View Full Version : Suy niệm Lời Chúa trong giờ kính Lòng Thương Xót
maria_huong
05-12-2015, 08:25 AM
Giờ Kính Lòng Thương Xót
I. - Hát Chúa Thần, kinh tin, cậy, mến, ăn năn tội.
II. Đọc Tin Mừng - Suy niệm – Lời nguyện (theo ngày)
III. LẦN CHUỖI THƯƠNG XÓT ( dùng chuỗi Mân Côi)
Đọc 1 kinh Lạy Cha- 1 kinh Kính Mừng- 1 kinh Tin Kính
Mỗi hạt lớn đọc:
Xướng: Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng lên Cha Mình và Máu, Linh hồn và Thần tính của Con Rất Yêu Dấu Cha là Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con.
Đáp : Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Mười hạt nhỏ, mỗi hạt đọc:
X: Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô
Đ: Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
• Kết thúc 5 chục kinh bằng hai câu sau đây:
Lạy Đấng Chí Thánh, là Thiên Chúa Toàn Năng, Hằng Hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. (3 lần).
Ôi, máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch Lòng Thương Xót, chúng con trông cậy ở nơi Ngài (3 lần).
IV. CHÚC TỤNG LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
X: Tình yêu của Chúa là hoa, lòng thương của Chúa là quả.
Đ: Hỡi linh hồn còn ngờ vực, hãy đọc những lời suy ngẫm sau đây về lòng thương xót Chúa và hãy tín thác.
X: Lòng thương xót Chúa tuôn trào từ cung lòng Đức Chúa Cha.
Đ: Con tín thác nơi Chúa. (các câu sau đều đáp như vậy)
X: Lòng thương xót Chúa là ưu phẩm cao cả nhất của Chúa.
X: Lòng thương xót Chúa là mầu nhiệm khôn thấu
X: Lòng thương xót Chúa phát nguồn từ mầu nhiệm Ba Ngôi Cực Thánh.
X: Lòng thương xót Chúa trí năng nhân loại và thiên thần không thể dò được.
X: Lòng thương xót Chúa là nơi phát nguyên mọi sự sống và phúc lành.
X: Lòng thương xót Chúa cao cả hơn các tầng trời.
X: Lòng thương xót Chúa là nguồn mạch các phép lạ và kỳ công.
X: Lòng thương xót Chúa ôm ấp toàn thể vũ trụ.
X: Lòng thương xót Chúa xuống với trần gian trong Ngôi Lời Nhập Thể.
X: Lòng thương xót Chúa trào tuôn từ thương tích rộng mở của Trái Tim Chúa Giêsu.
X: Lòng thương xót Chúa chất chứa trong Thánh Tâm Chúa Giêsu cho chúng con, và cách riêng cho kẻ có tội.
X: Lòng thương xót Chúa khôn dò trong việc thiết lập phép Thánh Thể.
X: Lòng thương xót Chúa trong việc thành lập Hội Thánh.
X: Lòng thương xót Chúa trong phép Thánh Tẩy.
X: Lòng thương xót Chúa trong việc thánh hoá chúng con qua Chúa Giêsu.
X: Lòng thương xót Chúa đồng hành với chúng con trong suốt cuộc sống.
X: Lòng thương xót Chúa ấp ủ chúng con, nhất là trong giờ lâm tử.
X: Lòng thương xót Chúa ban sự sống bất diệt cho chúng con.
X: Lòng thương xót Chúa đồng hành với chúng con trong từng giây phút cuộc đời.
X: Lòng thương xót Chúa gìn giữ chúng con khỏi lửa hoả ngục.
X: Lòng thương xót Chúa hoán cải các tội nhân cứng lòng.
X: Lòng thương xót Chúa làm các thiên thần sửng sốt và các thánh ngỡ ngàng.
X: Lòng thương xót Chúa khôn dò trong mọi mầu nhiệm Thiên Chúa.
X: Lòng thương xót Chúa nâng đỡ chúng con khỏi mọi bất hạnh.
X: Lòng thương xót Chúa là nguồn mạch hạnh phúc và hoan lạc của chúng con.
X: Lòng thương xót Chúa gọi chúng con từ hư vô ra hiện hữu.
X: Lòng thương xót Chúa bao trùm mọi công trình do bàn tay Người.
X: Lòng thương xót Chúa là triều thiên mọi việc Người làm.
X: Lòng thương xót Chúa là nơi chúng con hết thảy được ngụp lặn trong đó.
X: Lòng thương xót Chúa là sự nâng đỡ ngọt ngào cho những tâm hồn đau thương sầu đắng.
X: Lòng thương xót Chúa là nguồn hy vọng độc nhất cho những tâm hồn thất vọng.
X: Lòng thương xót Chúa là chốn nghỉ ngơi cho các tâm hồn và là bình an giữa nơi khiếp hãi.
X: Lòng thương xót Chúa là hoan lạc và ngất ngây của những linh hồn lành thánh.
X: Lòng thương xót Chúa gợi niềm cậy trông khi thất vọng.
Lời nguyện chung:
Lạy Thiên Chúa Hằng Hữu, trong Chúa có lòng thương xót vô hạn và kho tàng nhân hậu vô biên, xin hãy nhân từ nhìn đến và gia tăng lòng thương xót Chúa nơi chúng con, để giữa những lúc gian nan, chúng con không thất vọng và ngã lòng, nhưng trọn niềm tin tưởng và suy phục thánh ý Chúa vốn là Toàn Yêu và Toàn Thương. (NK 950)
V. KINH CẦU XIN LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
Lạy Thiên Chúa, Ðấng đầy lòng trắc ẩn, Ðấng duy nhất tốt lành, chúng con chạy đến van xin lòng thương xót Chúa, mặc dù tội lỗi chúng con to lớn, và sự xúc phạm thì quá nhiều. chúng con vẫn tín thác vào tình thương xót Chúa, bởi vì Chúa là Ðấng xót thương. Từ xưa tới nay, chưa từng nghe có người nào tín thác vào Chúa mà bị thất vọng.
Ôi Thiên Chúa từ bi, chỉ có mình Chúa mới phán xét chúng con, Chúa không bao giờ từ chối, khi chúng con thống hối ăn năn, chạy tới Lòng Thương xót Chúa, nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối, mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi.
Lời Chúa Giêsu Con của Cha đã bảo đảm với chúng con rằng: “Thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của Cha luôn ấp ủ một linh hồn tín thác”.
Lạy Chúa Giêsu, là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc, Chúa là thiên đàng, là Ðấng cứu rỗi, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền, giữa biển hoang mang nghi ngại. Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường chúng con đi. Chúa là tất cả của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yếu mềm của chúng con, và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen.
VI. KINH XIN ƠN BIẾT THƯƠNG XÓT
Lạy Chúa, xin cho mắt con biết thương xót, để con không bao giờ nghi ngờ, hay xét đoán tha nhân theo bề ngoài, nhưng biết nhận ra vẻ đẹp trong tâm hồn họ, và đến giúp đỡ họ.
Xin cho tai con biết thương xót, để con biết lắng nghe những nhu cầu của tha nhân, và không dửng dưng trước những đau đớn và than van của họ.
Xin cho lưỡi con biết thương xót, để con không bao giờ nói tiêu cực về tha nhân, nhưng biết nói lời an ủi và tha thứ cho mọi người.
Xin cho tay con biết thương xót và đầy việc lành, để con chỉ làm điều tốt cho tha nhân, và dám nhận những công việc khó khăn và vất vả hơn.
Xin cho chân con biết thương xót, để con mau mắn đến giúp đỡ tha nhân, và vượt thắng cơn mệt mỏi rã rời. Nơi con an nghĩ thật là trong việc phục vụ tha nhân.
Lạy Chúa, xin con tim con biết thương xót, để con cảm được mọi nỗi khổ niềm đau của tha nhân. Con sẽ không từ khước yêu thương bất cứ ai. Con sẽ chân thành ngay cả đối với kẻ sẽ lạm dụng lòng tốt của con. Và con sẽ khóa lòng con trong Trái Tim vô cùng thương xót của Chúa Giêsu. Con sẽ mang nỗi khổ của con trong thinh lặng. Nguyện xin Lòng Thương Xót Chúa ở cùng con luôn mãi. Amen.
Lạy Chúa! xin thương xót con là kẻ có tội.
VII. HÁT CHẦU
- Hát bài chầu (tự chọn).
- Này con là Đá…
- Kinh rước lễ thiêng liêng - Kính lạy rất thánh trái tim…
VIII. CẦU NGUYỆN VỚI MẸ (theo ngày)
- Hát bài Đức Mẹ (tự chọn).
IX. KẾT THÚC
- Kinh trông cậy.
- Ba câu lạy.
maria_huong
05-12-2015, 08:27 AM
CHÚA NHẬT THỨ I MÙA VỌNG NĂM C.
Tin Mừng : Lc 21, 25-28. 34-36
34 “Vậy anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo Ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em, 35 vì Ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất.”
Suy niệm:
Bước vào Mùa Vọng, Hội Thánh mời gọi chúng ta chuẩn bị tâm hồn. Thế gian nó có muôn vàn cám dỗ, nhất là trong thời buổi này. Chúa Giêsu dạy : “Phải đề phòng, Chớ để lòng mình ra nặng nề.” Ngay lúc chúng ta vui hưởng mọi điều kiện hiện tại : Say sưa ăn uống, mua sắm; Say sưa vui chơi, hưởng thụ lạc thú. Lúc chúng ta mất cảnh giác, lo lắng kiếm tiền bạc, danh vọng. Lúc chúng ta vùi đầu vào công việc, lo lắng sự đời, không ai biết ngày nào, giờ nào. “Vậy anh em phải đề phòng”.
Trong Mùa Vọng này, lòng mình còn đang nặng nề vì mối bận tâm nào? Còn những lo lắng gì làm cản trở chúng ta trở về bên Chúa ?
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con đến với Chúa trong giờ này, nhưng trong lòng còn bao nhiêu vướng mắc của những lo lắng sự đời. Xin cho chúng con chuẩn bị tâm hồn, thoát khỏi mọi nặng nề của cuộc sống, để bước vào Mùa Vọng này với tinh thần sám hối. Chúng con đặt dưới chân thánh giá Chúa, tất cả mọi lo lắng, muộn phiền. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ
Lạy Mẹ Từ Bi ! Mẹ biết rõ lòng chúng con còn nhiều nỗi lo : vì cuộc sống; vì các nhu cầu; vì xác thịt ươn hèn, yếu nhọc. Chúng con chạy đến nép dưới áo Mẹ. Xin Mẹ gìn giữ, che chở chúng con, xin giúp chúng con thoát khỏi mọi trói buộc của nó, để chuẩn bị tâm hồn trong Mùa Vọng này, chờ đợi đón Chúa đến. Amen.
THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT THỨ I MÙA VỌNG
Tin Mừng : Mt 8, 5 – 11
5 Khi Đức Giêsu vào thành Ca-phác-na-um, có một viên đại đội trưởng đến gặp Người và nài xin : 6 “Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại, nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm.” 7 Người nói : “Chính tôi sẽ đến chữa nó.” Viên đại đội trưởng đáp : 8 “Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh.”
Suy niệm:
Chúa Giêsu chữa lành cho một người đầy tớ, một người nô lệ bị xã hội coi thường, nhất là xã hội thời đó. Anh không có quyền lợi của một người dân, anh chỉ lệ thuộc nơi người chủ. Nhưng viên đại đội trưởng lại rất quý mến anh, coi trọng anh, anh không chỉ là đầy tớ, mà còn là người thân của ông. Anh bị tê bại, nằm liệt một chỗ, anh không làm việc được nữa.
Chung quanh chúng ta còn nhiều người bị tê liệt tâm hồn, người thân, người anh em của chúng ta đang bị tê liệt, họ không còn đến với Chúa, họ xa rời các bí tích, họ đang bị liệt, bị trói buộc trong sự tội. Mùa Vọng này, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta mang lấy tâm tình của viên đại đội trưởng, xót thương họ, cầu nguyện cho họ, nài xin Chúa cứu vớt họ khỏi bệnh tật.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Giờ đây, chúng con đem đến đặt dưới chân thánh giá Chúa, người thân trong gia đình chúng con, người anh em trong hội đoàn, người bạn trong giáo xứ, và những người nhỏ bé, nghèo khổ, những người đang bị tê liệt phần thiêng liêng. Xin Chúa thương xót chữa lành. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ
Lạy Mẹ Maria ! Mẹ xót xa chảy những giòng lệ vì con cái Mẹ còn nhiều bệnh tật thể xác và tâm hồn. Xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa tha thứ và chữa lành cho chúng con. Amen.
THỨ BA SAU CHÚA NHẬT THỨ I MÙA VỌNG
Tin Mừng : Lc 10, 21 – 24
21 Được Thánh Thần tác động, Đức Giêsu hớn hở vui mừng nói : “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha,”
Suy niệm:
Trong hai cách nhìn vào bản thân : Tôi tự hào là người khôn ngoan thông thái, luôn hãnh diện vì hơn người khác về lãnh vực mà mình đang hoạt động. Hay tôi là người thấp kém, bé mọn : sống đức tin của mình trong những chuyện nhỏ, nhưng biết chắc là không một nghĩa cử yêu thương nhỏ nhặt nào của họ bị uổng phí. Như hai đồng kẽm của bà góa nghèo, họ không làm gì lớn lao, họ đóng góp một chút khả năng nhỏ bé của họ trong những việc nhỏ : quét dọn, tưới cây, dọn vệ sinh… Họ không dạy giáo lý, không hát ca đoàn, nhưng họ sốt sắng tham dự Thánh Lễ, đọc kinh, cầu nguyện. Thiên Chúa thấy thích những tâm hồn nhỏ bé, vì đó là điều đẹp ý Ngài.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Khi nhóm môn đệ vui mừng trở về kể lại cho Chúa nghe thành tích trong sứ vụ được trao cho, tâm hồn Chúa tràn đầy niềm vui, cất lời ngợi khen Cha. Lạy Cha, chúng con thật bé nhỏ dại khờ, sứ vụ của chúng con là gia đình, là những việc bé nhỏ, dù chẳng đáng gì. Xin cho chúng con được hiệp cùng với lời cầu nguyện của Chúa Giêsu, để cất lời ngợi khen Cha là Chúa Tể trời đất, vì Cha đã cho chúng con cộng tác vào việc thờ lạy, chúc tụng Cha trong giờ này.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ
Lạy Mẹ Maria, Mẹ là một người nữ sống đơn sơ bé nhỏ, đã được Thiên Chúa tuyển chọn làm Mẹ Thiên Chúa. Xin cho chúng con biết sống khiêm nhường, chỉ có tâm hồn đơn sơ bé mọn là điều đẹp ý Chúa. Amen.
THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT THỨ I MÙA VỌNG
Tin Mừng : Mt 15, 29 – 37
35 Bấy giờ, Người truyền cho đám đông ngồi xuống đất. 36 Rồi Người cầm lấy bảy cái bánh và mấy con cá, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho môn đệ, và môn đệ trao cho đám đông. 37 Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại được bảy thúng đầy.
Suy niệm:
Cơm bánh là nhu cầu không thể thiếu của con người, nhưng cũng từ lương thực là phương tiện để nuôi thể xác, con người lại muốn chiếm đoạt, tích lũy mọi thứ thiên nhiên Thiên Chúa ban cho. Cũng từ lương thực mà người ta quên cả tư cách làm người. Thiên Chúa không để cho con người phải thiếu lương thực, chỉ tại người ta không biết chia sẻ cho nhau. Phép lạ ban lương thực cho con người vẫn tiếp diễn lại theo thời đại. Xưa kia dân còn ít thì lương thực vẫn đủ dùng, dân số ngày càng phát triển vượt bực thì lượng lương thực cũng phải tăng theo, nếu Thiên Chúa không chăm sóc, nuôi dưỡng thì chúng ta chết đói hết.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con cảm tạ Chúa đã ban lương thực hằng ngày cho chúng con. Nhưng xin cho chúng con biết tìm kiếm thứ cần thiết hơn, là lương thực thiêng liêng. Chúng con đặt dưới chân thánh giá Chúa những người đói khổ, đang thiếu thốn lương thực phần thể xác, và cả những người đói khát phần thiêng liêng. Xin cho chúng con biết yêu thương chia sẻ, giúp đỡ, không chỉ vật chất mà cả tinh thần nữa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ
Lạy Mẹ Đầy Ơn Phúc ! Chúng con đem đến với Mẹ những anh em đang sống cô đơn, thiếu tình yêu thương, xin cho chúng con biết san sẻ, yêu thương, bẻ tấm bánh đời mình phân phát cho mọi người. Amen.
THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT THỨ I MÙA VỌNG
Tin Mừng : Mt 7, 21. 24 – 27
21 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy : ‘Lạy Chúa ! Lạy Chúa !’ là sẽ được vào Nước Trời cả đâu ! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy, là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi.
Suy niệm:
Chúng ta cầu nguyện, đọc kinh, đi lễ, điều đó rất tốt, và ngay lúc này đây, chúng ta đang thành tâm đến với Chúa trong giờ kinh nguyện này. Chúa vẫn mong đợi từng người, Chúa rất vui vì mỗi người có mặt lúc này. Nhưng chúng ta siêng năng đi lễ mà không sống tình yêu thương, thực thi bác ái. Chúng ta đọc lời kinh Lạy Cha mà lòng còn hận thù, chưa tha thứ cho người anh em. Chúng ta cầu nguyện nhưng lòng còn lo lắng những tham vọng, của cải vật chất. Chúa muốn chúng ta thực hành Lời Chúa dạy, thi hành ý muốn của Thiên Chúa, đón nhận mọi khó khăn thử thách theo thánh ý Chúa.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con đến với Chúa trong giờ cầu nguyện này. Với tâm tình thờ lạy, ngợi khen Chúa. Chúng con dâng lời cảm tạ vì biết bao hồng ân Chúa ban cho chúng con mỗi ngày. Chúng con chân thành dâng lên Chúa lời cầu nguyện cho người thân, cho bạn bè, anh em, và cho cả những người thù ghét chúng con, những người đã xúc phạm, những người còn mắc nợ chúng con tinh thần lẫn vật chất. Vì tâm tình cầu nguyện đó chính là thực thi ý muốn của Cha trên trời. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ
Lạy Mẹ Maria, Mẹ đã sống yêu thương khiêm nhường, trọn đời thực thi ý muốn của Thiên Chúa. Xin Mẹ giúp chúng con sống theo gương Mẹ, thực thi mọi Lời Chúa dạy, để được hưởng vinh phúc bên Mẹ trên trời. Amen.
THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT THỨ I MÙA VỌNG
Tin Mừng : Mt 9, 27 – 31
27 Khi ấy, Đức Giêsu đang trên đường đi, thì có hai người mù đi theo kêu lên rằng : “Lạy Con vua Đa-vít, xin thương xót chúng tôi !”
Suy niệm:
Hai người mù đi theo Chúa Giêsu, họ đã sống trong cảnh tối tăm bao lâu rồi. Họ muốn được nhìn thấy ánh sáng như mọi người, nhưng mắt họ không nhìn thấy. Giờ đây, gặp được Chúa, họ tin tưởng đi theo Chúa, Chúa sẽ dẫn họ đi trong ánh sáng.
Chúng ta không bị mù, nhưng nhiều khi lần mò đi trong bóng tối. Bệnh mù tâm hồn còn bất hạnh hơn, người ta thường nói : “Có mắt mà như mù”. Chúng ta có nhận ra bệnh mù nào trong tâm hồn mình ? Hai anh mù không nhìn thấy, nhưng họ đi theo Chúa Giêsu thì không sợ sai đường. Mắt chúng ta sáng, nhưng nhiều lần đi lầm đường lạc lối, chúng ta không đi theo Chúa mà cứ tìm đi con đường của thế gian.
Lời nguyện
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa ban cho chúng con đôi mắt để nhìn thấy mọi tạo vật tốt đẹp của Chúa trong cuộc sống, nhưng chúng con bị mờ mắt vì những thứ của cải phù du. Chúng con không nhìn thấy con đường của Chúa để đi theo Chúa mà đi theo con đường của thế gian. Chúng con nhắm mắt lại để sống trong bóng tối tội lỗi. Chúng con làm ngơ trước những người anh em đang sống trong tình trạng mù vì không được ai dẫn dắt. Xin Chúa chữa lành bệnh mù trong tâm hồn chúng con. Xin cho con được sáng mắt để dẫn dắt những anh em còn lần mò trong bóng tối cuộc đời. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ
Lạy Mẹ mến yêu ! Xin cho mắt tâm hồn của chúng con được sáng, để nhìn thấy những kỳ công của Thiên Chúa chung quanh chúng con, thấy tình yêu Chúa dành cho chúng con. Và dẫn dắt những người anh em về với ánh sáng của Chúa. Amen.
THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT THỨ I MÙA VỌNG
Tin Mừng : Mt 9, 35 --- 10, 1. 6-8
36 Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt. 37 Bấy giờ, Người nói với các môn đệ rằng : “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. 38 Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt, sai thợ ra gặt lúa về.”
Suy niệm:
Chúa Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương. Là môn đệ của Chúa, chúng ta có nhìn thấy đám đông của xã hội hôm nay, những đám đông đang lăn xả vào quán ăn nhậu say sưa, đám đông trong các tụ điểm cà phê, sàn nhảy, đám đông của tiệm internet ngày càng mọc nhiều thêm, lúc nào cũng đông. Và đám đông của những nơi ăn chơi trác táng suốt đêm. Còn đau lòng hơn là những đám đông của nạn phá thai càng ngày càng đông. Ai có thể mang trái tim của Chúa Giêsu để chạnh lòng trước nỗi đau này. Còn biết bao bầy chiên không người chăn dắt, trong đó cũng có thể là con cháu, là người thân, là những người rất gần gũi với chúng ta.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. “Lúa chín đầy đồng mà thiếu thợ gặt.” Nhiều nơi thiếu mục tử, thiếu người dẫn dắt. Thợ gặt ở khắp nơi, nhưng thiếu tinh thần, thiếu sự nhiệt thành, để cộng tác trên mọi cánh đồng lúa. Xin cho mỗi người chúng con trở thành công cụ của Chúa, để gặt hái trong khả năng nhỏ bé của chúng con, cộng tác trong giáo xứ, dẫn dắt mọi người trong gia đình, và sống đời chứng nhân giữa những người ngoại chung quanh. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ
Lạy Mẹ Mến Yêu ! Mẹ xót thương khi nhìn thấy con cái của Mẹ vất vưởng không người dẫn dắt. Xin Mẹ cầu Chúa ban thêm nhiều ơn gọi. Xin cho con cái trong giáo xứ chúng con có lòng ước muốn sống đời thánh hiến trong đời sống tu trì. Amen.
maria_huong
05-12-2015, 08:28 AM
CHÚA NHẬT THỨ II MÙA VỌNG NĂM C
Tin Mừng : Lc 3, 1 – 6
4 Có lời chép trong sách ngôn sứ I-sai-a rằng : “Có tiếng người hô trong hoang địa : Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. 5 Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy, mọi núi đồi, phải bạt cho thấp, khúc quanh co, phải uốn cho ngay, đường lồi lõm, phải san cho phẳng. 6 Rồi hết mọi người phàm, sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa.”
Suy niệm
Mùa Vọng này, chúng ta đã chuẩn bị gì để đón Chúa. Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy : thung lũng của hận thù, của ganh tỵ, ghen ghét, hãy lấp đầy bằng tình yêu, tha thứ và quảng đại xót thương. Mọi núi đồi, phải bạt cho thấp : núi đồi của lòng kiêu ngạo, tham vọng. Hãy bạt thấp xuống, sống khiêm nhường, tự hạ, hãy dẹp bỏ tự ái nó cao như núi đồi trong lòng, để sống trong bình an dọn lòng đón Chúa. Khúc quanh co, đường lồi lõm, phải làm cho ngay thẳng.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Tâm hồn chúng con còn những thung lũng của chia rẽ, bất hòa, gia đình chúng con cũng còn những ngăn cách của hố sâu tội lỗi, buồn phiền, anh chị em trong hội đoàn, trong xóm làng, trong giáo xứ chúng con còn thù ghét, phân rẽ. Chúng con xin đặt dưới chân thánh giá Chúa, gia đình chúng con, mọi người thân cũng như những anh em chưa tháo cởi được những mối bất hòa, giận ghét trong lòng. Xin Chúa đem tình yêu đến lấp đầy mọi khoảng cách, để chúng con san phẳng mọi đường lối, chuẩn bị tâm hồn chờ Chúa đến. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ
Lạy Mẹ Maria ! Mẹ biết chúng con thật nhiều khuyết điểm. Thung lũng, núi đồi, quanh co, lồi lõm vẫn tồn tại trong tâm hồn chúng con. Xin Mẹ giúp chúng con mau sửa đường Chúa đi cho phẳng trong Mùa Vọng này. Amen.
THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT THỨ II MÙA VỌNG
Tin Mừng : Lc 5, 17 – 26
18 Có mấy người khiêng đến một bệnh nhân bị bại liệt nằm trên giường, họ tìm cách đem vào đặt trước mặt Người. 19 Nhưng vì có đám đông, họ không tìm được lối đem người ấy vào, nên họ mới lên mái nhà, dỡ ngói ra, thả người ấy cùng với cái giường xuống ngay chính giữa, trước mặt Đức Giêsu. 20 Thấy họ có lòng tin như vậy, Người bảo : “Này anh, tội anh được tha rồi.”
Suy niệm:
Tình trạng người bị bệnh bại liệt thật tội nghiệp. Anh nằm một chỗ, không hoạt động, không làm việc, không tự làm được điều gì anh muốn, tay chân bất lực, anh không tự mình đến với Chúa được. Người ta tìm cách để đem anh đến trước mặt Chúa.
Người bị bại liệt phần tâm hồn còn tệ hại hơn. Họ nằm lỳ trong tội, họ không muốn làm những điều tốt. Họ không tham gia mọi sinh hoạt của gia đình, của giáo xứ, không đến nhà thờ. Muốn kêu gọi, khuyên nhủ, đem họ đến với Chúa không phải là dễ.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Trong gia đình, trong giáo xứ, và chung quanh chúng con, còn nhiều người bệnh bại liệt phần thiêng liêng, họ xa rời ân sủng của Chúa, tự sức chúng con, rất khó khiêng họ đến trước mặt Chúa, chúng con chỉ biết cầu nguyện, xin Chúa thương xót chữa lành. Lạy Chúa, trái tim của chúng con chai cứng, bại liệt, vì còn hận thù, giận ghét. Xin Chúa chữa lành và ban cho chúng con một trái tim mềm mại, biết tha thứ và yêu thương. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ
Lạy Mẹ dịu hiền ! Chúng con chạy đến với Mẹ trong giờ này, xin Mẹ ban cho chúng con một trái tim biết yêu thương và nhiệt thành, để tìm và khiêng những anh em đang bị bại liệt đến cầu xin Chúa cứu giúp, chữa lành. Amen.
THỨ BA SAU CHÚA NHẬT THỨ II MÙA VỌNG
Tin Mừng : Mt 18, 12 – 14
12b “Ai có một trăm con chiên, mà có một con đi lạc, lại không để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao ? 13 Và nếu may mà tìm được, thì Thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó, hơn là vì chín mươi chín con không bị lạc. 14 Cũng vậy, Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất.
Suy niệm:
Chúa Giêsu muốn chúng ta cần quan tâm tới những anh em bé mọn và những người đang gặp khó khăn thử thách. Những người phụ trách, những người có trách nhiệm của một đoàn thể, những anh chị giáo lý viên, và những người cha, người mẹ. Cũng như đối với Cha trên trời, thì với cộng đoàn cũng vậy : mỗi thành viên, dù thấp kém, bé mọn, đều có giá trị cần được yêu thương và nâng đỡ. Cũng như Cha trên trời, làm sao cộng đoàn có thể chấp nhận để cho một trong những người bé mọn, dù chỉ là một thôi, phải hư mất ?
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa yêu thương và đặc biệt quan tâm người nghèo khổ, bệnh tật, tội lỗi. Chúa không bỏ rơi một cuộc đời nhỏ nhoi nào, Chúa cần chúng con cộng tác, những con chiên lạc tự nó không tìm được đường để trở về, cần phải đi tìm nó về. Xin cho chúng con trong Mùa Vọng này đi tìm về, dù chỉ là một thôi, xin đừng để một người bé mọn nào phải bị hư mất. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ
Lạy Mẹ mến yêu ! Còn biết bao người con của Mẹ đang lầm đường lạc lối, trong đó có cả người thân, bạn bè, anh em của chúng con. Xin Mẹ thương dìu dắt họ trở về trong Mùa Vọng này, xin Mẹ đừng để một người nào phải bị hư mất. Amen.
THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT THỨ II MÙA VỌNG
Tin Mừng : Mt 11, 28 – 30
28 Khi ấy, Đức Giêsu cất tiếng nói : “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.”
Suy niệm:
Cuộc sống của chúng ta thật nhiều vất vả, mỗi người đều mang gánh nặng nề của mình : Gánh nặng của cha mẹ lo cho gia đình, cho nhu cầu cuộc sống; gánh nặng của lớp trẻ lo học hành, thi cử; gánh nặng của bệnh tật, của tuổi già sức yếu. Và nhất là gáng nặng nề của xác thịt yếu đuối, chúng ta phải cố gắng chiến đấu từng ngày để chống trả mọi thứ cám dỗ đầy dẫy chung quanh ta. Chúa Giêsu chạnh lòng thương mọi nỗi vất vả của con người, của tất cả không trừ một ai. Chúa tha thiết mời gọi “Hãy đến với Ta.”
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa chờ đợi chúng con từng giờ trong bí tích Thánh Thể. “Hãy đến với Ta. hỡi ai đang vất vả, buồn phiền, đau khổ, hãy đến đây với Ta, hỡi ai đang mệt nhọc yếu lả. Hãy đến với Ta, hỡi ai đang chán nản, thất vọng, hỡi ai nghèo khó, bệnh tật. Chúa ơi, chúng con đang đến với Chúa đây, chúng con đang quỳ đây dưới chân thánh giá Chúa. Chúng con được nghỉ ngơi bên Chúa trong giờ này, và Chúa bổ sức cho chúng con, để chúng con chu toàn mọi thánh ý Chúa trong cuộc đời. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ
Lạy Mẹ yêu mến ! Khi chúng con chạy đến với Chúa, thì cũng có Mẹ đang ở bên cạnh chúng con, vì ở đâu có Con của Mẹ, thì ở đó có Mẹ. Mẹ yêu thương, vỗ về khi chúng con mệt mỏi, Mẹ chờ đợi chúng con đến thở than, chia sẻ với Mẹ. Chúng con cảm tạ Mẹ, chúng con yêu mến Mẹ. Xin cho chúng con luôn nhớ đến Mẹ khi buồn, khi vui, khi đau khổ, lúc hạnh phúc. Amen.
THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT THỨ II MÙA VỌNG
Tin Mừng : Mt 11, 11 – 15
11 Khi ấy, Đức Giêsu nói với đám đông rằng : “Tôi nói thật với anh em : trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gio-an Tẩy Gỉa. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông.”
Suy niệm:
Chúa Giêsu giới thiệu ông Gioan Tẩy Gỉa với đám đông, Chúa đề cao ông là người cao trọng nhất ở dưới đất này, nhưng lại là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Một người sống trong hoang địa, kham khổ, không quyền thế, danh vọng, đi khắp nơi rao giảng, kêu gọi mọi người sám hối. Ông dọn đường cho Chúa đến, ông được gọi là cao trọng nhất.
Người đi loan báo Tin Mừng là người cao trọng, tất cả chúng ta đều được mời gọi tham dự vào sứ mạng này. Chúng ta tôn trọng những người đang cộng tác trong công cuộc của Chúa, những vị mục tử, những người giảng dạy, truyền đạt giáo lý của Chúa. Dù họ là ai, dù họ tầm thường, thấp kém, thì vẫn được Chúa gọi là cao trọng.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con đặt dưới chân thánh giá Chúa, các linh mục, tu sĩ, các nhà truyền giáo, những người đang cộng tác trong sứ mạng loan báo Tin Mừng, và những giáo lý viên. Các ngài cũng chỉ là con người yếu đuối, nhiều khuyết điểm. Xin Chúa ban thêm nghị lực để vượt qua mọi thử thách, thêm lòng nhiệt thành để hăng say trong sứ vụ, lòng kiên trì trước mọi khó khăn cản trở, lòng nhẫn nại chịu đựng trước những chống đối, bách hại. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ
Lạy Mẹ Maria ! Xin Mẹ đồng hành với chúng con, để chúng con thi hành sứ mạng, làm chứng Tin Mừng của Chúa trong gia đình, trong giáo xứ và trong nơi con sống. Amen.
THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT THỨ II MÙA VỌNG
Tin Mừng : Mt 11, 16 – 19
18 “Thật vậy, ông Gioan đến, không ăn không uống, thì thiên hạ bảo : ‘ông ta bị quỷ ám.’ 19 Con Người đến, cũng ăn cũng uống như ai, thì thiên hạ lại bảo : ‘Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi.’ Nhưng đức khôn ngoan được chứng minh bằng hành động.”
Suy niệm:
“Ở sao cho vừa lòng người.” Đó là câu tục ngữ đúng trong mọi thời. Dù có cố gắng sống tốt, vẫn bị chê bai, nói xấu. Cố gắng sống hòa bình, đừng đụng chạm ai, vẫn bị gây sự, chia rẽ, bất hòa. Cố gắng sống yêu thương, thì vẫn bị thù ghét. Sống trung thành, nhưng vẫn bị phản bội, chống đối. Chúa Giêsu làm điều gì cũng tốt đẹp. Lời Chúa giảng dạy làm họ ngạc nhiên sửng sốt, Chúa chữa lành bệnh tật, trừ quỷ, Chúa cứu người tội lỗi, cho người chết sống lại, đem lại niềm vui cho người mẹ đau khổ. Chúa chạnh lòng thương khi thấy dân lầm than vất vưởng, đói khát, Chúa dạy dỗ và hóa bánh cho họ ăn no nê. Cuối cùng họ kết án, sỉ nhục, đánh đập và treo trên thập giá.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con vẫn thường phê bình, xét đoán anh em, khi thấy anh em không giống ý mình. Giờ đây, nhìn lên Chúa chịu treo trên thánh giá. Mỗi lần chúng con kết án, xét đoán anh em. Chúng con đã vô tình kết án chính Chúa. Chúng con xin lỗi Chúa. Xin cho chúng con luôn nhớ Lời Chúa dạy, để khi muốn kết án một anh em bé mọn nào, chúng con sẽ nhìn thấy hình ảnh Chúa đau đớn thế nào trên thánh giá. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ
Lạy Mẹ kính yêu ! Mẹ im lặng chịu đau khổ khi nhìn thấy Chúa Giêsu bị mọi lời kết án, vu khống. Xin cho con đừng làm Mẹ đau lòng khi con xét đoán một anh em bé mọn nào. Amen.
THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT THỨ II MÙA VỌNG
Tin Mừng : Mt 17, 10 – 13
12 Thầy nói cho anh em biết : Ông Ê-li-a đã đến rồi và họ không nhận ra ông, nhưng đã xử với ông theo ý họ muốn. Con Người cũng sẽ phải đau khổ vì họ như thế.”
Suy niệm:
“Ông Ê-li-a đã đến rồi và họ không nhận ra ông, nhưng đã xử với ông theo ý họ muốn.” Thiên Chúa luôn gởi thông điệp đến cho nhân loại, nhưng con người không nhận ra, hay cố tình làm ngơ trước những biến cố trong đời. Người ta thường suy diễn theo ý mình muốn. Không quan tâm đến bao lần Chúa muốn nhắc nhở. Họ không muốn thức tỉnh sau những gì đã trải qua : Một lần thoát khỏi tai nạn, một cơn bệnh nặng, một điềm báo trước, những nạn thiên tai, khủng bố. Và chứng kiến biết bao cái chết bất ngờ chung quanh. Người ta vẫn ăn uống, vui chơi, hưởng thụ lạc thú, vẫn phạm tội, mê đắm trong dục vọng.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa thương xót loài người đang mải mê sống theo ý muốn, đầy tham vọng và sa đọa. Chúng con đến đây với Chúa trong giờ này, đặt mình dưới chân thánh giá Chúa, xin Chúa cho chúng con nhận ra những dấu chỉ Chúa gởi đến trong cuộc đời chúng con mỗi ngày. Mọi biến cố đều không ngoài thánh ý Chúa. Xin cho chúng con biết đón nhận tất cả, vì chúng con tin rằng, Chúa chỉ muốn điều tốt nhất cho chúng con, dù là đau khổ, là thánh giá thì xin cho chúng con cũng vui lòng đón nhận. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ
Lạy Mẹ Maria ! Mẹ không ngần ngại đáp lời “Xin vâng” khi Mẹ chưa biết chương trình của Thiên Chúa thế nào trong đời Mẹ. Xin Mẹ dạy chúng con vâng theo thánh ý Chúa, từ bỏ mọi ý riêng, để vâng theo mọi chương trình Chúa muốn trong đời con. Amen.
maria_huong
10-12-2015, 04:48 PM
CHÚA NHẬT THỨ III MÙA VỌNG NĂM C
Tin Mừng : Lc 3, 10 - 18
10 Bấy giờ, dân chúng lũ lượt đến xin ông Gioan làm phép rửa, họ hỏi ông rằng : “Chúng tôi phải làm gì?” 11 Ông trả lời : “Ai có hai áo thì chia cho người không có; ai có gì ăn, thì cũng làm như vậy.”
Suy niệm:
Phép rửa của ông Gioan là phép rửa sám hối. Với những người dân đơn sơ, họ không biết phải làm gì, lòng họ khao khát được sống tốt. Ông Gioan không dạy điều gì khó khăn, ai cũng thực hiện được, chỉ đơn giản là : “Ai có hai áo thì chia cho người không có; ai có gì ăn, thì cũng làm như vậy.”
Trong Mùa Vọng này, để dọn đường cho Chúa đến, hãy thực thi lòng bác ái : Chia sẻ cho những người nghèo đói, thiếu thốn ; ai cô đơn, tật nguyền, tủi nhục : hãy thương xót họ ; ai đang đau khổ, buồn sầu, thất vọng : hãy an ủi, chia sẻ niềm vui, đem Tin Mừng đến cho họ ; ai bị người ta khinh rẻ, loại trừ : hãy đón nhận, thương giúp họ ; ai đang bị trói buộc bởi đam mê rượu chè, cờ bạc, dục vọng : hãy yêu thương, thăm viếng, cầu nguyện cho họ.
Lời nguyện:
“Chúng tôi phải làm gì?” Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Xin dạy chúng con biết phải làm gì trong Mùa Vọng này, để chuẩn bị tâm hồn chờ Chúa đến. Giờ đây, chúng con khiêm tốn đặt mình dưới chân thánh giá, xin ban cho chúng con một tấm lòng yêu mến, một trái tim biết chạnh lòng biết xót thương, một tâm hồn sốt mến, để đến với anh em, đem họ trở về với Chúa, bằng tấm lòng quảng đại chia sẻ và cầu nguyện. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ
Lạy Mẹ thương mến ! Xin giúp chúng con đừng bao giờ khép lòng lại trước những nhu cầu của tha nhân, nhưng sẵn lòng yêu thương, chia sẻ, giúp đỡ mọi người. Amen.
THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT THỨ III MÙA VỌNG
Tin Mừng : Mt 21. 23 – 27
23 Khi ấy, Đức Giêsu vào Đền Thờ, trong khi Người giảng dạy, các kỳ mục trong dân đến gần Người và hỏi : “Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy ?
Suy niệm:
Chúa Giêsu là ai ? Thời đó, đối với dân Do Thái, Chúa Giêsu chỉ là người thợ mộc, là một giáo dân thường như thời nay. Chúa không phải là một tư tế được công nhận, họ cũng không biết Chúa có phải là một ngôn sứ không ? Người vào Đền Thờ giảng dạy, lại còn đuổi các người buôn bán ra khỏi Đền Thờ. Các tư tế với tư cách họ có trách nhiệm bảo vệ đức tin, họ chất vấn Chúa cũng là chuyện bình thường. Có điều ở đây, họ có thật sự quan tâm đến đời sống đức tin của công chúng không ? Họ có nhìn nhận Đấng Thiên Chúa sai đến mà họ đang chờ đợi không ? Hay họ chỉ xét đoán Người là một kẻ phá rối.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con là con Chúa, một người công giáo tốt, là một giáo dân giữ trọn lề luật. Chúng con có bổn phận bảo vệ đức tin của mình, của người thân, và của anh em. Nhưng có khi nào chúng con lạm dụng danh nghĩa là con Chúa, là người có trách nhiệm trong giáo xứ, là người đang giữ nhiệm vụ trong đoàn thể, chỉ quan tâm đến lợi nhuận riêng, xét đoán người khác như là một thành phần phá rối. Chúng con đặt dưới chân thánh giá Chúa, những người đang hy sinh phục vụ trong giáo xứ chúng con, xin Chúa soi sáng, thánh hóa, ban ơn, để họ có tinh thần quảng đại, phục vụ trong yêu thương, và vô vị lợi. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ
Lạy Mẹ là Mẹ của chúng con, xin Mẹ ban nhiều ơn lành cho những người đang phục vụ trong giáo xứ chúng con. Xin cho gia đình của họ được bình an, hạnh phúc, và sẵn sàng cộng tác trong tinh thần hy sinh, dâng hiến. Amen.
THỨ BA SAU CHÚA NHẬT THỨ III MÙA VỌNG
Tin Mừng : Mt 21, 28 – 32
28 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng : “Các ông nghĩ sao ? Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất : ‘Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho.’ 29 Nó đáp : ‘Con không muốn !’ nhưng sau đó, nó hối hận, nên lại đi. 30 Ông đến gặp người thứ hai, và cũng bảo như vậy. Nó đáp : ‘Thưa ngài, con đây !’ nhưng rồi lại không đi.
Suy niệm:
Mỗi người chúng ta hãy thật sự nhìn nhận xem, mình thuộc hạng người thứ nhất hay người thứ hai. Bao lâu nay, chúng ta vẫn nghe Lời Chúa nói, đọc những lời kinh nguyện, tiếng thưa Amen thật mạnh mẽ. Lúc nào cũng sẵn sáng đáp lại : “Lạy Chúa, Con đây !” Lời Chúa dạy được nghe đi nghe lại đến nỗi thuộc nằm lòng, nhưng có sống thực hiện Lời Chúa không ? Vườn nho Hội Thánh Chúa đang cần chúng ta cộng tác, giáo xứ đang cần khả năng bé nhỏ của từng người. Đừng chỉ thưa với Chúa “Lạy Chúa, con đây !” Nhưng hãy làm với lòng yêu mến.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con đến đây với Chúa, tai chúng con nghe Lời Chúa dạy mỗi ngày, lưỡi chúng con vẫn hòa cùng lời kinh tiếng hát, nhưng xác thịt thì vẫn nhiều yếu hèn. Nhiều lần đáp lời mời gọi của Chúa mà không thực hành. Chúng con xin đặt mình dưới chân thánh giá Chúa, xin Chúa ban thêm ơn, thêm sức, để chúng con cộng tác khả năng của mình trong vườn nho Hội Thánh Chúa. Để chúng con đừng chỉ nói mà không làm. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ
Lạy Mẹ là Nữ Tỳ của Chúa ! Mẹ đã hiến trọn cuộc đời để sống lời “xin vâng”. Xin cho chúng con đừng chỉ biết nói, mà còn sẵn sàng vâng theo Lời Chúa truyền dạy. Amen.
THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT THỨ III MÙA VỌNG
Tin Mừng : Lc 7, 19 – 23
19 Khi ấy, ông Gioan sai hai môn đệ đến hỏi Chúa Giêsu rằng : “Thầy có thật là Đấng phải đến không ?”
Suy niệm:
Ông Gioan là một ngôn sứ lừng danh, chính ông đã giới thiệu Chúa Giêsu cho dân chúng, bây giờ ông phải ngồi tù vì làm chứng cho sự công chính. Chẳng lẽ ông lại nghi ngờ nên sai môn đệ hỏi lại thân thế Chúa Giêsu. Hay tại ông chỉ thấy Chúa Giêsu đi lại, tiếp súc, ăn uống với những thành phần tội lỗi. Còn môn đệ của Chúa thì chẳng giữ luật, chẳng ăn chay. Nhìn chung thì Chúa cũng chẳng hay ho gì, mà người ta còn sầm xì, cho là một tay ăn nhậu.
Ông đã rơi vào cảnh tù, chẳng hy vọng được tiếp tục sứ vụ, nên ông muốn giới thiệu Chúa Giêsu cho môn đệ của mình, để chỉ cho họ thấy Nước Trời các ông đang rao truyền, họ nhìn nhận và đi theo làm môn đệ của Chúa. họ sẽ là những nhà truyền giáo đầu tiên trong công cuộc của Chúa Giêsu.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa đã làm cho chúng con bao nhiêu điều lạ lùng trong cuộc đời. Chúng con được nghe Lời dạy dỗ yêu thương của Chúa. Khi được vui mừng hạnh phúc, chúng con tôn vinh, chúc tụng Chúa. Nhưng khi gặp khó khăn thử thách, lòng chúng con vẫn còn hoài nghi : Có thật Chúa yêu con không ? Xin ban thêm lòng tin cho chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ
Lạy Mẹ Mến Yêu ! Mẹ biết chúng con rất yếu hèn, kém tin, dễ ngã lòng. Xin Mẹ gìn giữ chúng con mạnh mẽ trong đức tin, vững vàng lòng trông cậy, và dạt dào tình yêu mến. Xin cho chúng con lòng kiên trì cầu nguyện và kết hợp với Chúa, yêu mến và thảo kính với Mẹ, vì Mẹ là Mẹ của lòng tin. Amen.
NGÀY 17 THÁNG 12
Tin Mừng : Mt 1, 1 – 17
17 Như thế, tính chung lại thì : từ ông Áp-ra-ham đến vua Đa-vít, là mười bốn đời ; từ vua Đa-vít đến thời lưu đày ở Ba-by-lon, là mười bốn đời ; và từ thời lưu đày ở Ba-by-lon, cũng là mười bốn đời.
Suy niệm:
Bản gia phả của Chúa Giêsu xác nhận Giêsu là một con người, có đầy đủ gia tộc. Dòng dõi của Chúa Giêsu cũng là dòng dõi của chúng ta. Chúa gần gũi với chúng ta biết bao, lịch sử của Chúa được ghi chép lại cho tất cả mọi người đều biết đến. Qua dòng lịch sử được nhắc đến, Chúa Giêsu là con cháu của tổ phụ Áp-ra-ham, tổ phụ của những người có lòng tin. Chúa Giêsu cũng là con cháu vua Đa-vít. Trong bản gia phả, Kinh Thánh còn nhắc đến tên bốn người phụ nữ : có bà Ta-ma. Có Ra-kháp, một người gái điếm ngoại bang. Bà Rút, một gái ngoại bang khác, đức hạnh và mẫu mực, và còn vợ của U-ri-gia là Bát Se-va, người đàn bà đã cùng phạm tội với vua Đa-vít. Chúa Giêsu xuất hiện qua con đường dài lịch sử, mang dấu ấn của khổ đau và tội lỗi. Chúng ta liên đới với Chúa Giêsu trong tình đồng loại trước, rồi mới đến đức tin.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Lòng chúng con dạt dào cảm xúc khi nghe lịch sử con người của Chúa. Chúa cũng có dòng dõi, tổ tông như lịch sử hiện tại của chúng con, lịch sử gia đình chúng con có sự liên hệ dòng dõi của Chúa. Cảm tạ Chúa đã đến làm người để gần gũi với chúng con.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ
Lạy Mẹ thân thương của chúng con. Mẹ được làm Mẹ Chúa Giêsu, và làm Mẹ của chúng con. Xin cho chúng con, với vinh dự là con Mẹ, được tham dự vào chương trình của Chúa, được làm người thân của Chúa, để cộng tác với Chúa. Amen.
NGÀY 18 THÁNG 12
Tin Mừng : Mt 1, 18 – 24
19 Ông Giu-se, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo.
Suy niệm:
Thánh Giuse ít được nhắc đến, ngài sống âm thầm, ẩn dật trong vai trò làm cha nuôi Chúa Giêsu. Tin Mừng nhắc đến ngài là người công chính. Giuse tôn trọng và bảo vệ sự trinh khiết của Đức Maria. Chúng ta khó tưởng tượng rằng Giuse có nghi ngờ lòng chung thủy của Maria không ? Và ông vẫn tin rằng không ai trong đôi bạn có thể phản bội người kia, ông biết rõ như vậy nên làm sao có thể nghi ngờ Maria.
Sự công chính của Giuse không cho phép ông đứng ra nhận cái gì không thuộc của mình, nhưng cũng không thể từ chối, vì như thế thì chúng ta cũng biết Maria sẽ phải lãnh nhận điều gì ? Ông định tâm kín đáo ra đi, ông ra đi là chịu tất cả sự thiệt thòi về mình, không có ông thì không ai có thể kết tội Maria được, họ chỉ có thể gán cho ông là người sở khanh, bội bạc.
Lời nguyện:
Người công chính thường nhận lấy sự thiệt về mình, có khi thiệt cả danh dự và vật chất vì ích lợi của người khác. Đó cũng là nghịch cảnh của bao gia đình trong cuộc sống, những hiểu lầm, mâu thuẫn, bất hòa, và đau lòng trước những cảnh gia đình bị đổ vỡ vì bao nhiêu lý do không đáng. Xin cho con noi theo gương thánh Giuse, sống khiêm nhường, công chính, nhất là trong đời sống hôn nhân : Biết tin tưởng, tôn trọng nhau, nhẫn nại trong yêu thương. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ
Lạy Mẹ Maria, Thiên Chúa đã chọn thánh Giuse làm bạn của Mẹ, làm cha nuôi Chúa Giêsu, ngài yêu thương, gìn giữ Mẹ tinh tuyền. Chăm sóc, bảo vệ Giêsu trước mọi hiểm nguy. Nhờ lời cầu bầu của Mẹ, xin cho những người làm chồng, làm cha, biết noi gương nhân đức của thánh Giuse. Amen.
NGÀY 19 THÁNG 12
Tin Mừng : Lc 1, 5 -25
5 Thời vua Hêrôđê cai trị miền Giu-đê, có một vị tư tế tên là Da-ca-ri-a ; vợ ông tên là Ê-li-sa-bét. 6 Hai ông bà đều là người công chính trước mặt Thiên Chúa. 7 Nhưng họ lại không có con, vì bà Ê-li-sa-bét là người hiếm hoi, và cả hai đã cao niên.
Suy niệm:
Bà Ê-li-sa-bét là người hiếm hoi. Nỗi đau khổ tủi nhục nhất của người phụ nữ là không sinh được con cái. Hai ông bà sống đạo đức, công chính. Hằng ngày ông phục vụ trong Đền Thờ, nhưng vẫn chịu nỗi bất hạnh không có con. Thiên Chúa nhân từ và đầy quyền năng, đã thực hiện lời cầu xin của ông.
Thiên Chúa vần tiếp tục thực hiện quyền năng của Ngài trên mọi kẻ kêu cầu Ngài với lòng tin.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa đã cất nỗi tủi nhục của ông bà Da-ca-ri-a, Chúa làm cho người hiếm muộn, tuổi già được hưởng niềm vui có con cái. Chúa muốn mọi gia đình tiếp tục cộng tác với Chúa trong công cuộc tạo dựng, sinh con. Chúng con đặt dưới chân thánh giá Chúa những gia đình hiếm hoi, đang mong mỏi đường con cái, xin Chúa chúc phúc và ban cho họ được như ý nguyện. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ
Lạy Mẹ Maria. Mẹ là người xứng đáng trong thiên chức là Mẹ của Chúa Giêsu, Mẹ cũng là người Mẹ tuyệt vời nhất của chúng con. Xin Mẹ chúc lành cho mọi gia đình, cho những người Mẹ mong mỏi nguồn vui con cái. Chúng con đặc biệt cầu nguyện cho những người Mẹ đã không quý trọng niềm vui này, mà loại bỏ con của mình khi chưa được sinh ra. Xin Mẹ nâng đỡ, ủi an, và ban cho họ lòng can đảm đón nhận mọi nghịch cảnh, biết trân trọng món quà Chúa gởi đến cho họ. Amen.
maria_huong
18-12-2015, 09:04 AM
CHÚA NHẬT THỨ IV MÙA VỌNG NĂM Chúa
Tin Mừng : Lc 1, 39 – 45
45 Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em.
Suy niệm:
Sứ điệp của sứ thần đến với Đức Maria khi Người còn là một thiếu nữ rất trẻ trong các vấn đề của Người. Thiên Chúa không để Maria một mình cô đơn với những bối rối và những khó khăn của một người phụ nữ trong thiên chức cao trọng này. Sứ thần đã nói đến bà chị họ. Maria chia sẻ với bà Ê-li-sa-bet niềm vui và điều bí mật của mình.
“Em thật có phúc vì đã tin.” Điều quan trọng ca tụng Mẹ không phải vì được làm Mẹ Chúa Giêsu về thể lý, nhưng là “Vì đã tin”. “Phúc cho ai không thấy mà tin”. Mẹ thật có phúc vì đã tin và trở nên Đền Thờ Thiên Chúa. Tất cả những ai tin Chúa đã thực sự hiện diện nơi đền thờ tâm hồn, lời Chúa đã hứa trong bí tích Thánh Thể đều là người có phúc.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con đang sống trong tâm tình Mùa Vọng. Lòng chúng con hướng về niềm vui mong chờ ngày Chúa đến. Niềm vui của hài nhi trong lòng bà Ê-li-sa-bet nhảy lên khi nghe tiếng chào của Mẹ. Có điều gì còn ngăn cản niềm vui của chúng con. Chúng con đặt dưới chân thánh giá Chúa những người thân chưa trở về trong Mùa Vọng này. Xin cho mọi người trong gia đình, trong giáo xứ chúng con được đón mừng Chúa đến trong niềm vui tràn đầy. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ
Lạy Mẹ đầy ơn phúc ! Mẹ thật hạnh phúc vì được cưu mang Chúa trong lòng Mẹ. Xin ban cho chúng con lòng tin, để cảm nếm niềm vui mỗi khi chúng con được rước Chúa vào lòng. Và đem niềm vui đó đến với mọi người chung quanh. Amen.
NGÀY 21 THÁNG 12
Tin Mừng : Lc 1, 39 – 45
39 Hồi ấy, bà Maria lên đường, vội vã đi đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. 40 Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào bà Ê-li-sa-bét.
Suy niệm:
Maria vừa nhận lời Truyền Tin, sứ thần đem tin người chị họ đã già mà nay lại có thai. Niềm vui tràn ngập tâm hồn, vội vã đi lên miền núi, không ngại đường xa khó nhọc. Maria lo ngại không có ai giúp bà chị họ lúc tuổi già sức yếu lại mang thai nặng nề, bà còn lo bao nhiêu công việc : nhà cửa, dọn dẹp, giặt giũ, nấu cơm, may vá. Bà chị họ đang rất cần người giúp đỡ, chia sẻ những băn khoăn, lo lắng và cả niềm vui. Maria cũng đang mang tâm trạng vui mừng, hạnh phúc. Hai người phụ nữ gặp nhau lúc này thật xứng hợp. Maria không một thân một mình với các vấn đề của mình, nhưng được chia sẻ bí mật với bà chị họ, cũng đang vui mừng và bỡ ngỡ.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con đang sống lại biến cố trọng đại nhất trong tâm hồn người thiếu nữ vừa được cưu mang hài nhi mà nhân loại đang mong đợi. Việc trước tiên Maria làm là đi thăm viếng, giúp đỡ người chị họ cũng đang mang thai. Mỗi lần chúng con được rước Thánh Thể Chúa vào lòng, chúng con được sống lại niềm vui của Mẹ, vô cùng vinh phúc vì Chúa đã ngự trong đền thờ thân xác hèn của chúng con. Xin cho chúng con cũng vội vã lên đường, đem Chúa đến cho mọi người. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ
Lạy Mẹ đầy ơn phúc, Mẹ vội vã lên đường, đi thăm viếng bà chị họ. Lòng Mẹ tràn đầy niềm vui vì đang được mang trong lòng niềm hy vọng của toàn thể nhân loại. Xin cho chúng con cảm nhận được niềm vui, khi được rước Chúa vào lòng, và mau mắn lên đường đến với anh em. Amen.
NGÀY 22 THÁNG 12
Tin Mừng : Lc 1, 46 – 56
46 Ngày ấy, bà Maria nói : “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, 47 thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi. 48 Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới ; từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc.
Suy niệm:
Ngắm nhìn Maria, cô thiếu nữ trẻ vừa nhận được một sứ mạng cao trọng mà mọi thiếu nữ Do Thái đều mơ ước. Trong tâm tình dạt dào hạnh phúc, đồng thời xen cả tâm trạng bỡ ngỡ, bối rối nhưng tràn đầy lòng tin tưởng và niềm vui. Maria cất lên bài ca Magnificat đầy khiêm nhường, ngợi khen và cảm tạ.
Bài ca của Đức Maria nói lên những tâm tình sâu kín nhất của tâm hồn cầu nguyện. Có được nỗi khao khát tìm kiếm để khám phá ra trước mặt Thiên Chúa, đâu là trách nhiệm, đâu là sứ vụ, để phụng sự Người. Cuối cùng thì chúng ta hiểu rằng, tất cả là ân sủng của Thiên Chúa, Đấng đi tìm những kẻ nghèo hèn, yếu kém, bé mọn, để bù đắp và làm sáng danh Người.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Mỗi lần đến để được dâng lên Chúa lời ca ngợi, những tâm tình tạ ơn, từng lời ca tiếng hát, và thầm thĩ cầu nguyện. Lòng chúng con tràn đầy niềm vui và bình an. Nhưng nếu không được Chúa chọn, không có ơn Chúa giúp, thì chúng con chẳng đến đây được. Xin ban cho chúng con đến với Chúa với lòng khiêm nhường, cảm tạ. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ
Lạy Mẹ Maria ! Kính mừng Mẹ đầy ơn phúc, Mẹ tự nhận Mẹ là phận nữ tỳ hèn mọn, mọi đời sẽ khen Mẹ là người diễm phúc, nhưng tất cả đều quy về Thiên Chúa. Người đã đoái thương nhìn tới. Xin Mẹ dạy chúng con có tâm hồn đơn sơ, chân thành, biết khiêm nhường để nhận ra muôn vàn hồng ân Chúa đã ban xuống trong cuộc đời chúng con. Amen.
NGÀY 23 THÁNG 12
Tin Mừng : Lc 1, 57 – 66
57 Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Ê-li-sa-bét sinh hạ một con trai. 58 Nghe biết Chúa đã rộng lòng thương xót bà như vậy, láng giềng và thân thích, đều chia vui với bà.
Suy niệm:
Rồi cũng đến ngày niềm vui òa vỡ khi bà Ê-li-sa-bét sinh hạ một con trai. Tuy đã tin biết quyền năng Chúa ban, hài nhi trong lòng ngày càng lộ rõ, nhưng hai người vẫn mong mỏi tính từng ngày trôi qua. Trong suốt thời gian chờ đợi, ông thì bị câm không nói được, còn bà thì dù mắt đã kém, tay chân chậm chạp, nhưng vẫn may từng cái áo, chiếc tã, lo nơi hai nhi sẽ chào đời, niềm hạnh phúc vì được lo lắng cho con tràn ngập trong gia đình. Lại còn có người em họ là Maria đến giúp đỡ, chia sẻ tâm tình, niềm vui càng lớn hơn. Hai ông bà hằng mong mỏi ngày hôm nay. Mọi người láng giềng và thân thích đều chia vui với bà.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa đã thương xót ông Da-ca-ri-a và bà Ê-li-sa-bét, là người công chính, đạo đức, không ai chê trách được điều gì, được trọn niềm vui sinh con trai trong tuổi già hiếm muộn. Xin Chúa thương xót những người sống hiền hòa, công chính, đang gặp những khó khăn, bất hạnh, những nỗi tủi nhục trong đời, chúng con xin đem họ đến chân thánh giá Chúa, xin ban cho họ niềm tin, hy vọng và bình an. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ
Lạy Mẹ Maria ! Cùng với niềm vui của bà Ê-li-sa-bét. Trong lòng Mẹ cũng đang cưu mang một người con trai, Mẹ tràn đầy niềm vui, mong chờ ngày Hài Nhi, Con của Mẹ chào đời. Xin cho chúng con chuẩn bị tâm hồn trong Mùa Vọng này, để mừng lễ Giáng Sinh này, và chờ ngày Chúa quang lâm trong niềm vui được về bên Mẹ. Amen.
NGÀY 24 THÁNG 12
Tin Mừng : Lc 1, 67 – 79
67 Hồi ấy, ông Da-ca-ri-a, cha của Gioan, được đầy Thánh Thần, liền nói tiên tri rằng : 68 “Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa It-ra-en, đã viếng thăm cứu chuộc dân Người.”
Suy niệm:
Sau bao ngày chờ đợi trong im lặng vì ông Da-ca-ri-a bị câm. Làm sao nói được niềm vui thật lớn trong lòng ông ngày sinh con trẻ, ông không thể diễn tả được bằng lời nói. Tám ngày sau, ngày lễ đặt tên cho con, như đã kìm nén từ lâu, khi lưỡi ông vừa được mở ra, lời đầu tiên trên ông bật thốt lên đầy Thánh Thần : Bài ca (Benedictus) Chúc tụng Thiên Chúa.
Có gì đang ngăn cản chúng ta cất lên lời chúc tụng Chúa, vì biết bao ân huệ Chúa đã ban xuống trong cuộc đời chúng ta. Tôi cũng bị câm bao lâu rồi, miệng tôi chẳng cất lời ngợi khen, cảm tạ? Lưỡi tôi bị trói buộc bởi những lời gian dối thế gian. Hôm nay Chúa mở miệng lưỡi cho tôi, ngày hôm nay Chúa mời gọi chúng ta hãy vui mừng cùng cất lời ngợi tôn vinh danh Chúa. Vì chẳng lâu nữa, lễ Chúa Giáng Sinh lại đến rồi.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con đang mong mỏi từng giờ, từng phút, để vui mừng đón lễ Chúa Giáng Sinh, dù lòng chúng con còn ngổn ngang nhiều nỗi. Xin Chúa dẹp đi mọi thứ làm cản trở niềm vui trong tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con một tinh thần sốt mến, một tấm lòng yêu thương, một trái tim quảng đại, để loại bỏ thật sạch trong tâm hồn : mọi buồn chán, thất vọng ; mọi giận hờn, oán ghét ; mọi tư tưởng nhỏ nhen, ích kỷ. Để niềm vui lễ Giáng Sinh thật trọn vẹn.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ
Lạy Mẹ Maria ! Mẹ lang thang khắp chốn, tìm nơi cho Con Thiên Chúa sinh ra, nhưng người ta từ chối. Lúc này Mẹ vẫn đang gõ cửa từng tâm hồn, mong họ đón Chúa Hài Đồng đến trú ngụ. Xin cho tâm hồn con, trở thành máng cỏ Chúa ngự vào.
maria_huong
24-12-2015, 09:19 AM
NGÀY 25 THÁNG 12
Tin Mừng : Lc 2, 15 – 20
15 Khi các thiên sứ từ biệt mấy người chăn chiên để về trời, những người này bảo nhau : "Nào chúng ta sang Bê-lem, để xem sự việc đã xảy ra, như Chúa đã tỏ cho ta biết." 16 Họ liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ.
Suy niệm :
Các mục đồng vội vã chỗi dậy, họ bảo nhau đi xem sự việc đã xảy ra, dù trời tối, dù đêm đen, dù lạnh lẽo, họ vẫn vui mừng lên đường, họ đi xem một trẻ thơ bọc tã, nằm trong máng cỏ. Không phải họ đi xem một vị vua giàu có, nằm trên nhung lụa, xem cảnh xa hoa, không phải họ đi xem một hang đá rực rỡ hoa đèn, đủ màu đủ sắc, trang trí thật đẹp.
Bây giờ cứ mỗi lần lễ Gíáng Sinh đến, người ta bảo nhau đi xem hang đá nào đẹp nhất, máng cỏ nào nổi nhất. Chúng ta rủ nhau, kéo nhau đi lễ, đi cầu nguyện, nhạc Giáng Sinh rộn rã khắp nơi, đèn hoa rực rỡ. Ngày Sinh Nhật Chúa thật tưng bừng, nhưng làm sao có được niềm vui sâu lắng như các mục đồng năm xưa ? Máng cỏ đơn sơ nào Chúa Hài Đồng thật sự ngự đến ?
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con thật vui mừng trong ngày đại lễ Giáng Sinh. Nhưng niềm vui sẽ mau qua với những hình thức bên ngoài. Chúng con còn có niềm vui lâu bền, tràn đầy hạnh phúc vì chúng con đến viếng thăm Chúa với tâm hồn đơn sơ, mộc mạc như các mục đồng. Vì Chúa Hài Đồng thật sự đang hiện diện ở đây. Chúng con xin sấp mình thờ lạy, cảm tạ, yêu mến Chúa Hài Đồng.
Cầu nguyện với Mẹ :
Lạy Mẹ mến yêu ! Mẹ lặng yên quỳ bên Hài Nhi bé nhỏ thật xinh đẹp, với tâm tình tôn kính, mến yêu và thờ lạy. Xin cho chúng con sốt mến hòa với tâm tình của Mẹ bên Chúa Hài Đồng.
NGÀY 26 THÁNG 12 – Thánh Têphanô tử đạo
Tin Mừng : Mt 10, 17 - 22
19 Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết anh em phải nói gì : 20 Thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em.
Suy niệm :
Cuộc sống đâu được bình yên như ta hằng mong muốn, có biết bao điều oan trái, bất công. Kẻ Thù luôn rình rập chung quanh. Chúng ta không bị nộp nơi công đường, nhưng hằng ngày vẫn không thiếu những lời tố cáo oan ức, những kết án bất công, những sự vu khống gian dối. Muốn sống công chính mà cứ gặp nghịch cảnh. Chúa nói : “Đừng lo” Đừng lo phải đối phó thế nào với kẻ thù : Phải nói gì ? Hay phải làm gì ? Cứ tin tưởng vào Thiên Chúa. Hãy để Chúa tham dự vào tất cả những bận tâm, lo lắng của đời mình. Không kẻ thù nào mưu hại được ta, dù có đứng trước cái chết cũng không sợ hãi.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. đứng trước cái chết, thánh Tê-pha-nô vẫn an tâm phó thác. Ngài còn cầu nguyện cho những kẻ hành hình ngài. Xin cho chúng con luôn vững lòng giữa muôn vàn thử thách trong cuộc đời, luôn tin tưởng phó thác cho Chúa trước mọi hiểm nguy thách đố, trước những lời xảo trá kẻ mưu hại chúng con. Xin cho đặt trên miệng lưỡi chúng con những lời khôn ngoan của Chúa Thánh Thần, để can đảm trước kẻ thù nghịch. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
Cầu nguyện với Mẹ :
Lạy Mẹ Maria ! Mẹ là chốn bình yên cho chúng con khi cuộc đời con gặp sóng gió. Mẹ là niềm tin khi chúng con gặp gian nan thử thách. Mẹ là hạnh phúc khi chúng con đau khổ, buồn sầu. Mẹ là sức mạnh để chúng con chiến đấu trong cuộc chiến thế gian này. Xin Mẹ ở bên chúng con luôn mãi. Amen.
NGÀY 27 THÁNG 12 – Thánh Gioan Tông Đồ.
Tin Mừng : Ga 20, 2 – 8
2 Sáng sớm ngày Phục Sinh, bà Maria Mác-đa-la chạy đi gặp ông Simon Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thương mến. Bà nói : “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu.”
Suy niệm :
“Người môn đệ Đức Giêsu thương mến.” Một cái tên thật dễ thương mà thánh Gioan rất tự tin đặt cho mình. Cùng là Nhóm Mười Hai, Gioan tự cho mình là “Người môn đệ Đức Giêsu thương mến”. Tên gọi này có thể làm cho các môn đệ khác phải ghen tỵ, vì Thầy Giêsu yêu thương tất cả. Gioan phải thật sự yêu Chúa nhiều biết bao nhiêu, và ngay tức khắc, ông cảm nghiệm được tình yêu thương của Chúa dành cho ông.
Hôm nay, chúng ta có thể gọi mình là : “người môn đệ Chúa Giêsu yêu mến không” ? Tại sao lại không chứ : Nếu ta yêu mến Chúa thật nhiều, thì chắc chắn sẽ biết Chúa yêu ta biết là chừng nào. Yêu mến Chúa hơn tất cả mọi thứ khác. Yêu hết lòng hết linh hồn, hết sức lực. Và ngay bây giờ, sẽ cảm nếm hạnh phúc “được Chúa thương mến”.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con muốn nói yêu mến Chúa thật nhiều, song chúng con còn yêu nhiều thứ khác nữa, chúng con yêu chính bản thân mình. Giờ đây, chúng con đến đặt mình dưới chân thánh giá Chúa Xin ban cho chúng con một trái tim dành hết cho Chúa, yêu Chúa trên hết mọi sự. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
Cầu nguyện với Mẹ :
Lạy Mẹ mến yêu ! Mẹ yêu Chúa còn hơn bản thân Mẹ, nên Mẹ cũng yêu thương chúng con. Xin dạy chúng con biết yêu thương anh em, vì muốn yêu mến Chúa thì phải yêu thương anh em chung quanh chúng con. Amen.
NGÀY 28 THÁNG 12- Các Thánh Anh Hài Tử Đạo
Tin Mừng : Mt 2, 13 – 18
16 Bấy giờ vua Hê-rô-đê thấy mình bị các nhà chiêm tinh đánh lừa, thì đùng đùng nổi giận, nên sai người đi giết tất cả các con trẻ ở Bê-lem và toàn vùng lân cận, từ hai tuổi trở xuống, tính theo ngày tháng ông đã hỏi cặn kẽ các nhà chiêm tinh.
Suy niệm :
Vua Hê-rô-đê thời đó cũng không tồi tệ hơn ở bất cứ thời đại nào. Ham quyền, thủ lợi hơn là phục vụ. Nhưng kẻ thù Tin Mừng dù có gây đổ máu bao nhiêu đi nữa, cũng không tài nào đánh bại hay phá vỡ kế hoạch của Thiên Chúa. Các hài nhi bị sát hại thay cho Chúa, dù không kể là công trạng gì, cũng được chia sẻ vinh quang với Chúa. Chúng ta cũng được phép hy vọng rằng, tình yêu nhiệm mầu của Thiên Chúa ấp ủ hàng triệu triệu trẻ em bị giết chết khi chưa được chào đời. Hê-rô-đê thời nay cũng đâu kém sự ác độc, và còn ác độc hơn khi chính người mẹ giết chết con của mình.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con đặt dưới chân thánh giá Chúa, những hài nhi vô tội bị giết khi còn trong lòng mẹ. Xin Chúa thương xót, xin cho linh hồn các hài nhi được hưởng vinh quang với các thiên thần của Chúa trên trời. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
Cầu nguyện với Mẹ :
Lạy Mẹ Maria! Mẹ chỗi dậy giữa đêm giá lạnh để bảo vệ Chúa Hài Đồng khỏi tay vua Hê-rô-đê mưu sát. Xin Mẹ gìn giữ bao hài nhi bé nhỏ trong lòng những người mẹ lỡ lầm, bất hạnh, đang cô đơn bối rối. Xin ban cho họ lòng can đảm vượt qua nỗi khó khăn, để yêu thương bảo vệ sự sống của từng con người Chúa đã ban cho. Amen.
NGÀY 29 THÁNG 12
Tin Mừng : Lc 2, 22 - 35
22 Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Mô-sê, bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa, 23 như đã chép trong Luật Chúa rằng : "Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa"
Suy niệm :
Sau bao nhiêu gian nan vất vả, cha và mẹ Chúa Giêsu đã gìn giữ, bảo vệ Người, và hôm nay các ngài hân hoan vui mừng đem Hài Nhi lên Đền Thờ để tiến dâng lên Thiên Chúa. Dâng tiến Giêsu cho Thiên Chúa, Mẹ Maria đã chấp nhận tiến dâng đời mình với Người Con mà Mẹ vô cùng yêu quý, Mẹ chăm sóc, nuôi dưỡng, gìn giữ từng ngày, cho đến ngày Giêsu của Mẹ thành của lễ hy sinh mà Mẹ không có quyền giữ lại cho mình.
Chúa mời gọi tôi dâng mình với Chúa để chương trình của Thiên Chúa thực hiện trong đời tôi. Đời tôi đã thuộc về Chúa, vui lòng chấp nhận tất cả. Như ông Apraham dâng đứa con trai duy nhất làm của lễ dâng cho Thiên Chúa. Chúng ta cũng dâng tiến đời mình với Chúa.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa là Con Thiên Chúa, nhưng chấp nhận thân phận tầm thường của một Hài nhi bé nhỏ. Cha mẹ Hài Nhi dâng tiến Người lên cho Thiên Chúa. Chúng con cũng xin dâng cuộc đời con với Chúa. Dâng Chúa những yếu hèn của con người, những ước muốn tham vọng của thế gian, những vấp phạm nhiều lần làm Chúa đau buồn. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
Cầu nguyện với Mẹ :
Lạy Mẹ Maria ! Mẹ đã dâng tiến Chúa Hài Đồng, Con rất yêu quý của Mẹ lên cho Thiên Chúa. Lễ tiến dâng kéo dài cho đến hy lễ cuối cùng trên thánh giá. Xin Mẹ gìn giữ, để lễ dâng tiến cuộc đời của chúng con cho đến hết cuối đời. Amen.
NGÀY 30 THÁNG 12
Tin Mừng : Lc 2, 36 – 40
39 Khi hai ông bà đã hoàn tất mọi việc như luật Chúa truyền, thì trở về thành của mình là Nagiaret, miền Ga-li-lê. 40 Còn Hài Nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa.
Suy niệm :
Sau khi cha mẹ Chúa Giêsu đem con lên Đền Thờ để thực hiện lề luật, tiến dâng cho Thiên Chúa. Hai ông bà trở về ngôi nhà nhỏ ở Nazaret, sống âm thầm khiêm tốn với nghề thợ mộc. Cuộc sống bình dị của gia đình Nagiaret vẫn hiện diện trong cuộc sống của chúng ta. Mẹ Maria cũng như mọi người phụ nữ, Mẹ chăm lo mọi việc trong nhà, chăm sóc, yêu thương Giêsu với tất cả tấm lòng người mẹ và cả lòng kính yêu Đấng Thánh, Mẹ được Chầu bên Thánh Thể Giêsu suốt cuộc đời trần thế của Người, gia đình Nazaret tràn đầy bình an và hạnh phúc vì có Giêsu. Cảnh sống của gia đình Nazaret không có gì đặc biệt khác thường giữa những người dân nghèo, không ai nhận ra Chúa đang ở bên cạnh họ.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Cuộc sống làm người của Chúa rất gần gũi, thân quen với chúng con. Gia đình Nagiaret của Chúa cũng giống gia đình của chúng con. Bên cạnh chúng con, hàng xóm chúng con, những gia đình nghèo, có những trẻ thơ như Hài Nhi Giêsu, có những người cha vất vả làm việc như thánh Giuse, có những người mẹ hiền hòa, chăm lo cho gia đình như Mẹ Maria. Xin Chúa thương đến đời sống gia đình. Xin cho gia đình chúng con có sự hiện diện của Chúa Giêsu, hạnh phúc và bình an. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
Cầu nguyện với Mẹ :
Lạy Mẹ Maria ! Mẹ là Mẹ của Hài Nhi Giêsu, Mẹ cũng là nữ tỳ hèn mọn bên cạnh Giêsu, Mẹ hằng yêu thương chăm sóc Giêsu. Xin cho chúng con sống với Chúa bằng cả con tim, gắn bó với Chúa trong sự che chở bảo bọc của Mẹ. Amen.
NGÀY 31 THÁNG 12
Tin Mừng : Ga 1, 1 – 18
14 Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người, là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật.
Suy niệm :
Mầu Nhiệm Nhập Thể. Ngôi Con làm người. Lời thành xác phàm ở giữa thế gian, Lời đã vang lên bằng âm thanh ngôn ngữ của loài người, bằng cuộc đời của Con Thiên Chúa xuống thế làm người, mang thân xác giống chúng ta. “Thiên Chúa đã nói với con người.” Lời nên trọn vẹn nơi người Con, không cần một lời nào khác nữa.
Thiên Chúa đã dùng cách thức công bố Lời Hồng Ân cứu độ loài người bằng Mầu Nhiệm Nhập Thể làm cho ta phải ngỡ ngàng. Ngôi Lời Thành Xác Phàm. Chúng ta reo lên, vui mừng lên, tôn vinh Lời là chính Chúa Giêsu. Tin mừng cho tôi, cho toàn thể nhân loại, Người là Thiên Chúa như Ngôi Cha, được lãnh nhận tất cả, nhưng lại sẵn sàng trao hiến tất cả. Người tự có nhưng tự hủy mình đi để trở thành “vô ngã”
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Lạy Ngôi Lời Nhập Thể. Chúng con cảm tạ Chúa đã ở giữa chúng con. Ngôi Lời đã làm người, để chúng con được nhận lãnh quyền làm con Thiên Chúa. Chúng con được sinh lại bằng Lời, được Máu Chúa rửa sạch, xác phàm của chúng con đã trở thành người nhà trong gia đình của Chúa, là nghĩa tử của Chúa. Xin cho chúng con sống xứng đáng sống đời làm con Chúa.
Cầu nguyện với Mẹ :
Lạy Mẹ Maria ! Thiên Chúa đã muốn chọn cung lòng Mẹ để sinh xuống làm con người. Ngôi Lời đã làm người, cùng mang thân phận của chúng con. Xin Mẹ dạy con biết noi gương Mẹ yêu mến Lời, cưu mang, ấp ủ Lời Chúa trong lòng. Amen.
maria_huong
29-12-2015, 04:44 PM
NGÀY 1 THÁNG 1 – LỄ MẸ THIÊN CHÚA
Tin Mừng : Lc 2, 16 – 21
16 Khi ấy, các người chăn chiên hối hả ra đi đến Bê-lem. Họ gặp bà Maria, ông Giuse, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ. 17 Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về Hài Nhi này. 18 Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên. 19 Còn bà Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng.
Suy niệm :
Còn bà Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng. Bối cảnh của đêm Giáng Sinh, các mục đồng xúm xít chung quanh Hài Nhi, rộn rã tiếng nói, tiếng cười, tiếng kể chuyện, bầu khí hạnh phúc, ấm cúng, niềm vui tràn đầy. Maria lòng nghẹn ngào xúc động, sung sướng nhìn ngắm Con Mẹ giữa hơi ấm của các con vật đang sưởi ấm Hài Nhi, sưởi ấm lòng người. Mẹ ghi nhớ từng hình ảnh, nhớ chiếc máng, nắm rơm, nhớ cảnh nghèo đến thảm hại của nơi Con Thiên Chúa chào đời, nhớ các mục đồng đem hơi ấm, đem tiếng cười đến chốn vắng vẻ lạnh lẽo này.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa đã thật sự làm người, Nhà Tạm đầu tiên của Chúa nơi trần thế là cung lòng một Người Nữ phàm trần, và chúng con được tiếp tục tôn vinh Chúa trong nhà tạm tâm hồn chúng con. Giờ đây, cũng như các mục đồng năm xưa, chúng con lại được đến viếng thăm Chúa, quây quần bên Thánh Thể Chúa trước mặt chúng con đây. Xin cho chúng con hằng ngày vui mừng hối hả đến viếng Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
Cầu nguyện với Mẹ :
Lạy Mẹ Maria, Mẹ được chọn làm Mẹ Thiên Chúa, nhưng thiên chức làm Mẹ Thiên Chúa không làm cho Mẹ lánh xa con cái Mẹ còn nhiều bất xứng nơi cuộc sống trần gian. Xin cho chúng con gắn bó với Chúa, noi gương Mẹ để hằng ghi nhớ và suy đi nghĩ lại mọi biến cố trong Tin Mừng. Amen.
NGÀY 2 THÁNG 1
Tin Mừng : Ga 1, 19 – 28
19 Khi người Do Thái từ Giêrusalem cử một số tư tế và mấy Thầy Lê-vi đến hỏi ông Gioan : “Ông là ai ?” 20 Ông tuyên bố thẳng thắn rằng : “Tôi không phải là Đấng Kitô.” 21 Họ lại hỏi : “Vậy, ông có phải là ông Ê-li-a không ?” Ông nói : “Không phải” - “Ông có phải là vị ngôn sứ chăng ?” Ông đáp : “Không”
Suy niệm :
Ông Gioan không tự giới thiệu gì về mình, ông nhất định không nhận những tước vị danh dự họ hỏi về ông : “Tôi không phải?” Tôi không? Tôi là con số không. Tôi chẳng là gì cả.
Còn lời chứng của tôi là gì? Tôi là ai? Tôi tự làm chứng cho mình; Tôi là…, tôi có danh hiệu, có tài năng, có địa vị. Tôi là trưởng, là thầy dạy, tôi là ông chủ tịch, tôi làm chủ, làm xếp, làm người dẫn đầu. Người ta thường nâng cao mình lên để làm chứng, không làm được gì cũng khoác lác, mà làm được chút chút càng khoác lác hơn. Ông Gioan cứ thẳng thắn từ chối tất, tôi không phải là Đức Kitô, là tiên tri cũng không, ngôn sứ cũng không, tôi là không, không, không.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa là Con Thiên Chúa đầy quyền năng và vinh quang, nhưng Chúa đã chối bỏ hết để trở thành một người phàm, hạ mình đến tận cùng, nhận lấy số phận một tội nhân, bị sỉ nhục, bị hành xử như một kẻ tội phạm thấp hèn nhất, bị kết án tử hình, chết treo thập giá. Ông Gioan được sai đến làm chứng. Ông không làm chứng về mình, chứng của ông là quy hết về Chúa. Xin cho chúng con biết khiêm nhường, tự hạ mình để Chúa lớn lên, còn con nhỏ lại.
Cầu nguyện với Mẹ :
Lạy Mẹ Maria ! Mẹ được chọn làm Mẹ Thiên Chúa, nhưng Mẹ vẫn là Nữ Tỳ của Chúa. Xin cho chúng con biết noi gương khiêm nhường của Mẹ, vì chúng con chỉ là không không trước mặt Thiên Chúa. Amen.
LỄ CHÚA HIỂN LINH
Tin Mừng : Mt 2, 1 – 12
1 Khi Đức Giêsu ra đời tại Bêlem, miền Giuđê, thời vua Hêrôđê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ Phương Đông đến Giêrusalem 2 và hỏi: “Đức Vua dân Do Thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên Phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người.”
Suy niệm :
Vua Hêrôđê độc ác, thỏa mãn với uy quyền, giàu sang nhung lụa, đền đài nguy nga lộng lẫy, kẻ hầu người hạ. Cũng vào thời đó, Vua dân Do Thái ra đời trong cảnh nghèo hèn, âm thầm không có ai thăm viếng.
Ngày nay, giữa bao nhiêu xa hoa phù phiếm, vật chất sung túc, chúng ta có còn nhận ra Hài Nhi nghèo nàn vẫn ở giữa chúng ta, Chúa ra đời trong cuộc sống hôm nay thì đồng thời Hêrôđê của thời đại này vẫn ngự trị. Quyền lực, địa vị, danh vọng, tham lam, độc ác đang lan tràn xâm chiếm tâm hồn con người, dung mạo của Chúa là những người nghèo, người bé nhỏ, còn tâm địa Hêrôđê trong lòng con người.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Tin Vui mà dân Do Thái vẫn mong đợi bao lâu nay, bây giờ tỏ lộ, Lời Kinh Thánh đang được thực hiện, toàn dân Do Thái họ đã chờ đợi điều này suốt bao nhiêu năm qua. Nhưng xót xa thay ! Chúa sinh ra không được ai đón nhận. Ngày nay, Chúa vẫn bị nhân loại từ chối. Xin Chúa thương xót mở lòng chúng con, xin ánh sao của Chúa dẫn dắt chúng con trong cuộc sống đầy bóng tối hôm nay. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
Cầu nguyện với Mẹ :
Lạy Mẹ là ngôi sao sáng ! Xin Mẹ dẫn đường chỉ lối cho chúng con, xin đem chúng con đến với Hài Nhi Giêsu nơi những người anh em nghèo khổ, những người bị xã hội từ chối, bị mọi người xa lánh, vì chính Chúa hiện diện ở trong họ. Amen.
maria_huong
02-01-2016, 11:29 AM
THỨ HAI SAU LỄ HIỂN LINH
Tin Mừng : Mt 4, 12 – 17. 23 – 25
17 Từ lúc đó, Đức Giê-su bắt đầu rao giảng và nói rằng : "Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần."
Suy niệm :
Tất cả sự nghiệp rao giảng của Chúa Giêsu đều xoay quanh đề tài Triều Đại Thiên Chúa, theo cách gọi của người Do Thái là Nước Trời. Nước Trời đã đến gần, Nước Trời đang ở giữa chúng ta. Thiên Chúa đã ban ơn cứu dộ cho chúng ta. Chúa Giêsu mời gọi gia nhập vào Nước của Người, Chúa đến để mở cửa Nước Trời cho tất cả mọi người đều được vào.
Lời rao giảng đầu tiên của Chúa Giêsu là lời kêu gọi sám hối, vẫn tiếp nối lời rao giảng của Gioan Tẩy Gỉa. Sám hối cũng có nghĩa là rẽ qua con đường khác, là quay lưng với tội lỗi, hoặc là một cuộc hoán cải nội tâm để bắt đầu một nếp sống mới. Lời kêu gọi này không phải chỉ nói với dân Do Thái khi xưa mà là nói với tất cả chúng ta, sám hối là biến đổi đời sống, chúng ta nhìn nhận mình là kẻ tội lỗi, không có ai hoàn hảo không cần sám hối, mỗi người tự biết mình cần sửa đổi điều gì, chúng ta cầu nguyện xin Chúa soi sáng và giúp chúng ta sám hối, làm mới lại đời mình.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Lời rao giảng của Chúa chỉ đơn giản là “Hãy sám hối”. Chúa đâu cần chúng con giảng thật hay, nói thật nhiều, chỉ cần kêu gọi : “Hãy sám hối”. Xin cho chúng con sám hối mỗi ngày, và cộng tác để truyền đạt cho mọi người, cho gia đình, cho cả thế giới thông điệp yêu thương này. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
Cầu nguyện với Mẹ :
Lạy Mẹ Maria ! Thế giới hôm nay đang cần Người cộng tác với Chúa, xin ban cho chúng con lòng quảng đại đáp lại lời mời gọi sám hối, sống yêu thương, tha thứ và đem anh em trở về với Chúa. Amen.
THỨ BA SAU LỄ HIỂN LINH
Tin Mừng : Mc 6, 34 – 44
34 Khi Đức Giêsu thấy một doàn người đông đảo, thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều.
Suy niệm :
Nhìn đoàn dân thiết tha tìm Chúa, Chúa chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt, Chúa không đành lòng bỏ mặc họ. Chúa chạnh lòng trước nỗi khổ của con người. Chúa cần những tấm lòng biết chạnh lòng thương đoàn chiên của Chúa còn ở khắp mọi nơi. Đoàn chiên bơ vơ lạc lõng, không biết Chúa, không được ai chăm sóc dạy dỗ, mang lấy trái tim của Chúa để chạnh lòng trước những người anh em khốn khổ.
Cuộc sống hôm nay còn bao nhiêu đoàn dân lầm than vất vưởng, họ thiếu thốn vật chất và tinh thần, nhiều nơi thiếu người mục tử, bao nhiêu cánh đồng thiếu thợ gặt. Mỗi người chúng ta đều có thể cộng tác vào công cuộc của Chúa, chung quanh ta vẫn có những tâm hồn khao khát tìm biết chân lý, ước muốn sống tốt hơn, họ mong có người dẫn dắt họ tìm thấy con đường thật.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Công cuộc truyền giáo đang cấp thiết, Chúa tha thiết mời gọi chúng con đừng chậm trễ sứ mạng của mình, dù trong khả năng nhỏ bé, giới hạn, quên các nhu cầu bản thân để phục vụ dân Chúa. Xin cho con mang trái tim của Chúa, để con biết chạnh lòng, xót xa vì còn nhiều anh em cô đơn, thiếu thốn, bơ vơ lạc lõng chung quanh con, xin cho con biết xả thân quên mình để phục vụ anh em. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
Cầu nguyện với Mẹ :
Lạy Mẹ mến yêu ! Xin ban cho chúng con lòng nhiệt thành, hăng say quảng đại trong sứ mạng đem Chúa đến cho những người đau khổ, lầm than vất vưởng còn khắp nơi chung quanh chúng con. Amen.
THỨ TƯ SAU LỄ HIỂN LINH
Tin Mừng : Mc 6, 42 – 45
49 Khi các ông thấy Người đi trên mặt biển, lại tưởng là ma, thì la lên. 50 Qủa thế, tất cả các ông đều nhìn thấy Người và đều hoảng hốt. Người bảo các ông : “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ !” 51 Người lên thuyền với các ông, và gió lặng. Các ông cảm thấy bàng hoàng sửng sốt.
Suy niệm :
“Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ !” Trên con thuyền đời chúng con còn đang lênh đênh trên biển thế gian, mọi nguy hiểm rình rập, sóng gió cứ vùi dập. Chúng con vất vả chèo chống. Nhiều lần tưởng như không thể chống đỡ nổi. Sóng bủa vây tứ phía. Ngặt nghèo, túng thiếu, thất bại. Sóng gió của thời đại hôm nay, những làn sóng hưởng thụ, say sưa ăn nhậu, đam mê rượu chè, cờ bạc, dục vọng, những thú vui tiêu khiển ngày càng cám dỗ mạnh hơn, nó tấn công vào gia đình chúng con. Những cơn sóng tiền bạc, danh vọng, xác thịt nó làm chủ, làm gia đình tan nát, con cái hư hỏng. Chúa vẫn nhìn thấy, Chúa vượt biển thế gian để đến kịp cứu chúng con thoát khỏi nguy biến, Lời Chúa đầy quyền năng và sức mạnh : “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ !”
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ !” Lời đầy quyền năng của Chúa lập tức dẹp tan mọi hiểm nguy khốn khó. Xin cho chúng con tin vững vào Lời của Chúa, để Lời Chúa là sức mạnh, là bình an cho gia đình chúng con. Xin cho Lời Chúa làm chủ trong tim mỗi người chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
Cầu nguyện với Mẹ :
Lạy Mẹ Maria ! Mẹ vững tin vào Lời Thiên Chúa. Mẹ ghi nhớ mọi biến cố và vững tâm chờ đợi. Xin cho chúng con tin vào Lời Chúa luôn yêu thương nói với chúng con : “Đừng sợ” để vững lòng trong mọi sóng gió cuộc đời. Amen.
THỨ NĂM SAU LỄ HIỂN LINH
Tin Mừng : Lc 4, 14 – 22a
18 Thần Khí Đức Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố, cho kẻ giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức. 19 Công bố một năm hồng ân của Đức Chúa.
Suy niệm :
Tin Mừng được loan báo cho kẻ nghèo hèn, bệnh tật, tội lỗi. Tin Mừng giải thoát mọi tâm hồn đang bị giam cầm, trói buộc của bóng tối. Chúng ta được xức dầu Thánh Thần trong bí tích Rửa Tội, và một lần nữa khi lãnh nhận bí tích Thêm Sức. Chúng ta có bổn phận loan báo Tin Mừng cho mọi người. Những người bé mọn, nghèo hèn, bệnh tật, những người dân ít học, kém hiểu biết, không được ai quan tâm, dạy dỗ. Họ là đoàn dân lầm than vất vưởng không người chăn dắt. Chúng ta đừng tìm những người khôn ngoan, thông thái, họ không muốn đón nhận Tin Mừng từ những người nhỏ hèn như chúng ta. Hãy đến với tâm hồn bé mọn để loan truyền tình yêu cứu độ của Thiên Chúa.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Khi sống đời làm người, Chúa đến với người bệnh tật, tội lỗi, Chúa giảng dạy cho người nghèo, người bị khinh rẻ. Tin Mừng được loan báo cho mọi tầng lớp thấp kém nhất trong xã hội : Thu thuế, gái điếm, ngoại tình; cho kẻ phong hủi, bị loại trừ khỏi cộng đoàn, cho người dân ngoại. Xin cho chúng con nhiệt thành trong sứ mạng cao cả, loan báo Tin Mừng cho người bé mọn.
Cầu nguyện với Mẹ :
Lạy Mẹ Nhân Lành ! Mẹ đã trở thành quyển sách ghi chép những trang Tin Mừng đầu tiên. Mẹ không chọn nơi cao sang quyền quý, nhưng đón nhận máng cỏ hang lừa để Tin Mừng được đến thế gian. Xin ban cho cuộc đời con được trở nên tin mừng cho những người đau khổ, bé mọn chung quanh con. Amen.
THỨ SÁU SAU LỄ HIỂN LINH
Tin Mừng : Lc 5, 12 – 16
12 Khi ấy, Đức Giê-su đang ở trong một thành kia ; có một người đầy phong hủi vừa thấy Người, liền sấp mặt xuống, xin Người rằng : "Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch." 13 Người giơ tay đụng vào anh ta và bảo : "Tôi muốn, anh sạch đi." Lập tức, chứng phong hủi biến khỏi anh.
Suy niệm :
Anh phong hủi tin tưởng và chạy đến với Chúa, mọi người xa lánh, xua đuổi anh, họ lấy đá ném nếu anh đến gần họ. Nhưng anh không sợ Chúa xua đuổi, anh tin Chúa yêu thương anh, Chúa để anh đến gần Chúa, ở bên Chúa anh thật yên tâm. Chúa giơ tay đụng vào anh, Chúa chạm vào thân thể nhầy nhụa đầy máu mủ hôi thối của anh, Chúa nâng anh dậy. Bàn tay của Chúa dịu dàng ấm áp biết bao.
Bệnh phong hủi trong tâm hồn còn đáng sợ hơn, nó làm cho tâm hồn lở loét, thối rữa, chúng ta không nhìn thấy nên coi thường nó. Loại phong hủi của sự văn minh tiến bộ, nó giết chết tâm hồn con người qua mạng Internet, nó âm thầm tàn phá đời sống tâm linh của con người bằng những phương tiện tối tân. Con người trở nên kiêu ngạo, tội lỗi.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Bệnh xấu xa ghê gớm nào, Chúa cũng có thể chữa lành. Tội cỡ nào Chúa cũng tha, nhưng phải nhận ra nó, phải chạy đến cầu xin lòng thương xót Chúa. Giờ đây, chúng con là kẻ đầy phong hủi, đầy tội lỗi trong tâm hồn, đến sấp mình dưới chân thánh giá Chúa, xin Chúa đụng vào tâm hồn chúng con, xin Chúa làm cho chúng con được thanh sạch, xin hồi phục chúng con nên giống Chúa.
Cầu nguyện với Mẹ :
Lạy Mẹ nhân ái ! Xin thương chúng con còn nhiều bệnh tật thể xác và trong tâm hồn. Xin Mẹ dẫn dắt chúng con đến với Chúa Giêsu, để Mẹ cầu bầu Chúa chữa lành cho chúng con. Amen.
THỨ BẢY SAU LỄ HIỂN LINH
Tin Mừng : Ga 3, 22 – 30
Ông Gioan nói :28 “Chính anh em làm chứng là thầy đã nói : ‘Tôi đây không phải là Đấng Kitô, mà là kẻ được sai đi trước mặt Người.’… Đó là niềm vui của thầy, niềm vui ấy bây giờ đã trọn vẹn. 30 “Người phải nổi bật lên, còn thầy phải lu mờ đi.”
Suy niệm :
Niềm vui nên trọn vẹn. Gioan rao giảng, làm chứng được nhiều người theo và nghe ông, nhưng khi Chúa Giêsu đến thì họ theo Chúa Giêsu. Ông vui mừng, niềm vui đã nên trọn vẹn. Khi chú rể chưa xuất hiện thì Gioan nổi bật, nhưng khi Chú Rể xuất hiện thì “ Người phải nổi bật lên, còn thầy phải lu mờ đi.”
Chúng ta làm mọi việc không phải để tìm danh dự cho mình, Chúa chưa xuất hiện nơi những người ngoại thì chúng ta là Gioan Tẩy Gỉa, giới thiệu Chúa cho họ, khi người ta đã nhận biết Chúa rồi thì mình rút lui, tất cả qui về một mình Giêsu, niềm vui, hạnh phúc khi mọi người đến với Giêsu, theo Giêsu, Giêsu phải chiếm trọn, Giêsu nổi bật lên còn tôi phải nhỏ lại lu mờ đi. Giêsu từ trời mà đến, ở trên mọi người, Gioan từ đất mà ra, tôi cũng từ đất thì thuộc về đất. Niềm vui của tôi nên trọn vẹn khi mọi người theo Giêsu, tin Giêsu.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Lòng thương xót cua Chúa đến với người tội lỗi, với người chưa biết Chúa, thì niềm vui đích thực của chúng con mới nên trọn vẹn. Xin cho chúng con tiếp nối sứ mạng của Gioan Tẩy Gỉa, giới thiệu và làm chứng cho Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
Cầu nguyện với Mẹ :
Lạy Mẹ Hồng Phúc ! Mẹ đón nhận Giêsu vào cuộc đời Mẹ. Đó là niềm vui lớn nhất, dù trong nỗi đau thấu tận trái tim, Mẹ vẫn hạnh phúc tràn đầy. Xin cho chúng con, khi đón nhận Thánh Thể Chúa vào lòng, mang niềm vui đó đến cho mọi người. Amen.
maria_huong
08-01-2016, 09:58 AM
CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA NĂM C
Tin Mừng : Lc 3, 15-16. 21-22
21 Khi toàn dân chịu phép rửa, Đức Giêsu cũng chịu phép rửa ; rồi đang khi Người cầu nguyện, thì trời mở ra. 22 Và Thánh Thần ngự xuống trên Người dưới hình dáng chim bồ câu. Và có tiếng từ trời phán rằng : “Con là Con Yêu Dấu của Cha ; Cha hài lòng về Con.”
Suy niệm:
“Con là Con Yêu Dấu của Cha ; Cha hài lòng về Con.” Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa ngay từ lúc đầu thai, Người đã làm một con người hoàn toàn giống chúng ta. Khi sống trong gia đình cùng với cha Giuse và Mẹ Maria, Giêsu có ý thức mình là con Thiên Chúa không ? Và từ khi nào biết mình là Con Thiên Chúa. Hai ngài có nói gì về thân thế của Người không ?
Chúa Giêsu hoàn toàn thánh thiện, nhưng đã hòa mình chịu phép rửa sám hối cùng dòng người tội lỗi. Cử chỉ này đã được Thiên Chúa đóng ấn là người “Con Yêu Dấu” làm hài lòng Thiên Chúa Cha.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa là Con Yêu Dấu của Chúa Cha, Chúa vô cùng tốt lành thánh thiện, Chúa vô tội nhưng đã nhận lấy tội lỗi của chúng con, đem xuống dòng sông Giodan rửa sạch. Chúng con cũng là con yêu dấu của Cha khi chúng con thật lòng sám hối. Giờ đây, chúng con đặt mình dưới chân thánh giá Chúa, xin cho chúng con sống khiêm nhường, sám hối mỗi ngày, để xứng đáng là con yêu dấu của Cha trên trời. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ
Lạy Mẹ hiền hậu và khiêm nhường, Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, nhưng Mẹ vẫn sống âm thầm bên Con Dấu Ái của Mẹ xin Mẹ dạy chúng con biết sống khiêm nhường, hòa mình yêu thương những người nhỏ bé, yếu đuối chung quanh chúng con. Amen.
THỨ HAI TUẦN I THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 1, 14 – 20
16 Người đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy ông Simon với người anh là ông An-rê, đang quăng lưới xuống biển, vì các ông làm nghề đánh cá. 17 Người bảo các ông : “Các anh hày đi theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh trở thành những kẻ lưới người như lưới cá. 18 Lập tức, hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người.
Suy niệm:
Những môn đệ đầu tiên của Chúa là những người chài lưới đánh cá, những người không nhiều kiến thức, không hiểu biết luật, không mấy đạo đức. Các ông sống mộc mạc, đơn sơ với những người chài lưới khác. Tất cả những gì các ông có là gia đình, sự nghiệp là nghề đánh cá. Chính lúc các ông đang bận rộn với việc thả lưới, đang nóng lòng chờ đợi những mẻ cá, là sự sống của gia đình, thì Chúa Giêsu xuất hiện. Thật là ngạc nhiên, khi các ông đáp trả lời mời gọi của Chúa Giêsu, “Lập tức đi theo Người,” không do dự, không nuối tiếc. Một quyết định thật liều lĩnh khi đi theo một người không có gì trong tay, chẳng có quyền thế, không giàu sang phú quý.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa đã chọn những người đánh cá ít học, những con người nhỏ bé để làm cột trụ đầu tiên của Hội Thánh. Chúa cũng chọn mỗi người chúng con trong sứ mạng thiêng liêng, để làm cho Nước Chúa lan rộng. Xin cho chúng con một chút cái liều của Phêrô, một chút lòng nhiệt thành, tin tưởng và yêu mến của Gioan, để tiếp nối công cuộc loan báo Tin Mừng bằng khả năng nhỏ bé của chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ
Lạy Mẹ Maria ! Mẹ đáp lời “xin vâng” khi chưa biết gì về chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Xin Mẹ dạy chúng con lập tức đáp lời Chúa mời gọi, theo Chúa trên đường Chúa đi. Amen.
THỨ BA TUẦN I THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 1, 21 – 28
21 Ngày Sa-bát, Đức Giêsu vào hội đường và giảng dạy. 22 Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của người, vì Người giảng dạy như một Đấng có uy quyền, chứ không như các kinh sư…27 Mọi người đều sững sờ đến nỗi họ bàn tán với nhau : “Thế nghĩa là gì ? Lời giảng dạy thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền…
Suy niệm:
Lời giảng dạy của Chúa Giêsu làm cho mọi người sửng sốt. Vì lời đó phát xuất từ Thiên Chúa, từ tình yêu, Lời có năng lực, Lời của Đấng có thẩm quyền, chứ không như lời giảng dạy của các kinh sư. “Mọi người đều kinh ngạc, giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền.” Lời Chúa đã cách đây hai ngàn năm, nhưng vẫn luôn mới mẻ, chẳng bao giờ lỗi thời hay xưa cũ, dù chúng ta có nghe đọc đi đọc lại hằng ngàn lần trong thì Lời đó vẫn luôn luôn mới cho từng hoàn cảnh.
Lời Chúa không phân biệt người khôn ngoan, tài giỏi hay người u tối, dốt nát. Dù là Đức Giáo Hoàng, linh mục, hay là một giáo dân tầm thường, dù là tổng thống hay một người dân, dù người giàu hay kẻ bần cùng, người đạo đức hay tội lỗi, tất cả đều nghe chung một Lời, đọc chung một quyển Kinh Thánh, Lời đó dành cho từng con người trong bất cứ ở cương vị nào.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Món quà giá trị Chúa ban tặng cho nhân loại chúng con là Thánh Thể và Lời Hằng Sống, Chúa ban tặng nhưng không. Xin ban cho chúng con lòng tin mạnh mẽ, lòng yêu mến và khao khát đón nhận Món Qùa của Chúa ban tặng. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ
Lạy Mẹ mến yêu ! Mẹ có phúc vì tin vào Lời Chúa phán. Xin ban thêm lòng tin cho chúng con, giúp chúng con siêng năng đọc Lời Chúa mỗi ngày, để Lời Chúa là sức mạnh gìn giữ con thoát khỏi mọi mưu chước của Kẻ Thù. Amen.
THỨ TƯ TUẦN I THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 1, 29 – 39
32 Chiều đến, khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho Người. 33 Cả thành xúm lại trước cửa. 34 Đức Giê-su chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật, và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói, vì chúng biết Người là ai. 35 Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó.
Suy niệm:
Chúa Giêsu suốt một ngày bận rộn giảng dạy, ra khỏi hội đường, Người đến nhà ông Simon chữa cho bà mẹ vợ của ông đang lên cơn sốt. Khi chiều đến, lúc mặt trời sắp lặn, Người vẫn chưa được nghỉ ngơi, người ta đem mọi kẻ ốm đau, bệnh hoạn, tật nguyền, quỉ ám đến cho Người, dù đã mệt nhọc suốt ngày, nhưng Người không bực mình, khó chịu vì họ làm phiền Người bất kể giờ giấc. Người chạnh lòng thương và lại tiếp tục công việc, vì Người đến thế gian là để phục vụ. Vậy mà: “Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt Người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó.”
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con đang liên tưởng đến cuộc đời vất vả, bận rộn của Chúa, Chúa sống từng ngày tất bật, với bao nhiêu công việc, Chúa làm việc từ sáng sớm đến tối mịt, không có thời gian nghỉ ngơi, mặc dù bận rộn như vậy, thế mà sáng sớm Người tìm nơi hoang vắng để cầu nguyện. Cuộc sống của chúng con cũng vất vả từ sáng sớm đến tối mịt. xin cho chúng con đừng quên việc cầu nguyện, vì nếu thiếu cầu nguyện, chúng con chẳng làm được gì cả.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ
Lạy Mẹ kính yêu ! Chúng con dâng lên Mẹ mọi vất vả cực nhọc từng ngày, những cơn sốt của lo lắng, nhu cầu, cơn sốt của mọi cám dỗ, đam mê, tham vọng. Xin cho chúng con biết chạy đến với Chúa khi thân xác mệt mỏi, tinh thần yếu lả. Amen.
THỨ NĂM TUẦN I THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 1, 40 – 45
40 Có người bị phong hủi đến gặp Người, anh ta quỳ xuống van xin rằng: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” 41 Người chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo: “Tôi muốn, anh sạch đi!”
Suy niệm:
Cuộc đời của anh phong hủi là từng ngày cô đơn, buồn tủi, anh phải xa lánh mọi người, muốn gặp mặt, bắt tay, đụng chạm người thân là chuyện không thể. Gặp được Chúa Giêsu, anh bất chấp lề luật, sấp mình nài xin Người : “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch”. Chúa chạnh lòng thương nhìn anh trìu mến, Người giơ tay đụng vào anh, Chúa chạm vào thân thể nhầy nhụa đầy máu mủ hôi tanh của anh. Anh ngạc nhiên, bỡ ngỡ. Đã lâu lắm rồi, anh phải sống xa mọi người. Không ai dám lại gần anh, bàn tay dịu dàng, ấm áp của Chúa đã chạm vào anh. Từ lần đụng chạm đó anh đã được tái sinh làm một con người, được trở lại với cộng đoàn, được hòa nhập với anh em.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa ban cho chúng con một thân xác toàn vẹn giống Chúa, nhưng bệnh phong hủi trong tâm hồn làm biến dạng, không còn giống Chúa nữa. Xin Chúa thương xót con, xin đụng vào tâm hồn con, cho con được sạch, được toàn vẹn giống Chúa, xin con trái tim như Chúa, để con yêu thương, gần gũi với anh em, xin biến đổi đôi tay con để con đụng chạm đến anh em, an ủi xoa dịu những nỗi đau khổ của anh em, xin thanh luyện miệng lưỡi con để con cảm tạ, ngợi khen và loan truyền tình yêu thương của Chúa.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ
Lạy Mẹ yêu mến của chúng con ! Dù chúng con bất toàn, dù chúng con muôn vàn lần tội lỗi bất xứng. Mẹ vẫn yêu thương, xin Mẹ dìu dắt chúng con đến với Chúa, để Chúa phục hồi chúng con, cho được nên sạch, xứng đáng làm con Chúa. Amen.
THỨ SÁU TUẦN I THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 2, 1 – 12
3 Bấy giờ người ta đem đến cho Đức Giêsu một kẻ bại liệt có bốn người khiêng. 4 Nhưng vì dân chúng quá đông nên họ không sao khiêng đến gần Người được. Họ mới dỡ mái nhà ngay trên chỗ Người ngồi, làm thành một lỗ hổng, rồi thả người bại liệt nằm trên chõng xuống.
Suy niệm:
Tội lỗi làm tê liệt, tê liệt ý chí, tê liệt khả năng, tê liệt lương tâm, tê liệt cả trái tim, tội lỗi trói buộc đời ta. Không ai muốn mình bệnh, nhưng còn sống trong thân xác phàm là còn bệnh tật, còn mang thân thể nặng nề, là còn vương mang tội lỗi.
Tội nó điều khiển lý trí, khiến ta không tự chủ được hành động của mình, cũng như người bại liệt không tự làm được những điều mình muốn, không điều khiển được thân xác mình. Ta không điều khiển được lương tâm mình theo lẽ phải, không hành động theo lý trí, tội lỗi khống chế mọi ý muốn của ta.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Bao năm rồi, chúng con ở trong tình trạng bại liệt. Công việc, nhu cầu làm chúng con liệt, không hoạt động gì cho Hội Thánh, cho giáo xứ. Mọi thứ quyến rũ của thế gian, tiền của, danh vọng, thú vui làm lương tâm chúng con bị liệt. Xin Chúa đến phục hồi lại tình trạng bại liệt thiêng liêng của chúng con. Để chúng con chỗi dậy, làm chứng cho Chúa, và cộng tác khiêng anh em bệnh tật đến với Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ
Lạy Mẹ Maria ! Xin Mẹ thương nhìn đến những người bị bại liệt, cứ ở lỳ trong tội lỗi, và mỗi người chúng con cũng đang bị bại liệt. Chúng con mất ý thức của lương tâm, mất cảm giác của tình yêu, trái tim bị chai đá, bại liệt. Xin Mẹ thương cứu giúp, xin ban cho chúng con một trái tim biết yêu thương, tha thứ, biết chạnh lòng, để khiêng anh em bại liệt đến với Chúa. Amen.
THỨ BẢY TUẦN I THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 2, 13 – 17
14Đi ngang qua trạm thu thuế, Người thấy ông Lê-vi là con ông An-phê, đang ngồi ở đó. Người bảo ông: “Anh hãy theo tôi!” Ông đứng dậy đi theo Người. 15Người đến dùng bữa tại nhà ông. Nhiều người thu thuế và người tội lỗi cùng ăn với Đức Giê-su và các môn đệ, vì họ đông và họ đi theo Người.
Suy niệm:
Bữa tiệc thịnh soạn được dọn ra, Chúa Giêsu không ngần ngại đồng bàn với họ, bữa tiệc được rộng rãi đón nhận mọi người đông đảo cùng đi với Người, niềm vui vì được Chúa ghé vào nhà, ông muốn chia sẻ với hết mọi người, và với những bạn bè đồng nghiệp của ông, những người thu thuế, tội lỗi. Chúa Giêsu cùng ăn uống vui vẻ với họ, trong khi đó có một số người không cùng tham dự, những người kinh sư, biệt phái, Pharisêu, họ không ăn uống, gần gũi với người tội lỗi, họ tự tách mình ra khỏi anh em, họ không nhận được niềm vui chung của mọi người, và họ thầm thì, bực tức. “Sao ông ấy lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi”.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa yêu thương người tội lỗi, gần gũi, đồng bàn thân tình với họ. Chúng con thật ngạc nhiên vì có biết bao nhiêu người xứng đáng Chúa không chọn, mà lại chọn người thu thuế tội lỗi. Chúa thấy rõ sự thành công ở người hèn mọn, và sự thất bại nơi người kiêu ngạo, tự mãn. Chúa cũng yêu thương mỗi người chúng con, biết bao lần Chúa mời gọi chúng con theo Chúa. Xin cho chúng con can đảm, và lòng yêu mến, nhiệt thành đáp lời mời gọi của Chúa.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ
Lạy Mẹ mến yêu ! Chúa đến không phải để kêu gọi người công chính nhưng để kêu gọi người tội lỗi. Xin Mẹ giúp chúng con nhận ra chúng con là người yếu đuối, đầy tội lỗi đang cần đến lòng thương xót của Chúa. Amen.
maria_huong
14-01-2016, 04:54 PM
CHUỖI HẠT LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT
CHỮA LÀNH TRONG NĂM THÁNH
(theo ý Kinh Năm Thánh Lòng Thương Xót của ĐTC Px)
I. - Hát Chúa Thần, kinh tin, cậy, mến, ăn năn tội.
II. Đọc Tin Mừng - Suy niệm – Lời nguyện (theo ngày)
III. LẦN CHUỖI THƯƠNG XÓT
Đọc Kinh Lạy Cha, Kinh Kính Mừng, Kinh Tin Kính.
(người dẫn) Chuỗi Hạt Lòng Thương Xót Thứ Nhất - Ánh mắt xót thương của Chúa Giêsu đã cứu thoát Gia-kêu khỏi vòng nô lệ tiền bạc và vật chất.
Gia-kêu là người thu thuế giàu có, tiền bạc ông không thiếu gì, nhưng tâm hồn ông khắc khoải khôn nguôi. Tiền bạc không thể lấp đầy khoảng trống vắng trong tâm hồn, và cũng không bảo đảm cho ông sự sống đời đời. Ông đã can đảm trút bỏ tiền bạc để có thể nhẹ nhõm leo lên cây, chỉ mong được nhìn thấy Chúa. Chúa Giêsu đã không để lòng khao khát của ông ra vô giá trị. Ngài nhìn ông trên cây nơi ông đang ở trên đó với ánh mắt xót thương và nói: "Này ông, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông!". Cuộc đời của Gia-kêu từ đó đã biến đổi sau cái nhìn đó.
(đọc chung) Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa giúp chúng con trút bỏ được những nặng nề của xác thịt, tiền bạc, địa vị, danh vọng, và thú vui… đang kéo ghì chúng con xuống, khiến chúng con không thể nhẹ nhõm vươn mình lên để nhìn thấy Chúa. Xin Chúa đoái nhìn đến chúng con với đôi mắt xót thương như Chúa đã dành cho Gia-kêu, và xin Chúa cũng nói với chúng con: “hôm nay, Ta sẽ đến viếng thăm tâm hồn con”. Amen.
Lạy Cha hằng hữu con xin dâng lên Cha....
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô...
(người dẫn) Chuỗi Hạt Lòng Thương Xót Thứ Hai - Ánh mắt xót thương của Chúa Giêsu đã khiến Phêrô khóc lóc vì trót phản bội chối Chúa.
Phêrô là cột trụ của Giáo hội, thế nhưng quá khứ của Phêrô lại là một con người kém tin và yếu đuối. Vì kém tin nên khi đi trên mặt nước đến với Chúa, Phêrô đã từ từ chìm xuống. Vì yếu đuối nên ông chối Chúa ba lần. Chúa quay lại nhìn ông với ánh mắt xót thương, khiến ông sực nhớ tới lời Chúa đã nói với ông: "Hôm nay, gà chưa kịp gáy, thì anh đã chối Thầy ba lần". Và ông ra ngoài, khóc lóc thảm thiết.
(đọc chung) Lạy Chúa Giêsu, mỗi lần đi xưng tội là mỗi lần chúng con nhớ tới những lần đã chối Chúa. Chúng con đã chối Chúa khi không mạnh dạn tuyên xưng đức tin, làm chứng cho Chúa. Chúng con chối Chúa khi lười biếng đến với Thánh Thể, đến với Thánh lễ. Chúng con chối Chúa khi không sống bác ái và tha thứ cho nhau. Chúng con chối Chúa khi làm ngơ trước cảnh khốn cùng của tha nhân. Chúng con chối Chúa khi khước từ sự sống của thai nhi, khi muốn kết liễu đời mình… Xin Chúa giúp chúng con có được giọt nước mắt sám hối từ đáy lòng như Phêrô, để chúng con luôn trung thành và tin tưởng vào Chúa cho đến phút cuối cuộc đời. Amen.
Lạy Cha hằng hữu con xin dâng lên Cha....
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô...
(ND) Chuỗi Hạt Lòng Thương Xót Thứ Ba - Ánh mắt xót thương của Chúa Giêsu đã giúp người đàn bà ngoại tình và Mađalêna không còn kiếm tìm hạnh phúc nơi thụ tạo.
Mađalêna người phụ nữ tội lỗi nổi tiếng trong thành. Chị bị người đời cười chê và xa lánh. Chị đã mua cho mình thứ nước hoa đắt tiền và nước hoa quý hiếm ấy được đựng trong một bình bạch ngọc xứng với giá trị của nó, chắc hẳn đối với chị là một báu vật quý giá nhất. Chị đã ra đi đến với Chúa trước những cặp mắt khinh miệt, soi mói. Quỳ dưới chân Chúa, chị đã không thương tiếc đập bể bình dầu và đổ dầu thơm lên chân Chúa. Khi đập bể bình dầu là chị đã quyết tâm đoạn tuyệt với con đường tội lỗi hoang đàng. Chúa Giêsu đã nói với chị: “tội của chị rất nhiều nhưng đã được tha”.
(đọc chung) Lạy Chúa Giêsu, có người chúng con đang ôm giữ những bình bạch ngọc trần gian chưa dám dứt khoát đập bể. Những bình bạch ngọc của thú vui, của tình ái, của đam mê vật chất, cờ bạc, rượu chè, của gian tham bất chính… Xin Chúa cho chúng con can đảm đập bể những bình bạch ngọc ấy ra để chúng con trở về với lòng xót thương của Chúa trong Năm Thánh này. Amen.
Lạy Cha hằng hữu con xin dâng lên Cha....
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô...
(người dẫn) Chuỗi Hạt LTX Thứ Tư - Ánh mắt xót thương của Chúa Giêsu đã hứa Thiên Đàng cho người trộm lành có lòng ăn năn.
Vị thánh đầu tiên vào thiên đàng và được Chúa Giêsu phong thánh không phải là một người thánh thiện, đạo đức nhưng là một kẻ trộm cướp. Người trộm lành dại ba năm nhưng khôn một giờ. Cái khôn của anh dễ nhưng xem ra lại rất khó với một số người. Vào giờ thứ 11 khi cánh cửa cuộc đời sắp khép lại, anh đã tin vào Chúa và sám hối. Thiên Chúa không từ chối bất kỳ sự sám hối nào, và thời gian của Chúa cũng không bị giới hạn.
(đọc chung) Lạy Chúa Giêsu, lòng thương xót của Chúa lớn hơn tội lỗi của con. Tình yêu của Chúa lớn hơn niềm tin của chúng con. Xin cho chúng con luôn tín thác vào Chúa, và không bao giờ nghi ngờ lòng khoan dung, nhân từ của Chúa. Amen.
Lạy Cha hằng hữu con xin dâng lên Cha....
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô...
(Người dẫn) Chuỗi Hạt Lòng Thương Xót Thứ Năm - Ánh mắt xót thương của Chúa Giêsu giúp người phụ nữ Samaria nhận ra nước uống không bao giờ khát.
Người phụ nữ Samaria đã trải qua năm đời chồng mà chị vẫn khát niềm hạnh phúc. Giếng nước Gia-cóp chỉ thỏa mãn cho chị cơn khát thân xác, chứ không thỏa mãn cơn khát tâm hồn của chị. Chúa Giêsu đến bên bờ giếng thấy được cơn khát nội tâm của chị. Chúa nói với chị: “Chị cho tôi xin chút nước uống!”. Chúa muốn chị trao cho Ngài cơn khát xác thịt, để đổi lại ân huệ là lãnh nhận giòng nước trường sinh của chính Ngài. Chị không những đã tin nhận mà còn bỏ lại vò nước sau lưng hân hoan chạy về làng loan truyền tin mừng ấy.
(đọc chung) Lạy Chúa Giêsu, để thực thi và sống Lòng Thương Xót, Chúa cũng nói với mỗi người chúng con: “Xin con cho Ta chút nước uống”. Thế giới hôm nay có rất nhiều khuôn mặt mang hình ảnh của Chúa Kitô đang rất đói khát; đói khát của ăn - áo mặc, đói khát tình thương - tha thứ, đói khát cảm thông - chia sẻ, đói khát an ủi - chữa lành… Xin cho chúng con biết bỏ lại “vò nước” sau lưng, đang làm ngăn cản chúng con loan tin mừng tình thương Lòng Thương Xót của Chúa. Amen.
Lạy Cha hằng hữu con xin dâng lên Cha....
Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô...
Kết thúc:
Lạy Cha Chí Thánh, Đấng Toàn Năng, Hằng Hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. (3 lần).
Ôi, máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng thương xót, chúng con trông cậy ở nơi Ngài. (3 lần).
Lời nguyện chung:
Lạy Thiên Chúa Hằng Hữu, trong Chúa có lòng thương xót vô hạn và kho tàng nhân hậu vô biên, xin hãy nhân từ nhìn đến và gia tăng lòng thương xót Chúa nơi chúng con, để giữa những lúc gian nan, chúng con không thất vọng và ngã lòng, nhưng trọn niềm tin tưởng và suy phục thánh ý Chúa vốn là Toàn Yêu và Toàn Thương. (NK 950)
IV. HÁT CHẦU
- Hát bài chầu (tự chọn).
- Này con là Đá…
- Kinh rước lễ thiêng liêng - Kính lạy rất thánh trái tim…
V. CẦU NGUYỆN VỚI MẸ (theo ngày)
- Hát bài Đức Mẹ (tự chọn).
VI. KẾT THÚC
- Kinh trông cậy.
- Ba câu lạy.
maria_huong
14-01-2016, 05:01 PM
CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN NĂM C
Tin Mừng : Ga 2, 1 – 11
1Ngày thứ ba, có tiệc cưới tại Ca-na miền Ga-li-lê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giê-su. 2Đức Giê-su và các môn đệ cũng được mời tham dự. 3Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giê-su nói với Người: “Họ hết rượu rồi.”
Suy niệm:
Nhìn ngắm Chúa đồng bàn, nâng ly với khách dự tiệc, Chúa thật gần gũi với đời sống con người, không có gì cách biệt. Người dẫn các môn đệ đi vào bữa tiệc thế gian. Làm môn đệ của Chúa không phải chỉ là phải sống trong sự đóng khung với những lề luật. Nhưng người môn đệ của Chúa thật hạnh phúc trong tình yêu thương dìu dắt của Chúa. Chúa dẫn chúng con đi vào cuộc sống. Theo Chúa không phải là phải từ bỏ tất cả. Theo Chúa cũng không phải chỉ là tu sĩ, linh mục. Mà theo Chúa ngay cả trong cuộc sống, để Chúa dắt đi vào bữa tiệc thế gian, với cả những thiếu thốn, những lo lắng, bận rộn của đời thường. Nhìn gia chủ bối rối vì thiếu rượu. Đó cũng là nỗi lo của bàn tiệc cuộc đời chúng con.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Bàn tiệc cuộc đời của chúng con nhiều lo lắng, bối rối, vì thiếu rượu yêu thương, thiếu rượu bác ái, rượu tha thứ, rượu cảm thông. cuộc sống của chúng con buồn bã, tẻ nhạt vì toàn nước lã. Bàn tiệc cuộc đời của chúng con thiếu vắng Chúa, thiếu Mẹ Maria, nên cứ mãi lúng túng, lo sợ, bất an. Xin Chúa đến để cuộc sống của chúng con được đầy rượu ngon, rượu tình yêu, xin cho chúng con biết chia sẻ rượu yêu thương cho anh em.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ
Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ đến tham dự vào bữa tiệc cuộc đời chúng con, xin Mẹ hiện diện trong gia đình của chúng con. Vì có sự hiện diện của Mẹ, chúng con không còn lo lắng gì nữa. Chúng con hết lòng tôn kính, mến yêu Mẹ, xin cho chúng con được làm những đứa con hiếu thảo của Mẹ. Amen.
THỨ HAI TUẦN II THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 2, 18 – 22
18Bấy giờ các môn đệ ông Gio-an và các người Pha-ri-sêu đang ăn chay; có người đến hỏi Đức Giê-su: “Tại sao các môn đệ ông Gio-an và các môn đệ người Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay?”
Suy niệm:
Các môn đệ cũng tầm thường như chúng ta, họ rất đơn sơ, chẳng biết giữ luật, chẳng có gì là đạo đức, chẳng ăn chay, hãm mình, thế mà Chúa Giêsu đã chọn các ông làm môn đệ, làm cột trụ đầu tiên của Hội Thánh. Chúa chọn các ông từ những dân chài, vụng về, khờ dại, Chúa chấp nhận cả những khuyết điểm của các ông.
Chúa ơi! Chúng con cũng đầy khuyết điểm, chúng con ăn chay cũng chỉ vì bị buộc, giữ cho có lệ. Chúng con giữ chay mà lòng còn đầy những nghi kỵ và ganh ghét, như lòng của những người Pharisêu, kết án người anh em khác.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa muốn chúng con thực hiện lề luật trong tinh thần yêu mến. Giờ đây chúng con đang thinh lặng nhìn ngắm Chúa. Chúa thật hiền lành, dịu dàng, đầy tình yêu thương. Chúa không bắt buộc môn đệ mình giữ luật nghiêm nghặt, Chúa chỉ dạy một luật duy nhất, đó là “Yêu thương nhau”. Xin cho con khi thực hiện việc hy sinh hãm mình, trước hết phải yêu thương anh em, nhất là những người yếu đuối, những người còn lỗi lầm thiếu sót. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ
Lạy Mẹ kính yêu ! Khi chúng con thực hiện việc hy sinh, hãm mình, chúng con vẫn thiếu sót lòng yêu mến, nhất là đối với những người anh em tội lỗi, lơ là, nguội lạnh, chỉ vì họ không giữ luật Chúa. Xin Mẹ dạy chúng con sống luật trọn hảo nhất, là luật Yêu thương, và trân trọng mọi anh em bé nhỏ chung quanh chúng con. Amen.
THỨ BA TUẦN II THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 2, 23 – 28
23 Vào ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa. Dọc đường, các môn đệ bắt đầu bứt lúa. 24 Người Pha-ri-sêu liền nói với Đức Giê-su: “Ông coi, ngày sa-bát mà họ làm gì kia? Điều ấy đâu được phép!”
Suy niệm:
Chúng con đang nhìn ngắm, và bước theo Chúa cùng các môn đệ của Chúa, con đường rao giảng của Chúa không phải chỉ là tốt đẹp, là hạnh phúc, là vinh quang. Mà rất nhiều khó khăn, cản trở. Bên cạnh sự đón nhận của những người dân khao khát nghe Chúa, tìm dến với Chúa thì cũng có những người luôn tìm cách ngăn cản, phá hoại. Có nhiều lời ca tụng, cảm thông, thì cũng có những lời phê bình chỉ trích. Có người ủng hộ, cũng có người chống đối, điều đó luôn luôn đồng hành với người môn đệ của Chúa.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa dẫn chúng con đi qua mọi ngả đường, có lúc hạnh phúc, an bình, cũng có lúc gặp những thử thách. Chung quanh chúng con không thiếu gì những người ghét bỏ, ganh tị, chống đối với chúng con. Những Biệt Phái, Pharisêu thời nay cũng rất nhiều, họ cản trở chúng con theo Chúa, làm môn đệ của Chúa. Có khi chính chúng con lại là những người Biệt Phái khi chúng con phê bình, xét đoán anh em. Xin ban cho chúng con niềm tin vững bước theo Chúa trên đường đời con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ
Lạy Mẹ dịu hiền, Mẹ biết rõ chúng con còn rất nhiều lỗi lầm, khuyết điểm. Chúng con theo Chúa, nhưng lòng chúng con vẫn có chất men Pharisêu. Xin Mẹ giúp chúng con bước theo Chúa với lòng yêu mến, yêu thương và quảng đại với hết mọi anh em. Và nhất quyết không phê bình xét đoán một anh em bé mọn nào. Amen.
THỨ TƯ TUẦN II THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 3 1 – 6
1 Đức Giê-su lại vào hội đường. Ở đó có một người bị bại tay. 2 Họ rình xem Đức Giê-su có chữa người ấy ngày sa-bát không, để tố cáo Người. 3 Đức Giê-su bảo người bại tay: “Anh trỗi dậy, ra giữa đây!”
Suy niệm:
Giữa đám đông dân Chúa trong hội đường, ở đó có một người nhỏ bé, yếu ớt, anh bị bại tay suốt bao năm trời, anh ta không làm gì được, như một kẻ vô dụng vì bị tàn phế, đôi tay bất động không dành được chỗ ở gần Chúa, anh bị chìm khuất trong đám đông, nhưng Chúa đã nhìn thấy anh, thấy tình cảnh đau khổ của anh. Chúa lên tiếng gọi anh : “Này anh, hãy trỗi dậy ra giữa đây.” Chúng con không bị bại tay khổ sở như anh, nhưng đôi tay của chúng con thật vô dụng. Chẳng làm được điều gì tốt đẹp, chẳng dẫn dắt anh em. Có khi còn tìm cách ngăn cản họ đến với Chúa, vì cho là họ không xứng đáng.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Giữa bao cánh tay khỏe mạnh đưa ra để cầu xin Chúa, để chạm được vào Chúa, có một đôi tại bị bại liệt, không thể đưa ra được. Chúa yêu thương chữa lành mọi bệnh hoạn, tật nguyền, xoa dịu mọi nỗi đau khổ. Để rồi đôi tay dịu dàng êm ái của Chúa đã bị đóng đinh vào Thập Gía, chịu bất động trong tay con người. Xin cho con biết thương cảm vì Chúa đã gánh chịu tất cả để thay thế cho đôi tay bại liệt trong tâm hồn con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ
Mẹ ơi ! Đôi tay của chúng con bị bại liệt trầm trọng, tay chúng con vô dụng vì không quan tâm, giúp đỡ, không đưa tay ra để đón nhận anh em, mà còn ngăn cản họ được Chúa yêu thương chữa lành. Xin ban cho chúng con đôi tay giống Chúa, đôi tay chịu đóng đinh đau đớn, để chữa lành cho chúng con, để tay chúng con xoa dịu mọi nỗi đau khổ của anh em. Amen.
THỨ NĂM TUẦN II THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 3, 7 – 12
7 Đức Giê-su cùng với các môn đệ của Người lánh về phía Biển Hồ…, người ta lũ lượt đến với Người, vì nghe biết những gì Người đã làm. 9 Người đã bảo các môn đệ dành sẵn cho Người một chiếc thuyền nhỏ, để khỏi bị đám đông chen lấn.
Suy niệm:
Danh tiếng của Chúa Giêsu được đồn ra khắp nơi, vì Chúa đến với con người bằng một trái tim yêu thương, chan hòa, gần gũi. Lời của Chúa có sức thuyết phục, chứa đựng cả tấm lòng yêu thương. Người ta lũ lượt đến nghe Lời Chúa dạy dỗ.
“ Người bảo các môn đệ dành sẵn cho Người một chiếc thuyền nhỏ”. Chúa vẫn hiện diện trên con thuyền của Hội thánh. Lời của Chúa loan truyền đi khắp nơi, dân chúng ở khắp các miền, ở mọi nơi được nghe Lời Chúa, họ lũ lượt tuôn đến các nhà thờ, các nhà nguyện, các hội đường để được nghe, được học hỏi Lời. Chúa còn hiện diện cách hữu hình trong bí tích Thánh Thể, và trong bí tích Hòa Giải để chữa lành mọi bệnh hoạn, tật nguyền trong tâm hồn của những ai tin tưởng đến với Chúa.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Khi xưa Chúa ở trên chiếc thuyền nhỏ để mọi người đều được nhìn thấy Chúa và nghe được Lời Chúa. Giờ đây, Chúa lại ngự xuống trong Nhà Tạm nhỏ trước mặt chúng con, để ai cũng có thể đến để nghe Lời, và nhìn thấy Chúa. Chúng con đến thờ lạy Chúa. Xin ban cho chúng con lòng khao khát và mến yêu Lời Chúa.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ
Lạy Mẹ kính mến ! Mẹ hằng ghi nhớ và suy đi nghĩ lại trong lòng mọi biến cố của Con Mẹ. Mẹ lại được Chầu bên Thánh Thể Giêsu khi Con Mẹ sống đời trần thế, và cả khi đã về trời thì Mẹ vẫn có Chúa bên cạnh. Xin cho chúng con luôn ở bên Mẹ, thảo kính với Mẹ, cũng là ở bên Chúa, vì có Mẹ ở đâu thì cũng có Con Mẹ ở đó. Amen.
THỨ SÁU TUẦN II THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 3, 13 – 19
13 Rồi Người lên núi và gọi đến với Người những kẻ Người muốn. Và các ông đến với Người. 14 Người lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng.
Suy niệm:
Nhìn lại nhóm Tông Đồ đầu tiên Chúa chọn thật là lạ. Họ đâu có gì đặc biệt. Những người dân chài ít học, vụng về, thô kệch. Họ chẳng biết ăn nói, không có những lời lẽ khôn ngoan, khéo léo, và họ cũng đầy khuyết điểm. Phêrô nhiệt thành nhưng lại nóng nảy, hèn nhát chối Thầy. Gioan rất yêu mến Thầy mà cùng với em là Gia-cô-bê lòng vẫn ham danh vọng. Có người tội lỗi, thu thuế như ông Matthêu. Còn ông Tôma thì cứng lòng tin. Và hầu như ai cũng hèn nhát bỏ trốn hết khi Thầy vừa bị bắt. Trong suốt thời gian rao giảng nhiều lần Chúa đã quở trách các ông. “Sao hèn nhát thế? Sao anh em vẫn cứng lòng tin? Và cuối cùng là Giuđa phản bội
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa đã chọn những người tầm thường, người có gia đình như Phêrô. Chúa vất vả để rèn luyện các ông. Chúa chấp nhận chịu đựng khuyết điểm của các ông, Chúa yêu thương cả khi các ông lỗi phạm, vấp ngã. Chúa cũng chọn chúng con, dù chúng con thật tầm thường bé mọn, dù chúng con bao nhiêu lần vấp phạm, dù chúng con hèn nhát, vụng về thiếu sót, dù chúng con sống đời gia đình hay độc thân, dù chúng con tuổi đã xế chiều. Xin cho chúng con liều mình theo Chúa, đừng rời xa Chúa nữa.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ
Lạy Mẹ mến yêu ! Xin Mẹ ban cho con lòng yêu mến Chúa thật nhiều. Để con đáp lời mời gọi của Chúa mọi lúc trong đời con, dù con bất xứng, nhỏ bé và yếu hèn. Amen.
THỨ BẢY TUẦN II THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 3, 20 – 21
20 Người trở về nhà và đám đông lại kéo đến, thành thử Người và các môn đệ không sao ăn uống được. 21 Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người đã mất trí.
Suy niệm:
Chúa Giêsu trở về nhà và đám đông lại kéo đến, Chúa thật vất vả bận rộn, không có thời gian để ăn uống, nghỉ ngơi, người ta cứ kéo đến, quấy rầy Người bất kể giờ giấc. Có biết bao nhiêu việc Người phải làm, rao giảng, chữa bệnh, trừ quỉ, cánh đồng lúa bao la mà thợ gặt thì ít. Người không từ chối một ai, cứ phục vụ trong tình yêu thương, hiền hòa, nhân hậu.
Nhìn thấy Chúa cứ ráng hết sức để phục vụ mọi người, không kể đến công lao sức lực, cũng chẳng cần thù lao, không màng đến cả thời gian nghỉ ngơi ăn uống, ai cũng ngạc nhiên. Mọi người và thân nhân của Người nói Người mất trí.
Lời nguyện:
Chúa ơi! Chúa yêu thương con người đến nỗi người ta nói là Chúa mất trí. Thật vậy! Có ai lại bỏ tất cả mọi sự vinh quang, giàu sang, uy quyền tột đỉnh để làm một người hèn hạ, thấp kém, nghèo nàn, có phải Chúa dại dột, mất trí không. Chúa là Thiên Chúa tự hữu, bất diệt, tạo dựng nên con người, quyết định sự sống chết của con người. Vậy mà Chúa chấp nhận để cho con người sỉ vả, xúc phạm Chúa, người ta còn đánh đập, hành hạ, kết án Chúa, rồi cuối cùng lại treo Chúa trên Thập Gía, để Chúa chết thật thảm thương.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ
Lạy Mẹ Maria ! Mẹ ngợi khen Thiên Chúa khi người ta ca tụng : “Phúc cho vú đã cho Người bú mớm.” Mẹ lại buồn tủi, nhưng vẫn vững tin khi người ta gọi Con Mẹ là mất trí. Xin cho chúng con can đảm chấp nhận, và không ngã lòng chùn bước theo Chúa trước những lời nói của thế gian. Amen.
maria_huong
22-01-2016, 11:46 AM
CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN NĂM C
Tin Mừng : Lc 4, 14 – 21
18 Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức.
Suy niệm:
Hôm nay, tai chúng ta cũng vừa được nghe, miệng chúng ta được đọc lại đoạn văn đó. Lời đó phải được ứng nghiệm. “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho người nghèo khó.” Có rất nhiều người nghèo chung quanh tôi, nghèo Lời Chúa, nghèo lời rao giảng. Lời Chúa sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho họ. “Công bố cho kẻ giam cầm biết họ được tha”. Còn biết bao nhiêu người đang bị giam cầm trong tội lỗi. Tôi phải công bố cho họ biết : ơn Cứu Độ của Chúa đã giải thoát họ, “Cho người mù biết họ được sáng mắt”, những người còn đi trong bóng tối, chúng ta dẫn dắt họ, chỉ đường cho họ bước vào vùng ánh sáng. Còn biết bao nhiêu người sống trong nỗi đau khổ, áp bức, chúng ta đem họ vào bình an của Chúa, công bố hồng ân Cứu Độ của Chúa.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con đang được nghe Lời đã thốt ra từ miệng Chúa, chúng con được trân trọng đọc Lời trên miệng chúng con. Xin Thần Khí Chúa ngự trên chúng con, dẫn dắt chúng con, để chúng con nhiệt thành loan báo Lời. Xin cho chúng con quảng đại thực hành Lời Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ
Lạy Mẹ Maria ! Mẹ đã tin và vâng nghe Lời Thiên Chúa phán qua sứ thần. Xin cho chúng con tin và yêu mến, để sống đời chứng tá cho Tin Mừng nơi chúng con đang sống, trong gia đình, trong xóm làng, hay nơi công sở, chợ búa, trường học, bằng đời sống công chính và yêu thương. Amen.
THỨ BA TUẦN III THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 3, 31 - 35
33 Nhưng Người đáp lại: “Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?” 34 Rồi Người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói: “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. 35Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi.”
Suy niệm:
Suốt thời gian rao giảng, Chúa Giê-su chẳng nhắc nhở gì tới Mẹ. Mẹ thương nhớ Con của Mẹ biết chừng nào, Mẹ khao khát gặp được con, vậy mà muốn nhìn thấy con cũng không được vì bị đám đông cản trở, Giê-su Con Mẹ dường như chẳng màng tới nỗi nhớ thương của Mẹ. Nhìn Mẹ âm thầm thật tội nghiệp, nhưng Mẹ vui lòng chấp nhận tất cả vì Mẹ cũng yêu cả chúng con. Thật ra Chúa Giê-su đang đề cao Mẹ : “Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa. người ấy là anh em và là mẹ tôi.” Mẹ đã sống trọn cuộc đời để thi hành ý muốn của Thiên Chúa, Mẹ ghi nhớ từng biến cố, từng Lời của Thiên Chúa và suy đi nghĩ lại trong lòng, và chắc chắn là Mẹ không buồn lòng, vì Con Mẹ cũng đang thực hiện ý Thiên Chúa.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Giờ đây chúng con đang tụ họp nhau trước mặt Chúa, đang nhìn ngắm Chúa, đang lắng nghe Lời của Chúa, Chúa yêu thương rảo mắt nhìn chúng con thật hiền từ, Chúa gọi chúng con là anh em với Chúa. Nhưng chúng con có xứng đáng được gọi là anh em của Chúa không? Chúng con có thi hành ý Chúa chưa? Xin Chúa giúp chúng con thi hành ý Chúa mỗi ngày trong đời sống.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ
Lạy mẹ là Mẹ Chúa Giêsu, và là Mẹ chúng con. Xin cho chúng con yêu mến Lời Chúa, và can đảm thi hành ý Chúa. Có lòng yêu mến thì chúng con sẽ thực hiện những điều Chúa muốn, tình yêu là sức mạnh cho chúng con vượt qua mọi trở ngại, mọi ích kỷ của bản thân, như vậy mới xứng đáng được làm anh em với Chúa, đồng thừa tự với Chúa.
LỄ THÁNH PHAOLÔ TRỞ LẠI
Mc 16, 15 – 18
15 Khi ấy, Đức Giêsu hiện ra với Nhóm Mười Một và nói với các ông rằng : “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.”
Suy niệm :
“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.” Lời Chúa hôm nay đang mời gọi khẩn thiết. Không phải chỉ các Tông Đồ mà tất cả mọi người đều được bước vào chương trình của Thiên Chúa. Chúa Giêsu kêu gọi các Tông Đồ đủ mọi thành phần, người đánh cá ít học, người thu thuế tội lỗi, bà Ma-đa-lê-na, ông già Simon và bà Anna đã 84 tuổi.Chúa kêu gọi người phụ nữ đã năm đời chồng đi làm chứng cho Chúa. Thiên Chúa thích chọn người bé mọn, chúng ta hãy là người bé mọn của Thiên Chúa.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Thánh Phaolô được ơn trở lại và hăng say loan báo Tin Mừng của Chúa, nhất là cho dân ngoại. Chung quanh chúng con còn rất nhiều người chưa biết Chúa, và nhiều người tội lỗi chưa trở về với Chúa. cuộc sống hôm nay mất dần tình yêu, nhân đức, và sự công bình bác ái. Xin cho mỗi người chúng con đến với họ bằng tình yêu mến, làm chứng cho Tin Mừng của Chúa bằng lời nói, bằng sự công chính, và yêu thương, để mọi người nhận ra Chúa trong đời sống chúng con.
Cầu nguyện với Mẹ :
Lạy Mẹ mến yêu ! Xưa Mẹ đã ở với các Tông Đồ để nâng đỡ, dìu dắt các ngài trên đường loan báo Tin Mừng. Xin Mẹ ban cho chúng con lòng tin vững vàng, niềm hy vọng lòng trông cậy, và lòng yêu mến thiết tha, để làm nhân chứng trung thành của Chúa. Amen.
THỨ TƯ TUẦN III THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 4, 1 -20
8 Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nó mọc và lớn lên, sinh hoa kết quả: hạt thì được ba mươi, hạt thì được sáu mươi, hạt thì được một trăm.”
Suy niệm:
“ Kìa người gieo giống đi ra gieo giống”. Hình ảnh người gieo giống cần mẫn, ngày đêm kiên trì gieo. Giữa đám đông đủ hạng người, Chúa Giêsu gieo Lời một cách phung phí, dù là nơi vệ đường, sỏi đá, bụi gai. Chúa không chỉ chọn những mảnh đất tốt, những tâm hồn đạo đức, những tấm lòng quảng đại, mà gieo vào cả những mảnh đất khô khan, nguội lạnh, những vệ đường thờ ơ, những nơi chốn tối tăm, tội lỗi, những bụi gai của vật chất, hưởng thụ, những sa mạc của hận thù, ganh tỵ.
Nhiều lần gặp thất bại, bị người đồng hương xua đuổi, bị dân ngoại ở Ghêrasa từ chối, bị những người Biệt Phái chống đối, bắt bẻ, gài bẫy. Tấm lòng của người gieo giống nhân từ nhẫn nại với tất cả mọi tâm hồn. Ai có tai thì nghe, ai muốn đón nhận, ấp ủ Lời thì Lời sinh hoa trái.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa đã gieo biết bao Hạt Giống tốt vào cuộc đời chúng con, nhưng chúng con có tai nghe mà như điếc, mảnh đất tâm hồn chúng con chai lỳ, sỏi đá, đầy những gai góc của đam mê, hận thù, ích kỷ, đầy mọi thứ tiền bạc, danh vọng, tham lam, nó cướp mất Lời đã gieo. Xin Chúa cày xới, dọn sạch những sỏi đá, bụi gai làm cản trở hạt giống phát triển, để chúng con không thành vô dụng, nhưng có ích cho gia đình, cho giáo xứ, và cho Hội Thánh.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ
Lạy Mẹ mến yêu, Mẹ đã đón nhận và ấp ủ Hạt Giống Giêsu trong lòng. Xin cho chúng con trở thành những người gieo giống giữa gia đình, và mọi người chung quanh chúng con.
THỨ NĂM TUẦN III THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 4, 21 – 25
24 Người nói với các ông: “Hãy để ý tới điều anh em nghe. Anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em, và còn cho anh em hơn nữa. 25 Vì ai đã có, thì được cho thêm; còn ai không có, thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy mất.”
Suy niệm:
Anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng đong đấu ấy cho anh em. Khi chúng ta làm một điều tốt cho anh em, ngay lúc đó, chúng ta nhận được sự hạnh phúc. Gặp người khó khăn, hoạn nạn, ta hết tình giúp đỡ, thấy họ vui, lòng mình cũng vui. Tha thứ cho một người đã làm tổn thương, xúc phạm đến mình, lòng thật nhẹ nhõm, bình an. Thiên Chúa không thua lòng quảng đại của chúng ta, Ngài sẽ đong lại cho chúng ta đấu đầy tràn sung mãn ngay từ đời này, và chắc chắn là ở đời sau còn được gấp trăm. Thiên Chúa không bao giờ bỏ sót một cử chỉ đẹp, một hành động tốt, một lời nói tha thứ, yêu thương, một sự ân cần giúp đỡ nhỏ nhặt nào của ta đối với tha nhân.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Thiên Chúa đã cho chúng con tất cả, đến Con Một rất yêu dấu của Ngài, Ngài cũng không tiếc. Ngài muốn chúng con đã được lãnh nhận nhưng không thì cũng phải cho đi nhưng không. Phải sống với anh em hết mình. Nếu chúng con sống hẹp hòi, ích kỷ, không yêu thương, tha thứ, thì Thiên Chúa cũng sẽ xử với chúng con như vậy. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ
Lạy Mẹ kính yêu ! Mẹ đã trao cho chúng con đấu Giêsu, chính Người Con đã sinh ra bởi lòng Mẹ, Mẹ yêu quý hơn cả chính bản thân. Thiên Chúa đã đong lại cho Mẹ, vinh phúc hơn hết mọi người phụ nữ. Xin cho chúng con quảng đại đong cho anh em, tình yêu bằng cả trái tim của chúng con. Amen.
THỨ SÁU TUẦN III THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 4, 26 – 34
26 Người nói: “Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. 27 Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết.
Suy niệm:
Thiên Chúa cho chúng ta mọi điều kiện để ai cũng được vào Nước Trời. Thiên Chúa ban đất đai, mưa nắng thuận hòa, mùa nào giống nấy, nó mọc lên thành cây, dù đêm hay ngày, dù thức hay ngủ, chúng ta không nhìn thấy, không biết nó lớn lên bằng cách nào, và nó tự sinh hoa trái. Con người giống như hạt giống được gieo xuống đất, hạt giống phải nứt vỡ ra, chịu mưa nắng, nóng lạnh của đất trời, chúng ta không thể tự làm cho nó nẩy mầm, lớn lên, việc đó là của Thiên Chúa. Nếu hạt giống được gieo xuống mà không vỡ nứt ra, không vun tưới thì nó sẽ chết khô. Cuộc đời phải trải qua nhiều gian nan thử thách, phải chịu đau đớn, rồi nó mới đơm bông kết quả.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa đã cho chúng con được hiện diện trong cuộc sống này, dù chúng con thật bé nhỏ, mọn hèn như hạt cải, nhưng Chúa sẽ làm cho chúng con trở thành to lớn, tốt tươi. Chúa hết sức dạy dỗ, vun bón cho chúng con, chia sẻ cả cuộc sống của Chúa cho chúng con, ban chính Thịt Máu Chúa để cho chúng con được sống. Xin cho chúng con lớn lên, được là bóng mát cho nhiều tâm hồn đến ẩn náu. Xin đừng để con trở nên vô dụng như cây không sinh hoa trái, nhưng có ích cho cuộc đời này.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ
Lạy Mẹ Maria ! Mẹ đón nhận mầu nhiệm Truyền Tin, Hạt Giống Giêsu được Mẹ chăm sóc, gìn giữ. Hạt Giống Giêsu chịu chôn vùi trong mồ đá, nỗi đớn đau tột cùng, tan nát tâm hồn Mẹ, nay đã thành niềm vui, hoa trái lan tràn khắp nơi. Chúng con cảm tạ Mẹ. Amen.
THỨ BẢY TUẦN III THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 4, 35 – 41
35 Hôm ấy, khi chiều đến, Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Chúng ta sang bờ bên kia đi!” 36 Bỏ đám đông ở lại, các ông chở Người đi, vì Người đang ở sẵn trên thuyền; có những thuyền khác cùng theo Người. 37 Và một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước.
Suy niệm:
Cuộc đời chúng ta như chiếc thuyền trên biển đời, đương đầu với trăm ngàn gian nan thử thách, vất vả chèo chống, lo đủ thứ nhu cầu, ngày nào cũng có cái khổ của ngày nấy, lại còn bao nhiêu sự cám dỗ vây bủa tứ phía, sóng gió cứ ập vào, chống đỡ được chỗ này thì sóng gió lại ập vào chỗ khác, có khi gặp cảnh đau thương thê thảm, bị vùi dập không biết phải đỡ cách nào, thiếu thốn, nợ nần, đau bệnh, nhà cửa tiêu tán, cảnh gia đình đổ vỡ, con cái hư hỏng… đến nỗi thuyền đầy nước, sắp chìm. Chiếc thuyền mong manh nhỏ bé đầy nước, đầy những lo lắng, công việc, đầy của cải vật chất, đầy những mưu mô tính toán, nó trĩu nặng, gần như muốn chìm giữa biển đời thế gian.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Trên con thuyền của chúng con, Chúa luôn hiện diện. Dù Chúa vẫn ngủ, nhưng Chúa thấy rõ hết mọi nỗi khó khăn vất vả của chúng con. Chúa ở chỗ đằng lái, chỗ quan trọng nhất. Thuyền chúng con đầy nước, đầy những lo toan, vất vả, lao nhọc, những đau khổ, nước mắt, nó sắp chìm vì chúng con đang kiệt sức, bất lực. Xin Chúa cứu chúng con, xin dùng quyền năng của Chúa làm cho gió lặng, biển êm, để chúng con được về tới bến bình an.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ
Lạy Mẹ Maria, bao nhiêu lần Mẹ gặp gian nan, thử thách, khi bị mọi người từ chối lúc sinh con, khi đau đớn dưới chân thánh giá, Mẹ vẫn vững tin. Xin cho chúng con tin rằng, Chúa vẫn ở bên chúng con mọi lúc, để dẹp yên sóng gió, bão táp vùi dập thuyền đời con, Amen.
maria_huong
31-01-2016, 03:43 PM
CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN NĂM C
Tin Mừng : Lc 4, 21 – 30
21 Người bắt đầu nói với họ: "Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe."22 Mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng Người.
Suy niệm:
Lời giảng dạy của Chúa Giêsu được mọi người thán phục, Lời của Chúa là Lời khôn ngoan, siêu việt trên hết mọi lời, nhưng họ không tin. Chúng ta ngạc nhiên vì sao dân Do Thái họ không tin? Vì sao những người đồng hương, họ được nhìn thấy Chúa, cùng sống trong thời của Chúa Giêsu đã sống. Được nghe chính Chúa giảng dạy. Được nghe biết những phép lạ Chúa đã làm, mà họ vẫn không tin? Chỉ vì họ biết rõ Chúa, biết nguồn gốc của Chúa, biết cha mẹ, anh em, bà con của Chúa. họ không muốn tin một người mà xưa nay giống như họ, và có khi còn thua họ về nhiều mặt : về kinh tế, về vật chất, mọi thứ ở cuộc sống thế gian này, Người chẳng có một chút thế lực nào. Chẳng phải là con ông nọ bà kia. Mà chỉ đơn giản là con bác thợ mộc Giuse, có gì là hay đâu?
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Dù mọi người đều tán thành và thán phục Lời giảng dạy của Chúa, nhưng họ không đón nhận. Xin cho chúng con biết chấp nhận những thất bại khi rao giảng, làm chứng cho Tin Mừng. Vì đó là điều chúng con thường gặp phải trong cuộc đời người môn đệ của Chúa. Nhất là trong gia đình, giữa anh em, bạn bè, xóm làng. Xin cho chúng con biết tôn trọng những người anh em tầm thường chung quanh chúng con. Vì chính Chúa cũng là người tầm thường như họ.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ
Lạy Mẹ Maria. Mẹ sẵn sàng đón nhận mọi biến cố trong cuộc đời Mẹ. Xin cho chúng con có lòng khiêm tốn lắng nghe, đón nhận Lời Chúa và lời chân tình của anh em. Amen.
THỨ HAI TUẦN IV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 5, 1 – 20
2 Người vừa ra khỏi thuyền, thì từ đám mồ mả, có một kẻ bị thần ô uế ám liền ra đón Người. 3Anh này thường sống trong đám mồ mả và không ai có thể trói anh ta lại được, dầu phải dùng đến cả xiềng xích. 4 Thật vậy, nhiều lần anh bị gông cùm và bị xiềng xích, nhưng anh đã bẻ gãy xiềng xích, và đập tan gông cùm. Và không ai có thể kiềm chế anh được.
Suy niệm:
Cuộc sống hôm nay, hình ảnh người bị quỷ ám, nhất là tuổi thanh niên, nó thật đẹp đẽ, nó âm thầm tàn phá từ bên trong tâm hồn. Bao con người đang bị sự dữ trói buộc. những thanh niên bị bóng tối trói buộc, họ chui rúc trong những chỗ tối tăm, không có luật lệ nào xiềng xích được họ, không ai có thể ngăn cản họ. Họ bẻ gãy xiềng xích của lề luật, đập tan gông cùm của các điều răn. Họ tự phá hoại thân xác bằng các chất độc hại : Rượu, thuốc lá, các loại thuốc kích thích, ma túy.v.v… Tâm hồn họ thật thảm thương, tàn tạ, không còn giống hình ảnh của Chúa nữa.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con đặt dưới chân thánh giá Chúa, bao nhiêu thanh thiếu niên trong tình trạng sống mà chẳng ra sống, chẳng còn hình ảnh con người, lứa tuổi của một tương lai tốt đẹp cho xã hội, cho gia đình, cho giáo xứ, nhưng đang là nạn nhân của các tệ nạn xã hội, nhất là nạn ma túy. Họ tự phá hủy đời sống của họ. Họ bị xiềng xích của Satan, mọi hành động của họ bị sự sai khiến của Satan. Xin Chúa thương xót. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ
Lạy Mẹ Maria, tội lỗi lan tràn khắp nơi, nó xen vào gia đình, vào giáo xứ chúng con, và ở mọi nơi trên thế giới. Xin cho mỗi người chúng con biết gia tăng việc cầu nguyện, khẩn thiết cầu nguyện, cho tuổi thanh niên hôm nay thoát khỏi xiềng xích của bóng tối. Amen.
THỨ BA TUẦN IV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 5, 31 – 43
25 Có một bà kia bị băng huyết đã mười hai năm, 26 bao phen khổ sở vì chạy thầy chạy thuốc đã nhiều đến tán gia bại sản, mà vẫn tiền mất tật mang, lại còn thêm nặng là khác. 27 Được nghe đồn về Đức Giê-su, bà lách qua đám đông, tiến đến phía sau Người, và sờ vào áo của Người.
Suy niệm:
Có một bà bị băng huyết đã mười hai năm. Bà đau khổ vì bệnh tật, tán gia bại sản để chạy chữa nhưng tiền mất mà bệnh càng nặng thêm. Bà cố sức chen vào đám đông, bà tin là chỉ cần chạm vào áo Người thì sẽ được cứu. Và bà được khỏi. Chúa ban ơn cho tất cả những ai tin, dù là người ngoại, dù là kẻ tội lỗi, chỉ cần tin là Chúa lại ban ơn. Người phụ nữ chỉ dám sờ vào áo Người mà chẳng xin một lời nào, là bà được khỏi. Chúa không chữa hết mọi người đụng vào Chúa nhưng chỉ người có lòng tin.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con nhiều bệnh lắm, nó đeo đẳng chúng con nhiều năm : bệnh tham lam, ích kỷ, kiêu ngạo, nóng nảy, ganh tỵ, giận hờn, bệnh tự ái, lười biếng… Xin cho chúng con có lòng khao khát được Chúa chữa lành. Giờ đây, tuy chúng con không được chạm vào Chúa, nhưng chính Chúa lại chạm vào chúng con. Chúa yêu thương gần gũi với chúng con. Xin Chúa cho chúng con có một trái tim như Chúa. để chúng con yêu thương anh em, chạm vào tâm hồn anh em như Chúa đã chạm vào chúng con, chữa lành cho chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ
Lạy Mẹ nhân lành. Mẹ biết chúng con còn mang thân xác yếu hèn là còn đau khổ vì bệnh tật. Xin ban thêm lòng tin cho chúng con, để chúng con khao khát được chữa lành, bệnh thể xác và cả bệnh trong tâm hồn chúng con. Amen.
THỨ TƯ TUẦN IV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 6, 1 – 6
1 Đức Giê-su ra khỏi đó và đến nơi quê quán của Người, có các môn đệ đi theo. 2 Đến ngày sa-bát, Người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên. Họ nói: “Bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế, nghĩa là gì?
Suy niệm:
Chúa Giêsu đã sống cuộc đời làm người suốt ba mươi năm tại quê nhà Nagiaret, với một cuộc sống ẩn dật, tầm thường như mọi người, Người vâng phục cha mẹ, lớn lên giữa cuộc sống đầy vất vả, lao nhọc, và được mọi người thương mến. Nhưng Người cũng sống một cuộc đời giống như họ, chẳng có điều gì khác mọi người. Anh em, bà con, hàng xóm thương mến vì Người sống tốt với mọi người. Ngoan ngoãn, hiền lành, yêu thương. Nhưng như vậy chưa đủ để họ tin Người. Họ rất đỗi ngạc nhiên khi được nghe Người giảng dạy.”Bởi đâu ông ta được như thế? ông ta được khôn ngoan như vậy nghĩa là làm sao?”.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Thái độ của những người đồng hương với Chúa cũng là thái độ của chúng con. Chúa đã dùng những người anh em tầm thường chung quanh chúng con để tỏ hiện ý Chúa qua lời nói, việc làm của họ. Nhưng chúng con hay coi thường, khinh rẻ họ. Xin cho chúng con biết đón nhận, biết tôn trọng và học hỏi cả nơi những người bé mọn nhất trong anh em. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ
Lạy Mẹ Maria, Mẹ sống với Chúa những năm tháng trần thế trong một gia đình, đơn sơ, nghèo khó, khiêm nhường, ẩn dật. Xin cho con sống trong gia đình với lòng khiêm nhường, chân thành đơn sơ, noi gương gia đình Nagiaret năm xưa. Amen.
THỨ NĂM TUẦN IV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 6, 7 – 13
7Người gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trừ quỷ. 8Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy; không được mang lương thực, bao bị, tiền đồng để giắt lưng; 9được đi dép, nhưng không được mặc hai áo.
Suy niệm:
“Chúa Giêsu gọi Nhóm Mười Hai lại và sai đi từng hai người một” Các môn đệ đã được Chúa Giêsu dạy dỗ, huấn luyện, và bây giờ sai các ông đi. Chỉ thị của Chúa là không được mang gì khi đi đường. Đối với chúng ta, các nhu cầu vật chất không thể thiếu, nhất là việc ăn uống, áo mặc. Vậy mà các ông ra đi với những điều kiện khó khăn. Các môn đệ theo Chúa Giêsu chẳng được lợi tức gì ở cuộc sống thế gian. Chịu cực khổ, vất vả, bị nhiều người ghét bỏ, nghi kỵ, chống đối. Cũng có lúc hạnh phúc vì được dân chúng tin theo, được nhiều người ngưỡng mộ, nhưng Chúa không để cho các ông dừng lại ở vinh quang đó, mà tiếp tục đi nơi khác, bây giờ lại sai các ông đi với hai bàn tay trắng.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Các môn đệ vâng lệnh Chúa đi khắp các nẻo đường để rao giảng, Chúa cũng kêu gọi chúng con, sai chúng con đi làm chứng cho Chúa. Xin chúng con biết sống đơn sơ, phó thác, tin tưởng, và nhiệt thành làm chứng cho Chúa, làm môn đệ của Chúa trong cuộc sống của chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ
Lạy Mẹ Maria, Việc truyền giáo, rao giảng Tin Mừng là trách nhiệm của mọi người Kitô hữu. Xin Mẹ ban thêm lòng tin, và nhiệt thành cộng tác bằng khả năng của chúng con : bằng tình yêu thương, tha thứ, quảng đại, và nhất là bằng lời cầu nguyện, để chúng con làm người môn đệ trung thành của Chúa. Amen.
THỨ SÁU TUẦN IV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 6, 14 – 29
20Thật vậy, vua Hê-rô-đê biết ông Gio-an là người công chính thánh thiện, nên sợ ông, và còn che chở ông. Nghe ông nói, nhà vua rất phân vân, nhưng lại cứ thích nghe.
Suy niệm:
Là một ông vua có thế lực, quyền sinh sát trong tay. Vua Hêrôđê có thể giết bất cứ ai mà ông muốn. Ông cũng có thể làm những điều ngang ngược theo ý mình mà không sợ ai. Như ông đã lấy vợ của anh mình. Điều mà luật người Do Thái không chấp nhận. Ông bất chấp luật lệ. Nhưng có một điều ông không làm được. Đó là giết chết lương tâm của ông. Vì chấp nhận yêu cầu của một cô gái theo lời hứa, ông đã giết Gioan Tẩy Gỉa, mà ông biết là người công chính. Điều đó làm cho ông không bình an. Ông là vua nhưng vẫn nể sợ ông Gioan. Cái ác phải nể sợ cái thiện. Người bất chính vẫn có một lương tâm, và nể sợ sự công chính. Khi nghe biết về Đức Giêsu, một người công chính xuất hiện. Ong như thấy Gioan đang tiếp tục sống trong Chúa Giêsu. Lòng ông lại sống trong nỗi lo sợ, không bình an.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa nói: Phúc thay ai có lòng khát khao nên người công chính, thì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Nhưng sống công chính thì phải chịu thiệt thòi, bất công. Gioan Tẩy Gỉa vì công chính mà bị giết, Chúa Giêsu vì công chính mà bị đủ mọi nỗi oan ức, vu khống, đánh đòn, và bị treo trên Thánh Gía. Xin cho chúng con can đảm là một người công giáo công chính giữa cuộc sống đầy dẫy những bất công. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ
Lạy Mẹ Maria, Xin cho chúng con biết khao khát sống công chính. Quyết không để cho những ganh tỵ, ích kỷ, hận thù, ghen tương, tự ái làm cho chúng con không tìm được sự bình an trong tâm hồn. Amen.
THỨ BẢY TUẦN IV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 6, 30 – 34
30Các Tông Đồ tụ họp chung quanh Đức Giê-su, và kể lại cho Người biết mọi việc các ông đã làm, và mọi điều các ông đã dạy. 31Người bảo các ông: “Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút.”
Suy niệm:
Sau khi đã làm xong mọi việc Thầy Giêsu giao phó, các môn đệ đi khắp các nơi rao giảng, chữa bệnh, trừ quỉ, các ông vui mừng trở về. Thầy trò xum họp bên nhau vui vẻ, ấm cúng. Các ông kể cho Thầy nghe việc họ đã làm được. Chúa Giêsu thân thương nhìn môn đệ, các ông thật vất vả, cực khổ đi các nơi xa xôi để rao giảng, Chúa yêu thương chăm sóc, Người bảo các ông lánh riêng ra một nơi thanh vắng để nghỉ ngơi đôi chút. Nhưng vừa ra khỏi thuyền thì đám đông lại tuôn đến chờ sẵn trước cả các ngài. Nhìn đám đông họ đang khao khát như bầy chiên không người chăn dắt, Chúa chạnh lòng thương, không đành làm ngơ, lại tiếp tục dạy dỗ họ nhiều điều.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Tình yêu của Chúa thật êm ái, dịu dàng. Chúa chăm sóc môn đệ với tấm lòng yêu thương. Chúa qui tụ các môn đệ về bên Chúa sau những sứ mạng Chúa trao. Chúa cũng chờ đợi chúng con đến kể lể cho Chúa nghe những thành công, thất bại, những niềm vui và nỗi buồn phiền của chúng con trong từng ngày sống. Xin cho chúng con biết tìm ở lại nơi thanh vắng trong tâm hồn với Chúa, sau những lao nhọc vất vả của cuộc sống hằng ngày.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ
Lạy Mẹ mến yêu. Ở khắp mọi nơi trên thế giới, còn rất nhiều người đang sống trong cảnh lầm than vất vưởng, như đoàn chiên không người chăn dắt. Chúng con dâng giờ cầu nguyện này, xin Mẹ cầu bầu cùng Chúa, ban thêm nhiều tông đồ nhiệt thành, để đem Lời Chúa đến cho họ. Amen.
CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN NĂM Chúa
Tin Mừng : Lc 5, 1 – 11
4 Người bảo ông Si-môn: “Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá.” 5 Ông Si-môn đáp: “Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới.” 6 Họ đã làm như vậy, và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới.
Suy niệm:
“Thưa Thầy chúng con vất vả cả ngày mà chẳng bắt được gì”. Cuộc đời lao nhọc, vất vả cả đời, cuối cùng chúng ta được gì ? Lưới chúng ta đầy của cải, địa vị, nhưng nó có theo ta đến cùng không ? Lưới của chúng ta cứ mãi trống không, chẳng có con cá nào ? Biết bao lần Chúa yêu thương mời gọi : “Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới.” Chúa kêu gọi ra khơi. Hãy đi rao giảng, loan báo Tin Mừng. Nhưng có biết bao nhiêu lý do để ta từ chối, vì còn mải lo lưới tiền của thế gian. Chúng ta cứ ở trên bờ, không chèo ra chỗ nước sâu vì sợ nguy hiểm.
Lời nguyện:
“Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá.” Muốn bắt được cá phải ra khơi. Dù vất vả suốt đêm chẳng bắt được gì, nhưng các môn đệ vẫn vâng lời Thầy, các ông đã bắt được rất nhiều cá. Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Xin cho chúng con tin tưởng vào Lời Chúa, đến bất cứ nơi nào Chúa muốn, dù khó khăn, dù vất vả cũng không quản ngại, còn nhiều cá tốt đang lưu lạc khắp nơi, xin cho chúng con tin rằng : vâng theo lệnh truyền của Chúa sẽ có kết quả tốt đẹp nhất. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ
Lạy Mẹ Maria, cuộc sống chúng con lo toan vất vả từng ngày mà lưới vẫn trống không, vì chúng con chưa thực hiện Lời Chúa dạy. Xin cho chúng con vâng nghe theo Lời Chúa, ra khơi thả lưới, để quy tụ mọi người về trong con thuyền Hội Thánh Chúa. Amen.
maria_huong
05-02-2016, 12:03 PM
MỒNG MỘT TẾT- THÁNH LỄ TÂN NIÊN
Tin Mừng : Mt 6, 25 – 34
25 "Vì vậy Thầy bảo cho anh em biết : đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể: lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao?
Suy niệm :
Ngày đầu năm mới, lời đầu tiên của Chúa chúc lành cho chúng ta là : “Đừng lo”. Lời chúc của Chúa muốn chúng ta sống bình an hạnh phúc. Chúa biết nỗi lo lắng vất vả của chúng ta. Chúa thấu hiểu gánh nặng chất trên đôi vai yếu ớt của con người. Lo là bản chất cố hữu của con người, ngay từ khi sinh ra thì con người đã phải vật lộn với mọi nhu cầu cần thiết cho sự sống, lo thức ăn, áo mặc, chỗ nương thân, lo nhu cầu hằng ngày, thuốc thang đau bệnh, người nghèo lo, người giàu cũng lo. Chúa thấy rõ và chúc lành cho chúng ta trong giờ cầu nguyện này.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Nhìn ngắm vũ trụ, mọi sự thật tuyệt diệu, từng bông hoa, từng cánh bướm đủ màu đủ sắc, con chim trên trời bay lượn nhẹ nhàng thoải mái. Chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho. Chúng không may, không dệt, không làm lụng, kéo sợi, thế mà chúng vẫn mặc đẹp, vẫn sống vui vẻ, ca hát suốt ngày. Xin ban cho chúng con long tin tưởng vào Chúa quan phòng. Phó thác cho Chúa một năm mới tràn đầy niềm vui và bình an.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ
Lạy Mẹ mến yêu. Ngày đầu năm mới, chúng con đến với Mẹ đây. Chúng con không biết chúc Mẹ điều gì, chúng con chỉ biết dâng lên Mẹ gia đình chúng con, từng ngày sống trong năm nay, mọi niềm vui, nỗi buồn, mọi lo lắng, chúng con hứa luôn nhớ đến Mẹ, thảo kính với Mẹ. Chúng con xin lỗi Mẹ vì một năm cũ qua, chúng con còn nhiều thiếu sót lòng hiếu kính với Mẹ. Xin Mẹ thứ tha. Amen.
MỒNG HAI TẾT- Kính nhớ Tổ Tiên và Ông Bà Cha Mẹ
Tin Mừng : Mt 15, 1 – 6
4 Qủa thế, Thiên Chúa dạy : Ngươi hãy thờ cha kính mẹ, và kẻ nào nguyền rủa cha mẹ thì phải bị xử tử.
Suy niệm :
Điều răn dành cho việc yêu kính cha mẹ là điều răn thứ nhất sau ba điều răn thờ lạy kính mến Thiên Chúa. Thiên Chúa đã đặt vị trí điều răn thảo kính cha mẹ chỉ sau một mình Thiên Chúa để thấy được điều răn này quan trọng thế nào.
Khi Con Thiên Chúa mặc lấy nhân tính loài người, làm con Đức Trinh Nữ Maria, thì Người hằng vâng phục các ngài trong đời sống trần thế. Nếu chúng ta không thảo kính đối với cha mẹ dưới thế thì không thể thảo kính với Cha trên trời. Nếu không giữ trọn được điều răn thứ tư thì không thể nói kính mến Thiên Chúa.
Lời nguyện :
“Kẻ nào nguyền rủa cha mẹ thì phải bị xử tử.” Con cái mà nguyền rủa cha mẹ thì mang tội nặng, phải chết, cuộc đời họ không bao giờ có được hạnh phúc. Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con xin lỗi Chúa, vì những lần chúng con làm buồn lòng cha mẹ, những lần chúng con chưa kính hiếu cha mẹ cho xứng đáng. Giờ đây, chúng con quỳ dưới chân thánh giá Chúa, xin chân thành cầu nguyện cho cha mẹ, được sức khỏe, bình an và niềm vui tràn đầy, nếu Chúa đã cất về với Chúa, thì xin xót thương cho các ngài được hưởng hạnh phúc bên Chúa . Xin Chúa chúc lành cho cha mẹ chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ
Lạy Mẹ Maria, gia đình Nagiaret là mẫu gương cho gia đình chúng con, trong những khó khăn, bị mọi người từ chối, Mẹ phải sinh Con trong cảnh lạnh lẽo, thiếu thốn, Mẹ vẫn vui mừng, hạnh phúc vì có Giêsu bên Mẹ. Xin Mẹ đem Giêsu đến trong gia đình chúng con. Xin cho bậc cha mẹ biết yêu thương chăm sóc con cái như Mẹ chăm sóc Giêsu, xin cho con cái luôn thảo hiếu cha mẹ như Giêsu Con của Mẹ khi sống đời làm người. Amen.
MỒNG BA TẾT- Thánh hóa Công Ăn Việc Làm – Lễ Tro
Tin Mừng : Mt 6, 1 – 6. 16 – 18
6 Chúa Giêsu dạy: “Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời ban thưởng.
Suy niệm :
Bước vào Mùa Chay, Chúa Giêsu lên án cách sống giả hình, Chúa nói lên một điều rất thực tế, điều này nó đã có từ thời xa xưa cho đến mọi thời đại, khi làm việc lành phúc đức, người ta phô trương cho thiên hạ biết. Không phải chỉ có các kinh sư, các Biệt Phái, mà ngay trong cuộc sống hôm nay người ta còn phô trương hơn nữa. Việc lành phúc đức, việc từ thiện bác ái, thăm viếng, giúp đỡ, an ủi người gặp khó khăn, đau khổ, cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống. Ai cũng đã làm nhiều việc lành phúc đức. Tuy nhiên, làm điều tốt, việc lành mà không tự ngắm nghía mình thì quả thật là rất khó. Nhưng đó là bí quyết đi vào bí mật của tình yêu Thiên Chúa.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Xin cho chúng con làm mọi việc trong âm thầm, phục vụ vô vị lợi, chấp nhận bị quên lãng mà không đòi hỏi, phần thưởng của chúng con không phải ngay cuộc sống này, nhưng Cha đã dành sẵn cho chúng con trên trời. Danh dự, vinh quang thế gian chỉ là chóng qua. Xin loại trừ khỏi chúng con cách sống giả hình. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
CẦU NGUYỆN VỚI MẸ
Lạy Mẹ Maria hiền hậu. Mẹ thật có phúc vì được chọn làm Mẹ Thiên Chúa, Nhưng Mẹ vẫn âm thầm, khiêm tốn sống giữa những người thân thuộc, đơn sơ, bình thường. Xin Mẹ dạy con biết sống khiêm nhường, vì Thiên Chúa chỉ yêu mến những tâm hồn khiêm nhường phó thác. Amen.
THỨ NĂM SAU LỄ TRO.
Tin Mừng : Lc 9, 22 – 25
23 Đức Giêsu nói với mọi người : “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo.
Suy niệm :
Theo Chúa thì phải từ bỏ chính mình, chúng ta phải tham gia với cuộc chiến thắng sự chết với Chúa, chúng ta phải chọn từ bỏ mình hay chọn ý mình, chọn giữa phục vụ và được phục vụ, giữa hy sinh cho tha nhân và lợi dụng tha nhân. Phải vác thập giá mình hằng ngày, ngày nào cũng có thập giá của ngày nấy. Chúa trao thập giá mà chúng ta không được chọn, chúng ta sẽ gặp thấy nó trên đường đời. Không nên vác một cách miễn cưỡng, vì nó sẽ càng nặng thêm, đừng than trách vì Thiên Chúa không bao giờ trao thập giá quá sức của chúng ta. Lúc chúng ta kiệt sức thì Ngài ban thêm sức, tốt hơn là chúng ta hãy yêu mến nó, vì chính Chúa đã chọn cho chúng ta. Chúa yêu chúng ta, Ngài chia sẻ thánh giá của Ngài cho chúng ta, để ta được đồng hình đồng dạng với Ngài.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con vẫn cứ nghi ngờ tình yêu Chúa dành cho chúng con, Chúa làm ngơ khi con vất vả vác thập giá, khi thập giá của chúng con chỉ có đau khổ, bệnh tật, nghèo đói, khi con mệt mỏi, chán chường. Xin Chúa ban thêm niềm tin khi con ngã lòng, ban thêm sức mạnh khi con yếu lả, ban thêm nghị lực để con kiên trì chiến đấu, để con vác thập giá theo Chúa hằng ngày, không sờn lòng nản chí.
Cầu nguyện với Mẹ :
Lạy Mẹ Maria. Mẹ biết chúng con rất yếu đuối, lười nhác vác thập giá Chúa trao. Những trách nhiệm, bổn phận, những đau đớn của bệnh tật, những buồn khổ, bị loại trừ, bị sỉ nhục… Nhưng có Mẹ bên con, con không còn sợ thập giá. Xin Mẹ ban ơn giúp sức, để chúng con yêu mến thập giá của mình. Amen.
THỨ SÁU SAU LỄ TRO.
Tin Mừng : Mt 9, 14 - 15
14 Bấy giờ, các môn đệ ông Gioan tiến lại hỏi Đức Giêsu rằng : “Tại sao chúng tôi và các người Pharisêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay.”
Suy niệm :
Ăn chay là dấu chỉ của đền tội và thống hối, cùng với lời cầu nguyện xin Thiên Chúa đến giải thoát dân Người. Nhưng Thiên Chúa đang có mặt nơi Chúa Giêsu, đó là niềm vui, thích hợp hơn việc ăn chay. Chúa Giêsu không bác bỏ việc ăn chay, mà có lần Chúa nói với các môn đệ : “Phải ăn chay và cầu nguyện mới trừ được loại quỷ này”. Ăn chay phải đi đôi với việc hy sinh hãm mình. Ăn chay là điều tốt, nhưng phê bình hay xét đoán anh em, là ăn chay bên ngoài chứ chưa thật lòng.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Những gì chúng con làm để sáng danh Chúa, tất cả đều nhờ ơn Chúa. Mỗi lần chúng con được đến với Chúa, mỗi khi chúng con cầu nguyện, tham dự Thánh Lễ, những việc hy sinh, bác ái, và ngay lúc nay đây, đang được quỳ trước Thánh Thể, dưới chân thánh giá Chúa, đều nhờ vào tình yêu thương của Chúa lôi kéo chúng con, chúng con không thể tự mình đến với Chúa, nếu không được Chúa lôi kéo. Xin ban cho chúng con lòng yêu mến Chúa và yêu thương anh em khi chúng con làm việc lành phúc đức. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
Cầu nguyện với Mẹ :
Lạy Mẹ Maria, Mẹ mời gọi chúng con cầu nguyện và ăn chay, để tỏ lòng sám hối và cầu nguyện cho người tội lỗi được ơn trở về với Chúa. Bước vào Mùa Chay này, xin giúp chúng con thêm việc hy sinh hãm mình, cầu nguyện trong sự khiêm nhường và lòng yêu mến. Đặc biệt, chúng con xin cầu nguyện cách riêng cho người anh em (…) theo ý riêng mỗi người. Amen.
THỨ BẢY SAU LỄ TRO.
Tin Mừng : Lc 5, 27 – 32
27 Khi ấy, Chúa Giêsu trông thấy một người thu thuế, tên là Lêvi, đang ngồi ở trạm thu thuế, Người bảo ông : “Anh hãy theo tôi !” Ông bỏ tất cả, đứng dậy đi theo Người.
Suy niệm :
“Chúa Giêsu trông thấy một người thu thuế”. Chúa trông thấy tôi – tôi đang loay hoay thu tiền, thu tích của cải, tôi thu góp mọi thứ – tôi bị ràng buộc trong tình trạng bóng tối. Chúa tìm tôi – Chúa thấy tôi – Chúa gọi tôi – Chúa kéo tôi ra khỏi bàn thu thuế của cuộc đời. Thế gian trói buộc tôi, tôi chưa quyết tâm theo Chúa : Công việc, tiền bạc, thú vui, đam mê xác thịt. Chúng ta hãy cầu xin Chúa :
Lời nguyện :
Ông Lêvi bỏ tất cả, bỏ lại sự nghiệp, lợi lộc, bỏ chiếc bàn thu thuế trói buộc ông bao lâu nay, ông đứng dậy đi theo Chúa, dứt khoát, không do dự. Xin Chúa đến giải thoát con khỏi chiếc bàn thu thuế cuộc đời, khỏi mọi thứ trói buộc con, để con theo Chúa. Giờ đây con được ở bên Chúa, được nghe Lời Chúa dạy dỗ. Tấm lòng của Chúa không phải chỉ cho ông Lê-vi, mà cho tất cả chúng con. Chúa mời gọi chớ không ép buộc, tự nguyện chớ không áp đặt. Xin ban cho chúng con can đảm như ông Mattheu, như Phêrô, như Gioan, để lập tức theo Chúa, ở với Chúa giữa mọi sinh hoạt, mọi nhu cầu quanh bàn thu thuế đời con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
Cầu nguyện với Mẹ :
Lạy Mẹ Maria, Mẹ nhìn thấy chúng con mỗi ngày chất nặng những lo lắng, bổn phận, nhu cầu, thêm những u phiền, xác thịt ươn hèn, yếu đuối, mọi thứ vây quanh, trói chúng con trong trạm thu thuế, làm chúng con ngạt thở, không thoát ra được. Xin Mẹ thương giúp chúng con can đảm ra khỏi đó, có Mẹ ở bên, chúng con vững bước theo Chúa trong bình an và hạnh phúc. Amen.
maria_huong
13-02-2016, 09:16 AM
CHÚA NHẬT I MÙA CHAY C
Tin Mừng : Lc 4, 1 – 13
Trong những ngày ấy, Người không ăn gì cả, và khi hết thời gian đó, thì Người thấy đói. 3 Bấy giờ , quỷ nói với Người : “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì truyền cho hòn đá này hóa bánh đi.
Suy niệm :
Bắt đầu cuộc đời rao giảng công khai, Chúa Giêsu vào hoang địa để cầu nguyện, 40 ngày tĩnh tâm đúng mức. Chúa trải qua kinh nghiệm của sức người mong manh, Chúa chịu đựng mà không cậy dựa vào bản năng thiên tính của Người. Chúa cũng đói, cũng thèm, cũng cô đơn trống vắng, nhớ cha mẹ, nhớ anh em họ hàng, nhớ bạn bè, Chúa cũng cần các nhu cầu, cũng có những cảm tính như mọi người, vui buồn, thương nhớ, khao khát, ước mơ. Người không có bản năng xấu về tội lỗi như chúng ta, Cuộc chiến đấu trong hoang địa đầy cam go, rồi trong suốt thời gian rao giảng, Satan nó vẫn tiếp tục cám dỗ Chúa bằng mọi cách.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. chúng con không có quyền năng để hóa đá thành bánh, nhưng có nhiều cách bất chính để hóa những vật liệu thành cơm bánh trong công việc chúng con làm : xi măng, sắt thép, dây điện, ăn chận ăn bớt, tham nhũng, đút lót, đủ mọi cách ăn… Chúa chịu nhịn, chịu đói chớ không rơi vào mưu chước của ma quỷ. Xin cho chúng con, quyết thà chịu khổ, chịu thiếu thốn, chịu đói, đừng bao giờ sa chước cám dỗ của ma quỷ. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
Cầu nguyện với Mẹ :
Lạy Mẹ Maria, trong Mùa Chay này, xin cho chúng con mình biết hãm mình nhịn bớt những đòi hỏi của xác thịt, nhịn bớt những sự hoang phí, xa hoa hưởng thụ để chia sẻ cho người thiếu thốn. Xin Mẹ gìn giữ chúng con từng giây phút, để quyết không làm điều bất chính, và lập tức sám hối khi lỗi phạm. Amen.
THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT I MÙA CHAY
Tin Mừng : Mt 25, 31 - 46
34 Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: "Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa.35 Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước.
Suy niệm :
“Ta đói đã cho ăn, Ta khát đã cho uống.” Chung quanh ta có biết bao nhiêu người đói, khát, thiếu thốn, cô đơn, tù rạc, bệnh tật, tội lỗi. Có hàng tỷ Giêsu đang bị bỏ rơi, Chúa chờ đợi để ta chân thành, yêu thương, phục vụ họ. Cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, an ủi, giúp đỡ, chia sẻ, thăm viếng, chúng ta cũng đã làm. Còn những người gần gũi thân cận, vợ, chồng, con cái, anh em chung quanh ta, họ là những người bé nhỏ Chúa đã đặt để bên cạnh ta, chúng ta có yêu thương phục vụ đến cùng không?
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Người bé nhỏ bên cạnh con là người chồng tệ bạc, say sưa, đam mê, tội lỗi, là người vợ yếu đuối vụng về khờ dại, là những đứa con hư hỏng. Người bé nhỏ bên con là người mẹ chồng khó tính, người con dâu vụng về, bướng bỉnh, người anh em hàng xóm khó chịu, hay bà chị chua ngoa, đanh đá. Giờ đây, chúng con đặt hết dưới chân thánh giá Chúa. Xin cho chúng con chân thành yêu thương và đón nhận Chúa trong hiện thân của họ.
Cầu nguyện với Mẹ :
Lạy Mẹ Maria. Khi xưa, Mẹ thiếu thốn, cơ cực tìm nơi sinh Con, Con của Mẹ trở nên hèn mọn giữa những người nghèo, người tội lỗi, bệnh tật, Người là tội nhân chịu đau đớn sỉ nhục, bị kết án tử hình trên thánh giá, cũng là những người tội lỗi, trộm cắp, sì ke, gái điếm bên cạnh chúng con. Xin cho chúng con yêu thương chứ đừng xua đuổi, khinh ghét họ. Amen.
THỨ BA SAU CHÚA NHẬT I MÙA CHAY
Tin Mừng : Mt 6, 7 – 13
4 Vậy, anh em hãy cầu nguyện như thế này : ‘Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời’
Suy niệm :
Kinh Lạy Cha là lời cầu nguyện hay nhất, trọn vẹn nhất. Cầu nguyện với kinh Lạy Cha là nói lên tất cả tâm tình của mình. Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện bằng tâm tình của người con đối với cha, một tình cảm rất đơn thuần sâu đậm mà ai cũng cảm nhận được. Là con thì nói chuyện với cha thật dễ dàng, là con thì chỉ cần tỏ lòng hiếu thảo với cha là xin gì cha cũng cho. Người con ngoan ngoãn, hiền lành, thảo hiếu với cha mẹ, biết vâng lời, biết làm theo ý cha mẹ thì chắc chắn xin gì cũng được.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa dạy chúng con biết gọi Thiên Chúa là Cha. Chúng con có thể kêu lên một cách thân thương : “Apba” “Cha ơi!” mà không sợ bất kính. Cha là Cha của chúng con, tất cả là một gia đình, cầu nguyện với kinh Lạy Cha, lòng chúng con hướng về anh em, về mọi người chung quanh, liên kết với nhau trong một tình yêu, trong đó có người thân, có bạn, có cả kẻ thù. Xin tha tội cho chúng con, cho hết mọi người, cho cả kẻ thù, kẻ có lỗi với chúng con. Khi tha thứ cho ai, chúng con đâu có tặng họ một món quà nào, đâu có công trạng gì, chúng con cũng chẳng mất gì, nhưng phần thưởng cho chúng con là được nhẹ gánh, bình an, tâm hồn thanh thản, vì ngay lúc đó, chúng con đã được Cha tha thứ.
Cầu nguyện với Mẹ :
Lạy Mẹ là Mẹ chúng con, xin Mẹ giúp chúng con biết cầu nguyện chân thành với lời kinh Chúa Giêsu đã dạy, cùng cầu nguyện với tâm tình của Hội Thánh khi đọc lên lời kinh này, để tất cả mọi người chúng con được sống, được cứu thoát, được xum họp trong gia đình của Cha, và hạnh phúc bên Mẹ trong Nước Trời. Amen.
THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT I MÙA CHAY
Tin Mừng : Lc 11, 29 – 32
29 Khi ấy, dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giêsu bắt đầu nói : “Thế hệ này là một thế hệ gian ác ; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giona.
Suy niệm :
Dân Ni-ni-vê tội lỗi, đã không nhận được dấu lạ nào khác, ngoài ông Giona đến kêu gọi họ ăn năn sám hối. Họ đã sám hối mà không đòi hỏi một dấu lạ nào để họ tin lời ông Giona. Chúng ta cứ muốn thấy dấu lạ, cầu nguyện chỉ để xin Chúa ban điều lạ theo nhu cầu đang cần, thậm chí đòi buộc, đặt điều kiện, khi điều cầu xin không theo ước muốn thì chán nản, thất vọng. Người ta cứ sống trong tội lỗi, gian ác rồi xin ơn tha thứ, nhưng chính họ lại không sửa đổi, không muốn ăn năn chừa lỗi. Giờ đây, chúng ta hãy chân thành cầu xin Chúa :
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa đang khiển trách chúng con đang sống trong thế hệ gian ác và tội lỗi. Xin gìn giữ chúng con từng ngày giữa xã hội hôm nay. Xin Chúa tha thứ vì những lần kém tin, những ý cầu xin rất thế gian của chúng con. Chúng con xin đặt dưới chân thánh giá Chúa, những người thân của chúng con còn cứng lòng chưa tin. Những người anh em chưa sẵn sàng trở về. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
Cầu nguyện với Mẹ :
Lạy Mẹ Maria, Mẹ dịu hiền nhân ái, Mẹ luôn lắng nghe lời cầu xin của chúng con, Mẹ biết lời cầu xin của chúng con như đứa trẻ, chỉ muốn đòi hỏi ý riêng, có khi chỉ muốn phép lạ. Nhiều lần Mẹ vẫn yêu thương chiều lòng, Mẹ vẫn ban nhiều ơn, nhiều phép lạ để cứu giúp nhân loại khổ đau. Xin Mẹ dạy chúng con biết cách cầu nguyện theo ý Chúa, biết chân thành sám hối hơn là đòi hỏi theo ý muốn của mình. Amen.
THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT I MÙA CHAY
Tin Mừng : Mt 7, 7 – 12
“Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ thì sẽ mở cho.”
Suy niệm :
Chúa Giêsu bày tỏ cho chúng ta biết nỗi lòng của Cha, Cha rất muốn nghe tâm sự, các nhu cầu của ta, Cha thích nghe ta nói với Cha những khúc mắc trong lòng, Cha muốn con cái xin điều này điều nọ, dĩ nhiên là Cha biết rõ tất cả mọi sự, nhưng Cha chờ đợi nghe tiếng nói của ta. Tôi cần, tôi xin, tôi muốn, Cha chờ đợi điều đó. Cho dù lời cầu xin của chúng ta rất tầm thường, ấu trĩ.
Cầu nguyện, cầu xin là sự tương quan mật thiết với Chúa, chúng ta cầu nguyện, xin một điều gì đó là cuộc hành trình ra khỏi nội tâm mình để tìm gặp Chúa, muốn xin ai điều gì thì mình phải trực tiếp gặp người đó để trình bày nhu cầu của mình một cách chân tình, tin tưởng, cậy trông, phó thác.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa dạy chúng con kiên trì cầu nguyện, phải có lòng khiêm nhường để bày tỏ với Cha những tâm tình, các nhu cầu cần thiết, dù là những chuyện nhỏ nhặt, hay những tâm tư thầm kín trong lòng. Cha cũng muốn nghe cả những lời cầu nguyện rất khờ dại, thế gian của chúng con. Như người Cha muốn nghe từng lời bập bẹ của trẻ khi nó tập nói, và Cha vui sướng khi nghe chúng con nói với Cha. Xin cho chúng con siêng năng cầu nguyện.
Cầu nguyện với Mẹ :
Linh hồn tôi ngợi khen Chúa. Lạy Mẹ Maria, lời cầu nguyện của Mẹ thật tâm tình, ca tụng Thiên Chúa. Và Mẹ đầy lòng khiêm nhường nhận mình là phận nữ tỳ hèn mọn. Xin Mẹ dạy chúng con biết cầu nguyện với lòng yêu mến và khiêm nhường, để lời cầu nguyện của chúng con được đẹp lòng Chúa. Amen.
THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT I MÙA CHAY
Tin Mừng : Mt 5, 20 – 26
22 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết : Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra tòa. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hỏa ngục thiêu đốt.
Suy niệm :
Điều luật thứ năm được Chúa Giêsu làm cho hoàn thiện hơn. Giết người không phải chỉ trong phạm vi đổ máu, mà nó còn cả trong tâm, không giết bên ngoài, và càng không giết trong lòng, không loại trừ anh em trong tim mình, hãy để tình yêu thâm nhập vào tim, không nói lời nói nào xúc phạm đến anh em, không làm khổ người thân, không bao giờ nguyền rủa anh em.
Ai giận anh em mình, giết họ trong lòng mình, chúng ta làm việc lành, đi lễ, cầu nguyện, đọc kinh thật nhiều nhưng trong lòng cứ nuôi hận thù với anh em thì những việc ta làm đâu có ích lợi gì. Đón nhận người anh em vào trái tim mình, xóa bỏ mọi giận hờn, tha thứ cho người mắc lỗi với mình thì bù đắp được tội lỗi của mình. Trước hết, yêu thương người gần gũi với mình, đừng vì những chuyện nhỏ nhặt mà sinh lòng giận ghét.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Điều răn thứ năm dạy chúng con yêu thương tôn trọng những người anh em bé nhỏ, thua kém, thấp hèn, đừng sỉ vả, mắng nhiếc họ là đồ ngốc. Chúng con xin lỗi Chúa vì những lần con xúc phạm đến anh em, bằng lời nói, bằng hành động. Thói quen trách mắng người thấp kém hơn con, nhiều lần xúc phạm anh em. Xin Chúa tha thứ và biến đổi lời nói, trái tim của chúng con nên giống Chúa.
Cầu nguyện với Mẹ :
Lạy Mẹ mến yêu, biết bao lần con phạm đến tình yêu và sự sống. Xin Mẹ dạy chúng con biết yêu thương, tôn trọng từng người anh em bé mọn, để con đừng bao giờ xúc phạm anh em, quyết giữ trọn điều luật yêu thương Chúa dạy.
THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT I MÙA CHAY
Tin Mừng : Mt 5, 43 – 48
44 Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.
Suy niệm :
Yêu được kẻ thù thì cuộc đời thật hạnh phúc, Thiên Đàng đã có ngay trong tâm hồn. Bao lâu nay ta sống không bình an, lúc nào chung quanh cũng có kẻ thù, người này nói xấu, người kia ganh tị, kẻ khác lại mưu hại, làm sao yêu họ được. Chúa Giêsu sống công chính, hiền lành, nhân hậu mà người ta thù ghét đến treo trên thánh giá, Chúa vẫn cầu nguyện cho họ. Dù ta sống hiền lành công chính thì vẫn có kẻ thù ghét. Ta không muốn nhưng kẻ thù vẫn hiện diện trong đời. Cha sở lo lắng cho đoàn chiên đến quên cả bản thân, thế mà người ta vẫn ghét, phê bình, nói xấu, tố cáo thế này thế khác. Làm việc giáo xứ, hội đoàn, cũng bị người ta phê bình, chỉ trích. Trong gia đình đối kháng, thù ghét nhau, mẹ chồng nàng dâu, chị dâu em chồng, có khi cả anh em ruột cũng thù ghét nhau.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa mời gọi chúng con bước vào một thế giới mới, thế giới của tình yêu. Một thế giới không có chiến tranh, hận thù, chia rẽ. Xin cho con mang một trái tim mới đủ rộng chứa đựng cả kẻ thù, để thiết lập nước tình yêu ngay trong cuộc sống này.
Cầu nguyện với Mẹ :
Lạy Mẹ yêu mến, trong cuộc đời có những người có khi vô tình, cũng có khi cố ý làm tổn thương chúng con, gây những thiệt hại, những nỗi đau không thể quên được, hại sự nghiệp, mất người thân, mất hạnh phúc gia đình… Chúa nói hãy yêu họ, thật khó vô cùng, xin Mẹ ban ơn giúp sức, để chúng con có thể tha thứ và cầu nguyện cho họ. Amen.
maria_huong
18-02-2016, 10:38 AM
CHÚA NHẬT II MÙA CHAY C
Tin Mừng : Lc 9, 28b – 36
Đức Giêsu lên núi cầu nguyện đem theo các ông Phêrô, Gioan và Gia-cô-bê. Đang lúc Người đang cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói lòa… Ông Phêrô thưa với Người rằng : “Thưa Thầy, chúng con ở đây thật là hay !”
Suy niệm :
Chúa Giêsu tỏ mình cho các môn đệ thấy vinh quang của Người. Thầy Giêsu thường ngày gần gũi, yêu thương chăm sóc các ông, Thầy Giêsu vẫn ăn uống, sinh hoạt, có lần cùng vui vẻ nâng ly với các ông trong bữa tiệc cưới Cana, cùng dự chung bữa tiệc với những người tội lỗi thu thuế, với các bậc vị vọng Biệt Phái, Pharisêu. Thầy Giêsu vẫn tươi cười ôm các trẻ nhỏ vào lòng, và chúc lành cho chúng. Bây giờ trở nên sáng chói. Các môn đệ được cảm nếm hạnh phúc Thiên đàng. Niềm hạnh phúc hơn hết mọi thứ hạnh phúc trần gian. Không có một nơi nào đẹp đẽ được như nơi này. Phêrô chỉ bật thốt lên mà không biết mình đã nói gì : “Chúng con ở đây thật là tốt”
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa chọn chúng con đến đây với Chúa, chúng con được chiêm ngưỡng chính Chúa đang hiện diện trước mặt chúng con, dù chỉ là Tấm Bánh, nhưng chúng con tin rằng, chính nơi đây có đầy đủ vinh quang rạng ngời của Chúa, các thiên thần, các thánh đang quỳ Chầu bên Chúa, cùng hiệp với mọi lời kinh, tiếng hát, lời cầu nguyện tâm tình chúng con dâng lên Chúa. “Chúng con ở đây thật là tốt”. Xin cho chúng con lòng khao khát đến với Chúa mỗi ngày.
Cầu nguyện với Mẹ :
Lạy Mẹ Maria, Mẹ vẫn hằng Chầu bên Giêsu Con của Mẹ, Mẹ yêu thương nhận lấy từng lời cầu nguyện chân thành của chúng con, chuyển cầu lên Con Mẹ cho chúng con, xin Mẹ cứu giúp chúng con. Cảm tạ Mẹ kính yêu của chúng con. Amen.
THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT II MÙA CHAY
Tin Mừng : Lc 6, 36 – 38
Chúa Giêsu nói : 37 “Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đứng lên án thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha.
Suy niệm :
Biết bao lần chúng ta xét đoán người anh em một cách vô tư, chuyện nói hành, nói xấu là cách thức cám dỗ của ma quỷ hữu hiệu nhất, nó được chúng ta rất quan tâm tới. Trong thư Rôma nói: “Hỡi người, dù bạn là ai đi nữa mà bạn xét đoán, thì bạn cũng không thể tự bào chữa được. Vì khi bạn xét đoán người khác, mà bạn cũng làm như họ, thì bạn tự kết án chính mình.” (Rm 2,1) Mình là ai, là người hoàn hảo chưa mà có quyền xét đoán, chỉ có Thiên Chúa mới có quyền xét đoán. Chúng ta xét đoán anh em là tự kết án chính mình. “Vì anh em xét đoán thế nào, thì cũng bị Thiên Chúa xét đoán như vậy.”
Lời nguyện :
“Bạn là ai mà xét đoán người nhà của kẻ khác? Nó đứng hay nó ngã, đó là việc của chủ nó.” (Rm 14,4). Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con thật vô vàn xấu xa, không biết bao nhiêu lần chúng con xét đoán, kết án anh em dù cố ý hay vô tình. Người phụ nữ bị bắt quả tang ngoại tình, nhưng Chúa nói với chị: “Tôi không kết án chị đâu.” Vậy mà chúng con luôn tìm cách kết án anh em vì những lỗi lầm nhỏ nhặt. Xin cho chúng con lòng yêu mến, nhất là những anh em yếu đuối bé nhỏ, xin Chúa thương xót tha thứ, xin đừng xét đoán lỗi lầm của chúng con.
Cầu nguyện với Mẹ :
Lạy Mẹ mến yêu, không thể kể hết những lần chúng con nói xấu, xét đoán anh em. Khi thấy một lỗi nhỏ thôi, là chúng con đã vội kết án. Nếu Chúa chấp tội nào ai đứng vững được chăng. Xin cho con tấm lòng biết thương xót, yêu mến, để đừng bao giờ con xét đoán, kết án một anh em nào. Amen.
THỨ BA SAU CHÚA NHẬT II MÙA CHAY
Tin Mừng : Mt 23, 1 – 12
2 Các kinh sư và các người Pharisêu ngồi trên tòa ông Môi-sê mà giảng dạy. 3 Vậy tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm thì đừng có làm theo.
Suy niệm :
Chúa Giêsu lên án cách sống giả hình của những người Pharisêu và kinh sư. Những người có vị thế trong dân Chúa, họ ngồi trên tòa Mô-sê mà giảng dạy, cách nói mỉa mai những người có tham vọng. Chúng ta có cách sống như họ không ? Là người công giáo, là con Chúa, là người giữ trọn lề luật, dạy con cái giữ luật, khuyên bảo người anh em nhưng chính mình lại không sống yêu thương, không tha thứ cho người phạm lỗi với mình. Chúng ta là người công giáo giữa những người ngoại chung quanh, cách sống gần gũi, yêu thương, gắn bó với họ là cách truyền giáo tốt nhất, đừng có chỉ nói mà không làm, đó là lối sống giả hình mà người chúng ta hay vấp phải.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con đặt dưới chân thánh giá Chúa, cha Xứ của chúng con, những người có trách nhiệm giảng dạy, những người phục vụ trong giáo xứ, biệt tận tình yêu thương với tinh thần phục vụ, chứ không vì danh lợi. Chúng con đặt dưới chân thánh giá Chúa, mỗi người công giáo sống giữa đời, bên những người ngoại, người tội lỗi, xin cho chúng con sống xứng đáng là người con của Chúa, là công dân Nước Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
Cầu nguyện với Mẹ :
Lạy Mẹ Maria ! Xin dạy chúng con biết sống yêu thương, khiêm nhường. Xin cho bậc cha mẹ không chỉ dạy cho con cái biết sống yêu thương, giữ trọn lề luật, mà quan trọng hơn hết là làm gương cho con cái, sống chan hòa yêu mến, tha thứ và khoan dung. Noi gương gia đình Nagiaret. Amen.
THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT II MÙA CHAY
Tin Mừng : Mt 20, 17 – 28
26b Đức Giêsu gọi các môn đệ lại và nói : “Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. 27 Ai muốn làm đầu anh em, thì phải làm đầy tớ anh em.”
Suy niệm :
Xưa nay, người ta tranh nhau để được leo lên chức nọ, chức kia. Dù ngoài xã hội, và thật đau lòng vì tư tưởng này vẫn có trong Giáo Hội, trong giáo xứ, vì đó là tư tưởng rất bình thường của con người, các môn đệ cũng vậy, nó cũng là điều nhức nhối, sinh ra chia rẽ, bất hòa. Chúa Giêsu biết rõ điều này, nên Chúa dạy các môn đệ bài học khiêm nhường phục vụ, sau khi loan báo cuộc Tử Nạn mà Người sắp phải chịu : “Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. Ai muốn làm đầu anh em, thì phải làm đầy tớ anh em.”
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Công việc của Giáo Hội, của giáo xứ rất cần người cộng tác, nhiều người cố gắng nổ lực, góp công sức, hy sinh việc nhà để tham gia, không phải vì lợi lộc, không tìm danh vọng, vinh quang đời này, nhưng để được phần thưởng đời sau. Xin cho chúng con lòng nhiệt thành hăng say việc Chúa, và quảng đại thi hành Lời Chúa dạy, để danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến bây giờ và mãi mãi. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
Cầu nguyện với Mẹ :
Lạy Mẹ Maria ! Mẹ thật có phúc, vì Mẹ đã tin lời sứ thần để nhận lấy tước hiệu là Mẹ Thiên Chúa, địa vị cao trọng đó không làm Mẹ vinh hiển lúc đó, mà Mẹ hiến mình chịu mọi đau đớn, tủi nhục với Con Mẹ trên đường thánh giá, không than van, không trách móc. Dưới chân thánh giá, Mẹ nhận lấy nhân loại tội lỗi chúng con làm con của Mẹ, để phục vụ chúng con. Xin ban cho chúng con lòng khiêm nhường, phục vụ mọi người. Amen.
THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT II MÙA CHAY
Tin Mừng : Lc 16, 19 – 31
31 Ông Ap-ra-ham đáp : “Mô-sê và các ngôn sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin.”
Suy niệm :
Giữa người giàu và người nghèo có một hố sâu ngăn cách, người giàu yến tiệc hằng ngày, nhà cửa, phương tiện, mọi thứ đều cách biệt với người nghèo. Làm sao họ có thể thấy đám người nghèo đói, mụn nhọt ghẻ chóc đầy mình, họ thèm ăn những thứ thừa thải của người giàu mà không được. Người giàu phạm tội gì mà đến phải sa hỏa ngục. Ông có thể giàu bằng sự công bằng, chứ không gian lận, trôm cắp. Tội của ông là đã không nhìn thấy người nghèo. Chung quanh chúng ta không thiếu những La-da-rô, có hàng triệu triệu La-da-rô ở khắp mọi nơi, thật là vô phúc nếu chúng ta không nhìn thấy, hay nhắm mắt làm ngơ.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Người nghèo La-da-rô vẫn sống giữa chúng con, họ lang thang giữa những đống rác bẩn thỉu : họ đi làm điếm, làm nghề trộm cắp, cướp giựt, ăn xin. Họ cô đơn, vất vưởng, không ai dạy dỗ, không ai thương xót. Xin Chúa mở mắt cho chúng con, để nhìn thấy người nghèo đầy dẫy chung quanh chúng con, xin cho trái tim chúng con biết mở ra để đón nhận họ vào nhà tâm hồn chúng con, thết đãi họ tiệc tình thương và lòng yêu mến. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
Cầu nguyện với Mẹ :
Lạy Mẹ Maria, Mẹ đã cất lên lời kinh ngợi khen Thiên Chúa, Đấng đã thương xót người nghèo : Kẻ đói nghèo, được ban của đầy dư, người giàu có trở về tay trắng. Xin cho chúng con biết thương xót người nghèo, người đói khát thể xác và giúp đỡ người đang thiếu thốn tình yêu thương, thiếu sự dạy dỗ. Amen.
THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT II MÙA CHAY
Tin Mừng : Mt 21, 33- 43. 45- 46
43 Đức Giêsu bảo họ : “Nước Thiên Chúa, Người sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi.”
Suy niệm :
Dù là công dân của một nước, là cộng tác viên của một cơ sở, là một thành viên trong gia đình, hoặc là người làm công, chúng ta đều phải cố gắng để làm cho sinh lợi. Nhưng chúng ta tự tìm cái chết khi để cho tham lam và đủ thứ dâm loạn, những tham ô, gian xảo, bất chính nó giết chết tổ chức của xã hội, của gia đình, nó bóp nghẹt mọi lẽ sống. Giáo Hội không được phát triển, sinh lợi vì chúng ta không nổ lực truyền bá Tin Mừng, mà chỉ lo tìm lợi ích cho bản thân. Chúa Giêsu nói : “Nước Thiên Chúa, Người sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi.”
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Khi chúng con chỉ giữ đạo cho riêng mình, chúng con sống ích kỷ, cô lập, xa lánh người ngoại, cách biệt với người tội lỗi, thù ghét người ác tâm, khi chúng con chỉ biết lợi ích của bản thân mà không quan tâm tới người khác. Chúng con giữ trọn mọi luật mà thiếu luật yêu người, thì thật vô phúc cho chúng con. Xin đừng lấy mất Nước Thiên Chúa khỏi chúng con. Xin cho chúng con biết đem Nước Thiên Chúa đến với mọi người. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
Cầu nguyện với Mẹ :
Lạy Mẹ Maria, tài sản Mẹ yêu quý nhất là Giêsu Con của Mẹ, nhưng Mẹ đã chấp nhận hiến dâng hết cho nhân loại chúng con. Không có người Mẹ nào can đảm chấp nhận đứng nhìn con mình bị đánh đập, bị sỉ nhục và giết chết một cách thê thảm, mà không một lời can ngăn, hay khóc lóc van xin. Xin Mẹ giúp chúng con biết dâng hết khả năng, để làm Nước Chúa ngày thêm phát triển. Amen.
THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT II MÙA CHAY
Tin Mừng : Lc 15, 1-3. 11- 32
29 Cậu trả lời cha : “Cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha, và chẳng khi nào trái lệnh, thế mà chưa bao giờ cha cho lấy một con dê con để con ăn mừng với bạn bè. 30 Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết tài sản của cha với bọn điếm, nay trở về thì cha lại giết bê béo ăn mừng!”
Suy niệm :
Người con cả kể lể công lao bao nhiêu năm trời, tất cả những gì anh tích góp phục vụ Cha, chẳng khi nào trái lệnh Cha, anh là một người con tốt, nhưng anh chỉ thiếu tình yêu thương. Anh không gọi người em là “em của mình” mà gọi nó là “thằng con của Cha đó”. Anh bất an vì ganh tỵ, không chung niềm vui, anh từ chối người em trở về. Thiên Chúa là tấm lòng của người Cha, Người cho chúng ta sự sống ở đời đâu phải để chúng ta lập công và tích góp phần thưởng, nhưng là để khám phá chúng ta là con cái của Cha, là anh em với nhau, là một gia đình, chúng ta cần yêu thương giúp đỡ nhau, nếu chúng ta từ chối anh em mình thì cũng từ chối gia đình của mình mà trong đó có Cha.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con làm tròn bổn phận với Cha như người con cả, chúng con đọc kinh, cầu nguyện, giữ các điều răn, chẳng bao giờ trái lệnh Cha, nhưng nếu chúng con không yêu thương anh em thì mọi cố gắng của chúng con cũng thành vô ích. Xin cho chúng con giữ luật trước hết là yêu thương anh em, và như thế thì chúng con sẽ không sai phạm mọi luật khác. Xin đón nhận chúng con được dự chung bàn tiệc với Cha và anh em trên trời.
Cầu nguyện với Mẹ :
Lạy Mẹ Maria, Mẹ chờ đợi chúng con dự chung bàn tiệc đã được dọn sẵn trên trời, nhưng ngay bây giờ, Mẹ vẫn chờ đợi chúng con dự chung bàn tiệc với người nghèo, người tội lỗi, người yếu bệnh thể xác và tâm hồn. Xin Mẹ dẫn chúng con vào tiệc của Cha trên trời Mẹ nhé. Amen.
maria_huong
25-02-2016, 10:41 AM
CHÚA NHẬT III MÙA CHAY C
Tin Mừng : Lc 13, 1 – 9
2 Đức Giêsu đáp lại rằng : “Các ông tưởng mấy người Ga-li-lê này phải chịu số phận đó vì họ tội lỗi hơn mọi người Ga-li-lê khác sao ? 3 Tôi nói cho các ông biết : không phải thế đâu; nhưng nếu các ông không sám hối, thì các ông sẽ chết hết như vậy.”
Suy niệm :
Những bất hạnh ở đời này, chúng ta không thể coi đó là hình phạt của Thiên Chúa, nhưng chỉ là dấu hiệu, là biện pháp giáo dục Thiên Chúa dùng để chúng ta ý thức về tội lỗi. Người ta thường nói : “Thương cho roi cho vọt”, chúng ta tin rằng những đau khổ, thánh giá trong cuộc đời là dấu chỉ tình yêu, khi chúng ta đón nhận thì nó trở thành hồng ân. Biết nhận ra những dấu hiệu đó thì tốt. Chúng ta tin Thiên Chúa thì cũng tin có công lý, và Người dùng công lý để làm cho một tội nhân hồi tâm trở về bằng cách ban một ơn mà họ không hề mơ ước. Thiên Chúa đầy tình yêu nên từ cái xấu, Người rút ra cái tốt cho những ai tin tưởng vào Người.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa đâu có tội gì, nhưng Chúa đã phải chịu nhiều đau khổ biết chừng nào, Chúa chỉ làm điều tốt cho dân, Chúa đâu làm điều gì sai trái, nhưng họ thù ghét, kết án và giết Chúa như một tên tội phạm. Xin cho chúng con biết đón nhận mọi đau khổ, bất hạnh trong đời, là dấu chỉ tình yêu Chúa ban. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
Cầu nguyện với Mẹ :
Lạy Mẹ Maria, Mẹ chịu nhiều đau khổ hơn mọi người mẹ trần gian. Cuộc sống của chúng con cũng phải chịu đau khổ thì mới được chung hưởng vinh quang với Mẹ. Xin Mẹ ban ơn giúp sức, để chúng con bằng lòng vác thánh giá, hằng ngày từng bước theo Mẹ. Dù là nỗi bất hạnh hay điều gì cũng là món quà tình yêu Chúa ban cho chúng con. Amen.
Tin Mừng : Lc 4, 24 – 30
28 Nghe Người nói, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ. 29 Họ đứng dậy, lôi Người ra khỏi thành – thành này được xây trên núi. Họ kéo Người lên tận đỉnh núi, để xô Người xuống vực. 30 Nhưng Người băng qua giữa họ mà đi.
Suy niệm :
Chúa Giêsu trở về quê hương, nơi Người sống 30 năm yêu thương gắn bó, Người lớn dần lên ở đó, Người vẫn chân thành yêu thương nơi Người sinh trưởng. Nhưng tại sao dân làng Nagiaret không đón nhận, họ từ chối Người dù họ vẫn nghe và thán phục lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng Người.
- Vì họ kiêu ngạo, họ không chấp nhận con ông thợ mộc, hàng xóm của họ lên làm thầy dạy mình. - Vì họ ích kỷ, không chấp nhận thấy người khác giống như họ lại được hưởng ân lộc của Thiên Chúa.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa vẫn ở giữa chúng con trong cuộc sống, Chúa vẫn tiếp tục giảng dạy, Lời của Chúa chúng con được nghe, được công bố trên miệng lưỡi. Nhưng chúng con nhiều khi chẳng quan tâm, chẳng ghi nhớ. Xin cho chúng con biết tôn trọng những người rao giảng Lời Chúa, yêu mến và cầu nguyện cho tất cả những ai đang cộng tác trong sứ mạng thiêng liêng, đem Lời Chúa đến cho mọi người. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
Cầu nguyện với Mẹ :
Lạy Mẹ Maria. Biết bao người mang sứ mạng loan báo Tin Mừng, các ngài cũng bị từ chối, bị ruồng bỏ như Giêsu Con của Mẹ, số phận người đem Lời Chúa đến cho thế giới hôm nay phải chịu nhiều gian nan thử thách. Xin Mẹ nâng đỡ, gìn giữ, ban ơn khôn ngoan và sức mạnh, để các ngài can đảm, kiên trì trong sứ mạng cao cả thiêng liêng này. Amen.
THỨ BA SAU CHÚA NHẬT III MÙA CHAY
Tin Mừng : Mt 18, 21 – 35
21 Bấy giờ, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng: "Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không? "
Suy niệm :
Đối với thế gian dạy ta là : “không tha, tha là hèn, là nhục” Đó là luật tự nhiên của thế gian, con người cứ sống với nhau như kẻ thù, bao nhiêu phim truyện chỉ toàn là sự trả thù truyền từ đời này tới đời khác. Chúa Giêsu dạy trái với tự nhiên.
Nếu anh em cứ xúc phạm đến con, nhiều lần xúc phạm, và có khi cứ xúc phạm cả cuộc đời, sống gần gũi với nhau thế nào cũng xúc phạm nhau, làm việc với nhau, hàng xóm đụng chạm, gia đình có nhiều mâu thuẫn. Vợ chồng xúc phạm nhau, con cái với cha mẹ, anh chị em với nhau, mẹ chồng với con dâu. Không biết bao nhiêu lần anh em cứ xúc phạm, có khi vô tình cũng có khi cố ý. Sống mà không xúc phạm đến nhau mới là chuyện lạ, còn xúc phạm nhau là chuyện thường tình.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa dạy chúng con phải tha thứ bảy mươi lần bảy, nghĩa là tha mãi mãi, không có số lượng, không tính kể lần. Mỗi lần anh em xúc phạm là tha thứ. Xin cho chúng con can đảm sống mãi Lời Chúa hôm nay. Như Chúa đã tha thứ cho chúng con không biết mệt mỏi, thì dù thế nào, chúng con vẫn luôn tha thứ, vì sẽ được Chúa thứ tha. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
Cầu nguyện với Mẹ :
Lạy Mẹ Maria, tình yêu của Mẹ dành cho Con của Mẹ lớn biết chừng nào, khi nhìn Con bị hành hạ, bị sỉ nhục, bị giết chết, nỗi đau của Mẹ không thể nào diễn tả được. Nhưng Mẹ không một chút thù hằn, không một lời oán trách. Xin ban cho chúng con một tấm lòng rộng lượng, luôn khoan dung tha thứ, sẵn lòng bỏ qua mọi lỗi lầm của anh em. Amen.
THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT III MÙA CHAY
Tin Mừng : Mt 5, 17 – 19
19 Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời.
Suy niệm :
Chúa Giêsu dạy chúng ta hãy đề phòng những cơn cám dỗ đi tìm sự dễ dãi. Người ta thường cố tình hiểu sai Lời Chúa, tìm cách lách luật, làm cho luật trở nên tự do theo ý mình : để che giấu tội làm biếng của mình ; để chữa những thói quen xấu, những tội quen phạm, và cứ ở lỳ trong nó. Chúa cảnh cáo những ai cho luật là không quan trọng hay coi thường luật : “Ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất…”
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Lề luật, điều răn không phải để răn đe, dọa nạt, khiến chúng con sống trong sợ hãi, nhưng luật là tay vịn để chúng con khỏi sảy chân. Chúa Giêsu dạy tinh thần giữ luật cho những ai đã trung thành sống theo một luật nội tâm, khi có lòng yêu mến thì không còn cần đến lề luật nữa. Lề luật không phải là để nghiêm trị, nhưng là để đưa dẫn chúng con đến tình yêu và hạnh phúc. Xin cho chúng con trung thành sống luật yêu thương thì chúng con sẽ không sai phạm một điều răn nhỏ nhất nào.
Cầu nguyện với Mẹ :
Lạy Mẹ Maria, gia đình Nagiaret là gia đình Thánh, nhưng vẫn tuân giữ mọi lề luật thật toàn vẹn. Dù là luật thế gian, khi hai ông bà đã đến ngày nặng nề sinh nở, vẫn vượt đường dài để lên Bê lem khai tên tuổi theo luật kiểm tra dân số. Gia đình Nagiaret chu toàn lề luật lên đền thờ làm lễ thanh tẩy, và dâng tiến Hài Nhi cho Thiên Chúa. Xin cho gia đình chúng con sống chu toàn mọi lề luật với lòng yêu mến. Amen.
THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT III MÙA CHAY
Tin Mừng : Lc 11, 14 – 23
23 Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán.
Suy niệm :
Chúa Giêsu không chỉ cô đọng số người theo Chúa là các môn đệ đang ủng hộ theo Người rành rành lúc đó. Nhưng gia đình thiêng liêng của Người đông đảo ở khắp mọi nơi. Phàm tất cả những ai đang hoạt động theo cùng một hướng với Giáo Hội, và dù không thuộc Giáo Hội, cũng phải được kể là anh em, là bạn hữu. Ai chống với họ là phân tán. Đây cũng là nỗi đau chung của Giáo Hội, nỗi đau của Chúa Giêsu, thân thể của Người bị chia cắt, tuy cùng theo Chúa, nhưng họ tách lìa khỏi Hội Thánh, và nhiều nhánh họ chống đối nhau, thù nghịch nhau. Chúng ta hãy cầu nguyện cho sự hiệp nhất, chúng ta đừng phạm phải điều cám dỗ của ma quỷ, là chống lại các tôn giáo bạn : Tin Lành, Chính Thống…
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa tha thiết mời gọi hãy yêu thương nhau : “Người ta sẽ nhận ra anh em là môn đệ Thầy khi anh em yêu thương nhau.” Xin Chúa hiệp nhất mọi người tin nhận Chúa. Xin cho chúng con biết yêu thương, tôn trọng. Xin Chúa hòa giải mọi hiểu lầm, mâu thuẫn, hay mọi hiềm khích giữa các tôn giáo. Xin cho mọi người theo Chúa, biết thành tâm thu góp chiên đang bị phân tán, hiệp lại thành một đoàn chiên, để tất cả chỉ có một chủ chăn là Mục Tử Giêsu.
Cầu nguyện với Mẹ :
Lạy Mẹ Maria, Mẹ cứ mãi chịu đau khổ, Mẹ khóc nhiều vì con cái Mẹ phân tán khắp nơi, xin Mẹ dẫn dắt, quy tụ chúng con lại trong gia đình yêu thương của Chúa. Xin cho mọi người, mọi dân tộc, được kết hiệp lại trong một chi thể của Đức Kitô. Cùng nhau xây dựng nước Chúa nơi thế gian này. Amen.
THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT III MÙA CHAY
Tin Mừng : Mc 12, 28b – 34
“Và yêu người thân cận như chính mình.”
Suy niệm :
Yêu người thân cận là điều quan trọng cũng như yêu mến Thiên Chúa, vì ta không thể yêu mến Thiên Chúa, nếu không yêu thương anh em, những người sống bên cạnh ta : vợ, chồng, cha mẹ, anh em, xóm làng. Anh em trong đoàn thể, trong giáo xứ, sống gần nhau có biết bao nhiêu điều trách móc nhau, những mâu thuẫn gây khó khăn, đụng chạm nhau, trong xóm làng bất hòa, trong đoàn thể gây chia rẽ. Người trong cùng giáo xứ cũng có lúc đối nghịch, bất đồng với nhau.
Chúng ta cố gắng không làm buồn lòng nhau, đừng làm khổ nhau, cuộc sống đã quá nhiều vất vả, cực khổ, đừng làm khổ nhau vì bất cứ lý do gì, tôn trọng người gần gũi với mình, yêu thương sẽ xóa tan mọi nghi kỵ ích kỷ, có tình yêu thì ta dễ dàng chấp nhận nhau, dễ dàng bỏ qua những lỗi lầm của nhau, điều gì muốn người ta làm cho mình thì mình cũng làm cho anh em như vậy.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Có biết bao người cô đơn, đau khổ, người anh em lầm lỡ yếu đuối mà chúng con không động lòng. Người mang thương tích trong tâm hồn mà lòng con vẫn trơ như đá. Người đang bị trói buộc trong tội lỗi mà con không chút tình thương xót. Xin Chúa biến đổi trái tim chai đá của chúng con. Để chúng con yêu thương anh em như chính mình. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
Cầu nguyện với Mẹ :
Lạy Mẹ Maria, con người hôm nay đang mất dần ý thức về tình cảm yêu thương, trái tim của chúng con trở nên vô cảm trước bao nỗi đau khổ của tha nhân, chúng con cứ gây chia rẽ, bất hòa. Xin cho chúng con biết yêu thương anh em bằng trái tim chân thành, đừng ngoảnh mặt làm ngơ trước những anh em đang cần lòng xót thương, cần được sự tha thứ. Amen.
THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT III MÙA CHAY
Tin Mừng : Lc 18, 9 – 14
10 Có hai người lên đền thờ cầu nguyện. Một người thuộc nhóm Pharisêu, còn người kia làm nghề thu thuế. 11 Người Pharisêu đứng thẳng cầu nguyện rằng : “Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác : tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. 12 Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con.”
Suy niệm :
Lời cầu nguyện của người Pharisêu tự hào cho mình là người công chính. Còn người thu thuế cũng cầu nguyện, nhưng đứng đàng xa, thậm chí không dám ngước mắt nhìn lên. Ông đám ngực cầu xin Thiên Chúa thương xót ông là kẻ tội lỗi. Lời cầu nguyện của ông đã được nhận lời. Sự công chính đích thực không phải là lập công tích đức, nhưng phải nhận lấy công đức từ tay Thiên Chúa, như một ân huệ Người tặng ban cho những ai mong nhận từ nơi Người ơn tha thứ và thánh thiện.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con được đến đây với Chúa trong giờ này, để dâng lên lời kinh tiếng hát, cùng tâm tình cầu nguyện, đó không phải là công lao của chúng con, nhưng là ân sủng Chúa ban tặng cho chúng con. Tự sức chúng con rất yếu đuối, ươn hèn, nhưng chính Chúa đã đem chúng con đến đây với Chúa. Xin cho chúng con khiêm tốn thấy những yếu hèn của chúng con, để được ơn tha thứ.
Cầu nguyện với Mẹ :
Lạy Mẹ Maria, Mẹ nhận được ơn phúc làm Mẹ Con Thiên Chúa, Mẹ nhận thấy phận hèn mọn được Thiên Chúa đoái thương, và khiêm nhường quy hết về Thiên Chúa : “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa…” Xin Mẹ dạy chúng con biết sống đơn sơ, khiêm nhường, vì tất cả những gì chúng con có được đều là hồng ân của Chúa. Amen.
maria_huong
02-03-2016, 02:37 PM
CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY C
Tin Mừng : Lc 15, 1-3. 11-32
1 Tất cả những người thu thuế và những người tội lỗi thường đến gần Đức Giê-su mà nghe Người. 2 Còn những người thuộc phái Pha-ri-sêu và các kinh sư thì lẩm bẩm : "Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng."
Suy niệm :
Những người tội lỗi đến với Chúa, quây quần gắn bó với Chúa Giêsu để nghe giảng. Họ thường xuyên lui tới với Chúa. Lòng thương xót của Chúa quy tụ những người tội lỗi. Đến với Chúa, họ cảm nhận được sự bình an. Đến với Chúa, không có sự cách biệt người tội lỗi với người đạo đức, thế gian khinh ghét, xa lánh họ, còn Chúa đón tiếp, yêu mến, chăm sóc, dạy dỗ, chữa lành bệnh tật trong tâm hồn họ. Còn đến với những người Pharisêu, Biệt Phái, kinh sư thì họ bị xoi mói, khinh rẻ, họ không thấy sự bình an vì mặc cảm tội lỗi, bị kết án.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Tấm lòng nhân từ của Chúa xót thương khi thấy chúng con cứ nhiều lần sai phạm, ngụp lặn trong tội lỗi. Chúa mong mỏi chờ đợi từng người con trở về. Chúa vác chúng con trên vai, Chúa ôm chúng con vào lòng hôn lấy hôn để. Chúa đãi tiệc vui mừng. Chúng con đặt dưới chân thánh giá Chúa những người thân của chúng con chưa trở về trong Mùa Chay này. Xin Chúa dủ lòng thương xót thứ tha, và sớm đem họ trở về. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
Cầu nguyện với Mẹ :
Lạy Mẹ Maria, tấm lòng Mục Tử Giêsu nhân lành là mẫu gương cho các mục tử được Chúa chọn. Xin Mẹ ban nhiều ơn lành cho các linh mục đang phục vụ đoàn chiên của Chúa, để các ngài mang một trái tim yêu thương, nhân hậu, quy tụ người tội lỗi trở về đoàn chin. Xin cho chúng con mang tấm lòng của Mục Tử Giêsu, luôn thương yêu chăm sóc người thân, người anh em chung quanh chúng con. Amen.
THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY
Tin Mừng : Ga 4, 43 – 54
46b Bấy giờ, có một sĩ quan cận vệ của nhà vua có đứa con trai bị bệnh tại Ca-phác-na-um. 47 Khi nghe tin Đức Giêsu từ Giu-đê đến Ga-li-lê, ông tới gặp và xin Người chữa con ông, vì nó sắp chết.
Suy niệm :
Có một viên sĩ quan. Một người có thế lực, với địa vị của ông : uy quyền, danh giá, vọng tộc. Nhưng ông đã cất công tìm gặp Chúa Giêsu. Ong từ Caphacnaum lên Galilê để gặp Người và xin Người cứu con trai ông. Còn những người đồng hương họ không tin, họ từ chối, xua đuổi Chúa. Chúa thử lòng tin của ông nên nói : “Nếu không thấy dấu lạ điềm thiêng, các ông sẽ chẳng tin đâu.” Ong không phủ nhận lời Chúa nói, cũng không tự bào chữa cho đức tin yếu kém của mình, mà chỉ quả quyết nài xin : “Xin Ngài xuống cho kẻo cháu nó chết mất.” Lòng ông tin chắc rằng nếu có Người thì con ông sẽ được cứu.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa nói :“Ông cứ về đi, con ông sống.” Ông đã tin, và vững dạ ra về. Chúng con cầu xin nhưng nhiều khi lòng vẫn còn nghi ngờ, đức tin yếu kém. Giờ đây, chúng con đặt dưới chân thánh giá Chúa, con cái của chúng con, những đứa con đang xa Chúa, đang yếu đuối, bệnh tật phần thiêng liêng, những đứa con sắp chết trong đời sống đức tin. Xin Chúa thương cứu giúp. Xin ban thêm lòng tin cho chúng con, để hoàn toàn tin tưởng phó thác trong tay Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
Cầu nguyện với Mẹ :
Lạy Mẹ Maria, đức tin của chúng con thật nhỏ bé. Khi cầu nguyện chỉ muốn Chúa đáp ứng ý muốn của chúng con. Dù vậy, thì Chúa vẫn chấp nhận đức tin yếu kém của chúng con. Xin Mẹ ban ơn, giúp chúng con thêm lòng tin. Để chúng con vững lòng tin tưởng, trông cậy và kiên trì cầu nguyện. Amen.
THỨ BA SAU CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY
Tin Mừng : Ga 5, 1-3a. 5-16
2 Tại Giêrusalem, gần Cửa Chiên, có một hồ nước… Hồ này có một hành lang. 3a Nhiều người đau ốm, đui mù, què quặt, bất toại nằm la liệt… 5 Ở đó, có một người đau ốm đã ba mươi tám năm.
Suy niệm :
Chúa Giêsu đi tìm những người đau khổ. Chúa đến hồ nước, nơi thường có những người đau ốm, tật nguyền, đui mù, què quặt, họ nằm la liệt ở đó. Chúa thấy nỗi đau khổ của con người. Có một người đau ốm đã ba mươi tám năm. Chúa thấy anh đến lúc được giải thoát, bệnh tật nó ràng buộc anh nhiều năm qua trong đau đớn, nó trói buộc cả nửa cuộc đời của anh. Mùa Chay này, chúng ta cầu xin Chúa cho nhìn thấy bệnh lâu năm nào làm ta đau khổ, nó đã ăn sâu, nó thành thói quen, nó phá hoại đời sống thiêng liêng, nó gây ra những biến chứng trong đời sống gia đình, cộng đoàn. Chúng ta hãy tha thiết dâng lời cầu xin :
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa biết chúng con là thân phận tội lỗi, yếu đuối, mang nhiều bệnh tật, Chúa nhìn thấy tình trạng từng người chúng con, không có ai lành lặn trước mặt Chúa. Bệnh kiêu ngạo, ích kỷ, tham lam, bệnh nóng nảy, lười biếng… bao nhiêu lần được Chúa tha thứ chữa lành. Nhưng rồi lại yếu đuối vấp phạm. Xin cho con được chỗi dậy, cố gắng xa lánh tội lỗi. Xin Chúa ban ơn giúp sức cho chúng con.
Cầu nguyện với Mẹ :
Lạy Mẹ Maria, Mẹ nhìn thấy nỗi khổ của bao con cái Mẹ khắp nơi nơi, bệnh tật nó thâm nhập vào đời sống gia đình, trong giáo xứ chúng con, không ai giúp đỡ họ, không ai đem họ đến để được Chúa chữa lành. Xin cho chúng con biết chạnh lòng thương, để đem họ đến với Chúa, bằng sự hy sinh, phục vụ, và nhất là bằng lời cầu nguyện. Amen.
THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY
Tin Mừng : Ga 5, 17 – 30
22 Qủa thật, Chúa Cha không xét xử một ai, nhưng đã ban cho Người Con mọi quyền xét xử. 23 Để ai nấy đều tôn kính Người Con như tôn kính Chúa Cha.
Suy niệm :
Trong giờ Chầu tôn kính Thánh Thể Chúa Giêsu, dù mắt không được nhìn thấy Chúa, nhưng chúng con tin Chúa đang hiện diện, rất gần gũi, rất thân thương và mật thiết với chúng con, sự hiện diện của Chúa vô cùng đơn sơ bằng hình thức Tấm Bánh nhỏ, chúng con có thể nhìn thấy, có thể đến sát bên, có thể chạm vào được. Chúng con được tha hồ thỏ thẻ tâm sự với Chúa, Chúa nghe thấy từng lời của chúng con. Chúa nhìn thấy rõ từng người con của Chúa. Oi! Lạy Chúa, thật hạnh phúc cho chúng con biết dường nào. Đó là nguồn hạnh phúc mà ai cũng có thể đến hưởng nhờ. Thế mà nhiều khi chúng con lại uổng phí thời giờ qúi báu này, để đi tìm hạnh phúc tạm bợ ở trần gian bằng nhiều lý lẽ đâu đâu mà bỏ quên Chúa.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa dạy chúng con gọi Thiên Chúa bằng tiếng Cha êm ái, ngọt ngào. Chúng con thật hạnh phúc kêu lên Apba! Cha ơi! Gìơ đây chúng con được đến thờ lạy Thánh Thể Chúa Giêsu, là Con rất yêu dấu của Cha. Xin cho lòng chúng con trở nên mềm mại, êm dịu như tình yêu của Chúa dành cho chúng con. để chúng con luôn khao khát nguồn mạch yêu thương vô tận nơi Trái Tim của Chúa.
Cầu nguyện với Mẹ :
Lạy Mẹ Maria, chúng con đến với Chúa Giêsu là cũng đến với Mẹ nữa, vì Mẹ luôn ở bên Con của Mẹ. Mẹ vui mừng khi nhìn thấy chúng con quây quần Chầu bên Thánh Thể Chúa. Xin cho chúng con có lòng hiếu thảo, tôn kính Mẹ khi ở với Chúa. Và Mẹ lại ban thật nhiều phúc lành cho chúng con. Mẹ sẽ chuyển cầu cùng Chúa mọi ý nguyện của chúng con. Amen.
THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY
Tin Mừng : Ga 5, 31- 47
31 Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng : “Nếu tôi làm chứng về chính mình, thì lời chứng của tôi không thật. 32 Có Đấng khác làm chứng về tôi, và tôi biết : lời Người làm chứng về tôi là chứng thật.”
Suy niệm :
Khi Chúa Giêsu đến thế gian làm một con người tầm thường, không có một ưu tiên nào, không có gì trong tay : Cơ binh, nhân sự, thế lực, quyền bính của thế gian. Cũng không có phương tiện, của cải, vật chất để qui phục môn đệ. Chương trình cứu độ cả nhân loại, chỉ có một chứng nhân duy nhất, là Gioan Tẩy Gỉa đến trước dọn đường cho Người. Vì thế chúng ta cũng không ngạc nhiên gì khi người Do Thái cố chấp, không chịu tin. Còn chúng ta hôm nay được hơn họ rất nhiều, chúng ta được nhận biết qua cả cuộc đời của Người, được nghe Lời chứng ghi chép của các thánh sử, được biết bao tông đồ, các thánh đã đổ máu làm chứng. Và nhất là được tham dự vào bàn tiệc thánh mà chính Chúa Giêsu đã thiết lập, được chia sẻ chính Thịt Máu Người.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con tin thật Chúa là Thiên Chúa duy nhất, thánh thiện, uy quyền. Nhưng chúng con rất yếu đuối, dễ sa vào mọi cám dỗ của thế gian mà khước từ tình yêu của Chúa. Xin Chúa giúp chúng con vững vàng thoát xa khỏi mọi ràng buộc của đam mê, tội lỗi. Để chúng con chỉ yêu mến, tôn thờ một mình Thiên Chúa duy nhất mà thôi. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
Cầu nguyện với Mẹ :
Lạy Mẹ Maria, Chúa ban cho chúng con ân huệ được biết Chúa, được nghe Lời Chúa, được chia sẻ Thịt Máu Chúa. Xin cho cuộc đời chúng con là chứng nhân. Sống tin tưởng, phó thác. Mẹ sẽ luôn cùng đồng hành bên chúng con. Amen.
THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY
Tin Mừng : Ga 7, 1- 2, 10, 25- 30
1 Bấy giờ, Đức Giêsu thường đi lại trong miền Ga-li-lê ; thật vậy, Người không muốn đi lại trong miền Giu-đê, vì người Do Thái tìm giết Người.
Suy niệm :
Chúa Giêsu đang sống trong những ngày tới gần cuộc Thương Khó, tình thế có vẻ căng thẳng, người Do Thái rình rập tìm cơ hội để giết Người. Chúng ta đang sống vào thời điểm gần cuối mùa chay. Trong những ngày này, Giáo Hội mời gọi sống tâm tình chuẩn bị tâm hồn cho những ngày đại lễ sắp đến. Khắp nơi tổ chức tĩnh tâm, các nghi thức ngắm sự Thương Khó, đi Đàng Thánh Gía. Giờ sám hối, lãnh nhận bí tích Hòa Giải. Giáo Hội kêu gọi chúng ta bước vào cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu bằng việc ăn chay, hãm mình, bằng việc sửa mình, biến đổi đời sống. Chúng ta có làm được gì trong mùa chay này ?
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Người Do Thái rình rập để tìm giết Chúa, Chúa khiêm tốn né tránh, bí mật ẩn mình, đồng thời Chúa vẫn hiên ngang hoạt động, vẫn rao giảng. Chúng con muốn được hòa tâm hồn chúng con với tâm tình của Chúa. Xin cho chúng con cảm nghiệm được nỗi khắc khoải của Chúa. Để chúng con thật lòng sám hối, và quyết tâm trở về. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
Cầu nguyện với Mẹ :
Lạy Mẹ Maria, chúng con không biết tâm tình Mẹ thế nào : Mẹ lo âu, bồn chồn. Mẹ thao thức đêm ngày cầu nguyện. Không có ai hiểu Giêsu Con của Mẹ hơn Mẹ lúc này. Cũng không ai có thể chia sẻ tâm tư của Con Mẹ, Mẹ âm thầm suy niệm lại từng biến cố, từng Lời Kinh Thánh, và hiểu rằng Con của Mẹ sắp thực hiện một chương trình sẽ làm Mẹ đau đớn, lưỡi dao sắp đâm thâu tâm hồn Mẹ. Xin cho chúng con cùng Mẹ cầu nguyện, và đau đớn vì tội lỗi mình. Amen.
THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY
Tin Mừng : Ga 7, 40 – 53
40 Khi ấy, Đức Giêsu giảng dạy tại đền thờ Giêrusalem. Trong dân chúng, có những người nghe các lời của Đức Giêsu thì nói : “Ông này thật là vị ngôn sứ,” Kẻ khác rằng : “Ông này là Đức Kitô.”
Suy niệm :
Càng gần đến cuộc Thương Khó. Thời gian có phần thúc bách hơn. Tình thế sục sôi bầu không khí hận thù, bắt bớ, giết chóc. Dầu vậy Chúa không ẩn mình chờ đợi. Người không bỏ phí một thời gian nào. Người xuất hiện ngang nhiên, công khai giảng dạy. Lời của Người vang lên giữa những kẻ đang lùng sục đi tìm bắt Người. Lời làm cho họ phải buông khí giới, chẳng có ai tra tay bắt. Các vệ binh đành xuôi tay, bất lực khi nghe Lời. họ không thể không cảm phục Lời Người thốt ra. Lời giảng dạy của Người làm cho họ ngạc nhiên. Họ thầm thì bàn tán. Người thì nói “Ong này là vị ngôn sứ.” Kẻ khác lại nói: “Ông này là Đấng KiTô” Nhưng cũng nhiều người lại nghi ngờ.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con thật có phúc vì được nghe Lời Chúa. Lời của Chúa có một sức mạnh làm tiêu tan mọi ý định xấu xa, đen tối. Lời Ngài nung chảy vàng khối, Lời Ngài phá đổ tội lỗi. Xin cho chúng con biết quí trọng giá trị của Lời Chúa. Để chúng con tin, nghe và siêng năng đọc Lời Chúa hằng ngày. Xin cho chúng con biết dùng Lời Chúa làm khí giới để chiến đấu với mọi cám dỗ, yếu đuối xác thịt. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
Cầu nguyện với Mẹ :
Lạy Mẹ Maria, Mẹ trân trọng, ghi nhớ, hằng suy đi nghĩ lại từng Lời, từng biến cố trong cuộc đời Con của Mẹ. Mẹ là Người Nữ mang sứ điệp Lời, Mẹ yêu thương, nhắc nhở, dạy dỗ các Tông Đồ, khi Người không còn ở với các ông. xin Mẹ dạy chúng con biết yêu mến và hằng suy niệm Lời mỗi ngày. Amen.
maria_huong
09-03-2016, 04:40 PM
CHÚA NHẬT V MÙA CHAY C
Tin Mừng : Ga 8, 1 – 11
7 Vì họ cứ hỏi mãi, nên Người ngẩng lên và bảo họ : "Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi." 8 Rồi Người lại cúi xuống viết trên đất.
Suy niệm :
Chị phụ nữ phạm tội ngoại tình thật đáng thương, chị xấu hổ, tủi nhục, chị cúi gầm mặt, không dám nhìn lên. Chúng ta đi vào tâm tình của Chúa, lòng nhân hậu của Chúa thương cứu người tội lỗi. Người mục tử Giêsu yêu thương chăm sóc con chiên, băng bó chữa lành chiên bị thương tích tật nguyền. Chung quanh ta, bao nhiêu con chiên bị người đời khinh rẻ, bao nhiêu chiên yếu ớt, tật nguyền. Bao nhiêu cuộc đời tang thương, dập nát. Chúng ta mang trái tim của Chúa để thực hiện nhiệm vụ tư tế của mình khi lãnh nhận bí tích Rửa tội : với anh em, với con cái, với người thân. Yêu thương, tha thứ, nhẫn nại, xoa dịu thương tích của họ.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Biết bao nhiêu lần con cầm đá ném anh em mình : con kết án, phê bình, chỉ trích, nói hành, nói xấu, ném đá sau lưng anh em, cố tìm cho được khuyết điểm của anh em để cười nhạo. Trong khi chính bản thân chúng con đáng bị ném đá hàng ngàn lần mà Chúa vẫn làm ngơ, Chúa vẫn tha thứ. Xin cho con mang trái tim của Chúa, để tôn trọng, yêu thương từng người anh em bé mọn. Xin cho con từ nay đừng bao giờ ném đá một người anh em nào: bằng lời nói, bằng thái độ coi thường, khinh rẻ, vì đó là chúng con ném đá, đóng đinh chính Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
Cầu nguyện với Mẹ :
Lạy Mẹ Maria, tấm lòng dịu dàng của Chúa làm con xúc động, Chúa cứu con khi con rơi vào vực thẳm tội lỗi, Chúa nâng con dậy khi con vấp ngã, Chúa đi tìm con về khi con mải mê giữa bóng tối thế gian, Chúa chữa lành thương tích trong cuộc đời hoen ố của con. Xin Mẹ giúp sức cho con, để từ nay và mãi mãi đừng phạm tội mất lòng Chúa nữa. Amen.
THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT V MÙA CHAY
Tin Mừng : Ga 8, 1 – 11
11 Người đàn bà đáp : "Thưa ông, không có ai cả." Đức Giê-su nói : "Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu ! Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa !"
Suy niệm :
Chúa nhìn chị thật hiền lành, yêu thương, không một lời quở trách, không tra hỏi gì về tội của chị. Chúa ân cần, an ủi tâm hồn đang đau khổ, Chúa không đụng chạm hay khơi dậy nỗi đau của chị, Chúa sợ con người bé nhỏ bị tổn thương.
Chị ngước mắt lên nhìn Chúa, chị ngạc nhiên, bỡ ngỡ, Chúa không một lời khiển trách. Lời của Người thật êm dịu bên tai chị: “Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu.” Chị thật xúc động, nước mắt lăn dài trên má. Bây giờ không phải là nước mắt của lo sợ, của đau khổ, mà là nước mắt của vui mừng, của lòng thống hối.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Giờ đây Chúa cũng đang nói với mỗi người, Chúa thầm thì êm dịu với con : “Ta không lên án con đâu.” Chúa tha thứ hết, tội lỗi của tôi nhiều vô cùng Chúa cũng tha, Chúa mang tấm lòng của người Cha nhân từ, hiền lành, yêu thương, người Mục Tử chỉ chữa lành chớ không kết án. Xin cho con nghe Chúa tha mời gọi : “Về đi và từ nay đừng phạm tội nữa.” Chúa tha thiết van nài con hãy về và sống một cuộc sống mới, “từ nay đừng phạm tội.” từ nay từ bỏ con đường cũ, từ bỏ lối sống cũ. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
Cầu nguyện với Mẹ :
Lạy Mẹ Maria, tấm lòng Mục Tử Giêsu đem chúng con trở về bên Chúa. Xin Mẹ ban ơn cho các mục tử mang tấm lòng, mang trái tim của Chúa, để xoa dịu, băng bó thương tích của từng con chiên. Xin Mẹ gìn giữ, biến đổi tâm hồn những mục tử kinh sư, những mục tử làm tổn thương tâm hồn của chiên mang thương tích, đang cần được thông cảm, chia sẻ. Amen.
THỨ BA SAU CHÚA NHẬT V MÙA CHAY
Tin Mừng : Ga 8, 21 – 30
23 Người bảo họ : “Các ông bởi hạ giới ; còn tôi, tôi bởi thượng giới. Các ông thuộc về thế gian này ; còn tôi, tôi không thuộc về thế gian này.
Suy niệm :
Chúng ta đang ở thế gian, thuộc về thế gian, nhưng được làm con Thiên Chúa khi còn ở thế gian. Thiên Chúa không để cho con người giống hình ảnh Ngài lại mất đi mãi mãi hình ảnh chính Ngài đã tạo dựng. Nên đã thí Con Một của Người chuộc lại địa vị làm con cho chúng ta.
Chúa Giêsu nói : “Các ông thuộc về thế gian, còn tôi, tôi không thuộc về thế gian.” Chúa không thuộc về thế gian, nhưng đã làm con người sống giữa thế gian. Điều làm họ không tin là : vì Chúa đã trở nên hoàn toàn giống con người. Từ địa vị Con Thiên Chúa lại trở thành con người, và ngược lại, chúng ta từ thân phận người phàm lại được làm con Thiên Chúa.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa là Con Thiên Chúa, từ thượng giới, nơi hoàn toàn thánh thiện, vinh quang, và tràn đầy hạnh phúc, nơi không vương chút bụi trần đau khổ và tội lỗi. Nhưng Chúa đã băng mình vào thế giới đầy tội ác và bất công, để dành lại từng con người đang bị nô lệ nơi hạ giới này. Chúng con cảm tạ Chúa, và đến quỳ đây dưới chân thánh giá, để cầu nguyện cho thế giới hôm nay nhận biết Thiên Chúa tình yêu đang ở giữa chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
Cầu nguyện với Mẹ :
Lạy Mẹ Maria, Lời Chúa nói với chúng con : “Nếu các ông không tin, các ông sẽ mang tội mình mà chết”. Xin cho mọi người đều nhận biết Thiên Chúa là Đấng Quyền Năng, đang ở giữa chúng con. Xin cho mỗi người chúng con biết loan truyền Chúa, làm chứng bằng mọi cách Chúa muốn nơi chúng con. Amen.
THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT V MÙA CHAY
Tin Mừng : Ga 8, 31 – 42
34 Đức Giêsu nói : “Thật, tôi bảo thật các ông : hễ ai phạm tội thì làm nô lệ cho tội. 35 Mà kẻ nô lệ thì không được ở trong nhà luôn mãi, người con mới được ở luôn mãi.”…
Suy niệm :
Người con trong nhà được hưởng mọi thứ, còn nô lệ thì không có quyền đòi hỏi một điều gì. Chúng ta là con từ khi lãnh nhận bí tích Rửa tội. Được nhận lãnh mọi quyền lợi của người con, người con thì phải sống đúng tác phong của mình. Một đứa mồ côi, không ai dạy dỗ, nó tự vất vả lo cho cuộc sống, nó tự do làm điều nó muốn, mọi tư cách của một đứa bụi đời : ăn nói thô tục, làm điều thất đức, bất chính, nó không biết chăm sóc chính thân xác mình, bữa đói bữa no. Chúng ta có Cha : Cha chúng ta giàu có vô cùng, yêu thương ta vô cùng, nhưng nếu người con tự tách rời khỏi nhà của mình, chống lại lời cha dạy, lỗi phạm lề luật của Cha, thì nó mất quyền làm con, mà trở thành nô lệ.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Thân phận chúng con chỉ là những nô lệ, cho dù nổi trội vì giàu có, vì hiểu biết kiến thức, hay có chức quyền, nhưng luôn bấp bênh và tạm bợ. Chúa cho chúng con được bước vào, ngay bây giờ, đời sống thần linh, trong thế giới Thượng Giới, được phúc làm con Chúa, được gọi Thiên Chúa là Cha. Chúng con quỳ đây dưới chân thánh giá Chúa, xin Chúa dạy dỗ, uốn nắn chúng con, đừng để chúng con làm nô lệ cho tội lỗi, nhưng sống xứng đáng là người con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
Cầu nguyện với Mẹ :
Lạy Mẹ Maria, Mẹ là Mẹ chúng con. Không người mẹ nào không đau buồn khi con cái phạm tội, Mẹ xót thương khi chúng con nô lệ cho xác thịt yếu đuối, nô lệ mọi thứ vật chất của cải thế gian. Xin Mẹ gìn giữ chúng con khỏi mọi cám dỗ, chê ghét những xấu xa của tội, xứng đáng là con Cha. Amen.
THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT V MÙA CHAY
Tin Mừng : Ga 8, 51 – 59
58 Đức Giêsu đáp : “Thật, tôi bảo thật các ông : trước khi có ông Ap-ra-ham, thì tôi, Tôi Hằng Hữu !” 59 Họ liền lượm đá để ném Người. Nhưng Đức Giêsu lánh đi và ra khỏi Đền Thờ.
Suy niệm :
Người ta thường nói : “Sự thật mất lòng.” Chúa Giêsu nói lên sự thật, nhưng họ không chấp nhận; Người nói : Người có trước ông Ap-ra-ham. Họ biết rõ Người là con ông Giuse và bà Maria, họ cũng biết Người lớn lên như họ, làm sao họ tin là Người Hằng Hữu, đã tự có trước cả tổ phụ Ap-ra-ham, không những họ không tin, mà còn lượm đá ném Người.
Lời của Chúa là sự thật, chúng ta được nghe Lời Chúa hằng ngày, được nhắc đi nhắc lại nhiều lần, nhưng có tai nghe mà như không nghe, nghe mà không đón nhận. Vì Lời đó trái với ý chúng ta muốn.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa mới có những Lời ban sự sống. Chúng con được nghe Lời Chúa hằng ngày, được Lời Chúa nuôi dưỡng, được công bố Lời trên miệng lưỡi phàm hèn, dù nhiều khi chúng con không muốn đón nhận, vì Lời Chúa khác với ý muốn của chúng con, nhưng nghe Lời Chúa lòng chúng con cũng được biến đổi, Lời Chúa làm chúng con thấy bình an, hạnh phúc. Xin cho chúng con lòng yêu mến và siêng năng đọc Lời Chúa, can đảm sống Lời Chúa dạy.
Cầu nguyện với Mẹ :
Lạy Mẹ Maria, Mẹ vững tin đáp lời Xin Vâng khi đón nhận lời Truyền Tin. Dù Mẹ chưa biết chương trình của Thiên Chúa thực hiện trong đời Mẹ. Xin Mẹ giúp chúng con vững tin Chúa luôn muốn điều tốt đẹp nhất, để chúng con xin vâng theo ý Chúa trong mọi hoàn cảnh đời con. Amen.
THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT V MÙA CHAY
Tin Mừng : Ga 10, 32 – 42
31 Khi ấy, người Do Thái lại lấy đá để ném Đức Giêsu. Người bảo họ : “Tôi đã cho các ông thấy nhiều việc tốt đẹp Chúa Cha đã giao cho tôi làm ; vì việc nào mà các ông ném đá tôi ?”
Suy niệm :
Chúa Giêsu hết lòng yêu thương, giảng dạy, chạnh lòng thương khi thấy dân lầm than vất vưởng không người chăn dắt, Chúa chữa lành bệnh tật. Niềm vui mừng hạnh phúc của bao người, tưởng phải chịu bệnh tật suốt đời, phong hủi, mù lòa, bại liệt… đã được Chúa chữa lành. Chúa chữa lành thương tích trong tâm hồn những con người đau khổ vì tội lỗi trói buộc. Làm bao nhiêu việc tốt đẹp cho họ, nhưng lòng họ đã ra chai đá, họ không nhận ra tình yêu Chúa dành cho họ đến thế nào. Trong lòng họ tức tối, không có được sự bình an vì ganh tỵ, ích kỷ. Họ tìm cách ném đá, giết Người.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa đã làm biết bao điều tốt đẹp trong cuộc đời con, Chúa đã ban cho chúng con sự sống vui vẻ, hạnh phúc. Mỗi lần chúng con được Chúa chữa lành trong bí tích Hòa Giải, lòng chúng con thật hạnh phúc và bình an. Chúa lại hiến mình để dọn tiệc Thánh Thể cho chúng con mỗi ngày. Và giờ đây, chúng con được ở đây với Chúa, được cùng với các thiên thần, các thánh thờ lạy Chúa. Được nhìn ngắm Chúa đang ngự trong Nhà Tạm. Được tha hồ tâm sự, kể lể với Chúa.
Cầu nguyện với Mẹ :
Lạy Mẹ Maria, trên con đường truyền giáo, những người thừa sai phải trải qua nhiều gian nan, bị chống đối, bị bách hại. Xin Mẹ ban nhiều ơn cho những ai cộng tác trong ơn gọi này, được tràn đầy Thánh Thần, lòng nhiệt thành, và can đảm đương đầu với mọi khó khăn, thử thách. Amen.
LỄ THÁNH GIUSE
Tin Mừng : Mt 1, 16. 18 -21. 24a
18 Sau đây là gốc tích Đức Giê-su Ki-tô : bà Ma-ri-a, mẹ Người, đã thành hôn với ông Giu-se. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. 19 Ông Giu-se, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo.
Suy niệm
Giuse là người hiền lành, công chính, ông tôn trọng và quý mến người bạn mình. Trong xã hội Do Thái thời đó, lễ đính hôn đã trao cho đôi bên mọi quyền lợi của vợ chồng. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống thì Maria đã có thai do quyền năng của Thánh Thần. Chỉ có một mình Giuse biết ông trong sạch. Giuse thật bối rối, làm sao minh chứng được sự trong sạch của ông, lại càng không thể để Maria, người bạn mà ông vô cùng tin tưởng yêu mến, lại rơi vào cảnh bi đát nhất của thời bấy giờ.
Sự công chính của Giuse cũng không cho phép ông đứng ra nhận cái gì không thuộc của mình, nhưng ông cũng không thể từ chối, vì như thế thì Maria sẽ thế nào: bị sỉ nhục, bị ném đá. Ông định tâm kín đáo ra đi, ông ra đi là chịu tất cả sự thiệt thòi về mình, không có ông thì không ai có thể kết tội Maria được, họ chỉ có thể cho ông là người sở khanh, bội bạc.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Người công chính thường nhận lấy sự thiệt về mình, có khi thiệt cả danh dự và vật chất vì ích lợi của người khác. Chúng con cầu nguyện cho các gia đình đang gặp thử thách : những hiểu lầm, mâu thuẫn, bất hòa, và dẫn đến mất hạnh phúc, rơi vào tình trạng ly dị vì biết bao nhiêu lý do không đáng. Nhờ lời chuyển cầu của thánh Giuse, xin cho chúng con noi theo gương Ngài, sống khiêm nhường, yêu thương, công chính, nhất là trong đời sống hôn nhân, để gia đình chúng con nên giống gia đình Thánh Gia.
maria_huong
18-03-2016, 06:03 PM
TUẦN THÁNH - TUẦN CỬU NHẬT
KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
(Bắt đầu Thứ Sáu Tuần Thánh)
I. - Hát Chúa Thần, kinh tin, cậy, mến, ăn năn tội.
II. Đọc Tin Mừng - Suy niệm – Lời nguyện (theo ngày)
III. Lời nguyện tuần Cửu Nhật Lòng Thương Xót. (theo ngày)
IV. LẦN CHUỖI THƯƠNG XÓT ( dùng chuỗi Mân Côi)
Đọc 1 kinh Lạy Cha- 1 kinh Kính Mừng- 1 kinh Tin Kính
Mỗi hạt lớn đọc:
Xướng: Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng lên Cha Mình và Máu, Linh hồn và Thần tính của Con Rất Yêu Dấu Cha là Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con.
Đáp : Để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới.
Mười hạt nhỏ, mỗi hạt đọc:
X: Vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô
Đ: Xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới.
• Kết thúc 5 chục kinh bằng hai câu sau đây:
Lạy Thiên Chúa là Cha Chí Thánh, Ðấng Toàn Năng, Hằng Hữu, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. (3 lần).
Ôi, máu và nước tuôn ra từ trái tim Chúa Giêsu là nguồn mạch Lòng Thương Xót, chúng con trông cậy ở nơi Ngài (3 lần).
Lời nguyện chung:
Lạy Thiên Chúa Hằng Hữu, trong Chúa có lòng thương xót vô hạn và kho tàng nhân hậu vô biên, xin hãy nhân từ nhìn đến và gia tăng lòng thương xót Chúa nơi chúng con, để giữa những lúc gian nan, chúng con không thất vọng và ngã lòng, nhưng trọn niềm tin tưởng và suy phục thánh ý Chúa vốn là Toàn Yêu và Toàn Thương.
KINH CẦU XIN LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA
Lạy Thiên Chúa, Ðấng đầy lòng trắc ẩn, Ðấng duy nhất tốt lành, chúng con chạy đến van xin lòng thương xót Chúa, mặc dù tội lỗi chúng con to lớn và sự xúc phạm thì quá nhiều. chúng con vẫn tín thác vào tình thương xót Chúa, bởi vì Chúa là Ðấng xót thương. Từ xưa tới nay, chưa từng nghe có người nào tín thác vào Chúa mà bị thất vọng.
Ôi Thiên Chúa từ bi, chỉ có mình Chúa mới phán xét chúng con, Chúa không bao giờ từ chối khi chúng con thống hối ăn năn chạy tới Lòng Thương xót Chúa, nơi mà chưa một linh hồn nào bị từ chối, mặc dù họ là một linh hồn vô cùng tội lỗi.
Lời Chúa Giêsu Con của Cha đã bảo đảm với chúng con rằng: “Thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của Cha luôn ấp ủ một linh hồn tín thác”.
Lạy Chúa Giêsu là bạn tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc, Chúa là thiên đàng, là Ðấng cứu rỗi, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền giữa biển hoang mang nghi ngại. Chúa là áng sáng chiếu soi bước đường chúng con đi. Chúa là tất cả của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yếu mền của chúng con, và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen.
KINH NĂM THÁNH LÒNG THƯƠNG XÓT
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa dạy chúng con phải có lòng thương xót như Cha trên trời, và ai thấy Chúa là thấy Chúa Cha. Xin tỏ cho chúng con thấy dung nhan của Chúa, và chúng con sẽ được cứu độ.
Ánh mắt đầy yêu thương của Chúa đã giải thoát ông Zakêu và thánh Matthêu khỏi ách nô lệ bạc tiền; làm cho người đàn bà ngoại tình và thánh Mađalêna không còn tìm hạnh phúc nơi loài thụ tạo; cho thánh Phêrô khóc lóc ăn năn sau khi chối Chúa, và hứa ban thiên đàng cho kẻ trộm có lòng hối cải. Xin cho chúng con được nghe những lời Chúa đã nói với người phụ nữ Samaria, như thể Chúa đang nói với mỗi người chúng con : “Nếu con nhận ra hồng ân của Thiên Chúa!”
Chúa chính là gương mặt hữu hình của Chúa Cha vô hình, Đấng biểu lộ quyền năng của Ngài trước hết bằng sự tha thứ và lòng thương xót:
Xin làm cho Hội Thánh phản chiếu gương mặt hữu hình của Chúa trên trái đất này.
Chúa là Đấng phục sinh vinh hiển.
Chúa đã muốn các thừa tác viên của Chúa cũng mặc lấy sự yếu đuối để có thể cảm thông với những người mê muội lầm lạc, xin làm cho tất cả những ai tiếp cận với các ngài đều cảm thấy họ đang được Thiên Chúa quan tâm, yêu mến và thứ tha.
Xin sai Thần Khí Chúa đến xức dầu thánh hiến mỗi người chúng con, để Năm Thánh Lòng Thương Xót này trở thành năm hồng ân của Chúa cho chúng con; và để Hội Thánh Chúa, với lòng hăng say mới, có thể mang Tin Mừng đến cho người nghèo, công bố sự tự do cho các tù nhân và những người bị áp bức, trả lại ánh sáng cho kẻ mù lòa.
Lạy Chúa Giêsu, nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria, Mẹ của lòng thương xót, xin ban cho chúng con những ơn chúng con đang cầu xin.
Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị cùng Chúa Cha và Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen.
III. HÁT CHẦU
- Hát bài chầu (tự chọn).
- Này con là Đá…
- Kinh rước lễ thiêng liêng. (Kính lạy rất thánh trái tim..)
- Hát bài Đức Mẹ (tự chọn).
IV. KẾT THÚC
- Kinh trông cậy.
- Ba câu lạy.
TUẦN CỬU NHẬT LÒNG THƯƠNG XÓT.
NGÀY THỨ NHẤT (Thứ sáu Tuần Thánh)
Cầu cho toàn nhân loại, nhất là người tội lỗi
Người dẫn : “Hôm nay, con hãy dâng lên Ta toàn thể nhân loại, nhất là người tội lỗi. Hãy nhận chìm họ trong đại dương Thương Xót của Ta. Bằng cách đó, con đã an ủi Ta trong đắng cay do sự hư mất của linh hồn tội lỗi”.
Đọc chung : Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót,/ bản tính Chúa là trắc ẩn,/ yêu thương và tha thứ./ Xin Chúa đừng nhìn đến tội lỗi chúng con,/ nhưng hãy nhìn xem chúng con tín thác vào lòng nhân hậu vô cùng của Chúa./ Xin hãy đón nhận hết thảy chúng con/ vào Trái tim từ bi lân tuất của Chúa,/ đừng bao giờ để chúng con lìa khỏi nơi đó./ Chúng con cầu xin/ nhân danh tình yêu kết hiệp Chúa/ làm một cùng Chúa Cha và Chúa Thánh Thần.
Lạy Cha Hằng Hữu/ xin Cha ghé mắt xót thương toàn thể nhân loại,/ cách riêng các tội nhân khốn khổ./ Họ đang ẩn mình trong Trái tim từ bi vô cùng lân tuất của Chúa Giêsu./ Vì cuộc tử nạn của Người,/ xin Cha tỏ bày tình thương của Cha cho chúng con,/ để chúng con ngợi khen quyền năng Lòng Thương Xót của Cha đến muôn đời./ Amen.
NGÀY THỨ HAI (Thứ bảy Tuần Thánh)
Cầu cho các linh mục và tu sĩ
Người dẫn : “Hôm nay, con hãy dâng lên Ta các linh mục và tu sĩ. Hãy nhận chìm các ngài vào Lòng thương Xót hải hà của Ta. Chính các ngài là những người đem đến cho Ta nghị lực để gánh chịu cuộc khổ nạn cay đắng của Ta. Các ngài là những ống máng để Lòng thương Xót của Ta qua đó tuôn chảy xuống nhân loại.”
Đọc chung : Lạy Chúa Giêsu đầy Lòng Thương Xót,/ căn nguyên mọi sự tốt lành,/ xin Chúa tăng thêm ơn thánh cho các linh mục và tu sĩ/ hầu các ngài có đủ khả năng/ thực hiện các nghĩa cử từ bi bác ái cho xứng đáng,/ để mọi người xem thấy hành động của các ngài,/ mà tôn vinh Thiên Chúa/ là Cha đầy Lòng Thương Xót đang ngự trên trời.
Lạy Cha Hằng Hữu,/ xin Cha ghé mắt xót thương đến những môn đồ/ được chọn trong vườn nho của Cha,/ đó là các linh mục và tu sĩ,/ xin Cha ban cho các ngài sức mạnh và phúc lành của Cha./ Vì tình yêu của Trái Tim con Cha,/ nơi náu thân cho các linh mục và tu sĩ,/ xin Cha thông ban cho các ngài/ có khả năng dẫn dắt kẻ khác trên đường cứu độ,/ và hợp lời hát mừng Lòng Thương Xót của Cha đến muôn đời./ Amen.
NGÀY THỨ BA (Chúa Nhật phục Sinh)
Cầu cho những linh hồn trung thành và đạo đức
Người dẫn : “Hôm nay, con hãy dâng lên Ta những linh hồn trung thành và đạo đức. Hãy nhận chìm họ trong đại dương Thương Xót của Ta. Các linh hồn này đã đem đến cho Ta niềm an ủi trên đường thập giá. Chính họ là những giọt nước ủi an giữa biển đắng xót xa của Ta”.
Đọc chung : Lạy Chúa Giêsu đầy Lòng Thương Xót,/ từ kho tàng xót thương,/ Chúa đã đổ chan hòa các ân huệ/ trên từng người và mọi người./ Xin hãy đón nhận chúng con/ vào Trái tim từ bi lân tuất của Chúa,/ và đừng bao giờ để chúng con lìa khỏi đó./ Chúng con cầu xin Chúa ơn này,/ vì tình yêu kỳ diệu của Trái tim Chúa đối với Cha trên trời.
Lạy Cha Hằng Hữu,/ xin ghé mắt từ bi đoái thương đến các linh hồn trung nghĩa,/ họ là gia nghiệp của Con Chí thánh Cha./ Nhân vì cuộc khổ nạn đau thương của Người,/ xin Cha chúc lành che chở họ luôn mãi./ Như vậy,/ họ sẽ không bị sa sút trong tình yêu/ hoặc đánh mất kho tàng đức tin thánh thiện./ Nhưng cùng với các Thiên Thần và các Thánh,/ họ sẽ tôn vinh lòng Thương Xót vô biên của Cha đến muôn đời./ Amen.
NGÀY THỨ TƯ (Thứ hai Tuần Bát Nhật Phục Sinh)
Cầu cho những người ngoại giáo
và những người chưa nhận biết Chúa
Người dẫn : “Hôm nay, con hãy dâng lên Ta những người ngoại giáo và những người chưa nhận biết Ta. Ta đã nghĩ đến họ trong cuộc khổ nạn đau thương của Ta. Lòng nhiệt thành tương lai của họ đã an ủi Trái tim Ta. Hãy nhận chìm họ trong đại dương Thương Xót của Ta.”
Đọc chung : Lạy Chúa Giê-su đầy Lòng Thương Xót,/ Chúa là ánh sáng chiếu soi toàn thế giới./ Xin hãy đón nhận vào Trái tim vô cùng từ bi của Chúa,/ linh hồn các người ngoại giáo/ và những người chưa nhận biết Chúa./ Nguyện xin ánh sáng ân phúc của Chúa chiếu soi họ,/ để họ cũng được cùng với chúng con/ tôn vinh Lòng Thương Xót kỳ diệu của Chúa/ và đừng để họ lìa xa Trái tim vô cùng từ bi Chúa.
Lạy Cha Hằng Hữu,/ xin Cha đoái thương đến những linh hồn các người ngoại giáo/ và những người chưa nhận biết Cha,/ nhưng vẫn được ôm ấp trong Trái tim vô cùng từ bi Chúa Giêsu./ Xin Cha dẫn họ tới ánh sáng Phúc Âm./ Những linh hồn này chưa biết rằng/ yêu mến Cha là hạnh phúc cao cả./ Xin ban cho họ thấu hiểu tình thương bao la của Cha đến muôn đời./ Amen.
NGÀY THỨ NĂM (Thứ ba Tuần Bát Nhật Phục Sinh)
Cầu cho những người lạc giáo và ly giáo
Người dẫn : “Hôm nay, con hãy dâng lên Ta những người lạc giáo và ly giáo. Hãy nhận chìm họ trong đại dương Thương Xót của Ta. Trong cuộc khổ nạn cay đắng của Ta, chính họ đã xé nát Thân mình và Trái tim Ta, tức Giáo Hội của Ta. Khi nào họ trở về hợp nhất với Giáo Hội, lúc đó các thương tích của Ta mới được lành, và nhờ đó, họ làm dịu bớt cuộc khổ nạn của Ta.”
Đọc chung :Lạy Chúa Giêsu đầy Lòng Thương Xót,/ là chính sự lân ái,/ Chúa không hề từ chối những ai tìm kiếm ánh sáng của Chúa./ Xin đón nhận vào Trái tim vô cùng từ bi lân mẫn Chúa / linh hồn những người lạc giáo và ly giáo./ Xin lấy ánh sáng của Chúa dẫn dắt họ về hiệp nhất với Giáo Hội,/ đừng để họ lìa khỏi Trái tim tư bi lân ái Chúa,/ nhưng xin dẫn họ về/ để họ cũng được tôn vinh lòng quảng đại xót thương của Chúa.
Lạy Cha Hằng Hữu,/ xin Cha ghé mắt nhìn đến linh hồn những người lạc giáo và ly giáo/ từng làm tổn thương đến phúc lành Cha ban,/ lạm dụng các ân huệ của Cha,/ vì họ cố chấp trong sự lầm lạc của mình,/ xin Cha đừng xem các lỗi lầm của họ,/ nhưng nhìn đến tình yêu của Con Chí Thánh Cha,/ và cuộc khổ nạn cay đắng của Người./ Vì họ,/ Người đã gánh chịu đau khổ,/ bởi vì Trái tim vô cùng từ bi của Người vẫn bao bọc lấy họ./ Nguyện xin Cha làm cho họ sớm trở về/ để họ cũng được tung hô lòng thương cao cả của Cha đến muôn đời./ Amen.
NGÀY THỨ SÁU (Thứ tư Tuần Bát Nhật Phục sinh)
Cầu cho những linh hồn hiền lành,
khiêm nhường và các trẻ thơ
Người dẫn : “Hôm nay, con hày dâng lên Ta những linh hồn hiền lành, khiêm nhường và các trẻ thơ. Hãy nhận chìm họ trong đại dương thương Xót của Ta. Những linh hồn này giống Trái tim Ta hơn hết. Họ đã thêm nghị lực cho Ta trong suốt cuộc khổ nạn đắng cay. Ta nhìn họ như những Thiên Thần trần thế, họ sẽ canh thức bàn thờ của Ta. Ta sẽ tuôn hồng ân xuống cho họ. Chỉ những linh hồn khiêm nhường mới có thể nhận được hồng ân của Ta. Ta đặc biệt tín nhiệm ở những linh hồn ấy.”
Đọc chung :Lạy Chúa Giêsu đầy Lòng Thương Xót,/ Chúa đa phán:/ “Các con hày học nơi Ta,/ vì Ta hiền lành và khiêm nhường ttrong lòng”./ Xin Trái tim từ bi Chúa che chở các linh hồn trẻ thơ/ cùng những linh hồn hiền lành và khiêm nhường./ Các linh hồn ấy làm cho thiên đàng phải ngưỡng mộ/ vì họ được Chúa Cha thương mến./ Những linh hồn ấy như đóa hoa đầy hương thơm ngào ngạt dâng lên trước tòa Chúa,/ và Chúa rất hài lòng hưởng hương thơm dịu dàng đó./ Lạy Chúa Giêsu,/ xin cho họ được ở trong Trái tim từ bi Chúa luôn/ để họ không ngừng ca ngợi tình yêu và lòng nhân hậu của Chúa.
Lạy Cha Hằng Hữu,/ xin Cha đoái thương các linh hồn hiền lành và khiêm nhường,/ các linh hồn trẻ thơ/ đã được che chở trong Trái tim từ bi Chúa Giêsu./ Họ khiêm nhường giống như Con Cha / và hương thơm nhân đức bay lên trước ngai tòa Cha./ Lạy Cha nhân từ và lòng lành vô cùng,/ chúng con cậy vì tình yêu Cha dành cho họ/ để nài xin Cha chúc lành cho toàn thế giới,/ hầu chúng con được ca tụng Lòng Thương Xót của Cha đến muôn đời./ Amen.
NGÀY THỨ BẢY (Thứ năm Tuần Bát Nhật Phục Sinh)
Cầu cho những linh hồn sùng kính
và làm sáng danh Lòng Chúa Thương Xót
Người dẫn : “Hôm nay, con hãy dâng lên Ta những linh hồn sùng kính Ta một cách đặc biệt và làm sáng danh Lòng Thương Xót của Ta. Họ đã cảm nhận được sự đau khổ trong cuộc thương khó của Ta. Họ là hình ảnh sống động của Trái tim từ bi Ta. Họ sẽ sáng ngời đặc biệt ở đời sau. Không một ai bị rơi vào hỏa ngục. Ta sẽ bào chữa cách riêng cho từng người trong giờ lâm chung.”
Đọc chung :Lạy Chúa Giêsu đầy Lòng Thương Xót,/ Trái tim Chúa là nguồn mến yêu,/ xin Trái tim từ bi Chúa/ che chở các linh hồn hằng ca ngợi/ và sùng kính lòng khoan nhân của Chúa/ để nhờ chính quyền năng Chúa/ họ mạnh sức và vững tiến giữa những cơn đau khổ và hoạn nạn./ Những linh hồn này kết hợp với Chúa/ để mang nhân loại trên vai họ./ Khi từ giã đời này,/ họ sẽ không bị phán xét bằng sự công chính,/ trái lại Lòng Thương Xót của Chúa sẽ bao trùm lấy họ.
Lạy Cha Hằng Hữu,/ xin Cha đoái thương những người sùng kính,/ cùng làm sáng danh Lòng Thương Xót vô biên của Cha,/ họ đã được che chở trong Trái tim từ bi Chúa Giêsu,/ họ là Phúc Âm sống động;/ bàn tay họ chứa đầy những nghĩa cử nhân hậu,/ và trí óc họ luôn đầy niềm hân hoan ca ngợi Lòng Thương Xót của Cha./ Ôi lạy Đấng Tối cao,/ con van nài Cha hãy dủ lòng thương xót/ vì họ đã trông cậy và tin tưởng nơi Cha./ Xin Cha thực hiện lời hứa của Chúa Giêsu rằng:/ Đích thân Ta sẽ bảo vệ họ/ như bảo vệ vinh quang Ta trong suốt cuộc sống họ, và cách riêng trong giờ lâm chung/ bởi vì họ là những tâm hồn sùng kính Lòng Thương Xót bao la không cùng của Cha./ Amen.
NGÀY THỨ TÁM (Thứ sáu Tuần Bát nhật Phục sinh)
Cầu cho các linh hồn nơi luyện ngục
Người dẫn : “Hôm nay, con hãy dâng lên Ta các linh hồn nơi luyện ngục. Hãy nhận chìm họ trong đại dương Thương Xót của Ta. Hãy để nguồn Máu Thánh Ta làm dịu bớt ngọn lửa hồng đang thiêu đốt họ. Tất cả các linh hồn này được Ta hết dạ thương yêu. Họ đang đền trả trước sự công chính của Ta. Chỉ chúng con mới có khả năng đem lại sự giải thoát cho họ. Hãy lãnh nhận mọi ân xá từ kho tàng của Giáo Hội dâng cho các linh hồn đó. Ôi, nếu con hiểu thấu được những cực hình mà họ phải chịu, chắc con không ngừng làm việc lành phúc đức dâng hiến thay cho họ, và giúp họ đền trả sự công chính của Ta.”
Đọc chung : Lạy Chúa Giêsu đầy Lòng Thương Xót,/ Chúa đã phán: “Các con hày xót thương/ như Cha các con trên trời hay thương xót./ Xin Trái tim từ bi Chúa che chở các linh hồn nơi luyện ngục,/ những linh hồn mà Chúa rất thương yêu/ và họ phải ăn năn đền tội cho sự công bình của Chúa./ Nguyện xin Máu cùng Nước chảy ra từ Trái tim Chúa dập tắt lửa luyện ngục,/ để các linh hốn đó cũng được ngợi khen Lòng Thương Xót của Chúa.
Lạy Cha Hằng Hữu,/ xin Cha đoái thương các linh hồn trong luyện ngục/ vì họ được bao bọc trong tình yêu của Chúa Giêsu./ Con nài xin Cha,/ vì cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu,/ Con Một Cha/ và vì mọi nỗi đắng cay ngập tràn trong linh hồn Chúa Chí Thánh./ Xin Cha thương xót những linh hồn/ đã trải qua cuộc phán xét nghiêm minh./ Xin Cha đoái thương họ qua thương tích Chúa Giê-su,/ để chúng con tin tưởng vào lòng từ bi nhân lành của Cha tuôn xuống không ngơi./ Amen.
NGÀY THỨ CHÍN (Thứ bảy Tuần Bát Nhật phục Sinh)
Cầu cho các linh hồn khô khan nguội lạnh
Người dẫn : “Hôm nay, con hãy dâng lên Ta các linh hồn khô khan, nguội lạnh. Hãy nhận chìm họ vào vực thẳm Lòng Thương Xót của Ta. Những linh hồn này làm Ta đau đớn nhất. Linh hồn Ta tan nát khủng khiếp trong vườn Cây Dầu cũng vì những linh hồn nguội lạnh này. Họ là lý do Ta phải kêu lên: “Lạy Cha, xin cất chén đắng này cho Con, nhưng xin đừng theo ý Con mà theo ý Cha”. Hy vọng cuối cùng để họ được cứu vớt là biết chạy đến kêu xin Lòng Thương Xót của Ta”.
Đọc chung :Lạy Chúa Giêsu đầy Lòng Thương Xót,/ xin Trái tim Chúa che chở các linh hồn nguội lạnh./ Mặc dù họ đã làm cho Chúa ngao ngán/ nhưng xin Chúa ban ơn cho họ trở nên ngọn lửa sốt mến./ Ôi, lạy Chúa Giêsu đầy nhân hậu,/ hãy dủ Lòng Thương Xót bao la/ để lôi kéo họ trở về tình yêu nồng cháy của Chúa,/ và xin Chúa ban cho họ tình yêu thánh thiện/ cậy vì công nghiệp của Chúa.
Lạy Cha Hằng Hữu,/ xin Cha đoái thương các linh hồn nguội lạnh./ Dầu sao thì họ cũng được che chở bởi Trái tim từ bi Chúa Giêsu./ Lạy Cha giàu Lòng Thương Xót,/ cậy vì sự cay đắng thống khổ của Con yêu dấu Cha/ và ba giờ Người hấp hôi trên thập giá,/ chúng con nài xin Cha cho họ/ cũng được hát khen Lòng Thương Xót của Cha./ Amen.
maria_huong
18-03-2016, 06:04 PM
LỜI CHÚA TUẦN THÁNH - TUẦN BÁT NHẬT
CHÚA NHẬT LỄ LÁ
Tin Mừng : Lc 19, 28 - 40
35 Các ông dắt lừa về cho Đức Giêsu, rồi lấy áo choàng của mình phủ trên lưng lừa, và giúp Người cỡi lên. 36 Người đi tới đâu, dân chúng cũng lấy áo choàng trải xuống mn\ặt đường... 38 Họ hô lên : “Chúc tụng Đức Vua, Đấng ngự đến nhân danh Chúa ! Bình an trên cõi trời cao, vinh quang trên các tầng trời.
Suy niệm :
Chúa Giêsu dẫn các môn đệ tiến lên Giêrusalem. Nơi Người sắp phải chịu mọi nỗi đau khổ và chết cái chêt kinh khủng, cô đơn nhất. Nhiều người nghĩ rằng, Chúa Giêsu sẽ để họ tôn vinh Người. Vì nhiều lần Người từ chối họ tôn Người làm Đấng Mê-si-a. Nhưng vào lúc này, sứ vụ của Người sắp chấm dứt, đã đến giờ Người tỏ mình ra cách công khai.
Nhìn ngắm cách tỏ mình của Chúa Giêsu, thật đơn sơ, hiền hòa ngồi trên lưng lừa. Người Do Thái họ có trông mong vị cứu tinh của họ với hình thức khiêm tốn như thế không? Họ hoan hô nghênh đón Người nồng nhiệt, rồi cũng chối bỏ Người vài ngày sau đó.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa đã đến thế gian làm một con người, sống đơn sơ, ẩn dật. Đến lúc cần tỏ mình, Chúa vẫn một cung cách nhỏ bé khiêm nhường, không phải là những lá cờ tung bay, không có dàn nhạc, lực lượng hùng dũng, chỉ là những cành lá được giơ cao đón mừng : “Chúc tụng Đức Vua, Đấng ngự đến nhân danh Chúa.” Xin cho chúng con chuẩn bị tâm hồn thật đơn sơ, khiêm nhường đón rước Chúa, bước vào Tuần Thánh với lòng sốt mến.
THỨ HAI TUẦN THÁNH
Tin Mừng : Ga 12, 1 – 11
1 Sáu ngày trước lễ Vượt Qua, Đức Giêsu đến làng Bê-ta-ni-a, nơi anh La-da-rô. Anh này đã được Người cho sống lại từ cõi chết. 2 Ở đó, Người ta dọn bữa tối thết đãi Đức Giêsu; cô Mác-ta lo hầu bàn, còn anh La-da-rô là một trong những kẻ dự tiệc với Người.
Suy niệm :
Sáu ngày trước lễ Vượt Qua. Thời gian càng ngày càng gần cuộc Thương Khó. Chúa Giêsu ghé đến làng Bêtania, nơi gia đình chị em Macta. Chúa dùng bữa với gia đình thân thương này.
“Ladarô là một trong những kẻ cùng dự tiệc với Người.” Và có nhiều người khác cũng được dự tiệc với Chúa. Chúng ta có hy vọng cùng dự tiệc với Chúa không? Ladarô là người Chúa cho sống lại. Tất cả những ai được sống lại, thì cũng sẽ cùng dự chung bàn tiệc trong Nước Chúa. Chúa tha thiết mời gọi chúng ta vào dự tiệc. Rượu ngon bê béo đã sẵn, nhưng bao nhiêu lần chúng ta từ chối, vì muốn chọn bàn tiệc thế gian. Chúng ta từ chối vì không muốn đồng bàn với những anh em mà mình còn đang giận ghét, thù nghịch vì trong lòng không tha thứ cho họ. Chúng ta hãy cầu xin cho được khiêm tốn để cùng dự tiệc với Người.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa đã cho Ladarô sống lại và được dự cùng bàn tiệc với Chúa. Xin cho chúng con ngay bây giờ, có lòng ao ước dự Tiệc Thánh Thể, để ngày sau sống lại, được dự phần vào bàn tiệc trong Nước Chúa. Xin Chúa đừng loại trừ một ai trong chúng con đây ra khỏi mặt Chúa, nhưng được ở trong tình yêu Chúa muôn đời. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN THÁNH
Tin Mừng : Ga 13, 21 – 33. 26 – 38
37 Ông Phêrô thưa : “Thưa Thầy, sao con không thể theo Thầy ngay bây giờ được? Con sẽ thí mạng con vì Thầy!” 38 Đức Giêsu đáp : “Anh sẽ thí mạng vì Thầy ư? Thầy bảo thật cho anh biết: gà chưa gáy anh đã chối Thầy ba lần.”
Suy niệm :
“Thưa Thầy, sao con không thể theo Thầy ngay bây giờ được? Con sẽ thí mạng con vì Thầy.” Chúa Giêsu buồn rầu nhìn Phêrô bằng ánh mắt yêu thương, trách móc, nhưng dịu hiền tha thứ. Như tha thứ cho một đứa con bé nhỏ dại khờ. Chúa ơi! Chúng con không thể nào suy cho thấu hết được nỗi lòng của Chúa. Chúng con cũng nhiều lần quả quyết như Phêrô, yêu Chúa, mến Chúa, không bao giờ bỏ Chúa, chối Chúa. Nhưng chúng con lại yếu đuối, lại sa ngã, vấp phạm. Chúng con cứ vấp phạm hoài. Thế mà Chúa vẫn cứ yêu thương, vẫn nhẫn nại tha thứ, vẫn chờ đợi chúng con ăn năn. Dù bao nhiêu lần chúng con bán Chúa, dù bao nhiêu lần chúng con chối Chúa, thì Chúa vẫn tha thứ. Ôi lạy Chúa! Chúng con yêu mến, cảm tạ ân tình của Chúa. Chúng con ngợi khen, chúc tụng Chúa.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con họp nhau lại đây, thật thân tình, ấm cúng, vì có Chúa đang ở giữa chúng con. Chúa yêu thương từng người chúng con. Chúa biết chúng con rất yếu đuối, lầm lỗi nhưng Chúa vẫn yêu thương. Chúa gọi chúng con là những người con bé nhỏ của Chúa, và thân tình dạy dỗ chúng con. Xin tha thứ cho chúng con vì bao lần chúng con hèn nhát, không dám thí mạng, thí những cám dỗ đam mê xác thịt vì yêu mến Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN THÁNH
Tin Mừng : Mt 26, 14 – 25
14 Bấy giờ, một người trong Nhóm Mười Hai tên là Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, đi gặp các thượng tế 15 mà nói : “Tôi nộp ông ấy cho quý vị, thì quý vị muốn cbo tôi bao nhiêu.” Họ quyết định cho hắn ba mươi đồng bạc.
Suy niệm :
Khi chọn Giuđa, Người đã hết sức yêu thương và tin tưởng. Chúa chọn ông làm thủ quĩ của nhóm. Một trách nhiệm khá nặng nề và cần người có đức độ, công chính. Ngay trước khi chọn mười hai tông đồ, Người đã cầu nguyện suốt ngày đêm. Người yêu thương nhóm Mười Hai như những người thân yêu nhất. Người dạy dỗ, chăm sóc, rèn luyện, để đào tạo thành những Giám Mục đầu tiên của Hội Thánh. Nỗi đau đớn tột cùng là một người được chọn lại phản bội nộp Người. Một người mà Người hằng yêu thương, ấp ủ, đã cùng đi theo Người suốt ba năm rao giảng, cùng ăn chung một bàn, cùng chấm chung một dĩa. Đã hẳn chương trình của Người vẫn phải thực hiện. “Con Người phải ra đi như lời đã chép về Người. Nhưng khốn cho kẻ nộp Con Người ; Thà người đó đừng sinh ra thì hơn!”
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Giờ đây chúng con ước ao được tham dự vào bàn tiệc ly của Chúa, để chúng con cảm nghiệm được nỗi đau đớn buồn rầu với của Chúa. Chúng con thật lòng chân thành, khiêm tốn thưa với Chúa : “Chẳng lẽ con sao?” Có thể nào chính con là kẻ nộp Thầy.
Lạy Chúa Giêsu. Chúng con tha thiết cầu nguyện cho các linh mục, cho những người đang hiến thân làm tông đồ của Chúa. Trái tim Chúa vẫn bị đau đớn đâm thâu vì nhiều người được Chúa tuyển chọn đang bị sa vào cạm bẫy của nó. Xin gìn giữ các ngài thoát khỏi mọi mưu chước kẻ thù, và ban thêm sức mạnh để chiến đấu với mọi gian nan thử thách.
THỨ NĂM TUẦN THÁNH – THÁNH LỄ TIỆC LY
Tin Mừng : Ga 13, 1 – 15
1 Trước lễ Vượt Qua, Đức Giêsu biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng.
Suy niệm :
Con Thiên Chúa dám bỏ tất cả vinh quang, hạnh phúc trên Thiên Quốc để xuống thế gian làm một con người tầm thường, nghèo khổ, chịu tất cả mọi sự cay đắng con người phải chịu. Cuối cùng, Người chịu cuộc Thương Khó và chết trên Thánh Gía, như Con Chiên hiền lành bị đem đi giết mà không chống cự. Nhưng mọi sự không chỉ chấm dứt ở đó. Tình yêu của Người không chỉ thể hiện ngắn ngủi trong cuộc đời ba mươi ba năm, nhưng kéo dài vô tận. Chúa Giêsu lại lập Bí Tích Thánh Thể, Người đã chấp nhận một cuộc Thương Khó nối dài không bao giờ chấm dứt, cho đến ngày tận thế. Thân mình Người đã trở nên Tấm Bánh bé nhỏ cho con người muốn làm gì thì làm. Tấm Bánh bị nghiền nát, bị đau đớn, bầm dập trong những tâm hồn tội lỗi dã rước Thánh Thể một cách bất xứng. Ở trong họ, Người bị sỉ nhục, đòn vọt, tan nát tấm thân.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa lập Bí Tích Thánh Thể để chấp nhận hy sinh lớn lao. Hiến mình cho chúng con. Giờ đây, Chúa vẫn đang ở với chúng con thật gần gũi, thân tình, không bao giờ mệt mỏi. Xin cho chúng con hiểu được tình yêu tột cùng của Chúa trong Bí Tích này. Để chúng con hằng khao khát đáp ước ao rước Thánh Thể Chúa một cách xứng đáng, và siêng năng đến thăm viếng Thánh Thể Chúa hằng ngày. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN THÁNH (tưởng niệm cuộc TK)
Tin Mừng : Ga 18, 1 --- 19, 42
TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CHÚA GIÊSU
Suy niệm :
Hôm nay toàn thể giáo hội tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu. Chúng ta đặt trọn tâm hồn để bước theo Chúa trong cuộc Thương Khó. Chúng ta dõi theo từng bước chân, từng giai đoạn Chúa đã trải qua. Chúng ta theo Chúa từng đoạn, đi vào nội tâm của Chúa, cảm nhận nỗi đau đớn, buồn sầu, nỗi tủi nhục, cay đắng của Chúa. Chúng ta nhìn ngắm thân hình tàn tạ, tan nát, bầm dập vì những roi đòn, gai nhọn, đầy máu me, không còn chỗ nào lành lặn. Để xót xa, thương cảm, đau buồn vì đã xúc phạm đến Chúa quá nhiều. Khi xưa các môn đệ đã bỏ rơi Chúa, biết bao nhiêu lần chúng ta cũng bỏ rơi Chúa mặc Chúa cô đơn, mặc Chúa đau đớn, buồn phiền, chúng ta vẫn hành hạ Chúa, đâm vào trái tim của Chúa bởi muôn vàn tội lỗi của chúng ta. Chúng ta đặt hết tâm tình cầu nguyện :
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Xin ban cho chúng con ơn biết đau đớn buồn phiền vì tội lỗi con mà Chúa phải chịu đau khổ, chịu nhục nhã và chết thảm thương như vậy, để từ nay con không bao giờ phạm tội nữa, dầu là tội trọng hay tội nhẹ. Dù phải chịu thòi, phải hy sinh, hay là có phải chết. Dù được cả thế gian này cũng không làm con xiêu lòng mà xúc phạm đến Chúa nữa.
- Xin cho con ơn cùng đau buồn, than khóc với Chúa. Cùng chịu tan nát, bầm dập với Chúa, cùng chịu vác Thánh giá, chịu đóng đinh và chịu chết với Chúa. Xin Mẹ Maria, Mẹ đã chịu đau đớn tử nạn cùng với Con Mẹ. Xin giúp con biết kết hợp mọi đau khổ, mọi Thánh giá trong cuộc sống hằng ngày của con với Thánh giá của Chúa.
THỨ BẢY TUẦN THÁNH
Tin Mừng : Rm 6, 6 - 11
6 Chúng ta biết rằng : con người cũ nơi chúng ta đã bị đóng đinh vào thập giá với Đức Kitô, như vậy con người do tội lỗi thống trị đã bị hủy diệt, để chúng ta không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa.7 Qủa thế, ai đã chết thì thoát khỏi quyền của tội lỗi. 8 Nếu chúng ta đã cùng chết với Đức Kitô, chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người : đó là niềm tin của chúng ta. 9 Thật vậy, chúng ta biết rằng : một khi Đức Kitô đã sống lại từ cõi chết, thì không bao giờ Người chết nữa, cái chết chẳng còn quyền chi đối với Người. 10 Người đã chết là chết đối với tội lỗi, và một lần là đủ. Nay Người sống là sống cho Thiên Chúa. 11 Anh em cũng vậy, hãy coi mình như đã chết đối với tội lỗi, nhưng nay lại sống cho Thiên Chúa trong Đức Kitô Giêsu.
Suy niệm :
Ngày hôm nay, một ngày thứ bảy đặc biệt nhất trong năm, ngày thứ bảy của sự mong mỏi chờ đợi, của niềm hy vọng, của nỗi buồn xen lẫn niềm vui. Một bầu khí im lặng, trầm lắng trong lòng, xen với tâm trạng bồi hồi, nôn nao đếm từng giờ lặng lẽ trôi qua. Còn Mẹ Maria đang làm gì ? Mẹ thinh lặng, lòng hướng về nơi chôn vùi Thân Xác Thánh của Con Mẹ. Lời xin vâng của Mẹ đã trọn. Mẹ can đảm sống giây phút thiếu vắng bóng Giêsu Con Mẹ, nhất quyết không gục ngã. Giêsu đã chết nhưng vẫn mãi mãi sống trong lòng Mẹ. Thân Xác Giêsu đã chôn vùi trong mồ nhưng linh hồn Người vẫn ở bên Mẹ, an ủi nỗi buồn sầu của Mẹ. Không có giây phút nào mà Mẹ không nhở đến Giêsu, Mẹ suy ngắm, chiêm niệm lại từng biến cố suốt những năm sống bên Giêsu, Mẹ nhớ lại từng Lời Giêsu rao giảng, những việc Giêsu làm, những điều Giêsu đã thực hiện cho họ, và cuối cùng, họ kết án và giết chết Giêsu.
Cầu nguyện : Hát : Giờ Tử Nạn (bài 115) hát câu 1 và 3
CHÚA NHẬT PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 20, 1 – 9
1 Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. 2 Bà liền chạy về gặp ông Si-mon Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến. Bà nói : "Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu." 3 Ông Phê-rô và môn đệ kia liền đi ra mộ. 4 Cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phê-rô và đã tới mộ trước.
Suy niệm :
Khi táng xác Chúa vào mồ đá xong thì trời đã tối, cũng báo hiệu luật ngày Sabat đã bắt đầu, mọi người vội vã ra về chuẩn bị ngày lễ. Bà Maria đành rời khỏi mộ Chúa mà lòng đau đớn, đến ngày thứ ba. Suốt đêm bà thao thức không ngủ, chờ từng canh giờ cho tới lúc trời mờ sáng. Bà nôn nóng chạy ra mộ Chúa, lòng bà chỉ nghĩ đến Chúa dù Chúa đã chết.
Chúng ta đã sống một mùa Chay, với tâm tình ăn năn sám hối, lòng hòa cùng với những nghi thức buồn thương trong cuộc Thương Khó và Tử Nạn của Chúa. Và giờ đây, lòng bồi hồi rộn rã : “CHÚA SỐNG LẠI”; niềm vui òa vỡ, đầy tràn trong lòng mỗi người, niềm hạnh phúc không thể diễn tả đang rộn lên ở khắp mọi nơi, trên gương mặt từng người.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh. Chúng con cảm tạ Chúa đã Phục Sinh, cho chúng con cảm nếm niềm vui mừng, hạnh phúc vì Chúa đã Sống Lại. Khi bà Maria Mac-đa-la chạy đến với các môn đệ : Ông Phêrô và Gioan vội vã chạy ra mộ. Xin cho con biết cùng lên đường với Hội Thánh, mau mắn đồng hành với những người đang khao khát tìm Chúa; những người đang đau khổ vì Chúa đã chết trong tâm hồn họ; những người đang bị những tảng đá của hận thù, của tội lỗi, ngăn cản Chúa Phục Sinh trong lòng họ. Xin cho con làm chứng nhân và loan truyền cho mọi người được biết tình yêu của Chúa vì “Chúa đã Sống Lại”.
THỨ HAI TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH
Tin Mừng : Mt 28, 8 – 15
9 Bỗng Đức Giê-su đón gặp các bà và nói: "Chào chị em! " Các bà tiến lại gần Người, ôm lấy chân, và bái lạy Người.10 Bấy giờ, Đức Giê-su nói với các bà: "Chị em đừng sợ! Về báo cho anh em của Thầy để họ đến Ga-li-lê. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó."
Suy niệm :
Chúa Phục Sinh gặp các chị em phụ nữ, có những người phụ nữ đã từng sống tội lỗi, các bà tầm thường bé nhỏ, bị khinh chê, chẳng có giá trị gì trong cộng đoàn. Các bà ôm lấy chân Chúa ? Đôi chân bị đóng đinh còn rõ vết tích, lòng mình có rung động không?
Hôm nay, Chúa Giêsu đón gặp chúng ta. Chúa nói với chúng ta ngay trong giờ này : “Hãy đi báo cho anh em biết” Chúa đã sống lại, phụ nữ được Chúa được sai đi, phụ nữ không chỉ lo bếp núc, nội trợ, lo cho chồng cho con, phụ nữ cũng đi rao giảng, phụ nữ đóng góp tích cực trong giáo xứ, phụ nữ còn khéo léo kêu gọi, rủ rê, mời mọc, loan tin nhanh hơn đàn ông. Chúng ta hãy cùng nhau về báo cho anh em, để họ đến Galilê gặp Thầy ở đó. Xin Chúa Phục Sinh thúc dục lòng chúng con để chúng con mạnh dạn lên đường.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh. Tình yêu của Chúa vẫn đầy ắp, không bao giờ giảm sút, dù chúng con biết bao lần lỗi phạm. Các môn đệ có chối Thầy, trốn hết để mặc Thầy một mình với quân dữ, bỏ rơi Người trong cơn hoạn nạn. Chúa quên hết rồi, chẳng hề nhắc lại một lỗi lầm nào.
Hôm nay Chúa qui tụ chúng con lại đây, Chúa hẹn chúng con đến đây không phải để quở trách, bao nhiêu lỗi lầm cũ của chúng con Chúa quên hết. Chỉ còn lại niềm vui mừng hạnh phúc vì Chúa đã Sống Lại. Chúng con cảm tạ Chúa.
THỨ BA TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 20, 11 – 18
18 Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi báo cho các môn đệ : "Tôi đã thấy Chúa", và bà kể lại những điều Người đã nói với bà.
Suy niệm :
“Tôi đã thấy Chúa” Đó là lời loan báo quan trọng hơn tất cả mọi bài thuyết giảng. Lúc các Tông Đồ đang hoàn toàn suy sụp, các môn đệ từng mong đợi ở Chúa đều thất vọng, mọi người dân từng nghe biết về Chúa, họ muốn tôn vinh Chúa làm vua, và họ chán nản sau biến cố kinh hoàng đó. Lúc mọi thứ dường như sụp đổ, Chúa chết đã ba ngày mà lòng họ còn hoang mang, buồn phiền. Lời loan báo cùng với niềm vui tràn đầy của bà Maria Macđala làm chứng Tin Mừng Chúa Phục Sinh : “Tôi đã thấy Chúa” như một tin bất ngờ, một Tin Mừng vĩ đại bùng lên sức sống. Chúng ta được sai đi để tiếp tục sứ mạng quan trọng này. Đem “Tin Mừng” đến cho mọi người. Cuộc sống chung quanh ta đầy đau khổ, những người đang chán nản, thất vọng, mất niềm tin, những anh em đang suy sụp tinh thần và thể xác. Chúa đã chết trong lòng họ, Chúa mong mỏi chúng ta đem bình an và niềm vui Chúa Phục Sinh đến cho họ.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh. Tin Mừng Phục Sinh đầu tiên được Chúa sai đi loan báo cho các tông đồ là bà Maria Macđala, Chúa quan tâm tới vai trò người phụ nữ. Chúa đánh đổ mọi tư tưởng coi thường phụ nữ. Phụ nữ cũng tham dự vào sứ mạng cao cả trong chương trình của Thiên Chúa. Lời loan báo của bà Macđala chỉ đơn giản : “Tôi đã thấy Chúa”. Không cần phải những bài thuyết giảng hùng hồn.
Xin cho chúng con đem niềm vui đến cho anh em, cuộc đời của chúng con là tin mừng, là bình an cho những ai chúng con gặp gỡ. Xin Chúa Phục Sinh loại bỏ hết mọi buồn phiền, đau khổ, giận hờn, ganh tỵ trong lòng chúng con, để tất cả đều được hạnh phúc, bình an trong tình yêu Chúa.
THỨ TƯ TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH
Tin Mừng : Lc 24, 13 – 35
15 Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giê-su tiến đến gần và cùng đi với họ. 16 Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra Người. 17 Người hỏi họ : Các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy ?
Suy niệm :
Chúa Phục Sinh tiến đến đồng hành với chúng ta. Chúa cùng đi bên cạnh chúng ta : lúc thất bại, khi đau buồn, mất mát; điều gì đang ngăn cản làm ta không nhận ra Chúa. Chúa không chờ chúng ta tìm Chúa mà Chúa đến gần ta, Chúa không đợi các môn đệ hỏi mà Chúa hỏi họ : “Chuyện gì vậy?”. Chúa xen vào cuộc đời chúng ta. Lúc này các ông đâu còn hy vọng gì về Thầy Giêsu nữa. Khi chúng ta mất hết hy vọng, mất niềm tin vào Chúa thì Chúa lại tìm đến.
Chúa vẫn thăm hỏi chúng ta hằng ngày, qua những người anh em gần gũi, qua người bạn, người cùng làm việc, người hàng xóm, người vô tình gặp gỡ. Chúa nói với chính tôi: Các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy ? Con đang lo lắng chuyện gì vậy? Chúa quan tâm mọi nỗi lòng của ta, Chúa chờ nghe ta nói với Chúa, kể lể với Chúa, tâm sự với Chúa, chia sẻ mọi nỗi ưu tư trong lòng ra với Chúa.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh. Như hai môn đệ trên đường Emmau. Chúng con cũng đang bước từng bước mệt mỏi trên đường tiến về quê Trời, hành trình của chúng con còn dài, nhiều gian nan thử thách, có lúc chúng con chán nản, mất niềm tin, mất hy vọng. Xin cho chúng con nhận ra Chúa Phục Sinh vẫn đồng hành bên chúng con, Chúa tiến đến gần bên, lúc con buồn chán, thất vọng. Xin cho chúng con vững tin để chia sẻ với Chúa hết mọi muộn phiền trong cuộc đời. Sự hiện diện của Chúa là bình an và niềm vui để chúng con vững bước trên đường tiến về quê thật trên trời.
THỨ NĂM TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH
Tin Mừng : Lc 24, 35 – 48
36 Các ông còn đang nói, thì chính Đức Giêsu đứng giữa các ông và bảo : “Bình an cho anh em !” 37 Các ông kinh hồn bạt vía, tưởng là thấy ma. 38 Nhưng Người nói : “Sao lại hoảng hốt ? Sao lòng anh em còn ngờ vực ?” 39 Nhìn chân tay Thầy coi, chính Thầy đây mà ! Cứ rờ xem, ma đâu có xương có thịt như anh em thấy Thầy có đây ?”
Suy niệm :
Chúa Phục Sinh hiện đến đứng giữa các Tông Đồ, Chúa chúc bình an nhưng các ông lại sợ đến kinh hồn bạt vía. Thầy Giêsu vẫn thân thương gần gũi như ngày nào, Người trấn an môn đệ, “Nhìn chân tay Thầy coi, chính Thầy đây mà ! Thầy vẫn là Giêsu con bác thợ, là người đã cùng ăn uống, cùng chung gian khổ trên đường rao giảng. Thầy đã từng cúi xuống rửa chân cho môn đệ. Và chính thật Thầy đã bị đóng đinh vào Thập giá. Cứ rờ xem, chạm vào tay Thầy đây. Vết thương rành rành còn đỏ ửng đây nè. Hồn ma nó đâu có xương có thịt như Thầy có đây ?” Chúa Phục Sinh vẫn dễ gần, dễ chạm đến như ngày nào. Chúa còn hiện diện một cách rất nhỏ bé tầm thường dưới hình thức miếng bánh nhỏ, để chúng ta cũng cứ rờ, cứ chạm đến Ngài mà không chút sợ hãi gì.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh. Chúa đã trút bỏ vinh quang để sống đời người trần phàm hèn như chúng con, và chết đau đớn khổ nhục. Bây giờ Chúa đã Sống Lại, hưởng vinh quang trên trời. Nhưng vì yêu thương chúng con, Chúa tiếp tục ở lại nơi thế gian này, trong hình thức bánh, rượu, để chúng con không sợ hãi khi đến gần Chúa. Giờ đây, Chúa đang ở giữa chúng con với tất cả tình yêu thương. Chúng con được nhìn ngắm Chúa, được nghe Lời Chúa nói, được chính Chúa chạm đến tâm hồn chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa.
THỨ SÁU TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 21, 1 – 14
9 Bước lên bờ, các ông nhìn thấy có sẵn than hồng với cá đặt ở trên, và có cả bánh nữa. 10 Đức Giêsu bảo các ông : “Đem ít cá mới bắt được tới đây !”
Suy niệm :
Chúa dọn bữa ăn thân tình và bổ dưỡng cho môn đệ, Chúa biết giờ đây các ông đã mệt mỏi vì vất vả suốt đêm, vừa đói, vừa lạnh. Chúa chăm sóc môn đệ tận tình, lòng người môn đệ xúc động, tình yêu Thầy vẫn đầy ắp như thuở nào, vẫn lo lắng từng chút cho môn đệ, Thầy đã chiến thắng sự chết và sống lại vinh quang, nhưng Thầy vẫn thật hiền từ, gần gũi, đầy tình cảm nồng thắm. Chúa dọn bữa cho những môn đệ đã chối Chúa, bỏ rơi Chúa, bỏ mặc Chúa lúc Người bị bắt bớ, bị sỉ nhục, đánh đập và bị giết chết.
Cho đến bây giờ bữa tiệc trên bàn Thánh vẫn đầy ắp tình yêu và sự hiện diện thân tình của Chúa. Chúa dọn tiệc cho người môn đệ đầy tham vọng, yếu đuối, hèn nhát, Chúa dọn tiệc cho tôi. Lòng ta có xúc động vì mối tình tha thiết trong bữa tiệc Thánh Chúa dọn sẵn cho chúng ta mỗi ngày ?
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh. Chúa dọn sẵn bữa ăn và bảo các môn đệ đem cá mới bắt được đến, bữa ăn có công sức của các ông. Chúa mời gọi chúng con cộng tác. Giọt nước trong chén Rượu, Tấm Bánh nhỏ có công sức của con người, để Chúa dọn Tiệc Thánh Thể. Xin cho con mang tâm tình của Chúa, dọn tiệc cho anh em, chăm sóc anh em. Cuộc đời của chúng con là bữa tiệc cho gia đình, cho cộng đoàn, cho giáo xứ, cuộc sống của anh em đầy vất vả, khổ cực, xin cho con cảm thương, thết đãi anh em bằng tiệc yêu thương, bằng lòng tha thứ, để đời con thành bữa tiệc cho mọi người.
THỨ BẢY TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH
Tin Mừng : Mc 16, 9 – 15
14 Sau cùng, Người tỏ mình ra cho chính Nhóm Mười Một, đang khi các ông dùng bữa. Người khiển trách các ông không tin và cứng lòng, bởi lẽ các ông không những kẻ đã được thấy Người sau khi Người chỗi dậy. 15 Người nói với các ông : “Anh em hãy đi khắp từ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.”
Suy niệm :
Chúa khiển trách các môn đệ vì họ không tin, trong suốt thời gian ở với các ông, Người nhắc lại nhiều lần Con Người sẽ chịu đau khổ, chịu chết, và sau ba ngày sẽ sống lại, vậy mà các ông vẫn chưa hiểu, chưa tin, vài người được thấy Chúa Phục Sinh, họ nói với các ông mà các ông vẫn không tin.
Sự chết đã qua đi, chúng ta được sống lại với Chúa, lòng tràn đầy niềm vui, như bà Macđala, như hai môn đệ trên đường Emmau, như các Tông Đồ, Chúa cùng hoạt động với người môn đệ trên mọi bước đường. Mọi buồn phiền đau khổ đã qua rồi, chúng ta mạnh dạn làm chứng cho Chúa. Chúa mời gọi chúng ta bước vào chương trình của Chúa: “Hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.”
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh. Tin Mừng Chúa Sống Lại người ta không dễ dàng đón nhận, làm sao người ta tin một người đã chết thảm khốc như vậy lại có thể sống lại. Chúa sai chúng con đi loan báo Tin Mừng cho khắp tứ phương thiên hạ. Dù con tầm thường nhỏ bé, bất xứng, kém cỏi, nhưng Chúa vẫn trao sứ vụ. Xin ban cho chúng con lòng can đảm, kiên trì, tâm hồn đầy tràn niềm vui Phục Sinh, mau mắn đáp lại lệnh truyền của Chúa, để sẵn sàng lên đường làm chứng Chúa đã Sống Lại, loan báo Tin Mừng Phục Sinh cho mọi loài thọ tạo.
maria_huong
30-03-2016, 09:17 AM
CHÚA NHẬT II PHỤC SINH C
Tin Mừng : Ga 20, 19 – 21
26 Tám ngày sau, các môn đệ Đức Giê-su lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói : "Bình an cho anh em." 27 Rồi Người bảo ông Tô-ma : "Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin."
Suy niệm :
Tám ngày sau, tám ngày chờ đợi. Cuộc sống vắng Thầy chưa quen, nên các ông vẫn lo sợ đóng kín cửa. Lần này có cả Tô-ma. Anh em đã lôi kéo Tô-ma trở lại. Buổi họp mặt thân tình ấm cúng hơn. Cũng như lần trước, Chúa Phục Sinh đến và ở giữa họ. Vẫn lời chúc bình an, Chúa hiện ra lần này như dành cho Tô-ma. Chúa kiên nhẫn, hiền lành và khiêm tốn chấp nhận điều kiện của Tô-ma, dù ông cứng lòng Chúa vẫn chiều.
Chúa đến gần Tô-ma, nói với người môn đệ đầy thương mến, cảm thông nhưng pha chút trách móc : "Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin.”
Đúng là Thầy, vẫn ánh mắt yêu thương, vẫn giọng nói dịu dàng ấm áp của Thầy, ông xấu hổ cúi mặt làm thinh.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh. Tình yêu của Chúa quy phục người môn đệ trở về với Hội Thánh. Lời của Chúa đầy yêu thương và ấm áp vẫn mời gọi chúng con, hãy chạm vào thương tích của Chúa, mỗi ngày Chúa vẫn chờ chúng con đón lấy Thân Mình đầy vết tích tình yêu của Chúa trong Thánh Thể. Xin Chúa ban thêm lòng tin cho chúng con. Xin tha thứ vì những lần chúng con yếu đuối khi gặp thử thách, bỏ anh em, bỏ cộng đoàn, xin Chúa quy tụ mọi người trở về trong Hội Thánh Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT II PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 3, 1 – 8
5 Đức Giêsu đáp: “Thật, tôi bảo thật ông: không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí.
Suy niệm :
Khi lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy, chúng ta được thông phần vào sự sống đời đời, được hưởng ơn cứu độ. Bí tích Rửa Tội làm cho chúng ta nên con cái Thiên Chúa. Đó là sự sống thần linh, một cách thức hoàn toàn mới do tác động của Thiên Chúa.
Nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí.
Nước tái sinh chảy ra từ cạnh sườn Chúa Giêsu. Nước Hằng Sống Chúa hứa ban cho chị phụ nữ bên bờ giếng Giacóp. Nước đó tái sinh cuộc đời chị và người ta tuôn đến để đón nhận, nhiều người được ơn trở lại. Chúa Giêsu nói: “Ai khát, hãy đến với tôi, ai tin vào tôi, hãy đến mà uống! Như Kinh Thánh đã nói: Từ lòng Người, sẽ tuôn chảy những dòng Nước Hằng Sống”(Ga 7, 38)
Thần Khí Chúa Giêsu trao khi trút hơi thở cuối cùng trên thánh giá. Chúng ta được sinh lại bằng cái chết của Chúa Giêsu để sự sống được tồn tại. Chúng ta tiếp xúc liên lỷ với Chúa Giêsu, với Lời và Thánh Thể để đón nhận sự sống.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh. Nhờ cuộc Tử Nạn và Phục Sinh của Chúa, chúng con được lãnh nhận sự sống. Chúng con là con cái thế gian, con cái xác thịt, nhưng được tuyển lựa, được tái sinh, bây giờ chúng con thuộc Thần Khí. Xin cho chúng con từ bỏ những thói hư tật xấu. Tránh xa tội lỗi, xa đoạ, hưởng thụ. Xin Chúa giúp chúng con từ chối mọi cám dỗ của lối sống xác thịt, đóng đinh xác thịt để được tái sinh trong Thần Khí. Xin Thần Khí Chúa làm mới lại con người con mỗi ngày. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA SAU CHÚA NHẬT II PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 3, 7b – 15
14 Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy. 15 để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.
Suy niệm :
Câu chuyện thời Cựu Ước, dân Israen phản nghịch cùng Thiên Chúa nên bị phạt rắn cắn chết, Thiên Chúa sai ông Môsê đúc rắn đồng để ai bị rắn cắn mà nhìn lên rắn đồng với lòng tin thì được cứu sống. Con rắn bằng đồng là dấu hiệu chữa lành. Câu chuyện này tiên báo số phận của Chúa Giêsu.
Loài người vẫn phản nghịch với Thiên Chúa, con rắn đồng ngày xưa chỉ cứu được cái chết tạm thời, bây giờ sự sống con người bị đe dọa, loài rắn độc càng hoạt động mạnh hơn, con người trên khắp nơi đang bị loài rắn Satan tung hoành. Nọc độc của nó càng ngày càng lan rộng, tội lỗi lan tràn, sự chết đe dọa. Thiên Chúa không để cho con người phải chết trong tình trạng đó.
Thiên Chúa đã ban Con của Người để khi treo Người trên cao, ai nhìn lên đó và tin thì được cứu.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh. Cuộc đời chúng con nhiều đau khổ, nhiều thánh giá, bệnh tật. Chúng con tin sự sống muôn đời, là tin vào thập giá Chúa. Chúng con tin thật Con Thiên Chúa chịu khổ hình treo Thập Gía và đã Phục Sinh, cho tất cả mọi người được sống. Cái chết thảm của Con Thiên Chúa thành linh dược chữa lành tất cả mọi bệnh tật. Giờ đây, chúng con nhìn lên thánh giá Chúa, xin ban cho chúng con lòng tin. Xin cho cuộc đời chúng con hiệp cùng với thánh giá của Chúa, làm chứng nhân để Chúa quy tụ mọi người trở về dưới chân thập giá, và tất cả đều được cứu độ.
THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT II PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 3, 16 - 21
16 Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. 17 Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.
Suy niệm :
Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một. Con Thiên Chúa đến thế gian âm thầm, lặng lẽ, tủi nhục, sinh nơi chuồng bò, bị con người mưu sát. Thế gian khước từ Người. Không phải chính Người mới có quyền lên án thế gian sao? Nhưng thế gian lại lên án Người.
Suốt cuộc đời làm người, Chúa đi tìm người tội lỗi, bệnh tật, những người thu thuế, gái điếm, không phải để kết án mà để chữa lành, để tha thứ. Chúa chữa người mù lòa, bại liệt, câm điếc. Người phụ nữ ngoại tình, chị phụ nữ Samari bên bờ giếng Giacóp, bà Maria tội lỗi khóc dưới chân Chúa, Chúa không hỏi một lời nào về tội lỗi của họ, chỉ có lời an ủi và tha thứ . “Tôi không lên án chị đâu, chị hãy về và từ nay đừng phạm tội nữa.”
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh. Chúa không lên án nhưng con người lại cứ kết án nhau, như những người đã kết án, muốn ném đá chị phụ nữ phạm tội ngoại tình, chúng con hằng ngày kết án, ném đá anh em, hành xử với anh em vì những lời nói xấu, có khi kết án, chỉ trích cả những người lãnh đạo, những bậc bề trên, những người đang dẫn dắt chúng con. Xin cho chúng con biết yêu mến, đừng bao giờ nói xấu hay kết án một anh em nào. Xin cho chúng con mang trái tim của Chúa, để chữa lành mọi thương tích trong tâm hồn anh em.
THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT II PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 3, 31 – 36
34 Chúa Cha yêu thương người Con và đã giao mọi sự trong tay người Con. 35 Ai tin vào người Con thì được sống đời đời ; còn kẻ nào không chịu tin vào người Con thì không được sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên người ấy.
Suy niệm :
Chúa Giêsu Mạc khải về Cha. Cha yêu người Con và trao hết cho con. Cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên những ai không đón nhận Người Con. Ai không tin và không chấp nhận lời chứng của Người Con thì ở lại trong tình trạng nguyên thủy, cơn thịnh nộ của Thiên Chúa khi con người bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng. Nếu họ không chấp nhận lời chứng của Chúa Giêsu.
Chúa Cha yêu đến nỗi hiến ban Con mình, cho chúng ta cái quí giá nhất của mình là Người Con, để chuộc lại tội mà con người đã tự mình chuốc lấy án chết, Chúa Giêsu đã chết thay để chúng ta được sống. Ai không chịu nhận lại sự sống do con của Người đem lại thì họ đã tự chọn lấy cái chết.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh đầy lòng thương xót. Chúng con tin Chúa là Con rất Yêu Qúy của Chúa Cha. Chúng con tin lời Chúa mạc khải cho chúng con biết tình yêu của Chúa Cha. Chúng con tin tình yêu của Chúa luôn ban ơn tha thứ khi biết bao lần chúng con vấp phạm. Tình yêu vô cùng đó có khi làm cho chúng con ỷ lại, chỉ biết đón nhận mà không cần đáp trả. Tình yêu một chiều. Xin ban cho chúng con lòng tin trong tình yêu mến, để chúng con quyết tâm sống Lời Chúa dạy, và nhiệt thành loan truyền cho mọi người.
THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT II PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 6, 1 – 15
5 Ngước mắt lên, Đức Giêsu nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình. Người hỏi ông Phi-líp-phê : “Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây”… 8 Một trong các môn đệ, là ông An-rê, anh ông Simon Phêrô, thưa với Người : “Ở đây có một em bé, có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu.”
Suy niệm :
Philipphê bất lực, chẳng ai có gì cả, dân chúng nghèo, các môn đệ cũng nghèo, nghèo đến nỗi chỉ có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, lại của một em bé.
Chúa sử dụng sự nhỏ bé của tôi, hiến dâng trọn vẹn, không giữ lại, trao cả cho Chúa, cho Hội Thánh, để nuôi đoàn dân. Chúa cần 5 chiếc bánh nhỏ, Chúa không cần 200 đồng bạc của Philipphê, Chúa cầm lấy tạ ơn, tạ ơn sự trao tặng nhỏ bé trọn vẹn của em bé, tạ ơn thành phẩm của con người, tạ ơn Cha đã ban lương thực cho con người, Chúa cầm lấy chiếc bánh nhỏ của tôi, cầm lấy một giờ cầu nguyện, một sự hy sinh, một câu kinh tiếng hát, một chút trao tặng, một cái bánh yêu thương, một cử chỉ ân cần giúp đỡ, Chúa cầm lấy tấm lòng đơn sơ của tôi, tiệc thiên sai Chúa dọn nhờ vào sự đóng góp nhỏ bé của tôi. Chúa vẫn chờ tôi góp phần nhỏ của tôi để Chúa dọn tiệc.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh đầy lòng thương xót. Sự đóng góp của chúng con nhỏ bé quá, ít oi quá, Chúa không chê. Chúa bẻ bánh ra phân phát, các môn đệ cứ phân phát mãi mà không hết. Chúa bẻ chính mình ra, bẻ cuộc đời của Chúa ra để phân phát. Xin cho đời con thành tấm bánh nhỏ, dâng hết cho Chúa, xin Chúa bẻ đời con cho gia đình, cho anh em, cho biết bao người còn đói khát lương thực thiêng liêng. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT II PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 6, 16 – 21
16 Chiều đến, các môn đệ xuống bờ Biển Hồ, 17 rồi xuống thuyền đi về phía Ca-phác-na-um bên kia Biển Hồ. Trời đã tối mà Đức Giêsu chưa đến với các ông. 18 Biển động, gió thổi mạnh.
Suy niệm :
Các môn đệ lên thuyền, trời đã tối mà chưa thấy Thầy. Biển động, gió thổi mạnh các môn đệ cố sức chèo chống. Con thuyền của đời chúng con đầy sóng gió, sóng gió bên ngoài, sóng gió trong lòng. Chúng con cố sức chèo chống mà chẳng thấy Chúa đâu, Chúa vắng mặt để chúng con nổ lực chiến đấu, có trải qua sóng gió thì mới cứng cáp vững vàng lên, vắng Chúa thì đức tin của chúng ta mới trưởng thành. Khi mệt mỏi đuối sức thì Chúa xuất hiện.
Chúa đi trên mặt biển đến với các ông. Chúa đến thật âm thầm lặng lẽ, các môn đệ hoảng sợ. Chúa đến với chúng ta cũng rất âm thầm, bất ngờ, bằng nhiều cách, Chúa đi trong bóng đêm, như cái bóng, chúng ta có nhận ra Chúa xuất hiện bất cứ lúc nào trong cuộc đời mình không? Nhất là lúc gặp nguy hiểm, đuối sức.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh đầy lòng thương xót. Con thuyền đời của chúng con cứ lênh đênh trôi nổi mãi, cả đời long đong lận đận tìm kiếm, đi hoài không tới bến. Vì thuyền chúng con chở nặng những thứ thuộc thế gian, nó chiếm hết chỗ dành cho Chúa : vật chất, của cải, danh vọng, thuyền đời con chất chứa những hận thù, ganh tỵ, nhỏ nhen ích kỷ, Xin cho chúng con dọn sạch mọi thứ thuộc thế gian, để dành chỗ cho Chúa. Xin cho con nhận ra Chúa vẫn âm thầm hiện diện khi chúng con gặp nguy hiểm, thử thách, để Chúa sẽ dẹp yên mọi sóng gió, đem thuyền về tới bến yêu thương.
maria_huong
10-04-2016, 06:59 AM
CHÚA NHẬT III PHỤC SINH C
Tin Mừng : Ga 21, 1 – 19
15 Khi các môn đệ ăn xong, Đức Giêsu hỏi ông Simon Phêrô : “Này anh Simon, con ông Gioan, anh có mến Thầy hơn các anh em này không ?” Ong đáp : “Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy.” Đức Giêsu nói với ông : “Hãy chăm sóc chiên con của Thầy.”
Suy niệm :
Phêrô, người đánh cá đã theo Chúa, gần gũi gắn bó với Chúa, được Chúa yêu thương dạy dỗ, được chứng kiến bao phép lạ Chúa làm. Để chọn một thủ lãnh đứng đầu cả Hội Thánh, Chúa hỏi Phêrô chỉ có một câu hỏi duy nhất. Chúa không kiểm tra về kiến thức, thần học, Chúa cũng không hỏi về Kinh Thánh hay một câu giáo lý nào. Nếu Chúa hỏi về luật, về giáo lý chắc là Phêrô cũng bí. Nhưng Chúa chỉ hỏi : “Anh có yêu mến Thầy không?”. Chúa muốn Phêrô phải khẳng định đến ba lần, thật chân thành. Chỉ một điều duy nhất là :
“Con có yêu mến Thầy hơn những người này không?”
Yêu Chúa hơn tất cả mọi thứ khác, gia đình, bạn bè, thân thích, yêu mến Chúa hơn vật chất của cải, yêu mến Chúa hơn cả bản thân. Có lòng yêu mến Chúa thì Chúa tin tưởng trao phó đoàn chiên, người yêu mến Chúa thì nhất định cũng yêu thương chiên của Chúa, chăn dắt chiên của Chúa, thí mạng sống mình vì đoàn chiên, như Chúa đã thí mạng sống mình.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh đầy lòng thương xót. Chúa chọn Phêrô người đánh cá, đặt làm vị thủ lãnh xây dựng nền tảng Hội Thánh. Xin Chúa gìn giữ Đức Thánh Cha Phanxicô, Ngài đã được Chúa chọn, để thay thế Phêrô lãnh đạo dân Chúa. Ngài cũng là con người thấp hèn, mặc lấy sự yếu đuối. Xin ban cho Ngài ơn khôn ngoan, sáng suốt và sức mạnh, để dẫn dắt đoàn chiên Hội Thánh.
THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT III PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 6, 22 – 29
25 Khi gặp thấy Người ở bên lia Biển Hồ, họ nói : “Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ vậy ?” 26 Đức Giêsu đáp : “Thật, tôi bảo thật các ông, các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã lấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê. 27 Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh.
Suy niệm :
Họ đi tìm Chúa, họ tìm Chúa vì được ăn no, lúc khổ cực đói khát thì tìm Chúa, theo Chúa thật tâm đơn thành. Khi được ăn no thì tìm mưu lợi, tìm vật chất, không phải vì tâm tình chân chất đơn sơ, không phải vì lòng yêu mến.
Chúng ta tìm Chúa khi bệnh tật, thiếu thốn, khi no đủ, lương thực dư thừa thì mình tìm vinh quang, danh vị, tiếng khen, không còn khao khát lương thực trường tồn.
Chúa nói : Hãy ra công làm việc không phải vì lương thực hư nát. Ai cũng ra công làm việc để mưu sinh, tìm thứ lương thực hư nát, đó là mối quan tâm cần thiết hàng đầu để nuôi sống thể xác, nhưng dù đã no đủ thì vẫn ra công làm việc để xây dựng một cuộc sống sung túc, tìm của cải vật chất.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh đầy lòng thương xót. Chúa nói : “Hãy lo tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn những thứ khác Ngài sẽ thêm cho.” Xin ban cho chúng con lòng yêu mến Chúa, biết tìm Chúa trong mọi công việc hằng ngày. Xin cho chúng con ra công làm việc để tìm lương thực thiêng liêng bằng những việc hy sinh, bác ái ; siêng năng lãnh nhận bí tích. Và trong giờ thánh này, chúng con được nhận lãnh dồi dào ơn Chúa.
THỨ BA SAU CHÚA NHẬT III PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 6, 30 – 35
30 Khi ấy, đám đông dân chúng hỏi Đức Giêsu rằng : “Vậy chính ông, ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông ? Ông sẽ làm gì đây ?”… 35 Đức Giêsu bảo họ : “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, chẳng hề phải đói ; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ !”
Suy niệm :
Chúa Giêsu mạc khải Bánh Hằng Sống, bánh vật chất không đem lại cho ta sự sống đời đời. Thiên Chúa đã ban cho ta một quà tặng khác. Không phải là một vật gì cụ thể, mà là một loại lương thực Từ Trời Xuống, không giống loại lương thực Manna. Đó là chính Ngài, Bánh Trường Sinh ban sự sống đời đời. Chúa là Quà Tặng cho con người, ở thế gian không thể có món quà nào giá trị và chan chứa tình yêu như Quà Tặng Thiên Chúa ban. Ngài ban nhưng không, không giới hạn số lượng, không tính kể thời gian. Chúng ta được lãnh nhận mãi mãi, mọi thứ món hàng nào cũng có lúc hết, nhưng Qùa Tặng Thiên Chúa ban không bao giờ vơi cạn. Nhưng để được nhận Món Qùa với trọn vẹn giá trị thì phải có lòng tin.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh đầy lòng thương xót. Bí tích Thánh Thể là Món Qùa Chúa ban tặng cho thế gian. Lòng thương xót của Chúa thể hiện trong Bí Tích Tình Yêu vô cùng sâu đậm. Và lời hứa : “Ai đến với tôi, chẳng hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ.” Chúa thực hiện mãi mãi. Xin ban cho chúng con lòng khao khát kết hiệp cùng Chúa trong bí tích Thánh Thể, và siêng năng đến thờ lạy, tôn kính và cầu nguyện với Chúa hiện diện trong bí tích Thánh Thể mỗi ngày.
THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT III PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 6, 35 – 40
35 Đức Giêsu bảo họ : “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, chẳng hề phải đói ; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ !” 36 Nhưng tôi đã bảo các ông : các ông đã thấy tôi mà không tin. 37 Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài.
Suy niệm :
Thế giới hôm nay không đón nhận, người ta chỉ tôn thờ duy vật, tin cái gì cụ thể. Còn tôi, tôi có tin không? Tại sao phải tin Chúa, chúng ta có thấy gì để tin đâu? Chẳng có phép lạ, chẳng có vinh quang, tin Chúa cũng chẳng có bánh ăn, chẳng được lợi lộc gì? Vậy có gì để chúng ta tin.
Chúng ta phải chọn lựa, phải chiến đấu, phải kiên trì đứng vững trước những cám dỗ chung quanh : thực tế nó thiết thực hơn, mình nghiêng về phía nào, đi lễ, cầu nguyện, tĩnh tâm, đâu có đem lại lợi lộc gì ? mơ hồ quá, loan báo Đức Kitô, không thực tế, ai sẽ tin.
Chúng ta hãy để Thánh Thần dẫn dắt. Trước hết là phải có lòng tin. Lòng tin đó không phải vì dấu lạ, vì được ăn no. Dù đời mình có tang thương, bầm dập, nghèo đói, dù cuộc đời bị đày đọa, thất bại cay đắng tủi nhục thì vẫn tin.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh đầy lòng thương xót. Bánh Thánh Thể từ chất liệu tự nhiên của con người, tự con người làm ra, không có gì là bí ẩn, mơ hồ, Chúa đã biến đổi thành siêu nhiên, thành Thịt thành Máu Chúa, Ngôi Lời hóa thành nhục thể. Sự sống của chúng con kết hợp với Thịt Máu Chúa. Bản chất phàm hèn chúng con hòa nhập với bản chất Thiên Chúa. đất trời hòa với nhau. Xin cho con tin vào mầu nhiệm kỳ diệu của bí tích Thánh Thể.
THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT III PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 6, 44 – 51
48 Tôi là bánh trường sinh. 49 Tổ tiên các ông đã ăn Manna trong sa mạc, nhưng đã chết. 50 Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. 51 Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.
Suy niệm :
Chúa Giêsu vẫn tiếp tục diễn từ mạc khải bánh nuôi dưỡng con người, là chính Thịt Máu Người trong bí tích Thánh Thể. Chúa tha thiết mời gọi chúng ta đến dự Bữa Tiệc Người đã dọn sẵn, Tiệc Thánh là cách biểu hiện cách đậm đà nhất tình yêu của Người, sự kết hợp con người với Thiên Chúa. Hãy đến mà ăn : “Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời”. Như trên bờ Biển Hồ, Chúa dọn sẵn bữa ăn thân thương cho môn đệ, Chúa yêu thương trìu mến, trao cho từng môn đệ : “Anh em đến mà ăn.” Chúa cầm lấy bánh trao cho các ông, rồi cá, Người cũng làm như vậy. (Ga 21,12-13)
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh. Mỗi lần chúng con tham dự Thánh Lễ là Chúa lại thân tình dọn cho chúng con Bữa Tiệc tràn đầy tình yêu thương. Chúa tha thiết mời gọi chúng con “Anh em hãy đến mà ăn.” Hãy đến đón nhận “Bánh Chúa ban tặng” là món ăn bổ dưỡng đem lại sự sống cho chúng con. Xin cho chúng con vui mừng và luôn khao khát đón nhận Thánh Thể Chúa mỗi ngày. Xin cho cuộc đời của chúng con ban tặng lại cho anh em, để chính chúng con trở thành bánh nuôi dưỡng mọi người chung quanh chúng con.
THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT III PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 6, 52 – 59
52 Khi ấy, người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói : “Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được ?” 53 Đức Giêsu nói với họ : “Thật, tôi bảo thật các ông : nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. 54 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết.
Suy niệm :
“Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được ?” Người Do Thái họ đa nghi. Chúa Giêsu cho họ thịt có vẻ như thức ăn trần tục, nhưng thật ra, chúng ta được chia sẻ sự sống Chúa Kitô đã Phục Sinh, và đã được Thần Khí biến đổi, để thông ban cho chúng ta sự sống.
Qua những cử chỉ hữu hình, chúng ta tham dự vào thực tại vô hình, và sống kết hợp với Chúa Kitô Phục Sinh. Trong Tiệc Thánh, chúng ta thật sự nhận lãnh Mình và Máu Chúa Kitô trong hình thức của bánh và rượu. Chúa Kitô Phục Sinh tự biến mình thành thức ăn nuôi dưỡng cho chúng ta được sống đời đời.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, đang hiện diện trước mặt chúng con trong hình thức tấm bánh. Tấm Bánh là chính Thịt Chúa bẻ ra. Chúng con được hưởng nguồn sống dồi dào. Xin tha thứ cho chúng con vì những lần chúng con từ chối rước Chúa, những lần chúng con rước Chúa một cách vô tình, ơ hờ lãnh đạm, những lần chúng con không chuẩn bị tâm hồn, đã rước Chúa bất kính. Xin Chúa tha thứ cho biết bao người đã dày đạp Chúa trong tâm hồn tội lỗi nhơ uế, và những sự xúc phạm Thánh Thể Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT III PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 6, 51. 60 - 69
51 Tại hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giêsu đã nói : “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời.” 60 Nghe rồi, nhiều môn đệ của Người liền nói : “Lời này chướng tai quá ! Ai mà nghe nổi ?”
67 Vậy Đức Giêsu hỏi Nhóm Mười Hai : “Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao ?” 68 Ông Simon Phêrô liền đáp : “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai ? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. 69 Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa.”
Suy niệm :
Làm sao những người nghe Chúa Giêsu lại có thể tin rằng “Người con của ông thợ mộc Giuse” lại từ Thiên Chúa mà đến. Và ngày nay, làm sao chúng ta có thể tin rằng chúng ta cần đến Thánh Thể. Người ta vẫn sống mà không cần Thánh Thể.
Cũng như nhiều môn đệ nói : “Lời này chướng tai quá.” Chúng ta cũng cho rằng : người ta sống nhờ cơm bánh, nhờ của cải, nhờ đam mê, lạc thú xác thịt, chứ Thánh Thể đâu có nuôi sống được thể xác, đâu có chữa lành thân xác bệnh tật ?” Chúa Giêsu mạc khải cho chúng ta loại lương thực đem lại sự sống đời đời : Con Thiên Chúa xuống trần, để thông ban chính sự sống của Thiên Chúa.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con nhiều lần muốn bỏ Chúa, vì “Lời của Chúa chướng tai quá!”. Xin ban cho chúng con lòng tin vững vào Lời Chúa, bỏ Chúa chúng con biết theo ai ? Thế gian chỉ đem lại cho chúng con những bất an, sợ hãi. Dù sống trong vật chất sung túc, dù những lạc thú vây quanh, nhưng mất đi sự sống thì có ích lợi gì ? Chỉ có Chúa mới đem lại cho chúng con sự sống, hạnh phúc, và bình an.
maria_huong
19-04-2016, 04:07 PM
CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH C
Tin Mừng : 10, 27 – 30
27 Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng : “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi ; tôi biết chúng và chúng theo tôi. 28 Tôi ban cho chúng sự sống đời đời ; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi.
Suy niệm :
“Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi, tôi biết chúng và chúng theo tôi.” Hôm nay tuần IV mùa Phục Sinh, Lễ Chúa Chiên Lành, dành cho các vị mục tử, sứ mạng cao cả của người mục tử theo bước chân Mục Tử Giêsu, mang tâm tình Mục Tử Giêsu. Mục Tử Giêsu được sai đến thế gian để quy tụ đoàn chiên.
Con chiên nghe tiếng người mục tử. Tiếng người mục tử thay mặt Mục Tử Giêsu, nói lời Giêsu, nghe lời dạy dỗ của Giêsu. Người mục tử chăm sóc đàn chiên bằng tình yêu thương, bảo vệ từng con chiên. Làm sao chúng ta hiểu hết được bao nỗi khó khăn trên bước đường đầy gian nan thử thách. Không có người mục tử nào không phải chịu nhiều hy sinh cho đoàn chiên. Các ngài hết sức nổ lực, cố gắng để dẫn dắt chiên đi trên con đường đầy gai chông, sói dữ. Để không ai cướp mất chúng.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu, Mục Tử Nhân Lành đầy lòng thương xót. Chúng con đặt dưới chân thánh giá Chúa những mục tử đang dẫn dắt chúng con. Xin ban Đức Thánh Cha Phanxicô của chúng con ơn khôn ngoan và sức mạnh, kiên cường trước mọi thử thách. Xin cho Đức Giám Mục giáo phận chúng con, đầy ơn Chúa để sáng suốt trước muôn vàn khó khăn. Xin cho cha Xứ của chúng con, tấm lòng tha thiết yêu mến đoàn chiên, yêu thương chăm sóc chiên bệnh tật, quy tụ chiên lạc trở về đoàn chiên. Lạy Chúa, con tín thác nơi lòng thương xót Chúa.
THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 10, 1 – 10
1 Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng : “Thật, tôi bảo thật các ông : Ai không đi qua cửa mà vào ràn chiên, nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy là kẻ trộm, kẻ cướp. 2 Còn ai đi qua cửa mà vào, người ấy là mục tử. 3 Người giữa cửa mở cho anh ta vào, và chiên nghe tiếng của anh ; anh gọi tên từng con, rồi dẫn chúng ra.
Suy niệm :
Khi lãnh nhận bí tích Rửa tội, Chúa đã trao cho chúng ta trách nhiệm của người mục tử, được nhận ân sủng để làm tròn sứ mạng ngôn sứ - tư tế - vương giả, dù trong bậc sống nào, chúng ta vẫn là người mục tử chăn dắt những con chiên Chúa trao. Cha mẹ lo chăm sóc, dẫn dắt chiên con cái, hiến mạng, hy sinh vì gia đình, vì anh em, vì dân Chúa, vì giáo xứ, vì đoàn thể, vì các em học sinh giáo lý. Chúa trao cho chúng ta những chiên còn lạc đàn, những chiên đang mang thương tích, bệnh tật trong tâm hồn và thể xác. Những chiên còn xa lạ, lạc loài, chưa được quy tụ về một đoàn chiên và một Chủ Chăn
Lời nguyện :
Lạy Mục Tử Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa là Cửa để quy tụ đoàn chiên. Tiếng của Chúa yêu thương, dẫn dắt chúng con. Chúng con nghe tiếng Chúa tha thiết mời gọi, Chúa gọi tên từng con chiên, Chúa gọi từng người chúng con, Chúa biết rõ từng con chiên, biết từng bệnh tật, thói quen, tính xấu của chúng con. Thế gian, kẻ trộm hằng rình rập để lôi kéo chúng con : những lợi lộc, toan tính, dụ dỗ, danh vị, lợi lộc, giết hại, phá hủy. Xin Chúa gìn giữ chúng con, xin đừng để chúng con rơi vào cạm bẫy kẻ thù. Xin cho chúng con nên giống khuôn mẫu của Mục Tử Giêsu. Để dẫn dắt những chiên Chúa trao cho chúng con, đừng để mất một con chiên nào.
THỨ BA SAU CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 10, 22 - 30
27 Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi ; tôi biết chúng và chúng theo tôi. 28 Tôi ban cho chúng sự sống đời đời ; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. 29 Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha. 30 Tôi và Chúa Cha là một.
Suy niệm :
Tất cả những ai nghe Tiếng Mục Tử Giêsu và tin Lời Người đều thuộc về Người. “Chiên nghe tiếng người Mục Tử, sẽ được ban sự sống đời đời.”
Chúng ta được nghe Tiếng Giêsu, nghe Lời Giêsu, Người sẽ ban cho ta sự sống, không bao giờ phải sợ diệt vong. Lời Chúa vẫn vang lên, Lời Chúa trong mỗi Thánh Lễ. Lời Chúa trong từng trang Kinh Thánh, được công bố trên chính miệng lưỡi chúng ta. Nghe Lời Giêsu, chúng ta không sợ đi lạc. Đọc Lời Chúa, chúng ta mạnh mẽ bước đi mà không sợ kẻ thù, Lời Ngài nung chảy vàng khối, Lời Ngài phá đổ tội lỗi. Sống Lời Chúa, chúng ta không bao giờ sợ diệt vong.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa bảo vệ, gìn giữ từng con chiên, chung quanh chúng con, sói dữ luôn rình chờ, kẻ trộm cũng rình rập cướp lấy. Làm sao chúng con thoát khỏi mọi bẫy giăng, khỏi nanh vuốt. Cám dỗ vây bọc chung quanh, thế gian nhiều vẻ đẹp, nhiều lạc thú. Lời kẻ lạ mê hoặc quyến rũ. Chúng con như con chiên hiền lành giữa bầy sói hung dữ. Mục Tử Giêsu hiến mình để bảo vệ đoàn chiên, “Không ai cướp được chúng khỏi tay tôi.” Xin cho chúng con nghe tiếng Chúa, loại trừ lời thế gian, lời kẻ lạ, đi theo tiếng Chúa chúng con sẽ được sự sống.
THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 12, 44 – 50
Khi ấy, Đức Giêsu lớn tiếng nói rằng : 47 “Ai nghe những lời tôi nói mà không tuân giữ, thì không phải chính tôi xét xử người ấy, vì tôi đến, không phải để xét xử thế gian, nhưng để cứu thế gian. 48 Ai từ chối tôi và không đón nhận lời tôi, thì có quan tòa xét xử người ấy : chính lời tôi đã nói sẽ xét xử người ấy trong ngày sau hết.
Suy niệm :
Dân được Thiên Chúa chọn vẫn mù quáng không nhận ra Đấng đã đến với họ, mặc dù trong thâm tâm, họ vẫn nể trọng, vẫn ngưỡng mộ Ngài. Họ đã tận mắt chứng kiến bao phép lạ Người làm, chính tai họ được nghe những Lời Người giảng dạy, “Mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng Người” (Mt 4,22). Nhưng tin vào Thiên Chúa và đòi hỏi lại là chuyện khác. Để họ tin thì Thiên Chúa phải là Đấng theo ý họ muốn, phải đáp ứng đòi hỏi của họ.
Lòng tin của chúng ta cũng giống như họ. Lời Người đến với chúng ta giữa bao nỗi lo âu, và thường thì chúng ta không cảm thấy có bổn phận đáp ứng, “Cứ để từ từ xem !”. Chúng ta đã chối bỏ chính Thiên Chúa và chân lý của Ngài khi làm điều trái Lời Người dạy. Chúa không xét xử, nhưng chính Lời Người sẽ xét xử chúng ta.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa đến thế gian không phải để xét xử thế gian, nhưng để cứu thế gian. Lòng thương xót của Chúa mãi mãi không bao giờ cạn, Chúa không kết án chúng con, dù chúng con biết bao lần vấp phạm ngã sa. Chúa lại chờ đợi để tha thứ. Xin cho chúng con tin nghe Lời Chúa dạy, tuân giữ và quảng đại thực hành, đem Lời Chúa đến với anh em.
THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 13, 16 – 20
16 Sau khi rửa chân cho các môn đệ, Đức Giêsu nói : “Thật, Thầy bảo thật anh em : tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi. 17 Anh em đã biết nhưng điều đó, nếu anh em thực hành thì thật phúc cho anh em !... 20 Ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy.”
Suy niệm :
Trước khi dạy các môn đệ bài học khiêm nhường trong sứ mạng được sai đi, Chúa Giêsu đã thực hiện việc rửa chân cho các ông. Công cuộc rao giảng là phục vụ, là tôi tớ của Thiên Chúa, không phải để mình được tôn vinh, tất cả đều quy về Đấng đã sai đi. Tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Người môn đệ phải hết sức khiêm tốn để Chúa lớn lên còn tôi nhỏ lại. Lòng kiêu ngạo làm ta chỉ cố gắng để gặp chính mình, chứ không phải gặp Chúa.
“Ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy”. Sứ mạng Chúa Giêsu không chỉ trao cho các linh mục tu sĩ, nhưng trao cho tất cả mọi người, không ai được loại trừ mình khỏi sứ mạng này. Chúa sai chúng ta đi trong mọi môi trường sống, không bao giờ chấm dứt việc truyền giáo. Chúng ta không lo bị từ chối, vì ai từ chối môn đệ của Chúa là từ chối chính Chúa.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Trong bầu khí linh thánh này, Chúa lại đến phục vụ chúng con trong bí tích Thánh Thể. Chúa phải ở lại với chúng con luôn mãi vì chúng con u tối, vô dụng. Chúng con được Chúa sai đi, nhưng chẳng thực hành được bao nhiêu. Xin Chúa giúp chúng con thi hành lệnh truyền của Chúa trong gia đình, giữa những người thân, giữa xóm làng, trong nơi làm việc. Xin cho chúng con là chứng nhân, để mọi người đều được nhận ra tình yêu của Chúa.
THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 14, 1 – 6
1 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : “Anh em đừng xao xuyến ! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. 2 Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở ; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. 3 Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. 4 Và Thầy đi đâu thì anh em biết đường rồi.”
Suy niệm :
Trước khi Chúa Giêsu đi vào cuộc thương khó, Người vẫn còn lo lắng, Người biết các ông còn nhiều yếu hèn, làm sao có thể chịu nổi biến cố kinh hoàng sắp diễn ra. Chúa hết sức an ủi môn đệ : “Anh em đừng xao xuyến.” Hãy tin vào Thầy, anh em sẽ được dự phần trong nhà Cha Thầy.
“Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở.” Cũng có “chỗ” cho chúng ta nữa. “Chỗ ở” không có ý nghĩa như nhà đất ở thế gian. Chúng ta không phải lo lắng như ở thế gian, không phải tự lo chỗ ở, tự lo ăn, lo mặc, lo mọi thứ nhu cầu nữa. Nơi ở của Thiên Chúa là trọn vẹn chính Ngài, trong Ngài. Ngài đã dọn chỗ, chính Thiên Chúa sẽ phục vụ, không phải như đường thế gian mà bằng chính Ngài : “Chính Thầy là đường.”
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Trên con đường cuộc đời của chúng con còn nhiều gian nan, làm sao chúng con khỏi băn khoăn bao nỗi xao xuyến lắng lo. Chúng con đến đây với Chúa trong giờ này, được nghe lời an ủi nâng đỡ của Chúa đang nói với chúng con : “Hãy tin vào Thầy.” Xin cho chúng con vững tin vào Chúa, để Chúa ở đâu thì xin cho chúng con được ở đó với Chúa, ngay bây giờ và sau này cũng ở trong nhà của Chúa mãi mãi. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 14, 7 – 14
11 Anh em hãy tin Thầy : Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy ; bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm. 12 Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha.
Suy niệm :
Chúa tha thiết mời gọi : “Hãy tin Thầy”. Ít ra hãy tin những công việc Người đã làm. Ai tin thì người đó cũng sẽ làm được những việc Người làm. Khi sống đời làm người, Chúa là con người giống chúng ta, là con bác thợ mộc, nhưng những lời giảng dạy của Chúa làm người ta thán phục. Chúa Giêsu đã làm phép lạ, chữa lành bệnh tật, trừ quỷ, cho kẻ chết sống lại. Đó là những công việc Chúa làm, Chúa nói : Ai tin thì cũng sẽ làm được những việc ấy. “Nếu đức tin của anh em bằng hạt cải, thì bảo núi này dời xuống biển, nó cũng sẽ tuân lệnh.” Chỉ cần có đức tin, chúng ta sẽ làm được bất cứ điều gì. “Ai tin thì còn làm những việc lớn hơn nữa.”
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con đến đây trong giờ cầu nguyện này, vì tin Chúa là Con Thiên Chúa đã bằng lòng ở lại đây với chúng con. Chúng con tin Chúa Cha là Đấng hằng yêu thương nên vẫn ở trong Con Một của Ngài, ngày đêm ngự trong Thánh Thể. Chúng con tin Đấng dẫn dắt, soi sáng chúng con là Chúa Thánh Thần cũng ở cùng Chúa trong tình yêu hiệp nhất. Xin Ba Ngôi Thiên Chúa kết hiệp chúng con trong tình yêu. Chúng con yêu mến, thờ lạy và ngợi khen muôn đời. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
23-04-2016, 09:32 AM
CHÚA NHẬT V PHỤC SINH C
Tin Mừng : Ga 13, 31-33a. 34-35
33a “Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy, Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi. 34 Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau ; anh em hạy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. 35 Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ Thầy ở điểm này : là anh em có lòng yêu thương nhau.
Suy niệm :
Chúa Giêsu gọi các môn đệ bằng một cái tên thật dịu dàng tình thương mến. Như người mẹ yêu thương con nên luôn thấy nó là đứa con bé nhỏ của mình, dù nó càng lớn càng nhiều lần phạm lỗi, thì người mẹ vẫn thấy nó nhỏ bé dại khờ.
Chúa cũng đang trìu mến gọi chúng con thật tha thiết yêu thương : “Hỡi các con là những người con bé nhỏ của Thầy”, hãy đến đây nghe lời dạy dỗ yêu thương của Thầy : “Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ Thầy là : Anh em hãy yêu thương nhau.”
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con đang ở bên Chúa đây, Chúa biết chúng con vẫn luôn yếu đuối dại khờ, dù nghe Lời Chúa hằng ngày, nhưng đứa con bé nhỏ vẫn cứ mãi quên điều răn yêu thương Chúa dạy. Xin tha thứ cho những lần chúng con giận ghét anh em, xin bỏ qua cho chúng con những lần chúng con nói xấu anh em, xin quên đi những lần chúng con thiếu xót lòng bác ái với anh em, những lần làm ngơ trước những khổ đau của anh em. Xin ban cho chúng con một trái tim biết yêu thương, biết mở rộng để đón nhận cả những người đã xúc phạm, mắc lỗi với chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI
Lễ Thánh Marcô tác giả sách Tin Mừng
Mc 16, 15 – 20
15 Người nói với các ông : “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. 16 Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ ; còn ai không tin thì sẽ bị kết án. 17 Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin : Nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. 18 Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khỏe.”
Suy niệm
Trước khi lên trời, Chúa Giêsu truyền lại sứ vụ cho các môn đệ, sai các ông loan báo Tin Mừng. Chúa ban cho họ những dấu lạ kèm theo để họ tin. Khi mọi chuyện đã xếp đặt xong, Chúa Giêsu về trời, còn các tông đồ bắt đầu sứ vụ, có Chúa cùng hoạt động với các ông. Chúa mời gọi chúng ta bước vào chương trình của Chúa: “Hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.”
Chúa Giêsu trao lại sứ vụ dưới thế này cho các môn đệ và cho tất cả chúng ta. Tin Mừng Chúa Phục Sinh phải được bừng lên. Đời sống của mỗi người chúng ta là tin mừng, là niềm vui, làm chứng cho Tin Mừng của Chúa mà cuộc đời cứ u ám, sầu buồn thì ai tin. Chúa sẽ cùng hoạt động với chúng ta trên mọi bước đường, để những ai gặp gỡ chúng ta, họ đều được chia sẻ niềm vui đó.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Khắp tứ phương thiên hạ còn rất nhiều người chưa được biết Tin Mừng của Chúa, nhiều anh em đang sống trong buồn sầu, đau khổ; bao người đang u sầu, thất vọng, đi tìm vui thú trong tội lỗi và sự chết. Xin cho mỗi người chúng con, đem Tin Mừng đến cho người nghèo, đem bình an cho người sầu khổ, công bố sự tự do cho người bị áp bức, đem ánh sáng cho người mù lòa đang lầm đường, lạc lối. Để họ được sống trong niềm vui.
.
THỨ BA SAU CHÚA NHẬT V PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 14, 27 – 31a
27 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi.
Suy niệm :
Điều hạnh phúc nhất là khi lòng ta bình an. Sự bình an thật không phải nhờ của cải vật chất, vì người giàu cũng khóc. Cũng không phải nhờ danh vọng, thành đạt trong cuộc sống là bình an, vẫn có những người chức tước, địa vị mà lại tìm đến sự giải thoát khỏi cuộc đời. Cái mà người ta vội vã kiếm tìm mọi thứ vui chơi, đam mê, hưởng thụ các thú vui của thế gian, họ lầm tưởng đó là bình an, nhưng nó chỉ chóng qua giây lát. Và nhất là khi ta mang trong lòng sự giận ghét, ganh tỵ, ích kỷ thì không bao giờ tìm thấy được bình an.
Chúa Giêsu hứa ban bình an, không phải thứ bình an theo kiểu thế gian. Sự bình an của Chúa sẽ không còn lo lắng xao xuyến, không phải sợ hãi, dù kẻ thù có mưu hại, dù thế gian có ghét bỏ, dù nghèo hay cả cái chết cũng không làm ta sợ hãi. Đó mới chính là bình an của Chúa, bình an đích thực.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con đang ở với Chúa thật thân tình, thật gần gũi. Giờ phút này, chúng con tìm được sự bình an giữa muôn vàn lo lắng, vất vả, bối rối của cuộc sống. Chúa vẫn yêu thương mời gọi : “Tất cả những ai vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng”. Xin cho chúng con hiểu rằng, chỉ có đến với Chúa, chúng con mới tìm được sự bình an đích thực. Có Chúa thì không có gì phải xao xuyến sợ hãi nữa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT V PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 15, 1 – 8
1 "Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho.2 Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn.
Suy niệm :
Cành nào không sinh trái thì bị chặt đi. Muốn sinh nhiều trái thì phải cắt tỉa đi những phần bị khuất trong bóng tối, bị yếu đuối, ẻo lả, bệnh tật. Những tính hư, nết xấu, những khuyết tật của bản thân. Cắt tỉa sẽ làm ta đau đớn để cùng mang thương tích với Chúa.
Thân Nho Giêsu chịu cắt tỉa đau đớn, chịu băm vằm tan nát để đâm chồi và tuôn tràn nhựa sống cho cành, cuộc đời ta không có đau khổ, không có gian nan thử thách thì không sinh hoa trái, chúng ta chịu cắt tỉa để nên công chính.
Ai cũng phải chịu cắt tỉa, cha mẹ chịu cắt tỉa vì gia đình, vì con cái. Thành viên trong giáo xứ, trong hội đoàn, cắt tỉa tính độc đoán, ích kỷ, ganh tị, chia rẽ. Cành nào chịu cắt tỉa nhiều, chịu nhiều đau khổ, nhiều thử thách sẽ sinh nhiều trái.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa khao khát chúng con kết hiệp với Chúa, như cành nho gắn liền với thân nho, xin cho con đừng bao giờ xa lìa Thân Nho, là nguồn sống của chúng con. Xin Chúa cứ cắt tỉa con, cắt bỏ mọi nhành sâu, mọi tính xấu, kiêu ngạo, lười biếng, tham lam. Xin loại bỏ mọi giận ghét, ganh tỵ trong lòng chúng con, đừng để những cành sâu làm đời con thành vô dụng vì không sinh hoa trái. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT V PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 15, 9 – 11
9 Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy.10 Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người.
Suy niệm :
Chúa Cha yêu mến Thầy thế nào, thì Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Chúa yêu thương các môn đệ như tình yêu của Chúa Cha yêu Con Một Người. Tình yêu vô biên, không đo lường, không giới hạn, ngôn ngữ tầm thường của con người không thể diễn tả cho đủ được.
Chúa yêu mà không đòi hỏi điều gì, chỉ nài xin chúng ta ở lại trong tình thương đó chớ đừng từ chối. Khi yêu mến ai thì ta sẽ không làm điều gì phạm lỗi với n ấy, yêu Chúa thì tuân giữ và vâng nghe lời Người. Yêu mến Chúa thì làm gì cũng được, và còn làm những việc ngoài khả năng của mình.
Ở lại trong tình thương của Thầy. Có Giêsu thì không có kiêu ngạo ích kỷ, hận thù, không có ảnh hưởng của Satan, gia đình có Giêsu thì hạnh phúc, yêu thương, đầm ấm, cộng đoàn có Giêsu ở cùng thì không có bất hoà, chia rẽ, ganh tỵ. Ở lại với Giêsu là có niềm vui.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Xin cho chúng con khao khát ở lại trong tình yêu của Chúa, xin cho chúng con ở lại trong Lời của Chúa, xin cho chúng con biết bám chặt vào Chúa, đừng để điều gì lôi kéo con ra khỏi Chúa : dù gian truân, cùng khốn, nghèo đói, bệnh tật, dù có phải chết thì xin cho chúng con vẫn ở lại trong Chúa, không có gì có thể lôi kéo chúng con ra khỏi tình yêu của Chúa. Con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT V PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 15, 12 – 17
12 Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.13 Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.
Suy niệm :
Điều răn của Thầy là : Yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em. Chúa Giêsu không đòi hỏi điều gì trừ tình yêu thương. Chúa thấy rõ con người yếu hèn của chúng ta. Ganh đua, tranh giành, hận thù ganh ghét. Các môn đệ tranh nhau địa vị xem ai lớn hơn ai. Trong suốt thời gian ở với Chúa Giêsu, chắc không ít lần các môn đệ cãi nhau, giận nhau. Điều đó vẫn thường có trong cộng đoàn, trong gia đình, trong đoàn thể, trong giáo xứ, trong xã hội, những xung đột, bất hoà xảy ra rất nhiều. Dù là đời sống gia đình, tu sĩ, dù linh mục, Chúa cũng dạy một điều răn đó, vì tất cả đều là con người yếu đuối.
Chúa Giêsu biết rõ bản chất yếu đuối của chúng ta nên với tất cả tấm lòng yêu thương tha thiết, Người ban cho chúng ta một lệnh truyền : Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa ban cho chúng con một điều răn mới, cũng là lệnh truyền của Chúa là “Hãy yêu thương nhau.” Điều răn này không dễ thực hiện, nếu không ở trong Chúa. Xưa nay, yêu người gần gũi thân thiết còn khó, mà Chúa dạy còn phải yêu cả người xa lạ, yêu kẻ thù, kẻ xúc phạm, làm thiệt hại chúng con. Yêu người khó tính, dở hơi, yêu cả người xấu tính, nóng nảy, cố chấp, vì đó là lệnh truyền. Xin ban cho chúng con một trái tim giống Chúa, để luôn tha thứ và yêu thương như Chúa đã yêu. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT V PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 15, 18 – 21
18 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng :”Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước. 19 Gỉa như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, đã tách anh em ra khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em.
Suy niệm :
Chúng ta đang ở giữa thế gian, nhưng không thuộc về thế gian. Số phận người tín hữu là bị thế gian ghét bỏ. Biết bao nhiêu vị đã chịu thế gian bách hại. Người công giáo sống công chính mà vẫn chịu mọi sự chống đối, bất công. Khi chúng ta cố gắng sống tinh thần theo Tin Mừng : ngay thẳng, chính trực và yêu thương, thì gặp phải chống đối, thù ghét, có khi ngay chính trong gia đình của mình. Không ai biết đầu mối của sự hận thù là gì, và cũng không ai muốn gây ra sự hận thù, trừ ma quỷ, kẻ muốn gây ra mọi thứ xáo trộn, là kẻ tạo nên mọi tình huống đưa đến sự hận thù, chia rẽ, bất hòa. Chúng ta không thể nhận ra bộ mặt thật của chúng. Chính vì sợ thế gian ghét bỏ, nên cuối cùng chúng ta đã chọn thế gian, yêu thế gian, đó là vũ khí của ma quỷ.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Từ khi lãnh nhận bí tích Rửa tội, Chúa đã chọn và tách chúng con ra khỏi thế gian, để làm dân riêng của Chúa, chúng con đã được thuộc về gia đình của Chúa. Khi chúng con sống công chính, thì chúng con lại trở thành kẻ thù của những kẻ thuộc về thế gian. Xin Chúa gìn giữ chúng con, xin ban thêm lòng tin và sức mạnh, để chúng con quyết tâm chiến đấu mà không nản lòng trái trước mọi thử thách. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
30-04-2016, 03:05 PM
CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH C
Tin Mừng : Ga 14, 23 – 29
24b Lời anh em nghe đây, không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy. 25 Các điều đó, Thầy đã nói với anh em. 26 Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.
Suy niệm :
Chúng ta nghe Lời Chúa Giêsu, có lúc ta không hiểu, hoặc có khi cố tình không muốn hiểu, Lời làm ta bối rối. Chúa Giêsu biết chúng ta chỉ giới hạn, xác thịt yếu đuối, nên không bỏ mặc ta, nên đã xin Chúa Cha ban Thánh Thần, Thánh Thần sẽ dạy chúng ta, sẽ soi lòng mở trí, Thánh Thần sẽ ban thêm sức mạnh, ơn khôn ngoan để chúng ta có lòng tin vào Chúa Giêsu, yêu mến Chúa Giêsu, tuân giữ những điều Chúa dạy. Thánh Thần là hơi thở, là nguồn sống, là hoa trái. Tin vào Chúa Thánh Thần, cầu nguyện với Ngài, yêu mến Ngài, cảm tạ Ngài. Đấng bàu chữa ở cùng ta luôn mãi. Chúa Thánh Thần an ủi lòng ta, ở lại trong ta đã từ lâu rồi. Thánh Thần dẫn ta đi vào sứ mạng Chúa trao phó, Thánh Thần dẫn ta đi vào hàng con cái. Ta gọi Thiên Chúa là Cha nhờ Thánh Thần.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con đang được ở đây để nhìn ngắm Chúa ngự trong bí tích Thánh Thể, được nghe Lời của chính Chúa nói, được công bố Lời Chúa trên môi miệng chúng con. Xin ban Thánh Thần cho chúng con, để chúng con biết Lời Chúa đang muốn chúng con làm gì ? để chúng con nhớ lại tình yêu Chúa đã dành cho chúng con, những điều tốt đẹp Chúa đã ban cho chúng con trong cuộc đời. Chúng con cảm tạ, ngợi khen và tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 15, 26 --- 16,4a
26 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : “Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy đã sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là Thần Khí Sự Thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy. 27 Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu.
Suy niệm :
Khi cho chúng ta trở thành con cái Thiên Chúa, Chúa Giêsu bày tỏ cho chúng ta biết mối liên hệ thâm sâu của Thiên Chúa, về mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Sự kết hợp giữa Ba Ngôi vị : Cha – Con – và Thánh Thần là Thần Khí chung của cả Ngôi Cha và Con. Là con cái trong gia đình của Thiên Chúa, chúng ta được biết những gì thuộc về Thiên Chúa. Nhưng là người phàm, chúng ta chẳng thể hiểu thấu mầu nhiệm từ Thiên Chúa. Chúa Giêsu, Người Anh Cả phải đến hòa nhập thân phận con người, để tỏ lộ mọi điều bí ẩn nơi Thiên Chúa. “Thầy cho anh em biết tất cả những gì Thầy biết nơi Cha Thầy.” Nhưng cần có Chúa Thánh Thần, Thần Khí Sự Thật, Người sẽ làm chứng về Chúa Giêsu, dạy cho chúng ta biết mọi điều Chúa Giêsu đã thực hiện nơi thế gian.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Các môn đệ ở với Thầy ngay từ đầu cuộc đời rao giàng công khai, còn chúng con được gia nhập gia đình Thiên Chúa đã nhiều năm. Được Chúa Thánh Thần dẫn dắt đi vào tình yêu Thiên Chúa Ba Ngôi. Được nghe lời chính Chúa giảng dạy cho các môn đệ năm xưa, được tham dự vào mọi biến cố trong cuộc đời của Chúa qua biết bao chứng nhân trong suốt chiều dài lịch sử. Xin cho chúng con tiếp tục sứ mạng làm chứng, để mỗi ngày thêm nhiều người được tham dự vào gia đình Hội Thánh, được làm con Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA SAU CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 16, 5 – 11
7 Thầy nói thật với anh em : Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em ; nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em. 8 Khi Người đến, Người sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi, về sự công chính và việc xét xử : 9 về tội lỗi : vì chúng không tin vào Thầy ; 10 về sự công chính : vì Thầy đến cùng Chúa Cha, và anh em không còn thấy Thầy nữa ; 11 về việc xét xử : vì Thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử rồi.”
Suy niệm :
Cái chết và sự Phục Sinh của Chúa Giêsu đã minh chứng sự công chính của Người, dù rằng dưới mắt thế gian, Người là tội nhân, bề ngoài có vẻ là kẻ chiến bại, nhưng sẽ được minh chứng là công chính. Và kẻ thua cuộc rõ ràng là Sa tan, “vì Thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử rồi.” (c.11). Ảnh hưởng của Satan bị hạn chế. Thánh Thần đến định hướng cho lịch sử và hướng dẫn chúng ta đến chân lý toàn diện. Thánh Thần hướng dẫn những vị ra đi loan báo Tin Mừng, ban sức mạnh và những đặc sủng ; những ai đón nhận ơn hoán cải thì Người ban cho họ ơn nhận biết Thiên Chúa, nhiều khả năng mới mẻ để hoạt động trong Hội Thánh.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Hội Thánh Chúa đã được Thánh Thần hướng dẫn. Hội Thánh xuất hiện những người đầy đức tin, những vị tử đạo, những ngôn sứ. Thánh Thần ban sức mạnh để chúng con can đảm sống đời chứng nhân. Xin cho chúng con ra đi trong ơn sủng Thánh Thần, làm sáng danh Chúa, sống công chính và sự thật. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 16, 12 – 15
12 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : “Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi. 13 Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến.
Suy niệm :
Ba năm đi rao giảng, Chúa Giêsu chuyển tải cho các môn đệ hết mọi điều, tỏ lộ hết mọi bí ẩn, mà trước đó hằng bao thế kỷ : “Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ. Nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy qua Người Con của Ngài.” (Dt 1,1-2). Nhưng các môn đệ không có sức chịu nổi, chúng ta cũng không đủ sức để tiếp nhận trọn vẹn Lời. Dù các bậc thông thái, các nhà thần học cao siêu cũng không thể học cho hết được tất cả mọi điều Chúa truyền dạy. Không ai dám vỗ ngực xưng mình hiểu biết hết Kinh Thánh. Công việc của Chúa Thánh Thần không bao giờ ngưng nghỉ, Ngài không tự mình nói điều gì, nhưng sẽ dẫn chúng ta tới sự thật, Ngài sẽ giải thích cho chúng ta qua từng Lời của Chúa Giêsu. Không có Chúa Thánh Thần, chúng ta không thể đón nhận bằng sức của người phàm.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con được nghe lời Chúa dạy, được học giáo lý nhiều năm, được tham dự vào phụng vụ do chính Chúa truyền lại. Nhưng lòng trí chúng con nhiều khi còn u tối. Xin ban Thánh Thần để chúng con biết ý Chúa muốn, xin ban thêm sức mạnh để chúng con can đảm thực hành lời Chúa dạy, chính Ngài sữ dẫn chúng con tới sự thật toàn vẹn. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 16, 16 – 20
16 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : “Ít lâu nữa, anh em sẽ không còn trông thấy Thầy, rồi ít lâu bữa, anh em sẽ lại thấy Thầy.”… 20 “Thật, Thầy bảo thật anh em : anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi lo buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui.”
Suy niệm :
CHÚA GIÊSU Ở GIỮA CHÚNG TA, và chúng ta có thể ý thức sự hiện thật của Người, dù trong lòng không cảm thấy được sự ấm áp. Chính Chúa đã nói : “Anh em sẽ được thấy Thầy, vì Thầy sống và anh em sẽ được sống.”(c.14,19) “Ít lâu nữa, anh em sẽ lại được thấy Thầy.” Điều quan trọng không phải là cảm nhận được sự hiện diện của Người, mà là kiên trì trong đường lối của Người. Để đạt tới đức tin trưởng thành, chúng ta cần nếm cái chua sót thiếu vắng Người trong thời gian có thể dài hoặc ngắn “Ít lâu nữa.” Các môn đệ đã kinh nghiệm điều này trong giờ chết của Thầy, và chúng ta cũng kinh nghiệm thiếu vắng Chúa, nhưng vững niềm tin kiên trì “Ít lâu nữa” cho đến ngày tận thế, khi chúng ta khám phá ra Chúa Kitô vinh hiển mà chúng ta đã từng chờ đợi trong đức tin.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Giữa cuộc sống đầy lo buồn sầu khổ, chúng con tin rằng, Chúa vẫn hiện diện ở giữa chúng con, Chúa hằng yêu thương, an ủi và nâng đỡ khi chúng con xao xuyến, chán nản. Xin ban cho chúng con lòng tin giữa bao chua sót đắng cay của cuộc đời. Chúng con tin rằng chỉ “Ít lâu nữa”, chúng con lại được hưởng hạnh phúc vinh quang bên Chúa. Nỗi lo buồn của chúng con sẽ trở thành niềm vui. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 16, 20 – 23a
20 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : “Thật, Thầy bảo thật anh em : anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi lo buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui.”… 22 Bây giờ anh em lo buồn, nhưng Thầy sẽ gặp lại anh em, lòng anh em sẽ vui mừng ; và niềm vui của anh em không ai lấy mất được.
Suy niệm :
Thầy Giêsu chịu mọi đau khổ, sỉ nhục và bị kết án chết treo thập giá, các môn đệ hầu như hoàn toàn thất vọng. Ba năm theo Thầy, ba năm được Thầy yêu thương dạy dỗ, ba năm cùng chia sẻ mọi niềm vui khi được hoan nghênh đón nhận, chia sẻ mọi khó khăn thử thách, khi bị từ chối, bị xua đuổi, nhưng vẫn chờ đợi một ngày vinh quang, thế mà chứng kiến Thầy chịu đau khổ, dưới mắt thế gian là một thất bại cay đắng cho đến chết.
Các môn đệ không còn hy vọng gì nữa, như lời Thầy đã nói : “Anh em sẽ khóc lóc than van, còn thế gian sẽ vui mừng.” Thế gian vui mừng vì tưởng rằng giết Chúa Giêsu là họ chiến thắng. Chúa Giêsu an ủi môn đệ, hãy chờ đợi, niềm vui của anh em không ai lấy mất được.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Cuộc đời chúng con cũng nhiều đau khổ, nhiều nỗi xót xa tủi nhục. Khi phải chiến đấu với bao nhiêu gian nan thử thách, khi bị thế gian cười nhạo, bị anh em từ chối, ghét bỏ. Có lúc rơi vào thất vọng, cay đắng ê chề. Chính Chúa lại đến an ủi vỗ về, qua đau khổ sẽ vào vinh quang. Hãy bình an và chờ đợi. Chúa đã Sống Lại. Xin ban cho chúng con lòng kiên trì vững tin vào Chúa, như lời Chúa đã hứa : “Niềm vui của anh em không ai lấy mất được.” Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 16, 23b – 28
23b Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : “Thật, Thầy bảo thật anh em : anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy. 24 Cho đến nay, anh em đã chẳng xin gì nhân danh Thầy. Cứ xin đi, anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn.
Suy niệm :
Lời của Chúa Giêsu thật nồng ấm, trước khi sắp rời khỏi thế gian, rời cuộc đời trần thế. Như người mẹ hằng ở bên cạnh để chăm lo cho đứa con bé nhỏ dại khờ, bây giờ sắp xa rời nó, làm sao yên tâm phó mặc nó giữa muôn vàn thử thách, sóng gió cuộc đời. Chúa cũng mang trái tim đầy tình cảm của người Thầy, người Cha, ngút ngàn yêu thương, lòng đầy lo lắng, những môn đệ còn rất yếu hèn, bé nhỏ dại khờ, rồi đây xa Thầy, các ông sẽ đau buồn thất vọng, liệu các ông có đủ sức vững lòng chờ đợi Người không? Người an ủi vỗ về : “Đừng lo, có Cha Thầy luôn ở bên các con, gặp khó khăn gì thì cứ xin đi, Cha Thầy sẽ ban cho.” Người tha thiết dặn dò, hãy cầu nguyện, cứ xin Cha Thầy. chúng ta cùng hiệp lòng với Hội Thánh dâng lên Cha tâm tình cầu xin :
Lời nguyện :
Lạy Thiên Chúa, là Cha đầy lòng thương xót. Chúng con cảm tạ tâm tình yêu mến nồng nàn của Chúa Giêsu đã dành cho chúng con. Tâm tình đó chỉ mong cho chúng con được hạnh phúc nơi trần gian đầy khổ ải này. Chúa tha thiết dạy chúng con “Cứ xin đi”. Cứ xin tất cả những nhu cầu của chúng con, cứ xin Cha cả những gì nhỏ nhặt trong cuộc sống. Cứ xin nhân danh Thầy. Giờ đây, chúng con dâng lên Cha những lời cầu xin, những nhu cầu riêng của mỗi người chúng con. Nhân danh Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con niềm vui trọn vẹn giữa muôn vàn thử thách cuộc đời.
maria_huong
02-05-2016, 09:44 AM
THỨ HAI
LẠY CHÚA, CHÚNG CON THA THIẾT NÀI XIN CHÚA THÁNH THẦN ĐẾN VỚI CHÚNG CON TRONG LÚC NÀY. NHỮNG BIẾN CỐ ĐANG DIỄN RA LÀM CHÚNG CON XAO XUYẾN. NGUỒN LƯƠNG THỰC CHÍNH CHÚA BAN CHO CHÚNG CON : CÁ BIỂN, CHIM TRỜI… ĐANG BỊ ĐẦU ĐỘC. BAO NHIÊU CẢNH ĐAU THƯƠNG ĐANG DIỄN RA. XIN CHÚA THƯƠNG XÓT VÀ BAN BÌNH AN CHO DÂN NGƯỜI.
maria_huong
08-05-2016, 06:36 AM
CHÚA NHẬT CHÚA THĂNG THIÊN C
Tin Mừng : Lc 24, 46 – 53
45 Khi ấy, Đức Giêsu hiện ra với các môn đệ và nói : "Có lời Kinh Thánh chép rằng : Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại ; 47 phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. 48 Chính anh em là chứng nhân về những điều này.
Suy niệm :
Khi còn sống với các môn đệ, Chúa tiên báo nhiều lần về cuộc khổ nạn và Phục Sinh, nhưng các môn đệ vẫn không hiểu, cho tới khi Thầy đi vào thương khó thì các ông bỏ trốn hết, và khi Chúa đã Sống Lại các ông vẫn không tin. Bây giờ Lời Kinh Thánh ứng nghiệm. Người nhắc lại từng câu, từng Lời, ban Thánh Thần, mở trí cho các ông hiểu mọi điều mà trước đó các ông không hiểu. Các ông nhớ lại từng biến cố được ứng nghiệm từ các lời ngôn sứ, từ Kinh Thánh.
Các Tông Đồ là những chứng nhân đầu tiên về tất cả mọi điều về Người. Các ngài sẽ thay mặt Chúa để tiếp tục chương trình của Thiên Chúa nơi trần gian. Mọi người tín hữu được các Tông Đồ truyền lại mầu nhiệm Nước Trời và tình yêu của Chúa Giêsu, những điều các ông được sống, được cảm nghiệm, được biết về Người. Hội Thánh Tông Truyền là niềm tin của dân Chúa lan rộng khắp nơi suốt hơn 2000 năm qua do các Tông Đồ rao giảng.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh đầy lòng thương xót. Từ khi lãnh nhận bí tích Rửa Tội, chúng con đã được lãnh nhận đặc ân : ngôn sứ, tư tế và vương giả, Chúa Phục Sinh ban ơn để chúng con thực hiện sứ mạng của Chúa qua ba đặc ân đó. Xin cho con cảm nhận niềm vui của Chúa Phục Sinh. Xin ban ơn để chúng con thực hiện sứ mạng Chúa trao phó, nhiệt thành làm chứng cho Chúa bằng chính đời sống chúng con.
THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 16, 29 - 33
30 Khi ấy, các môn đệ thưa với Đức Giêsu rằng : “Giờ đây, chúng con nhận ra Thầy biết hết mọi sự, và Thầy không cần phải có ai hỏi Thầy. Vì thế, chúng con tin Thầy từ Thiên Chúa mà đến.” 31 Đức Giêsu đáp : “Bây giờ anh em tin à ? 32 Này đến giờ – và giờ ấy đã đến rồi- anh em sẽ bị phân tán mỗi người mỗi ngả và để Thầy cô độc một mình. Nhưng Thầy không cô độc đâu, vì Chúa Cha ở với Thầy.
Suy niệm :
Theo Thầy Giêsu ba năm, được Thầy yêu thương chăm sóc ân cần, được nghe biết bao Lời Thầy dạy dỗ, được chứng kiến bao phép lạ Người làm, các môn đệ mạnh dạn tuyên xưng lòng tin : “Giờ đây, chúng con nhận ra Thầy biết hết mọi sự, và Thầy không cần phải có ai hỏi Thầy. Vì thế, chúng con tin Thầy từ Thiên Chúa mà đến.”
Nhưng Chúa Giêsu báo trước các ông sẽ hèn nhát bỏ trốn hết, mỗi người mỗi ngả, để Thầy cô độc một mình. Người biết rõ nỗi đau buồn khi nếm cảm nỗi cô độc ngay từ vườn Dầu, nhưng với lòng thấu hiểu, cảm thông lòng người môn đệ yếu đuối, Người không chút gì quở trách hay nặng lời, Chúa lại an ủi, nâng đỡ, muốn các ông đừng quá đau buồn mà cứ bình an, “Thầy không cô độc đâu, vì có Chúa Cha ở với Thầy.”
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con được theo Chúa, được nghe Lời của Chúa, được lãnh nhận biết bao ân sủng từ các bí tích. Chúng con mạnh dạn tuyên xưng đức tin mỗi lần làm dấu Thánh giá, khi đọc kinh Tin Kính, và nhất là khi lãnh nhận Mình Thánh Chúa. Chúng con thật kiêu ngạo, tự cảm nhận đức tin của chúng con thật vững, nhưng khi gặp thử thách, chúng con cũng nhiều lần bỏ Chúa, quên Chúa để chạy theo thế gian. Xin Chúa cho chúng con luôn vững tin Chúa vẫn chờ đợi, để mau chỏng trở về bên Chúa.
THỨ BA SAU CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 17, 1 – 11a
1 Nói thế xong, Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện : “Lạy Cha, giờ đã đến ! Xin Cha tôn vinh Con Cha, để Con Cha tôn vinh Cha. 2 Thật vậy, Cha đã ban cho Người quyền trên mọi phàm nhân là để Người ban sự sống đời đời cho tất cả những ai Cha đã ban cho Người. 3 Mà sự sống đời đời đó là nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Giêsu Kitô.
Suy niệm :
Chúa chờ đợi giờ của Ngài, giờ Người bị giương cao trên thập giá, lòng Chúa khao khát thực hiện, muôn ngàn cay đắng sẽ đổ ập trên Người. “Lạy Cha, giờ đã đến” Chúa không trốn chạy, Người đón nhận “giờ” đau thương này, “giờ” Người lên ngôi, “giờ” Chúa Cha tôn vinh, được đăng quang. Cái chết của Chúa là chiến thắng để tôn vinh Cha. Chúng ta cầu nguyện cho “giờ” của mình, chúng ta không sợ hãi, không trốn tránh, mà sẵn sàng đón nhận.
Đó là giờ chiến đấu cam go nhất, chúng ta tin tưởng nhìn lên cái chết của Chúa, hướng về Chúa, lòng bình an dù là giờ Chúa gọi, hạnh phúc vì được về cùng Chúa, về gia đình trên trời. Chết là bắt đầu một sự sống mới, sự sống đời đời cho tất cả những ai nhận biết và tin vào Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và tin nhận Chúa Giêsu Kitô. Ai tin nhận Người trước mặt thiên hạ thì người đó cũng được tin nhận trước mặt Thiên Chúa.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con quỳ đây nhìn lên Chúa chịu treo trên thánh giá. Chúng con tin Chúa là Đấng duy nhất và chân thật. Xin cho cuộc đời chúng con làm tôn vinh danh Cha, khi đón nhận thập giá mỗi ngày. Xin cho danh Cha cả sáng nơi mọi người tín hữu, để mọi người được nhận biết Cha. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 17, 11b – 19
11b Khi ấy, Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng : “Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như Chúng ta. 12 Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, con đã canh giữ và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh.
Suy niệm :
Chúa Giêsu cầu nguyện cho các môn đệ, Người cầu nguyện cho Hội Thánh của Người, vì Người đã giao phó cho Hội Thánh chính sứ mạng của Người. Nhiệm vụ hàng đầu của Hội Thánh sẽ là nhận biết danh Thiên Chúa. Người Kitô giáo nếu chỉ biết nói yêu thương, yêu thương, thì còn nghèo nàn biết bao. Cho dù Hội Thánh ở vào tình huống nào, sứ mạng đặc biệt và không thay thế được của Hội Thánh vẫn là gìn giữ và rao truyền sự hiểu biết chân chính về Chúa Cha và điều răn mà Con của Người đã ban.
Chúa Giêsu cũng muốn hễ ai thuộc về Người thì nhận biết Thiên Chúa. Điều này đòi hỏi phải hiểu sâu Lời Chúa, kiên trì trong cầu nguyện và tham dự các buổi phụng tự của cộng đoàn tín hữu. Khi thực hành những điều này, chúng ta sẽ nhận được ơn trợ giúp của Thánh Thần, Đấng trao ban các ơn hiểu biết và khôn ngoan. (tr. chú giải)
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa dâng lời nguyện hiến tế chính mạng sống của Chúa để cầu nguyện cho Hội Thánh. Chúng con quỳ đây dưới chân thánh giá, để dâng giờ cầu nguyện này cho Hội Thánh. Xin Chúa đổ tràn Thần Khí Chúa trên vị lãnh đạo Hội Thánh, để chính các ngài thánh hiến đời mình cho dân Chúa, trong ơn khôn ngoan và thánh thiện. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 17, 20 – 26
20 Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, 21 để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con…
Suy niệm :
Chúa Giêsu cầu nguyện cho các môn đệ và cho tất cả những ai tin lời các môn đệ làm chứng cho Người. Chúa cầu nguyện cho mọi người tín hữu, cho những người tin vào Con Thiên Chúa, mọi dân, mọi nước, mọi sắc tộc, tất cả những ai tin đều trở thành chi thể của Chúa, thành một dân tộc.
Chúa cầu nguyện cho Hội Thánh của Người nên một. Được nên dấu chỉ hợp nhất trong một thế giới bị phân hóa. Từ thời đó đã có những nhóm sống tách biệt với nhau trong đức tin, Chúa Giêsu cũng thấy trước sự phân rẽ của giáo hội, Chính Thống, Tin Lành… Người cầu nguyện và mời gọi mọi người tín hữu cầu nguyện cho sự hiệp nhất.
Sự hiệp nhất của Hội Thánh công giáo nghĩa là toàn cầu, trong đó không ai thấy mình là xa lạ. Một Hội Thánh duy nhất bất phân, nhờ có cùng một Thần Khí. Tuyên xưng Chúa Kitô thì chưa đủ; người ta còn phải thấy được ở giữa họ một Hội Thánh duy nhất và hiệp nhất nữa.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con cầu xin Chúa gìn giữ chúng con trong sự hiệp nhất. Hiệp nhất trong gia đình, hiệp nhất trong hội đoàn, trong giáo xứ, xin cho Hội Thánh Công Giáo chúng con được hiệp nhất trong các bậc lãnh đạo, và tất cả những ai tin vào Chúa đang bị phân rẽ, được hiệp nhất với nhau trong tôn thờ và yêu mến. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 21, 15 – 19
15 Đức Giêsu Phục Sinh hỏi ông Simon Phêrô: “Này anh Simon, con ông Gioan, anh có mến Thầy hơn các anh em này không?” Ông đáp: “Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy.” Đức Giêsu nói với ông: “Hãy chăm sóc chiên con của Thầy.”
Suy niệm :
Chúa Giêsu trao quyền Mục Tử Giáo Hoàng đầu tiên cho Phêrô, thay mặt Chúa để chăn dắt đoàn chiên Hội Thánh. Chúa không chọn một người tài giỏi, đạo đức, hiểu biết. Chúa chọn Phêrô, một người đánh cá ít học, Chúa chọn không theo tiêu chuẩn của thế gian.
Chúa gọi đúng cái tên Simon của anh, lý lịch là con ông Gioan. Để trao một trách nhiệm vô cùng quan trọng cho vị Giáo Hoàng đầu tiên, việc rất thực tế và thủ tục đơn giản nhất là cái tên do cha mẹ đặt cho. Và cũng không thiếu nguồn gốc cha mẹ : Ông Simon là con ông Gioan.
Chúa không xét về mức độ đạo đức, cũng không tuyển chọn vào trình độ học vấn, kiến thức, bằng nọ cấp kia. Cuộc phỏng vấn có một câu : “Có yêu mến Thầy hơn những anh em này không ?”
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Trong giờ phút trang trọng và linh thánh này, Chúa lại hỏi mỗi người chúng con : “Con có yêu mến Thầy không ?” Chúa ơi ! Chúng con rất muốn thưa với Chúa : “Lạy Chúa ! Chúa biết con yêu mến Chúa nên mới đến với Chúa trong giờ thánh này.” Nhưng Chúa ơi ! Khi trở về với thế gian, con lại quên Chúa mất rồi, con yêu mọi thứ khác, tiền bạc, công việc, gia đình, các thú vui… Xin ban cho chúng con thêm lòng yêu mến Chúa, vì tự sức chúng con không thể yêu Chúa được bao nhiêu, xin cho chúng con mỗi ngày thêm một chút lòng yêu Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 21, 20 – 25
20 Khi ấy, ông Phêrô quay lại, thì thấy người môn đệ Đức Giêsu thương mến đi theo sau ; ông này là người đã nghiêng mình vào ngực Đức Giêsu trong bữa ăn tối và hỏi : “Thưa Thầy, ai là kẻ nộp Thầy ?”
Suy niệm :
Trong suốt trang Tin Mừng Gioan, tác giả đã tự đặt cho mình một cái tên thật dễ thương : “Người môn đệ Đức Giêsu thương mến.” Không biết là có đúng Thầy Giêsu thương mến ngài hơn các môn đệ khác không ? Nhưng đối với ông, lòng yêu mến Thầy Giêsu bằng cả trái tim, ông đã cảm nhận được tình yêu Thầy yêu mình như thế nào.
Ngay từ đầu, Gioan đã bỏ cả sự nghiệp, bỏ gia đình, bỏ lại cha già đang cùng làm việc trên thuyền để theo Thầy. Trong thời gian theo Thầy, Gioan thường nhạy bén nhận ra Thầy trước các môn đệ khác. Ông đã nói cho Phêrô biết “Thầy đó” khi thấy Người đi trên mặt biển mà mọi người tưởng là ma. Khi nghe nói xác Thầy bị mất, lòng yêu mến khiến ông chạy thật nhanh tới mồ trước. Và khi mọi người còn nghi ngờ thì ông và Phêrô đã tin, tuy chưa thấy Thầy mà chỉ thấy ngôi mộ trống.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con cảm nhận tình yêu của thánh Gioan thật thắm thiết, như đứa trẻ nũng nịu trong lòng người mẹ, khi ông nghiêng mình dựa đầu vào ngực Chúa. Và chắc chắn không người mẹ nào nỡ từ chối lời cầu xin của con mình. Giờ đây, chúng con tin Chúa đang ở thật gần bên chúng con, Chúa chờ đợi chúng con ngả đầu tựa bên ngực Chúa, chỗ trái tim Chúa đang đập từng nhịp đập yêu thương. Xin cho chúng con cảm nhận tình yêu Chúa dành cho chúng con, để dám xưng mình là người môn đệ khờ dại bé nhỏ mà Thầy Giêsu thương mến. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG
Tin Mừng : Ga 20, 19 – 23
19 Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến đứng giữa các ông và nói : “Bình an cho anh em!” 20 Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa.
Suy niệm :
Trong lúc các môn đệ còn hoang mang lo sợ thì Chúa Phục Sinh đến đứng giữa các ông. Lời chào đầu tiên là lời chúc bình an. Sự hiện diện của Chúa là sự bình an.
Các môn đệ ngỡ ngàng, chính mắt họ được nhìn thấy Thầy, vẫn là Thầy hiền hậu đầy tình yêu mến. Các môn đệ còn ngại ngùng, Người lại gần sát bên, thân tình cho các ông xem dấu đinh, đặt tay rờ vào vết thương ở cạnh sườn. Các dấu tích làm lòng người môn đệ xúc động, được xem thấy, được đụng chạm vào vết tích tình yêu, lòng xót xa rung động, đồng thời tràn đầy niềm vui vì được thấy Chúa.
Lời chúc bình an dành cho người đang lo lắng buồn phiền, bình an cho người đang mất Chúa trong tâm hồn, bình an cho người môn đệ đang sợ hãi trên bước đường trần thế. Chúa Phục Sinh đến bên người môn đệ.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh đầy lòng thương xót. Chúa Phục Sinh đến đứng giữa các môn đệ, và giờ đây, Chúa cũng đến đứng giữa chúng con, Chúa vượt qua những cánh cửa đóng kín, Chúa phá bỏ những rào cản thế gian, Chúa hiện diện giữa chúng con dù lòng chúng con còn bao nhiêu bất toàn thiếu sót; còn những sợ hãi nghi ngờ. Mỗi lần chúng con tìm đến với Chúa thì quà tặng của Chúa là bình an. Xin cho chúng con đem bình an của Chúa đến cho anh em. Tha thứ cho những người có lỗi với chúng con. Sự tha thứ là món quà tình yêu đem lại sự bình an. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
12-05-2016, 09:45 AM
THỨ HAI TUẦN VII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 9, 14 – 29
25Khi đám đông tuôn đến, Đức Giê-su quát mắng tên quỷ : “Thần câm điếc kia, Ta truyền cho ngươi : ra khỏi đứa bé và không được nhập vào nó nữa!” 26 Quỷ thét lên, lay nó thật mạnh, rồi ra khỏi. Đứa bé ra như chết, khiến cho nhiều người nói : “Nó chết rồi!” 27 Nhưng Đức Giê-su cầm lấy tay nó, đỡ nó dậy, và nó đứng lên. 28 Khi Người vào nhà, các môn đệ mới hỏi riêng Người : “Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy?”Người đáp : “Giống quỉ ấy chỉ trừ được bằng lời cầu nguyện thôi.”
Suy niệm:
Cuộc sống ngày nay ma quỉ vẫn tiếp tục hoạt động, nó không công khai để hành hạ, dày xéo bằng sự khống chế bên ngoài, nhưng nó âm thầm tấn công tâm hồn chúng ta bằng muôn vàn hình thức, nó càng nguy hiểm hơn vì chúng ta không nhìn thấy nó, nhất là tuổi trẻ thời nay, bị trói buộc trong các tệ nạn xã hội, ma men, ma túy… mà không thể cứu chữa, tự sức con người không thể trừ nổi, nếu không kết hợp với Chúa bằng sự cầu nguyện, và cần có lòng tin.
Chúng ta thất vọng, chán nản, vì không còn hy vọng cứu chữa được nữa, chúng ta cũng cầu xin, nhưng không còn kiên nhẫn để tin vào tình thương của Chúa.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Khi con cái chúng con bị bệnh tật phần xác, chúng con rất xót xa, và nếu nó bị xiềng xích trong sự tội, chúng con đau khổ hơn gấp bội. Xin cho chúng con vững tin, trọn niềm hy vọng vào Chúa. Chúng con tin vào quyền năng của Chúa, Chúa có thể làm được mọi sự, xin cho chúng con vững lòng trông cậy vào tình yêu của Chúa, Chúa sẽ không đành làm ngơ khi con cái Chúa van nài kêu xin. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN VII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 9, 30 – 37
33 Sau đó, Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Ca-phác-na-um. Khi về tới nhà, Đức Giê-su hỏi các ông : “Dọc đường, anh em đã bàn tán điều gì vậy?” 34 Các ông làm thinh, vì khi đi đường, các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả. 35 Rồi Đức Giê-su ngồi xuống, gọi Nhóm Mười Hai lại mà nói : “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người.”
Suy niệm:
Các môn đệ của Chúa Giêsu là những người tầm thường, cũng đầy khuyết điểm, được Chúa chọn làm môn đệ, sống gần gũi với Thầy Giêsu. Các ông không khác gì chúng ta, cũng mang niềm hy vọng được có ngày vinh hiển, mang tư tưởng của con người thế gian, có lúc cũng tranh cãi, cũng ham danh vọng, địa vị. Các ngài được Chúa yêu thương qui tụ lại và hết sức dạy dỗ. Chúa biết rõ con người là như thế, Chúa không đòi hỏi làm môn đệ của Chúa thì phải thật toàn vẹn, nhưng phải nổ lực để nên hoàn thiện mỗi ngày. Chúa không một lời quở trách, mà Người ngồi xuống, thân thương gọi các môn đệ lại. người lại thân tình dạy dỗ : “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người.”
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa yêu thương chúng con biết bao. Chính Chúa đã qui tụ chúng con lại đây trong giờ thánh này, không phải vì chúng con hoàn hảo, toàn vẹn, ưu tú, hay vì chúng con đạo đức. Chúng con không tự sức đến với Chúa được, nếu không được Chúa lôi kéo, nhưng Chúa chọn chúng con, những con người bất toàn, chẳng xứng, để đến ca tụng Chúa. Xin cho chúng con khao khát đến với Chúa mỗi ngày, xin biến đổi chúng con, để chúng con mang tấm lòng khiêm nhường phục vụ trong yêu thương. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN VII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : ( Mc 9,38-40 )
38 Ông Gio-an nói với Đức Giê-su : “Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta.” 39 Đức Giê-su bảo : “Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy. 40 Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta.
Suy niệm:
Chúa Giêsu mời gọi hết mọi người được làm môn đệ của Chúa, ai có lòng tin tưởng, yêu mến, vâng phục và thực hành mọi điều Người dạy, thì người ấy là môn đệ, Chúa đón nhận mọi ý hướng tốt đẹp. Ông Gioan nói với Chúa : “Có người lấy danh Thầy mà trừ quỉ. Chúng con ngăn cản họ vì họ không theo chúng ta”. Chúng ta có thái độ chống đối với những anh em tôn giáo bạn, dù họ vẫn tin Thiên Chúa : với anh em Tin Lành, Chính Thống …, chúng ta xem họ như đối phương, cho mình mới là đúng, là lý tưởng, còn họ thì sai. Vì thế nên mới có chia rẽ, bất đồng. Chúa nói : “Không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại nói xấu về Thầy.” Chúa còn nói: “Cây tốt thì sinh trái tốt. Ở bụi gai làm sao sinh được trái vả.” Vậy : “Đừng ngăn cản người ta.” Cũng đừng chê bai, chỉ trích. Đừng gây thêm chia rẽ, bất hòa. “Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta.”
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Những ai nhân danh Chúa mà giảng dạy điều tốt là môn đệ của Chúa. Xin Chúa kết chặt tình yêu thương, đoàn kết giữa những người tin theo Chúa nhưng đang bị chia rẽ. Xin Chúa hàn gắn lại những vết thương làm cho chi thể của Chúa là giáo hội bị chia cắt. Xin cho mọi người hiệp nhất trong một tình yêu, như Chúa vẫn hằng ao ước và cầu nguyện cho chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN VII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 9, 41 – 50
43 Chúa nói : “Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; … 45 Nếu chân anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một chân mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai chân mà bị ném vào hoả ngục. 47 Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì móc nó đi; thà chột mắt mà được vào Nước Thiên Chúa còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hoả ngục, 48 nơi giòi bọ không hề chết và lửa không hề tắt.
Suy niệm:
Chúa nói: “Nếu được cả thế gian này mà mất linh hồn thì nào được ích gì?” Được mọi sự ở thế gian hay được một thân thể toàn vẹn, ta cho là hạnh phúc, nhưng Chúa nói chặt bỏ nó đi, cắt đứt với nó nếu nó nên dịp tội, tuyệt đối dứt khoát với tội lỗi, cái gì nên cớ phạm tội thì cắt bỏ. Cắt bỏ một chi thể rất đau đớn, móc đi một con mắt là mất đi nửa cuộc đời. Khi cắt đứt với tội lỗi cũng đau đớn, cũng phải cố gắng, phải chiến đấu, phải chấp nhận hy sinh, mất mát, như mất đi một chi thể. Nhưng Chúa không muốn thế gian này toàn là những người què cụt, đui mù, chẳng có ai toàn vẹn vì chúng ta đầy tội lỗi ? Chúa không muốn ta chịu tật nguyền, đau khổ, làm xấu thân thể mà Chúa đã tạo dựng giống hình ảnh Chúa, nhưng làm cho nó hoàn thiện hơn.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Tất cả các chi thể của chúng con, nó không còn là của chúng con nữa mà nó đã thuộc về Chúa. Vì mỗi lần phạm tội là chúng con đã cắt bỏ nó đi. Đôi tay của Chúa chịu đau đớn đóng đinh bất động trên Thánh Gía, để chuộc lại đôi tay tội lỗi của chúng con. Đôi chân của Chúa lê lết, rã rời, trên đường Thánh Gía, chịu đau đớn quằn quại dưới mũi đinh sắt, để chuộc lại đôi chân tật nguyền của chúng con. Xin cho chúng con biết sử dụng chúng theo ý muốn của Chúa, xin Chúa cứ dùng con như dụng cụ của Chúa, để con chỉ sống cho Chúa, là tôi tớ trung thành của Chúa suốt đời con.
THỨ SÁU TUẦN VII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 10, 1 – 12
5 Đức Giê-su nói với họ : “Chính vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Mô-sê mới viết điều răn đó cho các ông. 6 Còn lúc khởi đầu công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã làm nên con người có nam có nữ ; 7 vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, 8 và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. 9 Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly.”
Suy niệm:
Chúa Giêsu nhấn mạnh đến luật hôn nhân : “ Sự gì Thiên Chúa kết hợp loài người không được phân ly.” Khi xưa, đối với dân Do Thái, những người cứng lòng, họ muốn sống tự do theo ý họ. Chúa Giêsu thiết lập khế ước hôn nhân. Nhưng trong cuộc sống, đời sống hôn nhân ngày càng thêm phức tạp. Biết bao gia đình hôn nhân bị rối, tình trạng ly dị ngày càng tăng. Nhất là các nước văn minh, giàu có, đời sống vật chất sung túc thì ly dị càng nhiều, đời sống gia đình bị khủng hoảng, luôn đe dọa bị đổ vỡ. Không phải chỉ có những người Do Thái khi xưa mới lòng chai dạ đá, mà ngày nay con người vẫn cứ lòng chai dạ đá. Đó chính là nỗi đau đớn của những thương tích mà Chúa vẫn phải chịu.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con đặt dưới chân thánh giá Chúa : những gia đình đang gặp khó khăn, thử thách. Những người vợ đau khổ, những người chồng đang mệt mỏi, buồn chán, những đứa con hư hỏng, cuộc sống gia đình khủng hoảng. Xin cho họ tìm được sự bình an trong tình yêu của Chúa trong đời sống hôn nhân, để mỗi người đều biết hy sinh, yêu thương dâng hiến cho nhau, như Chúa đã hiến mạng vì yêu chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN VII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 10, 13 – 16
13 Người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giê-su, để Người đặt tay trên chúng. Nhưng các môn đệ la rầy chúng. 14 Thấy vậy, Người bực mình nói với các ông: “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng. 15 Thầy bảo thật anh em: Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào.” 16 Rồi Người ôm lấy các trẻ em và đặt tay chúc lành cho chúng.
Suy niệm:
Chúa Giêsu yêu thương các trẻ nhỏ biết bao, Chúa bực mình với các môn đệ vì các ông sẵng giọng với chúng, Chúa nói: “Cứ để trẻ em đến với Thầy. Đừng ngăn cấm chúng.” Trẻ em thì có tâm hồn đơn sơ, chỉ biết tin tưởng hoàn toàn ở cha mẹ, chẳng lo lắng, vướng bận gì, thích gì thì cứ xin, nó chẳng phải làm gì mà cha mẹ vẫn lo cho nó được no nê. Chúa muốn bày tỏ tình yêu thương của Thiên Chúa đối với con người như tình yêu của cha mẹ đối với con trẻ, muốn dạy chúng ta phải giống như chúng. Hoàn toàn tin tưởng, trông cậy vào Chúa, và yêu mến Chúa. Như con trẻ tin tưởng, cậy nhờ vào cha mẹ. Nước Thiên Chúa không chiếm được bằng sự khôn ngoan của thế gian. Không cần phải có tài trí, sức mạnh. Mà chỉ cần giống như một trẻ em, giống như một trẻ em là tin tưởng, phó thác tất cả cho Chúa.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con đặt dưới chân thánh giá Chúa, những trẻ em đang chịu nhiều bất công, thiếu tình yêu thương, thiếu sự giáo dục, đang chịu đói khát, lao động cực khổ vì thiếu thốn, những trẻ em là nạn nhân của tệ nạn xã hội. Xin Chúa thương xót cứu vớt các em thoát khỏi bóng tối cuộc đời. Xin Chúa đặt tay và chúc lành cho các trẻ em. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
19-05-2016, 04:27 PM
CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI C
Tin Mừng : Ga 16, 12 – 15
13 Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. 14 Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em. 15 Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy…
Suy niệm:
Hôm nay, Hội Thánh mừng mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Chúa Giêsu đã mạc khải điều thuộc về Thiên Chúa mà chúng ta không thể hiểu :
“Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại.” Chúa Thánh Thần đến không để lập nên một chương trình khác. Nhưng để nói lại những điều Chúa Giêsu đã thực hiện. Dẫn chúng ta tới sự thật toàn vẹn. “Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em.” Chúa Thánh Thần làm chứng cho Chúa Giêsu. Ngài không thêm gì, cũng không thực hiện một chương trình nào nữa. Chúa Thánh Thần chỉ là lập lại từng hoạt động của Chúa Giêsu một cách rõ nét hơn, nói lại lời của Chúa Giêsu, trong ơn Chúa Thánh Thần, nhờ Chúa Thánh Thần, chúng ta mới được bước vào mầu nhiệm tình yêu mật thiết của Ba Ngôi Thiên Chúa, và được kết hợp ở trong tình yêu ấy.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa đang hiện diện nơi đây với vinh quang của Chúa Cha, với cả thiên tính và nhân tính của Chúa Con, cùng với tình yêu tuyệt hảo của Chúa Thánh Thần. Chúng con đến với Thánh Thể Chúa, là được đến với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Chúng con thờ lạy, tôn vinh, cảm tạ tình yêu của Chúa Ba Ngôi đã hiệp nhất cứu chuộc chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN VIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 10, 17 – 27
19 Đức Giêsu nói : Hẳn anh biết các điều răn: Chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ cha kính mẹ.” 20 Anh ta nói: “Thưa Thầy, tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ.” 21 Đức Giê-su đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta: “Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi.” 22 Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.
Suy niệm:
Ai trong chúng ta cũng muốn nên trọn lành, muốn được sự sống đời đời làm gia nghiệp. Hôm nay có một anh thanh niên đến hỏi Chúa: “ Tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp.” Một người thanh niên thật tốt lành, anh tuân giữ mọi lề luật từ nhỏ, anh tìm đến với Chúa Giêsu, xin Chúa chỉ dạy.
Chúa Giêsu đưa mắt nhìn anh trìu mến. Chúa thương anh. Chúa muốn gọi anh theo Chúa. Khi kêu gọi những người đánh cá. “Hãy theo Tôi.” Các ông lập tức bỏ lại tất cả để theo Chúa. Chúa gọi anh thu thuế Matthêu tội lỗi. Lập tức ông đứng dậy mở tiệc lớn vì vui mừng, và lập tức đi theo Chúa. Chúa gọi ông Giakêu, ông vội vã đón Chúa vào nhà, quảng đại phân phát tài sản. Bây giờ, Chúa yêu mến anh thanh niên và gọi anh : “Hãy bán hết những gì anh có. Rồi hãy đến theo Tôi.” Nhưng anh sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa đang hiện diện trước mặt chúng con đây, Chúa nhìn chúng con thật trìu mến, Chúa mời gọi chúng con theo Chúa. Nhưng trước hết phải yêu thương anh em, nếu chúng con không yêu anh em thì chúng con không thể theo Chúa. Xin cho chúng con đừng yêu của cải thế gian để rời bỏ Chúa mà đi. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN VIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 10, 28 – 31
28 Ông Phê-rô lên tiếng thưa Người : “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy!” 29 Đức Giê-su đáp: “Thầy bảo thật anh em: Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, 30 mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau. 31 Quả thật, nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, còn những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu.”
Suy niệm:
“Chẳng hề có ai theo Chúa mà không nhận lại được gấp trăm” Chúa gọi mỗi người mỗi cách. Các môn đệ đã bỏ mọi sự theo Chúa, sẽ nhận được gấp trăm. Chàng thanh niên không muốn từ bỏ của cải để theo Chúa, khi chết cũng chẳng còn lại gì. Bậc sống đời thánh hiến phải dứt khoát với mọi ràng buộc để hiến mình theo Chúa, bậc sống hôn nhân cũng được gọi để hiến thân vì gia đình, hy sinh bản thân mình để làm chứng vì Tin Mừng. Để cứu cả nhân loại, Chúa Giêsu đã từ bỏ mình, từ bỏ hạnh phúc, vinh quang trên trời để sống cuộc đời hèn kém của con người, để được lợi không phải là gấp trăm mà là sự sống của cả nhân loại. Chúa muốn chúng con từ bỏ những yếu đuối xác thịt; từ bỏ những quyến rũ của đam mê, dục vọng, từ bỏ khuynh hướng xấu, những thói tật xấu…để theo Chúa mỗi ngày.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Dù chỉ một chút cố gắng để đến đây với Chúa trong giờ này, một hy sinh nhỏ nhoi để theo Chúa, nghe Lời Chúa dạy, một cử chỉ yêu thương, giúp đỡ. Theo Chúa khi bị mọi sự ghét bỏ trong gia đình, giữa những thiệt thòi, bị ngược đãi, sẽ được đền bù gấp trăm. Xin cho chúng con biết hy sinh chọn Chúa, theo Chúa mỗi ngày. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN VIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 10, 32 – 45
32 Đức Giê-su và các môn đệ đang trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Người dẫn đầu các ông. Các ông kinh hoàng, còn những kẻ theo sau cũng sợ hãi. Người lại kéo riêng Nhóm Mười Hai ra, và bắt đầu nói với các ông về những điều sắp xảy đến cho mình : 33 “Này chúng ta lên Giê-ru-sa-lem và Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ lên án xử tử Người và sẽ nộp Người cho dân ngoại. 34 Họ sẽ nhạo báng Người, khạc nhổ vào Người, họ sẽ đánh đòn và giết chết Người. Ba ngày sau, Người sẽ sống lại.”
Suy niệm:
Chúa Giêsu và các môn đệ lên Giêrusalem. Chúa dẫn đầu, các môn đệ theo Chúa. Những ngày gần đây, người Do Thái, các thủ lãnh luôn tìm cách gài bẫy, tìm bắt để giết Người, nên khi tiến về Giêrusalem tức là tiến dần đến cuộc Tử Nạn mà Thầy đã loan báo, thì các ông kinh hoàng, sợ hãi. Nhưng chính Thầy Giêsu dẫn các ông đi, nên dù sợ vẫn không có ai rút lui, bỏ cuộc.
Có Chúa dẫn đầu, dù có tiến vào cái chết cũng ta vững lòng. Hãy để Chúa dẫn đầu giáo xứ, cộng đoàn, gia đình, và nhất là cho cuộc đời của chúng ta. Hãy tin tưởng vững bước theo Chúa, để tiến dần về Giêrusalem đích thực ở trên trời. Trong niềm tin có Chúa dẫn đi, chúng ta mạnh dạn noi gương Thầy Giêsu, dẫn dắt mọi anh em khác tiến về Giêrusalem trên trời.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. “Hãy vác thánh giá mình mà theo Ta.” Chúa vác thánh giá đi trước, để dẫn đường cho chúng con. Chúa biết chúng con rất yếu đuối, sợ hãi, có lúc muốn bỏ cuộc, nhưng nhìn thấy Chúa đằng trước, thấy Chúa kiệt sức, nhiều lần ngã quị, nhưng rồi lại can đảm đứng lên, chúng con thấy mình không có quyền bỏ cuộc. Xin cho chúng con can đảm vác thánh giá mình mà bước theo Chúa trọn đời. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN VIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 10, 46 – 52
49 Đức Giê-su đứng lại và nói: “Gọi anh ta lại đây!” Người ta gọi anh mù và bảo : “Cứ yên tâm, đứng dậy, Người gọi anh đấy!” 50 Anh mù liền vất áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Đức Giê-su. 51 Người hỏi: “Anh muốn tôi làm gì cho anh?” Anh mù đáp: “Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được.” 52 Người nói : “Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh!” Tức khắc, anh ta nhìn thấy được và đi theo Người trên con đường Người đi.
Suy niệm:
Trong cuộc sống đầy đau thương tủi nhục, biết bao lần chúng ta cũng bầm dập, lê lết bên vỉa hè cuộc đời, có nhiều khi cứ lần mò đi trong bóng tối tội lỗi. Lúc ta chẳng còn nhìn thấy Chúa, chẳng nhìn thấy ơn lành của Chúa, thế gian nó ngăn cản, mắt ta bị mù vì tiền bạc, của cải, vật chất, danh vọng ở thế gian, ta mù không nhìn thấy anh em, thấy nỗi đau khổ của anh em, nhắm mắt làm ngơ trước những cảnh anh em dở sống dở chết bên vệ đường, và thậm chí cũng không nhìn thấy cả chính mình nữa, không thấy mình mù lòa, tội lỗi. Chúa thấy rõ tình cảnh của chúng ta, Chúa đi ngang cuộc đời ta bao lần, Chúa chờ đợi ta kêu cầu Chúa, lắng nghe từng lời kêu xin của ta. Chúa cũng gọi ta đến với Chúa trong Thánh Lễ. Chúa gọi chúng ta đến với Chúa ngay lúc này đây, và đầy tình yêu thương Chúa dịu dàng hỏi ta: “Con muốn Ta làm gì cho con.”
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con đến đây với Chúa trong giờ này. Xin Chúa chữa lành mắt tâm hồn của chúng con, xin cho chúng con được thấy Chúa yêu thương chúng con biết chừng nào, thấy anh em chung quanh con đang đau khổ và khó nhọc, và thấy chính bản thân chúng con còn nhiều thiếu xót, đang mù loà đáng thương. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN VIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 11, 11 – 26
15 Thầy trò đến Giê-ru-sa-lem. Đức Giê-su vào Đền Thờ, Người bắt đầu đuổi những kẻ đang mua bán trong Đền Thờ, lật bàn của những người đổi bạc và xô ghế của những kẻ bán bồ câu. 16 Người không cho ai được mang đồ vật gì đi qua Đền Thờ. 17 Người giảng dạy và nói với họ : “Nào đã chẳng có lời chép rằng: Nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của mọi dân tộc sao? Thế mà các người đã biến thành sào huyệt của bọn cướp!”
Suy niệm:
Trong suốt cuộc đời rao giảng, chẳng bao giờ thấy Chúa giận dữ như vậy, Người xua đuổi, lật đổ bàn ghế, ngăn cấm không cho ai mang đồ vật gì qua Đền Thờ. Chúng ta thấy Chúa Giêsu rất nhân từ, hiền hậu, Người không bực mình với người tội lỗi, không giận dữ với những người chống đối, bắt bẻ Người, không oán ghét, nguyền rủa những kẻ ngược đãi, hành hạ, sỉ nhục, giết chết Người, Chúa hiền lành hết sức, nhưng Người đã tức giận vì họ không tôn kính Đền Thờ là nơi Thiên Chúa hiện diện. Người ta muốn loại trừ Thiên Chúa ra khỏi Đền Thờ, để đem vào đó đủ mọi thứ ô uế, tội lỗi, lợi lộc của thế gian, là sào huyệt của tham lam, hận thù, ganh ghét.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Đền Thờ là nơi chúng con đến cầu nguyện, gặp gỡ Chúa. Xin cho chúng con mỗi khi đến nơi thờ phượng Chúa, đem đến một tâm hồn trong sạch, không ô uế bởi tham lam, ganh tỵ, nhưng với lòng yêu thương, tha thứ, để lời cầu nguyện của chúng con được đẹp lòng Chúa. Xin cho chúng con luôn gìn giữ đền thờ tâm hồn khỏi mọi thói kiêu căng, ích kỷ. Quyết không phạm một tội nào làm ô uế nơi Chúa ngự, biết giận mình khi yếu đuối. Chế ngự mọi đam mê, thú vui xác thịt, dọn sạch đi mọi thứ rác rưởi, để xứng đáng Chúa ngự vào.
THỨ BẢY TUẦN VIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 11, 27 – 33
27 Đức Giê-su và các môn đệ lại vào Giê-ru-sa-lem. Người đang đi trong Đền Thờ, thì các thượng tế, kinh sư và kỳ mục đến cùng Người và hỏi : 28 “Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy, hay ai đã cho ông quyền làm các điều ấy?”
Suy niệm:
Sau khi đã dẹp xong những người buôn bán nơi Đền Thờ. Chúa Giêsu đi trong Đền Thờ thì các thượng tế, kinh sư, kỳ mục đến với Chúa Giêsu. Họ vây lấy Người, họ gây sự, bắt bẻ, vặn hỏi Người, vì họ mới có quyền trong Đền Thờ này, thế mà Người ngang nhiên đến xua đuổi, làm rối loạn, phá đổ lung tung, chính họ đã chứa chấp, cho phép, để lấy tiền thuế của những người buôn bán, nơi đây đã trở thành sào huyệt của họ. Chúa đến dọn dẹp sạch mọi thứ làm ô uế nơi thờ phượng. Họ hỏi Chúa Giêsu : “Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy.”
Chúa vẫn hiền lành, không nóng nảy trách cứ họ. Đối với những kẻ lòng chai đá như họ thì Người dùng sự khôn ngoan mà đối đáp với họ. Chúa lật tẩy khiến họ cứng họng, vì lòng dạ họ không ngay thẳng. Họ đã không tin ông Gioan, và họ cũng không chịu tin Chúa Giêsu. Ông Gioan đến làm phép rửa, mọi người công nhận ông là một ngôn sứ được Thiên Chúa sai đến, nhưng các thượng tế, kinh sư không tin ông Gioan.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. “Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy.” Chúa có quyền năng và lật nhào mọi tư tưởng xấu xa trong lòng chúng con. Cũng như các thượng tế, kinh sư, khi lòng chúng con chai lỳ, yếu lòng tin nơi quyền năng của Chúa, chúng con chối bỏ sự thật. Chúa đã ban cho chúng con biết bao ơn lành, mà chúng con không biết, không nghe, không làm chứng. Xin Chúa sứa đổi lòng chúng con, miệng lưỡi chúng con, để chúng con mạnh dạn làm chứng cho sự thật trước mọi người chung quanh.
maria_huong
28-05-2016, 09:57 AM
LỄ MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ C.
Tin Mừng : Lc 9, 11b – 17
12 Ngày đã bắt đầu tàn, Nhóm Mười Hai đến bên Đức Giêsu thưa Người rằng : “Xin Thầy cho đám đông về, để họ vào các làng mạc nông trại quanh đây, tìm chỗ trọ và kiếm thức ăn, vì nơi chúng ta đang ở đây là nơi hoang vắng.” 13 Đức Giêsu bảo : “Chính anh em hãy cho họ ăn.” Các ông đáp : “Chúng con chỉ có vỏn vẹn năm chiếc bánh và hai con cá.” trừ phi chính chúng con phải mua thức ăn cho cả đám dân này.”
Suy niệm:
Chúa nhìn đoàn dân, họ đã mệt mỏi, đói khát, Chúa không đành lòng giải tán họ để họ trở về với thể xác rã rời vì đói. Chúa lại chạnh lòng thương, Chúa quay qua các môn đệ
“Chính anh em hãy cho họ ăn đi.” Các môn đệ ngạc nhiên, bối rối, Chúa biết rõ làm sao các ông cho một số đông người như vậy ăn, việc này ngoài khả năng của các môn đệ.
Ngày nay dân Chúa ở khắp đang đói khát lương thực thiêng liêng, bao người lang thang vất vưởng không người dẫn dắt, người ta lao mình vào sự chết, giữa những thứ độc hại của thế giới hôm nay. Chúa đang nói với chúng ta : “Chính anh em hãy cho họ ăn đi. Chính mỗi người chúng ta. Lời này làm ta bối rối : Chúa ơi! Con chẳng có gì, tài năng, kiến thức, con nghèo vật chất và cả tinh thần… con có gì để phân phát cho anh em.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa mời gọi sự đóng góp nhỏ bé của chúng con. Xin cho chúng con tin tưởng trao cho Chúa chiếc bánh nhỏ bé đời con. Như Chúa đã trao ban chính Mình và Máu Chúa để làm lương thực nuôi dưỡng chúng con. Xin cho đời con thành tấm bánh, để Chúa phân phát cho anh em, cho gia đình, cho giáo xứ, cho đoàn chiên lầm than vất vưởng chung quanh con, đời con thành bữa tiệc cho anh em. Xin cho những ai gặp gỡ chúng con, họ cũng được bình an, no thỏa lương thực tình yêu của Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN IX THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 12, 1 – 12
1 Đức Giê-su bắt đầu dùng dụ ngôn mà nói với họ rằng : “Có người kia trồng được một vườn nho; ông rào giậu chung quanh, đào bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác, rồi trẩy đi xa. 2 Đến mùa, ông sai một đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi vườn nho mà họ phải nộp. 3 Nhưng họ bắt người đầy tớ, đánh đập và đuổi về tay không. 4Ông lại sai một đầy tớ khác đến với họ. Họ đánh vào đầu anh ta và hạ nhục. 5Ông sai một người khác nữa, họ cũng giết luôn.
Suy niệm:
Thiên Chúa đã tạo dựng mọi sự cho đời sống con người. Người xếp đặt khéo léo, chu toàn, vườn nho được rào giậu chung quanh, đào bồn đạp nho, xây tháp canh, cuộc sống hoàn hảo mà Thiên Chúa đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả. Có đất đai để trồng trọt, có đủ loại hạt giống, có mưa, nắng, có nguồn nước để tưới bón, và biết bao tài nguyên để con người sử dụng, khai thác.
Thiên Chúa tin tưởng giao cho chúng ta là người tá điền trong vườn nho của Chúa, nhưng con người đã dần dần phá hủy bao công trình thiên nhiên tự bản chất tốt đẹp của nó, gây nên bệnh tật, chết chóc, vì tham lam, mưu lợi. Mọi thứ thức ăn tươi tốt đã bị nhiễm độc do những chất hóa học, không khí bị ô nhiễm, nguồn nước thật trong lành bị nhiễm bẩn vì bao nhiêu thứ chất thải. Con người kiêu ngạo đã dành lấy quyền tạo dựng tự nhiên của Thiên Chúa để sáng chế và sử dụng mọi chất hóa học độc hại nhằm mưu lợi cho cá nhân…
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa đã thương chọn chúng con làm tá điền trong vườn nho của Chúa. Nhưng chúng con chưa là một tá điền tốt, vì chúng con còn tham lam, bất chính, đam mê của cải thế gian. Xin Chúa đừng xua đuổi, tiêu diệt chúng con, nhưng xin thánh hoá chúng con, để chúng con nên đầy tớ trung thành của Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN IX THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 12, 13 – 17
13 Họ cử mấy người Pha-ri-sêu và mấy người thuộc phe Hê-rô-đê đến cùng Người để Người phải lỡ lời mà mắc bẫy. 14 Những người này đến và nói : “Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật. Thầy chẳng vị nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta, nhưng theo sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Vậy có được phép nộp thuế cho Xê-da hay không? Chúng tôi phải nộp hay không phải nộp?”
Suy niệm:
Khi đến với Chúa, chúng ta có muôn vàn lời lẽ chúc tụng, tôn vinh. Chúa là Đấng có quyền năng, phép tắc. Chúa yêu thương, thánh thiện, nhân từ, đồng thời, chúng ta lại phàn nàn, kêu trách, than thở Chúa đủ chuyện. Cuộc sống đầy những bất công, chèn ép, ngày nào cũng có nỗi khổ của ngày ấy, chẳng bao giờ dứt. Chúa lắng nghe bao nhiêu lời lải nhải kêu xin. Rồi lại bao nhiêu vấn nạn trong cuộc sống, những khó khăn, xử kiện vì của cải, vật chất, gia đình... Thử nghĩ xem Chúa cứ phải nghe biết bao nhiêu chuyện. Từng ngày, từng giờ, từng phút, không khi nào ngơi. Vậy mà Chúa kiên nhẫn lắng nghe tất cả, không bỏ sót một lời nào. Có khi cả những lời trách móc, than phiền hay thử thách Chúa nữa.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa là Thiên Chúa trên hết mọi sự, chúng con phải thờ phượng, kính mến, suy phục một mình Chúa mà thôi, phải tuân giữ mọi giới răn của Thiên Chúa, nhưng cũng phải tuân phục luật lệ của loài người theo lẽ công bằng. Xin cho chúng con biết sống khôn ngoan như lời Chúa dạy. Xin gìn giữ chúng con giữa cuộc sống đầy mưu mô xảo trá, vẫn luôn giữ lòng trong sạch, công bình, bác ái, đừng để của cải, vật chất sai khiến chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN IX THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 12, 18 – 27
24 Đức Giê-su nói : “Chẳng phải vì không biết Kinh Thánh và quyền năng Thiên Chúa mà các ông lầm sao? 25 Quả vậy, khi người ta từ cõi chết sống lại, thì chẳng còn lấy vợ lấy chồng, nhưng sẽ giống như các thiên thần trên trời. 26 Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy, các ông đã không đọc trong sách Mô-sê đoạn nói về bụi gai sao? Thiên Chúa phán với ông ấy thế nào? Người phán : Ta là Thiên Chúa của Áp-ra-ham, Thiên Chúa của I-xa-ác, và Thiên Chúa của Gia-cóp. 27 Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là của kẻ sống. Các ông lầm to!”
Suy niệm:
Nếu như chúng ta chưa được học giáo lý, chưa được nghe lời dạy dỗ của Chúa Giêsu, và chưa được ơn Chúa soi sáng, thì câu hỏi của những người thuộc nhóm Xađốc cũng là điều thắc mắc của chúng ta. Đối với loài người thấp hèn, chúng ta không thể hiểu được những điều thuộc về siêu nhiên, về sự sống lại đời sau. Nếu không có sự sống lại thì cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao? người ta sẽ tha hồ phạm tội, sẽ sống mà không cần giữ phần linh hồn của mình. Nếu không có sự sống lại thì Chúa Giêsu đâu cần đến thế gian, chịu cuộc Thương Khó kinh hoàng và chết nhục nhã ? Chúng ta là những người may mắn vì được mạc khải cho biết về sự sống lại, và phải nổ lực để được sự sống đời đời.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. “Chẳng phải vì không biết Kinh Thánh và quyền năng Thiên Chúa mà các ông lầm sao?” Nếu những người họ không biết sự sống đời đời, không biết Kinh Thánh, không được nghe những lời giảng dạy của Chúa, thì tội của nhẹ hơn vì họ không biết. Xin Chúa gìn giữ để ngay bây giờ, đời sống chúng con vẫn hướng về sự sống hạnh phúc bên Chúa đời đời. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN IX THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 12, 28 – 34
32 Ông kinh sư nói với Đức Giê-su : “Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là Đấng duy nhất, ngoài Người ra không có Đấng nào khác. 33 Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ.” 34 Đức Giê-su thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy, thì bảo: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu!” Sau đó, không ai dám chất vấn Người nữa.
Suy niệm:
Yêu Chúa hết lòng, chân thành, đơn sơ, dành cả trái tim cho Chúa, không yêu điều gì hơn Chúa.
Yêu hết linh hồn, dám liều mình vì yêu mến Chúa. Linh hồn thuộc về Chúa thì thân xác cũng thuộc về Chúa, các thánh liều mình tử đạo vì yêu Chúa hết linh hồn. Điều gì ngăn cản linh hồn tôi yêu Chúa? Hãy loại trừ nó, để một mình Thiên Chúa duy nhất ngự trị mà thôi.
Hết trí khôn. Chúa Giêsu yêu chúng ta đến nỗi người ta gọi Người là mất trí. Yêu đến thí mạng sống mình. Yêu mà phải chịu tất cả thiệt thòi về mình. Yêu như Chúa là cho đi mà không suy tính hơn thiệt.
Hết sức lực. Dốc lòng yêu Chúa, dành hết sức lực để phụng sự Chúa, không có một lý do nào, một sức mạnh nào lôi kéo tôi ra khỏi tình yêu Chúa.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Nói yêu Chúa mà không yêu thương anh em thì chúng con là kẻ nói dối. Khi chúng con yêu mến Thiên Chúa là Đấng vô hình thì chúng con cũng yêu tha nhân. Vì yêu Chúa thì sẽ làm mọi điều Chúa dạy. Xin ban cho chúng con lòng yêu mến và thi hành điều Chúa dạy. Sống mến Chúa yêu người là chúng con thực hiện tất cả các điều răn. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN IX THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 12, 35 – 37
35 Khi giảng dạy trong Đền Thờ, Đức Giê-su lên tiếng hỏi : “Sao các kinh sư lại nói Đấng Ki-tô là con vua Đa-vít? 36 Chính vua Đa-vít được Thánh Thần soi sáng đã nói : Đức Chúa phán cùng Chúa Thượng tôi : bên hữu Cha đây, Con lên ngự trị, để rồi bao địch thù, Cha sẽ đặt dưới chân Con. 37 Chính vua Đa-vít gọi Đấng Ki-tô là Chúa Thượng, thì Đấng Ki-tô lại là con vua ấy thế nào được?” Đám người đông đảo nghe Đức Giê-su cách thích thú.
Suy niệm:
Chúa Giêsu đến thế gian làm người trong thân phận nghèo hèn. Chúa mang dòng tộc vua Đavit, nhưng vẫn khiêm tốn sống cuộc đời lao động. Dù thiên tính Người là Con Thiên Chúa. Người tự mình đã có, và có từ trước cả vua Đavit. Nhưng đã tự huỷ mình đi để làm một con người.
Thiên Chúa tạo dựng con người giống hình ảnh của Ngài, cho con người làm chủ mọi tạo vật. Ngài thương con người sống vất vả, khổ cực, nên cho Con Một của Ngài xuống chia sẻ thân phận làm người. Tình yêu của Thiên Chúa được biểu lộ bằng hành động, chớ không phải Thiên Chúa đầy quyền năng, phép tắc, tạo dựng nên con người với muôn vật, rồi để mặc cho con người vất vả, khổ cực, đói khát, bệnh tật, bởi tội lỗi. Thiên Chúa yêu thương chúng ta nên đã cho Con Một Người xuống thế gian. Chịu tất cả mọi nỗi khổ cực, buồn phiền, cay đắng của con người.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Trong bí tích Thánh Thể, Chúa vẫn sống kiếp sống người ở giữa chúng con. Chúa còn hiện diện nơi những người nghèo, đói, bệnh tật, đau khổ chung quanh chúng con. Chúa là Chúa Thượng của chúng con, nhưng Chúa cũng là một con người rất gần gũi với chúng con. Chúng con yêu mến, thờ lạy, và cảm tạ Chúa.
THỨ BẢY TUẦN IX THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 12, 38 – 44
38 Trong lúc giảng dạy, Đức Giê-su nói rằng : “Anh em phải coi chừng những ông kinh sư ưa dạo quanh, xúng xính trong bộ áo thụng, thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng. 39 Họ ưa chiếm ghế danh dự trong hội đường, thích ngồi cỗ nhất trong đám tiệc. 40 Họ nuốt hết tài sản của các bà goá, lại còn làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ. Những người ấy sẽ bị kết án nghiêm khắc hơn.”
Suy niệm:
Chúa Giêsu thẳng thắn phê bình những người đạo đức giả, những kinh sư chỉ thích phô trương, thích được người ta chào hỏi nơi công cộng, thích ngồi chỗ nhất, làm những chuyện thất đức, lại làm bộ đọc kinh lâu giờ. Hôm nay, Chúa đang nói với chính mỗi người chúng ta : “Anh em phải coi chừng, những ông kinh sư ...” Coi chừng chính mình đang có chất kinh sư giả hình thời nay.
Chớ có phô trương của cải, vật chất, tiện nghi, quần áo, tiệc tùng linh đình, xa hoa, phung phí. Trong khi bên cạnh ta có biết bao người nghèo đói, thiếu thốn, rách rưới. Phô trương sự hiểu biết, kiến thức, tự cao, tự mãn, khinh khi những người kém cỏi, chậm chạp. Chúng ta đi lễ, cầu nguyện, rước Chúa hằng ngày, nhưng cứ mang nỗi oán hận trong lòng, phê bình, chỉ trích, xét đoán, nói xấu anh em, gây chia rẽ, bất hoà.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Nhìn bề ngoài, chúng con có thể là một người đạo đức, tốt đẹp, nhưng đời sống chúng con lại đầy tham lam, bất chính, gian tà. Xin gìn giữ chúng con khỏi mọi thứ men đạo đức giả, loại trừ khỏi lòng chúng con thói kiêu ngạo, hợm hĩnh. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin biến đổi chúng con nên hoàn thiện hơn. Xin Thánh Thể Chúa thánh hoá chúng con, để chúng con mỗi ngày giống Chúa hơn. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
02-06-2016, 03:13 PM
CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN C
Tin Mừng : Lc 7, 11 – 17
12 Khi Đức Giê-su đến gần cửa thành, thì đang lúc người ta khiêng một người chết đi chôn, người này là con trai duy nhất, và mẹ anh ta lại là một bà goá. Có một đám đông trong thành cùng đi với bà. 13Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói : “Bà đừng khóc nữa!” 14 Rồi Người lại gần, sờ vào quan tài. Các người khiêng dừng lại. Đức Giê-su nói: “Này người thanh niên, tôi bảo anh: hãy trỗi dậy!” 15 Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Đức Giê-su trao anh ta cho bà mẹ.
Suy niệm:
Nỗi đau khổ của người mẹ góa mất đi đứa con trai duy nhất. Người ta khiêng anh ta đi chôn. Anh ta nằm đó nhưng không biết mọi sự chung quanh, không nghe, không thấy, không cảm xúc trước nỗi đau khổ của bà mẹ.
Cái chết nó trói buộc toàn thân xác anh. Tội lỗi nó trói buộc ta trong sự chết. Tội lỗi làm tê liệt ý chí, tội lỗi nó khống chế khiến ta không tự chủ để sống theo lương tâm ngay thẳng. Những loại đam mê rượu chè, cờ bạc làm người ta vùi mình trong sự chết. Người nghiện rượu không còn sáng suốt. Sự trói buộc của ma túy, nghiện hút làm nô lệ cho thân xác. Họ không biết người thân đang đau khổ khóc lóc, Mẹ Hội Thánh đang buồn sầu vì những đứa con đi trong sự chết.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Có biết bao bà mẹ đang đau khổ tuyệt vọng, nhìn thấy con mình bị trói buộc trong đam mê tội lỗi, nó đang sống mà như chết. Nó không nhìn thấy nỗi đau khổ của cha mẹ, của người thân. Nó không nghe lời dạy dỗ khuyên bảo, nó không biết bao nhiêu người khóc lóc vì nó. Xin cho chúng con kiên trì cầu nguyện, vững lòng tin tưởng vào quyền năng của Chúa. Xin Chúa an ủi, lau khô nước mắt chúng con, như đã an ủi người mẹ đáng thương : “đừng khóc nữa.” Chúng con nài xin Chúa, trao lại cho những người mẹ đau khổ, sự sống của đứa con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN X THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 5 ,1 – 12
1 Thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. 2 Người mở miệng dạy họ rằng :
3 “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó,
vì Nước Trời là của họ.
4Phúc thay ai hiền lành,
vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.
5Phúc thay ai sầu khổ,
vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an.
6Phúc thay ai khát khao nên người công chính,
vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng.
7Phúc thay ai xót thương người,
vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.
Suy niệm:
Những lời chúc phúc của Chúa Giêsu thật trái ngược với những điều mà chúng ta đang lao mình tìm kiếm trong cuộc sống thế gian. Chúa Giêsu dạy cho chúng ta biết niềm hy vọng lớn nhất là các mối phúc trong bản hiến chương này. Những giáo huấn của Chúa Giêsu thật nhẹ nhàng, không buộc nhặt, gò ép, mà bắt đầu bằng lời hứa, bằng ơn ban “Phúc thay”. Con người sống để tìm hạnh phúc, mà Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta con đường hạnh phúc đích thực, đó là chiếm được Nước Trời, là được giáp mặt với Thiên Chúa. Lời hứa này vượt tiêu chuẩn trần gian. Nước Trời là phần phúc dành cho họ. Chúng ta được hun đúc để nên giống hình hài, dung mạo, vóc dáng của Chúa Giêsu, giống cuộc đời Chúa Giêsu.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa dạy chúng con phải có lòng thương xót như Cha trên trời, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Xin cho chúng con biết tìm hạnh phúc trong các mối phúc Chúa dạy, mang trái tim của Chúa để biết xót thương, an ủi người sầu khổ, nâng đỡ những người bị bách hại, khích lệ những ai sống công chính. Xin cho chúng con sống xứng đáng để được gọi là con Thiên Chúa.
THỨ BA TUẦN X THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 5, 13 – 16
13 “Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi.
14 “Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được.
Suy niệm:
Muối : Làm cho món ăn ngon hơn, muối để ướp đồ ăn khỏi hư thối, muối còn dùng để sát trùng. Cuộc sống hôm nay có nhiều điều hư hoại, thối rữa, xã hội băng hoại, người môn đệ là muối để ướp lại, để làm cho cuộc sống đậm đà, có ý nghĩa, hạt muối Giêsu đã tan biến, thấm vào cuộc đời, vào thế giới bằng vị mặn của tình yêu, người môn đệ thấm muối tình yêu Giêsu và tan biến giữa gia đình, giữa cuộc đời.
Anh sáng: Sống giữa thế gian đầy ánh sáng, ánh sáng tự nhiên của mặt trời, trăng sao, ánh sáng đủ màu sắc rực rỡ của đèn điện, của nền văn minh tiến bộ. Nhưng bóng tối vẫn đang len lỏi ở khắp mọi nơi, trong tâm hồn của con người, trong gia đình, trong nhiều dân tộc. Bóng tối của hận thù, tội lỗi, dục vọng, bóng tối của tà thần, của tiền bạc, gây hấn, bất hoà, ly dị, phá thai. Xã hội ngập đầy bóng tối của tệ nạn, của đam mê xác thịt.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Một chút muối làm cho thức ăn ngon hơn, một ngọn đèn đem lại niềm vui và hạnh phúc cho cả nhà. Xin Chúa biến đổi cuộc đời chúng con thành muối mặn, dám chịu hao mòn, tan biến để đem lại hương vị đậm đà cho cuộc sống thiếu muối hôm nay.
Xin Chúa thắp sáng cuộc đời chúng con bằng ngọn lửa yêu mến, chịu tiêu hao như ngọn nến, để tỏa sáng và sưởi ấm cho những người đang ở trong bóng tối, đang cô đơn lạnh lẽo, thiếu hơi ấm tình người và thiếu ánh sáng Tin Mừng. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN X THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 5, 17 – 19
17 “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. 18Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. 19Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời.
Suy niệm:
Trước bao nhiêu lề luật mà họ buộc phải giữ, khi Chúa Giêsu đến, họ không đồng tình vì thấy Chúa giữ luật không giống như họ, họ đặt ra những luật : ăn chay, giữ ngày Sabát thật nghiêm ngặt, không vào nhà người ngoại, người tội lỗi vì sợ ô uế. Và các truyền thống như rửa tay, rửa chén bát khi dùng bữa, tẩy rửa cho khỏi ô uế. Còn Chúa Giêsu và các môn đệ thì dùng bữa với người tội lỗi, ngày Sabát thì chữa bệnh, các môn đệ của Người cũng chẳng giữ chay, họ cho là Chúa Giêsu đến để gây rối, phá bỏ các luật ông Môisen đã dạy. Nhưng, Chúa Giêsu tóm lại các lề luật chỉ còn có luật mến Chúa, yêu người, mà chính họ lại không tuân giữ.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa không muốn chúng con phải vác gánh nặng lề luật, nhưng cũng không được bỏ một luật nào. Chỉ cần lòng yêu mến Thiên Chúa, và yêu thương người là chúng con không vấp phạm một luật nhỏ nào, vì người ta sẽ nhận biết chúng con là môn đệ của Chúa qua bộ đồng phục tình yêu. Xin cho chúng con yêu mến Chúa hết lòng, hết sức, và thực thi lòng yêu thương, bác ái với tất cả mọi người. Để những ai tiếp xúc với chúng con, họ sẽ nhận ra Thiên Chúa tình yêu đang hiện diện. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN X THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 5, 20 – 26
21 “Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng : Chớ giết người; ai giết người, thì đáng bị đưa ra toà. 22Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết : Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hoả ngục thiêu đốt.
Suy niệm:
Điều răn thứ năm dạy “Chớ giết người”. Chúa Giêsu dạy ta yêu thương tôn trọng những người anh em bé nhỏ, thua kém, thấp hèn nhất.
Ta giận anh em là giết họ trong lòng mình, chúng ta làm bao nhiêu việc lành, đi lễ, cầu nguyện, đọc kinh thật nhiều nhưng trong lòng cứ nuôi mối hận thù với anh em thì những việc ta làm đâu có ích lợi gì. Hãy đón nhận người anh em vào trái tim mình, xóa bỏ mọi giận hờn, tha thứ cho người mắc lỗi thì bù đắp được tội lỗi của mình.
“Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo.” Chúng ta không có quyền xét đoán, chỉ một mình Thiên Chúa mới có quyền xét đoán. Chúng ta quyết tâm không nói xấu anh em, không làm tổn thương bất cứ một anh em nào.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Điều răn này Chúa còn dạy chúng con sống bác ái, khi chúng con từ chối yêu thương anh em là chúng con đã phạm tội. Một người anh em gặp nạn, dở sống dở chết về thể xác hay tinh thần mà chúng con không giúp đỡ là chúng con đã giết họ. Xin cho những người mẹ yêu thương bảo vệ con của mình khi còn trong bào thai vô tội. Xin cho đời sống hôn nhân bền vững trong yêu thương, lòng tha thứ sẽ gìn giữ và xóa bỏ mọi lỗi lầm, để cứu những gia đình ly dị, đổ vỡ. Và nhất là sự ác đang giết con người bằng những hóa chất độc hại. Lương thực lành mạnh đang bị hủy diệt vì ô nhiễm. Xin Chúa thương xót. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN X THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 5, 27 – 32
27 “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Chớ ngoại tình. 28 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi. 29 Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy móc mà ném đi; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục. 30 Nếu tay phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy chặt mà ném đi; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân phải sa hoả ngục.
Suy niệm:
Chúa Giêsu dạy giữ luật trọn hảo. Vì con người yếu đuối, không ai là vô tội, nên hậu quả của tội chúng ta phải gánh chịu. Chúa không muốn chúng ta phải chết vì tội lỗi nên Chúa đền thay tất cả. Vì tội ngoại tình, toàn thân ta đều mang dấu vết ô nhục, nên Chúa chịu chết trần truồng, không áo che thân. Vì mắt ta mù tối : của cải, vật chất dục vọng làm mờ mắt, nên Chúa để họ bịt mắt Chúa mà nói bao lời sỉ nhục, xúc phạm. Vì tay ta vấy nhuộm bao nhiêu tội lỗi nên Chúa chịu đóng đinh giang tay đau đớn, trên thánh giá. Chúa chịu mọi sự đòn vọt tan da nát thịt, chịu kết án oan ức, chịu mọi sự sỉ nhục, mọi nỗi đau khổ vì tội hận thù, ghen ghét, nói hành nói xấu. Chúa trung thành yêu thương đến cùng, trong khi con người cứ bội phản với Chúa. Nếu Chúa cứ công minh xử phạt thì chẳng có ai còn toàn vẹn, vì phần chi thể nào của chúng con cũng đáng bị cắt bỏ nó đi. Nếu chúng con được sống với một thân thể nguyên vẹn mà mất phần linh hồn thì nào ích lợi gì.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa nhân từ, yêu thương vô cùng. Cuộc Thương Khó và Tử Nạn của Chúa đã chữa lành cho chúng con. Xin cho chúng con, khi yếu đuối lỡ phạm, sẽ mau sám hối sớm nhất có thể, để được sống trong ơn thánh của Chúa. Xin đừng để chúng con phải mãi mãi mất ân nghĩa với Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN X THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 5, 33 – 37
33“Anh em còn nghe Luật dạy người xưa rằng : Chớ bội thề, nhưng hãy trọn lời thề với Đức Chúa. 34Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: đừng thề chi cả. Đừng chỉ trời mà thề, vì trời là ngai Thiên Chúa. 35 Đừng chỉ đất mà thề, vì đất là bệ dưới chân Người. Đừng chỉ Giê-ru-sa-lem mà thề, vì đó là thành của Đức Vua cao cả. 36 Đừng chỉ lên đầu mà thề, vì anh không thể làm cho một sợi tóc hoá trắng hay đen được. 37 Nhưng hễ “có” thì phải nói “có”, “không” thì phải nói “không”. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ.
Suy niệm:
Chúa Giêsu là ánh sáng, là sự thật. Sống theo sự thật là sống theo bản chất con cái Thiên Chúa. Còn lừa đảo, gian dối là môn đệ của Satan. Việc gian dối đã trở thành chuyện bình thường trong cuộc sống, càng tiếp xúc, va chạm nhiều thì càng nhiều gian dối. Người ta cho rằng trung thực là thiệt thòi, là khó sống. Dù trong công việc, ngoài xã hội, nhất là trong gia đình, chúng ta loại trừ sự giả dối, vợ chồng sống trung thực với nhau, cha mẹ không gian dối với con cái, Sự gian dối có một chút lợi lộc của thế gian, qua mắt được người phàm nhưng không qua khỏi sự công bằng của Thiên Chúa. Chúa Giêsu nói : “Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của người, còn những thứ khác người sẽ thêm cho.”
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa dạy : “Có thì nói có, không thì nói không. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ.” Ngày nay, con người chúng con bị nhiễm bệnh nói dối trầm trọng. Thật nguy hại khi lòng trung thực đang mất dần ngay cả trong gia đình, trong thế hệ giới trẻ. Xin Chúa ban thêm lòng tin tưởng trọn vẹn vào Chúa, để giữ vững lòng chân thật. Vì Chúa là đường là sự thật và là sự sống. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
09-06-2016, 04:26 PM
CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN C
Tin Mừng : Lc 7, 36 – 50
36 Có người thuộc nhóm Pha-ri-sêu mời Đức Giê-su dùng bữa với mình. Đức Giê-su đến nhà người Pha-ri-sêu ấy và vào bàn ăn.37 Bỗng một phụ nữ vốn là người tội lỗi trong thành, biết được Người đang dùng bữa tại nhà ông Pha-ri-sêu, liền đem theo một bình bạch ngọc đựng dầu thơm.38 Chị đứng đằng sau, sát chân Người mà khóc, lấy nước mắt mà tưới ướt chân Người. Chị lấy tóc mình mà lau, rồi hôn chân Người và lấy dầu thơm mà đổ lên.
Suy niệm:
Chị phụ nữ biết mình chẳng xứng đáng, chị cũng biết những người dự tiệc là những người đạo đức, họ nhìn chị bằng ánh mắt khinh miệt. Nhưng ở đây có Giêsu, chị tìm Giêsu và bất chấp mọi ánh mắt đang nhìn chị diễu cợt, khinh rẻ, chị tin Chúa không xua đuổi chị, chị tin lòng nhân hậu của Người, chị tin chỉ có Người mới cứu chị. Chị đã chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ này : Chiếc bình bạch ngọc quí giá ; dầu thơm là cả tấm lòng quí mến của chị, chị đứng đằng sau, sát chân Chúa, chẳng nói lời nào, lặng lẽ ôm chân Chúa rồi khóc. Như chỉ còn một mình chị với Chúa, chị khóc rất nhiều, nước mắt tưới ướt chân Chúa, chị giật mình vì chân Người đẫm ướt, chị vội túm lấy mớ tóc mượt mà lau chân Chúa, chị lại hôn chân Chúa với tất cả lòng yêu mến. Sau cùng chị lặng lẽ lấy bình dầu thơm, thật nhẹ nhàng đổ lên chân Chúa, chị làm mọi việc một cách chân thành, không nói một lời, không thú tội, không cầu xin điều gì.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Giờ đây, Chúa đang ở giữa chúng con, Chúa trân trọng giờ Thánh chúng con đến với Chúa. Chúa không cần nghe chúng con thú tội. Chúng con không có bình bạch ngọc, không có dầu thơm, nhưng chúng con khiêm tốn dâng Chúa lòng chân thành sám hối. Xin Chúa thương xót thứ tha. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN XI THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 5, 38 – 42
38 "Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng.39 Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa.40 Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài.41 Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm.42 Ai xin, thì hãy cho; ai muốn vay mượn, thì đừng ngoảnh mặt đi.
Suy niệm:
Từ xưa tới nay, thế gian chẳng có ai lại yêu kẻ thù của mình. Chúa Giêsu dạy và đã thực hiện những Người dạy. Chúa yêu thương kẻ thù, những người chống đối, thù ghét Chúa. Những người đã hại Chúa thê thảm, nhục nhã, đến nỗi bị đánh đập tàn nhẫn, bị sỉ nhục, bị đóng đinh và chết thảm thương trên thánh giá, Chúa vẫn yêu thương và cầu nguyện cho họ, người ta muốn vả Chúa bao nhiêu cũng được. Người ta lột cả áo trong lẫn áo ngoài của Chúa. Không phải là Chúa bất lực trước thế lực của con người, của bất công, của tàn bạo, nhưng vì Chúa tự dấu đi quyền năng của Chúa, vì yêu thương loài người chúng con, Chúa muốn nêu cho chúng con tấm gương hiền lành, nhẫn nhục, chịu đựng, Chúa muốn dạy chúng con bài học yêu thương.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Nhịn không phải là nhục, là hèn nhát, mà là can đảm, vì chúng con làm được điều người khác không làm được. Khi tha thứ cho anh em, bỏ qua mọi lỗi lầm, những thiệt hại anh em làm cho chúng con, đó không phải là thất bại, là thua thiệt, nhưng là chiến thắng. “Phúc cho ai hiền lành, vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp.” Xin cho chúng con biết chọn cho mình đất hứa làm gia nghiệp, bằng sự hiền lành, nhịn nhục. Xoá đi mọi hận thù, giận ghét trong lòng, để chúng con được hạnh phúc ở đời này và đời sau nữa.
THỨ BA TUẦN XI THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 5, 43 – 48
43 "Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù.44 Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.45 Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính.
Suy niệm:
Chúng ta vẫn xử sự với nhau như thế, ai yêu ta thì ta yêu họ, ai ghét ta thì ta cũng ghét họ. Điều này không có gì là lạ thường. Chúng ta chỉ yêu mình thôi, không nghĩ đến tha nhân, đến đồng loại, sống ích kỷ, thù ghét nhau, nói khoé, nói hành nói xấu, tìm dịp hại nhau.
Chỉ mới bước đầu là yêu đồng loại, yêu những người gần gũi mà chưa thực hiện được. Trong gia đình, vợ chồng thiếu lòng vị tha, bất hoà, thù ghét, ly dị. Cha con chống đối nhau, anh em giành giựt, tố cáo, kiện tụng, xô xát nhau, mẹ chồng nàng dâu ghét nhau, người mẹ thù ghét đứa con trong bụng, giết nó ngay khi nó chưa biết gì về cuộc đời, nó hoàn toàn vô tội, giọt máu của mình mà còn chưa yêu, và thậm chí ngay cả bản thân mà ta cũng thù ghét, để rồi đến độ tự tử, tự giết mình.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Lời Chúa dạy thật khó thực hiện đối với con người yếu đuối, ích kỷ như chúng con. Chúa đã yêu thương và cầu nguyện cho những người sỉ nhục, kết án, giết chết Chúa trên thánh giá. Xin Chúa sẽ biến đổi trái tim chúng con. Xin cho chúng con biết yêu thương anh em, những người xúc phạm chúng con, những người thù ghét chúng con, những người làm chúng con đau khổ, thiệt thòi. Xin cho chúng con là môn đệ của Chúa khi chúng con biết yêu thương, tha thứ cho nhau. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN XI THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 6, 1-6.16-18
1 "Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban thưởng. 2 Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. 3 Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, 4 để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.
Suy niệm:
Chúa Giêsu dùng những lời rất thân thiết để nói về Chúa Cha : “Cha của anh em.” “Đấng ngự trên trời ban thưởng.” Người cha thế gian khen thưởng, thì thật vui mừng. Nếu một bậc được mọi người tôn kính, như cha xứ, cha linh hướng, Đức Giám Mục, hoặc được nhà vua ban thưởng, thì ta sung sướng hãnh diện biết bao. Huống chi là Cha, Đấng ngự trên trời, Đấng cao trọng hơn hết mọi người dưới thế, nhưng lại rất gần gũi, thân thương của một người cha, được Người ban thưởng thì hạnh phúc cho chúng ta dường nào. Lời của Chúa Giêsu mang tâm tình của một người anh, muốn bày tỏ cho đàn em biết Cha yêu thương, chăm sóc, lo lắng cho con cái, chỉ có Người mới biết rõ Cha muốn điều gì, và phải làm thế nào để đẹp lòng Cha.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. lối sống giả hình rất dễ thâm nhập vào cuộc sống của chúng con. Là con người, chúng con thường hay phô trương cho thiên hạ thấy, chúng con làm việc bác ái, từ thiện, hãm mình, cầu nguyện, nhưng thích khoe khoang, tự mãn. Xin cho chúng con biết khiêm tốn, một tâm hồn đơn sơ, chân thật, để được Cha trên trời ban ban thưởng. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN XI THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 6, 7 – 15
7 "Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ rằng: cứ nói nhiều là được nhận lời.8 Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin. 9 "Vậy, anh em hãy cầu nguyện như thế này: "Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời…
Suy niệm:
Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện với Cha là Đấng đầy quyền năng và đầy lòng yêu thương. Kinh Lạy Cha là lời kinh hoàn hảo nhất. Chúa Giêsu muốn đem chúng ta lại gần tình Cha biết bao. Chúng ta rất thường đọc kinh Lạy Cha, nhưng có đọc bằng cách cầu nguyện tha thiết với Cha, hay là chỉ đọc suông như một thói quen? Có khi đang đọc bỗng dừng lại ở một câu nào đó đã làm ta phải xúc động, hay vì lời đó chạm vào lòng mình? Chúng ta hãy cầu nguyện hằng ngày thật sốt sắng với từng lời kinh này :
Lời nguyện:
“Lạy Cha chúng con ở trên trời.” Thật là một hạnh phúc lớn lao, và vô cùng hãnh diện vì chúng con được gọi Thiên Chúa, Đấng ngự trên trời bằng tiếng cha thân thiết, gần gũi. “Cha”: một từ rất thân thương mà ai cũng có thể gọi được. Dù là một người hèn hạ, thấp kém, hay người tội lỗi đến đâu cũng được thưa : “Lạy Cha chúng con ở trên trời.” Dù là bậc vua chúa, giàu có, địa vị đến đâu, hay cả Đức Giáo Hoàng thì cũng gọi Người bằng tiếng Cha thân mật không hề thay đổi. Cha của chúng con, của hết mọi người, người giàu cũng như người nghèo, trong đó có cả kẻ thù của chúng con nữa. Khi đọc lời này, chúng con cầu nguyện cho mọi người, và nhất là cho những người đang bất bình, thù ghét chúng con. Kẻ thù của chúng con chỉ có ma quỷ, còn tất cả đều là anh em. Xin Cha thương xót chúng con và tất cả những ai đang gặp đau khổ, nghèo đói, bất công. Xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN XI THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 6, 19 – 23
19 "Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, và kẻ trộm khoét vách lấy đi.20 Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát, và kẻ trộm không khoét vách lấy đi.21 Vì kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó.
Suy niệm:
Chúa nói: “Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng ở dưới đất… Vì kho tàng của anh em ở đâu thì lòng anh em ở đó.”
Lòng mình hướng cuộc sống ở thế gian, chúng ta làm nô lệ cho của cải thế gian. Cả linh hồn, thể xác, trí khôn, thời gian của ta chỉ lo lắng để tìm kiếm những thứ thuộc về nó, làm nô lệ cho nó, kho tàng, của cải ở đâu thì lòng trí ta ở đó, đâu còn chỗ cho Chúa nữa. Chúa nói : Không thể làm tôi hai chủ, vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được. “Nhưng hãy tích trữ kho tàng trên trời, là kho tàng không bị hư nát.” Tiền của, vật chất cũng rất cần thiết cho đời sống con người. Nhưng phải biết sử dụng nó, nó chỉ là phương tiện cho cuộc sống tạm ở trần gian này thôi, đừng để cho nó trở thành ông chủ xấu, nhưng hãy sử dụng nó như là đầy tớ tốt, làm sao để ta biết khôn ngoan dùng của cải phi nghĩa mà mua lấy linh hồn mình.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa biết chúng con rất yếu đuối, điều cám dỗ mạnh mẽ nhất với chúng con là của cải, vật chất thế gian. Vì tiền bạc mà sinh ra biết bao tội lỗi : tham lam, bất chính, hận thù, chia rẽ. Giờ đây, chúng con đến với Chúa đang hiện diện trong bí tích Thánh Thể. Xin dạy chúng con biết tìm kiếm kho tàng không hư nát. Xin cho chúng con loại trừ khỏi tâm hồn mọi thứ ham muốn của cải bất chính, để chúng con là người quản lý tốt, biết chia sẻ, phân phát cho công bằng những gì Chúa đã ban cho chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN XI THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 6, 24 – 34
31 Vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi: ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây?32 Tất cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó.33 Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho.34 Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.
Suy niệm:
Ngày nào ta cũng lo, vừa mở mắt thức dậy là bao nhiêu sự dồn dập, lo tiền ăn, tiền học cho con, lo cho nhu cầu hằng ngày, lo đau bệnh, người nghèo lo, người giàu cũng lo. Vật chất, của cải, danh vọng, quyền thế là cái đích để con người cứ vất vả đi tìm. Bao lâu còn sống là bấy lâu còn lo tìm kiếm, cả đời vất vả khổ cực vì lo. Đời sống càng tiến bộ thì các nhu cầu đòi hỏi càng cao. Chẳng bao giờ ta bằng lòng thoả mãn với những gì mình có. Hôm nay, Chúa dạy “đừng lo”.
Tất cả những thứ đó dân ngoại vẫn tìm kiếm, chúng ta có Cha mà như không có Cha, cứ sống như dân ngoại, như con mồ côi, dân ngoại họ lo tìm của cải, vật chất, lo làm giàu, còn Cha của ta thật giàu có, còn lo lắng gì nữa. Chúng ta hãy để cho Cha chăm sóc với tất cả tình thương Người dành cho ta, Người muốn yêu thương ta như con trẻ, mà ta lại ngoảnh mặt làm ngơ, chẳng cần Người, muốn thoát ra khỏi sự chăm lo của Người.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa dạy chúng con : “Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa.” Lời của Chúa đầy tình cảm tha thiết, dạy chúng con tìm hạnh phúc trong tình Cha. Xin cho chúng con luôn tin tưởng phó thác cuộc đời trong tay Cha, và hết lòng cảm tạ Thiên Chúa là Cha hằng săn sóc chúng con mọi ngày. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
16-06-2016, 12:07 PM
CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN C
Tin Mừng : Lc 9 – 18 – 24
18 Hôm ấy, Đức Giê-su cầu nguyện một mình. Các môn đệ cũng ở đó với Người, và Người hỏi các ông rằng: "Dân chúng nói Thầy là ai? "19 Các ông thưa: "Họ bảo Thầy là ông Gio-an Tẩy Giả, nhưng có kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, kẻ khác lại cho là một trong các ngôn sứ thời xưa đã sống lại." 20 Người lại hỏi: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai? " Ông Phê-rô thưa: "Thầy là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa."
Suy niệm:
“Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Mỗi người chúng ta hãy trả lời với Chúa, cho Ngài biết : “Đối với tôi, Đức Kitô là ai?”. Chúa với tôi có thể còn quá xa lạ : vì Ngài uy quyền, vinh quang, vì Người quá tốt lành, thánh thiện, sáng láng, chúng ta không dám đến gần hay xứng đáng ở trước mặt Người. Chúng ta có nhận ra dung mạo của Người là em bé nghèo hèn nơi máng cỏ năm xưa ; là anh thợ mộc như những người lao động chung quanh ta. Là người từng tiếp xúc, ăn uống, gần gũi, thân thiết với người tội lỗi. Và Người cũng là một tội nhân bị trói, bị sỉ vả và dẫn đi diễu trên các nẻo đường. Bị kết án nặng nhất, chết treo trên thập giá. Phêrô đã tuyên xưng : “Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa.” trong bối cảnh lúc Người đang bị giới thủ lãnh ganh ghét. Chúa Giêsu và các môn đệ không được an toàn ở Galile nữa, nên mới lánh đi nơi khác.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. “Còn con bảo Thầy là ai?” Giờ đây, Chúa đang ở trước mặt chúng con, Chúa hạ mình phục vụ chúng con suốt ngày đêm, Chúa nhỏ bé khiêm nhường trong hình thức tấm bánh. Xin cho chúng con nhận ra dung mạo của Chúa nơi những người anh em nghèo đói, khổ cực, đau buồn, bệnh tật, nơi những người tội lỗi, như chính Chúa cũng là tội nhân. Chúa hiện diện nơi những người gần gũi mà mỗi ngày chúng con gặp gỡ, để chúng con yêu thương, chia sẻ, cảm thông và phục vụ. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN XII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 7, 1 – 5
1 "Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán, 2 vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy; và anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em.
Suy niệm:
Trong thư Rôma nói: “Hỡi người, dù bạn là ai đi nữa mà bạn xét đoán, thì bạn cũng không thể tự bào chữa được. Vì khi bạn xét đoán người khác, mà bạn cũng làm như họ, thì bạn tự kết án chính mình.” (Rm 2,1)
Khi chúng ta xét đoán anh em, là chúng ta kiêu ngạo, muốn dành quyền của Thiên Chúa. Mình là ai, là người hoàn hảo chưa mà có quyền xét đoán, chỉ có Thiên Chúa mới có quyền xét đoán. Chúng ta xét đoán anh em là tự kết án chính mình. Vì “Anh em xét đoán thế nào, thì cũng bị Thiên Chúa xét đoán như vậy. Thánh Phaolô còn nói : “Bạn là ai mà xét đoán người nhà của kẻ khác? Nó đứng hay nó ngã, đó là việc của chủ nó.” (Rm 14,4). Không một ai có thể kết án họ phải mất linh hồn, cho dù họ ở trong tình trạng tội lỗi nào ta cũng không có quyền xét xử. Ngay như Giuda, chúng ta cũng không có quyền xét đoán. Vì không ai biết Giuđa có được cứu thoát không?
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Xét đoán, phê bình là tật xấu, mà nhiều khi nó đã thành thói quen của chúng con, khi gặp gỡ nhau qua vài câu chuyện là chúng con lại bắt đầu phê bình, chỉ trích, nói xấu anh em. Xin Chúa đừng xét đoán chúng con, vì chúng con thật đáng xét bị xét đoán biết bao. Khi chúng con muốn kết án một anh em nào, xin Chúa cho chúng con biết nhìn lại bản thân, để sửa đổi chính mình trước. Xin cho con biết con, xin cho con biết Chúa, xin cho con nhìn thấy Chúa trong anh em, để đừng bao giờ con xét đoán anh em. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN XII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 7, 6. 12 – 14
6 "Của thánh, đừng quăng cho chó; ngọc trai, chớ liệng cho heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân, rồi còn quay lại cắn xé anh em.12 "Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì Luật Mô-sê và lời các ngôn sứ là thế đó.13 "Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó.14 Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy.
Suy niệm:
Có khi nào chúng ta nghĩ đến những ân huệ vô vàn Chúa ban cho chúng ta trong đời mình một cách rộng rãi. Và chúng ta chẳng có một chút tâm tình nào để trân trọng, yêu kính từng giây phút được hưởng những ân huệ đó. Của thánh Chúa ban vô vàn, vô cùng quý giá hơn ngọc trai. Chúng ta đã bao lần đón nhận một cách bất xứng. Thánh Thể cực trọng của Chúa bị chà đạp, dày xéo trong bao tâm hồn tội lỗi. Trong những tâm hồn vô tình hờ hững, không chút lòng yêu mến. Lời Của Chúa quý hơn muôn vản báu vật, vậy mà chúng ta thiếu sự tôn kính, coi thường Lời Chúa, đem Lời Chúa ra để tranh cãi, xuyên tạc, giải thích lý lẽ cho hợp với ý mình muốn, sự thiếu hiểu biết, thiếu tôn trọng đó khác nào như “con heo ngu ngốc giày đạp dưới chân, rồi còn quay lại cắn xé.”
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Tình yêu của Chúa, Thánh Thể của Chúa, Lời của Chúa quý hơn vàng bạc châu báu, hơn ngọc trai quý giá. Xin Chúa tha thứ cho chúng con, vì những lần chúng con đón nhận thiếu lòng yêu mến và tôn kính. Xin cho chúng con biết ý thức sự giá trị vô cùng của bí tích Thánh Thể và Lời Chúa, để mỗi ngày, chúng con hằng khao khát được kết hợp với Chúa, mong mỏi đến với Thánh Thể Chúa trong giờ thánh này, và siêng năng rước Chúa vào lòng. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN XII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 7, 15 – 20
15 "Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả, họ đội lốt chiên mà đến với anh em; nhưng bên trong, họ là sói dữ tham mồi. 16 Cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai. Ở bụi gai, làm gì có nho mà hái ? Trên cây găng, làm gì có vả mà bẻ? 17 Nên hễ cây tốt thì sinh quả tốt, cây xấu thì sinh quả xấu. 18 Cây tốt không thể sinh quả xấu, cũng như cây xấu không thể sinh quả tốt. 19 Cây nào không sinh quả tốt, thì bị chặt đi và quăng vào lửa. 20 Vậy, cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai.
Suy niệm:
Cuộc sống hôm nay thật giả lẫn lộn. Cỏ lùng xen giữa lúa, chúng ta không còn biết đâu là thật, đâu là giả, đâu là đúng, đâu là sai nữa. Họ đội lốt chiên mà bên trong là sói dữ tham mồi. Lời Chúa Giêsu nói cách đây hơn hai ngàn năm, nhưng ngày nay càng ứng nghiệm rõ hơn. Làm sao để chúng ta nhận diện được sự dữ nó len lỏi vào đời sống thường ngày, nó có mặt khắp nơi, trong Hội Thánh, trong giáo xứ, và ngay trong gia đình của chúng ta. Chúa cảnh báo chúng ta phải đề phòng, cứ nhìn xem quả thì biết. “Hoa quả của Thánh Thần là : Bác ái; hoan lạc; bình an; nhân từ, lương thiện, hiền hòa, khoan dung, trung tín, khiêm nhu, tiết độ và thanh khiết.” (Gl 5, 22-23). Những gì trái với những điều trên là bóng tối của sự dữ.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. “Cây nào không sinh quả tốt thì bị chặt đi và quăng vào lửa.” Với biết bao ân huệ Chúa ban cho chúng con : Ơn Chúa, Mình Máu Chúa, Lời của Chúa, qua các Thánh lễ, giờ Chầu Thánh Thể, các buổi cầu nguyện. Xin cho cuộc đời của chúng con sinh hoa trái tốt, bằng đời sống công chính, yêu thương, hiền hòa, nhân từ… Xin cho chúng con biết tìm đến Chúa, vì Chúa chính là Đường, là Sự thật, là Sự sống. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN XII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 7, 21 – 27
21 "Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: "Lạy Chúa! lạy Chúa! " là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi… 24 "Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá.25 Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá.26 Còn ai nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát.27 Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan tành
Suy niệm:
Chúng ta dám tự hào mình là người công giáo tốt: Với các việc đạo đức : siêng năng đi lễ, tham dự các giờ Chầu, đọc kinh, lần chuỗi thật nhiều, nhưng trong lòng còn chất chứa những hẹp hòi, ích kỷ, ganh tỵ. Như người Pharisiêu đạo đức kia, siêng năng cầu nguyện, ăn chay một tuần hai lần, bố thí một phần mười thu nhập của mình, không tham lam, bất chính, không ngoại tình, trộm cắp. Một mẫu sống đạo thật tốt đẹp, nhưng ông hạ người anh em kia xuống : “Tôi không như người thu thuế tội lỗi kia.” Ông chỉ thấy mình tốt, ông từ chối người tội lỗi thì cũng từ chối vào Nước của tình yêu, vì ở đó không phân biệt người đạo đức với người tội lỗi thấp hèn nhất.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Giờ đây, chúng con đến trước Thánh Thể Chúa, dù lòng chúng con còn xa Chúa, dù tâm hồn chúng con đầy những khuyết điểm, xấu xa, dù bao lâu nay chúng con giữ trọn luật Chúa, mà thiếu tình yêu thương anh em. Chúng con tin rằng Chúa vẫn yêu thương chờ đợi, dạy dỗ chúng con. Xin cho chúng con biết bắt đầu lại những gì còn thiếu sót, xin đừng xua đuổi chúng con cho khuất mắt Chúa, xin Chúa biến đổi tâm hồn chúng con nên mới, để ngày đó được Chúa đón nhận vào Nước Chúa trên trời.
THỨ SÁU TUẦN XII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 8, 1 – 4
1 Khi Đức Giê-su ở trên núi xuống, đám đông lũ lượt đi theo Người.2 Bỗng có một người phong hủi tiến lại, bái lạy Người và nói: "Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch."3 Người giơ tay đụng vào anh và bảo: "Tôi muốn, anh sạch đi." Lập tức, anh được sạch bệnh phong hủi. 4 Rồi Đức Giê-su bảo anh: "Coi chừng, đừng nói với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế và dâng của lễ, như ông Mô-sê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết."
Suy niệm:
Đám đông lũ lượt đi theo Chúa Giêsu, có đủ mọi thành phần, và có một người phong hủi tiến đến gần Chúa. Đối với người Do Thái khi xưa, người bị bệnh phong hủi phải tránh xa mọi người, thế mà anh phong hủi này lại đến gần Chúa, nếu anh đến gần ai khác thì chắc chắn sẽ bị xua đuổi, và người ta còn lấy đá ném vào anh. Nhưng từ trong trái tim anh đã mách bảo cho anh biết, Người rất hiền lành, yêu thương, Người đang chờ đợi anh. Với tất cả lòng tin tưởng, anh khiêm tốn sấp mình bái lạy Người. Anh tha thiết nài xin; “Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.”
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Giờ đây, Chúa vẫn đang chờ đợi chúng con, dù chúng con thật xấu xa vô vàn, trái tim của chúng con đầy phong hủi vì thiếu tình yêu thương, thiếu lòng quảng đại tha thứ, mà chứa đầy loại vi trùng của hận thù, ganh ghét, ích kỷ, kiêu ngạo. Dù lúc con bị mọi người xa lánh khinh ghét, dù có ai xua đuổi chúng con, dù lúc chúng con thật cco đơn, và chìm đắm trong tội lỗi, thì Chúa vẫn yêu thương, chờ đợi chúng con đến với Chúa từng giây phút. Xin cho chúng con can đảm chạy đến với Chúa, tin vào tình yêu thương của Chúa, để khao khát được sạch như ý Chúa muốn. Xin Chúa chữa lành cho chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN XII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 8, 5 – 17
14 Đức Giê-su đến nhà ông Phê-rô, thấy bà mẹ vợ ông đang nằm liệt và lên cơn sốt. 15 Người đụng vào tay bà, cơn sốt dứt ngay và bà chỗi dậy phục vụ Người. 16 Chiều đến, người ta đem nhiều kẻ bị quỷ ám tới gặp Đức Giê-su. Người nói một lời là trừ được các thần dữ và Người chữa lành mọi kẻ ốm đau, 17 để ứng nghiệm lời ngôn sứ I-sai-a: Người đã mang lấy các tật nguyền của ta và gánh lấy các bệnh hoạn của ta.
Suy niệm:
Từ khi tổ tông phạm tội, con người đã phải mang bệnh tật, yếu đuối và tội lỗi. Thiên Chúa đã ban Con Một của Ngài đến cứu con người thoát khỏi sự chết. Chúa chữa cho bà mẹ vợ ông Phêrô đang nằm liệt vì cơn sốt.
Cơn sốt của thời đại hôm nay còn nguy hiểm hơn cơn sốt thể xác. Người ta đang lao mình vào mọi đam mê thú vui xác thịt, chúng ta đang nhiễm loại sốt nào ? Sốt tiền, sốt các nhu cầu theo thời đại : xe, nhà, thời trang, sắm sửa. Hay sốt các thú vui : Internet, điện thoại, phim ảnh. Các tụ điểm ăn chơi, quán nhậu, sàn nhảy lúc nào cũng đông nghẹt. Người thân của chúng ta đang bị liệt vì cơn sốt của : rượu chè, ma túy, cờ bạc, tình dục… đang bị quỷ đam mê dục vọng ám. Chúng ta hãy cầu nguyện :
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Xin Chúa ghé đến nhà của chúng con, gia đình chúng con cũng có người đang nằm liệt vì không đến với Chúa, không cầu nguyện, không lãnh nhận bí tích, người thân của chúng con bị sốt vì mọi thứ thế gian lôi kéo. Trong cộng đoàn giáo xứ của chúng con, có nhiều người bệnh tật, tê liệt, đau đớn phần thiêng liêng. Chúng con dâng giờ cầu nguyện này để nài xin Chúa thương xót và cứu chữa. Xin Chúa đến chạm vào, để họ chỗi dậy phục vụ Chúa, và phục vụ Hội Thánh. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
25-06-2016, 05:35 PM
CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN C
Tin Mừng : Lc 9, 51- 62
51 Khi đã tới ngày Đức Giê-su được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên Giê-ru-sa-lem. 52 Người sai mấy sứ giả đi trước. Họ lên đường và vào một làng người Sa-ma-ri để chuẩn bị cho Người đến. 53 Nhưng dân làng không đón tiếp Người, vì Người đang đi về hướng Giê-ru-sa-lem. 54 Thấy thế, hai môn đệ Người là ông Gia-cô-bê và ông Gio-an nói rằng: "Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu huỷ chúng nó không? "55 Nhưng Đức Giê-su quay lại quở mắng các ông. 56 Rồi Thầy trò đi sang làng khác.
Suy niệm:
Chúa sai mỗi người chúng ta đi vào cuộc đời của mình, sứ mạng loan báo Tin Mừng cần thiết và cấp bách. Chung quanh còn biết bao người chưa được nghe Tin Mừng, chưa biết về Cha rất yêu thương chúng ta. Nhưng không phải họ dễ dàng đón nhận, có khi họ xua đuổi, cười nhạo, hay còn xúc phạm đến Chúa nữa. Chúa Giêsu không giận, không trách họ, Chúa quở mắng môn đệ. Người môn đệ theo Chúa phải có tấm lòng bao dung, quảng đại, phải khiêm tốn chấp nhận những lần thất bại. Phải hết sức giữ mình, đừng tự mãn vì những gì mình đã được Chúa ban cho.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Công việc truyền giáo dành cho tất cả mọi người Kitô hữu, đang khẩn trương và cần thiết cho cuộc sống hôm nay, còn thiếu nhiều thợ gặt. Xin cho chúng con loan báo bằng mọi khả năng của chúng con. Xin cho chúng con đừng bao giờ lùi bước trước những khó khăn, thử thách, biết khiêm tốn chấp nhận mọi hoàn cảnh : nhẫn nại với những người không muốn đón nhận, luôn bao dung, quảng đại với người anh em xúc phạm, cười nhạo khi chúng con đem Lời Chúa đến cho họ. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN XIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 8, 18 – 22
18 Thấy xung quanh có đám đông, Đức Giê-su ra lệnh sang bờ bên kia. 19 Một kinh sư tiến đến thưa Người rằng: "Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo."20 Đức Giê-su trả lời : "Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu." 21 Một môn đệ khác thưa với Người: "Thưa Ngài, xin cho phép con về chôn cất cha con trước đã."22 Đức Giê-su bảo: "Anh hãy đi theo tôi, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ."
Suy niệm:
Hội Thánh còn thiếu nhiều mục tử, ở nhiều nơi vẫn thiếu linh mục, đoàn chiên của Chúa lầm than vất vưởng, không người chăn dắt, công việc truyền giáo đang rất khẩn thiết mà lời mời gọi của Chúa chưa được đáp ứng nhiệt thành. Ước muốn theo Chúa cũng nhiều, các môn đệ đã bỏ tất cả để theo Chúa, có người được Chúa chữa lành bệnh tật cũng đi theo Chúa, có người bị thần ô uế ám, sống trong đám mồ mả được Chúa cứu chữa, anh muốn đi theo Chúa mà Chúa không cho theo, Người bảo anh cứ trở về với thân nhân và làm chứng, rao giảng ở ngay nơi anh sống. Hôm nay, lại có một kinh sư đến thưa với Chúa: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo.” Có nhiều lần chúng ta cũng xin theo Chúa, nhưng nghe Chúa nói, rồi cũng như anh thanh niên giàu có buồn rầu bỏ đi.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Giờ đây, chúng con là những tôi tớ bất toàn, chúng con không dành trọn cuộc đời để phục vụ cho Chúa, vì còn vướng bận nhiều thứ ở thế gian : gia đình, con cái, cha mẹ, anh em, của cải vật chất. Nhưng Chúa vẫn sử dụng khả năng nhỏ bé của chúng con, Chúa muốn chúng con trở thành môn đệ của Chúa ngay nơi chúng con sống. Xin cho chúng con biết chấp nhận những thánh giá, những vất vả hằng ngày, vác thánh giá theo Chúa trong trách nhiệm và bổn phận của chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN XIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 8, 23 – 27
23 Đức Giê-su xuống thuyền, các môn đệ đi theo Người.24 Bỗng nhiên biển động mạnh khiến sóng ập vào thuyền, nhưng Người vẫn ngủ.25 Các ông lại gần đánh thức Người và nói: "Thưa Ngài, xin cứu chúng con, chúng con chết mất! "26 Đức Giê-su nói: "Sao nhát thế, hỡi những người kém lòng tin! " Rồi Người chỗi dậy, ngăm đe gió và biển: biển liền lặng như tờ.
Suy niệm:
Cuộc sống của chúng ta cũng rất nhiều sóng gió, không có ai sống trên thế gian này mà suốt đời luôn hạnh phúc, êm ả. Nhiều khi nhìn bề ngoài thấy hạnh phúc, giàu có, sung sướng, nhưng cuộc đời nhất định phải trải qua nhiều sóng gió. Có những sóng gió, bão tố ầm ĩ, vùi dập thê thảm, có loại sóng ngầm, bề ngoài thì nó có vẻ yên lặng nhưng nó âm thầm biến động bên trong, có gia đình nhìn vào ai cũng thấy họ thật hạnh phúc, nhưng bỗng nhiên họ ra toà ly dị. Sóng gió vì con cái hư hỏng. Sóng gió, bão tố từng ngày vì đau khổ, vì bệnh tật, vì chết chóc, vì thiếu thốn vật chất, những cơn sóng cám dỗ mà hằng ngày chúng ta phải chiến đấu, Trong những cơn sóng gió đó, chúng ta có nhớ đến Chúa không? Có đánh thức Chúa dậy để xin Chúa cứu không?
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa biết rõ mọi nỗi vất vả, chèo chống khó nhọc của chúng con giữa biển thế gian mà sao Chúa vẫn im lặng, Chúa vẫn ngủ trong khi chúng con đang đuối sức. Xin cho chúng con vững tin rằng : Giờ đây, trước mắt chúng con, Thánh Thể Chúa im lặng, hiền lành, nhưng vẫn lắng nghe từng lời kêu cầu của chúng con, nhất là trong cơn nguy tử. xin cho chúng con kiên trì cầu nguyện, đánh thức Chúa dậy, để nhờ quyền năng của Chúa, dẹp tan mọi sóng gió trong đời sống của chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN XIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 8, 28- 34
28 Khi Đức Giê-su sang bờ bên kia, và đến miền Ga-đa-ra, thì có hai người bị quỷ ám từ trong đám mồ mả ra đón Người; chúng rất dữ tợn, đến nỗi không ai dám qua lại lối ấy.29 Chúng la lên rằng: "Hỡi Con Thiên Chúa, chuyện chúng tôi can gì đến ông? Chưa tới lúc mà ông đã đến đây làm khổ chúng tôi sao? "
Suy niệm:
Hình ảnh hai người bị quỷ ám ở trong đám mồ mả. Chỗ ở của họ là nơi mồ mả của sự chết. Xã hội hôm nay ma quỷ nó ám người ta bằng những hình ảnh đẹp, nó âm thầm thâm nhập vào cuộc đời con người : Tiền của, đam mê, danh vọng, những thú vui chơi làm người ta chạy theo nó. Biết bao thanh niên đang sức sống tràn trề, cuộc đời tươi đẹp, nhưng lại sống trong bóng tối của mồ mả. Sự chết trói buộc. Họ sống theo sự điều khiển của ma quỷ, họ làm bất cứ điều gì để có được thuốc kích thích. Họ không tự kiềm chế được những hành động dữ tợn, điên dại, gây gỗ, hành hung, có thể giết người nữa. Nếu chúng ta nhất quyết từ chối nó thì nó không làm gì được ta, chỉ những ai bằng lòng ưng thuận với nó thì mới bị nó sai khiến.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Từ bên kia Biển Hồ, Chúa nhìn thấy hai người bị quỷ ám, thân hình tàn tạ, sống chung với kẻ chết. Giờ đây, trong bí tích Thánh Thể, Chúa cũng nhìn thấy cảnh khổ của bao gia đình, của những người đang bị trói buộc trong bóng tối của rượu chè, cờ bạc, và nhất là các loại thuốc kích thích. Chúng con đặt dưới chân thánh giá Chúa, những người thân của chúng con, những anh em bạn bè của chúng con, những thanh niên trong giáo xứ chúng con. Xin Chúa thương xót giải thoát họ khỏi bóng tối của sự chết. Xin Chúa phục hồi những người con của Chúa. Xin cho họ được sống lại con người mới. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN XIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 9, 1 – 8
1 Đức Giê-su xuống thuyền, băng qua hồ, trở về thành của mình.2 Người ta liền khiêng đến cho Người một kẻ bại liệt nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt: "Này con, cứ yên tâm, con đã được tha tội rồi! "
Suy niệm:
Người bại liệt sống mà như chết, nằm đó bất động, anh không làm được gì cho gia đình, cho Hội Thánh. Chúng ta không bại liệt thể xác, nhưng tâm hồn có bại liệt không ? Các chi thể có khoẻ mạnh không?
Chúng ta có một trí óc, một trái tim. Nhưng chúng ta có điều khiển thể xác mình làm theo lương tâm, theo điều tốt không? Chúng ta có tích cực hoạt động, sử dụng mọi khả năng, sức khoẻ của mình cho mọi lợi ích không? Hay chúng ta đang bị liệt vì không hoạt động trong giáo xứ, trong hội đoàn, không muốn làm việc trong gia đình, ngoài xã hội. Lương tâm ta muốn làm điều tốt, điều thiện, nhưng thể xác ta cứ làm điều xấu, ta không làm chủ được mọi hành động của mình. Trái tim bị tê liệt, bị chai lỳ, không còn đập những nhịp đập yêu thương, không còn cảm xúc trước nỗi đau khổ của người anh em, không biết tha thứ. Chúa ban cho chúng ta một khoẻ mạnh mà không giúp đỡ những anh em bại liệt rất nhiều chung quanh ta, thì ta cũng trở thành kẻ bại liệt.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chung quanh chúng con còn nhiều anh em bị bại liệt. Họ không còn đến nhà thờ, không lãnh nhận các bí tích. Trái tim họ chai đá, bất lực, sống buông thả theo đàng tội lỗi. Trong giờ cầu nguyện này, chúng con xin đặt những người thân, những anh em trong giáo xứ chúng con, đã xa lìa tình yêu của Chúa bao lâu nay. Xin Chúa thương xót và chữa lành bệnh bại liệt thiêng liêng của họ. Xin cho họ sớm trở về bên Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN XIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 9, 9 – 13
9 Bỏ nơi ấy, Đức Giê-su đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Mát-thêu đang ngồi tại trạm. Người bảo ông: "Anh hãy theo tôi! " Ông đứng dậy đi theo Người.
Suy niệm:
Chúa Giêsu đi khắp các nẻo đường, Chúa đi ngang qua trạm thu thuế, thấy một người thu thuế đang lu bu với công việc, với những lợi tức, ông cố sức gom góp cho thật nhiều. Chúa dừng lại, Chúa yêu thương nhìn ông. Cái nhìn không như cái nhìn xưa nay mọi người vẫn nhìn ông : khinh thị, căm ghét, cái nhìn thiết tha trìu mến mà chưa có ai dành cho ông, ánh mắt của Chúa đã thu phục trọn vẹn trái tim ông. Chúa dịu dàng bảo ông: “Anh hãy theo tôi.”
Chúa tiếp tục đi ngang qua từng cuộc đời, Chúa thấy ai ai cũng đang làm việc vất vả, Chúa dừng lại bên cuộc đời tôi rất nhiều lần, lúc tôi đang bận rộn, lo lắng, Chúa mời gọi tôi theo Chúa, nhưng biết bao lần tôi từ chối Chúa, khi thì còn bận thả lưới, lúc lại bận thu tiền, cuộc sống của chúng ta trăm công nghìn việc, đâu có thời gian để theo Chúa, nhưng Chúa vẫn kiên nhẫn chờ đợi, Chúa không nản lòng dù bao lần ta từ chối Chúa, dù ta cứ say mê vật chất, dù ta tội lỗi ngập tràn, Chúa vẫn đợi, Chúa gọi ta đến tham dự vào bàn tiệc trên Bàn Thánh, Chúa gọi chúng ta đến với Chúa trong giờ Chầu Thánh Thể.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa đã chọn một người tội lỗi làm môn đệ của Chúa. Chúa cũng chọn chúng con, dù chúng con hèn mọn bất xứng. Chúa gọi con theo Chúa mỗi ngày, lúc con đang vất vả, bận rộn, lúc con đang say mê công việc, sự nghiệp, hay có khi con đang đắm chìm trong các thú vui, đam mê, tội lỗi. Nhưng con nhiều lần từ chối, biết bao lần con trả lời không với Chúa. Xin cho con can đảm chọn Chúa nhiều lần trong ngày. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN XIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 9, 14 – 15
14 Bấy giờ, các môn đệ ông Gio-an tiến lại hỏi Đức Giê-su rằng: "Tại sao chúng tôi và các người Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay? "15 Đức Giê-su trả lời : "Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc, khi chàng rể còn ở với họ? Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay.
Suy niệm:
Các môn đệ của Chúa chẳng có điểm gì khá, bản thân của họ chẳng có tiêu chuẩn nào tốt. Họ là dân đánh cá quê mùa, ít học, là người thu thuế tội lỗi, là những người quen sống tự do, buông thả, chẳng biết lề luật, chẳng ăn chay, có khi còn là những tay quen ăn nhậu, vì họ là dân chài, là phường thu thuế. Khi chọn làm môn đệ, Chúa không đòi buộc các ông phải thực hiện điều luật nào, ngoài luật yêu thương nhau... Cũng như các môn đệ của Chúa Giêsu khi xưa, dù ta bất toàn, dù ta tầm thường, khờ dại, yếu kém mọi mặt thì Chúa vẫn chọn từng người chúng ta. Chúng ta cũng đừng xét đoán, hay đánh giá anh em mình. Dù môn đệ Chúa thế nào thì Chúa vẫn yêu thương bênh vực, Chúa không đòi buộc ta thực hiện điều gì khó khăn, nhưng Chúa chờ đợi, sẽ đến ngày chúng ta tự nguyện sống vì Chúa, sống cho Chúa, sống yêu mến Chúa. Khi yêu thương thì người ta sẽ cố gắng làm vui lòng người mình yêu. Khi yêu Chúa thì ta sẽ làm tất cả những điều đẹp ý Người.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. khi chúng con ăn chay, cầu nguyện, làm các việc đạo đức, đó là điều tốt, nhưng nếu làm mà phê bình người khác thì nó trở thành điều xấu. Xin cho chúng con biết thực hiện lề luật trong sự khiêm nhường, vì tình mến Chúa, tình yêu thương anh em, để tất cả những hy sinh của chúng con làm đẹp lòng Chúa, và vì Chúa mà nguyện yêu Chúa đến cùng. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
01-07-2016, 02:26 PM
CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN C
Tin Mừng : Lc 10, 1- 12. 17- 20
1 Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến.2 Người bảo các ông: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về... 17 Nhóm Bảy Mươi Hai trở về, hớn hở nói: "Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con."
Suy niệm:
Chúa Giêsu không chỉ sai Nhóm Mười Hai đi rao giảng mà Chúa còn chỉ định bảy mươi hai người khác nữa. Ngày nay Chúa lại chỉ định mỗi người chúng ta tiếp nối công cuộc rao giảng của Chúa. Chung quanh chúng ta còn biết bao chưa được biết Chúa, sau Thánh Lễ, vị linh mục truyền lại lời chúc bình an và sai đi của Chúa Giêsu, “Anh chị em đi bình an”. “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít.” Công việc truyền giáo thật khẩn thiết. Thời gian không còn nhiều nữa. Chúng ta phải làm gì để chuẩn bị cho Chúa đến. Chúng ta đem Lời Chúa đến với bất cứ người nào, vào bất cứ nhà nào. Ai đón nhận thì họ được hưởng ơn bình an. Chúng ta cũng đừng nản chí vì bị từ chối, bị xua đuổi. Vì chính người Thầy Chí Aí của chúng ta cũng từng bị xua đuổi.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Giờ đây, chúng con lại được tụ họp bên Chúa. Chúa đang chờ đợi chúng con kể cho Chúa nghe sứ vụ của chúng con trong mọi sinh hoạt thường ngày, với biết bao vất vả, lo lắng. Với những chiến đấu từng giây phút. Chúng con chân thành dâng lên Chúa tâm tình của chúng con, những điều tốt đẹp đã làm được, và những điều chưa tốt. Xin cho chúng con trở thành những thợ gặt nhỏ bé trên cánh đồng bao la của Chúa. Ước gì tên của mỗi người chúng con được ghi trên trời. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 9, 18- 26
20 Người đàn bà bị băng huyết đã mười hai năm tiến đến phía sau Người và sờ vào tua áo của Người,21 vì bà nghĩ bụng: "Tôi chỉ cần sờ được vào áo của Người thôi là sẽ được cứu! "22 Đức Giê-su quay lại thấy bà thì nói: "Này con, cứ yên tâm, lòng tin của con đã cứu chữa con." Và ngay từ giờ ấy, bà được cứu chữa. 23 Đức Giê-su đến nhà viên thủ lãnh; thấy phường kèn và đám đông xôn xao, Người nói:24 "Lui ra! Con bé có chết đâu, nó ngủ đấy! " Nhưng họ chế nhạo Người.25 Khi đám đông bị đuổi ra rồi, thì Người đi vào, cầm lấy tay con bé, nó liền trỗi dậy.
Suy niệm:
Chúng ta vẫn khao khát chờ đợi, tin tưởng Chúa đầy quyền năng và lòng yêu thương. Chúng ta đau khổ vì con cái, vì những người thân yêu đang bị trói buộc trong tội, như đã chết mà không còn hy vọng cứu được nữa. Và căn bệnh nào đang đeo đuổi ta nhiều năm, những tật xấu nào ta không thể bỏ được …
Chúa Giêsu vẫn đang đến, đang chờ đợi, Chúa biết rõ cuộc sống của chúng ta đầy những đau buồn, những bất hạnh, thân thể yếu đuối mang đầy bệnh tật, chúng ta còn chần chờ gì nữa, hãy đến gần Chúa, tin vào Chúa, cầu xin Chúa, khao khát được chạm vào Chúa, vì chỉ có Chúa mới chữa lành mọi nỗi đau khổ, mọi bệnh tật, mọi vết thương trong tâm hồn. Và cho dù đã chết, không còn hy vọng, nếu tin thì Chúa vẫn cứu.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con còn ở thế gian là còn mang thân xác yếu hèn, tội lỗi, bệnh tật, những bệnh đã nhiều năm mà chúng con không loại trừ được, những thói hư, nết xấu đã làm cho tâm hồn chúng con không giống Chúa. Xin cho chúng con biết tìm đến gần Chúa, khao khát được chạm vào Chúa, tin tưởng quyền năng của Chúa sẽ cứu chữa chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 9, 32- 38
35 Đức Giê-su đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền.36 Đức Giê-su thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt.37 Bấy giờ, Người nói với môn đệ rằng: Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít.38 Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về."
Suy niệm:
“Đức Giê-su thấy đám đông thì chạnh lòng thương…” Chúa Giêsu đi khắp các thành thị, làng mạc. Người đi gieo rắc Tin Mừng yêu thương. Người chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. Chung quanh chúng ta còn biết bao nhiêu người đau khổ, cuộc sống lầm than, vất vả tối ngày, không người chăn dắt, không ai dạy dỗ. Những người bệnh tật, nghèo đói, cô đơn, buồn khổ, đau đớn, mà không tìm được sự an ủi. Họ chỉ nghe, chỉ thấy tin buồn, tin tức, mà không biết gì về Tin Mừng, về niềm hy vọng Nước Trời đang dành cho họ. Chúng ta mang trong mình Thánh Thể của Chúa Giêsu, chúng ta cộng tác với Chúa để đem Tin Mừng đến cho họ người nghèo. Gieo cho họ niềm hy vọng, để tất cả những ưu phiền, đau khổ, nghèo đói, bệnh tật không còn là một cuộc sống mệt mỏi, thất vọng. Nhưng hướng tới một hạnh phúc đích thực.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chung quanh chúng con có biết bao người đau khổ, bệnh tật, tội lỗi. Xin cho chúng con biết nhiệt thành làm việc tông đồ với hết khả năng của mình, xin Chúa ban thêm lòng tin để chúng con có thể thực hiện sứ mạng Chúa giao phó. Xin ban cho chúng con một tấm lòng bác ái, một trái tim yêu mến, một tâm hồn quảng đại, để chúng con rao giảng Tin Mừng Nước Trời bằng đời sống yêu thương, khiêm nhường. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 10, 1- 7
1 Rồi Đức Giê-su gọi mười hai môn đệ lại, để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền… 5 Đức Giê-su sai mười hai ông ấy đi và chỉ thị rằng:6 Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Ít-ra-en.7 Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần.
Suy niệm:
Ngay từ buổi đầu, Hội Thánh được thành lập với một số người khiêm tốn, Người chọn môn đệ trong những người rất tầm thường, vì chính người cũng chỉ là con bác thợ mộc nghèo. Chúa Giêsu chọn môn đệ nơi những kẻ tầm thường, bé nhỏ, những người chẳng biết gì lề luật, chẳng hiểu Kinh Thánh. Họ là dân đánh cá, là người thu thuế, họ cũng đầy khuyết điểm, kém cỏi về mọi mặt, lại chẳng đạo đức gì. Chúa dạy dỗ các ông và sai các ông đi rao giảng ở khắp nơi, các môn đệ của người chỉ mới khởi đầu sứ vụ nên còn non nớt, kém cỏi. Thầy Giêsu dặn dò môn đệ với tâm tình yêu thương tha thiết : Lúc khởi đầu này, tốt hơn là đến với chiên lạc nhà Israen. Chúa sai các ông đi rao giảng chỉ vỏn vẹn một lời : “Nước Trời đã đến gần”, không cần sách vở, không có những bài giảng văn vẻ, kiến thức.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Trước bao nhiêu biến cố đang xảy đến trong cuộc sống, việc truyền giáo cần thiết và cấp bách không thể chần chừ được nữa. Chúa chọn và sai chúng con cộng tác việc Loan Báo Tin Mừng, dù chúng con hèn mọn bất toàn. “Nước Trời đã đến gần.” Xin cho chúng con rao giảng bằng cách sống đạo đức, bằng việc sám hối, lòng yêu thương, và nhất là bằng lời cầu nguyện. Chúng con xin dâng giờ cầu nguyện này, và mọi hy sinh, cố gắng hằng ngày để tích cực góp phần vào công cuộc truyền giáo ở khắp nơi trên thế giới. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 10, 7- 15
7 Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần.8 Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy. 9 Đừng kiếm vàng bạc hay tiền giắt lưng.
Suy niệm:
Nước Trời có ai nhìn thấy đâu, người ta chỉ thấy nước thế gian và những gì thuộc về thế gian, nó thực tế mà con người cứ lao mình theo nó. Vì thế, Chúa Giêsu đã từ Trời mà đến thế gian để dạy cho con người biết tìm về Nhà Cha mình.
Thiên Chúa yêu thương qui tụ mọi người, Người đã tự hạ làm một con người, không có một bằng chứng nào xác thực hơn là người từ Nước Trời đến để nói cho chúng ta biết về Nước Trời, chính Người là một con người hoàn toàn thật, không có một khoảng cách biệt nào, và mãi mãi Người vẫn gần gũi với con người, lôi kéo con người đến gần tình Cha, thu ngắn khoảng cách giữa Thiên Chúa với con người bằng sự hiện diện trong bí tích Thánh Thể. Nhưng vẫn còn rất nhiều người chưa biết con đường tìm về nhà Cha, chưa biết hoặc còn cứng lòng chưa tin. Chúa Giêsu mời gọi hết thảy chúng ta, những người đã được Chúa yêu thương dạy dỗ, tuyển chọn vào Hội Thánh Chúa, hãy đi rao giảng rằng: “Nước Trời đã đến gần.”
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Cho thì có phúc hơn là nhận. Chúa đã cho chúng con rất nhiều, nhưng chúng con lại chưa sẵn sàng để cho đi. Xin ban cho chúng con một tấm lòng bác ái, một trái tim yêu mến, một tâm hồn quảng đại, để chúng con rao giảng Nước Trời bằng đời sống yêu thương, khiêm nhường, và dâng trao cho anh em tình yêu Chúa đã ban tặng cho chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 10, 16- 22
16 Này, Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn ngoan như rắn và đơn sơ như bồ câu. 17 "Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ. 18 Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết…
Suy niệm:
“Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói.”
Khi sai các môn đệ đi, Chúa không hứa hẹn một điều gì tốt đẹp, mà có vẻ như lành ít dữ nhiều, chiên con mà đi giữa bầy sói nếu không bị xé xác thì cũng bị mang đầy thương tích. Chính Chúa cũng phải đương đầu với bao nhiêu sói dữ chỉ hăm he vồ lấy Người để xâu xé, con chiên hiền lành bị sói vây quanh, nhưng vẫn là chiên mà không biến thành sói để đối phó với chúng. Chúa vẫn hiền lành trước những kẻ hại Người, người ta muốn làm gì Chúa thì làm, Chúa không chống cự, không quở trách, cũng không phản kháng, Chúa hiền lành cho đến chết mà không một chút oán hận những kẻ hại Chúa. Người môn đệ dù bị thế gian vùi dập, cũng vẫn là chiên, đừng để mình biến thành sói, dù thế gian có ghét bỏ, hay cố tình mưu hại thì người môn đệ vẫn là chiên.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa biết chúng con thật nhỏ bé, yếu ớt giữa cuộc sống đầy mưu mô xảo quyệt, giữa sự khôn khéo, lừa lọc, xảo trá của thế gian, làm sao vẫn giữ mình là chiên, dù ở giữa bầy sói. Xin cho chúng con bền chí đến cùng, khôn ngoan đứng vững trước mọi thách đố, nhưng vẫn đơn sơ như bồ câu, không phải chỉ dùng thủ đoạn mới thắng được kẻ hại mình. Xin gìn giữ chúng con, để chúng con tuy ở giữa sói, vẫn luôn giữ hình ảnh giống chiên Giêsu. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 10, 24- 33)
27 Điều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm, thì hãy nói ra giữa ban ngày; và điều anh em nghe rỉ tai, thì hãy lên mái nhà rao giảng. 28 "Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục. 29 Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải không? Thế mà, không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của Cha anh em.30 Thì đối với anh em cũng vậy, ngay đến tóc trên đầu anh em, Người cũng đếm cả rồi.31 Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ.
Suy niệm :
Đừng sợ những kẻ giết được thân xác mà không giết được linh hồn, đừng sợ thế gian, đừng sợ người ta. Điều gì ngăn cản tôi không rao giảng Tin Mừng, điều gì làm cho tôi không nói Lời Chúa? Chúng ta thường sợ người đời, sợ thế gian, nói lời thế gian thì rất hay, nhưng nói Lời Chúa thì không nói được. Chúa nói : “Đừng sợ!” Đừng sợ nói lời sự thật, đừng sợ làm chứng đức tin của mình, người Kitô hữu hôm nay phải đi vào giữa thế giới, lời mời gọi hãy đi giảng dạy cho muôn dân không phải chỉ để nói với các linh mục, tu sĩ, nhưng nói với mỗi người Kitô hữu. Chúng ta bằng mọi cách, bằng mọi giá, đem Lời Chúa đến cho mọi người. Thánh Phaolô nói: “Khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng.”
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa yêu quí mỗi người chúng con biết bao, nâng niu từng tâm hồn nhỏ bé, Chúa chăm sóc, quan tâm đến từ sợi tóc trên đầu chúng con, Chúa dạy chúng con đừng sợ một kẻ thù nào. Xin cho chúng con chỉ kính sợ một mình Chúa là Thiên Chúa duy nhất trong đời con. Xin cho con mạnh dạn nói Lời Chúa, can đảm làm chứng cho Chúa trước mặt thế gian. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
08-07-2016, 04:58 PM
CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN C
Tin Mừng : Lc 10, 25 – 37
33 Nhưng một người Sa-ma-ri kia đi đường, tới chỗ nạn nhân, thấy vậy thì động lòng thương. 34 Ông ta lại gần, lấy dầu, lấy rượu xức vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc. 35 Hôm sau, ông lấy ra hai quan tiền, trao cho người chủ quán và nói : “Nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém thêm bao nhiêu, thì khi trở về, chính tôi sẽ hoàn lại.”
