Ðăng Nhập

View Full Version : Bài Giảng Lễ Chúa Lên Trời 17/05/2015



thienngadt
14-05-2015, 01:09 PM
CHÚA LÊN TRỜI

(Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên 17.5.15)

Mơ ước được bay cao là một trong những mơ ước có thực của con người chúng ta. Mơ ước đó đã làm nảy sinh những phát minh mang tính cách đột phá trong ngành hàng không, mà cho đến nay, chúng ta có thể thấy có rất nhiều loại máy bay tối tân hiện đại. Nhưng đó cũng chỉ là nhờ những thiết bị mà con người được bay cao, chứ chưa từng có một con người nào tự mình lên trời được, ngoại trừ duy nhất Đức Giêsu, mà hôm nay chúng ta mừng kính sự kiện Chúa thăng thiên. Trước hết, chúng ta thử tìm hiểu xem Chúa lên trời có nghĩa là thế nào, rồi sau là, Chúa lên trời để làm chi.


Thực ra, hiểu một cách đúng đắn, Chúa lên trời không phải chỉ là Ngài bước lên và ngự ở một khoảng không nào đó trên cao, không phải là biến mất luôn không còn hiện diện, nhưng là bước vào một giai đoạn hiện diện mới: hiện diện nơi Thần Khí Thánh của Người, nơi Bí tích Thánh Thể nhiệm mầu. Ngài không hiện diện hữu hình bằng xương bằng thịt với chúng ta nữa, nhưng bằng chính Thần Khí của Ngài, bằng chính sự linh thánh vô hình của Ngài mà mắt thường chúng ta không thể nào thấy được.


Chúa lên trời để chúng ta lên theo


Nếu chỉ dừng lại biến cố Phục sinh thôi thì chưa đủ, Chúa Giêsu đã tiến xa hơn một bước nữa là Ngài thăng thiên. Tại sao vậy? Sống hay sống lại để làm gì? Đó chẳng phải là để quy hướng về Thiên Chúa và tiến tới sự kết hợp nên một với Chúa. Khi sa ngã phạm tội, chúng ta lao mình xuống vực thẳm tối tăm của sự chết. Nhưng khi đón nhận được ơn cứu độ của Chúa Kitô Phục sinh, ta được Ngài dẫn, phải nói là Ngài nâng, Ngài kéo chúng ta lên khỏi vực sâu u tối ấy để trở lại với nguồn ánh sáng vĩnh cửu là chính Thiên Chúa. Chúa phải lên trời vì Ngài thuộc về trời, Ngài cần phải trở về nơi Ngài phát xuất. Hơn nữa, Chúa phải lên trời để chúng ta mới được lên theo. Nếu chúng ta tự xưng mình là môn đệ Chúa, thì điều đương nhiên là Thầy ở đâu thì trò cũng phải ở đó, Thầy đi đâu thì trò cũng phải theo đó.



Chúa lên trời để chúng ta có cơ hội sống đức tin cách trưởng thành


Nếu sau khi sống lại Chúa lại cứ tiếp tục sống với các môn đệ, thì thử hỏi còn gì là đức tin? Chúa lên trời, biến mất khỏi tầm mắt các môn đệ, chính là tạo cơ hội cho các môn đệ ngày xưa và cho chúng ta là những môn đệ ngày nay sống đức tin. Không thấy mà tin mới là có phúc, chứ thấy sờ sờ trước mặt rồi thì còn gì để tin nữa. Mà xét cho cùng, Chúa cứ sống mãi với các môn đệ thì các ông không thể trưởng thành lên được. Thầy Giêsu mà cứ có mặt ở đó với các môn đệ thì các ông dễ ỷ lại, cái gì rồi cũng nhờ đến Thầy, cái gì rồi cũng phải có Thầy mới được. Chúa lên trời là để mời gọi cũng như thách đố các môn đệ Ngài sống niềm tin. Thầy lên trời nhưng thực ra Thầy vẫn ở đó bên các môn đệ, cho dù các ông không thấy mà thôi. Chúng ta cũng vậy, cho dù mắt thường chúng ta không thấy Chúa, nhưng Chúa vẫn hiện diện một cách âm thầm bên cạnh và bên trong chúng ta nhờ Thần Khí Thánh của Ngài. Nếu đức tin chúng ta đủ trưởng thành, chúng ta thực sự yêu thương nhau và sống theo Thần Khí, nghĩa là sống theo những giáo huấn của Chúa Giêsu, chúng ta sẽ có nhiều cơ may cảm nhận được sự hiện diện rất gần gũi của Chúa trong đời sống của mình.



Chúa lên trời để mời gọi chúng ta thăng hoa cuộc sống hiện tại


Chúa lên trời, hay còn gọi là Chúa thăng thiên, còn là một lời mời gọi chúng ta làm thăng hoa cuộc sống hiện tại của mình. Câu hỏi đặt ra là, làm thế nào cuộc sống tôi có thể thăng hoa? Nếu như bản thân tôi cứ ôm mãi những hận thù quá khứ, những định kiến cổ xưa, thì quả thật, cuộc sống tôi làm sao thăng hoa cho được? Tôi vẫn nhìn người khác với cái nhìn hạn hẹp, phán xét nặng nề, thì làm sao cuộc sống tôi thăng hoa được đây? Tôi vẫn cứ thích ngủ vùi trong những đam mê trần thế, tôi vẫn cứ lười biếng và ích kỉ, vẫn cứ chiều theo những cám dỗ ngọt ngào, vẫn cứ tiếp tục biện minh cho những tội lỗi của mình, v.v…, thì thử hỏi có cơ hội nào cho sự thăng hoa đời sống của tôi? Chúa lên trời mời gọi tôi hãy bước ra khỏi những gì là cũ kĩ, để sống lại một đời sống mới với Chúa và anh chị em mình trong tin yêu và hy vọng.



Tóm lại, mừng lễ Chúa lên trời hôm nay, chúng ta hết lòng tạ ơn Chúa với niềm hy vọng tràn trề là sau nay sẽ được lên trời với Chúa. Sự kiện Chúa lên trời vừa là cơ hội vừa là thách đố cho mỗi chúng ta sống niềm tin của mình. Chúa lên trời cũng là một
lời mời gọi chúng ta thăng hoa cuộc sống: đổi mới cách suy nghĩ, cách nhìn sự việc, nhìn con người, nói chung là thay đổi thái độ sống mới, thái độ sống của những con người tin vào Chúa Kitô Phục sinh và lên trời vinh hiển. Nguyện xin Chúa Thánh Thần, là Thần Khí của Chúa Cha và của Chúa Giêsu Thăng Thiên, biến đổi và thánh hóa mỗi người chúng ta, để chúng ta ngày một thăng hoa lên cùng Thiên Chúa.




Pt. Vui Chứng Nhân.