PDA

View Full Version : Thông Điệp Khẩn Cấp Lòng Thương Xót Chúa Cho Toàn Thế Giới



mimosa_jolly
07-11-2008, 07:13 PM
Kính Thưa Quý Ông Bà Anh Chị Em Độc Giả thân thương xa gần !

** Năm 1980 Đức Giáo Hoàng Phaolô II đã ban Thông Điệp " GIẦU LÒNG THƯƠNG XÓT ",

ngài nói : "Chúa Giêsu Kitô là hiện thân của Lòng Thương Xót ...Nguồn Thương Xót vô biên...."

Và ngài đã thiết lập Ngày Lễ của Lòng Thương Xót Chúa : " Thật quan trọng việc chúng ta đón nhận trọn vẹn Sứ Điệp của ngày Chúa Nhật Phục Sinh...Từ nay khắp Hội Thánh sẽ gọi là " Chúa Nhật của Lòng Thương Xót Chúa ".

** Chúa hứa ban rất nhiều ơn ích cho những ai tín thác và phổ biến Lòng Thương Xót Chúa " Linh hồn nào tiến vào Lòng Thương Xót của Ta, Ta sẽ đổ đầy bình an cho họ ".

Chúa đã nói với Chị Faustina " ...Thời kỳ cuối hết ..."
cũng như lời Mẹ Mễ Du đã nhắc nhở nhân loại con cái của Mẹ : " Mẹ đến lần cuối "

........Vi vậy; mỗi người chúng ta hãy mau sám hối và luôn tỉnh thức sẵn sàng " không biết ngày giờ nào " Chúa sẽ đến " bất ngờ " .

Nguyện xin Lòng Thương Xót vô biên của Chúa và Trái Tim Từ Mẫu của Mẹ tuôn đổ muôn ơn lành hồn xác trên Quý Vị.


Download Thông Điệp Khẩn Cấp Lòng Thương Xót Chúa (http://thanhcacongdong.com/TaiLieu/Thong%20Diep%20Khan%20Cap%20Cho%20Toan%20The%20Gioi.pdf)

Kính chào !

+THAPGIA+
( Linh Mục Trần Văn Dũng )

xoicucnong
07-11-2008, 10:56 PM
Ái chà chà....bà chị đã bị "đỏ lóm" òi đó hả...mau mau mà đãi tiệc ăn mừng đi nhé...!!!


ACE hãy giành ta 30s mỗi ngày vào lúc 3h00pm để đền tạ Lòng Thương Xót Chúa:

Kính lạy Máu và Nước đã trào tuôn từ trái tim Chúa Giêsu như nguồn mạch thương xót chúng con, con tín thác nơi Chúa!!!(3 lần)
Ước mong ACE sẽ đọc lời nguyện vắn tắt này trong mọi ngày suốt đời ACE!!!

mimosa_jolly
07-11-2008, 11:31 PM
*** Cảm ơn xoicucnong rất nhiều về bài chia sẻ nhé, mimosa_jolly xin chia sẻ thêm Lời nguyện Lòng Thương Xót Chúa đến Quý ACE nhé:



"Vào lúc 3 giờ chiều, hãy khẩn cầu Lòng Thương Xót của Cha cho các tội nhân cách riêng, và nếu có thể trong giây lát, con hãy trầm mình vào cuộc khổ nạn của Cha, đặc biệt lúc Cha bị bỏ rơi trong lúc hấp hối. Ðây là giờ điểm của Lòng Thương Xót vĩ đại nhất đối với thế giới… Trong giờ này, Cha sẽ chẳng từ chối bất cứ ai điều gì với các linh hồn kêu van Cha nhân danh cuộc khổ nạn của Cha."
( Nhật Ký Lòng Thương Xót Chúa )



" Kính lạy Máu và Nước đã tuôn trào từ Thánh Tâm Chúa Giêsu, như thác nguồn thương xót chúng con.

Con tín thác vào Chúa "







....Xin Quý ACE cùng hiệp thông ....

lanhvananh
07-11-2008, 11:40 PM
CON SẼ CA NGỢI ĐẾN MUÔN ĐỜI LÒNG THƯƠNG CHÚA
CON SẼ CA NGỢI ĐẾN MUÔN ĐỜI LÒNG CHÚA THƯƠNG!!!

conbuoctheongai
21-04-2009, 11:28 AM
Giê su ơi, con Tín Thác Vào Ngài

Thuốc đắng
21-04-2009, 03:10 PM
Xin cho con biết quý trọng thời gian ở đời này và dùng vào việc tìm kiếm nhan thánh Chúa, vì Lạy Chúa chỉ có Ngài mới ban sự sống đời đời. Xin Chúa thương xót đến chúng con, đang vật lộn với cạm bẫy trần gian biết tìm về bên Chúa và Mẹ để được vỗ về, an ủi. Amen.

loidinhobe
22-04-2009, 09:13 AM
mong sao tất cả mọi người sẽ luôn sống yêu thương nhau và sống trong tình thương xót của Chúa!

M.M_Nhi
22-04-2009, 09:23 AM
Xin cho chúng con mỗi phút giây đều nhớ đến lòng thương xót của Chúa ......... nhớ đến cuộc khổ nạn của Ngài vì tội lỗi chúng con ............ để từ đó biết sống tốt đẹp hơn........

anh_long_2346
20-05-2009, 09:17 AM
Lạy Chúa Giê-Su :77::77::77: Con Tín Thác Vào Chúa