thienngadt
30-10-2015, 12:00 PM
LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ
(Chúa Nhật 01.11.2015)
Hôm nay, chúng ta quy tụ nơi Thánh đường này để cùng nhau hân hoan mừng kính các thánh nam nữ. Khi nói đến các thánh, chúng ta thường nghĩ gì nào? Có lẽ hầu hết quý obace đây sẽ nghĩ là họ là những người có đời sống phi thường, khác biệt với chúng ta. Đúng nhưng cũng không đúng! Không đúng là ở chỗ, họ chẳng có gì khác hay bất thường so với chúng ta về phương diện thể lý và xã hội, họ cũng là những con người bình thường như chúng ta đây, nam có, nữ có, nghèo có, giàu có, trí thức có, nông dân có, v.v… Tóm lại, họ là người như tất cả chúng ta. Tuy nhiên, đúng là họ có cái khác so với chúng ta: họ là những người đã “giặt và tẩy áo mình trong máu Con Chiên”, họ là những người suốt đời tìm kiếm và nhận biết Thiên Chúa, và họ là những người sống theo các mối phúc mà Chúa Giêsu giảng dạy.
Thứ nhất, “giặt và tẩy áo trong máu Con Chiên” là thế nào? Có thể hiểu một cách đơn giản, các thánh là những người đã thấm cả đời mình trong Máu Đức Kitô, nghĩa là, cùng với cố gắng sống hoán cải hàng ngày, họ để cho Chúa biến đổi vàthanh tẩy họ luôn luôn. Nhờ canh tân đời sống, thì cho dẫu họ có ở bậc sống nào đi chăng nữa, thì họ cũng đã sống hết mình, hết lòng cho Thiên Chúa và hết tình với tha nhân. Họ sẵn sàng hy sinh tất cả vì gia đình mình, vì Giáo xứ, vì Giáo hội và Xã hội mà mình đang sống. Chiêm ngưỡng các thánh, chúng ta được mời gọi hãy nhìn lại chính mình, xem chúng ta đã biết noi gương Chiên Thiên Chúa mà giống phần nào các thánh chưa. Chúng ta có cố gắng hoán cải, sống hết mình và sẵn sàng hy sinh vì người khác chưa, hay là chúng ta vẫn còn đầy những thói hư tật xấu đầy ra đó, còn rất ích kỉ và vô cảm, chỉ biết bo bo lo cho mình, còn ai sống chết ra sao mặc kệ?
Thứ hai, các thánh là những người luôn tìm kiếm Chúa. Nói một cách cụ thể hơn, họ là những người tin tưởng và luôn hy vọng hoàn toàn vào Chúa. Họ tìm kiếm Chúa bằng cách sống theo những gì Chúa Giêsu giảng dạyvà giáo huấn của Giáo hội Người. Họ cũng có thể là những người không có đạo Công giáo, chưa được rửa tội, nhưng một đời sống theo lương tâm ngay thẳng, hướng tới chân thiện mỹ, và luôn nhân hậu bác ái với mọi người. Ngoài ra, các thánh còn là những người nhận biết Thiên Chúa, còn những người thuộc thế gian thì không. Nhận biết Chúa là ý thức cuộc đời này có Chúa, và xác tín vào những giá trị chân lý trường cửu mà Chúa mạc khải cho cách này cách khác. Chưa chắc những người mang danh có đạo lại là người nhận biết Chúa đâu thưa quý ôbace. Có thể họ chỉ là người có đạo trên danh nghĩa, còn thực chất thì lối sống họ không hề thể hiện là lối sống của một người có niềm tin. Có lần vào dịp Tết hai năm liền, tôi đi tĩnh tâm ở Đơn Dương, năm trước đi xe đò người Công giáo thì bị chặt đẹp 150.000 một vé mà còn bị nhét người chật cứng, còn năm sau đi xe đò của Phật giáo, thì bác tài và lơ xe rất lịch sự, và thẳng thắn nói: “Thầy cho con xin thêm 30, chứ bình thường có 90 thôi thầy.” Đó, vậy mới thấy là người có đạo chưa chắc là đã nhận biết Chúa, còn người không có đạo thì lại hành xử như đã biết Chúa rồi!
