View Full Version : Thơ Lê Danh Dương
giusehien
14-12-2014, 11:29 AM
Tình Mẹ Bao La
Tình thương của mẹ cho con,
Sánh như biển cả núi non mây trời.
Yêu con gian khổ cả đời
Dù cho khổ mấy chẳng lời thở than
Đắng cay vất vả gian nan
Hy sinh chịu đựng lo toan suốt đời.
Mặc cho vật đổi sao dời
Tình mẹ luôn mãi một đời yêu thương.
Chúng con ở chốn tha phương
Cầu xin Thiên Chúa đoái thương mẹ hiền
Xuống ơn ban phước bình yên
Vui cùng con cháu điền viên tuổi già.
Tình thương của mẹ bao la
Yêu thương nguồn suối chan hòa thiết tha
Cháu, con dù ở gần xa
Về đây chúc thọ cho Bà an vui.
Lê Danh Dương
20/5/2012
giusehien
14-12-2014, 11:31 AM
Món Quà Tuyệt Diệu
Món quà tuyệt diệu Chúa ban
Những ai đón nhận bình an ở cùng
Học Chúa nhân đức bao dung
Một lòng thờ Chúa tín trung với Ngài
Tha thứ những kẻ phạm sai
Chúa thưởng công phúc cho ai giữ lời
Tình yêu Thiên Chúa tuyệt vời
Làm con của Chúa sống đời chứng nhân
******************
Đêm đông Thiên Chúa giáng trần
Bêlem lạnh giá cơ bần đơn sơ
Xuống đời làm trẻ ngây thơ
Cứu chuộc nhân thế tội nhơ cõi trần
Ban nhiều hồng phúc thiên ân
Để rồi đổi lấy thế nhân giết người
********************
Món quà vô giá Chúa ban
Giêsu xuống thế bình an nhân trần
Món quà đặc sủng thiên ân
Ai muốn cứu rỗi theo chân của Ngài
Con đường của Chúa chông gai
Nếu mình có Chúa chẳng ngại gai chông
Tin Chúa thì chẳng về không
Khi nào gian khó Chúa bồng ta lên
Lê Danh Dương
13/12/2014
giusehien
14-12-2014, 11:33 AM
Phaolô Hôm Qua Và Hôm Nay
Hôm qua miệng lưỡi chửi đời
Hôm nay miệng lưỡi nói lời yêu thương
Hôm qua đánh lộn tứ phương
Hôm nay yêu mến noi gương của Thầy
Hôm qua khó chịu hay gây
Hôm nay vui vẻ chung xây cộng đoàn
Hôm qua bê bối bất toàn
Hôm nay lịch sự đàng hoàng hơn xưa
Hôm qua nhậu nhẹt say sưa
Hôm nay bỏ nhậu chẳng ưa rượu trà
hôm qua ranh mảnh như ma
Hôm nay thánh thiện thật thà ngây ngô
Hôm qua nhìn giống ma cô
Hôm nay thì giống Phaolô đổi đời
Hôm qua tăm tối hết thời
Hôm nay rạng rỡ Chúa Trời thương ban
Hôm qua nhạo báng dã man
Hôm nay có Chúa ủi an mọi người
Hôm qua cau có chẳng cười
Hôm nay hoà nhã vui tươi an bình
Lê Danh Dương
14/12/2014
giusehien
18-12-2014, 10:55 PM
SÂU MỌT TRONG GIÁO HỘI
Con sâu ganh tị đua tranh.
Tham lam vật chất hư danh cho nhiều.
Con sâu ích kỷ rất điêu.
Ma le biển thủ tiêu điều của chung.
Con sâu ganh tị ung dung.
Chức cao quyền trọng thì trung với trời.
Con sâu ích kỷ chỉ chơi.
Không làm cũng hưởng nghỉ ngơi lãnh tiền.
Sâu nào cũng chẳng có hiền.
Mánh mung đục khoét moi tiền khắp nơi.
Không sợ của Đức Chúa Trời.
Của nào cũng chớp cũng chơi luôn mà.
Con Chúa mà cháu của ma.
Cái nào có lợi thì là của tui.
Theo Chúa thì phải vui vui.
Nếu mà buồn tủi rút lui ngay liền.
Giáo Hội tâm khổ ưu phiền.
Mọt sâu đục khoét triền miên không ngừng.
Công giáo mà cứ dửng dưng.
Giáo Hội đau khổ, vui mừng tỉnh bơ.
Tinh thần thì quá thờ ơ.
Tiền vào đầy túi tôn thờ thần tiên.
Vì tiền mà phải đảo điên.
Chết rồi cũng chẳng mang tiền đi theo.
Đường Chúa thì rất cheo leo.
Núi non hiểm trở cứ theo sau Ngài.
Khôn hồn thì biết sửa sai.
Chúa luôn chờ đợi những ai quay về.
Tỉnh táo đừng có đê mê.
Muốn được cứu rỗi trở về cùng Cha.
Tình thương của Chúa bao la.
Hãy luôn tín thác vào Cha nhân lành.
(Lấy nguồn cảm từ bài suy niệm của ĐTC PHANXICO 06.10 _12.11.2014
5 CÁI BÁNH VÀ 2 CON CÁ )
Lê Danh Dương
15/12/2014
giusehien
18-12-2014, 11:10 PM
MỪNG RỬA TỘI
Hôm nay ngày rửa tội.
Cháu nội Anh Chị Cần.
Người thân và con cháu.
Cùng nhau cầu xin Chúa.
Là vua của đất trời.
Gìn đời của con trẻ.
Mạnh khỏe trong bình an.
Chúa ban nhiều ân phúc.
* * * * * *
Hôm nay mừng rửa tội.
Cháu nội của Bác Cần.
Người thân và gia quyến.
Cầu nguyện xin Thiên Chúa.
Là Vua của đất trời.
Gìn đời của con trẻ.
Mạnh khỏe trong an bình.
Đầy tình thương của Chúa.
Lê Danh Dương
22/11/2014
giusehien
23-12-2014, 11:08 PM
Phêrô Ngày Nay
PHÊRÔ _
CON HÃY THEO THẦY
CON ĐI RAO GIẢNG NƠI NÀY VỚI TA.
Cha ơi con bận lắm mà.
Việc sở cả đống việc nhà còn nguyên.
Con chỉ ăn nói luyên thuyên.
Làm sao đi để loan truyền Lời Cha.
Con không biết nói văn hoa.
Ăn nói cộc lốc điêu ngoa ba xàm.
Chúa chọn thì con đành cam.
Nhưng đi theo Chúa chẳng làm được chi.
Chúa phán thì con phải đi.
Nhưng rất lo sợ thực thi ý Thầy.
PHÊRÔ CON HÃY LẠI ĐÂY.
ĐI _
TRÊN MẶT BIỂN TỚI THẦY ĐI CON.
Đức tin con vẫn còn non.
Đức tin con rất mỏng dòn Chúa ơi.
Làm sao rao giảng nước trời.
Con chỉ biết nói những lời vu vơ.
THÔI _
THÌ CON CỨ LÀM THƠ.
ĐỂ HỌ ƯỚC MUỐN GIẤC MƠ THIÊN ĐÀNG.
Lòng con ghi tạc đá vàng.
Đời đời kiếp kiếp con mang trong lòng.
Những điều ước muốn con mong.
Cố tâm thực hiện nỗi lòng của con.
Lê Danh Dương
21/12/2014
giusehien
27-12-2014, 01:42 AM
TÌNH MẸ BAO LA ( 2 )
Tình Mẹ còn cao hơn núi
Mẹ là nguồn suối niềm vui tuôn trào
Tình Mẹ như ánh trăng sao
Tình Mẹ vẫn mãi ngọt ngào yêu thương
Mẹ là sức sống phi thường
Mẹ là vách núi tựa nương vững vàng
Tình Mẹ hành lý con mang
Cho con nhạc khúc ca vang suốt đời
Tình Mẹ ánh sáng rạng ngời
Soi đường dẫn lối cuộc đời của con
Tình Mẹ cũng chằng hao mòn
Ngàn năm suốt kiếp vẫn còn yêu thương
Đời Mẹ là một tấm gương
Hy sinh cực khổ yêu thương quên mình
Dạy con hãy sống chân tình
Yêu thương tha thiết hết mình vì yêu
Yêu thương đừng có nói nhiều
Hãy làm hết sức những điều yêu thương
Dù cho việc nhỏ tầm thường
Nhưng tình lại lớn khó lường khó đong
Mẹ chỉ có một ước mong
Con cái của Mẹ hết lòng thương nhau
Đừng làm Mẹ khổ ,Mẹ đau
Chớ có ganh tị ghét nhau điều gì
Xấu xa đốn mạt chi li
Những điều hiềm khích thị phi Mẹ buồn.
Lê Danh Dương
25/12/2014
giusehien
29-12-2014, 12:20 AM
KHO TÀNG CỦA TÔI
Cha tôi là một kho tàng
Kho tàng qúy báu hơn vàng kim cương
Người là ánh sáng nêu gương
Cho con học hỏi tình thương quên mình
Những điều tâm lý tâm linh
Cha luôn dạy bảo hết mình thương yêu
Dạy bảo Cha chẳng nói nhiều
Hãy học nhân đức những điều khôn ngoan
Đời sống những việc lo toan
Sinh nhai sinh kế hoàn toàn ở Cha
Cuộc đời dù có bôn ba
Mặc cho sóng gió mưa sa bão bùng
Cha luôn vĩ đại anh hùng
Người luôn đứng vững kiên trung vững vàng
Sống luôn ngay thẳng rõ ràng
Những điều sai trái chẳng màng lợi danh
Cuộc đời thì lắm gian manh
Cha luôn vui sống hiền lành vững tin
Người luôn khấn nguyện cầu xin
Đức cậy, đức ái, đức tin kiên cường
Cuộc đời thì lắm phong sương
Khi gặp gian khổ tựa nương Cha mình
Sống thì bác ái hy sinh
Người là thầy giáo chân tình thiết tha
Suốt đời con sẽ học Cha
Tình Cha thắm thiết bao la diệu vời
Tình Cha nói mãi chẳng vơi
Nói sao cho hết cạn lời yêu Cha.
Lê Danh Dương
25/12/2014
giusehien
02-01-2015, 12:37 AM
CẦU XIN VÀ CHO ĐI
Ơn ta ban đủ cho ngươi
Sao con cứ mãi là người không tin
Đức tin thì phải cầu xin
Chúa luôn bên cạnh giữ gìn đời con
Cho dù trời đất chằng còn
Cha luôn mãi mãi thương con đời đời
Ơn Cha ban mãi chẳng vơi
Con mau hãy đến dâng lời kêu van
Con xin thì Cha sẽ ban
Đừng mau nản chí gian nan chẳng sờn
Kêu nài năn nỉ van lơn
Xin hoài rồi cũng được ơn đấy mà
Cầu xin thì phải thiết tha
Xin gì để sáng danh Cha rạng ngời
Được ơn cảm tạ Chúa Trời
Sống cho lương thiện để đời noi theo
Chia sẻ với những người nghèo
Những người khốn khổ đói meo không nhà
Yêu thương và biết thứ tha
Như vậy mới xứng con Cha trên trời
Trở nên men muối cho đời
Và luôn sống đúng như lời của ta
Khổ đau hãy đến cùng Cha
Là nguồn ân sủng bao la diệu vời
Nguồn mạch chảy mãi không vơi
Cho con sự sống quê trời mai sau
Chúng con hãy đến cho mau
Múc nguồn ân sủng khổ đau chẳng còn.
Lê Danh Dương
20/12/2014
giusehien
02-01-2015, 12:40 AM
CÓ MẮT NHƯ MÙ
Lâu nay sống trong hận thù
Con đây có mắt như mù Cha ơi
Ơn Cha đổ xuống không ngơi
Cho con được thoát cuộc đời ghét ghen
Có mắt mà cứ tối đen
Có Chúa dẫn lối như đèn hải đăng
Thiên Chúa quyền phép toàn năng
Chúa luôn gìn giữ vẫn hằng bên ta
Suốt đời con sẽ ngợi ca
Và luôn ghi khắc tình Cha muôn đời
Lời Cha ánh sáng rạng ngời
Soi đường dẫn lối về nơi thiên đàng
Ngày sau đến chốn vẻ vang
Hưởng tôn nhan Chúa vinh quang muôn đời
Mắt con tỏ sáng rạng ngời
Nhìn thấy Thiên Chúa trong đời tha nhân
Yêu thương tha thiết ân cần
Mờ lòng thương xót chẳng ngần ngại chi
Con đây có đáng là gì
Chúa đã thương xót chỉ vì yêu con
Cha đợi trông ngóng mỏi mòn
Trông con từng phút mong con trở về
Mở tiệc Cha sẽ giết bê
Lòng mừng hớn hở hả hê con về
Ôm con Cha cười hê hê
Chẳng than không trách chẳng hề mắng la
Con yêu con qúy của Cha
Con là quý tử của ta đây mà .
Lê Danh Dương
20/12/2014
giusehien
06-01-2015, 12:36 PM
KẺ THÙ CỦA THÁNH GIÁ CHÚA KITÔ
Theo đạo chỉ có cái danh
Để rồi giết Chúa đóng đanh đồng loài.
Theo Chúa mà chẳng đoái hoài.
Gian manh quỷ kế phá hoại rẽ phân.
Làm người mà chẳng có nhân.
Đức cậy đức ái không cần làm chi.
Công giáo mà cứ ù lì.
Tham danh hám lợi chỉ vì bản thân.
Nói dóc thì chẳng phân vân.
Lòng đầy nham hiểm tỏ nhân tỏ tình.
Luôn luôn để ý rập rình.
Thẳng tay vu khống chẳng tình anh em.
Lương tâm ngồi lại coi xem.
Nó còn hay mất lem nhem thế nào.
Bỏ đi tự ái tự hào.
Kiêu căng, kiêu hãnh, kiêu ngạo kiêu binh.
Kiêu gì cũng chẳng có vinh.
Chỉ thêm chia rẽ thâm tình đồng hương.
Ma đạo đừng có vấn vương.
Vướng vào ma đạo hết phương tàn đời.
Trở về với Chúa người ơi.
Chúa lời hằng sống là nơi an bình.
Yêu thương đoàn kết chân tình.
Để rao nước Chúa đạo mình yêu thương.
Nhìn xem các Thánh noi gương.
Dù cho có chết tuyên dương nước trời.
Sống chết cho đẹp đạo đời.
Ngày sau vinh phúc ở nơi thiên đàng.
Lê Danh Dương
18/12/2014
Lấy nguồn cảm hứng từ suy niệm cùng ĐTC PHANXICÔ
06.10_ 12.11.2014 Năm cái bánh và 2 con cá
giusehien
06-01-2015, 12:37 PM
ĐẦU TƯ CHO ĐÚNG
Anh em đói khổ bên đường.
Người qua kẻ lại coi thường coi khinh.
Ngày nay nhân loại văn minh.
Tham lam ích kỷ biết mình mà thôi.
Mặt mày vui vẻ đãi bôi.
Xấu xa chỉ biết cái tôi to đùng.
Mấy ai biết giữ của chung.
Lại hay lãng phí ung dung vô tình.
Mặt người lòng dạ chẳng tinh.
Vì tim hết máu của tình Giêsu.
Mắt sáng tâm trí đã mù.
Sống không bác ái hận thù mà thôi.
Thù hận nay đã lên ngôi.
Chỉ vì kiêu ngạo cái tôi của mình.
Chẳng còn tâm lý tâm linh.
Chẳng còn ân nghĩa thâm tình cái chi.
Chết đi sẽ được những gì.
Đầu tư cho khéo không thì lỗ to.
Mình nhận mà không biết cho.
Hậu quả của nó buồn so suốt đời.
Đầu tư mà chẳng có lời.
Không tài chẳng đức hết thời mà thôi.
Công ty phá sản mất rồi.
Tại sao phá sản còn ngồi trách than.
Lúc giàu chẳng thấy kêu van.
Bây giờ nghèo khổ phàn nàn trách ai.
Lê Danh Dương
23/12/2014
giusehien
15-01-2015, 02:36 AM
Vì Ai ?
Mỗi năm tới tháng mười hai
Giêsu con Chúa trở lại trần gian
Ban nhiều hạnh phúc bình an
Hồng ân của Chúa tỏa lan địa cầu
Mọi người ở khắp năm châu
Người người vui hưởng nhiệm mầu tình yêu
Mầu nhiệm của chúa cao siêu
Nhập thể trinh nữ mỹ miều khiêm nhu
Đêm đông lạnh lẻo sương mù
Hạ sinh trẻ nhỏ Giêsu ra đời
Ánh sao chiếu sáng rạng ngời
Dẫn ba vua tới ở nơi chuồng bò
Chúa nằm lạnh lẻo co ro
Hang lừa hôi hám buồn so cơ bần
Vì đâu Thiên Chúa giáng trần ?
Tại ai Thiên chúa cơ bần rét căm ?
Cớ sao chúa xuống mỗi năm ?
Phải chăng cuộc sống tối tăm nhân trần ?
Lúc vui thì chẳng có cần
Khổ đau tới chúa chẳng ngần ngại chi
Con đã cho chúa những gì
Hay là đánh bóng chỉ vì bản thân
Chúa ban vô số vô ngần
Con có hai mắt chẳng nhận ra sao ?
Vì con thì quá tự cao
Cứ nghĩ tất cả mình tạo ra thôi
Với Chúa mà còn đãi bôi
Tông đồ theo Chúa phản bội Giuđa
Miệng thì cứ nói yêu cha
Anh em phạm lỗi chẳng tha lỗi lầm
Bụng dạ thì thật là thâm
Mưu mô tính kế âm thầm hại nhau
Làm cho giáo hội khổ đau
Hội đoàn chia rẽ lẫn nhau rã rời
Bởi vậy con Chúa từ trời
Hy sinh chịu chết xuống đời mỗi năm
Lê Danh Dương
26/12/2014
giusehien
15-01-2015, 02:39 AM
HÀNH LÝ CHO NGÀY MAI
Ăn ngay sống ở hiền lành
Giúp người đau khổ là anh em mình
Thương người khốn khó chân tình
Làm việc bác ái hy sinh quên mình
Gặp người nghèo đói cùng đinh
Thì hãy vui giúp tận tình thiết tha
Đáp lại tiếng gọi của cha
Con hãy chuẩn bị món qùa mai sau
Vui lên đừng có u sầu
Lỡ mai Chúa gọi về chầu chúa cha
Cuộc đời mau lẹ chóng qua
Con đã sẳn có món qùa cho cha
Chúa thưởng công phúc cho ta
Hưởng được vinh phúc bao la với Người
Người đời hay nói nhạo cười
Nhưng chuyện Thiên Chúa của Người khác ta
Cả hai khác biệt rất xa
Dù sao đi nữa chúng ta người phàm
Đừng có ba láp ba xàm
Có ngày hậu qủa không kham không chừng
Nhạo báng lòng rất vui mừng
Xấu xa đừng có tuyên xưng danh Thầy
Chiên Ta không phải như vầy
Chiên bịnh ghẻ lở sẽ lây chiên lành
Tách chiên ghẻ lở cho nhanh
Để cho chiên khác khoẻ mạnh bình an
Lê Danh Dương
22/12/2014
giusehien
20-01-2015, 11:02 AM
Xét Đoán Sẽ Bị Phán Xét
Đừng có xét đoán anh em
Thì Chúa sẽ không xét xem tội mình
Tội mình tội lỗi đáng khinh
Cứ cho cứ nghĩ rằng mình sạch thôi
Mọi chuyện chúa đã biết rồi
Những điều sai trái những tội con làm
Chúa biết con là người phàm
Nên Ngài không chấp con tham bạc vàng
Tham danh hám lợi vẻ vang
Chạy theo vật chất giàu sang trần đời
Giữ đạo thì rất là lơi
Đong đo tính đếm thiệt lợi với Cha
Phạm gì Cha vẫn thứ tha
Tình yêu dung thứ bao la vô chừng
Suối nguồn chảy mãi không ngưng
Yêu thương chan chứa không ngừng cho con
Tình cha ban mãi vẫn còn
Tình yêu hằng cửu chẳng mòn chẳng hao
Vậy mà con chẳng biết nào
Thiên Chúa từ bỏ trời cao giáng trần
Ban nhiều hồng phúc thiên ân
Cứu chuộc nhân thế chứng nhân nước trời
Hy sinh chịu chết cho đời
Ban nhiều bí tích diệu vời biết bao
Vậy mà con rất tự cao
Lại hay xét đoán biết bao nhiêu người
Còn hay nhạo báng chê cười
Lòng mừng hớn hở vui tươi rạng ngời
Đừng có xét đoán người đời
Rồi cũng sẽ được Chúa Trời xét xem
( Suy niệm cùng Đức Thánh Cha Phanxico )
Lê Danh Dương
31/12/2014
giusehien
20-01-2015, 11:03 AM
Mù Hồn Sáng Mắt
Ngày xưa nghèo đói lê thê
Bây giờ giàu có hề hề vênh vang
Oai phong ngổ ngáo ngang tàng
Anh em đối xử phủ phàng bất nhân
Tình yêu tình nghiã bất cần
Tiền bạc biến đổi ra bần chẳng hay
Tình đời bạc bẻo lạ thay
Bây giờ được phước thì nay bội tình
Chẳng cần biết đến tâm linh
Chạy theo hư ảo quang vinh thế trần
Chúa ban nhiều phước hồng ân
Nhưng vì ngạo mạn chẳng nhận ra thôi
Mắt mù cũng bởi cái tôi
Vì vậy mới có cái tội kiêu căng
Kiêu ngạo kiêu kiển lăng nhăng
Cọc cằn nóng nãy hung hăng anh hùng
Nói năng thì nói lung tung
Bất hòa bất nhã nói chung bất bình
Lúc nào cũng biết có mình
Chẳng hay chẳng biết kẻ khinh người cười
Tham gia tham dự thì lười
Khi nào ăn uống mặt tươi rạng ngời
Lúc nào cũng phải có lời
Hãy mau tỉnh thức cho đời muối men
Ganh đua là chuyện đáng khen
Ganh tị là chuyện rất hèn đáng khinh
Ganh tị ganh ghét chẳng vinh
Yêu thương tha thứ cứu tinh nhân trần
Chúa thương tha thứ vạn lần
Anh em mà thiếu một cân đừng hòng
Thiếu nợ thì chẳng có xong
Nếu không trả đủ sẽ còng đầu ngay
Cuộc đời sao quá oái thay
Cầu xin Thiên Chúa hằng ngày thứ tha
Ở đời chỉ biết mình ta
Mặt chai lì lợm xin Cha tha mình
Kinh khủng kinh khiếp thất kinh
Thất nhân thất đức thất tình thất thu
Có mắt khác chi người mù
Thất tình Thiên Chúa ......Thất thu ơn trời
Chúa hằng hiện hữu ở đời
Là người khốn khổ khắp nơi gian trần
Lê Danh Dương
28/12/2014
giusehien
20-01-2015, 11:05 AM
Giáo Hội & Gia đình
Không Là Quán Trọ
Giáo Hội không là quán trọ
Để cho người này người nọ qua đêm
Gia đình tổ ấm êm đềm
Cho con hạnh phúc ấm êm chân tình
Giáo Hội người mẹ tâm linh
Khôn ngoan dạy bảo con mình điều hay
Có mẹ con thật là may
Nếu không có mẹ lất lay chợ đời
Giữ đạo đừng có nữa vời
Chân đạo chân đời tính lời thiệt thua
Theo đạo đừng có bán mua
Gian manh quỷ kế a dua bán Thầy
Gia đình nền tảng là đây
Giáo Hội củng cố chung xây đồng hành
Chân thành đừng có gian manh
Ba xạo gian dối tối danh Chúa Trời
Mở tim đón Chúa người ơi
Cho Chúa vào ngự ở nơi tâm hồn
Làm người đừng có qúa khôn
Để Chúa hướng dẩn tâm hồn của ta
Dù đời có lắm phong ba
Vững tin tiến bước theo Cha sợ gì
Giáo Hội lo lắng chi li
Mẹ lo mẹ lắng chỉ vì thương con
Nếu mà mẹ mất chẳng còn
Gia đình mất mẹ thì con thiếu gì ?
Mất rồi luyến tiếc mà chi
Đau thương khóc lóc làm gì mất công
Còn cha còn mẹ còn ông
Gia đình hạnh phúc thì không qúy gì
Mất mẹ thì mất cái chi ?
Mất tình yêu mẹ mất đi ơn trời
(Suy niệm cùng Đức Thánh Cha Phanxicô )
Lê Danh Dương
2/1/2015
giusehien
20-01-2015, 11:06 AM
Tổ Phụ Abraham Ngày Nay
Tổ phụ dâng con tế lễ
Hai tay cầm dao sát tế con mình
Ông ta dâng cả chân tình
Buồn đau dâng hiến con mình toàn thiêu
Độc nhất con một dấu yêu
Dâng lên Thiên Chúa cao siêu trên trời
Ông ta giữ đức vâng lời
Để cho vinh hiển rạng ngời danh cha
Ngày nay nhân loại người ta
Hy sinh tế lễ thật là lạ ghê
Hy sinh chút ít không hề
Có người tiền tỷ rất tệ rất keo
Tâm hồn của họ rất nghèo
Lòng dạ rẻ mạt như bèo dạt trôi
Cư xử thì rất lôi thôi
Bịnh hoạn ung thối cái tôi nhất mình
Chẳng còn biết đến hy sinh
Chỉ có biết lấy túi mình mà thôi
Tim họ đã chết mất rồi
Chỉ yêu vật chất vậy thôi đấy mà
Tiền của thì ở bên ta
Thiên Chúa thì ở quá xa .......Chỗ nào ?
Lúc nào cũng rất tự cao
Tự tôn tự đắc tự hào tự kiêu
Tự gì rồi cũng sẽ tiêu
Chỉ còn có lại tình yêu vĩnh hằng
Tình yêu vĩnh cửu toàn năng
Chúa luôn hiện hữu vẫn hằng bên ta
So đo tính toán với Cha
Dâng lên của lễ được ....Ba ...Bốn ....Đồng
Lê Danh Dương
24/12/2014
giusehien
20-01-2015, 11:10 AM
Đồng Tiền Của Bà Góa
Giáo hội là mẹ chúng ta
Dạy con yêu mến xót xa đồng loài
Thiết tha yêu mến nhau hoài
Như chúa thương xót nhân loại chúng ta
Luôn luôn vui sống thật thà
Anh em đoàn kết mặn mà tình thân
Nhẹ nhàng sửa đổi ân cần
Giúp nhau cải thiện canh tân đời mình
Giúp nhau sống đạo tâm linh
Để cho người khác không khinh Chúa Trời
Sống đạo giữ đức vâng lời
Để cho cả sáng rạng ngời danh cha
Những điều tội lỗi xấu xa
Thì nên tìm cách lánh xa nơi này
Chỉ nên học hỏi cái hay
Sống theo nhân đức của Thầy Giêsu
Không nên làm những gương mù
Không nên hiềm khích hận thù với nhau
Nếu có hòa giải cho mau
Để cho Giáo Hội khỏi đau cái đầu
Những điều nan giải u sầu
Chúng ta hiệp nhất hãy cầu cùng Cha
Những điều phiền muộn xót xa
Hãy luôn tỉnh thức kêu ca với Ngài
Giúp ta can đảm sửa sai
Mặc cho người nói hoặc ai chê cười
Sống cho đúng luật của Người
Hãy luôn giữ đúng cả mười điều răn
Sau này chẳng có ăn năn
Sống ngay thì chẳng khó khăn lên trời
Ngày sau vinh hiển đời đời
Tôn nhan chiêm ngưỡng Chúa Trời ba ngôi
Yêu thương nên một mà thôi
Đừng gây chia rẽ mắc tội bội vong
Giáo Hội rất muốn rất mong
Con cái đoàn kết đồng lòng nhất tâm
(Suy niệm cùng Đức Thánh Cha Phanxico 11-17/9/2014 Câu chuyện đồng tiền của bà goá)
Lê Danh Dương
21/12/2014
giusehien
23-01-2015, 04:36 AM
Ơn Gọi Ngày Nay
Gia đình gia thất ngày nay
Sinh con thì ít còn hay đua đòi
Gương lành chẳng có để soi
Con cái trẻ nhỏ học đòi rất nhanh
Những điều ma giáo ma lanh
Không học cũng giỏi sau thành "thánh nhân"
Cha mẹ cần phải canh tân
Dạy con yêu mến đức nhân vẹn toàn
Ăn nói nhã nhặn khôn ngoan
Cha mẹ thì phải lo toan mọi bề
Khó khăn cũng chẳng được nề
Không nên ham việc bỏ bê chuyện nhà
Chớ có ăn nhậu bê tha
Cũng không sắm sửa sa hoa đua đòi
Con nhìn cha mẹ học noi
Hy vọng mới có ơn gọi đi tu
Cha mẹ thì phải khiêm nhu
Hăng say phục vụ cho dù nắng mưa
Yêu người mến Chúa say sưa
Yêu hết tất cả chẳng chừa một ai
Cầu xin khấn nguyện van nài
Chúa sẽ ban thưởng cho ai trung thành
Lê Danh Dương
22/1/2015
giusehien
26-01-2015, 02:00 AM
Chân Tu & Tay Tù
Tu tâm tu tính tu tình
Tu nhân tu đức rồi mình làm cha
Là cha đừng có bê tha
Tu rồi nên cố tránh xa sự đời
Tiền bạc ăn nhậu mê chơi
Danh vọng quyền lực là nơi chôn mình
Khiêm nhu khiêm tốn chân tình
Sống sao cho đúng quang minh tu trì
Yêu Chúa vì những cái gì ?
Sự thật yêu Chúa hay vì yêu con ?
Tình Chúa có mãi còn son ?
Hay là quá cũ chẳng còn trong ta ?
Linh Mục được gọi là cha
Mục Tử khả kính đừng sa bẫy đời
Con chiên hoảng sợ bỏ rời
Nhìn thấy Mục Tử nó thời thất kinh
Hãy để con cái tôn vinh
Mục Tử yêu Chúa hy sinh quên mình
Linh Mục phục vụ sinh linh
Chúa cho nhiều nén thì sinh thêm nhiều
Đừng làm nén bạc hao tiêu
Hạt lúa mục rữa sinh nhiều hạt bông
Không uổng Giáo Hội cấy trồng
Bõ công cha mẹ mong trông nơi mình
Linh Mục thập giá hy sinh
Để cho rạng sáng quang vinh Chúa Trời
Nếu còn ham muốn trần đời
Làm tôi hai chủ hết thời đi tu
Đừng làm gương xấu gương mù
Tự giam tự hãm ngục tù trần gian
Nơi Chúa con được bình an
Đừng ham của cải trần gian làm gì
Mọi thứ rồi sẽ qua đi
Của cải vật chất tham chi cho phiền
Sức mạnh của cải đồng tiền
Ma lực quyến rủ chết ghiền chẳng hay
Cầu xin khấn nguyện đêm ngày
Chúa thương thêm sức hăng say giúp đời
Trở nên men muối diệu vời
Can trường vững bước sống lời Chúa răn
Có Chúa thì chẳng khó khăn
Chúa là gia nghiệp chẳng băn khoăn gì
Nhân cách nhân phẩm lương tri
Sống cho xứng đáng tu trì khiết thân
Gương sáng cho những giáo dân
Linh Mục tôn kính từ nhân hải hà
Như vậy mới xứng làm cha
Hy sinh bác ái mới là chân tu
Chân tu đừng để tay tù
Sinh ra bệnh tật lụ khụ yếu đi
Tiền bạc Giáo Hội trả chi
Làm thêm nặng gánh chỉ vì chúng ta
Nếu mà biết nghĩ gần xa
Đừng để cho Đức Thánh Cha đau đầu
Chớ làm cha mẹ lo âu
Mình đã khôn lớn còn đâu trẻ gì
Cầu nguyện đời sống tu trì
Chúa ban sức khỏe thực thi ý Ngài
Chẳng phải để nhậu lai rai
Sinh ra bệnh tật cầu nài thiết tha
Khỏe mạnh thì chẳng cần Cha
Bệnh hoạn đau yếu lân la trở về
Cuộc đời thì lắm nhiêu khê
Tiết độ tiết chế ......Khà khề tiết canh
Yêu Chúa làm những việc lành
Ai muốn theo Chúa đóng đanh với Ngài
Yêu thương lý thuyết suông hoài
Hãy đi thực hiện yêu ai khó nghèo
Những người bệnh hoạn đơn neo
Thực hành đức ái hãy theo Thánh Thần
Thánh Thần ban xuống muôn ân
Giúp ta can đảm canh tân đời mình
Chân tình yêu mến sinh linh
Hết tâm yêu Chúa quên mình mà tu
Đừng vì vật chất quáng mù
Cuộc sống hư ảo phù du thế trần
Mọi thứ chỉ là phù vân
Chúa là chân lý từ nhân vĩnh hằng
Linh Mục chớ có lăng nhăng
Quang minh đừng có nhập nhằng trắng đen
Chính trực đừng có rối ren
Hãy nên ánh sáng muối men cho đời
Trung kiên giữ đức vâng lời
Kiên định theo Chúa xa rời thế gian
Chúa là nguồn suối bình an
Người đời thì cứ dối gian bạc tình
Cho con yêu Chúa quên mình
Vững tâm yêu Chúa trung trinh với Ngài
Dù đời khổ lụy trần ai
Hôm nay mục rữa ......Ngày mai nảy mầm
Theo Chúa thì phải quyết tâm
Cứ bám vào Chúa chẳng lầm chẳng sai
Gánh nặng hãy đến với Ngài
Êm ái nhẹ nhõm cho ai khấn cầu
Vui lên đừng có buồn rầu
Trong tâm có Chúa ......Nỗi sầu biến tan
Suy niệm cùng Đức Thánh Cha Phanxicô
5/6 - 11/6/2014 Các Linh Mục chớ quên đi mối tình đầu của mình là Chúa KiTô
19/6 - 25/6/2014 Đức Thánh Cha cảnh giác về những cám dỗ tiền bạc quyền lực và danh vọng
Lê Danh Dương
9/1/2015
giusehien
29-01-2015, 09:23 AM
Tình Yêu Do Thiên Chúa
Chẳng biết không hay lại có duyên
Ai mà tìm hiểu chỉ thêm phiền
Đẹp lòng Thiên Chúa Ngài lo liệu
Liệu sẵn cho ta sẽ đẹp duyên
Chẳng kiếm không tìm lại có duyên
Tìm hiểu mà chi lắm nỗi phiền
Phó dâng Thiên Chúa Ngài lo liệu
Đẹp lòng Ngài muốn sẽ nên duyên
Lê Danh Hối 1989
giusehien
29-01-2015, 09:26 AM
Giữ Trọn Tình Yêu
Và Hạnh Phúc
Mấy ai mà hợp với nhau
Đôi lời nhắn nhủ trước sau rành rành
Yêu nhau thì phải chung tình
Hai người như một thân mình mà thôi
Thương nhau vì mến Chúa Trời
Cây lành trái ngọt ta thời hãy ăn
Trái độc Thiên Chúa đã răn
Ai mà ăn phải khó khăn trọn đời
Gia đình chẳng được an vui
Còn sinh tan nát tơi bời thảm thương
Khuyên rằng ta chớ xem thường
Những lời vàng ngọc người thương giãi bày
Đôi ta lòng trí thẳng ngay
Khiêm nhu hiền hậu khoan thai dịu dàng
Ta vui phấn khởi lòng chàng
Ta buồn ngao ngán cho chàng biết bao
Chàng buồn dạ thiếp nao nao
Chàng vui lòng thiếp khác nào nở hoa
Đau chàng lòng thiếp xót xa
Chàng vui lòng thiếp chan hòa ánh xuân
Cuộc đời cứ thế xoay vần
Ấy là hạnh phúc có cần chi đâu
Chàng liền phân tỏ đuôi đầu
Nàng ơi nàng hỡi lo âu làm gì
khuyên nàng quẳng gánh lo đi
Cho đời tươi đẹp tuổi thì thêm xuân
Đôi ta đừng có phân vân
Kẻo mà chuốc lấy cực thân âu sầu
Nàng mà mắc phải lo âu
Thì ta khuyên nhủ những câu vỗ về
Ta nguyện giữ trọn lời thề
Để nàng tin cậy chẳng hề nghi nan
Đôi ta chớ có dối gian
Kẻo mà mất sự khôn ngoan con người
Lại còn trêu giận Chúa Trời
Khiến Ngài đoán phạt muôn đời trầm luân
Hai ta nay chỉ một thân
Một xương một thịt phải cần nâng niu
Chỗ lệch ta kê cho đều
Cong queo nắn thẳng một điều cả hai
Tình thương chớ để lạt phai
Kẻo mà hạnh phúc một mai chẳng tròn
Đôi ta có xác có hồn
Những điều tâm phúc phải chôn vào lòng
Nhìn xem những cảnh trái ngang
Chỉ vì tìm hiểu bẽ bàng về sau
Đức tin ta để ở đâu
Mà ta cứ phải lo âu kiếm tìm
Tình yêu giữ kín trong tim
Mến yêu Thiên Chúa Ngài tìm cho ta
Thỏa lòng đẹp ý mẹ cha
Thiếp chàng hòa hợp chan hòa tình yêu
Người khôn đâu phải dạy nhiều
Vì chưng dại dột nhiều điều đắng cay
Sao ta chẳng biết chẳng hay
Dại nơi Thiên Chúa khôn thay loài người
Nói ra người thế nhạo cười
Khôn của loài người .......Dại. với Hoàng Thiên
Lê Danh Hối 1989
giusehien
03-02-2015, 11:02 AM
Tu Tại Gia
Nền tảng là tu tại gia
Tu đậu rồi cũng làm cha
Chiên con thì khóc oa oa
Cho con bú giặt ủi là
Nấu cơm nấu nước pha trà
Ngày ngày thì làm quản gia
Khéo tu sẽ không bị vạ
Hiến dâng con cái ....sơ cha
Sống tốt đẹp lòng Chúa ta
Cái gốc cũng từ ông bà
Người cầu tiến sẽ thăng hoa
Sống đạo cầu nguyện hát ca
Yêu thương và biết vị tha
Sống đạo thì phải thật thà
Theo Chúa không được tà tà
Ngày về Thiên Quốc chẳng xa
Sống tốt sẽ gặp Chúa Cha
Chúa thưởng công phúc bao la
Gian manh gian dối gian tà
Chết rồi sẽ ở với ma
Lê Danh Dương
31/1/2015
giusehien
03-02-2015, 11:04 AM
Tự Kiêu & Tình Yêu
Chàng trai soi mình trong nước
Muốn mọi người khác bắt chước theo mình
Tự tôn tự đắc tôn vinh
Luôn luôn khép kín chính mình mà thôi
Tim gan chai cứng mất rồi
Lúc nào cũng nghĩ nhất tôi nhất mình
Cầu xin ơn Chúa Thánh Linh
Đổi tim của họ trung trinh với Ngài
Khiêm nhường sửa đổi cái sai
Yêu thương đừng ghét những ai hơn mình
Ganh tị là thứ yêu tinh
Vênh vênh tự đắc cho mình nhất đây
Suốt ngày chỉ ở trên mây
Vẫn chưa tỉnh giấc ngất ngây say mèm
Cuộc đời thì qúa lem nhem
Chỉ ham chỉ thích chỉ thèm khoe khoang
Những người chỉ giỏi hênh hoang
Thực chất của họ rất xoàng mà thôi
Người đời khinh dễ bĩu môi
Làm người lại thích làm tôi bạc tiền
Ngất ngư ngấp ngoái chết ghiền
Thiếu tiền thiếu bạc rất phiền lắm đây
Bệnh tiền bệnh bạc hay lây
Ung thư tiền của phây phây ở đời
Cầu xin cầu khấn ơn trời
Chúa thương gìn giữ xa rời kiêu căng
Kiêu thì hung hãn hung hăng
Kiêu nào cũng thấy lằng nhằng bất an
Muốn yêu thì phải có gan
Chúa đã chịu chết tâm can đành lòng
Nhát gan thì đừng có mong
Yêu mà nhát sợ chẳng hòng được chi
Muốn yêu thì phải gan lì
Nếu mà nhát sợ thôi thì đừng yêu
Tình yêu cũng phải có liều
Yêu mà tính toán ......Thì yêu làm gì
Noi gương của Chúa thực thi
Hãy yêu hãy mến..... Làm y như Ngài
Suy niệm cùng Đức Thánh Cha Phanxicô
8/01 - 14/01/2015 Chỉ có Thánh Thần mới mở con tim chúng ta ra để yêu mến Chúa
Lê Danh Dương
24/1/2015
giusehien
03-02-2015, 11:07 AM
Hạt Cát
Hạt cát bé nhỏ như không
Ở trên sa mạc mênh mông bạt ngàn
Nhỏ xíu trong những muôn vàn
Chúa thương yêu mến ban tràn muôn ân
Chúa muốn con hãy dấn thân
Đừng có tư lự phân vân điều gì
Viết lách con chẳng biết chi
Có Chúa soi sáng con thì viết thôi
Chúa đã sắp đặt hết rồi
Con cứ việc viết cứ ngồi làm thơ
Làm thơ người cứ thẩn thờ
Cứ tưởng mình ở trong mơ nào ngờ
Mặt mày thì rất bơ phờ
Thánh Thần thêm sức lờ đờ biến đi
Chúa muốn con viết những gì ?
