View Full Version : Người quá xấu và độc ác, làm sao yêu?
teenvnlabido
10-05-2015, 09:02 PM
Người quá xấu và độc ác, làm sao yêu?
Đề tài này sở dĩ có, là do tôi định trả lời một email mà một người bạn đã hỏi ý kiến.
Chính ra tôi sẽ trả lời qua email.
Nhưng nghĩ một lúc tôi đổi ý định, bởi vì xét thấy rằng không có gì là riêng tư là bí mật cần phải đối thoại song phương cả!
Không lẽ những thắc mắc hay tìm hiểu học hỏi về đức Tin, mà lại phải che dấu bưng bít như chuyện bí mật đời tư cá nhân? Và nếu mang lên diễn đàn thì sẽ bị phạm quy?
Trước đây, tôi có viết một đề tài cũng liên quan mật thiết đến việc sống đạo của người Ki Tô hữu, và một bạn đã gởi những ý kiến phản đối những gì viết trong đề tài ấy qua tin nhắn. Tôi thấy chẳng có gì là cần phải song phương đối thoại, nên đã trả lời trên diễn đàn, và điều này đã bị quản lý chuyên mục xóa bỏ vì cho rằng tôi đã vi phạm mang chuyện riêng tư ra mà công khai!
Tất nhiên là tôi chẳng phục vì tôi cho rằng luật riêng tư áp dụng không đúng chỗ, nhưng vâng lời trọng hơn của lễ nên tôi đã im lặng chấp hành!
Hôm nay, bạn L.A. có đề nghị cho biết ý kiến về trang web : Đi theo Chúa Giê su…, và giống như chim bị tên sẽ sợ cây cong , khi mà ý nghĩ đăng bài trả lời lên diễn đàn vừa lóe lên, tôi cuống quýt vội vàng dập tắt như thể mình vừa vô ý làm rơi một que diêm vào đám cỏ khô! Nhưng chợt nhớ rằng chung quanh tôi không có một đám cỏ khô nào cả mà thực tế có rất nhiều ngọn đèn đã tắt ngấm từ lâu do cuồng phong tung hoành, nên tôi quyết định thắp lên ngọn lửa vô hình, ngọn lửa của trái tim.
Bạn L.A thân mến! Tất nhiên là tôi đủ sức phân biệt chuyện riêng và chuyện công, nên chuyện công sẽ đăng ở đây và chuyện tư thì vẫn qua email…
Đây là bài viết mà bạn nêu:https://ditheogiesu.wordpress.com/2014/06/05/chua-nhu-nguoi-day-to-chiu-kho/
(https://ditheogiesu.wordpress.com/2014/06/05/chua-nhu-nguoi-day-to-chiu-kho/)
Tôi xin có một số lời:
___ Tác giả bài viết là một người rất uyên thâm , từng viết hơn 40 cuốn sách, là thày giảng của cựu tổng thống Bill Clillton…đã viết ra một bài viết trứ danh như thế, trong khi đó tôi là một kẻ vô danh tiểu tốt chưa học qua một khóa thần học nào! Bây giờ mà tôi gật đầu lia lịa và khen ngợi, L.A. sẽ nghĩ thế nào? Rồi nếu tôi phản đối, liệu tôi có phải bắt chước theo mẫu câu của Chúa Giê su khi các môn đệ bỏ đi sạch sành sanh đến mức chỉ còn có mỗi mười hai người vì không nỡ: “Có mỗi một người muốn nghe tôi nói, vậy mà cũng muốn bỏ đi ư…?
Tôi từng nhấn mạnh trên diễn đàn để rồi nhận được nhiều ánh mắt hình viên đạn, đó là than thở tình trạng kém cỏi ghê gớm về Giáo Lý Đức Tin đến nỗi một kẻ chống đạo có thể làm cấm khẩu hàng trăm, hoặc chính xác hơn hàng ngàn người Công Giáo!
Trong vấn đề trả lời những thắc mắc về Giáo lý Đức Tin, cũng như những bài viết bài giảng về đạo Công Giáo, những bậc có trách nhiệm cũng như các tác giả nhiều khi chỉ nói một chiều, hoặc nói loanh quanh chẳng thỏa mãn được những điều đối phương thắc mắc, vặn vẹo!
Chúng ta cứ lớn tiếng khuyên răn rằng hãy noi gương Chúa Giê su, nhưng có noi gương hay không khi Chúa Giê su là Vũ trụ đệ nhất hùng biện, không một sự bắt bẻ vặn vẹo hay gài bẫy nào làm cho Người phải im lặng không thể trả lời được. Trong khi đó phần rất lớn các bậc thầy giảng Giáo lý chuyên dùng những từ ngữ triết học thần học cao siêu để rồi kết quả là bên thắc mắc vặn vẹo thì chẳng hài lòng hoặc mừng rỡ ca khúc khải hoàn vì tưởng bên Công Giáo đã đuối lý! Bên bị hỏi thì tưởng mình đã làm chứng nhân rạng rỡ cho Danh Chúa Giê su Ki tô!
Cho đến bây giờ đa số người Công Giáo chúng ta kể như chẳng hiểu rành rọt về sự hy sinh trên thập giá của Chúa Giê su, cho nên khi người thắc mắc, kẻ chống đối nêu ra những câu như sau, chúng ta không thể trả lời minh bạch !
____ Kinh thánh đã ghi rõ rằng mọi sự đều do Chúa định, vậy trong cuộc khổ nạn của Chúa Giê su, quân dữ và Giu đa có phải do Chúa định cho chúng như thế hay không? Nếu nói là không do Chúa định, hóa ra Kinh Thánh sai! Còn nếu bảo do Chúa định, nếu không thưởng công cho Giu đa và quân dữ thì thôi vì sợ trái khoáy, chứ tại sao lại phạt? Bởi vì nếu không có Giu đa và quân dữ đóng vai trò tốt thí, làm sao việc Cứu Chuộc hoàn thành!
___ Sự dữ cũng thế! Có phải do Chúa định hay không? Cứ cho là sự dữ không thể xuất phát từ Thiên Chúa được, cũng như do sự tự do mà Chúa ban cho con người, để rồi con người những việc ác độc tàn bạo dữ dằn. Nhưng nếu như thế thì rõ ràng Kinh Thánh đã sai! Bởi vì Kinh Thánh đã ghi chép rằng mọi sự đều do Chúa định cơ mà!
Những thắc mắc trên đây không cứ là phải xuất phát từ những kẻ chống đạo, mà đó là những thắc mắc của tôi từ khi biết suy nghĩ suy luận, hay nói cụ thể là từ khi học cấp hai! Vậy mà cho đến khi tôi tìm ra câu trả lời minh bạch về mầu nhiệm Cứu Chuộc, xin thú thực rằng tôi chưa hề được nghe một bề trên ,đàn anh đàn chị nào chỉ bảo giải đáp ra hồn! Gần như tất cả đều nói loanh quanh chẳng đâu vào đâu!
Bàn luận về như thế nào là Chúa định, tôi đã từng phân tích chi tiết cũng như tranh cãi gay gắt( tôi đã xin lỗi về sự nóng nảy không dịu dàng của mình , và bây giờ tôi xin lỗi một lần nữa…) trong đề tài: Giáo lý dễ hiểu, mầu nhiệm dễ thông (https://thanhcavietnam.net/forum/threads/42367-mau-nhiem-de-hieu-giao-ly-de-thong.html#24), cho nên bây giờ nhắc lại ở đây sẽ dài dòng và không tỉ mỉ chi tiết được!
Rõ ràng mọi sự xảy ra trên thế gian đều là do Chúa định. Nhưng việc Chúa định ở đây không bao giờ có nghĩa là mọi sự dữ, tội ác cũng do Chúa thực hiện hay thúc bách con người thực hiện. Tội ác, sự dữ đều xuất phát từ tội lỗi và thần dữ mà thôi! Tuy vậy vẫn có thể nói rằng Chúa định bởi vì Chúa là đấng thấu suốt: quá khứ hiện tại và tương lai tất cả đều như một đối với Người. Nếu Chúa muốn ngăn cản hay thấy cần thiết phải ngăn cản, không đời nào sự dữ ấy xảy ra được. Nhưng do sự tự do Chúa ban cho loài người, cùng theo luật tự nhiên ít ra là sau khi ông bà A dong phạm tội, Chúa đã ĐỂ MẶC ( nghĩa là mặc kệ, để tự do…) cho loài người ta muốn làm thiện hay làm ác tùy theo tự do! Chúa chỉ bên cạnh để soi sáng và cố vấn giúp người ta làm lành lánh dữ mà thôi.
Nếu một khi đã thông suốt điều trên, điều mà Chúa Giê su đã tiên báo rằng:”Lạy Cha.Con ngợi khen Cha vì đã giấu không cho những người thông thái và khôn ngoan biết, mà lại mặc khải cho những kẻ bé mọn…”! Vâng ! Những kẻ bé mọn dưới sự dẫn dắt và soi sáng của Chúa Thánh Thần sẽ có thể suy gẫm để hiểu rằng khi Ngôi Hai xuống thế làm người, Người vô cùng mong muốn không chỉ vỏn vẹn ba năm rao giảng, mà sẽ là năm bảy chục năm loan báo những điều về nước Trời, chữa lành những bệnh tật, săn sóc và ủi an những con người đang khốn khổ vì hậu quả tội nguyên tổ, vì kết quả của tội lỗi và sự dữ. Nhưng Satan không để yên cho Ngôi Hai hoàn thành ước muốn của Người! Hắn và đồng bọn, bao gồm cả quân dữ ,Giuda, đã ra sức nhổ cái gai đang chạm vào mắt bọn chúng!
Nếu như thường tình trong thế giới hữu hình, việc một vị vua thánh thiện đến đâu đi nữa mà bị giết hại một cách đau đớn và tàn ác dã man như Chúa Giê su đã bị, liệu có thể tuyên bố rằng vị vua nạn nhân ấy đại thắng, quyền uy, sức mạnh ,vinh quang… hay không?
___ Xin thưa rằng ngay cả người điên khùng, có thể cũng không chấp nhận điều trên là đúng!
Một đứa con nít khi học Giáo Lý sơ cấp mà thuộc lòng, cũng đều biết rằng Chúa Giê su, Ngôi Hai giáng thế đã cứu chuộc, giải cứu loài người thoát khỏi mọi tội lỗi bằng cái chết trên thập giá. Có nghĩa rằng nhờ máu Thánh của Người đổ ra, mà một công nghiệp một kho tàng ơn phúc vĩ đại đã được tạo thành. Thời đại này là thứ thời đại mà rất nhiều người dù chẳng biết khoa học cho đến đầu đến đuôi, và cũng chẳng cần chứng minh , vẫn chắc mẩm rằng khoa học là tất cả, là chính xác! Thế thì xin hãy dùng khoa học để chứng minh thử xem: một người thánh thiện công chính bị giết oan ức như thế,tại sao là tạo thành một công nghiệp cực kỳ vĩ đại mà trong thánh lễ các linh mục thường đọc, và sách Giáo Lý thường nhắc: Chính nhờ Đức Giê su Ki Tô (Người) với Người ( Đức Giê su Ki Tô) và trong Người (Đức Giê su Ki Tô) mà mọi chúc tụng vinh quang và quyền năng đều thuộc về Thiên Chúa…
Tất nhiên cái gọi là khoa học, cái gọi là sự tự kiêu của loài người này sẽ chẳng cách gì chứng minh nổi và cho đó là một điều mê tín dị đoan , và hùng hồn bác bỏ như chúng ta thường thấy …!
Không ai có thể nhìn thấy cấu trúc của một phân tử hay nguyên tử bằng mắt thường được , nhưng như thế không có nghĩa là phân tử nguyên tử không có, mà chúng đã có từ ngàn ngàn đời khi khai thiên lập địa…
Nếu không tin vào một thế giới Vô Hình, thì làm sao người ta có thể tin vào Thiên Chúa là đấng Vô Hình, và càng không thể tin rằng những gì ở thế giới Vô Hình lại khác biệt một trời một vực với thế giới hữu hình như vậy! Ở thế giới hữu hình, sức mạnh, quyền năng, sự bách chiến bách thắng là đè bẹp , tiêu diệt, biến đối thủ thành hư không…trong khi đó ở thế giới Vô hình sự bách chiến bách thắng lại là cam chịu để cho đối thủ hành hạ đã man và giết chết, phá tan sự nghiệp của mình, mặc dù mình có thể phẩy tay một phát là đối phương thành tro bụi!
Đã có rất nhiều người không theo đạo cũng như có đạo vô tình cố tình mang việc Chúa Giê su Ki tô cam chịu cái chết đau thương trên thập giá khi Người minh chứng lời người đã từng răn dạy:” Hễ ai tát má con bên này, hãy đưa luôn má bên kia…” Hãy yêu thương kẻ thù…”để mà làm cơ sở cho việc phản đối luật Giáo Hội đã ban hành về quyền Tự Vệ, thì tôi đã từng chứng minh những giáo lý phàm nhân ấy là cực kỳ sai lầm trong đề tài :”Chớ nên yêu kẻ thù mà phải Ghét” (https://thanhcavietnam.net/forum/threads/50353-cho-nen-yeu-ke-thu-ma-phai-ghet.html) rồi, cho nên miễn nhắc lại ở đây!
Rõ ràng có một khoảng cách lớn giữa những thế hệ, hoặc giữa người thắc mắc hoài nghi và người khuyên bảo răn dạy, khi mà người khuyên bảo răn dạy luôn luôn lặp đi lặp lại rằng :”Chúa yêu nhân loại vô cùng, đến nỗi Người đã chết trên thập giá vì yêu thương…”, trong khi đó người thắc mắc hoài nghi sẽ rêu rao rằng Chúa công bằng nhân từ yêu thương ở đâu mà để cho phát xít Đức tàn sát dã man kinh tởm hàng chục triệu dân Do Thái? Chúa yêu con người đến mức nào mà tại sao những thứ ác nhân côn đồ cứ sống phây phây, chỉ tay một phát là có hàng chục triệu trong khi người hiền lành hết gặp tai họa này đến tai họa khác?
Thiên Chúa của chúng ta mang diện mạo cực kỳ xinh đẹp hay xấu xí? Tốt lành hiền hòa dịu dàng hay tàn nhẫn và bỏ rơi con người?
Người khuyên răn dạy bảo thì cứ tiếp tục sử dụng một phác đồ điều trị đã bị kháng thuốc nặng nề! Con bệnh vì thế dần dần chìm vào hôn mê sâu…!
Chúng ta có thể yêu nổi một người mà cực kỳ xấu trai xấu gái, tính tình hung ác thô lỗ hay không? ___Tất nhiên là không rồi! Thậm chí chúng ta không những không tin mà có thể còn nổi nóng và buông lời thô tục khi ai đó cứ lớn tiếng tuyên truyền rằng: người mà chúng ta thấy xấu xí hung ác như vậy, lại là cô gái chàng trai thuộc dạng mỹ nhân mỹ nam, hiền lành dịu dàng! Rồi cứ thúc giục cứ yêu đi yêu đi yêu là tất cả!!
Có lẽ đến lúc chúng ta phải làm một cuộc cách mạng về khoa giáo dục và sư phạm chăng? Chúng ta ,nhất là các bề trên , người có trách nhiệm hãy khoan nói suông, khoan nói không chứng minh! Hãy bớt sự lặp đi lặp lại những điều tổng thể đại cương, mơ hồ chung chung trong các sách thần học , mà chỉ người viết ra nó mới tạm hiểu, mới được vinh danh, còn người thắc mắc hoài nghi thường thì đã không thèm nghe vì chán….hoặc nếu có nghe, lại càng tăng thêm sự hoài nghi,bất mãn…!
Đức Mến quan trọng nhất và cần nhất, nhưng muốn có được đức mến như thế phải cần có một đức Tin vững mạnh! Sự giơ tay bịt miệng xoạc chân ngăn cản việc học hỏi Giáo Lý Đức Tin khi được ngụy trang bằng lớp sơn yêu mến mến yêu không biết có lợi cho thứ gì, chứ chắc chắn không thể giúp cho người Ki Tô hữu trổ sinh hoa trái được!
Kinh Thánh không hề sai một ly:” Mọi sự đều do Thánh Ý Chúa, tức Chúa định…” Nếu ai bất phục câu trên và muốn làm cho ra lẽ, hoặc muốn vặn vẹo điều gì… xin cứ tiếp tục….
ViviPaul
11-05-2015, 04:26 PM
Nếu không yêu được thì làm sao cảm hóa được? Nếu không cảm hóa được thì làm sao cứu rỗi được?
Ta nghe nói nói bên Phật Giáo với tiêu chí nhu thắng cương các bậc chân sư đã cảm hóa và cứu rỗi được bao nhiêu kẻ hung ác, xấu xa...Nếu các bạn Công Giáo không yêu được kẻ gian ác xấu xa thì hãy xem xét lại chính bản thân mình.
teenvnlabido
12-05-2015, 09:43 PM
Chúa Giê su, đấng Đệ nhất tiên tri hùng biện, đã phán một câu trong hàng trăm ngàn câu lừng danh:”Chẳng có ai là lành, trừ ra một Đức Chúa Trời mà thôi…”
Ông bà A Dong khi chưa phạm tội, được nhiều ơn siêu nhiên đến nỗi có thể hình dung rằng ông bà khó phạm tội như các vị đại thánh, thế mà vẫn không thể đối địch nổi với tên đệ nhất thiên thần đã bị sa ngã, để rồi quay lưng chống lại Chúa!
Để khỏi bị mù mờ, hoang mang vì kiểu nói một chiều, tôi xin nhấn mạnh rằng nói như trên không có nghĩa là chạy đàng trời cũng không thoát khỏi phạm tội! Mà thật ra nếu ông bà A dong cương quyết không phạm tội, thì bố của con rắn Satan cũng không làm lay chuyển được sự trung thành của hai ông bà! Bởi vì Ơn Chúa luôn luôn đủ cho loài người! Chỉ vì lạm dụng sự tự do Chúa ban, sử dụng sự tự do không đúng nên mới ra cớ sự tội nguyên tổ mà cho đến bây giờ một bộ phận không nhỏ người Công Giáo chứ không thèm nói đến người ngoại, vẫn luôn luôn oán trách rằng tội ai nấy chịu tại sao lại đổ lên đầu con cháu!
Mỗi lần nhớ đến vấn đề tội tổ tông, tôi lại cảm ơn BQT diễn đàn TCVN, vì ít ra là BQT còn cho phép tôi được bàn luận ra môn ra khoai về vấn đề này. Chứ không như một diễn đàn cũng mang tên thánh nhạc mà tôi từng nhắc tên, lại để cho người ngoại và một nữ Công Giáo gian viết những bài chê trách Thiên Chúa , phỉ báng Giáo Hội mà vị admin dù có cả sự linh hướng , cố vấn…cũng xử lý chẳng ra hồn, nếu không muốn nói là tệ hại!
Tôi viết vài dòng về sự cố kể trên,do xuất phát từ tinh thần và nguyện vọng của một chiến sĩ đức Tin, khi thấy có sự xúc phạm nghiêm trọng đến Thiên Chúa và Giáo Hội qua những bài viết của giặc trong giặc ngoài, thì không thể chịu đựng được mà không phản đối.Vì thế rất mong BQT hoặc những ai khác đừng cho rằng chuyện của diễn đàn nào thì qua diễn đàn ấy mà xử! Bởi vì nếu họ không mang vấn đề tội tổ tông ra rồi kẻ thì xúc phạm, người thì làm xấu Danh Chúa, tôi cũng chẳng dư cơm mà xen vào chuyện riêng của diễn đàn XYRTB ấy làm gì!
Tôi muốn nói về hậu quả, chứ không nói về tội nguyên tổ, đã làm cho lòng trí con người ra yếu đuối tối tăm, mà tôi là một ví dụ điển hình.
Việc duy trì và bảo vệ Đức Tin Công Giáo là bổn phận của một Ki Tô Hữu, cho nên nếu khi còn nói còn viết được, tôi sẽ luôn luôn thực thi điều này. Tuy vậy , như đã dẫn đề theo kiểu quy nạp như ở trên, hậu quả tội nguyên tổ vẫn tồn tại trong tôi, khiến tôi khó mà trở nên lành như Chúa đã từng tiên báo.
Chính vì thế nên tôi đã từng nói rằng chưa chắc tôi đã có được một công trạng nào trước mặt Thiên Chúa, mà nhiều khi trắng tay, hoặc còn nợ âm khi bàn luận tranh luận tranh cãi… về Giáo Lý Đức Tin.
Do vậy, hôm nay với tâm tình như thánh Gioan Phao lo đệ nhị từng thành tâm xin lỗi về những lỗi lầm mà Giáo Hội mắc phải, tôi thành thật xin lỗi anh ViviPaul về những gì tôi có thể xúc phạm đến anh khi tranh luận về Giáo Lý Đức Tin. Người tài giỏi thông thái đạo đức thánh thiện mà cũng không dễ gì lành thánh như lời Chúa tiên báo, ngay cả Giáo Hội cũng chưa đi đúng theo con đường Chúa Thánh Thần đã vạch ra, huống chi tôi chỉ là một kẻ tầm thường hèn mọn thì sự lầm lỗi này tăng lên bội phần. Tôi sẽ cố gắng để khắc phục nhược điểm này.
Xin nói thật không sai một ly: khi thấy đề tài:” Người quá xấu và độc ác, sao dám yêu” lại được anh góp ý bình luận, tôi thoáng giựt mình, nhưng chỉ sau một phút, tôi vô cùng mừng rỡ…
Một nghệ sĩ xiếc trứ danh, là tung và hứng giỏi như nhau, chứ hãy thử tưởng tượng một người lên sân khấu chỉ biết tung hàng nghìn quả banh lên trên không , còn chuyện hứng như quả banh khi rơi xuống là một ô sin khác, chắc chắn người ta sẽ tưởng những tên hề đang tiết mục thư giãn! Cũng thế! Nơi ngã ba ngã tư các cột đèn tín hiệu giao thông vẫn hoạt động liên tục, thế mà người đi đường kể như không thấy chúng ở trên đời, thản nhiên im lặng đi theo ý mình thích! Tình huống như thế chỉ có hai điều xảy ra, đó là đèn tín hiệu ấy đã bị hư hỏng không đem vào sử dụng, hoặc là sự vô ý thức vô lương tâm của người đi đường!
Chỉ tung mà không hứng, không còn là ảo thuật, có đèn báo giao thông mà đi theo kiểu “hãy là chính mình”, thì là một báo động! Khổ công kiệt sức viết ra một đề tài, mà trăm kẻ đọc vạn người đăng, có khác nào triển lãm, trình bày nghệ thuật nơi rừng thiêng nước độc!
Ông bà mình có một ví dụ rất tượng hình là:”Chết đuối vơ lấy bọt…”. Người khi sắp bị đuối nước, thường vơ vội bất kỳ một thứ gì theo phản xạ tự nhiên để mưu cầu sự sinh tồn. Bọt nước tất nhiên chẳng thể làm cho người ta nổi trên mặt nước như phao, nhưng bọt nước là hy vọng cuối cùng! Trong khi đó những dòng comment của anh ViviPaul tuy ngắn, nhưng sẽ là những tiền tố để giúp cho đề tài này lấy sức ngoi lên không bị chìm theo dòng xoáy cuộc đời…
Có điều trước hết tôi xin nhắc lại lần thứ 20199 rằng:
___ Đức Mến là quan trọng nhất ! Ai phản đối hay coi nhẹ đức Mến thì chẳng khác gì đạo đức Giả !
___ Nhưng cứ nhắc mãi đến đức Mến, thì chưa chắc đã là có lòng mến thật, mà rất rất nhiều khi chỉ là hoàn toàn môi mép như lời Chúa Giê su đã cảnh giác : ”Không phải ai cứ Lạy Chúa Lạy Chúa , là được vào nước Thiên Đàng !
Có lẽ đến lúc không riêng gì người Công Giáo, mà ít là cả dân Việt chúng ta phải giám định lại rất nhiều điều về đức Mến hoặc liên quan đến đức Mến ! Bởi vì đa số chúng ta chỉ hô hào trên lý thuyết trên báo chí, trên cái gọi là com men… , chứ thật ra thực tế chúng ta đang chà đạp ,giày xéo đức Mến một cách cực kỳ nghiêm trọng !
____ Luật pháp không đủ sức răn đe tội phạm, không nghiêm minh…, rồi được khoác cho cái áo là chinh phục cảm hóa cảm hiếc gì đó ! Nó chỉ là thực thi đức mến, tha thứ, khoan nhân độ lượng nhân từ dịu dàng bác ái khiêm nhu …gì gì đó cho một vài cá thể hoặc một nhóm tội phạm, chứ thực tế ra, đức mến đã bị chà đạp đập tan thành từng mảnh vụn và gần như chẳng còn gì với đa số nạn nhân vô tội ! Bọn cướp biết 200/1 rằng việc giựt túi xách , ba lô của người đi xe máy sẽ làm nạn nhân ngã quay ra đường ! Và có lẽ một con vật cũng có thể luận rằng ngã văng ra đường có nhiều xe đang chạy nhất là xe tải sẽ trở thành một loại tà vẹt lót bánh xe, huống chi lũ cướp bất nhân vô hạn khốn nạn có thừa ấy sao chúng không biết nhưng làm gì bọn chúng thèm để tâm ! Ngày xưa các công thần , rồi được nhiều người trọng vọng thường được vua ban cho chức tiền trảm hậu tấu, ngày nay bọn cướp cũng có quyền tiền trảm hậu cướp ! Cứ ba bốn thằng trang bị mã tấu sáng loáng và không cứ gì nạn nhân là đàn ông khỏe mạnh trong thế bị động cũng như không, mà ngay phụ nữ chân yếu tay mềm bọn cướp cũng liên thủ hợp đồng tác chiến để triệt tiêu toàn bộ sinh lực địch ngay từ giây phút đầu !
Tôi xin hỏi những người thường ra sức kêu gào yêu mến mến yêu tha thứ thứ tha mà thực tế chỉ là ngoài môi mép như thế có nước mắt hay không, có trái tim rung động không hay hóa đá hết rồi ?
___ Có thể trái tim những người kêu gào suông như thế không hóa đá, nhưng siêu đóng băng ! Bởi vì đóng băng nên họ không biết xót thương , nhỏ ra vài giọt nước mắt để khóc thương cho những người vô tội bị nghiền nát dưới bánh xe tải, bị chết trong đau đớn , bị thương tật trầm trọng suốt quãng đời còn lại ! Nhưng không biết cái gì , thứ gì đã giúp cho họ có hơi sức để trợn mắt nghiến răng ra sức thổi phồng cái bong bóng xà phòng yêu mến mến yêu thứ tha tha thứ… !
Chẳng hạn như cái gọi là IS gì đó ! Đã biết bao nhiêu nạn nhân vô tội bị tàn sát dã man, bị cướp hết tài sản, và biết bao phụ nữ bị bắt làm nô lệ tình dục cho bọn chúng ? Đến nỗi Đức Phan xi co của chúng ta nổi tiếng là một người hiền hòa , sẵn sàng đi theo tinh thần của thánh Gioan Phao lo II, vậy mà ngài cũng cực lực phản đối việc làm của bọn IS này, mà một câu văn của ngài có lẽ đủ để đập tan những sự chày cối hoặc đức mến ngoài môi mép ! Đó là Đức Phan xi co đã đề nghị thế giới, các nhà cầm quyền sử dụng mọi phương thế để ngăn chặn sự tàn sát của nhóm người tàn ác này.
___ Duyệt qua các diễn đàn, báo chí ngoài xã hội tôi nhận thấy rằng họ chỉ tường thuật tin tức sự việc về nạn khủng bố tàn sát của bọn IS này dưới một cái nhìn của khách qua đường mà không nặng về phần bình luận. Họ còn không tích cực phản đối như đức Phan xi co đã từng làm, nhưng họ cũng không dám ngược ngạo bênh vực những hậu duệ của các quý ông Văn thân mới này… Trong khi đó, diễn đàn Công Giáo khác thì tôi không biết, nhưng diễn đàn TCVN của chúng ta ?
Tiêu đề : ” Người quá xấu và độc ác, sao dám yêu ” liệu có quá sức khó để người ta hiểu lạc đề hay không ? Ít ra là đã có một trường hợp hiểu lạc đề một cách trầm trọng đã xảy ra, cho nên tôi xin tóm tắt đại ý để những ai không có thời giờ đọc mà đã com men, tránh vết xe đi trước đã bị đổ sụp !
Tôi muốn ý kiến rằng các bậc có trách nhiệm giảng dạy về Giáo Lý Đức Tin, nhất là cho lớp người trẻ nên để ý rằng Thiên Chúa của chúng ta là Chân Thiện Mỹ như thế nào thì một Ki Tô Hữu chân chính đều phải tin một cách thâm sâu. Nhưng không phải Ki Tô Hữu nào cũng được như thế ! Kẻ thù của Thiên Chúa cũng như hậu quả của tội nguyên tổ đã làm cho loài người ta không còn nhận ra nổi dung nhan tuyệt vời của đấng Vô Hình ! Ngược lại rất nhiều người thắc mắc nghi ngờ Chân Lý, và họ chỉ thấy trước mắt họ là một người quá xấu và độc ác mà cứ bị buộc là phải yêu !
Có gì là quá sức của loài người khi bẻ gẫy và đập tan tành những tấm màn che, những mặt nạ xấu xí đã che khuất , làm biến dạng dung nhan cực kỳ diễm lệ của Thiên Chúa ? Kẻ chống đạo, người thắc mắc nghi ngờ chê bai Thiên Chúa Giáo Hội điều này điều nọ ư ?
___ Tất nhiên với sức riêng mình, có lẽ hàng tỷ người trên trái đất đối chọi với Luxiphe chẳng khác nào lấy trứng chọi vào đá, nhưng chúng ta đâu có chiến đấu một mình ? Một kẻ hèn mọn như tôi chỉ cần trang bị vũ khí Zero +Vô Cực còn thừa sức đá cho Luxiphe lộn cổ xuống vực sâu, huống chi có biết bao người thông thái và khôn ngoan bằng cấp hơn trăm lần tôi !
Tại sao không giải nghĩa cho lớp trẻ, cho người thắc mắc hoài nghi Khoa học chỉ TẠM đúng , tạm chính xác trong thế giới hữu hình, còn làm sao khoa học lại có thể chính xác trong một thế giới Vô Hình được ? Những vật chất, sinh vật sống trong thế giới phẳng chỉ có hai chiều như mặt phẳng chẳng hạn liệu chúng có thể biết , có thể tường tận những thế giới đa chiều khác mà chúng không hề có một dây liên lạc nào ?
Tại sao không phá tan những sự hiểu lầm về việc Chúa định, khiến cho Thiên Chúa oan sai khi bị một mặt nạ cực kỳ xấu xí che khuất dung nhan diễm lệ của Người ?
Tại sao lại im lặng như thóc khi người chống đạo đang triệt tiêu, đốt sạch những gia tài đức tin nhỏ bé còi cọc cuối cùng của rất nhiều Ki Tô Hữu ?
Tại sao… ?
Tại sao lại bào chế ra một phương thuốc trị bệnh nan y chỉ bằng xoa dầu nóng mà lại giả hiệu ? Những lớp trẻ , người hoài nghi đang muốn từ bỏ Chúa vì không còn tin Người khi mà những thắc mắc , những hoài nghi của họ không hề được giải đáp tường tận, thuyết phục. Thay vào đó họ chỉ được nghe những lời nói suông không hề chứng minh, hoặc những đoạn văn ,những câu cú mang đầy tính chất triết học thần học cao siêu mà ngay đến người mộ đạo ,có trình độ hiểu biết cao còn không dám chắc rằng mình thông suốt !
Chúa Giê su là một đệ nhất hùng biện, không một ai có thể bắt bẻ nổi Người.Và Người đã từng nói rằng Người đến thế gian để làm chứng cho Chân Lý. Và sự nhiệt thành của Người thể hiện rõ khi mà Phi la tô hỏi một câu chiếu lệ cho qua chuyện : ” Sự Thật là gì » , vậy mà Chúa Giê su quá khao khát làm chứng cho Chân Lý đến nỗi tranh thủ những cơ hội cỏn con để nói về Cha Người …Tội nghiệp cho Chúa Giê su….
Tuy rằng anh ViviPaul lạc đề 180 độ, không hiểu hay có thể không muốn hiểu đề tài :” Người quá xấu và độc ác, làm sao dám yêu ” nhưng không sao ! Có anh tham gia com men, là hạnh phúc lắm rồi, thậm chí chính ra phải trả tiền nhuận bút cho anh mới đúng. Nếu không có anh, tôi chỉ biết tung bóng lên cao và chẳng biết hứng để tái tạo …
Mong rằng sẽ nhận được vô số phản hồi của anh, để đề tài này tiếp tục rộng mở…
ViviPaul
13-05-2015, 08:07 PM
...
Tôi muốn ý kiến rằng các bậc có trách nhiệm giảng dạy về Giáo Lý Đức Tin, nhất là cho lớp người trẻ nên để ý rằng Thiên Chúa của chúng ta là Chân Thiện Mỹ như thế nào thì một Ki Tô Hữu chân chính đều phải tin một cách thâm sâu. Nhưng không phải Ki Tô Hữu nào cũng được như thế ! Kẻ thù của Thiên Chúa cũng như hậu quả của tội nguyên tổ đã làm cho loài người ta không còn nhận ra nổi dung nhan tuyệt vời của đấng Vô Hình ! Ngược lại rất nhiều người thắc mắc nghi ngờ Chân Lý, và họ chỉ thấy trước mắt họ là một người quá xấu và độc ác mà cứ bị buộc là phải yêu !
Có gì là quá sức của loài người khi bẻ gẫy và đập tan tành những tấm màn che, những mặt nạ xấu xí đã che khuất , làm biến dạng dung nhan cực kỳ diễm lệ của Thiên Chúa ? Kẻ chống đạo, người thắc mắc nghi ngờ chê bai Thiên Chúa Giáo Hội điều này điều nọ ư ?
___ Tất nhiên với sức riêng mình, có lẽ hàng tỷ người trên trái đất đối chọi với Luxiphe chẳng khác nào lấy trứng chọi vào đá, nhưng chúng ta đâu có chiến đấu một mình ? Một kẻ hèn mọn như tôi chỉ cần trang bị vũ khí Zero +Vô Cực còn thừa sức đá cho Luxiphe lộn cổ xuống vực sâu, huống chi có biết bao người thông thái và khôn ngoan bằng cấp hơn trăm lần tôi !
Tại sao không giải nghĩa cho lớp trẻ, cho người thắc mắc hoài nghi Khoa học chỉ TẠM đúng , tạm chính xác trong thế giới hữu hình, còn làm sao khoa học lại có thể chính xác trong một thế giới Vô Hình được ? Những vật chất, sinh vật sống trong thế giới phẳng chỉ có hai chiều như mặt phẳng chẳng hạn liệu chúng có thể biết , có thể tường tận những thế giới đa chiều khác mà chúng không hề có một dây liên lạc nào ?
Tại sao không phá tan những sự hiểu lầm về việc Chúa định, khiến cho Thiên Chúa oan sai khi bị một mặt nạ cực kỳ xấu xí che khuất dung nhan diễm lệ của Người ?
Tại sao lại im lặng như thóc khi người chống đạo đang triệt tiêu, đốt sạch những gia tài đức tin nhỏ bé còi cọc cuối cùng của rất nhiều Ki Tô Hữu ?
Tại sao… ?
Tại sao lại bào chế ra một phương thuốc trị bệnh nan y chỉ bằng xoa dầu nóng mà lại giả hiệu ? Những lớp trẻ , người hoài nghi đang muốn từ bỏ Chúa vì không còn tin Người khi mà những thắc mắc , những hoài nghi của họ không hề được giải đáp tường tận, thuyết phục. Thay vào đó họ chỉ được nghe những lời nói suông không hề chứng minh, hoặc những đoạn văn ,những câu cú mang đầy tính chất triết học thần học cao siêu mà ngay đến người mộ đạo ,có trình độ hiểu biết cao còn không dám chắc rằng mình thông suốt !
Chúa Giê su là một đệ nhất hùng biện, không một ai có thể bắt bẻ nổi Người.Và Người đã từng nói rằng Người đến thế gian để làm chứng cho Chân Lý. Và sự nhiệt thành của Người thể hiện rõ khi mà Phi la tô hỏi một câu chiếu lệ cho qua chuyện : ” Sự Thật là gì » , vậy mà Chúa Giê su quá khao khát làm chứng cho Chân Lý đến nỗi tranh thủ những cơ hội cỏn con để nói về Cha Người …Tội nghiệp cho Chúa Giê su….
Tuy rằng anh ViviPaul lạc đề 180 độ, không hiểu hay có thể không muốn hiểu đề tài :” Người quá xấu và độc ác, làm sao dám yêu ” nhưng không sao ! Có anh tham gia com men, là hạnh phúc lắm rồi, thậm chí chính ra phải trả tiền nhuận bút cho anh mới đúng. Nếu không có anh, tôi chỉ biết tung bóng lên cao và chẳng biết hứng để tái tạo …
Mong rằng sẽ nhận được vô số phản hồi của anh, để đề tài này tiếp tục rộng mở…
Theo bạn thì nhiều người nghĩ Thiên Chúa là một đấng quá xấu và độc ác. Vậy bạn muốn làm gì? Bạn muốn chứng minh cho mọi người thấy Thiên Chúa không phải là một đấng xấu xa và ác độc, hay bạn muốn được ai đó chứng minh cho bạn là Thiên Chúa không phải là một đấng xấu xa và ác độc?
teenvnlabido
20-05-2015, 08:32 PM
Theo bạn thì nhiều người nghĩ Thiên Chúa là một đấng quá xấu và độc ác. Vậy bạn muốn làm gì? Bạn muốn chứng minh cho mọi người thấy Thiên Chúa không phải là một đấng xấu xa và ác độc, hay bạn muốn được ai đó chứng minh cho bạn là Thiên Chúa không phải là một đấng xấu xa và ác độc?
Trước tiên là phải cảm ơn anh ViviPaul một phát, vì đã bớt thời gian đọc và nhất là góp ý.
Tuy vậy, có lẽ anh chưa nắm rõ nhưng gì tôi viết nên xin minh định như sau:
___ Thiên Chúa là đấng Chân Thiện Mỹ, nhưng vì không biết, hoặc bị hiểu lầm , nhiều người không thể tin cũng như không thể yêu mến Người được.
___ Điều nhấn mạnh trong đề tài này, là lẽ ra người Công Giáo, hoặc cách riêng là các bậc bề trên ,cha mẹ , phụ huynh phải có trách nhiệm gỡ bỏ những mặt nạ xấu xí mà kẻ thù của Thiên Chúa (chắc không cần phải giải nghĩa lần thứ 1000 kẻ thù của Chúa là gì), cũng như những người do bị một lương tâm sai lầm, đã che phủ và làm khuất đi dung nhan cực kỳ diễm lệ của Thiên Chúa. Nói như thế có quá cầu kỳ khó hiểu không nhỉ? Thôi thì xin dùng bạch văn như sau:
___ Là bề trên, cha mẹ phụ huynh phải có trách nhiệm dạy dỗ chỉ bảo cho thế hệ trẻ biết Thiên Chúa là Chân Lý. Bất cứ một điều gì bọn trẻ thắc mắc , vặn vẹo , nghi ngờ, chúng ta phải trả lời , chứng minh cho Thiên Chúa là Chân Lý một cách đến bờ đến bến. Một khi không thể làm chứng nhân cho Chúa vì không thể đập tan những thắc mắc nghi ngờ, cũng như không thể xóa bỏ những công kích chê bai nhắm vào Thiên Chúa Giáo Hội, chúng ta đã làm xấu hổ Danh Chúa !
___ Điều tôi mong mỏi ( tức điều tôi muốn theo như cách nói của anh ViviPaul) , đó là người lớn chúng ta hãy tự ngẫm lại bản thân mình! Lớp trẻ chúng nó đang oán than nghi ngờ Thiên Chúa không Công Bằng, không biết thương xót trước sự khổ đau của loài người! Thậm chí Giáo Lý Thánh Kinh là nền tảng, là Lời Chúa phán bọn chúng cũng cho rằng sai hết chỗ này đến chỗ kia! Nếu người lớn chúng ta không rành không biết, thì phải tầm sư học đạo, cầu viện binh … Nhưng đa số người lớn chúng ta không làm thế mà lại áp dụng một biện pháp ngược đời! Đó là người lớn cứ bắt ép giới trẻ phải yêu mến một Đấng mà không được thắc mắc ý kiến ý kung gì hết! Cứ ca tụng không cần biết gì đến sự chứng minh sự Chân Thiện Mỹ ấy nằm ở chỗ nào! Thế thì thử hỏi phương pháp dạy dỗ như thế có đáng phản đối thật nặng hay không?
Chúng ta, nhất là người lớn động một tí là kết thúc bằng câu khuyên răn : "Hãy noi gương Chúa Giê su” , nhưng chúng ta chỉ nói mà không làm! Chúa Giê su xưa kia là Đệ nhất , Siêu đẳng vô địch về sự làm chứng cho Chân Lý vậy người lớn chúng ta có noi theo gương người hay không? Chúng ta thường nói một chiều khi mà thường nhấn mạnh về sự xin vâng Ý Cha của Chúa Giê su khi Người không một tiếng than van cũng như không hề mở miệng biện minh đối với sự vu vạ cáo gian của dân chúng nhằm vào Chúa trước tòa tổng trấn Phi la to, với ngầm ý rằng : “Chúa Giê su xưa như thế đấy,Người không phản đối mà cam chịu, cho nên yêu là trên hết… “!
Tiện đây tôi xin nhấn mạnh rằng chúng ta phải đọc và suy gẫm Phúc Âm cho chính xác và kỹ lưỡng ,để biết rằng Chúa Giê su chỉ im lặng khi dân Do Thái vu cáo Người mà thôi! Chúng ta có thể ngẫm rằng bởi vì Chúa thừa biết có chứng minh siêu thuyết phục đi nữa cũng không tránh khỏi cái chết mà quân dữ đã rắp tâm dành cho Người, cho nên im lặng chấp nhận để hoàn tất công cuộc cứu chuộc. Nhưng ngược lại , trong suốt ba năm đi rao giảng, Chúa Giê su không hề im lặng, mà thậm chí có thể nói rất nhiều tranh luận tranh cãi rất nhiều để bảo vệ Chân Lý. Người đã từng nói rằng: Người sinh ra và đến thế gian để mà làm chứng cho Chân Lý,ai đứng về phía Chân Lý thì nghe tiếng Người. Khi đang im lặng không hề biện minh không hề bào chữa trước những vu vạ cáo gian của dân Do Thái, vậy mà Phi la to hỏi: “Ông có phải là vua không ?”, Chúa Giê su lập tức lên tiếng và cố gắng tranh thủ những giây phút cỏn con để làm chứng cho Chân Lý mặc dù Chúa biết gần như chẳng có ai trong đám quân dữ thèm chú ý đến lời Người nói! Kinh Thánh đã ghi chép rất rõ rằng Phi la to chỉ hỏi cho chiếu lệ: “Chân Lý là gì? “ rồi quay sang việc khác !
Chúa Giê su là một nhà siêu ngôn ngữ học, cho nên đối với những luật lệ giáo điều do con người ta bày đặt ra rồi ép cho là Giáo lý của Chúa, Chúa Giê su không muốn dùng những ngôn từ nặng nề để phản đối, lên án, mà Người chỉ dùng cụm từ: giáo lý phàm nhân!
Khi tuyên xưng rằng Chúa Giê su là Vũ trụ đệ nhất hùng biện, không một thứ gì trên trời dưới đất mà có thể thắng lý được Người, có nghĩa là một khi chúng ta noi theo gương Chúa, chúng ta dư sức dư khả năng để bênh vực và bảo vệ Chân Lý. Chúa đã từng nói những lời mà không phải chỉ ứng nghiệm hay hữu ích cho một thời đại riêng biệt, nhưng những điều ấy luôn luôn ứng nghiệm và hữu ích cho tất cả mọi thời đại, đó là Người từng nhắn nhủ:
____ “Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì , vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì. Thật vậy, không phải chính anh em nói mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em. Mattheu 10 :19-20”
Tôi không hiểu tại sao sự trông cậy vào Chúa, tựa nép bên lòng Chúa mà lại bị không ít người gán cho là kiêu ngạo, không khiêm nhường nhỉ? Một khi tôi tin vững chắc Thiên Chúa là Chân Thiện Mỹ ,tin vào sự hướng dẫn của Thánh Thần, thì tại sao tôi không có thể nói :
___ “Đừng hòng tiên tri giả nào có thể lừa dối tôi…”
Chúng ta hãy xem lại gương của Chúa Giê su: Mặc dầu là Vũ trụ đệ nhất hùng biện, nhưng vì đã ban cho loài người quyền tự do, cho nên Siêu đẳng như Chúa, cũng không thể thuyết phục nổi những người cố tình không muốn nghe theo Người. Tuy vậy, vì Chúa từng phán rằng Người đến thế gian để làm chứng cho Chân Lý, cho nên dù cho những kẻ chống lại có mưu mô quỷ quyệt đến đâu, họ cũng luôn luôn thảm bại điêu tàn trước những lý lẽ sắc bén của Người.
Đầy tớ thì không thể hơn chủ! Chúng ta cũng không thể thuyết phục nổi những ai nhất định quay lưng lại với Thiên Chúa, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể bác bỏ mọi luận điệu sai trái , xóa tan tất cả những nghi ngờ hoang mang đối với Người.
Anh ViviPaul hỏi rằng:
Theo bạn thì nhiều người nghĩ Thiên Chúa là một đấng quá xấu và độc ác. Vậy bạn muốn làm gì? Bạn muốn chứng minh cho mọi người thấy Thiên Chúa không phải là một đấng xấu xa và ác độc, hay bạn muốn được ai đó chứng minh cho bạn là Thiên Chúa không phải là một đấng xấu xa và ác độc?
Tôi xin nói lại cho rõ ràng và chính xác hơn, đó là ngoài những kẻ cố tình chống đạo, có một số rất lớn Ki tô hữu nhất là lớp trẻ do mang nặng những thắc mắc nghi ngờ, đến nỗi Tin không có thì làm sao có thể Mến! Điều tôi mong mỏi là các bậc có trách nhiệm như các bề trên, cha mẹ phụ huynh đừng nói loanh quanh!
Nếu lớp trẻ hay ai cho rằng khoa học mới là chính xác,Thiên chúa là ảo tưởng ư?
____ Hãy cho chúng biết hoặc ai đó biết rằng khoa học chỉ áp dụng được trong thế giới hữu hình, còn đối với thế giới Vô Hình khoa học chỉ là Đồ Bỏ! Mà niềm Tin của Công Giáo được xây dựng trên nền móng của thế giới Vô Hình. Nếu bọn trẻ hay những kẻ chống đối vin vào một nhúm khoa học không tới đầu đuôi ,hoặc một chút ngoại ngữ để bắt bí người lớn, xin hãy bảo họ vào trang web của http://viethungpham.com/ mà tranh luận. Ông Phạm Việt Hưng là một đại trí thức Công Giáo, từng có một số lần về nước để tọa đàm cùng các anh em sinh viên học sinh Việt Nam. Trong trang web của ông có nhiều chuyên đề, nhưng nổi bật nhất là những bài viết dùng ngay khoa học để bác bỏ những luận điệu sai trái của các nhà khoa học như Einstein ,Stephen Hawking…
Nếu lớp trẻ hoặc ai đó còn chưa hiểu như thế nào Chúa định ư?
____ Ngay trong diễn đàn TCVN này đã có rất nhiều tranh luận và giải đáp tường tận như thế nào là ý Chúa định rồi!
Nếu lớp trẻ hay một ai đó vặn vẹo bắt bẻ Kinh thánh, những điều về Giáo Lý Tín Lý ư?
____ Chắc chắn người lớn chúng ta công lực phải hơn lớp hậu sinh, vậy hãy cho chúng những bài Moral sáng mắt! Mà nếu xưa kia do chúng ta không thèm học lái xe mà chỉ biết mua bằng giả, thế thì hãy khắc phục hậu quả bằng cách mang các vấn đề thắc mắc ấy lên diễn đàn , bởi Chúa Thánh Thần nhiều khi sẽ chỉ bảo cho chúng ta qua những người chung quanh.
Dung nhan cực kỳ diễm lệ của Thiên Chúa, đấng Vô Hình đang bị những mặt nạ quá xấu xí bao phủ, che khuất! Chúng ta, tức những người có trách nhiệm như bề trên ,cha mẹ phụ huynh… hãy mau mau gạt bỏ, lau sạch những thứ ấy , trước khi dạy dỗ khuyên răn lớp hậu sinh và những người khác rằng: Hãy Yêu đi, Yêu là tất cả !!!!
ViviPaul
21-05-2015, 10:21 AM
Bọn trẻ có nhiều câu để hỏi lắm, mà bọn không trẻ thì còn có nhiều nhiều những câu để hỏi hơn nữa.
Vấn đề là đặt câu hỏi thì dễ mà trả lời câu hỏi thì lại khó, mà cái khó là phải trả lời theo đúng ý của người ta nữa cơ.
Vì rằng đặt câu hỏi là dễ nên 1 người có thể đặt ra hàng trăm câu hỏi, một trăm người có thể đặt ra hàng ngàn câu hỏi...Người trả lời, dù có trả lời được cũng không trả lời sao cho xuể. Huống chi không phải cái gì cũng có thể trả lời được. Chúa Jesus đã từng trả lời ông Nicodemo rằng "Những cái ở ngay trên mặt đất này mà các ông còn chưa hiểu được thì làm sao các ông hiểu được nếu tôi nói những chuyện ở trên trời".
Theo Chúa không có nghĩa là phải trả lời được tất cả các câu hỏi. Yêu chân chính là yêu vô vị lợi, mà đã yêu vô vị lợi thì đặt ra câu hỏi để làm gì? Nếu phải trả lời được mọi câu hỏi để chứng minh được rằng theo Chúa là có lợi thì mới chịu yêu thì đó không phải là tình yêu chân chính mà là tình yêu toan tính. Thiên Chúa cần tình yêu chân chính chứ không phải tình yêu toan tính. Đó là cách mà Chúa Giê su đã về trời và nói "nước tôi không thuộc về thế gian này". Nếu Chúa không về trời mà ở lại dương gian làm phép màu thì cả thế giới này nhất là những kẻ toan tính sẽ chạy theo ngài ngay, giống như dân Do Thái ngày xưa theo Chúa vì phép lạ hóa bánh ra nhiều vậy. Thế nhưng Chúa không muốn cái "tình yêu" kiểu đó. Và Chúa đã không muốn dùng cách thức đó (hiện ra và làm phép).
