PDA

View Full Version : Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp: Thánh lễ Tạ Khấn dòng



hongbinh
07-08-2015, 04:11 PM
Hội Dòng Đa Minh Tam Hiệp: Thánh lễ Tạ Khấn dòng



Như các thánh Tông đồ rạng rỡ hân hoan chứng kiến Chúa Giêsu biến hình trên Núi Tabor, sáng nay – ngày lễ Hiển Dung, chị em trong Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp cũng vui mừng chứng kiến sự nhiệm lạ linh thánh Chúa dành cho Hội Dòng qua thánh lễ Khấn Dòng của 23 chị Tiên khấn, 4 chị mừng Ngân khánh và 2 chị mừng Kim Khánh.

http://conggiao.info/pic/news/2015/Thang8/07/DaMinhTamHiep-7.jpg

Trước sự hiện diện của Đức Cha Đa Minh Nguyễn Chu Trinh, Giám mục Giáo phận Xuân Lộc, quý cha Quản hạt, quý Cha Dòng Đa Minh Việt Nam, quý Cha trong hạt Tân Mai, quý Cha khách, quý Tu sĩ nam nữ và gia đình các Khấn sinh, 3 thế hệ nối tiếp nhau của Hội dòng đã tuyên khấn và tuyên lại lời khấn. Điều này mang một ý nghĩa rất đặc biệt đối với Hội dòng khi nhìn lại quá khứ và nhìn về tương lai. Với các em Tiên khấn, hình ảnh của các chị khấn trước mình tròn 1 và 2 thế hệ cho các em xác tín hơn về một tương lai bền vững nếu biết đặt trọn đời mình trong bàn tay Chúa. Các chị tuyên lại Lời khấn thì nhìn thấy nơi các em hình ảnh tươi trẻ và căng tràn nhiệt huyết của mình năm xưa và hy vọng vào một tương lai sáng hơn, đẹp hơn cho Hội dòng, khi mỗi năm đều có thêm những tâm hồn trẻ quảng đại dâng hiến đời mình, để phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân trong ơn gọi Đa Minh Tam Hiệp.

Trong bài giảng lễ, Đức Cha Đa Minh dựa trên các bài đọc của ngày lễ Hiển Dung, và tông huấn Đời sống Thánh hiến của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, để nhắc lại cho chị em trong Hội dòng, đặc biệt là các chị Tuyên khấn nhớ hành trình đời tu là một hành trình lên núi và xuống núi. Lên núi gặp gỡ Chúa để hiểu mình là ai, khát mong điều gì, để được Chúa biến đổi nên “chói lọi như mặt trời và trắng tinh như tuyết”; lên núi cũng là để hiểu và thấu cảm nỗi khao khát của dân chúng để rồi sẵn sàng hy sinh hiến mạng qua việc sống ba lời khuyên Phúc âm. Khấn dòng cũng là giây phút ngất ngây như ba tông đồ thấy Chúa biến hình, và quyết chọn Chúa làm gia nghiệp “ở đây thật là tốt”, nhưng người tu sĩ không được phép giữ hạnh phúc cho riêng mình mà phải dấn thân “xuống núi”, trở về với cuộc sống chứng tá, với công việc hằng ngày để giới thiệu Chúa Giêsu là nguồn hạnh phúc, là chân lý của con người.

Với Hội dòng, Đức Cha cũng cầu chúc cho chị em khi cử hành nghi thức Khấn dòng trong ngày lễ Chúa Biến Hình, biết nhớ lại bao hồng ân Chúa ban để khao khát sống đời tu đẹp lòng Chúa, hết lòng phục vụ Chúa và tha nhân để Chúa được vinh quang và các linh hồn được nhờ.

