PDA

View Full Version : Giáo họ Anrê Phú Yên -GX Hòa Bình BMT mừng Bổn Mạng



binhbalme
05-08-2015, 02:08 PM
Giáo họ Anrê Phú Yên mừng Bổn Mạng

“Họ như đàn chiên không người chăn.” (Mc 6, 34).
Sáng nay, ngày 25.7.2015, toàn thể cộng đoàn Giáo họ Anrê Phú Yên hân hoan vui mừng “như nai đang khát ước mong mau tìm thấy suối”, được đón Cha Quản xứ GB. Nguyễn Văn Hậu về dâng Thánh lễ kính Thánh Bổn mạng. Ngoài Cha Quản xứ, còn có Quý chức Ban thường vụ HĐGX, các chú lễ sinh và Ca đoàn Giáo xứ, mang theo cả đàn organ để giúp phụng vụ Thánh lễ thêm phần long trọng, sốt sắng.
Giáo họ Anrê Phú Yên thuộc Giáo xứ Hòa Bình, là vùng giãn dân của xã Hòa Thắng, nay là Thôn Cao Thắng, xã Ea Kao. Tuy chỉ cách Giáo xứ mẹ chưa đến 20km, nhưng trước đây, do đường sá đi lại rất vất vả, đời sống kinh tế gặp muôn vàn khó khăn, nên đã có một thời gian dài bà con giáo dân nơi đây xao nhãng việc thờ phượng Chúa và chịu nhiều thiệt thòi về đời sống đạo.
Những năm gần đây, giao thông thuận lợi hơn, kinh tế cũng tương đối ổn định, ý thức về đời sống đạo của giáo dân cũng trở nên mạnh mẽ và sống đạo là một nhu cầu bức thiết. Họ ao ước có một nơi xứng đáng để cầu nguyện và thờ phượng Chúa. Thế rồi, kẻ góp công người góp của, họ chung tay tự kiến thiết ngôi nhà nguyện trên phần đất hơn 1.000m2 do gia đình ông Thủy dâng cúng. Khung nhà được dựng lên, chưa kịp vui mừng thì bị chính quyền đình chỉ thi công vì lý do xây dựng trái phép.
5 năm trôi qua, khung nhà vẫn đứng trơ vơ giữa trời xanh bao la, sắt đã bắt đầu hoen rỉ, cỏ dại phủ kín những đống đá hộc, đống tôn cũ,…

https://lh3.googleusercontent.com/-JdIqGkPniCw/VbM4f_pR8NI/AAAAAAAANqk/pqLrQEWpyPY/s720-Ic42/f_MG_5353.jpgCha Quản xứ ưu tư trước khung nhà nguyện trơ vơhttps://lh3.googleusercontent.com/-WPKuMtQpGX0/VbM4iZ3og3I/AAAAAAAANq0/or13LJYCE5k/s720-Ic42/f_MG_5355.jpgcỏ dại phủ kín những đống đá hộc, đống tôn cũ,…
“Hôm nay, Thiên Chúa đã viếng thăm dân Người” (Lc 7, 16). Thật vậy, hôm nay chính là ngày đầu tiên cha Quản xứ GB Nguyễn Văn Hậu về đây dâng Thánh lễ, ngài sẽ còn về đây thường xuyên để chăm sóc dân Chúa và dâng Thánh lễ vào lúc 4 giờ chiều thứ Bảy hàng tuần.
Thêm một tin vui nữa, đó là, chính quyền đã đồng ý cho Giáo họ Anrê Phú Yên xây dựng nhà nguyện, chỉ còn vài thủ tục nữa là có thể tiếp tục bắt tay vào công việc kiến thiết một cách hợp pháp.
Thánh lễ hôm nay thật là đặc biệt, tất cả cộng đoàn đều được hướng dẫn dọn mình xứng đáng lần lượt lên dự tiệc Thánh Thể; riêng các em nhỏ chưa đến tuổi xưng tội rước lễ thì được Cha chủ tế đặt tay lên đầu ban phúc lành.
Trong bài giảng lễ trước đó, Cha Quản xứ chia sẻ về đời sống chứng nhân của Á thánh Anrê Phú Yên, ngài nhắn nhủ cộng đoàn Giáo họ biết noi gương thánh bổn mạng, sống thực thi đức ái, “lấy tình yêu đáp trả tình yêu” và luôn luôn sống hiệp nhất trong tinh thần yêu thương, phục vụ để trở nên nhân chứng Tin Mừng của Chúa.
Đó cũng là lời cầu chúc của ngài cho tất cả mọi người trong Giáo họ. Lạy Chúa, ngay tại vùng đất Cao Thắng này cũng còn rất nhiều người chưa nhận biết Chúa, qua lời cầu bầu của Thánh Anrê Phú Yên, xin cho đời sống đạo của các tín hữu nơi đây ngày một thăng tiến để ánh sáng phục sinh Đức Kitô được lan tỏa và chiếu rọi khắp nơi nơi.

https://lh3.googleusercontent.com/-rD7oBy6giUY/VbM4XeN5RRI/AAAAAAAANqE/Kecctxk6itI/s720-Ic42/f_MG_5341.jpgsốt sắng dự Thánh lễ kính thánh bổn mạnghttps://lh3.googleusercontent.com/-oAbXbfHlU1o/VbM4Zf2R7HI/AAAAAAAANqQ/mM1fbwh5Z5Q/s720-Ic42/f_MG_5345.jpgChủ chăn giữa đàn chiên
Mời xem HÌNH ẢNH (https://picasaweb.google.com/111251368221622119053/CAOTHANG#)

Vũ Đình Bình