phale
24-01-2015, 04:43 PM
CHÚA NHẬT TUẦN III MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM B
LỜI CHÚA: Gn 3, 1-5. 10; 1 Cr 7, 29-31; Mc 1, 14-20
(https://thanhcavietnam.net/forum/threads/51535-chua-nhat-tuan-iii-mua-thuong-nien-nam-b.html?p=172645#post172645)SUY NIỆM: Bỏ mọi sự mà theo Người (Lm Thiện Duy)
Trong buổi gặp gỡ giới trẻ Philipines tại Đại học Santo Tomas ngày 17/01/2015, Đức Thánh Cha Phanxicô đã ngỏ lời với các bạn trẻ: “Cha muốn bày tỏ tình yêu thương và các hy vọng của Giáo Hội đối với các con. Và cha muốn khuyến khích các con, trong tư cách công dân Kitô hữu của xứ sở này, hãy hiến thân một cách say mê và trung thực cho công cuộc canh tân xã hội và giúp xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn”. Tôi muốn nhắc đến lời của ĐTC Phanxicô: “Hiến thân một cách say mê và trung thực”, vì nó sẽ giúp cho mỗi người chúng ta đáp lại “lời tuyên cáo” của Thiên Chúa về những sai lỗi của con người, và một cách đặc biệt, đáp mời gọi của Đức Giêsu trong bài Tin mừng hôm nay: “Hãy theo theo Thầy”.
I. PHỤNG VỤ LỜI CHÚA
1. Bài Đọc I: Gn 3, 1-5.10
Thiên Chúa sai ông Giôna đi loan báo cho dân thành Ninivê biết tội lỗi của họ thật động trời. Sự kiên nhẫn của Thiên Chúa đã đến lúc phải thốt nên lời. Ninivê là thủ đô của Assyria, một đế quốc đã tấn công nước Do Thái nhiều lần, và là một thành phố ăn chơi sa đọa, xấu xa, tội lỗi. Vì vậy không chỉ riêng gì ông Giôna, mà dường như tất cả mọi người (dĩ nhiên trừ dân thành Ninivê) thời bấy giờ đều muốn họ phải bị trừng phạt. Giôna tìm mọi cách để chống cưỡng lời Thiên Chúa, thậm chí “giả bộ” đi lạc qua đường khác. Tuy nhiên, con người không thể nào chống lại được Thiên Chúa. Vì thế Giôna buộc lòng phải rao giảng, kêu gọi dân thành Ninivê sám hối. Kết quả là họ “Tin vào Thiên Chúa, họ công bố lệnh ăn chay và mặc áo vải thô, từ người lớn đến trẻ nhỏ”.
Qua bài đọc này cho chúng ta thấy ý định cứu độ của Thiên Chúa. Ngài “không muốn kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn nó ăn năn sám hối và được sống”. Hơn thế nữa, Ngài cần con người để cộng tác với Ngài. Tuy nhiên, Thiên Chúa muốn gọi ai là tùy ý Ngài, con người không được quyền thắc mắc; và người được gọi là để làm theo ý Chúa chứ không phải làm theo ý của họ.
2. Bài Đọc II: 1 Cr 7,29-31
Để có thể từ bỏ mọi sự mà theo Chúa, thánh Phaolô nói cho các tín hữu thành Côrintô biết một chân lý: tất cả mọi sự thuộc về thế gian này rồi sẽ qua đi, vì vậy: “Ai có vợ hãy sống như không có vợ, ai khóc lóc hãy làm như không khóc, ai mua sắm hãy làm như không có gì cả, kẻ hưởng dùng của cải đời này hãy làm như chẳng hưởng dùng”. Không phải chúng ta bi quan, yếm thế, nhưng phải biết rằng những điều chúng ta đang có không vững bền, nên phải biết tận dụng những gì chúng ta đang có để tìm kiếm giá trị vững bền hơn. Đồng thời nhắc nhở cho những ai muốn là môn đệ đích thực của Đức Kitô phải từ bỏ hết những gì mình đang có để chuyên lo phục vụ nước Chúa.
3. Tin Mừng: Mc 1, 14-20
Maccô phác họa cho chúng ta hình ảnh Đức Giêsu Kitô, một vì Thiên Chúa luôn rảo bước để mời gọi con người “Hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin mừng”. Đồng thời Ngài kêu gọi 4 môn đệ đầu tiên để cộng tác với Ngài, tiếp giúp Ngài kêu gọi người ta ăn năn sám hối. Bốn ông này đều từ bỏ mọi sự (cha mẹ, bạn bè, nghề nghiệp…) và ngay lập tức bước theo Ngài.
