Ðăng Nhập

View Full Version : Suy Niệm Mùa Vọng



Gia Nhân
14-12-2014, 05:08 PM
Buồn vui kiếp người

http://trongraulamvuon.com/wp-content/uploads/2012/06/hoasung-5.jpg





Cuộc sống con người được dệt nên bởi những niềm vui và nỗi buồn đan xen. Con người, khi vừa bước vào đời đã bật tiếng khóc, và dường như trong suốt cuộc đời, không mấy khi thỏa mãn với những người xung quanh và những gì mình đã đạt được.

Không chỉ có nỗi buồn, cuộc sống của chúng ta cũng là một chuỗi những niềm vui thay nhau kế tiếp. Nếu khi sinh ra một trẻ thơ đã bật tiếng khóc, thì cũng liền sau đó, em lại nở nụ cười đơn sơ thánh thiện. Và, trong suốt cuộc đời, con người cũng cảm nhận được biết bao niềm vui do tình thương của cha mẹ và cuộc sống xung quanh mình.

Lượng giá vui buồn trong cuộc sống chỉ mang tính tương đối. Một niềm vui hôm nay có thể ngày mai sẽ trở thành một nỗi buồn, hoặc một sự kiện đối với tôi là niềm vui nhưng lại là nỗi buồn đối với người khác. Một người vừa nằm xuống là nỗi buồn tiếc thương cho những người ở lại, nhưng trong cái nhìn Đức Tin, đó lại là niềm vui cho người ra đi vì họ đã kết thúc kiếp người một cách tốt đẹp.

Trong cuộc sống hàng ngày, mỗi người cần biết đón nhận thành công và thất bại với tâm trạng quân bình. Khi vui không để niềm vui làm mất khôn ngoan; khi buồn, không để nỗi buồn nhấn chìm nhuệ khí. Vui và buồn thái quá đều không tốt và có thể gây những hậu quả tai hại. Người ta thường nói “vội giận mất khôn”, khi nóng giận, người ta thường có những hành động thiếu suy xét. Có những người cả đời hiền lành chịu thương chịu khó, một phút nóng giận không kiềm chế được bỗng chốc trở thành kẻ sát nhân.

Kiếp người chỉ như cánh hoa sớm nở chiều tàn, như đám mây hợp rồi lại tan. Có những khi ta đau khổ vì quá gắn bó với cuộc sống này, coi nó như tuyệt đối, để rồi một lúc nào đó, ta tỉnh ngộ nhận ra rằng: đời chỉ là cõi tạm. Nhà thơ Bùi Giáng đã viết:

“Ta cứ ngỡ trần gian là cõi thật
Thế cho nên tất bật đến bây giờ »
Lời trần tình trên đây của thi sĩ như một trải nghiệm sâu sắc về cuộc sống. Ông muốn nhắn gửi chúng ta một thông điệp: sống ở đời, chẳng có gì là hoàn thiện. Có những người đầu tư tâm huyết, tiền bạc, trí tuệ để theo đuổi một điều gì đó mà mình cứ ngỡ đó là giá trị bền vững, nhưng cuối cùng nhận ra đó chỉ là ảo tưởng, sẽ tan nhanh như đám mây buổi sớm. Có những lúc chúng ta đòi hỏi quá nhiều ở cuộc đời và nơi những người xung quanh, trong khi chẳng ai có thể làm chúng ta thỏa mãn hoàn toàn. Một khi không được thỏa mãn, ta dễ dàng vỡ mộng. Có khi phải trả giá cả cuộc đời mới học được bài học về cuộc sống này là bất toàn, là “vô thường” và còn nhiều khiếm khuyết. Đừng chọn thế gian này là quê hương vĩnh cửu. Đó chỉ là một quán trọ tạm thời, một “chốn rong chơi”, một nơi gặp gỡ tha nhân và cũng là một nơi chúng ta tạo nghiệp tương lai cho bản thân mình. Gieo nhân nào, gặt quả nấy; gieo gió ắt có ngày gặt bão. Thế nên, một cuộc sống hài hòa nhân ái với anh chị em mình, là điều đáng quan tâm nhất. Tiền bạc rồi sẽ hết, danh vọng cũng chẳng còn, chỉ có tình yêu là tồn tại vĩnh cửu.

