PDA

View Full Version : Lạy Chúa! Con phải làm gì???



ailaudu
10-11-2008, 09:51 PM
Đây là bài thứ 100 của mình.
Và là bài mà mình thấy trăn trở rất rất nhiều..

"Lạy Chúa, con phải làm gì?"
Đó là câu hỏi của giới trẻ hiện nay.
...
Trước đây, câu nói đó chỉ thốt trên môi mà trong tim tôi vẫn chưa thấy thật sự cần. Vì có nhiều thứ quá. Mà mình nhỏ bé...
Nhưng lần này thì...
Ôi lạy Chúa!
Con đã cầu nguyện bao nhiêu lần về việc này rồi hả Người...?
Con ko biết phải xoay sở ra sao cả...
Chuyện là vầy:
Hôm trước đi uống cafe với thằng bạn. Nó kể vừa đi gặp 1 người con gái - là bạn của bạn gái nó. Người con gái đó đang rất rối. Vì cô ấy... mang thai. Không biết nên giữ hay nên phá thai. Vì người bạn trai đã không còn yêu thương nữa.
Nếu giữ thì phải về quê sinh nở và sau này, đường đời của cô ta còn rất dài. Đứa con sẽ là cái "gánh nặng" lớn nhất mà cô ấy phải mang. Chồng cô sau này chắc gì đã chấp nhận đứa bé
Còn nếu phá thai thì sẽ tội nghiệp đứa nhỏ lắm. Vì đã ba tháng rồi...
Cô ấy bị dằn vặt lương tâm....
Người bạn gái của thằng bạn thì khuyên nên bỏ.

Khi nghe điều đó, mình nghĩ mình sẽ cứu được đứa bé. Vì mấy hôm nay trong mục Suy Ngẫm... mình cũng đã đóng góp vào đó vài bài nói về phá thai. Mình không ủng hộ việc phá thai.
.
Nhưng đến khi mình nói với nó về việc cho mình gặp mặt hoặc mượn bạn gái của nó nói đưa dùm những tài liệu trong "làng" của mình về việc "Phá Thai" thì nó đã nói rằng:
"Thôi... Chuyện này, tao kể mày nghe xong rồi bỏ. Vì thật sự bạn gái tao trước đây đã từng... đi... phá thai. Bào thai của nó với bạn trai cũ. Nếu mày đưa những tài liệu đó nữa thì có lẽ nó sẽ ray rứt lắm... Tao van mày, gặp bạn tao đừng nói gì về điều đó hết..."
Mình mới nói : "Vậy còn đứa bé kia. Nó đang chờ tao để được SỐNG!" thì nó nói : "Tao van mày! Coi như chuyện đó kể mày nghe chơi thôi. Mày hãy vì tình bạn của tao với. Đừng nha..."
Buồn...
Shock...
Chán nản...
Con đã đến tìm Người...
"Chúa ơi... Thà rằng không biết thì không có tội. Chứ nếu như con bây giờ... 1 sinh linh bé nhỏ đang chờ con... Con đã thấy chết mà không cứu phải không Người? Con đã phạm tội trọng phải không Người??? Cho dù con có quỳ dưới chân Người bao nhiêu lâu nữa đi, cho dù con có đến Tòa Giải Tội bao nhiêu lần đi nữa thì tâm hồn con đã không tha tội cho con. Phải không Người...?
Lạy Chúa Giê-su, con không xin Ngài tha cho con tội này...
Mà con chỉ xin Ngài chỉ cho con biết Con Phải Làm Gì thôi....