Suy niệm:
Ngày nay có còn những tấm lòng như người Sa-ma-ri này nữa không ? Dù nạn nhân là một người xa lạ, không quen biết, và thậm chí người Do Thái và người Sa-ma-ri không tiếp xúc với nhau. Thấy tình cảnh dở sống dở chết của người bị nạn. Ông không né tránh như thầy tư tế và thầy Lêvi, mà tới thẳng chỗ nạn nhân. Ông động lòng thương, chính tay ông lấy dầu lấy rượu xức và băng bó vết thương. Rồi một mình, ông ôm lấy thân mình đầy máu me, đặt lên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ. Ông cũng đang bận rộn nhiều công việc, nhưng không bỏ rơi người bị nạn nửa chừng. Ông trao cho người chủ quán hai quan tiền để chăm sóc, còn tốn kém bao nhiêu tôi hoàn lại.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Đứng trước cảnh đau thương khốn cùng của anh em, lòng chúng con cũng xúc động, xót thương, nhưng chỉ như vậy chưa đủ để gọi là yêu thương. Chúng con tự phụ là người công giáo tốt, hiểu biết và tôn trọng lề luật, nhưng bao nhiêu lần làm ngơ trước nỗi khổ của anh em. Tình yêu thương của chúng con không đủ để chăm sóc người anh em thật tận tình, trọn vẹn, không ngại tốn kém. Xin cho chúng con mang trái tim của Chúa, để yêu thương chân tình, không quay lưng trước cảnh ngặt nghèo của anh em, dù người thân hay kẻ thù, không tính toán thiệt thòi. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN XV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 10, 34 --- 11, 1
40 “Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy” 41 “Ai đón tiếp một ngôn sứ, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ ; ai đón tiếp một người công chính, vì người ấy là người công chính, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính.” 42 “Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.”
Suy niệm:
“Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy”. Chúa sai môn đệ đi khắp mọi nẻo đường, Chúa dạy “đừng sợ” và hằng bênh vực che chở môn đệ của mình. Chúng ta đón tiếp môn đệ của Chúa là đón tiếp chính Chúa, đón tiếp người công chính thì sẽ được phần thưởng của người công chính. Chúa chúc bình an cho chúng ta sau mỗi Thánh Lễ, để người tín hữu sống công chính, thi hành sứ vụ của mình trong gia đình, giữa xóm làng nơi mình sinh sống, nơi làm việc, trong mọi sinh hoạt hằng ngày. Chỉ thực hiện nghĩa cử tốt cho anh em, dù một chén nước lã cho người bé nhỏ, người quét dọn, hốt rác, cắm hoa, tưới cây nhà thờ, một món quà nhỏ, một lời thăm hỏi chân tình cho những ai đang phục vụ cho giáo xứ, cho Hội Thánh, sẽ được trả công xứng đáng, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa dạy chúng con biết tôn trọng, dù một anh em bé nhỏ nào. Xin cho chúng con luôn chân tình yêu mến, biết ơn. Nhất là những mục tử đang chăm sóc đoàn chiên của Chúa, những người dạy dỗ chúng con về đức tin, giáo lý viên, chức việc... Xin cho chúng con biết trân trọng, quý mến và cầu nguyện cho họ. Những điều làm cho họ, dù chỉ một chén nước lã, cũng được Chúa tính vào phần thưởng dành cho chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN XV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 11, 20 – 24
20 Bấy giờ, Đức Giêsu bắt đầu quở trách các thành đã chứng kiến phần lớn các phép lạ Người làm mà không sám hối. Người nói : 21 Khốn cho ngươi, hỡi Khoradin! Khốn cho ngươi, hỡi Bết-xai-đa! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Xiddon, thì họ đã mặc áo vải thô, rắc tro lên đầu tỏ lòng xám hối. 22 Vì thế,. Ta nói cho các ngươi hay: đến ngày phán xét, thành Tia và thành Xidon còn được xử khoan hồng hơn các ngươi… 23 “Còn ngươi nữa, hỡi Caphacnaum, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư? Ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi ngươi mà được làm tại Xôđom, thì thành ấy đã tồn tại cho đến ngày nay. 24 Vì thế, Ta nói cho các ngươi hay : đến ngày phán xét, đất Xôđom còn được xử khoan hông hơn các ngươi.”
Suy niệm:
Chúa Giêsu quở trách nặng nề những nơi đã chứng kiến phép lạ, đã được nghe Lời Người giảng dạy, ở đó người ta đã không đón nhận Tin Mừng. Họ từ chối Người, họ tìm cách bắt bẻ, kết án, loại trừ Người. Ngày nay, tuy Chúa không hiện diện hữu hình, nhưng vẫn luôn bên cạnh chúng ta, chúng ta nghe Lời của chính Người, được lãnh nhận sự sống bởi Thánh Thể Người. Chúng ta có phúc hơn biết bao dân ngoại chưa bao giờ được nghe Tin Mừng, chưa nhận lãnh bao ân sủng của bí tích Chúa ban.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con thật có phúc hơn biết bao người chung quanh chúng con, vì tai chúng con được nghe Lời Chúa dạy dỗ, môi miệng chúng con được công bố Lời Sự Sống, lòng chúng con được Thánh Thể Chúa ngự vào. Và giờ đây, chúng con được ở thân mật bên Chúa, được nhìn ngắm Chúa ngự trước mặt chúng con, được tâm sự, kể lể với Chúa những ước nguyện của chúng con. Thật vô cùng hạnh phúc cho chúng con. Chúng con thờ lạy, yêu mến, ngợi khen và cảm tạ Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN XV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 11, 25 – 37
25 Khi ấy, Đức Giêsu cất tiếng nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm Nước Trời, nhưng lại mạc khải cho những người bé mọn.
Suy niệm:
Chúa Giêsu không có ý muốn nói là bậc thông thái bị loại ra khỏi thế giới của lòng tin. Cốt tuỷ của cuộc đời không do sự khôn ngoan thí tuệ của người phàm tìm thấy được, mà nó thường bị những thông thái, kiến thức người phàm che khuất.
Vào thời đó tại Palettin có nhiều bậc hiền triết và những kẻ được gọi là khôn ngoan, nhưng họ lại không ở trong số các môn đệ của Chúa Giêsu. Bậc thông thái theo nghĩa thế gian là hiểu biết sâu rộng, khôn ngoan theo trí tuệ người phàm, người thông thái họ tự cho mình hiểu biết hơn người, nhất là nơi một người thợ mộc Giêsu tầm thường, chính họ tự loại mình ra khỏi mạc khải của Thiên Chúa, còn người bé mọn họ khiêm tốn nhận ra sự tầm thường kém cỏi của mình nên mở lòng khao khát đón nhận giáo huấn của Chúa Giêsu.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Tạ ơn Chúa vì đã dạy cho chúng con được gọi Thiên Chúa bằng tiếng Cha rất thân thương. Giờ thánh này, chúng con được ở bên Cha, chúng con thật khờ dại, bé nhỏ được Cha yêu thương, chăm sóc. Xin cho chúng con có lòng thương xót như Cha, để yêu thương những kẻ bé mọn, những người nghèo khổ, bơ vơ, khờ dại, bị ruồng bỏ, bị khinh chê, chịu mọi bất công, thiệt thòi, họ là những người đã sống Tám Mối Phúc. Xin cho chúng con mang trái tim của Chúa để quan tâm đến những người tội lỗi, những nạn nhân của xã hội, vì Chúa đến để kêu gọi người tội lỗi. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN XV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 11, 28 – 30
28 Khi ấy, Đức Giêsu cất tiếng nói : "Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. 29 Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. 30 Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.”
Suy niệm:
Chúa nhìn thấy cuộc sống của chúng ta đầy vất vả, gánh nặng. Mỗi người ngay từ lúc mới sinh ra, mang lấy thân xác phàm hèn là bắt đầu những ngày sống với bao nhiêu nỗi khó nhọc, vừa chào đời đã cất tiếng khóc, cho đến khi trút hơi thở mới thoát khỏi cái xác thịt nặng nề.
Chúng ta gánh nặng vất vả vì lao nhọc, vì trách nhiệm gia đình, vì bệnh tật đau đớn, vì thể xác yếu đuối phải chiến đấu từng ngày với biết bao cám dỗ. Gánh nặng vì tuân giữ lề luật. Lại còn muôn vàn nỗi đau khổ khác nhau của từng hoàn cảnh. Chúa thấy rõ và chạnh lòng thương, thánh giá nặng nề mà con người nhỏ bé, yếu đuối vác lấy hằng ngày. Chúa tha thiết mời gọi : “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.”
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa mong mỏi chờ đợi chúng con trong bí tích Thánh Thể. Cảm tạ Chúa đã gọi chúng con đến đây với Chúa trong giờ này. Chúng con tạm buông hết mọi gánh nặng trần gian để ở đây với Chúa. Thật là hạnh phúc khi được nghỉ ngơi bên Chúa, Chúa thân thương bồi dưỡng cho chúng con bữa tiệc Lời Chúa. Chúa phục vụ chúng con ngày đêm không bao giờ mệt mỏi. Chúa cứ mãi nghe những lời kể lể, than thở, tâm sự của chúng con, mọi ưu phiền cứ đến trút hết cho Chúa. Chúng con ngợi khen, cảm tạ, yêu mến Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN XV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 12, 1 – 8
1 Hôm ấy, vào ngày Sabat, Đức Giêsu đi băng qua một cánh đồng lúa; các môn đệ thấy đói và bắt đầu bứt lúa ăn. 2 Người Phariseu thấy vậy, mới nói với Đức Giêsu : “ Ông coi, các môn đệ ông làm điều không được phép làm ngày Sabat ! Người đáp : 7 Nếu các ông hiểu được ý nghĩa của câu này : Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế, ắt các ông đã chẳng lên án kẻ vô tội. 8 Qủa thế, Con Người làm chủ ngày Sabat.
Suy niệm:
Lề luật đâu có ép con người sống trong một khuôn khổ gò bó. Ngày Sa-bát đáng lẽ là một ngày tự do, hạnh phúc, nhưng nó lại trở thành nặng nề khi người ta cứ lo sợ lỗi phạm luật ngày của Chúa. Chúa Giêsu phá bỏ mọi thứ nặng nề của lề luật. Chúa tháo cởi gánh nặng đè trên vai con người. Chúa muốn chúng ta hạnh phúc khi sống thực hiện luật. Giữ luật bằng lòng yêu mến chứ không phải bằng những khó khăn buộc nhặt. Ngày Chúa Nhật đến nhà thờ tham dự Thánh Lễ, ai cũng chuẩn bị thật đẹp. Lòng hân hoan đến với Chúa, và vui mừng gặp gỡ nhau. Ngày Chúa Nhật nhà thờ đông nghẹt, mọi người tín hữu tự do đi Lễ, đâu có ai ép buộc, đâu ai cần nhắc nhở, mọi người đi Lễ đâu phải được trả lương, hay được tuyên dương công trạng. Và nếu bị cấm cản, bị đe dọa, thì người tín hữu cũng vẫn tìm mọi cách để được dự Lễ.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con cảm tạ Chúa vì đã ban cho chúng con được hạnh phúc đến dự bàn tiệc Thánh Thể Chúa dọn sẵn cho chúng con trong ngày Chúa Nhật. Gia đình Hội Thánh ở khắp nơi được quy tụ để cử hành phụng vụ. Xin cho chúng con khi đến dự Tiệc Thánh Thể, chúng con bỏ qua hết mọi lỗi lầm thiếu sót của anh em, xin cho chúng con sống chan hòa yêu thương nhau, đó là lòng nhân mà Chúa muốn chứ đâu cần lễ tế. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN XV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 12, 14 – 21
15 Đức Giêsu lánh khỏi nơi đó. Dân chúng theo Người đông đảo và Người chữa lành hết. 16 Người cấm họ không được tiết lộ Người là ai. 17 Như thế là để ứng nghiệm lời ngôn sứ I-sa-ia đã nói : 18 “Đây là Người Tôi Trung Ta đã tuyển chọn, đây là Người Ta yêu dấu : Ta hài lòng về Người. Ta sẽ cho Thần Khí Ta ngự trên Người, Người sẽ loan báo công lý trước muôn dân. 19 Người sẽ không cãi vã, không kêu to, chẳng ai nghe thấy Người lên tiếng giữa phố phường.
Suy niệm:
“Người sẽ không cãi vã, không kêu to, chẳng ai nghe thấy Người lên tiếng giữa phố phường.
Người uy quyền, toàn năng, nhưng đầy khiêm nhường, suốt ba năm đi giảng dạy : Chúa không lớn tiếng với những kẻ luôn tìm cách bắt bẻ, gài bẫy kết tội Người, Chúa giảng dạy khắp nơi, trong hội đường, trên núi, trên thuyền bên bờ biển hồ, có lúc ở nơi hoang vắng, Người cũng không từ chối những bữa ăn gia đình, bữa tiệc của những người thu thuế, thủ lãnh. Chúa hiện diện khắp nơi, dân chúng theo Người đông đảo để nghe Người giảng dạy. Lời của Người đi vào tận tâm hồn con người, chứ không phải vang lên giữa phố phường cho mọi người tôn vinh. Người làm bao nhiêu phép lạ : chữa lành bệnh tật, trừ quỷ, hóa bánh nuôi dân, cho người chết sống lại. Nhưng sau đó cấm không cho họ tiết lộ, không cho loan truyền những việc Người làm.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa đâu cần lời chúng con ca tụng tôn vinh Chúa, vì nơi Chúa đã có sẵn vinh quang muôn đời, những lời ca tụng không thêm gì cho Chúa mà đổ xuống trên chúng con muôn vàn ơn phúc. Xin cho chúng con tầm lòng khiêm nhường, để mọi vinh quang ở đời này đều quy về một mình Chúa, vì chúng con vô cùng hèn mọn bất xứng. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
16-07-2016, 04:24 PM
CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN C
Tin Mừng : Lc 10, 38 – 42
38 Khi ấy, Đức Giêsu vào một làng kia. Có một người phụ nữ tên là Macta đón Người vào nhà. 39 Cô có người em gái tên là Maria. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy. 40 Còn cô Matta thì tất bật lo việc phục vụ.
Suy niệm:
Cô Maria cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe Lời Người dạy. Nhìn cô thật hạnh phúc, cô bình an khi ở bên Chúa, không có gì kéo cô ra khỏi Chúa. Mặc những bận rộn thế gian, mặc mọi lo lắng tất bật của chị Macta, cô cũng không nghĩ gì đến việc ăn uống, cứ ngồi bên chân Chúa, có Giêsu là đủ rồi, cô không còn nghĩ điều gì khác nữa, Giêsu thu hút tâm hồn cô, ở bên Chúa cô quên hết mọi sự thế gian.
Đâu phải ngồi bên chân Chúa là nhất thiết để nghe dạy giáo lý, để đọc kinh. Chúng ta ở với Chúa trong từng công việc, từng sinh hoạt hằng ngày, nhìn ngắm Chúa nơi người anh em mình gặp gỡ, tiếp xúc, lắng nghe Chúa trong mọi biến cố đời mình. Chúa ở trong tim, cảm nhận có sự hiện diện của Chúa trong đời mình, ngồi bên chân Chúa trong thinh lặng để lắng xuống những khát vọng trong lòng mình, và chìm sâu vào ý muốn của Người.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Giữa cuộc sống với những bổn phận, những trách nhiệm phải gánh vác. Chúng con luôn tất bật trong công việc, vất vả bận rộn, lo việc phục vụ cho gia đình, cho con cái, cho các nhu cầu bản thân, bao lần Chúa ghé lại nhà tâm hồn chúng con mà chúng con không ở lại bên Chúa. Giờ đây, chúng con rời bỏ mọi sự thế gian, để ngồi bên chân Chúa. Chúng con được nghe Lời Chúa dạy, được nhìn ngắm Chúa đang hiện diện trước mặt chúng con, xin cho chúng con mỗi ngày hằng mong mỏi giờ Kình Lòng Thương xót, để được ngồi bên chân Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 12, 38 – 42
40 Qủa thật, ông Giôna đã ở trong bụng kình ngư ba ngày ba đêm thế nào, thì Con Người cũng ở trong lòng đất ba ngày ba đêm như vậy. 41 Trong cuộc phán xét, dân thành Ni-ni-vê sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Gio-na rao giảng ; mà đây thì còn hơn ông Gio-na nữa. 42 Trong cuộc phán xét, nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với thế hệ này, và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Sa-lô-môn ; mà đây thì còn hơn vua Sa-lô-môn nữa.
Suy niệm:
Cuộc sống hôm nay, trước những văn minh tiến bộ, thì đồng thời con người càng ngày càng phát sinh nhiều tội, người ta chạy theo mọi thú vui trụy lạc. Cuộc sống tự do tính dục làm cho bao nhiêu sinh mạng thai nhi bị giết chết, mà người mẹ của nó không chút động lòng xót thương. Lòng người ra chai đá, họ giết hại lẫn nhau bằng hóa chất độc hại. Con người vô cảm trước nỗi đau của biết bao người dân lâm vào tình trạng đói khổ. Các loại thuốc kích thích phong phú đầu độc lứa tuổi thanh niên đầy tương lai triển vọng, giết chết dần cuộc đời tươi đẹp, gây bao nỗi đau khổ cho gia đình. Biết bao biến cố đang sảy ra khắp nơi, như lời cảnh báo Thiên Chúa gởi đến cho con người. Người ta không còn muốn nghe Lời khôn ngoan của Thiên Chúa, mà họ nghe theo lời cám dỗ ngọt ngào của ma quỷ.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Trước bao nhiêu thảm họa đang sảy đến : bệnh tật ; thiên tai ; tai nạn xe cộ ; thức ăn bị nhiễm độc ; khí hậu ô nhiễm… Chúng con xin đến quỳ dưới chân thánh giá Chúa, nài xin lòng thương xót Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi ảnh hưởng của ma quỷ, thế gian và xác thịt. Xin Chúa giải thoát và chữa lành những người thân của chúng con, đang bị ảnh hưởng của đam mê tội lỗi và tệ nạn xã hội hôm nay. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 12, 46 – 50
46 Khi Đức Giêsu còn đang nói với đám đông, thì có Mẹ và anh em của Người đứng bên ngoài, tìm cách nói chuyện với Người. 47 Có kẻ thưa Người rằng : “Thưa Thầy, có Mẹ và anh em Thầy đứng ngoài kia, tìm cách nói chuyện với Thầy. 48 Người bảo kẻ ấy rằng: “Ai là mẹ tôi, ai là anh em tôi?” 49 Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ và nói: “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. 50 Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi.”
Suy niệm:
Khi Giêsu, Con của Mẹ bước vào cuộc đời rao giảng công khai, không biết là có giây phút mẹ con từ biệt nhau không ? Tin Mừng ít nhắc đến Mẹ, nhưng Mẹ Maria yêu Giêsu, Con của Mẹ biết chừng nào. Mẹ vẫn âm thầm dõi theo bước chân Con. Tất cả mọi lời giảng dạy, mọi biến cố, những phép lạ, mọi sự hoan nghênh cảm phục, cùng những sự chống đối Giêsu Con của Mẹ, Mẹ đều biết hết. Mẹ lặng lẽ bên Con, không làm ảnh hưởng tới việc rao giảng của Người. Chúa Giêsu thật yên lòng khi cảm nhận sự hiện diện của Mẹ trên bước đường sứ vụ. Hôm nay, Mẹ vẫn lặng lẽ hòa mình trong đám đông. Mẹ không lên tiếng, nhưng còn có cả những người anh em bà con, những người khác họ lên tiếng. Chúa Giêsu nhân cơ hội này, Người tôn vinh Mẹ Maria và tất cả những ai đang lắng nghe lời Người.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Ngay lúc này đây, tai chúng con được nghe chính Lời của Chúa, miệng chúng con được nói Lời của chính Chúa. Và Mẹ Maria cũng ở đây với chúng con. Chúa giơ tay chỉ từng người chúng con : “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi.” Thật là hạnh phúc vì chúng con được làm con của Mẹ, được là anh em với Chúa. Xin cho chúng con thực hành Lời Chúa dạy, và sống theo ý muốn của Thiên Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 13, 1 – 9
Đức Giêsu nói : “Người gieo giống đi ra gieo giống. 4 Trong khi người ấy gieo, có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. 5 Có những hạt rơi xuống sỏi đá, chỗ không có nhiều đất ; nó mọc ngay, vì đất không sâu ; 6 Nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. 7 Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. 8 Có những hạt lại rơi trên đất tốt nên sinh hoa kết quả: hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. 9 Ai có tai nghe thì nghe.”
Suy niệm:
Chúa Giêsu đi gieo Lời một cách rộng rãi phung phí, Chúa không chỉ chọn những mảnh đất tốt, những tâm hồn đạo đức, những tấm lòng quảng đại, mà Chúa gieo vào cả những mảnh đất khô khan, nguội lạnh, những vệ đường thờ ơ, những nơi chốn tối tăm, tội lỗi, những bụi gai của vật chất, hưởng thụ, những sa mạc của hận thù, ganh tỵ.
Nhiều lần Chúa gặp thất bại, bị người đồng hương xua đuổi, bị từ chối, bị người kinh sư Biệt Phái chống đối, bắt bẻ, gài bẫy, họ muốn ném đá Người, muốn xô Chúa xuống núi. Tấm lòng của Người Gieo Giống nhân từ nhẫn nại với tất cả mọi tâm hồn. Ai có tai thì nghe, ai muốn đón nhận, ấp ủ Lời thì Lời sinh hoa trái.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa gieo vào tâm hồn chúng con biết bao Lời dạy dỗ yêu thương. Nhưng mảnh đất của chúng con còn chai lỳ, sỏi đá, đầy những gai góc của đam mê, hận thù, ích kỷ, mọi thứ tiền bạc, danh vọng, tham lam làm Lời chết nghẹt. Xin Chúa cày xới mảnh đất tâm hồn chúng con. Xin Chúa làm cho Lời trong lòng chúng con sinh hoa trái trong gia đình, giữa xóm làng và mọi nơi, mọi người chúng con gặp gỡ. Con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 13, 10 – 17
10 Khi ấy, các môn đệ đến gần hỏi Đức Giêsu rằng : “Sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với dân chúng ?” Người đáp… 13 Nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ, là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, không hiểu. 14 Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ I-sai-a, rằng : Các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy, 15 Vì lòng dân này đã ra chai đá : chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe, và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi Ta sẽ chữa chúng cho lành.
Suy niệm:
Nước Trời đối với con người quá cao siêu, khó diễn tả bằng lời của người phàm. Chúa Giêsu dùng những dụ ngôn, đem những điều thật gần gũi cụ thể để giảng giải cho giới bình dân hiểu được. Nhưng những người tự cho mình là thông thái, họ giảng dạy bằng sách vở, kiến thức, họ nghe rõ những Lời Chúa Giêsu giảng dạy, nhưng họ không cần nghe, không cần hiểu. Họ trố mắt nhìn những điều Chúa làm, nhưng chẳng thấy đó là tình yêu, là hồng ân của Thiên Chúa ban cho con người. “Vì lòng dân này đã ra chai đá : Chúng đã bịt tai, nhắm mắt…” Chúng ta hãy dâng lời cầu nguyện.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con cảm tạ Chúa đã dạy dỗ chúng con với tất cả lòng yêu thương, Chúa gieo vào lòng chúng con những hạt giống tốt, nhiều khi chúng con nghe mà như không nghe, vì không dám sống Lời Chúa dạy, chúng con thấy biết bao hồng ân Chúa ban trong cuộc đời, nhưng cứ nhắm mắt làm ngơ, để sống theo ý mình. Xin tha thứ cho chúng con. Xin Chúa mở tai, mở mắt chúng con, để nghe Lời yêu thương của Chúa, để nhận ra muôn vàn ơn lành Chúa tuôn đổ xuống trong cuộc đời chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 13, 18 – 23
18 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : “Anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. 19 Hễ ai nghe lời rao giảng Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy : đó là kẻ đã gieo bên vệ đường. 20 Còn kẻ được gieo trên nới sỏi đá, đó là kẻ nghe Lời và liền vui vẻ đón nhận ; 21 nhưng nó không đâm rể, mà là kẻ nông nổi nhất thời : khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì Lời, nó vấp ngã ngay. 22 Còn kẻ gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe Lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời, bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt Lời, khiến Lời không sinh hoa kết quả…
Suy niệm:
Công cuộc gieo giống dù trải qua nhiều lần khó khăn thất bại, dù bị phản kháng, bị chống đối, bị cười nhạo khinh chê, chúng ta đừng thất vọng, người gieo giống Giêsu đã bị gạt bỏ, bị chống đối, bị giết chết, nhưng đã gặt hái kết quả không ngờ. Hạt giống phải nứt ra, tan nát, chết đi thì mới sinh nhiều hạt khác.
Chúng ta nhìn thấy những hoa trái phát sinh từ Tin Mừng, dù công cuộc rao giảng Tin Mừng gặp biết bao khó khăn, trở ngại, dù sự phản kháng của người đời, sức mạnh Tin Mừng vẫn lướt thắng được tất cả những hoàn cảnh đó, bởi vì Tin Mừng Đức Giêsu rao giảng là công trình của Thiên Chúa, tính năng động đằng sau những công trình nhằm đem lại hợp nhất và hòa bình cho thế giới. “Lời phát xuất từ miệng Ta, sẽ không trở lại với Ta nếu không sinh hoa trái .”
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Xin cho đời con nở hoa trái yêu thương, để con đi gieo Lời Giêsu vào thế giới hôm nay, còn rất nhiều mảnh đất tốt nhưng thiếu người gieo, còn nhiều cánh đồng thiếu thợ gặt, còn nhiều đoàn chiên thiếu người chăn dắt. Xin Chúa ban thêm nhiều người nhiệt thành đáp lại lời mời gọi của Chúa. Con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 13, 24 – 30
24 Khi ấy, Đức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe dụ ngôn sau đây : “Nước Trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. 25 Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất. 26 Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. 27 Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng : “Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao ? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy ?”…
Suy niệm:
Thiên Chúa gieo xuống ruộng thế gian tất cả đều là hạt giống tốt. Mỗi con người Thiên Chúa tạo dựng từ thai nhi, đều mang hình ảnh giống Chúa, trong sáng, tốt đẹp, cho dù có những khuyết tật thể xác thì tâm hồn vẫn là hạt giống tốt.
Khi mọi người đang ngủ thì kẻ thù là quỷ dữ, đã đến gieo cỏ lùng vào giữa lúa tốt, sự xấu len lỏi vào thế gian thật âm thầm, những hạt giống trẻ thơ đã bị gieo vào tâm hồn đủ mọi thứ cỏ lùng xấu xa. Ma quỷ nó chờ chúng ta ngủ quên : ngủ trong các thú vui, đam mê ; ngủ vùi trong sự kiêu ngạo, tự hào với chính bản thân mình ; ngủ vùi trong tiền bạc, của cải, vật chất, hưởng thụ. Chúng ta quên hết việc tỉnh thức cầu nguyện. Nó gieo cỏ lùng xen vào tâm hồn, dần dần cỏ lùng nó xuất hiện, nếu lúc này nhổ cỏ lùng thì lúa cũng bị ảnh hưởng.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa đã ban cho chúng con sự sống, chúng con được mang hình ảnh tốt đẹp giống Chúa. Nhưng khi chúng con ngủ, khi chúng con quên cầu nguyện, kẻ thù đã gieo vào lòng chúng con cỏ lùng của tham lam, kiêu ngạo, hận thù, ích kỷ, lười biếng. Cỏ lùng của chia rẽ, bất hòa… Xin cho chúng con luôn tỉnh thức, cầu nguyện. Xin gìn giữ chúng con khỏi mọi loại cỏ lùng làm chúng con không còn hình ảnh lúa tốt nữa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
22-07-2016, 04:09 PM
CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN C
Tin Mừng : Lc 11, 1 – 12
9 Thế nên Thầy bảo anh em : anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ thì sẽ mở cho. 10 Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ thì sẽ mở cho. 11 Ai trong anh em là một người cha, mà khi con xin cá, thì thay vì cá mà lại lấy rắn cho nó? 12 Hoặc nó xin trứng lại cho nó bọ cạp? 13 Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao?”
Suy niệm:
Anh em cứ xin thì sẽ được. Cầu nguyện, cầu xin là sự tương quan mật thiết với Chúa, chúng ta cầu nguyện, xin một điều gì đó là cuộc hành trình ra khỏi nội tâm mình để tìm gặp Chúa, muốn xin ai điều gì thì mình phải trực tiếp gặp người đó để trình bày nhu cầu của mình một cách chân tình, tin tưởng, cậy trông, phó thác. Thiên Chúa không cần, nhưng lời chúc tụng ngợi khen và cảm tạ là lợi ích cho chính mình, lời cầu nguyện là lời bày tỏ tâm tình tin tưởng, yêu mến. Nếu mình muốn xin ai mà xin một cách hời hợt, xin mà không tha thiết, xin mà lòng nghi ngờ, không tin thì người muốn cho cũng không sốt sắng cho, vậy mà có khi ta xin dù lòng tin còn yếu kém mà Chúa vẫn nhận lời.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Giờ đây, chúng con đến với Chúa, chúng con khiêm tốn nhận thấy sự nhỏ bé hèn kém của chúng con, tự mình không giải quyết được, chúng con cầu nguyện, nài xin Chúa giúp. Chúng con tin Chúa là Người Cha yêu thương và lắng nghe mọi tâm tình của con cái Người. Cha mong mỏi và chờ đợi chúng con thỏ thẻ với Cha mọi nhu cầu. Cứ xin cả những thứ nhỏ nhặt nhất, cái gì cũng nhờ cậy đến Cha. Chúng con cảm tạ Cha vì biết bao điều Chúa đã ban trong cuộc đời chúng con, Cha đã nuôi dưỡng, chăm sóc chúng con mọi ngày. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 13, 31 – 35
31 Khi ấy, Đức Giêsu trình bày cho dân chúng một dụ ngôn khác : “Nước Trời giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. 32 Tuy nó là loại hạt giống nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên, thì lại là thứ rau lớn nhất ; nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được.” 33 Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác : “Nước Trời giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba thúng bột, cho đến khi tất cả dậy men.”
Suy niệm:
Chúa Giêsu cho biết Nước Trời phải là một dấu chỉ nó lớn lên thế nào đó, mà người ta không thể không biết đến nó trong thế giới. Đó là một cách Chúa Giêsu nói về Hội Thánh, nơi thể hiện Nước Trời dưới thế này. Hội Thánh hữu hình và hữu ích, là nơi nương tựa cho chim trời tới làm tổ. Chúa Giêsu không chỉ hài lòng với một “Hội Thánh vô hình”, nơi hạnh phúc thiêng liêng, người phàm không biết đến, nhưng cần một cộng đoàn có tổ chức, có phẩm trật, và hiệp thông với nhau. Người Kitô hữu không chỉ khép kín, không chỉ dành hết cho giáo xứ, Giáo Hội. Người Kitô hữu phải là men trong toàn khối bột, chứ không chỉ trong khuôn khổ giới hạn của riêng đạo mình.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con cảm nhận được tâm tình của Chúa, nỗi khao khát ước mong cho hết mọi tâm hồn con người được trú ngụ bình yên. Giờ đây, hiệp cùng với Hội Thánh, chúng con cầu nguyện cho Nước Chúa ngày càng thêm nhiều chim trời đến làm tổ, cho nhiều tâm hồn đến tìm nơi nương tựa. Xin cho mỗi người chúng con, là giống men tốt cho toàn khối bột, không chỉ trong gia đình, trong giáo xứ, nhưng giữa xóm làng, giữa dân ngoại, làm cho tất cả bột dậy men tình yêu, men hạnh phúc. Cho mọi người đến làm tổ trong Nước Trời. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 13, 36 – 43
36 Bấy giờ, các môn đệ lại gần Người mà thưa rằng : “Xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe.” 37 Người đáp : “Kẻ gieo hạt giống tốt là Con Người. 38 Ruộng là thế gian. Hạt giống tốt, đó là con cái Nước Trời. Cỏ lùng là con cái Ác Thần. 39 Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là quỷ dữ. Mùa gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các thiên sứ. 40 Vậy, như người ta nhặt cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy.
Suy niệm:
“Như người ta nhặt cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy.” Chúa Giêsu nói về cuộc phán xét sẽ xảy đến. Một chân lý căn bản của người tín hữu xác tín rằng : cuộc đời mình sẽ được phán xét bởi một Đấng soi thấu mọi lòng dạ con người. Niềm xác tín này gây xốc cho nhiều người, làm cho bao người sợ hãi. Cũng là niềm hy vọng cho những ai sống ngay lành, nhưng gặp biết bao gian nan khổ ải. Tất cả chúng ta đang hiện diện ở đây là con cái Nước Trời, chúng ta vững tin rằng : những đau khổ, thử thách trong cuộc đời rồi sẽ chóng qua. Cỏ lùng chung quanh ta rất nhiều, nó len lỏi vào đời sống gia đình, nó ở giữa cộng đoàn, ở trong lòng Hội Thánh, nhưng đến ngày đó, cỏ lùng sẽ bị loại bỏ, còn hạt giống tốt sẽ được vào hưởng hạnh phúc trong Nước Trời.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con đang ở giữa ruộng thế gian, chung quanh chúng con đầy loại cỏ lùng của Ác Thần. Xin gìn giữ chúng con trong tình yêu và ân sủng của Chúa, để chúng con đừng biến chất người Kitô hữu. Xin đừng để chúng con thành vô dụng như cỏ lùng. Nhưng xin cho chúng con luôn giữ được bản chất lúa tốt, là con cái Nước Trời. Để làm tròn sứ mạng sinh thêm nhiều hoa trái nơi ruộng thế gian. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 13, 44 – 46
44 Khi ấy, Đức Giêsu kể cho họ nghe dụ ngôn này : “Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy.” 45 Nước Trời lại giống như một thương gia đi tìm ngọc đẹp. 46 Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy.”
Suy niệm:
Tất cả những gì hiển hiện trước mắt : Vàng bạc; châu báu; tiền bạc; mọi thứ của cải thế gian, chúng ta đang dốc sức tìm kiếm, thu góp, nó thực tế, nó là niềm hy vọng của con người, nhưng dù là mọi vinh hoa phú quý, dù nó quý giá đến đâu, cũng không bền vững. Còn kho báu, ngọc quý, Thiên Chúa chỉ hé mở cho chúng ta thấy, rồi thì : “liền chôn giấu lại” Thiên Chúa giấu lại kho tàng, với lời hứa nó sẽ thuộc về ta sau khi ta đã bền bỉ kiên trì, và nhận chịu mọi khổ đau, để có khả năng lãnh nhận kho tàng ấy. Thiên Chúa muốn chúng ta trao đổi ; “Bán tất cả những gì mình có...” Chúng ta phải từ bỏ hết: những gì thuộc thế gian, xác thịt, những ham thích, những ước muốn thỏa mãn, những thứ đang trói buộc tâm hồn ta. trong sóng gió và bão táp cuộc đời, chúng ta phải luôn nhớ đến kho báu đã tìm thấy, cho đến khi được gặp lại.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa cho chúng con được biết kho báu tình yêu nhiệm mầu của Chúa, Chúa cho chúng con khám phá ra viên ngọc quý, quý hơn tất cả mọi thứ hạnh phúc, vật chất của cải trần gian. Giờ đây, chúng con bỏ hết mọi sự để ở đây với Chúa, chúng con đến trao vào tay Chúa cuộc đời của chúng con. Xin cho chúng con, lòng khao khát mong mỏi chiếm cho kỳ được kho báu còn ẩn giấu trên trời, đang dành sẵn cho chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 13, 47 – 53
47 Khi ấy, Đức Giêsu kể cho dân chúng nghe dụ ngôn này : “Nước Trời giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. 48 Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt, cá tốt thì cho vào giỏ, cá xấu thì vứt ra ngoài. 49 Đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên sứ sẽ xuất hiện, và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, 50 rồi quăng chúng vào lò lửa; ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng.”
Suy niệm:
Chúa Giêsu nói về những điều chúng ta không thể biết tới, nhưng chắc chắn nó sẽ xảy đến. Người nhiều lần nói đến ngày tận thế bằng các dụ ngôn : Dụ ngôn kho báu, Nước Trời, Thiên Đàng ; Nói đến Luyện Ngục, nơi sẽ phải thanh tẩy, ‘và không ra khỏi đó cho đến khi đền trả hết đồng su cuối cùng’ (Mt5,26). Và cũng nhấn đến Hỏa Ngục : Những hình ảnh lửa thiêu đốt ; nơi khóc lóc nghiến răng ; lửa đời đời … Lửa chỉ là một biểu tượng. Lửa để thiêu đốt mọi thứ uế tạp, lửa để rèn những thứ cứng như sắt đá, lửa tinh luyện vàng ngọc quý giá. Những kẻ sa Hỏa ngục là chính họ tự chọn nơi giam mình trong cảnh cô đơn bi đát mà không rời khỏi nó được nữa. Hình phạt đau đớn nhất là nơi đó không có tình yêu, không còn niềm vui, chỉ có khóc lóc than van không bao giờ chấm dứt.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Lòng thương xót của Chúa được thể hiện trong suốt cuộc đời chúng con. Chúa yêu thương không bao giờ ngưng nghỉ, chỉ những ai cố tình từ chối tín thác vào lòng thương xót của Chúa, chính họ tự chọn lấy nơi xứng hợp với họ. Xin cho chúng con vững tin vào lòng thương xót của Chúa. Chúng con đặt dưới chân thánh giá Chúa mọi người thân trong gia đình chúng con, xin đừng để một ai phải hư mất. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 13, 54 – 58
54 Khi ấy, Đức Giêsu về quê giàng dạy dân chúng trong hội đường của họ, khiến họ sửng sốt và nói : “Bời đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế? 55 Ông không phải là con bác thợ sao? Mẹ của ông không phải là bà Maria; anh em của ông không phải là các ông Giacobe, Gioxep, Simon và Giuda sao? ... Và họ vấp ngã vì Người. Nhưng Đức Giêsu bảo họ : “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương và trong gia đình mình mà thôi.” 58 Người không làm nhiều phép lạ tại đó vì họ không tin.
Suy niệm:
Giêsu xuất thân từ một làng quê hẻo lánh, trong một gia đình tầm thường. Cha Giuse làm nghề thợ mộc, Mẹ Maria cũng như bao thôn nữ khác. Giêsu lớn dần lên từng ngày trong làng ai cũng biết. Từ một cậu bé Giêsu, rồi lớn dần lên ngay trước mắt dân làng, theo cha Giuse làm nghề thợ mộc, bỗng nhiên nay trở về giảng dạy những lời khôn ngoan, họ như bị sốc, dù chính tai họ được nghe, chính mắt họ được thấy, nhưng họ không thể đón nhận, thái độ của họ là phẫn nộ, muốn xô Giêsu xuống núi cho chết đi. Thân phận người rao giảng cũng giống như người Thầy Chí Thánh, luôn chuẩn bị để đón nhận những nỗi khó khăn thử thách, những cảnh tình cay đắng, phũ phàng, và cả những oan khiên không lời bào chữa, không ai bênh vực.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Niềm vui vì được trở về quê hương, ao ước đem bao điều tốt lành về cho gia đình, cho thân nhân và dân làng thân thương của mình. Nhưng bị từ chối quyết liệt, bị bà con thân thuộc của mình xua đuổi. Chúng con cảm nhận được nỗi tủi nhục, cô đơn Chúa phải chịu. Chúng con đặt dưới chân thánh giá Chúa những người đang phục vụ cho Hội Thánh, những người cộng tác vào sứ mạng cao cả của Chúa, xin ban thêm sức mạnh và lòng kiên vững đến cùng trước mọi gian nan thử thách. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 14, 1 – 12
1Khi ấy, tiểu vương Hêrôđê nghe danh tiếng Đức Giêsu, 2 thì nói với những kẻ hầu cận rằng : “Đó chính là ông Gioan Tẩy Gỉa; ông đã từ cõi chết trỗi dậy, nên mới có quyền năng làm phép lạ.” 3 Số là vua Hê-rô-đê đã bắt ông Gioan, xiềng ông lại và tống ngục vì chuyện bà Hê-rô-đi-a, vợ ông Phi-lip-phê, anh của nhà vua. 4 Ông Gioan có nói với vua : “Ngài không được phép lấy bà ấy.” 5 Vua muốn giết ông Gioan nhưng lại sợ dân chúng, vì họ coi ông là ngôn sứ.
Suy niệm:
Vì công chính, ông Gioan can ngăn vua Hê-rô-đê làm điều sai trái, dù ông biết vua sẽ không tha cho ông, ông không sợ tù tội, không sợ cái chết. Còn chúng ta nhiều khi làm ngơ, bao che cho những việc làm sai trái. Hay còn cộng tác vì lợi lộc, vì sợ thiệt thân. Ngày nay tội lỗi lan tràn, nhưng đâu có những Gioan Tẩy Gỉa, đâu còn người can đảm đứng ra bênh vực sự công chính. Công lý đang mất dần vì tiền bạc, lợi nhuận, lương tâm con người không còn băn khoăn, áy náy vì biết bao điều ác. Mỗi người chúng ta hãy trở thành Gioan trước cái ác ở khắp mọi nơi, gia đình chúng ta quyết chống lại sự xấu đang âm thầm xâm nhập, hãy can đảm bênh vực lẽ phải, loại trừ khỏi mọi điều tham lam bất chính. Chúng ta cùng tha thiết cầu nguyện cho Hội Thánh, cho đất nước, cho các bậc lãnh đạo, được trung thành yêu mến công lý và sự thật.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Tội lỗi làm người ta sống trong bóng tối, biết bao người cố gắng sống công chính như Gioan Tẩy Gỉa vẫn bị bách hại, bị loại trừ. Chúng con, đặt dưới chân thánh giá Chúa, những người đang gặp đau khổ vì công chính, những người bị oan ức, bị sự ác vùi dập. Xin Chúa ban thêm lòng tin và can đảm, để họ kiên cường chiến đấu cho công lý và sự thật. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
29-07-2016, 11:08 AM
CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN C
Tin Mừng : Lc 12, 13 – 21
13 Khi ấy, có người trong đám đông nói với Đức Giêsu rằng : “Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi.” 14 Người đáp : “Này anh, ai đã đặt tôi làm người sử kiện hay người chia gia tài cho các anh ?” 15 Và Người nói với họ : “Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu.”
Suy niệm:
“Ai đã đặt tôi làm người sử kiện hay người chia gia tài cho các anh ?” Chúa Giêsu đi khắp nơi, Chúa bênh vực lẽ phải, cứu giúp những ai khốn khổ, bệnh tật, nâng đỡ người cô thế, kẻ tội lỗi bị mọi người khinh rẻ, xa lánh thì Người thương xót, cứu vớt, chữa lành. Chúa chạnh lòng thương đoàn chiên vất vưởng không người chăn dắt. Nhưng giờ đây, Chúa từ chối giải quyết những tranh chấp pháp lý, Chúa không đứng làm quan tòa sử kiện những vụ án vật chất thế gian. Chúa không phủ nhận công lý, vì không có công lý thì không có hòa bình. Nhân dịp Chúa dạy bài học : “Phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam.” Chúng ta có thể nói thao thao về công lý, nhưng thực chất chỉ biết thu vào cho nhiều, lòng tham của con người vô hạn, nó đóng cửa không cho ta vào Nước Thiên Chúa.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Tham lam là bản chất của chúng con. Của cải vật chất thế gian nó làm chúng con sống không bình an. Nhiều khi chúng con chạy đến cầu xin, ước nguyện với Chúa vì những thứ tài sản, tiền bạc, vật chất hư nát. Xin cho chúng con biết chọn Chúa làm chủ, mọi của cải vật chất chỉ là phương tiện để chúng con làm vinh danh Chúa. Tiền bạc cần thiết cho mọi nhu cầu, nhưng xin đừng để nó làm chủ sai khiến chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 14, 13 – 21
17 Các ông đáp : “Ở đây chúng con chỉ có vỏn vẹn năm chiếc bánh và hai con cá !” 18 Người bảo : “Đem lại đây cho Thầy !” 19 Sau đó, Người truyền cho dân chúng ngồi xuống cỏ. Người cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra, trao cho môn đệ, và môn đệ trao cho đám đông. 20 Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại được mười hai giỏ đầy. 21 Số người ăn khoảng năm ngàn người đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con.
Suy niệm:
“Ở đây chúng con chỉ có vỏn vẹn năm chiếc bánh và hai con cá !” Con số nhỏ nhoi là tất cả vốn liếng hiện có lúc này. Chúa cầm lấy, đón nhận mấy cái bánh và cá, sự đóng góp quá khiêm tốn, Chúa không chê ít, không đòi hỏi gì thêm. Chúa cầm lấy, bẻ ra, trao cho môn đệ, và môn đệ phân phát cho đám đông. Chúa không làm phép lạ hóa đá, hóa cỏ cây thành bánh, mà Chúa cần sự cộng tác dù là rất nhỏ. Chúa không tự mình phân phát mà trao cho các môn đệ để các ông trao cho dân chúng. Một Thánh Lễ trọn vẹn cho đoàn dân Chúa nơi hoang vắng. Phần phụng vụ Lời Chúa do chính Chúa giảng dạy, bánh bẻ ra báo trước Bánh Thánh Thể Chúa trao ban cho cả nhân loại.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Mỗi khi chúng con tham dự Thánh Lễ thì chính Chúa lại cử hành trọn vẹn bữa tiệc Thánh. Lời Chúa trong phụng vụ là Lời của chính Chúa giảng dạy hơn hai ngàn năm qua. Bánh là sự đóng góp một chút nhỏ nhoi của con người, cùng với vị chủ tế, Chúa dâng lời chúc tụng, Bánh trở thành Thịt Máu Chúa, Chúa hiến mình làm lương thực, bẻ ra, trao cho linh mục, linh mục phân phát cho đoàn dân Chúa. Ai nấy đều ăn, mọi người no thỏa dư đầy tình yêu và ân sủng của Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 14, 22 – 36
25 Vào khoảng canh tư, Người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. 26 Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau : “Ma đấy!”, và sợ hãi la lên. 27 Đức Giêsu liền bảo các ông : “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ !” 28 Ông Phêrô liền thưa với Người : “Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài.” 29 Đức Giêsu bảo ông : “Cứ đến !” Ông Phêrô từ trên thuyền bước xuống, đi trên mặt nước, và đến với Đức Giêsu. 30 Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên : “Thưa Ngài, xin cứu con với !”
Suy niệm:
Khi xin Thầy Giêsu cho được đi trên mặt nước, Phêrô đã mạnh mẽ vững tin Thầy có quyền năng. Nhưng khi gió thổi mạnh thì mất lòng tin, ông sợ hãi nghi ngờ. Cũng như trong bàn tiệc ly, ông mạnh mẽ tuyên bố : “Dù có phải vào tù hay phải chết với Thầy, con cũng sẵn sàng.” Nhưng chỉ mới qua ngày hôm sau, khi Thầy bị bắt, ông sợ hãi chối phắt Thầy mình, ông quả quyết : “Tôi không biết ông ấy đâu.” Biết bao lần chúng ta khi mọi sự bình yên, chúng ta vững lòng tin Chúa, nhưng khi gặp khó khăn thử thách, khi thuyền đời của chúng ta gặp sóng gió, bão tố bủa vây, chúng ta yếu lòng, không còn cậy trông vào Chúa nữa, mà đi tìm mọi cách của con người.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa biết rõ chúng con rất yếu đuối, cuộc đời của chúng con cứ mãi gặp đau khổ, sóng gió. Rất nhiều lần chúng con ngã lòng, muốn chìm dần trong sóng gió cuộc đời, nhiều khi cảm thấy tuyệt vọng, muốn buông xuôi tất cả. Chúa vẫn dạy chúng con : “Đừng sợ!” Xin cho chúng con biết kêu cầu với Chúa. Xin Chúa cứu con khi đức tin của con bị lung lay. Xin ban bình an cho con những khi đời con gặp sóng gió. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 15, 21 – 28
21 Khi Đức Giêsu lui về miền Tia và Xi-đôn, 22 thì này, có một người đàn bà Ca-na-an, ở vùng ấy đi ra, kêu lên rằng : “Lạy Ngài là Con Vua Đa-vit, xin dủ lòng thương tôi ! Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm!” 23 Nhưng Người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với Người rằng : “Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi !” 24 Người đáp : “Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc nhà Itraen mà thôi.” 25 Nhưng bà ấy đến bái lạy Người và thưa rằng : “Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi !” 26 Người đáp : “Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con.” Bà ấy nói : “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống,”
Suy niệm:
Dù Chúa Giêsu nghe rõ lời của người đàn bà ngoại kêu xin, nhưng Người vẫn làm thinh, không đáp lại một lời. Bà vẫn nài nẵng đi theo sau Người mà kêu mãi. Đến nỗi các môn đệ tỏ vẻ bực mình, các ông xin Thầy đuổi bà ấy về đi. Chúa Giêsu lại nói : “Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc nhà Itraen mà thôi.” Dù đã nghe rõ lời từ chối của Người, nhưng bà vẫn nài nỉ van xin. Lời cầu xin kiên trì và đầy lòng khiêm tốn khiến Chúa Giêsu không thể từ chối.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Nghe thấy lời cầu xin và sự kiên nhẫn đầy lòng khiêm nhường của một người đàn bà dân ngoại. Chúng con là phần con cái, nhưng lời cầu xin của chúng con lại đầy kiêu ngạo. Chúng con không kiên trì trong cầu nguyện, lòng tin chúng con lại yếu kém, mau chán nản, thất vọng. Xin Chúa dạy chúng con biết cầu nguyện, tin tưởng vào tấm lòng của Cha, xin cho chúng con khiêm tốn nhận biết rằng, chúng con cần Cha biết là chừng nào. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa. Amen.
THỨ NĂM TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 16, 13 – 23
13 Khi ấy, Đức Giêsu đến miền Xê-da-rê Phi-lip-phê, Người hỏi các môn đệ rằng : “Người ta nói Con Người là ai?” 14 Các ông thưa : “Kẻ thì nói là ông9 Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, người khác lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ. 15 Đức Giêsu lại hỏi : “Còn anh em, anh em nói Thầy là ai?” 16 Ông Si-môn Phêrô thưa : “Thầy là Đấng Kitô Con Thiên Chúa hằng sống.”
Suy niệm:
“Còn anh em, anh em nói Thầy là ai?” Phêrô trả lời đúng, và bản thân tôi, tôi cũng trả lời như Phêrô sau khi đã theo Chúa một thời gian dài. Nhưng có bằng chứng nào chứng minh rằng tôi biết “Ngài là ai”. Hay rồi cũng như Phêrô, cũng như các môn đệ của Chúa khi xưa.
Các môn đệ theo Thầy Giêsu ba năm, tận mắt chứng kiến những phép lạ Thầy làm, tận tai nghe lời chính Người giảng dạy, nhưng đến giờ phút cuối, các ông kẻ thì phản bội bán Thầy, Phêrô chối Thầy, dù mới trong bữa tiệc ly hôm trước, ông quả quyết và họ bỏ chạy trốn hết, không ai dám vỗ ngực tuyên xưng tôi biết Ngài ấy. Phêrô là người tuyên xưng đức tin đầu tiên : “Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa.” Nhưng cũng chính ông quyết liệt ba lần chối là : Tôi không biết ông ấy.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con theo Chúa đã lâu, nhưng bỗng nhiên hôm nay Chúa quay lại hỏi chính con : “Đối với con, Thầy là ai ?” Theo Chúa bao lâu rồi mà “không biết Người là ai sao?” Chúng con có thật biết Chúa không ? Chúng con thuộc lòng giáo lý, và dễ dàng trả lời theo giáo lý dạy, nhưng thật sự biết “Chúa là ai” thì cần có Thánh Thần. Biết Chúa Giêsu là một ân ban của Thiên Chúa, xác thịt phàm nhân không thể thấu biết được “Ngài là ai”. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 16, 24 – 28
24 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : “Ai muốn đi theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. 25 Qủa vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy. 26 Nếu người ta được cả thế giới, mà phải thiệt mất mạng sống mình, thì có lợi gì ? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi được mạng sống mình?
Suy niệm:
ĐTC Phanxicô nói : Để biết Ngài là ai. Chúng ta phải theo Ngài. Từ khi các môn đệ theo Thầy Giêsu, làm môn đệ của Thầy Giêsu ngay từ cái nhìn đầu tiên. các ông không biết Thầy Giêsu là ai, nhưng vẫn lập tức đi theo Người. Họ theo Thầy Giêsu không phải vì Thầy có địa vị, có chức tước. Chúa Giêsu ăn mặc giản dị bình thường đi trên bờ biển. Họ theo Người không phải vì Người nhiều của cải, ăn mặc sang trọng, lụa là gấm vóc. Người cũng không hứa trả công cho họ bao nhiêu một ngày. Vậy, có điểm nào mà họ sẵn sàng bỏ tất cả, bỏ công việc, thuyền chải, bỏ gia đình, cha mẹ, vợ con lại để theo Người. Bỏ cả địa vị của người thu thuế đang thu thật nhiều lợi lộc thế gian, lập tức theo Người.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Muốn theo Chúa, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Chúng con theo Chúa, nhưng mới nửa vời, theo Chúa nhưng không từ bỏ chính mình, mà cứ khăng khăng giữ lại bản chất con người của mình. Chúng con cũng vác thập giá của mình, mà cứ luôn càm ràm, trách móc, luôn cầu xin Chúa cất nhẹ thánh giá. Xin ban cho chúng con lòng yêu mến Chúa hơn bản thân mình, đáp lời xin vâng trước những đau khổ thử thách, vui lòng vác thánh giá đời con để bước theo chân Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 17, 14 – 20
19 Bấy giờ các môn đệ đến gần hỏi riêng Đức Giêsu rằng : “Tại chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy?” 20 Người nói với các ông : “Tại anh em kém tin ! Thầy bảo thật anh em : Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này : ‘Rời khỏi đây, qua bên kia!’ nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được.
Suy niệm:
“Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy?” Khi sai các môn đệ đi rao giảng, Chúa Giêsu đã ban cho các ông nhiều năng lực siêu nhiên : Chữa bệnh, trừ quỷ, và nếu có uống nhằm thuốc độc cũng không sao. Nhưng bây giờ, các ông lại tự hỏi : Sao Thầy không ban cho các ông quyền năng trên loại quỷ này ? Nhưng chính các ông không lường được lòng tin yếu kém của mình, và sự kiêu ngạo nó vẫn xen vào khiến các ông quên cái khoảng cách giữa họ với Thầy mình. Và dù sao thì vẫn phải kết hợp với Thiên Chúa bằng cầu nguyện, tự sức chúng ta chẳng làm gì được. Chúa Giêsu vẫn nói : “Không có Thầy, anh em chẳng làm được gì.”
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa biết rõ chúng con thật nhỏ bé, yếu hèn. Nên Chúa chẳng đành rời xa chúng con giây phút nào. Chúa vẫn phải chịu đựng các môn đệ kém tin, và Chúa vẫn mãi mãi chịu đựng con người cứng lòng, chai đá chúng con. Chúa ngự luôn trong Thánh Thể, và hiện diện ngay bên cạnh chúng con lúc này đây, rất gần, rất dịu dàng, yêu mến vô bờ. Mỗi ngày chúng con họp nhau nơi đây, cùng ngợi khen, chúc tụng Chúa, tha thiết cầu xin lòng thương xót của Chúa. Chúng con đặt dưới chân thánh giá Chúa những người thân của chúng con, những người đang sống xa Chúa, những ai đang xúc phạm Thánh Tâm Chúa. Xin Chúa tha thứ và đưa về trong tình yêu Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
06-08-2016, 05:08 PM
CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN C
Tin Mừng : Lc 12, 35 - 40
35 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : “Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. 36 Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ về vừa tới và gõ cửa, là mở ngay. 37 Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ầy đang tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em: chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ… 45 Nhưng nếu người đầy tớ ấy nghĩ bụng : ‘Còn lâu chủ ta mới về’, và bắt đầu đánh đập tôi trai tớ gái và chè chén say sưa. 46 Chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không ngờ, vào giờ hắn không biết, và ông sẽ loại hắn ra, bắt phải chung số phận với những tên thất tín.
Suy niệm:
“Thầy bảo thật anh em: chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ…” Nếu chúng ta sống trong ân sủng của Thiên Chúa thì đâu sợ và cứ lo nghĩ ngày ra trước tòa phán xét. Nhưng ngược lại, ngày đó lại trở thành niềm vui lớn. Vai trò đang đảo ngược lại, chủ đi phục vụ đầy tớ của mình. Chúng ta phụng sự Thiên Chúa đã nhiều năm rồi, đời sống thiêng liêng của chúng ta lẽ nào vẫn chưa đạt tới giai đoạn nhận ra Thiên Chúa vui thích tiếp đãi chúng ta trọng hậu ngay trong đời sống này. Nhưng nếu người đầy tớ nghĩ bụng ‘Còn lâu chủ ta mới về’. Ý nghĩ này nó ngay trong đầu chúng ta, cứ sống tà tà, tự do và hưởng thụ. Thái độ tỉnh thức cũng có nghĩa là cảnh giác và sáng suốt, và nhất là những người có trách nhiệm, có thể lơ là với sứ mạng của mình. Kết cục sẽ ra sao ?
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Ngay lúc này đây, Chúa hạ mình ở đây để phục vụ chúng con, Chúa dọn tiệc cho chúng con được vui hưởng, Chúa thắt lưng ân cần đến bên từng người tiếp đãi chúng con. Chúng con thật bình an và hạnh phúc trong tình yêu dịu dàng và ấm áp bên Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 17, 22 – 27 .
24 Khi Thầy trò tới Ca-phác-na-um, thì những người thu thuế cho đền thờ đến hỏi ông Phêrô : “Thầy các ông không nộp thuế sao?” 25 Ông đáp : “Có chứ !” Ông về tới nhà, Đức Giêsu hỏi đón ông : “Anh Simon, anh nghĩ sao ? Vua chúa trần gian bắt ai đóng sưu nộp thuế ? Con cái mình hay người ngoài ?” 26 Ông Phêrô đáp : “Thưa người ngoài.” Đức Giêsu liền bảo : “Vậy thì con cái được miễn. 27 Nhưng để khỏi làm cớ cho họ sa ngã, anh hãy ra biển thả câu; con cá nào câu được trước hết, thì bắt lấy, mở miệng nó ra : anh sẽ thấy một đồng tiền bốn quan ; anh lấy đồng tiền ấy, nộp thuế cho họ, phần của Thầy và của anh.”
Suy niệm:
Chúa Giêsu giữ đúng luật, dù là Con Thiên Chúa, và Người cũng muốn tỏ ra cho biết Người là ai. Chúa là Chúa Tể muôn loài, nhưng mang lấy thân phận con người, Người vẫn tuân theo lề luật, Người đóng thuế như nghĩa vụ của mọi người dân.
Chúng ta cũng cần tuân theo luật pháp, dù nhiều khi có những điều khó chấp nhận được, những áp đặt, những điều không chính đáng ; nhưng vì Chúa, chúng ta tránh chống đối, gây gỗ, hay phản kháng. Tuy luật lệ có những vô lý hay bất công, nhất là thời gian này, bao nhiêu sự kiện đau lòng vẫn đang xảy ra… Điều cần thiết lúc này là chúng ta cần gia tăng cầu nguyện thật nhiều, cho người dân, cho công lý được thực hiện.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con đặt dưới chân thánh giá Chúa những người dân nghèo khổ, đang lâm cảnh khó khăn, mất công việc, mất hết mọi sự. Chúng con tin tưởng và phó thác cho Chúa, mọi nỗi khó khăn vì những bất công, những áp bức, đang xảy ra trong Hội Thánh. Xin Chúa cho những nhà lãnh đạo, biết sáng suốt và trung thực trong mọi việc được trao phó. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 18, 1-5.10.12-14
1 Khi ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giêsu rằng : “Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời ?” 2 Đức Giêsu liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông 3 và nói : “Thầy bảo thật anh em : nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.” 4 Vậy ai tự hạ, coi mimhg như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất trong Nước Trời. 5 “Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy. 10 Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này; quả thật, Thầy nói cho anh em biết : các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.
Suy niệm:
Chúa Giêsu gọi một em nhỏ đặt giữa các ông. Đối với người Do Thái, họ không coi trọng phụ nữ và trẻ em. Khi tính số người được ăn bánh, Tin Mừng chỉ tính khoảng năm ngàn đàn ông, chứ không tính đàn bà và trẻ con. Thời nay, vẫn còn nhiều trẻ em thiếu sự chăm sóc, dạy dỗ, bị hư hỏng, bị chà đạp.
Dù là một đứa trẻ, thì nó cũng là một con người trọn vẹn, trẻ em càng phải được chăm sóc và tôn trọng, nó cũng là tác phẩm tuyệt diệu của Thiên Chúa. Chúa Giêsu không chỉ nhắc đến trẻ em, mà còn chú tâm đến những người bé mọn, những người nghèo, người tội lỗi, người bị xã hội khinh chê, loại trừ. Vì Chúa đến để cứu những người tội lỗi bé mọn.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa nói : “Hãy coi chừng, đừng khinh một ai trong những kẻ bé mọn.” Chúng con xin đặt dưới chân thánh giá Chúa, những trẻ em đang chịu nhiều đau khổ, bất công trong xã hội hôm nay Xin cho con mang lấy tâm tình của Chúa, để yêu thương những người đau khổ, cô đơn, nghèo khó, bé mọn chung quanh chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 18, 15 – 20
15 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : “Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. 16 Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. 17 Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa Hội Thánh. Nếu Hội Thánh mà nó cũng không nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay người thu thuế.”
Suy niệm:
Cuộc đời chúng ta ai cũng nhiều lần lỗi phạm, và chung quanh ta cũng nhiều người cứ phạm lỗi hết lần này đến lần khác. Tuy nhiên, việc sửa lỗi phải hết sức tế nhị, và nhất định là trong tình bác ái. Nếu không khôn ngoan, việc sửa lỗi anh em sẽ gặp nhiều khó khăn. Chúa Giêsu nói : “Hãy lấy cái sào trong mắt mình trước đã, rồi sẽ thấy rõ mà lấy cái rác trong mắt anh em.” Nếu anh em phạm lỗi, trước hết chúng ta phải thật tình yêu mến họ, không vội kết án, nhưng lắng nghe và giúp họ sửa lỗi. Để sửa lỗi một người nào không phải là chuyện dễ dàng, dù họ biết rõ là tội, nhưng vẫn luôn tìm cách chống chế, bào chữa, hoặc tìm cách chạy tội. Chúng ta cần ơn Chúa giúp, hãy cầu xin Chúa Thánh Thần soi sáng để khôn ngoan khi sửa lỗi anh em.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Một người tội lỗi ăn năn sám hối thì cả Thiên Đàng vui mừng. Xin cho chúng con mang trái tim của Chúa, thương xót anh em như Chúa đã thương xót chúng con. Để đến với những anh em đang bị trói buộc trong tội lỗi, những người cô đơn, đau khổ vì bị cầm buộc, không được lãnh nhận bí tích. xin cho chúng con thật tình yêu mến, đem cho họ niềm vui và hy vọng, tin tưởng vào lòng thương xót vô cùng của Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 18, 21 – 19,1
21 Bấy giờ, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng: "Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không? " 22 Đức Giêsu đáp : “Thầy không bảo đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.”
Suy niệm:
Nếu anh em con cứ xúc phạm đến con thì con phải tha đến mấy lần? Sống chung với nhau trong cuộc đời, không xúc phạm nhau mới là chuyện lạ, còn xúc phạm nhau là chuyện thường tình. Càng gần nhau càng nhiều đụng chạm, chung là đụng không thể tránh khỏi. Chúa Giêsu sống yêu thương hết lòng, nhưng vẫn bị những người đạo đức, những người lãnh đạo trong đền thờ thù ghét. nhưng Chúa vẫn tha thứ cho đến giờ phút đau khổ nhất trên thánh giá. Ông Phêrô hỏi : Có phải bảy lần không? Bảy lần được chưa? Con số bảy là con số hoàn hảo, ông Phêrô tưởng rằng bảy lần là nhiều lắm rồi. chúng ta không dễ gì tha thứ cho người anh em xúc phạm mình, được một lần, hai lần, ba lần, quá tam ba bận, một lời nói, một cử chỉ, một việc làm xúc phạm, ta không dễ bỏ qua. Nhưng câu trả lời của Chúa Giêsu làm chúng ta xét lại bản thân mình.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa dạy chúng con tha thứ bảy mươi lần bảy, nghĩa là tha mãi mãi, không có số lượng, không tính kể lần. Đời sống gia đình cứ gây gỗ bất hòa, mãi mãi tha thứ. Anh em có lỗi với mình, tha thứ bảy mươi lần bảy. Dù chúng con đọc kinh, đi lễ thật nhiều, làm bao nhiêu việc từ thiện, dâng cúng nhiều của cải, mà trong lòng cứ nuôi mãi sự hận thù, ghen ghét, thì nào ích lợi gì, vì Thiên Chúa là tình yêu, Người không chấp nhận con cái của Người ganh tỵ, thù ghét nhau. Xin ban cho chúng con tấm lòng quảng đại, tha thứ và yêu thương. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 19, 3 -12
3 Khi ấy, có mấy người Pharisêu đến gần Đức Giêsu để thử Người, họ nói : “Thưa Thầy, có được phép rẫy vợ mình vì bất cứ lý do nào không ?” 4 Người đáp : “Các ông không đọc thấy điều này sao : thuở ban đầu, Đấng Tạo Hóa đã làm ra con người có nam có nữ, 5 và Người đã phán : “Vì thế người ta sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt.” 6 Như vậy họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly.”
Suy niệm:
Thuở ban đầu, Đấng Tạo Hóa đã làm ra con người có nam có nữ. Mọi sự được bắt đầu từ một người nam và một người nữ, Thiên Chúa sáng tạo con người, đặt tình yêu vào trái tim con người, cả hai bổ sung cho nhau, người ta đi tìm một nửa của mình, cả hai thành một xương một thịt, không thể tách lìa nhau. Người ta rời khỏi tổ ấm đầu tiên để xây dựng một tổ ấm khác, họ đến với nhau vượt qua mọi cản trở, vượt qua sự ràng buộc của gia đình, của cha mẹ, tình yêu mạnh đến độ bất chấp tất cả để đến với nhau. Ađam đi tìm cái xương sườn của mình, để nên một xương một thịt. Mọi tình yêu khác còn cách biệt là hai; cha con, mẹ con, anh em… còn tình yêu giữa người nam và người nữ như mầu nhiệm Nhập Thể, nên một như bí tích Thánh Thể, như mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, không còn phân ly, tách biệt. Tình yêu lứa đôi nên một phát sinh sự sống, sự bảo tồn.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Ngày nay, vì con người vẫn lòng chai dạ đá, nên đời sống hôn nhân càng nhiều nguyên nhân dẫn tới ly dị. Chúng con đặt dưới chân thánh giá Chúa những gia đình đang sống bất hòa. Xin ban cho họ một tấm lòng quảng đại, một trái tim rộng lượng, để sẵn sàng tha thứ và yêu thương nhau trọn đời. Xin Chúa tuôn đổ dồi dào ơn phúc trong đời sống hôn nhân. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 19, 13-15
13 Bấy giờ người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giêsu, để Người đặt tay trên chúng và cầu nguyện. Các môn đệ la rầy chúng. 14 Nhưng Đức Giêsu nói : “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời là của những ai giống như chúng.” 15 Người đặt tay trên chúng rồi đi khỏi nơi đó.
Suy niệm:
Vào thời của Chúa Giêsu, người ta không trọng phụ nữ và trẻ em. Việc các môn đệ la rầy, xua đuổi chúng cũng là bình thường, nhất là khi đó, Chúa Giêsu đang giảng dạy về đời sống hôn nhân, là chuyện của người lớn, mà các trẻ em thì nghịch ngợm, la hét, quậy phá. Tâm hồn trẻ thơ thật đơn sơ, thấy Chúa hiền lành nên tranh nhau ngồi gần Chúa, cha mẹ chúng đem con đến với Chúa Giêsu để được chúc lành. Các môn đệ la rầy chúng, nhưng Chúa Giêsu lại vui vẻ đón tiếp chúng.
Ngày nay, biết bao trẻ em đang sống thiếu tình yêu thương, thiếu người dạy dỗ, chăm sóc. Những trẻ em phải lao động vất vả để kiếm tiền mưu sinh. Những trẻ em bị rơi vào tệ nạn, phạm pháp, và những trẻ em bị xâm hại, bị bắt làm nô lệ cho tình dục… Trong giờ cầu nguyện này, chúng ta đặc biệt cầu nguyện cho trẻ em được sống xứng đáng với nhân phẩm, được tôn trọng, được yêu thương, được quan tâm chăm sóc, và dạy dỗ nên người tốt trong xã hội hôm nay.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Giờ đây, chúng con xin đặt dưới chân thánh giá Chúa, hết mọi trẻ em đang chịu nhiều đau khổ, bất công, bị mọi người xua đuổi. Xin Chúa xót thương, xin cho mọi người mang lấy trái tim của Chúa, để đón nhận chúng, yêu thương và đem chúng đến với Chúa. Xin Chúa gìn giữ và đặt tay chúc lành cho chúng. Xin Chúa biến đổi tâm hồn chúng con nên đơn sơ, khiêm nhường, trong sáng giống như chúng. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
14-08-2016, 09:23 AM
CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN C
Tin Mừng : Lc 12, 49 – 53
49 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy bùng lên ! 50 Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất !
Suy niệm:
“Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy bùng lên !” Lửa tiêu biểu cho tình yêu, Lửa cũng là ân huệ Thánh Thần. Lửa sưởi ấm, và là sự sống của con người. Lửa cũng để tôi luyện, làm cho mọi thứ được tinh ròng, thiêu hủy những cái gì cũ kỹ. Ngọn lửa vừa là Thần Khí, vừa là án phạt của Thiên Chúa.
Chúa Giêsu đến ném lửa vào mặt đất. Tình yêu của Chúa như ngọn lửa đốt cháy mọi tâm hồn. Chúa đem đến cho con người ngọn lửa sự sống, Lửa tái tạo trần gian, thiêu đốt mọi thứ nhơ uế, và cạo sạch rong rêu. Để Hội Thánh, Hiền Thê của Chúa xinh đẹp, tinh tuyền, thánh thiện, tồn tại muôn đời.
Người ước mong ngọn lửa ấy bùng lên. Người ước mong biết bao cho lửa yêu mến bừng cháy : trong gia đình, trong cộng đoàn giáo xứ, trong tâm hồn mọi con người. Thế giới hôm nay đang cần mỗi người cộng tác, ngọn lửa tình yêu đang dần lịm tắt, nỗi ước mong của Chúa chưa được thực hiện…
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con đến với lòng thương xót Chúa trong giờ này, chỉ mong được an ủi và xoa dịu “cơn khát” của Chúa trên thánh giá. Đôi tay của chúng con thật nhỏ bé, khả năng chúng con chỉ giới hạn. Trong giờ thánh này, chúng con muốn cùng hiệp lòng nhóm lên một đốm lửa nhỏ, để ngọn lửa bùng ấy bùng lên, chúng con sẽ cùng mang lấy nỗi khắc khoải của Chúa trong tâm hồn, để đốt lửa yêu mến trong lòng. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN XX THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 19, 16 – 22
16 Khi ấy, có một người đến thưa với Đức Giêsu rằng : “Thưa Thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời ?” 17 Đức Giêsu đáp : “Sao anh lại hỏi tôi về điều tốt ? Chỉ có một Đấng tốt lành mà thôi. Nếu anh muốn vào cõi sống thì hãy giữ các điều răn…” 20 Người thanh niên ấy nói : “Tất cả các điều răn đó, tôi đã tuân giữ, tôi còn thiếu điều gì nữa không ?” 21 Đức Giê-su đáp : “Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi." 22 Nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.
Suy niệm:
Cuộc sống hôm nay, thanh niên họ tìm kiếm mọi thứ thế gian : thú vui, danh vọng, họ chìm đắm trong sự tiến bộ của thời đại. Họ sẵn sàng lao mình trong tội lỗi. Anh thanh niên thật tốt, Chúa thương anh, Chúa muốn chọn anh, anh thật xứng đáng là môn đệ của Chúa. Khi kêu gọi những người đánh cá, họ bỏ thuyền, bỏ lưới, bỏ cả gia đình và lập tức theo Người, khi Chúa gọi người thu thuế Matthêu, ông liền bỏ lại tất cả, đứng dậy theo Người. Vậy mà khi kêu gọi anh thanh niên giàu có thì Chúa thất bại. Anh đang thành tâm tìm Chúa, anh đang hãnh diện vì đời sống tốt lành của mình, anh vui mừng hạnh phúc vì ánh mắt yêu thương Chúa nhìn anh, nhưng anh bỗng khựng lại trước lời đề nghị của Chúa, anh không muốn đổi mọi thứ anh đang có, anh không thể dứt khoát được với của cải, anh buồn rầu bỏ đi.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Như anh thanh niên kia, chúng con tìm đến với Chúa trong giờ này, nhưng trong lòng chúng con vẫn bị của cải, vật chất, thú vui nó ràng buộc chúng con, những thứ tự ái, mặc cảm, ích kỷ, kiêu ngạo, kiến thức, danh vọng, nó gắn bó với con, nó cản trở con theo Chúa. Xin ban thêm ơn Chúa để con biết khôn ngoan chọn lựa, xin cho con chọn Chúa, theo Chúa mỗi ngày trong đời con.
THỨ BA TUẦN XX THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 19, 23 – 30
27 Bấy giờ ông Phêrô lên tiếng thưa Người :” “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Vậy chúng con sẽ được gì ?” 28 Đức Giêsu đáp : “Thầy bảo thật anh em: anh em là những người đã theo Thầy, thì đến thời tái sinh, khi Con Người ngự tòa vinh hiển, anh em cũng sẽ được ngự trên mười hai tòa mà xét xử mười hai chi tộc Israel. 29 Và phàm ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất, vì danh Thầy, thì sẽ được gấp bội và còn được sự sống làm gia nghiệp.
Suy niệm:
“Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Vậy chúng con sẽ được gì ?” Giờ đây, chúng ta cũng dám thưa với Chúa rằng : “Chúa ơi! Trong giờ này, chúng con cũng bỏ mọi sự, rời công việc nhà, bỏ xem bộ phim hấp dẫn, nhất là thắng được xác thịt lười biếng để theo Chúa, dù chỉ một giờ cầu nguyện, chúng con đến dâng Chúa những lời kinh, tiếng hát, nói với Chúa tâm tình của chúng con, và nghe Lời Chúa dạy. Vậy chúng con được gì ?” Chúng con tin rằng : Lời hứa của Chúa sẽ được thực hiện, Chúa sẽ bù đắp gấp bội ngay đời này, và niềm hy vòng lớn nhất mà ở thế gian không ai có thể cho được, đó sự sống đời đời làm gia nghiệp.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con cảm tạ vì mỗi ngày được đến với Chúa trong giờ Kính Lòng Thương Xót Chúa, không phải vì chúng con tốt lành, hay tại chúng con đạo đức hơn người khác, nhưng vì Chúa yêu thương chúng con, Chúa mời gọi và chọn chúng con. Nếu không có ơn Chúa, chúng con không thể đến với Chúa. Chúng con tin rằng, phần thưởng Chúa đã dành sẵn cho chúng con, hơn mọi thứ thế gian. Xin cho chúng con, vững tin mà dám dứt bỏ mọi sự theo Chúa mỗi ngày. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN XX THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 20, 1- 16a
6 Khoảng giờ mười một, ông trở ra và thấy còn những người khác đứng đó, ông nói với họ : “Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết ?” 7 Họ đáp : ‘Vì không ai mướn chúng tôi.’ Ông bảo họ : ‘Cả các anh nữa, hãy đi vào làm vườn nho !’ 8 Chiều đến, ông chủ vườn nho bào người quản lý : ‘Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất.’ 9 Vậy những người vào làm giờ mười một tiến lại, và lãnh được mỗi người một quan tiền. 10 Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. 11 Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn chủ nhà : 12 “Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi ngang hàng với chúng tôi , là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt”.
Suy niệm:
Trước tấm lòng quảng đại của chủ nhà, họ cằn nhằn không phải vì tiền công của họ ít, không xứng với họ, nhưng vì lòng tốt bụng của ông chủ đối với người anh em khác đang gặp khó khăn. Đó là cách Chúa thương người bé nhỏ, người sau rốt. Chúng ta chỉ yêu thương nhau bằng sự sòng phẳng, tính toán, Chúa dạy chúng ta yêu thương vô điều kiện.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa yêu thương chúng con không tính kể thời gian, sức lực. Chúa nhân từ, nhẫn nại chờ đợi từng người chậm chạp, yếu kém nhất, Chúa nâng lên ngang bằng người tài giỏi, thông thái. Còn tình yêu của chúng con tính toán giới hạn. Xin cho chúng con một trái tim giống Chúa, để chúng con yêu thương người bé nhỏ. Xin cho chúng con biết quý mến những anh em đến sau, những người được biết Chúa muộn màng. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN XX THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 22, 1- 14
2 Nước Trời cũng giống như chuyện một ông vua kia mở tiệc cưới cho con mình. 3 Nhà vua sai các đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin họ đến dự tiệc, nhưng họ không chịu đến. 4 Nhà vua lại sai những đầy tớ khác đi, và dặn họ : ‘Hãy thưa với những quan khách đã được mời rằng : Này cỗ bàn ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn, mời quý vị đến dự tiệc cưới!’ 5 Nhưng quan khách không thèm đếm xỉa tới, lại bỏ đi : kẻ thì đi nông trại, người thì đi buôn.
Suy niệm:
Chúa Giêsu nhiều lần dùng dụ ngôn nói đến bữa tiệc thế gian, để diễn tả Bàn Tiệc Nước Trời. Hình ảnh tiệc cưới linh đình của hoàng cung vua chúa mà con người tầm thường không dám ước mơ tới, mà đây là Bàn Tiệc Thiên Quốc còn cao trọng hơn biết bao. Thiên Chúa đã dọn, mọi sự đã sẵn, Ngài tha thiết mời mọi người đến dự. Lời mời gọi qua các ngôn sứ, tiên tri. Cho tới thời sau hết, Ngài sai chính Con Một của Ngài đến thế gian, Lời mời gọi vang khắp cùng trái đất, Người lại sai các môn đệ tiếp nối công cuộc rao giảng ở mọi thời, mọi nơi. Nhưng bàn tiệc thế gian, những tiệc vui chóng qua, những thứ của cải vật chất mau hư nát, làm người ta không màng gì đến lời mời gọi yêu thương tha thiết của Thiên Chúa.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Mỗi ngày, mỗi giây phút ở khắp mọi nơi trên thế giới, chính Chúa lại yêu thương dọn sẵn Bàn Tiệc trọng thể cho chúng con, Chúa dọn tiệc bằng chính Thịt Máu Chúa, và Lời Chúa đã được chủ tế chuẩn bị thành những món bổ dưỡng để chúng con. Xin cho chúng con biết trân trọng, yêu mến Tiệc Thánh Thể, để được dự vào bàn Tiệc Chúa đã dọn sẵn cho chúng con trên trời. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN XX THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 22, 34- 40
37 Đức Giêsu đáp : “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. 38 Đó là điều răn trọng nhất và điều răn thứ nhất. 39 Còn điều răn thứ hai cũng giống như điều răn ấy, là : Ngươi phải yêu mến người thân cận như chính mình. 40 Tất cả các sách Ngôn Sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy.”
Suy niệm:
Điều răn thứ nhất : “Thờ phượng và yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự” Ai trong chúng ta cũng thuộc nằm lòng. Nhưng ta yêu mến Thiên Chúa hết lòng chưa ? Giữa cuộc sống thế gian muôn màu muôn vẻ, chúng ta bị cuốn hút bởi những cái thuộc về nó. Chúng ta yêu nó, yêu những thứ thuộc về thế gian. Còn yêu mến Thiên Chúa thì chỉ giới hạn, xếp hạng sau mọi thứ thuộc thế gian và xác thịt. Còn yêu người thân cận như chính mình thì cũng thật khó vô cùng.
Chúa Giêsu nhắc lại một cách dứt khoát hơn : “Ngươi phải…” như một lệnh truyền. Nhất định “phải” thực hiện : Đó là điều răn trọng nhất và thứ nhất. Và điều răn thứ hai cũng giống như điều răn ấy. Chúa không nói là kém hơn, dù đứng thứ hai, nhưng cũng giống như điều trên, ngang nhau. Nếu chỉ yêu mến Chúa mà thiếu điều yêu mến anh em thì không thể trọn vẹn.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Điều răn mến Chúa yêu người, nằm trên môi miệng chúng con. Nhưng chúng con thật yếu đuối nhỏ nhen, tình yêu của chúng con dành cho Chúa quá hạn hẹp, và tình yêu thương anh em còn nhỏ nhoi, ích kỷ, vì chúng con còn yêu bản thân mình. Xin ban cho chúng con mỗi ngày càng thêm lòng yêu mến Chúa, và yêu thương người thân cận như chính mình, chỉ có ơn Chúa giúp, chúng con mới có thể yêu thương chân tình. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN XX THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 23, 1 – 12
1 Bấy giờ, Đức Giêsu nói với dân chúng và các môn đệ Người rằng : 2 “Các kinh sư và các người Pharisêu ngồi trên tòa ông Mô-sê mà giảng dạy. 3 Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm. 4 Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ lại không buồn động ngón tay vào. 5 Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ được thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài. 6 Họ ưa ngồi chỗ danh dự trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, 7 thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được người ta gọi là thầy.
Suy niệm:
Chúa Giêsu nhìn xem cung cách của các nhà lãnh đạo dân Chúa : Cũng như những thành phần ưu tú của các tổ chức trong giáo xứ; và có thể là chính mỗi người chúng ta, những người có lòng đạo đức. Chúng ta nhìn xem cung cách của mình đối với người anh em yếu kém, nguội lạnh hay với người tội lỗi. Vai trò tư tế cộng đồng của mỗi người dân Chúa, chúng ta thể hiện trong tư cách nào ? Hãy coi chừng đừng : “Chất những gánh nặng lên vai người ta, nhưng chính mình lại không buồn động ngón tay lay thử”
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con thường chỉ thấy những điều mình làm, và lên án người khác. Chúng con thường nói nhiều, nhưng làm thì ít. Chúng con thích được ca tụng, thích làm thầy, làm người chỉ đạo, mà không muốn xâm mình phục vụ. Giờ đây, chúng con đặt mình dưới chân thánh giá Chúa, xin Chúa gìn giữ chúng con, xin biến đổi lòng chúng con, xin Chúa loại trừ khỏi tâm hồn cái chất giả hình, chất men Pharisêu, để chúng con sống khiêm nhường, yêu mến, và mỗi ngày nên giống Chúa hơn. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
19-08-2016, 03:23 PM
CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN C
Tin Mừng : Lc 13, 22 – 30
22 Trên đường lên Giêrusalem, Đức Giêsu đi ngang qua các thành thị và làng mạc mà giảng dạy. 23 Có kẻ hỏi Người : “Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít có phải không?” Người bảo họ : 24 “Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết : có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được. 25 Một khi chủ nhà đã đứng dậy và khóa cửa lại, mà anh em còn đứng ở ngoài, bắt đầu gõ cửa và nói : ‘Thưa Ngài, xin mở cửa cho chúng tôi vào !’, thì ông sẽ bảo anh em : ‘Các anh đấy ư ? Ta không biết các anh từ đâu đến !’…
Suy niệm:
“Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào”. Cuộc sống của chúng ta là một cuộc chiến đấu không ngừng. Có ba kẻ thù mà chúng ta phải đối đầu từng giây phút, đó là : Thế gian; xác thịt; và ma quỷ. Chúng ta chiến đấu không phải để giành được thắng lợi tiền bạc, thế lực. Ba kẻ thù của chúng ta luôn mở rộng cửa, con đường rộng với những xa hoa lạc thú. Cứ tư do buông mình theo nó, để nó dẫn ta đi. Ta theo Chúa từ lâu, nghe Lời Chúa dạy dỗ, được cùng dự bàn tiệc Thánh Thể, nhưng chỉ một lúc sao lãng, những lần bước chân lạc lối, những cám dỗ của ba kẻ thù luôn rình rập. Ta không thể biết ngày nào, giờ nào chủ nhà sẽ đến. Một khi cửa đóng lại, ta sẽ không còn cơ hội được vào nữa.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa biết rõ chúng con thật yếu hèn, để chiến đấu qua cửa hẹp, chúng con cần ơn Chúa giúp biết bao. Giờ đây, và mỗi ngày, chúng con chạy đến đây, sấp mình dưới chân thánh giá Chúa, xin Chúa ban ơn giúp sức cho chúng con trong cuộc chiến thế gian này. Xin Chúa đừng đóng cửa từ chối chúng con, khi đến ngày chúng con ra trước tòa Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN XXI THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 23, 13.15-22
13 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các kinh sư và người Pharisêu rằng: “Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pharisêu đạo đức giả! Các người khóa cửa Nước Trời không cho thiên hạ vào! Chính các người không vào, mà những kẻ muốn vào, các người cũng không để họ vào.” 15 “Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pharisêu đạo đức giả! Các người rảo khắp biển cả đất liền để rủ cho được một người theo đạo; nhưng khi họ theo rồi, các người lại làm cho họ đáng xuống hỏa ngục gấp đôi các người.” “Khốn cho các người, những kẻ dẫn đường mù quáng…”
Suy niệm:
Lời Chúa không chỉ nói với những người kinh sư và Pharisêu, những thầy dạy thời đó, mà đang nói hôm nay, với những người lãnh đạo, những người đang giữ phận vụ trong việc chăm lo dân Chúa. Bổn phận và trách nhiệm của người lãnh đạo thật quan trọng. Khi quy tụ được từ khắp nơi những người theo đạo chưa phải đã đạt được thành tích, nhưng làm cho họ được vào Nước Vĩnh Cửu mới là điều quan trọng. Chúa quở trách thật nặng nề với những người lãnh đạo thiếu trách nhiệm, những người đạo đức giả, nắm giữ việc coi sóc những con người nhỏ bé. Chúa nói : “Khốn cho các người, những kẻ dẫn đường mù quáng…”
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa trao cho chúng con công việc tùy theo khả năng : Việc chăm sóc một đoàn thể, việc dạy giáo lý, việc cộng tác trong giáo xứ, và nhất là việc chăm sóc một gia đình : vợ; chồng; con cái, và sống giữa những người chung quanh chưa biết đạo Chúa, trách nhiệm của chúng con thật lớn. Xin gìn giữ chúng con, xin đừng để chúng con một giây phút nào lơ là với phận vụ của mình. Xin ban cho chúng con lòng yêu mến, loại trừ mọi thói đạo đức giả trong lòng chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN XXI THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 23, 23-26
23 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các kinh sư và những người Pharisêu rằng : “Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pharisêu đạo đức giả ! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, thì là, rau húng, mà bỏ những điều quan trọng nhất trong lề luật là công lý, lòng nhân và thành tín. Các điều này vẫn cứ phải làm mà các điều kia thì không được bỏ. 24 Hỡi những kẻ mù quáng ! Các người lọc con muỗi, nhưng lại nuốt con lạc đà.
Suy niệm:
Những người Pharisêu, kinh sư, họ bắt bẻ thật tỷ mỉ từng khoản luật nhỏ nhặt nhất, từ những thứ rau ăn, những con người bé nhỏ nghèo nàn, buôn bán rau cỏ thấp kém, thu nhập chẳng được bao nhiêu, vẫn buộc giữ luật nộp các khoản thuế cho Đền Thờ. Họ lọc con muỗi, nhưng lại nuốt con lạc đà. Chính họ lỗi một luật nghiêm trọng nhất nhưng vẫn tự hào là những người đạo đức, là thầy dạy, đó là luật bác ái. Thiên Chúa đâu muốn con người phải vắt kiệt sức lực để đóng góp cho mọi phương tiện thờ phượng. Yêu mến Thiên Chúa thì cũng như yêu thương người thân cận. Nếu để người anh em bên cạnh đang chịu đói khát, mà đóng góp thật nhiều cho việc xây dựng nhà thờ, quyên góp rộng rãi cho mọi sinh hoạt nổi bật trong giáo xứ, thì khác nào thanh la phèng phèng, chũm chọe xoang xoảng.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Mỗi ngày đến đây với Chúa, Lời Chúa lại yêu thương dạy dỗ chúng con. Nhiều lần, chúng con bỏ qua những điều luật quan trọng nhất là : Công lý, lòng nhân và thành tín. Chúng con cũng đầy kiêu ngạo, sống giả hình. Xin cho chúng con giữ luật với lòng yêu mến, luôn yêu thương trân trọng người bé nhỏ, đừng bao giờ mù quáng mà kết án anh em, nhưng hãy giữ cho tâm hồn mình luôn trong sạch. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN XXI THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 23, 27-32
27 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các kinh sư và những người Pharisêu rằng : “Khốn cho các người, hỡi các người kinh sư và Pharisêu đạo đức giả ! Các người giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp nhưng bên trong toàn xương người chết và đủ mọi thứ ô uế. 28 Các người cũng vậy, bên ngoài thì có vẻ công chính trước mặt thiên hạ, nhưng bên trong toàn là đạo đức giả và gian ác.
Suy niệm:
Những người kinh sư và Pharisêu, là những người hiểu biết Kinh Thánh, họ được kính trọng vì chính đời sống đạo đức của họ, họ tuân giữ tỉ mỉ mọi khoản luật, họ dạy giáo lý và giải thích Kinh Thánh, chuyên chăm cầu nguyện và suy niệm Kinh Thánh. Hẳn đã có những người Pharisêu kiêu hãnh và giả hình. “Khốn cho các người” Chúa Giêsu nặng lời lên án những người Pharisêu đạo đức giả, thái độ tưởng mình có thể mua được Nước Trời bằng công trạng và sự thánh thiện của mình có thể là chính chúng ta. Nhất là các bậc lãnh đạo, rất dễ bị cám dỗ rơi vào thái độ hợm mình. Chúng ta hãy cầu nguyện liên lỷ cho các bậc chủ chăn trong Hội Thánh, vì Hội Thánh rất cần từng lời cầu nguyện tầm thường nhỏ bé của chúng ta…
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con xin đặt dưới chân thánh giá Chúa : Đức Thánh Cha Phanxicô, các Giám Mục, linh mục, và tất cả những ai đang phục vụ dân Chúa. Giữa thế gian với muôn vàn cám dỗ, xin Chúa luôn gìn giữ và ban ơn sức mạnh, hầu các ngài đứng vững trước mọi thử thách sóng gió. Chúng con tha thiết nài xin Chúa gìn giữ các ngài khỏi mọi thứ giả hình, đang là mối nguy cơ trong xã hội hôm nay. Xin ban ơn cho các cha xứ luôn tận tụy yêu thương con chiên với lòng đơn sơ khiêm nhường, và hiệp nhất với nhau trong tình yêu mến. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN XXI THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 24, 42-51
42 Bấy giờ, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : “Anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến. 43 Anh em hãy biết điều này : nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông phải canh thức, không để nó khoét vách nhà mình đâu. 44 Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút không ngờ, Con Người sẽ đến. 45 Vậy thì ai là người đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà ông chủ đã đặt lên coi sóc gia nhân, để cấp phát cho họ lương thực đúng giờ đúng lúc ? 46 Phúc cho đầy tớ ấy nếu chủ về mà thấy anh ta đang làm như vậy.
Suy niệm:
Bao lâu nay người ta cứ xôn xao ngày tận thế, và cũng có biết bao sự kiện đang xảy ra ở nhiều nơi : Thiên tai, động đất, bệnh tật, các ô nhiễm làm thiệt hại nặng nề. Nạn cá chết là nguồn sống của biết bao nhiêu người, giờ đây phải dở khóc dở cười, ảnh hưởng lâu dài sau này. Nhưng người ta vẫn thản nhiên say sưa lạc thú. Họ tự nhủ rằng, ai chết mặc ai, ta còn sống thì cứ ăn chơi, cứ hưởng thụ, cứ phạm tội. Dụ ngôn Chúa Giêsu dạy hôm nay có làm chúng ta thức tỉnh ? “Anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến.”
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa thật đau buồn vì lòng người chai đá, Chúa yêu thương tha thiết mời gọi tỉnh thức, nhưng họ cứ ở lỳ trong tội lỗi. Giờ đây, chúng con khiêm tốn quỳ dưới chân thánh giá Chúa. Chúng con xin được dâng giờ cầu nguyện này, xin đặt dưới chân thánh giá Chúa những người thân yêu trong gia đình, trong giáo xứ, và ở khắp mọi nơi trên thế giới, còn đang sống trong tội lỗi. Xin Chúa thương xót và đem họ trở về, xin đừng để một ai phải hư mất trong ngày Chúa đến. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN XXI THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 25, 1-13
1 Khi ấy, Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này : “Nước Trời sẽ giống như chuyện mười cô trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. 2 Trong mười cô đó, có năm cô dại và năm cô khôn. 3 Qủa vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo. 4 Còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo. 5 Vì chú rể đến chậm, nên các cô thiếp đi rồi ngủ cả. 6 Nửa đêm, có tiếng la lên : “Chú rể kia rồi, ra đón đi !” 7 Bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy, và sửa soạn đèn. 8 Các cô dại nói với các cô khôn rằng : “Xin các chị cho em chút dầu, vì đèn của chúng em sắp tắt rồi”…
Suy niệm:
Chúa Giêsu dùng dụ ngôn mười cô trinh nữ chờ chàng rể đến. Mười cô đều cầm đèn cháy sáng trong tay, trong khi chờ đợi, các cô đều ngủ. Cuộc sống chúng ta cũng trong sự chờ đợi, Chúa mời gọi thái độ luôn tỉnh thức không có nghĩa là phải thức suốt đêm khi mọi người đều ngủ. Khi mặt trời lặn, trời sẩm tối thì không có ai làm việc được. Nhưng sự kiên trì chờ đợi dễ làm cho chúng ta nản lòng. Đâu phải chúng ta nhận ngọn đèn cháy sáng khi rửa tội là đủ điều kiện, cũng chưa hẳn chúng ta giữ đạo, hăng say một lúc nào đó là xong, nhưng Chúa đã chọn ta để giao cho một sứ mạng đặc biệt, chúng ta nhận lãnh, trung thành và bền chí để tích lũy dầu cho đèn luôn cháy sáng.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Đời sống hằng ngày của chúng con là thời gian chờ Chàng Rể đến. Chúng con không thể biết lúc nào. Sự kiên trì có lúc làm chúng con mệt mỏi, thánh giá của con nặng nề mà cứ vác hoài chưa tới, sứ mạng của chúng con còn dài. Thời gian chờ đợi là cơ hội chúng con tích lũy dầu . Xin cho chúng con lòng trung kiên trong từng ngày sống, biết khôn ngoan dự trữ dầu bằng những hy sinh, nhẫn nại cho tới ngày Chúa đến. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN XXI THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 25, 14-30
14 "Quả thế, cũng như có người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ.15 Ông cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tuỳ khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức, 16 người đã lãnh năm yến lấy số tiền ấy đi làm ăn buôn bán, và gây lời được năm yến khác.17 Cũng vậy, người đã lãnh hai yến gây lời được hai yến khác. 18 Còn người đã lãnh một yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ.
Suy niệm:
Chúa trao cho mỗi người những nén bạc, mỗi người nhận lấy phần của mình tùy khả năng khác nhau. Người tài giỏi Chúa trao năm nén, người kém hơn thì được hai nén, người vụng về, khờ dại cũng nhận được một nén. Mọi người đều quan trọng như nhau, công lao như nhau, người có một nén cũng bằng người có năm nén, chúng ta cùng đang cố gắng nổ lực hết khả năng của mình để xây dựng Nước Chúa. Làm sao để những nén bạc được sinh lợi, cành nho sinh trái. Đừng chôn dấu khả năng dù nhỏ bé của mình. Chúng ta có trách nhiệm với Chúa, với tha nhân chớ không phải chỉ với bản thân. Nén bạc được sinh lợi bằng đời sống gương mẫu, gia đình hạnh phúc, làm sao để tình yêu lan rộng tới anh em.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa đã chọn và trao cho mỗi người chúng con những nén bạc từ khi lãnh nhận bí tích Rửa Tội, sứ mạng của chúng con là làm sinh lợi cho Nước Chúa. Xin đừng để con trở thành tên đầy tớ vô dụng, tồi tệ và biếng nhác. Dù con khờ dại, u tối, xin cho con biết đem hết khả năng nhỏ bé của con, để xây dựng Nước Chúa trong gia đình, trong giáo xứ và nơi con sống, xin giúp con bù đắp lại những thiếu xót vì nén bạc khả năng của con chưa phát huy để sinh lợi. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
23-08-2016, 08:40 AM
CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN C
Tin Mừng : Lc 14, 1. 7 – 14
7 Chúa Giêsu nhận thấy khách dự tiệc cứ chọn cỗ nhất mà ngồi, nên nói với họ dụ ngôn này : 8 “Khi anh được mời đi ăn cưới, thì đừng ngồi vào cỗ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn anh cũng được mời, 9 và người đã mời cả anh lẫn nhân vật kia phải đến nói với anh rằng : ‘Xin ông nhường chỗ cho vị này.’ Bấy giờ anh sẽ phải xấu hổ mà xuống ngồi ở chỗ cuối. 10 Trái lại, khi anh được mời, thì hãy ngồi vào chỗ cuối, để cho người đã mời anh phải đến nói : ‘Xin mời ông bạn lên trên cho.’ Thế là anh được vinh dự trước mặt mọi người đồng bàn. 11 Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống ; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.”
Suy niệm:
Trong mọi lãnh vực sinh hoạt, người ta dẫm lên nhau để trèo lên địa vị cao, được mọi người tôn vinh. Con người đầy tham vọng chức quyền. Chúa Giêsu dạy dụ ngôn này để đề cao sự khiêm nhường, càng nhận lãnh chức vụ, càng phải khiêm nhường phục vụ. Thiên Chúa biết đặt vị trí ở đâu cho từng người. Khi dự vào bàn tiệc trong Nước Thiên Chúa, sẽ có biết bao điều bất ngờ khác với sự sắp xếp của thế gian : Có thể một vị Giáo Hoàng, Giám Mục hay một nhân vật nổi danh trong Giáo Hội, lại bị xếp sau một cụ già ăn xin, hay một cậu bé bán báo… Đừng tự mãn xếp mình vào chỗ vinh dự, hãy khiêm tốn để Thiên Chúa định đoạt chỗ của mình.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa biết rõ trong lòng chúng con còn nhiều tham vọng và đầy kiêu ngạo. Khi chúng con khiêm nhường thì sự khiêm nhường đó chỉ là giả tạo. Nhưng ít nhất trong giờ thánh này, chúng con chân thành quỳ dưới chân thánh giá Chúa, xin Chúa định đoạt vị trí chỗ của con, dù chỉ được chỗ rốt hết trong Bàn Tiệc Nước Chúa, là vinh dự rất lớn cho chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN XXII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 4, 16 - 30
16 Khi ấy, Đức Giêsu đến Nagiaret là nơi Người đã được dưỡng dục. Người vào hội đường như Người vẫn quen làm trong ngày Sabat, và đứng lên đọc Sách Thánh…21 Người bắt đầu nói với họ : “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh tai quý vị vừa nghe.” 22 Mọi người đều tán thành và thán phục những lời ân sủng từ miệng Người nói ra. Họ bảo nhau : “Ông này không phải là con ông Giuse đó sao ?” 23 Người nói với họ : “Hẳn là các ông muốn nói câu tục ngữ : Thầy lang ơi, hãy chữa lấy mình ! Tất cả những gì chúng tôi nghe nói ông đã làm tại Ca-phác-na-um, ông cũng hãy làm tại đây, tại quê ông xem nào !” 24 Người nói tiếp : “Tôi bảo thật các ông : không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình.”
Suy niệm:
Sau một thời gian, khi dân làng đã được nghe biết về Người. Chúa Giêsu trở về Nagiaret, họ tụ tập đông đảo, họ muốn biết những điều người ta nói về Người : “Trăm con mắt đều đổ dồn về phía Người.” “Họ tán thành và thán phục lời giảng dạy từ miệng Người nói ra.” nhưng họ mong đợi ở Người điều khác : Phép lạ, chữa bệnh, bánh ăn… Và họ từ chối Người vì Người không đáp ứng điều họ muốn.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa dành hết lòng yêu thương để đem hạnh phúc đến quê nhà, nơi Người sinh trưởng, mọi người đều vui nghe lời Người giảng dạy, họ tán thành và thán phục, nhưng họ không đón nhận Người. Công cuộc rao giảng còn nhiều gian nan thử thách, chúng con khó lòng để kêu gọi, khuyên nhủ, hay nhắc nhở người thân, người trong gia đình, những người gần gũi thân cận với chúng con. Xin cho chúng con lòng kiên trì : Khi thành công, cùng những lúc bị từ chối, bị xua đuổi, sẽ không chán nản, thất vọng, nhưng bền chí đến cùng. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN XXII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 4, 31 - 37
31 Bấy giờ, Đức Giêsu xuống Ca-phác-na-um, một thành miền Ga-li-lê, và ngày Sabat, Người giảng dạy dân chúng. 32 Họ sửng sốt về cách giảng dạy của Người, vì Lời Người có uy quyền… 36 Mọi người rất đỗi kinh ngạc và nói với nhau : “Lời ấy là thế nào? Ông ấy lấy uy quyền và thế lực mà ra lệnh cho các thần ô uế, và chúng phải xuất!” 37 Và tiếng đồn về Người lan ra khắp nơi trong vùng.
Suy niệm:
Lời giảng dạy của Chúa Giêsu làm cho mọi người sửng sốt. Vì lời đó phát xuất từ Thiên Chúa, từ tình yêu, Lời có năng lực, Lời của Đấng có thẩm quyền, chứ không như lời giảng dạy của các kinh sư.
Hằng ngày, chúng ta vẫn nghe Lời Chúa trong Thánh Lễ, đọc Lời Chúa trong các giờ kinh, nhưng Lời đó có tác động lòng mình không? Hay chỉ nghe như lời tầm thường của thế gian. Chúng ta xác tín rằng; dù Lời đó do ai đọc, là linh mục hay giáo dân, hoặc do một người hèn kém nhất thì đó vẫn là Lời của chính Chúa Giêsu, không có gì thay đổi. Và thật vinh dự khi chính chúng ta được đọc Lời của Người trên miệng lưỡi tầm thường của ta. Lời Chúa là vũ khí lợi hại để chúng ta thắng được mọi cám dỗ của Satan. Lời Chúa có thể tiêu diệt mọi tư tưởng đen tối, mọi yếu đuối của thể xác.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Giờ đây, Chúa hiện diện ở giữa chúng con. Lời của Chúa được công bố vẫn đầy quyền năng, dù là trên miệng lưỡi hư hèn của chúng con. “Lời Người nung chảy vàng khối, Lời Người phá đổ tội lỗi.”Xin cho chúng con lòng yêu mến Lời Chúa, siêng năng đọc và suy niệm, để Lời Chúa biến đổi tâm hồn chúng con. Xin Chúa dùng Lời quyền năng trục xuất mọi thứ ô uế khỏi tâm hồn con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN XXII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 4, 38-44
38 Khi ấy, Đức Giêsu rời khỏi hội đường, đi vào nhà ông Simon, bấy giờ, bà mẹ vợ ông Simon đang bị sốt nặng. Họ xin Người chữa bà. 39 Đức Giêsu cúi xuống gần bà, ra lệnh cho cơn sốt, và cơn sốt biến mất : tức khắc bà chỗi dậy phục vụ các ngài. 40 Lúc mặt trời lặn, tất cả những ai có người đau yếu mắc đủ thứ bệnh hoạn tật nguyền, đều đưa tới Người. Người đặt tay trên từng bệnh nhân và chữa họ. 41 Qủy cũng xuất khỏi nhiều người, và la lên rằng : “Ông là Con Thiên Chúa !” Người quát mắng không cho chúng nói, vì chúng biết Người là Đấng Kitô.
Suy niệm:
Chúa Giêsu làm việc không có thì giờ nghỉ. Suốt ngày bận rộn giảng dạy ở Hội Đường, Chúa lại đến nhà chữa cho bà mẹ vợ ông Simon, lúc mặt trời lặn, trời sắp tối, tất cả những ai có người đau yếu bệnh tật đều đưa tới xin Người đặt tay chữa họ. Chúa không từ chối bất kỳ ai chạy đến với Chúa. Các môn đệ cũng phải theo Thầy để ổn định sắp xếp, vì họ rất đông, các ngài quên bản thân, thậm chí không có giờ ăn uống nghỉ ngơi.
Ngày nay, các linh mục cũng bận rộn lo lắng chăm sóc đoàn chiên, nhiều nơi thiếu linh mục nên các ngài phải phải chạy từ làng này đến làng khác để dâng Thánh Lễ những nơi không có linh mục. Dù lúc nửa đêm hay mờ sáng, có khi không kịp ăn uống, dù xa xôi có người hấp hối, hay có ai xin xưng tội, các ngài lại sẵn sàng đến đặt tay xức dầu, hay giải tội.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Cuộc đời chúng con đầy yếu đuối bệnh tật, Chúa vẫn luôn hiện diện trong bí tích Hòa Giải để chữa lành tâm hồn chúng con, Chúa ban chính Thịt Máu Chúa để nuôi dưỡng và bổ sức cho chúng con. Xin ban ơn cho các linh mục luôn nhiệt tâm trong sứ mạng Chúa trao phó, và gìn giữ các ngài khỏi mọi cám dỗ vây bủa chung quanh chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN XXII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 5, 1 – 11
1Khi ấy, Đức Giêsu đang đứng ở bờ hồ Ghen-nê-xa-rét, dân chúng chen lấn nhau đến gần Người để nghe Lời Thiên Chúa.. 2 Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền, và đang giặt lưới. 3 Đức Giêsu xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Si-môn, và Người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút. Rồi Người ngồi xuống và từ trên thuyền giảng dạy.
Suy niệm:
Chúa nhìn thấy thuyền ông Simon, Chúa xin ông Simon chèo ra, Chúa chọn, Chúa mời gọi Simon cộng tác. Chúa cũng nhìn thấy thuyền đời của tôi, Chúa xin tôi, Chúa mời gọi tôi, Chúa cần tôi giúp Chúa, Chúa muốn sử dụng thuyền của Phêrô và cả con người Phêrô nữa. Chúa cũng muốn sử dụng tôi, tôi có sẵn sàng không? Phêrô đang giặt lưới, nhưng bỏ lại đó để chở Chúa, ông sẵn sàng đáp lại yêu cầu của Chúa. Chúa tiếp cận, gần gũi, Chúa xin Phêrô giúp một cách khiêm tốn, dễ thương, tự nhiên, Chúa mợi ta cộng tác với Chúa một cánh nhẹ nhàng, không căng thẳng, không ép, bắt đầu là như thế, không phải bắt đầu là phải giảng bài, phải soạn bài, cũng không phải là học, là nhồi nhét kiến thức, Chúa không bắt người môn đệ làm gì quá khả năng của mình, chỉ đơn giản là xin chở Chúa, có Chúa, sống với Chúa.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. giờ đây, Chúa mời gọi chúng con dừng lại mọi việc thế gian, để chỉ còn Chúa hiện diện trên thuyền đời chúng con. Có Chúa trên thuyền thì chúng con không còn lo lắng gì nữa. Bao lâu nay chúng con cứ bươn chải nhưng chẳng được gì, thuyền vẫn trống không. Xin Chúa đổ đầy vào thuyền đời con những mẻ cá thiêng liêng. Xin Chúa cứ sử dụng thuyền đời con chở đầy Lời Chúa, để Lời Chúa được chuyển tải đến mọi người. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN XXII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 5, 33- 39
33 Khi ấy, các người Pharisêu và các kinh sư nói với Đức Giêsu rằng : “Môn đệ ông Gioan năng ăn chay cầu nguyện, môn đệ người Pharisêu cũng thế, còn môn đệ ông thì ăn với uống !” 34 Đức Giêsu trả lời : “Chẳng lẽ các ông lại bắt khách dự tiệc cưới ăn chay, khi chàng rể còn ở với họ ? 35 Sẽ có ngày chàng rể bị đem đi ; ngày đó họ mới ăn chay.” 36 Đức Giêsu còn kể cho họ nghe dụ ngôn này : “Chẳng ai xé áo mới lấy vải vá áo cũ, vì như vậy, không những họ xé áo mới, mà miếng vải áo mới cũng không ăn với áo cũ.”
Suy niệm:
Ăn chay là dấu chỉ của đền tội và lòng thống hối, đi đôi với lời cầu xin Thiên Chúa đến giải thoát dân Người, những người Pharisêu và kinh sư họ giữ luật thật nghiêm, luật ăn chay cũng như luật giữ ngày Sa-bát và bao nhiêu lề luật khác. Chúa Giêsu không có ý bác bỏ việc ăn chay, nhưng việc ăn chay phải hợp với tâm tình của mình. Các môn đệ khi mới theo Thầy Giêsu, họ không phải là người đạo đức, không hiểu biết luật, cũng chẳng rành Kinh Thánh. Chúa Giêsu quy tụ các môn đệ nhiều thành phần, Chúa không bắt họ phải vác những gánh nặng nề. Chẳng ai lấy vải mới vá áo cũ. Chúa chẳng bắt những người họ chỉ biết chài lưới, lao động, phải học giáo lý, phải thông thạo các luật, phải hy sinh. Đến ngày, đến lúc họ sẽ tự nguyện mà không cần ai chỉ dạy.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con giữ trọn luật Chúa dạy, siêng năng ăn chay cầu nguyện, nhưng lòng chúng con lại thiếu luật yêu thương, thích xét đoán người khác. Xin loại trừ khỏi tâm hồn chúng con chất men đạo đức giả, xin cho chúng con biết giữ luật với lòng yêu mến, không phải là việc ăn chay bên ngoài, nhưng là chay những lời giả dối, ganh tỵ, hiềm khích trong lòng. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN XXII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 6, 1- 5
1 Vào một ngày Sabat, Đức Giêsu đi băng qua một cánh đồng lúa; các môn đệ bứt lúa, vò trong tay mà ăn. 2 Nhưng có mầy người Pharisêu nói : “Tại sao các ông làm điều không được phép trong ngày Sabat?” 3 Đức Giêsu trả lời : “Ông Đavit đã làm gì khi ông và thuộc hạ đói bụng? 4 Ông vào nhà Thiên Chúa lấy bánh tiến mà ăn và cho thuộc hạ ăn. Thứ bánh này, chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi. Câu chuyện ấy, các ông chưa đọc sao?” Rồi Người nói : “Con người làm chủ ngày Sabat.”
Suy niệm:
Ngày Sabat, cũng như ngày nay chúng ta giữ ngày Chúa Nhật, Chúa Giêsu dạy luật yêu thương, ngày Hưu lễ là ngày thực hiện luật yêu thương, làm việc lành phúc đức, ngày Chúa Nhật trong xã hội hôm nay vẫn có nhiều người đang đói. Chúng ta sống ngày Chúa Nhật ra sao ? Thật đẹp làm sao những bước chân đến với các trẻ em mồ côi, đến thăm viếng trại dưỡng lão, ngày Chúa Nhật chúng ta tổ chức đi thăm những người già, người yếu liệt trong giáo xứ, chung quanh chúng ta, trong bầu khí yêu thương, còn biết bao người đang đói, khát, thiếu thốn. Biết bao người sống cô đơn, buồn chán, còn có những người lạc lõng, bơ vơ, chẳng được ai quan tâm, chẳng có ai yêu mến. Người môn đệ lên đường để đến với bao nhiêu cánh đồng khô cháy, bao nhiêu tâm hồn bệnh tật, đau thương. Canh tân lại đời sống người Kitô hữu, không phải chỉ quy tụ thờ phượng Chúa mà còn đem ơn lành đến cho anh em.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Xin cho chúng con biết sống ngày Chúa Nhật thật ý nghĩa, đem niềm vui đến cho người đang đói, đem Tin Mừng đến với người đang lầm than vất vưởng. Xin cho chúng con biết quan tâm tới những người già yếu, bệnh tật, cô đơn, chính Chúa đang hiện diện trong họ mỗi ngày bên cạnh chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
01-09-2016, 08:45 AM
CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN C
Tin Mừng : Lc 14, 25 -33
25 Khi ấy, có rất đông người cùng đi đường với Đức Giêsu. Người quay lại bảo họ : 26 “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. 27 Ai không vác thập giá mình mà theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được.”… 33 “Ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được.”
Suy niệm:
Ngày nay, người theo Chúa cũng rất đông, lan tràn khắp nơi trên thế giới, nhưng để cộng tác với Chúa trong sứ vụ ơn gọi thì còn giới hạn. Nhiều nơi thiếu mục tử, thiếu người chăn dắt. Chúa Giêsu muốn người môn đệ theo Chúa thì phải dứt khoát với những vướng bận trần tục, đừng để mọi thứ thế gian ngăn cản bước chân người môn đệ. Tuy nhiên, không phải chỉ riêng những ai theo ơn gọi, mà Chúa muốn mời gọi tất cả chúng ta theo Chúa. Vác thập giá mình, những vất vả lao nhọc hằng ngày, những cay đắng mà chúng ta phải chịu đựng. Cha mẹ, vợ, chồng, con cái, anh em, chị em… chúng ta phải gánh vác hết, chúng ta được nên giống Chúa khi vác thập giá mình theo đường thánh giá Chúa đã vác đi qua.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa đau lòng khi có rất nhiều môn đệ theo Chúa nhưng không dứt khoát, vì nhiều lý do khiến họ rút lui, người thanh niên giàu có buồn rầu bỏ đi, nhiều môn đệ nghe Lời Chúa dạy thấy chướng tai nên bỏ Người mà đi. Trong Hội Thánh ngày nay cũng nhiều người theo ơn gọi, số người bước vào thì đông, nhưng cuối cùng chẳng còn lại được bao nhiêu. Chúng con xin đặt dưới chân thánh giá Chúa những người đang hiến thân vì Tin Mừng, những người đang ước muốn theo ơn gọi. Xin Chúa gìn giữ, ban ơn cho họ kiên trì đến cùng. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 6, 6- 11
6 Một ngày Sa-bát, Đức Giêsu vào hội đường và giảng dạy. Ở đó có một người bị khô bại tay phải. 7 Các kinh sư và những người Pharisêu rình xem Đức Giêsu có chữa người ấy trong ngày Sa-bát không, để tìm được cớ tối cáo Người. 8 Nhưng biết họ đang suy nghĩ như thế, nên bào người bại tay : “Anh chỗi dậy ra đứng giữa đây !” Người ấy liền chỗi dậy và đứng đó.
Suy niệm:
Chúa Giêsu chữa cho người bị bại tay, anh chịu nỗi khổ này đã lâu, Chúa Giêsu đến giải thoát cho anh cánh tay bất lực, mọi người đều phải công nhận Chúa làm là điều tốt nhất cho anh, nhưng có những người luôn mang tâm trạng theo dõi, rình chờ, cố moi móc, tìm dịp để kết án, dù là điều tốt thì vẫn là cơ hội họ tìm cớ bắt bẻ.
Chúng ta là người đạo đức, nhiệt tâm việc giáo xứ, nhưng nhiều lần cứ dò xét, tìm cớ để kết án, vạch lá tìm sâu để phê bình, chỉ trích anh em, như những người kinh sư và Pharisêu đạo đức giả. Hay chính bản thân ta dù cố gắng làm điều tốt, dù hết lòng phục vụ, vất vả cực nhọc vì lòng mến chứ không vì lợi lộc riêng tư, nhưng hết lần này đến lần khác, bị hiểu lầm, bị lên án, hãy vui mừng vì ta giống Chúa.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con nhìn ngắm Chúa làm bao việc tốt đẹp, Chúa đem hạnh phúc cho người bại tay, cho hết tất cả những ai gặp được Chúa, nhưng hết lần này đến lần khác, Chúa bị người ta dò xét, rình rập, bắt bẻ, loại trừ, và cuối cùng họ kết án và treo trên thập giá. Xin cho chúng con biết nhìn lên thánh giá Chúa, luôn kiên vững, nhẫn nại trước mọi thử thách, để sống trọn mối phúc Chúa dạy chúng con : “Phúc cho ai bị vu khống, bị bách hại vì lẽ công chính...” Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 6, 12 - 19
12 Trong những ngày ấy, Đức Giêsu đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. 13 Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông, gọi là Tông Đồ. 14 Đó là ông Simon mà Người gọi là Phêrô, rồi đến ông Anrê anh của ông ; sau đó là các ông Gia-cô-bê, Gioan, Philipphe, Ba-tô-lô-mê-ô, 15 Mat-thêu, Tô-ma, Gia-cô-bê con ông An-phê, Simon biệt danh là nhiệt thành, 16 Giu-đa con ông Gia-cô-bê, và Giu-đa It-ca-ri-ốt, người đã trở thành kẻ phản bội.
Suy niệm:
Trước một việc vô cùng quan trọng, chọn lấy Nhóm Mười Hai, để cộng tác với Chúa trong công cuộc cứu độ. Nhóm Tông Đồ tiên khởi này là những Giám Mục đầu tiên của Hội Thánh. Chúa Giêsu đã phải cầu nguyện suốt đêm. Chúa không chọn theo tiêu chuẩn thế gian. Vào thời đó đâu thiếu người tài giỏi, hiểu biết Kinh Thánh, thông thạo lề luật, thành phần đạo đức được mọi người tôn kính cũng đâu có ít, họ tuân giữ tỷ mỷ từng khoản luật, họ dạy giáo lý, giảng giải Kinh Thánh, coi sóc đền thờ. Nhưng Người không chọn một người nào trong số họ. Đó là tính cách của Thiên Chúa. Mỗi người chúng ta đừng loại trừ mình ra khỏi danh sách Chúa chọn, vì Chúa yêu thương quý trọng những con người nhỏ bé nhất.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa đã chọn từng người chúng con, để ở với Chúa trong giờ này. Chúa cần mỗi người thật nhỏ bé hèn mọn chúng con cộng tác vào sứ mạng của Chúa ngay trong đời sống. Nhưng dù đã cầu nguyện suốt đêm mà vẫn có một Giu-đa phản bội. Chúng con tha thiết cầu nguyện cho các bậc lãnh đạo trong Hội Thánh. Xin gìn giữ các ngài đầy ơn Chúa, để thoát khỏi bẫy Sa-tan luôn rình rập chung quanh. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN XXII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 6, 20 – 26
20 Đức Giêsu ngước mắt lên và nói : “Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em. 21 Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói, vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc, vì anh em sẽ được vui cười. 22 “Phúc cho anh em khi vì Con Người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả, và bị xóa tên như đồ xấu xa. 23 Ngày đó, anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây phần thưởng dành cho anh em trên trời thật lớn lao. Bởi lẽ các ngôn sứ đã từng bị cha ông họ đối xử như thế.”
Suy niệm:
Chúa Giêsu đem Tin Mừng cho người nghèo, người đang đau khổ, khóc lóc, người phải chịu những sự bất công, những sỉ nhục cay đắng. Thiên Chúa chúc phúc cho họ. Nhưng có ai nghĩ rằng họ đang được chúc phúc không ? Cuộc đời của chúng ta đầy dẫy đau khổ, ai cũng có lúc phải khóc, người nghèo khóc mà người giàu cũng khóc. Biết bao lần trong đời, chúng ta phải chịu những bất công, áp bức, những nỗi oan ức, tủi nhục, chúng ta cứ than van, trách móc, nguyền rủa những nỗi khổ nhục trong đời. Lời Chúa hôm nay là nỗi an ủi lớn nhất trong tâm hồn ta. “Phúc cho anh em”, trong mọi nỗi gian truân khốn khó, hãy để Lời Chúa nói trong lòng ta : “Phúc cho anh em”. Cuộc đời của chúng ta được Chúa chúc phúc, hãy vui mừng lên, vì phần thưởng Chúa dành sẵn cho chúng ta trên trời.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Cuộc đời trần thế của chúng con quá nhiều đau khổ, Chúa muốn chúng con được hạnh phúc ngay từ đời này. Xin cho mỗi người chúng con hết sức nổ lực đem Tin Mừng của Chúa đến cho người nghèo, công bố sự tự do cho người bị áp bức, trả lại ánh sáng cho kẻ mù lòa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 6, 27 – 38
36 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : “Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ. 37 Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. 38 Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy.”
Suy niệm:
Đừng xét đoán thì không bị xét đoán, hãy tha thứ, thì được thứ tha, hãy cho thì sẽ được cho lại. “Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy.” Lời này làm cho chúng ta phải suy nghĩ lại. Chúng ta cũng nhiều lần quảng đại với anh em, sẵn sàng ban tặng cho anh em bằng cả tấm lòng chân thành và yêu thương, nhưng họ là người cũng đã yêu thương ta, hay là những người thân, những người đã từng giúp đỡ ta. Nhưng có lúc ta đong cho anh em đấu keo kiệt, tính toán hơn thua, ta còn độn rác rưởi, lừa dối trong đấu đong cho anh em. Bao nhiêu lần, chúng ta xét đoán anh em. Giờ đây, chúng ta hãy tha thiết cầu nguyện lòng thương xót của Chúa.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa biết rõ chúng con thật yếu đuối nhỏ nhen. Lòng dạ chúng con hẹp hòi ích kỷ. Giờ đây, chúng con đến quỳ dưới chân thánh giá Chúa. Xin Chúa uốn nắn lòng chúng con, xin cho chúng con mang một tấm lòng quảng đại, luôn sẵn sàng yêu thương và tha thứ. Xin gìn giữ chúng con từng giây phút, xin loại trừ khỏi tâm hồn chúng con, những thói kiêu ngạo, ích kỷ, để trái tim của chúng con rộng mở đến với mọi người anh em, để Chúa đổ tràn vào vạt áo chúng con đấu ân sủng và bình an. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 6, 39 – 42
39 Khi ấy, Đức Giêsu kể cho môn đệ dụ ngôn này : “Mù mà lại dắt mù được sao ? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố ? 40 Học trò không hơn Thầy, có học hết chữ cũng chỉ bằng Thầy mà thôi. 41 Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình lại không để ý tới ? 42 Sao anh lại có thể nói với người anh em : ‘Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh ra’, trong khi lại không thấy cái xà trong con mắt của mình ? Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong con mắt người anh em.
Suy niệm:
Xét đoán, nói xấu là một thói quen mà chúng ta cứ vô tình vấp phạm. Mỗi khi tập trung ngồi lại với nhau, đề tài xét đoán một người anh em nào đó rất được mọi người chú ý tới. Chúng ta cứ cố tìm mọi lỗi lầm, khuyết điểm của anh em để xét đoán. Và sẵn sàng hưởng ứng những lời kết án có người nào đó nêu lên. Trong khi chính bản thân ta lại phạm nhiều điều tệ hại hơn. Không ai biết được tự trong tâm hồn người anh em mình tốt hay xấu. Một người bị kết án dù tội họ nặng đến đâu thì chưa chắc trong tâm hồn họ không có điểm tốt hơn ta. Ba người tử tội bị kết án tử hình trên đồi Sọ năm xưa, bị mọi người nhạo cười chế giễu, chẳng phải đã có hai người công chính đó sao. Vậy thì làm sao chúng ta có thể biết được kẻ nào mà xét đoán họ. Hỡi kẻ đạo đức giả, hãy lấy cái xà khỏi mắt ngươi trước đã…
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Xin tha thứ cho chúng con vì biết bao lần chúng con cứ xét đoán anh em. Xin cho chúng con khiêm tốn nhìn thấy những khuyết điểm của mình và hướng đến điểm tốt nơi anh em, quyết tâm không xét đoán, nhưng nếu được thì cố gắng nói tốt hết sức có thể cho anh em. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 6, 43 – 49
43 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : “Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà sinh quả tốt. 44 Thật vậy, xem quả thì biết cây. Ở bụi gai làm sao bẻ được vả, trong bụi rậm làm gì hái được nho ! 45 Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình ; kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu. Vì lòng có đầy miệng mới mói ra. 46 “Tại sao anh em gọi Thầy : ‘Lạy Chúa ! Lạy Chúa !’, mà anh em không làm điều Thầy dạy ?”
Suy niệm:
Người Pharisêu tố cáo Chúa Giêsu dù họ nhìn thấy Chúa làm bao điều tốt đẹp. Họ vu khống Chúa làm điều trái với lề luật và kết án Người. Chúa Giêsu không cần bào chữa gì cho mình. Nhưng cứ nhìn xem cây thì biết quả. Chúa Giêsu dạy chúng ta cứ vững tin sống điều Chúa dạy, cho dù bị oan ức, bị vu khống, bị ghét bỏ thì cây vẫn sinh trái tốt. Còn nếu tự trong lòng chất chứa điều xấu : ganh ghét, ích kỷ, kiêu ngạo thì chắc chắn chỉ có quả sâu và bụi gai khô cằn. Chúng ta nghe Lời Chúa dạy, siêng năng đọc kinh, “Lạy Chúa ! Lạy Chúa !” nhưng trong lòng cứ mang nỗi hận thù thì không thể sinh trái tốt. Vì cây sâu thì sinh trái sâu.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Cây Giêsu bị vùi dập, băm vằm tan nát, nhưng đã sinh hoa kết quả để trở thành một Hội Thánh tốt đẹp như hôm nay. Biết bao vị Thánh Tử Đạo đã sẵn sàng hy sinh đổ máu để vun xới thêm hoa trái. Cây tốt không sinh quả sâu, những ai tách rời khỏi thân thể Hội Thánh sẽ không có khả năng sinh trái tốt, ngày nay có biết bao nhánh đã tách rời khỏi Hội Thánh. Xin Chúa gìn giữ Hội Thánh Chúa,, xin Chúa cắt tỉa những nhành cây xấu, những thành phần phá hoại Hội Thánh, để Hội Thánh mỗi ngày thêm vững mạnh hơn. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
13-09-2016, 09:02 AM
CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN C
Tin Mừng : Lc 15, 1- 32
4 "Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất một con, lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất ? 5 Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác trên vai. 6 Về đến nhà, người ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói : ‘Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó.’ 7 Vậy tôi nói cho các ông hay : trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần sám hối ăn năn.
Suy niệm:
Lòng thương xót của Thiên Chúa đối với người đang lạc xa đường tội lỗi. Dù bao nhiêu lần xa lạc đàn chiên, bao nhiêu lần Chúa đi tìm về. bao nhiêu lần Chúa vác trên vai. Chúa lao mình vào thế gian để đi tìm chiên lạc, tìm cho kỳ được. Nó có tồi tệ đến đâu Chúa cũng ôm ấp, gọi nó là “con chiên của tôi.” Chúa yêu thương lo lắng, chăm sóc từng con chiên, nhớ tên từng con, biết từng con, cả đàn chiên mà mất một con nào là Chúa biết ngay. Mỗi lần tôi đến với bí tích Hòa giải là Chúa lại giang tay chờ đợi, Chúa vui mừng, cả Thiên Đàng vui mừng. Mời bạn bè hàng xóm “ Xin chung vui với tôi.” Niềm vui chung cho tất cả, một người anh em trở lại thì mình cũng vui, cả gia đình vui, cả cộng đoàn vui, cả giáo xứ vui.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa muốn chúng con phải có lòng thương xót như Cha trên trời. Xin cho chúng con biết yêu quí từng con chiên Chúa trao cho chúng con, yêu thương những tâm hồn nhỏ bé, tội lỗi nhất, quí từng người anh em cùng sống bên cạnh chúng con. Một đứa con lầm lạc, một người anh em trong nhóm, trong cộng đoàn đang yếu đuối sa ngã, đi tìm về, tìm cho kỳ được, đem họ trở về cho kỳ được. Xin cho chúng con cố gắng đến cùng như Chúa, đừng chán nản bỏ cuộc. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 7, 1 -10
1 Một hôm, sau khi giảng dạy dân chúng, Đức Giêsu vào thành Ca-phac-na-um. 2 Một viên đại đội trưởng kia có người nô lệ bệnh nặng gần chết. Ông ta yêu quý người ấy lắm. 3 Khi nghe đồn về Đức Giêsu, ông cho mấy kỳ mục của người Do Thái đi xin Người đến cứu sống người nô lệ của ông… 6 Đức Giêsu liền đi với họ. Khi Người còn cách nhà viên sĩ quan không bao xa, thì ông này cho bạn hữu ra nói với Người : “Thưa Ngài, không dám phiền Ngài quá như vậy, vì tôi không đáng rước Ngài vào nhà tôi. 7 Cũng vì thế, tôi nghĩ mình không xứng đáng đến gặp Ngài. Nhưng xin Ngài cứ nói một lời, thì đầy tớ tôi được khỏi bệnh.
Suy niệm:
Thật ngạc nhiên và đáng khâm phục trước lòng khiêm nhường, đầy tin tưởng của một người ngoại bang, ông là một sĩ quan có máu mặt, được mọi người kính nể, chính ông tự nghĩ mình không xứng đáng với Đức Giêsu, một người chẳng có cấp bậc, chẳng địa vị, lại là người Do Thái. Ngay cả đời sống của ông đã được lòng người Do Thái, họ chấp nhận sự đóng góp của ông cho việc xây cất hội đường. Ông tin tưởng và tha thiết cầu xin Chúa Giêsu đến chữa cho người nô lệ, ông thật tình yêu mến người nô lệ, dù là hạng người bị xem là thấp kém nhất.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Nhìn vào cách cư xử của một người ngoại, chúng con thấy hổ thẹn với chính bản thân. Lời cầu xin của chúng con thật kiêu ngạo so với lời cầu xin của viên sĩ quan, tình yêu thương của chúng con dành cho con cái, cho người thân, còn ông sẵn sàng hạ mình van xin Chúa chữa cho người nô lệ, đầy tớ được khỏi bệnh, chúng con là người đạo đức cũng chưa làm được như vậy. Xin ban cho chúng con lòng khiêm nhường, một trái tim yêu mến và hết lòng yêu thương chăm sóc những người nhỏ bé chung quanh chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN XXIVTHƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 7, 11 - 17
12 Khi Đức Giê-su đến gần cửa thành, thì kìa người ta khiêng một người chết đi chôn, người này là con trai duy nhất, và mẹ anh ta lại là một bà goá. Có một đám đông trong thành cùng đi với bà. 13 Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói : "Bà đừng khóc nữa !" 14 Rồi Người lại gần, sờ vào quan tài. Các người khiêng dừng lại. Đức Giê-su nói : "Này người thanh niên, tôi bảo anh : hãy chỗi dậy !" 15 Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Đức Giêsu trao anh ta cho bà mẹ.
Suy niệm:
Bao nhiêu bà mẹ đau khổ tuyệt vọng nhìn con mình đi trong mồ tối của vực thẳm tội lỗi. Đứa con duy nhất, đó là tất cả cuộc đời bà, giờ đây đã bị đóng kín trong chiếc quan tài, nó sắp rời xa bà mãi mãi. Bà đau đớn lê từng bước chân. Nỗi đau khổ của bà cũng là nỗi đau khổ cùng cực của Mẹ Maria đi theo Chúa Giêsu Con yêu dấu của Mẹ trên đường đi đến Đồi Sọ chịu chết. Mẹ vẫn còn đau khổ khi từng đứa con, từng mỗi người con của Mẹ đi vào đường tội lỗi của cái chết.
“Trông thấy bà” Chúa thấy bà, thấy nỗi đau khổ của bà. Hình ảnh bà góa, tiều tụy, rũ rượi, đứa con duy nhất đã chết và bà muốn được chết theo nó. Chúa chạnh lòng thương vì nước mắt của người mẹ góa. Chúa chạnh lòng trước nỗi đau khổ của con người, những lời cầu nguyện đêm ngày của Mẹ Hội Thánh, Tấm lòng của Chúa dịu hiền quá. Trái tim Chúa thổn thức. Chúa đến bên bà, an ủi vỗ về bà. “Bà đừng khóc nữa”. Lời của Chúa dịu dàng, xoa dịu tâm hồn đang đau đớn của bà.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Sự chết đang lan tràn khắp nơi, biết bao bà mẹ đang nhìn con đi vào cõi chết trong đam mê, tệ nạn xã hội, nước mắt của những người mẹ đã chảy quá nhiều. Xin Chúa thương cứu sống, giải thoát, hồi sinh những tâm hồn đang chết, và trao lại cho các bà mẹ, cho gia đình niềm vui và sự sống. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 7, 31 – 35
32 Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi nhau mà nói : “Tụi tôi thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa; tụi tôi hát bài đưa đám mà các anh không khóc than.” 33 Thật vậy, ông Gioan Tẩy Gỉa đến, không ăn bánh, không uống rượu, thì các ông bảo : ‘Ông ta bị quỷ ám.’ 34 Con Người đến, cũng ăn cũng uống như ai thì các ông lại bảo : ‘Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và người tội lỗi.’ 35 Nhưng đức khôn ngoan đã được tất cả con cái mình biện minh cho.
Suy niệm:
Chúa Giêsu nói với thế hệ thời đó, họ giống như những đứa trẻ, họ làm những chuyện ngược đời, họ đạo diễn mọi việc và muốn mọi người phải theo như một vở kịch. Thế hệ hôm nay cũng đang đà chạy theo thời đại, con người liên tục sáng tạo những cái mới, người này có chiếc xe đời mới, người khác cũng muốn có. Điện thoại thay đổi tiến nhanh đến chóng mặt, những trò chơi điện tử cũng không ngừng đổi mới. Người ta cứ đua theo cho bằng mọi người, khi chúng ta sống khác họ, không se sua, không ăn chơi, đua đòi… khi chúng ta sống trung thực, chân chính ở giữa những gian ngoa, giả trá… thì bị ghét bỏ, bị chê cười, họ cho là không bình thường.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Khi xưa, Chúa làm bao việc tốt đẹp, Chúa hòa mình ăn uống, bạn bè với người thu thuế và tội lỗi, yêu thương bệnh tật tội lỗi, người ta chê cười, cho là Chúa cũng giống như những người tội lỗi. Ông Gioan ăn chay, kham khổ họ cũng cho là quỷ ám. Xin cho chúng con làm theo những điều Chúa dạy, dù thế gian chê cười. Xin cho chúng con sống khiêm nhường nhỏ bé, can đảm từ chối những gì thế gian ca tụng, nhẫn nhịn trước những khiêu khích, chiến thắng mọi thứ cám dỗ vây bọc chung quanh chúng con mỗi ngày. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 7, 36 – 50
36 Khi ấy, có người thuộc nhóm Pharisêu mời Đức Giêsu dùng bữa với mình. Đức Giêsu đến nhà người Pharisêu ấy và vào bàn ăn. 37 Và kìa một phụ nữ vốn là người tội lỗi trong thành, biết được Người đang dùng bữa tại nhà ông Pha-ri-sêu, liền đem theo một bình bạch ngọc đựng dầu thơm. 38 Chị đứng đằng sau, sát chân Người mà khóc, lấy nước mắt mà tưới ướt chân Người. Chị lấy tóc mình mà lau, rồi hôn chân Người và lấy dầu thơm mà đổ lên.
Suy niệm:
Chúng ta nhìn ngắm từng cử chỉ của chị, người ta gọi chị là người tội lỗi. Chị đem một loại dầu thơm hảo hạng đựng trong chiếc bình bạch ngọc quý giá mà chị đã chuẩn bị sẵn từ lâu. Chị đứng sát đằng sau chân Chúa, ngồi phục xuống chân Chúa, mặc kệ sự ngạc nhiên và khinh miệt của mọi người, chị bắt đầu khóc, chị khóc thật nhiều, nước mắt của chị tưới ướt hết chân Chúa, chị ân cần, nhẹ nhàng lấy tóc mình lau. Đôi chân rồi đây sẽ bị những cái đinh xuyên thâu, bầm dập tan nát đầy máu me, không có ai lau chân Chúa, không có giọt nước mắt nào nhỏ xuống để rửa bớt vết thương cho Chúa. Chị phụ nữ đã làm dịu đi những đau đớn mà Chúa sẽ phải chịu, nước mắt ăn năn sám hối của chị xoa dịu vết thương nhức nhối của Chúa. Mái tóc thật đẹp của chị lau sạch những vết máu bê bết, lau sạch đất cát bùn nhơ mà Chúa đã lê lết suốt chặng đường lên Đồi Sọ.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con đang ở gần bên chân Chúa dưới cây thánh giá, chúng con chẳng có dầu thơm cam tùng quý giá nhưng có dầu thơm của những cố gắng, những hy sinh, của lòng bác ái, của những lần tha thứ, yêu thương giúp đỡ anh em, và nhất là dầu thơm của lòng sám hối, ước ao đem đến để xoa dịu những thương tích Chúa phải chịu. Xin Chúa đón nhận tấm lòng chân thành của chúng con.
THỨ SÁU TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 8, 1 – 3
1 Khi ấy, Đức Giêsu rảo qua các thành phố, làng mạc, rao giảng và loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa. cùng đi với Người, có Nhóm Mười Hai 2 và mấy người phụ nữ đã được Người trừ quỷ và chữa bệnh. Đó là bà Maria gọi là Maria Macdala, người đã được giải thoát khỏi bảy quỷ, 3 bà Gioanna, vợ ông Khuda quản lý của vua Hê-rô-đê, bà Su-san-na và nhiều bà khác nữa. Các bà này đã lấy của cải mình mà giúp đỡ Đức Giêsu và các môn đệ.
Suy niệm:
Từ thời Chúa Giêsu, phụ nữ bị xem thường, các tường thuật về số đông người họ không tính phụ nữ và trẻ em, phụ nữ không được tham gia vào các hoạt động, thậm chí vào hội đường phụ nữ cũng không được phép, các thầy dạy không bao giờ nói chuyện với phụ nữ nơi công cộng, nhưng Chúa Giêsu lại đón nhận sự cộng tác của các phụ nữ. Người phụ nữ phải gánh vác, chăm lo việc gia đình, nhưng từ thời đó đã có các phụ nữ đi theo Chúa Giêsu và Nhóm Mười Hai. Tin Mừng thuật lại các bà ở đây có nhiều thành phần : có người được Chúa Giêsu chữa lành quỷ ám, bệnh tật; có người là vợ của quản lý vua Hê-rô-đê, bà là người có chồng mà vẫn theo Chúa, và còn nhiều bà khác nữa. Chúng ta cũng đi theo Chúa Giêsu, là người phụ nữ cũng cộng tác với giáo xứ trong mọi hoạt động.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa không bận tâm tới những thành kiến phân biệt. Con người có quyền tự do phát huy khả năng để cộng tác trong công trình của Thiên Chúa. Xin cho mỗi người chúng con dám vượt qua mọi cản trở của thành kiến xã hội, sẵn sàng cộng tác vào mọi hoạt động của giáo xứ, hy sinh hiến mình cho Hội Thánh Chúa với khả năng nhỏ bé của chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 8, 4 – 15
5 “Người gieo giống đi ra gieo hạt giống của mình. Trong khi người ấy gieo, thì có hạt rơi xuống vệ đường, người ta dẫm lên và chim trời ăn mất. 6 Hạt khác rơi trên đá, và khi mọc lên, lại héo đi vì thiếu ẩm ướt. 7 Có hạt rơi vào giữa bụi gai, gai cùng mọc lên làm nó chết nghẹt. 8 Có hạt lại rơi nhằm đất tốt, và khi mọc lên, nó sinh hoa kết quả gấp trăm.” Nói xong, Người hô lên rằng : “Ai có tai nghe thì nghe.”
Suy niệm:
Lời Chúa Giêsu gieo một cách rộng rãi phung phí, không bao giờ giới hạn, Chúa không chỉ chọn những mảnh đất tốt, những tâm hồn đạo đức, những tấm lòng quảng đại để gieo Giống mà Chúa gieo vào cả những mảnh đất khô khan, nguội lạnh, những vệ đường thờ ơ, những nơi chốn tối tăm, tội lỗi, những bụi gai của vật chất, hưởng thụ, những sa mạc của hận thù, ganh tỵ. Nhiều lần Chúa gặp thất bại, bị người đồng hương xua đuổi, bị dân ngoại ở Ghêrasa từ chối, bị những người kinh sư Biệt Phái chống đối, bắt bẻ, gài bẫy, họ muốn ném đá Người, muốn xô Chúa xuống núi. Tấm lòng của người gieo giống nhân từ nhẫn nại với tất cả mọi tâm hồn. Ai có tai thì nghe, ai muốn đón nhận, ấp ủ Lời thì Lời sinh hoa trái, nhưng tại ta cố tình không nghe, không đón nhận, không ấp ủ Lời, Lời không thấm nhập vào lòng, vì lòng chai lỳ, sỏi đá, vì lòng đầy những gai góc của đam mê, hận thù, ích kỷ, vì mọi thứ tiền bạc, danh vọng, tham lam nó cướp mất Lời.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Còn rất nhiều tâm hồn ở khắp nơi chưa được đón nhận Lời Chúa. Xin cho mảnh đất tâm hồn con được tốt tươi màu mỡ, là nơi Chúa sử dụng để làm cho Tin Mừng được phát triển trong cuộc sống hôm nay. Để mỗi người chúng con trở thành người gieo giống trong gia đình, trong xóm làng, nơi trường học hay nơi chúng con làm việc, tiếp xúc. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
17-09-2016, 08:29 AM
CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN C
Tin Mừng : Lc 16, 10 – 13
10 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : “Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn ; ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn. 11 Vậy nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng Tiền Của bất chính, thì ai sẽ tín nhiệm mà giao phó của cải chân thật cho anh em ? 12 Và nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng của cải của người khác, thì ai sẽ ban cho anh em của cải dành riêng cho anh em ?
Suy niệm:
Người đầy tớ trung tín và khôn ngoan là người đầy tớ luôn làm theo ý chủ. Chu toàn mọi việc, trung tín từ việc nhỏ tới việc lớn. Chúa trao cho mỗi người một trách nhiệm khác nhau, người thì coi sóc gia đình, con cái, người làm trưởng hội đoàn, làm việc giáo xứ, cha sở coi sóc đoàn chiên. Có người Chúa giao cho quản lý nhiều tiền của, người thì có cả một kho tàng kiến thức. Chúa trao cho ta quản lý nhiều của cải để ta biết chia sẻ, giúp đỡ, phân phát cho người thiếu thốn. Ta được biết Chúa, được lãnh nhận biết bao ơn Chúa trong đời, để đem cho anh em. Phân phát cho họ đúng giờ, đúng lúc, đúng loại, kịp thời không chậm trễ, ai đang cần loại lương thực nào thì phân phát công bằng, hợp lý. Cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho người thiếu mặc, người bệnh tật thì giúp đỡ, thăm viếng, hỏi han, người đau khổ, buồn phiền, khóc lóc thì an ủi, chia sẻ, người yếu đuối, tội lỗi thì khuyên bảo, yêu thương, dẫn dắt, người thiếu lòng tin thì đem lòng tin đến cho họ, cầu nguyện cho họ.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa trao cho chúng con tự do sử dụng mọi của cải Chúa ban, chúng con được quản lý coi sóc mọi thứ của cải vật chất hiện tại. Xin cho chúng con luôn hoàn thành tốt việc quản lý trong chân thật và trung tín. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN XXV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 8, 16 – 18
16 Đức Giêsu nói với đám đông dân chúng rằng : “Chẳng có ai đốt đèn, rồi lấy hũ che đi hoặc đặt dưới gầm giường, nhưng đặt trên đế, để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng. 17 Vì chẳng có gì bí ẩn mà lại không trở nên hiển hiện, chẳng có gì che giấu mà người ta lại không biết, và không bị đưa ra ánh sáng. 18 Vậy hãy để ý tới cách thức anh em nghe. Vì ai đã có thì được cho thêm ; còn ai không có, thì ngay cái họ tưởng là có, cũng sẽ bị lấy mất.”
Suy niệm:
“Chẳng có ai đốt đèn, rồi lấy hũ che đi hoặc đặt dưới gầm giường, nhưng đặt trên đế, để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng.” Lời Chúa phải được sáng tỏ như ban ngày. Những điều làm trong bóng tối, che dấu đi, như đèn sáng mà lấy thùng che đi thì nó đâu tỏa sáng ra chung quanh cho mọi người được thấy. Ánh sáng Lời Chúa phải được đặt trên đế, chúng ta đón nhận ánh sáng của Lời mà không đem ra thực hành thì khác nào đốt đèn rồi đem đặt dưới gầm giường. Chúng ta đi lễ, đọc kinh thật nhiều, nghe Lời Chúa mỗi ngày, nhưng cứ nuôi giận hờn, ganh ghét trong lòng. Cứ ở lỳ trong bóng tối của đam mê, thú vui. Cứ tham lam bất chính. Chúa nói : “chẳng có gì bí ẩn mà lại không trở nên hiển hiện, chẳng có gì che giấu mà người ta lại không biết.”
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa cho chúng con được đón nhận ánh sáng Lời Chúa yêu thương dạy dỗ. Chúng con được tiếp nhận Thánh Thể Chúa trong lòng, nhưng đời sống chúng con chưa tỏa sáng, lòng yêu mến của chúng con còn giới hạn. Xin Chúa uốn nắn tâm hồn chúng con. Chúng con xin đặt mình dưới chân thánh giá Chúa trong giờ này, xin Chúa chiếu tỏa ánh sáng trên chúng con, xin cho cuộc đời chúng con tỏa sáng đến mọi người. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN XXV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 8, 19 – 21
19 Khi ấy, Mẹ và anh em Đức Giêsu đến gặp Người, mà không làm sao lại gần được, vì dân chúng quá đông. 20 Người ta báo cho Người biết : “Thưa Thầy, có Mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, muốn gặp Thầy.” 21 Người đáp lại : “Mẹ tôi và anh em tôi chính là những ai đã nghe Lời Thiên Chúa, và đem ra thực hành.”
Suy niệm:
Cuộc đời của chúng ta không có gì mong ước hơn là con cái được thành đạt, và còn hạnh phúc hơn nhiều khi con cái được mọi người chung quanh yêu mến. Mẹ Maria yêu mến Giêsu Con của Mẹ biết chừng nào. Mẹ cũng hết lòng tôn kính và trân trọng mọi công việc của Con, Mẹ ghi nhớ từng biến cố, từng việc làm của Con trong tim Mẹ, và nhất là không để mất một Lời nào Con Mẹ giảng dạy. Mẹ rất yêu thương và tôn trọng mọi người đang nghe Lời Con Mẹ, dân chúng quá đông, người ta chen lấn nhau để được nghe Lời, Mẹ không kiêu ngạo muốn cho mọi người biết mình, nhưng họ biết là Người sẽ nể trọng Mẹ và họ không bỏ qua cơ hội, nên muốn lấy điểm với Người. Lời đáp của Chúa Giêsu không làm Mẹ buồn lòng, vì chính Mẹ xứng đáng hơn ai hết, Mẹ đã sống thực hành trọn vẹn lời “xin vâng” là nữ nỳ hèn mọn khiêm nhường của Thiên Chúa.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Mỗi khi chúng con nghe Lời Chúa, đọc Lời Chúa, và sống thực hành Lời Chúa dạy : tha thứ ; yêu thương ; học với Chúa, hiền lành và khiêm nhường, Chúa lại thân thương gọi chúng con anh em rất thân tình với Chúa, là Con rất yêu dấu của Mẹ Chúa cũng là Mẹ chúng con. trong giờ này đây, từ trên thánh giá, Chúa lại âu yếm nhìn chúng con trìu mến, Chúa nói với chúng con : “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi.” Chúng con cảm tạ Chúa vì đã ban cho chúng con vinh dự này. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN XXV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 9, 1 – 6
1 Khi ấy, Đức Giêsu tập họp Nhóm Mười Hai lại, ban cho các ông năng lực và quyền phép để trừ mọi thứ quỷ và chữa các bệnh tật. 2 Người sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. 3 Người nói : “Anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc, cũng đừng mặc hai áo. 4 Khi anh em vào bất cứ nhà nào, thì ở lại đó và cũng từ đó mà ra đi. 5 Hễ người ta không đón tiếp anh em, thì khi ra khỏi thành, anh em hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ.”
Suy niệm:
Công cuộc rao giảng Tin Mừng thật khẩn thiết, Chúa Giêsu tập họp các Tông Đồ để sai đi. Người dạy dỗ và cho các môn đệ tham gia vào sứ mạng của Người. Các Tông Đồ phải công bố niềm tin của họ bằng việc chữa lành như chính Thầy mình, xoa dịu mọi đau khổ nơi đời sống con người. Điều kiện để đi rao giảng đòi buộc người môn đệ từ bỏ mọi thứ vật chất. Chúa Giêsu còn căn dặn yêu thương : Có những người đón tiếp nhưng cũng có những người không đón tiếp. Họ không đón tiếp sứ giả của Chúa có nghĩa là không màng đến lời kêu gọi của Thiên Chúa, cũng là đánh mất cơ may lớn nhất trong đời.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa vẫn tiếp tục quy tụ và mời gọi nhiều người cộng tác trong sứ mạng cao cả của Chúa. Chúa ban cho các ngài quyền tha tội, chữa lành bệnh tật tâm hồn. Các mục tử chăm lo việc rao giảng, xoa dịu thương tích những chiên đau khổ lầm lạc, đi tìm những chiên vướng mắc trong bụi gai, chăm sóc, băng bó và giải thoát họ khỏi giam cầm tội lỗi. Chúng con tha thiết cầu nguyện cho các mục tử, cho mọi thành phần trong Hội Thánh, mang lấy trái tim của Chúa, tấm lòng của Chúa, để đến với bao con người lầm than vất vưởng trong cuộc đời này. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN XXV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 9, 7 – 9
7 Khi tiểu vương Hêrôđê nghe biết tất cả những gì đã xảy ra, thì phân vân lắm. Thật vậy, có kẻ nói : “Đó là ông Gioan từ cõi chết trỗi dậy.” 8 Kẻ khác nói : “Ông Êlia xuất hiện đấy !” Kẻ khác nữa lại nói : “Đó là một ngôn sứ thời xưa sống lại.” 9 Còn vua Hêrôđê thì nói : “Ông Gioan, chính ta đã chém đầu rồi ! Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế?” Rồi vua tìm cách gặp Đức Giêsu.
Suy niệm:
Vua Hê-rô-đê là một con người sống tự do buông thả, sa đọa. Ông sống không có được sự bình an vì đã giết Gioan. Ông nghe biết về Đức Giêsu, biết tất cả những việc Chúa Giêsu làm. Ông phân vân vì những lời giảng dạy của Chúa Giêsu cũng như và còn hơn những lời giảng dạy của ông Gioan mà ông rất thích nghe. Ông tìm cách gặp Đức Giêsu.
Nhiều lần chúng ta cũng phân vân : Chúa là ai ? Làm sao con người phàm hèn chúng ta có thể hiểu biết về Thiên Chúa, Đấng chúng ta không nhìn thấy. Vào thời đó, dân chúng họ được gặp chính Chúa bằng xương bằng thịt, được nghe lời từ chính miệng Chúa nói, được thấy tường tận phép lạ Chúa làm, nhưng họ cứ phân vân về Người.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con xin đến đặt dưới chân thánh giá Chúa, những người giữ trách nhiệm lãnh đạo dân, những người cầm quyền lo an dân trị nước. Xin cho họ biết nêu gương đời sống chính trực, yêu dân, yêu nước. Xin loại trừ khỏi đất nước chúng con, những thành phần tham quan, hại dân, hại nước. Xin cho mọi người chúng con hiệp lòng hiệp ý kiên trì cầu nguyện, để công lý được thực hiện giữa muôn vàn bất công trong cuộc sống hôm nay. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN XXV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 9, 18 – 22
18 Khi ấy, Đức Giêsu cầu nguyện một mình. Các môn đệ cũng ở đó với Người, và Người hỏi các ông rằng : “Dân chúng nói Thầy là ai ?” 19 Các ông thưa : “Họ bảo Thầy là ông Gioan Tẩy Gỉa, nhưng có kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, kẻ khác lại cho là một trong các ngôn sứ thời xưa sống lại.” 20 Người lại hỏi : “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai ?” Ông Phêrô thưa : “Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa.”… 22 Người nói : “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ chỗi dậy.”
Suy niệm:
“Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai ?” Trong giờ phút thân tình ấm cúng này, chỉ còn Thầy trò với nhau, chỉ còn Chúa Giêsu đang rất gần gũi và yêu thương chúng ta, Chúa đang hỏi chính mỗi người chúng ta : “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai ?”. Chúng ta cũng mau mắn trả lời như Phêrô, một câu thuộc lòng từ giáo lý. Hôm nay, Chúa muốn nghe câu trả lời thật chân tình trong lòng của chúng ta. “Người là ai ” mà chúng ta chẳng bao giờ nhìn thấy ? “Người là ai” mà vẫn ngủ say giữa sóng gió cuộc đời ?
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con nhiều lần tuyên xưng “Chúa là Đấng Kitô, là Đức Chúa của đời con.” Nhưng giữa những đau khổ, gặp nhiều gian nan thử thách, khi ở giữa những người không có lòng tin, chúng con lại nhiều lần hèn nhát chối bỏ đức tin. Giờ đây, giờ thánh thiêng nhất, giờ được ở gần thân tình với Chúa. Chúng con đang nhìn lên thánh giá Chúa, thân mình đầy thương tích, Chúa vẫn đau khổ gục đầu nhìn con người chìm ngập trong tội lỗi, họ chối bỏ Chúa. Chúng con xin đến quỳ dưới chân thánh giá Chúa, để đền vì tội lỗi nhân loại đang vấp phạm đến Thánh Tâm Chúa trong ngày thứ sáu này. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN XXV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 9, 43b – 45
43b Đang lúc mọi người còn đang bỡ ngỡ về tất cả các việc Đức Giêsu đã làm, thì Người nói với các môn đệ rằng : 44 “Phần anh em, hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời sau đây : Con Người sắp bị nộp vào tay người đời.” 45 Nhưng các ông không hiểu lời đó, vì đối với các ông, lời đó còn bí ẩn, đến nỗi các ông không nhận ra ý nghĩa. Nhưng các ông sợ không dám hỏi lại Người về lời ấy.
Suy niệm:
Chúa Giêsu khi nói về Cuộc Thương Khó Người sắp phải chịu. Người nhấn mạnh điều Người loan báo. “Hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời sau đây…” Dù Người biết các ông sẽ không hiểu điều Người nói, nhưng phải lắng tai nghe cho kỹ. Chúa mời gọi chúng ta lắng nghe cho kỹ, đừng bỏ sót Lời từ miệng Người. Lắng nghe và suy đi nghĩ lại trong lòng như Mẹ Maria. Dù có khi chúng ta nghe mà không hiểu, Lời còn bí ẩn lúc này, nhưng sẽ được tỏ lộ vào lúc khác. Có lúc chúng ta không muốn nghe, vì Lời đó thật khó chấp nhận, khó giải thích, Lời nghe thì êm dịu nhưng sức hèn chúng ta không chịu đựng nổi. Đi vào tâm trạng các môn đệ khi xưa, không hiểu Lời Thầy nhưng sợ không dám hỏi lại. Lời có lúc làm chúng ta bối rối, lo lắng, Lời soi thấu tận tim ta, Lời làm lòng ta bồi hồi xao xuyến, Lời cũng làm ta hạnh phúc ngọt ngào. Lời sắc bén như dao, đồng thời ngọt như mật ong trong miệng.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Mỗi ngày, chúng con được nghe Lời vô cùng khôn ngoan, linh nghiệm và hữu hiệu. Lời Người nung chảy vàng khối, Lời Người phá đổ tội lỗi. Xin cho chúng con yêu mến, khao khát lắng nghe, ngay cả khi chúng con nghe mà chưa hiểu, khi đọc mà Lời còn bí ẩn thì vẫn vững tin, như Mẹ Maria đã tin và đáp lời xin vâng, dù Mẹ chưa hiểu kế hoạch của Thiên Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
23-09-2016, 09:26 AM
CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN C
Tin Mừng : Lc 16, 19 – 31
19 Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Pharisêu dụ ngôn sau đây : “Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. 20 Lại có một người nghèo khó tên là La-da-rô, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng nhà giàu, 21 thèm được ăn những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống mà ăn cho no. lại thêm mấy con chó cứ đến liếm ghẻ chốc anh ta.
Suy niệm:
Dụ ngôn tường thuật hai con người, hai hoàn cảnh khác nhau. Một người giàu có, một người nghèo. Trong dụ ngôn không hề kể người giàu đã phạm tội gì ? Ông giàu không phải vì cướp của giết người, không phải vì gian lận hay làm điều gì trái, chỉ kể là người nhà giàu kia. Nhưng khi chết, ông chịu cực hình dưới âm phủ, tội của ông chỉ vì ông không thương xót, không biết chia sẻ. Chúng ta vẫn tự cho mình là không có tội, không trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác. Nhưng có bao giờ chúng ta xét mình là không thương xót, không chia sẻ, giúp đỡ cho anh em chung quanh mình ? Trong cuộc phán xét, Chúa hỏi chúng ta : “Cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho kẻ rách rưới mặc, viếng kẻ liệt cùng kẻ tù đày…”
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Giàu có không phải là tội. Chúa ban cho chúng con có cơ hội, có điều kiện đầy đủ vật chất, nhưng nếu chúng con không biết chia sẻ, không giúp đỡ anh em, chung quanh chúng con còn biết bao nhiêu người đói khát, thiếu thốn, biết bao nhiêu tâm hồn lầm than vất vưởng. Xin cho chúng con, cho mọi người công giáo biết yêu thương chia sẻ với người đang đói khát ; thiếu vật chất ; thiếu tình thương ; thiếu người dạy dỗ. La-da-rô của ngày nay vẫn rất nhiều chung quanh chúng con. Xin cho chúng con đừng bỏ lỡ một cơ hội nào để giúp đỡ. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN XXVI THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 9, 46 – 53
46 Khi ấy, một câu hỏi chợt đến với các môn đệ : Trong các ông, ai là người lớn nhất ? 47 Đức Giêsu biết điều các ông đang tự hỏi trong lòng, liền đem một em nhỏ đặt bên cạnh mình, 48 và nói với các ông : “Ai tiếp đón em nhỏ này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy ; và ai tiếp đón Thầy, là tiếp đón Đấng đã sai Thầy. Thật vậy, ai là người nhỏ nhất trong tất cả anh em, thì kẻ ấy là người lớn nhất.”
Suy niệm:
Đối với người Do Thái khi xưa, các em nhỏ, phụ nữ, cùng với hạng thấp kém, tội lỗi, nghèo khổ, bệnh tật là hạng người không được tiếp đón, họ bị loại ra khỏi mọi hoạt động của cộng đoàn. Chúa Giêsu đặt một em nhỏ bên cạnh mình, để đồng hóa chung họ là những người bé mọn. Chúa đặt bên cạnh Chúa, Chúa nâng cao người bé nhỏ, họ đáng được tôn trọng, họ cũng có phẩm giá con người. Điều cao cả và đẹp nhất nơi con người không phải là khả năng suy luận, sự hiểu biết hay chỗ đứng trong vị trí chức quyền, nhưng là tâm hồn trẻ thơ, là những thành phần bị loại trừ, bị khinh ghét.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con thường coi trọng những người lãnh đạo, những người thông thái hiểu biết, những người có địa vị, quyền thế, và những người giàu có, nhất là khi họ đóng góp thật nhiều của cải cho giáo xứ, cho Hội Thánh. Còn người bé mọn, người nghèo khó, người khờ dại, yếu đuối tội lỗi, chúng con không muốn tiếp đón, không muốn làm thân với họ. Xin cho chúng con biết yêu mến, đón tiếp người bé mọn, vì Chúa đặt họ bên cạnh Chúa thì khi chúng con gần với họ là cũng ở bên cạnh Chúa vậy. Chúng con xin đặt dưới chân thánh giá Chúa, những người đang chịu nhiều đau khổ, bất công, bị xã hội khinh rẻ. Xin cho họ tìm được niềm vui vì được ở bên cạnh Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN XXVI THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 9, 51 – 56
51 Khi đã tới ngày Đức Giêsu được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên Giêrusalem. 52 Người sai mấy sứ giả đi trước. Họ lên đường và vào một làng người Samarri để chuẩn bị cho người đến. 53 Nhưng dân làng không đón tiếp Người, vì Người đang đi về hướng Giêrusalem. 54 Thấy thế, hai môn đệ Người là ông Giacobe và ông Gioan nói rằng : “Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy chúng nó không ?” 55 Nhưng Đức Giêsu quay lại quở mắng các ông. 56 Rồi Thầy trò đi sang làng khác.
Suy niệm:
Thái độ của hai môn đệ cùng đi với Chúa Giêsu cũng là thái độ của mỗi người chúng ta. Chúng ta thường vội kết án những không cùng đi chung một con đường với mình, những người ngoại, những người chống đối đạo Chúa. Chúa Giêsu luôn luôn mời gọi sống hòa bình, nóng giận đâu giải quyết được điều gì mà chỉ làm cho xấu đi. Chúng ta hãy có cái nhìn mới với những người không cùng niềm tin với mình. Những người không cùng tôn giáo thường hay gây hấn với nhau, thậm chí có thái độ rất tàn bạo, nếu chúng ta cũng giống như họ thì những lời Chúa dạy là đạo “yêu thương” đâu còn ý nghĩa gì nữa.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa muốn chúng con tin chỉ một mình Chúa, Chúa cũng muốn hết mọi người được ở trong cùng một Hội Thánh Chúa, như một đàn chiên và một Chủ Chăn, nhưng không phải bằng bạo lực, hận thù, bằng chiến đấu, Chúa chỉ muốn tất cả mọi người được chinh phục bằng yêu thương, hiền hòa. Chúng con xin đặt dưới chân thánh giá Chúa, những người tin Chúa nhưng phấn khích và bạo động, những người tín hữu bị bách hại vì trung thành với đức tin công giáo. Xin Chúa thương xót và quy tụ tất cả trở về trong đoàn chiên của Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN XXVI THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 9, 57 – 62
57 Một hôm, đang khi Đức Giêsu đi đường cùng các môn đệ, thì có kẻ đến thưa Người rằng : “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo.” 58 Người trả lời : “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.” 59 Đức Giêsu nói với một người khác : “Anh hãy theo tôi !” Người ấy thưa : “Thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã.” 60 Đức Giêsu bảo : “Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa.” 61 Một người khác nữa lại nói : “Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã.
Suy niệm:
Những điều kiện theo Chúa qua ba nhóm - Lần thứ nhất : Theo Thầy thì không nơi trú ngụ, không chỗ tựa đầu. Đời sống con người điều quan trọng nhất là an cư, có nhà ở thì mới ổn định mọi thứ khác, nhưng theo Chúa thì mọi nơi đều là nhà, mọi chốn đều là giường. Với người khác : Cha mẹ là đạo hiếu mà Chúa dạy điều răn thứ tư, nhưng Chúa Giêsu muốn xác định việc chọn lựa cần kíp nhất, theo Chúa không phải là lỗi đạo hiếu với cha mẹ. Với người khác nữa : khi còn quyến luyến gia đình, gia đình lại cản trở, những lời khuyên nhủ : đừng dại dột ; đừng từ bỏ những kỳ vọng của gia đình ; bao nhiêu thứ níu kéo bước chân người môn đệ : của cải, gia tài, sự nghiệp… thánh Phanxicô đã dứt bỏ tình cha con, từ chối cả gia tài đồ sộ, sự nghiệp đầy triển vọng để ra đi với hai bàn tay trắng.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Công cuộc loan báo Tin Mừng thật khẩn thiết và cấp bách trong cuộc sống hôm nay. Chúng con cầu xin cho Hội Thánh Chúa thêm nhiều người quảng đại theo Chúa. Xin cho mỗi người chúng con can đảm từ bỏ những cám dỗ, những cái tôi của mình, để theo Chúa ngay trong đời sống hằng ngày. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN XXVI THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 10, 1 – 12
1 Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. 2 Người bảo các ông : “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về... 5 Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói ‘bình an cho nhà này ! 6 Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy ; bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em…”
Suy niệm:
Chúa Giêsu không chỉ sai phải Nhóm Mười Hai mà Chúa còn tiếp tục sai bảy mươi hai môn đệ khác. Con số bảy mươi hai là nhóm người đầu tiên theo Chúa, là Hội Thánh sơ khai lòng đầy nhiệt huyết, cũng là Hội Thánh đã được lan rộng tới hôm nay, mỗi người gia nhập vào Hội Thánh qua bí tích Rửa tội đều được sai đi qua ba sứ mạng : Ngôn sứ – tư tế – Vương giả. “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít”.
Nhìn lại chung quanh chúng ta, số người biết Chúa còn quá ít, mười người thì tỷ lệ có một người được Rửa tội, nhưng ngay cả những người đã Rửa tội thì số người giữ vững được đức tin có là bao. ĐTC Phanxicô mời gọi chúng ta đi ra vùng ngoại biên, ra khỏi nội tâm của mình để đến với người nghèo, người ngoại, người đau khổ, bệnh tật, người tội lỗi. Điều trước tiên là : Lời chúc bình an, đem bình an đến cho tâm hồn họ.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít.” Xin ban cho chúng con lòng nhiệt huyết, hăng say loan báo Tin Mừng cho mọi người chúng con gặp gỡ. Xin cho chúng con khi đến với anh em, lòng chúng con thật bình an và mừng vui, để chính bản thân mỗi người chúng con đã là bình an và niềm vui thì Tin Mừng của Chúa mới được đón nhận. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN XXVI THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 10, 13 – 16
13 Khi ấy, Đức Giêsu nói : “Khốn cho ngươi, hỡi Kho-ra-din ! Khốn cho ngươi, hỡi Bết-xai-đa ! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Xi-đôn, thì từ lâu họ đã mặc áo vải thô, ngồi trên tro, tỏ lòng sám hối rồi. 14 Vì thế, trong cuộc Phán Xét, Tia và Xi-đôn sẽ được xử khoan hồng hơn các ngươi. 15 Còn ngươi nữa, hỡi Ca-phác-na-um, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư? Không, ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ ! 16 Ai nghe anh em là nghe Thầy ; và ai khước từ anh em là khước từ Thầy ; mà ai khước từ Thầy là khước từ Đấng đã sai Thầy.”
Suy niệm:
Đây cũng có thể là chính thái độ của chúng ta, của những người tự hào vì là người công giáo, là đạo gốc, đạo nòi, tự cho mình là người đạo đức, giữ luật Chúa dạy. Chúng ta thấy mình như thế là tốt lắm rồi, đâu cần phải sửa đổi gì. Những lời Chúa nói hôm nay dành cho chính dân của Chúa : hai thành Kho-ra-din và Bết-xai-đa là những cơ sở có trình độ học đạo cấp cao, nhưng ở đó người ta không đón nhận Tin Mừng, còn Tia và Si-đon là hai thành dân ngoại, từng bị các ngôn sứ nguyền rủa vì đời sống tội lỗi. Chúa cảnh báo đến ngày phán xét, họ sẽ được xử khoan hồng hơn.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa đã cho chúng con được lãnh nhận bí tích Rửa tội, để tham dự vào gia đình Hội Thánh Chúa, Chúa dạy dỗ chúng con bằng chính cuộc đời trần thế của Chúa. Chúa lại ban bí tích để nuôi dưỡng chúng con, nhất là bí tích Thánh Thể là Thịt Máu Chúa, đã hiến chính thân mình cho chúng con. Với tất cả tình yêu và ân ban của Chúa dành cho chúng con, mà chúng con chưa sống cho xứng đáng. Xin cho chúng con khiêm tốn đón nhận và tiếp tục sứ mạng loan báo Tin Mừng. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN XXVI THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 10, 17 – 24
17 Khi ấy, nhóm Bảy Mươi Hai trở về, hớn hở nói với Đức Giêsu : “Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con.” 18 Đức Giêsu bảo các ông : “Thầy đã thấy Sa-tan như một tia chớp từ trời sa xuống… 20 Tuy nhiên, anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời.” 21 Ngay giờ ấy, được Thánh Thần tác động, Đức Giêsu hớn hở vui mừng và nói : “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín, không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mạc khải cho những người bé mọn. Vâng lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.”
Suy niệm:
Niềm vui tràn đầy trong Nhóm Bảy Mươi Hai sau sứ vụ trở về. Tin Mừng được thực hiện nơi những người bé mọn, những người nghèo, người thấp kém, họ vui mừng đón nhận. Còn những người thông thái, những thành phần hiểu biết, cả những người tự thấy mình đạo đức, những thầy giảng, vị Thiên Chúa họ nói tới chỉ là một biếm họa, còn chính Người từ nơi Chúa Giêsu họ từ chối không đón nhận. Các môn đệ ngạc nhiên trước sức mạnh lạ lùng từ danh Chúa Giêsu tỏa ra. Sự thất bại của Sa-tan, của Ác thần, của sự gian dối, của mọi thứ xa hoa, lạc thú trói buộc lòng người phải chịu khuất phục.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Hoa trái của Tin Mừng vẫn được phát triển, hàng hàng lớp lớp người lên đường làm nhân chứng cho Tin Mừng. Khởi đầu từ Nhóm Mười Hai, rồi Nhóm Bảy Hai, cho đến ngày nay thì không thể kể hết được số người đã phục vụ cho Nước Trời. Chúng con cảm tạ Chúa đã thương người bé mọn, mạc khải cho chúng con được biết mầu nhiệm Nước Trời. Xin ban cho chúng con sức mạnh và lòng nhiệt thành hăng say làm nhân chứng cho Nước Chúa.
maria_huong
30-09-2016, 04:30 PM
CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN C
Tin Mừng : Lc 17, 5 – 10
7 “Ai trong anh em có người đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên, mà khi nó ở ngoài đồng về, lại bảo nó : ‘Mau vào ăn cơm đi’, 8 chứ không bảo : ‘Hãy dọn cơm cho ta ăn, thắt lưng hầu bàn cho ta ăn uống xong đã, rồi anh hãy ăn uống sau !’ 9 Chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn đầy tớ vì nó đã làm theo lệnh truyền sao ? 10 Đối với anh em cũng vậy : khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói : chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.”
Suy niệm:
Thật chân tình yêu thương, Chúa Giêsu dạy các môn đệ hãy đi làm mọi việc được Chúa sai đi trong tinh thần phục vụ khiêm nhường. Một bài học giá trị cho các đầy tớ trung thành của Thiên Chúa. Tất cả những ai đang phục vụ vì Nước Trời, các đấng bậc trong guồng máy Hội Thánh, các mục tử, những người lãnh đạo dân Chúa, những người cộng tác nhiệt thành mọi công việc giáo xứ, và từng người chúng ta, Chúa sai chúng ta trong khả năng nhỏ bé của mình, hãy phục vụ trong khiêm nhường và hy sinh. Vui mừng tận tụy trong việc được Chúa tin tưởng giao phó, với ý thức trách nhiệm của người đầy tớ trung thành, không phải vì danh vọng, không vì lợi lộc riêng tư.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. “Chúng con là những đầy tớ vô dụng, chúng con chỉ làm việc bổn phận của người tôi tớ Chúa.” Giờ đây, chúng con đặt dưới chân thánh giá Chúa, Đầy Tớ của Chúa là Đức Thánh Cha (Phanxicô)… đã được Chúa chọn ; tất cả các bậc lãnh đạo đang cộng tác chăm sóc vườn nho của Chúa. Giữa muôn vàn mưu chước phá hoại của Kẻ thù trong giữa lòng Hội Thánh. Xin Chúa ban thêm lòng tin và sức mạnh, để bảo vệ các ngài luôn sống trong tinh thần khiêm nhường phục vụ, và trung thành đến cùng. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN XXVII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 10, 25 – 37
30 Đức Giêsu đáp : “Một người kia từ Giêrusalem tới Giê-ri-khô, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột sạch người áy, đánh nhừ tử, rồi bỏ đi, để mặc người ấy dở sống dở chết. 31 Tình cờ, có thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy. Trông thấy nạn nhân, ông tránh qua bên kia mà đi. 32 Rồi một thầy Lê-vi đi tới chỗ ấy, thấy thế, cũng tránh qua bên kia mà đi. 33 Nhưng một người Sa-ma-ri kia đi đường, tới chỗ nạn nhân, thấy vậy thì động lòng thương. 34 Ông ta lại gần, lấy dầu lấy rượu xức vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc. 35 Hôm sau, ông lấy ra hai quan tiền, trao cho chủ quán và nói : “Nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém thêm bao nhiêu, thì khi trở về, chính tôi sẽ hoàn lại.
Suy niệm:
Cuộc sống hôm nay, sự vô cảm của con người, trái tim con người khép lại trước bao cảnh đau khổ, sự bất công ngay trước mắt. Biết bao lần chúng ta cũng bỏ mặc người bị nạn, chúng ta bỏ mặc người anh em trong hoàn cảnh đói khổ, tủi nhục, bỏ mặc người thân trong tình trạng đam mê tội lỗi, những cuộc đời dang dở, những con người bị xã hội vùi dập, những thanh thiếu niên dở sống dở chết trong nghiện ngập, những tâm hồn trẻ thơ bị lạm dụng.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Trên con đường chúng con đi, chúng con gặp nhiều anh em trong cảnh thương tâm, lòng chúng con xót thương, xúc động trước cảnh anh em gặp khó khăn, túng quẩn, đầy thương tích thể xác và tâm hồn, nhưng như thế chưa đủ để yêu thương. Xin cho chúng con biết thực hành lòng thương xót, không phân biệt người thân hay kẻ thù, để xoa dịu mọi nỗi đau, chữa lành mọi thương tích, an ủi, nâng đỡ người gặp hoạn nạn. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN XXVII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 10, 38 – 42
38 Khi ấy, Đức Giêsu vào một làng kia. Có một người phụ nữ tên là Mac-ta đón Người vào nhà. 39 Cô có người em gái tên là Maria. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy. 40 Còn cô Mac-ta thì tất bật lo việc phục vụ. Cô tiến lại mà nói : “Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ mà Thầy không để ý tới sao ? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay. 41 Chúa đáp : “Macta! Macta ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá! 42 “Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi.”
Suy niệm:
Chúng ta thường là không có giờ ngồi với Chúa, nhưng có thể cứ ngồi bấm điện tử với đủ thứ trò chơi giải trí, cứ ngồi bên truyền hình giờ này đến giờ khác. Cứ ngồi ở bàn nhậu, Karaôkê, quán cà phê. Có khi chúng ta cứ miệt mài trong công việc, không có giờ ngồi lại với Chúa.
Đâu phải ngồi bên chân Chúa là nhất thiết để nghe dạy giáo lý, để đọc kinh. Chúng ta ở với Chúa trong từng công việc, từng sinh hoạt hằng ngày, nhìn ngắm Chúa nơi người anh em mình gặp gỡ, tiếp xúc, lắng nghe Chúa trong mọi biến cố đời mình. Maria cảm thấy dễ chịu, thoải mái khi ngồi ở đấy, Chúa chờ đợi ta đến ngồi bên chân Chúa, lắng nghe Lời Chúa thầm thĩ trong sâu thẳm lòng mình.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Cuộc sống của chúng con quá nhiều vất vả. Chúa chờ đợi chúng con đến nghỉ ngơi bên Chúa. Nhưng dù đang ở bên Chúa, mà lòng chúng con cứ lo lắng mọi sự thế gian, nó làm chúng con xa Chúa. Xin cho chúng con biết vứt đi mọi lo lắng bận rộn của cuộc sống để ngồi lại với Chúa. Trong giờ này, được ngồi bên chân Chúa, chúng con thật hạnh phúc biết bao. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN XXVII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 11, 1 – 4
1 Một hôm, Đức Giêsu cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn đệ nói với Người : “Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gioan đã dạy môn đệ của ông.”
Suy niệm:
Cầu nguyện là một nhu cầu cần thiết của tất cả mọi người kể cả người ngoại. Vì con người từ khi xa lìa Thiên Chúa thì mang thân phận yếu đuối, phải chịu nhiều đau khổ, bệnh tật và phải chết, nên con người cần sự trợ giúp của một sức mạnh thiêng liêng trước bao gian nan thử thách trong đời. Người ta vẫn cầu xin dù nhiều khi họ chẳng biết mình đang kêu cầu với ai, có khi chỉ đơn giản như : “Trời ơi…!”. Cầu nguyện cũng có lúc làm ta bấn lên như cô Mac-ta “Xin Thầy bảo nó giúp con một tay”. Có khi ta đọc kinh lấy được, thưa với Chúa cả trăm lần những lo âu hằng ngày, hay lầm bầm trách cứ như Mat-ta : “Chúa không thấy sao ?” Chúa vẫn lắng nghe cả những lời cầu nguyện vụng về, những lời cầu nguyện của con người rất phàm hèn của chúng ta. Và chúng ta nhớ đến một lời cầu nguyện ngắn gọn, đơn thành nhất của một người cả đời tội lỗi trong giờ phút cuối đời : “Ông Giêsu ơi ! Khi vào Nước của ông xin nhớ đến tôi.”
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con nhớ đến lời cầu nguyện của Chúa trong Vườn Dầu, cuộc chiến đấu bằng sức con người không thể vượt thắng được. Lời kêu cầu với Cha thật khẩn thiết : “Cha có thể làm được mọi sự, xin cất chén này khỏi con…” Làm sao chúng con có thể đủ sức chiến đấu trong cuộc chiến này nếu không cầu nguyện. Xin dạy chúng con cầu nguyện như Chúa, lúc đau khổ tủi nhục, lúc yếu đuối hầu gục ngã, lúc cô đơn : bị bỏ rơi, bị xua đuổi, từ chối. Xin cho lời cầu nguyện của chúng con giống Chúa : “Lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con.” Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN XXVII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 11, 5 – 13
9 Thế nên Thầy bảo anh em : anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. 10 Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho. 11 Ai trong anh em là một người cha, mà khi con xin cá, thì thay vì cá mà lấy rắn cho nó ? 12 Hoặc nó xin trứng lại cho nó bọ cạp ? 13 Vậy nếu anh em, vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi Cha Trên Trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao ?”
Suy niệm:
Người cha thế gian còn yêu quí con mình, thì Thiên Chúa yêu chúng ta hơn biết bao. Chúng ta thật yên tâm để đi vào tương quan với Chúa, ơn Chúa ban rộng rãi liên tục bất kỳ lúc nào, mưa ân sủng sẵn sàng tuôn đổ cho những kẻ kêu xin Người. Chúng ta đặt mình trước mặt Người và tin tưởng yên tâm chờ nhận lấy điều tốt lành. Thiên Chúa ban điều tốt hơn cả điều ta xin, nhưng điều đó không có nghĩa là đúng theo ý mình muốn. Điều tốt nhất là ban cho ta Thánh Thần. Có Thánh Thần là có tất cả. Đời sống cầu nguyện của Chúa Giêsu thân thương gắn bó với Cha, nhịp sống cầu nguyện của tôi rất nhẹ nhàng, thân tình với Chúa. Khi chúng ta cầu nguyện và được ban Thánh Thần, chúng ta không còn thấy khao khát điều gì nữa, tâm hồn bình an, các nhu cầu của bản thân không còn thúc bách.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa biết lòng chúng con rất tham lam, ước muốn vô độ. Lời cầu nguyện của chúng con còn khờ dại, nhưng Chúa vẫn dạy chúng con cứ kiên trì cầu nguyện, cứ xin, cứ thưa với Cha mọi tâm tình. Cha sẽ ban Thánh Thần, chính Ngài sẽ cầu thay nguyện giúp cho chúng con, khi cầu nguyện, dù xin điều gì thì Thánh Thần cũng ban cho chúng con sự bình an, cùng với lòng can đảm để vui mừng thực thi ý Cha muốn. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN XXVII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 11, 15 – 26
15 Bấy giờ, Đức Giêsu trừ một tên quỷ, nhưng có mấy người lại bảo : “Ông ấy dựa thế quỷ vương Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ.” 16 Kẻ khác lại muốn thử Người, nên đã đòi Người một dấu lạ từ trời. 17 Nhưng Người biết tư tưởng của họ, nên nói : “Nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia. 18 Nếu Xa-tan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình thì nước nó tồn tại sao được ?”… 23 “Ai không đi với tôi là chống lại tôi. Ai không cùng tôi thu góp là phân tán.
Suy niệm:
Thật lạ lùng vì Chúa Giêsu làm biết bao điều tốt đẹp, chữa lành bệnh tật, trừ quỷ, cho người chết sống lại… Lời giảng dạy đầy khôn ngoan và thu hút lòng người, vậy mà họ lại gán cho Chúa là quỷ, dựa thế tướng quỷ. Cũng nhiều lần chúng ta giúp đỡ anh em, làm những điều tốt cho anh em, hết lòng yêu thương khuyên nhủ, tìm cách để lôi kéo họ ra khỏi điều sai trái, nhưng rồi lại lãnh lấy những hậu quả tệ hại.
Hay là chính chúng ta cũng giống những người kết án Chúa Giêsu, chúng ta chỉ đòi hỏi phép lạ, lời cầu xin của chúng ta đòi buộc Chúa thực hiện ý mình muốn, trong khi Chúa vẫn làm biết bao phép lạ mỗi ngày, mà chúng ta không nhận ra.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa không ngừng ban cho chúng con muôn vàn hồng ân trong cuộc đời, nhưng chúng con vẫn lòng chai dạ đá, Chúng con nhắm mắt làm ngơ những điều tốt đẹp Chúa ban trong đời. Chúng con thật vô tình trước tình yêu Chúa dành cho chúng con quá lớn lao. Chúng con chỉ muốn nhận hết lần này đến lần khác quà tặng từ trời cao ban xuống, mà không muốn mang ơn. Xin cho chúng con biết nhìn nhận và đáp trả ơn lành Chúa ban. Xin cho chúng con cùng Chúa thu góp nhiệt thành cho Nước Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN XXVII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 11, 27 – 28
27 Khi Đức Giêsu đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với Người : “Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm !” 28 Nhưng Người đáp lại : “Đúng hơn phải nói rằng : Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa.”
Suy niệm:
Không chỉ vào thời Chúa Giêsu, mà nhất là trong thời đại này, người mẹ nào cũng ôm ấp một hoài bão, con cái ngoan hiền, thành đạt. Giữa cuộc sống đầy những cám dỗ, nỗi lo lắng ưu tư của bậc cha mẹ khi nhìn con cái lớn lên giữa muôn vàn xa hoa, thú vui, đam mê trụy lạc thế gian. Biết bao người mẹ đau khổ nhìn con của mình rơi vào nghiện ngập, những đứa con hoang đàng bướng bỉnh…
Người phụ nữ giữa đám đông bật thốt lên nỗi lòng của người mẹ : “Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm.” Phúc thay người mẹ nào có con dâng hiến cuộc đời cho Thiên Chúa. Phúc thay người mẹ nuôi dạy con mình lớn lên thành người. Điều hạnh phúc lớn nhất của bậc cha mẹ không phải là sự thành công thế gian, địa vị, danh vọng, của cải… mà là con mình giống Giêsu, dù chỉ là một người thợ mộc, không nhà cửa, không địa vị, không tài sản, nhưng thật hạnh phúc cho người mẹ đã cưu mang, cho bú mớm người con giống như Người.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. “Phúc cho kẻ lắng nghe và tuân giữ Lời Thiên Chúa.” Giờ đây, chúng con là người có phúc, vì đang được nghe Lời Thiên Chúa. Xin ban cho chúng con niềm tin mạnh mẽ, lòng trông cậy vững vàng, và lòng yêu mến nhiệt thành, để chúng con tuân giữ và thực hành Lời Chúa dạy. Xin Mẹ là người Mẹ được chúc phúc, ban phúc lành cho con cái chúng con được nên giống Giêsu Con của Mẹ. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
05-10-2016, 05:11 PM
CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN C
Tin Mừng : Lc 17, 11 – 19
11 Trên đường lên Giêrusalem, Đức Giêsu đi qua biên giới giữa hai miền Sa-ma-ri và Ga-li-lê. 12 Có mười người phong hủi đón gặp Người. Họ dừng lại đàng xa 13 và kêu lớn tiếng rằng : “Lạy Thầy Giêsu, xin dủ lòng thương chúng tôi !” 14 Thấy vậy, Đức Giêsu bảo họ : “Hãy đi trình diện với các tư tế.” Đang khi đi thì họ được sạch. 15 Một người trong bọn, thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa, anh ta lại là người Sa-ma-ri… 17 Đức Giêsu mới nói : “Không phải cả mười người đều được sạch sao ? Thế thì chín người kia đâu ?”
Suy niệm:
“Thế thì chín người kia đâu ?” Số người biết ơn Thiên Chúa quá ít oi, đó là sự thật hiển nhiên ngay cả trong cuộc sống hôm nay. Người ta có thể biết ơn một người giúp họ bữa cơm trong lúc đói, nhưng lại quên Đấng đã nuôi họ suốt bao năm dài. Người ta biết ơn người bác sĩ chữa lành bệnh cho mình, nhưng chẳng ai nhớ đến Đấng đã ban cho họ sự sống trên thế gian này. Người ta biết ơn người đã cho họ món quà, món quà càng giá trị thì lòng biết ơn càng nhiều, nhưng họ quên Đấng đã ban cho họ một Món Quà quý hơn tất cả mọi thứ quý nhất ở thế gian này, đó là chính Con Một rất yêu dấu của Người, là Thánh Thể Người trao tặng nhưng không, là tình yêu chan hòa trong bí tích Hòa giải.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa biết chúng con vô ơn bội nghĩa với Chúa, nhưng Chúa vẫn yêu thương đến cùng, Chúa không bỏ mặc chúng con trong đau khổ và sự chết. Bất cứ ai chạy đến kêu xin, là Chúa lại thương xót và chữa lành. Mỗi ngày, Chúa kiên trì chờ đợi trong bí tích Hòa giải, để ai chạy đến cầu xin, là Chúa lại chữa lành, nhưng có được mấy người trở lại để cảm tạ và tôn vinh Thiên Chúa. Xin Chúa tha thứ cho chúng con vì những lần vô ơn với Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 11, 29 – 32
29 Khi ấy, dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giêsu bắt đầu nói : “Thế hệ này là một thế hệ gian ác ; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giona. 30 Qủa thật, ông Giona đã là một dấu lạ cho dân thành Ni-ni-vê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy. 31 Trong cuộc Phán Xét, nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Sa-lô-mon; mà đây thì còn hơn vua Sa-lo-mon nữa.
Suy niệm:
Chúa Giêsu nhắc đến Ni-ni-vê một thành sống tội lỗi và gian ác, Thiên Chúa không ban cho họ một dấu lạ nào khác ngoài lời kêu gọi ăn năn sám hối của ông Giô-na, họ đã sám hối mà không đòi hỏi một dấu lạ nào. Những người đồng thời với Chúa Giêsu, họ tưởng mình công chính, “tốt lành” vì thuộc về dân Thiên Chúa. Chúa Giêsu đến rao giảng, mời gọi sám hối, kèm theo những phép lạ, chữa bệnh, trừ quỷ… họ được nghe Lời từ chính Người, được chứng kiến bao việc Người làm, được ăn bánh no nê từ phép lạ của Người. Họ thật có phúc hơn mọi thế hệ khác, nhưng không bao giờ họ thỏa mãn, và cứ luôn đòi hỏi dấu lạ, họ cứng lòng không tin nếu Người không đáp ứng yêu cầu của họ.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con thật có phúc vì được làm con Chúa, được ở trong gia đình Hội Thánh. Và càng có phúc cho mỗi người chúng con trong giờ này, vì chính tai chúng con được nghe Lời Chúa, miệng chúng con được ca ngợi tôn vinh Chúa, gối chúng con được quỳ thờ lạy Chúa. Dù mắt chúng con không nhìn thấy, nhưng lòng chúng con tin thật ngay lúc này đây, có các thiên thần, các thánh đang cùng chúng con chúc tụng thờ phượng Chúa. Đó là vinh dự của con người hèn hạ chúng con. Xin cho chúng con biết yêu mến, quý trọng và hằng khao khát giờ Thánh này mỗi ngày. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 11, 37 – 41
38 Ông Pharisêu lấy làm lạ vì Người không rửa tay trước bữa ăn. 39 Nhưng Chúa nói với ông ấy rằng : “Này, nhóm Pharisêu các người, bên ngoài chén dĩa, thì các người rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc gian tà, 40 Thật là ngốc ! Đấng làm ra cái bên ngoài lại đã không làm ra cái bên trong sao ? 41 Tốt hơn, hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người.”
Suy niệm:
Kinh Thánh không đòi hỏi phải làm những nghi thức thanh tẩy như “rửa tay trước khi ăn, và nhiều tập tục khác, nhưng họ giữ theo truyền thống. Với những người vốn rất quan tâm việc phục vụ Thiên Chúa, nhưng Chúa Giêsu nặng lời với họ : “Thật là ngốc”, việc thanh tẩy bên ngoài thì giữ, vậy tại sao không quan tâm tới việc thanh tẩy nội tâm ?”
Ngày nay, việc phụng vụ mỗi nơi có nhiều nghi thức khác nhau, chúng ta đều muốn tập tyrung vào các tập tục bên ngoài, phải làm cho việc thờ phượng Thiên Chúa là tốt đẹp nhất, nhưng Chúa Giêsu cũng nhắc nhở, cần phải thanh luyện bên trong, mọi sự đều sạch từ bên trong. Cần phải tẩy sạch mọi tư tưởng tham lam lợi lộc, danh vọng, phô trương : “Tốt hơn, hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch.”
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Những tập tục theo truyền thống, lo cho sạch đẹp bên ngoài để ai cũng nhìn thấy, cũng có thể đang là mục tiêu của nhiều nơi. Việc thờ phượng Chúa được chúng con tôn vinh bên ngoài để đi vào tâm hồn nhiều người, nhưng nhiều khi quên mất việc thanh tẩy trong tâm hồn mới là quan trọng nhất. Xin Chúa soi dẫn cho những tôi tớ Chúa, biết coi trọng việc thanh tẩy bên trong hơn là việc chỉ quan tâm đến sự nổi bật bên ngoài. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 11, 42 – 46
42 Khi ấy, Đức Giêsu nói : “Khốn cho các người, hỡi các người Pharisêu ! Các người nộp thuế thập phân và bạc hà, vân hương, và đủ thứ rau cỏ, mà sao lãng lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa. Các điều này phải làm, mà các điều kia cũng không được bỏ. 43 Khốn cho các người, hỡi các người Pharisêu ! Các người thích ngồi ghế đầu trong hội đường, thích được người ta chào hỏi ở nơi công cộng. 44 Khốn cho các người ! Các người như mồ mả không có gì làm dấu, người ta dẫm lên mà không hay.”
Suy niệm:
Chúa nặng lời khiển trách những người phục vụ trong đền thờ. Chúa cũng muốn nhắc nhở những người đang cộng tác trong mọi công việc của giáo xứ. Đừng làm vì tham danh, vì lợi lộc thấp hèn… Nghe Lời Chúa hôm nay, chúng ta xét lại xem có thể mình trong số đó ? Chúng ta thường nể trọng những người giàu có, họ đóng góp nhiều của cải cho giáo xứ, chúng ta coi thường và có khi còn khinh rẻ, bất kính với người nghèo, người khờ dại, người kém học, hạ thấp người yếu đuối tội lỗi… Chúng ta thích được mọi người coi trọng, thích được chào hỏi nơi công cộng, thích phô trương muốn mọi người biết công trạng của mình.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa thấu suốt mọi tư tưởng của chúng con. Chúa biết bản chất của chúng con vẫn ảnh hưởng thói kiêu ngạo từ thuở ban đầu. Nó vẫn được ẩn giấu bằng cái vỏ bọc đẹp đẽ bên ngoài, nhưng bên trong thì thật xấu xa tồi tệ. Chất men giả hình nó len lỏi vào đời sống chúng con rất âm thầm và che đậy bằng cái vỏ khiêm nhường. Chúng con xin chân thành đặt mình dưới chân thánh giá Chúa. Xin Chúa giải thoát khỏi tâm hồn chúng con, mọi thứ ràng buộc xấu xa của loại quỷ kiêu ngạo, xin Chúa soi dẫn các chủ chăn trong Hội Thánh, luôn bước theo đường lối của Chúa bằng đời sống yêu thương, khiêm nhường và tự hiến. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 11, 47 – 54
52 “Khốn cho các người, hỡi những nhà thông luật ! Các người đã cất giấu chìa khóa của sự hiểu biết : các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người lại ngăn cản.”
53 Khi Đức Giêsu ra khỏi đó, các kinh sư và các người Pharisêu bắt đầu căm giận Người ra mặt, và vặn hỏi Người về nhiều chuyện, 54 gài bẫy để xem có bắt được Người nói điều gì sai chăng.
Suy niệm:
Chúa Giêsu khẳng định nhóm Pharisêu, kinh sư và những nhà thông luật, họ xây lăng chứng thực và tán thành việc cha ông đã bách hại giết chết các ngôn sứ. Và thời này, họ là những người giảng dạy cho dân, Chúa Giêsu khẳng định, họ phải chịu trách nhiệm của thế hệ này : “Các người đã cất giấu chìa khóa của sự hiểu biết : Các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người lại ngăn cản.” Chúa Giêsu lật tẩy những kẻ đạo đức giả khiến họ căm giận Người ra mặt.
Có lẽ cả chúng ta nữa, chúng ta xây dựng một Giáo Hội gồm những người ưu tú. Chúng ta chỉ xem trọng sự hiểu biết, vô tình coi khinh những người nghèo hèn bé mọn. Đó cũng là lý do làm cho bao nhiêu người đơn sơ, chất phác, họ bị cách biệt, và họ tách mình ra khỏi nhóm người tự cho mình là hiểu biết, cao ngạo.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa nặng lời với những ai tự cho mình khôn ngoan, hiểu biết, là những người đạo đức hơn người anh em khác. Xin tha thứ cho chúng con vì thói đạo đức giả, vì những lần chính chúng con vô tình ngăn cản anh em bé mọn đến với Chúa. Xin Chúa cùng đồng hành với chúng con, đi ra vùng ngoại biên, hòa mình với những người tầm thường bé mọn, yêu thương chan hòa với người đau khổ, cô đơn, nghèo hèn, và những người ít hiểu biết. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 12, 1 – 7
4 “Thầy nói cho anh em là bạn hữu của Thầy được biết : Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác, mà sau đó không làm gì được hơn nữa. 5 Thầy sẽ chỉ cho anh em biết phải sợ ai : hãy sợ Đấng đã giết rồi, lại có quyền ném vào hỏa ngục. Thật vậy, Thầy nói cho anh em biết : hãy sợ Đấng ấy. 6 Năm con chim sẻ chỉ bán được hai hào, phải không ? Thế mà không một con nào bị bỏ quên trước mặt Thiên Chúa. 7 Ngay đến tóc trên đầu anh em cũng được đếm cả rồi. Anh em đừng sợ, anh em còn quý hơn muôn vàn chim sẻ.
Suy niệm:
Nói đến “Sợ” thì hầu như ai cũng có nhiều lúc phải “Sợ”, có những người cho mình là anh hùng thì có lúc họ cũng bị rơi vào một nỗi lo sợ nào đó. Chúa Giêsu biết rõ bản chất con người là yếu hèn đến thế. Chính Người cũng nếm trải nỗi băn khoăn xao xuyến khi cận kề với cuộc thương khó và cái chết, Người cũng sợ đến nỗi mồ hôi Người như những giọt máu rơi xuống đất, mặc dù chính Người nhiều lần dạy chúng ta “Đừng sợ”, “Đừng lo”, vì Người cũng đã mang lấy thân phận yếu đuối mòng dòn của con người. Lời của Chúa Giêsu an ủi nâng đỡ chúng ta, Người thấu hiểu chúng ta biết bao, Người đi vào cuộc đời đầy nỗi đau thương của chúng ta. Thiên Chúa đâu phải dọa “tống” chúng ta vào Hỏa ngục, để chúng ta “Sợ” Ngài, mà chỉ nhắc nhở chúng ta mất Ngài là coi như mất mạng sống rồi.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa coi chúng con là bạn hữu rất thân thiết của Chúa, và ân cần dạy dỗ chúng con, vì biết rõ chúng con đang phải chiến đấu trước bao nỗi lo sợ hằng ngày. Và cuộc chiến cam go nhất là những cám dỗ của ma quỷ, xác thịt và thế gian vây bọc chung quanh. Xin cho chúng con vững tin vào quyền năng của Thiên Chúa, Đấng mà chúng con phải tôn thờ kính sợ. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 12, 8 – 12
8 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : “Thầy nói cho anh em biết : phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Con Người cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. 9 Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì sẽ bị chối trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. 10 “Ai nói phạm đến Con Người thì còn được tha ; nhưng ai phạm đến Thánh Thần, thì sẽ chẳng được tha.”
Suy niệm:
Họ biết rõ Chúa Giêsu làm những điều tốt, tai họ được nghe Lời Người giảng dạy, Lời khôn ngoan và đầy quyền năng, mắt họ được nhìn thấy bao điều tốt đẹp Người làm, nhưng họ vẫn chối bỏ Người, họ tìm mọi cách để kết án, ngăn cản người ta đừng tin vào Người.
Trong sinh hoạt của cộng đoàn, của giáo xứ, của một tập thể, cũng vì ganh tỵ mà người ta cố ý gán ý đồ xấu cho những việc tốt của người khác. Hoặc chưa biết việc anh em làm là đúng hay sai ? Có lợi ích chung cho mọi người, hay vì lợi ích cá nhân ? Có những người toàn tâm toàn ý phục vụ giáo xứ, sẵn sàng hy sinh : cả công sức; thời gian, cả tiền bạc; vật chất, không tính kể, không sợ thiệt thòi, nhưng vẫn bị những thái độ chống đối, họ tìm mọi cách để kết tội, chúng ta cũng đồng lòng với họ để kết án người vô tội.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa biết rõ chúng con nhiều lần cứ tìm dịp kết án người khác. Chúng con chối bỏ những điều tốt anh em làm, không tin nhận những việc làm tốt của người bé nhỏ. Chúng con không đón nhận Lời Chúa, vì Lời đó do một người tầm thường công bố, chúng con luôn tìm cách chất vấn hay uốn nắn Tin Mừng theo ý mình muốn. Tội phạm đến Thánh Thần là tội cứng lòng tin. Xin ban thêm lòng tin cho chúng con, để chúng con khiêm tốn đón nhận Lời Tin Mừng của Chúa, dù là cách nào, hay Chúa muốn thể hiện với hình thức nào cũng đều là ý Chúa muốn. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
14-10-2016, 11:31 AM
CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN C
Tin Mừng : Lc 18, 1 – 8
1 Khi ấy, Đức Giêsu kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí. 2 Người nói : “Trong thành kia, có một ông quan tòa. Ông ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì. 3 Trong thành đó cũng có một bà góa. Bà này đã nhiều lần đến thưa với ông : ‘Đối phương hại tôi, xin ngài minh xét cho.’ 4 Một thời gian khá lâu, ông không chịu. Nhưng cuối cùng, ông ta nghĩ bụng : ‘Dầu rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì, 5 nhưng mụ góa này quấy rầy mãi, thì ta xét xử cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài, làm ta nhức đầu nhức óc.’”
Suy niệm:
Vị quan tòa chẳng sợ Thiên Chúa, chẳng coi ai ra gì, nhưng ông đầu hàng vì sự kiên trì của bà góa. Bà chẳng có gì trong tay, tiền của đút lót không có, chẳng có chức vị gì để được nể trọng, mà chỉ là một bà góa, đối với dân Do Thái thời đó, phụ nữ góa bị coi thường, khinh rẻ. Ông xử kiện cho bà vì bị quấy rầy, ngày nào bà cũng đến cửa để kêu xin, dù bị chửi rủa, bị xua đuổi, bị mắng nhiếc, có khi họ xô đẩy, dùng vũ lực để đuổi bà đi, nhưng bà cứ khóc lóc, cứ lăn xả vào để van xin, cầu cứu, bà chẳng có gì, chẳng còn gì để mất, chỉ còn cái mạng hèn này, có chết cũng chẳng sao, nhưng nếu bà chết trước nhà ông thì phiền hà biết bao. Cuối cùng ông đành xử kiện cho bà mà chẳng cần thù lao, chẳng cần đút lót.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Nhiều khi chúng con cứ xin mãi mà không được, cứ cầu hoài mà chẳng thấy, và chúng con lại mau sờn lòng nản chí, còn kêu trách Chúa. Xin cho chúng con lòng kiên trì cầu nguyện, dù bao lâu, dù xin mà chẳng được như ý nguyện, thì xin ban thêm lòng tin mạnh mẽ cho chúng con, lòng trông cậy vững vàng, và lòng yêu mến trung kiên, để chúng con nhận được Thánh Thần, chính Ngài sẽ làm cho chúng con được bình an và vui mừng. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN XXIX THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 12, 13 – 21
13 Khi ấy, có người trong đám đông nói với Đức Giêsu rằng : “Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi.” 14 Người đáp : “Này anh, ai đã đặt tôi làm người xử kiện hay người chia gia tài cho các anh?” 15 Và Người nói với họ : “Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu.”
Suy niệm:
Chúa cũng nghe biết bao lời cầu xin của chúng ta giống như lời cầu xin của anh này, và Chúa cũng từng dạy : “Hãy xin thì sẽ được, hãy gõ cửa thì sẽ mở cho.” Nhưng câu trả lời của Chúa làm anh thất vọng. Chúa không phân xử bao vụ rắc rối, kiện tụng, Chúa không đứng về phe chúng ta để xác minh những bất công trong cuộc sống đời thường mà chúng ta cứ phải đương đầu. Lời cầu xin của chúng ta hướng đến mọi thứ của cải vật chất : những oan ức, những áp bức ; như các dòng tu, các nhà thờ bị cưỡng chế, chiếm đoạt vô lý, chúng ta vẫn cầu xin đêm ngày, nhưng sao Chúa không ra tay cứu giúp? Trong cuộc xử án đẫm máu khi xưa, sao Thiên Chúa không ra tay bênh đỡ, Người không đứng ra để minh xét vụ án vô cùng bất công mà Chúa phải chịu ?
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Mọi thứ của cải vật chất của chúng con ở đời này đều trong tay Chúa, những đất đai, những nơi sinh hoạt tôn giáo, những nhà thờ để chúng con đến thờ phượng và tôn vinh Chúa, tất cả đều là Chúa ban. Nhưng những bất công vô cớ, những áp bức chiếm đoạt làm dân Chúa lo mất nơi thờ phượng. Nhưng Chúa cũng nói : “Đã đến giờ, các người sẽ thờ phượng Thiên Chúa, không phải trên núi này hay tại Giêrusalem, nhưng những kẻ thờ phượng Người, phải thờ phượng trong Thần Khí và sự thật (Ga 4, 21-24). Xin cho chúng con giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, và tôn thờ Chúa đích thực trong đền thờ tâm hồn chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN XXIX THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 12, 35 – 38
35 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ : “Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. 36 Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay. 37 Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em : chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ. 38 Nếu canh hai hoặc canh ba ông chủ mới về, mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy, thì thật là phúc cho họ.”
Suy niệm:
Chúa Giêsu nhiều lần dạy phải tỉnh thức, phải luôn luôn sẵn sàng, vì không ai biết được ngày nào, giờ nào. Những lời cảnh báo trong sách Khải Huyền, những biến cố đang xảy ra trong vũ trụ : Thiên tai, động đất, tai nạn, bệnh tật… Biết bao dấu chỉ trong thiên nhiên, nhưng con người vẫn cứng lòng, vẫn say sưa chạy theo mọi dục vọng, đam mê trụy lạc.
“Thật là phúc cho họ”. Phúc cho những ai đang tỉnh thức và sẵn sàng. Bàn tiệc Nước Trời đã dọn sẵn, hình ảnh chủ thắt lưng đến bên từng người mà phục vụ, thật là hạnh phúc, như người mẹ tận tình phục vụ từng đứa con của mình.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Nhìn thấy con người cứ lao mình vào mọi thứ lạc thú tội lỗi. Người ta chẳng màng tới những dấu chỉ Chúa gởi đến thế gian, những lời tiên đoán ngày tận cùng sẽ đến cứ loan truyền hết lần này đến lần khác, nhưng con người vẫn cứ ăn chơi, vẫn chìm đắm trong dục tình đen tối, Lời Chúa thiết tha mời gọi hãy tỉnh thức, hãy sám hối vì Nước Trời đã đến gần. Giờ đây, trong giờ Thánh này, chúng con đến quỳ dưới chân thánh giá Chúa. Xin Chúa gìn giữ chúng con, xin cho mọi người trong gia đình, trong giáo xứ chúng con, luôn sẵn sàng tỉnh thức, chờ đợi ngày Chúa đến. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN XXIX THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 12, 39 – 48
42 Chúa đáp : “Vậy, ai là người quản gia trung tín, khôn ngoan, mà ông chủ sẽ đặt lên coi sóc kẻ ăn người ở, để cấp phát phần thóc gạo đúng giờ đúng lúc ? 43 Khi chủ về mà thấy đầy tớ ấy đang làm như vậy, thì thật là phúc cho anh ta. 44 Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình. 45 Nhưng nếu người đầy tớ ấy nghĩ bụng : “Còn lâu chủ ta mới về ; và bắt đầu đánh đập tôi trai tớ gái và chè chén say sưa, 46 chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không ngờ, vào giờ hắn không biết, và ông sẽ loại hắn ra, bắt phải chung số phận với những tên thất tín.
Suy niệm:
“Ai là người quản gia trung tín và khôn ngoan…” trong gia đình, trong công sở, trong một cộng đoàn hay trong giáo xứ… Để chọn một người có thể coi sóc, quán xuyến mọi công việc, mọi hoạt động của một tập thể, phải là người có đức, có tài, là người trung tín và khôn ngoan. Chúa đang nói với mỗi người chúng ta. “Vậy, ai là người quản gia trung tín và khôn ngoan…” trong vai trò của mình, không cần phải là người lãnh đạo, là người phụ trách công to việc nhỏ, nhưng là những người nhỏ bé nhất, để quản lý gia đình, quản lý tài sản vật chất Chúa ban, quản lý mọi công việc trong đời sống hằng ngày.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa đã chọn chúng con vào gia đình Hội Thánh Chúa, được trao cho sứ vụ trong gia đình, trong nơi sống của chúng con, để coi sóc những người ngoại, những người yếu đuối tội lỗi, họ không phải kẻ ăn người ở mà họ là anh em của chúng con, cấp phát lương thực đúng giờ, đúng lúc, đúng buổi. Cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống…Xin ban cho chúng con ơn khôn ngoan, lòng trung tín, để chúng con làm tròn bổn phận của người quản lý trong phạm vi nhỏ bé Chúa đã tín nhiệm trao cho. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa. .
THỨ NĂM TUẦN XXIX THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 12, 49 – 53
49 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên ! 50 Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất !” 51 “Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hòa bình cho trái đất sao ? Thầy bảo cho anh em biết : không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ. 52 Vì từ nay, năm người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba chống lại hai, hai chống lại ba.
Suy niệm:
Chúng ta vẫn mong chờ được sống trong hòa bình, trong yêu thương, Chúa đã đến thế gian tưởng rằng sẽ chấm dứt mọi chiến tranh, tàn ác, sẽ không còn nghèo đói, bất công, áp bức, nhưng kết quả là Chúa bị chống đối, bị kết án, chết một cách đau đớn và bất công. Vậy sự công bình và yêu thương ở đâu ?
Chúa Giêsu mang thân phận con người, sống giữa thế gian, nhưng không hứa hẹn một thế giới yên bình, mà lại tiên báo: chiến tranh, hận thù, ghen ghét. Trong suốt thời gian lịch sử, bao cuộc chiến đẫm máu vì danh Chúa, giữa các quốc gia, giữa các gia đình, và các nhóm xã hội, và ngay giữa lòng Giáo Hội cũng gây chia rẽ, tách rời làm nhiều nhánh, bao gia đình chia rẽ nhau vì phe tin Chúa và phe chống đối với giáo lý của Chúa.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Nỗi khao khát từ sâu thẳm tâm hồn, Chúa đốt lên ngọn lửa tình yêu bằng chính mạng sống của mình, Chúa mong mỏi cho ngọn lửa ấy bùng lên. Ngọn lửa Thánh Thần tình yêu sẽ tiêu diệt mọi chiến tranh, bất hòa, chia rẽ. Xin Chúa cho ngọn lửa ấy bùng lên trong tâm hồn chúng con. Xin cho gia đình chúng con cháy bừng lửa yêu thương. Xin cho lửa ấy bừng cháy lên trong giáo xứ chúng con, để đẩy lui mọi bóng tối của ganh tỵ, của tham vọng, và đốt cháy mọi tư tưởng xấu xa đen tối trong lòng. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN XXIX THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 12, 54 – 59
54 Khi ấy, Đức Giêsu nói với đám đông rằng : “Khi các người thấy mây kéo lên ở phía tây, các người nói ngay : ‘Mưa đến nơi rồi’, và xảy ra đúng như vậy. 55 Khi thấy gió nồm thổi, các người nói : ‘Trời sẽ oi bức’, và xảy ra đúng như vậy. 56 Những kẻ đạo đức giả kia, cảnh sắc đất trời, thì các người biết nhận xét, còn thời đại này, sao các người lại không biết nhận xét ?”
Suy niệm:
Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ thật hoàn hảo, Ngài ban những dấu hiệu báo trước để con người đoán biết những thay đổi nắng mưa, nóng lạnh… Thiên Chúa nhân từ vô cùng, Ngài không nỡ bẻ gẫy cây lau bị dập, không dập tắt tim đèn còn khói. Thiên Chúa kiên trì chờ đợi từng con người, Người không xử phạt những người cứng lòng mà không ban cho họ những dấu chỉ, những cơ hội, và bao nhiêu điều kiện để con người trở về với tình yêu của Người. Nhưng vì chúng ta từ chối biết bao ân tình Người dành cho ta. Thiên Chúa nhẫn nại đến cùng dù bao lần ta phản bội tình yêu thương của Người, Người không ngừng trợ giúp cách này hay cách khác, tâm hồn Người khắc khoải chờ đợi ta, như người mục tử “tìm cho kỳ được” con chiên bị lạc để đem trở về.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Biết bao lần chúng con đã phản bội tình yêu Chúa để chạy theo mọi thứ tham lam thế gian, bao lần chúng con mê đắm trong mọi của cải, danh vọng trần tục mà rời xa tình Chúa, nhưng Chúa vẫn kiên trì chờ đợi chúng con chạy về bên Trái Tim yêu thương của Chúa. Giờ đây, Chúa lại hiến mình để ở lại với chúng con, khiêm nhường nhỏ bé trong bí tích Thánh Thể. Xin ban cho chúng con một trái tim mãi mãi gắn bó với Chúa. Xin đừng để chúng con một lần nào xa Chúa nữa, giờ Thánh này là cơ hội Chúa ban để lôi kéo chúng con ở lại trong tình Chúa. Xin cho chúng con khao khát ở bên Chúa mỗi ngày. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN XXIX THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 13, 1 – 9
1 Lúc ấy, có mấy người đến kể lại cho Đức Giêsu nghe chuyện những người Ga-li-lê bị tổng trấn Phi-la-tô giết, khiến máu đổ ra hòa lần với máu tế vật họ đang dâng. 2 Đức Giêsu đáp lại rằng : “Các ông đừng tưởng mấy người Ga-li-lê này phải chịu số phận đó vì họ tội lỗi hơn mọi người Ga-li-lê khác sao ? 3 Tôi nói cho các ông biết : không phải thế đâu ; nhưng nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy.”
Suy niệm:
Những người đến kể lại cho Chúa nghe sự cố này, có ý chờ đợi Chúa Giêsu cùng đồng tình với họ để kết án những người Ga-li-lê nổi loạn và vụ tàn sát phạm thượng trong Đền Thờ nơi thờ phượng, máu họ hòa lẫn máu tế vật đang dâng. Nhưng Chúa Giêsu không kết án ai mà còn cảnh báo cho đám người tưởng rằng mình công chính.
Lúc này đây, biết bao biến cố đang xảy ra, những thiệt hại nặng nề, lâu dài do bị ô nhiễm, những nơi đất đai bị chiếm, máu người vô tội đổ ra, chúng ta cũng đừng vội kết án ai, không phải những người thi hành điều ác đó mới đáng bị án phạt, nhưng Thiên Chúa kêu gọi tất cả mọi người hoán cải : “Nếu không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy.”
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Cuộc sống hôm nay chính tự tay con người phá hủy, người ta giết nhau, vì những ham muốn lợi lộc. Nguồn lương thực thiên nhiên vô cùng phong phú, mọi tạo vật Thiên Chúa dựng nên “Người thấy nó thật tốt đẹp.” Thiên Chúa không ngừng cho nó mọi điều kiện phát triển để nuôi dưỡng con người, nhưng con người kiêu ngạo, muốn điều khiển thiên nhiên bằng mọi thứ hóa chất độc hại, giết người mà không cần một thứ vũ khí nào. Xin Chúa cho con người biết ngừng lại những tội ác, xin cho chúng con quyết không cộng tác vào bất cứ điều gì làm hại sự sống và sức khỏe của tha nhân. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
21-10-2016, 02:57 PM
CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN C
Tin Mừng : Lc 18, 9 – 14
9 Khi ấy, Đức Giêsu kể dụ ngôn sau đây với một số người tự cho mình là công chính mà khinh chê người khác : 10 “Có hai người lên đền thờ cầu nguyện. một người nhóm Pharisêu, còn người kia làm nghề thu thuế. 11 Người Pharisêu đứng thẳng, nguyện thầm rằng : ‘Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác : tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. 12 Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con.’ 13 Còn người thu thuế đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đám ngực vừa thưa rằng : ‘Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.’…”
Suy niệm:
Khi suy niệm bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta hãy nhìn lại tâm tình của mình trước mặt Chúa. Tuy rằng, chúng ta không đấm ngực khoe những thành tích của mình, nhưng biết bao lần chúng ta vẫn tự cho mình là công chính hơn những người anh em tội lỗi khác. Có lần nào chúng ta cứ vô tình làm tổn thương những con người bé nhỏ, yếu kém mà không cảm thấy một chút lỗi lầm hối tiếc nào. Không phải những người đạo đức thì có quyền phê phán hay hạ thấp những người anh em tội lỗi khác : Họ trộm cắp, ngoại tình, say sưa be bét ; hay khi ta giúp đỡ người thiếu thốn, khổ cực thì có quyền lên án, có quyền nghi ngờ sự trung thực hay những việc họ làm liên quan tới tiền bạc, nhất là trong một cộng đoàn hay tập thể. Chúng ta cho rằng, người nghèo thì không có quyền quản lý hay tham gia vào những việc dính líu tới tiền bạc ?
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con thường cho rằng mình tốt và xử xự bất công với những người thấp kém bé nhỏ chung quanh. Xin Chúa tha thứ vì những lần chúng con xúc phạm, nghi ngờ, xét đoán, làm tổn thương dù là một người bé nhỏ nào. Xin gìn giữ chúng con khỏi sự kiêu ngạo và giả hình. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 13, 10 – 17
10 Ngày Sa-bát kia, Đức Giêsu giảng dạy trong một hội đường. 11 Ở đó, có một người bị quỷ làm cho tàn tật đã mười tám năm. Lưng bà còng hẳn xuống và bà không thể nào đứng thẳng lên được. 12 Trông thấy bà, Đức Giêsu gọi lại và bảo : “Này bà, bà đã được giải thoát khỏi tật nguyền !” 13 Rồi Người đặt tay trên bà, tức khắc, bà đứng thẳng lên được và tôn vinh Thiên Chúa. 14 Ông trưởng hội đường tức tối vì Đức Giêsu đã chữa bệnh ngày Sabat. Ông lên tiếng nói với đám đông rằng : “Đã cóa sáu ngày để làm việc, thì đến mà xin chữa bệnh những ngày đó, đừng có đến vào ngày Sa-bát !”
Suy niệm:
Khi thấy người khác làm được những việc mà mình không làm được thì đâm tức tối. Thường khi trong giáo xứ hay trong đoàn thể kêu gọi đóng góp, người rộng tay vui vẻ góp phần thì chẳng ý kiến gì, nhưng người không muốn đóng góp thì lại dè bỉu, chê bai công việc tổ chức của cha xứ hay của giáo xứ (như một cách để tự bào chữa cho việc mình không đóng góp). Hay những người không bao giờ cộng tác với giáo xứ trong các công tác, sinh hoạt, mọi công việc của giáo xứ thì thường tìm cách lên án cách làm việc của những người tích cực cộng tác. Ngay trong đoàn thể, người ít tham gia, ít hoạt động thì lại hay phê bình, lên án những người lãnh đạo của nhóm.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Xin tha thứ cho chúng con vỉ biết bao lần chúng con lên án việc tốt anh em làm. Việc thờ phượng Chúa phát xuất từ trái tim yêu mến, từ lòng chân thành và nhiệt tâm, dù với hình thức nào cũng đều vì lòng yêu mến Chúa, mọi hình thức tôn thờ qua cách tổ chức đều hướng về một ý muốn làm cho mọi người thêm lòng sốt sắng. Xin cho chúng con đừng bao giờ có ý kiến tiêu cực trong các việc đạo đức của giáo xứ, của cộng đoàn. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 13, 18 – 21
18 Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng : “Nước Thiên Chúa giống cái gì đây ? Tôi phải ví Nước ấy với cái gì ? 19 Nước Thiên Chúa giống như chuyện một hạt cải người nọ lấy gieo trong vườn mình. Nó lớn lên và trở thành cây, chim trời làm tổ trên cành được.” 20 Người lại nói : “Tôi phải ví Nước Thiên Chúa với cái gì ? 21 Nước Thiên Chúa giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men.”
Suy niệm:
Mỗi người chúng ta, dù thật nhỏ bé, thật khiêm tốn, nhưng vẫn góp phần trong công trình của Nước Chúa trong Hội Thánh. Không ai bị loại trừ ra khỏi guồng máy của Thiên Chúa. Dù chỉ là hạt cải rất nhỏ, chẳng được ai quan tâm, chẳng ai nhìn thấy giữa trời đất bao la, chúng ta đừng tự hạ thấp giá trị của hạt cải do chính Chúa tạo nên. Giữa ức tỷ hạt cải, Thiên Chúa vẫn nhìn thấy, vẫn đặt vào từng tạo vật nhỏ xíu đó một sức sống kỳ diệu. Thiên Chúa muốn sử dụng nó trong công trình của Thiên Chúa. Sức sống kỳ diệu đó chỉ có thể phát triển khi nó phải chịu hủy đi, vỡ nát ra. Chúng ta chịu tan nát, vùi dập giữa muôn vàn cay đắng cuộc đời. Giữa gia đình, giữa xóm làng. Mỗi người đều có thể trở thành bóng mát cho mọi người đến trú ngụ.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Dù chúng con chỉ nhỏ bé như hạt cải được vùi giữa thế gian, được cộng tác vào chương trình của Nước Chúa. Nhưng nhiều khi mọi người cứ tránh né, xa rời, không muốn đến gần, không muốn tiếp xúc, vì cuộc đời chúng con không tỏa bóng mát, mà trơ trọi, gây gỗ, kiêu ngạo, bất hòa, không có cành rậm rạp để trú ngụ bình an. Xin Chúa tha thứ, xin cho chúng con chấp nhận chịu vỡ nát, để trở thành cây bóng mát cho gia đình, để bất cứ ai đến đều cảm nhận được sự bình an và niềm vui. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 13, 22 – 30
22 Trên đường lên Giêrusalem, Đức Giêsu đi ngang qua các thành thị và làng mạc mà giảng dạy. 23 Có kẻ hỏi Người : “Thưa Ngài, những kẻ được cứu thoát thì ít có phải không ?” 24 Người bảo họ : “Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết : có nhiều người tìm cách vào mà không thể được. 25 Một khi chủ nhà đã đứng dậy và khóa cửa lại, mà anh em còn đứng ở ngoài, bắt đầu gõ cửa và nói : “Thưa ngài, xin mở cho chúng tôi vào !”, thì ông sẽ bảo anh em : ‘Các anh đấy ư ? Ta không biết các anh từ đâu đến !’”
Suy niệm:
Những việc chúng ta làm có khi là những công trạng trong giáo xứ, chúng ta được vinh dự, được mọi người nể trọng, chúng ta nắm giữ phần việc quan trọng trong phụng vụ, là người lo việc giảng dạy, lo cho mỗi Thánh Lễ thêm phần trang trọng. Tất cả công trạng đó ai cũng biết, được mọi người nể trọng. Nếu các vị lãnh đạo, các cha giảng dạy được năng lực từ Thiên Chúa để trừ quỷ, làm phép lạ, thì đó là thừa tác vụ và ân huệ để xây dựng cộng đoàn chứ không có nghĩa là được sống trong ân sủng Chúa. Điều đó chưa hẳn là cái vé để vào Nước Thiên Chúa.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Cuộc chiến đấu của chúng con ở thế gian đầy cam go và thử thách, chúng con muốn qua cửa hẹp, nhưng cũng muốn được đi con đường rộng thênh thang, đầy hoa thơm cỏ lạ theo ý mình, chúng con phải chiến đấu từng ngày để đi qua cửa hẹp. Giờ đây, chúng con đến quỳ dưới chân thánh giá Chúa, xin ban cho chúng con sức mạnh để chiến đấu, lòng cậy trông để phó thác mọi sự cho Chúa, lòng yêu mến để không sờn lòng nản chí trước một khó khăn thử thách nào. Xin Chúa thương xót chúng con, xin đừng đóng cửa lại khi chúng con còn đang mải mê trần thế. Xin Chúa đừng từ chối chúng con khi vào Nước Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 13, 31 – 35
31 Một hôm, tại Giêrusalem, có mấy người Pharisêu đến thưa Đức Giêsu rằng : “Xin ông đi ra khỏi đây, vì vua Hêrôđê đang muốn giết ông !” 32 Người bảo họ : “Các ông hãy đi nói với con cáo ấy thế này : Hôm nay và ngày mai tôi trừ quỷ và chữa lành bệnh tật, ngày thứ ba tôi hoàn tất. 33 Tuy nhiên, hôm nay, ngày mai và ngày mốt, tôi phải tiếp tục đi, vì một ngôn sứ mà chết ngoài thành Giêrusalem thì không được.”
Suy niệm:
Những người Pharisêu này có vẻ lo lắng cho sự an nguy của Chúa Giêsu, chúng ta không biết họ ý tốt không ? Nhưng câu trả lời của Chúa Giêsu chứng tỏ Người không theo ý họ muốn. Chúa không trốn chạy, không sợ sự đe dọa của con người.
Cuộc sống mỗi ngày chúng ta phải đương đầu với những mối lo, không đến nỗi là mạng sống bị đe dọa, nhưng là những gian nguy, thử thách, những lo lắng cho thức ăn, áo mặc, chúng ta không đến nỗi sợ chết đói, nhưng sợ thiếu thốn, thua kém mọi người. Chúng ta không sợ bị giết, nhưng sợ bệnh tật, sợ mất chỗ đứng trong xã hội, trong một cộng đoàn tập thể, trong hội đoàn, giáo xứ : mất danh, mất chức…
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa hiên ngang đối mặt với mọi thử thách. Chúa lo hoàn tất công việc Cha trao phó, không có gì ngăn cản làm chùn bước chân của Chúa : “Tôi phải tiếp tục đi”. Xin cho chúng con sẵn sàng bước theo Chúa, can đảm trước những gian nan thử thách trong cuộc đời. Sứ mạng của Chúa chưa hoàn tất thì Chúa vẫn hiên ngang tiến tới. Sứ mạng cuộc đời của chúng con còn đang dang dở. Xin cho chúng con vững vàng bước đi theo Chúa trên mọi nẻo đường, quyết không trốn chạy, dù có phải mất mạng sống vẫn kiên cường đến cùng, hoàn tất cuộc đời cho đến ngày Chúa muốn. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 14, 1 – 6
1 Một ngày Sabat kia, Đức Giêsu đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pharisêu để dùng bữa : họ cố dò xét Người. 2 Và kìa trước mặt Đức Giêsu, có một người mắc bệnh phù thủng. 3 Người lên tiếng nói với các nhà thông luật và những người Pharisêu : “Có được phép chữa bệnh ngày Sabat hay không ? 4 Nhưng họ làm thinh. Người đỡ lấy bệnh nhân, chữa khỏi và cho về. 5 Rồi Người nói với họ : “Ai trong các ông có đứa con trai hoặc có con bò sa xuống giếng, lại không kéo nó lên ngay, dù là ngày Sa-bát ?” 6 Và họ không thể đáp lại những lời đó.
Suy niệm:
“Họ cố dò xét Người” Chúng ta nghĩ xem, tại sao Chúa Giêsu làm chỉ toàn việc tốt, lời giảng dạy thì đầy quyền năng khiến họ ngạc nhiên. Chúa Giêsu đâu có dạy điều gì trái với đạo lý. Chúa hiền lành chẳng gây sự với ai, Người chẳng cần tìm vinh quang cho mình, mỗi lần chữa bệnh, trừ quỷ, làm phép lạ, thì luôn cẩn thận dặn dò họ đừng nói với ai, nhưng người ta vẫn biết danh tiếng Người. Vậy mà họ cứ tìm dịp để dò xét, kết án Người, họ vạch lá tìm sâu, họ chụp mọi cơ hội có thể kết tội Người.
Chúng ta nhiều khi cố gắng làm điều tốt, cố sống hết tình với mọi người, bao nhiêu lần nhịn nhục để giữ hòa khí giữa anh em, nhưng cứ hết lần này đến lần khác, kẻ xấu luôn rình rập, tìm cách bắt bẻ, tìm dịp vạch tội. Chỉ lỡ một lời nói, một việc làm nhỏ nhặt, một thiếu sót nào thì họ tìm dịp kết án.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con vẫn thường mang cái vỏ bọc mình đạo đức, mình hiểu biết, mình có công cộng tác trong giáo xứ, và nhiều lần tìm dịp để dò xét, tìm cơ hội để phê bình, bắt lỗi anh em những lỗi nhỏ nhặt nhất. Xin cho chúng con đừng nhìn vào những lỗi lầm khuyết điểm của anh em, nhưng chỉ nhìn vào những mặt tốt của anh em, để luôn tôn trọng, yêu mến, và cảm thông. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 14, 1. 7 – 11
1 Một ngày Sa-bát kia, Đức Giêsu đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pharisêu để dùng bữa : họ cố dò xét Người. 7 Người nhận thấy khách dự tiệc cứ chọn cỗ nhất mà ngồi, nên nói với họ dụ ngôn này : 8 “Khi anh được mời đi ăn cưới, thì đừng ngồi vào cỗ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn anh cũng được mời, 9 và rồi người đã mời cả anh lẫn nhân vật kia phải đến nói với anh rằng : ‘xin ông nhường chỗ cho vị này.’ Bấy giờ anh sẽ phải xấu hổ mà xuống ngồi chỗ cuối… 11 Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống ; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.
Suy niệm:
Sống trong cuộc đời, thường thì người ta ham danh hám chức là chuyện thường tình. Ngoài xã hội người ta đấu tranh bằng mọi cách để leo lên địa vị, chức tước, thậm chí bất kể mọi thủ đoạn, họ sẵn sàng dẫm đạp lên nhau để đạt được danh vọng, quyền thế. Nhưng điều đau lòng nhất là việc tranh quyền lấn chức vẫn có trong Giáo Hội, trong hội đoàn, giáo xứ, và cả trong đời sống gia đình, trong dòng họ bà con, anh em với nhau, ai cũng muốn mình phải ở vai lớn, ai cũng muốn làm thầy, việc tranh dành quyền lợi sinh chia rẽ, bất hòa. Chúa Giêsu dạy sự khiêm nhường, nhân đức khiêm nhường được đề cao hơn mọi nhân đức. Và kết lại : “Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống ; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Ngay từ khi con người được tạo dựng, tổ tiên chúng con đã sa ngã vì tội kiêu ngạo. Giờ đây, chúng con đặt mình dưới chân thánh giá Chúa, xin cho chúng con khiêm tốn nhận biết sự hèn yếu, biết ở vị trí chỗ cuối của mình. Xin cho những vị lãnh đạo trong Hội Thánh, mang lấy tâm tình là người tôi tớ khiêm nhường và trung thành phục vụ Hội Thánh Chúa. Để ngày sau, chúng con được tham dự vào Bàn Tiệc Trên Trời bên Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
27-10-2016, 03:56 PM
CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN C
Tin Mừng : Lc 19, 1 – 10
2 Có một người tên là Da-kêu ; ông đứng đầu những người thu thuế, và là người giàu có. 3 Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giêsu là ai, nhưng không được, vì dân chúng thì đông mà ông ta lại lùn. 4 Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem biết Đức Giêsu, vì Người sắp đi qua đó. Suy niệm:
Lời đồn về ông Giêsu ông đã nghe nhiều, lòng ông thầm thán phục ngôn sứ Giêsu, ông thiết tha tìm đến ánh sáng Giêsu. Ông tìm cách để xem biết Người. Người không có địa vị, không có quyền thế, nhưng Người là ánh sáng, Lời của Người chân thật. Việc của ông là thu thuế, là kiếm tiền, là hưởng thụ, người ta khinh miệt ông, ông cũng kệ họ, người ta thù ghét ông, ông cũng không quan tâm, lòng ông thôi thúc phải được thấy Chúa, chỉ tìm cách xem cho biết Chúa cũng thật khó.
Ông không dám ước ao được gặp gỡ Chúa, vì ông tự biết mình là người tội lỗi, nhiều người khinh ghét, ông lùn về hình thức mà thấp bé về cả về đời sống đạo đức, ông bị chìm khuất giữa đám đông không thể nhìn thấy Chúa, ông muốn biết Người là ai, có khi vì tò mò, nhưng cũng có một sự thúc dục mãnh liệt khiến ông không thể cưỡng lại được, ông tìm cách nhìn xem Chúa nhưng bị đám đông cản trở.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Tâm hồn ông Da-kêu nên như một đứa trẻ, lòng ao ước được thấy Chúa khiến ông quên đi sự sang trọng, quyền thế của mình, cái lùn không còn trở ngại nữa, và ở trên cao ông tha hồ nhìn ngắm Chúa. Chúa ơi ! Dù chúng con thật tội lỗi, bất xứng. Nhưng giờ đây, chúng con thoát ra khỏi đám đông của thế gian, của mặc cảm tội lỗi, của vật chất hào nhoáng. Để hướng tâm hồn hướng lên Chúa đang ngự thật trước mặt chúng con. Chúng con tìm gặp Chúa, khao khát nhìn thấy Chúa. Xin Chúa ở lại nhà tâm hồn chúng con luôn mãi. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 14, 12 – 14
12 Một ngày sa-bát kia, Đức Giêsu đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pharisêu để dùng bữa. Người nói với ông rằng: “Khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối, thì đừng mời bạn bè, anh em, hay bà con, hoặc láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông, và như thế ông được đáp lễ rồi. 13 Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù. 14 Họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc : vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại.
Suy niệm:
Tất cả chúng ta đều mang hình ảnh giống Thiên Chúa. Vì “Thiên Chúa tạo dựng nên con người theo hình ảnh Thiên Chúa.” (St:1,27) Nhưng cuộc sống của mỗi người khác nhau. Có những người giàu có, dư thừa, đồng thời hiện diện bên cạnh họ những người nghèo khổ, thiếu thốn. Dụ ngôn người nhà giàu ngày ngày yến tiệc linh đình bên cạnh đó là người nghèo đói La-za-rô, cũng là lời cảnh báo rất khẩn thiết cho những ai không biết yêu thương, không biết chia sẻ cho người nghèo khổ. Nhưng, lời Chúa Giêsu dạy trên đây, có ai đã thực hiện ? Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi chúng ta hãy đi ra vùng ngoại biên, đến với những người nghèo, người cô đơn, người bệnh tật, và nhất là những người đang lầm lạc, tội lỗi bên cạnh chúng ta.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Cuộc sống hôm nay chúng con được khá no đủ, phú quý sinh lễ nghĩa : người ta lo ăn uống, tiệc tùng, mua sắm, tiêu sài hoang phí một cách vô tư. Trong khi chung quanh chúng con có biết bao người còn nghèo đói, thiếu thốn. Xin cho chúng con mỗi khi sử dụng tiền của Chúa ban : ăn uống phung phí, mua sắm dư thừa ; biết nghĩ đến những người đang đói khát, thiếu thốn. Xin cho chúng con mở lòng xót thương người tàn tật, neo đơn, yêu thương mời họ cùng dự vào bàn tiệc đời con bằng sự chia sẻ, chăm sóc, thăm viếng, hỏi han. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 14, 15 – 24
15 Khi ấy, một trong những kẻ đồng bàn nói với Đức Giêsu rằng : “Phúc thay ai được dự tiệc trong Nước Thiên Chúa !” 16 Người đáp : “Một người kia làm tiệc lớn và đã mời nhiều người. 17 Đến giờ tiệc, ông sai đầy tớ đi thưa với quan khách rằng : ‘Mời quý vị đến, cỗ bàn đã sẵn.’ 18 Bấy giờ, mọi người nhất loạt bắt đầu xin kiếu. Người thứ nhất nói : “Tôi mới mua một thửa đất, cần phải đi thăm ; cho tôi xin kiếu.’ 19 Người thứ hai nói : ‘Tôi mới tậu năm cặp bò, tôi đi thử đây ; cho tôi xin kiếu’ 20 Người khác nói : ‘Tôi mới cưới vợ nên không thể đến được’.
Suy niệm:
“Phúc thay ai được dự tiệc trong Nước Thiên Chúa !” Nhưng ngay từ bây giờ, chúng ta có muôn vàn lý do để từ chối lời mời gọi của Thiên Chúa. Các lý do đều là chính đáng trong cuộc sống hiện tại, và chúng ta cho rằng mình có quyền từ chối ân ban của Thiên Chúa. Những lợi ích kinh tế vì các nhu cầu làm tê liệt chí hướng xả thân vì Nước Trời. Biết bao lần chúng ta trả lời Chúa : “Xin cho tôi kiếu” vì tôi còn bận rộn việc gia đình, việc cá nhân, và cả việc vui chơi giải trí…
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Mỗi ngày Chúa dọn sẵn tiệc cho chúng con. Cỗ bàn luôn sẵn, Chúa tha thiết mời gọi chúng con tham dự, Chúa dọn Tiệc Thánh Thể ; Tiệc Lời Chúa ; Chúa mời gọi chúng con tham gia vào đời sống Giáo Hội. Nhưng thế gian nó níu kéo chúng con. Giờ đây, ngay lúc này, chính Chúa lại chờ đợi chúng con đến dự tiệc Lòng Thương Xót Chúa : “cỗ bàn đã sẵn”. Nhìn lên thánh giá, Chúa gục đầu cúi xuống nhìn chúng con. Nhìn lên Nhà Tạm, Chúa ở đó bằng cả nhân tính và thiên tính trọn vẹn để phục vụ chúng con. Chỉ có chúng con mệt mỏi từ chối ân huệ của Chúa, còn Chúa thì không bao giờ mệt mỏi phục vụ. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 14, 25 – 33
25 Khi ấy, có rất đông người cùng đi đường với Đức Giêsu. Người quay lại bảo họ : 26 “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. 27 Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được.”
Suy niệm:
“Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được.” Sống trong cuộc đời, mỗi người đều có thánh giá của mình. Không ai là không có đau khổ, thánh giá. Thánh giá của mỗi người không giống nhau. Người khổ vì thiếu thốn vật chất, kẻ giàu có mà phải vác thánh giá thân xác bệnh tật. Có người thành đạt trong xã hội, trong công việc, nhưng lại phải vác thánh giá vì gia đình không hạnh phúc, vì con cái hư hỏng, đời sống hôn nhân không hòa hợp. Có những thánh giá đầy gai góc sù sì, có thánh giá bê tông chắc chắn nhưng trĩu nặng. Có người vác thánh giá nhẹ nhàng, trơn láng mà cứ than phiền trách móc. Cả cuộc đời con người là từng chặng đường thánh giá, nếu chúng ta vui lòng đón nhận, vác đi trong yêu thương và an bình, thì thánh giá trở nên nhẹ nhàng. Hãy để thánh giá của mình là một thứ trang sức quý giá, dù nặng đến mấy thì nó vẫn tỏa sáng tô đẹp cuộc đời mình. Còn nếu thánh giá của chúng ta vác đi mà luôn than thở, càu nhàu thì nó sẽ thành nặng nề mệt mỏi.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa đã chịu nhiều đau khổ, và vác thánh giá nặng khi thân xác đầy thương tích. Xin cho chúng con vui lòng vác thánh giá theo chân Chúa, nhiều lúc chúng con như không còn vác nổi nữa thì xin Chúa ban thêm sức mạnh và tình yêu, vì chỉ có tình yêu thì chúng con mới đón nhận vác thánh giá đi theo Chúa đến cùng. Xin cho chúng con vui mừng vác lấy những bệnh tật, yếu nhọc, mệt mỏi của thân xác trong từng ngày sống. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 15, 1 – 10
1 Tất cả những người thu thuế và những người tội lỗi thường đến gần Đức Giê-su mà nghe Người. 2 Còn những người thuộc phái Pha-ri-sêu và các kinh sư thì lẩm bẩm : "Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng."
Suy niệm:
Lòng thương xót của Chúa quy tụ những người tội lỗi. Họ đến với Chúa để Lời Chúa xoa dịu tâm hồn họ, họ cảm nhận được sự bình an khi đến với Chúa. Chúa đón tiếp và chăm sóc, dạy dỗ, chữa lành bệnh tật, băng bó thương tích trong tâm hồn họ. Còn đến với thế gian, với những người đạo đức, những người Pharisêu, Biệt Phái, kinh sư thì họ bị khinh rẻ, phê bình, họ không thấy sự bình an vì mặc cảm tội lỗi, bị xa lánh, bị kết án.
Cuộc đời chúng ta đầy đau khổ, cơ cực và muôn vàn thiếu sót, Lòng Thương Xót Chúa quy tụ những người nhỏ bé, yếu hèn tội lỗi như chúng ta, để ban cho chúng ta giây phút bình an, nghỉ ngơi bên Chúa. Hãy lắng nghe Lời rất dịu hiền êm ái của Cha Nhân Từ, hãy để Lời ngọt ngào của Người an ủi nâng đỡ đời ta.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa cùng ngồi đồng bàn ăn uống với người tội lỗi. Và giờ đây, Chúa đang thật sự hiện diện, đồng bàn với chúng con ngay trong lúc này, Lòng Thương Xót của Chúa không phân biệt, không chấp tội, không ngại tiếp xúc với người tội lỗi thấp hèn như chúng con. Xin cho chúng con ngay từ bây giờ, mở rộng trái tim để đón tiếp người nhỏ bé, tội lỗi bên cạnh chúng con, và một ngày nào đó, chúng con cũng được đồng bàn với Chúa trong Nước của Người. Còn ai từ chối đón tiếp người tội lỗi, thì cũng từ chối đồng bàn với Chúa sau này. Xin cho chúng con khiêm tốn nhận ra thân phận tội lỗi yếu hèn và hằng khao khát đến gần Chúa, nghe Lời Chúa, và cùng tham dự vào bàn tiệc của Chúa bây giờ và mãi mãi trong Nước Chúa. . Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 16, 1 – 8
1 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : “Một nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cải nhà ông. 2 Ông mới gọi anh ta đến mà bảo : ‘Tôi nghe người ta nói gì về anh đó ? Công việc của anh, anh tính sổ đi, vì từ nay anh không được làm quản gia nữa !’
Suy niệm:
Thiên Chúa chọn chúng ta để trao cho mỗi người việc coi sóc, chăm lo mọi việc trong bổn phận của mình. Khi lãnh nhận bí tích Rửa tội, chúng ta đã nhận lấy của cải thiêng liêng. Công việc quản gia tùy theo khả năng mỗi người. Một Cha xứ phải gánh vác bao nhiêu trách nhiệm, dành hết tâm huyết để chăm sóc đoàn chiên, không phung phí thời gian, không để lạc mất con chiên nào, lo lắng tìm về để băng bó thương tích, yêu thương chứ không bỏ mặc chiên bệnh tật, lỡ lầm sa ngã. Người cha, người mẹ là người quản gia trông coi cả tài sản con cái Chúa ban, chăm sóc gia đình tận tình. Là người Kitô hữu, Chúa trao cho chúng ta vai trò quản gia chăm sóc gia đình, trong xóm làng, trong công sở, ở giữa những người ngoại chưa biết Chúa. Mỗi người phải trung thành, tận lực với trách nhiệm của mình. Sẽ có ngày chúng ta phải trả lẽ về vai trò quản gia mà Thiên Chúa đã trao cho chúng ta.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con không phải sở hữu mọi tài sản hiện có trong đời sống ở thế gian, và cả tài sản thiêng liêng của riêng mỗi người Chúa ban cho, chúng con chỉ là người quản lý Chúa chọn để coi sóc trong khả năng của mỗi người, thời gian làm việc tùy theo Chúa định : 50, 60, hay 100 năm rồi cũng đến ngày phải tính sổ công bằng trước mặt Chúa. Xin cho chúng con biết khôn ngoan dùng tiền của bất chính mà mua lấy bạn bè trong thời gian còn được sử dụng, vì đến ngày đến giờ thì không còn cơ hội nữa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 16, 9 – 15
10 Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn. 11 Vậy nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng Tiền Của bất chính, thì ai sẽ tín nhiệm mà giao phó của cải chân thật cho anh em ? 12 Và nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng của cải của người khác, thì ai sẽ ban cho anh em của cải dành riêng cho anh em ? 13 Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được.”
Suy niệm:
Tiền Của nó rất quan trọng trong đời sống con người, không ai là không sử dụng đến nó. Vì ‘Nó’ luôn là mấu chốt giải quyết mọi vấn đề, nên ‘Nó’ có một năng lực rất lớn, ‘Nó’ làm cho người ta phải điên đảo, ‘Nó’dễ dàng làm chủ trong mọi sinh hoạt, mọi nhu cầu cần thiết của gia đình, của xã hội. Tiền Của là thứ vũ khí nguy hiểm nhất của Ma quỷ. Người ta coi ‘Nó’ là Tiên là Phật.
Chúa Giêsu nói : “Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được.” Chúng ta hãy xem lại mình có đang gắn bó với Tiền Của ? Có để Nó chiếm vị trí làm chủ trong gia đình, trong cuộc đời mình không ?
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Kẻ thù lớn nhất của chúng con là Tiền Của Bất Chính. Nó luôn đồng hành, gắn bó với chúng con trên mọi nẻo đường đời, Nó không rời xa chúng con giây phút nào. Vì Tiền Của mà nhiều gia đình tan nát, nhiều trẻ em bị hư hỏng, và nhất là sự tham lam tiền của làm mất đi nhân tính, hủy hoại mọi trật tự của thiên nhiên. Xin cho chúng con biết khôn ngoan khi sử dụng mọi thứ của cải Chúa ban, là vật chất chóng hư nát đời này, để làm phương tiện mua lấy của cải đích thực, không bao giờ bị mất đi. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
03-11-2016, 10:26 AM
CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN C
Tin Mừng : Lc 20, 27 – 38
27 Khi ấy, có mấy người thuộc nhóm Sa-đốc đến gặp Đức Giêsu. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại… 34 Đức Giêsu nói với họ rằng : “Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, 35 chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết, thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. 36 Qủa thật, họ không thể chết nữa, vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa, vì là con cái sự sống lại.
Suy niệm:
Sống đời người, người ta vẫn nghĩ đến sau khi chết ta sẽ còn lại gì ? Có người nghĩ chết là hết, có những người lại nghĩ đến sự luân hồi của kiếp trước, họ sẽ sống lại một kiếp khác.v.v… Với niềm tin của chúng ta, sau khi chết mới là sự sống đích thực, vĩnh cửu, mãi mãi không bao giờ chết nữa. Vậy đời sống hiện tại, 30, 60, hay 100 tuổi chăng nữa, thì cũng chỉ là ngắn ngủi, tạm thời, không có ai thay đổi được định luật tự nhiên này, cũng chẳng ai biết được mình sẽ sống bao nhiêu năm. Và cũng chẳng khoa học tài giỏi nào có thể làm cho dù chỉ là một người được sống trường sinh bất tử. Nếu đem ra để cân đo tính toán, chúng ta dám đánh cược đời sống ngắn ngủi đời này, để được sự sống hạnh phúc vĩnh cửu đời sau ? Có một chàng thanh niên giàu có, anh có thật nhiều của cải, và rất muốn được sự sống vĩnh cửu, nhưng để đánh đổi hết tài sản thì anh buồn rầu bỏ đi.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con vẫn tin cuộc đời này chỉ là tạm bợ, nhưng chúng con vẫn cứ bám víu vào nó. Xin cho chúng con dám liều để đánh đổi những gì thuộc về thế gian : vật chất ; danh vọng ; những đam mê ; thời gian, sức lực, và cả cuộc đời, để có cơ may đạt được kho tàng hạnh phúc vĩnh cửu trong Nước Chúa. Xin thương xót mọi người trong gia đình chúng con, để đừng một ai bị loại ra khỏi những người được sống lại trong ngày sau hết. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN XXXII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 17, 1 – 6
1 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : “Không thể không có những cớ làm người ta vấp ngã ; nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã ! 2 Thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà xô xuống biển, còn lợi cho nó hơn là để nó làm cớ cho một trong những kẻ bé nhỏ này vấp ngã.
Suy niệm:
Chúng ta phải chấp nhận sống trong một thế giới đầy tham ô, bạo lực, gian tà và bất công. “Không thể không có cớ làm vấp ngã”. Thiên Chúa đã tạo dựng một thế giới không phải là ốc đảo hạnh phúc, nhưng một nơi con người có tự do luôn đấu tranh để phát triển. Những cớ vấp ngã là thuộc về thế giới này, cuộc chiến vẫn không ngừng khi ta còn hòa nhập giữa sự thiện và sự ác.
Chúa Giêsu cảnh báo sự trừng phạt thật nặng cho những ai thỏa thuận với sự ác và kéo người khác theo họ, họ cho mình là khôn ngoan và làm cho những người bé nhỏ, những người nghèo, người yếu đuối vấp ngã theo họ, lợi dụng sự nhỏ bé thấp hèn của anh em để lôi kéo họ vào lợi lộc của mình.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chung quanh chúng con, có biết bao người bé nhỏ bị rủ rê lôi kéo vào con đường tội lỗi. Và nhiều khi chính chúng con là cớ vấp phạm cho người anh em bé nhỏ, vì những thái độ xem thường, khinh rẻ, phê phán anh em lỡ lầm sa ngã. Xin Chúa tha thứ cho chúng con vì biết bao lần, dù vô tình hay cố ý, đã làm cho một anh em bé nhỏ nào bị tổn thương, hay vì chúng con mà nên cớ vấp phạm cho anh em.
Giờ đây, chúng con xin đặt dưới chân thánh giá Chúa, những người anh em bé nhỏ, những tâm hồn đơn sơ, những trẻ em là nạn nhân của xã hội hôm nay bị vấp ngã vào con đường tội lỗi. Xin cho chúng con đừng bao giờ gây một cớ vấp phạm nào, dù là rất nhỏ cho người khác. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN XXXII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 17, 7 – 10
7 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các Tông Đồ rằng : “Ai trong anh em, có người đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên, mà khi nó ở ngoài đồng về, lại bảo nó : ‘Mau vào ăn cơm đi’, 8 chứ không bảo : ‘Hãy dọn cơm cho ta ăn, thắt lưng hầu bàn cho ta ăn uống xong đã, rồi anh hãy ăn uống sau !’ ? 9 Chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn đầy tớ vì nó đã làm theo lệnh truyền sao ? 10 Đối với anh em cũng vậy : khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói : chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.
