PDA

View Full Version : Nói với chính mình



nu_angel
08-11-2008, 09:42 PM
Tôi sẽ đi về đâu khi tắt nắng trên dòng đời tôi. Bâng khuâng tự hỏi mình, ngày mai có thể là ngày sau hết của đời tôi, mặt đối mặt với Chúa Giê-su tôi sẽ trả lời với Ngài như thế nào ? Lời Chúa vang vọng trong tâm qua Phúc âm thánh Gioan, Đức Giêsu lên tiếng nói với họ rằng:
“Thật, Tôi bảo thật các ông;
người Con không thể làm bất cứ điều gì,
ngoại trừ điều Người thấy Chúa Cha làm;
vì điều gì Chúa Cha làm,
thì người Con cũng làm như vậy.
Qủa thật, Chúa Cha yêu người Con
Và cho người Con thấy mọi điều mình làm ,
Lại sẽ còn cho người Con thấy
Những việc lớn lao hơn nữa,
Khiến các ông cũng phải kinh ngạc.
Chúa Cha làm cho kẻ chết chổi dậy
và ban sự sống cho họ thế nào,
thì người Con cũng ban sự sống cho ai tùy ý.
Qủa thật, Chúa Cha không xét xử một ai,
nhưng đã ban cho người Con
mọi quyền xét xử,
để ai nấy đều tôn kính người Con,
như tôn kính Chúa Cha”(Ga 5,19-23a).

Từ ngày con quyết tâm theo Thầy Giêsu Chí Thánh, hành trình niềm tin của con đã phải trải qua bao thung lũng tối của cuộc đời. Ánh mắt của Thầy luôn theo bước chân con, lời nói dịu hiền bên tai con : Hãy theo Thầy con ạ, hãy giải quyết mọi sự trong yêu thương, đừng tìm khôn ngoan thế gian, vì đó là khờ dại đối với tình yêu của Thầy.Trước ngày tôi chưa cảm mến được tình yêu của Chúa, gặp sóng gió bão táp của cuộc đời, tôi khóc, tôi la với Chúa những lời chua cay cao ngạo mà tôi tưởng là hay. Lạy Chúa, Chúa biết con yếu đuối, sức con có hạn, sao Chúa đành để người ta sỉ nhục con đến như thế ?

Gìờ đây tôi lại nghĩ khác. Nhìn lên ảnh Thầy Giêsu Chí Thánh tôi đã thầm la lớn : Con đường theo Thầy quá hẹp, lắm thử thách, đầy cam go. Thầy đã ngã, nhưng Thầy lại dạy con : Hãy vác thập gía mình mà theo Thầy. Thầy Giêsu Chí Thánh hiện rõ nét trong tâm hồn tôi. Trên khuôn mặt của Thầy Giêsu chỉ thấy vòng gai và thập giá. Tiếng lòng đáp trả cùng tôi, con đường thập giá không phải là con đường tình yêu vì thế mọi ngưòi đều chạy trốn, nhưng Thầy lại tiến vào, để thập gía có tình yêu, như vậy con phải yêu thương , cầu nguyện cho người trao thập gía cho con.

Lời thiêng vang vọng: Đó là dụng cụ Cha dùng để thanh luyện con, qúa khó cho con. xin Chúa Thánh Thần thánh hóa con và ban nguồn ơn thánh để con đủ năng lực, sống xứng đáng là một Kitô hữu trưởng thành, làm nhân chứng tình yêu của Chúa giữa lòng thế giới hôm nay. Tin Mừng thánh Gioan :
“ Chúng ta phải làm
những việc của Đấng đã sai Thầy,
khi trời còn sáng ;
đêm đến, không ai có thể làm việc được.
Bao lâu Thầy còn ở thế gian,
Thầy là ánh sáng thế gian” (Ga 9, 4-5).

Lạy Thầy Giêsu Chí Thánh nay con xin đến để thực thi ý Thầy. Muốn được theo Thầy con phải đổi mới đời con. Những việc Chúa Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai bảo chúng con là người Kitô hữu người mang hình ảnh Chúa Giêsu Kitô là làm men, làm muối, làm ánh sáng trần gian. Trời còn sáng hãy cố gắng, kẻo đêm về ai có thể làm thay cho con.
Hãy giã từ tự mãn, kiêu căng. buồn giận, nhớ dai mà lên đường. Còn chút nắng chiều của cuộc đời tôi đủ để tôi quyết định, kẻo đêm về sẽ muộn màng hối tiếc.
Chúa đã bỏ 99 con chiên ở lại mà đi tìm con chiên lạc là tôi. Bụi đất làm tôi xơ xác, nghịch cảnh cuộc đời luôn bám sát thân tôi. Nhìn lên thì thấy tủi buồn, nhìn xuống thì thấy thân phận bọt bèo, nhìn quanh thì gặp được ánh mắt của Thầy Giêsu Chí Thánh. Tôi chạy đến bên Thầy, thầm thưa xin ban cho con dư đầy nguồn ơn thánh để con đủ năng lực bước theo Thầy.
Lạy Cha là Thiên Chúa toàn năng vì công nghiệp Con Chí Thánh của Cha,chết treo thâp gíá để cứu chuộc nhân loài trong đó có con, bao nhiêu năm tháng khờ dại, xin cho con thấy rõ được nội tâm mình và gội sạch hồn con những ương hèn gian đối , nhỏ nhen.
Tôi tự suy nghĩ với chính mình, được Chúa thanh luyện biến đổi là một hồng ân, quyết sống hiên ngang không than thân trách phận.