sue
10-11-2008, 10:40 PM
Hic - Xin Chúa soi sáng ailaudu - để em ấy biết nên la`m gi`
(Chị nghĩ em nên xin số đt của cô bạn đang mang thai để gặp va` khuyên thử xem - cố gắng - sẽ được)

xuanchinh
10-11-2008, 11:03 PM
Xin chia sẻ với những khó khăn của bạn lúc này. Mình muốn nói với bạn rằng bạn đừng nên tự dằn vặt lương tâm mình. Bạn đâu có lỗi gì đâu. Bạn nên tìm cách gặp cô ấy(hoặc nhờ ai thân quen với cô ấy có lẽ tiện hơn) để cho cô ấy biết phá thai là một tội ác, chống lại Thiên Chúa. Không biết cô ấy có phải người công giáo không, nhưng thà để người ta lúc này ray dứt, thà lúc này bị mang tiếng chịu nhục còn hơn là để người ta phải đời đời hối tiếc. Người bạn của bạn chắc a ta không phải người công giáo nên mới can bạn như vậy. Hãy nghe tiếng lương tâm, Chúa Thánh Thần mách bảo cho bạn biết nên làm gì.
Xin Chúa ban ơn thêm sức cho bạn.

ailaudu
10-11-2008, 11:42 PM
Hic - Xin Chúa soi sáng ailaudu - để em ấy biết nên la`m gi`
(Chị nghĩ em nên xin số đt của cô bạn đang mang thai để gặp va` khuyên thử xem - cố gắng - sẽ được)


Xin chia sẻ với những khó khăn của bạn lúc này. Mình muốn nói với bạn rằng bạn đừng nên tự dằn vặt lương tâm mình. Bạn đâu có lỗi gì đâu. Bạn nên tìm cách gặp cô ấy(hoặc nhờ ai thân quen với cô ấy có lẽ tiện hơn) để cho cô ấy biết phá thai là một tội ác, chống lại Thiên Chúa. Không biết cô ấy có phải người công giáo không, nhưng thà để người ta lúc này ray dứt, thà lúc này bị mang tiếng chịu nhục còn hơn là để người ta phải đời đời hối tiếc. Người bạn của bạn chắc a ta không phải người công giáo nên mới can bạn như vậy. Hãy nghe tiếng lương tâm, Chúa Thánh Thần mách bảo cho bạn biết nên làm gì.
Xin Chúa ban ơn thêm sức cho bạn.

Em đã nghĩ đến trường hợp đó rồi...
Xin số đthoại thì quá dễ. Nhưng sau này, nếu giữ lại được rồi. 1 lần tình cờ gặp nhau, cô ấy sẽ khoe với nhỏ bạn thân (là bạn gái của bạn em) để rồi biết được em đã khuyên cô ấy, biết được giữ lại đứa con hạnh phúc biết chừng nào...
Để rồi...
Và để rồi...



Tối nay, em sẽ cầu nguyện...
Cầu nguyện thật nhiều...
Và có lẽ, em sẽ biết mình phải làm gì. Vì em tin rằng mình luôn luôn được ơn của Thiên Chúa và Mẹ...
Cảm ơn mọi người đã chia sẻ cùng em. Giúp em vượt qua gian nan...
Chúa ở cùng ACE...

sue
11-11-2008, 08:26 AM
uhm. Cầu nguyện đi em - Papa cùng Mama luôn nghe lời cầu nguyện của chúng ta mà.Em đừng lo quá vào chuyện ngày sau - trước mắt là có một sinh linh đang cần đến sự giúp đỡ của em đó - nghĩ thế đi em - một người day dứt còn đỡ hơn là 3,4 người day dứt đúng khôngCố lên em nhé.

giusehien
11-11-2008, 09:38 AM
Miên man suy nghĩ. Tôi ngước mặt lên trời và… than với: “Lạy Chúa, con phải làm gì?”

Rocky
11-11-2008, 10:38 AM
Cầu nguyện, cầu nguyện mỗi ngày.. .

Cầu nguyện liên lĩ cho sự sống...



cho các thai nhi,
cho chính ngưòi mẹ cưu mang.. .
cho người đàn ông góp phần tạo nên bào thai bé bỏng có trách nhiệm,
cầu nguyện cho xã hội...từng người, từng người phải nhận thấy cái trách nhiệm cả nhân của họ trong việc làm suy thoái đạo đức xã hội... gian trá, thực dụng và hưởng thụ đề cao tính dục, bạo ác....


