PDA

View Full Version : Thơ Từ Linh



giusehien
20-05-2015, 12:52 AM
BẢY LỜI CUỐI TRÊN THẬP GIÁ


Thơ: Từ Linh
Nhạc: Hải Triều
Thể Hiện: Lê Anh

https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,18289

Theo chân Chúa bước trên đường Thập Giá
Chiều tím thê lương đồi Golgotha
Chông gai sỏi đá giăng khắp nẻo đường
Chúa gánh trên vai đau thương nhân thế

Máu đào lênh láng chiên con hiến tế
Thập Giá ngất cao đỉnh núi Can Vê
Yêu tràn trề Ngài xin Cha tha thứ
Cho người không biết về việc họ làm

Linh đạo Thập Giá trao ban tín thác
Tình Thánh thứ tha - yêu thương chan hòa
Như người trộm lành lộc phúc bao la
Xin nhớ tới con Thiên Đàng vinh sáng

Đây là con Me - yêu thương lai láng
Hồng ân ngút ngàn : Này là Mẹ Con
Có Mẹ trong đời hạnh phúc sắt son
Nơi nỗi khốn cùng hồn con nghe tỏ


Lạy Thiên Chúa con sao Ngài nỡ bỏ ?
Tiếng kêu mỏi mòn vang thấu trời cao
Tình yêu dâng trao, thánh ân dạt dào
Cho hồn con nghẹn ngào lời : Ta Khát

Con khao khát miệt mài nguồn suối mát
Vĩnh cửu đời con duy chỉ có Ngài
Mọi sự đã hoàn tất cõi trần ai
Trong tay Ngài hồn con xin phó thác

Chúa gục đầu trao ban nguồn hoan lạc
Đồi Can Vê tình thánh quá ân sâu
Đinh sát lưỡi đòng mạo gai ghi dấu
Con cúi đầu xin làm người tháo đinh


Từ Linh

giusehien
20-05-2015, 12:53 AM
BIỂN TÌNH XÓT THƯƠNG


Thơ: Từ Linh
Nhạc: Thế Thông
Thể Hiện: Lê Anh

https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,18388



Biển tình xót thương bao la bát ngát
Dịu mát con trong máu thánh tình yêu
Thanh tẩy con trong suối nước huyền siêu
Con bơi lội trong đại dương tình ái

Lòng thương xót Chúa Giesu chí ái
Trong tình Ngài con hạnh phúc ngất ngây
Chúa ở trong con yêu thương phủ đầy
Con ở trong Chúa đắm say cảm tạ

Đồi CanVe con ngước nhìn Thánh Giá
Chúa giang đôi tay đón lấy tội đời
Yêu thương cao vời ân tình biển khơi
Chúa đã chết cho con Ơn cứu rỗi

Con lặng trầm để nghe lời trăn trối
TA KHÁT con ơi ! yêu con mỏi mòn
Chén đắng đã cạn cho con suối mát
Con khao khát nguồn hạnh phúc êm trôi

Biến tình xót thương hồn con sám hối
Một đời đi hoang lạc bước đơn côi
Vắng bóng Ngài đời con như ngục tối
Con trở về lệ cay đắng bờ môi

Lòng thương xót Chúa con xin ca ngợi
Đón đợi con về nương bóng bên Ngài
Chữa lành giải thoát cứu độ trần ai
Trong biển tình xót thương con tín thác

Giesu, Ngài là biển tình bát ngát
Là SUỐI MÁT dạt dào nguồn Thánh Ân
Giòng MÀU NÓNG tuôn trào nơi Thánh Tâm
Con lặng thầm cảm nếm ân tình Thánh

Với con Chúa luôn là nguồn sức mạnh
Dìm con trong biển xót thương của Ngài
Cùng Ngài bước trên nẻo đường chông gai
Đường Thánh Giá nở đầy hoa Thương xót


Từ Linh

giusehien
20-05-2015, 12:55 AM
Con Mở Ra

Ephata – Hãy mở ! Hãy mở ra ….Ephata


Thơ: Từ Linh
Nhạc: Thế Thông
Thể Hiện: Lê Anh

https://www.mixcloud.com/songphucam/con-mo-ra/

Ephata Con mở ra Chúa ơi !
Mở môi để con vang lời ca ngợi
Mở tai để con nghe Lời Hằng Sống
Cho tim con rung động trước cuộc đời

Ephata Tình Chúa luôn gọi mời
Gặp gỡ Chúa nơi những người bé nhỏ
Những người nghèo khó, thống khổ bơ vơ
Đang ngửa tay nơi đầu đường xó chợ

Xin đoái nhìn bao cảnh đời bão tố
Giơ tay kêu cầu Chúa chạnh lòng thương
Hồng ân Chúa phủ lấp mọi sầu vương
Cho tình yêu đong đầy biển thương xót

Ephata Tinh Ngài như suối ngọt
Suối Thánh Ân tan biến con trong Ngài
Để cuộc đời còn lại cõi trần ai
Con biết sống cho đi là nhận lãnh

Chúa ẩn thân trong mảnh đời bất hạnh
Nơi bàn tay ngửa xin có dấu đanh
Nơi em bé đơn côi vì giá lạnh
Nơi người rách rưới cần tấm áo lành

Chúa ẩn thân nơi người cần cơm bánh
Nơi bệnh nhân quằn quại trong khổ đau
Gian trần Chúa ơi một biển u sầu
Con cúi đầu xin Ngài ban sức sống

Thân lạy Chúa cho tim con mở rộng
Để con thấy Chúa trong từng nỗi đau
Lòng Chúa xót thương như một phép màu
Chữa lành con trong Tình Yêu thập giá