Phụng vụ Lời Chúa hôm nay tiếp tục chủ đề kêu gọi của tuần trước. Chúa muốn kêu gọi con người bước đi theo Ngài để làm môn đệ của Ngài. Vì vậy con người phải biết từ bỏ mọi sự và mạnh dạn bước theo Chúa, làm những gì mà Chúa chỉ dạy.
Thường chúng ta có một cái nhìn giới hạn, nghĩ rằng những đoạn Tin Mừng theo thể loại kêu gọi chỉ dành riêng cho những người đi tu. Điều đó đúng, nhưng chưa đủ, vì môn đệ của Đức Giêsu không phải chỉ là những người đi tu, mà là tất cả những ai tin vào Ngài. Vì vậy lời Chúa hôm nay mời gọi mọi người chúng ta hãy biết đáp lại lời của Đức Giêsu, ăn năn sám hối bằng cách “từ bỏ mọi sự mà theo Người”. Vậy lời mời gọi của Chúa đòi hỏi của Chúa đòi hỏi chúng ta phải từ bỏ những gì?
II. BỎ MỌI SỰ
1. Bỏ những điều xấu
Một điều đương nhiên là Chúa Giêsu muốn những ai trở thành môn đệ của Ngài phải từ bỏ những điều xấu, những điều sai trái. Ngày xưa Ngài đi dọc theo làng chài, Ngài mời gọi những người đánh cá: “Thời kỳ đã mãn, Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin mừng”.
Ngày hôm nay, Chúa Giêsu vẫn đi vào phố chợ, nơi những người buôn bán, Ngài mời gọi người ta: “Thời kỳ đã, Nước Thiên Chúa đã gần đến, hãy buôn bán cho đàng hoàng tử tế”. Ngài đi vào những khu nhà nghỉ trá hình, những quán Karaoke, những động mại dâm, Ngài mời gọi những tú ông, tú bà: “Thời kỳ đã mãn, Nước Thiên Chúa đã gần đến, đừng làm nghề bất chính nữa”. Sẵn đó, Ngài nói với mấy anh thanh niên và cả mấy ông sồn sồn: “Thời kỳ đã mãn, Nước Thiên Chúa đã gần đến, đừng ham vui nữa”. Ngài đi vào những nơi cá cược, những nhà ghi số đề, những trường gà, Ngài nói:“Thời kỳ đã mãn, Nước Thiên Chúa đã gần đến, hãy sám hối vì không ai làm giàu bằng mấy nghề này hết, và nếu có giàu bằng những đồng tiền bất chính thì cũng sẽ lãnh lấy hậu quả”… Nghĩa là Chúa Giêsu mời gọi chúng ta muốn làm môn đệ Ngài thì phải từ bỏ hết những điều xấu.
2. Bỏ những điều không phù hợp
Ngoài những điều xấu xa, tội lỗi, Chúa Giêsu còn mời gọi chúng ta từ bỏ những điều không phù hợp với bậc sống, với hoàn cảnh của mình.
Ví dụ thanh niên chưa lập gia đình, tụ tập nhau để uống cà phê, tâm sự, nói dóc hằng đêm... là chuyện bình thường. Thiếu nữ chưa có chồng rãnh rỗi sang nhà này, nhà nọ để nói về kiểu tóc của bà này, màu sơn của con kia… cũng không sao. Nhưng một khi đã có vợ, có chồng, thì người ta phải từ bỏ những điều đó để dành thời gian cho gia đình mình nhiều hơn và để tránh những chuyện phiền toái.
Thanh niên, thiếu nữ có tình cảm yêu đương với người khác là chuyện bình thường. Một người đi tu mà yêu đương, hẹn hò với người khác là một điều không phù hợp với bậc sống của mình…
Trong một xã hội hiện đại, từ già cho tới trẻ, kể cả con nít đều biết sử dụng điện thoại, nhất là những smartphone, điện thoại thông minh. Nhưng không phải cái gì thông minh cũng tốt, vì có những cái thông minh không phù hợp và thậm chí là sai trái. Không phù hợp, hay sai trái không phải là do sự thông minh, mà do con người sử dụng không phù hợp và không đúng mục đích.