Như mặt trời mọc vào buổi sáng và lặn lúc chiều hôm, niềm vui và nỗi buồn thay nhau đắp đổi trong kiếp người. Khi vui, ta tạ ơn Chúa; khi buồn, ta cầu xin Ngài nâng đỡ ta. Vui buồn của cuộc sống đều giúp ta rút ra bài học bổ ích cho cuộc sống. Không ít người đứng trước ngõ cụt của cuộc đời đã tự tìm đến cái chết, như một con đường giải thoát. Người tin vào Chúa xác định rõ, đau khổ và niềm vui cũng đến rồi đi, như mặt trời mọc rồi lại lặn. Họ tin rằng, ngoài nỗ lực của bản thân để vượt lên những gian khó đời thường, họ còn có ơn phù trợ của Thiên Chúa. Quả vậy, Thiên Chúa luôn ở gần bên những ai kêu cầu Ngài. Người có Đức Tin biết phó thác niềm vui nỗi buồn cho Chúa, đồng thời tin rằng Chúa là Cha luôn muốn những điều tốt đẹp cho con cái của mình. Tác giả Thánh vịnh nói với chúng ta:

Hồn tôi hỡi cớ sao phiền muộn
Xót xa phận mình mãi làm chi(Tv 42,5).

Quả vậy, những lo lắng đôn đáo ngược xuôi của chúng ta có khi trở thành vô nghĩa, bởi lo lắng không làm cho chúng ta cao thêm được một phân. Phó thác tin tưởng vào quyền năng Thiên Chúa, cầu xin Ngài hướng dẫn chúng ta trên mọi nẻo đường đời, sẽ giúp chúng ta tìm được sự an bình thư thái:

Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ
Trong con hồn lặng lẽ an vui (Tv 131,2).

Còn hình ảnh nào đẹp đẽ và êm ái hơn hình ảnh một trẻ thơ đang an giấc trong tay người mẹ? Khi tin tưởng và phó thác nơi Chúa, chúng ta không còn phải lo lắng buồn phiền, vì biết rằng Chúa luôn muốn điều tốt đẹp nhất cho mình.

Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa đã mang lấy kiếp người với những vui buồn của cuộc đời nhân thế. Người đến trần gian này để loan báo với chúng ta niềm vui. Người khẳng định với chúng ta rằng chúng ta được Thiên Chúa yêu thương. Tình thương của Thiên Chúa bao trùm tất cả, mặc dù con người bất xứng. Nội dung giáo huấn của Chúa được gọi là Tin Mừng. Chính Chúa Giêsu là Tin Mừng sống động, trọn hảo. Người đem đến cho người nghèo sự nâng đỡ, cho người mù được sáng mắt, người điếc nghe được và người chết được sống lại. Người hiện diện trong tiệc cưới ở Cana, Người cũng đến thăm gia đình có người con vừa qua đời. Đến với tiệc cưới, Người đem cho họ niềm vui và giúp họ khỏi tình trạng khó xử là giữa tiệc thì hết rượu. Đến với đám tang, Người biến đổi sầu đau thành nụ cười khi cho em bé đã chết được sống lại (x. Mc 5,21-43). Đi đến đâu, Người mang đến cho mọi người niềm vui: “Thần khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu cho tôi và sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho người nghèo khó…” (Lc 4,18). Nơi Đức Giêsu, lời ngôn sứ Isaia đã ứng nghiệm. Ngày hôm nay, qua Giáo hội thừa sai, Đức Giêsu vẫn tiếp tục đem cho con người niềm vui, sự giải thoát và bình an.

Như thế, giữa “cõi người ta” đầy bon chen và ích kỷ, người tin tưởng vào Chúa sẽ khôn ngoan và mạnh mẽ vươn lên. Lòng tin tưởng và phó thác cậy trông nơi Chúa chính là nguồn sức mạnh của người tín hữu. Cuộc sống này có những giọt nước mắt của sầu đau, nhưng cũng có những nụ cười của chiến thắng. Có những chân trời ủ dột mang màu tím đau thương, nhưng cũng có bình minh rạng ngời niềm hy vọng. Thiên Chúa đang hiện diện trong cuộc đời chúng ta, giữa những biến cố vui buồn ấy. Những ai thành tâm tìm kiếm Ngài, sẽ được gặp Ngài. Cuộc gặp ấy sẽ là một biến cố vui mừng đậm tình cha-con và sẽ đem lại cho chúng ta hạnh phúc. Tất cả chúng ta đang tiến dần tới cuộc gặp gỡ ấy.

+Gm Giuse Vũ Văn Thiên