PDA

View Full Version : GIẦY CAO GÓT



bethichconlua
05-11-2008, 08:12 PM
:nhay: GIẦY CAO GÓT

:nhay:Lạy Chúa,Chúa thấy bé đi giầy cao gót đẹp không ạ...hi..hi.. Bé cảm ơn Chúa đã cho đôi chân bé khỏe lại...hi..hi..Từ hôm bị tai nạn...đôi dép cao gót bị bỏ xó ...có mấy lần bé đi vào thử nhưng chân đau quá không chụi được.....hi..hi.. Hôm nay thì ổn rồi...bé không thấy đau chân nữa.......vui quá......hi..hi..Bé lại điệu lại được rồi...Hay quá...Chúa có thấy bé cao hơn xinh hơn nhờ đôi gầy cao gót không ạ ?

:nhay:Được nâng lên khỏi mặt đất thấy mình cao hơn môt tí..hi.hi...thấy mình xinh hơn một tí...xin cho đôi chân bé vững vàng hơn ..Vì khi được nâng lên cao cao thì cũng dễ bị ngã té hơn.hi..hi...Nhất là khi phải đi vào con đường nghập nghềnh sỏi đá...

:nhay:Chúa ơi, trong cuộc sống của con người cũng vậy...Lúc cuộc sống của bé cũng rất thích được nâng lên tầm cao mới...nhưng nếu không được chúa gìn giữ thì sẽ vấp ngã như khi đi đôi giầy cao gót vậy..

:nhay:Vì đường trần gian gập ghềnh khó đi..nhiều cạm bẫy...Vậy xin Chúa hướng dẫn bé luôn bước vững vàng trên trần gian này để đến bên Chúa mai sau....

...:nhay:Cho dù bé có đang đi đôi giầy cao gót...và bước trên con đường ghập nghềnh sỏi đá...vì bé là con gái mà.hi..hi... con thích mình bước đi trên đôi giày cao gót mà vẫn vững vàng để đến nơi mà Chúa muốn con đi tới...nếu có lúc bé vấp té ..bé tin Chúa luôn bên cạnh nâng bé dậy và tiếp tục cho bé bước trên đôi giầy cao gót xinh xắn...hi..hi..

:nhay:Vâng, đường trần gian nghập nghềnh khó đi.nhiều cạm bẫy...vậy xin Chúa hướng dẫn bé luôn bước vững vàng từng bước trên trần gian này để khi đến trình diện trước mặt Chúa...Bé sẽ khoe Chúa đôi dày cao gót của mình......Bé nghĩ Chúa sẽ khen bé xinh.hi... hi.. vì Chúa dựng nên bé là con gái mà........

:nhay:Lạy Chúa, ước gì mỗi khi thích làm đẹp đi đôi giầy cao gót mỗi ngày, thì xin cũng dậy bé biết làm đẹp tâm hồn mình mỗi ngày...để mỗi khi cầu nguyện bé cũng biết nâng tâm hồn mình lên Chúa, thoát khỏi những vướng bận trần gian u ám ...

:nhay:Chúa ơi...xưa Chúa cũng bị nâng lên khỏi mặt đất bị treo trên thập giá để kéo chúng con lên với Chúa đúng không ạ..hi..hi...

Quanh co lèo nhèo với Chúa từ nãy đến giờ mấy chuyện điệu bộ của bé.hi..hi.. thực ra là bé muốn xin Chúa một đều là....xin Chúa nâng các linh hồn đang ở luyện ngục lên thiên đàng Chúa nhé...:nhay:

Rocky
05-11-2008, 09:20 PM
Ai cũng cần những chăm sóc cần thiết cho bản thân...
để làm đẹp,
để thích nghi với hoàn cảnh...
để tồn tại nữa...
Tạ ơn Chúa, đã ban cho con người chúgn con biết cách để mà... vững vàng.. mà thích nghi.. mà làm đẹp hi hi..

Xin Chúa.. .nhận lời con dâng tạ ơn Chúa... với vẻ đẹp muôn màu.. qua bàn tay con người.. làm cho con người chúng con đẹp hơn... tốit hơn

sue
05-11-2008, 09:26 PM
xin Chúa nâng các linh hồn đang ở luyện ngục lên thiên đàng Chúa nhé...:nhay:
xin Papa nhậm lơ`i chúng con ..... không vi` con ngoan thi` cũng vi` con ..... le`o nhe`o :4: - con cảm ơn ạh :77::77::77::77::77:

Rocky
05-11-2008, 09:40 PM
xin Papa nhậm lơ`i chúng con ..... không vi` con ngoan thi` cũng vi` con ..... le`o nhe`o :4: - con cảm ơn ạh :77::77::77::77::77:


Chúa ơi... con cháu con thế đó Chúa... và con còn hơn vậy nữa... con chỉ chọc cho con cháu con mà...

Chúa nhận lời chúng con nhe.... con tin thế mà...

Anna_Nguyen
05-11-2008, 10:05 PM
Quanh co lèo nhèo với Chúa từ nãy đến giờ mấy chuyện điệu bộ của bé.hi..hi.. thực ra là bé muốn xin Chúa một đều là....xin Chúa nâng các linh hồn đang ở luyện ngục lên thiên đàng Chúa nhé...:nhay:

:92::92::92::92::92::92:

lanhvananh
05-11-2008, 10:10 PM
Con luôn tin vào tình Chúa, một niềm tin phó thác trong tay Ngài. Con luôn tin vào tình Chúa vì tình Chúa yêu con không đổi thay.
Con luôn tin vào ngày mai, cuộc đời con phó thác trong tay Ngài. Bao đau thương và chông gai, vì tình Chúa yêu con suốt đêm ngày.
:laughs:

littlewave
06-11-2008, 09:48 PM
xin cũng dậy bé biết làm đẹp tâm hồn mình mỗi ngày...để mỗi khi cầu nguyện bé cũng biết nâng tâm hồn mình lên Chúa

Xin cho chúng con biết yêu thương để rạng ngời vẻ huy hoàng của sự thánh thiện, biết ý thức chạy đến thẩm mỹ viện Bí Tích Hòa Giải để tâm hồn được tẩy rửa trinh trong...

anhtuan294
23-12-2008, 04:40 PM
Hay quá chị ơi ! em thích mấy bài của chị lắm đó..... pót nhiều nữa nhé chị ! hihihi...
Chúc chị một mùa Giáng Sinh an lành thánh đức !:111::111:

bethichconlua
23-12-2008, 10:05 PM
Hay quá chị ơi ! em thích mấy bài của chị lắm đó..... pót nhiều nữa nhé chị ! hihihi...
Chúc chị một mùa Giáng Sinh an lành thánh đức !:111::111:
Hi..hi... cảm ơn em nhé..........Chúc em một mùa Giáng Sinh tràn đầy ơn thánh từ trời...an bình, hạnh phúc..tươi vui trong tình yêu Chúa..:118:

Rocky
18-01-2009, 05:38 PM
Hi..hi... cảm ơn em nhé..........Chúc em một mùa Giáng Sinh tràn đầy ơn thánh từ trời...an bình, hạnh phúc..tươi vui trong tình yêu Chúa..:118:

tiếp tục những lời ca tiếng hát... thêm nhiều lời Cầu Nguyện, nhưng tâm tình suy niệm chia sẻ với mọi người nhe... bethichconlua.... nhe con... con....