Cảm nhận tình hiền phụ chan hòa trong sự hy sinh và quan tâm của Đức Cha dành cho Hội dòng, tình nghĩa gắn bó của các Cha dòng Đa Minh Việt Nam, sự tương trợ của quý Cha, và tình tương thân tương ái của các Dòng bạn; đồng thời cảm kích trước tấm lòng quảng đại của quý Ông Bà Cố sẵn sàng dâng người con gái yêu quí cho Chúa qua Hội dòng, và tấm lòng quí mến của quý khách đến tham dự thánh lễ tạ ơn chung vui với Hội dòng… chị Bề trên Tổng quyền Maria Đinh Thị Sáng, đã thay lời cho chị em toàn Dòng và các Khấn sinh dâng lời tạ ơn Đức Cha, quý Cha, quý Ông Bà Cố và quý khách. Đáp lời, Đức Cha cám ơn Hội dòng và dùng lời của Đức Thánh Cha Phanxicô, để một lần nữa nhắc chị em nhớ : đời thánh hiến của chị em phải chan hòa niềm vui; cuộc sống của chị em phải mang chứng từ của đời ngôn sứ; chị em là những sứ giả của tình hiệp thông sâu xa với Chúa và cộng đoàn, biết đem tình hiệp thông đến cho thế giới còn tràn ngập trống rỗng, buồn phiền và nghèo đói để họ nhận ra niềm tin vào Chúa.

Với quý Cha và quý khách, Đức Cha cũng nhắc đến niềm vui trong đời sống của người Kitô hữu. Người Công giáo không được buồn, người buồn là xa lìa Chúa Kitô vì trong Giáo hội của Ngài luôn có niềm vui. Tình yêu đối với Chúa Kitô sẽ giúp vượt qua tất cả mọi nỗi muộn phiền. Theo Chúa là niềm vui và hạnh phúc, nên trong đời sống gia đình, cha mẹ và con cái cùng nhau tìm kiếm niềm vui và hạnh phúc, để từ đó đem Chúa vui tươi và bình an đến cho người khác, giúp họ cảm nghiệm và kiếm tìm niềm vui, hạnh phúc trong đời họ.

Và để chia sẻ niềm vui cũng như đem niềm vui đến cho các Khấn sinh cũng như những người tham dự Thánh lễ, Đức Cha đã ở lại dùng bữa Agapê với Hội dòng, đồng thời chụp hình lưu liệm với từng gia đình.

Xin tạ ơn Chúa vì biết bao điều thiện hảo Chúa dành cho Hội dòng và từng chị em chúng con, đặc biệt là các Khấn sinh trong ngày hôm nay. Nguyện xin Chúa luôn đồng hành nâng đỡ để dám sống hết tình, hết mình với căn tính đích thực của người nữ tu Đa Minh, và xin Chúa ban cho tất cả các chị em mãi mãi tín trung với lời Tuyên khấn để cuộc đời chị em luôn rạng rỡ niềm vui Tin mừng.

http://conggiao.info/pic/news/2015/Thang8/07/DaMinhTamHiep-1.jpg

http://conggiao.info/pic/news/2015/Thang8/07/DaMinhTamHiep-2.jpg

http://conggiao.info/pic/news/2015/Thang8/07/DaMinhTamHiep-3.jpg

http://conggiao.info/pic/news/2015/Thang8/07/DaMinhTamHiep-4.jpg

http://conggiao.info/pic/news/2015/Thang8/07/DaMinhTamHiep-5.jpg

http://conggiao.info/pic/news/2015/Thang8/07/DaMinhTamHiep-6.jpg

http://conggiao.info/pic/news/2015/Thang8/07/DaMinhTamHiep-8.jpg

http://conggiao.info/pic/news/2015/Thang8/07/DaMinhTamHiep-9.jpg

http://conggiao.info/pic/news/2015/Thang8/07/DaMinhTamHiep-10.jpg

http://conggiao.info/pic/news/2015/Thang8/07/DaMinhTamHiep-11.jpg

http://conggiao.info/pic/news/2015/Thang8/07/DaMinhTamHiep-12.jpg


Ban Truyền Thông
Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp
(WGP.Xuân Lộc 07.08.2015)