Ephata con dâng lời cảm tạ
Những mẻ cả lạ kết nối trong đời
Ơn Thánh Chúa như ân tình biển khơi
Con khát khao một đời tri ân Chúa


Từ Linh

giusehien
20-05-2015, 12:56 AM
EPHATA - HÃY MỞ RA



Thơ: Từ Linh
Nhạc: Hải Triều
Thể Hiện: Lê Anh

https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,18344

Lữ khách đơn côi xuôi về bến đợi
Con chơi với giữa bóng tối giòng đời
Lời Hằng Sống là ĐƯỜNG Ngài dẫn lối
Câm điếc rồi sao thỏa lòng đợi mong
-o-
Lạy Chúa xin kéo con khỏi đám đông
Một mình con với Chúa Nguồn cậy trông
Ngước nhìn trời cao tim con mở rộng
Cho tình đơm bông - yêu thương chất chồng

Ephata - Hãy mở ! - Hãy mở ra !
Lời Chúa thiết tha, ân phúc hải hà
Chi có Chúa đời con có tất cả
Lắng nghe Lời Ngài - hồn con ngợi ca
-o-
Ephata - Hãy mở ! - Hãy mở ra !
Tình Chúa bao la, yêu thương đậm đà
Đời con kết bằng những mẻ cá lạ
Tri Ân Tình Ngài môi miệng hoan ca

Trần thế gai chông bão giông con ngă
Chúa đă đi qua - và chạnh lòng thương
Chúa bẻ bánh trao ban nguồn thần lương
Nuôi dưỡng con trên đường về bến đỗ
-o-
Lạy Chúa, cho tim con luôn rộng mở
Mở tai nghe nỗi thống khổ bơ vơ
Mở con đường TÌNH giữa cơn băo tố
Cho mọi người nhận rõ CHÚA yêu đương

Thương xót con - đui mù bên vệ đường
Chữa con khỏi những sầu vương tăm tối
Cho mắt con Chúa ơi được một lần
Thấy vết đinh và lưỡi đòng đâm thâu

Nơi những bàn tay van xin kêu cầu
Bánh và cá niềm tin như dấu lạ
Ôi bao la tình Ngài như biển cả
Cho thập giá muôn người mãi nở hoa


Từ Linh

giusehien
20-05-2015, 12:57 AM
KHÚC BIỆT LY


Thơ: Từ Linh
Nhạc: Thế Thông
Thể Hiện: Lê Anh


https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,17746

Khi màn đêm buông lơi, giờ biệt ly gọi mời
Con kêu thầm danh Chúa : xin cứu vớt Ngài ơi !
Hồn con thật đơn côi , Thần Khí Ngài dẫn lối
Về bên Chúa nghỉ ngơi, hạnh phúc nơi quê trời

Đời lữ thứ Chúa ơi... con mong về bến đợi
Điểm HẸN yêu thương nơi Chúa đă trao ban LỜI
Đường hẹp mịt mù xa xôi chông gai chắn lối
Thân tro bụi đời con vướng ngàn nỗi nhớp nhơ

Từ vực sâu tăm tối van xin Ngài vực đỡ
Tẩy sạch đời con trong máu và nước Thánh Ân
Đại dương xót thương rửa con hết lớp bụi trần
Cho con khỏi kiếp trầm luân về nơi ánh sáng

Kề bên Ngài ôi suối nguồn tình yêu lai láng
Thiên đàng cao quang nơi có sự sống phúc vinh
Ngài ơi cứu còn cho khỏi cay đắng ngục hình
Xin dẫn đưa con về quê hương con ngóng đợi

Thuyền đời sóng gió bao lần nổi trôi giữa khơi
Con chơi với lạc lối tìm đâu hướng quê trời
Màn đêm u tối, thân yếu đuối con buông lái
Chỉ trong Ngài con khao khát được mãi nghỉ an

Trong tay Ngài Lạy Chúa đời còn xin phó thác
Như người trộm lành xin Ngài cứu vớt hồn con
Nghe lời con kêu van trong thao thức mỏi mòn
Xin đừng lãng quên con ôi Chúa nguồn thiên thu


Con mang kiếp phù du mong manh đời lữ thứ
Bao lần con say ngủ trong lạc thú trần gian
Con đi hoang lạc hướng tìm đâu cõi Thiên Đàng
Bàn tay Chúa êm mơ dìu con về bến đỗ

Lời con xin : Chúa ở đâu - cho con ở đó
Duy chỉ có Ngài hồn con khát khao mong chờ
Thiên đàng ước mơ đời con mãi thuộc về Chúa
Thánh điện cao quang ôi chan chứa nguồn phúc vinh


Từ Linh

giusehien
20-05-2015, 11:30 PM
LẶNG TRẦM


Thơ: Từ Linh
Nhạc: Vinam
Thể Hiện: Lê Anh

https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,17800

Lặng trầm để hồn con nghe tiếng Chúa
Rót vào tim Lời Hằng Sống yêu thương
Ru đời con vào hạnh phúc Thiên Đường
Giữa trần gian đầy đau thương gian trá

Lặng trầm để con nhìn lên Thánh Giá
Chúa giang tay đón lấy muôn tội đời
Trên đồi Canve chiều tím buông lơi
Chúa gục đầu cho con được cứu rỗi

Lặng trầm để nghe tâm tư sám hối
Lối con đi lạc trôi giữa giòng đời
Con chơi với trong bóng tối mù khơi
Chúa là Đường dẫn con về chính lối

