PDA

View Full Version : Phép lạ Mình Thánh Chúa ---> Linh Hồn Thầm Lặng



ailaudu
06-11-2008, 11:20 PM
(Sẽ bổ sung hình sau... Thành thật xin lỗi...)
Mình mới tìm được bài viết này...
Mình không thấy ở đây đăng nên mình đăng lên để mọi người chúng ta cảm nhận ai cũng có thể là công cụ cho Chúa đến mọi người...
Nào cùng vinh danh Mẹ, vinh danh Chúa...


Linh Hồn Thầm Lặng

http://thongdiepducme.conggiao.net/apparitions/Audrey/audrey2.jpgBé Audrey Santo sống ở Worcester, Massachusetts USA. Cuộc đời của Bé Audrey hoàn toàn thay đổi từ ngày 9.8.1987 khi Audrey mới được ba tuổi, và đang chơi với anh ở lối xe ra vào garage. Không may, Audrey bị té xuống hồ bơi của gia đình. Audrey được cứu lên và đưa thẳng vào nhà thương. Nơi đây, vì bác sĩ cho uống thuốc qúa liều và vì cách chữa trị sai lầm của các chuyên viên nghành vật lý trị liệu, cho nên Bé bị hôn mê suốt ba tuần lễ. Khi tỉnh dậy, Audrey ở trong tình trạng gọi là Akinetic Mutism – không thể cử động, không thể nói chuyện. Có một điều lả lùng là sự việc xảy ra đúng chính xác ngày , giờ, phút, giầy 42 năm sau ngày trái bom nguyên tử được thả ở Nagasaki, Nhật Bản.

Mặc dù các “chuyên viên” nhấn mạnh Bé Audrey phải được để trong bệnh viện, nhưng mẹ của Bé là Linda quyết định đưa con về nhà để chăm sóc, sau bốn tháng nằm trong nhà thương.
Ngay từ những ngày đầu tiên trong bệnh viện, Bé Audrey được hàng trăm người tới thăm, gồm họ hàng, bạn hữu, ngay cả những người lạ, người khác tôn giáo, khác niềm tin cũng đến thăm và cầu nguyện. Người ta gửi quà, thiệp cầu nguyện…tới nhà thương cho Bé Audrey. Nhà thường bị tràn ngập bởi những người tới thăm, bởi giới truyền thông và những cú điện thoại. Vì lý do nào đó, Thiên Chúa đã làm cho Bé Audrey được biết đến ngay từ giai đoạn đầu.

Tính cho đên nay bé Audrey 21 tuổi và đã ở trong tình trạng hôn mê là 18 năm. Và sau khi những hiện tượng lạ xảy ra, người ta mới biềt Thiên Chúa đã dùng bé Audrey để làm công cụ cho Chúa.

Có nhiều hiện tượng lạ xảy trong nhà và trong nhà nguyện của Bé Audrey, như các ảnh thượng tươm dầu dầm dề, dầu tươm ra cả từ bình đựng Mình Thánh mà Linh Mục dâng lễ tai nhà nguyện. Cũng có hiện tượng các ảnh tượng, đồ thánh và Nhà Tạm chảy máu nữa. Nhất là trường hợp năm Mình Thánh Chúa chảy máu trong năm Thánh Lễ khác nhau khi vị chủ tế đọc lời thánh hiến: Đây là Mình ta..... Ngoài ra, có nhiều trường hợp khỏi bệnh cũng được ghi chép…


Thánh Tông Đồ Phaolô nói, Thiên Chúa gửi các dấu chỉ và điềm lạ tới để lôi kéo sự chú ý của chúng ta. Vậy qua Audrey, Thiên Chúa muốn nhắc nhở chúng ta về điều gì?


Hiện có một nhóm thiện nguyện gồm Tu Sĩ và Giáo Dân với tên “Việc Tông Đồ của Linh Hồn Thầm Lặng” điều hành các sinh hoạt dưới ảnh hưởng của Bé Audrey. Mục đích chính của nhóm là quảng bá sứ điệp về sự hiện diện thực sự của Chúa Giesu trong phép Thánh Thể, bao gồm Thánh Lễ, cầu nguyện, đức tin và hòa giải, cũng như đề cao giá trị cao quí của sự sống, cho dù là một người tàn phế, vô năng. Nhóm cũng kêu gọi mọi người tham gia xuyên qua việc thăm viếng và phổ biến tài liệu và băng video trong khuôn khổ được phép của Giáo Hội Công Giáo. Nhóm hy vọng củng cố sự hiện diện của đạo Công Giáo trong thế giới, để đức tin Công Giáo được thăng tiến. Nhóm thực hiện điều này qua “Việc Tông Đồ của Linh Hồn Thần Lặng”. Nhóm “Việc Tông Đồ của Linh Hồn Thầm Lặng” nhận định:

“Chúng tôi tin tưởng các dấu chỉ và những điều lạ đang tỏ hiện với Bé Audrey, chung quanh Bé và bên trên Bé. Bé Audrey hình như đang biểu lộ những biểu hiện (thuộc y học) không thể giải thích được trên thân thể Bé, giống với những Thương Tích của Chúa Kytô. Thánh Phaolô nói với chúng ta rằng, chúng ta phải dâng những đau khổ của chúng ta để tiếp nối với những đau khổ đem lại ơn cứu chuộc của Chúa Kytô. Chúng ta cũng biết Chúa Giesu Kytô là Nạn Nhân chủ yếu. Đau khổ sẽ không trở thành vô ích nếu nó được dâng hiến. Chúng tôi tin tưởng Audrey đã làm điều này. Đau khổ được kết hợp với Chúa Kytô sẽ đem lại ý nghĩa.

“Các ảnh tượng tươm dầu, đối với chúng tôi là không thể giải thích được. Chúng tôi tin tưởng những điều không giải thích được này đến từ Thiên Chúa, bởi vì những hoa quả tốt lành của nó.

“Sức mạnh chữa lành lớn lao nhất Thiên Chúa ban cho chúng ta trong Con của Ngài là Chúa Giesu Kytô. Chúng ta phải tiếp rước Người hàng ngày và thăm viếng Người thường xuyên. Bé Audrey đem chúng ta đến với Bí Tích Thánh Thể.

“Audrey cũng nói rõ ràng với chúng ta rằng, Thiên Chúa không dựng lên những đồ bỏ! rằng sự sống thì luôn giá trị trong bất cứ tình huống nào. Chúng ta đang sống trong cơn dịch vô cảm. Do đó, Audrey là dấu chỉ của hy vọng và tình thương. Chúng tôi tin tưởng, ngay cả mặc dù Audrey không thể bước đi hay nói, rằng Bé giá trị và Thiên Chúa đã chọn Bé, vì Ngài thường chọn những người xem ra tầm thường, vô dụng nhưng trong trắng và vô tội để truyền đạt sứ điệp của Người. Trong một thế giới của tội phá thai, giết người và diệt chủng, Thiên Chúa muốn chúng ta đứng về phía chính nghĩa”.

Linh Mục Sylvester Catallo O.F.M coi Bé Audrey như là một Linh Hồn “trong trắng” đã dâng mình cho Thánh Ý Thiên Chúa trước tuổi lên bảy. Linh Mục René Laurentin đã dành bốn năm để tìm hiểu về trường hợp Bé Audrey và cha đã có nhận định tích cực về trường hợp này.

Riêng Đức Giám Mục Daniel Reilly đã cho thành lập một ủy ban điều tra gồm các nhà tâm lý, các bác sĩ và thần học gia để điều tra về trường hợp của Bé Audrey. Giai đoạn một đã hoàn tất và ủy ban bắt đầu tiến hành sang giai đoạn hai.
Sau đây là một số dữ liệu đáng chú ý:
? Sinh ngày 19-12-1983
? Ngày bị tai nạn: 11:03 am 9-08-1987
? Ngày thả bom nguyên tử: 11:03am 9-08-1945
? Ảnh thánh đầu tiên chảy dầu Oliu: Đức Mẹ Guadalupe
? Tượng thánh đầu tiên chảy máu: Đấng chăn chiên tốt lành
? Ảnh thánh đầu tiên chảy máu: Thánh St . Rita
Mình Thánh chảy máu khi thánh hiến trong thánh lễ được tổ chức kế bên phòng bé Audrey
? Ngày 15 tháng 2 1992 do Đức Giám Mục Flanagan.
? Do cha George Joyce
? Do cha George Joyce
? Do cha George Joyce, cha Tom McCarthy và một số linh mục đến từ Ấn Độ
? Do cha George Joyce ngày 7 tháng 5 năm 2004
? Thứ sáu phục sinh 1996: máu chảy ở trên bàn thánh
? Một số vết thương chảy máu xuất hiện trên thân thể vào thứ 5, thứ sáu phục sinh rồi tự động biến mất vào ngày thứ bảy khi Chúa sống lại.
? Máu xuất hiện ở trong chén thánh với rượu trắng
? Máu được mang đi thử nghiệm ở 2 phòng thí nghiệm khác nhau và cho cùng kết quả: Là máu của con người