Ðăng Nhập

View Full Version : Nhập nhằng



Gia Nhân
28-09-2015, 07:56 PM
NHẬP NHẰNG




Thánh sử Luca thuật lại câu chuyện người thanh niên giàu có gặp Đức Giêsu (Mc 10,17-30). Người thanh niên ấy hỏi Chúa: “Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời?” (Mc 10,27) Một câu hỏi rất hay, chạm đến mục tiêu cốt lõi của đức tin Kitô giáo. Chúa Giêsu bảo người thanh niên ấy hãy bán hết của cải gia tài và đem đi bố thí cho người nghèo. Người thanh niên lặng lẽ bỏ đi bởi lẽ anh không làm được điều cốt lõi của tình yêu mà Chúa muốn.

Câu chuyện Tin Mừng trên đây cho thấy anh thanh niên đang ở trong tâm thế của sự nhập nhằng. Nhập nhằng giữa đời sống tạm bợ của thế gian và sự sống đời đời. Nhập nhằng giữa sự lệ thuộc của cải vật chất và sự thanh thoát từ bỏ tất cả. Vì không vượt qua được sự nhập nhằng này nên người thanh niên quyết định bỏ đi. Anh vừa muốn sự sống vĩnh cửu nhưng lòng lại còn quyến luyến những hào nhoáng của thế sự chóng qua.

Quả vậy, dòng chảy nghiệt ngã cuộc đời nhiều lần đặt ta trước ngã ba của sự chọn lựa. Nguyên tắc của bất kỳ sự lựa chọn nào đấy là chọn cái này thì phải bỏ cái kia. Chọn lựa chỉ có một mà thôi. Nhưng rồi, lắm lúc ta lại có sự nhập nhằng trong sự lựa chọn. Cái nào ta cũng muốn và không biết mình muốn cái nào nhiều hơn. Điều này cho thấy, nhập nhằng là một sự đi nước đôi, một sự thiếu phân định rõ ràng.

Bên cạnh đó, đời sống tâm linh hay đời sống đạo lắm khi là một hành trình của sự nhập nhằng. Nhập nhằng giữa thánh thiện và tội lỗi. Nhập nhằng giữa sốt sắng và ươn lười chán nản. Nhập nhằng giữa niềm vui và nỗi buồn. Những sự nhập nhằng ấy là một quy luật tất yếu. Đó là một thách thức và cũng là một cơ hội để trắc nghiệm lòng mến của mỗi chúng ta dành cho Thiên Chúa. Chúa luôn tôn trọng tự do của con người. Vì thế, từ nhận thức sự nhập nhằng dẫn đến sự phân định và quyết định là tự do của bản thân mỗi người.

Vậy để vượt qua sự nhập nhằng phải có những điều kiện nào? Thưa là phải có một lòng mến và một sự từ bỏ. Đó là một lòng mến Chúa và yêu thương anh em thật lòng. Đó là một sự từ bỏ dứt khoát và mạnh mẽ. Bao lâu lòng mến ta chưa đủ thì sự từ bỏ chưa trọn vẹn. Bao lâu chưa từ bỏ dứt khoát thì cuộc đời ta còn ở trong sự nhập nhằng, ở trong sự chấp nhận của việc đi nước đôi. Chúng ta muốn rất nhiều thứ, cái gì ta cũng muốn nhưng rồi cuối cùng không biết mình đang muốn cái gì.


Raphael Trần Dương Tuyển