Vì vậy thánh Phao lô đã có lần viết "Trong khi người Do Thái đi tìm một dấu lạ và người Hy Lạp đi tìm sự khôn ngoan thì chúng tôi lại đi rao giảng về Chúa Giê-su chịu đóng đinh, một sự ô nhục đối với người Do Thái và sự điên rồ đối với người Hy Lạp".
Chúng ta cũng vậy, không nhất thiết phải trả lời các câu hỏi. Chiên Chúa thì nghe tiếng Chúa. Ai thuộc về chân lý thì nghe tiếng Chúa. Sở dĩ người ta không hiểu Chúa là vì người ta không thuộc đàn chiên của Ngài.
teenvnlabido
22-05-2015, 04:38 PM
Tôi nhớ khi tranh luận trên diễn đàn TCVN trước đây, đã có một bạn nữ đã phê phán rằng lời tôi phát biểu rất chướng tai, và đưa ra một cáo trạng với nội dung như sau:
___ Những kiểu trả lời trên topic giải thích vấn đáp chẳng là gì, trả lời có cũng như không... Tôi thách ai dám đối chất với tôi, ai cãi thắng được tôi..."!
Tất nhiên là tôi không thể chấp nhận, mà phản cung!
Bây giờ nghĩ lại thấy nếu mà sử dụng các từ ngữ như thế, tuy là không thể tránh khỏi những phản đối kinh khủng, nhưng một góc độ nào đó , cũng có tác dụng khôi hài, làm giảm thiểu stress!
Thôi thì bây giờ tôi sẵn sàng giơ hai má lãnh nhận vô số bạt tai phủ đầu để mà cao giọng tuyên bố theo cái ni mẫu vừa nói ở trên rằng: tôi thách ai dám đối chất với tôi, ai cãi thắng được tôi …!
Lý do khiến tôi lớn tiếng thách thức như trên không phải là đề cao cái Tôi ! Xin lỗi! Vì đã lỡ miệng dùng cụm từ đã khai tử hàng chục năm nay! Xin thưa lại rằng: “Tôi thách ai dám đối chất cùng tôi,ai cãi thắng được tôi” , khi mà tôi đang làm chứng nhân cho Chân Lý.
Có thể như thế cũng vẫn khó hiểu, xin bạch văn hơn :
___ Bọn trẻ cứ việc đặt câu hỏi thử xem? Kể cả bọn không trẻ có càng nhiều câu hỏi càng tốt!
Đúng là đặt câu hỏi thì dễ, nhưng trả lời câu hỏi mới khó! Nhưng xin đính chính lại rằng không phải khó ở chỗ đúng ý hay hợp ý người hỏi, mà khó ở chỗ có đúng, có hợp với Chân Lý hay không mà thôi!
Lại khó hiểu quá chăng?
___ Xin thưa vì chuyện: tôi thách ai dám đối chất với tôi, ai cãi thắng được tôi… trên kia không phải là nhằm tôn vinh một bản thân hèn hạ của một con người, nhưng là để tôn vinh Thiên Chúa tức Chân Lý. Mà đã là Chân Lý rồi , thì chỉ có một, rồi những thứ nghịch lại Chân Lý chắc chắn chỉ là giả dối và sai trái , lầm đường! Thế thì khi trả lời những câu hỏi mà có ý vặn vẹo Thiên Chúa, hay thắc mắc nghi ngờ Người, thì cái khó ở đây là phải làm vinh danh được Chân Lý, phải chứng minh những thắc mắc nghi ngờ công kích Chân Lý hoàn toàn là sai trái! Chứ không phải như anh ViviPaul nói một cách không rõ rệt khiến nhiều người dễ hiểu lệch ra là khó trả lời khi mà không hiểu không đúng ý , hợp ý người hỏi khi họ đang nắm lẽ phải trong tay! ! Bởi vì khi người ta nghi ngờ thắc mắc về một Thiên Chúa là đấng Chân Thiện Mỹ, thì cần phải nhấn cực mạnh rằng: cái ý , thành kiến, sự nhận định… gì gì đi nữa của họ, đã là sai lầm , hiểu lầm 200/1 rồi! Bởi vì chỉ có một vế duy nhất là hễ bất kỳ ai nghi ngờ oán than và trách móc Thiên Chúa , tức họ đã hiểu sai lầm, đổ oan cho Chúa mà thôi, không thể có vế ngược lại!
Loài người ta bị hậu quả tội nguyên tổ đè đầu cưỡi cổ như thế, tuy rằng không có ai thật sự lành thánh hoàn toàn như Mẹ Maria và Chúa Giê su, nhưng cũng có rất nhiều người thánh thiện đến nỗi được đặt lên bàn thờ để tôn kính, tức là những vị thánh xưa và nay. Những vị thánh này chúng ta sẽ thấy rất ít những điều đáng chê trách, phàn nàn . Thậm chí có các vị thánh khi chết rồi chỉ phạm một ít tội nhẹ chứ cả đời sống trên dương thế không hề mắc một tội trọng, Trong khi đó Thiên Chúa là Chân Lý, Cực Thiện Cực Mỹ, thế mà không hiểu sao anh ViviPaul lại tưởng tượng ra có nhiều người sẽ đặt câu hỏi, mà những câu hỏi ấy tất nhiên là nhẹ nhất là thắc mắc nghi ngờ, nặng nề hơn là nhạo báng và chống đối Chân Lý?
Các thánh, người phàm còn công chính hơn Thiên Chúa sao?
Xin hãy khoan bắt chước ông A dong bà E và!
Khi đã ăn trái cấm, một hậu quả của tội nguyên tổ lập tức phát huy hiệu ứng, đó là đổ lỗi cho nhau để mình được nhẹ tội hoặc trắng án! Ông Adong nói rằng bà E và xúi giục, bà E và thì đổ cho rắn Satan…
Tôi xin nói lại rằng rất nhiều người, mà trong đó lớp trẻ chiếm đa số đã bị mất hoặc lung lay đức Tin dẫn đến chẳng có đức Mến, phần lớn nguyên nhân là do lỗi ở các người lớn , người có trách nhiệm không chỉ bảo dạy dỗ đúng đường đúng lối! Lẽ ra bọn hậu sinh hoặc những người kém cỏi vặn vẹo thắc mắc nghi ngờ Thiên Chúa và Giáo Hội điều gì, người lớn chúng ta phải cho chúng những bài moral .. nhẹ nhàng để bọn chúng sáng mắt chứ! Nhưng không như thế, người lớn chúng ta chỉ biết nói loanh quanh , để rồi lấy chiêu bài yêu mến mến yêu là trên hết ra để ký hòa ước! Chính vì những kiểu hòa ước Giáp Thân (http://www.hos.org.vn/hos/News/?ID=10219&CatID=10084) như thế đã khiến cho không ít những lớp trẻ chỉ còn cái vỏ Ki Tô hữu, vậy mà xin hỏi đã có mấy ai tự “tiên trách kỷ hậu trách nhân” như thường cao rao?
Những kẻ chống đạo không biết trời đất trên dưới gì nữa như luxi Nguyễn, trần chung ngọc….chỉ việc ăn xong rồi tìm cách viết những bài chống Thiên Chúa và Giáo Hội. Thế mà cho dù không chừa một thủ đoạn vu vạ cáo gian, lý luận của các quan quách tiên sinh kể trên chỉ cần một người Công Giáo biết dựa vào Thánh Thần Chúa, cũng dư sức bóp thành từng mảng vụn! Trong khi đó lớp trẻ đâu có cố tình hay hết thuốc chữa như các quan tiên sinh kể trên! Với trí khôn và tuổi đời non nớt pha lẫn muốn tìm hiểu sự thực đúng sai, lớp trẻ thường đặt câu hỏi. Cứ cho là trong những câu hỏi ấy, sẽ có không ít câu người lớn chúng ta không cần trả lời vì thuộc loại nhảm nhí và người lớn chúng ta có thể dùng biện pháp cứng rắn thẳng thắn để triệt tiêu đi. Rồi những câu thắc mắc nghi ngờ cần thiết phải trả lời để vinh danh Chân Lý, để làm sáng tỏ dung nhan kiều diễm của Thiên Chúa, thì đó chính là bổn phận trách nhiệm của người lớn , và không thể bắt chước ông bà A dong E và đổ lỗi lung tung rằng: sợ nhiều câu hỏi quá không thể trả lời!
Tôi xin đưa những thí dụ trực tiếp như sau:
Trên diễn đàn TCVN này tôi đã từng nêu những quan điểm thắc mắc, mà những thắc mắc nghi ngờ đó khiến cho lớp trẻ và một số người khác chưa nhận thấy Thiên Chúa là Chân Lý, thậm chí muốn ngả theo thế lực chống đối! Xin nói rằng thật khó mà vin vào lý do không thể trả lời vì lớp trẻ thắc mắc nhiều quá, hỏi nhiều quá được! Bởi vì số thắc mắc nghi ngờ mà người lớn bắt buộc phải trả lời ngay tức khắc cho lớp trẻ này hiện không quá số ngón tay trên bàn tay, vậy mà cũng không thể giải đáp nổi một vài trong số các ngón tay ấy, huống chi làm gì có chuyện trăm để mà đổ lỗi ,để mà lấy cớ bào chữa cho sự thiếu sót trách nhiệm!
Trước khi vẽ ra một cớ rằng nhiều nhiều quá nên khó có thể đáp ứng, trả lời những câu hỏi, xin hãy xóa tan một số mặt nạ xấu xí đã che khuất dung nhan Chân Lý như:
____ Bằng công nghiệp cực trọng của Chúa Giê su Ki Tô, nhân loại đã được phục hồi toàn vẹn sự sống siêu nhiên, thậm chí còn tốt đẹp hơn nhiều, nhưng hậu quả của tội tổ tông vẫn còn lại ở thế giới hữu hình này. Tuy vậy hậu quả ấy không thể ngăn cản loài người tiến về quê Thiên đàng, thậm chí còn dễ lập nhiều công phúc hơn vì Chúa luôn luôn đồng hành và ban dư ơn cần thiết cho loài người. Việc cần làm ngay tức khắc ở đây, là hãy triệt tiêu cấp kỳ những rêu rao, oán thán rằng Thiên Chúa không công bằng , tội ai nấy chịu sao lại đổ lên đầu con cháu,,,!
___ Nếu không đủ sức để trả lời lớp trẻ khi mà bọn chúng bị tuyên truyền , bị lừa gạt rồi cho rằng khoa học là nhất, Thiên Chúa là ảo tưởng, thì hãy chạy lại chỗ desktop laptop của chúng và xóa sạch sành sanh mấy cái gọi là facebook đi cùng một số những phim ảnh “nước lạnh”, cũng như Shift+ delete một số trang web ngoại có ý chống đạo mà người Việt chúng ta vì không rành nên cứ tưởng chúng thuộc phe mình! Rồi giằng lấy con chuột click vào những trang web giống như trang web (http://viethungpham.com/)http://viethungpham.com/ và ra lệnh cho chúng phải đọc!
____Đến bây giờ, tức cái thời đại bùng nổ internet đến nỗi những bài viết ở tận cùng thế giới và chẳng mang lại ích lợi cỏn con nào, người ta cũng có thể hao tâm tổn sức để khuân về chất thành núi! Trong khi đó những hiểu lầm về việc Chúa định, hiểu lầm về những lời Chúa phán dạy trong Kinh Thánh, hiểu lầm về luật Giáo hội đâu có phải là không có những bài viết vạch rõ trắng đen, nhưng chính những Ki Tô hữu, hoặc những người có trách nhiệm dạy dỗ khuyên bảo đã nói loanh quanh tránh né rồi nhận chìm xuồng!! Có cái gì là khó khăn trong việc đập tan tành những chướng ngại vật che khuất dung nhan Thiên Chúa như thế?
Tôi cho rằng đó là do chúng ta không chiến đấu cho Chúa, nhưng chỉ cho sự vinh danh bản thân của con người chúng ta mà thôi( từ ngữ: cái tôi đã bị khai tử nên không nhắc ra đây… )!
Bằng chứng là tôi đây! Một kẻ không qua một lớp thần học, và không thể cảm tình gì với mấy thứ triết học tự cho là cao siêu vớ vẩn chỉ chực chống lại Thiên Chúa, vẫn dư sức san phẳng tất cả những vặn vẹo , bắt bẻ nhắm vào Thiên Chúa và Giáo Hội. Ai muốn cho tôi là thứ gì cũng được! Nhưng hãy thử xem lại tất cả những gì tôi giải thích, những gì tôi trả lời về những thắc mắc hoài nghi đối với Thiên Chúa, để xem tôi có phát biểu gì sai với Giáo Lý Tín Lý hay không?
Tôi đã từng nói rằng nếu không sử dụng siêu công thức Zero + Vô Cực, không ai có thể đấu trí đấu sức với Luxi phe! Hắn sẽ triệt hạ tất cả mọi người chúng ta dễ như cuồng phong phẩy nhẹ một phát hàng ngàn lá khô cuốn theo không biết đâu là bến bờ! Nhưng nếu chiếc lá khô ấy được dãy núi Hymalaya bao bọc thì ngàn năm triệu năm, cuồng phong ấy chỉ làm mát mẻ sinh động hơn cho những ngọn thiên sơn này mà thôi!
Trên kia tôi có trần tình về nguồn gốc cáo trạng ghê gớm hơn bom tấn :” Tôi thách ai dám đối chất với tôi, ai cãi thắng được tôi..."! …Như đã kể: lúc đó tôi phản đối cáo trạng tam sao thất bản này, nhưng đã có một giáo sư lão thành từng tuyên bố một câu rất tầm thường với mục đích bao biện cho mình, nhưng nhờ học vị giáo sư hay phó giáo sư gì đó, tự nhiên giúp cho câu ấy thành câu nổi tiếng:”Vì nhận thức đã thay đổi” ! Nghĩa là: khi nhận thức thay đổi, người ta sẽ có nhiều cái để đổi thay ! Khi xưa, tôi phản đối vì việc qua ba lần sao chép, mất luôn nguyên bản (nghĩa của tam sao thất bản là như thế đấy ạ), tức lúc đó cái nhận thức của tôi cho rằng lời nói của mình bi xuyên tạc, chụp mũ nên mới phản đối.Chứ như bây giờ vì”nhận thức thay đổi” tôi thấy câu nói trên sao nghe hay quá dễ thương quá , tuyệt diệu quá!
Xin các quý vị nào rành về Thánh vịnh, hãy kiểm tra giúp tôi xem tôi có nhớ lầm hay không? Bởi vì tôi nhớ đến hình như có một hay nhiều Thánh vịnh nói lên đại ý rằng: có Chúa con còn sợ chi ai, rồi tự hào rằng không ai có thể địch lại mình…! Còn trong thư thánh Phao lo tông đồ gởi cho các giáo đoàn, đã từng khuyên: “Kẻ vênh vang, hãy vênh vang trong Chúa. I Corinto 1: 28-31“. Và cụ thể hơn là câu :” Vậy còn phải nói gì thêm nữa? Có Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta, ai còn chống lại được chúng ta? Roma 8: 31” Thế thì khi tôi:”thách ai dám đối chất với tôi, ai cãi thắng được tôi..” với mục đích để làm chứng nhân cho Chân Lý, bảo vệ Chân Lý , chứ không bảo vệ cái giáo lý phàm nhân, có nghĩa là tôi đã nhận thức rõ rệt, nhận thức một cách chắc mẩm lời tuyên bố thách thức kể trên kia quá hay quá tuyệt diệu quá dễ thương…..
Những dài dòng trên đây, cốt để chứng minh rằng không có gì khó khăn khi tặng cho lớp trẻ nhữngbài moral (http://vi.wiktionary.org/wiki/moral) , một khi chúng hoang mang nghi ngờ, hoặc lại chạy theo những trào lưu rêu rao khoa học là tôn giáo, Thiên Chúa là ảo tưởng như một số đông giới trẻ đang bị lừa gạt như hiện nay! Anh ViviPaul đã hình dung , và tưởng tượng ra rằng: hàng trăm , rồi hàng ngàn câu hỏi thì làm sao mà trả lời cho xuể ! Thế thì tôi xin nhắc rằng trong diễn đàn TCVN này tôi đã từng đưa ra đề nghị : cứ việc thưởng cho tôi một loạt bạt tai cũng như bồi thêm một loạt đấm đá, miễn là sau đó phải đưa ra bằng chứng thuyết phục rằng tôi đã phát biểu sai với Giáo Lý Tín Lý! Nhưng đến nay tôi vẫn chưa biết được cái cảm giác bị bạt tai , bị đấm đá khi mà phát biểu sai lạc về Giáo lý Tín Lý nó như thế nào! Trong khi đó tôi đã từng lau sạch, phát quang và phá tan tành không còn hòn đá nào chồng trên hòn đá nào những mặt nạ xấu xí đã cả gan che khuất dung nhan mỹ lệ của Thiên Chúa!
Có thể diễn tả ngắn gọn, bình dân về việc trả lời cho những thắc mắc nghi ngờ hay xóa tan tành sự bất phục Thiên Chúa, Giáo Hội bằng hai từ ngắn gọn như sau:
_____Dễ ợt!!
Người ta bảo:”Khôn văn tế, dại văn bia”, ngược lại, tôi lại cho rằng rất khôn văn bia khi mà mình đã chứng minh được Thiên Chúa là Chân Lý! Bởi vì cứ lục các kho văn bia trên diễn đàn này thì biết! Những thắc mắc nghi ngờ, thậm chí có ý hướng công kích Thiên Chúa và Giáo Hội hầu như tan rã thành mảng vụn! Nếu mà như văn tế đọc xong viết xong hoặc xem xong đốt đi trước mộ để tiễn biệt, thì đâu còn lấy gì làm bằng chứng và thiên hạ dễ cãi xóa! Trong khi đó văn bia mới là khôn bởi vì cho dù thời gian qua đi , mọi sự vào lãng quên nhưng nếu những nghi ngờ hoang mang , hoặc công kích Chân Lý từ tro tàn lại tái sinh, tức thì Thiên Chúa lại được hiển vinh khi người ta lần giở những trang sử xanh.
Tất nhiên như đã nói, chúng ta có một bậc thầy là Chúa Giê su, thì điều gì Chúa không thể làm, những Zero như chúng ta, làm sao đầy tớ lại hơn chủ cho nổi!
Chúa không cứu nổi Giu đa, bởi vì chính sự tự do trao cho loài người đã ngăn cản quyền năng của Chúa. Cho nên dù những chứng nhân chiến sĩ đức Tin như chúng ta có tài siêu hùng biện, chứng minh siêu thuyết phục đi nữa thì cũng không thể thuyết phục nổi những người ngoan cố, nhất quyết nhắm mắt bịt tai!
Nhưng không thể vì những người cố nhắm mắt bịt tai này mà chúng ta lại nản chí hay sao lãng bổn phận của Ki Tô hữu, bởi vì bên cạnh đó, còn rất nhiều những lớp trẻ, những người chỉ vô tình hiểu lầm Chân Lý, chứ họ đều là anh em của chúng ta, cùng là những con chiên trong một đàn chiên. Những tranh luận, những ý kiến về sống đạo này cho dù chỉ kêu gọi được một con chiên lạc nghe thấy tiếng bầy đàn mà quay về, cũng là vô cùng quý giá, huống chi nếu đa số Ki Tô hữu chúng ta cùng đồng tâm góp sức, kết quả không thể nhỏ bé!
He he! Mới trả lời có một nửa những vấn đề mà anh ViviPaul nêu ra, mà đã vượt giới hạn 2990 từ rồi ! Xin tiếp tục trong bài sau vậy…
teenvnlabido
22-05-2015, 09:34 PM
Hơn chục năm trời không còn ôn định luật Ac si met, cho nên quên mất rằng trọng lượng riêng lớn hơn nước, vật thể sẽ chìm mà không nổi!
Nhưng nếu muốn vật thể nổi khi tỷ trọng vật quá lớn mà không thể giảm, người ta sẽ tăng thể tích vật lên bằng cách cho thêm phao, hay thùng phi rỗng , vật rỗng cột vào với vật.
Hoặc thời bây giờ nếu muốn vật thể luôn luôn nổi trên dòng xoáy, người ta trang bị động cơ đẩy đa chiều cực mạnh…
ViviPaul
25-05-2015, 03:53 PM
Tôi nhớ khi tranh luận trên diễn đàn TCVN trước đây, đã có một bạn nữ đã phê phán rằng lời tôi phát biểu rất chướng tai, và đưa ra một cáo trạng với nội dung như sau:
Tất nhiên là tôi không thể chấp nhận, mà phản cung!
Bây giờ nghĩ lại thấy nếu mà sử dụng các từ ngữ như thế, tuy là không thể tránh khỏi những phản đối kinh khủng, nhưng một góc độ nào đó , cũng có tác dụng khôi hài, làm giảm thiểu stress!
Thôi thì bây giờ tôi sẵn sàng giơ hai má lãnh nhận vô số bạt tai phủ đầu để mà cao giọng tuyên bố theo cái ni mẫu vừa nói ở trên rằng: tôi thách ai dám đối chất với tôi, ai cãi thắng được tôi …!
Lý do khiến tôi lớn tiếng thách thức như trên không phải là đề cao cái Tôi ! Xin lỗi! Vì đã lỡ miệng dùng cụm từ đã khai tử hàng chục năm nay! Xin thưa lại rằng: “Tôi thách ai dám đối chất cùng tôi,ai cãi thắng được tôi” , khi mà tôi đang làm chứng nhân cho Chân Lý.
Có thể như thế cũng vẫn khó hiểu, xin bạch văn hơn :
___ Bọn trẻ cứ việc đặt câu hỏi thử xem? Kể cả bọn không trẻ có càng nhiều câu hỏi càng tốt!
Đúng là đặt câu hỏi thì dễ, nhưng trả lời câu hỏi mới khó! Nhưng xin đính chính lại rằng không phải khó ở chỗ đúng ý hay hợp ý người hỏi, mà khó ở chỗ có đúng, có hợp với Chân Lý hay không mà thôi!
Lại khó hiểu quá chăng?
___ Xin thưa vì chuyện: tôi thách ai dám đối chất với tôi, ai cãi thắng được tôi… trên kia không phải là nhằm tôn vinh một bản thân hèn hạ của một con người, nhưng là để tôn vinh Thiên Chúa tức Chân Lý. Mà đã là Chân Lý rồi , thì chỉ có một, rồi những thứ nghịch lại Chân Lý chắc chắn chỉ là giả dối và sai trái , lầm đường! Thế thì khi trả lời những câu hỏi mà có ý vặn vẹo Thiên Chúa, hay thắc mắc nghi ngờ Người, thì cái khó ở đây là phải làm vinh danh được Chân Lý, phải chứng minh những thắc mắc nghi ngờ công kích Chân Lý hoàn toàn là sai trái! Chứ không phải như anh ViviPaul nói một cách không rõ rệt khiến nhiều người dễ hiểu lệch ra là khó trả lời khi mà không hiểu không đúng ý , hợp ý người hỏi khi họ đang nắm lẽ phải trong tay! ! Bởi vì khi người ta nghi ngờ thắc mắc về một Thiên Chúa là đấng Chân Thiện Mỹ, thì cần phải nhấn cực mạnh rằng: cái ý , thành kiến, sự nhận định… gì gì đi nữa của họ, đã là sai lầm , hiểu lầm 200/1 rồi! Bởi vì chỉ có một vế duy nhất là hễ bất kỳ ai nghi ngờ oán than và trách móc Thiên Chúa , tức họ đã hiểu sai lầm, đổ oan cho Chúa mà thôi, không thể có vế ngược lại!
Loài người ta bị hậu quả tội nguyên tổ đè đầu cưỡi cổ như thế, tuy rằng không có ai thật sự lành thánh hoàn toàn như Mẹ Maria và Chúa Giê su, nhưng cũng có rất nhiều người thánh thiện đến nỗi được đặt lên bàn thờ để tôn kính, tức là những vị thánh xưa và nay. Những vị thánh này chúng ta sẽ thấy rất ít những điều đáng chê trách, phàn nàn . Thậm chí có các vị thánh khi chết rồi chỉ phạm một ít tội nhẹ chứ cả đời sống trên dương thế không hề mắc một tội trọng, Trong khi đó Thiên Chúa là Chân Lý, Cực Thiện Cực Mỹ, thế mà không hiểu sao anh ViviPaul lại tưởng tượng ra có nhiều người sẽ đặt câu hỏi, mà những câu hỏi ấy tất nhiên là nhẹ nhất là thắc mắc nghi ngờ, nặng nề hơn là nhạo báng và chống đối Chân Lý?
Các thánh, người phàm còn công chính hơn Thiên Chúa sao?
Xin hãy khoan bắt chước ông A dong bà E và!
Khi đã ăn trái cấm, một hậu quả của tội nguyên tổ lập tức phát huy hiệu ứng, đó là đổ lỗi cho nhau để mình được nhẹ tội hoặc trắng án! Ông Adong nói rằng bà E và xúi giục, bà E và thì đổ cho rắn Satan…
Tôi xin nói lại rằng rất nhiều người, mà trong đó lớp trẻ chiếm đa số đã bị mất hoặc lung lay đức Tin dẫn đến chẳng có đức Mến, phần lớn nguyên nhân là do lỗi ở các người lớn , người có trách nhiệm không chỉ bảo dạy dỗ đúng đường đúng lối! Lẽ ra bọn hậu sinh hoặc những người kém cỏi vặn vẹo thắc mắc nghi ngờ Thiên Chúa và Giáo Hội điều gì, người lớn chúng ta phải cho chúng những bài moral .. nhẹ nhàng để bọn chúng sáng mắt chứ! Nhưng không như thế, người lớn chúng ta chỉ biết nói loanh quanh , để rồi lấy chiêu bài yêu mến mến yêu là trên hết ra để ký hòa ước! Chính vì những kiểu hòa ước Giáp Thân (http://www.hos.org.vn/hos/News/?ID=10219&CatID=10084) như thế đã khiến cho không ít những lớp trẻ chỉ còn cái vỏ Ki Tô hữu, vậy mà xin hỏi đã có mấy ai tự “tiên trách kỷ hậu trách nhân” như thường cao rao?
Những kẻ chống đạo không biết trời đất trên dưới gì nữa như luxi Nguyễn, trần chung ngọc….chỉ việc ăn xong rồi tìm cách viết những bài chống Thiên Chúa và Giáo Hội. Thế mà cho dù không chừa một thủ đoạn vu vạ cáo gian, lý luận của các quan quách tiên sinh kể trên chỉ cần một người Công Giáo biết dựa vào Thánh Thần Chúa, cũng dư sức bóp thành từng mảng vụn! Trong khi đó lớp trẻ đâu có cố tình hay hết thuốc chữa như các quan tiên sinh kể trên! Với trí khôn và tuổi đời non nớt pha lẫn muốn tìm hiểu sự thực đúng sai, lớp trẻ thường đặt câu hỏi. Cứ cho là trong những câu hỏi ấy, sẽ có không ít câu người lớn chúng ta không cần trả lời vì thuộc loại nhảm nhí và người lớn chúng ta có thể dùng biện pháp cứng rắn thẳng thắn để triệt tiêu đi. Rồi những câu thắc mắc nghi ngờ cần thiết phải trả lời để vinh danh Chân Lý, để làm sáng tỏ dung nhan kiều diễm của Thiên Chúa, thì đó chính là bổn phận trách nhiệm của người lớn , và không thể bắt chước ông bà A dong E và đổ lỗi lung tung rằng: sợ nhiều câu hỏi quá không thể trả lời!
Tôi xin đưa những thí dụ trực tiếp như sau:
Trên diễn đàn TCVN này tôi đã từng nêu những quan điểm thắc mắc, mà những thắc mắc nghi ngờ đó khiến cho lớp trẻ và một số người khác chưa nhận thấy Thiên Chúa là Chân Lý, thậm chí muốn ngả theo thế lực chống đối! Xin nói rằng thật khó mà vin vào lý do không thể trả lời vì lớp trẻ thắc mắc nhiều quá, hỏi nhiều quá được! Bởi vì số thắc mắc nghi ngờ mà người lớn bắt buộc phải trả lời ngay tức khắc cho lớp trẻ này hiện không quá số ngón tay trên bàn tay, vậy mà cũng không thể giải đáp nổi một vài trong số các ngón tay ấy, huống chi làm gì có chuyện trăm để mà đổ lỗi ,để mà lấy cớ bào chữa cho sự thiếu sót trách nhiệm!
Trước khi vẽ ra một cớ rằng nhiều nhiều quá nên khó có thể đáp ứng, trả lời những câu hỏi, xin hãy xóa tan một số mặt nạ xấu xí đã che khuất dung nhan Chân Lý như:
____ Bằng công nghiệp cực trọng của Chúa Giê su Ki Tô, nhân loại đã được phục hồi toàn vẹn sự sống siêu nhiên, thậm chí còn tốt đẹp hơn nhiều, nhưng hậu quả của tội tổ tông vẫn còn lại ở thế giới hữu hình này. Tuy vậy hậu quả ấy không thể ngăn cản loài người tiến về quê Thiên đàng, thậm chí còn dễ lập nhiều công phúc hơn vì Chúa luôn luôn đồng hành và ban dư ơn cần thiết cho loài người. Việc cần làm ngay tức khắc ở đây, là hãy triệt tiêu cấp kỳ những rêu rao, oán thán rằng Thiên Chúa không công bằng , tội ai nấy chịu sao lại đổ lên đầu con cháu,,,!
___ Nếu không đủ sức để trả lời lớp trẻ khi mà bọn chúng bị tuyên truyền , bị lừa gạt rồi cho rằng khoa học là nhất, Thiên Chúa là ảo tưởng, thì hãy chạy lại chỗ desktop laptop của chúng và xóa sạch sành sanh mấy cái gọi là facebook đi cùng một số những phim ảnh “nước lạnh”, cũng như Shift+ delete một số trang web ngoại có ý chống đạo mà người Việt chúng ta vì không rành nên cứ tưởng chúng thuộc phe mình! Rồi giằng lấy con chuột click vào những trang web giống như trang webhttp://viethungpham.com/ và ra lệnh cho chúng phải đọc!
____Đến bây giờ, tức cái thời đại bùng nổ internet đến nỗi những bài viết ở tận cùng thế giới và chẳng mang lại ích lợi cỏn con nào, người ta cũng có thể hao tâm tổn sức để khuân về chất thành núi! Trong khi đó những hiểu lầm về việc Chúa định, hiểu lầm về những lời Chúa phán dạy trong Kinh Thánh, hiểu lầm về luật Giáo hội đâu có phải là không có những bài viết vạch rõ trắng đen, nhưng chính những Ki Tô hữu, hoặc những người có trách nhiệm dạy dỗ khuyên bảo đã nói loanh quanh tránh né rồi nhận chìm xuồng!! Có cái gì là khó khăn trong việc đập tan tành những chướng ngại vật che khuất dung nhan Thiên Chúa như thế?
Tôi cho rằng đó là do chúng ta không chiến đấu cho Chúa, nhưng chỉ cho sự vinh danh bản thân của con người chúng ta mà thôi( từ ngữ: cái tôi đã bị khai tử nên không nhắc ra đây… )!
Bằng chứng là tôi đây! Một kẻ không qua một lớp thần học, và không thể cảm tình gì với mấy thứ triết học tự cho là cao siêu vớ vẩn chỉ chực chống lại Thiên Chúa, vẫn dư sức san phẳng tất cả những vặn vẹo , bắt bẻ nhắm vào Thiên Chúa và Giáo Hội. Ai muốn cho tôi là thứ gì cũng được! Nhưng hãy thử xem lại tất cả những gì tôi giải thích, những gì tôi trả lời về những thắc mắc hoài nghi đối với Thiên Chúa, để xem tôi có phát biểu gì sai với Giáo Lý Tín Lý hay không?
Tôi đã từng nói rằng nếu không sử dụng siêu công thức Zero + Vô Cực, không ai có thể đấu trí đấu sức với Luxi phe! Hắn sẽ triệt hạ tất cả mọi người chúng ta dễ như cuồng phong phẩy nhẹ một phát hàng ngàn lá khô cuốn theo không biết đâu là bến bờ! Nhưng nếu chiếc lá khô ấy được dãy núi Hymalaya bao bọc thì ngàn năm triệu năm, cuồng phong ấy chỉ làm mát mẻ sinh động hơn cho những ngọn thiên sơn này mà thôi!
Trên kia tôi có trần tình về nguồn gốc cáo trạng ghê gớm hơn bom tấn :” Tôi thách ai dám đối chất với tôi, ai cãi thắng được tôi..."! …Như đã kể: lúc đó tôi phản đối cáo trạng tam sao thất bản này, nhưng đã có một giáo sư lão thành từng tuyên bố một câu rất tầm thường với mục đích bao biện cho mình, nhưng nhờ học vị giáo sư hay phó giáo sư gì đó, tự nhiên giúp cho câu ấy thành câu nổi tiếng:”Vì nhận thức đã thay đổi” ! Nghĩa là: khi nhận thức thay đổi, người ta sẽ có nhiều cái để đổi thay ! Khi xưa, tôi phản đối vì việc qua ba lần sao chép, mất luôn nguyên bản (nghĩa của tam sao thất bản là như thế đấy ạ), tức lúc đó cái nhận thức của tôi cho rằng lời nói của mình bi xuyên tạc, chụp mũ nên mới phản đối.Chứ như bây giờ vì”nhận thức thay đổi” tôi thấy câu nói trên sao nghe hay quá dễ thương quá , tuyệt diệu quá!
Xin các quý vị nào rành về Thánh vịnh, hãy kiểm tra giúp tôi xem tôi có nhớ lầm hay không? Bởi vì tôi nhớ đến hình như có một hay nhiều Thánh vịnh nói lên đại ý rằng: có Chúa con còn sợ chi ai, rồi tự hào rằng không ai có thể địch lại mình…! Còn trong thư thánh Phao lo tông đồ gởi cho các giáo đoàn, đã từng khuyên: “Kẻ vênh vang, hãy vênh vang trong Chúa. I Corinto 1: 28-31“. Và cụ thể hơn là câu :” Vậy còn phải nói gì thêm nữa? Có Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta, ai còn chống lại được chúng ta? Roma 8: 31” Thế thì khi tôi:”thách ai dám đối chất với tôi, ai cãi thắng được tôi..” với mục đích để làm chứng nhân cho Chân Lý, bảo vệ Chân Lý , chứ không bảo vệ cái giáo lý phàm nhân, có nghĩa là tôi đã nhận thức rõ rệt, nhận thức một cách chắc mẩm lời tuyên bố thách thức kể trên kia quá hay quá tuyệt diệu quá dễ thương…..
Những dài dòng trên đây, cốt để chứng minh rằng không có gì khó khăn khi tặng cho lớp trẻ nhữngbài moral (http://vi.wiktionary.org/wiki/moral) , một khi chúng hoang mang nghi ngờ, hoặc lại chạy theo những trào lưu rêu rao khoa học là tôn giáo, Thiên Chúa là ảo tưởng như một số đông giới trẻ đang bị lừa gạt như hiện nay! Anh ViviPaul đã hình dung , và tưởng tượng ra rằng: hàng trăm , rồi hàng ngàn câu hỏi thì làm sao mà trả lời cho xuể ! Thế thì tôi xin nhắc rằng trong diễn đàn TCVN này tôi đã từng đưa ra đề nghị : cứ việc thưởng cho tôi một loạt bạt tai cũng như bồi thêm một loạt đấm đá, miễn là sau đó phải đưa ra bằng chứng thuyết phục rằng tôi đã phát biểu sai với Giáo Lý Tín Lý! Nhưng đến nay tôi vẫn chưa biết được cái cảm giác bị bạt tai , bị đấm đá khi mà phát biểu sai lạc về Giáo lý Tín Lý nó như thế nào! Trong khi đó tôi đã từng lau sạch, phát quang và phá tan tành không còn hòn đá nào chồng trên hòn đá nào những mặt nạ xấu xí đã cả gan che khuất dung nhan mỹ lệ của Thiên Chúa!
Có thể diễn tả ngắn gọn, bình dân về việc trả lời cho những thắc mắc nghi ngờ hay xóa tan tành sự bất phục Thiên Chúa, Giáo Hội bằng hai từ ngắn gọn như sau:
_____Dễ ợt!!
Người ta bảo:”Khôn văn tế, dại văn bia”, ngược lại, tôi lại cho rằng rất khôn văn bia khi mà mình đã chứng minh được Thiên Chúa là Chân Lý! Bởi vì cứ lục các kho văn bia trên diễn đàn này thì biết! Những thắc mắc nghi ngờ, thậm chí có ý hướng công kích Thiên Chúa và Giáo Hội hầu như tan rã thành mảng vụn! Nếu mà như văn tế đọc xong viết xong hoặc xem xong đốt đi trước mộ để tiễn biệt, thì đâu còn lấy gì làm bằng chứng và thiên hạ dễ cãi xóa! Trong khi đó văn bia mới là khôn bởi vì cho dù thời gian qua đi , mọi sự vào lãng quên nhưng nếu những nghi ngờ hoang mang , hoặc công kích Chân Lý từ tro tàn lại tái sinh, tức thì Thiên Chúa lại được hiển vinh khi người ta lần giở những trang sử xanh.
Tất nhiên như đã nói, chúng ta có một bậc thầy là Chúa Giê su, thì điều gì Chúa không thể làm, những Zero như chúng ta, làm sao đầy tớ lại hơn chủ cho nổi!
Chúa không cứu nổi Giu đa, bởi vì chính sự tự do trao cho loài người đã ngăn cản quyền năng của Chúa. Cho nên dù những chứng nhân chiến sĩ đức Tin như chúng ta có tài siêu hùng biện, chứng minh siêu thuyết phục đi nữa thì cũng không thể thuyết phục nổi những người ngoan cố, nhất quyết nhắm mắt bịt tai!
Nhưng không thể vì những người cố nhắm mắt bịt tai này mà chúng ta lại nản chí hay sao lãng bổn phận của Ki Tô hữu, bởi vì bên cạnh đó, còn rất nhiều những lớp trẻ, những người chỉ vô tình hiểu lầm Chân Lý, chứ họ đều là anh em của chúng ta, cùng là những con chiên trong một đàn chiên. Những tranh luận, những ý kiến về sống đạo này cho dù chỉ kêu gọi được một con chiên lạc nghe thấy tiếng bầy đàn mà quay về, cũng là vô cùng quý giá, huống chi nếu đa số Ki Tô hữu chúng ta cùng đồng tâm góp sức, kết quả không thể nhỏ bé!
He he! Mới trả lời có một nửa những vấn đề mà anh ViviPaul nêu ra, mà đã vượt giới hạn 2990 từ rồi ! Xin tiếp tục trong bài sau vậy…
Cãi thắng người nào đó là một chuyện nhưng thuyết phục được họ lại là chuyện khác. Không phải cứ cãi thắng là thuyết phục được. Có thể người ta thua ta vì người ta không muốn tranh luận thêm vì người ta biết có cãi cho nhiều vào cũng chẳng đi đến đâu.
Ví dụ như chuyện thầy bói mù xem voi. Mấy ông thầy bói cứ cãi nhau loạn xạ cả lên ông nào cũng có đầy đủ bằng chứng sờ sờ ra đấy nhưng không có tầm nhìn. Kết cục là chằng ông nào cãi thắng được ông nào.
Trong cuộc sống, chân lý không phải lúc nào cũng thuộc về kẻ to mồm, quyền lực hay tiền bạc. Biết rằng những thứ đó có thể bẻ cong được chân lý, nhưng nó chỉ qua mặt được những kẻ nông cạn mà thôi.
Hãy cứ đơn sơ như trẻ nhỏ. Vì Chúa nói nước trời thuộc về chúng.
ViviPaul
25-05-2015, 04:11 PM
Hơn chục năm trời không còn ôn định luật Ac si met, cho nên quên mất rằng trọng lượng riêng lớn hơn nước, vật thể sẽ chìm mà không nổi!
Nhưng nếu muốn vật thể nổi khi tỷ trọng vật quá lớn mà không thể giảm, người ta sẽ tăng thể tích vật lên bằng cách cho thêm phao, hay thùng phi rỗng , vật rỗng cột vào với vật.
Hoặc thời bây giờ nếu muốn vật thể luôn luôn nổi trên dòng xoáy, người ta trang bị động cơ đẩy đa chiều cực mạnh…
Bạn Teen lại muốn nói đến món vũ khí zero+vô cực chứ gì? Hay nói cách khác là bạn cứ nghĩ là lúc nào cũng có Chúa Thánh Thần bênh đỡ cho bạn đúng không? Nếu tôi cũng nói giống bạn thì rốt cuộc là Chúa Thánh Thần bênh đỡ ai? Tôi hay bạn?
Vì vậy trước khi nghĩ là Chúa Thánh Thần sẽ chiến đấu cho sự vẻ vang của bạn hãy tự hoàn thiện mình trước đã.
teenvnlabido
25-05-2015, 10:27 PM
Theo Chúa không có nghĩa là phải trả lời được tất cả các câu hỏi. Yêu chân chính là yêu vô vị lợi, mà đã yêu vô vị lợi thì đặt ra câu hỏi để làm gì? Nếu phải trả lời được mọi câu hỏi để chứng minh được rằng theo Chúa là có lợi thì mới chịu yêu thì đó không phải là tình yêu chân chính mà là tình yêu toan tính. Thiên Chúa cần tình yêu chân chính chứ không phải tình yêu toan tính. Đó là cách mà Chúa Giê su đã về trời và nói "nước tôi không thuộc về thế gian này". Nếu Chúa không về trời mà ở lại dương gian làm phép màu thì cả thế giới này nhất là những kẻ toan tính sẽ chạy theo ngài ngay, giống như dân Do Thái ngày xưa theo Chúa vì phép lạ hóa bánh ra nhiều vậy. Thế nhưng Chúa không muốn cái "tình yêu" kiểu đó. Và Chúa đã không muốn dùng cách thức đó (hiện ra và làm phép).
Vì vậy thánh Phao lô đã có lần viết "Trong khi người Do Thái đi tìm một dấu lạ và người Hy Lạp đi tìm sự khôn ngoan thì chúng tôi lại đi rao giảng về Chúa Giê-su chịu đóng đinh, một sự ô nhục đối với người Do Thái và sự điên rồ đối với người Hy Lạp".
Chúng ta cũng vậy, không nhất thiết phải trả lời các câu hỏi. Chiên Chúa thì nghe tiếng Chúa. Ai thuộc về chân lý thì nghe tiếng Chúa. Sở dĩ người ta không hiểu Chúa là vì người ta không thuộc đàn chiên của Ngài.
Có thể bây giờ cũng như trước kia, nói ngắn gọn luôn luôn được tôn sùng đề cao! Nhưng không phải hễ cứ nói ngắn gọn, buộc phải đồng nghĩa với thâm thúy súc tích cô đọng, mà rất nhiều khi nó ngược lại 180 độ! Bởi vì tôi nhấn mạnh có, nói tỉ mỉ chi tiết có, rõ như ban ngày có, thẳng thắn không cần phải úp mở kiêng nể có…, thế mà anh Vivipaul và có thể không ít người vẫn chưa để ý, chưa nhận ra rằng tôi muốn nhấn mạnh nhấn cực siêu mạnh rằng:
___ Do phương pháp giáo dục sư phạm cũ rích , xen lẫn những giáo lý phàm nhân , cho nên những đấng bậc có trách nhiệm chỉ dạy răn bảo về Giáo Lý Đức Tin lẽ ra phải xóa tan ngay lập tức những thắc mắc nghi ngờ Chân Lý, nhưng lại không chịu thực hiện việc làm sáng danh Thiên Chúa , mà lại nói loanh quanh chẳng đâu vào đâu! Hoặc dập tắt đi không muốn không cho đề cập đến, và lấy sự mến yêu yêu mến mơ hồ không thuyết phục che lấp vào khoảng trống chết người ấy!
Chủ đích của đề tài:”Người xấu và độc ác, làm sao dám yêu” ,là với tinh thần xét mình, tiên trách kỷ hậu trách nhân, cũng như noi gương Chúa Giê su, người lớn chúng ta cần phải chứng minh, và dư sức chứng minh một cách thuyết phục cho bọn trẻ và cả những người thắc mắc hoang mang nghi ngờ và nhiều khi ngả theo phe chống đạo: rằng Thiên Chúa là Chân Thiện Mỹ. Hoặc dùng những so sánh bình dân : Dung nhan Thiên Chúa cực kỳ diễm lệ, không một sự xinh đẹp nào diễn tả cho xiết, nhưng đa số bọn trẻ, những người không biết do bị tuyên truyền sai trái nên cứ ngỡ rất xấu xa và độc ác nên không dám yêu!
Bây giờ, anh ViviPaul đã lên tiếng:
Theo Chúa không có nghĩa là phải trả lời được tất cả các câu hỏi. Yêu chân chính là yêu vô vị lợi, mà đã yêu vô vị lợi thì đặt ra câu hỏi để làm gì? Nếu phải trả lời được mọi câu hỏi để chứng minh được rằng theo Chúa là có lợi thì mới chịu yêu thì đó không phải là tình yêu chân chính mà là tình yêu toan tính. Thiên Chúa cần tình yêu chân chính chứ không phải tình yêu toan tính…
Như trên có nghĩa là anh ViviPaul không chấp nhận việc phải trả lời phải giảng giải thuyết phục cho các người yếu đức Tin làm gì!
Có thể nay mai anh ViviPaul sẽ khai sáng ra một học thuyết mới toanh! Hoặc sẽ chỉ bảo cho bạn bè con cháu rằng không cần phải suy nghĩ , phải xem xét cái đối tượng mình yêu làm gì cho mệt! Yêu chân chính là vô vị lợi , không cần biết đối tượng mình yêu xấu xa hay tốt đẹp như thế nào! Cứ gặp bất kỳ một ai dù đui mù què cụt, dù trộm cắp sát nhân xì ke ma túy bợm nhậu lừa đảo nham hiểm độc ác vẫn có thể lấy làm vợ làm chồng!
Trước khi tôi nói rõ về như thế nào mới là yêu là vô vị lợi đúng nghĩa, tôi sẽ nhắc lại lời thánh Phao lo, mà nói chính xác rằng Thánh Kinh đã dạy bảo như sau:”Nếu Chúa Ki Tô không phục sinh , thì niềm tin và lời rao giảng của chúng ta thành vô ích…Chúng ta là những kẻ đáng thương hơn hơn hết mọi người.. I Corinto 15:14-19”.
Đến ngay như Kinh Thánh, tức Lời Chúa truyền, còn dạy chúng ta rằng nếu mà Chúa Giê su Ki Tô không phục sinh, tức đạo Công Giáo chỉ là một ảo tưởng, thì những Ki Tô hữu là những kẻ ngu dại và đáng thương hại nhất trên đời! Đạo Công Giáo cũng không dạy chúng ta rằng cứ yêu Chúa đi, yêu vô vị lợi , yêu Người hết sức hết linh hồn hết trí khôn rồi sau đó thì xuống hỏa ngục và xa cách Chúa đời đời! Ngược lại, Chúa Giê su dạy chúng ta rằng Thiên đàng vĩnh phúc là một siêu siêu đại lợi mà chúng ta phải dùng sức mạnh để chiếm lấy.
Các thánh tử đạo là những người vô cùng ham thích sự siêu siêu đại lợi này, nên sẵn sàng chịu tra tấn cực hình, máu đổ thịt rơi gia đình tan nát, miễn là có được món siêu siêu đại lợi kể trên.
Các Ki Tô hữu chân chính , lại là những người vô cùng ham thích, nghiện món siêu siêu đại lợi kể trên nặng đô nhất! Họ cầm chắc rằng họ sẽ được Thiên Đàng làm gia nghiệp. Chứ nếu họ mà không ham món lợi khủng như thế, họ chẳng dại gì đi theo một Thiên Chúa ảo tưởng, một Thiên Chúa không phục sinh!
Từ đó suy ra: Người Công Giáo chân chính không hề vô vị lợi, ngược lại họ rất hám lợi!
Người Công Giáo chúng ta , nhất là như hiện nay, có ai thấy Chúa Phục sinh không? Có ai thấy Thiên đàng ở đâu không ? Rồi có ai thấy cuộc sống Thiên Đàng hạnh phúc tươi đẹp sung sướng như thế nào không?
Tôi xin tuyên bố trước: Tôi không hề thấy , không hề chứng kiến những điều trên. Và tôi cũng dám đánh cuộc rằng ngoại trừ một số ít ỏi các vị thánh, chẳng ai từ xưa đến bây giờ mà lại thấy Chúa thấy Thiên đàng cả! Rồi mà không thấy như thế, làm sao mà biết được Thiên đàng hạnh phúc như thế nào!
Nhưng tại sao tôi lại dám chắc mẩm 2000%, và hàng tỷ người Công Giáo chân chính cũng chắc cú gấp nhiều lần tôi rằng các Ki tô hữu sẽ được món siêu siêu đại lợi làm gia nghiệp?
Thưa, đó là nhờ đức Tin ! Mà đức Tin nghĩa là: “ bảo đảm cho những điều chúng ta hy vọng, là bằng chứng cho những điều chúng ta không thấy .Do Thái 11:1”
Có nghĩa là không chỉ một cá nhân đơn lẻ, nhưng tất cả những Ki Tô hữu đích thực, cho dù chẳng thấy Chúa thấy Thiên đàng đâu cả, nhưng nhờ niềm tin sắt đá, họ biết chắc rằng Thiên Chúa là đấng Chân Thiện Mỹ, và sẵn sàng làm theo Lời Người, tức là yêu mến Người để được chung hưởng siêu siêu đại lợi muôn muôn đời.
Những điều trên để chứng minh rằng: cần phải có một đức tin vững mạnh, mới có thể yêu Chúa . Mà đó là yêu Chúa có điều kiện, có siêu siêu đại lợi đấy nhé! Chứ mà yêu Chúa vô vị lợi như kiểu thánh nữ Tê rê xa hài đồng Giê su từng tâm sự trong cuốn tự truyện :”Một tâm Hồn “ của ngài rằng: cho dù ở hỏa ngục đi nữa, ngài vẫn yêu Chúa ( chúng ta tạm chưa phân tích hay bàn luận sâu câu tâm sự của ngài bây giờ), thì không hiểu thế gian này được mấy người? Và tôi đánh cuộc một tỷ tỷ tỷ trên một rằng số người yêu Chúa mà vô vị lợi như kiểu của Thánh nữ Tê rê xa trên thế gian này chắc không quá mười , hoặc hai mươi, hoặc ba con số, thế thì làm gì có chỗ có cửa cho đại môn phái: yêu Chúa vô vị lợi của anh ViviPaul triển khai ,tung hoành?