Lệ trào rơi con xin Ngài thứ lỗi
Dắt con về nép dưới bóng từ bi
Tạ ơn Ngài năm tháng luôn độ trì
Cho đời con luôn sống trong Thần Khí

Lặng trầm con bước đi trong Thánh Ý
Ân tình diệu kỳ Ngài chết vì yêu
Tình yêu cao siêu ôi quá nhiệm mầu
Con cúi đầu nghe thì thào TA KHÁT

Lặng trầm để con uống giòng suối mát
Chúa đã trao khi nhận chén đắng cay
Cho yêu thương đời con được no đầy
Tri Ân Tình Chúa cao dầy khôn sánh

Lặng thầm để hồn luôn bên Nhan Thánh
Luôn ở trong biển xót thương của Ngài
Cùng Ngài bước trên nẻo đường chông gai
Cùng nguyện cầu trong vườn dầu thao thức

Con ước mơ tháo những đinh buốt nhức
Được rút lưỡi đòng bên cạnh nương long
Được lau khô giọt máu hồng còn đọng
Trên Thánh Giá đong đầy đỉnh yêu thương


Từ Linh

giusehien
20-05-2015, 11:33 PM
LỜI CHÚA – LỜI HẰNG SỐNG


Thơ: Từ Linh
Nhạc: Hải Triều
Thể Hiện: Lê Anh


https://www.mixcloud.com/songphucam/l%E1%BB%9Di-ch%C3%BAa-l%E1%BB%9Di-h%E1%BA%B1ng-s%E1%BB%91ng/


Con khao khát bên biển hồ đón đợi
Để lắng nghe LỜI giảng đầy yêu thương
Nhờ gió thổi LỜI Cứu Độ tỏ tường
Ôi LỜI Ngài là ĐƯỜNG cho con bước

Trên thuyền Phêrô Chúa trao ơn Phước
LỜI Ngài con được gặp Đức Kito
Vâng lời thả lưới như Thánh Phero
Đánh cá người trọn một đời theo Chúa

LỜI của Ngài ban hồng ân chan chứa
Con phủ phục để cảm nghiệm Tình Ngài
Để biết được rằng chính con là ai
Từ bụi tro hoài thai trong Ân Thánh

LỜI của Ngài cho đời con sức mạnh
Bàn Tiệc Thánh con no say từng ngày
Mẻ cá lạ trong đời hạnh phúc thay
Con mê say kết lầu hoa tình ái

LỜI của Chúa ru đời con êm ái
Cho con gom yêu thương xây lâu đài
Gom giọt lệ, gánh nặng với chông gai
Gom đá tảng cho ngôi nhà Linh Thánh

LỜI của Chúa tỏa ngàn sao lấp lánh
Tỏa sức sống, cao sang từ Ngai Vàng
Như bậc thang đưa con tới vinh quang
Như ánh sáng soi thuyền con neo bến

Lời của Chúa tâm hồn con cảm nếm
Lời Chân lý đem Ân Phúc biển trời
Xin Lời Ngài đổi mới khắp muôn nơi
Cho cây đèn đời con luôn bừng sáng

Lời Chúa như ngàn đèn pha chiếu rạng
Soi bước con trong đêm tối dặm trường
Lời Ngài chính là đại dương xót thương
Cho con thần lương tìm về bến đợi

Ôi lạy Chúa xin Ngài PHÁN một LỜI
Cho đời con được lành mạnh thảnh thơi
Vì chỉ Ngài có LỜI ban sự sống
Và chỉ Ngài là ĐẤNG con chờ mong

Con cần LỜI khi bước chân vô vọng
Khi đau thương ngập lòng, sóng bấp bênh
Khi thuyền con lênh đênh không bờ bến
Có Chúa trong đời gío bão lặng yên

LỜI Ngài cho con sức mạnh vô biên
Làm vơi đi bao lắng lo ưu phiền
Xin LỜI Ngài giúp con mãi trung kiên
Dâng hiến đời cho Lời ban sự sống


Từ Linh

giusehien
20-05-2015, 11:35 PM
Neo Bến Tình Thương


Biển đời mênh mông thuyền con lướt sóng
Nhấp nhô giữa giòng bến Mẹ nơi đâu
Đời con bão giông chất ngất nỗi sầu
Ngước lên Mẹ con khẩn cầu Mẹ hỡi !

Hồn con rã rời xin Me dẫn lối
Nắm chặt tay con từng bước không rời
Trùng dương nổi sóng tay lái buông lơi
Mẹ là bến đợi cho thuyền xuôi bến

Biển đời cuồng phong, con xin tận hiến
Dâng mẹ hiền bao gồng gánh truân chuyên
Bao ưu phiền, oan khiên và nguy biến
Con ước nguyện về bến Mẹ bình yên

Maria Mẹ hiền con yêu mến
Bao phủ con bằng Ơn Thiêng diệu kỳ
Xin dắt dìu soi bước đường con đi
Thuyền neo bến tình thương Mẹ đón đợi

Tình Mẹ cao vời con xin ca ngợi
Sống bên Mẹ hạnh phúc chẳng cạn vơi
Có Mẹ trong đời ôi tình tuyệt mỹ
Con thầm thì yêu Me mãi không ngơi

Mơ ngày hợp hoan nơi trời đất mới
Mẹ đứng đó mở rộng cứa đón chờ
Có Mẹ yêu con hạnh phúc êm mơ
Mẹ là bến bờ hồn con khao khát

Maria - Mẹ là giòng suối mát
Cho đời con thỏa cơn khát yêu thương
Ru đời con vào bến mơ thiên đường
Để con mãi được náu nương bên Mẹ

