PDA

View Full Version : SỐNG CHỨNG NHÂN: Về cuộc ra đi của một người làm công tác xã hội



littlewave
18-10-2007, 10:53 PM
SỐNG CHỨNG NHÂN: Về cuộc ra đi của một người làm công tác xã hội

SAIGÒN -- Ngày đầu tuần, tôi ngỡ ngàng khi đọc một bài báo có viết về anh Matthêu Nguyễn Văn Hùng, một người làm công tác xã hội, đã từ trần vì bệnh. Tôi quyết định tham dự thánh lễ an táng của anh vào sáng ngày hôm sau, đơn giản là vì muốn đáp lại cái tình cái nghĩa trong mối tương quan công tác xã hội.


http://vietcatholicnews.com/pics/71015Hung1.jpg

Di ảnh anh Matthêu Hùng

Năm 1992, khi nhóm Bông Hồng Xanh được cộng đoàn giới trẻ nhà thờ Tân Định trợ giúp trong những ngày đầu thành lập, thì ở công viên Tao Đàn và Thảo Cầm Viên Sài Gòn cũng xuất hiện một nhóm gắn bó, giúp đỡ các em bụi đời rất nhiệt tình và cái tên Thảo Đàn xuất hiện. Anh Hùng được kế vị người sáng lập, xuất hiện với vai trò trưởng nhóm và có mặt trên từng cây số với các trẻ em bụi đời.

Nhóm của anh và nhóm chúng tôi chưa đi chung công tác lần nào nhưng tôi có cái nhìn rất tốt đẹp về anh, một người vươn lên từ vũng lầy của đam mê ma túy, được làm con người tốt rồi trở thành một Kitô hữu, có được ảnh hưởng qua công việc đã làm và với những người bất hạnh.

Tôi cảm phục anh vì từ trong vũng lầy muốn bước lên, người ta phải có ý chí mãnh liệt, niềm tin sắc bén và sự kiên trì không ngừng thì mới có cơ may thành công; anh lại biết bộc lộ tài năng, nắm bắt cơ hội khi có điều kiện. Thế nên khi anh được báo chí nói đến, được mời tham dự một số hội nghị quốc tế (đó là những lần đi gặp gỡ người bất hạnh và những nạn nhân của sự thiếu thốn tình cảm tại nước ngoài) tôi chẳng thấy ngạc nhiên.


Những anh chị em Tin Lành có công lớn trong việc dắt tay anh đi tìm Chúa nhưng trong quá trình đi làm công tác xã hội, được quen biết với những người Công giáo, anh có được niềm tin. Nhờ các cha dòng Thánh Thể vun đắp thêm, anh trở thành Kitô hữu trong niềm vui của mọi người và cả Đức Hồng y GB. Phạm Minh Mẫn nữa. Chính Đức Hồng y đã đến chủ sự thánh lễ anh được chịu phép thêm sức tại nhà thờ dòng Chúa Cứu Thế.

Trong suy nghĩ nhỏ bé của tôi: chính khi anh bơi lội trong hành vi yêu thương thì anh sẽ gặp được nguồn cội của tình yêu, đó là Đức Giêsu Kitô.

Trong lời thú nhận này mới đủ chất thực để biết rằng Chúa đã gọi anh, anh nói: “Dù được biết Thiên Chúa nhưng tôi thấy cuộc đời thiếu vắng mẹ Maria, một hình ảnh mà tôi đã được thấy khi ở trong trại cai nghiện gần nhà thờ Fatima, nên tôi quyết định theo đạo Công giáo.

Cái tình cái nghĩa của anh với chúng tôi là khi nhóm Bông Hồng Xanh mừng tuổi lên bốn tại nhà thờ Tân Định, anh đến chúc mừng, dáng gầy gầy, mặt vui tươi, chia sẻ chút kinh nghiệm khi đến với trẻ bụi đời qua cách nói rất đơn sơ. Nhưng khi Bông Hồng Xanh kỷ niệm mười năm tại nhà thờ Vinh Sơn, anh bế theo một cháu bé còn nhỏ, bị nhiễm HIV, lần này anh nói những điều xoáy sâu vào nỗi bất hạnh của những người mắc căn bệnh thế kỷ làm ai cũng phải xúc động.

Tiễn biệt người ra đi về Nước Trời

Hăng hái, sôi nổi, hết lòng, anh đã ươm bao mộng đẹp cho đời. Cái phúc lớn của đời anh là đi từ trong cõi u tối của thế giới để đến ánh sáng của niềm tin. Chúng ta là những con người bị hư đi nhưng được Chúa cho sống dậy. Vâng, anh “sống dậy” giúp đời rồi lại đi về gặp Chúa.

Trong thánh lễ an táng hôm nay, ngoài gia đình, bạn bè thân hữu còn có một số người nước ngoài của các tổ chức từ thiện, một số phóng viên, mấy bạn trẻ của Unicef, vài nhóm công tác xã hội…còn có một phụ nữ người Pháp, đạo diễn Leslie Wiener, đã mặc tang phục theo nghi lễ của người Việt Nam, với tư cách là vợ anh. Một đời sống độc thân nhưng khi về bên kia thế giới anh lại được mang theo một tình yêu thật trọn vẹn. Có phải đó là ơn của Chúa?


http://vietcatholicnews.com/pics/71015Hung2.jpg


LM chủ tế an ủi đạo diễn Leslie Wiener, vợ anh Hùng

Những quả bong bóng của nhóm Nụ Cười, là nhóm chuyên chăm sóc trẻ em bị nhiễm HIV do anh lập ra sau này, đã thả những quả bong bóng bay lên trời biểu lộ sự thương tiếc người anh một cách thân thiện.

Khi tôi viết bài này vào buổi chiều của ngày lễ an táng, thì ở nhà thờ ĐaKao đang có thánh lễ cầu nguyện cho anh. Thôi thì CHO và NHẬN mãi mãi là qui luật của yêu thương.

Maria Vũ Loan