Thầy Giêsu Chí Thánh muốn thay đổi nội tâm của mỗi người chúng ta với lời dạy bảo. “Anh chị em đã nghe luật dạy rằng : hãy yêu đồng loại và ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo anh chị em : hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những người ngược đãi anh chị em. Như vậy, anh chị em mới được trở nên con cái của Cha anh chị em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và mưa xuống trên người công chính cũng như kể bất lương. Vì nếu anh chị em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh chị em nào có công chi ? Ngay những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao ? Nếu anh chị em chỉ chào hỏi anh chị em mình thôi ? Thì người dân ngoại cũng chẳng làm như thế sao? ( Mt 5,43-47).

Chúa ơi! Nghe thì dịu dàng, nhưng thực hành qúa khó. Lạy Chúa Thánh Thần xin hãy đến hồn con đang mong chờ Ngài, không có ơn Chúa con chả làm gì được cho dù chỉ một phút hy sinh vì yêu Chúa.
Cho con ý chí can trường vui sống an bình xa lìa tội lỗi,một lòng gương quyết mến Chúa hết tình.
Thánh Augustinô đã nói : “Tôi sợ Thiên Chúa đi qua rồi không trở lại”.
Xin cho con ôm chặt lấy Chúa, đừng xua đuổi Chúa nữa, như những năm tháng dại khờ con đã đi qua.
Hồng ân Chúa bao la, tuôn đổ xuống chan hòa,
Đôi tay con nhỏ bé, bao nhiêu cũng không vừa .


Sống Thánh ở Đời

Đời tôi phải sống trọn tình,
Ánh mắt Thiên Chúa dõi nhìn đến tôi.
Yêu Chúa không sống lôi thôi,
Làm con Cha Cả trên trời cao rao.

Hân hoan cảm tạ tự hào,
Có giờ ta hãy thì thào với Cha.
Lãnh nhận thiên ý rồi ra
Môi trường đang sống vang ca tình Ngài.

Giê-su chính Đấng Thiên sai,
Dạy cho tôi sống hoà hài tha nhân,
Đó là thánh chỉ thước vàng,
Như Ngài từng dạy, tri ân Cha hiền.

Thế gian đâu phải cảnh tiên,
Lời Thầy Chí Thánh gắn liền tâm tôi.
Nếu không muốn học thời thôi,
Thầy đành im lặng, bồi hồi đợi trông.

Tự do Thiên Chúa ban không,
Chọn điều ngay chính mà khôn cứu đời.
Lại còn Ơn thánh giục mời,
Soi đường chỉ lối phút giờ bảo khuyên.

Theo Thầy mới thấy bình yên,
Thánh Thần ấp ủ vững bền an vui.
Gian nan khốn khó không lùi.
Cùng Thầy lê gót thấm mùi Can-vê.

Tin Thầy vinh thắng cận kề,
Mới mong gieo được tứ bề yêu thương.
Làm người tín hữu can trường,
Quyết vào đường hẹp am tường ý Cha.

Gương Thầy Chí Thánh dạy ta,
Hiền lành nhẫn nhục thứ tha kẻ thù.
Xin luôn cố gắng khiêm nhu,
Sáng trong đôi mắt, gương mù không nêu.

Cha ta Thiên Chúa tình yêu,
Luôn luôn chăm sóc nâng niu vỗ về.
Thế nên sống phải chỉnh tề,
Theo Thầy Chí Thánh đường về trên cao.

Để ta vui sống tự hào,
Là con của Chúa dạt dào yêu thương.
Hết mình phục vụ thơm hương,
Chứng nhân ngay chính chiến trường thế gian.

Thánh Thần ban xuống bình an,
Dự bàn Tiệc thánh hồn an xác lành.
Đời người tín hữu trung thành,
Ngay trong cuộc sống liền cành Thân Nho.

Hồng ân Thầy đã ban cho,
Thiên chức ngôn sứ ta lo giữ gìn.
Để luôn vui sống chân tình,
Của ăn Lời Chúa đời mình thắm tươi.

Quyết tâm đừng có biếng lười,
Quây quần họp bạn giúp người chứng nhân.
Gẫm suy Lời Chúa chuyên cần,
Mới mong tăng trưởng thánh ân tình người.

Gặp nhau đùa nói vui cười,
Niềm vui bên Chúa thấm tươi tâm hồn.
Cho ta giây phút ôn tồn,
Tình yêu trong Chúa ấm hồn con thơ.

Muốn cho cuộc sống như mơ,
Thương người lạc lối bơ vơ mong chờ
Từ nay con quyết tôn thờ,
Ba Ngôi Thiên Chúa vô bờ xót thương.

Với nguồn ơn thánh can trường,
Tâm hồn thanh thản thắm hương cuộc đời.
Đó là sống thánh không ngơi,
Cha tôi Thiên Chúa trên trời vinh Danh.

Xa lìa cỏi tạm công thành,
Hồn nầy vui thoả phúc lành bên Cha.
Với Mẹ thần thánh hoan ca,
Chúc vinh Thiên Chúa vang xa chín tầng.
:111::111::111::111::111: