hoai niem
30-05-2015, 05:12 AM
THÁNG KÍNH THÁNH TÂM CHÚA (Tháng 6- 2015; Lễ Kính 12-06-2015)
(Solemnity of the most sacred heart of Jesus)
You will draw water joyfully from the springs of salvation – Is 12: 2-6
“ Take my yoke upon you and learn from me, for I am meek and humble of heart, and you will find rest for yourselves. For my yoke is easy, and my burden light - Matthew 11, 29-30” (Hãy học cùng Ta vì Ta hiền lành và khiêm nhường).
-I have been cruciffed with Christ, Yet I live, no longer I, but Christ lives in me (Galatians 2, 19-20) (Tôi cùng chịu đóng đinh với Chúa, không phải tôi sống mà chính Chúa sống trong tôi)
Lòng sùng kính Thánh Tâm là phương thế hữu hiệu nhất góp phần vào việc canh tân tâm linh và luân lý của thế giới
Đức Giáo hoàng Piô IX [(GH 1846-1878 Công bố ơn bất khả ngộ (Infallibility)], Ngài thiết lập lễ kính Thánh Tâm vào tháng 06 năm 1856, ngày thứ Sáu sau lễ kính Mình Thánh Chúa.
-Tình yêu của Thiên Chúa qua Trái Tim Cực Thánh của Chúa Giêsu“Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình”(No one has greater love than this, to lay down one’s life for one’s friends Ga 15,13). Chân dung Thiên Chúa Tình yêu được diễn tả qua hình ảnh người mục tử nhân lành ( Ed 34,11-16; Rm 5,5b-11; Lc 15,3-7). I am the good Shepherd .A good Shepherd lays down his life for the Sheep.(Ga 10,11), tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào. (I came so that they might have life and haveit more abundantly -John 10, 10)
Đức Giáo Hoàng Phaolô VI (1963-1978), vị giáo hoàng đã được đắc cử đúng vào Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu ngày 21/06/1963, trong một diễn văn trước Tổng Hội lần 31 của Dòng Tên đã nêu lên tính cách hợp thời của lòng sùng kính Thánh Tâm như sau: “Lòng sùng kính Thánh Tâm là phương thế hữu hiệu nhất để đóng góp vào việc canh tân tâm linh và luân lý của thế giới như Công Đồng Vaticanô II đã kêu gọi”. Cũng vị Giáo Hoàng này, trong Huấn dụ về “Tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu” được ban hành ngày 6/2/1965 nhân dịp kỷ niệm 200 năm thành lập Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, đã nói: “Sự tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu là việc rất cao quý và đặc biệt cần thiết cho thời đại này”.
Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II cũng kêu gọi mọi tín hữu trên toàn thế giới như sau:“Trong thế kỷ 21 hiện nay, nhu cầu đền tạ Thánh Tâm càng thêm khẩn thiết trước sự lan tràn của tội ác phá thai; sự phổ biến của các hành động ngừa thai nhân tạo, triệt sản, ly dị, giới trẻ được giáo dục sai lạc ngay cả nơi phần đông các gia đình Công giáo; lo mưu cầu lợi ích cá nhân, đam mê hưởng thụ, ích kỷ… và quay lưng lại với Đấng Tạo Hoá; tôn thờ văn hoá sự chết, thiếu xác tín hay bất phục giáo huấn chân thực của Hội thánh ngay cả trong hàng ngũ giáo sĩ, tu sĩ”.
Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin cho lòng chúng con nên giống trái tim Chúa. Tạ ơn Chúa Amen.
(Solemnity of the most sacred heart of Jesus)
You will draw water joyfully from the springs of salvation – Is 12: 2-6
“ Take my yoke upon you and learn from me, for I am meek and humble of heart, and you will find rest for yourselves. For my yoke is easy, and my burden light - Matthew 11, 29-30” (Hãy học cùng Ta vì Ta hiền lành và khiêm nhường).
-I have been cruciffed with Christ, Yet I live, no longer I, but Christ lives in me (Galatians 2, 19-20) (Tôi cùng chịu đóng đinh với Chúa, không phải tôi sống mà chính Chúa sống trong tôi)
Lòng sùng kính Thánh Tâm là phương thế hữu hiệu nhất góp phần vào việc canh tân tâm linh và luân lý của thế giới
Đức Giáo hoàng Piô IX [(GH 1846-1878 Công bố ơn bất khả ngộ (Infallibility)], Ngài thiết lập lễ kính Thánh Tâm vào tháng 06 năm 1856, ngày thứ Sáu sau lễ kính Mình Thánh Chúa.
-Tình yêu của Thiên Chúa qua Trái Tim Cực Thánh của Chúa Giêsu“Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình”(No one has greater love than this, to lay down one’s life for one’s friends Ga 15,13). Chân dung Thiên Chúa Tình yêu được diễn tả qua hình ảnh người mục tử nhân lành ( Ed 34,11-16; Rm 5,5b-11; Lc 15,3-7). I am the good Shepherd .A good Shepherd lays down his life for the Sheep.(Ga 10,11), tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào. (I came so that they might have life and haveit more abundantly -John 10, 10)
Đức Giáo Hoàng Phaolô VI (1963-1978), vị giáo hoàng đã được đắc cử đúng vào Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu ngày 21/06/1963, trong một diễn văn trước Tổng Hội lần 31 của Dòng Tên đã nêu lên tính cách hợp thời của lòng sùng kính Thánh Tâm như sau: “Lòng sùng kính Thánh Tâm là phương thế hữu hiệu nhất để đóng góp vào việc canh tân tâm linh và luân lý của thế giới như Công Đồng Vaticanô II đã kêu gọi”. Cũng vị Giáo Hoàng này, trong Huấn dụ về “Tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu” được ban hành ngày 6/2/1965 nhân dịp kỷ niệm 200 năm thành lập Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, đã nói: “Sự tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu là việc rất cao quý và đặc biệt cần thiết cho thời đại này”.
Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II cũng kêu gọi mọi tín hữu trên toàn thế giới như sau:“Trong thế kỷ 21 hiện nay, nhu cầu đền tạ Thánh Tâm càng thêm khẩn thiết trước sự lan tràn của tội ác phá thai; sự phổ biến của các hành động ngừa thai nhân tạo, triệt sản, ly dị, giới trẻ được giáo dục sai lạc ngay cả nơi phần đông các gia đình Công giáo; lo mưu cầu lợi ích cá nhân, đam mê hưởng thụ, ích kỷ… và quay lưng lại với Đấng Tạo Hoá; tôn thờ văn hoá sự chết, thiếu xác tín hay bất phục giáo huấn chân thực của Hội thánh ngay cả trong hàng ngũ giáo sĩ, tu sĩ”.
Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin cho lòng chúng con nên giống trái tim Chúa. Tạ ơn Chúa Amen.