Hãy cho con biết thực thi ý Ngài
Viết lên sửa đổi cái sai
Kim cương muốn sáng phải mài giũa đi
Canh tân hoán cải ngại chi
Bỏ đi gian trá .....Thực thi ý Ngài
Đừng để thiên hạ chê bai
Hạt cát kết hiệp nên ngai nên đền
Chia rẽ là chuyện không nên
Yêu thương đoàn kết lên trên hàng đầu
Lê Danh Dương
30/1/2015
giusehien
05-02-2015, 05:26 AM
Công Giáo
Công giáo thì tốt đẹp thay
Nhưng người công giáo sống hay thế nào ?
Yêu thương đoàn kết ra sao ?
Tinh thấn hiệp nhất được bao nhiêu rồi ?
Mỗi khi hỏi đến bồi hồi
Lòng đầy ngang trái ôi thôi nhập nhằng
Nhập nhằng câu hỏi lăng nhăng
Làm cho rối mịt rối chằng rối tơ
Ngồi đó mà cứ ước mơ
Thực hành thì trốn ....Thờ ơ chẳng làm
Quyền thế thì lại rất tham
Thực lực thì cũng bất kham kém tài
Khoe khoang lại thích ra oai
Quần áo dáng dấp bề ngoài thanh cao
Cư xử thì chẳng ra sao
Chỉ hay phét lác ca ngao tối ngày
Công giáo dối trá buồn thay
Chúa là sự thật chẳng hay chẳng cần
Theo đạo mà chẳng đức nhân
Tuyên xưng là những công dân nước Trời
Lương tâm còn mất người ơi ?
Hãy mau tỉnh thức sống lời Chúa ban
Làm người đừng có dối gian
Yêu tinh ma quỷ ......Bất an tâm hồn
Vênh vang tự đắc tự tôn
Cứ cho cứ nghĩ mình khôn hơn người
Ma lanh mánh khoé lại lười
Mặt mày vui vẻ tươi cười tỉnh bơ
Việc đạo thì rất thờ ơ
Việc đời thì cũng phớt lờ tỉnh queo
Lê Danh Dương
24/1/2015
giusehien
05-02-2015, 05:28 AM
Cây Thông
Cây thông vẫn sống mùa đông
Dù cho tuyết lạnh vẫn không hề gì
Mọi cây lá rụng hết đi
Chỉ còn có lại xanh rì rừng thông
Đứng ngay dù có bão giông
Vì thông mọc sát nên không bị gì
Cây thông san sát tù tì
Rễ bám vào đá giữ ghì cây thông
Rừng thông bát ngát mênh mông
Sức mạnh vì hợp số đông số nhiều
Chẳng gian không dối chẳng điêu
Cây thông ngay thẳng đáng yêu kiên cường
Lòng người băng giá tai ương
Nhưng thông vẫn sống tình thương ấm nồng
Mọi người đoàn kết cộng đồng
Dù cho bão táp cũng không sợ gì
Rễ to rễ nhỏ li ti
Đức tin bám rễ thực thi ý Trời
Yêu thương đoàn kết gọi mời
Như thông xanh tốt cho đời đẹp thêm
Vi vu réo rắt dịu êm
Cho đời hạnh phúc êm đềm thiết tha
Tác tạo hùng vĩ của Cha
Rừng thông đồi núi bao la chập chùng
Yêu thương đoàn kết sống chung
Ở nơi hiểm hóc trên vùng đèo heo
Thông mọc trên đá cheo leo
Như người kiên nhẫn vượt đèo núi cao
Cây thông rất đáng tự hào
Hy sinh dâng hiến công lao cho đời
Khích lệ nâng đỡ người ơi
Đừng có khinh miệt nói lời dèm pha
Anh em con cháu một nhà
Yêu thương đoàn kết .....Như là rừng thông
Lê Danh Dương
31/1/2015
giusehien
09-02-2015, 08:02 AM
Con Yêu Thày Không ?
Phêrô con có yêu Thày
Thì hãy chăm sóc chiên này của ta
Đau buồn xấu hổ với Cha
Vì Chúa lại hỏi tới ba lần liền
Chúa nhìn ánh mắt dịu hiền
Phêrô thống hối lòng phiền xót xa
Ngày nay Chúa hỏi chúng ta
Con có thương mến yêu Cha không nào ?
Mặt mày tái mét xanh xao
Yêu Chúa chẳng dám tự hào tuyên xưng
Nhìn Chúa đôi mắt dửng dưng
Không quen chẳng biết chưa từng gặp qua
Vì sao chẳng dám yêu Cha ?
Thôi thì hãy để chúng ta trả lời
Vinh danh thiên chúa trên trời
Cầu cho nhân thế sống lời Chúa ban
Yêu thì trao hết tâm can
Muốn yêu thì phải có gan có lì
Nhút nhát chỉ để chúng khi
Chúa hy sinh chết chỉ vì tình yêu
Tình Chúa ôi thật cao siêu
Đau thương nhục nhã bao điều đắng cay
Tiền bạc coi trọng hơn Thày
Tâm hồn tâm trí hằng ngày nhớ thương
Tình Chúa thì chẳng vấn vương
Yêu thương trần thế hết phương tàn đời
Tỉnh giấc theo Chúa gọi mời
Hãy đi theo Chúa .....Đổi đời thế nhân
Tạ ơn Thiên Chúa muôn ân
Cho con tỉnh giấc .....Canh tân đời mình
Lê Danh Dương
6/2/2015
giusehien
09-02-2015, 08:04 AM
Hạnh Phúc Nhà Cò
Hạnh phúc không phải nhà to
Đi xem học hỏi nhà cò ra sao ?
Cái nhà là tổ trên cao
Quần áo giản dị thanh cao thanh bần
Bon chen thì cũng chẳng cần
Hiền lành thư thái đức nhân vẹn toàn
Vợ chồng chung thủy con ngoan
Hằng ngày dùng đủ lo toan chẳng cần
Yêu thương đùm bọc người thân
Chẳng gian không dối từ nhân hiền lành
Thật thà chẳng biết ma lanh
Suốt đời không có tranh giành với ai
Vợ chồng chia sẻ bờ vai
Việc trong cùng gánh việc ngoài đồng cam
Vợ chồng chẳng có tham lam
Cần cù cần mẫn siêng làm chăm lo
Sớm khuya chăm chỉ đi mò
Gia đình hạnh phúc ấm no mặn nồng
Yêu thương một vợ một chồng
Li dị chẳng có cũng không thay lòng
Đời sống êm ả thong dong
Bằng lòng số phận chẳng mong sang giàu
Vợ chồng không tiếng càu nhàu
Yêu thương.....Chẳng có cãi nhau bao giờ
Gia đình hạnh phúc như mơ
Bởi vậy mới có...... Vần thơ khen cò
Lê Danh Dương
4/2/2015
giusehien
09-02-2015, 08:06 AM
Thánh Giá
Vâng theo ý Chúa mỗi ngày
Vui với công việc hôm nay con làm
Vui buồn sầu khổ đành cam
Tránh xa ham muốn tham lam tâm xà
Những điều gian dối gian ma
Hãy luôn tỉnh thức tránh xa gian tà
Yêu thương thì hãy noi Cha
Đau buồn chia sẻ xót xa phận người
Quà tặng với những nụ cười
Vòng tay thương mến mặt tươi rạng ngời
Sáng danh Thiên Chúa trên trời
Xin Ngài thương đến phận đời tối đen
Thắp lên ánh sáng ánh đèn
Cho thêm ít muối chút men cho đời
Việc Chúa thì rất diệu vời
Chuyện người thì cứ dâng lời tạ ơn
Dù cho sóng gió chẳng sờn
Siêng năng cầu khấn van lơn hằng ngày
Sóng nào rồi cũng lặng ngay
Yên tâm có Chúa có Thày bên ta
Có Mẹ có Chúa có Cha
Đời con diễm phúc bao la tuyệt vời
Lê Danh Dương
28/1/2015
giusehien
12-02-2015, 12:51 AM
Người Con Cả
Người con hoang đàng trở về
Cha ôm vui vẻ hả hê đón mừng
Anh cả thì lại dửng dưng
Kể công kể lễ còng lưng cấy cày
Sao Cha chẳng biết chẳng hay
Còn thằng con phá hôm nay trở về
Cha lại mở tiệc giết bê
Lòng buồn ngao ngán chán chê Cha già
Ông già chẳng có yêu ta
Bao năm cực khổ bôn ba khốn cùng
Còn thằng con thứ bất trung
Lấy tiền của cải ung dung hoang đàng
Vậy mà ổng lại dể dàng
Còn tui .....Thì chẳng ngó ngàng đến tui
Đời mình sao lắm cái xui
Anh em với nó chẳng vui tí nào
Nó về đòi của nữa sao ?
Công tôi cực khổ gian lao cày bừa
Trớ trêu đáng ghét khó ưa
Thật là sung sướng ....Lúc chưa có mày
Những người phục vụ hôm nay
Là người con cả .....Chẳng hay.... Không chừng ?
Ganh tị ganh ghét mặt xưng
Đòi Cha yêu nhất .....Con cưng là mình
Cha già có nghiã chí tình
Con thì ham muốn có vinh nhiều tiền
Cha già tâm khổ ưu phiền
Tui là con cả ưu tiên hàng đầu
Người Cha đau khổ vì đâu ?
Cha già lo lắng u sầu vì ai ?
Yêu tiền yêu của mặt chai
Ta là anh cả ái ngại làm chi
Khi nào mà ổng chết đi
Đừng hòng mà hưởng tí ti gia tài
Cứ chờ hãy đợi nay mai
Phải trừ phải khử cái gai quái này
Cho nó làm kiếp ăn mày
Tôi chưa giết nó là may lắm rồi
Con người sao lại quá tồi ?
Tham danh hám lợi làm tôi bạc tiền
Vì tiền nhiều nỗi oan khiên
Bất chấp thủ đoạn .....Nổi điên nổi khùng
Bề ngoài ra vẻ hiếu trung
Bên trong gian trá mánh mung bịp lừa
Tật nào nết nấy chẳng chừa
Lòng tham không đáy.....Sao... Vừa lòng tham ?
Lê Danh Dương
7/2/2015
giusehien
12-02-2015, 12:53 AM
Sám Hối+Hoán Cải = Công Giáo
Đavit là người có tội
Ông đã sám hối thay đổi chính mình
Tên trộm chịu nạn đóng đinh
Ăn năn hối lỗi thật tình Chúa thương
Người con trụy lạc tha phương
Ăn chơi trác táng thê lương quay về
Dù cho tội lỗi thảm thê
Cha hằng yêu mến chẳng chê chẳng buồn
Tình yêu chính là cội nguồn
Yêu thương tha thứ và luôn đợi chờ
Trở nên trẻ nhỏ ngây thơ
Người lớn ma mãnh vịt vờ làm cao
Phaolô ngã ngựa hôm nào
Quay về với Chúa đi rao nước trời
Augustinô đổi đời
Thánh nhân đã có một thời đi hoang
Ngày nay vinh phúc vẻ vang
Ở trên thiên quốc vinh quang thiên đàng
Quay về kẻo trễ muộn màng
Cha mở đại tiệc sẵn sàng vui say
Nếu mà không hoán cải ngay
Chúa đành cũng phải bó tay ....Bó giò
Vì Chúa tôn trọng tự do
Cứ việc chọn lựa đắn đo tùy mình
Noi gương các Thánh hy sinh
Đồng cam chịu khổ nhục vinh với Ngài
Chúa là Thiên Chúa hay sai
Những ai yêu Chúa .....Được Ngài sai đi
Yêu Chúa thì chẳng ngại chi
Rao truyền hoán cải thực thi ý Ngài
Lòng mừng vì được Chúa sai
Nơi nào khốn khổ thiên tai bão bùng
Có Chúa lòng vẫn ung dung
Cho dù khổ mấy tận trung trọn đời
Mùa chay sám hối gọi mời
Chúa luôn trông ngóng vẫn đợi chờ ta
Mong con hoán cải về nhà
Cha luôn yêu mến mặn mà tình thương
Lê Danh Dương
27/1/2015
giusehien
15-02-2015, 01:21 AM
Tỉnh Thức & Sẳn Sàng
Khi Chúa thương gọi con về.......
Lòng buồn tâm hoảng ê chề thê lương
Trong lòng còn cứ vấn vương
Chưa đành xa thế .....Nhớ thương trần đời
Dù cho Chúa thưởng về trời
Tâm hồn tâm trí rã rời chân tay
Sao Chúa lại gọi con ngay ?
Để hôm khi khác ....Mai này kêu con
Con còn con nhỏ đỏ hon
Vợ thì còn trẻ còn son sao đành
Con thì chẳng ghét chẳng ganh
Xin Chúa ban thưởng .....Để giành cho ai
Con chưa chuẩn bị nay mai
Để con sửa đổi cái sai cái lầm
Phục vụ bác ái âm thầm
Sửa đổi tâm trí lương tâm của mình
Tha thứ yêu mến hy sinh
Yêu thương đoàn kết tận tình giúp nhau
Không làm người khác buồn đau
Chuẩn bị cho kỹ ngày sau ....Mai này
Chúa gọi thì chẳng ai hay
Như tên ăn trộm .....Đêm nay vào nhà
Ráng mà tỉnh thức đó nha
Kẻo mà ăn trộm ......Dọn nhà chẳng hay
Lê Danh Dương
14/2/2015
giusehien
20-02-2015, 12:02 AM
Dã Tràng
Chúa ơi con yêu Chúa nhiều
Nhưng Chúa đừng gọi con yêu về trời
Con còn của cải ở đời
Nên con chưa thể xa rời được ngay
Con còn phục vụ hăng say
Xin Chúa đừng gọi con ngay bây giờ
Con bận công việc nhà thờ
Xin Cha ráng đợi hãy chờ con nghe
Con vừa mới tậu chiếc xe
Đang bàn đang tính mua ghe mua phà
Cha ơi con bận lắm mà
Khi nào xong việc con Cha sẽ....về
Con yêu con mến Chúa ghê
Nhưng con chưa thể trở về với Cha
Con yêu Chúa nhất đó nha
Nhưng con cũng thích dola thật nhiều
Lòng con uẩn khúc nhiều điều....
Con người tham muốn .....Bao nhiêu hài lòng ?
Cái gì họ tìm ước mong ?
Đi tìm hạnh phúc lòng vòng viễn vông
Dã tràng xe cát biển đông
Sóng vô cuốn lấy ....Lại không còn gì
Tiền bạc mọi thứ mất đi
Hôm nay Chúa gọi ....Còn chi của mình
Trở về cát bụi đất sình
Còn đâu của cải .....Hiển vinh thế trần
Lê Danh Dương
10/2/2015
giusehien
23-02-2015, 01:23 AM
Ốc Vô cảm
Sợ hãi biến đổi con người
Trở nên vô cảm và lười giúp nhau
Mặc cho người khác khổ đau
Theo Chúa mà chẳng mau mau đỡ đần
Việc gì cũng phải phân vân
Vô lương vô cảm vô nhân vô tình
Chẳng còn nhân nghiã hy sinh
Chỉ lo chỉ nghĩ cho mình mà thôi
Hóa mình làm kiếp ốc rồi
Bạc tình bạc nghĩa như vôi ăn trầu
Con người vô cảm vì đâu ?
Chỉ vì ích kỷ trong đầu mà ra
Chẳng còn hổ thẹn xấu xa
Ở đời chỉ biết mình ta được rồi
Xã hội băng hoại suy đồi
Đạo đức nhân cách càng tồi thối tha
Miệng thì vẫn nói yêu Cha
Gặp người khốn khổ lánh xa chẳng nhìn
Đức cậy đức ái đức tin
Chẳng tin chẳng thiết......Chỉ xin vài điều
Cầu khẩn Thiên Chúa cao siêu
Gia đình khấm khá ....Được nhiều bình an
Mặc cho hàng xóm kêu van
Hãy đi xin Chúa , mà than với trời
Lạnh lùng tình cảm hợt hời
Mặt lạnh như đá ....Mốt thời hôm nay
Tâm hồn cùi hủi chẳng hay
Đui mù chẳng thấy .....Thương thay tâm cùi
Lê Danh Dương
17/2/2015
giusehien
23-02-2015, 01:25 AM
Chân Thật Chân Giả
Con người giả dối a dua
Học vấn chẳng có đi mua ...Bán bằng
Muốn đẹp như là chị Hằng
Sửa mắt sửa mũi sửa răng sửa hàm
Chẳng cam với việc Chúa làm
Chúa tạo muôn sắc mình am hiểu gì ?
Thế giới biến đổi lạ kỳ
Con vịt không muốn ....Lại đi làm gà
Mọi vật thay đổi khác ra
Con gà chẳng muốn ....Đòi là con công
Suốt đời ham muốn viễn vông
Bao giờ mới hiểu mới thông sự đời
Tác tạo của Chúa tuyệt vời
Con người lại muốn đổi dời nó đi
Tâm hồn thì chẳng lo chi
Chỉ lo thể xác chi li từng giờ
Ước vọng ước muốn ước mơ
Ước mong đài các tiểu thơ nhà giàu
Chân thật chân giả khác nhau
Chân thật chân lý .....Hãy mau đổi đời
Chân giả lại đẹp tuyệt vời
Ai nhìn cũng thấy ....Rụng rời chân tay
Loài người thế kỷ hôm nay
Cao ngạo lại muốn đổi thay tuần hoàn
Gây ra nhiều nỗi đa đoan
Môi sinh tàn phá....Hoàn toàn tại ta
Chiến tranh bùng nổ tại gia
Điêu linh tang tóc ....Tha ma lạnh lùng
Chân giả ma giáo mánh mung
Chân thật trân quý ....Tín trung chân thành
Lê Danh Dương
13/2/2015
giusehien
26-02-2015, 08:06 AM
Ăn Chay & Nói Hành
Ăn chay thì cũng nói chay
Đừng nói những lời đắng cay chẳng lành
Hiềm khích châm chọc chua tanh
Chớ gây chia rẽ nói hành nói tương
Ăn chay thì phải yêu thương
Chân thành khiêm tốn nhân nhượng lẫn nhau
Bao dung đừng có càu nhàu
Đừng làm người khác khổ đau vì mình
Sống chay đoàn kết hy sinh
Nói thật nói thẳng quang minh rõ ràng
Chớ có hách dịch ngang tàng
Đối xử đừng có phũ phàng bất nhân
Yêu thương như những người thân
Đùm bọc nâng đỡ ân cần thiết tha
Hiền lành khiêm tốn noi Cha
Sống cho ngay thẳng gian tà tránh xa
Ăn chay đừng có gian ma
Sống chay là sống thật thà tín trung
Chớ có lừa gạt lung tung
Mùa chay thanh luyện..... Nấu nung luyện rèn
Bỏ đi những chuyện ghét ghen
Bỏ đi những chuyện tối đen trong đầu
Lạc quan chớ có buồn rầu
Hy vọng đừng có u sầu bi quan
Lê Danh Dương
22/2/2015
giusehien
26-02-2015, 08:08 AM
Tu sĩ & Hiệp sĩ
Tu sĩ hiệp sĩ can trường
Dấn thân dâng hiến.....Tình thương cho đời
Tâm hồn tâm trí gọi mời
Phiêu bạt đây đó giúp đời thế nhân
Không cần đặc sản đặc ân
Đặc quyền đặc lợi chẳng cần làm chi
Yêu người bác ái thực thi
Bao dung yêu mến chẳng bì chẳng ganh
Hy sinh dũng cảm trung thành
Đau buồn dâng hiến ....Đóng đanh với Ngài
Phó dâng vào Chúa tương lai
Cuộc đời đây đó giúp ai khó nghèo
Những người khốn khổ đơn neo
Của ăn chẳng có chèo queo không nhà
Bệnh tật phong hủi lết la
Yêu thương săn sóc .....Hết ga hết mình
Phục vụ bác ái chân tình
Noi theo gương Chúa quên mình yêu thương
Tu sĩ là một tấm gương
Can trường dũng cảm tuyên dương nước trời
Phục vụ bác ái cả đời
Để cho vinh hiển rạng ngời danh Cha
Yêu người mến Chúa thiết tha
Trung kiên theo Chúa phong ba chẳng sờn
Những người được Chúa ban ơn
Dù cho bão táp sóng vờn nguy nan
Có Chúa luôn được bình an
Chúa nguồn hạnh phúc ....Chứa chan an bình
Lê Danh Dương
21/2/2015
giusehien
26-02-2015, 08:10 AM
Phục Sinh
Mùa đông cây cỏ úa tàn
Sang xuân tuyết chảy tuyết tan chẳng còn
Cành cây nẩy lộc chồi non
Chim ca chim hót véo von nhịp nhàng
Mặt trời chiếu sáng chói chang
Côn trùng chim chóc âm vang khải hoàn
Tái sinh hoán cải cam đoan
Tu tâm sửa tính con ngoan trở về
Mùa đông tăm tối u mê
Chúa xuân đánh thức quay về đoàn viên
Tình Chúa vĩnh cửu thiên niên
Phục sinh vinh hiển thăng thiên huy hoàng
Lê Danh Dương
20/2/2015
giusehien
01-03-2015, 01:53 AM
Con Rồng Cháu Tiên
Anh em mà chẳng thương nhau
Chỉ làm cha mẹ buồn đau khổ sầu
Cha mẹ thấp thỏm lo âu
Đau buồn bệnh tật bạc đầu vì con
Cha mẹ mệt mỏi héo hon
Hao tâm kiệt sức mỏi mòn già nua
Anh em đừng có hơn thua
Nếu mà tài giỏi tranh đua với đời
Nghĩ mình khôn lớn dở hơi
Khôn ngoan thì biết vâng lời mẹ cha
Đừng làm những chuyện xấu xa
Anh em yêu mến thiết tha mặn nồng
Chúng ta con cháu Lạc Hồng
Yêu thương đoàn kết con Rồng cháu Tiên
Uy phong lẫm liệt vô biên
Năm châu bốn bể đoàn viên một nhà
Anh em yêu mến vị tha
Thật là tiên cảnh.....Tiên nga nơi này
Một lòng đoàn kết chung tay
Can trường tiến bước hăng say giúp đời
Hợp thành sức mạnh tuyệt vời
Tiên Rồng con cháu ra khơi nghìn trùng
Hỡi người con cháu vua Hùng
Bao dung đồng cảm .......Hiếu trung một lòng
Những người con cháu Lạc Long
Giàu sang góc biển long đong chân trời
Đáp lời tiên tổ gọi mời
Yêu thương đoàn kết ......Rạng ngời Rồng Tiên
Lê Danh Dương
27/2/2015
giusehien
01-03-2015, 01:54 AM
Đất Hứa
Đất hứa trong lòng chúng ta
Sa mạc nóng bỏng vượt qua không nào ?
Trong lòng phải muốn khát khao
Tội lỗi là những hàng rào cản ta
Muốn vượt sa mạc cháy da
Cầu xin ơn Chúa ơn Cha tuôn tràn
Dẫn con tiến bước bình an
Chướng ngại tội lỗi Cha san cho bằng
Đường cong Cha sửa thẳng băng
Đưa vào đất hứa tung tăng yêu đời
Tới miền hạnh phúc nghỉ ngơi
Miền đất trù phú là nơi thiên đàng
Một thời tội lỗi lang thang
Chạy theo hư ảo cao sang trần đời
Bán hồn mua xác ăn chơi
Bán luôn đất hứa tuyệt vời của Cha
Trong lòng chẳng thiết xót xa
Đam mê mù quáng bôn ba với đời
Chạy theo mệt mỏi không ngơi
Suốt đời vất vả chơi vơi một mình
Chẳng giờ nghĩ tới tâm linh
Chỉ lo vật chất quang vinh cho nhiều
Không còn đất hứa phì nhiêu
Chỉ còn thân xác tiêu điều ủ ê
Cuộc đời khốn khổ chán chê
Đứng lên quay bước trở về với Cha
Miền đất trù phú phù sa
Chính là đất hứa ......Trong ta đấy mà
Lê Danh Dương
27/2/2015
giusehien
01-03-2015, 01:55 AM
Con Ma Chia rẽ
Ai trung thành trong việc nhỏ
Thì việc lớn họ sáng tỏ trung thành
Châm chọc khích bác hiềm ganh
Chia rẽ gian dối , tranh giành hơn thua
Những điều tội lỗi a dua
Chia phe phân đảng theo hùa hại nhau
Làm cho Giáo Hội khổ đau
Không nên chia rẽ..... Cùng nhau hợp quần
Làm người đừng có vô luân
Hãy theo luật Chúa mà tuân luật Trời
Sống ngay đúng đạo theo đời
Để lại nhân đức tới thời cháu con
Đừng làm Giáo Hội mỏi mòn
Trừ gian diệt ác vẫn còn trong ta
Chúng ta con Chúa một Cha
Chung tay đoàn kết mặn mà tình thân
Con Chúa thì phải ân cần
Luôn luôn hoán cải canh tân đời mình
Đừng có kiêu ngạo kiêu binh
Ma quỷ gian ác rập rình hại ta
Chia rẽ do những con ma
Nó luôn ẩn nấp chẳng xa.....Trong mình
Cầu xin ơn Chúa Thánh Linh
Ban ơn thêm sức trung trinh vững bền
Sống sao xứng đáng cho nên
Ưu tiên hiệp nhất lên trên hàng đầu
Lê Danh Dương
28/2/2015
giusehien
05-03-2015, 12:07 AM
Cầu Nguyện & Dấn Thân
Bác ái cầu nguyện cho nhau
Cầu cho kẻ ác hãy mau đổi đời
Sống sao xứng đáng đạo trời
Vòng tay yêu mến nói lời yêu thương
Tâm hồn thể xác hoàn lương
Lánh xa gian ác chớ vương gian tà
Một lòng kính Chúa yêu Cha
Con chiên mạnh khỏe mới là chiên ngoan
Tâm hồn tâm trí tâm đoan
Trong tâm có Chúa hỷ hoan vui mừng
Dấn thân chớ có dửng dưng
Xin vâng hai tiếng .....Ngập ngừng làm chi
Chúa lo Chúa liệu sợ gì ?
Hãy tin vào Chúa mà đi với Ngài
Mọi chuyện có Chúa an bài
Vững tin vào Chúa tương lai ngại gì ?
Cầu nguyện chia sẻ lo chi
Tín thác vào Chúa từ bi hải hà
Yêu thương thì phải xót xa
Nếu yêu Thiên Chúa .....Chớ chà đạp nhau
Tình yêu không làm khổ đau
Hy sinh dâng hiến trước sau một lòng
Yêu người mến Chúa khát mong
Chúa luôn gìn giữ trong vòng tay Cha
Tình Chúa cao cả bao la
Con không thể tả hết ra tình Ngài
Cầu nguyện thì chẳng hao tài
Cầu cho người khác ....Đẹp ....Hài lòng Cha
Dấn thân dìu dắt con ta
Con noi gương sáng .....Cả nhà dấn thân
Lê Danh Dương
28/2/2015
giusehien
05-03-2015, 12:09 AM
Con Hãy Theo Thầy
Anh về bán hết gia tài
Đem ra bố thí cho ai khó nghèo
Con thì chẳng dám làm theo
Đưa cho người khác đói meo sao đành
Gia đình chẳng ấm an lành
Vợ con nó giũa tanh bành Cha ơi
Làm sao con dám vâng lời
Kiểu này chết chắc .....Tàn đời sao Cha
Vợ con mắng nhiếc chẳng tha
Chỉ còn có nước ....Bỏ nhà trốn đi
Mấy ai can đảm thực thi
Riêng tôi thì chẳng gan lì hiến thân
Đắn đo suy nghĩ phân vân
Theo Chúa thì mất nghĩa ân vợ mình
Trắng tay ai dám hy sinh ?
Bỏ đi tất cả .....Vì tình Chúa thôi
Con chưa có muốn mồ côi
Những chuyện rắc rối lôi thôi xin từ
Chưa giàu lại chẳng có dư
Chuyện bán gia sản từ từ nghe Cha
Con không dũng cảm tài ba
Nên con chẳng dám .....Theo Cha đâu mà
Thiên đàng thì ở đâu xa
Địa ngục trần thế .....Bên ta trong nhà
Tình Chúa quảng đại bao la
Trộm cướp đĩ điếm Cha tha sẳn sàng
Người giàu vào nước Thiên Đàng
Khó hơn lạc đà .......Luồn sang lỗ kim
Lê Danh Dương
1/3/2015
giusehien
07-03-2015, 04:37 AM
Chuyện Người Đàn Bà
2000 Năm Trước & Sau
Ai trong các ngươi trong sạch
Thì hãy cầm lấy đá gạch ném đi
Vì sao không ném ....Muốn gì ?
Cớ sao lại đứng ù lì ngây ra
Cứ việc ném đá xả ga
Động lòng trắc ẩn người già bỏ đi
Chúa nhìn ánh mắt từ bi
Chẳng ai kết án tội chị nữa sao ?
Thưa Thầy .....Chẳng còn người nào
Họ đi đâu hết nơi nao mất rồi
Lòng con cảm xúc bồi hồi
Xin Thầy thương xót ....Tớ tôi hoang đàng
Chúa nhìn trìu mến dịu dàng
Con đừng phạm nữa ....Sửa sang tâm hồn
Giọng Cha âu yếm ôn tồn
Đứng lên về sống .....Tâm hồn thanh cao
Đời con trụy lạc hư hao
Thầy không buộc tội như bao nhiêu người
Ngày nay phụ nữ trò cười
Buôn đi bán lại cho người mối mai
Đài Loan Hàn Quốc Mã Lai
Bán buôn phụ nữ cho ai vui đùa
Đại gia giàu có thi mua
Hiếp đáp người yếu theo hùa vào phe
Hung hăng hung hãn hăm he
Đánh đập cưỡng bức răn đe đủ trò
Ăn uống thì chẳng được no
Hành hạ khốn khổ hơn bò hơn trâu
Chúa ơi Chúa đang ở đâu ?
Sao Chúa chẳng lắng .....Lời cầu của con
Đời con tàn úa héo hon
Cuộc đời tan nát mỏi mòn thê lương
Chúa ơi sao chẳng đoái thương
Cứu con thoát cảnh bất lương gian tà
Con xin Chúa hãy hiện ra
Quỷ ma gian ác ......Người tà biến ngay
Lê Danh Dương
4/3/2015
giusehien
07-03-2015, 04:38 AM
Tình Ngài
Tê bại đĩ điếm mù đui
Chúa không khinh rẻ người cùi lết la
Động lòng trắc ẩn xót xa
Chúa thương đã chữa người ta phục hồi
Người đời trót lưỡi đầu môi
Khi bệnh cần Chúa....Khỏe rồi quên luôn
Vậy mà Chúa chẳng có buồn
Chúa hằng yêu mến là nguồn thứ tha
Cần gì hãy đến xin Cha
Đừng đi cầu khấn quỷ ma gian tà
Đi hoang hãy nhớ về nhà
Dù con ghẻ lở vẫn là con Cha
Đường đời gặp những phong ba
Thì luôn ghi nhớ .....Có Cha bên mình
Người hèn con chớ coi khinh
Tu luyện nhân đức tâm linh tâm hồn
Đừng mang nén bạc đi chôn
Hãy vận đầu óc.....Trí khôn cho nhiều
Tiền bạc lo liệu chi tiêu
Chớ nên hoang phí chơi liều ...nghĩ nông
Làm người đừng có lông bông
Sống sao xứng đáng .....Cha trông mẹ nhờ
Một lòng kính Chúa tôn thờ
Hãy luôn tín thác chớ ngờ vực chi
Phó dâng vào Chúa từ bi
Dâng lên Thiên Chúa những gì khó khăn
Tuân theo điều luật giới răn
Nếu không tuân giữ .....Khó khăn sau này
Lê Danh Dương
5/3/2015
giusehien
07-03-2015, 04:40 AM
Bảy Ơn Chúa Thánh Thần
Khôn ngoan giữ đức vâng lời
Hiểu biết tôn kính Chúa Trời ba ngôi
Biết lo liệu ngắm mân côi
Thông minh đừng có cái tôi to đùng
Sức mạnh khôn khéo mà dùng
Đạo đức theo Chúa tín trung chân thành
Kính yêu Thiên Chúa nhân lành
Cho con thêm sức thực hành yêu thương
Lê Danh Dương
6/3/2015
giusehien
08-03-2015, 08:57 PM
Chỉ Giỏi Trách Chúa
Cây cao bóng mát chẳng ngồi
Ra ngồi chỗ nắng ....Than ôi...Sao hầm
Hãy xem xét lại lương tâm
Không nghe lời Chúa rồi đâm làm càn
Làm càn rồi lại trách than
Đau buồn cực khổ ......Kêu oan cái gì
Lời Chúa thì chẳng thực thi
Cái gì có lợi thì đi làm liền
Lại hay trách Chúa liên miên
Cớ sao chẳng trách tham tiền mà ra
Chẳng xem xét lại chúng ta
Vì sao lại cứ trách Cha thế này
Đánh bài vận mệnh rủi may
Ai ngờ chỉ thấy ....Đắng cay cuộc đời
Tàn tạ thê thảm hết thời
Chỉ vì không biết theo lời phúc âm
Những điều làm lỗi sai lầm
Ăn năn sửa đổi lương tâm của mình
Làm gì cũng phải phân minh
Sống cho xứng đáng quang vinh đạo Trời
Đức tin cố bám chẳng rời
Noi theo gương sáng cuộc đời Thánh Gia
Khổ đau chẳng phải mình ta
Ngồi đó than trách kêu ca được gì ?