Xin Chúa giúp chúng con sống trong sự thật... niềm vui an lành...

bethichconlua
11-11-2008, 02:13 PM
Tối nay, em sẽ cầu nguyện...
Cầu nguyện thật nhiều...
[/quote]
:53::12:Ôi..thật đẹp thay tâm hồn bạn....những dòng tâm sự của bạn ..khiến mình rất cảm động.....Lạy Chúa xin dạy chúng con biết tin tưởng vào Chúa..xin dạy chúng con cầu nguyện ..cầu nguyện thật nhiều...cầu nguyện đẹp lòng Chúa... xin Chúa thánh hóa lời cầu nguyện của chúng con...Amen.:77:

ailaudu
13-11-2008, 09:35 AM
Lạy Chúa...
Con tin, con luôn luôn được Người chở che và chúc lành...
Con tin, Chúa đã gửi xuống con những người bạn, những người đồng hành với con trên đường đi về nhà Cha. Để con không cô đơn...
---
Đáng lẽ, chuyện này tôi phải viết bên mục Cảm Tạ.
Cảm Tạ Hồng Ân Thiên Chúa.
Cảm Tạ Tình Yêu Thương của Mẹ Maria.
Cảm Tạ Cha Cả Giuse.
Và Cảm Tạ tất cả ACE trong làng đã đi cùng với tôi - trên bước đường chông gai...

Nhưng vì đây chỉ là mới bước đầu mà thôi...
Bữa tiệc vẫn chưa tàn...

Nhờ ACE giúp đỡ. Tôi đã đứng dậy và nói chuyện thẳng thắn với thằng bạn tôi.
Lúc đầu, nó nói không thể giúp được.
Tôi đã dùng hết tình bạn, tình yêu thương của người đối với người để thuyết phục..
Đồng thời đã cho nó xem những bài viết của tôi và của ACE trong làng nói về việc Phá Thai và Phòng Chống Phá Thai.
Nhưng vẫn không thay đổi ý định.
Kết thúc cuộc nói chuyện vẫn chưa đi đến đâu. Nhưng tôi biết chắc chắn, nó sẽ suy nghĩ... Suy nghĩ nhiều nhưng không biết tình bạn của chúng tôi có còn như xưa hay không....
Khuya hôm đó, nó đã nhắn tin cho tôi...
"Xin loi may nhieu lam! Tao da vi chuyen rieng ma khong cho may dau tranh. Ngay mai tao se noi voi ban tao ve chuyen nay. Tao se hen may that som. May hay lam nhung gi may co the"
Ôi, tình bạn quý biết bao...
Tôi tin rằng Chúa đã ban cho tôi người bạn đó...
Và tôi cũng tin rằng Chúa đã chuyển hóa họ...
...
Bây giờ, tôi biết, chỉ còn việc chờ bạn tôi liên lạc để cho tôi gặp bạn gái và người con gái kia thôi...
Nhưng, bây giờ, tôi lại thấy mình quá bé nhỏ.... Lại thấy mình không đủ nghị lực, thời gian để thuyết phục họ giữ lại đứa con...
Tôi chỉ còn biết cầu nguyện...
Vì tôi tin, chỉ có phương pháp cầu nguyện thì chúng ta mới đến được gần với Chúa hơn và nghe được Chúa nói điều gì với mình thôi....
Lạy Chúa, vì tình yêu Chúa và vì tình yêu của con người với con người, con sẽ "Tỉnh Thức và Cầu Nguyện". Và con sẽ làm hết sức mình để giữ lại đứa bé.
Con tin rằng Chúa sẽ ở bên con trong những lời kinh cầu nguyện và Chúa sẽ nói chuyện với người mẹ đang đau khổ ấy thông qua những lời con nói ra...
A-men...
ACE hãy cùng tôi cầu nguyện nhé!!!
Chúa ở cùng ACE...

sue
13-11-2008, 10:19 AM
Cảm tạ Papa - luôn ở bên chúng con :77::77::77::77::77:

Ben
13-11-2008, 03:07 PM
Can đảm lên bạn, hãy làm những gì mà lương tâm bạn đang lên tiếng......

vante
13-11-2008, 08:30 PM
Cảm ơn anh nhiều ạhh.....
Hôm bữa gặp mặt màhh chưa có nói được gì hết em xin lỗi nhưng em sẽ cố gắng giúp đỡ....

