PDA

View Full Version : Ông không lại bà



hungdung
11-11-2008, 10:17 PM
Ông không lại bà


Ông Bảy đã ba ngày không có rượu uống, rượu thì hết mà quán thì lại xa. Thèm quá ông sai thằng con 10 tuổi đi mua rượu.

Ông dụ nó :

- Con đạp xe ra quán bà Tám ở đầu xóm mua cho ba một lít rượu về ba sẽ cho con 5 đồng.
Thằng nhỏ vui vẻ cầm chai đạp xe đi. Khoảng nửa giờ nó trở về với cái chai không.

Ông Bảy thất vọng hỏi :

- Quán bà Tám hết rượu rồi hả con ?

Thằng nhỏ trả lời :

- Thưa ba, còn nhưng con không mua.

Ông Bảy ngạc nhiên :

- Ba bảo con đi mua rượu sao con lại không mua ?
- Tại vì má nói nếu con đừng mua rượu cho ba, má sẽ cho con 10 đồng.

(ST)

Rocky
13-11-2008, 11:27 AM
và nếu ba không uống rượu, thì hôm nay nhà mình có 1000k để mua gạo, mắm, cá... mấy đứa con không đói... mà con thì được 10đ mua cây bút chì..

Yêu_Thuấn
14-11-2008, 01:42 AM
hjx sao nhiều thế mjnh hôk uống rượu chỉ sài bia thôi hehe nếu v bảo con vậy thì sẽ bảo cho nó 11 đồng hohoho

Yêu_Thuấn
14-11-2008, 01:43 AM
mà thội tự đi để 5 đồng lại tick dần có ngày đc chai rươu khác