PDA

View Full Version : GP.VINH: Đại lễ kỷ niệm 385 năm Cửa Sót - Kim Đôi đón nhận Tin Mừng 6/28/2013



hongbinh
30-06-2013, 10:36 AM
GP.VINH: Đại lễ kỷ niệm 385 năm Cửa Sót - Kim Đôi đón nhận Tin Mừng6/28/2013

Nếu có thể chưng cất một hình ảnh mang tính biểu tượng cho mảnh đất Cửa Sót - Kim Đôi với hàng trăm năm lịch sử thì có lẽ đó là hình ảnh của những dấu chân. Dấu chân của tiền nhân một thời mở cõi. Dấu chân của bao thế hệ người nhọc nhằn mưu sinh. Dấu chân của những ngày tao loạn đẫm đầy máu và nước mắt...

http://conggiao.info/pic/news/2013/06/28/Vinh-KimDoi-1.jpg


Lịch sử của vùng đất địa linh này còn khắc ghi một dấu chân khác, của nhà truyền giáo Alexandre de Rhodes (Đắc Lộ), mang theo những hạt giống bình an và hi vọng, vào 385 năm về trước...


Theo sử liệu được chép lại, vào khoảng các ngày 25, 26, 27 tháng 4 năm 1629, trên đường vào Nam để trở về Ma Cao, hai giáo sĩ Alexandre de Rhodes và Marquez đã đặt chân đến Cửa Sót. Trong thời gian ngắn ngủi lưu lại đây, các ngài đã rửa tội cho 112 tín hữu, những hạt giống Tin mừng đầu tiên. Chớp mắt ấy của lịch sử đã trở thành một biến cố không thể nào quên, để nhờ ơn Chúa và phúc ấm tổ tiên, hình thành nên một trong những họ đạo cổ kính vào loại bậc nhất tại Việt Nam.


Nhằm tưởng nhớ công đức của các vị thừa sai và khơi dậy các giá trị tôn giáo truyền thống, Đức Giám mục Giáo phận Phaolô Nguyễn Thái Hợp, cha quản xứ Phaolô Nguyễn Đức Vĩnh và cộng đoàn giáo họ Kim Đôi đã quyết định tổ chức Đại lễ kỷ niệm 385 năm cha Đắc Lộ đặt chân đến Cửa Sót như một điểm nhấn quan trọng trong Năm Đức Tin tại giáo phận Vinh.


Mở màn cho các hoạt động kỷ niệm là cuộc rước thuyền được tổ chức trang trọng lúc 16 giờ 30 tại biển Cửa Sót với sự tham dự của hàng ngàn người dân. Đoàn rước với cờ xí, trống hội xuất phát từ bến cảng Thạch Kim chầm chậm tiến qua chân núi Long Ngâm, vòng lên bãi tắm Xuân Hải rồi trở về lại bến cảng như muốn tái hiện lại hành trình của các vị thừa sai lúc đặt chân đến mảnh đất này.


Đúng 19 giờ 30 tại bến cảng Thạch Kim, Đức Giám mục Giáo phận Phaolô Nguyễn Thái Hợp đã long trọng chủ sự thánh lễ kỷ niệm 385 năm Cửa Sót - Kim Đôi đón nhận hạt giống Tin Mừng. Đồng tế với ngài có cha Phêrô Nguyễn Văn Hương, Chánh Văn phòng Toà Giám mục; quý cha thuộc giáo hạt Văn Hạnh; quý cha ân nhân, quý cha quê hương. Hiện diện trong thánh lễ còn có quý nam nữ tu sĩ, chủng sinh; quý ân nhân và quan khách; đại diện các ban ngành đoàn thể...


Ước tính có hơn 5.000 tín hữu và anh chị em lương dân dự lễ, ước nguyện cho mùa màng bội thu, mọi người được sống trong hạnh phúc, an lạc...


Thánh lễ bắt đầu với nghi thức niệm hương kính nhớ tổ tiên. Trong âm vang trống hội trầm hùng, đại diện các thành phần dân Chúa thành kính dâng lên những nén hương tưởng nhớ công đức tiền nhân, các vị thừa sai; đồng thời khẳng định quyết tâm chấn hưng hiện tại, kiến tạo tương lai của thế hệ cháu con.


Sức mạnh cội nguồn cũng là yếu tố được Đức Cha Phaolô nhấn mạnh trong phần quảng diễn Lời Chúa. Chia sẻ niềm vui với cộng đoàn giáo họ Kim Đôi trong ngày kỷ niệm đáng nhớ, ngài nêu lên những ưu tư của công cuộc loan báo Tin mừng trong bối cảnh hiện tại. Sức mạnh cội nguồn được xem như chất xúc tác đặc biệt để những người con của Kim Đôi hôm nay bước theo dấu chân của cha Đắc Lộ ngày xưa, đem Chúa đến với nhân loại bằng một cách thế mới, ngôn ngữ mới, dấn thân mới...


Trong cái nhìn về một Kim Đôi tương lai, Đức Cha Phaolô gợi mở nhiều giải pháp mang tính định hướng và hết sức cụ thể cho những vấn đề cấp thiết của đời sống người dân nơi đây như môi sinh, nguồn nước, quy hoạch vùng định cư...


Dịp này, Đức Giám mục Phaolô đã làm phép thuyền và rửa tội cho ba dự tòng, nâng con số giáo dân của họ đạo Kim Đôi lên 3267 người.


Mở trang sử cũ, ngẫm chuyện hôm nay. Từ thuở ấm chân người khai khẩn, 385 năm Cửa Sót - Kim Đôi không lụi tàn trong can qua dâu bể nhưng vẫn vẹn nguyên một vùng đất Nghĩa - trời Trung. Khép lại hành trình 385 năm đón nhận hồng ân Đức Tin, hơn 200 năm xây dựng và phát triển, mảnh đất và con người nơi đây đang trở mình với những biến chuyển lớn lao.


Hôm nay, trên mảnh đất từng ghi dấu chân cha Đắc Lộ sừng sững một ngôi thánh đường mới, uy nghiêm trầm mặc hướng mình ra biển lớn, biểu trưng cho khát vọng loan báo Tin mừng của các thế hệ cháu con trong thời đại mới. Giấc mơ về một giáo xứ miền biển trù phú, tươi đẹp đang dần trở thành hiện thực.


Thời khắc lịch sử, nghe lắng vọng hồn thiêng sông núi, sức mạnh cội nguồn trong nhịp tim, hơi thở của những con người Kim Đôi. Sóng vỗ mạn thuyền, đêm lung linh sắc màu truyền thống và hiện đại, đêm toả sáng tinh thần Đắc Lộ...

(WGP.Vinh 28-06-2013)


http://conggiao.info/pic/news/2013/06/28/Vinh-KimDoi-2.jpg

http://conggiao.info/pic/news/2013/06/28/Vinh-KimDoi-3.jpg


http://conggiao.info/pic/news/2013/06/28/Vinh-KimDoi-4.jpg


http://conggiao.info/pic/news/2013/06/28/Vinh-KimDoi-5.jpg


http://conggiao.info/pic/news/2013/06/28/Vinh-KimDoi-6.jpg


http://conggiao.info/pic/news/2013/06/28/Vinh-KimDoi-7.jpg


http://conggiao.info/pic/news/2013/06/28/Vinh-KimDoi-8.jpg


(Xem thêm hình ảnh) (https://plus.google.com/u/0/photos/104364787085216517081/albums/5894367336896418209)