PDA

View Full Version : Bài Giảng Lễ Chúa nhật 2 B_Các anh tìm gì thế ?



thienngadt
17-01-2015, 02:53 PM
CÁC ANH TÌM GÌ THẾ?
(Chúa Nhật II-B 18.01.2015)






Pt. Vui Chứng Nhân.




Trong cuộc đời, ai trong chúng ta cũng mưu cầu hạnh phúc.Thật vậy, không ai mà không tìm kiếm hạnh phúc cho bản thân và cho gia đình mình. Các môn đệ của Chúa Giêsu ngày xưa cũng vậy, các ông cũng tìm kiếm hạnh phúc, nhưng cho dù hạnh phúc các ông có được khi đánh bắt được một mẻ cá đầy hoặc khi có được một gia đình đầm ấm an vui cũng chưa làm cho các ông được thỏa mãn, cho đến khi các ông gặp được Chúa Giêsu. Chúa đã hỏi các ông một câu hỏi rất căn bản và nền tảng cho cuộc sống, mà hôm nay Chúa cũng hỏi mỗi người chúng ta: “Các anh (các chị) đang tìm gì thế?”Vậy câu trả lời của chúng ta sẽ ra sao?
Bài đọc 1 cho chúng ta một câu trả lời, đó là Samuen.Ngày đêm Samuen ở trong Đền thờ Thiên Chúa và đã nghe được tiếng Chúa gọi mình, cho dẫu lúc đầu ông chưa nhận ra.Vậy mới thấy, nhiều khi trong cuộc sống, chúng ta cần phải mở lòng để lắng nghe và nhận ra ý Chúa qua một trung gian con người, người đó có thể là một linh mục, một tu sĩ, một người thân trong gia đình, một người bạn chân tình, hay thậm chí là một trẻ thơ.
Một hôm, ở một giáo xứ nọ, cha xứ thử hỏi một em thiếu nhi mấy câu hỏi giáo lý xem các em có hiểu bài hay không. Cha hỏi một em lớp Xưng tội: “Con cho cha biết Đức Chúa Trời có mấy ngôi nào?” Em trả lời dõng dạc: “Dạ thưa cha, Đức Chúa Trời có 3 ngôi: ngôi thứ nhất là Chúa Cha, ngôi thứ hai là Chúa Con, và ngôi thứ ba là Chúa Thánh Thần.” Cả Nhà thờ vỗ tay tán thưởng. Cha xứ cắc cớ hỏi thêm: “Vậy Đức Mẹ là ngôi thứ mấy?” Em gái nhỏ mắt tròn xoe nhìn cha xứ, rồi nhìn về hướng tượng ảnh Đức Mẹ như có vẻ suy tư một chút, cả nhà thờ cũng im lặng hồi hộp lắng nghe, rồi em trả lời: “Dạ thưa cha, Đức Mẹ là ngôi sao sáng.” Cả nhà thờ như vỡ òa vì vui sướng cùng với một tràng pháo tay thật lớn và thật dài.Mọi người ai nấy đều thầm tạ ơn Thiên Chúa đã soi sáng cho em gái nhỏ và dùng miệng em để nói một điều thật là chính xác và tuyệt vời đến thế. Quả thật, Đức Mẹ không phải là ngôi nào trong 3 ngôi Thiên Chúa mà là ngôi sao chỉ đường dẫn ta tìm về Thiên Chúa.
Trở lại hình ảnh Samuen, ta thấy cần phải học nơi ông câu cầu nguyện tuyệt vời: Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng nghe. Nhìn lại cuộc đời mình, ta thấy thật xấu hổ khi nhiều lần ta đã làm điều ngược lại:Thay vì xin Chúa phán để mình nghe, thì lại xin Chúa nghe những gì mình phán! Chúng ta cứ muốn Chúa làm theo ý mình, chứ không chịu mở lòng lắng nghe và làm theo ý Chúa, bởi ta luôn cho rằng ý mình là hay nhất, cách làm của mình là tốt nhất! Thiết nghĩ, một trong những lý do khiến Samuen nghe được tiếng Chúa là nhờ ông thường xuyên gắn bó với Chúa và ở trong Đền thờ Đức Chúa. Hầu hết tất cả chúng ta đây đều không có nhiều thời gian ở lại Nhà thờ, nhưng xin quý ông bà anh chị em nhớ cho, chính thân xác của mỗi chúng ta là Đền thờ của Thiên Chúa, mà trong bài đọc II, chúng ta đã nghe thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta về điều đó.Vậy tôi tha thiết mời gọi quý ông bà anh chị em, bắt đầu từ hôm nay, hãy năng lui tới Nhà thờ Giáo xứ chúng ta, đồng thời cũng hãy siêng năng vào trong Đền thờ của cõi lòng mình, hãy dành ra ít phút trong ngày, lúc sáng sớm, khi giữa trưa, hay buổi đêm về trước khi đi ngủ, hãy đi vào bên trong trái tim mình mà thinh lặng thờ lạy và chúc tụng Thiên Chúa đang cư ngụ và chờ đợi mình ở đó. Suy nghĩ kĩ, hạnh phúc của chúng ta chẳng ở đâu xa, mà ở ngay chính bên trong lòng mình, mà mình cứ chạy đi tìm bên ngoài ở tận đâu đâu.
Thế gian có nhiều định nghĩa cho hạnh phúc, nhưng đối với người Kitô hữu chúng ta thì hạnh phúc thật chỉ có nơi Thiên Chúa, hay nói đúng hơn, Thiên Chúa chính là hạnh phúc thật của cuộc sống chúng ta. Tin theo Chúa, ta được mời gọi không chạy theo tiền tài, danh lợi, hay lạc thú, tuy tất cả những thứ ấy vẫn là một phần của cuộc sống con người chúng ta, nhưng điều quan trọng là chúng ta đừng để mình dính bén, bám víu và lệ thuộc vào chúng. Chúng ta không coi của cải đời này như cùng đích hay hạnh phúc phải nhắm tới, mà chúng ta cần xác định đâu là hạnh phúc thật mà lòng ta cần phải luôn quy hướng về. Chúng ta để ý, khi các môn đệ hỏi Ngài ở đâu, Chúa Giêsu đã không trả lời một cách cụ thể là Ngài ở đây hay ở kia, mà Ngài trả lời bằng một lời mời gọi: “Đến mà xem!” Hãy đến nơi nào có Chúa thì mới xem thấy Chúa chứ, phải không nào?Và tôi tin rằng, tất cả chúng ta đã biết nơi nào có Chúa: nơi Nhà thờ, nơi nhà mình, nơi cõi lòng mình, và bất kì nơi nào có yêu thương và hiệp nhất.
Tóm lại, Lời Chúa hôm nay nhắc nhớ cho mỗi người chúng ta biết ý thức lại đâu là điều chúng ta cần tìm kiếm. Thiên Chúa vẫn đã, đang và sẽ nói với chúng ta qua Lời của Ngài, qua chính Con Một Ngài là Đức Giêsu Kitô, qua những con ngườibình dị ở quanh ta, và qua những biến cố lớn nhỏ trong đời. Vậy, điều chúng ta cần làm là, hằng ngày trung thành tìm kiếm Chúa, mở lòng lắng nghe tiếng Chúa, bằng đời sống cầu nguyện và gắn bó với Chúa nhiều hơn, để khi Chúa gọi và mạc khải thánh ý của Ngài, chúng ta dễ dàng nhận ra và mau mắn đáp lại: “Lạy Chúa, xin hãy phán, vì tôi tớ Chúa đang lắng nghe.”