Suy niệm:
Suốt một cuộc đời lao nhọc vất vả, chúng ta cố gắng lo cho cuộc sống, cho gia đình, cho con cái. Chúng ta như một người đầy tớ trung thành với biết bao bổn phận, trách nhiệm, chẳng hề nghĩ tới sự biết ơn. Thiên Chúa là Cha chúng ta, Ngài đã tạo dựng nên con người và phục vụ chúng ta từng giây phút, không thể nào tính kể được Thiên Chúa đã làm gì cho ta. Và Ngài chỉ ra một lệnh truyền, Ngài mời gọi chúng ta thực hiện lệnh truyền đó là “Hãy yêu thương nhau.” Ông chủ thế gian không lẽ nào lại biết ơn đầy tớ vì nó làm theo lệnh truyền, nhưng Thiên Chúa vẫn hằng mong mỏi chúng ta làm theo lệnh truyền, làm tròn bổn phận trách nhiệm với gia đình, với người bé nhỏ, phục vụ mọi người như đầy tớ, mà không đòi hỏi công lao.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Trong vai trò “Ông Chủ”, Chúa đã phục vụ con người suốt cả cuộc đời, Chúa thắt lưng, cúi xuống rửa chân, hầu hạ chúng con, Chúa phục vụ cho đến cùng bằng cái chết trên Thập giá. Và giờ đây, Chúa còn tiếp tục phục vụ trong bí tích Thánh Thể. Chúng con chỉ là đầy tớ vô dụng, xin dâng cho Chúa mọi vất vả, đau buồn trong từng ngày sống. Xin cho chúng con thực hiện lệnh truyền yêu thương của Chúa trong bổn phận của mình. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN XXXII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 17, 11 – 19
11 Trên đường lên Giêrusalem, Đức Giêsu đi qua biên giới giữa hai miền Sa-ma-ri và Ga-li-lê. 12 Có mười người phong hủi đón gặp Người. Họ dừng lại đàng xa 13 và kêu lớn tiếng rằng : “Lạy Thầy Giêsu, xin dủ lòng thương chúng tôi !” 14 Thấy vậy, Đức Giêsu bảo họ : “Hãy đi trình diện với các tư tế.” Đang khi đi thì họ được sạch. 15 Một người trong bọn, thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa, anh ta lại là người Sa-ma-ri… 17 Đức Giêsu nói : “Không phải cả mười người đều được sạch sao ? Thế thì chín người kia đâu ? 18 Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này ?”
Suy niệm:
“Thế thì chín người kia đâu ?” Chúa Giêsu không làm phép lạ để được mọi người tôn vinh, để hạnh phúc trong vinh quang, để được họ biết ơn. Nhưng lòng Chúa mong họ trở lại bên Người, mong được thấy những con người đẹp đẽ tinh sạch, thấy được niềm vui đích thực, và nhất là trao cho họ Lời chữa lành tâm linh. “Lòng tin của anh đa cứu chữa anh!” Chính Lời đó mới đem lại sự bình an trọn vẹn.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Lòng thương xót của Chúa biết bao lần đổ xuống trên chúng con. Mỗi lần lãnh nhận ơn tha thứ trong bí tích Hòa giải là Chúa lại chữa lành mọi thương tích trong tâm hồn chúng con. Nhưng cũng như chín người kia, chúng con trở về với cuộc sống, quên hết mọi ân tình Chúa ban. Để rồi chúng con cứ tiếp tục vấp phạm đến Chúa mãi.
` Giờ đây, chúng con xin thành tâm sấp mình dưới chân thánh giá Chúa, trong tâm tình yêu mến cảm tạ, và tôn vinh Chúa với tất cả lòng chân thành. Xin ban ơn giúp sức cho chúng con, để từ nay chúng con đừng phạm dù tội nặng hay bất cứ một tội mọn nào nữa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN XXXII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 17, 20 – 25
22 Đức Giêsu nói với các môn đệ : “Sẽ đến thời anh em mong ước được thấy một trong những ngày của Con Người thôi, mà cũng không được thấy. 23 Người ta sẽ bảo anh em : ‘Người ở kia kìa ! Hay Người ở đây này !’ Anh em đừng đi, đừng chạy theo. 24 Vì ánh chớp chói lòa chiếu sáng từ phương trời này đến phương trời kia thế nào, thì Con Người cũng sẽ như vậy trong ngày của Người. 25 Nhưng trước đó, Người phải chịu đau khổ nhiều, và bị thế hệ này loại bỏ.”
Suy niệm:
Người ta sẽ bảo anh em : ‘Người ở kia kìa ! Hay Người ở đây này !’ Anh em đừng đi, đừng chạy theo. Chúng ta vẫn thích nghe những lời tiên báo về ngày Thiên Chúa định đoạt, bao nhiêu lời dự đoán, những tin đồn rộ lên về ngày tận thế, nó đã qua đi mà chẳng có một dấu hiệu gì. Và những tin sắp tới vẫn được mọi người chú ý đến. Nhưng người ta chỉ lo chuẩn bị mọi thứ bên ngoài : nào là nến thắp sáng ; thức ăn dự trữ… Nhưng cái cần chuẩn bị quan trọng nhất thì lại không lo. Người ta vẫn cứ ăn chơi, vẫn hưởng thụ, vẫn lo tìm kiếm vật chất, hư danh, vẫn phạm tội… Thế giới vẫn chìm ngập trong tội ác, bất công và tham lam…
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con biết phải lo chuẩn bị điều gì ? Chúng con cũng biết phải luôn sẵn sàng chờ đợi, nhưng lòng tin của chúng con yếu kém, lòng mến của chúng con cũng thật giới hạn, lòng trông cậy của chúng con hướng về dục vọng thế gian. Giờ đây, chúng con đến quỳ đây dưới chân thánh giá Chúa. Xin ban cho chúng con một lòng tin vững vào Chúa, một lòng yêu mến và cậy trông phó thác mọi sự nơi Chúa. Chúng con tha thiết cầu xin cho mọi người khắp nơi trên thế giới, biết trở về bên Chúa. Xin cho họ biết nhìn cảnh vật đất trời : những tai họa, thiên tai, bệnh tật.. là dấu chỉ Chúa gởi đến để mọi người mau mau hoán cải. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN XXXII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 17, 26 – 37
26 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : “Cũng như thời ông Nô-ê, sự việc đã xảy ra cách nào, thì trong những ngày của Con Người, sự việc cũng sẽ xảy ra như vậy. 27 Thiên hạ ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Nô-ê vào tàu, và nạn hồng thủy ấp tới, tiêu diệt tất cả. 28 Sự việc cũng xảy ra giống như vậy trong thời ông Lót : thiên hạ ăn uống, mua bán, trồng trọt, xây cất. 29 Nhưng ngày ông Lót ra khỏi Xô-đôm, thì Thiên Chúa khiến mưa lửa, diêm sinh từ trời đổ xuống tiêu diệt tất cả. 30 Sự việc cũng sẽ xảy ra như thế, ngày Con Người được mặc khải.
Suy niệm:
Sự việc cũng sẽ xảy ra như thế, ngày Con Người được mặc khải. Ngày đó chắc chắn sẽ đến, nhưng dường như chẳng ai quan tâm, người ta vẫn thản nhiên. Thiên hạ ăn uống ; hưởng thụ. Người ta vẫn lao mình tìm kiếm, lo lắng tích lũy của cải thế gian : mua bán ; trồng trọt ; xây cất… Họ sống vội sống cuồng trong đam mê tội lỗi. Mọi sự không dừng lại, dù lời cảnh báo luôn nhắc nhở, những biến cố không ngừng xảy ra khắp nơi.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa yêu thương mời gọi chúng con tỉnh thức chờ đợi. Những sự kiện đang xảy ra hằng ngày, những tai họa, sự ô nhiễm độc hại, những sự cố chiếm phá nơi thờ phượng, đất thánh, không phải vì tội của riêng họ, nhưng là lời nhắc nhở chúng con sống phải khẩn thiết kết hợp với Chúa trong cầu nguyện từng ngày, từng giờ. Vì khi Con Người đến, thì liệu có còn lòng tin trên mặt đất này nữa chăng.
Giờ đây, chúng con đến sấp mình trước Thánh Thể Chúa, xin được đền vì bao tội lỗi của chúng con, và của cả nhân loại vẫn đang chìm đắm trong biển tham vọng thế gian. Xin thương tình cứu vớt chúng con khỏi cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN XXXII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 18, 1 – 8
1 Khi ấy, Đức Giêsu kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí. 2 Người nói : “Trong thành kia, có một ông quan tòa. Ông chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì. 3 Trong thành đó cũng có một bà góa. Bà này đã nhiều lần đến thưa với ông : ‘Đối phương tôi hại tôi, xin ngài minh xét cho.’ 4 Một thời gian khá lâu, ông không chịu. Nhưng cuối cùng ông ta nghĩ bụng : ‘Dầu rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì, 5 nhưng mụ góa này quấy rầy mãi, thì ta xét xử cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài làm ta nhức đầu nhức óc.”
Suy niệm:
Ai cũng có nhu cầu : cầu xin, cầu nguyện, không chỉ riêng người công giáo nhưng dù là tôn giáo nào thì họ vẫn cầu nguyện, kể cả người không có một tín ngưỡng nào thì họ vẫn có một nỗi thao thức trong lòng về những biến cố trong đời, khi đau khổ, thất vọng, họ cũng kêu trời, “Trời ơi”, đó phải chăng là lời cầu của họ kêu lên với Đấng mà họ không biết. Chúa Giêsu dạy chúng ta phải kiên trì cầu nguyện, nhiều khi chúng ta cứ cầu hoài, xin mãi mà chẳng được như ý thì cũng không được nản chí. Vì Thiên Chúa là Cha, Ngài biết rõ hơn chúng ta điều gì là tốt cho ta. Nhiều khi Ngài không ban cho ta điều ta xin, mà ban điều khác còn hơn điều ta xin. Ngài không bỏ sót dù chỉ một lời cầu nguyện tầm thường nào với lòng tin tưởng phó thác.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Khi sống đời làm người, Chúa cũng cầu nguyện liên lỷ, Chúa dạy chúng con phải cầu nguyện luôn. Nhưng chúng con thường chán nản khi cầu xin mà không được như ý. Xin cho chúng con luôn tin tưởng phó thác, vì Thiên Chúa là Cha nhân từ và đầy lòng thương xót. Ngài sẽ ban cho con cái của Ngài những gì tốt nhất. Xin ban điều cần thiết nhất là Thánh Thần cho chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
10-11-2016, 08:36 AM
CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN C
Tin Mừng : Lc 21, 5 – 19
5 Khi ấy, nhân có mấy người nói về Đền Thờ lộng lẫy nguy nga với những phiến đá đẹp và những đồ dâng cúng, Đức Giêsu bảo : 6 “Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào.” 7 Họ hỏi Người : “Thưa Thầy, vậy bao giờ các sự việc đó xảy ra, và khi sắp xảy ra thì có điềm gì báo trước ?” 8 Đức Giêsu nói : “Anh em hãy coi chừng kẻo bị lừa gạt, vì sẽ có nhiều người mạo danh Thầy đến nói rằng : ‘Chính ta đây’ và : ‘Thời kỳ đã đến gần’; Anh em chớ có theo họ.
Suy niệm:
Chúa Giêsu cảnh báo ngày chung cục sẽ kinh khủng như thời Đền Thờ Giêrusalem bị tàn phá đến nỗi không còn tảng đá nào chồng trên tảng đá nào. Chúng ta có thể hình dung bối cảnh ngày tàn khốc ấy thế nào, những gì đẹp đẽ nhất do công trình của con người cũng không tồn tại. Chúng ta đang sống trong thời đại này, cố gắng xây dựng đời mình vững chắc bằng những của cải vật chất. Ai cũng mong được mọi thành đạt, được vinh quang ngay từ bây giờ, mơ ước một cuộc đời đầy đủ sung túc, nhưng đến thời, đến hạn, thì chẳng mang theo được gì. Dù đám tang linh đình, mồ mả bằng đá quý giá, bia đá ghi tạc danh thơm tiếng tốt, thì thân xác cũng thối rữa, người đó chẳng còn lại gì.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Khi đang sống trong thế gian, chúng con đâu mong gì hơn là một cuộc đời đầy đủ, sung túc. Chúng con luôn nghĩ làm sao để có của cải vật chất, có chút danh, chút phận, và cứ tưởng đó là hạnh phúc thật. Nhưng chẳng bao giờ chúng con thỏa mãn với những gì mình có hiện tại. Xin cho chúng con đừng quá bám víu vào cuộc sống mong manh này, nhưng phải nghĩ đến việc tích lũy cho cuộc sống vĩnh cửu đời sau, bằng những việc lành phúc đức, bằng những góp công sức cho Giáo Hội, là của cải không bao giờ hư mất. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 18, 35 – 43
35 Khi Đức Giêsu gần đến Giê-ri-khô, có một người mù đang ngồi ăn xin ở vệ đường. 36 Nghe thấy đám đông đi qua, anh ta hỏi xem có chuyện gì. 37 Họ báo cho anh biết là Đức Giêsu Nadaret đang đi qua đó. 38 Anh liền kêu lên rằng : “Lạy ông Giêsu Con Vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi !” 39 Những người đi đầu quát nạt bảo anh ta im đi ; nhưng anh càng kêu lớn tiếng : “Lạy ông Giêsu Con Vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi !”
Suy niệm:
Chúng ta được hạnh phúc hơn anh mù ăn xin bên vệ đường vì Chúa ban cho chúng ta được nhìn thấy, nhưng bệnh mù thiêng liêng còn tệ hại hơn, khi ta có mắt mà không nhìn thấy Chúa bao lần đi ngang cuộc đời ta. Mắt anh bị mù, nhưng tai anh còn nghe được Giêsu đang đi ngang qua đó, còn tôi có tai mà như điếc vì bao lần Tên Giêsu được nhắc đến trong đời tôi mà tôi bịt tai chẳng muốn nghe. Anh bị mù nhưng miệng anh không bị câm, anh kêu lớn tiếng tôn vinh danh Giêsu là Con Vua Đa-vít, anh lớn tiếng cầu xin lòng thương xót, anh càng kêu lớn tiếng khi mọi người quát nạt bảo anh im đi. Còn miệng tôi không câm nhưng tôi chỉ nói lời người phàm chứ không tôn vinh Đấng là Vua Chủ Tể Trời Đất. Miệng tôi như câm vì không biết cầu nguyện, không biết kêu danh Giêsu, không nói lời yêu thương như Chúa dạy.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con đôi mắt được nhìn thấy bao điều lạ lùng, vô cùng kỳ diệu, mọi màu sắc đẹp đẽ, mỗi bông hoa, cánh bướm, chim trời cá nước sống động và hoàn mỹ. Đôi mắt thể lý chúng con không bị mù, nhưng chúng con không nhận ra bệnh mù thiêng liêng bao lâu rồi, chúng con ở lì bên vệ đường thế gian, chạy theo những màu sắc rực rỡ của người thế. Xin cho chúng con nhận ra bệnh mù tâm hồn thật nguy hại, để nài xin lòng thương xót Chúa mở mắt cho chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng :Lc 19, 1 – 10
3 Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giê-su là ai, nhưng không được, vì dân chúng thì đông, mà ông ta lại lùn. 4 Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giê-su, vì Người sắp đi qua đó. 5 Khi Đức Giê-su tới chỗ ấy, thì Người nhìn lên và nói với ông: "Này ông Da-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông! "
Suy niệm:
Ông Dakêu người thu thuế, là người đứng đầu những người thu thuế. Ông có địa vị, giàu có, có thế giá trong xã hội, dù bị nhiều người ganh ghét, bị dân chúng khinh chê, bị liệt vào hạng tội lỗi công khai, nhưng ông vẫn là một người có tiếng tăm và quyền hành trong tay. Lời đồn về Giêsu ông đã nghe nhiều, lòng thầm thán phục ngôn sứ Giêsu, ông thiết tha tìm đến ánh sáng Giêsu, tìm cách để xem biết Người. Ông biết Người không có địa vị, không có quyền thế, nhưng Người là ánh sáng, Lời của Người chân thật. Việc của ông là thu thuế, là kiếm tiền, là hưởng thụ, bị khinh miệt, ông cũng kệ họ, bị thù ghét, ông cũng không quan tâm, nhưng lòng ông thôi thúc được thấy Chúa. Ông lùn về hình thức, mà còn thấp bé về cả về đời sống đạo đức, ông bị chìm khuất giữa đám đông không thể nhìn thấy Giêsu, ông muốn biết Người là ai, có khi vì tò mò, cũng có một sự thúc dục mãnh liệt khiến ông muốn nhìn xem Chúa.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Ông Dakêu muốn nhìn thấy Chúa, ông quên đi cái vỏ bọc bệ vệ, quí phái của mình, quên địa vị cao quý, trở nên bé nhỏ, ông trèo lên để xem thấy Chúa Giêsu, để nhìn tận mắt thấy Người. Giờ đây, chúng con bỏ lại mọi cản trở của thế gian, của xác thịt nặng nề, lười biếng, để nhìn thấy Chúa đang hiện diện thật sự trước mặt chúng con. Xin cho chúng con nghe được Lời Chúa đang nói với chính chúng con : “Hôm nay ta sẽ ở lại nhà con” ở lại trong nhà tâm hồn con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 19, 11 – 28
12 Chúa Giêsu nói : “Có một người quý tộc kia trẩy đi phương xa lãnh nhận vương quyền, rồi trở về. 13 Ông gọi mười người trong các tôi tớ của ông đến, phát cho họ mười nén bạc và nói với họ : ‘Hãy lo làm ăn sinh lợi cho tới khi tôi đến’…15 Sau khi lãnh nhận vương quyền trở về. bấy giờ ông truyền gọi những đầy tớ ông đã giao bạc cho, để xem mỗi người làm ăn sinh lợi được bao nhiêu. 16 Người thứ nhất đến trình ‘Thưa Ngài, nén bạc của ngài đã sinh lợi được mười nén khác.”…
Suy niệm:
Mỗi người đều được giao nén bạc từ khi lãnh nhận bí tích Rửa tội, được trao cho sứ mạng ngôn sứ, tư tế và vương giả. Ông chủ đi xa, Thiên Chúa không ở bên cạnh để kiểm soát hay thúc dục ta phải làm cho nén bạc sinh lợi, trong thời gian chờ đợi thì chúng ta làm nhiệm vụ của mình, không được ở đó khoanh tay chờ đợi Ngày Ông Chủ Trở Lại, nhưng phải tích cực hoạt động. Dù khả năng của ta nhỏ bé, khờ dại, hay nén bạc của mình là bệnh tật, là vụng về, kém cỏi, thì cũng không được chôn dấu nó đi. Không có nén bạc nào là vô dụng, không có ai được phép tự loại mình ra khỏi chương trình của Thiên Chúa. Nén bạc của người cha, người mẹ phải hy sinh gắng sức, đem hết khả năng để xây dựng Nước Chúa trong gia đình, không tìm lý do để hạn chế, thoái thác. Mở rộng Nước Chúa nơi mình sống bằng đời sống gương mẫu, gia đình hạnh phúc, làm sao để tình yêu lan rộng tới anh em.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa tin tưởng chọn chúng con để trao nén bạc Giêsu. Chúng con đi lễ, cầu nguyện, giữ trọn lề luật, nhưng như thế chưa đủ, vì chỉ giữ cho mình, chúng con chôn dấu, nhốt nén bạc Giêsu, Chúa gõ cửa từ bên trong. Xin cho chúng con mở cửa, đem Giêsu đến với bao người còn đang thiếu, làm cho nén bạc Giêsu sinh lợi nhiều nén khác. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 19, 41 – 44
41 Khi đến gần Giêrusalem và trông thấy thành, Đức Giêsu khóc thương 42 mà nói : “Phải chi ngày hôm nay ngươi nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi ! Nhưng hiện giờ điều ấy còn bị che khuất, mắt ngươi không thấy được. 43 Thật vậy, sẽ tới những ngày quân thù đắp lũy chung quanh, bao vây và công hãm tư bề. 44 Chúng sẽ đè bẹp ngươi và con cái đang ở giữa ngươi, và sẽ không để hòn đá nào trên hòn đá nào, vì ngươi đã không nhận biết thời giờ ngươi được viếng thăm.”
Suy niệm:
Thành Giêrusalem được xây cất thật vững chắc. Trông thấy thành đẹp đẽ, nguy nga tráng lệ, một ngày nào đó, nó sẽ bị tàn phá thảm khốc. Chúa Giêsu dừng lại đó, Người xúc động, chạnh lòng khóc thương thành. Nhưng nỗi xót xa đau lòng của Ngài hướng về những con người đang sống trong thành Giêrusalem vững chắc này, họ cảm thấy hãnh diện và đầy kiêu ngạo vì tưởng rằng, họ được trú ngụ trong thành trì này sẽ an toàn. Lời cảnh báo của Chúa Giêsu họ chẳng thèm quan tâm. Đó cũng là lời cảnh báo cho chúng ta trong thời đại này. Chúng ta vẫn dựa vào mọi thứ vật chất, xa hoa. Người ta vẫn mơ tưởng sự giàu sang là thành trì vững chắc cho cuộc sống. Con người sống trong kiêu ngạo, không biết đến Thiên Chúa, cứ ở trong tội lỗi, đam mê, hưởng thụ…
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con đến bên Chúa đây, để được nghe Lời Chúa yêu thương mời gọi, nhắc nhở chúng con sẽ tới ngày Chúa lại đến. Chúng con xin dâng lên giờ Kính Lòng Thương Xót này, để đặt dưới chân thánh giá Chúa, nhân loại đang chìm đắm trong con đường đam mê, trụy lạc, bất chính, vô tâm… Xin Chúa thương xót chúng con, thương xót những người thân yêu, những anh em đang còn lầm lạc, tội lỗi, những người (theo ý riêng…) chúng con muốn cầu nguyện hôm nay. Xin đem họ trở về. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 19, 45 – 48
45 Khi ấy, Đức Giêsu vào Đền Thờ. Người bắt đầu đuổi những kẻ đang buôn bán 46 và nói với họ : “Đã có lời chép rằng : Nhà Ta sẽ là nhà cầu nguyện, thế mà các người đã biến thành sào huyệt của bọn cướp !” 47 Hằng ngày, Người giảng dạy trong Đền Thờ. Các thượng tế và kinh sư tìm cách giết Người, cả các thân hào trong dân cũng vậy. 48 Nhưng họ không biết phải làm sao, vì toàn dân say mê nghe Người.
Suy niệm:
Chúng ta có thể ngạc nhiên vì sao Chúa Giêsu làm bao điều tốt đẹp, giảng dạy lại có sức thuyết phục, khiến mọi người say mê nghe Người. Nhưng những thượng tế và kinh sư, những người đạo đức, có kiến thức, giữ luật nghiêm ngặt, họ giảng dạy dân chúng sống điều răn Thiên Chúa ban. Trong đó có luật chớ giết người, nhưng chính họ lại tìm cách để kết án, giết chết Người.
Họ muốn giết Chúa vì ganh tỵ, vì dân chúng theo Người quá đông làm giảm uy thế của họ. Đó cũng là một thứ cám dỗ rất nguy hại : Trong đời sống Hội Thánh ; Trong sinh hoạt của giáo xứ. Những người tầm thường bé nhỏ thì không được lên tiếng giữa cộng đoàn, những người nghèo, người vì hoàn cảnh, vì đời sống hôn nhân bị rối, hay một lý do nào đó, mà họ không được tham gia vào các đoàn thể, họ bị coi là thành phần tội lỗi.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Những điều đã xảy ra trong lịch sử vẫn đang tái diễn trong thời đại hôm nay. Chúa vẫn bị đe dọa, bị lùng bắt, bị gài bẫy… Lời của Chúa vẫn có sức thuyết phục lòng Người. Người ta biết rõ những người Kitô hữu đích thực họ sống tốt hơn, những người tin theo Chúa họ làm điều ngay chính, chân thật. Người ta cũng biết việc tôn thờ Chúa trong mọi nhà thờ là chính đáng. Nơi thờ phượng không chứa chấp mọi gian trá, buôn bán cướp bóc. Nhưng vẫn bị cấm đoán. Xin Chúa gìn giữ, che chở Hội Thánh Chúa ở khắp nơi, đang bị bách hại. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 20, 27 – 40
27 Khi ấy, có mấy người thuộc nhóm Xa-đốc đến gặp Đức Giêsu. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Mấy người ấy hỏi Đức Giêsu… : 33 “Vậy trong ngày sống lại, người đàn bà ấy là vợ của ai, vì cả bảy anh em đều đã lấy nàng làm vợ ?” 34 Đức Giêsu đáp : “Con cái đời này lấy vợ gả chồng, 35 chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết, thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. 36 Qủa thật, họ không thể chết nữa, vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa, vì là con cái sự sống lại… 38 Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với Người, tất cả đều đang sống.”
Suy niệm:
Chúng ta cảm nghiệm sự bình an, hạnh phúc, khi được hưởng phúc đời sau. Ở đó sẽ không còn tranh chấp, ganh tỵ, không còn sự đau khổ, bất hòa, chịu đựng và hy sinh của đời sống hôn nhân. không còn lo lắng mọi bổn phận trách nhiệm. Không còn phải đau khổ và chết nữa, được ngang hàng với các thiên thần, đêm ngày ca tụng tôn vinh thờ lạy Thiên Chúa. Họ là con cái Thiên Chúa. Thiên Chúa đã dành sẵn cho chúng ta Vương Quốc hạnh phúc, tất cả chúng ta đều có thể được tận hưởng vinh quang đó. Ngay từ bây giờ, chúng ta được tự do chọn cho mình, để sẵn sàng bước vào Vương Quốc Thiên Chúa đã dành sẵn cho chúng ta.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con tin mọi sự trong đời sống hiện tại chỉ là tạm, nhưng chúng con vẫn ngày đêm lo lắng, vất vả, tham lam tìm kiếm, xây dựng cuộc đời trên vật chất chóng qua. Xin ban cho chúng con thêm lòng tin, để vững lòng trông đợi ngày được hạnh phúc bên Chúa. Và ngay lúc này, chúng con được cùng với các thiên thần ca tụng vinh quang Chúa, được hưởng trước vinh quang của Chúa trong giờ Thánh này. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
19-11-2016, 02:35 PM
CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN C
Tin Mừng : Lc 23, 35 – 43
39 Một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ Người : "Ông không phải là Đấng Ki-tô sao ? Hãy tự cứu mình đi, và cứu cả chúng tôi với !" 40 Nhưng tên kia mắng nó : "Mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa, mày cũng không biết sợ! 41 Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm. Chứ ông này đâu có làm điều gì trái !" 42 Rồi anh ta thưa với Đức Giê-su : "Ông Giê-su ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi !" 43 Và Người nói với anh ta : "Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng."
Suy niệm:
Trong lúc đau khổ nhất, cô đơn nhất, bị mọi người bỏ rơi, các môn đệ trốn hết, những người từng được chữa lành, từng ăn bánh no nê, những người đã cầm cành lá tung hô Người trước đây mấy hôm, họ cũng không dám lên tiếng, tiếng tung hô vạn tuế đã đổi thành tiếng la gào thét : “Đóng đinh nó đi…” Thì lúc đó, ngay bên cạnh Người, một người kẻ trộm cả đời tội lỗi lên tiếng bênh vực Người : “Ong này đâu có làm điều gì trái.” Ai cũng kết án, ai cũng hô hào đóng đinh Người. Lời bênh vực hiếm hoi trong lúc này an ủi tâm hồn của Người biết bao. Và cũng chính lúc đang đau đớn, giữa bao lời sỉ nhục, thì Người tuyên bố lời Cứu độ đầy quyền năng của Vua Vũ Trụ : "Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng."
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Cả thế giới vẫn đang kết án Chúa bằng muôn vàn tội lỗi kinh khủng. Nhân loại vẫn đang gào thét : “Đóng đinh nó vào thập giá”. Còn có ai bênh vực Chúa, bênh vực công lý, còn được bao nhiêu người công chính. Lạy Chúa Giêsu Kitô là Vua. Chúng con đầy tội lỗi, bất xứng muôn vàn, giờ đây đang ở bên Chúa, nài xin lòng thương xót Chúa, xin cứu thoát chúng con, xin cứu thoát những người đang vô tình vấp phạm đến Thánh Tâm Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 21, 1 – 4
1 Khi ấy, Đức Giêsu đang giảng dạy trong Đền Thờ. Người ngước mắt lên nhìn, thì thấy những người giàu đang bỏ tiền dâng cúng của họ vào thùng tiền. 2 Người cũng thấy một bà góa túng thiếu kia bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm. 3 Người liền nói : “Thầy bảo thật anh em : bà góa nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn ai hết, 4 Qủa vậy, tất cả những người kia đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ, mà bỏ vào dâng cúng ; còn bà này, tuy thật túng thiếu, đã bỏ vào đó tất cả những gì bà có để nuôi sống mình.”
Suy niệm:
Việc bác ái từ thiện, chúng ta vẫn thường làm. Dâng cúng cho nhà thờ, đóng góp trong giáo xứ. Giúp đỡ người nghèo, phát quà từ thiện…, chúng ta làm biết bao việc tốt, và thấy tự hào vì mình đã đóng góp nhiều của cải, càng đóng góp nhiều, ta càng muốn mọi người biết đến. Chúng ta xem thường những người nghèo, vì họ chẳng bao giờ đóng góp, hay chia sẻ tiền bạc, chúng ta không biết trân trọng, quý mến những người mọn hèn : Họ âm thầm trong công việc nhỏ bé, quét dọn, vệ sinh trong giáo xứ. Nhưng như Chúa nói, ta chỉ dâng tiền dư bạc thừa, có ai dâng cả nồi cơm, chiếc bánh, hay công việc đang nuôi sống họ. Còn những người nghèo, đồng tiền kẽm của họ là hy sinh giờ nghỉ ngơi, giải trí, tranh thủ việc nhà để làm việc không tên, không danh, không lương của nhà Chúa.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa nhìn ngắm từng người chúng con đang quỳ đây trong giờ Thánh này, Chúa biết rõ để đến đây với Chúa, chúng con chẳng có gì giá trị dâng cho Chúa, chúng con chẳng dâng tiền bạc, của cải, nhưng Chúa trân trọng đồng xu của bà góa nghèo, Chúa cũng trân trọng sự nổ lực cố gắng của chúng con, để đến với Chúa trong giờ này : Một chút hy sinh, một chút công mọn, một sự cố gắng để chiến thắng xác thịt mệt mỏi, lười biếng. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 21, 5 – 11
5 Khi ấy, nhân có mấy người nói về Đền Thờ lộng lẫy nguy nga với những phiến đá đẹp và những đồ dâng cúng, Đức Giêsu bảo : 6 “Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào.”
Suy niệm:
Sống trong cuộc đời, ai cũng muốn xây dựng đời mình trên sự giàu sang phú quý. Cho dù cuộc đời không được như ý họ muốn, thì những gì đẹp đẽ, những công trình kiến trúc nguy nga đồ sộ, khoa học tiến bộ phát minh những thứ tối tân nhất, vẫn là niềm tự hào và ước mơ của con người. Nhưng “Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào.”. Có ngày nó cũng bị phá hủy, không có gì là tồn tại vĩnh viễn. Chiếc tàu thủy được thiết bị an toàn bậc nhất, khoa học ca tụng, nó vẫn bị chìm giữa đại dương. Chiếc máy bay vô cùng hoàn hảo, thế giới ngưỡng mộ, rồi cũng bị sự cố không đỡ nổi, nó chẳng có gì là bảo đảm. Tháp Baben được xây lên để chống lại hình phạt trận lụt Đại Hồng Thủy, nó không thể hoàn thành. Con người vô cùng kiêu ngạo trước những phát minh vượt bực, nhưng tất cả rồi nó vẫn sụp đổ tan tành.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Những lời cảnh báo chúng con được nghe Chúa yêu thương nhắc nhở, nhưng chúng con vẫn mê mải trần thế. Vẫn lo lắng tìm kiếm, xây dựng cuộc đời bằng của cải, vật chất, danh vọng. Chúng con mải mê vui chơi, hưởng thụ. Chúng con ngưỡng mộ những công trình đẹp đẽ do người thế tạo dựng, mà không nhìn thấy những kỳ công vô cùng hoàn mỹ Thiên Chúa tạo dựng trong vũ trụ. Chúng con yêu chuộng thứ hư danh chóng qua, mà không màng đến hạnh phúc vĩnh cửu. Xin cho chúng con biết xây dựng đời mình trên nền tảng vững chắc. Không phải bằng đá quý, bằng danh vọng, nhưng bằng sự tỉnh thức chuẩn bị cho sự sống đời sau. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 21, 12 – 19
12 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : “Người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em, nộp anh em cho các hội đường, và bỏ tù, điệu anh em đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh Thầy. 13 Đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho Thầy. 14 Vậy anh em hãy ghi lòng tạc dạ điều này, là anh em đừng lo nghĩ phải bào chữa cách nào. 15 Vì chính Thầy sẽ cho anh em ăn nói thật khôn ngoan, khiến tất cả địch thủ của anh em không tài nào chống chọi hay cãi lại được.”
Suy niệm:
Trong cuộc sống thường ngày, có biết bao bất công vẫn xảy ra, và chính bản thân chúng ta cũng gặp những chuyện thật vô lý khi muốn sống theo sự thật, sự công chính. Chúng ta không bị bắt bớ, bị ngược đãi, không bị tù, bị tra tấn, nhưng những chuyện hằng ngày có lúc làm ta đau khổ, cay đắng, : Những lời nói nặng nề, xúc phạm, những nghi ngờ oan ức, những lần bị hiểu lầm, nỗi đau tâm lý còn đau hơn nỗi đau thể xác. Chúng ta không bị bắt, bị tù, nhưng bị thù ghét, bị kết án bất công… Chúa nói : “Đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho Thầy.”
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Cuộc đời chúng con có biết bao cơ hội để làm chứng, nhưng chúng con đã bỏ qua, hay nhất quyết chống đối, không muốn chấp nhận : những lời nói xúc phạm, những oan ức vô lý, để rồi cứ sống trong sự bất mãn, thù ghét, xung đột. Giờ đây, chúng con nhìn ngắm Chúa bị bắt bớ vô lý ; bị người ta sỉ nhục, xúc phạm ; bị vu khống đủ điều xấu xa. Họ kết án Chúa bao nhiêu tội, họ vu khống, họ sỉ nhục, nhưng Chúa vẫn im lặng, không một lời bào chữa, không một chút buồn giận, thù ghét, mà còn cầu nguyện cho họ nữa. Xin ban cho chúng con một trái tim quảng đại, can đảm làm chứng cho Chúa bằng sự tha thứ, yêu thương, và vui mừng chấp nhận mọi đau thương trong cuộc đời. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 21, 20 – 28
25 Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng, và các vì sao. Dưới đất, muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét. 26 Người ta sợ đến hồn xiêu phách lạc, chờ những gì sắp giáng xuống địa cầu, vì các quyền lực trên trời sẽ bị lay chuyển. 27 Bấy giờ, thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến. 28 Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc.
Suy niệm:
Khi còn đang sống mạnh khỏe, bình an, chúng ta đâu nghĩ đến những chuyện chưa xảy ra. Chúa Giêsu đã nhiều lần báo trước những ngày đại nạn sẽ tới. Và mỗi ngày, mỗi giờ đều có những bất ngờ : Biết bao người ngày hôm nay còn khỏe mạnh, ngày mai đã ra đi, có người đang vui sống hạnh phúc với gia đình, đang thành đạt trong công việc, đang tiến triển trên đường công danh, bỗng chỉ một cơn gió, một tai nạn, hay một vụ hiểu lầm mà bị sát hại…, họ đã không còn để hưởng những gì họ đang nắm chắc trong tay. Dù ở độ tuổi nào : già trăm tuổi hay đang tuổi thanh niên đẹp nhất, dù một em nhỏ xinh ngoan hay một em bé mới chào đời cũng đều có thể đến giờ đã định. Chúng ta không chỉ chờ ngày chung cục, nhưng sự chuẩn bị phải ngay từ bây giờ.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con đến đây mỗi ngày, là sự chuẩn bị những gì sẽ xảy đến như lời Chúa dạy, và chúng con vững tin vào lòng thương xót của Chúa, sẽ cứu chúng con thoát khỏi mọi tai ương. Chúng con không còn lo lắng sợ hãi ngày đó, vì như lời Chúa hứa : “Anh em hãy đứng vững và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc.” Xin gìn giữ chúng con từng giây phút, đừng để lòng chúng con bối rối hoang mang vì sợ, nhưng vui mừng vì đã chuẩn bị ngày được sống bên Chúa đời đời. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 21, 29 – 33
29 Khi ấy, Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe một dụ ngôn. Người nói : “Anh em hãy xem cây vả cũng như các cây khác. 30 Khi nhìn cây đâm chồi, thì anh em biết là mùa hè gần đến. 31 Anh em cũng vậy, khi thấy những điều đó xảy ra, thì hãy biết là Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. 32 Thầy bảo thật anh em : thế hệ này sẽ chẳng qua đi, trước khi mọi điều ấy xảy ra. 33 Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu.”
Suy niệm:
“Khi thấy những điều đó xảy ra, thì hãy biết là Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Lời Chúa vẫn luôn nhắc nhở chúng ta phải nhìn biết mọi biến cố đang xảy ra. Những lời tiên báo của Chúa : là Chủ của không gian và thời gian, chính Người mới có quyền trên mọi vạn vật trời đất, thì chẳng mấy ai quan tâm, nhưng hễ có một nhân vật nào xuất hiện, được nổi danh về đoán biết tương lai, thì người ta đua nhau tìm biết, tin nghe như một bậc thần thánh. Lời của Chúa kêu gọi sám hối, hãy tỉnh thức và cầu nguyện. Nhưng người ta vẫn làm ngơ, vẫn say sưa ăn uống, mua sắm, vui chơi ; người ta vẫn lo tranh đua tìm kiếm của cải, Chúa Giêsu nói : “Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu.” Lời Chúa trải qua bao thăng trầm trong lịch sử, dù bị cấm đoán, bị bách hại, chịu sự bắt bớ, áp bức, nhưng chẳng bao giờ qua đi. Và còn tồn tại cho đến ngày tận thế.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Người khôn khéo ở thế gian thì luôn tính toán lo liệu cho cuộc sống vật chất được đầy đủ, tương lai vững chắc nhờ của cải. Nhưng Lời Chúa nói : “Anh em đừng tưởng của cải bảo đảm cho sự sống. Không phải thế đâu…”. Xin cho chúng con biết tìm sự khôn ngoan, tin và nghe Lời Chúa dạy, vì chính Lời Chúa là của cải vững chắc cho sự sống của chúng con, đời sau và cả đời này nữa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 21, 34 – 36
34 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : “Anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo Ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em, 35 vì Ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất. 36 Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến, và đứng vững trước mặt Con Người.
Suy niệm:
Không ai biết được Ngày ấy đến lúc nào. Người ta xôn xao lo lắng khi nghe nói đến Ngày ấy. Nhưng cuộc sống vẫn không dừng lại. Các tụ điểm ăn chơi, các thú vui vẫn nườm nượp. Người ta vẫn ngày ngày chè chén say sưa. Vui hưởng lạc thú, đời sống gia đình tan nát, ly dị ; con cái hư hỏng. Tội ác ngày càng kinh khủng : tội phá thai ; tội giết người bằng đủ mọi thứ độc hại : hóa chất ; ô nhiễm. Thánh Phaolô nói : “Lòng họ đầy bất chính, độc ác; ganh tỵ, giết người, cãi cọ, mưu mô, thâm hiểm; nào là nói hành, nói xấu, vu oan giá họa. Người ta thù ghét Thiên Chúa, ngạo ngược; kiêu căng, khoác lác, làm điều ác, không vâng lời cha mẹ, không có lương tri, không giữ lời hứa… Họ biết phán quyết của Thiên Chúa là : Hễ ai làm những điều đó thì đáng chết. Thế mà không những họ cứ phạm, mà còn tán thành những kẻ làm như vậy.” (Rm 1, 29-32)
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Hôm nay là ngày cuối năm phụng vụ. Chúng con đến quỳ đây dưới chân thánh giá Chúa. Xin thương xót vì chúng con đã vấp phạm biết bao tội lỗi trong suốt một năm qua. Xin Chúa gìn giữ chúng con, hầu thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến. Xin giúp chúng con kiên trì đến với Chúa trong Thánh Lễ, trong từng giờ kinh nguyện, và tưởng nhớ Chúa chịu chết trong giờ Kính Lòng Thương Xót Chúa mỗi ngày, để được đứng vững trong Ngày ấy. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
26-11-2016, 04:06 PM
CHÚA NHẬT THỨ I MÙA VỌNG NĂM A
Tin Mừng : Mt 24, 37 – 44
37 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : “Thời ông Nô-ê thế nào, thì ngày Con Người quang lâm cũng như vậy. 38 Vì trong những ngày trước nạn hồng thủy, thiên hạ vẫn ăn uống, cưới vợ gả chồng, mãi cho đến ngày ông Nô-ê vào tàu. 39 Họ không hay biết gì, cho đến khi nạn hồng thủy ập tới cuốn đi hết thảy. Ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy. 40 Bấy giờ, hai người đàn ông đang làm ruộng, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại ; 41 hai người đàn bà đang kéo cối xay, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại.
Suy niệm:
Ngày Con Người quang lâm sẽ đến bất ngờ, nhiều người vẫn cho rằng họ biết và loan báo ngày tận thế, người ta vẫn vội tin theo, nhưng bao nhiêu lời tiên đoán theo thời gian đã qua mà chẳng có lời nào ứng nghiệm. Không ai có thể biết trước việc Thiên Chúa thực hiện. Giờ phán xét sẽ tách biệt người lành kẻ dữ. Hai người cùng làm một công việc, cùng sống một nhà, cùng đi một con đường, dù là vợ chồng, là anh em ruột thịt, là cha với con thì đến ngày tận thế, họ không chắc cùng một số phận. Một người được đem đi, một người bị bỏ lại.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con đã bước vào Mùa Vọng, mùa chuẩn bị tâm hồn để đón Chúa đến. Lời Chúa nhắc nhở chúng con : “Hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút không ngờ, thì Con Người sẽ đến.” Giờ đây, chúng con lại đến với Chúa trong giờ này, chúng con khiêm tốn sấp mình dưới chân thánh giá, xin Chúa kéo chúng con ra khỏi mọi bận rộn của cuộc sống, những lo lắng công việc, những tiêu khiển giải trí vô bổ, và nhất là những đam mê của xác thịt yếu đuối. Xin giúp chúng con trong mùa Vọng này, sẽ cố gắng hơn, để được ở bên Chúa mỗi ngày trong giờ Chúa chịu Tử Nạn trên thánh giá. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN THỨ I MÙA VỌNG
Tin Mừng : Mt 8, 5 – 11
5 Khi Đức Giêsu vào thành Ca-phác-na-um, có một viên đại đội trưởng đến gặp Người và nài xin : 6 “Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại, nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm.” 7 Người nói : “Chính tôi sẽ đến chữa nó.” Viên đại đội trưởng đáp : 8 “Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh.”
Suy niệm:
Viên đại đội trưởng được nghe nói về Chúa Giêsu, tiếng đồn về Người lan rộng, nhiều người tin vì Người làm phép lạ, chữa bệnh, trừ quỷ. Ông cũng nghe biết Lời Người giảng dạy thu hút lòng người. Nhưng viên sĩ quan là dân ngoại, là một viên đại đội trưởng của ngoại bang, người Do Thái họ cách biệt, và còn thù nghịch với dân ngoại, họ không vào nhà vì sợ ô nhiễm, họ không tiếp súc, ăn uống với dân ngoại. Với một người có thế lực như ông, ông cũng có thể chạy chữa nhiều bác sĩ tài giỏi, ông thừa tiền dư của để lo thuốc thang, mà cũng đâu quan trọng gì, vì ở đây chỉ là một người đầy tớ. Ông biết mình không được người Do Thái tiếp đón theo luật. Nhưng với lòng tin tưởng, lòng khiêm tốn để nhờ cậy, và tín thác vào lòng thương xót của Người, ông không ngần ngại kêu xin Người cứu giúp.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Lòng tin và lòng yêu mến của một người ngoại làm chúng con thật xấu hổ, vì chúng con là con cái Chúa nhưng lòng tin còn yếu kém, lòng yêu mến đối với một người đầy tớ như ông, chúng con cũng chưa làm được. Giờ đây, chúng con xin đặt dưới chân thánh giá Chúa, những người thân của chúng con đang bị bại liệt tâm hồn, những người đang liệt trong tội lỗi, trong đam mê, liệt trong công việc, trong những lo lắng của cải, danh vọng. Họ không còn lòng tin để đến với Chúa nữa. Bệnh liệt giữ họ trong kiêu ngạo và bất lực trong đời sống thiêng liêng. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN THỨ I MÙA VỌNG
Tin Mừng : Lc 10, 21 – 24
21 Được Thánh Thần tác động, Đức Giêsu hớn hở vui mừng nói : “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha,” 22 “Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết người Con là ai, trừ Chúa Cha, và cũng không ai biết Chúa Cha là ai, trừ người Con, và kẻ mà người Con muốn mạc khải cho.”
Suy niệm:
Chúa Giêsu mạc khải mầu nhiệm Thiên Chúa là Cha. Thật hạnh phúc và hãnh diện biết bao vì chúng ta được gọi Chúa Tể trời đất bằng tiếng Cha thân thương. Lời cầu nguyện ngắn nhưng tỏ lộ mối tương quan thắm thiết của người Con Thảo đối với Cha khi Chúa Giêsu được cảm hứng từ những biến cố đã xảy ra. Được Thánh Thần tác động, Người thốt lên lời nguyện tạ ơn này.
Lời cầu nguyện thật ấn tượng sâu đậm cho tất cả những ai đang cảm thấy mình bé mọn dại khờ. Lời nguyện không nhằm xin một ơn gì nhưng là lời ngợi khen cảm tạ vì những việc lạ lùng Cha đã làm. Những việc tốt đẹp Cha đã làm, không phải để cho người thông thái biết, đã là mầu nhiệm thì người thông thái tài giỏi kiến thức cũng không biết được, nhưng mạc khải cho những con người tầm thường bé mọn. vì đó là điều đẹp ý Cha.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con thường tự hào về những hiểu biết và công trạng của mình, nhưng tất cả đều không có giá trị trước mặt Đấng vô cùng khôn ngoan và thánh thiện. Chúa biết rõ sự thất bại nơi người tự cho là mình thông thái, và thành công nơi những con người bé nhỏ. Xin cho chúng con một tâm hồn đơn sơ, khiêm hạ, để nhận ra những bí nhiệm lạ lùng Chúa vẫn thực hiện trong cuộc đời chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN THỨ I MÙA VỌNG
Tin Mừng : Mt 15, 29 – 37
29 Khi ấy, Đức Giêsu đến ven biển hồ Ga-li-lê. Người lên núi và ngồi ở đó. 30 Dân chúng lũ lượt kéo đến cùng Người, đem theo những kẻ què quặt, đui mù, tàn tật, câm điếc và nhiều bệnh nhân khác nữa. Họ đặt những kẻ ấy dưới chân Người và Người chữa lành, 31 khiến đám đông phải kinh ngạc vì thấy kẻ câm nói được, người tàn tật được lành, người què đi được, người mù xem thấy. và họ tôn vinh Thiên Chúa của Ít-ra-en.
Suy niệm:
Còn mang thân xác yếu đuối, thì chúng ta vẫn còn mang đủ thứ bệnh tật, dù không què quặt, đui mù, câm điếc hay tàn tật, nhưng còn biết bao thứ bệnh khác mà hầu như ai cũng có. Tất cả chúng ta đều là bệnh nhân, cả thân xác và tâm hồn, đang rất cần đến lòng thương xót của Thiên Chúa. Như đám dân lũ lượt kéo đến cùng Người, giờ đây chúng ta đang ở bên cạnh một Bác Sĩ đầy quyền năng, chúng ta hãy đem đến với Người những người anh em đang đau khổ, bệnh tật. Những người què quặt vì đôi chân của họ đang đi lầm đường lạc lối, những người mù không nhìn thấy những điều lạ lùng Chúa làm trong cuộc đời họ, những người đang điếc vì không nghe được Tin Mừng của Thiên Chúa, mà chỉ nghe mọi điều thuộc thế gian, miệng họ câm vì không biết ca tụng ngợi khen Chúa, không loan báo Lời Thiên Chúa.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con đến với Chúa trong giờ này, với thân xác rã rời yếu nhọc, mệt mỏi vì bệnh tật, những vất vả tháng ngày của lo toan. Cùng những lúc sức hèn, lực cạn vì phải chiến đấu với cám dỗ vây quanh. Chúng con cũng đem theo những người thân đang mang nhiều loại bệnh tật, thể xác và tâm linh, đặt họ dưới chân thánh giá Chúa, nài xin Chúa thương xót chữa lành. Xin ban Thánh Thần để chúng con được thêm sức mạnh thiêng liêng, mỗi ngày hằng kiên trì cầu xin, tin tưởng vào tình yêu Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN THỨ I MÙA VỌNG
Tin Mừng : Mt 7, 21. 24 – 27
21 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy : ‘Lạy Chúa ! Lạy Chúa !’ là sẽ được vào Nước Trời cả đâu ! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy, là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi. 24 Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. 25 Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cùng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá…”
Suy niệm:
Thực tế trong cuộc sống, người ta xây dựng đời mình trên của cải, vật chất, danh vọng. Những kiến thức, tài năng, bằng cấp là điều ai cũng mong ước để bảo đảm cho đời sống. Chúng ta xây dựng tương lai đời mình trên sự giàu có, đặt hết hy vọng vào nền tảng của địa vị, thế lực. Nhưng cuộc sống đâu được luôn phẳng lặng. Có biết bao sóng gió dập vùi : Tiền bạc đâu giúp ta thoát khỏi những cơn sóng của đau khổ, bệnh tật, thiên tai : Của cải, giàu có, đâu ngăn cản được dòng nước lũ mạnh bạo cuốn trôi tất cả. Địa vị, quyền thế đâu có thể sai khiến bão táp đừng ập vào nhà mình. Chỉ có nền đá vững chắc được xây dựng trên nền tảng Lời Chúa là sự khôn ngoan không lo sợ bị sụp đổ.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Giờ đây, chúng con đang ở trước mặt Chúa, được nghe Lời Chúa dạy, chúng con cố gắng xây dựng cuộc đời trên nền đá vững chắc. Nhưng những cơn mưa sa, nước cuốn làm chúng con đang bị trôi theo mọi thứ tiến bộ của thời đại. Những cơn sóng dục vọng, làm chúng con chơi vơi, muốn chìm vào cám dỗ của đam mê xác thịt. Những cơn phong ba bão táp của đau khổ, túng thiếu, bệnh tật vùi dập làm chúng con mất niềm tin. Xin cho con biết tin tưởng bám lấy Lời Chúa, là nền tảng vững chắc để đủ sức chống chọi với mọi giông tố cuộc đời. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN THỨ I MÙA VỌNG
Tin Mừng : Mt 9, 27 – 31
27 Khi ấy, Đức Giêsu đang trên đường đi, thì có hai người mù đi theo kêu lên rằng : “Lạy Con vua Đa-vít, xin thương xót chúng tôi !” 28 Khi Đức Giêsu về đến nhà, thì hai người mù ấy tiến lại gần. Người nói với họ : “Các anh có tin là tôi làm được điều ấy không ?” Họ đáp : “Thưa Ngài, chúng tôi tin.” 29 Bấy giờ Người sờ vào mắt họ và nói : “Các anh tin thế nào thì được như vậy.” 30 Mắt họ liền mở ra. Người nghiêm giọng bảo họ : “Coi chừng, đừng cho ai biết !” 31 Nhưng vừa ra khỏi đó, họ đã nói về Người trong khắp cả vùng.
Suy niệm:
Hai người mù theo sau Chúa Giêsu, mắt họ không nhìn thấy nhưng họ được nghe tiếng đồn về Người, họ cứ mò mẫn theo Chúa trên đường đi, miệng họ nài nỉ cầu xin, họ kêu lên, xưng danh và cả tước vị của Người : “Lạy Con vua Đa-vít, xin thương xót chúng tôi !” Suốt quãng đường, dù mắt họ chưa một lần nhìn thấy mặt Người, họ chỉ cảm nhận Người trong tâm trí : Người là ai ? Người có giống như những người Biệt phái, Pharisêu, những người thường khinh rẻ, liệt họ vào hạng tội lỗi thấp hèn. Người có nghe thấy lời van nài cầu xin của họ không ? Sao Người chẳng trả lời, chẳng hỏi han gì, cứ lặng lẽ đi, dường như Chúa làm ngơ, nhưng họ vẫn kiên trì theo Người, cho đến khi Người về đến nhà, mắt họ không nhìn thấy nhưng vẫn tiến đến đúng chỗ gần bên Người, họ không sợ sai lầm, không sợ bị khinh rẻ, xua đuổi.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Mỗi ngày chúng con vẫn lần dò đi theo Chúa từng bước trong cuộc đời, và giờ đây, chúng con đang tiến lại gần Chúa hơn, chúng con tin Chúa đang hiện diện ngay bên cạnh chúng con. Xin Chúa mở mắt tâm hồn chúng con, vì biết bao lần chúng con lạc bước đi theo đường khác, mọi thứ ánh sáng thế gian lôi cuốn bước chân, làm chúng con xa rời Chúa. Lạy Chúa, con tín thác vào lòng thương xót Chúa.
THỨ BẢY TUẦN THỨ I MÙA VỌNG
Tin Mừng : Mt 9, 35 --- 10, 1. 6-8
35 Khi ấy, Đức Giêsu đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. 36 Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt. 37 Bấy giờ, Người nói với các môn đệ rằng : “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. 38 Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt, sai thợ ra gặt lúa về.”
Suy niệm:
Bước chân của Chúa Giêsu đi khắp các miền : thành thị, làng mạc, miền núi hay thôn quê… Tin Mừng của Chúa được loan truyền tới mọi nơi, vang lên trong mọi tâm hồn, trong gia đình, trong các hội đường, các nhà thờ. Tai chúng ta được nghe Lời từ chính miệng Người, miệng chúng ta được công bố Lời của Người. Quyền năng của Người vẫn chữa lành bệnh hoạn tật nguyền, từ hai ngàn năm qua, cho tới hôm nay và tiếp tục mãi mãi. Mỗi lần, chúng ta tìm đến với Chúa, nghe Lời đầy quyền năng nâng đỡ cuộc đời chúng ta. Được rước lấy Thánh Thể là nguồn linh dược cứu sống linh hồn. Nhất là trong bí tích Giải Tội, chính Người hiện diện để ban lời Xá Giải vô cùng thiêng liêng và hữu hiệu, lập tức chữa lành hết mọi thứ bệnh tật trong tâm hồn.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Nhìn thấy đám đông Chúa chạnh lòng thương vì họ lầm than vất vưởng. Chúa vẫn chạnh lòng nhìn đám đông của thế giới hôm nay mang đủ thứ bệnh tật thiêng liêng. Và còn biết bao người đang lầm than vất vưởng, đau khổ thiếu thốn, vì những ảnh hưởng của xã hội, của tham vọng, của những lợi lộc vô tâm. Bao cảnh đau thương của thiên tai lũ lụt. Xin cho chúng con biết mang lấy trái tim của Chúa, để chạnh lòng thương xót, góp phần chia sẻ, và nhất là dâng lên Chúa giờ cầu nguyện Lòng Thương Xót Chúa mỗi ngày. Xin Chúa nâng đỡ và an ủi tâm hồn họ. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
01-12-2016, 05:07 PM
CHÚA NHẬT THỨ II MÙA VỌNG NĂM A
Tin Mừng : Mt 3, 1 – 12
1 Hồi ấy, ông Gioan Tẩy Gỉa đến rao giảng trong hoang địa miền Giu-đê… 5 Bấy giờ, người ta từ Giêrusalem và khắp miền Giu-đê, cùng khắp vùng ven sông Gio-đan, kéo đến với ông. 6 Họ thú tội, và ông làm phép rửa cho họ trong sông Gio-đan. 7 Thấy nhiều người thuộc phái Pharisêu và phải Sa-đốc đến chịu phép rửa, ông nói với họ rằng : “Nòi rắn độc kia, ai đã chỉ cho các anh cách trốn cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sắp giáng xuống vậy ? 8 Các anh hãy sinh hoa quả để chứng tỏ lòng sám hối…”
Suy niệm:
Gioan Tẩy Gỉa thực hiện sứ mạng của mình, người ta từ khắp các nơi kéo đến để được ơn tha thứ. Ông Gioan không phân biệt bất cứ ai, không hắt hủi một ai, dù là gái điếm hay người thu thuế, dù những người chân thành hay người giả hình. Lời trách cứ của ông có vẻ nặng nề xúc phạm với những người Pharisêu và phái Sa-đốc, ông gọi họ là “Nòi rắn độc kia!” Không biết họ thật sự chân thành sám hối, hay chỉ tìm cách dò xét, tìm cớ để bắt bẻ. Nếu họ thật tình sám hối thì họ sẽ không tức giận hay tự ái, vì họ mong được hưởng ơn tha thứ. Còn nếu họ tỏ thái độ bất mãn thì họ chỉ là những kẻ giả hình.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Bước vào tuần thứ hai Mùa Vọng, Lời Chúa kêu gọi hãy sám hối, nhưng chúng con vẫn chưa có sự chuẩn bị nào, khi xưa dân chúng kéo đến thú tội, họ khiêm tốn nhận thấy cần đến ơn tha thứ của Thiên Chúa và thật lòng sám hối. Điều cần thiết để được tha thứ là khiêm nhường nhận ra những lỗi phạm của mình. Giờ đây, chúng con chân thành đến với Chúa, chúng con nhận ra còn biết bao lỗi lầm thiếu sót ; còn nhiều thói quen xấu cần sửa đổi ; còn nhiều khiếm khuyết về tình yêu thương cần được lấp đầy. Xin cho chúng con chân thành sám hối mỗi ngày. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN THỨ II MÙA VỌNG
Tin Mừng : Lc 5, 17 – 26
18 Có mấy người khiêng đến một bệnh nhân bị bại liệt nằm trên giường, họ tìm cách đem vào đặt trước mặt Người. 19 Nhưng vì có đám đông, họ không tìm được lối đem người ấy vào, nên họ mới lên mái nhà, dỡ ngói ra, thả người ấy cùng với cái giường xuống ngay chính giữa, trước mặt Đức Giêsu. 20 Thấy họ có lòng tin như vậy, Người bảo : “Này anh, tội anh được tha rồi.”
Suy niệm:
Nhìn anh bại liệt, anh vẫn sống nhưng nằm đó bất động. Anh bị liệt thân xác, liệt cả ý chí, anh sống mà như chết. Thiên Chúa ban cho chúng ta một thân xác khỏe mạnh, không ai muốn ở trong tình trạng bại liệt, nhưng bệnh bại liệt tâm hồn còn nguy hại hơn. Tội lỗi nó làm tâm hồn ta bại liệt, tội nó điều khiển ta, nó làm ta tê liệt ý chí, tê liệt khả năng, tê liệt lương tâm, tê liệt cả trái tim, tội lỗi trói buộc đời ta.
Tội nó khiến ta không tự chủ được hành động của mình, cũng như người bại liệt không làm được điều mình muốn, không điều khiển được thân xác mình. Ta không điều khiển được lương tâm mình theo lẽ phải, không hành động theo lý trí, tội lỗi khống chế mọi ý muốn của ta.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Bệnh bại liệt rất nguy kịch của thế giới hôm nay là con người vô cảm trước tình yêu của Thiên Chúa. Trái tim bị bại liệt vì đang mất dần nhân tính. Sự dữ nó khống chế, tình trạng bại liệt từ những người lãnh đạo, làm bế tắc, ngưng trệ mọi lãnh vực. Bệnh bại liệt nơi chúng con là trì trệ sứ mạng loan báo Tin Mừng. Giờ đây, chúng con khiêng đến đặt dưới chân thánh giá Chúa, những người Chúa đã chọn trong nhiệm vụ lãnh đạo của đất nước chúng con. Xin Chúa tha thứ và chữa lành, xin ban cho chúng con một trái tim biết yêu thương, một ý chí mạnh mẽ, một tấm lòng nhiệt thành để đổi mới những tâm hồn bại liệt. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN THỨ II MÙA VỌNG
Tin Mừng : Mt 18, 12 – 14
12 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : “Ai có một trăm con chiên, mà có một con đi lạc, lại không để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao ? 13 Và nếu may mà tìm được, thì Thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó, hơn là vì chín mươi chín con không bị lạc. 14 Cũng vậy, Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất.
Suy niệm:
Lòng thương xót của Thiên Chúa đối với người tội lỗi thật dịu dàng, ấm áp. Chúa gọi chúng ta là con chiên hiền lành, Thiên Chúa biết rõ bản chất con chiên nó nhỏ bé, yếu ớt, làm sao thoát khỏi mưu chước của sói dữ, bao nhiêu lần xa lạc đàn chiên, bao nhiêu lần vấp phạm, Ngài lao mình vào thế gian để đi tìm chiên lạc, tìm cho kỳ được. Tìm được rồi, Ngài không quở trách, không sửa phạt, cũng chẳng cần nghe ta thú tội. Ngài vác trên vai, yêu quý, che chở.
Thiên Chúa lại mời gọi chúng ta tiếp nối vai trò của Người. Yêu quý từng con chiên Người trao cho chúng ta. Chăm sóc, giữ gìn chúng khỏi mọi sói dữ. Yêu thương, trân trọng tâm hồn nhỏ bé, tội lỗi, quí từng người anh em cùng sống bên cạnh ta. Một người con lầm lạc, một người anh em đang yếu đuối sa ngã, mình đi tìm về, tìm cho kỳ được, đem họ trở về cho kỳ được, chúng ta cố gắng cho đến cùng như Chúa, đừng chán nản bỏ cuộc.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Suốt hai ngàn năm qua, Chúa vẫn thao thức đi tìm về những chiên lạc. Mỗi lần một người con xa lạc trong tội lỗi, Chúa lại mong mỏi chờ đợi. mỗi lần chúng con đến với bí tích Giải tội, Chúa vui mừng, Mẹ Maria vui mừng, các thiên thần các thánh cũng hân hoan vui mừng. Giờ đây, chúng con cầu nguyện cho người mục tử, cho mỗi người chúng con mang tấm lòng của Mục Tử Giêsu, luôn thương yêu chăm sóc từng con chiên, và lo lắng tìm cho kỳ được từng con chiên đem về đoàn chiên. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN THỨ II MÙA VỌNG
Tin Mừng : Mt 11, 28 – 30
28 Khi ấy, Đức Giêsu cất tiếng nói : “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. 29 Anh em hãy mang lấy ách của tôi, hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. 30 Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.”
Suy niệm:
Cuộc đời chúng ta ai cũng vất vả gánh nặng : Vất vả vì lao nhọc, vì thể xác yếu đuối phải chiến đấu từng ngày với biết bao cám dỗ. Gánh nặng vì bổn phận, vì muôn vàn nỗi đau khổ của từng hoàn cảnh. Chúa chạnh lòng thương, cảm thông thánh giá con người nhỏ bé, yếu đuối vác lấy hằng ngày. Chúa yêu thương tha thiết mời gọi: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề.”
Tất cả không trừ một ai. Ai vất vả lao nhọc từng ngày. Ai nghèo đói, thiếu thốn. Ai đau buồn khóc lóc. Ai cô đơn, lạc lõng. Ai đau đớn vật vã vì bệnh tật. Ai bị khinh chê tủi nhục. Ai đau khổ vì muôn vàn cảnh đời dày xéo.
Ai đang vất vả chiến đấu vì thể xác yếu đuối, vì đam mê, vì cám dỗ. Ai đang bơi chèo, chống trả với phong ba, bão táp của cuộc đời một cách khó khăn, đuối lả.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con tin Chúa đang ngự thật trước mặt chúng con, đầy khiêm nhường, đơn sơ, chúng con không nhìn thấy hào quang rực rỡ, không thấy cung điện huy hoàng tráng lệ. Nhưng chung quanh đây, các thiên thần, các thánh cung kính thờ lạy. Mẹ Maria dịu hiền ở bên Chúa. Chúa tha thiết mời gọi chúng con : “Hãy đến cùng tôi” mỗi ngày đến đây, để chung hưởng hạnh phúc bên Chúa cùng triều thần Thiên Quốc. Lòng chúng con bình an và hạnh phúc. Ở bên Chúa, chúng con quên hết mọi vất vả gánh nặng, Chúa vác lấy chúng con cùng với những gánh nặng trên vai Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN THỨ II MÙA VỌNG
Tin Mừng : Mt 11, 11 – 15
11 Khi ấy, Đức Giêsu nói với đám đông rằng : “Tôi nói thật với anh em : trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gio-an Tẩy Gỉa. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông. 12 Từ thời ông Gioan Tẩy Gỉa cho đến bây giờ, Nước Trời đang đương đầu với sức mạnh, ai mạnh sức thì chiếm được.”
Suy niệm:
Dân chúng coi ông Gioan là bậc cao trọng nhất trong thời đại ông. Chúa Giêsu cũng tuyên dương ông cao trọng hơn mọi phàm nhân được sinh ra từ lòng mẹ. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông. Kẻ nhỏ nhất là ai ? Là những người bé nhỏ, những người tội lỗi đang đến chịu phép rửa sám hối, những người đang đương đầu với sức mạnh sự dữ.
Sự dữ vẫn hoành hành. Đồng thời, Nước Thiên Chúa đang ở giữa chúng ta. “Nước Trời đang đương đầu với sức mạnh, ai mạnh sức thì chiếm được.” Nếu thế giới xem ra đang chịu thua sức mạnh của sự dữ, thì có mặt bên cạnh đó, những con người được giải thoát, phải dùng sức mạnh để chiếm lấy. Phải chọn lựa giữa tốt và xấu. Điều thiện và điều ác. Chúa Giêsu trả lời như thế với môn đệ ông Gioan, là những người muốn thấy chính nghĩa Thiên Chúa toàn thắng. Nỗi khát vọng công lý của họ bị chi phối, nên họ không nhận ra Lòng Thương Xót của Thiên Chúa đang hoạt động mạnh mẽ nhưng kín đáo giữa lòng Hội Thánh.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con được gia nhập Nước Thiên Chúa khi còn đang trong cuộc sống này. Được làm con cái Thiên Chúa, là điều cao trọng hơn nhiều người ngoại. Giờ đây đến trước Thánh Thể Chúa, chúng con không xin sự cao trọng hay giàu có của thế gian, nhưng xin cho chúng con biết dùng sức mạnh để chiếm lấy phần trong Nước Trời, được là những kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN THỨ II MÙA VỌNG
Tin Mừng : Mt 11, 16 – 19
16 Khi ấy, Đức Giêsu nói với đám đông rằng : “Tôi phải ví thế hệ này với ai ? Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi lũ trẻ khác, 17 và nói : ‘Tụi tôi thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa ; tụi tôi hát bài đưa đám, mà các anh không đấm ngực khóc than.’ 18 Thật vậy, ông Gioan đến, không ăn không uống, thì thiên hạ bảo : ‘ông ta bị quỷ ám.’ 19 Con Người đến, cũng ăn cũng uống như ai, thì thiên hạ lại bảo : ‘Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi.’ Nhưng đức khôn ngoan được chứng minh bằng hành động.”
Suy niệm:
Chúa Giêsu ví những kẻ giả hình giống như những đứa trẻ. Họ ngồi trên tòa cao giảng dạy, họ muốn người khác phải làm theo ý họ muốn, họ chất những gánh nặng trên vai người khác. Những điều họ nói người khác làm nhưng họ lại không làm.
Chúa nói với đám đông, trong đó có cả chúng ta, mình có giống như họ không. Trong gia đình, trong giáo xứ, trong mỗi sinh hoạt hay nơi làm việc, người ta muốn làm thầy, làm chủ để điều khiển người khác rập khuôn theo ý mình. Cha mẹ muốn con cái sống tốt, nhưng chính cha mẹ lại làm những điều sai trái. Muốn con hiếu thảo nhưng chính bản thân lại không tôn trọng cha mẹ mình, cư xử bất kính với người lớn tuổi. Người ta thường nói : “Ở sao cho vừa lòng người.”
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa làm biết bao điều tốt đẹp, nhưng vẫn bị bắt bẻ, bị chống đối. Chúng con cũng bắt bẻ Chúa khi cứ luôn tìm cách phê bình, chỉ trích anh em, vì họ không giống tư tưởng của chúng con. Xin cho chúng con biết nhìn những điều tốt của anh em. Đừng bao giờ phê bình hay xét đoán những việc anh em đã nhiệt tâm làm. Xin cho chúng con khiêm nhường đón nhận cả khi đã cố gắng nổ lực làm hết mình vì mọi người, nhưng vẫn bị chê cười, khiển trách. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN THỨ II MÙA VỌNG
Tin Mừng : Mt 17, 10 – 13
10 Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, các môn đệ hỏi Đức Giêsu rằng : “Sao các kinh sư nói rằng ông Ê-li-a phải đến trước ?” 11 Người đáp : “Đúng thế, ông Ê-li-a đến và sẽ chỉnh đốn mọi sự. 12 Nhưng Thầy nói cho anh em biết : Ông Ê-li-a đã đến rồi và họ không nhận ra ông, nhưng đã xử với ông theo ý họ muốn. Con Người cũng sẽ phải đau khổ vì họ như thế.” 13 Bấy giờ, các môn đệ hiểu Người có ý nói về ông Gioan Tẩy Gỉa.
Suy niệm:
“Ông Ê-li-a đến và sẽ chỉnh đốn mọi sự.” Ông Ê-li-a đến trước như lời tiên báo, để chỉnh đốn mọi sự. Ông Gioan Tẩy Gỉa đến kêu gọi sám hối, ông sống kham khổ, giảng dạy, dọn đường cho mọi tâm hồn đón Chúa, nhưng dân chúng thời đó họ đâu nhận ra, ông đã bị giết chết vì bênh vực lẽ công chính. Thiên Chúa ngày nay vẫn tiếp tục gởi đến cho nhân loại những biến cố, những thông điệp báo trước bằng nhiều cách, nhưng con người đang sống mà như không cần biết đến lời tiên báo của Thiên Chúa. Biết bao vị thừa sai đến với mọi dân tộc, bao lời giảng dạy, bao nhiêu cơ hội Chúa ban để chỉnh đốn mọi tâm hồn, chỉnh đốn lại đời sống trong gia đình, nhưng họ cố tình không nhận ra, để rồi cứ sống theo ý họ muốn. Chúa Giêsu nói với chúng ta ngay trong lúc này : “Ông Ê-li-a đã đến rồi và họ không nhận ra ông, nhưng đã xử với ông theo ý họ muốn.”
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con đang sống trong tâm tình Mùa Vọng, mùa sám hối, dọn đường, dọn tâm hồn chờ Chúa đến. Chúa báo trước cho chúng con bằng những dấu hiệu xảy ra trong trời đất. Chúa mời gọi chúng con chỉnh đốn đời sống từng ngày. Chúng con đến quỳ đây dưới chân thánh giá Chúa, chân thành dâng lên Chúa những lỗi lầm thiếu sót. Xin giúp chúng con trong Mùa Vọng này, cố gắng sửa đổi bản thân, chỉnh đốn lại cách sống, từ tư tưởng, lời nói, việc làm, luôn sẵn sàng tỉnh thức để chờ đợi Chúa đến. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
08-12-2016, 01:32 PM
CHÚA NHẬT THỨ III MÙA VỌNG NĂM A
Tin Mừng : Mt 11, 2 – 11
2 Đang ngồi tù, ông Gioan nghe biết những việc Đức Kitô làm, liền sai các môn đệ đến hỏi Người rằng : 3 “Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác ?” 4 Đức Giêsu trả lời : “Các anh cứ về thuật lại cho ông Gioan những điều mắt thấy tai nghe : 5 Người mù xem thấy, kẻ què bước đi, người cùi được sạch, kẻ điếc nghe được, người chết chỗi dậy, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng. 6 Và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi.”
Suy niệm:
Sứ mạng của Chúa Giêsu thực hiện khi đến thế gian mọi người đều nhìn thấy. Các môn đệ đã được chứng kiến phép lạ chữa lành bệnh tật. Không như các kinh sư, biệt phái, họ chỉ nhằm những hình phạt, cách biệt, xa lánh người bệnh tật, đồng hóa họ với người tội lỗi. Còn Chúa Giêsu thì thương xót, chữa lành, dấu hiệu giải thoát họ. Không phải hình phạt dành cho kẻ xấu, nhưng là một cuộc hòa giải, chữa lành một thế giới đầy tội lỗi, bạo tàn và oán hận. “Kẻ nghèo được nghe Tin Mừng.” Kẻ nghèo là những người chịu mọi đau khổ, thiệt thòi, bất công, những người không có địa vị, của cải. Không chỉ là nghèo vật chất, mà còn nghèo nhiều mặt khác. Loan Tin Mừng cho kẻ nghèo là một ưu tiên. Các Tông Đồ là những người nghèo, được sai đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. “Phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi.” Ông Gioan sai các môn đệ đến tìm gặp, tiếp cận với Chúa Giêsu. Dù đang ngồi tù, ông vẫn thực hiện sứ mạng, các môn đệ của ông cần phải đến với Người. Xin ban cho chúng con lòng kiên trì trong sứ mạng Chúa trao, dù gặp bao nhiêu gian nan, thử thách, vẫn can đảm đem Tin Mừng đến với anh em. Xin giúp chúng con bước đi vững vàng, đừng bao giờ bị vấp ngã vì gặp khó khăn. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN THỨ III MÙA VỌNG
Tin Mừng : Mt 21. 23 – 27
23 Khi ấy, Đức Giêsu vào Đền Thờ, trong khi Người giảng dạy, các kỳ mục trong dân đến gần Người và hỏi : “Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy ? Ai đã cho ông quyền ấy ?” 24 Đức Giêsu đáp : “Còn tôi, tôi chỉ xin hỏi các ông một điều thôi ; nếu các ông trả lời được cho tôi, thì tôi cũng sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy. 25 Vậy phép rửa của ông Gioan do đâu mà có ? Do trời hay do người ta ?”
Suy niệm:
Chúa Giêsu vào Đền Thờ giảng dạy. Lời giảng dạy của Người có sức thu hút lòng người, dân chúng cảm phục và khao khát nghe Lời. Người lại đầy quyền năng chữa lành bệnh tật, có uy lực để trục xuất ma quỷ, họ càng tức tối, ganh ghét vì dân chúng kéo theo Người rất đông, để nghe Lời, được chữa lành bệnh tật tâm hồn và thể xác. Nhưng những việc Người làm không được các kỳ mục công nhận, Người không có quyền gì trong Đền Thờ.
Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, nhưng lúc này Người là con người như mỗi người dân bình thường. Chúng ta là con người, nhưng được tham dự vào bản tính Thiên Chúa, là con Thiên Chúa. Chúng ta có quyền và có bổn phận bảo vệ, gìn giữ Nhà của Cha. Và gìn giữ đền thờ tâm hồn là nơi Chúa ngự.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa đã cho chúng con được làm con Chúa. Mỗi người con đều có quyền và bổn phận gìn giữ Nhà Cha mình. Xin cho chúng con cộng tác hết lòng để làm cho Nhà Cha được xứng đáng là nơi thờ phượng tôn nghiêm. Xin Chúa gìn giữ và xua đuổi mọi thứ ô uế trong đền thờ tâm hồn con, là nơi Chúa ngự suốt ngày đêm. Xin cho chúng con đừng đem vào đó những kiêu ngạo, giận ghét, ích kỷ, làm nhơ uế nơi Chúa ngự. Mang tâm tình yêu mến và thờ phượng Chúa từng giây phút mỗi ngày, để mọi người nhận biết Chúa đang hiện diện thật trong chính đời sống chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN THỨ III MÙA VỌNG
Tin Mừng : Mt 21, 28 – 32
28 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng : “Các ông nghĩ sao ? Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất : ‘Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho.’ 29 Nó đáp : ‘Con không muốn !’ nhưng sau đó, nó hối hận, nên lại đi. 30 Ông đến gặp người thứ hai, và cũng bảo như vậy. Nó đáp : ‘Thưa ngài, con đây !’ nhưng rồi lại không đi. 31 Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha ?
Suy niệm:
Chúa Giêsu kể dụ ngôn này với các thượng tế và kỳ mục, Người nói với những người đứng đầu, những người được xem là đạo đức, hiểu biết, thông thạo lề luật, họ giảng dạy và dẫn dắt dân chúng, chính họ luôn là thành phần ưu tú đáp lời Thiên Chúa : ‘Thưa Ngài, con đây !’ Họ đặt lên vai người khác những gánh nặng, còn họ thì không muốn động tay lay thử. Chúng ta có thể là những người đạo đức hơn nhiều người khác. Chúng ta được nghe Lời Chúa hằng ngày sai chúng ta đi làm vườn nho, giáo xứ đang cần người cộng tác, Hội Thánh đang cần thợ gặt, chúng ta đều là con của một Cha, và người con nào cũng được sai đi. Chúng ta hãy xem mình đang ở trong vai người con thứ nhất hay thứ hai.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con đang sốt sắng nghe Lời Chúa yêu thương dạy dỗ. Như tâm tình của người cha, Chúa mời gọi chúng con đi làm vườn nho : Đó là những vất vả từng ngày ; những lo toan cuộc sống ; những bổn phận của người vợ tỉ mỉ yêu thương chăm sóc gia đình ; của người chồng cần cù lao nhọc, chung thủy trong tình yêu hôn nhân ; của người con đang cố gắng sống thảo hiếu, kính yêu cha mẹ… Và những hy sinh, cố gắng đến với Chúa mỗi ngày, chúng con đang kiên trì làm cho vườn nho của Chúa phát triển bằng cầu nguyện, bằng những ân sủng Chúa ban. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN THỨ III MÙA VỌNG
Tin Mừng : Lc 7, 19 – 23
19 Khi ấy, ông Gioan sai hai môn đệ đến hỏi Chúa Giêsu rằng : “Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác ?” 20 Khi đến gặp Đức Giêsu, hai người ấy nói : “Ông Gioan Tẩy Gỉa sai chúng tôi đến hỏi Thầy : Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác ?”… 22 Người trả lời hai người ấy rằng : “Các anh cứ về thuật lại cho ông Gioan những điều mắt thấy tai nghe : người mù được thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết trỗi dậy, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng, 23 và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi.”
Suy niệm:
Ông Gioan sai môn đệ đến hỏi : Chúa Giêsu có thật là Đấng phải đến không ? làm chúng ta ngạc nhiên. Chính ông đã từng giới thiệu về Người, chính ông từng nói : ‘Người đến sau tôi, tôi không đáng cởi quai dép cho Người.’ Vậy mà khi đang ngồi trong tù, ông lại sai môn đệ đến hỏi Người, chẳng lẽ ông vẫn có những mối hoài nghi. Để có một niềm tin tự sức con người không thể đủ để nhận ra Chúa trong cuộc đời. Ông Gioan cũng là con người giống chúng ta, nên cũng có lúc đức tin bị giao động, ông chỉ muốn được xác minh về Người. Chúa Giêsu không trả lời câu hỏi mà bảo họ về kể lại cho Gioan những điều mắt thấy tai nghe.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con không được nhìn thấy phép lạ nhãn tiền, nhưng Chúa đã ban muôn vàn điều lạ lùng mỗi ngày trong cuộc sống chúng con. Nhưng đức tin của chúng con rất yếu kém. Khi gặp thử thách, chúng con lại dao động, nghi ngờ : ‘Có Chúa không ? Chúa có thật đã đến không ?’ Giờ đây, chúng con xin đến với Chúa, xin ban thêm lòng tin cho chúng con. Xin cho chúng con được nhận lời chúc phúc của Chúa : “Phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi.” Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN THỨ III MÙA VỌNG
Tin Mừng : Lc 7, 24 – 30
28 Chúa Giêsu nói : “Tôi nói cho anh em biết : trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, không có ai cao trọng hơn ông Gioan ; tuy nhiên kẻ nhỏ nhất trong Nước Thiên Chúa còn cao trọng hơn ông. 29 Nghe ông Gioan giảng, toàn dân, kể cả những người thu thuế, đều nhìn nhận Thiên Chúa là Đấng Công Chính, và đã chịu phép rửa của ông. 30 Còn những người Pharisêu và các nhà thông luật thì khước từ ý định của Thiên Chúa về họ, và không chịu phép rửa của ông.
Suy niệm:
Dân chúng bấy giờ coi ông Gioan là cao trọng nhất như một ngôn sứ. Các môn đệ họ theo ông Gioan, lúc này họ chưa biết và cũng chưa nhìn nhận Chúa Giêsu, Chúa Giêsu xác nhận nơi bản thân ông Gioan cũng như sứ điệp của ông là tất cả tinh hoa của Cựu ước. Nhưng Người nói : “Kẻ nhỏ nhất trong Nước Thiên Chúa còn cao trọng hơn ông.” Ông Gioan cao trọng nhất trong bậc phàm nhân. Phép rửa của ông Gioan là sẵn sàng từ bỏ tật xấu, sửa đổi đời sống, còn phép rửa của Chúa Giêsu là ban Thần Khí của Thiên Chúa, được gia nhập vào đời sống Nước Thiên Chúa. Chúa Giêsu muốn giới thiệu cho họ biết về sứ mạng của Người, những việc Người đang thực hiện. Và mỗi người chúng ta đều có thể trở thành : “Kẻ nhỏ nhất trong Nước Thiên Chúa.”
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con thật nhỏ hèn thấp kém trong cuộc sống này, nhưng chúng con đã được nên cao trọng nhờ bí tích Thánh Tẩy, được tham dự vào gia đình Thiên Chúa Ba Ngôi. Được đưa vào sứ vụ trong công cuộc trọng đại Nước Thiên Chúa, ở trong cương vị làm con Thiên Chúa. Xin cho chúng con biết nhìn nhận ơn trọng đại Chúa ban, sống xứng đáng với bậc sống của mình trong ba sứ mạng : Ngôn sứ – Tư tế và Vương đế. Xin đừng để chúng con phải bị loại vì khước từ ý định của Thiên Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN THỨ III MÙA VỌNG
Tin Mừng : Ga 5, 33 – 36
33 Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng : “Chính các ông đã cử người đến gặp ông Gioan, và ông ấy đã làm chứng cho sự thật. 34 Phần tôi, tôi không cần lời chứng của một phàm nhân, nhưng tôi nói ra những điều này để các ông được cứu độ. 35 Ông Gioan là ngọn đèn chiếu sáng, và các ông muốn vui hưởng ánh sáng của ông trong một thời gian. 36 Nhưng phần tôi, tôi có một lời chứng lớn hơn lời chứng của ông Gioan : đó là những việc Chúa Cha đã giao cho tôi để tôi hoàn thành ; chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi.
Suy niệm:
“Chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi.” Những việc Chúa Giêsu làm không chỉ là lời rao giảng, những phép lạ, chữa lành bệnh tật, hóa bánh ra nhiều, cho người chết sống lại. Hơn hết là tấm lòng, là trái tim, là lòng thương xót của Người. Người chạnh lòng thương vì con người lầm than vất vưởng. Sứ mạng của Chúa Giêsu không cần một phàm nhân làm chứng, vì lời chứng của một phàm nhân là ông Gioan, dù được mọi người rất ngưỡng mộ, coi ông cao trọng hơn mọi phàm nhân cũng chưa đủ để người ta tin. Nhừng nhờ cuộc Tử Nạn và sự Phục Sinh của Người, làm chứng Người là Con Thiên Chúa.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Lời chứng của Chúa là những việc Chúa làm, những đau khổ Chúa phải chịu. Khi chúng con chịu đau khổ vì sống công chính, khi chúng con bị kết án, bị khinh ghét, chịu những bất công, bị ngược đãi. Khi vì Chúa, vì giữ trọn lề luật mà chúng con phải chấp nhận những hoài nghi, những mâu thuẫn. Xin cho chúng con vui mừng vì được làm chứng cho Chúa. Xin cho chúng con là ngọn đèn chiếu sáng trong gia đình, giữa xóm làng, trong mọi nơi chúng con hiện diện, để mọi người nhận biết Thiên Chúa bằng chính gương sáng của chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
18-12-2016, 10:37 AM
CHÚA NHẬT THỨ IV MÙA VỌNG NĂM A
Tin Mừng : Mt 1, 18 – 24
18 Sau đây là gốc tích Đức Giêsu Kitô : Bà Maria, mẹ Người, đã thành hôn với ông Giuse. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. 19 Ông Giuse chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo.
Suy niệm:
Thiên Chúa chọn cho Con của Người một người Mẹ trần thế. Thiên Chúa cũng chọn Giuse, một người xứng đáng làm bạn với Maria để trở thành một gia đình. Ông Giuse là người hiền lành, công chính, ông tôn trọng, quý mến người bạn mình. Nhưng Maria sau khi đi thăm bà chị họ về lại có thai, chỉ có một mình Giuse biết ông trong sạch, ông thật bối rối, làm sao minh chứng được sự trong sạch của ông, lại càng không thể để Maria, người bạn mà ông vô cùng tin tưởng yêu mến, lại rơi vào cảnh bi đát nhất của thời bấy giờ. Mà ông Giuse làm sao có thể nghi ngờ lòng chung thủy của Maria. Không ai trong đôi bạn có thể phản bội người kia, ông biết rõ như vậy nên ở trong tình thế khó xử. Sự công chính của ông Giuse không cho phép ông đứng ra nhận cái gì không thuộc của mình, nhưng ông cũng không thể từ chối. Ông định tâm kín đáo ra đi, ông ra đi là chịu tất cả sự thiệt thòi về mình, không có ông thì không ai có thể kết tội Maria được, họ chỉ có thể cho ông là người sở khanh, bội bạc.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Người công chính thường nhận lấy sự thiệt về mình, có khi thiệt cả danh dự và vật chất nữa, vì ích lợi của người khác. Đó cũng là nghịch cảnh của bao gia đình trong cuộc sống, những hiểu lầm, mâu thuẫn, bất hòa, và dẫn đến cảnh ly tán vì biết bao nhiêu lý do không đáng. Xin cho các gia đình biết noi theo gương thánh Giuse, sống khiêm nhường, công chính. Xin Thánh Giuse gìn giữ mọi gia đình luôn biết sống yêu thương và tha thứ. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
NGÀY 17 THÁNG 12.
Tin Mừng : Mt 1, 1 – 17
1 Đây là gia phả Đức Giêsu Kitô, con cháu vua Đa-vit, con cháu Áp-ra-ham :… 16 Gia-cóp sinh Giuse, chồng bà Maria, bà là mẹ Đức Giêsu cũng gọi là Đấng Kitô. 17 Như thế, tính chung lại thì : từ ông Áp-ra-ham đến vua Đa-vít, là mười bốn đời ; từ vua Đa-vít đến thời lưu đày ở Ba-by-lon, là mười bốn đời ; và từ thời lưu đày ở Ba-by-lon, cũng là mười bốn đời.
Suy niệm:
Chúa Giêsu sinh ra trong một gia đình, có cha mẹ, ông bà tổ tiên. Chúa cũng mang lấy nguồn gốc con người, là dòng dõi tổ phụ Ap-ra-ham. Từ bao đời được ghi chép trong lịch sử loài người, cho đến đời ông Giuse, lịch sử không ghi chép là ông Giuse sinh Giêsu như các đời khác, nhưng ghi ông Giuse là chồng bà Maria, bà là mẹ Đức Giêsu. Trải qua nhiều thế hệ, chúng ta được tiếp nối trang lịch sử bản gia phả Đức Giêsu, chúng ta cũng là con cháu Ap-ra-ham, và là anh em, dòng họ với Đức Giêsu, là con cái Thiên Chúa từ khi lãnh nhận bí tích Thánh tẩy. Tên chúng ta được ghi vào danh sách trong gia đình Hội Thánh dưới đất và trên trời. Chúng ta chờ đợi ngày được xum họp với tổ phụ Ap-ra-ham, với gia đình Nagiaret và tất cả các thánh trên trời.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Thiên Chúa đã chọn Mẹ Maria, thánh Giuse làm thành một gia đình khi Con Chúa đến thế gian, Con Thiên Chúa làm một con người tầm thường bé nhỏ, để thực hiện sứ mạng cứu độ chúng con và toàn thể nhân loại. Chúa cũng chọn mỗi người chúng con được tham dự vào gia đình Ba Ngôi Thiên Chúa. Xin cho chúng con cảm nhận được ơn thiêng liêng, cao quý và niềm kiêu hãnh được làm con Thiên Chúa, sống xứng đáng vai trò người con, là dòng dõi Vương đế giữa những người ngoại. Xin cho cuộc đời con được tiếp nối gia phả của Chúa, bằng đời sống chứng nhân, để cộng tác vào nghĩa vụ làm sáng danh Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
NGÀY 18 THÁNG 12.
Tin Mừng : Mt 1, 18 – 24
19 Ông Giu-se, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. 20 Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần hiện đến báo mộng cho ông rằng : “Này ông Giuse, con cháu Đa-vít, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. 21 Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ.”… 24 Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần dạy, và đón vợ về nhà.
Suy niệm:
Lời “Xin vâng” đầu tiên, Giuse đã mau mắn đáp trả. Sứ mạng của Giuse bắt đầu từ đây, và tiếp tục với trọng trách chăm sóc, bảo vệ, gìn giữ gia đình Thánh cho đến hết cuộc đời của ông. Ông được biết vai trò vô cùng quan trọng của Maria, người bạn mà Thiên Chúa đã trao cho ông. Ông trân trọng yêu kính, không thể nào làm điều gì phạm đến cung thánh vô cùng cao trọng, vì giờ đây Maria là Nhà Tạm, là Đền Thờ của Con Thiên Chúa. Giuse được chọn ở bên Cung Thánh để chăm nom, giữ gìn Thánh Điện của Ngài. Trong Tin Mừng không nói nhiều đến cuộc đời thánh Giuse, nhưng qua những biến cố được nhắc đến ngài có chung một điểm đặc biệt, đó là lời xin vâng trong mọi hoàn cảnh.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa đã chọn thánh Giuse làm người bảo trợ, chăm sóc, gìn giữ gia đình Nagiaret. Chúa cũng chọn mỗi người chúng con, trong vai trò người chồng, người cha, người vợ, người mẹ. Chúa chọn và ban nhiều ơn để chúng con lãnh nhận sứ mạng trong khả năng nhỏ bé, giới hạn của chúng con. Xin cho chúng con dù trong nhiệm vụ nào, cũng luôn xứng đáng làm tròn trách nhiệm của chúng con theo gương khiêm nhường, công chính và sẵn sàng đáp lời xin vâng như thánh Giuse. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
NGÀY 19 THÁNG 12.
Tin Mừng : Lc 1, 5 -25
5 Thời vua Hêrôđê cai trị miền Giu-đê, có một vị tư tế tên là Da-ca-ri-a ; vợ ông tên là Ê-li-sa-bét. 6 Hai ông bà đều là người công chính trước mặt Thiên Chúa. 7 Nhưng họ lại không có con, vì bà Ê-li-sa-bét là người hiếm hoi, và cả hai đã cao niên 8 Vậy một ngày kia ông Da-ca-ri-a đang lo việc tế tự trước nhan Thiên Chúa khi đến phiên của nhóm ông… 11 Bấy giờ một sứ thần của Chúa hiện ra với ông, đứng bên phải hương án. 12 Thấy vậy, ông Da-ca-ri-a bối rối và phát sợ. 13 Nhưng sứ thần bảo ông Da-ca-ri-a, đừng sợ, vì Thiên Chúa đã nhận lời ông cầu xin : bà Ê-li-sa-bét vợ ông sẽ sinh cho ông một con trai, và ông phải đặt tên cho con là Gioan.
Suy niệm:
Niềm vui thật lớn đã đến với người công chính. Ông Da-ca-ri-a hằng ngày lo việc phục vụ Đền Thờ, hai ông bà sống đạo đức, thờ phượng Thiên Chúa, giữ trọn lề luật và yêu thương hết lòng, được mọi người yêu mến, nhưng mang nặng nỗi đau khổ vì hiếm muộn con cái. Dù hết lòng phục vụ nhưng vẫn bị xầm xì, theo tư tưởng của họ : Người không sinh được con vì đời sống của họ bất chính, lòng dạ không tốt, như người ta vẫn nói : “Cây độc không trái, gái độc không con.” Nỗi cô đơn tủi nhục này có ai hiểu thấu. Cho đến tuổi già, không còn chút hy vọng nào đối với con người, thì Thiên Chúa đã đáp lại lời cầu khẩn của ông bà. Đứa con sinh ra sẽ là một ngôn sứ lớn cho nhiều người được ơn trở lại.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Cuộc sống nhiều khi không theo ý chúng con mong muốn, khi cố gắng sống lương thiện vẫn gặp nhiều tai ương. Người công chính vẫn mang những nỗi tủi nhục. Lời cầu nguyện kiên trì của chúng con hầu như Chúa chẳng đoái hoài tới. Xin ban cho chúng con lòng tin và sức mạnh trước những bất công. Lòng nhẫn nại yêu thương trước những nỗi tủi nhục, lòng trông cậy vững bền trước bao thử thách trong đời. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
NGÀY 20 THÁNG 12.
Tin Mừng : Lc 1, 26 – 38
28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói : “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” 29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. 30 Sứ thần liền nói : “Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. 31 Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. 32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa, sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. 33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”
Suy niệm:
Thiên Chúa ngỏ lời với Maria, mời gọi Maria bước vào chương trình của Thiên Chúa. Maria sẽ thụ thai, giọt máu Giêsu hình thành trong lòng Maria. Thiên Chúa cũng đi ngang qua đời tôi. Con Thiên Chúa tiếp tục nhập thể trong lòng tôi, nhập thân vào xác phàm tôi, Thiên Chúa đã trao Con Một Người cho Maria, trao cho cả nhân loại và cho tôi, để Giêsu thành thai trong lòng tôi, Thánh Thể Giêsu hòa nhập trong thân mình tôi, tan biến thành thịt máu tôi. Lời Giêsu chúng ta cưu mang ấp ủ trong tim. Mầu nhiệm nhập thể vẫn được thực hiện nơi mỗi bản thân chúng ta. Chúng ta sống mầu nhiệm này để đem Giêsu đến cho mọi người, cho thế giới hôm nay…. Xin cho con sống mầu nhiệm Nhập Thể đời con.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Thiên Chúa đã chọn Maria, một thiếu nữ đơn sơ, nhỏ bé, một tạo vật trong công trình sáng tạo của Người, để thực hiện chương trình cứu độ cả nhân loại. Thiên Chúa cũng chọn chính chúng con để cộng tác trong sứ mạng đem Chúa đến cho mọi người chung quanh chúng con. Xin cho con sống kết hợp mật thiết với Chúa như Mẹ Maria, lắng nghe và đáp lời xin vâng trong mọi trách nhiệm Chúa trao phó. Xin cho con vững tin và vui mừng bước vào chương trình của Chúa. Để Chúa thực hiện điều Chúa muốn nơi cuộc đời con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
NGÀY 21 THÁNG 12.
Tin Mừng : Lc 1, 39 – 45
39 Hồi ấy, bà Maria lên đường, vội vã đi đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. 40 Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào bà Ê-li-sa-bét. 41 Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy Thánh Thần. 42 Bà Ê-li-sa-bét kêu lớn tiếng và nói rằng : “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. 43 Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này ? 44 Qủa thật, này tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vì vui sướng. 45 Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em.”
Suy niệm:
“Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em.” Lời chào và chúc mừng của bà Ê-li-sa-bét vì Maria đã được cưu mang Con Thiên Chúa, đó là niềm vinh phúc lớn nhất. Nhưng Maria thật có phúc vì đã tin và đáp lời xin vâng điều Chúa sẽ thực hiện. Lời chúc phúc đó cũng dành cho chúng ta, tất cả những ai tin và đáp lời mời gọi của Thiên Chúa đều là người có phúc. Điều Chúa muốn thực hiện nơi cuộc đời cô thôn nữ Maria bé nhỏ năm xưa, để làm vai trò người mẹ, cũng là điều Chúa muốn thực hiện nơi mỗi người mẹ, người cha, mỗi người bé nhỏ tầm thường hôm nay. Lời xin vâng trong mọi gian nan thử thách, sống đơn sơ khiêm nhường và vững tin là người có phúc trước mặt Thiên Chúa.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Được cưu mang Con Thiên Chúa trong lòng, niềm vui tràn đầy tâm hồn, Mẹ hân hoan lên đường, thăm viếng và giúp đỡ người chị họ Ê-li-sa-bét mang thai lúc tuổi già. Xin cho chúng con mỗi khi rước Chúa, lòng hân hoan lên đường đến với anh em. Đem tin mừng và tình yêu của Chúa cho mọi người con gặp gỡ. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
NGÀY 22 THÁNG 12.
Tin Mừng : Lc 1, 46 – 56
46 Ngày ấy, bà Maria nói : “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, 47 thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi. 48 Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới ; từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. 49 Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn ! 50 Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.
Suy niệm:
Maria đầy Thần Khí thốt lên bài ca ngợi khen chúc tụng Thiên Chúa. Bài ca được cất lên từ một tâm hồn đơn sơ tinh tuyền, đầy cảm kích và vô cùng chân thật. Maria không tự hạ một cách giả tạo, và cũng không thể phủ nhận ơn cao trọng Thiên Chúa đã làm cho mình. “Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới ; Từ nay mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc.” Thiên Chúa vẫn tiếp tục ban cho chúng ta biết bao nhiêu ơn sủng trong đời. Mỗi lần chúng ta được rước Thánh Thể là đón nhận trọn vẹn chính Thịt Máu, bản tính và linh hồn Giêsu vào lòng, Người thật đã đoái thương nhìn tới phận hèn tôi tớ này. Giêsu đã thật sự hòa nhập trong thân xác tôi, đã hóa thân nơi cuộc đời chúng ta, để muôn đời miệng ta không ngừng cao rao tình thương của Người.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Linh hồn con ngợi khen Chúa, đã thực hiện bao kỳ công lạ lùng nơi con người nhỏ bé chúng con đây. Chúng con được Chúa Trời Đất thật sự ngự vào đền thờ hèn mọn bất xứng trong tâm hồn. Và giờ đây, Chúa lại hạ mình xuống để ở ngay trước mặt chúng con. Cây thánh giá không còn là một cây gỗ vô tri vô giác, nhưng treo trên đó là chính Chúa bằng xương bằng thịt. Ngôi Nhà Tạm đơn sơ nghèo nàn, chứa đựng một Thiên Chúa vô cùng Vinh Quang và Thánh Thiện. Chúng con xin được hòa tâm tình cùng Mẹ Maria, dâng lên lời chúc tụng ngợi khen Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
NGÀY 23 THÁNG 12.
Tin Mừng : Lc 1, 57 – 66
57 Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Ê-li-sa-bét sinh hạ một con trai. 58 Nghe biết Chúa đã rộng lòng thương xót bà như vậy, láng giềng và thân thích, đều chia vui với bà. 59 Khi con trẻ được tám ngày, họ đến làm phép cắt bì, và tính lấy tên cha là Da-ca-ri-a mà đặt cho em. 60 Nhưng bà mẹ len tiếng nói : “Không được ! Phải đặt tên cháu là Gioan.” … 66 Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi : “Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây ?” Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em.
Suy niệm:
Hai ông bà sống trung thành, công chính, thánh thiện, kiên trì cầu nguyện suốt bao năm dài. Chịu biết bao đau khổ, bị mọi người dè bỉu, cười nhạo, tủi nhục nhiều năm cho tới tuổi già. Niềm vui mừng hạnh phúc không thể diễn tả khi đứa con trai chào đời. Dù thời gian chờ đợi lâu dài, Thiên Chúa đã cất đi nỗi tủi nhục cho hai ông bà, Ngài muốn thực hiện một chương trình trọng đại cho đứa trẻ này, và chính Ngài đặt tên cho con trẻ là Gioan, “Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em.”
Người công chính luôn vững tin vào Chúa, dù phải chịu bao nhiêu cay đắng trong đời, chúng ta cứ vững tin vào Chúa, Chúa Giêsu nói : “Hãy kiên trì cầu nguyện, đừng bao giờ nản chí.”
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con cũng đang trong tâm trạng nôn nao chờ đợi. Ngày lễ Giáng Sinh gần đến. Những sự chuẩn bị bên ngoài thật rộn ràng, những hang đá được trang trí rực rỡ ánh đèn, ca đoàn bận rộn tập hát, các em tập dợt diễn nguyện, múa hát. Nhà nhà dọn nhà, làm hang đá, cây thông thật đẹp để đón Chúa, dù nhà nghèo cũng lo dành dụm lo một bữa ăn mừng Chúa Giáng Sinh. Xin cho chúng con bên cạnh đó, cũng chuẩn bị phần quan trọng nhất bên trong, là dọn tâm hồn thật kỹ, để được mừng đón Chúa Giáng Sinh tràn đầy niềm vui và thánh thiên. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
NGÀY 24 THÁNG 12.
Tin Mừng : Lc 1, 67 – 79
67 Hồi ấy, ông Da-ca-ri-a, cha của Gioan, được đầy Thánh Thần, liền nói tiên tri rằng : 68 “Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en, đã viếng thăm cứu chuộc dân Người. 69 Từ dòng dõi trung thần Đa-vít, Người đã cho xuất hiện Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta, 70 như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ mà phán hứa tự ngàn xưa : 71 sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù, thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét ; 72 sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên và nhớ lại lời xưa giao ước… ”
Suy niệm:
Ngày hài nhi Gioan Tẩy Gỉa chào đời, ông Da-ca-ri-a tràn đầy niềm vui, nỗi mong mỏi giây phút này, ông đã đợi chờ từng ngày, từng giờ, từng phút, nay thành hiện thực, ông không ngăn được nỗi cảm xúc trong lòng, phát xuất từ tâm tình cảm tạ Thiên Chúa. Ông được đầy Thánh Thần, bật thốt lên bài ca (Benedictus) Chúc tụng Thiên Chúa. “Thiên Chúa đã đến viếng thăm cứu chuộc dân Người.” Bài ca diễn đạt : Tước vị ; Uy Quyền ; Công cuộc cứu độ của Thiên Chúa ; Ngài thực hiện lời giao ước, mà dân Chúa đã chờ đợi từ ngàn xưa, và cho đến muôn đời…
Chúng ta đã chờ đợi suốt Mùa Vọng, với những sự chuẩn bị rộn rã, giờ đây niềm vui lễ Giáng Sinh cũng sắp đến. Chúng ta cầu nguyện cho những người đang đau buồn, sầu khổ, thiếu thốn… được hưởng niềm vui Giáng Sinh trọn vẹn.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con đang trong tâm tình chờ đợi mừng kỷ niệm Ngày Sinh Nhật của Chúa, cùng với niềm tin và hy vọng chờ đợi Chúa đến lần nữa. Xin Chúa thương xót những người không được may mắn vật chất, họ không có gì để chuẩn bị mừng Sinh Nhật Chúa, và những người chưa dọn tâm hồn đón Chúa. Xin cho mọi người được đón nhận niềm vui Giáng Sinh, hạnh phúc an lành. Và sẵn sàng để hân hoan vui mừng chờ đợi Chúa sẽ lại đến. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
24-12-2016, 08:00 AM
NGÀY 25 THÁNG 12.
Tin Mừng : Lc 2, 15 – 20
8 Trong vùng ấy, có những người chăn chiên sống ngoài đồng và thức đêm canh giữ đàn vật. 9 Và kìa sứ thần Chúa đứng bên họ, và vinh quang của Chúa chiếu toả chung quanh, khiến họ kinh khiếp hãi hùng. 10 Nhưng sứ thần bảo họ : "Anh em đừng sợ. Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân : 11 Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đa-vít, Người là Đấng Ki-tô Đức Chúa. "
Suy niệm:
Cái đêm lạnh lẽo ấy, mọi người đều yên giấc trong ngôi nhà ấm áp của họ, chỉ có gia đình Nazaret còn thức với Hài Nhi vừa mới sinh, và còn có những mục đồng thức đêm canh giữ đàn vật, họ đồng cảnh ngộ với Chúa Hài Đồng, họ sống cuộc đời hẩm hiu, buồn tủi, nhưng đêm nay họ là những người diễm phúc nhất vì họ được loan báo tin mừng trọng đại, và là những người đầu tiên được viếng Chúa Hài Đồng.
Chúa Hài Đồng nhỏ bé, yếu ớt giữa cái lạnh của mùa đông, Con Thiên Chúa dịu hiền biết bao, nằm trên một nắm cỏ rơm, có bò lừa đến quỳ chầu Đấng Thánh. Những con vật đơn sơ chân thật, không biết gì đến sa hoa, lại được diễm phúc đến thờ lạy, cùng với các mục đồng nghèo đang quây quần bên Hài Nhi.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu Hài Đồng. Giờ đây, giờ thật linh thiêng, ấm áp, bên hang đá trước mặt chúng con, có Mẹ Maria, có Cha Giuse, và nhất là Hài Nhi Giêsu đang mỉm cười nhìn chúng con. Chúng con thật hạnh phúc được cùng hòa tâm tình với các thiên thần cất lên lời ngợi khen chúc tụng Chúa : "Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương." Xin ban cho chúng con tâm hồn đơn sơ nhỏ bé như các mục đồng, để chúng con đến đây thờ lạy, yêu mến và cảm tạ Chúa Hài Đồng. Lạy Hài Nhi Giêsu, con ngợi khen Chúa.
LỄ THÁNH GIA THẤT (năm A)
Tin Mừng : Mt 2, 13 -15. 19-23
13 Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giuse rằng : “Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai Cập, và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Hêrôđê sắp tìm giết Hài Nhi đấy !” 14 Ông Giuse liền trỗi dậy, và đang đêm đưa Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai Cập. 15 Ông ở đó cho đến khi vua Hêrôđê băng hà, để ứng nghiệm Lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ : Ta đã gọi Con Ta ra khỏi Ai Cập.
Suy niệm:
Gia đình Nazaret nhỏ bé, gặp đủ mọi gian nan nghịch cảnh, Giuse và Maria đã gần tới ngày sinh con, trong lúc thật bối rối, vẫn vui lòng “Xin vâng” lên đường, đến nơi thì không còn chỗ trọ, Hai ông bà vất vả tìm chỗ để Hài Nhi ra đời, nhưng không ai đón nhận, người ta từ chối, xua đuổi, hai ông bà đành ra nơi đồng hoang trong lúc trời lạnh lẽo giá buốt. Chưa kịp hưởng trọn niềm vui một Thơ Nhi vừa mới chào đời, thì sứ thần báo mộng Hê-rô-đê truy sát Hài Nhi. Giuse liền chỗi dậy, không ngại gian khổ, trời thì lạnh, lương thực thiếu thốn, phương tiện cũng không có, Maria còn rất yếu ớt, mệt nhọc, Hài Nhi lại còn quá non yếu, họ ra đi trong đêm tối lạnh buốt trốn Sang Ai Cập. Để bảo vệ Hài Nhi, hai ông bà lại một lần nữa, đáp lời “Xin vâng”, bằng lòng chấp nhận hoàn cảnh trớ trêu.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu Hài Đồng. Chúa là Con Thiên Chúa, nhưng chấp nhận thân phận yếu ớt của một trẻ thơ, bị người đời mưu giết mà không chống trả, không phản kháng, chỉ khiêm nhường tìm đường lánh nạn. Chúng con quỳ đây, dâng lên Chúa những khó khăn nghịch cảnh trong đời sống gia đình. Hê-rô-đê của thế giới hôm nay vẫn đang âm thầm mưu sát những trẻ thơ vô tội, những bào thai không có khả năng phản kháng, những tâm hồn đơn sơ bị xã hội giết chết tâm hồn và nhân tính con người. Xin Chúa thương xót bảo vệ các trẻ thơ trong cuộc sống hôm nay.
NGÀY 26 THÁNG 12 – Thánh Têphanô tử đạo
Tin Mừng : Mt 10, 17 - 22
17 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : “Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ. 18 Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy, để làm chứng cho họ và các dân ngoại. 19 Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết anh em phải nói gì : 20 Thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em.
Suy niệm:
Chúng ta được sống bình yên, không trải qua những gian khổ, bắt bớ, tra tấn, tù tội như các thánh tử đạo. Các ngài đã từng phải chịu bao nhiêu gian lao khốn khổ. Nhưng những cuộc tử đạo chúng ta phải chịu nó vẫn có ngay trong cuộc sống hằng ngày. Mỗi ngày chúng ta phải chiến đấu với cái tôi, với xác thịt yếu hèn, với biết bao cám dỗ chung quanh. Tử đạo trong gia đình, người vợ hy sinh ý mình muốn để làm vui lòng chồng con. Người chồng từ chối cuộc vui với bạn bè để về nhà với gia đình, chiến đấu với những đam mê, thú vui, những quyến rũ của biết bao cám dỗ, của xác thịt yếu đuối. Mỗi ngày qua là những vất vả, lo toan. Công việc, bổn phận, trách nhiệm phải cố gắng chu toàn là những chiến tích hằng ngày mà ta phải chết đi chính mình để làm cho trọn.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa biết rõ chúng con xác thịt yếu đuối, nên Chúa luôn đồng hành để giúp sức cho chúng con. Khi tham dự Thánh Lễ, chúng con phải tử đạo sự lười biếng, mệt nhọc của thân xác nặng nề. Và để đến với Chúa mỗi ngày trong giờ kính Lòng Thương Xót, chúng con cũng phải chiến đấu với biết bao khó khăn cản trở ngăn cản chúng con. Xin ban cho chúng con lòng kiên trì, để quyết không bỏ giờ tưởng niệm cuộc tử nạn của Chúa mỗi ngày. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
NGÀY 27 THÁNG 12 – Thánh Gioan Tông Đồ.
Tin Mừng : Ga 20, 2 – 8
2 Sáng sớm ngày Phục Sinh, bà Maria Mác-đa-la chạy đi gặp ông Simon Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thương mến. Bà nói : “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu.”
Suy niệm:
Mừng lễ Thánh Gioan Tông Đồ, vị thánh đã để lại cho Hội Thánh bản Tin Mừng, là kho tàng quý giá hơn tất cả mọi thứ ngọc ngà trân châu quý giá nhất trên trần gian này. Tác giả không gọi tên người môn đệ cùng chạy ra mộ Thầy với Phêrô, mà chỉ gọi bằng cái tên thật dễ thương : “Người môn đệ Đức Giêsu thương mến.” Ai là “Người môn đệ Đức Giêsu thương mến.” Chúa Giêsu nói : “Ai yêu mến Thầy thì giữ Lời Thầy.” Ai giữ từng lời Thầy trong lòng như Gioan để viết lên tâm tình tha thiết của Thầy, người yêu mến Thầy mới có thể nói lên được nội tâm của Thầy : Tâm tình trong lời cầu nguyện ; diễn đạt ước nguyện, nỗi khao khát của Thầy trong những bài diễn từ chất chứa trọn tình yêu. Gioan đâu phải xác nhận ba lần : “Con yêu mến Thầy” như Phêrô, nhưng lòng yêu mến Thầy của Gioan thật âm thầm, không phô trương, không tỏ lộ ra bên ngoài. Khi các môn đệ hoảng hốt bảo là ma, thì Gioan chỉ khẽ nói nhỏ bên tai Phêrô :”Thầy đó”. Lòng yêu mến thúc dục Gioan chạy nhanh tới mộ Thầy trước, nhưng vẫn khiêm nhường nép mình nhường bước cho Phêrô.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. “Người môn đệ Đức Giêsu thương mến.”có phải là chính mỗi người chúng con trong giờ phút này. Chúng con đã chạy nhanh tới đây để ở bên Chúa. Ở đây không có ngôi mộ trống, nhưng chúng con tin Chúa hiện diện thật sự trong ngôi Nhà Tạm đơn sơ trước mắt chúng con. Xin ban cho chúng con một chút lòng yêu mến Chúa như Gioan, để giữ lại trong lòng từng lời của Chúa. Xin cho chúng con ngước nhìn lên Chúa, và vững tin mình là : “Người môn đệ Đức Giêsu thương mến.”. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
NGÀY 28 THÁNG 12- Các Thánh Anh Hài Tử Đạo
Tin Mừng : Mt 2, 13 – 18
13 Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giuse rằng : “Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai Cập, và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Hêrôđê sắp tìm giết Hài Nhi đấy !” 14 Ông Giuse liền trỗi dậy, và đang đêm đưa Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai Cập. 15 Ông ở đó cho đến khi vua Hêrôđê băng hà, để ứng nghiệm Lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ : Ta đã gọi Con Ta ra khỏi Ai Cập.
Suy niệm:
Cách đây hơn hai ngàn năm, một Hài Nhi xinh đẹp vừa mới chào đời, niềm vui chưa kịp trọn thì gia đình Nagiaret đã vội vã lên đường lánh nạn, vì Vua Thiên Quốc đang bị vua trần gian mưu sát, biết bao Thánh hài nhi vô tội bị giết thay. Trải qua thời gian cho đến ngày nay, Hê-rô-đê của hôm nay, là vua xác thịt, vua của thú vui, của hưởng thụ, vẫn ngự trị trong những người mẹ, người cha, họ giết chết bao hài nhi vô tội khi chưa được sinh ra. Không thể đếm hết tội giết biết bao nhiêu sinh mạng con người. Người ta có thể kết án Hê-rô-đê độc ác, nhưng lại thản nhiên vì tội giết chính con ruột mình, thật đau lòng và còn độc ác hơn cả Hê-rô-đê nữa.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu Hài Đồng. Khi vừa sinh ra đời, Chúa đã bị mưu sát. Ngày nay, Chúa vẫn bị con người mưu giết trong tâm hồn những trẻ thơ, Chúa vẫn chịu đau đớn khổ nạn trong những gia đình không còn tình người, trong một xã hội chỉ biết đến duy vật. Chúa bị mưu sát khi người ta đang cố loại trừ sự thật, sự công chính. Chúa bị giết hại vì con người muốn làm vua, làm chủ để điều khiển theo ý mình mọi tiến trình Thiên Chúa đã tạo dựng nên mà Ngài thấy nó là tốt đẹp. Xin tha thứ cho chúng con vì chính chúng con đã góp phần cộng tác trong việc mưu sát bằng sự phá hoại thiên nhiên, làm hư hoại, ô nhiễm công trình tạo dựng tốt đẹp của Thiên Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
NGÀY 29 THÁNG 12.
Tin Mừng : Lc 2, 22 - 35
27 Được Thần Khí dun dủi, ông lên Đền Thờ. Vào lúc cha mẹ Hài Nhi Giê-su đem con tới để chu toàn tập tục Luật đã truyền liên quan đến Người. Cụ Simêon, vừa thấy Chúa : 28 Thì ông ẵm lấy Hài Nhi trên tay, và chúc tụng Thiên Chúa rằng: 29 "Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi. 30 Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ. 31 Chúa đã dành sẵn cho muôn dân : 32 Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Ít-ra-en Dân Ngài."
Suy niệm:
Đôi tay cụ già Simêon được ẵm Chúa, cụ run rẩy đón lấy Hài Nhi, cụ sung sướng, vui mừng, xúc động. Gặp được Giêsu, ẵm Giêsu trên tay, cụ không mong gì hơn nữa, giờ đây cụ hoàn toàn mãn nguyện, lòng bình an, Giêsu lấp đầy nỗi khao khát trong lòng cụ, gặp Giêsu là đủ rồi, Giêsu là tất cả, cụ không cần điều gì hơn nữa, và sẵn sàng ra đi. Còn tôi, tôi mong đợi điều gì ? Chúng ta vất vả cả cuộc đời để tìm gì ? Điều gì làm cho mình mãn nguyện. Bao nhiêu lần chúng ta được ẵm Giêsu trên tay, được rước Giêsu vào lòng, đôi tay mình ôm lấy Lời Giêsu, miệng đọc lời của chính Giêsu nhưng lòng vẫn chưa an bình, chưa mãn nguyện.
Lời nguyện:
Lạy Hài Nhi Giêsu, Chúa thật nhỏ bé, thật đơn hèn nằm trong máng cỏ trước mặt chúng con đây. Chúa nằm đó để ai muốn đến viếng thăm, muốn gặp gỡ, Chúa vui mừng giang đôi tay nhỏ bé, mong mỏi biết bao chúng con ẵm Chúa vào lòng. Mẹ thánh Têrêsa Cancutta đã từng ẵm không biết bao nhiêu Giêsu, Mẹ nhận ra Giêsu trong những người bệnh tật lê lết, những thân xác kiệt quệ tàn tạ, những thân mình lở lói, những tấm thân èo uột khốn khổ nhất trên khắp nẻo đường, những người bị bỏ rơi, bị vất ngoài đường ngoài chợ, và những xác chết không ai thừa nhận. Mẹ dâng hiến đời mình với Chúa. Mẹ hạnh phúc với những người khốn khổ nhất trên đời này. Xin ban cho chúng con đôi tay như Mẹ Têrêsa để ôm lấy tha nhân vào máng cỏ tâm hồn chúng con.
NGÀY 30 THÁNG 12.
Tin Mừng : Lc 2, 36 – 40
39 Khi hai ông bà đã hoàn tất mọi việc như luật Chúa truyền, thì trở về thành của mình là Nagiaret, miền Ga-li-lê. 40 Còn Hài Nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa.
Suy niệm:
Nhìn ngắm gia đình Nazaret, đời sống thời thơ ấu của Chúa Giêsu, cuộc sống âm thầm của một gia đình nghèo, sinh sống bằng nghề lao động, gần gũi sinh hoạt giữa những người bà con làng xóm, gia đình Nazaret cũng giống mọi gia đình khác. Bác thợ mộc Giuse hiền lành, thật thà công chính, cần cù với công việc. Maria dịu dàng, khiêm nhường, yêu thương mọi người, chăm sóc Giêsu với tất cả tâm hồn và trái tim. Cậu bé Giêsu ngoan ngoãn, dễ thương, lớn lên từng ngày. Chúng ta thấm nhập từng biến cố thời thơ ấu của Chúa Giêsu, cảm nhận Giêsu vẫn hiện diện trong cuộc đời mình, Giêsu gần gũi gắn bó với gia đình mình. Giêsu vẫn ở ngay bên cạnh ta, trong gia đình mình, đời sống làm người của Chúa Giêsu gần gũi thân thương với chúng ta biết bao, gia đình có Giêsu hiện diện thì vui vẻ, hạnh phúc, mọi người yêu thương, tôn trọng, kính nhường nhau như chính gia đình Nazaret, chúng ta không phải đến nhà thờ mới chầu Thánh Thể, mà ngay trong nhà mình cũng có Thánh Thể Giêsu trong mọi người, để ta thờ phượng, yêu mến.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Hài Nhi Giêsu ngày càng lớn lên thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan. Xin cho gia đình chúng con nên giống gia đình Nagiaret, cho con cái chúng con mỗi ngày lớn lên cùng với Chúa, lớn lên trong đức tin, trong tình yêu, thêm vững mạnh để vượt qua mọi khó khăn thử thách, để chiến thắng xác thịt yếu đuối, vững mạnh để loan báo Tin Mừng. Xin ban cho chúng con ơn đầy khôn ngoan trong Chúa Thánh Thần. Sống với Chúa bằng cả con tim, gắn bó với Chúa trong sự che chở bảo bọc của Mẹ Maria. Hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa, và được mọi người thương mến. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
NGÀY 31 THÁNG 12.
Tin Mừng : Ga 1, 1 – 18
1 Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa. 2 Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng về Thiên Chúa… 6 Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gio-an. 7 Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin. 8 Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng. 9 Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người.
Suy niệm:
Lời thành xác phàm. Thiên Chúa đã trở thành người phàm và ở giữa chúng ta. Con Thiên Chúa đến thế gian, Người không đến bằng việc tỏ hiện vinh quang thật của Người cho người thế được biết. Người đến thế gian theo đúng luật người phàm, Đấng vốn là Thần linh nay trở nên loài thụ tạo với một thân xác có sinh có tử. Gioan là một phàm nhân được sai đến để làm chứng cho Người.
Người môn đệ hôm nay tiếp nối công việc làm chứng của Gioan. Tôi là Gioan, anh chị là Gioan, mỗi người Kitô hữu là Gioan để tiếp tục làm chứng. Gioan không phải là ánh sáng nhưng làm chứng cho ánh sáng. Chúng ta ngại mình đầy tội lỗi, yếu đuối, lỗi lầm, sai phạm, chúng ta không phải là ánh sáng, nhưng chúng ta làm chứng cho ánh sáng, chúng ta lấy chính cuộc đời tội lỗi của mình ra để làm chứng. Thiên Chúa muốn chính tôi cộng tác trong chương trình của Ngài.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Ngôi Lời là Thiên Chúa. Ngôi Lời ở giữa chúng con ngay lúc này, Người hiện diện cả thiên tính và nhân tính trong bí tích Thánh Thể. Lời chúng con vừa đọc trên miệng lưỡi phàm hèn của chúng con là Lời Sự Sống, Lời không là những nét chữ vô tri, cũng không phải là một quyển sách chết, nằm im bất động, nhưng Lời sống động, hiện thực. Ở đâu có sự chết, Lời đến tái tạo sự sống, ở đâu chìm ngập trong bóng tối, Lời đem lại ánh sáng. Xin cho chúng con vững tin vào Lời. Xin Chúa thánh hoá con, để con trở thành Lời giữa lòng thế giới hôm nay. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
01-01-2017, 06:48 AM
NGÀY 1 THÁNG 1 – LỄ MẸ THIÊN CHÚA
Tin Mừng : Lc 2, 16 – 21
16 Khi ấy, các người chăn chiên hối hả ra đi đến Bê-lem. Họ gặp bà Maria, ông Giuse, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ. 17 Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về Hài Nhi này. 18 Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên. 19 Còn bà Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng.
Suy niệm:
Còn niềm vui nào lớn hơn niềm vui của một người mẹ hạnh phúc nhìn ngắm con mình vừa sinh ra trong cuộc đời. Niềm vui của Mẹ Maria còn lớn hơn gấp bội. Thời gian chờ đợi chín tháng cưu mang, giờ đã thành hiện thực. Nhìn Con Thiên Chúa đã thật sự là một Hài Nhi thật xinh xắn, nhỏ bé, bằng xương bằng thịt, chịu rét mướt, nằm trên mớ cỏ rơm, Mẹ Maria sung sướng, hạnh phúc. Cô thôn nữ Maria bây giờ đã thật sự làm mẹ, không phải một người mẹ tầm thường như bao người mẹ, nhưng là Mẹ của Vua Thiên Quốc. Mẹ không bao giờ quên giây phút trọng đại đó. Mẹ ghi nhớ và hằng suy đi nghĩ lại mầu nhiệm Thiên Chúa đã làm cho Mẹ. Mẹ cũng muốn chúng ta gợi nhắc đến Tin Mừng vĩ đại này, và sẽ được lập đi lập lại, dù ngàn vạn lần, dù cứ vang lên từ đời nọ đến đời kia, lời ca chúc tụng quyền năng và việc Thiên Chúa đã thực hiện nơi Mẹ phải được mọi người thế dưới đất, hợp cùng các thiên thần, các thánh trên trời vang lên mãi mãi.
Lời nguyện:
Kính Mừng Maria đầy ơn phúc. Giờ đây, chúng con đến thờ lạy Chúa Giêsu đang hiện diện trước mặt chúng con trong bí tích Thánh Thể. Mẹ Diễm Phúc của chúng con cũng ở bên Giêsu Con của Mẹ. Mẹ vui mừng mỗi khi chúng con đến với Con của Mẹ. Chúng con hãnh diện vì Mẹ của chúng con thật là Mẹ Thiên Chúa, để chúng con hằng lập đi lập lại lời ca tụng Thiên Chúa và tin tưởng cầu xin cùng Mẹ bằng lời Kinh Kính Mừng. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời. Xin Mẹ chuyển cầu lên Con của Mẹ mọi tâm tình ý nguyện của chúng con.
NGÀY 2 THÁNG 1
Tin Mừng : Ga 1, 19 – 28
22 Họ nói với ông Gioan : “Thế ông là ai, để chúng tôi còn trả lời cho những người đã cử chúng tôi đến ? Ông nói gì về chính ông ?” 23 Ông Gioan nói : “Tôi là tiếng người hô trong hoang địa : Hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi, như ngôn sứ I-sai-a đã nói.”
Suy niệm :
Ông Gioan nói về chính mình: Tôi là tiếng người hô trong hoang địa. Gioan khởi hành từ hoang địa, hoang địa cằn cỗi khô khan, tiếng hô của Gioan vang lên, đánh thức dậy những tâm hồn hoang sơ, cần được tu sửa, những cuộc đời cô đơn, trống vắng, những trái tim nguội lạnh, cuộc đời thành hoang địa vì thiếu mưa hồng ân. Gioan dọn đường để chuẩn bị đón lấy mưa ân sủng đến trần gian. Sống giữa cuộc sống ngày nay với đầy đủ tiện nghi, vật chất dư thừa, chúng ta không còn nghe được tiếng hô trong hoang địa. Con đường đời ta đầy những vật cản của đam mê, giải trí, vui sống hưởng thụ. Tâm hồn thì cằn khô sỏi đá, không còn tình yêu.
“Hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi.” Lời kêu gọi vẫn vang lên trong tâm hồn, trong những gia đình thiếu vắng tình yêu, trong những hận thù, chia rẽ. Hãy uốn thẳng lại những quanh co dối trá, lấp đầy những hố sâu của tham vọng ích kỷ. San bằng những núi đồi kiêu ngạo, huyênh hoang tự đắc.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. “Hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi.” Tiếng hô trong hoang địa tâm hồn chúng con vẫn vang lên, thúc bách chúng con sửa đổi đời sống, dọn đường cho thẳng để Chúa đến lần thứ hai. Giờ đây, chúng con đang ở trước Thánh Thể Chúa. Con đường của chúng con còn nhiều quanh co, lồi lõm. Xin Chúa uốn nắn lại những chỗ chưa thẳng. Xin cho chúng con tiếp nối Gioan Tẩy Gỉa để làm chứng : biết sống, biết hành động, làm chứng cho Chúa trong đời sống. Xin cho con khiêm tốn nhỏ lại, để Chúa lớn lên trong con.
NGÀY 3 THÁNG 1.
Tin Mừng : Ga 1, 29 – 34
29 Hôm sau, khi ông Gioan thấy Đức Giêsu tiến về phía mình, liền nói : “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian. 30 Chính Người là Đấng tôi nói tới khi bảo rằng : Có người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi. 31 “Tôi đã không biết Người, nhưng tôi đến làm phép rửa trong nước để Người được tỏ ra cho dân It-sa-en.” 32 Ông Gioan còn làm chứng : “Tôi đã thấy Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người. 33 Tôi đã không biêt Người. Nhưng chính Đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi : ‘Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì Người đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần.’
Suy niệm:
Hôm sau, ông Gioan vẫn làm nhiệm vụ của mình, ông rao giảng, kêu gọi sám hối, làm phép rửa, ông làm chứng từ khi chưa thấy Chúa Giêsu, ông làm chứng trong Thánh Thần, cho tới lúc Người xuất hiện. Chúng ta dù không thấy Chúa, nhưng vẫn làm chứng, Thánh Thần hướng dẫn ta làm chứng, giới thiệu Chúa. Gioan thấy Đức Giêsu tiến về phía mình. Chúa vẫn hiện diện để chúng ta can đảm làm chứng. Gioan không tự mình khám phá ra Chúa, nhưng nhờ Thánh Thần : “Đây là chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian.” Mình làm chứng cho Chúa thì càng lúc càng khám phá ra Chúa gần với mình hơn.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Mỗi lần Mình Thánh Chúa được nâng cao trong Thánh Lễ, dù chỉ là tấm bánh nhỏ bé, khiêm tốn, hiền lành nằm trong tay người phàm, vị chủ tế lại long trọng lập lại lời giới thiệu năm xưa : “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian.” Lòng chúng con thật bồi hồi xúc động. Giờ đây, Chiên Thiên Chúa vẫn khiêm nhường ngự lại đây trước mặt chúng con. Xin cho chúng con tiếp nối việc làm chứng, giới thiệu Chiên Thiên Chúa bằng việc sống đời chứng nhân giữa mọi người. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
NGÀY 4 THÁNG 1.
Tin Mừng : Ga 1, 35- 42
35 Khi ấy, ông Gioan đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. 36 Thấy Đức Giêsu đi ngang qua, ông lên tiếng nói : “Đây là Chiên Thiên Chúa.” 37 Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Đức Giêsu, 38 Đức Giêsu quay lại, thấy các ông đi theo mình thì hỏi : “Các anh tìm gì thế ?” Họ đáp : “Thưa Ráp-bi (nghĩa là thưa Thầy), Thầy ở đâu ?” 39 Người bảo họ : “Đến mà xem.” Họ đã đến xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy. Lúc đó vào khoảng giờ thứ mười.
Suy niệm:
Hai môn đệ nghe Gioan giới thiệu thì liền đi theo Đức Giêsu. Người quay lại hỏi : “Các anh tìm gì thế ?” Hôm nay, và nhiều lần trong đời, Chúa Giêsu cũng hỏi chính chúng ta : “Các anh tìm gì thế ?” Theo Chúa, tìm Chúa, gặp Chúa để được điều gì ? Có thể vì tò mò, vì muốn được thấy điều gì khác, hy vọng cuộc đời tốt đẹp hơn, tươi sáng hơn. Chúa Giêsu thân thương mời các ông : “Đến mà xem”. Phải đến tận nơi, phải bước vào. Hai môn đệ đến xem và ở lại, còn tôi có ở lại với Chúa không ? Chỗ ở của Chúa nghèo nàn quá, chuồng bò đâu có gì hấp dẫn ? chỗ ở của Chúa không có chỗ tựa đầu, chỗ ở của Chúa là lang thang khắp chốn, Thập Gía của Người càng khó lôi cuốn lòng người môn đệ. Hai môn đệ không thất vọng, còn tôi có thất vọng không ?
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Bao lâu rồi, chúng con cứ mải mê đi tìm mà không thấy : “Thầy ở đâu”. Giờ đây, Chúa mời chúng con : “Đến mà xem”. Chúng con đến với Chúa đây : Chúa chẳng có gì cao sang, chẳng có hào quang sáng chói, cũng chẳng đèn hoa rực rỡ. Chỗ Chúa ở chỉ có ngôi Nhà Gỗ nhỏ bé xinh xắn, chỗ ở của Chúa là Tấm Bánh Trắng nằm im bất động. Nhưng chúng con tin chính nơi đây, các thiên thần, các thánh ngày đêm thờ lạy, có Mẹ Maria hằng chầu bên Con của Mẹ. Xin ban cho chúng con lòng khao khát gặp Chúa, ở lại với Chúa bây giờ và mãi mãi sau này. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
NGÀY 5 THÁNG 1.
Tin Mừng : Ga 1, 43 – 51
43 Khi ấy, Đức Giêsu quyết định đi tới miền Ga-li-lê, Người gặp ông Phi-lip-phê và nói : “Anh hãy theo tôi.”… 45 Ông Phi-líp-phê gặp ông Na-tha-na-en và nói : “Đấng mà sách luật Mô-sê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp : đó là ông Giêsu con ông Giuse, người Nagiaret.” 46 Ông Na-tha-na-en liền bảo : “Từ Nagiaret làm sao có cái gì hay được ?” Ông Phi-líp-phê trả lời : “Cứ đến mà xem !”
Suy niệm:
Khởi đầu sứ vụ, Chúa tìm chọn môn đệ. Chúa chọn Simon, Anrê, chọn hai anh em Gioan, Người quyết định đi Galilê, Chúa tự tìm chọn môn đệ, không phải các ông tìm Chúa. Chúa gặp Phi-líp-phê và nói: “Anh hãy theo tôi” Người không hỏi, không đợi ông có bằng lòng theo không ? dường như ông Philipphê cũng hết đường từ chối. Ông Philipphê lại tìm gặp ông Nathanaen, người môn đệ gặp Chúa rồi lại giới thiệu Chúa. Chúa chọn tôi, tôi gặp Chúa, sứ vụ của tôi là giới thiệu cho người khác, có nhiều khó khăn, trở ngại, không dễ gì anh em tin. Ông Nathanaen liền bảo: “Từ Nagiarét, làm sao có cái gì hay được?” Nagiarét một làng nhỏ bé thì có gì là hay. Nagiarét nghèo nàn có gì hay đâu? Việt Nam nghèo nàn có gì là hay đâu. Quê hương, giáo xứ nhỏ bé của tôi có gì hay đâu? Nhưng có Giêsu ? “Cứ đến mà xem !”. Mời gọi, rủ rê, lôi kéo anh em : “Cứ đến mà xem !” Để anh em gặp Chúa rồi chính Chúa sẽ làm cho họ biến đổi.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa nhìn thấy con dưới gốc cây vả đời con, Chúa thấy rõ tận tim con. Chúa biết con hèn kém, khờ dại, bất xứng nhưng Chúa cũng chọn. Chúa gọi con theo Chúa, mời gọi chúng con giới thiệu Chúa, đem những người thân, bạn bè, anh em đến gần Chúa. Đâu cần những bài giảng thuyết thật hay, đâu cần lời lẽ khôn ngoan, kiến thức, chỉ mời gọi họ : “đến mà xem”. Xin cho chúng con nhiệt tâm giới thiều Chúa với mọi người con gặp gỡ. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
NGÀY 6 THÁNG 1.
Tin Mừng : Mc 1, 7 – 11
7 Khi ấy, ông Gioan rao giảng rằng : “Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người. 8 Tôi thì tôi đã làm phép rửa cho anh em bằng nước, còn Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh em bằng Thánh Thần.” 9 Hồi ấy, Đức Giêsu từ Nagiaret miền Ga-li-lê đến, và được ông Gioan làm phép rửa dưới sông Gio-đan. 10 Vừa lên khỏi nước, Người liền thấy các tầng trời xé ra, và thấy Thần Khí như chim bồ câu ngự xuống trên Người. 11 Lại có tiếng từ trời phán : “Con là Con Yêu Dấu của Cha, Cha hài lòng về Con.”
Suy niệm:
“Con là Con Yêu Dấu của Cha, Cha hài lòng về Con.” Điều Chúa Giêsu làm Chúa Cha hài lòng là Người hòa nhập với dòng người tội lỗi, cúi mình chịu phép rửa sám hối của ông Gioan. Hình ảnh Đức Thánh Cha Phanxicô quỳ gối xưng tội với một vị linh mục cũng là hình ảnh khiến mọi người xúc động. Thì hình ảnh Con Thiên Chúa thánh thiện vô cùng, Người khiêm nhường chịu phép rửa sám hối cùng với người tội lỗi. Lòng chúng ta cảm thấy xấu hổ vì đã từng cho là mình tốt, là đạo đức. Hay mỗi năm ta chỉ đến hòa giải với Chúa một lần hay hai lần là đủ rồi. Hãy lắng nghe lời dịu dàng âu yếm của Cha vẫn nói với chúng ta khi ta khiêm tốn đến với bí tích Giai tội, khi tham dự Thánh Lễ, và ngay trong giờ này, Chúa Cha gọi chúng ta là “Con yêu dấu của Cha”.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa là Con Thiên Chúa, nhưng đã tự hạ mình làm một người phàm, mang lấy cả thân phận yếu đuối mỏng dòn của con người, ngay từ khởi đầu sứ vụ công khai, Chúa chấp nhận đi vào giữa dòng người tội lỗi, Chúa xóa mình đi để hòa nhập giữa chúng con. Giờ đây, Chúa vẫn tiếp tục ở giữa chúng con với hình thức vô cùng khiêm nhường trong Hính Bánh. Xin cho chúng con một tâm hồn khiêm nhường, sống hòa mình với người bé nhỏ, tội lỗi, vì đó là điều làm Chúa hài lòng. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
NGÀY 7 THÁNG 1.
Tin Mừng : Ga 2, 1 – 11
1 Hôm ấy, có tiệc cưới tại Cana miền Ga-li-lê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giêsu. 2 Đức Giêsu và các môn đệ cũng được mời tham dự. 3 Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giêsu nói với Người: “Họ hết rượu rồi.” 4 Đức Giêsu đáp: “Thưa Bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi ? Giờ của tôi chưa đến.” 5 Thân mẫu Người nói với gia nhân : “Người bảo gì các anh cứ việc làm theo.”
Suy niệm:
Chúa Giêsu khởi đầu sứ vụ trong bối cảnh tiệc cưới. Thiên Chúa quan tâm đến gia đình ngay từ đầu cuộc sáng tạo, phép lạ đầu tiên, Người đã thực hiện cho một gia đình mới thành lập. Bàn tiệc cưới có sự tham dự của Mẹ. Trong gia đình, bất cứ chuyện gì, người mẹ luôn là người nhạy bén nhận ra mọi sự cố, và luôn lo lắng tìm cách giải quyết. quan khách thì đông, nhưng Mẹ nhận ra sự lúng túng của gia chủ, tiệc đang dang dở, mà họ bối rối vì thiếu rượu. Mẹ lặng lẽ đến bên Con, lời cầu xin của Mẹ thật gọn, thật đơn sơ, không cầu kỳ : “Họ hết rượu rồi.”, Mẹ không nói thật nhiều, không nghi ngờ hay thất vọng vì lời đáp xem ra rất hờ hững vô tình của Người : “Thưa Bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi ? Giờ của tôi chưa đến.” Lòng Mẹ vẫn vững tin Con của Mẹ sẽ thực hiện, mà chính Mẹ cũng chưa biết việc Người sẽ làm.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Bàn tiệc cuộc đời của chúng con còn thiếu nhiều thứ, thiếu tình yêu, thiếu hạnh phúc. Gia đình chúng con bất an, lo lắng, bối rối vì thiếu vật chất, thiếu sự quan tâm, thiếu lòng yêu mến, thiếu lời dạy dỗ, cuộc vui dang dở, buồn chán vì không còn tình yêu, mà toàn nước lạnh của lòng ích kỷ, kiêu ngạo. Xin Mẹ đến tham dự vào cuộc đời chúng con. Xin ban thêm lòng tin cho chúng con. để gia đình chúng con vâng nghe lời Mẹ dặn : “Người bảo gì cứ làm theo”. “Cứ làm theo Lời Chúa dạy” gia đình chúng con sẽ đầy tràn rượu ngon, niềm vui và hạnh phúc. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
08-01-2017, 08:04 AM
LỄ HIỂN LINH
Tin Mừng : Mt 2, 1 – 12
1 Khi Đức Giêsu ra đời tại Bêlem, miền Giuđê, thời vua Hêrôđê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ Phương Đông đến Giêrusalem 2 và hỏi : “Đức Vua dân Do Thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên Phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người.”… 9 Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi, bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở Phương Đông lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại. 10 Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. 11 Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là Bà Maria, liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến.
Suy niệm:
Có mấy nhà chiêm tinh từ Phương Đông lên đường tìm Chúa, họ là những người dân ngoại, Thiên Chúa tỏ cho họ biết tin vui và họ sẵn sàng đón nhận. Họ vui mừng vì ngôi sao xuất hiện, dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở. Họ dừng chân ở căn chòi tồi tàn hẻo lánh, mái tranh xơ xác, một Hài Nhi nằm trong chiếc máng lót cỏ rơm. Không phải là một cung điện nguy nga lộng lẫy, họ chẳng được đón tiếp xứng đáng. Chắc hẳn họ ngạc nhiên, ngỡ ngàng. Họ có thất vọng không ? Không ! Họ mừng rỡ vì đã tìm thấy Đấng họ muốn gặp, họ tìm chính Ngài chớ không phải đi tìm một cung điện. Ba vị đạo sĩ sang trọng cúi mình bước hẳn vào bên trong, không do dự, không phân vân, họ tin và cung kính bái lạy Hài Nhi, rồi mở bảo tráp dâng tiến lễ vật : Vàng, Nhũ hương, Mộc dược.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Cũng như dân Do Thái khi xưa, chúng con muốn đi tìm một Chúa đầy vinh quang, quyền năng, nhưng nơi ở của Chúa nghèo quá, đơn sơ nhỏ bé quá. Chúng con đến thờ lạy Chúa, dù chỉ là Tấm Bánh im lìm bất động, là Ngôi Nhà Tạm nhỏ lặng yên chờ đợi. Chúng con chẳng có lễ vật quý giá, chỉ xin dâng Chúa Hài Đồng chút quà mọn của lòng chân thành yêu mến. Xin Chúa Hài Đồng nhận lấy lễ vật mọn hèn của chúng con.
CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA NĂM A
Tin Mừng : Mt 3, 13 – 17
13 Bấy giờ Đức Giêsu từ miền Ga-li-lê đến sông Gio-đan, gặp ông Gioan để xin ông làm phép rửa cho mình. 14 Nhưng ông một mực can Người và nói : “Chính tôi mới cần Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi !” 15 Nhưng Đức Giêsu trả lời : “Bây giờ cứ thế đã. Vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính.” Bấy giờ ông Gioan mới chiều theo ý Người. 16 Khi Đức Giêsu chịu phép rửa xong, Người lên khỏi nước…17 Và có tiếng từ trời phán rằng : “Đây là Con Yêu Dấu của Ta, Ta hài lòng về Người.”
Suy niệm :
“Đây là Con Yêu Dấu của Ta, Ta hài lòng về Người.” Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa ngay từ lúc đầu thai, là Con Một Chúa Cha. Ngài đâu cần phải hoán cải, đâu cần chịu phép rửa của ông Gioan. Nhưng Con Thiên Chúa đã hòa nhập trọn vẹn giữa cộng đồng con người, hòa đồng với người tội lỗi đang đi tìm ơn tha thứ. Khi Người chịu phép rửa xong, Người lên khỏi nước thì cửa Trời mở ra. Chúa Giêsu đầy tràn Thánh Thần, Người được thánh hiến để công bố Nước Thiên Chúa, bước vào công trình cứu độ, xả thân thực thi sứ vụ, không hề biết ngơi nghỉ cho tới khi dẫn Người tới cái chết.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa là Con Thiên Chúa, đến làm con người, cùng hòa nhập với dòng người tội lỗi chịu phép rửa xám hối, Chúa xóa đi khoảng cách giữa Thiên Chúa với con người, mở cửa Nước Trời cho chúng con được vào. Chúa là Người Con Yêu Dấu của Cha, là Người Anh Trưởng dạy chúng con biết sống đẹp lòng Cha trên trời. Xin cho chúng con biết sống yêu thương khiêm nhường, xứng đáng là người con yêu dấu của Cha ngay từ bây giờ. Xin Chúa dạy chúng con làm đẹp lòng Cha trên trời bằng việc sám hối và loan truyền. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN I THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 1, 21 – 28
21 Đức Giê su và các môn đệ đi vào thành Ca-phác-na-um. Ngay ngày sa-bát, Người vào hội đường giảng dạy. 22 Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư. 23 Lập tức, trong hội đường của họ, có một người bị thần ô uế nhập, la lên 24 rằng : "Ông Giêsu Na-da-rét, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi: ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa!" 25 Nhưng Đức Giêsu quát mắng nó: "Câm đi, hãy xuất khỏi người này !" 26 Thần ô uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng, và xuất khỏi anh ta.
Suy niệm :
Cuộc sống hôm nay, ma quỷ không xuất hiện công khai như thời xưa, nhưng nó vẫn hoạt động mạnh mẽ trong đời sống. Nó làm cho tâm hồn ta ra ô uế bằng những cách hữu hiệu hơn, nó chạy theo đà tiến bộ để len lỏi gieo vào lòng người muôn vàn sự xấu. Những phát minh mới mỗi ngày thêm hấp dẫn thu hút người ta chạy theo. Sống trong sự xa hoa, hưởng thụ, càng văn minh hiện đại, người ta sinh kiêu ngạo và dần rời xa Thiên Chúa. Người ta không muốn Chúa can thiệp vào cuộc đời mình. Sự ô uế thâm nhập làm nhiều gia đình đổ vỡ, ly dị. Biết bao người phụ nữ hiền lành, yếu đuối, vẫn có thể phạm một tội ác ghê gớm nhất là giết người mà không chút áy náy, lòng họ ra trơ lỳ, chai đá, họ giết chính con ruột của mình khi nó chưa sinh ra đời. Đó là một mối nguy hại vì chúng ta từ khước Thiên Chúa, từ khước nghe Lời của Người.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Lời khi xưa làm thiên hạ sửng sốt, giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Giờ đây, tai chúng con được nghe cũng là Lời đó. Lời chúng con vừa công bố, và Thánh Thể ở trước mặt chúng con là chính Chúa thật sự hiện diện, cả hai kết hợp trọn vẹn một Giêsu sống động, hữu hiệu, đầy quyền năng. Xin cho Lời và Thánh Thể xua đuổi mọi thứ ô uế trong lòng chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN I THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 1, 29 – 39
32 Chiều đến, khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho Người. 33 Cả thành xúm lại trước cửa. 34 Đức Giê-su chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật, và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói, vì chúng biết Người là ai. 35 Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó.
Suy niệm :
Nhìn ngắm Con Thiên Chúa sống đời làm người, Người bận rộn, vất vả không có giờ nghỉ ngơi, từ sáng sớm cho đến chiều tối, khi mặt trời đã lặn mà người ta còn đem mọi kẻ ốm đau, bệnh tật, quỷ ám đến, cả thành họ xúm lại trước cửa. Chúa không tỏ vẻ bực bội, không từ chối hay xua đuổi. Ở công sở hay phòng khám thì có giờ đóng cửa, hết giờ làm việc thì đừng ai phiền hà quấy nhiễu. Chúng ta làm việc tiêu chuẩn một ngày tám tiếng, còn Chúa khi bất cứ ai cần đến Người thì Người vẫn cứ phải làm việc. Chúa nói : “Cha Ta làm việc không ngơi nghỉ thì Ta cũng phải làm việc.” Vì mang thể xác con người, sức lực cũng giới hạn như chúng ta, nên Người cũng rất mệt mỏi vì công việc đôi khi quá tải, nhưng Người không bỏ quên việc cầu nguyện, nếu không cầu nguyện, Người cũng chẳng làm được điều gì.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Khi còn sống trong thân xác giới hạn của con người, Chúa cũng mang vác cả sự yếu nhọc, mệt mỏi của xác phàm như chúng con. Chúa phải hy sinh hiến mình từng ngày, gắng sức làm việc vì chạnh lòng thương con người đang chịu nhiều đau khổ. Và giờ đây, Chúa vẫn ở lại đây để phục vụ chúng con ngày đêm, không kể giờ giấc, không ngại chúng con bất xứng. Xin cho chúng con noi gương Chúa, vui vẻ trong vất vả lao nhọc mỗi ngày, và yêu thương anh em đang chịu đau khổ vì thân xác yếu đau bệnh tật, và luôn kết hiệp với Chúa trong cầu nguyện. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN I THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 1, 40 – 45
40 Khi ấy, có người mắc bệnh phong đến gặp Đức Giêsu, anh ta quỳ xuống van xin rằng : “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” 41 Đức Giêsu chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo: “Tôi muốn, anh hãy được sạch !” 42 Lập tức, bệnh phong biến khỏi anh, và anh được sạch. 43 Nhưng Người nghiêm giọng đuổi anh đi ngay, 44 và bảo anh : “Coi chừng, đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế ; và vì anh đã được lành sạch, thì hãy dâng những gì ông Mô-sê truyền, để làm chứng cho người ta biết.”
Suy niệm :
Bệnh phong hủi là một căn bệnh nan y, thời đó không có thuốc chữa trị, vi trùng phong nó tàn phá thân thể, nó gặm nhấm từng phần chi thể, thân mình người bệnh máu mủ lở lói, dù người thân có đau lòng, có thương xót thì họ cũng lánh xa, vì nó là bệnh truyền nhiễm nên không ai dám đến gần. Thời nay bệnh phong đã có thể chữa trị được, nhưng thuốc còn quý hiếm. Tuy nhiên, bệnh phong thiêng liêng còn ghê gớm hơn, nó lây lan khắp nơi, nó tàn phá lương tâm con người, nó gặm nhấm lương tri. Hình ảnh đẹp đẽ giống Thiên Chúa đã bị nhơ uế vì tội lỗi, loại vi trùng tham lam, bất chính làm cho người ta phạm bao nhiêu tội ác. Vi trùng kiêu ngạo làm trái tim con người ra cứng cỏi chai đá. Vi trùng hận thù, ganh ghét nó làm chúng ta biến dạng, mất đi tình người, mất cả nhân phẩm.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Giờ đây, chúng con đến với Chúa, chúng con mắc đủ thứ bệnh cả thể xác và bệnh thiêng liêng, chúng con sấp mình quỳ trước Thánh Thể Chúa, và tin rằng, “Nếu Chúa muốn”, và Chúa luôn muốn chúng con chạy đến với Chúa, để chữa lành cả thân xác và tâm hồn chúng con. Xin cho chúng con được sạch, và sẵn sàng làm chứng, loan truyền tình yêu và quyền năng Chúa cho mọi người được biết. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN I THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 2, 1 – 12
3 Bấy giờ người ta đem đến cho Đức Giêsu một kẻ bại liệt có bốn người khiêng. 4 Nhưng vì dân chúng quá đông nên họ không sao khiêng đến gần Người được. Họ mới dỡ mái nhà ngay trên chỗ Người ngồi, làm thành một lỗ hổng, rồi thả người bại liệt nằm trên chõng xuống. 5 Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giêsu bảo người bại liệt: “Này con, con đã được tha tội rồi.”
Suy niệm :
Người bại liệt chung quanh ta rất nhiều, nhưng có ai khiêng họ đến với Chúa không. Chúng ta là người đạo đức, là đám đông vây chung quanh Chúa, chúng ta khỏe mạnh đến gần Chúa, còn mặc kệ những người yếu ớt bệnh tật, tội lỗi, mình gạt họ ra ngoài.
Chúng ta không đến với Chúa một mình mà khiêng anh em đến với Chúa, hình ảnh người bại liệt nằm bất động, rất khó đem họ đến với Chúa, lại thêm đám đông thế gian nó ngăn cản. Vì chúng ta chưa đủ lòng yêu thương, không kiên trì, không nổ lực hy sinh. Đối với người tội lỗi, họ cứng cỏi, cố chấp : khuyên bảo, mời gọi, lôi kéo cách nào cũng không xong, họ như người bại liệt, ở lỳ trong tình trạng tội lỗi, không động lòng, không lay chuyển được, họ liệt rồi thì ta phải tìm cách khiêng họ đi, chúng ta phải hy sinh thật nhiều, mất nhiều thời gian, thăm viếng, giúp đỡ, hy sinh, cầu nguyện, cầu hoài, xin mãi, thành khẩn, kiên trì Chúa cũng động lòng, Chúa lại cứu.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Cảm tạ Chúa vì đã cho chúng con được đến với Chúa trong giờ này. Chúng con được ở trong tình trạng ân sủng khi lãnh nhận bí tích, nhất là bí tích Thánh Thể. Xin cho con nhìn thấy tình trạng của xã hội hôm nay, bệnh tật dày vò tâm hồn con người, đang cần con cộng tác để khiêng họ đến với Chúa. Người bại liệt không còn có ích cho gia đình, cho xã hội. Xin Chúa phục hồi, tái sinh, xin quyền năng Chúa biến đổi con người ở trong tình trạng đã bị loại bỏ, để thành người môn đệ của Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN I THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 2, 13 – 17
14 Đi ngang qua trạm thu thuế, Người thấy ông Lê-vi là con ông An-phê, đang ngồi ở đó. Người bảo ông: “Anh hãy theo tôi!” Ông đứng dậy đi theo Người. 15 Khi Đức Giêsu đang dùng bữa tại nhà ông ấy. Nhiều người thu thuế và người tội lỗi cùng ăn với Đức Giê-su và các môn đệ, vì họ đông và đi theo Người.
Suy niệm :
Người thu thuế đối với dân Do Thái, họ liệt vào hạng tội lỗi công khai, họ bị coi như kẻ phản bội vì họ cộng tác với thế lực ngoại bang, với đế quốc Rôma đô hộ. Dân chúng cũng biết họ là những kẻ tư túi và ngay kẻ ăn xin cũng từ chối đồng tiền họ bố thí. Nhưng Chúa Giêsu lại không lên án họ, mà còn chọn một người trong số họ là ông Lê-vi tức là Mat-thêu làm tông đồ.
Chúa Giêsu muốn xóa bỏ mọi thành kiến xã hội, Chúa muốn thay đổi cách nhìn đối với sự vật và con người. Chúa gạt bỏ đi những quan niệm dường như đã trở thành quen thuộc của người đời, dù với thành phần nào trong xã hội, đừng “chụp mũ” hay phân loại kẻ tốt người xấu. Thiên Chúa không loại trừ một ai ra khỏi chương trình yêu thương cứu độ của Người.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa đã chọn Mat-thêu, một người thu thuế làm môn đệ để cộng tác với Chúa trong chương trình cứu độ. Chúa cũng chọn mỗi người chúng con, Chúa gọi chúng con theo Chúa, dù chúng con tội lỗi bất xứng, theo Chúa dù chúng con đang bận rộn với công việc, đang tích lũy, thu lợi tức, đang say sưa với những thành quả của thế gian. Theo Chúa trong ơn gọi gia đình, giữa biết bao phân vân chọn lựa cuộc sống, khi mọi thứ hào quang thế gian vây bọc. Dù chúng con muôn vàn bất xứng. Xin cho chúng con một chút lòng nhiệt thành như Mat-thêu, dám từ bỏ mọi sự quyến rũ của thế gian, can đảm từ chối những cám dỗ của xác thịt mệt mỏi, yếu hèn để theo Chúa đến cùng. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
15-01-2017, 08:40 AM
CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN A
Tin Mừng : Ga 1, 29 – 34
31 “Tôi đã không biết Người, nhưng tôi đến làm phép rửa trong nước để Người được tỏ ra cho dân Ít-raen.” 32 Ông Gioan còn làm chứng : “Tôi đã thấy Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người. 33 Tôi đã không biết Người. Nhưng chính Đấng sai tôi đai làm phép rửa trong nước đã bảo tôi : “Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần.” 36 Tôi đã thấy nên chứng thực rằng Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn.”
Suy niệm :
Gioan đã được tuyển chọn từ lòng mẹ, khi còn trong bào thai được Thần Khí tác động, Gioan nhảy mừng chào đón Thai Nhi Giêsu trong lòng Mẹ Maria, hai trẻ lớn lên như những trẻ bình thường. Với con mắt người thường làm sao Gioan nhận ra Giêsu, người anh em họ của mình là Con Thiên Chúa. Cuộc gặp gỡ hôm nay cũng được lặp lại. Gioan nói : “Tôi đã không biết Người.” Gioan không biết Người, nhưng nhờ Thánh Thần tác động. Gioan làm chứng về Người. Thánh Thần làm cho chúng ta nhận biết Chúa, khám phá Chúa, chúng ta gặp Chúa trong Lời, Thần Khí ngự trên Lời, khi đọc Lời Chúa, Thần Khí khiến ta reo lên: “Người đây rồi”; “Đây Chiên Thiên Chúa.” Tôi đã thấy và tôi xin chứng thực, chúng ta làm chứng điều chúng ta có : Tôi có Giêsu, tôi biết Giêsu, và tôi làm chứng. Nếu đời sống của chúng ta không thể hiện điều có Giêsu, sống Lời Giêsu, thì lời chứng của ta là chứng dối.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Ông Gioan rao giảng sám hối và làm phép rửa, Chúa cũng sai chúng con đi, làm cho mọi người nhận biết Chúa. Xin cho chúng con nhận ra dung mạo và việc làm của Gioan, để chúng con tiếp tục công việc ngài đã làm, biết sống, biết hành động, làm chứng cho Chúa trong đời sống hằng ngày của chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN II THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 2, 18 – 22
18 Bấy giờ các môn đệ ông Gio-an và các người Pha-ri-sêu đang ăn chay; có người đến hỏi Đức Giê-su: “Tại sao các môn đệ ông Gio-an và các môn đệ người Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay?” 19 Đức Giêsu trả lời : “Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại ăn chay, khi chàng rể còn ở với họ ? Bao lâu chàng rể còn ở với họ, họ không thể ăn chay được. 20 Nhưng tới ngày chàng rể bị đem đi khỏi họ, bấy giờ họ mới ăn chay trong những ngày đó…”
Suy niệm :
Chúa Giêsu không bác bỏ việc ăn chay, nhưng “tới ngày chàng rể bị đem đi, bấy giờ họ mới ăn chay.” Và Chàng Rể đã bị đem đi để chịu chết cho chúng ta. Việc ăn chay cũng cần thiết và quan trọng trong cuộc sống khá sung túc hôm nay. Không chỉ nhịn ăn mới thực hiện việc chay tịnh, mà còn cần nhịn nhiều thứ khác, nhịn bớt những vui chơi, hưởng thụ. Ngày nay, chúng ta ăn uống thật dư thừa : Nhà hàng, tiệc tùng, hội họp, có lễ thì thế nào cũng có lạc, trong khi biết bao người thiếu thốn, khổ cực. Chúng ta phung phí lương thực khi còn nhiều người đói khát. Chúng ta tiêu sài hoang phí, say sưa mua sắm, phí phạm thời giờ vào những vui chơi vô bổ, trong khi không có giờ để cầu nguyện, để thăm viếng, không có thời gian làm việc công ích hay sinh hoạt nhà thờ, giáo xứ.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Cuộc sống ngày nay của chúng con thật đầy đủ, sung túc. Chúng con đua nhau sắm sửa, vui thú hưởng thụ. Việc ăn chay mỗi năm chỉ còn có hai ngày mà nhiều khi chưa giữ trọn. Chúng con đang bị mù vì không nhìn thấy những nỗi khổ cực thiếu thốn của nhiều người chung quanh. Chúng con đã quen với sự phung phí mọi thứ Chúa ban. Xin cho chúng con biết giảm những chi tiêu không cần thiết, nhịn bớt những ăn uống phung phí, mua sắm tiết kiệm, để quảng đại chia sẻ cho người đang thiếu thốn. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN II THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 2, 23 – 28
23 Vào ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa. Dọc đường, các môn đệ bắt đầu bứt lúa. 24 Người Pha-ri-sêu liền nói với Đức Giê-su: “Ông coi, ngày sa-bát mà họ làm gì kia? Điều ấy đâu được phép!” 25 Người đáp : “Các ông chưa bao giờ đọc trong Sách sao ? Ông Đa-vít đã làm gì, khi ông và thuộc hạ bị thiếu thốn và đói bụng ? 26 Dưới thời thượng tế A-bi-a-tha, ông vào nhà Thiên Chúa, ăn bánh tiến, rồi còn cho cả thuộc hạ ăn nữa…
Suy niệm :
Nhìn cách Chúa Giêsu chọn và dạy dỗ huấn luyện môn đệ. Chúa thật hiền từ. Môn đệ của Chúa chẳng biết ăn chay, chẳng ý tứ giữ ngày Sa-bát như mọi người đạo đức khác. Chúa còn dẫn các môn đệ vào dự tiệc cưới, dự tiệc với người thu thuế và tội lỗi, nhìn chung, các môn đệ chẳng hoàn hảo, không có lòng đạo đức, cũng chẳng thông thạo lề luật. Tư tưởng của người Pharisêu cũng giống như cách nghĩ rất thường của chúng ta. Khi nhìn thấy các tu sĩ hay linh mục có một chút sơ xuất nhỏ nào, thì lập tức có biết bao lời phản ảnh. Các ngài hy sinh tận tụy phục vụ dân Chúa hết lòng, các ngài là con người, vẫn có sai sót hoặc lỗi lầm, đáng lý chúng ta phải hết lòng thông cảm, yêu thương, giúp đỡ, cầu nguyện cho các ngài thì lại xầm xì phê bình, chỉ trích, bàn luận, chê trách, có khi nó rất nhỏ lại làm thành chuyện lớn. Chúng ta dễ dàng thấy một lỗi nhỏ mà không nhìn thấy 99 việc tốt khác.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Nhiều lần chúng con cũng như người Pharisêu, phê bình chỉ trích các linh mục, nói xấu những người phục vụ trong giáo xứ, trong Hội Thánh. Chúng con đến quỳ đây dưới chân thánh giá. Xin Chúa tha thứ cho chúng con. Xin ban thật nhiều ơn Chúa cho các linh mục, tu sĩ, cho những ai đang nhiệt tâm cộng tác trong Giáo Hội, được kiên trì bền vững vượt qua mọi khó khăn để vững lòng phục vụ Chúa trong khiêm nhường và yêu thương. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN II THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 3, 1 – 6
1 Khi ấy, Đức Giê-su lại vào hội đường. Ở đó có một người bị bại tay. 2 Họ rình xem Đức Giê-su có chữa người ấy ngày sa-bát không, để tố cáo Người. 3 Đức Giê-su bảo người bại tay : “Anh trỗi dậy, ra giữa đây!” 4 Rồi Người nói với họ : “Ngày Sa-bát được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng hay giết người ?” Nhưng họ làm thinh. 5 Đức Giêsu giận dữ rảo mắt nhìn họ, buồn bực vì lòng họ chai đá. Người bảo anh bại tay : “Anh giơ tay ra !” Người ấy giơ ra, và tay liền trở lại bình thường.
Suy niệm :
Đối với người Pharisêu, luật cho phép vi phạm ngày Sa-bát khi phải giúp người trong trường hợp nguy tử. Chúa Giêsu nới rộng quy định này. “Họ làm thinh” trước câu hỏi của Chúa Giêsu, vì trong thâm tâm họ biết Người có lý, nhưng vì kiêu ngạo, họ không muốn Chúa Giêsu là bậc thầy trong đạo, nên họ từ chối Người và tìm cách giết Người, nhưng họ phải cúi đầu bẽ mặt.
Chúa Giêsu giận dữ, buồn bực vì lòng họ chai đá. Chúa không giận khi gặp ông Gia-kêu, ông Lêvi người thu thuế tội lỗi, Chúa không ghét bỏ những người phạm đủ thứ tội đến chịu phép rửa của ông Gioan. Chúa không giận chị phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình. Và Chúa cũng không bao giờ giận mà còn vui mừng khi chúng ta đến tòa Cáo giải xưng thú biết bao tội lỗi. Nhưng Chúa giận vì chúng ta kiêu ngạo, vì ta không yêu thương người bệnh tật, người yếu đuối tội lỗi. Chúa buồn bực vì lòng ta đã ra chai đá, vô cảm trước nỗi khổ của tha nhân.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Nhiều lần chúng con cũng từ chối, làm ngơ trước nỗi đau khổ của tha nhân. Vì kiêu ngạo, chúng con làm tổn thương người bé nhỏ, vì lòng dạ chai đá, chúng con tố cáo, kết án người yếu đuối tội lỗi. Xin cho chúng con nhìn thấy ánh mắt giận dữ của Chúa, cảm nhận được nỗi buồn bực trong lòng Chúa, để từ nay chúng con sẽ quan tâm yêu thương người anh em bé mọn. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN II THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 3, 7 – 12
7 Khi ấy, Đức Giê-su cùng với các môn đệ của Người lánh về phía Biển Hồ. Từ miền Ga-li-lê, người ta lũ lượt đi theo Người. Và từ miền Giu-đê, 8 từ Giêrusalem, từ xứ I-đu-mê, từ vùng bên kia sông Gio-đan và vùng phụ cận hai thành Tia và Si-đon, người ta lũ lượt đến với Người, vì nghe biết những gì Người đã làm. 9 Người đã bảo các môn đệ dành sẵn cho Người một chiếc thuyền nhỏ, để khỏi bị đám đông chen lấn. 10 Qủa thế, Người đã chữa lành nhiều bệnh nhân, khiến tất cả những ai có bệnh cũng đổ xô đến để sờ vào Người.
Suy niệm :
Chúa Giêsu quy tụ mọi người từ khắp các miền lũ lượt đến với Người, họ nghe biết những điều Người làm, những Lời Người giảng dạy, và tuôn đến với Người. Chúa Giêsu đâu cần quảng cáo, đâu có tiếp thị mà người ta vẫn tuôn đến. Hơn hai ngàn năm qua, danh Chúa được loan truyền khắp nơi. Lời của Chúa được mọi dân mọi nước nghe biết. Những vị thừa sai đã đem Chúa đến với dân tộc Việt Nam. Thiên Chúa không còn thực hiện những phép lạ công khai như ý chúng ta muốn, nhưng vẫn làm phép lạ hằng ngày qua mọi biến cố đời thường, ai tin thì được thấy bằng mắt đức tin, Người không chữa lành bệnh tật thể xác một cách nhãn tiền, nhưng chữa lành bao nhiêu bệnh tật tâm hồn. Đến với Chúa, nghe Lời Chúa, tâm hồn chúng ta bình an, cuộc sống tràn đầy niềm hy vọng.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con đã được phúc nghe biết Chúa. chung quanh chúng con còn rất nhiều người chưa biết Chúa. Xin Chúa cho mọi người từ khắp nơi quy tụ lại bên Chúa. Giờ đây, chúng con đến với Chúa. Chúng con còn mang nhiều bệnh tật thể xác và tâm hồn. Chúa chữa lành cho ai có lòng tin vào Chúa. Xin Chúa ban cho chúng con lòng tin, lòng khao khát được sờ vào Chúa trong bí tích Thánh Thể và trong Lời Chúa, để được chữa lành. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN II THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 3, 13 – 19
13 Khi ấy, Đức Giêsu lên núi và gọi đến với Người những kẻ Người muốn. Các ông đến với Người. 14 Người lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng. 15 với quyền trừ quỷ. 16 Người lập Nhóm Mười Hai gồm có : ông Si-mon – Người đặt tên là Phêrô, 17 ông Gia-cô-bê con ông Dê-bê-đê, và ông Gioan em ông Gia-cô-bê – Người đặt tên cho hai ông là Bô-a-nê-ghê, nghĩa là con của thiên lôi …
Suy niệm :
Chúa Giêsu lên núi. Truyền thống Kinh Thánh xem núi là một biểu tượng : nơi con người gặp gỡ Thiên Chúa, nơi Thiên Chúa trao phó sứ điệp quan trọng cho con người. Ông Mô-sê lên núi để nhận Mười điều luật Thiên Chúa ban cho dân Người. Cũng bối cảnh trên núi, Chúa Giêsu dạy Tám mối phúc. Chính ở trên núi, Chúa Giêsu gọi những kẻ Người muốn, để cộng tác một cách đặc biệt vào sứ mạng vô cùng quan trọng của Người. Người để các ông “ở với Người”. Để thực hiện sứ mạng Thiên Chúa muốn thì phải đến “ở với Người”, Ở với Người thì mới tận tường thấy những việc Người làm, nghe Lời từ chính miệng Người dạy. Ở với Người để thấm nhập Giêsu trọn vẹn, người môn đệ phải tỏa sáng con người Giêsu, tâm hồn Giêsu, trái tim Giêsu, và Lời Giêsu được công bố bởi chính miệng lưỡi người môn đệ.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa đã chọn Nhóm Mười Hai để ở với Chúa, huấn luyện các ngài thành những thừa sai đầu tiên, để truyền rao công cuộc cứu độ toàn thể nhân loại. Giờ đây, chúng con cũng được Chúa chọn, để ở với Chúa ngay trong giờ này. Chúng con được nghe Lời của chính Chúa, được Chúa trao sứ vụ, sai chúng con đi rao giảng : trong gia đình, trong giáo xứ, và trong chính nơi chúng con đang sống. Xin cho chúng con tiếp tục sứ mạng cao cả, quy tụ anh em đến ở với Chúa, làm chứng bằng đời sống yêu thương, tha thứ và khiêm nhường phục vụ. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN II THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 3, 20 – 21
20 Người trở về nhà và đám đông lại kéo đến, thành thử Người và các môn đệ không sao ăn uống được. 21 Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người đã mất trí.
Suy niệm :
Nhìn ngắm Chúa Giêsu và các môn đệ trên bước đường rao giảng. Chúa dẫn các môn đi khắp mọi nơi : làng mạc ; thôn quê ; thành phố ; công việc rao giảng cấp bách khiến các ngài không có giờ nghỉ ngơi, không có giờ ăn uống. Dù vất vả bận rộn, cũng chẳng ai dám than phiền hay mệt mỏi dừng bước. Chúng ta không thể hiểu được động cơ nào khiến các ông bỏ tất cả mọi sự : gia đình ; sự nghiệp, như Phêrô và Gioan. Bỏ công việc lợi nhuận như người thu thuế Mat-thêu để theo Chúa. chẳng có tương lai, chẳng được no nê, chẳng có thú vui giải trí. Theo Chúa phải lang thang khắp nơi, chẳng có nhà cửa, khi thì ngủ bờ ngủ bụi, không chỗ tựa đầu. Ăn uống thất thường, còn gặp bao khó khăn, bị nhiều phe chống đối. Theo Chúa thì chịu nhịn nhục, phải tha thứ, yêu thương cả kẻ thù. Đối với chúng ta thì thật là không bình thường. Chúng ta sẽ không ngạc nhiên vì họ nói Người mất trí.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Bước đường truyền giáo ngày nay thật khẩn thiết. Biết bao người đã từ bỏ mọi sự yên ấm gia đình, từ bỏ những ước vọng cao xa, để theo Chúa sống cuộc đời hiến dâng. Chúng con đặt dưới chân thánh giá, những người Chúa đã chọn làm sứ giả trong tác vụ thừa sai của Chúa. Xin cho chúng con cộng tác khả năng nhỏ bé của chúng con. Mỗi ngày cố gắng từ bỏ những cám dỗ của thân xác yếu hèn, đến với Chúa trong giờ này, để nhờ ơn Chúa, chúng con sống Lời Chúa dạy, yêu thương, tha thứ, khiêm nhường, nhịn nhục. Xin Chúa ban thêm sức mạnh và lòng tin, để chúng con truyền giáo bằng đời sống công bình bác ái. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
21-01-2017, 10:08 AM
CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN A
Tin Mừng : Mt 4, 12 – 17
12 Khi Đức Giê-su nghe tin ông Gio-an đã bị nộp, Người lánh qua miền Ga-li-lê. 13 Rồi Người bỏ Na-da-rét, đến ở Ca-phác-na-um, một thành ven biển hồ Ga-li-lê, thuộc địa hạt Dơ-vu-lun và Náp-ta-li… 17 Từ lúc đó, Đức Giê-su bắt đầu rao giảng và nói rằng : "Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần."
Suy niệm :
Tất cả sự nghiệp rao giảng của Chúa Giêsu đều xoay quanh đề tài Triều Đại Thiên Chúa, theo cách gọi của người Do Thái là Nước Trời. “Nước Trời đã đến gần”, Nước Trời đang ở giữa chúng ta. Thiên Chúa ban ơn cứu dộ cho chúng ta. Chúa Giêsu mời gọi gia nhập vào Nước của Người, Chúa đến để mở cửa Nước Trời cho tất cả mọi người đều được vào.
Lời rao giảng đầu tiên của Chúa Giêsu là lời kêu gọi sám hối, vẫn tiếp nối lời rao giảng của Gioan Tẩy Gỉa. Sám hối cũng có nghĩa là rẽ qua con đường khác, là quay lưng với tội lỗi, hoặc là một cuộc hoán cải nội tâm để bắt đầu một nếp sống mới. Lời kêu gọi này không phải chỉ nói với dân Do Thái khi xưa mà là nói với tất cả chúng ta, sám hối là biến đổi đời sống, chúng ta nhìn nhận mình là kẻ tội lỗi, không có ai hoàn hảo không cần sám hối, mỗi người tự biết mình cần sửa đổi điều gì, chúng ta cầu nguyện xin Chúa soi sáng và giúp chúng ta sám hối, làm mới lại đời mình.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa Giêsu đem ánh sáng đến vùng đất dân ngoại. Chúng con là con Chúa, không phải là dân ngoại, nhưng tâm hồn vẫn còn những vùng bóng tối, sống như người ngoại, hận thù, ganh ghét, kiêu căng, ích kỷ. Chúng con đến nhà thờ nhưng lòng còn vướng bận thế gian, chưa yêu thương, tha thứ. Xin cho chúng con thấm nhập ánh sáng tình yêu của Chúa, để ánh sáng đó bừng lên chiếu dọi đến bao nhiêu người dân ngoại chung quanh, những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tội lỗi, của sự chết. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN III THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 3, 22 – 30
22 Khi ấy, Các kinh sư từ Giê-ru-sa-lem xuống, nói về Đức Giêsu rằng : “Người bị quỷ vương Bê-en-dê-bun ám và Người dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ. 23 Người liền gọi họ đến, dùng dụ ngôn mà nói với họ : “Xa-tan làm sao trừ Xa-tan được ? 24 Nước nào tự chia rẽ, nước ấy không thể bền ; 25 nhà nào tự chia rẽ, nhà ấy không thể vững… 28 “Tôi bảo thật anh em : mọi tội của con cái loài người, kể cả tội nói phạm thượng, dù nói phạm thượng nhiều đến mấy đi nữa, thì cũng sẽ được tha. 29 Nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời”. 30 Đó là vì họ nói : “Ông ấy bị thần ô uế ám.”
Suy niệm :
Những người Pharisêu và các kinh sư là thành phần đạo đức, hiểu biết, có phẩm chất tốt, có nền tảng đức tin vững vàng, họ giảng dạy, lãnh đạo để dẫn dắt dân Chúa. Nhưng chính họ lại từ chối Con Thiên Chúa. Họ đầy kiêu ngạo, quyền thế, họ tự mãn vì hiểu biết, là thầy dạy. Tội kiêu ngạo của tố tông chúng ta là muốn bằng Thiên Chúa. Chúa Giêsu nói mạnh đến tội này. Tội phạm đến Chúa Thánh Thần thì chẳng được tha, đó là tội kiêu ngạo, chối bỏ Lời đến từ Thiên Chúa. Từ chối ân huệ của Thiên Chúa. Tội này có thể là chính tâm trạng của chúng ta. Nó là mưu chước của ma quỷ, nó khiến chúng ta kiêu ngạo, nhất là khi ta tự mãn vì lòng đạo đức của mình, đi lễ, cầu nguyện, hay khi ta làm biết bao việc bác ái, từ thiện, và cảm thấy hài lòng, hãnh diện vì mình đã sống tốt, sống đủ, nó che mắt làm ta không thấy những yếu hèn, tội lỗi nên không cần ơn ban của Thiên Chúa.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Tội kiêu ngạo là nguồn gốc của tổ tiên chúng con, nó là mối nguy hiểm nhất làm chúng con xa cách Thiên Chúa. Xin ban thêm lòng tin cho chúng con, lòng khiêm nhường để nhận ra thân phận chúng con yếu đuối mỏng dòn, để khao khát mở lòng đón nhận Lời Chúa, và khẩn thiết nài xin ơn Chúa giúp. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN III THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 3, 31 - 35
31 Khi ấy, mẹ và anh em Đức Giêsu đến, đứng ở ngoài, cho mời Người ra. 32 Lúc ấy đám đông đang ngồi chung quanh Người. Có kẻ nói với Người rằng : “Thưa Thầy, có mẹ và anh em, chị em Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy !” 33 Nhưng Người đáp lại : “Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?” 34 Rồi Người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói: “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. 35Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi.”
Suy niệm :
Danh tiếng Giêsu được loan truyền khắp nơi, những người bà con anh em của Người cũng cảm thấy hãnh diện và nao nức muốn gặp Người. Đám đông ngưỡng mộ Người, họ chen lấn chung quanh Chúa Giêsu, ai cũng muốn đến gần Người, muốn được sờ, chạm vào Người, mắt họ muốn nhìn rõ Người, tai họ được nghe rõ lời Người giảng dạy, và nếu được Người chú ý đến thì thật là vinh dự. Những người anh em của Người nghĩ rằng, sẽ được người ta nể trọng vì sự có mặt của mẹ người, và anh em bà con của Người phải được vinh dự. Nhưng họ thất vọng vì chẳng được Người chiếu cố. Câu trả lời của Người như chẳng quan tâm gì đến họ : “Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi.”
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Ngày xưa đám đông tìm đến Chúa, họ vây quanh Chúa để được nghe Lời, được nhìn ngắm Chúa. Giờ đây, chúng con cũng đến để được ở với Chúa, được nhìn ngắm Chúa đang hiện diện thật trước mặt chúng con trong Thánh Thể, được nghe Lời của chính Chúa, có Mẹ của Chúa bên cạnh chúng con nữa. Chúa rảo mắt yêu thương nhìn từng người chúng con, Chúa gọi chúng con là anh em, là bạn hữu, là người thân của Chúa. Chúng con vui mừng, chúng con thờ lạy, yêu mến và cảm tạ Chúa đã ở cùng chúng con trong giờ này. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN III THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 4, 1 – 20
2 Chúa Giêsu dùng dụ ngôn mà dạy họ nhiều điều. Trong lúc giảng dạy, Người nói với họ : 3 “Các người nghe đây ! Người gieo giống đi ra gieo giống. 4 Trong khi gieo, có hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. 5 Có hạt rơi trên sỏi đá, chỗ không có nhiều đất ; nó mọc ngay vì đất không sâu ; 6 Nhưng khi nắng lên nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô…
Suy niệm :
Với những kẻ ở bên vệ đường. Lời Chúa chúng ta được nghe, được gieo vào lòng bao năm rồi : 20, 30, 50 năm, mỗi lần tham dự Thánh Lễ, mỗi giờ Chầu, giờ kinh..., nhưng nghe rồi lại mất hút, không tha thiết với Lời Chúa dạy. Nghe Lời Chúa nhưng những lợi lộc của cải thế gian nó ăn mất, không thấy gì khác ngoài những lợi ích riêng. Xa-tan nó đến cướp đi những hoa trái tốt đẹp của Lời.
Lời gieo vào tâm hồn sỏi đá, chúng ta nghe Lời, nhưng không dám đối mặt với những thách đố, vui vẻ đón nhận, nhưng không giữ lại trong lòng, Lời không đâm rễ, vì tâm hồn chai cứng, sỏi đá. Nghe Lời mà không dám để Lời biến đổi lòng mình, nông nổi nhất thời, dễ chán nản bỏ cuộc. Những người kinh sư, Biệt phái họ nghe Chúa Giêsu giảng dạy, họ ngạc nhiên sửng sốt, nhưng họ không đón nhận, vì những tảng đá kiêu ngạo khiến hạt không đâm rễ.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Đã bao năm chúng con được đón nhận Lời Chúa, nhưng chưa sinh nhiều hoa trái. Xin Chúa cày xới mảnh đất tâm hồn con, xin cho đời con nở hoa trái yêu thương, để con đi gieo Giêsu vào thế giới hôm nay, còn rất nhiều mảnh đất tốt nhưng thiếu người gieo, còn nhiều cánh đồng mà thiếu thợ gặt, còn nhiều đoàn chiên thiếu người chăn dắt. Xin Chúa ban thêm nhiều người nhiệt thành đáp lại lời mời gọi của Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN III THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 4, 21 – 25
21 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : “Chẳng lẽ mang đèn tới để đặt dưới cái thùng hay dưới gầm giường ? Nào chẳng phải là để đặt trên đế sao ? 22 Vì chẳng có gì che giấu mà không được tỏ lộ, chẳng có gì bí ẩn mà không được đưa ra ánh sáng. 23 Ai có tai để nghe thì hãy nghe !” 24 Người nói với các ông: “Hãy để ý tới điều anh em nghe. Anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em, và còn cho anh em hơn nữa. 25 Vì ai đã có, thì được cho thêm; còn ai không có, thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy mất.”
Suy niệm :
“Ai có tai để nghe thì hãy nghe !” Tai chúng ta được nghe biết bao nhiêu Lời từ chính miệng Chúa Giêsu nói ra, miệng được đọc Lời của Người, Chúa Giêsu lưu ý chúng ta : “Anh em mất thì giờ nếu anh em nghe mà không để cho Lời sinh hoa kết quả.” “Hãy để ý tới điều anh em nghe.” Chúng ta không nghe như lời của thế gian, không đón nhận Lời Chúa như lời của con người. Mà hãy để ý, chú tâm tới, nghe bằng tai và bằng cả trái tim, hãy để Lời có cơ hội sinh hoa kết quả. Ánh sáng phải được đặt trên đế để tỏa sáng cho mọi người. Lời chúng ta được nghe phải tỏa sáng tới người khác bằng đời sống. “Anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em, và còn cho anh em hơn nữa.” Đấu chúng ta đón nhận là Lời đã nghe thì sẽ nhận được sức mạnh và những điều từ nơi Thiên Chúa.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. “Chẳng có gì che giấu mà không được tỏ lộ.” Chúng con theo đạo, tin Chúa, được nghe Lời của Chúa, nhưng chẳng sinh ích lợi gì nếu chưa để cho Lời chạm đến, chưa để Lời tự vấn lương tâm mình. Xin cho chúng con khám phá ra sự biến đổi âm thầm mà Lời đang thực hiện trong cuộc sống chúng con. can đảm tuyên xưng Chúa Giêsu và nói lên điều bí ẩn làm chúng con được hạnh phúc trong tâm hồn. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN III THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 4, 26 – 34
26 Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng dụ ngôn này : “Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. 27 Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết. 28 Đất tự động sinh hoa kết quả : Trước hết, cây lúa mọc lên, rồi trổ đòng đòng, và sau cùng thành bông lúa nặng trĩu hạt. 29 Lúa vừa chín, người ấy đem liềm ra gặt, vì đã đến mùa.”
Suy niệm :
Có một sức mạnh không ai đánh bại được, nó vẫn đang âm thầm hoạt động : Như một hạt giống nhỏ bé, xấu xí, nó không có gì đặc biệt, sự sống ẩn giấu trong đó thật lạ lùng, nó sẽ dần dần tỏ lộ, bùng lên đầy sức sống và tự nơi nó phát triển lớn mạnh. Người gieo vãi nó xuống đất, chẳng thể điều khiển cho nó phải sống hay lớn lên thế nào, họ cũng không biết được nó sẽ sinh hoa trái bằng cách nào, dù đêm hay ngày, dù người ấy có thức hay ngủ, thì tự nó nứt mầm, mọc lên và cho đến ngày thu hoạch. Cũng một cách thức đó, Hội Thánh lúc đầu chỉ là một Giêsu con bác thợ mộc, rồi phát sinh Nhóm Mười Hai và các môn đệ. Sự sống Nước Thiên Chúa lớn lên rất nhanh. Phát triển khắp nơi trên thế giới.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Nước Việt Nam cách đây 700 năm chưa có một ai biết Chúa, chưa có người nào biết đạo, các vị thừa sai là những hạt giống đầu tiên đến truyền giáo. Các ngài phải vất vả kiên trì với biết bao khó khăn. Ngôn ngữ thì bất đồng, phong tục tập quán của người Việt đã ăn sâu trong cuộc sống quen thuộc của họ. Nhưng thật kỳ diệu, với sự hy sinh lớn lao, các ngài tự hủy mình đi để hạt giống nảy mầm. Đức tin của chúng con có được ngày nay là nhờ công lao các ngài. Xin Chúa cho chúng con tiếp nối sứ mạng của các ngài, đem Chúa đến cho những người chúng con gặp gỡ, tiếp súc, để Nước Chúa tiếp tục phát triển. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN III THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 4, 35 – 41
35 Hôm ấy, khi chiều đến, Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Chúng ta sang bờ bên kia đi!” 36 Bỏ đám đông ở lại, các ông chở Người đi, vì Người đang ở sẵn trên thuyền; có những thuyền khác cùng theo Người. 37 Và một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước. 38 Trong khi đó, Đức Giê-su đang ở đàng lái, dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ. Các môn đệ đánh thức Người dậy và nói : "Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi, Thầy chẳng lo gì sao ?" 39 Người thức dậy, ngăm đe gió, và truyền cho biển : "Im đi ! Câm đi !" Gió liền tắt, và biển lặng như tờ.
Suy niệm :
Các môn đệ vất vả cực nhọc suốt đêm, chèo chống, tát nước, la hét ầm ĩ, thuyền đang dần chìm, còn Thầy thì vẫn ngủ. Các ông gọi Thầy dậy, như trách móc : “Chúng ta chết đến nơi rồi mà Thầy chẳng lo gì sao ?” Cuộc đời chúng ta đầy sóng gió, cay đắng, đau khổ, tuyệt vọng, cả đời vất vả chèo chống, con thuyền đời tôi có lúc như gần chìm. Nhiều lúc mệt mỏi, chán nản, tuyệt vọng, bão tố bên ngoài, bão tố trong lòng, những cơn sóng của đam mê, dục vọng, ganh tỵ, hận thù, sao Chúa vẫn im lặng, vẫn làm ngơ. Chúa biết rõ chúng ta đang vất vả chiến đấu từng ngày, có lúc ta trách Chúa : “Chúa không thấy sao ? Sao Chúa vẫn ngủ ?” Chúa không làm ngơ nhưng vì chúng ta kiêu ngạo, không xin Chúa giúp. Chúa vẫn ở chỗ đằng lái, chỗ quan trọng nhất, nhưng ta không đánh thức Chúa dậy, cứ tự sức mình lèo lái con thuyền.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa vẫn ở chỗ quan trọng nhất trên thuyền đời chúng con, Chúa túc trực ngày đêm ngay chỗ đằng lái, bất cứ lúc nào thuyền chúng con gặp nguy hiểm, bão tố, lúc lạc lòng, mất phương hướng, Chúa chờ chúng con gọi Chúa, kêu cầu là Chúa lại cứu giúp. Xin cho chúng con vững lòng tin cậy vào Chúa, phó thác mọi khó khăn thử thách đời con trong tay Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
28-01-2017, 04:22 PM
BA NGÀY TẾT
MỒNG MỘT TẾT – CẦU BÌNH AN NĂM MỚI
Tin Mừng : Mt 6, 25 – 34
25 "Vì vậy Thầy bảo cho anh em biết : đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể: lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao?26 Hãy xem chim trời: chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao?27 Hỏi có ai trong anh em, nhờ lo lắng, mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay?28 Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì ?... Ôi những kẻ kém tin!
Suy niệm :
Ngày đầu năm mới, người người chúc nhau lời chúc tốt đẹp nhất. Lời chúc của thế gian là những thứ nhu cầu vật chất ; cầu cho công việc thuận lợi ; cầu sức khỏe ; lo cho mạng sống. Lời Chúc Phúc của Chúa Giêsu hôm nay là : “Đừng lo”, một lời chúc trọn vẹn nhất. Chúa Giêsu đem đến cho chúng ta tâm tình bình an, trong tin yêu và phó thác. Người dắt chúng ta đi tìm Thiên Đàng ngay giữa cuộc đời đầy bôn ba này, đừng bối rối vì lo lắng, nhưng hoàn toàn thanh thản hạnh phúc trong tình yêu của Cha, Ngài đã sắm sẵn cho chúng ta tất cả những gì cần thiết cho cuộc sống đời này và chờ đợi chúng ta ở sự sống đời đời.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Suốt một năm qua, chúng con cứ mải mê, thân xác mệt mỏi với mọi nỗi lo lắng vất vả. Chúa thấu hiểu gánh nặng chất trên đôi vai yếu ớt của con người. Hôm nay, ngày đầu năm mới, Chúa chúc phúc cho chúng con bằng Lời yêu thương : “Đừng lo” Chúa chăm sóc chúng con bằng Thánh Thể Chúa. Giờ đây, Chúa đang ở lại đây bên chúng con, thật gần gũi, thân thương và ấm cúng, Chúa nhìn chúng con thật thương mến, nhẹ nhàng trách chúng con : “Ôi những kẻ kém tin.” Xin ban cho chúng con vững lòng tin tưởng và phó thác hết cho Chúa mọi ngày trong năm nay. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
MỒNG HAI TẾT – KÍNH NHỚ TỔ TIÊN ÔNG BÀ
Tin Mừng : Mt 15, 1 – 6
3 Chúa Giêsu nói : “Còn các ông, tại sao các ông dựa vào truyền thống của các ông mà vi phạm điều răn của Thiên Chúa? 4 Qủa thế, Thiên Chúa dạy : Ngươi hãy thờ cha kính mẹ, và kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử. 5 Còn các ông, các ông lại bảo : ‘Ai nói với cha mẹ rằng :những gì con có để giúp cha mẹ, đều là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi, 6 thì người ấy không phải thờ cha kính mẹ nữa.’ Như thế các ông dựa vào truyền tống các ông mà hủy bỏ Lời Thiên Chúa.”
Suy niệm :
Chúa Giêsu đặc biệt coi trọng điều răn thứ tư –Thảo kính cha mẹ – Truyền thống thật tốt đẹp của Giáo Hội Việt Nam dành riêng ngày mồng hai tết để kính nhớ các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Chúa Giêsu nhắc lại điều răn này với một cách thức nghiêm trọng : “Ngươi hãy thờ cha kính mẹ, kẻ nào nguyền rủa cha mẹ thì phải bị xử tử.” Cho dù chúng ta làm biết bao việc lành phúc đức, dâng cúng bao nhiêu của cải để xây dựng nhà thờ, dù chúng ta ăn chay hãm mình, làm bao nhiêu việc thiện, nhưng nếu phạm vào điều răn này, bất kính với cha mẹ, thì kết quả vẫn là đáng bị xử tử.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Ngày hôm nay, ngày mồng hai tết, chúng con lại đến với Chúa để nghe Lời Chúa dạy chúng con kính nhớ đến những bậc sinh thành dưỡng dục chúng con. Chúng con tưởng nhớ đến những người thừa sai đầu tiên đã dày công đem ông bà tổ tiên và đàn con cháu chúng con đến với đức tin công giáo. Chúng con cũng nhớ đến công lao của các mục tử, các vị lãnh đạo, đã thành lập Giáo phận Nha Trang chúng con trong 60 năm qua, và cách riêng các linh mục đã góp phần đặc biệt trong giáo xứ chúng con, từ khi bắt đầu thành lập cho đến hôm nay cũng 60 năm. Xin Thiên Chúa tiếp tục tuôn đổ ơn lành trên giáo phận và giáo xứ chúng con. Xin cho mọi người tín hữu chúng con, hiệp lòng, hiệp ý, cùng nhau vun đắp cho Hội Thánh Chúa ngày càng phát triển. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
MỒNG BA TẾT – THÁNH HÓA CÔNG VIỆC
Tin Mừng : Mt 25, 14 – 30
19 Sau một thời gian lâu dài, ông chủ đến tính sổ với các đầy tớ và thanh toán sổ sách với họ. 20 Người đã lãnh năm yến tiến lại gần, đưa năm yến khác, và nói: "Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây." 21 Ông chủ nói với người ấy: "Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh! " 22 Người đã lãnh hai yến cũng tiến lại gần và nói: "Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi hai yến, tôi đã gây lời được hai yến khác đây."
Suy niệm :
“Sau một thời gian lâu dài, ông chủ đến tính sổ với các đầy tớ” Thiên Chúa cho chúng ta thời gian lâu dài. Mỗi người thời gian khác nhau, mỗi khả năng khác nhau, mỗi người làm việc sinh lợi trong khả năng của mình : Tất cả đều có thể sử dụng nén bạc Chúa ban, không có ai là vô dụng trước mặt Thiên Chúa. Ngay cả người bệnh tật, yếu đuối, hay liệt nằm một chỗ cũng không phải là vô ích, họ nhận được nén bạc đau thương, nén bạc của họ thật giá trị nếu họ biết kết hợp cuộc đời của họ với những đau khổ của Chúa Giêsu, và cầu nguyện cho nhiều người được ơn cứu độ.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Hôm nay mồng ba tết, ngày thánh hóa công việc. Chúng con đến trước Thánh Thể Chúa, xin dâng lên Chúa mọi thành quả của một năm đã qua. Xin Chúa tha thứ vì những lần chúng con còn thiếu sót trách nhiệm, lơ là với việc sinh lợi cho Nước Chúa. Xin Chúa chúc lành và thánh hóa mọi công việc của chúng con trong năm nay, để làm sáng danh Chúa. Xin cho chúng con biết sử dụng nén bạc Chúa trao, dù nhiều hay ít, dù là một nén tầm thường trong khả năng nhỏ bé, cũng cố gắng nổ lực hết khả năng để xây dựng Nước Chúa, sinh ích lợi cho gia đình, cho giáo xứ. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
28-01-2017, 04:23 PM
CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN A
Tin Mừng : Mt 5, 1 – 12a
1 Thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. 2 Người mở miệng dạy họ rằng : 3 Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. 4 Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp. 5 Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. 6 Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng. 7 Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. 8 Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. 9 Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. 10 Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ.
Suy niệm :
Đi vào Tám Mối Phúc là chúng ta đi vào cả cuốn Tin Mừng tóm gọn. Cùng với 10 điều luật Thiên Chúa ban cho dân Itsaen thì Tám Mối Phúc cũng là bản luật thứ hai Chúa Giêsu mạc khải cho con người. Luật này không phải là các điều răn mà là giáo huấn của Thiên Chúa.
Cuộc sống hôm nay đầy dẫy người nghèo đói, sầu khổ, bị bức hiếp, bị vu khống oan ức. Hầu như ai cũng có nhiều đau khổ. Lời Chúa hôm nay đem lại hạnh phúc cho con người. Hãy vui mừng vì được Chúa chúc phúc.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Những giáo huấn của Chúa Giêsu thật nhẹ nhàng, không buộc nhặt, gò ép, mà bắt đầu bằng lời hứa, bằng ơn ban “Phúc thay”. Con người sống để tìm hạnh phúc, Chúa chỉ cho chúng con khám phá con đường dẫn tới hạnh phúc đích thực, đó là chiếm được Nước Trời, là được giáp mặt với Thiên Chúa. Nước Trời là phần phúc dành cho chúng con. Chúng con được hun đúc để nên giống hình hài, dung mạo, vóc dáng của Chúa Giêsu, mong mỏi ngày được sống hạnh phúc bên Chúa. Xin cho chúng con chọn lấy điều Chúa dành sẵn cho chúng con trong Nước Trời. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN IV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 5, 1 – 20
2 Đức Giêsu vừa ra khỏi thuyền, thì từ đám mồ mả, có một kẻ bị thần ô uế ám liền ra đón Người… 8 Đức Giê-su bảo nó : "Thần ô uế kia, xuất khỏi người này !"… 13 Chúng xuất khỏi người đó và nhập vào bầy heo. Cả bầy heo -chừng hai ngàn con- từ trên sườn núi lao xuống biển và chết ngộp dưới đó. 14 Các kẻ chăn heo bỏ chạy, loan tin trong thành và thôn xóm. Thiên hạ đến xem việc gì đã xảy ra. 15 Họ đến cùng Đức Giê-su và thấy kẻ bị quỷ ám ngồi đó, ăn mặc hẳn hoi và trí khôn tỉnh táo -chính người này đã bị đạo binh quỷ nhập vào. Họ phát sợ.
Suy niệm :
Ai cũng biết anh thanh niên này, suốt ngày cứ la hét chửi rủa, hành động điên rồ, quần áo rách rưới, dơ bẩn, chui rúc trong đám mồ mả. Vậy mà trước mắt họ giờ đây là một anh thanh niên mạnh khỏe, đẹp đẽ, ăn mặc hẳn hoi, trí khôn tỉnh táo, nói năng lịch sự.
Họ ngạc nhiên, họ phát sợ, sức mạnh của sự dữ lớn thật, nhưng phải thua quyền năng của Chúa Giêsu. Chúa biến đổi một con người toàn diện, Chúa phục hồi anh để anh trở lại cuộc sống hòa đồng với mọi người. Chúa tìm đến với anh khi anh không biết gì về Chúa, Chúa thấy anh trong tình trạng đau khổ, trái tim anh đã chết, anh không biết yêu thương, không cảm xúc, Chúa thương anh, không bỏ mặc anh, dù anh chẳng cầu xin, chẳng van nài Chúa.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Cuộc sống hôm nay con người ngập trong bóng tối của mồ mả tội lỗi. Mọi thứ thần ô uế nó thâm nhập : Làm gia đình bất hòa, đau khổ, ly tán. Nó khống chế tuổi trẻ thanh thiếu niên, làm chúng bị trói buộc trong đam mê của bóng tối sự chết. Chúng con xin đặt mọi gia đình trong giáo xứ chúng con dưới chân thánh giá Chúa. Xin Chúa đầy quyền năng, phục hồi những thanh niên bị trói buộc của tội lỗi, những gia đình đang bị bóng tối vây phủ. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN IV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 5, 21 – 43
25 Có một bà kia bị băng huyết đã mười hai năm, 26 bao phen khổ sở vì chạy thầy chạy thuốc đã nhiều đến tán gia bại sản, mà vẫn tiền mất tật mang, mà bệnh vẫn không thuyên giảm, lại còn thêm nặng là khác. 27 Được nghe đồn về Đức Giê-su, bà lách qua đám đông, tiến đến phía sau Người, và sờ vào áo của Người. 28 Vì bà tự nhủ : “Tôi mà sờ được vào áo choàng của Người thôi, là sẽ được cứu chữa.” 29 Tức khắc, máu cầm lại, và bà cảm thấy trong mình đã được khỏi bệnh.
Suy niệm :
Người đàn bị băng huyết, theo luật Do Thái thì bà chạm vào ai thì người đó sẽ bị ô uế. Và chạm vào tua áo của Đức Giêsu là bà mắc tội phạm thượng. Hành động của bà thật liều, nhưng trong niềm tin mãnh liệt, bà tin tưởng lòng nhân từ và quyền năng của Người. Chúa Giêsu phá bỏ những cách biệt của lề luật, Lời Chúa muốn nhắc nhở những người có chút lòng đạo đức và hiểu biết, có nhiệm vụ hay chức phận trong giáo xứ, là người lãnh đạo, là người có chút kiến thức, dạy giáo lý, họ thường lên tiếng trước việc làm tốt đẹp của những người tầm thường nhỏ bé, họ bác bỏ lòng tin của những thành phần sống khô khan nguội lạnh. Những người chẳng bao giờ tham gia công tác của giáo xứ, họ bị coi thường và loại bỏ.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Bệnh tật vẫn luôn đồng hành với con người, cả bệnh thể xác và tâm hồn. Mỗi người chúng con đều yếu đuối bệnh tật. Mà bệnh nguy hiểm nhất là đánh mất tình yêu thương đồng loại, là không còn tình nghĩa anh em huyết thống, bệnh máu lạnh. Chúng con thật không xứng đáng được chạm vào Chúa, nhưng giờ đây, chính Chúa vô cùng xót thương, cúi xuống chạm vào chúng con. Xin Chúa chữa lành trái tim khô lạnh của chúng con, thay vào đó một trái tim nồng ấm và tràn đầy tình yêu, để mở rộng đón nhận mọi người anh em bé nhỏ chung quanh chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa. .
THỨ TƯ TUẦN IV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 6, 1 – 6
1 Đức Giê-su ra khỏi đó và đến nơi quê quán của Người, có các môn đệ đi theo. 2 Đến ngày sa-bát, Người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên. Họ nói: “Bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế, nghĩa là gì? 3 Ông ta không phải là bác thợ, con bà Maria, và là anh em của các ông Gia-cô-bê, Giô-xết, Giu-đa và Si-mon sao ? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao ?” Và họ vấp ngã vì Người. 4 Đức Giêsu bảo họ : “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc, và trong gia đình mình mà thôi.”
Suy niệm :
Thân thế Chúa Giêsu không có gì nổi trội. Cha mẹ, dòng họ của Người ai cũng biết, đâu phải con ông nọ bà kia ; đâu có địa vị tiếng tăm gì trong làng xóm, rõ ràng là con bác thợ mộc Giuse đơn sơ chất phác, mẹ là một thiếu nữ Do Thái làng quê Nagiaret, cũng giống mọi cô thôn nữ. Có chút nguồn gốc từ xa xưa là dòng dõi vua Đa-vít, đã trải qua từ bao đời chẳng ai để ý tới, chỉ là quá khứ. “Và họ vấp ngã vì Người.” Điều này vẫn là vết xe đổ cho mọi thời đại, và có khi chính chúng ta vẫn tiếp tục vấp ngã như dân Do Thái khi xưa : “Ngôn sứ bị rẻ rúng ở chính quê hương mình.”
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa đã đến “nhà mình”, nhưng “người nhà” không đón nhận. Biết bao lần chúng con cũng không đón nhận Chúa vào cuộc đời chúng con. Chúng con là con cái, là “người nhà”, nhưng khước từ ân huệ Chúa ban, vì Chúa hiện diện giữa chúng con quá đơn sơ khiêm nhường. Xin cho chúng con nhận ra Chúa nơi những người bé nhỏ chung quanh chúng con. Biết mở lòng đón nhận Tin Mừng của Chúa nơi những người tầm thường, khiêm nhường lắng nghe, biết nhìn ngắm ý Chúa qua chứng tá đời sống của họ. Đừng bao giờ khinh rẻ một anh em nhỏ bé nào. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN IV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 6, 7 – 13
7 Khi ấy, Đức Giêsu gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trên cấc thần ô uế. 8 Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy ; không được mang lương thực, bao bị, tiền đồng để giắt lưng ; 9 được đi dép, nhưng không được mặc hai áo. 10 Người bảo các ông : “Bất cứ ở đâu, khi anh em đã vào nhà nào, thì hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi. 11 Còn nơi nào người ta không đón tiếp và không nghe anh em. Thì khi ra khỏi đó, hãy giũ bụi đất dưới chân, để tỏ ý cảnh cáo họ.”
Suy niệm :
Chúa trao quyền cho các môn đệ, sai các sứ giả mang Lời đi, Người ban Thánh Thần đến cảm hóa tâm hồn và trí tuệ của những ai nghe Lời Người, họ sẽ nhận ra Lời Thiên Chúa trong lời nói vụng về của những sứ giả không có học thức được mấy, Thánh Thần còn ban nhiều ơn lạ lùng củng cố chứng từ của các sứ giả. Chúa lại tiếp tục ban Thánh Thần để mỗi người chúng ta là sứ giả của Chúa, đem Tin Mừng đến với người chưa biết Chúa, Chúa cần người cộng tác trong chương trình cứu độ.
Chỉ thị của Chúa là chúng ta không lệ thuộc những thứ vật chất của cải thế gian, tin tưởng hoàn toàn nơi Thiên Chúa. Không mặc hai áo, người môn đệ chỉ có một bộ đồng phục là yêu thương, không mang thêm cái áo đẹp đẽ vinh quang của thế gian, cái vỏ bọc bề ngoài giả tạo, không nương tựa vào tiền bạc, danh vọng.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chung quanh chúng con số người chưa biết Chúa rất nhiều, và những người anh em tín hữu đang sống xa Chúa, bỏ Hội Thánh, những người sống trong tội lỗi, thiếu người dạy dỗ, dẫn dắt. Công cuộc Loan báo Tin Mừng trong cuộc sống hôm nay rất khẩn thiết. Xin ban cho chúng con lòng nhiệt thành sống đời chứng tá, dù chúng con nhỏ bé, khờ dại và bất toàn. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN IV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 6, 14 – 29
14 Khi ấy, vua Hê-rô-đê nghe biết Đức Giêsu, vì Người đã nổi danh. Có kẻ nói : “Đó là ông Gioan Tẩy Gỉa từ cõi chết chỗi dậy, nên mới có quyền năng làm phép lạ.” 15 Kẻ khác nói : “Đó là ông Ê-li-a.” Kẻ khác nữa lại nói : “Đó là một ngôn sứ như một trong các ngôn sứ.” 16 Vua Hê-rô-đê nghe thế, liền nói : “Ông Gioan, ta đã cho chém đầu, chính ông đã chỗi dậy.”
Suy niệm :
Vua Hê-rô-đê sợ ông Gioan, vua biết ông là người công chính thánh thiện. Nghe lời chân thật của ông, nhà vua rất phân vân nhưng lại thích nghe, nhưng vua vẫn bị giam hãm : trong môi trường và nết xấu của mình ; trong cuộc sống sa đọa của vua. Khi Chúa Giêsu xuất hiện, những lời giảng dạy của Chúa Giêsu làm cho vua lại thêm lo sợ ; những phép lạ cùng quyền năng của Người làm ông bất an. Vua nghe nhiều lời bàn tán về Người, vì danh tiếng Người đồn ra khắp nơi. Từ khi vì lời hứa với một cô gái mà giết Gioan, lương tâm của ông không có sự bình an.
Khi chúng ta làm một việc trái với luân thường đạo nghĩa, trái với lương tâm, chúng ta cũng mang tâm trạng lo sợ, bất an. Chúa xuất hiện bất cứ lúc nào, ở đâu có sự công chính, thì ở đó có tiếng nói lương tâm. Ở đâu có sự gian dối, bất chính thì ở đó cũng mang tâm trạng lo lắng, sợ sệt.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Là một ông vua giàu có, quyền hành, nhưng vua Hê-rô-đê đầy tham vọng, chỉ lo tìm lạc thú. Ông đã phạm sai lầm vì giết người công chính. Và luôn sống trong sự bất an, ông không sung sướng để hưởng thụ. Tâm trạng của vua Hê-rô-đê cũng là tâm trạng của chúng con mỗi khi làm điều bất chính. Xin cho chúng con luôn giữ được sự công chính. xin đừng để mọi thứ cám dỗ của thế gian : Vật chất, danh vọng, lạc thú, làm dao động lòng chúng con. Xin gìn giữ chúng con từng giây phút, đừng để vì một sai lầm nhỏ nhặt nào làm chúng con mất ân nghĩa với Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN IV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 6, 30 – 34
34 Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều. 35 Vì bấy giờ đã khá muộn, các môn đệ đến gần Người và thưa : "Ở đây hoang vắng và bây giờ đã khá muộn. 36 Xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào thôn xóm và làng mạc chung quanh mà mua gì ăn." 37 Người đáp : "Thì chính anh em hãy cho họ ăn đi!"
Suy niệm :
Nhìn đoàn dân thiết tha tìm Chúa, Chúa chạnh lòng thương vì họ như bầy chiên không người chăn dắt, Chúa không đành lòng bỏ mặc họ. Chúa chạnh lòng trước nỗi khổ của con người.
Cuộc sống hôm nay còn bao nhiêu đoàn dân lầm than vất vưởng, họ thiếu thốn vật chất và tinh thần, nhiều nơi thiếu người mục tử, bao nhiêu cánh đồng thiếu thợ gặt. Chúa mời gọi mỗi người chúng ta cộng tác vào công cuộc của Chúa, chung quanh ta vẫn có những tâm hồn khao khát tìm biết chân lý, ước muốn sống tốt hơn, trong lòng họ vẫn có nỗi khao khát sống lương thiện, họ mong có người dẫn dắt họ tìm thấy con đường thật. Công cuộc truyền giáo đang cấp thiết, chúng ta đừng chậm trễ sứ mạng của mình, dù trong khả năng nhỏ bé, giới hạn, chúng ta cũng quên các nhu cầu bản thân để phục vụ dân Chúa.
Lời nguyện :
“Chính anh em hãy cho họ ăn đi.” Đó là lời Chúa đang nói với chính chúng con. Sứ mạng loan báo Tin Mừng khẩn thiết cho tất cả mọi người, bao lâu nay chúng con cứ chần chừ, lảng tránh, vì cho rằng việc đó là của các linh mục, tu sĩ. Chúa nhận số bánh khiêm tốn để nuôi năm ngàn dân được no nê. Chúa không đòi hỏi nhiều, chỉ cần chúng con cộng tác rồi chính Chúa sẽ làm. Xin cho con mang trái tim của Chúa, để con biết chạnh lòng, xót xa vì còn nhiều anh em cô đơn, thiếu thốn, bơ vơ lạc lõng chung quanh con, xin cho con biết xả thân quên mình để phục vụ anh em. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
03-02-2017, 05:36 PM
CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN A
Tin Mừng : Mt 5, 13-16
13 “Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi. 14 “Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. 15Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà. 16 Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.
Suy niệm :
Cuộc sống mà thiếu muối thì như món ăn có đủ mọi thứ gia vị nhưng không có muối, cuộc đời không còn ý nghĩa : Nó nhạt nhẽo vô vị ; thiếu muối thì mọi sự trở nên u buồn ảm đạm của sự chết. Xã hội hôm nay người ta đang mất dần vị mặn của muối. Muối tình yêu đang nhạt dần. Trái tim khô cằn vô cảm. Thiếu muối thì thật là khủng hoảng, nhưng ít ai để ý tới giá trị của nó, người ta chỉ chú trọng đến nhiều thứ khác đắt giá hơn muối.
Chúa Giêsu ví các môn đệ là muối cho đời. Chúng ta là muối mặn cho mọi người, cho tất cả, không phân biệt giàu nghèo, cao sang hay thấp hèn. Chúng ta là muối để ướp lại gia đình, ướp lại xã hội đang bị ung thối, hư hỏng. Người môn đệ khiêm tốn như muối để gần gũi với mọi người. Không cao ngạo, đắt giá như các loại gia vị khác, nhưng nó không thể thiếu. Muối đem lại vui tươi, hạnh phúc, món ăn có muối, thì cuộc đời mới yên vui, mạnh khỏe.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. “Muối mà nhạt đi, thì lấy gì mà muối cho mặn lại.” Xin cho muối của chúng con đừng bị nhạt đi, cuộc đời của chúng con đừng trở nên vô ích. Xin Thánh Thể Chúa, Lời Chúa, và lời cầu nguyện mỗi ngày, ướp đời chúng con vị mặn tình yêu, để muối chúng con không trở thành vô dụng trong cuộc sống hôm nay. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN V THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 6, 53 - 56
53 Khi qua biển rồi, Đức Giê-su và các môn đệ ghé vào đất liền tại Ghen-nê-xa-rét và lên bờ. 54 Thầy trò vừa ra khỏi thuyền, thì lập tức người ta nhận ra Đức Giê-su. 55 Họ rảo khắp vùng ấy và nghe tin Người ở đâu, thì bắt đầu cáng bệnh nhân đến đó. 56 Người đi tới đâu, vào làng mạc, thành thị hay thôn xóm nào, người ta cũng đặt kẻ ốm đau ở ngoài đường ngoài chợ, và xin Người cho họ ít là được chạm đến tua áo choàng của Người; và bất cứ ai chạm đến, thì đều được khỏi.
Suy niệm :
Chúa Giêsu rảo khắp mọi nơi để giảng dạy, chữa lành bệnh tật. Chúa nhìn thấy cuộc sống của loài người đầy nỗi đau khổ, nên Chúa đã hạ mình xuống làm một con người hoàn toàn giống chúng ta, để gần gũi, yêu thương chúng ta trái tim bằng thịt, để đụng chạm bằng chính bàn tay dịu dàng của Chúa. Nếu muốn, Người có đầy quyền năng để vẫn sống trong vinh quang trên trời, và dùng quyền phép để chữa lành những ai Người muốn, nhưng Người đã hạ mình sống giữa chúng ta bằng xương bằng thịt như mọi người.
Chúa vẫn đang tiếp tục ở giữa chúng ta trong cuộc sống hiện tại, người ta nhận biết Chúa nơi mỗi người tín hữu. Dù ở đâu, làng mạc, thành thị hay thôn xóm, danh Chúa được loan truyền khắp nơi. Chúa sống đời làm người chỉ ở giữa dân Do Thái, Ga-li-lê và vùng lân cận, nhưng danh tiếng của Chúa ngày nay đã lan rộng khắp nơi trên thế giới. Chúng ta là môn đệ của Chúa, được mang danh của Chúa là Kitô hữu, làm sao để khi chúng ta đi tới đâu người ta cũng nhận ra Chúa vẫn đang sống giữa họ.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Khi sống đời làm người, Chúa săn sóc, đụng chạm, xoa dịu mọi nỗi thương đau, chữa lành kẻ ốm đau, bệnh tật. Xin ban cho chúng con trái tim giống Chúa, để chạm đến bao thương tích tật nguyện thể xác và tâm hồn anh em. Xin cho mọi người nhận biết Chúa vẫn đang hiện diện thật trong cuộc đời của họ. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN V THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 7, 1 - 13
1 Có những người Pha-ri-sêu và một số kinh sư tụ họp quanh Đức Giê-su. Họ là những người từ Giê-ru-sa-lem đến… 5 Vậy, người Pha-ri-sêu và kinh sư hỏi Đức Giê-su : “Sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa?” 6 Người trả lời họ: “Ngôn sứ I-sai-a thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả, khi viết rằng : Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta. 7 Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân. 8Các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa, mà duy trì truyền thống của người phàm.”
Suy niệm :
Những người Pharisêu đạo đức họ đến với Chúa, họ chất vấn, bắt bẻ Chúa : “Sao các môn đệ của Người dùng bữa mà không rửa tay.” Chúa thấu suốt tâm hồn họ. Vì họ thờ phượng Thiên Chúa chỉ bằng môi miệng, còn trong lòng thì lại xa Chúa.
Chúng ta cũng đang tụ họp quanh Chúa. Mỗi người mang nhiều tâm trạng khác nhau, Chúa biết rõ tâm hồn chúng ta lúc này, đến với Chúa mà chẳng có ý tốt lành, lòng còn đầy kiêu ngạo, giả hình, dù chúng ta lỗi lầm, nhiều khuyết điểm, Chúa vẫn yêu thương. Chúa kiên trì dạy dỗ dù lòng chúng ta cứng cỏi chai đá.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con đến với Chúa, nhưng lòng chúng con nhiều khi vẫn xa Chúa, Chúng con tưởng mình đạo đức như những người Pharisiêu đạo đức kia. Chúng con phê bình, chỉ trích anh em, chúng con đến với Chúa nhưng lòng lại tự mãn, bắt bẻ những anh em khác không đến với Chúa. Chúng con yêu mến Chúa cũng chỉ ngoài môi miệng, mà lòng chúng con lại xa Chúa. Chúa biết rõ, Chúa thấu suốt hết mọi tâm can, nhưng vẫn vô cùng yêu thương và chờ đợi chúng con. Xin Chúa biến đổi tâm hồn chúng con, để mỗi ngày thêm giống Chúa hơn. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN V THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 7, 14 - 23
20 Người nói: “Cái gì từ trong con người xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế. 21 Vì từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu: tà dâm, trộm cắp, giết người, 22 ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tỵ, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. 23 Tất cả những điều xấu xa đó, đều từ bên trong xuất ra, và làm cho con người ra ô uế.”
Suy niệm :
Nhân vì những người Pharisiêu và kinh sư chất vấn Chúa Giêsu về việc các môn đệ của Chúa không giữ luật rửa tay trước khi dùng bữa theo truyền thống. Chúa Giêsu mới nói với họ : Trong công trình sáng tạo của Thiên Chúa, không có gì là ô uế, sự ô uế chỉ phát xuất từ bên trong, không phải vì những hình thức bên ngoài : rửa tay, rửa chén bát, đụng chạm đến người, vật bị nhiễm uế, hay nhiều điều khác. Tội lỗi phát xuất từ lòng người, từ trong tâm : “Tà dâm, trộm cắp, giết người” trong lòng cứ nặng nề với tư tưởng xấu xa, ganh tị, thù ghét. Chúa nói đúng tâm trạng của người Pharisêu, và kinh sư, những người tự cho mình là thanh sạch. Đó cũng là tâm trạng của chúng ta, vì chúng ta vẫn coi trọng hình thức bên ngoài, còn trong lòng thì đầy những xấu xa ô uế.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Bản chất của chúng con là luôn chú ý tới hình thức bên ngoài, chúng con muốn mọi người nhìn thấy những gì tốt đẹp của mình : thói đạo đức giả hình, khoe khoang vẫn là niềm tự hào của chúng con. Còn bên trong thì đầy những ý định xấu : mưu toan, xảo trá, kiêu ngạo, tham vọng… chẳng ai nhìn thấy, nhưng Chúa thấy rõ tất cả. Giờ đây chúng con đến trước mặt Chúa. Xin Chúa đến thanh tẩy mọi tư tưởng ô uế từ bên trong, từ sâu thẳm tâm hồn chúng con. Xin Chúa biến đổi, uốn nắn chúng con tận gốc rễ những căn nguyên tội lỗi, để chúng con mang xứng đáng với danh hiệu là con cái Chúa, sống đẹp lòng Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN V THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 7, 24 - 30
24Đức Giê-su đứng dậy, rời nơi đó, đến địa hạt Tia. Người vào một nhà nọ mà không muốn cho ai biết, nhưng không thể giấu được. 25 Thật vậy, một người đàn bà có đứa con gái nhỏ bị quỷ ám, vừa nghe nói đến Người, liền vào sấp mình dưới chân Người. 26 Bà là người Hy-lạp, gốc Phê-ni-xi thuộc xứ Xy-ri. Bà xin Người trừ quỷ cho con gái bà. 27 Người nói với bà: “Phải để cho con cái ăn no trước đã, vì không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó con.” 28 Bà ấy đáp: “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng chó con ở dưới gầm bàn lại được ăn những mảnh vụn của đám trẻ con.” 29 Người nói với bà: “Vì bà nói thế, nên bà cứ về đi, quỷ đã xuất khỏi con gái bà rồi.” 30 Về đến nhà, bà thấy đứa trẻ nằm trên giường và quỷ đã xuất.
Suy niệm :
Chúng ta thường cảm nhận người ngoại họ xin thì được Chúa ban ơn, còn người công giáo thì ít được. Người con trong gia đình, khi muốn gì thì chỉ nghĩ là người cha phải đáp ứng, thậm chí không cần xin, vì đó là bổn phận. Và dù chúng ta nhận được vô vàn ơn Cha ban trong suốt cuộc đời thì vẫn “không nhận ra” và cũng “chẳng nhìn thấy”. Còn người ngoài, khi muốn cầu xin điều gì, thì họ tự hạ mình cầu khẩn, nài xin thật lòng. Trước hết là họ tin, và đặt hết hy vọng vào ý họ muốn xin. Và khi họ được dù chỉ một chút bánh vụn dành cho chó con thì lòng biết ơn của họ đã sâu đậm và họ lập tức loan truyền cho mọi người biết.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Vì thương con, người đàn bà ngoại kiên trì, tin tưởng và khiêm nhường nài xin đã làm Chúa động lòng. Chúng con thật xấu hổ khi nhìn lại đức tin, đức cậy của chúng con còn kém xa. Lời cầu xin của chúng con đầy kiêu ngạo, tâm tình cầu nguyện của chúng con thiếu sự kiên trì và phó thác. Xin dạy chúng con biết khiêm tốn cầu xin. Xin cho chúng con nhận ra muôn vàn ơn lành Chúa đã ban trong cuộc đời để dâng lên lời tôn vinh cảm tạ . Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN V THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 7, 31 - 37
31 Đức Giê-su lại bỏ vùng Tia, đi qua ngả Xi-đôn, đến biển hồ Ga-li-lê vào miền Thập Tỉnh. 32 Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giê-su, và xin Người đặt tay trên anh. 33 Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh, và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. 34 Rồi Người ngước mắt lên trời, rên một tiếng và nói: “Ép-pha-tha”, nghĩa là: hãy mở ra! 35 Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. Anh ta nói được rõ ràng. 36 Đức Giê-su truyền bảo họ không được kể chuyện đó với ai cả. Nhưng Người càng truyền bảo họ, họ lại càng đồn ra. 37 Họ hết sức kinh ngạc, và nói: “Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả: ông làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được.”
Suy niệm :
Chúa Giêsu bỏ vùng Tia, đi qua ngả Xiđon, đến biển hồ Galilê vào miền Thập Tỉnh. Chúa đi khắp mọi nơi, Chúa đi tìm những con chiên lạc, những chiên bị thương, chiên đau yếu, bệnh hoạn để Người băng bó, chữa lành. Chúa vẫn tiếp tục đi, vì ở khắp mọi nơi, đâu đâu cũng có chiên bệnh hoạn, và Mục Tử Giêsu cũng không bao giờ ngừng lại bước chân, Người phục vụ bất kể ngày đêm giờ giấc.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Giữa cuộc sống thế gian đầy âm thanh hỗn độn, tai chúng con bị điếc vì không nghe được Lời Chúa, miệng lưỡi chúng con không loan truyền cho mọi người biết tình yêu thương của Chúa. Chung quanh chúng con còn biết bao người đang điếc vì không ai nói cho họ nghe biết về Chúa, miệng lưỡi họ không biết ca tụng trước bao kỳ công Chúa đã ban cho con người. Chúa yêu thương kéo riêng chúng con đến đây với Chúa. Xin Chúa mở miệng lưỡi chúng con, để loan truyền kỳ công của Chúa cho mọi người được biết. Xin cho chúng con làm chứng : “Chúa làm việc gì cũng tốt đẹp cả.” để cả thế giới đều cất lời ca tụng Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN V THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 8, 1 - 10
1 Trong những ngày ấy, lại có một đám rất đông, và họ không có gì ăn, nên Đức Giê-su gọi các môn đệ lại mà nói: 2 “Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi mà không có gì ăn! 3 Nếu Thầy giải tán, để họ nhịn đói mà về nhà, thì họ sẽ bị xỉu dọc đường. Trong số đó, lại có những người ở xa đến.” 4 Các môn đệ thưa Người: “Ở đây, trong nơi hoang vắng này, lấy đâu ra bánh cho họ ăn no?” 5 Người hỏi các ông: “Anh em có mấy chiếc bánh?” Các ông đáp: “Thưa có bảy chiếc.” 6 Người truyền cho họ ngồi xuống đất. Rồi Người cầm lấy bảy chiếc bánh, dâng lời tạ ơn, và bẻ ra, trao cho các môn đệ để các ông dọn ra. Và các ông đã dọn ra cho đám đông.
Suy niệm :
“Thầy chạnh lòng thương đám đông.” Lòng thương xót của Chúa dõi mắt nhìn đám đông, họ thật tội nghiệp, như đoàn chiên bơ vơ, lạc lõng không người chăn dắt. Bao lâu nay họ không được nghe những lời chỉ bảo, dạy dỗ. Chẳng ai quan tâm, thương xót họ. Gặp được Giêsu, Người thật hiền từ, nhân hậu, dễ mến, tự nơi Người phát xuất tình yêu, một trái tim tràn đầy tình cảm, Lời giảng dạy của Người ngọt ngào, ấm áp của người cha. Như tìm được chỗ nương tựa nơi Người Mục Tử nhân lành. Họ bỏ tất cả để theo Người đến quên giờ giấc.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con cảm nhận chính nơi đây, một Mục Tử Giêsu tràn đầy tình yêu, một trái tim nhân ái dịu dàng của người Cha. Chúa chạnh lòng thương nhìn thế giới ngày nay thiếu người dạy dỗ. Như Chúa đã bẻ Tấm Bánh Mình Chúa để nuôi chúng con, Chúa cũng mời gọi chúng con trao cho Chúa tấm bánh nhỏ bé bất xứng của đời con, để Chúa sẽ bẻ ra nuôi đoàn dân đang dói khát khắp mọi nơi. Xin cho cuộc đời chúng con là tấm bánh, để đem lại bình an, hạnh phúc cho bao tâm hồn đang thiếu thốn đói khổ của thế giới hôm nay. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
11-02-2017, 02:49 PM
CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN A
Tin Mừng : Mt 5, 17 - 26
21 “Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ giết người; ai giết người, thì đáng bị đưa ra toà. 22 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hoả ngục thiêu đốt…
Suy niệm :
Đạo Chúa dạy là Đạo Yêu Thương. Thiên Chúa tình yêu không chấp nhận sự hận thù, ganh ghét, ích kỷ trong lòng. Trong tình yêu không có sự giận ghét, không bao giờ được sỉ vả hay mắng nhiếc một người anh em nhỏ bé, đừng mắng họ là “Đồ ngốc”, dù họ bệnh tật ngu dốt thì họ vẫn là hình ảnh Thiên Chúa tạo dựng. Điều răn thứ năm dạy “chớ giết người” cũng là dạy chớ xúc phạm đến một con người dù là mọn hèn nhất, và nhất là người thân sống bên cạnh chúng ta. Điều răn này còn dạy ta yêu thương mọi người. Câu chuyện một người bị nạn giữa đường, bị bọn cướp đánh dở sống dở chết, người tư tế, người kinh sư đi qua làm ngơ, nếu người Samari đi qua mà không cứu thì người đó cũng chết, thấy người bị nạn mà không cứu là tội giết người. Thấy anh em mình rơi vào tình cảnh khó khăn, đói khổ, bệnh tật, bị nạn mà không giúp đỡ thì cũng phạm vào điều luật này. Ngày phán xét Chúa hỏi ta “ cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống…” mỗi lần ta đã từ chối, không giúp đỡ họ là lỗi phạm luật Chúa dạy.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Lời Chúa dạy chúng con yêu thương, tôn trọng anh em. Chúng con xin Chúa tha thứ vì nhiều lần trách mắng anh em, làm tổn thương người bé nhỏ, những lần đã vô tình hay cố ý xúc phạm người anh em lầm lỗi. Chúng con không giết người nhưng cứ mãi nuôi sự hận thù, giận ghét trong lòng, loại trừ anh em trong tim. Bao lần chúng con làm ngơ trước sự khó khăn khốn đốn của anh em. Xin cho chúng con biết yêu mến và trân trọng những người Chúa đã đặt bên cạnh chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN VI THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 8, 11 – 13
11 Những người Pha-ri-sêu kéo ra và bắt đầu tranh luận với Đức Giê-su, họ đòi Người một dấu lạ từ trời để thử Người. 12 Người thở dài não nuột và nói: “Sao thế hệ này lại xin một dấu lạ? Tôi bảo thật cho các ông biết : thế hệ này sẽ không được một dấu lạ nào cả.” 13 Rồi bỏ họ đó, Người lại xuống thuyền qua bờ bên kia.
Suy niệm :
Chúa Giêsu buồn rầu trước lòng dạ chai đá của những người Pharisiêu, Người đến với thế gian, làm một con người hèn hạ không phải để được thế gian tôn vinh. Người giảng dạy với lòng yêu thương, Người chạnh lòng thương khi thấy con người sống trong đau khổ, bệnh tật, chữa lành cho họ. Cho người mù được thấy, kẻ què được đi, người câm nói được, kẻ chết sống lại, hóa bánh ra nhiều cho họ được no nê. Chúa Giêsu làm nhiều phép lạ không phải để được tôn vinh, mà chỉ vì Người chạnh lòng thương con người đau khổ, nhưng họ không nhận ra hay cố tình không muốn chấp nhận, lòng họ đầy ghen tức, họ đòi một dấu lạ từ trời để họ tin. Nhưng thật sự dù có bao nhiêu dấu lạ đi nữa thì lòng họ vẫn chai như đá mà thôi. “Người thở dài não nuột”, cảm thấy bất lực trước lòng tin cứng cỏi của họ. Người bỏ họ đó để tìm đến nơi khác.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con nhận được biết bao ơn Chúa ban, nhưng lòng chúng con chẳng bao giờ hài lòng và trân trọng, chúng con chỉ biết xin, đòi hỏi mà không bao giờ thỏa mãn với những gì chúng con đang được phúc hơn nhiều người khác. Như Chúa nói : “Anh em thật có phúc vì được nghe được thấy, còn biết bao người họ muốn thấy mà chẳng được thấy, muốn nghe mà chẳng được nghe.” Xin cho chúng con biết nhận ra muôn vàn phép lạ Chúa đã làm hằng ngày trong đời, và dâng Chúa lòng cảm tạ tri ân. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN VI THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 8, 14 - 21
14 Các môn đệ quên đem bánh theo ; trên thuyền, các ông chỉ có một chiếc bánh. 15 Người răn bảo các ông: “Anh em phải coi chừng, phải đề phòng men Pha-ri-sêu và men Hê-rô-đê!” 16 Và các ông bàn tán với nhau về chuyện các ông không có bánh. 17 Biết thế, Người nói với các ông: “Sao anh em lại bàn tán về chuyện anh em không có bánh? Anh em chưa hiểu chưa thấu sao? Lòng anh em ngu muội thế! 18 Anh em có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe ư? Anh em không nhớ sao: 19 khi Thầy bẻ năm chiếc bánh cho năm ngàn người ăn, anh em đã thu lại được bao nhiêu thúng đầy mẩu bánh?” Các ông đáp: “Thưa được mười hai.”
Suy niệm :
Trước bao nhiêu phép lạ Chúa đã làm, hóa bánh cho dân ăn no nê, dư thừa. Thế mà các môn đệ như quên hết. Trên thuyền có Chúa, mà họ còn bận tâm vì quên mang theo bánh, vì lo lắng mà họ như chẳng quan tâm mấy đến lời Chúa đang dạy họ.
Chúa cũng làm biết bao điều lạ lùng trong cuộc đời, chúng ta nhớ lại mỗi lần gặp khó khăn, thử thách, mỗi lần chúng ta như thấy bế tắc, Chúa lại ban hết ơn này đến ơn khác. Không phải tự sức chúng ta giải quyết được hết mọi việc. Nhưng có Chúa thì dù lúc hầu như “chết đến nơi” thì Chúa lại tức khắc dẹp yên sóng gió.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. “Sao lòng anh em ngu muội thế! Anh em có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe ư?” Chúa ban cho chúng con muôn vàn ân huệ, nhưng chúng con có mắt mà chẳng thấy, có tai mà chẳng nghe. Chúng con đêm ngày mải mê lo lắng cho cuộc sống. Chẳng quan tâm đến những lời dạy dỗ của Chúa, chẳng màng đến tình yêu và muôn ân huệ Chúa dành cho chúng con. Giờ đây, chúng con đến với Chúa, nhưng lòng lại suy tính, bàn tán chuyện thế gian. Xin ban thêm lòng tin cho chúng con, để hoàn toàn tin tưởng phó thác mọi sự cho Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN VI THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 8, 22 – 26
22 Đức Giê-su và các môn đệ đến Bết-xai-đa. Người ta dẫn một người mù đến và nài xin Đức Giê-su sờ vào anh ta. 23 Người cầm lấy tay anh mù, đưa ra khỏi làng, rồi nhổ nước miếng vào mắt anh, đặt tay trên anh và hỏi: “Anh có thấy gì không?” 24 Anh ngước mắt lên và thưa: “Tôi thấy người ta, trông họ như cây cối, họ đi đi lại lại.” 25 Rồi Người lại đặt tay trên mắt anh, anh trông rõ và khỏi hẳn; anh thấy tỏ tường mọi sự. 26 Người cho anh về nhà và dặn: “Anh đừng có vào làng.”
Suy niệm :
Anh mù sống trong đau khổ, mù là một nỗi bất hạnh lớn, anh có chân mà chẳng thấy đường đi, có tay mà chẳng thể làm việc, chung quanh anh đầy ánh sáng mà anh cứ mò mẫn trong bòng tối. Anh không thấy mọi tạo vật tốt đẹp, anh không thấy mọi người chung quanh, anh không nhìn thấy Chúa Giêsu, anh cũng không thấy con đường để đến với Chúa, người ta phải dẫn anh đến với Chúa, anh cũng không nhìn thấy chính mình. Chúa thương anh, đem ánh sáng đến cho anh, bây giờ anh trông rõ và khỏi hẳn, anh thấy tỏ tường mọi sự.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Giữa cuộc sống đầy ánh sáng. Khắp mọi nơi đều có sự hiện diện sống động của Thiên Chúa. Nhìn một bông hoa, ngắm một con ong, con bướm, một cơn gió, một tia nắng, một ngọn cỏ. Dù là những tạo vật nhỏ bé nhất, chẳng cần gì kể đến những công trình lớn lao của Thiên Chúa. Chúng con cũng phải nhận ra sự hoạt động không ngừng của Thiên Chúa. Nhưng mắt chúng con mù vì không nhìn thấy. Chúng con chỉ nhìn thấy những thành công của con người. Những kiến tạo do bàn tay con người. Chúng con say sưa chìm đắm trong ánh sáng của thế gian. Xin Chúa kéo chúng con ra khỏi bóng tối, ra khỏi đời sống mù lòa, để bước đi trong ánh sáng của Chúa, và đừng trở lại cuộc sống mù lòa nữa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN VI THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 8, 27 – 33
29 Người lại hỏi các ông: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Ông Phê-rô trả lời: “Thầy là Đấng Ki-tô.” 30 Đức Giê-su liền cấm ngặt các ông không được nói với ai về Người. 31Rồi Người bắt đầu dạy cho các ông biết Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày, sống lại. 32Người nói rõ điều đó, không úp mở. Ông Phê-rô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người. 33Nhưng khi Đức Giê-su quay lại, nhìn thấy các môn đệ, Người trách ông Phê-rô: “Xa-tan! lui lại đàng sau Thầy! Vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.”
Suy niệm :
Khi Phêrô vừa tuyên xưng đức tin với Chúa Giêsu “Thầy là Đấng Kitô.” Thì Chúa Giêsu loan báo về cuộc khổ nạn của Người. Dù vừa tuyên xưng đức tin “Thầy là Đấng Kitô.” nhưng khi nghe Thầy nói đến cuộc khổ nạn. Phêrô liền kéo riêng Người ra và ngăn cản Người. Dù chúng ta tin Chúa, yêu mến Chúa, giữ trọn lề luật, nhưng khi gặp đau khổ, thánh giá, khi trải qua những bất hạnh, thì lại cầu xin Chúa cất nhẹ, rồi quay ra trách Chúa. Lòng chân thành của ông là yêu mến, xót xa, lo lắng cho Chúa, nhưng Chúa đã mắng ông “Satan! Lui lại đằng sau Thầy.”
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con dám tuyên xưng Chúa là Thiên Chúa của chúng con, nhưng lòng tin của chúng con còn yếu kém, vì chúng con không dám chấp nhận những đau khổ, Thánh Gía. Không dám sống theo ý Chúa, trước những biến cố thường xảy đến trong cuộc sống, những tai ương, hoạn nạn, chúng con lo lắng, bất an. Tư tưởng của chúng con là tư tưởng của con người yếu hèn trần gian, tìm ngăn cản chương trình Chúa muốn thực hiện. Xin cho chúng con biết bình tĩnh, sáng suốt nhận ra Thánh ý Chúa, và đáp lời “Xin vâng”. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN VI THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 8,34-38)
34 Rồi Đức Giê-su gọi đám đông cùng với các môn đệ lại. Người nói với họ rằng: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. 35 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. 36 Vì được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì người ta nào có lợi gì? 37 Quả thật, người ta lấy gì mà đổi lại mạng sống mình? 38 Giữa thế hệ ngoại tình và tội lỗi này, ai hổ thẹn vì tôi và những lời tôi dạy, thì Con Người cũng sẽ hổ thẹn vì kẻ ấy, khi Người ngự đến cùng với các thánh thiên thần, trong vinh quang của Cha Người.”
Suy niệm :
“Được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống mình nào có lợi gì ?” Còn có gì quý hơn mạng sống. Được cả thế giới, giàu có, danh vọng, sự nghiệp, có tất cả mọi thứ mà không còn mạng sống thì cũng đâu được hưởng. Mạng sống không mua được bằng của cải. Người ta lấy gì mà đổi lấy được mạng sống. Giữa thế hệ ngoại tình, tội lỗi, gian tà này, Lời Chúa dạy phải từ bỏ chính mình, từ bỏ mọi tham vọng, mọi cám dỗ của vật chất, đam mê, từ bỏ tội lỗi. Vác thập giá mình : Xác thịt yếu đuối, cám dỗ vây quanh, thú vui, hưởng thụ. Người ta buông bỏ thập giá của nghèo khổ để mưu tính tìm của cải bất chính, người ta vứt bỏ thập giá của hy sinh, chân chính để tìm tự do, thỏa mãn ước muốn, khát vọng xác thịt : Ly dị, phá thai, hận thù. Tội lỗi, sự chết đang hoành hành.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Thập giá của Chúa là đau khổ, còn nỗi nhục nào lớn hơn bản án tử hình Thập giá năm xưa. Xin cho chúng con can đảm đón nhận mọi nỗi khổ nhục trong đời, thập giá của chúng con là những vất vả, những lao nhọc chân chính, là gánh vác gia đình, là sự trung thực trong xã hội đầy giả dối lọc lừa, thập giá của chúng con là dám từ chối những mối lợi bất chính, những cám dỗ đầy dẫy trong xã hội hôm nay. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN VI THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 9, 2 – 13
2 Sáu ngày sau, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng trước mắt các ông. 3 Y phục Người trở nên rực rỡ, trắng tinh, không có thợ nào ở trần gian giặt trắng được như vậy. 4 Và ba môn đệ thấy ông Ê-li-a cùng ông Mô-sê hiện ra đàm đạo với Đức Giê-su. 5Bấy giờ, ông Phê-rô thưa với Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a.
Suy niệm :
Chúa đem riêng ba môn đệ thân tín nhất lên núi cao, Người tỏ cho ba môn đệ được thấy vinh quang của Người. Để củng cố đức tin cho các ông. Được nhìn thấy vinh quang của Chúa thật là hạnh phúc. Với tâm tình quá sung sướng, xúc động. Phêrô như quên hết mọi sự trần gian. Ong quên mất Thầy Giêsu bình thường của mọi ngày. Ông cũng quên luôn cuộc Thương Khó Thầy vừa loan báo. Phêrô như tận hưởng được niềm vui Thiên Đàng, muốn dừng lại ở giây phút tuyệt diệu đó. Ong nói mà không biết mình đã nói gì: “Thưa Thầy chúng con ở đây thật là hay.”
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Cuộc sống của chúng con nhiều gian nan thử thách, Chúa biết rõ và thấu hiểu nỗi muộn phiền lo lắng của chúng con, chính Chúa đã yêu thương chọn và đem chúng con đến với Chúa trong giờ này. Chúa cho chúng con được cảm nếm hạnh phúc tuyệt vời khi được ở bên Chúa. Giờ đây chúng con được chiêm ngưỡng vinh quang của Chúa. Chính trong lúc này, có các thiên thần, các thánh, có Mẹ Maria và các ngôn sứ đang thờ lạy tôn vinh Chúa cùng với chúng con. Chúng con được hưởng nếm hạnh phúc thiên đàng khi được đến Chầu trước nhan thánh Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
17-02-2017, 04:51 PM
CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN A
Tin Mừng : Mt 5, 38 – 48
43“Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. 44 Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. 45 Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. 46 Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao?... 48 Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.
Suy niệm :
Cuộc sống hôm nay đang mất dần tình yêu. Trong gia đình, vợ chồng không yêu thương nhau, xung đột, bất hoà, thù ghét, ly dị, cha con chống đối nhau, anh em giành giựt, tố cáo, kiện tụng, xô xát nhau, mẹ chồng nàng dâu ghét nhau, người mẹ thù ghét đứa con trong bụng, giết nó ngay khi nó chưa biết gì về cuộc đời, nó hoàn toàn vô tội, giọt máu của mình mà còn chưa yêu, và thậm chí ngay cả bản thân mình mà mình cũng thù ghét, để rồi đến độ tự tử, tự giết mình. Lời Chúa, điều răn của Chúa là yêu thương, nhưng lòng chúng con còn xa Chúa vì cứ mãi gây hận thù ganh ghét, ích kỷ. Yêu thương người thân cận mà chúng con còn chưa thực hiện được.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con vẫn biết đạo Chúa là đạo yêu thương. Thiên Chúa tình yêu không chấp nhận một sự thù ghét nào. Giờ đây, chúng con đem đến đặt dưới chân thánh giá Chúa, những người anh em mà chúng con còn đang buồn giận, những người còn mắc nợ chúng con, những người đã xúc phạm, đã làm chúng con tổn thương, buồn phiền. Những người dù nhiều lần hay cả đời làm chúng con đau khổ. Xin Chúa ban cho chúng con một trái tim quảng đại, yêu thương và tha thứ thật lòng. Để tất cả đều được hưởng hạnh phúc của Thiên Chúa tình yêu. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN VII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 9, 13 – 28
16 Chúa Giêsu hỏi các môn đệ: “Anh em tranh luận gì với họ thế?” 17 Một người trong đám đông trả lời: “Thưa Thầy, tôi đã đem con trai tôi lại cùng Thầy ; cháu bị quỷ câm ám . 18 Bất cứ ở đâu, hễ quỷ nhập vào là vật cháu xuống. Cháu sùi bọt mép, nghiến răng, cứng đờ người ra. Tôi đã nói với các môn đệ Thầy để họ trừ tên quỷ đó, nhưng các ông không làm nổi.” 19 Người đáp: “Ôi thế hệ cứng lòng, không chịu tin! Tôi phải ở cùng các người cho đến bao giờ, còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa? Đem nó lại đây cho tôi.”… 28 Khi Người vào nhà, các môn đệ mới hỏi riêng Người: “Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy?” Người đáp: “Giống quỉ ấy chỉ trừ được bằng lời cầu nguyện thôi.”
Suy niệm :
Người ta bàn tán xôn xao, họ tranh luận với nhau vì các môn đệ không trừ được quỉ. Chúa Giêsu ban quyền năng cho các ông, để làm được phép lạ, chữa bệnh, trừ quỉ. Nhưng lần này các ông không thực hiện được. Các môn đệ được chọn làm môn đệ, được Chúa dạy dỗ, được chứng kiến bao phép lạ Người làm, được ban nhiều ơn để thi hành sứ mạng, thời gian không còn nhiều mà nhiệm vụ của các ông thật quan trọng, khẩn thiết, nhưng Chúa buồn rầu trách : “ Ôi! Thế hệ cứng lòng, không có lòng tin ! Tôi phải ở cùng các người cho đến bao giờ nữa ?”
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con được nghe Lời Chúa nhiều năm, được Chúa yêu thương dạy dỗ, nhưng lòng tin của chúng con còn thật yếu kém. Chúa đã thực hiện xong công cuộc Cứu độ, nhưng không rời bỏ chúng con, mà vẫn phải ở với chúng con ngay trong giờ này, và chịu đựng chúng con cho tới ngày tận thế. Xin ban thêm lòng tin cho chúng con. Xin cho chúng con chuyên cần cầu nguyện, gia tăng việc hy sinh, hãm mình, để cộng tác với Chúa trong sứ mạng của chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN VII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 9, 30 – 37
33 Sau đó, Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Ca-phác-na-um. Khi về tới nhà, Đức Giê-su hỏi các ông: “Dọc đường, anh em đã bàn tán điều gì vậy?” 34 Các ông làm thinh, vì khi đi đường, các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả. 35 Rồi Đức Giê-su ngồi xuống, gọi Nhóm Mười Hai lại mà nói: “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người.” 36 Kế đó, Người đem một em nhỏ đặt vào giữa các ông, rồi ôm lấy nó và nói: 37 “Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy.”
Suy niệm :
Sự cám dỗ về quyền lực danh vọng thế gian, nó chiếm một vị thế mạnh mẽ trong đời sống con người. Bao nhiêu bất công, bạo lực, người ta dẵm đạp lên nhau, sẵn sàng chém giết, tàn sát nhau để chiếm lấy. Vua Hê-rô-đê cũng vì nó mà lùng giết Hài Nhi Giêsu. Những Thượng tế, kinh sư, người Pharisêu cũng vì kiêu ngạo, ganh ghét với Chúa Giêsu, mà tìm mọi cách giết Chúa. Đến các môn đệ những người được Chúa tuyển chọn, họ không phải trong số tư tế, học thức hay quyền thế. Nhưng vẫn tranh cải nhau xem ai lớn hơn ai.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Lòng tham danh vọng, chức tước, nó đã trở thành mối nguy trong đời sống tâm hồn con người. Những tranh cãi, bàn tán sôi nổi, thậm chí dẫn đến thù hằn, chà đạp nhau, giết nhau vì danh, vì chức. Không chỉ ngoài xã hội mà còn âm thầm len lỏi vào đời sống Giáo Hội, giáo xứ, trong gia đình : nó gây mối nên bất hòa, chia rẽ, thù ghét. Chúng con quỳ đây nhìn lên Chúa treo trên thánh giá, suy niệm sự khiêm nhường tột cùng của Chúa. Xin cho chúng con mỗi lần nhìn lên thánh giá Chúa, biết noi gương khiêm nhường, giữa những tranh dành lợi lộc thế gian. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN VII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 9, 38 – 40
38 Ông Gio-an nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta.” 39 Đức Giê-su bảo: “Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy. 40 Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta.
Suy niệm :
Chúa Giêsu ban cho hết mọi người được làm môn đệ của Chúa, ai có lòng tin tưởng, yêu mến, vâng phục, và thực hành mọi điều Người dạy, thì người ấy là môn đệ của Chúa, tất cả mọi người đều được kêu gọi cộng tác với Chúa làm việc tông đồ. Thiên Chúa đón nhận hết mọi ý hướng tốt đẹp. Chúa Giêsu không từ chối mọi cách thức truyền giáo, miễn theo ý hướng tốt. Miễn đừng lấy danh nghĩa Người giảng dạy, làm sai đường Chúa dạy, làm chứng xấu về Người. Có những người không theo chúng ta, không ở trong Hội Thánh duy nhất, nhưng vẫn tin Thiên Chúa : Anh em Tin Lành, Chính Thống …, chúng ta đừng ngăn cản, không tỏ thái độ chống đối, cũng đừng lên án hay phản bác. Họ có những đường lối truyền giáo theo cách của họ. Đừng cho mình mới là nhất, là lý tưởng, còn thì tất cả anh em khác đều là sai. “Không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy”.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Vì kiêu ngạo, vì tham vọng, vì thiếu tình yêu thương đoàn kết, và nhất là thiếu sự cầu nguyện, nên thân mình Chúa là Hội Thánh bị chia rẽ, tách biệt thành nhiều đường lối khác nhau. Giờ đây, chúng con quỳ dưới chân thánh giá Chúa, tha thiết cầu nguyện cho Hội Thánh công giáo, và cho tất cả những ai tin vào Chúa, dù ở trong tổ chức nào, cũng một lòng một ý, được hiệp nhất trong sứ mạng truyền giáo. Xin Chúa ban ơn, để mọi tôn giáo, được hòa hợp với nhau, làm danh Chúa lan rộng khắp nơi. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN VII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 9, 41 – 50
42 “Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn. 43 Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một tay mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa hoả ngục, phải vào lửa không hề tắt. 44- 45 Nếu chân anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một chân mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai chân mà bị ném vào hoả ngục. 46- 47 Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì móc nó đi; thà chột mắt mà được vào Nước Thiên Chúa còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hoả ngục, 48 nơi giòi bọ không hề chết và lửa không hề tắt. 49 Quả thật, ai nấy sẽ được luyện bằng lửa như thể ướp bằng muối.
Suy niệm :
Lời Chúa hôm nay nhấn mạnh đến những hình phạt : Phải sa Hỏa ngục ; phải vào lửa không hề tắt ; bị ném vào Hỏa ngục, nơi giòi bọ không hề chết và lửa không hề tắt. Hỏa ngục là có thật, không phải chỉ là lời hăm dọa suông. Chúng ta không biết cảm nhận Hỏa ngục như thế nào ? Nhưng những gì Chúa nói hôm nay là một hình ảnh rất kinh khủng. Chính vì tình yêu mà Thiên Chúa dành cho con người quá dịu hiền, quá vĩ đại, nên người ta cứ ỷ lại vào tình yêu ấy, mà tha hồ vấp phạm.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Tình yêu của Chúa trải dài trong suốt cuộc đời chúng con. Biết bao lần chúng con đáng chịu lấy án phạt, nếu mỗi lần chúng con phạm tội mà phải chịu cắt lìa đi một chi thể, thì còn ai đứng vững trước mặt Chúa được chăng ? Nhưng Chúa lại cứu chúng con, phục hồi lại tâm hồn và thân xác chúng con. Xin Chúa gìn giữ chúng con thoát khỏi cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sẽ giáng xuống trên những ai không vâng phục. Xin cứu thoát những người thân của chúng con khỏi án phạt muôn đời. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN VII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 10, 1 – 12
2 Có mấy người Pha-ri-sêu đến gần Đức Giê-su và hỏi rằng: “Thưa Thầy, chồng có được phép rẫy vợ không?” Họ hỏi thế là để thử Người... 6 Người đáp: “Lúc khởi đầu công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã làm nên con người có nam có nữ; 7 vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, 8 và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. 9 Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly.”