Sống có Mẹ con thấy mình nhỏ bé
Mẹ chở che đời dâu bể nhiêu khê
Dắt dìu con từng bước trên đường về
Bến tình thương Mẹ ơi con mong đợi


Từ Linh

giusehien
20-05-2015, 11:36 PM
NEO BẾN TỪ TÂM


Thơ: Từ Linh
Nhạc: Hải Triều
Thể Hiện: Lê Anh

https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,17747

Bên bàn Tiệc Thánh hồn con ngất ngây
Tựa lòng Chúa con hạnh phúc no say
Chúa nhìn con giang vòng tay ôm ấp
Con nhìn Chúa cho tình yêu dâng đầy

Ôi yêu thương giòng suối nước thánh tẩy
Dấu Ấn Tình Yêu tuôn chảy trên con
Rửa con trắng trong, xóa lớp bụi trần
Phủ lấp thân con tình yêu chan chứa

Con kính lậy giòng máu nóng của Chúa
Cho đời con luôn chan chứa Thiên Ân
Đại dương Xót Thương bao la vô ngần
MÁU và NƯỚC mạch nguồn Ơn Phước cả

Giêsu hỡi ! con say tình Thập Giá
Chúa chết vì con yêu thương hải hà
Lòng biển sâu tình thánh quá bao la
Bến Từ Tâm Chúa ơi con mong đợi

Ân tình biển khơi chan hòa thế giới
Tính Ngài yêu con dẫn lối vào đời
Con khát khao nguồn suối mát an ngơi
Nơi điểm tựa xác hồn con tín thác

Tình Chúa dịu êm như giòng suối nhạc
Xin yêu Ngài bằng tất cả tâm can
Bên Ngài con bình an bước đồng hành
Để Tình Yêu nở đầy hoa Thương Xót


Từ Linh

giusehien
20-05-2015, 11:43 PM
Thập Giá Đời Mẹ


Mẹ cùng con bước trên đường Thập Giá
Chiều tím Golgotha - đỉnh đồi xa
Con Mẹ vai mang tội đời nghiệt ngã
Mẹ gặp con ôi bao nỗi xót xa

Nhìn con yêu đã ba lần qụy ngã
Với sức nặng cây Thập Giá trĩu vai
Làn mưa roi quằn quại tấm thân gầy
Đau thương là đây Mẹ ơi ! chén đắng

Canve xưa một chiều buồn hoang vắng
Con Mẹ yêu giang tay chịu đóng đinh
Chịu bao nhục hình khổ giá điêu linh
Tim Mẹ như gươm sắc đâm xuyên thấu

Mẹ Sầu Bi đồi hoang xưa đẫm máu
Thập giá giương cao treo xác con yêu
Suối lệ huyền siêu đau xót nghẹn ngào
Mẹ nghe rõ Chúa thì thào trăn trối

Thập giá cuộc đời sầu vương ngàn nỗi
Mẹ cùng con lên hiến tế đồi cao
Chúa gục đầu cho hy lễ dâng trao
Của lễ ước giao Mẹ ơi chén đắng

Ôm xác con trong tay Mẹ trầm lắng
Chiêm ngắm con xót xa giờ biệt ly
Con Mẹ yêu tròn Thánh ý diệu kỳ
Mẹ sầu bi dìu con đi bên Mẹ

Con yêu Mẹ thương thập tự đời Mẹ
Thương con đường dài hiến tế Can Vê
Con đường ghi dấu bước chân não nề
Mẹ đã đi để thông phần cứu độ

Mẹ dấu yêu Can Vê chiều giông tố
Me đứng đó cúi nhận 7 LỜI trao
Cho ngàn dân muôn Thánh Ân dạt dào
Cảm tạ Mẹ vì đời con có Mẹ


Từ Linh

giusehien
20-05-2015, 11:45 PM
THI SĨ MARIA


Maria - Mẹ là thi sĩ
Tràn Thần khí cho con dệt thơ
Dòng thơ con nắn từ hơi thở
Hoà với nhịp tim dâng Mẹ yêu

Maria - tuyệt tác mỹ miều
Cho con kết cung đàn muôn điệu
Ngợi ca Mẹ suối nhạc huyền siêu
Một trời yêu thiên triều diễm lệ

Mẹ trao con bút son của Mẹ
Con nhỏ bé chưa biết gạch ghi
Thần Khí Chúa ôi quá diệu kỳ
Lời Chân Lý Ngài ghi từng nét

Maria - Nữ Vương quyền phép
Nép áo Mẹ hạnh phúc tuyệt vời
Con yêu Mẹ nhất đời Mẹ ơi !
Trọn đời con : Tình khúc yêu Mẹ


Từ Linh

giusehien
20-05-2015, 11:46 PM
THUYỀN TRÊN SÔNG THƯƠNG


Thơ: Từ Linh
Nhạc: Hải Triều
Thể Hiện: Lê Anh

https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,18389

Có giòng sông mang tên Lòng Thương Xót
Chảy tràn trề nguồn nước ngọt mát trong
Giòng nước hy vọng cuồn cuộn sức sống
Cho thuyền con xuôi mái dưới nắng hồng

Trên con sông Thương Chúa là lẽ sống
Là khối tình nồng là nguồn cậy trông
Là điểm tựa đời con trong bão giông
Làm tan biến trái sầu đông chín mọng

Lòng thương xót Chúa mênh mông bát ngát
Cho hồn con niềm tín thác tin yêu
Thánh Giá đồi chiều của lễ toàn thiêu
Chúa giang tay trao nguồn NƯỚC và MÁU