Như trên đã phân tích các thánh, những người Ki tô hữu chân chính, đích thực đi nữa, 99,9% trong số họ chỉ dừng ở đẳng cấp hám lợi mà yêu Chúa! Có nghĩa là họ tuân theo ý Chúa, thực hành Ý Người với hy vọng rằng sẽ có Chúa để làm gia nghiệp, hưởng hạnh phúc và vinh quang trên Thiên Đàng. Đó là họ có một đức Tin vững hơn núi, sâu hơn biển mới chỉ đạt đến đẳng cấp yêu Chúa vì lợi.
Những Ki Tô hữu chân chính thấy Thiên Chúa quá xinh đẹp, cực kỳ diễm lệ, trong khi đó, ngược lại, các đối tượng thuộc lớp trẻ và người hoang mang nghi ngờ, đức tin của họ xấp xỉ bằng không, nghĩa là nhưng lớp trẻ, người hoài nghi ấy họ thấy Thiên Chúa quá xấu và ác độc đến nỗi đang đứng trước ngưỡng cửa chống lại Người. Tôi xin hỏi đối với những người đức tin hơn kém số không một tí này, nếu quý vị nào trong diễn đàn cũng như khách vãng lai mà cho rằng tuy là đức tin họ không có ,nhưng bù lại đức mến họ rất nhiều, xin hãy chứng minh? Nếu không chứng minh được , xin hãy im lặng dựa cột mà nghe!
Hãy thử nhẩm tính:
_____Một đức tin sắt đá, cho đến lấp biển dời non giống như Chúa Giê su đã từng nói đến trong Thánh Kinh, mới chỉ đủ sức để đạt đến cấp bậc yêu Chúa vì lợi, tức mong được sung sướng hạnh phúc vĩnh cửu trên Thiên Đàng.
____ Thế thì cần đức tin gấp bao nhiêu lần , mới có thể yêu Chúa vô vị lợi? Tức là một tình yêu không hề toan tính , không cần gì phải được hạnh phúc Thiên Đàng, không cần Chúa làm gia nghiệp? Không cần biết Chúa có phải là Chân Lý hay chỉ là ảo tưởng? Điều trái khoáy ở đây, là đòi xây một khu biệt thự ngàn tỷ, mà nguồn thu nhập để đầu tư cho siêu công trình là trông cậy vào thu nhập của một cá nhân làm nghề mót lúa!
Người ta nói đứa trẻ sơ sinh chưa biết bò, người bảo mẫu đã đưa ra những bài thực tập chẩn bị cho đứa trẻ tập chạy!
Thì ra khi trèo lên một cầu thang, chúng ta không nên đặt chân lên các bậc thấp, rồi từ từ leo lên cao, mà buộc rằng phải bước một phát lên tận đỉnh mới là dân chuyên nghiệp!
Tôi từng tuyên bố trong bài viết trước rằng việc trả lời cho những hoài nghi thắc mắc, thậm chí có ý vặn vẹo bắt bẻ đạo Công Giáo là như thế nào nhỉ?
___ Dễ ợt!
Đúng là dễ ợt một khi mà chúng ta tin tưởng sâu sắc, nguyện cầu thành tâm cùng Chúa Thánh Thần, thì lời Chúa đã dặn dò xưa kia sẽ luôn ứng nghiệm:
___ ““Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì , vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì. Thật vậy, không phải chính anh em nói mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em. Mattheu 10 :19-20”
Anh ViviPaul đã từng cảnh cáo:
___ Bọn trẻ có nhiều câu để hỏi lắm, mà bọn không trẻ thì còn có nhiều nhiều những câu để hỏi hơn nữa.
Tôi đã trả lời:
___ Bọn trẻ cứ việc đặt câu hỏi thử xem? Kể cả bọn không trẻ có càng nhiều câu hỏi càng tốt!
Anh còn viết những đoạn sau:
Nếu Chúa không về trời mà ở lại dương gian làm phép màu thì cả thế giới này nhất là những kẻ toan tính sẽ chạy theo ngài ngay, giống như dân Do Thái ngày xưa theo Chúa vì phép lạ hóa bánh ra nhiều vậy. Thế nhưng Chúa không muốn cái "tình yêu" kiểu đó. Và Chúa đã không muốn dùng cách thức đó (hiện ra và làm phép).
Vì vậy thánh Phao lô đã có lần viết "Trong khi người Do Thái đi tìm một dấu lạ và người Hy Lạp đi tìm sự khôn ngoan thì chúng tôi lại đi rao giảng về Chúa Giê-su chịu đóng đinh, một sự ô nhục đối với người Do Thái và sự điên rồ đối với người Hy Lạp".
Chúng ta cũng vậy, không nhất thiết phải trả lời các câu hỏi. Chiên Chúa thì nghe tiếng Chúa. Ai thuộc về chân lý thì nghe tiếng Chúa. Sở dĩ người ta không hiểu Chúa là vì người ta không thuộc đàn chiên của Ngài.
Tôi sẽ không trả lời đoạn này, bởi vì nó không liên quan trực tiếp đến chủ đích đề tài , tranh luận mở rộng quá dễ đi đến lạc đề! Tuy vậy xin lưu ý một điều nhỏ: đừng tự nhập vai Chúa Giê su để mà kết luận rằng Chúa không muốn dùng cách thức hiện ra và làm phép!
Câu :” làm chứng nhân cho Chúa, loan báo Tin Mừng…”có lẽ là câu nói đầu tiên và được lặp đi lặp lại nhiều nhất trên môi miệng của những người lớn chúng ta, nhưng xin phép mọi người, nhất là những người ưa chuộng sự êm dịu hiền hòa tế nhị khoan dung nhẹ nhàng êm đềm … bởi vì có lẽ tôi thấy buộc phải nói một câu thẳng thừng :
___ “Rất nhiều người lớn , người có trách nhiệm dạy bảo bề dưới, đồng đạo…đang làm xấu hổ Danh Chúa, đã vậy chúng ta tự mọc ra những giáo lý phàm nhân để bao che cho hành động của mình! Đã không những không chịu phá bỏ những sự che khuất, những mặt nạ đang làm xấu xí dung nhan Thiên Chúa nhưng còn đề ra một phương pháp mà thực chất của nó là ngăn cản sự duy trì , bảo vệ, củng cố đức Tin! Mà một khi Tin không có, thì sự mến chỉ có thể là môi mép giả tạo bên ngoài mà thôi”!
Đang tính phân tích tiếp về chuyện tình yêu vô vị lợi, nhưng xét thấy bài viết đã dài, hơn nữa cũng không cần thiết và dễ lạc đề, cho nên nếu có một yêu cầu hay đề nghị, lúc ấy chúng ta hãy tiếp tục. Nhưng tôi cũng nhân chuyện này mà thêm ít lời rằng : có lẽ tôi phen này “mo” sạch! Không những có thể trắng tay trước mặt Chúa, mà còn có thể nợ âm trước Thiên Nhan! Bởi vì tôi thực tâm nghĩ rằng có thể những lời nói, phát biểu tranh luận trong đề tài này đã xúc phạm đến anh ViviPaul, cũng như rất nhiều người khác. Nói theo kiểu pháp luật của chúng ta bây giờ là:”vượt quá sức sự phòng vệ chính đáng được cho phép”! Hoặc nói theo quan điểm chung là tôi quá khích, quá cứng rắn và quá thiếu Tế nhị ! Vì vậy tôi thành thực xin lỗi anh ViviPaul cũng như nhiều người. Biết làm sao hơn được vì tôi cũng là một con người đang gánh hậu quả tội nguyên tổ. Vì thế, nếu ai thấy cần chỉ bảo điều gì, xin cứ nói vì tôi sẽ lắng tai nghe.
Tất nhiên là cho đến khi chết, tôi cũng biết chắc rằng mình không thể yêu một cách vô vị lợi được! Không những đối với loài người tôi ham lợi đã đành, mà ngay đến đấng Toàn năng, tôi cũng chỉ vì hám siêu siêu đại lợi nên mới yêu mến Người. Nhưng rõ ràng tôi hám lợi như thế, mà lại để trắng tay, hoặc nợ âm khi tranh luận về Đức Tin? Điều này tôi không thể hiểu rõ, mà chỉ biết rằng tôi không thể im lặng, tôi không thể chấp nhận được, tôi không thể không phản đối khi mà nghe thấy xem thấy những điều trái khoáy đối với Chân Lý.
ViviPaul
26-05-2015, 04:04 PM
Vậy chứ, theo như bạn Teen nghĩ thì các Ki-tô hữu xưa nay đi theo Chúa chẳng qua là vì để được vào Thiên Đàng? Tức là nếu Chúa cho tôi vào Thiên Đàng thì tôi mới yêu Chúa, hy sinh vì Chúa, còn nếu không thì...
Và bọn trẻ ngày nay cũng vậy? Nếu anh đảm bảo 100% rằng sau khi chết tôi sẽ được lên Thiên Đàng no cơm ấm áo thì tôi sẽ ký hợp đồng theo Chúa. Còn nếu anh không có gì đảm bảo thì tôi sẽ đi ký hợp đồng với nơi khác?
Mac_HoangQuang
27-05-2015, 09:37 PM
Chú ViviPaul và chú teenvnlabido thân mến!
Cháu là lính mới, tuổi đời còn non, nhưng xin được bàn luận cùng những bậc tiền bối như các chú, nếu có gì sai sót thì xin các chú góp ý và bỏ qua cho cháu.
Sau đây cháu xin mạn phép thử trả lời câu hỏi chú ViviPaul đã hỏi chú teenvnlabido ở trên.
Sau khi đọc câu "đi theo Chúa chẳng qua là vì để được vào Thiên Đường" cháu có cảm giác chú đang hiểu sai Thiên Đường là gì. Thiên Đường không đơn giản chỉ là nơi không có khổ đau, chết chóc, mất mát, bất công nhưng Thiên Đường còn là nơi có Thiên Chúa. Chỉ ở nơi Thiên Đường ta mới được nhìn thấy Chúa bằng chính đôi mắt mình, được nghe tiếng Chúa bằng chính đôi tai mình, được chạm vào Thánh thể của Ngài bằng chính đôi bàn tay mình, được Ngài ôm vào lòng, được cảm nhận hơi thở ấm áp của Ngài và được cất tiếng gọi Ngài là "Cha" ở cự ly thật gần. Ngoài Thiên Đường ra còn nơi nào để ta gần Thiên Chúa như thế nữa đâu.
Thiên Đường chính là Nhà của chúng ta, là nơi Cha chúng ta đang chờ ta trở về, nếu Người Anh Cả được Cha sai đến không thể dẫn chúng ta về Nhà thì ta đi theo Người Anh ấy làm gì.
Còn “bọn trẻ ngày nay”, nói ra có thể hơi động chạm nhưng sự thật là “bọn trẻ ngày nay” đi theo Chúa chẳng qua là để không phải vào hỏa ngục. Giữa một Thiên Đường vô cùng nhàm chán (không có K-pop, không có Big Bang, T-ara, không có Vì Sao Đưa Anh Đến, không có Gucci, Channel, không game online, không có truyện tranh, không có tiểu thuyết ngôn tình,...) và một hỏa ngục vô cùng đau đớn thì Thiên Đường vẫn dễ chịu hơn (mặc dù việc phải ngồi yên một chỗ, suốt ngày nhìn ngắm và ca tụng một Ông Lão không đẹp trai bằng Lee Min Ho là một cực hình), vì thế “bọn trẻ ngày nay” đi theo Chúa thay vì satan
ノ-_-)ノ・・・~~~┻┻
Còn việc đảm bảo chú có được lên Thiên Đường hay không thì dễ lắm. Cháu đảm bảo chú sẽ lên Thiên Đường nhưng chú cần thực hiện cho cháu 2 điều: yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự và yêu tha nhân như yêu chính mình. Nếu chú thực hiện tốt hai điều kiện trên, cuốn sổ trên tay Thánh Phêrô có tên chú rồi đấy. Còn nếu chú đã hoàn thành tốt 2 điều kiện đó là vẫn không lên Thiên Đường nổi thì chú cứ yên tâm, bởi sau khi chết chú ở đâu thì cả nhân loại sẽ cùng bầu bạn với chú ở đó, có cả cháu nữa ┐( ̄∀ ̄)┌
teenvnlabido
28-05-2015, 09:52 AM
Hồi nhỏ, tôi thường chơi với một ông anh họ hơn tôi năm sáu tuổi, và cũng thường nghe ông diễn thuyết .Ông ấy hay nhấn mạnh rằng trong việc tranh cãi, sợ nhất việc cãi ngang. Ông ấy cũng biết đưa một câu văn vần ra để ví von :”Một người cãi ngang, cả làng không lại”!
Tôi nhớ rất rõ rằng lúc ấy tuy còn nhỏ tí tị, nhưng trong lòng cũng chẳng chấp nhận cái kết luận chắc nịch của câu văn vần nói trên, huống chi bây giờ lớn lên trưởng thành hơn, tôi thấy buộc phải sửa lại như sau nó mới hợp lý:
___ Một người cãi ngang, cả làng mặc kệ!
Mặc kệ là một cụm từ dùng để diễn tả một hành động, tư tưởng tuân theo quyền tự do, tôn trọng quyền tự do. Chẳng hạn như khi thấy một người nào đó đi giữa phố xá đông người mà mặc mỗi cái quần lót nhỏ như sợi chỉ, chúng ta phải mặc kệ, không thể lấy quyền gì tư cách gì mà túm họ lại rồi cho một bài moral được!
Tất nhiên hồi đó tôi hiểu cãi ngang chỉ lờ mờ không thể rõ rệt như định nghĩa thời bây giờ:
___ Cãi ngang là dùng những lý lẽ bất hợp lý (luật lệ, luân lý), cũng như không thèm dựa theo một tiêu chuẩn, không thèm dựa theo một lẽ phải nào để rồi cố chứng minh , bào chữa rằng bản thân mình không đuối lý!
Chẳng hạn như chúng ta ngay từ hồi nhỏ đã đọc qua truyện ngụ ngôn mà Leon Tolstoi biên dịch, trong đoạn chó sói và cừu non. Con chó sói đầu tiên định bắt bẻ vặn vẹo con cừu nhỏ, để mà ghép nó vào tội đáng phải chết. Nhưng hễ sói già đưa ra một cáo trạng nào, thì đều bị cừu non dùng những lý lẽ đơn sơ nhưng xác thực bác bỏ một cách vô cùng hiệu quả , hợp lý. Cùng đường , sói già lập tức dùng thế của kẻ mạnh cãi ngang:
___ Nhưng …tao muốn ăn thịt mày…!
Trường hợp trên là khi có sức mạnh và quyền lực trong tay, người ta sẽ cãi ngang như sói già cừu non, còn lại, người ta sẽ dùng quyền tự do để thực hiện sự cãi ngang này!
Thí dụ như Martin Luther, khi đã tự đắc rằng mình được lương tâm, được Chúa mách bảo (!), đã lớn tiếng thách đấu với nhà thần học Maier Von Eck với tham vọng rằng giáo lý mới của ông mới là chính đạo. Nhưng khi cuộc thách đấu về Giáo Lý Tín Lý diễn ra, Luther đã đuối lý thê thảm ! Lịch sử Giáo Hội Công Giáo do LM sử học Bùi Đức Sinh ( cuốn sách này đã được Giáo hội kiểm duyệt và chấp nhận từ rất lâu rồi, chứ mấy cuốn sách hay các mẩu dịch nhăng nhít mang tiếng là lịch sử Giáo hội gì gì đó…khi không có imprimatur, thì là Đồ Bỏ!) đã kể rất rõ rằng Luther phải ngậm tăm không thể đối đáp.
Lúc ấy Luther chưa cãi ngang, vì dù sao ông là một nhà chú giải Thánh Kinh, một thần học gia nổi tiếng, thì không thể chối bỏ những lý luận sắc bén của nhà thần học Maier Von Eck, khi nhà thần học này dùng Thánh Kinh là nền tảng để bác bỏ thứ giáo ý phàm nhân của Luther, một thứ giáo lý sai lạc!
Chuyện cãi ngang của Luther, là muốn nói về sau này, khi ông đã cương quyết từ bỏ ơn Chúa Thánh Thần! Vì danh vọng quyền lực và nhiều thứ khác, ông tự ru ngủ mình, tự yên chí rằng giáo lý của ông mới là chính đạo, để rồi cho đến bây giờ kế thừa di sản của ông, số lượng người cãi ngang khi bàn luận về Giáo Lý Đức Tin có thể hơn nửa số dân Công Giáo!
Rõ ràng rằng chúng ta đang là người Việt, dùng ngôn ngữ Việt, nhưng lại xảy ra tình trạng như đang đối thoại với nhau bằng ngôn ngữ ngoại quốc! Vì thế tôi xin giản lược lại những ý chính của tôi trong đề tài:
____Phải có lòng Tin, thì mới có thể Mến được!
___Lỗi thuộc về phần người lớn khi mà bắt ép trẻ sơ sinh chưa biết bò biết đi mà đã bắt chạy! Cũng như có ai lại đem gieo, rồi ra sức chăm tưới những hạt giống mà đã bị nấu chín hoặc rang trên lửa với hy vọng chúng nảy mầm hay không? Thế mà với những lớp trẻ, người oán thán nghi ngờ thì niềm tin của họ đối với Thiên Chúa chẳng khác gì hạt giống đã bị chết từ trong trứng nước! Lẽ ra bề trên cha mẹ phụ huynh phải vứt bỏ hết những hạt giống chết ấy đi rồi thay bằng những hạt giống mới. Nhưng ngược lại, đa số người lớn chúng ta vô tình cố tình theo một thứ giáo lý phàm nhân, nói loanh quanh mơ hồ hoặc dập tắt sự bênh vực làm chứng cho Chân Lý!
Các nhà truyền giáo khi đi rao giảng Tin Mừng khắp thế giới thì việc trước tiên là các ngài phải dạy cho dân chúng biết Thiên Chúa là Chân Thiện Mỹ , rồi khi đã nhận thấy Chúa là Chân Thiện Mỹ tuyệt đối như thế nên loài người chúng ta phải yêu mến Người trên hết mọi sự. Chứ các ngài không thể bắt đứa con nít phải chạy khi nó chưa biết bò biết đi, cũng như bắt người ta xây nhà xong xuôi rồi mới bắt đầu làm nền móng!
Đó là chưa kể các nhà truyền giáo phải đủ lực, biết cộng tác với ơn Chúa Thánh Thần để mà làm chứng cho đạo Công Giáo là Đạo Thật trước những hiểu lầm, vu vạ cáo gian của các thế lực chống lại sự truyền giáo. Lịch sử cho thấy việc đạo Công giáo bị quy kết là Tả Đạo thường do bị hiểu lầm, hoặc giống như trường hợp sói già đuối lý nhưng ỷ vào hàm nanh nhọn để “tao ăn thịt mày” ! Chứ từ ngàn xưa và cho đến bây giờ, nếu lấy lẽ phải công tâm khách quan làm đầu, thì các thế lực, tư tưởng chống lại đạo Công Giáo chỉ biết cãi ngang cãi xóa để bảo toàn một tí tẹo cái gọi là danh dự của họ mà thôi!
Khi còn trên ghế nhà trường, môn mà tôi có ác cảm nhất là triết học ! Chỉ vì tôi nhận thấy rằng chỉ cần tuân theo Kinh Thánh Tân Ước, mà tạm gọi là triết lý của Chúa Giê su, thì dám tuyên bố rằng đó là triết lý trên đầu của mọi triết lý chân chính rồi! Chứ những thứ triết lý do các tội phạm triết gia thì nguy hiểm còn hơn rác thải phóng xạ, bàn luận ở đây sẽ dài dòng và lạc đề….!
Tuy ghét ghê gớm…À! Xin đính chính sự ghét ở đây là sự ghét mà tôi đã diễn tả siêu cụ thể siêu chi tiết trong đề tài : ”Chớ nên yêu kẻ thù mà phải ghét ”, chứ không phải tuyên truyền ghét tha nhân đâu nhé, cho nên cấm chỉ làm vấy bẩn Thánh Kinh khi mang Thánh Kinh vào đề tài này để dằn mặt !) Tức là tôi ghét ghê gớm những thứ gọi là triết học mà chống lại Chân Lý, gây chiến tranh chết chóc điêu tàn cho nhân loại… mà thôi ! Còn những thứ triết học khác, tôi cũng phải biết để mà không bị kém điểm, không bị thua so với bạn bè…
Vậy thì có lẽ ai trong chúng ta cũng thường được nghe, thậm chí bội thực với những cụm từ , những câu sau đây :
____ Yêu là cho đi…/ Yêu là hy sinh…/ Yêu là chấp nhận…/ Yêu là dâng hiến tất cả cho người mình yêu….
Ngay trong đề tài này, anh ViviPaul đã cho biết thêm nhiều định nghĩa về yêu :
___ Yêu là vô vị lợi…/ Yêu chân chính là không toan tính…
Một điều tôi muốn lưu ý rằng Thánh Kinh Tân Ước nền tảng và thước đo của đạo Công Giáo, nhưng không thể có chuyện mạnh ai nấy hiểu theo ý riêng mình giống như tin lành ! Thế thì Kinh Thánh chính là Lời Chúa hằng sống, mà muốn hiểu chính xác , phải có sự dẫn dắt của Chúa Thánh Thần mà cụ thể là các huấn lệnh của Giáo hội. Huống chi dăm ba câu triết lý của loài người hèn mọn , u mê vì hậu quả tội nguyên tổ, thì làm sao chúng ta lại có thể tin như kinh Tin Kính ? Hoặc làm sao có thể chấp nhận nó như một định đề, tức chỉ công nhận là đúng mà không chịu đòi hỏi chứng minh thuyết phục ?
Nếu mà muốn chứng minh : Yêu là vô vị lợi ở thế giới hữu hình này thôi, tôi dám chắc rằng anh ViviPaul không thể chứng minh ra hồn ! Hoặc giống như yêu cầu giải một định lý hình học, quan trọng là phải có chứng minh, nhưng chỉ thấy có kết luận, thì việc ăn điểm 1, còn là an ủi lớn lao ! Thế thì khi phát biểu : Yêu là vô vị lợi, anh ViviPaul không hề hoặc không thể chứng minh tại sao yêu là vô vị lợi, tại sao tình yêu không toan tính thì mới là tình yêu chân chính ? Một khi mà không chứng minh được, thì chỉ có thể liệt vào loại định đề, hoặc tiên đề mà thôi !
Định đề Euclide người ta bất đắc dĩ phải tin mà không được cãi, không được ý kiến ý kung gì hết là vì nếu không chấp nhận nó, hình học phẳng là một môn học cực kỳ cần thiết trong xây dựng quan trắc đo lường… sẽ sụp đổ !
Trong khi đó , nếu quan niệm yêu là vô vị lợi do anh ViviPaul đưa ra , xét như ở thế giới hữu hình , nhiều khi là một cặp cánh tuyệt vời giúp cho tội phạm tha hồ lừa đảo, nhất là lừa đảo các cô gái nhẹ dạ, lừa đảo các anh chàng si tình khờ dại… ! Nó gần như triệt tiêu tất cả những sự cảnh giác về các loại tội phạm! Đối với niềm tin Công Giáo , quan niệm yêu là vô vị lợi đa số trường hợp chỉ giúp cho người rao truyền nó được dăm ba cái li - ke do nick hai trong một kính tặng, cũng như được một số thông cảm khôn ngoan im lặng để yên thân yên vị ! Còn lại, phát biểu này gần như gây tác dụng ngược đối với những đối tượng cần phải củng cố tái sinh đức Tin, bỏi vì chúng ta hãy hình dung ra cảnh một chàng trai hay cô gái đang kinh khủng hãi hùng ghê sợ một đối tượng cực kỳ xấu xí gian ác lỗ mãng thâm hiểm … vậy mà có người cứ phán bên cạnh yêu đi yêu đi, chuẩn từng mi li … ?
Gặp như chúng ta rơi vào tình huống ấy, chúng ta sẽ làm gì để chấm dứt sự bực mình , nổi giận ? Có nên vung tay hay không ?
Tôi đã từng nêu những tai hại của lối nói một chiều, thế thì bây giờ hãy xét thử cái định đề : yêu là vô vị lợi, yêu là không toan tính ngay ở thế giới hữu hình này xem ? Nó đã thấy không ít những trái khoáy !
Khi mà nói yêu là hy sinh, yêu là chấp nhận …hay yêu là vô vị lợi , yêu là không toan tính… thì phải biết nhận thức, phải hiểu rằng người ta chấp nhận những sự thiệt thòi, đau khổ…hoặc không ham thích, không cầu mong một thứ lợi lộc nào hay đánh giá một thứ nào mà lại có giá trị cao hơn đối tượng mình yêu. Tuy thế điều quan trọng cần phải lưu ý, đó là người mà chúng ta yêu có xứng đáng hay không, và ngay cả bản thân chúng ta có xứng đáng với tình yêu ấy hay không ? Bởi vì một điều rất dễ hiểu : chúng ta không thể yêu đơn phương hoặc chúng ta không thể yêu một kẻ xấu xí ác độc thô lỗ thâm hiểm…, cũng như chúng ta là một kẻ độc ác khốn nạn tật nguyền xấu xí… thì không thể đòi sở hữu một đối tượng xinh đẹp và đầy đủ những đức tính tốt được !
Cho dù chúng ta gặp một tình yêu rất xứng đáng đi nữa để mà ra sức tuyên bố rằng yêu là hy sinh, chấp nhận không toan tính và vô vị lợi…, thì cái đích cuối cùng, cái đích rất hợp lý và hợp đạo đức là chúng ta phải có được sự đáp trả tình yêu, sở hữu được người mình yêu. Chứ cái đích cuối cùng là sự đáp trả tình yêu, sở hữu người mình yêu cũng không hề có, thì chỉ có những người tâm thần siêu nặng mới tung hô cái ý tưởng này mà thôi !
ViviPaul
28-05-2015, 09:55 AM
Bạn Lan Anh cứ tự nhiên. Diễn đàn là nơi học hỏi và trao đổi mà. Nói đúng, nói sai không thành vấn đề. Chỉ cần có thái độ hòa nhã, lịch sự và tôn trọng lẫn nhau là được.
teenvnlabido
28-05-2015, 10:07 AM
Khi tôi phát biểu : ” Người Công Giáo chân chính không hề vô vị lợi, ngược lại họ rất hám lợi! ” ,đó là một kiểu nói bình dân hóa pha chút khôi hài thư giãn , tuy vậy rất thực tế và hợp lẽ phải chứ không ảo tưởng hay tâm thần khi mà tuyên bố yêu là vô vị lợi, yêu là không toan tính đến nỗi mất trắng không được gì !
Để trả lời cái ý mà anh ViviPaul đã hỏi, chứ tôi sẽ không trả lời theo như nguyên văn anh ấy đã nêu ,để tránh sự nhất sao thất bản, tức chỉ cần qua một lần sao chép đã sai lạc với nguyên bản, hoặc người ta nói phía đông, anh ấy lại vô tình cố tình hiểu qua phía tây !
Như trên tôi đã nhấn mạnh ; muốn định nghĩa tình yêu là gì gì đi nữa thì tự do , nhưng ở đây chúng ta chỉ xét đến những tình yêu chân chính và xứng đáng như đã phân tích ở trên mà thôi ! Ngoài ra những thứ nhăng nhít không phải là tình yêu sẽ không bàn luận mất thời gian !
Có thể nhấn cực mạnh rằng chúng ta yêu Chúa không thể giả hình hoặc đạo đức giả ngoài môi ngoài mép như bọn Pharisieu và luật sĩ thời xưa và thời nay, mà phải tuân giữ lời Chúa dạy như trong Kinh Thánh chúa đã từng phán : ’ ’’Ai yêu mến Thầy thì tuân giữ lời Thầy…’’ đồng thời, như trên đã phân tích, cho dù chấp nhận bao hy sinh cay đắng ở thế trần, chúng ta phải sở hữu được người mình yêu cũng như người chúng ta yêu sở hữu được chúng ta. Thánh Phao lo đã từng muốn nói rằng nếu người Công Giáo mà không tin vào Thiên Chúa đã phục sinh, tức không trông mong gì đến sự sống đời sau, thì sẽ là những kẻ ngu dại đáng thương nhất trong thế gian ! Trước đó , khi các môn đệ hỏi Chúa rằng : ’’Chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy, chúng con sẽ được gì Mattheu19 : 27’’ Chúa Giê su không nghiêm mặt hay lên tiếng chê trách các ông là hám lợi, hoặc cho các ông một bài giảng đạo đức rằng tình yêu là vô vị lợi hay không được toan tính gì gì đó giống như hôm nay anh ViviPaul đã định nghĩa định đề ! Trái lại Chúa là đấng Sự Thật mà còn phải nhấn mạnh như sau : ’’ Thầy bảo thật anh em, anh em là những người đã theo Thầy thì đến thời tái sinh ,khi Con Người ngự tòa vinh hiển,anh em cũng sẽ được ngự trên mười hai tòa mà xét xử mười hai chi tộc Israel.Và bất cứ những ai bỏ nhà cửa anh em chị em cha mẹ con cái hay ruộng đất vì Danh Thầy, thì sẽ được gấp bội và được sự sống đời đời làm gia nghiệp Mattheu 19 : 28-29 ’’
Tôi xin phép tự đặt câu hỏi :
___ Người Công Giáo chúng ta tuân giữ Lời Chúa , như thế là đủ, nhưng bên cạnh đó chúng ta còn vì mong mỏi trông chờ được hưởng hạnh phúc Thiên đàng, thì đó có phải là hám lợi theo kiểu thế gian hay không ? Và như thế có gì vi phạm đến tình yêu vô vị lợi, hay có phải là một tình yêu toan tính hay không ?
Và xin tự trả lời :
____ Người Công Giáo chúng ta cần vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời loài người ! Mà nhất là khi loài người ấy dùng những thứ triết học nhảm nhí nhăng nhít chỉ nhằm vào mục đích cãi ngang cãi xóa ,thì cần phải tránh cho thật xa ! Việc mong chờ hạnh phúc Thiên Đàng không phải là một sự hám lợi như người ta thường hiểu sai ! Bởi vì khi nói đến sự hám lợi trong tình yêu, người ta có ý muốn nói đến việc ham mê coi trọng những lợi lộc khác hơn là tình yêu, trong khi đó những người Công Giáo chân chính, món lợi cao nhất trọng nhất đối với họ chính là Thiên Chúa. Hám lợi, bỏ hết mọi sự mà đi theo món lợi Thiên Chúa là một hành động cực kỳ khôn ngoan, giống như trong Phúc Âm từng ví von rằng nước Trời như viên ngọc quý, tìm thấy rồi người ta sẽ hám lợi, rồi bán hết của cải mình đi mà chạy theo để đánh đổi món lợi vĩ đại ấy !
Việc mong mỏi hạnh phúc Thiên Đàng thật ra nó chính là một tình yêu vô vị lợi, bởi vì cụm từ tình yêu vô vị lợi ở đây có nghĩa là không vì một thứ lợi lộc nào khác mà quên mất tình yêu ,làm tình yêu chia ly hay nhạt nhòa ! Thế mà ở Thiên đàng, nói theo kiểu các nhà thần học, là nơi mà Chúa ở trong con, con ở trong Chúa , tình yêu bất diệt thì quá OK rồi còn gì nữa ! Xin miễn sự lăn tăn về vấn đề này…
À ! Chưa hết ! Xin trả lời nốt như sau :
____ Sự trông đợi hạnh phúc Thiên Đàng của người Công Giáo chân chính, đúng là một tình yêu toan tính , nghĩa là biết lo toan và tính toán. Nhưng để tránh khỏi những kiểu dùng từ ngữ tiêu diệt trí tuệ, dễ gây hiểu lầm, tôi đề nghị là nên hiểu theo nghĩa một tình yêu biết tính toán chu toàn trọn vẹn hoàn mỹ thì đúng hơn.
Biết tính toán chu toàn trọn vẹn nghĩa là gì ?
___ Thưa, giống như trong Phúc Âm, Chúa Giê su đã dùng dụ ngôn về các trinh nữ khôn ngoan và các trinh nữ khờ dại. Các trinh nữ khờ dại vì không có một tình yêu biết tính toán chu toàn trọn vẹn hoàn mỹ nên đã để thiếu dầu thắp đèn, thế là phải bị từ chối tham dự cuộc vui. Hoặc cũng giống như vì không biết tính toán chu toàn trọn vẹn hoàn mỹ, cho nên nén bạc Chúa trao cho chúng ta, chúng ta thay vì chúng ta làm lợi ra, lại mang quẳng vào trong một xó nhà , rồi khi ông chủ về lại ngụy biện bằng những lời mang tính chất xúc phạm, thế là bị đuổi khỏi nhà !
Thế đấy ! Đó là những gì tôi trả lời cho anh ViviPaul về cái ý anh muốn vặn vẹo là : ’’có phải các Ki-tô hữu xưa nay đi theo Chúa chẳng qua là vì để được vào Thiên Đàng …’’ ?
Vào được Thiên Đàng, có nghĩa là sẽ có được Thiên Chúa, có được một tình yêu trọn vẹn nhất, vô vị lợi nhất, một tình yêu biết tính toán chu toàn trọn vẹn hoàn mỹ nhất. Ngược lại khi không vào được Thiên đàng, có nghĩa là chúng ta đã rơi vào hỏa ngục (luyện ngục không còn khi tận thế đâu nhé !) , lúc ấy chỉ có sự căm thù Thiên Chúa mãi mãi, còn cái gì để mà lảm nhảm tình yêu kiểu nọ tình yêu kiểu kia theo quan niệm và tư duy của phàm nhân, giáo lý phàm nhân !
Ở đầu bài viết này tôi có nhắc đến một câu kinh nghiệm xưa của thiên hạ :
___ Một người cãi ngang, cả làng không lại !
Và tôi có suy nghĩ theo kiểu khác cho hợp với thời bây giờ :
___ Một người cãi ngang , cả làng mặc kệ !
Tuy vậy, tùy theo từng nơi chốn mà người ta sẽ mặc kệ ! Thí dụ ở trên youtube, trên facebook hay các diễn đàn chống đạo khác, người ta thường buông những lời xúc phạm đạo hoặc vặn vẹo, thêm vào đó những giáo lý phàm nhân, Ki Tô hữu chúng ta nên mặc kệ, vì không thể và không được phép bạt tai đá đít tất cả bọn họ !
Nhưng còn ở một diễn đàn Công Giáo, thì về chủ quyền , an ninh toàn vẹn lãnh thổ, cũng như cần phải làm chứng nhân cho Chân Lý, chúng ta sẽ không thể để yên !
Xin thưa rằng câu tuyên bố :’’ không thể để yên’’ này không hề nhuốm màu bạo lực như các hành động quân sự hoặc các hành động của bọn khủng bố, mà nó sẽ được bắt chước theo ni mẫu của Chúa Giê su mà thôi ! Trong ba năm rao giảng, có thể hầu hết thời gian của Chúa trong ban ngày, là tiêu tốn vào sự tranh luận gay gắt với sự giả hình của dân Do Thái, cùng dùng những lý luận khi hiền hòa khi châm biến, khi gay gắt thẳng thắn với những điều sai trái.
Anh ViviPaul đã từng cảnh cáo :
___Bọn trẻ có nhiều câu để hỏi lắm, mà bọn không trẻ thì còn có nhiều nhiều những câu để hỏi hơn nữa.
Tôi đã trả lời:
___ Bọn trẻ cứ việc đặt câu hỏi thử xem? Kể cả bọn không trẻ có càng nhiều câu hỏi càng tốt!
Thì ra cãi ngang cãi xóa tuy là một chiến lược quân sự cứng đầu, nhưng không phải là bất trị , mà nhiều khi Dễ ợt!
ViviPaul
28-05-2015, 10:20 AM
Vậy nói tóm lại là bạn Teen nghĩ các Ki-tô hữu yêu Chúa là vì Chúa đã yêu chúng ta đến nỗi đã ban con một Người cho thế gian. Hay là vì một Thiên Đàng no cơm ấm áo? Hay nói một cách dân dã là bạn yêu Chúa vì tấm lòng của Chúa hay vì khối tài sản kếch xù của Ngài?
Mac_HoangQuang
28-05-2015, 10:24 AM
Hôm qua cháu bị rớt mạng, bây giờ mới sửa bài viết được, chú thông cảm và chịu khó kéo lên trên đọc giúp cháu.
ViviPaul
28-05-2015, 10:38 AM
Cám ơn bạn Lan Anh đã chia sẻ. Bạn nói rất chính xác. Giáo Lý của bạn khá vững. Xin Thiên Chúa ban nhiều hồng phúc cho bạn.
ViviPaul
29-05-2015, 02:10 PM
Chú ViviPaul và chú teenvnlabido thân mến!
...
Còn “bọn trẻ ngày nay”, nói ra có thể hơi động chạm nhưng sự thật là “bọn trẻ ngày nay” đi theo Chúa chẳng qua là để không phải vào hỏa ngục. Giữa một Thiên Đường vô cùng nhàm chán (không có K-pop, không có Big Bang, T-ara, không có Vì Sao Đưa Anh Đến, không có Gucci, Channel, không game online, không có truyện tranh, không có tiểu thuyết ngôn tình,...) và một hỏa ngục vô cùng đau đớn thì Thiên Đường vẫn dễ chịu hơn (mặc dù việc phải ngồi yên một chỗ, suốt ngày nhìn ngắm và ca tụng một Ông Lão không đẹp trai bằng Lee Min Ho là một cực hình), vì thế “bọn trẻ ngày nay” đi theo Chúa thay vì satan
ノ-_-)ノ・・・~~~┻┻
...
Thế bạn Lan Anh đi theo Chúa vì sợ hỏa ngục hay thích ngắm một lão không đẹp trai bằng Lee Min Ho? :D
teenvnlabido
29-05-2015, 07:06 PM
Vậy nói tóm lại là bạn Teen nghĩ các Ki-tô hữu yêu Chúa là vì Chúa đã yêu chúng ta đến nỗi đã ban con một Người cho thế gian. Hay là vì một Thiên Đàng no cơm ấm áo? Hay nói một cách dân dã là bạn yêu Chúa vì tấm lòng của Chúa hay vì khối tài sản kếch xù của Ngài
Tôi dư sức để trả lời trực tiếp vào những câu hỏi mà anh ViviPaul đã đề ra!
Nhưng tôi không làm như thế bởi vì không những đề tài này, mà hầu như rất nhiều đề tài khác anh tham gia bình luận, anh đã không nắm được đâu là chủ đích, và những gì người khởi xướng đề tài từng nhấn mạnh!
Vì thế cho nên tôi sẽ trả lời tiếp như sau:
___ Chỉ có mẹ Maria, đấng Vô nhiễm nguyên tội, thì chúng ta mới dám chắc chắn 100/1 rằng Người yêu mến Chúa đến nỗi không màng gì đến những vinh quang cao sang tột đỉnh trên Thiên đàng mà Mẹ vô cùng hiểu rõ.
___ Để cho được minh họa rõ nét, chúng ta có thể hình dung ra cảnh Mẹ Maria chỉ cần có Chúa ở trong Mẹ và Mẹ ở trong Chúa, thế là đủ. Chứ chắc chắn Mẹ không cần những vinh quang vĩ đại khác. Chúng ta có thể chắc rằng Mẹ không cần Thiên Đàng, nhưng Mẹ không thể không có Chúa hòa nhập trong Mẹ, luôn luôn bên cạnh Mẹ!
Ngôn từ của thế gian chỉ có giới hạn! Chúa Giê su chính là Thiên Chúa, thế mà vì hậu quả tội nguyên tổ, vì tự do Chúa ban cho loài người, vì mắt nhân loại chỉ nhìn thấy được những sự hữu hình, cho nên khi Chúa tuyên phán rằng loài người nếu không ăn thịt và uống máu Người ,sẽ không được sống đời đời, thì mọi người đều bỏ Chúa mà đi sạch! Chắc chắn khi ấy chỉ có một mình Mẹ Maria là quá thấu suốt phép Thánh Thể cực trọng cực cần thiết cho loài người như thế nào. Trong khi đó, Martin Luther, tay tổ khai sáng tin lành đã đưa ra một thứ giáo lý mới mà giáo lý này đã chối bỏ bí tích Thánh Thể cũng như những bí tích quan trọng khác, để rồi cho đến bây giờ, anh ViviPaul là một người Công Giáo, cũng thường tham gia bàn luận đức Tin, thế mà lại khăng khăng không thấy không biết giáo lý tin lành với Giáo Lý Công Giáo ai đúng ai sai!
Chỉ duy nhất một mình Mẹ Maria là yêu Chúa mà không cần Chúa thưởng công trọng hậu, rồi cứ cho là sau này có thêm một số vị đại thánh khác như thánh Tê rê xa Hài đồng Giê su, mà chúng ta thường căn cứ vào câu tâm sự trứ danh của ngài mà chưa cần phải phân tích sâu, đó là : cho dù ở hỏa ngục vẫn yêu Chúa…
Tôi đã từng nói rằng số người yêu Chúa như kiểu của Mẹ Maria và một ít vị thánh từng nhấn mạnh ở trên, thì dù có trên dưới ba con số bao nhiêu đi nữa, cũng chỉ là một con số cực kỳ nhỏ bé so với toàn thể nhân loại có từ thời A Dong E và cho đến nay. Nhưng như thế chưa phải là hết sự cần lưu ý, bởi vì Mẹ Maria tuyệt hảo trên hết các loài thụ tạo như thế, Mẹ không cần Chúa thưởng công trọng hậu trong khi Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, nhưng Mẹ không thể chịu nổi việc không có Chúa trong Mẹ cũng như Mẹ ở trong Chúa. Có nghĩa là Mẹ không có Chúa, Mẹ sẽ không còn là Mẹ Thiên Chúa, là Nữ vương trời đất được nữa, và Mẹ sẽ tan biến thành hư vô.
Thế thì Chúa ở đâu, và Thiên đàng là gì?
___ Một đứa con nít ranh cũng có thể hiểu rằng Chúa ở trên Thiên đàng, rồi khi chỉ cần có một tí trí khôn để suy nghĩ, nó cũng biết được Thiên Đàng là một nơi vô cùng hạnh phúc và hạnh phúc mãi mãi vì Chúa luôn ở trong những người con yêu dấu và những người con yêu dấu này cũng luôn luôn ở trong Chúa. Hoặc cũng có thể kết luận một câu ngắn gọn: "Có được Thiên đàng chính là có Chúa" Không có Thiên đàng, tức chỉ có được hỏa ngục, có nghĩa là sẽ làm tôi tớ của Luxiphe, và tận thế thì cùng chung những sự khốn nạn vô cùng với hắn cùng đồng bọn!
Đơn giản lại, có Thiên Đàng tức là có Chúa. Thiên đàng là một ngôi nhà do Chúa tạo nên để hạnh phúc đời đời bên con cái của Người. Muốn yêu Chúa, có Chúa mãi mãi thì phải vào Thiên đàng, phải có Thiên đàng.
Những đoạn trên đã khẳng định một điều :
___ Mục đích của người Công Giáo phải là có được Thiên đàng. Thậm chí ngay Mẹ Thiên Chúa, Nữ vương trời đất lại là đấng cần Thiên đàng rất nhiều so với những phàm nhân khác. Tổng hợp tất cả những điều răn dạy về Giáo Lý Công Giáo ,đều nhấn mạnh vào việc phải có được Thiên đàng và tránh thật xa hỏa ngục.
Thế thì bây giờ tôi trả lời không những cho anh ViviPaul, và tất cả mọi người như sau:
___ Chúng ta hãy nói, hãy nhấn mạnh, hãy nhắc đi nhắc lại với lớp trẻ, rồi lớp không trẻ, và cả những người cao tuổi một câu ngắn gọn :” HÃY LÀM TẤT CẢ ĐỂ CÓ ĐƯỢC THIÊN ĐÀNG”
Tôi nhắc lại lần thứ 200, rằng chúng ta nên suy gẫm Kinh Thánh và noi theo gương Chúa Giê su, chứ không nên nghe theo mấy lời nhảm nhí của nhiều triết gia! Mà nhất là những tên tội phạm triết gia thì nếu không đập tan được những thứ đồng bọn của Luxiphe ấy, thì phải tránh cho thật xa!
Trong Phúc Âm đã từng cho chúng ta thấy rõ các môn đệ theo sát Chúa Giê su đến mức người ngoài không được diễm phúc Chúa chỉ bảo từng li từng tí như thế.Vậy mà không ít lần các ông đã hỏi Chúa rằng các ông sẽ được những lợi lộc gì khi Chúa lập một đế chế hùng mạnh! ( Mattheu19: 27-29) . Rõ ràng các môn đệ chỉ trông chờ vào những lợi lộc của thế gian hữu hình, chứ các ông chưa thể hình dung ra những lợi lộc của một Thiên đàng thuộc thế giới Vô hình là như thế nào, huống chi đòi hy vọng các ông có được một tình yêu vô vị lợi như quan điểm ảo tưởng trên mây của anh ViviPaul, thì đến Chúa Giê su còn chưa làm ngay tức khắc được , huống chi ngày nay lại có người giỏi giang hơn Chúa nữa sao?
Tôi nói rằng Chúa chưa làm ngay tức khắc cho các môn đệ thân tín của Người nhận ra sự khác biệt giữa thế giới hữu hình của trần gian, và thế giới Vô Hình của Thiên đàng, bởi vì Chúa đã ban cho loài người quyền tự do, thì Chúa không thể dùng quyền năng vô biên của người để hô biến tối tăm thành ra sáng lạng ngay tức khắc! Nhưng từ đó về sau, khi các môn đệ đã quyết chí theo Chúa, tức đã mở cửa tâm hồn để ơn Chúa Thánh Thần tràn vào, thì các môn đệ đã quá đủ công lực để đi rao giảng một Tin Mừng vĩ đại, đó là: TUÂN GIỮ LỜI CHÚA, SẼ CÓ THIÊN ĐÀNG LÀM GIA NGHIỆP.
Chúa Giê su, Thầy của chúng ta, cũng không bắt con nít chưa biết bò biết đi mà đã tập chạy! Thế thì chúng ta , tức những người lớn, người có trách nhiệm như bề trên cha mẹ phụ huynh, làm sao lại có thể nghe theo một trường phái quái gở khi đòi hóa phép cho những người u mê tối tăm, độc ác bất nhân ngay tức khắc trở thành những thiên tài bác học hay thành những vị đại thánh được? Điều chúng ta cần làm, và có thể làm, là hãy nói với lớp trẻ khô khan , người hoài nghi…rằng Thiên đàng là một viên đại minh châu nếu có được sẽ hạnh phúc sung sướng đời đời, cho nên :” :” HÃY LÀM TẤT CẢ ĐỂ CÓ ĐƯỢC THIÊN ĐÀNG”
Đã có không biết bao câu kinh nguyện với đại ý rằng :”Xin Chúa hãy hoàn tất công cuộc tay Ngài...” thế thì người lớn chúng ta hãy chấm dứt, đoạn tuyệt tức khắc với những lý lẽ viển vông đã và đang được tuyên truyền nhảm nhí, để mà toàn tâm toàn ý vào việc làm cho lớp trẻ, người hoang mang nghi ngờ nhận ra Thiên Chúa là đấng Siêu siêu Chân Thiện Mỹ . Rồi Chúa Thánh Thần sẽ hoàn tất công việc còn lại giống như xưa kia Thánh Thần Chúa đã biến những tông đồ từ những người nhút nhát thành ra những siêu anh hùng.
Mấy ngày nay bận không trả lời email cho bạn L.A. được. Nhưng bạn đã tham gia góp ý bình luận vào đề tài này, xin cảm ơn. Bạn đưa ra một số ý tưởng mà tôi thấy có thể bàn luận để vỡ ra được một số điều. Tối nay hoặc sáng mai tôi sẽ đăng bài góp ý đó...
Mac_HoangQuang
30-05-2015, 01:32 PM
Thế bạn Lan Anh đi theo Chúa vì sợ hỏa ngục hay thích ngắm một lão không đẹp trai bằng Lee Min Ho? :D
Chú hỏi thừa rồi, cháu không thuộc "bọn trẻ ngày nay". Dù gom tất cả trai đẹp tự cổ chí kim lại rồi bình phương lên cũng không bằng một Ông Lão.
Thế đấy chú ạ!!!(@ ̄∇ ̄@)
Mac_HoangQuang
30-05-2015, 02:41 PM
Chú teenvnlabido thân mến! Nếu cháu không lầm thì ý của chú là:
- Không ai yêu Thiên Chúa bằng Mẹ Maria (mặc dù đôi khi vẫn có nhưng không đáng kể) và tình yêu của Mẹ đối với Chúa đích thực là tình yêu vô vị lợi.
- Các Ki-tô hữu yêu Chúa, nói một cách dân dã, là vì tấm lòng của Chúa và cả "khối tài sản kếch xù" của Ngài.
- "Khối tài sản kếch xù" của Chúa chẳng có gì khác ngoài chính Ngài, hay nói cách khác "Chúa chính là Thiên Đường".
- Hãy làm tất cả để có được "khối tài sản kếch xù" của Chúa.
- Để một người yêu mến Chúa không phải chuyện một sớm một chiều, đó là một quá trình biến đổi từ từ nhờ ơn Chúa Thánh Thần.
- Người lớn hãy chấm dứt những lý lẽ viển vông, nhảm nhí đã và đang được tuyên truyền, để toàn tâm toàn ý vào việc làm cho lớp trẻ, những người đang hoang mang nghi ngờ nhận ra Thiên Chúa là đấng Chân Thiện Mỹ (câu này cháu địa của chú(‐^▽^‐)
P/S: cháu nghĩ cháu và chú nên hợp tác để viết một bài về Thiên Đường.
teenvnlabido
30-05-2015, 06:22 PM
Chú teenvnlabido thân mến! Nếu cháu không lầm thì ý của chú là:
- Không ai yêu Thiên Chúa bằng Mẹ Maria (mặc dù đôi khi vẫn có nhưng không đáng kể) và tình yêu của Mẹ đối với Chúa đích thực là tình yêu vô vị lợi.
- Các Ki-tô hữu yêu Chúa, nói một cách dân dã, là vì tấm lòng của Chúa và cả "khối tài sản kếch xù" của Ngài.
- "Khối tài sản kếch xù" của Chúa chẳng có gì khác ngoài chính Ngài, hay nói cách khác "Chúa chính là Thiên Đường".
- Hãy làm tất cả để có được "khối tài sản kếch xù" của Chúa.
- Để một người yêu mến Chúa không phải chuyện một sớm một chiều, đó là một quá trình biến đổi từ từ nhờ ơn Chúa Thánh Thần.
- Người lớn hãy chấm dứt những lý lẽ viển vông, nhảm nhí đã và đang được tuyên truyền, để toàn tâm toàn ý vào việc làm cho lớp trẻ, những người đang hoang mang nghi ngờ nhận ra Thiên Chúa là đấng Chân Thiện Mỹ (câu này cháu địa của chú(‐^▽^‐)
P/S: cháu nghĩ cháu và chú nên hợp tác để viết một bài về Thiên Đường.