Tôi có đọc một bài báo nói về việc con cái đòi cha mẹ mua điện thoại thông minh để nó học hành, tra cứu tài liệu. Cha mẹ mừng lắm! Nhưng có một lần đã khuya rồi mà thấy phòng nó vẫn còn sáng. Người mẹ bước vào thấy con mình đã ngủ, nhưng màn hình điện thoại vẫn đang chiếu cảnh phim người lớn.
Hay một tệ nạn nhức nhối của giới trẻ bây giờ là ứng dụng Zalo trên điện thoại để nối kết không phải chỉ với bạn bè, mà còn với những người hoàn toàn không quen biết. Chính vì không quen biết nên người ta tự do nói. Nói dóc, nói láo, nói tục, nói bậy. Zalo này thông minh lắm, nó còn có thể chụp hình, quay phim, lồng tiếng ở trong đó. Vì vậy mà nhiều bạn trẻ lợi dụng chuyện này để có tiền khi cho người khác xem thân thể của mình… Vì không biết sử dụng sự thông minh của điện thoại nên nó làm cho con người ta càng ngày càng trở nên u mê, tăm tối.
Chúa Giêsu vẫn đi vào cuộc sống hiện đại của chúng ta. Ngài ban cho chúng ta mọi thứ, nhưng Ngài cũng nói với chúng ta: “Thời kỳ đã mãn, Nước Thiên Chúa đang đến gần, hãy sử dụng những phương tiện thông minh một cách thông minh”.
Như vậy Chúa Giêsu đòi hỏi chúng ta từ bỏ những điều xấu xa, tội lỗi; kể cả những điều không phù hợp với bậc sống của mình, và phải biết đề phòng những thứ có nguy cơ đưa chúng ta đến sa ngã, phạm tội.
III. THEO NGÀI
Nếu chỉ từ bỏ mọi sự mà không có mục đích gì thì sự từ bỏ của chúng ta trở nên vô nghĩa. Nhưng sự từ bỏ của chúng ta là để theo Chúa, trở thành môn đệ của Chúa, làm những việc Chúa muốn… Vì vậy khi từ bỏ những điều sai trái, chúng ta phải thay thế bằng những việc đúng đắn.
Bỏ gian lận không có nghĩa là bỏ buôn bán, nhưng là buôn bán một cách ngay chính. Bỏ kinh doanh trái phép không có nghĩa là đóng cửa nhà nghỉ, đóng cửa quán Karaoke, đóng cửa những tụ điểm vui chơi giải trí… nhưng là làm cho đúng chức năng để giúp ích cho người khác chứ không phải làm hại người khác…
Có những người biết mình đam mê cờ bạc, đam mê xác thịt và có quyết tâm chừa bỏ, nhưng bỏ hoài vẫn… không chừa là bởi vì chúng ta chưa biết thay thế bằng những việc tốt lành. Thay vì cờ bạc, cá độ, đá gà… chúng ta tìm một việc nào đó để làm, nhiều khi cực khổ một chút, nhưng vẫn hơn làm điều sai. Hoặc có nhiều người nói họ không cần tiền, chỉ chơi cho vui, cho hết thời gian. Vậy chúng ta hãy dùng thời gian rãnh rỗi để làm những việc có ích cho xã hội như đi thăm viếng, giúp đỡ những người nghèo, lại nhà thờ làm công tác, thiếu gì những điều tốt để làm nếu chúng ta rãnh rỗi…
Sám hối không chưa đủ, mà còn phải trở thành môn đệ của Chúa.
Biết mình sai là tốt, nhưng phải sửa sai mới là tốt lành.
Từ bỏ điều xấu, điều sai, điều không phù hợp sẽ không khả quan nếu chưa biết thay bằng những việc tốt lành.
Lạy Chúa, lời Chúa vẫn đang mời gọi mỗi người chúng con trong năm phúc âm hóa đời sống giáo xứ: “Hãy sám hối” để trở thành môn đệ của Chúa. Vì vậy xin cho con biết nhận ra những đam mê, những sai lầm của mình để quyết tâm từ bỏ, và thay vào đó bằng những việc lành, phước đức.
Trong năm phúc âm hóa cộng đoàn sống đời thánh hiến, xin cho các linh mục, tu sĩ của Chúa và những ai muốn sống đời thánh hiến biết nhận ra những nguy hiểm cho lý tưởng của mình để dám mạnh dạn từ bỏ. Đó là hy tế mà chúng con dâng lên Chúa mỗi ngày.