Lòng thương xót Chúa hồn con nương náu
Tẩy rửa , giải thoát , cứu độ, chữa lành
Giòng máu nóng cho con ơn sức mạnh
Giòng nước thánh tẩy nguồn mạch thứ tha

Thuyền trên sông Thương chở nhiều thập giá
Can Vê cuộc đời nghiệt ngã đắng cay
Có Chúa trong thuyền hồn con no say
Đời có Chúa con ngất ngây hạnh phúc

Con trầm lắng để nghe hồn thổn thức
Lòng xót thương Chúa ôi quá bao la
Chúa nhìn con trao yêu thương hải hà
Con nhìn ngắm Chúa - Ngài là tất cả

Thuyền trên sông Thương nở hoa Thương Xót
Biến đắng đót trong ân phúc ngọt ngào
Trong nước và máu đào nơi Thánh Tâm
Con lặng thầm xin Tri Ân Tình Chúa

Con tín thác vào tình thương chan chứa
Chúa là hải đăng soi bến thuyền đời
Lướt sóng vượt khơi con về bến đợi
Bến từ tâm con một đời khát khao

Từ Linh

giusehien
20-05-2015, 11:47 PM
Tình Ca trên thập giá


Bài tình ca Chúa viết trên thập giá
Bằng con tim và giá máu yêu thương
Bằng mạo gai, đinh sắt nhuốm đoạn trường
Can Vê chiều ôi thê lương nghiệt ngã

Bài tình ca khắc ghi trên thập giá
Mãi vang ca giữa trời đất bao la
Như sóng trào nguồn ân phúc chan hòa
Cho muôn lòng đón nhận Ơn Phước Cả

Bài tình ca Chúa viết trên thập giá
Giai điệu yêu thương rung nhip thứ tha
Chúa gục đầu cho nhân loại thái hòa
Cho phong ba được nở hoa Thánh Giá

Ôi Giesu tình Ngài như biển cả
Cảm tạ đường tình Chúa đã đi qua
Con ngợi ca một tình yêu cao cả
Cho những mẻ cá lạ luôn phủ đầy

Thập giá đồi chiều Chúa giang rộng tay
Đinh sắt ngày nào vẫn còn xuyên thấu
Lưỡi đòng nương long vẫn còn rỉ máu
Con cúi lạy giòng máu nóng nhiệm mầu

Dưới chân Thập Giá, cảm nếm ân sâu
Ngước mắt lên con giơ đôi tay với
Ôi lạy Chúa Tình Ngài cao vời vợi
Nhưng chính Ngài đã chạm tới đời con

Bài tình ca viết trong tim sắt son
Để tình Chúa và con mãi vuông tròn
Con thao thức mỏi mòn duy mình Chúa
Tình tuyệt vời của người chết vì yêu

Canve hiến tế của lễ toàn thiêu
Con đớn đau trước tình yêu chan chứa
Xin cúi đầu để được lau chân Chúa
Và gỡ vòng gai nhọn cuốn trên đầu

Từ Linh

giusehien
20-05-2015, 11:53 PM
Tình Yêu và Thánh giá


Cảm Ơn Cha bài tình ca Thánh Giá
Cha đã viết bằng cả trái tim yêu
Máu hồng loang đẫm Canve đồi chiều
Lưỡi đòng huyền siêu chảy tràn ân phước

Cảm Ơn Cha ban đại dương thương xót
Nuôi hồn con bằng mật ngọt tình yêu
Cha gục đầu dâng của lễ toàn thiêu
Cho nhân loại bài tình ca muôn điệu

Bài trường ca tình yêu và thánh giá
Giai điệu xót thương rung nhip thứ tha
Cha trao ban cho nhân loại thái hòa
Cho hồn con được nở hoa Thánh Giá

Ôi Giesu tình Ngài như biển cả
Cảm tạ đường tình Cha đã đi qua
Con ngợi ca một tình yêu cao cả
Cho những mẻ cá lạ luôn phủ đầy

Thánh giá đồi chiều Cha giang rộng tay
Đinh sắt ngày nào vẫn còn xuyên thấu
Lưỡi đòng nương long vẫn còn rỉ máu
Con cúi lạy giòng máu nóng nhiệm mầu

Dưới chân Thập Giá, cảm nếm ân sâu
Ngước mắt lên con giơ đôi tay với
Cha yêu ơi, tình Cha cao vời vợi
Nhưng chính Cha đã chạm tới đời con

Bài tình ca khắc trong tim sắt son
Cho tình Cha và con mãi vuông tròn
Con thao thức mỏi mòn ơn cứu rỗi
Tình yêu cao vời Cha chết vì con

Thân mỏng dòn Cha ơi con cảm tạ
Thập gía Canve thơm ngát ân tình
Thống hối cúi đầu con xin tháo đinh
Và gỡ vòng gai còn đang rướm máu


Từ Linh

giusehien
20-05-2015, 11:54 PM
TRONG TAY CHÚA DẤU YÊU

Trọn đời con chuỗi ân tình khắc ghi
Trong tay Chúa dấu yêu ôi diệu kỳ
Tình Ngài Yêu Con bao la tuyệt mỹ
Con nguyện dâng trao trọn khối tình si

Đời con đây cúi xin vâng Thánh Ý
Thập giá đời vương ngập lối con đi
Gian trần hiểm nguy tay Chúa độ trì
Dìu thuyền con vượt bão giông tăm tối

Tình Chúa cao vời con xin ca ngợi
Suối nguồn yêu thương bát ngát trùng khơi
Nương bóng bên Ngài hạnh phúc tuyệt vời
Trong tay Chúa dấu yêu con dâng hiến