Mở lòng bác ái từ bi
Hãy đi tìm kiếm cái chi mà làm
Đừng có than trách càm ràm
Hãy nên tự trách ......Lòng tham của mình
Lê Danh Dương
7/3/2015
giusehien
08-03-2015, 09:01 PM
Ơn Cha
Đời đời con tạ ơn Cha
Tình Cha muôn thuở bao la diệu vời
Cho con cuộc sống trên đời
Nói sao cho hết , cạn vơi tình Ngài
Hôm nay và mãi tương lai
Xin Cha gìn giữ an bài đời con
Vui buồn sầu khổ sắt son
An vui có Chúa mãi còn trong ta
Cảm tạ tình Chúa thiết tha
Tạo nên vũ trụ ngân hà trăng sao
Muôn vật Chúa tạo trên cao
Con không thể thấy , biết bao ngân hà
Vũ trụ rộng lớn bao la
Con hiểu không thấu tình Cha dạt dào
Lời Cha âu yếm thì thào
Như gió quyện nhẹ thổi vào trong con
Nếu mưa nắng gió chẳng còn
Nhân sinh thực vật héo hon uá tàn
Ơn Cha ban đổ tuôn tràn
Con không nhận thấy muôn ngàn ơn Cha
Chúa ơi Chúa ở quá xa
Làm sao con hiểu tình Cha vô bờ
Con như trẻ nhỏ ngây thơ
Chạy theo hư ảo hững hờ tình Cha
Cha luôn rộng lượng thứ tha
Vòng tay trìu mến đậm đà tình thương
Nơi Cha con chẳng tựa nương
Lại hay ham muốn tha phương hoang đàng
Lê Danh Dương
7/3/2015
giusehien
08-03-2015, 09:03 PM
Gương Cha Mẹ
Con cái ảnh hưởng mẹ nhiều
Mẹ mà đạo đức con yêu được nhờ
Noi theo gương mẹ tôn thờ
Muốn con thành đạt ước mơ sau này
Dạy con cách sống thẳng ngay
Học noi gương sáng.....Của thày nơi sơ
Đừng có lười biếng vật vờ
Cố tâm thực hiện giấc mơ của mình
Muốn được......Trả giá hy sinh
Học phải ham muốn hết mình không chơi
Học hành đừng có buông lơi
Và luôn ghi nhớ những lời mẹ cha
Dù đời cay đắng xót xa
Cũng là tôi luyện cho ta trưởng thành
Học vấn thì phải đua tranh
Ganh đua không phải tranh giành xấu xa
Cầu xin khấn nguyện ơn Cha
Giúp ta nghị lực tiến xa trên đường
Đường đời nhiều lắm tai ương
Luôn luôn tin tưởng tình thương của Ngài
Mọi chuyện có Chúa an bài
Phó dâng Thiên Chúa tương lai mai này
Được làm con Chúa thật may
Mọi sự phó thác có Thày yên tâm
Cha mẹ phục vụ âm thầm
Như là làn khói hương trầm tỏa bay
Cầu nguyện sống đạo ăn chay
Để lại nhân đức ......Mai này cho con
Lê Danh Dương
7/3/2015
giusehien
11-03-2015, 04:39 AM
Tảng Đá Góc Tường
Tảng đá thợ xây loại bỏ
Trở nên đá tảng trong xó góc tường
Những người thất học tầm thường
Được Ngài để mắt yêu thương gọi mời
Dấn thân phục vụ cho đời
Người hèn yếu kém Chúa Trời đoái thương
Ủi an những lúc chán chường
Diù con chỉ lối dẩn đường con đi
An tâm có Chúa sợ chi
Hơi run sợ hãi tí ti thôi mà
Xin vâng hai tiếng theo Cha
Gặp cướp chẳng sợ.....Gặp ma thì rè
Phêrô hăng hái hăm he
Khi lính ập đến ......Lè lẹ trốn đi
Con đây can đảm sợ chi
Cũng hay chối Chúa .....Hơn... gì... Phêrô
Ra vẻ hùng dũng hay nồ
Miệng thì hay nói bô bô ồn ào
Nói năng thì chẳng ra sao
Làm việc chẳng khéo hư hao khó lường
Vậy mà Chúa lại đoái thương
Dẩn con đi khắp bốn phương cùng Ngài
Hôm nay và mãi tương lai
Phó dâng Thiên Chúa an bài đời con
Dù cho biển cạn núi mòn
Xin cho con mãi sắt son trọn tình
Dẫu đời con có điêu linh
Nguyện Cha nâng đỡ trung trinh kiên cường
Như là đá tảng góc tường
Người đời loại bỏ......Chúa thương độ trì
Lê Danh Dương
8/3/2015
giusehien
13-03-2015, 11:52 PM
Simon & Veronica
Ngày Nay
Chúa đang ở cạnh bên ta
Hãy mở đôi mắt to ra mà nhìn
Người bịnh cùi hủi ăn xin
Vì sao nhắm mắt ....Không tin là Ngài
Ung dung phớt tỉnh khoan thai
Chúa đang đau khổ quằn quại rên la
Ăn chơi phung phí sa hoa
Mặc cho Người khổ ....Dù Cha kêu cầu
Vô tâm lạnh nhạt vì đâu ?
Vô tư thoải mái ....Cho dầu là ai
Siêng năng lễ lạy xin nài
Gặp Chúa đau khổ ....Goodbye ....Tình vờ
Chăm chỉ công việc nhà thờ
Hy sinh bác ái thờ ơ vô tình
Danh lợi tiền bạc quang vinh
Hôm nay Chúa gọi một trinh chẳng còn
Gian ma biển thủ rút bòn
Cuộc đời chưa biết bồ hòn ra sao
Bề ngoài đạo mạo thanh cao
Làm việc đen tối .....Tào lao bịp lừa
Gian manh Thiên Chúa biết thừa
Ăn năn sửa đổi hãy chừa điêu ngoa
Đứng lên cất bước theo Cha
Vác cây thập giá của ta theo Ngài
Hôm nay và mãi tương lai
Yêu thương phục vụ những ai thấp hèn
Thắp lên bó đuốc ánh đèn
Cho đời tươi sáng ......Hết đen tối mù
Lê Danh Dương
13/3/2015
giusehien
18-03-2015, 01:16 AM
Con Chiên Hoang Đàng
Sám hối mà không đổi thay
Uổng công phí sức theo Thày vất đi
Theo Chúa mà không thực thi
Vậy theo Thiên Chúa làm chi vậy nè ?
Theo Chúa có bạn kết bè
Ta đây đạo Chúa làm le với đời
Con chiên của Đức Chúa Trời
Sống không theo đúng như lời của Cha
Gian manh quỷ quyệt xấu xa
Học đòi gian trá .....Khen ca gian tà
Bỏ đi đức tính thật thà
Lòng người tha hóa ....Ngọc ngà ...kim cương
Tâm hồn yêu mến bất lương
Để cho ma quỷ dẩn đường ta đi
Ma quỷ chia rẽ phân ly
Danh vọng tiền của những gì cho ta
Dâng hồn bán xác cho ma
Vướng vào tội lỗi ....Thì xa Chúa rồi
Lòng tham là những miếng mồi
Bị xập vào bẫy ....Tàn tồi tấm thân
Mất hết tất cả đức nhân
Chạy theo ma quỷ vô luân hoang đàng
Đứng dậy hỡi đứa con hoang
Trở về với Chúa đàng hoàng hơn xưa
Ma quỷ chớ có dây dưa
Bài học trả giá ráng chừa đó nghe
Đức Mẹ Thánh Cả Giuse
Luôn hằng yêu mến .....Chở che cầu bầu
Chúa tìm chiên lạc....Đừng rầu
Chớ có tuyệt vọng .....Nhảy lầu ....Nhảy sông
Lê Danh Dương
14/3/2015
giusehien
18-03-2015, 01:19 AM
Hiếu Thảo
Ai thảo hiếu với mẹ cha
Là làm đẹp lòng .....Cha Ta trên trời
Khôn ngoan hiếu thảo vâng lời
Cha mẹ chẳng sống suốt đời với ta
Công ơn dưỡng dục mẹ cha
Hy sinh cực khổ bôn ba suốt đời
Làm lụng vất vả không ngơi
Mong cho con được rạng ngời mai sau
Đừng làm cha mẹ khổ đau
Những gì sai trái hãy mau cải tà
Khôn ngoan thì tránh cho xa
Những người gian trá ....Tâm xà....Điêu ngoa
Tu tâm tu đức thật thà
Sống cho xứng đáng mẹ cha thương mình
Đường đời dẩu có điêu linh
Hay là giàu có quang vinh thế nào
Khiêm nhường chớ có tự cao
Chúa ban tất cả .....Tự hào làm chi
Yêu người chớ có khinh khi
Sẻ chia cơm bánh những gì Chúa ban
Yêu thương giúp đỡ ủi an
Người nghèo đói khổ cơ hàn thê lương
Noi theo điều tốt làm gương
Sống cho xứng đáng yêu thương đạo Trời
Sáng danh Thiên Chúa rạng ngời
Người con hiếu thảo .....Đạo đời đẹp thay
Yên tâm cuộc sống sau này
Chẳng còn đau khổ đắng cay thế trần
Đền đáp báo hiếu song thân
Vui lòng cha mẹ nghĩa ân vẹn toàn
Lê Danh Dương
14/3/2015
giusehien
21-03-2015, 06:18 AM
Kim Cương & Hạt Cát
Kim cương lấp lánh sáng ngời
Nhưng không xây dựng cho đời đền ngai
Hạt cát thiên hạ chê bai
Nhưng nó kết hiệp nên ngai nên nhà
Bé nhỏ lại chẳng kiêu sa
Đùm bọc đoàn kết mặn mà tình thương
Sang trọng không bằng kim cương
Nhưng cát có được cương thường đức nhân
Ngày nay thiên hạ chẳng cần
Đức nhân cũ rích nghĩa ân làm gì
Chẳng cần đến nó làm chi
Mua bán chẳng được ...Sao bì kim cương
Người người yêu thích yêu thương
Giá cả chẳng rẻ vô lường đó nghe
Kim cương cốt chỉ để khoe
Ta đây chói sáng làm le với đời
Tâm hồn chẳng thấy sáng ngời
Càng ngày chỉ thấy xa rời yêu thương
Lạnh lùng những hạt kim cương
Chẳng cần đoàn kết tựa nương làm gì
Ta đây sáng chói cần chi
Nhìn xuống hạt cát li ti khinh thường
Ai nghèo ai đói chẳng thương
Sang trọng giàu có ....Chớ vương bần cùng
Quý phái tự mãn ung dung
Cao sang quyền quý lạnh lùng cô đơn
Lê Danh Dương
16/3/2015
giusehien
21-03-2015, 06:19 AM
Quyền Năng Thiên Chúa
Nếu mà không có mặt trời
Địa cầu u tối tức thời đóng băng
Thiên Chúa quyền phép toàn năng
Mặt trời đốt cháy chẳng xăng chẳng dầu
Cớ sao cháy mãi vì đâu ?
Ai làm cho nó cháy lâu thế này ?
Những điều huyền bí lạ thay
Trăng sao trái đất chuyển quay hằng ngày
Vì sao chúng lại chuyển lay ?
Chúng xoay di chuyển ....Chúng bay lững lờ
Chuyển quay từ sáng tinh mơ
Đến khuya đêm tối mịt mờ vẫn xoay
Ban đêm cũng như ban ngày
Nhiều năm di chuyển vẫn bay trên trời
Bay mãi mà chúng chẳng rơi
Quyền năng của Chúa tuyệt vời biết bao
Tinh tú Chúa tạo trên cao
Hàng vạn tỷ tỷ ngôi sao ....Ngân hà
Vũ trụ rộng lớn bao la
Đối với quyền Chúa chẳng là nghiã chi
Con người như những sinh vi
Cao ngạo thì lớn .....Đấu thi với Trời
Chưa thi thì đã lìa đời
Trở về cát bụi ....Xa rời thế gian
Lê Danh Dương
18/3/2015
giusehien
24-03-2015, 04:04 AM
Đền Thờ
Nhà Cha là nhà cầu nguyện
Các ngươi biến thành ....Nơi luyện cướp sao?
Dê cừu buôn bán ồn ào
Tụ tập huyên náo nhôn nhao đền thờ
Buôn bán thoải mái tỉnh bơ
Nơi tôn nghiêm thánh ....Tình vờ khoe khoang
Ăn mặc khoe của hở hang
Quần áo giỏ xách khoe hàng hiệu đây
Hàng hiệu độc hại nhiễm lây
Nơi đền thờ thánh phây phây tiên bà
Thướt tha yểu điệu lượt là
Làm bộ đi tới , đi ra đi vào
Minh tinh điện ảnh ngôi sao
Chân thì ngắn tủn ....Guốc cao lều nghều
Cuộc đời sao qúa trớ trêu
Hết nơi khoe cẳng .....Lêu nghêu đền thờ
Già khụ mà như trẻ thơ
Giả nai ngơ ngác , ngu ngơ .....Buồn cười
Em như mười tám , hai mươi
Thích chơi cho nổi ....Để người khen em
Người mẫu sao qúa hom hem
Còn bị trêu ghẹo ma lem dọa người
Tâm hồn chẳng thấy tốt tươi
Má hồng môi đỏ nụ cười thật tươi
Mặt dầy chẳng thấy hổ ngươi
Mặc cho đàm tếu....Kệ người chê bai
Nếu Chúa còn ở trần ai
Chúa sẽ giận dữ....Rồi Ngài đuổi đi
Lê Danh Dương
22/3/2015
giusehien
24-03-2015, 04:05 AM
Gioan Tiền Hô
Công Giáo noi thánh Gioan
Nói thẳng nói thật ....Phải gan phải lì
Lọt lòng thì đã hàn vi
Chặt đầu chẳng sợ ....Ngán chi tù đày
Trung thành cương trực sống ngay
Gương sáng để lại ngày nay vẫn còn
Ban ơn giúp sức cho con
Kiên cường vững bước sắt son trung thành
Noi theo gương sáng thực hành
Sống ơn can đảm sáng danh Chúa Trời
Dù cho máu đổ đầu rơi
Cho con kiên vững tới hơi cuối cùng
Noi theo các Thánh anh hùng
Suốt đời theo Chúa kiên trung kiên cường
Để lại hậu thế noi gương
Muốn yêu Thiên Chúa.....Can trường hy sinh
Dù đời tang tóc điêu linh
Ngục tù đày đọa , trung trinh với Ngài
Mặc cho thiên hạ chê bai
Vu oan giá họa oán xai lên mình
Người đời hành hạ nhục hình
Ngày sau hưởng được .....Quang vinh nước Trời
Lê Danh Dương
22/3/2015
giusehien
28-03-2015, 11:51 PM
Tử Đạo & Sống Đạo
Phêrô sợ chết đi ra
Chúa vác thánh giá lết la ngược vào
Thưa Thầy : Thầy đi nơi nao ?
Thầy chết lần nữa chẳng sao đâu mà
Phêrô buồn bã xót xa
Quay lại chịu chết thế Cha lần này
Công Giáo sống đạo ngày nay
Khôn ngoan ích kỷ ....Lại hay an phần
Chẳng cần dính đến nghĩa ân
Công việc , công chúng phân vân làm gì
Làm gì cũng sợ chúng khi
Cái gì cũng khó ....Cái chi cũng nề
Chưa làm thì đã sợ chê
Viện đủ lý lẽ ....Chẳng hề dấn thân
Chẳng cần sửa đổi canh tân
Mình ta , ta sống ấm thân được rồi
Như vậy chẳng có lôi thôi
Yên thân yên phận ....Với tôi thiên đường
Miễn sao mình chẳng bị thương
Riêng tôi đã có hướng phương của mình
Yên phận chẳng có linh tinh
Mặc ai sống đạo nhiệt tình nhiệt tâm
Tôi " thích" phục vụ âm thầm
Chẳng thích chiêng trống chẳng rầm làm chi
Dấn thân thì chưa thích nghi
Khi nào tui " thích" ....Thì đi làm liền
Trộm cướp móc túi lấy tiền
Ngu gì dính liú ....Rồi phiền vào thân
Mặc cho xã hội loạn luân
Mặc đời trơ tráo trân trân trơ lì
Yên phần chẳng có muốn gì
Chuyện đời có Chúa .....Ngu chi xen vào
Dù đời dẫu có thế nào
Riêng tôi yên ấm ....Chẳng sao được rồi
Lê Danh Dương
26/3/2015
giusehien
31-03-2015, 12:52 AM
Sói Đội Lốt Chiên
Sói chiên lẫn lộn với nhau
Chúng trà chúng trộn , cùng màu với chiên
Sói thì tráo trở đảo điên
Chiên thì chân thật rất hiền dể thương
Sói ma mưu mẹo khó lường
Ra tay độc ác Chẳng nương , nhập đàn
Chúng thật gian ác dã man
Có sói chiên chẳng bình an chút gì
Chúng thật độc ác tinh vi
Cắn giết tan tác còn gì đàn chiên
Chúng tru chúng rú liên miên
Làm chiên hoảng sợ thất điên đêm ngày
Chiên còn mục tử rất may
Mục tử canh gác chiên say giấc nồng
Con nào đi lẻ đi rông
Bị sói xơi tái thì không còn gì
Mục tử thì phải gan lì
Hy sinh chịu chết chỉ vì đàn chiên
Tình yêu vĩnh cửu thiên niên
Yêu thương dâng hiến vô biên vô lường
Người gian kẻ ác ....Hiền lương
Cớ sao kẻ ác chẳng thương người lành ?
Như là lủ sói ma lanh
Mặt mày hung dữ nhe nanh gầm gừ
Hết nanh đi đứng lừ thừ
Gặp chiên cũng sợ .....Kiếu từ rút lui
Tương lai mù mịt tối thui
Thôi đành tránh né .....Chốn chui hang cùng
Chó sói là loài rất hung
Khi già bịnh tật .....Hết hùng .....Hết hăng
Lê Danh Dương
28/3/2015
giusehien
31-03-2015, 12:54 AM
Nơi Mối Mọt
Trộm Cướp Không Lai Vãng
Đầu tư của cải trên trời
Ngày sau sẽ hưởng món hời rất to
Không còn tính toán âu lo
Hưởng được vinh phúc ấm no suốt đời
Tình thương là tiền của trời
Khôn ngoan thì có tiền lời mai sau
Chia sẻ cơm bánh cho nhau
Gởi vào ngân khố khổ đau .....Nước Trời
Mai này nếu có lià đời
Được vào quốc tịch nước Trời lời to
Chẳng còn lạnh lẻo co ro
Chẳng còn đau khổ buồn so .....Bần hèn
Không còn người giàu dân đen
Mối mọt trộm cướp mon men chẳng hề
Vui hưởng hạnh phúc thoả thuê
Người người xum họp ....Ngày về đoàn viên
Tình Cha vĩnh cửu vĩnh niên
Vòng tay yêu mến Cha hiền bao la
Thiên Thần chúc tụng ngợi ca
Thiên Quốc hằng cửu thái hòa yên vui
Lê Danh Dương
30/3/2015
giusehien
03-04-2015, 04:36 AM
Bí Quyết Hạnh Phúc
Yêu nhau đừng nói chi nhiều
Nghiến răng chịu đựng những điều ứa gan
Nhịn rồi đừng có than van
Ai bảo lấy vợ còn than cái gì
Nói nhiều chỉ để vợ khi
Giả câm giả điếc mặt lì chai ra
Đôi khi cũng phải tặng quà
Đơn sơ em thích chỉ là......Kim cương
Coi như toi cả tháng lương
Dại dột yêu mến yêu thương làm gì
Mặc cho vợ khiến vợ đì
Xem ai chịu đựng .....Ai lì hơn ai
Kệ đời thiên hạ chê bai
Gia đình hạnh phúc là tài của ta
Không làm sầu khổ mẹ cha
Muốn được hạnh phúc .....Tề gia ....Thật thà
Cứ làm theo lệnh của bà
Gia đình hạnh phúc .....Đời ta yên phần
Như vậy mới được ấm thân
Cắn môi chịu đựng .....Chẳng cần cao chiêu
Yêu nhau đừng nói chi nhiều
Noi Chúa chịu đựng bao điều đắng cay
Chúa chẳng cần nói tỏ bày
Im lặng chịu chết thế thay tội đời
Gương Chúa ánh sáng tuyệt vời
Lời Cha soi lối .....Sáng ngời xưa nay
Nhịn nhục kiên nhẫn mới hay
Cãi nhau ngày tháng .....Ngán thay ....Mệt người
Gương mù con cái chê cười
Ra đường cúi mặt hổ ngươi bạn bè
Yêu đương thì bị cho de
Cưới hỏi người lại e dè cưới xin
Lê Danh Dương
1/4/2015
giusehien
03-04-2015, 04:40 AM
Môn Đệ Chúa GiêSu
Ngày Nay
Mắt đền mắt ....Răng đền răng
Là người Công Giáo sao găng quá hà
Anh em mà chẳng buông tha
Nếu ai sai phạm thật là không may
Ra vẻ đạo đức sống ngay
Cái gì cũng đúng , biết hay hiểu nhiều
Gian manh quỷ quyệt xảo điêu
Bề ngoài vui vẻ .....Cao siêu bịp lừa
Hết phương chẳng cách ngăn ngừa
Chứng nào tật nấy ....Chẳng chừa đổi thay
Khoe khoang tôi có ông Thày
Tài đức chân chính sống ngay hiền lành
Môn sinh thì lại ma lanh
Bôi tro trét trấu .....Thanh danh của Thày
Môn đồ tồi tệ chán thay
Đạo gốc mà chẳng thấy hay cái gì
Theo Thày học được cái chi ?
Học nhiều năm tháng .....Chẳng gì hay sao ?
Khoe khoang tự đắc tự cao
Ta đây Công Giáo ca ngao tối ngày
Chẳng làm điều tốt điều hay
Huênh hoang tự đắc mang Thày ra khoe
Tham danh hám lợi hay loè
Trí tâm chẳng có .....Màu mè kiêu căng
Ai nói thì cũng gạt phăng
Độc tài áp chế khăng khăng ý mình
Hành xử thì chẳng có tình
Dấn thân phục vụ hy sinh ......Ươn hèn
Lê Danh Dương
1/4/2015
giusehien
05-04-2015, 05:36 AM
Niềm Tin & Sự Thật
Biết ơn nhớ nghiã Cha Ông
Hy sinh xương máu đạo Công giữ gìn
Truyền đạt Công Giáo đức tin
Cả đời theo Chúa .....Nguyện xin giữ tròn
Dạy lại cho cháu cho con
Cố giữ chữ tín .....Sống còn mai sau
Phát huy chữ tín cùng nhau
Người người tin tưởng ......Nước mau hùng cường
Chữ tín nên được khuếch trương
Không tin ....Chẳng tín là phường gian manh
Không đạo .....Chẳng giáo .....Ma lanh
Xã hội bất tín .....An lành thoái suy
Sự thật không có thì nguy
Kẻ gian người ác .....Lệ.....Tùy chúng thôi
Cướp trộm làm hại suy đồi
Con người biến đổi ra tồi chẳng hay
Sống đạo thì phải thẳng ngay
Can đảm thẳng thắn như Thày Giêsu
Đừng vì vật chất quáng mù
Ráng vác thập giá cho dù ....Hơi ....To
Đừng sầu ủ rũ mặt mo
Chúa luôn giúp đỡ , Chúa lo cho mình
Đức tin giữ vững trung trinh
Sau này sẽ thấy quang vinh Chúa Trời
Niềm tin sự thật trên đời
Nếu không có chúng .....Thế thời loạn luân
Gây thêm nhiều nỗi gian truân
Tín thác vào Chúa .....Mà tuân theo Trời
Niềm tin cơ hội thiên thời
Tín nhiệm đánh mất ....Tàn đời tiêu danh
Sự thật tiến triển rất nhanh
Che giấu sự thật .....Trở thành tội nhân
Cháu con đừng có vong ân
Tiền nhân tử đạo ......Vô ngần máu xương
Cũng vì những kẻ bất lương
Gian tà độc ác ,chẳng thương người lành
Mưu mô xảo quyệt hám danh
Quê hương tang tóc .....Một vành khăn tang
Lê Danh Dương
3/4/2015
giusehien
05-04-2015, 05:38 AM
Mặt Trời Công Lý
Bình minh sáng rực bầu trời
Mặt Trời Công Lý sáng ngời lộ ra
Màn đêm tội lỗi tránh xa
Ánh sáng thống trị ....Quỷ ma ẩn mình
Mặt trời chiếu sáng nhân sinh
Công Bằng Công Lý Công Minh Công Quyền
Công gì cũng phải lưu truyền
Nếu không có chúng ....Hão huyền mà thôi
Công Đạo nay đã lên ngôi
Sàng lọc thanh tẩy điều tồi thối tha
Công Giáo xua đuổi quỷ ma
Công Tâm mà nói xấu xa loại trừ
Công Đức thì chẳng ngần ngừ
Công Bình chẳng thích tàn dư gian tà
Công Minh phải tìm cho ra
Công Minh không có ......Quỷ ma hoành hành
Công Quyền thì phải khôn lanh
Công Lý chân chính .....Sáng danh Chúa Trời
Lê Danh Dương
4/4/2015
giusehien
07-04-2015, 11:33 AM
Con Cháu Giuđa
Giuđa là kẻ phản bội
Manh mung gian lận vì tội tham lam
Bán Thày cho lũ quan tham
Chỉ vì nông nổi qúa ham bạc vàng
Tưởng mình sẽ được giàu sang
Đâu ngờ bán Chúa bẽ bàng ....Chết treo
Người đời vẫn thích noi theo
Huy hoàng một phút ....Chết nghèo cũng cam
Ương ngạnh như ngựa bất kham
Rình rập cướp bóc ....Chẳng làm việc chi
Ra đường cảnh giác đa nghi
Đầu trộm đuôi cướp .....Thấy gì chẳng tha
Ở đời sao lắm con ma
Ma men ma túy .....Gian tà khắp nơi
Lạc vào giữa đám ma chơi
Không chi tiền của .....Nó xơi mình liền
Bình an không có rất phiền
Ma cô ma giáo chết ghiền đô la
Ông cha của họ Giuđa
Nhân tâm chẳng có .....Xấu xa thì nhiều
Còn gì mà không tiêu điều
Không tiêu mới lạ .....Phiêu diêu chuyện thường
Làm người mà chẳng biết thương
Vô tri vô phúc vô lương vô tình
Vô ơn chỉ biết có mình
Vô nhân .....Tiếng xấu chúng khinh họ hàng
Vô đạo phách lối ngang tàng
Vô lại cũng chết .....Bàng hoàng làm chi
Lương thiện chết chẳng sợ gì
Lao tâm khổ trí.....Chỉ vì .....Ác ....Gian
Lê Danh Dương
5/4/2015
giusehien
07-04-2015, 11:35 AM
Ánh Sáng Phục Sinh
Ánh sáng của Chúa KiTô
Đánh thức nhân loại khỏi mồ thối tha
Phục Sinh sống lại như Cha
Hãy đến gần Chúa ....Tránh xa gian tà
Ánh sáng thức tỉnh người ta
Môi trường tội lỗi ....Lánh xa nơi này
Khôn ngoan thì sống cho ngay
Dù đời khốn khổ , đắng cay khó lường
Noi Cha học cách yêu thương
Chạy đến với Chúa , tựa nương Cha mình
Sống ngay hữu lý chí tình
Hãy nên ánh sáng Phục Sinh rạng ngời
Sống cho xứng đáng con Trời
Tay làm miệng nói ....Theo lời của Cha
Khiêm nhu ....Uy tín ....Thật thà
Hy sinh tha thứ vị tha hiền lành
Cầu nguyện làm việc sáng danh
Noi Cha yêu dấu lòng lành bao la
Chim Phượng vỗ cánh cao xa
Gà vịt dưới đất ....Tà tà quanh năm
Lê Danh Dương
6/4/2015
giusehien
09-04-2015, 04:26 AM
Thành Tín
Không có uy tín chân thành
Thất bại phá sản thanh danh tiêu đời
Nhân hòa địa lợi thiên thời
Nếu không hội đủ rã rời nát tan
Uy tín không có chớ than
Cũng vì nham hiểm dối gian bịp lừa
Chân thành loại bỏ chẳng ưa
" Uy tín " lừa lọc chẳng chừa một ai
Gian manh quỷ kế rất tài
Hậu quả gian dối tai hại tương lai
Cháu con phải trả nay mai
Còng lưng trả nợ .....Dài dài mai sau
Tổ tiên mà biết cũng đau
Chân thành uy tín hãy mau phục hồi
Đứng lên đừng có nằm ngồi
Chân thành không có tàn tồi tín uy
Tín uy không có thì nguy
Con cháu không đứng .....Bò quỳ mà thôi
Khi nào thành tín lên ngôi
Quỷ ma gian kế suy đồi..... Đổi thay
Người người vui sống thẳng ngay
Cảm tạ Thiên Chúa .....Quan Thày ban ân
Đời sống thay đổi canh tân
Hãy luôn cảm mến ....Đức ....Nhân Chúa Trời
Tình Chúa rộng lớn cao vời
Chân thành uy tín ngàn đời phát huy
Mai sau con cháu chẳng quỳ
Tiên Rồng đất nước .....Tín uy hùng cường
Vang danh đất nước yêu thương
Tình người đoàn kết sẻ nhường áo cơm
Người Việt hưởng được tiếng thơm
Thành tín triển nở Bông đơm trổ cành
Lê Danh Dương
7/4/2015
giusehien
09-04-2015, 04:28 AM
Quỷ Ma Lừa Bịp
Quỷ ma rất sợ sự thật
Nó sợ ánh sáng .....Có tật dối gian
Lừa lọc gian ác dã man
Làm cho người khổ ly tan gia đình
Chúng là yêu quái chằng tinh
Chuyên môn phá hoại ......Không tình yêu thương
Ma quái đừng có vấn vương
Vướng vào thành kẻ bất lương gian tà
Suốt đời làm việc cho ma
Buôn người cướp của ....Chẳng tha điều gì
Biến mình thành kẻ lầm lì
Nhân tính chẳng có .....Còn chi con người
Chẳng biết nhục nhã hổ ngươi
Mặc ai trách móc , nhạo cười chê bai
Nghe theo ma quỷ bảo sai
Kiếm tiền bất chính dài dài cho ma
Bởi vậy nó chẳng buông tha
" Chăm sóc kỹ lưỡng ".....Không xa bao giờ
Tin ma vì qúa ngây thơ
Trúng kế của nó .....Đành thờ nó thôi
Hóa mình làm kẻ bầy tôi
Làm việc bất chính tàn tồi thối tha
Trỗi dậy trở về với Cha
Cha là sự thật ......Quỷ ma biến liền
Chẳng còn ma quỷ làm phiền
Sự thật ...Ánh sáng....Chúng điên Chúng khùng
Lồng lộn quậy phá lung tung
Như cá mắc lưới .....Vẫy vùng thế thôi
Lê Danh Dương
8/4/2015
giusehien
10-04-2015, 03:45 AM
Chúa Giêsu đã khóc
Hãy học để khóc ...Biết thương
Chúa đã thương khóc ....Nêu gương của Thày
Chia sẻ ngọt bùi đắng cay
Yêu thương người khổ ....Kém may hơn mình
Công Giáo bị hại nhục hình
Kenya ... Iraq tội tình lắm thay
Con được no ấm quá may
Biết bao người khổ đắng cay tủi hờn
Cầu xin Thiên Chúa ban ơn
Giúp cho họ thoát qua cơn khổ này
Cuộc đời trôi nổi đắng cay
Mọi người chia sẻ chung tay góp phần
Tu bồi tu bổ đức nhân
Yêu thương san sẻ ân cần thiết tha
Tất cả đều là con Cha
Chân thành yêu mến thật thà với nhau
Đừng làm những chuyện buồn đau
Mọi người hãy sống với nhau hòa bình
Yêu thương thành tín chân tình
Hy sinh bác ái hết mình yêu thương
Phục vụ như Chúa làm gương
Rửa chân hôn cẳng ....Khiêm nhường biết bao
Người đời phục vụ ra sao ?
Ỷ quyền cậy thế ......Ngồi cao hét hò
Hà hiếp không chút đắn đo
Cậy quyền ỷ thế chức to ....Làm càn
Mặc cho ai khổ lầm than
Không thương chẳng khóc .....Tim gan chai lì
( Ngài đã rơi nước mắt, động lòng trắc ẩn, khi nhìn thấy đám đông không có ai chăn sóc )
Lê Danh Dương
9/4/2015
giusehien
11-04-2015, 05:03 AM
Chài Người
Phêrô con hãy theo Thày
Con ra thả lưới chỗ này cho Cha
Thày ơi nơi đó không xa
Chỗ đó không cá ....Con đã lưới chài
Phêrô vẫn nghe theo Ngài
Cứ làm theo thử ....Đúng sai thế nào ?
Hồi sau kéo lưới ôi chao
Cá nhiều quá sức ....Biết bao không lường
Kinh ngạc quá nỗi bất thường
Mọi người kinh hãi ....Tán dương danh Thày
Theo Thày chài người ngày nay
Khôn ngoan học cách của Thày ứng nhân
Xem họ như những người thân
Khiêm nhu chân tín ân cần thiết tha
Nói làm ....Theo dấu chân Cha
Dấn thân ... bác ái .....Người ta tin Thày
Những ai hưởng phúc mai này
Sống theo lời Chúa ....Ăn ngay ở hiền
Sẽ được ở chốn bình yên
Không còn đau khổ ưu phiền mai sau
Lê Danh Dương
10/4/2015
giusehien
12-04-2015, 04:10 AM
Trái Đào Lửa
Evà ăn trái đào lửa
Ăn trước...Chừa lại một nửa...Adong
Hai người ăn trái đào xong
Thân mình trống trải ...Trong lòng bất an
Buồn sầu khổ sở nghi nan
Vợ chồng cãi cọ oán than đủ trò
Ăn uống thì chẳng được no
Quần áo chẳng có âu lo thì nhiều
Cũng vì nghe quỷ ăn liều
Bây giờ mới biết nó điêu khổ đời
Chỉ vì không biết vâng lời
Vâng theo ma quỷ ...Chúa Trời chẳng nghe
Đào lửa ...Lừa đảo ...Mắc me
Nuốt vào trong bụng khạc lè ...Sao ra
Tội lỗi cũng tại quỷ ma
Luôn hại chia cách người xa Chúa Trời
Ma quỷ ẩn nấp khắp nơi
Như trái đào lửa tuyệt vời dụ ta
Không ăn thì cũng xót xa
Ăn vào thì thấy xa Cha....Tiêu đời
Hãy luôn cầu nguyện thức thời
Đừng nghe đừng ngóng lời mời quỷ ma
Hãy nhìn cho kỹ gian tà
Đó chính là quỷ ...Là ma hiện hình
Quỷ ma yêu quái chằng tinh
Luôn luôn quấy phá rập rình hại ta
Nó sợ sự thật tránh xa
Sự thật ánh sáng quỷ ma đau đầu
Ma quỷ chẳng có bền lâu
Sự thật thống trị ....Còn đâu gian tà
Ăn năn hoán cải Cha tha
Quay về với Chúa là Cha nhân từ
Đừng sợ ...Chớ có ngần ngừ
Cha đầy nhân ái ....Con hư cứ về
Con hư Cha cũng chẳng chê
Cha luôn mong được vỗ về ủi an
Lê Danh Dương
11/4/2015
giusehien
12-04-2015, 04:11 AM
Dã Thú Dã Tâm
Công minh chân chính thật thà
Nơi ấy không có quỷ ma hiện về
Ma quỷ không được cười chê
Nó quậy phải biết rất ghê ...Hãi hùng
Giết người cướp của lung tung
Chúng nó hung dữ lạnh lùng dã man
Người đời không được bình an
Quỷ ma gian ác ngang tàng rất ghê
Yêu người chẳng có chẳng hề
Ai mà theo chúng não nề mà thôi
Biến mình thành kẻ rất tồi
Kiêu căng phách lối cái tôi nhất mình
Con người mà chẳng có tình
Như loài hoang sói rập rình cắn chiên
Cuộc đời này qúa đảo điên
Tham danh hám lợi vì tiền mà ra
Không màng tiên tổ ông cha
Không thương nòi giống xót xa chẳng cần
Anh em như thể tay chân
Khi cần danh vọng ....Không ngần ...Bỏ đi
Mặc đời coi rẻ khinh khi
Gian ác thì thích ....Từ bi chẳng màng
Như loài dã thú lang thang
Đồng loại cũng giết phũ phàng khiếp thay
Ai gặp chúng nó chẳng may
Chỉ thêm chua xót ...Đắng cay cuộc đời
Xem như mình đã hết thời
Hy vọng bám viú ...Chúa Trời xót thương
Hoán cải những kẻ bất lương
Cải tà quy chính về đường nẻo ngay
Mọi người đoàn kết chung tay
Tình yêu hiệp nhất ....Hăng say giúp đời
Nhân hòa địa lợi thiên thời
Yêu thương đoàn kết ....Rạng ngời tổ tiên
Lê Danh Dương
11/4/2015
giusehien
12-04-2015, 04:13 AM
Cảm Được Chúa Thương
Nếu mình cảm được Chúa thương
Thì không còn khổ sầu vương trần đời
Bình minh sáng rực bầu trời
Hạnh phúc chan chứa tuyệt vời lắm thay
Hôm nay và mãi sau này
Sẽ luôn thấy Chúa có Thày bên ta
Hát lên khúc nhạc tiếng ca
Chúc tụng danh Chúa ơn Cha cho mình
Cảm nhận ơn Chúa Thánh Linh
Chúa là sự sống ....An bình đời con
Mai này con chết chẳng còn
Xin cho con mãi sắt son trọn tình
Được làm con Chúa thật vinh
Vinh hạnh vinh phúc ....Được tình Cha ban
Nguồn mạch nguồn suối ủi an
Tình Cha tuôn đổ bạt ngàn muôn ân
Con hoang tội lỗi , tội nhân
Cha giang tay đón ân cần thiết tha
Con xin gục đầu bên Cha
Ăn năn sửa đổi ....Thiết tha van nài
Những điều con đã phạm sai
Sống không xứng đáng , đẹp hài lòng Cha
Tội tình Cha hằng thứ tha
Tình Cha hằng cửu bao la tuyệt vời
Bút nghiên không tả hết lời
Tình Cha yêu dấu .....Đời đời không quên
Lê Danh Dương
11/4/2015
giusehien
12-04-2015, 04:19 AM
Tất cả Là Hồng Ân
Nắng mưa ơn Chúa cho đời
Cầu vồng nhiều sắc tuyệt vời nhân gian
Bông hoa ong bướm muôn vàn
Bầu trời tinh tú muôn ngàn trăng sao
Lấp lánh đẹp sáng trên cao
Gió thổi cây cối lao xao chuyển mình
Hoàng hôn rồi lại bình minh
Nắng cho ánh sáng an bình chúng sinh
Mưa thì cho nước khiết tinh
Đất thì cho trái đậm tình quê hương
Người thì yêu mến yêu thương
Mây thì che mát , bốn phương là nhà
Vang lên câu hát ngợi ca
Mọi sự con có .....Đó là hồng ân
Cảm tạ Thiên Chúa từ nhân
Tình Cha lai láng vô ngần thương con
Lê Danh Dương
11/4/2015
giusehien
13-04-2015, 04:36 AM
Lòng Chúa Xót Thương
Đến với lòng Chúa xót thương
Hãy đến với Chúa tựa nương Cha mình
Là Đấng Cực Thánh Uy Linh
Ngài Đấng tin cậy chân tình yêu thương
Hy sinh cao cả làm gương
Người Cha nhân ái thiện lương thật thà
Nêu gương dũng cảm cho ta
Oan khiên sỉ nhục ....Thật là dã man
Cha không oán thán thở than
Người đời đánh đập nát tan cả mình
Mặc cho chúng dùng cực hình
Cha cam chịu chết ....Vì tình yêu thương
Oan khiên giờ đã tỏ tường
Công bằng chân lý yêu thương lan tràn
Ta đã chiến thắng thế gian
Chiến thắng tội lỗi ...Đánh tan kiêu kì
Hãy đến với Chúa từ bi
Chúa lòng thương xót ....Chẳng gì lắng lo
Lê Danh Dương
12/4/2015
giusehien
14-04-2015, 05:53 AM
Hy vọng & Niềm Tin
Trăng khuyết rồi trăng lại đầy
Hy vọng....Đời sống mai đây sáng ngời
Như vầng trăng sáng trên trời
Chớ để hy vọng xa rời Chúng ta
Chià khoá hy vọng mở ra
Niềm vui sức sống vượt qua khổ sầu
Niềm tin ơn Chúa nhiệm mầu
Chúa ban hiểu biết trong đầu của ta
Niềm tin tín thác vào Cha
Dù cho sóng gió mưa sa bão bùng
Kiên cường kiên vững kiên trung
Sống cho xứng đáng ....Người hùng thứ tha
Niềm tin giúp sức cho ta
Hy vọng.....Nghị lực về nhà của Cha
Niềm tin tình Chúa bao la
Hy vọng con sẽ làm Cha vui nhiều
Niềm tin con được Cha yêu
Niềm tin Cha vẫn thương chiều con hoang
Bây giờ con hứa đàng hoàng
Sau này chẳng có lăng loàng như xưa
Lê Danh Dương
13/4/2015
giusehien
16-04-2015, 07:01 AM
Tôma Bị Quở
Giỏi gì chê trách Tôma
Dù sao đi nữa ông ta hơn mình
Cả đời theo Chúa hy sinh
Một lòng dâng hiến vì tình Chúa thôi
Mặc cho thiên hạ chê bôi
Suốt đời tận tụy trung tôi vì Thày
Theo Thày ăn ở sống ngay
Mấy ai can đảm ...Sống hay hơn Ngài
Chê bai phét lác thì tài
Bỏ hết tất cả ....Như Ngài thử coi
Sao run ....Như gà mắc toi
Sau này ăn nói hẳn hoi khiêm nhường
Nóng nảy là kẻ tầm thường
Khiêm nhường thì phải hiền lương thật thà
Chúa thương quở trách Tôma
Chúa dạy thì đúng....Còn ta là gì ?