LỜI CHÚA: Gn 3, 1-5. 10; 1 Cr 7, 29-31; Mc 1, 14-20
(https://thanhcavietnam.net/forum/threads/51535-chua-nhat-tuan-iii-mua-thuong-nien-nam-b.html?p=172645#post172645)SUY NIỆM: Bỏ mọi sự mà theo Người (Lm Thiện Duy)
Trong buổi gặp gỡ giới trẻ Philipines tại Đại học Santo Tomas ngày 17/01/2015, Đức Thánh Cha Phanxicô đã ngỏ lời với các bạn trẻ: “Cha muốn bày tỏ tình yêu thương và các hy vọng của Giáo Hội đối với các con. Và cha muốn khuyến khích các con, trong tư cách công dân Kitô hữu của xứ sở này, hãy hiến thân một cách say mê và trung thực cho công cuộc canh tân xã hội và giúp xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn”. Tôi muốn nhắc đến lời của ĐTC Phanxicô: “Hiến thân một cách say mê và trung thực”, vì nó sẽ giúp cho mỗi người chúng ta đáp lại “lời tuyên cáo” của Thiên Chúa về những sai lỗi của con người, và một cách đặc biệt, đáp mời gọi của Đức Giêsu trong bài Tin mừng hôm nay: “Hãy theo theo Thầy”.
I. PHỤNG VỤ LỜI CHÚA
1. Bài Đọc I: Gn 3, 1-5.10
Thiên Chúa sai ông Giôna đi loan báo cho dân thành Ninivê biết tội lỗi của họ thật động trời. Sự kiên nhẫn của Thiên Chúa đã đến lúc phải thốt nên lời. Ninivê là thủ đô của Assyria, một đế quốc đã tấn công nước Do Thái nhiều lần, và là một thành phố ăn chơi sa đọa, xấu xa, tội lỗi. Vì vậy không chỉ riêng gì ông Giôna, mà dường như tất cả mọi người (dĩ nhiên trừ dân thành Ninivê) thời bấy giờ đều muốn họ phải bị trừng phạt. Giôna tìm mọi cách để chống cưỡng lời Thiên Chúa, thậm chí “giả bộ” đi lạc qua đường khác. Tuy nhiên, con người không thể nào chống lại được Thiên Chúa. Vì thế Giôna buộc lòng phải rao giảng, kêu gọi dân thành Ninivê sám hối. Kết quả là họ “Tin vào Thiên Chúa, họ công bố lệnh ăn chay và mặc áo vải thô, từ người lớn đến trẻ nhỏ”.
Qua bài đọc này cho chúng ta thấy ý định cứu độ của Thiên Chúa. Ngài “không muốn kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn nó ăn năn sám hối và được sống”. Hơn thế nữa, Ngài cần con người để cộng tác với Ngài. Tuy nhiên, Thiên Chúa muốn gọi ai là tùy ý Ngài, con người không được quyền thắc mắc; và người được gọi là để làm theo ý Chúa chứ không phải làm theo ý của họ.
2. Bài Đọc II: 1 Cr 7,29-31
Để có thể từ bỏ mọi sự mà theo Chúa, thánh Phaolô nói cho các tín hữu thành Côrintô biết một chân lý: tất cả mọi sự thuộc về thế gian này rồi sẽ qua đi, vì vậy: “Ai có vợ hãy sống như không có vợ, ai khóc lóc hãy làm như không khóc, ai mua sắm hãy làm như không có gì cả, kẻ hưởng dùng của cải đời này hãy làm như chẳng hưởng dùng”. Không phải chúng ta bi quan, yếm thế, nhưng phải biết rằng những điều chúng ta đang có không vững bền, nên phải biết tận dụng những gì chúng ta đang có để tìm kiếm giá trị vững bền hơn. Đồng thời nhắc nhở cho những ai muốn là môn đệ đích thực của Đức Kitô phải từ bỏ hết những gì mình đang có để chuyên lo phục vụ nước Chúa.
3. Tin Mừng: Mc 1, 14-20
Maccô phác họa cho chúng ta hình ảnh Đức Giêsu Kitô, một vì Thiên Chúa luôn rảo bước để mời gọi con người “Hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin mừng”. Đồng thời Ngài kêu gọi 4 môn đệ đầu tiên để cộng tác với Ngài, tiếp giúp Ngài kêu gọi người ta ăn năn sám hối. Bốn ông này đều từ bỏ mọi sự (cha mẹ, bạn bè, nghề nghiệp…) và ngay lập tức bước theo Ngài.