Suy niệm :
Giữa những cám dỗ của mọi thứ thú vui, vật chất, mọi nhu cầu hưởng thụ của xã hội càng cao, thì người ta càng xem thường luật hôn nhân. Lời Chúa Giêsu nhấn mạnh đến luật hôn nhân mà người ta đang dần quên lãng : “ Sự gì Thiên Chúa kết hợp loài người không được phân ly.” Tuy nhiên trong cuộc sống, hôn nhân vẫn nhiều khó khăn : Nhiều đôi hôn nhân khổ tâm vì mắc ngăn trở, không được lãnh nhận bí tích. Nhiều gia đình công giáo vẫn đi đến đổ vỡ, ly dị. Nhất là các nước văn minh, giàu có, đời sống vật chất sung túc thì tình trạng ly dị càng nhiều. Chúng ta hãy thành tâm cầu nguyện cho mọi gia đình được bền vững.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Gìơ đây chúng con đến trước Thánh Thể Chúa. Chúng con mang đến đây nhiều nỗi khó khăn của gia đình. Những gia đình đang bị mắc ngăn trở, bị rối, xin cho họ đừng mất đức tin, nhưng vững vàng trông cậy vào tình yêu của Chúa, kiên trì cầu nguyện, trong niềm hy vọng tín thác. Chúng con cũng cầu xin cho những gia đình đang bị đe dọa đổ vỡ, những gia đình đang sống trong đau khổ vì phải chịu đựng nhau. Những gia đình đang gặp gian nan, thử thách, xin Chúa đem bình an đến cho họ, xin Chúa hàn gắn lại những vết thương làm rạn nứt tình yêu gia đình, xin cho họ đủ nghị lực vượt qua mọi sóng gió, biết hy sinh, và can đảm vác thập giá mình theo Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN VII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 10, 13 – 16
13 Người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giê-su, để Người đặt tay trên chúng. Nhưng các môn đệ la rầy chúng. 14 Thấy vậy, Người bực mình nói với các ông: “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng. 15 Thầy bảo thật anh em: Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào.” 16 Rồi Người ôm lấy các trẻ em và đặt tay chúc lành cho chúng.
Suy niệm :
Chúa Giêsu yêu thương người tội lỗi, gần gũi với người thu thuế. Chúa tiếp xúc với người phụ nữ dân ngoại, Chúa bênh vực, cứu thoát người đàn bà ngoại tình. Đối với dân Do Thái thời đó, phụ nữ và trẻ em không được coi trọng. Trong những lần tính số người được ăn bánh no nê, họ chỉ tính đàn ông chứ không tính phụ nữ và trẻ em. Chúng ta không bao giờ thấy Chúa bực mình với dân ngoại hay với người tội lỗi. Người không giận khi họ từ chối, xua đuổi, không đón nhận Người. Vậy mà bây giờ Người bực mình vì môn đệ la rầy các trẻ em. Chúa yêu quý trẻ em, tâm hồn trẻ em thật đơn sơ trong sáng. Chúa Giêsu ôm lấy chúng và đặt tay chúc lành cho chúng.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa quan tâm đặc biệt đến các trẻ em. Chúa bực mình với ai la rầy, đối xử tệ bạc với trẻ em. Giờ đây, chúng con đem đến đặt dưới chân thánh giá Chúa, hết mọi trẻ em đang chịu nhiều ảnh hưởng xấu của xã hội, những trẻ em đói khổ, bất hạnh, bị bóc lột sức lao động. Những trẻ em bị lợi dụng, thiếu tình yêu thương, thiếu sự chăm sóc. Xin cho chúng con biết mở rộng lòng với những trẻ em bất hạnh. Yêu quý chúng. Xin cho bậc cha mẹ biết đem con cái đến với Chúa, đừng bao giờ xua đuổi, ngăn cản chúng đến với Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
22-02-2017, 10:21 AM
CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN A
Tin Mừng : Mt 6, 24 – 34
25 “Vì vậy Thầy bảo cho anh em biết : đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể : lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? 26 Hãy xem chim trời : chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho ; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? 27 Hỏi có ai trong anh em, nhờ lo lắng, mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay?... 31 Vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi: ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây? 32 Tất cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó.
Suy niệm :
Hãy nhìn lại đời sống của chúng ta, Chúa ban cho thật đầy đủ. Từ thuở xa xưa, con người vẫn sống với những gì có sẵn trên mặt đất, người ta làm lụng, chăn nuôi, trồng trọt, mỗi ngày vài bữa ăn. Số người ít thì nguồn lương thực cũng đủ cho họ dùng. Khi loài người càng ngày càng đông thì lương thực cũng phải tăng theo, nhưng nó vẫn đủ cho mọi nhu cầu cần thiết của con người. Ngày nay, dân số vẫn tăng lên gấp bội. Con người lại lo lắng sợ thiếu lương thực. Họ làm mọi cách trái ý Thiên Chúa, họ giảm dân số theo ý họ muốn. Họ không tin vào trời đất thiên nhiên lạ lùng đã nuôi sống con người suốt bao nhiêu thế kỷ. Họ cậy vào sức nhỏ bé của con người giữa vũ trụ bao la.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Cuộc sống chúng con quá nhiều vất vả khổ cực. Bao nhiêu nỗi lo, nỗi khổ, ngày đêm làm chúng con mệt mỏi, nó cứ tiếp nối từ cái khổ này tới cái khổ khác, chúng con luôn lo lắng bất an. Với chỉ hai từ : “Đừng lo”, Chúa muốn chúng con thật hạnh phúc trong niềm tin tưởng phó thác hoàn toàn vào Cha Trên Trời. Cha thừa biết tất cả những gì cần thiết và tốt nhất cho con cái của Người. Xin ban thêm lòng tin, để chúng con vững tin và tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN VIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 10, 17 – 27
19 Chúa Giêsu nói : “Hẳn anh biết các điều răn: Chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ cha kính mẹ.” 20 Anh ta nói: “Thưa Thầy, tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ.” 21 Đức Giê-su đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta: “Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi.” 22 Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.
Suy niệm :
Một người thanh niên thật tốt, anh tuân giữ mọi lề luật từ nhỏ, anh tìm đến với Chúa Giêsu, xin Chúa chỉ dạy. Chúa nhìn anh trìu mến, Chúa thương anh, mời gọi anh theo Chúa.
Lần trước. Khi Chúa gọi những người đánh cá nghèo : Họ lập tức bỏ lại tất cả để theo Chúa. Chúa gọi anh thu thuế Matthêu. Lập tức ông đứng dậy mở tiệc lớn, vui mừng đi theo Chúa. Chúa gọi ông Giakêu, ông mừng rỡ đón Chúa và phân phát hết tài sản. Có người đòi theo Chúa như anh thanh niên ở Ghêrasa, được giải thoát khỏi thần ô uế, thì người không cho, nhưng sai anh về nhà với thân nhân, và làm chứng cho người ta biết những gì Người đã làm cho anh, anh thành môn đệ của Chúa tại nơi anh sống. Bây giờ, Chúa kêu mời anh: “Hãy bán hết những gì anh có, rồi hãy đến theo Tôi.” Nhưng anh sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa mời gọi chúng con chọn Chúa mỗi ngày. Nhưng có rất nhiều lần chúng con cũng từ chối, nghoảnh mặt bỏ đi. Có thể chúng con giữ đạo sốt sắng, giữ trọn các điều răn, và nhất là giờ này đang có mặt ở đây để thờ phượng, ngợi khen Chúa. Nhưng chúng con còn thiếu một điều là yêu thương anh em, chúng con cũng sa sầm nét mặt khi phải chia sẻ, đóng góp, giúp đỡ anh em, xin Chúa biến đổi tâm hồn chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN VIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 10, 28 – 31
28 Ông Phê-rô lên tiếng thưa Người: “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy!” 29 Đức Giê-su đáp: “Thầy bảo thật anh em: Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, 30 mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau. 31 Quả thật, nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, còn những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu.”
Suy niệm :
Khi chúng ta giữ đạo sốt sắng, cố gắng sống tốt luật Chúa dạy, những hy sinh, những công lao đóng góp cho giáo xứ. Chắc hẳn có người thắc mắc : Ta làm tất cả những điều đó để được lợi ích gì ? Phêrô cũng lên tiếng hỏi Người : “Phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy!”! Nếu không có lòng tin, chẳng ai muốn vác thập giá, người ta sống tự do theo ý họ muốn : Cứ hưởng thụ ; cứ phạm tội, ly dị, phá thai, tham lam, trộm cắp… Lời Chúa hôm nay trả lời cho tất cả những ai đang sống vì Nước Trời. “Chẳng hề có ai hy sinh, từ bỏ mọi sự đời này vì Tin Mừng, lại không nhận được gấp trăm…” Cùng với sự ngược đãi là sự sống vĩnh cửu ở đời sau.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Có biết bao cơ hội Chúa mời gọi chúng con bỏ mọi sự theo Chúa, bao nhiêu lần Chúa muốn chọn chúng con, để từ bỏ ý riêng sống theo Lời Chúa dạy. Đó là những cuộc tử đạo liên lỉ mà chúng con phải chiến đấu từng ngày. Những cố gắng hy sinh, cùng với sự ngược đãi, những điều chúng con chẳng muốn. Cuộc sống của chúng con sẽ không còn ý nghĩa gì, nếu chúng con không chọn Chúa, không đến với Chúa. Xin cho chúng con ý thức được chọn Chúa là một hồng ân, để chúng con biết từ bỏ mình mà chọn Chúa nhiều lần trong ngày sống của chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
22-02-2017, 10:22 AM
THỨ TƯ LỄ TRO
Tin Mừng : Mt 6, 1 – 6. 16 – 18
1 Đức Giêsu nói rằng : “Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời ban thưởng. 2 Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. 3 Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, 4 để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.
Suy niệm :
Trong cuộc đời, không ít lần chúng ta làm việc lành phúc đức : việc từ thiện, bác ái, bố thí dù nhiều hay ít, chúng ta cũng từng làm, đó là điều tốt, chúng ta tự hào vì góp nhiều tiền để xây dựng nhà thờ. Tự mãn trong công việc cộng tác giáo xứ. Chúa Giêsu dạy : “Phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy.” Người biết rõ nó là chính nguyên nhân làm ta kiêu ngạo, là sự cám dỗ làm chúng ta được danh dự ở đời này, nhưng mất hết công phúc. Chúa mời gọi đến sự quan trọng hơn là thái độ khiêm nhường, chân thật, dứt khoát với lối sống giả hình. Tất cả những công trạng chúng ta cố gắng thực hiện, hy sinh, hãm mình, chay tịnh, cả việc cầu nguyện, nếu phô trương nó sẽ thành vô ích.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con thật khờ dại, vì luôn ước muốn phô trương công trạng của mình. Chúng con muốn được phần thưởng người đời, được mọi người ca tụng. Xin cho chúng con hiểu rằng : Tất cả những gì chúng con có đều là Chúa ban, những của cải vật chất đời này, chúng con chỉ là người quản lý. Cả lòng đạo đức, sự hiểu biết, hay mọi thứ bằng cấp, tài năng cũng đều là ơn Chúa. Chúng con chỉ là tạo vật thấp hèn, được Chúa sử dụng để làm sáng danh Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM SAU LỄ TRO
Tin Mừng : Lc 9, 22 – 25
22 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : “Con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ 23 Đức Giêsu nói với mọi người : “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. 24 Qủa vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất : còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. 25 Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì ?”
Suy niệm :
“Người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì ?” Trong cuộc sống hôm nay, người ta rất thích cá cược. Người ta đua nhau với những phần thưởng thế gian. Họ cá cược bóng đá, đua ngựa, xổ số… càng ngày càng nhiều cách thức cám dỗ với phần thưởng khủng thật hấp dẫn khiến người ta cứ lao vào : như xổ số điện toán, trúng thưởng nhiều tỷ, người ta đua nhau tham gia. Hôm nay, Chúa Giêsu đưa ra một lời hứa, một cuộc cá cược mà trên thế gian này không ai có thể sánh nổi. Cuộc chơi này tất cả mọi người, mọi thành phần, dù nghèo hay giàu, dù cao sang, tri thức hay hèn hạ kém hiểu biết, ai cũng được dự phần. Đặc biệt là ai cũng được có thể trúng thưởng, phần thưởng lại giá trị hơn tất cả mọi thứ phần thưởng trần gian, dù là cả thế giới.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con cứ lao mình, đặt cược cuộc đời để tìm kiếm vật chất của cải, danh vọng thế gian, nhiều khi đánh mất chính mình, thiệt, mất linh hồn, quên đi phần thưởng Chúa hứa ban gấp bội, chắc chắn bền vững và vĩnh viễn. Xin cho chúng con tin tưởng trọn vẹn vào Chúa, dám cá cược cuộc đời, trao hết cho Chúa dù là gia đình, sự nghiệp, tài năng, và dù liều mất cả mạng sống, để được phần thưởng Chúa dành sẵn cho chúng con trên trời. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU SAU LỄ TRO
Tin Mừng : Mt 9, 14 - 15
14 Bấy giờ, các môn đệ ông Gioan tiến lại hỏi Đức Giêsu rằng : “Tại sao chúng tôi và các người Pharisêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay ?” 15 Đức Giêsu trả lời : “Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc, khi chàng rể còn ở với họ ? Nhưng khi tới ngay bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay.”
Suy niệm :
Bước vào Mùa Chay, chúng ta liền nghĩ đến việc chay tịnh. Khi xưa Chúa Giêsu ăn chay bốn mươi ngày trong sa mạc, không chỉ là việc nhịn ăn, mà Người hoàn toàn cách biệt với tất cả mọi sinh hoạt đời thường, ở trong sa mạc thinh lặng bên Cha, liên lỷ cầu nguyện. Biết bao vị thánh sống chay tịnh noi theo gương vị Thầy Chí Thánh. Thánh Phanxicô ăn chay nhịn đói suốt 39 ngày, ngày thứ 40, ngài ăn một miếng bánh nhỏ để nhường bước cho Thầy Giêsu. Chúa Giêsu dạy việc chay tịnh cần thiết hơn là tấm lòng. Trước hết, hãy có lòng bác ái. Các môn đệ chẳng biết ăn chay, chẳng hiểu biết lề luật, họ đang sống cùng Thầy Giêsu, điều quan trọng là thấm nhập Lời dạy dỗ của Thầy Giêsu, thấm cuộc đời Giêsu, vì Giêsu là Tin Mừng, là niềm vui. Cho tới khi đi vào mầu nhiệm Tử Nạn của Người, lúc đó chính họ sẽ chia sẻ mọi nỗi đau khổ với Người bằng cuộc đời của họ, sẵn sàng thí cả mạng sống vì Người.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Khi chúng con cố gắng sống luật Chúa dạy. Chúng con nhịn ăn trong ngày giữ chay, mà lòng thì đầy ganh tỵ, giận ghét, tham lam, ích kỷ thì có ích lợi gì. Chúng con giữ luật nhưng cứ vấp phạm lỗi đức bác ái, phê bình, xét đoán anh em. Xin cho chúng con trong Mùa Chay này, giữ được sự chay tịnh trong tâm hồn, từ bỏ một thói quen xấu, tránh những cuộc vui chơi vô bổ, chừa bớt những tật xấu có hại. Xin cho chúng con thật khiêm nhường và yêu thương. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY SAU LỄ TRO
Tin Mừng : Lc 5, 27 – 32
27 Khi ấy, Chúa Giêsu trông thấy một người thu thuế, tên là Lêvi, đang ngồi ở trạm thu thuế, Người bảo ông : “Anh hãy theo tôi !” 28 Ông bỏ tất cả, đứng dậy đi theo Người. 29 Ông Lêvi làm tiệc lớn đãi Người tại nhà ông. có đông đảo người thu thuế và những người khác cùng ăn với các ngài. 30 Những người Pharisêu và những kinh sư thuộc nhóm của họ mới lẩm bẩm trách môn đệ Đức Giêsu rằng : “Sao các ông lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi ?”
Suy niệm :
Được Chúa gọi, ông Lêvi bỏ lại tất cả, bỏ công việc đang thuận lợi, bỏ địa vị mà nhiều người mong được ngồi vào đó. Trạm thu thuế là mối lợi tức lớn mà ông phải phấn đấu nhiều công sức mới có được. Gặp được Chúa, ông lập tức rời bỏ tất cả, đứng dậy đi theo Người. Ông đãi tiệc lớn, có đông đảo người thu thuế, tội lỗi, cùng đồng bàn với Người. Còn biết bao người chưa dự được bữa tiệc Chúa dọn, Tiệc Thánh Thể, Tiệc Lời Chúa. Chúa cần chúng ta cộng tác để quy tụ, lôi kéo. Đời mình là bữa tiệc đãi anh em, phục vụ anh em, đem niềm vui lớn đến cho mọi người.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa mời gọi, Chúa chọn người thu thuế làm môn đệ, để cộng tác trong công cuộc cứu độ. Chúa cũng mời gọi mỗi người chúng con cộng tác với Chúa, dù chúng con bất xứng, dù chúng con tội lỗi. Có nhiều thứ thế gian níu kéo chúng con : những lợi lộc ; những đam mê ; các cuộc vui thế gian. Xin Chúa lôi kéo chúng con ra khỏi mọi cám dỗ đó, xin tách chúng con khỏi mọi thứ quyền lực của tiền bạc, những tham vọng trần tục, để chúng con can đảm như ông Lêvi : Đứng dậy bỏ lại tất cả, dù thiệt thòi, mất mát, dù thế gian bàn tán, chế giễu. Xin cho chúng con tiến đến gần những người tội lỗi, qui tụ họ lại, để họ cũng được ngồi chung bàn Tiệc trong Nước Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
22-02-2017, 10:23 AM
CHÚA NHẬT THỨ I MÙA CHAY A
Tin Mừng : Mt 4, 1 – 11
1 Bấy giờ Đức Giêsu được Thần Khí dẫn vào hoang địa để chịu quỉ cám dỗ. 2 Người ăn chay ròng rã bốn mươi đêm ngày, và sau đó Người thấy đói. 3 Khi ấy tên cám dỗ đến gần Người và nói : “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì truyền cho những hòn đá này hóa bánh đi!” 4 Nhưng Người đáp : “Đã có Lời chép rằng : Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi Lời Thiên Chúa phán ra.”
Suy niệm :
Trước khi bước vào cuộc đời rao giảng công khai thực hiện chương trình Cứu Chuộc, Chúa Giêsu vào hoang địa để ăn chay cầu nguyện. Chúa Giêsu trải qua kinh nghiệm của sức người mong manh, 40 ngày trong hoang địa không ăn uống, Người thấy đói. Chúng ta từng kinh nghiệm của cái đói. Trong thân phận con người, Chúa Giêsu cũng cần các nhu cầu cho thể xác, Người phải cố gắng chiến đấu với cái đói qua từng ngày. Ngày nay, chúng ta không đến nỗi đói, tuy vẫn có nhiều nơi, nhiều con người đang khổ sở vì đói khát thiếu thốn. Nhưng khi đã no đủ cơm bánh, chúng ta lại mong ước nhiều cái khác nữa. Chúng ta đói các tiện nghi, vật chất, đói các phương tiện, các đam mê, thú vui, chung quanh chúng ta là một thế giới với những thứ quyến rũ của nó. Con người chẳng bao giờ hài lòng với những gì mình đang có, ma quỷ nó biết rõ và nó khiến cho lòng tham của chúng ta không bao giờ thỏa nguyện.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa ban cho chúng con cuộc sống được no đủ, nên chúng con dễ sa vào chước cám dỗ, chúng con đang quên dần việc cầu nguyện, hãm mình, chay tịnh. Xin Chúa dẫn chúng con vào nơi thanh vắng của tâm hồn, siêng năng việc cầu nguyện. Trong Mùa Chay này, xin cho chúng con biết hãm mình nhịn bớt những đòi hỏi của xác thịt, nhịn bớt những sự hoang phí, xa hoa hưởng thụ để chia sẻ cho người thiếu thốn. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN I MÙA CHAY
Tin Mừng : Mt 25, 31 - 46
34 Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng : "Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. 35 Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước ; 36 Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han."… 40 Đức Vua sẽ đáp lại rằng: "Ta bảo thật các ngươi : mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy."
Suy niệm :
Cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, an ủi, giúp đỡ, chia sẻ, thăm viếng, chúng ta làm nhiều lần. Nhưng những người thân thì ta lại không nhìn, không thấy : Cha, mẹ già yếu, lẩm cẩm, vụng về, đụng đâu đổ bể đó, ta có yêu thương chăm sóc, thông cảm ? Người bé nhỏ bên cạnh ta : là người chồng tệ bạc, say sưa ; là người vợ nhiều khuyết điểm, là đứa con hư hỏng ; là bà mẹ chồng khó tính ; người con dâu vụng về ; người hàng xóm khó chịu, hay bà chị chua ngoa, đanh đá. Chúa hiện diện trong họ để chúng ta có cơ hội phục vụ, dù bất cứ hoàn cảnh nào cũng không thoái thác, nhưng kiên trì yêu thương. Cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống nơi chính người thân bên cạnh, yêu thương phục vụ đến cùng. Vợ chồng phục vụ nhau. Cha mẹ phục vụ con cái. Cha sở phục vụ con chiên, anh em trong hội đoàn, trong giáo xứ phục vụ nhau.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chung quanh chúng con còn biết bao người đói khổ, thiếu thốn. Họ là những Giêsu bé nhỏ Chúa đặt bên cạnh chúng con, họ khao khát tình yêu thương, họ mong mỏi sự quan tâm, và lòng tha thứ. Dù là người xấu xa tội lỗi thì họ vẫn có một trái tim, một trí óc, họ đói tình yêu thương, lòng quảng đại của tình người, họ cần nhu cầu tình yêu. Xin cho chúng con quan tâm yêu thương phục vụ người bé nhỏ. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN I MÙA CHAY
Tin Mừng : Mt 6, 7 – 13
4 Vậy, anh em hãy cầu nguyện như thế này : ‘Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời’
Suy niệm :
Kinh Lạy Cha là lời cầu nguyện đầy đủ nhất, đẹp nhất, là lời cầu nguyện trọn vẹn tuyệt hảo mà chính Người Anh Giêsu dạy cho chúng ta bày tỏ với Cha. Có bảy ý nguyện trong kinh Lạy Cha. Ba ý trên bày tỏ tâm tình của người con thảo hiếu đối với Cha, bốn ý nguyện sau là lời cầu xin khiêm tốn cho các nhu cầu trong cuộc đời đầy cam go của con người yếu đuối còn ở trần gian.
Chúa Giêsu dạy ta cầu nguyện bằng tâm tình của người con đối với cha, một tình cảm rất đơn thuần mà ở thế gian ai cũng cảm nhận được. Là con thì nói chuyện với cha thật dễ dàng, người con hiếu thảo thì xin gì cha cũng cho, người con ngoan ngoãn, hiền lành, biết vâng lời, luôn làm theo ý Cha muốn thì xin gì cũng được.
Cha trên trời cũng vậy. Cha rất yêu thương ta, Cha mong ban cho ta những gì tốt đẹp nhất, chúng ta bày tỏ lòng tin tưởng, yêu mến và cầu xin, xin một cách tha thiết chân tình, khiêm tốn nhận thấy sự bất lực yếu kém của mình. Không phải cầu nguyện là đòi buộc cha làm theo ý mình. Có khi ta lười biếng cầu nguyện, không khiêm tốn cầu xin, vì nghĩ mình cần gì thì Cha biết cả rồi, Cha muốn cho thì cho, đâu cần phải xin. Đó là lòng kiêu ngạo mà ma quỷ cám dỗ để ta không cầu nguyện.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Khi chúng con cầu nguyện là được gặp chính Chúa. Ngài là Cha, là bạn, Ngài yêu thương và luôn mong chờ chúng con chạy đến chia sẻ với Ngài, cầu nguyện không phải là nói thật nhiều, mà còn lắng nghe nữa. Xin cho chúng con biết cầu nguyện với tâm tình yêu mến, tin tưởng và khiêm nhường. Không đòi buộc nhưng hoàn toàn tín thác vào tình yêu và sự khôn ngoan vô cùng của Cha, để trao phó vận mệnh trong bàn tay yêu thương của Cha. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN I MÙA CHAY
Tin Mừng : Lc 11, 29 – 32
29 Khi ấy, dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giêsu bắt đầu nói : “Thế hệ này là một thế hệ gian ác ; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na. 30 Qủa thật, ông Giô-na đã là một dấu lạ cho dân thành Ni-ni-vê thế nào, thì Con Người cũng là một dấu lạ cho dân này như vậy. 31Trong cuộc phán xét, nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Sa-lô-môn ; mà đây còn hơn vua Sa-lô-môn nữa.
Suy niệm :
Dân chúng khi xưa được cùng sống thời Chúa Giêsu, được nghe Lời từ chính miệng Chúa Giêsu giảng dạy, được tận mắt chứng kiến phép lạ Người làm, nhưng họ vẫn không tin Chúa Giêsu, họ đòi hỏi phép lạ từ trời, không có gì lấp đầy lòng kiêu ngạo của họ. Ngày nay, đã qua hơn hai ngàn năm, nhưng mọi sự kiện lịch sử diễn lại mỗi ngày, Chúa Giêsu vẫn hiện diện thật sự. Cũng như dân chúng khi xưa, họ chỉ nhìn thấy một con người bình thường, con bác thợ mộc, thì trong Tấm Bánh nhỏ, Người vẫn ở đó với cả Thiên tính và Nhân tính trọn vẹn. Lời giảng dạy từ miệng Chúa cũng vẫn là Lời Khôn Ngoan chúng ta đang được nghe. Những việc Chúa làm được tường thuật thật đầy đủ, rõ ràng. Lại còn biết bao chứng nhân đã đổ máu để làm chứng. Liệu lòng tin của chúng ta có vững chắc không ?
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con thật có phúc vì được biết Chúa hiện diện thật sự trước mặt chúng con đây. Tai chúng con được nghe Lời của chính Chúa giảng dạy. Mắt trần gian chúng con không nhìn thấy Chúa, nhưng lòng chúng con tin thật Chúa đang ở đây với chúng con. Xin tha thứ cho chúng con vì những lần chúng con yếu tin, chúng con cứ mãi cầu xin Chúa làm dấu lạ trong đời chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN I MÙA CHAY
Tin Mừng : Mt 7, 7 – 12
7 Một hôm, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ thì sẽ mở cho. 8 Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở ra cho”… 12 “Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì luật Mô-sê và các ngôn sứ là thế đó.”
Suy niệm :
Thiên Chúa biết rõ những nhu cầu con cái cần. Lời cầu xin không phải chỉ để thỏa mãn những ý nguyện, nhưng còn là mối tương quan cần thiết, bày tỏ lòng tin tưởng yêu mến đối với Cha. Chúng ta sống trong mối tương quan đó bằng những lời cầu xin liên lỷ, kiên trì không mệt mỏi. Thiên Chúa là Cha luôn ban cho chúng ta những gì tốt nhất, không phải chỉ ban theo điều chúng ta xin, cũng chẳng theo cách chúng ta xin, bởi vì chúng ta thường không biết điều gì thích hợp cho mình.
Lời cầu xin của chúng ta dù là điều tốt hay xấu, dù những chuyện nhỏ nhặt nhất trong đời sống thường ngày, ta cũng cứ xin. Khi cầu xin là khiêm nhường nhờ cậy, tin tưởng. Và điều tốt lành nhất Thiên Chúa ban cho là Thánh Thần, Đấng sẽ cho chúng ta cái nhìn sáng suốt hơn để nhận ra ý muốn của Ngài, cùng với lòng can đảm để thực thi ý muốn đó. Thánh Thần là kết quả của niềm vui, là tri ân, là yêu mến, là rung cảm, để ta nói lên tâm tình tạ ơn.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Cha luôn lắng nghe từng lời khẩn thiết cầu xin của con cái Ngài. Cha biết chúng cần gì, và không bao giờ bỏ sót một lời cầu xin nào. Như người cha yêu thương chăm sóc đứa trẻ dù nó chẳng hiểu điều nó khóc lóc đòi cho được là có hại cho nó thì cha vẫn tìm cách ban cho nó điều khác tốt hơn. Xin cho chúng con luôn kết hợp với Cha bằng việc cầu xin : Cứ xin ; cứ tìm ; cứ gõ cửa, đừng bao giờ thất vọng nản chí. Chúng con tin rằng : Nếu Cha đóng lại cánh cửa nhỏ thì sẽ mở cánh cửa khác lớn hơn. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN I MÙA CHAY
Tin Mừng : Mt 5, 20 – 26
22 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết : Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra tòa. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hỏa ngục thiêu đốt.
Suy niệm :
Cũng như dân Do Thái khi xưa, chúng ta chẳng bao giờ thấy mình lỗi phạm điều răn thứ năm : Tội giết người. Lời Chúa thật khác với những gì chúng ta nghĩ xưa nay. Ai mà không có lúc giận ghét một người anh em nào đó. Ai không có lần mắng anh em là đồ ngốc, là ngu, là dốt. Chúng ta thường muốn làm thầy : bao nhiêu lần xúc phạm người nhỏ bé mà không hề thấy mình có lỗi, bao nhiêu lần chà đạp, khinh rẻ, nói hành, nói xấu ; bao nhiêu lần phê bình, kết án anh em mà chẳng chút áy náy lương tâm. Một lời nói có thể làm cho người ta đau hơn cả roi đòn, một câu chửi rủa, mắng nhiếc người anh em khờ dại, vụng về có khi đau hơn những cái tát. Một thái độ khinh rẻ người nghèo khổ, bệnh tật, tội lỗi, nó đau như chính ta đang ném đá vào họ. Nhưng mỗi lần đi xưng tội, chúng ta thấy mình chẳng có tội gì để xưng, hay chẳng bao giờ xưng tội điều răn thứ năm.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chính Chúa tạo dựng và ban sự sống cho con người, dù người tin Chúa hay người ngoại, dù người cao sang hay thấp hèn, tất cả đều là công trình của Thiên Chúa. Chúa dạy chúng con tôn trọng sự sống, yêu thương và quý trọng mọi tạo vật của Chúa. Xin tha thứ vì biết bao lần chúng con xúc phạm đến sự sống, làm tổn thương đến danh dự, phẩm giá, tâm hồn anh em. Biết bao lần chính chúng con có khi vô tình cũng có khi cố ý làm đau lòng người anh em tầm thường bé mọn. Chúng con từng loại trừ, giết chết anh em trong tim. Xin tha thứ cho chúng con khi làm ngơ với anh em rơi vào tình cảnh khó khăn, đói khổ, bệnh tật, bị nạn mà không giúp đỡ. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN I MÙA CHAY
Tin Mừng : Mt 5, 43 – 48
43 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : “Anh em đã nghe luật dạy rằng : Hãy yêu đống loại và hãy ghét kẻ thù. 44 Còn Thầy, Thầy bảo anh em : hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. 45 Như vậy anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. 46 Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi ? Ngay cả những người thu thuế cũng làm như thế sao ?
Suy niệm :
Yêu thương kẻ yêu thương mình là chuyện bình thường. Gặp người thân, người anh em chúng ta vui mừng, chào hỏi, thăm viếng nhau, ai cũng làm, dù người ngoại, dù người tội lỗi họ cũng làm như vậy, có gì lạ thường đâu. Nếu chỉ yêu thương kẻ yêu thương mình thôi thì chẳng có công chi. Tình cảm sòng phẳng, tình yêu của chúng ta là tình yêu trao đổi, có qua có lại, tình yêu chưa trọn vẹn, người tội lỗi hay người ngoại họ vẫn làm như vậy. Hôm nay Chúa mời gọi chúng ta là con cái Chúa, phải xem tất cả mọi người đều là anh em. Yêu thương người xa lạ, người nghèo khổ, bệnh tật, người tội lỗi, yếu đuối….
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Bao lâu nay, chúng con vẫn tự hào là người công giáo, giữ luật Chúa dạy, nhưng thật sự chúng con cũng giống người ngoại, người tội lỗi, họ cũng biết yêu thương anh em, yêu kẻ yêu thương mình. Xin Chúa giúp con mở rộng trái tim, để yêu thương người ghét con, xúc phạm con. Xin cho con can đảm chào hỏi người mà trong lòng con còn giận, từ lâu đã không nói chuyện, không tiếp súc với ho. Yêu thương người đã làm thiệt thòi, làm hại con. Xin Chúa chúc lành cho những người đang thù ghét con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
11-03-2017, 10:11 PM
CHÚA NHẬT THỨ II MÙA CHAY A
Tin Mừng : Mt 17, 1 – 9
1 Khi ấy, Đức Giêsu đem các ông Phêrô, Gia-cô-bê và Gioan đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao. 2 Rồi Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng. 3 Và bỗng các ông thấy ông Mô-sê và ông Ê-li-a hiện ra đàm đạo với Người. 4 Bấy giờ ông Phêrô thưa với Đức Giêsu rằng : “Lạy Ngài, chúng con ở đây thật là hay ! Nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây ba cái lều, một cho Ngài, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a.”
Suy niệm :
Sống giữa sự ồn ào của thế gian, Lúc nào cũng bận rộn, công việc, vui chơi, xem phim, giải trí. Chúng ta không có giờ yên tĩnh, không tìm ra giờ để ở riêng với Chúa. Chúa đem ba môn đệ lên núi, riêng ra một chỗ, chỉ còn Thầy trò bên nhau. Chính trong bối cảnh đó, Chúa tỏ vinh quang cho các ông được thấy, Ông Mô-sê và ông Ê-li-a ngồi đàm đạo với Người. Một sự yên bình mà thế gian không có được, như hình ảnh những ông tiên già ngồi đánh cờ bên nhau. Các môn đệ như quên hết mọi chuyện thế gian, lòng thật bình an, cảm nếm niềm hạnh phúc thiên đàng, khiến các ông muốn dừng lại mãi mãi giờ thiêng liêng này.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa chọn ba môn đệ và tỏ hiện vinh quang cho họ thấy. Chính Chúa cũng chọn mỗi người chúng con, tách biệt chúng con ra khỏi mọi bận rộn của thế gian, để đưa chúng con riêng ra với Chúa. Dù mắt chúng con không nhìn thấy, nhưng lòng chúng con thật bình an, và tin thật chính lúc này đây, các thiên thần, các thánh đang ở đây bên Chúa, chúng con được đàm đạo, tâm sự với Chúa mọi nỗi niềm của chúng con trong cuộc sống, không lo lắng hay sợ điều gì nữa. Xin cho chúng con dựng lều cho Chúa để Chúa ngự lại trong lòng chúng con luôn mãi. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN II MÙA CHAY
Tin Mừng : Lc 6, 36 – 38
Chúa Giêsu nói : 37 “Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đứng lên án thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha.
Suy niệm :
Xét đoán, kết án anh em là một thói xấu rất quen thuộc mà hầu như ai cũng có nhiều lần vấp phải. Xét đoán, nói hành, nói xấu là cách thức cám dỗ của ma quỷ hữu hiệu nhất, nó được chúng ta rất quan tâm tới.
Người ta tìm mọi sơ hở, mọi lỗi lầm của anh em để xét đoán, kết án nhau, người này tố cáo người kia. Những người tự cho mình là lương thiện, đạo đức, thường hay xét đoán và phê phán những kẻ đối nghịch. Đây là một dạng tự cao tự đại, nó ăn sâu trong bản tính con người nhiều đến nỗi “người công chính” trong Kinh Thánh tỏ ra bất bình với “người tội lỗi”, với những người không tuân giữ lề luật. Ngược lại, điều răn mới của Chúa Giêsu thì dạy chúng ta đừng coi mình hơn người, đừng tự tôn mình làm thẩm phán xét xử người khác, dù họ không bước đi theo đường lối giống chúng ta.
Chúa Giêsu dạy tôn trọng anh em, dù là kẻ bé mọn hay thấp hèn thì họ cũng là con cái của Người, là anh em với chúng ta. Xét đoán là ta gây sự chia rẽ, bất bình giữa họ với người khác.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Lời Chúa dạy chúng con không thật tha thiết “Anh em đừng xét đoán”. Nếu Thiên Chúa cứ thẳng tay kết án thì ai có thể thoát khỏi sự công thẳng của Thiên Chúa. Nhưng để khỏi bị Thiên Chúa lên án chỉ có một cách là “Đừng” xét đoán anh em. Xin ban cho chúng con một tấm lòng quảng đại, một trái tim ấm áp, một tinh thần khoan dung, để chan hòa yêu thương, đầy tràn vị tha, và chỉ thấy điều tốt nơi anh em mà cảm tạ Thiên Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN II MÙA CHAY
Tin Mừng : Mt 23, 1 – 12
1 Bấy giờ, Đức Giêsu nói với dân chúng và các môn đệ Người rằng : 2 “Các kinh sư và các người Pharisêu ngồi trên tòa ông Môi-sê mà giảng dạy. 3 Vậy tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm hãy giữ, còn những việc họ làm thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm. 4 Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ không buồn động ngón tay vào.
Suy niệm :
Chúa Giêsu nói đúng vào não trạng của nhiều thành phần lãnh đạo, “nói mà không làm”. Và Chúa đang nói với chính mỗi người chúng ta. Ở đời, người lãnh đạo đâu cần phải làm gì, họ ngồi trên cao để chỉ tay năm ngón là được. Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, là Vua Vũ Trụ, Người đâu cần phải hạ mình làm một con người như chúng ta. Người có thể ngồi trên tòa cao để phán quyết, có thể dạy dỗ con người bằng uy quyền, bằng chiếu chỉ, bằng lệnh truyền. Nhưng Con Thiên Chúa đã chịu tất cả mọi khổ nhục của kiếp con người, chính Người vác lấy mọi gánh nặng của con người, hòa nhập trong thân phận con người, để nâng con người lên làm con Thiên Chúa.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa chia sẻ thân phận của chúng con, Chúa nếm trải hết mọi khổ nhục của kiếp người. Chúa nhận chịu nỗi đau cả tinh thần và thể xác. Những làn roi đau thấu xương, những cái tát rát bỏng, nhục nhã, những lời chửa rủa, nhục mạ. Cơn khát khô cháy bởi những vết thương nhức nhối đang hành hạ. Và cái khát của trái tim cháy lửa yêu thương đang nung nấu tâm hồn. Chúa đã giảng dạy chúng con bằng cuộc đời của Chúa. Xin cho chúng con nhìn lên thánh giá Chúa, để thực thi Lời Chúa dạy : “Nói được, làm được”. Đừng bắt người khác làm điều chúng con không muốn làm. Đừng bó những gánh nặng chất lên vai người khác. Xin cho chúng con học nơi Chúa lòng khiêm nhường và phục vụ. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN II MÙA CHAY
Tin Mừng : Mt 20, 17 – 28
20 Bấy giờ, bà mẹ của các con ông Dê-bê-đê đến gặp Đức Giêsu , có các con bà đi theo : bà bái lạy và kêu xin Người một điều. 21 Người hỏi bà : “Bà muốn gì ?” Bà thưa : “Xin Thầy truyền cho hai con tôi đây, một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả Thầy trong Nước Thầy.” 22 Đức Giêsu bảo : “Các người không biết các người xin gì ! Các người có uống nổi chén Thầy sắp uống không ?” Họ đáp : “Thưa, uống nổi.” 23 Đức Giêsu bảo : “Chén của Thầy, các người sẽ uống ; còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Cha Thầy đã chuẩn bị cho ai, thì kẻ ấy mới được.” 24 Nghe vậy, mười môn đệ kia tức tối với hai anh em đó.
Suy niệm :
Danh vọng là sức thu hút mạnh nhất của con người, các môn đệ dù sống bên cạnh Thầy Giêsu, được nghe chính Thầy Giêsu dạy dỗ, yêu thương, chăm sóc. Tấm gương khiêm nhường và phục vụ của Người các ông đều được mắt thấy tai nghe, và vui hưởng. Thế mà tư tưởng các ông vẫn không thoát khỏi cái vòng danh vọng. Lúc đầu thì hai môn đệ tưởng mình chiếm được chỗ nhất trong trái tim Thầy nên mới mạnh dạn tỏ bày nguyện vọng, rồi đến mười môn đệ kia cũng tức tối với hai anh em đó. Ngay từ đầu Hội Thánh sơ khai, quyền lực danh vọng đã xen vào hàng ngũ môn đệ, nhưng có Chúa thì mọi sự được đẩy lui : “Ai muốn làm lớn thì phải làm người phục vụ anh em.”
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa biết chúng con thật yếu đuối, con quỷ kiêu ngạo nó luôn ẩn nấp trong tâm hồn chúng con. Nó xen vào mọi hoạt động của Hội Thánh, của giáo xứ, và cả trong gia đình. Xin Chúa luôn hiện diện bên cạnh chúng con, xin loại trừ mọi tư tưởng đen tối, tham danh, tham chức trong Giáo Hội, để chúng con sống yêu thương, trong hy sinh và khiêm nhường phục vụ. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN II MÙA CHAY
Tin Mừng : Lc 16, 19 – 31
19 Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Pharisêu dụ ngôn sau đây : “Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. 20 Lại có một người nghèo khó tên là La-da-rô, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu, 21 thèm được những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống mà ăn cho no. lại thêm mấy con chó cứ đến liếm ghẻ chốc anh ta. 22 Thế rồi người nghèo này chết, và được thiên thần đem vào lòng ông Ap-ra-ham. Ông nhà giàu cũng chết, và người ta đem chôn.
Suy niệm :
Người giàu có ăn mặc lụa là gấm vóc. Chúng ta cũng quần này áo kia, tuy không lụa là gấm vóc nhưng đủ ấm ngày đông lạnh, mát mẻ ngày hè. Trong khi có biết bao người đang rách rưới. Chúng ta ăn uống dư thừa, hằng ngày tiệc tùng, quán ăn, quán nhậu đông nghẹt. Trong khi chung quanh ta biết bao người đang đói, khát, thèm bữa ăn cho no. Có hàng triệu triệu La-da-rô trong cuộc đời này, ngay bên cạnh ta, ngay trước cửa nhà mình. Tên họ là Kẻ Trộm, là Lừa Đảo, là Gái Điếm, là những trẻ em đi lượm rác, ăn xin, cướp giật, xì ke, ma túy. Ông nhà giàu đâu có tội gì, chỉ là tội không nhìn thấy ông La-da-rô ngay trước cửa nhà mình. Tội của chúng ta là được no đủ, ấm cúng, mà đâu nhìn thấy nỗi đau khổ, thèm khát của những người bất hạnh chung quanh.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa dọn tiệc cho chúng con, cho tất cả mọi người không trừ một ai. Chúng con được dự vào bàn Tiệc Thánh mỗi ngày, nhưng chúng con thật có lỗi vì không nhìn thấy biết bao La-da-rô chung quanh chúng con, đang đói khát, đau khổ. Những linh hồn ghẻ chóc đang khóc lóc kêu xin. Xin cho chúng con mỗi khi dự vào bàn Tiệc Thánh, đừng quên các linh hồn đang đói khát chờ đợi lời cầu nguyện, thèm được chút ân sủng quý báu để dịu bớt những đau đớn khổ cực đang phải chịu. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN II MÙA CHAY
Tin Mừng : Mt 21, 33- 43. 45- 46
33 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng : “Các ông hãy nghe dụ ngôn sau đây : Có chủ nhà kia trồng được một vườn nho ; chung quanh vườn, ông rào giậu ; trong vườn, ông khoét bồn đạp nho, và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác, rồi trẩy đi xa. 34 Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. 35 Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông : chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ… 43 Đức Giêsu bảo họ : “Nước Thiên Chúa, Người sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi.”
Suy niệm :
Lời cảnh báo này Chúa Giêsu không chỉ nhắm đến các thượng tế, kỳ mục hay dân Do Thái đương thời, nhưng nhằm cảnh báo hết mọi công dân trong Nước Hội Thánh Người. Công cuộc loan báo Tin Mừng, làm cho Nước Trời phát triển, sinh lợi, là của tất cả những ai đang là công dân Nước Chúa. Thiên Chúa đã vun trồng Vườn Nho, xếp đặt mọi phương tiện thuận lợi, Người ban các bí tích nuôi dưỡng. Nhất là lương thực Lời Chúa và Thánh Thể luôn dồi dào phong phú. Nhưng chúng ta đã để cho đủ mọi thứ thác loạn, tội lỗi xâm chiếm. Những thủ đoạn lừa lọc giết chết sự công chính. Bao nhiêu ngôn sứ, sứ giả được sai đến bị giết chết. Tiền bạc, vật chất nó giết chết lương tâm thiện hảo của con người.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa ban cho chúng con muôn vàn ân sủng, Chúa dọn sẵn cho chúng con nguồn lương thực dồi dào bằng cuộc đời trần thế của Chúa, Chúa hiến mình trong cuộc Tử Nạn, chia sẻ tình yêu bằng chính Thân Mình và Máu, để chăm sóc nuôi dưỡng Vườn Nho Hội Thánh Chúa. Xin cho chúng con trung thành gìn giữ, và cộng tác trong bổn phận làm cho Vườn Nho ngày càng thêm phát triển. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN II MÙA CHAY
Tin Mừng : Lc 15, 1-3. 11- 32
21 Bấy giờ người con nói rằng : “Thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa …” 22 Nhưng người cha liền bảo các đầy tớ rằng : “Mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu, 23 rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng ! 24 Vì con ta đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy. Và họ bắt đầu ăn mừng.
Suy niệm :
Người cha đầy lòng thương xót ngày đêm mong mỏi, ông chuẩn bị mọi thứ để chờ đứa con hoang đàng trở về, ông sắm sẵn áo đẹp, nhẫn quí, giầy mới, con bê đã vỗ béo chờ để dọn tiệc. Thiên Chúa là Cha cũng chuẩn bị cho chúng ta, cho những đứa con tội lỗi, hư hỏng, đứa con chẳng ra gì, thật chu đáo, ta còn chần chờ gì nữa mà không trở về. Bí tích Hòa Giải là tình yêu dịu dàng, dâng hiến. Chúng ta sống bí tích hòa giải với anh em để dâng hiến đời mình với Chúa Giêsu, bằng tấm lòng của người cha. Anh em lỗi phạm đến mình, khi họ muốn làm hòa, chúng ta cũng không nặng lời trách móc, tra xét, nhưng ôm lấy họ vào trái tim, mở tiệc ăn mừng, hòa giải với người đó. Cha mẹ yêu thương đón nhận con cái khi nó trở về sau những lần lỡ lầm sai phạm. Vợ, chồng đón nhận nhau khi người bạn đời mình trở về, dù sai phạm bao nhiêu lần chúng ta cũng rộng lòng tha thứ.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa là Người Cha dịu hiền, dang tay mỏi mòn trên thánh giá, chờ đợi ôm lấy chúng con. Biết bao lần chúng con phản nghịch, bao lần chúng con đắm chìm trong tội lỗi. Chúa đều tha thứ. Giờ đây, chúng con trở về dưới chân thánh giá Chúa, chúng con mang đến đây những người anh em đang sống xa tình Cha, ăn chơi phóng đãng, phung phí bao nhiêu ân sủng Cha ban. Xin cho chúng con mang lấy tâm tình của Cha, để yêu thương đón nhận và đem anh em trở về bên Cha. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
11-03-2017, 10:13 PM
CHÚA NHẬT THỨ III MÙA CHAY A
Tin Mừng : Ga 4, 5 – 42
5 Khi ấy, Đức Giêsu đến một thành xứ Sa-ma-ri… 6 Ở đấy có giếng của ông Gia-cóp. Người đi đường mỏi mệt, nên ngồi ngay xuống bờ giếng. Lúc đó vào khoảng 12 giờ trưa. 7 Có một người phụ nữ Sa-ma-ri đến lấy nước. Đức Giêsu nói với người ấy : “Chị cho tôi xin chút nước uống!” 8 Lúc đó, các môn đệ của Người đã vào thành mua thức ăn. 9 Người phụ nữ liền nói : “Ông là người Do Thái mà lại xin tôi, một phụ nữ Sa-ma-ri cho ông nước uống sao ?” Qủa thế, người Do Thái không được giao thiệp với người Sa-ma-ri.
Suy niệm :
Người ta đi lấy nước lúc mát mẻ, gặp gỡ nhau chuyện trò vui vẻ, còn chị phụ nữ Samari đi lấy nước giữa trưa nắng, vắng vẻ, lẻ loi một mình, chị bị mọi người xa lánh, nhưng Chúa không xa lánh chị, Chúa đợi chị. Người Do Thái và người Samari đối nghịch nhau, họ không tiếp súc với nhau, họ thù ghét nhau. Nhất là người đàn ông Do Thái mà nói chuyện với phụ nữ giữa nơi công cộng vào thời đó là tối kỵ, trái với thuần phong mỹ tục, Chúa Giêsu đã vượt qua cái hàng rào định kiến phân biệt của xã hội và chủng tộc. Chúa thiết lập mối tương quan với con người, Chúa bắt chuyện làm quen, xin chị nước uống. Chúa ngồi bên bờ giếng mà vẫn chịu cơn khát, Chúa xin nước, Chúa cần chị, Chúa ngỏ lời : “Chị cho tôi xin chút nước uống.”
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa thiết lập mối tương quan bằng sự khiêm tốn hạ mình cầu xin. Chúa ở bên giếng nước mà vẫn chịu khát. Chúa có cả cánh đồng lúa mà thiếu thợ gặt. Chúa cần người môn đệ cộng tác. Lời Chúa vẫn nài nỉ trên thánh giá “Ta Khát”. Thế giới còn chìm đắm trong tội lỗi, trong thù hận thì cơn “Khát” của Chúa vẫn khắc khoải trong tim. Xin cho chúng con thành chiếc gầu bên giếng Tổ Phụ, để cộng tác trong công cuộc đem Nước Hằng Sống đến cho mọi người đang khát mong ơn cứu độ. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN III MÙA CHAY
Tin Mừng : Lc 4, 24 – 30
24 Khi đến Na-da-rét, Đức Giêsu nói với dân chúng trong hội đường rằng : “Tôi bảo thật các ông, không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình. 25 Thật vậy, tôi nói cho các ông hay : vào thời ông Ê-li-a, khi trời hạn hán suốt ba năm sáu tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thiếu gì bà góa ở trong nước Ít-sa-en ; 26 thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà góa thành Xa-rép-ta miền Si-đôn. 27 Cũng vậy, thời ngôn sứ Ê-li-a, thiếu gì người phong hủi ở trong nước Ít-ra-en, nhưng không người nào được sạch, mà chỉ có ông Na-a-man, người xứ Xy-ri thôi.
Suy niệm :
Sau một thời gian rời bỏ quê hương để thực hiện sứ vụ rao giảng, rất nhiều người được ơn chữa lành bệnh tật phần xác cũng như phần thiêng liêng, họ tin và sám hối, tiếng tăm Người đồn ra khắp vùng lân cận, và được mọi người tôn vinh (Lc 4,14). Họ ngưỡng mộ Người nên nghe danh Người ở đâu là họ lại tụ tập lại để được nghe Người. Bà con lối xóm cũng nghe tiếng đồn về Người. Chúa Giêsu trở về Na-da-rét, là nơi Người sinh trưởng, Người vào hội đường giảng dạy như vẫn làm những nơi Người đến. Vì công việc của Người là rao giảng, nhưng họ không tin, và cũng không đón nhận lời Người giảng dạy, dù họ tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng Người.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Công cuộc rao giảng Tin Mừng rất khẩn thiết, nhưng không dễ gì chúng con đem đức tin lại cho mọi người. Dù ở đâu, thời nào, Tin Mừng vẫn bị bách hại, bị chống đối, và nhất là ngay tại quê hương, trong gia đình hay bà con thân thuộc. Xin ban cho chúng con lòng khiêm nhường, đón nhận Lời Chúa trong mọi hoàn cảnh. Xin ban thêm lòng nhiệt thành, kiên trì, nhẫn nại, để chính cuộc đời chúng con làm chứng cho Tin Mừng. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN III MÙA CHAY
Tin Mừng : Mt 18, 21 – 35
23 Vì thế, Nước Trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách.24 Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua mười ngàn yến vàng.25 Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con, tài sản mà trả nợ.26 Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống bái lạy: "Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết."27 Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ.28 Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn, mắc nợ y một trăm quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: "Trả nợ cho tao!"
Suy niệm :
Nghe dụ ngôn trên đây, hồi tưởng lại đời mình. Chúng ta nợ Chúa nhiều lắm. Nợ sự sống, Chúa đã chết thay để chúng ta được sống, nợ của cải, vật chất, mọi thứ ta sử dụng trong đời. Mỗi lần phạm tội là chúng ta lại mắc nợ Chúa, xúc phạm đến Chúa, Chúa cứ tha. Mỗi lần trở về với thân tội lỗi, tàn tạ là Chúa lại chạnh lòng thương, mỗi lần ta thú nhận, nài xin lòng thương xót của Chúa là Chúa lại xoá sạch sổ nợ, Chúa tha bổng không đòi hỏi một điều kiện nào, cũng không bắt đền trả cân xứng. Tội ta dù có ngập tràn Chúa cũng tha hết. Vậy mà sống với anh em, ta tính từng ly từng tý, anh em nợ chẳng đáng một xu nhỏ, mình túm lấy cổ anh em, anh em nợ một lời nói xúc phạm, một sự lỡ lầm, đụng chạm, nợ miếng cơm, manh áo bị giành giựt, nợ danh dự, ta quyết tính sổ, không thiếu một su.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Sống trong cuộc đời này, không ít lần anh em xúc phạm nhau. Chúa đã tha cho chúng con số nợ quá lớn. Xin cho chúng con tha thứ hoài hoài, tha thứ luôn mãi. Cuộc đời sẽ tươi đẹp, có ý nghĩa khi chúng con biết yêu thương, biết tha thứ. Thiên Chúa tình yêu không chấp nhận một sự giận hờn ghen ghét nào. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN III MÙA CHAY
Tin Mừng : Mt 5, 17 – 19
17 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. 18 Vì Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. 19 Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời.
Suy niệm :
“Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời.” Tự trong thâm tâm con người đã có sẵn nền tảng của luật. Làm lành lánh dữ là luật mà ai cũng tự biết, luật tình yêu nó tự có trong trái tim. Thấy nghịch cảnh, thấy tha nhân đau khổ, đói khát, chúng ta cũng chạnh lòng thương. Thấy sự sai trái, lương tâm mách bảo không nên làm. Mười Điều Răn Thiên Chúa truyền dạy là tâm điểm của hết mọi lề luật. Nhưng chính con người đã chối bỏ lương tâm của mình để làm điều sai trái. Chúa Giêsu đến để khơi dậy những gì đã có sẵn nhưng vì lòng chai dạ đá mà người ta cố tình bãi bỏ. Chúa Giêsu kiện toàn lại những gì người ta đánh mất.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa đã đặt vào trái tim chúng con những điều tốt đẹp nhất. Chúa dạy chúng con tuân giữ luật thật trọn vẹn, dù một chấm một phết cũng không qua đi. Nhưng vì muốn sống tự do, chúng con lại giải thích, điều chỉnh luật theo ý mình muốn. Xin Chúa cho chúng con một lòng yêu mến luật Chúa dạy. Nhất là luật yêu thương và tôn trọng mọi người, xin cho mọi người trong gia đình chúng con, tuân giữ luật Chúa, noi gương gia đình Na-da-rét khi xưa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN III MÙA CHAY
Tin Mừng : Lc 11, 14 – 23
14 Khi ấy, Đức Giêsu trừ một tên quỷ, và nó là quỷ câm. Khi quỷ xuất rồi, thì người câm nói được. Đám đông lấy làm ngạc nhiên. 15 Nhưng trong số đó có mấy người lại bảo : “Ông ấy dựa thế quỷ vương Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ.” 16 Kẻ khác lại muốn thử Người, nên đã dòi Người một dấu lạ từ trời. 17 Nhưng Người biết tư tưởng của họ, nên nói : “Nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia. 18 Nếu Xa-tan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình, thì nước nó tồn tại sao được ?”…
Suy niệm :
Chúa Giêsu làm biết bao việc tốt đẹp, chữa lành bệnh tật, họ thán phục vì lời Người giảng dạy, Chúa giải thoát con người khỏi sự trói buộc của ma quỷ, đám đông lấy làm ngạc nhiên trước quyền năng của Người. Nhưng vì lòng kiêu ngạo, họ không muốn đón nhận mọi việc tốt đẹp Người làm, tư tưởng của họ luôn tìm một điều gì đó để chống đối Người. Khi chúng ta cố gắng làm mọi điều tốt, tham gia việc giáo xứ, hết lòng phục vụ, xả thân vì những nhu cầu cần kíp của Giáo Hội ; khi thật lòng yêu thương giúp đỡ người anh em trở về, thì lại bị công kích, ghét bỏ, bị nhiều người phản kháng, có khi ngay trong gia đình, nơi những người thân, trong giáo xứ, hay những người cùng làm việc với mình. Càng nhiệt tâm, gắn bó với nhà Chúa, chúng ta càng bị nhiều lời phê bình, chỉ trích, dễ khiến ta nản lòng bỏ việc.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con nhìn ngắm Chúa bị treo đau đớn, nhục nhã trên thánh giá, chỉ vì một tội nặng nề, đó là yêu thương chúng con quá bội. Chúng con xin đặt dưới chân thánh giá Chúa, những người đang chịu bách hại vì sống tinh thần yêu thương phục vụ, những người mục tử phải chịu trăm bề khốn khổ vì đoàn chiên của Chúa. Những ai đang hết lòng hy sinh phục vụ trong giáo xứ, trong Hội Thánh. Xin Chúa đổ tràn ân sủng, sức mạnh và lòng kiên trì, để can đảm đương đầu trước mọi lời chỉ trích của thế gian. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN III MÙA CHAY
Tin Mừng : Mc 12, 28b – 34
28b Khi ấy, có một người trong các kinh sư đến gần Đức Giêsu và hỏi rằng : “Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng hàng đầu.?” 29 Đức Giêsu trả lời : “Điều răn đứng hàng đầu là : Nghe đây hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. 30 Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. 31 Điều răn thứ hai là : Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó.”
Suy niệm :
“Nghe đây, hỡi Itraen” Chúa mời gọi cộng đoàn dân Chúa hãy lắng tai nghe. “Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất” Ngoài Người ra không có một Chúa nào khác nữa, Chúa của chúng ta là Thiên Chúa ghen tương, không chấp nhận ta tôn thờ thần khác, hay chúa nào khác mà chỉ duy nhất một mình Người mà thôi. Chúng ta dễ cảm nhận lòng quảng đại của Thiên Chúa trong tạo thành, thán phục và biết ơn Người, hơn là sống trong tương quan tình yêu. Như một ông vua tốt, được mọi người kính trọng, nể phục, nhưng họ không thể gần gũi, tâm sự, trao đổi, tỏ bày trong mối tương giao tình yêu hai chiều. Họ chỉ nhận và biết ơn mà không cho lại.
“Và yêu người thân cận như chính mình.” Yêu người thân cận là điều quan trọng cũng như yêu mến Thiên Chúa. Chúng ta không thể nói rằng : Tôi yêu mến Chúa, mà trong khi đó lại đang giận ghét một người nào đó bên cạnh mình.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Xin ban cho chúng con lòng yêu mến Chúa hơn mọi thứ thế gian. Yêu mến Thiên Chúa hơn cả những người con yêu thương nhất, xin cho chúng con thiết tha ao ước điều đó, trong mọi sự, tìm kiếm điều Thiên Chúa chờ đợi ở nơi con, và yêu người anh em như chính bản thân minh. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN III MÙA CHAY
Tin Mừng : Lc 18, 9 – 14
10 Có hai người lên đền thờ cầu nguyện. Một người thuộc nhóm Pharisêu, còn người kia làm nghề thu thuế. 11 Người Pharisêu đứng thẳng cầu nguyện rằng : ‘Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác : tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. 12 Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con.’ 13 Còn người thu thuế kia thì đứng đàng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng : ‘Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.’
Suy niệm :
Cầu nguyện là nhu cầu không thể thiếu trong cuộc đời chúng ta, nhưng lời cầu nguyện của mỗi người khác nhau. Dụ ngôn trên đây Chúa Giêsu nói đến hai tâm tình cầu nguyện. Người Pharisêu tự hào vì đời sống đạo đức, kể lể công trạng của mình. Trong lời cầu nguyện của ông, chúng ta thấy ông chẳng có lỗi lầm nào, tất cả đều hoàn hảo, ông không cầu xin, cũng chẳng cần được ơn tha thứ. Nhưng ông đã lỗi phạm nghiêm trọng đến tình người, ông đã hạ thấp anh em mình : ‘Con không giống như người thu thuế kia.’ Còn người thu thuế thì chỉ cúi đầu, đấm ngực, thú nhận thân phận là kẻ tội lỗi, cầu xin lòng thương xót của Thiên Chúa.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con đến với Chúa trong giờ này, để dâng lên Chúa tâm tình cầu nguyện của chúng con. Nhưng là con người vụng về khờ dại, chúng con không biết cách cầu nguyện đẹp lòng Thiên Chúa. Xin Chúa dạy chúng con biết cầu nguyện với tất cả lòng chân thành, khiêm nhường và yêu thương anh em. Xin cho chúng con nhận biết thân phận mỏng dòn yếu đuối, để luôn luôn kết hợp với Chúa trong cầu nguyện, cần được ơn tha thứ và nâng đỡ, để mỗi ngày nên hoàn thiện hơn, sống công chính và làm chứng cho Chúa giữa muôn vàn xấu xa tội lỗi trong cuộc sống này. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
22-03-2017, 02:36 PM
CHÚA NHẬT THỨ IV MÙA CHAY A
Tin Mừng : Ga 9, 1 – 41
1 Khi ra khỏi Đền Thờ, Đức Giêsu nhìn thấy một người mù từ thuở mới sinh. 2 Các môn đệ hỏi Người : “Thưa Thầy, ai đã phạm tội khiến người này sinh ra đã bị mù, anh ta hay cha mẹ anh ta ? 3 Đức Giêsu trả lời : “Không phải anh ta, cũng chẳng phải cha mẹ anh ta đã phạm tội. Nhưng sở dĩ như thế là để thiên hạ thấy công trình của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi anh. 4 Chúng ta phải thực hiện công trình của Đấng đã sai Thầy khi trời còn sáng ; đêm đến, không ai có thể làm việc được. 5 Bao lâu Thầy còn ở thế gian, Thầy là ánh sáng thế gian.”
Suy niệm :
Chúa Giêsu chữa cho một người mù từ khi mới sinh. Nhìn lại chung quanh chúng ta có biết bao nhiêu người mù, người bất hạnh. Có những người mắt sáng nhưng họ mù vì đang sống trong bóng tối của tham lam, bất chính, đam mê tội lỗi, có người mù vì từ khi sinh ra họ chưa bao giờ được nghe biết về Chúa, họ không được nghe ai dạy dỗ. Chúng ta không yêu thương mà lại tỏ thái độ khinh rẻ họ. Lời Chúa hôm nay đem lại nguồn an ủi cho những ai đang chịu đau khổ, bệnh hoạn. Vì họ được chọn cho công trình của Thiên Chúa tỏ hiện. Chúng ta phải vui mừng khi gặp đau khổ và làm cho Thiên Chúa tỏ hiện nơi cuộc sống của mình.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con thật có phúc được hưởng niềm vui của đôi mắt, được ngắm nhìn mọi tạo vật, được thấy tỏ tường mọi sự chuyển động chung quanh thật tuyệt diệu, và nhất là được nhận biết Thiên Chúa. Chung quanh chúng con có biết bao anh em mù từ khi mới sinh. Họ không được biết Chúa, không có ai dìu dắt, họ là những người bất hạnh, đang sống trong bóng tối thế gian. Xin cho mỗi người chúng con biết cộng tác với Chúa đem ánh sáng đến cho họ. Xin cho chúng con đừng uổng phí thời gian khi còn có cơ hội làm được gì cộng tác trong công trình của Thiên Chúa, vì khi đêm đến, không ai có thể làm việc được nữa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN IV MÙA CHAY
Tin Mừng : Ga 4, 43 – 54
46 Đức Giêsu trở lại Ca-na miền Ga-li-lê, là nơi Người đã làm cho nước hóa thành rượu. Bấy giờ, có một sĩ quan cận vệ của nhà vua có đứa con trai bị bệnh tại Ca-phác-na-um. 47 Khi nghe tin Đức Giêsu từ Giu-đê đến Ga-li-lê, ông tới gặp và xin Người chữa con ông, vì nó sắp chết. 48 Đức Giêsu nói với ông : “Các ông mà không thấy dấu lạ điềm thiêng thì các ông sẽ chẳng tin đâu !” 49 Viên sĩ quan nói : “Thưa Ngài, xin Ngài xuống cho, kẻo cháu nó chết mất !” Đức Giêsu bảo : “Ông cứ về đi, con ông sống.” Ông tin vào lời Đức Giêsu nói với mình và ra về.
Suy niệm :
Có một viên sĩ quan. Một người có thế lực, hầu cận bên cạnh nhà vua. Ông có địa vị, có tiền, có uy quyền, danh vọng. Nhưng tiền không cứu được con trai ông. Được nghe danh Đức Giêsu, ông đi tìm gặp Người. Ông là người ngoại, nhưng ông hy vọng chỉ có Người mới có thể cứu con trai của ông. Khi Chúa Giêsu trở về quê hương, người đồng hương họ không tin, họ từ chối, xua đuổi Người. Còn viên sĩ quan ngoại từ Caphacnaum lên tận Galilê để gặp Người và xin Người cứu con trai ông. Chúa muốn thử đức tin của ông nên nói : “Nếu không thấy dấu lạ điềm thiêng, các ông sẽ chẳng tin đâu.” Ong không phủ nhận lời Chúa nói, mà chỉ quả quyết bày tỏ lòng tin và nài xin với Người “Xin Ngài xuống cho kẻo cháu nó chết mất.”
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Cuộc sống hôm nay làm cho con cái chúng con đang mất dần đức tin, bậc cha mẹ đau khổ khi nhìn con cái mình sắp chết trong mọi thứ lôi cuốn của xã hội, nhưng lòng tin của chúng con thật yếu kém. Giờ đây, chúng con đặt dưới chân thánh giá Chúa, những người thân của chúng con đang bị trói buộc của tội lỗi. Xin ban cho lòng chúng con vững tin, và hy vọng vào quyền năng của Chúa. Vì ngoài Chúa ra, không ai có thể cứu được. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN IV MÙA CHAY
Tin Mừng : Ga 5, 1-3a. 5-16
1 Nhân một dịp lễ của người Do Thái, Đức Giêsu lên Giêrusalem. 2 Tại Giêrusalem, gần Cửa Chiên, có một hồ nước, tiếng Hip-ri gọi là Bết-da-tha. Hồ này có một hành lang. 3a Nhiều người đau ốm, đui mù, què quặt, bất toại nằm la liệt. 5 Ở đó, có một người đau ốm đã ba mươi tám năm. 6 Đức Giêsu thấy anh ta nằm đấy và biết anh sống trong tình trạng đó đã lâu, thì nói : “Anh có muốn khỏi bệnh không ?” 7 Bệnh nhân đáp : “Thưa Ngài, khi nước khuấy lên, không có người đem tôi xuống hồ. Lúc tôi tới đó thì đã có người khác xuống trước mất rồi !” 8 Đức Giêsu bảo : “Anh hãy chỗi dậy, vác chõng mà đi !” 9 Người ấy liền được khỏi bệnh, vác chõng và đi được.
Suy niệm :
Chúa Giêsu đi tìm những người đau khổ. Chúa đến hồ nước, nơi thường có những người đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyền, đui mù, què quặt, họ nằm la liệt ở đó. Chúa thấy rõ mọi nỗi đau khổ của họ. Nhưng Chúa chỉ quan tâm đến một anh đau ốm đã ba mươi tám năm. Tuy ở đó rất nhiều người nhưng chỉ có một mình anh này được Chúa chữa, anh đã đến lúc được giải thoát. Bệnh tật đã trói buộc nửa cuộc đời của anh. Dù rất muốn được khỏi nhưng anh bất lực nằm đó.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa biết con người chúng con là thân phận tội lỗi, yếu đuối. Mang nhiều bệnh tật, có những bệnh lâu năm, khó trị, những tật xấu, thói quen xấu, những tội chúng con cứ xưng rồi lại phạm. Chúa nhìn thấy tình trạng từng người chúng con, không có ai lành lặn trước mặt Chúa. Nên Chúa lại hiến thân Mình Chúa để ở lại với chúng con. Chúng con rất muốn được khỏi, muốn từ bỏ, muốn được chữa lành, nhưng tự sức chúng con không thoát khỏi bệnh tật. Xin Chúa đến giúp chúng con quyết lánh xa tội lỗi, giải thoát chúng con khỏi mọi trói buộc của tội lỗi, để mỗi ngày chúng con nên giống hình ảnh Chúa hơn. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN IV MÙA CHAY
Tin Mừng : Ga 5, 17 – 30
17 Sau khi chữa lành một người bệnh trong ngày Sa-bát, Đức Giêsu tuyên bố với người Do Thái rằng : “Cho đến nay, Cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc.” 18 Bởi vậy người Do Thái lại càng tìm cách giết Đức Giêsu, vì không những Người phá luật Sa-bát, lại còn nói Thiên Chúa là Cha của mình, và như thế là tự coi mình ngang hàng với Thiên Chúa.
Suy niệm :
“Cho đến nay, Cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc.” Chúa Giêsu đã tỏ rõ mối quan hệ mật thiết giữa Chúa Cha và Chúa Con. Cả hai ngôi nên một trong mọi sự. Chúa Giêsu đến thế gian làm một con người hoàn toàn giống chúng ta ngoại trừ tội lỗi. Đã sống một cuộc sống y như chúng ta, rất gần gũi vì ở giữa chúng ta, chúng ta được nghe chính Lời của Người dạy dỗ. Chúa Giêsu đem chúng ta đến gần Cha bằng sự hiện diện của Người ở thế gian. Người được Cha ban cho tất cả mọi quyền xét xử. Người là một Thiên Chúa duy nhất. Chúng ta tôn kính Người là tôn kính Chúa Cha. Chúng ta thờ phượng Người là thờ phượng Chúa Cha. Tuy nhiên, chúng ta thường ít cầu xin điều gì với Chúa Cha. Nhưng Chúa Giêsu đã dạy cho chúng ta cầu nguyện bằng kinh Lạy Cha, lời kinh mà chúng ta đọc hằng ngày, để luôn luôn nhắc nhở cho ta nhớ đến Cha.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa đến thế gian thực hiện chương trình cứu độ, sống đời làm người ba mươi ba năm, nhưng cho đến nay thì Chúa vẫn không ngừng làm việc. Chúa Cha vẫn tiếp tục công trình tạo dựng trong vũ trụ, thì Chúa Con vẫn hiện diện khắp mọi nơi trên thế gian, để tiếp nối công trình cứu chuộc, nhất là trong bí tích Thánh Thể. Gìơ đây Chúa lại ở đây ngày đêm để phục vụ chúng con. Chúng con tin rằng ở đâu có Chúa Giêsu thì Cha cũng ở đó với chúng con. Xin cho chúng con cũng được hiệp nhất trong tình yêu thương của Ba Ngôi Thiên Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN IV MÙA CHAY
Tin Mừng : Ga 5, 31- 47
31 Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng : “Nếu tôi làm chứng về chính mình, thì lời chứng của tôi không thật. 32 Có Đấng khác làm chứng về tôi, và tôi biết : lời Người làm chứng về tôi là chứng thật.” 33 Chính các ông đã cử người đến gặp ông Gioan, và ông ấy đã làm chứng cho sự thật. 34 Phần tôi, tôi không cần lời chứng của một phàm nhân, nhưng tôi nói ra những điều này để các ông được cứu độ.
Suy niệm :
Khi xưa dân Do Thái họ không tin Chúa Giêsu, dù chính mắt họ được chứng kiến việc Chúa làm, được nghe lời từ chính miệng Người dạy dỗ. Chúng ta cũng được phúc nhận biết Chúa : “Qua cuộc đời trần thế của Người trong Tin Mừng, được nghe Lời Người ghi chép của các thánh sử, được biết bao nhiêu vị tông đồ, các thánh đã đổ máu làm chứng cho Người. Và nhất là được tham dự vào bàn tiệc thánh mà chính Chúa Giêsu đã thiết lập, được chia sẻ chính Thịt Máu Người. Thật khốn cho ta nếu ta cứng lòng không tin. Sống giữa những người dân ngoại, chúng ta đã được chọn để làm chứng cho Chúa trong cuộc sống của mình. Thiên Chúa đầy vinh quang và quyền năng, đâu cần lời chứng của con người phàm hèn, nhỏ bé như chúng ta. Nhưng được làm chứng cho Chúa lại là một vinh dự rất lớn cho chính chúng ta.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con đến với Chúa trong giờ thánh này, được ở trước mặt Chúa, được nghe Lời của chính Chúa. Chúng con tưởng rằng đức tin của chúng con như vậy đã đủ. Nhưng cũng như dân Chúa khi xưa, dù Chúa ở giữa họ, nhưng họ không tin, mà còn kết án, đóng đinh Chúa vào thập giá. Xin Chúa ban thêm lòng tin cho chúng con, để giữa những thử thách sóng gió cuộc đời, chúng con vững tin vào một mình Chúa duy nhất, tôn thờ Chúa trên hết mọi sự, và yêu mến Chúa hết lòng. Đó là chúng con sống chứng nhân giữa cuộc sống đang mất dần niềm tin. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN IV MÙA CHAY
Tin Mừng : Ga 7, 1- 2, 10, 25- 30
27 Bấy giờ có những người ở Giêrusalem nói : “Ông ấy, chúng ta biết ông xuất thân ở đâu rồi ; còn Đấng Kitô, khi Người đến thì chẳng ai biết Người xuất thân từ đâu cả.” 28 Lúc giảng dạy trong Đền Thờ, Đức Giêsu nói lớn tiếng rằng : “Các ông biết tôi ư ? Các ông biết tôi xuất thân từ đâu ư ? Tôi đâu có tự mình mà đến. Đấng đã sai tôi là Đấng chân thật. Các ông, các ông không biết Người 29 Phần tôi, tôi biết Người, bởi vì tôi từ nơi Người mà đến, và chính Người đã sai tôi.
Suy niệm :
Thân thế Chúa Giêsu xuất phát từ nơi tầm thường khiến họ chống đối, loại trừ Người. Không chỉ dân Do Thái vào thời đó, nhưng mọi thời và mọi nơi đều giống như họ, vì đó là tư tưởng của thế gian. Trong cuộc sống, có nhiều người nhìn vẻ bên ngoài thật tầm thường : có thể là dân lao động cực khổ, làm thuê làm mướn kiếm sống ; có khi họ ít học, nghèo đói cơ cực ; cũng có thể là dân bụi đời, lang thang khắp nơi ; hay là người tội lỗi, người đam mê rượu chè say sưa… Chúng ta biết rõ họ và khinh rẻ, kết án họ. Nếu họ có những điều nổi trội thì cũng chẳng ai khen ngợi hay tâng bốc họ. Nhưng nếu một người giàu có, địa vị, thế lực thì lời nói của họ thật giá trị.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con đến trước Thánh Thể Chúa. Chúng con cảm nhận được nỗi khắc khoải của tâm hồn của Chúa, dù người Do Thái tìm cách giết Chúa, nhưng Chúa vẫn âm thầm, nhưng công khai giảng dạy. Và giờ đây, Chúa cũng đang khắc khoải vì còn biết bao nhiêu người chưa sám hối, chuẩn bị tâm hồn cho cuộc khổ nạn của Chúa. Chúng con tha thiết dâng lên Chúa lời cầu nguyện, cùng những hy sinh, để cầu xin cho mọi người anh em đang sống đàng tội lỗi, xin cho họ trở về trong Mùa Chay này, để được chuẩn bị tâm hồn mừng lễ Phục Sinh sắp đến. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN IV MÙA CHAY
Tin Mừng : Ga 7, 40 – 53
40 Khi ấy, Đức Giêsu giảng dạy tại đền thờ Giêrusalem. Trong dân chúng, có những người nghe các lời của Đức Giêsu thì nói : “Ông này thật là vị ngôn sứ. 41 Kẻ khác rằng : “Ông này là Đức Kitô.” Nhưng có kẻ lại nói : “Đấng Kitô mà lại xuất thân từ Ga-li-lê sao ? 42 Nào Kinh Thánh đã chẳng nói : “Đấng Kitô xuất thân từ dòng dõi vua Đa-vít và từ Beelem, làng của vua Đa-vít sao ?” 43 Vậy, vì Người mà dân chúng đâm ra chia rẽ. 44 Một số trong bọn họ muốn ra tay bắt Người, nhưng chẳng có ai tra tay bắt.
Suy niệm :
Càng gần đến cuộc Thương Khó. Thời gian có phần thúc bách hơn. Tình thế sục sôi bầu không khí hận thù, bắt bớ, giết chóc. Dầu vậy Chúa Giêsu không ẩn mình chờ đợi, không bỏ phí một thời gian nào. Người tiếp tục giảng dạy, Lời của Người vẫn vang lên giữa những kẻ đang lùng sục đi tìm bắt Người. Lời của Chúa làm cho họ phải buông khí giới. Họ muốn bắt Người nhưng chẳng có ai tra tay bắt. Các vệ binh đành chịu xuôi tay, bất lực khi nghe Lời của Chúa. họ không thể không cảm phục Lời Người thốt ra. Lệnh được truyền ra cho dân chúng để ngăn chận họ nghe theo Người : Kẻ nào dám tuyên xưng Chúa Giêsu là Đấng KiTô sẽ bị trục xuất khỏi hội đường, và nhiều lời đe dọa khác. Nhưng Lời Chúa vẫn vang lên mạnh mẽ, hùng hồn.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con thật có phúc vì được nghe Lời của Chúa. Có lúc Lời gây trong lòng chúng con sự bất hòa, chống đối. Chúng con muốn tin nhận, cảm phục, đồng thời chúng con lại muốn chối bỏ, muốn phủ nhận. Lời của Chúa có một sức mạnh làm tiêu tan mọi ý định xấu xa, đen tối. Xin cho chúng con biết quí trọng giá trị của Lời Chúa. Để chúng con tìm nghe và đọc Lời Chúa hằng ngày. Xin cho chúng con biết dùng Lời Chúa làm khí giới để chiến đấu với mọi cám dỗ, yếu đuối của chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
01-04-2017, 10:59 AM
CHÚA NHẬT TUẦN V MÙA CHAY A
Tin Mừng : Ga 11, 1 – 45
32 Khi đến gần Đức Giê-su, cô Maria vừa thấy Người, liền phủ phục dưới chân và nói : “Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết.” 33 Thấy cô khóc, và nhưng người Do Thái đi với cô cũng khóc, Đức Giê-su thổn thức trong lòng và xao xuyến. 34 Người hỏi : “Các người để xác anh ấy ở đâu ?” Họ trả lời : “Thưa Thầy, mời Thầy đến mà xem.” 35 Đức Giê-su liền khóc. 36 Người Do Thái mới nói : “Kìa xem ! Ông ta thương anh La-da-rô biết mấy !” 37 Có vài người trong nhóm họ nói : “Ông ta đã mở mắt cho người mù, lại không thể làm cho anh ấy khỏi chết ư ?” 38 Đức Giê-su lại thổn thức trong lòng.
Suy niệm :
Chúa Giê-su xuống thế gian mang thân phận con người. Người cũng mang lấy cả tâm tư, nỗi lòng của con người. Chúa Giê-su thổn thức trước sự đau khổ của chúng ta. Chúa không cầm được giọt lệ khi thấy hai chị của La-da-rô khóc, thấy những người Do Thái cùng đi cũng khóc. Khi đến gần mộ Chúa lại khóc, rồi những lời thương tiếc của vài người trong nhóm lại làm cho Người một lần nữa thổn thức xúc động. Biết bao lần trong cuộc đời, chúng ta khóc : những nỗi đau khổ, cay đắng, tủi nhục, những uẩn khúc, mất mát. Khi cô đơn, lúc buồn chán. Chúng ta đâu biết rằng Chúa cũng xót xa trong lòng.
Cầu nguyện
Lạy Chúa Giê-su đầy lòng thương xót. Chúa biết rõ cuộc đời chúng con nhiều đau khổ. Chúa không bỏ mặc khi chúng con khóc lóc, Chúa chạnh lòng lúc chúng vật vã trong mất mát và đau thương. Chúa ở lại đây với chúng con trong bí tích Thánh Thể, để cùng khóc với chúng con, cùng chia sớt mọi đau buồn của chúng con. Xin cho chúng con tin rằng Chúa vẫn ở đây chờ đợi chúng con, bất cứ lúc nào cũng lắng nghe tâm tình của chúng con đến chia sẻ, tâm sự với Chúa. Đến với Chúa, lòng chúng con thật bình an. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN V MÙA CHAY
Tin Mừng : Ga 8, 1 – 11
2 Vừa tảng sáng, Người trở lại Đền Thờ. Toàn dân đến với Người. Người ngồi xuống giảng dạy họ. 3 Lúc dó, các kinh sư và người Pha-ri-sêu dẫn đến trước mặt Người một phụ nữ bị bắt gặp đang ngoại tình. Họ để chị ta đứng ở giữa, 4 rồi nói với Người : “Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. 5 Trong sách luật, ông Mô-sê truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó. Còn Thầy, Thầy nghĩ sao ?” 6 Họ nói thế nhằm thử Người để có bằng cớ tố cáo Người. Nhưng Đức Giê-su cúi xuống lấy ngón tay viết lên đất. 7 Vì họ cứ hỏi mãi, nên Người ngẩng lên và bảo họ : “Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi.”
Suy niệm :
Thế giới hôm nay người ta mê đắm trong tội lỗi, và thật đau lòng khi họ cứ kết án nhau, chém giết nhau, nhất là những người yếu đuối, kẻ mọn hèn. Biết bao lần chúng ta cũng ném đá anh em khi kết án người đó. Mỗi lần nói xấu hay xét đoán một anh em nào, là chúng ta cứ vô tình ném đá họ. Chúa cúi xuống, Chúa làm ngơ trước muôn vàn tội lỗi của con người, Chúa ngước mắt lên nhìn họ, xót thương họ : "Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi."
Cầu nguyện
Lạy Chúa Giê-su đầy lòng thương xót. Tội lỗi chúng con thật đáng bị ném đá, phải mang án chết muôn ngàn lần, mà chúng con cứ kết án, ném đá anh em mình, nhưng Chúa vẫn cúi xuống, Chúa làm ngơ, Chúa không nhìn đến, Chúa chờ đợi chúng con hồi tâm, Chúa chấp nhận chết thay cho hết thảy tội lỗi của chúng con. Mỗi lần đến với Chúa qua bí tích hòa giải, Chúa lại tha thứ hết. Giờ đây, chúng con đến dưới chân thánh giá Chúa, xin tha thứ cho chúng con vì những lần chúng con kết án, xét đoán, tố cáo anh em. Xin cho chúng con được kết hợp với những nỗi đau khổ của Chúa trong cuộc thương khó, để sống trọn tâm tình Mùa Chay này.
THỨ BA TUẦN V MÙA CHAY
Tin Mừng : Ga 8, 21 – 30
26 Tôi còn nhiều điều phải nói và xét đoán về các ông. Nhưng Đấng đã sai tôi là Đấng chân thật ; còn tôi, tôi nói lại cho thế gian những điều tôi đã nghe Người nói.” 27 Họ không hiểu Đức Giê-su nói với họ về Chúa Cha 28 Đức Giêsu bảo họ : “Khi các ông giương cao Con Người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là Tôi Hằng Hữu, và biết tôi không tự mình làm bất cứ điều gì, nhưng Chúa Cha đã dạy tôi thế nào, thì tôi nói như vậy. 29 Đấng đã sai tôi vẫn ở với tôi ; Người không để tôi cô độc, vì tôi hằng làm những điều đẹp ý Người.” 30 Khi Đức Giê-su nói thế, thì có nhiều kẻ tin vào Người.
Suy niệm :
“Khi các ông giương cao Con Người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là Tôi Hằng Hữu” Chúa Giê-su tự mạc khải về sứ mạng Người sắp thực hiện. Người chờ đợi và sẵn sàng đón nhận thực hiện ý Cha. Có nhiều kẻ tin vào Người. Con Người đã bị giương cao, bị treo trên thập giá. Trải qua bao thế hệ, Con Thiên Chúa được nhân loại biết đến. Cây Thánh Gía vẫn được giương cao, Lễ Hiến Tế Người vẫn thực hiện hằng ngày trong mỗi Thánh Lễ. Mỗi lần chúng ta tham dự và rước Mình Thánh Người, chúng ta lại được tham dự vào chính mầu nhiệm tình yêu đó.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giê-su đầy lòng thương xót. Chúng con tin vào mầu nhiệm Thập Giá Chúa đã thực hiện, Chúa bị giương cao để kéo chúng con lên với Chúa Cha. Những ngày này, phụng vụ của Hội Thánh đang dẫn chúng con mỗi ngày tiến đến gần cuộc thương khó của Chúa hơn. Chúng con xin đặt dưới chân thánh giá Chúa, những người thân của chúng con chưa ăn năn trở về, những người đang mất dần lòng tin, những người đang còn chơi vơi giữa những đam mê trần tục. xin cho họ được sớm trở về, để sống ơn thánh Chúa trong tâm tình mầu nhiệm Vượt Qua, và chuẩn bị tâm hồn Mừng Chúa Sống Lại. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN V MÙA CHAY
Tin Mừng : Ga 8, 31 -42
34 Đức Giê-su nói : “Thật, tôi bảo thật các ông : “Hễ ai phạm tội thì làm nô lệ cho tội. 35 Mà kẻ nô lệ thì không được ở trong nhà luôn mãi. 36 Vậy nếu người Con có giải phóng các ông, thì các ông mới thực sự là người tự do. 37 Tôi biết các ông là dòng dõi ông Ap-ra-ham, nhưng các ông tìm cách giết tôi, vì lời tôi không thấm vào lòng các ông. 38 Phần tôi, tôi nói những điều đã thấy nơi Cha tôi ; còn các ông, các ông làm những gì đã nghe cha các ông nói.”
Suy niệm :
“Ai phạm tội thì làm nô lệ cho tội.” Tội khiến chúng ta xa cách Thiên Chúa. Khi mới bắt đầu phạm tội, chúng thường là những tội thông thường, nó không cám dỗ ta làm điều sai trái nặng nề, nhưng nó sẽ từ từ dẫn chúng ta đến lỗi nặng. Thiên Chúa ban cho con người được tự do. Chúng ta là con cái tự do, tội là chính ta tự chọn làm nô lệ cho nó. Người Do Thái không đón nhận lời Người, họ tìm cách giết Chúa, dù đã nghe Lời Người giảng dạy, đã thấy những việc Người làm. Họ ganh ghét vì Người được dân chúng hoan nghênh. Họ biết rõ những điều tốt đẹp Người làm, những lời giảng dạy của Người vô cùng khôn ngoan, không ai có thể bắt bẻ hay đối đáp lại được. Họ nô lệ cho tội ganh ghét, và dẫn đến tội giết người công chính.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giê-su đầy lòng thương xót. Chúa đã cho chúng con được dự phần vào gia nghiệp Nước Chúa, từ thân phận nô lệ, chúng con được nâng lên hàng con cái, nhờ Máu Chúa đã đổ ra cho chúng con. Nhưng bản chất chúng con yếu đuối, chúng con cứ vấp ngã hết lần này đến lần khác. Khi phạm tội là chúng con tìm giết Chúa trong tâm hồn ; là chúng con tự khước từ ân huệ làm con, để hạ xuống làm hàng nô lệ. Xin cho chúng con dù bất cứ khi nào lỡ lầm, sai phạm, sẽ mau chạy đến với Chúa trong bí tích giải tội, để tìm lại vị trí làm con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN V MÙA CHAY
Tin Mừng : Ga 8, 51 – 59
51 Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Do Thái rằng : “Thật tôi bảo thật các ông : ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết.” 52 Người Do Thái liền nói : “Bây giờ, chúng tôi biết chắc là ông bị quỷ ám. Ông Ap-ra-ham đã chết, các ngôn sứ cũng vậy ; thế mà ông lại nói : ‘Ai tuân giữ lời tôi, sẽ không bao giờ phải chết.’… 58 Đức Giê-su nói : “Thật, tôi bảo thật các ông, trước khi có ông Áp-ra-ham, thì tôi, Tôi Hằng Hữu.
Suy niệm :
“Ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết.” Dân Do Thái khi xưa, tai họ được nghe lời của chính Chúa giảng dạy, họ biết Lời đó thật khôn ngoan lạ lùng, khiến họ sửng sốt, nhưng lòng họ đã ra chai đá. Họ nói Người bị quỷ ám. Lời chúng ta được nghe cũng là Lời của chính Chúa. Chúa nói “Ai tuân giữ Lời thì không bao giờ phải chết.” Tuân giữ Lời Chúa dạy là : “Hãy yêu thương nhau”; yêu thương cả kẻ thù, kẻ xúc phạm mình, kẻ ngược đãi mình, và cầu nguyện cho họ, Lời Chúa dạy là phúc cho người nghèo, người đau khổ khóc lóc, Lời Chúa dạy là hãy nên như trẻ nhỏ… Tuân giữ Lời đó thì chắc chắn sẽ được sống, được cứu độ.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giê-su đầy lòng thương xót. Chúng con được hạnh phúc ở trong gia đình Hội Thánh Chúa, tai chúng con được nghe Lời Chúa dạy, miệng lưỡi chúng con được đọc chính Lời của Chúa. Chúng con còn được nguồn ơn Thánh Chúa tuôn đổ dồi dào xuống trong tâm hồn qua các bí tích. Xin cho chúng con mỗi ngày hằng đón nhận ân sủng từ Lời Hằng Sống, khao khát lãnh nhận Thánh Thể là tình yêu và nguồn lương thực Chúa ban. Xin cho chúng con yêu mến và tuân giữ Lời Chúa dạy. Chúng con xin đặt dưới chân thánh giá Chúa những người anh em còn chưa sẵn sàng đón nhận ơn tha thứ và nguồn sống qua bí tích Hòa giải trong Mùa Chay Thánh này. Xin cho họ được ơn sám hối. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN V MÙA CHAY
Tin Mừng : Ga 10, 32 – 42
34 Đức Giêsu bảo họ : “Trong lề luật các ông, đã chẳng chép lời này sao : ‘Ta đã phản : các ngươi là những bậc thần thánh’ ? 35 Nếu Lề Luật gọi những kẻ được Thiên Chúa ngỏ lời là những bậc thần thánh, mà lời Kinh Thánh không thể bị hủy bỏ, 36 thì tôi là người Chúa Cha đã thánh hiến và sai đến thế gian, làm sao các ông lại bảo tôi : ‘Ông nói phạm thượng!’ vì tôi đã nói : ‘Tôi là Con Thiên Chúa’ ? 37 Nếu tôi không làm các việc của Cha tôi, thì các ông đừng tin tôi. 38 Còn nếu tôi làm các việc đó, thì dù các ông không tin tôi, ít ra cũng hãy tin các việc đó. Như vậy các ông sẽ biết, và ngày càng biết thêm rằng : Chúa Cha ở trong tôi và tôi ở trong Chúa Cha.”
Suy niệm :
Chúng ta nhìn ngắm người thanh niên con bác thợ mộc, Người là con bà Maria cùng sống giữa bà con thân thuộc, hình ảnh đó ai cũng biết, nên khi Chúa Giêsu gọi Thiên Chúa là Cha, họ muốn ném đá, muốn giết chết Người, dù đã thấy bao nhiêu việc tốt đẹp Người làm. Chúng ta cũng là bậc thần thánh như lời Kinh Thánh, từ khi được Rửa tội, chúng ta được gọi là con Thiên Chúa. Chúng ta thuộc gia đình Hội Thánh, chúng ta có nhận thức giá trị của mình ? Những việc chúng ta làm có làm chứng mình là con Thiên Chúa chăng ? “Nếu tôi không làm các việc của Cha tôi”. Chúng ta có làm như Chúa Giêsu đã làm, làm những việc tốt đẹp cho tha nhân, yêu mến và sẵn sàng hy sinh cho mọi người.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa là Con Thiên Chúa, nhưng đã làm người phàm như chúng con. Xin dạy chúng con biết sống đúng nghĩa là người con Chúa, làm chứng bằng đời sống yêu thương chân thành. Học theo gương hiền lành, khiêm nhường và phục vụ của Chúa. Làm những việc như Chúa đã làm. Để dù họ không tin Chúa, thì cũng thu phục được lòng tin nhờ cách sống của chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN V MÙA CHAY
Tin Mừng : Ga 11, 45 – 57
49 Một người trong thượng hội đồng tên là Cai-pha, làm thượng tế năm ấy, nói rằng : “Các ông không hiểu gì cả, 50 các ông cũng chẳng nghĩ đến điều lợi cho các ông là : thà một người chết thay cho dân còn hơn là toàn dân bị tiêu diết.” 51 Điều đó, ông không tự mình nói ra, nhưng vì ông là thượng tế năm ấy, nên đã nói tiên tri là Đức Giêsu sắp phải chết thay cho dân, 52 và không chỉ thay cho dân mà thôi, nhưng còn để quy tụ con cái Thiên Chúa khắp nơi về một mối. 53 Từ ngày đó họ quyết định giết Đức Giêsu
Suy niệm :
“Thà một người chết thay cho dân còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt.” Một người thượng tế trong số những người chống đối Chúa Giêsu, họ đang tìm cách kết án và giết Chúa Giêsu. Thiên Chúa đã đặt lời tiên tri trên miệng của vị thượng tế là người có thẩm quyền để phán quyết trước mặt dân. Ông đã tiên báo cái chết của Chúa Giêsu trước thượng hội đồng năm ấy. Từ lời tiên tri đó, họ đã quyết định thực hiện ý định giết Người. Thiên Chúa vẫn tiếp tục thực hiện ý định của Người trong mọi biến cố chung quanh chúng ta. Những lời nói của một người tầm thường nhỏ bé gần gũi, có thể là lời Chúa tiên báo ; những việc mà chúng ta xem thường và bỏ qua có thể là ý Chúa muốn thể hiện.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con đang bước dần đến cuộc Thương Khó của Chúa. Lời Chúa tường thuật bầu khí căng thẳng, giết chóc, mưu tính của những người thượng tế, kinh sư, những người phục vụ việc thờ phượng Thiên Chúa trong Đền Thờ. Lòng chúng con cùng hòa theo tâm tình của phụng vụ, trong tâm tình cầu nguyện, tĩnh tâm, các nghi thức sám hối. Xin Chúa quy tụ về những người còn đang lạc lối chưa trở về. Xin Chúa dẫn dắt họ trở về trong bí tích Hòa giải, để chuẩn bị tâm hồn đón mựng đại lễ sắp tới. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
08-04-2017, 06:01 PM
CHÚA NHẬT LỄ LÁ NĂM A
Tin Mừng : Bài thương khó theo thánh Mat-thêu
14 Bấy giờ, một người trong Nhóm Mười Hai tên là Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, đi gặp các thượng tế15 mà nói: "Tôi nộp ông ấy cho quý vị, thì quý vị muốn cho tôi bao nhiêu." Họ quyết định cho hắn ba mươi đồng bạc.16 Từ lúc đó, hắn cố tìm dịp thuận tiện để nộp Đức Giêsu.
Suy niệm :
Bước vào Tuần Thánh với lòng chân thành yêu mến, chúng ta đi vào nội tâm của Giuđa, người đã phản bội tình yêu của Thầy mình. Thời gian gần đây, Thầy Giêsu cứ nhắc đến khổ nạn, Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế, bị kết án tử hình, bị nhạo báng, đánh đòn và đóng đinh vào Thập giá. Giuđa thấy buồn chán, thất vọng, ông theo Thầy Giêsu suốt ba năm, chỉ mong được điều gì tốt đẹp, Giuđa không muốn tham dự vào cuộc Thương Khó. Các môn đệ đều mơ ước tới một viễn cảnh tương lai đầy vinh quang thế gian. Nỗi tham vọng Giu-đa cũng đâu khác gì các môn đệ khác. Hai anh em ông Gio-an xin Chúa cho được ở vị trí cao nhất, bên phải bên trái Người trong vinh quang. Các môn đệ cãi nhau vì tranh dành ai lớn hơn ai. Trong lòng mình có biết bao ước vọng thế gian, bao lần lòng ta phản bội tình yêu của Chúa để toan tính âm mưu làm điều bất chính.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Giu-đa vì ba mươi đồng mà tìm dịp thuận tiện để nộp Thầy. Mọi người thế gian đều sỉ vả, nhục mạ, kết án Giu-đa. Chúng con chỉ thấy cái ác nơi môn đệ Giu-đa, trách sự phản bội lại người Thầy đã từng yêu thương, dạy dỗ, chăm sóc. Xin cho chúng con nhìn lại nội tâm của mình trước cái chết của Chúa. Biết bao lần con phản bội tình yêu của Chúa để chạy theo tham vọng thế gian. Vì tiền bạc mà chúng con rời xa tình Chúa, vì sợ thánh giá, sợ đau khổ mà chúng con rời xa cuộc thương khó mà Chúa đã chịu vì chúng con. Xin tha thứ cho chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN THÁNH.
Tin Mừng : Ga 12, 1 – 11
3 Cô Maria lấy một cân dầu thơm cam tùng nguyên chất và quý giá xức chân Đức Giêsu, rồi lấy tóc mà lau. Cả nhà sực nức mùi thơm. 4 Một trong các môn đệ của Đức Giêsu là Gia-đa It-ca-ri-ốt, kẻ sẽ nộp Người, liền nói : 5 “Sao lại không bán dầu thơm đó lấy ba trăm quan tiền mà cho người nghèo ?” 6 Y nói thế không phải vì lo cho người nghèo, nhưng vì y là một tên ăn cắp : y giữ túi tiền và thường lấy cho mình những gì người ta bỏ vào quỹ chung, 7 Đức Giêsu nói : “Hãy để cô ấy yên. Cô đã giữ dầu thơm này, là có ý dành cho ngày mai táng Thầy. 8 Thật vậy, người nghèo thì bên cạnh anh em lúc nào cũng có ; còn Thầy, anh em không có mãi đâu.”
Suy niệm :
Còn cô Maria lấy một cân dầu thơm cam tùng nguyên chất và quí giá xức chân Đức Giêsu, rồi lấy tóc mà lau. Tình yêu của Maria dành cho Chúa thật sâu đậm. Cô âm thầm, không rộn ràng đón tiếp như chị Mat-ta. Cô cũng không lo lắng bận tâm đến việc phục vụ ăn uống. Có thể chúng ta cho rằng cô không yêu mến Chúa bằng Mac-ta. Không vội vàng đón Chúa, cũng không hầu bàn tiếp cho Chúa những món ăn ngon. Cô chỉ lặng lẽ ngồi bên chân Chúa nghe lời Người. Cô đổ lên chân Chúa chai dầu thơm đắt tiền quý giá, cả phòng sực nức mùi thơm. Tấm lòng yêu mến của Maria vô giá hơn mọi giá trị vật chất.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Maria yêu mến Chúa âm thầm khiêm tốn, tình yêu đó như dầu thơm cam tùng nguyên chất. Chúa đón nhận tấm lòng của Maria, hương thơm của lòng yêu mến tỏa ngát căn phòng. Gìơ đây chúng con đem đến với Chúa một chút lòng yêu mến chân thành, tình yêu của chúng con thật nhỏ bé, đơn sơ, không có dầu thơm quí giá, nhưng là một chút hương thơm của tấm lòng xin dâng lên Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN THÁNH.
Tin Mừng : Ga 13, 21-23. 36-38
21 Đang dùng bữa với các môn đệ, Đức Giêsu cảm thấy tâm hồn xao xuyến. Người tuyên bố : “Thật, Thầy bảo thật anh em : có một người trong anh em sẽ nộp Thầy.” 22 Các môn đệ nhìn nhau, phân vân không biết Người nói về ai.
Suy niệm :
Bữa tiệc ly cuối cùng trước khi Chúa Giêsu rời bỏ các môn đệ ở thế gian này đượm nỗi buồn rầu. Nỗi đau buồn nhất là trong số những kẻ Người đã chọn, có một kẻ sẽ nộp Người. Tâm hồn Người xao xuyến, trái tim Người đau thắt khi phải tuyên bố cho các ông biết : “Một người trong số anh em sẽ nộp Thầy.” Một người mà Người đã cầu nguyện suốt đêm để tuyển chọn, người được tin tưởng để trao cho việc thủ quỹ của Nhóm Mười Hai. Suốt ba năm rao giảng, Người yêu thương, chăm sóc tất cả, Chúa Giêsu đối xử công bằng, không ghét bỏ một ai. Khi nghe Thầy loan báo kẻ phản bội, các tông đồ rất phân vân nhưng không dám nghi ngờ, không đổ lỗi cho ai, chỉ tự xét lại chính mình : “Chẳng lẽ con sao ?” Tông đồ Giu đa lặng lẽ rời khỏi nhóm để thực hiện ý định nộp Thầy. Chúng ta cảm nghiệm nỗi lòng của Chúa Giêsu lúc này ? Tâm hồn Người buồn sầu, tê tái. Nhìn các Nhóm môn đệ mà Người vô cùng yêu thương, giờ đây đã thiếu mất một người.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con hiểu được nỗi đau buồn của Chúa, khi người môn đệ đã được chọn, được yêu thương tin tưởng lại phản bội Chúa. Giờ đây, chúng con đến ngắm nhìn Chúa đau khổ trên thánh giá. Chúng con cũng phân vân đấm ngực :“Có phải con chăng? Có phải lỗi tại con ! lỗi tại con mọi đàng ?” Chính con đã được chọn vào Hội Thánh Chúa, chính con đã được Chúa yêu thương đến như thế, chính Chúa yêu thương trao Tấm Bánh Thân Mình Chúa mỗi khi tham dự vào Bàn Tiệc của Chúa. Chúng con đón nhận Chúa xong ra khỏi Thánh Lễ là lại phạm nhiều lỗi xấu xa. Chúa phải chịu đựng nỗi đau này cho đến bao giờ. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN THÁNH.
Tin Mừng : Mt 26, 14 – 25
20 Chiều đến, Chúa Giêsu vào bàn tiệc với mười hai môn đệ. 21 Đang bữa ăn, Người nói : “Thầy bảo thật anh em, một người trong anh em sẽ nộp Thầy.” 22 Các môn đệ buồn rầu quá sức, lần lượt hỏi Người : “Thưa Ngài, chẳng lẽ con sao ?”23 Người đáp : “Kẻ giơ tay chấm chung một dĩa với Thầy, đó là kẻ nộp Thầy. 24 Đã hẳn Con Người ra đi theo như lời đã chép về Người, nhưng khốn cho kẻ nào nộp Con Người : thà nó đừng sinh ra thì hơn !”
Suy niệm :
Câu chuyện đã cách đây 2000 năm, hôm nay vẫn đang tiếp diễn. Ai là người đã nộp Chúa, ai đã tham dự vào cuộc khổ nạn của Chúa ? “Chẳng lẽ con sao?” Mỗi Thánh Lễ, cuộc hiến tế năm xưa trên Đồi Sọ diễn lại trọn vẹn. Chúa Giêsu hiến tế chính mình trong hình Bánh và Rượu. Các môn đệ hỏi Người : “Chẳng lẽ con sao ?” Chúng ta đấm ngực thú nhận : “Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng,” không phải lỗi tại môn đệ Giuđa, tại tên cướp Baraba, hay tại những người đánh đập, sỉ nhục, đóng đinh Chúa, mà lỗi tại tôi.
Dù biết rõ kẻ phản bội, nhưng Chúa Giêsu vẫn yêu thương, cùng ngồi đồng bàn, cùng chấm chung một chén, và còn rửa chân cho nữa. Vậy mà thái độ yêu thương của Chúa không được đáp trả, Giuđa không quay trở lại. Tình yêu của Chúa dành cho chúng ta cũng như vậy. Lòng Chúa mong mỏi ta mau sám hối trở về.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Tình yêu của Chúa tỏ hiện trong đau khổ tột cùng của tâm hồn, khi môn đệ Giu-đa phản bội. Chúng con cũng được Chúa yêu thương như các môn đệ, được chọn tham dự vào gia đình Hội Thánh. Chúa nói : “Khốn cho kẻ nộp Con Người, thà nó đừng sinh ra thì hơn !”. Xin cho chúng con cảm nhận nỗi đau đớn của Chúa mỗi lần chúng con phạm tội. Xin gìn giữ chúng con, để từ nay đừng phạm tội mất lòng Chúa nữa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN THÁNH – THÁNH LỄ TIỆC LY
Tin Mừng : Ga 13, 1 – 15
12 Khi rửa chân cho các môn đệ xong. Đức Giêsu mặc áo vào, về chỗ và nói : “Anh em có hiểu việc Thầy mới làm cho anh em không ? 13 Anh em gọi Thầy là Thầy, là Chúa. 14 Vậy nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. 15 Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em.”
Suy niệm :
Chúng ta tưởng nhớ lại cử chỉ yêu thương của Chúa. Người cởi áo ngoài, lấy khăn thắt lưng, đổ nước vào chậu rửa chân cho các môn đệ rồi lấy khăn thắt lưng mà lau. Chúa rửa chân cho Phêrô kẻ sắp chối Chúa, cho những người sắp bỏ rơi Chúa trốn hết, và cho cả Giuđa nữa. Có tình yêu nào như tình yêu Chúa dành cho chúng ta. Một bài học khiêm nhường đến cùng. Chúa rửa chân cho các môn đệ không phải chỉ để rửa cho sạch những bùn đất trên bước đường rao giảng. Đây là một hành vi thánh thiêng, có giá trị thanh tẩy. Sự đòi hỏi có phần của chính các ông là nghi thức sám hối để bước vào bàn tiệc thiêng liêng trước khi chia sẻ bánh sự sống nơi bàn tiệc của Chúa. Các môn đệ phải thật khiêm tốn để Người là Chúa của mình rửa chân cho mình. Không có tình yêu thương phục vụ nào như Chúa yêu thương phục vụ trong bí tích Thánh Thể, Người ban phát đại trà cho thiên hạ một cách bất cẩn, không không cần biết đó là ai, và họ nhận cách nào.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa là Thầy nhưng Chúa đã làm đầy tớ, cúi xuống rửa chân cho môn đệ. Như lời Chúa đã dạy : “ Ai muốn làm lớn thì phải nên rốt hết, và phục vụ amh em.” Chúa yêu thương chúng con đến cùng, yêu cả những kẻ phản bội, những người đã vấp phạm đến trái tim nhân từ của Chúa. Chúa dạy chúng con hãy yêu thương như Chúa. Xin cho chúng con biết yêu thương anh em. Yêu cả những anh em có lỗi với chúng con, tha thứ cho những người đã xúc phạm đến chúng con, như lời Chúa đã dạy. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN THÁNH (tưởng niệm cuộc TK)
Tin Mừng : Ga 18, 1 --- 19, 42
Đứng gần thập giá Đức Giêsu, có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Maria vợ ông Cơ-lô-pát, cùng với bà Maria Macđala. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng: “Thưa Bà, đây là con của Bà.” Rồi Người nói với môn đệ: “Đây là Mẹ của anh.” Kể từ giờ đó, người môn đệ rước Bà về nhà mình.
Suy niệm :
Lòng yêu mến lôi kéo chúng ta đến gần thập giá Chúa. Mẹ Maria; những người phụ nữ yêu mến Chúa; và người môn đệ yêu Chúa cùng đứng dưới chân thập giá Chúa, cùng chịu đau đớn tan nát với Chúa. Mẹ lặng lẽ ôm lấy nỗi đau đớn như bị đâm thấu Trái tim. Dù nỗi đau quá lớn, hơn bất cứ nỗi đau nào trên thế gian, nó không kềm chế nổi trong tâm hồn Mẹ, nhưng Mẹ vẫn vâng phục đến cùng, không một lời uất ức, không buồn giận than trách. Lòng yêu mến Chúa thể hiện trong sự vâng phục tuyệt đối của Mẹ.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Hôm nay chúng con tưởng niệm lại cuộc Tử Nạn của Chúa năm xưa, Chúa chết thật cô đơn. Xác Chúa hạ xuống một cách vội vã, và táng trong mộ đá. Đám tang của Chúa âm thầm. Không lời than khóc, tiễn biệt, không ai tiễn đưa Chúa lần cuối. Ai nấy vội vã ra về, để Chúa ở lại một mình. Mỗi khi Thánh lễ vừa xong, ai cũng vội vã ra về như vậy. Chúng con thật vô tình. Rồi mọi người lại tất bật với công việc mà chẳng còn nhớ gì đến Chúa nữa. Chúa bị bỏ rơi trên Thánh Gía. Chúa bị bỏ rơi trong mồ đá. Chúa còn mãi mãi bị bỏ rơi trong nhiều Nhà Thờ, và nhất là Chúa vẫn cô đơn trong biết bao tâm hồn rước Chúa cách bất xứng. Xin Chúa tha thứ cho chúng con. Tình yêu và Lòng Thương Xót của Chúa được thể hiện đến tận cùng trong bí tích Thánh Thể, đó là cuộc Thương khó nối dài của Chúa. Xin tha thứ cho những người đã xúc phạm đến Thánh Thể Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN THÁNH.
Is 52,13 -- 53,12 Lời Chúa trong sách ngôn sứ I-sai-a.
Cộng đoàn đọc chung
Này đây, người tôi trung của Ta sẽ thành đạt,
sẽ vươn cao, nổi bật,
và được suy tôn đến tột cùng.
Cũng như bao kẻ đã sửng sốt
khi thấy tôi trung của Ta
mặt mày tan nát chẳng ra người,
không còn dáng vẻ người ta nữa,
Cũng vậy,
người sẽ làm cho muôn dân phải sững sờ,
vua chúa phải câm miệng,
vì được thấy điều chưa ai kể lại,
được hiểu điều chưa nghe nói bao giờ.
Điều chúng ta đã nghe, ai mà tin được ?
Cánh tay uy quyền của Đức Chúa
đã được tỏ cho ai ?
Người tôi trung đã lớn lên
tựa chồi cây trước Nhan Thánh,
như khúc rễ trên đất khô cằn.
Người chẳng còn dáng vẻ, chẳng còn oai phong
đáng chúng ta ngắm nhìn,
dung mạo chẳng còn gì khiến chúng ta ưa thích.
Người bị đời khinh khi ruồng rẫy,
phải đau khổ triền miên và nếm mùi bệnh tật.
Người như kẻ ai thấy cũng che mặt không nhìn,
bị chúng ta khinh khi, không đếm xỉa tới.
Sự thật, chính người đã mang lấy
những bệnh tật của chúng ta,
đã gánh chịu những đau khổ của chúng ta,
còn chúng ta, chúng ta lại tưởng người bị phạt,
bị Thiên Chúa giáng hoạ, phải nhục nhã ê chề.
Chính người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội,
bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm;
người đã chịu sửa trị để chúng ta được bình an,
đã phải mang thương tích
cho chúng ta được chữa lành.
Tất cả chúng ta lạc lõng như chiên cừu,
lang thang mỗi người một ngả.
Nhưng Đức Chúa đã đổ trên đầu người
tội lỗi của tất cả chúng ta.
Bị ngược đãi, người cam chịu nhục,
chẳng mở miệng kêu ca;
như chiên bị đem đi làm thịt,
như cừu câm nín khi bị xén lông,
người chẳng hề mở miệng.
Người đã bị ức hiếp, buộc tội, rồi bị thủ tiêu.
Dòng dõi của người, ai nào nghĩ tới ?
Người đã bị khai trừ khỏi cõi nhân sinh,
vì tội lỗi của dân, người bị đánh phạt.
Người đã bị chôn cất giữa bọn ác ôn,
bị mai táng với người giàu có,
dù đã chẳng làm chi tàn bạo
và miệng không hề nói chuyện điêu ngoa.
Đức Chúa đã muốn người phải bị nghiền nát vì đau khổ.
Nếu người hiến thân làm lễ vật đền tội,
người sẽ được thấy kẻ nối dõi,
sẽ được trường tồn,
và nhờ người, ý muốn của Đức Chúa sẽ thành tựu.
Nhờ nỗi thống khổ của mình,
người sẽ nhìn thấy ánh sáng
và được mãn nguyện.
Vì đã nếm mùi đau khổ, người công chính,
tôi trung của Ta,
sẽ làm cho muôn người nên công chính
và sẽ gánh lấy tội lỗi của họ.
Vì thế, Ta sẽ ban cho người
muôn người làm gia sản,
và cùng với những bậc anh hùng hào kiệt,
người sẽ được chia chiến lợi phẩm,
bởi vì người đã hiến thân chịu chết,
đã bị liệt vào hàng tội nhân;
nhưng thực ra,
người đã mang lấy tội muôn người, và can thiệp cho những kẻ tội lỗi. Đó là Lời Chúa.
maria_huong
14-04-2017, 03:13 PM
CHÚA NHẬT PHỤC SINH NĂM A
Tin Mừng : Ga 20, 1 – 9
1 Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. 2 Bà liền chạy về gặp ông Si-mon Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến. Bà nói : "Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu." 3 Ông Phê-rô và môn đệ kia liền đi ra mộ. 4 Cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phê-rô và đã tới mộ trước. 5 Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào. 6 Ông Si-mon Phê-rô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó, 7 và khăn che đầu Đức Giê-su. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. 8 Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin.
Suy niệm :
Sáng sớm Phục Sinh, tâm trạng của bà Maria Mac-đa-la còn đang hoang mang bối rối, nhưng lòng yêu mến đã thúc dục Maria ra mộ từ lúc trời còn tối. Nỗi đau buồn xót xa vì Thầy đã bị giết ngập nỗi lòng, nhưng nhìn thấy Ngôi Mộ Trống, bà hoảng hốt lo lắng, tìm kiếm, khóc lóc… Vừa nghe bà Maria báo tin mất Chúa, hai ông cùng chạy ra mộ. Nhìn thấy Ngôi Mộ Trống, và những khăn vải xếp gọn gàng, trật tự. Hai ông đã thấy và đã tin.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh. Chúng con cảm nhận được bà Maria yêu mến Chúa biết là chừng nào. Bà âm thầm theo Chúa suốt cuộc thương khó, bà có mặt dưới chân thập giá khi Chúa trút hơi thở cuối cùng, bà ở bên Thánh Thể Chúa cho đến giờ phút cuối cùng, khi họ chôn Chúa trong mộ đá. Và sáng sớm Phục Sinh, lúc trời còn tối, bà đến viếng mồ Chúa đầu tiên khi Chúa Sống Lại. Xin ban cho chúng con một chút lòng yêu mến như bà Maria, để chúng con có lòng khao khát tìm Chúa, đến với Chúa mỗi ngày trong giờ Thánh này. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH
Tin Mừng : Mt 28, 8 – 15
8 Khi ấy, các người phụ nữ vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng rất đỗi vui mừng, chạy về báo tin cho môn đệ Đức Giêsu hay. 9 Bỗng Đức Giê-su đón gặp các bà và nói: "Chào chị em! " Các bà tiến lại gần Người, ôm lấy chân, và bái lạy Người. 10 Bấy giờ, Đức Giê-su nói với các bà: "Chị em đừng sợ! Về báo cho anh em của Thầy để họ đến Ga-li-lê. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó."
Suy niệm :
Các phụ nữ đầy lòng yêu mến Chúa, họ đến viếng mộ từ sáng sớm. Các bà còn đang bối rối vì lời của sứ thần nói : “Người đã Sống Lại”, chưa kịp biết phải làm gì thì Chúa Giêsu đón gặp các bà, và sai các bà đi loan báo Tin Chúa Phục Sinh cho các môn đệ. Hôm nay, lòng chúng ta đầy tràn niềm vui, chính Chúa Phục Sinh đón gặp chúng ta trong giờ này. Người là Đấng bị đóng đinh, thương tích tình yêu còn rành rành. Tay, chân bị còn rõ vết tích, lòng mình có rung động không? Chúa nói : “Chị em đừng sợ!” mà hãy đi báo cho anh em biết Chúa đã Sống Lại, báo cho họ đến điểm hẹn Galilê, những phụ nữ được Chúa sai đi loan báo tin Chúa Phục Sinh đầu tiên. Chúa muốn người phụ nữ cộng tác, làm nhân chứng quan trọng trong sứ vụ loan báo Tin Mừng.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh đầy lòng thương xót. Chúa đã chọn những người phụ nữ mọn hèn loan báo tin Mừng Phục Sinh. Chúa nói : “Đừng sợ”. Có nhiều thứ làm chúng con sợ : sợ vì chúng con nhỏ bé tầm thường, vì bản chất yếu đuối tội lỗi, sợ vì chúng con còn khờ dại, u tối… Xin cho chúng con vững tin, và lòng yêu mến như bà Maria Mac-đa-la, như bà Maria, để tâm hồn đầy tràn niềm vui, để cuộc đời chúng con là lời loan báo mạnh mẽ nhất, đem hy vọng và hạnh phúc đến cho những ai đang sống trong đau khổ, buồn chán. Đem Tin Mừng Chúa đã Phục Sinh đến trong cuộc đời họ. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 20, 11 – 18
11 Bà Ma-ri-a đứng ở ngoài, gần bên mộ, mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ, 12 thì thấy hai thiên thần mặc áo trắng ngồi ở nơi đã đặt thi hài của Đức Giê-su, một vị ở phía đầu, một vị ở phía chân. 13 Thiên thần hỏi bà : "Này bà, sao bà khóc ?" Bà thưa : "Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để Người ở đâu !" 14 Nói xong, bà quay lại và thấy Đức Giê-su đứng đó, nhưng bà không biết là Đức Giê-su. 15 Đức Giê-su nói với bà : "Này bà, sao bà khóc ? Bà tìm ai ?" Bà Ma-ri-a tưởng là người làm vườn, liền nói : "Thưa ông, nếu ông đã đem Người đi, thì xin nói cho tôi biết ông để Người ở đâu, tôi sẽ đem Người về." 16 Đức Giê-su gọi bà : "Ma-ri-a !" Bà quay lại và nói bằng tiếng Híp-ri : "Ráp-bu-ni !" (nghĩa là ‘Lạy Thầy’)
Suy niệm :
Nhìn bà Maria đau khổ khóc lóc, bà quay quắt tìm Chúa, có lần Chúa khóc cùng với chị em Mat-ta trước ngôi mộ của La-da-rô, bây giờ cũng bên ngôi mộ, nhìn Maria khóc, Chúa không thể làm ngơ. Chúa cũng thấu suốt mọi nỗi khó khăn của ta. Chúa động lòng trước nỗi khổ của con người. Lời Chúa an ủi mọi tâm hồn thống khổ : “Này bà, sao bà khóc?” Chúa yêu thương gọi tên bà “Maria”. Chúa vẫn thầm thì gọi tên ta khi ta gặp đau khổ, Chúa tỏ cho ta thấy Chúa vẫn hiện diện bên cạnh ta. Chúa gọi tên ta khi yếu đuối, vấp phạm. Có khi nào ta cuống cuồng tìm Chúa trong tòa Giải Tội không? Chúa chờ đợi để gọi tên ta thật yêu thương ở đó.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh. Chúa biết cuộc đời của chúng con cũng nhiều đau khổ, nước mắt, Chúa ở gần bên mà chúng con cứ vất vả tìm kiếm, chúng con cứ lao mình vào những thứ phù du chóng qua của thế gian. Chúa gọi tên mà chúng con chẳng đáp lại. Xin cho chúng con cảm nhận tình yêu dịu dàng của Chúa Phục Sinh, chính Chúa là niềm vui, là hạnh phúc, Chúa cúi xuống lau sạch nước mắt của chúng con, để chúng con đón nhận và đáp trả tình yêu của Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH
Tin Mừng : Lc 24, 13 – 35
30 Khi đồng bàn với họ, Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra trao cho họ. 31 Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người, nhưng Người lại biến mất. 32 Họ mới bảo nhau : "Dọc đường, khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao ?" 33 Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Giê-ru-sa-lem, gặp Nhóm Mười Một và các bạn hữu đang tụ họp tại đó.
Suy niệm :
Sau biến cố kinh hoàng, một ngôn sứ vĩ đại đã bị giết. Nỗi bàng hoàng chưa nguôi. Đoàn môn đệ tan tác, họ thất vọng, hai môn đệ trở về quê với đời sống cũ. Chúa Phục Sinh đã tiến đến đồng hành với họ, chia sẻ nỗi lòng của người môn đệ, quy tụ họ trở lại. Lời Người làm lòng các môn đệ bừng cháy, khi đồng bàn với Người, họ sống lại bữa tiệc ly ấm cúng tình Thầy Trò.
Khi Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, bẻ ra trao cho họ, mắt họ liền mở ra, và họ nhận ra Người, chưa kịp vui mừng thì Người lại biến mất. Chúa biến mất nhưng tâm hồn họ đã có Chúa, Chúa biến mất nhưng đang hiện diện trong lòng họ qua bí tích Thánh Thể họ vừa được lãnh nhận, Chúa hiện diện trong Lời họ vừa được nghe. Lòng họ bừng cháy khi nghe Lời Kinh Thánh. Lời Chúa là Thần Khí soi sáng cuộc đời chúng ta.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh. Trên đường về Quê Thật của chúng con trên trời, Chúa vẫn đồng hành bên chúng con, Chúa chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc đời. Mỗi ngày, Chúa lại tiếp tục tỏ mình trên bàn Tiệc Thánh một cách trọn vẹn qua Lời Chúa và Thánh Thể. Mỗi Thánh Lễ luôn là sự ngỡ ngàng mới mẻ, một sự kiện lạ lùng không bao giờ nhàm chán. Xin cho chúng con sống mầu nhiệm của Thánh Lễ mỗi ngày thêm sốt sắng hơn. Và thực thi lời chúc bình an, cũng là lời sai chúng con đi, sứ vụ của chúng con là : Gặp gỡ, loan truyền, yêu thương, tha thứ, cùng với thánh giá chúng con vác mỗi ngày. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH
Tin Mừng : Lc 24, 35 – 48
45 Bấy giờ Người mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh 46 và bảo : "Có lời Kinh Thánh chép rằng : Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại ; 47 và phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. 48 Chính anh em là chứng nhân của những điều này.
Suy niệm :
Và phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân. Chúa Phục Sinh truyền cho chúng ta thi hành sứ mạng. Khi lãnh nhận bí tích Rửa Tội, chúng ta đã được lãnh nhân ba đặc ân : ngôn sứ, tư tế và vương đế, Chúa Phục Sinh ban ơn để chúng ta thực hiện sứ mạng của mình.
Bắt đầu từ Giêrusalem, từ chính nơi các môn đệ đã được chứng kiến người ta giết Chúa. Chúng ta thực thi sứ mạng ngôn sứ bắt đầu từ chính nơi mình sống, từ bản thân, từ gia đình, trong giáo xứ, những anh em chung quanh.
Kêu gọi họ sám hối là sứ mạng tư tế của người Kitô hữu. Trước hết, chính bản thân chúng ta phải sám hối. Cuộc sống ngày nay đang chìm đắm trong tội, Chúa cần chúng ta cộng tác để chinh phục lòng người. Chúng ta khẩn thiết để đem anh em trở về.
Chính anh em là chứng nhân: Chúng ta sống chứng nhân chứng giữa những người ngoại, chức năng vương đế, là con Vua, con Chúa, chúng ta thì sống sao cho xứng đáng là con Chúa.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh. Các Tông Đồ là chứng nhân đầu tiên tất cả mọi điều về Người. Các ngài thay mặt Chúa tiếp tục chương trình cứu độ nhân loại. Chúng con cũng được mời gọi cộng tác trong sứ mạng cao cả này. Xin ban Thánh Thần cho chúng con, để cuộc đời chúng con thành nhân chứng về mọi Lời Chúa truyền dạy. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 21, 1 – 14
4 Khi trời đã sáng, Đức Giêsu đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra đó chính là Đức Giêsu. 5 Người nói với các ông: “Này các chú, không có gì ăn ư?” Các ông trả lời : “Thưa không.” 6 Người bảo các ông : “Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, thì sẽ bắt được cá.” Các ông thả lưới xuống, nhưng không sao kéo lên nổi, vì lưới đầy những cá. 7 Người môn đệ được Đức Giêsu thương mến nói với ông Phêrô : “Chúa đó !” Vừa nghe nói “Chúa đó !”, ông Simon Phêrô vội khoác áo vào vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển.
Suy niệm :
Các môn đệ cố gắng suốt đêm nhưng không bắt được gì, lúc các ông mệt mỏi, thất vọng thì Chúa xuất hiện. Chúa đến vào lúc trời đã sáng, theo kinh nghiệm trời sáng thì càng khó bắt được cá. Chúa đứng trên bờ biển nhưng các môn đệ không nhận ra. Chúa đến như lần đầu Chúa kêu gọi môn đệ, bây giờ Chúa đến để kêu gọi các ông thả lưới, thả lưới vào lúc không còn chút hy vọng, thả lưới khi đã mệt mỏi vì vất vả suốt đêm mà không được gì.
Chúa vẫn chờ đợi bên cuộc đời người môn đệ, thuyền đời tôi chỉ toàn cay đắng, buồn chán, thất vọng. Gắng công gắng sức vất vả làm việc, cố gắng thả lưới, nhưng không có Chúa thì đành bất lực. Làm theo Lời Chúa thì đời hạnh phúc, thành công, lưới đầy cá, không kéo lên nổi, kết quả vượt quá khả năng của con người. Lời Chúa qui tụ mọi dân mọi nước, quy tụ các tín hữu về một đoàn chiên. Chúa đổ đầy tràn ân sủng vào thuyền đời tôi.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh. Chúa hiện diện bên cạnh chúng con lúc khó khăn nhất, Chúa vẫn dõi theo mọi sinh hoạt của chúng con, khi thất vọng, lúc chúng con bất lực vì vất vả mà lưới vẫn trống không. Lời Chúa sẽ chỉ đường cho chúng con, làm theo Lời Chúa, thuyền chúng con sẽ đầy tràn tình yêu và hy vọng. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH
Tin Mừng : Mc 16, 9 – 15
14 Sau cùng, Người tỏ mình ra cho chính Nhóm Mười Một, đang khi các ông dùng bữa. Người khiển trách các ông không tin và cứng lòng, bởi lẽ các ông không những kẻ đã được thấy Người sau khi Người chỗi dậy. 15 Người nói với các ông : “Anh em hãy đi khắp từ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.”
Suy niệm :
Tin Mừng Phục Sinh ngay từ đầu đã gặp biết bao thử thách. Các Tông Đồ được nghe những phụ nữ kể lại. Bà Maria Macđala được tiếp cận với hiện trường Ngôi Mộ Trống, và được sai đi báo tin Người đang sống cho các Tông Đồ, cho những kẻ từng sống với Người mà nay đang buồn bã khóc lóc. Rồi hai môn đệ trên đường về quê thuật lại Người đã tỏ mình cho họ thế nào. Nhưng Tin Mừng Phục Sinh vẫn không thuyết phục được lòng tin của họ.
Chúng ta sống lại sự kiện lịch sử, nỗi kinh hoàng trong cuộc xử án một người vô tội còn hằn rõ nét, nỗi sợ hãi, hoang mang chưa thể nguôi ngoai. Bầu khí nhiệt huyết của các môn đệ trước đây đã chết theo cái chết của Thầy. Mọi người đều tận mắt chứng kiến cảnh hành hình Người, dường như Người bất lực trước những làn roi, những lời nhục mạ, những chiếc đinh đóng vào chân tay, không thể phản kháng hay chống cự. Bây giờ làm sao họ dám tin một người đã bị tử hình như thế lại tự mình sống lại chứ ?
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh. Chúa sai chúng con : “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.” Nhưng lời loan báo của chúng con họ không dễ tin, lời đó chỉ có sức thuyết phục khi chính cuộc đời của chúng con phải cùng mang lấy thương tích. Xin Chúa Phục Sinh ban thêm lòng tin và sức mạnh, để chúng con đón nhận mọi khó khăn thử thách, và kiên trì đến cùng trên bước đường rao giảng. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
19-04-2017, 03:17 PM
CHÚA NHẬT II PHỤC SINH NĂM A
Tin Mừng : Ga 20, 19 – 31
19 Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến đứng giữa các ông và nói : “Bình an cho anh em!” 20 Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. 21 Người lại nói với các ông : “Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.”
Suy niệm :
Trong lúc các môn đệ còn hoang mang lo sợ thì Chúa Phục Sinh đến đứng giữa các ông. Lời chào đầu tiên là lời chúc bình an. Sự hiện diện của Chúa là sự bình an. Lời chúc bình an dành cho người đang lo lắng buồn phiền, bình an cho người môn đệ đang sợ hãi trên bước đường sứ vụ.
Chúa Phục Sinh chúc bình an một lần nữa, trong lòng các môn đệ còn một nỗi băn khoăn ray rứt, lòng xấu hổ vì khi Thầy bị nạn các ông bỏ trốn hết, bỏ mặc Thầy đối mặt với sự ác. Chúa không hiện ra để quở trách, không nhắc đến lỗi lầm của người môn đệ. Lời chúc bình an như là lời tha thứ hết, lòng người môn đệ phải thật sự bình an thì mới nhận lãnh sứ vụ, sự bình an là biết mình đã được tha thứ.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Lời chúc bình an trong Thánh Lễ, lời chúc bình an trong tòa giải tội, là lời chúc bình an của Chúa Giêsu. Chúa Phục Sinh ban bình an, ơn tha thứ và sai đi, lòng bình an để thi hành sứ vụ. Chúa sai chúng con đem bình an của Chúa đến cho anh em. Chúa Phục Sinh đã tha thứ hết mọi tội lỗi cho chúng con, thì xin cho chúng con cũng tha hết lỗi lầm cho anh em. Xin cho chúng con nhận lãnh Lời Chúa truyền, thực hiện điều răn của Chúa là :“Yêu thương nhau” đó là sứ vụ Chúa trao cho từng người chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT II PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 3, 1 – 8
1Trong nhóm Pharisêu, có một người tên là Ni-cô-đê-mô, một thủ lãnh của người Do Thái. 2 Ông đến gặp Đức Giêsu ban đêm. Ông nói với Người : “Thưa Thầy, chúng tôi biết : Thầy là một vị tôn sư được Thiên Chúa sai đến. quả vậy, chẳng ai làm được những dấu lạ Thầy làm, nếu Thiên Chúa không ở cùng người ấy.” 3 Đức Giêsu trả lời : “Thật, tôi bảo thật ông : không ai có thể thấy Nước Thiên Chúa, nếu không được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên.”
Suy niệm :
Ông Nicôđêmô thuộc nhóm Pharisiêu. Nhóm Pharisiêu có thành kiến với Chúa Giêsu, họ chống đối Chúa, và ông Ni-cô-đê-mô là người thủ lãnh dân Do Thái. Ông muốn gặp Chúa với ý tốt lành. Ông muốn biết rõ hơn về chân lý và ông đến gặp Chúa Giêsu tìm thầy học đạo. Ông phải kín đáo đến gặp Chúa ban đêm, Chúa đón nhận không thành kiến, Chúa luôn sẵn lòng chờ đợi, dù đêm hay ngày, dù trong bóng tối của lòng tin, trong sự đe doạ, ngại ngùng sợ hãi. Chúa chấp nhận người môn đệ nhiều yếu điểm, hèn nhát, sợ thế gian ghét bỏ, Chúa chấp nhận cả khi lòng chúng ta tìm Chúa với ý không tốt lành gì. Người Pharisiêu có chống đối Người thì Người vẫn đón tiếp họ.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa biết rõ lòng chúng con còn vướng bận nhiều thứ thế gian, chúng con đến với Chúa mà ngại ngùng lo sợ. Nhưng Chúa vui mừng đón tiếp, Chúa chờ đợi phục vụ chúng con bất cứ lúc nào. Giờ đây, Chúa chờ để nghe chúng con tỏ bày những nỗi bận tâm của chúng con, những điều khó khăn hằng ngày. Xin cho chúng con lòng tin vững, vì chỉ có Chúa là vị tôn sư, là Thầy dạy cho chúng con những lời khôn ngoan, chúng con cứ tin vững tìm đến giải bày với Chúa lúc bối rối, lòng chúng con sẽ tìm được sự bình an. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA SAU CHÚA NHẬT II PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 3, 7b – 15
7b Khi ấy, Đức Giêsu nói với ông Nicôđêmô rằng : “Các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên. 8 Gió muốn thổi đâu thì thổi ; ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. ai bởi Thần Khí mà sinh ra thì cũng vậy.” … 14 Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy. 15 để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.
Suy niệm :
Chúng ta sinh ra theo nghĩa xác thịt, và được sinh một lần nữa bởi ơn trên qua bí tích Thánh Tẩy. Đức tin của chúng ta không chỉ tin Thiên Chúa mà còn tin vào lời của Chúa Giêsu và kế hoạch cứu độ của Người. Dân Do Thái tin Thiên Chúa nhưng không tin Lời của Chúa Giêsu, họ giết chết Giêsu. Chúa Giêsu khẳng định : “Ai tin vào Người thì được Cứu Độ”.
Đức tin không ở sự thông thái, hiểu biết, không cần bằng cấp trần gian, kỹ sư, bác sĩ, tiến sĩ hay bác học… Ai biết nhiều, học nhiều, tài giỏi cũng chỉ là chuyện trần gian, là xác thịt, nếu không tin vào Chúa Giêsu, không sinh lại bởi Thần Khí thì vẫn là xác thịt trần gian, biết đủ thứ dưới đất mà không biết chuyện trên trời. Người môn đệ có biết, có tin thì mới nói cho người khác, mình cứ sống thoải mái theo xác thịt mà nói với anh em về Thần Khí, về chuyện trên trời thì chắc chắn họ không tin.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. “Cái gì bởi xác thịt sinh ra là xác thịt.” Chúng con là con người sinh ra bởi xác thịt yếu đuối, bao lần vấp ngã, bao nhiêu sai phạm, lầm lỗi thì Chúa vẫn cứu. Chúa chịu giương cao trên thập giá, để ban cho chúng con sự sống thần linh. Xin ban cho chúng con lòng tin, quyết sống theo Thần Khí, không lệ thuộc những tham vọng, những ước muốn xác thịt. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT II PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 3, 16 - 21
16 Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. 17 Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.
Suy niệm :
Cuộc sống ngày nay, người ta tin vào khoa học, văn minh, kiến thức : hàng loạt loại thuốc với muôn ngàn nhãn hiệu, bao nhiêu bác sĩ tài năng, ngành y khoa tiến bộ, máy móc tối tân, nhưng đồng thời ngày càng sinh ra nhiều loại bệnh tật. Biết bao nhiêu loại thuốc âm thầm giết chết con người, các loại hóa chất độc hại, thuốc kích thích, gây nghiện, thuốc phá thai… được bào chế để phục vụ cho thị hiếu con người. Người ta kiêu ngạo trước những phát minh tài năng của họ, sự chết càng xâm nhập nhanh hơn bởi chính tác hại của sự văn minh tiến bộ đó.
“Thiên Chúa cứu thế gian bằng cách hiến ban Con Một. Để ai tin vào Con của Người thì được sống.” Thiên Chúa cứu thế gian bằng con đường khác với thế gian. Thiên Chúa cứu thế gian không phải bằng sự trừng phạt, diệt trừ, bằng sức mạnh chiến đấu như của người phàm, nhưng bằng sự khiêm nhường, tự hạ, chịu nhục nhã, và chịu chết treo trên thập giá. Để ai tin vào Con của Người thì được sống.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa đến thế gian không phải để lên án, nhưng để cứu thế gian, Chúa dạy chúng con con đường sự sống, là tin vào Thập giá. Xin cho chúng con, trong niềm xác tín vào Thập giá Chúa, cùng kết hợp thập giá mỗi ngày của chúng con. Để nhờ đau khổ, thánh giá, chúng con tin và chờ ngày được hưởng sự sống muôn đời. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT II PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 3, 31 – 36
31 Khi ấy, Đức Giêsu nói với ông Ni-cô-đê-mô rằng : “Đấng từ trên cao mà đến thì ở trên mọi người ; kẻ từ đất mà ra thì thuộc về đất, và nói những chuyện dưới đất. Đấng từ trời mà đến thì ở trên mọi người ; 32 Người làm chứng về những gì Người đã thấy đã nghe, nhưng chẳng ai nhận lời chứng của Người. 33 Ai nhận lời chứng của Người thì xác nhận Thiên Chúa là Đấng chân thật.
Suy niệm :
Chúa Giêsu sinh ra từ người Mẹ dưới đất, nhưng Người từ trên cao mà đến, Người thuộc về Thiên Chúa. Người đến làm chứng và đưa mọi người dưới đất lên cùng Người. Những việc Đức Giêsu làm phát xuất từ tình yêu Thiên Chúa. Người là Đấng chân thật, làm chứng về những gì Người đã thấy, đã nghe từ trên cao. Giêsu chứng thực là Đấng từ trời, nhưng người ta không đón nhận, họ giết chết Người, họ từ khước Lời Người. Ai nhận lời chứng của Người thì xác nhận Thiên Chúa là Đấng chân thật. Chúng ta đã được tái sinh bằng nước và Lời Hằng Sống, sứ mạng của chúng ta tiếp tục làm chứng về những gì đã được Chúa Giêsu mạc khải, được nghe và đón nhận từ Lời.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con được sinh ra từ đất, chúng con thuộc về đất, chúng con chỉ biết nói chuyện dưới đất, tìm kiếm những gì thuộc về đất : những thứ hư vô thế gian không tồn tại. Nhưng Chúa đã hạ mình xuống đất, để ban cho chúng con sự sống thần linh, mạc khải cho chúng con những sự trên trời, chúng con được nghe, được thấy điều Chúa làm. Xin cho chúng con, đừng chú tâm vào những sự dưới đất, những thứ chóng qua của thế gian, nhưng hướng lòng trí về những sự trên trời, để được cứu thoát khỏi cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT II PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 6, 1 – 15
1 Bấy giờ, Đức Giêsu sang bên kia biển hồ Ga-li-lê, cũng gọi là biển hồ Ti-bê-ri-a. 2 Có đông đảo dân chúng đi theo Người, bởi họ từng được chứng kiến những dấu lạ Người đã làm cho những kẻ đau ốm. 3 Đức Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn đệ. 4 Lúc ấy sắp đến lễ Vượt Qua là đại lễ của người Do Thái. 5 Ngước mắt lên, Đức Giêsu nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình. Người hỏi ông Phi-líp-phê : “Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây.”
Suy niệm :
Chúa Giêsu sang bờ bên kia biển hồ, Chúa ngước mắt nhìn đoàn dân đông đảo đi theo Người, họ như đoàn chiên vất vưởng, họ khao khát được nghe Lời Người dạy, mong được chữa lành bệnh thể xác và tâm hồn, họ đang đói, Chúa chạnh lòng thương, lòng Chúa xót xa, Người không đành lòng họ nghèo khổ. Ngày nay, bệnh tật thiêng liêng còn nguy hiểm hơn, nhưng họ không tìm đến Thầy thuốc Giêsu, Lời Giêsu sẽ chỉ cho họ con đường sống. Người ta chỉ lo bệnh tật thể xác, lo lắng tìm thầy thuốc thế gian. Con người đang đói khát, thiếu thốn lương thực thiêng liêng. Chúa mời gọi chúng ta tham gia vào sứ mạng : “Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây.”
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Ngày nay đông đảo đoàn dân đang lầm than vất vưởng, mang nhiều bệnh tật trong tâm hồn, đang đói khát lương thực thiêng liêng : Họ đói Lời Chúa dạy, đói tình yêu thương, họ thiếu niềm tin, mất sự hy vọng. Biết bao người đang đau khổ, cô đơn... Chúa tha thiết mời gọi chúng con “Hãy cho họ ăn đi”. Chúa biết rõ khả năng nhỏ bé của chúng con, Chúa biết chúng con hèn kém bất lực. Xin cho chúng con vững tin để trao cho Chúa, tấm bánh nhỏ bé đời con, để rồi Chúa sẽ trao lại cho chúng con nguồn lương thực dồi dào để nuôi dân Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT II PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 6, 16 – 21
16 Chiều đến, các môn đệ xuống bờ Biển Hồ, 17 rồi xuống thuyền đi về phía Ca-phác-na-um bên kia Biển Hồ. Trời đã tối mà Đức Giêsu chưa đến với các ông. 18 Biển động, gió thổi mạnh. 19 Khi đã chèo được chừng năm hoặc sáu cây số, các ông thấy Đức Giêsu đi trên mặt Biển Hồ và đang tới gần thuyền. Các ông hoảng sợ. 20 Nhưng Người bảo các ông : “Thầy đây mà, đừng sợ !” 21 Các ông muốn rước Người lên thuyền, nhưng ngay lúc đó thuyền đã tới bờ, nơi các ông định đến.
Suy niệm :
Các môn đệ lên thuyền, trời đã tối mà chưa thấy Thầy đâu, khi không có Thầy thì lòng mới mong mỏi Thầy. Biển động, gió thổi mạnh các môn đệ tự chèo chống. Vắng Chúa thì sóng gió nổi dậy, cuộc đời chúng ta có biết bao sóng gió, con thuyền đời còn nhiều lênh đênh trên biển thế gian. Chúng ta vất vả chèo chống, mà chẳng thấy Chúa đâu. Chúa vắng mặt để người môn đệ cố gắng chèo chống, bươn chải, có trải qua sóng gió thì mới cứng cáp vững vàng lên, vắng Chúa thì người môn đệ mới trưởng thành, còn có Chúa thì ỷ lại. Khi đã mệt mỏi đuối sức thì Chúa xuất hiện, Chúa đi trên mặt biển đến với các ông. Chúa đến thật âm thầm lặng lẽ, các môn đệ hoảng sợ vì tưởng là ma.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Con thuyền đời của chúng con gặp nhiều sóng gió. Lúc chúng con mệt mỏi vì bươn chải, chèo chống. Khi chúng con tưởng chừng như sắp đuối sức. Chúa lại đến với chúng con, rất âm thầm, bất ngờ, Chúa đi trên mặt biển, lướt qua sóng gió, Chúa đi trong bóng đêm biển đời, để đến cứu chúng con. Xin cho chúng con nhận ra : Chúa vẫn luôn chờ đợi để đưa tay cứu thoát, chúng con được nghe Lời Chúa, Lời ban sự bình an và sức mạnh cho chúng con, tha thiết trấn an chúng con lúc hoang mang bối rối : “Thầy đây mà, đừng sợ.” Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
28-04-2017, 05:29 PM
CHÚA NHẬT III PHỤC SINH NĂM A
Tin Mừng : Lc 24, 13 – 35
13 Cũng ngày hôm ấy, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Em-mau, cách Giê-ru-sa-lem chừng mười một cây số. 14 Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. 15 Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giê-su tiến đến gần và cùng đi với họ. 16 Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra Người. 17 Người hỏi họ : Các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy ?" Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. 18 Một trong hai người tên là Cơ-lê-ô-pát trả lời : "Chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Giê-ru-sa-lem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay."
Suy niệm :
Cũng ngày hôm ấy, ngày đầu tuần, mọi người trở lại với công việc. Hai người môn đệ bàn với nhau trở về quê. Thầy chết đến nay là ngày thứ ba, họ cho là mọi sự đã kết thúc, họ thu xếp để về cuộc sống cũ. Bước đi nặng nề, mệt mỏi, vừa đi vừa trò chuyện với nhau. Họ nhắc lại bao kỷ niệm, tình Thầy trò còn in sâu trong lòng. Họ được nghe Lời Thầy dạy dỗ, được thấy phép lạ Thầy làm. Thầy yêu thương môn đệ, chăm sóc cho từng người, nhất là cử chỉ Thầy ngồi xuống rửa chân cho môn đệ. Cho đến cuộc thương khó và cái chết đau thương của Thầy, càng kể lể càng thêm buồn.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con theo Chúa bao nhiêu năm, được nghe Lời Chúa yêu thương dạy dỗ, được đồng bàn với Chúa trong Tiệc Thánh Thể, nhưng khi gặp thử thách, chúng con thất vọng, chán nản, nhiều lần bỏ Chúa, bỏ anh em. Xin cho chúng con nhận ra Chúa Phục Sinh luôn đồng hành bên chúng con. Lời Chúa lại bừng cháy trong tim chúng con, Thánh Thể Chúa bổ sức cho chúng con trên bước đường loan báo Tin Mừng. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT III PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 6, 22 – 29
22 Khi Đức Giêsu cho năm ngàn người ăn no nê, các môn đệ thấy Người đi trên mặt Biển Hồ. Hôm sau, đám đông dân chúng còn đứng ở bờ bên kia Biển Hồ, thấy rằng ở đó chỉ có một chiếc thuyền và Đức Giêsu không cùng xuống thuyền đó với các môn đệ… 25 Khi gặp thấy Người ở bên kia Biển Hồ, họ nói : “Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ vậy ?” 26 Đức Giêsu đáp : “Thật, tôi bảo thật các ông, các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã lấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê. 27 Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh.
Suy niệm :
Sống trong cuộc đời, ai cũng phải tay làm hàm nhai : mối quan tâm hàng đầu là bảo đảm của ăn cho ngày mai, vì không có lương thực thì sự sống chấm dứt, cần phải tiếp nhận những thứ bên ngoài để duy trì sự sống. Thật ra, con người cần nhiều cái thiết yếu hơn, khi không còn đói, khát nữa, không thiếu lương thực hằng ngày, đối tượng ước nguyện của con người vẫn sẽ không bao giờ cảm thấy thỏa lòng. Nhưng dù thể xác được đầy đủ lương thực, thì một ngày kia, sự sống cũng sẽ lìa khỏi thân xác. Chúa Giêsu nói :
Cầu nguyện :
Hãy ra công làm việc không phải vì lương thực hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh. Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Mỗi ngày chúng con vất vả ra công làm việc để tìm mưu sinh, để chu toàn bổn phận, nhưng dù đã no đủ, dù cuộc sống sung túc, hay dư thừa thì chúng con lo tích lũy thêm, lòng tham của chúng con không bao giờ ngừng lại. Xin cho chúng con trong bổn phận của cuộc sống, chúng con biết tìm lấy loại lương thực trường tồn đem lại phúc trường sinh. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA SAU CHÚA NHẬT III PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 6, 30 – 35
32 Đức Giêsu nói : “Thật, tôi bảo thật các ông, không phải ông Mô-sê cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà là chính Cha Tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực, 33 vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian.” 34 Họ liền nói : “Thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy.” 35 Đức Giêsu bảo họ : “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, chẳng hề phải đói ; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ !”
Suy niệm :
Mọi thứ lương thực nuôi sống con người, ai cũng cần tới nó, ai cũng phải lo tìm kiếm mỗi ngày, nhu cầu ăn uống của thể xác nó đòi hỏi luôn luôn không ngừng nghỉ. Khi nghe nói đến loại bánh từ trời đem lại sự sống, Bánh Trường Sinh, loại lương thực không phải đói khát nữa, họ ước muốn, họ nài xin thứ bánh đó, nhưng khi Chúa Giêsu nói lên sự thật : “Chính tôi là bánh trường sinh.” thì chẳng ai hưởng ứng, người ta chỉ muốn tìm thứ lương thực mau hư nát, còn Bánh Thân Mình Người là lương thực đem lại sự sống đích thực thì họ chẳng cần màng đến.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Bí tích Thánh Thể : là tột đỉnh của tình yêu ; là sự khiêm nhường đến cùng của Chúa ; là một nghĩa cử tình yêu vô cùng liều lĩnh Chúa đã làm ; là một hình thức làm chúng con ngỡ ngàng trước sự khôn ngoan tuyệt đỉnh Chúa thực hiện, để tiếp tục ở giữa con người hèn hạ thấp kém chúng con đây. Thánh Thể vô cùng quý báu, cao trọng, vì tình yêu đã chấp nhận tiếp tục bị sỉ nhục đến tận cùng dưới hình thức bánh rượu. Xin cho hết thảy nhân loại khắp mọi nơi trên thế giới, biết tôn kính, yêu mến và thờ phượng Thánh Thể Chúa, nhất là khi rước Thánh Thể Chúa trong lòng. Xin tha thứ cho chúng con vì bao lần chúng con xúc phạm đến Thánh Thể Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT III PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 6, 35 – 40
35 Đức Giêsu bảo họ : “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, chẳng hề phải đói ; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ !” 36 Nhưng tôi đã bảo các ông : các ông đã thấy tôi mà không tin. 37 Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài. 38 Vì tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi. 39 Mà ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.
Suy niệm :
Khi Chúa Giêsu khát nước, xin chị phụ nữ Sa-ma-ri nước uống. Từ chuyện xin nước uống, Chúa mạc khải Nước Hằng Sống. Hôm nay, từ chuyện bánh trần gian Chúa mạc khải Bánh Trường Sinh. Chúa chấp nhận ý nghĩ thế gian của chúng ta, chúng ta xin bánh, Chúa lại chuyển đổi thành lương thực trường tồn. Nhưng làm sao để chúng ta tin. Khi xưa, mắt họ được thấy, tai được nghe, được cùng sống với Giêsu, mà họ còn không chịu tin, huống gì chúng ta. Nhưng có một sức mạnh huyền nhiệm, một ơn riêng, một đặc sủng đến từ Thiên Chúa. Vì tất cả những kẻ được tuyển chọn, Chúa Giêsu sẽ gìn giữ để không mất một ai. Chúng ta hãy ở lại trong đó với tất cả nổ lực của mình, đừng tự tách mình ra khỏi đó, cho đến khi được sống lại với Người.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Bánh, rượu từ chất liệu tự nhiên, Chúa biến đổi thành Thịt, Máu Chúa. Khi chúng con đón nhận Thánh Thể, sự sống phàm tục của chúng con được kết hợp với Thịt Máu Chúa, để sự sống thần linh hòa với thân xác phàm tục chúng con. Ngôi Lời đã nhập thể, hóa thành nhục thể, máu thịt chúng con có Thánh Thể Chúa nơi mình. Xin cho chúng con xác tín vào mầu nhiệm linh thánh này, để sống xứng đáng là đền thờ của Chúa nơi thân mình phàm hèn của chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT III PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 6, 44 – 51
44 Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng : “Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy ; và tôi, tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết. 45 Xưa có lời chép trong các sách ngôn sứ : Hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha thì sẽ đến với tôi.
Suy niệm :
Những người Do Thái khi xưa, họ tự hào được nằm trong số những người chính đạo, là dân riêng của Thiên Chúa, lòng kiêu ngạo khiến họ không đến với một người thợ mộc Giêsu : bị nghi kỵ, bị chà đạp, sỉ nhục, và bị kết án tử. Ơn đức tin chỉ phát xuất từ Thiên Chúa, không một phàm nhân nào tự vỗ ngực tuyên xưng đức tin của mình được khám phá do sự thông thái, tài năng của mình, chính họ không khiêm tốn để đón nhận ơn trên. Chúng ta được thấm nhập tầm quan trọng của các bí tích và Lời, thì đừng quên lời quả quyết của này của Chúa Giêsu : “Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy.”. Mọi nổ lực của chúng ta không thể thay thế bằng hồn ân Chúa Cha ban khi tuyển chọn chúng ta, kêu gọi chúng ta nhận biết Chúa Giêsu theo đúng chân lý.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Không phải Thiên Chúa không công bằng, khi lôi kéo và ban ơn đức tin cho người này mà không cho người khác. Thiên Chúa ban ơn cho tất cả những ai khiêm tốn đón nhận. Chỉ tại chúng con kiêu ngạo nên tự tìm kiếm sự khôn ngoan thế gian mà từ chối ân huệ Chúa ban. Chúa vẫn tiếp tục sai sứ giả đến ngay trong thời đại này, nhất là những sứ giả này chỉ khiêm tốn làm nghề thợ mộc, nhưng bởi lòng nghi kỵ, sự kiêu ngạo, tự mãn, chúng con vẫn loại trừ thành phần đó khỏi lòng tin của chúng con. Xin ban cho chúng con ơn khiêm nhường. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT III PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 6, 52 – 59
52 Khi ấy, người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói : “Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được ?” 53 Đức Giêsu nói với họ : “Thật, tôi bảo thật các ông : nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. 54 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, 55 vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. 56 Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy.
Suy niệm :
Chúa Giêsu trở thành bánh để nuôi dưỡng khi chúng ta rước lấy Thánh Thể Người. Nhưng chúng ta thấy rõ, đâu phải : “Tất cả những ai ăn thịt thì có sự sống nơi mình” ; hay là : “Lời Thầy nói với anh em là Thần Khí và là sự sống.” (Ga 6,63) Chúng ta tiếp nhận Thịt và Lời, là quà tặng Thiên Chúa ban một cách rộng rãi. Dù là Người hay Lời đều là nguồn sống thật. Nhưng đâu phải tất cả Hạt Giống gieo vào mọi tâm hồn đều sinh hoa kết quả. “Thịt và Lời” đều là hạt giống tốt, đều có khả năng sự sống tiềm ẩn, nhưng biết bao hạt giống bị chết khô, bị gai góc chèn ép, bị cướp đi, những hạt không chịu tan nát, nứt ra thì nó sẽ chết. Chỉ có ai bền chí trung thành đến cùng, chịu mọi gian nan thử thách, chịu chết đi thì nó mới sinh hoa kết quả.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa ban Mình Chúa là nguồn sống, là lương thực cho chúng con được chia sẻ sự sống thần linh. Chúa ban Lời Hằng Sống để dẫn đường cho chúng con tới nguồn sự sống. Hai món quà vô cùng quý giá mà thế gian không thể ban tặng, Chúa đã ban một cách rộng rãi, phung phí, không giới hạn. Xin cho chúng con khao đón nhận với lòng yêu mến, trân trọng. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT III PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 6, 51. 60 - 69
51 Tại hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giêsu đã nói : “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời.” 60 Nghe rồi, nhiều môn đệ của Người liền nói : “Lời này chướng tai quá ! Ai mà nghe nổi ?” 61 Nhưng Đức Giêsu tự mình biết được là các môn đệ đang xầm xì về vấn đề ấy, Người bảo các ông : “Điều đó, anh em lấy làm chướng, không chấp nhận được ư ?” 62 Vậy, nếu anh em thấy Con Người lên nơi đã ở trước kia thì sao ? 63 Thần Khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống.
Suy niệm :
Trong mỗi Thánh Lễ, qua cử chỉ hữu hình, chúng ta tham dự vào thực tại vô hình và sống kết hợp với Chúa Kitô Phục Sinh. Chúa Giêsu là Bánh Hằng Sống. Khi ăn bánh thông thường, bánh tiêu hóa, để có một phần nhỏ nào thành thịt máu nuôi sống thân xác, thịt và máu chỉ con người là thân phận xác đất vật hèn, có sinh có tử. Còn khi ăn Bánh Mình Chúa, chính Bánh Thịt Chúa đồng hóa chúng ta với Chúa, kết hợp chúng ta với đời sống của Người : “Kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống.” (c.57). Dĩ nhiên là việc rước lễ đầy đủ ý nghĩa là có cả hai hình thức bánh và rượu ; để được hoàn thành trọn vẹn bí tích Thánh Thể, ít nhất vị chủ tế chịu lễ dưới hai hình thức.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa là hiến thân mình làm của lễ xóa tội trần gian. Khi hiến thân mình, Chúa muốn chúng con khao khát lãnh nhận, để được chia sẻ sự sống thần linh của Chúa. Xin cho chúng con mỗi lần tham dự vào mầu nhiệm sự sống khi rước Thánh Thể Chúa, chúng con tưởng nhớ lại sự hiến mình của Chúa năm xưa trên đồi sọ, và tạ ơn Chúa bằng sự dâng hiến đời mình để hiệp cùng hiến lễ của Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
06-05-2017, 06:56 PM
CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH NĂM A
Tin Mừng : Ga 10, 1 – 10
1 Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng : “Thật, tôi bảo thật các ông : Ai không đi qua cửa mà vào ràn chiên, nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy là kẻ trộm, kẻ cướp. 2 Còn ai đi qua cửa mà vào, người ấy là mục tử. 3 Người giữ cửa mở cho anh ta vào, và chiên nghe tiếng của anh ; anh gọi tên từng con, rồi dẫn chúng ra. 4 Khi đã cho chiên ra hết, anh ta đi trước và chiên theo sau, vì chúng nhận biết tiếng của anh. 5 Chúng sẽ không theo người lạ, nhưng sẽ chạy trốn, vì chúng không nhận biết tiếng người lạ.”
Suy niệm :
Chúa Giêsu là người Mục Tử, là mẫu gương cho nhiều mục tử ở khắp mọi nơi. Có nhiều hình ảnh mục tử : Những mục tử hết lòng vì đoàn chiên, dâng hiến cuộc đời cho đoàn chiên ; vì công việc mục vụ quên đi bản thân, người mục tử hiến mình để bảo vệ đoàn chiên, phải đương đầu với sói dữ, chịu đựng những thành phần gây rối, hy sinh lao mình vào công việc cho giáo xứ mà vẫn bị xét đoán, bị kết án. Cũng có những mục tử kinh sư, Pharisêu, những mục tử không qua cửa Giêsu mà đi lối khác, lối của thế gian, của vật chất, của hư danh, chúng ta phải cầu nguyện thật nhiều cho các mục tử. Nhất là cho Đức Giáo Hoàng, ngài thay mặt Mục Tử Giêsu để chăm sóc đoàn chiên Hội Thánh, phải đương đầu với sói dữ vẫn vây quanh rình rập.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con xin đặt dưới chân thánh giá Chúa, Đức Thánh Cha Phanxicô, vị Mục Tử mang trên vai gánh nặng của cả Hội Thánh, xin ban cho ngài được tràn đầy ơn Chúa, để sáng suốt chăn dắt và quy tụ đoàn chiên còn đang tản mác khắp nơi, về một đoàn chiên duy nhất. Xin Chúa ban thêm nhiều ơn cho hết mọi mục tử Chúa đã chọn, xin gìn giữ bảo vệ các ngài sống trung thành trong ơn gọi thánh hiến. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 10, 11 – 18
11 Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. 12 Người làm thuê, vì không phải là Mục Tử, và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn, 13 vì anh ta là kẻ làm thuê, và không thiết gì đến chiên. 14 Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi, 15 như Chúa Cha biết tôi, và tôi biết Chúa Cha, và tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.
Suy niệm :
Người mục tử nhân lành hy sinh mạng sống cho đoàn chiên. Không phải là người làm thuê. Chúa trao cho mỗi người đoàn chiên tùy theo khả năng của mình : Cha Xứ hy sinh chăm sóc đoàn chiên giáo xứ không phải vì được trả lương cao, cũng không vì lợi lộc, danh vọng, sẵn sàng hiến mình để bảo vệ chiên. Người dạy giáo lý được trao chăm sóc chiên học viên giáo lý. Người trưởng hội đoàn hết lòng lo cho chiên đoàn viên. Cha, mẹ được trao cho chăm sóc, dạy dỗ, yêu thương chiên con cái của mình. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta yêu thương chúng như người mục tử chứ không phải người làm thuê, hiến mạng vì chiên, phải đương đầu với bao khó khăn, đừng vì khó, vì khổ, vì những lời nói của kẻ xấu, sói dữ luôn luôn rình rập chung quanh, thấy sói dữ thì liều thân để bảo vệ chứ không bỏ chạy.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Thế giới hôm nay đầy sói dữ, giữa biết bao nguy hiểm vây hãm, sự dữ tàn phá, đoàn chiên của Chúa đang bị đe dọa, Xin Chúa ban cho chúng con tấm lòng của người mục tử nhân lành, luôn sáng suốt và can đảm với mọi nguy hiểm, hiến mình để bảo vệ, gìn giữ từng con chiên khỏi mọi nguy biến. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA SAU CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 10, 22 - 30
22 Khi ấy, ở Giêrusalem, người ta đang mừng lễ Cung Hiến Đền Thờ. Bấy giờ là mùa đông. 23 Đức Giêsu đi đi lại lại trong Đền Thờ, tại hành lang Sa-lô-môn. 24 Người Do Thái vây quanh Đức Giêsu và nói : “Ông còn để lòng trí chúng tôi còn thắc mắc cho đến bao giờ ? Nếu ông là Đấng Kitô, thì xin nói công khai cho chúng tôi biết.” 25 Đức Giêsu đáp : “Tôi đã nói với các ông rồi mà các ông không tin. Những việc tôi làm nhân danh Cha tôi, những việc đó làm chứng cho tôi. 26 Nhưng các ông không tin, vì các ông không thuộc về đoàn chiên của tôi.
Suy niệm :
Chúa Giêsu ở giữa dân Do Thái, Người giảng dạy, chữa lành bệnh tật, trừ quỷ, cho kẻ chết sống lại. Tất cả những việc Người làm công khai, mắt họ được chứng kiến, tai họ được nghe Lời Người giảng dạy. Nhưng họ không tin, không đón nhận : họ đủ khôn ngoan để nhận thức những lời từ miệng Người thốt ra không phải của người phàm. Những việc Người làm phải đến từ Thiên Chúa, nhưng vì kiêu ngạo nên lòng họ chai đá không phục. Đến cuối cùng, họ vẫn vặn hỏi về Người : “Ông còn để lòng trí chúng tôi còn thắc mắc cho đến bao giờ ?
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa tiếp tục hiện diện giữa chúng con, không phải là một Người Thợ Mộc, nhưng với nhiều hình thức, trong mọi thành phần : giàu nghèo, sang hèn, người kiến thức hay tầm thường nhỏ bé chung quanh chúng con. Và nhất là hữu hình trong bí tích Thánh Thể. Dân Do Thái khi xưa loại trừ một Giêsu thợ mộc. Thì ngày nay, con người vẫn kiêu ngạo vẫn từ chối sự hiện diện quá khiêm nhường của Chúa. Xin cho chúng con vững tin sự hiện diện của Chúa qua các biến cố mỗi ngày trong đời thường. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 12, 44 – 50
44 Khi ấy, Đức Giêsu lớn tiếng nói rằng : “Ai tin vào tôi, thì không phải là tin vào tôi, nhưng là tin vào Đấng đã sai tôi ; 45 Ai thấy tôi là thấy Đấng đã sai tôi. 46 Tôi là ánh sáng, tôi đã đến thế gian, để bất cứ ai tin vào tôi, thì không ở lại trong bóng tối. 47 Ai nghe những lời tôi nói mà không tuân giữ, thì không phải chính tôi xét xử người ấy, vì tôi đến, không phải để xét xử thế gian, nhưng để cứu thế gian. 48 Ai từ chối tôi và không đón nhận lời tôi, thì có quan tòa xét xử người ấy : chính lời tôi đã nói sẽ xét xử người ấy trong ngày sau hết.
Suy niệm :
Dân Do Thái họ không chịu tin vào Chúa Giêsu, mặc dù trong thâm tâm họ vẫn cảm phục những việc Người làm, những lời Người giảng dạy, một phần nào của lý trí, họ đã phân vân Người đến từ Thiên Chúa. Nhưng để tin vào những lời của một Người Thợ Mộc dạy, và làm theo những gì Người tuyên bố lại là một chuyện khác.
Chúng ta cũng vậy : Tôi theo đạo, tin vào Tin Mừng, nghe và tán thành Lời Người dạy, nhưng chỉ bàng quang. Lời Người đến với chúng ta giữa bao nỗi lo âu, và thường thì chúng ta không cảm thấy có bổn phận đáp ứng, khi bỏ qua lời Người như vậy, chúng ta nghĩ không có gì là nghiêm trọng. Thật ra là chúng ta đã chối bỏ chính Thiên Chúa và chân lý của Người.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Cũng như dân Do Thái khi xưa, chúng con được gia nhập vào gia đình Hội Thánh, tuân giữ lề luật, được nghe Lời Chúa dạy, nhưng đời sống chúng con chẳng chứng minh được là con Chúa. Biết bao lần chúng con bỏ qua cơ hội để làm chứng. Xin cho mỗi người chúng con trở nên giống hình ảnh Chúa, để mọi người thấy người tín hữu, là nhìn thấy Chúa Phục Sinh vẫn hiện diện. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 13, 16 – 20
16 Sau khi rửa chân cho các môn đệ, Đức Giêsu nói : “Thật, Thầy bảo thật anh em : tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi. 17 Anh em đã biết nhưng điều đó, nếu anh em thực hành thì thật phúc cho anh em ! 18 Thầy không nói về tất cả anh em đâu. chính Thầy biết những người Thầy đã chọn, nhưng phải ứng nghiệm lời Kinh Thánh sau đây : Kẻ đã cùng con chia cơm sẻ bánh lại giơ gót đạp con... 20 Ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy.”
Suy niệm :
“Tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi.” Trước khi Chúa Giêsu bước vào cuộc Thương khó và rời khỏi các môn đệ để về cùng Cha. Các môn đệ sẽ nhận lấy những trọng trách thay mặt Người ở thế gian này. Người lo lắng dạy dỗ môn đệ, ý nghĩa việc Người rửa chân cho môn đệ là một bài học thật giá trị. Người đã thực hiện một việc của kẻ tôi tớ. Các môn đệ không thể lớn hơn Thầy mình, các ông được sai đi không phải để làm thầy, làm chủ, nhưng làm tôi tớ, làm người phục vụ. Hành động của việc này nhắc nhớ đến hai bí tích thanh tẩy và sám hối. Người cử hành cũng như người đón nhận Phép rửa và bí tích Sám hối đều phải khiêm tốn để Chúa thực hiện việc thanh tẩy. Cả hai cùng mang một tâm tình khiêm tốn và xót thương.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa đã làm trước việc phục vụ khiêm nhường cho các môn đệ, và sai các ông đi nhân danh Người mà ban ơn tha tội, cử hành việc thanh tẩy cho tất cả những ai đến với các ông, không phân biệt giàu nghèo, người có học thức hay người kém cỏi, u tối. Xin ban cho chúng con lòng yêu thương và tinh thần khiêm nhường phục vụ những người bé nhỏ chung quanh. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 14, 1 – 6
1 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : “Anh em đừng xao xuyến ! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. 2 Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở ; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. 3 Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. 4 Và Thầy đi đâu thì anh em biết đường rồi.”
Suy niệm :
Cuộc đời của chúng ta cứ mãi xoay quanh những lo lắng, có nhiều lúc tâm trạng bất an. Những nhu cầu thúc bách, thời gian cứ qua đi mà chẳng bao giờ dừng lại, sức khỏe ngày càng xuống cấp, mọi ảnh hưởng của thời tiết, thân xác yếu đuối phải chống chọi với biết bao sóng gió cuộc đời. Lời Chúa đang an ủi, xoa dịu mọi cõi lòng, bao tâm hồn đang xao xuyến bối rối : “Anh em đừng xao xuyến !” . Chỉ cần có lòng tin : Tin vào Thiên Chúa thì không còn gì phải lo lắng. Chúa Giêsu mời gọi, và mở đường cho chúng ta đi về nhà, nơi đó có nhiều chỗ : “Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở”. Nơi Người, chúng ta sẽ được tất cả. Ở trong nhà Cha thì chẳng lo thiếu thốn, chẳng sợ thời gian. “Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi…”
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa vẫn hiện diện bên cạnh chúng con. Từng ngày lòng chúng con : Xao xuyến vì biết bao khó khăn cuộc sống ; xao xuyến vì lo lắng ; xao xuyến vì muôn vàn cám dỗ vây quanh, xao xuyến vì thân xác bệnh tật và yếu nhọc ; xao xuyến vì cái chết chia cách người thân. Lời Chúa vẫn đầy quyền năng, sức mạnh và sự ấm áp để an ủi tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con niềm tin vững vào lòng thương xót Chúa, cho đến ngày Chúa lại đem chúng con về trong nhà Cha, nơi Chúa đã dọn chỗ cho chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 14, 7 – 14
7 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : “Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy, ngay từ bây giờ, anh em đã biết Người và đã thấy Người. 8 Ông Phi-lip-phê nói : “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện.” 9 Đức Giêsu trả lời : “Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Phi-lip-phê, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói : ‘Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha’ ? 10 Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao ?”
Suy niệm :
Thiên Chúa đã trở nên người phàm, cho chúng ta được thấy, được sống, được cùng thở chung một bầu khí với Người. Điều ông Phi-líp-phê thắc mắc, xin được thấy Thiên Chúa, cũng là nỗi lòng của tất cả chúng ta khi sống cuộc đời này. Câu trả lời của Chúa Giêsu nói với chúng ta : “Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh em chưa biết Thầy ư?” Chúa Giêsu vẫn ở với, ở cùng chúng ta bấy lâu, rất gần, rất thân, rất thực, ngay bên cạnh mà chúng ta vẫn không biết Người. Như Hài Nhi bé nhỏ đêm xưa, nằm trong máng cỏ nghèo hèn, là người con bác thợ mộc cần cù lao nhọc, là một người thầy đầy lòng yêu thương, giảng dạy cho chúng ta, lại bị mọi người thù ghét, chống báng. Là một tên tử tội bị nhạo báng, sỉ nhục, và bị án tử hình treo thập giá.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa còn ở lại với chúng con trọn vẹn cả thần tính và nhân tính, bằng hình thức đơn sơ trong tấm bánh bé nhỏ. Trong giờ phút này với lòng xác tín : Mắt chúng con được chiêm ngưỡng nhan thánh Chúa, rất gần gũi, thân thương. Tai được nghe Lời của chính Chúa, được cùng với các thiên thần, các thánh và Mẹ Maria, cung kính thờ lạy ngợi khen Chúa. Lưỡi chúng con được cất lời ngợi khen. Chúng con cảm tạ ân phúc này. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
13-05-2017, 06:17 PM
CHÚA NHẬT V PHỤC SINH NĂM A
Tin Mừng : Ga 14, 1-12
3 Chúa Giêsu nói : “Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. 4 Và Thầy đi đâu thì anh em biết đường rồi.” 5 Ông Tô-ma nói với Đức Giêsu : “Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết dược đường ?” 6 Đức Giêsu đáp : “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. 7 Nếu anh em biết Thầy, anh em cùng biết Cha Thầy. Ngay từ bây giờ, anh em đã biết Người và đã thấy Người.
Suy niệm :
Chúa Giêsu là đường. Cuộc đời thế gian của Chúa Giêsu là con đường, và Người đã đi hết con đường đó. Con đường làm chúng ta ngỡ ngàng, không phải là con đường đầy chiến thắng lẫy lừng, quyền uy và vinh quang. Nhưng con đường làm chúng ta phải bình tâm suy ngắm, con đường của đau khổ, sỉ nhục, là sự thất bại ô nhục đối với thế gian, con đường tiến đến sự thật toàn vẹn. Cho đến lúc chúng ta sẽ khám phá ra Chúa, khi đã thấm nhập và hiểu rằng, con đường Người đi cũng là con đường chúng ta sẽ đi. Phải trải qua cái chết, phải bước theo Giêsu, chúng ta mới tiến đến được sự thật và đạt tới sự sống. “Ngay từ bây giờ, anh em đã biết con đường đó”. Các thánh đã can đảm bước theo, còn chúng ta biết nhưng không muốn bước theo, vì đó là đường khổ giá.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa là Đường, nhưng Đường của Chúa không giống tư tưởng thế gian chúng con muốn đi. Xin cho chúng con khám phá Đường Giêsu là con đường tình yêu dẫn chúng con đến sự thật và sự sống. Không ai đến được với Cha mà không bước qua con đường thập giá Chúa đã đi. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT V PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 14, 21 – 26
21 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : “Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy. 22 Ông Giu-đa, không phải Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, nói với Đức Giêsu : “Thưa Thầy, tại sao Thầy phải tỏ mình ra cho chúng con, mà không tỏ mình ra cho thế gian ?” 23 Đức Giêsu đáp : “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy.
Suy niệm :
Chúng ta theo đạo, tuyên xưng đức tin, nhưng lòng vẫn hoài nghi vì không nhận ra dấu chỉ nào Chúa tỏ mình cho ta thấy, lòng cứ mong ngóng và hướng về các sự kiện hay phép lạ. Các môn đệ cũng như các kinh sư thượng tế và dân Do Thái họ đều cùng sống thời Chúa Giêsu, tai được nghe lời Người giảng dạy, mắt được chứng kiến phép lạ Người làm, nhưng họ vẫn không tin. Khi xưa, ai cũng nhìn thấy Người, ai cũng được nghe Lời người. Bây giờ Lời của chính Chúa vẫn được công bố cho tất cả mọi người, sự hiện diện thật của Chúa công khai : nhưng dưới mắt người phàm, trong bí tích Thánh Thể cũng như trong thân xác người thợ mộc năm xưa, mấy ai nhận ra Chúa, chỉ những ai tin và yêu mến thì họ nhận ra Người ở đó.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa vẫn hiện diện bên cạnh chúng con. Chúa tỏ mình bằng nhiều cách, qua bạn bè, người thân, người đau khổ, nghèo khó. Chúa là hình ảnh anh thợ mộc, người thợ xây, phụ hồ, bốc vác, nhưng chúng con vẫn tìm kiếm Chúa theo ý thế gian, qua những thực dụng mà chúng con nhìn thấy. Xin ban thêm lòng tin cho chúng con, để chúng con nhận ra Chúa vẫn hiện diện khắp mọi nơi trong cuộc sống hằng ngày. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA SAU CHÚA NHẬT V PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 14, 27 – 31a
27 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi. 28 Anh em đã nghe Thầy bảo : ‘Thầy ra đi và đến cùng anh em.’ Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy. 29 Bây giờ, Thầy nói với anh em trước khi sự việc xảy ra, để khi xảy ra, anh em tin.
Suy niệm :
“Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi.” Sống trong cuộc đời, chắc chắn ai cũng trải qua bao lần xao xuyến và sợ hãi. Lòng bối rối vì lo lắng cho các nhu cầu, thể xác yếu hèn lâm vào cơn xao xuyến, bị dao động vì bao cám dỗ vây quanh, xao xuyến vì thân xác phải chiến đấu với đau đớn và bệnh tật. Những cơn gian nan thử thách hết lần này đến lần khác làm ta chao đảo, có lúc mất niềm tin, mất lòng trông cậy. Chúng ta hãy để Lời chúc ban bình an của Chúa Giêsu trong tim. Lời chúc bình an của Chúa sẽ luôn đồng hành trong cuộc đời chúng ta, xoa dịu mọi nỗi băn khoăn lo lắng, nâng đỡ chúng ta mọi lúc khó khăn khốn đốn, an ủi lúc cô đơn đau khổ.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa đã trải qua bao thử thách, lòng Chúa cũng có lúc xao xuyến, Chúa xao xuyến và rơi lệ khi đứng trước cái chết của La-da-rô, xao xuyến trước những viễn cảnh cuộc thương khó và cái chết. Lòng xao xuyến bồi hồi nên Người càng khẩn thiết cầu xin (Lc 22,44). Thân xác yếu hèn không thể tự sức chiến đấu. Xin cho chúng con biết khẩn thiết cầu xin. Xin cho Lời chúc bình an của Chúa ở bên chúng con trong mọi lúc khó khăn nhất, để chúng con vững lòng trông cậy vào Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT V PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 15, 1 – 8
3 Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em. 4 Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy. 5 Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được.
Suy niệm :
Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Chúa khao khát nài xin chúng ta ở lại trong Người, trong tình yêu của Người. Vậy mà ta ở lại với ai, trong điều gì? Điều gì lôi cuốn ta ở lại? Ở lại với thế gian hấp dẫn hơn, ở lại bên các đam mê, cờ bạc, rượu chè, dục vọng, ở lại trong các thú vui, truyền hình, điện tử. Ở lại trong công việc, mê mải vì tiền của, danh vọng. Mọi thứ thế gian níu kéo ta ở lại bên nó. Lời Chúa đầy tình yêu thương, tha thiết van nài, đưa chúng ta vào hạnh phúc thật ngay khi còn ở thế gian này. Hãy ở lại trong Thầy, như Thầy ở lại trong anh em. Chúa Giêsu tự nguyện ở lại, dù đã thực hiện xong chương trình cứu độ, nhưng Người vẫn ở lại thế gian đêm ngày, dưới hình thức Bánh và Rượu. Người ở lại trọn vẹn Thần tính và Nhân tính, và Lời của Người vẫn mãi vang lên.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa mời gọi chúng con : “Hãy ở lại trong Thầy, để sinh hoa trái.” Giờ đây, chúng con ở lại bên Thánh Thể Chúa, ở lại trong trái tim của Chúa, ở lại trong Lời Thầy. Xin cho cuộc đời chúng con sinh hoa trái yêu thương, phục vụ, công chính. Hoa trái hy sinh, tận hiến, hoa trái của Thần Khí là vui mừng hoan lạc. Xin cho chúng con kết hợp với Thân Nho Giêsu trong bí tích Thánh Thể, để Chúa ở lại mọi hoạt động hằng ngày của chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT V PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 15, 9 – 11
9 Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. 10 Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. 11 Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn.
Suy niệm :
Suốt ba năm ở với các môn đệ, Chúa Giêsu dạy các ông nhiều điều, Chúa yêu thương, lo lắng chăm sóc các ông, tình cảm Thầy trò gắn bó biết bao, nhưng khi Người gặp nạn, các môn đệ bỏ rơi Người một mình, chẳng còn nhớ đến những ngày đầm ấm bên nhau, những cùng chịu gian khổ trên bước đường rao giảng, những niềm vui, hạnh phúc khi được đón nhận, hay những lần bị từ chối, xua đuổi. Thầy trò trải qua vinh quang có, bị ghét bỏ cũng có ; Lúc thành công, được dân chúng ngưỡng mộ, cũng có lúc thất bại, bị từ chối. Tưởng rằng, Thầy trò không thể rời nhau, sống chết có nhau, các ông còn quả quyết trước khi Người chịu cuộc Thương Khó : “Dầu có phải chết với Thầy con cũng không chối Thầy.” Tất cả các môn đệ cũng đều nói như vậy. (Mt 26, 35) Thế mà khi Thầy vừa gặp nạn, các ông bỏ trốn hết, để Người bơ vơ giữa quân thù.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa biết rõ chúng con thật hèn yếu, nên điều Chúa tha thiết truyền dạy là : “Yêu thương nhau”. Xin cho chúng con lòng kiên trì thực hành lời Chúa truyền dạy, như Chúa đã yêu thương đến hy sinh cả mạng sống vì chúng con : trong gia đình, trong hội đoàn, trong giáo xứ, giữ trọn điều răn yêu thương, để mọi người nhận biết chúng con là môn đệ của Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT V PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 15, 12 – 17
12 Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.13 Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. 14 Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy.15 Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết.
Suy niệm :
Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Chúa Giêsu không đòi hỏi các môn đệ điều gì, nhưng chỉ cần một điều là yêu thương. Chúa thấy rõ con người yếu hèn của chúng ta. Ganh đua, tranh giành, hận thù ganh ghét. Các môn đệ tranh nhau địa vị xem ai lớn hơn ai. Trong suốt thời gian ở với Chúa Giêsu, chắc không ít lần các môn đệ cãi nhau, giận nhau. Trong cộng đoàn, trong gia đình, trong đoàn thể, trong giáo xứ, trong xã hội : biết bao xung đột, bất hoà cứ xảy ra. Điều Người hứa nhất định Người sẽ thực hiện, đó là nếu thực hiện điều Chúa truyền, thì con người phàm hèn chúng ta được nâng lên là bạn hữu với Chúa.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Tình yêu của Chúa là hy sinh tính mạng vì chúng con. Chúa dạy chúng con yêu thương nhau như tình yêu Chúa dành cho chúng con. Thiên Chúa tình yêu không chấp nhận sự thù ghét, ganh tị, chia rẽ. Xin tha thứ cho chúng con vì biết bao lần chúng con lỗi phạm điều răn này. Xin Chúa uốn nắn trái tim chúng con nên giống trái tim Chúa, luôn tha thứ và kiên trì yêu thương, dù phải hy sinh, dù bị xúc phạm hay thiệt đến cả sự sống, thì vẫn thực hiện lệnh truyền yêu thương. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT V PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 15, 18 – 21
18 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng :”Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước. 19 Gỉa như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, đã tách anh em ra khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em. 20 Hãy nhớ lời Thầy đã nói với anh em : tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em. Nếu họ đã tuân giữ lời Thầy, họ đã tuân giữ lời anh em.
Suy niệm :
“Tôi tớ không lớn hơn chủ nhà.”. Chúa Giêsu trở về bên Chúa Cha, nhưng vẫn hiện diện một cách hiệu quả hơn, phổ quát hơn giữa chúng ta, và Xa-tan vẫn tiếp tục tung hoành. Giáo Hội và tất cả mọi người tín hữu sống công chính là kẻ thù của những kẻ làm trợ thủ cho nó, mà Gioan gọi là thế gian. Nó ghét những ai không thuộc về nó. Chúng ta là môn đệ Chúa Giêsu, là người tín hữu, chúng ta không biết cũng không nhìn thấy kẻ thù rình rập chung quanh, có khi ở ngay trong gia đình mình. Khi chúng ta cố gắng làm điều tốt, khi ta trở nên sốt sắng đạo đức, khi chúng ta muốn sống công bằng chính trực, thì ngay theo đó lại gặp sự chống đối, bị ngăn cản, bị thù ghét.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa đã sống giữa chúng con, làm biết bao việc tốt đẹp, Chúa hết lòng yêu thương dạy dỗ, Chúa nuôi dân lúc họ khao khát tìm nghe lời dạy dỗ của Chúa, nhưng cứ bị họ thù ghét, chống đối, họ tìm cách bắt bẻ, gài bẫy, và cuối cùng họ tố cáo, sỉ vả rồi giết Chúa. Xin cho chúng con biết suy ngắm dung mạo của Chúa, để giữa thế gian đầy đau khổ, bất công và tội ác, chúng con vẫn vững tin vào Chúa đến cùng. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
19-05-2017, 03:20 PM
CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH NĂM A
Tin Mừng : Ga 14, 15 – 21
Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : “Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. Đó là Thần Khí Sự Thật, Đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người. Còn anh em biết Người, vì Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em. Thầy sẽ không để anh em mồ côi. Thầy sẽ đến cùng anh em.
Suy niệm :
Yêu mến ai thì mong được nghe lời của người đó, luôn tìm cách làm đẹp lòng người đó, yêu mến Chúa, lắng nghe để biết ý Chúa, làm điều đẹp lòng Chúa. Tuân giữ Lời Chúa dạy, suy gẫm và đem ra thực hành, để Lời Chúa bám rễ sâu trong tâm hồn. Giữ các điều răn của Chúa, sống đúng những điều Chúa dạy, chúng ta không còn phải lo lắng điều gì. Chúa Giêsu đã hứa ban Thánh Thần cho chúng ta khi Người còn ở thế gian. Có Thánh Thể chúng ta không còn sợ bất cứ điều gì. Thánh Thần là hơi thở, là nguồn sống, là hoa trái. Thánh Thần là bình an, hoan lạc, từ tâm. Thánh Thần là sức mạnh dẫn chúng ta vượt thắng tất cả yếu đuối của xác thịt. Được Thánh Thần hướng dẫn, chúng ta sẽ biết cầu nguyện, biết tin tưởng phó thác, biết làm những gì Chúa Giêsu đã làm. Người không làm đủ thứ việc thiện, nhưng đã chu toàn điều gì Chúa Cha muốn Người làm.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Khi sắp về cùng Chúa Cha, Chúa đã hứa ban Thánh Thần cho chúng con, để ở cùng chúng con luôn mãi. Thánh Thần đã hoạt động mạnh mẽ trong Giáo Hội. Thánh Thần làm cho chúng con biết được sự hiện diện của Chúa trong bí tích Thánh Thể. Thánh Thần cũng làm cho chúng con thấu hiểu Lời Chúa dạy. Xin cho chúng con Tin vào Chúa Thánh Thần, cầu nguyện với Ngài, yêu mến Ngài, cảm tạ Ngài. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 15, 26 --- 16,4a
16 1 “Thầy đã nói với anh em các điều ấy, để anh em khỏi bị vấp ngã. 2 Họ sẽ khai trừ anh em khỏi hội đường. Hơn nữa sẽ đến giờ kẻ nào giết anh em cũng tưởng mình phụng thờ Thiên Chúa. 3 Họ sẽ làm như thế, bởi vì họ không biết Chúa Cha, cũng chẳng biết Thầy. 4a Nhưng Thầy đã nói với anh em những điều ấy, để khi đến giờ họ hành động, anh em nhớ lại là Thầy đã nói với anh em rồi.”
Suy niệm :
Chúng ta nghe và cảm nhận được tâm tình dạt dào của Chúa Giêsu. Những ngày sắp rời khỏi thế gian, rời các môn đệ Người vô cùng yêu thương, Người biết rõ các ông khi từ bỏ nếp sống quen thuộc xưa nay để theo Người, các ông vẫn còn nặng lòng thế tục, đầy những khiếm khuyết, các môn đệ cũng mang nỗi ước vọng thế gian như mọi người thế, cũng yếu đuối và hèn nhát. Làm sao những người môn đệ từ cuộc sống tầm thường, hèn mọn, có thể đủ sức đương đầu với những hiểm nguy thế gian mà các ông sẽ phải trải qua. “Họ sẽ khai trừ anh em ra khỏi hội đường, sẽ bị giết chết.” Lời Người tha thiết nhắn nhủ, tỏ bày cho các ông biết Chúa Cha, và những ngày kinh hoàng sẽ tới, các môn đệ cũng phải đi theo con đường đó.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa biết các môn đệ nhỏ bé yếu hèn. Các ông sẽ gặp nguy khó trăm bề, phải rất vất vả chiến đấu giữa những cạm bẫy thế gian. Tự sức các môn đệ không thể làm gì được. Chúa hứa ban Thánh Thần để gìn giữ các ngài. Giờ đây, chúng con quỳ dưới chân thánh giá Chúa, tha thiết cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô, các Giám Mục, các linh mục được đầy ơn Chúa Thánh Thần, để các ngài can đảm làm chứng cho Chúa giữa muôn vàn mưu chước hiểm nguy. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA SAU CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 16, 5 – 11
5 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : “Bây giờ Thầy đến cùng Đấng đã sai Thầy, và không ai trong anh em hỏi :’Thầy đi đâu ?’ 6 Nhưng vì Thầy nói ra các điều ấy, nên lòng anh em tràn ngập ưu phiền. 7 Song, Thầy nói thật với anh em : Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em ; nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em. 8 Khi Người đến, Người sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi, về sự công chính và việc xét xử : 9 về tội lỗi : vì chúng không tin vào Thầy ; 10 về sự công chính : vì Thầy đến cùng Chúa Cha, và anh em không còn thấy Thầy nữa ; 11 về việc xét xử : vì Thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử rồi.”
Suy niệm :
Chúa Giêsu vẫn băn khoăn nỗi lòng, Người an ủi các ông, sự xa cách sẽ làm các ông tràn ngập ưu phiền. Nhưng Người phải ra đi, Người ra đi nhưng vẫn ở mãi giữa các ông, giữa Hội Thánh, giữa lòng người môn đệ. Tác động của Chúa Thánh Thần hoạt động mạnh mẽ nơi các môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu, vào thời Hội Thánh sơ khai, Thánh Thần hướng dẫn, ban thêm sức mạnh, sự khôn ngoan, lòng can đảm, và các phép lạ, chữa lành bệnh tật, để các ông làm chứng, lay chuyển một thế giới ngái ngủ. Thánh Thần sẽ cho xuất hiện nhiều người đầy đức tin, những vị tử đạo. Và nhờ Thánh Thần, họ sẽ làm biến đổi thế giới, biến đổi nhiều tâm hồn.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa đã trao Thần Khí khi trút hơi thở trên thánh giá. Thánh Thần đã dẫn dắt Hội Thánh Chúa cho đến ngày hôm nay. Xin Chúa ban Thánh Thần trên chúng con, xin cho mỗi người chúng con nên dụng cụ của Chúa, để trở thành nhân chứng nhiệt thành và đầy lòng can đảm sống đời chứng nhân. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 16, 12 – 15
12 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : “Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi. 13 Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. 14 Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì là của Thầy, mà loan báo cho anh em. 15 Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy. Vì thế, Thầy đã nói : Người lấy những gì là của Thầy mà loan báo cho anh em.
Suy niệm :
Những lời tâm tình của Chúa Giêsu nói với các môn đệ như không bao giờ cạn. Người muốn nói lên hết mọi nỗi thao thức trong lòng, Người muốn tỏ bày cho các môn đệ biết những mầu nhiệm thiêng liêng và cao siêu mà con người phàm không thể biết được. Và nhất là những nỗi kinh hoàng sắp tới. Sức người phàm không thể chịu nổi, các môn đệ không thể đủ sức mạnh và can đảm để chấp nhận người Thầy mà các ông hằng yêu kính, tin tưởng, ngưỡng mộ, và trông đợi một ngày huy hoàng theo nghĩa thế gian, lại đảo ngược tình thế : bị thua cuộc, bị chà đạp, phỉ nhổ, nhục mạ và chết như một tội nhân đau khổ, vô vọng. Các môn đệ làm sao chịu nổi sự thật đau lòng đó.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Cho tới bây giờ, lòng Chúa vẫn hằng thao thức muốn tỏ bày cho chúng con biết tình yêu và tâm tình của Chúa, Chúa mong mỏi biết bao, Chúa chờ đợi để nói với chúng con rất nhiều điều, còn nhiều điều Chúa phải nói nhưng chúng con chẳng muốn nghe. Xin cho chúng con khao khát đón nhận và sốt sắng nghe Lời Chúa nói với chúng con mỗi ngày. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 16, 16 – 20
16 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : “Ít lâu nữa, anh em sẽ không còn trông thấy Thầy, rồi ít lâu bữa, anh em sẽ lại thấy Thầy.” 17 Bấy giờ, vài người trong nhóm môn đệ của Đức Giêsu hỏi nhau : “Người muốn nói gì khi bảo chúng ta : ‘Ít lâu nữa, anh em sẽ không trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy’ và ‘Thầy đến cùng Chúa Cha’ ?” 18 Vậy các ông nói : ‘Ít lâu nữa nghĩa là gì ? chúng ta không hiểu Người nói gì !”… 20 “Thật, Thầy bảo thật anh em : anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi lo buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui.”
Suy niệm :
“Ít lâu nữa, anh em sẽ không còn trông thấy Thầy, rồi ít lâu bữa, anh em sẽ lại thấy Thầy.” Các môn đệ đã kinh nghiệm qua cái chết của Người ; sau đó, họ lại thấy Người từ cõi chết sống lại. Điều ấy cũng sẽ ứng nghiệm vào ngày tận thế, khi chúng ta khám phá ra Chúa Kitô vinh hiển mà chúng ta đã từng chờ đợi trong đức tin. Niềm hy vọng đó sẽ giúp chúng ta can đảm sống giữa trăm bề thử thách. Có thời gian chúng ta cảm thấy sống trong tăm tối, đó là thời gian không còn trông thấy Chúa, nhưng rồi “Ít lâu nữa” Chúa lại đem chúng ta vào ánh sáng. Hãy vững tâm chờ đợi ngày được đến cùng Chúa Cha.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa đã sống đời trần thế ba mươi ba năm. Thời gian thật ngắn ngủi, nhưng Chúa đã làm biết bao điều để lại cho chúng con. Đời sống chúng con ở thế gian cũng chỉ giới hạn, trải qua biết bao gian nan thử thách, những biến động lúc thăng trầm. Xin cho chúng con vững tin chỉ “Ít lâu nữa”, rồi cũng sẽ đến ngày mọi nỗi lo buồn của chúng con sẽ trở thành niềm vui. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 16, 20 – 23a
20 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : “Thật, Thầy bảo thật anh em : anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi lo buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui.” 21 Khi sinh con, người đàn bà lo buồn vì đến giờ của mình ; nhưng sinh con rồi , thì không còn nhớ đến cơn gian nan nữa, bởi được chan chứa niềm vui vì một người con đã sinh ra trong thế gian. 22 Bây giờ anh em lo buồn, nhưng Thầy sẽ gặp lại anh em, lòng anh em sẽ vui mừng ; và niềm vui của anh em không ai lấy mất được.
Suy niệm :
Sống theo Chúa, làm môn đệ của Chúa là một hành trình không dễ : “Anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng.” Đó là một sự thật khó chấp nhận, khi cuộc đời chúng ta đầy đau khổ và nước mắt, khi chúng ta trầm mình giữa muôn vàn nỗi lo lắng buồn phiền, chịu khổ, chịu thiệt vì đức tin, vì sống công chính. Thế gian nó vui mừng vì những ai không theo nó phải chịu mọi khốn đốn, bị ngược đãi, bị bách hại. Trong niềm xác tín như lời Chúa đã nói : Nỗi lo buồn sẽ trở thành niềm vui, chúng ta tin tưởng chờ đợi ngày gặp lại Chúa, lúc đó, niềm vui của chúng ta không ai lấy mất được.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa biết rõ mọi nỗi lo, nỗi khổ của chúng con. Chúa biết chúng con hèn yếu, dễ sa ngã, nản lòng khi gặp thử thách. Giờ đây, chúng con đến quỳ dưới chân thánh giá Chúa, đến trước Nhan Thánh Chúa, đang hiện diện trong bí tích Thánh Thể, nghe được Lời Chúa đầy tình yêu thương, an ủi tâm hồn chúng con. Xin cho chúng con vững tin, để can đảm giữa mọi gian nan khốn khó, giữa đau thương và nước mắt, và chờ ngày hưởng niềm vui trọn vẹn, không ai lấy mất được. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 16, 23b – 28
25 Thầy đã dùng dụ ngôn mà nói những điều ấy với anh em. Sẽ đến giờ Thầy không còn dùng dụ ngôn mà nói với anh em nữa, nhưng Thầy sẽ nói rõ cho anh em về Chúa Cha, không còn úp mở. 26 Ngày ấy, anh em sẽ nhân danh Thầy mà xin, và Thầy sẽ không nói với anh em là Thầy cầu xin Chúa Cha cho anh em. 27 Thật vậy, chính Chúa Cha yêu mến anh em, vì anh em đã yêu mến Thầy, và tin rằng Thầy từ Thiên Chúa mà đến. 28 Thầy từ Chúa Cha mà đến và Thầy đã đến thế gian. Nay Thầy lại bỏ thế gian mà đến cùng Chúa Cha.
Suy niệm :
Sẽ đến giờ Chúa Giêsu nói rõ cho các môn đệ về Chúa Cha, không phải bằng dụ ngôn. Như tình bạn hữu thật sự gần gũi thân thiết giữa Chúa Giêsu và các môn đệ, Người nói rõ với họ về Chúa Cha. Những điều hiện thực trước mắt thuộc về thế gian thì dễ nói, nhưng những chuyện trên trời, mắt không nhìn thấy thì làm sao có thể nói cho các môn đệ hiểu. Đúng hơn, Chúa Giêsu muốn nói đến một dạng hiểu biết thiêng liêng về bản thân Người, không phải bằng mắt thể lý, bằng sự hiểu biết của con người, nhưng các môn đệ sẽ lãnh nhận từ Thánh Thần. Khi được nhận biết Chúa nhờ Thánh Thần, chúng ta biết phải cầu xin điều gì với Người, và Người sẽ ban cho.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Nhờ Thánh Thần, Chúa đã tỏ cho chúng con biết Chúa dù mắt thường chúng con không nhìn thấy, nhưng Thánh Thần đã cho chúng con nhận biết Chúa. Nhờ Thánh Thần, chúng con biết cầu xin điều gì. Thánh Thần sẽ dạy chúng con biết điều Thiên Chúa không muốn ban cho, vì Ngài chỉ muốn ban cho chúng con điều tốt nhất, vì thế chúng con sẽ không cầu xin, ước muốn những điều xác thịt muốn. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
26-05-2017, 05:43 PM
CHÚA NHẬT CHÚA THĂNG THIÊN NĂM A
Tin Mừng : Mt 28, 16 – 20
16 Mười một môn đệ đi tới miền Galilê, đến ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến. 17 Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. 18 Đức Giêsu đến gần, nói với các ông : “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. 19 Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. 20 dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.”
Suy niệm :
“Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” Trước khi về trời, Chúa Giêsu hứa sẽ hiện diện ở cùng Hội Thánh mọi ngày để hổ trợ đắc lực cho Hội Thánh, giúp Hội Thánh chu toàn sứ mạng đã được trao phó. Chúa nói : “Không có Thầy anh em không làm gì được.” Không có Chúa, Hội Thánh không thể chu toàn sứ mạng Chúa giao phó, không có Thầy Giêsu người môn đệ không làm gì được. Chúa hứa sẽ thực hiện lời cam kết này cho đến ngày tận thế.
Chúa ở với chúng ta mọi ngày, từng giờ, từng phút, bất cứ ở đâu, làm gì thì Chúa vẫn ở bên cạnh. Cuộc đời ta không cô đơn, công cuộc loan báo Tin Mừng chúng ta không thực hiện một mình, nhưng có Chúa cùng thực hiện.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Khi lãnh nhận bí tích Thánh tẩy, Chúng con đã được chọn và nhận lấy sứ mạng ngôn sứ, tư tế, là dân thánh, dân riêng của Chúa. Sứ vụ của chúng con là làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm cho người ngoại thành dân Chúa, làm cho người còn ở trong bóng tối bước vào ánh sáng. Xin cho chúng con thực hiện sứ mạng loan báo Tin Mừng, sống giữa người ngoại bằng tình yêu thương, giúp đỡ, vui vẻ, chan hòa, chấp nhận thiệt thòi, khiêm nhường nhịn nhục. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 16, 29 - 33
30 Khi ấy, các môn đệ thưa với Đức Giêsu rằng : “Giờ đây, chúng con nhận ra Thầy biết hết mọi sự, và Thầy không cần phải có ai hỏi Thầy. Vì thế, chúng con tin Thầy từ Thiên Chúa mà đến.” 31 Đức Giêsu đáp : “Bây giờ anh em tin à ? 32 Này đến giờ – và giờ ấy đã đến rồi- anh em sẽ bị phân tán mỗi người mỗi ngả và để Thầy cô độc một mình. Nhưng Thầy không cô độc đâu, vì Chúa Cha ở với Thầy. 33 Thầy nói với anh em những điều ấy, để trong Thầy, anh em được bình an. Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên ! Thầy đã thắng thế gian.”
Suy niệm :
“Anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên ! Thầy đã thắng thế gian.” Các môn đệ đã bỏ mọi sự theo Thầy Giêsu, chính Người đã chọn các ông. Được cùng sống với Thầy, được chứng kiến phép lạ, được nghe những lời Người giảng dạy, nhưng khi gặp thử thách, họ đã bỏ mặc Thầy cô đơn một mình. Chúa Giêsu biết rõ bản chất yếu đuối của các ông, rồi những ngày sắp tới, khi Người không còn ở với các ông, các môn đệ sẽ phải chịu nhiều gian nan khốn khó, nên Người yêu thương dặn dò : “Hãy can đảm lên ! Thầy đã thắng thế gian”
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Cuộc đời chúng con ở thế gian, phải qua bao nhiêu khó khăn thử thách, nhiều lúc, chúng con bị phân tán, xa rời Chúa, xa Hội Thánh, để giữ vững đức tin, chúng con phải kiên trì cầu nguyện, những lời yêu thương thật thân tình của Chúa hôm nay đang nói với chúng con : “Để trong Thầy, anh em sẽ được bình an.” Xin cho chúng con biết tin tưởng phó thác mọi sự trong Chúa, xin cho chúng con luôn kết hợp với Chúa qua bí tích và Lời, chúng con sẽ được bình an. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA SAU CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 17, 1 – 11a
1 Nói thế xong, Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện : “Lạy Cha, giờ đã đến ! Xin Cha tôn vinh Con Cha, để Con Cha tôn vinh Cha. 2 Thật vậy, Cha đã ban cho Người quyền trên mọi phàm nhân là để Người ban sự sống đời đời cho tất cả những ai Cha đã ban cho Người. 3 Mà sự sống đời đời đó là nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Giêsu Kitô. 4 “Phần con, con đã tôn vinh Cha ở dưới đất, khi hoàn tất công trình Cha đã giao cho con làm. 5 Vậy, lạy Cha, giờ đây, xin Cha tôn vinh con bên Cha : xin ban cho con vinh quang mà con vẫn được hưởng bên Cha trước khi có thế gian.
Suy niệm :
Lời cầu nguyện của Chúa Giêsu là “Lời nguyện hiến tế” trước khi Người dâng hiến chính mạng sống mình, với tư cách là tư tế, đồng thời là lễ vật dâng hiến. Người chờ đợi “giờ” này, để thực hiện công cuộc cứu chuộc đã được định trước. Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện, nỗi lòng mong mỏi, thao thức nhìn về những điều sắp xảy đến, không nao núng đối mặt với “Giờ” kinh hoàng đó. Lời cầu nguyện chất chứa cả tâm tình của Người Con hướng về Cha và tình yêu hướng về nhân loại. Lời cầu nguyện bày tỏ vinh quang và quyền năng của Người trên mọi phàm nhân.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Lời nguyện hiến tế của Chúa được tôn vinh trong mỗi Thánh Lễ, nhắc nhở vị linh mục dâng hiến chính mình với Chúa Giêsu Thượng Tế. Xin cho lời nguyện của Chúa năm xưa khi hiến mình trên đồi Can-vê, cũng trở thành nỗi thao thức của các linh mục hôm nay trong từng Thánh Lễ. Xin Chúa Giêsu Thượng Tế ban ơn và thánh hiến linh mục còn đang yếu nhọc và vất vả gánh nặng vì đoàn chiên còn tản mác khắp nơi. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 17, 11b – 19
11b Khi ấy, Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng : “Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như Chúng ta. 12 Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, con đã canh giữ và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh. 13 Bây giờ, con đến cùng Cha, và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con.
Suy niệm :
Lời cầu nguyện của Chúa Giêsu trước khi Người rời xa các môn đệ mà Người vô cùng yêu thương. Người sẽ phải ra đi, Hội Thánh Người thành lập lúc đầu chỉ là Nhóm Mười Hai với những kiến thức ít oi. Các ông rất tầm thường, chẳng có được sự hiểu biết thông thái, chẳng khôn ngoan tài giỏi, lại hèn nhát. Chúa Giêsu cầu nguyện cho những kẻ Người đã tuyển chọn, để họ nên một Hội Thánh hiệp nhất và duy nhất. Tuy nhiên, dù chính Chúa Giêsu chọn lấy những người ưu tuyển để ở với Người, vậy mà trong số đó vẫn có một kẻ phản bội, “một đứa con hư hỏng”. Cho đến ngày nay, Kẻ thù vẫn xen vào giữa lòng Hội Thánh. Chúng ta hãy cầu nguyện liên lỷ cho Hội Thánh.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Xưa kia, Chúa cầu nguyện suốt đêm để chọn lấy Nhóm Mười Hai, Chúa yêu thương các môn đệ thật thân tình gắn bó. Chúa cầu nguyện thật nhiều cho môn đệ của mình, nhưng một môn đệ đã phản bội nộp Thầy. Chúng con quỳ đây trước thánh giá Chúa, xin Chúa gìn giữ Hội Thánh Chúa, xin cho Đức Giáo Hoàng, các Giám Mục, các linh mục và các dòng tu đang hoạt động khắp nơi trên thế giới, được đầy ơn Thánh Thần, khôn ngoan và sức mạnh, để danh Chúa được cả sáng, Nước Chúa trị đến. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 17, 20 – 26
20 Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, 21 để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong Chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con 22 Phần con, con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một : 23 Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một ; như vậy thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con, và đã yêu thương họ như đã yêu thương con.
Suy niệm :
Chúa Giêsu cầu nguyện cho Hội Thánh, lòng Chúa vẫn tha thiết hướng về Hội Thánh của Người. Người mong mỏi cho Hội Thánh được nên một, là dấu chỉ hợp nhất trong một thế giới đang bị phân hóa. Người cầu cho Hội Thánh hiệp nhất và duy nhất. Thật đau lòng khi nhìn lại lịch sử Giáo Hội mâu thuẫn với lời cầu nguyện của Chúa Giêsu, và ý muốn của Người. Làm sao duy trì sự hợp nhất giữa những người thuộc đủ mọi quốc gia, với tính khí và văn hóa khác nhau, với những sự kiêu hãnh vốn có sẵn trong lòng người, và sự ngạo mạn tự tôn tự đắc đã gây nên chia rẽ trong thân thể Chúa Kitô.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Sự hiệp nhất đòi hỏi nhiều tình yêu, sự thông cảm, khiêm nhường và lòng trung tín. Chúng con quỳ đây dưới chân thánh giá Chúa, cầu xin cho mọi người khắp nơi trên thế giới, vẫn tin vào Chúa, biết thực thi Lời Chúa truyền dạy “yêu thương nhau”. Xin cho tình yêu và sự thông cảm được thể hiện, để tất cả được hợp nhất và nên một trong Chúa Giêsu Kitô. Xin Chúa gìn giữ con thuyền Hội Thánh Chúa còn lênh đênh trên biển thế gian, vượt thắng mọi mưu chước kẻ thù chung quanh. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 21, 15 – 19
15 Đức Giêsu Phục Sinh hỏi ông Simon Phêrô: “Này anh Simon, con ông Gioan, anh có mến Thầy hơn các anh em này không?” Ông đáp: “Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy.” Đức Giêsu nói với ông: “Hãy chăm sóc chiên con của Thầy.”… 17 Người hỏi lần thứ ba: “Này anh Simon, con ông Gioan, anh có mến Thầy không?” Ông Phêrô buồn vì Người hỏi tới ba lần: “Anh có yêu mến Thầy không?” Ông đáp: “Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy.” Đức Giêsu bảo: “Hãy chăm sóc chiên của Thầy.”
Suy niệm :
Phêrô buồn rầu vì Chúa hỏi đến ba lần, ông thưa lại với lòng khiêm tốn: “Thầy biết rõ mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy”. Cân xứng với ba lần ông chối Chúa trong cuộc Thương Khó. Ba lần đáp lời yêu mến, ông là một tội nhân đã nhận được ơn tha thứ, đồng thời Chúa trao cả Hội Thánh cho ông.
Chúa Giêsu truyền lệnh cho ông Phêrô chăm sóc Hội Thánh, qua đó, Người truyền lệnh cho chúng ta hãy phục tùng Hội Thánh, phục tùng các vị mục tử đã được Chúa chọn. Chúng ta tự nguyện phục tùng trong mọi thời đại, không phải vì các mục tử luôn luôn là những người tài đức, hoàn hảo và không hề sai lầm, nhưng các ngài có một nhiệm vụ tối cần là thực thi quyền bính. Chúng ta tin rằng, trong lịch sử Giaó Hội, các ngài là những người kế vị các tông đồ, đã lãnh nhận quyền bính từ Thiên Chúa sứ mạng dẫn dắt đoàn chiên.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa muốn chúng con yêu mến Chúa một cách đặc biệt và “Trên hết mọi sự” mặc dù chúng con đầy những yếu đuối, và lỗi phạm, Chúa mời gọi chúng con đi vào tình yêu của Chúa. Chỉ cần lòng yêu mến Chúa thì có thể làm trọn được tất cả mọi việc Chúa trao, và cùng với Người gánh vác dân Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 21, 20 – 25
20 Khi ấy, ông Phêrô quay lại, thì thấy người môn đệ Đức Giêsu thương mến đi theo sau ; ông này là người đã nghiêng mình vào ngực Đức Giêsu trong bữa ăn tối và hỏi : “Thưa Thầy, ai là kẻ nộp Thầy ?” 21 Vậy, khi thấy người đó, ông Phêrô nói với Đức Giêsu : “Thưa Thầy, còn anh nầy thì sao ?” 22 Đức Giêsu đáp : “Gỉa như Thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi thì đến, thì việc gì đến anh ? Phần anh, hãy theo Thầy.”
Suy niệm :
“Người môn đệ Đức Giêsu thương mến” là ai ? Tác giả đã tự chọn cái tên này, để tất cả những ai yêu mến Chúa thì cứ đặt mình vào vị trí đó. Người môn đệ Chúa yêu có thể là chính tôi. Người môn đệ Chúa yêu, biết tựa đầu bên ngực Chúa, thân thiết với Chúa, ghi khắc Lời Chúa trong tim như tâm tình của môn đệ Gioan. Người môn đệ Chúa thương mến luôn nhận ra Chúa trước hết, kể cả Phêrô, người đứng đầu. Người môn đệ Chúa yêu đứng bên thập giá Chúa, chứng kiến nỗi đau thương của Chúa, cần kề bên xác Chúa trong giờ chết. Người Chúa thương mến luôn dõi bước đi theo sau Chúa. Không tránh né con đường thập giá. Nhưng dù được Chúa yêu, người môn đệ không đòi hỏi địa vị người lãnh đạo, không dành lấy một chức danh nào.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con đến đây với Chúa trong giờ này, ước mong được là “Người môn đệ Chúa thương mến”. Chúng con ở đây với Chúa, chúng con tin rằng, Chúa thương mến từng người chúng con. Chúng con đang ở gần bên Chúa, thân thiết đến nỗi có thể tựa đầu vào ngực Chúa. Xin ban cho chúng con lòng tin mến thiết tha, để lòng hằng ao ước đến với Chúa, gắn bó thân tình với Chúa mỗi ngày nhiều hơn. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG
Tin Mừng : Ga 20, 19 – 23
19 Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến đứng giữa các ông và nói : “Bình an cho anh em!” 20 Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. 21 Người lại nói với các ông : “Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.” 22 Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo : “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.
Suy niệm :
Chúa Phục Sinh đến để chúc bình an cho các môn đệ, trong lòng các môn đệ còn một nỗi băn khoăn ray rứt. Khi Thầy bị nạn các ông đã bỏ mặc Thầy, lòng xấu hổ vì các ông hèn nhát bỏ trốn hết. Chúa không hề quở trách, không nhắc lại chuyện cũ. Lời chúc bình an như là lời tha thứ hết, lòng người môn đệ phải thật sự bình an để Chúa trao sứ vụ. Lời chúc bình an trong Thánh Lễ, lời chúc bình an trong tòa giải tội, là lời chúc bình an của Chúa Giêsu : “Chúc anh chị em đi bình an.” Lòng bình an để người môn đệ lên đường. Chúa ban ơn Thánh Thần, thổi hơi vào các môn đệ, cũng như khi sáng tạo, Thiên Chúa thổi hơi sinh khí, con người có sự sống. Thì cũng vậy, Chúa Giêsu Phục Sinh thổi hơi thông ban sự sống mới cho môn đệ.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Trong ngày đại lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, chúng con được Thánh Thần thúc đẩy chúng con đến với Chúa. Nhờ ơn Chúa Thánh Thần, chúng con được thờ lạy, yêu mến và cảm tạ Chúa. Nhờ ơn Thánh Thần, chúng con biết cầu nguyện theo ý Chúa muốn, cũng nhờ Thánh Thần, chúng con mới thật sự bình an để nhận lãnh sứ vụ Chúa trao trong khả năng nhỏ bé của chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
03-06-2017, 02:46 PM
THỨ HAI TUẦN IX THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 12, 1 – 12
1 Đức Giê-su bắt đầu dùng dụ ngôn mà nói với họ rằng : “Có người kia trồng được một vườn nho; ông rào giậu chung quanh, đào bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác, rồi trẩy đi xa. 2 Đến mùa, ông sai một đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi vườn nho mà họ phải nộp. 3 Nhưng họ bắt người đầy tớ, đánh đập và đuổi về tay không. 4Ông lại sai một đầy tớ khác đến với họ. Họ đánh vào đầu anh ta và hạ nhục. 5 Ông sai một người khác nữa, họ cũng giết luôn.
Suy niệm :
Thiên Chúa đã tuyển chọn và trao Vườn Nho của Người cho dân Do Thái, Người đã hướng dẫn họ suốt dòng lịch sử, sai các ngôn sứ đến với họ, nhưng họ nhắm mắt bịt tai không nghe. Cuối cùng, Con Thiên Chúa xuống thế làm người đến với họ, nhưng họ vẫn chối bỏ, bị giết chết. Vì thế Nước Thiên Chúa được giao cho người khác, cho tất cả mọi dân tộc được quy tụ vào Hội Thánh. Thiên Chúa cũng tuyển chọn để trao cho chúng ta canh tác, chăm sóc Vườn Nho Nước Chúa để nó sinh hoa lợi. Người tạo mọi thuận lợi, mọi phương tiện : “rào giậu, đào bồn, xây tháp canh…rồi trẩy đi xa.” Thiên Chúa không ở bên cạnh để xem xét, nhưng để chúng ta tự do. Chúng ta nhìn lại đời sống đức tin của mình suốt bao năm qua, Nước Chúa có thu được những hoa lợi gì nơi mình không ?
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa đã chọn chúng con làm người tá điền trong Vườn Nho của Chúa. Cuộc đời ở thế gian là thời gian Thiên Chúa để chúng con được tự do canh tác và sẽ đến ngày Chúa đến thu hoa lợi. Xin cho chúng con biết sống trung tín và khôn ngoan, làm cho Nước Chúa ngày thêm phát triển, xin cho cuộc đời chúng con sinh nhiều hoa lợi cho Nước Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN IX THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 12, 13 – 17
14b Những người Pharisêu đến và nói : “Thưa Thầy, có được phép nộp thuế cho Xê-da hay không? Chúng tôi phải nộp hay không phải nộp?” 15 Nhưng Đức Giê-su biết họ giả hình, nên Người nói: “Tại sao các người lại thử tôi? Đem một đồng bạc cho tôi xem!” 16Họ liền đưa cho Người. Người hỏi: “Hình và danh hiệu này là của ai đây?” Họ đáp: “Của Xê-da.” 17Đức Giê-su bảo họ: “Của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.” Và họ hết sức ngạc nhiên về Người.
Suy niệm :
Chúng ta thường than phiền hay càm ràm vì phải nộp biết bao nhiêu khoản chi phí, đủ mọi loại thuế trong xã hội. Dân Do Thái khi xưa cũng thế, họ tìm đến với Chúa Giêsu, muốn Người trả lời về sự công bằng vì những sự đóng góp có khi là vô lý và bất công. Nhưng rồi họ hết sức ngạc nhiên vì lời đáp khôn ngoan của Người. Chúa Giêsu không lên tiếng chống lại những điều thuộc về chính quyền, để bênh vực những người dân khỗ cực, nhưng : “Của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.” Như trong thư thánh Phêrô : “Vì Chúa, anh em hãy tuân phục mọi thể chế do loài người đặt ra: dù là vua, người nắm quyền tối cao, dù là quan, sứ giả của nhà vua để trừng phạt kẻ làm điều ác và khen thưởng người làm điều thiện.” (1Pr 2,13-14)
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa nhìn thấy rõ những bất công và vô lý, quyền lực thế gian và lòng tham lam bất chính, khiến người dân phải chịu nhiều nỗi gian truân. Chúng con quỳ đây dưới chân thánh giá Chúa, xin Chúa thương soi lòng mở trí, co các bậc lãnh đạo Quốc gia, những cơ chế xã hội, để họ hành động theo lẽ phải, mà tận tình lo cho dân nước được an bình và tự do. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN IX THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 12, 18 – 27
24 Đức Giê-su nói : “Chẳng phải vì không biết Kinh Thánh và quyền năng Thiên Chúa mà các ông lầm sao? 25 Quả vậy, khi người ta từ cõi chết sống lại, thì chẳng còn lấy vợ lấy chồng, nhưng sẽ giống như các thiên thần trên trời. 26 Còn về vấn đề kẻ chết trỗi dậy, các ông đã không đọc trong sách Mô-sê đoạn nói về bụi gai sao? Thiên Chúa phán với ông ấy thế nào? Người phán : Ta là Thiên Chúa của Áp-ra-ham, Thiên Chúa của I-xa-ác, và Thiên Chúa của Gia-cóp. 27 Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là của kẻ sống. Các ông lầm to!”
Suy niệm :
Đời sống con người chỉ có giới hạn, thời gian qua rất nhanh, không ai biết mình sẽ chết lúc nào, và ai cũng muốn biết sau khi chết mình đi về đâu ? Những điều chúng ta không nhìn thấy, không tỏ lộ trong cuộc sống này làm chúng ta thường thắc mắc về sự sống lại ngày sau. Những người thuộc nhóm Sa-đốc chủ trương không có sự sống lại. Họ muốn chứng tỏ họ có lý nên nêu lên câu chuyện bảy anh em lần lượt chết đi, cả bảy người lấy một người vợ để sinh con nối dõi. Vậy khi sống lại, bà ấy là vợ của ai ? Chúa Giêsu giải thích rõ hơn : “Khi sống lại, con người sẽ giống như các thiên thần trên trời.” Lúc đó không còn vất vả, lo lắng, không còn bệnh tật và đau khổ nữa. Nơi đó chỉ có hạnh phúc và niềm vui.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con tin xác loài người sẽ sống lại từ cõi chết, chúng con tin Chúa là Thiên Chúa của tổ phụ chúng con, và tất cả những ai tin thì sẽ được sống lại với Chúa. Xin ban cho chúng con ngay từ bây giờ, lòng khao khát hướng về Chúa, và cảm nếm niềm hạnh phúc được ở bên Chúa, thờ phượng Chúa cùng với các thiên thần và các thánh trên trời. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN IX THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 12, 28 – 34
28 Có một người trong các kinh sư đã nghe Đức Giêsu và những người thuộc nhóm Xa đốc tranh luận với nhau. Thấy Đức Giêsu đối đáp hay, ông đến gần Người và hỏi : “Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu.” 29 Đức Giêsu trả lời : “Điều răn đứng đầu là : Nghe đây, hỡi Itraen, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. 30 Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. 31 Điều răn thứ hai là : Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình…”
Suy niệm :
Chúng ta phải giữ bao nhiêu bổn phận, trách nhiệm, điều nào cũng quan trọng, cũng cần thiết, cũng chính đáng, bao nhiêu lần ta phân vân đứng trước sự chọn lựa. Cuộc sống vất vả lo trăm bề, ta không biết nên chọn công việc đang dang dở hay đi tham dự Thánh Lễ. Chọn Chúa hay đi theo tiếng gọi của tình yêu. Chọn tương lai, sự nghiệp, hay chọn những công việc khi giáo xứ cần ta cộng tác. Dạy giáo lý không lương, hát ca đoàn chẳng có thù lao… Ta muốn đi tham dự Thánh Lễ, đi đọc kinh, cầu nguyện, nhưng còn bao nhiêu việc cần thiết cho nhu cầu sống thường ngày, tậu bò, mua xe, dệt cửi… Chúa Giêsu dạy ta biết chọn điều nào là quan trọng nhất.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa dạy chúng con điều răn đứng đầu là yêu mến Thiên Chúa, và yêu người thân cận. Giờ đây, chúng con đến với Chúa trong giờ thánh này, xin ban cho chúng con mỗi ngày thêm lòng yêu mến Chúa nhiều hơn, vì Chúa biết rõ lòng chúng con yếu đuối mỏng dòn, vì chỉ bất cứ một lý do nhỏ nào, cũng có thể ngăn cản chúng con đến với Chúa, vì lòng yêu mến của chúng con dành cho Chúa quá ít oi bé nhỏ. Xin cho con chọn Chúa nhiều lần trong mỗi ngày con sống. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN IX THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 12, 35 – 37
35 Khi giảng dạy trong Đền Thờ, Đức Giê-su lên tiếng hỏi : “Sao các kinh sư lại nói Đấng Ki-tô là con vua Đa-vít? 36 Chính vua Đa-vít được Thánh Thần soi sáng đã nói : Đức Chúa phán cùng Chúa Thượng tôi : bên hữu Cha đây, Con lên ngự trị, để rồi bao địch thù, Cha sẽ đặt dưới chân Con. 37 Chính vua Đa-vít gọi Đấng Ki-tô là Chúa Thượng, thì Đấng Ki-tô lại là con vua ấy thế nào được?” Đám người đông đảo nghe Đức Giê-su cách thích thú.
Suy niệm :
Dân Do Thái vẫn băn khoăn thắc mắc về Đức Kitô. Họ chỉ nghĩ đến một Đấng đến cứu thoát họ là một người có quyền thế, là con vua đầy vinh quang. Họ nói : “Đấng Kitô là con vua đa-vít.” Chúa Giêsu đến, họ công nhận lời Người nói đầy khôn ngoan, họ chứng kiến bao việc lạ lùng Người làm, nhưng họ không đón nhận Người vì thân phận của Người là con bác thợ mộc Giuse và bà Maria, hai ông bà vẫn sống như họ, ở giữa họ. Nếu Đức Kitô là con vua Đa-vít như ý nghĩ của họ theo nghĩa thế gian, một hoàng tử đầy uy nghi mà thiên hạ phải phục tùng, thì Ngài cũng chỉ mang thân phận con người tầm thường như chúng ta. Nhưng dù là vua Đa-vít, quyền uy và thế lực, được mọi người tôn vinh, mà ông gọi Đấng Kitô là Chúa Thượng, thì sao Đấng Kitô là con vua ấy được ?
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con tin thật Chúa là Đấng Kitô được sai đến thế gian. Mắt chúng con đang được nhìn ngắm Chúa với hình thức thật khiêm nhường, nhỏ bé trong bí tích Thánh Thể. Tai chúng con nghe Lời giàng dạy của Chúa, miệng chúng con cất lên lời ngợi khen Chúa. Xin ban cho chúng con mỗi ngày thêm lòng xác tín vinh quang Chúa tỏ hiện chính nơi đây, chúng con đến chiêm ngưỡng, thờ lạy và cảm tạ Chúa mỗi ngày. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN IX THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 12, 38 – 44
41 Đức Giêsu ngồi đối diện với thùng tiền dâng cúng cho Đền Thờ. Người quan sát xem dân chúng bỏ tiền vào đó ra sao. Có lắm người giàu bỏ thật nhiều tiền. 42 Cũng có một bà góa nghèo đến bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm, trị giá một phần tư đồng xu Ro-ma. 43 Đức Giêsu liền gọi các môn đệ lại và nói: “Thầy bảo thật anh em : bà góa nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. 44 Quả vậy, mọi người đều lấy tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó, còn bà này đã túng thiếu, lại còn bỏ vào đó tất cả những gì bà có, tất cả những gì để nuôi thân.”
Suy niệm :
Chúa Giêsu phê phán lối sống giả hình, có thể là chính chúng ta trong đó. Việc dâng cúng cho nhà thờ, cho giáo xứ là trách nhiệm và bổn phận của mỗi người giáo dân. Rất nhiều người rộng rãi, sẵn sàng dâng cúng thật nhiều, đó là điều tốt. Nhưng ở đây, Chúa Giêsu không nhắc đến giá trị của người giàu dâng cúng nhiều tiền, mà Chúa chú tâm đến hai đồng tiền kẽm của bà góa nghèo. Chúng ta nhìn lại thái độ của mình, cho dù là nghèo, chẳng đóng góp nhiều tiền của cho giáo xứ, nhưng chúng ta tích cực bằng những gì nhỏ bé nhất, chắc chắn Chúa sẽ không quên : dù một lời cầu nguyện, một đóng góp cho giáo xứ khả năng của mình, một công việc tầm thường, quét dọn, cắm hoa, kéo chuông… Chúa đều nhìn thấy hết.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa đang nhìn ngắm từng người chúng con, Chúa nhìn thấy những hy sinh tuy rất nhỏ của chúng con. Chúa biết xác thịt chúng con rất lười nhác, chẳng muốn đến với Chúa, chúng con cũng túng thiếu thời gian, vì công việc bận rộn, vì biết bao thứ thế gian lôi kéo, vì thân xác mệt mỏi, nhưng cố gắng đến với Chúa trong giờ cầu nguyện này, chúng con dâng Chúa hai đồng kẽm của chúng con, là thời gian ít oi này. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
09-06-2017, 05:12 PM
CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI A
Tin Mừng : Ga 3, 16 – 18
16 Khi ấy, Đức Giêsu nói với ông Ni-cô-đi-mô rằng : “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. 17 Qủa vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người mà được cứu độ. 18 Ai tin vào Con của Người , thì không bị lên án ; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa.”
Suy niệm :
Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một. Tình yêu của Thiên Chúa là dâng hiến Con Một của Ngài, tình yêu duy nhất của Ngài mà Ngài ban cho thế gian.
Con Thiên Chúa đến thế gian âm thầm, lặng lẽ, tủi nhục, bị đẩy vào nơi chuồng bò, bị con người mưu sát. Thế gian khước từ Người. Không phải chính Người mới có quyền lên án thế gian sao? Nhưng thế gian lại lên án Người. Người đến thế gian không để đòi lại quyền năng, công lý của Thiên Chúa, nhưng để chịu cho con người kết án, xử phạt Người bằng cách tồi tệ nhất, thê thảm nhất. Vì Người muốn cứu thế gian.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa đến thế gian, không phải để lên án, nhưng con người lại kết án nhau, và còn kết án cả Chúa nữa. Người kẻ trộm bên phải Chúa cả đời tội lỗi, Chúa cứu một cách không không. Tên lính đâm ngọn giáo vào tận trái tim của Chúa, máu Chúa đổ xuống cứu độ anh tức khắc. Ai tin thì được ơn cứu độ. Tin vào tình yêu Thiên Chúa. Tin và theo con đường thập giá của Chúa sẽ kết thúc bằng vinh quang. Dù chúng con có tội lỗi thế nào Chúa cũng cứu. Dù chúng con giết Chúa, treo Chúa lên Thánh Gía thì Chúa vẫn yêu thương chúng con đến cùng. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN A
Tin Mừng : Mt 9, 9 – 13
9 Khi ấy, Đức Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Mat-thêu đang ngồi ở đó. Người bảo ông : “Anh hãy theo tôi !” Ông đứng dậy đi theo Người. 10 Khi Đức Giêsu đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và người tội lỗi kéo đến, cùng ăn với Người và các môn đệ. 11 Thấy vậy, những người Pharisêu nói với các môn đệ rằng : “Tại sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi ?” 12 Nghe thấy thế, Đức Giêsu nói : “Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần…”
Suy niệm :
Chúa đi ngang qua đời tôi, Chúa tìm tôi. Tôi còn đang mê mải với công việc, đang thu tiền, đang ngồi ở đó, giữa bao nhiêu sự tranh giành, lo âu, toan tính. Mát-thêu chỗi dậy, thoát ra khỏi cuộc sống cũ, dứt bỏ sự nghiệp mà ông đã gầy dựng, cái ông đang có là giàu có, quyền thế, địa vị, ông dứt bỏ để bắt đầu cuộc đời mới. Ông bỏ tất cả đứng dậy đi theo Người. Thái độ đáp trả là đứng dậy đi theo Người, không do dự, không nhìn lại quá khứ tội lỗi, không nuối tiếc, bỏ sự mời mọc của thế gian (tiền của, danh vọng), thoát khỏi sự trói buộc của tội (của chiếc bàn thu thuế), của công việc thuận lợi, bao nhiêu năm rồi nó trói cuộc đời ông, Chúa đến giải thoát ông. Ông đi theo, dứt khoát, tự nguyện đi theo, bước theo, quá khứ tội lỗi không làm ta sợ, theo Chúa một cách ngang nhiên, trước bao nhiêu ánh mắt thế gian : xầm xì, chế giễu.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa đến dùng bữa tại nhà người tội lỗi. Chúa đồng bàn với chúng con, dù chúng con tội lỗi, bất xứng. Xin giải thoát chúng con khỏi mọi trói buộc của thế gian, xin cho chúng con can đảm từ bỏ lợi lộc, danh vọng, từ bỏ mọi công việc tham lam, bất chính, để làm môn đệ của Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN X THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 5 ,1 – 12
1 Thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. 2 Người mở miệng dạy họ rằng :
3 “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. 4 Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp. 5 Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. 6 Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng. 7 Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.
Suy niệm :
Đi vào Tám Mối Phúc là chúng ta đi vào cả cuốn Tin Mừng tóm gọn. Cùng với 10 điều luật Thiên Chúa ban cho dân Itsael thì Tám Mối Phúc cũng là bản luật thứ hai Chúa Giêsu mạc khải cho con người. Luật này không phải là các điều răn mà là giáo huấn của Thiên Chúa.
Cuộc sống hôm nay đầy dẫy người nghèo đói, sầu khổ, bị bức hiếp, bị vu khống oan ức. Hầu như ai cũng có nhiều đau khổ. Lời Chúa hôm nay đem lại hạnh phúc cho con người. Hãy vui mừng vì mình được Chúa chúc phúc. Chúa Giêsu dạy cho chúng ta biết niềm hy vọng lớn nhất là các mối phúc trong bản hiến chương này. Những người được xem là có phúc, không phải do đau khổ mà có phúc. Họ có phúc vì Nước Trời mở ra tiếp đón họ.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Niềm hy vọng lớn nhất dành cho chúng con, là hạnh phúc đang chờ đợi chúng con trên trời. Không có sự hạnh phúc nào ở trần gian có thể sánh được. Không có phần thưởng nào ở thế gian xứng đáng để đổi lấy hạnh phúc Nước Trời. Xin cho chúng con sống các mối phúc Chúa dạy bằng lòng yêu mến, để ngay ở đời này chúng con đã nhận được niềm vui và được nếm cảm hạnh phúc trên trời.
THỨ BA TUẦN X THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 5, 13 – 16
14 “Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. 15 Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà. 16 Cũng vậy, ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời.
Suy niệm :
“Chính anh em là ánh sáng cho trần gian.” Người Kitô hữu chiếu giải ánh sáng bằng sự thật, sự công chính giữa thế giới hôm nay, một thế giới đầy dẫy gian dối, lừa lọc. Người tín hữu là ánh sáng chiếu giải bằng đời sống, bằng gương sáng để họ nhìn thấy những việc tốt đẹp anh em làm mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời. Chúng ta sống khiêm tốn, hiền hòa, nhẫn nại, yêu thương, quảng đại, công chính, làm việc có tinh thần trách nhiệm, đó là những công việc tốt đẹp, để họ thấy mà tôn vinh Cha, Đấng ngự trên trời. Ánh sáng đích thực thì dù thế gian có cố tình che dấu, vùi lấp, thì nó vẫn tỏa sáng. Dù cuộc sống có nghèo khổ, xấu xí, bệnh tật, hay bị người đời khinh ghét thì nó vẫn tỏa sáng, dù đời mình đầy thương tích cũng không có gì che khuất được ánh sáng nơi cuộc đời mình.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa gọi hết mọi người Kitô hữu là ánh sáng cho trần gian. Chung quanh chúng con toàn người ngoại : nơi làm việc, nơi buôn bán, chợ búa, trong trường học, hàng xóm, người ngoại chiếm đa số. Xin cho mỗi người công giáo, tỏa sáng cuộc đời chứng nhân trong cuộc sống đầy dẫy bất công và thù hận, những tham lam và bất chính trong xã hội hôm nay, bằng sự yêu thương, tha thứ, giúp đỡ và quảng đại hy sinh. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN X THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 5, 17 – 19
17 “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. 18 Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. 19 Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời.
Suy niệm :
Dân Do Thái khi xưa quen thuộc với các nghi lễ và tập tục, luật giữ chay, những kinh kệ, và việc lành phúc đức, họ giữ nghiêm ngặt để nhờ đó được cứu rỗi. Chúa Giêsu không đề cập tới những điều nghiêm cấm trong luật, người ta còn cho rằng Người chẳng dạy môn đệ giữ luật ngày Sa-bát, luật giữ chay, luật không tiếp xúc với người tội lỗi, hay vào nhà dân ngoại. những truyền thống xưa nay như rửa tay, rửa chén bát… Khi dạy chúng ta hiểu và giữ luật Chúa cách mới mẻ hơn, Chúa Giêsu cũng dạy chúng ta đề phòng cơn cám dỗ đi tìm sự dễ dãi, hay tìm lý lẽ bào chữa cho việc giữ luật theo ý mình muốn, nên Người nói : “Ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời.”
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con thường sống theo ý mình, và tìm lý do chính đáng để bào chữa cho việc làm biếng và sai luật, nhất là luật Chúa dạy về hôn nhân, biết bao gia đình vướng mắc vào luật này, Chúa dạy : “Sự gì Thiên Chúa kết hợp loài người không được phân ly.” Xin cho chúng con trung thành yêu mến và giữ luật theo lương tâm, không tìm cách lách hay tránh luật theo cách sống sai lầm của mình.
THỨ NĂM TUẦN X THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 5, 20 – 26
20 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : “Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pharisêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời. 21 “Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng : Chớ giết người ; ai giết người, thì đáng bị đưa ra toà. 22 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết : Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hoả ngục thiêu đốt.
Suy niệm :
Những người kinh sư và Pharisêu là người đạo đức, họ dạy giữ lề luật nghiêm ngặt, nhưng họ lại lỗi phạm luật nặng nề. Chính họ tìm mọi cách trách mắng, bắt bẻ, gài bẫy Chúa Giêsu, họ còn gọi Người là mất trí, họ tố cáo người đủ tội, cuối cùng kết án và giết chết Người. Chúa Giêsu hoàn thiện điều răn thứ năm, và dạy các môn đệ : “Nếu anh em không ăn ở công chính hơn họ thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.” Chúng ta hãy xét lại chính mình : Chúng ta không giết người, nhưng biết bao lần giận anh em mình, nói hành, nói xấu anh em. Những lần mắng người anh em hèn kém bé nhỏ là ngốc, là khờ dại, ngu dốt. Những lần kết án anh em là phản đạo, là kẻ phản bội, bọn lừa đảo. Chúa Giêsu cảnh báo chúng ta giữ luật với lòng yêu mến.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Điều răn mới Chúa dạy là yêu thương. Xin cho chúng con giữ trọn điều răn này với hết mọi người. Xin cho chúng con biết tôn trọng sự sống và phẩm giá của người từng anh em bé nhỏ nhất, dù những người tội lỗi, yếu hèn, dù những anh em nhiều lần làm chúng con bị tổn thương hay thù ghét xúc phạm chúng con. Vì đạo Chúa dạy là đạo yêu thương. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN X THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 5, 27 – 32
27 “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Chớ ngoại tình. 28 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi. 29 Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy móc mà ném đi; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục. 30 Nếu tay phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy chặt mà ném đi; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân phải sa hoả ngục.
Suy niệm :
Điều răn thứ chín dạy chớ ngoại tình. Chớ phạm tội trái với luân thường đạo lý. Giữ lòng khiết tịnh trong đời sống hôn nhân, giữ tâm hồn trong sạch từ trong tư tưởng, đừng để những ý nghĩ đen tối xen vào lòng. Trong sạch đến cùng từ trong tâm tư, ánh mắt. Nhất là trong thời đại ngày càng văn minh tiến bộ, có rất nhiều phương tiện lôi kéo chúng ta sa vào mưu chước của bóng tối : chung quanh ta đầy dẫy hình thức phạm tội. Chúng ta là con Chúa, từ trong tư tưởng, lời nói, ánh mắt ta đều phản chiếu hình ảnh của Chúa. Chúng ta gìn giữ tâm hồn mình thật trong sáng, và dẫn dắt anh em biết chống trả mưu chước cám dỗ. Khéo léo dạy cho con cái biết tránh xa sự tội, nhất là tội phạm đến điều răn thứ sáu và thứ chín.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. “Phúc cho ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa.”Xin Chúa gìn giữ mắt chúng con xa tránh khỏi mọi hình ảnh xấu. Xin giữ miệng lưỡi chúng con, để đừng bao giờ nói những điều không đứng đắn. Xin Chúa bảo vệ đôi tay chúng con, để đừng phạm tội lỗi gì, dù là nhỏ nhặt làm mất lòng Chúa. Xin gìn giữ tâm hồn chúng con luôn trong sáng, thánh thiện và trung thành, để xứng đáng với phẩm giá của người con Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN X THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 5, 33 – 37
33 “Anh em còn nghe Luật dạy người xưa rằng : Chớ bội thề, nhưng hãy trọn lời thề với Đức Chúa. 34 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: đừng thề chi cả. Đừng chỉ trời mà thề, vì trời là ngai Thiên Chúa. 35 Đừng chỉ đất mà thề, vì đất là bệ dưới chân Người. Đừng chỉ Giê-ru-sa-lem mà thề, vì đó là thành của Đức Vua cao cả. 36 Đừng chỉ lên đầu mà thề, vì anh không thể làm cho một sợi tóc hoá trắng hay đen được. 37 Nhưng hễ “có” thì phải nói “có”, “không” thì phải nói “không”. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ.
Suy niệm :
Đừng chỉ trời mà thề, đừng chỉ đất mà thề, đừng dựa vào một danh nào mà thề. Đừng lấy chính thân xác mình mà thề, dù chỉ là một sợi tóc. Điều này Chúa Giêsu muốn nói từ sự cao trọng trên trời, đến tất cả những sự hiện có ở dưới đất, hoặc một sự nhỏ nhoi như sợi tóc trên đầu đều không ngoài ý định của Thiên Chúa, nó không thể làm chứng cho sự thật.
Sống theo lẽ phải, theo sự thật thì không cần dựa vào điều gì để thề. Điều răn thứ tám dạy con người theo bản chất ban sơ. Xấu thì nói xấu, tốt thì nói tốt. Có thì phải nói có, không thì nói không. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ. Sự gian dối có một chút lợi lộc của thế gian, qua mắt được người phàm nhưng không qua khỏi sự công bằng của Thiên Chúa.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa biết rõ bản chất chúng con đầy gian dối, nên dạy chúng con sống chân thật. Đừng tìm cách thề thốt làm bảo chứng cho lời nói hay việc làm của chúng con, vì chính chúng con cũng không nhận định được sự thật hay gian dối nơi mình. Vì chỉ có một mình Chúa là Đấng chân thật. Xin cho chúng con sống công chính, chân thật, là con Chúa, quyết không thêm thắt điều gì trong lời nói, việc làm của chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
17-06-2017, 06:44 PM
KÍNH MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ A
Tin Mừng : Ga 6, 51 – 58
51 Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng : “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.” 52 Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói : “Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được ?” 53 Đức Giêsu nói với họ : “Thật, tôi bảo thật các ông : nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. 54 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết.
Suy niệm :
Chúa Giêsu nói : “Bánh Tôi ban tặng cho thế gian chính là thịt tôi, để ai ăn thì được sống.””Thịt và máu” trong thân phận xác đất vật hèn, có sinh có tử. Chúa Giêsu muốn chúng ta nhận lấy “chất người” của Người trong thân phận “người phàm”, và “chất người” ấy thông ban cho chúng ta “thần tính” của Người. Khi chúng ta ăn bánh thông thường, bánh sẽ tiêu hóa và đồng hóa với thân xác. Khi ăn bánh Trường Sinh, là chính “Thịt và Máu” Chúa Kitô, chúng ta được đồng hóa, được kết hợp sự sống thần linh với Người. “Ai ăn Người thì cũng nhờ Người mà được sống.” Dĩ nhiên, việc rước lễ chỉ có ý nghĩa đầy đủ khi có cả hai hình thức bánh và rượu ; để được vậy, bí tích Thánh Thể chỉ thành khi ít nhất vị chủ tế rước lễ dưới cả hai hình thức “Mình và Máu”.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con tạ ơn vì Chúa đã ban cho chúng con Thịt và Máu, là cả nhân tính và sự sống thần linh của Chúa. Xin cho chúng con hằng khao khát được kết hợp với Chúa trong bí tích Thánh Thể, và dọn lòng cho xứng đáng mỗi khi rước Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN A
Tin Mừng : Mt 9, 36 – 10, 8
9 36 Khi ấy, Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt. 37 Bấy giờ, Người nói với môn đệ rằng : “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. 38 Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.” 10 1 Rồi Đức Giêsu gọi mười hai môn đệ lại, ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền.
Suy niệm :
Chúa vẫn chạnh lòng thương nhìn đám đông thế giới hôm nay. Lời cầu xin cho đoàn chiên vất vưởng khắp mọi nơi trên thế giới vẫn không ngừng trong mọi Thánh Lễ, trong các giờ cử hành phụng vụ. Chính lúc này Chúa vẫn tha thiết mời gọi chúng ta hãy cầu xin cho Hội Thánh được thêm nhiều thợ gặt. Từ nơi sâu thẳm của tâm hồn mỗi con người, đã có một nỗi khát khao sống lương thiện, công chính, những bông lúa đã được ươm trồng, chờ ngày gặt hái. Thánh Phaolô cũng nói : “Anh em hãy đi gặt những đồng lúa chín vàng mà anh em chẳng mất công gieo trồng.” Giáo Hội đang cần những thợ gặt nhiệt tâm đi khắp nơi để gặt hái những thành quả.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Có rất nhiều nơi họ chưa bao giờ được nghe biết về Chúa, nhiều nơi thiếu người dạy dỗ, chăm sóc. Những vùng đất xa xôi của người dân tộc thiểu số. Thánh Thần vẫn cùng hoạt động để các vị thừa sai đến mọi nơi, đến những vùng sâu vùng xa, gặt hái bao thành quả từ những nơi đầy khó khăn hiểm trở rừng núi. Xin Chúa ban thêm nhiều thợ gặt nhiệt thành, để các ngài mang lấy trái tim của Chúa, nỗi lòng của Chúa, liều mình tìm đến với nhiều đoàn chiên còn đang thiếu mục tử, lo lắng, chăm sóc, lùng tìm từng con chiên lạc đem về. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN XI THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 5, 38 – 42
38 "Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng. 39 Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa.40 Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. 41 Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. 42 Ai xin, thì hãy cho; ai muốn vay mượn, thì đừng ngoảnh mặt đi.
Suy niệm :
Chúa Giêsu dạy : “Đừng chống cự lại người ác”. Người ác là ai ? chung quanh ta biết bao người ác. Có khi vì lỡ vô tình cũng bị mang tiếng ác, Chúa dạy là cả người ác ta cũng không gây gỗ. Họ mắng chửi, họ vu khống, họ xúc phạm đến danh dự, đến thân thể : đừng nóng nảy, gây gỗ, không chống cự hơn thua.
“Bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa.”
Bị vả là một điều bị sỉ nhục, xúc phạm đến danh dự, nó đau hơn cái đau thể xác, tạt vả bằng hành động, bằng lời nói, bằng thái độ khinh rẻ, bằng những lời nặng nề mắng nhiếc, chửi rủa, nhục mạ, làm sao ta có thể không chống cự? không phản kháng ? con người yếu đuối khó lòng thực hiện. Chúa dạy : Hãy nhẫn nhịn, đừng chống cự, đừng gây thêm bất hòa, đừng căng thẳng, việc giơ cả má bên trái ra nữa là một sự làm hòa, bắt tay thân thiện, không trả đũa, không là thái độ khiêu khích.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa dạy chúng con yêu thương cả kẻ thù, cả người gian ác. Vì chính chúng con cũng là kẻ ác, biết bao lần đối xử ác tâm, tệ bạc với anh em, biết bao lần, chúng con tạt vả, sỉ nhục Chúa vì những tội lỗi sai phạm của chúng con, nhưng Chúa vẫn yêu thương, vẫn tha thứ, vẫn giang tay chờ đợi chúng con. Xin cho con hết lòng tha thứ và yêu thương những người đã làm con đau khổ, thiệt thòi hay xúc phạm đến con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN XI THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 5, 43 – 48
43 "Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù.44 Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em.45 Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính.
Suy niệm :
Chúng ta là con cái Thiên Chúa, nhưng có khác hơn người ngoại điều gì? Yêu thương kẻ yêu thương mình là chuyện bình thường. Gặp người thân, người anh em chúng ta vui mừng, chào hỏi, thăm viếng nhau, ai cũng làm, dù người ngoại, dù người tội lỗi họ cũng làm như vậy, có gì lạ thường đâu. Nếu chỉ yêu thương kẻ yêu thương mình thôi thì chẳng có công chi. Tình cảm sòng phẳng, tình yêu của chúng ta là tình yêu trao đổi, có qua có lại, tình yêu chưa trọn vẹn, người tội lỗi hay người ngoại họ vẫn làm như vậy. Hãy mang lấy trái tim của Chúa. Chúa ấp ủ toàn thể nhân loại. Tình yêu của Chúa như ánh sáng mặt trời bao bọc cả vũ trụ, chiếu sáng cho tất cả mọi người, cả người xấu lẫn người tốt. Chúa ban mưa xuống trên kẻ công chính cũng như người bất chính. Mưa hồng ân, mưa tình yêu, mưa hồng phúc, ơn Chúa tuôn đổ xuống trần gian, không phân biệt ai, không loại trừ một người nào. Chúa chết để cứu độ tất cả những ai tin.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Nếu chúng con thực hiện Lời Chúa dạy, yêu thương và tha thứ, thì cuộc sống chúng con sẽ hạnh phúc biết bao. Xin Chúa thương xót những gia đình đang mất dần tình yêu, xin Chúa hàn gắn tình yêu giữa vợ chồng, mâu thuẫn, bất hoà, ly dị ; cha con chống đối nhau, anh em tố cáo, kiện tụng, xô xát nhau ; người mẹ giết con vô tội còn trong bào thai. Xin tha thứ cho chúng con.
THỨ TƯ TUẦN XI THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 6, 1-6.16-18
1 "Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban thưởng. 2 Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. 3 Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, 4 để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.
Suy niệm :
Cưỡng lại lối sống đạo đức giả có thể là điều khó, làm việc lành mà không tự ngắm nghía mình, không hãnh diện về mình là điều càng khó. Làm sao để khi làm việc lành phúc đức, việc bác ái với tâm hồn khiêm tốn, bình an, phục vụ trong âm thầm và chấp nhận bị quên lãng. Chúa Giêsu nói lên một điều rất thực tế, điều này nó đã có từ thời xa xưa cho đến mọi thời đại, khi làm việc lành phúc đức, người ta phô trương cho thiên hạ biết. Không phải chỉ có các kinh sư, các Biệt Phái mà thời nay người ta còn phô trương hơn nữa. Việc từ thiện bác ái, thăm viếng, giúp đỡ. Ai cũng đã làm nhiều việc lành phúc đức, nhưng muốn mọi người biết việc mình làm.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Xin ban cho chúng con mang tấm lòng yêu thương và khiêm nhường, để chúng con làm mọi việc trong âm thầm, phục vụ vô vị lợi, chấp nhận bị quên lãng mà không đòi hỏi, chúng con đã được phần thưởng của Cha, Đấng ngự trên trời dành sẵn cho. Phần thưởng của Cha trên trời mới bền vững. Danh dự, vinh quang người đời chóng qua, là thứ vũ khí cám dỗ của ma quỷ khiến chúng con kiêu ngạo. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN XI THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 6, 7 – 15
7 "Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ rằng: cứ nói nhiều là được nhận lời.8 Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin. 9 "Vậy, anh em hãy cầu nguyện như thế này: "Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời…
Suy niệm :
Nhiều khi chúng ta muốn cầu nguyện, nhưng không biết phải bắt đầu làm sao? Không biết thưa với Chúa thế nào? Đối với một Đấng vô hình không nhìn thấy, làm sao để bày tỏ chân tình những tâm tư nguyện vọng của mình, lại càng không biết cầu nguyện như thế nào để được Người vui và sẵn sàng nhận lời. Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện bằng tâm tình của người con đối với cha, một tình cảm cha con rất đơn thuần mà ai cũng cảm nhận được. Người con ngoan ngoãn, hiền lành, thảo hiếu với cha mẹ, biết vâng lời, biết làm theo ý cha mẹ thì chắc chắn xin gì cũng được.
Cầu nguyện là nối sự tương quan với Thiên Chúa. Ngài có khi là Cha, có lúc là Thầy, cũng có khi là Bạn để lắng nghe ta, Ngài yêu thương và luôn mong chờ ta đến chia sẻ với Ngài. Cầu nguyện không phải là bắt Cha thực hiện ý mình muốn, nhưng là trao phó vận mệnh mình trong bàn tay yêu thương của Cha. Kinh Lạy Cha là lời cầu nguyện hay nhất, trọn vẹn nhất. Cầu nguyện với kinh Lạy Cha là nói lên tất cả tâm tình của mình.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Hằng ngày chúng con vẫn đọc kinh Lạy Cha, nhưng chưa cảm nhận được tâm tình của người con thưa với Cha trong từng lời kinh. Xin dạy chúng con biết cầu nguyện với cả tâm hồn, trong lời kinh chính Chúa đã dạy cho chúng con. Xin cho con biết cầu nguyện với tâm tình người con thảo : yêu mến, tin tưởng, trông cậy, tha thiết và chân thành. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN XI THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 6, 19 – 23
19 "Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, và kẻ trộm khoét vách lấy đi. 20 Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát, và kẻ trộm không khoét vách lấy đi. 21 Vì kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó.
Suy niệm :
Chúa Giêsu dạy “Đừng tham lam của cải” Của cải đời này không bền vững, nó không kéo dài cuộc sống của ta dù chỉ một gang, nó không theo ta xuống mồ, của cải thế gian không đem lại cho ta sự bình an. Chúa dạy hãy tích lũy cho mình những kho tàng không hư nát.