Bàn Tiệc Thánh Chúa gọi mời con đến
Cùng Ngài sẻ chia tấm bánh cuộc đời
Nghiền nát còn trong ân tình biển khơi
Biển tha thứ trao ban và tín thác

Ôi Giesu ! Tình Ngài như suối nhạc
Cho con dệt muôn tình khúc yêu thương
Đường theo Chúa hoa nở khắp nẻo đường
Con tri ân - tình yêu chân thiện mỹ

Trong tay Chúa dấu yêu đầy thần khí
Thánh Thần Ngài đưa dẫn lối con đi
Giòng suối mát trong , đồng cỏ xanh rì
Đường Tình Yêu ngập đầy hoa Thánh Gía

Trọn đời con xin Chúa là tất cả
Gánh nặng đời con Ngài vác trên vai
Đường chông gai mỏi đôi cánh chim bay
Cho yêu thương đong đầy Nguồn Ơn Phước

Lòng Chúa xót thương cho con luôn được
Máu và nước Thánh Ân mãi trào tuôn
Dìu dắt bảo vệ trên mọi nẻo đường
Trong tay Chúa dấu yêu con phó thác

TỪ LINH

giusehien
20-05-2015, 11:56 PM
TỰ TÌNH SÁM HỐI


Thơ: Từ Linh
Nhạc: Thế Thông
Thể Hiện: Việt Tuấn

https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,18068



Bao nhiêu năm qua con xa vắng Chúa
Xa ân tình chan chứa bước đơn côi
Vùng lầy tăm tối một kiếp nổi trôi
Hồn chơi vơi con lạc xa chính lối
Tình Chúa cao vời xin dìu con tới
Đỉnh đồi yêu thương , hạnh phúc Chúa ơi

Con giơ cao tay xin ngài thứ lỗi
Hồn tái tê lỗi hẹn quên đường về
Con đắm chìm trong lạc thú đam mê
Quên lời thề để Chúa luôn ngóng đợi

Con cúi đầu van xin Ơn Cứu Rỗi
Chúa ơi ! chỉ lối con về bên Ngài
Lượng từ ái hải hà xin thương đoái
Cho đời con được kết trái đơm hoa

Bao nhiêu năm qua nén bạc Chúa trao
Con phí hao trong vực thẳm cuộc đời
Vốn và lời tiêu tan thành cát bụi
Con chơi vơi ngậm ngùi giữa biển khơi
Đại dương xót thương con về tắm gội
Để hồn con gọi mãi tiếng Cha ơi !

Bao nhiêu năm là trinh nữ dại khờ
Con thờ ơ trước khối tình thẳm sâu
Cầm đèn trong tay mà dầu loang lổ
Lầm lỡ rồi con thống hối đợi chờ
Chúa thương dìu về bến bờ êm mơ
Cõi thiên đường con khao khát ngóng đợi

Từ Linh

giusehien
20-05-2015, 11:57 PM
YẾN TIỆC

Thơ: Từ Linh
Nhạc: Hải Triều
Thể Hiện: Lê Anh

https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,18345


Vào cung điện con tựa bên lòng Chúa
Dự yến tiệc Thánh chan chứa yêu thương
Bánh Trường Sinh ôi thần lương nuôi dưỡng
Con thuộc về Chúa - là của Chúa thôi

Thánh Thể Ân Tình gọi mời con tới
Để trao ban Bánh Hằng Sống từ trời
Nuôi đời con bằng yến tiệc thần linh
Chính Máu Thịt mình Tình Yêu Chí Thánh

Ôi Giêsu - Ngài hiện thân nơi tấm bánh
Bánh từ trời nuôi hồn con no say
Yêu thương dâng đầy - hạnh phúc ngất ngây
Chúa ở trong con - Con ở trong Chúa

Khát khao đời con được luôn có Chúa
Được ở mãi trong tình thương của Ngài
Thuyền đời con xin Ngài cầm tay lái
Vượt trùng dương, vượt sóng gió trần ai

Con kính lạy suối Thánh Thể Chí Ái
Của Lễ Hiến Tế đình đồi Canve
Con say mê nguồn ân phúc tràn trề
Cho con được no nê yến tiệc Thánh

Mình Máu Chúa ngọt ngào ôi linh thánh
Ngát hương tình nhiệm tích của yêu thương
Con ngất ngây trong hạnh phúc Thiên Đường
Nguồn thần lương cho hồn con nương náu

Tình Chúa cao vời con sao hiểu thấu ?
Bí Tích Thánh Thể yêu thương nhiệm mầu
Con cúi đầu xin cảm nếm ân sâu
Dâng về Chúa dấu yêu khúc cảm tạ

Tấm bánh đời con là mẻ cá lạ
Xin bẻ ra chia sẻ với muôn người
Thánh Thế suối nguồn sự sống Chúa ơi
Yến tiệc nước Trời đời con khao khát


Từ Linh

giusehien
20-05-2015, 11:59 PM
Trong Vòng Tay Mẹ


Thơ: Từ Linh
Nhạc: Thế Thông
Thể Hiện: Lê Anh - Nhóm bè Cadillac

https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,17808

Bài tình ca con hát riêng kính Mẹ
Hồn thẹn thùng e ấp gọi Mẹ Yêu
Maria – Thánh Danh Mẹ mỹ miều
Huyền diệu, trinh trong dư đầy ân phúc

Đan tay trong tay Mẹ con hạnh phúc
Từng nhịp tim rung nhẹ khúc yêu thương
Ru hồn con vào bến mơ Thiên Đường
Mẹ Vô Nhiễm ! con náu nương bên Mẹ