Cảm ơn người bạn Chung Tử Kỳ rất nhiều.
Chúng ta hãy cùng nhau thắp lên những ngọn lửa trái tim...
teenvnlabido
30-05-2015, 06:47 PM
Chú ViviPaul và chú teenvnlabido thân mến!
Cháu là lính mới, tuổi đời còn non, nhưng xin được bàn luận cùng những bậc tiền bối như các chú, nếu có gì sai sót thì xin các chú góp ý và bỏ qua cho cháu.
Sau đây cháu xin mạn phép thử trả lời câu hỏi chú ViviPaul đã hỏi chú teenvnlabido ở trên.
Sau khi đọc câu "đi theo Chúa chẳng qua là vì để được vào Thiên Đường" cháu có cảm giác chú đang hiểu sai Thiên Đường là gì. Thiên Đường không đơn giản chỉ là nơi không có khổ đau, chết chóc, mất mát, bất công nhưng Thiên Đường còn là nơi có Thiên Chúa. Chỉ ở nơi Thiên Đường ta mới được nhìn thấy Chúa bằng chính đôi mắt mình, được nghe tiếng Chúa bằng chính đôi tai mình, được chạm vào Thánh thể của Ngài bằng chính đôi bàn tay mình, được Ngài ôm vào lòng, được cảm nhận hơi thở ấm áp của Ngài và được cất tiếng gọi Ngài là "Cha" ở cự ly thật gần. Ngoài Thiên Đường ra còn nơi nào để ta gần Thiên Chúa như thế nữa đâu.
Thiên Đường chính là Nhà của chúng ta, là nơi Cha chúng ta đang chờ ta trở về, nếu Người Anh Cả được Cha sai đến không thể dẫn chúng ta về Nhà thì ta đi theo Người Anh ấy làm gì.
Còn “bọn trẻ ngày nay”, nói ra có thể hơi động chạm nhưng sự thật là “bọn trẻ ngày nay” đi theo Chúa chẳng qua là để không phải vào hỏa ngục. Giữa một Thiên Đường vô cùng nhàm chán (không có K-pop, không có Big Bang, T-ara, không có Vì Sao Đưa Anh Đến, không có Gucci, Channel, không game online, không có truyện tranh, không có tiểu thuyết ngôn tình,...) và một hỏa ngục vô cùng đau đớn thì Thiên Đường vẫn dễ chịu hơn (mặc dù việc phải ngồi yên một chỗ, suốt ngày nhìn ngắm và ca tụng một Ông Lão không đẹp trai bằng Lee Min Ho là một cực hình), vì thế “bọn trẻ ngày nay” đi theo Chúa thay vì satan
Còn việc đảm bảo chú có được lên Thiên Đường hay không thì dễ lắm. Cháu đảm bảo chú sẽ lên Thiên Đường nhưng chú cần thực hiện cho cháu 2 điều: yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự và yêu tha nhân như yêu chính mình. Nếu chú thực hiện tốt hai điều kiện trên, cuốn sổ trên tay Thánh Phêrô có tên chú rồi đấy. Còn nếu chú đã hoàn thành tốt 2 điều kiện đó là vẫn không lên Thiên Đường nổi thì chú cứ yên tâm, bởi sau khi chết chú ở đâu thì cả nhân loại sẽ cùng bầu bạn với chú ở đó, có cả cháu nữa ┐( ̄∀ ̄)┌
Đúng là lớp trẻ có nhiều điều để hỏi, để thắc mắc lắm, nhưng mà vì người lớn đa số chỉ biết nói loanh quanh chẳng ăn nhập đâu vào đâu! Cái đáng trả lời ngay lập tức thì không biết và nếu có biết thì lại không muốn nói đến! Gần như những bài suy niệm, các bài giảng thường thường chỉ lặp đi lặp lại những điều mà tụi trẻ chúng không cần thắc mắc ! Chẳng hạn như:” Chúa Cha quá yêu loài người cho nên hy sinh chính Con Một Người để cứu chuộc nhân loại...” .Tôi cho rằng tôi là một thằng thường hay thắc mắc rất nhiều điều thuộc về Giáo Lý Tín lý, thế mà kiểm tra lại từ bé cho đến bây giờ, tôi chẳng bao giờ thắc mắc những câu như trên hoặc tương tự như trên cả! Bởi vì một lý do đơn giản hết sức, đó là hầu như rất ít người Công Giáo mà lại nghi ngờ việc Ngôi Hai nhập thể cứu chuộc loài người, rồi cho rằng chuyện không có thật! Nếu có thì người ta, nhất là lớp trẻ thường nghi ngờ thắc mắc về một Thiên Chúa không công bằng (!), hoặc những điều mà họ cho là không hợp lý trong Giáo Lý Tín lý...
Mà thôi! Cứ cho là sẽ có một vài người nào đó chưa biết đến tình yêu cao như núi Hymalaya của Thiên Chúa, thế thì lẽ ra những quý vị tác giả hay phát ngôn viên những câu nói trứ danh trên, phải làm cho đến bờ đến bến chứ không nên lưng chừng rồi bỏ dở! Có nghĩa là trước đó bọn chúng chỉ thiếu một tí nữa là trở thành những kẻ chống đạo, nhưng khi vừa nghe được câu ngắn gọn nhưng siêu súc tích siêu cô đọng siêu thâm thúy :”Chúa Cha yêu con người quá bội cho nên hy sinh chính Con Một Người để cứu chuộc nhân loại...”, bọn chúng đã bàng hoàng ngất ngư và lòng như phải kim châm, và tự nhiên có lòng ăn năn tội cách trọn vẹn rồi! Giá mà có thêm một vài lời giải thích cực ngắn gọn đầy ý nghĩa nữa là lớp trẻ vô đạo ấy sẽ trở thành những thánh nữ Tê rê xa Hài đồng Giê su ngay tức khắc!
Nhưng việc phong thánh dở dang, bởi vì những quý vị bề trên này tự nhiên thấy rằng không nhất thiết phải trả lời những câu hỏi của bọn trẻ! Và đem lời Chúa phán ra để kết luận rằng :”hễ chiên của Chúa thì nghe tiếng Chúa kêu gọi...”! Có nghĩa rằng, chỉ cần lặp đi lặp lại, hoặc copy và paste câu :”Chúa Cha yêu con người quá bội cho nên hy sinh chính Con Một Người để cứu chuộc nhân loại...”, là quá đủ rồi! Nếu đứa nào trong lớp trẻ ấy mà không chịu thăng hoa ngay lập tức, nghĩa là từ thể đặc sang thể khí, từ một kẻ cảm tình chống đạo viên, mà không chịu biến hóa ngay lập tức để trở thành những thánh Tê rê xa khác, thì đó là lỗi của bọn trẻ mà thôi, người lớn vô can vì đã hết trách nhiệm!
Do hậu quả tội nguyên tổ, người lớn còn có lòng tham sân si ghê gớm huống chi lớp trẻ thì khỏi phải bàn! Có lẽ tôi đỡ hơn một số người trẻ khác, nghĩa là tôi có thể nhận thức được rằng Kinh Thánh, tức Lời Chúa thì không bao giờ sai, chỉ có con người cố tình hiểu sai ép theo ý sai lầm của loài người mà thôi! Cho nên tôi không dám, mà còn rất phản đối việc một vài người trẻ nào đó thường tra cứu Kinh Thánh để tìm ra những hạt sạn hay một lỗ hổng nào đó!
Tuy thế , tôi vẫn còn nhớ rằng khoảng cuối năm lớp 12 gì đó, do ảnh hưởng bởi một số sách báo, một số “phát minh “ của các nhà “thần học” về quan niệm Thiên đàng hỏa ngục, cho nên tôi có phát biểu cùng một số đàn anh đàn chị và bạn bè như sau:
____ Tư tưởng thống trị hành động! Có thể khi lên Thiên đàng người ta phải làm lụng nặng nhọc vất vả ghê gớm đi nữa, nhưng lúc ấy trong trí não người ta không có tư tưởng khổ sở, mà chỉ có hạnh phúc vui sướng, cho nên rõ ràng việc ở thế gian là khổ, nhưng lên Thiên Đàng cái gì cũng vui hết!
Thái độ đối với cái phát biểu của tôi hồi đó cũng giống như bây giờ thôi! Nghĩa là người chung quanh chỉ nghe xong rồi cho qua mà không dám phản đối, cũng chẳng tỏ vẻ đồng tâm nhất trí. Tất cả chỉ do họ cũng chẳng biết như thế nào là đúng mà như thế nào là sai nên phải im lặng!
Tất nhiên là bây giờ tôi tự thấy tôi sai rõ ràng khi phát biểu như trên rồi! Như đã nói , do ảnh hưởng của một số nhà “thần học” phát minh ra một cái nhìn mới về Thiên đàng hỏa ngục! Người ta chê chối thế giới Vô Hình cho đã đời, thế rồi mốt thời trang này đã hết thời, người ta lại nghĩ ra một thế giới mà hoàn toàn ngược lại , thậm chí chống lại những gì thế giới hữu hình đã từng có! Họ ra sức tranh cãi nhảm nhí , cũng như tự tiện khẳng định rằng Thiên đàng không phải nơi chốn mà (chỉ) là tình trạng...gì gì đó!
Rất tiếc là chỉ đọc được những phát minh mới, cái nhìn mới này trên báo chí , internet, chứ giá mà gặp trực tiếp được những quý ngài này, tôi sẽ hỏi rằng Thiên đàng là tình trạng, tức ngầm hiểu rằng chỉ là thế giới Vô hình chứ không hề có hữu hình, vậy thì mai mốt đây khi tận thế, thân xác con người sẽ hợp làm một cùng linh hồn, vậy thân xác con người lúc ấy là thuộc về thế giới Vô hình hay hữu hình? Nếu thân xác loài người lúc ấy chỉ là Vô hình, thì cần gì phải hiệp làm một cùng linh hồn làm gì cho rườm rà, vì chỉ cần một linh hồn thuộc giới Vô Hình là đã đủ đại diện , đủ tiêu biểu cho một con người trên thế gian trước kia rồi cơ mà ? Còn nếu vẫn có những thuộc tính như xưa kia ở thế giới hữu hình, vậy thì sao dám lớn tiếng :” Thiên đàng (chỉ) là tình trạng chứ không phải nơi chốn “ ?
Khi Chúa sống lại, dù cửa nhà đã đóng kín, Chúa vẫn xuất hiện mà không cần ai mở cửa, rồi Người còn đến để cho các môn đệ và nhất là ông Tô Ma xem các vết thương của Người. Rồi khi ở bên bờ Biển hồ Tiberia, Chúa bất ngờ hiện ra với các môn đệ, cũng yêu cầu mọi người nắm lấy tay chân Người để chứng minh Người bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt các ông chứ không phải ma! Rồi cũng yêu cầu đưa cho Chúa một khúc cá để Chúa ăn ngay trước mắt mọi người.
Có lẽ những điều này vượt quá khả năng suy luận và hiểu biết của loài người chúng ta, nên bàn luận đến sẽ vô ích và phí thời gian! Cái mà chúng ta cần nắm chắc cho gọn , cho đơn giản dễ nhớ dễ quyết tâm : HÃY TUÂN GIỮ LỜI CHÚA ĐỂ CÓ ĐƯỢC THIÊN ĐÀNG.”
Tôi đưa những thí dụ con người ta, thậm chí bản thân tôi trước kia đã từng suy luận, rồi phát ngôn lung tung Thiên đàng là như thế này như thế nọ trong khi chúng ta giống như con ếch đang ngồi đáy giếng thì không thể biết ngoài không gian bao la kia có những thứ gì. Thế thì tôi muốn nói rằng tại sao chúng ta lại nghĩ rằng sự sung sướng và hạnh phúc của Thiên đàng không được như ở thế gian hữu hình này? Chúng ta lấy gì để làm cơ sở ,làm điểm dựa để có thể nghĩ như vậy?
Thế giới hữu hình này, nơi mà đã bị tàn phá nặng nề bởi tội nguyên tổ, giống như những vùng đất đã bị nhiễm phóng xạ cực kỳ lớn như ở Nga, ở Nhật, thế thì có ai trong chúng ta dám cho rằng khí hậu nơi nhiễm phóng xạ cực độc ấy tốt lành hơn khí hậu Đà lạt ,Sapa, hay những vùng nghỉ mát cực kỳ hấp dẫn bên ven các bờ biển Thái bình Dương Đại tây Dương hay không?
Cái lý lẽ đúng nhất hợp với khôn ngoan và lẽ phải nhất, đó là ai cũng bỏ cái xấu mà chọn lấy cái tốt, phá bỏ những cũ nát hư mục để xây dựng cái mới hoành tráng mỹ lệ. Nếu cái thế giới hữu hình này nhất là sau khi đã nhiễm phóng xạ cực độc của tội nguyên tổ , mà lại tốt hơn đẹp hơn Thiên đàng, thì Thiên Chúa chẳng cần cứu chuộc loài người để làm gì!
Tôi đã nói rằng tôi ác cảm với triết học, thế thì tôi cũng xin nói thêm luôn một thể đó là tôi cũng ngán môn thần học lắm!
Xin mọi người hãy khoan nổi giận vì tôi chưa nói hết: đó là tôi ác cảm với triết học, vì tôi nhận thấy rằng đệ nhất triết học đệ nhất triết gia đều thuộc về Chúa Giê su, thế mà loài người ta không thèm suy gẫm về tuyệt đại môn phái này, nhưng mọc ra một số triết lý khốn nạn mà đã nhân loại đã phải suýt diệt vong vì chúng! Chẳng hạn như triết lý xưa kia của Napoleon đã đẩy bao nhiêu sinh linh châu Âu vào những cuộc tàn sát đẫm máu vô nhân đạo mà ông ta lại được ca tụng là một vị anh hùng! Triết lý của bọn Phát xít Hít le, hoặc triết lý của một sự cực kỳ gian dối mà lại khoác cái mác Sự Thật, rồi cho đến bây giờ là triết lý ăn cướp của bọn tung cẩu!
Thần học là một môn học phải có mục đích là giúp con người nhận ra Thiên Chúa là đấng Chân Thiện Mỹ, thế nhưng đã có không ít những người uyên bác về thần học, nhưng đã không làm đúng cái chủ đích của môn thần học , đó là thay vì làm cho người ta đến với Chúa, thì những quý ông “tà thần học:” “thần dữ học” này đã giúp cho thần dữ xé tấm áo nguyên tuyền của Giáo Hội ra làm nhiều mảnh khi bào chế ra những lạc giáo! Hãy xem một khi con người ta tự phụ là uyên bác về thần học, thì chưa chắc đã cứu được vài linh hồn, nhưng những sự sảy bước sa chân vì kiêu ngạo đã làm thế giới chao đảo!
“ Thiên đàng (Chỉ) là tình với trạng... nơi với chốn...”! Không biết những tư duy kiểu này đã giúp ích được cho bao nhiêu linh hồn hay ngược lại đã làm hoang mang bao nhiêu linh hồn! Trong khi đó tôi nhớ rất rõ một lời giải thích về Thiên đàng mà tôi đã học được ở đâu đó rất đơn giản gọn nhẹ, mà cho đến bây giờ càng nghĩ tôi càng thấy đúng và siêu siêu đúng:
___ Thiên đàng là một nơi cực kỳ sung sướng và hạnh phúc . Có thể cho rằng muốn điều gì cũng được.
Tất nhiên là sự tội lỗi không thể có trong Thiên đàng! Có người sẽ nghĩ rằng những khoái lạc xác thịt như ở thế gian mà không có ở Thiên đàng, thì nói theo kiểu các báo gia bây giờ, sẽ là một điểm trừ! Tuy nhiên nếu suy nghĩ nhanh một chút sẽ thấy rằng những khoái lạc sung sướng nào mà không là tội lỗi, chắc chắn sẽ có trên Thiên đàng mà còn tốt đẹp hơn bội phần.Còn những khoái lạc mà thuộc về tội lỗi , thì ngày tận thế, ma quỷ cũng như những ai sa hỏa ngục không thể có những khoái lạc tội lỗi để mà hưởng thụ cho đỡ buồn! Bởi vì chỉ có một hạnh phúc lớn lao nhất ,duy nhất là Chúa, tức Thiên đàng mà họ đã tự ý từ bỏ! Hơn nữa, ở cái thế giới hữu hình này mà người ta còn thay đổi lập trường chóng mặt rồi dùng một từ ngữ diệt trí tuệ để bào chữa, đó là “nhận thức thay đổi” , huống chi loài người chúng ta khi bắt đầu một cuộc sống mới vĩnh cửu trên Thiên quốc, cái nhận thức của chúng ta nó sẽ thăng hoa ghê gớm đến mức từ một vật rắn như khối sắt, nó sẽ bốc thành hơi mà không cần hóa lỏng! Lúc ấy nhớ lại khi ở thế gian khi mà chúng ta còn mê đắm với khoái lạc của tội lỗi, chúng ta sẽ rùng minh như một người nhớ lại tuổi còn thơ mình ăn những thứ dơ bẩn, lăn lóc trong đám bùn hôi tanh mà cảm thấy sung sướng!
Những dài dòng chi tiết trên đây, có thể quy về một câu ngắn gọn:
___Không một thứ hạnh phúc nào sánh bằng hạnh phúc trên Thiên đàng. Cùng với Thiên Chúa, chúng ta sẽ bá chủ vũ trụ….
Còn một điều nữa tôi muốn nói, nhưng có thể tiếp tục trong bài viết sau, bởi đã gần 2900 từ rồi…
Bài viết sau mang đại ý như sau:
____ Không một ai trên thế giới hữu hình này đẹp trai bằng Chúa Giê su và không một ai trên thế giới hữu hình này đẹp gái như Đức Mẹ Maria…
Những đệ nhất nhan sắc trần gian từ tạo thiên lập địa đến nay so với nhan sắc trần gian của Chúa Giê su và Mẹ Maria chỉ là Đồ Bỏ!
teenvnlabido
30-05-2015, 08:02 PM
Cô bé Lan Anh hãy thử đọc những bài suy nghĩ về Thiên đàng này và cho ý kiến nhé...
https://thanhcavietnam.net/forum/threads/50181-thien-dang-la-noi-chon-hay-la-tinh-trang.html
Mac_HoangQuang
31-05-2015, 01:54 PM
Vì chú đã từng nói “Nếu ai muốn vặn vẹo sự phản đối của tôi, thì xin cứ cho ý kiến tại đây hay mở một đề tài khác, tôi sẽ đưa ra đầy đủ lý lẽ để chứng minh sự phản đối của mình!” nên cháu đành thử sức vậy. Có gì sai sót mong chú bỏ qua.
Tư tưởng thống trị hành động! Có thể khi lên Thiên đàng người ta phải làm lụng nặng nhọc vất vả ghê gớm đi nữa, nhưng lúc ấy trong trí não người ta không có tư tưởng khổ sở, mà chỉ có hạnh phúc vui sướng, cho nên rõ ràng việc ở thế gian là khổ, nhưng lên Thiên Đàng cái gì cũng vui hết!
Phát biểu của chú nếu thay đổi đi một chút, chẳng hạn như: "Tư tưởng thống trị hành động! Có thể khi lên Thiên Đàng chúng ta phải làm lụng nặng nhọc vất vả ghê gớm đi nữa, nhưng lúc ấy trong trí não chúng ta không có tư tưởng khổ sở vì tâm trí chúng ta đã bị lấp đầy bởi tình yêu Thiên Chúa, cho nên rõ ràng việc ở thế gian là khổ, nhưng lên Thiên Đàng cái gì cũng vui hết, vì những gì chúng ta làm, ta đều làm vì yêu mến Thiên Chúa" thì sẽ ổn hơn và không làm thay đổi nghĩa của câu. Đó là cháu sửa thế thôi chứ theo cháu phát biểu này đúng nhưng hoàn toàn vô nghĩa bởi nó sẽ chẳng bao giờ xảy ra.
Tôi đưa những thí dụ con người ta, thậm chí bản thân tôi trước kia đã từng suy luận, rồi phát ngôn lung tung Thiên đàng là như thế này như thế nọ trong khi chúng ta giống như con ếch đang ngồi đáy giếng thì không thể biết ngoài không gian bao la kia có những thứ gì. Thế thì tôi muốn nói rằng tại sao chúng ta lại nghĩ rằng sự sung sướng và hạnh phúc của Thiên đàng không được như ở thế gian hữu hình này? Chúng ta lấy gì để làm cơ sở ,làm điểm dựa để có thể nghĩ như vậy?
[…]
Thiên đàng là một nơi cực kỳ sung sướng và hạnh phúc . Có thể cho rằng muốn điều gì cũng được.
Tất nhiên là sự tội lỗi không thể có trong Thiên đàng! Có người sẽ nghĩ rằng những khoái lạc xác thịt như ở thế gian mà không có ở Thiên đàng, thì nói theo kiểu các báo gia bây giờ, sẽ là một điểm trừ! Tuy nhiên nếu suy nghĩ nhanh một chút sẽ thấy rằng những khoái lạc sung sướng nào mà không là tội lỗi, chắc chắn sẽ có trên Thiên đàng mà còn tốt đẹp hơn bội phần. Còn những khoái lạc mà thuộc về tội lỗi , thì ngày tận thế, ma quỷ cũng như những ai sa hỏa ngục không thể có những khoái lạc tội lỗi để mà hưởng thụ cho đỡ buồn! Bởi vì chỉ có một hạnh phúc lớn lao nhất ,duy nhất là Chúa, tức Thiên đàng mà họ đã tự ý từ bỏ! Hơn nữa, ở cái thế giới hữu hình này mà người ta còn thay đổi lập trường chóng mặt rồi dùng một từ ngữ diệt trí tuệ để bào chữa, đó là “nhận thức thay đổi” , huống chi loài người chúng ta khi bắt đầu một cuộc sống mới vĩnh cửu trên Thiên quốc, cái nhận thức của chúng ta nó sẽ thăng hoa ghê gớm đến mức từ một vật rắn như khối sắt, nó sẽ bốc thành hơi mà không cần hóa lỏng! Lúc ấy nhớ lại khi ở thế gian khi mà chúng ta còn mê đắm với khoái lạc của tội lỗi, chúng ta sẽ rùng minh như một người nhớ lại tuổi còn thơ mình ăn những thứ dơ bẩn, lăn lóc trong đám bùn hôi tanh mà cảm thấy sung sướng!
Nếu cháu không nhầm thì chú đang “khai sáng” cho những kẻ nào nghĩ rằng thế gian sung sướng và hạnh phúc hơn Thiên Đường. Cháu xin nhận xét thế này:
Những phát biểu này của chú không thể áp dụng cho bất kỳ đối tượng nào.
Đối với những kẻ chống Đạo, họ chẳng xem Thiên Chúa là gì cả, họ chối bỏ Chúa để thỏa mãn những tham vọng xấu xa ích kỷ của minh. Họ không nhìn nhận tội lỗi nơi thế gian, họ không có mức thang chuẩn về đạo đức, chỉ khi nào họ vi phạm pháp luật thì đó mới là tội còn nếu luật pháp không cấm họ cứ mặc sức thỏa mãn thân xác của mình. Với những kẻ như thế chú đừng mất công giải thích làm gì, thế gian này đã là thiên đường đối với họ rồi, còn Thiên Đường của chúng ta thì giống như nhà giam với họ vậy, họ sẽ phát điên vì nhàm chán.
Nếu một kẻ chống Đạo hỏi cháu “giữa Thiên Đường và thế gian, nơi nào hạnh phúc hơn” cháu sẽ tặng cho người đó một cái cười khẩy rồi bỏ đi, chẳng việc gì phải đôi co giải thích.
Còn đối với những người Ki-tô hữu đang suy giảm đức tin hay những người trẻ ưa vặn vẹo lý sự, những giải thích so sánh chứng minh bình luận của chú không góp phần làm gia tăng đức tin hay lý giải được điều gì, bởi vấn đề họ đặt ra đã vô nghĩa thì việc cất công giải thích lại càng vô nghĩa hơn. Và việc chú giải quyết vấn đề bằng cách so sánh Thiên Đường và thế gian là một điều không thể chấp nhận được. Nếu dùng phép so sánh chú phải dùng những thứ có giá trị không chênh nhau quá nhiều để khi đặt chúng lên bàn cân thứ kém hơn sẽ không mất giá trị còn thứ tốt hơn thì được tôn lên. Việc chú lấy Thiên Đường so sánh với thế gian chẳng khác gì chú lấy Thị Nở so sánh với Thúy Kiều, một sự so sánh khập khiễng không thể chấp nhận được, nó không góp phần tôn vinh Thiên Đường mà còn làm giảm giá trị của Thiên Đường. Nếu bây giờ chú đang suy nghĩ “vậy phải lấy gì để tôn vinh Thiên Đường” hay “phải giải thích thể nào để người khác thấy sự tốt đẹp nơi Thiên Đường” thì chú nên bỏ nhưng suy nghĩ ấy đi, sẽ chẳng có thứ gì có thể so sánh với Thiên Đường và chẳng cũng chẳng thể nào giải thích cho người khác hiểu được giá trị của Thiên Đường, càng giải thích chú sẽ càng bóp méo Thiên Đường.
Nếu có người Ki-tô hữu nào hỏi cháu về vấn đề “giữa Thiên Đường và thế gian, nơi nào hạnh phúc hơn” cháu sẽ trả lời như thế này: “Này bạn, khi bạn đặt câu hỏi này thì tôi biết chắc bạn đang hướng lòng mình về thế gian và những thú vui của nó. Có phải bạn đang lo sợ rằng khi ở Thiên Đường bạn chỉ được dành thời gian để tôn kính Thiên Chúa, bạn không được phép thỏa mãn những sở thích của mình cho dù đó là những sở thích lành mạnh. Nếu bạn có những băn khoăn như thế thì đừng lo lắng nữa bởi những kẻ mang trong mình những suy nghĩ giống bạn sẽ chẳng bao giờ được đặt chân vào Thiên Đường.
Bạn có biết Thiên Đường là nơi dành cho những người như thế nào không? Thiên Đường là nơi dành cho những người đặt Thiên Chúa đứng vị trí số 1 trong bảng danh sách “những điều cần quan tâm” và những vị trí khác thì luôn luôn để trống. Mỗi việc yêu mến Thiên Chúa và tôn vinh sự vĩ đại của Ngài thôi đã chiếm hết suy nghĩ của họ rồi, họ chẳng nỡ dành ra nửa giây cho mình.
Liệu bạn có thể yêu Chúa đến như thế chăng? Nếu bạn đã yêu Chúa đến như vậy bạn sẽ chẳng đời nào hỏi tôi câu hỏi này. Còn nếu bạn chưa làm được thì việc gì bạn phải thắc mắc liệu Thiên Đường có hạnh phúc hơn thế gian không, bởi chừng nào bạn còn giữ câu hỏi đó trong đầu thì chừng ấy bạn vẫn không thể đặt chân vào Thiên Đường.”
Cháu nghĩ khi gặp những câu hỏi như thế, cách tốt nhất là chỉ ra rằng câu hỏi đó vô cùng vô nghĩa thay vì giải thích nó. Không phải lúc nào ta cũng nên trả lời những câu vặn vẹo như vậy. Cháu không bịt miệng ai cả, nhưng việc giải đáp những vấn đề như thế chẳng giúp ích gì cho đức tin.
Cháu có lời khuyên với chú thế này:
- Chủ chương của chú là giải thích và tranh luận với những vặn vẹo bắt bẻ về đức tin của người khác nhưng không phải lúc nào chú cũng phải làm như vậy. Những câu hỏi thách thức như thế có hàng trăm hàng ngàn, cho dù chú có giải thích được hết đi chăng nữa thì chẳng bao giờ họ có thể hiểu hết được. Đến cả Chúa Giêsu là bậc thầy về hùng biện đôi khi cũng phải thở dài ngán ngẩm trước sự chậm hiểu của các môn đệ nữa cơ mà, vậy thì những kẻ bé mọn như chúng ta làm sao có thể khiến cho ai đó hiểu hết Giáo lý được, chỉ có ơn Chúa Thánh Thần mới làm được điều đó.
- Đôi khi, thay vì trả lời những câu hỏi của kẻ khác, chú hãy giải thích cho họ hiểu rằng câu hỏi của họ là vô nghĩa và nói với họ rằng sở dĩ họ đặt những câu hỏi như thế là bởi vì đức tin của họ đang cạn kiệt. Câu hỏi "giữa Thiên Đường và thế gian, nơi nào hạnh phúc hơn" là một ví dụ điển hình.
- Chú có đức tin và đức mến rất mạnh mẽ nhưng đức cậy của chú dường như hơi yếu, chú dựa vào sức mình quá nhiều, chú chỉ cảm nhận được sự hoạt động của Chúa Thánh Thần trong chính bản thân mình nhưng chú không thấy Ngài cũng đang hoạt động trong những người khác. Không phải lúc nào cũng dùng lý lẽ để cảm hóa một con người, đôi khi cần cả sự im lặng và thấu hiểu nữa. Nếu chú cứ tiếp tục giữ thái độ lên án những ai kém tin thì chú sẽ bị mọi người cô lập và ngay bây giờ chú đã bị cô lập.
Cháu biết rằng những lời khuyên này của cháu không đủ để thuyết phục được chú vì sở trường của cháu không phải viết mà là nói, nếu chú có thời gian cháu xin chú hãy trao đổi với cháu qua điện thoại.
Đừng để tài năng và ơn Chúa bị tê liệt!
Nhân đây cháu cũng xin làm rõ lập trường của mình. Cháu là một đứa luôn đứng vị trí trung gian trong bất kỳ cuộc tranh luận nào, cháu đóng vai trò như một người ngoài cuộc vì chỉ có người ngoài cuộc mới có những nhận xét bao quát và khách quan nhất cho các bên. Cháu không bênh vực ai hoàn toàn cũng chẳng phản đối ai hoàn toàn nên đôi khi cháu lại trở thành mục tiêu công kích của các bên, cũng nhờ thế mà đôi khi họ lại tìm được tiếng nói chung. Biết đâu lần này cháu cũng gặp may mắn thì sao.
(@ ̄∇ ̄@)
ViviPaul
01-06-2015, 11:23 AM
Trước tiên xin chúc bạn Teen ngày sinh nhật (1/6) vui vẻ đầy yêu thương với những những lời chúc tốt đẹp.
Trở lại "vấn đề" đang thảo luận.
Trước hết, bạn Teen muốn trả lời cho giới trẻ về mọi sự vặn vẹo. Thế nhưng tôi mới chỉ hỏi quan điểm của bạn về tình yêu của Ki-tô hữu đối với Thiên Chúa như thế nào. Biết rằng bạn sẽ trả lời lan man nên tôi gợi ý luôn "yêu bằng tấm lòng" hay yêu "vì khối tài sản kếch xù"? Bạn chỉ việc chọn 1 trong 2 hoặc thậm chí có thể chọn cả 2 (tùy bạn). Nhưng đã qua mấy ngày mà tôi cũng chỉ thấy bạn biện hộ là chính. Có vẻ như bạn không đủ tự tin để khẳng định ngay rằng "Tôi yêu cả 2, tôi yêu Chúa và yêu cả khối tài sản của Ngài".
Bây giờ tôi hỏi bạn một câu nữa "Có phải bạn vừa yêu Chúa vừa yêu tài sản của Ngài không? Và như thế có phải bạn đặt Thiên Chúa ngang bằng với khối tài sản của Ngài không?"
ViviPaul
01-06-2015, 11:27 AM
Chú hỏi thừa rồi, cháu không thuộc "bọn trẻ ngày nay". Dù gom tất cả trai đẹp tự cổ chí kim lại rồi bình phương lên cũng không bằng một Ông Lão.
Thế đấy chú ạ!!!(@ ̄∇ ̄@)
Thế bạn Lan Anh lấy gì để bảo đảm là không có gì so được với "Ông Lão"?
ViviPaul
01-06-2015, 11:29 AM
...
P/S: cháu nghĩ cháu và chú nên hợp tác để viết một bài về Thiên Đường.
Nếu chưa từng thấy Thiên Đường thì làm sao các bạn viết về nó đây?
VĂN VĂN
01-06-2015, 02:23 PM
Nếu chưa từng thấy Thiên Đường thì làm sao các bạn viết về nó đây?
sao laị làm khó cháu nó vậy ...hi...
ViviPaul
01-06-2015, 04:00 PM
sao laị làm khó cháu nó vậy ...hi...
Không phải là làm khó đâu bạn Văn Văn ơi. Chỉ là tò mò muốn biết các bạn ấy làm như thế nào thôi.
teenvnlabido
01-06-2015, 06:07 PM
Nếu chưa từng thấy Thiên Đường thì làm sao các bạn viết về nó đây?
Những người Saduseo (Sadoc), không tin vào đời sau, một Thế giới Vô Hình nên họ đã từng nêu chuyện người đàn bà đã lấy bảy anh em ruột làm chồng để mà bắt bí Chúa Giê su.
Chúng ta không ai thấy Thế giới Vô Hình, thấy Thiên Đường Hỏa ngục…nhưng chúng ta có thể nói về Thiên đàng một cách rõ rệt và chính xác, bởi vì Thầy của chúng ta, Chúa của chúng ta đã chỉ dạy, đã diễn tả tỉ mỉ cho chúng ta biết Thiên Đàng là như thế nào. Và việc loan Tin Mừng, loan báo ơn Cứu Độ cũng luôn luôn nhắc đến hạnh phúcThiên đàng chính là sở hữu được Thiên Chúa.
Chỉ có những người không tin không biết về thế giới Vô Hình , cũng như không tuân giữ lời Chúa dạy trong Kinh Thánh thì mới không thể nói gì về Thiên Đàng mà thôi!
teenvnlabido
01-06-2015, 06:12 PM
Trở lại "vấn đề" đang thảo luận.
Trước hết, bạn Teen muốn trả lời cho giới trẻ về mọi sự vặn vẹo. Thế nhưng tôi mới chỉ hỏi quan điểm của bạn về tình yêu của Ki-tô hữu đối với Thiên Chúa như thế nào. Biết rằng bạn sẽ trả lời lan man nên tôi gợi ý luôn "yêu bằng tấm lòng" hay yêu "vì khối tài sản kếch xù"? Bạn chỉ việc chọn 1 trong 2 hoặc thậm chí có thể chọn cả 2 (tùy bạn). Nhưng đã qua mấy ngày mà tôi cũng chỉ thấy bạn biện hộ là chính. Có vẻ như bạn không đủ tự tin để khẳng định ngay rằng "Tôi yêu cả 2, tôi yêu Chúa và yêu cả khối tài sản của Ngài".
Bây giờ tôi hỏi bạn một câu nữa "Có phải bạn vừa yêu Chúa vừa yêu tài sản của Ngài không? Và như thế có phải bạn đặt Thiên Chúa ngang bằng với khối tài sản của Ngài không?"
Không phải câu nào Anh ViViPaul nói ra cũng vô lý cả đâu! Giống như khi đào vàng phải lọc hàng tấn đất đá mà vớ được vài chỉ thì kể như tha hồ nhậu nhẹt và có mân ni để tái đầu tư rồi!
Anh có đã có ý nói rằng:” không nhất thiết phải trả lời những câu hỏi của bọn trẻ, khi mà chúng thắc mắc những điều không cần thiết trong vấn đề đức Tin…” Những câu tư vấn chỉ đạo này chẳng khác gì vài chỉ vàng nằm lẫn trong hàng tấn đất đá vậy! Chẳng hạn như hồi xưa tôi hỏi bà nội rằng:”Chúa dựng nên vũ trụ, còn ai đã dựng nên Chúa…”, bà nội tôi đã chẳng trả lời thì chớ, lại cho tôi một bạt tai nổ đom đóm mắt! Và không phải vì thế mà tôi nghi ngờ oán than Chúa hay bỏ đạo, ngược lại chính vì thế mà ngày nay tôi vừa mong ước cũng như vừa tự tin rằng mình có thể làm một chứng nhân đức Tin.
Tôi không trả lời trực tiếp vào những câu hỏi trước đây của anh như đoạn văn anh vừa than thở trên kia, bởi vì chúng thuộc diện không nhất thiết phải trả lời! Hơn nữa một nguyên nhân quan trọng khác đó là anh thường lạc đề! Xưa kia dưới mái nhà trường nếu tả một bài văn hay lâm ly bi đát tới đâu đi nữa, may lắm là có một điểm an ủi nếu thầy giáo yêu cầu tả cảnh sinh hoạt vui chơi đầm ấm của một gia đình dưới ánh điện rực sáng muôn mầu, chúng ta lại đi tả cảnh tượng dăm ba kẻ trộm đang lùa để cướp mất con bò vàng…(tên trộm cảnh giới thông báo: Đèn nhà nó còn sáng, đồng bọn bị điếc nên nghe thành: Bò vàng cũng bắt…!)
Anh ViviPaul hãy coi lại những bài mà anh tham gia bình luận trong đề tài này xem? Anh cho rằng:
___ Không cần phải trả lời những câu hỏi của bọn trẻ !
___ Phải dạy cho bọn trẻ , người oán than nghi ngờ Thiên Chúa rằng : phải yêu Chúa bằng một tình yêu vô vị lợi và không toan tính, chứ yêu Người vì trông mong được lên Thiên đàng sẽ là một thứ tình yêu không xứng đáng!
Cái chủ đích cái đề tài :” Người quá xấu và độc ác, làm sao dám yêu” này, thì có thể một đứa con nít mà thông thạo tiếng Việt, cũng hiểu rằng tôi muốn nói cực rõ , cực cụ thể rằng:
___ Người lớn chúng ta , nói chung là những người trên, có trách nhiệm, hãy bỏ ngay cái phương pháp sư phạm kém hiệu quả trong việc chỉ dạy cho bề dưới về vấn đề Giáo Lý đức Tin. Chúng nó đang nghi ngờ oán than Thiên Chúa, thậm chí đang đặt một chân sang ranh giới những kẻ vô đạo chống đạo, thế mà do xưa kia không chịu học lái xe, mà chỉ biết bỏ tiền ra mua bằng, cho nên khó mà trả lời cho lớp trẻ được những điều cần thiết nhất, cho nên chỉ biết nói loanh quanh không đâu vào đâu!
___ Cái ví dụ : Chưa biết bò chưa đứng vững đã bắt trẻ tập chạy ...dùng để so sánh,để nói lên rằng việc muốn yêu mến Thiên Chúa một cách vô vị lợi như định nghĩa của anh ViviPaul mới là trọn hảo, thì trước tiên phải thật sáng mắt để xem lại tình trạng thực tế hiện tại của lớp trẻ đã cái đã! Lòng tin của chúng nó đang là con số không, thì lòng mến đang là âm, thế mà tự đắc lặp đi lặp lại : Chúa Cha quá yêu nhân loại , đến nỗi đã hy sinh Con Một Người để cứu chuộc mọi người…” thế thì có khác gì đòi hỏi một đứa trẻ chưa biết đi chưa biết đứng phải chạy tranh tài hay không?
___ Dưới mắt chúng nó, Thiên Chúa quá xấu và dữ dằn, người lớn không biết phá tan và lau sạch những chiếc mặt nạ xấu xí đang phủ lên dung nhan diễm lệ của Thiên Chúa, mà lại cứ theo một thứ giáo lý phàm nhân nhằm ngầm tôn vinh tư tưởng cá nhân ,đám đông ,chứ không phải tôn vinh Thiên Chúa, thế thì có xứng đáng là người Công Giáo hay không?
Gương sáng là cách truyền giáo tốt nhất, là bài giảng biết đi nhất… vậy thì trên internet này chúng ta không thề thấy gương sáng của nhau được, mà chỉ nghe đọc thấy những gì chúng ta viết mà thôi,nên những thứ ấy chính là những gương sáng bài giảng . Vậy thì chúng ta , tức cả người trẻ người lớn sẽ học được gì khi nghe thấy những tuyên bố rằng :
__” Chưa thể biết giáo lý tin lành và Giáo Lý Công Giáo ai đúng ai sai…” !
__ “ Không chấp nhận luật Tự Vệ do Giáo Hội ban hành vì không đúng như Thánh Kinh dạy là phải yêu thương và tha thứ cho kẻ thù…” !
Đúng là có phân tích đến đâu, hợp lý đến đâu đi nữa thì một khi người ta không muốn nghe cũng vô ích mà thôi! Do đó tôi nghĩ rằng chúng ta có quyền tự do: tôi sẽ tiếp tục phá tan những mặt nạ xấu xí đang che khuất dung nhan diễm lệ của Thiên Chúa, còn cá nhân nào đó ,đám đông nào đó cứ việc thoải mái tự do tha hồ sáng tác tối tác ra những tư duy riêng mình , là chính mình…!
Tôi không có quyền hành gì mà bắt một ai phải nghe theo cái chủ đích của đề tài này, tuy vậy, vì không một ai chứng minh được rằng tôi phát biểu sai với Giáo Lý Tín Lý, cho nên xin hãy để cho Chúa Thánh Thần hoàn tất nốt những gì thuộc về công cuộc tay Chúa làm ra…
À! Tôi có nói hơi bị nhiều rằng trả lời những thắc mắc cho bọn trẻ thì:
___ Dễ ợt!
Anh ViviPaul có hỏi như sau:
___ "Yêu Chúa bằng tấm lòng" hay yêu "vì khối tài sản kếch xù của Người”?
___ "Có phải bạn vừa yêu Chúa vừa yêu tài sản của Ngài không?
Bởi vì chủ nhân của những câu hỏi này chưa hiểu sự khác biệt giữa thế giới Vô Hình và thế giới hữu hình nên mới đặt ra những câu hỏi không hợp lệ như trên! Nhưng đã nói là dễ ợt, thì nó đúng là quá dễ ợt để mà trả lời một câu ngắn gọn súc tích cô đọng hàm ý… :
____ Thiên Chúa chính là viên đại minh châu giá trị Vô Cực , một tài sản Vô Cực mà những Ki Tô Hữu chúng ta phải bằng mọi giá để sở hữu…
Mac_HoangQuang
01-06-2015, 06:49 PM
Thế bạn Lan Anh lấy gì để bảo đảm là không có gì so được với "Ông Lão"?
Trước khi trả lời câu hỏi của chú cháu cần đính chính vài điều.
Còn “bọn trẻ ngày nay”, nói ra có thể hơi động chạm nhưng sự thật là “bọn trẻ ngày nay” đi theo Chúa chẳng qua là để không phải vào hỏa ngục. Giữa một Thiên Đường vô cùng nhàm chán (không có K-pop, không có Big Bang, T-ara, không có Vì Sao Đưa Anh Đến, không có Gucci, Channel, không game online, không có truyện tranh, không có tiểu thuyết ngôn tình,...) và một hỏa ngục vô cùng đau đớn thì Thiên Đường vẫn dễ chịu hơn (mặc dù việc phải ngồi yên một chỗ, suốt ngày nhìn ngắm và ca tụng một Ông Lão không đẹp trai bằng Lee Min Ho là một cực hình), vì thế “bọn trẻ ngày nay” đi theo Chúa thay vì satan
- Những ý kiến này được viết dựa theo góc nhìn của "bọn trẻ ngày nay" và của cháu "trước đây", không phải của cháu "bây giờ và mãi mãi về sau".
- Trong tưởng tượng của cháu, Chúa Cha trông giống như một ông lão phúc hậu nên cháu dùng từ hoán dụ "Ông Lão" được viết hoa để chỉ Chúa Cha, cháu không hề có ý xúc phạm ở đây. Nếu chú hiểu đúng nghĩa của từ "Ông Lão" thì cháu xin viết tiếp.
Câu hỏi của chú làm cháu hơi hoang mang vì nó hơi tối nghĩa. Nó khiến cháu nghĩ theo hai hướng:
1) Nếu ý của chú là:"Thế bạn Lan Anh lấy gì để đảm bảo là đối với bạn không có gì so được với Ông Lão?" thì cháu xin trả lời ngay rằng đối với cháu "bây giờ và mãi mãi về sau" không có bất kỳ điều gì bao gồm con người, sự vật, sự việc nào có thể so sánh với Thiên Chúa, cháu dám lấy linh hồn mình ra để đảm bảo.
2) Nếu ý chú giống y như câu hỏi "Thế bạn Lan Anh lấy gì để đảm bảo là không có gì so được với Ông Lão?" thì cháu xin dành lời chia buồn sâu sắc cho chú.
P/S: Cháu không nghĩ là ý chú giống hướng thứ hai. Và cháu có lời khuyên là sau này chú nên viết rõ câu hỏi ra, không khéo người khác hiểu lầm chú.
Mac_HoangQuang
01-06-2015, 07:11 PM
Anh ViviPaul có hỏi như sau:
___ "Yêu Chúa bằng tấm lòng" hay yêu "vì khối tài sản kếch xù của Người”?
___ "Có phải bạn vừa yêu Chúa vừa yêu tài sản của Ngài không?
Bởi vì chủ nhân của những câu hỏi này chưa hiểu sự khác biệt giữa thế giới Vô Hình và thế giới hữu hình nên mới đặt ra những câu hỏi không hợp lệ như trên! Nhưng đã nói là dễ ợt, thì nó đúng là quá dễ ợt để mà trả lời một câu ngắn gọn súc tích cô đọng hàm ý… :
____ Thiên Chúa chính là viên đại minh châu giá trị Vô Cực , một tài sản Vô Cực mà những Ki Tô Hữu chúng ta phải bằng mọi giá để sở hữu…
Chú ơi là chú, lại mắc lỗi diễn đạt tối nghĩa nữa rồi!!!! .·´¯`(>▂<)´¯`·.
Lẽ ra chú phải diễn đạt rõ ràng là "Anh ViviPaul đang tách rời Thiên Đường và Thiên Chúa ra rồi. Chúa chính là Thiên Đường và cái "khối tài sản kếch xù" mà anh nhắc đến là chính Thiên Chúa đấy. Chỉ cần có được Thiên Chúa ta sẽ có tất cả, đừng nói 1 Thiên Đường, 1 tỷ Thiên Đường Ngài cũng sẽ cho ta. Vì thế, việc phải làm là tìm kiếm Thiên Chúa chứ không phải tìm kiếm Thiên Đường."
ViviPaul
02-06-2015, 01:29 PM
Những người Saduseo (Sadoc), không tin vào đời sau, một Thế giới Vô Hình nên họ đã từng nêu chuyện người đàn bà đã lấy bảy anh em ruột làm chồng để mà bắt bí Chúa Giê su.
Chúng ta không ai thấy Thế giới Vô Hình, thấy Thiên Đường Hỏa ngục…nhưng chúng ta có thể nói về Thiên đàng một cách rõ rệt và chính xác, bởi vì Thầy của chúng ta, Chúa của chúng ta đã chỉ dạy, đã diễn tả tỉ mỉ cho chúng ta biết Thiên Đàng là như thế nào. Và việc loan Tin Mừng, loan báo ơn Cứu Độ cũng luôn luôn nhắc đến hạnh phúcThiên đàng chính là sở hữu được Thiên Chúa.
Chỉ có những người không tin không biết về thế giới Vô Hình , cũng như không tuân giữ lời Chúa dạy trong Kinh Thánh thì mới không thể nói gì về Thiên Đàng mà thôi!
Vậy các bạn sẽ viết về Thiên Đàng như thế nào?
-Theo kiểu tổng hợp các câu nói nổi tiếng của Chúa Giê-su về Thiên Đàng, hay,
-Trích dẫn, xào nấu, cắt xén và chế biến thành một sản phẩm khác.
-...?
ViviPaul
02-06-2015, 01:47 PM
...
Anh ViviPaul có hỏi như sau:
___ "Yêu Chúa bằng tấm lòng" hay yêu "vì khối tài sản kếch xù của Người”?
___ "Có phải bạn vừa yêu Chúa vừa yêu tài sản của Ngài không?
Bởi vì chủ nhân của những câu hỏi này chưa hiểu sự khác biệt giữa thế giới Vô Hình và thế giới hữu hình nên mới đặt ra những câu hỏi không hợp lệ như trên! Nhưng đã nói là dễ ợt, thì nó đúng là quá dễ ợt để mà trả lời một câu ngắn gọn súc tích cô đọng hàm ý… :
____ Thiên Chúa chính là viên đại minh châu giá trị Vô Cực , một tài sản Vô Cực mà những Ki Tô Hữu chúng ta phải bằng mọi giá để sở hữu…
Lúc đầu bạn nói là yêu Chúa phải có điều kiện, phải có siêu siêu đại lợi. Tôi hỏi tiếp vậy bạn yêu Chúa vì tấm lòng của Ngài hay vì "khối tài sản kếch xù" của Ngài thì bạn trả lời rằng yêu cả hai. Tôi hỏi tiếp vậy bạn coi Thiên Chúa ngang bằng với khối tài sản của Ngài à? thì bạn trả lời Thiên Chúa là Vô Cực.
Như vậy tôi sẽ hiểu rằng:
-Lúc đầu bạn coi "khối tài sản kếch xù" đó là điều kiện tiên quyết để theo Chúa. Và tôi có thể tự hiểu rằng bạn coi khối tài sản đó "nhỉnh" hơn Thiên Chúa một ít (vì nếu không có khối tài sản đó chưa chắc bạn đã theo Chúa, đúng không?)
-Sau đó bạn lại đánh đồng Thiên Chúa với khối tài sản của Ngài làm một. Như vậy là Chúa 50% và Thiên Đàng 50%, đúng không?
-Và cuối cùng bạn nói Chúa là Vô Cực, vậy "khối tài sản kếch xù" đó sẽ là vô cùng bé. Lúc này Chúa 99.99%, Thiên Đàng 0.01%, đúng không?
ViviPaul
02-06-2015, 02:02 PM
Trước khi trả lời câu hỏi của chú cháu cần đính chính vài điều.
- Những ý kiến này được viết dựa theo góc nhìn của "bọn trẻ ngày nay" và của cháu "trước đây", không phải của cháu "bây giờ và mãi mãi về sau".
- Trong tưởng tượng của cháu, Chúa Cha trông giống như một ông lão phúc hậu nên cháu dùng từ hoán dụ "Ông Lão" được viết hoa để chỉ Chúa Cha, cháu không hề có ý xúc phạm ở đây. Nếu chú hiểu đúng nghĩa của từ "Ông Lão" thì cháu xin viết tiếp.
Câu hỏi của chú làm cháu hơi hoang mang vì nó hơi tối nghĩa. Nó khiến cháu nghĩ theo hai hướng:
1) Nếu ý của chú là:"Thế bạn Lan Anh lấy gì để đảm bảo là đối với bạn không có gì so được với Ông Lão?" thì cháu xin trả lời ngay rằng đối với cháu "bây giờ và mãi mãi về sau" không có bất kỳ điều gì bao gồm con người, sự vật, sự việc nào có thể so sánh với Thiên Chúa, cháu dám lấy linh hồn mình ra để đảm bảo.
