thienngadt
25-01-2015, 11:47 AM
Sám hối và tin vào Tin Mừng
Pt.Vui Chứng Nhân
Lời Chúa hôm nay nói với mỗi người chúng ta hết sức rất rõ ràng: “Hãy sám hối và tin vào Tin mừng.”Vậy chúng ta hãy cùng nhau dành ít phút tìm hiểu xem sám hối nghĩa là gì và tin vào Tin mừng nghĩa là sao?
Trước hết, hiểu một cách đơn giản, sám hối có nghĩa là ăn năn, hối hận về những tội lỗi và thiếu sót chúng ta đã phạm.Là con người, không ai trong chúng ta dám vỗ ngực xưng tên là tôi không có tội, ít nhiều gì thì ai cũng có những yếu đuối và bất toàn. Tuy nhiên, điều quan trọng và thiết yếu là chúng ta có biết sám hối hay không mà thôi. Khác nhau là ở chỗ đó.Con người chúng ta ngày nay đang đánh mất dần cảm thức về tội, đó là nguy cơ rất lớn dẫn con người tới chỗ diệt vong. Bởi tôi đây có thấy mình có tội đâu mà sám hối, và như thế, tôi đã tự loại mình ra khỏi tình yêu cứu độ của Thiên Chúa. Không nói ra, nhưng chính cảm nghĩ không có tội sẽ khiến chúng ta sống buông thả thoải mái theo những quyến rũ của thế gian mà mất dần ơn nghĩa với Chúa: Chúng ta cảm thấy không cần đến Chúa nữa, và Chúa chỉ còn là một khái niệm mơ hồ nào đó nằm bên lề của cuộc sống chúng ta. Chỉ có một phương thuốc chữa trị cho căn bệnh nan y này của thời đại hôm nay là đức tin, tin vào Chúa, tin vào tình yêu thươngvô bờ bến của Người dành cho mỗi chúng ta. Khi tin rằng cuộc đời này có Chúa và Chúa luôn hiện diện giữa chúng ta, thì chúng ta mới hy vọng có lòng ăn năn sám hối thật và luôn biết trở về cùng Thiên Chúa. Tôi nhớ có lần đến thăm một cha già thánh thiện dòng Đồng Công, trong phòng ngài có một câu ngắn gọn dán trên tường: “Đấng vô hình đang nhìn tôi”. Vâng, có lẽ với câu này, cha luôn tự nhắc nhở chính mình sống trước sự hiện diện của Thiên Chúa và cha sống hết sức đạo đức và thánh thiện. Có lẽ hầu hết chúng ta đây, vì lý do này lý do khác, đã không thực sự ý thức được rằng ta đang sống trước sự hiện diện của Thiên Chúa, ta thường hay quên rằng Thiên Chúa ở bên ta, ở trong ta để yêu thương và chăm sóc ta suốt cả đời. Do đó, ta cứ vô tư phạm tội và rồi lương tâm cũng đã chai lì nên cũng không biết sám hối ăn năn. Lời Chúa trong bài đọc I trong sách Ngôn sứ Giona nhắc nhở chúng ta hãy hãy noi gương dân thành Ninivê xưa:sau khi nghe Lời Chúa, chúng ta cũng hãy lập tức sám hối, canh tân hoán cải đời sống để khỏi bị Thiên Chúa đánh phạt mà còn yêu thương hơn gấp bội phần.
Ngoài việc Sám hối, chúng ta cần thêm một yếu tố nữa là tin vào Tin mừng. Giáng sinh vừa qua, cùng với toàn thể thế giới, Giáo xứ chúng ta hân hoan đón nhận Tin mừng đã đến, một Tin mừng không đến từ con người nhưng đến từ Thiên Chúa, Tin mừng của Thiên Chúa đem đến cho nhân loại. Tin mừng ấy thể hiện một cách cụ thể và rõ ràng nơi chính Con Một Thiên Chúa xuống thế làm người, Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Vậy, tin vào Tin mừng cũng có nghĩa là tin vào Chúa Giêsu, mà tin vào Chúa Giêsu không gì khác hơn là chúng ta đi theo Ngài và sống như Ngài. Sự đi theo ấy phải mang tính dứt khoát và quyết liệt. Câu chuyện 4 môn đệ đầu tiên được Chúa gọi đã cho ta thấy rõ điều đó.Hai anh em Anrê và Simon đang quăng lưới đánh cá, nghe Chúa gọi, liền bỏ chai lưới mà đi theo Người. Cũng vậy, hai anh em Giacôbê và Gioan đang vá lưới trong thuyền với cha và mấy người làm, nghe Chúa gọi, hai ông đã để cha mình và mọi người lại phía sau mà theo Chúa. Tin mừng của Chúa theo Thánh kí Maccô mà chúng ta vừa nghe, muốn nhấn mạnh với mỗi chúng ta rằng: Hãy lập tức theo Chúa một khi nghe tiếng Ngài gọi, đừng chần chừ, đừng trì hoãn. Con người chúng ta hay bị yếu đuối này: chúng ta cứ thích ở lại trong tội của mình và muốn khất lần khất lữa với Chúa. Ta đã phạm tội lâu ngày quá nên quen và cảm thấy rất thoải mái dễ chịu với nó, trong khi đó, Lời Chúa thách đố chúng ta, hãy sám hối và tin vào Tin mừng, nghĩa là: dứt khoát từ bỏ tội lỗi và trở về cùng Thiên Chúa. Trong cuộc chiến với sự dữ, sự xấu, chúng ta cần quyết tâm và dứt khoát, đừng thỏa hiệp dây dưa, bởi càng kéo dài thời gian ta càng khó lòng dứt bỏ.