Bằng lời cầu nguyện niên lỉ và phó thác trọn vẹn nơi chúa và Mẹ....cùng Thánh Jerado....

Xin chúa Ban cho Người Phụ nữ ấy ơn can đảm và Tín thác nơi chúa. Xin Người thương cưu mang Em bé vô tội.

Em đang liên hệ với nhóm bảo vệ Sự sống có gì em sẽ liên lạc với anh sau.
Xin Chúa thương giúp chúng con vì sức lực của chúng con yếu đuối.

bethichconlua
16-11-2008, 11:08 PM
Lạy chúa, xin cho con biết mình phải làm gì??????????????????????????

ailaudu
18-11-2008, 09:54 AM
Hôm qua thông báo cho chị Sue biết một tin mừng là trong suy nghĩ của Người Mẹ đó đã quyết định giữ Thai Nhi. Họ đã nhìn thấy một mầm sống một tia hy vọng trong người mình.
Họ nói sẽ có một đám cưới với cha đứa bé. Vì danh dự gia đình và vì đứa bé. Họ muốn "hợp thức hóa" tên đứa bé trong giấy khai sanh. Rồi sau đó, ly dị hay nhà ai nấy ở cũng được. Họ không mong cha đứa bé sẽ hồi tâm chuyển ý...
Nhưng tất cả những điều đó, những suy nghĩ đó đã là quá tốt rồi. Không có gì tốt hơn thế nữa....

Bây giờ, lạy Chúa, con biết mình cần phải làm gì...

Xin ACE cùng với tôi nguyện xin lên Chúa cho cha đứa bé sẽ hoán cải.
Có thể sau khi đám cưới, ở gần với vợ trước khi sanh, trong khi sanh và sau khi sanh. Cha đứa bé hồi tâm chuyển ý. Thương yêu vợ và con hơn. Chăm sóc cho gia đình mới của mình mà không còn lo về thú vui bên ngoài nữa... Và người mẹ ấy sẽ có một cuộc sống gia đình êm ấm hạnh phúc bên chồng, bên con....

Đó là điều mong muốn của tất cả, tất cả mọi người Cầu Nguyện cho người khác như chúng ta, phải không ACE?

Lạy Chúa, xin cho những ai đến kêu cầu bên Chúa, xin Ngài đừng bỏ họ.... Hãy giúp họ, ủi an họ như Chúa từng an ủi, đỡ nâng con...
Lạy Chúa, con cầu xin Người....

sue
18-11-2008, 10:24 AM
amen - chúng con biết - chúng con tin - Papa và Mama luôn ở bên chúng con - chắc chắn như thế - amen

ailaudu
29-11-2008, 05:38 AM
Lạy Chúa, con phải làm gì???
Lại một lần nữa con thốt lên điều đó, Chúa ơi...

Bây giờ là 5g sáng... Nhận được tin nhắn của người mẹ mang thai lúc 3g khuya và trằn trọc ko thể ngủ được...
"Em moi ve den nha, hnay em met lam ca the xac lan tinh than. Chua luc nao em thay minh bat luc va be tat nhu luc nay. Em ko bo con duoc nen em chi muon chet cung no thoi... Em han lam, han ban than, han cuoc doi. Da lau roi em ko khoc nhieu nhu vay. A hay xin Me giai thoat cho em di. ngoai anh ra em ko con biet noi voi ai noi dau nay nua.."
Buồn...
Không thể ngủ lại được nữa....
Thấy thương cho người con gái ấy vô cùng....