Phận ta chẳng là cái chi
Sao phê sao phán ....Hơn gì ...Tôma
Cháu con quở trách ông cha
Đừng thấy Chúa quở ....Rồi ta làm Thầy
Cho mình là hay nhất đây
Chỉ thêm chia rẽ ...Lại gây ồn ào
Nói năng thì chẳng ra sao
Còn hay thách thức ..Tào lao ngang tàng
Nóng nảy rồi lại bướng ngang
Càng thêm chua xót phũ phàng đắng cay
Nói thì ai nói chẳng hay
Cứ xem hành động ....Rõ ngay ...Chứ gì
Lê Danh Dương
14/4/2015
giusehien
16-04-2015, 07:02 AM
Thánh Cả Giuse
Giuse hiền lành khiêm nhường
Xin Ngài cầu Chúa đoái thương độ trì
Những người sầu khổ hàn vi
Những người khốn khó nan y hiểm nghèo
Người già đói khổ đơn neo
Con nít ốm đói ...Ròm teo xanh gầy
Giuse Ngài hiểu cảnh nầy
Ngài đã khốn khổ lất lây không nhà
Xin Ngài cầu với Chúa Cha
Đoái thương ghé mắt xót xa cảnh đời
Chúng con giữa biển chơi vơi
Chẳng phương không hướng ....Hết nơi nương mình
Cúi xin Thiên Chúa uy linh
Chó con dưới ghế ....Dũ tình Cha thương
Xin cho con một tí xương
Đời con hạnh phúc lên hương rất nhiều
Vinh hạnh vì được Cha yêu
Con được diễm phúc ....Được điều Chúa thương
Tìm về Thánh Cả tựa nương
Xin Ngài hướng dẫn nẻo đường thế gian
Tiến về thiên quốc bình an
Con xin đa tạ muôn vàn ơn Cha
Lời kinh tiếng hát thiết tha
Cảm tạ ơn Chúa ....Thánh Gia muôn đời
Lê Danh Dương
15/4/2015
giusehien
17-04-2015, 06:23 AM
Ơn Chúa Nhiệm Màu
Những lúc sầu chán buồn đau
Con mới hiểu được nhiệm màu Chúa ban
Người đời lừa lọc dối gian
Niềm tin thành tín....Nát tan không còn
Cảm tạ ơn Chúa cho con
Thấu hiểu tình Chúa....Chịu đòn vì yêu
Người đời phản Chúa ma chiêu
Đời con họ phản ....Cũng nhiều đau thương
Tình Chúa cao cả vô lường
Xin cho con mấy tấm gương của Ngài
Chịu đựng ganh ghét chê bai
Kiên cường kiên nhẫn miệt mài theo Cha
Nắm chặt không có buông ra
Dù Cha quở trách hoặc la hay rầy
Quyết theo chân Chúa từ đây
Đường đời dẫu khó.....Theo Thầy mà đi
Có Thày con chẳng ngán chi
Yên tâm có Chúa chẳng gì phải lo
Có Chúa chắc chắn ấm no
Tin thì theo Chúa đắn đo làm gì
Cứ theo gương Chúa thực thi
Dù ai chửi đánh ....Cứ lì lặng im
Dù cho tan nát con tim
Đời ta có Chúa .....Nhớ kìm chân tay
Kẻo không .....Phạm tội chẳng hay
Sau này lại phải .....Đắng cay cuộc đời
Bí quyết theo Chúa tuyệt vời
Thực hành theo đó ....Nhiều lời không nên
Lê Danh Dương
16/4/2015
giusehien
17-04-2015, 06:25 AM
Nén vàng Chúa Trao
Chúa trao cho con nén vàng
Mà con không biết đem mang mà xài
Còn hay than thở với Ngài
Con thật là kẻ bất tài ngu si
Tí nữa mang nó vất đi
Vất đi thì chẳng còn gì trắng tay
Kho tàng trong óc chẳng hay
Nó ở trước mắt nó ngay bên mình
Có vàng mà lại coi khinh
Vì con có mắt không tinh ...Hơi... mờ
Có của mà cứ thẩn thờ
Cứ tìm nơi khác ...Đâu ngờ trong ta
Chất xám ...Của cải ....Đôla
Vậy mà không biết đem ra mà xài
Cứ xin cầu khấn van nài
Cha cho chẳng biết ....Không hài lòng con
Kho tàng nằm dưới núi non
Của cải trong trí ....Mãi còn trong ta
Suy nghĩ thì nó sẽ ra
Ra được chất xám thật là giàu to
Cuộc sống sung túc ấm no
Chẳng còn chán nản âu lo ưu phiền
Bây giờ lắm bạc nhiều tiền
Không còn lo lắng ....ưu phiền nữa sao ???
Lê Danh Dương
16/4/2015
giusehien
18-04-2015, 11:59 AM
Quà Cưới
Quà cưới là hai bài thơ
Cha tôi viết tặng bấy giờ cho tôi (1989)
Bây giờ Người đã mất rồi
Để lại luyến tiếc bồi hồi nhớ thương
Cuộc đời Cha đã làm gương
Làm thơ ca tụng tán dương danh Ngài
Yêu Cha con đã viết bài
Bài thơ con viết mong hài lòng Cha
Viết lên chúc tụng ngợi ca
Danh Ngài cực thánh bao la muôn đời
Cảm tạ ơn Chúa diệu vời
Hồng ân của Chúa khắp nơi gian trần
Chúa là Thiên Chúa từ nhân
Ngài đã biết trước con cần điều chi
Làm thơ con chẳng biết gì
Con đã vâng dạ ....Con đi với Ngài
Mặc cho thiên hạ chê bai
Đường con theo Chúa miệt mài cứ đi
Kệ đời cười nhạo khinh khi
Một lòng theo Chúa từ bi chẳng nề
Mặc cho thiên hạ hả hê
Chúa đầy nhân hậu chẳng chê bao giờ
Làm thơ con chẳng ước mơ
Thế mà quyền Chúa .....Nào ngờ đổi thay
Làm thơ cố gắng cho hay
Nhưng chỗ nào khó...LạyThày ...Dậy đi
Con bí....Không biết viết gì
Thầy ơi mau dậy ....Viết chi đây Ngài
Thức dậy Ngài quở thở dài
Đức tin yếu kém....Sẽ hại đời con
Lê Danh Dương
17/4/2015
giusehien
18-04-2015, 12:01 PM
Nụ Cười Tình Yêu
Tình yêu là những nụ cười
Đừng có ái ngại mà lười trao nhau
Tình yêu đừng làm khổ đau
Chớ có nhăn nhó mặt cau u sầu
Đừng làm bạn đời nhức đầu
Hy sinh nâng đỡ cho dầu gian nan
Yêu thương chân thật ủi an
Dù đời cay đắng chớ than đừng phiền
Gia đình chẳng được ấm yên
Làm cho chồng vợ nổi điên nổi khùng
Yêu nhau thì phải bao dung
Tình yêu thì phải tín trung suốt đời
Tình yêu đừng có lả lơi
Tin nhau đừng có nghe lời dèm pha
Yêu là thương Mẹ kính Cha
Đừng có nóng nảy điêu ngoa làm gì
Học noi gương Chúa từ bi
Hy sinh chịu khổ chỉ vì chúng sinh
Noi Chúa thì được quang vinh
Ngày sau Thiên Quốc đón nghinh vào trời
Học Chúa đừng có buông lơi
Sau này hối hận nhất thời u mê
Tình yêu thì lắm nhiêu khê
Nhọc nhằn cay đắng tái tê tâm hồn
Có Chúa đừng sợ bồn chồn
Khôn ngoan đã chọn Chí Tôn kính thờ
Tình yêu đằm thắm như mơ
Hạnh phúc sẽ đến .....Bất ngờ chẳng hay
Lê Danh Dương
18/4/2015
giusehien
20-04-2015, 10:14 PM
Tình Yêu Chân Chính
Tình yêu chân chính công minh
Công tâm thì phải công bình vị tha
Noi gương tiên tổ Ông Cha
Một lòng yêu Chúa mà ra pháp trường
Người gian kẻ ác xem thường
Vì mình công chính thảm thương tiêu đời
Thắp lên ánh sáng.....Sáng ngời
Đức tin mãnh liệt tuyệt vời Cha ban
Đức tin chiến thắng thế gian
Sự thật đã đánh nát tan gian tà
Tình yêu Thiên Chúa bao la
Ngài luôn bên cạnh với ta mỗi ngày
Giúp ta kiên vững hăng say
Chiến thắng tội lỗi ăn ngay ở lành
Những điều tị hiềm ghét ganh
Đừng có vu cáo nói hành người ta
Yêu thương vượt bão phong ba
Tình yêu chân chính noi Cha muôn đời
Để lại hậu thế sáng ngời
Kho tàng chân chính là lời Chúa ban
Theo Chúa thì phải gian nan
Nếu yêu Thiên Chúa chớ phàn nàn chi
Ngài là Thiên Chúa từ bi
Tâm ta ngài thấu...Cần gì Cha cho
Tin Chúa thì chớ âu lo
Dù đời vất vả đói no chẳng màng
Theo Chúa chấp nhận phũ phàng
Tin Chúa sẽ được vinh quang mai này
Chấp nhận cuộc sống đắng cay
Ngược lại mình có....Cha.... Thày bên ta
Lê Danh Dương
19/4/2015
giusehien
20-04-2015, 10:16 PM
Bách Đạo Ngày Nay
Người nào mà tham tiền bạc
Có ngày rồi cũng lầm lạc sai đường
Không còn quý mến yêu thương
Đạo đức thánh thiện xem thường mà thôi
Gian trá chỉ biết đãi bôi
Nham hiểm thì làm chuyện tồi thối tha
Tiền bạc chi phối chúng ta
Nó dẫn nó dắt ...Ta xa Chúa Trời
Đạo đức rồi cũng buông lơi
Tiền bạc ham muốn ....Vâng lời quỷ ma
Gian manh chẳng có thật thà
Lầm đường lạc lối nhà Cha chẳng về
Lương thiện chân thật khinh chê
Tiền bạc vật chất u mê mất hồn
Cao ngạo tự đắc tự tôn
Cho mình tài giỏi hay khôn...Vững vàng
Chuyện đời chẳng biết trái ngang
Dù cho nó trái ....Phũ phàng vẫn yêu
Tham tiền dù chết cũng liều
Tiền bạc giàu có.....Bao nhiêu chẳng hài
Cuộc đời chẳng có lâu dài
Ráng mà đứng dậy sửa sai tâm hồn
Nén bạc Chúa trao đem chôn
Vậy mà vênh váo ....Ta khôn hơn người
Mặt dầy chẳng thấy hổ ngươi
Ta đây giàu có vui cười tỉnh bơ
Hy sinh bác ái làm ngơ
Rồi Chúa sẽ gọi .....Bất ngờ chẳng hay
Lắm của chớ có ngủ say
Coi chừng của mất ...Nó ...Bay không còn
Lê Danh Dương
19/4/2015
giusehien
21-04-2015, 05:00 AM
Thế Giới Không Thiên Chúa
Con người dối trá bạc tình
Thế gian tranh chấp chiến chinh lan tràn
Con người tạo những bất an
Chiến tranh thù hận bạo tàn dã man
Mất đi hạnh phúc bình an
Ly tán bại sản nhà tan cơ cầu
Thù hận tranh chấp vì đâu ?
Điêu linh tang tóc buồn sầu vì ai ?
Con người muốn làm thiên tài
Bởi vậy mới có thiên tai dài dài
Dắt nhau cùng xuống tuyền đài
Ở dưới âm phủ có hài lòng không ?
Ngước lên Thiên Chúa mong trông
Chúng con quá dại cạn nông thấp hèn
Chẳng làm ra muối ra men
Không đèn ....Mà cứ bon chen dẫn đường
Bởi vậy hậu quả không lường
Chết chóc đau khổ thê lương là thường
Chỉ vì không có tình thương
Chúa đã xuống thế dẫn đường cho ta
Vậy mà không biết noi Cha
Lại tôn gian trá quỷ ma làm thầy
Cao ngạo đắm đuối ngất ngây
Kiêu căng phách lối ta đây giỏi tài
Khiêm nhường noi Chúa ngôi hai
Chúa thương tha thứ cho ai thật lòng
Lê Danh Dương
20/4/2015
giusehien
24-04-2015, 11:39 PM
Mất Phương Hướng Cuộc Đời
Con người thời đại hôm nay
Chỉ ham ăn nhậu no say mút mùa
Tật xấu thì giỏi thi đua
Đua đòi thì thích ....Theo hùa vào phe
Cha Mẹ dạy bảo chẳng nghe
Khoe khoang của cải làm le với đời
Đạo Giáo thì lại buông lơi
Chẳng còn hứng thú nghe lời Chúa răn
Không biết sửa đổi ăn năn
Nơi nào vui vẻ xả lăn vào liền
Chẳng tìm nơi chốn bình yên
Chỉ ham chỉ thích ...Ôm phiền vào thân
Lúc nào cũng oán cũng ân
Ra tù vào khám nhiều lần vẫn vui
Tương lai mù mịt đen thui
Mê say tội lỗi chôn vùi xa hoa
Chẳng còn Đạo Giáo ...Thiết tha
Vui say no thỏa thì ta hài lòng
Không mơ chẳng ước chẳng mong
Đời ta hạnh phúc ....Lòng vòng..... Ăn ...Chơi
Ăn chơi no đủ tuyệt vời
Chơi ăn xả láng ....Cuộc đời hôm nay
Chẳng cần biết đến sau này
Nhậu ....DZÔ...thoải mái....Cứ say tuyệt ...Dzời
Mai này nếu có lìa đời
Thì cũng đã có ....Một thời nhậu say
Cứ việc nhậu xỉn lăn quay
Ai mà hổng chết .....Mai này.... Tính sau ...
DZÔ..........
Lê Danh Dương
21/4/2015
giusehien
24-04-2015, 11:41 PM
Phù Du
Mặt trời lặn khuất sau đồi
Để lại man mác trong tôi nỗi sầu
Cuộc đời này chẳng dài lâu
Kéo dãn ra mãi cũng đâu được gì
Giàu nghèo rồi cũng biệt ly
Sinh thời thì chẳng thực thi công bình
Tham danh hám lợi quang vinh
Chẳng màng để ý đến tình Giêsu
Ăn chơi trác táng gương mù
Tâm hồn gian ác hận thù ghét ghen
Thích nịnh ham bợ ưa khen
Ô to thì thích....Mon men lại gần
Bắt quàng làm họ rất thân
Sau này nhờ vả ...Lại cần đến thôi
Thế gian nham hiểm ....Suy đồi
Gian ma quỷ kế chuyện tồi bất lương
Đời người như ánh tà dương
Đỏ rồi xuống sắc ....Ra hường ....Tối đen
Hãy sống như đuốc ...Ánh đèn
Chết thì làm muối ...Làm men cho đời
Ít ra cũng có một thời
Ăn năn sửa đổi nghe lời của Cha
Sau này chẳng phải làm ma
Được làm con Chúa hoan ca muôn đời
Lê Danh Dương
22/4/2015
giusehien
24-04-2015, 11:41 PM
Mẹ Hằng Cứu Giúp
Mặt trời chiếu sáng thế gian
Đức Mẹ là Đấng ủi an cầu bầu
Đừng buồn ái ngại lo âu
Mẹ luôn yêu mến ...Nài cầu cho ta
Mẹ xin cầu khẩn với Cha
Xin Ngài thương xót....Thứ tha cho mình
Mẹ Hằng Cứu Giúp .....Chúng sinh
Hy vọng trông cậy , chân tình yêu thương
Hãy đến với Mẹ tựa nương
Mẹ là sao sáng dẫn đường đêm đen
Đường đời u tối bao phen
Mẹ là điểm tựa ...Là đèn cho con
Tình Mẹ luôn mãi sắt son
Hãy luôn vui sống ....Héo hon làm gì
Nữ Vương nhân ái từ bi
Hiền lành khiêm tốn tín uy vô lường
Tình Mẹ biển cả đại dương
Hạnh phúc có Mẹ yêu thương tuyệt vời
Nói sao cho hết....Cạn vơi
Viết sao cho hết ...Biển khơi tình này
Đời con có Mẹ sướng thay
Dù đời đau khổ đắng cay thế nào
Có Mẹ con rất tự hào
Mẹ là nguồn suối...Ngọt ngào tình thương
Còn gì lo ngại vấn vương
Có Mẹ.....Sẽ ở Thiên Đường mai sau
Lê Danh Dương
24/4/2015
giusehien
27-04-2015, 12:06 PM
Tình Yêu Tuyệt Vời
Yêu là sức mạnh tuyệt vời
Yêu thì chẳng sợ ...Thây phơi pháp trường
Yêu là chấp nhận đau thương
Yêu là can đảm ....Cao thượng hy sinh
Yêu là dâng hiến chân tình
Yêu được ái mộ ....Hoan nghinh muôn đời
Yêu là chẳng có buông lơi
Yêu là chẳng sợ ....Vạn lời chua cay
Yêu là dũng cảm...Hăng say
Yêu là kiên định ....Chẳng lay tâm hồn
Yêu là nhỏ nhẹ ôn tồn
Yêu thì noi học ....Sự khôn ...Chúa Trời
Yêu làm ích lợi cho đời
Yêu là sức sống ....Tuyệt vời đỉnh cao
Yêu là kiên quyết ...Tự hào
Yêu là tiên cảnh ....Ngàn sao trên trời
Lê Danh Dương
26/4/2015
giusehien
27-04-2015, 12:08 PM
Mưa Hồng Ân
Mưa xuống rửa tội nhân sinh
Lòng tham kiêu ngạo ....Không tình mà ra
Lạy Đức...Mẹ Maria
Đoái thương cầu khẩn với Cha nhân lành
Yêu thương nhân hậu uy danh
Con người tội lỗi chiến tranh điêu tàn
Xin Mẹ ban xuống bình an
Những người đói khổ ....Lầm than cơ cầu
Cuộc đời trôi nổi bể dâu
Bần cùng nghèo đói dãi dầu phong sương
Cúi xin Đức Trinh Nữ Vương
Cứu giúp thoát khỏi ....Tai ương hiểm nghèo
Vượt qua những cảnh gieo neo
Giúp con nhân đức học theo gương Người
Dù đời vất vả vẫn tươi
Đường đời gian khó......Yêu người thứ tha
Mẹ hiền khiêm nhượng thật thà
Xin Mẹ dẫn lối tránh xa gian tà
Diù con vượt những phong ba
Khấn xin Đức Mẹ thiết tha trông chờ
Có Mẹ con thoả ước mơ
Noi theo gương Mẹ ....Tôn thờ ba ngôi
Siêng năng lần hạt mân côi
Để tình yêu Mẹ sinh sôi ra nhiều
Cảm tạ ơn Mẹ thương yêu
Cứu con thoát khỏi bao điều gian nguy
Lê Danh Dương
25/4/2015
giusehien
08-05-2015, 11:10 PM
Cảm Tạ Ơn Cha
Bao lâu con sống trên đời
Xin cho con biết vâng lời của Cha
Đừng yêu tiền của phù hoa
Yêu thương trần thế xa hoa trần đời
Mai này yên giấc nghỉ ngơi
Xuôi tay nhắm mắt cũng rời của thôi
Cho con trung đạo làm tôi
Trung thành trung tín ba ngôi Chúa Trời
Đường đời cạm bẫy khắp nơi
Thế gian mù mịt biển khơi sóng gào
Dù đời dẫu có ra sao
Yên tâm có Chúa trên cao phù trì
Can đảm tiến bước ngại chi
Tình yêu Thiên Chúa từ bi vô lường
Hạnh phúc được Chúa yêu thương
Xin cho con biết tựa nương nơi Ngài
Dù con phạm lỗi lầm sai
Chúa yêu thương chẳng chê bai bao giờ
Vô tâm con lại hững hờ
Cha chẳng oán ghét đợi chờ nhớ mong
Thành tâm sửa đổi thật lòng
Cha luôn gìn giữ trong vòng tay Cha
Cảm tạ tình Chúa thứ tha
Xin cho con biết yêu Cha thương người
Lê Danh Dương
08/5/2015
giusehien
19-05-2015, 05:10 AM
Trầm Hương
Lời ca tựa làn trầm hương
Dâng lên Thiên Chúa đoái thương nhậm lời
Tình Cha hằng hữu tuyệt vời
Xin Cha dẫn lối trần đời hôm nay
Cuộc đời dâu bể đắng cay
Cho con can đảm yêu Thày thiết tha
Nơi nào tội lỗi tránh xa
Một lòng trung tín với Cha muôn đời
Xin cho con biết vâng lời
Siêng năng giữ đạo chẳng lơi lơ là
Noi gương tiên tổ Ông Bà
Hy sinh can đảm tiến ra pháp trường
Ngày nay xã hội nhiễu nhương
Mấy ai giữ được cương thường đức nhân
Cho con chăm chỉ chuyên cần
Yêu thương can đảm xả thân xá gì
Thương người khốn khổ hàn vi
Bệnh hoạn đau khổ lâm ly nghèo hèn
Cho con là muối là men
Để tình yêu Chúa ngợi khen muôn đời
Mọi người yêu mến Chúa Trời
Yêu thương san sẻ như lời của Cha
Khói hương bay bổng cao xa
Dâng lên Thiên Chúa tỏa ra hương trầm
Lê Danh Dương
17/5/2015
giusehien
19-05-2015, 05:16 AM
Sóng Gió Trong Đời
Mặt trời rọi sáng ban mai
Con được tỉnh thức quyền Ngài ban cho
Có Ngài thì chẳng lắng lo
Hạnh phúc chan chứa ấm no an bình
Vui vẻ mạnh khoẻ khang ninh
Cứ tin vào Chúa trung trinh với Ngài
Cuộc đời ai biết ngày mai
Thì hãy sống đạo miệt mài siêng năng
Chúa là nguồn suối vĩnh hằng
Uống vào thêm sức gia tăng can trường
Chứng nhân tình Chúa yêu thương
Có ân sủng Chúa phi thường vượt qua
Không sợ vì đã có Cha
Sấm sét giông gió mưa sa bão bùng
Kiên cường kiên vững kiên trung
Ngọn triều sóng bạc trùng trùng dâng cao
An tâm có Chúa chẳng nao
Mặc cho giông bão dâng trào phong ba
Sóng gió còn phải nghe Cha
Ngưòi gian kẻ ác tránh xa lánh Thầy
Con Chúa hòa thuận vui vầy
Đừng như sóng gió trời mây bão bùng
Theo Chúa thì phải tín trung
Yêu thương tha thứ bao dung mọi người
Dối gian thiên hạ chê cười
Con làm việc xấu hổ ngươi Cha mình
Can trường dũng cảm hy sinh
Danh lợi của cải cảm tình dễ sa
Mấy ai can đảm thật thà
Đối mặt kẻ ác gian tà biết ngay
Lê Danh Dương
17/5/2015
giusehien
21-05-2015, 05:31 AM
Tình Mẹ Bao La 3
Mẹ là không khí trong lành
Cho con hít thở khỏe mạnh vui tươi
Dạy con khôn lớn thành người
Lạc quan vui sống hãy cười với nhau
Dù đời có lắm thương đau
An tâm có Mẹ đứng sau đỡ đần
Đạo đời trung hiếu đức nhân
Siêng năng chăm chỉ ân cần thiết tha
Noi gương sống đạo Ông Bà
Yêu thương tha thứ thật thà hy sinh
Anh em đối xử chân tình
Bao dung yêu mến hết mình yêu thương
Mẹ là ánh sáng dẫn đường
Cho con sức sống noi gương Mẹ hiền
Nguyện xin Mẹ được bình yên
Khỏe mạnh vui sống điền viên tuổi già
Cháu con dù ở phương xa
Vẫn luôn cầu khẩn cho Bà an vui
Lê Danh Dương
20/5/2015
giusehien
21-05-2015, 05:33 AM
Con Đường Tình Yêu
Lạy Chúa con đường tình yêu
Con đường khổ giá có nhiều chông gai
Vì yêu cố bám theo Ngài
Dù đời cay đắng oán xai lên mình
Noi gương Chúa chịu nhục hình
Cam tâm chịu đựng thân mình thê lương
Yêu thương nhẫn nhục can trường
Tình yêu dũng mãnh phi thường trao ban
Hy sinh cứu chuộc thế gian
Đem lại hạnh phúc bình an nhân trần
Yêu thương phải có đức nhân
Cứ bám vào Chúa chẳng ân hận gì
Dù đời cơ cực hàn vi
Yên tâm có Chúa cùng đi với mình
Dù cho khốn khổ cùng đinh
Chúa là gia nghiệp quang vinh sau này
Trung thành trung tín theo Thày
Bình an của Chúa hằng ngày bên con
Lê Danh Dương
20/5/2015
giusehien
23-05-2015, 05:48 AM
Người Ngu & Người Khôn
Người ngu xây nhà trên cát
Mưa to sóng gió trôi bạt biến đi
Chẳng còn của cải những gì
Than van khóc lóc làm chi thêm phiền
Tiếc chi của cải đồng tiền
Tìm về với Chúa bình yên tâm hồn
Xây nhà trên đá người khôn
Nén bạc sinh lợi , đem chôn chẳng lời
Khôn ngoan theo Chúa trọn đời
Gian tà từ bỏ xa rời quỷ ma
Con Chúa thì phải thật thà
Khôn ngoan gian trá chỉ là yêu ma
Trọn đời trung tín với Cha
Dù đời giông gió mưa sa bão bùng
Theo Chúa kiên định kiên trung
Cuộc đời khốn khổ lao lung thế nào
Xây nhà trên đá trên cao
Yên tâm có Chúa chẳng nao núng gì
Sống theo lời Chúa thực thi
Lạc quan vui sống sầu bi thì đừng
Anh em chớ có dửng dưng
Thực thi nhân ái tin mừng của Cha
Tình yêu Thiên Chúa bao la
Để lại nhân thế cho ta kho tàng
Quý hơn châu báu bạc vàng
Lời Cha quý báu tiềm tàng bên trong
Lê Danh Dương
22/5/2015
giusehien
23-05-2015, 05:49 AM
Thực Hiện Tình Yêu
Tình yêu là phải thực thi
Dấn thân phục vụ chỉ vì yêu thương
Thực hành như Chúa làm gương
Vác cây thánh giá vì thương nhân trần
Con người hành hạ bất nhân
Đau thương tủi nhục, nát thân khổ hình
Tình yêu thực hiện chứng minh
Yêu thì dâng hiến hết mình vì yêu
Thương yêu đừng có nói nhiều
Chỉ cần thực hiện những điều yêu thương
Tình yêu dũng cảm can trường
Không ngại gian khổ xem thường tử sinh
Vượt qua nỗi sợ chính mình
Tình yêu bất biến trung trinh kiên cường
Cam chịu trở nên phi thường
Tình yêu lặng lẽ cao thượng hy sinh
Tình Chúa quảng đại quang vinh
Yêu thương xuống thế tử sinh cho đời
Tình Chúa tỏa rọi khắp nơi
Yêu thương tha thứ sáng ngời thế gian
Chúa là hạnh phúc bình an
Noi theo gương Chúa an nhàn thảnh thơi
Hãy theo tiếng Chúa gọi mời
Dấn thân phục vụ cho đời thăng hoa
Lê Danh Dương
23/5/2015
giusehien
25-05-2015, 11:24 PM
Nén Bạc Đem Chôn
Chúa ơi Chúa ở nơi nao ?
Cho con biết Chúa nơi nào Chúa ơi
Chúa ơi Chúa ở khắp nơi
Sao con không thấy Chúa Trời nơi nao ?
Chúa ơi Chúa ở trên cao
Con không gặp Chúa làm sao bây giờ ?
Yêu Chúa mà cứ vịt vờ
Anh em đối xử thờ ơ chẳng màng
Kiêu căng tự phụ ngang tàng
Anh em chỉ với người sang người giàu
Chia bè kết phái với nhau
Khổ đau thì tránh cho mau chẳng gần
Sang trọng làm họ rất thân
Người nghèo hoạn nạn chẳng cần cút đi
Anh em với chúng làm gì
Bần cùng nghèo đói đáng chi lạm bàn
Cha buồn tan nát tâm can
Con Chúa sao xử ác gian bịp lừa
Với Chúa thì dạ luôn thưa
Người nghèo thì chẳng ai ưa chân tình
Chúa yêu nhân loại hy sinh
Đồng loại hoạn nạn chê khinh bên lề
Cuộc đời oan nghiệt tái tê
Số phần nghèo khổ người chê khinh mình
Thôi đành câm nín lặng thinh
Mặc cho nhân thế tuyệt tình với nhau
Chúa buồn lòng chạnh mặt chau
Thật là tủi hổ thương đau con Trời
Khoe khoang con Chúa mọi nơi
Yêu thương nhân ái thì lơi lơ là
Có thật đúng là con Cha ?
Con Chúa sao chẳng thiết tha ân cần?
Của cải chỉ là phù vân
Tình yêu chân chính đức nhân trường tồn
Nén bạc sinh lợi người khôn
Người dại thì cất đem chôn chẳng lời
Khôn ngoan làm lợi cho đời
Dại dột lười biếng ham chơi chẳng màng
Khôn ngoan thì được vẻ vang
Dại dột chẳng hưởng thiên đàng mai sau
Lê Danh Dương
23/5/2015
giusehien
25-05-2015, 11:28 PM
Ơn Chúa Thánh Thần
Hãy nhận ơn Chúa Thánh Thần
Khôn ngoan nhận lấy....Đặc ân của Ngài
Kính sợ Thiên Chúa chẳng sai
Đạo đức sốt mến mặc ai chê cười
Sức mạnh luyện tập chớ lười
Thông minh khiêm tốn chớ cười người ta
Biết lo liệu chuyện trông xa
Hiểu biết Thiên Chúa là Cha nhân hiền
Khôn ngoan theo Chúa trung kiên
Kính sợ Thiên Chúa vĩnh niên muôn đời
Đạo đức giữ đức vâng lời
Sức mạnh giúp ích cho đời cho ta
Thông minh trung tín thật thà
Biết lo đời sẽ thăng hoa sau này
Hiểu biết noi gương của Thày
Con Chúa thì phải sống ngay ở hiền
Lê Danh Dương
25/5/2015
giusehien
31-07-2015, 10:07 PM
ÂN SỦNG ĐỨC TIN
Bịnh hoạn nghiệt ngã chớ sầu
Ngẫm kỹ sẽ thấy nhiệm mầu Chúa ban
Đức tin mạnh mẽ bình an
Bi quan buồn tủi than van thêm rầu
Chẳng ai giúp được mình đâu
Tin vào nơi Chúa lo âu hết liền
Đức tin giữ vững trung kiên
Mọi sự phó thác nỗi phiền biến tan
Nơi Chúa con được an nhàn
Chúa ban thêm sức tuôn tràn thánh ân
Chẳng cần gì phải ngại ngần
Đến lòng thương xót từ nhân Chúa Trời
Cho con yêu Chúa không rời
Giúp con biết cách dâng lời cầu xin
Xin cho con có đức tin
Đức tin giúp ích giữ gìn đời con
Có Chúa thì chẳng héo hon
Trong tâm có Chúa chẳng còn lo chi
Tin Chúa chẳng có sợ gì
Đức tin muốn có…..Xin thì Cha cho
Ngài luôn thương mến chăm lo
Máu thịt lời Chúa được no xác hồn
Có Cha là đấng chí tôn
Nhân hậu khiêm tốn trường tồn vĩnh niên
Tình Cha lai láng vô biên
Con yêu Cha mãi …Cha hiền bao dung
Một đời theo Chúa tận trung
Đạo đời sống tốt , tôn sùng ba ngôi
Lê Danh Dương
31/7/2015
giusehien
03-08-2015, 12:52 AM
Hãy Chỗi Dậy Mà Đi
Đời con là kiếp tro bụi
Lâu ngày rồi cũng tàn lụi biến đi
Vinh hoa cũng chẳng là chi
Đẹp giàu rồi chẳng còn gì hư không
Chúa nguồn thành tín cậy trông
Con hư sa ngã viễn vông kêu mời
Chúa là chân lý tuyệt vời
Con lại ưa thích ăn chơi hoang đàng
Cuộc đời sao lắm trái ngang
Được Cha yêu mến chẳng màng đến Cha
Mê say những chốn phù hoa
Có mắt chẳng thấy mù lòa mà thôi
Cuộc đời tăm tối suy đồi
Chẳng yêu chẳng kính ba ngôi Chúa Trời
Tình Cha yêu mến diệu vời
Cha hằng gìn giữ kéo rời con ra
Tránh xa những chỗ gian tà
Chúa luôn che chở cho ta trong đời
Lắng nghe lời Chúa kêu mời
Siêng năng tới Chúa chớ lơi lơ là
Tránh xa lũ quỷ yêu ma
Danh vọng quyền lực hại ta ê chề
Chỗi dậy thoát khỏi liệt tê
Quay về với Chúa tràn trề yêu thương
Chúa là ánh sáng là đường
Soi đường đi tới quê hương thiên đàng
Trở về hưởng chốn vinh quang
Chiên lạc tìm thấy thiên đàng hân hoan
Quyết tâm làm đứa con ngoan
Sống cho xứng đáng…. Đi loan tin mừng
Lê Danh Dương
02/8/2015
giusehien
05-08-2015, 09:55 PM
Bàn Tay Nhân Ái
Bàn tay năm ngón kiêu sa
Bàn tay nhân ái bao la công bình
Bàn tay yêu mến công minh
Bàn tay rộng lượng nhiệt tình thứ tha
Bàn tay chống chọi phong ba
Bàn tay chân chất tinh hoa yêu kiều
Bàn tay diễm lệ mỹ miều
Bàn tay dâng hiến bao điều yêu thương
Bàn tay nhân đức nêu gương
Bàn tay xây đắp hỗ tương an bình
Bàn tay khiêm tốn chân tình
Bàn tay phục vụ hy sinh can trường
Bàn tay xoa dịu vết thương
Bàn tay nhẫn nhục phi thường lặng câm
Bàn tay kiên định quyết tâm
Bàn tay lặng lẽ âm thầm dấn thân
Bàn tay nâng đỡ bệnh nhân
Bàn tay giúp đỡ cô thân không nhà
Bàn tay cho đời bông hoa
Bàn tay thục nữ thướt tha chân tình
Bàn tay kiến tạo hòa bình
Bàn tay nhân nghĩa trung trinh kiên cường
Bàn tay được mọi người thương
Bàn tay quý phái trung lương diễm kiều
Bàn tay phục vụ thương yêu
Bàn tay yêu Chúa chịu nhiều oan khiên
Bàn tay tu sĩ nhân hiền
Bàn tay cứu giúp con chiên lạc đàn
Bàn tay phân phát trao ban
Bàn tay chia sẻ ủi an mọi người
Bàn tay chăm chỉ chẳng lười
Bàn tay thánh thiện giữ mười điều răn
Bàn tay xám hối ăn năn
Bàn tay có Chúa xả lăn nhân trần
Bàn tay dâng cả tuổi xuân
Bàn tay gieo giống đạo luân nước trời
Lê Danh Dương
05/8/2015
(Bài thơ này xin được mến tặng cho những người hy sinh dâng cả tuổi xuân cho Giáo Hội.)
giusehien
11-08-2015, 09:56 PM
Mục Tử Nhân Lành
Ta là mục tử nhân lành
Dẫn chiên đi tới đồng xanh bạt ngàn
Trường sinh suối nước tuôn tràn
Uống ăn no thỏa bình an giấc nồng
Con nào ngang nghạnh bướng ngông
Không theo mục tử lông bông chơi bời
Lạc vào đám sói ăn chơi
Thân tàn ghẻ lở tiêu đời chiên ngông
Cuộc đời bão nổi biển giông
Cầu xin ơn Chúa mà trông cậy Ngài
Tu tâm sửa đổi lầm sai
Kêu cầu danh Chúa xin Ngài dủ thương
Chỗi dậy đừng có chán chường
Hãy mau quay bước về đường nẻo xưa
Cha đợi con dưới nắng mưa
Mong đợi con mãi vẫn chưa thấy về
Dù con tội lỗi ê chề
Trở về cha sẽ mổ bê giết gà
Chuyện gì Cha cũng thứ tha
Chẳng chê không trách hoặc la hay rầy
Tình cha biển cả trời mây
Con lại ưa thích đó đây hoang đàng
Tu tâm sửa đổi bướng ngang
Nước mắt tuôn chảy hai hàng lệ rơi
Nghẹn ngào gọi tiếng cha ơi
Xin cha dung thứ tội đời của con
Dù cho trời đất chẳng còn
Cha yêu con mãi sắt son đời đời
Lê Danh Dương
08/8/2015
giusehien
22-08-2015, 09:46 PM
Chứng Nhân Anh Dũng
Những lúc cảm như hết thời
Là lúc anh dũng sống đời chứng nhân
Sống chết cũng là hồng ân
Tin vào nơi Chúa khoan nhân hải hà
Tình Chúa dạt dào bao la
Đức tin mạnh mẽ ơn Cha cho mình
Chiêm niệm đời sống tâm linh
Đón nhận vui vẻ hy sinh can trường
Dù cho cuộc sống thê lương
Sống cho xứng đáng tấm gương con trời
Sáng danh Thiên Chúa mọi nơi
Khôn ngoan nén bạc sinh lời nhiều ra
Tỉnh táo chớ có ngã sa
Thất vọng trúng kế qủy ma hại mình
Tình yêu đáp trả hy sinh
Nếu yêu Thiên Chúa quang vinh sau này
Môn đồ sống đạo cho ngay
Sống cho rạng sáng danh Thày Giêsu
Đừng vì trần thế quáng mù
Tin Chúa sẽ được thiên thu cõi trời
Thức tỉnh nghe Chúa gọi mời
Chứng nhân anh dũng sống đời chứng nhân
Phù du cuộc sống thế trần
Một lòng theo Chúa từ nhân vĩnh hằng
Cầu nguyện chăm chỉ siêng năng
Dâng lên đau khổ khó khăn cho Ngài
Mọi sự Chúa sẽ an bài
Gánh Cha nhẹ nhõm cho ai trung thành.