Và cuối cùng, trong bài Tin mừng,Chúa Giêsu cho chúng ta thấy một bức tranh toàn cảnh rõ ràng hơn, những người được Thiên Chúa chúc phúc, hay nói cách khác, là các thánh mà chúng ta mừng kính hôm nay. Họ là những người biết sống tinh thần nghèo, biết chia sẻ với tha nhân, biết thương xót và an ủi người lân cận, biết sống hiền hòa và thuận thảo với nhau trong gia đình, làng xóm, biết kiến tạo một thế giới bình an, v.v… Có thể họ bị thế gian chê cười, bách hại hay thù ghét, nhưng họ vẫn một lòng tin tưởng nơi Thiên Chúa, tâm hồn họ vẫn bình an và vui vẻ vì có Chúa ở với họ là món quà quý giá nhất mà không ai có thể tặng cho, và vì một niềm xác tín rằng họ thuộc về Nước Trời chứ không thuộc về thế gian.
Nói tóm lại, mừng lễ các Thánh hôm nay, chúng ta hiệp thông cùng các Thánh chúc tụng và tạ ơn Chúa vì tình yêu và quyền năng Thiên Chúa được tỏ hiện nơi cuộc đời các Thánhquả là quá tuyệt vời. Đồng thời, chúng ta cũng được nhắc nhớ rằng, chúng ta được Chúa mời gọi nên thánh ngay từ hôm nay. “Hãy nên hoàn thiện như Cha trên trời là Đấng hoàn thiện!” Đừng đợi đến già hay sắp chết thì chúng ta mới nghĩ đến Chúa và gắn bó với Người. Hãy bắt đầu nên thánh ngay từ hôm nay, bằng đời sống cầu nguyện liên lỉ, nỗ lực hoán cải đời sống hàng ngày, và mến Chúa yêu người như Chúa đã yêu!
Lm. Vui Chứng Nhân.
(Chúa Nhật 01.11.2015)
Hôm nay, chúng ta quy tụ nơi Thánh đường này để cùng nhau hân hoan mừng kính các thánh nam nữ. Khi nói đến các thánh, chúng ta thường nghĩ gì nào? Có lẽ hầu hết quý obace đây sẽ nghĩ là họ là những người có đời sống phi thường, khác biệt với chúng ta. Đúng nhưng cũng không đúng! Không đúng là ở chỗ, họ chẳng có gì khác hay bất thường so với chúng ta về phương diện thể lý và xã hội, họ cũng là những con người bình thường như chúng ta đây, nam có, nữ có, nghèo có, giàu có, trí thức có, nông dân có, v.v… Tóm lại, họ là người như tất cả chúng ta. Tuy nhiên, đúng là họ có cái khác so với chúng ta: họ là những người đã “giặt và tẩy áo mình trong máu Con Chiên”, họ là những người suốt đời tìm kiếm và nhận biết Thiên Chúa, và họ là những người sống theo các mối phúc mà Chúa Giêsu giảng dạy.
Thứ nhất, “giặt và tẩy áo trong máu Con Chiên” là thế nào? Có thể hiểu một cách đơn giản, các thánh là những người đã thấm cả đời mình trong Máu Đức Kitô, nghĩa là, cùng với cố gắng sống hoán cải hàng ngày, họ để cho Chúa biến đổi vàthanh tẩy họ luôn luôn. Nhờ canh tân đời sống, thì cho dẫu họ có ở bậc sống nào đi chăng nữa, thì họ cũng đã sống hết mình, hết lòng cho Thiên Chúa và hết tình với tha nhân. Họ sẵn sàng hy sinh tất cả vì gia đình mình, vì Giáo xứ, vì Giáo hội và Xã hội mà mình đang sống. Chiêm ngưỡng các thánh, chúng ta được mời gọi hãy nhìn lại chính mình, xem chúng ta đã biết noi gương Chiên Thiên Chúa mà giống phần nào các thánh chưa. Chúng ta có cố gắng hoán cải, sống hết mình và sẵn sàng hy sinh vì người khác chưa, hay là chúng ta vẫn còn đầy những thói hư tật xấu đầy ra đó, còn rất ích kỉ và vô cảm, chỉ biết bo bo lo cho mình, còn ai sống chết ra sao mặc kệ?