Mẹ ơi.... sao phận con người mong manh và yếu ớt thế này??? Sao phận con người lại cay đắng thế này....? Xin Mẹ rủ lòng thương ban cho người con gái ấy chút Hồng Ân của Mẹ, của Chúa thôi. Để họ phấn đấu sống, để họ có niềm tin về cuộc sống... Để họ yêu con họ hơn... Để họ yêu chính họ hơn....
Mẹ ơi... Xin cứu lấy người con gái bé nhỏ ấy...
Xin Mẹ thương cứu giúp...
Xin Chúa Ki-tô thương xót chúng con...
A-men

Bây giờ con ko biết làm gì hơn ngoài việc thức, lần chuỗi, đọc kinh cầu xin....
Và chắc chắn sáng ra mình sẽ hỏi cặn kẽ hơn. Có thể đâu đó tìm ra lối thoát thì saoo???
Xin Mẹ cho con thêm trí khôn và sự sáng suốt để tìm lối đi trong chính cái bế tắc....

cuongnguyen
29-11-2008, 09:02 AM
xin cho họ có được một gđ trước mắt là hợp lệ trong xa hội còn về phần hồn mẹ cháu và mọi người cùng chăm sóc và cầu nguyện cho họ vác được thánh giá của chính mình đã chọn

sue
29-11-2008, 09:05 AM
Lạy mẹ - xin mẹ nâng đỡ - yên ủi :77::77::77::77::77:

Rosa_Huong
29-11-2008, 09:14 AM
Lạy Mẹ Mễi du, xin Mẹ ôm lấy người mẹ trẻ đang cần Mẹ, xin Mẹ vỗ về ủi an hai mẹ con họ và được an lành nơi tâm hồn lẫn thân xác. Lạy Mẹ Mễi du, xin thương đến ...
:77: :77: :77:

Thông Mai Y
29-11-2008, 09:21 AM
Mẹ thương chúng con,
Mẹ ban ơn bình an,
che chở chúng con.
Xin Mẹ mang Bạn vào Trái Tim Mẹ
Để như thế, không còn gì làm Bạn lo lắng!
Không còn gì sợ hãi trong Bạn.
Bởi vì Mẹ đang ở trong Bạn.
Bạn ở trong Mẹ.
Có Mẹ ở bên Bạn hãy vững bước mà tiến tới.
Hãy yêu mến Mẹ!!!
Rồi Bạn sẽ có tất cả.
Ơn bình an và Tình Thương Mẹ luôn ở bên Bạn.

nenhongnho
29-11-2008, 09:55 AM
Cám ơn Chúa và Mẹ Maỉa,
Cố lên, cố lên bạn ơi!
Hic! Em không thể giữ đứa bé được vi... và vì....
..Mấy tháng rồi?............Dạ, hơn 6 tháng
!!!...........!!!...
Nghe cô nói này:........
Hu hu hu ....vâng, xin giúp em với, em sẽ sinh cháu rồi nhờ cô....
Vậy là mình đã có những ngày đóng vai "người hàng xóm tốt bụng" để đi thăm nuôi sản phụ tại bệnh viện. với mục đích duy nhất là đón lấy đứa trẻ mà lẽ ra người mẹ đã không thể chấp nhận nó trong cuộc đời minh.
Rồi mình bị người khác hỏi "bộ rảnh quá sao đi lo chuyện bao đồng?
Xin Chúa cho chúng mình cứ "rảnh" mà đi lo việc bao đồng bạn nhé
Vào ngày đó, chắc chắn đứa trẻ này sẽ làm chứng cho chúng mình trước mặt Vua Thẩm phán

n_v_tuan
29-11-2008, 12:37 PM
LẠY CHÚA CON PHẢI LÀM GÌ
Lạy chúa con phải làm gì?là một câu hỏi đặt ra
cho chúng ta là những người trẻ đang sống hôm nay đây
Vậy trong mỗi người trẻ hôm nay đây chắc các bạn cũng đã rõ.Chúa muốn chúng chúng ta làm gì
vậy mỗi ngươi trẻ hảy cùng nhau cố gắng lên nhé
dể chúng ta làm đẹp ý chú hơn các bạn nhé

LẠY CHÚA XIN Ở VỚI CHÚNG CON LUÔN
GIOANBAOTIXITA.