2) Nếu ý chú giống y như câu hỏi "Thế bạn Lan Anh lấy gì để đảm bảo là không có gì so được với Ông Lão?" thì cháu xin dành lời chia buồn sâu sắc cho chú.
P/S: Cháu không nghĩ là ý chú giống hướng thứ hai. Và cháu có lời khuyên là sau này chú nên viết rõ câu hỏi ra, không khéo người khác hiểu lầm chú.
Bạn Lan Anh không nên hoang mang, vì chúng ta đang thảo luận mà. Cái gì chưa rõ có thể làm rõ, hỏi lại hoặc trả lời theo 2 hướng giống như bạn đã trả lời. Đúng, tôi cũng hiểu Ông Lão là Thiên Chúa theo lối ví von của bạn.
1) Bạn không có bằng chứng để đảm bảo, bạn chỉ nghe theo tiếng gọi của trái tim đúng không? Thế nhưng bạn Teen nói cần phải chứng minh cho giới trẻ, vậy trong trường hợp này bạn sẽ lấy gì để chứng minh?
2)
1 Hết những ai không chịu nhìn nhận Thiên Chúa,
tự bản chất là những kẻ ngu si.
Từ những vật hữu hình tốt đẹp,
chúng không đủ khả năng nhận ra Đấng hiện hữu,
và khi chiêm ngắm bao công trình,
chúng cũng không nhận biết Đấng Hoá Công.
2 Thế mà, lửa với gió, hay làn khí thoảng qua,
hay tinh tú bầu trời, hay nước chảy cuồn cuộn,
hay đèn trời thắp sáng, chúng lại coi là thần,
là những bậc quản cai hoàn vũ.
3 Nếu chúng say mê những vẻ đẹp đó mà coi là thần minh, thì cũng phải biết rằng
Chúa Tể của những vật đó còn đẹp hơn biết mấy,
vì chính Đấng sáng tạo mọi loài là tác giả của muôn vẻ đẹp.
4 Nếu quyền năng và sức mạnh của những vật kia
làm cho chúng kinh ngạc
thì chúng phải hiểu rằng Đấng làm nên những vật đó
còn mạnh mẽ hơn biết chừng nào.
(Sách Khôn Ngoan chương 13)
ViviPaul
02-06-2015, 02:15 PM
Chú ơi là chú, lại mắc lỗi diễn đạt tối nghĩa nữa rồi!!!! .·´¯`(>▂<)´¯`·.
Lẽ ra chú phải diễn đạt rõ ràng là "Anh ViviPaul đang tách rời Thiên Đường và Thiên Chúa ra rồi. Chúa chính là Thiên Đường và cái "khối tài sản kếch xù" mà anh nhắc đến là chính Thiên Chúa đấy. Chỉ cần có được Thiên Chúa ta sẽ có tất cả, đừng nói 1 Thiên Đường, 1 tỷ Thiên Đường Ngài cũng sẽ cho ta. Vì thế, việc phải làm là tìm kiếm Thiên Chúa chứ không phải tìm kiếm Thiên Đường."
Tách ra thì đã sao nào? Thiên Chúa là đấng tạo dựng còn Thiên Đàng chỉ là tạo vật. Hai đối tượng này về bản chất đã không là một rồi.
Tôi thấy có vẻ các bạn yêu một "cô gái" không phải vì tấm lòng của cô gái nhưng vì gia tài của cô ta cho nên các bạn cố đánh đồng cô gái và khối tài sản làm một để nếu có ai hỏi có yêu nàng không thì các bạn sẽ nói "có chứ, tôi yêu nàng" (chỉ cần có nàng là có cả khối tài sản) thế nhưng thực ra thì các bạn yêu gia tài của nàng hơn, đúng không?
Mac_HoangQuang
03-06-2015, 10:55 AM
Bạn Lan Anh không nên hoang mang, vì chúng ta đang thảo luận mà. Cái gì chưa rõ có thể làm rõ, hỏi lại hoặc trả lời theo 2 hướng giống như bạn đã trả lời. Đúng, tôi cũng hiểu Ông Lão là Thiên Chúa theo lối ví von của bạn.
1) Bạn không có bằng chứng để đảm bảo, bạn chỉ nghe theo tiếng gọi của trái tim đúng không? Thế nhưng bạn Teen nói cần phải chứng minh cho giới trẻ, vậy trong trường hợp này bạn sẽ lấy gì để chứng minh?
Ồh! Nếu chú cần bằng chứng thì cháu xin lấy cuộc đời của cháu ra để bằng chứng vậy. Cháu sẽ không kể chi tiết 17 năm cháu sống vì chẳng ai có thời gian rảnh rỗi để đọc, cháu xin tóm gọn trong vài dòng thế này. Cuộc đời trong 17 năm này cháu sống như bèo trôi trên sông, mặc cho dòng đời đưa đẩy, chẳng có mục đích sống. Mỗi buổi sáng, khi vừa mở mắt ra cháu tự hỏi sao Chúa vẫn để cháu thở, và khi phải đối diện với chuỗi ngày buồn tẻ sắp tới cháu hận Chúa vì sao tạo ra mình. Đối với cháu lúc đó chết là sự giải thoát tốt nhất. Nhưng rồi Chúa bước vào cuộc đời cháu, cho cuộc đời cháu một ý nghĩa, cho cháu một mục đích sống đó là yêu Ngài. Chúa đã cứu rỗi cháu, đã giải thoát cháu, như thế chưa đủ để cháu đặt Ngài trên hết mọi sự sao thưa chú?
2)1 Hết những ai không chịu nhìn nhận Thiên Chúa,
tự bản chất là những kẻ ngu si.
Từ những vật hữu hình tốt đẹp,
chúng không đủ khả năng nhận ra Đấng hiện hữu,
và khi chiêm ngắm bao công trình,
chúng cũng không nhận biết Đấng Hoá Công.
2 Thế mà, lửa với gió, hay làn khí thoảng qua,
hay tinh tú bầu trời, hay nước chảy cuồn cuộn,
hay đèn trời thắp sáng, chúng lại coi là thần,
là những bậc quản cai hoàn vũ.
3 Nếu chúng say mê những vẻ đẹp đó mà coi là thần minh, thì cũng phải biết rằng
Chúa Tể của những vật đó còn đẹp hơn biết mấy,
vì chính Đấng sáng tạo mọi loài là tác giả của muôn vẻ đẹp.
4 Nếu quyền năng và sức mạnh của những vật kia
làm cho chúng kinh ngạc
thì chúng phải hiểu rằng Đấng làm nên những vật đó
còn mạnh mẽ hơn biết chừng nào.
(Sách Khôn Ngoan chương 13)
Câu trả lời này của chú chẳng giải thích được điều gì ngoài việc chứng minh chú đã đọc Sách Khôn Ngoan chương 13. Và không phải chú đọc Sách Khôn Ngoan thì chú sẽ trở nên khôn ngoan, vấn đề là chú sẽ vận dụng những gì chú đã đọc như thế nào. Câu trả lời của chú chẳng khác nào trả bài. Cũng có thể do câu hỏi không được hay cho lắm nên chú không vận dụng kiến thức được, vậy cháu xin đóng vai một người đang mất niềm tin vào Chúa để hỏi chú thế này:
"Nếu chú nói không gì có thể so sánh với Thiên Chúa vậy tôi nói: đối với tôi, chồng tôi có thể so sánh với Thiên Chúa. Chúa nói Ngài yêu tôi nhưng chồng tôi cũng yêu thương tôi. Chúa nói Ngài đã chết vì tôi nhưng chồng tôi cũng đã chẳng tiếc mạng sống để cứu tôi khỏi một trận hỏa hoạn. Chúa nói Ngài tạo ra tôi nhưng Ngài không nuôi sống tôi, chính chồng tôi làm điều đó. Chúa nói Ngài đã giải thoát tôi nhưng chính chồng tôi đã giúp tôi thoát khỏi cuộc sống bế tắc. Chúa không chết cho một mình tôi Ngài chết cho cả thế giới, và có khi Chúa chịu chết vì Ngài biết rằng Ngài sẽ được sống lại, nếu Ngài không thể sống lại liệu rằng Ngài có chịu chết không, còn chồng tôi, chồng tôi sẵn sàng hy sinh mạng sống duy nhất của mình cho riêng tôi. Đấy, chồng tôi có thua kém gì Thiên Chúa đâu, có khi chồng tôi còn hơn cả Thiên Chúa nữa."
Chú cứ từ từ suy nghĩ trả lời, vận dụng hết mọi kiến thức chú biết để giải thích cho "cháu" hiểu rằng không gì có thể so sánh với Thiên Chúa.
P/S: Cháu đang đóng vai một người mất niềm tin vào Chúa, chú đừng hiểu lầm rằng đây là suy nghĩ thật sự của cháu.
Mac_HoangQuang
03-06-2015, 10:58 AM
Vậy các bạn sẽ viết về Thiên Đàng như thế nào?
-Theo kiểu tổng hợp các câu nói nổi tiếng của Chúa Giê-su về Thiên Đàng, hay,
-Trích dẫn, xào nấu, cắt xén và chế biến thành một sản phẩm khác.
-...?
Chú cứ yên tâm là chúng cháu sẽ chẳng đời nào làm như thế, nhưng sẽ mất thời gian khá lâu để đưa ra được bài viết ấy nên chú hãy kiên nhẫn.
Mac_HoangQuang
03-06-2015, 11:18 AM
Tách ra thì đã sao nào? Thiên Chúa là đấng tạo dựng còn Thiên Đàng chỉ là tạo vật. Hai đối tượng này về bản chất đã không là một rồi.
Tôi thấy có vẻ các bạn yêu một "cô gái" không phải vì tấm lòng của cô gái nhưng vì gia tài của cô ta cho nên các bạn cố đánh đồng cô gái và khối tài sản làm một để nếu có ai hỏi có yêu nàng không thì các bạn sẽ nói "có chứ, tôi yêu nàng" (chỉ cần có nàng là có cả khối tài sản) thế nhưng thực ra thì các bạn yêu gia tài của nàng hơn, đúng không?
Cháu sẽ không tiếp tục trả lời chú vấn đề này nữa bởi chú không hiểu ý cháu muốn nói gì. Cách diễn đạt của cháu khiến chú hiểu sai tình yêu cháu dành cho Thiên Chúa cũng được, không sao, cháu không quan tâm người khác hiểu thế nào, chỉ cần Chúa hiểu, như thế là đủ.
(〜 ̄▽ ̄)〜
P/S: Chú teenvnlabido ơi, cháu chân thành khuyên chú dừng tranh luận về vấn đề "tài sản kếch xù" này đi. Ông nói gà bà nói vịt thì tranh luận có ích gì đâu.
( ゚Д゚)<STOP ĐÊ!!!
ViviPaul
03-06-2015, 01:14 PM
Ồh! Nếu chú cần bằng chứng thì cháu xin lấy cuộc đời của cháu ra để bằng chứng vậy. Cháu sẽ không kể chi tiết 17 năm cháu sống vì chẳng ai có thời gian rảnh rỗi để đọc, cháu xin tóm gọn trong vài dòng thế này. Cuộc đời trong 17 năm này cháu sống như bèo trôi trên sông, mặc cho dòng đời đưa đẩy, chẳng có mục đích sống. Mỗi buổi sáng, khi vừa mở mắt ra cháu tự hỏi sao Chúa vẫn để cháu thở, và khi phải đối diện với chuỗi ngày buồn tẻ sắp tới cháu hận Chúa vì sao tạo ra mình. Đối với cháu lúc đó chết là sự giải thoát tốt nhất. Nhưng rồi Chúa bước vào cuộc đời cháu, cho cuộc đời cháu một ý nghĩa, cho cháu một mục đích sống đó là yêu Ngài. Chúa đã cứu rỗi cháu, đã giải thoát cháu, như thế chưa đủ để cháu đặt Ngài trên hết mọi sự sao thưa chú?
...
Bạn Lan Anh thân mến. Bạn đặt Chúa lên trên hết mọi sự là tốt rồi. Nhưng làm sao để bọn trẻ cũng đặt Chúa lên trên hết mọi sự mới là cái đang bàn bạc ở đây.
ViviPaul
03-06-2015, 01:38 PM
...
Câu trả lời này của chú chẳng giải thích được điều gì ngoài việc chứng minh chú đã đọc Sách Khôn Ngoan chương 13. Và không phải chú đọc Sách Khôn Ngoan thì chú sẽ trở nên khôn ngoan, vấn đề là chú sẽ vận dụng những gì chú đã đọc như thế nào. Câu trả lời của chú chẳng khác nào trả bài. Cũng có thể do câu hỏi không được hay cho lắm nên chú không vận dụng kiến thức được, vậy cháu xin đóng vai một người đang mất niềm tin vào Chúa để hỏi chú thế này:
"Nếu chú nói không gì có thể so sánh với Thiên Chúa vậy tôi nói: đối với tôi, chồng tôi có thể so sánh với Thiên Chúa. Chúa nói Ngài yêu tôi nhưng chồng tôi cũng yêu thương tôi. Chúa nói Ngài đã chết vì tôi nhưng chồng tôi cũng đã chẳng tiếc mạng sống để cứu tôi khỏi một trận hỏa hoạn. Chúa nói Ngài tạo ra tôi nhưng Ngài không nuôi sống tôi, chính chồng tôi làm điều đó. Chúa nói Ngài đã giải thoát tôi nhưng chính chồng tôi đã giúp tôi thoát khỏi cuộc sống bế tắc. Chúa không chết cho một mình tôi Ngài chết cho cả thế giới, và có khi Chúa chịu chết vì Ngài biết rằng Ngài sẽ được sống lại, nếu Ngài không thể sống lại liệu rằng Ngài có chịu chết không, còn chồng tôi, chồng tôi sẵn sàng hy sinh mạng sống duy nhất của mình cho riêng tôi. Đấy, chồng tôi có thua kém gì Thiên Chúa đâu, có khi chồng tôi còn hơn cả Thiên Chúa nữa."
Chú cứ từ từ suy nghĩ trả lời, vận dụng hết mọi kiến thức chú biết để giải thích cho "cháu" hiểu rằng không gì có thể so sánh với Thiên Chúa.
P/S: Cháu đang đóng vai một người mất niềm tin vào Chúa, chú đừng hiểu lầm rằng đây là suy nghĩ thật sự của cháu.
Haiza, tôi có muốn chứng minh là tôi khôn ngoan gì đâu chứ. Chỉ là tôi trích dẫn trong sách đó thì phải ghi nguồn trong sách đó cho người khác tham khảo mà thôi. Bạn nói như thế dễ làm cho người khác hiểu sai vấn đề. Bạn đã nói nếu tôi hỏi lấy gì bảo đảm (bằng chứng thay vì quan điểm) rằng không có gì so được với "Ông Lão" thì bạn xin chia buồn, tức là bạn không có câu trả lời nên tôi trích dẫn cho bạn tham khảo. Chỉ thế thôi.
Khi bạn đặt câu hỏi cho tôi, ít nhiều bạn cũng phải có phần tâm đắc với câu mình sẽ hỏi. Tôi không biết liệu việc bạn đem tình yêu Thiên Chúa ra so sánh với tình yêu loài người có liên quan gì đến quan điểm của bạn không. Nhưng một khi bạn đã hỏi thì tôi xin trả lời như sau:
Tình yêu của loài người không thể sánh bằng tình yêu Thiên Chúa được, vì:
-Tình yêu loài người là nhất thời. Khi yêu nhau người ta có thể làm bất kỳ điều gì cho nhau nhưng nó thường trong một hoàn cảnh đặc biệt nào đó. Có khi hoàn cảnh càng éo le người ta càng yêu nhau nhưng trong lúc hoàn cảnh càng êm đềm thì người ta lại phụ bạc nhau.
-Tình yêu loài người mang tính ích kỷ. Yêu nhiều thì hận nhiều. Yêu xuất phát từ tâm nhưng hận xuất phát từ sự ích kỷ.
-Tình yêu loài người dù có tốt đẹp đến đâu cũng chỉ là phản ánh ý định của Thiên Chúa khi Ngài tạo dựng nên loài người.
Có thể còn nhiều lý do nữa nhưng tôi nghĩ như thế là quá đủ rồi.
ViviPaul
03-06-2015, 01:43 PM
Chú cứ yên tâm là chúng cháu sẽ chẳng đời nào làm như thế, nhưng sẽ mất thời gian khá lâu để đưa ra được bài viết ấy nên chú hãy kiên nhẫn.
Thì tôi cũng chỉ mong là như thế mà thôi :)
ViviPaul
03-06-2015, 01:49 PM
Cháu sẽ không tiếp tục trả lời chú vấn đề này nữa bởi chú không hiểu ý cháu muốn nói gì. Cách diễn đạt của cháu khiến chú hiểu sai tình yêu cháu dành cho Thiên Chúa cũng được, không sao, cháu không quan tâm người khác hiểu thế nào, chỉ cần Chúa hiểu, như thế là đủ.
(〜 ̄▽ ̄)〜
P/S: Chú teenvnlabido ơi, cháu chân thành khuyên chú dừng tranh luận về vấn đề "tài sản kếch xù" này đi. Ông nói gà bà nói vịt thì tranh luận có ích gì đâu.
( ゚Д゚)<STOP ĐÊ!!!
Bạn Lan Anh có thể stop ở đây. Nhưng bạn Teen thì không thể. Vì nhiệm vụ của bạn Teen khi mở luồng này là làm cho giới trẻ và giới không trẻ hiểu. Bởi vì bạn Teen đã lên tiếng chê bai người lớn trả lời quanh co, lảng tránh nên tôi muốn xem khả năng bạn Teen có xuất sắc hơn những người mà bạn ấy chê bai không mà thôi.
Mac_HoangQuang
03-06-2015, 03:17 PM
Haiza, tôi có muốn chứng minh là tôi khôn ngoan gì đâu chứ. Chỉ là tôi trích dẫn trong sách đó thì phải ghi nguồn trong sách đó cho người khác tham khảo mà thôi. Bạn nói như thế dễ làm cho người khác hiểu sai vấn đề. Bạn đã nói nếu tôi hỏi lấy gì bảo đảm (bằng chứng thay vì quan điểm) rằng không có gì so được với "Ông Lão" thì bạn xin chia buồn, tức là bạn không có câu trả lời nên tôi trích dẫn cho bạn tham khảo. Chỉ thế thôi.
Không, chú nhầm rồi, không phải cháu không có câu trả lời. Nếu một kẻ chống Đạo hay một người Ki-tô hữu đã mất niềm tin vào Chúa hỏi cháu câu ấy, cháu sẽ từ từ mà giải thích cho họ thấy được Thiên Chúa tuyệt vời như thế nào. Tuy nhiên, câu hỏi ấy lại do chú đặt ra, điều này khiến cháu bị shock. Đối với cháu, chỉ có những kẻ không xem Thiên Chúa ra gì mới đặt một câu hỏi như thế, vậy mà chú - một người đang tranh luận về cách làm cho người khác yêu mến Chúa - lại hỏi cháu câu ấy, cho nên cháu mới dành lời chia buồn sâu sắc đến cho chú vì thật ra chú không yêu Chúa nhiều như chú tưởng.
Cháu cứ nghĩ là khi cháu phân tích câu hỏi của chú thành hai hướng như thế, ngay lập tức chú sẽ phủ định hướng thứ 2, có khi còn mắng cháu hay suy diễn nữa, nhưng không ngờ chú lại trích Sách Khôn Ngoan ra để trả lời.
Cháu thú thật với chú, nếu có một kẻ nào tự nhận mình yêu mến Thiên Chúa mà hỏi cháu "Thế bạn Lan Anh lấy gì để đảm bảo là không có gì so được với Ông Lão?" (hiểu theo hướng thứ 2) thì ngay lập tức cháu sẽ cho người ấy một đấm ngay giữa mặt chứ chẳng buồn trích chương 13 trong Sách Khôn Ngoan ra làm gì.
Cháu có thể sẽ hỏi ai đó: "Thế bạn lấy gì để đảm bảo là đối với bạn không có gì so được với Thiên Chúa?" nhưng cháu không thẹn với Chúa khi nói rằng: không bao giờ cháu hỏi người khác câu "Thế bạn lấy gì để đảm bảo là không có gì so được với Thiên Chúa?", bởi một khi cháu thốt ra câu này thì khi đó tình yêu của cháu dành cho Thiên Chúa chỉ là con số âm.
Khi bạn đặt câu hỏi cho tôi, ít nhiều bạn cũng phải có phần tâm đắc với câu mình sẽ hỏi. Tôi không biết liệu việc bạn đem tình yêu Thiên Chúa ra so sánh với tình yêu loài người có liên quan gì đến quan điểm của bạn không.
Cháu xin hỏi "quan điểm" của cháu mà chú nhắc đến là quan điểm gì. Cháu nhớ không nhầm thì cháu chưa nêu quan điểm gì cả. Cũng có thể cháu quên, chú có thể nhắc cho cháu nhớ được không.
Nhưng một khi bạn đã hỏi thì tôi xin trả lời như sau:
Tình yêu của loài người không thể sánh bằng tình yêu Thiên Chúa được, vì:
-Tình yêu loài người là nhất thời. Khi yêu nhau người ta có thể làm bất kỳ điều gì cho nhau nhưng nó thường trong một hoàn cảnh đặc biệt nào đó. Có khi hoàn cảnh càng éo le người ta càng yêu nhau nhưng trong lúc hoàn cảnh càng êm đềm thì người ta lại phụ bạc nhau.
-Tình yêu loài người mang tính ích kỷ. Yêu nhiều thì hận nhiều. Yêu xuất phát từ tâm nhưng hận xuất phát từ sự ích kỷ.
-Tình yêu loài người dù có tốt đẹp đến đâu cũng chỉ là phản ánh ý định của Thiên Chúa khi Ngài tạo dựng nên loài người.
Có thể còn nhiều lý do nữa nhưng tôi nghĩ như thế là quá đủ rồi.
Có thể chú cảm thấy câu trả lời của mình như vậy là ổn, nhưng sự thật là nó không thuyết phục được chính cháu chứ đừng nói là "một người đang mất niềm tin vào Chúa". Nếu chú có ý định trả lời lại, cháu sẵn sàng đọc, dài 3000 từ cháu cũng đọc được. Còn nếu chú cảm thấy không cần thiết trả lời nữa thì cháu xin trả lời thay chú vậy.
ViviPaul
03-06-2015, 03:46 PM
Không, chú nhầm rồi, không phải cháu không có câu trả lời. Nếu một kẻ chống Đạo hay một người Ki-tô hữu đã mất niềm tin vào Chúa hỏi cháu câu ấy, cháu sẽ từ từ mà giải thích cho họ thấy được Thiên Chúa tuyệt vời như thế nào. Tuy nhiên, câu hỏi ấy lại do chú đặt ra, điều này khiến cháu bị shock. Đối với cháu, chỉ có những kẻ không xem Thiên Chúa ra gì mới đặt một câu hỏi như thế, vậy mà chú - một người đang tranh luận về cách làm cho người khác yêu mến Chúa - lại hỏi cháu câu ấy, cho nên cháu mới dành lời chia buồn sâu sắc đến cho chú vì thật ra chú không yêu Chúa nhiều như chú tưởng.
Cháu cứ nghĩ là khi cháu phân tích câu hỏi của chú thành hai hướng như thế, ngay lập tức chú sẽ phủ định hướng thứ 2, có khi còn mắng cháu hay suy diễn nữa, nhưng không ngờ chú lại trích Sách Khôn Ngoan ra để trả lời.
Cháu thú thật với chú, nếu có một kẻ nào tự nhận mình yêu mến Thiên Chúa mà hỏi cháu "Thế bạn Lan Anh lấy gì để đảm bảo là không có gì so được với Ông Lão?" (hiểu theo hướng thứ 2) thì ngay lập tức cháu sẽ cho người ấy một đấm ngay giữa mặt chứ chẳng buồn trích chương 13 trong Sách Khôn Ngoan ra làm gì.
Cháu có thể sẽ hỏi ai đó: "Thế bạn lấy gì để đảm bảo là đối với bạn không có gì so được với Thiên Chúa?" nhưng cháu không thẹn với Chúa khi nói rằng: không bao giờ cháu hỏi người khác câu "Thế bạn lấy gì để đảm bảo là không có gì so được với Thiên Chúa?",bởi một khi cháu thốt ra câu này thì khi đó tình yêu của cháu dành cho Thiên Chúa chỉ là con số âm.
Bạn Lan Anh có một cái đầu nóng y như bạn Teen. Theo bạn thì nếu yêu Chúa sẽ không được phép hỏi một số "câu hỏi" à? (cũng may chưa có luật nào quy định như thế). Theo như nhận xét của bạn thì tôi là một người rất ghét Thiên Chúa. Cũng không sao, bạn có thể trả lời theo cách mà bạn sẽ trả lời cho những kẻ chống đối Thiên Chúa vậy. Tôi sẽ đón nhận tất cả.
ViviPaul
03-06-2015, 03:50 PM
...
Cháu xin hỏi "quan điểm" của cháu mà chú nhắc đến là quan điểm gì. Cháu nhớ không nhầm thì cháu chưa nêu quan điểm gì cả. Cũng có thể cháu quên, chú có thể nhắc cho cháu nhớ được không.
...
Ý là tôi cứ tưởng đó là câu hỏi bạn băn khoăn lâu nay, nhưng nay mới biết là không phải. Vì không biết quan điểm của bạn nên tôi mới hỏi (chứ biết rồi thì sẽ không hỏi).
ViviPaul
03-06-2015, 03:52 PM
Có thể chú cảm thấy câu trả lời của mình như vậy là ổn, nhưng sự thật là nó không thuyết phục được chính cháu chứ đừng nói là "một người đang mất niềm tin vào Chúa". Nếu chú có ý định trả lời lại, cháu sẵn sàng đọc, dài 3000 từ cháu cũng đọc được. Còn nếu chú cảm thấy không cần thiết trả lời nữa thì cháu xin trả lời thay chú vậy.
Bạn cứ trả lời theo cách của bạn đi. Tôi cũng rất thích học hỏi được nhiều điều hay.
Mac_HoangQuang
03-06-2015, 11:52 PM
Bạn Lan Anh có một cái đầu nóng y như bạn Teen. Theo bạn thì nếu yêu Chúa sẽ không được phép hỏi một số "câu hỏi" à? (cũng may chưa có luật nào quy định như thế). Theo như nhận xét của bạn thì tôi là một người rất ghét Thiên Chúa. Cũng không sao, bạn có thể trả lời theo cách mà bạn sẽ trả lời cho những kẻ chống đối Thiên Chúa vậy. Tôi sẽ đón nhận tất cả.
Chú nhầm rồi, cháu không xem chú như một kẻ chống Đạo hay một người Ki-tô hữu đang mất niềm tin vào Chúa, cháu xem chú như một kẻ yêu Chúa ngoài môi miệng, vì thế cháu sẽ trả lời chú như trả lời một kẻ yêu Chúa ngoài môi miệng.
Khi ta yêu một người nào đó thật sự sâu sắc, mặc dù người ấy đầy những khuyết điểm nhưng trong mắt ta không ai trên thế giới này có thế so sánh với người ấy. Vậy nếu bây giờ người ta yêu là Thiên Chúa thì sao, trên thực tế đã không có gì so sánh được với Ngài thì trong mắt người đang yêu Thiên Chúa lại càng không thể so sánh được.
Không ai cấm những kẻ chống Đạo hay những người Ki-tô hữu đang mất niềm tin vào Chúa hỏi những câu như thế, nhưng đối với những ai yêu mến Chúa thật lòng, không cần cấm cản họ cũng chẳng bao giờ thốt lên những câu ấy, bởi họ biết khi hỏi như vậy họ sẽ làm Chúa tổn thương rất sâu sắc. Có ai lại muốn làm tổn thương người mình yêu đâu.
Nếu chú yêu Chúa thật lòng chắc chắn chú sẽ hiểu cháu đang nói gì, nhưng tại sao chú lại hỏi cháu "Thế bạn Lan Anh lấy gì để đảm bảo là không có gì so được với Thiên Chúa?". Nếu chú yêu Chúa thật lòng sao còn viết ra câu ấy? Nếu chú yêu Chúa thật lòng sao còn đòi bằng chứng để chứng minh? Chú có biết rằng khi hỏi như thế chú đã khiến Chúa đau đớn biết dường nào không?
Hay chú nghĩ rằng khi hỏi câu ấy thì chỉ có mình cháu đọc được? Không, Chúa cũng đọc được câu hỏi ấy, Ngài biết chú đang hỏi gì. Khi chú viết câu ấy ra, chú không chỉ hỏi một mình cháu đâu, chú hỏi cả Chúa nữa đấy, chú đã hỏi Chúa: "Thế Ngài lấy gì để đảm bảo là không có gì so được với Ngài?". Đó là câu mà một người yêu Chúa thật lòng sẽ hỏi Ngài sao? Một người yêu Chúa thật lòng sẽ hỏi Ngài câu đó sao? Và Chúa sẽ phản ứng thế nào hả chú, Ngài sẽ phản ứng thế nào? Ngài sẽ trích Sách Khôn Ngoan chương 13 ra để làm bằng chứng hay Ngài sẽ chết lặng vì đau đớn?
Chú đừng hỏi rằng "Bạn Lan Anh có phải Chúa đâu, làm sao bạn biết cảm giác của Chúa như thế nào?", cháu cảm nhận được đấy, cháu cảm nhận được nỗi buồn của Chúa đấy. Chú đừng cho là cháu bốc phét, cháu không thẹn với Chúa khi nói với Ngài rằng: "Lạy Chúa! Con cảm nhận được nỗi đau của Ngài, không phải tất cả đau đớn mà Ngài đang phải gánh chịu, nhưng con cảm nhận được nỗi đau mà chú ViviPaul đã gây ra cho Ngài. Con xin lỗi Ngài vì không thể giúp gì được ngoài việc khiến chú ViviPaul nhận ra rằng chú ấy đã làm Ngài tổn thương."
Thế gian này đã khiến Chúa phải buồn phiền rất nhiều rồi, đừng góp phần khiến Ngài buồn phiền thêm nữa. Người ngoài làm tổn thương Chúa, Ngài vẫn có thể chấp nhận được, nhưng đến chính con cái Ngài cũng đi tiếp tay với chúng thì...
Cháu xin chú, chân thành xin chú, dù chỉ là vô tình, chỉ vô tình thôi cũng dừng làm tổn thương Chúa, Ngài xứng đáng được chúng ta trân trọng.
ViviPaul
04-06-2015, 09:10 AM
Chú nhầm rồi, cháu không xem chú như một kẻ chống Đạo hay một người Ki-tô hữu đang mất niềm tin vào Chúa, cháu xem chú như một kẻ yêu Chúa ngoài môi miệng, vì thế cháu sẽ trả lời chú như trả lời một kẻ yêu Chúa ngoài môi miệng.
Khi ta yêu một người nào đó thật sự sâu sắc, mặc dù người ấy đầy những khuyết điểm nhưng trong mắt ta không ai trên thế giới này có thế so sánh với người ấy. Vậy nếu bây giờ người ta yêu là Thiên Chúa thì sao, trên thực tế đã không có gì so sánh được với Ngài thì trong mắt người đang yêu Thiên Chúa lại càng không thể so sánh được.
Không ai cấm những kẻ chống Đạo hay những người Ki-tô hữu đang mất niềm tin vào Chúa hỏi những câu như thế, nhưng đối với những ai yêu mến Chúa thật lòng, không cần cấm cản họ cũng chẳng bao giờ thốt lên những câu ấy, bởi họ biết khi hỏi như vậy họ sẽ làm Chúa tổn thương rất sâu sắc. Có ai lại muốn làm tổn thương người mình yêu đâu.
Nếu chú yêu Chúa thật lòng chắc chắn chú sẽ hiểu cháu đang nói gì, nhưng tại sao chú lại hỏi cháu "Thế bạn Lan Anh lấy gì để đảm bảo là không có gì so được với Thiên Chúa?". Nếu chú yêu Chúa thật lòng sao còn viết ra câu ấy? Nếu chú yêu Chúa thật lòng sao còn đòi bằng chứng để chứng minh? Chú có biết rằng khi hỏi như thế chú đã khiến Chúa đau đớn biết dường nào không?
Hay chú nghĩ rằng khi hỏi câu ấy thì chỉ có mình cháu đọc được? Không, Chúa cũng đọc được câu hỏi ấy, Ngài biết chú đang hỏi gì. Khi chú viết câu ấy ra, chú không chỉ hỏi một mình cháu đâu, chú hỏi cả Chúa nữa đấy, chú đã hỏi Chúa: "Thế Ngài lấy gì để đảm bảo là không có gì so được với Ngài?". Đó là câu mà một người yêu Chúa thật lòng sẽ hỏi Ngài sao? Một người yêu Chúa thật lòng sẽ hỏi Ngài câu đó sao? Và Chúa sẽ phản ứng thế nào hả chú, Ngài sẽ phản ứng thế nào? Ngài sẽ trích Sách Khôn Ngoan chương 13 ra để làm bằng chứng hay Ngài sẽ chết lặng vì đau đớn?
Chú đừng hỏi rằng "Bạn Lan Anh có phải Chúa đâu, làm sao bạn biết cảm giác của Chúa như thế nào?", cháu cảm nhận được đấy, cháu cảm nhận được nỗi buồn của Chúa đấy. Chú đừng cho là cháu bốc phét, cháu không thẹn với Chúa khi nói với Ngài rằng: "Lạy Chúa! Con cảm nhận được nỗi đau của Ngài, không phải tất cả đau đớn mà Ngài đang phải gánh chịu, nhưng con cảm nhận được nỗi đau mà chú ViviPaul đã gây ra cho Ngài. Con xin lỗi Ngài vì không thể giúp gì được ngoài việc khiến chú ViviPaul nhận ra rằng chú ấy đã làm Ngài tổn thương."
Thế gian này đã khiến Chúa phải buồn phiền rất nhiều rồi, đừng góp phần khiến Ngài buồn phiền thêm nữa. Người ngoài làm tổn thương Chúa, Ngài vẫn có thể chấp nhận được, nhưng đến chính con cái Ngài cũng đi tiếp tay với chúng thì...
Cháu xin chú, chân thành xin chú, dù chỉ là vô tình, chỉ vô tình thôi cũng dừng làm tổn thương Chúa, Ngài xứng đáng được chúng ta trân trọng.
Đấy, đấy. Cuối cùng thì bạn Lan Anh cũng bắt đầu hiểu ra rồi đó.
...
Theo Chúa không có nghĩa là phải trả lời được tất cả các câu hỏi. Yêu chân chính là yêu vô vị lợi, mà đã yêu vô vị lợi thì đặt ra câu hỏi để làm gì? Nếu phải trả lời được mọi câu hỏi để chứng minh được rằng theo Chúa là có lợi thì mới chịu yêu thì đó không phải là tình yêu chân chính mà là tình yêu toan tính. Thiên Chúa cần tình yêu chân chính chứ không phải tình yêu toan tính. Đó là cách mà Chúa Giê su đã về trời và nói "nước tôi không thuộc về thế gian này". Nếu Chúa không về trời mà ở lại dương gian làm phép màu thì cả thế giới này nhất là những kẻ toan tính sẽ chạy theo ngài ngay, giống như dân Do Thái ngày xưa theo Chúa vì phép lạ hóa bánh ra nhiều vậy. Thế nhưng Chúa không muốn cái "tình yêu" kiểu đó. Và Chúa đã không muốn dùng cách thức đó (hiện ra và làm phép).
...
.
Mac_HoangQuang
04-06-2015, 09:39 AM
Đấy, đấy. Cuối cùng thì bạn Lan Anh cũng bắt đầu hiểu ra rồi đó.
Một lần nữa chú lại hiểu sai những gì cháu muốn nói, việc chú hiểu sai như thế nào cháu sẽ giải thích sau.
Còn bây giờ, sau khi đọc kĩ bài viết của cháu, chú hãy trả lời cho cháu biết, khi hỏi cháu "Thế bạn Lan Anh lấy gì để đảm bảo là không có gì so được với Thiên Chúa?" chú có nghĩ rằng Chúa cũng đang đọc câu hỏi ấy không? Chú có nghĩ rằng Chúa sẽ buồn khi đọc những dòng ấy không? Chú có cảm thấy hối hận khi viết ra câu ấy không? Chú có cảm thấy mình có lỗi với Chúa không?
Chú chỉ cần trả lời CÓ hay KHÔNG thôi.
CÓ hay KHÔNG ?
ViviPaul
04-06-2015, 09:48 AM
Một lần nữa chú lại hiểu sai những gì cháu muốn nói, việc chú hiểu sai như thế nào cháu sẽ giải thích sau.
Còn bây giờ, sau khi đọc kĩ bài viết của cháu, chú hãy trả lời cho cháu biết, khi hỏi cháu "Thế bạn Lan Anh lấy gì để đảm bảo là không có gì so được với Thiên Chúa?" chú có nghĩ rằng Chúa cũng đang đọc câu hỏi ấy không? Chú có nghĩ rằng Chúa sẽ buồn khi đọc những dòng ấy không? Chú có cảm thấy hối hận khi viết ra câu ấy không? Chú có cảm thấy mình có lỗi với Chúa không?
Chú chỉ cần trả lời CÓ hay KHÔNG thôi.
CÓ hay KHÔNG ?
-Chúa có đọc được.
-Chúa không buồn. Vì tôi chỉ hỏi câu đó để thăm dò xem bạn có ủng hộ quan điểm của bạn Teen là có nhất thiết phải trả lời cho giới trẻ biết không, mà nếu có thì trong trường hợp như vậy thì phải trả lời như thế nào.
-Tôi chẳng phải hối hận gì cả. Không lẽ bạn thăm dò người khác cũng không được sao?
-Tôi nghĩ tôi chẳng có lỗi gì cả.
teenvnlabido
04-06-2015, 11:26 AM
Có thể rằng mười người thì hết chín nghĩ rằng tôi tranh luận với anh ViviPaul găng như thế, chắc không thể có một tí tị tì ti cái gì gọi là sự kính phục và cảm ơn anh ấy?
__ Thế thì ngay tại đây tôi xin phát biểu rằng không phải như thế, mà ít ra đây là lần thứ hai tôi đã coi anh ViviPaul như một người thầy thật đáng kính phục và xứng đáng được sự biết ơn.
Lần thứ nhất, trong để tài :”Chớ nên yêu kẻ thù mà phải ghét”, tôi đã từng vội vàng sao chép câu phát biểu của anh và hết sức học thuộc lòng , đem gối đầu giường. Bởi vì càng suy gẫm tôi càng thấy siêu đúng. Sợ rằng nói quá sẽ có sự sai lạc với Giáo Lý Tín Lý, chứ nếu mà không sai, tôi dám cho rằng không phải anh đã nói , mà ơn trên đã dùng miệng anh để nhắc nhở chỉ bảo cho tôi,đó là:
_______ Người chiến sĩ đức tin là muối ướp cho mặn đời, là người bỏ mình ra đi với hành trang là lời Chúa, chịu mọi đối xử bất công, mọi sự sỉ nhục, đắng cay để đem lại vinh quang cho Cha ở trên trời”
(https://thanhcavietnam.net/forum/threads/50353-cho-nen-yeu-ke-thu-ma-phai-ghet.html/page4#141)
Lần thứ hai, anh chẳng khác gì một bậc thầy dẫn đường kiệt xuất, hoặc giống như Trạng Trình Nguyễn bỉnh Khiêm. Khi người của Nguyễn Hoàng được sai đến hỏi Trạng Trình chưa bước qua cổng nhà cũng như chưa kịp thi lễ, thì đã thấy một ông cụ như dáng đạo sĩ ngâm một câu thơ :”Hoành sơn nhất đái, vạn đại dung thân”, và bỏ đi không tiếp khách. Chính nhờ câu chắp cánh cho hổ này, mà sau này mới có triều đại Gia long Minh mạng Thiệu trị Tự đức đưa nước Nam đến như ngày nay!
Trước khi nhắc lại câu phát ngôn lừng danh thứ hai của anh, chúng ta hãy nghĩ xem: có mỗi việc giữ ngày Sa bát, mà Chúa Giê su đã phải tranh cãi cùng người Pharisieu không biết bao nhiêu lần! Cũng như không một lần nào người Do Thái có thể thắng nổi Chúa khi họ vặn vẹo bắt bẻ nhiều điều khác. Thế nhưng đâu có phải như thế đã khiến những kẻ đuối lý thảm hại ấy bó tay đầu hàng! Ngược lại, phải nói là những kẻ chống đối lại Chúa đã đại thắng khi không hiểu sao họ lại có thể khích động toàn thể đám đông dân Do Thái đều nhất loạt hò reo đòi đóng đinh Chúa trên thập giá, mà trong đám đông say máu người vô tội ấy có vô số những người từng được Chúa chữa lành bệnh phần hồn phần xác! Thậm chí đau hơn cả là các môn đệ thân tín nhất của Chúa cũng tan tác như sương khói, rủa mà thề rằng không biết ông Giê su là ai khi họ nhận ra Thầy của mình rõ ràng đã thảm bại…!
Có nghĩa là Đấng siêu vô địch Thiên hạ đệ nhất hùng biện chưa bao giờ đuối lý dù chỉ nửa lần, thế mà không những chẳng chinh phục cảm hóa nổi lấy một người, (xin nhấn mạnh là khi bị đem ra xét xử giữa dân Do Thái, kết quả đã cho thấy Chúa không chinh phục cảm hóa dù chỉ một ngườikể luôn các môn đệ đồng sinh đồng tử), lại còn bị chết thảm thương cực kỳ xấu hổ và đau đớn dưới tay những người mà thường ngày Chúa đã làm cho họ bẽ mặt vì đuối lý…
Chúa Giê su không cứu nổi Giu đa, không thể cảm hóa chinh phục được một ai, không được một ai bênh vực, thậm chí những kẻ từng nhận ơn sâu của Người coi chừng lại hô hào :”đóng đinh nó vào thập giá…” to miệng nhất!
Thế mà bây giờ, tức năm 2015 này, tôi lại dám đăng ký lại bản quyền câu nói:”“Tôi thách ai dám đối chất cùng tôi,ai cãi thắng được tôi”, cho dù là tôi đã chứng minh rằng sức tôi không làm gì được nhưng chỉ do ơn Chúa Thánh Thần, như thế đã cho thấy tôi chưa biết rút kinh nghiệm, chưa chịu suy gẫm kỹ Kinh Thánh…
Phải chăng vì thế ơn trên đã dùng miệng anh ViviPaul mà nhắc nhở, chỉ đường dẫn lối cho tôi rằng:
____ “Theo Chúa không có nghĩa là phải trả lời được tất cả các câu hỏi…Chúng ta cũng vậy, không nhất thiết phải trả lời các câu hỏi…”
Có nghĩa là anh ViviPaul muốn chỉ dạy:
____ Bọn trẻ, người hoài nghi, kẻ có khuynh hướng chống đạo sẽ có rất nhiều câu hỏi.Những câu thắc mắc hợp lý cần giải đáp ngay thì chưa bàn đến. Nhưng thế nào cũng có những câu hỏi nhảm nhí, những câu vặn vẹo không hợp lý, những câu không đáng để trả lời mà chỉ đáng cho vài bạt tai vài cú đá! Tình huống này không khác gì tình huống trong Phúc Âm mà Chúa Giê su đã từng cảnh báo rằng :” Đừng đem của thánh mà quăng cho chó, đừng đem ngọc trai mà quẳng cho heo, kẻo chúng sẽ giày đạp rồi quay lại cắn xé các ngươi”. Mattheu 7: 6 “
Từ hai lời chỉ bảo thật sự là đáng khắc cốt ghi tâm trên, tôi nhận thức rằng:
Một chiến sĩ đức Tin chân chính là chấp nhận mọi sự bất công sỉ nhục đắng cay miễn là đem vinh quang về cho Cha trên trời. Chứ không thể nào tự xưng tự nghĩ mình là một chiến sĩ đức Tin, mà đã không lau sạch, đập tan những mặt nạ xấu xí đang che khuất dung nhan cực kỳ xinh đẹp của Thiên Chúa, thì đã là một sự giả hình ghê gớm, lại còn giơ tay bịt miệng, xoạc chân ngăn cản việc đồng đạo nhận ra Chân Lý thì không còn biết nói như thế nào nữa….!
Cũng cứ theo lời anh ViviPaul chỉ bảo: “ Không nhất thiết phải trả lời những câu hỏi…”, nghĩa là những câu hỏi ấy thuộc loại nhảm nhí, không nhằm tôn vinh Cha trên trời nhưng chỉ nhằm tôn vinh một cha mẹ trần gian nào đó với một thứ giáo lý phàm nhân, chúng ta sẽ không trả lời. Và tôi xin thêm vào câu dạy bảo vàng ngọc trên như sau: "nếu tôi có quyền của một trọng tài, hoặc một người có trách nhiệm xử lý, tôi sẽ áp dụng công thức : “người khôn nói mánh, người dại đánh đòn”! Nói cho cụ thể như ở trên diễn đàn TCVN này chẳng hạn: nếu một ai đó hỏi nhảm nhí, phát biểu sai lạc với thước đo là Giáo Lý Tín Lý, tôi sẽ chứng minh cho tới cùng để ít ra là đa số sẽ thấy được nó nhảm nhí và sai lạc như thế nào và ở mức độ nào. Để rồi sau đó vì một xã hội công bằng trật tự và văn minh, vì pháp luật cần phải nghiêm minh và được tôn trọng, vì niềm Tin của Ki Tô Hữu vào một Thiên Chúa là đấng Chân Thiện Mỹ phải được duy trì, củng cố và làm cho thật vững mạnh, tôi sẽ quẳng tất cả những câu hỏi nhảm nhí, những sự sai lạc Giáo Lý Đức Tin ấy vào một lồng kính chống bom để cho kẻ qua người lại nhìn rõ! Tất nhiên là khi bị cách ly trong lồng kính chống bom này, các câu hỏi nhảm nhí sai lạc kể trên đã bị vô hiệu hóa những độc tính và chỉ còn là những tội nhân đang chịu trừng phạt mà thôi!
Việc có công phải được thưởng và việc có tội phải bị trừng phạt là một sự vô cùng hợp với sự Công Bằng, thế thì trên đây tôi đã thành tâm khen ngợi và vô cùng cảm ơn anh ViviPaul về hai phát ngôn lừng danh kể trên, nhưng tôi nhớ Chúa từng phán:
___“Các luật sư và người Pharisieu ngồi trên tòa Moise mà giảng dạy.Vậy họ nói điều gì , thì anh em hãy giữ, hãy làm. Nhưng đừng hành động theo những gì họ làm, vì họ nói mà không làm.Họ bó những gánh nặng chất lên vai người ta, nhưng họ không buồn đụng ngón tay vào …Mattheu 23: 1-7”
Có nghĩa là hai điều anh ViviPaul dạy bảo trên kia, tôi hết sức cảm ơn và cung kính lắng nghe, còn lại, tôi không thể nghe theo chứ nói gì đến việc bắt chước những gì anh phát ngôn sai lạc với Giáo Lý Tín Lý. Còn việc anh có thực hiện đức mến đúng như những gì anh thường bày tỏ hay không, thì trên internet này tôi không biết, cũng như không dám phê phán!
Không riêng gì người chiến sĩ đức Tin, mà bất kỳ một Ki Tô hữu nào cũng có trách nhiệm duy trì và truyền bá đức Tin. Cứ cho là người ta có nhiều cớ để cho rằng tôi không có khả năng truyền giáo, và chỉ cần tuân giữ lời Chúa là đủ. Tất nhiên Chúa không bắt buộc ai phải truyền giáo, rao giảng về đức Tin khi họ không có khả năng, nhưng nếu khoe là tôi rất yêu mến Chúa , đức Mến cao trọng nhất , thì hãy nhìn kỹ lại xem mình có thực yêu mến Chúa hay không?
Yêu mến Chúa thì phải tuân giữ Lời Chúa, chứ không chỉ nói suông ngoài miệng như người Pharisieu được! Thế mà tôi xin nói rõ rằng anh ViviPaul đã bất tuân phục Lời Chúa khi không tuân phục luật Giáo Hội cũng như là người Công Giáo mà lại phát ngôn rằng: không thể biết được Giáo lý Công Giáo có phải là chính đạo hay không, với nguyên văn: “ giáo lý tin lành và Giáo Lý Công Giáo, ai đúng ai sai chưa thể biết được” !
Ông Pierre Teilhard de Chardin là một linh mục, nhưng lại tôn sùng thuyết Darwin cũng như đưa ra nhiều “khám phá tuyệt diệu” về thuyết này.Ông ta chưa dám tuyên bố là: “ giáo lý tin lành và Giáo Lý Công Giáo, chưa thể biết được rằng ai đúng ai sai…”! Cũng như ông chưa dám lớn tiếng rằng :” tôi chỉ tuân phục Giáo Hội khi mà Giáo Hội tuân phục Lời Chúa (Chúa bảo yêu thương kẻ thù mà Giáo Hội lại dám cãi lời Chúa khi cho phép quyền Tự Vệ…)!!! Có nghĩa là ông chưa đến mức “công thẳng “ như anh ViviPaul! Thế nhưng chỉ cần những tuyên bố , phát biểu của ông về cái thuyết Đồ bỏ Darwin thôi , Giáo Hội Công Giáo tuy chưa phạt vạ tuyệt thông, nhưng căn cứ vào những sự ủng hộ cho một học thuyết phủ nhận Thiên Chúa của Pierre Teilhard de Chardin , Giáo hội đã phát đi những lời cảnh báo cùng toàn thể Dân Chúa rằng hãy tránh xa những “phát minh” của môn đệ đời thứ bảy của Darwin này, vì sẽ có hại lớn cho đức Tin Công Giáo. Mọi người có thể xem toàn văn ở đây:
___https://thanhcavietnam.net/forum/threads/46227-Lo-hong-khong-lo-cua-ly-thuyet-Darwin.html#2
(https://thanhcavietnam.net/forum/threads/46227-Lo-hong-khong-lo-cua-ly-thuyet-Darwin.html#2)
Cuốn sách :”Get it out of here” của “thánh” Simma cuối cùng đã bị tháo gỡ khỏi diễn đàn TCVN của chúng ta và mang đi cách ly, khi nó bị chứng minh rằng cuốn sách như nó là đầu têu gây ra những sự hoang mang nghi ngờ Huấn quyền Giáo Hội .
Chúa đã tuyên dạy trong Kinh Thánh rằng :”Ai yêu mến Thầy thì tuân giữ lời Thầy..”, vậy thì chỉ cần nói đến việc một thứ giáo lý mà chối bỏ bí tích cực trọng là phép Thánh Thể, chứ chưa nói đến thứ giáo lý này còn tuyên truyền nhiều điều nghịch lại với lời Chúa căn dặn, thì một đứa con nít biết suy nghĩ, cũng đủ thấy thứ giáo lý ấy có dạy người ta tuân giữ lời Chúa hay phản lại Người rồi! Vậy mà một người lớn, cũng như hai trong một đồng chí của người lớn ấy tuổi đáng bậc cha chú, đã chẳng dạy bảo được lớp trẻ một tí gì, lại còn làm gương mù gương xấu khi lớn tiếng một cách cố tình: “Không thể biết giáo lý tin lành và Giáo Lý Công Giáo ai đúng ai sai…”!!!