Sống có Mẹ con thấy mình nhỏ bé
Mẹ chở che đời dâu bể nhiêu khê
Dắt dìu con từng bước trên đường về
Điểm hẹn Nước Trời quê hương mong đợi

Maria - Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
Tình Mẹ cao vời ân tình biển khơi
Bao đắng cay nghiệt ngã giữa giòng đời
Xin tan biến trong yêu thương vời vợi

Mơ ngày hợp hoan nơi trời đất mới
Me đứng đó mở rộng cứa đón đợi
Mẹ yêu ơi con hạnh phúc tuyệt vời
Trong vòng tay Mẹ đời con khao khát

Maria - Mẹ là giòng suối mát
Cho hồn con thỏa cơn khát êm mơ
Bên Mẹ hồn con được mãi nương nhờ
Mẹ là điểm tựa đưa thuyền neo bến

Mẹ Vô Nhiễm Nguyên tội con yêu mến
Vòng tay của Mẹ ôm trọn đời con
Tình Mẹ yêu con một khối tình son
Mẹ yêu ơi ! con Tri Ân Tình Mẹ

Từ Linh

giusehien
21-05-2015, 12:00 AM
Mẹ dưới bóng Chúa Thánh Linh


Thơ: Từ Linh
Nhạc: Thế Thông
Thể Hiện: Lê Anh - Ca Đoàn Sao Mai

https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,17799

Mẹ dịu vợi chứa chan Ân Tình Thánh
Tiếng xin vâng sức mạnh của ân tình
Mẹ an bình dưới bóng Chúa Thánh Linh
Đầy phúc vinh Mẹ đơm bông kết trái

Đồi cao dốc chẳng từ nan sợ hãi
Hồn hân hoan tràn ơn Chúa Thánh Linh
Chuỗi yêu thương Mẹ hăng hái đăng trình
Giữa tình đất tình trời tròn giao ước

Maria - Mẹ dư đầy Ơn Phước
Chúa ở cùng Mẹ từng bước song hành
Thần Khí an lành rợp bóng trên Mẹ
Danh Thánh Mẹ muôn thế hệ tôn vinh

Canve thập hình Mẹ dâng của lễ
Ôm xác con trên đồi vắng cô liêu
Ôi đau thương trong chiều tím tiêu điều
Mẹ dâng trao tình thập tự hiến tế

Mẹ yêu ơi ! đường trần nhiều dâu bể
Xin dẫn con vào trường dậy Thánh Linh
Cùng với Mẹ con đi vào đường Tình
Đường tha thứ, trao ban và tín thác

Maria Mẹ tràn phúc hoan lạc
Trong lặng thinh Mẹ trao hiến trọn đời
Tình của Mẹ giao hòa cả đất trời
Yêu thương đó Mẹ đồng công cứu chuộc

Maria - trần gian con mỏi bước
Đời ngược xuôi dong duổi lắm gian nan
Con đi hoang lạc hướng quê Thiên Đàng
Mẹ yêu ơi xin đưa tay vực đỡ

Đây hồn xác tình con từng mảnh vỡ
Nhưng cậy trông lòng từ ái vô bờ
Xin Thần Linh cứu độ phủ Thiên Ân
Trong Cho con được nương thân trong Nhà Chúa


Từ Linh

giusehien
21-05-2015, 12:01 AM
THẦN KHÍ CHÚA


Thơ: Từ Linh
Nhạc: Thế Thông
Thể Hiện: Lê Anh

https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/#Play,18508

Thần Khí Chúa như vầng mây bao phủ
Cho vũ trụ tràn ngập bóng Thánh Linh
Cho đất trời nối kết mối duyên tình
Cho muôn lòng trổ sinh hoa trái mọng

Lửa Thánh Linh dạt dào như biển lộng
Băng giá tiết đông sưởi ấm tim hồng
Ngọn lửa nóng hâm tình con khát vọng
Đi trong Chúa ôi hạnh phúc ngập lòng

Ngọn gió Thánh Linh đong đầy hy vọng
Cho tim con đọng thần khí tình yêu
Suối mạch huyền siêu đơm bông kết trái
Dậy con nhân hậu, bác ái , hiền hòa

Trung tín, nhẫn nhục, tiết độ , thứ tha
An bình , từ tâm yêu thương trĩu hạt
Tác tạo canh tân địa cầu tươi mát
Chúa Thánh Thần ôi thơm ngát hương hoa

Thần Khí Chúa 7 Ơn nguồn phước cả
Lan tỏa tình yêu sức sống nồng nàn
Ban ơn thông hiểu, lo liệu, khôn ngoan
Cho con kính sợ, thông minh, đạo hạnh
Thánh Thần Chúa đổ tràn ơn sức mạnh
Như sương long lanh tưới mát muôn lòng
Thần Khí tác tạo hồn con ngóng trông
Thuyền xuôi giòng Chúa ơi neo bến đỗ

Lạy Chúa Thánh Thần là Đấng Bảo Trợ
Là hơi thở là sức sống thần linh
Trong tay Ngài con bước trong ân tình
Xin ngự đến với quyền linh Chí Ái

Ôi Chúa Thánh Thần nguồn Thiêng êm ái
Từ Trời cao tỏa ánh quang minh Ngài
Xin chiếu soi tái tạo cõi trần ai
Điều thiện hảo cho hồn con cảm nếm


Từ Linh

josephine le anh
21-05-2015, 11:56 AM
Tạ ơn Chúa !
Những bài thơ tuyệt vời !

