Ðăng Nhập

View Full Version : Bé Thơ



bethichconlua
01-05-2015, 03:55 AM
Hoa Thiệt Màu Giả

Hoa thiệt màu giả có sao
Đẹp thêm thì tốt không hao hư gì

Nếu mà son phấn lông mi
Thêm cho bạn gái xinh khi ra đường

Nhưng nếu thêm bỏ học đường
Thôi thôi hãy để mặt thường thì hơn.

( bé )

bethichconlua
01-05-2015, 04:01 AM
Hoa Đã Nhìn

Biết đây là hoa đã nhìn
Nhưng sao mắt vẫn muốn nhìn lại thôi
Biết con gái là lôi thôi
Nhưng sao các chàng thấy rồi lại thương.

Hoa đỏ trắng hồng thêm sương
Đưa tay nâng lấy thấy vương tơ lòng
Nàng cũng tựa đẹp như bông
Cho anh thêm nắng ấm lòng rực xuân.

( bé )

bethichconlua
01-05-2015, 04:07 AM
Tia Nắng Vàng

Mặt trời lấp ló đằng kia
Khung trời sáng nắng với tia nắng vàng
Một ngày ấm áp cho chàng
Mau mau đem đến cho nàng tình yêu.

( bé )

bethichconlua
01-05-2015, 04:31 AM
Cách Qua sông

Qua sông cũng lắm cách mà
Lên cầu vượt ván lỡ là té ngay
Nhưng nếu lội sóng thế này
Không sợ té xuống lối này chắc ăn.

Nếu không đủ sức chắc ăn
Thôi ngồi chờ đó đừng lăn tăn làm gì
Sông này có lúc cạn lì
Mau mau cất bước nào thì sang sông.

Cuộc đời cũng giống dòng sông
Sông kia có lúc người không lo gì
Cuôc đời có lúc phải đi
Đi hoài kiếm mãi đôi khi ngồi chờ.

( bé )

bethichconlua
01-05-2015, 10:52 PM
Lối Về

Bên cỏ bên đường đẹp thay
Bên động bên tĩnh có hay tôi về
Cuộc đời có lúc lặng tê
Nhưng ôi ! có lúc nặng tê chân rồi.

( bé )

bethichconlua
01-05-2015, 11:06 PM
Lúa Đổ

Cơn mưa lớn đổ lúa rồi
Mau mau rảo bước đến rồi gặt nhanh
Mùa này lúa đổ quá nhanh
Buồn em buồn chị buồn anh cả nhà.

( bé )