Ông Pierre Teilhard de Chardin đưa ra những “khám phá” khiến người đọc nảy ra nhiều nghi ngờ về sự tồn tại của Thiên Chúa, bà Simma ngầm muốn cho các Ki Tô hữu thấy rằng Giáo Hội đã sai lầm , “lạm dụng phụng vụ thánh” khi cho phép rước lễ trên tay! Nhưng người ta bảo hậu sinh khả úy, nghĩa là kẻ sinh sau đáng sợ hơn các tiền bối: anh ViviPaul chỉ cần một tấm khiên dán nhãn yêu mến mến yêu, kiên cường giữ vững tuyên bố: “Tôi chỉ vâng phục Giáo Hội khi Giáo hội làm theo Lời Chúa” (có ý muốn nói Giáo Hội đã dám làm trái lời Chúa khi ban hành luật Tự Vệ)!
Liệu có thể chỉ trông cậy vào dăm ba những lời hô hào yêu mến mến yêu, copy và paste những đoạn Kinh Thánh của anh ViviPaul lên diễn đàn, để rồi bỏ qua làm ngơ cho anh ấy những tuyên bố phản lại đức Tin Công Giáo chống đối Giáo hội ra mặt, cụ thể, mạnh mẽ hơn ông Pierre Teilhard de Chardin ,thánh Simmađược hay không?
Anh ViviPaul từng chỉ bảo cho người ta như thế nào là một chứng nhân, một chiến sĩ đức Tin, nhưng những gì anh ấy thực hiện đều ngược lại! Khi tôi nêu ra đề tài : “Duy Tâm Duy Vật, Hữu hình Vô Hình” có chủ đích bác bỏ sự chống đối Thiên Chúa. Thế thì nếu anh ViviPaul là một người Công Giáo thực chứ không giả hiệu, anh ấy phải biết rằng chỉ được chọn một trong hai! Nghĩa là nếu tin Thiên Chúa là Chân lý, thì không thể về phe với những sự gì chống lại Thiên Chúa được ! Việc anh Paul đã không lên tiếng bênh vực cha mẹ mình trước những lời vu vạ cáo gian,thì cứ cắn răng cho qua đi! Nhưng lại cùng với một đồng chí vạch lá tìm sâu, vin vào một nhúm tiếng Anh đầu không tới đít thì không để đòi phản bác ông Phạm Việt Hưng , một đại trí thức Công Giáo.
Giả sử anh ViviPaul cũng như một đồng chí chứng minh được ông Phạm Việt Hưng___ người mà viết rất nhiều bài viết bênh vực đạo Công Giáo, người mà đã chỉ ra rất nhiều những cái sai lầm của những người chống đạo khoa học chống Thiên Chúa___ là phát biểu vô căn cứ và sai trái, thì hành động của công ty TNHH hai thành viên này chính là một đòn nặng nề giáng vào niềm Tin Ki Tô Hữu!
Nhưng mời mọi người hãy xem lại đề tài :”Duy Tâm Duy vật hữu hình vô hình (https://thanhcavietnam.net/forum/threads/46446-duy-tam-duy-vat-vo-hinh-huu-hinh.html#31)” để thấy rằng; những người chống Thiên Chúa ra mặt hoặc núp sau một tấm khiên dán nhãn hiệu khủng: yêu mến mến yêu để mà chống Thiên Chúa, đều có một thuộc tính giống nhau như khuôn đúc, đó là: Đuối lý , thất bại , sai trái nhưng không thèm sửa!
Một người Ki Tô Hữu, chứ không dám nói đến một chiến sĩ đức Tin, là phải:bỏ mình ra đi với hành trang là lời Chúa, chịu mọi đối xử bất công, mọi sự sỉ nhục, đắng cay để đem lại vinh quang cho Cha ở trên trời”
(https://thanhcavietnam.net/forum/threads/50353-cho-nen-yeu-ke-thu-ma-phai-ghet.html/page4#141)
Thế thì xin mọi người cứ thử kiểm tra lại các đề tài Duy tâm duy vật, hữu hình Vô hình (https://thanhcavietnam.net/forum/threads/46446-duy-tam-duy-vat-vo-hinh-huu-hinh.html#31), Chớ nên yêu kẻ thù mà phải ghét (https://thanhcavietnam.net/forum/threads/50353-cho-nen-yeu-ke-thu-ma-phai-ghet.html/page4#141), và ngay cả đề tài này, để xem có thực sự là chúng ta đang mang vinh quang lại cho Cha trên trời không? Hay là trây bửa, miệng luôn luôn hô hào yêu mến mến yêu, tay thì copy và paste những lời Chúa phán nhưng thực tế là cố sống chết, liều thân mình ,tận dụng quyền tự do ngôn luận để cho một thứ giáo lý phàm nhân, bảo vệ một cái sĩ diện sai trái, lòng tự ái hèn mọn cá nhân được sống và tồn tại?
Nếu đã tin vào Thiên Chúa, hay cứ khoe khoang là yêu mến Người lắm đây, thì sự im lặng không thèm bênh vực Thiên Chúa trước những nghi ngờ oán than của lớp trẻ, đồng đạo…thì đã là một sự đáng chê trách như lời kẻ Sát nhân mang tiếng anh hùng Napoleon từng phát biểu:
___ “Thế giới phải chìm đắm trong đau khổ không phải vì tội ác của những kẻ xấu, mà là vì sự im lặng của những người tốt".-
Một vị đại thánh của tin lành, và công đức chẳng kém gì vị thánh bên Công Giáo tức tác giả cuốn Căn lều chú Tom cũng cảnh cáo tương tự:
___ Chế độ nô lệ sở dĩ còn tồn tại cho đến nay, là do những ông chủ nô tốt lành…
Sự im lặng không phản kháng cái ác, cái sai trái phần nhiều là vô tình, vì không biết, thì hậu quả nó cũng quá nặng nề! Huống chi nếu cố tình làm ngơ để mà yên thân , để cái thiên đường bánh vẽ không tưởng nào đó, cũng như những vinh danh bản thân được tồn tại dưới một lớp vỏ bọc yêu mến mến yêu tha thứ thứ tha, thì như trên đã phân tích, sự im lặng này đồng đẳng với cái ác! Nếu chúng ta hô hào hãy noi gương Chúa Giê su, thì hãy đọc và suy gẫm thật kỹ Kinh Thánh để thấy rằng Chúa Giê su không hề im lặng trước như giả hình của người Pharisieu,trái lại Người luôn phản đối đến cùng và tất nhiên chỉ bằng lời nói mà thôi.
Im lặng trước những sự sai trái, sự hiểu lầm , gây hoang mang nghi ngờ Thiên Chúa như trên, có thể kết luận đó là đồng đẳng với cái ác. Vậy thì việc phát ngôn, tuyên bố những câu chỉ dành cho người chống đạo , hoặc không tuân phục lời Chúa như anh ViviPaul và một vài thành viên đồng chí, thì phải gọi bằng gì?
Mới bàn luận có một câu về người chiến sĩ đức tin thôi , mà buộc phải dài như thế đấy! Nhưng chưa thể chấm dứt bởi vì còn câu thứ hai của anhViviPaul, sau đó đến câu tôi đã từng thách thức những ai vặn vẹo hay nghi ngờ Chân Lý, rồi còn một câu tôi luôn tâm niệm, đó là :
___ Giặc chưa tan, thì chưa thể về....
Rồi sao nữa?
___ Thưa vẫn còn nữa....
ledinhduy67
04-06-2015, 12:07 PM
Khi các người thấy: "... MŨ ĐỎ chống lại MŨ ĐỎ, MŨ TÍM chống lại MŨ TÍM, MŨ TRẮNG chống lại MŨ TRẮNG, LINH MỤC chống lại LINH MỤC, TU SĨ NAM NỮ chống lại TU SĨ NAM NỮ, GIÁO DÂN chống lại GIÁO DÂN,..." thì... NGÀY CHÚA TÁI LÂM đã cận kề...
Thế giới đang xảy ra "SỰ KIỆN" này...
Hãy CẦU NGUYỆN nhiều hơn để nhận lấy ƠN THÁNH từ chính THIÊN CHÚA... Amen!
Mac_HoangQuang
04-06-2015, 12:28 PM
-Chúa có đọc được.
-Chúa không buồn. Vì tôi chỉ hỏi câu đó để thăm dò xem bạn có ủng hộ quan điểm của bạn Teen là có nhất thiết phải trả lời cho giới trẻ biết không, mà nếu có thì trong trường hợp như vậy thì phải trả lời như thế nào.
-Tôi chẳng phải hối hận gì cả. Không lẽ bạn thăm dò người khác cũng không được sao?
-Tôi nghĩ tôi chẳng có lỗi gì cả.
Trước khi nhận xét phần trả lời này của chú, cháu xin phép nêu quan điểm của mình cho chú ViviPaul và chú teenvnlabido hiểu.
Quan điểm của cháu nghe thì có vẻ giống của chú ViviPaul và chú teenvnlabido nhưng thật ra nó điểm khác biệt. Cháu ủng hộ chú teenvnlabido trong việc trả lời những câu hỏi liên quan đến đức Tin, Cậy, Mến. Chúng ta phải trả lời những câu hỏi đó bởi những ai đặt ra các câu hỏi ấy sẽ rơi vào 3 loại người:
1) Kẻ chống Đạo
2) Kẻ mất niềm tin vào Thiên Chúa
3) Kẻ có đức tin không vững (cháu nghĩ nên thêm loại người này vào).
Và nếu ta không trả lời được câu hỏi của họ thì sẽ có 3 trường hợp xảy ra:
1) Làm xấu hổ danh Chúa
2) Khiến chút niềm tin còn sót lại của người đó tan theo mây khói
3) Khiến đức tin của người đó càng lung lay
Tuy nhiên, không phải lúc nào cháu cũng trả lời tất cả câu hỏi của những kẻ chống Đạo, nếu chúng hỏi một câu cực kỳ vô nghĩa như "giữa Thiên Đường và thế gian, nơi nào hạnh phúc hơn" cháu sẽ im lặng, bởi chẳng bao giờ cháu có thể khiến chúng hiểu được giá trị của Thiên Đường. Sẽ có những trường hợp cháu im lặng, nếu cháu không đủ khả năng để bệnh vực thì cháu sẽ im lặng.
Nhưng còn một loại người nữa, loại người thứ 4: những kẻ yêu Chúa ngoài môi miệng. Nếu gặp loại người này, cháu đồng ý theo quan điểm của chú ViviPaul, không nên trả lời tất cả các câu hỏi của họ mà phải vạch trần bộ mặt giả hình của họ ra, phải cho họ thấy sự giả hình của mình như thế nào.
Để cháu gợi ý cho chú điều này. Chú nói rằng: "Yêu chân chính là yêu vô vị lợi, mà đã yêu vô vị lợi thì đặt ra câu hỏi để làm gì?". Đúng, chú nói rất đúng, một người yêu Chúa thật lòng sẽ không bao giờ hỏi Chúa những gì Ngài đã làm, chỉ có 4 loại người cháu kể trên mới hỏi những câu ấy. Cho nên khi bắt gặp một ai đó hỏi ta những câu hỏi liên quan đến đức Tin, Cậy, Mến phải liệt họ vào 1 trong 4 loại người đó ngay và tùy vào từng loại người mà có những cách ứng xử khác nhau.
Hai chú hiểu quan điểm của cháu chứ? Thật sự thì đó là những gì cháu chắt lọc từ quan điểm của hai chú mà ra hay nói cách khác là kết hợp cả hai quan điểm lại, bởi thế, đến bây giờ cháu mới có quan điểm để mà phát biểu. Nếu hai chú đồng ý với quan điểm này của cháu, rất có thể hai chú sẽ tìm được tiếng nói chung. Hãy cân nhắc những gì cháu viết.
Còn bây giờ, quay lại với phần trả lời của chú:
Nếu thật sự chú chỉ thử cháu thôi thì cháu chân thành xin lỗi vì đã hiểu lầm chú (シ_ _)シ , nhưng cũng nhờ hiểu lầm này mà cháu có thể đúc kết quan điểm của hai chú lại, cảm ơn chú rất nhiều (*^ワ^*)
Tối hôm qua cháu thức đến gần 1 giờ sáng để cầu xin Chúa giúp cháu giải quyết được vấn đề này và Chúa đã nhận lời khẩn cầu của cháu. Cháu nghĩ những gì cháu viết ở trên có thể phần nào làm dịu sự căng thẳng giữa hai chú. Cháu mong hai chú sẽ có thể bắt tay với nhau ( ´ ▽ ` )ノ
P/S: Cháu là một đứa khá nhạy cảm và hay xúc động, cháu phản ứng rất mạnh với những hành động làm tổn thương Chúa, vì hiểu lầm nên cháu mới nói những lời như thế với chú, cháu xin lỗi, thành thật xin lỗi chú. Những gì cháu viết hôm qua là cảm xúc thật của cháu, mặc dù có hơi...ờ...ủy mị một tẹo nhưng mong chú thông cảm cho những cảm xúc ấy của cháu ヾ(´・ ・`。)ノ”
Một lần nữa, cháu chân thành xin lỗi ლ(ٱ٥ٱლ) !!!
teenvnlabido
04-06-2015, 01:03 PM
Tôi nhận thấy rằng có lẽ đa số cho rằng những tranh luận về đức Tin như đề tài này chẳng hạn, là một cuộc tranh cãi vớ vẩn và nên dẹp bỏ ngay tức khắc vì nó sẽ làm tổn thương, phá hoại đức Mến ?
___ Nếu ai có ý nghĩ như thế thì khỏi cần trưng các lời sấm của các thụ nhân thụ khải.... chẳng được Giáo hội công nhận ra để than thở ,ngụ ý xa gần làm gì , mà chỉ cần chứng minh rằng tôi, tức teenvnlabido đã làm lung lay niềm tin Ki Tô hữu, vi phạm sự yêu mến bằng những chứng minh cụ thể như : câu xyz, dòng thứ dzk, trang thứ 1 thứ 2...
Nếu tôi còn cãi chầy cãi cố BQT có thể lấy số đông để biểu quyết và kỷ luật tôi trước diễn đàn. Và không cần phải xóa, cứ bêu tội trạng giữa đường để người qua kẻ lại sẽ nhận định khách quan!
Hoặc tôi sẵn sàng im lặng và chấm dứt không tranh luận nữa với một điều kiện:
___ Tha hồ chửi lăng mạ bản thân tôi là con gì thằng gì cũng OK tuốt, nhưng những đối tượng phát biểu sai lạc với Giáo Lý Thánh Kinh mà tôi đã chứng minh rõ rệt, cụ thể, phải tuyên hứa từ bỏ những phát ngôn làm gương mù gương xấu, gây hoang mang đức Tin cho đồng đạo.
Tôi xin nhấn mạnh : đây không phải là một sự tranh luận để xem ai cãi giỏi hơn ,ai có lý hơn, nhưng là những tranh cãi để bênh vực và củng cố đức Tin. Đã tin Thiên Chúa là Chân Lý thì không có chuyện Chúa và loài người mỗi bên nhịn bớt đi một tí để khỏi vi phạm đến tình thương mến thương!
Thiên Chúa thì không thể sai lầm! Có thể chiến sĩ, chứng nhân của Chúa sẽ có những sai lầm, nhưng nếu muốn kết luận như thế , xin hảy chứng minh cụ thể chứ không thể hòa đồng cào bằng chiến sĩ và địch quân!
Mac_HoangQuang
04-06-2015, 01:17 PM
Xin chú teenvnlabido và chú ViviPaul đọc phần bình luận #58 giúp cháu.
CHÁU XIN HAI CHÚ ĐẤY, LÀM ƠN ĐỌC GIÚP CHÁU !!!
ViviPaul
04-06-2015, 01:45 PM
Các bạn cứ bình tĩnh. Tôi đã nói rồi. Chúng ta đang tranh luận. Mà tranh luận là để tìm ra điểm chung. Còn việc đúng sai không quan trọng. Cho nên các bạn đừng băn khoăn quá. Chẳng ai có lỗi gì trong chuyện này cả. Vì tất cả chúng ta đều đang đi tìm hiểu. Cho nên chuyện đúng sai là chuyện thường tình.
ViviPaul
04-06-2015, 01:54 PM
Trước khi nhận xét phần trả lời này của chú, cháu xin phép nêu quan điểm của mình cho chú ViviPaul và chú teenvnlabido hiểu.
Quan điểm của cháu nghe thì có vẻ giống của chú ViviPaul và chú teenvnlabido nhưng thật ra nó điểm khác biệt. Cháu ủng hộ chú teenvnlabido trong việc trả lời những câu hỏi liên quan đến đức Tin, Cậy, Mến. Chúng ta phải trả lời những câu hỏi đó bởi những ai đặt ra các câu hỏi ấy sẽ rơi vào 3 loại người:
1) Kẻ chống Đạo
2) Kẻ mất niềm tin vào Thiên Chúa
3) Kẻ có đức tin không vững (cháu nghĩ nên thêm loại người này vào).
Và nếu ta không trả lời được câu hỏi của họ thì sẽ có 3 trường hợp xảy ra:
1) Làm xấu hổ danh Chúa
2) Khiến chút niềm tin còn sót lại của người đó tan theo mây khói
3) Khiến đức tin của người đó càng lung lay
Tuy nhiên, không phải lúc nào cháu cũng trả lời tất cả câu hỏi của những kẻ chống Đạo, nếu chúng hỏi một câu cực kỳ vô nghĩa như "giữa Thiên Đường và thế gian, nơi nào hạnh phúc hơn" cháu sẽ im lặng, bởi chẳng bao giờ cháu có thể khiến chúng hiểu được giá trị của Thiên Đường. Sẽ có những trường hợp cháu im lặng, nếu cháu không đủ khả năng để bệnh vực thì cháu sẽ im lặng.
Nhưng còn một loại người nữa, loại người thứ 4: những kẻ yêu Chúa ngoài môi miệng. Nếu gặp loại người này, cháu đồng ý theo quan điểm của chú ViviPaul, không nên trả lời tất cả các câu hỏi của họ mà phải vạch trần bộ mặt giả hình của họ ra, phải cho họ thấy sự giả hình của mình như thế nào.
Để cháu gợi ý cho chú điều này. Chú nói rằng: "Yêu chân chính là yêu vô vị lợi, mà đã yêu vô vị lợi thì đặt ra câu hỏi để làm gì?". Đúng, chú nói rất đúng, một người yêu Chúa thật lòng sẽ không bao giờ hỏi Chúa những gì Ngài đã làm, chỉ có 4 loại người cháu kể trên mới hỏi những câu ấy. Cho nên khi bắt gặp một ai đó hỏi ta những câu hỏi liên quan đến đức Tin, Cậy, Mến phải liệt họ vào 1 trong 4 loại người đó ngay và tùy vào từng loại người mà có những cách ứng xử khác nhau.
Hai chú hiểu quan điểm của cháu chứ? Thật sự thì đó là những gì cháu chắt lọc từ quan điểm của hai chú mà ra hay nói cách khác là kết hợp cả hai quan điểm lại, bởi thế, đến bây giờ cháu mới có quan điểm để mà phát biểu. Nếu hai chú đồng ý với quan điểm này của cháu, rất có thể hai chú sẽ tìm được tiếng nói chung. Hãy cân nhắc những gì cháu viết.
Còn bây giờ, quay lại với phần trả lời của chú:
Nếu thật sự chú chỉ thử cháu thôi thì cháu chân thành xin lỗi vì đã hiểu lầm chú (シ_ _)シ , nhưng cũng nhờ hiểu lầm này mà cháu có thể đúc kết quan điểm của hai chú lại, cảm ơn chú rất nhiều (*^ワ^*)
Tối hôm qua cháu thức đến gần 1 giờ sáng để cầu xin Chúa giúp cháu giải quyết được vấn đề này và Chúa đã nhận lời khẩn cầu của cháu. Cháu nghĩ những gì cháu viết ở trên có thể phần nào làm dịu sự căng thẳng giữa hai chú. Cháu mong hai chú sẽ có thể bắt tay với nhau ( ´ ▽ ` )ノ
P/S: Cháu là một đứa khá nhạy cảm và hay xúc động, cháu phản ứng rất mạnh với những hành động làm tổn thương Chúa, vì hiểu lầm nên cháu mới nói những lời như thế với chú, cháu xin lỗi, thành thật xin lỗi chú. Những gì cháu viết hôm qua là cảm xúc thật của cháu, mặc dù có hơi...ờ...ủy mị một tẹo nhưng mong chú thông cảm cho những cảm xúc ấy của cháu ヾ(´・ ・`。)ノ”
Một lần nữa, cháu chân thành xin lỗi ლ(ٱ٥ٱლ) !!!
Tôi lâu lâu vẫn hay "chiến đấu" với những kẻ "vô thần ngang ngược" nên dưới mắt tôi những kẻ đặt câu hỏi thường là những kẻ "bất hảo, phá phách". Cũng vì thế tôi mới nói "không nhất thiết phải trả lời" (mà phải vạch trần gian kế của bọn họ). Nay bạn Lan Anh chia ra làm 3,4 loại người tôi mới chợt nhận ra xưa nay mình quơ đũa cả nắm. Cám ơn bạn Lanh Anh nhiều. Tôi sẽ suy nghĩ hơn về điều này.
ViviPaul
04-06-2015, 02:13 PM
Bạn Teen vẫn cứ ấm ức mãi về "quyền tự vệ" và "giáo lý Tin Lành"?
-Tôi đã nói rồi mà. Quyền tự vệ là một "quyền lợi" chứ không phải là "Luật buộc" nên việc tuân giữ hay không là tùy mỗi người. Nếu tuân giữ thì có lợi cho bản thân quá rồi. Còn nếu không tuân giữ thì cũng như một phúc tử đạo vậy, có lợi cho Linh Hồn.
-Giáo lý Tin Lành cứ khách quan mà nói thì tại vì chúng ta cứ đi xa rời khỏi Kinh Thánh quá (Chứ thời kỳ đầu đâu có nhiều các "tín điều" như vậy đâu). Cả Công Giáo và Tin Lành ai cũng thâm thúy Kinh Thánh cả nhưng đâu có ai thuyết phục được ai. Nếu người Công Giáo chứng minh thuyết phục được cho người Tin Lành thì tại sao họ lại không theo? Và họ cũng vậy. Nếu họ cũng chứng minh thuyết phục được thì sao ta lại không công nhận. Bao nhiêu năm qua chúng ta đều cầu nguyện cho sự hiệp nhất tôn giáo. Hiệp nhất là ý của Chúa nhưng thực hiện là do chúng ta. Vậy làm sao chúng ta có thể hiệp nhất được nếu cứ "Ông nói ông phải, bà nói bà đúng". Chúng ta phải ngồi lại, bàn luận, và cùng tìm ra điểm chung thì mới có cơ may hiệp nhất. Còn Công Giáo nói Tin Lành sai. Tin Lành bảo Tin Lành đúng thì đừng mơ đến chuyện hiệp nhất.
Cho nên hãy sống và mở lòng mình ra.
teenvnlabido
05-06-2015, 09:39 PM
Tôi đã đọc nhiều lần bài thứ 58 của cô bé Lan Anh, và xin trả lời như sau:
___ Không thể cho rằng sự tranh luận trong đề tài :” Người quá xấu và độc ác, làm sao dám yêu” là một cuộc cãi cọ vô bổ giữa tôi và anh ViviPaul, hay với bất cứ ai khác! Bởi vì tôi nhận thấy rằng ngay bé Lan Anh, cũng chỉ hiểu chủ đích của đề tài này khoảng 70%, huống chi anh ViviPaul mà như tôi đã nói xa gần rằng anh luôn hiểu lạc đề!
Bây giờ tôi xin tóm gọn lại lần thứ 50, về chủ đích của đề tài:”Người quá xấu và độc ác , làm sao dám yêu”:
___ Bọn trẻ, và một số người thường nghi ngờ, thắc mắc, thậm chí oán than Thiên Chúa, không hoặc chưa thể tin Thiên Chúa là Chân Thiện Mỹ. Thế thì nếu người lớn chúng ta rao giảng chỉ dạy ngắn gọn theo kiểu súc tích cô đọng 100 chữ gì gì đó rằng : “Hãy yêu mến Chúa sẽ được rỗi linh hồn sẽ được Thiên đàng làm gia nghiệp ...” sẽ chẳng khác gì bắt ép bọn chúng phải yêu một người quá xấu độc ác... hay trùm kín một người từ đầu đến chân không cho xem mặt rồi bảo đó là siêu mỹ nhân siêu anh hùng, hãy yêu đi yêu đi !
Việc chỉ bảo cho bọn trẻ, người nghi ngờ hãy yêu mến Chúa sẽ có Thiên đàng làm gia nghiệp là một điều vô cùng thích hợp với Giáo lý Tín lý, vậy mà còn vô cùng khó khăn nếu người lớn chúng ta không giải thích, chỉ bảo cho bọn chúng biết rằng Thiên Chúa cực kỳ diễm lệ, chẳng qua do sự hiểu lầm,do kẻ nghịch cùng Thiên Chúa đã che mắt, khiến loài người chúng ta nghĩ rằng Thiên Chúa quá xấu, hoặc là ảo tưởng.
Điều như trên có thể có người cho rằng dễ chứ không khó?
___ Không sao cả! Vậy thì giống như leo lên cầu thang, chúng ta phải bước lên các bậc thấp nhất dễ nhất, chứ không ai có thể bước một phát lên bậc trên cùng !
Nếu như không ai bước một phát có thể lên tới đỉnh cầu thang, thì cũng giống như đứa con nít chưa biết bò biết đi, chuyện yêu cầu nó phải chạy tranh tài một cuộc thi marathon chỉ có thể xuất phát từ những bệnh nhân tâm thần siêu nặng!
Vậy mà anh ViviPaul khi tham gia bàn luận trong đề tài này, nếu thấy tôi phát biểu điều gì không hợp lý, hoặc sai với Giáo Lý Tín Lý, anh ấy cứ việc phang thẳng cánh, đó là điều tôi rất chờ mong. Nhưng chẳng thấy gì cả, mà chỉ thấy anh ấy đưa ra phương pháp giáo dục là phải bước một phát lên tới đỉnh cầu thang, bắt một đứa trẻ chưa biết đi biết chạy phải tham gia vào cuộc thi marathon mới là chân chính xứng đáng!
Như trong Giáo Lý Công Giáo đã từng dạy: có hai kiểu ăn năn tội,đó là cách trọn và cách chẳng trọn.Ăn năn tội cách trọn là vô cùng đau đớn và hối hận về những tội lỗi mình đã phạm làm mất lòng Chúa, làm cho Chúa phải đau khổ chứ không phải vì sợ mất hạnh phúc Thiên đàng. Còn ăn năn tội cách chẳng trọn là biết những tội mình gây ra là phạm đến Chúa, ăn năn thống hối và quyết từ bỏ tội lỗi, nhưng khoảng 30,50 hay 70 % gì gì đó cũng là lo sợ phải xuống hỏa ngục, mất tiêu hạnh phúc Thiên đàng.
Tôi nhớ trong sách Giáo Lý cơ bản đã lưu ý rằng nhiều người tưởng mình đã ăn năn tội cách trọn chứ thật ra đó chỉ là ăn năn tội cách chẳng trọn mà thôi! Có thể nói chắc rằng chỉ có Mẹ Maria mới yêu Chúa một cách trọn vẹn nhất, hoàn hảo nhất, rồi cứ cho là các vị thánh nổi danh cũng có lòng yêu Chúa cách trọn vẹn. Ngoài ra, với 97,99% số người còn lại cứ cầu cho họ nhận ra Chúa là cao cả trên hết mọi sự đã là ước mơ ,là hạnh phúc quá sức của người chứng nhân đức Tin rồi! Huống chi vẽ ở đâu ra cái ảo tưởng phải ăn năn tội cách trọn, yêu Chúa không cần nghĩ gì đến được thưởng ở Thiên đàng?
Trong khi đó thực trạng của ngày nay như đã nêu trên đề tài: bọn trẻ, người thắc mắc nghi ngờ Thiên Chúa đang chiếm một con số báo động! Việc làm cho bọn chúng biết nhìn nhận, biết tuyên xưng Thiên Chúa đã là một sự khó khăn vất vả đè nặng trên vai những bề trên cha mẹ phụ huynh , nhất là gặpnhững kẻ có tâm tính như Giu đa, thì Chúa còn không cứu được huống chi người phàm! Thế mà ở đây, trong đề tài này, anh ViviPaul đã không một lời góp sức chung vai để xóa tan những mặt nạ xấu xí đang che khuất dung nhan mỹ lệ của Thiên Chúa, nhưng vẽ ra một phương pháp bước một cái là phải lên tới đỉnh cầu thang, bắt đưa con nít chưa bò nổi phải chạy marathon!
Cứ xem lại Kinh Thánh cho kỹ đi! Xưa kia các môn đệ thân yêu của Chúa Giê su có lẽ tất cả đều theo Chúa vì ham mân ni, quyền cao chức trọng! Nhưng Chúa Giê su không hề một lời chê trách rằng các ông là những kẻ hám lợi đáng khinh! Đã thế, chính Chúa còn đưa ra những lời chiêu dụ rằng:”
____’ Thầy bảo thật anh em, anh em là những người đã theo Thầy thì đến thời tái sinh ,khi Con Người ngự tòa vinh hiển,anh em cũng sẽ được ngự trên mười hai tòa mà xét xử mười hai chi tộc Israel.Và bất cứ những ai bỏ nhà cửa anh em chị em cha mẹ con cái hay ruộng đất vì Danh Thầy, thì sẽ được gấp bội và được sự sống đời đời làm gia nghiệp Mattheu 19 : 28-29 ’’
Ngôi Hai Thiên Chúa không đòi hỏi phải yêu Người một cách vô vị lợi , yêu một cách chân chính không toan tính và không cần đến hạnh phúc Thiên đàng!
Tôi không hiểu vì đâu mà anh ViviPaul lại bắt những đứa trẻ chưa biết bò phải chạy marathon như thế! Thật ra, anh Paul cũng chẳng định nghĩa được cho ra hồn như thế nào là yêu Chúa một cách trọn vẹn như Mẹ Maria , thánh Tê rê xa đâu! Nhưng nếu như anh ấy đã đưa ra những phát biểu nghịch lại Giáo Lý Tín Lý ,bất tuân phục Giáo Hội mà vẫn khăng khăng thấy mình không có lỗi gì cả như bài viết mới đây anh ấy luôn khẳng định, thì việc đòi hỏi, bắt buộc trẻ chưa biết bò phải chạy marathon, chỉ quy về mục đích vinh danh bản thân khi rao truyền một thứ giáo lý phàm nhân mới ,đó là: "yêu Chúa vô vị lợi, không toan tính đến nỗi không cần Thiên đàng!"
Bài viết trước tôi đã phân tích lời dạy bảo của anh ViviPaul về một chứng nhân đức tin xứng đáng.Lời dạy bảo thứ hai của anh:” Không nhất thiết phải trả lời những câu hỏi của bọn trẻ”, anh đã nêu thêm lý do, đó là sẽ có hàng trăm hàng ngàn câu hỏi sẽ được đặt ra, mà ông bà mình nói rằng :”Thiên lý sẽ có vạn lý” không thể trả lời thỏa mãn hết được!
Tôi cho rằng việc không nhất thiết hoặc không cần trả lời bọn trẻ và người nghi ngờ...không phải vì sợ thiên lý sẽ có vạn lý đối chọi, mà vì những câu hỏi ấy không hợp lệ, không đáng là những câu hỏi !
Chẳng hạn như chính những câu hỏi của anh ViViPaul trong đề tài :” Người quá xấu và độc ác, sao dám yêu” này có thể nói gần như hoàn toàn là những câu hỏi không hợp lệ và nhảm nhí!
Xin hãy thử đọc lại Kinh Thánh để thấy rằng khi cá thượng tế và kỳ mục trong dân Do Thái đến vặn Chúa: “Ông lấy quyền nào mà làm những điều ấy?Ai đã cho ông quyền ấy? Chúa Giê su đáp: Còn tôi, tôi chỉ xin hỏi các ông một điều thôi. Nếu các ông trả lời được cho tôi, thì tôi sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy. Vậy phép rửa của ông Gioan do đâu mà có? Do Trời hay do người ta? Họ mới nghĩ thầm:”Nếu mình nói :”Do Trời” thì ông ấy sẽ vặn lại:”Thế sao các ông không tin Gioan ?”.Còn nếu mình nói:” Do người ta (phàm nhân”, thì lại sợ dám đông, vì ai nấy đều cho ông Gioan là một tiên tri.Họ mới trả lời đức Giê su:” Chúng tôi không biết”! Người cũng nói với họ:”Thế thì tôi cũng không nói cho các ông biết là tôi lấy quyền nào mà làm những điều ấy Mattheu 21:23-27”
Tất nhiên một đấng Vũ trụ đệ nhất hùng biện như Chúa Giê su, thì những vặn vẹo bắt bẻ Chúa sẽ tan tác như rơm rác dưới xích xe tăng.Chúa quá dư sức để triệt tiêu đến bờ đến bến những vặn vẹo trên, nhưng Chúa không trả lời trực tiếp, mà nhân cơ hội ấy, Chúa vừa cảnh cáo vừa đánh động tâm hồn tội lỗi của họ khi phê phán sự không tin không chịu sám hối ăn năn trước lời kêu gọi của Thánh Gioan Tiền hô.
Từ khi Chúa Giê su đi rao giảng cho đến thời đại ngày nay, sự rao truyền Giáo Lý Công Giáo cũng chỉ quy về những trình tự như sau:
___ Chỉ bảo cho người ta biết có một Thiên Chúa là Chân Lý, loài người đã phạm tội nhưng lòng Chúa yêu thương nên người đã hy sinh chịu chết để cứu chuộc. Hãy tuân giữ giới răn Chúa dạy để sau này cùng hưởng vinh phúc với Người trên Thiên đàng.
Không cần bàn cãi về những điều trên đây điều nào cần phải ưu tiên làm trước rồi điều nào làm sau, nhưng bình thường ra, các nhà truyền giáo đều nhấn mạnh đến việc Thiên Chúa là đấng Chân Thiện Mỹ, rồi Người yêu chúng ta, chịu chết để cứu chuộc chúng ta, chúng ta phải yêu mến người bằng cách tuân giữ lời Người, rồi cùng được chung hưởng hạnh phúc trên Thiên đàng.
Tôi dám cam đoan rằng tất cả các nhà truyền giáo việc trước tiên của các ngài là giúp các bổn đạo mới nhận thức, tin tưởng rằng Thiên Chúa là Chân Thiện Mỹ và sau đó , hoặc đồng thời mới nói đến lòng Chúa yêu loài người như thế nào. Bởi vì một điều rất dễ hiểu là chúng ta không thể yêu một người mà chưa biết dung nhan người ấy ra sao, tính tình thế nào, giàu sang hay nghèo khó.
Ở đây, trong đề tài này, như đã nói ở trên ,anh ViviPaul cảm thấy phương pháp rao giảng mà Chúa Giê su xưa kia đã từng thực hiện ấy lỗi thời, không ăn năn tội cách trọn! Hoàn toàn bịt tai không cần nghe giải thích rằng phải tin Chúa là Chân Lý đã thì mới có thể yêu Người! Anh ấy cảnh cáo rằng :
___Muốn là một Ki Tô hữu xứng đáng thì phải có một tình yêu vô vị lợi, một tình yêu chân chính là không cần toan tính! Nghĩa là yêu Chúa mà cứ trông vào được hưởng phúc Thiên đàng là một tình yêu vụ lợi ,hèn kém! Phải rao giảng, phải dạy cho chúng sinh biết rằng Chúa quá yêu loài người đến nỗi hy sinh Con Một Người để cứu chuộc nhân loại , thì chúng ta phải biết lấy tình yêu đáp trả tình yêu, chứ đừng vụ lợi , đừng vì tài sản kếch xù Thiên đàng mà...!
Chắc chắn cả diễn đàn TCVN của chúng ta đều hoàn toàn tin tưởng Thiên Chúa là Chân Thiện Mỹ ,cho nên hầu như không ai có tâm trạng của những kẻ chưa tin, hoặc nghi ngờ, thậm chí hiểu lầm hoặc một chân đang chạm ranh giới chống đạo. Cho nên không thể hình dung ra cảnh tượng những kẻ chưa tin nghi ngờ hiểu lầm ấy sẽ thốt lên:
___ Đừng lừa gạt! Khoa học đã chứng minh Thiên Chúa là ảo tưởng, Giáo hội là một tổ chức tội ác treo cổ bỏ vạc dầu sôi hỏa thiêu người chống đối! Thậm chí giáo hoàng Gioan Phao lo II đã phải thú tội trước bình minh...!
còn tiếp
teenvnlabido
05-06-2015, 10:29 PM
Tôi hình dung ra cảnh anh ViviPaul cùng một đồng chí hai trong một ngồi rung rung tự đắc khi tự cho rằng những câu vặn vẹo như sau sẽ làm các Ki Tô hữu, thậm chí Giáo Hội phải đặt lại vấn đề yêu Chúa mà không chịu vô vị lợi nhưng cứ toan tính đến Thiên Đường:
___Yêu Chúa bằng tấm lòng" hay yêu "vì khối tài sản kếch xù của Người”?
___ "Có phải bạn vừa yêu Chúa vừa yêu tài sản của Ngài không?
Như tôi từng tuyên bố việc trà lời những vặn vẹo thắc mắc hoài nghi của bọn trẻ và người nghi ngờ thì:
___Dễ ợt!
Nhưng nếu như cứ trả lời những câu hỏi như trên ,e rằng diễn đàn sẽ không còn đất, mà anh ViViPaul chắc chắn vẫn quyết tử đến cùng cho tân cải cách ý thức quyết sinh! Thôi thì tôi chỉ biết lấy ngắm thứ tư và ngắm thứ năm trong tràng chuỗi Mân Côi ra để hỏi anh ViViPaul. Nếu anh trả lời ra hồn, thì chúng ta sẽ tiếp tục bằng không tôi cũng xin bắt chước Chúa Giê su rằng : tôi cũng không cho anh biết Chúa và Thiên đàng là như thế nào!
___ “Thứ tư thì ngắm: Đức Chúa Trời cho Đức Mẹ lên Trời, ta hãy xin được ơn chết lành trong tay Đức Mẹ...”
___ Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên Trời, ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước Thiên Đàng..”
Có năm ngắm sự mừng, mà đã có đến hai ngắm chỉ nói đến việc lên Trời, thưởng Đức Mẹ trên Trời. Rồi cuối câu là sự mong ước của người Ki Tô hữu được thưởng công trên Thiên đàng. Thế thì tôi hỏi anh ViViPaul , hỏi cả luôn đồng chí hai trong một của anh rằng Ý của Chúa muốn con cái của người như thế nào? Phải chăng Giáo Lý Tín Lý từ nay nên sửa lại , không nên nhắc đến chuyện hưởng phúc Thiên Đàng nữa vì như thế là một sự hám lợi thấp kém! Rồi Kinh Mân Côi nữa! Kinh Mân Côi này cho dù từ Chúa và Mẹ ban xuống nhưng nhắc đến Thiên đàng nhiều quá sẽ không nên! Vì như thế sẽ làm cho nhiều Ki Tô hữu chỉ yêu Thiên đàng mà quên Chúa, hoặc coi Chúa ngang với Thiên đàng!
Anh hãy trả lời cho rõ ràng xem ?
Nếu anh trả lời loanh quanh, cụt ngủn mà không ra hồn ,tôi sẽ kết luận anh là một kẻ kiêu ngạo và giống như người Pharisieu xưa kia khi có ý phê phán, phản đối xem nhẹ Giáo Lý của Chúa và muốn thay thế bằng một suy nghĩ phàm nhân được dán một cái nhãn rách tơi tả là:
---Tình yêu vô vị lợi và tình yêu không toan tính chính phẩm thứ thiệt ...đây!
Nếu mà chỉ nói chuyện riêng biệt về thế giới hữu hình, tôi sẽ bàn luận tranh luận cùng với anh như thế nào là tình yêu vô vị lợi ,tình yêu chân chính thứ thiệt cho ra môn ra khoai, để xem anh có nhận thức chính xác về chúng hay không? Để nếu mà anh lại có những ý tưởng trứ danh như hai câu mà tôi đã tôn anh làm thầy, và hết sức cảm ơn, thì thật tuyệt vời. Còn nếu mà anh hiểu sai lạc, thì tôi sẽ giúp anh đứng dậy, bởi người ta thường nói:” Anh ngã em nâng, lấm rửa lệch kê, cảm hóa chứ không phải trừng phạt ...” cơ mà....
Nhưng trong việc bàn luận tranh luận về Giáo Lý Đức Tin, thì điều quan trọng nhất , cần nhất là phải tin và hiểu được như thế nào là thế giới Vô Hình. Cho dù không phải là tất cả, nhưng ít nhất phải hiểu được thế giới Vô Hình theo đúng như những gì Chúa dạy và Giáo Hội dạy! Cấm chỉ mọi phá(phách) cách, tư tưởng phàm nhân ,sai trật với thước đo Giáo Lý Tín Lý, và cả sự ngoan cố nữa...
Vì thế,nếu tranh luận về một tình yêu vô vị lợi và không toan tính trong thế giới Vô Hình theo như ý của anh là : hãy dạy cho bọn trẻ đức tin bằng không, người than oán nghi ngờ Thiên Chúa phải yêu Chúa vì bản thân Người chứ không vì hám lợi Thiên Đàng, thì tôi xin đình chỉ ngay tức khắc việc bàn luận để chờ sự trả lời câu hỏi của tôi trên kia...
Tôi đã từng phát biểu rằng người Công Giáo chân chính thực ra rất hám lợi, bởi vì Chúa đã ví nước Trời như viên đại minh châu, mà người ta phải bán hết gia tài đi để đổi lấy, hoặc dùng sức mạnh để mà chiếm đoạt viên đại minh châu ấy. Nhưng tôi có một băn khoăn khó giải đáp như sau:
___ Việc bảo vệ, làm chứng nhân cho đức Tin chắc chắn tôi phải có một ít công trạng trước Nhan Chúa cho dù là nhỏ bé. Nhưng trong khi tranh luận tranh cãi để thực hiện vai trò một chứng nhân đứcTin, tôi đã có những lời nói, bài viết mà có thể gọi là đa số người trong diễn đàn đều cho là gay gắt thiếu tế nhị và vi phạm đến đức bác ái.Cứ cho là việc này không thể chấp nhận được và phải sửa sai đi! Nhưng dao có sắc cũng không thể gọt được chuôi! Ít ra hơn vài lần tôi đã đề nghị rằng xin bất kỳ một ai trong ngoài diễn đàn, khi thấy có ai đó xúc phạm , sai lạc với Giáo Lý Tín Lý, hãy thực hiện nhiệm vụ của một Ki Tô hữu là bảo vệ và làm chứng nhân cho đức tin bằng những bài viết chi tiết cụ thể và chính xác. Và có lẽ những bài viết này sẽ hết sức tế nhị, đầy tràn tinh thần bác ái vị tha,. cũng như đầy sức mạnh chinh phục cảm hóa, và vô cùng thuyết phục...Thế thì tôi sẵn sàng học tập những bậc thầy ấy để tu tâm dưỡng tánh con người của mình.
Nhưng ít ra là cho đến bây giờ, gần như tôi chưa thấy những bậc thầy ấy xuất hiện, mà tình thế thì có quá nhiều thứ đáng báo động! Tôi đã từng nói rằng một người Công giáo chân chính cũng còn hám lợi, trong khi đó tôi đủ trí khôn để tính rằng trong việc tranh luận về đức Tin này, nhiều khi tôi trắng tay, thậm chí nợ âm trước mặt Chúa .Vậy mà không hiểu sao tôi cứ nhớ đến lời của kẻ Sát nhân mang tiếng anh hùng Napoleon:
“Thế giới phải chìm đắm trong đau khổ không phải vì tội ác của những kẻ xấu, mà là vì sự im lặng của những người tốt".-
Chính vì thế nên tôi không thể im lặng! Dù biết tranh cãi tranh luận lợi lộc không có, công phúc nhiều khi âm ,hóa thành tội, nhưng ở những diễn đàn không Công Giáo, ngoài xã hội, trên youtube tôi đã phải bỏ chạy còn thảm hơn tệ tàn hơn các môn đệ xưa kia bỏ Chúa Giê su để mà toàn mạng rồi! Không lẽ bây giờ trong một diễn đàn Công Giáo, vì yêu mến mến yêu tha thứ thứ tha không biết có thật có đúng hay không, mà cũng im lặng hay bỏ trốn để mà vâng lời loài người hơn vâng lời Thiên Chúa hay sao?
#*******************************************************************************
Người ta bảo khôn văn tế dại văn bia?
Điều này rất đúng trong trường hợp mình đã phát biểu nhảm, sai lạc và sau đó có ý sửa lại cho khác nghĩa, nhẹ đi... nhưng tiếc thay là đã ghi lên văn bia diễn đàn thì chỉ có quyền admin mới làm nổi!
Anh ViviPaul đã viết:
Bạn Teen vẫn cứ ấm ức mãi về "quyền tự vệ" và "giáo lý Tin Lành"?
-Tôi đã nói rồi mà. Quyền tự vệ là một "quyền lợi" chứ không phải là "Luật buộc" nên việc tuân giữ hay không là tùy mỗi người. Nếu tuân giữ thì có lợi cho bản thân quá rồi. Còn nếu không tuân giữ thì cũng như một phúc tử đạo vậy, có lợi cho Linh Hồn.
-Giáo lý Tin Lành cứ khách quan mà nói thì tại vì chúng ta cứ đi xa rời khỏi Kinh Thánh quá (Chứ thời kỳ đầu đâu có nhiều các "tín điều" như vậy đâu). Cả Công Giáo và Tin Lành ai cũng thâm thúy Kinh Thánh cả nhưng đâu có ai thuyết phục được ai. Nếu người Công Giáo chứng minh thuyết phục được cho người Tin Lành thì tại sao họ lại không theo? Và họ cũng vậy. Nếu họ cũng chứng minh thuyết phục được thì sao ta lại không công nhận. Bao nhiêu năm qua chúng ta đều cầu nguyện cho sự hiệp nhất tôn giáo. Hiệp nhất là ý của Chúa nhưng thực hiện là do chúng ta. Vậy làm sao chúng ta có thể hiệp nhất được nếu cứ "Ông nói ông phải, bà nói bà đúng". Chúng ta phải ngồi lại, bàn luận, và cùng tìm ra điểm chung thì mới có cơ may hiệp nhất. Còn Công Giáo nói Tin Lành sai. Tin Lành bảo Tin Lành đúng thì đừng mơ đến chuyện hiệp nhất.
Cho nên hãy sống và mở lòng mình ra.
Anh Vivi paul hãy mang so sánh những gì mình đã viết về sự phản đối luật Giáo Hội cho phép Tự Vệ trong đề tài :”Chớ nên yêu kẻ thù mà phải ghét “ với những dòng làm nhẹ đi của anh trong đề tài này đi!
Trong đề tài :”Chớ nên yêu kẻ thù mà phải ghét “ , vì để bảo vệ cái phát biểu suông, hoặc copy và paste chứ không phải là thực hành Lời Chúa dạy:”hãy tha thứ và yêu thương kẻ thù”,anh đã lớn tiếng tuyên bố mà không thèm cải chính rằng: Giáo Hội đã làm sai lời Chúa khi cho phép luật tự vệ ! Và hễ Giáo Hội đã làm sai lời Chúa rồi thì anh không thèm tuân phục Giáo hội!
Như tôi đã nói rằng anh sẵn sàng quyết tử cho tân ý thức tân cải cách tân giáolý phàm nhân của anh quyết sinh, cho nên đến bây giờ anh vẫn viết được những dòng như trên mà không cảm thấy mình sai trái đến dường nào!
Tôi từng nói rằng : “cả làng mặc kệ kẻ cãi ngang, nhưng tôi thì không “!
Tuy vậy ,bây giờ muộn rồi, mai sẽ tiếp tục...
ViviPaul
08-06-2015, 10:16 AM
Tôi hình dung ra cảnh anh ViviPaul cùng một đồng chí hai trong một ngồi rung rung tự đắc khi tự cho rằng những câu vặn vẹo như sau sẽ làm các Ki Tô hữu, thậm chí Giáo Hội phải đặt lại vấn đề yêu Chúa mà không chịu vô vị lợi nhưng cứ toan tính đến Thiên Đường:
___Yêu Chúa bằng tấm lòng" hay yêu "vì khối tài sản kếch xù của Người”?
___ "Có phải bạn vừa yêu Chúa vừa yêu tài sản của Ngài không?
Như tôi từng tuyên bố việc trà lời những vặn vẹo thắc mắc hoài nghi của bọn trẻ và người nghi ngờ thì:
___Dễ ợt!
Nhưng nếu như cứ trả lời những câu hỏi như trên ,e rằng diễn đàn sẽ không còn đất, mà anh ViViPaul chắc chắn vẫn quyết tử đến cùng cho tân cải cách ý thức quyết sinh! Thôi thì tôi chỉ biết lấy ngắm thứ tư và ngắm thứ năm trong tràng chuỗi Mân Côi ra để hỏi anh ViViPaul. Nếu anh trả lời ra hồn, thì chúng ta sẽ tiếp tục bằng không tôi cũng xin bắt chước Chúa Giê su rằng : tôi cũng không cho anh biết Chúa và Thiên đàng là như thế nào!
___ “Thứ tư thì ngắm: Đức Chúa Trời cho Đức Mẹ lên Trời, ta hãy xin được ơn chết lành trong tay Đức Mẹ...”
___ Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên Trời, ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước Thiên Đàng..”
Có năm ngắm sự mừng, mà đã có đến hai ngắm chỉ nói đến việc lên Trời, thưởng Đức Mẹ trên Trời. Rồi cuối câu là sự mong ước của người Ki Tô hữu được thưởng công trên Thiên đàng. Thế thì tôi hỏi anh ViViPaul , hỏi cả luôn đồng chí hai trong một của anh rằng Ý của Chúa muốn con cái của người như thế nào? Phải chăng Giáo Lý Tín Lý từ nay nên sửa lại , không nên nhắc đến chuyện hưởng phúc Thiên Đàng nữa vì như thế là một sự hám lợi thấp kém! Rồi Kinh Mân Côi nữa! Kinh Mân Côi này cho dù từ Chúa và Mẹ ban xuống nhưng nhắc đến Thiên đàng nhiều quá sẽ không nên! Vì như thế sẽ làm cho nhiều Ki Tô hữu chỉ yêu Thiên đàng mà quên Chúa, hoặc coi Chúa ngang với Thiên đàng!
