PDA

View Full Version : Bài Giảng Lễ Chúa nhật 4 Phục Sinh B _CHÚA CHIÊN LÀNH



thienngadt
24-04-2015, 08:59 PM
Bài Giảng Lễ Chúa nhật 4 Phục Sinh B 26/04/2015

CHÚA CHIÊN LÀNH
Chúa Nhật hôm nay, cùng với toàn thể Giáo hội, chúng ta mừng Lễ Chúa Chiên Lành. Năm nào cũng thế, cứ đến Chúa Nhật IV Phục sinh là Giáo hội cử hành Lễ kính Chúa Chiên Lành. Trước hết, chúng ta thử tìm hiểu ý nghĩa của Danh xưng “Chúa Chiên Lành”, rồi sau đó, chúng ta sẽ tìm hiểu tại sao chúng ta cần tuyên xưng và bước theo “Chúa Chiên Lành”.

Có danh xưng Chúa Chiên Lành, vì chính Đức Giêsu đã tự xưng “Ta là Mục tử tốt lành” mà chúng ta vừa nghe trong bài Tin mừng. Thực ra, khi tra cứu ngôn ngữ gốc của bản văn Tin mừng, thì chúng ta sẽ thấy cách dịch danh từ này ra tiếng Việt của chúng ta không được chính xác lắm. Chữ “tốt lành” khiến chúng ta nghĩ về đạo đức luân lý của người mục tử: có thể hiểu đại loại là người đó hiền lành, tốt bụng. Thì cũng đúng thôi, chắc chắn Chúa là vị mục tử hiền lành tốt bụng. Tuy nhiên, nghĩa nguyên gốc của danh từ này là “mục tử lành nghề”, “mục tử giỏi, chuyên nghiệp”. Cho nên, chữ “Chúa Chiên Lành” nếu phải được hiểu một cách đúng đắn thì phải hiểu Chúa là “Một người chủ chiên lành nghề”: Người biết và hiểu từng con chiên một, và Người biết phải chăn dắt và chăm sóc nó như thế nào.
Khi chúng ta đi khám bệnh, chúng ta cần kiếm một bác sĩ giỏi. Khi chúng ta xây dựng hay sửa chữa cái gì, chúng ta cũng cần một người thợ lành nghề. Vậy thì hẳn nhiên, khi chúng ta cần một người hướng dẫn lãnh đạo, thì chúng ta cũng cần người đó giỏi và lành nghề. Ai lại đi tin và nghe theo một người không ra gì,một kẻ ngu ngơ nào đó? Dân Do thái là dân chăn nuôi du mục, nên hình ảnh đàn chiên chủ chiên rất quen thuộc với họ, nên Chúa Giêsu đã dùng chính hình ảnh đó để nói về chính mình là chủ chiên, là mục tử chăn dắt đàn chiên của Người là những người tin và sống theo những giáo huấn của Chúa.
Chúng ta tuyên xưng Chúa Giêsu là Một Mục tử tốt, lành nghề, vì quả thật Người là như vậy. Chúa không phải như những kẻ làm thuê chỉ biết ăn lương và chăn chiên cách qua loa sơ sài. Khi gặp nguy hiểm chúng bỏ chạy và trốn hết, để mặc chiên ở lại trong vòng nguy hiểm. Còn vị mục tử chân chính, là chủ chiên thực sự của đàn chiên, thì chấp nhận hy sinh tất cả, thậm chí thí cả mạng sống mình vì đàn chiên, yêu thương và bảo vệ đàn chiên mình cho đến cùng. Chẳng phải chính cuộc đời và cái chết của Chúa Giêsu đã cho ta thấy rõ ràng Người quả thực là Mục tử chân chính? Khi sói đến tấn công làm chiên tản mác, thì chính người mục tử đến đánh đuổi sói đi và quy tụ chiên lại. Ma quỷ luôn rình rập và gây chia rẽ đàn chiên Chúa, còn Chúa thì luôn mong mỏi hiệp nhất đàn chiên mình. Những ý nghĩ tạo bè phái, những lời nói loại trừ nhau và những hành động gây chia rẽ chắc chắn là của sói rừng, của ma quỷ. Còn những gì là nỗ lực tạo lập yêu thương hiệp nhất chắc chắn là của chủ chiên, của Thiên Chúa.
Bài Tin mừng hôm nay là một lời mời gọi mỗi chúng ta xem xét lại chính mình, để xem ta có đang còn thuộc về đàn chiên Chúa hay là ta đang thuộc về đàn sói; ta có thực sự coi Chúa là chủ chiên cuộc đời ta, và ta đang có những nỗ lực xây dựng sự hiệp nhất, hiệp nhất trong gia đình, trong khu xóm, hiệp nhất trong Giáo xứ? Ta có cùng cộng tác với nhau xây dựng gia đình? Ta có cùng cộng tác với nhau, cộng tác với cha xứ xây dựng tình hiệp nhất Giáo xứ? Hãy tỉnh thức, coi chừng sói đến làm tản mác đàn chiên, sói đó có thể là những người đang ở quanh ta hoặc có khi là ngay chính bản thân ta đó! Một khi chúng ta có những suy nghĩ, lời nói, hay hành động làm tổn hại đến sự hiệp nhất cộng đoàn, làm cộng đoàn chia rẽ, chúng ta là sói đó rồi còn gì! Vậy, chúng ta hãy cầu nguyện cho nhau để luôn tin và đi theo Chúa Giêsu, vị mục tử tốt lành chân chính, để chỉ có 1 đàn chiên với 1 chúa chiên.
Hôm nay cũng là ngày cho ơn thiên triệu, nghĩa là cầu cho Giáo hội ngày càng có thêm những mục tử lành nghề giống Chúa Giêsu. Chúng ta nhớ cầu nguyện cho Giáo hội ngày càng có thêm nhiều ơn gọi linh mục tu sĩ, sẵn sàng theo Chúa, noi gương Chúa, thí mạng sống mình vì đàn chiên. Chúng ta cầu nguyện cho các bạn trẻ can đảm mở lòng mình lắng nghe tiếng Chúa gọi mời, sẵn sàng dấn thân làm mục tử như Chúa. Chúng ta cũng không quên cầu nguyện cho chính bản thân mỗi người chúng ta trở nên mục tử tốt lành như Chúa. Mỗi người, cách này cách khác, được Chúa trao cho một đàn chiên để chăm sóc, nên cần phải cố gắng trở thành những mục tử lành nghề. Đàn chiên đó là chính con cái chúng ta, là anh chị em trong gia đình chúng ta, là bà con họ hàng chúng ta, là tất cả bạn bè chúng ta…. Và xin nhớ cho: “mục tử tốt” chắc chắn không xỏ mũi và thống trị người khác, nhưng là yêu thương và phục vụ tha nhân với tất cả trái tim mình.


Pt. Vui Chứng Nhân.