Lê Danh Dương
22/8/2015
giusehien
28-08-2015, 12:19 AM
Dân Chúa Ngày Nay
Dân Chúa thoát ách Farao
Quên ngay Thiên Chúa ca ngao thần bò
Dân Chúa ngày nay ấm no
Tự tôn tự đắc tự do tự cường
Chẳng cần Thiên Chúa đoái thương
Chẳng cần tôn giáo coi thường xem khinh
Vui sống chỉ biết có mình
Chạy theo vật chất phù vinh thế trần
Chẳng cần đạo đức nghiã nhân
Tối tăm mặt mũi kim ngân ngọc ngà
Lầm đường lạc lối theo ma
Tôn vinh tiền của là cha ông mình
Xe tàu tiền của đền dinh
Hưởng thụ mấy kiếp quang vinh thế trần ?
Đời người như kiếp phù vân
Khôn ngoan theo Chúa ấm thân sau này
Khôn vặt trả giá đắng cay
Cha con cháu chắt xuống đày âm ti
Đất hứa mất hết còn chi ?
Vì theo trần thế không đi theo Ngài
Lầm đường chẳng có tương lai
Hãy mau hối lỗi sửa sai tâm hồn
Trung thành với đấng chí tôn
Hiển vinh thiên quốc trường tồn vĩnh niên
Lê Danh Dương
26/8/2015
giusehien
29-08-2015, 10:25 PM
Phép Lạ
Bánh mì ăn mãi , nhiều ra
Bài thơ con viết ngợi ca Chúa Trời
Phép lạ ăn mãi chẳng vơi
Của ăn lời Chúa bao đời vẫn dư
Ăn mãi vẫn còn cá ngừ
Ngày nay phép lạ vẫn như hôm nào
Lời Chúa chia sẻ ban trao
Uống ăn no thỏa chẳng hao vẫn còn
Lời Cha bổ dưỡng thơm ngon
Suối nguồn ân sủng chẳng mòn chẳng hư
Những ai sầu khổ tâm tư
Hãy đến với Chúa chần chừ mà chi
Dâng lên phiền toái những gì
Buồn đau tan biến mất đi chẳng còn
Cảm tạ Chúa đã yêu con
Suốt đời tôn kính sắt son với Ngài
Mọi sự cuộc sống tương lai
Một lòng tín thác vào Ngài yêu thương
Đi rao lời Chúa muôn phương
Loan truyền ơn Chúa khắp đường mọi nơi
Phép lạ của Chúa diệu vời
Vẫn còn tái diễn tới thời hôm nay
Đồng lòng góp sức chung tay
Phân chia bánh cá của Thày Giêsu
Lê Danh Dương
29/8/2015
giusehien
30-08-2015, 04:33 AM
Phục Vụ Vì Ai ?
Vì Chúa hay vì ông cha ?
Không thích cha nữa thì xa nhà thờ
Cha nào còn trẻ ngây thơ
Thì ta lui tới nhà thờ siêng năng
Cha nào nóng nảy hung hăng
Thì ta tránh né chẳng năng thăm ngài
Cha nào nói thẳng chê bai
Thì không để ý đoái hoài tới cha
Cha nào không thích chúng ta
Thì ta cay cú phá cha âm thầm
Cha nào chỉ trích sai lầm
Thì ta lặng lẽ ngầm ngầm tẩy chay
Cha nào vui vẻ nói hay
Thì ta xông tới giúp ngay cha liền
Cha nào mà thấy hiền hiền
Thì không quậy phá để yên an bình
Cha nào mà có cảm tình
Thì ta giúp đỡ hết mình tối đa
Cha nào mà nhậu với ta
Thì ta vui vẻ yêu cha muôn đời
Cha nào không biết theo thời
Tiệc tùng chẳng nhớ chớ mời làm chi
Phục vụ vì những cái gì ???
Phục vụ vì Chúa hay vì bản thân ???
Cha nào có lợi thì cần
Chẳng còn đạo lý đức nhân con người
Chia rẽ thích chí khoái cười
Làm cho xấu mặt hổ ngươi cộng đoàn
Gian manh thì lắm mưu toan
Gây nên bao cảnh đa đoan không lường
Mưu ma quấy rối nhiễu nhương
Tạo ra những cảnh tai ương cuộc đời
Thương Cha hay yêu Chúa Trời ???
Bên nào có lợi.......con thời theo ngay.
Lê Danh Dương
27/8/2015
giusehien
30-08-2015, 04:34 AM
Hạt Giống Yêu Thương
Xin lỗi là biết khiêm nhường
Không biết xin lỗi là phường kiêu căng
Làm người không biết phải chăng
Cọc cằn nóng nảy hung hăng anh hùng
Con người không có bao dung
Tự giam tự hãm lao lung ngục tù
Học noi gương Chúa Giêsu
Ngài đã yêu cả kẻ thù của Cha
Cầu cho những kẻ ngã sa
Yêu thương tha thứ noi Cha trên trời
Vinh danh Thiên Chúa sáng ngời
Tin mừng rao giảng khắp nơi thế trần
Vang vọng như tiếng chuông ngân
Yêu thương chia sẻ ân cần thiết tha
Tình yêu là những món quà
Qúy hơn vàng bạc đô la ngọc ngà
Tình yêu giúp sức cho ta
Vượt qua gian khổ phong ba trong đời
Yêu thương hạt giống của trời
Hãy đem gieo giống khắp nơi gian trần
Sinh hoa kết trái từ nhân
Thế gian hưởng phước lộc ân của Trời
Cháu con hạnh phúc đời đời
Sống trong ân sủng tuyệt vời của Cha
Lê Danh Dương
28/8/2015
giusehien
30-08-2015, 09:20 PM
Đất Hứa Hay Sa Mạc ?
Đất hứa là con của ta
Nếu chúng đạo đức sinh hoa trái nhiều
Bằng không đời chúng cũng tiêu
Sa mạc cằn cỗi tiêu điều xác xơ
Đồng hoang cỏ cháy cây trơ
Tương lai mù mịt mộng mơ tan tành
Đạo đức cây cối tốt xanh
Hoa thơm trái ngọt đất lành bao la
Chúa thương chúc phúc cho ta
Biết ơn cảm tạ thiết tha Chúa Trời
Chúc tụng Thiên Chúa suốt đời
Xin cho con biết vâng lời của Cha
Đời đời con cháu ngợi ca
Tình yêu Thiên Chúa bao la vô cùng
Tình thương của Chúa bao dung
Xin cho con cháu tín trung nơi Ngài
Phó dâng vào Chúa tương lai
Xin Cha gìn giữ an bài cháu con
Lê Danh Dương
30/8/2015
giusehien
30-08-2015, 09:21 PM
Vong Ơn Bội Nghiã
Hoa nào cũng từ đất lên
Chỉ có hoa Tuyết từ trên xuống đời
Hoa Tuyết huyền diệu tuyệt vời
Mùa đông hoa nở cho đời cảnh tiên
Hoa Tuyết không độc rất hiền
Khiết tinh trong trắng như tiên giáng trần
Sáu cánh đều đặn rất cân
Chẳng khoe nhan sắc từ nhân hiền lành
Mùi vị chẳng có đua tranh
Hoa Tuyết nhỏ xiú mỏng manh rất mềm
Hoa nở cả ngày lẫn đêm
Cho đời cảnh đẹp rất êm tuyệt vời
Tan ra thành nước cho đời
Mấy ai thương nhớ có lời cảm ơn
Tình Chúa hơn cả Thái Sơn
Con người bội nghiã vong ơn Chúa Trời
Hy sinh chiụ chết cho đời
Cứu chuộc nhân thế chẳng lời cảm thương
Con người bội nghiã xem thường
Dã tâm giết hại thê lương con Trời
Lê Danh Dương
30/8/2015
giusehien
02-09-2015, 08:56 PM
Hoa Hồng Tình Yêu
Hoa Hồng đẹp nhất trần ai
Nhưng cây lại có nhiều gai trên mình
Gai nhọn biểu hiện hy sinh
Khổ đau dâng hiến vì tình yêu thương
Hy sinh dũng cảm can trường
Dù đời cay đắng xem thường tử sinh
Hoa Hồng thập tự quang vinh
Máu đào loang chảy thập hình thê lương
Tình yêu Chúa đã làm gương
Cho người dương thế theo đường Chúa đi
Tình yêu chân chính thực thi
Chấp nhận khổ giá cùng đi với Ngài
Đường đời có lắm chông gai
Buồn đau tủi nhục miệt mài theo Cha
Bão giông sóng gió phong ba
Dù đời đau khổ chẳng xa Chúa Trời
Yêu thương Thiên Chúa gọi mời
Hy sinh cam chịu chẳng lời thở than
Gai nhọn nhói buốt tim gan
Tình yêu dũng mãnh gian nan chẳng sờn
Cho con can đảm , biết ơn
Học noi gương Chúa chẳng hờn ghét ai
Hoa Hồng rực sắc lắm gai
Như Chúa chịu đựng oán xai lên mình
Vì yêu Chúa chịu nhục hình
Lưỡi đòng gai nhọn thập hình chết treo
Lê Danh Dương
31/8/2015
giusehien
02-09-2015, 08:57 PM
Mai Sen Ngày Nay
Cha mẹ là những Mai Sen
Dẫn con thoát khỏi đêm đen đoạn trường
Đoạn trường tủi nhục đau thương
Lìa xa thương nhớ cố hương của mình
Gian nan khổ sở điêu linh
Mong cho con cháu rạng vinh mai này
Tôi luyện trả giá đắng cay
Đạo giáo gìn giữ hằng ngày cầu xin
Truyền lại con cháu đức tin
Chân thành trung tín giữ gìn ngàn sau
Yêu thương đùm bọc với nhau
Tình yêu giải thoát thương đau không còn
Mai Sen dẫn dắt cháu con
Vượt qua biển đỏ núi non trên đời
Trung thành với Đức Chúa Trời
Tới miền đất hứa tuyệt vời Cha ban
Thoát khỏi cuộc sống lầm than
Thiên đàng hạnh phúc bình an muôn đời
Lê Danh Dương
1/9/2015
giusehien
03-09-2015, 06:55 AM
Xin Vâng Mẹ Dạy Con....
Xin vâng hai tiếng thật to
Đến khi thực hiện rút co mình vào
Vâng dạ mặt tái xanh xao
Lúc cần không có , Chẳng nào thấy đâu
Vâng dạ mà cứ lo âu
Mặt mày nhăn nhó u sầu buồn lo
Chúa gọi thì chối quanh co
Con bịnh đang ốm , con ho qúa chừng
Việc nhẹ thì con chẳng ưng
Việc nặng từ chối chưa từng làm qua
Không làm lại hay kêu ca
Nhà thờ có Chúa rầy rà làm chi
Xin vâng nhưng chẳng thực thi
Thích xoi hay mói , tị bì ghét ganh
Xin vâng hai tiếng thật nhanh
Vâng xong bỏ chạy lẹ lanh vô cùng
Xin vâng mặt vẫn ung dung
Việc riêng thì dạ , việc chung thôi đừng
Xin vâng mặt tỏ vui mừng
Trách nhiệm từ chối , thẳng thừng rút lui
Xin vâng hai tiếng rất mùi
Tiệc tùng thì đến ..... Làm tui kiếu từ
Xin vâng thì chẳng chần chừ
Việc chung để đó từ từ tính sau ....
Lê Danh Dương
2/9/2015
giusehien
03-09-2015, 06:58 AM
Hoa Tình Yêu Thương
Giáng Sinh mang đến an bình
Mùa đông phủ kín hoa tình yêu thương
Hoa tuyết chẳng sắc tầm thường
Tấm lòng trinh khiết chẳng vương trần đời
Phất phơ rơi xuống khắp nơi
Cùng Chúa xuống thế cho đời yêu thương
Chẳng khoe nhan sắc mùi hương
Đơn sơ khiêm tốn hiền lương thật thà
Cho đời thêm cảnh đẹp ra
Lời thơ tiếng nhạc câu ca cho đời
Nhỏ nhắn sáu cánh tuyệt vời
Vì sao tuyết lại xuống đời mỗi năm ?
Đêm đông lạnh lẻo tối tăm
Âm thầm tuyết vẫn tới thăm mọi nhà
Hy sinh phục vụ người ta
Yêu thương chịu chết tan ra cho đời
Sống thì cho cảnh tuyệt vời
Chết thì tan chảy cho đời nước trong
Không nước nát tan cõi lòng
Hy sinh phục vụ chẳng mong đáp đền
Lê Danh Dương
30/8/2015
giusehien
03-09-2015, 06:59 AM
Noe
Noe nghe Chúa đóng thuyền
Những người hàng xóm nói điên ổng khùng
Mưa to sóng gió bão bùng
Thủy triều dâng sóng đùng đùng dâng cao
Mọi người sợ sệt xôn xao
Noe tín thác , phó vào tay Cha
Mặc cho bão tố phong ba
Mặc cho giông gió mưa sa sấm gào
An tâm có Chúa trên cao
Tin tưởng nơi Chúa chẳng xao xuyến lòng
Phận người trôi nổi long đong
Tay chèo chống lái, khó hòng vượt qua
Danh vọng tiền bạc quanh ta
Nó xô cuốn đẩy ta sa ngã lòng
Vì tiền nhiều nỗi long đong
Lòng tham ham muốn chỉ mong nhiều tiền
Tiền nhiều lại chẳng được yên
Có tiền nhiều của cũng phiền lắm thay
Khôn ngoan sống thẳng đứng ngay
Mặc cho giông gió chẳng lay tâm hồn
Noe bám Chúa người khôn
Sấm tiền sóng bạc nó chôn đời mình
Tin Chúa sẽ ở thiên đình
Chân thành trung tín quang vinh sau này
Lê Danh Dương
3/9/2015
giusehien
04-09-2015, 09:35 PM
Chúc Mừng Tân Hôn
..... cháu gái của tôi
Cháu ngoan học giỏi hoa khôi xứ này
Vui mừng tiệc cưới hôm nay
Chú viết vài chữ mừng ngày tân hôn
.......nay đã lớn khôn
Sống vui hòa nhã tâm hồn bao dung
Dễ thương hiền hậu tín trung
Yêu thương tha thứ thủy chung thật thà
Hy sinh yêu mến vị tha
Công minh thành tín mặn mà yêu nhau
Đừng làm Cha Mẹ buồn đau
Vui buồn chia sẻ với nhau ân cần
Hôm nay mừng cháu thành nhân
Chúc cho hai cháu phúc ân tràn đầy
Hạnh phúc cùng nhau đắp xây
Yêu nhau trân quý từng giây suốt đời
Tình yêu đừng có buông lơi
Mãi luôn vui vẻ nói lời yêu thương
Tình yêu chớ có xem thường
Gia đình hạnh phúc tấm gương đạo đời
Một lòng kính mến Chúa Trời
Mến yêu Thiên Chúa nhớ lời mẹ cha
Dù đời có lắm phong ba
Hãy luôn tín thác vào Cha nhân lành
Lê Danh Dương
25/8/15
giusehien
04-09-2015, 09:36 PM
Đừng Chê Việc Nhỏ
Quảng bá cho người anh em
Vào xem sẽ thấy....Rồi đem ơn trời
Ban phát cho khắp mọi nơi
Lắng nghe tiếng Chúa gọi mời chúng ta
Mọi người cộng tác với Cha
Cho người đói khát thiết tha mong chờ
Dấn thân chớ có thờ ơ
Hãy làm việc nhỏ đang chờ chúng ta
Quảng bá kẻ gần người xa
Cho người chưa biết ....Là Cha nhân lành
Việc nhỏ cũng làm sáng danh
Chớ có hờ hửng , sao đành quay lưng
Đừng lo , ái ngại dửng dưng
Chuyện to việc nhỏ cũng đừng bỏ qua
Anh em con Chúa một Cha
Người người đoàn kết phong ba chẳng nề
Chớ để thiên hạ khinh chê
Chung tay phục vụ ngày về quang vinh
Làm việc như của chính mình
Hãy đi phục vụ vì tình yêu thương
Dù cho việc nhỏ tầm thường
Nhưng lại xứng đáng tấm gương cho đời
Góp phần quảng bá Nước Trời
Chẳng mất tiền của ....Có lời mai sau
Lê Danh Dương
3/9/2015
giusehien
04-09-2015, 09:37 PM
Khôn Ngoan
Giống tốt cần có đất lành
Mọc nhanh rễ bám lá xanh trái nhiều
Khôn ngoan lựa người thương yêu
Nếu không mình sẽ phiêu diêu cuộc đời
Đồng lòng kính mến Chúa Trời
Kho tàng quý báu tuyệt vời khôn ngoan
Gia đình con cái bình an
Chúa sẽ chúc phúc ban tràn thánh ân
Theo Ngài cứ bám dấu chân
Hy sinh phục vụ đức nhân vẹn toàn
Con Chúa sống đạo hân hoan
Sống cho ngay thẳng là loan tin mừng
Đạo đời chớ có dửng dưng
Mọi người con Chúa thì đừng hại nhau
Chúa buồn lòng chạnh dạ đau
Nếu là con Chúa thì mau cải tà
Yêu thương thì hãy thứ tha
Chớ gần chỗ xấu.....Tránh xa xô bồ
Chim khôn lựa cây làm tổ
Người khôn dựa Chúa làm chỗ nương thân
Lê Danh Dương
3/9/2015
giusehien
04-09-2015, 09:38 PM
Ngợi Khen Chúa
Linh hồn tôi ngợi khen Chúa
Uy linh quyền thế là vua đất trời
Cao siêu hằng hữu tuyệt vời
Chúa đầy quyền phép mọi thời mọi nơi
Yêu thương nguồn suối chẳng vơi
Chan hòa chan chứa đời đời yêu thương
Tình Chúa trải rộng muôn phương
Cho con dựa dẫm tựa nương vào Ngài
Con là một kẻ bất tài
Học hành chẳng có mà Ngài kêu đi
Thơ thẩn con chẳng biết chi
Chẳng ưa không thích thơ thi văn gì
Chúa gọi lo sợ cũng đi
Thôi đành phó thác thực thi theo Ngài
Mọi sự xin Chúa an bài
Ngày đêm ráng viết miệt mài làm thơ
Đức tin yếu kém nghi ngờ
Chúa biến mọi sự như mơ chẳng ngờ
Ai ngờ con lại làm thơ
Làm thơ ca tụng tôn thờ ba ngôi
Trung thành với Chúa mà thôi
Một lòng theo Chúa ...Cứ ngồi làm thơ
Chuyện đời như một giấc mơ
Hãy tin vào Chúa , dựa bờ vai Cha
Yêu thương yêu mến thiết tha
Vượt qua gian khó phong ba trong đời
Lê Danh Dương
4/9/2015
giusehien
05-09-2015, 10:33 PM
Bông Hoa Cho Đời
Bình minh rực rỡ bầu trời
Mai vàng khoe sắc tuyệt vời nhân gian
Xuân về hạnh phúc bình an
Người người vui vẻ miên man câu chào
Phố phường rộn rã xôn xao
Mai vàng cúc trắng hồng đào thủy tiên
Khoe hương khoe sắc dịu hiền
Khoe người chăm sóc , khoe miền mọc lên
Khen ai tác tạo dựng nên
Khác hương khác sắc khác tên khác vùng
Tuy là không sống ở cùng
Nhưng hoa lại có điểm chung cho đời
Mọc lên ở khắp mọi nơi
Cho đời thêm đẹp , gọi mời hỷ hoan
Bông hoa chẳng có lo toan
Hãy nên như chúng sống loan nước trời
Hân hoan vui vẻ yêu đời
Dấn thân phục vụ rạng ngời danh Cha
Hy sinh là những món quà
Ăn nói nhã nhặn bông hoa cho người
Mặt mày hớn hở vui tươi
Dù đời cay đắng vẫn cười như hoa
Vươn lên khỏi đất thối tha
Mọc cây xanh tốt nở hoa cho đời
Lê Danh Dương
5/9/2015
giusehien
06-09-2015, 10:21 PM
Luật Yêu Thương
Người nhà mà chẳng thương nhau
Làm cho cha mẹ khổ đau buồn rầu
Giáo Hội cũng phải âu sầu
Người cùng tôn giáo đối đầu vì sao ???
Yêu thương phải có khát khao
Không tình yêu mến hư hao vô lường
Con người không có tình thương
Tâm hồn cùi hủi vô phương cứu mình
Tình yêu đòi hỏi hy sinh
Yêu thương chẳng có .....Chiến chinh lan tràn
Gây nên bao cảnh dã man
Điêu linh tang tóc bất an cho đời
Tình yêu đạo luật của Trời
Sống cho xứng đáng theo lời của Cha
Yêu thương phải biết thiết tha
Đừng ngại gian khổ phong ba nghìn trùng
Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn
Yêu thương tâm được bình an
Chúa sẽ cho thấy thiên nhan của Ngài
Lê Danh Dương
6/9/2015
giusehien
06-09-2015, 10:22 PM
Khủng Bố Ném Bom
Ai mà miệng lưỡi điêu ngoa
Như con rắn độc hại bà Eva
Tin đồn thổi phồng thêm ra
Lừa người là những con ma hiện hình
Chúng ta nên hỏi chính mình
Tôi có gieo rắc hòa bình hay không?
Hòa bình cần có cảm thông
Ném bom khủng bố lẹ giông vọt liền
Xã hội đất nước chẳng yên
Bất hòa chia rẽ gây phiền khắp nơi
Yêu thương đoàn kết gọi mời
Khủng bố lại muốn chia rời nó ra
Con Chúa hay là con ma ?
Sao lại chia cắt , chia xa thâm tình
Tôi đang kiến tạo hòa bình
Hay tôi khủng bố mất tình anh em ???
Lê Danh Dương
6/9/2015
suy niệm cùng ĐTC Phanxico
Gieo rắc bất hòa là căn bệnh trong Giáo Hội
giusehien
09-09-2015, 09:30 PM
Thu Vàng
Thu vàng lá rụng đó đây
Nỗi buồn man mác ngất ngây se lòng
Lê chân cất bước thong dong
Cái lạnh se sắt bên trong tâm hồn
Những người tính toán rất khôn
Nhưng cũng không sống trường tồn dài lâu
Trằn trọc thức giấc đêm thâu
Buồn sầu trăn trở lo âu cuộc đời
Thu vàng lác đác lá rơi
Cuốn bay theo gió về nơi phương nào
Đời mình mặc kệ ra sao
Chẳng tin vào Chúa tự hào mình khôn
Sống chẳng lo lắng phần hồn
Nếu khôn chọn đấng Chí Tôn kính thờ
Thu vàng nên cảnh nên thơ
Lữ khách lê bước mong chờ đợi ai ?
Chẳng màng để ý tương lai
Chẳng quan tâm tới tình Ngài yêu thương
Lá thu rụng khắp nẻo đường
Hỡi người lạc bước ...Nhớ thương hãy về
Lê Danh Dương
7/9/2015
giusehien
09-09-2015, 09:32 PM
Chiều Thu
Hoàng hôn gió nhẹ heo may
Mùa thu vàng lá rụng bay khắp đường
Nỗi lòng sầu cảm vấn vương
Nỗi niềm sâu kín nhớ thương ngập tràn
Mùa thu nỗi nhớ miên man
Dâng đầy cảm xúc tràn lan tâm hồn
Sa đọa tội lỗi ác ôn
Chẳng nhận Thiên Chúa chẳng tôn kính thờ
Yêu thương thì cứ làm ngơ
Hy sinh bác ái vịt vờ lờ đi
Cuốn theo vật chất.... Những gì
Lòng tham ham muốn chỉ vì bản thân
Đức tin đức ái chẳng cần
Vinh hoa phú quý là thần của ta
Mù loà tâm trí ngã sa
Lòng tham chia cắt ta xa Chúa Trời
Đứng lên tỉnh giấc thức thời
Trở về với Chúa thoát đời âm u
Lá vàng làm đẹp mùa thu
Con người sao mãi hận thù ghét ghen
Lê Danh Dương
7/9/2015
giusehien
09-09-2015, 09:33 PM
Thu Buồn
Mùa thu lá rụng về nguồn
Thu vàng hết lá thu buồn vì đâu ?
Lá cây đổi sắc cùng mầu
Xanh rồi vàng óng , chẳng lâu lìa đời
Mùa thu cảnh đẹp tuyệt vời
Cho người trần thế những lời thơ hay
Kiếp người ngắn ngủi thương thay
Như lá vàng úa rụng bay khắp đường
Lúc sống chẳng biết yêu thương
Đến khi rụng xuống vấn vương làm gì
Nhớ thương khóc lóc mà chi
Hãy thương hãy khóc sầu bi cho mình
Lá vàng là lúc quang vinh
Yêu thương chỉ biết cho mình mà thôi
Đến khi sắp rụng xuống rồi
Băn khoăn lo lắng bồi hồi lo âu
Lá rụng rồi sẽ về đâu ?
Gợi buồn man mác nỗi sầu xót xa
Anh em con cháu một nhà
Sống sao xứng đáng con Cha trên trời
Lê Danh Dương
8/9/2015
giusehien
11-09-2015, 09:51 PM
Cò và Gà
Cò cha làm lụng chẳng ngơi
Nuôi con ấp trứng dạy lời khôn ngoan
Sống ngay chẳng có dối gian
Gia đình cò sống an nhàn thảnh thơi
Nhà cò hạnh phúc tuyệt vời
Cò cha gương mẫu chẳng chơi hoang đàng
Khiêm nhường chẳng có hênh hoang
Yêu thương chung thủy lo toan mọi bề
Dù cho cuộc sống nhiêu khê
Cò cha chẳng có bỏ bê việc nhà
Siêng năng chẳng giống anh gà
Sớm trưa chiều tối la cà mọi nơi
Ăn chơi đánh đấm tơi bời
Tối ngày thích cáy không ngơi lúc nào
Khoe khoang tự đắc tự cao
Quần áo sặc sỡ cái mào thật to
Việc nhà trốn tránh chẳng lo
Lang thang đây đó thích o mấy bà
Gia đình chẳng có thiết tha
Chơi ăn xả láng việc nhà không toan
Con cái chẳng dạy bảo ban
Nhưng lại bắt chúng phải ngoan hơn người
Măc cho thiên hạ nhạo cười
Trách nhiệm chẳng có rất lười ....Vô tâm
Lê Danh Dương
9/9/2015
giusehien
11-09-2015, 09:51 PM
Thắc Mắc Ngu Ngơ
Tin rằng Thiên Chúa cao siêu
Sao lại thắc mắc những điều ngu ngơ
Thắc mắc vì mình quá khờ
Uổng công phí sức thời giờ vất đi
Cao siêu còn nghĩ làm chi
Người phàm sao hiểu những gì cao siêu
Tin là Thiên Chúa thương yêu
Sao lại nài Chúa những điều ngây thơ
Lòng thương của Chúa vô bờ
Sao lại cứ mãi nghi ngờ tình Cha
Con yêu Cha thật thiết tha ???
Hay con chỉ muốn đô la thật nhiều ?
Muốn tin phải có tình yêu
Nếu yêu chưa đủ sẽ siêu lòng liền
Tình yêu phải có trước tiên
Hãy như trẻ nhỏ hồn nhiên yêu Ngài
Vững tin vào Chúa an bài
Chúa đã phán hứa chẳng sai bao giờ
Đừng có thắc mắc vu vơ
Chỉ làm phí sức thời giờ mà thôi
Lê Danh Dương
10/9/2015
giusehien
11-09-2015, 09:53 PM
Ơn Bền Đỗ
Đừng thương khóc lóc cho Ta
Hãy thương buồn khóc xót xa con mình
Giàu thì sa đọa phồn vinh
Nghèo thì trộm cướp tội tình lắm thay
Tương lai con cháu sau này
Khôn ngoan thì bám theo Thày mà đi
An tâm chẳng có sợ chi
Vững tin vào Chúa chẳng nghi ngờ gì
Một lòng kính Chúa từ bi
Xin ơn can đảm cố đi theo Ngài
Đường đời có lắm chông gai
Kiên cường cương quyết miệt mài theo Cha
Dù con có bị ngã sa
Thì hãy đứng dậy theo Cha đến cùng
Tình Chúa quảng đại bao dung
Chớ có lo lắng ngại ngùng tránh xa
Vui lên cất bước theo Cha
Cùng nhau nâng đỡ về nhà Cha chung
Những ai bền đỗ đến cùng
Sẽ ở Thiên Quốc trùng phùng với Ta
Lê Danh Dương
11/9/2015
giusehien
11-09-2015, 09:54 PM
Thuốc Thần Tiên
Lời Chúa là thuốc thần tiên
Những ai sầu khổ buồn phiền xót xa
Đường đời dẫu có ngã sa
Hãy mau chạy đến bên Cha nương nhờ
Lòng tin biến đổi bất ngờ
Mọi sự thay đổi sững sờ ngạc nhiên
Phúc âm lời Chúa diệu huyền
Lắng nghe sẽ hiểu rồi ghiền phúc âm
Thuốc này chữa cả nội tâm
Lời Cha trị hết bịnh lầm bịnh sai
Chẳng có tốn kém hao tài
Cứ tin hãy đến rồi Ngài trị cho
Đừng sợ bối rối âu lo
Tin vào nơi Chúa được no xác hồn
Chạy đến với Chúa là khôn
Nghe lời Thày thuốc Chí Tôn thức thời
Hướng dương theo ánh mặt trời
Con Chúa sao chẳng nghe lời của Cha
Nghe theo lời quỷ yêu ma
Sa chân lỡ bước si đa nhiễm truyền
Có Chúa con sẽ bình yên
Giêsu Thày thuốc nỗi phiền biến ngay
Lê Danh Dương
11/9/2015
giusehien
14-09-2015, 10:27 PM
Cuộc Chiến Nội Tâm
Theo Chúa có được gì đâu
Có tiền thì có nhà lầu xe hơi
Theo Chúa không được ăn chơi
Có tiền thoải mái cuộc đời tự do
Theo Chúa hành xử đắn đo
Có tiền vung vít chẳng lo cái gì
Theo Chúa thì phải cho đi
Có tiền thì có quyền uy đầy mình
Theo Chúa thì phải hy sinh
Có tiền thì có quang vinh thế trần
Theo Chúa đòi hỏi đức nhân
Có tiền có bạc chẳng cần điều chi
Đường Chúa gian khổ lâm li
Mấy ai mà thích chọn đi đường này
Con đường đầy những đắng cay
Con đường khổ giá của Thày Giêsu
Tiền như làn khói sương mù
Mắt mờ bởi những hận thù tranh nhau
Lòng tham thôi thúc ham giàu
Gia đình tan nát thương đau vì tiền
Vì tiền nhiều nỗi truân chuyên
Có tiền lại chẳng bình yên tâm hồn
Có tiền chắc gì là khôn
Theo Chúa mới thực trường tồn dài lâu
Có tiền sao mãi buồn sầu
Nếu theo Thiên Chúa lo âu chẳng màng
Lắm tiền của cải giàu sang
Xuôi tay nhắm mắt chẳng mang theo mình
Theo Chúa sẽ được quang vinh
Con đường đau khổ hiển vinh sau này
Tiền bạc lôi cuốn mê say
Việc sai chuyện trái chẳng ngay cũng làm
Vì mình lệ thuộc lòng tham
Để cho ma quỷ nó giam đời mình
Theo Chúa sẽ ở Thiên Đình
Nghe quỷ thì ở luyện hình với ma
Lê Danh Dương
14/9/2015
giusehien
16-09-2015, 04:17 AM
Hãy Tỉnh Thức
Vào lúc các ngươi thờ ơ
Thì Chúa sẽ đến bất ngờ chẳng hay
Hãy dọn đường Chúa cho ngay
Tu thân tích đức ăn chay hãm mình
Canh thức cầu nguyện hy sinh
Mong chờ Chúa đến an bình thế nhân
Ơn Chúa cứu độ đã gần
Sửa sang tâm trí xác thân tâm hồn
Tỉnh táo đón Chúa người khôn
Đam mê trần thế mồ chôn đời mình
Nói năng nhã nhặn chân tình
Sống cho khiêm tốn chẳng khinh người hèn
Canh thức ban tối đêm đen
Trong tay có quẹt với đèn chờ mong
Cà phê đã uống no lòng
Chuẫn bị chu đáo lo xong mọi bề
Cha đến con thật vui ghê
Mong Cha ở lại ....Chẳng chê thấp hèn
Lê Danh Dương
15/9/2015
giusehien
16-09-2015, 04:18 AM
Dọn Đường Chúa Cho Ngay
CẦU NGUYỆN ... thống hối hằng ngày
HY SINH ...đền tội ăn chay hãm mình
SÁM HỐI... tội lỗi thật tình
HÃM MÌNH ...tiết chế linh đình vui say
BỐ THÍ ...người nghèo kém may
BÁC ÁI... giúp đỡ hăng say nhiệt tình
TÔNG ĐỒ ...phục vụ quên mình
MONG CHỜ... Chúa đến Giáng Sinh an bình
Lê Danh Dương
15/9/2015
giusehien
16-09-2015, 10:03 PM
Emmanuel
Thiên Chúa ở cùng chúng ta
Hân hoan hồ hởi hát ca khen Ngài
Giêsu con Chúa ngôi hai
Là đấng cứu độ Thiên sai giáng trần
Cứu độ thế giới muôn dân
Giúp người bịnh hoạn cơ bần thê lương
Yêu thương Chúa đã làm gương
Hy sinh con Chúa vì thương nhân trần
Khổ hình tan nát tấm thân
Ban cho nhân loại đặc ân giao hòa
Chúa vẫn ở với chúng ta
Bí tích Thánh Thể lập ra cho đời
Phúc âm lời Chúa tuyệt vời
Dạy cho nhân thế những lời khôn ngoan
Yêu thương đừng tính với toan
Tình yêu tính toán ...Dối gian tình lừa
Tình Chúa vẫn mãi như xưa
Yêu vô điều kiện ...Chẳng chừa một ai
Yêu thương hãy học noi Ngài
Dù cho đau khổ miệt mài theo Cha
Chớ có ma mãnh điêu ngoa
Yêu thương thì phải thiết tha chân tình
Vì yêu Chúa hiến thân mình
Mỗi năm Chúa xuống Giáng Sinh gian trần
Con Chúa phải có đức nhân
Đừng như những kẻ vô luân gian tà
Pharisêu đểu gian ma
Mưu mô xảo quyệt tâm xà độc ngôn
Lời nói thâm độc ác ôn
Kiêu căng tự phụ mình khôn nhất đời
Tình yêu Thiên Chúa gọi mời
Yêu thương kết hiệp rạng ngời danh Cha
Lê Danh Dương
16/9/2015
giusehien
18-09-2015, 08:39 PM
Chúc Mừng Ngày Sinh Nhật
Chúc mừng sinh nhật hôm nay
Anh Chị đãi tiệc trùng ngày cùng năm
Người chào người chúc hỏi thăm
Chúc cho Anh Chị trăm năm bạc đầu
An bình sống khoẻ thật lâu
Ăn nói hòa nhã trung hậu ngoan khôn
Đẹp tốt cả xác lẫn hồn
Tình yêu bất diệt trường tồn vĩnh niên
Vợ chồng chung thủy trung kiên
Vợ thì hiền hậu thuyền quyên dịu dàng
Chồng thì trung hiếu giỏi dang
Gia đình hạnh phúc an khang an bình
Tình yêu bất biến hy sinh
Yêu nhau bền vững trung trinh thật thà
Yêu thương yêu mến vị tha
Tình yêu kết hiệp mặn mà yêu thương
Yêu là hòa hợp hỗ tương
Gia đình đầm ấm nhân nhượng lẫn nhau
Chớ làm bạn đời sầu đau
Ngọt bùi chia sẻ với nhau ân cần
Hai họ bền chặt kết thân
Chúc cho Anh Chị phước ân thật nhiều
Xây dựng hạnh phúc thương yêu
Chung tay xây đắp những điều yêu thương
Tình yêu cần phải kiên cường
Cùng vượt giông bão xem thường bão giông
Tình yêu mãi như nụ Hồng
Nụ cười tươi trẻ vẫn không héo tàn
Sinh nhật vui vẻ an khang
Chồng ca vợ hát âm vang yêu đời
Cùng nhau cảm tạ Chúa Trời
Hy sinh phục vụ rạng ngời danh Cha
Chúc tụng Thiên Chúa ngợi ca
Gia đình hạnh phúc thuận hòa an vui
Lê Danh Dương
30/5/15
giusehien
11-10-2015, 09:43 PM
Yêu Người & Yêu Chúa
Cái lạnh giá buốt mùa đông
Chờ đợi thấp thỏm ngóng trông người tình
Mong cho tình cảm chúng mình
Suốt đời bền chặt chung tình không xa
Ngàn năm vẫn mãi thiết tha
Dù đời nghiệt ngã phong ba chẳng rời
Tình yêu dâng trọn một đời
Hy sinh, chung thủy chẳng dời đổi thay
Phong ba bão táp chẳng lay
Chấp nhận đau khổ đắng cay cuộc đời.
Tình con yêu mến Chúa Trời
Yêu thương hờ hững rất lơi lơ là
Miệng thì vẫn nói yêu Cha
Lòng thì ngăn cách ở xa phương nào
Yêu thương chẳng có dạt dào
Tâm hồn không có khát khao mong chờ
Yêu Chúa mà lại thờ ơ
Người bịnh đau yếu làm ngơ chẳng màng
Đui mù đói khổ lang thang
Cần sự chia sẻ bẽ bàng bi ai
Lễ lạy kinh tối sớm mai
Cầu nguyện chăm chỉ miệt mài siêng năng
Cư xử ăn nói nhố nhăng
"SÁNG DANH THIÊN CHÚA" .....Hung hăng anh hùng
Con Chúa mà chẳng bao dung
Hành xử dao búa lạnh lùng ma cô
Lê Danh Dương
11/10/15
giusehien
18-10-2015, 10:33 PM
Mùa Đông Tâm Hồn
Hoa tuyết lấp lánh nắng mai
Như lạc vào chốn thiên thai tiên bồng
Sương mù phủ kín giòng sông
Những bông hoa tuyết bám thông trên cành
Tăng thêm vẻ đẹp thông xanh
Những bông hoa nhỏ mong manh diệu huyền
Xinh đẹp như những nàng tiên
Nhân hậu khiêm tốn dịu hiền dễ thương
Tuyết rơi khắp lối nẻo đường
Trời đông lạnh lẻo tha hương nhớ nhà
Cái lạnh như xé cắt da
Cô đơn lầm lũi mình ta trên đường
Mùa đông ảm đạm thê lương
Cô đơn lạnh giá vấn vương trong lòng
Tình người sưởi ấm khát mong
Mùa đông lạnh lẽo bên trong tâm hồn
Lãnh đạm hờ hững ác ôn
Lạnh lùng băng giá tự chôn đời mình
Con Chúa nồng ấm chân tình
Danh Cha cả sáng hiển vinh Chúa Trời
Yêu thương sưởi ấm cho đời
Trường tồn bất diệt mọi thời mọi nơi
Yêu Cha thì biết vâng lời
Để tình yêu Chúa sáng ngời thiên thu
Lê Danh Dương
18/10/15
giusehien
18-10-2015, 10:35 PM
Chúa Là Sự Thật
Nói dối là người chối đạo
Tin theo ma quỷ nói xạo dối gian
Gieo bao nghiệt ngã muôn vàn
Chúa là sự thật ....Bình an chẳng cần
Con Chúa mà chẳng đức nhân
Bất hòa bất nhã oán ân cuộc đời
Chạy theo vật chất mốt thời
Đua đòi học cách ăn chơi hoang đàng
Ta đây chơi nổi cao sang
Tâm hồn tàn úa chẳng màng quan tâm
Kiêu căng nên mắc sai lầm
Trở nên người ác rất thâm điếm đàng
Ta đây tài giỏi khoe khoang
Dối gian mà cũng vênh vang mặt dầy
Chân thật không có xa Thầy
Gian manh gian trá ngất ngây tâm hồn
Tự cho tự tưởng mình khôn
Tự kiêu tự mãn tự tôn chính mình
Dối gian thì chẳng quang minh
Làm chuyện đen tối rập rình lôi thôi
Âm mưu làm chuyện suy đồi
Quang minh chẳng có chuyện tồi thối tha
Công chính đừng có gian tà
Quỷ quyệt gian trá là ma hại người
Lê Danh Dương
18/10/15
giusehien
19-10-2015, 09:46 PM
Nhớ Ơn Tổ Tiên
Tiền nhân giữ đạo hết mình
Khó khăn gìn giữ trung trinh nhiệt thành
Ăn ngay sống ở hiền lành
Công minh chính trực thanh danh để đời
Siêng năng cầu nguyện không lơi
Dấn thân phục vụ cả đời hy sinh
Cháu con thừa hưởng tâm linh
Hưởng được đạo giáo ân tình ông,cha
Cảm ơn tiên tổ ông bà
Truyền lại đạo giáo cho ta sau này
Giữ đạo yêu Chúa không lay
Được làm con Chúa thật may vô vàn
Theo Chúa con được bình an
Trong tâm có Chúa an nhàn thảnh thơi
Cầu cho tiên tổ lên trời
Cố công truyền lại đạo đời cháu con
Dù cho tiên tổ chẳng còn
Vẫn luôn yêu mến thương con cầu bầu
Thương nhau dù có ở đâu
Yêu thương thì hãy nguyện cầu cho nhau
Lê Danh Dương
19/10/15
giusehien
19-10-2015, 09:48 PM
Mùa Vọng
Mùa vọng đánh thức u mê
Thánh ca thánh thoát tràn trề yêu thương
Chuông ngân vang khắp nẻo đường
Gọi người lạc bước tha phương trở về
Nước Chúa hiển trị gần kề
Hãy mau tỉnh giấc quay về cùng Cha
Mùa vọng mời gọi thiết tha
Trở về với Chúa tránh xa tội đời
Kiếp người ngắn ngủi người ơi
Mau mau hoán cải sống lời phúc âm
Đời người dễ mắc sai lầm
Kiêu căng thành đạt mống mầm hại ta
Chạy theo tội ác gian tà
Cuốn vào vật chất xa hoa trần đời
Tiền bạc của cải cơ ngơi
Chúa gọi thì cũng xa rời trần gian
Khôn ngoan Chúa sẽ thưởng ban
Được làm con Chúa hỷ hoan muôn đời
Ăn năn xám hối thức thời
Tu tâm sửa tính Chúa Trời yêu thương
Cải tà quy chính hoàn lương
Trở về nẻo chính về đường nẻo ngay
Lê Danh Dương
19/10/15
giusehien
24-10-2015, 12:51 AM
Thế Giới Không Sự Thật
Sự thật thì có tín uy
Gian manh người ghét khinh khi rất hèn
Âm mưu làm chuyện mờ đen
Người không ngay thẳng chẳng khen bao giờ
Nói năng thì nói lập lờ
Lừa người nhẹ dạ ngây thơ ngay lành
Suốt đời chỉ biết gian manh
Thực sự tài giỏi cạnh tranh rõ ràng
Người tốt ăn ở đàng hoàng
Dối gian thì chỉ bẽ bàng mà thôi
Xác hồn bẩn thiủ thối hôi
Gian manh xảo trá là tồi xấu xa
Dối gian ma quỷ gian tà
Làm chuyện bất nghiã chỉ là ma cô
Gương mù niên thiếu ngây ngô
Hồ đồ sa đọa điên rồ dối gian
Xã hội băng hoại bất an
Cơ hội tội ác tràn lan khắp miền
Thảm họa chẳng có bình yên
Gây nên bao cảnh buồn phiền xót xa
Sự thật không có trong ta
Mất đi Thiên Chúa ....Quỷ ma hại mình
Sự thật ánh sáng quang minh
Ma quỷ sợ hãi ẩn mình trốn ngay
Sự thật không có khốn thay
Thế gian tội lỗi đắng cay trăm bề
Vì đâu nghịch cảnh thảm thê ?
Vì ai nghiệt ngã tái tê lòng người ?
Lê Danh Dương
21/10/15
giusehien
28-10-2015, 11:15 PM
Hỏa Ngục & Thiên Đàng
Môi trường không tốt chẳng lành
Đầu trộm đuôi cướp gian manh khắp đường
Xã hội trộm cắp nhiễu nhương
Gây nên bao cảnh tang thương cho đời
Không làm chỉ thích hưởng chơi
Quần áo đồ hiệu mốt thời đua tranh
Làm chuyện bất chính chẳng lành
Cần tiền dù có gian manh vẫn làm
Con người vì qúa tham lam
Tiền bạc vật chất cố ham cho nhiều
Thủ đoạn gian trá ma chiêu
Giết người cướp của bao điều tang thương
Diễn ra như chuyện bình thường
Trong nhà ở ngõ ngoài đường mọi nơi
Gương mù tuổi trẻ ăn chơi
Sa đọa mắc bẫy tàn đời tiêu danh
Môi trường rác rưởi hôi tanh
Cùng nhau dọn dẹp trở thành nơi chơi
Công viên trẻ nhỏ chơi bời
Gương lành trong sáng cho đời thơm hương
Tệ đoan biến khỏi phố phường
Sự thật công chính yêu thương lan tràn
Yêu thương kết trái bình an
Thiên đàng hạnh phúc thế gian dương trần
Cảm tạ Thiên Chúa từ nhân
Ban cho nhân loại đặc ân giao hoà
Yêu thương Ngài vẫn thứ tha
Được làm con Chúa của Cha nhân hiền
Tình yêu Thiên Chúa vô biên
Ngài luôn yêu mến trung kiên đợi chờ
Chúa yêu trẻ nhỏ ngây thơ
Vì chúng ngay thẳng đơn sơ chân thành
Trong trắng chẳng có gian manh
Không chia bè phái tranh giành xấu xa
Cãi cọ rồi lại thứ tha
Hòa thuận vui vẻ thật thà yêu thương
Người lớn hãy học noi gương
Chớ có khinh bỉ coi thường khinh khi
Tuy nhỏ nhưng có tín uy
Hãy nên trẻ nhỏ làm y lời Ngài
Thiên đàng dành cho những ai
Giống như trẻ nhỏ ...Đựợc Ngài yêu thương
Lê Danh Dương
27/10/15
giusehien
28-10-2015, 11:16 PM
Mừng Chúa Giáng Sinh
Vui lên mừng Chúa giáng sinh
Ngôi hai xuống thế an bình chúng sinh
Không chiêng chẳng trống cung nghinh
Belem lạnh giá lung linh sao trời
Mục đồng vội vả đến nơi
Thiên thần ca hát vang lời vinh danh
Bên trong một túp lều tranh
Mọi người quỳ gối chung quanh bái thờ
Trong nôi một trẻ ngây thơ
Nhân gian trông ngóng mong chờ Giáng Sinh
Mang lại ánh sáng bình minh
Thế nhân cứu rỗi hoa tình yêu thương
Người ngay sống ở hiền lương
Như hoa trinh khiết chẳng vương trần đời
Tình yêu hoa tuyết khắp nơi
Cho nhiều cảnh đẹp thêm lời văn thơ
Cảnh đẹp tuyệt diệu mộng mơ
Tuyết bay lất phất mịt mờ mùa đông
Đêm nay nhân loại ngóng trông
Giêsu con Chúa hài đồng Giáng Sinh
Vì yêu lià chốn Thiên Đình
Hy sinh xuống thế vì tình yêu thương
Sinh ra nơi chốn tầm thường
Hang lừa hôi hám thê lương thấp hèn
Xuống thế giải thoát dân đen
Con người tội lỗi bon chen cuộc đời
Tình yêu Thiên Chúa cao vời
Đêm đông lạnh lẽo ….Chúa Trời hạ sinh
Yêu thương ban cả con mình
Xuống nơi dương thế….Cùng đinh khổ nghèo
Giúp con gương Chúa học theo
Dù đời đói khổ gieo neo bần hàn
Noi Chúa chịu đựng gian nan
Biết chia cơm áo ….Ủi an người nghèo
Lê Danh Dương
27/10/15
giusehien
04-11-2015, 04:41 AM
Ánh Sáng Công Minh
Lời Chúa ánh sáng công minh
Âm mưu đen tối rập rình quỷ ma
Làm chuyện bất chính gian tà
Nghe theo ma quỷ ....Lời Cha chẳng cần
Ma quỷ chẳng có đức nhân
Yêu thương không có tương thân chẳng hề
Gây nên bao cảnh gớm ghê
Để cho nhân thế khinh chê xem thường
Thù hận tội ác tai ương
Trở nên bất nghiã bất lương gian tà
Ích kỷ chẳng biết vị tha
Xã hội băng hoại xấu xa lan tràn
Anh em đối xử dã man
Tổ tiên cha mẹ tim gan đau lòng
Cha mẹ mong mỏi ước mong
Anh em con cháu một lòng thương nhau
Keo sơn bền chặt ngàn sau
Để cho hết cảnh đớn đau ê chề
Chẳng còn nghiệt ngã tái tê
Sống sao thiên hạ chẳng chê đạo mình
Chúa là sự thật quang minh
Soi đường dẫn lối chân tình yêu thương
Ngài là ánh sáng nêu gương
Lời Chúa dìu dắt trên đường công minh
Lê Danh Dương 01/11/15
giusehien
04-11-2015, 04:42 AM
THỜI XƯA & NGÀY NAY
THỜI .. xưa giữ đạo khó khăn
Ngày ...........XƯA .....cực khổ đói ăn não nề
Nhục hình...TỬ....đạo thảm thê
Trung thành tử ...................ĐẠO...nguyện thề trung trinh
NGÀY ....nay sống đạo khó khăn
Thời............NAY....sung sướng của ăn ê chề
Ham vui..SỐNG....đạo u mê
Thực hành sống ...................ĐẠO....nhiêu khê tột cùng
Lê Danh Dương 02/11/15
giusehien
04-11-2015, 04:43 AM
Gieo Yêu Thương Gặt Nhân Đức
GIEO Giống nào gặt giống nấy
NHÂN Tốt tâm thiện noi Thầy thực thi
THIỆN Ích công chính sợ gì
GẶT Lợi thành quả tín uy trên đời
QUẢ Cho giống tốt tuyệt vời
LÀNH Đời đẹp đạo Chúa Trời sáng danh
NGƯỜI Tốt ăn ở hiền lành
LÀM Lành cần có nhiệt thành từ tâm
VIỆC Thì phục vụ âm thầm
TỐT Đẹp trần thế, nẩy mầm sinh hoa
RẠNG Danh uy tín thật thà
DANH Ngời tiếng tốt vị tha hiền hoà
ĐỂ Cho cả sáng danh Cha
ĐỜI Ta nhận quả Gì ta đã trồng
Lê Danh Dương
03/11/15
giusehien
06-11-2015, 10:58 PM
TÀN TẬT & LÀNH MẠNH
Mù què lại biết yêu nhau
Khoẻ mạnh mắt sáng thương đau cho đời
Tàn tật đoàn kết tuyệt vời
Khoẻ mạnh đánh đấm rạc rời cách xa
Cớ sao lại chẳng hợp hòa ?
Hãy tự đấm ngực tại ta muôn phần
Vì ta chẳng có đức nhân
Thiếu tình bác ái ân cần thiết tha
Anh em con cháu một nhà
Cớ sao chia cắt chia xa thâm tình ?
Bẽ bàng mất mặt chẳng vinh
Xấu Cha hổ Mẹ chê khinh người đời
Bêu luôn cả Đức Chúa Trời
Chúa giao năm nén sinh lời ở đâu ???
Lời đâu không thấy ...Thêm rầu
Gây bao oan nghiệt thảm sầu bi thương
Học người tàn phế làm gương
Yêu thương nâng đỡ nhân nhường lẫn nhau
Mắt sáng không thấy mới đau
Cớ sao khoẻ khoắn đi sau què mù ?
Lương tâm què chột căm thù
Lành mạnh mắt sáng ...Tối hù lương tri
Lê Danh Dương
06/11/15
PHÚC THẬT TÁM MỐI.....THỨ NHẤT ...Ai có lòng khó khăn ấy là phúc thật .......THỨ HAI.....
giusehien
09-11-2015, 11:16 PM
SA MẠC
GIÀU CÓ , KIÊU NGẠO , PHÙ HOA
Trần thế mê đắm dìm ta tiêu đời
GIÀU CÓ.................. đua đòi ăn chơi
KIÊU CĂNG.... phách lối xa rời Chí Tôn
PHÙ HOA.............. mờ mắt mất khôn
Làm tôi tiền của ....Mộ chôn đời mình
Chẳng giờ nghĩ tới tâm linh
Chỉ mong tiền của nó sinh ra nhiều
Không cần tình Chúa thương yêu
Hằng mong mơ ước bao điều thế gian
Nghĩ mình sẽ mãi bình an
Ai ngờ bệnh hoạn nguy nan khốn cùng
KIÊU NGẠO... giờ đã hết sung
PHÙ HOA... tan biến hết hùng hết hăng
GIÀU CÓ... Sống được mãi chăng ?
Giờ thì hối lỗi siêng năng nguyện cầu
Bao đêm trăn trở canh thâu
Mong về bên Chúa nhiệm mầu tình thương
Có Chúa con lại xem thường
Bây giờ sám hối theo đường Chúa đi
Chia sẻ con có những gì
Cho người khốn khổ thực thi lời Ngài
Ăn năn thống hối sửa sai
Trong tâm nguyện ước miệt mài theo Cha
Cầu xin Cha thương thứ tha
Quyết tâm sửa đổi tránh xa gian tà
Yêu thương trung tín thật thà
Đời con có Chúa thật là bình an
Hãy dùng tiền của dối gian
Mà mua bạn hữu....Bình an sau này
Không quý gì có trong tay
Đến khi đã mất tiếc thay ngậm ngùi
Lê Danh Dương
08/11/15
Suy niệm cùng với Đức Thánh Cha Phanxicô: 28/05 - 03/06/2015:
Câu chuyện ngụ ngôn về sa mạc
giusehien
09-11-2015, 11:18 PM
Trên Đường Emmau
Trên đường đi về Emmau
Hai người trò chuyện với nhau thân tình
Mắt họ bị mờ chẳng tinh
Chúa hiện đi sát bên mình chẳng hay
Chúa vẫn hiện hữu ngày nay
Người nghèo đói khổ lất lay bên đường
Thân Chúa xơ xác thê lương
Mấy ai nhìn thấy trên đường Emmau
Có ai chia sẻ cơn đau
Còn ai dám tới mà lau mặt Người .1
Lê Danh Dương
08/11/15
1.Bà Veronica can đảm chẳng sợ quân dữ lau mặt cho Chúa
giusehien
09-11-2015, 11:20 PM
Thiên Chúa Yêu Thương
Thiên Chúa là đấng chân thật
Ngài là nguồn suối sữa mật yêu thương
Quang minh chính trực tỏ tường
Tình Ngài chan chứa vô lường thiết tha
Yêu con từ thuở rất xa
Ngài đã tác tạo con ra trên đời
Diù con từng bước mỗi nơi
Quan tâm dạy dỗ những lời thương yêu
Bảo bọc khuya sớm tối chiều
Ban ơn thêm sức rất nhiều cho con
Tình Ngài ban mãi vẫn còn
Ngàn năm chan chứa chẳng mòn hư hao
Tình Ngài như ánh trăng sao
Biển rộng chan chứa trời cao vô lường
Đời đời Ngài vẫn yêu thương
Hy sinh chịu chết tấm gương cho đời
Tình yêu Thiên Chúa tuyệt vời
Thiên niên vạn đại sáng ngời danh Cha
Cho con yêu Chúa thiết tha
Biết noi gương Chúa thuận hoà yêu thương
Lê Danh Dương
09/11/15
giusehien
14-11-2015, 01:49 AM
Gia Đình Nền Tảng
Gia đình nền tảng Giáo Hội
Nền tảng xuống cấp suy đồi thoái suy
Đạo đức băng hoại rất nguy
Đau thương tội lỗi chung quy vì tiền
Thiếu tiền nhiều nỗi truân chuyên
Vì tiền nghiệt ngã oan khiên cuộc đời
Gia đình ly tán khắp nơi
Lầm đường lạc lối theo lời quỷ ma
Tiền bạc biến đổi người ta
Thành người bất chính mù loà lương tri
Lương tâm danh dự còn gì
Bán hết tất cả chỉ vì lợi danh
Chẳng còn tình nghiã em anh
Vô tâm độc ác gian manh vô lường
Chẳng còn nhân nghiã yêu thương
Không cần biết đến thiện lương thật thà
Xảo quyệt ranh mãnh như ma
Mặt dầy trơ tráo xấu xa vô cùng
Thành người chỉ biết mánh mung
Hành xử hung hãn lạnh lùng ác gian
Manh động bạo lực dã man
Nhân tâm chẳng có nguy nan khốn cùng
Vì tiền nhiều cảnh lao lung
Đam mê tiền của tiêu tùng khổ sai
Tôi tớ tiền bạc miệt mài
Nhân cách biến đổi hình hài tệ đi
Gia đình tan nát còn gì ?
Lương tâm, lương thiện ...Lương tri đâu rồi ?
Biến mình thành kẻ lôi thôi
Gia đình nền tảng ....Giáo Hội lo âu
Lê Danh Dương
11/11/15
giusehien
14-11-2015, 01:50 AM
Thế Nhân
Chúa chữa mười người được lành
Một người trở lại vinh danh ơn Ngài
Dân ngoại thường bị chê bai
Chín người Do Thái chẳng ai quay về
Lòng người lạnh giá tái tê
Vong ân bội nghiã tồi tệ vô lương
Được ơn coi rẽ xem thường
Chẳng ân tình nghiã vấn vương làm gì
Quay lưng trở mặt bước đi
Tỉnh queo lật lọng vướng chi thêm phiền
Lúc bệnh cầu Chúa liên miên
Mặt mày ra vẻ thật hiền ngây thơ
Xong chuyện tráo trở tỉnh bơ
Tình đời là thế ...Tình lờ lặng im
Mặc ai tan nát con tim
Còn mình biến mất như chim trên trời
Chẳng thấy bóng dáng tăm hơi
Thế nhân bạc bẽo....Tình đời bi ai
Chẳng yêu tôn kính gì Ngài
Xin mà không được ly khai giã từ
Chẳng cần thương tiếc chần chừ
Không còn tình nghiã ngần ngừ mà chi
Lạnh lùng bỏ Chúa ra đi
Biệt tâm biệt tích ...Biệt ly ngàn trùng
Chín người đa số... Bất trung
Tấm gương nhìn rõ ....Chân dung của mình
Dân ngoại biểu hiện cảm tình
Tôn Giáo đồng chủng ...Lại sinh đủ trò
Cái xà trong mắt thật to
Lại hay bới móc mày mò chê bai
Đừng quăng cho chó ngọc trai
Chớ liệng cho lợn ...Kẻo hại anh em
Chúng không yêu quý khát thèm
Không quan tâm đến ...Chẳng xem ra gì
Lê Danh Dương
12/11/15
“Của thánh, đừng quăng cho chó ngọc trai, chớ liệng cho heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân, rồi còn quay lại cắn xé anh em".
giusehien
16-11-2015, 12:07 AM
VINH DANH THIÊN CHÚA
VINH.... DANH..........Thiên Chúa.... muôn đời
DANH.. .NGÀI.....rạng sáng ..mọi thời mọi nơi
THIÊN....CHÚA............. nhân đức.....tuyệt vời
CHÚA. ....CẢ........... vũ trụ ...bầu trời trên cao
TRÊN ...TRỜI............vô số .............trăng sao
TRỜI......MÂY...... tinh tú.. biết bao... ngân hà
BÌNH...AN................chân chính........... vị tha
AN...BÌNH..... có Chúa Người Cha nhân hiền
DƯỚI..THẾ ..............cầu Chúa ........bình yên
THẾ ...GIỚI...... thoát khỏi lụy phiền đắng cay
CHO...THỰC. .................người đói kém may
NGƯỜI .XÂY.... công lý noi Thày yêu thương
THIỆN..CÔNG...... nhân đức....... nêu gương
TÂM...BÌNH....nhân hợp ..thiện lương an hòa
Lê Danh Dương
13/11/15
giusehien
16-11-2015, 12:08 AM
Hứa Cuội
Lời hứa hôn ước với nhau
Vợ chồng sẽ mãi trước sau chung tình
Lúc nghèo như lúc quang vinh
Suốt đời trọn kiếp chúng mình không xa
Khi gặp sóng gió phong ba
Mới thật hiểu rõ người ta thế nào
Lời hứa trước đấng tối cao
Bây giờ phớt tỉnh chẳng xao xuyến lòng
Chưa cưới cầu khẩn hằng mong
Vợ chồng chung thủy răng long bạc đầu
Cùng nhau vượt biển sông sâu
Cùng nhau vượt khó bể dâu cuộc đời
Bây giờ mất biệt tăm hơi
Chẳng còn nhớ tới những lời thề xưa
Hứa càn hứa cuội hứa bừa
Đạt được mục đích đánh lừa người ta
Khó khăn bỏ chạy cao xa
Buông cây thập giá của ta bỏ Ngài...
Một mình gánh vác hai vai
Cố lê gượng bước đường dài theo Cha
Đường đời cạm bẫy dễ sa
Nguyện tròn lời hứa lết la đến cùng
Theo Chúa cố gắng tận trung
Noi Cha tha thứ ....Bao dung kẻ thù
Người đời phản Chúa giêsu
Chúa vẫn tha thứ cho dù là ai
Xin cho con biết noi Ngài
Tu tâm đổi tính sửa sai chính mình
Lê Danh Dương
14/11/15
giusehien
16-11-2015, 12:09 AM
Gương Sáng
Tu sĩ gieo giống ương mầm
Trồng cây nhân đức lương tâm cho đời
Khiêm nhu sống đạo vâng lời
Thực hành bác ái ....Gọi mời yêu thương
Tu sĩ là những tấm gương
Thực hành sống đạo theo đường Chúa đi
Oan khiên chẳng sợ lo chi
Dấn thân phục vụ thực thi lời Ngài
Theo Chúa chẳng ham tiền tài
Bình an trong Chúa miệt mài dấn thân
An tâm chẳng có ngại ngần
Chúa là gia nghiệp phúc ân tràn đầy
Cố công tạo dựng đắp xây
Dâng lên đau khổ noi Thầy hy sinh
Đau thương trộ nở quang vinh
Hoàng hôn lịm tắt ...Bình minh sáng ngời
Hy sinh dâng hiến trọn đời
Tình yêu cao cả chẳng lời thở than
Có Chúa hạnh phúc bình an
Mặc đời nhạo báng ....Thế gian bạc mình
Một lòng theo Chúa trung trinh
Noi theo gương Chúa hy sinh quên mình
Lê Danh Dương
14/11/15
giusehien
18-11-2015, 10:16 PM
Anh Dũng Phi Thường
Con ong chăm chỉ trung thành
Bảo vệ ong chúa dù đành hy sinh
Tuy nhỏ dũng khí đầy mình
Can đảm chịu chết quang vinh hào hùng
Noi ong học lấy chữ trung
Trung thành trung tín chẳng lung lay gì
Yêu Chúa thì chẳng sợ chi
Bảo vệ chân lý phải lì như ong
Siêng năng dũng cảm một lòng
Yêu thương đoàn kết như ong gan lì
Xem thường tử biệt sinh ly
Gìn giữ đạo Chúa thực thi công bình
Trung thành trung đạo trung trinh
Nhiệt thành sống đạo quên mình dấn thân
Siêng năng chẳng có ngại ngần
Hiệp lực đoàn kết ân cần yêu thương
Noi ong đùm bọc tựa nương
Tấm gương anh dũng phi thường nêu gương
Ong cho mật ngọt như đường
Giúp nhiều trái ngọt thơm hương tuyệt vời
Sống thì ích lợi cho đời
Chết thì dũng cảm rạng ngời thiên thu
Lê Danh Dương
17/11/15
giusehien
18-11-2015, 10:18 PM
Thánh & Ma
Nên thánh tu thân cả đời
Thành ma vì nóng nhất thời thiếu suy
Thánh hiền chân thật hàn vi
Ma thường cám dỗ lại đi phá làng
Thánh yêu lương thiện đàng hoàng
Ma thì cướp phá đi hoang tối ngày
Thánh giỏi chịu đựng đắng cay
Ma luôn lừa bịp lại hay giở trò
Thánh san chia sẻ ban cho
Ma thường ích kỷ chỉ lo cho mình
Thánh nêu gương sáng trung trinh
Ma luôn chia rẽ rập rình vu oan
Thánh thì khiêm tốn khôn ngoan
Ma quỷ gian trá đa đoan khó lường
Thánh yêu chân thật tình thương
Ma ghét lương thiện coi thường đức nhân
Thánh luôn vui vẻ đỡ đần
Ma thì cau có bất cần chi ai
Thánh chịu mạ lị oan xai
Ma nhà vô địch thiên tài dối gian
Lê Danh Dương
18/11/15
giusehien
20-11-2015, 09:21 AM
Lòng Tham
Bán lừa buôn lận gian ma
Tiếp tay ma qủy tâm tà vì tham
Thành người gian ác hiểm nham
Linh hồn bán rẽ vì ham nhiều tiền
Nhiều tiền tưởng xác bình yên
Đâu ngờ nhiều của lại phiền vào thân
Sợ cướp nó biết bần thần
Lo mất hết của ra bần trắng tay
Sợ trộm chẳng dám ngủ say
Lo sợ chết sớm tiếc thay ngậm ngùi
Bất an chẳng thấy an vui
Linh hồn thể xác chôn vùi thế gian
Giàu sụ keo kiết dã man
Kêu than rên rỉ than van thảm sầu
Lòng tham ai biết bao sâu ?
Bao nhiêu cho đủ.....Biết đâu cho vừa
Gian tham cứ mãi lọc lừa
Của chất như núi vẫn chưa hài lòng
Lê Danh Dương
19/11/15
giusehien
20-11-2015, 09:22 AM
Biến Đổi Đời Con
Sâu thì xấu xí ngang tàng
Đục khoét cây trái mùa màng nông dân
Sâu nằm hối lỗi tu thân
Biến thành con nhộng ....Lột trần thành tiên
Nàng tiên là bướm dịu hiền
Bướm đẹp muôn sắc ...Nàng tiên hiền hòa
Gương lành gương sáng cho ta
Bỏ đi tội lỗi gian tà xấu xa
Trở nên chân chính thật thà
Hiền lành khiêm tốn thuận hòa yêu thương
Bướm bay khắp nẻo bốn phương
Kêu gọi thống hối về đường nẻo ngay
Lê Danh Dương
19/11/15
giusehien
21-11-2015, 11:35 PM
Chiên Non
Trẻ nhỏ bên cạnh mẹ cha
Luôn được bảo bọc chẳng xa bao giờ
Trẻ con còn nhỏ ngây thơ
Suy nghĩ còn kém đơn sơ ngay lành
Nhưng đời thì lắm gian manh
Vắng cha thiếu mẹ trở thành mồi ngon
Cha mẹ không đỡ cho con
Sói vồ xé xác chiên non tiêu rồi
Ta như trẻ nhỏ đơn côi
Bao lần xa Chúa làm mồi cho ma
Là Cha lòng dạ xót xa
Mong con tránh khỏi vượt qua hiểm đời
Siêng năng cầu nguyện chẳng ngơi
Ma quỷ hết cách chia rời xa Cha
Lòng Cha quảng đại bao la
Vẫn luôn yêu mến thứ tha lỗi lầm
Trở về bên Chúa quyết tâm
Tránh xa ma quỷ rất thâm gian tà
Suốt đời nương tựa bên Cha
Bình an hạnh phúc trong nhà Cha yêu.
Lê Danh Dương
20/11/15
giusehien
21-11-2015, 11:36 PM
Tình Người
Nai hươu rất sợ cọp beo
Dã thú ăn thịt leo trèo tinh nhanh
Móng nhọn lại có răng nanh
Xui mà gặp chúng thôi đành hiến thân
Khi nào đói bụng chúng cần
Rình rập vồ lấy chúng mần thịt ngay
Con người thời đại hôm nay
Đối nhân xử thế chán thay sự tình
Như loài yêu quái chằng tinh
Đồng loại cũng giết chẳng tình đồng hương
Tình yêu đạo đức coi thường
Thua loài hoang thú dựa nương bầy đàn
Làm người lại thấy bất an
Vì sao đau khổ ly tan thảm sầu ?
Tình người con Chúa còn đâu
Chúa cho bộ óc cái đầu nghĩ suy
Làm lợi được ích những gì ?
Hay là cứ mãi phân bì ghét ganh ?
Lê Danh Dương
21/11/15
giusehien
23-11-2015, 10:11 PM
Alleluia
Công giáo thì phải sống vui
Chớ có sầu não chôn vùi chúng ta
Một ngày được sống ơn Cha
Hãy cảm tạ Chúa của ta tuyệt vời
Sống sao xứng đáng con Trời
Dù mai có chết rạng ngời như hoa
Sống chết định đoạt của Cha
Hãy luôn vui sống hiệp hoà yêu thương
Theo Chúa thì phải làm gương
Hiền lành nhân ái kiên cường noi Cha
Dù đời sóng gió mưa sa
Vẫn luôn tán tụng hát ca danh Ngài
Đời mình dù lắm oan xai
Đồng hành có Chúa ...Miệt mài cứ đi
Chớ có chán nãn mà chi
Là người phụ rẫy ...Còn gì ơn Cha
Chán nãn chẳng giúp chúng ta
Thêm sầu chua xót ...Tình Cha thêm nhiều
Thực sự con có thương yêu
Thì hãy vui sống chớ siêu nãn lòng
Lê Danh Dương
22/11/15
giusehien
25-11-2015, 10:19 PM
Đọc Kinh Gia Đình
Bữa cơm hạnh phúc gia đình
Kinh chung sớm tối Thiên Đình hỷ hoan
Gia đình êm ấm con ngoan
Mọi sự có Chúa lo toan đỡ đần
Gương lành gương sáng đức nhân
Tu tâm sửa đổi canh tân chính mình
Siêng năng bồi bổ tâm linh
Có Chúa nâng đỡ gia đình bình an
Ơn Chúa ban xuống muôn vàn
Tin tưởng vào Chúa gian nan chẳng sờn
Chúa sẽ chúc phúc ban ơn
Cùng nhau cầu nguyện van lơn nhiệt thành
Hy sinh bác ái làm lành
Nói năng nhã nhặn sáng danh Chúa Trời
Yêu thương gieo rắc khắp nơi
Mọc cây xanh tốt cho đời trái hoa
Đọc kinh cầu nguyện hát ca
Lễ vật dâng hiến tạ Cha nhân hiền
Lê Danh Dương
24/11/15
giusehien
25-11-2015, 10:20 PM
Lưỡi Đòng Xuyên Tim
Yêu người lo lắng chi li
Đáp đền nhận lấy khinh khi xem thường
Bao năm tình nghiã yêu thương
Phụ bạc mới hiểu ....Tỏ tường thế nhân
Chúa chịu đau đớn vạn lần
Yêu thương...Bội phản...Trụi trần chết treo
Nghiến răng con cố noi theo
Vác cây thập giá vượt đèo núi cao
Đường dài vất vả lao đao
Núi non hiểm trở biết bao hiểm nghèo
Đường đời gai góc cheo leo
Cố lê ráng bước gắng trèo vượt qua
Con người xảo quyệt mưu ma
Lòng dạ lang sói gian tà mưu toan
Đau thương tràn ngập thế gian
Kiêu căng gieo rắc muôn vàn đắng cay
Hồ đồ phách lối khốn thay
Vênh vang Công Giáo theo Thày Giêsu
Gieo bao chia rẽ căm thù
Mặt mày tô điểm ...Tối mù lương tri
Nhân cách mất hết còn gì
Khiêm nhường đạo đức từ bi đừng hòng
Cái ác chiếm ngự trong lòng
Con người giết Chúa ..... Lưỡi đòng xuyên tim
Lê Danh Dương
25/11/15
giusehien
28-11-2015, 11:26 PM
Con Trời ???
Mù què chất phát hiền lành
Khoẻ mạnh lừa đảo gian manh gian tà
Bán buôn gian lận kiểu ma
Lòng tham thôi thúc ngã sa vì tiền
Trái rau ngâm thuốc điềm nhiên
Vì tiền mà lắm đảo điên cuộc đời
Chẳng còn yêu mến Chúa Trời
Chỉ còn ham muốn tiền lời mà thôi
Sở trường sở đoản thối hôi
Cam tâm đày tớ....Làm tôi đồng tiền
Giết người mà cứ hồn nhiên
Gây bao nghiệt ngã oan khiên cho đời
Mang danh con Đức Chúa Trời
Làm chuyện nhơ nhớp rối bời danh Cha
Chẳng còn Thiên Chúa trong ta
Chỉ yêu của cải đô la tôn thờ
Mặt dầy trơ tráo tỉnh bơ
Đạo đức nhân nghiã.....Vịt vờ lờ đi
Lương tâm lương thiện còn gì ?
Còn gì nhân cách .....Còn chi con người
Lê Danh Dương
28/11/15
giusehien
02-12-2015, 10:28 AM
Tiền & Tình
Chúa đến ban phước an bình
Cho ai ngay thẳng chân tình yêu thương
Vui vẻ hòa thuận khiêm nhường
Hiền lành nhân ái thiện lương thật thà
Tâm tà dễ bị ngã sa
Linh hồn dâng hiến cho ma vì tiền
Lòng tham thôi thúc triền miên
Xa lìa Thiên Chúa ....Mê ghiền đô la
Ma quỷ chẳng có buông tha
Lừa người dụ dỗ lạc sa bẫy tình
Chân dài người mẫu minh tinh
Mấy em non trẻ xinh xinh tuyệt vời
Ông già kiệt sức tàn hơi
Vẫn còn mắc bẫy tiêu đời tán gia
Lạc vào những chốn phù hoa
Lương tri tâm trí mù lòa....Mắt hoa
Cầu xin ơn Chúa giúp ta
Gìữ gìn hồn xác lánh xa gian tà
Dù đời giông bão phong ba
Luôn luôn níu bám vào Cha nhân hiền
Có Chúa con được bình yên
Đời không có Chúa lụy phiền đắng cay
Xin Chúa gìn giữ đêm ngày
Chớ sa cám dỗ ....Khốn thay muôn đời
Lê Danh Dương
29/11/15
giusehien
03-12-2015, 05:04 AM
Hạnh Phúc Gia Đình
Hạnh phúc vun vén cả đời
Sai lầm một phút tức thời biến tan
Hạnh phúc gìn giữ gian nan
Nhẫn nhục chịu đựng muôn vàn đắng cay
Khôn ngoan bám víu vào Thày
Hy sinh bác ái ăn ngay ở lành
Cùng nhau làm việc sáng danh
Giữ lời đã hứa trung thành yêu thương
Hiền lành đạo đức khiêm nhường
Sống cho xứng đáng tấm gương con Trời
Hạnh phúc sáng tỏa mọi nơi
Gia đình êm ấm rạng ngời danh Cha
Yêu thương tha thứ thuận hoà
Xã hội hạnh phúc nhà nhà yêu thương
Mai sau phần thưởng Thiên Đường
Hạnh phúc miên viễn vô lường cho ta
Đời đời cảm tạ ơn Cha
Được làm con Chúa trong nhà Cha yêu
Lê Danh Dương
2/12/15
giusehien
03-12-2015, 05:08 AM
Hành Hương & Hành Hung
Hành hương sống đạo nêu gương
Hành động lan tỏa yêu thương cho đời
Hương thơm quyến rũ tuyệt vời
Trở về hãy sống rạng ngời danh Cha
Hồi hương chớ hại người ta
Hành hung đánh đấm xót xa cho đời
Hung hăng chửi bới tơi bời
Hành động hung hãn con Trời đấy sao ?