Tóm lại, sám hối và tin vào Tin mừng là hai đề tài lớn mà chúng ta cần phải lưu tâm trong suốt hành trình cuộc sống. Bởi thế cho nên, Giáo hội, Mẹ chúng ta, luôn kêu gọi con cái mình, hãy dành ít phút vào cuối ngày, trước khi đi ngủ, đặt mình trước sự hiện diện của Chúa và nhìn lại mình, nhìn lại ngày sống của mình, tự vấn lương tâm xem hôm nay mình có làm gì sai trái mất lòng Chúa, rồi cúi đầu xin lỗi Chúa, xin Chúa thứ tha, và quyết tâm ngày mai mình sẽ không phạm tội nữa và sống tốt hơn, gắn bó mật thiết với Chúa hơn. Đồng thời, chúng ta cũng cảm tạ Chúa vì một ngày đã qua với những ơn lành Chúa ban và xác tín rằng, Chúa hằng luôn yêu thương và đón nhận tôi, cho dù tôi còn nhiều yếu đuối và thế sự thăng trầm, và tôi cũng được mời gọi để yêu thương và đón nhận anh chị em mình cho dù họ có thế nào đi chăng nữa.Đó chính là Tin mừng.Vui mừng vì đời ta có Chúa và có nhau. Vậy còn chờ gì nữa mà ta không lập tức trở về và hân hoan bước theo Chúa Giêsu mà sống hết mình vì Chúa và vì tha nhân cho đến cùng.
Pt.Vui Chứng Nhân
Lời Chúa hôm nay nói với mỗi người chúng ta hết sức rất rõ ràng: “Hãy sám hối và tin vào Tin mừng.”Vậy chúng ta hãy cùng nhau dành ít phút tìm hiểu xem sám hối nghĩa là gì và tin vào Tin mừng nghĩa là sao?
Trước hết, hiểu một cách đơn giản, sám hối có nghĩa là ăn năn, hối hận về những tội lỗi và thiếu sót chúng ta đã phạm.Là con người, không ai trong chúng ta dám vỗ ngực xưng tên là tôi không có tội, ít nhiều gì thì ai cũng có những yếu đuối và bất toàn. Tuy nhiên, điều quan trọng và thiết yếu là chúng ta có biết sám hối hay không mà thôi. Khác nhau là ở chỗ đó.Con người chúng ta ngày nay đang đánh mất dần cảm thức về tội, đó là nguy cơ rất lớn dẫn con người tới chỗ diệt vong. Bởi tôi đây có thấy mình có tội đâu mà sám hối, và như thế, tôi đã tự loại mình ra khỏi tình yêu cứu độ của Thiên Chúa. Không nói ra, nhưng chính cảm nghĩ không có tội sẽ khiến chúng ta sống buông thả thoải mái theo những quyến rũ của thế gian mà mất dần ơn nghĩa với Chúa: Chúng ta cảm thấy không cần đến Chúa nữa, và Chúa chỉ còn là một khái niệm mơ hồ nào đó nằm bên lề của cuộc sống chúng ta. Chỉ có một phương thuốc chữa trị cho căn bệnh nan y này của thời đại hôm nay là đức tin, tin vào Chúa, tin vào tình yêu thươngvô bờ bến của Người dành cho mỗi chúng ta. Khi tin rằng cuộc đời này có Chúa và Chúa luôn hiện diện giữa chúng ta, thì chúng ta mới hy vọng có lòng ăn năn sám hối thật và luôn biết trở về cùng Thiên Chúa. Tôi nhớ có lần đến thăm một cha già thánh thiện dòng Đồng Công, trong phòng ngài có một câu ngắn gọn dán trên tường: “Đấng vô hình đang nhìn tôi”. Vâng, có lẽ với câu này, cha luôn tự nhắc nhở chính mình sống trước sự hiện diện của Thiên Chúa và cha sống hết sức đạo đức và thánh thiện. Có lẽ hầu hết chúng ta đây, vì lý do này lý do khác, đã không thực sự ý thức được rằng ta đang sống trước sự hiện diện của Thiên Chúa, ta thường hay quên rằng Thiên Chúa ở bên ta, ở trong ta để yêu thương và chăm sóc ta suốt cả đời. Do đó, ta cứ vô tư phạm tội và rồi lương tâm cũng đã chai lì nên cũng không biết sám hối ăn năn. Lời Chúa trong bài đọc I trong sách Ngôn sứ Giona nhắc nhở chúng ta hãy hãy noi gương dân thành Ninivê xưa:sau khi nghe Lời Chúa, chúng ta cũng hãy lập tức sám hối, canh tân hoán cải đời sống để khỏi bị Thiên Chúa đánh phạt mà còn yêu thương hơn gấp bội phần.
