PDA

View Full Version : Xin hiệp ý cầu nguyện cho Bà Catarina



F.X Nhatdong
27-02-2015, 09:13 AM
XIN CẢ NHÀ HIỆP Ý CẦU NGUYỆN CHO BÀ CATARINA

Bà Catarina là thân mẫu của Ns. T Phương Đông ở những giây phút cuối đời.
Hiện tại Bà đã yếu lắm, xin cả nhà cùng hiệp ý với con và Ns . T Phương Đông cho bà được luôn bình an trong Lòng Thương Xót Chúa và Đức Mẹ Maria

Xin Chúa thương đến Bà Catarina là anh em chúng con đây đang yếu liệt phần xác, được luôn vững mạnh vác Thánh giá là sự đau khổ phần xác, và luôn tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa và Thánh Mẫu Maria, để hiến dâng những giây phút cuối đời làm thành hy lễ đẹp nhất dâng lên Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.
http://www.lamhong.org/wp-content/uploads/2012/03/thanh_gia1.jpg

phale
27-02-2015, 10:30 AM
Lạy Chúa! Xin Chúa thương đến Bà Catarina là người chị em chúng con đang yếu liệt phần xác, được luôn vững tin vào tình thương và sự quan phòng của Chúa, để hiến dâng những giây phút cuối đời làm hy lễ đẹp nhất dâng lên Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

DonRac
27-02-2015, 10:36 AM
Nguyện vì Lòng Thương Xót Chúa, qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria,
xin phó thác Thân Mẫu nhạc sỹ Trần Phương Đông trong tay các Ngài.
Xin hiệp ý cùng Gia đình nhạc sỹ Trần Phương Đông cầu bàu trong giờ lâm tử của cụ bà.

TANVAN
27-02-2015, 11:42 AM
Lạy Chúa! Xin Chúa thương đến Bà Catarina là người chị em chúng con đang yếu liệt phần xác, được luôn vững tin vào tình thương và sự quan phòng của Chúa, để hiến dâng những giây phút cuối đời làm hy lễ đẹp nhất dâng lên Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

Caohuong
27-02-2015, 06:50 PM
Lạy Chúa Giêsu, là đấng đầy lòng yêu thương, chúng con lấy lòng khiêm nhường và thống hối chạy đến cùng Chúa. Chúng con xin phó thác bà Catarina cho Chúa, vì giờ phút sau hết định đoạt số phận muôn đời của bà.

Chúng ta hãy cầu nguyện: Lạy Thiên Chúa là Cha Toàn Năng, chính trong Mầu Nhiệm Vượt Qua của Chúa Giêsu, Cha đã làm cho sự chết trở thành con đường dẫn đến sự sống, xin cho lòng chúng con được tràn đầy hy vọng và biết sống trong tỉnh thức đợi chờ.

Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.