Phụng vụ Lời Chúa hôm nay tiếp tục chủ đề kêu gọi của tuần trước. Chúa muốn kêu gọi con người bước đi theo Ngài để làm môn đệ của Ngài. Vì vậy con người phải biết từ bỏ mọi sự và mạnh dạn bước theo Chúa, làm những gì mà Chúa chỉ dạy.
Thường chúng ta có một cái nhìn giới hạn, nghĩ rằng những đoạn Tin Mừng theo thể loại kêu gọi chỉ dành riêng cho những người đi tu. Điều đó đúng, nhưng chưa đủ, vì môn đệ của Đức Giêsu không phải chỉ là những người đi tu, mà là tất cả những ai tin vào Ngài. Vì vậy lời Chúa hôm nay mời gọi mọi người chúng ta hãy biết đáp lại lời của Đức Giêsu, ăn năn sám hối bằng cách “từ bỏ mọi sự mà theo Người”. Vậy lời mời gọi của Chúa đòi hỏi của Chúa đòi hỏi chúng ta phải từ bỏ những gì?
II. BỎ MỌI SỰ
1. Bỏ những điều xấu
Một điều đương nhiên là Chúa Giêsu muốn những ai trở thành môn đệ của Ngài phải từ bỏ những điều xấu, những điều sai trái. Ngày xưa Ngài đi dọc theo làng chài, Ngài mời gọi những người đánh cá: “Thời kỳ đã mãn, Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin mừng”.
Ngày hôm nay, Chúa Giêsu vẫn đi vào phố chợ, nơi những người buôn bán, Ngài mời gọi người ta: “Thời kỳ đã, Nước Thiên Chúa đã gần đến, hãy buôn bán cho đàng hoàng tử tế”. Ngài đi vào những khu nhà nghỉ trá hình, những quán Karaoke, những động mại dâm, Ngài mời gọi những tú ông, tú bà: “Thời kỳ đã mãn, Nước Thiên Chúa đã gần đến, đừng làm nghề bất chính nữa”. Sẵn đó, Ngài nói với mấy anh thanh niên và cả mấy ông sồn sồn: “Thời kỳ đã mãn, Nước Thiên Chúa đã gần đến, đừng ham vui nữa”. Ngài đi vào những nơi cá cược, những nhà ghi số đề, những trường gà, Ngài nói:“Thời kỳ đã mãn, Nước Thiên Chúa đã gần đến, hãy sám hối vì không ai làm giàu bằng mấy nghề này hết, và nếu có giàu bằng những đồng tiền bất chính thì cũng sẽ lãnh lấy hậu quả”… Nghĩa là Chúa Giêsu mời gọi chúng ta muốn làm môn đệ Ngài thì phải từ bỏ hết những điều xấu.
2. Bỏ những điều không phù hợp
Ngoài những điều xấu xa, tội lỗi, Chúa Giêsu còn mời gọi chúng ta từ bỏ những điều không phù hợp với bậc sống, với hoàn cảnh của mình.
Ví dụ thanh niên chưa lập gia đình, tụ tập nhau để uống cà phê, tâm sự, nói dóc hằng đêm... là chuyện bình thường. Thiếu nữ chưa có chồng rãnh rỗi sang nhà này, nhà nọ để nói về kiểu tóc của bà này, màu sơn của con kia… cũng không sao. Nhưng một khi đã có vợ, có chồng, thì người ta phải từ bỏ những điều đó để dành thời gian cho gia đình mình nhiều hơn và để tránh những chuyện phiền toái.
Thanh niên, thiếu nữ có tình cảm yêu đương với người khác là chuyện bình thường. Một người đi tu mà yêu đương, hẹn hò với người khác là một điều không phù hợp với bậc sống của mình…
Trong một xã hội hiện đại, từ già cho tới trẻ, kể cả con nít đều biết sử dụng điện thoại, nhất là những smartphone, điện thoại thông minh. Nhưng không phải cái gì thông minh cũng tốt, vì có những cái thông minh không phù hợp và thậm chí là sai trái. Không phù hợp, hay sai trái không phải là do sự thông minh, mà do con người sử dụng không phù hợp và không đúng mục đích.