Vì kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó. Không phải tôi sở hữu của cải của mình, mà là của cải nó làm chủ tôi. Nó điều khiển lòng người, nó áp đặt ta sống theo sự điều khiển của nó. Người có nhiều của cải phải khư khư ở bên nó để giữ lấy, có khi mất ăn mất ngủ, luôn lo lắng tìm cách để bảo vệ nó, hoặc lòng trí ngày đêm chỉ nghĩ đến cách làm cho nó sinh lợi. Kho tàng ở đâu thì lòng ở đó, đâu còn lòng trí để tâm đến chuyện khác. Vì của cải mà quên Chúa. Chúng ta lo tích lũy kho tàng ở trên trời thì lòng mình thật bình an, vì không sợ kẻ trộm nào lấy đi được.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa biết lòng chúng con đầy tham lam bất chính. Của cải vật chất nó cám dỗ chúng con rất mạnh. Giờ đây, chúng con quỳ đây trước thánh giá Chúa, nhưng khi trở về nhà, chúng con lại làm nữ tỳ cho thế gian, lo lắng công việc, tham lam tiền của, và phục vụ cho nó. Xin cho chúng con biết sử dụng của cải Chúa ban, chia sẻ cho người nghèo khổ, thiếu thốn. Xin đừng để tiền bạc lôi kéo con xa Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN XI THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 6, 24 – 34
25 "Vì vậy Thầy bảo cho anh em biết : đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể: lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao?26 Hãy xem chim trời: chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao?27 Hỏi có ai trong anh em, nhờ lo lắng, mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay?
Suy niệm :
Chúa Giêsu dạy cho chúng ta biết sống bình an hạnh phúc, Chúa biết nỗi lo lắng vất vả của chúng ta. Chúa thấu hiểu gánh nặng chất trên đôi vai yếu ớt của con người. Lo là bản chất cố hữu của con người, ngay từ khi sinh ra thì con người đã phải vật lộn với mọi nhu cầu cần thiết cho sự sống, lo thức ăn, lo áo mặc, lo có chỗ nương thân. Thiên Chúa đã ban cho chúng ta đôi tay, khối óc, ta biết suy nghĩ và sử dụng, bàn tay làm việc, khối óc điều khiển, lòng hướng về Đấng đã tạo dựng, những tạo vật nhỏ bé như thế mà Thiên Chúa còn chăm sóc làm đẹp cho nó thì phương chi con người chúng ta được Chúa quan tâm biết bao, một sợi tóc trên đầu Người cũng đếm cả rồi.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con có một người Cha vô cùng giàu có, quyền năng, một người Cha tuyệt vời, yêu thương chăm sóc cho chúng con tất cả mọi sự, nhưng lòng tin của chúng con yếu kém. Chúng con cứ vất vả cả đời vì lo, có khi sinh bệnh vì quá lo lắng. Chúa trách chúng con :“Ôi! Những kẻ kém tin.” Xin ban thêm lòng tin cho chúng con, để chúng con tin tưởng phó thác cuộc đời chúng con cho Cha trên trời. Chúng con cảm tạ Thiên Chúa là Cha hằng săn sóc chúng con mọi ngày. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
23-06-2017, 03:35 PM
CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN A
Tin Mừng : Mt 10, 26 – 33
26 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : “Anh em đừng sợ người ta. Thật ra, không có gì che giấu mà không được tỏ lộ, không có gì bí mật , mà người ta sẽ không biết. 27 Điều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm, thì hãy nói ra giữa ban ngày ; và điều anh em nghe rỉ tai, thì hãy lên mái nhà mà rao giảng. 28 Anh em đừng sợ những kẻ giết được thân xác mà không giết được linh hồn. đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục.
Suy niệm :
Chúng ta là những kẻ hèn nhát, Chúa Giêsu biết rõ như vậy nên nói : “Anh em đừng sợ.” Người dạy chúng ta đừng cậy vào tiền bạc, đừng dựa vào danh vọng. Nỗi lo sợ bị đàn áp, sợ thua kém người ta. Nếu không thoát khỏi nhiều nỗi lo sợ thì chúng ta hãy nhìn xem, đâu là sự đe dọa lớn nhất, nó đến từ Thiên Chúa hay người phàm. Chúa Giêsu nói đến nỗi sợ duy nhất là “Sợ Thiên Chúa”. Theo Kinh Thánh thời đó, kính sợ Thiên Chúa là tôn kính, tôn thờ. Mà tôn thờ khác xa với sợ hãi. Thiên Chúa không phải “dọa” tống chúng ta vào hỏa ngục, mà chỉ nhắc nhở chúng ta rằng : Không ai giết được linh hồn, chỉ một mình Thiên Chúa có quyền ban và có quyền lấy lại, vậy mất Thiên Chúa là mất tất cả, coi như mất đi sự sống.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. “Sợ” là bản chất của chúng con. Chúng con không dám nói về Chúa, không dám tuyên xưng đức tin, làm dấu Thánh giá giữa nơi công cộng, vì sợ người ta cười, hay sợ họ cho là giả hình. Chúng con “sợ”thế gian hơn là “sợ” Thiên Chúa, vì thế gian ở ngay bên cạnh chúng con. Xin cho chúng con đừng tìm cách làm đẹp lòng thế gian, được thế gian ca tụng, nhưng không đẹp ý Chúa. Xin cho chúng con biết kính sợ, tôn thờ một Thiên Chúa duy nhất, và chỉ thờ phượng một mình Ngài mà thôi. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN XII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 7, 1 – 5
1 "Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán, 2 vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy; và anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em… 4 Sao anh lại nói với người anh em : ‘Hãy để tôi lấy cái rác ra khỏi mắt bạn’, trong khi có cả một cái xà trong con mắt anh ? 5 Hỡi kẻ đạo đức giả ! Lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã, rồi anh sẽ thấy rõ, để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em.”
Suy niệm :
Chúng ta thường nhìn thấy rất rõ những sai trái của anh em, còn những lỗi lầm khuyết điểm của mình không nhìn thấy. Hình ảnh người phụ nữ phạm tội ngoại tình, những người Biệt Phái, Pharisiêu kết án chị và đem ra xét xử, chị đau đớn, xấu hổ, nhục nhã giữa những ánh mắt khinh rẻ, những tiếng hò hét chế giễu, xô đẩy, cười nhạo, họ đòi ném đá, giết chết chị. Chúa nói: “Ai không có tội thì cứ ném đá chị đi”. Chỉ có Thiên Chúa là Đấng vô tội mới có quyền xét xử và kết án, nhưng Chúa lại nói với chị: “Tôi không kết án chị đâu, thôi chị về đi và từ nay đừng phạm tội nữa. Đó cũng là hình ảnh Chúa Giêsu trong cuộc khổ nạn. Đấng vô tội bị xét đoán, bị kết án, và hành hình khổ nhục.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa biết rõ tự bản chất chúng con vô vàn điều xấu xa, sai trái, nhưng Chúa vẫn yêu thương chúng con đến cùng. Chúa dạy chúng con đừng xét đoán, nhưng phải sửa đổi bản thân : “Lấy cái dằm ra khỏi mắt mình trước đã” để “giúp lấy cái rác ra khỏi mắt anh em.” Chúng con có bổn phận giúp anh em nhận ra điều sai trái, cái gì là tốt, cái gì là xấu. “Nói thật mất lòng” nhưng phải có can đảm lên tiếng khi anh em lầm lỗi. Lên tiếng không phải để phê bình, kết án, không vì giận ghét, nhưng vì yêu thương, đưa anh em trở về đường hoàn thiện. Xin cho chúng con đem anh em về trong tình yêu quảng đại. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN XII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 7, 6. 12 – 14
6 "Của thánh, đừng quăng cho chó; ngọc trai, chớ liệng cho heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân, rồi còn quay lại cắn xé anh em.12 "Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì Luật Mô-sê và lời các ngôn sứ là thế đó.13 "Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó.14 Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy.
Suy niệm :
"Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó. Dù bất cứ ở đâu, dù đi đến nơi nào, chúng ta đều tìm con đường dễ dàng nhất, rộng thênh thang để đi. Con đường đi tìm của cải, vật chất, danh vọng một cách nhanh nhất, ngắn nhất, rất được ta lao mình tìm đến nó. Mà con đường đi tìm mọi thế lực thế gian là muôn vàn cám dỗ của sự tham lam bất chính. Muốn được bằng cấp, một chỗ đứng cao, thì con đường ngắn nhất là : “thủ tục đầu tiên”, “muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy”. Chẳng ai muốn đi cửa hẹp và đường chật, là con đường khó khăn thử thách và gian khổ. Chúng ta ở trong số người được chọn, nhưng phải kiên trì và tự do đi tìm con đường đích thực.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Cửa rộng, đường thênh thang thì đưa đến diệt vong. Thế nhưng chúng con cứ lao mình tìm cửa rộng, tìm đường xa hoa, hưởng thụ, tìm đường danh vọng thế gian đưa đến diệt vong. Xin cho chúng con biết hướng lòng đi tìm cửa hẹp, chấp nhận hy sinh, gian khổ, kiên trì giữa bao thử thách. Xin đừng để cho sự cám dỗ của vinh quang, vật chất sung túc, mọi thứ hư danh thế gian lôi kéo chúng con vào con đường thênh thang. Xin cho chúng con đi cửa hẹp và chật là đường đưa tới sự sống. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN XII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 7, 15 – 20
15 "Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả, họ đội lốt chiên mà đến với anh em; nhưng bên trong, họ là sói dữ tham mồi. 16 Cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai. Ở bụi gai, làm gì có nho mà hái ? Trên cây găng, làm gì có vả mà bẻ? 17 Nên hễ cây tốt thì sinh quả tốt, cây xấu thì sinh quả xấu. 18 Cây tốt không thể sinh quả xấu, cũng như cây xấu không thể sinh quả tốt. 19 Cây nào không sinh quả tốt, thì bị chặt đi và quăng vào lửa. 20 Vậy, cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai.
Suy niệm :
Chúng ta nhìn việc làm của mình, và khôn ngoan để nhận định điều nào tốt, điều nào xấu. Khi chúng ta làm điều tốt, vẫn bị người ta phê bình, kết án. Thế gian tốt xấu lẫn lộn khiến chúng ta nhiều khi lầm lạc, không sáng suốt nhận định. Chúa Giêsu nói : “Hãy coi chừng các ngôn sứ giả.” Điều để nhận biết rõ nhất là xem hoa trái của nó. Cây tốt không thể sinh quả xấu. Hoa quả của Thần Khí Thiên Chúa là : Bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ. Còn những điều trái nghịch với hoa quả của Thần Khí chắc chắn là quả xấu. Nhưng chúng ta cần có sự khôn ngoan để thoát khỏi cạm bẫy của “sói dữ”, vì bên ngoài là chiên hiền lành, nhưng bên trong là sói dữ, nó sẽ chộp lấy con mồi khi ta mất cảnh giác.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa biết chúng con khờ dại giữa muôn vàn mưu mô của sói dữ chung quanh chúng con. Giữa lúa tốt thì cỏ lùng xen vào. Xin cho chúng con nhận ra ân huệ Chúa ban, qua những hoa trái tốt đẹp trong đời sống, để cuộc đời chúng con cũng sinh hoa trái tốt cho mọi người chung quanh. Xin gìn giữ chúng con thoát khỏi mọi mưu chước của sói dữ, luôn rình rập nhằm sát hại chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN XII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 7, 21 – 27
21 "Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: "Lạy Chúa! lạy Chúa! " là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi… 24 "Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá.25 Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá.26 Còn ai nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát.27 Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan tành.
Suy niệm :
Chúa Giêsu nói những lời này là muốn nhắm đến những người tự mãn với những việc đạo đức họ làm, với những người tự hào vì nhiều công lao đóng góp cho giáo xứ, cho Hội Thánh. Những người nhận được ơn đặc sủng làm ngôn sứ : Truyền bá, rao giảng, quy tụ, những người chức việc, dạy giáo lý, chia sẻ Lời Chúa cho nhiều người được nghe. Cách riêng, những thừa tác vụ của Hội Thánh. Chúa Giêsu nói : Điều quan trọng trước hết là phải đem ra thực hành. Nếu chúng ta giảng dạy, làm phép lạ, trừ quỷ, thì đó là những năng lực của thừa tác vụ và ân huệ Chúa ban để xây dựng cộng đoàn, chứ không có nghĩa là chúng ta đã sống trong ơn Chúa và nổ lực của chính mình.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con vẫn tự mãn vì được ở trong Hội Thánh, được là người công giáo tốt, thực hiện mọi lề luật. Nhất là tự hào vì những việc đạo đức, những đóng góp rộng rãi cho giáo xứ. Nhưng nhiều khi chúng con chưa thể hiện sống lời Chúa dạy. Chúng con xin lỗi vì những thái độ khinh rẻ người bé nhỏ hèn mọn ; những sự giận ghét anh em trong lòng chưa được cởi bỏ, những sự kiêu ngạo, giả hình, xin Chúa thứ tha. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN XII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 8, 1 – 4
1 Khi Đức Giê-su ở trên núi xuống, đám đông lũ lượt đi theo Người.2 Bỗng có một người phong hủi tiến lại, bái lạy Người và nói: "Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch."3 Người giơ tay đụng vào anh và bảo: "Tôi muốn, anh sạch đi." Lập tức, anh được sạch bệnh phong hủi. 4 Rồi Đức Giê-su bảo anh: "Coi chừng, đừng nói với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế và dâng của lễ, như ông Mô-sê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết."
Suy niệm :
Người giơ tay đụng vào anh và bảo: "Tôi muốn, anh sạch đi." Chúa giơ tay đụng vào anh, Chúa chạm vào thân thể nhầy nhụa đầy máu mủ hôi thối của anh, Chúa nâng anh dậy. Bàn tay của Chúa dịu dàng ấm áp biết bao. Anh ngạc nhiên, bỡ ngỡ, nỗi cảm xúc dâng trào trong lòng anh. Đã lâu lắm rồi, không còn ai đụng vào anh, cả những người thân yêu nhất họ cũng tránh xa anh. Vậy mà bàn tay thanh sạch của Giêsu đã đụng vào anh, đã chạm vào tận trái tim anh. Mọi người xa lánh ghét bỏ anh, nhưng Giêsu vẫn yêu thương anh, anh không bị bỏ rơi, không bị quên lãng. Từ lần đụng chạm ấy, anh đã trở lại làm một con người, từ nay anh được tiếp xúc với mọi người, được hưởng mọi quyền lợi như mọi người, anh được sống lại con người mới.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa yêu thương dù con mang đầy vết nhơ tội lỗi. Chúa chờ đợi con trong bí tích Hòa Giải để chữa lành mọi thương tích. Chúa chạm vào tâm hồn con trong bí tích Thánh Thể. Chúa chữa lành mọi bệnh tật cho ai thành tâm đến với Chúa. Xin cho con mang trái tim của Chúa, để con yêu thương người tội lỗi. Xin cho con mang đôi tay của Chúa, để con đụng chạm, xoa dịu bao nỗi đau khổ của tha nhân, những người đang cô đơn, bị bỏ rơi, bị khinh rẻ, đem họ trở về xum họp trong gia đình của Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN XII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 8, 5 – 17
5 Khi Đức Giê-su vào thành Ca-phác-na-um, có một viên đại đội trưởng đến gặp Người và nài xin:6 "Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm."7 Người nói: "Chính tôi sẽ đến chữa nó." Viên đại đội trưởng đáp : 8 "Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh… 10 Nghe vậy, Đức Giêsu ngạc nhiên và nói với những kẻ theo Người rằng : “Tôi bảo thật các ông : Tôi không thấy một người It-ra-en nào có lòng tin như thế.
Suy niệm :
Chúng ta nghe lời cầu xin chân thành và đầy lòng yêu thương của một người có địa vị, danh vọng và thế lực, ông “nài xin”, van nài, cầu khẩn một người thợ mộc Giêsu tầm thường đến chữa cho người đầy tớ của ông. Ông khẩn khoản nói lên tình trạng của người đầy tớ : “Bị tê bại và đau đớn lắm”. Biết bao lần chúng ta cũng cầu nguyện, hãy nhìn lại những tâm tình của mình dâng lên Chúa có như tâm tình của viên sĩ quan người ngoại ? Thứ nhất là : Với địa vị được mọi người kính nể, ông khiêm tốn tự hạ mình đến với Chúa “nài xin Người”. Thứ hai : Điều cầu xin của ông là tình yêu thương, nỗi sót xa đau lòng chỉ vì một người đầy tớ. Thứ ba : Lòng khiêm nhường tự nhận mình thấp hèn, chẳng xứng đáng đón Chúa vào nhà mình. Thứ tư : Lòng tin mạnh mẽ vào quyền năng của Người : “Xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ của tôi được khỏi bệnh.”
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con cầu xin Chúa rất nhiều, nhưng lời cầu nguyện của chúng con không đủ sự khiêm nhường, thiếu lòng chân thành, yêu mến và tin tưởng cậy trông. Xin dạy chúng con biết cầu nguyện như tâm tình của viên sĩ quan dân ngoại, với một chút tâm tình đó, chắc chắn Chúa sẽ nhanh chóng nhận lời. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
30-06-2017, 04:52 PM
CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN A
Tin Mừng : Mt 10, 37 – 42
37 Khi ấy, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng : “Ai yêu cha mẹ hơn Thầy, thì không xứng đáng với Thầy. Ai yêu con trai con gái hơn Thầy, thì không xứng đáng với Thầy. 38 Ai không vác thập giá mà theo Thầy, thì không xứng đáng với Thầy. 39 Ai tìm giữ mạng sống mình thì sẽ mất ; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được. 40 Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy.”
Suy niệm :
Chúa Giêsu đòi buộc một tình yêu dành cho Thiên Chúa phải trọn vẹn, hoàn hảo hơn mọi thứ tình yêu trần gian. Chúng ta phải yêu Ngài hơn cha mẹ, hơn con cái, và nhất là hơn cả mạng sống mình. Chúng ta phải thoát ly với tất cả mọi vương vấn : gia đình, sự nghiệp, và cả bản thân mình. Chúng ta không nhận ra : Ta chỉ yêu bản thân mình hơn tất cả. Chúa Giêsu đòi hỏi một tình yêu hy sinh tự hiến, thiệt thòi, mất mát tất cả mọi sự thế gian, dù là cha mẹ, con cái. Nhưng khi đạt tới tình yêu tự hiến, vác lấy thập giá bước theo Chúa, thì chắc chắn tình yêu đó sẽ gấp bội đối với tha nhân. Chúng ta sẽ chỉ được hạnh phúc khi phải chịu đau khổ vì yêu mến. Thập giá của chúng ta, nó hiển hiện nơi tha nhân. Nơi những người thân chung quanh ta.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa mời gọi chúng con vác thập giá mình mà theo Chúa. Thập giá của chúng con là nỗi vất vả hằng ngày : là gia đình ; là hy sinh ; là chịu đựng, yêu thương, tha thứ và nhịn nhục. Khi thật sự yêu mến Chúa, thì chúng con sẽ yêu mến và đón nhận thập giá nơi tha nhân. Xin cho chúng con can đảm tự hiến, đón nhận thập giá để bước theo Chúa mỗi ngày, đón tiếp Chúa nơi mọi người chung quanh con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN XIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 8, 18 – 22
18 Khi ấy, thấy xung quanh có đám đông, Đức Giê-su ra lệnh sang bờ bên kia. 19 Một kinh sư tiến đến thưa Người rằng: "Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo."20 Đức Giê-su trả lời : "Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu." 21 Một môn đệ khác thưa với Người: "Thưa Ngài, xin cho phép con về chôn cất cha con trước đã."22 Đức Giê-su bảo: "Anh hãy đi theo tôi, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ."
Suy niệm :
Chúa Giêsu đòi buộc những điều kiện muốn theo Người thật nghiêm ngặt. Người không thể mất thời gian để tuyển chọn những môn đệ không dứt khoát, không muốn sẵn sàng hy sinh tất cả vì Tin Mừng. Người thứ nhất là một kinh sư, ông hiểu biết, được mọi người kính trọng, có một vị trí quan trọng trong Đền Thờ, ông muốn theo Chúa. Người đòi buộc : Phải rời bỏ mọi thứ tiện nghi vật chất, không nhà, không cửa, không chỗ tựa đầu. Người môn đệ khác muốn theo Người “Tôi muốn lắm” nhưng lòng không yên vì có lẽ còn lo phụng dưỡng cha già cho đến mãn phần, và sau đó sẽ còn nhiều lý do khác nữa. Chắc chắn Chúa Giêsu không muốn chúng ta bất hiếu với cha mẹ, nhưng câu nói : “Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết” trong Tin Mừng là nhấn đến công việc truyền giáo khẩn thiết. Chúng ta đừng nại ra bất cứ lý do gì để thoái thác. Và chúng ta thường có muôn vàn lý do chính đáng như thế để biện minh cho việc bê trễ của mình.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa kêu gọi chúng con cộng tác với Chúa trong công cuộc loan báo Tin Mừng cách khẩn thiết, nhưng người được gọi thì nhiều, mà kẻ được chọn thì ít. Cchúng con tha thiết cầu xin Chúa ban cho mỗi người chúng con, lòng nhiệt thành loan truyền và can đảm làm chứng nhân của Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN XIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 8, 23 – 27
23 Đức Giê-su xuống thuyền, các môn đệ đi theo Người. 24 Bỗng nhiên biển động mạnh khiến sóng ập vào thuyền, nhưng Người vẫn ngủ.25 Các ông lại gần đánh thức Người và nói: "Thưa Ngài, xin cứu chúng con, chúng con chết mất! " 26 Đức Giê-su nói: "Sao nhát thế, hỡi những người kém lòng tin! " Rồi Người chỗi dậy, ngăm đe gió và biển : biển liền lặng như tờ. 27 Người ta ngạc nhiên và nói : “Ông này là người thế nào mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh.”
Suy niệm :
Dù trên thuyền có Chúa ở đó, nhưng biển động mạnh, sóng gió ập vào thuyền mà Người vẫn ngủ. Chúa vẫn ngủ trên thuyền đời của chúng ta. Người để mặc chúng ta mãi vất vả chèo chống. Mặc cho sóng gió vùi dập, có lúc chúng ta cảm thấy bất lực : “Chết đến nơi rồi”, mà Chúa làm ngơ. Rõ ràng Ngài vẫn ở đó, rất gần, ngay bên chúng ta, nhưng chỉ tại chúng ta yếu tin, cứ tự mình chèo chống mà không kêu cầu Người, không đánh thức Người dậy. Lời cầu cứu tuy chậm trễ, muộn màng của các môn đệ vẫn kịp thời. Chúa làm phép lạ dẹp yên sóng biển trước mắt các môn đệ. Chúa trách các ông, đã sống với Chúa bao lâu nay, chứng kiến bao phép lạ Chúa làm, vậy mà lòng các ông vẫn : “hèn nhát, yếu tin.”
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con tin Chúa vẫn hiện diện ngay bên cạnh chúng con, trong từng bước chân đời con, trong mọi nỗi khó khăn thử thách. Chúa thấy rõ mọi bão tố, sóng gió của chúng con. Từng ngày, từng ngày phải vất vả chèo chống, có lúc dường như bế tắc. Xin ban thêm lòng tin cho chúng con, xin cho chúng con biết khẩn thiết kêu cầu Chúa, vững tin vào quyền năng và lòng thương xót của Chúa, dù khó khăn thế nào thì Chúa cũng sẽ ra tay. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN XIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 8, 28- 34
28 Khi Đức Giê-su sang bờ bên kia, và đến miền Ga-đa-ra, thì có hai người bị quỷ ám từ trong đám mồ mả ra đón Người ; chúng rất dữ tợn, đến nỗi không ai dám qua lại lối ấy. 29 Chúng la lên rằng: "Hỡi Con Thiên Chúa, chuyện chúng tôi can gì đến ông? Chưa tới lúc mà ông đã đến đây làm khổ chúng tôi sao? " 30 Khi ấy, ở đàng xa, có một bầy heo rất đông đang ăn. 31 Bọn quỷ nài xin Người rằng : “Nếu ông đuổi chúng tôi, thì xin sai chúng tôi nhập vào bầy heo kia” 32 Người bảo : “Đi đi !” Chúng liền ra khỏi hai người đó và nhập vào bầy heo. Cả bầy heo lao xuống biển và chết đuối hết… 34 Bấy giờ cả thành ra đón Đức Giêsu, và khi gặp Người, họ xin Người rời khỏi vùng đất của họ.
Suy niệm :
Ngày nay, ma quỷ có muôn vàn mưu kế để thâm nhập vào cuộc sống con người, chúng ta không nhìn thấy chúng rất dữ tợn, nhưng trái lại, chúng thật khéo léo ngọt ngào, chúng mang hình ảnh đẹp đẽ để xen vào mọi sinh hoạt của chúng ta. Tình trạng khốn khổ của hai người bị quỷ ám cũng là hình ảnh của bao người đang bị trói buộc trong tội lỗi. Họ xa lánh mọi người, sống chung với người đã chết, bị trói buộc trong sự chết.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa biến đổi một con người toàn diện, Chúa phục hồi anh để anh trở lại cuộc sống hòa đồng với mọi người. Chúa tìm đến với anh khi anh không biết gì về Chúa, Chúa thấy anh trong tình trạng đau khổ, trái tim anh đã chết, anh không biết yêu thương, không cảm xúc, Chúa thương anh, không bỏ mặc anh, dù anh chẳng cầu xin, chẳng van nài Chúa. Chúa cũng thấy tình trạng của tôi, tôi đau khổ, tàn tạ, mọi thứ ô uế nó ám tôi, tôi bị nô lệ, bị trói trong thân xác yếu đuối. Xin Chúa cứu con, xin biến đổi con, để con thành một con người mới.
THỨ NĂM TUẦN XIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 9, 1 – 8
2 Người ta khiêng đến cho Đức Giêsu một kẻ bại liệt nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt : "Này con, cứ yên tâm, con đã được tha tội rồi!" 3 Có mấy kinh sư nghĩ bụng rằng: “Ông này nói phạm thượng.” 4 Nhưng Đức Giêsu biết ý nghĩ của họ, liền nói : “Sao các ông lại nghĩ xấu trong bụng như vậy ! 5 Trong hai điều : một là bảo : ‘Tội con được tha rồi’, hai là bảo : ‘Đứng dậy mà đi’, điều nào dễ hơn ?... 6b Bấy giờ Đức Giêsu bảo người bại liệt : “Đứng dậy, vác giường mà đi về nhà !” 7 Người bại liệt đứng dậy, đi về nhà. 8 Thấy vậy, dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người được quyền năng như thế.
Suy niệm :
Chúng ta nhìn ngắm người bại liệt, anh ta nằm đó, không tự mình đến với Chúa được : nhìn những người khiêng anh đến với Chúa, họ có tấm lòng cảm thương anh ; còn những người kinh sư đạo đức, họ xầm xì vì lời Chúa nói, và nghĩ xấu việc tốt đẹp Chúa làm. Chúng ta cũng cảm nhận lòng thương xót của Chúa chữa anh bại liệt. Việc làm tốt đẹp của Chúa bị họ nghĩ xấu, kết tội Người. Chúng ta cũng nhìn lại thái độ của mình, có lúc làm ngơ trước người anh em bại liệt, họ không tự đến với Chúa được, chúng ta có nổ lực khiêng họ đến với Chúa không ? Hay chúng ta cũng mang cái tâm của các kinh sư, nghĩ xấu về họ ?
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con cảm tạ vì Chúa đã ban cho chúng con được biết Chúa, được sống trong ân sủng của Chúa. Chúng con tự đến được với Chúa, nhưng còn biết bao người họ không tự đến được với Chúa, những người đang bị bại liệt tâm hồn, bại liệt trái tim, bại liệt cả trí óc, tội lỗi đang trói buộc họ, thế gian ngăn cản họ đến với Chúa. Chúng con quỳ đây, đặt dưới chân thánh giá Chúa, những người thân của chúng con đang bị bại liệt vì tội lỗi. Xin lòng thương xót Chúa chữa lành. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN XIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 9, 9 – 13
9 Bỏ nơi ấy, Đức Giê-su đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Mát-thêu đang ngồi tại trạm. Người bảo ông: "Anh hãy theo tôi! " Ông đứng dậy đi theo Người. 10 Khi Đức Giêsu dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và người tội lỗi kéo đến, cùng ăn với Người và các môn đệ. 11 Thấy vậy, những người Pharisêu nói với các môn đệ Người rằng : “Tại sao Thầy các anh ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi ?” 12 Nghe thấy thế. Đức Giêsu nói : “Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần.
Suy niệm :
Vừa nghe Chúa gọi : “Anh hãy theo tôi.” Ong Mattheu bỏ tất cả đứng dậy đi theo Người. Chúa không ép, không đòi buộc, Chúa không xa tránh vì mình tội lỗi, nhưng Chúa cần thái độ đáp trả. Ông Mattheu bỏ lại tất không nhìn lại quá khứ tội lỗi, không nuối tiếc, bỏ sự mời mọc của thế gian (tiền của, danh vọng), ông đi theo Chúa, dứt khoát, không do dự, tự nguyện đi theo, quá khứ tội lỗi không làm ta sợ. Ông mở tiệc lớn. Có đông đảo người, qui tụ anh em lại chung quanh Chúa, cả những người thu thuế tội lỗi, tiệc lớn qui tụ mọi người mà trung tâm là Giêsu. Ông với tư cách là bạn những người thu thuế, bạn những tội nhân, qui tụ người tội lỗi, người chẳng ra gì về với Chúa.
Cầu nguyện :
“Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi” Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa đã chọn một người thu thuế, bị người đời kết án là “Bọn thu thuế và quân tội lỗi” để làm môn đệ của Chúa. Chúa muốn kêu gọi từng người chúng con làm môn đệ, dù chúng con tội lỗi, phận hèn bất xứng. Công cuộc truyền giáo rất khẩn thiết. Xin cho chúng con nghe Chúa gọi mỗi ngày, để chúng con trung thành theo Chúa, làm môn đệ của Chúa trong công cuộc loan báo Tin Mừng hôm nay. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN XIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 9, 14 – 17
14 Bấy giờ, các môn đệ ông Gio-an tiến lại hỏi Đức Giê-su rằng: "Tại sao chúng tôi và các người Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay? "15 Đức Giê-su trả lời : "Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc, khi chàng rể còn ở với họ? Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay. 16 Chẳng ai lấy vải mới mà vá áo cũ, vì miếng vá sẽ co lại, khiến chỗ rách lại càng rách thêm. 17 Người ta cũng không đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, bầu sẽ bị nứt : rượu chảy ra và bầu cũng hư. Nhưng rượu mới thì đổ vào bầu mới : thế là giữ được cả hai.
Suy niệm :
Chúng ta thường nhìn vào lòng đạo đức, giữ luật trọn vẹn là người tốt. Khi xưa, dân Do Thái tuân giữ rất nhiều luật, trong đó có luật ăn chay nghiêm ngặt. Khi thấy các môn đệ của Chúa Giêsu không giữ luật ăn chay, Chúa Giêsu còn dẫn các môn đệ đồng bàn, ăn uống với người tội lỗi, dĩ nhiên họ tỏ vẻ thắc mắc. Họ cho : Chúa Giêsu và các môn đệ là quân ăn nhậu, không giữ luật. Chính Thiên Chúa có mặt nơi bản thân Chúa Giêsu, Người giới thiệu Người là Tân Lang, là Tin Mừng, là Tân Ước mới. Nơi Người, niềm vui thích hợp hơn việc ăn chay. Chúa Giêsu đến để làm mới lại những gì xưa cũ. Người dạy cho họ một dụ ngôn : “Chẳng ai lấy vải mới và áo cũ…” “Rượu mới phải đổ trong bầu da mới. Thời đại mới thì con người phải mới.”
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa dạy chúng con phải biết mềm mại, thuận theo mọi môi trường cho thích hợp, đừng quá khe khắt với những lý lẽ và định kiến. Xin cho mọi người tin vào Chúa, biết khiêm nhường, nhẫn nại và yêu mến. Bầu mới thì đổ trong bầu da mới, thế là “giữ được cả hai.” Xin đừng để mất một ai, chỉ vì sự kiêu ngạo và chia rẽ. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
09-07-2017, 10:10 AM
CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN A
Tin Mừng : Mt 11, 25 – 30
25 Khi ấy, Đức Giêsu cất tiếng nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã dấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm Nước Trời, nhưng lại mạc khải cho những người bé mọn. 26 Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha… 28 "Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. 29 Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. 30 Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.”
Suy niệm :
Chúa nhìn thấy cuộc sống của chúng ta đầy vất vả, gánh nặng. Mỗi người ngay từ lúc mới sinh ra, mang lấy thân xác phàm hèn là bắt đầu những ngày sống với bao nhiêu nỗi khó nhọc. Chúa yêu thương mời gọi : “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi.”
Tất cả không trừ một ai. Ai vất vả lao nhọc từng ngày. Ai nghèo đói, thiếu thốn. Ai đau buồn khóc lóc. Ai cô đơn, lạc lõng. Ai đau đớn vật vã vì bệnh tật. Ai bị khinh chê tủi nhục. Ai gánh vác nặng nề. Ai đau khổ vì muôn vàn cảnh đời dày xéo.
Ai đang vất vả chiến đấu vì thể xác yếu đuối, vì đam mê, vì cám dỗ. Ai đang bơi chèo, chống trả với phong ba, bão táp của cuộc đời một cách khó khăn, đuối lả. “Hãy đến cùng tôi.”
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Giờ đây, Chúa yêu thương mời gọi chúng con :“Hãy đến với tôi.” Chúa chờ đợi chúng con trong bí tích Thánh Thể, Chúa nói với chúng con qua Lời của Chúa, Chúa chữa lành mọi thương tích tội lỗi chúng con trong bí tích Hoà Giải. Chúa hiện diện ngay trước mắt chúng con lúc này để lắng nghe mọi tâm tình của chúng con. Hãy đến trao hết mọi gánh nặng cho Chúa. Xin cho chúng con chạy đến với Chúa mỗi ngày. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 9, 18- 26
20 Người đàn bà bị băng huyết đã mười hai năm tiến đến phía sau Người và sờ vào tua áo của Người, 21 vì bà nghĩ bụng : "Tôi chỉ cần sờ được vào áo của Người thôi là sẽ được cứu! "22 Đức Giê-su quay lại thấy bà thì nói : "Này con, cứ yên tâm, lòng tin của con đã cứu chữa con." Và ngay từ giờ ấy, bà được cứu chữa.
Suy niệm :
Người đàn bà bị băng huyết đã mười hai năm, luật Do Thái cấm không được gặp gỡ, tiếp xúc, trà trộn vào đám đông, và càng cấm đụng chạm vào “tua áo” người đàn ông, là dấu chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa. Sờ vào đó trong tình trạng ô uế là mắc tội phạm thượng. Lòng tin đã thúc đẩy bà dám liều vi phạm một luật cấm nghiêm trọng. Và Chúa nói : “Lòng tin đã chữa lành bà”. Chúng ta đừng quá câu nệ những quy tắc, những điều nghiêm cấm khắc nghiệt theo truyền thống đạo đức, đừng đánh giá nặng nề những lối sống đạo theo : “lòng đạo bình dân”, một đường lối khác với mình. Những gì thế gian khe khắt lên án, gọi là ô uế thì đối với Thiên Chúa, Người có thể làm cho nên sạch, Chúa cứu hết những ai đặt lòng tin tưởng trông cậy vào người.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa thương xót người phụ nữ bệnh lâu năm, vì bà đã tin và được cứu chữa. Chúa cũng biết rõ chúng con vô vàn bất xứng, tâm hồn đầy ô uế vì tội lỗi yếu hèn. Giờ đây, chúng con tin tưởng vào tình yêu của Chúa, khiêm nhường sấp mình dưới chân thánh giá Chúa, tuy chẳng được chạm vào tua áo của Chúa, nhưng chúng con được nhìn ngắm Chúa, được chạm đến chính Mình Chúa trong bí tích Thánh Thể. Được nghe Lời đầy quyền năng của Chúa chữa lành bệnh tật tâm hồn chúng con. Chúng con tin tưởng, cảm tạ, yêu mến và thờ lạy Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 9, 32- 38
35 Đức Giê-su đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. 36 Đức Giê-su thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt. 37 Bấy giờ, Người nói với môn đệ rằng : Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. 38 Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về."
Suy niệm :
“Đức Giê-su đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền.” Chúa chạnh lòng thương vì đám đông lầm than vất vưởng, không người chăn dắt. Lời Chúa vẫn tha thiết mời gọi chúng ta cộng tác trong công cuộc loan báo Tin Mừng. Khắp các nơi thành thị, thôn quê, các làng mạc, và chung quanh chúng ta còn rất nhiều người chưa biết Tin Mừng. Nhiều người sống trong buồn chán, thất vọng. Những bệnh tật thể xác đau đớn, và biết bao bệnh hoạn tật nguyền trong tâm hồn, đang cần bước chân người môn đệ. Chúng ta hãy đi xoa dịu những tâm hồn đau khổ, băng bó thương tích cuộc đời của những người bé nhỏ. Chính Chúa sẽ cùng đi với chúng ta trên mọi nẻo đường
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa đi khắp các thành thị thôn quê để rao giảng Tin Mừng Nước Trời. Xin Chúa ban thêm những thợ gặt nhiệt thành, để đến với nhiều cánh đồng khắp nơi. Xin cho mỗi người tín hữu trở thành thợ gặt trong khả năng nhỏ bé của chúng con : Nơi thành thị, thôn quê, xóm làng, nơi nào chúng con đi tới. Xin cho cuộc đời của chúng con là tin mừng cho những ai chúng con gặp gỡ. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 10, 1- 7
1 Rồi Đức Giê-su gọi mười hai môn đệ lại, để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. 2 Sau đây là tên của mười hai Tông Đồ : đứng đầu là ông Si-mon, cũng gọi là Phêrô, rồi đến ông An-rê, anh của ông ; sau đó là ông Gia-cô-bê, con ông Dê-bê-đê và ông Gioan, em của ông ; 3 ông Phi-lip-phê và ông Ba-tô-lô-mê-ô ; ông Tô-ma và ông Mat-thêu người thu thuế ; ông Gia-cô-bê con ông An-phê và ông Ta-đê-ô ; 4 ông Si-mon thuộc nhóm Nhiệt Thành và ông Giu-đa It-ca-ri-ốt, là chính kẻ nộp Người. 5 Đức Giê-su sai mười hai ông ấy đi và chỉ thị :… Dọc đường, hãy rao giảng rằng : Nước Trời đã đến gần.
Suy niệm :
Chúa Giêsu nghĩ đến Hội Thánh và phải có người lãnh đạo, Người chọn các Tông Đồ, các ông sẽ là chứng nhân của Người, Chúa Giêsu đã khởi đầu sứ vụ, Người huấn luyện và sai phái các vị thừa sai, để các ông thay Người đi khắp nơi rao truyền ơn cứu độ. Lời rao giảng kêu gọi sám hối, loan báo Tin Mừng Nước Trời, nhưng cũng sai Thần Khí của Người là Thánh Thần, đến cảm hóa tâm hồn những ai nghe Lời Người, họ sẽ nhận ra lời Thiên Chúa trong những lời nói vụng về của những sứ giả không có học thức cao cho lắm ấy. Kèm theo những dấu lạ do ơn Thánh Thần ban xuống, những vụ chữa bệnh, trừ quỷ và những ơn lạ lùng củng cố chứng từ của các sứ giả.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa đã chọn các Tông Đồ đầu tiên, là những người tầm thường, thấp kém giữa biết bao người tài đức khác, để cộng tác thành một Hội Thánh tiên khởi. Đó là điều Chúa muốn. Chúng con cũng yếu đuối, nhỏ bé, bất toàn, nhưng Chúa đã chọn chúng con làm môn đệ của Chúa. Xin cho mỗi người chúng con là chứng tá cho Chúa bằng đời sống Tin Mừng. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 10, 6- 15
7 Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần. 8 Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy. 9 Đừng kiếm vàng bạc hay tiền giắt lưng. 10 Đi đường, đừng mang bao bị, đừng mặc hai áo, đừng đi giày dép hay cầm gậy. Vì thợ thì đáng được nuôi ăn. 11 Khi anh em vào bất cứ thành nào hay làng nào, thì hãy dò hỏi xem ở đó ai là người xứng đáng, và hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi. 12 Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy.
Suy niệm :
Sứ mạng rao giảng dành cho tất cả mọi người : Lời rao giảng rất đơn giản : “Nước Trời đã đến gần.” Hành động thiết thực : “Chữa lành người đau yếu” : người môn đệ hãy đi xoa dịu mọi nỗi đau thể xác và tinh thần ; “Làm cho kẻ chết sống lại” : đem tình yêu và niềm vui đến cho người đang chán nản, thất vọng được tràn đầy hy vọng. “Chữa lành người phong hủi, khử trừ ma quỷ” : những anh em đang bị trói buộc trong đam mê, u tối, chúng ta hãy đem họ đến Chúa để họ được giải thoát. Phong cách của người rao giảng thật đơn sơ, nghèo nàn : Đừng kiếm của cải lợi tức thế gian, đừng lo lắng tích lũy vật chất. Áo mặc, giày dép đừng lo thiếu thốn, cũng không màng đến việc lo ăn uống, vì Thiên Chúa sẽ chăm sóc cho môn đồ của Người.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Lời Chúa mời gọi chúng con cộng tác vào sứ mạng rao giảng Tin Mừng : “Nước Trời đã đến gần”. Chúng con đã được Chúa ban muôn vàn ơn riêng. Xin cho chúng con đừng tìm lợi lộc thấp hèn, đừng tìm hư danh, nhưng đã được nhận nhưng không thì cũng cho nhưng không, để khẩn thiết đem Tin Mừng đến cho mọi người. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 10, 16- 22
16 Này, Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn ngoan như rắn và đơn sơ như bồ câu. 17 "Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ. 18 Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết. 19 Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì : 20 thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em.
Suy niệm :
Khi xưa, các môn đệ của Chúa Giêsu là những người đơn sơ mộc mạc, họ không được học nhiếu về sách vở, trường lớp, nhưng họ được ở với Thầy Giêsu, được chính Thầy yêu thương dạy dỗ. Người chẳng hứa điều gì tốt đẹp mà chỉ toàn những khó khăn thử thách. Các ông sẽ bị nộp, bị chống đối, bị thế gian ghét bỏ. Các ông phải làm chứng trước những đe dọa vua chúa quan quyền. Khi sai các ông đi rao giảng, Chúa Giêsu biết rõ trình độ và khả năng khiêm tốn của môn đệ mình, Người dạy các ông phải có lòng tin. Thánh Thần sẽ ở cùng và hành động trong anh em.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa cũng nhìn thấy biết bao bất công, tham lam, lũng đoạn đang lan tràn. Sự xấu tiêm nhiễm khiến bao người công chính chịu nhiều oan uổng. Nhiều người trung thành bảo vệ công bằng và sự thật, lâm vào cảnh phải chịu muôn vàn thử thách bởi những sự gian dối, vu khống, bị bắt bớ và đánh đập vô cớ. Chúng con quỳ đây dưới chân thánh giá Chúa, xin tuôn đổ ơn Thánh Thần xuống tràn ngập địa cầu, và trên đất nước chúng con. Xin Thánh Thần Chúa soi sáng cho những người bênh vực sự thật, ơn khôn ngoan và can đảm. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 10, 24- 33
Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : … 29 Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải không? Thế mà, không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của Cha anh em.30 Thì đối với anh em cũng vậy, ngay đến tóc trên đầu anh em, Người cũng đếm cả rồi.31 Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ. 32 Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. 33 Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.”
Suy niệm :
“Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải không? Thế mà, không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của Cha anh em.” Thiên Chúa tạo dựng và hằng chăm sóc, bảo vệ từng phân tấc mọi hoạt động trong vũ trụ, và nhất là Thiên Chúa trân quý chúng ta biết chừng nào, đến từng sợi tóc trên đầu rơi xuống đất cũng được đếm cả rồi. Người không bao giờ rời mắt khỏi ta, dù là từng con người nhỏ bé nhất, người cũng thấy hết. Chúng ta có một Người Cha yêu thương và quan tâm đến ta như vậy, thế mà ta cứ lo lắng, sợ hãi. Chúa Giêsu dạy chúng ta “Đừng lo”.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa biết chúng con thật hèn nhát, những nỗi lo làm chúng con hằng ngày từ chối biết bao ân sủng Chúa ban tặng, để rồi cố gắng lao mình vào mọi thứ vật chất chóng qua. Nỗi sợ vì thế gian nhạo cười, chế giễu, làm chúng con không dám làm chứng cho sự thật, không dám tuyên xưng đức tin của mình. Xin cho chúng con đạt hết lòng tin tưởng vào Cha đầy quyền năng và nhân từ, vẫn hằng dõi bước theo chúng con từng giây phút. Xin cho chúng con đừng quên những ân tình của Chúa trong cuộc đời, để can đảm làm chứng cho Chúa trước mặt thiên hạ.
maria_huong
15-07-2017, 02:50 PM
CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN A
Tin Mừng : Mt 13, 1 – 23
3 Đức Giêsu dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói : “Người gieo giống đi ra gieo giống. 4 Trong khi người ấy gieo. 5 Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, chỗ không có nhiều đất ; nó mọc ngay, vì đất không sâu ; 6 nhưng khi nắng lên nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. 7 Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. 8 Có những hạt lại rơi trên đất tốt, nên sinh hoa kết quả : hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục.
Suy niệm :
Chúa Giêsu thường dùng dụ ngôn để giảng dạy, những dụ ngôn của Chúa thật gần gũi với đời sống chúng ta. Chúa mở lòng cho những ai tin Lời. Lời gieo khắp mọi nơi, qua mọi thế hệ, cho tất cả mọi người, mọi dân tộc. Tin Mừng Nước Thiên Chúa được loan truyền khắp trần gian. Chúng ta nhìn thấy những hoa trái phát sinh từ Tin Mừng, dù công cuộc rao giảng Tin Mừng gặp biết bao khó khăn, trở ngại, sự phản kháng của người đời hoặc sức chống đối của Satan đi nữa, sức mạnh Tin Mừng vẫn lướt thắng được tất cả những hoàn cảnh đó, bởi vì Tin Mừng Đức Giêsu rao giảng là công trình của Thiên Chúa, tính năng động đằng sau những công trình nhằm đem lại hợp nhất và hòa bình cho thế giới. “Lời phát xuất từ miệng Ta, sẽ không trở lại với Ta nếu không sinh hoa trái .”
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chung quanh chúng con còn biết bao tâm hồn chưa được đón nhận Tin Mừng. Chúa chọn và mời gọi chúng con cộng tác trong công cuộc gieo giống. Xin cho chúng con kiên vững trên bước đường gieo Lời, dù bị chống đối, bị cười nhạo khinh chê, dù trải qua nhiều lần khó khăn thất bại cũng không thất vọng vì sẽ có ngày sinh hoa kết quả. Như người gieo giống Giêsu đã bị gạt bỏ, bị chống đối, bị giết chết, nhưng cuối cùng đã trở thành cánh đồng Hội Thánh rộng rãi khắp nơi. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN XV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 10, 34 --- 11, 1
34 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : “Anh em đừng tưởng Thầy đến đem bình an cho trái đất ; Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo. 35 Qủa vậy, Thầy đến để gây chia rẽ giữa con trai với cha, giữa con gái với mẹ, giữa con dâu với mẹ chồng. 36 Kẻ thù của mình chính là người nhà. 37 “Ai yêu cha mẹ hơn Thầy, thì không xứng đáng với Thầy. Ai yêu con trai, con gái hơn Thầy, thì không xứng đáng với Thầy. 38 Ai không vác thập giá mà theo Thầy thì không xứng đáng với Thầy.
Suy niệm :
Chúng ta sống trong đời chỉ mong muốn được bình an. Người được bình an là do họ biết Thiên Chúa yêu thương họ. Chúa Giêsu không đến đem bình an cho trái đất, vì sự yên ổn của chúng ta trên trái đất là sản phẩm đến từ thứ hư vong, những chân lý nửa vời, những kiếm tìm không lành mạnh, giữa lòng tham và tính nhát đảm. Sự bình an đời này, trong gia đình hay ngoài xã hội, thường che giấu bên trong một trật tự bất công do kẻ mạnh áp đặt, một mức độ đạo đức yếu kém mà mọi người phải chấp nhận. Tin Mừng thôi thúc chúng ta tự do khi quyết định, khi cả những người thân bên cạnh không hiểu giá trị Tin Mừng, lại muốn hướng dẫn chọn lựa của chúng ta theo ý trần tục, từ đó nảy sinh bao mâu thuẫn chia rẽ vì Tin Mừng.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con đang quỳ đây dưới chân thánh giá Chúa, Chúa biết chúng con chẳng xứng đáng, vì chúng con yêu thế gian hơn yêu Chúa, chúng con yêu chính bản thân hơn yêu mến Chúa. Xin Chúa ban ơn giúp sức cho chúng con, để chúng con có thể thoát ly mọi mối vương vấn làm chúng con bị ràng buộc, cầm giữ chúng con, khiến chúng con quá lệ thuộc vào những điều cản trở trên đường tiến đến đời sống thiêng liêng. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN XV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 11, 20 – 24
20 Bấy giờ, Đức Giêsu bắt đầu quở trách các thành đã chứng kiến phần lớn các phép lạ Người làm mà không sám hối. Người nói : 21 Khốn cho ngươi, hỡi Khoradin! Khốn cho ngươi, hỡi Bết-xai-đa! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Xiddon, thì họ đã mặc áo vải thô, rắc tro lên đầu tỏ lòng sám hối. 22 Vì thế,. Ta nói cho các ngươi hay : đến ngày phán xét, thành Tia và thành Xidon còn được xử khoan hồng hơn các ngươi…
Suy niệm :
Khi xưa dân Do Thái là dân được Thiên Chúa chọn làm dân riêng, họ được dạy dỗ qua lời các ngôn sứ, và nhất là qua thời Con Thiên Chúa đến thế gian. Nhưng bao lần họ từ chối đón nhận Người, họ vẫn tưởng họ là dân riêng, là dân ưu tuyển, nhất là những người tưởng mình đạo đức, giữ trọn lề luật. Chúa Giêsu nói : “Ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư?” Lời Chúa cảnh báo những người đang sống trong tình trạng ân sủng Thiên Chúa ban ; với chính mỗi người chúng ta. Có thể chúng ta thấy mình được ở trong gia đình Hội Thánh, giữ trọn lề luật, siêng năng việc đạo đức, tự hào là người tín hữu ngoan đạo, nhưng hãy coi chừng, vì nếu những người ngoại họ được nghe lời chúng ta nghe, được hưởng những ân huệ như những ân huệ Thiên Chúa ban cho ta, thì họ đã tỏ lòng sám hối, còn ta thì thấy mình tốt rồi, nên không cần phải sám hối.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con được chọn làm con Chúa, được hưởng muôn vàn ân huệ Chúa ban : được Chúa yêu thương dạy dỗ chúng con bằng Lời ; chăm sóc nuôi dưỡng chúng con bằng chính Mình Chúa ; cùng chữa lành thương tích tâm hồn chúng con trong bí tích Hòa giải. Chúng con xin đặt dưới chân thánh giá Chúa, những người tín hữu còn đang sống trong đường tội lỗi, xin cho họ ơn sám hối trở về. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN XV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 11, 25 – 37
25 Khi ấy, Đức Giêsu cất tiếng nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm Nước Trời, nhưng lại mạc khải cho những người bé mọn. 26 Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. 27 "Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha ; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.
Suy niệm :
Chúng ta hãy để lời cầu nguyện thật tâm tình của Chúa Giêsu nói với Cha : Bắt đầu lời là lời tôn vinh : “ Lạy Cha là Chúa Tể trời đất. Tiếp theo là ngợi khen Cha : Con xin ngợi khen Cha” vì Cha đã giấu…
Những việc tốt đẹp Cha đã làm, không phải để cho người thông thái, người tự cho mình là đạo đức, đã là mầu nhiệm thì người thông thái, tài giỏi kiến thức cũng không biết được, mà Cha mạc khải cho những con người tầm thường bé mọn. vì đó là điều đẹp ý Cha. Chúng ta hãy vui mừng vì mình thật bé mọn, bất toàn trước mặt Thiên Chúa. Lời cầu nguyện của Chúa Giêsu cũng là những ý nguyện Người đã dạy cho các môn đệ cầu nguyện trong phần đầu của kinh Lạy Cha. Con xin ngợi khen Cha. Xin cho danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Lời cầu nguyện của Chúa thật đơn sơ, khiêm nhường và hoàn toàn tín thác. Còn lời cầu nguyện của chúng con thường là ích kỷ và tự mãn : chỉ cầu xin theo ý mình muốn, và làm tôn vinh danh mình. Xin cho chúng con biết học theo tâm tình cầu nguyện của Chúa : biết khiêm tốn và tôn vinh danh Cha, xin cho chúng con cầu nguyện với tâm hồn đơn sơ của người con bé mọn trước mặt Cha trên trời. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN XV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 11, 28-30
28 "Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. 29 Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. 30 Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.”
Suy niệm :
Cuộc sống của chúng ta vất vả khó nhọc từng ngày, mỗi ngày đều có biết bao nỗi khổ : Khổ thân xác, khổ tâm trí, khổ vì thế gian áp bức, khổ vì phải chiến đấu với cám dỗ vây quanh. Chúa Giêsu tha thiết mời gọi : Hỡi những người bé mọn ; “Hãy đến với tôi.” Hãy đến với Chúa qua bí tích Thánh Thể, hãy đến với Người qua Lời Tin Mừng, hãy đến gặp Người trong bí tích Hoà Giải. Chúa chờ đợi, Chúa lắng nghe, Chúa chia sẻ với ta tất cả. Hãy trao gánh nặng cho Chúa.
“Anh em sẽ được nghỉ ngơi, bồi dưỡng.” Đó là tâm tình yêu thương thắm thiết Chúa dành cho chúng ta. Chúng ta hãy tâm sự với Người, trút bỏ mọi gánh nặng của cuộc sống cho Người, Người đang sẵn sàng chia sẻ, trao đổi, bổ sức cho ta.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa là nguồn an ủi lớn nhất cho tâm hồn chúng con, là nguồn hạnh phúc trọn vẹn cho chúng con ngay khi còn ở dưới thế này. Tình yêu và lòng thương xót của Chúa sẵn sàng tuôn trào như nguồn suối cho tất cả những ai tìm đến với Thánh Tâm Chúa. Và ngay lúc này, chúng con đến đây với Chúa, Chúa lại âu yếm xoa dịu mọi nỗi vất vả gánh nặng trong lòng chúng con. tâm hồn chúng con thật bình an. Xin cho chúng con học với Chúa lòng hiền hậu và khiêm nhường. Xin cho con trao hết cho Chúa ách nặng nề của chúng con, và trút hết mọi lo âu, buồn phiền để trọn vẹn tâm hồn ở bên Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN XV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 12, 1- 8
1 Hôm ấy, vào ngày Sabat, Đức Giêsu đi băng qua một cánh đồng lúa; các môn đệ thấy đói và bắt đầu bứt lúa ăn. 2 Người Phariseu thấy vậy, mới nói với Đức Giêsu : “ Ông coi, các môn đệ ông làm điều không được phép làm ngày Sabat! … Người đáp : 7 Nếu các ông hiểu được ý nghĩa của câu này: Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế, ắt các ông đã chẳng lên án kẻ vô tội. 8 Qủa thế, Con Người làm chủ ngày Sabat.
Suy niệm :
Người Do Thái xem việc giữ luật ngày Sa-bát là cột trụ của luật Thiên Chúa thiết lập. Chúa Giêsu không bãi bỏ luật, nhưng Chúa muốn ý thức đến luật chỉ nhằm mục đích : sự sống và ơn cứu độ con người. Ngay cả luật thánh nhất cũng có thể vì phục vụ sự sống con người : Vua Đa-vít và thuộc hạ đã vào nhà Thiên Chúa ăn bánh tiến trong lúc đói bụng, đó là một luật nghiêm cấm, có thể coi như tội “Phạm thánh”. Bởi vì Tin Mừng là giải phóng, là niềm vui, ngày Sa-bát phải là ngày hạnh phúc, đừng để luật thành rảo cản trên đường nhân đức. Thiên Chúa chỉ muốn con người được nghỉ ngơi, thoát khỏi sự nô lệ cho những nhu cầu ăn uống, những lao động cực nhọc hằng ngày.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa yêu thương chúng con biết chừng nào, Chúa luôn mong muốn chúng con thật hạnh phúc và bình an. Nhiều khi lề luật, những điều răn làm chúng con phải chiến đấu vất vả, phải nặng nề vì những quy tắc. Xin cho chúng con nhận ra trong xã hội không có gì là tuyệt đối, đừng để cho những lề luật linh thiêng nhất, lại thành chướng ngại vật cho Tin Mừng. Xin cho bản thân chúng con phải có lòng nhân hậu và yêu thương trong việc tuân giữ lề luật, với mục đích Tin Mừng là niềm vui, là hạnh phúc, và đừng quá khắt khe với những truyền thống xã hội, nhưng giữ được sự bình an trong lòng. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN XV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 12, 14 – 21
17 Để ứng nghiệm lời ngôn sứ I-sa-ia đã nói : 18 “Đây là Người Tôi Trung Ta đã tuyển chọn, đây là Người Ta yêu dấu : Ta hài lòng về Người. Ta sẽ cho Thần Khí Ta ngự trên Người, Người sẽ loan báo công lý trước muôn dân. 19 Người sẽ không cãi vã, không kêu to, chẳng ai nghe thấy Người lên tiếng giữa phố phường. 20 Cây lau bị dập, Người không đành bẻ gẫy, tim đèn leo lét, chẳng nỡ tắt đi, cho đến khi Người đưa công lý đến toàn thắng, 21 và muôn dân đặt hy vọng nơi Người.
Suy niệm :
Lòng thương xót của Chúa vô cùng dịu hiền, nhân hậu. Đầy khiêm nhường và hết mực yêu thương. Người được Chúa Cha yêu dấu, được Cha hài lòng. Dung mạo Đấng đầy quyền năng và vinh quang, nhưng vẫn âm thầm nhịn nhục những người lăm le rình rập để kết án Người. Người vô cùng khôn ngoan nhưng không cãi vã, chẳng tranh luận hơn thua với những người kinh sư thượng tế thông luật đầy kiến thức. Người cúi mặt vẽ trên đất, không quở trách, nóng giận những người lăm le kết tội chị phụ nữ phạm tội ngoại tình, cuối cùng khi họ bỏ đi hết, Chúa cũng chẳng hể hỏi gì về tội của chị, Người hết sức thận trọng, sợ người phụ nữ xấu hổ, Người sợ chị đau đớn, thương tổn, mà dịu hiền nói với chị : “Tôi không kết án chị đâu”.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Đầy nhân hậu và giàu lòng xót thương. Xin cho chúng con nhìn ngắm dung mạo Người Tôi Trung của Thiên Chúa, để chúng con học cùng Chúa, hiền hậu và khiêm nhường trong lòng. Xin gìn giữ miệng lưỡi chúng con, không kêu to, cãi vã, giữa muôn vàn bất công và gian tà. Xin ban cho chúng con một trái tim hiền hòa, để không đành vùi dập những tâm hồn đau thương, bé nhỏ. Xin cho chúng con đừng bao giờ dập tắt niềm hy vọng dù rất mong manh nhỏ nhoi nơi những người anh em hèn mọn, nhưng hết lòng trân trọng và khơi lên ngọn lửa yêu mến và tin tưởng nơi họ.
maria_huong
28-07-2017, 04:36 PM
CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN A
Tin Mừng : Mt 13, 44 – 52
44 Khi ấy, Đức Giêsu kể cho dân chúng dụ ngôn này : “Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được, thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. 45 Nước Trời lại cũng giống như một thương gia đi tìm ngọc đẹp. 46 Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy.”
Suy niệm :
Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đừng để mất cơ hội đón nhận Nước Trời. Điều gì quý nhất trong cuộc đời mình ? Chúng ta cứ mải mê tìm kiếm, những thứ mà ai cũng ước muốn, nhưng tìm hoài, kiếm mãi, cứ lao mình theo nó : Tiền tài, danh vọng, giàu sang, địa vị… chẳng bao giờ thấy thỏa lòng. Chúng ta còn chờ đợi điều gì ? Có những người bỗng nhiên tìm được một dấu hiệu, một ý chỉ, một niềm hy vọng, làm thay đổi cuộc đời họ. Ông Gia-kêu đang đặt đời mình vào tiền bạc, quyền lực thế gian, ông gặp Chúa và khám phá ra kho tàng quý giá hơn, ông sẵn sàng trao đổi hết để chiếm được kho tàng đó. Ông Phêrô và Gioan, chỉ nghe một lời : “Hãy theo tôi”, lập tức bỏ sự nghiệp, bỏ gia đình đi theo Người. Chúa cũng cho ta nhiều cơ hội, nhiều dấu hiệu, nhưng cần có sự quảng đại, muốn có kho báu thì phải bán đi tất cả những gì mình có.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa chôn giấu lại kho báu, khi đã chỉ cho chúng con thấy, nó chỉ thuộc về chúng con khi chúng con đã kiên trì chịu đau khổ, sẵn sàng mất đi tất cả. Xin cho chúng con vứt bỏ mọi tật xấu, những cuốn hút của thế gian. Giữa sóng gió và bão táp cuộc đời, chúng con vẫn vững một niềm hy vọng, nhớ đến kho báu đã tìm thấy, cho đến khi được gặp lại. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 13, 31 – 35
31 Khi ấy, Đức Giêsu trình bày cho dân chúng một dụ ngôn khác : “Nước Trời giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. 32 Tuy nó là loại hạt giống nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên, thì lại là thứ rau lớn nhất ; nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được.” 33 Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác : “Nước Trời giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men.”
Suy niệm :
Để nói về Nước Trời, nói về điều mà người ta không nhìn thấy, không thể biết, cũng khó để hình dung được. Chúa Giêsu muốn truyền đạt cho ta không phải dễ dàng. Công việc của Người là rao giảng cho người ta biết về Nước Trời mà chúng ta đang có, đang sống, và đang cùng hoạt động trong đó. Nước Trời đang hiện diện hữu hình, hữu hiệu và hữu ích cho trần thế, nơi chim trời đến trú ngụ được. Chúa Giêsu không chỉ hài lòng với một “Hội Thánh vô hình”, mà mỗi người đều có bổn phận của người công dân trong Nước Hội Thánh dưới thế ; là men hòa trộn với bột, làm cho bột dậy lên. Cần phải có những cộng đoàn có tổ chức, có sự hiệp thông với nhau, có phẩm trật. Các nhóm Kitô hữu liên kết, mở rộng, là nhóm hữu ích trong xã hội, hiệp thông với tất cả những người có thiện chí.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa muốn mỗi người tín hữu chúng con là men cho đời, sống giữa những người ngoại không được tách rời. Xin cho chúng con là men, dám vùi mình vào trong bột, chịu biến mất để tất cả bột dậy men. Xin cho gia đình, giáo xứ, và cộng đoàn chúng con, nên hữu ích cho xã hội, sẵn sàng cộng tác trong mọi hoạt động thiện ích của con người, là nơi cho nhiều người ngoại tin tưởng cậy nhờ. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 13, 36 - 43
40 Vậy, như người ta nhặt cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. 41Con Người sẽ sai các thiên thần của Người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác, mà tống ra khỏi Nước của Người, 42 rồi quăng chúng vào lò lửa; ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng. 43 Bấy giờ, người công chính sẽ chói lọi như mặt trời, trong Nước của Cha họ. Ai có tai thì nghe.
Suy niệm :
Cò những điều mà con người phàm không thể biết : dù khoa học văn minh tiến bộ, dù tài giỏi đến đâu, người ta cũng không biết sau khi chết mình sẽ ra sao ? Khi nào thì đến ngày tận thế ? Ngày tận thế, ngày phán xét là một bí mật thuộc quyền Thiên Chúa. Chúa Giêsu giải thích thật cặn kẽ dụ ngôn cỏ lùng : Ngày tận thế, các thiên thần sẽ tách biệt hai hạng người : gom lại những kẻ làm gương mù gương xấu, họ bị tống ra khỏi Nước của Người, chịu hình phạt muôn đời muôn kiếp. Nhiều người dù đã được nghe, được biết những lời cảnh báo nghiêm trọng này, nhưng họ cố tình nhắm mắt, bịt tai, để cứ sống tự do, chiều theo mọi đòi hỏi ước muốn của xác thịt, chạy theo những chiều hướng xấu của thế gian. Họ cố tình quên đi mọi viễn cảnh đời sau, để tha hồ hưởng thụ, thỏa mãn dục vọng, làm nhiều điều ác mà không màng hậu quả.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Nhờ ơn Chúa đã mạc khải cho chúng con biết : “ngày phán xét” và những điều bí ẩn đời sau Nhưng vì xác thịt yếu đuối, vì kẻ thù đã gieo cỏ lùng xen lẫn vào tâm hồn chúng con, sự xấu đã thâm nhập. Xin cho chúng con tin vào lòng thương xót của Chúa, Người không tiêu diệt chúng con, để trong thời gian chờ đợi, chúng con có nhiều cơ hội hoán cải. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 13, 44 – 46
44 Khi ấy, Đức Giêsu kể cho họ nghe dụ ngôn này : “Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy.” 45 Nước Trời lại giống như một thương gia đi tìm ngọc đẹp. 46 Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy.”
Suy niệm :
Chúng ta thường nghe những câu chuyện : “đi tìm kho báu”. Nhà thám hiểm phải trải qua biết bao gian khổ để tìm được những vùng đất cổ xưa, những nơi chưa được khám phá. Mỗi người có những khát vọng riêng, những ước mơ muốn đạt được, chắc chắn phải qua thời gian, phải dốc hết sức lực. Người muốn thành đạt : kỹ sư, bác sĩ… thì phải học hành bao nhiêu năm dài. Muốn dành lấy huy chương, đạt được thành tích : phải cố sức tập luyện, ăn uống kiêng khem. Với niềm tin của chúng ta, cái gì quý nhất : như kho báu, như ngọc quý. Chúng ta khám phá ra kho báu, nhưng nó chưa thuộc về chúng ta, mà phải kiên trì khó nhọc, phải trải qua bao nhiêu gian truân khổ cực, chúng ta phải có cho bằng được. Phải bán đi tất cả những gì mình có : Vứt bỏ mọi thói quen xấu, bỏ đi những thứ nó đang gắn bó với mình : tiền của, danh vọng, thú vui…
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa đã dành sẵn cho chúng con kho tàng quý giá, nhưng chúng con cứ mải mê tìm kiếm những thứ chóng qua đời này. Xin cho lòng chúng con hướng về kho báu không bao giờ hư nát, không ai lấy mất được, là sự sống vĩnh cửu trên trời. Xin cho chúng con kiên trì giữa cuộc đời phong ba bão táp, chiến đấu với bao cám dỗ vây quanh, xin cho chúng con luôn nhớ đến kho báu đã tìm thấy, cho đến khi được gặp lại nó. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 13, 47- 53
47 Khi ấy, Đức Giêsu kể cho dân chúng nghe dụ ngôn này : “Nước Trời giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. 48 Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt, cá tốt thì cho vào giỏ, cá xấu thì vứt ra ngoài. 49 Đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên sứ sẽ xuất hiện, và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, 50 rồi quăng chúng vào lò lửa; ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng.”
Suy niệm :
Nhìn thấy cuộc sống hôm nay, người ta lao mình vào các thú vui, họ đắm chìm trong hưởng thụ, đam mê khoái lạc. Những sáng kiến cho các vui chơi, lạc thú, càng ngày càng tân tiến thu hút con người. Đến ngày tận thế, lúc mọi người đang chìm đắm trong sa đọa tội lỗi, đang mê mải tìm kiếm mọi sự phù phiếm, tận hưởng những dục vọng bất chính, người ta cứ thản nhiên ăn uống, cưới vợ gả chồng… vào lúc chẳng ai ngờ, vào giờ chẳng ai biết, bất ngờ như chiếc lưới thả xuống biển, mọi con cá đang tung tăng bơi lội, đều bị thu gom lại. Lúc đó chúng ta chẳng còn thời gian, chẳng còn cơ hội nữa. Nhiều người quên mất viễn cảnh Hỏa ngục : nơi đó chỉ có lửa thiêu đốt, khóc lóc và nghiến răng.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Ngày đó, Chúa sẽ tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính. Chúng con quỳ đây dưới chân thánh giá, nài xin lòng thương xót Chúa. Xin giúp chúng con ngay trong cuộc sống này, khi chúng con còn cơ hội, biết sáng suốt nhận ra mưu chước kẻ thù, để dứt khoát từ chối mọi cám dỗ, xin cho chúng con biết chọn lấy chỗ bên hàng ngũ người công chính. Xin Chúa đừng loại mỗi người chúng con, giờ đây đang quỳ dưới chân thánh giá Chúa, ra khỏi nhan thánh Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 13, 54 – 58
54 Khi ấy, Đức Giêsu về quê giàng dạy dân chúng trong hội đường của họ, khiến họ sửng sốt và nói : “Bời đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế? 55 Ông không phải là con bác thợ sao? Mẹ của ông không phải là bà Maria; anh em của ông không phải là các ông Giacobe, Gioxep, Simon và Giuda sao? ... Và họ vấp ngã vì Người. Nhưng Đức Giêsu bảo họ : “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương và trong gia đình mình mà thôi.” 58 Người không làm nhiều phép lạ tại đó vì họ không tin.
Suy niệm :
Chúa Giêsu sinh ra trong một gia đình, Người đã học làm người với Mẹ Maria, với cha Giuse, và học hỏi nhiều điều nơi các đồng hương làng Na-da-rét, những bậc cao niên truyền đạt cho Người Sách Thánh và nền văn hóa dân tộc mình. Nhưng Người đã ý thức bản thân mình là “Con” Thiên Chúa, chính từ niềm tin đó, Chúa Cha cùng Thánh Thần ở cùng, để trong phận người, Người phán đoán như Thiên Chúa và nhận biết Thiên Chúa trong mọi sự. Đây cũng là sứ điệp gởi đến cho chúng ta, ta có khám phá nơi mình, sự sống Thiên Chúa tiềm ẩn. Niềm tin của chúng ta đã đạt tới mức : mình đích thật là “con Thiên Chúa” chưa ? : Dù thân phận nghèo hèn, bản chất yếu đuối, nhưng niềm tin ta là “con Thiên Chúa”, thì Người sẽ ban Thánh Thần để ta có những phán đoán đến từ Thiên Chúa.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Dù là con bác thợ, dù xuất thân từ làng quê nghèo Na-da-rét, dù bị mọi người từ chối, xua đuổi, Chúa vẫn là Con Thiên Chúa. Xin cho chúng con vững tin một điều : mình là “con Thiên Chúa” không bao giờ thay đổi, dù bị rẻ rúng, khinh chê, cũng không để mất đi bản chất đó. Xin cho chúng con biết sống xứng đáng với phẩm chất Vương Đế của người Kitô hữu. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 14, 1 – 12
3 Số là vua Hê-rô-đê đã bắt ông Gioan, xiềng ông lại và tống ngục vì chuyện bà Hê-rô-đi-a, vợ ông Phi-lip-phê, anh của nhà vua. 4 Ông Gioan có nói với vua : “Ngài không được phép lấy bà ấy.” 5 Vua muốn giết ông Gioan nhưng lại sợ dân chúng, vì họ coi ông là ngôn sứ. 6 Vậy, nhân ngày sinh nhật của vua Hê-rô-đê, con gái bà Hê-rô-đi-a đã biểu diễn một điệu vũ trước mặt quan khách, làm cho nhà vua vui thích. 7 Bởi đó, vua thề hễ cô xin gì thì vua cũng ban cho. 8 Nghe lời mẹ sui, cô thưa rằng : “Xin ngài ban cho con, ngay tại chỗ, cái đầu ông Gioan Tẩy Gỉa đặt trên mâm.”
Suy niệm :
Vua Hê-rô-đê biết ông Gioan là người công chính, những lời ông Gioan nói làm cho người nghe phải chột dạ, nhưng vua vẫn thích nghe. Ông đã phạm một sai lầm lớn, đối với trách nhiệm của người cầm quyền trị nước, là người lãnh đạo dân thì ông phải sống chính trực để làm gương để dân noi theo. Ông Gioan Tẩy Gỉa không thể rao giảng sự công chính mà không lên án vua Hê-rô-đê. Trong lúc hứng thú bốc đồng, ông đã dại dột hứa với một cô gái mà giết chết Gioan Tẩy Gỉa, tội càng chồng chất thêm tội, vua Hê-rô-đê biết mình đổ máu người vô tội, và lương tâm ông không sống yên ổn. Khi Chúa Giêsu xuất hiện, là người công chính và làm nhiều phép lạ. Lời giảng dạy của Người còn được dân chúng hoan nghênh hơn cả ông Gioan. Vua Hê-rô-đê lại sống trong lo sợ, mất bình an.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Câu chuyện vua Hê-rô-đê là một bài học cho chúng con. Khi chìm đắm trong đam mê tội lỗi, chúng con chẳng muốn nghe lời khuyên của ai. Xin ban cho chúng con ơn biết khôn ngoan trong mọi lời nói, biết sáng suốt trước những mưu mô kẻ thù. Để lòng luôn bình an trong ơn Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
02-08-2017, 05:31 PM
CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN A
Tin Mừng : Ga 6, 24 – 35
24 Khi dân chúng thấy Đức Giêsu cũng như các môn đệ không có mặt ở bờ biển hồ Ga-li-lê, thì họ xuống thuyền đi Ca-phác-na-um tìm người. 25 Khi gặp thấy Người ở bên kia biển hồ, họ nói : “Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ vậy ?” 26 Đức Giêsu đáp : “Thật, tôi bảo thật các ông, các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê. 27 Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh…”
Suy niệm :
Hãy ra công làm việc không phải vì lương thực hư nát. Chúng ta ra công làm việc để tìm mưu sinh, tìm thứ lương thực hư nát, đó là mối quan tâm cần thiết hàng đầu để nuôi sống thể xác, nhưng dù đã no đủ thì vẫn ra công làm việc để xây dựng một cuộc sống sung túc, có người càng giàu có thì càng ra sức làm việc để tích lũy thêm. Hôm nay Chúa nói : hãy ra công làm việc không phải vì lương thực hư nát, nhưng để tích lũy lương thực thường tồn. Khi xưa, dân Israen đi trong sa mạc, đói khát thiếu thốn, Thiên Chúa ban Manna, họ no nê, sau đó họ vẫn than van trách móc Thiên Chúa, họ nổi loạn chống lại Thiên Chúa. Nếu chúng ta tìm đến Chúa để xin loại lương thực hư nát, và chẳng bao giờ thỏa mãn, sau đó lại tiếp tục than van.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Thế giới hôm nay chỉ tôn thờ duy vật. Chúng con ra công làm việc để tìm thứ của cải mau hư nát. Vì theo Chúa chẳng có phép lạ, chẳng có vinh quang, tin Chúa cũng chẳng có bánh ăn, chẳng được lợi lộc gì? Xin ban thêm lòng tin cho chúng con, Lòng tin đó không phải vì dấu lạ, vì được ăn no. Dù đời có tang thương, bầm dập, nghèo đói, bị đày đọa, thất bại cay đắng tủi nhục thì chúng con vẫn vững tin. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 14, 13 – 21
17 Các ông đáp : “Ở đây chúng con chỉ có vỏn vẹn năm chiếc bánh và hai con cá !” 18 Người bảo : “Đem lại đây cho Thầy !” 19 Sau đó, Người truyền cho dân chúng ngồi xuống cỏ. Người cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra, trao cho môn đệ, và môn đệ trao cho đám đông. 20 Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại được mười hai giỏ đầy.
Suy niệm :
Họ ăn no nê và còn dư đến mười hai thúng. Từ sự đóng góp rất nhỏ, Chúa làm cho đoàn dân đông đảo được no nê dư thừa. Chỉ trao cho Chúa một chút khả năng nhỏ bé của ta, rồi Chúa sẽ thực hiện, như tiệc cưới Cana, Chúa làm cho nước lã thành rượu ngon tràn trề. Thiên Chúa ban cho chúng ta vô cùng rộng rãi, lòng quảng đại của Chúa vẫn đang thực hiện trong cuộc đời, chỉ tại ta không nhìn thấy, không nhận ra.
Một chút bánh của sự hy sinh, lòng bác ái, một lời cầu nguyện, một chuỗi Mân côi, hay dù chỉ một kinh Kính Mừng… Người môn đệ chỉ đóng góp một chút những gì mình có, rồi Chúa sẽ trao lại cho gấp trăm ngàn lần để phân phát cho biết bao người đang đói khát, lầm than vất vưởng. Tiệc Chúa dọn dư đầy, thừa thãi. Mỗi ngày đến dự Tiệc Thánh, lòng ta no thỏa, bình an. Tiệc bổ dưỡng không còn làm ta thiếu thốn điều gì nữa.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. “Ai nấy đều ăn và được no nê.” Tiệc Chúa dọn dư đầy, thừa thãi. Mỗi ngày đến dự Tiệc Thánh, lòng con no thỏa, bình an. Giờ đây, chúng con đến dự Tiệc lòng thương xót Chúa, Chúa ở lại đây để chờ đợi phục vụ chúng con. Đến với Chúa, chúng con thật hạnh phúc và bình an. Xin cho chúng con mỗi ngày hằng mong mỏi đến dự bữa Tiệc bổ dưỡng này, lòng chúng con không còn thiếu thốn điều gì nữa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 14, 22- 36
22 Sau khi dân chúng được ăn no nê, Đức Giêsu liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. 23 Giải tán họ xong, Người lên núi riêng một mình mà cầu nguyện. Tối đến Người vẫn ở đó một mình. 24 Còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. 25 Vào khoảng canh tư, Người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. 26 Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau : “Ma đấy!”, và sợ hãi la lên. 27 Đức Giêsu liền bảo các ông : “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ.”
Suy niệm :
Công việc thật bận rộn, dân chúng theo Người rất đông, Chúa Giêsu và các môn đệ không có giờ ăn uống, nghỉ ngơi. Sau khi đã phục vụ đoàn dân đông đảo : giảng dạy, cho họ ăn no nê. Chúa Giêsu “bắt các môn đệ lên thuyền”. Giờ đây, các môn đệ đã mệt, nhưng ngập trong niềm hạnh phúc, trong vinh quang thế gian, được mọi người vây quanh, dân chúng mến chuộng, ngưỡng mộ, các môn đệ đã gần gũi thân thiết và cảm thông với họ, các ông khó lòng rời khỏi đó. Chúa Giêsu phải : “bắt các môn đệ lên thuyền”. Vâng lời Thầy, bỏ đám đông ở lại. Bỏ đám đông vừa gắn bó yêu thương, bỏ lại tình cảm, lòng thán phục của dân chúng, bỏ lại vinh quang thành công để lên thuyền với Chúa, lên thuyền là chấp nhận bao nhiêu thử thách gian nan trước mắt,
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Cuộc sống trần gian có bao nhiêu thứ giữ chúng con ở lại bên nó : vinh quang, đam mê, thú vui xác thịt, quyền lực, vật chất…Biết bao lần Chúa mời gọi chúng con bỏ lại để lên thuyền với Chúa, chở Chúa đi vì Chúa đã chờ sẵn trên thuyền. Xin cho chúng con trút bỏ đi những lo âu, những vật chất của cải, những quyến rũ của thế gian, để đón Chúa lên thuyền đời con, có Chúa trong đời, Chúa sẽ dẹp yên mọi sóng gió, bão táp đời con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 15, 21- 28
Các môn đệ lại gần xin với Người rằng : “Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi !” 24 Người đáp : “Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc nhà Itraen mà thôi.” 25 Nhưng bà ấy đến bái lạy Người và thưa rằng : “Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi !” 26 Người đáp : “Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con.” Bà ấy nói : “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống,”
Suy niệm :
Người Do Thái không hiểu thấu ơn họ được chọn làm dân Thiên Chúa, họ tự cao tự đại, với tư cách là dân riêng, họ mới đáng được hưởng mọi ân huệ Thiên Chúa ban, khinh rẻ dân ngoại, xem họ là “những con chó”. Chúa Giêsu muốn giảng dạy cho dân đã nặng thành kiến với dân ngoại, Người dùng chính tư tưởng của họ để dạy cho họ bài học thật giá trị. Người nói với người đàn bà là : “lũ chó con”, nhưng sau cùng, Người xác nhận lòng tin của bà còn mạnh hơn nhiều người Ít-ra-en. Không chỉ con cái Thiên Chúa mới được hưởng ân huệ Thiên Chúa ban, nhưng dân ngoại cũng được hưởng mọi điều họ tin tưởng cầu xin. Qua bí tích Rửa tội, chúng ta được làm con cái Thiên Chúa, đừng bao giờ khinh rẻ hay xem thường những người không cùng đức tin với mình, nhưng hãy yêu thương tôn trọng họ.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con cảm tạ, vì Chúa đã chọn chúng con vào gia đình của Chúa, làm con cái Chúa. Nhưng lòng tin của chúng con còn yếu kém, biết bao dân ngoại, dù họ không được chọn vào hàng ngũ con cái Chúa, nhưng đời sống của họ tốt hơn chúng con. Xin cho chúng con luôn sống đức tin giữa dân ngoại, bằng yêu thương, quảng đại, giúp đỡ, và tôn trọng họ. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 16, 13- 23
16 Ông Si-môn Phêrô thưa : “Thầy là Đấng Kitô Con Thiên Chúa hằng sống.” 17 Đức Giêsu nói với ông : “Này anh Si-mon con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời. 18 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết : anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. 19 Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa Nước Trời : dưới đất, anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy.
Suy niệm :
Lời tuyên xưng vào : “Đấng Kitô, Con Thiên Chúa” mà ông Phêrô, người đầu tiên công bố, là ơn Thiên Chúa ban cho, niềm tin này con người là phàm nhân không thể có được. Chúa Giêsu nói với ông Phêrô, Chúa cũng nói với mỗi người tín hữu : “Anh thật có phúc” niềm tin chúng ta có được không phải tự sức mình, nhưng là ơn riêng Thiên Chúa đã chọn và đưa chúng ta đến với Người. Chúng ta thật là “người có phúc” giữa biết bao người chưa được ơn nhận biết Thiên Chúa, nếu chúng ta có phúc, đồng thời chúng ta cũng nhận lãnh một sứ mạng, như Chúa Giêsu đã trao cho Phêrô. Thiên Chúa xây Hội Thánh trên Tảng Đá Người chọn, mỗi người chúng ta phải là viên gạch trong công trình xây dựng Hội Thánh.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa đã chọn thánh Phêrô làm nền tảng hữu hình cho ngôi nhà Hội Thánh. Chúa cũng chọn Đức Thánh Cha Phanxicô để kế vị thánh Phêrô, tiếp tục xây dựng, chăm sóc Hội Thánh. Chúng con quỳ đây dưới chân thánh giá, xin Chúa gìn giữ Ngài khỏi mọi mưu chước thế gian, xin ban tràn đầy ơn khôn ngoan và sức mạnh, để nền tảng Hội Thánh luôn phát triển vững chắc và ngày thêm đông số những người tin vào Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 16, 24-28
24 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : “Ai muốn đi theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. 25 Qủa vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy. 26 Nếu người ta được cả thế giới, mà phải thiệt mất mạng sống mình, thì có lợi gì ? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi được mạng sống mình.
Suy niệm :
Chúng ta dành hết mọi nổ lực đều để chăm lo cho đời sống. Lương thực, áo mặc, mọi thứ phương tiện để chăm lo, bảo vệ thân xác. Người ta đi tìm mọi phương thế để lo cho sự sống. Chúa Giêsu nói : “Nếu được cả thế giới, mà phải thiệt mất mạng sống mình, thì có lợi gì ?” Chúng ta lo tìm của cải vật chất, danh vọng, lo cứu lấy sự sống đời này, nhưng dù giàu có, quyền lực, được cả thế giới, mà có ai giữ được mạng sống mình để vui hưởng nó, thì có ích gì ? Chỉ một cơn gió, một căn bệnh, một tai nạn bất ngờ, liệu ai biết trước giờ mình phải qua khỏi đời tạm này. Dù khoa học tài ba, dù bậc danh nhân vĩ đại, hay các nhà bác học thông thái, không ai giữ được mạng sống mình. Chúng ta không thể làm gì để cứu được sự sống, cũng chẳng thể lấy vàng bạc châu báu nào để đổi được mạng sống mình.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Bao lâu còn sống, chúng con cứ mải mê tìm kiếm mọi sự phù vân thế gian. Giờ đây, Chúa xót thương nhìn chúng con, hằng ngày vất vả lao nhọc, Chúa dịu hiền bày tỏ : “Các con ơi. Nào được ích gì ?” Xin cho chúng con từ bỏ chính mình, vác lấy thập giá mình theo Chúa : là những bổn phận, những hy sinh, những vất vả hằng ngày, xin cho chúng con biết đón nhận thập giá trong niềm vui, dù bao khó khăn thử thách. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 17, 14 – 20
14 Khi Đức Giêsu và các môn đệ đến với đám đông, thì có một người tới quỳ trước mặt Đức Giêsu 15 và nói : “Thưa Ngài, xin thương xót con trai tôi, vì cháu bị kinh phong và bệnh tình nặng lắm : nhiều lần ngã vào lửa, và cũng nhiều lần ngã xuống nước. 16 Tôi đã đem cháu đến cho các môn đệ Ngài, nhưng các ông không chữa được.” 17 Đức Giêsu đáp : “Ôi thế hệ cứng lòng, không chịu tin và gian tà ! Tôi còn phải ở với các người cho đến bao giờ, còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa ? Đem cháu lại đây cho tôi.” 18 Đức Giêsu quát mắng tên quỷ, quỷ liền xuất, và đứa bé được khỏi ngay từ giờ đó.
Suy niệm :
Lòng người cha xót xa vì đứa con trai của mình bị quỷ ám. Ông đã cầu xin các môn đệ cứu chữa nó, nhưng không kết quả. Ông lại tìm đến với Chúa Giêsu, lời cầu xin của ông đâu có gì sai, chúng ta cũng vẫn cầu xin như thế. Nhưng chúng ta có khám phá thấy lòng tin của mình nghèo nàn và mong manh biết bao. Chúa trách : “Ôi thế hệ cứng lòng, không chịu tin và gian tà !” Sự cứng lòng tin vì không sám hối, cứng lòng vì không sống Lời Chúa dạy, không tuân giữ luật yêu thương, cứ sống trong gian tà, bất chính. Chúa Giêsu trách cả các môn đệ, Người đã ban cho họ quyền năng, nhưng tự bản thân các môn đệ cần phải có lòng tin, cùng với việc hy sinh, hãm mình, sống công chính, ăn chay cầu nguyện.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Giờ đây, Chúa vẫn phải ở lại với chúng con, phải kiên trì chịu đựng chúng con, vì mãi mãi lòng tin của chúng con vẫn nghèo nàn, yếu kém. Mỗi ngày, chúng con đến với Chúa, xin ban cho chúng con thêm đức tin, thêm lòng yêu mến, xin ban Thánh Thần cho chúng con, có Thánh Thần, khi cầu nguyện chúng con sẽ có niềm tin và bình an. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
10-08-2017, 12:51 PM
CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN A
Tin Mừng : Mt 14, 22 – 33
28 Ông Phêrô liền thưa với Người : “Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài.” 29 Đức Giêsu bảo ông : “Cứ đến !” Ông Phêrô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước , và đến với Đức Giêsu. 30 Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên : “Thưa Ngài, xin cứu con với !” 31 Đức Giêsu liền đưa tay nắm lấy ông và nói : “Hỡi kẻ kém lòng tin ! Sao lại hoài nghi ?” 32 Khi Thầy trò đã lên thuyền, thì gió lặng. 33 Những kẻ ở trong thuyền bái lạy Người và nói : “Qủa thật, Ngài là Con Thiên Chúa !”:
Suy niệm :
Ông Phêrô đã có lòng tin vào Thầy Giêsu, nên mới cầu xin Thầy một điều thật táo bạo. Ông dám ước xin được đi trên mặt nước để đến với Thầy, dù lúc đó thuyền đang bị sóng đánh vì ngược gió. Sau kinh nghiệm này, ông sẽ được đổi mới sâu xa, ông mới biết được lòng tin yếu kém của mình. Tuy nhiên, ông vẫn bị vấp phải một lần nữa, khi dám quyết với Thầy : “Dầu tất cả có vấp ngã vì Thầy đi nữa, thì con đây cũng chẳng bao giờ vấp ngã.” Trải thêm một kinh nghiệm đau thương này, Phêrô được rèn luyện kỹ lưỡng trong vai trò đứng đầu coi sóc Hội Thánh. Còn lòng tin của chúng ta, dù vững vàng thế nào, nhưng khi gặp thử thách, liệu chúng ta đủ sức vượt qua không ?
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con vẫn tin Chúa, vẫn cầu xin, vẫn ước ao đến với Chúa, Chúng con biết có Chúa luôn bên cạnh, nhưng khi gặp sóng gió, chúng con vẫn hoài nghi, sợ hãi, nhiều lúc chúng con chơi vơi muốn chìm. Chúa biết rõ lòng tin của chúng con thật yếu kém. Xin cho chúng con vững tin Chúa đầy quyền năng, để giữa mọi thử thách cuộc đời, chúng con không còn sợ hãi, vì có Chúa trên thuyền đời chúng con, thì sóng yên gió lặng. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 17, 22 – 27 .
25b Đức Giêsu hỏi đón ông Phêrô : “Anh Simon, anh nghĩ sao ? Vua chúa trần gian bắt ai đóng sưu nộp thuế ? Con cái mình hay người ngoài ?” 26 Ông Phêrô đáp : “Thưa người ngoài.” Đức Giêsu liền bảo : “Vậy thì con cái được miễn. 27 Nhưng để khỏi làm cớ cho họ sa ngã, anh hãy ra biển thả câu; con cá nào câu được trước hết, thì bắt lấy, mở miệng nó ra : anh sẽ thấy một đồng tiền bốn quan ; anh lấy đồng tiền ấy, nộp thuế cho họ, phần của Thầy và của anh.”
Suy niệm :
Ở trong cuộc sống, mỗi lần nghe nói đến phải nộp tiền này, thuế kia, hay phải đóng góp cho công ích, xã hội, chúng ta thường rất khó chịu và bất bình, vì số tiền phải nộp đó ta biết chắc nó không cống hiến nhiều cho ích lợi người công dân, nhưng nó vào tư túi các chức sắc thì nhiều hơn gấp bội. Lời Chúa Giêsu hôm nay mời gọi chúng ta phải tuân theo luật lệ, dù thời xưa hay ngày nay, điều đó vẫn diễn ra, nhưng chúng ta đừng chống đối lại, vì nghĩa vụ, chúng ta vẫn phải góp phần trong tất cả mọi sinh hoạt của xã hội. Có biết bao thứ chi phí trong công cuộc xây dựng đất nước, biết bao công trình để bảo vệ người dân, đều cần đến kinh phí. Còn về phần những ai tư túi, họ có lỗi trước lương tâm của họ, và họ phải trả lẽ cho sự công bằng tự nhiên. Chúng ta không có quyền kết án họ.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa tạo dựng trật tự vũ trụ và ban cho chúng con mọi lợi tức thiên nhiên để phục vụ cho đời sống. Xin cho chúng con trung thực góp phần của mình cho sự phát triển xã hội và xây dựng đất nước. Chúng con xin đặt dưới chân thánh giá Chúa, những nhà lãnh đạo Quốc gia. Xin Chúa ban ơn để họ biết làm việc với tinh thần trách nhiệm, công minh và có lương tâm, ý thức làm tốt những công trình với lòng yêu dân mến nước. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 18, 1-5.10.12-14
1 Khi ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giêsu rằng : “Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời ?” 2 Đức Giêsu liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông 3 và nói : “Thầy bảo thật anh em : nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.” 4 Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất trong Nước Trời. 5 “Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy. 10 Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này ; quả thật, Thầy nói cho anh em biết : các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.
Suy niệm :
“Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy.” Trong ngày phán xét, Chúa không hỏi đến bao nhiêu công trạng chúng ta lập được khi còn sống, những thành tích nổi bật, những công lao đóng góp cho giáo xứ, những việc bác ái mà chúng ta rộng tay làm phúc… Nhưng lại đề cao việc đón tiếp người bé mọn. Chúa cảnh báo : “Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này” Chúng ta nhìn lại biết bao lần ta khinh rẻ một người già yếu, tàn tật, nghèo khổ ; cười nhạo người bệnh tâm thần, say rượu ; phê bình, kết án người bị sa lầm, mê đắm vào đường tội lỗi ; chê trách người anh em vụng về, khờ dại…
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Biết bao lần chúng con đã không nhận ra dung mạo của Chúa nơi người bé mọn. Chúng con xin lỗi Chúa vì những lần coi khinh Chúa nơi người anh em chung quanh con, những lần làm tổn thương người bé mọn, nóng nảy tức giận với người xúc phạm đến con. Xin ban cho chúng con một trái tim quảng đại, nhận ra Chúa nơi họ, để tha thứ, gần gũi, yêu mến và tôn trọng người bé nhỏ chung quanh chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 18, 15-20
18 “Thầy bảo thật anh em : dưới đất anh em ràng buộc những điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy ; dưới đất, anh em tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy.” 19 “Thầy bảo thật anh em : nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho. 20 Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy giữa họ.”
Suy niệm :
Trước đó, Chúa Giêsu đã nói với Phêrô, khi trao cho Phêrô quyền làm nền đá tảng của Thánh : “dưới đất, anh cầm buộc điều gì. Trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy …” Bây giờ, Chúa lại nói với toàn thể Giáo Hội. Chúa Giêsu muốn hóa giải mọi xung đột, cởi bỏ mọi trói buộc của hận thù, ghen ghét, ích kỷ. Khi chúng ta còn vướng mắc một sự tức tối, hận thù, thì lòng trí nặng nề, mệt mỏi, chúng ta bị ràng buộc, nô lệ cho nó. Chúa Giêsu mời gọi hãy tháo cởi mọi mối bất hòa, với anh em, và với Thiên Chúa, ngay tức khắc, lòng chúng ta thật nhẹ nhàng thanh thản. Hằng ngày chúng ta lập đi lập lại kinh Lạy Cha : “Xin tha tội cho chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có lỗi với chúng con.” mà lòng còn giận ghét thì làm sao trên trời tháo cởi cho chúng ta được.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa dạy chúng con : “Hãy để của lễ lại, về làm hòa với anh em trước đã, rồi hãy đến dâng lễ vật.” Chúng con đến quỳ đây, xin đặt dưới chân thánh giá Chúa, con người yếu hèn bất xứng của chúng con. Xin Chúa đừng chấp tội chúng con, vì biết bao lần chúng con chưa tha thứ, chưa yêu thương người anh em đã làm chúng con đau khổ, tổn thương. Xin Thiên Chúa tình yêu thay đổi trái tim chai đá của chúng con, để nó nên mềm mại, biết tha thứ và bao dung. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 18, 21 – 19,1
32 Bấy giờ, tôn chủ cho đòi tên đầy tớ ấy đến và bảo : ‘Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, 33 thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót người đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao ?’ 34 Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. 35 Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em, không hết lòng tha thứ cho anh em mình.
Suy niệm :
Dụ ngôn ‘tên đầy tớ mắc nợ không biết thương xót’ đang đánh lên một tiếng báo động cho chính chúng ta. Hãy mau chóng sửa đổi lại lối sống của mình đối với anh em. Xưa nay, biết bao những mối thù giữa các dân tộc, trong các gia đình, dòng họ, hàng xóm, cứ chồng chất. Thiên Chúa đã không bắt chúng ta phải đền trả xứng đáng những gì chúng ta mắc nợ Ngài, không thể tính sổ hết được số nợ quá lớn trong cuộc đời chúng ta, mỗi lần đến cầu xin Người tha thứ trong tòa Cáo giải là Thiên Chúa lại tha trắng cho chúng ta, dù số nợ lớn đến đâu thì Người cũng tha hết. Dù tội ta đỏ thẫm như vải điều thì Người cũng tha sạch nên trắng tinh. Nhưng hãy xem lại cách hành xử của mình với anh em, chúng ta đòi cho kỳ được, lối hành xử của chúng ta cũng như tên đầy tớ độc ác kia.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con không thể tính sổ được hết những món nợ mà Chúa tha cho chúng con, Chúa đã đổ máu để xóa nợ cho chúng con. Lòng thương xót Chúa trải dài suốt cuộc đời chúng con. Xin tha thứ cho chúng con vì những lần chúng con đã không tha thứ cho anh em. Xin cho chúng con mang lấy tâm tình của Chúa, biết thương xót những người đã lừa dối, xúc phạm chúng con, tha hết cho những ai còn mắc nợ chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 19, 3 -12
3 Khi ấy, có mấy người Pharisêu đến gần Đức Giêsu để thử Người, họ nói : “Thưa Thầy, có được phép rẫy vợ mình vì bất cứ lý do nào không ?” 4 Người đáp : “Các ông không đọc thấy điều này sao : thuở ban đầu, Đấng Tạo Hóa đã làm ra con người có nam có nữ, 5 và Người đã phán : “Vì thế người ta sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt.” 6 Như vậy họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly.”
Suy niệm :
“Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly.” Lời thề hứa trong hôn nhân được nhắc lại nhiều lần, trong những ngày kỷ niệm, và nhất là khi hôn nhân bị đe dọa đổ vỡ, không biện minh dù bất cứ lý do gì. (Anh nhận em làm vợ…) Hứa giữ lòng chung thủy cho đến trọn đời. Không vì một biến cố nào trong đời có thể chia cắt nhau. Khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan. Lúc thành công cũng như khi thất bại, khi sung túc cũng như lúc khó khăn thiếu thốn. Khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe : bệnh hoạn về thể xác, bệnh hoạn thiêng liêng, đừng bỏ rơi nhau lúc này, nhưng càng yêu thương chăm sóc, giúp đỡ nhau, thấu hiểu và thông cảm những điểm yếu và giúp nhau phát huy ưu điểm, hãy luôn biết ơn, và khiêm tốn nhận lỗi. Lời cám ơn và xin lỗi thật cần thiết trong hôn nhân.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Cuộc sống hôn nhân ngày nay bị ảnh hưởng của xã hội, nhiều gia đình đã, đang và sắp đi đến sự đổ vỡ. Chúng con xin đặt dưới chân thánh giá, mọi gia đình trong giáo xứ chúng con, xin Chúa gìn giữ tình yêu hôn nhân, xin cho mỗi người sống đời hôn nhân, biết hy sinh, cầu nguyện và chân thành yêu thương, tha thứ, để mối dây chính Chúa phối hợp, không bao giờ bị chia cắt. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 19, 13-15
13 Bấy giờ người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giêsu, để Người đặt tay trên chúng và cầu nguyện. Các môn đệ la rầy chúng. 14 Nhưng Đức Giêsu nói : “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời là của những ai giống như chúng.” 15 Người đặt tay trên chúng rồi đi khỏi nơi đó.
Suy niệm :
“Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời là của những ai giống như chúng.” Lời Chúa Giêsu tha thiết mời gọi chúng ta hãy đem các trẻ em đến với Chúa. Các bậc cha mẹ hãy học lấy Lời này, hãy tìm cách đem con cái mình đến gần Chúa. Ngay từ khi còn trong bào thai, người mẹ hãy đem con của mình đến nhà thờ nhiều hơn, hãy để trẻ thai nhi được nghe những lời kinh nguyện, được cùng tham dự Tiệc Thánh, và chính nó cũng được chia sẻ nguồn sống từ Mình Thánh người mẹ rước lấy. Chúng ta hiểu rằng, khi rước Mình Thánh là chúng ta được chia sẻ sự sống thần linh, và chắc chắn đứa trẻ trong bụng cũng được chia sẻ nguồn sống đó. Đời sống đứa trẻ từ nhỏ đã hoàn toàn lệ thuộc cha mẹ, nó không tự tìm đến với Chúa, cha mẹ phải hướng dẫn trẻ tiếp súc với mọi sinh hoạt của giáo xứ, đừng xem trọng việc học hành, vui chơi, bạn bè của trẻ hơn là việc học giáo lý, việc đến nhà thờ.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Cuộc sống xã hội hôm nay đang dần đưa trẻ em xa rời Chúa : Mọi thứ thi đua, danh hiệu, vinh dự thế gian ; những quà tặng, phần thưởng ; học cao, bằng cấp ; những du lịch, vui chơi, giải trí, lôi kéo lớp trẻ, nó ngăn cản trẻ em đến nhà thờ, vì mọi sự thế gian nó chiếm hết thời giờ. Chúng con xin Chúa soi sáng, ban ơn cho các bậc cha mẹ, cho những người hướng dẫn, đem các trẻ nhỏ đến gần Chúa, xin Chúa chúc lành cho các trẻ nhỏ, cho con cái chúng con nên giống hình ảnh Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
10-08-2017, 12:52 PM
CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN A
Tin Mừng : Mt 15, 21 – 28
22 Có một người đàn bà Ca-na-an, ở vùng ấy đi ra, kêu lên rằng : “Lạy Ngài là Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi ! Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm !” 23 Nhưng Người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với Người rằng : “Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi !” 24 Người đáp : “Thầy chỉ dược sai đến với những con chiên lạc của nhà Ít-ra-en mà thôi.” 25 Nhưng bà ấy đến bái lạy mà thưa Người rằng : “Lạy Ngài xin cứu giúp tôi !” 26 Người đáp : “Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con.” 27 Bà ấy nói : “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống.”
Suy niệm :
Nỗi đau của người mẹ khi nhìn đứa con gái mình bị hành hạ khốn khổ. Bà nghe biết về một người tên là Giêsu, Người đã chữa biết bao bệnh tật, quỷ ám, nhưng bà là dân ngoại, bị người Do Thái khinh rẻ : họ là dân riêng, là “những người con”, còn dân ngoại như bà bị coi là “những con chó”. Bà bất chấp bị coi thường, bị khinh rẻ, kỳ thị. Bà tin vào Người, bà cứ đi theo sau, kêu nài, van vỉ, các môn đệ muốn xua đuổi, bà liều hơn, tiến đến giáp mặt Ngài, sấp mình bái lạy. Ngay từ đầu, Người làm thinh, không đáp một lời, sau là Người từ chối không khoan nhượng. Bà vẫn không thất vọng, không tự ái, còn chấp nhận thân phận là “lũ chó con”, bà kiên trì đến cùng.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Nhiều khi chúng con cũng cầu xin, nhưng dường như Chúa cứ mãi làm thinh, khi bị thử thách, chúng con không nhẫn nại chờ đợi, lòng tin của chúng con thật hèn yếu. Xin cho chúng con lòng kiên trì khi cầu nguyện, khiêm tốn nhận ra sự hèn kém mong manh của phận người, và vững tin vào lòng thương xót của Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN XX THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 19, 16 – 22
Nếu anh muốn vào cõi sống thì hãy giữ các điều răn : 18b “Ngươi không được giết người. Ngươi không được ngoại tình. Ngươi không được trộm cắp. Người không được làm chứng gian. 19 Ngươi phải thờ cha kính mẹ”, và “Ngươi phải yêu đồng loại như chính mình.” 20 Người thanh niên ấy nói : “Tất cả các điều răn đó, tôi đã tuân giữ, tôi còn thiếu điều gì nữa không ?” 21 Đức Giê-su đáp : “Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi." 22 Nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.
Suy niệm :
Chúa Giêsu không dạy một điều nào mới. Chúa nhắc lại các điều răn. Anh ta biết rất rõ và anh thuộc làu, không vấp phạm điều nào.
Có nhiều người thấy mình giống anh thanh niên này, không phạm các điều răn, không thấy mình có tội ? khi xưng tội thì chẳng biết xưng tội gì ? Ngay cả người ngoại dù chẳng thuộc điều răn, nhưng họ sống theo lương tâm thì họ cũng không vấp phạm. Không giết người, không ngoại tình, không trộm cắp, chẳng làm hại ai … Hôm nay, Lời Chúa nói với tôi : Còn thiếu một điều, Chúa cho anh cơ hội, cuộc đời mình có biết bao nhiêu cơ hội để đổi lấy kho tàng trên trời. Ngoài những của cải vật chất để sử dụng cho nhu cầu hằng ngày, chúng ta giàu có nhiều thứ khác. Chúng ta có tấm lòng, có trái tim, có sức khỏe, có thời gian. Ta giàu có : tình yêu thương, lòng bác ái, nụ cười, lời an ủi, Chúa mời gọi ta hãy đem cho người nghèo, người thiếu.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con ước tìm con đường nên hoàn thiện, nhưng nhiều thứ ràng buộc, cản trở chúng con. Xin giải thoát chúng con khỏi những vấn đề vật chất, của cải, danh vọng, để đổi lấy một kho tàng trên trời Chúa đã dành sẵn cho chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN XX THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 19, 23 – 30
23 Bấy giờ, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : “Thầy bảo thật anh em người giàu có khó vào Nước Trời. 24 Thầy còn nói cho anh em biết : con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa.” 25 Nghe nói vậy các môn đệ vô cùng sửng sốt và nói : “Thế thì ai có thể được cứu ?” 26 Đức Giêsu nhìn thẳng vào các ông mà nói : “Đối với loài người thì điều đó không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa, thì mọi sự đều có thể được.”
Suy niệm :
Nghe Lời Chúa Giêsu hôm nay, chúng ta cũng sẽ sửng sốt như các môn đệ. Có thể rất thất vọng, vì : “Thế thì ai có thể được cứu.” Nhưng ngay lập tức, Chúa ngỏ lời với người giàu cũng như những ai phê bình người giàu. Chúng ta biết rằng : có một khoảng cách vô tận giữa người tội lỗi với sự thánh thiện của Thiên Chúa, và chắc chắn con người chúng ta không bao giờ xóa được khoảng cách ấy, nhưng tình yêu và lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa luôn thực hiện cho chúng ta điều không thể thành có thể. Thiên Chúa cứu độ tất cả và cả người giàu. Đối với loài người vô cùng tội lỗi nhơ uế, không thể vào Nước Thiên Chúa, nhưng đối với Thiên Chúa, thì mọi sự đều có thể. Nhưng bằng cách cất đi khỏi họ mọi thứ lợi lộc trần thế, của cải giàu có, người nghèo thì đón nhận hoàn cảnh, còn người giàu thì phải tự giải thoát những trói buộc của cải vật chất.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Lòng thương xót Chúa luôn thể hiện nơi tất cả người nghèo cũng như người giàu. Xin cho chúng con dù hoàn cảnh nào, vẫn tín thác vào Chúa. Xin giải thoát chúng con khỏi mọi thứ của cải hư nát, những vương vấn vật chất nhu yếu. Xin cho chúng con biết khôn khéo sử dụng, làm chủ mọi thứ của cải đời này, để đổi thành kho tàng trên trời. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN XX THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 20, 1- 16a
8 Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý : ‘Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất.’ 9 Vậy những người vào làm giờ mười một tiến lại, và lãnh được mỗi người một quan tiền. 10 Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. 11 Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn chủ nhà…
Suy niệm :
Dụ ngôn này làm cho chúng ta ngạc nhiên, vì tất cả các người thợ được lãnh một đồng, xem ra có vẻ bất công. Qua suốt thời gian lịch sử, Thiên Chúa kêu gọi nhiều dân tộc khác nhau làm việc trong vườn nho của Người. Thiên Chúa đã gọi ông Áp-ra-ham, rồi ông Mô-sê, và cứ như vậy trong suốt chiều dài lịch sử. Cho tới thời Chúa Giêsu đến, Tin Mừng được loan báo cho mọi dân tộc khác, mà trước đó dân Do Thái tách biệt họ, vì họ là dân ngoại. Chính chúng ta cũng thuộc nhóm được vào sau. Và tới phiên chúng ta, cũng tự xem mình là thành phần hàng đầu của Giáo Hội. Trong dụ ngôn, mọi người đều ngang hàng với nhau và cùng lãnh một quan tiền như nhau. Chưa hẳn những ai làm lãnh đạo, những người đóng góp nhiều công, của, thì được trả công nhiều hơn những người mới được kêu gọi giờ chót.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa không ngừng mời gọi chúng con, Chúa cho chúng con được tham gia vào mọi công việc sinh ích trong Hội Thánh Chúa. Chúa nhìn xem chúng con mỗi giờ, mỗi phút. Chớ gì ai nấy vui mừng vì được Chúa kêu gọi vào làm vườn nho Hội Thánh. Xin cho chúng con, được là những người được đi trước, sẽ cùng chung niềm vui vì nhiều người sau rốt được tham dự vào công trình Nước Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN XX THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 22, 1- 14
4 Nhà vua lại sai những đầy tớ khác đi, và dặn họ : ‘Hãy thưa với những quan khách đã được mời rằng : Này cỗ bàn ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn, mời quý vị đến dự tiệc cưới!’ 5 Nhưng quan khách không thèm đếm xỉa tới, lại bỏ đi : kẻ thì đi nông trại, người thì đi buôn. 8 Rồi nhà vua bảo đầy tớ : “Tiệc cưới đã sẵn sàng rồi, mà những kẻ được mời lại không xứng đáng. 9 Vậy các ngươi đi ra các nẻo đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới.’ 10 Đầy tớ liền đi ra các nẻo đường, gặp ai, bất luận tốt xấu, cũng tập hợp lại cả, nên phòng tiệc đã đầy thực khách.
Suy niệm :
Được đồng bàn, cùng dự tiệc trong Nước Thiên Chúa, chắc chắn ai cũng mong ước : “Phúc thay ai được dự tiệc trong Nước Thiên Chúa.” Nhưng chúng ta đâu ngờ rằng, để được tham dự bữa tiệc trong cõi vĩnh hằng thì ngay từ bây giờ, phải rời bỏ những ràng buộc lo lắng thế gian. Thiên Chúa đã dọn sẵn bàn tiệc Vương quốc, dụ ngôn diễn tả bàn tiệc thật đầy đủ, bổ dưỡng và sung mãn, mọi sự đã sẵn. Nhưng họ không thèm đếm xỉa đến, các lý do đều tốt cả, nhưng chính vì những lợi ích kinh tế mà làm tê liệt chí hướng xả thân phục vụ cộng đoàn. Lời mời gọi tham gia công tác giáo xứ, giúp người khó khăn, tham dự các giờ kinh nguyện, và nhất là bàn tiệc Thánh Thể được dọn mỗi ngày ; chúng ta có muôn và lý do chính đáng để từ chối.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa đã dọn sẵn cho chúng con bàn tiệc Thánh Thể, để chờ đợi ngày chúng con được tham dự vào bàn tiệc Thiên Quốc. Và giờ đây, Chúa lại mời gọi chúng con đến dự bàn tiệc Lời Chúa, chúng con được chiêm ngắm Chúa đang ngự trong Thánh Thể, chúng con thờ lạy, ngợi khen, cảm tạ Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN XX THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 22, 34- 40
35 Một người thông luật trong nhóm Pharisêu hỏi Đức Giêsu để thử Người rằng : 36 “Thưa Thầy, trong sách luật Mô-sê, điều răn nào là điều răn trọng nhất ?” 37 Đức Giêsu đáp : “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. 38 Đó là điều răn trọng nhất và điều răn thứ nhất. 39 Còn điều răn thứ hai cũng giống như điều răn ấy, là : Ngươi phải yêu mến người thân cận như chính mình. 40 Tất cả các sách Ngôn Sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy.”
Suy niệm :
“Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất.” Ngoài Người ra không có một Chúa nào khác nữa, Chúa của chúng ta là Thiên Chúa ghen tương, không chấp nhận ta tôn thờ nhiều thứ khác : Tiền của, danh vọng, hay bất cứ một thần tượng thế gian nào, mà chỉ duy nhất một mình Người mà thôi.
Chúng ta dễ cảm nhận lòng quảng đại của Thiên Chúa trong tạo thành, thán phục và biết ơn Người, hơn là sống trong tương quan tình yêu hai chiều. Họ chỉ nhận và biết ơn mà không cho lại. Yêu mến Chúa thì phải chọn một mình Người. Bao nhiêu lần ta phân vân đứng trước sự chọn lựa : Chọn công việc đang dang dở hay đi tham dự Thánh Lễ. Chọn Chúa hay đi theo tiếng gọi của tình yêu. Chọn tương lai, sự nghiệp, hay chọn những công việc khi giáo xứ cần ta cộng tác. Dạy giáo lý không lương, hát ca đoàn chẳng có thù lao…
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Cuộc sống của chúng con đầy vất vả lo toan. Chúng con phải lo bao nhiêu bổn phận, điều nào cũng quan trọng, cũng cần thiết, cũng chính đáng. Xin dạy con biết chọn đường lối tốt nhất, sống và thực hành, tuân giữ luật Chúa dạy : Mến Chúa yêu người. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN XX THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 23, 1 – 12
Đức Giêsu nói : 8 “Phần anh em, thì đừng để ai gọi mình là ‘ráp-bi’ , nghĩa là Thầy, vì anh em chỉ có một Thầy ; còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. 9 Anh em cũng đừng gọi ai ở dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời. 10 Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người lãnh đạo, vì anh em chỉ có một vị lãnh đạo, là Đức Kitô. 11 Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em. 12 Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên.”
Suy niệm :
Chúa Giêsu muốn dạy những người cộng tác trong sứ mạng của Thiên Chúa, những người có trách nhiệm lãnh đạo, những ai đang phục vụ cho công cuộc loan báo Tin Mừng. Điều mà mọi thế hệ, từ thời Chúa Giêsu, cho đến suốt chiều dài lịch sử, không chỉ trong xã hội nhưng cả trong Giáo Hội. Chúa giảng dạy cho những người có hiểu biết, có vai vế lãnh đạo, chỉ ngồi “trên tòa” ra lệnh cho người khác tuân theo. Họ chỉ muốn mọi người biết đến họ, tôn trọng họ, học theo họ, họ tự cho mình quyền ban ơn mà quên nhìn lên Đấng duy nhất tốt lành, họ đang nổ lực phô trương mình để che khuất hình bóng của Cha trên trời. Đáng lẽ phải làm cho người ta phục tùng một Thiên Chúa duy nhất, thì trở thành việc tôn sùng cá nhân.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con đặt dưới chân thánh giá Chúa, tất cả những ai đang phục vụ trong Hội Thánh, những người lãnh đạo dân Chúa, những ai đang cộng tác, nhiệt tâm trong công cuộc xây dựng Nước Chúa. Xin cho các môn đệ Chúa được ơn khiêm nhường và yêu mến. Xin cho mọi thành phần trong Giáo Hội biết chân thành phục vụ, không vì danh, vì lợi lộc, nhưng hiến mình phục vụ Giáo Hội, để danh Cha được tôn vinh. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
26-08-2017, 10:04 AM
CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN A
Tin Mừng : Mt 16, 13 – 20
15 Đức Giêsu lại hỏi : “Còn anh em, anh em nói Thầy là ai ?” 16 Ông Si-mon Phêrô thưa : “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.” 17 Đức Giêsu nói với ông : “Này anh Si-mon, con ông Gio-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mạc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. 18 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết : “Anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. 19 Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa Nước Trời : dưới đất, anh ràng buộc điều gì, trên trời cũng sẽ ràng buộc như vậy ; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, tyển trời cũng sẽ tháo cởi như vậy.”
Suy niệm :
Ngay từ khi khởi đầu Hội Thánh sơ khai, Chúa Giêsu đã đặt vị thủ lãnh thay mặt Người cho toàn Giáo Hội. Người đặt tên cho ông là Phêrô, là Tảng Đá cho nền tảng Giáo Hội. Lời công bố niềm tin vào Đức Kitô đầu tiên của Phêrô, không phải do sức phàm nhân có được, nhưng là một ơn riêng Thiên Chúa ban. Lời Chúa nói với ông Phêrô “Anh thật có phúc”, cũng có giá trị đối với mỗi người chúng ta, bởi vì không phải tự chúng ta có được niềm tin, nhưng chính Cha đã chọn và đưa chúng ta đến với Người. Chúa ban quyền cho Phêrô, Giáo Hoàng đầu tiên, và đối với những người kế vị, được quyền xác định điều gì cấm, và điều gì cho phép, điều gì buộc tin và điều gì không tin.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa đã chọn và ban quyền bính tối cao cho ĐTC, để thay mặt Chúa trong Hội Thánh hữu hình. Chúng con quỳ đây dưới chân thánh giá Chúa, hiệp ý cầu nguyện cho Đức Thánh Cha (Fx)… Chúa đã trao cho ngài coi sóc đoàn chiên của Chúa, thì xin Chúa gìn giữ ngài, ban ơn khôn ngoan, lòng yêu mến và nhiệt thành, trong sứ mạng Chúa trao phó. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN XXI THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 23, 13.15-22
16 “Khốn cho các người, những kẻ dẫn đường mù quáng ! Các người bảo : ‘Ai chỉ Đền Thờ mà thờ, thì có thề cũng như không ; còn ai chỉ vàng trong Đền Thờ mà thề, thì bị ràng buộc.’ 17 Đồ ngu si mù quáng ! Thế thì vàng hay Đền Thờ là nơi làm cho vàng nên của thánh, cái nào trọng hơn ? 18 Các người còn nói : ‘Ai chỉ bàn thờ mà thề, thì có thề cũng như không ; nhưng ai chỉ lễ vật trên bàn thờ thì bị ràng buộc.’ 19 Đồ mù quáng !Thế thì lễ vật hay bàn thờ là nơi làm cho lễ vật nên của thánh, cái nào trọng hơn ? 20 Vậy, ai chỉ bàn thờ mà thề, là chỉ bàn thờ và mọi sự trên bàn thờ mà thề…”
Suy niệm :
Một số bậc thầy muốn tìm những chứng cứ để biện minh cho việc mình làm, dù họ chẳng giữ tất cả các lời thề. Chúa Giêsu gọi họ là những kẻ dẫn đường mù quáng. Người ta thường hay thề thốt để chứng minh lời nói hay việc làm của họ. Họ lấy danh Chúa để thề thốt, như thế thì thật bất xứng, ấy là vì ta chưa thấm đậm sự hiện diện của Ngài. Thật là thiếu tôn kính khi kêu cầu Chúa làm bảo chứng cho sự chân thành của ta, trong khi ngay cả những dối gian nơi bản thân mình ta còn chưa nhận thức ! Khi ta cố gắng chứng minh mình vô tội, đó là vì ta chưa nhận ra sự thật, và cố tìm cách bào chữa và bảo vệ mình, tìm lối thoát cho hành động dường như sai trái của mình.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Sống trong sự thật thì chúng con không cần thề thốt chi cả. Đối với Chúa rất đơn sơ, chân thành, và đối với mọi người, sống hiệp thông trong sự thật. Yêu thương nhau thì chân thật với nhau. Tình yêu là sự thật. Xin cho chúng con biết sống chân thật giữa cuộc sống đầy dẫy những gian ngoa, giả dối, vẫn luôn giữ được sự công chính, can đảm sống thật. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN XXI THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 23, 23-26
23 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các kinh sư và những người Pharisêu rằng : “Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pharisêu đạo đức giả ! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, thì là, rau húng, mà bỏ những điều quan trọng nhất trong lề luật là công lý, lòng nhân và thành tín. Các điều này vẫn cứ phải làm mà các điều kia thì không được bỏ. 24 Hỡi những kẻ mù quáng ! Các người lọc con muỗi, nhưng lại nuốt con lạc đà.
Suy niệm :
“Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pharisêu đạo đức giả !” Thật ra, những người kinh sư và Pharisêu là những người đạo đức, giữ luật nghiêm nghặt, họ cũng thường cầu nguyện, giảng dạy trong Đền Thờ, làm sao Chúa Giêsu có thể gọi là giả hình với những người đã gắn bó với đức tin như thế ? Người lên án thói đạo đức giả rất nặng nề. Những người thuộc nhóm Pharisêu đâu phải là giả hình hết, dĩ nhiên Người tố giác những méo mó nó đang lợi dụng cái mác đạo đức để xen lẫn trong thành phần ưu tú nhất trong đạo. Chúa muốn cảnh giác những ai chỉ thấy mình là đạo đức, là thành phần cơ cấu của giáo xứ, Giáo Hội, tưởng mình có quyền điều khiển người khác, mà chưa có thì giờ để học với người nghèo đức khiêm tốn đích thực.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Mầu nhiệm Thiên Chúa sâu thẳm đến nỗi không ai có thể tự mình làm kẻ phát ngôn của Thiên Chúa. Lòng tin vào Chúa không tự mình có được. Nếu không được Thiên Chúa ban cho, chúng con không thể có lòng yêu mến Thiên Chúa. Mọi lời ca ngợi, mọi việc đạo đức, mọi kết quả trong sứ mạng truyền giáo chúng con đạt được, tất cả đều là ân sủng của Thiên Chúa. Xin cho chúng con biết khiêm tốn nhìn nhận chúng con chẳng có công trạng gì. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN XXI THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 23, 27-32
27 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các kinh sư và những người Pharisêu rằng : “Khốn cho các người, hỡi các người kinh sư và Pharisêu đạo đức giả ! Các người giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp nhưng bên trong toàn xương người chết và đủ mọi thứ ô uế. 28 Các người cũng vậy, bên ngoài thì có vẻ công chính trước mặt thiên hạ, nhưng bên trong toàn là đạo đức giả và gian ác.
Suy niệm :
Chúng ta được nghe những lời Chúa Giêsu kết án nặng nề cho thói đạo đức giả, liệu chính mỗi người chúng ta có thoát khỏi lời quở trách này không ? Dường như thói kiêu ngạo, tự mãn nó đã tiềm ẩn trong lòng. Làm sao ta khỏi tự hào trước những việc đạo đức hằng ngày, ta không thể che giấu cảm xúc tự mãn, hãnh diện trước những việc cộng tác tích cực. Ta thổi loa, đánh trống, phô trương những bề nổi trong giáo xứ. Chúng ta không thể không tự ngắm nghía mình vì việc bác ái, đóng góp rộng rãi trong việc từ thiện ; trong công trình xây dựng nhà thờ…Chúa Giêsu muốn ta sống chân thật, khiêm nhường, đừng tô vẽ bên ngoài là công chính, nhưng bên trong toàn là gian ác, tham lam và bất chính.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa là Con Thiên Chúa, nhưng đã tự hạ mình làm một người thợ mộc tầm thường. Chúa đầy quyền năng nhưng chấp nhận bị khinh rẻ, bị nhục mạ. Chúa vô tội nhưng nhận lấy số phận của một tội nhân, bị vùi dập đến không còn hình hài. Chúa cũng biết rõ bản chất chúng con, chỉ thích nhìn ngắm vẻ đẹp bên ngoài : Thích được người ta khen ngợi, thích nổi tiếng, thích tô vẽ, nhưng bên trong còn nhiều xấu xa, gian dối. Xin cho chúng con biết nhìn ngắm Chúa, để sống chân thật, xin loại trừ khỏi lòng chúng con những men Pharisêu và thói đạo đức giả. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN XXI THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 24, 42-51
42 Bấy giờ, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : “Anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến. 43 Anh em hãy biết điều này : nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông phải canh thức, không để nó khoét vách nhà mình đâu. 44 Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút không ngờ, Con Người sẽ đến. 45 Vậy thì ai là người đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà ông chủ đã đặt lên coi sóc gia nhân, để cấp phát cho họ lương thực đúng giờ đúng lúc ? 46 Phúc cho đầy tớ ấy nếu chủ về mà thấy anh ta đang làm như vậy.
Suy niệm :
Chúa Giêsu dùng dụ ngôn người đầy tớ trung tín, luôn tỉnh thức chờ đợi ngày Chúa đến. Cuộc đời của người tín hữu phải luôn tỉnh thức, canh giữ kho tàng đức tin của mình, của gia đình, của vợ, chồng, con cái. Ma quỷ như kẻ trộm, nó khôn khéo rình chờ, chỉ cần ta lơ là là nó đến, nó chờ mọi cơ hội để dành lấy linh hồn con người.
Khi ta say sưa trong của cải vật chất, danh vọng, giữa những đam mê thế gian, lơ là việc Chúa, việc cầu nguyện. Rồi tự nhủ, còn lâu chủ ta mới về, đời mình còn dài, ta cứ vui chơi, hưởng thụ, chè chén say sưa, khi nào đến giờ, mình hối cải cũng kịp, người cuối cùng chỉ làm có một giờ cũng được lãnh bằng người vất vả cả ngày.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Vì Chúa quá nhân từ, rộng lượng và hết tình xót thương, nên nhiều khi chúng con vô tình, cứ tha hồ vấp phạm đến tình yêu Chúa. Xin cho chúng con luôn sẵn sàng, tỉnh thức. Xin giúp con luôn tỉnh thức trong mọi nơi, mọi lúc, và trung thành lo việc Chúa không bao giờ chán nản. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN XXI THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 25, 1-13
1 Khi ấy, Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này : “Nước Trời sẽ giống như chuyện mười cô trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. 2 Trong mười cô đó, có năm cô dại và năm cô khôn. 3 Qủa vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo. 4 Còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo. 5 Vì chú rể đến chậm, nên các cô thiếp đi rồi ngủ cả. 6 Nửa đêm, có tiếng la lên : “Chú rể kia rồi, ra đón đi !” 7 Bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy, và sửa soạn đèn.
Suy niệm :
Trong dụ ngôn Chúa Giêsu nói đến 2 thành phần, 5 cô khôn ngoan và 5 cô khờ dại. Chúng ta hãy nhìn lại mình đang ở bên nào. Cuộc đời chúng ta là những ngày tháng chờ đợi, dù cuộc sống ngắn ngủi hay kéo dài tới tuổi già, cũng chỉ là đời tạm chóng qua. Trong dụ ngôn, 10 cô được chọn đi đón chàng rể. Chúng ta cũng được chọn vào gia đình Hội Thánh, nhận lấy ngọn đèn sáng khi Rửa tội, khi lãnh nhận bí tích Thêm sức. Nhưng muốn đèn luôn sáng thì phải thêm nhiên liệu. Chúa Giêsu đã lập bí tích, nhất là bí tích Thánh Thể để ta tích lũy dầu. Khi yếu đuối ngã lòng, khi đèn sắp tắt, ta hãy mau chạy đến bí tích Hòa giải. Cho đến cuối đời, lại có bí tích Xức dầu, bí tích là nguồn ân sủng Thiên Chúa dành cho chúng ta suốt cuộc đời để tiếp nhận nhựa sống, để thêm dầu sức mạnh thiêng liêng trong thời gian chờ đợi Chúa đến.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Thời gian chờ đợi với mọi vất vả cuộc sống, và từng ngày chiến đấu với biết bao cám dỗ trong cuộc đời làm chúng con nhiều khi thấy chán nản. Xin ban cho chúng con thêm lòng yêu mến, để kiên trì chờ đợi, và biết tận dụng những phương tiện tích lũy dầu mà Chúa đã dành sẵn cho chúng con qua các bí tích, cho tới ngày được cùng vào dự tiệc trong Nước Trời. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN XXI THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 25, 14-30
14 "Quả thế, cũng như có người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ.15 Ông cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tuỳ khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức, 16 người đã lãnh năm yến lấy số tiền ấy đi làm ăn buôn bán, và gây lời được năm yến khác.17 Cũng vậy, người đã lãnh hai yến gây lời được hai yến khác. 18 Còn người đã lãnh một yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ. 19 Sau một thời gian lâu dài, ông chủ đến tính sổ với các đầy tớ và thanh toán sổ sách với họ.
Suy niệm :
Có tin ai thì mới dám giao phó của cải mình cho người ấy. Tôi là người đầy tớ được Chúa tín nhiệm để Chúa trao trách nhiệm. Mỗi người tùy khả năng của mình.
Mọi người đều quan trọng như nhau, người có một nén cũng bằng người có năm nén, chúng ta cùng đang cố gắng sử dụng khả năng của mình để xây dựng Nước Chúa. Ngay cả người bệnh tật, yếu đuối, hay liệt nằm một chỗ cũng không phải là vô dụng, họ nhận được nén bạc đau thương, nén bạc của họ thật giá trị, và lợi ích cho nhiều linh hồn. Chúa để cho ta : “Sau một thời gian lâu dài” suốt cả cuộc đời để làm việc, Chúa không khắt khe dồn ép, cũng không đòi buộc điều quá khả năng, mà thậm chí còn rộng rãi với ta ngay cả khi ta chẳng xứng chút nào với công trạng của mình.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa đã trao cho chúng con nén bạc giá trị nhất : là được biết Chúa, được nghe Lời Chúa, được đón nhận Thánh Thể Chúa vào lòng. Xin cho chúng con đừng chôn giấu nó, đừng mãi nhốt Chúa trong lòng, nhưng đem Chúa đến với biết bao tâm hồn đang cần có Chúa, để nén bạc của chúng con được sinh lợi trong khả năng nhỏ bé của chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
01-09-2017, 08:49 AM
CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN A
Tin Mừng : Mt 16, 21 – 27
21 Đức Giêsu tỏ cho các môn đệ biết : Người phải đi Giêrusalem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. 22 Ông Phêrô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người : “Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy !” 23 Nhưng Đức Giêsu quay lại bảo ông Phêrô : “Xa-tan, lui lại đằng sau Thầy ! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.”
Suy niệm :
Ông Phêrô muốn cản đường thập giá của Chúa Giêsu, và Người nhận ra đây cũng chính là thần khí đã cám dỗ Người trong hoang địa. Lời cầu khẩn của ông Phêrô cũng giống như mọi lời cầu khẩn chúng ta dâng lên Chúa trong những cơn thử thách hằng ngày : Khi ta kêu cầu Chúa cất nhẹ thánh giá, cất đi những đau khổ, thất bại, hay những khó khăn cho mình, hoặc cho người khác. Chúa Giêsu quay lại khiển trách Phêrô : Nhưng chính Chúa Giêsu trong lúc bồi hồi xao xuyến, Người cũng nài xin Cha cho “khỏi uống chén đắng này”. Đó là bản chất con người yếu đuối của chúng ta. Và ngay cả những người gần gũi thân cận nhất, cũng có thể trở thành kẻ cản đường, họ chống đối con đường thập giá của ta trên hành trình tiến về Nước Chúa.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Mỗi ngày đến với Chúa, chúng con cầu xin Chúa cất đi mọi nỗi đau khổ, thánh giá của chúng con, và của những người thân. Chúa kiên trì lắng nghe, Chúa biết rõ bản chất yếu hèn, và tư tưởng rất con người của chúng con. Nhưng đến với Chúa, lòng chúng con thật bình an, tất cả mọi nỗi muộn phiền được Chúa cất nhẹ. Xin dạy con biết cầu nguyện theo ý Thiên Chúa, và ban thêm sức mạnh để chúng con thi hành ý Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN XXII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 4, 16 - 30
16 Khi ấy, Đức Giêsu đến Nagiaret là nơi Người đã được dưỡng dục. Người vào hội đường như Người vẫn quen làm trong ngày Sabat, và đứng lên đọc Sách Thánh…21 Người bắt đầu nói với họ : “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh tai quý vị vừa nghe.” 22 Mọi người đều tán thành và thán phục những lời ân sủng từ miệng Người nói ra. Họ bảo nhau : “Ông này không phải là con ông Giuse đó sao ?”… 24 Người nói tiếp : “Tôi bảo thật các ông : không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình.”
Suy niệm :
Sau một thời gian đi giảng dạy, danh tiếng Chúa Giêsu được nhiều người biết đến, và ở quê hương Người, mọi người được nghe biết những việc Người làm. Họ cũng mong Người trở về, nhưng tư tưởng của họ đối với Người, là một người bà con hàng xóm thân quen, gia đình cũng bình dân với đám người tầm thường. Vậy khi trở về quê hương, ít ra Người sẽ làm rạng rỡ quê hương mình bằng nhiều phép lạ, sẽ đem lại sự giàu có, sung túc cho quê hương mình. Nhưng họ thất vọng, vì những yêu cầu không được đáp ứng, và dù “Mọi người đều tán thành và thán phục lời ân sủng từ miệng Người” nhưng họ từ chối Người vì Người đã không thực hiện yêu cầu của họ : “Tất cả những gì ông đã làm tại Ca-phác-na-um, hãy làm tại đây xem”
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa buồn lòng vì sự cứng tin của những người thân quen nơi quê hương của Chúa. Chúng con quỳ đây dưới thánh giá Chúa, để cầu nguyện cho những người đang cộng tác trong sứ mạng truyền giáo ở khắp nơi. Các ngài cũng gặp biết bao thử thách, bao thái độ chống đối, bị từ chối, xin ban thêm lòng kiên trì theo Chúa đến cùng. Xin Chúa cũng biển đổi tâm hồn chúng con, để đừng bao giờ loại trừ Chúa ra khỏi đời con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN XXII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 4, 31 - 37
31 Bấy giờ, Đức Giêsu xuống Ca-phác-na-um, một thành miền Ga-li-lê, và ngày Sabat, Người giảng dạy dân chúng. 32 Họ sửng sốt về cách giảng dạy của Người, vì Lời Người có uy quyền… 36 Mọi người rất đỗi kinh ngạc và nói với nhau : “Lời ấy là thế nào? Ông ấy lấy uy quyền và thế lực mà ra lệnh cho các thần ô uế, và chúng phải xuất!” 37 Và tiếng đồn về Người lan ra khắp nơi trong vùng.
Suy niệm :
Giờ đây, Chúa đang hiện diện thật ở giữa chúng ta, Lời chúng ta đang được nghe, vẫn đầy quyền năng trục xuất sự dữ. Trước mặt chúng ta, trong bí tích Thánh Thể, Chúa đang ngự thật bằng xương bằng thịt ở giữa chúng ta. “Lời Người nung chảy vàng khối, Lời Người phá đổ tội lỗi.” Hãy để Chúa can thiệp vào cuộc sống của chúng ta bằng Thánh Thể và Lời Chúa. Xin Chúa dùng Lời quyền năng trục xuất mọi thứ ô uế khỏi tâm hồn con. Mọi người rất đỗi kinh ngạc khi nghe Lời Chúa. Lời Chúa vẫn luôn lạ lùng, mới mẻ, chẳng bao giờ lỗi thời hay xưa cũ, dù chúng ta có đọc đi đọc lại hằng ngàn lần trong ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần thì Lời đó vẫn luôn dạy ta trong từng hoàn cảnh.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Lời giảng dạy của Chúa làm cho mọi người sửng sốt. Vì lời đó phát xuất từ Thiên Chúa, từ tình yêu, Lời có năng lực, Lời của Đấng có thẩm quyền chứ không như lời giảng dạy của các kinh sư. Lời Chúa không phân biệt người khôn ngoan, tài giỏi hay người u tối, dốt nát. Dù người giàu hay kẻ bần cùng, người đạo đức hay tội lỗi, tất cả đều đọc chung một Lời, không phân biệt hay thay đổi. Xin cho chúng con nhận biết được quyền năng của Lời chúng con được nghe, và ao ước đọc Lời Chúa mỗi ngày, để Lời Chúa biến đổi tâm hồn chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN XXII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 4, 38-44
40 Lúc mặt trời lặn, tất cả những ai có người đau yếu mắc đủ thứ bệnh hoạn tật nguyền, đều đưa tới Người. Người đặt tay trên từng bệnh nhân và chữa họ… 42 Sáng ngày, Người đi ra một nơi hoang vắng. Đám đông tìm Người, đến tận nơi Người đã đến, và muốn giữ Người lại, kẻo Người bỏ họ mà đi. 43 Nhưng Người nói với họ : “Tôi còn phải đi loan báo Tin Mừng cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó.” 44 Và Người rao giảng trong các hội đường miền Giu-đê.
Suy niệm :
Sứ vụ của Chúa Giêsu không ngừng nghỉ, Người bận rộn từ sáng sớm cho tới tối. Người đi từ thành này tới thành khác, rao giảng Tin Mừng Nước Trời, và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền của từng bệnh nhân được người ta đưa tới. Đám đông tìm để giữ Người lại, họ ngưỡng mộ, tôn vinh Người. Trước thành công đó, Người vẫn không ở lại để đón nhận hạnh phúc vinh quang họ dành cho Người. Người phải tiếp tục sứ mạng, dù phải trải qua bao gian khổ, dù nhiều lúc gặp thất bại, bị từ chối, xua đuổi, nhưng tình yêu thúc bách Người đi gieo rắc Tin Mừng. Các vị thừa sai cũng nối bước Thầy Giêsu, bước chân họ đi khắp nơi, đến từng vùng đất xa xôi, trải qua bao khó khăn thử thách, nhiều vị sẵn sàng đón nhận đau khổ, tù tội, và cả cái chết, không có gì có thể ngăn cản bước chân người môn đệ.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Còn rất nhiều nơi vùng đất xa xôi, và chung quanh chúng con cũng còn rất nhiều người chưa được đón nhận Tin Mừng. Công cuộc loan báo Tin Mừng vẫn không ngừng nghỉ. Chúa đã được sai đi, và truyền lại cho chúng con tiếp nối sứ mạng. Xin cho mỗi người chúng con sẵn sàng cộng tác để đem Tin Mừng đến với người nghèo, người đau khổ, người đang gặp thử thách. Xin cho niềm vui Tin Mừng đến với mọi tâm hồn. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN XXII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 5, 1 – 11
4 Người bảo ông Simon : “Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá.” 5 Ông Simon đáp: “Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới.” 6 Họ đã làm như vậy, và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới… 8 Thấy vậy, ông Simon Phêrô sấp mặt dưới chân Đức Giêsu và nói : “Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi!”… Bấy giờ, Đức Giêsu bảo ông Si-môn : “Đừng sợ, từ nay, anh sẽ là người thu phục người ta.” 11 Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo Người.
Suy niệm :
“Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá.” Vâng lời Thầy, dù các ông thầm nghĩ bụng là sẽ chẳng bắt được gì, kinh nghiệm nghề nghiệp nhiều năm nên những người chài lưới này biết phải làm gì. Và kết quả lạ lùng, mẻ cá hầu rách cả lưới. Lúc này các ông không còn màng đến nguồn lợi tức dồi dào trước mắt. Ông Phêrô thì bỗng sợ : “Xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi.” Cảm nghiệm thiêng liêng khi bất cứ ai khám phá tình yêu Thiên Chúa thì ngay lập tức họ thấy mình bất xứng, khi ta để Thiên Chúa đi vào đời mình, vào sâu tận đáy lòng mình, ta thấy mình thật bé mọn tội lỗi. Đồng thời, là tiến trình đáp trả : “bỏ hết mọi sự mà theo Người.”
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Từ người đánh cá tầm thường ít học, Chúa đã kêu gọi bước vào sứ mạng : thu phục người ta. Các ông đã “bỏ hết mọi sự mà theo Người.” Của cải các môn đệ chẳng có bao nhiêu, nhưng đó là tất cả cuộc đời, sự nghiệp, gia đình, và cả con người của họ. Xin cho chúng con bỏ hết mọi thứ đang ràng buộc chúng con, để thành người cộng sự của Chúa trong mọi công việc giáo xứ, là chứng nhân của Chúa nơi con sống. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN XXII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 5, 33- 39
33 Khi ấy, các người Pharisêu và các kinh sư nói với Đức Giêsu rằng : “Môn đệ ông Gioan năng ăn chay cầu nguyện, môn đệ người Pharisêu cũng thế, còn môn đệ ông thì ăn với uống !” 34 Đức Giêsu trả lời : “Chẳng lẽ các ông lại bắt khách dự tiệc cưới ăn chay, khi chàng rể còn ở với họ ? 35 Sẽ có ngày chàng rể bị đem đi ; ngày đó họ mới ăn chay.” 36 Đức Giêsu còn kể cho họ nghe dụ ngôn này : “Chẳng ai xé áo mới lấy vải vá áo cũ, vì như vậy, không những họ xé áo mới, mà miếng vải áo mới cũng không ăn với áo cũ.”
Suy niệm :
Ăn chay là một hình thức đạo đức tốt đẹp, người xưa giữ luật ăn chay kỹ lưỡng, họ còn cấm nhiều loại thức ăn mà họ cho là ô uế, cùng với nhiều truyền thống phức tạp khác. Điều họ thắc mắc và ngạc nhiên cũng đúng, vì Chúa Giêsu đi rao giảng, kêu gọi sám hối, làm nhiều phép lạ, nhưng các môn đệ chẳng giữ luật ăn chay, Người lại dẫn các ông cùng ăn uống, tiếp xúc với người tội lỗi, là điều cấm vì bị nhiễm uế. Chúa Giêsu không chối bỏ việc ăn chay, nhưng khi Chàng Rể đang ở giữa họ, khách dự tiệc cưới đang hạnh phúc và đầy niềm vui thì không thể ăn chay. Bản thân Giêsu là Tin Mừng, Lời của Người là lời đem lại nguồn sống, cuộc đời người môn đệ lan tỏa niềm vui Tin Mừng tới mọi người, nơi nào thiếu vắng chàng rể Giêsu, người môn đệ ăn chay cầu nguyện, đem Tin Mừng đến với họ.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con thường suy nghĩ giống như các kinh sư và người Pharisêu, vì kiêu ngạo, tưởng mình tốt hơn người khác, nên phê bình xét đoán anh em. Xin cho chúng con mang một trái tim quảng đại, luôn hòa nhập với mọi hoàn cảnh và môi trường sống, để cảm thông và đừng bao giờ kết án một anh em nào, luôn chân thành với người có tư tưởng khác với mình. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN XXII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 6, 1- 5
1 Vào một ngày Sabat, Đức Giêsu đi băng qua một cánh đồng lúa; các môn đệ bứt lúa, vò trong tay mà ăn. 2 Nhưng có mấy người Pharisêu nói : “Tại sao các ông làm điều không được phép trong ngày Sabat?” 3 Đức Giêsu trả lời : “Ông Đavit đã làm gì khi ông và thuộc hạ đói bụng? 4 Ông vào nhà Thiên Chúa lấy bánh tiến mà ăn và cho thuộc hạ ăn. Thứ bánh này, chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi. Câu chuyện ấy, các ông chưa đọc sao?” 5 Rồi Người nói : “Con người làm chủ ngày Sabat.”
Suy niệm :
Chúa Giêsu dẫn các môn đệ đi băng qua cánh đồng lúa. Cảnh vật thật đẹp, gió mát hiu hiu, các môn đệ đang hạnh phúc đi bên Thầy Giêsu. Những bông lúa vàng ươm, thơm ngát khiến các ông thuận tay bứt lúa vò ăn, hương vị đồng quê ngọt mát khiến các ông thích thú. Nhìn các môn đệ vui vẻ, những người Pharisêu cảm thấy khó chịu, lòng đầy căm tức, họ muốn phá vỡ niềm vui mà bản thân họ không có được. Họ tìm cớ bắt lỗi, việc bứt vài bông lúa để ăn, là một điều ai cũng có thể làm, không bị buộc vào tội trộm cắp, họ phải lấy cớ phạm luật lao động ngày Sa-bát để buộc tội các môn đệ. Chúa Giêsu biết rõ lòng họ, nhưng không tranh luận với họ, mà chỉ nhắc cho họ nhớ rằng : Vua Đa-vít, người có đức tin lớn mạnh, cũng đã phạm luật còn nghiêm trọng hơn ngay trong nhà Thiên Chúa.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Khi chúng con theo Chúa, là môn đệ của Chúa, có Chúa bên cạnh chúng con, lòng chúng con thật bình an, hạnh phúc. Chúng con không sợ sự ganh tỵ, thù ghét của thế gian. Xin cho chúng con nhận ra Chúa luôn bên cạnh chúng con, để bênh vực cho chúng con. Xin gìn giữ, loại trừ khỏi lòng chúng con mọi tư tưởng, ý nghĩ xấu, và đừng bao giờ kết án anh em. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
10-09-2017, 09:07 AM
CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN A
Tin Mừng : Mt 18, 15 – 20
15 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : “Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. 16 Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. 17 Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa Hội Thánh. Nếu Hội Thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay người thu thuế.
Suy niệm :
Trước đó, Chúa Giêsu đã trao quyền tha tội cho các Tông Đồ : “Dưới đất, anh em cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy.” Bây giờ Chúa lại trao cho toàn thể Giáo Hội. Việc hòa giải giữa anh em phải trong tâm tình yêu thương, quý mến và hết sức thận trọng. Chúng ta đừng làm tổn thương nhau, người anh em trót phạm lỗi, “thì hãy đi sửa lỗi nó”, đừng bỏ mặc nó trong lầm lạc. “Một mình anh với nó”, không phải đem tội của anh em ra để phê bình trước cộng đoàn hay tập thể, làm cho xấu hổ. Từng bước một, nếu không hiệu quả thì thêm một hay hai người có uy tín, được mọi người tín nhiệm, sau cùng mới đến các vị chủ chăn. Sự kiên trì, nhẫn nại tới cùng mà nó vẫn không nghe, thì mới tới biện pháp cuối, Hội Thánh phạt vạ tuyệt thông để làm gương cho toàn thể cộng đoàn tín hữu.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con đặt dưới chân thánh giá, những người đang sống trong lầm lạc, những con chiên xa rời đoàn chiên, những gia đình đang bị rối vì nhiều hoàn cảnh. Xin lòng thương xót vô biên của xin Chúa cứu giúp họ, xin Chúa ban cho họ sự bình an và vững lòng trông cậy vào Chúa, để một ngày nào đó, họ lại sẽ được hòa nhập với cộng đoàn dân Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 6, 6- 11
6 Một ngày Sa-bát, Đức Giêsu vào hội đường và giảng dạy. Ở đó có một người bị khô bại tay phải. 7 Các kinh sư và những người Pharisêu rình xem Đức Giêsu có chữa người ấy trong ngày sa-bát không, để tìm được cớ tối cáo Người… 9 Đức Giêsu nói với họ : “Tôi xin hỏi các ông : ngày sabat được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng hay hủy diệt?”
Suy niệm :
“Ngày sabat được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng hay hủy diệt?” Đối với Chúa Giêsu, việc chữa bệnh là làm điều lành, từ khước không chữa bệnh là làm điều dữ, là giết người. Chúa làm điều lành thì họ chống đối, còn họ đang làm điều ác cho Chúa, mưu hại Chúa, Chúa cứu người, còn họ tìm cách giết Chúa. Họ thinh lặng trước câu hỏi của Chúa Giêsu, trong thâm tâm họ biết Chúa có lý nhưng vì kiêu ngạo nên từ chối chấp nhận những việc Chúa làm. Và họ làm thinh.
Chúa Giêsu mời gọi chúng ta làm việc lành trong ngày của Chúa, ngày Chúa Nhật ngoài việc đến nhà thờ ta còn có thể làm nhiều việc khác giống Chúa. Có biết bao người không chỉ bại tay mà còn bại liệt tâm hồn. Bao người đang đau khổ, thiếu thốn, bệnh tật mong được giúp đỡ, có biết bao tâm hồn đang đi vào cái chết trong tội lỗi cần được cứu sống. Có những cụ già neo đơn, có những em nhỏ thiếu thốn tình thương, có rất nhiều người đang khao khát mong mỏi được sự quan tâm của ta.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Xin cho chúng con biết sống ngày Chúa Nhật thật có ý nghĩa, thực hiện việc lành, thăm viếng, an ủi, giúp đỡ, và nhất là làm hòa người đang có sự hiểu lầm, hiềm khích, vui vẻ tươi cười với người ghét mình, tha thứ cho kẻ hại mình. Xin ban cho chúng con ngày càng thêm giống Chúa Giêsu. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 6, 12 - 19
12 Trong những ngày ấy, Đức Giêsu đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. 13 Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông, gọi là Tông Đồ… 17 Đức Giêsu đi xuống cùng với các ông, Người dừng lại ở một chỗ đất bằng. Tại đó, đông đảo môn đệ của Người, và đoàn lũ dân chúng từ khắp miền Giu-đê, Giêrusalem cũng như từ miền duyên hải Tia và Si-đôn 18 đến để nghe Người giảng và để được chữa lành bệnh tật. Những kẻ bị các thần ô uế quấy nhiễu cũng được chữa lành. 19 Tất cả đám đông tìm cách sờ vào Người, vì có một năng lực tự nơi Người phát ra, chữa lành hết mọi người.
Suy niệm :
Sứ mạng của Chúa Giêsu còn mênh mông, mà thời gian lại quá ít, ba năm rao giảng công khai quá ngắn ngủi, làm sao quy tụ nhân loại và thành lập Hội Thánh, Người chọn lấy những môn đệ để cộng tác, ở với Người, được Người huấn luyện làm Tông Đồ tiên khởi của Hội Thánh. Chúa Giêsu dẫn các môn đệ đi khắp nơi, rao giảng, khử trừ ma quỷ, chữa lành bệnh tật. Đoàn dân lũ lượt đến với Người để nghe Lời Người giảng dạy, tự nơi Người phát ra một năng lực, chữa lành bệnh tâm hồn và thể xác.
Sứ mạng loan báo Tin Mừng vẫn đang khẩn thiết cho biết bao người bơ vơ, lầm than vất vưởng ở khắp nơi. Chúa cũng chọn mỗi người chúng ta để tiếp nối sứ vụ của Người. Đem Tin Mừng, đem tình yêu đến cho nhân loại đầy bóng tối và thù hận.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Xin cho chúng con cộng tác nhiệt thành vào công cuộc loan báo Tin Mừng. Xin Chúa ban thêm thợ gặt đến nhiều vùng đất xa xôi, những nơi chưa được biết Chúa, thiếu người dạy dỗ, xin quy tụ mọi người về một đoàn chiên, và cho Hội Thánh Chúa ngày càng phát triển. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 6, 20 – 26
20 Đức Giêsu ngước mắt lên và nói : “Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em. 21 Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói, vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc, vì anh em sẽ được vui cười. 22 “Phúc cho anh em khi vì Con Người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả, và bị xóa tên như đồ xấu xa… 26 Nhưng khốn cho các ngươi khi được mọi người ca tụng, vì các ngôn sứ giả cũng đã từng được cha ông họ đối xử như thế.
Suy niệm :
Cuộc sống hôm nay, con người chạy theo mọi thứ danh vọng của cải mà không màng điều gì sẽ đến với họ. Các mối phúc không nói người giàu sẽ hoán cải hay người nghèo sống tốt hơn. Nhưng Thiên Chúa sẽ hoán đổi, Ngài ban phúc cho người nghèo, người đau khổ, người bất hạnh, chứ không ban cho họ cái nghèo, cái khổ. Lời Thánh vịnh 94 đã đề cập tới điều này : “Dù sống trong danh vọng, con người cũng không hiểu biết gì ; thật nó chẳng khác chi con vật một ngày kia phải chết.” Những kẻ ấy lòng chỉ toàn tâm toàn ý mong giàu sang phú quý, danh vọng trần tục, Chúa Giêsu cảnh báo : Thật khốn cho những kẻ ngày đêm lòng họ không còn khao khát Thiên Chúa nữa !
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con cứ mải tìm hư danh mà quên đi hạnh phúc đích thực. Niềm hy vọng lớn nhất dành cho chúng con trên trời ; không có hạnh phúc nào ở trần gian có thể sánh được ; không có phần thưởng nào ở thế gian xứng đáng để đổi lấy hạnh phúc Nước Trời. Xin cho chúng con yêu mến sống các mối phúc, đánh đổi mọi thứ lợi lộc vinh quang thế gian, để chọn lấy niềm vui và hạnh phúc trọn vẹn Chúa đã dành sẵn cho chúng con trên trời. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 6, 27 – 38
36 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : “Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ. 37 Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. 38 Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy.”
Suy niệm :
Biết bao lần chúng ta xét đoán người anh em một cách vô tư, chuyện nói hành, nói xấu là cách thức cám dỗ của ma quỷ hữu hiệu nhất, nó được chúng ta rất quan tâm tới.
Ta tìm mọi sơ hở, mọi lỗi lầm của anh em để xét đoán, kết án nhau, người này tố cáo người kia. Những người tự cho mình là lương thiện, đạo đức, thường hay xét đoán và phê phán những kẻ đối nghịch. Đây là một dạng tự cao tự đại, nó ăn sâu trong bản tính con người. Chúa Giêsu dạy đừng bao giờ xét đoán hay lên án anh em. Đừng tự đặt mình làm thẩm phán xét xử người khác, nó trái ngược với lòng thương xót, chỉ có một mình Thiên Chúa là Đấng công chính mới có quyền xét xử.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa dạy chúng con yêu thương nhau vì tất cả chúng con đều là anh em, vậy nếu người anh em phạm lỗi, thì chúng con cũng phải thương xót, phải đau lòng, vì :“máu chảy ruột mềm”. Chúng con xét đoán anh em là ngăn chận lòng thương xót, và tự tách mình ra khỏi thế giới của Thiên Chúa tình yêu. Xin cho chúng con mang lấy tấm lòng nhân từ như Cha chúng con là Đấng nhân từ, để được lãnh nhận ơn tha thứ, được Thiên Chúa đổ vào cuộc đời đầy tràn ân sủng. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 6, 39 – 42
39 Khi ấy, Đức Giêsu kể cho môn đệ dụ ngôn này : “Mù mà lại dắt mù được sao ? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố ? 40 Học trò không hơn Thầy, có học hết chữ cũng chỉ bằng Thầy mà thôi. 41 Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình lại không để ý tới ? 42 Sao anh lại có thể nói với người anh em : ‘Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh ra’, trong khi lại không thấy cái xà trong con mắt của mình ? Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong con mắt người anh em.
Suy niệm :
“Mù mà lại dắt mù được sao ?” Chúng ta là người có trách nhiệm với một cộng đoàn, một đoàn thể, là giáo lý viên, hay ít nhất, là người cha, người mẹ có bổn phận dẫn dắt gia đình của mình. Nhưng ta cũng có nhiều sai lầm, những thiếu sót của mình. Nếu ta mù thì làm sao dẫn dắt người khác. Trước hết, phải sửa đổi bản thân. Người làm cha mẹ, cứ ở trong bóng tối của đam mê tội lỗi, thì làm sao dẫn dắt con cái bước đi trong ánh sáng. Chúng ta chỉ thấy cái xấu, cái rác nơi anh em, còn tật xấu nơi mình thì không sửa đổi. “Hãy lấy cái rác trong mắt mình ra trước đã. Như Chúa Giêsu nói : “Ai không có tội thì cứ lấy đá mà ném chị phụ nữ phạm tội ngoại tình này trước đi” .
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa dạy chúng con đừng xét đoán, và dùng nhiều dụ ngôn để nhắc nhở chúng con thật kỹ trong việc dẫn dắt người khác. Xin cho chúng con biết can đảm lên tiếng khi có ai làm điều gì sai trái, nhưng phải cân nhắc thật kỹ, xem lại bản thân chúng con còn điều gì chưa tốt, nhất là trong việc sửa dạy, chúng con phải rèn luyện bản thân mình trước, thì việc chúng con làm mới có kết quả. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 6, 43 – 49
43 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : “Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà sinh quả tốt. 44 Thật vậy, xem quả thì biết cây. Ở bụi gai làm sao bẻ được vả, trong bụi rậm làm gì hái được nho ! 45 Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình ; kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu. Vì lòng có đầy miệng mới mói ra. 46 “Tại sao anh em gọi Thầy : ‘Lạy Chúa ! Lạy Chúa !’, mà anh em không làm điều Thầy dạy ?”
Suy niệm :
“Tại sao anh em gọi Thầy : ‘Lạy Chúa ! Lạy Chúa !’, mà anh em không làm điều Thầy dạy ?” Lời này, Chúa Giêsu đang nói với chính chúng ta, chúng ta tuyên xưng Chúa trên miệng lưỡi, chúng ta cầu nguyện hằng ngày với danh Chúa, chúng ta còn nói về Chúa cho mọi người. Nhưng chúng ta không làm theo điều Lời Chúa dạy. Thiên Chúa ban cho chúng ta một con người đẹp đẽ giống Chúa, gieo vào lòng ta biết bao hạt giống tốt, Người tự hạ làm con người giống chúng ta, cây Giêsu chịu chết treo thập giá để làm sinh hoa trái Hội Thánh. Chúng ta là cây bị nhiễm bởi thế gian đầy những thói xấu. Chúng ta kêu cầu danh Chúa : “Lạy Chúa ! Lạy Chúa !” thì sống thực hành Lời Chúa dạy, thanh luyện bản thân, loại trừ mọi tư tưởng, lời nói, hành động xấu, để cuộc đời ta trổ sinh hoa trái tốt, hoa trái Thánh Thần.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con hãnh diện vì hằng ngày đến với Chúa, chúng con siêng năng cầu nguyện, miệng chúng con đọc Lời của Chúa. Nhưng lòng chúng con nhiều khi còn xa Chúa, vì những loại sâu thế gian nó gặm nhấm : Sâu tham lam, ích kỷ, hận thù, ganh tỵ, làm cây không sinh được trái tốt. Xin cho chúng con diệt trừ mọi loại sâu xấu trong lòng, để được sinh hoa trái tốt. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
15-09-2017, 04:20 PM
CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN A
Tin Mừng : Mt 18, 21 – 35
21 Bấy giờ, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng: "Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không? " 22 Đức Giê-su đáp: "Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy."
Suy niệm :
Nếu anh em cứ xúc phạm đến con, nhiều lần xúc phạm, và có khi cứ xúc phạm cả cuộc đời, sống gần gũi với nhau thế nào cũng có lần xúc phạm nhau, làm việc chung với nhau cũng va chạm, hàng xóm đụng chạm. Vợ chồng xúc phạm nhau, con cái với cha mẹ, anh chị em với nhau, mẹ chồng với con dâu.
Không biết bao nhiêu lần anh em cứ xúc phạm, có khi vô tình cũng có khi cố ý. Cuộc sống mà không xúc phạm đến nhau mới là chuyện lạ, còn xúc phạm nhau là chuyện thường tình.
Các môn đệ dù sống bên Thầy Giêsu, chắc hẳn cũng có lúc va vấp, đụng chạm, nên Phêrô hỏi Thầy :“Phải tha đến mấy lần. Có phải bảy lần không?” Bảy lần được chưa? Con số bảy là con số hoàn hảo, ông Phêrô tưởng rằng bảy lần là nhiều lắm rồi. chúng ta không dễ gì tha thứ cho người anh em xúc phạm mình, được một lần, hai lần, ba lần, quá tam ba bận, một lời nói, một cử chỉ, một việc làm xúc phạm, ta không dễ bỏ qua.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Lời Chúa hôm nay đòi buộc chúng con một điều thật khó thực hiện, Chúa dạy chúng con phải mãi tha thứ, nhưng vì kiêu ngạo khiến chúng con cứ giữ sự thù ghét trong lòng. Bao gia đình tan nát vì thiếu lòng bao dung quảng đại, bao nhiêu bất hòa, chia rẽ vì thiếu sự tha thứ. Xin Chúa ban thêm sức mạnh, thêm lòng yêu mến, để chúng con có thể tha thứ cho anh em mình, dù sự xúc phạm có nặng đến đâu, biết nhìn Chúa đau khổ trên thánh giá, vẫn tha thứ đến cùng. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 7, 1 -10
6 Đức Giêsu liền đi với họ. Khi Người còn cách nhà viên sĩ quan không bao xa, thì ông này cho bạn hữu ra nói với Người : “Thưa Ngài, không dám phiền Ngài quá như vậy, vì tôi không đáng rước Ngài vào nhà tôi. 7 Cũng vì thế, tôi nghĩ mình không xứng đáng đến gặp Ngài. Nhưng xin Ngài cứ nói một lời, thì đầy tớ tôi được khỏi bệnh… 9Nghe vậy, Đức Giêsu thán phục ông ta, Người quay lại nói với đám đông theo Người rằng : “Tôi nói cho các ông hay : ngay cả trong dân It-ra-en, tôi cũng chưa thấy có người nào có lòng tin mạnh như thế.”
Suy niệm :
Là một sĩ quan ngoại, ông nắm trong tay quyền lực, ông ra lệnh là có người phục vụ, ông có lòng tự trọng về vai vế của mình, nhưng ông vẫn tôn trọng luật lệ của người Do Thái, điều đặc biệt là ông lại góp phần vào công trình xây dựng hội đường của họ. Mặc dù đối với dân Do Thái, ông biết rõ những điều cấm kỵ, luật cấm tiếp xúc và vào nhà người ngoại vị sợ ‘bị nhiễm uế’. Ông khiêm tốn hạ mình cầu xin Đức Giêsu, và chấp nhận mình bất xứng, chẳng đáng rước Người vào nhà, chẳng xứng để đến gặp Người, và nhất là ông tỏ hiện lòng tin thật đáng cảm phục. Những người khác thì họ tin chạm vào Người sẽ được chữa lành, còn viên sĩ quan ngoại này, ông tin quyền năng đến từ Thiên Chúa thì chỉ cần truyền lệnh, dù là căn bệnh thập tử nhất sinh. Chúa Giêsu thán phục lòng tin của ông.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con tuyên xưng đức tin hằng ngày, chúng con tự hào về đức tin của mình. Cũng như ông Phêrô đã mạnh mẽ tuyên bố : “Dù có phải chết con cũng không chối Thầy.” nhưng ông lại vấp ngã đau đớn. Xin Chúa loại bỏ khỏi lòng chúng con tội kiêu ngạo, tự mãn. Xin giúp con khiêm tốn nhận ra thân phận mọn hèn bất xứng cần được Chúa thương xót. Xin cho con khi gặp thử thách, vẫn vững tin vào quyền năng Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 7, 11 - 17
12 Khi Đức Giê-su đến gần cửa thành, thì kìa người ta khiêng một người chết đi chôn, người này là con trai duy nhất, và mẹ anh ta lại là một bà goá. Có một đám đông trong thành cùng đi với bà. 13 Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói : "Bà đừng khóc nữa !" 14 Rồi Người lại gần, sờ vào quan tài. Các người khiêng dừng lại. Đức Giê-su nói : "Này người thanh niên, tôi bảo anh : hãy chỗi dậy !" 15 Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Đức Giêsu trao anh ta cho bà mẹ.
Suy niệm :
Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói : "Bà đừng khóc nữa !" “Trông thấy bà” Chúa thấy nỗi đau khổ của người mẹ. Nhìn bà thật tiều tụy, rũ rượi, đứa con duy nhất đã chết và bà muốn được chết theo nó. Chiếc quan tài của đam mê, của tiền bạc, danh vọng, hận thù, kiêu ngạo, tội lỗi nó trói buộc con người, nó trói người thân của chúng ta trong sự chết. Thân xác không chết nhưng tâm hồn bị trói buộc trong cái chết, trái tim không chết nhưng chai lỳ khô cứng, không đập nhịp đập của yêu thương, không có hơi ấm tình người, nó không còn cảm xúc trước nỗi đau khổ của người thân, của Mẹ Hội Thánh.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Cuộc sống hôm nay con người đang dần chết trong tội lỗi. Lời khẩn cầu của Mẹ Hội Thánh, của các dòng tu, các tu sĩ, đan viện, họ hy sinh cả cuộc đời để cầu nguyện cho bao linh hồn đang chết. Mỗi ngày có bao nhiêu Thánh Lễ, bao nhiêu giờ kinh, bao nhiêu việc hy sinh, để cầu nguyện cho những người đang đi vào cõi chết. Mẹ Maria vẫn khóc ở khắp mọi nơi trên thế giới. Còn bà mẹ nào đau khổ hơn Mẹ Maria, khi nhìn thấy con cái đang chết trong tội. Xin lòng thương xót Chúa cứu thoát con cái Chúa khỏi bóng tối của sự chết. Xin Chúa an ủi tâm hồn của bao người mẹ đang khóc thương con mình. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 7, 31 – 35
31 Khi ấy, Đức Giêsu nói với đám đông về ông Gioan rằng : “Tôi phải ví người thế hệ này với ai ? Họ giống ai ?” 32 Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi nhau mà nói : “Tụi tôi thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa ; tụi tôi hát bài đưa đám mà các anh không khóc than.” 33 Thật vậy, ông Gioan Tẩy Gỉa đến, không ăn bánh, không uống rượu, thì các ông bảo : ‘Ông ta bị quỷ ám.’ 34 Con Người đến, cũng ăn cũng uống như ai thì các ông lại bảo : ‘Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và người tội lỗi.’ 35 Nhưng đức khôn ngoan đã được tất cả con cái mình biện minh cho.
Suy niệm :
Chúa Giêsu đến, có những điểm khác biệt với ông Gioan, không giống với cách sống đạo đức, nhưng Người cần có ông trong sứ mạng của Người. Thiên Chúa có trăm ngàn phương cách để hoạt động trong suốt lịch sử cứu độ. Có những cuộc đời khổ chế khủng khiếp của các ẩn sĩ trong sa mạc thời xưa, đã là một kho tàng quý giá cho xã hội Kitô giáo ; một dung mạo Kitô có tính nhân đạo hơn, đâu ngăn cản những người tín hữu khác theo chân Chúa Giêsu cho đến khổ hình thập giá. Đồng thời, Thiên Chúa cũng cần đến những người còn nhiều khiếm khuyết. Không phải tất cả những ai đang đi khác với đường lối của mình là sai. Chúng ta đừng bắt người khác phải giống mình, cũng không kết án ai đó, không sống theo đường lối mình.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Cũng như những người xưa hay phê phán kẻ khác, nhiều khi chúng con cũng kết án những người anh em không cùng niềm tin, hay không theo một đường lối như chúng con. Xin cho chúng con luôn mềm mại khiêm tốn, đừng chỉ thấy mình là đúng, là nhất, đừng bắt người khác rập khuôn, nhưng hãy để đức khôn ngoan biện minh cho mọi điều chúng con làm. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 7, 36 – 50
39 Thấy vậy, ông Pha-ri-sêu đã mời Người liền nghĩ bụng rằng : "Nếu quả thật ông này là ngôn sứ, thì hẳn phải biết người đàn bà đang đụng vào mình là ai, là thứ người nào : một người tội lỗi !" 40 Đức Giê-su lên tiếng bảo ông : "Này ông Si-mon, tôi có điều muốn nói với ông!" Ông ấy thưa: "Dạ, xin Thầy cứ nói." 39 Thấy vậy, ông Pha-ri-sêu đã mời Người liền nghĩ bụng rằng : "Nếu quả thật ông này là ngôn sứ, thì hẳn phải biết người đàn bà đang đụng vào mình là ai, là thứ người nào : một người tội lỗi !"
Suy niệm :
Ông Simon nắm rõ nguyên tắc đạo đức và đơn giản là những kẻ tốt lành tuân giữ lề luật, họ cần phải tách biệt xa lánh với người tội lỗi, vì sợ bị nhiễm uế. Chúa Giêsu phá đổ bức màn ngăn cách đó, nhu cầu tự tách biệt và ước muốn trừng phạt kẻ tội lỗi là thiếu đức khôn ngoan của Thiên Chúa. Thiên Chúa muốn chúng ta cần có sự khôn ngoan giữa cái tốt và cái xấu. Những sai lầm, lỗi phạm của ta, đâu phải là điều nghiêm trọng nhất nếu ta biết rõ hơn, ta là kẻ xấu xa và cần đến Chúa biết bao. Ông Simon từ chối tiếp xúc với chị, còn Chúa lại đợi chị phụ nữ ấy đến. Chúa hiểu thấu những suy nghĩ của ông, Người không lớn tiếng, không bất bình nhưng ân cần dạy dỗ. Chúa gọi tên ông thật thân thương : “Này ông Simon, tôi có điều muốn nói”.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa có rất nhiều điều muốn nói với con, Chúa ân cần dạy dỗ, Lời của Chúa thầm thì trên từng trang Tin Mừng, mời gọi con lắng nghe. Lời Chúa nói với người đạo đức và cả người tội lỗi. Xin cho chúng con biết khiêm tốn thưa : “Dạ ! Xin Chúa cứ nói.” Xin cho con cảm nhận tiếng nói êm dịu, từng lời dạy dỗ ngọt ngào của Chúa khi được đọc và nghe Lời Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 8, 1 – 3
1 Khi ấy, Đức Giêsu rảo qua các thành phố, làng mạc, rao giảng và loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa. cùng đi với Người, có Nhóm Mười Hai 2 và mấy người phụ nữ đã được Người trừ quỷ và chữa bệnh. Đó là bà Maria gọi là Maria Macdala, người đã được giải thoát khỏi bảy quỷ, 3 bà Gioanna, vợ ông Khuda quản lý của vua Hê-rô-đê, bà Su-san-na và nhiều bà khác nữa. Các bà này đã lấy của cải mình mà giúp đỡ Đức Giêsu và các môn đệ.
Suy niệm :
Công cuộc loan báo Tin Mừng được chính Chúa Giêsu mở rộng ngay từ thời Giáo Hội tiên khởi. Khác với định kiến thời đó, chỉ có người đàn ông mới được cộng tác trong mọi hoạt động. Đến nay đã qua hơn 2000 năm, tuy phụ nữ đã tham gia rất nhiều sinh hoạt trong Hội Thánh, trong giáo xứ, nhưng nhiều phụ nữ vẫn còn nhiều khép kín, và nhiều người giáo dân vẫn tự loại trừ mình khỏi sứ mạng truyền giáo rất khẩn thiết hôm nay. Câu nói tự bào chữa cho sự ươn hèn lười biếng của mình là : “Việc rao giảng, truyền giáo là của các cha, các tu sĩ, còn người giáo dân còn phải lo việc gia đình, việc xã hội.” Chúng ta hãy xem lại những thành phần cùng đi với Chúa Giêsu trên bước đường rao giảng : những phụ nữ bệnh tật, bị quỷ ám, có quá khứ không mấy tốt đẹp, có bà là vợ của người đang phục vụ vua Hê-rô-đê. Và nhiều bà khác nữa, chẳng ai biết tên tuổi, lý lịch ra sao ?
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa muốn chúng con cộng tác vào sứ mạng truyền giáo, nhưng chúng con thường từ chối vì nhiều lý do, vì là phụ nữ, vì kém cỏi, và cho mình mọn hèn bất xứng, chúng con cứ chôn giấu nén bạc Chúa đã trao cho. Xin cho chúng con ngay từ bây giờ, cộng tác tích cực trong khả năng nhỏ bé của chúng con, làm cho nén bạc của Chúa sinh lợi, cho đời con sinh trái. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 8, 4 – 15
11 “Đây là ý nghĩa dụ ngôn : Hạt giống là Lời Thiên Chúa. 12 Những kẻ ở bên vệ đường là những kẻ đã nghe nhưng rồi quỷ đến cất Lời đã gieo ra khỏi lòng họ, kẻo họ tin mà được cứu độ. 13 Còn những kẻ ở trên đá là những kẻ khi nghe thì vui vẻ chấp nhận Lời, nhưng họ không có rễ. Họ tin nhất thời, và khi gặp thử thách, họ bỏ cuộc. 14 Hạt rơi vào bụi gai, đó là những kẻ nghe, nhưng dọc đường bị những nỗi lo lắng bà vinh hoa phú quý cùng những khoái lạc cuộc đời làm cho chết ngộp, và không đạt tới mức trưởng thành. 15 Hạt rơi vào đất tốt : đó là những kẻ nghe Lời với tấm lòng cao thượng và quảng đại, rồi nắm giữ và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả.”
Suy niệm :
Chúa Giêsu giải thích cặn kẽ dụ ngôn Hạt giống, chúng ta hãy đọc và suy ngắm xem mình đã đón nhận biết bao hạt giống, và nó thuộc loại nào. Mảnh đất tâm hồn chúng ta đã được gieo Lời. Mỗi Thánh Lễ, mỗi giờ cầu nguyện, mỗi lần cầm lên quyển Kinh Thánh, Lời lại được tung gieo : Có Lời an ủi mọi nỗi ưu phiền đau khổ, Lời lại thấu suốt ý nghĩ sâu thẳm trong lòng, Lời chiếu rọi ánh sáng vào tận cõi lòng u tối : Có Lời thật ngọt ngào, êm dịu, Lời cũng là lưỡi dao sắc bén cắt tỉa đau đớn. Lời được gieo vào mọi tâm hồn, không phân biệt chọn lựa tốt hay xấu, không chỉ rơi vào lòng người khôn ngoan hiểu biết, hay người khờ dại, nhưng được gieo vào hết mọi tâm hồn.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Lời Ngài là sức sống của con, Lời Ngài là ánh sáng đời con. Xin cho mảnh đất tâm hồn con là nơi đất tốt, đón nhận Lời và làm cho Lời sinh hoa kết quả. Đó là ơn Chúa ban cho chúng con, xin cho chúng con biết đón nhận với lòng cao thượng và quảng đại. Xin Lời chúng con đã nhận, nhờ lòng kiên trì chịu gian khổ, và chấp nhận mọi thử thách cuộc đời, để đến ngày chúng con vui mừng gặt hái kết quả gấp trăm. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
22-09-2017, 03:49 PM
CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN A
Tin Mừng : Mt 20, 1 – 16a
8 Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý : ‘Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất.’ 9 Vậy những người mới vào làm lúc giờ mười một tiến lại, và lãnh được mỗi người một quan tiền. 10 Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. 11 Họ vừa đi vừa cằn nhằn chủ nhà : 12 ‘Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt.’
Suy niệm :
Đặt mình vào dụ ngôn này, ta cảm thấy sự bất công vô lý của Ông Chủ. Chúng ta tự hào vì mình là đứa con cả trung thành, giữ đạo từ nhỏ, chẳng bao giờ trái lệnh Cha, thế nhưng đứa con thứ hoang đàng, bất nghĩa, lại được đón tiếp nồng hậu. Người làm công chỉ giờ chót cũng được lãnh công bằng người vất vả cực nhọc cả đời. Chẳng lẽ ta cố gắng giữ đạo, sống trọn lề luật, chẳng bao giờ trái lệnh Cha, trái luật Hội Thánh, vậy mà người kẻ trộm cả đời phạm tội, cũng được vào Thiên Đàng ngay. Thiên Chúa có đối xử bất công với chúng ta không ? Người vẫn công bằng trả đủ tiền lương như đã thỏa thuận, thật xứng đáng và hậu hĩ. Nhưng lòng thương xót của Thiên Chúa đối với người tội lỗi có làm ta khó chịu ?
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Lòng thương xót của Chúa dành cho tất cả mọi người, dù là kẻ đến sau cùng, người tội lỗi trở về muộn màng. Xin cho chúng con cùng chia sẻ niềm vui với kẻ làm sau được lãnh phần với chúng con. Xin cho chúng con ý thức được cộng tác trung thành trong sứ mạng làm vườn nho Hội Thánh phát triển. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN XXV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : : Lc 8, 16 – 18
16 Đức Giêsu nói với đám đông dân chúng rằng : “Chẳng có ai đốt đèn, rồi lấy hũ che đi hoặc đặt dưới gầm giường, nhưng đặt trên đế, để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng. 17 Vì chẳng có gì bí ẩn mà lại không trở nên hiển hiện, chẳng có gì che giấu mà người ta lại không biết, và không bị đưa ra ánh sáng. 18 Vậy hãy để ý tới cách thức anh em nghe. Vì ai đã có thì được cho thêm ; còn ai không có, thì ngay cái họ tưởng là có, cũng sẽ bị lấy mất.”
Suy niệm :
“Vậy hãy để ý tới cách thức anh em nghe.” Chúng ta vẫn nghe Lời Chúa, vẫn nhiều lần công bố Lời Chúa, Chúa Giêsu nói : Hãy để ý tới cách thức anh em nghe. Chúng ta sẽ mất thì giờ, mất đi cơ hội, nếu nghe Lời mà không giữ lại trong lòng, không để Lời sinh hoa kết quả. Cách thức ta đón nhận Lời, đọc Lời Chúa và làm theo điều Chúa dạy thì sẽ nhận được sức mạnh, và những hiểu biết luôn luôn mới từ Thiên Chúa. Lời hoạt động âm thầm trong lòng người, nó tự đâm rễ mà ta không biết, không nhìn thấy, nhưng khi khám phá sự biến đổi mà Lời đang thực hiện trong cuộc sống, điều bí ẩn lại trở nên hiển hiện, hoa trái của nó làm cho ta hạnh phúc.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa đã chọn và gieo vào cuộc đời chúng con biết bao Lời. Nhưng nếu chúng con theo đạo, giữ đạo, nghe Lời mà không làm gì : thì cách chúng con nghe chẳng khác nào đốt đèn mà lấy thùng che đi. Xin cho chúng con đón nhận và để Lời thực hiện chức năng kỳ diệu mà Chúa đã đặt vào đó. Chúng con không thể tự làm cho nó sinh hoa kết quả, nhưng chính Chúa sẽ âm thầm biến đổi, để một ngày nào đó, không ai có thể phủ nhận hoa trái phát sinh từ sự nhỏ bé của chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN XXV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 8, 19 – 21
19 Khi ấy, Mẹ và anh em Đức Giêsu đến gặp Người, mà không làm sao lại gần được, vì dân chúng quá đông. 20 Người ta báo cho Người biết : “Thưa Thầy, có Mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, muốn gặp Thầy.” 21 Người đáp lại : “Mẹ tôi và anh em tôi chính là những ai đã nghe Lời Thiên Chúa, và đem ra thực hành.”
Suy niệm :
“Mẹ tôi và anh em tôi chính là những ai đã nghe Lời Thiên Chúa, và đem ra thực hành.” Chúa Giêsu đã nhận tất cả chúng ta vào gia đình Thiên Chúa, là anh em của Người với một điều là : nghe và thực hành Lời Thiên Chúa. Chúng ta thấy rất hãnh diện nếu được là anh em, là con cái, họ hàng thân thiết với người có quyền thế, có địa vị trong xã hội. Nay chính Chúa Giêsu tự nhận chúng ta là anh em, là những người thân yêu nhất của Người. Chúng ta hầu như quên mất vai vế thật đáng tự hào của mình là : Vương giả, vương đế. Còn hơn mọi liên hệ chức cao quyền trọng thế gian. Dòng dõi vương đế của chúng ta không bao giờ mất được, nhưng ta có sống xứng đáng với đặc ân này chưa ? Ta là dòng dõi Vua Vũ Trụ, nhưng sống tầm thường như người ngoại. Là con cái Thiên Chúa, là anh em với Chúa Giêsu Khi tạo dựng, Thiên Chúa đã tạo dựng con người giống hình ảnh Thiên Chúa : Nhưng ta chẳng giống với Người. Nếu ta không nghe và thực hành lời Người dạy.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Giờ đây, Chúa lại hiện diện với chúng con, rất gần, rất thân. Nơi đây còn có cả Mẹ của Chúa nữa. Chúa lại thân tình gọi chúng con là anh em, không có nơi nào bình an và hạnh phúc bằng khi chúng con cảm nhận đang ở chính trong gia đình của mình, giữa những người thân thương yêu mình vô cùng. Xin cho chúng con ngay từ bây giờ, và đến ngày được xum hợp với Chúa và Mẹ trong gia đình thật trên Trời. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN XXV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 9, 1 – 6
1 Khi ấy, Đức Giêsu tập họp Nhóm Mười Hai lại, ban cho các ông năng lực và quyền phép để trừ mọi thứ quỷ và chữa các bệnh tật. 2 Người sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. 3 Người nói : “Anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc, cũng đừng mặc hai áo. 4 Khi anh em vào bất cứ nhà nào, thì ở lại đó và cũng từ đó mà ra đi. 5 Hễ người ta không đón tiếp anh em, thì khi ra khỏi thành, anh em hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ.” 6 Các ông ra đi, rảo qua các làng mạc loan báo Tin Mừng và chữa bệnh khắp nơi.
Suy niệm :
Chúa Giêsu quy tụ môn đệ, dạy dỗ các ông, và còn cho họ tham gia sứ mạng của Người, ban cho họ quyền năng. Chữa bệnh, trừ quỷ. Các tông đồ đã được khám phá về Nước Thiên Chúa, phải làm chứng niềm tin của họ, Người ban cho họ sức mạnh đức tin để họ có thể thực hiện những việc Người đã làm : chữa lành bệnh tật. Từng ngày một, họ phải sống tin tưởng phó thác hoàn toàn vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Họ rao giảng không chút sợ hãi, luôn ý thức sứ mạng của mình và cậy dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Công cuộc loan báo Tin Mừng còn mênh mông giữa thế giới hôm nay. Nhân loại còn chìm đắm trong bóng tối và khốn khổ. Chúa cần từng người chúng con cùng chung sức trong sứ mạng khẩn thiết của Chúa. Nhưng đôi tay chúng con quá bé nhỏ, chân chúng con chậm chạp, lười nhác ; sức chúng con yếu ớt, mọn hèn ; tình yêu chúng con lại ích kỷ giới hạn. Xin ban cho chúng con : Một đức tin vững mạnh ; lòng cậy trông vào Chúa, và nhất là lòng yêu mến nhiệt thành, để chúng con vượt thắng ươn hèn bản thân, bất chấp mọi khó khăn gian khổ, đem Tin Mừng Chúa đến cho bất cứ ai cần đến Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN XXV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 9, 7 – 9
7 Khi tiểu vương Hêrôđê nghe biết tất cả những gì đã xảy ra, thì phân vân lắm. Thật vậy, có kẻ nói : “Đó là ông Gioan từ cõi chết trỗi dậy.” 8 Kẻ khác nói : “Ông Êlia xuất hiện đấy !” Kẻ khác nữa lại nói : “Đó là một ngôn sứ thời xưa sống lại.” 9 Còn vua Hêrôđê thì nói : “Ông Gioan, chính ta đã chém đầu rồi ! Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế?” Rồi vua tìm cách gặp Đức Giêsu.
Suy niệm :
Khi nghe nói đến một người công chính tên là Giêsu xuất hiện, dân chúng thích nghe Người giảng dạy, Người làm bao nhiêu phép lạ, trừ quỷ, chữa bệnh, những người Pharisêu và kinh sư đều phải câm họng về những lời đối đáp khôn ngoan của Người, Vua Hê-rô-đê nghe nói về tất cả những điều đó thì rất phân vân, ông không thể sống bình yên vì tội gian dâm với vợ của anh mình, và không thoát khỏi cái án lương tâm việc ông đã giết Gioan, một người công chính, vì lời hứa với một cô gái.
Khi làm một điều sai trái, chúng ta cũng không thể tìm được sự bình an. Nhưng con người yếu hèn, cứ va vấp hết lần này đến lần khác. Dù biết rõ đó là tội mà ta vẫn cứ phạm, rồi lại phân vân, bối rối. Chúng ta tha thiết cầu xin Chúa gìn giữ, để ta tránh xa tội lỗi, dù là tội trọng hay cả những lỗi lầm nhỏ.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa biết rõ chúng con rất yếu đuối thấp hèn, bao lần phạm tội mất lòng Chúa. Giờ đây, chúng con quỳ dưới chân thánh giá, xin Chúa ban cho chúng con thêm lòng nhiệt thành yêu mến Chúa, và chân thành yêu thương anh em. Để chúng con đừng bao giờ vấp phạm đến tình yêu Chúa, và lỗi đức bác ái với anh em. Xin Chúa tha thứ cho chúng con. Xin ban cho chúng con ơn bình an của Chúa thật trong tâm hồn chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN XXV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 9, 18 – 22
18 Khi ấy, Đức Giêsu hỏi các môn đệ rằng : “Dân chúng nói Thầy là ai ?” 19 Các ông thưa : “Họ bảo Thầy là ông Gioan Tẩy Gỉa, nhưng có kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, kẻ khác lại cho là một trong các ngôn sứ thời xưa sống lại.” 20 Người lại hỏi : “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai ?” Ông Phêrô thưa : “Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa.” Nhưng Người nghiêm giọng truyền các ông không được nói điều ấy với ai. 22 Người nói : “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ chỗi dậy.”
Suy niệm :
“Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa.” Ông Phêrô là Người đầu tiên tuyên xưng Thầy là Đấng Thiên Sai. Nhưng liền sau đó, Người loan báo cuộc Thương Khó Người sắp phải chịu cho các ông biết, một điều mà con người phàm khó chấp nhận : tất cả chúng ta phải tham dự vào cuộc chiến thắng sự chết của Người. Ông Phêrô và các Tông đồ nhìn nhận Người là Đấng Cứu Độ Thiên Chúa đã hứa, thì họ cũng phải biết rằng sẽ không có ơn cứu độ, nếu tử thần không bị đánh bại.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con vẫn mạnh mẽ tuyên xưng như ông Phêrô : “Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa.”, nhưng nghe đến đau khổ, thập giá, chúng con lại e ngại bước vào. Nếu không tham dự vào sứ mạng thập giá của Chúa, không mang lấy sự đau khổ của Chúa Kitô, thì không thể làm chứng Chúa Kitô. Khi ở giữa những người không biết Chúa, chúng con phải chứng minh : “Thầy là ai?” không chỉ là một danh xưng, nhưng bằng đời sống chứng nhân. Xin cho chúng con can đảm đón nhận và vui lòng vác thập giá, vì nếu không có thập giá, thì chúng con không thể cùng Chúa bước vào vinh quang. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN XXV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 9, 43b – 45
43b Đang lúc mọi người còn bỡ ngỡ về tất cả các việc Đức Giêsu đã làm, thì Người nói với các môn đệ rằng : 44 “Phần anh em, hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời sau đây : Con Người sắp bị nộp vào tay người đời.” 45 Nhưng các ông không hiểu lời đó, vì đối với các ông, lời đó còn bí ẩn, đến nỗi các ông không nhận ra ý nghĩa. Nhưng các ông sợ không dám hỏi lại Người về lời ấy.
Suy niệm :
“Lúc mọi người còn bỡ ngỡ về tất cả các việc Đức Giêsu đã làm.” Người chữa lành bệnh tật, trừ quỷ, làm phép lạ khiến mọi người đều kinh ngạc trước quyền năng Thiên Chúa. Họ rất ngưỡng mộ và tôn vinh Người, nhưng Chúa Giêsu lại một lần nữa tiên báo cuộc Thương Khó. “Hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời sau đây” Chúa Giêsu nhấn mạnh điều Người sắp nói ra. Đừng chỉ đặt hết lòng mến mộ vì những phép lạ, hay chỉ tin vào những gì đang được tận mắt chứng kiến, nhưng sẽ có ngày các ông phải thất vọng vì Người chịu nộp mình vào tay kẻ thù, chịu cuộc thương khó hãi hùng nhất, và thất bại nặng nề trước mắt người đời, Người chịu chết đau khổ trên cây thánh giá, liệu lúc dó có còn ai tin vào Người nữa không ? Hay họ vội quay lưng, họ hòa mình vào giữa đám đông, họ cùng gào thét, hô hào : “Đóng đinh nó vào thập giá.”
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con được ở trong tình trạng ân sủng, được lãnh nhận bí tích, được nghe Lời Chúa dạy, được Chúa ban bao điều tốt đẹp trong đời. Chúng con tạ ơn Chúa vì đã ban cho chúng con được tất cả mọi sự đó. Xin tỏ lộ cho chúng con biết bí ẩn của Chúa, tình yêu Chúa dành cho chúng con, là được chia sẻ thập giá với Chúa, là hồng ân, là mầu nhiệm. Xin cho chúng con cũng biết đón nhận thập giá trong cuộc đời chúng con, kiên vững theo Chúa đến cùng. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
29-09-2017, 05:24 PM
THỨ BẢY TUẦN XXV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 9, 43b – 45
43b Đang lúc mọi người còn bỡ ngỡ về tất cả các việc Đức Giêsu đã làm, thì Người nói với các môn đệ rằng : 44 “Phần anh em, hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời sau đây : Con Người sắp bị nộp vào tay người đời.” 45 Nhưng các ông không hiểu lời đó, vì đối với các ông, lời đó còn bí ẩn, đến nỗi các ông không nhận ra ý nghĩa. Nhưng các ông sợ không dám hỏi lại Người về lời ấy.
Suy niệm :
“Lúc mọi người còn bỡ ngỡ về tất cả các việc Đức Giêsu đã làm.” Người chữa lành bệnh tật, trừ quỷ, làm phép lạ khiến mọi người đều kinh ngạc trước quyền năng Thiên Chúa. Họ rất ngưỡng mộ và tôn vinh Người, nhưng Chúa Giêsu lại một lần nữa tiên báo cuộc Thương Khó. “Hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời sau đây” Chúa Giêsu nhấn mạnh điều Người sắp nói ra. Đừng chỉ đặt hết lòng mến mộ vì những phép lạ, hay chỉ tin vào những gì đang được tận mắt chứng kiến, nhưng sẽ có ngày các ông phải thất vọng vì Người chịu nộp mình vào tay kẻ thù, chịu cuộc thương khó hãi hùng nhất, và thất bại nặng nề trước mắt người đời, Người chịu chết đau khổ trên cây thánh giá, liệu lúc dó có còn ai tin vào Người nữa không ? Hay họ vội quay lưng, họ hòa mình vào giữa đám đông, họ cùng gào thét, hô hào : “Đóng đinh nó vào thập giá.”
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con được ở trong tình trạng ân sủng, được lãnh nhận bí tích, được nghe Lời Chúa dạy, được Chúa ban bao điều tốt đẹp trong đời. Chúng con tạ ơn Chúa vì đã ban cho chúng con được tất cả mọi sự đó. Xin tỏ lộ cho chúng con biết bí ẩn của Chúa, tình yêu Chúa dành cho chúng con, là được chia sẻ thập giá với Chúa, là hồng ân, là mầu nhiệm. Xin cho chúng con cũng biết đón nhận thập giá trong cuộc đời chúng con, kiên vững theo Chúa đến cùng. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN A
Tin Mừng : Mt 21, 28 – 32
28 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng : “Các ông nghĩ sao? Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất : ‘Này con, hôm nay con sẽ đi làm vườn nho.’ 29 Nó đáp : ‘Con không muốn !’ Nhưng sau đó, nó hối hận, nên lại đi. 30 Ông đến gặp người thứ hai, và cũng bảo như vậy. Nó đáp : ‘Thưa ngài, con đây !’ nhưng rồi lại không đi. 31 Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha ?” Họ trả lời : “Người thứ nhất.” Đức Giêsu nói với họ : “Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và những cô gái điếm vào Nước Thiên Chúa trước các ông.”
Suy niệm :
Những người tội lỗi đã trở lại khi nghe ông Gioan rao giảng, họ tỏ lòng sám hối, họ đón nhận thông điệp của Chúa Giêsu, Nước Trời mở rộng cho họ. Còn những thượng tế và kinh sư, họ thấy tự mãn, họ vốn chẳng ước ao, họ không cần phải sám hối, cũng chẳng thấy cần đến lòng thương xót của Thiên Chúa, họ dửng dưng trước lời mời gọi sám hối.
Có thể chúng ta cũng ở trong tình trạng người con thứ hai, mình nghe Lời Chúa, giữ các việc đạo đức, giữ đạo cũng tốt, chẳng sai phạm luật Chúa dạy, không giết người, ngoại tình, trộm cắp. Chúng ta tự mãn, thấy mình đủ điều kiện vào Nước Thiên Chúa, chẳng cần phải sám hối. Nhưng ai là người đã thi hành ý muốn của Thiên Chúa, họ sẽ được vào Nước Thiên Chúa trước, họ có thể là người ngoại, người tội lỗi.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con vẫn tưởng mình sống tốt hơn những người tội lỗi, gái điếm. Nên dù được nghe lời mời gọi sám hối, chúng con cứ dửng dưng, loại mình ra khỏi hàng ngũ với người tội lỗi. Xin cho chúng con biết khiêm nhường nghe Lời Chúa dạy, thi hành ý Chúa, sống cuộc đời chứng nhân, làm cho vườn nho của Chúa sinh hoa kết quả. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN XXVI THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 9, 46 – 50
49 Ông Gioan lên tiếng nói : “Thưa Thầy, chúng con thấy có Người nhân danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không cùng với chúng con đi theo Thầy.” 50 Đức Giêsu bảo ông : “Đừng ngăn cản người ta. Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta.
Suy niệm :
Ngoài Giáo Hội công giáo tông truyền, còn có nhiều người khác, họ cũng dấn thân loan báo Tin Mừng. Nếu công cuộc loan báo Tin Mừng mà Giáo Hội công giáo không thể đến với đông đảo quần chúng, không thể loan truyền đến tất cả mọi nơi : Thiên Chúa muốn những người khác làm việc mà chúng ta không làm. Dù ngày càng nhiều Giáo Hội phân ly, nhưng chính Hội Thánh phải tự canh tân, chứ không phải loại trừ họ ra khỏi sứ mạng loan báo Tin Mừng.
Chúng ta đừng kết án hay cố ngăn cản những người dù họ không cùng Giáo Hội với mình. Cứ để họ loan truyền Nước Thiên Chúa theo cách của họ. Phải tôn trọng và yêu mến chứ đừng chống đối. Vì ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta. Cũng không ai lấy danh nghĩa Người mà làm phép lạ, sau đó lại nói xấu về Người.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa đau đớn vì thân thể Chúa bị cắt chia. Hội Thánh bị phân ly làm nhiều nhánh. Chúng con quỳ đây dưới chân thánh giá Chúa, cầu xin cho tất cả mọi người tin vào Chúa, vẫn đang kiên trì trên bước đường loan báo Tin Mừng. Xin cho tất cả được hiệp nhất trong tình yêu, và trung thành trong một niềm tin. Xin cho Tin Mừng của Chúa ngày càng được loan truyền đến những nơi chưa được biết Chúa, xin Chúa loại bỏ những đố kỵ, ganh ghét trong lòng mọi người đang cộng tác cùng mang sứ mạng loan báo Tin Mừng rất khẩn thiết hôm nay. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN XXVI THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 9, 51 – 56
52 Đức Giêsu sai mấy sứ giả đi trước. Họ lên đường và vào một làng người Samarri để chuẩn bị cho người đến. 53 Nhưng dân làng không đón tiếp Người, vì Người đang đi về hướng Giêrusalem. 54 Thấy thế, hai môn đệ Người là ông Giacobe và ông Gioan nói rằng : “Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy chúng nó không ?” 55 Nhưng Đức Giêsu quay lại quở mắng các ông. 56 Rồi Thầy trò đi sang làng khác.
Suy niệm :
“Dân làng không đón tiếp Người.” Đây cũng là nỗi đau lòng của những người mang sứ mạng loan báo Tin Mừng. Nhìn ngắm Thầy trò trên bước đường rao giảng, vất vả, khổ cực, lòng thao thức một ý nguyện đem tình yêu và hạnh phúc đến cho con người, nhưng nhiều lần bị từ chối, nhiều nơi họ không đón tiếp, có khi còn bị xúc phạm, bị nguyền rủa. Chúng ta theo bước đường Giêsu : hiền lành, khiêm nhường. Cuộc đời chúng ta khi cộng tác trong giáo xứ, với mọi ý hướng tốt lành, sẵn sàng hy sinh, tích cực hết khả năng để xây dựng, nhưng cứ bị hiểu lầm, bị chống đối, chẳng ai công nhận, chẳng được đón tiếp, hay cứ bị phê bình chỉ trích. Chúng ta hãy bước theo dấu chân Thầy Giêsu đã bước qua, học nơi Người, hiền lành, khiêm nhường, chứ đừng nóng giận.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con nhìn ngắm Chúa trên bước đường rao giảng. Vì tình yêu mà Chúa bỏ tất cả vinh quang của mình, làm thân phận con người giống chúng con, đem hạnh phúc đến cho con người, Chúa đến nhà mình mà người nhà chẳng chịu đón nhận. Cuối cùng, chết cô đơn tủi nhục trên thánh giá. Xin cho chúng con noi gương Chúa, hiền lành và khiêm nhường, để tiếp nối sứ mạng loan báo Tin Mừng của Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN XXVI THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 9, 57 – 62
57 Một hôm, đang khi Đức Giêsu đi đường cùng các môn đệ, thì có kẻ đến thưa Người rằng : “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo.” 58 Người trả lời : “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.” 59 Đức Giêsu nói với một người khác : “Anh hãy theo tôi !” Người ấy thưa : “Thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã.” 60 Đức Giêsu bảo : “Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa.” 61 Một người khác nữa lại nói : “Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã.
Suy niệm :
Chính Chúa đã chọn mỗi người môn đệ trên bước đường rao giảng, Chúa rất cần sự cộng tác của chúng ta, nhưng muốn đáp trả lời mời gọi của Chúa, cần phải từ bỏ mình. Chúa chọn mỗi người mỗi cảnh, có người từ nhỏ, có người theo Chúa tự nguyện, cũng có người theo vì muốn đạt được ước nguyện của mình. Nhưng dù là cách nào, đến lúc Chúa muốn ta cộng tác vào sứ mạng của Người, thì trước hết phải chấp nhận những điều kiện có phần nghiêm ngặt, người môn đệ phải sẵn sàng hy sinh tất cả vì Tin Mừng, đừng để một ý hướng nào lung lạc, ngăn cản bước đường loan báo Tin Mừng : Tôi muốn lắm, nhưng…
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa muốn từng người chúng con làm môn đệ của Chúa, cộng tác vào sứ mạng loan báo Tin Mừng rất cần kíp trong cuộc sống hôm nay. Nhưng có biết bao lý do khiến chúng con từ chối. Xin ban cho chúng con một tấm lòng quảng đại, sẵn sàng hy sinh, phụng sự cho Nước Chúa, biết cho đi mà không tính toán, biết chiến đấu không ngại thương tích, biết làm việc không tìm nghỉ ngơi, biết hiến thân mà không mong chờ, phần thưởng của chúng con là đang thi hành ý Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN XXVI THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 10, 1 – 12
2 Người bảo các ông : “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. 3 Này Thầy sai anh em đi, như chiên con đi vào giữa bầy sói. 4 Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. 5 Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói ‘bình an cho nhà này ! 6 Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy ; bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em. 7 Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia.”
Suy niệm :
Bước đường chúng ta đang đi, đầy dẫy hiểm nguy và sói dữ, làm sao chúng ta thoát khỏi mọi bẫy giăng chung quanh ta. Mọi thứ của cải sẽ làm lung lạc lòng người môn đệ, những bổn phận, trách nhiệm gia đình sẽ níu bước chân ta theo Chúa. Những thứ ta cho rằng nó sẽ bảo vệ cuộc đời mình : bao bị, của cải để được sung sướng vui hưởng. Giày dép, nó gìn giữ bước chân của ta trên đường đời. Sự đón tiếp, chào hỏi, vinh quang thế gian là mơ ước của chúng ta. Chúa biết rõ, nhưng Chúa sai chúng ta đi giữa những nguy cơ đó. Tất cả những trang bị thuộc về thế gian : vật chất, danh vọng, mọi phương tiện cho ta sự an toàn trong cuộc sống, làm ta mất đi cơ hội loan báo Tin Mừng.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Muốn theo Chúa thì đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Chúng con cứ mãi bám víu vào những thứ hư không đời này. Mọi thứ của cải, vật chất là nhu cầu, nó gắn bó làm cản trở chúng con theo Chúa. Xin cho chúng con can đảm từ bỏ, để lòng được bình an, và đem bình an đến cho anh em. Xin cho con tin vào tình Chúa mà dấn bước đời con, xin cho con tin vào tính Chúa, mà đánh liều đời con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN XXVI THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 10, 13 – 16
13 Khi ấy, Đức Giêsu nói : “Khốn cho ngươi, hỡi Kho-ra-din ! Khốn cho ngươi, hỡi Bết-xai-đa ! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Xi-đôn, thì từ lâu họ đã mặc áo vải thô, ngồi trên tro, tỏ lòng sám hối rồi. 14 Vì thế, trong cuộc Phán Xét, Tia và Xi-đôn sẽ được xử khoan hồng hơn các ngươi. 15 Còn ngươi nữa, hỡi Ca-phác-na-um, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư? Không, ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ !” 16 Ai nghe anh em là nghe Thầy ; và ai khước từ anh em là khước từ Thầy ; mà ai khước từ Thầy là khước từ Đấng đã sai Thầy.”
Suy niệm :
Công cuộc loan báo Tin Mừng còn mênh mông, nhưng điều làm người môn đệ chùn bước, là người ta không muốn đón nhận. Chúa Giêsu đang cố gắng dạy các môn đệ trên bước đường rao giảng sẽ gặp nhiều khó khăn, họ phải đối đầu với những người thấy mình đạo đức, những thành phần có trình độ học đạo cấp cao, biết rành lề luật, và những người làm thầy, làm chức việc. Các tông đồ đầu tiên là những người từ môi trường thấp kém, ít học, họ sẽ phải đương đầu với biết bao khó khăn giữa đám người ấy. Chúa Giêsu đã trấn an, đừng sợ, đừng lo lắng : “Ai nghe anh em là nghe Thầy, ai khước từ anh em là khước từ Thầy.”
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa hết sức yêu thương dạy dỗ các môn đệ, Chúa biết các ông còn non kém, yếu đuối và hèn nhát, nhưng nhờ sự kiên trì rèn luyện, dần dần các ông đã vững vàng trên bước đường rao giảng. Xin ban cho chúng con lòng vững tin vào Chúa, để chúng con mạnh dạn làm chứng, loan báo Tin Mừng. Xin cho chúng con lòng nhiệt thành đem Lời Chúa đến cho những người chưa biết Chúa, dù bị từ khước vẫn không nản lòng. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN XXVI THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 10, 17 – 24
21 Ngay giờ ấy, được Thánh Thần tác động, Đức Giêsu hớn hở vui mừng và nói : “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín, không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mạc khải cho những người bé mọn. Vâng lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.”
Suy niệm :
Những việc tốt đẹp Cha đã làm, không phải là không để cho người thông thái biết, nhưng tự họ không mở lòng đón nhận, họ tự mãn nên khép kín, còn những con người tầm thường bé mọn, họ vui mừng đón nhận. Chúa Giêsu không có ý muốn nói là bậc thông thái bị loại ra khỏi thế giới của lòng tin. Cốt tuỷ của cuộc đời không do sự khôn ngoan thí tuệ của người phàm tìm thấy được, mà nó thường bị những thông thái, kiến thức người phàm che khuất.
Vào thời đó tại Palettin có nhiều bậc hiền triết và những kẻ được gọi là khôn ngoan, nhưng họ lại không ở trong số các môn đệ của Chúa Giêsu. Bậc thông thái theo nghĩa thế gian là hiểu biết sâu rộng, khôn ngoan theo trí tuệ người phàm, chính họ tự loại mình ra khỏi mạc khải của Thiên Chúa, còn người bé mọn họ nhận biết mình tầm thường kém cỏi, nên mở lòng khao khát đón nhận giáo huấn của Chúa Giêsu.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa Giêsu mạc khải mầu nhiệm Thiên Chúa là Cha. Thật hạnh phúc và hãnh diện biết bao vì chúng con được gọi Chúa Tể trời đất là Cha. Xin cho chúng con cảm thấy chúng con thật bé mọn dại khờ trước mặt Chúa. Xin loại ra khỏi tâm hồn chúng con, mọi thứ khôn ngoan thế gian, để trong giờ này, chúng con khiêm tốn sấp mình quỳ đây, hiệp cùng một ý tâm tình cầu nguyện của Chúa, cho những người bé mọn. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
05-10-2017, 04:26 PM
CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN A
Tin Mừng : Mt 21, 33 – 43
33 Khi ấy, Đức Giêsu nói rằng : “Các ông hãy nghe dụ ngôn sau đây : Có chủ nhà kia trồng được một vườn nho ; chung quanh vườn, ông rào giậu ; trong vườn, ông khoét bồn đạp nho, và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác, rồi trẩy đi phương xa. 34 Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. 35 Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông : chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. 36 Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước ; nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy. 37 Sau cùng, ông sai con trai mình đến gặp chúng, vì nghĩ rằng : ‘Chúng sẽ nể con ta.’ 38 Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con, thì bảo nhau : ‘Đứa thừa tự đây rồi ! Nào ta giết quách nó đi, và đoạt lấy gia tài nó.’
Suy niệm :
Thiên Chúa đã tin tưởng giao Nước của người cho dân Do Thái, là dân đã được chọn làm việc trong vườn nho, để sinh hoa kết trái. Thiên Chúa dọn sẵn mọi phương tiện, Người đã hướng dẫn họ suốt dòng lịch sử. Chính họ là gương mẫu cho hết mọi dân tộc khác. Đó là hoa lợi Thiên Chúa muốn được thu hoạch. Nhưng họ đã chiếm giữ làm lợi ích riêng. Thiên Chúa cũng chọn và trao cho mỗi người chúng ta sứ mạng làm cho Nước Chúa sinh lợi. Chúng ta đã làm được gì cho Nước Chúa.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa đã chọn chúng con làm tá điền trong Vườn Nho của Chúa, bao lâu nay chúng con muốn chiếm giữ mọi tài sản cho riêng mình. Xin cho chúng con biết cộng tác, làm cho Vườn Nho sinh hoa lợi, cho Nước Chúa được phát triển, và hiến mình để phục vụ. Để đến ngày ra trước tòa Chúa, chúng con sẽ vui mừng nộp hoa lợi, thành quả công lao cho Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN XXVII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 10, 25 – 37
33 Nhưng một người Sa-ma-ri kia đi đường, tới chỗ nạn nhân, thấy vậy thì động lòng thương. 34 Ông ta lại gần, lấy dầu lấy rượu xức vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc. 35 Hôm sau, ông lấy ra hai quan tiền, trao cho chủ quán và nói : ‘Nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém thêm bao nhiêu, thì khi trở về, chính tôi sẽ hoàn lại bác.’ 36 Vậy theo ông nghĩ, trong ba người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp ?” 37 Người thông luật trả lời : “Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy.”
Suy niệm :
Người Sa-ma-ri thấy vậy thì động lòng thương, ông không thể nhắm mắt làm ngơ như hai thầy tư tế và thầy Lê-vi trước đó. Câu chuyện xảy ra hằng ngày trong cuộc sống. Có biết bao cảnh đời lâm cơn hoạn nạn, có biết bao người dở sống dở chết mà thiên hạ vẫn làm ngơ, trong đó có chính mỗi người chúng ta. Có bao giờ chúng ta thấy xấu hổ khi từng ngoảnh mặt làm ngơ giúp đỡ người anh em, trong khi người ngoại đã ra tay cứu giúp. Là người công giáo, nhưng chúng ta đã thực thi lòng thương xót với biết bao người đau khổ, tủi nhục chung quanh ta, và ngay cả người sống bên cạnh ta. Hay ta vẫn nhắm mắt làm ngơ, có khi còn làm cho họ chịu nhiều đau khổ, dằn vặt thêm.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Giờ đây, trước mặt Chúa đang ngự trong phép Thánh Thể, chúng con khiêm tốn nhìn nhận, bao lần chúng con làm ngơ giúp đỡ người anh em hoạn nạn, bao lần chúng con ngoảnh mặt với người đau khổ, chúng con bỏ mặc người anh em đang dở sống dở chết trong đường tội lỗi. Xin Chúa tha thứ, và ban cho chúng con một tấm lòng quảng đại, để biết động lòng thương trước mọi nỗi khổ của tha nhân hôm nay. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN XXVII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 10, 38 – 42
38 Khi ấy, Đức Giêsu vào một làng kia. Có một người phụ nữ tên là Mac-ta đón Người vào nhà. 39 Cô có người em gái tên là Maria. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy. 40 Còn cô Mac-ta thì tất bật lo việc phục vụ. Cô tiến lại mà nói : “Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ mà Thầy không để ý tới sao ? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay. 41 Chúa đáp : “Macta! Macta ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá! 42 “Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi.”
Suy niệm :
Macta yêu mến Chúa, cô phục vụ Chúa, lo cho Chúa bữa ăn ngon, thật vất vả bận rộn. Cô tất bật lo việc phục vụ. Cuộc sống của chúng ta cũng đầy những vất vả, bận rộn. Tất bật vì công việc, vì các nhu cầu, ăn, mặc, phương tiện, bệnh tật. Tất bật vì học hành, công danh sự nghiệp v.v…
Có khi cả việc phục vụ cho mọi sinh hoạt của giáo xứ, dạy giáo lý, ca đoàn, đoàn thể này, hội đoàn kia, chúng ta cũng tất bật lo lắng đủ chuyện, nhưng chúng ta không có giờ ở với Chúa. Giáo lý viên thì đã có sẵn giáo án, dạy bằng những bài học sách vở có sẵn, chúng ta đem Chúa đến cho các em mà lòng mình không có Chúa, không có Chúa trong tim. Chúa nói : “Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi.”
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa biết cuộc sống của chúng con bận rộn và lo lắng, Chúa cũng biết chúng con vất vả, tất bật từng ngày. Chúa mời gọi chúng con hãy đến với Chúa, nghỉ ngơi bên Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa đã cho chúng con được ở bên Chúa trong giờ này, được nghe lời dạy dỗ yêu thương của Chúa, được tỏ bày với Chúa mọi nỗi lòng của chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN XXVII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 11, 1 – 4
1 Một hôm, Đức Giêsu cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn đệ nói với Người : “Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gioan đã dạy môn đệ của ông.” 2 Người bảo các ông : “Khi cầu nguyện, anh em hãy nói : “Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, Triều đại Cha mau đến.
Suy niệm :
Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện bằng tâm tình của người con đối với cha, một tình cảm rất đơn thuần sâu đậm mà ai cũng cảm nhận được. Là con thì nói chuyện với cha thật dễ dàng, là con thì chỉ cần tỏ lòng hiếu thảo với cha là xin gì cha cũng cho. Người con ngoan ngoãn, hiền lành, thảo hiếu với cha mẹ, biết vâng lời, biết làm theo ý cha mẹ thì chắc chắn xin gì cũng được.
Đối với Cha trên trời cũng vậy. Cha rất yêu thương ta, Cha mong ban cho ta những gì tốt đẹp nhất, chúng ta bày tỏ lòng tin tưởng, yêu mến và cầu xin, xin một cách tha thiết chân tình, khiêm tốn nhận thấy sự bất lực yếu kém của mình, ước ao được giúp đỡ. Không phải cầu nguyện là đòi buộc cha làm theo ý mình, có khi ta cũng không cần xin, vì nghĩ mình cần gì thì Cha biết cả rồi, Cha muốn cho thì cho, đâu cần phải xin. Không xin mà muốn được, không gõ thì ai mở cho.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa dạy chúng con biết cầu nguyện với Cha trên trời, Đấng mà chúng con không nhìn thấy, nhưng Người là Cha thật của chúng con. Xin cho chúng con biết khiêm tốn cầu xin, tin tưởng vào tình yêu của Cha và hết lòng cậy trông, phó thác vào lòng nhân từ của Cha. Xin cho con đừng giây phút nào quên sự hiện diện của Cha trong cuộc đời chúng con, để chúng con cầu nguyện với Cha mỗi ngày. Lạy Cha, con tin cậy va tín thác nơi Cha.
THỨ NĂM TUẦN XXVII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 11, 5 – 13
5 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : “Ai trong anh em có một người bạn, và nửa đêm đến nhà người bạn ấy và nói : ‘Bạn ơi, cho tôi vay ba cái bánh, 6 vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại nhà, và tôi không có gì dọn cho anh ta ăn cả’, 7 mà người kia từ trong nhà lại đáp : ‘Xin anh đừng quấy rầy tôi : cửa đã đóng rồi, các cháu lại ngủ cùng giường với tôi, tôi không thể dậy lấy bánh cho anh được.’ ? 8 Thầy nói cho anh em biết ; dẫu người kia không dậy để cho người này vì tình bạn, thì cũng sẽ dậy để cho người này tất cả những gì anh ta cần, vì anh ta cứ lỳ ra đó… 13b Phương chi Cha Trên Trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao ?”
Suy niệm :
Chúa Giêsu dạy phải kiên trì cầu nguyện, không được nản chí. Xin thì được, tìm thì thấy, gõ thì mở cho. Nhưng tại sao có khi chúng ta xin hoài mà không được, sao Chúa cứ bắt chúng ta phải đợi. Điều này dễ làm chúng ta chán nản. Bao lâu chúng ta cầu nguyện mà chưa có sự tương hợp thì Thiên Chúa vẫn chờ đợi, không phải ta chờ Ngài, nhưng là Ngài chờ ta. Chúng ta thật yên tâm để đi vào tương quan với Chúa, ơn Chúa ban rộng rãi liên tục bất kỳ lúc nào, mưa ân sủng sẵn sàng tuôn đổ cho những kẻ kêu xin Người. Nhưng cần đặt mình trước mặt Người và tin tưởng yên tâm chờ nhận lấy điều tốt lành. Chúa ban điều tốt hơn cả điều ta xin, nhưng điều đó không có nghĩa là đúng theo ý mình muốn, mà điều tốt nhất là ban cho ta Thánh Thần. Có Thánh Thần là có tất cả.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Xin cho con biết kiên trì cầu nguyện, kết hợp mật thiết với Chúa trong việc cầu nguyện. Xin ban Thánh Thần cho chúng con. Vì có Thánh Thần là hoa trái, là bình an. Xin cho con biết cầu nguyện trong ơn Thánh Thần. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN XXVII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 11, 15 – 26
15 Bấy giờ, Đức Giêsu trừ một tên quỷ, nhưng có mấy người lại bảo : “Ông ấy dựa thế quỷ vương Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ.” 16 Kẻ khác lại muốn thử Người, nên đã đòi Người một dấu lạ từ trời. 17 Nhưng Người biết tư tưởng của họ, nên nói : “Nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia. 18 Nếu Xa-tan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình thì nước nó tồn tại sao được ?”… 24 Khi thần ô uế xuất khỏi một người, thì nó đi rảo qua những nơi khô cháy, tìm chốn nghỉ ngơi. Mà vì tìm không ra, nó nói : ‘Ta sẽ trở về nhà ta, nơi ta đã bỏ ra đi.’ 25 Khi đến nơi, nó thấy nhà được quét tước, dọn dẹp hẳn hoi. 26 Nó liền đi kéo thêm bảy thần khác dữ hơn, và chúng vào ở đó. Rốt cuộc tình trạng của người ấy còn tệ hơn trước.”
Suy niệm :
Những người đồng thời với Chúa Giêsu, họ đã đón nhận lời kêu gọi sám hối của ông Gioan Tẩy Giả và đã thay đổi nếp sống. Nhưng họ chưa cảm nghiệm được Thiên Chúa, chưa khám phá sức mạnh nội tâm giúp họ kiên trì, nên sẽ trở lại con đường mù quáng của họ. Khi một người được ơn trở lại, sẽ là nơi sự dữ nó tìm cách cám dỗ mạnh hơn trước. Nếu chúng ta không trông cậy vào Chúa, nếu không gắn bó với Chúa qua các bí tích, không kết hợp với Chúa trong cầu nguyện, thì nó sẽ tấn công ta mạnh hơn, và tình trạng lại còn tệ hơn trước.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Giữa muôn vàn sự dữ, tự sức chúng con không thể thoát khỏi mọi mưu chước kẻ thù chung quanh chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa đã ban cho chúng con được sống trong ân sủng của Chúa, dưỡng nuôi chúng con bằng Thánh Thể và bằng Lời Chúa. Tình yêu Chúa bao bọc che chở chúng con. Xin cho chúng con đừng bao giờ rời xa Chúa, hằng ngày đến bên Chúa để Chúa gìn giữ chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN XXVII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 11, 27 – 28
27 Khi Đức Giêsu đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với Người : “Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm !” 28 Nhưng Người đáp lại : “Đúng hơn phải nói rằng : Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa.”
Suy niệm :
Nhưng Người đáp lại : “Đúng hơn phải nói rằng : Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa.” Chúng ta thường cho rằng, khi cuộc sống thành đạt, giàu có, địa vị, con cái được thăng tiến trong xã hội : làm giám đốc, chủ tịch, bác sĩ, kỹ sư…, đó là hạnh phúc. Những người phụ nữ được nghe lời Người giảng dạy, chứng kiến phép lạ Người làm, họ trầm trồ, Mẹ Người thật có phúc, vì đã sinh ra và dưỡng dục Người. Chúa Giêsu nhân cơ hội này cho họ biết : Chính họ, những người đang nghe lời Người giảng dạy, và tuân giữ lời Người thì có phúc hơn. Và ai là người có phúc hơn Mẹ, vì Mẹ hằng ấp ủ trong tim : từng biến cố trong cuộc đời Giêsu, Mẹ hằng ghi nhớ và suy đi nghĩ lại từng lời Người giảng dạy. Và cũng chỉ có Mẹ là người chia sẻ nỗi thống khổ của Con Mẹ trong cuộc thương khó, Mẹ vâng chịu nỗi đau đớn như lưỡi gươm thâu qua trái tim Mẹ : khi nhìn con chết đau đớn tủi nhục trên thánh giá.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. “Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm !” Đó là nỗi mong ước lớn nhất trong lòng những người mẹ. Xin Chúa thương xót cho giới trẻ hôm nay, xã hội đã lôi kéo chúng xa Chúa, chúng không còn giống Chúa, không đến với Chúa, không nghe và tuân giữ Lời Chúa dạy. Chúng con đặt chúng dưới chân thánh giá, xin Chúa đặt tay trên chúng, nắn đúc tâm hồn chúng, để mỗi ngày nên giống Chúa hơn. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
12-10-2017, 08:50 AM
CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN A
Tin Mừng : Mt 22, 1 – 14
10 Đầy tớ liền đi ra các nẻo đường, gặp ai, bất luận tốt xấu, cũng tập hợp cả lại, nên phòng tiệc cưới đã đầy thực khách. 11 Bấy giờ nhà vua tiến vào quan sát khách dự tiệc, thấy ở đó có người không mặc y phục lễ cưới, 12 mới hỏi người ấy : ‘Này bạn, sao bạn vào đây mà không có y phục lễ cưới ?’ Người ấy câm miệng, không nói được gì. 13 Nhà vua bảo những người phục dịch : ‘Trói chân tay nó lại, quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài, ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng !”
Suy niệm :
Thiên Chúa đã dọn sẵn bữa tiệc cưới cho Con Một của Ngài. Người là Đấng Phu Quân, là Chú Rể của cả nhân loại. Dân Do Thái được ưu tuyển để dự bữa Tiệc Cưới Chúa Kitô, nhưng họ không hưởng ứng, đã bao lần từ chối. Thiên Chúa đâu để kế hoạch của Ngài thất bại. Ngài mời tất cả mọi người đến tham dự, bất luận giàu nghèo, tốt xấu, bất kể những ai què quặt, đui mù bệnh tật, kể cả người tội lỗi, thu thuế, gái điếm…
Thánh lễ là bàn tiệc duy nhất của Chúa Kitô, bao nhiêu người Kitô hữu ở khắp nơi được đến tham dự. Có người không mặc y phục lễ cưới, không phải anh ta nghèo, vì tất cả thực khách đều được nhận bộ y phục lễ cưới. Bí tích Thánh tẩy là bộ y phục Thiên Chúa ban không, các lề luật, và nhất là bộ đồng phục của người Kitô hữu là yêu thương, chúng ta đều được lãnh nhận, đừng quên mặc lấy bộ y phục hồng ân Thiên Chúa đã ban tặng.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa đã dọn sẵn bàn Tiệc Thánh Thể mỗi ngày cho chúng con, Chúa tha thiết mời gọi chúng con đến dự, ngay từ bây giờ chúng con đã được tham dự vào Bữa Tiệc Con Thiên Chúa. Xin cho chúng con hằng khao khát mỗi ngày, và luôn chuẩn bị xứng đáng khi đến dự Tiệc Thánh. Để ngày sau, được dự phần vào bàn tiệc Thiên Quốc trên trời. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 11, 29 – 32
29 Khi ấy, dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giêsu bắt đầu nói : “Thế hệ này là một thế hệ gian ác ; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giona. 30 Qủa thật, ông Giona đã là một dấu lạ cho dân thành Ni-ni-vê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy. 31 Trong cuộc Phán Xét, nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Sa-lô-mon; mà đây thì còn hơn vua Sa-lo-mon nữa.
Suy niệm :
Chúa Giêsu đến ở với dân được Thiên Chúa yêu thương : Người sống giữa người nghèo, người tội lỗi, người bị bỏ rơi, Người yêu thương giảng dạy, chữa lành bệnh tật, trừ quỷ, đem bình an, hạnh phúc cho những người sống trong đau khổ, đem ánh sáng lại cho những tâm hồn bị trói buộc trong bóng tối. Người an ủi bà mẹ Naim đang đau khổ khóc lóc, và trao vào tay bà đứa con trai đã chết được sống lại. Người cứu thoát chị phụ nữ phạm tội ngoại tình. Người làm cho nước lã thành rượu ngon, để buổi tiệc cưới được trọn vẹn niềm vui… Nhưng họ vẫn không thỏa lòng. Họ đòi hỏi Người làm phép lạ.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chính Chúa là dấu lạ đã thực hiện trong suốt cuộc đời chúng con. Chúa làm biết bao việc tốt đẹp mỗi ngày. Giờ đây, Chúa còn thực hiện cho chúng con việc kỳ diệu, khi chúng con được chiêm ngưỡng Chúa hiện diện trong bí tích Thánh Thể, được thông chia sự sống thần linh của Chúa khi kết hợp với Thánh Thể. Chúng con cảm tạ, ngợi khen Chúa bây giờ và mãi mãi. Xin đừng để chúng con xa lìa tình yêu Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 11, 37 – 41
38 Ông Pharisêu lấy làm lạ vì Người không rửa tay trước bữa ăn. 39 Nhưng Chúa nói với ông ấy rằng : “Này, nhóm Pharisêu các người, bên ngoài chén dĩa, thì các người rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc gian tà, 40 Thật là ngốc ! Đấng làm ra cái bên ngoài lại đã không làm ra cái bên trong sao ? 41 Tốt hơn, hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người.”
Suy niệm :
Chúa Giêsu quở trách nhóm Pharisêu : “Thật là ngốc !” Người chống lại những cách thức, khuôn khổ ràng buộc bên ngoài mà không chú trọng đến việc thanh tẩy nội tâm. Chúa Giêsu nhắc nhở hãy chú tâm đến chuyện cần thiết bên trong, hãy bố thí những gì bên trong. Tin Mừng đi xa hơn nhiều tầm nhìn của chúng ta, nhất là những người vốn rất quan tâm việc phục vụ Thiên Chúa. Khi được nắm giữ những công việc quan trọng, nhiệm vụ của người có vai vế, người ta bắt mọi người làm theo ý mình, dù điều đó chẳng ích lợi gì cho phần rỗi, chẳng đem được người anh em trở về. Những kỷ luật, những khuôn khổ khắc nghiệt bên ngoài của người lãnh đạo, có khi dễ làm cho người khác nản lòng, bỏ cuộc.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa đã cho chúng con cộng tác làm việc trong vườn nho Hội Thánh, được trao trách nhiệm trong giáo xứ, trong hội đoàn, và nhất là trong gia đình, với trách nhiệm của người cha, người mẹ, mỗi người lãnh nhiệm vụ của mình. Xin cho chúng con biết khiêm tốn, đừng ích kỷ theo bản chất của mình, nhưng quảng đại vì lòng yêu mến và xây dựng cộng đoàn, với ý chí loan báo Tin Mừng và làm cho Nước Chúa phát triển. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 11, 42 – 46
43 Khốn cho các người, hỡi các người Pharisêu ! Các người thích ngồi ghế đầu trong hội đường, thích được người ta chào hỏi ở nơi công cộng. 44 Khốn cho các người ! Các người như mồ mả không có gì làm dấu, người ta dẫm lên mà không hay.” 45 Một người trong số các nhà thông luật lên tiếng nói : “Thưa Thầy, Thầy nói như vậy là nhục mạ cả chúng tôi nữa !” 46 Đức Giêsu nói : “Khốn cho cả các người nữa, hỡi các nhà thông luật ! Các người chất lên vai kẻ khác những gánh nặng không thể gánh nổi, còn chính các người, thì dù một ngón tay cũng không động vào.”
Suy niệm :
Chúa Giêsu lại thật nặng lời : “Khốn cho các người !” Chúa kết án tội giả hình. Những người vẫn tự hào mình làm nhiều việc đạo đức, là thầy dạy, hiểu biết, thông hiểu lề luật. Chúa Giêsu không dè dặt lật tẩy họ. Điều này càng làm cho họ căm ghét Người. Chúng ta cũng thường mang tâm trạng giống những người giả hình, muốn được mọi người thấy những việc tốt đẹp của mình, nhưng nếu có ai đó chạm vào tật xấu, những lỗi lầm thiếu sót của mình, chúng ta sẽ tức giận, hoặc căm ghét họ. Chúng ta muốn người khác làm theo ý mình, chất những gánh nặng lên vai kẻ khác, còn mình không buồn động ngón tay vào.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa biết rõ lòng chúng con đầy kiêu ngạo và giả hình. Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng con biết : phải nhìn lại tâm trạng thiêng liêng của mình. Xin cho chúng con biết khiêm tốn nhận ra những sai trái, những lỗi lầm khuyết điểm của mình. Xin cho chúng con đừng chất lên vai người khác những điều mà chúng con không muốn, nhưng trước hết, phải tự mình vác trước những gánh nặng mà chúng con muốn anh em phải vác, chia sẻ mọi nỗi khó khăn của anh em. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 11, 47 – 54
47 Khi ấy, Đức Giêsu nói với mấy nhà thông luật rằng : “Khốn cho các người ! Các người xây lăng cho các ngôn sứ, nhưng cha ông các người đã giết chết các vị ấy ! 48 Như vậy, các người vừa chứng thực vừa tán thành việc làm của cha ông các người, vì họ đã giết chết các vị ấy, còn các người xây lăng… 50 Như vậy, thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu tất cả các ngôn sứ đã đổ ra từ tạo thiên lập địa, 51 Từ máu ông A-ben đến máu ông Da-ca-ri-a, người đã bị giết giữa bàn thờ và thánh điện. Phải, tôi nói cho các người biết : thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu.”
Suy niệm :
Chúa Giêsu khẳng định, các nhóm Pharisêu và những người thông luật phải chịu trách nhiệm về máu của các ngôn sứ đã đổ ra. Hình phạt sẽ đổ trên thế hệ này, mà Người gọi họ là thế hệ giả dối và gian tà. Như lời báo trước cuộc suy vong khốc liệt của dân Do Thái năm 70. Lời cảnh báo của Chúa Giêsu cũng có giá trị với chúng ta trong thời đại này. Chúng ta xây dựng Giáo Hội gồm những người ưu tú, Giáo Hội vô tình đã coi khinh những kẻ nghèo hèn bé mọn. Những người cho dù tích cực tham gia, hay nhiệt thành cộng tác vào hoạt động của Giáo Hội, giáo xứ, nhưng vì thân phận thấp kém thì không được đón nhận.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa đã bị loại trừ, giết chết. Chính điều này vẫn hiển nhiên trong hoạt động của mọi cộng đoàn, trong giáo xứ… Một người thợ mộc nghèo, một chị quét rác, một anh kéo chuông, dù làm nhiều điều tốt đẹp người khác không thể làm được, thì chẳng ai ủng hộ, nhưng một linh mục nổi tiếng, chỉ một bài giảng, hay một Thánh lễ cũng được nồng nhiệt tán thành. Xin Chúa ban cho mọi người biết trân trọng và quý mến sự cộng tác của những người nghèo, người bé mọn trong giáo xứ. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 12, 1 – 7
1 Khi ấy, đám đông tụ họp hàng vạn người, đến nỗi dẫm lên nhau. Bấy giờ Đức Giêsu bắt đầu nói, trước hết là các môn đệ : “Anh em phải coi chừng men Pharisêu, tức là thói đạo đức giả. 2 Không có gì che giấu mà không bị tỏ lộ, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết. 3 Vì thế, tất cả những gì anh em nói lúc đêm hôm, sẽ được nghe giữa ban ngày ; và điều anh em rỉ tai trong buồng kín, sẽ được công bố trên mái nhà.
Suy niệm :
Thói tự mãn, kiêu ngạo, là nguồn gốc đã có từ tổ tiên chúng ta, hai ông bà được hưởng hạnh phúc trong Vườn E-đen, nhưng vì kiêu ngạo, muốn được biết hết mọi sự như Thiên Chúa, chống lại lời Thiên Chúa, nên không được ở gần Thiên Chúa. Chúng ta biết rõ nguồn gốc tội đầu tiên phát xuất từ sự kiêu ngạo, nhưng chúng ta vẫn tiếp tục lỗi phạm. Chúa Giêsu nói : “Không có gì che giấu mà không bị tỏ lộ, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết.” Thói giả hình, đạo đức trước mắt mọi người, nhưng sau lưng làm điều sai trái, rồi cũng sẽ bị tỏ lộ. Cho dù được mọi người, cả thế gian tôn vinh ta, nhưng không có gì bí ẩn mà Thiên Chúa không thấy, và cũng sẽ bị tỏ lộ ra cho thiên hạ biết. Trái lại, những điều tốt chúng ta làm dù kín đáo, nhưng một thành xây trên núi cũng không che khuất được.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa biết rõ chúng con đầy xấu xa và giả dối, Chúa biết lòng chúng con kiêu ngạo và tự mãn. Chúa không chấp nhận sự kiêu ngạo giả hình, nên mỗi ngày đến ở với chúng con qua hình thức thật khiêm nhường trong Tấm Bánh nhỏ bé nơi đây. Chúa đầy quyền năng nhưng lại chịu ở đó, dù bao lần chúng con bất kính hay xúc phạm Thánh Thể cực trọng Chúa. Xin Chúa uốn nắn lòng chúng con, xin cho chúng con học nơi Chúa, hiền lành và khiêm nhường, để mỗi ngày nên giống Chúa hơn. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 12, 8 – 12
8 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : “Thầy nói cho anh em biết : phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Con Người cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. 9 Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì sẽ bị chối trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. 10 “Ai nói phạm đến Con Người thì còn được tha ; nhưng ai phạm đến Thánh Thần, thì sẽ chẳng được tha. 11 Khi người ta đưa anh em ra trước hội đường, trước mặt những người lãnh đạo và những người cầm quyền, thì anh em đừng lo bào chữa làm sao, hoặc phải nói gì, 12 vì ngay trong giờ đó, Thánh Thần sẽ dạy cho anh em biết diều phải nói.”
Suy niệm :
Thánh Thần không ở xa chúng ta, Ngài hiện diện trong chính tâm hồn con người, Ngài hằng hướng dẫn chúng ta sống theo sự thật. Ngài cùng ăn cùng nói, cùng thở trong ta. Khi ta chối bỏ Thánh Thần, là chối bỏ sự dẫn dắt của Ngài, ta phạm đến Thánh Thần là từ khước Ngài, chống lại sự thật mà Ngài hằng nói trong lương tâm cho ta biết, để tự do sống theo ý mình. Tội phạm đến Thánh Thần, là ta biết mình sai, biết mình phạm tội, nhưng cứ ở lỳ trong tội, không hoán cải, không cần được tha thứ. Hay ta thất vọng, không tin vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Tội phạm đến Con Người thì được tha, vì ta nghe theo Thánh Thần dẫn dắt và biết hối cải, mong được tha thứ.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con cảm tạ Chúa Thánh Thần đã dẫn dắt chúng con đến đây với Chúa, cảm tạ tình yêu của Chúa đã hiến mình để ở lại đây với chúng con. Cảm tạ Chúa Cha đã ban cho chúng con được bình an qua mỗi ngày chúng con sống. Xin cho chúng con khiêm tốn để Chúa Thánh Thần soi sáng, giúp chúng con can đảm sống, và làm chứng cho sự thật. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
24-10-2017, 03:43 PM
CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN A
Tin Mừng : Mt 22, 15 – 21
15 Bấy giờ, những người Pharisêu bàn bạc với nhau, tìm cách làm cho Đức Giêsu phải lỡ lời mà mắc bẫy… 16b Họ đến nói với Đức Giêsu rằng : 17 “Xin Thầy cho biết ý kiến : có được phép nộp thuế cho Xê-da không ?” 18 Nhưng Đức Giêsu biết họ ác ý, nên Người nói : “Tại sao các người lại thử tôi, hỡi những kẻ đạo đức giả ! 19 Cho tôi xem đồng tiền nộp thuế !” Họ liền đưa cho Người một quan tiền. 20 Người hỏi họ : “Hình và danh hiệu này của ai đây ?” 21 Họ đáp : “Của Xê-da.” Bấy giờ, Người bảo họ : “Thế thì của Xê-da, trả về Xê-da, của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.”
Suy niệm :
Đối với người Pharisêu, nộp thuế cho Xê-da, hoàng đế ngoại bang là chối bỏ Thiên Chúa. Họ chỉ phục vụ một Thiên Chúa độc nhất của It-ra-en. Vì đức tin đòi hỏi một sự tuân phục toàn diện, nên họ vẫn còn lẫn lộn đức tin với chính trị. Chúa Giêsu không lên án cũng không biện minh cho các phe phái. Sự hòa bình và công lý giữa các dân tộc, trong mọi tổ chức xã hội, chẳng liên quan đến các “vấn đề thiêng liêng”. Người không can thiệp dù là một thể chế bất công , hay một xã hội có phần đang tranh chấp và thối nát. Dù người nghèo vẫn chịu nhiều thiệt thòi và áp chế. Hoàng đế Rô-ma không phải là Thiên Chúa, cho dù có quyền áp đặt quyền bính, nhưng không thể đòi hỏi lương tâm con người chối bỏ đức tin.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Cuộc sống hôm nay có nhiều biến động, đầy dẫy những bất công và lũng đoạn. Xin cho chúng con biết khôn ngoan để đối mặt với những hoàn cảnh xã hội. Xin Chúa ban ơn cho những người lãnh đạo, để họ biết sáng suốt xây dựng một đất nước công bình và bác ái. Xin cho chúng con tôn trọng và ra sức cầu nguyện cho dân nước, được tự do và an bình. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN XXIX THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 12, 13 – 21
15 Và Người nói với họ : “Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu.” 16 Sau đó Người nói với họ dụ ngôn này : “Có một nhà phú hộ kia, ruộng nương sinh nhiều hoa lợi, 17 mới nghĩ bụng rằng : ‘Mình phải làm gì đây ? Vì còn chỗ đâu mà tích trữ hoa màu !’ 18 Rồi ông ta tự bảo : ‘Mình sẽ làm thế này : phá những cái kho kia đi, xây những cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa mình vào đó. 19 Lúc ấy ta sẽ nhủ lòng : hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư sài nhiều năm. Thôi cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã !’ 20 Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta : ‘ Đồ ngốc ! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai ?”
Suy niệm :
‘Mình phải làm gì đây ? Ông phú hộ dự tính xây những kho lẫm lớn hơn, ông sẽ chất của cải mình vào đó. Ông chỉ nghĩ lợi ích cho riêng mình. Những suy tính đó cũng là của chúng ta. Khi thiếu thốn thì mong ước được đủ sống qua ngày, khi đã đủ thì lại ước được sung túc của cải vật chất, khi dư thừa rồi, thì lại mất ăn mất ngủ để bo bo giữ lấy nó, suy tính để tìm lợi lộc hơn nữa. Lòng không tìm được sự bình an. Chúng ta phải tự hỏi xem mình đang quản lý mọi tài sản Chúa trao một cách khôn ngoan ? Hay chúng ta cũng là “Đồ ngốc”, lo lắng tích lũy để rồi chẳng lợi ích gì cho linh hồn, mà người khác lại được hưởng.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con đặt hết đời mình để lo cho đời sống thế gian, lo tìm cách bảo vệ tài sản mà quên tích trữ kho tàng trên trời. Xin cho chúng con biết giữ mình khỏi mọi thứ tham lam của cải thế gian, mà biết dùng nó để tích lũy cho đời sống vĩnh cửu. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN XXIX THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 12, 35 – 38
35 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ : “Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. 36 Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay. 37 Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em : chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ. 38 Nếu canh hai hoặc canh ba ông chủ mới về, mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy, thì thật là phúc cho họ.”
Suy niệm :
Lời Chúa luôn nhắc nhở, mời gọi “Hãy tỉnh thức”. Chúa Giêsu dùng biết bao dụ ngôn để nói về điều này, những chuyện gì sẽ xảy ra sau khi ta chết là điều bí ẩn mà chúng ta không thể biết, nên Chúa dùng những hình ảnh cụ thể : như tiệc cưới, Chú rể, và những cơn thịnh nộ của Thiên Chúa cho những ai không sẵn sàng tỉnh thức. Chúa Giêsu nói : khi đi ăn cưới về mà thấy đầy tớ trung thành tỉnh thức. Ông chủ sung sướng đến nỗi đảo ngược vai trò chủ tớ, chính Người sẽ phục vụ cho đầy tớ của mình. Chúng ta phụng sự Thiên Chúa nhiều năm rồi, đời sống thiêng liêng của ta có nhận ra Thiên Chúa vui thích tiếp đãi chúng ta trọng hậu. Ngài vẫn dọn tiệc và phục vụ chúng ta mỗi ngày, chỉ tại ta không nhận ra ân tình Ngài ban tặng cho thế gian.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa đang hiện diện thật ở đây với chúng con. Chúng con nhìn ngắm Chúa, dịu dàng và đầy yêu thương. Ngay trong giờ phút này, Chúa thắt lưng, đưa chúng con vào bàn tiệc, và đến bên từng người mà phục vụ. Thật phúc cho chúng con, vì được cảm nếm ngay từ bây giờ, hạnh phúc được Chúa chăm sóc yêu thương. Xin cho lòng chúng con hằng khao khát, đến dự tiệc Thánh Thể mỗi ngày, và luôn tỉnh thức đợi chờ. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN XXIX THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 12, 39 – 48
39 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : “Anh em hãy biết điều này : nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông ta đã không để nó khoét vách nhà mình đâu. 40 Anh em cũng vậy, hãy sẵn sàng. Vì chính giờ phút không ngờ, thì Con Người sẽ đến.” 41 Bấy giờ ông Phêrô nói : “Lạy Chúa, Chúa nói dụ ngôn này cho chúng con hay cho tất cả mọi người ?” 42 Chúa đáp : “Vậy thì ai là người quản gia trung tín, khôn ngoan, mà ông chủ sẽ đặt lên coi sóc kẻ ăn người ở, để cấp phát phần thóc gạo đúng giờ đúng lúc ? 43 Khi chủ về mà thấy đầy tớ đang làm như vậy, thì thật là phúc cho anh ta. 44 Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình.
Suy niệm :
Chúa Giêsu nói chúng ta phải cảnh giác : Vì kẻ trộm là ma quỷ, nó luôn rình để cướp lấy linh hồn ta. Khi ta lo mải mê việc trần thế, khi lòng đầy những mưu mô tính toán mọi sự thế gian. Nếu chúng ta sống trong ân sủng của Thiên Chúa thì đâu cần lo nghĩ tới ngày chết hoặc sợ phán xét. Cách riêng, những người đang giữ trách nhiệm trong Giáo Hội, trong giáo xứ. Người quản gia trung tín và khôn ngoan, biết phân phối hợp lý từng công việc, chặt chẽ trong mọi hoạt động, đừng lười biếng. Người có trách nhiệm mà lơ là công việc quản gia của mình, thì dân Chúa sẽ đói khát, thiếu thốn lương thực thiêng liêng.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa đã chọn con vào Hội Thánh, trao cho con sứ mạng là ngôn sứ, là tư tế, là quản gia, để chăm sóc, quan tâm, chia sẻ với mọi người, cấp phát thóc gạo đúng giờ đúng lúc. Chung quanh chúng con còn rất nhiều người đang thiếu lương thực thể xác và tâm linh, xin cho chúng con nhiệt tâm làm tròn mọi bổn phận sứ mạng Chúa đã trao phó. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN XXIX THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 12, 49 – 53
49 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên ! 50 Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất !” 51 “Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hòa bình cho trái đất sao ? Thầy bảo cho anh em biết : không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ. 52 Vì từ nay, năm người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba chống lại hai, hai chống lại ba. 53 Họ sẽ chia rẽ nhau : cha chống lại con trai, con trai chống lại cha ; mẹ chống lại con gái, con gái chống lại mẹ ; mẹ chồng chống lại nàng dâu, nàng dâu chống lại mẹ chồng.”
Suy niệm :
“Chúa Giêsu đến để đem sự chia rẽ” Lời này gây hoang mang cho nhưng ai muốn đến với Người để tìm sự bình yên. Ngay từ khi Người sinh ra đã khiến cho biết bao trẻ thơ phải chết. Suốt thời gian Người rao giảng, những xáo trộn, chia rẽ giữa các nhóm những người đang phục vụ trong đền thờ. Chúa Giêsu đến không đem hòa bình mà chỉ gây ra chia rẽ, chống đối, bất hòa. Chúa Giêsu gây chia rẽ giữa các quốc gia, các gia đình, và các nhóm xã hội. Tin Mừng không đưa thế giới này đến một thiên đường trần gian, nhưng làm cho nó chín muồi : đưa ra ánh sáng những gì còn ẩn khuất, giấu kín trong lòng ; nó lột trần sự giả dối và bạo lực, làm biến đổi cái xấu dần nên tốt.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Cuộc sống hôm nay đầy dẫy những bất hòa, chia rẽ, trong gia đình, trong giáo xứ, và nhất là đất nước nhỏ bé của chúng con cũng đang nhiều biến loạn. Chúa cũng nhìn thấy mọi nỗ lực của chúng con, với nỗi mong ước được sống bình yên. Chúng con tha thiết cầu xin Chúa ban cho mọi người được hiệp nhất và bình an. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN XXIX THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 12, 54 – 59
57 Sao các người không tự nhận xét xem cái gì là phải ? 58 Thật vậy, khi anh đi cùng đối phương ra tòa, thì dọc đường hãy cố gắng giải quyết với người ấy cho xong, kẻo người ấy lôi anh đến quan tòa, quan tòa lại nộp anh cho thừa phát lại, và thừa phát lại tống anh vào ngục. 59 Tôi bảo cho anh biết : anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng kẽm cuối cùng.”
Suy niệm :
Chúng ta phải giải quyết mọi vấn đề ngay từ đời này. Hòa giải với Thiên Chúa và với nhau. Cuộc hành trình của chúng ta đi tới tòa phán xét của Thiên Chúa được ví như lệnh ra hầu tòa ; chúng ta phải tận dụng thời gian còn lại để dàn xếp cho ổn thỏa. Đừng bỏ lỡ thời cơ này, Thiên Chúa đã để cho chúng ta nhiều thời gian, chúng ta còn có thể thoát khỏi phán quyết nhờ vào lòng tin, và lòng yêu mến. Chúa Giêsu nói : Chúng ta sẽ phải trả hết cho tới đồng kẽm cuối cùng. Việc đền bù không chỉ có nghĩa là hoàn trả những gì tôi đã lấy. Còn phải tự hỏi những gì tôi đã buông mình theo đủ thứ ước muốn : những hậu quả của nhiều năm sống trong tội lỗi và sai lầm. Chúng ta đã có cách quên bẵng đi hết, nhưng không thể bù đắp những tổn hại nó đã gây ra.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa đầy lòng nhân hậu và khoan dung, Chúa không nỡ chặt đi cây vả không sinh trái. Chúa cho chúng con nhiều thời gian để hoán cải, Chúa chờ đợi chúng con, dù chúng con bao lần vấp phạm. Xin cho chúng con ngay bây giờ, khi còn cơ hội để đền bù, lo dàn xếp hòa giải, như người kẻ trộm bên phải đón nhận hình phạt xứng với việc đã làm. Xin Chúa thanh luyện chúng con, vui lòng đón nhận mọi đau khổ, thánh giá trong đời này, để ngày sau khỏi phải chịu thanh luyện, thiêu hủy sạch mọi tội lỗi, cội rễ của sự ác. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN XXIX THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 13, 1 – 9
1 Lúc ấy, có mấy người đến kể lại cho Đức Giêsu nghe chuyện những người Ga-li-lê bị tổng trấn Phi-la-tô giết, khiến máu đổ ra hòa lần với máu tế vật họ đang dâng. 2 Đức Giêsu chịu số phận đó vì họ tội lỗi hơn mọi người Ga-li-lê khác sao ? 3 Tôi nói cho các ông biết : không phải thế đâu ; nhưng nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy.”
Suy niệm :
Những gì chúng ta nhìn thấy trước mắt, những bất hạnh của nhiều người, không phải vì họ tội lỗi, hoặc những thành đạt, công danh, sung túc của mình không thể minh chứng là mình vô tội. “Không phải thế đâu”. Nếu tai họa giáng xuống người khác thì ta nghĩ rằng thế là phải, vì họ đáng phải chịu như vậy. Nhưng nếu nó giáng xuống bản thân mình thì ta hỏi : : “Tôi đã làm gì tội lỗi xấu xa mà phải chịu như vậy.”
Chúng ta cũng không thể tin vào Thiên Chúa mà không tin vào công lý. Thiên Chúa sẽ thực hiện công lý với tất cả mọi người : ”Nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy.” Người cứ sống theo đường tội lỗi thì nghĩ rằng : Thiên Chúa nhân từ vô cùng, Người không nỡ để chúng ta phải chịu án phạt đời đời, và họ không chịu sám hối. Lời cảnh báo của Chúa nhắc cho họ nhớ đến cơn thịnh nộ của Thiên Chúa, Ngài sẽ không dung thứ cho những ai không sám hối.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Thiên Chúa kêu gọi tất cả mọi người hoán cải, Chúa cho chúng con được gánh chịu biết bao đau khổ, tủi nhục trong đời, đó là cơ hội để thanh luyện chúng con, những bất hạnh không phải là hình phạt, nhưng là món quà Chúa gởi tới để chúng con được thanh luyện. Xin cho chúng con biết đón nhận, và sám hối tội lỗi mình để được cứu thoát. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
26-10-2017, 05:06 PM
CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN A
Tin Mừng : Mt 22, 34 – 40
35 Một người thông luật hỏi Đức Giêsu rằng : 36 “Thưa Thầy, trong sách luật Mô-sê, điều răn nào là điều răn trọng nhất ?” 37 Đức Giêsu đáp : “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, và hết trí khôn ngươi. 38 Đó là điều răn trọng nhất và điều răn thứ nhất. 39 Còn điều răn thứ hai, cũng giống điều răn ấy là : Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. 40 Tất cả Luật Mô-sê và các sách Ngôn Sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy.”
Suy niệm :
Chúa dạy cho ta biết chọn điều nào là quan trọng nhất : Ngươi phải yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng.” Yêu mến Thiên Chúa hơn cả những người mà ngươi yêu thương nhất, Ngươi phải thiết tha ao ước điều đó, và trong mọi sự, phải tìm kiếm điều Thiên Chúa chờ đợi ở nơi ngươi.
Yêu hết lòng, hơn mọi thứ tình yêu khác, không còn chỗ để yêu sự thế gian : tiền của, danh vị, công việc, gia đình, hoặc các ham muốn đam mê khác.
Yêu hết linh hồn : Yêu Chúa hơn cả mạng sống mình. Hết linh hồn, hết trái tim, phó thác linh hồn trong tay Chúa.
Yêu hết trí khôn : Nhìn vào cuộc sống, nhìn xem những điều kỳ diệu đang xảy ra trong thế giới, nhìn vào các biến cố mỗi ngày, nhìn xem Nước Thiên Chúa đang đến ra sao, xin Chúa ban cho ta Thần Khí của Người, để tận dụng hết trí khôn mà yêu mến Chúa, phụng sự Chúa.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Lòng yêu mến Thiên Chúa, tự thân xác phàm hèn chúng con không thể có được, nhưng chính Chúa đã ban cho chúng con hồng ân đó. Xin cho chúng con mỗi ngày thêm lòng yêu mến Chúa, và yêu thương tha nhân, là sự hiện diện hữu hình của Chúa nơi mọi người chung quanh chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 13, 10 – 17
14 Ông trưởng hội đường tức tối vì Đức Giêsu đã chữa bệnh ngày Sabat. Ông lên tiếng nói với đám đông rằng : “Đã có sáu ngày để làm việc, thì đến mà xin chữa bệnh những ngày đó, đừng có đến vào ngày Sa-bát !” 15 Chúa đáp : “Những kẻ đạo đức giả kia ! Thế ngày Sa-bát, ai trong các người lại không cởi dây, dắt bò lừa rời máng cỏ đi uống nước ? 16 Còn bà này là con cháu ông Áp-ra-ham, bà ấy bị Sa-tan trói buộc đã mười tám năm nay, thì chẳng lẽ không được cởi xiềng xích đó trong ngày Sa-bát hay sao ?” 17 Nghe Người nói thế, tất cả những kẻ chống đối Người lấy làm xấu hổ, còn toàn thể đám đông thì vui mừng vì mọi việc hiển hách Người đã thực hiện.
