hoai niem
12-02-2015, 02:01 PM
Ngày 11-02-2015 :Lễ Kính Mẹ St. Marie Lourdes (http://vi.wikipedia.org/wiki/Lourdes), Ngày QT Bệnh nhân
- Our Lady of Lourdes (World Day of the Sick) – O bless the Lord, my soul! –(Ps 104: 1,2 ; 27-28; 29-30)
- Đức Trinh Nữ St. Marie, Mẹ Thiên Chúa và cũng là Mẹ Nhân loại ( When Jesus saw his mother and the disciple there whom he loved, he said to his mther “Woman behold, your son”. Then his said to the disciple, “Behold, your mother”.And from that hour the disciple took her into his home (Ga 19,26-27), và Chúa Giêsu đã trao con cái loài người qua đại diện là sứ đồ Gioan cho Mẹ St Marie, để nhờ Mẹ chăm sóc, vì Chúa luôn cảm nhận tình Mẹ chăm sóc mình và xác tín là không một người Mẹ nào có thể chăm sóc chu đáo con cái mình như Mẹ St. Marie, vì Tình yêu của Mẹ thì bao la vô tận.
- Thánh mẫu Marie còn là một kỳ quan vĩ đại của Thượng Đế ban cho chúng sinh (Wonder of the world. One works of Art and Architecture regarded by God as the most extraordinary structures of Him), một biểu trưng đặc thù nhất của tình yêu, vì nơi trái tim Mẹ St Marie luôn từ bi lân tuất (affection and humanity).
- Lòng Từ Mẫu của Mẹ St.Marie : Từ Thời sơ khai, tâm hồn chúng sinh còn đơn sơ, tình Mẹ St. Marie được con người đón nhận, cách thân tình, nhưng khi nhân loại phát triển, cuộc sống trở nên phức tạp, thì con người đã ngày một trở nên xa lạ với Tình Mẫu tử của Trời cao, Khi Chúa Giêsu con của Mẹ, sống lại và Thăng Thiên (Ascension – Mc 16-19-20), Mẹ vẫn tiếp tục sứ mạng cưu mang những con cái đau khổ với trái tim rướm máu “And you yourself a sword will pierce , so that the thoughts of many hearts may be revealed – Luc 2,35”.
- Mẹ St.Marie đã thị hiện (present) tận nơi và kịp lúc khi con cái kêu cầu Mẹ, trong suốt dòng lịch sử . . . Cụ thể, Mẹ St.Marie đã hiện ra vào ngày 11 tháng 2 (http://vi.wikipedia.org/wiki/11_th%C3%A1ng_2) năm 1858 với Bernadette Soubirous (http://vi.wikipedia.org/wiki/Bernadette_Soubirous) bé gái 14 tuổi, tại hang động Massabielle - Lourdes (http://vi.wikipedia.org/wiki/Lourdes), một thị trấn nhỏ nằm ở miền Nam nước Pháp – France, chính tại nơi đây, Bernadette đã được diễm phúc gặp Mẹ St. Marie hiện ra và tỏ lộ cho cô một danh tánh vô cùng kỳ lạ: "Ta là Ðấng Vô Nhiễm Nguyên Tội".
Hiện nay, khắp nơi trên thế giới, đều có những hang Lộ Ðức được thiết kế một cách tương tự để nhắc nhớ biến cố này cũng như kêu gọi lòng tôn sùng Mẫu Tâm.
Thiên Chúa (Lord God Almighty), trong Con của Ngài (Đức Jêsus-Christ), đã không bỏ mặc chúng ta với những lo âu và đau khổ, nhưng Ngài gần gũi chúng ta, và giúp đỡ chúng ta gánh vác những đau khổ, cùng với Mẹ St.Marie, Đức Jêsus-Christ muốn chữa lành chúng ta nơi tận sâu thẳm của tâm hồn chứ không chỉ nơi thân xác (x. Mc 2, 1-12).
