PDA

View Full Version : Lễ Đức Mẹ Mân Côi



Gia Nhân
06-10-2015, 08:36 PM
Lễ Đức Mẹ Mân Côi

https://gioitregiaoxutando.files.wordpress.com/2012/10/duc-me-man-coi.jpg


“Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người phụ nữ, giữa dòng dõi mi và dòng dõi người phụ nữ. Người ấy sẽ đạp nát đầu mi, và mi sẽ rình cắn gót chân Người”

SUY NIỆM LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI

“Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người phụ nữ, giữa dòng dõi mi và dòng dõi người phụ nữ. Người ấy sẽ đạp nát đầu mi, và mi sẽ rình cắn gót chân Người”(St. 3, 15).

Thưa anh chị em, đoạn Tin Mừng Thánh lễ Đức Mẹ Mân Côi giới thiệu với chúng ta : Người phụ nữ được sách Sáng Thế Ký nhắc đến chính là Đức Maria. Người được Thiên Chúa tuyển chọn. “Người sẽ thụ thai bởi quyền năng Chúa Thánh Thần. Vì thế Trẻ sinh ra là Đấng Thánh, là Con Thiên Chúa” (Lc 1.25-38). Và Mẹ Maria trở thành Đấng Đồng Công cứu chuộc loài người. Sự hiện diện của Mẹ trong suốt thời kỳ ẩn dật của Chúa Giêsu và khi Chúa hiến dâng Hy Tế trên đồi Golgotha đền bù tội lỗi cho nhân loại, luôn thể hiện tình yêu thương bao la của Mẹ dành cho Người Con yêu dấu. Mẹ muốn chia sẻ, ủi an, nâng đỡ Con Mẹ đang quằn quại, đớn đau nơi thân xác và đau khổ trong tâm hồn bởi tội lỗi con cái loài người.

Trước tình thương bao la của Mẹ, Chúa Giêsu đã thực hiện một việc đầy ý nghĩa trong giây phút cuối cùng trong cuộc sống trần gian của Người, là trao phó người môn đệ yêu quý nhất là Thánh Gioan cho Mẹ. Người môn đệ ấy cũng là đại diện cho tất cả các môn đệ của Chúa- “ Đây là con Bà” và “ Đây là Mẹ con” để Mẹ Maria cũng là nơi nương tựa cho tất cả con cái trong Hội Thánh, nhất là trong những lúc gặp thử thách, gian truân.

Sau khi Chúa Giêsu lên trời, các Tông đồ trở về Nhà Tiệc Ly, đồng tâm nhất trí, chuyên tâm cầu nguyện, có Đức Maria thân mẫu của Chúa Giêsu ở đó ( Cv 1,14). Mẹ ở đó, bên các Tông đồ để chứng kiến một biến cố trọng đại: Chúa Thánh Thần hiện xuống, để Hội Thánh được khai sinh và phát triển khắp nơi, và để Mẹ tiếp tục sứ mệnh của một Người Hiền Mẫu luôn yêu thương và bầu cử cho đoàn con trong Hội Thánh.

Lịch sử của Hội Thánh còn ghi lại nhiều lần Mẹ Maria đã can thiệp để bênh vực, cứu chữa Hội Thánh, đặc biệt qua việc lần hạt Mân Côi. Thật vậy, vì trong bản chất của Kinh Mân Côi gồm có kinh của Chúa Giêsu và lời chào của Sứ thần Gabrien, tức là Lạy Cha và Kính Mừng, cùng với sự suy ngắm những mầu nhiệm cuộc đời Chúa Giêsu và Mẹ Maria.

Hình thức và cách thức chúng ta đọc Kinh Mân Côi ngày nay đã được Mẹ Maria ban cho Giáo Hội qua tay thánh Đaminh năm 1214, để đưa những người rối đạo Albigensê và những kẻ tội lỗi về với Chúa. Khi ấy (thế kỷ 13) có nhiều bè rối nổi lên tuyên truyền niềm tin sai lạc, đe doạ sự hiệp nhất trong Hội Thánh. Nguy hiểm hơn cả là bè rối Albigensê ở miền Nam nước Pháp. Mẹ Maria đã chỉ dẫn cho thánh Đaminh một phương thế cầu nguyện bằng 150 Kinh Kính Mừng và suy ngắm những biến cố trong Mầu Nhiệm Nhập thể, Tử nạn và Phục sinh của Chúa Giêsu, giúp người tín hữu hiểu biết và thấm nhuần đời sống thánh thiện của Chúa Giêsu và Đức Mẹ, nhờ đó đa số đã bỏ bè rối mà trở về với Hội Thánh. Đặc biệt vào thế kỷ 16, vua Salin II của Thổ Nhĩ Kỳ thành lập một đội thuỷ binh thiện chiến Hồi giáo, phát động thánh chiến với tham vọng san bằng Toà Vatican. Trước tình hình ấy, Đức giáo hoàng Piô V đã khẩn thiết kêu gọi các tín hữu hãy lần hạt Mân Côi, xin Mẹ Maria nâng đỡ, che chở Hội Thánh. Đồng thời Ngài cũng thành lập một đội chiến thuyền mà mỗi chiến sĩ được trang bị thêm một vũ khí tinh thần là chuỗi hạt Mân Côi. Chính nhờ sức mạnh của niềm tin và sự nâng đỡ của Mẹ Maria, mà đội quân đó đã chiến thắng thuỷ binh thiện chiến của người Thổ Nhĩ Kỳ tại vịnh Lepente vào ngày 7-10-1571, xoá tan cuồng vọng của những người thiện chiến. Đây là nguồn gốc Lễ Đức Mẹ Mân Côi.

Sống trong một thế giới văn minh tiến bộ vật chất ngày nay, chúng ta thấy không ít người đang hối hả đặt mối bận tâm hàng ngày vào việc tìm kiếm cơm, áo, gạo, tiền, danh vọng, địa vị, mong tận hưởng những tiện nghi vật chất. Vì vậy mà việc cầu nguyệ bằng Chuỗi Hạt Mân Côi dường như xa lạ với người tín hữu, đặc biệt với người trẻ tuổi.

Thế nhưng dù sống trong hoàn cảnh nào của lịch sử, con người cũng không tránh khỏi biết bao thử thách và khổ đau trong cuộc đời. Dù của cải vật chất có dồi dào đến đâu chăng nữa, thì cũng chẳng bao giờ khoả lấp được những khát vọng chính đáng và thực tế của con người hướng về một đời sống thanh cao thánh thiện và hạnh phúc vĩnh cửu. Mẹ hiền Maria vẫn luôn ở bên chúng ta để nâng đỡ, bầu cử cho đoàn con trước tôn nhan Thiên Chúa, và Mẹ vẫn luôn mời gọi chúng ta cầu nguyện bằng Chuỗi hạt Mân Côi để tăng cường niềm tin tưởng, yêu mến, gắn bó với Chúa Cứu Thế, nhờ đó mà không ngừng thăng tiến trong đời sống thánh thiện và để được an ủi, nâng đỡ khi gặp đau khổ tinh thần và thể xác, nhất là đạt đến cùng đích cuộc đời trong tình yêu thương vô bờ của Chúa Giêsu và mẹ hiền Maria. Amen.



Lm. Phaolô Trần Lưu Huynh