Hành hương chớ vội tự hào
Cho mình người tốt thanh cao thanh bần
Hành hương cải thiện canh tân
Sửa sang hồn xác đức nhân vẹn toàn
Lời nói cư xử khôn ngoan
Hòa thuận vui vẻ sống loan Nước Trời
Hương thơm ngào ngạt gọi mời
Sáng danh Thiên Chúa khắp nơi gian trần
Hành động giúp kẻ cơ bần
Hương thơm dâng Chúa ân cần thiết tha
Hành hương con cái hiệp hòa
Lễ vật hy tế ...Dâng Cha nhân từ
Lê Danh Dương
2/12/15
giusehien
04-12-2015, 10:39 PM
Sao Chúa Gọi Con
Rùng mình sợ hãi thất kinh
Da gà tóc gáy của mình dựng lên
Chúa thương kêu gọi tới tên
Mặt mày tái mét ...Chắc đền tội thôi
Lên ngôi hay là xuống đồi
Trong lòng lo lắng bồi hồi lo âu
Giật mình tỉnh thức đêm thâu
Phó dâng vào Chúa nhiệm mầu cao siêu
Lo lắng khi Chúa thương yêu
Gọi con theo Chúa ...Cô liêu buồn sầu
Mặt mày hung tợn rất ngầu
Chúa gọi mặt tái đổi mầu xanh ngay
Run sợ cố bước theo Thày
Nếu không lạc lối khốn thay muôn đời
Trung thành yêu mến Chúa Trời
Đức tin vững chắc chẳng dời đổi thay
Tỉnh táo chớ có ngủ say
Anh hùng sống đạo thẳng ngay ở lành
Hòa thuận hợp nhất sáng danh
Hiệp thông đau khổ đóng đanh với Thày
Cho con kiên vững không lay
Có Cha gìn giữ ...Hăng say theo Ngài
Đường đời dẫu lắm chông gai
Yên tâm vững bước miệt mài dấn thân
Cảm tạ hồng phúc thiên ân
Chúa gọi con bước theo chân của Ngài
Lê Danh Dương
3/12/15
giusehien
04-12-2015, 10:41 PM
Chiến Tranh & Hòa Bình
Chiến tranh thế giới lan tràn
Hòa bình chạy trốn ...Bình an vào tù
Gây bao chia rẽ căm thù
Con người tranh chấp tối mù lương tri
Chiến tranh ích lợi những gì ?
Hay là tang tóc sầu bi thêm rầu
Nguyên nhân cuộc chiến vì đâu ?
Cớ sao nhân loại đối đầu vì sao ?
Điêu tàn đổ nát hư hao
Gây bao thảm khốc cho bao nhiêu người
Thế gian thiếu vắng tiếng cười
Đau thương tội lỗi con người tạo ra
Cầu xin soi sáng ơn Cha
Mở tai mở mắt nhận ra ...Hòa bình
Chúa khóc thổ lộ tâm mình
Chiến tranh giết chết hòa bình yêu thương
Hận thù là những tai ương
Kẻ gian lợi dụng... Bất lương làm giàu
Nếu mà không biết xót đau
Loài người tự diệt trước sau cũng tàn
Lê Danh Dương
4/12/2015
Suy Niệm với Đức Thánh Cha Phanxicô 19/11 – 25/11/2015:
Câu chuyện “Mòn Mỏi Ðợi Trông”
Chúa Giêsu khóc thương cho một thế giới đã không hiểu mà còn muốn giết chết hòa bình
giusehien
06-12-2015, 11:35 PM
Đức Tin Lung Lạc
Chẳng tin quyền phép Chúa Trời
Lại tin vào những người đời rêu rao
Ngờ vực vào đấng tối cao
Lại nghe người nói nhao nhao tin liền
Tin rằng loài khỉ tổ tiên
Săn lùng tiên tổ chẳng yên đêm ngày
Con cháu bất hiếu khốn thay
Tổ tiên cũng giết đắng cay trăm bề
Ăn nhậu vui vẻ hả hê
Tổ tiên xơi tuốt chẳng chê cái gì
Mặc ai đau khổ sầu bi
Cứ vô vài cốc biến đi cơn sầu
Ăn nhậu thì cứ nhâu nhâu
Ngày ngày đánh chén vài chầu lai rai
Chẳng màng cuộc sống nay mai
Ăn chơi trác táng tương lai chẳng cần
Làm người chẳng có đức nhân
Không tin Thượng Đế ....Thiện ...Chân chẳng màng
Con người chỉ giỏi hênh hoang
Đạo đức chẳng có ngang tàng hung hăng
Trầm kha cơn bệnh kiêu căng
Hành xử thô lỗ....Nói năng hồ đồ
Thô thiển lại thích khoe phô
Muốn nhiều người kính trầm trồ khen ca
Quả trứng có trước con gà
Hay gà có trước..... Hoặc là từ đâu ?
Không tin vào Chúa nhiệm mầu
Lại tin vớ vẩn ...Có đầu chẳng suy
Vũ trụ minh chứng quyền uy
Mọi loài thụ tạo bái quỳ Chí Tôn
Khôn ngoan gìn giữ phần hồn
Được Cha yêu mến trường tồn vĩnh niên
Lê Danh Dương
5/12/2015
giusehien
06-12-2015, 11:36 PM
Ganh Tị , Ganh Ghét
Ganh tị sinh ra cãi vã
Tình yêu tha thứ lấp khỏa lỗi lầm
Làm người cần có nhân tâm
Nếu không lương thiện...Dễ lâm gian tà
Theo Chúa thì phải vị tha
Tình yêu dung thứ noi Cha nhân lành
Yêu Chúa chớ có ghét ganh
Ganh tị ganh ghét ...Đâm sanh đê hèn
Gian manh làm chuyện mờ đen
Thâm độc gian ác mon men hại người
Nhỏ mọn ti tiện trêu ngươi
Mặc cho nhân thế chê cười khinh khi
Trơ trơ trân tráo mặt lì
Sinh ra thủ đoạn chỉ vì ghét ganh
Bịa chuyện nói xấu nói hành
Chuyện không nói có ...Trở thành gian ma
Con Chúa mà chẳng thật thà
Vô ơn bội phản ...Gian ngoa tâm tà
Yêu thương hiệp nhất con Cha
Bỏ đi ganh ghét ...Đời ta an bình
Ganh tị chia rẽ chẳng vinh
Chỉ thêm đau khổ... Mất tình anh em
Lê Danh Dương
6/12/2015
giusehien
06-12-2015, 11:37 PM
Trách Móc Thiên Chúa
Nghi ngờ quyền phép của Cha
Vì sao cái ác diễn ra hằng ngày
Để cho nhân loại khốn thay
Bệnh hoạn đau khổ đắng cay trăm bề
Đời sống vất vã nhiêu khê
Thiên tai động đất gớm ghê vô cùng
Trách móc Thiên Chúa chẳng dung
Cớ sao Thiên Chúa lạnh lùng bỏ bê
TA NHƯ TÊN TRỘM ....THÁCH .... CHÊ
Nếu ông là Chúa ....Nhiêu khê giải bày
Niềm tin vào Chúa lung lay
Chúa có quyền phép ....Sao Thày chết treo ???
Lê Danh Dương 6/12/2015
giusehien
08-12-2015, 10:05 AM
Tên Trộm
Xưa & Nay
Tên trộm chịu nạn chê bai
Thiên Chúa quyền phép sao Ngài bị oan
Tên trộm bên cạnh kêu van
Ông này chân thật chẳng gian dối gì
Xin Ngài mở lượng từ bi
Mở lòng thương xót đến khi về trời
Hôm nay ngươi được tức thời
Cùng Ta vinh phúc ở nơi Thiên Đàng
Ngày nay nhân loại hoang mang
Có Chúa sao lắm phũ phàng đắng cay
Niềm tin lung lạc lung lay
Trách móc Thiên Chúa ...Sao nay khổ nhiều
Cha đầy nhân hậu thương yêu
Sao con gánh chịu bao điều tai ương
Thê lương nghịch cảnh chán chường
Thế gian lắm cảnh đau thương lan tràn
Con người chẳng có bình an
Kêu ca trách móc phàn nàn chê bai
Như xưa tên trộm chê Ngài
Thiên Chúa mà chịu oan sai nhục hình ?
Chúa chẳng đáp trả làm thinh
Mai này sẽ thấy quang vinh của Ngài
Con người cao ngạo khôi hài
Muốn khôn hơn Chúa ....Trổ tài dạy Cha
Tình Ngài chan chứa hải hà
Cho ai khiêm tốn thật thà hiền lương
Những người gieo giống yêu thương
Mai này công phúc tuyên dương Nước Trời
Lê Danh Dương
7/12/2015
giusehien
08-12-2015, 10:06 AM
Sợ Hãi
Sợ hãi chẳng có bình an
Tình yêu mãnh liệt đánh tan hãi hùng
Có Chúa chẳng sợ lao lung
Vững tin vào Chúa thành trung trọn đời
Niềm tin đuốc sáng rạng ngời
Yêu thương nhân ái khắp nơi gian trần
Sợ hãi đánh mất bản thân
Thành người ích kỷ đức nhân chẳng còn
Lương tâm tàn úa héo hon
Thành người tồi bại vì con quá hèn
Sợ hãi lạc lối đêm đen
Như người trong tối chẳng đèn sáng soi
Can đảm đứng thẳng hẳn hoi
Hãy theo gương Chúa học noi nơi Ngài
Dù đời dẫu lắm oan sai
Trung kiên vững bước đường dài dấn thân
Chẳng sợ lo lắng ngại ngần
An tâm nối gót bước chân của Ngài
Cho con dũng cảm sửa sai
Học noi gương Chúa ngôi hai giáng trần
Khổ đau chịu đựng cam phần
Ráng đi gắng bước lê chân đến cùng
Sợ hãi chối bỏ tín trung
Can đảm phần thưởng cửu trùng mai sau
Lê Danh Dương
7/12/2015
giusehien
09-12-2015, 10:33 PM
Thánh Lễ Misa
Khi xưa Chúa chịu nhục hình
Ngài chết nhục nhã tội tình lắm thay
Cho con thánh lễ hôm nay
Tái diễn tử nạn của Thày đau thương
Thế mà con lại coi thường
Chúa hy sinh chết vì thương con người
Lơ là biếng nhác lại lười
Lạnh lùng vô cảm ...Tình Người thương yêu
Chúa ban vô số bao điều
Con đòi hỏi Chúa phải chiều nghe theo
Vô tâm nhìn Chúa chết treo
Thương xót chẳng có mè nheo suốt đời
Được ơn vui vẻ rạng ngời
Không được xa lánh ....Chẳng lời rút lui
Có lợi thì có phần tui
Không lợi kiếm cách ...Thụt lùi trốn mau
Hành Ngài máu chảy đỏ au
Chúa buồn lặng lẽ Cha đau trong lòng
Nỗi buồn sầu kín bên trong
Tình yêu đáp trả lưỡi đòng xuyên tim
Thế mà Chúa vẫn lặng im
Mấy ai thương cảm mà tìm đến Cha
Ngày nay thánh lễ Misa
Khổ nạn của Chúa xẩy ra hằng ngày
Lơ là con vẫn ngủ say
Một giờ không thức với Thày được sao ???
Lê Danh Dương
8/12/2015
giusehien
09-12-2015, 10:34 PM
Hồng Ân Thiên Chúa
Việt Nam miền đất yêu thương
Hưởng nhiều nắng ấm thái dương chan hòa
Yêu thương Chúa tặng cho ta
Hồng ân Thiên Chúa món quà trao ban
Bắc cực thiếu nắng hiếm khan
Mùa đông lạnh giá gian nan cơ cầu
Muốn nắng du lịch á châu
Tha hồ tắm nắng từ đầu đến chân
Mắt ta không thấy hồng ân
Coi thường ơn phước vô ngần Cha ban
Hơi nóng thì lại kêu than
Bắc cực lạnh giá ...Xin van Chúa Trời
Mặt trời thật là tuyệt vời
Cho ta sự sống ....Cho đời trái hoa
Tình yêu ấm áp của Cha
Chúa cho ánh sáng món quà yêu thương
Khi có thì rất xem thường
Đến khi đánh mất vấn vương làm gì
Mất rồi luyến tiếc mà chi
Lúc có chẳng quý ...Mất đi mới rầu
Thiên Chúa quyền phép nhiệm mầu
Mặt trời cháy mãi chẳng dầu chẳng xăng
Tình thương của Chúa vĩnh hằng
Vũ trụ minh chứng quyền năng Chúa Trời
Lê Danh Dương
9/12/2015
giusehien
11-12-2015, 04:26 AM
Thập Giá Vinh Quang
Giáng Sinh người đến tôn vinh
Hân hoan mừng Chúa hạ sinh ra đời
Vui mừng hớn hở rạng ngời
Hôm nay được thấy con Trời hạ sinh
Đón nghinh có phải tôn vinh ?
Hay là mong Chúa cho mình quà to ?
Chúa cho con được ấm no
Giàu sang phú quý chẳng lo cái gì
Yêu Chúa hay yêu cái chi ?
Đến viếng con Chúa ...Hay vì chúng ta ?
Khẩn cầu ...Xin ...Xỏ...Với Cha
Cho con giàu có đô la thật nhiều
Nếu mà Thiên Chúa thương yêu
Cho con được có bấy nhiêu toại rồi
Con tin Thiên Chúa ba ngôi
Nếu không xin được con thôi nhà thờ
Bác ái thì con làm ngơ
Sợ phiền lây vạ vịt vờ lờ luôn
Mặc cho Thiên Chúa có buồn
Chúa đã chịu chết ...Hết nguồn cậy trông
Không lợi kiếm cách con giông
Ở lại với Chúa cũng không được gì
Chẳng còn luyến tiếc mà chi
Thôi đành từ giã con đi cho rồi
Không tiền chẳng có ông tôi
Chẳng còn tôn kính ba ngôi Chúa Trời
Theo Chúa mà chẳng thảnh thơi
Chúa nghèo lại khổ ...Theo đời giàu sang
Sắp chết mới thấy bàng hoàng
Đau buồn lắm của chẳng mang được gì
Cả đời chắt góp chi li
Bây giờ Chúa gọi .....Còn gì trong tay ???
Khôn ngoan tin tưởng nơi Thày
Khổ đau thập giá sau này vinh quang
Đắm chìm của cải giàu sang
Nhận lấy hậu quả bẽ bàng mà thôi.
Lê Danh Dương
10/12/2015
giusehien
11-12-2015, 04:26 AM
Lựa Chọn Ađam Eva
Xưa & Nay
Eva không có nghe lời
Đã ăn trái cấm....Chúa Trời răn đe
Ma quỷ thì lại thích nghe
Nghe lời dụ ngọt vuốt ve lừa mình
Ngày nay quan niệm nhân sinh
Đua đòi vật chất quang vinh thế trần
Chẳng màng luân lý đức nhân
Chỉ lo tiền của vinh thân cho nhiều
Chạy theo vật chất bao điều
Không quan tâm đến tình yêu Chúa Trời
Tin theo ma quỷ gọi mời
Như là con rắn dụ lời ngọt ngon
Tự do lựa chọn đời con
Lựa chọn phần xác ...Héo hon phần hồn
Ngu dại trần thế... Là khôn
Khôn ngoan trần thế trường tồn bao lâu ?
Khôn ngoan sao mãi âu sầu ?
Bình an chẳng có ....Canh thâu giật mình
Đêm nằm lo sợ linh tinh
Đau tim nhức óc ....Quang vinh thế trần
Lê Danh Dương
10/12/2015
giusehien
11-12-2015, 09:11 PM
Hồng ân bao la
Nắng Mưa không khí hồng ân
Nếu không có chúng thế nhân tiêu đời
Thế gian hủy diệt tức thời
Hãy cảm tạ Chúa vang lời vinh danh
Chúa dạy hãy sống ngay lành
Ta lại ranh mãnh gian manh gian tà
Chúa dạy yêu mến thứ tha
Con người xung đột diễn ra hằng ngày
Con người tự tạo đắng cay
Lòng tham cao ngạo khốn thay cuộc đời
Yêu thương bác ái gọi mời
Phúc âm hằng sống dạy lời khôn ngoan
Suốt đời lo lắng tính toan
Bận rộn ăn nhậu liên hoan bao điều
Chẳng màng tình Chúa thương yêu
Gây nên hậu quả ...Quá nhiều đau thương
Có Chúa thì lại xem thường
Con chiên lạc lối ...Con đường Chúa đi
Nhân cách đạo đức còn gì ?
Lương tâm lương thiện còn chi ngoan hiền
Chiên theo mục tử bình yên
Lơ là theo chủ chỉ phiền vào thân
Là chiên thì hãy an phần
Theo đường dẫn lối .....Bước chân của Ngài
Lê Danh Dương
11/12/2015
giusehien
11-12-2015, 09:12 PM
Tên Trộm Ngày Nay
Ta như tên trộm đóng đinh
Phàn nàn chê trách cùng đinh khổ nghèo
Chẳng cam phần với chết treo
Than phiền xiên xỏ mè nheo suốt đời
Quyền phép sao Chúa im hơi
Im lìm lặng tiếng chẳng lời minh oan
Thiên Chúa là đấng khôn ngoan
Thế nhân chịu cảnh đa đoan vô lường
Thiên Chúa là đấng yêu thương
Con người lâm cảnh tai ương suốt đời
Thiên Chúa là đấng tuyệt vời
Sao con nghèo đói tả tơi thế này ?
Sao Chúa không biết chẳng hay ?
Con chịu những cảnh đắng cay tủi sầu
Thiên Chúa quyền phép nhiệm mầu
Tai ương nghịch cảnh thúi rầu tim gan
Thiên Chúa là đấng bình an
Sao con lại khổ gian nan thế này
Niềm tin vào Chúa lung lay
Như tên ăn trộm ...Trách Thày năm xưa
Lê Danh Dương
11/12/2015
giusehien
14-12-2015, 01:05 AM
Tình Cha Hải Hà
Có con mới hiểu tình Cha
Nuôi con gian khổ phong ba đoạn trường
Hy sinh nhẫn nhục nêu gương
Tình Cha lai láng yêu thương hải hà
Cứu chuộc nhân loại tội ta
Tình yêu Thiên Chúa bao la vô cùng
Tình Cha vĩ đại bao dung
Khổ nạn chịu chết đến cùng.... Hy sinh
Tình yêu tỏa sáng quang vinh
Hy sinh Ngài chết vì mình yêu thương
Cứu chuộc nhân loại muôn phương
Chỉ bảo dạy dỗ theo đường Chúa đi
Đức tin lung lạc đa nghi
Miệng thì yêu Chúa ...Thực thi chẳng màng
Chạy theo danh lợi giàu sang
Thời giờ không có ngó ngàng đến Cha
Lơ là chẳng có thiết tha
Biện hộ mọi cách lánh xa Chúa Trời
Thời giờ thì để ăn chơi
Thân tàn xơ xác tả tơi ....Nhớ về
Tàn tạ Cha chẳng có chê
Ôm con cười nói : Giết bê mổ gà
Lòng Cha quảng đại bao la
Cha luôn bảo bọc ...Ôm ta trong lòng
Lê Danh Dương
13/12/2015
giusehien
20-12-2015, 12:06 AM
Nụ Cười Ma Sơ
Nụ cười là đóa hoa tươi
Đóa hoa tươi thắm nụ cười ma sơ
Tâm hồn đầy những ước mơ
Tấm lòng dâng Chúa đơn sơ chân tình
Phục vụ bác ái hy sinh
Hy sinh tuổi trẻ quên mình dấn thân
Yêu thương giúp đỡ ân cần
Nhiệt thành hăng hái đỡ đần tha nhân
Trung kiên thành tín xả thân
Đèo heo hút gió chẳng ngần ngại chi
An tâm có Chúa cùng đi
Bình an trong Chúa thực thi ý Ngài
Miệng đời thì lắm chê bai
Noi Cha chịu đựng mão gai trên đầu
Đóa hoa dâng Chúa nguyện cầu
Nụ cười chiến thắng buồn sầu bi ai
Hy sinh đền đáp nay mai
Khôn ngoan đày tớ được Ngài yêu thương
Khiêm nhường trung hậu hiền lương
Đóa hoa xinh đẹp thơm hương tuyệt vời
Hương thơm lan tỏa khắp nơi
Gương lành sáng chói rạng ngời danh Cha
Tình yêu......Đoàn kết ......Hiệp hòa
Sinh lợi hoa trái .....Ngợi ca Chúa Trời
Đóa hoa dâng hiến cho đời
Nụ cười thuốc bổ tuyệt vời cho ta
Cho nhau miễn phí món quà
Lạc quan vui sống cho ta cho người
Bi quan thì chẳng vui tươi
Mặt mày nhăn nhó....Khó cười với nhau
Buồn sầu chẳng giúp bớt đau
Cớ sao lại chẳng....Không mau vui cười ???
Hãy luôn gìn giữ hoa tươi
Cho đời thêm đẹp ....Chớ lười cho đi
Đóa hoa là những sơ dì
Yêu thương bác ái ....Chẳng vì lợi danh
Ma sơ làm những việc lành
Âm thầm phục vụ sáng danh Chúa Trời
Yêu thương đem đến mọi nơi
Đóa hoa xinh thắm....Cho đời tha nhân
Hân hoan rảo bước gót chân
Người đi gieo giống gian trần thăng hoa
Bàn tay nâng đỡ thiết tha
Nụ cười luôn thắm....Hiền hòa mến yêu
Lê Danh Dương
19/12/2015
giusehien
23-12-2015, 12:37 PM
Lòng Xót Thương Vô Tận
Chúa tìm chiên lạc sai đường
Ôm con chiên lạc yêu thương vỗ về
Dơ bẩn Cha chẳng có chê
Vui mừng hớn hở thỏa thuê ôn tồn
Linh Mục nâng đỡ phần hồn
Yêu thương tha thứ chớ dồn đường con
Chẳng còn tình nghiã sắt son
Chúa đã thương xót ....Sao còn nghiệt cay
Tỉnh thức chớ có ngủ say
Yêu thương ...Tha thứ ....Noi Thày Giêsu
Xót thương chẳng có tối mù
Cay nghiệt oán ghét tối hù lương tri
Noi theo gương Chúa thực thi
Mở lòng thương xót ....Từ bi Chúa Trời
Mấy ai trong sạch trên đời ???
Cho mình thánh thiện tuyệt vời thế nhân
Xót thương tha thứ hồng ân
Tội vạ lầm lỗi vạn lần Cha tha
Sao lại xét đoán người ta ?
Tội ta chẳng thấy xấu xa thế nào
Chớ vội hãnh diện tự cao
Cho mình trong sạch tự hào tự tôn
Đấm ngực khiêm tốn là khôn
Xót thương .....Cứu vớt linh hồn của ta
Yêu thương Chúa dạy thứ tha
Thương yêu đối xử người ta thế nào ?
Con đong con đếm ra sao ?
Cha sẽ đền trả đấu nào con đong
Lê Danh Dương
23/12/2015
giusehien
24-12-2015, 11:06 PM
Hành Trình Tìm Kiếm
Đức Tin
Sao lạ xuất hiện trên trời
Ngôi sao ẩn hiện sáng ngời trên cao
Ba vua theo hướng ngôi sao
Hành trình tìm kiếm nơi nào Chúa sinh
Mong gặp Thiên Chúa tôn vinh
Tấm lòng ao ước chân tình thiết tha
Ngày nay nhân loại người ta
Mấy ai tìm kiếm thiết tha chân tình
Chạy theo lợi ích riêng mình
Tiền bạc vật chất quang vinh thế trần
Đam mê sa đọa phù vân
Trần thế biến đổi mất nhân cách mình
Không quan tâm Chúa hạ sinh
Làm người dương thế ....Cùng đinh khổ nghèo
Đời sống vất vả gieo neo
Hy sinh mạng sống chết treo thảm sầu
Không tin quyền phép nhiệm mầu
Đức tin không có.... Lo âu suốt đời
Bình tâm cảm tạ Chúa Trời
Sẽ thấy ơn Chúa diệu vời biết bao
Tâm hồn phải muốn khát khao
Tìm kiếm sẽ thấy ngôi sao dẫn đường
Lên đường tìm Chúa yêu thương
Bê lem xuất hiện tỏ tường trong ta
Lê Danh Dương
24/12/2015
giusehien
26-12-2015, 11:18 PM
Chủng Viện Đầu Tiên
Gia đình chủng viện đầu tiên
Cha mẹ dạy dỗ ở hiền sống ngay
Đức tin vững chắc không lay
Yêu thương phục vụ hăng say giúp đời
Gương lành sáng tỏa mọi nơi
Hy sinh khiêm tốn Chúa Trời sáng danh
Con Chúa làm những việc lành
Sống cho xứng đáng thanh danh để đời
Phó dâng tín thác không ngơi
Niềm tin vào Chúa không rời xa Cha
Yêu thương trung tín thật thà
Xã hội đạo giáo an hoà yên vui
Xua tan bóng tối ngậm ngùi
Đau thương tang tóc chôn vùi thế nhân
Dấn thân chớ có ngại ngần
Người đi gieo giống theo chân của Ngài
Phó dâng vào Chúa tương lai
An vui có Chúa miệt mài con theo
Viếng thăm những kẻ đơn neo
Chia sẻ thăm hỏi người nghèo không may
Noi gương nhân ái của Thày
Khổ công luyện tập từ rày trở đi
Đau thương chẳng có xá chi
An tâm có Chúa chẳng gì lo toan
Đon đả cất bước hân hoan
Bình an trong Chúa đi loan Nước Trời
Gia đình đào tạo cho đời
Giáo dân tu sĩ tuyệt vời mai sau
Gia đình thăng tiến rất mau
Nhân tình thế thái ....Thương đau không còn
Lê Danh Dương
25/12/2015
giusehien
26-12-2015, 11:19 PM
Sứ Mạng Tình Yêu
Chúa trao sứ mạng tình yêu
Hãy đi gieo rắc trồng nhiều yêu thương
Trước tiên mình phải làm gương
Con chiên của Chúa theo đường Chúa đi
Khôn ngoan noi Chúa thực thi
Công bình bác ái tín uy chân tình
Chiên hiền chung sống không kình
Thịt ngon lông ấm ....Hy sinh cho đời
Noi gương con Đức Chúa Trời
Tình Ngài thắp sáng mọi thời mọi nơi
Yêu thương mãnh liệt tuyệt vời
Tình yêu bất tử rạng ngời thiên thu
Thế gian tăm tối sương mù
Ngài đã đánh bại kẻ thù ghét ganh
Xua tan bóng tối gian manh
Mưu ma tội ác phải đành rút lui
Yêu thương chớ có chôn vùi
Siêng năng luyện tập mài trui luyện rèn
Thắp lên đuốc sáng đêm đen
Hãy đi làm muối là men cho đời
Tình yêu sứ mạng gọi mời
Thực hành sống tốt theo lời của Cha
Thế gian đầy những hương hoa
Yêu thương bác ái ...Thái hòa an vui
Lê Danh Dương
26/12/2015
giusehien
31-12-2015, 07:46 AM
Cái Giá Phải Trả
Muốn yêu phải biết thứ tha
Yêu mà không thứ....Thì nhà nát tan
Mất đi hạnh phúc bình an
Gia đình ly tán gian nan cơ cầu
Cũng vì những chuyện chẳng đâu
Gây thêm phiền phức nhức đầu đau tim
Nghiến răng cắn lợi lặng im
Nguôi giận chớ nóng nhớ kìm chân tay
Muốn yêu thì phải mặt dày
Mặc ai chửi bới đắng cay thế nào
Lắng nghe rồi cũng chẳng sao
Tự do thoải mái kêu gào mắng la
Càng yêu thổ lộ xấu xa
Không yêu hổng nói là ta tiêu đời
Kể như mình sắp hết thời
Liệu hồn xin lỗi nói lời thứ tha
Xin lỗi chẳng gì xấu xa
Hạ mình xin lỗi.... Lấy đà tiến lên
Xông pha khói lữa cung tên
Sứt da chảy máu cũng nên đấy mà
Tình yêu thì phải hợp hoà
Hy sinh hết kiếp....Thứ tha trọn đời
Gia đình đầm ấm tuyệt vời
Xót thương tha thứ ...Có lời ...An thân
Khi yêu hãy nhớ yên phần
Mồ yên mả đẹp ...Chớ lân la cà
Công minh chính trực thật thà
Lừa lọc gian xảo ....Làm nhà nát tan
Mọi người căm phẫn oán than
Mất đi Thiên Chúa ...Bình an chẳng còn
Gia tài để lại cháu con
Đau thương buồn tủi mỏi mòn xót xa
Lê Danh Dương
29/12/2015
giusehien
31-12-2015, 07:48 AM
Ngày Tận Thế
Chúa ban nhân loại an bình
Chiến tranh chém giết tội tình tại ta
Lạnh lùng như bải tha ma
Yêu thương chẳng có thứ tha chẳng hề
Gây nên bao tội gớm ghê
Chiến tranh thù hận ....Say mê mất hồn
Thù hận ganh ghét tự tôn
Châm chọc chia rẽ ...Mất khôn chính mình
Có gì mà lại quang vinh
Gây thêm đau khổ ....Tuyệt tình với nhau
Vết thương lở loét thêm đau
Ngàn năm vẫn nhớ ...Mai sau vẫn còn
Thù hận chỉ làm héo hon
Mọi người thêm khổ mỏi mòn già nua
Anh em sao lại hơn thua ?
Người ngay hãm hại ...Lại hùa kẻ gian
Mặc ai thống khổ kêu than
Riêng ta yên ấm ...Bình an được rồi
Ích kỷ tội ác lên ngôi
Gia đình đạo giáo suy đồi thoái suy
Xót thương không có thì nguy
Là ngày tận thế ....Lâm ly hãi hùng
Chẳng còn tình nghĩa bao dung
Chỉ còn tội ác ...Lạnh lùng thế gian
Mất đi hạnh phúc bình an
Tại ai khóc lóc...Phàn nàn trách than
Nhân loại hủy diệt điêu tàn
Chiến tranh tội ác ....Dã man điên rồ
Lê Danh Dương
30/12/2015
giusehien
31-12-2015, 07:51 AM
Gia Sản Ông Cha
Cha mẹ chẳng có yêu thương
Con cái nhìn thấy tấm gương nơi mình
Gia đình chẳng có an bình
Để cho thiên hạ chê khinh coi thường
Cha mẹ hãy sống nêu gương
Thực hành bác ái... Yêu thương nhân lành
Hy sinh trung tín chân thành
Xót thương tha thứ ....Sáng danh Chúa Trời
Yêu thương triển nở khắp nơi
Người người hạnh phúc tuyệt vời biết bao
Thế gian dẹp bỏ binh đao
Hòa bình sẽ đến đón chào thương yêu
Hậu quả chia rẽ cô liêu
Gia đình đau khổ ...Tiêu điều xác xơ
Màn đêm phủ xuống trẻ thơ
Tan tành mộng đẹp ước mơ chẳng còn
Tình yêu gia sản cho con
Cha mẹ gương sáng...Sắt son chung tình
Gia đình hạnh phúc an bình
Mọi người chung sống không kình với nhau
Thế gian hết cảnh thương đau
Tin yêu kết hiệp hãy mau phục hồi
Xót thương tha thứ lên ngôi
Yêu thương đoàn kết phục khôi an bình
Canh tân sửa đổi chính mình
Xã hội yên ấm gia đình thăng hoa
Yêu thương gia sản ông cha
Quý hơn vàng bạc ngọc ngà kim cương
Lê Danh Dương
30/12/2015
giusehien
01-01-2016, 06:05 AM
Chúc Tết Năm Mới
Xin chào người lớn bé bi
Xin chào các bác các dì các cô
Cảm ơn tất cả ghé vô
Xin Chúa chúc phúc các cô các bà
Xin Chúa gìn giữ sơ cha
Quan phòng trẻ nhỏ người già bình an
Chúc Tết hết thảy an khang
Năm mới khoẻ mạnh giàu sang an bình
Con cái học giỏi thông minh
Gia đình đầm ấm hết mình yêu thương
Cộng đoàn hiệp nhất dựa nương
Sinh nhiều hoa trái thơm hương cho đời
Thăng hoa thăng tiến không ngơi
Yêu thương tha thứ ....Rạng ngời danh Cha
Cầu chúc người gần kẻ xa
Mọi người hạnh phúc ...An hoà muôn nơi
Nén bạc sinh lợi thêm lời
Mai này được thấy Chúa Trời vinh quang
Chẳng còn đau khổ bẽ bàng
Hưởng được vinh phúc Thiên Đàng mai sau
Gặp trên Thiên Quốc cùng nhau
Ở nơi vinh phúc thương đau không còn
Xin Chúa thương xót chúng con
Dù cho bất xứng vẫn còn tội nhơ
Tuy già nhưng vẫn dại khờ
Cha đầy nhân hậu ....Xin chờ con hoang
Lê Danh Dương
31/12/2015
giusehien
04-01-2016, 11:26 PM
Năm Thánh
Năm thánh lòng Chúa xót thương
Con chiên ngoan đạo noi gương của Thày
Trái tim mở rộng giang tay
Tu thân tích đức ăn chay hãm mình
Xót thương tha thứ hy sinh
Dấn thân phục vụ chân tình thiết tha
Con chiên chung sống thuận hòa
Mọi người hiệp nhất ...Sinh hoa trái nhiều
Anh em đùm bọc thương yêu
Cộng đoàn bớt cảnh cô liêu thảm sầu
Đừng vì những chuyện chẳng đâu
Gây nên chia rẽ ....Thúi rầu tim gan
Đừng sợ lo lắng gian nan
Yên tâm có Chúa bình an ở cùng
Con Chúa thì phải bao dung
Cớ sao con Chúa lạnh lùng với nhau
Cha buồn quặn thắt lòng đau
Gương mù con cháu mai sau học đòi
Tình yêu chẳng có mặn mòi
Ánh dương lịm tắt .....Hết soi gian trần
Xót thương yêu mến tha nhân
Như Chúa tha thứ....Tri ân tình Ngài
Yêu thương mới có tương lai
Có ai không phạm lỗi sai bao giờ
Lê Danh Dương
04/1/2016
giusehien
07-01-2016, 04:20 AM
Tha Thứ & Xót Thương
Con người không biết thương nhau
Thế gian u tối một màu tang thương
Tai ương chết chóc không lường
Chiến tranh thù hận ....Môi trường thoái suy
Xót thương không có thì nguy
Màn đêm tội lỗi lâm ly hãi hùng
Chẳng còn nhân đức bao dung
Còn lại chém giết lao lung ngục tù
Thế gian đầy những hận thù
Con người có mắt ...Như mù vậy thôi
Băng hoại xuống cấp suy đồi
Xác hồn bán rẽ làm tôi đồng tiền
Vì tiền thế giới đảo điên
Gieo bao tang tóc triền miên cho đời
Tội ác len lỏi mọi nơi
Gây nên tranh chấp.... Rối bời cho ta
Yêu thương chẳng có hiệp hoà
Là đang lạc bước... Đường tà theo ma
Mất đi ân sủng ơn Cha
Ngày càng tránh né cách xa cộng đoàn
Gây nên xáo trộn đa đoan
Đạo đức xuống cấp hoàn toàn do ta
Làm tôi mọi rợ cho ma
Gương mù con cháu.... Xấu xa cho đời
Chẳng còn tôn kính Chúa Trời
Vô tâm lạnh nhạt chơi bời tự do
Mặc ai nghèo khổ buồn so
Riêng tôi hạnh phúc ấm no được rồi
Ích kỷ chỉ biết mình tôi
Bệnh hoạn đau yếu bồi hồi lo âu
Hoang mang lo lắng đau đầu
Bây giờ mới biết ....Nguyện cầu thứ tha
Cha luôn nhân hậu hải hà
Mặc con lầm lỗi lạc sa trần đời
Xót thương tha thứ không ngơi
Dù cho biển cạn ....Núi dời vẫn yêu
Lê Danh Dương
05/1/2016
giusehien
10-01-2016, 12:27 AM
Thánh Địa
Hành hương hồ hởi lên đường
Mọi người các nước muôn phương đổ về
Tới miền đất thánh hả hê
Vùng đất sôi đậu nhiêu khê khó lường
Chiến tranh đổ nát thê lương
Chỉ vì tham vọng.... Tang thương ngút trời
Lợi dụng tôn giáo kêu mời
Nhân danh tôn giáo ...Chúa Trời... Phe ta
Âm mưu thủ đoạn gian tà
Gây nên bao cảnh xót xa khốn cùng
Con người gian ác hiểm hung
Thù hận chia rẽ muôn trùng cách xa
Gian manh quỷ quái yêu ma
Súng đạn hỏa tiển chiến xa chiến hào
Chiến tranh lửa khói binh đao
Gia đình tan tác hư hao vô lường
Chỉ vì không biết xót thương
Gây nên thảm khốc nhiễu nhương u sầu
Gia đình ly tán lo âu
Hoang mang sợ hãi thúi rầu tâm can
Chiến tranh thù hận dã man
Thương vong chết chóc khóc than não nùng
Phe nào cũng muốn tận trung
Hy sinh "chính nghĩa".... Anh hùng xông pha
Đau thương tang tóc xót xa
Chiến tranh... Chính trị..... Ông...Bà lắm chiêu
Tham vọng chẳng có thương yêu
Tranh giành mọi thứ... Cho nhiều cố vơ
Mặc Chúa đau khổ làm ngơ
Vết thương chảy máu ...Cứ lờ vờ luôn
Chẳng quan tâm Chúa vui buồn
Chiếm được thánh địa .....Là nguồn bội thu
Tham vọng đầu óc tối mù
Tranh chấp chồng chất... Hận thù thương đau
Bom đạn giết hại lẫn nhau
Chiến tranh lửa khói ....Một màu tang thương
Hậu quả chết chóc thê lương
Gian tham độc chiếm ....Thiên đường trần gian
Người già trẻ nhỏ lầm than
Tranh giành quyền lực.... Bất an xác hồn
Độc tài độc ác tưởng khôn
Quyền lực trần thế chẳng tồn tại lâu
Chia ly chết chóc thảm sầu
Thù hận chồng chất ....Còn đâu tình người
Lê Danh Dương
09/1/2016
giusehien
13-01-2016, 04:47 AM
Xử Sự
Con Người & Thiên Chúa
Buôn trăng bán gió mua hoa
Quyết định xong việc ...."Cầu" Cha nhậm lời
Ta đây con Đức Chúa Trời
Xót thương ...Chúa sẽ nghe lời của ta
Thực hành những chuyện gian ma
Ỷ lại Chúa giúp... Xấu xa cứ làm
Con người lòng dạ tham lam
Gian manh mánh lới hiểm nham vô cùng
Có Chúa bảo vệ bao dung
Tha hồ thoải mái tự tung dài dài
Không quan tâm đến tương lai
Bể đầu sứt trán... Có Ngài lo chi
Đắn đo suy nghĩ làm gì
Vô tâm thoải mái....Mặt lì chai ra
Xấu xa còn thích khoe ca
Làm chuyện gian dối gian tà yêu ma
Chạy theo trần thế xa Cha
Việc gì có lợi thì ta thi hành
Mặc cho chuyện xấu gian manh
Tham lam vật chất..... Ma lanh gian tà
Cuộc đời thì lắm phong ba
Hết thời thê thảm ...Ngã sa rã rời
Hoạn nạn mới biết kêu ...Trời
Lưỡng nan tiến thoái .....Đường đời lao đao
Chẳng còn biết hướng phương nào
Quá nhiều phiền phức ... Làm sao bây giờ ?
