Ðăng Nhập

View Full Version : Hạt bụi



Trần Thế Tiến
09-11-2015, 12:36 PM
Hạt bụi

Chỉ là một cõi hoang sơ,
Chỉ là giọt nước bơ vơ giữa dòng.
Suối nguồn tình Chúa mênh mông,
Cho em một trái tim hồng mến thương.

Từ trong hạt bụi ven đường,
Cho em hơi thở, vấn vương vào đời.
Cho em sức sống tuyệt vời,
Gọi em bước tới bằng Lời yêu thương.

Bên em năm tháng dặm trường,
Ơn thiêng trải khắp, sắc hương nồng nàn.
Ngọt ngào nâng đỡ, ủi an,
Đặt em trìu mến trong bàn tay Cha.

Đời em đẹp tựa khúc ca,
Đời em đẹp tựa đóa hoa thắm hồng.
Niềm tin, yêu mến, cậy trông,
Em hằng thao thức, một lòng gẫm suy.

Kiên trung vững bước em đi,
Đường trần có Chúa ngại gì nguy nan.
Dâng lời cảm tạ, tri ân,
Em mong ngày hưởng thanh nhàn trời cao.

Giuse Trần Thế Tiến (https://www.facebook.com/profile.php?id=100005155025744)