PDA

View Full Version : Món quà kì diệu của mẹ



Gia Nhân
16-12-2014, 09:21 PM
Món quà kì diệu của mẹ



http://www.trungtammucvudcct.com/web/images/baovesusong_bg.jpg





























Chào con của mẹ !

Hôm nay con khoẻ không ? Vậy là con đã được 38 tuần 3 ngày rồi đó. Sắp đến ngày con chào đời, mẹ vừa vui mừng vừa lo lắng. Mẹ vui vì mẹ sẽ được nhìn thấy hình hài của con, được bế con trên tay, chăm sóc cho con. Mẹ lo lắng vì không biết con có được khoẻ mạnh thật sự hay không ? Mỗi đêm mẹ đều cầu nguyện mong Chúa thương xót nghe được lời cầu nguyện của mẹ và ban ơn cho con được bình an.

Nhớ lại lần đầu tiên khi mẹ biết tin mình có thai, mẹ rất lo sợ. Mẹ chưa sẵn sàng. Chưa hề có sự chuẩn bị cho sự xuất hiện của con trên đời. Cha con lúc đó chỉ im lặng. Mẹ không biết phải xoay sở ra sao. Cha và mẹ chưa cưới nhau. Mẹ không thể nói chuyện này với ông bà ngoại cũng như với bất kỳ ai khác.

Mẹ rất lo lắng và sợ hãi. Mẹ chỉ nghĩ ra một cách giải quyết là đi bệnh viện cho người ta phá bỏ con. Và mẹ đã ba lần tìm đến bác sĩ để nhờ giúp đỡ nhưng đều không thực hiện được. Nhớ tới điều này, mẹ thấy mình thật ích kỉ và xấu xa. Không phải là biện hộ, nhưng lúc đó mẹ thật sự bế tắc. Mẹ sẽ sinh con ra như thế nào đây ? Sẽ nuôi con bằng cách nào ? Còn gia đình và công việc nữa chứ ! Tương lai trở nên mờ mịt trước mắt mẹ. Mẹ gần như tuyệt vọng…

Đúng lúc đó thì mẹ biết được cha Quang Uy qua một người bạn. Và mẹ đã tìm đến gặp cha. Phép màu đã được Thiên Chúa dành cho mẹ con mình. Mọi vấn nạn mẹ đưa ra đều có được lời giải thông suốt và trọn vẹn. Mẹ cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm bình an sau khi nói chuyện với cha Uy. Chúa đã không bỏ rơi mẹ.

Và rồi mẹ còn biết rằng không phải ngẫu nhiên mà con xuất hiện trong đời mẹ. Mẹ tin rằng chính Thiên Chúa đã sắp đặt tất cả. Chính Thiên Cháu đã mang con đến cho mẹ. Thiên Chúa muốn con được sinh ra cho dù ban đầu đó không phải là điều mà mẹ mong muốn. Nhưng mẹ tin vào Chúa, mẹ không còn lo lắng hay sợ hãi chi nữa. Bây giờ mẹ chỉ còn một điều là hân hoan chờ ngày con chào đời, chờ đợi điều Thiên Chúa đã ban tặng. Con chính là món quà kỳ diệu mà Thiên Chúa đã dành riêng cho mẹ.
Ngủ ngon nhé Món Quà Kỳ Diệu của mẹ !

Cầu xin Thiên Chúa luôn ở bên mẹ con mình. Amen.



Mẹ của Tina, HÀ THỊ H.
Mái Ấm BVSS Ephata 2012