Trần Thế Tiến
03-10-2015, 06:59 PM
XỨ ĐẠO 50 NĂM
Năm mươi năm chẵn một mùa xuân
Xứ đạo quê ta đẹp vô ngần
Chung xây hiệp nhất trong tình Chúa
Nhịp vang câu hát luôn trải hoài.
Năm mươi năm chẵn lối đường dài
Dẫu nhiều gian khổ, lắm chông gai
Buồn vui chia sẻ bao thương mến
“Tốt đời đẹp đạo” chẳng phôi pha.
Năm mươi năm chẵn chặng đường xa
Hồng ân Thiên Chúa những chan hòa
Gọi niềm tin yêu thêm bừng cháy
Tin Mừng đem đến khắp gần xa.
Năm mươi năm chẵn một mùa hoa
Xứ đạo quê ta mãi vươn xa
Nên vườn xuân mới khoe sắc thắm
Hoan ca tiến bước về nhà Cha.
Giuse Trần Thế Tiến, Gx Tân Bùi
Năm mươi năm chẵn một mùa xuân
Xứ đạo quê ta đẹp vô ngần
Chung xây hiệp nhất trong tình Chúa
Nhịp vang câu hát luôn trải hoài.
Năm mươi năm chẵn lối đường dài
Dẫu nhiều gian khổ, lắm chông gai
Buồn vui chia sẻ bao thương mến
“Tốt đời đẹp đạo” chẳng phôi pha.
Năm mươi năm chẵn chặng đường xa
Hồng ân Thiên Chúa những chan hòa
Gọi niềm tin yêu thêm bừng cháy
Tin Mừng đem đến khắp gần xa.
Năm mươi năm chẵn một mùa hoa
Xứ đạo quê ta mãi vươn xa
Nên vườn xuân mới khoe sắc thắm
Hoan ca tiến bước về nhà Cha.
Giuse Trần Thế Tiến, Gx Tân Bùi