Thứ hai, các thánh là những người luôn tìm kiếm Chúa. Nói một cách cụ thể hơn, họ là những người tin tưởng và luôn hy vọng hoàn toàn vào Chúa. Họ tìm kiếm Chúa bằng cách sống theo những gì Chúa Giêsu giảng dạyvà giáo huấn của Giáo hội Người. Họ cũng có thể là những người không có đạo Công giáo, chưa được rửa tội, nhưng một đời sống theo lương tâm ngay thẳng, hướng tới chân thiện mỹ, và luôn nhân hậu bác ái với mọi người. Ngoài ra, các thánh còn là những người nhận biết Thiên Chúa, còn những người thuộc thế gian thì không. Nhận biết Chúa là ý thức cuộc đời này có Chúa, và xác tín vào những giá trị chân lý trường cửu mà Chúa mạc khải cho cách này cách khác. Chưa chắc những người mang danh có đạo lại là người nhận biết Chúa đâu thưa quý ôbace. Có thể họ chỉ là người có đạo trên danh nghĩa, còn thực chất thì lối sống họ không hề thể hiện là lối sống của một người có niềm tin. Có lần vào dịp Tết hai năm liền, tôi đi tĩnh tâm ở Đơn Dương, năm trước đi xe đò người Công giáo thì bị chặt đẹp 150.000 một vé mà còn bị nhét người chật cứng, còn năm sau đi xe đò của Phật giáo, thì bác tài và lơ xe rất lịch sự, và thẳng thắn nói: “Thầy cho con xin thêm 30, chứ bình thường có 90 thôi thầy.” Đó, vậy mới thấy là người có đạo chưa chắc là đã nhận biết Chúa, còn người không có đạo thì lại hành xử như đã biết Chúa rồi!
Và cuối cùng, trong bài Tin mừng,Chúa Giêsu cho chúng ta thấy một bức tranh toàn cảnh rõ ràng hơn, những người được Thiên Chúa chúc phúc, hay nói cách khác, là các thánh mà chúng ta mừng kính hôm nay. Họ là những người biết sống tinh thần nghèo, biết chia sẻ với tha nhân, biết thương xót và an ủi người lân cận, biết sống hiền hòa và thuận thảo với nhau trong gia đình, làng xóm, biết kiến tạo một thế giới bình an, v.v… Có thể họ bị thế gian chê cười, bách hại hay thù ghét, nhưng họ vẫn một lòng tin tưởng nơi Thiên Chúa, tâm hồn họ vẫn bình an và vui vẻ vì có Chúa ở với họ là món quà quý giá nhất mà không ai có thể tặng cho, và vì một niềm xác tín rằng họ thuộc về Nước Trời chứ không thuộc về thế gian.
Nói tóm lại, mừng lễ các Thánh hôm nay, chúng ta hiệp thông cùng các Thánh chúc tụng và tạ ơn Chúa vì tình yêu và quyền năng Thiên Chúa được tỏ hiện nơi cuộc đời các Thánhquả là quá tuyệt vời. Đồng thời, chúng ta cũng được nhắc nhớ rằng, chúng ta được Chúa mời gọi nên thánh ngay từ hôm nay. “Hãy nên hoàn thiện như Cha trên trời là Đấng hoàn thiện!” Đừng đợi đến già hay sắp chết thì chúng ta mới nghĩ đến Chúa và gắn bó với Người. Hãy bắt đầu nên thánh ngay từ hôm nay, bằng đời sống cầu nguyện liên lỉ, nỗ lực hoán cải đời sống hàng ngày, và mến Chúa yêu người như Chúa đã yêu!
Lm. Vui Chứng Nhân.