bethichconlua
12-11-2008, 07:10 PM
NHỚ
:8:Lạy Chúa, con nhớ những người thân yêu của mình đã qua đời...ông bà nội ngoại của con, bác của con..hic..hic... và bố của con nữa...hic..hic..và những người thân quen ..... con ước gì mọi người còn sống với con..nhưng con biết...cuộc sống này chỉ là tạm thời...ai cũng có lúc được Chúa gọi về...con nhớ mọi người...con biết chỉ có Chúa mới hiểu con và hiểu những gì con ao ước...vâng ,
Lạy Chúa ..xin đưa các kinh hồn ân nhân thân nhân của con về bên Chúa ..Amen.
:8:Lạy Chúa, con nhớ những người thân yêu của mình đã qua đời...ông bà nội ngoại của con, bác của con..hic..hic... và bố của con nữa...hic..hic..và những người thân quen ..... con ước gì mọi người còn sống với con..nhưng con biết...cuộc sống này chỉ là tạm thời...ai cũng có lúc được Chúa gọi về...con nhớ mọi người...con biết chỉ có Chúa mới hiểu con và hiểu những gì con ao ước...vâng ,
Lạy Chúa ..xin đưa các kinh hồn ân nhân thân nhân của con về bên Chúa ..Amen.