Suy niệm :
Ông trưởng hội đường tức tối, có thể trước đó ông hề đoái hoài nhìn đến người chị em đau ốm này, chẳng quan tâm tới nỗi đau khổ chị phải chịu đựng nhiều năm dài, nên nghĩa cử của Chúa Giêsu giải thoát chị khỏi bệnh tật, ông cũng biết đó là điều tốt cần phải làm, nhưng khi Người quan tâm tới bệnh tật của chị đã khiến ông bị chạm tự ái. Đó cũng là tâm trạng của chúng ta, khi thấy người anh em mình làm những điều được mọi người khen ngợi, thì mình tức tối khó chịu, lòng không bình an vì thấy người khác làm điều tốt hơn mình.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa biết rõ lòng chúng con. Nhất là khi chúng con có chút vai vế trách nhiệm trong giáo xứ, trong hội đoàn. Chúng con không chấp nhận người khác hơn mình, chúng con tức tối khi có người tốt hơn, giỏi hơn, nổi trội hơn. Giờ đây, chúng con khiêm tốn sấp mình dưới chân thánh giá Chúa. Xin cho chúng con biết xấu hổ vì những thói giả hình, kiêu ngạo, xin cho chúng con biết trân trọng những việc tốt anh em làm. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 13, 18 – 21
18 Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng : “Nước Thiên Chúa giống cái gì đây ? Tôi phải ví Nước ấy với cái gì ? 19 Nước Thiên Chúa giống như chuyện một hạt cải người nọ lấy gieo trong vườn mình. Nó lớn lên và trở thành cây, chim trời làm tổ trên cành được.” 20 Người lại nói : “Tôi phải ví Nước Thiên Chúa với cái gì ? 21 Nước Thiên Chúa giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men.”
Suy niệm :
Chúa Giêsu không chỉ hài lòng với một Hội Thánh vô hình : có các phẩm trật thiên thần, các thánh, vẫn đang hiện có nơi vinh quang của Người. Chúa Giêsu thiết lập Hội Thánh nơi trần thế, không chỉ là một nhóm tông đồ, huynh đệ tình cảm, với những ai tin vào Người. Chúa Giêsu tiên báo về một Hội Thánh, thể hiện Nước Trời nơi trần thế này, với hai đặc điểm :
Hữu hình và hữu ích cho trần thế, như cây cho chim làm tổ.
Phát triển cho nhân loại. Người có đức tin là men cho đời, họ sống giữa đời, không được tách rời với người chưa có đức tin. Để làm cho toàn khối bột dậy men.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Để xây dựng Nước Trời nơi trần thế này, Chúa đã thiết lập Hội Thánh, lúc đầu thật nhỏ bé, khiêm tốn, với một số người ít oi được chọn. Chúa đã tiên bảo : Nước Trời phải là dấu chỉ lớn lên mà người ta không thể không biết nó trong thế giới người phàm. Xin cho chúng con sống hiệp thông với tất cả những người có thiện chí, nhưng không khép kín chỉ biết nhóm mình, mà chấp nhận vùi mình vào giữa cuộc sống với mọi hoạt động xã hội, với mọi tôn giáo khác. Xin cho chúng con là men, để góp phần nhỏ nhoi của mình vào sứ mạng làm Nước Chúa phát triển. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 13, 22 – 30
Chúa Giêsu nói : 25 “Một khi chủ nhà đã đứng dậy và khóa cửa lại, mà anh em còn đứng ở ngoài, bắt đầu gõ cửa và nói : “Thưa ngài, xin mở cho chúng tôi vào !”, thì ông sẽ bảo anh em : ‘Các anh đấy ư ? Ta không biết các anh từ đâu đến !’ 26 Bấy giờ anh em mới nói : ‘Chúng tôi đã từng được ăn uống trước mặt Ngài, và Ngài cũng đã từng giảng dạy trên các đường phố của chúng tôi.’ 27 Nhưng ông ta sẽ đáp lại rằng : ‘Ta không biết các anh từ đâu đến. cút đi cho khuất mắt ta, hỡi tất cả những quân làm điều bất chính !’ 28 Bấy giờ, anh em sẽ khóc lóc nghiến răng, khi thấy các ông Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp cùng tất cả các ngôn sứ được ở trong Nước Thiên Chúa, còn mình bị đuổi ra ngoài.”
Suy niệm :
Chúng ta tự hào mình là người công giáo, cũng đến nhà thờ, nghe Lời Chúa dạy, nhưng vì sao ta không kịp thời cơ để vào mà phải đứng ở ngoài ? Có bao lần ta sống đạo nhưng như người đứng ở ngoài : Đi lễ thì chậm trễ, đứng ngoài nhà thờ chứ không bước vào bên trong. Chúng ta cùng dự tiệc Thánh, nhưng chẳng mặc y phục lễ cưới, đi cho có lệ. Chúng ta được nghe Lời đã được Hội Thánh chọn lọc, được các linh mục dọn sẵn, làm thành món ăn bổ dưỡng, các ngài lo lắng chuẩn bị bài giảng để chúng ta dễ tiếp nhận, nhưng nghe đó rồi mặc kệ, chẳng tác động gì đến đời sống. Chúng ta còn lo hưởng thụ, cứ từ từ, chờ gần đến ngày. Khi đó, cửa đã đóng, số phận của ta sẽ ra sao ?
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Xin thương xót chúng con, vì nhiều lần chúng con chỉ muốn đi cửa rộng thênh thang, và bỏ lỡ cơ hội đi vào cửa hẹp. Xin đừng đuổi chúng con ra khỏi nhan thánh Chúa, nhưng cứu thoát chúng con, ngay từ bây giờ, kẻo không còn kịp vì khi cửa đã đóng lại, chúng con sẽ không còn cơ hội nữa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 13, 31 – 35
34 Giêrusalem, Giêrusalem ! Ngươi giết các ngôn sứ, và ném đá những kẻ được sai đến cùng ngươi ! Đã bao lần Ta muốn tập họp con cái ngươi lại, như gà mẹ tập họp gà con dưới cánh, mà các ngươi không chịu. 35 Thì này, nhà các ngươi sẽ bị bỏ mặc cho các ngươi. Mà Ta nói cho các ngươi hay : các ngươi sẽ không còn thấy Ta nữa cho đến thời các ngươi nói : Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa !”
Suy niệm :
Chúa Giêsu tiên báo Giêrusalem sẽ bị tiêu diệt như là hình phạt dành cho người tôi tớ bất trung của thành. Đó cũng lời tiên báo có một ý nghĩa rộng lớn hơn vô cùng cho toàn bộ lịch sử nhân loại. Máu các ngôn sứ, máu của chính Người, máu của các Kitô hữu tiên khởi, và cho đến ngày nay, máu của nhiều người vẫn đang đổ ra vì chính nghĩa, vì đức tin. Thiên Chúa vẫn ra sức hoạt động mạnh mẽ trong Hội Thánh, để tập hợp con cái Người ở khắp mọi nơi. Chúng ta được mời gọi cố gắng hợp sức trong công trình đó. Sẽ đến ngày danh Thiên Chúa tỏ rạng : Mọi người trên trời dưới đất đều vang lời : Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Để tập hợp con cái từ khắp mọi nơi, được quy tụ trong gia đình Hội Thánh. Biết bao ngôn sứ, biết bao chứng nhân của Chúa đã đổ máu để làm chứng cho Tin Mừng. Chúng con cũng được các ngài tập hợp lại, để ẩn náu bình an dưới cánh. Xin cho chúng con cộng tác vào sứ mạng quy tụ đoàn con cái Chúa. Xin Chúa đừng bỏ mặc, những người thân của chúng con, những ai còn đang xa lạc, không chịu tập trung dưới cánh Mẹ Hội Thánh. Chúng con xin đem họ đặt dưới chân thánh giá Chúa đây, để lòng thương xót của Chúa đổ xuống trên họ. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 14, 1 – 6
1 Một ngày Sabat kia, Đức Giêsu đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pharisêu để dùng bữa : họ cố dò xét Người. 2 Và kìa trước mặt Đức Giêsu, có một người mắc bệnh phù thủng. 3 Người lên tiếng nói với các nhà thông luật và những người Pharisêu : “Có được phép chữa bệnh ngày Sabat hay không ? 4 Nhưng họ làm thinh. Người đỡ lấy bệnh nhân, chữa khỏi và cho về. 5 Rồi Người nói với họ : “Ai trong các ông có đứa con trai hoặc có con bò sa xuống giếng, lại không kéo nó lên ngay, dù là ngày Sa-bát ?” 6 Và họ không thể đáp lại những lời đó.
Suy niệm :
Nhìn người bệnh phù thủng đã lâu, lòng chúng ta có xót xa thương cảm. Có lần Đức Thánh Cha Phanxicô của chúng ta đã ôm hôn một người bị bệnh phù thủng, biến dạng, khuôn mặt méo mó, nhìn thật kinh sợ. Chúa Giêsu chạnh lòng trước nỗi đau khổ của người bệnh. Những người Pharisêu và thông luật thì chẳng quan tâm đến, họ muốn xua đuổi người bệnh tật. Họ dò xét xem Người sẽ làm gì với người bệnh này để tìm cớ bắt lỗi Người. Họ muốn tỏ ra mình là hiểu biết thông luật và đạo đức. Có thể chúng ta cũng mang tâm trạng như họ. Lòng mình chẳng chút xót thương người bệnh tật, tội lỗi, không giúp đỡ họ mà có khi còn tìm cớ xua đuổi họ, loại trừ họ khỏi đoàn thể của mình.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Thái độ tỏ ra hiểu biết, đạo đức và kiêu ngạo, chính là thái độ của chúng con trong những mối quan hệ tiếp xúc với người anh em thấp kém, bé mọn. Xin ban cho chúng con một tấm lòng quảng đại, biết quan tâm đến bao người đang đau khổ vì bệnh tật thể xác và tâm hồn. Xin cho chúng con biết khiêm tốn đón nhận những anh em đang còn vướng mắc luật Hội Thánh, không được thông công các bí tích. Xin ban cho họ ơn bình an, vững tin và trông cậy vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 14, 1. 7 – 11
1 Một ngày Sa-bát kia, Đức Giêsu đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pharisêu để dùng bữa : họ cố dò xét Người. 7 Người nhận thấy khách dự tiệc cứ chọn cỗ nhất mà ngồi, nên nói với họ dụ ngôn này : 8 “Khi anh được mời đi ăn cưới, thì đừng ngồi vào cỗ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn anh cũng được mời, 9 và rồi người đã mời cả anh lẫn nhân vật kia phải đến nói với anh rằng : ‘xin ông nhường chỗ cho vị này.’ Bấy giờ anh sẽ phải xấu hổ mà xuống ngồi chỗ cuối… 11 Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống ; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.
Suy niệm :
Danh vọng, quyền thế, là một cám dỗ rất được ta quan tâm đến, ai cũng mong có một vị trí trước mắt người đời. Chúng ta muốn mọi người nhìn thấy mình là quan trọng, muốn chọn chỗ nhất. Điều này vẫn có mạnh mẽ trong các cơ chế xã hội và cả trong Giáo Hội, trong mọi sinh hoạt cộng đoàn, giáo xứ. Chúa dạy các môn đệ nhiều lần : “Ai muốn làm lớn thì phải làm người phục vụ, làm đầy tớ anh em. Chúa nói dụ ngôn hôm nay : “Hãy ngồi chỗ cuối”, nó rất thực tế trong đời thường. Nhưng đừng coi chừng sự kiêu ngạo bằng thái độ khiêm nhường giả tạo, nó là thói đạo đức giả mà ta có thể vấp phải. Trong Thánh Lễ, vị linh mục tha thiết mời gọi mọi người lên hàng ghế trên, nhưng ta cứ ngồi ở hàng cuối, đó không phải là sự khiêm nhường, mà là sự kiêu ngạo, cố chấp.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Bản chất tâm hồn chúng con chất chứa đầy kiêu ngạo và giả hình, dù được nghe Lời Chúa dạy, nghe Chúa lên án thói đạo đức giả, nhưng chúng con vẫn chưa được biến đổi. Xin cho chúng con học nơi Chúa, hiền lành và khiêm nhường trong lòng, xin loại trừ khỏi lòng chúng con, loại men giả hình. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
03-11-2017, 08:19 AM
CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN A
Tin Mừng : Mt 23, 1 – 12
1 Bấy giờ, Đức Giêsu nói với dân chúng và các môn đệ Người rằng : 2 “Các kinh sư và các người Pharisêu ngồi trên tòa ông Mô-sê mà giảng dạy. 3 Vậy tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm. 4 Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì không buồn động ngón tay vào. 5 Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài. 6 Họ ưa ngồi chỗ danh dự trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, 7 thích được người ta chào hỏi ở nơi công cộng và được người ta gọi là thầy.
Suy niệm :
Chúa Giêsu dạy dỗ, huấn luyện các môn đệ để các ông sẽ trở thành những người dẫn dắt đoàn dân, thành những Giám Mục đầu tiên trong Hội Thánh. Chúa trách sự tham vọng, quyền thế của họ, và thói giả hình. Các môn đệ của Chúa phải hết sức khiêm nhường. Đừng nói mà không làm, đừng quá khắt khe, đòi buộc những gì mình không làm được mà bắt người khác phải thực hiện. Chúa công bố tất cả những điều họ nói anh em hãy giữ, háy làm. Gương xấu từ những người có chức vụ trong Hội Thánh, không làm giảm mất uy tín của Lời Chúa và cũng không hủy bó bổn phận vâng phục của người tín hữu đối với Hội Thánh.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Giờ đây, chúng con hiệp lòng đặt dưới chân thánh giá Chúa, những người đang phục vụ dân Chúa trong Hội Thánh. Xin Chúa ban cho các ngài ơn khiêm nhường, và tràn đầy nhiệt huyết, để phục vụ dân Chúa. Đặc biệt cách riêng, xin ban cho Đức Thánh Cha Phanxicô (…) của chúng con, được đầy ân sủng và bình an, khôn ngoan và thánh thiện, để dẫn dắt đoàn chiên của Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 14, 12 – 14
12 Một ngày sa-bát kia, Đức Giêsu đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pharisêu để dùng bữa. Người nói với ông rằng: “Khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối, thì đừng mời bạn bè, anh em, hay bà con, hoặc láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông, và như thế ông được đáp lễ rồi. 13 Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù. 14 Họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc : vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại.
Suy niệm :
Người thủ lãnh nhóm Pharisêu mời Chúa Giêsu đến dùng bữa là đã có lòng cảm phục Người, bởi vì danh tiếng Người đồn ra khắp nơi. Chúa Giêsu trong tình thân thương, Người nói với ông và cũng dạy chúng ta bài học bác ái. Chúng ta thường kết thân với những ai hơn mình, với người có chút vai vế, giao du với người trên mình. Khi ta mời ai dùng bữa với mình, thì xem người đó có thân thiết với mình, có lợi gì cho mình không ? Nếu có người bạn nghèo, thấp kém, hay một người có quá khứ tội lỗi, có nhiều điều bị coi là xấu, hay một người còn mắc nợ mình mà không có gì để trả, chúng ta có mời họ đến tham dự vào bữa tiệc của mình không ?
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con thường đối xử bất công với những ai tầm thường, thấp kém. Chúng con không đón tiếp người nghèo. Chúng con dạy con cái tránh xa các trẻ thiếu giáo dục, những con người bị xã hội loại trừ. Đến ngày sống lại, chúng con chẳng có công trạng gì nữa. Xin Chúa biến đổi tâm hồn chúng con, xin cho những lời Chúa dạy thấm nhập vào cuộc đời chúng con, để từ nay, con sẽ lập công nơi những người bé mọn thấp kém chung quanh chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 14, 15 – 24
15 Khi ấy, một trong những kẻ đồng bàn nói với Đức Giêsu rằng : “Phúc thay ai được dự tiệc trong Nước Thiên Chúa !” 16 Người đáp : “Một người kia làm tiệc lớn và đã mời nhiều người. 17 Đến giờ tiệc, ông sai đầy tớ đi thưa với quan khách rằng : ‘Mời quý vị đến, cỗ bàn đã sẵn.’ 18 Bấy giờ, mọi người nhất loạt bắt đầu xin kiếu. Người thứ nhất nói : “Tôi mới mua một thửa đất, cần phải đi thăm ; cho tôi xin kiếu.’ 19 Người thứ hai nói : ‘Tôi mới tậu năm cặp bò, tôi đi thử đây ; cho tôi xin kiếu’ 20 Người khác nói : ‘Tôi mới cưới vợ nên không thể đến được’.
Suy niệm :
“Phúc thay ai được dự tiệc trong Nước Thiên Chúa !” Được dự tiệc là niềm vinh dự, đó là niềm tự hào. Trong dụ ngôn, Chúa Giêsu nói đến bữa tiệc của một người kia mời, chắc chắn là một người tiếng tăm, vì ông có nhiều đầy tớ, nhưng mọi người lại xin kiêu, họ không ngờ rằng, để được tham dự bữa tiệc trong Nước Thiên Chúa, thì ngay bây giờ, phải đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa. Tiệc Thiên Chúa dọn sẵn không giống tiệc trần gian, khách mời họ không hưởng ứng lời Chúa. Các lý do xin kiếu đều tốt, đều chính đáng, không phải vì mải vui chơi bạn bè, nhưng vì lợi ích gia đình, vì cá nhân, vì ham mê công việc làm tê liệt ý chí xả thân phục vụ cộng đoàn.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Cuộc sống của chúng con thật bận rộn vì quá lo lắng việc thế gian, nên Chúa yêu thương mời gọi chúng con đến tìm nghỉ ngơi bên Chúa. “Hãy đến với Tôi, Tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.” Chúa dọn sẵn Tiệc Thánh mỗi ngày, Chúa còn dọn Tiệc Lời Chúa để bồi dưỡng tâm hồn chúng con. Xin cho chúng con ngay từ bây giờ hằng khao khát tham dự, đáp lời mời gọi của Chúa, để được vào dự bàn Tiệc Nước Trời. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 14, 25 – 33
25 Khi ấy, có rất đông người cùng đi đường với Đức Giêsu. Người quay lại bảo họ : 26 “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. 27 Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được.”… 32 Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được.”
Suy niệm :
Nhìn thấy Chúa Giêsu thật tài giỏi, làm nhiều phép lạ, chữa bệnh, Người đầy quyền năng trên quỷ thần. Lời của Chúa lại khôn ngoan và thu hút lòng người, rất nhiều người muốn theo Chúa, nhưng khi nghe những điều kiện để theo Người thì họ không dễ để đáp lại.
Chúa Giêsu mời gọi một số người cộng tác đặc biệt trong sứ mạng cứu độ nhân loại. Những ai muốn theo Người thì phải xa lìa người thân, gia đình, từ bỏ những gì mình có, thậm chí kể cả mạng sống mình. Theo Chúa trước mắt chẳng thấy được lợi lộc gì ở thế gian, mà chỉ thấy mất hết : gia đình, của cải, và nhận được lại là vác thập giá. Biết bao người tự nguyện sống theo ơn gọi tu trì, nhưng qua thời gian, số được chọn còn lại rất ít. Đó cũng là giá trị cao cả của những ai hiến mình cho Chúa. Chúng ta cần cảm thông, thấu hiểu và hổ trợ các ngài cả về vật chất và tinh thần, nhất là bằng lời cầu nguyện.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa không hứa ban cho ai theo Chúa những thứ thế gian đang tìm kiếm, nhưng sẽ được gấp bội ở đời này và đời sau (Lc 19,30). Xin Chúa ban thêm nhiều người dám hy sinh quên mình, để bước theo ơn gọi của Chúa, trong gia đình chúng con, trong giáo xứ, và trong Hội Thánh. Xin ban cho các mục tử của Chúa, lòng kiên trì và bền vững theo Chúa đến cùng. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 15, 1 – 10
1 Tất cả những người thu thuế và những người tội lỗi thường đến gần Đức Giê-su mà nghe Người. 2 Còn những người thuộc phái Pha-ri-sêu và các kinh sư thì lẩm bẩm : "Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng." 3 Đức Giêsu mới kể cho họ dụ ngôn này : 4 “Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất một con, lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất ?
Suy niệm :
Khi xưa, họ rất quan tâm tới sự thanh sạch hình thức, ai liên hệ, tiếp xúc với người tội lỗi thì bị nhiễm uế. Trong sinh hoạt của Hội Thánh, của giáo xứ, của mỗi cộng đoàn dù nhỏ hay lớn, người ta vẫn thường giữ lại những con chiên ngoan, con chiên khỏe mạnh, những con chiên trung thành với đoàn chiên. Còn những thành phần yếu ớt, bệnh tật, tội lỗi, thường bị loại ra. Chúa Giêsu lại thường xuyên tiếp xúc với người tội lỗi, yêu thương và chữa lành những thương tích thể xác và tâm hồn con người. Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi chúng ta mang lấy tấm lòng của Chúa Giêsu, đi ra vùng ngoại biên, đến với người bé nhỏ, cô đơn, những người đau khổ, yếu đuối, bệnh tật, tội lỗi.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con đang ở trong ân sủng của Chúa, được ở trong cơ cấu Hội Thánh, cảm thấy an toàn trong đoàn chiên, yên hàn với những ơn Chúa ban và những điều Hội Thánh dạy, chúng con không quan tâm đến những người bé nhỏ, những tâm hồn bơ vơ lạc lõng, những chiên đang lầm đường lạc lối. Xin cho chúng con mang lấy tấm lòng của Chúa, để đến với người tội lỗi, lo lắng đi tìm cho kỳ được những chiên còn vướng bụi gai trần thế. Chúng con tin rằng, dù chỉ cứu giúp được một người tội lỗi trở về, thì cả Thiên Đàng đều vui mừng. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 16, 1 – 8
3 Người quản gia liền nghĩ bụng : ‘Mình sẽ làm gì đây ? Vì ông chủ đã cất chức quản gia của mình rồi. Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. 4 Mình biết phải làm gì rồi, để sau khi mất chức quản gia, sẽ có người đón rước mình về nhà họ !’ 5 Anh ta liền cho gọi từng con nợ của chủ đến, và hỏi người thứ nhất : ‘Bác nợ chủ tôi bao nhiêu vậy ?’ 6 Người ấy đáp : ‘Một trăm thùng dầu ô-liu.’ Anh ta bảo : ‘Bác cầm lấy biên lai của bác đây, viết lại năm chục thôi.’… 8 Và ông chủ khen tên quản gia bất lương đó đã hành động khôn khéo. Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại.”
Suy niệm :
Trong dụ ngôn, Chúa Giêsu không bận tâm đến việc bất lương của người quản gia, nhưng chỉ khen sự khôn khéo, biết xếp đặt cho tương lai của mình. Tiền của không là tất cả, nó có bảo đảm cho cuộc sống của mình không ? Tiền của là thứ vật cầm đó rồi mất đó, nó không thể trở nên thành phần của sự sống con người được, nó không thuộc về mình, không dành riêng cho ta. Cách khôn khéo của người quản gia, cũng là cách mà con cái ánh sáng phải sáng suốt để sau khi rời khỏi đời này, sẽ có những người mà ta đã dùng của cải bất chính giúp đỡ họ, họ sẽ đón tiếp chúng ta. Hãy dùng tiền của bất chính mua lấy bạn bè.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa ban cho chúng con thời gian, nhiều cơ hội, và ơn khôn ngoan, để tạo lấy bạn bè, bằng những tài sản quý giá Chúa đã trao cho chúng con quản lý : Của cải, tài năng, sức khỏe, và nhất là kho tàng ân sủng từ Lời và Thánh Thể Chúa. Xin cho chúng con một tấm lòng quảng đại để đến với những người còn đang đau khổ, vướng mắc nợ nần với Chúa và với tha nhân, cho họ biết ơn tha thứ và lòng thương xót vô bờ của Chúa vẫn luôn chờ đợi họ. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 16, 9 – 15
13 Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được.” 14 Người Pharisêu vốn ham hố tiền bạc, nên nghe các điều ấy, thì cười nhạo Đức Giêsu. 15 người bảo họ : “Các ông là những kẻ làm ra bộ công chính trước mặt người đời, nhưng Thiên Chúa biết lòng các ông, bởi vì điều cao trọng đối với người đời lại là điều ghê tởm trước mặt Thiên Chúa.”
Suy niệm :
Người Pharisêu cười nhạo Chúa Giêsu vì Người dạy coi thường tiền của. Đối với họ, sự giàu có là ơn lành của Thiên Chúa, là phần thưởng Thiên Chúa ban cho những kẻ sống đẹp lòng Người. Tinh thần của người yêu mến Thiên Chúa thì không thể đi đôi với lòng tham tiền hám của. Những người Pharisêu có một địa vị được người ta nể trọng, họ cảm thấy mình có quyền định đoạt những việc thuộc về Thiên Chúa, họ tự cho mình quyền là người quản lý Nước Thiên Chúa. Nhưng khi sử dụng tiền bạc, ‘nó’ lại làm chủ các sở hữu chủ của ‘nó’. Họ mau chóng tán thành trật tự pháp lý, hợp thức hóa đặc quyền tiền bạc của mình, mà quên đi những giá trị Tin Mừng là công bằng, khiêm tốn và thanh bần.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Khi xưa Chúa đã chiến thắng cám dỗ, từ chối mọi của cải, vật chất, danh vọng trong hoang địa. Còn chúng con vốn vẫn tôn thờ vật chất, đặt tiền của là mấu chốt quan trọng trong đời, yếu lòng trước cám dỗ của tiền bạc, và vô tình để nó làm chủ. Xin Chúa gìn giữ chúng con, ban thêm lòng tin, để vững lòng tôn thờ Chúa, can đảm từ chối mọi quyến rũ của tiền của bất chính, chỉ một mình Chúa làm chủ đời con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
08-11-2017, 01:15 PM
CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN A
Tin Mừng : Mt 25, 1-13
7 Bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy, và sửa soạn đèn. 8 Các cô dại nói với các cô khôn rằng : “Xin các chị cho em chút dầu, vì đèn của chúng em sắp tắt rồi” 9 Các cô khôn đáp : ‘Sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu, các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn.’ 10 Đang lúc các cô đi mua dầu thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại. 11 Sau cùng mấy cô trinh nữ kia cũng đến gọi: ‘Thưa Ngài! Thưa Ngài! Mở cửa cho chúng tôi với!’ 12 Nhưng Người đáp : ‘Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả!’ 13 Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào.”
Suy niệm :
Trong khi chờ đợi, các cô đều ngủ cả. Không ai có thể làm việc khi trời đã tối. Nhưng ngay cả lúc ngủ thì cũng chuẩn bị để sẵn sàng đón Chú Rể đến. Chúng ta phải kiên trì và tỉnh thức. Chúng ta chờ đợi Chúa, và không ai biết ngày nào giờ nào. Sự kiên trì là một cái ách rất nặng, nhất là khi ta không biết cuộc sống đời sau ra sao ? Không biết lúc nào mình phải ra trước tòa phán xét ? Sự kiên trì trong từng ngày sống, giữ mình từng giây phút, kiên trì vác thánh giá mỗi ngày, liệu ta có chịu đựng nổi muôn vàn vất vả cay đắng trong cuộc đời mà không bị sao lãng. Chúng ta phải cậy dựa vào ơn Chúa ban, vào các bí tích là dầu dự trữ lúc ta ngủ quên, kiên trì cầu nguyện, kẻo lúc ta vùi mình vào công việc, vào những cuộc vui thế gian, đừng để đèn tắt, dầu cạn, khi cửa đã đóng lại thì không còn cơ hội nữa.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa lập các bí tích, ban nhiều phương tiện và thời gian lâu dài, để chúng con có cơ hội dự trữ dầu ơn Chúa và nhân đức. Xin ban cho chúng con ơn biết khôn ngoan, luôn giữ đèn cháy sáng, và dự trữ đủ dầu, kiên trì giữ vững đức tin chờ đợi ngày Chúa đến. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN XXXII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 17, 1 – 6
3 Anh em hãy đề phòng ! “Nếu người anh em của anh xúc phạm đến anh, thì hãy khiển trách nó ; nếu nó hối hận, thì hãy tha cho nó. 4 Dù nó xúc phạm đến anh một ngày đến bảy lần, rồi bảy lần trở lại nói với anh : ‘Tôi hối hận’, thì anh cũng phải tha cho nó.” 5 Các Tông Đồ thưa với Chúa Giêsu rằng : “Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con.” 6 Chúa đáp : “Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này : ‘Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc’, nó cũng sẽ vâng lời anh em.”
Suy niệm :
“Nếu người anh em của anh xúc phạm đến anh.” Sống chung trong cuộc đời này, không ai là một hòn đảo, sự tiếp xúc, va chạm nhau là thường tình, và chắc chắn không ít lần anh em xúc phạm đến mình. Trong nơi làm việc, ở trường học, chợ búa, trong cộng đoàn, giáo xứ, và cả trong gia đình : bị xúc phạm có khi vì cố ý, cũng có lúc vô tình xúc phạm. Có khi chuyện rất nhỏ, cũng có khi hại đến cả công việc, hạnh phúc gia đình, hay bị tổn thương đến danh dự. Điều khó là Chúa dạy : ‘dù nó xúc phạm một ngày đến bảy lần, mà bảy lần nó hối hận, thì anh cũng phải tha’. Với sức yếu đuối của con người, chúng ta không thể thực hiện được điều Chúa dạy. Nhưng nếu có lòng tin, thì dù điều khó đến đâu, ta cũng có thể thực hiện được.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Lời kinh chúng con đọc hằng ngày : ‘Xin tha lỗi cho chúng con, như chúng con cũng tha, kẻ có lỗi với chúng con.’ Nhưng chúng con lại rất khó thực hiện điều đó. Xin ban thêm lòng tin, để chúng con can đảm thực hành sự tha thứ cho người đã xúc phạm đến chúng con, xin ban thêm lòng yêu mến, để chúng con chân thành cầu nguyện cho người đã nhiều lần phạm lỗi với chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN XXXII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 17, 7 – 10
7 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các Tông Đồ rằng : “Ai trong anh em, có người đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên, mà khi nó ở ngoài đồng về, lại bảo nó : ‘Mau vào ăn cơm đi’, 8 chứ không bảo : ‘Hãy dọn cơm cho ta ăn, thắt lưng hầu bàn cho ta ăn uống xong đã, rồi anh hãy ăn uống sau !’ ? 9 Chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn đầy tớ vì nó đã làm theo lệnh truyền sao ? 10 Đối với anh em cũng vậy : khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói : chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.
Suy niệm :
Ông chủ không mang ơn người đầy tớ đã phục vụ mình, nếu có người đầy tớ siêng năng, giỏi giang, làm mọi việc vừa lòng ông chủ, ông sẽ thưởng công cho nó xứng đáng, nhưng tự mình phục vụ cho nó thì không thể. Thiên Chúa đối với chúng ta thì khác với cách con người đối xử với nhau. Chính Người sẽ phục vụ dân Người. Chính Người đã làm một con người, để ở giữa, ở gần bên chúng ta. Chính Người dọn sẵn bàn Tiệc, thắt lưng phục vụ mỗi ngày để ta đến dự. Chúa biết rõ chúng ta phải vất vả cực nhọc từng ngày, biết chúng ta mệt mỏi, thân xác rã rời vì phải chống trả với bao cám dỗ, phải vác lấy thập giá mình với những bổn phận, trách nhiệm, nên ngay giờ này, đã chờ sẵn chúng ta nơi đây, để thêm sức, bồi dưỡng cho chúng ta.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa sai chúng con đi, làm theo Lời Chúa truyền, sống và thực hành điều Chúa dạy. Xin cho chúng con biết làm tròn bổn phận của mình, phục vụ một cách khiêm tốn. Những gì chúng con làm được mỗi ngày : việc đạo đức, lòng bác ái, siêng năng đến với Chúa, và những bổn phận hằng ngày, tất cả đều là ân sủng Chúa ban, chúng con chỉ là đầy tớ vô dụng, chúng con sẽ không làm được gì nếu không có Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN XXXII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 17, 11 – 19
11 Trên đường lên Giêrusalem, Đức Giêsu đi qua biên giới giữa hai miền Sa-ma-ri và Ga-li-lê. 12 Có mười người phong hủi đón gặp Người. Họ dừng lại đàng xa 13 và kêu lớn tiếng rằng : “Lạy Thầy Giêsu, xin dủ lòng thương chúng tôi !” 14 Thấy vậy, Đức Giêsu bảo họ : “Hãy đi trình diện với các tư tế.” Đang khi đi thì họ được sạch. 15 Một người trong bọn, thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa, anh ta lại là người Sa-ma-ri… 17 Đức Giêsu nói : “Không phải cả mười người đều được sạch sao ? Thế thì chín người kia đâu ? 18 Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này ?”
Suy niệm :
Có thể chúng ta cũng đang trách chín người vô ơn vô tình kia, những có bao giờ chúng ta nhìn lại mình xem, biết bao lần chúng ta cũng là những người vô ơn hơn cả họ nữa. Nhìn lại cuộc đời chúng ta đã nhận biết bao điều kỳ diệu lạ lùng Chúa làm trong đời ta : Thân thể ta lành lặn, không bị phong hủi, đó đã là điều có phúc hơn bao nhiêu người phong hủi khác ; biết bao lần ta được lành sạch, được ơn tha thứ chỉ qua lời xá tội trong bí tích Giải tội. Vô vàn lần Chúa ban hết ơn này đến ơn khác, nhưng chúng ta có tạ ơn Chúa xứng đáng chưa ? Lời cảm tạ không chỉ là một tiếng cám ơn, nhưng là tâm tình của anh phong hủi, anh quay trở lại lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa đâu cần lời cảm tạ mọn hèn của chúng con, vì Chúa có muôn lời chúc tụng tôn vinh của thần thánh trên trời. Nhưng lời tôn vinh Chúa là niềm vinh dự rất lớn cho con người phàm hèn chúng con. Xin cho cuộc đời chúng con trở thành lời cảm tạ tôn vinh Chúa. Xin cho chúng con đáp trả ơn Chúa bằng cách sống và làm chứng cho Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN XXXII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 17, 20 – 25
22 Đức Giêsu nói với các môn đệ : “Sẽ đến thời anh em mong ước được thấy một trong những ngày của Con Người thôi, mà cũng không được thấy. 23 Người ta sẽ bảo anh em : ‘Người ở kia kìa ! Hay Người ở đây này !’ Anh em đừng đi, đừng chạy theo. 24 Vì ánh chớp chói lòa chiếu sáng từ phương trời này đến phương trời kia thế nào, thì Con Người cũng sẽ như vậy trong ngày của Người. 25 Nhưng trước đó, Người phải chịu đau khổ nhiều, và bị thế hệ này loại bỏ.”
Suy niệm :
Nếu một ngày được báo trước sẽ có một vị tướng, một vị thủ lãnh lớn sắp đến, hay Đức Thánh Cha sẽ đến thăm Việt Nam : Người ta chuẩn bị trước thật rầm rộ : đèn hoa, kèn nhạc, tập luyện, sửa sang đường phố để đón rước linh đình. Khi xưa dân Do Thái mong mỏi chờ đợi Con Thiên Chúa đến thế gian, nhưng khi Ngài đến, họ chẳng tiếp rước, họ từ chối ngay từ lúc Ngài mới sinh ra, họ âm thầm mưu sát Ngài. Chúng ta hôm nay cũng vậy thôi, cũng mong đợi Chúa đến, nhưng chúng ta đâu chấp nhận : một người tầm thường, nghèo khổ, một em bé bị bỏ rơi, một chú lao công bên đường, một người ăn xin, một người trộm cắp, hay một cô gái điếm. Chúa đến mỗi ngày, Chúa đến âm thầm, Chúa đến như người thợ mộc ở làng quê nghèo năm xưa. Ngay từ bây giờ, chúng ta đã chuẩn bị để đón tiếp Chúa chưa ?
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa đã ban cho chúng con biết bao cơ hội đón Chúa trong cuộc đời, nhưng chúng con nhiều lần từ chối. Chúng con chạy theo những gì thế gian lao mình tìm kiếm. Xin cho chúng con biết đón nhận Chúa trong anh em ngay từ bây giờ, vì Chúa sẽ đến bất ngờ như ánh chớp. Nhưng trước đó, chúng con phải cùng Chúa chịu nhiều đau khổ rồi mới vào vinh quang với Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN XXXII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 17, 26 – 37
31 Ngày ấy, ai ở trên sân thượng mà đồ đạc ở dưới nhà, thì đừng xuống lấy. 32 Hãy nhớ chuyện vợ ông Lót. 33 Ai tìm cách giữ mạng sống mình thì sẽ mất ; còn ai liều mất mạng sống mình, thì sẽ bảo tồn được mạng sống. 34 Thầy nói cho anh em biết : đêm ấy, hai người đang nằm chung một giường, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. 35 Hai người đàn bà đang cùng nhau xay bột, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại. 36 Hai người đàn ông đang ở ngoài đồng, thì một người sẽ được đem đi, còn người kia bị bỏ lại.”
Suy niệm :
Chúa Giêsu nói cho chúng ta biết ngày phán xét đến thật bất ngờ. Ai ở trên sân thượng, thì đừng lo tìm lấy sự an toàn cho mình. Ngày đó mà còn “tiếc của” lo chuyện thế gian, “lo xuống lấy đồ đạc” lo tìm giữ của cải, vật chất, mạng sống mình không sợ mất, mà sợ mất tài sản. Nếu ta nghèo khổ, thì đâu lo giữ của, đâu sợ mất mát, nhưng người có nhiều của cải thì tìm cách bảo vệ nó. Giờ phán xét tách biệt người lành kẻ dữ, dù họ từng gắn bó với nhau trong cuộc sống trần gian, cùng cực khổ giống nhau, cùng làm một công việc trong cuộc sống thường ngày, hay họ cùng nằm chung một giường, nhưng hai số phận họ có thể khác nhau, “Một người được đem đi, còn người kia bị bỏ lại”.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa biết rõ lòng chúng con còn vướng bận thế tục : “Đồng tiền đi liền khúc ruột”, nên chúng con cứ khư khư giữ lấy. Xin cho chúng con biết tìm sự khôn ngoan, đừng để lòng lệ thuộc vào của cải vật chất, luôn sẵn sàng buông bỏ mọi sự thế gian để gìn giữ được mạng sống mình. Chúng con xin quỳ đây dưới chân thánh giá Chúa trong giờ cầu nguyện này, xin đừng bỏ chúng con lại, xa lìa khỏi Chúa, nhưng cho chúng con được gắn bó với Chúa bây giờ và mãi đến sau này. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN XXXII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 18, 1 – 8
4 Một thời gian khá lâu, ông không chịu minh xét cho bà góa. Nhưng cuối cùng ông ta nghĩ bụng : ‘Dầu rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì, 5 nhưng mụ góa này quấy rầy mãi, thì ta xét xử cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài làm ta nhức đầu nhức óc.” 6 Rồi Chúa nói : “Anh em nghe quan tòa bất chính ấy nói đó ! 7 Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao ? Lẽ nào Người bắt họ chờ đợi mãi ? 8 Thầy nói cho anh em biết, Người sẽ mau chóng minh xét cho họ. Nhưng khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng ?”
Suy niệm :
“Thiên Chúa không làm ngơ với những kẻ ngày đêm hằng kêu cứu với Ngài”. Chúng ta không chỉ cầu xin cho mình, nhưng còn có trách nhiệm kêu cầu cho thế giới hôm nay, giữa những bất công và sự ác đang thống trị tâm hồn con người. Người mời gọi chúng ta hằng kêu cứu đêm ngày. Hội Thánh liên lỷ cầu nguyện, các dòng tu, các cộng đoàn, và tất cả mọi Thánh Lễ trên thế giới vẫn không ngừng kêu cầu. Thiên Chúa có làm ngơ không ? Sao sự ác vẫn không chấm dứt ? Điều xót xa nhất trong lòng Người mà chúng ta nhiều khi chẳng quan tâm đến, cũng chẳng thiết tha cầu nguyện là : “Khi Con Người đến, liệu có còn thấy lòng tin trên mặt đất này nữa chăng ?”
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Thế giới hôm nay đang ngập chìm trong tội lỗi, con người ra chai đá, cứng cỏi, vô cảm, dù xảy ra biết bao sự kiện là dấu chỉ để con người sám hối. Chúng con xin đặt dưới chân thánh giá Chúa, bao người còn mê đắm trong tội lỗi. Xin cho chúng con gia tăng cầu nguyện, đêm ngày hằng kêu cầu lòng thương xót Chúa, cho mọi người mau trở về với Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
16-11-2017, 06:29 PM
CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN A
Tin Mừng : Mt 25, 14-15. 19-21
14 Bấy giờ, Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này : “Người kia sắp đi xa, gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. 15 Ông đưa cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tùy khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. 19 Sau một thời gian lâu dài, ông chủ các đầy tớ ấy đến và yêu cầu họ thanh toàn sổ sách. 20 Người đã lãnh năm yến tiến lại gần, đưa năm yến khác và nói : ‘Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây.’ 21 Ông chủ nói với người ấy : ‘Khá lắm ! Anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành ! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh !”
Suy niệm :
Thiên Chúa trao cho chúng ta những nén bạc tùy khả năng của mình, Người chờ đợi chúng ta nổ lực phát huy để làm cho Nước Chúa sinh lợi, nếu chúng ta lười biếng thì sẽ trả lời sao khi Người đến yêu cầu thanh toán sổ sách. Mỗi người chúng ta cộng tác để sử dụng nén bạc của mình. Ngay cả người bệnh tật, yếu đuối, hay liệt nằm một chỗ cũng không phải là vô dụng, nén bạc của họ thật giá trị nếu họ biết đón nhận, và cộng tác trong đau khổ và cầu nguyện, nén bạc của họ lợi ích cho nhiều linh hồn. Mọi người đều quan trọng như nhau, người có một nén cũng như người có năm nén, chúng ta cùng đang cố gắng nổ lực hết khả năng của mình để xây dựng Nước Chúa.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Những gì chúng con xây dựng dưới đất, sẽ gặt hái thành quả trên trời. Xin ban cho chúng con lòng nhiệt tâm xây dựng Nước Chúa, trung thành tận dụng mọi khả năng nhỏ bé của mình, để làm cho Nước Chúa phát triển. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 18, 35 – 43
37 Họ báo cho anh mù biết là Đức Giêsu Nadaret đang đi qua đó. 38 Anh liền kêu lên rằng : “Lạy ông Giêsu Con Vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi !” 39 Những người đi đầu quát nạt bảo anh ta im đi ; nhưng anh càng kêu lớn tiếng : “Lạy ông Giêsu Con Vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi !” 40 Đức Giêsu dừng lại, truyền dẫn anh ta đến. Người hỏi : 41 “Anh muốn tôi làm gì cho anh ?” Anh mù đáp : “Lạy Ngài, xin cho tôi nhìn thấy được.” 42 Đức Giêsu nói : “Anh nhìn thấy đi ! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.” 43 Lập tức, anh ta nhìn thấy được và theo Người, vừa đi vừa tôn vinh Thiên Chúa.
Suy niệm :
Giữa tiếng ồn ào của thế gian, giữa muôn vàn ánh sáng đẹp đẽ, thì bệnh mù tâm hồn càng ngày càng trầm trọng trong cuộc sống hôm nay. Người ta nhắm mắt chạy theo duy vật, cuộc sống văn minh khiến mắt chăm chú nhìn vào truyền hình, vi tính, và nhất là cắm cúi vào chiếc điện thoại, người ta đâu còn nhìn thấy người thân, đâu thấy những con người đau khổ, nghèo đói, bệnh tật. Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ với biết bao kỳ công đẹp đẽ, nhưng còn mấy ai ngắm nhìn tạo vật thiên nhiên để cất lời ca tụng ngợi khen công trình của Thiên Chúa, họ chỉ nhìn hình ảnh đẹp trong phim ảnh, trong máy tính. Đám đông ngăn cản anh mù kêu xin Chúa, đám đông thế gian cũng vẫn đang ngăn cản chúng ta, khiến ta không có giờ để cầu nguyện, nó ngăn cản khiến ta không nhìn thấy biết bao điều lạ lùng Chúa làm.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Xin Chúa mở mắt con, cho con được nhìn thấy kỳ công trong vũ trụ. Xin mở trái tim con, để con đừng vô cảm trước nỗi đau khổ của tha nhân. Xin mở miệng con, để con cao rao tình yêu Chúa đã dành cho con, cho cuộc đời con sẽ thành lời tôn vinh chúc tụng Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 19, 1 – 10
5 Khi Đức Giê-su tới chỗ ấy, thì Người nhìn lên và nói với ông: "Này ông Da-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông! " 6 Ông vội vàng tụt xuống, và mừng rỡ đón rước Người. 7 Thấy vậy, mọi người xầm xì với nhau : “Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ !” 8 Ông Gia-kêu đứng đó thưa với Chúa rằng : “Thưa Ngài, tôi xin lấy phân nửa tài sản của tôi mà cho người nghèo ; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đến gấp bốn.”
Suy niệm :
“Hôm nay tôi phải ở lại nhà ông.” Ông Giakêu được Chúa ngỏ lời đến nhà ông, điều mà ông không dám ước tới, bao lâu rồi, người ta ghét bỏ, khinh rẻ, xa lánh ông, cái vẻ thế lực, giàu có bên ngoài không lấp được sự trống trải, cô đơn trong lòng ông, cũng nhiều người cúi đầu, nể trọng ông, nhưng đó chỉ nịnh bợ, họ không thành tâm, không yêu mến, họ chào đón ông chỉ vì lợi lộc, sau lưng ông họ thầm mắng chửi, sỉ vả ông. Ông sống trên của cải, địa vị nhưng lương tâm không thanh thản. Gặp được Giêsu, ông mừng rỡ, hạnh phúc, lòng ông mãn nguyện, của cải, danh vọng không quan trọng nữa, ông muốn đền bù những việc xấu ông đã làm, ông dâng hiến hết, cho hết, nửa tài sản cho người nghèo, đền gấp bốn cho người bị thiệt, chắc ông chẳng còn gì nữa, trắng tay, nhưng ông được Giêsu, được bình an, niềm vui tràn đầy trong tâm hồn.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa đến nhà ông Gia-kêu, cả nhà ông được cứu độ, ơn cứu độ tràn lan tới mọi người, mọi nhà. Chúa đi tìm chiên lạc, Chúa tìm Gia-kêu. Còn biết bao Gia-kêu trong cuộc sống hôm nay, đang mỏi mòn chờ đợi ơn cứu độ. Xin cho con mang trái tim của Chúa, để đến với người tội lỗi, đem Chúa đến mọi nhà, đến mọi dân tộc, đi tìm và cứu những gì đã mất. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 19, 11 – 28
12 Chúa Giêsu nói : “Có một người quý tộc kia trẩy đi phương xa lãnh nhận vương quyền. 13 Ông gọi mười người trong các tôi tớ của ông đến, phát cho họ mười nén bạc và nói với họ : ‘Hãy lo làm ăn sinh lợi cho tới khi tôi đến’…15 Sau khi lãnh nhận vương quyền trở về. bấy giờ ông truyền gọi những đầy tớ ông đã giao bạc cho, để xem mỗi người làm ăn sinh lợi được bao nhiêu. 16 Người thứ nhất đến trình ‘Thưa Ngài, nén bạc của ngài đã sinh lợi được mười nén khác.’ 17 Ông bảo người ấy : ‘Khá lắm, hỡi đầy tớ tài giỏi ! Vì anh đã trung thành trong việc rất nhỏ, thì hãy cầm quyền cai trị mười thành.’
Suy niệm :
Dụ ngôn những yến bạc có phần giống dụ ngôn trong Mt (25,14). Nhưng lại khác là mỗi người đều được nhận một nén bạc bằng nhau, sự công bằng của Thiên Chúa ban cho tất cả mọi người, dù là người lành hay kẻ dữ, là người thông thái hay người khờ dại, tuy nhiên khả năng sinh lợi lại khác nhau.
Chúa Giêsu biết cái chết đang chờ Người, Người sẽ rời xa họ trong một thời gian. Trong khi chờ đợi Chúa trở lại, mỗi người phải phát huy khả năng của mình để làm cho Nước Chúa sinh lợi. Chúng ta không chỉ khoanh tay chờ đợi. Những cố gắng nổ lực của chúng ta mỗi ngày sẽ được thưởng công xứng đáng. Thiên Chúa không quên công trạng của ta, Người không thua lòng quảng đại của ta, và sẽ trả lại cho ta gấp trăm.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Bao lâu nay chúng con lo cho đời sống thế gian, cả đời cố tích lũy cho thật nhiều của cải vật chất, rồi cũng đến lúc trắng tay. Vì : “Ngay cả cái đang có cũng bị lấy đi”. Xin cho chúng con ơn khôn ngoan, biết làm cho nén bạc sinh lợi. Xây dựng Nước Chúa bằng khả năng nhỏ bé, để nén bạc Chúa trao con không trở thành vô dụng, nhưng sinh hoa lợi cho Nước Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 19, 41 – 44
41 Khi đến gần Giêrusalem và trông thấy thành, Đức Giêsu khóc thương 42 mà nói : “Phải chi ngày hôm nay ngươi nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi ! Nhưng hiện giờ điều ấy còn bị che khuất, mắt ngươi không thấy được. 43 Thật vậy, sẽ tới những ngày quân thù đắp lũy chung quanh, bao vây và công hãm tư bề. 44 Chúng sẽ đè bẹp ngươi và con cái đang ở giữa ngươi, và sẽ không để hòn đá nào trên hòn đá nào, vì ngươi đã không nhận biết thời giờ ngươi được viếng thăm.”
Suy niệm :
“Phải chi ngày hôm nay ngươi nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi !” Chúng ta đang được sống trong mọi phương tiện vật chất và tinh thần. Được hưởng mọi ân huệ trong gia đình Hội Thánh. Được ở trong mọi ân sủng và sự an toàn của các bí tích. Nhưng chúng ta kiêu ngạo và lạm dụng quyền tự do Thiên Chúa ban, mà không quan tâm tới những tai họa có ngày sẽ giáng xuống. Mặc muôn vàn biến cố đang xảy ra chung quanh, mặc những dấu chỉ Thiên Chúa tỏ ra tường tận ở khắp nơi mà ta nghe, biết, và thấy. Thiên hạ vẫn thoải mái ăn chơi hưởng thụ. Chúa dùng nhiều cách để tuôn đổ ân sủng trong mọi sinh hoạt của Hội Thánh, và ân huệ trọng đại nhất : là Thánh Lễ mỗi ngày, là Lời Chúa chúng ta được nghe, được đọc bất cứ lúc nào, và biết bao cơ hội làm việc lành phúc đức cho người bé nhỏ chung quanh ta.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Tình yêu của Chúa không chỉ dừng lại sau cái chết và Phục Sinh của Chúa, nhưng sự khôn ngoan sáng láng, những sáng kiến thật lạ lùng. Chúa lập bí tích để nhờ đó, nhân loại chúng con được mãi mãi hưởng nhờ ơn cứu độ. Xin cho chúng con biết nhận ra mọi thứ của cải đời này rồi sẽ tàn lụi, và kiên tâm xây dựng và chờ đợi cuộc sống bền vững đời sau. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 19, 45 – 48
45 Khi ấy, Đức Giêsu vào Đền Thờ. Người bắt đầu đuổi những kẻ đang buôn bán 46 và nói với họ : “Đã có lời chép rằng : Nhà Ta sẽ là nhà cầu nguyện, thế mà các người đã biến thành sào huyệt của bọn cướp !” 47 Hằng ngày, Người giảng dạy trong Đền Thờ. Các thượng tế và kinh sư tìm cách giết Người, cả các thân hào trong dân cũng vậy. 48 Nhưng họ không biết phải làm sao, vì toàn dân say mê nghe Người.
Suy niệm :
Nhìn thấy nơi thờ phượng Thiên Chúa lại xen vào việc buôn bán : chiên bò, đổi tiền, mùi phân súc vật, tiếng súc vật kêu inh ỏi, tiếng trao đổi, la hét, cãi nhau, khiến Đền Thờ ồn ào, như nơi chợ búa. Nơi đây có nhiều dịp lễ rất đông người đến, họ mua bán nhiều thứ khác. Chúa Giêsu mạnh tay xua đuổi, giận dữ, Người chỉ dẹp phường buôn bán, nhưng các thương tế, kinh sư lại ganh tức, vì họ sẽ mất nguồn lợi tức. Chúa Giêsu biết rõ những người có trách nhiệm bảo vệ gìn giữ coi sóc Đền Thờ, chỉ chính họ mới có quyền, và có thu nhập của những người đến buôn bán nơi đây. Nhưng họ đành câm miệng vì Người làm đúng, họ không làm gì được nên tìm cách giết Người.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Hằng ngày, chúng con được đến nhà thờ để nghe Lời Chúa. Giờ đây, tai chúng con được nghe, miệng chúng con được đọc chính Lời Chúa, mắt chúng con nhìn lên Chúa đang treo trên thập giá, và còn được chiêm ngắm Chúa đang hiện diện hữu hình trong phép Thánh Thể. Chúng con xin đặt dưới chân thánh giá Chúa, những người dám can đảm hy sinh để bảo vệ nơi thánh thiêng ở khắp nơi, những nhà thờ đang bị bách hại. Xin cho dân Chúa được thờ phượng Chúa trong công bình và tự do, xin Chúa ban thêm lòng kiên trì và dũng cảm để gìn giữ nơi thờ phượng cho xứng đáng. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 20, 27 – 40
27 Khi ấy, có mấy người thuộc nhóm Xa-đốc đến gặp Đức Giêsu. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Mấy người ấy hỏi Đức Giêsu… : 33 “Vậy trong ngày sống lại, người đàn bà ấy là vợ của ai, vì cả bảy anh em đều đã lấy nàng làm vợ ?” 34 Đức Giêsu đáp : “Con cái đời này lấy vợ gả chồng, 35 chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết, thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. 36 Qủa thật, họ không thể chết nữa, vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa, vì là con cái sự sống lại…
Suy niệm :
Chúng ta đang sống trong cuộc sống hiện tại, và thấy hết những gì thực tại, nhưng trong thâm tâm vẫn có một sự tò mò muốn biết mà không thể giải đáp được. Chúng ta vẫn cố tưởng tượng xem sau khi chết sẽ thế nào, và biết bao giả thiết nói về đời sau : như giả thiết luân hồi. Nhưng các lời giải thích không làm ta thỏa mãn. Thánh Phaolô nói : “Làm sao một người chỉ từng thấy những hạt giống nhỏ bé thôi, lại có thể tưởng tượng một cây đầy hoa với đủ màu sắc, hay một cây quả ngon trĩu cành. Đối với chúng ta cũng vậy, cuộc đời ta chỉ là hạt giống giữa muôn tỷ hạt giống khác, ta không thể tưởng tượng được toàn thân ta thế nào trong ngày sự sống trần gian hoàn tất.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con được sống trong cuộc đời này, dù trải qua bao vất vả khỗ cực, dù nhiều cay đắng và nước mắt, nhưng đồng thời cũng có nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc. Chúng con tin vững, cuộc hành trình đời này, là để khởi sự cho một đời sống vĩnh cửu. Xin gìn giữ chúng con, xin đồng hành với chúng con từng giây phút đời này, để được sống đời đời làm gia nghiệp. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
23-11-2017, 04:13 PM
ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ NĂM A
Tin Mừng : Mt 25, 31 – 46
33 Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái. 34 Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: "Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. 35 Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; 36 Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han."
Suy niệm :
Mỗi ngày chúng ta gặp Chúa, gần gũi tiếp xúc với Chúa, bao nhiêu lần ta đối diện với Chúa, nhưng không nhận ra đó là dung mạo của Thiên Chúa oai phong ngự trên ngai cao cả mà tất cả mọi loài đều phải bái lạy.
Chúa vẫn là người bé nhỏ chung quanh chúng ta, những người đói khát, trần truồng, bệnh tật thiếu thốn, tù tội, bị xã hội khinh chê, loại trừ. Những người cơ cực cùng khốn, họ chia sẻ cảnh nghèo của Chúa, bị khinh khi, bị kết án, bị bỏ rơi, bị xã hội loại trừ như Chúa đã bị loại trừ, Chúa chờ đợi ta giúp đỡ Chúa, đem cho Chúa một ly nước, một chén cơm, một manh áo, Chúa chờ lời an ủi, thăm viếng một tấm lòng yêu thương. Và Chúa dành sẵn phần thưởng cho ta. Có hàng tỷ Giêsu đang bị bỏ rơi, Chúa chờ đợi, để ta chân thành, yêu thương họ.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa không rời xa chúng con, nhưng trở thành người bé nhỏ ở giữa chúng con. Xin Chúa ban cho con trái tim của Chúa, để con yêu thương anh em. Xin đừng để trái tim con khép lại trước một người bé nhỏ nào. Trái tim biết chạnh lòng thương như Chúa. Xin đổi mới ánh mắt con, để con nhìn thấy Chúa trong anh em, xin ban cho con đôi tay của Chúa để con đụng chạm, xoa dịu mọi nỗi đau khổ của anh em. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 21, 1 – 4
1 Khi ấy, Đức Giêsu giảng dạy trong Đền Thờ. Người ngước mắt lên nhìn, thì thấy những người giàu đang bỏ tiền dâng cúng của họ vào thùng tiền. 2 Người cũng thấy một bà góa túng thiếu kia bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm. 3 Người liền nói : “Thầy bảo thật anh em : bà góa nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn ai hết, 4 Qủa vậy, tất cả những người kia đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ, mà bỏ vào dâng cúng ; còn bà này, tuy thật túng thiếu, đã bỏ vào đó tất cả những gì bà có để nuôi sống mình.”
Suy niệm :
“Bà góa nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn ai hết.” Mỗi lần được kêu gọi đóng góp : Việc từ thiện ; việc xây dựng, sửa sang, mua sắm mọi cơ sở vật chất cho Nhà Chúa ; việc tổ chức mọi sinh hoạt trong giáo xứ… Chúng ta rất tích cực đóng góp, kẻ nhiều người ít : những người dâng cúng nhiều tiền, được rao tên cho mọi người biết, được nêu lên danh sách ưu tú, có khi được nhận bảng vàng, bằng khen, hay được mời vào hàng ghế danh dự, là ân nhân của giáo xứ. Chúng ta thật vui mừng hãnh diện. Nhưng có những người đóng góp thật ít như bà góa nghèo mà Chúa Giêsu gọi là người đóng góp nhiều nhất, thì chẳng bao giờ được biết đến, chẳng ai để ý, và cũng chẳng bao giờ được mời dự vào bàn tiệc, dù là hàng ghế cuối.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa chú tâm đến bà góa nghèo : bị khinh rẻ, bị mọi người quên lãng. Còn chúng con thường chỉ chú trọng đến người giàu, người tài giỏi, đóng góp nhiều công, nhiều của. Xin cho chúng con biết quan tâm để ý đến người nghèo, người bé nhỏ, vụng về, tội lỗi. Những đóng góp công sức dù thật nhỏ, những cộng tác dù rất tầm thường : quét rác, kéo chuông, đóng cửa, tắt đèn, xếp sách, biết trân trọng người tội lỗi, họ có lòng đến với Chúa dù bất cứ hình thức nào. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 21, 5 – 11
8 Đức Giêsu nói : “Anh em hãy coi chừng kẻo bị lừa gạt, vì sẽ có nhiều người mạo danh Thầy đến nói rằng : ‘Chính ta đây’, và : ‘Thời kỳ đã đến gần’ ; anh em chớ có theo họ. 9 Khi anh em nghe có chiến tranh, loạn lạc thì đừng sợ hãi. Vì những việc đó phải xảy ra trước, nhưng chưa phải là chung cục ngay đâu.” 10 Rồi Người nói tiếp : “Dân này sẽ nổi dậy chống dân kia, nước này chống nước nọ. 11 Sẽ có những trận động đất lớn, và nhiều nơi sẽ có ôn dịch và đói kém ; sẽ có những hiện tượng kinh khủng và điềm lạ lớn lao từ trời xuất hiện.”
Suy niệm :
Những lời tiên báo của Chúa Giêsu phải chăng đang âm thầm len lỏi vào tâm hồn con người. Người nhắc nhở chúng ta kẻo bị lừa gạt. Xã hội hôm nay có muôn vàn cách để lừa gạt khiến ta mắc phải : Người ta không công khai mạo danh Người, nhưng bao nhiêu cái bẫy rình rập : những văn minh tiến bộ lôi kéo ta theo nó ; những thứ vinh quang thế gian ; những vui chơi khiến người ta yêu vội sống cuồng, tìm đến hưởng thụ, sa lầy giữa lạc thú. Chúng ta cũng thấy biết bao tờ rơi, những lời kêu gọi trên mạng phổ biến tin này tin kia, có những lời hứa kèm theo, và cả hình phạt cho ai không phổ biến. Những người đang sống đạo đức cũng bị sa vào cái bẫy của những lời truyền bá đó.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con thật tầm thường bé nhỏ, như chiên con hiền lành, đang vất vả chiến đấu với bao móng vuốt của sói dữ vây quanh. Xin cho chúng con ơn sáng suốt, để nhận ra những mưu chước kẻ thù đang tìm cách lôi kéo chúng con. Xin gìn giữ chúng con từng giây phút, biết vững tin vào Chúa, luôn cầu nguyện và hằng nương cậy vào lòng thương xót của Chúa, dù trải qua bao biến cố, vẫn tin tưởng vào Chúa, mà lòng không hề nao núng, vì Chúa luôn bảo vệ chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 21, 12 – 19
12 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : “Người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em, nộp anh em cho các hội đường, và bỏ tù, điệu anh em đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh Thầy. 13 Đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho Thầy… 16 Anh em sẽ bị chính cha mẹ, anh chị em, bà con, bạn hữu bắt nộp. Họ sẽ giết một số người trong anh em. 17 Vì danh Thầy, anh em sẽ bị thù ghét. 18 Nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu. 19 Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình.”
Suy niệm :
“Đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho Thầy.” Các thánh Tử Đạo bị bắt bớ, ngược đãi, bị tra tấn và sẵn sàng chịu chết để làm chứng. Chúng ta không phải đổ máu, chịu roi đòn, nhưng có biết bao cơ hội trong đời để làm chứng cho Chúa Kitô. Những đau khổ, bất công, những sự vô lý mà ta phải nhẫn nhục chịu đựng, những cám dỗ mà ta quyết liệt chống trả. Một sự tha thứ cho người làm thiệt hại mình, và cái khó nhất là tự hủy mình đi. Rồi những cản trở ngay trong gia đình. Muốn cộng tác việc loan báo Tin Mừng, nhưng gia đình ngăn cản ; Con cái muốn dâng mình cho Chúa, nhưng cha mẹ ngăn cấm. Muốn từ chối những cám dỗ, những mối lợi bất chính, thì bạn hữu cười nhạo, thù ghét. Làm sao chúng ta có thể thực hiện được.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con đã bỏ qua quá nhiều cơ hội trong đời để làm chứng cho Chúa. Xin ban thêm lòng tin cho chúng con, vì dù một sợi tóc trên đầu chúng con cũng được Chúa gìn giữ. Xin ban thêm lòng trông cậy, để chúng con vững một niềm hy vọng và phó thác. Xin ban thêm lòng mến, để chúng con kiên trì chiến đấu với muôn vàn khó khăn mỗi ngày. Xin ban thêm sức mạnh cho chúng con để kiên trì theo Chúa đến cùng. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 21, 20 – 28
20 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : “Khi anh em thấy thành Giêrusalem bị các đạo binh vây hãm, bấy giờ anh em biết rằng, đã gần đến ngày khốc hại của thành. 21 Bấy giờ ai ở miền Giu-đê hãy trốn lên núi ; ai ở trong thành, hãy bỏ đi nơi khác ; ai ở vùng quê, thì chớ vào thành. 22 Thật vậy, đó sẽ là những ngày báo oán, ngày mà tất cả những gì đã chép trong Kinh Thánh sẽ được ứng nghiệm. 23 Khốn thay cho những người đang mang thai và những người đang cho con bú trong những ngày đó ! Vì sẽ có cơn khốn khổ cùng cực trên đất này, và cơn thịnh nộ sẽ giáng xuống dân này.”
Suy niệm :
Giêrusalem là niềm kiêu hãnh của dân Do Thái. Họ tưởng rằng Giêrusalem sẽ luôn kiên cố bền vững. Chúa Giêsu tiên báo sẽ đến ngày nó bị tàn phá kinh hoàng, ngày thật khốc hại của thành. Lời tiên báo này cũng là lời đang nói với con người hôm nay, báo trước ngày tận thế. Tất cả sẽ đến ngày kết thúc trong cơn khủng hoảng : “Vì sẽ có cơn khốn khổ cùng cực, và cơn thịnh nộ sẽ giáng xuống.” Cuộc sống hôm nay đang lao xuống bờ vực thẳm tột độ. Người ta sống như không có gì xảy ra : Cứ ăn chơi, hưởng thụ, tìm mọi thứ lạc thú, cứ phạm muôn vàn tội ác : loạn luân, dâm dật, đồng tính... Cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sẽ giáng xuống. Lời Chúa đang mời gọi rất khẩn thiết : “Hãy tin, hãy mau sám hối.”
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con tin Chúa đang hiện diện trước mặt chúng con trong Thánh Thể. Chúng con khiêm tốn quỳ đây, xin đặt dưới chân thánh giá Chúa : vô vàn tội lỗi bất xứng của nhân loại chúng con. Xin Chúa giảm cơn thịnh nộ, đừng oán phạt chúng con xứng với tội lỗi chúng con đáng phải chịu. Xin cho chúng con tin và sám hối. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 21, 29 – 33
29 Khi ấy, Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe một dụ ngôn. Người nói : “Anh em hãy xem cây vả cũng như các cây khác. 30 Khi nhìn cây đâm chồi, thì anh em biết là mùa hè gần đến. 31 Anh em cũng vậy, khi thấy những điều đó xảy ra, thì hãy biết là Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. 32 Thầy bảo thật anh em : thế hệ này sẽ chẳng qua đi, trước khi mọi điều ấy xảy ra. 33 Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu.”
Suy niệm :
“Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu.” Chúng ta được nghe biết bao Lời Chúa Giêsu nói, nhất là lời kêu gọi sám hối và tin vào Người, và bao lần Chúa nhắc nhở Triều Đại Thiên Chúa đã gần đến, Lời Người là Tin Mừng, nhưng chúng ta nghe đó rồi lại quên đó, mọi thứ thế gian nó gạt hết Lời Chúa ra khỏi lòng mình, còn lời thế gian : Lời nói hành nói xấu, nghe tin tức, tin vịt, tin hành lang… lại muốn nghe, muốn truyền tai nhau. Hôm nay Chúa Giêsu nhấn mạnh một lần nữa : ‘Anh em đừng giây phút nào quên Lời Người nói, tất cả mọi lời trong thế gian, mọi sự trong trời đất sẽ qua đi, đời sống cũng qua đi, nhưng những Lời Người nói sẽ chẳng qua đi.’
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Trời đất sẽ qua đi, đời sống xác thịt rồi sẽ qua đi, mọi của cải vật chất cũng qua đi. Mọi danh dự, vinh quang, những kiến thức tài giỏi… chẳng có gì là tồn tại, thế mà chúng con cứ mải mê tìm kiếm. Xin cho chúng con biết nhận ra những dấu chỉ Chúa gởi đến cho chúng con trong thế giới hôm nay, để chúng con lo tìm kiếm, và gìn giữ điều không bao giờ hư mất. Xin cho chúng con tìm nghe và sống Lời Chúa, là kho tàng bền vững, sẽ không bao giờ mất được. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 21, 34 – 36
34 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : “Anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo Ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em, 35 vì Ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất. 36 Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến, và đứng vững trước mặt Con Người.
Suy niệm :
“Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn” cho tới ngày lịch sử nhân loại chấm dứt, và cuộc trở lại của Chúa Giêsu với tư cách là Thẩm Phán. Chúa Giêsu tha thiết kêu gọi chúng ta “Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn.” Làm sao chúng ta tránh khỏi những sai lầm và mắc lừa trước muôn vàn bẫy giăng, những mưu chước tinh vi của ma quỷ. Cầu nguyện là vũ khí giúp ta chiến đấu hằng ngày. “Cầu nguyện luôn” là cầu nguyện suốt ngày đêm, từng giây phút trong cuộc đời. Đâu phải chỉ ở nhà thờ, hay đến trước bàn thờ chúng ta mới cầu nguyện, nhưng nhớ đến Chúa trong công việc, lúc nghỉ ngơi, khi đi đường, mọi nơi mọi lúc, dù bất cứ ở đâu chúng ta cũng đều thầm thĩ với Chúa. Cầu nguyện không chỉ là cầu xin, mà có thể là tâm sự, bày tỏ với Chúa mọi suy nghĩ, ưu phiền lo lắng của mình, hay có lúc xin lỗi vì những sai phạm hằng ngày của mình.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Hôm nay là ngày cuối trong năm phụng vụ. Chúng con quỳ đây dưới chân thánh giá Chúa, cảm tạ vì biết bao ơn lành Chúa đã ban cho chúng con một năm qua, và gìn giữ chúng con đến ngày hôm nay. Xin tha thứ cho chúng con vô vàn tội lỗi, và nhất là sự thiếu sót việc cầu nguyện. Xin ban cho chúng con lòng kiên trì cầu nguyện, cầu nguyện luôn luôn, cầu nguyện không ngừng, xin gìn giữ chúng con thoát khỏi mọi sự dữ. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
02-12-2017, 01:48 PM
CHÚA NHẬT THỨ I MÙA VỌNG NĂM B
Tin Mừng : Mc 13, 33 - 37
33 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : “Anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức, vì anh em không biết khi nào thời ấy đến. 34 Cũng như người kia trẩy phương xa, để nhà lại, trao quyền cho các đầy tớ của mình, chỉ định cho mỗi người một việc, và ra lệnh cho người giữ cửa phải canh thức. 35 Vậy anh em phải canh thức, vì anh em không biết khi nào chủ nhà đến : lúc chập tối hay lúc nửa đêm, lúc gà gáy hay tảng sáng. 36 Anh em phải canh thức, kẻo lỡ ra ông chủ đến bất thần, bắt gặp anh em đang ngủ. 37 Điều Thầy nói với anh em đây, Thầy cũng muốn nói với hết thảy mọi người là : phải canh thức !”
Suy niệm :
Bước vào mùa Vọng, mùa chờ đợi, mùa dọn tâm hồn đón Chúa đến. Chúa Giêsu nói : “Phải coi chừng, phải tỉnh thức, vì anh em không biết khi nào thời ấy đến”. Hội Thánh dọn sẵn Lời Chúa để chúng ta đi vào tâm tình Mùa Vọng. Sự tỉnh thức không chỉ một Mùa Vọng này, nhưng giúp chúng ta ý thức, luôn chờ đợi trong tư thế sẵn sàng, vì không ai biết ngày nào, giờ nào, không có lịch nào ghi chép ngày tận thế, chúng ta phải hoàn tất công việc Người giao phó khi còn cơ hội, lòng luôn bình an, để bất cứ lúc nào Người đến : Dù chập tối hay lúc nửa đêm, lúc gà gáy hay tảng sáng. Ai cũng lo sợ ngày đó, họ lo lắng thăm dò, tìm kiếm những lời tiên tri, những điềm báo, những lời đồn đại, mà không lo canh thức tâm hồn mình.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con đến quỳ đây dưới chân thánh giá Chúa, lòng rộn rã niềm vui vì được ở bên Chúa. Những giây phút này, chúng con thật an lòng, nhưng khi trở về với cuộc sống, chúng con lại quên hết, để lao mình vào mọi quyến rũ của thế gian. Xin cho chúng con biết tỉnh thức trong mọi giây phút, xin đừng để chúng con xao lãng một giây phút nào, vì Chúa đến bất ngờ. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN I MÙA VỌNG
Tin Mừng : Mt 8, 5 – 11
5 Khi Đức Giêsu vào thành Ca-phác-na-um, có một viên đại đội trưởng đến gặp Người và nài xin : 6 “Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại, nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm.” 7 Người nói : “Chính tôi sẽ đến chữa nó.” Viên đại đội trưởng đáp : 8 “Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh.”… 10 Nghe vậy, Đức Giêsu ngạc nhiên và nói với những kẻ theo Người rằng : “Tôi bảo thật các ông, tôi không thấy có một người Ít-ra-en nào có lòng tin như thế. 11 Tôi nói cho các ông hay : Từ phương đông phương tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng tổ phụ Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp trong Nước Trời.
Suy niệm :
Viên đại đội trưởng này là quân ngoại bang, sĩ quan của đế quốc Rô-ma. Với quan điểm và những điều cấm kỵ trong luật Do Thái. Họ không tiếp xúc, không vào nhà vì sợ nhiễm uế. Nhưng điều ngạc nhiên nhất không phải là ông đóng góp vào công trình xây dựng hội đường, nhưng là người Do Thái đã chấp nhận phần đóng góp của ông. Với những bệnh nhân khác, thì họ xin Người chạm vào họ để được khỏi, như một thầy thuốc tài giỏi. Còn vị sĩ quan này, với lòng khiêm nhường, ông thấy mình không xứng đáng, nên nhờ người bạn Do Thái đến gặp Người, ông tôn trọng luật Do Thái, và tin rằng Người nắm trong tay quyền năng của Thiên Chúa, nên chỉ cần nói một lời mà không cần Người đến nhà hay phải chạm đến người bệnh.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con đến với Chúa, chúng con tuyên xưng lòng tin thật mạnh mẽ, nhưng khi gặp biến cố, thử thách trong đời, lòng tin của chúng con bị chao đảo. Xin ban thêm lòng tin cho chúng con, và khiêm tốn nhận thấy mình bất toàn, bất xứng trước quyền năng vô cùng của Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN I MÙA VỌNG
Tin Mừng : Lc 10, 21 – 24
22 “Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết người Con là ai, trừ Chúa Cha, và cũng không ai biết Chúa Cha là ai, trừ người Con, và kẻ mà người Con muốn mạc khải cho.” 23 Rồi Đức Giêsu quay lại với các môn đệ và bảo riêng : “Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy ! 24 Qủa vậy, Thầy bảo cho anh em biết : nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em đang thấy, mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe, mà không được nghe.”
Suy niệm :
“Phúc thay mắt nào được thấy điều anh em thấy !” Có lẽ chúng ta cũng đang so bì với những người cùng sống thời Chúa Giêsu sống, đã tận mắt chứng kiến phép lạ Chúa làm, được tận tai nghe Lời từ miệng Người thốt ra. Nhiều ngôn sứ và vua chúa ngày xưa họ không được diễm phúc đó, và nỗi chờ đợi mong mỏi Đấng Cứu Độ đến là nỗi khao khát trong lòng họ, họ muốn được thấy Người, được nghe Người nói mà không được nghe.
Nhưng chúng ta thật có phúc mà chẳng nhận ra, Chúa vẫn hiện diện thật ở giữa chúng ta mà ta không tin, như khi xưa dân Do Thái không tin người thợ mộc Giêsu, tai ta được nghe Lời của chính Người, mà ta chẳng thèm quan tâm, thậm chí miệng ta được công bố Lời Người mà lòng trí ta vẫn mê muội.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con thật có phúc vì đang được ở trước mặt Chúa đây, được chiêm ngắm Chúa hiện diện trong Thánh Thể. Tai được nghe, miệng lưỡi phàm hèn được nói Lời của Chúa. Nhưng lòng tin của chúng con thật yếu hèn. Xin cho chúng con nhận ra chúng con thật có phúc hơn biết bao người chưa được nhận biết Chúa, làm chứng về những điều này, để mọi người nhận ra Chúa trong đời sống chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN I MÙA VỌNG
Tin Mừng : Mt 15, 29 – 37
29 Khi ấy, Đức Giêsu đến ven biển hồ Ga-li-lê. Người lên núi và ngồi ở đó. 30 Dân chúng lũ lượt kéo đến cùng Người, đem theo những kẻ què quặt, đui mù, tàn tật, câm điếc và nhiều bệnh nhân khác nữa. Họ đặt những kẻ ấy dưới chân Người và Người chữa lành, 31 khiến đám đông phải kinh ngạc vì thấy kẻ câm nói được, người tàn tật được lành, người què đi được, người mù xem thấy. và họ tôn vinh Thiên Chúa của Ít-ra-en. 32 Đức Giêsu gọi các môn đệ lại mà nói : “Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi và họ không có gì ăn. Thầy không muốn giải tán họ, để họ nhịn đói mà về, sợ rằng họ xỉu dọc đường.”
Suy niệm :
“Thầy chạnh lòng thương đám đông.” Chúng ta nhìn bối cảnh người ta lũ lượt kéo đến với Chúa, cuộc đời họ lầm than vất vưởng, tâm hồn họ mang bao nỗi niềm, thân xác mệt mỏi rã rời. Họ tìm đến với Chúa vì Lời Chúa an ủi tâm hồn họ, nghe Lời Chúa họ được cảm nhận niềm vui, họ cảm thấy bình an khi được ở với Chúa, nhất là Người chữa lành bệnh tật, mọi thương tích cả thân xác và tâm hồn, và họ ở đó suốt ba ngày, quên giờ giấc, quên cả nhu cầu ăn uống. Họ vui mừng tôn vinh Thiên Chúa. Chúa Giêsu nhìn đoàn dân đông đảo, Người “Chạnh lòng thương” Người không đành giải tán họ khi họ còn đói. Người lo nuôi dưỡng phần hồn, lại lo cho họ cả phần xác. Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa nhìn đoàn dân Chúa ngày nay ở khắp nơi vẫn còn lầm than đói khổ. Xin cho chúng con mang lấy tâm tình của Chúa, biết chạnh lòng thương vì họ không người chăn dắt. Giờ đây, chúng con xin trao cho Chúa tấm bánh bé nhỏ : là lời kinh, tiếng hát, là tâm tình đơn sơ trong giờ cầu nguyện này, cùng những hy sinh vất vả trong cuộc sống. Xin Chúa nhận lấy, để làm cho bao người đang đói khát được no đầy. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN I MÙA VỌNG
Tin Mừng : Mt 7, 21. 24 – 27
24 Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. 25 Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cùng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá, 26 Còn ai nghe những lời Thầy nói đây mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát. 27 Gặp mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan tành.”
Suy niệm :
Sống trong cuộc đời, chúng ta ai cũng luôn phải đương đầu với bao khó khăn thử thách. Sóng gió bão tố nó đâu chừa ra những người giàu có, nó cũng không né tránh những người có địa vị, thế lực thế gian... Mọi phương tiện dù văn minh hay phòng thủ chắc chắn đến đâu cũng không thể thoát khỏi những cơn bão, có khi nó âm thầm, nó ngầm nhưng sức tàn phá của nó thật ghê gớm, biết bao gia đình tan vỡ, biết bao cảnh đời chơi vơi. Còn những cơn bão tố trong lòng, nó mạnh còn hơn bão cấp, nó dập vùi tâm hồn con người. Ba kẻ thù : Xác thịt, thế gian, ma quỷ, nó như những cơn sóng, hết cơn sóng này đến cơn sóng khác, nó bủa vây tứ phía. Chúa Giêsu biết chúng ta rất yếu đuối, nên dạy ta xây dựng nền tảng bền vững, là nghe Lời Chúa và đem ra thực hành. Gia đình xây trên nền tảng Lời thì sẽ được chắc chắn, không quyền lực nào thắng nổi, không sợ bị sụp đổ.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Giữa phong ba bão táp cuộc đời, nhiều khi nó muốn nhận chìm chúng con trong đau khổ và nước mắt, nó vùi dập chúng con trong những vất vả lo toan, nó cuốn chúng con vào những đam mê, dục vọng. Xin cho chúng con biết khôn ngoan để xây dựng cuộc đời vững chắc trên nền đá. Siêng năng nghe Lời Chúa dạy, và thực hành với lòng tin, lòng trông cậy và yêu mến. Hầu thoát khỏi mọi thế lực của ác thần. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN I MÙA VỌNG
Tin Mừng : Mt 9, 27 – 31
27 Khi ấy, Đức Giêsu đang trên đường đi, thì có hai người mù đi theo kêu lên rằng : “Lạy Con vua Đa-vít, xin thương xót chúng tôi !” 28 Khi Đức Giêsu về đến nhà, thì hai người mù ấy tiến lại gần. Người nói với họ : “Các anh có tin là tôi làm được điều ấy không ?” Họ đáp : “Thưa Ngài, chúng tôi tin.” 29 Bấy giờ Người sờ vào mắt họ và nói : “Các anh tin thế nào thì được như vậy.” 30 Mắt họ liền mở ra. Người nghiêm giọng bảo họ : “Coi chừng, đừng cho ai biết !” 31 Nhưng vừa ra khỏi đó, họ đã nói về Người trong khắp cả vùng.
Suy niệm :
Hai người mù đi theo Chúa Giêsu, mắt họ không nhìn thấy, nhưng họ cứ lần dò theo Người về đến tận nhà. Họ không nhìn thấy Người, nhưng tai nghe tiếng Người nói, nghe đồn về Người, nghe tiếng xôn xao của những người đang đi theo Người, dù có lúc bị đám đông đẩy ra xa thì họ vẫn cố len lỏi đi theo. Miệng họ không câm lặng, vừa đi vừa kêu xin : “Xin thương xót chúng tôi”, lòng kiên trì cầu xin của họ đã được Chúa nhìn thấy. Chúng ta không bị mù thể lý, nhưng mắt đức tin ta bị mù, không nhìn thấy bao kỳ công đẹp đẽ Chúa đặt chung quanh ta, không thấy Chúa làm bao điều lạ lùng trong cuộc đời mình.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Anh mù bất hạnh, vì mắt anh không nhìn thấy Chúa như mọi người chung quanh. Nhưng anh tin và cứ đi theo Chúa. Giờ đây, mắt chúng con không nhìn thấy Chúa, nhưng chúng con tin Chúa đang hiện diện thật ở đây trước mặt chúng con. Miệng chúng con nói lời ca tụng tôn vinh Chúa. Chúng con tin Chúa đang nghe mọi lời cầu xin của chúng con. Xin cho chúng con vững tin theo Chúa, dù không thấy Chúa, nhưng tai được nghe Lời của Chúa và miệng kiên trì cầu nguyện. Xin cho chúng con làm chứng về Chúa cho người khác. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN I MÙA VỌNG
Tin Mừng : Mt 9, 35 --- 10, 1. 6-8
10 1 Rồi Đức Giêsu gọi mười hai môn đệ lại, để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. 6 Đức Giêsu sai các ông đi và chỉ thị rằng : “Hãy đến với các con chiên lạc nhà Ít-ra-en. 7 Dọc đường hãy rao giảng rằng : Nước Trời đã đến gần. 8 Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy.”
Suy niệm :
Chúa Giêsu sai những môn đệ đầu tiên đi rao giảng. Công cuộc rao giảng còn mênh mông giữa nhân loại lầm than vất vưởng, thiếu người dạy dỗ. Những thành phần lãnh đạo, tư tế, kinh sư, tuy lòng họ đầy nhiệt thành với trách nhiệm dẫn dắt dân Chúa. Nhưng chính bản thân họ cũng chưa nhận ra ơn cứu độ đến từ Thiên Chúa, họ từ chối Con Thiên Chúa, từ chối Lời Người, thì làm sao đem Lời đến cho dân Chúa. Những người được sai đi, mang sứ mạng quan trọng, họ cũng tầm thường, kém học, lời nói vụng về, sự hiểu biết thấp kém, làm sao họ có thể đối đáp với biết bao người hiểu biết, kiến thức trong số những kinh sư, Biệt phái đang chống đối với Thầy mình.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa sai các môn đệ và chỉ thị cho các ông đi rao giảng : “Nước Trời đã gần đến.” Và chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền. Chúa cũng sai mỗi người chúng con đi, đến với các chiên lạc, đến với người tội lỗi, những người đang thất vọng, chán nản, mất niềm tin, chữa lành thương tích nơi thân xác và tâm hồn anh em. Xin cho chúng con lòng nhiệt thành loan báo Tin Mừng Nước Trời, đem yêu thương vào oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
08-12-2017, 12:35 PM
CHÚA NHẬT THỨ II MÙA VỌNG NĂM B
Tin Mừng : Mc 1, 1 – 8
4 Ông Gioan đã xuất hiện trong hoang địa, rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội. 5 Mọi người từ khắp miền Giu-đê và thành Giêrusalem kéo đến với ông. Họ thú tội và ông làm phép rửa cho họ trong sông Gio-đan. 6 Ông Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, ăn châu chấu và mật ong rừng. 7 Ông rao giảng rằng : “Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người. 8 Tôi thì tôi làm phép rửa cho anh em bằng nước, còn Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh em bằng Thánh Thần.”
Suy niệm :
Ông Gioan đã được chọn từ trong lòng mẹ, ông sinh ra trước Chúa Giêsu 6 tháng, và bây giờ ông cũng đi trước dọn đường cho Chúa đến. Sứ mạng của ông khởi sự sau 30 năm sống đời ẩn dật. Đời sống đơn sơ âm thầm trong hoang địa, là những ngày ông đi vào thinh lặng để khởi sự cho công cuộc cộng tác trong chương trình cứu độ. Ông loan báo Người sẽ đến sau ông, nhưng Người đã có trước tự muôn đời. Người Do Thái mong đợi Đấng Mê-si-a, cũng là Đấng Cứu Thế. Nhìn ngắm cuộc đời của ông, ông đã được rèn đúc trong lòng mẹ, được bao bọc trong ơn thánh, tránh xa thói phàm tục. Ông rao giảng, kêu gọi người ta hãy tỏ lòng sám hối, ông nêu gương một cuộc khắc khổ.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa đã chọn ông Gioan dọn đường cho Chúa, rao giảng và kêu gọi sám hối. Chúa cũng chọn mỗi người chúng con cộng tác trong sứ mạng khẩn thiết hôm nay. Còn biết bao người chưa biết Thiên Chúa, bao tâm hồn đang sống trong lầm lạc, và những người đã được Rửa tội, mà nay quên lãng Chúa, xa rời Hội Thánh. Xin cho họ được sớm sám hối trở về trong Mùa hồng phúc này. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN II MÙA VỌNG
Tin Mừng : Lc 5, 17 – 26
24 Vậy để các ông biết : ở dưới đất này, Con Người có quyền tha tội, -Đức Giêsu nói với người bại liệt- : Tôi bảo anh : Đứng dậy, vác giường mà đi về nhà !” 25 Ngay lúc ấy, người bại liệt trỗi dậy trước mặt họ, vác cái giường anh đã nằm, vừa đi về nhà vừa tôn vinh Thiên Chúa. 26 Mọi người sửng sốt và tôn vinh Thiên Chúa. Lòng đầy sợ hãi, họ bảo nhau : “Hôm nay, chúng ta đã thấy những chuyện lạ kỳ !”
Suy niệm :
Người bại liệt nằm bất động, cuộc đời anh bị trói buộc trên chiếc chõng, anh không tự làm được bất cứ điều gì. Chúng ta là những người được biết Chúa, là Kitô hữu, chúng ta không muốn ở trong tình trạng bại liệt, nhưng con người làm sao vượt thắng được thân xác yếu đuối, bệnh tật nó đến bất ngờ, tội lỗi nó cũng rình rập cơ hội thâm nhập chúng ta.
Tội lỗi làm ta tê liệt. Không ai muốn mình bệnh, nhưng còn sống trong thân xác phàm là còn bệnh tật, còn mang thân thể nặng nề, là còn vương mang tội lỗi. Tội nó điều khiển lý trí, khiến ta không tự chủ được hành động của mình, cũng như người bại liệt không tự làm được những điều mình muốn, không điều khiển được thân xác mình. Ta không điều khiển được lương tâm mình theo lẽ phải, không hành động theo lý trí, tội lỗi khống chế mọi ý muốn của ta. Tội lỗi nó kinh khủng lắm. Chúng ta hãy tin tưởng cầu xin Chúa.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa ban cho chúng con một thân xác khỏe mạnh, nhưng tâm hồn chúng con cũng bị tê liệt, vì không cộng tác trong công cuộc truyền giáo. Có biết bao anh em sống trong tình trạng bại liệt vì tội lỗi, xa cộng đoàn, xa Hội Thánh. Xin cho chúng con được thoát khỏi chiếc chõng của hèn nhát, ươn lười, để nhiệt thành đem họ đến với lòng thương xót Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN II MÙA VỌNG
Tin Mừng : Mt 18, 12 – 14
12 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : “Ai có một trăm con chiên, mà có một con đi lạc, lại không để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao ? 13 Và nếu may mà tìm được, thì Thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó, hơn là vì chín mươi chín con không bị lạc. 14 Cũng vậy, Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất.
Suy niệm :
Với tư cách lúc ta là tội nhân, ta sợ sệt, né tránh, Chúa đi tìm về, bao lần ta phạm tội, đi lầm đường, xa lạc, Chúa lại đem ta trở về đoàn chiên. Tình yêu của Chúa, nỗi lòng của Giêsu Mục Tử chờ đợi từng con chiên trở về. Lòng người mục tử thao thức vì thế giới hôm nay còn tan tác, lòng Giêsu Mục Tử mong ngóng sốt ruột vì chiên bị lạc. Người mục tử vui mừng vì một con chiên lạc trở về. Chúa yêu thương lo lắng, chăm sóc từng con chiên, nhớ tên từng con, biết từng con, cả đàn chiên mà mất một con là ngày đêm Chúa mong ngóng, chờ đợi nó trở về.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa biết từng con chiên của Chúa, Chúa biết rõ chiên này bệnh tật gì ? chiên kia bị thương tích gì? Tôi yếu đuối ở điểm nào? Tôi hay phạm lỗi gì? Chúa biết hết. Chúa chờ đợi, mong ngóng, dù bao nhiêu lần chúng con phạm tội, bao nhiêu lần bất trung với Chúa, Chúa vẫn đi tìm. Mỗi lần chúng con đến với bí tích Hòa giải là Chúa lại giang tay chờ đợi, Chúa vui mừng, cả Thiên Đàng vui mừng. Mời bạn bè hàng xóm “ Xin chung vui với tôi.”Chúa mời gọi chúng con cùng chung vui với Chúa, cùng cộng tác đem chiên lạc trở về với Chúa, dù chỉ một người anh em trở lại Chúa cũng vui, cả gia đình vui, cả cộng đoàn vui, cả giáo xứ vui. Giờ đây, trong tâm tình Mùa Vọng này, chúng con xin đặt dưới chân thánh giá Chúa, người anh em lầm lạc (...) mà chúng con đang nhớ đến, xin đem họ trở về. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN II MÙA VỌNG
Tin Mừng : Mt 11, 28 – 30
28 Khi ấy, Đức Giêsu cất tiếng nói : “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. 29 Anh em hãy mang lấy ách của tôi, hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. 30 Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.”
Suy niệm :
“Hãy mang lấy ách của tôi, hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường.” Cuộc sống của chúng ta dường như là gánh quá nặng nề chúng ta phải vác, không ít lần chúng ta nài xin Chúa cất nhẹ thánh giá, cất đi những đau khổ, những cái ách đè nặng trên vai. Không chỉ là gánh nặng vì công việc cực nhọc, nhưng còn là những trách nhiệm phải chu toàn : những luật tự nhiên từ trong lương tâm, luật Chúa dạy tuân giữ. Chúa Giêsu mời gọi “Hãy mang lấy ách của tôi.” Chúa không cất đi gánh nặng của chúng ta, nhưng mời gọi ta đến trao cho Chúa, chúng ta sẽ mang lấy gánh nặng của mình một cách nhẹ nhàng, hạnh phúc.
Chúa Giêsu, người Thầy kiên nhẫn, hiền lành và khiêm nhường, mời gọi ta học với Người. Sự khiêm nhường không bao giờ hạ thấp hoặc đè bẹp danh dự chúng ta, ngược lại, còn nâng chúng ta lên. Thiên Chúa hạ mình xuống tận cùng sự thấp hèn của con người thì vẫn là Thiên Chúa. Học nơi Chúa Giêsu, hiền lành và khiêm nhường càng làm ta thêm giống hình ảnh Chúa.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa Giêsu tha thiết mời gọi: Hỡi những người bé mọn; “Hãy đến với tôi.” Chúng con tin Chúa đang hiện diện ở đây : đầy uy quyền và vinh quang, nhưng thật dịu hiền, ấm áp ; Vô cùng cao trọng, nhưng thật khiêm nhường trong Tấm bánh trắng nhỏ. Chúa chờ đợi, để lắng nghe và chia sẻ mọi gánh nặng của tất cả những ai đến trao cho Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN II MÙA VỌNG
Tin Mừng : Mt 11, 11 – 15
11 Khi ấy, Đức Giêsu nói với đám đông rằng : “Tôi nói thật với anh em : trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gio-an Tẩy Gỉa. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông. 12 Từ thời ông Gioan Tẩy Gỉa cho đến bây giờ, Nước Trời đang đương đầu với sức mạnh, ai mạnh sức thì chiếm được. 13 Cho đến ông Gioan, tất cả ngôn sứ cũng như Lề Luật đều đã nói tiên tri. 14 Và nếu anh em chịu tin lời tôi, thì ông Gioan chính là Ê-li-a, người phải đến. 15 Ai có tai thì nghe.”
Suy niệm :
Ông Gioan rất được mọi người nể trọng. Chúa Giêsu cũng nói ông cao trọng nhất giữa những phàm nhân, nhưng kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông. Ai từng thấy mình cao trọng, nổi trội ở mặt nào đó hơn người khác. Mọi thứ danh vọng, chức vị, dù cao đến đâu : Là vua một nước, là chủ tịch hay thủ tướng : Là những vị đại diện của Chúa trong Hội Thánh : hay từ những vai vế, chức việc trong giáo xứ, trưởng phó. Dù được mọi người yêu mến, kính trọng ngay ở thế gian này, thì cũng không bằng kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Điều Chúa Giêsu muốn nhắc nhở chúng ta là phải khiêm nhường, đừng để tính kiêu ngạo, tự phụ làm chủ mình.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Ông Gioan sống khiêm hạ, công chính, là nhà giảng thuyết thu hút lòng người, lời giảng dạy của ông đã làm cho nhiều người sám hối trở về, ông là gương sáng được mọi người ngưỡng mộ. Mọi thứ danh vọng địa vị ở thế gian vẫn luôn là mơ ước mà chúng con cố gắng để vươn tới. Nhưng tất cả mọi vinh quang thế gian không đem lại một chút vị trí nào dù là nhỏ nhất trong Nước Trời. Xin cho chúng con biết sống khiêm nhường, để ngày sau được ở chỗ nhỏ nhất trong Nước Trời. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN II MÙA VỌNG
Tin Mừng : Mt 11, 16 – 19
16 Khi ấy, Đức Giêsu nói với đám đông rằng : “Tôi phải ví thế hệ này với ai ? Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi lũ trẻ khác, 17 và nói : ‘Tụi tôi thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa ; tụi tôi hát bài đưa đám, mà các anh không đấm ngực khóc than.’ 18 Thật vậy, ông Gioan đến, không ăn không uống, thì thiên hạ bảo : ‘Ông ta bị quỷ ám.’ 19 Con Người đến, cũng ăn cũng uống như ai, thì thiên hạ lại bảo : ‘Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi.”
Suy niệm :
“Họ giống như lũ trẻ”. Họ làm điều theo ý họ muốn. Ai không làm theo những yêu cầu của họ thì đều là sai trái. Họ trách ông Gioan vì ông sống khổ hạnh, không tham gia cuộc vui chung với họ, không ăn uống nhảy múa : Môn đệ của ông Gioan ăn chay, còn Chúa Giêsu và môn đệ của Người thì ăn uống, đồng bàn với người thu thuế và tội lỗi. Chúa không bắt buộc môn đệ của mình ăn chay, nhưng dạy họ sống yêu thương, tha thứ, khiêm nhường phục vụ. Ông Gioan lôi cuốn người ta biết sống từ bỏ tiện nghi, lui vào sa mạc ; Chúa Giêsu thì sống chan hòa giữa loài người, đụng chạm, chữa lành thương tích, tật nguyền, bệnh hoạn. Phép rửa của ông Gioan là sám hối, từ bỏ tật xấu, còn phép rửa của Chúa Giêsu là trao ban Thần Khí của Thiên Chúa, để chính Thần Khí dẫn dắt họ.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa muốn tất cả mọi người đều quy hướng về một Thiên Chúa duy nhất, nhưng ban cho họ sự tự do, để mỗi người tìm con đường nào tốt nhất cho họ. Người sống đời tu trì khổ chế ; người năng nổ hoạt động ngoài xã hội, hay trong bậc sống gia đình ; người ẩn mình ăn chay, cầu nguyện, hay người đi rao giảng khắp nơi, len lỏi hòa đồng giữa những người tội lỗi, tất cả đều vì làm sáng danh Chúa, và mở rộng Nước Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN II MÙA VỌNG
Tin Mừng : Mt 17, 10 – 13
10 Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, các môn đệ hỏi Đức Giêsu rằng : “Sao các kinh sư nói rằng ông Ê-li-a phải đến trước ?” 11 Người đáp : “Đúng thế, ông Ê-li-a đến và sẽ chỉnh đốn mọi sự. 12 Nhưng Thầy nói cho anh em biết : Ông Ê-li-a đã đến rồi và họ không nhận ra ông, nhưng đã xử với ông theo ý họ muốn. Con Người cũng sẽ phải đau khổ vì họ như thế.” 13 Bấy giờ, các môn đệ hiểu Người có ý nói về ông Gioan Tẩy Gỉa.
Suy niệm :
Thời nay, nhân loại đang sống như không cần biết đến Thiên Chúa. Người ta cố tình loại trừ sự hiện diện của Đấng Tạo Hóa, họ gạt bỏ lương tri, lừa dối tiếng nói lương tâm vẫn lên tiếng nhắc bảo trong lòng. Họ chối bỏ mọi căn tính lương thiện tự bản chất vẫn tồn tại trong họ : để tha hồ phạm tội, sống thác loạn, điên rồ lao mình vào những thực tại duy vật. Thiên Chúa vẫn kiên trì ở giữa con người bội bạc. Người vẫn tiếp tục gởi đến thế gian bao sứ giả Tin Mừng, ông Gioan đến kêu gọi sám hối, nhưng đã bị giết chết. Ngày nay Chúa vẫn gởi đến cho chúng ta những dấu chỉ để nhắc nhở con người sám hối, để chỉnh đốn mọi sự, chuẩn bị cho ngày Chúa lại đến, nhưng người ta cố tình làm ngơ. Chúa mời gọi mỗi người chúng ta hãy tiếp nối vai trò của Gioan, dọn đường cho Chúa đến.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Con người hôm nay đang lao mình xuống vực thẳm tội lỗi, người ta không còn biết đến Thiên Chúa, đến những lời kêu gọi sám hối. Xin cho mỗi người chúng con, sống tâm tình mùa Vọng, chân thành sám hối, và cộng tác trong sứ mạng của ông Gioan. Xin cho những người thân trong gia đình, những anh em bạn hữu, mọi người trong giáo xứ, và cả nhân loại, mau sám hối trở về, để chuẩn bị tâm hồn chờ đợi Chúa đến. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
16-12-2017, 10:40 AM
NGÀY 17 THÁNG 12
Tin Mừng : Mt 1, 1 – 17
1 Đây là gia phả Đức Giêsu Kitô, con cháu vua Đa-vit, con cháu Áp-ra-ham : 2 Ông Áp-ra-ham sinh I-xa-ác ; I-xa-ác sinh Gia-cóp ; Gia-cóp sinh Giu-đa và các anh em ông này … 16 Gia-cóp sinh Giuse, chồng bà Maria, bà là mẹ Đức Giêsu cũng gọi là Đấng Kitô. 17 Như thế, tính chung lại thì : từ ông Áp-ra-ham đến vua Đa-vít, là mười bốn đời ; từ vua Đa-vít đến thời lưu đày ở Ba-by-lon, là mười bốn đời ; và từ thời lưu đày ở Ba-by-lon, cũng là mười bốn đời.
Suy niệm :
Nhìn lại bản gia phả, dòng dõi lịch sử của Con Thiên Chúa khi xuống thế làm người. Thiên Chúa đã lập kế hoạch cứu độ từ khi tổ tông chúng ta phạm tội, Thiên Chúa không bỏ mặc con người trong sự chết. Kế hoạch đó đã trải dài suốt dòng lịch sử, qua bao thăng trầm, với những con người đầy yếu đuối và vấp phạm. Dòng dõi của Chúa Giêsu không phải là một dòng tộc hoàn toàn thánh thiện, một gia thế danh giá và vọng tộc, nhưng trong đó, có nhiều bất toàn và đầy những tì tích, của con người khổ đau và tội lỗi. Con Thiên Chúa đã đến thế gian với bối cảnh lịch sử mang nỗi đau vết ô nhục qua từng thời đại. Thiên Chúa dùng chính con đường đó cứu độ con người. Chúng ta liên đới với Chúa Giêsu trong tình đồng loại, trong bản chất con người mà Người vẫn đang hiện diện thật trong bí tích Thánh Thể, cùng liên kết với Người trong đức tin.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con cảm tạ Chúa vì đã chọn chúng con vào dõng dõi Vương Đế của Chúa. Chúng con cũng có một gia phả khác, nhưng được liên kết bởi dòng tộc của Chúa. Xin cho chúng con biết sống làm sáng danh Thiên Chúa, và làm nổi bật mối liên đới của Chúa với toàn thể nhân loại. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
NGÀY 18 THÁNG 12
Tin Mừng : Mt 1, 18 – 24
18 Sau đây là gốc tích Đức Giêsu Kitô : Bà Maria, mẹ Người, đã thành hôn với ông Giuse. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. 19 Ông Giu-se, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo.
Suy niệm :
Giuse là người hiền lành, công chính, ông tôn trọng và quý mến người bạn mình. Trong xã hội Do Thái thời đó, lễ đính hôn đã trao cho đôi bên mọi quyền lợi của vợ chồng. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống thì Maria đã có thai, Giuse đâu biết chuyện gì đã xảy ra, thật là một chuyện lớn, rất sốc. Ai là tác giả của bào thai ? Chỉ có một mình Giuse biết ông trong sạch. Đứng trước một tình huống không thể giải thích này, Maria vẫn vững tin trong im lặng, và làm sao con người có thể giải thích được sự mầu nhiệm Thiên Chúa làm. Giuse vô cùng bối rối, làm sao minh chứng được sự trong sạch của ông, lại càng không thể để Maria, người bạn mà ông vô cùng tin tưởng yêu mến, lại rơi vào cảnh bi đát nhất của thời bấy giờ : (bị sỉ nhục, bị ném đá cho tới chết), và ông định tâm ra đi kín đáo.
Nỗi đau của Giuse không thể bày tỏ cùng ai ? Một thiếu nữ rạng ngời nhân đức, là niềm tự hào của mọi thiếu nữ Do Thái. Nỗi đau này làm sao nói lên được. Đó cũng là một giữa trăm ngàn nỗi đau trong đời sống hôn nhân hôm nay.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Bước vào đời sống hôn nhân, những người làm chồng, làm cha cũng có lúc phải trải qua nhiều nghịch cảnh. Những nỗi đau không có lời giải thích. Xin cho chúng con biết nhìn gương công chính của thánh Giuse, và cách xử sự khôn ngoan của ngài. Để người làm chồng, làm cha, đừng bao giờ làm tổn thương người bạn đời đã hết lòng hy sinh với mình. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
NGÀY 19 THÁNG 12
Tin Mừng : Lc 1, 5 -25
11 Bấy giờ, sứ thần của Chúa hiện ra với ông Da-ca-ri-a, đứng bên phải hương án. 12 Thấy vậy, ông Da-ca-ri-a bối rối, và phát sợ. 13 Nhưng sứ thần bảo ông : “Này ông Da-ca-ri-a, đừng sợ, vì Thiên Chúa đã nhận lời ông cầu xin : bà Ê-li-sa-bét vợ ông sẽ sinh cho ông một con trai, và ông phải đặt tên cho con là Gioan. 14 Ông sẽ được vui mừng hớn hở, và nhiều người cũng sẽ được hỷ hoan vì con trẻ chào đời. 15 Vì em sẽ nên cao cả trước mặt Chúa. Em sẽ không uống rượu và thức có men. Em sẽ được đầy Thánh Thần ngay khi còn trong lòng mẹ.
Suy niệm :
Bà Ê-li-sa-bét là người hiếm hoi, dù hai ông bà sống công chính và thánh thiện, ông Da-ca-ri-a đã từng ước muốn có con trai, nhưng nay tuổi đã già, không còn trông mong gì có con nữa. Khi ông bắt thăm được dâng hương án trong Đền Thờ, ông lại khẩn cầu cho dân Chúa được ơn Cứu độ như lời Thiên Chúa hứa. Và sứ thần loan báo : Thiên Chúa đã nhận lời ông cầu xin. Chính Thiên Chúa đặt tên cho Gioan, và sứ thần còn cho biết sứ mạng của Gioan. Trong khi người dân mong mỏi chờ đợi Thiên Chúa thực hiện lời hứa, với sự trông ngóng một biến cố thật hùng vĩ sẽ xuất hiện. Nhưng Tin Mừng khởi đi âm thầm từ một nơi hang cùng ngõ hẻm trên thế giới, với một vợ chồng cao tuổi bị người đời dị nghị, rẻ khinh vì không con.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Trong tâm tình chờ đợi, chúng con vẫn mong tưởng một ngày Chúa đến với tràn ngập ánh sáng và vinh quang. Nhưng chúng con lại quên bối cảnh năm xưa, quên gia đình ông Da-ca-ri-a đã sống trong nỗi tủi nhục cho tới tuổi già nua, quên Hài Nhi nhỏ bé sinh ra nơi nghèo hèn. Xin cho chúng con luôn chuẩn bị tâm hồn đón Chúa trong bối cảnh xô bồ hôm nay, bằng tấm lòng khiêm hạ, đơn sơ, bé mọn và nghèo hèn. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
NGÀY 20 THÁNG 12
Tin Mừng : Lc 1, 26 – 38
28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói : “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” 29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. 30 Sứ thần liền nói : “Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. 31 Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu.
Suy niệm :
Thiên Chúa ngỏ lời với Maria, lời mời gọi đón nhận thai nhi trong lòng là một thử thách vô cùng khó. Một trinh nữ xưa nay thật hiền ngoan, trong sáng, sống bình yên giữa bà con thân thuộc, là tấm gương thục nữ được mọi người yêu quý và thương mến, nay bỗng nhiên có thai, làm sao giải thích với mọi người ? Bước đầu của Maria là được mời gọi làm mẹ khi cô chỉ biết đến tình yêu dành cho Thiên Chúa. Maria nhận lấy thai nhi Giêsu trong tình cảnh vô cùng éo le, song Maria vững tin vào Đấng Mẹ đã trao trọn tình yêu, và can đảm đáp lời “Xin vâng”.
Thiên Chúa vẫn tiếp tục mời gọi chúng ta cộng tác vào sứ mạng của Người. Nhìn nỗi khó khăn của Maria còn lớn hơn muôn vàn nỗi khó khăn thử thách trong cuộc đời của ta hôm nay. Một người nữ tự nhiên có thai, ai sẽ giải thích điều nhiệm mầu Thiên Chúa làm ; rồi viễn cảnh của sự xấu hổ, miệng lưỡi thế gian không ai ngăn nổi ; những viên đá sẽ ném cho tới chết.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Mầu nhiệm Nhập Thể đã diễn ra hơn 2000 năm qua, nhưng Thiên Chúa vẫn tiếp tục tái diễn mầu nhiệm đó trong bí tích Thánh Thể, Người mời gọi chúng con đón nhận, để Người lại đi vào thế giới, đi vào giữa lòng đời qua mỗi người chúng con. Xin cho chúng con dám đáp lời xin vâng, để sẵn sàng đón nhận mọi biến cố cuộc đời qua ánh sáng đức tin. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
NGÀY 21 THÁNG 12
Tin Mừng : Lc 1, 39 – 45
39 Hồi ấy, bà Maria lên đường, vội vã đi đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. 40 Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào bà Ê-li-sa-bét. 41 Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy Thánh Thần. 42 Bà Ê-li-sa-bét kêu lớn tiếng và nói rằng : “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc... 45 Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em.”
Suy niệm :
Vừa được đáp lời truyền tin của sứ thần, điều đầu tiên Maria nghĩ đến là phải thăm viếng và giúp đỡ người chị họ đang gặp khó khăn lúc tuổi già. Maria vẫn giữ trong lòng điều khó chia sẻ cùng ai. Maria lúc đó chỉ khoảng tuổi 15, 16. Cuộc gặp gỡ của hai tâm hồn một già một trẻ cùng với hai thai nhi trong lòng. Niềm vui tràn ngập, bà Ê-li-sa-bét cất lên lời chào đầy Thánh Thần : “Em thật có phúc, vì đã tin.” Maria chưa tỏ lộ cùng ai điều Thiên Chúa đã thực hiện nơi mình, nhưng vừa cất lời chào, bà Ê-li-sa-bét đã nói đến người con Maria đang cưu mang. Lời chúc phúc này cũng dành cho tất cả những ai có lòng tin. Khi người ta ca ngợi Mẹ : “Phúc cho dạ đã cưu mang Người, và vú đã cho Người bú mớm”, thì Chúa Giêsu nói : “Đúng hơn là phúc cho kẻ đã tin, nghe và thực hành Lời Thiên Chúa.”
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa đã trở thành một hài nhi bé nhỏ để đến viếng thăm con người. Cuộc viếng thăm khởi sự cho chương trình cứu độ, diễn ra giữa hai người mẹ và hai thai nhi, khơi dậy nơi chúng con cùng lên đường, đem Chúa đến với biết bao người đang vất vả khó nhọc, đang lầm than vất vưởng trong cuộc sống hôm nay. Xin cho chúng con cùng với Mẹ, vội vã đem Giêsu đến nhiều nơi đang vắng bóng Thiên Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
NGÀY 22 THÁNG 12
Tin Mừng : Lc 1, 46 – 56
46 Ngày ấy, bà Maria nói : “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, 47 thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi. 48 Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới ; từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. 49 Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn ! 50 Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.
Suy niệm :
Maria là con người khiêm nhường, rất kín đáo, và âm thầm đáp lời : “Xin vâng”. Với tâm tình sâu kín nhất của một tâm hồn cầu nguyện, và đầy Thánh Thần để nói lên đường lối của Thiên Chúa. Maria hớn hở vui mừng, ngợi khen chúc tụng Đức Chúa. Được chọn vào sứ mạng cao cả mà thời đó bao thiếu nữ Do Thái hằng mong ước, Maria không phủ nhận ân sủng Thiên Chúa ban cho, đã cất lên lời ca tuyệt hảo nhất, bài ca đầy cảm kích, với lòng tin tuyệt đối, và tâm hồn tha thiết mến yêu, Maria đã công bố công cuộc lịch sử mà Đức Giêsu đã khởi đầu đến với nhân loại : Thiên Chúa giàu lòng thương xót luôn giữ lời hứa của mình ; và vận mệnh kiếp người sẽ bị đảo ngược – Dẹp tan phường lòng trí kiêu căng, nâng dậy kẻ khiêm nhường – Kẻ đói nghèo được dư đầy, còn người giàu có sẽ trắng tay.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con cảm nhận tâm tình dạt dào của Mẹ, khi đọc lên bài ca Magnificat Mẹ đã cất lên năm xưa. Chúng con muốn được hòa nhập trong tâm tình của Mẹ, để cất lên lời ngợi khen chúc tụng Thiên Chúa vì biết bao điều Chúa đã làm trong cuộc đời chúng con. Chúng con xin lỗi Chúa vì bao lâu nay chúng con quá thờ ơ với những ân huệ Chúa vẫn tuôn đổ xuống trên chúng con. Xin cho chúng con vui mừng khiêm tốn “xin vâng”, và trung thành là nữ tỳ hèn mọn của Chúa trọn đời. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
NGÀY 23 THÁNG 12
Tin Mừng : Lc 1, 57 – 66
59 Khi con trẻ được tám ngày, họ đến làm phép cắt bì, và tính lấy tên cha là Da-ca-ri-a mà đặt cho em. 60 Nhưng bà mẹ lên tiếng nói : “Không được ! Phải đặt tên cháu là Gioan.” 61 Họ bảo bà : “Trong họ hàng của bà, chẳng có ai tên như vậy cả.” 62 Rồi họ làm hiệu hỏi người cha, xem ông muốn đặt tên cho em bé là gì. 63 Ông xin một tấm bảng nhỏ và viết : “Tên cháu là Gioan.” Ai nấy bỡ ngỡ. 64 Ngay lúc ấy, miệng lưỡi ông lại mở ra, ông nói được và chúc tụng Thiên Chúa. 65 Láng giềng ai nấy đều kinh sợ. Và các sự việc ấy được đồn ra khắp miền núi Giu-đê.
Suy niệm :
Ông Da-ca-ri-a bị câm suốt thời gian 9 tháng bà Ê-li-sa-bét mang thai, sứ thần của Chúa nói với ông : “Vì ông đã không tin.” Thiên Chúa đã cất đi nỗi tủi nhục của người không có con, ban cho ông một niềm vui lớn, nhưng miệng lưỡi ông phải chịu câm lặng, không nói được. Hết nỗi khổ này lại đến nỗi khổ khác. Cho đến ngày con trẻ ra đời. Khi đặt tên cho cháu bé, theo truyền thống bao lâu nay, họ lấy tên cha đặt cho con, nhưng tên của con trẻ đã được Thiên Chúa đặt từ khi còn trong lòng mẹ, lúc bà con láng giềng thân thích tụ tập đông đủ để chia sẻ niềm vui với gia đình, họ ngạc nhiên vì hai ông bà cùng một ý nghĩ đặt tên cho con trẻ là : Gioan. Ngay lúc đó Thiên Chúa làm cho ông Da-ca-ri-a nói được.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Cuộc đời chúng con cũng trải qua bao nỗi đau khổ, tủi nhục. Mỗi người mỗi hoàn cảnh, mỗi nỗi khổ khác nhau : đời sống hôn nhân mà không có con cũng là nỗi khổ tâm của rất nhiều gia đình. Chúng con than vãn : Sao bất hạnh cứ sảy ra ? Sao con người cứ phải chịu nhiều đau khổ? Xin cho gia đình chúng con kiên trì cầu nguyện và đón nhận ý Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
NGÀY 24 THÁNG 12
Tin Mừng : Lc 1, 67 – 79
67 Hồi ấy, ông Da-ca-ri-a, cha của Gioan, được đầy Thánh Thần, liền nói tiên tri rằng : 68 “Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en, đã viếng thăm cứu chuộc dân Người. 69 Từ dòng dõi trung thần Đa-vít, Người đã cho xuất hiện Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta, 70 như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ mà phán hứa tự ngàn xưa : 71 sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù, thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét ; 72 sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên và nhớ lại lời xưa giao ước…
Suy niệm :
Sau hơn chín tháng bị câm, khi Gioan đã sinh được tám ngày, lời nói đầu tiên của ông Dacaria là một bài ca chúc tụng. Ông chúc tụng Đức Chúa, Thiên Chúa của Israel, vì Ngài đã viếng thăm và cứu chuộc dân Ngài. Mọi việc Thiên Chúa sắp làm cho đoàn dân riêng, được gói gọn trong một động từ rất đơn sơ : viếng thăm. Mùa vọng đã chấm dứt, mỗi người chúng ta đã thêm được gì? Chúng ta có thể chân thành hát lên bài ca của ông Gia-ca-ri-a : “Thiên Chúa ta đầy lòng thương xót :
Cho vầng đông chốn cao vời viếng thăm ta,
Soi sáng những ai ngồi nơi tối tăm,
Và trong bóng tối tử thần,
Dẫn ta bước vào đường nẻo bình an”.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Lòng thương xót Chúa vẫn tiếp tục công trình cứu độ. Lòng thương xót của Chúa tuôn chảy với sự hiện diện của Đức Giêsu giữa lòng xác phàm nhân loại. Với sự gần sát của Thiên Chúa. Ngày mai, chúng con cử hành đại lễ mừng hoàng tử hòa bình đến. Xin Chúa đem hòa bình chan hòa trên trái đất. Xin cho mỗi người chúng con đón mừng đại lễ trong tâm tình hòa bình với tất cả mọi người, xóa bỏ hết mọi hận thù, tha thứ cho anh em, để hân hoan chúc mừng nhau nhân dịp Noel này. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
23-12-2017, 10:27 AM
NGÀY 25 THÁNG 12 LỄ GIÁNG SINH
Tin Mừng : Ga 1, 1 – 18
1 Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa.2 Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng về Thiên Chúa. 3 Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành, và không có Người, thì chẳng có gì được tạo thành. Điều đã được tạo thành 4 ở nơi Người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại. 5 Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không diệt được ánh sáng.
Suy niệm :
Lời thành xác phàm. Thiên Chúa đã mặc lấy xác phàm, đã trở thành một con người, và ở giữa người phàm. Không chỉ là một con người Giêsu cách đây hơn 2000 năm, nhưng ngay bây giờ Lời vẫn hiện diện một cách cụ thể giữa chúng ta. Lời có từ lúc khởi đầu. Lời Thiên Chúa sáng tạo vũ trụ. Thiên Chúa phán một lời thì liền có mọi sự.
Nhờ Ngôi Lời vạn vật được tạo thành. Lời tạo thành sự sống. Nhìn sự hoạt động kỳ diệu, nhìn ngắm công trình lớn lao, vẻ huy hoàng của vũ trụ, sự sống và tiềm năng tự phát triển bên trong của nó, mọi sự đều đang hoạt động rập ràng một cách lạ lùng đều đặn, không một sai sót nào, không có một giây nào ngưng nghỉ, đó là sự hữu hình của Ngôi Lời Thiên Chúa.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa đã trở thành một Hài Nhi bé nhỏ, nằm ở chỗ nghèo nhất, lạnh nhất, và cô đơn nhất nơi chiếc lều vắng vẻ. Hôm nay, toàn thể nhân loại đang mừng ngày Sinh Nhật của Chúa, nhưng trong ánh sáng chan hòa, người người tấp nập, với đủ màu sắc rực rỡ, nhạc ca rộn rã, tiệc rượu linh đình. Hầu như người ta quên mất hình ảnh đơn nghèo năm xưa, quên Tấm Bánh nhỏ vẫn đang cô đơn không ai nhìn đến. Xin cho chúng con mừng lễ trong niềm vui khi đến với người nghèo, người cô đơn, người bé nhỏ không được mừng lễ hôm nay. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
NGÀY 26 THÁNG 12 - THÁNH TÊ-PHA-NÔ
Tin Mừng : Mt 10, 17 - 22
19 Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết anh em phải nói gì : 20 Thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em. 21 “Anh sẽ nộp em, em sẽ nộp anh cho người ta giết ; cha sẽ nộp con, con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. 22 Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.”
Suy niệm :
Theo Chúa không phải cuộc đời chúng ta sẽ được Chúa ban toàn điều may mắn, được mọi sự đời này, nhưng lời Chúa có thể làm chúng ta thật sốc, chẳng có gì hấp dẫn. Nếu truyền giáo cho người ngoại mà nói với họ những lời này : “Anh sẽ nộp em, cha mẹ con cái chống đối nhau.” thì chắc sẽ thất bại, vì ai muốn sự chia rẽ trong gia đình của mình. Chúa còn nói : “Ta đến để gây chia rẽ, bất hòa.” Có biết bao sự bất hòa trong gia đình, giữa cha mẹ với con cái, giữa anh em với nhau, Chúa không nói đến sự chia rẽ vì những tham lam bất chính : Vì của cải, vì tranh dành lợi lộc, vì biết bao điều xấu trong xã hội. Nhưng mọi sự khốn khó, nghi kỵ, bị thù ghét “Vì danh Thầy”, Chúa nói : “Kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.”
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con không chịu đổ máu như các thánh tử đạo, nhưng mỗi ngày chúng con phải chịu hy sinh, hiến mình vì lao nhọc, chịu đau khổ vì thân xác bệnh tật. Xin cho chúng con với cố gắng hy sinh hằng ngày, chết đi mọi cám dỗ bất chính, dù thiệt thòi, chịu oan ức, và nếu bị cha mẹ anh em thù ghét, dù phải chết : “Vì danh Chúa”, xin cho chúng con kiên trì đến cùng, để trung thành với công chính và bảo vệ đức tin của mình. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
NGÀY 27 THÁNG 12 – THÁNH GIOAN TÔNG ĐỒ
Tin Mừng : Ga 20, 2 – 8
3 Ông Phê-rô và môn đệ kia liền đi ra mộ. 4 Cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phê-rô và đã tới mộ trước. 5 Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào. 6 Ông Si-mon Phê-rô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó, 7 và khăn che đầu Đức Giê-su. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. 8 Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin.
Suy niệm :
Với những dấu thật đơn giản, ngôi mộ trống, những băng vải, khăn liệm xếp gọn gàng, hai ông đã thấy, đã hiểu và đã tin. Thật vậy, trước đó hai ông chưa hiểu theo Kinh Thánh, Đức Giêsu phải chỗi dậy từ cõi chết. Các ông trở về nhà chờ đợi, không thắc mắc, không hoài nghi, không bối rối đi tìm xác Thầy, cũng không hỏi các lính canh. “Ông đã thấy và đã tin”. Lòng tin thúc dục các tông đồ làm chứng. Lòng tin đã được viết lên từng trang Tin Mừng cho tất cả mọi người được biết : Tin Mừng cho người nghèo, người tội lỗi, người kém cỏi ; và những người tài giỏi, kiến thức dù là bậc thông thái hay quyền thế cũng một quyển Kinh Thánh đó, không hơn một câu một chữ nào.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Hôm nay, cùng với Hội Thánh, chúng con mừng lễ thánh Gioan Tông Đồ, người môn đệ Chúa thương mến. Thánh Gioan tự nhận được thương mến, vì chính Gioan đầy tràn lòng yêu mến Chúa, và đã để lại cho chúng con một kho tàng vô giá, bằng chính những điều mắt thấy tai nghe. Xin cho chúng con nhận ra sứ điệp của Chúa trong mọi biến cố, qua những dấu chỉ Chúa gởi đến cho chúng con, để vững lòng tin, yêu mến, và loan truyền Tin Mừng bằng cuộc đời chứng nhân. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
NGÀY 28 THÁNG 12 – CÁC THÁNH ANH HÀI
Tin Mừng : Mt 2, 13 – 18
16 Bấy giờ vua Hê-rô-đê thấy mình bị các nhà chiêm tinh đánh lừa, thì đùng đùng nổi giận, nên sai người đi giết tất cả các con trẻ ở Bê-lem và toàn vùng lân cận, từ hai tuổi trở xuống, tính theo ngày tháng ông đã hỏi cặn kẽ các nhà chiêm tinh. 17 Thế là ứng nghiệm lời ngôn sứ Giê-rê-mi-a đã nói : 18 Ở Ra-ma, vẳng nghe tiếng khóc than rền rĩ : tiếng bà Ra-khen khóc thương con mình và không chịu để cho người ta an ủi, vì chúng không còn nữa.
Suy niệm :
Vua Hêrôđê trong lòng ông đầy bóng tối, ông âm mưu tìm cách mưu sát Hài Nhi. Ông sợ mất ngai vàng, mất địa vị nên ông muốn loại trừ Chúa, giết Chúa.
Hài Nhi vừa chào đời, yếu ớt bất lực trước sự hung ác của lòng người, Con Thiên Chúa phải đi lánh nạn, biết bao hài nhi vô tội đã chịu chết thay. Chúa hôm nay vẫn bị mưu sát, người ta loại trừ Chúa để nô lệ cho xác thịt, cho của cải, danh vọng, quyền thế. Mỗi ngày có biết bao nhiêu bào thai Giêsu bị mưu sát ngay từ trong lòng mẹ, bao nhiêu trẻ thơ, bao nhiêu thanh thiếu niên bị mưu sát vì những tệ nạn xã hội. Vua Hê-rô-đê ác độc, nhưng những người mẹ, người cha còn ác độc hơn, khi giết chính đứa con máu mủ ruột thịt của mình. Tâm địa Hê-rô-đê ở trong chính mỗi người chúng ta. Người ta không còn cảm xúc của tình yêu và lòng thương xót, trái tim vô cảm đối với tha nhân.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Năm xưa, vì danh vọng, quyền thế mà Hê-rô-đê đã giết biết bao hài nhi. Ngày nay, vì dục vọng xác thịt, mỗi ngày vẫn có hàng ngàn trẻ thơ bị giết chết bởi chính người mẹ của mình. Chúng con xin đặt dưới chân thánh giá Chúa : những người mẹ đang bối rối vì lỡ lầm, những người cha vô tâm chối bỏ con mình, xin ban cho họ lòng can đảm và bình an, để sáng suốt đón nhận trách nhiệm của mình.
NGÀY 29 THÁNG 12
Tin Mừng : Lc 2, 22 - 35
33 Cha và mẹ Hài Nhi ngạc nhiên vì những lời ông Si-mê-ôn vừa nói về Người 34 Ông Si-mê-ôn chúc phúc cho hai ông bà, và nói với bà Ma-ri-a, mẹ của Hài Nhi : “Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Ít-ra-en phải vấp ngã hay được chỗi dậy. Cháu còn là dấu hiệu bị người đời chống báng ; 35 - còn chính bà, thì một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà, ngõ hầu, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người phải lộ ra.”
Suy niệm :
Cha và mẹ Hài Nhi ngạc nhiên vì những lời tiên báo của ông Si-mê-ôn, hai ông bà từ khi nhận lời Truyền Tin, âm thầm không nói với ai, cũng chưa hiểu được chương trình của Thiên Chúa, chỉ biết vâng phục, và hết lòng bảo vệ Đấng Thánh. Hai ngài vẫn sống rất bình thường như mọi gia đình khác, nhưng ở giữa họ có Giêsu và dù Giêsu là con, ngoài vai trò làm cha, làm mẹ, hai ngài còn một lòng kính yêu thờ lạy Con Chí Thánh.
Mẹ Maria sống với Giêsu bằng trọn cả con tim, Mẹ ghi nhớ từng biến cố sảy đến và suy gẫm trong lòng, những trang Tin Mừng đầu tiên được ghi khắc trong tâm hồn Mẹ, với vai trò là Nữ Tỳ của Thiên Chúa, Mẹ tin tưởng chờ đợi ý Thiên Chúa và sẵn sàng đón nhận.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Cùng với Mẹ, chúng con dâng cho Chúa cuộc đời chúng con, để bước vào chương trình của Thiên Chúa. Lời tiên báo của cụ Simêon cũng là lời tiên báo cho mỗi người chúng con. Xin cho chúng con đáp lời xin vâng trước mọi biến cố cuộc đời, và khám phá sứ điệp Chúa muốn gởi đến, dù những gian nan khốn đốn, lưỡi gươm công chính sẽ làm chúng con đau đớn, xin cho chúng con đón nhận cả Thánh Gía của Chúa nữa. Dâng mình với Chúa Giêsu là từ nay đời con thuộc về Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
NGÀY 30 THÁNG 12
Tin Mừng : Lc 2, 36 – 40
36 Lại cũng có một nữ ngôn sứ tên là An-na, con ông Pơ-nu-ên, thuộc chi tộc A-se. Bà đã nhiều tuổi lắm. Từ khi xuất giá, bà đã sống với chồng được bảy năm, 37 rồi ở goá, đến nay đã tám mươi tư tuổi. Bà không rời bỏ Đền Thờ, những ăn chay cầu nguyện, sớm hôm thờ phượng Thiên Chúa. 38 Cũng vào lúc ấy, bà tiến lại gần bên, cảm tạ Thiên Chúa, và nói về Hài Nhi cho hết những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Giê-ru-sa-lem.
Suy niệm :
Bà Anna đã 84 tuổi, một người đàn bà góa, dân Do Thái khi xưa coi thường phụ nữ, coi thường những bà góa, nhưng Thiên Chúa đã quan tâm đến bà, bà có lòng đạo đức xâu sắc, bà gắn bó với Đền Thờ, ở gần Chúa, ở trong nhà Chúa, bà không cần gì mọi thứ ở trần gian, chỉ khao khát ở đêm ngày ở bên Chúa. Bà ăn chay cầu nguyện, sớm hôm thờ phượng Thiên Chúa. Chúa cho bà được thấy ơn Cứu độ của Thiên Chúa.
Chúng ta nhận ra mình cũng có một sứ mạng thiêng liêng, Chúa chọn tôi từ lâu, dù tôi là ai, già hay trẻ, phụ nữ hay bà góa, hoặc khờ dại bất tài thì Chúa vẫn sử dụng. Tôi cũng có thể là một Simêon sống công chính đạo đức, có thể là một Anna, gần gũi gắn bó với Chúa, với nhà thờ, với Chúa trong lòng.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Cũng như bà An-na, Chúa đã chọn chúng con, để được đến ở trong đền thờ lúc này, dù chúng con hèn mọn, chẳng xứng đáng, chẳng ăn chay cầu nguyện sớm hôm như bà An-na, nhưng được Chúa ban một chút lòng sốt mến trong giờ này. Xin cho chúng con nói cho mọi người được biết, loan báo về một Thiên Chúa không phải sáng chói ở trên cao, đầy uy nghiêm, cách biệt, nhưng là một em bé tầm thường nghèo hèn, một Giêsu ngay trong cuộc sống, ai cũng gần gũi, ẵm bồng được. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
LỄ THÁNH GIA THẤT NĂM B
Tin Mừng : Lc 2, 22 – 40
22 Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Mô-sê, bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa, 23 như đã chép trong Luật Chúa rằng : "Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa", 24 và cũng để dâng của lễ theo Luật Chúa truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non.
Suy niệm :
Gia đình Nazaret lên Giêrusalem để thực hiện lề luật, lễ thanh tẩy là nghi thức cho người mẹ mới sinh con, và các ngài đem con trai đầu lòng đến tiến dâng cho Thiên Chúa theo luật. Gia đình Nazaret chu toàn mọi lề luật với lòng yêu mến và nhiệt thành, dù Hài Nhi là chính Con Thiên Chúa, là gia đình Thánh nhưng các ngài tuân giữ mọi việc đạo đức truyền thống của người Do Thái, không miễn trừ một lề luật nào.
Giuse và Maria đã dâng hiến trọn cuộc đời cho Thiên Chúa. Khi nhận lời truyền tin, hai ngài đã bằng lòng xin vâng trước mọi nghịch cảnh. Sau bao nhiêu gian nan vất vả khi Hài Nhi chào đời, hai ông bà đã gìn giữ Hài Nhi, và hôm nay các ngài thật hân hoan vui mừng đem Hài Nhi lên Đền Thờ để tiến dâng lên Thiên Chúa. Lời xin vâng là lời hứa đón nhận bảo bọc Giêsu từng ngày để dâng lên Cha của Người. Lễ hiến dâng này như một lễ dâng vô cùng cao cả, để chuẩn bị cho lễ dâng trọn vẹn hoàn tất trên Thánh Gía.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Dâng tiến Giêsu cho Thiên Chúa, Mẹ Maria đã chấp nhận tiến dâng đời mình với người Con mà Mẹ vô cùng yêu quý, Giêsu của Mẹ thành của lễ hy sinh, để trọn lời “Xin vâng” của Mẹ. Giờ đây, quỳ trước Máng Cỏ, chúng con xin dâng gia đình chúng con, cùng với Thánh Gia Thất năm xưa, để chương trình của Thiên Chúa thực hiện. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
29-12-2017, 05:47 PM
NGÀY 1 THÁNG 1 – MẸ THIÊN CHÚA
Tin Mừng : Lc 2, 16 – 21
16 Khi ấy, các người chăn chiên hối hả ra đi đến Bê-lem. Họ gặp bà Maria, ông Giuse, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ. 17 Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về Hài Nhi này. 18 Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên. 19 Còn bà Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng. 20 Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ.
Suy niệm :
Mừng lễ Mẹ Thiên Chúa, chúng ta cùng với Mẹ chiêm ngắm mầu nhiệm Con Thiên Chúa xuống thế làm người, đã trở thành một Hài Nhi bé nhỏ. Con Thiên Chúa bị mọi người từ chối đón tiếp ngay từ khi chưa chào đời, giờ đây, Mẹ hạnh phúc hơn hết mọi người mẹ, Mẹ đặt Hài Nhi nằm trong máng cỏ, quỳ bên Con, Mẹ ngây ngất nhìn ngắm Con Trẻ, Mẹ ghi nhớ phút giây kỷ niệm này, suốt cuộc đời, mỗi lần Mẹ gặp khó khăn, khi trầm mình đau khổ nhìn Con Mẹ thi hành sứ mạng, Mẹ lại suy đi nghĩ lại ký ức niềm hạnh phúc hôm nay, để can đảm vượt qua mọi nỗi đau như gươm sắc thâu qua tim Mẹ. Thiên Chúa đã thương đoái nhìn đến Mẹ, Thiên Chúa cũng nhìn đến những người chăn chiên nghèo hèn, họ hối hả ra đi, họ đi tìm một hài nhi bé nhỏ, giữa nơi đồng hoang cô quạnh, Hài Nhi xuất hiện làm bừng lên trong lòng họ niềm vui khôn tả. Những người nghèo nhất được gặp gỡ Con Thiên Chúa đầu tiên.
Cầu nguyện :
Lạy Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Giờ đây, chúng con đến bên Giêsu, Con của Mẹ, nhưng không phải là một Hài Nhi bé nhỏ năm xưa, mà là một Tấm Bánh đơn sơ, nhưng chúng con tin thật chính Con của Mẹ đang hiện diện nơi đây. Xin Mẹ là Mẹ Thiên Chúa cũng là Mẹ của chúng con, chuyển cầu lên Thiên Chúa mọi ý nguyện riêng tư của mỗi người chúng con.
CHÚA NHẬT II SAU LỄ GIÁNG SINH
Tin Mừng : Ga 1, 1-18
14 Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người, là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật. 15 Ông Gio-an làm chứng về Người, ông tuyên bố: "Đây là Đấng mà tôi đã nói: Người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi."16 Từ nguồn sung mãn của Người, tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác. 17 Quả thế, Lề Luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Mô-sê, còn ân sủng và sự thật, thì nhờ Đức Giê-su Ki-tô mà có.
Suy niệm :
Ông Gioan làm chứng về Người : “Người đến sau tôi nhưng trổi vượt hơn tôi vì đã có trước tôi.” Người môn đệ làm chứng cho sự thật. Tôi không làm chứng về chính mình : tôi tài năng, tôi hiểu biết, kiến thức, tất cả đều qui về Người, tất cả những gì tôi làm đều do Người ở sau tôi. Người ở sau tôi và điều khiển mọi sự, khi thành công, đạt được kết quả thì chính Người lại trổi vượt hơn tôi. Người phải lớn lên còn tôi nhỏ lại. Mình nhường bước, biến mất để nhường chỗ cho Người. Chúng ta hăng say hoạt động, cộng tác việc giáo xứ, kêu gọi, rủ rê, thăm viếng, an ủi, khuyên dạy, anh em được ơn trở lại, được vui mừng, phấn khởi, tất cả đều quy về Chúa, để họ tôn vinh Chúa.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Thiên Chúa đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng con, qua Mầu Nhiệm Nhập Thể. Và giờ đây, Chúa lại ở giữa chúng con, với Thiên Tính và cả nhân tính người phàm, trong hình thức thật khiêm nhường. Từ nguồn sung mãn của Chúa trong bí tích Thánh Thể, chúng con được lãnh nhận hết ơn này dến ơn khác. Xin cho chúng con tiếp nối Gioan để làm chứng : Trong niềm vui, dù giữa những đau thương, thánh giá, luôn kiên vững trung thành làm chứng cho Chúa đến cùng. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
NGÀY 2 THÁNG 1
Tin Mừng : Ga 1, 19 – 28
19 Khi người Do Thái từ Giêrusalem cử một số tư tế và mấy Thầy Lê-vi đến hỏi ông Gioan : “Ông là ai ?” 20 Ông tuyên bố thẳng thắn rằng : “Tôi không phải là Đấng Kitô.” 21 Họ lại hỏi : “Vậy, ông có phải là ông Ê-li-a không ?” Ông nói : “Không phải” - “Ông có phải là vị ngôn sứ chăng ?” Ông đáp : “Không” 22 Họ liền nói với ông : “Thế ông là ai, để chúng tôi còn trả lời cho những người đã cử chúng tôi đến ? Ông nói gì về chính ông ?” 23 Ông Gioan nói : “Tôi là tiếng người hô trong hoang địa : Hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi, như ngôn sứ I-sai-a đã nói.”
Suy niệm :
Khi người Do Thái cử người đến hỏi : “Ông là ai?” Ông tuyên bố thẳng thắn, ông từ chối mọi danh vị : “Tôi không phải?” Còn lời chứng của tôi là gì ? Tôi là ai ? Tôi vỗ ngực xưng danh : tôi có danh hiệu, tài năng, địa vị ; Tôi làm chủ, làm xếp, làm người dẫn đầu. Ông Gioan từ chối tất, tôi không phải là Đức Kitô, là tiên tri cũng không, là ngôn sứ cũng không. Cuối cùng ông nói về chính mình : Tôi là tiếng người hô trong hoang địa. Gioan khởi hành từ nơi hoang địa, cằn cỗi khô khan, tiếng hô của Gioan vang lên, đánh thức dậy những tâm hồn hoang sơ, cần được tu sửa, những cuộc đời cô đơn, trống vắng, những trái tim nguội lạnh. Gioan dọn đường để chuẩn bị đón lấy mưa ân sủng đến trần gian.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Cuộc sống hôm nay nhiều hoang địa : vì thiếu tình người, thiếu sự thấu hiểu, cảm thông. Chúa mời gọi chúng con làm chứng, khởi sự từ hoang địa của bản thân, xin cho con khiêm tốn từ chối mọi danh hiệu thế gian, để chúng con là tiếng hô của Chúa giữa sa mạc trần thế. Xin cho con khiêm tốn để Chúa lớn lên, còn con nhỏ lại. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
NGÀY 3 THÁNG 1
Tin Mừng : Ga 1, 29 – 34
29 Hôm sau, khi ông Gioan thấy Đức Giêsu tiến về phía mình, liền nói : “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian. 30 Chính Người là Đấng tôi nói tới khi bảo rằng : Có người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi. 31 “Tôi đã không biết Người, nhưng tôi đến làm phép rửa trong nước để Người được tỏ ra cho dân It-sa-en.”
Suy niệm :
“Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian.” Ông Gioan giới thiệu Chúa Giêsu là : “Chiên Thiên Chúa” Ông không giới thiệu như cách thức thế gian, làm nổi bật nhân vật, hay nói đến chính tước hiệu thật là : Con Thiên Chúa, tuy nhiên cũng nói lên quyền bính của Người là : “Đấng xỏa tội trần gian.” Với danh hiệu là : “Chiên”, Chúa Giêsu cũng gọi chúng ta là chiên của Người, Chúa sai các môn đệ đi, như chiên đi vào giữa bầy sói. Chúa đồng hóa bản tính thần thiêng của Người với chúng ta, hình ảnh con chiên hiền lành bị bắt, trói, sỉ vả, bị nhạo báng và đánh đòn, cuối cùng bị treo trên thánh giá và chết một cách đau đớn tủi nhục. Đó cũng là tất cả những nỗi đau khổ tủi nhục của thân phận con người. Chúng ta hãy nhìn Đấng xóa bỏ tội trần gian, và hiền lành trước những gian nan thử thách đó.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa là Thiên Chúa, đầy quyền năng và vinh quang, nhưng đã tự hạ mình xuống làm thân phận người phàm. Giờ đây, Chúa tiếp tục ở lại trong Tấm Bánh trắng, Chúa ở khắp mọi nơi trên thế giới, nhưng trong hình thức Tấm Bánh thật khiêm nhường, Chúa lại chịu nhiều nỗi ưu phiền vì bị bỏ quên, bị xúc phạm nhiều vô kể, Chúa vẫn im lặng, Chiên Thiên Chúa hiền lành cho người ta làm gì thì làm, đem Chúa đến đâu thì Chúa vẫn ở đó. Xin Chúa tha thứ cho muôn vàn tội bất xứng vì những tội xúc phạm Thánh Thể Chúa mỗi ngày. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
NGÀY 4 THÁNG 1
Tin Mừng : Ga 1, 35- 42
40 Ông An-rê, anh ông Si-môn Phêrô, là một trong hai người đã nghe ông Gioan nói và đi theo Đức Giêsu 41 Trước hết, ông gặp em mình là ông Si-môn và nói : “Chúng tôi đã gặp Đấng Mê-si-a” (nghĩa là Đấng Kitô). 42 Rồi ông dẫn em mình đến gặp Đức Giêsu. Đức Giêsu nhìn ông Si-môn và nói : “Anh là Si-môn, con ông Gioan, anh sẽ được gọi là Kê-pha” (tức là Phêrô).
Suy niệm :
Ông Anrê gặp Chúa, ở lại với Chúa, gặp được Chúa lòng ông thật vui, trước hết ông gặp em mình là ông Simon, dẫn em mình đến gặp Chúa, niềm vui muốn được chia sẻ, Giêsu là Tin Vui, gặp được Chúa rồi thì làm nhiệm vụ : sứ mạng loan báo cho anh em, cho gia đình, cho người thân cận, và mọi người chung quanh, dẫn họ đến gặp Chúa. Giêsu trở thành Tin Mừng cho mọi người, không phải chỉ cho riêng mình.
Gioan gặp Chúa liền giới thiệu cho môn đệ của mình, ông Anrê gặp được Chúa rồi lại giới thiệu Chúa cho em mình. Còn tôi, tôi giới thiệu Chúa cho ai chưa? Chúa nhìn Simon, Chúa gọi tên ông, nguồn gốc của ông, con ông Gioan. Chúa đổi tên Simon, ông không kịp đáp lời thì Chúa đã đặt tên cho ông, anh sẽ được gọi là Kêpha.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Giờ đây, chính Chúa đang ở với chúng con, Chúa nhìn mỗi người chúng con, không phải chúng con chọn Chúa, không phải chúng con tự ý đến để ở lại đây với Chúa trong giờ này, nhưng là chính tình yêu của Chúa chọn chúng con, dù con hèn kém, khờ dại, dù con bất xứng, nhưng Chúa đã chọn con và con không thể từ chối đến với Chúa mỗi ngày. Xin cho chúng con được đầy ơn Thánh Thần, để chúng con mạnh dạn mời gọi, rủ rê, dẫn dắt người anh em đến với Chúa, cùng ca tụng tôn vinh tình yêu Chúa mỗi ngày. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
NGÀY 5 THÁNG 1
Tin Mừng : Ga 1, 43 – 51
45 Ông Phi-líp-phê gặp ông Na-tha-na-en và nói : “Đấng mà sách luật Mô-sê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp : đó là ông Giêsu con ông Giuse, người Nagiaret.” 46 Ông Na-tha-na-en liền bảo : “Từ Nagiaret làm sao có cái gì hay được ?” Ông Phi-líp-phê trả lời : “Cứ đến mà xem !” 47 Đức Giêsu thấy ông Na-tha-na-en tiến về phía mình, liền nói về ông rằng : “Đây đích thật là một người It-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối.”
Suy niệm :
Ông Philipphê tìm gặp ông Nathanaen, người môn đệ lại tìm môn đệ. Tôi đã gặp Chúa, tôi lại tiếp nối sứ mạng : tìm gặp, lôi kéo anh em khác. Gặp Chúa lòng phấn khởi, vui mừng. Philipphê không giảng thuyết một lời nào, chỉ bảo đến mà xem. Niềm vui biểu lộ qua lời nói, tình yêu tỏ hiện qua hành động, người anh em được tác động bởi chính lòng nhiệt thành của ông. Chúng ta loan báo bằng lòng yêu mến nhiệt thành, làm cho anh em tin bằng đời sống của mình.
Chúa thấy ông Nathanaen từ lâu rồi, Chúa biết rõ tận tim ông, một lòng dạ không có gì là gian dối. Chúa chinh phục ông tức khắc. Chúa cũng nhìn thấy tôi từ lâu, dưới gốc cây vả cuộc đời tôi. Chúa chọn tôi đi làm môn đệ, làm chứng nhân.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Để được ở đây với Chúa hôm nay, trong giờ phút này, Chúa đã nhìn thấy và chọn con từ khi còn trong bụng mẹ. Lạy Chúa, xin Chúa cứ gọi con, dù tai con điếc, không nghe tiếng Chúa gọi, dù mắt con mù không nhìn thấy Chúa, nhưng Chúa vẫn kiên nhẫn chờ đợi con từng ngày. Xin Chúa đừng để một điều gì làm con lìa xa Chúa, Xin Chúa uốn nắn tâm hồn con, để lòng dạ con đừng vấn vương sự gian dối giả hình, xin làm cho con được nên người môn đệ chân chính của Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
NGÀY 6 THÁNG 1
Tin Mừng : Mc 1, 7 – 11
7 Khi ấy, ông Gioan rao giảng rằng : “Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người. 8 Tôi thì tôi đã làm phép rửa cho anh em bằng nước, còn Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh em bằng Thánh Thần.”
Suy niệm :
Ông Gioan rao giảng và giới thiệu về Chúa Giêsu : “Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người.” Người đến sau, nhưng quyền thế hơn tôi. Phép rửa của ông Gioan là lời kêu gọi dành cho những người ai có lòng hoán cải. Theo phong tục, người làm phép rửa cởi dép giúp cho người sắp lãnh phép rửa. Ông Gioan muốn nói ông không đáng cởi dép, tức là ông không đáng làm phép rửa cho Chúa Giêsu, vì người vô cùng thánh thiện, đâu cần sám hối. Chúa Giêsu không cần phải hoán cải, nhưng Người đến làm con người, để hòa nhập với người tội lỗi đang đi tìm ơn tha thứ. Khi nhận phép rửa của ông Gioan, Chúa Giêsu đã khẳng định việc ông Gioan làm là đúng và mọi người hãy noi gương bắt chước theo.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa vô cùng tinh tuyền thánh thiện, nhưng đã hòa mình với dòng người tội lỗi, cúi xuống nhận phép rửa sám hối. Còn chúng con là phận người yếu đuối thấp hèn, nhưng đầy lòng kiêu ngạo, tự thấy mình là người đạo đức, chúng con thường khinh rẻ và tự tách biệt với người tội lỗi. Giờ đây, Chúa đầy quyền năng và vinh quang, lại hạ mình để ở với chúng con, dù chúng con thật tội lỗi bất xứng. Xin tha thứ cho chúng con, vì biết bao lần chúng con khinh ghét người tội lỗi, coi thường người anh em thấp kém bé mọn. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
NGÀY 7 THÁNG 1
Tin Mừng : Ga 2, 1 – 11
5 Thân mẫu Người nói với gia nhân : “Người bảo gì các anh cứ việc làm theo.” 6 Ở đó có đặt sáu chum đá dùng vào việc thanh tẩy theo thói tục người Do Thái, mỗi chum chứa được tám mươi hoặc một trăm hai mươi lít nước. 7 Đức Giêsu bảo họ : “Các anh đổ đầy nước vào chum đi !” Và họ đổ đầy tới miệng. 8 Rồi Người nói với họ : “Bây giờ các anh múc và đem cho ông quản tiệc.” Họ liền đem cho ông. 9 Khi người quản tiệc nêm thử nước đã hóa thành rượu.
Suy niệm :
Chúa bảo đổ nước đầy chum, hành động đức tin. Họ thực hiện lời Chúa không thắc mắc, không bớt xén, người ta không hiểu Chúa muốn gì khi bảo đổ nước lã đầy chum ? nhưng họ vẫn làm và đổ đầy tới miệng. Việc đóng góp của ta chỉ là nước lã, nước lã thì ai cũng có, ở đâu cũng sẵn, Chúa không đòi hỏi ta phải có tiền để mua rượu, Chúa cũng không bắt ta phải bỏ các chất liệu vào thì mới thành rượu, nhưng chỉ là nước lã. Bàn tiệc thế gian cũng toàn là nước lã, nếu không làm theo Lời Chúa thì vẫn là nước lã, nếu không tin mà đem cho ông quản tiệc nếm thử thì nó vẫn là nước lã. Nghe thì tưởng dễ nhưng thực hiện thì rất khó, Chúa đòi hỏi lòng tin của chúng ta một cách dứt khoát, để Chúa làm không thành có, nước lã thành rượu ngon.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Tiệc cưới hết rượu, Chúa không đòi hỏi mọi người góp phần của mình để mua thêm rượu, nhưng bằng hành động đức tin : vâng nghe Lời Chúa dạy : đổ đầy nước lã vào chum và múc nước lã cho chủ tiệc nếm thử. Cuộc sống gia đình hôm nay đang dần mất đức tin, rượu tình yêu đã cạn, tình trạng ly dị, đổ vỡ ngày càng gia tăng. Xin Chúa chúc phúc cho mọi gia đình, xin Chúa biến nước lã của hận thù, bất hòa, chia rẽ thành rượu ngon yêu thương, tha thứ, để hôn nhân được bền vững. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
06-01-2018, 10:22 AM
CHÚA NHẬT LỄ CHÚA HIỂN LINH
Tin Mừng : Mt 2, 1 – 12
3 Nghe tin Đức Giêsu ra đời tại Bêlem, vua Hêrôđê bối rối và cả thành Giêrusalem cũng xôn xao. 4 Nhà vua liền triệu tập các thượng tế và kinh sư trong dân lại rồi hỏi cho biết Đấng Kitô phải sinh ra ở đâu? 5 Họ trả lời: “Tại Bêlem, miền Giuđê”… 7 Bấy giờ vua Hêrôđê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện.8 Rồi vua phái các vị ấy đi Bêlem và dặn rằng : “Xin quý ngài đì dò hỏi tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi để tôi cũng đến bái lạy Người.”
Suy niệm :
“Đức Vua dân Do Thái mới sinh hiện ở đâu ?” Ngôi sao dẫn đường biến mất vì Thiên Chúa muốn Tin Mừng Đấng Cứu Thế được loan báo cho hết mọi người. Ba vị đạo sĩ đi dò hỏi khắp nơi thành Giêrusalem, đi tìm Đức Vua dân Do Thái mới sinh. Tin Vui mà dân Do Thái vẫn mong đợi bao lâu nay bây giờ đã tỏ lộ, Lời Kinh Thánh đang được thực hiện, dân Do Thái đã chờ đợi điều này suốt bao nhiêu năm qua, nhưng dường như chẳng ai quan tâm, chẳng có ai lên đường tìm kiếm Người.
Chúng ta để cho bối cảnh này đi vào cuộc đời mình, Chúa đến mà chúng ta vẫn ở lại trong thái độ thờ ơ của những người Do Thái năm xưa, tin Chúa sinh ra không làm họ thay đổi đời sống quen thuộc của họ, mọi người đều bận rộn với công việc, thiên hạ lo ăn chơi, hưởng thụ, mọi sinh hoạt vẫn bình thường, không ai muốn dừng lại để đi tìm Chúa.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Hôm nay, toàn thể Giáo Hội mừng kỷ niệm ngày Chúa tỏ mình ra cho dân ngoại. Ba vị đạo sĩ gặp được Chúa họ trở về trong niềm hân hoan. Xin cho chúng con mở lòng đón Chúa vào cuộc đời, và làm chứng để Chúa tỏ mình cho biết bao người chưa biết Chúa chung quanh chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA NĂM B
Tin Mừng : Mc 1, 7 - 11
9 Hồi ấy, Đức Giêsu từ miền Na-da-rét miền Ga-li-lê đến, và được ông Gioan làm phép rửa dưới sông Gio-đan. 10 Vừa lên khỏi nước, Người liền thấy các tầng trời xé ra, và thấy Thần Khí như chim bồ câu ngự xuống trên . 11 Lại có tiếng từ trời phán : “Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con.”
Suy niệm :
“Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con.” Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa ngay từ lúc thiên thần Truyền Tin cho Đức Maria, Người là Con Một của Chúa Cha. Ngay từ lúc đầu thai, Chúa Giêsu đã được hưởng sự hiện diện viên mãn của Chúa Thánh Thần, Đấng làm cho Người kết hợp làm một trong mối tương quan với Chúa Cha. Giờ đây, bước vào đời sống rao giảng công khai, Người lại được thông ban Thánh Thần để thực hiện sứ mạng của vị ngôn sứ, tôi trung của Chúa Cha.
Chúa Giêsu được thánh hiến để công bố Nước Thiên Chúa và mời gọi người nghèo gia nhập vào công trình đó. Người hết mình với công trình cứu độ, toàn thân Người là Đấng Cứu Độ. Chúa Giêsu không hề biết ngơi nghỉ, cho tới khi lời Người làm chứng cho chân lý, dẫn Người tới cái chết.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa là Con Thiên Chúa ngay từ khi đầu thai trong lòng Mẹ, nhưng mặc lấy xác phàm loài người chúng con, Chúa lãnh nhận đầy Thánh Thần để thi hành trọn thánh ý Chúa Cha. Khi lãnh nhận bí tích Thánh tẩy, chúng con cũng được mang lấy danh hiệu là con Thiên Chúa. Chúng con cũng được ban Thánh Thần một lần nữa qua bí tích Thêm sức. Xin Thánh Thần giúp chúng con xứng đáng, để thi hành ý Cha, làm đẹp lòng Cha. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN I THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 1, 21 – 28
21 Đức Giê su và các môn đệ đi vào thành Ca-phác-na-um. Ngay ngày sa-bát, Người vào hội đường giảng dạy. 22 Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư. 23 Lập tức, trong hội đường của họ, có một người bị thần ô uế nhập, la lên 24 rằng : "Ông Giêsu Na-da-rét, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi ? Tôi biết ông là ai rồi: ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa!" 25 Nhưng Đức Giêsu quát mắng nó: "Câm đi, hãy xuất khỏi người này !" 26 Thần ô uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng, và xuất khỏi anh ta.
Suy niệm :
Lời giảng dạy của Chúa Giêsu làm cho thần ô uế lập tức phải la lên. Ma quỉ rất sợ Lời Chúa, khi chúng ta công bố Lời Chúa thì quyền năng của Lời Chúa làm cho nó phải sợ. Lời Chúa là vũ khí lợi hại để chúng ta thắng được mọi cám dỗ của Satan. Lời Chúa có thể tiêu diệt mọi tư tưởng đen tối, mọi yếu đuối của thể xác. Khi đọc Lời Chúa một cách xác tín thì ánh sáng của Lời xua tan mọi bóng tối trong lòng ta.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Giờ đây, Chúa hiện diện giữa chúng con, một cách trọn vẹn như sự hiện diện của Chúa trong hội đường Do Thái khi xưa. Lời của Chúa vẫn đầy quyền năng, trục xuất sự dữ khỏi lòng chúng con : “Lời Người nung chảy vàng khối, Lời Người phá đổ tội lỗi”. Thánh Thể Chúa vẫn là Giêsu bằng xương bằng thịt ở giữa chúng con. Xin cho chúng con tin vào quyền năng của Thánh Thể và Lời Chúa, để Chúa trục xuất mọi thứ ô uế khỏi tâm hồn con. Xin ban cho chúng con thêm lòng tin, siêng năng đến với Chúa trong bí tích Thánh Thể, và đọc Lời Chúa mỗi ngày, để Lời Chúa là sức mạnh gìn giữ con thoát khỏi mọi mưu chước của Kẻ Thù. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN I THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 1, 29 – 39
29 Khi ấy, vừa ra khỏi hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giêsu đi đến nhà hai ông Si-môn và An-rê. Có ông Gia-cô-bê và ông Gioan cùng đi theo. 30 Lúc đó, bà mẹ vợ ông Si-môn đang lên cơn sốt, nằm trên giường. Lập tức, họ nói cho Người về tình trạng của bà. 31 Người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy ; cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài.
Suy niệm :
Nhìn cuộc sống hoạt động hằng ngày của Chúa Giêsu : Chúa bận rộn giảng dạy, trừ quỉ, chữa lành bệnh tật, vừa ra khỏi hội đường thì đến nhà ông Simon, Người chữa cho bà mẹ vợ của ông đang lên cơn sốt, cơn sốt vừa dứt, bà vùng dậy lo việc phục vụ, chẳng cần nghỉ ngơi. Chúng ta cũng nhìn lại mỗi ngày sống của mình, từ sáng sớm đến tối mịt, chúng ta làm được những điều gì ? Cũng như bà mẹ vợ ông Si-mon, chúng ta li bì vùi mình vào những cơn sốt của công việc, của lo lắng chuyện thế gian, chúng ta còn phải bận tâm đến mọi nhu cầu sống mỗi ngày. Rồi lại những cơn sốt của thời đại : điện thoại, vi tính, chạy theo những mô-đen liên tục đổi mới của thời đại đến chóng mặt, những cơn sốt của đam mê xác thịt, vui chơi hưởng thụ. Chúa Giêsu thấy những nỗi mệt mỏi của cơn sốt đang dày vò cuộc đời ta, Chúa chờ đợi nơi đây, để ta đến trút hết cho Chúa.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Giữa những lo lắng, bổn phận và trách nhiệm, bên cạnh đó còn có những cơn sốt của cám dỗ thế gian vây bọc, dù chẳng muốn nhưng thân xác yếu hèn cứ rơi vào hết cơn sốt này đến cơn sốt khác. Giờ đây, đến với Chúa trong giờ Thánh này, chúng con tin Chúa đang lại gần bên chúng con, Chúa chạm đến và chữa lành chúng con, xin cho chúng con thoát khỏi những cơn sốt đang làm chúng con mệt mỏi yếu nhọc, để chúng con chỗi dậy, phục vụ Chúa và phục vụ anh em. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN I THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 1, 40 – 45
40 Khi ấy, có người mắc bệnh phong đến gặp Đức Giêsu, anh ta quỳ xuống van xin rằng : “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” 41 Đức Giêsu chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo: “Tôi muốn, anh hãy được sạch !” 42 Lập tức, bệnh phong biến khỏi anh, và anh được sạch. 43 Nhưng Người nghiêm giọng đuổi anh đi ngay, 44 và bảo anh : “Coi chừng, đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế ; và vì anh đã được lành sạch, thì hãy dâng những gì ông Mô-sê truyền, để làm chứng cho người ta biết.”
Suy niệm :
Bệnh phong hủi là một căn bệnh kinh khủng, một căn bệnh hay lây nhiễm, mà thời xưa không thể chữa lành, trừ quyền năng đến từ Thiên Chúa. Người bị bệnh phong hủi bị loại trừ ra khỏi cộng đoàn, họ không được gần gũi, tiếp súc với mọi người. Dù biết rõ điều đó, nhưng anh phong hủi này lại tìm gặp Chúa, anh bất chấp lề luật, vì nếu anh đến gần thì có thể bị họ ném đá. Nhưng anh nghe biết về danh Giêsu, về quyền năng và tình yêu thương của Người, anh tin chỉ có Người cứu chữa anh. Anh sấp mình trước mặt Người mà không sợ bị Người xua đuổi.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa đã tạo dựng nên con giống hình ảnh Chúa, Chúa ban cho chúng con một thân xác đẹp đẽ, lành lặn. Nhưng thế gian đầy cạm bẫy, bệnh tật nó xâm nhiễm, linh hồn chúng con đã bao phen bị hoen ố vì tội lỗi. Bao lần bệnh phong hủi nó làm chúng con không còn tinh tuyền giống Chúa nữa. Xin cho chúng con vững tin vào lòng thương xót Chúa, để mỗi khi phạm tội, làm nhơ uế tâm hồn, chúng con can đảm chạy đến với Chúa qua bí tích Hòa giải, nơi đó, Chúa vẫn giang tay chờ đợi con từng giây phút, để yêu thương chữa lành mọi thương tích tật nguyền. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN I THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 2, 1 – 12
3 Bấy giờ người ta đem đến cho Đức Giêsu một kẻ bại liệt có bốn người khiêng. 4 Nhưng vì dân chúng quá đông nên họ không sao khiêng đến gần Người được. Họ mới dỡ mái nhà ngay trên chỗ Người ngồi, làm thành một lỗ hổng, rồi thả người bại liệt nằm trên chõng xuống.
Suy niệm :
Chúng ta đi vào bối cảnh người bại liệt nằm bất động, sống mà như chết ; Bối cảnh những người khiêng người bại liệt đến với Chúa, gặp nhiều khó khăn, cản trở. Chúng ta cũng nhìn lại cuộc sống hôm nay, chung quanh chúng ta đầy dẫy những người bại liệt đang cần giúp đỡ. Ai sẽ đem họ đến với Chúa ? Chúng ta không muốn ở trong tình trạng bại liệt, nhưng làm sao vượt thắng được thân xác yếu đuối, bệnh tật nó đến bất ngờ, tội lỗi nó thâm nhập vào tâm hồn ta. Chúng ta là những người được biết Chúa, là Kitô hữu, là người môn đệ thừa sai, nhưng bệnh bại liệt khiến ta lười nhác, không hoạt động, chúng ta bị liệt vì thiếu lòng nhiệt thành khiêng anh em đến với Chúa. Chúng ta bị bại liệt vì vô cảm trước những nỗi đau khổ của anh em. Mặc anh em thiếu thốn, đói khát, cô đơn, thất vọng.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Bệnh bại liệt thiêng liêng nó đang tàn phá tâm hồn con người trong cuộc sống hôm nay. Người ta sống vô cảm, không có tình người, không biết đến Thiên Chúa : Thân xác họ sống trong một trái tim bại liệt, một tâm hồn đã chết, không biết đến lương tri, không có tình yêu và lòng thương xót. Giờ đây, chúng con xin đặt dưới chân thánh giá Chúa, những người anh em tín hữu, những người thân của chúng con, đang sông trong tình trạng bại liệt vì xa lìa Hội Thánh, không lãnh nhận ơn Chúa qua các bí tích. Xin Chúa thương xót và chữa lành, và đem họ trở về đời sống ân sủng. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN I THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 2, 13 – 17
15 Khi Đức Giêsu đang dùng bữa tại nhà ông Lê-vi, có nhiều người thu thuế và người tội lỗi cùng ăn với Đức Giê-su và các môn đệ, vì họ đông và đi theo Người. 16 Những kinh sư thuộc nhóm Pharisêu thấy Người ăn uống với người tội lỗi và thu thuế, thì nói với các môn đệ Người rằng : “Sao ông ấy lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi ?” 17 Nghe thấy thế, Đức Giêsu nói với họ : “Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần, Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi.”
Suy niệm :
Thái độ của những người kinh sư và Pharisêu cũng là cách xử sự của chúng ta đối với tha nhân. Chúng ta tiếp súc thân mật với người có vai vế, vẫn được mọi người coi trọng, kính nể, được mời cùng dự tiệc với họ thì thật vinh dự. Còn người bé mọn, người tội lỗi, gái điếm, sì ke, những người bị khinh rẻ, những người không có nhà để ở, lang thang đầu đường xó chợ, chắc chắn chúng ta không kết thân với họ. Chúa Giêsu đến để gặp gỡ, tiếp xúc, cùng ăn uống, hòa nhập với thành phần bị loại trừ, bị xã hội kết án, Người xóa đi bức tường ngăn cách của những người tự cho mình là đạo đức, và khinh rẻ người bé mọn.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa vô cùng thánh thiện, nhưng Chúa đi tìm gặp cho kỳ được người tội lỗi, hòa mình ăn uống với người thấp hèn. Giờ đây, Chúa lại đến với chúng con, ở với chúng con thật thân tình, Chúa dọn sẵn cho chúng con bàn tiệc Lời Chúa. Xin cho chúng con chân thành yêu thương, đón tiếp người tội lỗi, tầm thường bé mọn, chia sẻ những nỗi đau khổ, và cả niềm vui với họ. Xin cho chúng con ngay từ bây giờ, đồng bàn với người tội lỗi, để ngày sau, chúng con cũng được đồng bàn với Chúa trong bàn tiệc Nước Trời. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
12-01-2018, 10:17 AM
CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN B
Tin Mừng : Ga 1, 35-42
35 Hôm sau, ông Gio-an lại đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. 36 Thấy Đức Giê-su đi ngang qua, ông lên tiếng nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa.” 37 Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Đức Giê-su. 38 Đức Giê-su quay lại, thấy các ông đi theo mình, thì hỏi: “Các anh tìm gì thế ?” Họ đáp: “Thưa Ráp-bi (nghĩa là thưa Thầy), Thầy ở đâu ?” 39 Người bảo họ: “Đến mà xem.” Họ đã đến xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy. Lúc đó vào khoảng giờ thứ mười.
Suy niệm :
Chúa cũng hỏi chúng ta : “Các con tìm gì thế ?” Chúng ta đang tìm gì ? Có rất nhiều thứ chúng ta đang tìm, đổ mồ hôi, hết sức lực để tìm. Chúng ta tìm của cải, vật chất, danh vọng, địa vị. Chúng ta cứ mải mê đi tìm mà không bao giờ thỏa mãn. Hai môn đệ đang thao thức tìm một điều gì đó, mà lòng các ông chưa nhận ra. Tuy nhiên, ngay lúc ấy, họ đã gọi ông Giêsu là Thầy, họ muốn biết về Người : Người là ai ? Người ở đâu ? Người làm gì ?
“Thưa Thầy, Thầy ở đâu?” Hai môn đệ đã hỏi Chúa và đi theo Người ngay lần đầu tiên vừa gặp Chúa. Chúa mời họ : “Đến mà xem”. Nhưng chỗ ở của Chúa có gì đặc biệt ? Rất đơn sơ nghèo nàn. Họ đã đến xem và ở lại với Người.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa mời gọi chúng con đến mà xem chỗ ở của Chúa, giờ đây chúng con đã đến và đang ở trước mặt Chúa, chỗ ở của Chúa thật khiêm tốn, trong ngôi Nhà Tạm nhỏ bé. Xin cho chúng con siêng năng đến thăm viếng Chúa, và hằng khao khát ở lại trong nhà của Chúa. Chúng con ước ao được Chúa đến ở trong nhà tâm hồn chúng con, vì như vậy thì chúng con mới được ở lại với Chúa luôn luôn. Xin cho lòng của chúng con được trở nên ngôi Nhà Tạm xứng đáng để Chúa đến ở với con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN II THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 2, 18 – 22
18 Bấy giờ các môn đệ ông Gio-an và các người Pha-ri-sêu đang ăn chay; có người đến hỏi Đức Giê-su: “Tại sao các môn đệ ông Gio-an và các môn đệ người Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay?” 19 Đức Giêsu trả lời : “Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại ăn chay, khi chàng rể còn ở với họ ? Bao lâu chàng rể còn ở với họ, họ không thể ăn chay được. 20 Nhưng tới ngày chàng rể bị đem đi khỏi họ, bấy giờ họ mới ăn chay trong những ngày đó…”
Suy niệm :
Những người Pharisêu sống đạo đức, ăn chay hãm mình, giữ luật tỉ mỉ, nhưng lòng họ luôn nghĩ xấu cho người khác, trong mắt họ : những người đánh cá, người thu thuế tội lỗi, những người chẳng có vẻ gì là đạo đức, họ là môn đệ của Đức Giêsu, Người quy tụ họ lại chỉ để theo Người, ở với Người, dường như Người chẳng dạy cho môn đệ mình biết tuân giữ lề luật. Nhìn lại bản thân, bao lâu nay chúng ta cũng giữ trọn lề luật, giữ chay các ngày Hội Thánh buộc, nhưng chúng ta giữ vì theo truyền thống, theo thói quen, hay giữ vì sợ người ta nói, vì sợ tội. Ăn chay là hình thức tỏ lòng sám hối đền tội mình, nhưng ăn chay mà sinh thêm tội thì chẳng ích gì, vì chúng ta giữ cho luật để có cớ phê bình chỉ trích anh em. Chúa đâu có bắt buộc ta điều gì, nhưng muốn chúng ta giữ luật với lòng yêu mến, lòng tự nguyện, khao khát thực hiện lề luật, chớ không phải giữ luật mà chỉ để phê bình chỉ trích anh em.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Ăn chay là một hình thức hy sinh hãm mình, xin cho chúng con biết cách giữ chay thật trong lòng mình : không chỉ là nhịn ăn, mà còn nhịn bớt tính nóng nảy, giận hờn, ganh tị, nhịn bớt các đam mê, xác thịt, và không phê bình chỉ trích anh em mình. Xin Chúa biến đổi tâm hồn chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN II THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 2, 23 – 28
23 Vào ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa. Dọc đường, các môn đệ bắt đầu bứt lúa. 24 Người Pha-ri-sêu liền nói với Đức Giê-su: “Ông coi, ngày sa-bát mà họ làm gì kia? Điều ấy đâu được phép!” 25 Người đáp : “Các ông chưa bao giờ đọc trong Sách sao ? Ông Đa-vít đã làm gì, khi ông và thuộc hạ bị thiếu thốn và đói bụng ? 26 Dưới thời thượng tế A-bi-a-tha, ông vào nhà Thiên Chúa, ăn bánh tiến, rồi còn cho cả thuộc hạ ăn nữa…
Suy niệm :
Chúa dẫn các môn đệ đi băng qua cánh đồng lúa, các ông thật hạnh phúc vì có Thầy Giêsu cùng đi. Trời thanh, gió mát, các ông thuận tay bứt vài bông lúa nhâm nhi, nhưng ngay lập tức, bên cạnh các ông những người vẫn chờ cơ hội, họ như vui mừng bắt quả tang các ông đang phạm tội. Cuộc sống của chúng ta là một cuộc hành trình theo Chúa. Chúa cũng dẫn chúng ta đi qua mọi ngả đường, có lúc hạnh phúc, an bình, cũng có lúc gặp những thử thách. Chung quanh chúng ta sự dữ vẫn rình rập, nó tìm mọi cách để xen vào cuộc đời ta, chung quanh ta không thiếu gì những người ghét bỏ, ganh tị, chống đối, họ chờ cơ hội để phá hoại sự yên bình của ta. Những người Biệt Phái, Pharisêu thời nay cũng rất nhiều, họ cản trở chúng con theo Chúa, làm môn đệ của Chúa.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con cũng giống những người Pharisêu, vì đời sống đạo của chúng con chỉ hình thức bên ngoài mà thiếu lòng yêu mến : chúng con hay ganh tị, hay xét đoán, chúng con chỉ thấy lỗi lầm khuyết điểm của anh em mà không nhìn thấy khuýêt điểm của mình. Xin Chúa tha thứ và biến đổi tâm hồn chúng con. Xin Chúa Thánh Thần soi sáng dẫn dắt, để chúng con sống đúng là người môn đệ chân chính của Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN II THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 3, 1 – 6
1 Khi ấy, Đức Giê-su lại vào hội đường. Ở đó có một người bị bại tay. 2 Họ rình xem Đức Giê-su có chữa người ấy ngày sa-bát không, để tố cáo Người. 3 Đức Giê-su bảo người bại tay : “Anh trỗi dậy, ra giữa đây!” 4 Rồi Người nói với họ : “Ngày Sa-bát được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng hay giết người ?” Nhưng họ làm thinh. 5 Đức Giêsu giận dữ rảo mắt nhìn họ, buồn bực vì lòng họ chai đá. Người bảo anh bại tay : “Anh giơ tay ra !” Người ấy giơ ra, và tay liền trở lại bình thường.
Suy niệm :
Cuộc đời của Chúa Giêsu là đi tìm những con người đau khổ, những con chiên bệnh hoạn, tật nguyền về để chữa lành, để băng bó. Chúa yêu thương những con người đau khổ, Chúa không dừng chân khi con người vẫn còn sống trong cảnh lầm than vất vưởng. Nhưng Chúa đi tới đâu cũng có những người rình rập để tìm cách hại Chúa, tố cáo Chúa.
Người vào hội đường, có nhiều người đang chờ đợi để được nghe lời Người giảng dạy, có những người bệnh tật mong được chữa lành. Bên cạnh đó lại cũng có những người rình chờ cơ hội để tố cáo Người. Chúa Giêsu biết rõ tư tưởng của họ. Chúa rảo mắt nhìn họ, buồn bực, giận dữ vì lòng họ chai đá, dù tai họ đã được nghe bao nhiêu lời dạy dỗ yêu thương của Người.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Người bị bại tay cũng là hình ảnh của bao con người đau khổ vì bệnh tật trong cuộc sống hôm nay. Tay của họ bị bại : vì không làm việc lành, mà chỉ làm điều sai trái. Xin Chúa đừng buồn bực, giận dữ, vì mỗi lần chúng con từ chối, xua đuổi, khinh rẻ họ. Chúa dạy yêu thương họ mà lòng chúng con chai đá, chưa gần gũi, an ủi họ, tay chúng con đang bị bại vì lười nhác, không xoa dịu nỗi đau khổ của tha nhân. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN II THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 3, 7 – 12
7 Khi ấy, Đức Giê-su cùng với các môn đệ của Người lánh về phía Biển Hồ. Từ miền Ga-li-lê, người ta lũ lượt đi theo Người. Và từ miền Giu-đê, 8 từ Giêrusalem, từ xứ I-đu-mê, từ vùng bên kia sông Gio-đan và vùng phụ cận hai thành Tia và Si-đon, người ta lũ lượt đến với Người, vì nghe biết những gì Người đã làm. 9 Người đã bảo các môn đệ dành sẵn cho Người một chiếc thuyền nhỏ, để khỏi bị đám đông chen lấn. 10 Qủa thế, Người đã chữa lành nhiều bệnh nhân, khiến tất cả những ai có bệnh cũng đổ xô đến để sờ vào Người.
Suy niệm :
Chúa lánh đi, nhưng người ta vẫn lũ lượt đi theo Người. Ngày nay, Chúa vẫn lánh đi, chúng ta không nhìn thấy Người, nhưng người ta đến các nhà thờ, tập trung lại với nhau ở mọi nơi, lòng chúng ta vẫn tin có Chúa ở cùng. Giờ đây, dù chẳng thấy Chúa, chúng ta vẫn đến đây gặp Chúa, để được nghe Lời của Chúa. Chúa thấy rõ con người quá nhiều đau khổ, bệnh hoạn, tật nguyền, Chúa chạnh lòng thương vì con người lầm than, vất vưởng. Chúa đâu thể làm ngơ, Chúa tiếp tục hiện diện : “dù ở đâu, bất cứ lúc nào, khi có hai hay ba người họp lại nhân danh Người, thì Người ở giữa họ.” Chúa gần gũi, giảng dạy, chữa lành, đem hạnh phúc lại cho chúng con.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa sống cuộc đời làm người ở giữa chúng con nhưng chưa thỏa lòng, nên Chúa lại tiếp tục hiện diện với chúng con trong bí tích Thánh Thể để được ở với chúng con luôn mãi. Chúng con không biết phải cảm tạ Chúa như thế nào cho xứng đáng. Xin cho chúng con tiếp nối công việc của Chúa bằng việc loan truyền danh Chúa, làm cho thêm nhiều người được biết Chúa, siêng năng cầu nguyện cho việc truyền giáo, để Lời Chúa được lan ra khắp mọi nơi trên thế giới. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN II THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 3, 13 – 19
13 Khi ấy, Đức Giêsu lên núi và gọi đến với Người những kẻ Người muốn. Các ông đến với Người. 14 Người lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng. 15 với quyền trừ quỷ. 16 Người lập Nhóm Mười Hai gồm có : ông Si-mon – Người đặt tên là Phêrô, 17 ông Gia-cô-bê con ông Dê-bê-đê, và ông Gioan em ông Gia-cô-bê – Người đặt tên cho hai ông là Bô-a-nê-ghê, nghĩa là con của thiên lôi.
Suy niệm :
Người đã gọi và chọn ra những kẻ Người muốn, để thành lập Hội Thánh sơ khai. Chúa xây dựng Giáo Hội trên nền tảng Nhóm Mười Hai, một nhóm người chẳng có gì nổi trội, chẳng có triển vọng xứng đáng để trở thành những người lãnh đạo. Trong ba năm Chúa đã thật vất vả khổ cực để rèn luyện các ông. Chúa chấp nhận cả những khuyết điểm của các ông, và Chúa yêu thương cả khi các ông lỗi phạm, vấp ngã. Thầy Giêsu đã phải chịu đựng như thế nào với một đội ngũ kém cỏi, tầm thường, loạc choạc như vậy. Các ông cũng nhiều lần bất hòa, đụng chạm, kèn cựa nhau. Có lần còn cãi nhau vì tranh giành địa vị. Chúa cũng khổ tâm vì các môn đệ của mình nhiều lắm, nhưng Chúa lại yêu thương các ông vô cùng.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa chọn các môn đệ, để các ông tiếp nối chương trình của Chúa khi Chúa không còn ở thế gian này nữa. Giờ phút này, Chúa cũng đem chúng con đến đây để trao cho chúng con : bổn phận và trách nhiệm tùy khả năng của mỗi người chúng con, những công việc hằng ngày trong cuộc sống. Chúa biết rõ chúng con khờ dại, tầm thường chẳng xứng đáng, nhưng Chúa vẫn tin tưởng chọn và trao sứ mạng, để chúng con trở thành những môn đệ của Chúa, giữa những người chung quanh con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN II THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 3, 20 – 21
20 Người trở về nhà và đám đông lại kéo đến, thành thử Người và các môn đệ không sao ăn uống được. 21 Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người đã mất trí.
Suy niệm :
Nhìn Chúa trong thân phận làm người : qua thời thơ ấu, cậu bé Giêsu sống ngoan hiền bên Mẹ, lớn lên với nghề thợ mộc của cha Giuse, được mọi người thương mến, là con trai một của người Mẹ vô cùng yêu thương con, cho đến khi Người 30 tuổi, Người rời xa Mẹ, bỏ gia đình đang êm ấm, tuổi thanh niên với bao mơ ước triển vọng, tưởng chàng Giêsu đi lập nghiệp như bao thanh niên khác. Nhưng, Người lại đi lang thang khắp chốn, không nhà không cửa, lúc no lúc đói, bị nhiều người ganh ghét, kết thân với những người đánh cá nghèo khổ, bạn bè với phường tội lỗi và đám thu thuế. Nhất là những lời Người giảng dạy thì thật là chói tai : “Ai muốn theo Thầy thì bỏ cha mẹ, vợ con, anh em lại mà theo Thầy.” Người còn nói: “Hãy bán hết gia tài phân phát cho người nghèo, rồi đến theo Ta.” Mà theo Chúa thì được gì: “Anh em sẽ bị người đời ghét bỏ, bị sỉ vả, bị vu khống mọi điều xấu xa.” Thân nhân cho rằng Người mất trí.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Khi chúng con sống công chính giữa thế gian đầy gian tà, chúng con gặp nhiều thử thách, phải chiến đấu với mọi suy tính thế gian. Đời sống của người môn đệ gặp rất nhiều cản trở. Có khi ở ngay trong gia đình cũng chống đối. Thánh Clara theo Chúa bị gia đình phản đối, nhưng Chúa đã can thiệp. Thánh Phanxicô bị cha đuổi đi và từ luôn. Xin cho chúng con can đảm đón nhận và vững vàng trên con đường theo Chúa, không sờn lòng trước mọi khó khăn thử thách, kiên trì trong sứ mạng loan báo và can đảm làm chứng nhân của Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
19-01-2018, 10:12 AM
CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN B
Tin Mừng : Mc 1, 14-20
14 Sau khi ông Gio-an bị nộp, Đức Giê-su đến miền Ga-li-lê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. 15 Người nói : “Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.” 16 Người đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy ông Si-môn với người anh là ông An-rê, đang quăng lưới xuống biển, vì họ làm nghề đánh cá. 17 Người bảo họ : “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.” 18 Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người.
Suy niệm :
“Thời kỳ đã mãn, và triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”. Lời mời gọi của Chúa Giêsu đã trải qua hơn hai ngàn năm, nhưng vẫn là lời mời gọi khẩn thiết cho thời đại hôm nay. Lời Chúa thôi thúc chúng ta : “Thời kỳ đã mãn” thời gian chẳng còn nhiều nữa. Nhìn lại cuộc sống hiện nay, bao nhiêu biến động đang sảy ra ở khắp nơi trên thế giới, nhưng hầu như người ta chẳng mấy quan tâm, cứ thản nhiên, hay chỉ bàn tán nghe ngóng thời sự, có chút xót xa trước bao nhiêu thảm cảnh. Chúa đang rất cần từng người chúng ta cộng tác. Chúa đâu chọn người tài giỏi, đạo đức, hay giàu có, Chúa đến bờ biển và kêu gọi mấy anh đang vất vả chài lưới, đang bận rộn với công việc.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Lời Chúa vẫn nhắc nhở chúng con : “Triều đại Thiên Chúa đã đến gần” cùng những dấu chỉ đang sảy đến trong thời đại này. Xin cho chúng con luôn sẵn sàng, sám hối và cầu nguyện, để mọi người được đón nhận vào triều đại Nước Chúa. Chúa đã kêu gọi các môn đệ là những người đánh cá tầm thường làm môn đệ. Mỗi người chúng con cũng không được loại trừ mình ra khỏi sứ mạng của Chúa, dù chúng con nhỏ bé bất toàn. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN III THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 3, 22 – 30
22 Khi ấy, Các kinh sư từ Giê-ru-sa-lem xuống, nói về Đức Giêsu rằng : “Người bị quỷ vương Bê-en-dê-bun ám và Người dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ. 23 Người liền gọi họ đến, dùng dụ ngôn mà nói với họ : “Xa-tan làm sao trừ Xa-tan được ? … 28 “Tôi bảo thật anh em : mọi tội của con cái loài người, kể cả tội nói phạm thượng, dù nói phạm thượng nhiều đến mấy đi nữa, thì cũng sẽ được tha. 29 Nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời”. 30 Đó là vì họ nói : “Ông ấy bị thần ô uế ám.”
Suy niệm :
Chúa Giêsu thật hiền lành, nhân hậu. Người chạnh lòng thương trước nỗi đau khổ của người thế, người chữa lành bệnh tật, trừ quỉ, và dạy dỗ họ nhiều điều. Dân chúng theo Người thật đông, những người kinh sư tức tối, ganh tị vì người ta kéo đến với Người, họ cũng thấy rõ việc Chúa làm đều tốt đẹp, công chính, và Lời giảng dạy thật khôn ngoan, họ cũng biết lòng yêu thương, trái tim nhân hậu của Người, nhưng lòng họ kiêu ngạo, họ nói rằng : “Người dùng thế quỷ vương để trừ quỷ.” Có khi chính chúng ta cũng giống họ : chỉ trích anh em, dù anh em làm điều tốt đẹp. Chúng ta không chấp nhận người khác hơn mình, ngăn cản chê trách việc của giáo xứ làm mà mình không cộng tác, mình không làm mà người khác làm thì phê bình, lên án...
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa làm mọi sự tốt đẹp, không có một điều gì sai trái, nhưng bị người đời ghét bỏ, bị vu khống, và bị giết chết. Xin cho chúng con biết chấp nhận thái độ chống đối khi cố gắng sống công chính, khi hy sinh mà bị kết án, và khi yêu thương mà bị phản bội. Xin cho chúng con biết yêu cả những người cố tình mưu hại chúng con. Xin tha thứ vì bao lần chúng con kiêu ngạo, phạm đến Thánh Thần là Đấng hướng dẫn chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN III THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 3, 31 - 35
31 Khi ấy, mẹ và anh em Đức Giêsu đến, đứng ở ngoài, cho mời Người ra. 32 Lúc ấy đám đông đang ngồi chung quanh Người. Có kẻ nói với Người rằng : “Thưa Thầy, có mẹ và anh em, chị em Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy !” 33 Nhưng Người đáp lại : “Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?” 34 Rồi Người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói: “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. 35Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi.”
Suy niệm :
“Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi? Chúa Giêsu xuống thế gian là để làm mọi việc Cha giao phó, Chúa buông mình theo mọi nhu cầu của con người, dân chúng đang lầm than, vất vưởng, họ khao khát được Người dạy dỗ, họ theo Người rất đông, vây bọc lấy Người, Chúa yêu thương họ, Chúa có một trái tim tràn đầy tình cảm, và dĩ nhiên Chúa yêu người Mẹ đã sinh thành, dưỡng dục, Chúa cũng đậm đà tình cảm với anh em, họ hàng, nhưng hôm nay chúng ta lại thấy Chúa như có vẻ vô tình với mẹ và anh em bà con của Người.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Giờ đây, Chúa lại yêu thương rảo mắt nhìn chúng con, Chúa nhìn chúng con thật hiền từ, Chúa gọi chúng con là anh em với Chúa. Chúa nói với chúng con : “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi.” Xin cho chúng con sống xứng đáng là anh em thân tình của Chúa. Sống Lời Chúa với lòng yêu mến như Mẹ Maria, can đảm xin vâng trọn ý Chúa. Xin ban thêm lòng yêu mến, để chúng con thi hành những điều Chúa muốn, tình yêu là sức mạnh cho chúng con vượt qua mọi trở ngại, mọi ích kỷ của bản thân. Tình yêu lướt thắng mọi yếu đuối, tình yêu chịu đựng được mọi sự, tình yêu kiên nhẫn với tất cả mọi thử thách. Trong tình yêu không có ti tiện, chia rẽ, hận thù. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN III THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 4, 1 – 20
2 Chúa Giêsu dùng dụ ngôn mà dạy họ nhiều điều. Trong lúc giảng dạy, Người nói với họ : 3 “Các người nghe đây ! Người gieo giống đi ra gieo giống. 4 Trong khi gieo, có hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. 5 Có hạt rơi trên sỏi đá, chỗ không có nhiều đất ; nó mọc ngay vì đất không sâu ; 6 Nhưng khi nắng lên nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô…
Suy niệm :
Chúng ta đã được nhận bao nhiêu là hạt giống Lời Chúa. Chúa nói : “Ai có tai nghe thì nghe”. Chúng ta được nghe rất nhiều nhưng có làm cho nó sinh lợi không? Hay Lời Chúa đã bị Satan đến cướp đi, chúng ta chỉ đón nhận nông nổi nhất thời, có nghe mà không thực hành, và để cho lời của thế gian chiếm ngự, khiến Lời Chúa không còn đất để bám rễ sâu nữa, tâm hồn chúng ta khô cằn sỏi đá, hạt giống không phát triển được. Rồi lại những cám dỗ của thế gian, vật chất, danh vọng, đam mê làm cho hạt giống bị chết nghẹt, nhưng Chúa vẫn kiên nhẫn gieo. Tình yêu của Chúa không chỉ giới hạn ở những người có lòng đón nhận, mà Chúa gieo cả những nơi không có hy vọng, Chúa yêu thương tất cả, Chúa ban mưa nắng xuống nơi đất tốt tươi màu mỡ, và cả nơi núi non, sỏi đá, bụi gai. Chúa cứ gieo giống, cứ giảng dạy, ai muốn đón nhận, muốn nghe thì nghe.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Mảnh đất tâm hồn của chúng con khô cằn, sỏi đá, chúng con được đón nhận biết bao Hạt giống Lời Chúa, được nghe thì nhiều nhưng Lời chưa bám rễ sâu trong lòng chúng con, khi vừa trở về với cuộc sống là chúng con quên hết. Trong giờ này, chúng con đến đây để xin Chúa cày xới, tưới bón mảnh đất tâm hồn chúng con, mỗi khi đến với Chúa, mỗi khi rước Thánh Thể Chúa vào lòng, là Chúa lại tuôn đổ mưa hồng ân, làm cho mảnh đất tâm hồn chúng con tươi tốt, sinh nhiều hoa trái. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN III THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 4, 21 – 25
21 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : “Chẳng lẽ mang đèn tới để đặt dưới cái thùng hay dưới gầm giường ? Nào chẳng phải là để đặt trên đế sao ? 22 Vì chẳng có gì che giấu mà không được tỏ lộ, chẳng có gì bí ẩn mà không được đưa ra ánh sáng. 23 Ai có tai để nghe thì hãy nghe !” 24 Người nói với các ông: “Hãy để ý tới điều anh em nghe. Anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em, và còn cho anh em hơn nữa.
Suy niệm :
Thiên Chúa đã cho chúng ta tất cả những gì Người có, cả đến Con Một rất yêu dấu của Ngài, Ngài cũng không tiếc. Người muốn chúng ta cũng phải rộng rãi cho đi, chúng ta đã được lãnh nhận nhưng không thì cũng cho đi nhưng không. Sống với anh em hết mình. Nếu chúng ta hẹp hòi, ích kỷ, không yêu thương, tha thứ, thì Thiên Chúa cũng sẽ xử với chúng ta như vậy. Nếu ta sống đạo đức, ăn chay, cầu nguyện, nhưng không biết đến anh em, chỉ giữ đạo cho mình, ngọn đèn chỉ sáng cho riêng bản thân, còn mặc anh em ở trong bóng tối, ánh sáng của ta bị che khuất, chúng ta trở thành ích kỷ. Không phải chỉ nói yêu mến Thiên Chúa, đốt lên ngọn đèn sáng cho chính mình là đủ, nhưng là yêu anh em, ngọn đèn của mình chiếu ánh sáng cho mọi người đều được hưởng nhờ.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa chia sẻ cho chúng con ánh sáng của Chúa, để chúng con làm cho thế gian lan tỏa ánh sáng. Xin cho chúng con biết sống làm gương sáng, để ánh sáng được lan ra cho mọi người chung quanh, đem bình an và hạnh phúc cho những người đang sống trong tối tăm. Xin Chúa đốt lên trong chúng con ngọn lửa yêu thương, để chiếu tỏa ánh sáng cho cuộc sống đầy vất vả, đau khổ, nước mắt, gieo hy vọng và niềm vui cho mọi người. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN III THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 4, 26 – 34
26 Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng dụ ngôn này : “Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. 27 Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết. 28 Đất tự động sinh hoa kết quả : Trước hết, cây lúa mọc lên, rồi trổ đòng đòng, và sau cùng thành bông lúa nặng trĩu hạt. 29 Lúa vừa chín, người ấy đem liềm ra gặt, vì đã đến mùa.”
Suy niệm :
Chúa Giêsu giảng dạy về Nước Trời bằng các dụ ngôn, chúng ta là con người phàm, những điều về Thiên Chúa thì thật bí ẩn, bởi vì là mầu nhiệm, trí khôn con người giới hạn không thể hiểu thấu. Chúa Giêsu đến thế gian, dạy cho họ biết, nhưng chuyện Nước Trời thật là khó diễn tả, vì phải nói làm sao cho họ hiểu điều mà họ không nhìn thấy được, nên Người dùng dụ ngôn mà dạy họ. Cứ nhìn một sự kiện nhỏ nhất trong vũ trụ : từ một hạt cải bé tí, nhưng nó đã lớn lên một cách lạ lùng, ai đã làm điều đó : Nước Thiên Chúa cũng vậy, chúng ta quá nhỏ bé, vô dụng, chẳng làm được gì, như hạt cải kia, nhưng chỉ gieo nó xuống đất, chăm bón, vun tưới, nó sẽ tự phát triển lạ lùng. Ai có thể làm được điều này, ai có thể hiểu đằng sau hạt cải đó, với thời gian lâu dài, nó đã tràn lan khắp nơi đầy mặt đất.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con chỉ là hạt bụi trong thế giới rộng lớn này, nhưng không trở thành vô ích, nếu chúng con dám liều mình để cho Chúa sử dụng. Xin cho chúng con góp phần bé nhỏ của con cho Nước Chúa được thêm lớn mạnh. Xin cho chúng con được lớn lên, được phát triển nhờ vào quyền năng Chúa. Xin Chúa cứ sử dụng cuộc đời của con, để làm cho con có ích cho cuộc đời này, và cho Hội Thánh hôm nay. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN III THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 4, 35 – 41
35 Hôm ấy, khi chiều đến, Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Chúng ta sang bờ bên kia đi!” 36 Bỏ đám đông ở lại, các ông chở Người đi, vì Người đang ở sẵn trên thuyền; có những thuyền khác cùng theo Người. 37 Và một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước. 38 Trong khi đó, Đức Giê-su đang ở đàng lái, dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ. Các môn đệ đánh thức Người dậy và nói : "Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi, Thầy chẳng lo gì sao ?" 39 Người thức dậy, ngăm đe gió, và truyền cho biển : "Im đi ! Câm đi !" Gió liền tắt, và biển lặng như tờ.
Suy niệm :
“Hôm ấy, khi chiều đến.” Suốt một ngày vất vả bận rộn với Thầy để lo cho dân chúng, các môn đệ đã mệt, nhưng lòng đầy niềm vui vì dân chúng theo rất đông, họ ca tụng, mến mộ, mọi sự đang thành công tốt đẹp biết bao. Nhưng Chúa lại bảo các ông lên thuyền sang bờ bên kia, một lệnh truyền mà các ông không muốn hưởng ứng : trời đã về chiều, ra khơi bây giờ thật nguy hiểm, bóng tối, đêm đen, biển cả là giờ của sự dữ hoạt động, nhưng các môn đệ vâng lời Thầy. Cuộc sống của chúng ta cũng có biết bao nhiêu ngày như buổi chiều ngày ấy. Chúa mời gọi chúng ta lên thuyền, từ bỏ những vui thú trần thế, để rồi mặc chúng ta cứ vất vả chèo chống còn Chúa thì cứ ngủ.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa mời gọi chúng con lên thuyền ra khơi với Chúa. Chúa đã chờ sẵn trên thuyền. Xin cho chúng con rời bỏ mọi sự quyến rũ của thế gian, để lên thuyền với Chúa, Chúa cần mỗi người tầm thường nhỏ bé của chúng con, để cộng tác trong sứ mạng khẩn thiết. Xin cho chúng con vâng lời Chúa truyền, lên thuyền với Chúa, đi tới vùng ngoại biên, ra khơi đến với những người nghèo, người chưa biết Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
26-01-2018, 10:46 AM
CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN B
Tin Mừng : Mc 1, 21-28
27Mọi người đều kinh ngạc đến nỗi họ bàn tán với nhau : “Thế nghĩa là gì ? Giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh!” 28Lập tức danh tiếng Người đồn ra mọi nơi, khắp cả vùng lân cận miền Ga-li-lê.
Suy niệm :
Lời giảng dạy của Chúa Giêsu làm cho mọi người sửng sốt. Vì lời đó phát xuất từ Thiên Chúa, từ tình yêu, Lời có năng lực, Lời của Đấng có thẩm quyền, chứ không như lời giảng dạy của các kinh sư. Hằng ngày, chúng ta vẫn nghe lời Chúa trong Thánh Lễ, đọc Lời Chúa trong các giờ kinh, Lời đó không như tầm thường của thế gian. Dù Lời đó do ai đọc, là linh mục hay giáo dân, hoặc do một người hèn kém nhất thì đó vẫn là Lời Chúa. Và thật vinh dự khi chính chúng ta được đọc Lời, vì Chúa đã đặt Lời của Người trên miệng lưỡi tầm thường của ta. Mọi người đều kinh ngạc, giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Lời Chúa đã cách đây hai ngàn năm, nhưng vẫn luôn mới mẻ, chẳng bao giờ lỗi thời hay xưa cũ, dù chúng ta có đọc đi đọc lại hằng ngàn lần trong ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần thì Lời đó vẫn luôn luôn mới cho từng hoàn cảnh.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Lời Chúa không phân biệt người khôn ngoan, tài giỏi hay người tầm thường, u tối. Dù là linh mục hay là một giáo dân tầm thường ; dù là vua một nước hay người dân ; dù người giàu hay kẻ bần cùng ; người đạo đức hay tội lỗi, tất cả đều đọc Lời. Lời đầy khôn ngoan, tự Lời phát ra năng lực uy quyền, để soi dẫn cho từng người trong bất cứ hoàn cảnh nào. Xin cho chúng con nhận biết và khám phá quyền năng phát xuất từ Lời, để chúng con ghi nhớ, suy ngắm và hằng khao khát đón nhận, xin Lời Chúa biến đổi tâm hồn chúng con mỗi ngày. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN IV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 5, 1 – 20
18 Khi Người xuống thuyền, thì kẻ trước kia đã bị quỷ ám được Người chữa khỏi, anh nài xin cho được ở với Người. 19 Nhưng Người không cho phép, Người bảo : “Anh cứ về nhà với thân nhân, và thuật lại cho họ biết mọi điều Chúa đã làm cho anh, và Người đã thương anh như thế nào.” 20 Anh ta ra đi và bắt đầu rao truyền trong miền Thập Tỉnh tất cả những gì Đức Giê-su đã làm cho anh. Ai nấy đều kinh ngạc.
Suy niệm :
Người bị quỷ ám được Chúa chữa lành, bây giờ lòng đầy hân hoan. Chúa đã yêu thương anh, biến đổi anh, anh xin theo Chúa, làm môn đệ của Chúa, Người không cho, nhưng sai anh làm chứng ngay nơi anh sống. Anh thanh niên trước đây chỉ biết la hét, tru tréo, chửi rủa, nói những lời khó nghe, bây giờ đang vui vẻ ca hát, ngợi khen Thiên Chúa, ăn nói dịu dàng, yêu thương. Trước đây anh chui rúc trong đám mồ mả, hung dữ, điên dại, bây giờ lại tràn đầy niềm vui và sức sống, yêu đời, hiền lành, dễ mến, anh đến với anh em, gần gũi, yêu thương. Đó là việc Chúa đã làm cho anh, đã biến đổi anh. Mọi người kinh ngạc, không còn sợ hay né tránh anh như trước đây nữa. Giờ đây ai cũng yêu mến anh, thán phục anh, họ ngạc nhiên về những gì Chúa đã làm.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa thấy tình trạng đau khổ của anh thanh niên bị quỷ ám, Chúa dẫn các môn đệ vượt qua biển hồ để cứu chữa anh. Anh bắt đầu đi rao truyền khắp nơi : tất cả những gì Chúa đã làm cho anh. Chúa cũng thương cứu thoát, ban ơn chữa lành chúng con mỗi lần chúng con đến với Chúa trong bí tích Hòa giải. Xin cho chúng con mạnh dạn làm chứng cho Chúa bằng đời sống yêu thương. Làm cho mọi người biết Chúa đã yêu thương chúng con thế nào, Chúa đã chết để cứu thoát chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN IV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 5, 21- 43
21 Đức Giê-su xuống thuyền, lại trở sang bờ bên kia. Một đám rất đông tụ lại quanh Người. Lúc đó, Người đang ở trên bờ Biển Hồ. 22 Có một ông trưởng hội đường tên là Gia-ia đi tới. Vừa thấy Đức Giê-su, ông ta sụp xuống dưới chân Người, 23 và khẩn khoản nài xin: “Con bé nhà tôi gần chết rồi. Xin Ngài đến đặt tay lên cháu, để nó được cứu thoát và được sống.” 24 Người liền ra đi với ông. Một đám rất đông đi theo và chen lấn Người.
Suy niệm :
Sau khi Chúa Giêsu chữa cho anh thanh niên thoát khỏi quỉ ám. Người không được dân làng đón nhận. Họ nài xin Người rời khỏi vùng đất của họ. Chúa Giêsu xuống thuyền trở sang bờ bên kia. Người lại tiếp tục đi tìm những con người đau khổ, không từ chối một lời cầu xin nào.
Nhìn Chúa tất bật với công việc, lúc nào cũng có đông đảo người đi theo. Vừa giảng dạy, vừa chữa bệnh, không có giờ nghỉ ngơi. Ông trưởng hội đường sụp xuống dưới chân Người. khẩn nài Người. Dù thật bận rộn, Người vẫn nhận lời ông trưởng hội đường đến nhà để chữa cho con gái của ông. Trong khi đi đường, Người lại tranh thủ việc giảng dạy và chữa lành.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Cuộc sống hôm nay : thân xác yếu nhọc, bệnh tật là nỗi đau khổ của con người, nhưng đau lòng hơn, vì bệnh tật tâm hồn nó xen vào gia đình. Hình ảnh người cha quỳ sụp xuống dưới chân Người, cũng là nỗi đau của biết bao người cha người mẹ hôm nay, có những đứa con sống mà như chết : trong nghiện ngập ; trong đam mê, chết trong trụy lạc, những thanh thiếu niên đã bỏ nhà thờ, bỏ đạo Chúa. Giờ đây, chúng con đến sụp xuống dưới chân thánh giá Chúa, xin Chúa đặt tay trên Chúa, khẩn khoản nài xin Chúa chữa lành cho chúng. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN IV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 6, 1 – 6
1 Đức Giê-su ra khỏi đó và đến nơi quê quán của Người, có các môn đệ đi theo. 2 Đến ngày sa-bát, Người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên. Họ nói: “Bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế, nghĩa là gì? 3 Ông ta không phải là bác thợ, con bà Maria, và là anh em của các ông Gia-cô-bê, Giô-xết, Giu-đa và Si-mon sao ? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao ?” Và họ vấp ngã vì Người.
Suy niệm :
Chúa sống âm thầm với bà con lối xóm suốt ba mươi năm, ai mà không biết Người là con bác thợ mộc. Tâm trạng của họ cũng rất đời thường như chúng ta. Chúng ta đừng ngạc nhiên, và đừng vội trách vì họ từ chối không đón nhận Người. Chúng ta cũng đừng thường hay khổ tâm, bất bình khi cố gắng sống tốt : yêu thương, giúp đỡ, xả thân vì Chúa, nhưng lại bị ghét bỏ, bị chê trách. Nhưng hãy vui mừng vì được chia sẻ thân phận làm người của Chúa.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa trở về quê hương để giảng dạy, Chúa yêu mến quê hương của Chúa nơi thế gian này. Khi nghe lời Chúa giảng dạy, họ rất ngỡ ngàng thán phục, họ ngạc nhiên vì lời Người thật khôn ngoan, nhưng họ không đón nhận. Người môn đệ của Chúa cũng gặp biết bao gian nan thử thách khi nhiệt tâm làm chứng cho Chúa nơi chính quê hương mình. Xin cho chúng con, kiên trì làm môn đệ của Chúa, bằng đời sống yêu thương, chấp nhận mọi thiệt thòi, mọi lời cười nhạo, những thành kiến, dù gặp nhiều khó khăn, thử thách vẫn kiên trì làm chứng, không nản lòng trước mọi chống đối, bất công, nhưng vững tin để lao mình vào cả những khó khăn nhất. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN IV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 6, 7 – 13
7 Khi ấy, Đức Giêsu gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trên cấc thần ô uế. 8 Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy ; không được mang lương thực, bao bị, tiền đồng để giắt lưng ; 9 được đi dép, nhưng không được mặc hai áo.
Suy niệm :
Chỉ thị của Chúa là không được mang gì khi đi đường. Không mang lương thực : lương thực làm cho ta lo lắng, cực khổ, bận rộn vì lo ăn uống. Chúng ta hết lòng tin tưởng phó thác hoàn toàn nơi Chúa. Lương thực là nhu cầu thiết yếu cho cuộc sống, nhưng khi quá bận rộn vì lo cho lương thực, chúng ta quên mất bổn phận đối với Chúa. Chúng ta còn có bổn phận chia sẻ lương thực cho người khác nữa. Nhất là những người đang làm việc vì lợi ích cho đời sống thiêng liêng của ta. Không mang bao bị, tiền giắt lưng. Tiền bạc dễ làm cho các ta sa ngã. Giuđa nắm nhiệm vụ giữ tiền, ông đã bán Chúa vì ba mươi đồng bạc. Chúng ta là môn đệ của Chúa Giêsu, đừng để cho tiền bạc nó chi phối. Của cải, vật chất, không đồng hành với người môn đệ. Không được mặc hai áo. Phải biết chia sẻ, đừng tham lam, ích kỷ. Ai có hai áo thì chia cho người không có. Ai có của ăn cũng làm như vậy.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa cũng kêu gọi, sai chúng con đi làm chứng cho Chúa. Xin cho chúng con biết sống đơn sơ, phó thác, tin tưởng, và nhiệt thành trên con đường chúng con đang đi. Lương thực cho thể xác là cần thiết, nhưng lương thực cho tâm hồn còn quan trọng hơn. Xin cho chúng con đừng vì lo cho thể xác mà bỏ quên lương thực phần linh hồn. Vì đó mới là hành trang đích thực cho người môn đệ của Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN IV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 6, 14 – 29
17Số là vua Hê-rô-đê đã sai người đi bắt ông Gio-an và xiềng ông trong ngục. Lý do là vì vua đã lấy bà Hê-rô-đi-a, vợ của người anh là Phi-líp-phê, 18 mà ông Gio-an lại bảo: “Ngài không được phép lấy vợ của anh ngài!” 19 Bà Hê-rô-đi-a căm thù ông Gio-an và muốn giết ông, nhưng không được. 20Thật vậy, vua Hê-rô-đê biết ông Gio-an là người công chính thánh thiện, nên sợ ông, và còn che chở ông. Nghe ông nói, nhà vua rất phân vân, nhưng lại cứ thích nghe.
Suy niệm :
Vua Hê-rô-đê có trong tay mọi sự thế gian vẫn mơ ước : giàu có, quyền lực, vinh quang, nhưng ông không bình an vì đã giết một người công chính. Chúng ta nhiều khi cũng sống trong nỗi lo lắng bất an : khi ta làm một việc bất chính ; khi tâm hồn chỉ nghĩ đến điều xấu, điều hại cho anh em, khi trong lòng chỉ có chiến tranh, chia rẽ, hận thù, ghen ghét, ích kỷ. Cả khi chúng ta quá lo lắng cho cuộc sống, vất vả, khổ cực, và đau sót khi bị thất bại. Chúng ta không bình an ; vì lo mất của cải, mất địa vị. Đời sống của ta cũng mang hình ảnh Hê-rô-đê. Người công chính sẽ luôn sống trong bình an, dù gặp thử thách, dù bị kẻ bất chính mưu hại, tâm hồn người công chính không lo lắng, buồn phiền, sợ hãi. Vì họ luôn đi trong ánh sáng. Người bất chính dù có là một ông vua đầy uy quyền trong tay, vẫn phải sợ kẻ công chính.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Thánh Gioan Tẩy Gỉa vì công chính ông không sợ cái chết, nên mạnh dạn can gián vua Hêrôđê làm điều sai trái với lương tâm, với đạo lý. Cuộc sống hôm nay đầy những gian tà và lừa lọc. Xin cho chúng con can đảm sống công chính, dám bênh vực lẽ phải, dù phải hy sinh, phải thiệt thòi. Để xứng đáng là người môn đệ Chúa, làm chứng cho Chúa trong đời sống người Kitô hữu. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN IV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 6, 30 – 34
30 Các Tông Đồ tụ họp chung quanh Đức Giê-su, và kể lại cho Người biết mọi việc các ông đã làm, và mọi điều các ông đã dạy. 31 Người bảo các ông: “Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút.” Quả thế, kẻ lui người tới quá đông, nên các ông cũng chẳng có thì giờ ăn uống nữa. 32 Vậy, thầy trò xuống thuyền đi lánh riêng ra một nơi hoang vắng.
Suy niệm :
Tình yêu của Chúa thật dịu dàng, Chúa săn sóc các môn đệ với cả tấm lòng yêu thương. Sau những ngày chịu mọi khó nhọc để rao giảng theo lệnh Thầy, Người mời gọi các ông đi vào thanh vắng để nghỉ ngơi bên Người. Chúa là trung tâm để tất cả mọi người đều có thể trở về bên Chúa sau những vất vả, mệt nhọc của cuộc sống. Chúa chờ đợi chúng ta mỗi ngày, ân cần lắng nghe mọi nỗi niềm tâm sự của chúng ta, nhẫn nại nghe ta kể lể : mọi việc chúng ta đã làm, mọi cố gắng nổ lực mà ta phải vất vả chiến đấu. Hãy đến để trút hết cho Chúa, không có ai thật kiên trì lắng nghe ta bằng Chúa, không ai thấu hiểu lòng mình hơn Chúa, ta kể với Chúa những thành tích, cùng với bao lần yếu đuối vấp phạm, những thành công, và cả những thất bại. Chúa đem chúng ta đến nghỉ ngơi với Chúa trong những giờ phút như lúc này.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa biết rõ mọi nỗi đau khổ, vất vả của chúng con trong mỗi ngày sống. Chúa chờ đợi chúng con tụ họp về bên Chúa, để săn sóc bồi dưỡng, thêm sức để chúng con tiếp tục bước đường trần thế. Xin cho chúng con tìm đến bên lòng Chúa, vì chỉ bên Chúa, tâm hồn chúng con sẽ được bình an, đến bên Chúa, Chúa ban cho chúng con sức mạnh để chiến đấu với mọi cám dỗ, và can đảm làm chứng bằng đời sống con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
02-02-2018, 11:25 AM
CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN B
Tin Mừng : Mc 1, 29 - 39
32 Chiều đến, khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho Người. 33 Cả thành xúm lại trước cửa. 34 Đức Giê-su chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật, và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói, vì chúng biết Người là ai.
Suy niệm :
Cuộc sống của chúng ta ở thế gian này quả thật là vất vả, ai nấy phải làm việc hết sức lực, hết thời gian, từ sáng sớm tới tối, biết bao lần chúng ta than thân trách phận, Chúa biết rõ và thấu hiểu, nên Chúa đến thế gian để cùng chia sẻ nỗi khổ của con người. Chúng ta có thể cảm nhận được tấm lòng của Chúa, Chúa chạnh lòng thương : dịu dàng tiếp đón bệnh nhân, Chúa đặt tay xoa dịu mọi thương tích, Chúa an ủi, vỗ về người đau khổ, săn sóc, đụng chạm vào những lở lói, cùi hủi, đủ thứ bệnh tật của con người. Tình thương đó Chúa còn tiếp tục thực hiện mỗi ngày : hy lễ hiến tế mình trên Bàn Thánh. Chúa mong mỏi chờ đợi để chữa lành mọi thương tích bệnh tật tâm hồn trong bí tích hòa giải. Chúa chờ đợi để lắng nghe chúng ta đến tâm sự, chia sẻ với Chúa những nỗi vất vả, Người không bao giờ từ chối, dù là một tội nhân nào, và không ngơi nghỉ phục vụ. Tình yêu của Chúa vô cùng, không bao giờ vơi cạn.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chiều đến, khi mặt trời đã lặn, nhưng Chúa vẫn chưa nghỉ ngơi, cả thành xúm lại trước cửa. Chúa chờ đợi và phục vụ tất cả những ai đau khổ tìm đến với Chúa. Chúa vất vả suốt ngày, vậy mà sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Chúa lại ra nơi hoang vắng để cầu nguyện. Giờ đây, Chúa vẫn kiên trì chờ đợi chúng con trong phép Thánh Thể, Chúa chữa lành mọi thương tích đau thương trong cuộc đời. Xin cho chúng con biết tìm đến với Chúa mỗi ngày, để được nghỉ ngơi an bình bên Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN V THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 6, 53 - 56
54 Thầy trò vừa ra khỏi thuyền, thì lập tức người ta nhận ra Đức Giê-su. 55 Họ rảo khắp vùng ấy và nghe tin Người ở đâu, thì bắt đầu cáng bệnh nhân đến đó. 56 Người đi tới đâu, vào làng mạc, thành thị hay thôn xóm nào, người ta cũng đặt kẻ ốm đau ở ngoài đường ngoài chợ, và xin Người cho họ ít là được chạm đến tua áo choàng của Người ; và bất cứ ai chạm đến, thì đều được khỏi.
Suy niệm :
Chúa Giêsu đi đến đâu người ta cũng nhận biết Người, họ đi tìm Người. Dù Chúa ở đâu, đi đâu vào làng mạc, thành thị hay thôn xóm nào, người ta cũng nhận ra Chúa, vì Chúa là tình yêu. Họ truyền nhau tuôn đến với Chúa. Người ta chỉ cần chạm đến tua áo choàng của Người là được khỏi mọi thứ bệnh tật.
Chúng ta được mang danh là Kitô hữu, khi tới đâu người ta cũng nhận ra mình là người công giáo, là Kitô hữu ? Cuộc sống của chúng ta phải nên giống Giêsu. Mỗi người công giáo là một Giêsu trong cuộc sống, là ngọn đèn sáng, chiếu soi vào nơi bóng tối. Ở đâu cũng có Giêsu, sống giữa những anh em ngoại, chúng ta sống yêu thương, làm cho tiếng tăm của Giêsu được mọi người biết tới. Chúng ta đem trái tim Giêsu để xoa dịu bao nỗi đau thương, chữa lành vết thương tâm hồn của người thế, thăm viếng, an ủi, giúp đỡ anh em đang đau khổ, yếu đuối.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa chạnh lòng thương nhân loại khắp nơi đang trầm mình trong đau khổ, Chúa đi khắp mọi nẻo đường : làng mạc, thành thị tới thôn xóm, và bất cứ ai chạm vào Người đều được khỏi bệnh. Giờ đây, Chúa lại chờ đợi, để chúng con cứ đến trút hết mọi nỗi muộn phiền cho Chúa, dù chẳng nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng cứ tin vững, và chạm vào Lời của chính Chúa, tâm hồn chúng con được bình an. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN V THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 7, 1 - 13
9 Người còn nói: “Các ông thật khéo coi thường điều răn của Thiên Chúa để nắm giữ truyền thống của các ông. 10 Quả thế, ông Mô-sê đã dạy rằng : Ngươi hãy thờ cha kính mẹ và kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử! 11 Còn các ông, các ông lại bảo: “Người nào nói với cha với mẹ rằng : những gì con có để giúp cha mẹ đều là “co-ban” nghĩa là lễ phẩm đã dâng cho Chúa” rồi, 12 và các ông không để cho người ấy làm gì để giúp cha mẹ nữa. 13 Thế là các ông lấy truyền thống các ông đã truyền lại cho nhau mà huỷ bỏ lời Thiên Chúa. Các ông còn làm nhiều điều khác giống như vậy nữa!”
Suy niệm :
Điều răn thứ tư dạy thảo kính cha mẹ. Còn điều răn thứ nhất thì dạy : “Kính mến Thiên Chúa trên hết mọi sự. Có thể có lúc chúng ta gặp sự bối rối vì phải quyết định chọn giữa hai điều này. Những người Pharisêu họ cho là giữ luật kính mến Thiên Chúa, nhưng lại bỏ luật thứ tư để theo truyền thống loài người. Cha mẹ già thì mặc kệ, không cần phụng dưỡng, mà trước mắt mọi người, họ dâng lễ phẩm lên Thiên Chúa, họ làm bao việc đạo đức, nhưng lại bỏ rơi cha mẹ. Cha mẹ cận kề ngay bên ta mà ta chưa yêu thì nói mình yêu mến Thiên Chúa là Đấng chúng ta không nhìn thấy, đó là kẻ đạo đức giả hình.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Cuộc sống hôm nay người ta đang dần bỏ quên Luật Chúa dạy, nhiều cha mẹ già bị bỏ rơi, sống cô đơn, buồn tủi. Chúa nhắc lại điều răn thứ tư rõ hơn : “Hãy thờ cha kính mẹ, kẻ nào nguyền rủa cha mẹ sẽ bị xử tử.” Xin cho lòng chúng con luôn sống trọn điều răn thứ tư, thảo kính lúc cha mẹ còn sống, và tưởng nhớ, cầu nguyện cho cha mẹ lúc đã qua đời. Xin Chúa chúc phúc cho cha mẹ của chúng con. Xin tha thứ vì biết bao lần chúng con đã đối với cha mẹ chưa trọn tình thảo hiếu. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN V THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 7, 14 - 23
14 Sau đó, Đức Giê-su lại gọi đám đông tới mà bảo: “Xin mọi người nghe tôi nói đây, và hiểu cho rõ: 15 Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được; nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế. 16 Ai có tai nghe thì nghe!”
Suy niệm :
Cái gì từ bên trong con người xuất ra, cái đó mới làm cho ta ra ô uế. Ở bên trong, nó rất kín đáo, không nhìn thấy. Nó ẩn giấu sau bộ mặt đẹp đẽ. Nhưng nó mới làm cho ta ra ô uế. Còn những gì tỏ lộ ở bên ngoài, dù ta có xấu xí, nghèo đói, rách rưới, bệnh tật, đui mù ở thể xác. Những cái gì ở bên ngoài không thể làm cho ta ra ô uế. Chúng ta đừng nhìn bề ngoài mà xét đoán. Thấy một người tội lỗi, gái điếm, ta cũng không coi họ là hạng ô uế. Vì có một tội nhân bị cả dân chúng và bậc lãnh đạo tố cáo Người, họ kết án tử hình Người treo lên thập giá, chúng ta gọi Người là ô uế sao? Đừng nhìn bề ngoài, dù giàu có, đẹp đẽ, khoác những bộ áo rực rỡ, trang điểm vòng vàng quí giá, hay nhìn cái vẻ đạo đức, hiểu biết hơn người. Sự ô uế phát xuất từ bên trong, từ lòng người, chứ không phải cái dáng vẻ bên ngoài, vì từ bên trong, từ trong lòng người phát xuất những ý định xấu.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa cho chúng con mang một hình ảnh tốt đẹp giống Chúa, Chúa lại ban cho chúng con mọi thứ cần thiết cho nhu cầu cuộc sống, vô cùng tốt đẹp. Nhưng chúng con đã làm cho xấu đi, bề ngoài thì đẹp đẽ giống Chúa, nhưng lòng chúng con xấu xa, ô uế. Xin Chúa sửa dạy chúng con, để cả trong tâm hồn chúng con cũng được thanh sạch. Xin cho tai chúng con biết tìm nghe lời dạy dỗ của Chúa. Lời Chúa đi vào lòng, vào bên trong, để Lời nuôi dưỡng và thành hóa chúng con nên giống Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN V THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 7, 24 - 30
25 Một người đàn bà có đứa con gái nhỏ bị quỷ ám, vừa nghe nói đến Người, liền vào sấp mình dưới chân Người. 26 Bà là người Hy-lạp, gốc Phê-ni-xi thuộc xứ Xy-ri. Bà xin Người trừ quỷ cho con gái bà. 27 Người nói với bà: “Phải để cho con cái ăn no trước đã, vì không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó con.” 28 Bà ấy đáp: “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng chó con ở dưới gầm bàn lại được ăn những mảnh vụn của đám trẻ con.” 29 Người nói với bà: “Vì bà nói thế, nên bà cứ về đi, quỷ đã xuất khỏi con gái bà rồi.”
Suy niệm :
Danh tiếng Chúa Giêsu được nhiều người biết đến. Cả những người dân ngoại cũng nghe biết danh Người. Mặc dù Người cố tình ẩn mặt, nhưng đối với những kẻ tin thì họ cũng tìm đến. Người phụ nữ Phênixi xứ Xyria là người dân ngoại, đã cất công tìm cho được Chúa Giêsu, bà biết rõ người Do Thái không giao tiếp với dân ngoại, nhất là phụ nữ càng bị coi thường, bị khinh dể, bà cũng chẳng ngại. Ngay từ đầu Chúa Giêsu như cố ý lẩn tránh không muốn ai biết, thế mà không thể giấu được người phụ nữ này. Bà tìm gặp được Chúa và xin Người trừ quỉ cho con gái bà, nhưng lời từ chối và có vẻ chạm đến tự ái của bà cũng không làm bà thất vọng.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Lòng thương xót Chúa ban cho tất cả mọi người, là con cái Chúa hay dân ngoại. Đức tin của người phụ nữ dân ngoại làm cho mọi con cái của Thiên Chúa phải nhìn lại đức tin của mình. Bà tự nhận mình không đáng : không tự ái, không thất vọng. Mà khẩn khoản nài xin. Làm sao Chúa có thể từ chối một đức tin như vậy. Xin cho chúng con biết khiêm tốn cầu xin, xin ban cho chúng con đức tin ngày thêm vững vàng, để hết lòng tin tưởng cậy trông vào Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN V THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 7, 31 - 37
31 Đức Giê-su lại bỏ vùng Tia, đi qua ngả Xi-đôn, đến biển hồ Ga-li-lê vào miền Thập Tỉnh. 32 Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giê-su, và xin Người đặt tay trên anh. 33 Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh, và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. 34 Rồi Người ngước mắt lên trời, rên một tiếng và nói: “Ép-pha-tha”, nghĩa là: hãy mở ra! 35 Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. Anh ta nói được rõ ràng.
Suy niệm :
Bước chân của Giêsu đi khắp các nơi, rảo mọi nẻo đường, bỏ vùng Tia, đi qua ngả Xi-đôn, đến biển hồ Galilê, vào miền Thập Tỉnh. Chúa đi khắp các làng mạc thôn xóm. Chúa đi tìm những con người đau khổ.
Một Giêsu rất con người, Người đi bằng đôi chân của mình chớ không có một phương tiện nào, không biến đi rồi lại xuất hiện nơi Người muốn đến. Bước đường truyền giáo thật nhiều gian khổ. Mục Tử Giêsu đi tìm con chiên lạc, tìm những mảnh đời bất hạnh, Người cứ đi, khi mỏi mệt, lúc thiếu thốn. Người băng đèo, lội suối, trải qua mọi gian nan vất vả. Người đi tìm từng con chiên bị thương đem về băng bó, chữa lành. Đó là công việc Cha đã giao phó.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chung quanh con nhiều người ngoại, họ chưa biết Chúa. chưa được nghe những câu chuyện tình yêu hay nhất về Giêsu. Họ chưa biết những việc lạ lùng Giêsu đã làm, chẳng ai nói cho họ biết. Tai chúng con được nghe Lời Chúa, miệng được đọc Lời Chúa. Xin cho chúng con theo bước chân của Chúa, đi khắp nẻo đường, để đến với bao người ở khắp nơi, xóm làng, nơi làm việc, chợ búa, đem yêu thương và tin mừng đến với những người bệnh tật, điếc ngọng chung quanh chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN V THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 8, 1 - 10
5 Người hỏi các ông: “Anh em có mấy chiếc bánh?” Các ông đáp: “Thưa có bảy chiếc.” 6 Người truyền cho họ ngồi xuống đất. Rồi Người cầm lấy bảy chiếc bánh, dâng lời tạ ơn, và bẻ ra, trao cho các môn đệ để các ông dọn ra. Và các ông đã dọn ra cho đám đông. 7 Các ông cũng có mấy con cá nhỏ. Người đọc lời chúc tụng, rồi bảo các ông dọn cả cá ra. 8 Đám đông đã ăn và được no nê. Người ta nhặt lấy những mẩu bánh còn thừa: bảy giỏ! 9 Mà đám đông có khoảng bốn ngàn người.
Suy niệm :
Với bảy chiếc bánh và một ít cá, sự đóng góp quá nhỏ bé của các môn đệ, Chúa nhận lấy và nuôi đoàn dân đông đảo được no nê, bánh còn thừa lại bảy giỏ. Chúng ta chẳng có công trạng được bao nhiêu trước kỳ công của Thiên Chúa. Con người quá tầm thường bé nhỏ, chỉ là hạt bụi trong vũ trụ. Nhìn đoàn dân Chúa khắp nơi trong Hội Thánh được no nê, đầy tràn ân sủng, đó là hồng ân Chúa ban nhờ mọi đóng góp dù thật nhỏ bé, bất toàn, nhưng là cố gắng với khả năng của chúng ta mỗi ngày. Những sự cộng tác thật khiêm tốn : một lời kinh, giờ cầu nguyện, mỗi Thánh Lễ, một cử chỉ yêu thương, tha thứ, lòng quảng đại giúp đỡ tha nhân…
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Với số bánh quá khiêm tốn, Chúa đã nuôi đoàn dân Chúa được no nê và dư thừa. Chúng con dâng cho Chúa dù chỉ một chút công lao nhỏ bé, Chúa nhận lấy và ban phát cho đoàn dân Chúa. Từ chút bánh lúa miến và rượu nho, Chúa cầm lấy dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho môn đệ, Bánh đã trở thành nguồn lương thực dư tràn nuôi dưỡng linh hồn toàn thể dân Chúa. Giờ đây, chúng con xin dâng giờ cầu nguyện này, tuy chỉ một chút chiếc bánh nhỏ đời con, xin Chúa cho nhiều tâm hồn được no thỏa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
10-02-2018, 08:08 PM
CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN B
Tin Mừng : Mc 1, 29 - 39
32 Chiều đến, khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho Người. 33 Cả thành xúm lại trước cửa. 34 Đức Giê-su chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật, và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói, vì chúng biết Người là ai.
Suy niệm :
Cuộc sống của chúng ta ở thế gian này quả thật là vất vả, ai nấy phải làm việc hết sức lực, hết thời gian, từ sáng sớm tới tối, biết bao lần chúng ta than thân trách phận, Chúa biết rõ và thấu hiểu, nên Chúa đến thế gian để cùng chia sẻ nỗi khổ của con người. Chúng ta có thể cảm nhận được tấm lòng của Chúa, Chúa chạnh lòng thương : dịu dàng tiếp đón bệnh nhân, Chúa đặt tay xoa dịu mọi thương tích, Chúa an ủi, vỗ về người đau khổ, săn sóc, đụng chạm vào những lở lói, cùi hủi, đủ thứ bệnh tật của con người. Tình thương đó Chúa còn tiếp tục thực hiện mỗi ngày : hy lễ hiến tế mình trên Bàn Thánh. Chúa mong mỏi chờ đợi để chữa lành mọi thương tích bệnh tật tâm hồn trong bí tích hòa giải. Chúa chờ đợi để lắng nghe chúng ta đến tâm sự, chia sẻ với Chúa những nỗi vất vả, Người không bao giờ từ chối, dù là một tội nhân nào, và không ngơi nghỉ phục vụ. Tình yêu của Chúa vô cùng, không bao giờ vơi cạn.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chiều đến, khi mặt trời đã lặn, nhưng Chúa vẫn chưa nghỉ ngơi, cả thành xúm lại trước cửa. Chúa chờ đợi và phục vụ tất cả những ai đau khổ tìm đến với Chúa. Chúa vất vả suốt ngày, vậy mà sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Chúa lại ra nơi hoang vắng để cầu nguyện. Giờ đây, Chúa vẫn kiên trì chờ đợi chúng con trong phép Thánh Thể, Chúa chữa lành mọi thương tích đau thương trong cuộc đời. Xin cho chúng con biết tìm đến với Chúa mỗi ngày, để được nghỉ ngơi an bình bên Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN V THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 6, 53 - 56
54 Thầy trò vừa ra khỏi thuyền, thì lập tức người ta nhận ra Đức Giê-su. 55 Họ rảo khắp vùng ấy và nghe tin Người ở đâu, thì bắt đầu cáng bệnh nhân đến đó. 56 Người đi tới đâu, vào làng mạc, thành thị hay thôn xóm nào, người ta cũng đặt kẻ ốm đau ở ngoài đường ngoài chợ, và xin Người cho họ ít là được chạm đến tua áo choàng của Người ; và bất cứ ai chạm đến, thì đều được khỏi.
Suy niệm :
Chúa Giêsu đi đến đâu người ta cũng nhận biết Người, họ đi tìm Người. Dù Chúa ở đâu, đi đâu vào làng mạc, thành thị hay thôn xóm nào, người ta cũng nhận ra Chúa, vì Chúa là tình yêu. Họ truyền nhau tuôn đến với Chúa. Người ta chỉ cần chạm đến tua áo choàng của Người là được khỏi mọi thứ bệnh tật.
Chúng ta được mang danh là Kitô hữu, khi tới đâu người ta cũng nhận ra mình là người công giáo, là Kitô hữu ? Cuộc sống của chúng ta phải nên giống Giêsu. Mỗi người công giáo là một Giêsu trong cuộc sống, là ngọn đèn sáng, chiếu soi vào nơi bóng tối. Ở đâu cũng có Giêsu, sống giữa những anh em ngoại, chúng ta sống yêu thương, làm cho tiếng tăm của Giêsu được mọi người biết tới. Chúng ta đem trái tim Giêsu để xoa dịu bao nỗi đau thương, chữa lành vết thương tâm hồn của người thế, thăm viếng, an ủi, giúp đỡ anh em đang đau khổ, yếu đuối.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa chạnh lòng thương nhân loại khắp nơi đang trầm mình trong đau khổ, Chúa đi khắp mọi nẻo đường : làng mạc, thành thị tới thôn xóm, và bất cứ ai chạm vào Người đều được khỏi bệnh. Giờ đây, Chúa lại chờ đợi, để chúng con cứ đến trút hết mọi nỗi muộn phiền cho Chúa, dù chẳng nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng cứ tin vững, và chạm vào Lời của chính Chúa, tâm hồn chúng con được bình an. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN V THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 7, 1 - 13
9 Người còn nói: “Các ông thật khéo coi thường điều răn của Thiên Chúa để nắm giữ truyền thống của các ông. 10 Quả thế, ông Mô-sê đã dạy rằng : Ngươi hãy thờ cha kính mẹ và kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử! 11 Còn các ông, các ông lại bảo: “Người nào nói với cha với mẹ rằng : những gì con có để giúp cha mẹ đều là “co-ban” nghĩa là lễ phẩm đã dâng cho Chúa” rồi, 12 và các ông không để cho người ấy làm gì để giúp cha mẹ nữa. 13 Thế là các ông lấy truyền thống các ông đã truyền lại cho nhau mà huỷ bỏ lời Thiên Chúa. Các ông còn làm nhiều điều khác giống như vậy nữa!”
Suy niệm :
Điều răn thứ tư dạy thảo kính cha mẹ. Còn điều răn thứ nhất thì dạy : “Kính mến Thiên Chúa trên hết mọi sự. Có thể có lúc chúng ta gặp sự bối rối vì phải quyết định chọn giữa hai điều này. Những người Pharisêu họ cho là giữ luật kính mến Thiên Chúa, nhưng lại bỏ luật thứ tư để theo truyền thống loài người. Cha mẹ già thì mặc kệ, không cần phụng dưỡng, mà trước mắt mọi người, họ dâng lễ phẩm lên Thiên Chúa, họ làm bao việc đạo đức, nhưng lại bỏ rơi cha mẹ. Cha mẹ cận kề ngay bên ta mà ta chưa yêu thì nói mình yêu mến Thiên Chúa là Đấng chúng ta không nhìn thấy, đó là kẻ đạo đức giả hình.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Cuộc sống hôm nay người ta đang dần bỏ quên Luật Chúa dạy, nhiều cha mẹ già bị bỏ rơi, sống cô đơn, buồn tủi. Chúa nhắc lại điều răn thứ tư rõ hơn : “Hãy thờ cha kính mẹ, kẻ nào nguyền rủa cha mẹ sẽ bị xử tử.” Xin cho lòng chúng con luôn sống trọn điều răn thứ tư, thảo kính lúc cha mẹ còn sống, và tưởng nhớ, cầu nguyện cho cha mẹ lúc đã qua đời. Xin Chúa chúc phúc cho cha mẹ của chúng con. Xin tha thứ vì biết bao lần chúng con đã đối với cha mẹ chưa trọn tình thảo hiếu. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ LỄ TRO
Tin Mừng : Mt 6, 1 – 6. 16 – 18
1 Chúa Giêsu dạy: “Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời ban thưởng… 16 “Rồi khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả : chúng làm cho ra vẻ thiểu não, để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi.”
Suy niệm :
Bước vào Mùa Chay, Lời Chúa mời gọi chúng ta nhìn lại lòng mình : “Phải coi chừng”. Chúa Giêsu lên án thói đạo đức giả. Những người Pharisêu và Biệt phái họ sống đạo đức, giữ luật rất nghiêm, họ cầu nguyện, ăn chay, làm việc lành phúc đức, nhưng mất hết công trạng chỉ vì họ phô trương, muốn được người ta ca tụng, Chúa Giêsu lên án thói giả hình. Khi làm việc lành phúc đức, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Thư thánh Phaolô nói : “Đức mến thì không giả hình.” Việc lành phúc đức, việc từ thiện bác ái, thăm viếng, giúp đỡ, an ủi người gặp khó khăn, đau khổ, cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống. Chúng ta ai cũng đã làm nhiều, nhưng hãy làm trong tình yêu mến.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Là con người, chúng con thấy tự hào vì giữ trọn lề luậl, chúng con hãnh diện khi làm việc lành phúc đức, tự mãn khi cộng tác công việc trong giáo xứ. Phần thưởng đời này là danh dự, vinh quang thế gian, nó khiến chúng con kiêu ngạo. Bước vào Mùa Chay Thánh này, xin cho chúng con biết giữ chay với lòng yêu mến, hy sinh bác ái, và cầu nguyện nhiều hơn. Xin cho chúng con làm tất cả mọi việc trong âm thầm, phục vụ vô vị lợi, chấp nhận bị quên lãng mà không đòi hỏi, để được Cha, Đấng ngự trên trời ban thưởng. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM SAU LỄ TRO
Tin Mừng : Lc 9, 22 – 25
22 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : “Con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ 23 Đức Giêsu nói với mọi người : “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. 24 Qủa vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất : còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. 25 Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì ?”
Suy niệm :
“Ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.” Liều mất mạng sống, không chỉ là cái chết tử đạo, nhưng phải chết đi trong cuộc chiến từng ngày, chúng ta chỉ quan niệm sống đạo là chỉ lo “tránh tội”, trong khi lòng vẫn chạy theo danh vọng và hưởng thụ. Chúng ta không trộm cắp nhưng tha hồ tiêu sài mua sắm, sống ích kỷ cho riêng mình, mặc kệ người đói khát thiếu thốn. Chúng ta không giết người nhưng thấy người bị nạn cũng chẳng quan tâm đến. Thấy anh em lầm lạc sai đường ; thấy người đau khổ ; bị khinh ghét, chẳng ai nhìn đến, ta cũng ngoảnh mặt… Thái độ muốn sống an nhàn mà không liều mình vì đại nghĩa, là ta xa rời đường lối của Thiên Chúa.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Được cả thế giới mà đánh mất chính mình, thì có lợi gì ? Xin cho chúng con đừng vì những thứ hạnh phúc hiện tại, lo cho cuộc sống đời này, mà đánh mất chính mình. Mùa Chay này, xin cho chúng con liều chết đi mọi tính xấu quen thuộc của bản thân : Từ bỏ chính mình, từ bỏ những thú vui xác thịt. Xin cho chúng con bớt đi những chi tiêu vô ích, những thói quen tiêu sài, mua sắm, vui mừng vác thập giá hằng ngày theo Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU SAU LỄ TRO
Tin Mừng : Mt 9, 14 - 15
14 Bấy giờ, các môn đệ ông Gioan tiến lại hỏi Đức Giêsu rằng : “Tại sao chúng tôi và các người Pharisêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay ?” 15 Đức Giêsu trả lời : “Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc, khi chàng rể còn ở với họ ? Nhưng khi tới ngay bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay.”
Suy niệm :
Khi xưa, người Do Thái họ giữ luật ăn chay một tuần hai lần, họ ăn chay để đền tội, để ăn năn sám hối. Việc ăn chay không chỉ dân Chúa mới giữ, nhưng nhiều tôn giáo khác họ cũng ăn chay, có nhiều cách ăn chay khác nhau : họ ăn chay bằng tấm lòng tự nguyện, và còn rất ngặt, như họ ăn chay trường, chỉ ăn rau củ trái cây, chứ không đụng đến bất cứ loài động vật nào. Ngày nay, luật buộc giữ chay của Hội Thánh Việt Nam chỉ còn có hai ngày mỗi năm, nhưng cũng nhiều người tự nguyện ăn chay, có khi giữ chay thứ sáu hằng tuần, cũng có người ăn chay mỗi tuần hai lần. Việc ăn chay để hãm dẹp bớt những ham muốn ăn uống hưởng thụ ; tiết chế bản thân ; và để chia sẻ với biết bao người đang thiếu thốn. Chúa Giêsu dạy chúng ta ăn chay với lòng yêu mến, chứ đừng phô trương.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Khi sống với những người môn đệ Chúa đã chọn, Chúa yêu thương bênh đỡ các ông. Để huấn luyện các ông thành những người cộng tác đặc biệt trong sứ mạng, Chúa không bắt các môn đệ học thật nhiều kiến thức sách vở, không buộc giữ chay, vì Chúa chính là Tin Mừng đang ở giữa họ. Xin cho chúng con sống Mùa Chay này thật có ý nghĩa, không chỉ ăn chay hãm mình, nhưng biết yêu thương anh em, vì bản thân chúng con chính là đem tin mừng đến với mọi người. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY SAU LỄ TRO
Tin Mừng : Lc 5, 27 – 32
27 Khi ấy, Chúa Giêsu trông thấy một người thu thuế, tên là Lêvi, đang ngồi ở trạm thu thuế, Người bảo ông : “Anh hãy theo tôi !” 28 Ông bỏ tất cả, đứng dậy đi theo Người. 29 Ông Lêvi làm tiệc lớn đãi Người tại nhà ông. có đông đảo người thu thuế và những người khác cùng ăn với các ngài. 30 Những người Pharisêu và những kinh sư thuộc nhóm của họ mới lẩm bẩm trách môn đệ Đức Giêsu rằng : “Sao các ông lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi ?”
Suy niệm :
Ông Lê-vi làm tiệc lớn, không có niềm vui nào lớn hơn niềm vui vì được đón tiếp Chúa, ông không phải là người đạo đức, ông chẳng sống công chính, không biết đến công bình và bác ái. Người ta nhìn ông bằng sự khinh rẻ, họ chê trách ông. Ông đang ngồi ở trạm thu thuế, mặc kệ những ánh mắt thù ghét, ông bỏ ngoài tai những lời nguyền rủa, ông nhắm mắt để thu gom tiền của người dân đói khổ. Nhưng rồi ! Giêsu đã đi ngang qua đời ông, Người có gì mà ông dám bỏ tất cả để đi theo. Một Giêsu nghèo nàn, Giêsu thu phục trái tim ông, ông làm tiệc lớn thết đãi. Bữa tiệc có Chúa, có đông đảo người thu thuế và tội lỗi, nhưng những người tự cho mình đạo đức thì họ không tham dự vào bữa tiệc. Họ xầm xì vì Chúa ngồi dự tiệc với người tội lỗi.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Những người Pharisêu trách môn đệ của Chúa ăn uống với người tội lỗi. Họ gọi là : “bọn” thu thuế và “quân” tội lỗi. Họ từ chối đồng bàn với Chúa, vì có đông đảo người tội lỗi ở đó. Chúng con là thân phận tội lỗi bất xứng, nhưng Chúa dọn tiệc Thánh đãi chúng con mỗi ngày, có đông đảo các thiên thần, các thánh cùng dự. Xin cho chúng con ngay từ bây giờ, đón nhận, đồng cảm, và yêu thương người tội lỗi, để ngày sau được cùng đồng bàn với Chúa trong bàn tiệc Nước Trời. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
MỒNG MỘT TẾT- THÁNH LỄ TÂN NIÊN
Tin Mừng : Ga 14, 23 – 27
23 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy, Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến, và ở lại với người ấy.”… 27 Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không như thế gian ban tặng. Lòng anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi.”
Suy niệm :
Ngày tết đến, chúng ta chúc nhau bao lời chúc tốt đẹp : giàu sang, phú quý, thành đạt, sức khỏe, sống lâu…, ta chúc nhau mọi thứ hạnh phúc đời này. Chúa Giêsu ban tặng một món quà khác với mọi món quà quý giá thế gian vẫn ưa thích, nó không phải là giá trị trần thế, Chúa trao tặng không giống như ta vẫn mong ước, không ban cho ta vật chất, địa vị, chính Chúa đã từ chối mọi thứ đó khi bị cám dỗ trong hoang địa, và nó tiếp tục cám dỗ ta mỗi ngày. Chúa Giêsu không đòi hỏi chúng ta điều gì, chỉ mong ta yêu mến Người và yêu mến lời Người. Lời hứa để lại cho ai yêu mến là sự bình an.
Trong tâm tình ngày đầu năm mới. Bao lâu nay chúng ta không quen chúc nhau lời chúc giống Chúa, nay chúng ta hãy thay đổi : từ bên trong tâm hồn, và chân thành yêu mến, hãy chúc bình an cho anh em, và trao tặng cho anh em sự bình an mà Chúa đã trao tặng cho chúng ta.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con cảm tạ vì lòng thương xót Chúa đã ban suốt một năm qua. Giữa những khó khăn vất vả từng ngày, Chúa không rời mắt khỏi chúng con một giây phút nào. Giờ đây, trước thềm năm mới, chúng con hiệp lòng qùy đây dưới chân thánh giá Chúa, tuy Chúa chẳng ban tặng chúng con món quà vật chất nào, nhưng Chúa trao tặng cho chúng con sự bình an. Chúng con cảm tạ ngợi khen Chúa.
MỒNG HAI TẾT- Kính nhớ Tổ Tiên và Ông Bà Cha Mẹ
Tin Mừng : Mt 15, 1 – 6
4 Qủa thế, Thiên Chúa dạy : Ngươi hãy thờ cha kính mẹ, và kẻ nào nguyền rủa cha mẹ thì phải bị xử tử. 5 Còn các ông lại bảo : ‘Ai nói với cha mẹ rằng : những gì con có để giúp cha mẹ, đều là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi, 6 thì người ấy không phải thờ cha kính mẹ nữa.’ Như thế, các ông dựa vào truyền thống của các ông mà hủy bỏ lời Thiên Chúa.”
Suy niệm :
Hiện trạng xã hội ngày nay người ta rất lơ là trong đạo hiếu đối với cha mẹ. Nhiều người già sống neo đơn, dù họ cũng có con có cháu, hay bị bỏ rơi trong trại dưỡng lão. Hoặc có những gia đình cãi nhau, bất hòa nhau vì phải nuôi cha mẹ, họ đùn đẩy, đối xử tệ bạc với cha mẹ. Ngoài việc chăm sóc phụng dưỡng cha mẹ đầy đủ về vật chất, chúng ta còn dành cho cha mẹ tình cảm quý mến chân tình để các ngài không thấy cô đơn trong tuổi già. Khi Con Thiên Chúa mặc lấy nhân tính loài người làm con Đức Trinh Nữ Maria, thì Người hằng vâng phục các ngài trong đời sống trần thế, dù Người là Con Thiên Chúa. Nếu ta không thảo kính đối với cha mẹ dưới thế thì ta không thể thảo kính với Cha trên trời. Nếu không giữ trọn được điều răn thứ tư thì không thể nói tôi kính mến Thiên Chúa.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Ngày mồng hai tết, nhắc nhở chúng con phải có lòng thảo hiếu đối với cha mẹ. Chúa chúc phúc và ban ơn lành cho ai giữa trọn lòng thảo hiếu ngay đời này, những người yêu kính cha mẹ, sẽ được thành công trong xã hội, gia đình hạnh phúc, con cái nên người. Xin cho chúng con và mọi người trẻ hôm nay, sống trọn điều răn Chúa dạy. Chúng con xin đặt dưới chân thánh giá Chúa, cha mẹ của chúng con, xin ban sức khỏe, bình an và hạnh phúc cho các ngài khi còn sống, và thương xót lình hồn khi các ngài đã được Chúa gọi về. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
MỒNG BA TẾT- Thánh hóa Công Ăn Việc Làm
Tin Mừng : Mt 25, 14 - 30
14 "Quả thế, cũng như có người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ.15 Ông cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tuỳ khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức,16 người đã lãnh năm yến lấy số tiền ấy đi làm ăn buôn bán, và gây lời được năm yến khác.17 Cũng vậy, người đã lãnh hai yến gây lời được hai yến khác. 18 Còn người đã lãnh một yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ.
Suy niệm :
Chúa trao cho chúng ta những nén bạc, đó là tài năng của mỗi người. Mỗi người có khả năng khác nhau, đừng chôn dấu nén bạc nhỏ bé Chúa đã trao cho. Lời Chúa mời gọi chúng ta xây dựng Nước Chúa. Phát huy khả năng của mình để làm cho Nước Chúa phát triển trong đời sống, trong gia đình, xóm làng, xã hội. Những nén bạc phải được đem ra sinh lợi, cành nho sinh trái, nếu không nó sẽ bị cắt bỏ, bị cho vào lửa. Chúng ta có trách nhiệm với Chúa, với tha nhân chớ không phải chỉ với bản thân, lãnh lấy phần của mình mà đem đi chôn giấu, đến ngày ra trước mặt Chúa, chúng ta có công trạng gì để phúc trình, Chúa cho chúng ta cả cuộc đời, ta có thời gian, có nhiều phương tiện, và mọi thuận lợi, ta gây lời được bao nhiêu, thật vô phúc vì nén bạc không sinh lợi.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con đến dâng lên Chúa : công lao thành quả của chúng con trong suốt một năm qua, với tâm tình cảm tạ và tri ân. Ngoài những nén bạc vật chất Chúa ban, chúng con cũng xin dâng Chúa những nén bạc của vất vả, đau thương ; và những yếu hèn, lười nhác, khi chúng con chôn giấu mọi khả năng Chúa ban. Xin cho chúng con tận dụng làm việc khi trời còn sáng, lập tức làm mọi việc ngay từ bây giờ. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
17-02-2018, 06:55 PM
CHÚA NHẬT I MÙA CHAY B
Tin Mừng : Mc 1, 12 – 15
12 Sau khi Đức Giêsu chịu phép rửa, Thần Khí liền đẩy Người vào hoang địa. 13 Người ở trong hoang địa bốn mươi ngày, chịu Xa-tan cám dỗ, sống giữa loài dã thú, và có các thiên sứ hầu hạ Người. 14 Sau khi ông Gioan bị nộp, Đức Giêsu đến miền Ga-li-lê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. 15 Người nói : “Thời kỳ đã mãn, và triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.”
Suy niệm :
Nhìn ngắm Chúa Giêsu sống đời làm người : Sống ẩn dật ba mươi năm. Khi bước vào đời sống rao giảng công khai, việc đầu tiên Người làm là hòa nhập với những người tội lỗi đang đến chịu phép rửa sám hối, Người hoàn toàn vô tội, nhưng đã đồng hóa mình với con người tội lỗi. Sau đó, Người để Thánh Thần dẫn dắt vào hoang địa, chịu Xa-tan cám dỗ, chịu mọi khó khăn thử thách. Bước đầu đi vào hoạt động, Người gặp tình thế bất lợi, ông Gioan, người làm chứng duy nhất về Người bị nộp. Nhìn bước đường khởi đầu sứ vụ của Chúa : khiêm nhường chịu phép rửa sám hối ; kiên trì chiến đấu với mọi cám dỗ bằng sức yếu đuối của con người ; can đảm bước vào sứ vụ đi rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa trong mọi khó khăn.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Người vâng phục ý Cha : Ba mươi năm sống âm thầm ẩn dật, làm một người con ngoan hiền của Mẹ, và cần mẫn công việc thợ mộc của cha Giuse. Ba mươi tuổi, Chúa lao đao lận đận trên bước đường sứ vụ. Cuộc đời của chúng con cũng gặp bao nhiêu gian nan thử thách, Chúa dẫn con đi vào đời, giữa những người ngoại, người tội lỗi, chung quanh chúng con là những người chưa biết Chúa, bóng tối còn bao trùm nhiều tâm hồn. Xin cho chúng con nối tiếp bước chân rao giảng của Chúa, kêu gọi anh em : “Sám hối và tin vào Tin Mừng.” Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN I MÙA CHAY
Tin Mừng : Mt 25, 31 - 46
34 Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng : "Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. 35 Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước ; 36 Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han."… 40 Đức Vua sẽ đáp lại rằng: "Ta bảo thật các ngươi : mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy."
Suy niệm :
"Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa.” Khi còn sống giữa thế gian, chúng ta không thể biết Thiên Đàng thế nào, Hỏa Ngục ra sao ? Chúng ta chỉ thấy hào nhoáng thế gian là có phúc, Chúa Giêsu mạc khải cho biết Vương Quốc đã dọn sẵn cho ta từ thuở tạo thiên lập địa. Lời Chúa chúc phúc không như thế gian : phúc cho ai có nhiều tiền của, địa vị, mua lấy chức tước. Điều kiện để vào hưởng Vương Quốc ngay trong cuộc sống đời thường, đó là : Yêu thương, giúp đỡ, chia sẻ, thăm viếng, hỏi han…
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Giữa cuộc sống đầy đủ sung túc, giữa những dòng người lao mình đi tìm hạnh phúc chóng qua, người ta không đói, khát hay thiếu thốn, nhưng bao tâm hồn đang đói, khát tâm linh. Đang bị xiềng xích trong bóng tối tội lỗi, biết bao tâm hồn khách lạ vì chưa tìm được nơi chốn bình an. Xin cho chúng con nhận dung mạo của Chúa nơi những người anh em chung quanh chúng con, đừng bỏ lỡ cơ hội giúp đỡ họ, để được ở bên phải Chúa trong Nước Trời. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN I MÙA CHAY
Tin Mừng : Mt 6, 7 – 13
7 Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ rằng : cứ nói nhiều là được nhận lời. 8 Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em biết rõ anh em cần gì trước khi anh em cầu xin. 9 Vậy, anh em hãy cầu nguyện như thế này : ‘Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời.”