Ngoài việc Sám hối, chúng ta cần thêm một yếu tố nữa là tin vào Tin mừng. Giáng sinh vừa qua, cùng với toàn thể thế giới, Giáo xứ chúng ta hân hoan đón nhận Tin mừng đã đến, một Tin mừng không đến từ con người nhưng đến từ Thiên Chúa, Tin mừng của Thiên Chúa đem đến cho nhân loại. Tin mừng ấy thể hiện một cách cụ thể và rõ ràng nơi chính Con Một Thiên Chúa xuống thế làm người, Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Vậy, tin vào Tin mừng cũng có nghĩa là tin vào Chúa Giêsu, mà tin vào Chúa Giêsu không gì khác hơn là chúng ta đi theo Ngài và sống như Ngài. Sự đi theo ấy phải mang tính dứt khoát và quyết liệt. Câu chuyện 4 môn đệ đầu tiên được Chúa gọi đã cho ta thấy rõ điều đó.Hai anh em Anrê và Simon đang quăng lưới đánh cá, nghe Chúa gọi, liền bỏ chai lưới mà đi theo Người. Cũng vậy, hai anh em Giacôbê và Gioan đang vá lưới trong thuyền với cha và mấy người làm, nghe Chúa gọi, hai ông đã để cha mình và mọi người lại phía sau mà theo Chúa. Tin mừng của Chúa theo Thánh kí Maccô mà chúng ta vừa nghe, muốn nhấn mạnh với mỗi chúng ta rằng: Hãy lập tức theo Chúa một khi nghe tiếng Ngài gọi, đừng chần chừ, đừng trì hoãn. Con người chúng ta hay bị yếu đuối này: chúng ta cứ thích ở lại trong tội của mình và muốn khất lần khất lữa với Chúa. Ta đã phạm tội lâu ngày quá nên quen và cảm thấy rất thoải mái dễ chịu với nó, trong khi đó, Lời Chúa thách đố chúng ta, hãy sám hối và tin vào Tin mừng, nghĩa là: dứt khoát từ bỏ tội lỗi và trở về cùng Thiên Chúa. Trong cuộc chiến với sự dữ, sự xấu, chúng ta cần quyết tâm và dứt khoát, đừng thỏa hiệp dây dưa, bởi càng kéo dài thời gian ta càng khó lòng dứt bỏ.
Tóm lại, sám hối và tin vào Tin mừng là hai đề tài lớn mà chúng ta cần phải lưu tâm trong suốt hành trình cuộc sống. Bởi thế cho nên, Giáo hội, Mẹ chúng ta, luôn kêu gọi con cái mình, hãy dành ít phút vào cuối ngày, trước khi đi ngủ, đặt mình trước sự hiện diện của Chúa và nhìn lại mình, nhìn lại ngày sống của mình, tự vấn lương tâm xem hôm nay mình có làm gì sai trái mất lòng Chúa, rồi cúi đầu xin lỗi Chúa, xin Chúa thứ tha, và quyết tâm ngày mai mình sẽ không phạm tội nữa và sống tốt hơn, gắn bó mật thiết với Chúa hơn. Đồng thời, chúng ta cũng cảm tạ Chúa vì một ngày đã qua với những ơn lành Chúa ban và xác tín rằng, Chúa hằng luôn yêu thương và đón nhận tôi, cho dù tôi còn nhiều yếu đuối và thế sự thăng trầm, và tôi cũng được mời gọi để yêu thương và đón nhận anh chị em mình cho dù họ có thế nào đi chăng nữa.Đó chính là Tin mừng.Vui mừng vì đời ta có Chúa và có nhau. Vậy còn chờ gì nữa mà ta không lập tức trở về và hân hoan bước theo Chúa Giêsu mà sống hết mình vì Chúa và vì tha nhân cho đến cùng.