Anh hãy trả lời cho rõ ràng xem ?
...
-Ý Chúa muốn con cái của Người phải yêu Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và yêu mọi người như chính bản thân mình. Thế nào là yêu hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn? Yêu hết trí khôn là yêu vô vị lợi. Vì con người luôn dùng trí khôn của mình để tư lợi bản thân nên Chúa nói phải yêu hết trí khôn. Giáo Hội cũng theo đó dạy ta kinh Kính Mến: "Con kính mến Chúa hết lòng, hết sức, trên hết mọi sự (kể cả Thiên Đàng)." bởi vì Chúa là "Đấng trọn tốt, trọn lành" chứ không phải bởi vì Chúa có "của ăn, của để", không phải bởi vì Chúa cho con được "hưởng phúc đời đời trên Thiên đàng".
-Giáo lý chẳng cần phải sửa lại bởi ta thích gì thì ta cứ xin, bởi xin thì sẽ được, gõ thì sẽ mở cho. Cũng như Kinh Lạy Cha mà Chúa dạy "Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày". Thế nhưng rất rất nhiều kẻ yêu Chúa không phải vì tấm lòng mà vì "khối tài sản kếch xù" cho nên khi mà xin không được đâm ra tức giận, oán ghét Thiên Chúa. Sở dĩ thế giới ngày nay người ta quay lưng lại với Thiên Chúa là do yêu chưa đúng, coi "khối tài sản kếch xù" hơn chính Thiên Chúa.
ViviPaul
08-06-2015, 10:42 AM
...
Anh Vivi paul hãy mang so sánh những gì mình đã viết về sự phản đối luật Giáo Hội cho phép Tự Vệ trong đề tài :”Chớ nên yêu kẻ thù mà phải ghét “ với những dòng làm nhẹ đi của anh trong đề tài này đi!
Trong đề tài :”Chớ nên yêu kẻ thù mà phải ghét “ , vì để bảo vệ cái phát biểu suông, hoặc copy và paste chứ không phải là thực hành Lời Chúa dạy:”hãy tha thứ và yêu thương kẻ thù”,anh đã lớn tiếng tuyên bố mà không thèm cải chính rằng: Giáo Hội đã làm sai lời Chúa khi cho phép luật tự vệ ! Và hễ Giáo Hội đã làm sai lời Chúa rồi thì anh không thèm tuân phục Giáo hội!
...
Bạn mới nên xem lại, những gì tôi viết ý nó vẫn vậy không thay đổi. Cá nhân tôi không chấp nhận viện cớ tự vệ để giết người đường đường chính chính. Có nhiều cách để tự vệ như phòng ngừa lẩn trốn từ trước, bất quá bạn mới phải giết người theo bản năng nhưng đừng nghĩ là cho nó chết vì Giáo Hội cho phép mà phải hối hận xin Chúa tha thứ vì con đã không tha cho kẻ có nợ chúng con như con vẫn đọc kinh Lạy Cha hàng ngày.
Còn việc Giáo Hội cho phép tự vệ không có nghĩa là bạn bắt người khác phải tự vệ nhé. Tôi có quan điểm của tôi và tôi không chấp nhận giết người để tự vệ. Cái này cũng không trái luật Hội Thánh nhé.
Chúa đã tha tội cho bạn thì bạn cũng phải tha tội cho người khác. Còn bạn bóp cổ người khác để đòi lại 1 đồng thì hãy coi chừng phải trả đến đồng bạc cuối cùng đấy nhé.
teenvnlabido
10-06-2015, 01:56 PM
Tôi đã giải thích sự cãi ngang như sau:
___Cãi ngang là dùng những lý lẽ bất hợp lý (luật lệ, luân lý), cũng như không thèm dựa theo một tiêu chuẩn, không thèm dựa theo một lẽ phải nào để rồi cố chứng minh , bào chữa rằng bản thân mình không đuối lý!
Và cũng như thông lệ xưa nay thường thấy, cả làng thường mặc kệ, nhưng tôi thì không!
Ông bà đã bảo Khôn văn tế dại văn bia! Có lẽ những gì anh ViviPaul viết ra, anh ấy quên ngay lập tức nhưng tai hại thay là những gì anh ấy đã phát biểu nó vẫn còn nằm chình ình trên kho văn bia của diễn đàn!
Trường hợp thứ hai, đó là người ta nói Đông anh ấy sẽ hiểu Tây, cho nên những gì anh ấy viết cũng tương tự! Nghĩa là anh muốn diễn tả con cừu non, nhưng tất cả mọi người đều đọc được các dòng chữ như sau:
___ Cừu là một con vật cực kỳ dữ tợn với hai tai vểnh, một cái mõm dài tua tủa đầy răng sắc nhọn có thể cắn vỡ những loại xương cứng nhất, và thường cất tiếng tru để gọi bầy…
Trong đề tài :”Chớ nên yêu kẻ thù mà phải ghét” cũng như trong đề tài này tôi thường nhắc lại việc anhViviPaul bất tuân phục Giáo hội và phản đối luật tự vệ mà Giáo Hội đã ban hành, bởi vì anh Paul đã tuyên bố nguyên văn như sau:
Vậy theo tôi thì:
-Sự chống trả lại sự dã man và tàn ác của tay sai thần dữ như trường hợp giáo xứ Trà Kiệu tự vệ và chống trả lại quân Văn Thân
(Nếu có) ,thì đúng là một hành động trái với Lời Chúa trong Kinh Thánh, đi ngược lại giới răn hãy tha thứ cho kẻ thù, hãy yêu thương kẻ thù như chính mình” ? Và đây là một hành động không phải là của người Ki Tô hữu vì đã dùng vũ lực để chống lại vũ lực.
___-Tôi hoàn toàn vâng phục Giáo Hội nếu Giáo Hội hoàn toàn vâng phục lời Chúa. Giáo Hội ngày nay của Chúa cũng có nét giống như “Giáo Hội” Do Thái Giáo ngày xưa của Đức Gia-vê. Việc nghe lời Giáo Hoàng ngày nay cũng giống như việc nghe lời Môi-sen ngày xưa. Câu chuyện về ‘quyền tự vệ’ của giáo hội ngày nay cũng giống như câu chuyện về ‘quyền li dị’ của Môi-sen thời xưa.
-Giáo lý của người Tin Lành là sai đối với người Công Giáo cũng như giáo lý của người Công Giáo là sai đối với người Tin Lành. Còn giáo lý nào nghich lại với Thiên Chúa thì chưa ai biết được.
Trong đề tài này chỉ có thể trích những đoạn nguyên văn của anh ViViPaul như thế mà thôi. Nếu muốn rõ ngọn ngành tại sao lại có những tuyên bố lừng danh như trên ,xin hãy chịu khó đọc lại đề tài “Chớ nên yêu kẻ thù mà phải ghét “ !
Những câu như trên được viết bằng tiếng Việt nam.Mà đã là bằng tiếng Việt, thì một học sinh cấp hai sẽ dư sức hiểu ý nghĩa những tuyên bố của anh Paul mang ý nghĩa như thế nào!
Nó nghĩa như sau:
___ Việc tự vệ của giáo dân Giáo Xứ Trà Kiệu để thoát khỏi sự tàn sát dã man còn hơn bọn IS của đảng Văn Thân, đã bị “thánh ViviPaul” lên án nghiêm khắc là :”…trái với Lời Chúa trong Kinh Thánh,đi ngược lại giới răn hãy tha thứ cho kẻ thù, hãy yêu thương kẻ thù như chính mình” . Và đây là một hành động không phải là của người Ki Tô hữu vì đã dùng vũ lực để chống lại vũ lực. “ !!!
Xin hãy click vào đây để biết về sự việc Giáo xứ Trà Kiệu. (https://sites.google.com/site/memariavietnam/me-tra-kieu/lich-su-duc-me-tra-kieu)
Luật Công Giáo đã cắt nghĩa rõ ràng những trường hợp được phép tự vệ, chúng ta có thể xem tại trang sau:
https://thanhcavietnam.net/forum/threads/50353-cho-nen-yeu-ke-thu-ma-phai-ghet.html/page4/#122
Một khi đã phản đối luật Tự vệ mà Giáo Hội đã ban hành, “thánh ViviPaul” đã thể hiện sự bất vâng phục khi đưa ra một điều kiện:
_____
_-Tôi hoàn toàn vâng phục Giáo Hội nếu Giáo Hội hoàn toàn vâng phục lời Chúa. Giáo Hội ngày nay của Chúa cũng có nét giống như “Giáo Hội” Do Thái Giáo ngày xưa của Đức Gia-vê. Việc nghe lời Giáo Hoàng ngày nay cũng giống như việc nghe lời Môi-sen ngày xưa.Câu chuyện về ‘quyền tự vệ’ của giáo hội ngày nay cũng giống như câu chuyện về ‘quyền li dị’ của Môi-sen thời xưa.
Trong đề tài :”Chớ nên yêu kẻ thù mà phải ghét” , xin mọi người hãy điều tra cho kỹ xem! Tôi xin nhấn mạnh là không có một ai hay một lời nào yêu cầu hay bắt buộc anh ViviPaul phải dùng quyền Tự vệ mà Giáo Hội cho phép để chống lại người định giết mình cả! Hay nói rõ hơn: vì anh Paul lên án luật Tự vệ, phản đối Giáo Hội đã ban hành luật Tự Vệ cho nên tôi mới hỏi vặn và lên tiếng phản đối sự bất tuân phục Giáo Hội và sai trái ấy mà thôi! Khi anh Paul copy và paste câu Kinh Thánh :”hãy yêu thương và tha thứ cho kẻ thù…” với ý định dạy đời rằng: dù kẻ thù có làm hại mình đến đâu đi nữa, cũng không được tự vệ chống lại vì đó là dùng bạo lực chống lại bạo lực, trái với lời Chúa trong Kinh Thánh…! Bởi vì biết chắc rằng anh Paul chỉ ngoài môi ngoài mép để vị trí thầy đời Pharisieu khỏi sụp đổ, nên tôi từng hỏi anh ấy rằng anh có dám đứng im cho một ai đó tra tấn dã man, đâm chém, đổ dầu lên người châm lửa đốt mà không hề phản kháng hoặc tìm cách tháo chạy hay không? Rồi kẻ cướp đến nhà cướp bóc hãm hiếp vợ con anh Paul, phải chăng anh ta mở tủ đưa nốt sổ hồng căn nhà , gọi thêm người thân phụ nữ để phục vụ cho bọn cướp?
Anh ViviPaul không thể trả lời , nên giả lơ!
Bây giờ tôi nhắc lại những câu hỏi trên, và yêu cầu anh trả lời chứ đừng giả lơ, vì trên kho văn bia của diễn đàn này việc ngụy biện, nói nhảm để cố bào chữa cho một cái lòng tự ái sai lầm, biện hộ cho những suy nghĩ sai lầm chẳng khác gì lưới B40 che mắt thánh!
Dù chắc mẩm rằng anh Paul chỉ cao rao yêu mến mến yêu tha thứ thứ tha ngoài miệng , nhưng bề trong có thực hay không thì trên internet này không thể chứng minh được! Tuy vậy, cứ cho anh Paul là một vị thánh! Ai mà tát anh ấy một cái không những giơ luôn má bên kia, mà còn hết sức giúp đỡ và đa tạ kẻ sắp giết mình, để mặc cho kẻ ác tàn sát người thân. Chính vì thế nên làm gì có ai yêu cầu hay bắt buộc anh Paul phải sử dụng quyền Tự Vệ mà Giáo Hội cho phép! Tôi xin nhấn mạnh rằng không một ai bắt ép anh Paul phải Tự Vệ cả! Xin mọi người cứ lật tung hết cái đề tài :”Chớ nên yêu kẻ thù mà phải ghét “xem thử!
Định nghĩa về quyền Tự Do có thể tóm tắt như sau:
____ Tự Do là có thể suy nghĩ hay hành động theo như sở thích và thị hiếu của mình, nhưng không được phạm đến quyền tự do người khác.
Không ai vi phạm quyền Tự do của anh Paul, nhưng chính anh ấy và có lẽ chỉ có một mình anh ấy (Quên! Còn một đồng chí hai trong một nữa…) lại đi xâm phạm quyền Tự Do của các Ki Tô Hữu một cách nặng nề khi lên án sự Tự Vệ mà Giáo Hội đã cho phép bằng những câu sau:
___ Vậy theo tôi thì:
-Sự chống trả lại sự dã man và tàn ác của tay sai thần dữ như trường hợp giáo xứ Trà Kiệu tự vệ và chống trả lại quân Văn Thân
(Nếu có) ,thì đúng là một hành động trái với Lời Chúa trong Kinh Thánh, đi ngược lại giới răn hãy tha thứ cho kẻ thù, hãy yêu thương kẻ thù như chính mình” ? Và đây là một hành động không phải là của người Ki Tô hữu vì đã dùng vũ lực để chống lại vũ lực.
Thế đã hết chưa?
_-Xin thưa rằng chưa! Bởi vì Khi tôi chứng minh rằng quyền Tự vệ của người Công Giáo là hợp với Ý Chúa, bởi đã được Giáo Hội cho phép, chuẩn y, anh Paul bác bỏ luôn quyền thủ lãnh ,cai quản mà Chúa đã trao cho đức Giáo Hoàng, Giáo Hội khi viết như sau:
___-Tôi hoàn toàn vâng phục Giáo Hội nếu Giáo Hội hoàn toàn vâng phục lời Chúa. Giáo Hội ngày nay của Chúa cũng có nét giống như “Giáo Hội” Do Thái Giáo ngày xưa của Đức Gia-vê. Việc nghe lời Giáo Hoàng ngày nay cũng giống như việc nghe lời Môi-sen ngày xưa. Câu chuyện về ‘quyền tự vệ’ của giáo hội ngày nay cũng giống như câu chuyện về ‘quyền li dị’ của Môi-sen thời xưa.
Những tuyên bố như trên của anh Paul liệu đã đủ để kết luận rằng anh ấy bất tuân phục Giáo Hội, khinh thường huấn quyền Giáo Hội chưa?
___ Câu hỏi trên đây, tôi không dành cho anh Paul,vì hỏi anh ấy quá nhiều, nhưng anh ấy không trả lời nổi mà chỉ giả lơ hoặc nói loanh quanh! Vì thế tôi xin hỏi tất cả mọi người, nhất là những người có trách nhiệm trọng tài, nhưng lại cố tình im lặng!
Bây giờ, hãy mang câu nói của kẻ Sát nhân mang tiếng anh hùng Napoleon để suy xét và so sánh :
___“Thế giới phải chìm đắm trong đau khổ không phải vì tội ác của những kẻ xấu, mà là vì sự im lặng của những người tốt".-
Chỉ vì sự im lặng của những người tốt, mà thế giới chìm sâu thêm trong đau khổ, cũng giống như tác giả Căn lều chú Tom đã phân tích : “Chế độ nô lệ còn tồn tại đến bây giờ (thế kỷ 19) là vì có những ông chủ nô tốt!
Người tốt ở đây đa số là tốt thật sự, nhưng họ không biết hoặc không thèm để ý rằng sự im lặng không chịu phản đối hoặc lên án cái sai, sẽ chẳng khác gì sự bao che dung dưỡng cho cái ác phát triển vượt bậc! Ngoài tình huống vừa nói , có một nguyên nhân rất lớn khiến con người chúng ta im lặng trước những sai trái và độc ác,đó là đọc, suy gẫm Kinh Thánh không theo lời dạy bảo của Giáo Hội, nhưng chỉ biết suy gẫm Kinh Thánh theo một thứ giáo lý phàm nhân, vô tình cố tình chỉ nhằm vinh danh, bảo vệ cho lòng tự ái cá nhân chứ không màng gì đến sự vinh danh cho Đức Chúa Trời!
Tôi thường dùng cụm từ yêu mến mến yêu tha thứ thứ tha…với dụng ý chế nhạo những sự ngoài môi ngoài mép, chẳng giúp gì cho việc học tập và tìm hiểu Giáo Lý đức Tin của người Ki Tô hữu, nhưng chỉ có tác dụng bảo vệ che chắn cho một thiên đường bánh vẽ được một số người dựng nên! Tôi đã từng nói như thế nào là một Thiên đường bánh vẽ…,nếu ai còn thắc mắc hoặc muốn tranh luận thêm về cái thiên đường bánh vẽ này, tôi sẵn sàng xin trở lại trong một đề tài khác để nói rõ hơn về một thứ giáo lý ,suy nghĩ phàm nhân như thế luôn luôn có mặt và thường hay thống trị, đè nén những tư tưởng chân chính khác trên các diễn đàn Công Giáo!
Nếu không đủ năng lực để hiểu tường tận như thế nào là Lời Chúa dạy :”Hãy yêu thương và tha thứ cho kẻ thù…” thì tốt nhất hãy dạy cho lớp trẻ cũng như bản thân những quý ngài dạy đời này hãy ghi nhớ một điều rằng: chỉ cần tuân theo những gì Giáo Hội dạy, là quá đủ.
Một khi Giáo Hội gồm đức Giáo Hoàng___ người đã được Chúa Giê su trao quyền tháo cởi___ cũng như vô số các bậc bề trên cực kỳ thông thái và khôn ngoan khác trong Giáo hội đã ban hành quyền Tự Vệ, thì các ngài, hay Giáo Hội nói chung đã được Chúa Thánh Thần soi sáng. Hơn nữa những gì trong luật Tự Vệ ấy lại thể hiện chứng minh sự công bằng và bác ái khi ngăn chặn không cho sự ác độc tự do phát triển.
Luxi phe là một kẻ mà không một tập thể hay cá nhân nào có thể chống lại hắn nếu không vin vào ơn Chúa. Hắn luôn tận dụng bất kể một phương tiện nào miễn đạt được mục đích! Hắn sẽ không bảo người ta từ bỏ Chúa, chống lại Giáo Hội, nhưng sẽ sử dụng sự kiêu ngạo ngầm đang tồn tại trong nhiều con người để làm cho con người ta thấy Giáo Hội sai, không đáng nghe theo vì đã không vâng phục Lời Chúa! Chúa bảo :”Hãy yêu thương và tha thứ cho kẻ thù, mà ở đây Giáo Hội lại dám ban hành luật Tự vệ!
Vâng lời trọng hơn của lễ, có nghĩa là Thiên Chúa sẽ coi trọng sự vâng phục Lời Người hơn là những lễ vật mà chúng ta dâng lên Người. Chúa đã từng nói rằng:”Ai yêu mến Thầy thì tuân giữ lời Thầy…” thế mà hãy thử tưởng tượng ngón đòn hiểm của Luxiphe khi hắn âm thầm khích động sự kiêu ngạo ngầm trong trong lòng người ta, để những quý ngài đạo đức này sẽ thấy rằng Giáo hội đã làm sai lời Chúa khi dám cho phép tự vệ để chống lại kẻ làm hại mình!
Hãy hình dung ra sự quỷ quyệt ghê gớm của tên đệ nhất thiên thần bị sa ngã này một khi những Ki Tô hữu được cho là đạo đức càng học hỏi Kinh Thánh rất nhiều, nhưng không tuân phục Giáo Hội, không theo sự chỉ dẫn của Giáo Hội , thì sự sụp đổ của Giáo Hội Công Giáo sẽ không phải do kẻ thù của Thiên Chúa, nhưng sụp đổ là do những giáo dân không còn chấp nhận sự cai quản của Đức Giáo Hoàng nữa!
Chúa Giê su, Ngôi Hai Thiên Chúa là đấng thấu suốt quá khứ hiện tại và tương lai như một. Tôi xin hỏi tất cả mọi người rằng Chúa có lầm lẫn hay nói hớ hay không khi lại trao quyền tháo cởi cho đức Giáo Hoàng? Chúa đã từng phán rằng :’Này Phê rô ,Con là Đá . Trên Đá này Thầy sẽ xây dựng Hội Thánh của Thầy và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi…”
Việc anh Paul và các ông thầy đời tối ngày chỉ biết copy và paste câu :”Hãy yêu thương và tha thứ cho kẻ thù…” không thể nói lên hay chứng minh được rằng họ đang tuân giữ lời Thiên Chúa cũng như không thể có đủ can đảm để mà tự phụ rằng đã dạy dỗ đào tạo lớp trẻ thành các Ki Tô hữu chân chính! Nhưng chỉ cần phát biểu những câu bất vâng phục Giáo Hội như anh ViviPaul đã hơn hai lần quyết tử cho tân ý thức tân cải cách …quyết sinh mà tôi đã trích dẫn nguyên văn trên kia, Luxiphe đã thắng lợi ngoài sức tưởng tượng khi bọn trẻ và những người hoài nghi đọc thấy những sự dạy đời của anh ViviPaul:
____Thắng lợi thứ nhất: Không thể tin vào một Giáo Hội, không thể cứ nhắm mắt mà vâng phục những luật Giáo Hội ban hành vì Giáo Hội đã không vâng phục lời Chúa!
___ Thắng lợi thứ hai: Cái kim bọc dẻ lâu ngày cũng lòi ra! Giáo Hội xưa đã từng thiêu sống, tra tấn dã man, bỏ vạc dầu sôi (trích cáo trạng của một nữ Công Giáo gian bên trang web nhacthanh) những người bị cho là tà đạo! Mà ngày nay cũng không thay đổi khi ban hành những luật lệ nghịch lại lời Chúa!
___ Thắng lợi thứ ba: Chúa Giê su đã nói hớ cũng như không lường trước được hậu quả tai hại của việc trao quyền tháo cởi cai quản Giáo Hội cho đức Giáo hoàng… Còn nếu không muốn nghĩ như vậy e rằng phạm thượng, thì câu :”Này con là Đá.Trên Đá này Thầy sẽ xây dựng Hội Thánh của Thầy và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi.Thầy sẽ trao cho con chìa khóa nước Trời. Sự gì con tháo cởi…” phải được hiểu khác đi ,cải cách khác đi…chứ không được phép hiểu như những gì Giáo Hội đã dạy dỗ từ xưa đến nay…!
___ Thắng lợi thứ tư: Đức Gioan Phaolo II mới xứng đáng là một vị Giáo Hoàng khi can đảm thú nhận tội lỗi của vô số các bậc tiền nhiệm từng bị bưng bít dấu nhẹm !Việc thành lập đạo binh Thánh giá để cướp đoạt đất đai, tàn sát người Hồi giáo là một lỗi lầm tệ hại lớn lao nhất của Giáo hội, của các đức Giáo Hoàng… ! Đúng là mấy trang web ngoại hjjhhjhj,jhgbjygjhg,oigioioihh,gggddrrrww,ccggffuurr chẳng sai khi tả lại đức Giáo Hoàng Gioan Phao Lo II cất giọng run run khi thú tội:”…đừng có như vậy như vậy nữa…”
___ …!!!!
___...!!!...!!!!...!!!!
Xin tạm dừng việc kể ra những thắng lợi của Luxiphe để được tiếp nối như sau:
teenvnlabido
10-06-2015, 02:20 PM
Câu :”Chính trị phải đi đôi với quân sự” không những nó đúng ngoài xã hội, ngoài thế gian, nhưng trong vấn đề đức Tin nó cũng có thể áp dụng một cách chính xác.
Nếu một kẻ nào đó nói nhảm về Giáo Lý Công Giáo, bất vâng phục Thiên Chúa và Giáo Hội nơi các diễn đàn ngoại giáo , nơi cái gọi là các mạng xã hội , người Công Giáo chúng ta thường chỉ nên bỏ chạy và lánh xa bởi vì nói theo kiểu của nhà văn Ngô Tất Tố trong phóng sự Việc làng:
__ Kêu làng cũng vô ích vì Làng là chúng nó…!
Vâng ! Bởi vì nếu chúng ta có kêu làng, tức yêu cầu sự khách quan và công tâm của các BQT, các admin của các diễn đàn không Công Giáo ấy, thì đại đa số trường hợp đều là vô ích vì lãnh đạo, ban biên tập …thường hùa theo những người chống đạo ,công kích đạo hoặc giả điếc giả lơ không can thiệp. Rồi một khi đối phương cù nhây, cãi ngang, dùng những ngôn từ thô tục để chửi bới mạ lỵ chúng ta, không lẽ chúng ta cũng dùng những lời tục tĩu để đáp lại?
Bởi thế cho nên cho dù người Công Giáo chúng ta theo như khách quan và công tâm hoàn toàn đè bẹp được những lý luận của đối thủ, tức chúng ta thắng lợi trên mặt trận chính trị, thì do không có tiềm lực quân sự đi kèm, những sự yêu cầu đòi hỏi công lý của chúng ta thường vô ích!
Không một nước nào trên thế giới ngoại trừ một vài đồng bọn của bọn Tung Cẩu lại có thể cho rằng cái đường lưỡi bò là hợp lý , nhưng do các nước Đông nam á vì tiềm lực quân sự đều quá thua sút bọn Tung cẩu, cho nên con sói già Tung cẩu luôn luôn nhe nanh giơ bốn chân có móng vuốt để tự do đắp đảo xây cầu mà không gặp một sự ngăn trở nào !
Cái nguyên nhân chính khiến người Công Giáo phải tránh hoặc nên tránh xa những cuộc tranh cãi bảo vệ Đạo nơi các diễn đàn không Công Giáo, bởi vì Làng là chúng nó như đã phân tích! Hơn nữa, chúng ta dù có thắng lợi chính trị mà sức mạnh quân sự không có hay không đủ, sẽ không thể buộc những kẻ cãi ngang, phát ngôn bậy bạ sai trái phải im lặng được!
Nhưng trong một diễn đàn Công Giáo, có thể ví như quê hương tổ quốc , nơi chúng ta có đủ sức mạnh chính trị và quân sự để bảo vệ và làm chứng nhân cho Đức Tin, tuy không bị kiểu Làng là chúng nó trù dập đè nén, nhưng cũng không hề dễ dàng!
Tôi không hiểu rằng người lớn chúng ta sẽ dạy bảo được bọn trẻ, người hoài nghi điều gì về Giáo Lý Thánh Kinh, khi những phát ngôn bất tuân phục Giáo Hội cũng như tuyên bố không biết Giáo lý Công Giáo và giáo lý tin lành ai sai ai đúng của anh ViviPaul cứ được để chình ình trên các trang văn bia của một diễn đàn Công Giáo thuộc loại lớn, mà không có một sự phán xử cho đến nơi đến chốn! Thay vào đó chỉ là những sự im lặng mà tôi đã dùng những lời nói của Napoleon để cảnh báo:
____“Thế giới phải chìm đắm trong đau khổ không phải vì tội ác của những kẻ xấu, mà là vì sự im lặng của những người tốt".-
Cứ theo như trên mà suy ra:
____ Bọn trẻ, người nghi ngờ mất niềm Tin vào Thiên Chúa, không vâng phục Giáo Hội không phải vì sự vu vạ cáo gian của kẻ xấu, mà là do sự im lặng của những người lớn!
À! Nếu nói rằng không có sự phán xử thì không đúng như thực tế, vì một phương pháp giáo dục trứ danh rạng ngời hiệu quả đã được thực hiện! Đó là khi có đơn xin xét xử , thì quan tòa rất chí công vô tư, không bênh nguyên đơn cũng như bị đơn , nhưng nhốt tất cả hai bên vào nhà tù và khóa lại bởi vì đã gây rối loạn trật tự công cộng, làm mất đi hình ảnh một diễn đàn Công Giáo với sự bác ái tình thương mến thương…!
Vấn đề Ba Ngôi Thiên Chúa cùng một bản tính và một uy quyền như nhau thì hơn một ngàn năm trở lại đây không ai còn thắc mắc hay bất đồng về niềm Tin này, nhưng thời thánh Athanasio thì chỉ có một mình thánh nhân kiên quyết giữ vững lập trường cũng như cụm từ: đồng bản tính. Trong khi đó hoàng đế Byzantin,các nghị phụ (Giám mục) trong các công đồng trước đó , thậm chí đức Giáo hoàng vì già nua và tuổi tác cũng như bị áp lực cực mạnh của hoàng đế cũng buộc phải tuyên bố rằng thánh Athanasio đã sai lầm. Thậm chí vì cương quyết giữ vững niềm tin cũng như sự tuyên xưng Ba Ngôi Thiên Chúa cùng một bản tính và một uy quyền như nhau, mà thánh Athanasio đã phải trốn tránh sang các nước khác để tránh sự truy lùng của hoàng đế Byzatin (phần còn lại của đế quốc La mã xưa kia đã bị phân tán )
Tôi từng nói rằng nếu có sự hiểu lầm về mầu nhiệm Ba Ngôi Thiên Chúa, chẳng hạn như các bè rối Arius chẳng hạn! Họ cho rằng Ngôi Cha cao trọng hơn Ngôi Con, và Ngôi Thánh Thần có thể thấp nhất! Họ còn viện dẫn một câu Kinh Thánh :”Cha Ta cao trọng hơn Ta…Gioan 14: 28””. Thế thì sự hiểu lầm như thế tất nhiên không thể chấp nhận được vì nó nghịch lại tín điều Thiên Chúa Ba Ngôi mà Chúa Giê su đã dạy cho chúng ta khi Người thường nói rằng:” Ai thấy Thầy tức là đã thấy Cha Thầy….Tôi với Cha Tôi là một. Gioan 5: 30” Và những vị thủ lãnh là các đức Giáo Hoàng người được Chúa ban toàn quyền định đoạt trước đây và hiện nay cũng đều xác tín cực kỳ minh bạch rằng :Ba Ngôi đồng một bản tính Thiên Chúavà quyền uy ngang như nhau. Nhưng sự hiểu lầm như thế sẽ gây tác hại nhỏ, hoặc không có gì là nghiêm trọng hay nguy hiểm cho đức Tin cho bằng những tuyên bố bất vâng Phục Giáo Hội của anh ViviPaul trên kia!
Vì hiểu lầm vì một lý do nào đó, những người cho rằng Ba Ngôi Thiên Chúa không cùng bản tính và không cùng một uy quyền như nhau, thế thì cùng lắm họ chỉ giống như những người Do Thái thời Cựu Ước trước khi Chúa Giê su mặc khải về tín điều Thiên Chúa Ba Ngôi, họ không thể mất niềm Tin vào đấng Giave được! Trong khi đó, Luxi phe đại thắng khi làm cho người ta có được một nhận thức mới, cải cách mới rằng :” Tôi chỉ vâng phục Giáo Hội khi Giáo Hội vâng phục Chúa.Thế mà Giáo hội đã không tuân phục Chúa khi vô phép, cãi lời Chúa để ban hành quyền Tự Vệ trái với Lời Chúa trong Thánh Kinh!
Tôi từng trả lời rằng giữa tôi và anh ViviPaul không tranh luận những điều vô bổ và thừa thãi nào đó, mà tranh luận về những điều buộc phải Tin. Một khi tôi đã chứng minh rằng anh Paul phát biểu bất tuân phục Giáo Hội và vô cùng sai lầm Về Giáo Lý Tín Lý, thì không thể và không bao giờ lại có tiếng nói chung được!
Tôi xin nhấn mạnh lại tuyên bố rằng: Tôi không thể chung chạ với những tuyên bố xằng bậy, phản lại Giáo Lý Tín Lý và cả Lời Chúa răn dạy như tôi đã hết sức chứng minh. Hơn thế nữa, việc tôi lôi câu nói của Napoleon ra không phải để chơi hay ca tụng kẻ Sát nhân mang tiếng anh hùng, nhưng chủ đích có ý dành cho những sự im lặng! Cái sự im lặng coi trọng và tôn vinh cũng như vâng lời một thứ giáo lý tiếp tay cho thần dữ mà vô tình cố tình quên đi sự vâng lời sự tôn vinh Giáo Lý Đức Chúa Trời!
Tôi thường được nghe chỉ dạy rằng : “Sống trên đời luôn phải học hỏi, không cứ gì tuổi tác”.Thế thì tôi rất muốn học được cách nào mà nói cực kỳ ngắn gọn cô đọng súc tích thâm thúy… nhưng có thể làm cho lớp trẻ, người nghi ngờ nhận ra Thiên Chúa là đấng Chân Thiện Mỹ, nhưng có lẽ đây là lần thứ 700, tôi cũng chưa được ai đưa ra một mẫu bài viết hiệu quả to lớn như vậy! Mà chưa nói hết đấy nhé! Bởi vì những bài viết ấy ngoài tác dụng làm cho Trần chung ngọc, luxip Nguyễn khi vừa đọc thấy nó liền có lòng ăn năn tội cách trọn, nhưng lại hết sức Tế nhị ,dịu dàng, khoan nhân tha thứ thứ tha yêu mến mến yêu…
Chính vì thế tôi khẩn khoản nài xin mọi người, nhất là những ai muốn giúp tôi tu sửa lại bản thân, hãy mở lòng ra… !
Ngay cả trong Kinh Thánh , tôi nhận thấy rằng Chúa Giê su cũng gay gắt và có thể nói rằng Người nặng lời trước những sự cãi ngang và giả hình của người Pharisieu. Thậm chí Chúa từng bện một cái roi da và xua đuổi những người đang buôn bán trong đền thánh Giê rusalem, hất tung những bàn đổi tiền của họ…!
Có một bà chị thân yêu của tôi từng ủng hộ ý hướng của tôi qua một vài bài nhắn nhủ, nhưng cũng không đồng ý lắm và đã từng cảnh báo rằng tôi viết dài dòng người lớn còn khó nắm bắt am hiểu huống chi những người trẻ …
Nhưng tôi đã chứng minh ngược lại rằng không như thế, thậm chí một người có thể gọi là trẻ nhất, nhưng lại rất am hiểu như thế nào là đúng hoặc sai với Giáo Lý Tín Lý Công Giáo, trong khi gần như đại đa số người lớn thì không , thậm chí còn vô tình cố tình về phe với những sự sai lạc!
Hơn nữa, không hề vì một tình cảm cá nhân hay vì một sự xu nịnh như thường thấy ở trong diễn đàn, khi mà có một vài người trẻ chẳng biết ất giáp gì cho ra hồn! Thủ trưởng, bề trên mà họ có cảm tình bảo rằng chuối rất cay, ớt rất ngọt, họ cũng hoan hô, đồng tình quay ngoắt 180 độ lập trường từng có trước kia, hoặc im lặng không dám phản kháng! Ở đây tôi muốn nói đến cô bé night dew, một người chỉ 22 tuổi đời, vốn là một “cựu thù” của tôi trước kia…!
Xin giải thích cho tường tận từ “Cựu thù” này ,không thôi lại có người hoạnh họe như đã từng hoạnh họe về cái đề tài :”Chớ nên yêu kẻ thù mà phải ghét”!
Cô bé night dew và tôi cùng bạn thenguyen tức Dom.NTP từng tranh cãi kịch liệt qua một số đề tài như sự tiền định của Thiên Chúa và cuốn sách Thần đô huyền nhiệm. Điều tôi đã học được cũng như rút được kinh nghiệm đó là tôi phải xin lỗi hơn hai lần, và mỗi khi nhắc đến những chuyện từng tranh luận trong các đề tài nêu trên, tôi lại phải có câu thành tâm xin lỗi trước khi trích dẫn đề tài.
Điều mà chúng tôi tìm được tiếng nói chung, và nhận ra nhau là những chiến sĩ đức tin, là đồng đội bởi vì chúng tôi có thể bất hòa với nhau khi chưa nhận ra Chân Lý, cũng như do sự hiểu lầm nhau là những người đứng về một thứ giáo lý phàm nhân che khuất mất Giáo Lý Đức Chúa Trời . Nhưng khi đã nhận ra nhau là những tia sáng đơn sắc hoàn toàn khác biệt nhưng đều đồng quy thành một ánh sáng trắng của Thiên Chúa, chúng tôi có thể đồng tâm nhất trí hết sức làm chứng nhân cho Chân Lý.
Diễn đàn TCVN chúng ta có khảng hơn 16 ngàn thành viên, mà cô bé night dew có thể gọi là trẻ nhất, nhưng lại vô cùng hiểu và quá dư khả năng để phân biệt những gì nghịch lại với Giáo Hội và với Thiên Chúa nên đã lớn tiếng bênh vực Chân lý, và có thể nói là chỉ có một mình cô bé mới có thể can đảm và anh hùng như vậy.
Bà chị của em ơi! Dù chỉ có một người trẻ như cô bé night dew thôi, nhưng em cho rằng đã quá đủ để cho thấy lớp trẻ ngày nay không phải tầm thường như những người lớn có thành kiến về họ ! Người lớn chúng ta không thể chỉ dạy gì cho lớp trẻ một khi người lớn chúng ta không hiểu biết bằng lớp trẻ! Không ai có thể cho người khác một thứ gì khi họ chỉ là tay trắng và một tâm hồn trống rỗng!
Thế đấy, Hơn năm ngàn từ mới chỉ phân tích chi tiết được như thế nào là sự bất tuân phục Giáo Hội, còn việc giáo lý tin lành và Giáo Lý Công Giáo mà một người Công Giáo lại dám tuyên bố rằng không biết ai đúng ai sai, xin tiếp tục kỳ sau…
ViviPaul
10-06-2015, 03:59 PM
Thì ra sau một thời gian bế quan. Bạn Teen mến yêu của chúng ta đã xông vào "tàng kinh các" lục soát tất cả những "khẩu huyết" của ViviPaul để chứng minh là anh ViviPaul đã chống đối Giáo Hội. Thế nhưng có vẻ như những lời anh ViviPaul nói không có "dấu hiệu chống đối" hay sao ấy mà bạn Teen của chúng ta lại phải bỏ công sức ra mài dũa, gò ép cố nhét nó vào một cái hộp bé xíu xìu xiu sau đó đóng dấu là "Chống đối Giáo Hội" rồi đem trưng bày giữa đại hội nhằm lôi kéo quần chúng về phe mình chăng.
Bỗng dưng tôi lại nhớ lại cái cách mà người đời hay làm để che mắt thiên hạ. Ví dụ chỗ nào có rác ta chỉ cần dán cái bảng "cấm đổ rác". Chỗ nào không có văn hóa thì ta dựng bảng "Khu phố văn hóa". Chỗ nào không quang vinh thì ta giật tít "quang vinh muôn năm". Chỗ nào không trả lời được thì ta dán chữ "dễ ợt" lên. Chỗ nào không chống đối Giáo Hội thì ta cứ dán "Chống đối Giáo Hội" lên. Một lần người ta không tin nhưng nhiều lần người ta sẽ tin. Một nơi người ta không thấy nhưng nhiều nơi người ta sẽ thấy. Đó là kế sách "Mưa dầm thấm đất". Hi hi...
Nhưng không sao. Bạn muốn coi tôi là "thành phần" nào cũng được. Tôi chấp nhận hết. Nhưng bạn hỏi một vài câu thì tôi còn trả lời được chứ bạn khủng bố tôi bằng nhiều nhiều câu hỏi và nhiều nhiều cáo buộc thì tôi chỉ đứng khoanh tay và mỉm cười thôi.
Mac_HoangQuang
10-06-2015, 08:43 PM
Cháu khuyên hai chú điều này: Nước và lửa có đời nào hòa hợp được với nhau, trừ khi có một cái nồi ở giữa thì may ra mới giải quyết được. Ai cũng cho mình có đức Tin mạnh mẽ (chú teenvnlabido) và lòng Mến nhiệt thành (chú ViviPaul) nhưng lại gạt phăng đi đức Cậy. Một người thì quá cậy vào chính mình (chú teenvnlabido) một người thì quá cậy vào Chúa (chú ViviPaul), hơn nữa lại đặt cái "tôi" của mình quá cao ==> Một cuộc tranh cãi không có hồi kết.
Cháu sẽ ngừng xuất hiện trong 1 tháng, những bài viết cháu đã từng đề cập đến sau 1 tháng cháu sẽ đăng. Mà không biết có ai quan tâm không nữa.
Tạm biệt.
ViviPaul
11-06-2015, 09:49 AM
Dạo này thất nghiệp nên cũng hơi rảnh rỗi chút xíu nên vào đây "tranh cãi" với bạn Teen để thay đổi không khí diễn đàn. Khi nào có việc thì tự dưng có hồi kết thôi.
Bạn Lan Anh cứ viết một bài về Thiên Đàng như đã dự định đi. Với nền tảng giáo lý vững chắc, cùng với niềm yêu mến chân thành+ đức tính khiêm nhường của bạn thì chắc bài viết sẽ có nhiều cái hay đáng để học hỏi, suy gẫm. Xin Chúa chúc lành cho bạn.
Mac_HoangQuang
11-06-2015, 11:38 AM
Dạo này thất nghiệp nên cũng hơi rảnh rỗi chút xíu nên vào đây "tranh cãi" với bạn Teen để thay đổi không khí diễn đàn. Khi nào có việc thì tự dưng có hồi kết thôi.
Bạn Lan Anh cứ viết một bài về Thiên Đàng như đã dự định đi. Với nền tảng giáo lý vững chắc, cùng với niềm yêu mến chân thành+ đức tính khiêm nhường của bạn thì chắc bài viết sẽ có nhiều cái hay đáng để học hỏi, suy gẫm. Xin Chúa chúc lành cho bạn.
Cảm ơn chú rất nhiều nhưng cháu đang tập trung ôn thi rồi, với lại dạo này mẹ cháu hành cháu nhiều lắm. Cháu xin khất qua tháng 7, nhưng nếu chú tò mò cháu sẽ bật mí cho chú cái tiêu đề "Thiên Đường - một môi trường vô cùng khắc nghiệt"
Thôi, cháu lượn đây_______!!!! ヾ(@゜∇゜@)ノ
ViviPaul
11-06-2015, 04:23 PM
"Thiên Đường - một môi trường vô cùng khắc nghiệt"
Nghe xong cái tên là có thể hình dung ra mưa a-xít hay bão khí mê-tan rồi. (Chắc kỳ này phải lo kiếm ít tiền mua miếng đất mặt tiền dưới Hỏa Ngục mở quán cà phê sống qua ngày thôi). Nhưng mà cũng chưa biết là khắc nghiệt cỡ nào, khắc nghiệt đối với ai? Thôi thì đành phải chờ bài viết của bạn Lan Anh vậy.
Bạn Lan Anh cứ chăm chỉ ôn thi đi nhé. Nhớ vâng lời mẹ. Khi nào thi xong có thời gian rảnh rỗi vào diễn đàn bật mí cho mọi người biết Thiên Đường khắc nghiệt ra sao nhé. Chúc bạn hoàn thành kỳ thi thật tốt đẹp và mỹ mãn.
teenvnlabido
15-06-2015, 05:16 PM
Tôi đã ngẫm nghĩ cả tuần qua về chuyện nên hay không nên trả lời cô bé Lan Anh, bởi vì như tôi từng kể rằng :
__ Tôi sợ phụ nữ! TSPN…
Người ta kể lể , lý giải về cụm từ tình cảm cá nhân nghĩa như sau :
___ Khi gặp một người đối diện nào đó, tự nhiên chúng ta có cảm tình , quý mến hoặc yêu đương họ mà không hiểu vì sao! Ví dụ như chúng ta cũng biết cô nàng kia là chua ngoa đanh đá nhưng không hiểu sao những tật xấu của nàng chúng ta thấy …dễ chịu đựng! Biết là anh chàng kia tâm tính không tốt chỉ màu mè giả tạo bên ngoài nhưng vẫn có những cô sẵn sàng bán nhà đi để giúp chàng thoát cơn khó khăn…! Biết người đối diện phát biểu nhiều cái sai ạch cổ nhưng vì một tình cảm cá nhân nào đó không thể hiểu cho nên không phản đối hoặc giả lơ, nếu lỡ có phải trách phạt thì cứng rắn cương quyết như phủi bụi…!
Cứ thế mà luận ra, tôi nhận thấy mình có một nỗi sợ cá nhân với các phụ nữ... Chẳng hạn như tranh luận với phụ nữ một số đề tài không những ở diễn đàn TCVN , mà trước đây ở vài diễn đàn khác, rõ ràng rằng họ đuối lý, nhưng lập tức quay sang công kích và chê trách tôi là kiêu ngạo, cùng kết luận vô số tội danh khác mà không hề chứng minh! Mặc dù là ở Việt nam, sự trọng nam khinh nữ bây giờ chỉ còn là quá khứ nhưng như thế vẫn chưa hết, bởi vì không cứ gì Âu Tây, mà tôi e rằng đàn ông con trai Việt bây giờ đều thông thuộc câu kinh nghiệm lừng danh:
____Thứ nhất trẻ em thứ nhì phụ nữ thứ ba con chó cuối cùng đàn ông!
Tất nhiên là do nỗi sợ cá nhân như trên, tôi đã đầu hàng vô điều kiện , không dám tranh cãi với các nàng ấy một phút nào nữa!
Hồi còn học cấp hai cấp ba tôi đã từng bị ăn đòn của những chàng Lục vân Tiên, bởi vì họ cứ tưởng hoặc đôi khi tự quy cho tôi là tướng cướp Phong Lai, dám bắt nạt những Kiều nguyệt Nga của họ! Có thể nỗi sợ cá nhân của tôi đối với phụ nữ phần lớn cũng do nguyên nhân này hình thành!
Cái đề tài này mà có cũng là do bạn Lan Anh hỏi tôi về một bài viết trong trang web:”Đi theo Giê su…”.Thế thì chỉ cần thoáng nghĩ một tí, cũng phải hiểu rằng đã đi theo Chúa Giê su thì điều kiện bét nhất cũng phải là trông mong được một tí huê lợi gì giống như các môn đệ thân tín nhất của Chúa Giê su xưa kia đi theo Người từng mong mỏi, thậm chí còn hỏi thẳng Chúa rằng sẽ được gì?
Các môn đệ xưa kia rất tin vào Chúa, rằng Ngài sẽ là đấng cứu dân Do Thái và cả thế giới, nhưng chỉ nhìn với con mắt của thế giới hữu hình, thế giới trần gian chứ không biết gì hoặc chỉ lờ mờ về một thế giới Vô Hình.Chính vì vậy đến khi Chúa gặp nạn thì niềm Tin ấy tan ra thành bụi thành cám để gió cuốn đi không tăm tích! Huống chi đa số lớp trẻ người nghi ngờ thì niềm tin xấp xỉ bằng không, thậm chí đặt một chân trên ranh giới chống đạo, vậy mà người lớn chúng ta cứ hô hào: nói ít thôi yêu đi yêu đi … cho nên tôi mới lấy cái tựa đề :”Người quá xấu và độc ác, sao dám yêu” để tượng thanh tượng hình là vì thế!
Mặc dù tôi đã đăng ký lại, mua đứt lại bản quyền câu cáo trạng xưa:” Tôi thách ai thắng tôi… cãi thắng được tôi…” để một đá bắn hai chim ,đó là vừa khôi hài để giảm stress, lại vừa khích tướng để mong có ai đó hãy cho tôi vài bạt tai vì cái tội phát biểu sai với Tín Lý Giáo Lý! Nhưng đáp lại chỉ có sự im lặng, mà kiểu im lặng khó hiểu nên tôi đã lôi cổ câu nói của Napoleon ra để cảnh báo, bởi vì thấy nó quá ứng nghiệm trong tình thế hiện nay:
___“Thế giới phải chìm đắm trong đau khổ không phải vì tội ác của những kẻ xấu, mà là vì sự im lặng của những người tốt".-
Thế chưa phải là hết! Bởi vì chuyện yêu mến một người quá xấu và độc ác, thì ngay đến người tâm thần lúc tinh tỉnh một tí cũng không chấp nhận! Huống chi ở đây anh ViviPaul cho rằng: yêu mến Chúa mà cứ trông mong hưởng hạnh phúc Thiên Đàng thì không phải là một tình yêu vô vị lợi, một tình yêu chân chính nhưng là một tình yêu toan tính!
Vì thấy một sự lạc đề và bất hợp lý ghê gớm như thế cho nên tôi mới dùng một sự ví von để cho thấy sự khập khiễng và ngược đời, đó là một đứa con nít chưa biết đi đứng mà lại yêu cầu nó chạy đua marathon, người không thể tin cũng như nghi ngờ Thiên Chúa là sự ảo tưởng mà lại đòi hỏi họ phải yêu Chúa một cách trọn hảo như Mẹ Maria!
Dù không hề có một tí tị tì tị gì về cái gọi là giác quan thứ sáu hay tài tiên tri, linh cảm…nhưng nhờ suy luận , tôi đã từng phán đoán rằng rằng :mình sẽ trăm năm cô đơn, độc mã độc hành bởi vì không nói ra thì không chịu nổi một thiên đường bánh vẽ giả tạo, mà nói ra thì ngay đến người tưởng là tri âm cũng gút bai không lời từ biệt!
Nhưng tôi quyết định nói bởi vì tôi thấy rằng cần vâng lời Thiên Chúa hơn vâng lời loài người. Đánh giá một điều gì đúng hay sai với Chân Lý là phải dựa vào thước đo Giáo Lý Tín Lý Công Giáo, chứ không thể bằng những suy nghĩ cá nhân hay đám đông khi căn cứ vào sở thích thị hiếu hay tình cảm cá nhân được!
Chính vì thế cho nên tôi muốn nói với cô bé Lan Anh rằng không cứ gì đề tài này, mà bất cứ đề tài nào mà tôi đã viết, nếu muốn phân định đúng hay sai, cũng như khuyên dừng tranh luận tranh cãi, thì không thể căn cứ vào suy nghĩ riêng tư của mình được!
Anh Paul đã phát biểu những điều rất sai lạc về Giáo Lý Tín Lý đến mức không thể chấp nhận được khi là một người Công Giáo! Việc tôi phản đối những tuyên bố của anh Paul không dựa trên cái tôi cái tiếc nào cả! Bởi vì tôi không và chưa bao giờ nói rằng :
___ Tuyên bố phát biểu của anh chị sai, vì nghe qua là không hợp không thích…!!!
Nhưng tôi luôn luôn đưa những chứng minh cụ thể và chi tiết rằng tôi phản đối điều đó vì nó sai với Giáo Lý Tín Lý Thánh Kinh hay luật Giáo Hội ở điểm này điểm kia…Và rất chi tiết cụ thể cho nên bài ngắn nhất của tôi cũng thường ra là vài ngàn từ!
Bé Lan Anh hãy thử chỉ cho tôi xem chỗ nào tôi cậy vào sức của mình? Bởi vì tôi nhận thấy rằng nói nhiều về Giáo Lý đức Tin mà nói không đúng thì càng nguy hiểm ! Cứ phát ngôn thật nhiều ngoài miệng rằng rất yêu Chúa mến Chúa hoặc di con chuột rồi copy và paste những đoạn Kinh Thánh đăng lên diễn đàn , liệu có phải như thế đã đủ tiêu chuẩn để được xếp hạng là người có đức Mến quá lớn?