Tôi có đọc một bài báo nói về việc con cái đòi cha mẹ mua điện thoại thông minh để nó học hành, tra cứu tài liệu. Cha mẹ mừng lắm! Nhưng có một lần đã khuya rồi mà thấy phòng nó vẫn còn sáng. Người mẹ bước vào thấy con mình đã ngủ, nhưng màn hình điện thoại vẫn đang chiếu cảnh phim người lớn.
Hay một tệ nạn nhức nhối của giới trẻ bây giờ là ứng dụng Zalo trên điện thoại để nối kết không phải chỉ với bạn bè, mà còn với những người hoàn toàn không quen biết. Chính vì không quen biết nên người ta tự do nói. Nói dóc, nói láo, nói tục, nói bậy. Zalo này thông minh lắm, nó còn có thể chụp hình, quay phim, lồng tiếng ở trong đó. Vì vậy mà nhiều bạn trẻ lợi dụng chuyện này để có tiền khi cho người khác xem thân thể của mình… Vì không biết sử dụng sự thông minh của điện thoại nên nó làm cho con người ta càng ngày càng trở nên u mê, tăm tối.
Chúa Giêsu vẫn đi vào cuộc sống hiện đại của chúng ta. Ngài ban cho chúng ta mọi thứ, nhưng Ngài cũng nói với chúng ta: “Thời kỳ đã mãn, Nước Thiên Chúa đang đến gần, hãy sử dụng những phương tiện thông minh một cách thông minh”.
Như vậy Chúa Giêsu đòi hỏi chúng ta từ bỏ những điều xấu xa, tội lỗi; kể cả những điều không phù hợp với bậc sống của mình, và phải biết đề phòng những thứ có nguy cơ đưa chúng ta đến sa ngã, phạm tội.
III. THEO NGÀI
Nếu chỉ từ bỏ mọi sự mà không có mục đích gì thì sự từ bỏ của chúng ta trở nên vô nghĩa. Nhưng sự từ bỏ của chúng ta là để theo Chúa, trở thành môn đệ của Chúa, làm những việc Chúa muốn… Vì vậy khi từ bỏ những điều sai trái, chúng ta phải thay thế bằng những việc đúng đắn.
Bỏ gian lận không có nghĩa là bỏ buôn bán, nhưng là buôn bán một cách ngay chính. Bỏ kinh doanh trái phép không có nghĩa là đóng cửa nhà nghỉ, đóng cửa quán Karaoke, đóng cửa những tụ điểm vui chơi giải trí… nhưng là làm cho đúng chức năng để giúp ích cho người khác chứ không phải làm hại người khác…
Có những người biết mình đam mê cờ bạc, đam mê xác thịt và có quyết tâm chừa bỏ, nhưng bỏ hoài vẫn… không chừa là bởi vì chúng ta chưa biết thay thế bằng những việc tốt lành. Thay vì cờ bạc, cá độ, đá gà… chúng ta tìm một việc nào đó để làm, nhiều khi cực khổ một chút, nhưng vẫn hơn làm điều sai. Hoặc có nhiều người nói họ không cần tiền, chỉ chơi cho vui, cho hết thời gian. Vậy chúng ta hãy dùng thời gian rãnh rỗi để làm những việc có ích cho xã hội như đi thăm viếng, giúp đỡ những người nghèo, lại nhà thờ làm công tác, thiếu gì những điều tốt để làm nếu chúng ta rãnh rỗi…
Sám hối không chưa đủ, mà còn phải trở thành môn đệ của Chúa.
Biết mình sai là tốt, nhưng phải sửa sai mới là tốt lành.
Từ bỏ điều xấu, điều sai, điều không phù hợp sẽ không khả quan nếu chưa biết thay bằng những việc tốt lành.
Lạy Chúa, lời Chúa vẫn đang mời gọi mỗi người chúng con trong năm phúc âm hóa đời sống giáo xứ: “Hãy sám hối” để trở thành môn đệ của Chúa. Vì vậy xin cho con biết nhận ra những đam mê, những sai lầm của mình để quyết tâm từ bỏ, và thay vào đó bằng những việc lành, phước đức.
Trong năm phúc âm hóa cộng đoàn sống đời thánh hiến, xin cho các linh mục, tu sĩ của Chúa và những ai muốn sống đời thánh hiến biết nhận ra những nguy hiểm cho lý tưởng của mình để dám mạnh dạn từ bỏ. Đó là hy tế mà chúng con dâng lên Chúa mỗi ngày.