Nhiệm vụ của Giáo Hội là loan báo Nước Thiên Chúa, “nhưng việc loan báo này chính nó phải là một tiến trình chữa lành “…băng bó những tấm lòng tan nát” (Is 61, 1)” (ibid), theo trách vụ mà Chúa Giêsu đã giao phó cho các môn đệ của Ngài (x. Lc 9,1-2; Mt 10,1.5-14; Mc 6,7-13).
“Chúng tôi là sứ giả thay mặt Đức Ki-tô, như thể chính Thiên Chúa dùng chúng tôi mà khuyên dạy. Vậy, nhân danh Đức Ki-tô, chúng tôi nài xin anh em hãy làm hoà với Thiên Chúa” (2 Cor 5, 20).
Bí Tích giao hòa (Confession), đi liền với việc xöùc daàu (Anointing of the Sick),và cho rước Thánh Thể (Eucharist) “Ai ăn thịt Ta và uống máy Ta sẽ có sự sống đời đời và Ta sẽ phục sinh người ấy vào ngày sau hết” (Ga 6, 54), vì “lòng tin của anh đã cứu anh – Luc 17,19”. Ai cầu xin Thiên Chúa trong cơn đau khổ và bệnh tật đều chắc chắn rằng tình yêu của Ngài không bao giờ bỏ rơi người ấy, vì . . .
Thiên Chúa, là “Đấng giàu lòng thương xót” (Êph 2,4), như người cha trong dụ ngôn “Cha nhân lành” (x. Lc 15, 11-32), Ngài không khép kín tâm hồn trước bất kỳ người con nào của Ngài.
Chúng ta hãy hướng tâm hồn tin tường và lời cầu nguyện của chúng ta về Mẹ St. Marie, Mẹ của lòng thương xót và là Sức Khỏe cho các bệnh nhân. Xin lòng trắc ẩn của Mẹ, được sống bên cạnh người Con đang hấp hôi trên Thập giá của Mẹ, đồng hành và nâng đỡ đức tin và niềm hy vọng của mỗi người đau ốm và khổ đau trên con đường đang được chữa lành các vết thương thân xác và tinh thần.Amen
- Our Lady of Lourdes (World Day of the Sick) – O bless the Lord, my soul! –(Ps 104: 1,2 ; 27-28; 29-30)
- Đức Trinh Nữ St. Marie, Mẹ Thiên Chúa và cũng là Mẹ Nhân loại ( When Jesus saw his mother and the disciple there whom he loved, he said to his mther “Woman behold, your son”. Then his said to the disciple, “Behold, your mother”.And from that hour the disciple took her into his home (Ga 19,26-27), và Chúa Giêsu đã trao con cái loài người qua đại diện là sứ đồ Gioan cho Mẹ St Marie, để nhờ Mẹ chăm sóc, vì Chúa luôn cảm nhận tình Mẹ chăm sóc mình và xác tín là không một người Mẹ nào có thể chăm sóc chu đáo con cái mình như Mẹ St. Marie, vì Tình yêu của Mẹ thì bao la vô tận.
- Thánh mẫu Marie còn là một kỳ quan vĩ đại của Thượng Đế ban cho chúng sinh (Wonder of the world. One works of Art and Architecture regarded by God as the most extraordinary structures of Him), một biểu trưng đặc thù nhất của tình yêu, vì nơi trái tim Mẹ St Marie luôn từ bi lân tuất (affection and humanity).
- Lòng Từ Mẫu của Mẹ St.Marie : Từ Thời sơ khai, tâm hồn chúng sinh còn đơn sơ, tình Mẹ St. Marie được con người đón nhận, cách thân tình, nhưng khi nhân loại phát triển, cuộc sống trở nên phức tạp, thì con người đã ngày một trở nên xa lạ với Tình Mẫu tử của Trời cao, Khi Chúa Giêsu con của Mẹ, sống lại và Thăng Thiên (Ascension – Mc 16-19-20), Mẹ vẫn tiếp tục sứ mạng cưu mang những con cái đau khổ với trái tim rướm máu “And you yourself a sword will pierce , so that the thoughts of many hearts may be revealed – Luc 2,35”.
- Mẹ St.Marie đã thị hiện (present) tận nơi và kịp lúc khi con cái kêu cầu Mẹ, trong suốt dòng lịch sử . . . Cụ thể, Mẹ St.Marie đã hiện ra vào ngày 11 tháng 2 (http://vi.wikipedia.org/wiki/11_th%C3%A1ng_2) năm 1858 với Bernadette Soubirous (http://vi.wikipedia.org/wiki/Bernadette_Soubirous) bé gái 14 tuổi, tại hang động Massabielle - Lourdes (http://vi.wikipedia.org/wiki/Lourdes), một thị trấn nhỏ nằm ở miền Nam nước Pháp – France, chính tại nơi đây, Bernadette đã được diễm phúc gặp Mẹ St. Marie hiện ra và tỏ lộ cho cô một danh tánh vô cùng kỳ lạ: "Ta là Ðấng Vô Nhiễm Nguyên Tội".
Hiện nay, khắp nơi trên thế giới, đều có những hang Lộ Ðức được thiết kế một cách tương tự để nhắc nhớ biến cố này cũng như kêu gọi lòng tôn sùng Mẫu Tâm.
Thiên Chúa (Lord God Almighty), trong Con của Ngài (Đức Jêsus-Christ), đã không bỏ mặc chúng ta với những lo âu và đau khổ, nhưng Ngài gần gũi chúng ta, và giúp đỡ chúng ta gánh vác những đau khổ, cùng với Mẹ St.Marie, Đức Jêsus-Christ muốn chữa lành chúng ta nơi tận sâu thẳm của tâm hồn chứ không chỉ nơi thân xác (x. Mc 2, 1-12).
Nhiệm vụ của Giáo Hội là loan báo Nước Thiên Chúa, “nhưng việc loan báo này chính nó phải là một tiến trình chữa lành “…băng bó những tấm lòng tan nát” (Is 61, 1)” (ibid), theo trách vụ mà Chúa Giêsu đã giao phó cho các môn đệ của Ngài (x. Lc 9,1-2; Mt 10,1.5-14; Mc 6,7-13).
“Chúng tôi là sứ giả thay mặt Đức Ki-tô, như thể chính Thiên Chúa dùng chúng tôi mà khuyên dạy. Vậy, nhân danh Đức Ki-tô, chúng tôi nài xin anh em hãy làm hoà với Thiên Chúa” (2 Cor 5, 20).
Bí Tích giao hòa (Confession), đi liền với việc xöùc daàu (Anointing of the Sick),và cho rước Thánh Thể (Eucharist) “Ai ăn thịt Ta và uống máy Ta sẽ có sự sống đời đời và Ta sẽ phục sinh người ấy vào ngày sau hết” (Ga 6, 54), vì “lòng tin của anh đã cứu anh – Luc 17,19”. Ai cầu xin Thiên Chúa trong cơn đau khổ và bệnh tật đều chắc chắn rằng tình yêu của Ngài không bao giờ bỏ rơi người ấy, vì . . .
Thiên Chúa, là “Đấng giàu lòng thương xót” (Êph 2,4), như người cha trong dụ ngôn “Cha nhân lành” (x. Lc 15, 11-32), Ngài không khép kín tâm hồn trước bất kỳ người con nào của Ngài.
Chúng ta hãy hướng tâm hồn tin tường và lời cầu nguyện của chúng ta về Mẹ St. Marie, Mẹ của lòng thương xót và là Sức Khỏe cho các bệnh nhân. Xin lòng trắc ẩn của Mẹ, được sống bên cạnh người Con đang hấp hôi trên Thập giá của Mẹ, đồng hành và nâng đỡ đức tin và niềm hy vọng của mỗi người đau ốm và khổ đau trên con đường đang được chữa lành các vết thương thân xác và tinh thần.Amen