Cuốn sách của bà Simma nếu người ta xem qua thì cứ tưởng đó là một cuốn sách đạo đức, nhất là những người thường hô hào yêu mến mến yêu! Nó đã từng làm mưa làm gió trên tất cả các diễn đàn Công Giáo và thường được người ta trích ra để răn đời như là Thánh Kinh! …Và có thể chẳng ai thèm phê phán nó nếu không có sự quá trớn được đàng chân lân đàng đầu của những người phản đối việc rước lễ trên tay, khi họ cảm thấy đau lòng thay cho Chúa vì cái gọi là “lạm dụng phụng vụ thánh”! Chính vì sự quá trớn này nên cuốn sách gây hoang mang bất phục huấn quyền Giáo Hội đã bị tháo dỡ khỏi diễn đàn TCVN khi bị chứng minh là làm hoang mang, gây tinh thần bất tuân phục Giáo Hội!
Việc phản đối luật Giáo Hội khi cho rằng Giáo Hội cãi lời Chúa mà vô phép ban hành luật Tự Vệ của anh ViviPaul, thì tôi đã siêu chứng minh, mặc dù anh ấy cứ cố gắng không nhận lỗi khi những tuyên bố của anh đã ghi vào văn bia diễn đàn, nhưng tôi cho là quá đủ rồi nên xin khỏi phải lặp đi lặp lại lần thứ 1000!
Hãy thử so sánh trường hợp của bà Simma dù chỉ gây hoang mang , làm cho người đọc cảm thấy Giáo Hội sai ở mức độ nói xa xa, đã bị kỷ luật nghiêm khắc. Trong khi đó , những tuyên bố bất vâng phục Giáo Hội về luật Tự vệ đã siêu siêu rõ chưa cảm thấy là đủ, anh ViviPaul là một người Công giáo mà lại tuyên bố : "không biết rằng giáo lý tin lành Và Giáo Lý Công Giáo ai sai ai đúng!"
Nếu anh Paul không biết như thế thật và đó là một câu hỏi để mong giải đáp, thì không ai dám phê phán, ngược lại sẽ nhận được rất nhiều giúp đỡ. Nhưng ở đây, anh Paul đã thể hiện sự ngoan cố,ra sức bảo lưu phát ngôn của mình dù lý lẽ hoàn toàn thảm bại!
Từ ngàn xưa, tức thời Cựu Ước, dân riêng của Chúa thường hay mắc phải một thứ tội làm Chúa phiền lòng nhất, đó là tội không chịu nhận ra Chúa là Chúa tể vạn vật , thần thánh cao trọng hơn hết mọi thần thánh và quan trọng nhất là chỉ được phụng thờ MỘT MÌNH NGƯỜI. Thế mà thời nay một người Công Giáo, lại cố tình rao giảng giúp cho một thứ giáo lý bác bỏ Bí Tích Thánh Thể, rồi cũng cố tình ngoan cố cho rằng không biết Giáo Lý Công Giáo và giáo lý tin lành ai đáng nghe đáng tin hơn! Như vậy rõ ràng đã muốn nhấn mạnh rằng đạo nào cũng là đạo, giáo lý nào cũng như nhau, chưa biết ai đúng ai sai!
Hãy nhớ đến việc Chúa Giê su từng khẳng định và nhiều lần Người đã nhắc rằng nếu không đón nhận Mình và Máu Thánh Chúa, sẽ không được sống đời đời. Thậm chí cho dù là việc rước lễ thiêng liêng thôi, cũng mang lại nhiều ơn ích cho linh hồn con người ta không thua kém việc rước lễ thật là bao nhiêu như lời Chúa đã nói với thánh Catarina thành Sienna :” "Trong bình vàng này Cha đựng các lần con Rước Lễ thật, còn trong bình bạc Cha đựng các lần con Rước Lễ thiêng liêng, cả hai bình đều rất đẹp lòng Cha".
Thế thì một thứ giáo lý mà chối bỏ bí tích Thánh Thể ,và trong bảy bí tích thì rơi rụng quá nửa, vậy mà một người được cho là Công Giáo chân chính, rao truyền một tình yêu vô vị lợi, một tình yêu không toan tính, một tình yêu không cần Thiên đàng, ăn năn tội cách trọn, không hiểu tại sao lại có thể quyết tử đến cùng với phát biểu: “Không thể biết được giáo lý nào sai giáo lý nào đúng”!!!
Thôi thì trường hợp anh Paul tạm quên đi không nói làm gì, vì:”sự quyết tử cho tân ý thức tân cải cách của anh ấy quyết sinh” quá rõ ràng rồi! Nhưng tôi không hiểu tại sao mọi người trên diễn đàn TCVN không thèm nhìn ra điều này? Không hiểu sao cứ cho rằng đây là một cuộc tranh cãi vô bổ, gây xúc phạm đến tinh thần bác ái, làm tổn hại thanh danh của diễn đàn Công Giáo?
Một diễn đàn Công Giáo có thể tạo ra những chuyên đề riêng biệt, hoặc có một mục đích riêng biệt , hay nói thêm một từ ngữ mà bây giờ thường dùng rồi hay bị lạm dụng hiểu sai, đó là :một sân chơi tự do …gì gì đó tùy theo BQT đề ra! Nhưng muốn tự do gì đi nữa, mục đích gì đi nữa, sân chơi sân cheo sân chiếc gì đi nữa thì không thể chấp nhận một sự sai lạc với Giáo Lý Tín Lý được!
Thế mà ở đây, tôi đã và sẽ chứng minh cho đến cùng rằng: anh ViviPaul đã đưa ra những lời bất tuân phục Giáo Hội mạnh mẽ hơn, trực tiếp hơn những gì bà Simma đã làm! Xin thử hỏi: người trẻ , người yếu đức Tin sẽ học hỏi và gặt hái được những lời phát biểu của anh ViviPaul hay ngược lại, họ càng thêm không tin vào Giáo Hội ! Ngay cả việc nhận ra như thế nào là chính đạo, như thế nào là tuân giữ lời Chúa một cách chính xác cũng không xong không ổn! Bởi vì anh Paul đã tung những hạt giống hoang mang :”giáo lý tin lành và Giáo Lý Công Giáo ai sai ai đúng chưa thể biết được”!! Cứ từ đó mà suy luận ra thì theo đạo tin lành cũng quá tốt ,lại tự do! Khỏi cần phải theo đạo Công Giáo bị “ràng buộc” bởi sự vâng phục Đức Giáo Hoàng!
Trong đề tài :”Chớ nên yêu kẻ thù, mà phải ghét” tôi đã từng đề nghị rằng nếu người dạy Giáo Lý mà Nam Bắc ĐôngTây không thể phân biệt nổi dù đang cầm trong tay một cái siêu la bàn, thì việc đình chỉ vô thời hạn quý ngài giáo viên này là việc cần phải làm ngay tức khắc không chậm một giây! Điều tôi rất ngạc nhiên,đó là sự im lặng bao trùm trên diễn đàn TCVN của chúng ta! Chính vì sự im lặng này nên tôi phán đoán do những nguyên nhân như sau:
____ Đa số , trừ vài người hoặc hai trong một người đều thấy rằng anh ViviPaul đã bất tuân phục Giáo Hội! Giáo lý tin lành sai 2000/100 nhưng mackeno, không ý kiến!
____ Có một ít người thấy văn phong của tôi là đã định phang cho tới bến rồi mặc dù chưa đọc hết vài câu! Nhưng chợt nhớ đến chuyện con sư tử kia mà còn bị đàn trâu rừng húc chết, hoặc chạy tháo thân nếu muốn sống, nên thôi đành ỉm đi sẽ bảo toàn tính mạng trước con voi đang bảo vệ đàn!!
____ Vì giới trẻ chỉ biết đến phây búc cho nên làm gì những gì tôi viết được diễm phúc họ ghé mắt trông đến! Còn lại đa số người lớn cứ thấy tranh luận là không ưa, nhất là lo sợ thiên đường bánh vẽ bị ảnh hưởng cho nên thường đề nghị hoặc mong muốn ngắt cầu dao ngay tức khắc!
____Sự im lặng có thể phát xuất từ việc sợ làm hỏng hay ngăn trở tinh thần Đại Kết mà Giáo Hội đang nhắm tới! Có nghĩa là những người này cho rằng theo tinh thần Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolo II khi còn đang tại vị, đã phải thay mặt Giáo Hội xin lỗi toàn thể nhân loại về những tội ác mà Giáo Hội gây ra! Thánh Gioan Phaolo II đã từng phải cất giọng run run vì ngài đang mắc bệnh Parkingson :”Đừng có như vậy, như vậy nữa…”. Một trong những tội lỗi của Giáo Hội, đó là gây nên những cuộc chiến tranh với các tôn giáo khác mà nhất là đối với người tin lành, kháng cách, cải cách…! Với tinh thần Đại kết, không nên thổi bùng ngọn lửa bất đồng ấy nữa mà nên hợp tác để mở mang nước Chúa…!
____ Mỗi tôn giáo đều có những niềm tin riêng biệt, không nên xung đột lẫn nhau!
Có thể còn nhiều nguyên nhân hơn, nhưng tôi chỉ có thể phỏng đoán được chừng ấy. Thế thì sau đây tôi sẽ chứng minh những nguyên nhân như trên có rất nhiều sai lầm! Và từ những sai lầm này dẫn đến cái thảm trạng mà nói theo kiểu Sát nhân mang tiếng anh hùng Napoleon:”
___“Thế giới phải chìm đắm trong đau khổ không phải vì tội ác của những kẻ xấu, mà là vì sự im lặng của những người tốt".-
Chúng ta có thể lấy chính Kinh Thánh ra để suy gẫm trực tiếp :
Tại sao Chúa Giê su cứ tranh luận gay gắt như nước với lửa và còn trêu ngươi người Do Thái về vấn đề ngày Sa bát vậy nhỉ? Tại sao Chúa không bỏ qua chuyện nhỏ như con thỏ ấy đi và cảm hóa tâm hồn họ?
___ Xin thưa: Chính cái chuyện giữ ngày sabat theo suy nghĩ giáo lý phàm nhân chứ không theo Giáo Lý Đức Chúa Trời, đã chứng tỏ người Do Thái giả hình! Thiên Chúa là đấng Thấu Suốt mà trướcThiên Nhan Người dám phô phang sự giả hình thì sự phạm thượng không còn biết nói theo kiểu gì! Chính vì muốn cảm hóa tâm hồn họ nên Chúa nói dài dòng, rồi nhiều khi chốt lại bằng một câu ngắn: “Thế bò lừa của các người sa xuống hố trong ngày Sabat , các người có kéo chúng lên hay không…”? Nhưng Chúa đã hoài công tốn sức bởi vì Chúa lỡ ban cho loài người quyền tự do mất rồi!
Về tinh thần Đại Kết, đó là một chủ trương vô cùng tốt đẹp của Giáo Hội và theo đúng bước chân Chúa Giê su giống như cuộc tranh luận cùng người phụ nữ Samaria bên bờ giếng. Người phụ nữ ấy hỏi Chúa rằng:”Cha ông chúng tôi đã thờ phượng Thiên Chúa trên núi này, còn các ông lại bảo: Giê ru sa lem mới chính là nơi thờ phượng Thiên Chúa” Và Chúa Giê su đã trả lời:
___”Này chị, hãy tin Tôi. Đã đến giờ các ngươi không phải thờ phượng Chúa Cha trên núi này hay tại Gierusalem. Các ngươi thờ phượng Đấng các người không biết, còn chúng tôi thờ phượng Đấng chúng tôi biết vì ơn cứu độ phát xuất từ dân Do Thái. Nhưng giờ đã đến ___và chính là lúc này đây___giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phương Chúa Cha trong Thần Khí và sự Thật, vì Chúa Cha tìm kiếm những ai thờ phượng Người như thế. Thiên Chúa là Thần Khí ,và những kẻ thờ phượng Người phải thờ phương trong Thần Khí và Sự Thật. Gioan 4:19-24”
Thời đó,người Do Thái và Samaria tranh cãi nhau về nơi thờ phượng, và Chúa Giê su đã nhấn mạnh rằng : không phải cứ ở Giê ru sa lem hay một nơi thánh địa nào đó mới xứng đáng là nơi thờ phượng, nhưng có thể thờ phượng Chúa ở bất cứ nơi đâu. Tuy nhiên, bởi vì Chúa là đấng linh thiêng toàn năng trên hết mọi sự nên phải lấy Sự thật để mà phụng sự Người .
Có thể nói rằng lúc đó cả người Do thái và Samaria đều ngộ nhận và không hiểu biết chính xác về Thiên Chúa là một đấng Vô Hình, mà họ chỉ biết dùng những sự hữu hình thế gian để tôn thờ Người.Do vậy mới có chuyện tranh cãi hơn thua về một kiểu suy nghĩ trần tục rằng Giê ru sa lem mới là xứng đáng, ngoài ra mấy nơi khác đều kể như bất xứng! Tuy thế, điều quan trọng ở đây, đó là chúng ta không thể dùng câu chuyện này để áp đặt cho trường hợp bên Công Giáo và bên tin lành được bởi vì hoàn cảnh khác biệt nhau một trời một vực!
Giáo Hội Công Giáo là hiền thê duy nhất của Chúa Giê su Ki Tô. Với nhãn quan của Đấng Thấu Suốt mọi quá khứ hiện tại và tương lai như một, và để tránh mọi sự phân tán chia rẽ làm ảnh hưởng đến sự Duy nhất của Giáo hội, Chúa Giê su đã trao quyền tháo cởi và cầm buộc cho Đức Giáo Hoàng. Bằng việc trao toàn quyền cho Đức Giáo Hoàng cai quản Giáo Hội , Chúa Giê su Ki Tô đã thách thức thế lực Hỏa ngục cũng như nhắn nhủ giáo dân của Người rằng Giáo Hội không bao giờ có thể sụp đổ vì chính Chúa Thánh Thần luôn phù trợ và chở che cùng tư vấn đường đi nước bước.
Có thể tóm gọn lại một câu rất đơn giản mà đầy đủ:
____ Không tuân lệnh Đức Giáo Hoàng, tức bất vâng phục Giáo Hội, mà cũng là không tuân lệnh Thiên Chúa.
teenvnlabido
15-06-2015, 05:33 PM
Mà không tuân lệnh Chúa rồi, thì cho dù có ra sức copy và paste những đoạn Kinh Thánh lên diễn đàn để mà răn đời, chỉ là những giả hình giả đạo đức mà thôi ! Cho nên Chúa cũng đã từng nhắn nhủ rằng:
__“Các luật sư và người Pharisieu ngồi trên tòa Moise mà giảng dạy.Vậy họ nói điều gì , thì anh em hãy giữ, hãy làm. Nhưng đừng hành động theo những gì họ làm, vì họ nói mà không làm.Họ bó những gánh nặng chất lên vai người ta, nhưng họ không buồn đụng ngón tay vào …Mattheu 23: 1-7”
Trước khi nói cho thật rõ như thế nào là ý tưởng Đại Kết mà Giáo Hội Công Giáo luôn hướng đến, tôi nhớ lại bên trang diễn đàn Thiếu nhi TCVN khi một vài người tin lành vào báng bổ Giáo Hội, chế nhạo việc Đức Mẹ đồng trinh hàng năm bảy tháng trời không hề thấy thành viên tạm gọi là XYZ phản bác hay viết lấy một câu để bảo vệ đức Tin Công Giáo! Nhưng khi tôi bác bỏ những luận điệu chày cối và cãi ngang của ngài biệt kích tin lành kia, thì thành viên XYZ này nhảy phắt ngay vào phán tướng một câu cũng theo kiểu cực kỳ ngắn gọn súc tích cô đọng thâm thúy ,nhưng phân tích ra sẽ thấy vô cùng phi lý!
___ Mỗi tôn giáo đều có niềm tin riêng biệt, không nên gây xung đột lẫn nhau!
Câu này được tung hô như một lời nói vàng ngọc và được lấy làm câu để moderator lấy làm mốc chấm dứt tranh cãi!
Nhưng đối với tôi, câu trên giống như một cú đá đá văng tôi trở về bên diễn đàn TCVN và từ đó tôi không dám qua bên trang Thiếu nhi nữa! Bởi vì nếu qua lần nữa tôi sẽ không giữ được im lặng rồi tất nhiên tôi sẽ trụ lại đến cùng , và không thể văng đi đâu cho đến khi những ngộ nhận nhảm nhí kia không còn hòn đá nào chồng trên hòn đá nào!
Cái ngộ nhận nhảm nhí mà tôi muốn nói đến, đó là tin lành và Công Giáo không phải là hai tôn giáo riêng biệt! Giáo Hội Công Giáo không thể ra vạ tuyệt thông cho đạo Phật, đạo thờ ông bà,đạo Hồi …bởi vì đó mới là những tôn giáo riêng biệt!
Vạ tuyệt thông dùng để nói lên rằng trước đây đối tượng bị vạ tuyệt thông ấy được quyền thông công với Giáo Hội, cùng chung một niềm Tin vào Giáo Lý Tín Lý Công giáo, nhưng nay vì không tuân phục, không cùng chung một niềm Tin, mắc những lỗi nghiêm trọng… cho nên mọi sự liên lạc thông công với đối tượng ấy sẽ hoàn toàn đứt đoạn.
Việc nói tin lành là một phản giáo sẽ làm một số người trong đó có nhiều bậc tiền bối giữ vai trò chỉ đạo rất bất bình vì sợ ảnh hưởng đến tình bác ái , ngộ nhận rằng sẽ làm ngăn trở việc Đại kết mà tôi sẽ bàn luận tiếp tục sau đây , nhưng tôi dám tin rằng Thiên Chúa không hề bất bình nhưng còn cho phép! Bởi vì tôi không nhảy vào trang web của tin lành để mà công kích họ!Tôi cũng chẳng lên các trang mạng truyền thông hay cái gọi là mạng xã hội, …để mà chê bai họ là phản giáo ! Trong khi đó đối với một diễn đàn Công Giáo nơi mà muốn định nghĩa là một sân chơi sân chiếc dành cho một lãnh vực nào đó thì tùy ý BQT, nhưng không thể chấp nhận cũng như không thể cho phép những điều chống lại Giáo Hội, làm hoang mang hay lung lay đức Tin Công Giáo được phép có mặt và tự do phát triển!
Nơi các diễn đàn không Công Giáo, thì quyết định của BQT sẽ là quyết định cuối cùng.
Nhưng ở các diễn đàn Công Giáo, tất nhiên BQT vẫn toàn quyền sinh sát, nhưng nếu lại để cho những tư tưởng bất tuân phục Giáo Hội, những sai lạc Giáo Lý Tín Lý Công Giáo tự do gieo mầm , tự do phát triển làm ảnh hưởng nặng nề đến đức Tin, vậy thì ai là người chịu trách nhiệm này trước Thiên Chúa?
Tôi có quyền nói tin lành là sai , giáo lý tin lành là phản lại Giáo Lý Tín Lý Công Giáo, tức phản lại lời Chúa căn dặn khi Người trao quyền tuyệt đối cho đức Giáo Hoàng. Tôi được phép nói thật kỹ và chi tiết những sai trái của giáo lý tin lành, để cho những người Công Giáo trẻ tuổi , những người nghi ngờ hoang mang nhận thấy rằng Giáo Lý Công Giáo mới là chính đạo, và không mắc phải những lừa dối của các tiên tri giả!
Tôi đã từng nhắc đến vụ Giáo Hội cảnh cáo những học thuyết của linh mục Pierre Teilhard de Chardin và yêu cầu những Ki Tô hữu hãy tránh xa những thứ ấy vì gây nguy hiểm cho đứcTin! Trong khi đó không kể đến vạ tuyệt thông đối với tin lành vẫn còn hiệu lực, thì giáo lý tin lành không thể chấp nhận được đối với một người Công Giáo vì không phải nó sai lạc mà siêu siêu sai lạc!
Nếu ai đó phản đối cái quyền mà tôi vừa nói trên đây, cho rằng tôi nói sai, xin hãy nêu chứng minh, bằng không tôi sẽ coi những phản đối ,không đồng tình nhằm vào tôi là hoàn toàn vô giá trị. Chưa hết! Sau đây tôi sẽ chứng minh rằng việc Giáo Hội muốn đạt tới tinh thần Đại kết là một việc rất đúng và hợp lý, nhưng quá nhiều người vì vô tình cố tình đã làm sai lệch ý hướng hoàn thiện của Giáo Hội mà thôi!
Trước hết tôi xin hỏi ý nghĩa của tinh thần Đại kết là gì?
__- Thưa , đó là làm theo lời Chúa Giê su đã từng mong mỏi:” Tôi còn có những chiên khác không thuộc về bầy đàn này.Tôi phải đưa chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng tôi.Và sẽ chỉ còn một đàn chiên và một chủ chăn. Gioan 4:16 “
Chiên không thuộc đàn chiên lớn , có nghĩa đó là những người không tôn giáo, khác tôn giáo và nói chung những người đang tuân theo một thứ giáo lý phản lại giáo Lý Công Giáo, đều là những đối tượng mà Chúa Giê su mong mỏi đưa họ về nhập đàn.
Tôi cực lực phản đối sự vô tình cố tình hiểu lầm sự xin lỗi của Đức Gioan Phao Lo II khi người ta cố tình quy toàn bộ lỗi gây chiến tranh giữa các tôn giáo là do bên Công Giáo gây ra! Nhưng tôi hoàn toàn công nhận rằng hành động xin lỗi của Đức Gioan Phao Lo II là rất đáng khen ngợi và nên tuân theo, bởi vì Thiên Chúa là đấng từ bi bác ái và vô cùng nhân hậu…Không thể nào miệng chúng ta cứ rêu rao là theo gương Thầy chí Thánh mà lại làm những việc không bác ái và nhân từ thậm chí tội ác! Bảo vệ nền văn minh Ki Tô Giáo , bảo vệ Giáo Hội Công Giáo trước sự đe dọa xóa sổ của người Hồi Giáo, thì đó là những hành động Tự Vệ mà Chúa cho phép làm. Nhưng những hành động vượt quá mức như tàn sát giết chóc bừa bãi hay làm những việc vô nhân đạo của người Công Giáo khi thống trị những vùng đất đã chiếm được từ tay người Hồi Giáo, thì đó là một trong những tội lỗi mà đức thánh Gioan Phao Lo II đã thay mặt Giáo Hội xin nhân loại tha thứ.
Việc tôi cương quyết và thẳng thắn chỉ ra sự sai lạc không thể chấp nhận của giáo lý tin lành, là để cho tôi và đồng đạo của tôi, nhất là những người trẻ tuổi hoặc nghi ngờ, nhận thức rõ rệt đâu là Chân Lý và đâu là sự phản lại lời Chúa để bước đi trong ánh sáng Chúa Thánh Thần. Ngoài ra, tôi không hề có ý trực tiếp hay gián tiếp cổ động cho một sự chống lại bằng bạo lực hay chính trị nào nhằm vào người tin lành như thời xa xưa bên Âu Châu! Thậm chí tôi còn nêu gương của một người tin lành mà công phúc vĩ đại xứng đáng như một vị thánh bên Công Giáo, đó là tác giả sách :”Căn lều bác Tom”. Cuốn sách này chẳng khác gì một ngòi nổ đã kích hoạt một quả bom làm sụp đổ hoàn toàn chế độ nô lệ ! Một điều vĩ đại mà một người tin lành làm được trong khi Giáo Hội Công Giáo thì chưa thể!
Tôi đã từng nói rằng Luxi phe là một đệ nhất cao thủ không một tập thể một cá nhân nào có thể chống lại hắn nếu không nhờ vào ơn Thánh Thần! Hắn có thể tận dụng bất kỳ một thứ gì miễn mang lại lợi ích cho hắn, chẳng hạn như trong trường hợp này, hắn sẽ làm cho những ai không biết dựa vào ơn Chúa Thánh Thần nhưng dựa vào sức mình hay dựa thứ giáo lý phàm nhân của mình, sẽ hiểu sai lệch về tinh thần Đại kết mà Giáo Hội đang trông mong trăn trở!
Tinh thần Đại Kết, nghĩa là chấm dứt mọi sự thù địch nhằm vào nhau giữa các tôn giáo kể cả những phe ly khai như tin lành Anh Giáo…Có nghĩa sẽ không công kích bài bác nhau trên các phương tiện truyền thông…Tất nhiên chuyện chiến tranh, bạo lực giữa các tôn giáo thì mặc dù khó xảy ra như thời xa xưa nhưng không có gì dám bảo đảm nó không thể xảy ra nếu không có sự tôn trọng hòa bình giữa các tôn giáo ! Hơn nữa, sự khủng bố nhân danh tôn giáo cũng là một biến thể của cuộc chiến tôn giáo thời xưa mà loài người cần phải quan tâm lưu ý!
Thế thì như đã nói, tôi không hề kích động một cuộc bút chiến, phím chiến trên các phương tiện truyền thông đại chúng, không bút chiến phím chiến trên các trang xã hội, không Công Giáo! Thậm chí phải bỏ chạy như thua trận ,đuối lý trên các diễn đàn mà cảm nhận rằng Làng là chúng nó!
Nhưng trong một diễn đàn Công Giáo, nơi mà người Công Giáo có thể học hỏi và suy gẫm, nhận thức sâu xa Chân Lý của Thiên Chúa, nếu mà cũng không được phép học hỏi cho mình, hay chỉ bảo cho những đồng đạo khác củng cố niềm Tin để rồi mới có đức Cậy và Mến, thì phải chăng mang tiếng là một diễn đàn Công Giáo nhưng chỉ có cái vỏ, còn bên trong là một sân chơi sân cheo sân chiếc gì gì đó để tự do cho một nhóm người tuung hoành theo ý phàm nhân của họ?
Tôi tuyên bố rằng tôi sẽ bỏ của chạy lấy người không dám ngoái cổ lại đàng sau khi thấy có những công kích , vu vạ đạo Công giáo ở những diễn đàn xã hội , không Công Giáo, mặc cho tiếng cười chê, vì đó là tôi đang thực thi tinh thần Đại kết của Giáo Hội đã dạy đó!
Nhưng đã mang danh một diễn đàn Công Giáo thì người bị ban nick, bị đuổi khỏi diễn đàn chắc chắn không bao giờ có tên có nick của tôi! Bởi vì chỉ những tư tưởng , những phát biểu, hành động chống lại Công Giáo mới không được phép có mặt trong diễn đàn Công Giáo mà thôi! Và tôi cho rằng không ai có thể đuổi tôi ra khỏi một diễn đàn Công Giáo cho nổi, khi mà tôi bắt chước công phu của thánh nữ Têrexa : Cứ bám chặt lấy đạo Công Giáo thì Chúa không thể gỡ tay tôi ra được huống chi phàm nhân ! Hễ chữ Công Giáo ở đâu tôi sẽ ở đó!
Bây giờ mới đến tôi hỏi lại những ai đang có ý lấy tinh thần Đại Kết ra để ngăn trở, cảnh cáo việc làm chứng nhân cho đức Tin như sau:
___ Phải chăng thực hiện tinh thần Đại kết, là người Công Giáo nay mai cũng hòa nhập chung vào những thứ luật lệ và giáo lý của những người ly khai?
____ Có nghĩa là trong bảy bí tích của đạo Công Giáo, bây giờ theo tinh thần Đại Kết, hòa nhập cùng tin lành, không cần bí tích Thánh Thể, bí tích Hòa giải nữa…!
___ Tranh cãi những thứ không cần thiết làm gì! Hãy bỏ qua đi những tiểu tiết như linh mục phải độc thân! Linh Mục có vợ như bên tin lành, anh giáo , Chính thống giáo cũng vẫn làm tốt nhiệm vụ săn sóc các linh hồn đó thôi! Lại còn đỡ những vụ áp suất quá cao vượt mức chịu đựng gây ra những vụ nổ thiệt hại to lớn!
___....!!!!
____!!!! !!!!! !!!!!
Tôi cam đoan rằng dù ai có lớn gan, dù ai có khờ khạo nhất đi nữa cũng không dám buông lời nói nhảm , phát biểu nhảm bởi vì ai ai cũng biết rằng mang chiên lạc về quy tụ cùng đàn chiên lớn chứ không bao giờ lại có chuyện gởi một ít chiên trong đàn chạy theo những con chiên lạc để cho chúng có bầu có bạn! Nếu không làm cách nào ngăn chặn nổi những con chiên đi vào cửa tử, thì đành gạt nước mắt mà đi chứ không thể vì đại kết mà cùng đi theo của tử rồi bỏ quên lối về nhà!
Tóm lại, chúng ta hãy thể hiện một tinh thần Đại Kết theo như sự chỉ dẫn và mong muốn của Giáo Hội, chứ không thể dùng suy nghĩ cá nhân sai lạc ! Không những chúng ta chẳng thể gọi được con chiên lạc nào trở về bầy, mà chúng ta sẽ góp phần tăng tỉ lệ chiên lạc bầy mà thôi….!
ViviPaul
16-06-2015, 09:31 AM
Bạn Teen làm ơn để cho bé Lan Anh thi cử cho tốt nhé, đừng quấy rầy bạn ấy vào lúc này nhé.
ViviPaul
16-06-2015, 09:32 AM
Phải yêu kẻ thù (Lc 6:27-28,32-36 )43 "Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù.44 Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.45 (Matthew chương 5)
ViviPaul
16-06-2015, 09:42 AM
Thư 1 Corinto chương 1Các tín hữu chia rẽ nhau10 Thưa anh em, nhân danh Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta, tôi khuyên tất cả anh em hãy nhất trí với nhau trong lời ăn tiếng nói, và đừng để có sự chia rẽ giữa anh em, nhưng hãy sống hoà thuận, một lòng một ý với nhau.11 Thật vậy, thưa anh em, người nhà của bà Khơ-lô-e cho tôi hay tin có chuyện bè phái giữa anh em.12 Tôi muốn nói là trong anh em có những luận điệu như: "Tôi thuộc về ông Phao-lô, tôi thuộc về ông A-pô-lô, tôi thuộc về ông Kê-pha, tôi thuộc về Đức Ki-tô."13 Thế ra Đức Ki-tô đã bị chia năm xẻ bảy rồi ư? Có phải Phao-lô đã chịu đóng đinh vào khổ giá vì anh em chăng? Hay anh em đã chịu phép rửa nhân danh Phao-lô sao?
Thư 1 Corinto chương 3
1 Thưa anh em, về phần tôi, tôi đã không thể nói với anh em như với những con người sống theo Thần Khí, nhưng như với những con người sống theo tính xác thịt, như với những trẻ nhỏ trong Đức Ki-tô.2 Tôi đã cho anh em uống sữa chứ không cho dùng thức ăn, vì anh em chưa chịu nổi. Nhưng bây giờ anh em cũng vẫn còn không chịu nổi,3 vì anh em còn là những con người sống theo tính xác thịt. Bao lâu giữa anh em có sự ghen tương và cãi cọ, thì anh em chẳng phải là những con người sống theo tính xác thịt và theo thói người phàm sao?4 Khi người này nói: "Tôi, tôi thuộc về ông Phao-lô", và người khác: "Tôi, tôi thuộc về ông A-pô-lô", thì anh em chẳng là người phàm tục sao?
Thư 1 Corinto chương 4
6 Thưa anh em, tôi đã áp dụng các điều đó cho tôi và anh A-pô-lô, vì lợi ích của anh em, để anh em theo gương chúng tôi mà học cho biết "đừng có đi ra ngoài những gì đã viết", kẻo sinh ra kiêu ngạo, theo người này mà chống người khác.
teenvnlabido
18-06-2015, 10:57 PM
Khi đang cần tập trung để làm một việc gì mà lại bị kẻ khác quấy rối, thì trong thực tế ở ngoài đời người ta thường hay nổi nóng và có thể buông ra không ít những lời thô tục, nhất là khi họ lớn tuổi hơn kẻ quấy rối!
Nhưng trên một diễn đàn Công Giáo, cho dù bực tức đến đâu đi nữa, người ta thường ngậm đắng làm ngọt cố hết sức buông ra những lời nhẹ nhàng, thậm chí xin xỏ đề nghị đối phương hãy tha thứ hoặc để yên cho mình được tiếp tục công việc, nhất là khi đang khoác một cái áo thầy đời!
Anh ViviPaul không bị người nào quấy rối làm phiền cả, nhưng vì một hai lý do nào đó xuất phát từ sự ích lợi cho sự vinh danh bản thân, nên anh đã đề nghị :
Bạn Teen làm ơn để cho bé Lan Anh thi cử cho tốt nhé, đừng quấy rầy bạn ấy vào lúc này nhé.
Ở đây, anh ViviPaul cố đóng vai một người anh tốt lành đang che chở bảo vệ cho một cô em gái bé nhỏ trước những sự quấy rối , gây phiền phức!
Trong truyện Đông Ki Sốt (Don Quichotte), anh chàng hiệp sĩ hoang tưởng Đông Ki Sốt tưởng tượng mấy cái cối xay gió hiền lành thành ra những người khổng lồ gian ác nên anh ta ra sức chiến đấu….
Còn ở đây anh Paul tưởng tượng ra rằng mình đang là một hiệp sĩ , thấy một công nương đang bị giặc tứ bề vây khổn, nên ra tay hành hiệp cứu đời…!
Tôi sẽ chứng minh sự tương đồng giữa anh Paul và hiệp sĩ hoang tưởng Đông Ki Sốt như sau:
___ Cái đề tài này mà có ,là do tôi trả lời bạn Lan Anh khi bạn ấy muốn tôi thêm ý kiến về một bài trong trang web :”Đi tìm Giê su…”. Rồi như đã nói trong bài viết trước, tôi ngần ngại không muốn đối thoại tiếp vì thấy có những bất đồng xảy ra, mặc dù trước đó bạn L.A đã kêu rằng : tại sao tôi lại chuồn về hậu phương để một mình bạn ấy gồng mình ở mặt trận phía Đông!
___ Sự trả lời của tôi là rất cần thiết vì trong vài bài trước bạn Lan Anh đã phê phán cả tôi và anh Paul khi cho rằng cuộc tranh luận không cần thiết và không hồi kết! Không hiểu sao bạn Lan Anh lập trường không vững, và lại theo vết xe đổ từng có trước đây để rồi quy đồng cào bằng sự bênh vực Đức Tin thành ra sự tranh hơn thua để bảo vệ cái tôi cái tiếc gì đó! Tôi xin thú thật rằng 100 giám khảo hay trọng tài nào mà cứ dùng cụm từ:”Cái Tôi” để mà phán quyết một cách ngắn gọn súc tích cô đọng… thậm chí không thèm chứng minh, tôi dám cả quyết ít ra 99 vị trọng tài này chẳng hiểu cho đến nơi đến chốn từ ngữ triết học ấy, mà chỉ biết thừa kế gia tài, dùng cái có sẵn mà thôi!
____ Có thể nói rõ rằng bạn Lan Anh không dám đề nghị tôi không trả lời hay chấm dứt sự trả lời, vì điều ấy không hợp lý như trên đã phân tích. Nói theo truyện Donquichotte, thì không có một công chúa công nương nào bị giặc vây khổn để bắt cóc cả! Điều ấy chỉ do sự hoang tưởng, sự tâm thần phân liệt nặng nề của Don Quichotte sinh ra mà thôi!
Từ câu đề nghị của anh Paul: Bạn Teen làm ơn để cho bé Lan Anh thi cử cho tốt nhé, đừng quấy rầy bạn ấy vào lúc này nhé. tôi thấy có thể suy luận thêm các câu tương tự như sau:
___ Em nó đang bận thi cử rất quan trọng đây nhé ! Đừng có ai quấy rầy bắt nó đọc kinh , đi lễ Chúa Nhật …vào lúc này nhé…!
___Không biết em tôi nó đang thi cử hay sao mà cứ đòi tiền nợ mãi vậy!
___ Trời ơi! Vì bận thi cử cho nên em tôi vượt đèn đỏ một tí thôi mà sao mấy ông công an cứ quấy rầy nó như thế là sao…?
___ Ác tâm vừa vừa thôi! Nhà không có ô sin, thế mà các bác các cô các chú không giúp nó thì thôi chớ! Lại cứ bắt nó phải tự giặt giũ quần áo , nấu cơm nấu nước để ăn, thì làm sao mà thi đậu cho nổi…?
Tôi xin nói đây chỉ là những kết quả suy luận tương tự từ câu đề nghị của anh Paul mà ra! Nếu ai thấy lời nhắc nhở cảnh cáo của anh Paul quá đúng quá hay, thì những câu tôi suy luận ra cũng đúng cũng hay ghê gớm như vậy!
mai tiếp....
teenvnlabido
24-06-2015, 05:36 PM
Trong sớ táo quân năm 2009, phải công nhận rằng những diễn viên đã diễn xuất những vai diễn để đời khi châm biếm những tệ trạng trong xã hội Việt Nam. Thậm chí nhân vật Gia Cát Dự, cũng đã để đời một câu nói có tác dụng mạnh hơn trăm lần một liều thuốc chống trầm cảm:
___Tôi phục tôi quá…!
Nhân vật Gia Cát Dự trong sớ Táo quân 2009 thật ra là một kẻ bất tài, dự đoán mười thì thường sai hết bảy tám, trong khi đó tôi thấy mình đưa ra vài tuyên bố, chúng đều đúng toàn bộ!
Tôi từng tuyên bố rằng :
__ Tiên tri giả đừng hòng lừa dối nổi tôi….
__ Tôi thách ai dám đối chất với tôi… cãi thắng được tôi….( Nguyên bản câu này là một sự vu vạ, chụp mũ, nhưng tôi đã xin đăng ký bản quyền lại để thách thức những kẻ chống đạo hoặc rao truyền giáo lý phàm nhân…)
___ Dễ ợt ! ( Nghĩa là việc đập tan tành thành bụi những mặt nạ che khuất dung nhan cực kỳ diễm lệ của Thiên Chúa vô cùng dễ với những ai sử dụng công thức zero + Vô Cực).
Tôi thừa biết rằng những phát biểu trên đây nhiều người nghe rất chối tai, nhưng không có lý gì để cãi cho nổi nên đành im lặng!
Bởi vì một điều rất đơn giản ,đó là theo như quan niệm của giáo lý phàm nhân: tôi là một thằng kiêu ngạo không ra gì! Ngược lại nếu theo như Giáo Lý Tín Lý Công Giáo một khi không ai chỉ ra nổi những gì tôi đã phát biểu là sai, có nghĩa là tôi đang làm chứng nhân cho đức Tin.
Điều mà tôi vênh vang, sẽ không phải vênh vang vì một sự vinh danh bản thân hèn hạ không ra gì, nhưng vênh vang khi tôn vinh cao rao Chân Lý của Thiên Chúa là Tuyệt đối, là Vô địch.
Qua những đề tài như :”Chớ nên yêu kẻ thù mà phải ghét” cho đến “Người quá xấu và độc ác, sao dám yêu”, tôi muốn nói đến thiên tài quân sự cực kỳ ghê gớm của Luxiphe mà loài người chúng ta không thể nào địch nổi hắn nếu không dựa vào ơn Chúa. Thế gian người ta thường truyền rao câu “Lấy độc trị độc” nhưng với thiên tài quân sự ghê gớm của tên đệ nhất thiên thần bị sa ngã , hắn ghê gớm hơn ở chỗ lấy ngay Lời Chúa để làm cho loài người hiểu sai đi, làm cho người ta vô tình cố tình bất tuân phục Thiên Chúa.
Nếu chỉ có đức Tin mà không có đức Mến, thì kể như vứt bỏ! Bởi vì thần dữ chúng biết rõ Thiên Chúa là đấng Toàn Năng , và có thể tạm cho rằng so với đức Tin của loài người, thì thần dữ không cần phải tin nữa, mà chúng nhận thấy tận tai tận mắt Thiên Chúa là Vô Địch, Uy Quyền...Nhưng vì không có lòng Mến, cho nên: hoặc là chúng biết rằng chống lại Thiên Chúa là tuyệt vọng là vô ích nhưng vẫn cố cùng, hoặc là chúng có thể hy vọng trong tuyệt vọng rằng may ra biết đâu con gián sẽ lật được quả núi đang đè lên nó...
Tôi từng hỏi mọi người rằng Thiên Chúa có kẻ thù không? Và đáp lại sự im lặng, tôi đã nhấn mạnh rằng kẻ thù của Thiên Chúa là thần dữ và tội lỗi. Những thứ ấy chúng ta không thể yêu mến được mà phải Ghét. Kinh Thánh đã từng khẳng định : Chúa Ki Tô và Belian (Satan) không thể tương hòa được...Có nghĩa là vì không còn đức Mến, cho nên giả sử thần dữ có Tin bao nhiêu thì niềm Tin ấy cũng trở nên vô ích.
Thiên Chúa và thần dữ đều thuộc về thế giới Vô Hình, nhưng hoàn toàn cách biệt nhau vì thần dữ tự chọn con đường chống lại Thiên Chúa , và không thể yêu mến Người.Trong khi đó loài người chúng ta hoàn toàn khác biệt với thần dữ! Ngôi Hai xuống thế cứu chuộc loài người chứ không hề cứu chuộc cho con rắn Satan và đồng bọn! Thần dữ vì không có đức Mến cho nên dù chúng biết chắc, thấy rõ ràng Thiên Chúa là đấng Toàn Năng chứ không cần phải Tin , thì rốt cục điều ấy cũng chẳng giúp gì cho chúng được hạnh phúc trên Thiên đàng. Trong khi đó loài người thuộc thế giới hữu hình, sẽ không thể nhận ra dung nhan cực kỳ diễm lệ của một đấng Vô Hình được một khi không có một đức Tin tương đối mạnh mẽ.
Muốn yêu mến thật sự chứ không phải ngoài môi mép một đấng Vô Hình, chúng ta phải nhận biết Đấng Vô Hình ấy thánh thiện tốt lành nhân từ công bằng chân thật…như thế nào.Hãy hình dung ra một cái thang để chúng ta leo lên trên cao để gặp Chúa. Xin nhấn mạnh rằng chỉ có người mắc bệnh tâm thần nặng mới có thể nghĩ ra cách thức bước một phát lên tới đỉnh mà không cần đi từng bậc thấp lên cao!
Ông bà Adong Eva khi chưa mắc tội nguyên tổ, cũng giống như những vị thánh rất khó phạm tội, và được vô số ơn tự nhiên siêu nhiên luôn tràn đầy. Thế mà những điều kiện như trời như biển ấy ông bà Adong E và cũng không thể, hay nói chính xác hơn là không chịu yêu mến Chúa một cách vô vị lợi, không toan tính…mà lại sẵn sàng nghe Satan xúi giục phạm tội nguyên tổ! Huống chi con người chúng ta thời nay đang còng lưng sấp mặt với hậu quả tội nguyên tổ khi lòng trí tối tăm u mê, luôn luôn oán than nghi ngờ thậm chí đang đặt một bàn chân lên ngưỡng cửa chống lại Thiên Chúa. Việc làm cho những người nghi ngờ, thắc mắc hoài nghi Thiên Chúa này có lòng ăn năn tội cách chẳng trọn, yêu mến Chúa vì sẽ được hưởng phúc Thiên đàng đã là một việc rất khó khăn và cần rất nhiều công sức! Huống chi đòi dạy bảo, hay nói chính xác hơn : đòi biến hóa, đòi hóa phép những kẻ kém tin, mất đức Tin thành ra những người yêu mến Chúa như Mẹ Maria, phải ăn năn tội cách trọn, phải yêu Chúa vô vị lợi không toan tính không cần Thiên đàng, thì chỉ có thể là những tư tưởng nếu không xuất phát từ người điên khùng, thì cũng chỉ vì cố bảo vệ một sự vinh danh bản thân , một thứ giáo lý phàm nhân mà thôi!
Các diễn đàn Công Giáo chỉ mới phát triển trong vòng mười năm trở lại đây, nhất là từ khi nhà mạng Viettel xuất hiện và phá tan tành cái sự độc quyền gia đình trị của ông lớn VNPT lúc đó để đưa mạng lưới ADSL phát triển đến mọi tầng lớp người tiêu dùng!
Thế thì có các diễn đàn nghiêng về một lãnh vực chuyên biệt như diễn đàn TCVN của chúng ta, hoặc có những diễn đàn của các giáo xứ, hay đoàn thể phục vụ riêng cho mục đích của mình. Chính vì đó mà phát sinh ra cụm từ: “sân chơi..” với những định nghĩa như sau:
___ Diễn đàn XYZUPK, YKKK ZU, PPIKLM, TTHPUIB, THDFETH,….của chúng tôi được lập ra với mục đích tạo một sân chơi lành mạnh cho lớp trẻ và mọi người, để có cơ hội học hỏi giao lưu tiếp thu phát minh….”
Mỗi diễn đàn thường có những tôn chỉ, mục đích khác biệt, cho nên nếu sự quảng cáo thương mại là một lợi thế cũng như luôn luôn có mặt ở các diễn đàn xã hội, thì gần như bị cấm chỉ trong các diễn đàn Công Giáo. Hơn nữa dựa vào tôn chỉ, mục đích riêng của diễn đàn BQT có quyền xóa bỏ những bài viết được cho là vi phạm chính trị, vượt quá tầm, mục đích, tôn chỉ của diễn đàn đã đề ra.
Tôi không dám bàn luận hay ý kiến gì đến quyền tự do của các diễn đàn Công Giáo cũng như quyền hạn của BQT khi đặt ra những nội quy riêng cho diễn đàn của mình, nhưng có một điều tôi dám khẳng định:
___ Một diễn đàn Công Giáo có những nội quy riêng biệt, mục đích riêng biệt hay sân chơi… gì gì đó riêng biệt thì đó là quyền tự do của BQT, nhưng không thể chấp nhận việc học hỏi, tìm hiểu cũng như bảo vệ đức Tin lại bị cấm cản nơi một diễn đàn Công Giáo với sự ngụy biện rằng làm hỏng một thiên đường bánh vẽ!
Chính vì thế cho nên tôi đã nói rằng tôi không tranh luận vô bổ, tôi không tranh luận để mà vi phạm đến nội quy của diễn đàn, nhưng tôi tranh luận đến cùng khi thấy có những điều sai lạc khủng khiếp với Giáo Lý Tín Lý Công Giáo, hoặc có sự tôn vinh một thứ giáo lý phàm nhân thay cho sự tôn vinh Giáo Lý Đức Chúa Trời!
Lần đầu vào năm 2011 khi bắt đầu tham dự diễn đàn TCVN, tôi từng hí hởn đưa ra một số thắc mắc về Giáo Lý Thánh Kinh không những tôi mà rất nhiều người trẻ, người không trẻ thắc mắc. Khách quan mà xét, lẽ ra một diễn đàn Công Giáo không những không cần phải đợi một ai đó nêu câu hỏi rồi mới trả lời theo cách thụ động, nhưng chính ra là phải chủ động giải đáp những điều về Giáo Lý Tín Lý mới xứng danh một diễn đàn Công Giáo.
Thực tế từng cho thấy sự giải đáp đã chẳng có, một số điều hành viên mang nick màu xanh lá cây người thì từng quen với sự ngắn ngủn đã đưa ra một câu cảnh cáo độ chừng một dòng rưỡi với dụng ý nhắc nhở là nên stop ngay lại. Có người thì thâm trầm hơn , nhắc nhở rằng có một linh mục nào đó đã 40 năm tìm hiểu Kinh Thánh mà cũng chưa thấu huống chi lớp trẻ thì thật là kiêu ngạo khi đòi hiểu hết được Kinh Thánh… Và do căn cứ vào các đèn xanh mà các điều hành viên đã bật, một nữ thành viên lo sợ sẽ tổn hại đến một thiên đường nào đó đã đề nghị chấm dứt ngay tức khắc việc bàn luận tìm hiểu về Kinh Thánh !!!
Tôi nhớ rằng vì mới vào diễn đàn, với lại hồi đó tuổi nhỏ hơn bây giờ khoảng 4 tuổi, mà chỉ cần hơn một tuổi là đã khôn hơn rất nhiều như một câu răn đời :”Bảy mươi phải học bảy mươi mốt”, cho nên tôi từng sợ hãi và đem cái mồi lửa ấy vội vàng dụi vào một đống củi lớn để cho nó tắt đi!
Nhưng việc dập lửa không đúng chỗ ấy đã chẳng làm cái đốm lửa nhỏ ấy tắt mà lại làm cho nó bén lửa qua đống củi khô, khiến cho tôi ngày càng nhận ra rằng :
___ Một diễn đàn không Công Giáo có những mục đích, những tôn chỉ, những nội quy, những chuyên biệt thuộc về một lãnh vực nào đó, thậm chí là một sân chơi sân cheo sân chiếc...gì gì đó tùy theo BQT đề ra, và bất kỳ ai muốn tham gia làm thành viên , sẽ buộc phải chấp hành những điều khoản ấy. Trường hợp những bài viết vi phạm những quy định mà BQT đề ra, BQT sẽ có thể xóa , cảnh cảo , kỷ luật khi căn cứ vào các điều khoản hợp đồng đã ký kết khi tham gia diễn đàn.
___ Trong khi đó, một diễn đàn đã mang danh là diễn đàn Công Giáo, thậm chí một trang web tĩnh ( không cho phép bàn luận bài viết) mang danh Công Giáo ,thì cho dù các điều khoản, nội quy không ghi rõ đi nữa, thì việc ưu tiên cho vấn đề thuộc về học hỏi Giáo Lý Đức Tin lẽ ra phải được đặt lên hàng đầu. Hơn nữa, việc bảo vệ hay làm chứng nhân cho đức Tin Công Giáo trước những điều sai lạc làm hoang mang hoặc mất đức Tin Ki Tô hữu thì không một ai kể cả BQT, có thể vin vào vài lý do hết sức vô lý hoặc không thuyết phục để mà chấm dứt sự bênh vực Đức Tin ấy được!
Tôi đã từng tuyên bố rằng nếu một ai mà chứng minh được tôi phát biểu những điều sai với Giáo lý đức Tin, tôi xin chấp nhận mọi hình thức kỷ luật cũng như sẵn sàng xin lỗi trước toàn thể diễn đàn. Ngoài điều ấy ra, tôi xin nhấn mạnh rằng : chỉ vâng phục Đức Chúa Trời chứ không vâng phục loài người, nhất là khi loài người sai ạch cổ, chỉ biết dựa vào đám đông, dùng một thứ giáo lý phàm nhân mà che khuất Giáo Lý Đức Chúa Trời!
Để phù hợp với những câu :”Gương mẫu là đầu sự giáo dục”, “Tiên trách kỷ hậu trách nhân” ...tôi xin viết thêm một đề tài :” Lỗi của người lớn” !
Chính ra đề tài ấy có thể tách riêng, nhưng tôi cho rằng nó cũng liên quan mật thiết đến đề tài :”Người quá xấu và độc ác , sao dám yêu” nên xin quá giang vậy!
Xin bắt đầu tự thú trước bình minh vào kỳ tới...
Powered by vBulletin® Version 4.1.7 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.