Xin Cha cứu vớt con khờ
Suốt đời ghi khắc tôn thờ cậy trông
Chúa đầy kiên nhẫn cảm thông
Yêu thương tha thứ ....Không trông mong gì
Chẳng mong đáp trả điều chi
Hy sinh xuống thế ....Chết vì thương yêu
Tình Cha vĩ đại cao siêu
Hy sinh nhục nhã.... Quá nhiều đau thương
Cứu con thoát cảnh nhiễu nhương
Đỡ nâng những lúc ....Lạc đường ngã sa
Lê Danh Dương
12/1/2016
giusehien
15-01-2016, 06:07 AM
Bạo Lực Ngôn Từ
Ăn nói nhã nhặn ôn hòa
Đẹp đời tốt đạo ...Hương hoa cho đời
Xứng danh con Đức Chúa Trời
Hành xử khiêm tốn rạng ngời danh Cha
Ngôn từ bạo lực xấu xa
Tâm độc hiểm ác gian tà theo ma
Xác hồn mù quáng ngã sa
Gây thêm chia rẽ cho ta cho người
Ôn hoà nhã nhặn vui tươi
Mọi người đoàn kết vui cười với nhau
Không thù chuốc oán thương đau
Thế gian nở rộ một màu yêu thương
Nhân loại hết cảnh nhiễu nhương
Lịch sự khiêm tốn thiện lương hiền hòa
Nhẫn nại nhã nhặn thăng hoa
Chân tình khiêm tốn món quà thương yêu
Hống hách ngang ngược kênh kiêu
Hồ đồ bạo lực lắm chiêu gian tà
Vu oan giá họa kiểu ma
Gây nên vực thẳm ....Cách xa mọi người
Trò hề thiên hạ nhạo cười
Bình an chẳng có ....Con người vô tâm
Bạo lực bệnh hoạn sai lầm
Ma quỷ chiếm ngự nhập xâm trong hồn
Hênh hoang bạo lực ....Lộng ngôn
Gieo bao nghiệt ngã ác ôn côn đồ
Hại người thoả chí bô bô
Hết thời mới thấy...Ngây ngô quá hèn
Lê Danh Dương
14/1/2016
giusehien
18-01-2016, 12:54 AM
Cỏ Lùng
Bạo lực kết quả thương đau
Trẻ em hung dữ ....Cùng nhau hội đồng
Ma quỷ gieo rắc cấy trồng
Cỏ lùng phá hoại cánh đồng thế gian
Nhân trần đầy những bất an
Thù hận chồng chất ...Oán than cho đời
Cỏ lùng mọc khắp mọi nơi
Lắng nghe tiếng Chúa gọi mời dấn thân
Hân hoan rảo bước gót chân
Trung kiên đày tớ chớ ngần ngại chi
Vững tin có Chúa sợ gì
Kiên cường dũng cảm thực thi ý Ngài
Tuổi trẻ nền tảng ngày mai
Cánh đồng chăm sóc ...Tương lai sáng ngời
Sinh nhiều hoa lợi cho đời
Hương thơm ngào ngạt ...Bầu trời yêu thương
Cỏ lùng tai hại nhiễu nhương
Tội ác không diệt ....Tai ương sau này
Đau thương nghiệt ngã đắng cay
Xin đừng vô cảm ....Ra tay ....Cứu .....Mình
Hy sinh gương sáng gia đình
Dấn thân phục vụ ....Chân tình thiết tha
Cho đời trái ngọt hương hoa
Cành nho kết hiệp.... Sinh ra trái nhiều
Cỏ lùng loại bỏ triệt tiêu
Cánh đồng xanh tốt ....Thương yêu vô vàn
Thế gian hạnh phúc bình an
Thiên đàng trần thế.... Chứa chan tình người
Lê Danh Dương
17/1/2016
giusehien
22-01-2016, 10:54 AM
Hiệp Nhất
Chìa khoá hiệp nhất..... Thứ tha
Anh em thương mến ....Yêu Cha vâng lời
Sống sao giúp ích cho đời
Mọi người nên tốt rạng ngời danh Cha
Yêu thương kết trái trổ hoa
Tình yêu cao quý hơn là kim cương
Keo sơn bền chặt tựa nương
Chân thành trung tín thiện lương thật thà
Nói năng nhã nhặn thuận hòa
Người ngoài nhìn thấy nể cha mẹ mình
Anh em chia rẽ đối kình
Bôi tro trét trấu chê khinh người cười
Hòa đồng vui vẻ mọi người
Con chiên sống đạo vui tươi hiền lành
Cộng đoàn hiệp nhất sáng danh
Là con của Chúa thực hành yêu thương
Cho đời tươi sắc thêm hương
Công tâm ngay thẳng tỏ tường công minh
Sống cho có nghĩa chí tình
Cộng đoàn hiệp nhất an bình thăng hoa
Quan tâm người khổ gần xa
Hy sinh chia sẻ món quà yêu thương
Anh em đoàn kết hổ tương
Năm châu bốn bể muôn phương tâm đồng
Yêu thương chia sẻ cảm thông
Phong ba chẳng ngại .... Gai chông chẳng sờn
Đức tin cầu Chúa .....Ban ơn
Nhỏ như hạt cải... Thái Sơn chuyển dời
Cộng đoàn hiệp nhất mọi nơi
Yêu thương đoàn kết rạng ngời danh Cha
Người người chung sống thuận hòa
Thế gian hết cảnh phong ba đoạn trường
Lê Danh Dương
22/1/2016
giusehien
23-01-2016, 04:55 AM
Phêrô Bảo Vệ Chân Lý
Phêrô tuyên bố hào hùng
Con sẽ bảo vệ chết chung với Ngài
Hung hăng chém đứt cái tai
Chúa chữa tên lính hình hài vẹn nguyên
Phêrô được Chúa bảo khuyên
Dùng đao giải quyết ....Lụy phiền vì đao
Môn đồ chạy trốn nơi nao
Chúa bị quân lính xông vào bắt đi
Phêrô cho mình gan lì
Bỗng chợt cô bé tí ti lại gần
Ông là đồng bọn cận thân....
Phêrô sợ hãi chết trân chối Thày...
Phêrô anh dũng thời nay
Lên mạng vung vít nói hay tuyệt vời
Chứng nhân về Đức Chúa Trời
Tên thật che dấu ....Chẳng đời ....Nói ra
Yêu Chúa số một mình ta
Gặp cướp hoảng sợ ....Gặp ma thì rè
Run sợ chẳng dám ho he
Kẻ gian người ác.... Lại nghe tôn sùng
Vàng ròng cần phải nấu nung
Tôi luyện mới tỏ ....Ai trung với Ngài
Phêrô nóng nảy hay sai
Vung đao rút kiếm ....Hại tai cho đời
Gây thêm oán ghét mọi nơi
Bình tâm nghiền ngẫm ...Những lời Cha khuyên
CHA ĐẦY DŨNG LỰC UY QUYỀN
Con lại bảo vệ....Hảo huyền cho Ta
Giải oan minh chứng cho Cha
CHẲNG LẼ THIÊN CHÚA THUA XA CON NGƯỜI
Tu tâm sửa đổi chính ngươi
Miệng hùm gan sứa ....Người cười chê bai
Lê Danh Dương
22/1/2016
giusehien
27-01-2016, 09:34 PM
Phêrô Bảo Vệ Chân Lý (2)
Phô trương trên mạng ra oai
Thách thức... Cãi thắng ...Khôi hài cũng vui
Buồn cười ai thắng được tui
Múa môi ...Vung kiếm hên xui vô chừng
Bên đường Chúa khổ dửng dưng
Chẳng ai đếm xỉa....Chưa từng gặp qua
Lơ là chẳng có xót xa
Mấy ai thương cảm thiết tha ân cần
Yêu thương bác ái ngại ngần
Chẳng màng để ý chẳng cần tính toan
Môn đồ thực sự khôn ngoan
Bình tâm khiêm tốn là loan Nước Trời
Cao ngạo tự phụ đâm hơi
Chỉ mình duy nhất hiểu lời phúc âm
Chơi trội để người quan tâm
Vung đao hò hét ...Ầm ầm khoe phô
Hùng hổ như Thánh Phêrô
Cho mình anh dũng môn đồ hiên ngang
Gà gáy tỉnh thức bàng hoàng
Ăn năn khóc lóc hai hàng lệ tuôn
Phêrô buồn bã vội chuồn
Lương tâm cắn rứt nỗi buồn lâm li
Thách thức được lợi cái chi ?
Người thắng được hưởng lợi gì vẻ vang ?
Đắng cay chua xót bẽ bàng
Gây thêm chia rẽ hoang mang mọi người
Thách thức chọc giận trêu ngươi
Chỉ thêm đàm tếu chê cười mỉa mai
Lê Danh Dương
27/1/2016
giusehien
31-01-2016, 09:44 PM
Cầu Nguyện ...Xin gì ?
Cầu xin sức khoẻ cho mình
Con cháu học giỏi... Gia đình bình yên
Làm ăn khấm khá nhiều tiền
Chỉ lo thể xác ưu tiên hàng đầu
Đức tin chẳng thấy xin cầu
Phần hồn chăm sóc ....Lo âu chẳng màng
Bi quan....Lý lẽ bướng ngang
Biện hộ lối sống dễ dàng thế nhân
Mấy ai còn quý thiện , chân
Đạo luân nhân cách dần dần mất đi
Lương tâm chai đá trơ lì
Lo toan phần xác phân bì ghét ganh
Lưu tâm để ý dữ , lành
Linh hồn thể xác tập tành siêng năng
Xác hồn khỏe mạnh... Tiến thăng
Bi quan rối rắm lằng nhằng bất an
Cầu sao để Chúa thương ban
Linh hồn lựa chọn khôn ngoan mai này
Niềm tin vững chắc nơi Thày
Cuộc đời vơi bớt đắng cay trăm bề
Dù đời có lắm nhiêu khê
Hãy tựa cố nép cận kề bên Ta
Con tin tình Chúa bao la ?
Thực sự con có tin Cha không nào ?
Con tin Thiên Chúa tối cao
Tin sao lòng vẫn xốn xao trong lòng
Đức tin không có long đong
Khôn ngoan thì biết cầu mong điều gì
Xin rồi lòng chớ đa nghi
Cầu sao Thiên Chúa từ bi nhậm lời
Muốn tin khao khát ơn Trời
Đức tin nhỏ bé...Đổi đời của con
Lê Danh Dương
31/1/2016
giusehien
05-02-2016, 10:29 AM
Mừng Xuân Bính Thân
Mừng xuân...Tống cựu nghinh tân
Chúc mừng năm mới...Bính Thân an hòa
Cầu mong sức khỏe ông bà
Họ hàng cô bác mẹ cha an bình
Anh em hiệp nhất chân tình
Mọi người đoàn kết gia đình yên vui
Thứ tha.... Chuyện xấu chôn vùi
Kinh nghiệm rút tỉa Ất Mùi đã qua
Ăn năn đấm ngực tội ta
Tu tâm sửa đổi xấu xa loại trừ
Bỏ đi cố chấp khư khư
Lánh xa dịp tội ....Tật hư ráng chừa
Năm mới chớ nhậu say sưa
Siêng năng chăm chỉ cày bừa lo toan
Thông minh sáng suốt khôn ngoan
Đạo đời sống tốt là loan Nước Trời
Bính thân con khỉ thức thời
Đầu tư nén bạc ....Sống lời Phúc Âm
Sửa sang sửa đổi sai lầm
Tu bồi nhân cách lương tâm của mình
Bính Thân con khỉ tài tình
Leo trèo chạy nhảy thông minh pha trò
Người nhìn thỏa thích cười no
Giúp người quên khổ âu lo cuộc đời
Lê Danh Dương
4/2/2016
giusehien
06-02-2016, 11:41 PM
Công Giáo
Trả Giá Bằng Máu
Chúa chịu khổ nạn thập hình
Tông đồ bị giết tội tình thê lương
Ông Bà tử đạo noi gương
Biết bao người chết pháp trường hy sinh
Hành hạ tra tấn nhục hình
Con đường đau khổ quang vinh mai này
Chấp nhận cuộc sống đắng cay
Quyết tâm cố bám theo Thày xá chi
Truyền lại con cháu những gì
Đức tin Công Giáo thực thi công bình
Công bằng công lý công minh
Trung thành chân tín... Quên mình vị tha
Sống đạo chớ có ngã sa
Nhớ ơn tiên tổ Ông Bà hy sinh
Truyền lại Công Giáo cho mình
Cố công gìn giữ trung trinh tôn thờ
Giữ đạo chớ có thờ ơ
Đừng giữ cho có ...Lập lờ cho qua
Không nên sống đạo tà tà
Tránh xa lạc thú... Quỷ ma dẫn đường
Con người chẳng có tình thương
Thế gian u tối ....Thê lương thảm sầu
Siêng năng sống đạo nguyện cầu
Hãy tin vào Chúa nhiệm mầu tình yêu
Tình yêu Thiên Chúa cao siêu
Máu đào thắm đỏ quá nhiều vì con
Nhục hình đau khổ chịu đòn
Tình yêu lặng lẽ.... Vẫn còn hôm nay
Xin cho con biết đổi thay
Làm con của Chúa sống ngay hiền lành
Tránh xa những chuyện gian manh
Lưu tâm để ý ....Thực hành yêu thương
Không làm những chuyện bất lương
Sống ngay ở thẳng theo đường Chúa đi
Dẫu đời cơ cực hàn vi
Mến yêu Thiên Chúa ....Thực thi công bình
Công bình ....Công Giáo công minh
Đường vào ngõ hẹp ....Hiển vinh mai này
Chấp nhận cuộc sống đắng cay
Chịu đựng gian khổ ...Con Thày xứng danh
Lê Danh Dương
5/2/2016
giusehien
06-02-2016, 11:43 PM
Bi Quan Tiêu Cực
Lạc Quan Tích Cực
Điều răn của Chúa khắt khe
Con không làm nổi ....Con e chẳng tròn
Mới nghe đã thấy mỏi mòn
Mấy ai làm nổi ....Thôi con đầu hàng....
Muốn được vào nước Thiên Đàng
Chứng nhân sống đạo hiên ngang anh hùng
Niềm tin tôi luyện kiên trung
Ăn ngay sống thẳng bao dung ôn hòa
Anh em yêu mến thứ tha
Siêng năng bác ái thật thà thương yêu
Viếng thăm người khổ cô liêu
Tu tâm sửa đổi những điều làm sai
Chấp nhận Thiên Chúa an bài
Bi quan sầu thảm , không hài chẳng vui
Tương lai mù mịt đen thui
Tiêu cực đường chết chôn vùi chúng ta
Lạc quan vui sống hiền hòa
Tích cực hăng hái thăng hoa trăm bề
Vượt qua đau khổ nhiêu khê
Thiên Đàng chờ đón ngày về vinh quang
Tiêu cực muốn sống dễ dàng
Lương tâm bán rẻ bẽ bàng lắm thay
Tích cực chịu đựng đắng cay
Vững tin có Chúa hằng ngày đỡ nâng
Lê Danh Dương
6/2/2016
giusehien
06-02-2016, 11:44 PM
Phêrô Bảo Vệ Chân Lý (3)
Chúa đầy quyền phép khôn ngoan
To gan cả dám ... Giải oan cho Thầy ?
Một là con quá thơ ngây
Hai là cao ngạo ....Ta đây hơn Ngài
Kiêu căng tật bịnh thiên tài
Thùng rỗng kêu lớn kêu hoài kêu dai
Thách thức bất cứ những ai
Đối chất cãi thắng ...Có tài hơn tôi
Mặc đời chế nhạo bĩu môi
Vô tâm chẳng thấy bồi hồi xót xa
Tối ngày tán tụng hát ca
Tự khen tài giỏi.... nhất ta trên đời
Chỉ ta ưu việt tuyệt vời
Lời qua tiếng lại để đời thiên thu
Giải oan cho Chúa Giêsu
Cao ngạo che mắt .... Tối mù trầm kha
Vênh vang yêu Chúa hôm qua
Hôm nay bán Chúa ...Giuđa bán Thày
Cuộc đời chớ vội nói hay
Tương lai ai biết mai này ra sao
Ta đây vỗ ngực tự hào
Tự hào rồi chuyển tự cao mấy hồi
Tự cao tự mãn ...Tự tôi
Chữ tôi chữ tội chữ tồi vần ôi
Chữ ôi có nghĩa hư rồi
Phảng phất mùi thúi thiu hôi còn gì
Cao ngạo hống hách được chi
Phêrô chối Chúa .....Cúi đi.... Bẽ bàng
Ăn năn khóc lóc bàng hoàng
Hôm qua anh dũng hiên ngang hào hùng
Hôm nay mình đã bất trung
Đau buồn lo lắng mông lung mọi điều
Đời con sai phạm quá nhiều
Cầu xin Thiên Chúa thương yêu con cùng
Giờ thì chẳng dám nói hung
Chẳng còn khí phách anh hùng ....Giải oan
Lê Danh Dương
6/2/2016
giusehien
08-02-2016, 12:00 AM
Tạ Ơn Thiên Chúa Cách Nào ?
Cha mẹ dạy con nên người
Con không để ý rất lười cảm ơn
Lại giận oán trách dỗi hờn
Gần Cha kế Mẹ dễ lờn mặt thôi
Sinh con từ lúc nằm nôi
Yêu thương lo lắng đứng ngồi không yên
Dạy con làm dấu trước tiên
Thành người đạo đức ...Là chiên hiền hòa
Công ơn dưỡng dục Mẹ Cha
Ví như trời biển bao la vô vàn
Hy sinh vất vả gian nan
Ngậm cay nuốt đắng... Không than một lời
Chăm con chẳng có buông lơi
Bên con kề cận không rời xa ra
Bao dung thương mến Mẹ Cha
Dù con phạm lỗi thứ tha trọn đời
Mong con hiếu thảo vâng lời
Thành người hữu ích cho đời mai sau
Không làm Cha Mẹ buồn đau
Gia đình hạnh phúc bên nhau tuyệt vời
Cha Mẹ không cạnh suốt đời
Một ngày nào đó xa rời bên ta
Làm sao cảm tạ Mẹ Cha ?
Tạ ơn không phải bỏ ra nhiều ...tiền
Trở nên người tốt trước tiên
Đạo đời sống tốt bình yên rạng ngời
Hãy tạ ơn Chúa cao vời
Đừng suông cái miệng ....Nói lời cảm ơn
Lê Danh Dương
7/2/2016
giusehien
10-02-2016, 09:43 PM
Phêrô Bảo Vệ Chân Lý (4)
Phêrô ngăn cản việc Thày
Satan ngươi hãy cút ngay nơi này
Việc Thày sao muốn đổi thay
Ta lên đền thánh phải ngay bây giờ
Con người thì quá ngu ngơ
Không tin vào Chúa ...Hay ngờ đa nghi
Xen vào việc Chúa làm chi
Chúa biết việc Chúa.... Cần gì xen vô
Hoá ra mình quá ngây ngô
Cho mình tài giỏi ...Hồ đồ ta đây
Toàn làm những chuyện trên mây
Mơ màng giấc ngủ ngất ngây ban ngày
Sai quấy mà chẳng biết hay
Khờ dại lại cứ hăng say nhiệt tình
Cả ngày nói nhảm linh tinh
Chia bè chia phái ... Rồi sinh đủ trò
Có gì mà lại hay ho
Xì xầm nói nhỏ cãi to làm gì
Gây thêm xáo trộn thị phi
Lời qua tiếng lại chỉ vì háo danh
Bác ái chẳng thấy đua tranh
Tiếng tăm lại muốn đua ganh hơn người
Toàn làm những chuyện mắc cười
Chẳng còn mắc cỡ hổ ngươi là gì
Nếu còn một chút tí ti
Mau mau thức tỉnh ....Xéo đi Ngài nhờ
Ban ngày đừng có nằm mơ
Ngủ nhiều thể xác ....Nó đờ ra thôi
Lê Danh Dương
10/2/2016
giusehien
12-02-2016, 06:48 AM
Gia Kêu
Gia Kêu biết Chúa đi qua
Ông ta thấp bé lân la đến gần
Quá lùn chẳng cách chen chân
Mong gặp được Chúa một lần mà thôi
Lòng đầy háo hức bồi hồi
Trèo lên cây lớn ...Ông ngồi cành cây
Chúa kêu ông hãy xuống đây
Gia Kêu mừng rỡ ngất ngây thấy Thày
Ta đến nhà ông hôm nay
Gia Kêu vui sướng ..Nói ngay với Ngài
Nếu tôi làm hại những ai
Thì tôi đền trả gấp hai số tiền .....
Chúa nhìn ánh mắt dịu hiền
Gia Kêu được Chúa ưu tiên đến nhà
Người đời ganh ghét tránh xa
Lũ quân thu thuế ....Sao Cha cùng bàn ?
Ganh tị nguồn cội ác gian
Tại sao ơn Chúa chẳng ban cho mình ?
Gian manh chẳng thích chân tình
Thật sự con muốn đón nghinh Chúa Trời ?
Muốn thì lìa bỏ ăn chơi
Gian manh tội ác hãy rời cho xa
Chúa thương sẽ đến với ta
Cuộc đời hạnh phúc....An hòa yên vui
Lê Danh Dương
11/2/2016
giusehien
13-02-2016, 10:05 AM
Mùa Chay
Mùa chay ăn mặn chẳng kiêng
Nhà thờ lễ lạy chẳng siêng nguyện cầu
Ăn chơi thức trắng canh thâu
Chẳng màng để ý lo âu phần hồn
Ma lanh lại nghĩ mình khôn
Ăn chơi trác táng tự chôn đời mình
Tiêu đời một kiếp nhân sinh
Vong ơn Thiên Chúa...Phụ tình Mẹ Cha
Thân tàn tội lỗi xấu xa
Mê say những chốn phù hoa gian trần
Bây giờ thành kẻ phế nhân
Cố lê gắng bước tấm thân tàn đời
Tàn tạ một kiếp ăn chơi
Chẳng còn khí phách một thời đi hoang
Hết rồi giây phút huy hoàng
Còn lại tủi nhục bàng hoàng xót xa
Cố lên ....Gắng bước về nhà
Mẹ Cha mong nhớ ....Ông bà giang tay
Đứng lên hãy trở về ngay
Mọi người chờ đón con nay trở về
Hồi hộp hớn hở vui ghê
Mừng vui tan biến ủ ê buồn sầu
Cha Mẹ hết cảnh lo âu
Chẳng còn phiền muộn bạc đầu vì con
Lê Danh Dương
13/2/2016
giusehien
17-02-2016, 05:24 AM
Có Bao Giờ
Con Nghe Chúa Đói
Một người đói khổ bên đường
Người qua kẻ lại chẳng thương đoái nhìn
Không màng đến kẻ ăn xin
Tâm hồn chai đá ....Đức tin chai lì
Dấn thân làm được cái chi ?
Hăng say phục vụ giúp gì tha nhân ?
Áo hoa quần gấm phủ chân
Khoe khoang giàu có ....Trên thân đầy vàng
Ta đây quyền quý cao sang
Bịnh tật ghẻ lở ...Đang mang trong người
Giấu đi sợ chúng biết....Cười
Bề ngoài vui vẻ cười tươi hiền hòa
Che đậy tội lỗi xấu xa
Gian manh thủ đoạn gian tà bất lương
Bề ngoài ra vẻ yêu thương
Quần áo sang trọng ....Biểu dương ta giàu
Anh em mà chẳng thương nhau
Chúa buồn lặng lẽ quặn đau môt mình
Buốt đau Ngài bị đóng đinh
Là con của Chúa đoạn tình thế sao ?
Vênh vang con Chúa tự hào
Chớ vôi tự đắc tự cao làm gì
Yêu thương thì hãy cho đi
Hy sinh bác ái làm vì tha nhân
Xác hồn sửa đổi canh tân
Tâm hồn cường tráng xác thân an bình
Yêu thương thăng tiến cho mình
Anh hùng sống đạo ....Hy sinh can trường
Trái tim nồng ấm yêu thương
Con người chân chính tỏ tường công minh
Đôi chân đon đả quên mình
Bàn tay nhân ái chân tình bao dung
Những gì các ngươi đã làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta'.
Lê Danh Dương
15/2/2016
giusehien
18-02-2016, 09:43 PM
Con Khỉ Bắt Chước
Con Người Noi Gương
Con khỉ.... BẮT CHƯỚC ....pha trò
Chúng nó tinh nghịch mày mò chân tay
Không biết điều dở điều hay
Chỉ giỏi ...BẮT CHƯỚC ...Làm ngay tức thời
Con người có óc tuyệt vời
Biết suy biết nghĩ ....Cho đời yêu thương
Điều tốt học hỏi...NOI GƯƠNG
Điều gian điều ác coi thường khinh khi
Loài khỉ không biết nghĩ suy
Chỉ làm chẳng hiểu những gì xảy ra
Chúng nó khác với người ta
Không suy chẳng nghĩ gian tà bất lương
Là người không biết yêu thương
Gây nên đau khổ thê lương cho đời
Tai ương gieo rắc mọi nơi
Gian manh cướp bóc... Cơ ngơi cho giàu
Tim gan chai đá chẳng đau
Anh em đối xử với nhau bạc tình
Mưu ma quỷ quái yêu tinh
Tham lam ích kỷ biết mình mà thôi
Thế gian xuống cấp suy đồi
Người ngợm sao quá ......Kỳ khôi vậy nè ?
Lương thiện sao cứ hăm he
Là người chân chính....... Lại e công bình
Cha con sao quá tuyệt tình
Hành xử thô lỗ ... Rập rình hại nhau
Anh em cư xử cạn tàu
Là người....Sao chẳng nhục đau ....Vậy cà ?
Làm chuyện dơ bẩn xấu xa
Gian manh quỷ quyệt ....Thật là bất lương
NOI GƯƠNG .....Nhân đức yêu thương
Không theo.... BẮT CHƯỚC ....Cái phường gian ma
Cháu con thảo hiếu Ông Bà
Làm con biết nghĩa Mẹ Cha sinh thành
Làm người chỉ biết gian manh
Gia đình đất nước .....Tanh bành nguy to
Lương tri tâm trí tối mò
Luân thường đạo lý ....Ra tro còn gì
Tâm hồn thì chẳng ra chi
Người ngợm quái đản..... Lạ kỳ oái thay.....
Gieo bao nghiệt ngã đắng cay
Gian manh .....BẮT CHƯỚC ....Chẳng may cho đời
Già nua kiệt sức hết thời
Vẫn còn ngoan cố ....Chẳng đời..... NOI GƯƠNG
Lê Danh Dương
14/2/2016
giusehien
20-02-2016, 11:42 PM
Đạo & Đời
Vì sao tách biệt ....Đạo ...Đời ?
Có đời ...Đạo mới thực lời yêu thương
Không đời ...Sao có thiện lương
Đạo...Đời sống tốt.... Nêu gương đạo mình
Đời thì chẳng được cung nghinh
Đạo được tôn kính tôn vinh tôn thờ
Đời thì coi rẻ thờ ơ
Ít quan tâm đến phớt lờ ...Quên đi
Đạo ...Đời... Mà không thực thi
Thì chẳng có ích lợi gì cho ta
Đạo ...Đời ....Đừng có tách ra
Đời như thân xác ....Đạo là tâm linh
Đạo ...Đời như một thân mình
Thực hành gương sáng... công bình ....công minh
Bằng không...Sẽ bị coi khinh
Xác mà...Chẳng tốt ....Hồn vinh quang gì ?
Lê Danh Dương
18/2/2016
giusehien
20-02-2016, 11:45 PM
Nén Bạc Hoang Phí
Nén bạc mà Chúa trao ta
Ông A làm lợi sinh ra nhiều tiền
Ông B chỉ muốn bình yên
Không làm lỗ lã ....Chôn tiền của Cha
Ông C chỉ thích tiêu pha
Hoang đàng phóng túng quá đà khốn thay
Vốn liếng hết sạch trắng tay
Ăn hoang xài phí nhậu say li bì
Người này thì tệ quá đi
Hao tiền tốn của .... Được chi cho đời ?
Suốt ngày chỉ mãi ăn chơi
Thời giờ tiền của chơi bời vô tư
Hết tiền ngắc ngoái ngất ngư
Mặt mày hốc hác ngồi thừ ngây ra
Xác thân tàn tệ như ma
Vì tội .....HOANG PHÍ...... Mà ta thế này
Chưa chết là vẫn còn may
Cố lê gắng bước bò ngay về nhà
Ăn năn khóc lóc với Cha
Xưa nay tội lỗi xấu xa quá nhiều
Mong Cha tha thứ bao điều
Phụ lòng yêu mến cưng chiều của Cha
Cho con được ở sau nhà
Được làm đày tớ ......Hầu Cha suốt đời
Lê Danh Dương
20/2/2016
giusehien
22-02-2016, 08:00 AM
Ăn Chay
Ăn chay sống thẳng ở ngay
Nếu không ngay thẳng chẳng hay ho gì
Ăn chay như thế làm chi
Chỉ thêm người ghét khinh khi đạo mình
Ăn chay thì sống chân tình
Không nên chia rẽ đối kình với nhau
Mặt mày nhăn nhó đỏ au
Nặng lời chửi bới.... Càng đau thêm nhiều
Ăn chay nói khoác phét điêu
Gian manh thủ đoạn đặt điều vu oan
Gieo bao nghịch cảnh oán than
Cho mình tài đức khôn ngoan trên đời
Ăn chay lại thích ăn chơi
Chơi ăn kiểu ấy rạng ngời chi đâu
Cha Mẹ nhức óc đau đầu
Làm cho Thiên Chúa buồn sầu vì ta
Ăn chay phung phí xa hoa
Tham lam ích kỷ gian tà bất lương
Ăn chay mà chẳng yêu thương
Thôi đừng ăn nữa.... Làm gương tối mù
Noi gương theo Chúa Giêsu
Vào nơi hoang vắng.... Tâm tu tĩnh mình
Yêu thương , tha thứ , hy sinh
Chia sẻ bác ái ....Trong tình yêu thương
Lê Danh Dương
21/2/2016
giusehien
24-02-2016, 07:19 AM
Phêrô Bảo Vệ Chân Lý (5)
Thách ai cãi thắng được tui
Thôi đừng cãi tới cãi lui làm gì
Bàn tán cãi cọ làm chi
Cái gì của Chúa ....Cãi thì mất công
Con người hiểu biết cạn nông
Học thức hạn hẹp viễn vông được gì
Việc Chúa bàn tán làm chi
Nếu tin Thiên Chúa chớ nghi chẳng ngờ
Phêrô bảo vệ ngây thơ
Thiên Chúa quyền phép vô bờ khỏi lo
Ba lần gà gáy.... ó....o
Phêrô xấu hổ buồn so....Chối Thày
Bảo vệ chân lý hăng say
Bây giờ trả giá đắng cay trăm bề
Đau buồn lòng dạ tái tê
Chỉ vì nông nổi..... Thảm thê thẩn thờ
Con người hiểu biết mù mờ
Lại hay lắm chuyện ngu ngơ trên trời
Lý sự học thuyết dở hơi
Chúa là chân lý ....Chẳng dời đổi thay
"Của Caesar, trả về Caesar; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa."
Lê Danh Dương
22/2/2016
giusehien
25-02-2016, 08:21 PM
Tình Mẹ Yêu Thương
Mẹ già nặng gánh trên vai
Người xạm cháy nắng tay chai da sần
Thương con gồng gánh lê chân
Vì yêu Mẹ chẳng ngại ngần điều chi
Yêu thương Mẹ chỉ cho đi
Hy sinh tất cả những gì vì con
Thương con vất vả héo hon
Mẹ yêu tha thiết sắt son trọn đời
Yêu thương lo lắng chẳng ngơi
Tình Mẹ luôn mãi rạng ngời yêu thương
Cho con dựa dẫm tựa nương
Mẹ là ánh sáng soi đường quang minh
Can trường dũng cảm hy sinh
Tấm gương chân chất quên mình vì yêu
Đời Mẹ tận tụy đã nhiều
Đau thương nghịch cảnh chẳng siêu sờn lòng
Lê Danh Dương
24/2/2016
giusehien
25-02-2016, 08:22 PM
Ma Lực Đồng Tiền
Xì ke buôn bán điềm nhiên
Giết nhau cũng bởi đồng tiền mà ra
Đồng tiền ma lực dụ ta
Bán luôn hồn xác cho ma vì tiền
Có tiền cứ ngỡ là tiên
Đâu ngờ có nó đảo điên đời mình
Có tiền thì mới phát sinh
Ăn chơi nhậu nhẹt linh đình vui say
Gian manh phách lối tưởng hay
Tiền không công chính khốn thay muôn đời
Gia đình xào xáo rã rời
Lắm tiền nhiều của cơ ngơi được gì?
Chức cao quyền trọng được chi ?
Không tin ....Chẳng mến mất đi vợ chồng
Chẳng còn chia sẻ cảm thông
Con cái chán nản lông bông ngoài đường
Vì tiền làm kẻ bất lương
Gương mù tai hại nhiễu nhương cho đời
Sinh tật mù quáng ăn chơi
Ma men ma túy không rời nó ra
Biến mình thành kẻ gian tà
Chẳng còn phân biệt xấu xa là gì
Đạo ....Đời cũng chẳng sợ chi
Đồng tiền sai bảo thực thi ngay liền
Ma lực đồng tiền vô biên
Gian tham mắc bẫy oan khiên cuộc đời
Coi như mình đã hết thời
Chỉ còn một cách ....Chúa Trời cứu thôi
Lê Danh Dương
25/2/2016
giusehien
27-02-2016, 05:21 AM
Phúc Cho Ai
Không Thấy Mà Tin
Trời xanh không thấy nhiều sao
Nhưng tin rằng có biết bao ngân hà
Vũ trụ rộng lớn bao la
Mắt thường không thấy nhìn ra thiên hà
Sao mai sao chổi sao sa
Hàng vạn tỷ tỷ ....Rất xa trên trời
Ánh sao lấp lánh không ngơi
Địa cầu xoay chuyển.. Di dời mặt trăng
Thái dương cung cấp nhiệt năng
Mặt trời cháy mãi không xăng chẳng dầu
Tại sao nóng mãi vì đâu ?
Có ai biết trước ....Bao lâu chúng tàn ?
Con người suy nghĩ miên man
Không tin Thiên Chúa .....Thích bàn tán ra
Ngông cuồng phách lối kiêu ca
Chứng minh học thuyết rằng ta thiên tài
Thiên tài ngơ ngác như nai
Đời mình chưa biết tương lai thế nào
Làm sao thấu hiểu trời cao
Còn chưa đếm hết ....Biết bao ngân hà
Con người nhìn thấy không xa
Thì không hiểu hết quyền Cha vô bờ
Không gian xa tít mịt mờ
Khoe khoang học thuyết..... Vu vơ...Dọa người
Mặc cho kẻ khóc người cười
Không biết khiêm tốn... Hổ ngươi là gì
Con người nhỏ bé tí ti
Bao la vũ trụ ....Biết chi lạm bàn
Lê Danh Dương
26/2/2016
giusehien
01-03-2016, 07:36 AM
Cây Vả
Cây vả lắm lá rất xanh
Trái hoa chẳng có nhiều cành được chi
Không quả thì chẳng ích gì
Chẳng ai ăn trái của mi muôn đời
Khôn ngoan nén bạc sinh lời
Hy sinh bác ái thức thời người khôn
Người không sinh lợi phần hồn
Thời gian quý báu... Đem chôn ngay liền
Ăn chơi trác táng triền miên
Không chia chẳng sẻ ....Mê ghiền tiền thôi
Đức nhân chẳng thiết tu bồi
Yêu thương chẳng có suy đồi trầm kha
Khoe khoang quần áo lượt là
Đua đòi phung phí xa hoa được gì
Sống lâu có ích lợi chi
Chúa rủa cây vả ....Nó thì chết khô
Tại sao Chúa Giêsu nguyền rủa cây vả? (Mc 11, 12-14. 20-21)
Lê Danh Dương
29/2/2016
giusehien
01-03-2016, 07:37 AM
Sức Khỏe & Thời Giờ
Chúa cho sức khỏe thời giờ
Xem thường chẳng quý thờ ơ chẳng màng
Chạy theo vật chất cao sang
Đua đòi phù phiếm vẻ vang trần đời
Giác ngộ từ bỏ ăn chơi
Hiểu ra chân lý những lời của Cha
Sức khỏe hơn cả đô la
Thời gian quý báu hơn là kim cương
Ai ơi chớ có xem thường
Nếu không có chúng thê lương cuộc đời
Lắm tiền không khỏe hết thời
Thời giờ không có ...Sẽ rời thế gian
Tại mình đừng có trách than
Không biết trân quý ...Ngài ban cho mình
Sức khỏe làm việc hy sinh
Thời gian dùng để.....Hiển vinh Chúa Trời
Lê Danh Dương
29/2/2016
giusehien
24-03-2016, 10:09 PM
Tráo Trở
Vinh quang lắm kẻ bám theo
Hết tiền đói khổ chèo queo một mình
Phú quý lắm kẻ cung nghinh
Không hài lòng chúng bị khinh xem thường
Con người gian xảo bất lương
Lòng người ai biết mà lường mà đo
Theo Chúa chỉ muốn ấm no
Không được như ý dở trò phản Cha
Tung hô cầm lá hôm qua
Hôm nay trở mặt hại Cha phản Thày
Lòng người tráo trở khốn thay
Hôm qua vạn tuế....Hôm nay tử hình
Lê Danh Dương
24/3/2016
Powered by vBulletin® Version 4.1.7 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.