giusehien
11-01-2016, 10:37 PM
HOA XÓT THƯƠNG




Có một loài hoa nở khắp đất trời

Từ đỉnh CanVe đâm chồi nẩy lộc

Bốn mùa hoa nở ngát hương sự sống

Cho muôn ước vọng tỏa sáng rực hồng



Hoa xót thương cho con nguồn hy vọng

Giữa bão giông giữa sóng gió bập bềnh

Thuyền con lênh đênh cuồng phong nổi sóng

Con vững lòng chèo chống tới bến mơ



Có một đại dương không bao giờ cạn

Tình Chúa xót thương lai láng hải hà

Con ngụp lặn trong ân phúc bao la

Đồi yêu thương nở hoa thơm cỏ lạ



Hoa xót thương nở rực trên Thánh Giá

Được tưới bằng giòng máu Thánh thứ tha

Bằng giòng nước mát giao hòa ân phúc

Cạnh nương long hai mạch suối tuôn tràn



Có một loài hoa tươi mát không tàn

Trao ban cho con ân tình chứa chan

Con ngất ngây ngập tràn lòng thương xót

Xin tri ân tình Chúa thật ngút ngàn



Chúa xót thương cứu con đời gian nan

Mở cửa bình an cho hồn nương náu

Con cúi đầu xin cám mến ân sâu

Tình thương Chúa ngàn đời con ca ngợi



Ổi Thiên Chúa Đấng giầu lòng xót thương

Bên Ngài con thấy cả một Thiên Đường

Nơi Ngài con tìm quê hương vĩnh cửu

Ngài là Đường là sự sống đời con



Con náu nương trong biển tình xót thương

Đường trần gió sương muôn nỗi đoạn trường

Con phó thác và tin tưởng nơi Chúa

Vì chỉ mình Ngài có bến yêu thương




Từ Linh

giusehien
11-01-2016, 10:44 PM
Tình Yêu Trong Ánh Mắt



Ánh mắt Chúa (là) cửa sổ của linh hồn

Là sức mạnh là nam châm hút cuốn

Là mạch nguồn tuôn chảy suối yêu thương

Cho con thấy cả thiên đường hạnh phúc


Ánh mắt Chúa dặt dìu muôn nhạc khúc

Giai điệu thứ tha, yêu thương hải hà

Giải thoát, chữa lành con khi ngã sa

Dìu con vượt qua phong ba bão tố


Ánh mắt Chúa luôn chở che cứu độ

Dõi theo con dù con quên lãng Ngài

Đường chông gai có tay Ngài dẫn bước

Con trở về bên mạch nước mát trong


Ánh mắt Chúa êm trôi như giòng sông

Cho thuyền con xuôi mái dưới nắng hồng

Con ngụp lặn trong suối nguồn thương xót

Ân Tình Chúa ôi dịu ngọt êm mơ


Lòng thương xót Chúa dạt dào sóng vỗ

Tuôn tràn suối máu và nước Thánh Ân

Mời gọi con đến với Chúa từ nhân

Để sống tình xót thương vô bờ bến


Tình trong ánh mắt bao la trời biển

Nhìn theo con từng bước trên đường đời

Con nhìn lên Chúa xin tình lên ngôi

Lòng thương xót Chúa đời con ca ngợi


Ánh mắt yêu thương nhân ái dịu hiền

Đầy uy quyền và thánh thiện vô biên

Giòng máu và nước trào tuôn dâng hiến

Tẩy rửa con thoát khỏi ngàn tội khiên


Con tin tưởng vào tình yêu bất biến

Con phó thác nơi Lòng Chúa Xót Thương

Xin ánh mắt Chúa là sao dẫn đường

Dẫn đưa con về quê hương vĩnh cửu



Từ Linh

giusehien
11-01-2016, 10:47 PM
ÁNH MẮT XÓT THƯƠNG



Chúa nhìn con với ánh mắt xót thương

Như muốn trao cho con cả thiên đường

Giòng máu đào luôn đổ tuôn như thác

Suối nước mát từ nương long trào dâng

Cảm tạ Thien Chúa là Dang khoan nhân

Cho con say nguồn Thánh ân tuon trào

Ôi Lạy Chúa trọn đời con hiến trao

Trong tay Chúa dấu yêu con tín thác

Con nhìn lên Chúa tâm hồn khao khát

Chỉ mình Chúa thôi hạnh phúc ngập trời

Con yêu Chúa ôi tình Ngài xót thương

Yêu biển tình ngát hương hoa Thánh giá

Ánh mắt Chúa bao la như biển cả

Như sóng trào dâng ân phúc hải hà

Soi thấu đuờng đời khi con vấp ngã

Vực con lên bằng tình yêu thứ tha

Con ca ngợi Lòng Thương Xót bao la

Cơn say sưa trong ánh mắt giao hòa

Bài tình ca yêu thương trên Thập Giá

Cho nhân loại vượt qua nỗi truân chuyên

Ánh mắt Chúa là suối nguồn bình yên

Đầy trìu mến , uy quyền và trao hiến

Chúa vẫn mai là điều con ước nguyện

Chỉ mình Chúa con trọn đời trung kiên

Lòng thương xót Chúa vô biên , bất biến

Bao phủ trên con khi đời ưu phiền

Dù thân phận con tật nguyền yếu đuối

Chúa đã cúi xuống chạm tới đời con

Con muốn say Tình Chúa, chỉ Chúa thôi

Cho con yêu mình Chúa mãi không vơi

Con không thể xa rời Chúa được nữa

Bởi chính Ngài là vinh phúc đời con



Từ Linh