Suy niệm :
Nhiều khi chúng ta muốn cầu nguyện, nhưng không biết phải bắt đầu làm sao? Không biết thưa với Chúa thế nào? Đối với một Đấng vô hình không nhìn thấy, làm sao để bày tỏ chân tình những tâm tư nguyện vọng của mình, lại càng không biết cầu nguyện như thế nào để được Người vui và sẵn sàng nhận lời. Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện bằng tâm tình của người con đối với cha. Cha rất yêu thương ta, Cha mong ban cho ta những gì tốt đẹp nhất, chúng ta bày tỏ lòng tin tưởng, yêu mến và cầu xin, xin một cách chân tình, khiêm tốn nhận thấy sự bất lực yếu kém của mình, ước ao được giúp đỡ. Không phải cầu nguyện là đòi buộc cha làm theo ý mình, có khi ta không xin, vì nghĩ mình cần gì thì Cha biết cả rồi, nhưng Cha muốn nghe con cái bày tỏ ý nguyện của mình.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. “Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời.” Chúa đã dạy chúng con biết chúng con có một người Cha trên trời, Ngài là Thiên Chúa, vừa là Cha của chúng con. Cha gần gũi, thân thiết gắn bó với chúng con, mọi người đều là anh em cùng một Cha, cầu nguyện kinh Lạy Cha, lòng chúng con hướng về anh em, liên kết tình yêu với mọi người, trong đó có cả bạn, cả thù. Đồng thời. Cha là Đấng ngự trên trời, đầy quyền năng phép tắc, Vương Quyền của Cha. Cha là Vua dưới đất và trên trời. Xin cho con biết cầu nguyện với tâm tình người con thảo; yêu mến, tin tưởng, trông cậy, tha thiết và chân thành. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN I MÙA CHAY
Tin Mừng : Lc 11, 29 – 32
29 Khi ấy, dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giêsu bắt đầu nói : “Thế hệ này là một thế hệ gian ác ; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na. 30 Qủa thật, ông Giô-na đã là một dấu lạ cho dân thành Ni-ni-vê thế nào, thì Con Người cũng là một dấu lạ cho dân này như vậy. 31 Trong cuộc phán xét, nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Sa-lô-môn ; mà đây còn hơn vua Sa-lô-môn nữa.
Suy niệm :
“Thế hệ này là một thế hệ gian ác.” Dân thành Ni-ni-vê sống gian tà và tội lỗi, họ không nhớ đến Thiên Chúa, Thiên Chúa sai ngôn sứ Giô-na đến cảnh báo, họ tin và sám hối mà không đòi hỏi một dấu lạ nào, lập tức ăn năn khóc lóc trở về, từ loài vật cho đến loài người, từ vua đến dân, họ hết lòng kêu xin ơn tha thứ. Chúa Giêsu quở trách dân Do Thái là một thế hệ gian ác, Thiên Chúa đã sai Con Một của Người đến, rao giảng và kêu gọi sám hối, nhưng họ không tin, họ đòi hỏi dấu lạ. Ngày nay, con người chạy theo duy vật, không còn biết đến Thiên Chúa, sống gian ác và bất chính, chìm đắm trong thú vui và hưởng thụ, tội lỗi lan tràn, con người đang đi đến bờ vực thẳm. Biết bao biến cố đang sảy ra : Thiên tai, bệnh tật, tai ương… Nhưng thiên hạ vẫn không thiết đến việc sám hối.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Tai chúng con được nghe biết bao lời khôn ngoan của Chúa, miệng chúng con được công bố Tin Mừng của Chúa, tình yêu của Chúa trải dài trong cuộc đời chúng con, nhưng chúng con vẫn luôn đòi hỏi, chúng con đang sống giữa thế hệ gian tà và bất chính. Giờ đây, quỳ dưới chân thánh giá, xin Chúa tha thứ, xin đừng chấp tội chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN I MÙA CHAY
Tin Mừng : Mt 7, 7 – 12
7 Một hôm, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ thì sẽ mở cho. 8 Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở ra cho. 9 Có người nào trong anh em khi con mình xin cái bánh, mà lại cho nó hòn đá ? 10 Hoặc nó xin con cá, mà lại cho nó con rắn ? 11 Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu, mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi Cha anh em, Đấng ngự trên trời lại không ban những của tốt lành cho những kẻ kêu xin Người sao ?”
Suy niệm :
“Cứ xin thì được, cứ gõ thì sẽ mở cho.” Nhưng tại sao nhiều khi ta xin mãi, gõ hoài mà không được. “Thiên Chúa không mở cửa ngay cho chúng ta, không phải là thích bắt ta phải chờ đợi, nhưng ta phải kiên trì cầu nguyện. Chúng ta đọc đi đọc lại kinh Lạy Cha hay kinh Kính Mừng, cho đến lúc nào lời kinh ấy hòa hợp tâm tình trọn vẹn với ý muốn của Thiên Chúa. bao lâu chúng ta cầu nguyện mà chưa có sự tương hợp thì Thiên Chúa vẫn chờ đợi. Cầu nguyện riết làm chúng ta mệt mỏi ; nhưng nếu cứ kiên trì mà đừng nản chí thì lòng kiêu ngạo sẽ dần bớt đi, cho tới khi lòng khiêm nhường chiếm hữu, ta sẽ nhận được gấp nhiều lần điều mình cầu xin.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Không bao giờ Chúa để chúng con phải đi vào đường cùng. Chúa đóng cánh cửa này thì sẽ mở cho chúng con cánh cửa khác rộng hơn. Điều chúng con cầu xin tha thiết với lòng tin, Chúa ban và còn ban hơn chúng con ước muốn, nhưng có lúc mắt chúng con như mù, chỉ nhìn thấy cánh cửa nhỏ đóng lại và nản chí, thất vọng, không nhìn thấy một lối khác rộng hơn. Xin cho chúng con đừng bao giờ ngừng nghỉ cầu xin. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN I MÙA CHAY
Tin Mừng : Mt 5, 20 – 26
23 Vậy nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, 24 thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. 25 Anh hãy mau dàn xếp với đối phương, khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan tòa, quan tòa lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục. 26 Thầy bảo thật cho anh biết : anh sẽ không ra khỏi đó, trước khi trả hết đồng xu cuối cùng.”
Suy niệm :
Chúng ta xét mình lại mỗi khi đến trước bàn thờ, tham dự bàn tiệc Thánh Thể, trong lòng mình còn mối bất hòa nào với anh em không, còn giận ghét ai không? Chúa không chấp nhận ở trong một tâm hồn còn đầy nỗi hận thù oán ghét. Sự giận hờn, ganh tỵ là thuộc về ma quỷ. Chúng ta phải giải quyết mọi mối rối ren trong lòng trước đã : Giữa vợ với chồng ; con cái với cha mẹ ; anh em giận ghét nhau ; trong gia đình ; xóm làng, trong đoàn thể, trong giáo xứ, làm sao rước Chúa vào lòng, về làm hòa trước đã, hứa với Chúa tha thứ tất cả, sống kiến tạo hòa bình, hy sinh chính mình làm của lễ giao hòa đẹp lòng Chúa, của lễ phụng thờ chỉ được chấp nhận khi ta sống trong tình yêu. Vì Thiên Chúa là tình yêu.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Sống trong cuộc sống, làm sao chúng con tránh khỏi những xung đột, bất bình với anh em. Chúa cũng biết rõ lòng chúng con đầy tự ái, kiêu ngạo, không muốn hạ mình làm hòa. Xin cho chúng con biết nhìn lên Chúa, Chúa vô tội nhưng đã gánh hết tội lỗi chúng con, đem lên cây thập giá, xin ban cho chúng con biết sống khiêm nhường tự hạ, để làm hòa với những người làm tổn thương hay xúc phạm chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN I MÙA CHAY
Tin Mừng : Mt 5, 43 – 48
43 “Anh em đã nghe luật dạy rằng : Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. 44 Còn Thầy, Thầy bảo anh em : hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. 45 Như vậy anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. 46 Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi ? Ngay cả những người thu thuế cũng làm như thế sao ?
Suy niệm :
Từ xưa tới nay, ai yêu ta thì ta yêu họ, ai ghét ta thì ta cũng ghét họ. Điều này không làm cho người ta ngạc nhiên mà còn hoan nghênh nữa. Ghét kẻ thù là chuyện chúng ta coi như dĩ nhiên, ở thế gian không ai phản đối việc ghét kẻ thù, ai cũng có cảm xúc của yêu và ghét, đó là chuyện bình thường, còn chỉ có yêu mà không có ghét thì thế gian coi như là bất thường. Lời Chúa mời gọi chúng ta đi xa hơn, ra khỏi đời sống tự nhiên của con người, để tiến đến đời sống siêu nhiên, ra khỏi con người của mình để đồng hoá với thân thể nhiệm mầu của Chúa. Chúng ta hãy để Lời Chúa dẫn dắt ta đi trong ánh sáng, hãy ra khỏi cái bản chất sẵn có của mình, để nên giống Giêsu, Người yêu cả kẻ đánh đập, đóng đinh Người đau đớn trên thập giá.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Cuộc sống hôm nay thiếu vắng tình yêu, người ta chỉ yêu mình thôi, không nghĩ đến tha nhân, đến đồng loại. Người gần gũi cũng thù ghét : vợ chồng bất hoà, ly dị ; cha con chống đối nhau, anh em tố cáo, kiện tụng nhau, người mẹ giết con khi nó chưa được sinh ra. Xin Chúa đốt lên ngọn lửa yêu mến, để chúng con biết yêu thương và cầu nguyện cho những người làm tổn thương, xúc phạm đến con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
22-02-2018, 03:12 PM
CHÚA NHẬT II MÙA CHAY B
Tin Mừng : Mc 9, 2 – 10
2 Khi ấy, Đức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. 3 Y phục Người trở nên rực rỡ trắng tinh, không có thợ nào ở trần gian giặt trắng được như vậy. 4 Và ba môn đệ thấy ông Ê-li-a cùng ông Mô-sê hiện ra đàm đạo với Đức Giêsu. 5 Bấy giờ ông Phêrô thưa với Đức Giêsu rằng : “Thưa Thầy, chúng con ở đây thật là hay ! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Mô-sê và một cho ông Ê-li-a.”
Suy niệm :
Chúa đem riêng ba môn đệ lên núi, Chúa tỏ lộ vinh quang cho những người Người chọn. Tâm trạng của ba môn đệ thật bàng hoàng, các ông được tham dự vào viễn cảnh Thiên Đàng, cảm nếm niềm hạnh phúc không thể diễn tả được khiến các ông quên hết mọi sự thế. Lòng bỗng ao ước dừng lại nơi đây, các ông muốn giữ lại mãi hình ảnh này. Muốn dựng lều để Chúa cùng với các tổ phụ ngự luôn ở đây, thế gian không còn gì để nuối tiếc nữa : “Chúng con ở đây thật là hay.” Cuộc đời thế gian không có niềm hạnh phúc nào có thể so sánh với hạnh phúc được chiêm ngắm vinh quang của Chúa.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa đem riêng các môn đệ theo Chúa, Chúa cũng yêu thương và đem chúng con đến đây, để chúng con được chiêm ngắm Chúa đang ngự trong Thánh Thể, dù mắt chúng con không nhìn thấy vinh quang rực rỡ, không cảm nhận các tổ phụ đang ngồi đàm đạo với Chúa, nhưng chúng con tin rằng, Chúa vẫn hiện diện thật ở đây, có các thiên thần chầu chực, các thánh tổ phụ đàm đạo trong bàn Tiệc với Chúa. Xin cho chúng con ngày sau cũng được dự vào bàn Tiệc Nước Trời. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN II MÙA CHAY
Tin Mừng : Lc 6, 36 – 38
36 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : “Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ 37 Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. 38 Anh em hãy cho thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bắng đấu ấy.”
Suy niệm :
“Anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bắng đấu ấy.” Thiên Chúa không bao giờ chịu thua lòng quảng đại của chúng ta, mà còn đền bù gấp trăm. Khi ta cho đi một thì Thiên Chúa sẽ trả lại gấp nhiều lần. Người không khi nào bỏ sót một hy sinh nhỏ bé, một sự chia sẻ đóng góp ít oi, dù chỉ hai đồng xu của bà góa. Sự diễn tả “đấu đã dằn, đã lắc và đầy tràn” : No đầy ; sung mãn. Người “đổ vào vạt áo” : Người ân cần chăm sóc. Khi làm một việc lành phúc đức, chúng ta đã chắc trong lòng sẽ được bù đắp. Nhưng nếu ta cầm buộc mãi trong lòng những mối thù hận, bất bình, những lời nói xấu, kết án anh em, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong lại cho ta đấu ấy.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. “Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ.” Chúa là Đấng nhân từ, chậm bất bình và hết sức khoan dung, chúng con đã nhiều lần xúc phạm đến tình yêu của Chúa. Chúa vẫn mãi tha thứ hết, xin ban cho chúng con một tấm lòng nhân từ, rộng lượng tha thứ cho người mắc lỗi với chúng con, quyết không nói lời phê bình, xét đoán anh em, điều được lãnh nhận ngay từ bây giờ là : Chúa sẽ đổ vào tâm hồn chúng con : được no thỏa đấu bình an, và đầy tràn niềm vui. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN II MÙA CHAY
Tin Mừng : Mt 23, 1 – 12
1 Bấy giờ, Đức Giêsu nói với dân chúng và các môn đệ Người rằng : 2 “Các kinh sư và các người Pharisêu ngồi trên tòa ông Môi-sê mà giảng dạy. 3 Vậy tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm hãy giữ, còn những việc họ làm thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm. 4 Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ không buồn động ngón tay vào. 5 Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài. 6 Họ ưa ngồi chỗ danh dự trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, 7 thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là thầy.”
Suy niệm :
Chúa Giêsu lên án thói giả hình của những người kinh sư và Pharisêu, nhưng căn bệnh giả hình nó đã thâm nhập vào cuộc đời chúng ta rất trầm trọng, nó là nguồn gốc của tội kiêu ngạo, chúng ta không nhận ra nó ẩn nấp sau những ánh hào quang đẹp đẽ. Biết bao lần chúng ta chất lên người khác gánh nặng mà chính mình không làm : Việc đạo đức chúng ta làm vì lòng yêu mến Chúa hay vì mình ; Những việc tốt, việc lành phúc đức, chúng ta muốn được mọi người phải biết đến.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa là Thiên Chúa, đầy uy quyền và vinh quang, nhưng Chúa đã tự hạ mình để làm một con người thấp hèn, chấp nhận phục vụ con người cho đến chết. Còn chúng con cứ lo tìm kiếm vinh quang, danh vọng thế gian. Trong lòng chúng con đầy giả hình : là thân phận thấp hèn tội lỗi, nhưng muốn được ca tụng. Xin Chúa dạy chúng con biết khiêm nhường, noi gương Chúa, phục vụ trong tình yêu mến. Xin cho chúng con sống chân thật, loại bỏ mọi giả dối, vì Thiên Chúa là Đấng chân thật. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN II MÙA CHAY
Tin Mừng : Mt 20, 17 – 28
21 Đức Giêsu hỏi bà : “Bà muốn gì ?” Bà thưa : “Xin Thầy truyền cho hai con tôi đây, một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả Thầy trong Nước Thầy.” ... 24 Nghe vậy, mười môn đệ kia tức tối với hai anh em đó. 25 Nhưng Đức Giêsu gọi các ông lại mà nói : “Anh em biết : thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn, thì lấy quyền mà cai quản dân. 26 Giữa anh em thì không được như vậy : Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. 27 Và ai muốn làm đầu anh em, thì phải làm đầy tớ anh em.
Suy niệm :
Lời yêu cầu của hai môn đệ không chỉ làm cho mười môn đệ kia tức tối, mà chính chúng ta cũng cảm thấy khó chịu, vì thật là không đúng lúc. Lúc đó, Thầy vừa loan báo cuộc thương khó, đang nói đến đau khổ, bị nhạo báng, đánh đòn và đóng đinh vào thập giá. Các môn đệ cũng chỉ là những con người rất đời thường. Các ông được kêu gọi làm môn đệ của Chúa, đó là ơn riêng Chúa chọn, nhưng vẫn chưa thoát ra khỏi tư tưởng con người, vẫn mong có ngày được hưởng vinh quang thế gian. Lòng tham vọng của con người từ xưa cho đến nay vẫn là mấu chốt của biết bao tội ác. Vì tham vọng mà vua Hê-rô-đê giết bao trẻ thơ vô tội.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa cần hết mọi người cộng tác trong công cuộc loan báo Tin Mừng, Chúa chọn mỗi người tùy khả năng của chúng con, Chúa dạy chúng con phục vụ trong khiêm nhường. Xin ban cho những người được Chúa chọn trong sứ mạng lãnh đạo dân Chúa, luôn nhiệt thành phục vụ, trong tinh thần yêu thương và khiêm nhường. Xin cho chúng con, biết hy sinh phục vụ cho gia đình, cho giáo xứ, với lòng chân thành vô vị lợi. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN II MÙA CHAY
Tin Mừng : Lc 16, 19 – 31
22 Thế rồi người nghèo này chết, và được thiên thần đem vào lòng ông Ap-ra-ham. Ông nhà giàu cũng chết, và người ta đem chôn. 23 “Dưới âm phủ, đang khi chịu cực hình, ông ta ngước mắt lên, thấy tổ phụ Ap-ra-ham ở tận đàng xa, và thấy anh La-da-rô trong lòng tổ phụ. 24 Bấy giờ ông ta kêu lên : ‘Lạy tổ phụ Áp-ra-ham, xin thương xót con, và sai anh La-da-rô nhúng đầu ngón tay vào nước, nhỏ trên lưỡi con cho mát ; vì ở đây con bị lửa thiêu đốt khổ lắm !’ 25 Ông Áp-ra-ham đáp : ‘Con ơi, hãy nhớ lại : suốt đời con, con đã nhận phần phước của con rồi ; còn La-da-rô suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ, La-da-rô được an ủi nơi đây, còn con phải chịu khốn khổ.”
Suy niệm :
Người nhà giàu dư thừa của cải, ngày ngày yến tiệc linh đình, ông nghĩ mình không phạm lỗi gì khi tiêu sài phung phí những thứ thuộc về mình. Chúng ta cũng có tài sản, dù là công sức mình làm ra, ta tự do hưởng thụ, tiêu sài những gì là của mình, đâu làm gì sai. Còn người La-da-rô cũng chẳng có công trạng gì, ông đâu giúp đỡ ai, cũng chẳng thấy làm việc lành phúc đức, nhưng sau khi chết, số phận của cả hai đã bị đảo ngược. Dụ ngôn trên đây bày tỏ số phận của chúng ta sau khi chết. Chúng ta hãy nhìn lại cách sống của mình ngay bây giờ, kẻo khi chết thì không còn giờ để hối cải nữa.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa ban cho chúng con của cải để hưởng dùng. Chúa cũng đặt bên cạnh chúng con những người thiếu thốn, bất hạnh. Xin cho chúng con khi tiêu dùng tiền của phung phí, biết nghĩ đến người nghèo khổ, đói khát chung quanh chúng con, xin cho chúng con biết quảng đại chia sẻ, thương yêu giúp đỡ người thiếu thốn chung quanh chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN II MÙA CHAY
Tin Mừng : Mt 21, 33- 43. 45- 46
33 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng : “Các ông hãy nghe dụ ngôn sau đây : Có chủ nhà kia trồng được một vườn nho ; chung quanh vườn, ông rào giậu ; trong vườn, ông khoét bồn đạp nho, và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác, rồi trẩy đi xa. 34 Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. 35 Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông : chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ…
Suy niệm :
Thiên Chúa chăm sóc, tạo mọi phương tiện thuận lợi để con người phát triển : “Người trồng vườn nho” : là mọi sự tốt đẹp sẵn có trong vũ trụ, đủ mọi chim trời cá biển, hạt giống, cây trái cho ta được làm chủ. Người “Rào giậu” : bảo vệ ta khỏi kẻ trộm, sói dữ ; “Người khoét bồn đạp nho” : chuẩn bị mọi nguồn sống phong phú, cấp phát mọi phương tiện : đất đai, mưa nắng thuận hòa để ta phát triển. “Rồi trẩy đi xa” Thiên Chúa để cho ta tự do suốt cuộc đời trần thế, Người không ở ngay bên cạnh để kiểm soát xem ta có trung thực không ? có làm việc công bằng ngay chính không ? Thiên Chúa lánh mặt, để ta tự giải quyết mọi vấn đề, nhưng vẫn dõi theo mọi việc ta làm, Người đòi hỏi ta phải ra sức làm việc để nộp hoa lợi.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa tin tưởng chọn chúng con vào trong vườn nho Hội Thánh. Chúa trao cho chúng con một kho tàng quý giá để chúng con canh tác sinh lợi : là Lời Chúa và Thánh Thể Chúa, Chúa ban mọi phương tiện, tạo nhiều cơ hội thuận lợi, để chúng con làm cho vườn nho sinh hoa lợi : trong gia đình, giữa xóm làng, khi tiếp xúc trong mọi môi trường, hay nơi làm việc. Xin cho chúng con nhận ra giá trị của sứ mạng khi nhận lãnh từ khi Rửa tội, để đến ngày ấy, nộp cho Chúa hoa lời đời con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN II MÙA CHAY
Tin Mừng : Lc 15, 1-3. 11- 32
1 Tất cả những người thu thuế và những người tội lỗi thường đến gần Đức Giê-su mà nghe Người. 2 Còn những người thuộc phái Pha-ri-sêu và các kinh sư thì lẩm bẩm : "Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng." 3 Đức Giêsu mới kể cho họ dụ ngôn này : 11 Rồi Đức Giêsu nói tiếp : Một người kia có hai con trai, 12 Người con thứ nói với cha rằng : “Thưa cha, xin cho con phần tài sản con được hưởng. Và người cha đã chia của cải cho hai con.”
Suy niệm :
Chúng ta mang lấy tâm tình của Chúa, đón nhận những người tội lỗi vào đời mình. Những người đau khổ, yếu đuối : ta yêu thương, an ủi, hay vùi dập tâm hồn họ? Người Biệt Phái kết án chị phụ nữ phạm tội ngoại tình, còn Chúa Giêsu thì yêu thương, tha thứ, nâng chị dậy. Tình yêu của Cha dành cho cả hai con. Người con thứ xin chia phần tài sản : Anh phạm tội bất hiếu : đòi chia tài sản khi cha còn sống ; Anh phạm tội bất trung ; đòi phần tài sản không phải của mình ; Anh phạm tội bất nghĩa : thu góp tất cả rồi đi xa theo bè bạn bỏ cha, bỏ gia đình, bỏ trách nhiệm. Cha biết rõ con sai lỗi, nhưng vẫn thuận theo ý nó mà không trách mắng hay cấm cản. Người con cả ganh tức, không chấp nhận em mình, Cha vẫn dịu dàng yêu thương : “Lúc nào con cũng ở với Cha” đó là niềm hạnh phúc lớn nhất rồi, lại còn lời hứa : “Tất cả những gì của Cha là của con.”
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa biết rõ chúng con đầy xấu xa : tham lam, bất chính, biết bao lần phản bội lại tình yêu của Cha, đòi hỏi những điều sai trái, Chúa biết chúng con khờ dại, dù bao lần rời xa Cha để tự do sống theo ý mình. Xin cho con cảm nhận được tình Cha tha thiết yêu con, để con nhanh chóng trở về khi con lỡ lầm sa ngã. Xin cho trái tim con quảng đại, luôn sẵn sàng đón nhận người anh em tội lỗi trở về trong tình yêu thương. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
28-02-2018, 08:41 AM
CHÚA NHẬT III MÙA CHAY B
Tin Mừng : Ga 2, 13 – 25
14 Đức Giêsu thấy trong Đền Thờ có những kẻ bán chiên, bò, bồ câu, và những người đang ngồi đổi tiền. 15 Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả chiên cũng như bò, ra khỏi Đền Thờ ; còn tiền của những người đổi bạc, Người đổ tung ra và lật nhào bàn ghế của họ. 16 Người nói với những kẻ bán bồ câu : “Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán.” 17 Các môn đệ của Người nhớ lại lời Kinh Thánh : Vì nhiệt tâm lo nhà Chúa, mà tôi đây sẽ phải thiệt thân.
Suy niệm :
Thái độ nổi giận của Chúa Giêsu lúc này làm chúng ta ngạc nhiên, vì Chúa dạy : “Hãy học với Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng.” Và dù bị sỉ nhục, dày đạp, mắng nhiếc, bị đánh đòn tan nát tấm thân, Chúa cũng im lặng, không một lời oán trách, nhưng Chúa lại nổi giận vì không chấp nhận : “Nhà Cha thành nơi buôn bán”. Nhìn lại các nhà thờ ngày nay : vẫn có những nơi xen vào sự tính toán lợi lộc, những tranh dành danh lợi. Chúa Giêsu thấy cần phải thanh tẩy Đền Thờ. Mà đền thờ sẽ bị phá hủy là chính thân thể Người, sẽ được phục sinh. Người muốn thanh tẩy mọi đền thờ tâm hồn, là nơi thánh thiêng Chúa ngự. Chúng ta đã bao lần làm cho đến thờ tâm hồn mình ra ô uế, đã để nơi Chúa ngự, chứa chấp bao điều xấu xa.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa buồn giận vì ngày nay có rất nhiều Nhà thờ biến thành nơi buôn bán, nơi thờ phượng trở thành tụ điểm ăn uống, nhà hàng. Nhưng Chúa còn đau lòng hơn khi đền thờ tâm hồn chúng con cũng bị ô nhiễm bởi mọi thứ đam mê, dục vọng, gian dối, lừa lọc. Xin Chúa thanh tẩy tâm hồn chúng con, xin Chúa lật đổ, xua đuổi mọi thứ ô uế để tâm hồn chúng con xứng đáng là đền thờ Chúa ngự. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN III MÙA CHAY
Tin Mừng : Lc 4, 24 – 30
24 Khi đến Na-da-rét, Đức Giêsu nói với dân chúng trong hội đường rằng : “Tôi bảo thật các ông, không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình. 25 Thật vậy, tôi nói cho các ông hay : vào thời ông Ê-li-a, khi trời hạn hán suốt ba năm sáu tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thiếu gì bà góa ở trong nước Ít-sa-en ; 26 thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà góa thành Xa-rép-ta miền Si-đôn.
Suy niệm :
Nhìn ngắm bước đường rao giảng của Chúa Giêsu đầy cam go, thử thách. Người làm nhiều phép lạ chữa bệnh, trừ quỷ… Lời Người giảng dạy khiến người ta say mê, cảm phục, nhưng đâu phải luôn được thành công, được mọi người đón tiếp, nhiều lần cũng gặp thất bại, bị từ chối. Chúng ta được sai đi loan báo, làm chứng cho Tin Mừng ngay trong đời sống, dù ta đến với anh em chân thành, nhưng nhiều lần bị từ chối. Những người anh em khô khan, đang lầm đường lạc lối, những người đang bị ngăn trở, những anh em bỏ nhà thờ, xa rời Hội Thánh… và nhất là những người trong gia đình, lời khuyên nhủ của ta khó lay chuyển được lòng họ. Chúng ta đừng nản lòng bỏ cuộc.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. “Ngôn sứ không được chấp nhận nơi quê hương.” Đó là nỗi khó khăn cho chúng con trong sứ mạng đem anh em đến với Chúa. Là người giáo dân tầm thường, khi muốn chinh phục những người anh em gần gũi, những người trong bà con thân thuộc, và ngay trong gia đình thì thật khó. Xin cho chúng con nhận ra ý Chúa nơi những tầm thường, biết chân thành lắng nghe mọi tâm tình, dù những người bé mọn, trong xóm làng hay người nghèo, người thấp kém chung quanh con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN III MÙA CHAY
Tin Mừng : Mt 18, 21 – 35
27 “Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. 28 Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn, mắc nợ y một trăm quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: "Trả nợ cho tao!"… 32 Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo : ‘Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, 33 thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn ngươi, như chính ta đã thương xót ngươi sao ?’ 34 Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lý hình hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. 35 Ấy vậy, Cha của anh em trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình.
Suy niệm :
Là con người, có biết bao điều chúng ta mắc nợ nhau, ngoài mắc nợ vật chất, chúng ta còn mắc nợ ân nghĩa, mắc nợ lời nói xúc phạm, mắc nợ từ những sự đụng chạm nhỏ nhặt, mích lòng nhau. Tha thứ là xây dựng một thế giới hoà bình, bắt đầu ngay từ bản thân, từ gia đình, đến anh em hàng xóm, trong cộng đoàn, giáo xứ. Tha thứ là một liều thuốc chữa lành mọi vết thương rạn nứt trong đời sống gia đình, trong anh em, trong cộng đoàn, tha thứ thì chúng ta mới có sự bình an trong tâm hồn. Lòng hận thù, tức tối, căm ghét là xiềng xích của ma quỉ, chúng ta tháo cởi nó đi, và để cho tình yêu của Chúa ngự trị.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Cha của Thầy sẽ đối xử với anh em như thế, nếu anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình. Nếu Thiên Chúa cứ xét xử theo lẽ công bằng của thế gian thì chẳng có ai thoát khỏi sự công minh của Ngài. Xin Chúa đừng nổi giận. Xin tha nợ cho chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin giúp chúng con sống lời kinh Chúa đã dạy chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN III MÙA CHAY
Tin Mừng : Mt 5, 17 – 19
17 Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. 18 Vì Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. 19 Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời.
Suy niệm :
Những người Pharisêu, Biệt phái cho rằng Chúa Giêsu không tuân giữ lề luật. Những điều phải tuân giữ là mấy trăm khoản luật, và những truyền thống họ đưa ra, luật trở thành gánh nặng. Họ bó những gánh nặng cho người ta vác, còn họ thì không buồn giơ ngón tay lay thử. Những luật rửa tay, rửa chén vì sợ ô uế ; thay vì tự nguyện đóng góp dâng cúng thì dân phải nộp những khoản thuế cho Đền Thờ, thậm chí cả những người nghèo chỉ bán rau củ, rau húng, thì là. Nhưng ta cũng phải đề phòng sự cám dỗ khi tự tìm lấy đường lối dễ dãi, họ tự tìm cách giải thoát mình khỏi mọi điều luật : với Ngài đâu có gì bắt buộc, và tự do sống theo mọi ý muốn của mình. Chúa Giêsu nói rõ :
Cầu nguyện :
“Ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời.” Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con tưởng mình giữ luật Chúa đã đủ, nhưng có khi chỉ là một điều răn yêu thương mà chúng con chưa giữ trọn, thì làm sao chúng con giữ trọn luật Chúa dạy. Chúng con cũng là những người đạo đức giả. Xin cho chúng con biết giữ luật trọn hảo là Mến Chúa Yêu người, như vậy là đã trọn mọi điều răn. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN III MÙA CHAY
Tin Mừng : Lc 11, 14 – 23
14 Khi ấy, Đức Giêsu trừ một tên quỷ, và nó là quỷ câm. Khi quỷ xuất rồi, thì người câm nói được. Đám đông lấy làm ngạc nhiên. 15 Nhưng trong số đó có mấy người lại bảo : “Ông ấy dựa thế quỷ vương Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ.” 16 Kẻ khác lại muốn thử Người, nên đã đòi Người một dấu lạ từ trời. 17 Nhưng Người biết tư tưởng của họ, nên nói : “Nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia. 18 Nếu Xa-tan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình, thì nước nó tồn tại sao được ?”…
Suy niệm :
Từ thời xưa người Pharisêu và các kinh sư quan tâm nhiều đến phép lạ Chúa Giêsu làm, họ được chứng kiến quyền năng của Người : Trừ quỷ, chữa lành bệnh tật. Họ xem bệnh tật là một hình thức quỷ ám. Nhưng thay vì cảm phục, tôn vinh Người đã giải thoát con người khỏi sự trói buộc của bệnh tật và ma quỷ, thì họ lại nói Người dùng quyền quỷ vương để trừ quỷ, họ đòi hỏi Người làm dấu lạ. Chúa Giêsu không tức giận, chẳng quở trách, Người biết sự ngu dại của con người đến mức độ nào, và không cảm thấy bị xúc phạm bởi những lời nói nực cười hay phạm thượng. Người không chống chế hay tự vệ như những người có thế lực, có địa vị hay làm. Cách xử xự của Thiên Chúa khác với cách của người phàm.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa làm biết bao điều tốt đẹp cho dân, nhưng họ không đón nhận tình yêu và lòng thương xót của Chúa. Họ cố tình nhắm mắt để phủ nhận mọi điều tốt đẹp Chúa làm. Chúa cũng làm biết bao điều tốt đẹp trong cuộc đời chúng con, nhưng dường như chúng con vẫn không nhìn thấy, hay nhắm mắt làm ngơ. Xin tha thứ cho chúng con, vì bao lần chúng con đã xúc phạm đến lòng thương xót vô cùng của Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN III MÙA CHAY
Tin Mừng : Mc 12, 28b – 34
32 Ông kinh sư nói với Đức Giêsu : “Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là Đấng duy nhất, ngoài Người ra không có Đấng nào khác. 33 Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ.” 34 Đức Giêsu thấy ông trả lời khôn ngoan như vậy, thì bảo : “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu !”
Suy niệm :
“Yêu mến Thiên Chúa” không phải là một điều răn như các điều răn khác là các điều phải làm hay phải tránh, như : Ngươi “phải” thờ phượng kính mến Thiên Chúa ; ngươi “chớ” giết người, chớ ngoại tình… Yêu mến Thiên Chúa liên quan đến toàn bộ cuộc sống. Thiên Chúa là Đấng ta phải yêu mến trước hết, không có tình yêu tha nhân đích thực nếu không có tình yêu đối với Thiên Chúa. Khi ta có lòng yêu mến Thiên Chúa nhiều bao nhiêu, thì ta sẽ yêu mến tha nhân nhiều như vậy. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng là điều quý hơn mọi hy lễ toàn thiêu và hy lễ. Trong thư Phaolô gởi tín hữu Cr nói : Gỉa như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp để bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt mà không có đức mến thì cũng chẳng ích gì cho tôi.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa biết chúng con thật yếu đuối và sa ngã, nên đã ban cho chúng con nhiều phương thế trong Giáo Hội, để giúp chúng con thêm lòng yêu mến Chúa. Chúa cũng muốn chúng con thực hiện lòng yêu thương với người thân cận, quan tâm tới tha nhân đau khổ. Xin cho chúng con có lòng yêu mến, ao ước cho họ có được những điều tốt đẹp nhất như ý Chúa muốn, làm cho họ những điều tốt lành của Thần Khí dạy chúng con làm. Chúng con chỉ có thể yêu mến người thân cận khi trước hết : chúng con phải nhận biết và yêu mến Thiên Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN III MÙA CHAY
Tin Mừng : Lc 18, 9 – 14
10 Có hai người lên đền thờ cầu nguyện. Một người thuộc nhóm Pharisêu, còn người kia làm nghề thu thuế. 11 Người Pharisêu đứng thẳng cầu nguyện rằng : ‘Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác : tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. 12 Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con.’ 13 Còn người thu thuế kia thì đứng đàng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng : ‘Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.’
Suy niệm :
Chúng ta là con người phàm, yếu đuối và khờ dại, không có ai không cần đến ơn trên. Dù nghèo hay giàu, dù thấp hèn hay nắm mọi thế lực, quyền bính trong tay, chắc chắn trong đời họ cũng có lúc phải kêu cầu một đấng vô hình. Chúng ta cũng thường cầu nguyện, nhưng chưa bao giờ nhìn lại thái độ và hình thức cầu nguyện của mình. Chúa Giêsu nói đến hai người lên Đền Thờ cầu nguyện : một người đầu tiên là lời tạ ơn Chúa vì tất cả những ơn Thiên Chúa ban cho anh : anh có tất cả mọi thứ bao gồm trong lời cầu nguyện : chu toàn mọi lề luật. Anh tự hào so sánh, mình không như bao kẻ khác ; tự mãn vì tất cả công trạng là của mình, chứ không như tên thu thuế kia.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con siêng năng đi lễ, đến đây trong giờ kinh này, và biết bao công trạng mỗi ngày sống, những cố gắng chiến đấu với cám dỗ hằng ngày, những lần quảng đại giúp đỡ, góp phần tích cực cho mọi công việc của giáo xứ. Xin cho chúng con biết khiêm tốn ý thức, chúng con chỉ là đầy tớ vô dụng, và tất cả mọi điều chúng con làm được, đều nhận lãnh từ ơn ban, đó là tình yêu Chúa dành cho chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
09-03-2018, 05:23 PM
CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY B
Tin Mừng : Ga 3, 14 – 21
16 “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. 17 Qủa vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải là để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người mà được cứu độ. 18 Ai tin vào Con của Người thì không bị lên án ; nhưng kẻ không tin thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa.
Suy niệm :
Thiên Chúa cứu thế gian bằng con đường khác với thế gian. Người ta lo cứu mạng sống bằng những thứ hiện thực : tiền của, vật chất, khoa học, văn minh, kiến thức… người ta cậy dựa vào duy vật mà không màng tìm sự sống đích thực. “Con Thiên Chúa đến thế gian, không phải là để lên án thế gian.” Dù ta muôn vàn lỗi phạm, dù ta vô cùng bất xứng. Dù ta cứ mải mê đi tìm những thứ thuộc về thế gian, xác thịt. Thiên Chúa đến để cứu thế gian : không phải bằng sự trừng phạt, tiêu diệt sự ác, bằng sức mạnh chiến đấu như của người phàm, nhưng bằng sự khiêm nhường, tự hạ, chịu nhục nhã, và chịu chết treo trên thập giá. Chúng ta con người yếu hèn, không có khả năng tự cứu mình, nhưng ai tin thì được cứu. Tin vào một Hài Nhi nghèo hèn năm xưa. tin vào một Tử Tội treo trên thập giá, chớ không phải một đấng đầy vinh quang, danh dự, quyền uy ở thế gian.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con quỳ đây dưới chân thánh giá Chúa, chúng con đang ở trước Thánh Thể Chúa, lòng tin của chúng con còn yếu kém, bao phen yếu đuối ngã lòng, nhưng với một chút hy sinh, một tấm lòng chân thành đến với Chúa trong giờ thánh này, Chúa thấy rõ mọi nổ lực của chúng con, xin Chúa cũng cố lòng tin của chúng con, xin ban thêm sức mạnh để chúng con siêng năng chạy đến với Chúa mỗi ngày. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN IV MÙA CHAY
Tin Mừng : Ga 4, 43 – 54
43 Sau hai ngày lưu lại Sa-ma-ri, Đức Giêsu đi Ga-li-lê. 44 Chính Người đã quả quyết : ngôn sứ không được tôn trọng tại quê hương mình. 45 Khi Người đến Ga-li-lê, dân chúng trong miền đón tiếp Người, vì đã được chứng kiến tất cả những gì Người làm tại Giêrusalem trong dịp lễ, bởi chính họ cũng đã đi dự lễ.
Suy niệm :
Bước đường rao giảng của Chúa lao đao lận đận, Chúa “bị từ chối” ở quê hương, bị người đồng hương “xua đuổi”, họ không đón nhận lời giảng dạy của Người, dù trong lòng họ cảm phục Lời đó. “Chính Người đã quả quyết : ngôn sứ không được tôn trọng tại quê hương mình.” Người bỏ đi nơi khác, đến nhiều làng mạc thôn xóm, rồi cuộc gặp gỡ chị phụ nữ Sa-ma-ri. Ở Sa-ma-ri, những người không cùng một ý hướng niềm tin, họ nghe lời Người dạy, có nhiều người Sa-ma-ri trong thành đó đã tin, họ “xin Người ở lại,” Chúa Giêsu ở lại với họ hai ngày. Người lại tiếp tục đến Ga-li-lê, dân chúng ở đây họ cũng nhiệt thành đón tiếp Người. Thật tiếc cho những người bà con thân thuộc, họ không tin và không đón nhận Người, đó cũng là thái độ của chúng ta, những lần ta từ khước những người bé mọn là từ khước Chúa, mỗi lần khinh rẻ, xua đuổi người anh em tội lỗi là chúng ta không đón nhận Chúa.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa đem ơn cứu độ đến cho tất cả mọi người, Chúa muốn mỗi người chúng con cộng tác trong ơn gọi ngôn sứ của người Kitô hữu. Nhưng chúng con thật tầm thường bé nhỏ, làm sao đem Chúa đến cho anh em. Xin cho chúng con : khi cố gắng sống công chính, khi chân thành yêu thương, khi làm việc hy sinh bác ái, cũng sẵn sàng đón nhận những thái độ chống đối, khước từ, và có khi bị sỉ vả, chịu oan ức. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN IV MÙA CHAY
Tin Mừng : Ga 5, 1-3a. 5-16
3a Nhiều người đau ốm, đui mù, què quặt, bất toại nằm la liệt. 5 Ở đó, có một người đau ốm đã ba mươi tám năm. 6 Đức Giêsu thấy anh ta nằm đấy và biết anh sống trong tình trạng đó đã lâu, thì nói : “Anh có muốn khỏi bệnh không ?” 7 Bệnh nhân đáp : “Thưa Ngài, khi nước khuấy lên, không có người đem tôi xuống hồ. Lúc tôi tới đó thì đã có người khác xuống trước mất rồi !” 8 Đức Giêsu bảo : “Anh hãy chỗi dậy, vác chõng mà đi !”
Suy niệm :
Là con người phàm, mang thân xác yếu đuối, bệnh tật nó xâm nhiễm, bệnh phần xác và nhất là tật phần hồn, bệnh thì còn nhiều cách chữa trị, nhưng tật thì thật khó chữa, có những tật lâu năm mà ta không nhận ra nó, không chú ý tới, hay cố ý mặc kệ, không muốn chữa trị, ta cứ dung dưỡng nó, để mỗi ngày nó trở thành nguy hiểm hơn : Bệnh nóng nảy, kiêu ngạo, lười biếng, tự ái, ganh tị... Nó đã trở thành tật, mà tật thì khó sửa. Mỗi người đều chắc chắn có những tật khác nhau, nó đã ở đó lâu năm, nó gắn liền với đời ta thành quen thuộc, sống chết với nó, tự mình không sửa được. Hôm nay, Chúa hỏi chính mỗi người chúng ta : “Có muốn khỏi bệnh không ?”
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa thấy tình trạng bất toại của nhân loại trong cuộc sống hôm nay : Trái tim bất toại, chai lỳ trước tình yêu của Chúa, trước nỗi đau khổ của tha nhân, sống xác thịt nhưng chết tâm hồn - lý trí, không biết đến sự công chính. Sự ác đang thống trị tâm hồn con người. Tiếng kêu đau thương của anh bại liệt : “Không ai giúp tôi” cũng là tiếng kêu cầu đầy dẫy chung quanh chúng con. Xin cho tai chúng con biết nghe những nhu cầu của tha nhân, đừng làm ngơ trước nỗi thống khổ nơi người thân và bạn bè đang cần chúng con giúp đỡ. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN IV MÙA CHAY
Tin Mừng : Ga 5, 17 – 30
22 Qủa thật, Chúa Cha không xét xử một ai, nhưng đã ban cho người Con mọi quyền xét xử, 23 để ai nấy đều tôn kính người Con như tôn kính Chúa Cha. Kẻ nào không tôn kính người Con thì cũng không tôn kính Chúa Cha, Đấng đã sai người Con. 24 Thật, tôi bảo thật các ông : ai nghe lời tôi và tin vào Đấng đã sai tôi, thì có sự sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng đã từ cõi chết bước vào cõi sống… 30 “Tôi không thể tự ý mình làm gì. Tôi xét xử theo như tôi được nghe, và phán quyết của tôi thật công minh, vì tôi không tìm cách làm theo ý riêng tôi, nhưng theo ý Đấng đã sai tôi.”
Suy niệm :
Chúa Cha không xét xử một ai, nhưng đã ban cho người Con mọi quyền xét xử. Chúa Cha không xét xử, Chúa Giêsu cũng không kết án, Chúa là Chiên Thiên Chúa Đấng xóa bỏ tội trần gian, xóa bỏ chớ không kết án. Thẩm phán Giêsu xét xử khác với trần gian. Chị phụ nữ ngoại tình bị mọi người kết án, còn Chúa thì nói : “Tôi không kết án chị đâu.” Họ đánh đập đóng đinh Người, Chúa lại xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm. Họ biết Chúa vô tội, họ biết Chúa đau đớn, họ cũng biết họ ác, họ nhẫn tâm, nhưng Chúa lại bênh đỡ họ. Chúng ta không có quyền xét xử hay kết án một ai, dù họ có sai phạm hết lỗi lầm này đến lỗi lầm khác. Chúa không xét xử mà chính lương tâm xét xử ta. Chính ta tự lựa chọn ở bên phải hay bên trái Chúa. Khi phạm tội, Chúa không kết án nhưng tự ta kết án mình.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Nếu Chúa chấp tội, nào ai cứu thoát được chăng ? Chúng con quỳ đây dưới chân thánh giá Chúa, chúng con thật đáng tội, xin Chúa đừng xét xử chúng con theo tội lỗi của chúng con, nhưng xin dủ lòng thương xót thứ tha. Chúng con cậy trong vào lòng nhân từ của Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN IV MÙA CHAY
Tin Mừng : Ga 5, 31- 47
Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng : 41 “Tôi không cần người đời tôn vinh. 42 “Nhưng tôi biết : các ông không có lòng yêu mến Thiên Chúa. 43 Tôi đã đến nhân danh Cha tôi, nhưng các ông không đón nhận. Nếu có ai khác nhân danh mình mà đến, thì các ông lại đón nhận. 44 Các ông tôn vinh lẫn nhau và không tìm kiếm vinh quang phát xuất từ Thiên Chúa duy nhât, thì làm sao các ông có thể tin được.
Suy niệm :
Chúa lật tẩy suy nghĩ của người Phairisêu, họ tự cho mình là thành phần đạo đức, dẫn đầu, thông thuộc Kinh Thánh, dạy cho mọi người biết Kinh Thánh, biết Thiên Chúa. Chúa Giêsu nói thẳng với họ: “Các ông không có lòng yêu mến Thiên Chúa” Họ tôn vinh nhau, ca ngợi nhau, họ học cao hiểu rộng, tài năng, biết nhiều, nhưng không có lòng yêu mến Thiên Chúa. “Nếu có ai nhân danh mình mà đến thì các ông lại đón nhận.” Họ không đón nhận Chúa, họ chỉ đón nhận thế gian. Chúng ta vẫn tự hào mình sống đạo đức : nghe Lời Chúa, cộng tác nhiều việc trong nhà thờ, cũng như người Pharisêu hằng giảng dạy trong Đền Thờ. Ta sống đạo đủ rồi, không cần học hỏi, không cần tĩnh tâm, cầu nguyện. Lời Chúa ta chẳng quan tâm mà chỉ quan tâm xem cha nào giảng hay. Chúng ta tôn vinh nhau, tôn vinh thế gian mà không tìm vinh quang phát xuất từ Thiên Chúa.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu, là vị thẩm phán đầy lòng thương xót. Xin cho chúng con khiêm tốn nhận ra phận yếu đuối hèn mọn, rất cần cậy dựa vào lòng thương xót của Chúa, xin đừng để con tìm vinh quang thế gian, xin Lời Chúa vạch mở lòng con, để con tố cáo chính con. Không có gì là bí ẩn khi ánh sáng Lời Chúa chiếu soi vào tâm hồn con. Xin Lời Chúa biến đổi con, thành chứng nhân trung thành của Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN IV MÙA CHAY
Tin Mừng : Ga 7, 1- 2, 10, 25- 30
27 Bấy giờ có những người ở Giêrusalem nói : “Ông ấy, chúng ta biết ông xuất thân ở đâu rồi ; còn Đấng Kitô, khi Người đến thì chẳng ai biết Người xuất thân từ đâu cả.” 28 Lúc giảng dạy trong Đền Thờ, Đức Giêsu nói lớn tiếng rằng : “Các ông biết tôi ư ? Các ông biết tôi xuất thân từ đâu ư ? Tôi đâu có tự mình mà đến. Đấng đã sai tôi là Đấng chân thật. Các ông, các ông không biết Người 29 Phần tôi, tôi biết Người, bởi vì tôi từ nơi Người mà đến, và chính Người đã sai tôi.
Suy niệm :
Đức Giêsu là ai ? Chúng ta có khám phá cho được Người là ai ? Con người phàm không thể thấu hiểu mầu nhiệm Đức Kitô, không thể biết Thiên Chúa được, chẳng ai nhìn thấy hay nghe những điều Người dạy nơi chính miệng của Người. Nhưng chúng ta vẫn tin theo, vẫn cố gắng giữ những điều Người dạy. Chúng ta có thể từ bỏ nhiều thứ cám dỗ thế gian vì Người. Chính Người thu hút chúng ta, nhưng lời Người nói có khi làm ta khó chịu. Chúng ta cứ nghĩ đó là văn chương chữ nghĩa, bởi vì thực tế có vẻ khác lời Người dạy. Chúng ta cần có thì giờ, kinh nghiệm và đau khổ để khám phá đúng như Lời Người, để nhìn thấy mọi sự như Thiên Chúa thấy.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Để đến đây với Chúa trong giờ phút này, đó không phải là tự sức chúng con, không phải công trạng của thân xác phàm hèn chúng con, nhưng là ơn đức tin Chúa ban cho chúng con. Giờ đây, mắt chúng con nhìn lên Nhà Tạm, ở đó chỉ có tấm bánh thật đơn sơ bé nhỏ, nhưng chúng con tin đang nhìn ngắm chính Chúa. Miệng chúng con đọc Lời trên trang giấy, nhưng chúng con tin đó chính là Lời từ miệng Chúa phán dạy. Xin ban thêm sức mạnh của lòng tin, để mỗi ngày chúng con càng khám phá Chúa ngay trong đời sống thường ngày. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN IV MÙA CHAY
Tin Mừng : Ga 7, 40 – 53
44 Một số trong bọn họ muốn ra tay bắt Người, nhưng chẳng có ai tra tay bắt. 45 Các vệ binh trở về với các thượng tế và người Pharisêu. Họ liền hỏi chúng : “Tại sao các anh không điệu ông ấy về đây ?” 46 Các vệ binh trả lời : “Xưa nay chưa hề đã có ai nói năng như người ấy !” 47 Người Pharisêu liền nói với chúng : “Cả các anh nữa, các anh cũng bị mê hoặc rồi sao ? 48 Trong hàng thủ lãnh hay trong giới Pharisêu, đã có một ai tin vào tên ấy đâu ? 49 Còn bọn dân đen này, thứ người không biết lề luật, đúng là quân bị nguyền rủa.
Suy niệm :
“Xưa nay chưa hề đã có ai nói năng như người ấy !” Nhìn lại Chúa Giêsu thời bấy giờ, một chàng thanh niên hơn ba mươi tuổi, đi lang thang khắp chốn để rao giảng, không có gì hấp dẫn, chẳng có vinh quang, cũng chẳng mang danh nghĩa gì như những thầy dạy trong Đền Thờ. Các thượng tế và Pharisêu ganh tức vì dân chúng đã kéo đi theo để được nghe Lời Người. Chúa không thu phục lòng người bằng những hứa hẹn giàu có, danh vọng, Lời Người có sức thuyết phục đến nỗi những vệ binh được sai đi bắt Người, họ nghe Lời Người thì đành buông khí giới. Lời Chúa làm quỷ thần phải khuất phục. Lời Chúa dẹp tan mọi sóng gió biển khơi.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con đang được nhìn ngắm nhan Thánh Chúa đang hiện diện trong bí tích Thánh Thể, được nghe Lời khôn ngoan và quyền năng của Chúa. Xưa nay chưa từng có lời nào như Lời chúng con đang được nghe. Vì Lời đó từ chính miệng Chúa phán ra. Xin cho chúng con siêng năng đọc Lời Chúa mỗi ngày, để Lời Chúa biển đổi mọi tư tưởng xấu xa nên tốt. Xin Lời Chúa đẩy lui mọi sự hận thù, ganh ghét, ích kỷ, tự mãn trong lòng chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
17-03-2018, 09:57 AM
CHÚA NHẬT V MÙA CHAY B
Tin Mừng : Ga 12, 20 – 33
23 Đức Giêsu nói : “Đã đến giờ Con Người được tôn vinh ! 24 Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình ; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. 25 Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời.
Suy niệm :
Chúng ta yêu quý mạng sống của mình, vì toàn thân ta chính là tác phẩm hoàn hảo của Chúa. Nhưng yêu quý nó không phải là chiều theo ước muốn xác thịt, không phải là giữ nó như một hạt lúa nguyên vẹn, đẹp đẽ, để trang trí cho đời. Yêu chiều xác thịt và làm mọi điều xác thịt muốn thì mất sự sống đời đời.
Và “Ai coi thường mạng sống” không phải là huỷ hoại thân xác, thí mạng bằng những thứ độc hại, rượu chè, ma tuý. Coi thường mạng sống rồi sa vào chơi bời, trác táng.
Nhưng “coi thường mạng sống” là chịu chết đi xác thịt yếu đuối của mình. Các thánh tử đạo coi thường mạng sống, đã đổ máu để làm chứng cho Chúa vì lòng yêu mến. Mỗi ngày ta chết đi mọi tính hư nết xấu, coi thường mọi thứ cám dỗ. Coi thường vật chất của cải là thứ bảo đảm cho sự sống thể xác.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa là Con Thiên Chúa, nhưng coi thường mọi vinh quang sẵn có của mình, để trở thành một phàm nhân tầm thường. Chúa hiến mình chịu chết trong tay người phàm, Chúa không cự tuyệt, không chống trả, không van nài, không trách móc, cả đến một lời than phiền cũng không có. Xin cho chúng con dám hy sinh vì Tin Mừng, sẵn sàng lao mình vào mọi khó khăn thử thách, xin đừng để chúng con ươn hèn lười biếng, chỉ lo giữ lấy mạng sống vật phàm mà làm mất sự sống đời đời. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN V MÙA CHAY
Tin Mừng : Ga 8, 1 – 11
3 Lúc đó, các kinh sư và người Pha-ri-sêu dẫn đến trước mặt Đức Giê-su một phụ nữ bị bắt gặp đang ngoại tình. Họ để chị ta đứng ở giữa, 4 rồi nói với Người : "Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. 5 Trong sách Luật, ông Mô-sê truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó. Còn Thầy, Thầy nghĩ sao ?" 6 Họ nói thế nhằm thử Người, để có bằng cớ tố cáo Người. Nhưng Đức Giê-su cúi xuống lấy ngón tay viết trên đất.
Suy niệm :
Nhìn chị phụ nữ thật tội nghiệp, run rẩy, chị cúi mặt, không dám ngước lên vì xấu hổ, nhục nhã, những ánh mắt nhìn chị khinh bỉ, phỉ nhổ, nhục mạ, họ la hét phẫn nộ : “Ném đá nó, giết chết nó”. Chị cúi đầu im lặng, không một lời bào chữa, van xin.
Chúng ta thấy lại hình ảnh này trong cuộc thương khó của Chúa. Cũng các mục tử thượng tế, kinh sư bắt trói Chúa, nộp Chúa, kết án Chúa, nhục mạ Chúa. Chúa vẫn cúi đầu im lặng, họ cũng gào thét dữ dội : “Đóng đinh nó đi!” Chúa nhận lấy tất cả tội lỗi của nhân loại, của chị phụ nữ, và của tất cả chúng ta.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa nhìn chị thật hiền lành, yêu thương, không quở trách, không tra hỏi, không khơi dậy nỗi đau của chị. Chúa an ủi tâm hồn người đau khổ, Chúa sợ con người bé nhỏ bị tổn thương. Có biết bao lần chúng con kết án anh em. Chúng con tự mãn là mình đạo đức. Người anh em yếu đuối, sa ngã, chúng con vùi dập, khinh rẻ, kết án. Xin cho chúng con : mỗi lần muốn kết án một người anh em nào là chúng con nhận ra đang kết án chính Chúa. Xin gìn giữ môi miệng con, để đừng bao giờ kết án ai. Xin ban cho các mục tử, mang tấm lòng mục tử Giêsu, để băng bó thương tích những cuộc đời lỡ lầm, tan nát. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN V MÙA CHAY
Tin Mừng : Ga 8, 21 – 30
21 Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng : “Tôi ra đi, các ông sẽ tìm tôi, và các ông sẽ mang tội mình mà chết. Nơi tôi đi, các ông không thể đến được.” 22 Người Do Thái mới nói : “Ông ấy sẽ tự tử hay sao mà lại nói : ‘Nơi tôi đi các ông không thể đến được’ ?” 23 Người bảo họ : “Các ông bởi hạ giới ; còn tôi, tôi bởi thượng giới. Các ông thuộc về thế gian này ; còn tôi, tôi không thuộc về thế gian này.”
Suy niệm :
“Các ông bởi hạ giới ; còn tôi, tôi bởi thượng giới. Các ông thuộc về thế gian này ; còn tôi, tôi không thuộc về thế gian này.” Chúng ta được chia ra hai thành phần : Những người bởi thượng giới là những người mong mỏi Thiên Chúa, hướng về Thiên Chúa, họ sống giữa thế gian nhưng tâm hồn hướng về thượng giới, họ chiến đấu để thoát khỏi mọi thứ vật chất, xác thịt, thế gian. Chúng ta đang ở trong tình trạng này, lòng trí hướng về sự công chính để chờ ngày trở về thượng giới. Còn những ai thuộc hạ giới, họ tìm kiếm hư danh, vật chất, hưởng thụ, họ tự giới hạn mình trong những mục tiêu phàm tục.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con đang sống giữa thế gian, giữa vẻ đẹp muôn màu muôn sắc của thế gian. Chúng con không thuộc về thế gian, nhưng vẫn cứ mải mê tìm kiếm những thứ thuộc về thế gian, uy lực của tiền bạc, danh vọng, vinh hoa phú quý nó rất mạnh. Những thú vui, thỏa mãn xác thịt nó vây bọc công hãm chúng con. Xin ban cho chúng con ơn khôn ngoan, trí hiểu biết và lòng yêu mến, để thoát khỏi mọi cám dỗ trần tục. Tất cả chỉ là phù vân chóng qua, xin gìn giữ chúng con từng giây phút, để chúng con được luôn hướng lòng về thượng giới, là nơi hạnh phúc vĩnh cửu. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN V MÙA CHAY
Tin Mừng : Ga 8, 31 -42
34 Đức Giê-su nói : “Thật, tôi bảo thật các ông : “Hễ ai phạm tội thì làm nô lệ cho tội. 35 Mà kẻ nô lệ thì không được ở trong nhà luôn mãi. 36 Vậy nếu người Con có giải phóng các ông, thì các ông mới thực sự là người tự do. 37 Tôi biết các ông là dòng dõi ông Ap-ra-ham, nhưng các ông tìm cách giết tôi, vì lời tôi không thấm vào lòng các ông. 38 Phần tôi, tôi nói những điều đã thấy nơi Cha tôi ; còn các ông, các ông làm những gì đã nghe cha các ông nói.”
Suy niệm :
“Hễ ai phạm tội thì làm nô lệ cho tội.” Tội lỗi nó trói buộc chúng ta, khi phạm tội, chúng ta cố tình giấu diếm, ở trong bóng tối. Khi làm điều xấu, chúng ta là đồng phạm với ma quỷ, vô hình sa vào lưới của nó. Bao lâu chúng ta cứ sống tự do buông thả, không nghĩ đến thân phận đích thực của mình, chúng ta chỉ là những nô lệ, dù cho ta nổi trội : giàu có, tri thức uyên bác, dù ta thành đạt chức quyền. Chúng ta đã chọn Thiên Chúa thì đừng làm nô lệ cho tội lỗi. Nếu chúng ta nhận mình là tội lỗi, chúng ta vẫn ở trong sự thật để được ơn tha thứ và quyết tâm chừa bỏ. Chỉ một mình Chúa Giêsu giải thoát chúng ta khỏi nô lệ, là sự gian dối, và được tự do, trở thành con cái Thiên Chúa. Sự thật và tự do đi đôi với nhau.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa biết chúng con rất yếu đuối mỏng manh, bị trói buộc trong những đam mê xác thịt. Trong Mùa Chay này, xin cho chúng con mau đến với bí tích Hòa Giải để thoát khỏi nô lệ tội lỗi. Chúng con xin đặt dưới chân thánh giá Chúa, những người thân, những người anh em đang còn nô lệ tội lỗi, xin Chúa soi sáng, đem họ trở làm con Chúa, được tự do hưởng hạnh phúc trong niềm vui Phục Sinh sắp đến. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN V MÙA CHAY
Tin Mừng : Ga 8, 51 – 59
51 Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Do Thái rằng : “Thật tôi bảo thật các ông : ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết.” 52 Người Do Thái liền nói : “Bây giờ, chúng tôi biết chắc là ông bị quỷ ám. Ông Ap-ra-ham đã chết, các ngôn sứ cũng vậy ; thế mà ông lại nói : ‘Ai tuân giữ lời tôi, sẽ không bao giờ phải chết.’… 58 Đức Giê-su nói : “Thật, tôi bảo thật các ông, trước khi có ông Áp-ra-ham, thì tôi, Tôi Hằng Hữu. 59 Họ liền lượm đá để ném Người. Nhưng Đức Giêsu lánh đi và ra khỏi Đền Thờ.
Suy niệm :
Người Do Thái liền nói : “Bây giờ, chúng tôi biết chắc là ông bị quỷ ám.” Họ không tin lời của Chúa Giêsu, họ không đón nhận lời, vì họ nô lệ cho thế gian, xác thịt. Chúng ta cũng được nghe Lời Chúa dạy, nhưng có tin và tuân giữ Lời không ? Hay ta cũng giống như họ, Lời làm ta khó chịu. Lời Chúa dạy yêu thương kẻ thù, còn chúng ta thì căm ghét, chống trả người làm hại mình. Chúng ta muốn có địa vị danh vọng, muốn được người ta nể trọng, mà Chúa lại dạy :“Ai làm lớn thì phải làm đầy tớ anh em mình.” Lời Chúa còn dạy sống Tám Mối Phúc. Chúa dạy những điều trái với tư tưởng loài người. Nếu chúng ta tin, và tuân giữ Lời thì sẽ được sự sống đời đời.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Dân Do Thái khi xưa nghe Lời Chúa, nhưng họ không tin, họ lượm đá để ném Chúa. Khi chúng con muốn tuân giữ Lời Chúa dạy, muốn loan truyền Tin Mừng của Chúa, chúng con cũng bị người ta cười nhạo, họ ném đá, chống đối và tẩy chay chúng con. Xin cho chúng con vững lòng cậy trông vào Chúa, tin tưởng phó thác, yêu mến và tuân giữ Lời Chúa dạy. Xin giữ lòng chúng con, đừng sợ người đời, kiên trì đến với những người anh em đang mong mỏi ơn cứu độ. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN V MÙA CHAY
Tin Mừng : Ga 10, 32 – 42
31 Khi ấy, người Do Thái lại lấy đá để ném Đức Giêsu. 32 Người bảo họ : “Tôi đã cho các ông thấy nhiều việc tốt đẹp Chúa Cha đã giao cho tôi làm ; vì việc nào mà các ông ném đá tôi ?” 33 Người Do Thái đáp : “Chúng tôi ném đá ông, không phải vì một việc tốt đẹp, nhưng vì một lời nói phạm thượng : ông là người phàm mà lại tự cho mình là Thiên Chúa… 40 Đức Giêsu lại ra đi, sang bên kia sông Gio-đan, đến chỗ trước kia ông Gioan đã làm phép rửa, và Người ở lại đó. 41 Nhiều người đến gặp Đức Giêsu. Họ bảo nhau : “Ông Gioan đã không làm một dấu lạ nào cả, nhưng mọi điều ông ấy nói về người này đều đúng.” Ở đó, nhiều người đã tin vào Đức Giêsu.
Suy niệm :
Chúa là Con Thiên Chúa đầy quyền năng, những phép lạ Người làm đều vì thương con người khốn khổ, Người không làm phép lạ nào cho mình. Bước chân Người đi khắp các làng mạc, đầy gian khổ, thiếu thốn, cũng có lúc thân xác mệt mỏi rã rời, cầu xin một chút nước cho đỡ khát, nhưng Người chỉ hóa bánh nuôi dân vì thương dân đang đói. Tuy hết lòng yêu thương, nhưng không phải lúc nào cũng thành công, cũng được đón tiếp, họ lấy đá để ném Người. Người lại ra đi, và kết quả tốt đẹp biết bao, nhiều người đã tin vào Người.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con hướng về những người đã hy sinh cuộc đời, để cộng tác chăn dắt đoàn chiên của Chúa. Dù hết lòng vì đoàn chiên, có khi chính chúng con cũng từng ném đá các vị chủ chăn, và từng ngày các ngài chịu biết bao lời phê bình chỉ trích. Chúng con xin đặt dưới chân thánh giá Chúa, những vị chủ chăn đang phục vụ Hội Thánh, xin Chúa ban thêm sức mạnh, để các ngài kiên trì trong sứ mạng cao cả, và vững tin vì mỗi ngày sẽ thêm nhiều người tin vào Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN V MÙA CHAY
Tin Mừng : Ga 11, 45 – 57
45 Sau khi ông La-da-rô sống lại ra khỏi mồ, trong số những người Do Thái đến thăm cô Maria và được chứng kiến việc Đức Giêsu làm, có nhiều kẻ đã tin vào Người. 46 Nhưng lại có những người đi gặp nhóm Pharisêu và kể cho họ những gì Đức Giêsu đã làm. 47 Vậy các người thượng tế và các người Pharisêu triệu tập thượng hội đồng và nói : “Chúng ta phải làm gì đây ? Người này làm nhiều dấu lạ. 48 Nếu chúng ta cứ để ông ấy tiếp tục, mọi người sẽ tin vào ông ấy, rồi người Rô-ma sẽ đến phá hủy cả nơi thánh của ta lẫn dân tộc ta.”
Suy niệm :
Nhiều người được chứng kiến việc Chúa Giêsu làm : khi mọi người thương tiếc La-da-rô, một thanh niên còn trẻ phải chết, ai cũng động lòng thương chị em cô Matta đang khóc lóc thảm thiết, Chúa Giêsu cũng bồi hồi xúc động, Chúa đến xoa dịu nỗi đau thương, Chúa hồi sinh một con người, đem lại niềm vui cho gia đình. Ai cũng biết Chúa làm điều lạ lùng tốt đẹp, nhưng trong số những người được chứng kiến, họ chia thành hai phe, một số thì tin, còn một số không tin. Những người có chức có quyền, họ biết việc Chúa làm, nhưng họ lo lắng vì thấy thế lực của Người đang được lòng dân chúng, họ cũng giống tâm trạng vua Hê-rô-đê sợ mất ngai vàng.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa làm biết bao điều tốt đẹp trong cuộc đời chúng con, nhưng lòng chúng con vẫn nghi ngờ, lo lắng, nhiều khi chúng con đứng về phe thế gian, chạy theo sự quyến rũ của vật chất ; của quyền lực ; của danh vọng, mà quên những lời Chúa dạy. Chúng con quỳ đây dưới chân thánh giá Chúa, xin Chúa ban thêm lòng tin, để chúng con hoàn toàn tin tưởng cậy trông vào quyền năng Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
20-03-2018, 04:25 PM
CHÚA NHẬT LỄ LÁ B
Tin Mừng : Mc 14, 1 --- 15, 47
32 Đức Giêsu và các môn đệ đến một thửa đất gọi là Ghết-si-ma-ni. Người nói với các ông : “Anh em ngồi lại đây trong khi Thầy cầu nguyện.” 33 Rồi Người đem các ông Phêrô, Gia-cô-bê và Gioan đi theo. Người bắt đầu cảm thấy hãi hùng xao xuyến. 34 Người nói với các ông : “Tâm hồn Thầy buồn đến chết được. Anh em ở lại đây mà canh thức.”
Suy niệm :
Bước vào Tuần Thánh, chúng ta cùng đi vào nội tâm của Chúa trong vườn Ghết-sê-ma-ni. Chúa rơi vào cơn cám dỗ hãi hùng : nỗi cô đơn tột cùng, hình ảnh những đau đớn, bị bỏ rơi, bị sỉ nhục, roi đòn và cái chết kinh hồn, đang trĩu nặng trong tâm hồn. Tội lỗi loài người đè nặng trên Người, dường như Người không đủ sức chiến đấu. Người thổ lộ nỗi lòng với các môn đệ thật tha thiết : “Tâm hồn Thầy buồn đến chết được.”
Ai hiểu được lòng Chúa lúc này, các môn đệ vẫn vô tâm ngủ vùi, Chúa mong có người chia sẻ, nhưng chỉ càng thêm đau lòng, Phêrô và các môn đệ vẫn đang ngủ, viễn cảnh đoàn môn đệ tan tác hết. Ta cầu nguyện thấy mình trong đó, bao năm rồi tôi vẫn vô tình, vẫn bỏ rơi Chúa, mặc kệ Chúa, tôi ngủ vùi giữa bận rộn thế gian, cả thế giới bỏ rơi Chúa, nhân loại đang quay lưng với Chúa, Lời Chúa tha thiết mời gọi ta từng ngày : “Anh em hãy tỉnh thức cầu nguyện kẻo sa chước cám dỗ.”
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Nghe lời tâm tình tha thiết não lòng của Chúa :“Tâm hồn Thầy buồn đến chết được.” Xin giúp chúng con đi vào nội tâm của Chúa, hòa nhập nỗi đau thương trong tâm hồn Chúa, để chúng con đừng quên lời van nài khẩn thiết : “Tỉnh thức và cầu nguyện.” Xin ban cho chúng con ơn được đau đớn khóc lóc vì tội chúng con, được cùng Mẹ Maria đi vào cuộc Thương khó của Chúa thật trọn vẹn với tâm tình yêu mến. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN THÁNH
Tin Mừng : Ga 12, 1 – 11
3 Cô Maria lấy một cân dầu thơm cam tùng nguyên chất và quý giá xức chân Đức Giêsu, rồi lấy tóc mà lau. Cả nhà sực nức mùi thơm. 4 Một trong các môn đệ của Đức Giêsu là Gia-đa It-ca-ri-ốt, kẻ sẽ nộp Người, liền nói : 5 “Sao lại không bán dầu thơm đó lấy ba trăm quan tiền mà cho người nghèo?”… 7 Đức Giêsu nói : “Hãy để cô ấy yên. Cô đã giữ dầu thơm này, là có ý dành cho ngày mai táng Thầy. 8 Thật vậy, người nghèo thì bên cạnh anh em lúc nào cũng có ; còn Thầy, anh em không có mãi đâu.”
Suy niệm :
Có lẽ chúng ta cũng có cùng suy nghĩ như thế : “Làm chuyện phí phạm vô ích.” Ba trăm đồng bạc, giá trị xấp mười lần tiền Giuđa đã bán Chúa Giêsu. Một số tiền lớn, thế mà Maria đã dùng đổ lên chân Chúa. Nhưng giá trị của nó có lớn đến đâu cũng không thể so sánh với tấm lòng của Maria. Lòng yêu mến Chúa hết cả tâm hồn, hết trí khôn, hết sức mình. Không có giá trị vật chất nào có thể so sánh được với Chúa, không có thời gian nào dành cho Chúa gọi là phí phạm hay vô ích. Dù có đánh đổi hết tất cả những gì mình có. Và cả đến mạng sống mình cũng vẫn còn quá nhỏ bé so với tình yêu Chúa đã dành cho chúng ta.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa yêu chúng con đến cùng, không tiếc gì với chúng con, cho dù đến cả mạng sống. Còn chúng con yêu Chúa thật giới hạn, tính toán. Của cải vật chất chiếm hữu chúng con, chúng con phí phạm thời giờ cho các giải trí, cho công việc, cho mọi thứ thuộc thế gian, nhưng để dâng cho Chúa một giờ canh thức cầu nguyện, một ít phút đến viếng Thánh Thể, hầu như chúng con thấy không có giờ. Xin tha thứ cho chúng con. Xin giúp chúng con một lòng yêu mến Chúa như Maria. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN THÁNH
Tin Mừng : Ga 13, 21-23. 36-38
33 “Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy, Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi.”… 37 Ông Si-mon Phêrô nói với Đức Giêsu : “Thưa Thầy, sao con lại không thể đi theo Thầy ngay bây giờ được ? Con sẽ thí mạng vì Thầy !” 38 Đức Giêsu đáp : “Anh sẽ thí mạng vì Thầy thương ? Thật, Thầy bảo thật cho anh biết : gà chưa gáy, anh đã chối Thầy ba lần.”
Suy niệm :
Những lời trăn trối yêu thương của Chúa tha thiết : “Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy.” Chúa gọi các môn đệ là những người con bé nhỏ, như người cha yêu thương những đứa con khờ dại, nhỏ bé của mình. Khi Người loan báo cuộc khổ nạn thì các ông lại tranh cãi với nhau xem ai lớn hơn ai. Khi Người cầu nguyện thì các môn đệ ngủ, khi Người bị bắt thì các môn đệ cũng sẽ hèn nhát mà bỏ Người trốn hết. Cả Phêrô cũng chối bỏ Người. Nhưng Chúa vẫn yêu thương. Chúa yêu cả những bé nhỏ, khờ dại đó. Những lời quả quyết của Phêrô như một đứa trẻ dại khờ càng làm cho Người thêm đau lòng. “Thưa Thầy, sao con không thể theo Thầy ngay bây giờ được? Con sẽ thí mạng con vì Thầy.”
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa cũng đang nói với chúng con những lời yêu thương tha thiết, vì chúng con cũng thật bé nhỏ dại khờ. Chúng con cũng nhiều lần quả quyết như Phêrô, yêu Chúa, mến Chúa, không bao giờ bỏ Chúa, chối Chúa. Nhưng chúng con lại cứ yếu đuối, sa ngã, vấp phạm. Chúng con cứ vấp phạm hoài. Thế mà Chúa vẫn cứ yêu thương, nhẫn nại tha thứ, vẫn chờ đợi chúng con ăn năn. Dù bao lần bán Chúa, bao lần chối Chúa thì Chúa vẫn tha thứ. Oi lạy Chúa! Chúng con yêu mến và cảm tạ ân tình của Chúa. Chúng con ngợi khen và chúc tụng Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN THÁNH
Tin Mừng : Mt 26, 14 – 25
20 Chiều đến, Chúa Giêsu vào bàn tiệc với mười hai môn đệ. 21 Đang bữa ăn, Người nói : “Thầy bảo thật anh em, một người trong anh em sẽ nộp Thầy.” 22 Các môn đệ buồn rầu quá sức, lần lượt hỏi Người : “Thưa Ngài, chẳng lẽ con sao ?” 23 Người đáp : “Kẻ giơ tay chấm chung một dĩa với Thầy, đó là kẻ nộp Thầy. 24 Đã hẳn Con Người ra đi theo như lời đã chép về Người, nhưng khốn cho kẻ nào nộp Con Người : thà nó đừng sinh ra thì hơn !”
Suy niệm :
Khi chọn Giuđa làm tông đồ, Người đã hết sức yêu thương và tin tưởng. Tin tưởng đến nỗi giao cho ông làm thủ quĩ, nắm giữ tiền bạc để thu chi. Một trách nhiệm khá nặng nề và cần người có đức độ, công chính. Ngay trước khi chọn Nhóm Mười Hai, Người đã cầu nguyện suốt mấy ngày, và còn thức suốt đêm để cầu nguyện. Người yêu thương Nhóm Mười Hai như những người thân yêu nhất. Người dạy dỗ, chăm sóc, rèn luyện, để đào tạo thành những Giám Mục đầu tiên của Hội Thánh. Thế mà, thật đau đớn, chính một người trong họ lại nộp Người cho kẻ thù. Một người mà Người hằng yêu thương, ấp ủ. Một người đã cùng đi theo Người suốt ba năm rao giảng, cùng ăn chung một bàn, cùng chấm chung một dĩa. Đã hẳn chương trình của Người vẫn phải thực hiện. “Nhưng khốn cho kẻ nộp Con Người ; Thà người đó đừng sinh ra thì hơn!”
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con hòa tâm tình trong bữa Tiệc Ly, có Chúa đang hiện diện. Tâm hồn Chúa buồn sầu thảm thiết. Rồi đây Giuđa sẽ nộp Thầy, Phêrô sẽ chối Thầy, các môn đệ bỏ rơi Thầy. Chúng con quỳ đây, nài xin Chúa ban muôn ơn lành cho hàng giáo sĩ trong Hội Thánh Chúa, xin gìn giữ các ngài thoát khỏi mọi mưu chước kẻ thù hằng vây bủa chung quanh. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN THÁNH
Tin Mừng : Ga 13, 1 – 15
12 Khi rửa chân cho các môn đệ xong. Đức Giêsu mặc áo vào, về chỗ và nói : “Anh em có hiểu việc Thầy mới làm cho anh em không ? 13 Anh em gọi Thầy là Thầy, là Chúa. 14 Vậy nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. 15 Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em.”
Suy niệm :
Chúng ta đã bước vào ngày thứ năm Tuần Thánh. Chính ngày này khi xưa Chúa Giêsu đã lập Bí Tích Thánh Thể để Người ở lại thế gian này với chúng ta. Trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu đã cởi áo, lấy khăn thắt lưng, Người đổ nước vào chậu, ngồi xuống rửa chân cho các môn đệ. Người yêu thương chúng ta đến thế nào, không chỉ bằng hình thức qua việc rửa chân cho các môn đệ. Nhưng làm sao chúng ta có thể hiểu thấu được việc Người đã lập bí tích Thánh Thể. Thân Mình cực thánh của Người thành một loại bánh tầm thường, một thứ thức ăn sẽ bị tiêu tán, nghiền nát. Chúng ta hãy suy niệm cho sâu đến mầu nhiệm cao cả này, và vì sao lại gọi là Bí Tích tình yêu?
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Khi lập Bí Tích Thánh Thể là Chúa chấp nhận một cuộc Thương Khó nối dài. Thân Mình trở nên tấm bánh tầm thường bé nhỏ. Tấm Bánh chịu nghiền nát, chịu đau đớn trong những tâm hồn tội lỗi, rước Thánh Thể Chúa cách bất xứng. Ở trong họ, Chúa tiếp tục bị sỉ nhục, chịu cô đơn, buồn phiền như trong vườn Dầu, vì mỗi lần những ai rước Thánh Thể Chúa một cách vô tâm, người ta buộc Chúa đi vào tâm hồn họ, rồi bỏ mặc Chúa. Trong Tấm Bánh Chúa vâng lời người ta, như khi xưa Chúa đã vâng lời Chúa Cha. Xin tha thứ vì bao lần chúng con xúc phạm Thánh Thể Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN THÁNH
Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaia : 52,13 – 53,12.
(Chúng ta cùng đọc chậm rãi và suy ngắm nỗi đau khổ của Người)
13 Này đây, người tôi trung của Ta sẽ thành đạt, sẽ vươn cao, nổi bật, và được suy tôn đến tột cùng. 14 Cũng như bao kẻ đã sửng sốt khi thấy tôi trung của Ta mặt mày tan nát chẳng ra người, không còn dáng vẻ người ta nữa, 15 cũng vậy, nó sẽ làm cho muôn dân phải sững sờ, vua chúa phải câm miệng, vì được thấy điều chưa ai kể lại, được hiểu điều chưa nghe nói bao giờ.
53. 1 Điều chúng ta đã nghe, ai mà tin được? Cánh tay uy quyền của Đức Chúa đã được tỏ cho ai? 2 Người tôi trung đã lớn lên tựa chồi cây trước Nhan Thánh, như khúc rễ trên đất khô cằn. Người chẳng còn dáng vẻ, chẳng còn oai phong đáng chúng ta ngắm nhìn, dung mạo chẳng còn gì khiến chúng ta ưa thích. 3 Người bị đời khinh khi ruồng rẫy, phải đau khổ triền miên và nếm mùi bệnh tật. Người như kẻ ai thấy cũng che mặt không nhìn, bị chúng ta khinh khi, không đếm xỉa tới. 4 Sự thật, chính người đã mang lấy những bệnh tật của chúng ta, đã gánh chịu những đau khổ của chúng ta, còn chúng ta, chúng ta lại tưởng người bị phạt, bị Thiên Chúa giáng hoạ, phải nhục nhã ê chề. 5 Chính người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội, bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm; người đã chịu sửa trị để chúng ta được bình an, đã phải mang thương tích cho chúng ta được chữa lành. 6 Tất cả chúng ta lạc lõng như chiên cừu, lang thang mỗi người một ngả. Nhưng Đức Chúa đã đổ trên đầu người tội lỗi của tất cả chúng ta. 7 Bị ngược đãi, người cam chịu nhục, chẳng mở miệng kêu ca; như chiên bị đem đi làm thịt, như cừu câm nín khi bị xén lông, người chẳng hề mở miệng. 8 Người đã bị ức hiếp, buộc tội, rồi bị thủ tiêu. Dòng dõi của người, ai nào nghĩ tới? Người đã bị khai trừ khỏi cõi nhân sinh, vì tội lỗi của dân, người bị đánh phạt.
9 Người đã bị chôn cất giữa bọn ác ôn, bị mai táng với người giàu có, dù đã chẳng làm chi tàn bạo và miệng không hề nói chuyện điêu ngoa. 10 Đức Chúa đã muốn người phải bị nghiền nát vì đau khổ. Nếu người hiến thân làm lễ vật đền tội, người sẽ được thấy kẻ nối dõi, sẽ được trường tồn, và nhờ người, ý muốn của Đức Chúa sẽ thành tựu. 11 Nhờ nỗi thống khổ của mình, người sẽ nhìn thấy ánh sáng và được mãn nguyện. Vì đã nếm mùi đau khổ, người công chính, tôi trung của Ta, sẽ làm cho muôn người nên công chính và sẽ gánh lấy tội lỗi của họ. 12 Vì thế, Ta sẽ ban cho nó muôn người làm gia sản, và cùng với những bậc anh hùng hào kiệt, nó sẽ được chia chiến lợi phẩm, bởi vì nó đã hiến thân chịu chết, đã bị liệt vào hàng tội nhân; nhưng thực ra, nó đã mang lấy tội muôn người và can thiệp cho những kẻ tội lỗi.
Cầu nguyện :
Hát : PHÓ THÁC
1. Này tấm thân con sao Cha đành tâm xa cách, này tấm thân con đắng cay muôn vàn tê tái. Cha ơi sao nỡ quên con, Cha ơi sao Cha ngoảnh mặt, nhẫn tâm nhìn con khổ đau, để quân thù chê trách con.
ĐK : Con xin phó thác nơi Cha thân con với linh hồn con.
Xin Cha thêm sức cho con, trọn vẹn theo ý Cha luôn.
2. Một chén Cha trao bao nhiêu sầu đau cay đắng, tự ý con đây dám đâu tay cầm lên uống. Thưa Cha con nay xin vâng, vâng theo như Cha mong chờ, nếu Cha định con uống thôi, với con nguyện vâng ý Cha.
3. Một tấm thân con xin dâng để được hiến tế. Để cứu nhân loại thoát xa khỏi vòng tăm tối. Cha ơi Thánh gía trên vai, con xin vác hết đường dài, miễn sao đường thập gía kia, trở nên hồng ân cứu độ.
THỨ BẢY TUẦN THÁNH
Suy niệm :
Chúng ta được mời gọi thinh lặng. Sự im lặng nội tâm và cả bên ngoài rất cần thiết để chiêm ngắm mộ Chúa Giêsu. Ngày thứ sáu thánh, nhân loại đã chưa hết bàng hoàng về bản án và Chúa Giêsu bị đóng đinh giữa hai bên trộm cướp. Sự hoảng hốt, âu lo vì những người có quyền thế đã đóng đinh Chúa vẫn làm cho con người chưa khỏi lo âu, ê chề, sợ sệt. Hội Thánh mời gọi con người trong những giờ phút này hãy thinh lặng để nghe tiếng Chúa, để đi vào mầu nhiệm Vượt Qua của Ngài.
Thinh lặng cầu nguyện. Thinh lặng sám hối. Thinh lặng để xin Chúa thương tha thứ tội lỗi. Đó là những điều con người phải làm. Mẹ Maria là mẫu gương dạy mọi người cầu nguyện và thinh lặng. Mẹ là con người thinh lặng để nghe tiếng Chúa. Mẹ là người thinh lặng trong Tin Mừng. Vì chỉ có thinh lặng, cầu nguyện, chiêm niệm, Mẹ Maria mới nhận ra được ý Thiên Chúa. Trong biến cố truyền tin Mẹ đâu có nói nhiều, Mẹ đâu có thắc mắc nhiều. Nhưng hai tiếng xin vâng đã gói trọn cả cuộc đời của Mẹ. Mẹ cũng như mọi người được sinh ra là để chu toàn thánh ý Thiên Chúa. Mẹ khác với một xã hội luôn sống trong náo động, ồn ào để tìm danh vọng, lợi nhuận và thú vui. Mẹ Maria đã hiểu rõ rằng con người sở dĩ chưa tới với nhau vì thiếu sự thinh lặng và tha thứ. Tha thứ chính là tuyệt đỉnh của yêu thương bởi vì tha thứ là yêu thương chính cả kẻ thù của mình nữa. Chúa Giêsu trên Thập Giá đã biến ý riêng của mình thành của lễ hy sinh dâng lên Chúa Cha:” Lạy Cha, xin tha thứ cho chúng, vì chúng lầm không biết việc chúng làm “
Mẹ Maria đã sống lời xin vâng, nghĩa là sống theo ý Chúa, biến sự riêng tư, hạnh phúc cá nhân của mình thành sự yêu thương tha thứ. Mẹ đã trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Giêsu khi Mẹ sống hoàn toàn tha thứ và sống theo ý Chúa. Mẹ không hờn oán, không trả thù, không nguyền rủa những kẻ đã giết con Mẹ.
Mẹ đã có mặt trong giờ linh thiêng nhất, giờ chết của Con Mẹ. Mẹ đã thưa xin vâng bằng sự có mặt của Mẹ. Mẹ đứng dưới chân thập giá để chiêm ngắm cuộc tử nạn của con Mẹ. Mẹ đứng đó trong cõi lòng tan nát nhưng tất cả đều chỉ vì vinh quang cho Thiên Chúa.
Nhìn vào gương của Mẹ Maria, con người chúng ta cũng được mời gọi sống thinh lặng để nhận ra ý nhiệm mầu của Thiên Chúa. Chúa yêu chúng ta, yêu từng người và muốn hạnh phúc của chúng ta là sống cho Ngài, sống vì Ngài.
Tội lỗi chúng ta thật nhiều, nhưng chúng ta tin tưởng Chúa cứu độ chúng ta và Chúa không bỏ rơi ta như đã không bỏ Phêrô khi Phêrô chối Chúa ba lần. Chúa chỉ bỏ chúng ta khi chúng ta có thái độ như Giuđa Iscariốt.
Thứ bảy thánh, chúng ta được mời gọi nhìn vào ngôi mộ của Chúa để nghe âm thầm tiếng Chúa nói với ta:” Hạt giống rơi xuống đất có thối đi mới trổ sinh được nhiều bông hạt “.
Ngôi mộ của Chúa vẫn nằm đó, xin cho chúng ta mỗi Kitô hữu biết chôn vùi tội lỗi của ta để cùng Chúa chúng ta được phục sinh vinh hiển với Ngài. Xin cho ánh sáng phục sinh bừng cháy lên để ngôi mộ chỉ còn là mộ trống vì Chúa sẽ sống lại khải hoàn vào ngày Chúa nhật đầu tuần. Amen.
(Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT)
Cầu nguyện :
Hát : MẸ NHÂN LOẠI
ĐK : Maria ngày xa xưa ấy, đồi hoang liêu bóng mây nhạt chiều, đứng tiêu điều, xót xa nhiều, Thánh Giá chiều treo xác con yêu.
1. Mẹ đứng nhìn nhân loại, ôi con người đang hấp hối giữa tội nhơ. Mẹ nhìn lên bàn tay Thánh giá, chung tâm hồn, chung đau buồn, bên Con mình cứu rỗi cho cuộc đời.
maria_huong
29-03-2018, 04:20 PM
CHÚA NHẬT PHỤC SINH B
Tin Mừng : Ga 20, 1 – 9
3 Ông Phê-rô và môn đệ kia liền đi ra mộ. 4 Cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phê-rô và đã tới mộ trước. 5 Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào. 6 Ông Si-mon Phê-rô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó, 7 và khăn che đầu Đức Giê-su. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. 8 Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. 9 Thật vậy, trước đó, hai ông chưa hiểu rằng : theo Kinh Thánh, Đức Giêsu phải trỗi dậy từ cõi chết.”
Suy niệm :
Gioan chạy đến mộ trước, vì ông trẻ hơn Phêrô, vì lòng yêu mến Chúa nên ông chạy thật nhanh đến với Chúa, tuy nóng lòng nhưng ông đến trước mà không vào, để vị thủ lãnh Giáo Hội là người đầu tiên tiếp cận với hiện trường trong biến cố trọng đại này.
Với những dấu thật đơn giản, ngôi mộ trống, những băng vải, khăn liệm xếp gọn gàng, hai ông đã thấy, đã hiểu và đã tin. Thật vậy, trước đó hai ông chưa hiểu theo Kinh Thánh, Đức Giêsu phải chỗi dậy từ cõi chết…Các ông trở về nhà chờ đợi, không thắc mắc, không hoài nghi, không bối rối đi tìm xác Thầy, cũng không hỏi các lính canh…
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh. Các môn đệ đã được sống kề cận bên Chúa, được chứng kiến những việc lạ lùng Chúa làm, được nghe lời giảng dạy từ chính miệng Chúa, nhưng trước đó, các ông vẫn chưa hiểu mầu nhiệm Phục Sinh. Chúng con cũng được nghe Lời Chúa, được Chúa ban biết bao ơn lạ lùng, nhưng lòng tin của chúng con còn yếu kém. Xin cho chúng con nhận ra Chúa trong muôn vàn dấu chỉ dù rất nhỏ trong cuộc sống, và nhất là sự hiện diện của Chúa trong Ngôi Nhà Tạm đơn sơ trước mặt chúng con đây. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH
Tin Mừng : Mt 28, 8 – 15
10 Bấy giờ, Đức Giê-su nói với các bà: "Chị em đừng sợ! Về báo cho anh em của Thầy để họ đến Ga-li-lê. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó." 11 Các bà đang đi, thì có mấy người trong đội lính canh mồ vào thành báo cho các thượng tế biết việc đã xảy ra. 12 Các thượng tế liền họp với các kỳ mục ; sau khi bàn bạc, họ cho lính một số tiền lớn, 13 và bảo : “Các anh hãy nói như thế này : Ban đêm, đang lúc chúng tôi ngủ, các môn đệ của hắn đã đến lấy trộm xác. 14 Nếu sự việc này đến tai quan tổng trấn, chính chúng tôi sẽ dàn xếp với quan và lo cho các anh được vô sự.” 15 Lính đã nhận tiền và làm theo lời họ dạy.
Suy niệm :
Câu chuyện xảy ra trên đây không làm chúng ta ngạc nhiên, bởi lẽ nó đầy dẫy trong xã hội hôm nay. Sự thật bị ém nhẹm, còn sự giả dối thì cứ tha hồ thêu dệt, dựng lên. Sự thật thì không có sức thuyết phục ; còn sự lừa lọc, xảo trá thì cứ lôi kéo người ta nghe và tin theo. Tiền bạc có thể khiến con người làm bất cứ chuyện gì trái với đạo lý. Ta dễ dàng nói dối vì một mối lợi ; ta chối bỏ sự thật, giấu đi việc tốt anh em làm ; hay thêu dệt không đúng sự thật vì một chút danh vọng. Chúng ta nhìn lại bao lần tiền bạc khiến ta lảm điều sai trái, bất chính, dùng cách để bưng bít sự thật ; hay như những người lính canh, chính họ biết việc xảy ra, nhưng vì tiền mà nói theo lời dối trá kia.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh. Chúa đã Sống Lại nhưng thế gian muốn chối bỏ Chúa, người ta chạy theo duy vật mà chối bỏ sự thật. Chúa đã sai các phụ nữ tầm thường, để họ loan báo cho các môn đệ đến gặp Chúa.Chúng con không loan báo Tin Mừng là đang giấu đi sự thật Chúa đã Sống Lại. Xin cho chúng con góp phần trong công cuộc loan báo Tin Mừng. Để anh em đến với Chúa, xin cho niềm vui Phục Sinh lan tỏa tới hết mọi người. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 20, 11 – 18
11 Bà Ma-ri-a đứng ở ngoài, gần bên mộ, mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ, 12 thì thấy hai thiên thần mặc áo trắng ngồi ở nơi đã đặt thi hài của Đức Giê-su, một vị ở phía đầu, một vị ở phía chân. 13 Thiên thần hỏi bà : "Này bà, sao bà khóc ?" Bà thưa : "Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để Người ở đâu !" 14 Nói xong, bà quay lại và thấy Đức Giê-su đứng đó, nhưng bà không biết là Đức Giê-su. 15 Đức Giê-su nói với bà : "Này bà, sao bà khóc ? Bà tìm ai ?" Bà Ma-ri-a tưởng là người làm vườn, liền nói : "Thưa ông, nếu ông đã đem Người đi, thì xin nói cho tôi biết ông để Người ở đâu, tôi sẽ đem Người về." 16 Đức Giê-su gọi bà : "Ma-ri-a !" Bà quay lại và nói bằng tiếng Híp-ri : "Ráp-bu-ni !" (nghĩa là ‘Lạy Thầy’)
Suy niệm :
Biết bao lần trong cuộc đời, chúng ta khóc. Khóc vì mất mát, khóc vì đau khổ, khóc vì cay đắng vùi dập, nước mắt sẽ giúp ta giải tỏa bớt những muộn phiền. Cũng có khi nước mắt của ăn năn hối lỗi. Bà Maria từ sáng sớm đã vội vã đến mộ Chúa, bà đứng ở ngoài mộ mà khóc, trong lòng ưu phiền vì Người không còn nữa. Rồi bà cúi xuống nhìn vào trong mộ, chỉ thấy ngôi mộ trống, bà càng khóc : “Người ta lấy mất Chúa tôi rồi”. Chúa Phục Sinh thấy nỗi lòng của bà. Chúa Phục Sinh thấy mọi nỗi đau khổ, nước mắt của chúng ta. Chúa Phục Sinh mà ta tưởng là người làm vườn, là anh công nhân, là bác thợ mộc… vẫn ở bên cạnh chúng ta, an ủi tâm hồn chúng ta.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh. Chúa luôn hiện diện bên cạnh chúng con, Chúa thấy hết mọi nỗi đau khổ của chúng con, Chúa lau khô nước mắt, xoa dịu tâm hồn chúng con. Xin cho chúng con nhận ra Chúa Phục Sinh, và cảm nhận niềm vui Phục Sinh trong cuộc đời con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH
Tin Mừng : Lc 24, 13 – 35
25 Bấy giờ Đức Giê-su nói với hai ông rằng : "Các anh chẳng hiểu gì cả ! Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ ! 26 Nào Đấng Ki-tô lại chẳng phải chịu khổ hình như thế, rồi mới vào trong vinh quang của Người sao ? 27 Rồi bắt đầu từ ông Mô-sê và tất cả các ngôn sứ, Người giải thích cho hai ông những gì liên quan đến Người trong tất cả Sách Thánh. 28 Khi gần tới làng họ muốn đến, Đức Giê-su làm như còn phải đi xa hơn nữa. 29 Họ nài ép Người rằng : "Mời ông ở lại với chúng tôi, vì trời đã xế chiều, và ngày sắp tàn." Bấy giờ Người mới vào và ở lại với họ.
Suy niệm :
Chúa Giêsu quở trách họ : Các anh chẳng hiểu gì cả! Lòng trí các anh thật là chậm tin vào lời các ngôn sứ! Hai ông chăm chú lắng nghe, Lời Chúa đi vào lòng họ. Họ phấn khởi, say sưa nghe Người giải thích Lời Kinh Thánh, Lời trở thành Tin Mừng, thành niềm vui. Lời Chúa cũng đang trách tôi. Bao nhiêu năm là người tín hữu, học hỏi giáo lý của Chúa, nghe Lời Chúa. Nhưng Lời Chúa chưa thấm nhập, tôi vẫn sống như người thế gian, như người ngoại. Vẫn buồn chán, thất vọng. Lòng trí tối tăm, gặp thử thách là thiếu lòng tin, mất lòng trông cậy. Từng biến cố trong đời ta đều nằm trong kế hoạch của Thiên Chúa. Mỗi sự kiện dù là đau thương, thất bại (như chính Chúa thất bại dưới mắt người đời) đều do ý định của Thiên Chúa. Qua đau khổ mới vào vinh quang. Điều đó không bao giờ thay đổi.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh. Chúa vẫn đồng hành bên cạnh chúng con từng ngày trong cuộc sống, Chúa lắng nghe nỗi lòng của chúng con. Lòng trí chúng con cũng u tối, chẳng hiểu thấu tình yêu Chúa. Giờ đây, chúng con lại đến kể lể với Chúa mọi nỗi lo lắng, buồn chán, thất vọng. Xin Chúa ở lại đây, trong tâm hồn chúng con. Lạy Chúa! Con khao khát Chúa ở lại. Giêsu ơi! Ở cùng con luôn mãi. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH
Tin Mừng : Lc 24, 35 – 48
44 Rồi Người bảo: "Khi còn ở với anh em, Thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả những gì sách Luật Mô-sê, các Sách Ngôn Sứ và các Thánh Vịnh đã chép về Thầy đều phải được ứng nghiệm." 45 Bấy giờ Người mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh 46 và bảo : "Có lời Kinh Thánh chép rằng : Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại ; 47 và phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. 48 Chính anh em là chứng nhân của những điều này.
Suy niệm :
Suốt ba năm sống với Thầy Giêsu, các môn đệ được Thầy tận tình dạy dỗ, để đào tạo thành những người lãnh đạo dân Chúa. Các môn đệ không có bằng cấp, không nhiều kiến thức trường đời, nhưng các ông được học hỏi từ chính Thầy Giêsu. Đặc biệt là các ông được học trọn sách Tin Mừng bằng cuộc đời của Người một cách hiện thực. Được thấm nhuần từng Lời do Thầy giảng dạy. Được chứng kiến từng phép lạ Người làm, những lúc ở riêng với môn đệ, Người giải thích cặn kẽ các dụ ngôn. Và nhất là cuộc Thương Khó, Tử Nạn, và biến cố Phục Sinh của Người. Người truyền đạt cho môn đệ tất cả mọi bí nhiệm, Người nói : “Tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết.” (Ga 15,15).
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh. Chúa truyền cho chúng con “Phải nhân danh Chúa để tiếp nối sứ mạng rao giảng cho muôn dân.” Lời mời gọi khẩn thiết thúc bách chúng con thi hành. Xin ban cho chúng con lòng nhiệt thành, can đảm làm chứng bằng cách sống, bằng lời nói và bằng lòng yêu thương, xin cho những người chúng con gặp gỡ, tiếp xúc, họ nhận được sự bình an và niềm vui của Chúa Phục Sinh. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 21, 1 – 14
6 Người bảo các ông : “Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, thì sẽ bắt được cá.” Các ông thả lưới xuống, nhưng không sao kéo lên nổi, vì lưới đầy những cá. 7 Người môn đệ được Đức Giêsu thương mến nói với ông Phêrô : “Chúa đó !” Vừa nghe nói “Chúa đó !”, ông Simon Phêrô vội khoác áo vào vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. 8 Các môn đệ khác chèo thuyền vào bờ kéo theo lưới đầy cá, vì các ông không xa bờ lắm, chỉ cách vào khoảng gần một trăm thước.
Suy niệm :
Người môn đệ được Chúa thương mến đã nhận ra Chúa trước tiên, tình yêu làm cho ta nhạy bén nhận ra Chúa trong mọi biến cố. Khi thất bại, lúc thành công, chúng ta nhận ra Chúa ở bên cạnh mình, tình yêu mách bảo cho chúng ta nhận ra Chúa hiện diện kịp thời, đúng lúc. Tiếng “Chúa đó” vang lên trong tim. Thành công một việc gì, chúng ta cất lên lời cảm tạ : “Chúa đó”, không phải là tôi mà là Chúa. Lúc vui mừng, hạnh phúc, “Là Chúa đó” Trong từng hoàn cảnh, trong mọi nỗi lo âu, cả khi mọi sự dường như bế tắc, chúng ta cứ vững tin : “Vẫn là Chúa”. Người sẽ ra tay, dù ta vất vả suốt đêm chẳng bắt được gì, nhưng làm theo lời Chúa truyền : Lập tức lưới đầy cá.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Vừa nghe nói “Chúa đó”, ông Simon Phêrô vội khoác áo vào, ông không quan tâm đến kết quả bất ngờ vừa đạt được, người đánh cá vui mừng nhất lúc kéo lưới lên mà lưới lại đầy cá, nhưng niềm vui vì được gặp Chúa lớn hơn mọi thứ khác. Giờ đây lòng chúng con vui mừng, vì đang ở trước nhan thánh Chúa, chúng con quên hết mọi ưu phiền, quên các thú vui, quên những lợi lộc thế gian, để trọn vẹn bên Chúa. Gặp được Chúa rồi thì không còn quan tâm tới điều gì nữa. Xin cho chúng con sống trọn tâm tình với Chúa trong giờ thánh này. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH
Tin Mừng : Mc 16, 9 – 15
9 Sau khi sống lại vào lúc tảng sáng ngày thứ nhất trong tuần, Đức Giêsu hiện ra trước tiên với bà Maria Macđala, là kẻ đã được Người trừ cho khỏi bảy quỷ. 10 Bà đi báo tin cho những kẻ đã từng sống với Người mà nay đang buồn bã khóc lóc. 11 Nghe bà nói Người đang sống và bà đã thấy Người, các ông vẫn không tin…
Suy niệm :
Bà đi báo tin cho những kẻ từng sống với Người mà nay đang đau khổ buồn bã khóc lóc. Niềm vui tràn đầy trong lòng, bà vội vã đi loan truyền Tin Mừng Phục Sinh đến với các môn đệ đang đau khổ, thất vọng. Chung quanh ta còn biết bao nhiêu người đang đau khổ, buồn phiền, khóc lóc, chưa cảm nếm được tình yêu thương của Chúa, bao nhiêu người còn đang chết trong tội lỗi, đang chôn vùi cuộc đời trong bóng tối, đi báo cho họ biết : Vui lên, Chúa đã Sống Lại, Chúa đã cứu độ, Chúa tha thứ hết.
“Các ông vẫn không tin” Tin Chúa Sống Lại người ta đâu dễ dàng đón nhận, nhất là điều đó được loan truyền bởi một người phụ nữ tầm thường, nhưng dù người ta không tin thì bà vẫn loan báo, bà không sợ bị chế giễu, khinh chê, có thể người ta cho là bà khùng, một người đã chết làm sao sống lại được. Nhưng bà mặc kệ những lời cười nhạo, Chúa đã trao phó cho bà việc báo cho mọi người biết, bà cứ làm theo lời Người truyền, và làm chứng đã thấy Người, còn họ không tin thì tùy họ.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh. Chúa biết chúng con tầm thường u tối, Chúa cũng biết con nhỏ bé, bất xứng, kém cỏi, nhưng Chúa vẫn trao sứ mạng loan báo, dù là phụ nữ, là người tội lỗi, là một người già cả, hay dốt nát, tất cả đều được Chúa mời gọi. Xin cho chúng con can đảm vượt qua mọi khó khăn trở ngại, cho dù bị cười nhạo, xin cho con vẫn kiên trì, đem niềm vui và bình an đến mọi người. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
05-04-2018, 05:16 PM
CHÚA NHẬT II PHỤC SINH B
Tin Mừng : Ga 20, 19 – 21
19 Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến đứng giữa các ông và nói : “Bình an cho anh em!” 20 Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. 21 Người lại nói với các ông : “Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.”
Suy niệm :
Vào chiều ngày ấy, sau biến cố kinh hoàng, các môn đệ vẫn còn hằn nỗi sợ hãi, cảnh Thầy chịu đau đớn và chết thảm thiết làm các ông hoang mang. Bỗng Chúa Phục Sinh đến đứng giữa các ông, lời chúc bình an vẫn chưa làm các ông hoàn hồn. Các môn đệ ngỡ ngàng, mắt họ nhìn thấy Thầy, vẫn là Thầy hiền hậu đầy tình yêu mến. Người hiểu lòng môn đệ còn bối rối, Chúa Phục Sinh thân tình như ngày nào, Người xòe tay cho các ông nhìn xem dấu đinh, giở áo cho các môn đệ rờ, chạm vào cạnh sườn. Các dấu tích làm lòng người môn đệ xúc động, vết thương còn đỏ ửng, lòng các ông xót xa, được xem thấy, được đụng chạm vào vết tích tình yêu, lòng bồi hồi rung động, đồng thời tràn đầy niềm vui, vui vì được thấy Chúa.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh. Chúa Sống Lại, không phải để đem sự lo sợ cho những người đã kết án, sỉ nhục và giết Chúa. Chúa Sống Lại, không một lời trách cứ người môn đệ đã bỏ rơi Chúa lúc hoạn nạn, nhưng để trấn an lòng người môn đệ. Lời chúc bình an cho người đang lo lắng buồn phiền, bình an cho người môn đệ đang sợ hãi trên bước đường sứ vụ. Mỗi Thánh Lễ, sau lời chúc bình an, Chúa lại sai chúng con đi làm chứng. Xin cho con đem bình an của Chúa Phục Sinh cho những ai còn buồn phiền, sợ hãi, bình an của tha thứ và yêu thương. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN II PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 3, 1 – 8
1Trong nhóm Pharisêu, có một người tên là Ni-cô-đê-mô, một thủ lãnh của người Do Thái. 2 Ông đến gặp Đức Giêsu ban đêm. Ông nói với Người : “Thưa Thầy, chúng tôi biết : Thầy là một vị tôn sư được Thiên Chúa sai đến. quả vậy, chẳng ai làm được những dấu lạ Thầy làm, nếu Thiên Chúa không ở cùng người ấy.” 3 Đức Giêsu trả lời : “Thật, tôi bảo thật ông : không ai có thể thấy Nước Thiên Chúa, nếu không được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên.”
Suy niệm :
Ông Nicôđêmô lén tìm gặp Chúa ban đêm, ban ngày thì ông cùng cộng tác với nhóm Pharisiêu, ông cũng tham dự vào mọi mưu tính của họ, nhưng ban đêm lại tìm gặp Chúa. Chúng ta cũng vậy, ban ngày lo làm việc, mưu tính đủ mọi chuyện thế gian, kinh tế, tranh đua giành giựt, kể cả chuyện chẳng tốt lành gì, nhưng nếu chúng ta khao khát gặp Chúa, mong tìm dịp thuận lợi để gặp Chúa thì dù bất cứ lúc nào, trong hoàn cảnh nào Chúa cũng chờ đợi, Chúa chẳng hỏi gì đến chuyện mình đã làm ban ngày, mà Chúa chờ đợi để yêu thương dạy dỗ.
Ông Nicôđêmô đi tìm một cuộc đổi mới nội tâm, đó cũng là điều chúng ta đang cần, Chúa Giêsu không từ chối lòng tin của ông, dù là một người thuộc phe chống đối Chúa. Chúa mở đường cho ông, mạc khải cho ông về Nước Thiên Chúa. “Không ai thấy được Nước Thiên Chúa, nếu không sinh lại bởi ơn trên”. Phép rửa của lòng tin và Thánh Thần.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa biết rõ xác thịt chúng con hoàn toàn bất lực, tự sức không thể phá đổ những trở ngại ngăn cản chúng con sống công chính trung thực. Chúng con cầu xin Chúa, với lòng khao khát được tái sinh, khao khát ơn Chúa Thánh Thần, khao khát một cuộc đổi mới nội tâm. Xin Chúa Thánh Thần biển đổi chúng con từ bên trong. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN II PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 3, 7b – 15
7b Khi ấy, Đức Giêsu nói với ông Nicôđêmô rằng : “Các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên. 8 Gió muốn thổi đâu thì thổi ; ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. ai bởi Thần Khí mà sinh ra thì cũng vậy.”9 Ông Ni-cô-đê-mô hỏi Người: "Làm sao những chuyện ấy có thể xảy ra được?" 10 Đức Giêsu đáp : “Ông là bậc thầy trong dân It-ra-en mà lại không biết những chuyện ấy ! Thật, tôi bảo thật ông : chúng tôi nói những điều chúng tôi biết, chúng tôi làm chứng về những điều chúng tôi đã thấy, nhưng các ông không nhận lời chứng của chúng tôi.
Suy niệm :
Ông Nicôđêmô là người sùng đạo, hiểu biết Kinh Thánh, là bậc thầy trong dân, ông biết trong sách vở, kiến thức, ông giảng dạy cho dân mà chưa tin thì làm sao cho người khác tin. Sự sống theo Thần Khí thuộc về mầu nhiệm của Thiên Chúa con người phàm không thể biết. Chúa Giêsu đến để làm chứng, mạc khải những điều người phàm không biết, nhưng họ không tin.
Chúng ta là một Kitô hữu, ta tin có Thiên Chúa, tin Lời của Chúa Giêsu và kế hoạch cứu độ của người. “Ai tin vào Người thì được Cứu Độ”. Đâu cần bằng cấp, tri thức thế gian. Hiểu biết, học nhiều, tài giỏi cũng chỉ là chuyện người phàm, chuyện xác thịt, nếu không tin vào Chúa Giêsu, không sinh lại bởi Thần Khí thì vẫn là phàm trần.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Người môn đệ phải biết, phải tin thì mới nói cho người khác tin theo, chúng con cứ sống theo xác thịt mà nói với anh em về Thần Khí, về chuyện trên trời thì chắc chắn họ không tin. Xin ban cho chúng con Thần Khí của Chúa, xin cho chúng con làm chứng bằng đời sống công chính, để người khác cũng tin nhờ gương sáng của chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN II PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 3, 16 - 21
16 Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. 17 Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.
18 Ai tin vào Con của Người thì không bị lên án, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa. 19 Và đây là bản án : Ánh sáng đã đến thế gian, nhưng người ta đã chuộng bóng tối hơn ánh sáng, vì các việc họ làm đếu xấu xa.
Suy niệm :
Thiên Chúa cứu thế gian bằng cách hiến ban Con Một cho thế gian. Thiên Chúa cứu thế gian không phải bằng sự trừng phạt, bằng sức mạnh chiến đấu như của người phàm, nhưng bằng sự khiêm nhường, tự hạ, chịu nhục nhã, và chịu chết treo trên thập giá. Để ai tin vào Con của Người thì được sống. Chúa đã nộp mạng để cứu tôi, hiến mình để cứu tôi, tại sao còn nghi ngờ ? Tự mình lựa chọn ánh sáng và bóng tối. Đời mình dù tồi tệ, tang thương, bầm dập, dù mình chẳng còn gì, chẳng có gì, nhưng chỉ cần tin. Nếu tin thì chọn ánh sáng, bất cứ giá nào cũng loại trừ bóng tối. Bản án đã có sẵn cho những ai chọn bóng tối. Người ta thường chuộng ánh sáng hơn bóng tối, ai sống theo sự thật thì chọn ánh sáng, đến cùng ánh sáng.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa đến cứu thế gian bằng tình yêu, khiêm nhường phục vụ. Giờ đây, Chúa đến ở giữa chúng con, thật đơn sơ, Chúa ở lại với chúng con đêm ngày. Khi đến với Thánh Thể Chúa, Chúa lại ban thêm sức mạnh cho chúng con. Khi nghe và đón nhận Lời Chúa, Chúa lại chiếu ánh sáng soi đường dẫn lối cho chúng con. Xin cho chúng con hằng đến với Chúa, rước Thánh Thể và tiếp nhận ánh sáng Lời Chúa mỗi ngày. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN II PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 3, 31 – 36
31 Khi ấy, Đức Giêsu nói với ông Ni-cô-đê-mô rằng : “Đấng từ trên cao mà đến thì ở trên mọi người ; kẻ từ đất mà ra thì thuộc về đất, và nói những chuyện dưới đất. Đấng từ trời mà đến thì ở trên mọi người ; 32 Người làm chứng về những gì Người đã thấy đã nghe, nhưng chẳng ai nhận lời chứng của Người. 33 Ai nhận lời chứng của Người thì xác nhận Thiên Chúa là Đấng chân thật. 34 Chúa Cha yêu thương người Con và đã giao mọi sự trong tay người Con. 35 Ai tin vào người Con thì được sống đời đời ; còn kẻ nào không chịu tin vào người Con thì không được sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên người ấy.
Suy niệm :
Là ai thì cũng từ Trời ban cho mới có, không có gì là của mình, ơn riêng chỉ có thể đến từ Trời, ông Gioan làm phép rửa nhưng không phải tự ông ban ơn tha tội, ông chỉ là người làm chứng cho Chúa Giêsu, ông không phải là ánh sáng, ông thuộc về đất. Ông Ni-cô-đê-mô là bậc Thầy trong dân, nhưng ông cũng thuộc về đất, và nói chuyện dưới đât. Chỉ có một Đấng từ trời đến, Người nói và làm chứng những chuyện trên trời, nhưng người ta không nghe, không đón nhận. Những chuyện dưới đất thì ta thích nghe, thích nói. Còn chuyện trên trời thì xa quá, mơ hồ quá. Nói về giáo lý của Chúa thì ta làm ngơ, bịt tai, nhắm mắt, hay nghe mà như không nghe, không thấy, còn nói chuyện thế gian thì ta tham gia ngay.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa Giêsu đã chết thay để chúng con được sống. Xin Chúa ban sự sống Thần Khí biến đổi xác phàm con, tác động sâu thẳm nơi tâm hồn con để con hiểu được mầu nhiệm Chúa đã mạc khải, và tin Chúa là Đấng đã chết để Cứu Độ con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN II PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 6, 1 – 15
11 Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó. Cá nhỏ, Người cũng phân phát như vậy, ai muốn ăn bao nhiêu tùy ý. 12 Khi họ đã no nê rồi, Người bảo các môn đệ : “Anh em thu lại những mảnh bánh thừa kẻo phí đi.” 13 Họ liền đi thu những miếng thừa của năm chiếc bánh lúa mạch người ta ăn còn lại, và chất đầy được mười hai thúng… 15 Đức Giêsu biết họ sắp đến bắt mình đem đi mà tôn làm vua, nên Người lại lánh mặt, đi lên núi một mình.
Suy niệm :
Sau khi được nghe Lời giảng dạy, họ còn được ăn bánh no nê, dư thừa ; khi hóa nước thành rượu ngon, Người cũng làm cho đầy tràn các chum. Lương thực dư thừa, Chúa thu nhặt lại, không để rơi rớt, không để phí phạm. Đó là tấm lòng nhỏ bé đơn sơ của con người, Chúa quí trọng, sự đóng góp nhỏ bé của mình Chúa trân trọng thu lượm lại, một lời cầu nguyện đơn sơ, một câu nói an ủi, một sự tha thứ, một chút cố gắng kềm chế, hay là một ly nước lã Chúa cũng tính, cũng thu lượm không bỏ sót một vụn bánh nào. Họ tìm Chúa vì đau ốm bệnh tật đói khát, Chúa ở lại với họ, dạy dỗ, nuôi dưỡng họ cả tâm hồn lẫn thể xác.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa chạnh lòng thương đoàn dân lầm than vất vưởng, khi họ đã no thỏa tâm hồn và thể xác, họ chưa kịp cám ơn, chưa kịp tôn vinh, thì Chúa lánh mặt đi. Xin cho chúng con xuống thuyền ra khơi với Chúa, đến với nhiều chiên không người chăn dắt, đến với anh em bệnh tật, đói khát phần tâm linh, và lánh đi những cám dỗ vinh quang của thế gian, xin cho chúng con đừng dừng lại ở những lợi lộc, nhưng tiếp tục đến nơi khác đang cần chúng con. Ơn Chúa luôn dư thừa, xin cho chúng con biết chia sẻ, phân phát cho mọi người. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN II PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 6, 16 – 21
16 Chiều đến, các môn đệ xuống bờ Biển Hồ, 17 rồi xuống thuyền đi về phía Ca-phác-na-um bên kia Biển Hồ. Trời đã tối mà Đức Giêsu chưa đến với các ông. 18 Biển động, gió thổi mạnh. 19 Khi đã chèo được chừng năm hoặc sáu cây số, các ông thấy Đức Giêsu đi trên mặt Biển Hồ và đang tới gần thuyền. Các ông hoảng sợ. 20 Nhưng Người bảo các ông : “Thầy đây mà, đừng sợ !” 21 Các ông muốn rước Người lên thuyền, nhưng ngay lúc đó thuyền đã tới bờ, nơi các ông định đến.
Suy niệm :
Trời tối, biển động, gió mạnh : là những thử thách vẫn ở gần kề trên con thuyền đời chúng ta. Lúc bình yên ta thường không nhớ đến Chúa, khi gặp sóng gió, thử thách ta mới kêu cầu Chúa. Chúa đến để trấn an, Chúa đến xoa dịu lòng người môn đệ, có Chúa thì mọi sự bình an, có Chúa thì thuyền cập bến. Các môn đệ muốn rước Người lên thuyền, mình có rước Chúa lên thuyền đời mình không? Hay thuyền mình không còn chỗ cho Chúa nữa, vì mọi thứ khác của thế gian nó chiếm hết chỗ rồi, chúng ta loại Chúa ra khỏi con thuyền đời mình để tự chèo chống, rốt cuộc mình tìm hoài không thấy bến, cả đời cứ long đong lận đận tìm kiếm.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Cuộc đời chúng con gặp nhiều phong ba bão táp, chúng con cứ vất vả chèo chống mà không thấy Chúa đâu. Có lúc thuyền chúng con chìm trong bóng đêm của đam mê, tội lỗi, xác thịt yếu hèn không chống trả nổi những cơn sóng cám dỗ. Những vùi dập của bệnh tật, thiếu thốn, đau khổ làm chúng con chơi vơi. Xin cho chúng con vững tin, Chúa vẫn đang đi trên mặt biển đến gần chúng con, dù mắt chúng con không thấy, nhưng Lời Chúa vẫn vang lên mọi lúc, luôn đồng hành và kịp thời cứu giúp chúng con đến bến bình an. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
13-04-2018, 09:12 AM
CHÚA NHẬT III PHỤC SINH B
Tin Mừng : Lc 24, 35 – 48
44 Rồi Người bảo: "Khi còn ở với anh em, Thầy đã từng nói với anh em rằng tất cả những gì sách Luật Mô-sê, các Sách Ngôn Sứ và các Thánh Vịnh đã chép về Thầy đều phải được ứng nghiệm." 45 Bấy giờ Người mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh 46 và bảo : "Có lời Kinh Thánh chép rằng : Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại ; 47 và phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. 48 Chính anh em là chứng nhân của những điều này.
Suy niệm :
Khi lãnh nhận bí tích Rửa Tội, chúng ta đã nhận ba sứ mạng : ngôn sứ, tư tế và vương giả, Chúa Phục Sinh ban ơn để chúng ta thực hiện sứ mạng đó. Ngôn sứ là làm chứng bằng lời nói. Chung quanh chúng ta còn biết bao nhiêu người chưa biết Chúa. Sứ mạng của chúng ta là nói về Chúa cho họ.
Bắt đầu từ Giêrusalem, từ chính nơi các môn đệ đã được chứng kiến, nơi họ đã từ chối Chúa, giết Chúa. Chúng ta hãy bắt đầu từ chính nơi mình sống, từ bản thân tôi, từ gia đình tôi, giáo xứ tôi, những anh em chung quanh tôi.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa đã chọn và trao cho chúng con được cộng tác vào chương trình của Chúa. Chúa ban ân sủng và truyền cho chúng con thi hành sứ mạng : “Phải rao giảng cho muôn dân” là sứ mạng ngôn sứ. “Kêu gọi họ sám hối” là sứ mạng tư tế của người Kitô hữu. Cuộc sống ngày nay đang chìm đắm trong tội, nhân loại chạy theo tội lỗi, Chúa cần chúng con cộng tác để kêu gọi họ sám hối. Chính anh em là chứng nhân : Chúng con sống làm nhân chứng của Chúa giữa những người ngoại, đó là sứ mạng vương giả, là con Chúa thì sống xứng đáng là con : công chính, yêu thương, theo Lời Chúa dạy. Xin ban Thánh Thần để chúng con thực hiện sứ mạng Chúa trao phó. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN III PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 6, 22 – 29
27 Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực Con Người sẽ ban cho các ông, bởi vì chính Con Người là Đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận. 28 Họ liền hỏi Người : “Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn ?” 29 Đức Giêsu trả lời : “Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm, là tin vào Đấng Người đã sai đến.
Suy niệm :
Hãy ra công làm việc không phải vì lương thực hư nát. Ai cũng ra công làm việc để tìm mưu sinh, tìm loại lương thực hư nát, đó là mối quan tâm cần thiết hàng đầu để nuôi sống thể xác, nhưng dù đã no đủ thì vẫn ra công làm việc để xây dựng một cuộc sống sung túc, tìm của cải vật chất, có người càng giàu có thì càng ra sức tích lũy thêm. Chúa nói đến loại lương thực mà chúng ta không nhìn thấy, hoặc không màng tới : Không phải là thứ lương thực ta vẫn tìm kiếm, nhưng là lương thực thường tồn. Chúa mạc khải bí tích Thánh Thể, chính Người là lương thực đem lại phúc trường sinh, ban sự sống cho những ai có lòng tin vào Người.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Khi xưa, dân Israen đi trong sa mạc, đói khát, thiếu thốn, Thiên Chúa ban cho họ Manna từ trời xuống, họ được no nê, nhưng họ vẫn than van trách móc Thiên Chúa, vẫn chống lại Thiên Chúa. Xin cho chúng con khao khát lương thực thường tồn, ra công làm việc không phải để tìm kiếm của cải hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn : là sống chứng nhân, loan báo Tin Mừng cho nhiều người chưa biết Chúa, đem lương thực thiêng liêng đến cho kẻ đang đói khát. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN III PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 6, 30 – 35
31 Tổ tiên chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc, như có lời chép : Người đã cho họ ăn bánh bởi trời. 32 Đức Giêsu đáp : “Thật, tôi bảo thật các ông, không phải ông Mô-sê cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà là chính Cha Tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực, 33 vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian.” 34 Họ liền nói : “Thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy.” 35 Đức Giêsu bảo họ : “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, chẳng hề phải đói ; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ !”
Suy niệm :
Vì nhu cầu ăn mà người ta phải ra công làm việc, cũng vì miếng ăn mà sinh ra bao nhiêu tội lỗi. Nhưng khi giàu có, dư dả, ăn uống dư thừa, lương thực bồi bổ cao sang đến đâu thì cũng phải mang thân xác bệnh tật và phải chết. Từ bánh manna nuôi sống thể xác con người, Chúa Giêsu mạc khải Bánh Hằng Sống đem lại sự sống đời đời. Họ mừng rỡ nài xin : “Thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy.” Họ nghĩ rằng, có thứ bánh ấy thì họ không cần làm việc nữa, không phải vất vả từng ngày, không còn lo lắng đói khát nữa.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa ban cho chúng con lương thực thường tồn là chính Thịt Máu Chúa, Chúa hứa : Ai đến với Chúa, ai tin vào Chúa, thì được dư đầy no thỏa, không còn đói khát bao giờ. Chúa còn ban cho chúng con mãi thứ Bánh ấy không bao giờ ngưng, chẳng lúc nào cạn. Giờ đây, chúng con lại đến với Chúa, ngắm nhìn Bánh Thánh Thể là nguồn lương thực Chúa ban. Đến với Chúa, chúng con không còn lo lắng điều gì nữa, đến với Chúa, lòng chúng con bình an và hạnh phúc. Xin cho mọi người đến tìm nguồn sức sống nơi Chúa mỗi ngày. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN III PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 6, 35 – 40
37 Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài. 38 Vì tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi. 39 Mà ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. 40 Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.”
Suy niệm :
Từ chuyện bánh trần gian Chúa mạc khải mầu nhiệm Bánh trường sinh. Chúa dạy chúng ta thực hiện như Chúa : “Không làm theo ý tôi, nhưng làm theo ý Cha”. Bánh từ chất liệu tự nhiên của con người, tự con người làm ra, không có gì là bí ẩn, Chúa biến đổi thành siêu nhiên, thành Thịt Máu thần linh của Chúa, Ngôi Lời đã nhập thể, hóa thành nhục thể. Sự sống của mình kết hợp với Thịt Máu Chúa, để sự sống của Chúa ở nơi mình. Thân Mình Thánh Thiêng của Chúa từ trời xuống, đã thành bánh Hằng Sống cho thế gian. Lời Thánh phán từ miệng Chúa, thành Lời ban Sự Sống cho xác phàm hèn loài người, đất trời hòa với nhau, Chúa hòa với người phàm để xác phàm mình thành thánh, thành đền thờ Thiên Chúa. Thân phận làm người của Giêsu hòa nhập thân xác tôi…
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa đã từ trời xuống để thực hiện ý Cha. Mà ý Cha là không để mất một ai. Chúng con quỳ đây dưới chân thánh giá Chúa, xin Chúa gìn giữ chúng con, xin quy tụ mọi người lại trong đức tin, xin đừng để mất đi những người đã được sống trong ân nghĩa của Chúa. Chúng con đặt dưới chân thánh giá Chúa những người đang lầm đường lạc lối, đang rời xa ân sủng Chúa, xin cho họ được trở về trong ân nghĩa Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN III PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 6, 44 – 51
44 Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng : “Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy ; và tôi, tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết. 45 Xưa có lời chép trong các sách ngôn sứ : Hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha thì sẽ đến với tôi. 46 Không phải là đã có ai đã thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có Đấng từ nơi Thiên Chúa mà đến, chính Đấng ấy đã thấy Chúa Cha.
Suy niệm :
Thiên Chúa dạy dỗ từng người tín hữu của Người, như Người đã từng dạy dỗ các ngôn sứ lớn thời Cựu Ứơc. Chúa Giêsu nhắc lại lời hứa này, Chúa nói rõ thêm : Đó không phải là những mạc khải loan truyền đó đây, nhưng là ơn gọi nhiệm mầu dẫn chúng ta đến với Chúa Giêsu. Chúng ta tìm thấy mọi sự, khám phá ý định của Thiên Chúa dành cho chúng ta qua Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là Lời của Thiên Chúa. Nơi Người, Chúa Cha đã “hết lời” với chúng ta, và từ nay Thiên Chúa không còn ngỏ lời với dân Chúa qua các ngôn sứ nữa, nhưng là những mạc khải chân chính nhất, Lời lôi kéo mọi người đến với Cha. Không phải là có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng nghe Lời giáo huấn của Chúa Giêsu, qua các bí tích, nhất là bí tích Thánh Thể, chúng ta sẽ chỉ làm một việc : quay về với Thiên Chúa.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Lòng thương xót của Chúa thể hiện qua Lời : “Hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ.” Trải qua bao thời đại, Lời Chúa dạy dỗ hết những ai đón nhận. Xin cho mọi người tín hữu nghe và sống Lời Chúa dạy, để làm chứng nhân cho những người chưa biết Chúa. Xin cho hết mọi người, cũng có cơ hội được nghe Lời giáo huấn khôn ngoan của Chúa, để tất cả đều trở về với Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN III PHỤC SINH
Tin Mừng : 6, 52 – 59
54 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, 55 vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. 56 Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. 57 Như Chúa Cha là Đấng Hằng Sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. 58 Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời.
Suy niệm :
Trong Thánh Lễ, khi cử hành bí tích Thánh Thể, qua cử chỉ hữu hình, người tín hữu tham dự vào thực tại vô hình, được kết hợp với Chúa Giêsu Phục Sinh. Ta lấy đức tin tham dự vào bí tích, ta được hòa nhập với Chúa Kitô. Khi rước lễ, chúng ta chỉ nhận hình thức cụ thể là bánh, một loại bánh thức ăn trần tục, nhưng đã được biến hóa thành lương thực nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng. Chúng ta xác tín : Bánh đã được vị chủ tế thay mặt Chúa Giêsu đọc lời truyền, tức khắc, trở thành Thịt, và rượu nho trở thành Máu Chúa Kitô. Chúa Phục Sinh tự hiến mình thành của ăn. Chúng ta tin khi rước lấy Mình Chúa, Chúa đã ở lại trọn vẹn trong thân xác phàm hèn của ta.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Trước khi trở về cùng Chúa Cha, Chúa đã để lại cho thế gian, tất cả tình yêu của Chúa, Chúa ở lại bằng hình thức đơn sơ là bánh và rượu nho, như khi xưa Chúa là người thợ mộc tầm thường, để ở giữa chúng con. Xin cho chúng con ý thức mầu nhiệm tình yêu Chúa ban tặng cho thế gian, và nỗi lòng khao khát của Chúa được ở trong, ở cùng chúng con luôn mãi, để chúng con siêng năng rước Thánh Thể Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN III PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 6, 51. 60 - 69
Lời Thầy nói với anh em là Thần Khí và là sự sống. 64 “Nhưng trong anh em có những kẻ không tin.” Qủa thật, ngay từ đầu, Đức Giêsu đã biết những kẻ nào không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người. 65 Người nói tiếp : “Vì thế, Thầy đã bảo anh em : Không ai đến với Thầy được, nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho.” 66 Từ lúc đó, nhiều môn đệ rút lui, không còn đi theo Người nữa. 67 Vậy Đức Giêsu hỏi Nhóm Mười Hai : “Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao ?” 68 Ông Simon Phêrô liền đáp : “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai ? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời.
Suy niệm :
Những người nghe Chúa Giêsu nói, họ không thể hiểu mầu nhiệm : Con Thiên Chúa đã trút bỏ vinh quang thần tính của mình, tự nguyện hạ mình xuống thế gian. Con Thiên Chúa đã đi vào vinh quang của Chúa Cha, nhưng chúng ta phải tin rằng : một thế giới đích thực khác, đã có mặt đây rồi, mặc dù nhìn bên ngoài cuộc sống vẫn như trước, nhưng Thần Khí Chúa Kitô vẫn hoạt động không ngừng giữa những xáo trộn lớn lao, để thánh hiến thế giới này. Mọi sự sẽ qua đi, nhưng dù một chấm một phết, Lời Thiên Chúa sẽ không qua đi.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. “Không ai đến với Thầy được, nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho.” Chúa ban cho chúng con, được ơn nhận biết Chúa, Chúa cũng ban ơn để lôi kéo chúng con được đến với Chúa trong giờ này. Dù chúng con thật yếu đuối, bao lần chúng con vấp ngã, muốn xa rời Chúa, bỏ Chúa, nhưng Thánh Thần vẫn hằng gìn giữ chúng con từng giây phút, để dù trải qua bao khó khăn sóng gió, chúng con lại quay về bên Chúa. Chúng con ngợi khen cảm tạ Chúa đã ban ơn ấy cho chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
21-04-2018, 09:39 AM
CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH B
Tin Mừng : Ga 10, 11 – 18
11 Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. 12 Người làm thuê, vì không phải là Mục Tử, và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn, 13 vì anh ta là kẻ làm thuê, và không thiết gì đến chiên.
Suy niệm :
Hình ảnh người mục tử hiền lành, vất vả vì đoàn chiên, yêu thương chăm sóc chiên, đặt tên cho từng con, dắt chiên tới đồng cỏ xanh mát cho nó được no nê, dẫn chiên tới dòng suối cho nó thỏa thuê uống nước. Hình ảnh con chiên nhỏ bé, yếu đuối, sợ sệt khi thấy bóng sói dữ, người mục tử bảo vệ con chiên, chăm sóc và chữa lành, vác chiên trên vai, vui mừng vì tìm được một con chiên lạc đem về, người mục tử sẵn sàng hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. Người chăn thuê thiếu tấm lòng mục tử, vì họ không gắn bó với đoàn chiên, không tha thiết với chiên. Cái tâm của người chăn thuê là chỉ biết lợi cho mình, bỏ mặc chiên, thấy sói đến thì bỏ chạy, thấy khó khăn nguy hiểm thì lùi bước, thoái thác, sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn, người chăn thuê cũng không đau xót.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa đau đớn khi thấy nhiều đàn chiên bị tan tác vì thiếu tấm lòng người mục tử. Chúng con xin đặt dưới chân thánh giá Chúa, những vị mục tử thay mặt Chúa nơi thế gian, đang chịu nhiều gian khổ chăn dắt đoàn chiên Chúa trao phó, giữa biết bao nguy hiểm vây hãm, sói dữ vây quanh. Xin gìn giữ và ban cho các ngài trái tim nhân hậu, mang lấy tấm lòng mục tử Giêsu để yêu thương, bảo vệ, chăm sóc, băng bó mọi thương tích trong cuộc đời. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN IV PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 10, 1 – 10
7 Đức Giêsu lại nói : “Thật, tôi bảo thật các ông : Tôi là cửa cho chiên ra vào. 8 Mọi kẻ đến trước tôi đều là trộm cướp ; nhưng chiên đã không nghe họ. 9 Tôi là cửa. Ai qua tôi mà vào thì sẽ được cứu. Người ấy sẽ ra vào và gặp được đồng cỏ. 10 Kẻ trộm chỉ đến để ăn trộm, giết hại và phá hủy. Phần tôi, tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào.”
Suy niệm :
“Tôi là cửa”. Chúa Giêsu nói Người là cửa, cửa luôn mở để tất cả đều có thể đi qua. Nhưng cửa Giêsu là cửa hẹp, đường Giêsu là đường thập giá, người ta muốn vượt rào, muốn đi đường rộng, lối tắt, họ trèo lối khác. Ai không đi cửa Giêsu, người đó là kẻ trộm. Thế gian lôi kéo, dụ dỗ, phần thưởng, thi đua, danh vị, lợi lộc, giết hại, phá hủy. Đường rộng là con đường cám dỗ, đầy hoa thơm cỏ lạ, người ta nghe theo, chạy theo những phù phiếm thế gian. Chúa Giêsu mời gọi, Người nói : “Tôi là cửa”, Lời Giêsu là cửa, mọi lời khác đều là kẻ trộm, không đem đến sự bình an. Vì kẻ trộm chỉ đến để giết hại và phá hủy. Cửa danh vọng, của cải không đem lại sự sống. mình có nghe theo không? Phải nên Giêsu từ Ngài, Giêsu trong tư tưởng, trong lời nói, trong hành động, trong cuộc sống, đạt đến sự viên mãn của Đức Kitô.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Xin cho chúng con chiến đấu để đi cửa Giêsu. Mọi cửa khác : giàu có, danh vọng thế gian đều là trộm cướp. Xin cho gia đình chúng con, cho người cha, người mẹ biết dẫn dắt con cái đi vào cửa Giêsu, đi theo Lời Mục Tử Giêsu. Xin gìn giữ chúng con, đừng để một ai nghe theo lời ngọt ngào của thế gian, là đường đi vào cõi chết. Chúng con cầu xin cho sự hiệp nhất của Giáo Hội, hiệp nhất mọi dân tộc, hiệp nhất trong gia đình, để tất cả chỉ nên một đoàn chiên và một mục tử mà thôi. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN IV PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 10, 22 - 30
25 Đức Giêsu nói : “Tôi đã nói với các ông rồi mà các ông không tin. Những việc tôi làm nhân danh Cha tôi, những việc đó làm chứng cho tôi. 26 Nhưng các ông không tin, vì các ông không thuộc về đoàn chiên của tôi. 27 Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi ; tôi biết chúng và chúng theo tôi. 28 Tôi ban cho chúng sự sống đời đời ; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. 29 Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha. 30 Tôi và Chúa Cha là một.
Suy niệm :
“Tôi đã nói với các ông rồi mà các ông không tin.” Chúng ta được nghe bao nhiêu lời giảng dạy của Mục Tử Giêsu, được nhận lãnh muôn vàn ân sủng của Người, miệng chúng ta vẫn tuyên xưng đức tin, nhưng nếu lòng chúng ta tin, mà xác thịt vẫn chiều theo những lợi lộc, với muôn vàn hào nhoáng thế gian, chúng ta nghe tiếng Giêsu mà không sống Lời của Người, không đi theo đường lối của Người. Chúa biết chiên của Chúa yếu nhọc trước nanh vuốt sói dữ, với muôn vàn mưu chước kẻ thù vây bọc. Chúa quyết bảo vệ “chúng” đến cùng, Người quả quyết :“Không ai cướp được chúng khỏi tay tôi”.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Vì quyết bảo vệ đoàn chiên đến cùng, mà Chúa đã từ bỏ vinh quang trên trời, để đến ở giữa chúng con. Vì yêu thương từng con chiên bé nhỏ, yếu ớt, mà Chúa đã thí mạng sống mình để bảo vệ chúng con khỏi tay sói dữ. Chúa cứu chúng con khỏi phải diệt vong, Chúa trân quý từng con chiên, Chúa bảo vệ để không ai cướp được chúng. Chúng con cảm tạ tình yêu Chúa đã dành cho chúng con. Xin cho chúng con luôn tin nghe theo tiếng Chúa, xin gìn giữ chúng con khỏi mọi mưu chước kẻ thù luôn rình rập mưu hại. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN IV PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 12, 44 – 50
47 Ai nghe những lời tôi nói mà không tuân giữ, thì không phải chính tôi xét xử người ấy, vì tôi đến, không phải để xét xử thế gian, nhưng để cứu thế gian. 48 Ai từ chối tôi và không đón nhận lời tôi, thì có quan tòa xét xử người ấy : chính lời tôi đã nói sẽ xét xử người ấy trong ngày sau hết. 49 Thật vậy, không phải tôi tự mình nói ra, nhưng là chính Chúa Cha, Đấng đã sai tôi, truyền lệnh cho tôi phải nói gì, tuyên bố gì. 50 Và tôi biết : mệnh lệnh của Người là sự sống đời đời. Vậy, những gì tôi nói đúng như Chúa Cha đã nói với tôi.”
Suy niệm :
Cái tội của dân Do Thái và cũng là của chính chúng ta ngày nay : Trong thâm tâm họ vẫn nhận xét mọi điều Người làm đều tốt đẹp, lời giảng dạy của Người chân thật và công minh, họ nể trọng Người, nhưng tin vào những lời Người tuyên bố và đòi hỏi lại là chuyện khác. Chúng ta vẫn nghe biết Lời Chúa, miệng vẫn ca ngợi tình thương của Chúa, chúng ta nhìn biết Chúa là Đấng chân thật, Lời của Người thật khôn ngoan, đường lối của Người dẫn ta đến sự sống, nhưng để đáp lại lời Người, ta cho rằng : mình là con người thế gian, không thực hiện được. Không phải Chúa sẽ xét xử, nhưng chính tòa án lương tâm của ta xét xử ta. Lời của Người sẽ xét xử những việc sai trái ta đã làm.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Tin vào Chúa và tin vào Tin Mừng, là điều chúng con đã chọn và được chọn, chúng con không thể có thái độ bàng quang. Lời Chúa đến với chúng con giữa bao nỗi lo âu, bao điều cản trở, chúng con không thể có thái độ bàng quang, không cảm thấy có bổn phận đáp ứng, không thấy nghiêm trọng khi bỏ qua Lời chân lý của Chúa. Xin cho chúng con nhận ra việc đón nhận Lời Chúa là vô cùng khẩn thiết, và đừng bỏ qua cơ hội vĩnh cửu được quyết định ngay hôm nay. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN IV PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 13, 16 – 20
16 Sau khi rửa chân cho các môn đệ, Đức Giêsu nói : “Thật, Thầy bảo thật anh em : tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi. 17 Anh em đã biết nhưng điều đó, nếu anh em thực hành thì thật phúc cho anh em ! 18 Thầy không nói về tất cả anh em đâu. chính Thầy biết những người Thầy đã chọn, nhưng phải ứng nghiệm lời Kinh Thánh sau đây : Kẻ đã cùng con chia cơm sẻ bánh lại giơ gót đạp con.”
Suy niệm :
Khi thực hiện việc rửa chân cho các Tông Đồ, Chúa Giêsu không yêu cầu các ông thú nhận tội lỗi mình. Hành động của Chúa làm công việc của người tôi tớ, khiến các ông phải khiêm tốn xét mình, mình là kẻ bất xứng hư hèn, mà để Thầy, Chúa của mình rửa chân cho mình. Các ông tự thấy xấu hổ vì những lần tranh cãi, kèn cựa với nhau : những ước muốn quyền cao chức trọng, những tư tưởng ganh tức nhau. Chúa rửa chân cho tất cả không trừ một ai, cho người môn đệ Phêrô sắp chối Người, cho Giu-đa, kẻ đang âm mưu phản bội nộp Người, cho những người môn đệ rồi đây sẽ quay lưng khi Người gặp nạn.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa biết rõ chúng con bất xứng : trước cái chết đau thương của Chúa, chúng con vẫn vô tình quay lưng : bao lần chối bỏ Chúa, bao lần phản bội tình yêu Chúa. Chính chúng con là : “Kẻ cùng chia sẻ bàn Tiệc Thánh, đã giơ gót đạp Con.” Chúng con được dự bàn Tiệc Thánh Thể, được Chúa thanh tẩy bằng nước qua bí tích Rửa tội, chữa lành mọi thương tích tâm hồn nhờ bí tích Hòa giải, chúng con đã nhiều lần vùi dập Chúa, nhất là mỗi lần chúng con rước Chúa cách vô tâm, bất kính. Xin Chúa tha thứ, xin Chúa biến đổi tâm hồn chúng con, để mỗi ngày chúng con thêm lòng yêu mến Chúa hơn. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN IV PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 14, 1 – 6
1 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : “Anh em đừng xao xuyến ! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. 2 Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở ; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. 3 Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. 4 Và Thầy đi đâu thì anh em biết đường rồi.” 5 Ông Tô-ma nói với Đức Giêsu : “Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao biết được đường ?” 6 Đức Giêsu đáp : “Chính Thầy là con đường, là sự thật, và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.”
Suy niệm :
“Chính Thầy là con đường, là sự thật, và là sự sống.” Giêsu là đường, Lời Chúa là đường, Người đã trở nên người phàm, để bản thân Người thành con đường dẫn chúng ta đến với Chúa Cha. Con đường Người đi không là lý tưởng. Qua thập giá, đau khổ, sỉ nhục và cái chết không ai dám ngờ tới. Con đường Người đi cũng là con đường chúng ta đi. Chỉ con đường đó mới tiến đến sự thật. Cuộc đời của con người là chặng đường dài, ai cũng phải trải qua : gian truân, đau khổ, thập giá, chúng ta cứ đi mãi. Chúa Giêsu là đường, đi theo Người không bao giờ lạc lối, đi theo Lời Người chúng ta sẽ tìm được sự sống.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa mở ra cho chúng con con đường đi về nhà, về nguồn cội của chúng con, là nơi chốn đã dành sẵn cho chúng con từ thuở tạo thiên lập địa. Ở dưới đất, người ta tranh dành, chiếm chỗ, nhưng về nơi đó : “có nhiều chỗ ở”, có chỗ cho tất cả chúng con nữa. Xin cho chúng con hằng mong mỏi hướng về quê hương thật, đi theo con đường của Chúa, là sự thật và là sự sống. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN IV PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 14, 7 – 14
7 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : “Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy, ngay từ bây giờ, anh em đã biết Người và đã thấy Người. 8 Ông Phi-lip-phê nói : “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện.” 9 Đức Giêsu trả lời : “Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Phi-lip-phê, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói : ‘Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha’ ? 10 Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao ?”
Suy niệm :
Khi lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy, chúng ta đã chính thức gia nhập vào gia đình của Thiên Chúa. Đã là một gia đình, thì mọi thành viên sống gần gũi bên nhau. Vậy mà chúng ta cứ nói mãi tới chuyện đến gần Thiên Chúa, cứ như Người xa cách chúng ta lắm. Chúa Giêsu trách ông Phi-líp-phê vì ở với Chúa bấy lâu mà ông nói chưa biết Chúa. Chúng ta không cảm nhận được Chúa gần gũi ngay bên ta sao ? Người cũng không giấu đi mầu nhiệm của Người mà chia sẻ hết cho ta biết. Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi liên kết với nhau nên một, cũng trong thế giới tâm linh, chúng ta có thể được liên kết với Ngài : “Người ở trong Cha, Cha ở trong Người, Cha và Người ở lại trong chúng ta.”
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa ở với chúng con bấy lâu, ở bên cạnh chúng con, thật gần gũi, nhưng vì lòng chúng con xa Chúa, nên không nhận ra Chúa. Như khi xưa Chúa ở cùng các môn đệ, mà các ông vẫn không biết, vẫn không nhận ra. Xin cho chúng con nhận ra : Chúa luôn đồng hành với chúng con, Chúa ở bên chúng con từng ngày, Chúa vẫn kiên trì dù lòng chúng con cứng cỏi, yếu tin. Xin ban thêm lòng tin, để chúng con nhận ra Chúa vẫn hiện diện, rất gần gũi, và nơi từng người chung quanh con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
28-04-2018, 04:13 PM
CHÚA NHẬT V PHỤC SINH B
Tin Mừng : Ga 15, 1 – 18
3 Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em.4 Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy.5 Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được.
Suy niệm :
Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Chúa khao khát nài xin chúng ta ở lại trong Người, trong tình yêu của Người. Hãy ở lại trong Thầy, ở lại trong Lời Thầy, ở lại bên Thánh Thể của Thầy, ở lại trong trái tim của Thầy, như Thầy ở lại trong anh em. Chúa Giêsu tự nguyện ở lại, vì yêu chúng ta nên Chúa ở lại, dù đã thực hiện xong chương trình cứu độ, nhưng Người vẫn ở lại thế gian một cách hiện thực dưới hình thức Bánh và Rượu. Người ở lại trọn vẹn Thần tính và nhân tính, và Lời Người vẫn ở lại giữa chúng ta. Khi chúng ta rước Thánh Thể với lòng tin, Người ở lại trong lòng chúng ta, khi đọc và nghe Lời của Chúa trong ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần, thì Lời sống động của Chúa Giêsu vang lên qua hình thức ngôn ngữ của loài người. Người ở lại trong Lời, và thấm sâu vào tâm hồn chúng ta, ở lại trong trái tim của chúng ta.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Ai ở lại trong Thầy thì sinh nhiều hoa trái. Hoa trái là kết quả của những gì tốt lành nhất : Hoa trái phục vụ, yêu thương, công chính. Hoa trái tận hiến, hy sinh, hoa trái của Thần Khí là vui mừng hoan lạc. Phải kết hợp với Giêsu thì mới sinh trái. Xin cho chúng con hằng khao khát kết hợp với Chúa mỗi ngày. Xin cho chúng con ước ao rước Thánh Thể và đọc Lời Chúa để được nên một với Chúa.
THỨ HAI TUẦN V PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 14, 21 – 26
21 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : “Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy. 22 Ông Giu-đa, không phải Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, nói với Đức Giêsu : “Thưa Thầy, tại sao Thầy phải tỏ mình ra cho chúng con, mà không tỏ mình ra cho thế gian ?” 23 Đức Giêsu đáp : “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy.
Suy niệm :
“Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy.” Khi yêu mến ai, thì chúng ta thích nghe người ấy nói, làm theo ý muốn của người ấy, ta sẽ cố gắng để làm vui lòng họ. Chúa Giêsu tha thiết mời gọi chúng ta yêu mến Người. Ai yêu mến Người thì giữ lời Người. Điều răn Chúa dạy là yêu thương nhau. Ai yêu mến Thiên Chúa thì chắc chắn sẽ yêu thương anh em, vì đó là điều Chúa tha thiết dạy chúng ta. Yêu mến Chúa thì có Thiên Chúa ở cùng và ở trong người ấy. Thiên Chúa là tình yêu, nếu chúng ta cứ giữ trong lòng sự hận thù, ganh ghét, thì Chúa không ở lại với chúng ta.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Khi còn trên thánh giá, lúc tâm hồn não nề, thể xác đau đớn, Chúa kêu lên thống thiết : “Ta khát”. Đó là nỗi lòng của Chúa, Chúa khao khát tình yêu mà không được đáp trả. Giờ đây, trong bí tích Thánh Thể, Chúa vẫn tha thiết kêu nài tình yêu : “Ai yêu mến Thầy”, Chúa ở lại đây, trong nhà thờ, Nhà Tạm, Chúa ở lại trong Thánh Thể để được ở cùng chúng con. Xin cho chúng con hằng ước ao kết hiệp với Chúa trong tình yêu. Xin Chúa ở lại trong chúng con, đừng bao giờ rời xa chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa
THỨ BA TUẦN V PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 14, 27 – 31a
28 Anh em đã nghe Thầy bảo : ‘Thầy ra đi và đến cùng anh em.’ Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy. 29 Bây giờ, Thầy nói với anh em trước khi sự việc xảy ra, để khi xảy ra, anh em tin. 30 Thầy sẽ không còn nói nhiều với anh em nữa, bởi vì thủ lãnh thế gian đang đến. đã hẳn, nó không làm gì được Thầy. 31a Nhưng chuyện đó xảy ra để cho thế gian biết rằng Thầy yêu mến Chúa Cha và làm đúng như Chúa Cha đã truyền cho Thầy.”
Suy niệm :
“Thầy yêu mến Chúa Cha và làm đúng như Chúa Cha đã truyền.” Chúa Giêsu chờ đợi giờ thực hiện ý muốn của Chúa Cha, giờ mà Thiên Chúa đã cho phép thủ lãnh thế gian đến. Chúa Giêsu nhiều lần báo trước cho các môn đệ : Để khi việc xảy ra, khi Người đi vào cuộc Thương Khó và Tử nạn, các ông sẽ bớt hoang mang thất vọng ; để các ông vững tin và lãnh nhận sứ mạng khi Người rời bỏ các ông mà về cùng Cha. Thiên Chúa làm được mọi sự, không ai có thể làm gì nếu Ngài không cho phép. Thiên Chúa ban cho họ quyền tự do, điều xảy ra không phải là Thiên Chúa sắp đặt, Ngài biết trước mọi sự, nhưng không ngăn cản nó xảy đến : “Nhưng chuyện đó xảy ra để cho thế gian biết Thầy làm đúng như Chúa Cha đã truyền.”
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Mọi biến cố xảy đến trong cuộc đời chúng con, dù tốt hay xấu Chúa đều biết hết, nhưng Chúa vẫn để nó xảy ra, Chúa có thể làm được mọi sự, có thể ngăn cản điều xấu, nhưng Chúa tôn trọng tự do và ý muốn của con người. Xin cho chúng con cứ can đảm đón nhận, vui lòng vâng theo Ý Cha, dù khó khăn, gian khổ hay bị mọi người khinh ghét mưu hại, vẫn bền lòng vững tin rằng : Qua đau khổ sẽ vào vinh quang. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN V PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 15, 1 – 8
5 Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái, vì không có Thầy, anh em chẳng làm gì được. 6 Ai không ở lại trong Thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho, và sẽ bị khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi. 7 Nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. 8 Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là : Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy.”
Suy niệm :
Ai không gắn liền với cây nho thì bị quăng ra ngoài cho khô héo, và bị đốt đi. Không ở lại trong Giêsu thì cuộc sống sẽ bất an, buồn chán, khô héo. Gia đình không gắn với Giêsu thì mất nhựa sống, cành con cái khô héo vì không kết hiệp với thân nho, với ơn Chúa. Lòng mình gắn bó với thế gian, với tiền của, danh vọng, vinh quang lợi lộc, thú vui, đam mê xác thịt, kết quả là thất bại, buồn phiền, gia đình tan nát, con cái hư hỏng vì thiếu nhựa Giêsu. Nếu chúng ta ở lại trong Giêsu, và giữ Lời của Người trong lòng thì muốn gì cứ xin, anh em sẽ “được như ý” được thỏa nguyện, đó là : sự bình an ; là hoa quả của Thần Khí ; là những gì tốt nhất ; là “sinh nhiều hoa trái.”
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con ở giữa muôn vàn sự đẹp đẽ của thế gian, lòng chúng con gắn bó với những phù hoa, những cuộc vui, những danh vọng hư hèn. Nỗi lòng của Chúa tha thiết mời gọi chúng con ở lại trong tình yêu của Chúa, gắn bó với Chúa, vì chỉ gắn liền với thân nho thì mới có sự sống. Xin cho con khao khát được ở lại trong Chúa. Xin Lời Chúa cắt tỉa, gọt dũa con, để cuộc đời con sinh nhiều hoa trái, làm tôn vinh Cha. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN V PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 15, 9 – 11
9 Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. 10 Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. 11 Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn.
Suy niệm :
Chúa yêu thương các môn đệ như tình yêu của Chúa Cha yêu Con Một Người, như tình yêu gắn kết của Thiên Chúa Ba Ngôi. Thiên Chúa là tình yêu. Tình yêu đến nỗi khao khát ở trong con người, Người nài xin chúng ta ở lại trong tình thương của Người. Tình yêu không đòi hỏi điều gì, chỉ nài xin chúng ta ở lại trong tình yêu. Chỉ cần ta yêu Chúa thôi. Ở lại trong Chúa, yêu mến Chúa thì làm gì cũng được, và còn làm những việc ngoài khả năng của mình.
Ở lại trong tình thương của Thầy : nghĩa là không yêu mến gắn bó với mọi sự thế gian. Có tình yêu Giêsu thì không có kiêu ngạo ích kỷ, hận thù, không có ảnh hưởng của Satan, gia đình có tình yêu Giêsu thì hạnh phúc, yêu thương, đầm ấm, cộng đoàn có Giêsu ở cùng thì không có bất hoà, chia rẽ, ganh tỵ. Ở lại với Giêsu là có niềm vui, và niềm vui nên trọn vẹn.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con đến đây với Chúa, nghe lời yêu thương tha thiết của Chúa, nhưng thế gian đầy cám dỗ, nó lôi kéo chúng con ra khỏi tình yêu của Chúa. Xin Chúa gìn giữ chúng con, dù gian truân, cùng khốn, dù nghèo đói, bệnh tật, dù có phải chết thì xin cho chúng con vẫn ở lại trong tình yêu của Chúa, dù được cả thế gian, dù phải mất mạng sống, không có gì có thể lôi chúng con ra khỏi tình yêu của Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN V PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 15, 12 – 17
16 Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em, để anh em ra đi, sinh được hoa trái, và hoa trái của anh em tồn tại, hầu tất cả những gì anh em xin cùng Chúa Cha nhân danh Thầy, thì Người ban cho anh em. 17 Điều Thầy truyền dạy anh em là hãy yêu thương nhau.
Suy niệm :
“Không phải anh em đã chọn Thầy”, Chúa chọn Phêrô, chọn Gioan, chọn Matthêu, Chúa chọn cả Giuđa, Chúa chọn mỗi người mỗi cách, người thì đang vất vả thả lưới, đang vá lưới với cha, người thì tất bật ở bàn thu thuế, họ đang bận rộn với công việc, Chúa gọi theo Chúa : họ “lập tức theo Người.”
Có người xin theo nhưng Người không cho, lại sai họ về làm chứng ở nơi mình sống (Mc 5,19). Có người Chúa mời gọi như anh thanh niên giàu có thì anh lại buồn rầu bỏ đi (Mc 10,22). Có người thì Chúa nói theo Chúa phải chấp nhận gian khổ, không có chỗ tựa đầu, có người muốn theo Chúa mà xin về nhà chôn cất cha, Chúa cũng không ưng.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Không chỉ các môn đệ khi xưa, Chúa còn tiếp tục mời gọi tất cả mọi người cộng tác trong chương trình cứu độ. Mỗi người Chúa chọn mỗi cách khác nhau : Người sống ơn gọi gia đình ; người độc thân, người sống đời thánh hiến, dù với ơn gọi nào thì Chúa cũng cắt cử mỗi người tuỳ theo hoàn cảnh của mình. Xin cho chúng con sinh hoa trái trong đời sống thường ngày của chúng con. Trong gia đình, trong xóm làng, nơi làm việc. Học sinh thì sinh hoa trái nơi trường học, nơi bạn bè. Xin cho chúng con cộng tác trong giáo xứ, sinh hoa trái yêu thương, nhiệt thành, xứng là người môn đệ của Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN V PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 15, 18 – 21
18 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng :”Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước. 19 Gỉa như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian, và Thầy đã chọn, đã tách anh em ra khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em. 20 Hãy nhớ lời Thầy đã nói với anh em : tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em. Nếu họ đã tuân giữ lời Thầy, họ đã tuân giữ lời anh em.
Suy niệm :
Đức tin được rèn luyện trong thử thách. Nhờ thử thách, đức tin của chúng ta được ngày càng thêm vững vàng. Các môn đệ cũng trải qua bao nhiêu thử thách, có lúc các ông không vượt qua nổi, nhưng qua những vấp ngã mới nhận ra mình còn quá yếu kém trong đức tin. Thánh Phêrô chịu thử thách khi Thầy bị bắt, ông quá sợ hãi mà chối Chúa, sau đó ông mới kiên vững hơn. “Anh em không thuộc về thế gian.” Chúng ta đang bị ràng buộc bởi những thứ thuộc về thế gian : công việc, thú vui, tiền của, đam mê, danh vọng… Khi nhận ra con đường sống theo ý Chúa, muốn thay đổi đời sống, hướng về Chúa, liền bị thế gian ghét, chống đối, kẻ thù tìm cách làm ta nản lòng bỏ cuộc.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa Giêsu đã đến thế gian, để tách chúng con ra khỏi mọi quyến rũ của thế gian. Thế gian không phải là xấu. Thiên Chúa không tạo dựng nên điều gì xấu, và Người nói Người yêu thế gian, nhưng kẻ thù đã gieo cỏ lùng lẫn vào lúa tốt. Những người làm trợ thủ cho Xatan, họ ở trong thế gian và thuộc về thế gian. Xin cho chúng con đi theo con đường của Chúa, dù bị thế gian ghét bỏ. Xin gìn giữ chúng con đang trầm luân giữa thế gian này. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
02-05-2018, 04:23 PM
CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH B
Tin Mừng : Ga 15, 9 – 17
12 Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.13 Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình.
Suy niệm :
Chúng ta đi vào tâm tình của Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly, những giờ phút cuối cùng ở với các môn đệ, lời Người dạy dỗ, lời nhắn nhủ yêu thương, chúng ta trân quý lời tâm sự thắm thiết của Người. Đây là những lời trăn trối chân tình từ trái tim của Người, trước khi bước vào cuộc tử nạn. “Anh em hãy yêu thương nhau.” Chúa Giêsu không đòi hỏi điều gì ngoài tình yêu thương. Chúa thấy rõ con người yếu hèn của chúng ta. Ganh đua, tranh giành, hận thù ganh ghét. Trong suốt thời gian ở với Thầy, cũng nhiều lần các môn đệ cãi nhau, giận nhau, tức tối vì tranh dành địa vị xem ai lớn hơn ai. Điều đó vẫn xảy ra trong gia đình, trong đoàn thể, trong giáo xứ, trong xã hội, những xung đột, bất hoà luôn xen vào. Dù là đời sống gia đình, tu sĩ, hay các bậc lãnh đạo, Chúa vẫn tha thiết dạy điều răn yêu thương, vì tất cả đều là con người yếu đuối. Điều này không còn là điều răn nữa mà trở thành một : “Lệnh truyền yêu thương”.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Ngôn ngữ chung của tất cả những ai tin theo Chúa là “Yêu thương”. Bộ đồng phục của người môn đệ Chúa cũng chính là “Yêu thương”. Nhưng chúng con đã gây ra biết bao lỗi lầm, khiến Hội Thánh bị chia rẽ. Chúng con quỳ đây dưới chân thánh giá Chúa, xin cho hết những ai tin vào Chúa, được hiệp nhất trong tình yêu. Xin Chúa quy tụ mọi người, được hiệp lòng thờ phượng và yêu mến Chúa, thành một đoàn chiên và một chủ chăn duy nhất. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN VI PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 15, 26 --- 16,4a
27 Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu. 16 1 “Thầy đã nói với anh em các điều ấy, để anh em khỏi bị vấp ngã. 2 Họ sẽ khai trừ anh em khỏi hội đường. Hơn nữa sẽ đến giờ kẻ nào giết anh em cũng tưởng mình phụng thờ Thiên Chúa. 3 Họ sẽ làm như thế, bởi vì họ không biết Chúa Cha, cũng chẳng biết Thầy. 4a Nhưng Thầy đã nói với anh em những điều ấy, để khi đến giờ họ hành động, anh em nhớ lại là Thầy đã nói với anh em rồi.”
Suy niệm :
Những ngày gần kề cuộc Thương Khó, nỗi lòng của Thầy Giêsu băn khoăn lo lắng. Rồi đây, khi các môn đệ sẽ phải chứng kiến Người bị bắt bớ, bị sỉ nhục, chịu mọi đau đớn, và chết treo trên thập giá, làm sao các ông đủ sức vững lòng chịu đựng những biến cố kinh hoàng này. Người sai các môn đệ làm chứng vì các ông đã ở với Người ngay từ đầu, và cũng chính các ông sẽ là chứng nhân rao giảng chương trình cứu chuộc Người sắp thực hiện. Người không hứa hẹn điều gì tốt đẹp mà lại báo trước những điều khó khăn các ông sẽ phải nếm trải. Khi ấy, Người không còn ở bên các môn đệ để bảo vệ các ông, mà : “Họ sẽ khai trừ anh em, họ sẽ giết anh em.”
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Trước khi rời bỏ thế gian, Chúa đã để lại cho nhân loại chúng con những chứng nhân Tông Đồ, là những người đã được sống bên Chúa trong công cuộc cứu chuộc. Trải qua bao thời đại, Hội Thánh Tông Truyền đổ máu để bảo vệ sự thật. Chúng con phải tiếp nối công cuộc của Chúa. Xin ban cho chúng con lòng tin vững mạnh, dù trải qua bao khó khăn, thử thách, dù bị khai trừ, bị chống đối, hay phải chết để làm chứng cho công cuộc Tử Nạn và Phục Sinh của Chúa, chúng con cũng không sợ hãi. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN VI PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 16, 5 – 11
5 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : “Bây giờ Thầy đến cùng Đấng đã sai Thầy, và không ai trong anh em hỏi : ‘Thầy đi đâu ?’ 6 Nhưng vì Thầy nói ra các điều ấy, nên lòng anh em tràn ngập ưu phiền. 7 Song, Thầy nói thật với anh em : Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em ; nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em. 8 Khi Người đến, Người sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi, về sự công chính và việc xét xử : 9 về tội lỗi : vì chúng không tin vào Thầy ; 10 về sự công chính : vì Thầy đến cùng Chúa Cha, và anh em không còn thấy Thầy nữa.”
Suy niệm :
Chúng ta cảm nhận bầu khí Thầy trò thân tình trong bữa Tiệc Ly, những lời tâm huyết đầy yêu thương, Người vỗ về, trấn an, vừa ân cần dạy dỗ : “Lòng anh em tràn ngập ưu phiền”. Song Người lại an ủi, anh em đừng quá đau buồn, vì : “Thầy đi thì có lợi cho anh em.” Giữa muôn vàn đau thương trong cuộc đời, chúng ta hãy để Lời Chúa xoa dịu lòng mình. Lời Chúa vẫn đầy dịu hiền, ân cần chăm sóc, là phương thuốc chữa lành mọi thương tích lòng ta. Lời Chúa là Thần Khí ban thêm sức mạnh giúp ta chiến đấu với ác thần trong cuộc chiến thế gian này.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Lòng Chúa yêu thương môn đệ xiết bao, Chúa biết các ông sẽ rơi vào khủng hoảng, khi Người rời khỏi các ông để đi chịu chết. Giờ đây, Chúa lại đến bên chúng con, Chúa biết lòng chúng con cũng nhiều ưu phiền, Chúa lắng nghe hết mọi lời cầu nguyện tâm tình của chúng con trong lúc này. Chúa đến bên chúng con, an ủi xoa dịu mọi sầu khổ của chúng con, đến với Chúa, lòng chúng con thật bình an, ở bên Chúa, chúng con thật hạnh phúc. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN VI PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 16, 12 – 15
12 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : “Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi. 13 Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. 14 Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì là của Thầy, mà loan báo cho anh em.”
Suy niệm :
Chúa Giêsu tiếp tục mạc khải về Chúa Thánh Thần. Khi Người về trời, Thần Khí của Người sẽ hoạt động mạnh mẽ trong Hội Thánh, nổi bật nhất là các Tông Đồ tiên khởi. Các ông là những người tầm thường, thô sơ mộc mạc, ít hiểu biết, chẳng có tài ăn nói văn hoa, cũng chẳng có của cải, hay chút bề ngoài để lôi kéo người ta. Nhưng sau ngày lễ Ngũ Tuần, các ông đã được đầy Thánh Thần, đi rao giảng khắp nơi, các ông phải đương đầu với những người đã từng chống đối và giết Chúa Giêsu. Khi Người còn sống, họ đã tìm mọi cách để bắt bẻ, kết tội, và kết án tử ; Khi Người sống lại, họ loan tin các môn đệ lấy xác Người. Bây giờ các môn đệ hăng say rao giảng Người đã chết và đã Sống Lại, họ càng tức tối, họ tìm cách bắt bớ, vu khống, kết án : Các ông sẵn sàng làm chứng dù phải chịu mọi gian khổ, khó khăn, thử thách, tù tội hay phải chết cũng không sợ hãi.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa đã chọn các Tông Đồ là những người hèn mọn, bất xứng, để hoàn thành một Hội Thánh lan tràn khắp mặt đất như ngày hôm nay. Chúa cũng chọn mỗi người chúng con, dù chúng con thật nhỏ bé bất toàn. Xin cho chúng con biết khiêm tốn để Thánh Thần dẫn dắt. Chúng con là đầy tớ vô dụng, xin Chúa sử dụng chúng con, làm khí cụ trong tay Chúa, Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN VI PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 16, 16 – 20
18 Vậy các ông nói : ‘Ít lâu nữa nghĩa là gì ? Chúng ta không hiểu Người nói gì !” 19 Đức Giêsu biết là các ông muốn hỏi mình, nên bảo các ông : “Anh em bàn luận với nhau về lời Thầy nói : ‘Ít lâu nữa, anh em sẽ không trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy.’ 20 Thật, Thầy bảo thật anh em : anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi lo buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui.”
Suy niệm :
Cuộc đời của chúng ta là một hành trình dài, trong suốt hành trình, chúng ta vẫn mong mỏi chờ đợi, và phải có lòng kiên trì đến cùng. Chúng ta vẫn chờ “Ít lâu nữa”, nhưng chúng ta có kiên trì từng ngày không ? Chúa vẫn nói : hãy chờ và chỉ “Ít lâu nữa”, và chúng ta cũng chờ đợi mãi. Nhưng cuộc sống đầy những chông gai thử thách : Bệnh tật, lo lắng, cực nhọc, mồ hôi, nước mắt… Chúng ta có kiên vững nổi không ? Bao nhiêu lần vấp ngã, bao nhiêu lần ta mất lòng trông cậy vào Chúa, bao nhiêu lần không còn thấy Chúa nữa… Lời Chúa vẫn vang lên, vẫn động viên giúp ta chỗi dậy : Hãy vững tin, hãy kiên trì “Ít lâu nữa” nỗi lo buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Cuộc đời những người đã được chọn vào gia đình Hội Thánh, được trở thành con Chúa, dù trải qua bao thăng trầm, dù lưu lạc nơi đâu, nhiều khi mất phương hướng, không còn nhìn thấy Chúa nữa, nhưng Chúa không bỏ mặc, không quên lãng, Chúa chờ đợi để một ngày nào đó, họ lại được thấy Chúa, ở trong ân sủng và tình yêu Chúa. Chúng con xin đặt dưới chân thánh giá Chúa, những người đã được Thánh Tẩy, nhưng đang chơi vơi, bơ vơ lạc lối vì không nhìn thấy Chúa. Xin Chúa quy tụ họ trở về trong gia đình Hội Thánh. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN VI PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 16, 20 – 23a
20 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : “Thật, Thầy bảo thật anh em : anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi lo buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui.” 21 Khi sinh con, người đàn bà lo buồn vì đến giờ của mình ; nhưng sinh con rồi , thì không còn nhớ đến cơn gian nan nữa, bởi được chan chứa niềm vui vì một người con đã sinh ra trong thế gian. 22 Bây giờ anh em lo buồn, nhưng Thầy sẽ gặp lại anh em, lòng anh em sẽ vui mừng ; và niềm vui của anh em không ai lấy mất được.
Suy niệm :
“Thật, Thầy bảo thật anh em : anh em sẽ khóc lóc và than van.” Chúa Giêsu báo trước những điều không phải là mơ ước của các môn đệ, của con người thế gian, và của bất cứ ai đang sống cuộc đời trần thế. Người chẳng hứa danh vọng, giàu có, mà là : “Anh em sẽ khóc lóc và than van.” Nhưng Người lại chắc rằng : “Nỗi lo buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui, không ai lấy mất được.” Mọi niềm vui thế gian đều chóng qua, không có niềm vui nào mãi mãi tồn tại. Mọi thứ thế gian cho ta : Vinh quang, của cải, địa vị ; dù vinh hoa tột bậc… tất cả đều không bền vững. Nhưng những buồn đau, những bất công, nghèo khổ, khinh khi, những thua thiệt vì sống công chính, sẽ trở thành niềm vui mãi mãi, không ai lấy mất được.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa thấy các môn đệ còn yếu hèn trước bao nanh vuốt sói dữ. Chúa cũng thấy mọi nổ lực của chúng con giữa cuộc đời đầy bất công, tham lam và gian dối. Để sống công chính, chúng con phải cố gắng chiến đấu trong đau thương và nước mắt. Xin cho chúng con kiên vững giữa mọi gian nan thử thách, và vững tin chờ ngày được hưởng trọn niềm vui, không sợ bị ai lấy mất. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN VI PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 16, 23b – 28
23b Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : “Thật, Thầy bảo thật anh em : anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy. 24 Cho đến nay, anh em đã chẳng xin gì nhân danh Thầy. Cứ xin đi, anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn. 25 Thầy đã dùng dụ ngôn mà nói những điều ấy với anh em. Sẽ đến giờ Thầy không còn dùng dụ ngôn mà nói với anh em nữa, nhưng Thầy sẽ nói rõ cho anh em về Chúa Cha, không còn úp mở.
Suy niệm :
Chúng ta cảm nghiệm được tâm tình của Chúa Giêsu, Người dạy dỗ môn đệ ân cần, bằng những lời đầy tình cảm thắm thiết. Người làm trung gian để nối kết tình thân giữa các môn đệ với Chúa Cha, điều mà con người hèn kém không thể cảm nghiệm được. Chúa Giêsu muốn xóa đi sự cách biệt giữa trời và đất, giữa Thiên Chúa với con người. Khi con người phạm tội, họ đã tự trốn tránh Thiên Chúa, chính họ hủy bỏ mối liên hệ đó, họ thấy mình nhơ uế không thể ớ cùng Thiên Chúa được nữa, nên tự xa cách Thiên Chúa. Chúa Giêsu là Thiên Chúa, lại tự hạ mình xuống ở với con người, để kéo con người lên cùng Chúa Cha.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Dù con người đã phạm tội, bất tuân với Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa không bỏ mặc. Tình yêu của Cha vẫn hằng mong mỏi chờ đợi, Cha sai Con Một đến với chúng con, để nhờ Con của Người, mà lôi kéo chúng con lại gần tình Cha. Chúa dạy chúng con ngay từ bây giờ : “Cứ xin với Cha đi.” Cầu xin với Cha là cách để đem chúng con đến gần với Cha mỗi ngày. Xin cho chúng con nghe lời Chúa dạy, kiên trì cầu xin, và giờ đây, chúng con tin tưởng dâng lên Cha tâm tình cầu xin tha thiết của mỗi người chúng con. Lạy Cha, con tín thác nơi Cha.
maria_huong
11-05-2018, 03:53 PM
CHÚA NHẬT CHÚA THĂNG THIÊN B
Tin Mừng : Mc 16, 15 – 20
15 Người nói với các ông : “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. 16 Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ ; còn ai không tin thì sẽ bị kết án. 17 Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin : Nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. 18 Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khỏe.”
Suy niệm :
Trước khi lên trời, Chúa Giêsu sai các ông loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Chúa ban cho họ những dấu lạ kèm theo để họ tin. Khi mọi chuyện đã xếp đặt xong, Chúa Giêsu về trời, còn các tông đồ bắt đầu sứ vụ, có Chúa cùng hoạt động với các ông. Chúa mời gọi chúng ta bước vào chương trình của Chúa: “Hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.” Tất cả mọi người đều được nghe lời Chúa truyền. Chúng ta đừng loại trừ mình ra khỏi sứ vụ Chúa đã trao. Khi lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy, chúng ta đã lãnh nhận ba sứ mạng : Ngôn sứ –Tư tế –Vương giả. đó là sứ mạng chúng ta phải thực hiện, đừng lo ta quá nhỏ bé, thấp hèn, nói chẳng ai tin. Chúa Phục Sinh nói : “Ai không tin thì bị kết án.”
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh. Chúng con được nghe sứ điệp Tin Mừng, được những dấu chỉ soi sáng đời sống đức tin, Chúa sai chúng con đi làm chứng cho người ta biết Chúa. Sứ mạng của chúng con là loan báo Tin Mừng, có Chúa đồng hành với chúng con : Ai đón nhận thì được cứu độ, còn ai không tin, kẻ ấy sẽ phải trả lẽ trước mặt Thiên Chúa vì những hành vi tốt xấu của mình, lỗi của người biết mà vẫn cứ phạm, nặng hơn kẻ không biết. Xin cho con thực thi lệnh truyền của Chúa, sống đời chứng nhân Tin Mừng. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN VII PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 16, 29 - 33
30 Khi ấy, các môn đệ thưa với Đức Giêsu rằng : “Giờ đây,… chúng con tin Thầy từ Thiên Chúa mà đến.” 31 Đức Giêsu đáp : “Bây giờ anh em tin à ? 32 Này đến giờ – và giờ ấy đã đến rồi- anh em sẽ bị phân tán mỗi người mỗi ngả và để Thầy cô độc một mình. Nhưng Thầy không cô độc đâu, vì Chúa Cha ở với Thầy. 33 Thầy nói với anh em những điều ấy, để trong Thầy, anh em được bình an. Trong thế gian, anh em sẽ phải gian nan khốn khó. Nhưng can đảm lên ! Thầy đã thắng thế gian.”
Suy niệm :
Suốt ba năm sống đời công khai, Chúa Giêsu phải chịu bao khó khăn thử thách, giữa những sự chống đối của giới lãnh đạo. Hết lần này đến lần khác, họ gài bẫy, họ dùng mọi cách để kết án, họ muốn giết Người, xô Người xuống núi, họ gán cho Người là “tướng quỷ” hầu ngăn cản người ta đến với Người… Nhưng họ đều thất bại vì sự khôn ngoan và thần trí của Người. Cho đến khi họ bắt Người và kết án tử hình, họ hả hê vì tưởng rằng họ đã chiến thắng. Đối với thế gian, trước mắt người đời, Người thất bại nặng nề, bị sỉ nhục cho đến chết. Họ cho rằng : Bây giờ thì chẳng ai còn tin vào một phạm nhân bị chết thảm như vậy. Nhưng Người lại nói với các môn đệ : “Can đảm lên ! Thầy đã thắng thế gian”.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chiến thắng của Chúa là chấp nhận mọi gian lao đau khổ, là bằng lòng chịu chết cách ô nhục, thực hiện trọn thánh ý Cha. Cuộc đời chúng con cũng đang chiến đấu với mọi khó khăn thử thách, chiến đấu với cám dỗ thế gian vây bọc chung quanh. Xin cho chúng con mỗi khi yếu đuối ngã lòng, được nghe lời Chúa hôm nay : “Can đảm lên” để Lời Chúa khích lệ chúng con vượt thắng tất cả, và cùng Chúa “chiến thắng thế gian.” Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN VII PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 17, 1 – 11a
1 Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện : “Lạy Cha, giờ đã đến ! Xin Cha tôn vinh Con Cha, để Con Cha tôn vinh Cha... 4 “Phần con, con đã tôn vinh Cha ở dưới đất, khi hoàn tất công trình Cha đã giao cho con làm. 5 Vậy, lạy Cha, giờ đây, xin Cha tôn vinh con bên Cha : xin ban cho con vinh quang mà con vẫn được hưởng bên Cha trước khi có thế gian.
Suy niệm :
Chúa Giêsu cầu nguyện tha thiết với Cha : “Lạy Cha, giờ đã đến!” Giờ Con phải chịu mọi nỗi đau khổ, nhục nhã nhất. Người không trốn chạy, không từ chối. Chúng ta cảm nhận tâm tình của Chúa Giêsu, mong mỏi chờ đợi “giờ” thực hiện Ý Cha. Người thổn thức cầu nguyện. Vẫn lời tâm tình với Cha : “Xin Cha tôn vinh Con Cha”. Những khổ nhục, roi đòn, thập giá, cuộc chiến đấu không dễ dàng chút nào với thân phận loài người, cho đến khi Người chiến thắng trên Đài Thập Tự, đó là giờ Người được tôn vinh. Thiên Chúa muốn thực hiện chương trình của Ngài trong cuộc đời chúng ta : Mọi biến cố, những sự kiện trong đời xảy đến là Ý Cha, là “giờ” Cha muốn tôi thực hiện. Cuộc đời người môn đệ trong đau khổ làm vinh danh Chúa. Chúng ta đừng từ chối, đừng phản kháng, hãy phó thác cuộc đời để làm tôn vinh danh Cha.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Mỗi ngày chúng con đọc lời kinh : “Xin cho danh Cha cả sáng.” Nhưng mỗi ngày sống của chúng con chưa làm sáng danh Cha. Xin cho con biết cầu nguyện như tâm tình của Chúa Giêsu, vâng trọn ý Cha. Xin Cha tôn vinh con, không như người đời tôn vinh, nhưng xin cho con làm đẹp ý Cha, và danh Cha được tôn vinh trong mọi biến cố đời con. Xin cho con hoàn tất công trình đời con trong thánh ý Cha đã trao cho con. Vinh quang của Cha là chiến thắng của Con Cha bằng cái chết trên Thập Gía. Đó cũng là thánh ý Cha đã trao cho con. Lạy Cha, con tín thác nơi Cha.
THỨ TƯ TUẦN VII PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 17, 11b – 19
20 Khi ấy, Đức Giêsu ngước mắt lên trời mà cầu nguyện rằng : 14 “Lạy Cha, con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian. 15 Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần. 16 Họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. 17 Xin Cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời Cha là sự thật. 18 Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian. 19 Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật, họ cũng được thánh hiến.
Suy niệm :
Lời cầu nguyện tâm tình của Chúa Giêsu nói với Cha, Người cầu xin cho Hội Thánh, Người nói : “Thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, Con không xin Cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin Cha gìn giữ họ khỏi ác thần.” Sự dữ luôn rình rập trong mọi hoạt động của Hội Thánh, Chúa Giêsu vẫn thao thức hướng lòng chăm lo cho Hội Thánh. Thế gian ghét họ, ghét môn đệ của Người, ghét Hội Thánh, vì thế gian ưa chuộng sự giả dối, gian tà, còn Người dạy Hội Thánh sống trong sự thật, vì “Lời Cha là sự thật.” Lời cầu nguyện hiến tế của Chúa Giêsu truyền lại cho Hội Thánh, và được Hội Thánh tiếp tục cầu nguyện trong Thánh Lễ.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. “Như Cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian.” Khi sai các môn đệ, như con chiên hiền lành đi giữa bầy sói, với sức người hèn yếu, làm sao thoát khỏi nanh vuốt sói dữ. Chúa vẫn lo lắng cầu nguyện liên lỉ cho Hội Thánh giữa thế gian này. Chúng con xin đặt dưới chân thánh giá Chúa, con thuyền Hội Thánh còn lênh đênh trên biển cả. Xin Chúa gìn giữ, bảo vệ Hội Thánh Chúa giữa muôn vàn thử thách, và dẫn dắt về bến bình an. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN VII PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 17, 20 – 26
24 “Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành. 25 Lạy Cha là Đấng Công Chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng con, con đã biết Cha, và những người này đã biết là chính Cha đã sai con. 26 Con đã cho họ biết danh Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương con ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa.”
Suy niệm :
“Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con.” Đó là tâm nguyện tha thiết của Chúa Giêsu. Người thấy rõ ngay từ đầu, đã có sự chia rẽ giữa những người thờ phượng Thiên Chúa. Và suốt thời gian lịch sử, Hội Thánh Chúa bị phân rẽ, những Giáo Hội mới gọi là “Giáo Hội cải cách”, sự ly khai khỏi Hội Thánh bởi nhiều nguyên nhân rất phức tạp. Có nhiều cố gắng để anh em Công Giáo, Chính Thống và Tin Lành nổ lực hiệp nhất lại với nhau, nhưng những rạn nứt mới lại xuất hiện trong nội bộ mỗi Giáo Hội.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa đau đớn vì Hội Thánh là thân thể Chúa đang bị phân rẽ. Chúa mong muốn ở cùng Hội Thánh, ở trong Hội Thánh duy nhất, hiệp nhất và yêu thương. Dù Giáo Hội đã cố gắng và nổ lực rất lớn để hòa giải những vấn nạn và xích lại gần nhau hơn, nhưng vẫn nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Chúng con quỳ đây dưới chân thánh giá, nài xin nhờ cái chết của Chúa, nhờ Máu Chúa đã đổ ra. Xin cho mọi người tin vào Chúa, được hiệp nhất trong tình yêu. Xin cho mọi con chiên quy tụ về một đoàn chiên, và một chủ chăn. Xin cho vị Chủ Chăn được đầy Thánh Thần để quy tụ mọi chiên trở về một đoàn chiên duy nhất. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN VII PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 21, 15 – 19
15 Đức Giêsu Phục Sinh hỏi ông Simon Phêrô: “Này anh Simon, con ông Gioan, anh có mến Thầy hơn các anh em này không?” Ông đáp: “Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy.” Đức Giêsu nói với ông: “Hãy chăm sóc chiên con của Thầy.”…
Suy niệm :
Khi chọn Phêrô để trao quyền thay mặt Chúa chăm sóc đoàn chiên. Chúa chỉ cần : “Lòng yêu mến Chúa” Chúa cũng chọn mỗi người chúng ta trong vai trò của mình. Tôi có yêu mến Người một cách đặc biệt và “Trên hết mọi sự” hay không ? Chúng ta thưa “có”, mặc dù chúng ta đầy những yếu đuối, và Chúa mời gọi chúng ta đi vào tình yêu của Người. Có lòng yêu mến Chúa thì ta có thể làm trọn được tất cả mọi việc Chúa trao cho, và cùng với Người gánh vác dân Chúa. Có lòng yêu mến thì ta làm gì cũng được, có lòng yêu mến thì ta mới có can đảm trước mọi thử thách gian nan. Yêu mến Chúa là hy sinh cả cuộc đời mình cho sứ mạng của Người. Đoàn chiên của Chúa còn đang rất thiếu người chăn dắt, thiếu người quy tụ về một đoàn chiên, Chúa cần chúng ta cộng tác biết bao, Chúa không đòi hỏi một điều kiện nào trừ lòng yêu mến Chúa, Chúa không chọn người tài giỏi, Chúa không tính đến tuổi tác, sức khoẻ. Tất cả đều có thể cộng tác vào sứ mạng của Chúa trong khả năng của mình.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chăm sóc đoàn chiên của Chúa là bổn phận và trách nhiệm không phải chỉ riêng các mục tử, linh mục, nhưng còn là bổn phận của mỗi người chúng con. Xin cho chúng con yêu mến Chúa nơi người anh em, yêu thương chăm sóc đàn chiên Chúa trao cho chúng con : Chiên gia đình, chiên con cái, yêu thương những người ngoại chưa biết Chúa chung quanh chúng con, đó là sứ mạng để làm chứng cho Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN VII PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 21, 20 – 25
21 Vậy, khi thấy Gioan, ông Phêrô nói với Đức Giêsu : “Thưa Thầy, còn anh nầy thì sao ?” 22 Đức Giêsu đáp : “Gỉa như Thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi thì đến, thì việc gì đến anh ? Phần anh, hãy theo Thầy.”… 24 Chính môn đệ này làm chứng về những điều đó và đã viết ra. Chúng tôi biết rằng, lời chứng của người ấy là xác thực. 25 Còn nhiều điều khác Đức Giêsu đã làm. Nếu viết lại từng điều một, thì tôi thiết nghĩ : cả thế giới này không đủ chỗ chứa các sách viết ra.
Suy niệm :
Thánh Gioan là người môn đệ Chúa thu nhận ngay từ đầu khi bước vào đời sống rao giảng công khai. Suốt ba năm, Gioan không quên những biến cố xảy ra, lòng yêu mến sâu đậm nên Gioan nhớ từng chi tiết trong suốt thời gian ở với Thầy, chỉ có sự kết hợp mật thiết với Thầy, và đầy ơn Thánh Thần nên Gioan mới có thể ghi lại : Mọi lời giáo huấn của Thầy ; những lời tâm tình cầu nguyện của Thầy ; những bài diễn từ đầy cảm xúc của Thầy. Phần kết Tin Mừng thánh Gioan, tác giả là người cận kề bên cạnh Gioan khi người qua đời. Ông làm chứng về mọi điều Tin Mừng Gioan tường thuật là xác thực. Và với lời lẽ tầm thường giới hạn của con người, dù là cả thế giới, cũng không đủ để chứa hết mọi điều Chúa Giêsu đã làm.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con cảm tạ, vì Chúa đã để lại cho chúng con Tin Mừng Gioan, là một kho tàng quý giá hơn hết mọi thứ của cải của cả thế gian. Nhờ lòng yêu mến Chúa của thánh Gioan, nhờ ơn Thánh Thần, chúng con được nghe, được đọc, được tiếp cận với Chúa ngay trong cuộc sống đời này. Xin ban cho chúng con lòng yêu mến Lời Chúa, siêng năng đọc Lời Chúa mỗi ngày, và làm chứng cho Tin Mừng của bằng đời sống chứng nhân. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG B
Tin Mừng : Ga 20, 19 – 23
21 Người lại nói với các ông : “Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.” 22 Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo : “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. 23 Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ.”
Suy niệm :
Khi tạo dựng vũ trụ, Thiên Chúa thổi hơi, sự sống con người liền có. Ngày Chúa Phục Sinh, Người lại thổi hơi ban cho các môn đệ sự sống mới, sai các ông đi, để tiếp nối sứ mạng của Người. Chúa Phục Sinh ban “bình an” cho các môn đệ. Chúa tha thứ hết mọi lỗi lầm yếu đuối của các ông. Lòng người môn đệ phải “bình an” thì mới đem niềm vui và “bình an” đến cho anh em. Người ban Thánh Thần để các ông thi hành sứ mạng Người giao phó : “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần”. Chúa Phục Sinh sai các môn đệ đi, Người truyền cho các ông : Bí tích Hòa Gỉai : “Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha, anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ.”
Lòng chúng ta hân hoan vui mừng vì Chúa đã Sống Lại. Cuộc đời mới của người môn đệ bắt đầu, niềm vui cứu độ tràn đầy trong tim. Chúa ban Thánh Thần và sai chúng ta lên đường, đem niềm vui cứu độ, và bình an đến của Chúa với muôn người.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh. Lời chúc bình an của Chúa là ban ơn tha thứ và ban Thánh Thần cho chúng con. Lòng chúng con sẽ nhận được bình an của Chúa Phục Sinh khi chúng con sống bí tích hòa giải với anh em. Xin cho con đem ơn bình an của Chúa đến cho mọi người chung quanh con, bằng sự tha thứ hết mọi lỗi lầm của anh em, xin cho con tháo cởi hết những gì con còn cầm giữ làm cho con không bình an, để niềm vui Phục Sinh được trọn vẹn, và sống trọn sứ mạng Chúa trao phó. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
18-05-2018, 04:47 PM
THỨ HAI TUẦN VII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 9, 13 – 28
20 Vừa thấy Người, quỷ liền lay nó thật mạnh, nó ngã xuống đất, lăn lộn, sùi cả bọt mép. 21 Người hỏi cha nó: “Cháu bị như thế từ bao lâu rồi ?” Ông ấy đáp : “Thưa từ thuở bé. 22 Nhiều khi quỷ xô nó vào lửa hoặc đẩy xuống nước cho nó chết. Nhưng nếu Thầy có thể làm được gì, thì xin chạnh lòng thương mà cứu giúp chúng tôi.” 23 Đức Giê-su nói với ông ta: “Sao lại nói: nếu Thầy có thể ? Mọi sự đều có thể đối với người tin.” 24 Lập tức, cha đứa bé kêu lên: “Tôi tin! Nhưng xin Thầy giúp lòng tin yếu kém của tôi!”
Suy niệm :
Cuộc sống của chúng ta ngày nay ma quỉ vẫn tiếp tục hoạt động, nó không công khai để hành hạ, dày xéo bằng sự khống chế bên ngoài, nhưng nó âm thầm tấn công trong tâm hồn bằng muôn vàn hình thức, nó nguy hiểm hơn vì chúng ta không nhìn thấy nó, nhất là tuổi trẻ thời nay, dễ bị mê hoặc bởi mưu chước của nó, có nhiều loại mà tự sức con người không thể trừ nổi, nếu không kết hợp với Chúa bằng sự cầu nguyện, và cần có lòng tin.
Nhìn bệnh tình của đứa bé thật tội nghiệp, nó bị từ bé, cha của đứa bé đã hết sức chạy chữa, ông nhiều lần cầu xin các môn đệ cứu, nhưng bệnh chẳng hết mà càng nặng thêm. Thời gian lâu dài đã làm ông thất vọng, không còn niềm tin, đem đứa bé đến với Chúa Giêsu, nhưng ông nghi ngờ, lòng vẫn còn ngờ vực, nên nói với Người: “Nếu Thầy có thể làm được gì?”
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Hằng ngày chúng con vẫn đến với Chúa, khi thất vọng chúng con chạy đến cầu xin Chúa, nhưng lòng tin của chúng con thật yếu kém. Xin ban thêm lòng tin cho chúng con. Xin cho chúng con kiên trì cầu nguyện, vững tin vào quyền năng của Chúa, và cùng với sự ăn chay hãm mình, để giúp chúng con chiến thắng mọi cám dỗ của Kẻ thù. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN VII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 9, 30 – 37
31 Đức Giê-su dạy các môn đệ rằng: “Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Người, và ba ngày sau khi bị giết chết, Người sẽ sống lại.” 32 Nhưng các ông không hiểu lời đó, và các ông sợ không dám hỏi lại Người. 33 Sau đó, Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Ca-phác-na-um. Khi về tới nhà, Đức Giê-su hỏi các ông : “Dọc đường, anh em đã bàn tán điều gì vậy?” 34 Các ông làm thinh, vì khi đi đường, các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả.
Suy niệm :
Chúa Giêsu dẫn các môn đệ đi riêng ra, thân tình tỏ cho các ông về cuộc khổ nạn và Phục Sinh của Người, nhưng các môn đệ không hiểu điều Người vừa dạy. Trong lúc đi đường, dù vừa nghe Thầy loan báo cuộc Thương Khó, thì các ông lại cãi nhau xem ai là người lớn hơn, Chúa Giêsu buồn lắm, nhưng người yêu thương các ông, khi về đến nhà, Người gọi nhóm Mười Hai lại, với tất cả tâm tình yêu thương, Người không giận dữ, không trách móc, vì Người biết rõ các môn đệ là phận con người yếu đuối, các ngài cũng mang tâm trạng thế gian, mơ ước dang vọng của người trần thế, Người lại tận tình dạy dỗ các ông, để huấn luyện các ông thành những người thay mặt Người sau này.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Các môn đệ của Chúa cũng là những con người yếu hèn, đầy tham vọng, được Chúa yêu thương dạy dỗ để cộng tác với Chúa trong sứ mạng cao trọng. Chúng con quỳ đây, đặt dưới chân thánh giá Chúa những bậc đại diện trong Hội Thánh, đang gánh trách nhiệm chăn dắt đoàn chiên của Chúa, các ngài cũng yếu đuối và mỏng dòn. Xin Chúa gìn giữ các ngài từng giây phút, để thoát khỏi mọi mưu chước ác thần, và ban sức mạnh để các ngài chiến thắng mọi cám dỗ thế gian. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN VII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 9, 38 – 40
38 Ông Gio-an nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta.” 39 Đức Giê-su bảo : “Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy. 40 Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta.
Suy niệm :
Có nhiều người giảng dạy về Chúa, họ hoạt động khắp nơi. Họ cũng là môn đệ của Chúa, là anh em với chúng ta, họ mang cùng một nhiệm thể của Chúa Kitô. Họ nhân danh Chúa để giảng dạy. Nhưng thật xót xa vì sự chia rẽ, chống đối giữa những người mang sứ mạng rao giảng, chính nhiệm thể của Chúa Kitô bị chia cắt. Nếu chúng ta là những người đã đọc Lời Chúa mà lại nói xấu, chê trách, hay chống đối những anh em khác như : Tin Lành ; Chính thống… thì mâu thuẫn với Lời Chúa dạy : là yêu thương, tha thứ. Như vậy lời ta nói không hợp với việc ta làm. Dân Do Thái họ tưởng rằng chỉ có họ mới là dân riêng của Chúa, là con Chúa, chỉ có họ mới được ơn cứu độ. Chúa Giêsu không dạy chúng ta làm như vậy, và không muốn ta ngăn cản tự do của họ, vì : “Không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại nói xấu về Thầy.”
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa yêu thương tất cả, không ai bị loại trừ ra khỏi tình yêu thương của Chúa, mọi người đều đáng được hưởng ân huệ của Chúa, nhưng chính chúng con lại gây chia rẽ, bất hòa. Xin Chúa thay đổi tư tưởng hạn hẹp, ích kỷ của chúng con, để chúng con xây dựng tinh thần hòa bình, yêu thương và hiệp nhất. Xin cho chúng con biết yêu thương đón nhận tất cả, dù là tôn giáo nào cũng đều là anh em của chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN VII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 9, 41 – 50
41 “Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Ki-tô, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. 42 “Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn. 43 Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi ; thà cụt một tay mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai tay mà phải sa hoả ngục,…48 nơi giòi bọ không hề chết và lửa không hề tắt. 49 Quả thật, ai nấy sẽ được luyện bằng lửa như thể ướp bằng muối.
Suy niệm :
Không phải Chúa muốn chúng ta mang thể xác tật nguyền, đau khổ, vì chúng ta không có quyền huỷ hoại thân thể mà Chúa đã tạo dựng giống hình ảnh Chúa, nhưng phải làm cho nó hoàn thiện hơn từ bên trong. Muốn trở nên toàn vẹn thì phải chịu luyện trong lửa, ướp trong muối. Chúa không bắt chúng ta phải chịu đau đớn cắt bỏ phần thân thể, điều kiện để vào Nước Trời cũng rất đơn giản : Đó là yêu thương. Một chén nước cho anh em cũng được Chúa tính. Chọn lấy phần thưởng cho linh hồn không có gì là khó, chỉ có nghĩa là yêu thương. Trong lòng chúng ta có tình yêu thì chúng ta không có dịp phạm tội, không có hận thù ghen ghét, không tham lam, ích kỷ, không làm thiệt hại cho anh em, không làm buồn lòng, xúc phạm anh em.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Để chuộc lại từng phần chi thể mà chúng con vì phạm tội đáng cắt bỏ chúng, Chúa muốn chúng con được sống, được toàn vẹn. Chúa đã chịu đau đớn đến từng phần chi thể và toàn thân thể Chúa, làm một tội nhân khốn cùng nhất, chịu chết thảm thương trên thánh giá. Giờ đây, Chúa vẫn tiếp tục hy sinh ở lại với chúng con trong Thánh Thể, để phục hồi cho chúng con một thân thể toàn vẹn, và một linh hồn tinh sạch. Chúng con cảm tạ Chúa.
THỨ SÁU TUẦN VII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 10, 1 – 12
2 Có mấy người Pha-ri-sêu đến gần Đức Giê-su và hỏi rằng : “Thưa Thầy, chồng có được phép rẫy vợ không?” Họ hỏi thế là để thử Người. 3 Người đáp : “Thế ông Mô-sê đã truyền dạy các ông điều gì ?” 4 Họ trả lời: “Ông Mô-sê đã cho phép viết giấy ly dị mà rẫy vợ.” 5 Đức Giê-su nói với họ: “Chính vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Mô-sê mới viết điều răn đó cho các ông. 6 Còn lúc khởi đầu công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã làm nên con người có nam có nữ ; 7 vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, 8 và cả hai sẽ thành một xương một thịt.
Suy niệm :
Chúa Giêsu nhấn mạnh đến luật hôn nhân một vợ, một chồng. “ Sự gì Thiên Chúa kết hợp loài người không được phân ly.” Khi xưa, đối với dân Do Thái, người dân cứng lòng, họ khó chấp nhận được luật này. Ông Môisen phải nhượng bộ cho họ được phép ly dị vợ mình vì một lý do nào đó. Chúa Giêsu dùng Kinh Thánh để thiết lập lại khế ước hôn nhân. Nhưng trong cuộc sống xã hội hôm nay, hôn nhân đang bị khủng hoảng, tình trạng ly dị càng nhiều, gia đình bị đổ vỡ càng gia tăng. Không phải chỉ có những người Do Thái khi xưa mới lòng chai dạ đá, mà ngày nay con người vẫn cứ lòng chai dạ đá. Người ta không ngừng đòi hỏi giải gỡ hôn nhân, điều mà Chúa Giêsu đã thiết lập và nâng lên hàng bí tích.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Trước thảm trạng hôn nhân bị đe dọa đổ vỡ trong cuộc sống hiện nay, chúng con cầu xin Chúa ban nhiều ơn cần thiết cho đời sống gia đình bền vững. Xin Chúa ban bình an và lòng kiên trì cho những gia đình đang gặp thử thách. Chính Chúa là sức mạnh để gia đình chúng con vững tin và vượt thắng mọi cám dỗ. Chúa nói : “Hỡi tất cả những ai vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.” Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN VII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 10, 13 – 16
13 Người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giê-su, để Người đặt tay trên chúng. Nhưng các môn đệ la rầy chúng. 14 Thấy vậy, Người bực mình nói với các ông: “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng. 15 Thầy bảo thật anh em: Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào.” 16 Rồi Người ôm lấy các trẻ em và đặt tay chúc lành cho chúng.
Suy niệm :
“Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng.” Nước Thiên Chúa dành cho những ai dám từ bỏ chính mình, bỏ đi cái sự khôn ngoan thế gian, để trở thành khờ dại, đơn sơ như trẻ em. Chúng ta muốn làm lớn, làm thầy, chúng ta không tin tưởng Chúa mà tin vào chính mình hơn. Chúng ta mải lo lắng sự khôn ngoan thế gian mà quên rằng mình có một người Cha đầy quyền năng, Người yêu thương ta vô cùng, sẵn sàng ban cho ta bất cứ điều gì ta xin Người. Nhìn trẻ em thời nay, những trẻ lang thang, bụi đời, hư hỏng, chúng thiếu tình yêu thương, không ai dạy dỗ, kẻ xấu lại dạy cho chúng làm điều xấu, những tâm hồn đơn sơ, thơ dại bị xã hội biến chất.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa yêu thương những tâm hồn bé nhỏ, tin tưởng phó thác cho Chúa, những anh em bị khinh ghét, bị bỏ rơi, bị xua đuổi, bị dụ dỗ, bị lợi dụng làm những việc xấu, đang ở chung quanh rất nhiều. Xin cho chúng con biết yêu thương, đón nhận, biết mở rộng lòng để đến với những trẻ em bất hạnh, những trẻ bị xã hội bỏ rơi, bị rơi vào tệ nạn, mang lấy tâm tình của Chúa, yêu thương ôm lấy chúng, chớ không xua đuổi, ngăn cấm chúng. Xin Chúa đặt tay chúc lành cho chúng. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
26-05-2018, 09:43 AM
CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI NĂM B
Tin Mừng : Mt 28, 16 – 20
18 Đức Giêsu đến gần, nói với các ông : “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. 19 Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, 20 dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đế tận thế.
Suy niệm :
Sứ vụ loan báo Tin Mừng được truyền cho tất cả những ai đã lãnh nhận bí tích Rửa Tội. Chúng ta được mời gọi bước vào bước đường chinh phục dân ngoại chung quanh ta. Đó là chúng ta thực hiện sứ mạng : Ngôn sứ, tư tế và vương giả, khi lãnh nhận bí tích Rửa Tội. Chúa sai chúng ta đi :“Làm phép rửa cho muôn dân.” không phải chỉ cho người ngoại, nhưng làm cho mọi người được ơn tái sinh, sống lại con người mới, những người anh em tín hữu đang sống trong bóng tối, dù họ tội lỗi thế nào đi nữa, họ cũng vẫn khao khát ước mong một đời sống tốt đẹp.
Điều này thật cấp thiết, Chúa chọn và đặt chúng ta ở giữa họ, để ta thi hành sứ mạng. Chúng ta làm cho dù chỉ một người được ơn trở lại, thì có thiệt thòi, có mất tất cả, hay mất cả mạng sống mình, cũng vẫn được lợi, vì dù chỉ cứu được một linh hồn là hơn mọi thứ châu báu khác, và bù đắp muôn vàn tội lỗi mình.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa sai chúng con đi, và : “Làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con, và Chúa Thánh Thần.” Chúa hứa : “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Công cuộc loan báo Tin Mừng chúng con không thực hiện một mình, nhưng có Chúa cùng đồng hành. Thiên Chúa mong muốn cho muôn người hiệp nhất trong gia đình Chúa Ba Ngôi. Xin cho chúng con thi hành sứ mạng Chúa trao, hiến đời mình để đem anh em về với Chúa, thêm lòng nhiệt thành loan báo Tin Mừng của Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN VIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 10, 17 – 27
23 Đức Giê-su rảo mắt nhìn chung quanh, rồi nói với các môn đệ : “Những người có của thì khó vào Nước Thiên Chúa biết bao!” 24 Nghe Người nói thế, các môn đệ sững sờ. Nhưng Người lại tiếp: “Các con ơi, vào được Nước Thiên Chúa thật khó biết bao! 25 Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa.” 26 Các ông lại càng sửng sốt hơn nữa và nói với nhau : “Thế thì ai có thể được cứu?” 27 Đức Giê-su nhìn thẳng vào các ông và nói : “Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế, vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được.”
Suy niệm :
Nghe Chúa nói như vậy, chắc là chúng ta lo lắm, liệu chúng ta có buồn rầu bỏ đi như chàng thanh niên kia. Anh giữ trọn các điều răn từ nhỏ, thật tốt lành. Chúng ta sống trọn các lề luật, nhưng thiếu luật yêu thương. Chúng ta sống trọn lành một mình mình chưa đủ, nhưng phải làm cho anh em khác cũng trọn lành. Đó là điều người thanh niên kia vẫn còn thiếu. Chúng ta no đủ, dư thừa, thì cũng đừng quên nhiều người đang đói. Tại sao người giàu lại khó vào Nước Trời? Tại vì ta còn lo giữ tài sản không phải của mình, mà ta chỉ là người quản gia. Dù giàu có của cải thì cũng chỉ là nén bạc Chúa trao mà ta không làm cho nó sinh lợi. Dù đạo đức, trọn lành nhưng nếu ta không chọn Chúa mà chọn của cải ở thế gian thì cũng mất tất cả.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Những cám dỗ vì tiền bạc của cải bất chính, nó chiếm ưu thế trong cuộc đời trần thế. Mọi tội lỗi phát sinh từ tiền bạc, mọi mối chia rẽ bất hòa, trong gia đình, giữa anh em cũng bởi của cải, danh vọng. Nhưng chúng con tin đối với Thiên Chúa, điều gì cũng có thể được. Xin ban cho chúng con lòng cậy trông vào Chúa, có ơn Chúa mọi sự đều có thể được. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN VIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 10, 28 – 31
28 Ông Phê-rô lên tiếng thưa Người: “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy!” 29 Đức Giê-su đáp: “Thầy bảo thật anh em: Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, 30 mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau.”
Suy niệm :
“Được gấp trăm”. Theo sự ưa chuộng của xã hội hôm nay người ta thích lợi lộc, thích thi đua, thích cá cược, dù mất hay được cũng chỉ tương đối, bỏ ra một số nhỏ để được gấp hai, ba, hoặc nhiều lần ai cũng muốn, thậm chí gấp triệu lần như trúng số độc đắc, nhưng có khi mất tiêu cả tài sản, nhà cửa mà vẫn chẳng được lại gì. Chúa Giêsu đưa ra một cuộc cá cược, chắc chắn được lợi gấp trăm, nhưng chúng ta lại chẳng quan tâm. Chúa nói “chẳng hề có ai” từ bỏ nhà cửa, người thân, ruộng đất… từ bỏ mọi sự mà ngay đời này lại không nhận được gấp trăm : Dù một hy sinh, một lời cầu nguyện đơn sơ, một câu kinh, một cử chỉ yêu thương, giúp đỡ, một lần tha thứ, và dù chỉ là một lần quỳ gối, cúi mình tôn kính, thờ lạy, chắc chắn Chúa đều không bỏ sót một sự nhỏ nhặt nào.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa biết những cố gắng, hy sinh của chúng con, dù chỉ một ít thời gian để đến đây với Chúa, tuy chẳng đáng gì, nhưng một chút cố gắng đó Chúa cũng yêu thương đón nhận. Lời hứa được gấp trăm Chúa vẫn thực hiện. Trao hết cho Chúa : người thân, bạn bè, của cải, và cả cuộc đời, tâm hồn chúng con thật bình an. Xin cho chúng con dám đặt cược cuộc đời con cho Chúa. Và vững tin rằng : Ngày đó, Chúa sẽ đền bù, gấp trăm nghìn lần, những thiệt thòi, hôm qua hôm nay. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN VIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 10, 32 – 45
35 Hai người con ông Dê-bê-đê là Gia-cô-bê và Gio-an đến gần Đức Giê-su và nói: “Thưa Thầy, chúng con muốn Thầy thực hiện cho chúng con điều chúng con sắp xin đây.” 36 Người hỏi : “Các anh muốn Thầy thực hiện cho các anh điều gì?” 37 Các ông thưa: “Xin cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Thầy, khi Thầy được vinh quang.”
Suy niệm :
Quyền lực, địa vị thế gian là sức cám dỗ rất mạnh, nó là sự kiêu ngạo đã có từ tổ tông chúng ta, hai ông bà đang vô cùng đầy đủ, sung mãn, nhưng nghe lời cám dỗ để được cao trọng như Thiên Chúa nên đã phạm tội. Các tông đồ theo Chúa Giêsu, lòng cũng ước mong ngày được hưởng vinh quang trần thế. Lời cầu xin của hai tông đồ là những vị giám mục đầu tiên, cũng không làm chúng ta ngạc nhiên, các ông cũng là con người yếu đuối xác phàm, được Chúa tuyển chọn từ tầng lớp thấp kém trong xã hội, được chính Chúa huấn luyện, yêu thương và dạy dỗ. Tấm gương Người dạy trước hết là chính Người đã trở nên rốt hết. Người trở một tội nhân bị khinh rẻ, nhạo báng, sỉ nhục và kết án tử hình. Người còn cúi xuống rửa chân cho môn đệ để nêu gương phục vụ.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa đã chọn Đức Thánh Cha, các Giám Mục, các linh mục để cộng tác với Chúa trong sứ mạng chăm sóc đoàn chiên. Các ngài cũng chỉ là con người yếu đuối mỏng dòn, bản thân vẫn nhiều khiếm khuyết Chúng con đặt dưới chân thánh giá Chúa những người Chúa đã chọn, xin ban cho các ngài lòng nhiệt thành trong khôn ngoan và đầy Thánh Thần. Xin Chúa ban nhiều ơn thánh, để các ngài phục vụ trong tinh thần khiêm nhường và yêu thương. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN VIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 10, 46 – 52
Đức Giê-su đứng lại và nói: “Gọi anh ta lại đây!” Người ta gọi anh mù và bảo : “Cứ yên tâm, đứng dậy, Người gọi anh đấy !” 50 Anh mù liền vất áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Đức Giê-su. 51Người hỏi : “Anh muốn tôi làm gì cho anh?” Anh mù đáp : “Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được.” 52 Người nói: “Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh!” Tức khắc, anh ta nhìn thấy được và đi theo Người trên con đường Người đi.
Suy niệm :
Anh sống cuộc đời mù loà tăm tối bao năm rồi. Anh đau khổ vì mắt anh không nhìn thấy gì : không thấy Chúa, không thấy người thân, không thấy màu sắc, cảnh vật đẹp đẽ. Nhưng còn bất hạnh hơn, vì nhiều người có mắt mà như mù, họ nhắm mắt, bịt tai để vùi mình trong bóng tối tội lỗi. Mắt ta nhìn thấy bao cảnh đời đau khổ, nhưng làm ngơ như không thấy. Chúa thấy rõ tình cảnh mù lòa của chúng ta, Người yêu thương gọi chúng ta đến đây, rồi hỏi : “Con muốn Ta làm gì cho con.” Đối với anh mù, từ xưa tới nay anh muốn nhiều thứ, anh muốn mọi thứ vật chất, anh muốn ăn ngon mặc đẹp, bụng anh đang đói, tấm áo choàng của anh đã cũ rách, không đủ ấm thân, anh không xin Chúa tấm áo mặc đỡ rét. Tiền bạc mọi khi anh rất cần, bây giờ anh không cần nữa, mọi thứ anh xin thường ngày bây giờ anh không xin nữa, anh chỉ “xin được nhìn thấy.”
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Giữa cuộc sống đầy ánh sáng, nhưng nhiều người bị mù tâm linh, mê đắm trong bóng đêm tội lỗi, không nhìn thấy đường ngay chính để trở về. Chúa sai chúng con: “Gọi anh ta lại đây”, “đem họ đến với Chúa.” Xin cho chúng con vâng lời Chúa truyền, để nói cho anh em biết : “Cứ yên tâm, Người gọi anh đấy”, để Chúa chữa lành bệnh mù của chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN VIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 11, 11 – 26
12 Hôm sau, khi thầy trò rời khỏi Bê-ta-ni-a, thì Đức Giê-su cảm thấy đói. 13 Trông thấy ở đàng xa có một cây vả tốt lá, Người đến xem có tìm được trái nào không. Nhưng khi lại gần, Người không tìm được gì cả, chỉ thấy lá thôi, vì không phải là mùa vả. 14 Người lên tiếng bảo cây vả: “Muôn đời sẽ chẳng còn ai ăn trái của mày nữa!” Các môn đệ đã nghe Người nói thế… 20 Sáng sớm, khi đi ngang cây vả, các ngài thấy nó đã chết khô tận rễ.
Suy niệm :
Chúa cảm thấy đói. Vì làm việc tông đồ mà Người quên cả bản thân. Chúa cũng cần các nhu cầu như chúng ta. Người thấy đói, nhưng không tìm được trái ở cây vả. Người rủa cây vả không sinh trái, và nó đã chết khô. Chúng ta thấy Chúa tỏ phản ứng của một con người, rất giống tâm trạng đời thường : khi đói, chúng ta cũng cau có khó chịu, Chúa Giêsu có vẻ bực mình. Tuy nhiên, Người dùng hình ảnh cây vả để trở thành một bài học sâu sắc, giá trị cho các môn đệ và cho tất cả chúng ta. Cây vả không sinh trái thì chẳng ích lợi gì, nó trở thành vô dụng, đáng bị nguyền rủa, cũng như Người môn đệ mà không rao giảng, không hoạt động, không làm chứng, không sinh hoa lợi, thì số phận cũng vô phúc như cây vả kia.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Cây vả xanh tươi, tốt lá, nó vẫn sống và phát triển, nhưng nó không sinh trái. Cuộc đời chúng con nhiều khi rất hoàn hảo, tốt đẹp mọi sự, như cành lá xum xê, nhưng không sinh trái thì số phận thật khó lường. Xin cho đời sống của chúng con sinh trái, làm cho Hội Thánh Chúa ngày càng phát triển. Như Chúa trở thành bánh nuôi dưỡng linh hồn chúng con. Xin cho cuộc đời chúng con sinh trái, trở thành nguồn sống cho nhiều người đang đói khát sự sống đích thực. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN VIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 11, 27 – 33
Các thượng tế, kinh sư và kỳ mục hỏi Người : 28 “Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy, hay ai đã cho ông quyền làm các điều ấy?” 29Đức Giê-su đáp: “Tôi chỉ xin hỏi các ông một điều thôi. Các ông trả lời đi, rồi tôi sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy. 30Vậy, phép rửa của ông Gio-an là do Trời hay do người ta? Các ông trả lời cho tôi đi!” … 33Họ mới trả lời Đức Giê-su: “Chúng tôi không biết.” Đức Giê-su liền bảo họ: “Tôi cũng vậy, tôi cũng không nói cho các ông là tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy.”
Suy niệm :
Họ hỏi Chúa Giêsu : “Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy.” Qủa là một câu hỏi thật khôi hài nếu họ biết Chúa Giêsu là ai. Có lẽ nào người Con không có quyền chăm sóc nhà Cha mình ? Và dù họ cố tình không biết thì nhà của Thiên Chúa là nhà chung cho mọi con cái đến cầu nguyện, ai cũng có bổn phận phải tôn kính, gìn giữ. Chúa vẫn hiền lành không nóng nảy trách cứ họ, Người không trả lời mà hỏi lại họ. Đối với những kẻ cứng lòng chai đá như họ thì Chúa Giêsu chỉ dùng sự khôn ngoan mà đối đáp với họ. Chúa hỏi họ một câu mà họ không trả lời được, vì lòng dạ họ không ngay thẳng. Vì họ đã không tin ông Gioan, và họ cũng không chịu tin Chúa Giêsu.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Đối với kẻ cứng lòng không tin, những người cứ ở lỳ trong tội lỗi, những anh em bỏ đạo, và nhất là những người cậy quyền ỷ thế, chúng con thật khó để khuyên nhủ hoặc đối đáp với họ. Xin ban cho chúng con ơn khôn ngoan, và sáng suốt nhận định, để khi gặp khó khăn thử thách, chính Thánh Thần sẽ nói trong chúng con, khiến những người chống đối Chúa phải câm miệng. Nhiều khi chúng con cũng u tối, cứng lòng. Xin cho lòng chúng con nên mềm mại, để được Lời Chúa biến đổi. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
02-06-2018, 05:14 PM
LỄ MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ B
Tin Mừng : Mc 14, 12-16.22-26
22 Đang bữa ăn, Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho các ông và nói : “Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy.” 23 Và Người cầm rượu, dâng lời tạ ơn, rồi trao cho các ông, và tất cả đều uống chén này. 24 Người bảo các ông : “Đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra vì muôn người.”
Suy niệm :
Khi sắp bước vào công trình cứu độ, Người sẽ phải rời bỏ thế gian, Người về cùng Cha, để hưởng trọn vinh quang sẵn có của Người, Chúa Giêsu đã để lại cho thế gian trọn vẹn tình yêu của Người. Chúa lập bí tích Thánh Thể, một sáng kiến tình yêu làm cho nhân loại phải ngỡ ngàng, Người là Con Thiên Chúa đầy vinh quang, lại khiêm nhường hạ mình đến tột cùng để ở giữa thế gian. Tự hiến mình trong hình thức tấm bánh tầm thường, trong chén rượu nho, là sản phẩm của con người. Khi lãnh nhận Mình Máu Chúa, chúng ta cùng hiến tế đời mình với Chúa.
Tấm bánh được bẻ ra, đời Chúa bẻ ra, tấm bánh bị nghiền nát như một thứ thức ăn, Chúa bị nghiền nát như vậy. Chúa mời gọi chúng ta cử hành lại bí tích tình yêu đó. “Anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến Thầy” Hãy bẻ đời mình ra cho mọi người, trao cho anh em chính thân mình. Hãy đổ máu ra vì anh em. Thật là một mầu nhiệm tình yêu cao vời.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con quỳ đây trước Thánh Thể Chúa. Dù mắt chúng con chỉ nhìn thấy Tấm Bánh trắng thật đơn sơ nhỏ bé, nhưng chúng con tin đó chính thật là Mình, là Máu Chúa. Xin cho chúng con được ơn sốt mến, để hòa nhập trọn vẹn tâm hồn vào bữa tiệc thân thương của Chúa trong giờ Thánh này, chúng con dâng lên Chúa tâm tình cảm tạ ngợi khen, và chúc tụng tình yêu của Chúa trong bí tích Thánh Thể. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
CHÚA NHẬT IX THƯỜNG NIÊN B
Tin Mừng : Mc 2, 23 – 3, 6
3 1 Đức Giêsu lại vào hội đường. Ở đó một người có tay bại. 2 họ rình xem Đức Giêsu có chữa người ấy ngày Sa-bát không, để tố cáo Người. 3 Đức Giêsu bảo người bại tay : “Anh đứng dậy, ra giữa đây !” 4 Rồi Người nói với họ : “Ngày Sa-bát, được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng người hay giết người ?” Nhưng họ làm thinh. 5 Đức Giêsu giận dữ rảo mắt nhìn họ, buồn bực vì lòng họ chai đá. Người bảo anh bại tay : “Anh giơ tay ra!” Người ấy giơ ra, và tay liền trở lại bình thường.”
Suy niệm :
Chúa nhìn thấy người bị bại tay, anh bị bại tay nhưng chân đi được, và cùng với mọi người đến Hội đường ngày Hưu lễ. Anh có tay mà chẳng làm được việc gì, nó thành vô dụng, nhưng cũng có những đôi tay không bị tê bại mà họ không làm việc, không hoạt động, không giúp đỡ, tay họ cũng vô dụng.
Chúa ban cho chúng ta được đôi tay khỏe mạnh, nhưng tay ta có ích gì cho tha nhân không ? Chúa nói: “ Nếu tay anh phạm tội thì hãy chặt nó đi.” Mình có tay mà nó vô dụng thì thà chặt nó đi. Có biết bao người đang đau khổ, thiếu thốn, bệnh tật chung quanh ta, mong được đôi tay ta chạm đến, giúp đỡ. Đôi tay Chúa chạm vào người phong hủi, Người đặt tay trên các trẻ nhỏ, Đừng để đôi tay Chúa ban trở thành tê bại.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa giận dữ rảo mắt nhìn những người tự hào, cho mình là đạo đức, giữ trọn lề luật hơn người khác, Chúa buồn bực vì lòng họ chai đá. Giờ đây, Chúa đang rảo mắt nhìn chúng con đầy tình yêu thương. Chúa biết rõ mọi suy nghĩ trong lòng chúng con. Xin Chúa chữa lành tâm hồn chúng con, khỏi mọi thói hư danh giả hình. Xin ban cho chúng con, đôi tay dịu dàng giống Chúa, để xoa dịu nỗi đau của người thế. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN IX THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 12, 1 – 12
1 Đức Giê-su bắt đầu dùng dụ ngôn mà nói với họ rằng : “Có người kia trồng được một vườn nho; ông rào giậu chung quanh, đào bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác, rồi trẩy đi xa. 2 Đến mùa, ông sai một đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi vườn nho mà họ phải nộp. 3 Nhưng họ bắt người đầy tớ, đánh đập và đuổi về tay không. 4 Ông lại sai một đầy tớ khác đến với họ. Họ đánh vào đầu anh ta và hạ nhục. 5 Ông sai một người khác nữa, họ cũng giết luôn.
Suy niệm :
Nhìn ngắm công trình tạo dựng của Thiên Chúa. thật tốt đẹp và hoàn hảo. Mọi phương tiện để gìn giữ, bảo vệ, mọi điều kiện để tạo vật được ngày càng phát triển sinh tốt. Nhưng con người phá hoại công trình của Thiên Chúa. Thiên Chúa ban biết bao tài nguyên. Thiên Chúa đặt con người làm quản lý coi sóc tất cả, nhưng cỏ lùng xuất hiện, sự lừa đảo, tham lam, bất chính, tranh dành hoa lợi, làm đảo lộn hết những gì tốt đẹp ban đầu. Chúng ta hãy xét mình lại : Tôi có là một tá điền tốt không ? Hay chính tôi đã làm cho nó bị ô nhiễm, tôi sử dụng tài sản của Chúa một cách phung phí, không biết san sẻ cho người nghèo khổ, thiếu thốn, đối xử tàn tệ với những người được Chúa sai đến để khuyên dạy, cảnh tỉnh, tôi xua đuổi những người anh em Chúa gởi đến để thâu hoa lợi, những anh em cần tôi chia sẻ, giúp đỡ.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Giờ đây, chúng con đang ở trước Thánh Thể Chúa. Chúng con là những người tá điền bất xứng. Chúng con làm việc không phải để thu hoa lợi cho chủ, mà để chiếm làm của riêng cho mình. Chúa thấy rõ trong chúng con chẳng có ai là công chính trước mặt Chúa, nhưng Chúa vẫn yêu thương kiên trì dạy dỗ và ở lại với chúng con. Xin Chúa biến đổi chúng con, để trở thành những tá điền tốt trong vườn nho của Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN IX THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 12, 13 – 17
15 Nhưng Đức Giê-su biết họ giả hình, nên Người nói: “Tại sao các người lại thử tôi? Đem một đồng bạc cho tôi xem!” 16 Họ liền đưa cho Người. Người hỏi: “Hình và danh hiệu này là của ai đây?” Họ đáp: “Của Xê-da.” 17 Đức Giê-su bảo họ: “Của Xê-da, trả về Xê-da; của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.” Và họ hết sức ngạc nhiên về Người.
Suy niệm :
Chúa Giêsu biết rõ những người Pharisêu, họ đến với Chúa nhưng lòng đầy gian dối giả hình, nhưng Người vẫn sẵn sàng tiếp họ, và dạy họ một bài học thật khôn ngoan và giá trị : “Của Thiên Chúa, trả về Thiên Chúa.” Chúa cũng biết lòng chúng con nhiều khi đến với Chúa, nhưng lòng còn vấn vương nhiều điều giả dối, không chân thành. Chúng con cũng giống bọn giả hình, nhưng Chúa chẳng chấp. Chúa không giận, không trách. Chúa vẫn hiền lành, yêu thương dạy dỗ. Chúa biết họ giả hình : “Sao các người thử tôi”, nhưng rồi vẫn gọi họ lại. Chúa không xua đuổi, không từ chối những yêu cầu của họ. Chúa gọi chúng con đến đây. Chúa bảo chúng con đem lại cho Chúa xem : Những khó khăn, buồn phiền, đau khổ. Cả những yếu đuối, tội lỗi của chúng con. Oi! Lạy Chúa! Chúa yêu thương chúng con nhiều quá. Chúng con cảm tạ tình yêu của Chúa.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. “Của Xêda trả cho Xêda. Của Thiên Chúa trả cho Thiên Chúa.” Lời này đã giải đáp cho : tất cả mọi khó khăn, mọi bất công trong cuộc sống. Xin Chúa gìn giữ chúng con, sống trong sạch, công chính, đừng để của cải, vật chất sai khiến chúng con. Tất cả mọi sự đều là của Thiên Chúa. Chúng con chẳng có gì, kể cả mạng sống của chúng con, Chúa muốn lấy lại lúc nào cũng được. Giờ đây, chúng con đến với Chúa. Xin Chúa nghe lời cầu nguyện chân thành trong lòng chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN IX THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 12, 18 – 27
18 Có những người thuộc nhóm Xa-đốc đến gặp Đức Giê-su. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Họ hỏi Người : 19 “Thưa Thầy… 20 Vậy có bảy anh em trai. Người thứ nhất lấy vợ, nhưng chết đi mà không để lại một đứa con nối dòng… 22b Sau cùng, người đàn bà cũng chết. 23Trong ngày sống lại, khi họ sống lại, bà ấy sẽ là vợ của ai trong số họ? Vì bảy người đó đã lấy bà làm vợ.” Đức Giê-su nói : 25 “Quả vậy, khi người ta từ cõi chết sống lại, thì chẳng còn lấy vợ lấy chồng, nhưng sẽ giống như các thiên thần trên trời.”
Suy niệm :
Tự trong lòng chúng ta ai cũng muốn biết những gì xảy ra sau khi chết. Đó cũng là một đề tài lớn cho mọi nhóm tôn giáo. Với niềm tin của chúng ta, chúng ta có một niềm hy vọng hướng về sự sống đời sau. Người ta ngạc nhiên vì người công giáo dù trải qua bao thăng trầm, chịu đau khổ, dù phải chịu bất công, hay mọi nỗi thiệt thòi, oan ức, nhưng vẫn vững lòng giữ trọn sự công chính. Vì tất cả mọi sự đời này sẽ qua đi. Khi nó chấm dứt, chúng ta không thể đem theo mình : của cải, danh vọng. Nếu ta cứ sống như một người dân ngoại, không tuân giữ các điều Chúa dạy, mà tự do buông thả theo thế gian, mọi thứ đam mê, lạc thú, hưởng thụ. Nếu ta không thực hiện Lời Chúa : Sống yêu thương, bác ái, tha thứ, quảng đại : thì tội của ta nặng hơn tội của những người ngoại, họ chưa được biết Lời Chúa dạy.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa đã sống đời làm người, và Chúa trải qua cái đói, khát, lạnh lẽo, đau đớn, buồn khổ như con người, Chúa cũng lâm cơn hấp hối và trút hơi thở cuối cùng để đi vào cái chết như chúng con, nhưng Chúa đã sống lại để minh chứng cho sự sống đời sau. Xin Chúa ban thêm lòng tin cho chúng con, để chúng con hướng đến niềm hy vọng, cho sự sống đời đời. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN IX THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 12, 28 – 34
28 Có một người trong các kinh sư, đến gần Đức Giêsu và hỏi : “Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu.” 29 Đức Giêsu trả lời : “Điều răn đứng đầu là : Nghe đây, hỡi Itraen, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. 30 Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. 31 Điều răn thứ hai là : Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình…”
Suy niệm :
Kính Chúa yêu người là hai điều răn trọng nhất, không có một người công giáo nào đã đủ trí khôn là không biết rõ luật ấy. Nhưng biết là một chuyện, còn thực hành là một chuyện khác. Chúa nói một cách rất rõ ràng và thật quan trọng: “Nghe đây, hỡi Israen. Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta là duy nhất.” Đối với mỗi người chúng ta. Điều gì là trên hết, là duy nhất. Có phải Chúa là trên hết mọi sự chưa? Chúa có chiếm chỗ nhất trong cuộc đời tôi chưa? Hay tôi còn nhiều thứ khác hơn Chúa. Gia đình, sự nghiệp, địa vị, của cải, danh vọng, tình dục. Rồi còn bao nhiêu cám dỗ, đam mê, thú vui mà chúng ta đã chọn nó trên hết. Chúa nói: Phải yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa vì yêu chúng con đã hiến mình cả linh hồn và thân xác. Xin ban cho chúng con lòng yêu mến Chúa hết linh hồn. Xin đừng để một điều gì ở thế gian lôi cuốn linh hồn chúng con. Nhưng chỉ một mình Chúa là Thiên Chúa của chúng con mà thôi. Chúng con nói yêu Chúa mà không yêu anh em là chúng con chưa yêu Chúa thật. Vì không yêu mến anh em thì làm sao chúng con yêu Chúa được. Xin cho chúng con nhận ra Chúa trong anh em để tình yêu của chúng con trọn vẹn hơn. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN IX THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 12, 35 – 37
35 Khi giảng dạy trong Đền Thờ, Đức Giê-su lên tiếng hỏi : “Sao các kinh sư lại nói Đấng Ki-tô là con vua Đa-vít? 36 Chính vua Đa-vít được Thánh Thần soi sáng đã nói : Đức Chúa phán cùng Chúa Thượng tôi : bên hữu Cha đây, Con lên ngự trị, để rồi bao địch thù, Cha sẽ đặt dưới chân Con. 37 Chính vua Đa-vít gọi Đấng Ki-tô là Chúa Thượng, thì Đấng Ki-tô lại là con vua ấy thế nào được?”
Suy niệm :
Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, nhưng đã tự hạ để mang lấy bản tính loài người, do con người sinh ra, có nguồn gốc, dòng dõi, tổ tiên. Người thuộc dòng tộc vua Đavit, nên được gọi là con vua Đavit. Chúa Giêsu cũng không phủ nhận mình là con vua Đavit theo bản tính nhân loại, là dòng lịch sử hợp lẽ đối với loài người. Trong Tin Mừng Matthêu nói về gốc tích của Chúa Giêsu, nhưng đến đời ông Giuse là chồng của bà Maria, bà là mẹ Đức Giêsu, chớ không có nói Đức Giêsu là con của ông Giuse. Chúa Giêsu được sinh ra bởi một người nữ nhân loại vì muốn giống con người hoàn toàn. Đó là chương trình của Thiên Chúa thực hiện để cứu chuộc con người. Cũng vì thế mà loài người đã từ chối Con Thiên Chúa. Chúa Giêsu hé mở tấm màn bí mật về thân thế của người. “Chính vua Đavit gọi Đấng Kitô là Chúa Thượng, thì do đâu Đấng Kitô lại là con vua ấy được?”
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa là Chúa Thượng của chúng con, nhưng Chúa rất gần gũi với chúng con. Chúa xóa đi khoảng cách giữa tính thiêng liêng của Chúa với người phàm chúng con. Ngay lúc này đây, Chúa hiện diện thật sự trước mặt chúng con, bằng cả Thân Mình Chúa trong bí tích Thánh Thể : như một người cha hết sức yêu thương, như người mẹ lắng nghe, chia sẻ, an ủi chúng con. Chúng con yêu mến, thờ lạy, và cảm tạ Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN IX THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 12, 38 – 44
41 Đức Giêsu ngồi đối diện với thùng tiền dâng cúng cho Đền Thờ. Người quan sát xem dân chúng bỏ tiền vào đó ra sao. Có lắm người giàu bỏ thật nhiều tiền. 42 Cũng có một bà góa nghèo đến bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm, trị giá một phần tư đồng xu Ro-ma. 43 Đức Giêsu liền gọi các môn đệ lại và nói: “Thầy bảo thật anh em : bà góa nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. 44 Quả vậy, mọi người đều lấy tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó, còn bà này đã túng thiếu, lại còn bỏ vào đó tất cả những gì bà có, tất cả những gì để nuôi thân.”
Suy niệm :
Có một bà goá bỏ hai đồng tiền kẽm vào thùng dâng cúng, bà bỏ vội vàng vì số tiền quá nhỏ bé, chẳng ai thèm quan tâm tới, họ chỉ chú tâm đến những người đã bỏ vào thùng thật nhiều tiền, và cố tình phô trương cho mọi người đều nhìn thấy. Hai đồng tiền kẽm, chẳng thể xem là giá trị, người ta có thể chê cười vì số tiền khiêm tốn, nhưng dưới mắt Thiên Chúa thì khác, giá trị tiền dâng cúng không phải số lượng, nhưng là tấm lòng. Chúa nhìn thấy hết, bà đã bỏ vào đó tất cả tài sản của mình, để nuôi sống mình. Chúa nói với các môn đệ ; Bà là người đã bỏ vào thùng nhiều nhất, hơn tất cả mọi người khác.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Bao lâu nay chúng con cũng sống giả hình, ưa chuộng hình thức bên ngoài. Chúng con làm việc đạo đức, bác ái thì cứ ngắm nghía công trạng của mình. Nhìn bà goá nghèo, chúng con thấy mình còn hẹp hòi, ích kỷ. Chúng con chỉ dâng cho Chúa tiền dư bạc thừa. Xin cho chúng con dâng Chúa mọi thứ : thời gian, sức khỏe, tài năng. Xin ban cho chúng con lòng quảng đại, để chúng con đóng góp, không chỉ của cải, nhưng cả thời gian eo hẹp quý báu, dâng khả năng nhỏ bé, ít oi của chúng con, như hai đồng kẽm của bà góa nghèo. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
15-06-2018, 05:18 PM
CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN B
Tin Mừng : Mc 3, 20 – 30
20 Người trở về nhà và đám đông lại kéo đến, thành thử Người và các môn đệ không sao ăn uống được. 21 Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người đã mất trí. 22 Còn các kinh sư từ Giê-ru-sa-lem xuống thì lại nói rằng Người bị quỷ vương Bê-en-dê-bun ám và Người dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ.
Suy niệm :
Nhìn Chúa Giêsu trên bước đường rao giảng, Chúa bận rộn suốt ngày, người ta kéo đến quá đông làm cho Người và các môn đệ không có thời gian nghỉ ngơi, ăn uống được nữa, thế mà Chúa chẳng màng gì đến thân mình, cứ sẵn sàng phục vụ không biết đến mỏi mệt, bởi vì Chúa có một trái tim nhân từ, Người chạnh lòng thương người dân bệnh hoạn, tật nguyền, lầm than, vất vưởng, không người dạy dỗ, chăn dắt, thân nhân của Người hay tin ấy liền đi bắt Người về, vì họ nói Người mất trí.
Có phải vì Chúa Giêsu quá nhiệt tình lo cho đoàn chiên, có phải vì tấm lòng nhân hậu yêu thương lạ lùng của Chúa, có phải vì yêu con người đến quên cả thân mình mà người ta cho là Chúa mất trí, họ muốn ngăn cản công việc giảng dạy, chữa lành bệnh tật, đem lại niềm vui, hạnh phúc cho mọi người, còn các kinh sư thì nói rằng Người bị quỉ vương ám.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chỉ vì yêu thương chúng con, lo lắng cho chúng con đến quên cả bản thân mà người ta gọi Chúa là mất trí, Chúa còn yêu chúng con đến nỗi chịu chết thay cho chúng con. Giờ đây, chúng con đang ở trước mặt Chúa. Chúa biết chúng con rất yếu lòng trước miệng lưỡi của thế gian. Xin Chúa ban thêm sức mạnh cho chúng con, để chúng con mạnh dạn sống công chính, can đảm làm việc tông đồ, kiên trì nhấp nhận những bất công, để mỗi ngày chúng con nên giống Chúa hơn. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN X THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 5 ,1 – 12
1 Thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. 2 Người mở miệng dạy họ rằng :
3 “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. 4 Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp. 5 Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. 6 Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng. 7 Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.
Suy niệm :
Chúa Giêsu lên núi, Người chọn một địa thế thích hợp cho bài giảng thật quan trọng hôm nay. Cũng như khi xưa, ông Môisen lên núi để Thiên Chúa ban Mười điều răn, Chúa Giêsu cũng lên núi để dạy Tám Mối Phúc, còn gọi là Hiến Chương Nước Trời. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. Thánh Matthêu muốn nói lên tầm mức vô cùng quan trọng khi Chúa Giêsu dạy bài giảng này. Đấng có đầy quyền năng, uy thế, ngồi trên một vị trí cao, chung quanh còn có các môn đệ, có Hội Thánh hiện diện trong một bối cảnh trang trọng, khi mọi sự đã ổn định, Người mở miệng dạy họ. Chúng ta hãy đặt trọn tâm hồn mình để Lời của Chúa hôm nay trở thành một bài học giá trị và hết sức quan trọng cho mỗi người chúng ta.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa biết rõ cuộc sống của chúng con nhiều đau khổ, nghèo đói, áp bức, bất công, đó là thánh giá hằng ngày chúng con phải vác, nên Chúa dạy Tám Mối Phúc để an ủi người sầu khổ, nâng đỡ những người bị bách hại, khích lệ người sống công chính, thương xót ai có lòng xót thương, ban phúc cho ai có tâm hồn trong sạch. Xin cho chúng con nên khiêm tốn, bé nhỏ để sống được các mối phúc Chúa dạy. Xin cho chúng con sống xứng đáng để được gọi là con Thiên Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN X THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 5, 13 – 16
13 “Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi. 14 “Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được.
Suy niệm :
Muối và ánh sáng là hai thứ không thể thiếu trong đời sống con người. Và công dụng của nó thật kỳ diệu, nếu đời sống mà thiếu muối thì thật là vô vị, thiếu muối, con người sẽ sinh bệnh tật, sức khoẻ giảm sút. Thức ăn dù có cao lương mỹ vị, giá trị đến đâu mà thiếu muối thì chẳng có ai thích ăn. Muối còn giữ cho thức ăn khỏi hư thối. “Cá không ăn muối cá ươn.” Người thiếu muối thì xanh xao, yếu ớt, gia đình mà thiếu muối thì mọi người sẽ mệt mỏi, uể oải, thiếu niềm vui, thiếu hạnh phúc. Một xã hội thiếu muối thì mọi sinh hoạt bị đình trệ, sản suốt kém, kinh tế giảm sút. Vậy, muối thật quan trọng cho đời sống thể xác thế nào thì muối của người môn đệ cũng quan trọng như vậy.
Chúa gọi chúng ta là muối để đem lại cho cuộc đời sức sống, niềm vui. Đời sống của người tín hữu là muối để ướp cho gia đình khỏi hư hỏng, cho giáo xứ được thêm xinh tươi, cho xã hội không bị thêm ung thối vì tham nhũng, vì tệ nạn, vì các đam mê, sa đoạ, và nhất là tình trạng phá thai, ly dị. Muối mà nhạt đi thì nó thành vô dụng, đáng bị ném ra ngoài cho người ta chà đạp.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Muối và ánh sáng thật cần thiết cho con người, nó rất khiêm tốn, tầm thường nhưng không thể thiếu. Xin Chúa gìn giữ, để muối của chúng con luôn mặn, đời sống của chúng con có ích cho mọi người chung quanh. Xin cho đèn chúng con luôn sáng, đem hạnh phúc, niềm vui đến cho mọi người. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN X THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 5, 17 – 19
17 “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. 18Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. 19Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời.
Suy niệm :
Những người Pharisêu họ tự hào vì giữ các khoản luật nghiêm ngặt, những truyền thống của cha ông, nhưng chính họ lại hủy bỏ luật quan trọng nhất, đó là luật kính Chúa, yêu người. Họ làm việc thờ phượng Chúa vì yêu mình chớ không phải vì lòng mến Chúa, họ muốn được người ta kính trọng mình chứ không phải tôn kính Thiên Chúa. Họ phô trương lòng đạo đức, để có thế lực mà bóc lột những người dân khổ cực, các bà goá, họ ức hiếp những người cô thế. Họ hủy bỏ điều răn Thiên Chúa dạy : Thảo kính cha mẹ : “Những gì con có để giúp cha mẹ đều là lễ phẩm dâng cho Thiên Chúa rồi, thì không làm gì để giúp cha mẹ nữa.” (Mc 7,11) Họ dạy người ta làm như thế, là chính họ dạy hủy bỏ điều răn của Thiên Chúa.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa đến để kiện toàn lề luật. Người không huỷ bỏ cũng không thay đổi, nhưng nhiều khi chúng con cố tình hiểu sai, hoặc bớt xén, sửa đổi, điều chỉnh cho hợp với ý mình. Chúa biết lòng chúng con yêu mến Chúa nhưng thể xác của chúng con yếu đuối. Xin Chúa tha thứ và ban thêm sức mạnh cho chúng con, để chúng con giữ trọn điều răn Chúa dạy. Xin cho chúng con luôn trung thành với luật mến Chúa yêu người. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN X THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 5, 20 – 26
20 “Vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-sêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời. 21 “Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng : Chớ giết người; ai giết người, thì đáng bị đưa ra toà. 22Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết : Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hoả ngục thiêu đốt.
Suy niệm :
Dưới mắt của dân chúng thời đó, các kinh sư và Pharisiêu là những người sống đạo đức, họ chuyên giảng dạy Kinh Thánh, họ giải thích và chú trọng đến việc học hỏi và sống luật. Những người Pharisiêu họ họp thành những cộng đoàn nhỏ, chuyên cần suy niệm Kinh Thánh và giữ luật thật tỉ mỉ, trong Tin Mừng không phản ảnh hết sự thực về nhóm người này. Nhưng có những người Pharisiêu kiêu ngạo và giả hình, vì họ tưởng mình có thể mua được Nước Trời bằng công trạng của mình. Sự công chính không phải chỉ có lòng đạo đức, hay là những công trạng, thành tích, mà là : khiêm nhường, lòng trung thực. Chúa Giêsu nói : Nếu không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pharisiêu thì không được vào Nước Trời.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con đến với Chúa trong giờ Chầu Thánh Thể này, với tấm lòng chân thành yêu mến, khiêm nhường sấp mình thờ lạy Chúa. Xin gìn giữ chúng con khỏi thói giả hình. Xin đừng để lòng chúng con tự mãn vì những công trạng của mình, nhưng tất cả lòng đạo đức của chúng con đều nhờ ơn Chúa. Xin biến đổi tâm hồn chúng con, để chúng con xóa bỏ hết mọi hận thù, biết yêu thương, tha thứ, quảng đại với anh em. Chúng con xin dâng lên Chúa những yếu hèn của chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN X THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 5, 27 – 32
Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : 29 “Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy móc mà ném đi ; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục. 30 Nếu tay phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy chặt mà ném đi ; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân phải sa hoả ngục.”
Suy niệm :
Lạy Chúa Giêsu, chỉ có một mình Chúa là Đấng hoàn thiện, tốt lành vô cùng, chỉ có Chúa mới kiên trì yêu thương, dù chúng con phản bội, dù chúng con ngoại tình với tình yêu của Chúa thì Chúa vẫn luôn luôn trung thành yêu thương. Chúa cũng biết con người chúng con là bội bạc với Chúa, nhưng Chúa vẫn chịu cuộc khổ nạn, chịu chết để cứu chúng con. Tình yêu của Chúa là một sự kiên nhẫn không bao giờ ngừng lại. Tình yêu của Chúa là Chúa hiến các chi thể của mình cho chúng con được toàn vẹn. Tội lỗi của chúng con đáng bị mất đi hết các phần chi thể, vì không có chi thể nào của chúng con mà không phạm tội. Nhưng Chúa nhân từ, yêu thương vô cùng. Cuộc Thương Khó và Tử Nạn của Chúa đã chữa lành cho chúng con. Chúa gọi chúng con chỗi dậy từ trong sự chết, để chúng con được sống lại con người mới.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Tất cả những điều đó vẫn chưa thoả lòng yêu thương của Chúa, Chúa ở lại trong Thánh Thể để chúng con có thể chạy đến với Chúa bất cứ lúc nào khi cảm thấy đau khổ. Chúa chờ đợi trong bí tích Hòa giải, để dù bao nhiêu lần, chúng con chạy đến thưa với Chúa những yếu đuối, lỗi phạm, Chúa lại chữa lành, lại tha thứ. Xin Chúa thương xót chúng con, xin cho chúng con biết giữ mình cho khỏi mọi gốc tội, để chúng con không phải chịu khốn nạn nơi hoả ngục đời đời. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN X THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 5, 33 – 37
33“Anh em còn nghe Luật dạy người xưa rằng : Chớ bội thề, nhưng hãy trọn lời thề với Đức Chúa. 34 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết : đừng thề chi cả. 37 Nhưng hễ có thì phải nói có, không thì phải nói không. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ.
Suy niệm :
Lời thề là muốn để làm chứng cho sự thật, nhưng nếu ta trung thực thì đâu cần phải thề thốt. Khi ta thề, là vì lời nói mình không đáng tin, nên phải thề để tăng thêm lòng tin cho anh em. Trong gia đình cha mẹ nói thật để dạy con cái nói thật, tập cho con nhất định không nói dối. Đừng dạy con gian dối, thấy con học dở thì đút tiền, mua bằng cấp cho nó, là dạy nó gian dối.
Trong công sở, chợ búa là nơi hoạt động rất mạnh của sự gian dối, ma quỷ luôn tìm cách gieo sự gian tà vào lòng ta. Là con cái của Chúa thì phó thác cả tiếng tăm, thân phận mình cho Thiên Chúa. Có khi làm ta thiệt thòi, bị mất việc, hoặc tù tội. Ta cứ yên tâm phó thác cho Chúa. Sự thật thế nào cũng được sáng tỏ. Chúng ta chỉ cần làm những chứng nhân trung thực, để danh Chúa được vinh quang. Sự gian dối có một chút lợi lộc của thế gian, qua mắt được người phàm nhưng không qua khỏi sự công bằng của Thiên Chúa. Chúa Giêsu nói, “Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của người, còn những thứ khác người sẽ thêm cho.”
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Xin dạy con biết can đảm sống theo sự thật, dù có phải thiệt đến cả mạng sống cũng quyết không chối bỏ sự thật. Xin cho mỗi người Kitô hữu luôn biết sống trung thực, công chính, để mọi người chung quanh nhận ra Chúa là Sự Thật nơi chúng con, đó chính là đời sống truyền giáo mà chúng con phải thực hiện ngay trong cuộc sống của mình. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
15-06-2018, 05:21 PM
CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN B
Tin Mừng : Mc 4, 26 – 34
26 Người nói: "Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. 27 Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết. 28 Đất tự động sinh hoa kết quả : trước hết cây lúa mọc lên, rồi trổ đòng đòng, và sau cùng thành bông lúa nặng trĩu hạt. 29 Lúa vừa chín, nấy đem liềm ra gặt, vì đã đến mùa.”
Suy niệm:
Khi nhìn ngắm một bông hoa đẹp, khi đứng dưới một cây lớn để tìm bóng mát, khi ăn một quả cây ngọt ngào chín mọng, chúng ta có nghĩ bằng cách nào mà lại có quả ngon cho ta ăn, có cây phủ bóng mát, có bông hoa tươi thắm, ngát thơm cho ta nhìn ngắm. Chuyện Nước Thiên Chúa trải qua bao thời đại, chúng ta ở trong đó, nhưng để hiểu biết thì đó là mầu nhiệm. Chúa Giêsu gieo hạt, các Tông Đồ tiếp nối công cuộc của Chúa, máu các thánh Tử đạo vun bón, bao nhiêu chứng nhân ra sức vun xới cho Nước Thiên Chúa được phát triển. Cho đến bây giờ thì Hội Thánh vẫn lớn mạnh không ngừng, và lan tràn khắp mọi nơi. Mầu nhiệm Hội Thánh Nước Trời cũng giống như hạt giống, ta không biết nó mọc lên và lớn mạnh bằng cách nào? Chúng ta không thể hiểu hết mầu nhiệm Nước Thiên Chúa.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng được hưởng nhờ bóng mát trong Hội Thánh, đó là kết quả từ hạt giống Giêsu. Như hạt giống phải chịu nứt ra, thì nó mới thành cây, kết trái. Chúa đã huỷ mình đi, tan nát đi, các tông đồ, các thánh tử đạo, những vị thừa sai đã hy sinh để hạt giống sinh hoa kết quả. Xin cho chúng con tiếp nối sứ mạng của Chúa. Từ những việc đạo đức, tham dự Thánh lễ, cầu nguyện, hy sinh, Chúa sẽ cho nó mọc lên âm thầm, chúng con không nhìn thấy, nhưng sẽ đến ngày sinh hoa trái. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN XI THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 5, 38 – 42
38 "Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng. 39 Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. 40 Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. 41 Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. 42 Ai xin, thì hãy cho; ai muốn vay mượn, thì đừng ngoảnh mặt đi.
Suy niệm :
Tục ngữ cũng có câu: “Một sự nhịn, chín sự lành.” Nhịn không phải là nhục, mà khi ta nhịn, hãy vui mừng vì chúng ta được vinh quang trong Chúa. Hiền lành, chịu thiệt thòi vì yêu thương, không phải là hèn nhát, nhu nhược, nhưng là lòng can đảm, vì mình làm được điều người khác không làm được. Khi tha thứ cho anh em một cách dễ dãi, bỏ qua mọi thiệt hại anh em đã làm cho mình, đó không phải vì mình thất bại, nhưng là một chiến thắng. Chúa Giêsu nói : “Phúc cho ai bị bách hại vì lẽ công chính, bị sỉ vả, vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở. Vì phần thưởng dành cho anh em trên trời thật lớn lao.” Đó là một lời hứa tuyệt vời nhất, không ai có thể cho ta được, mà chỉ chính mình tự sắm lấy bằng đời sống của mình.
Lời nguyện: (đọc chung)
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Những điều Chúa Giêsu dạy không giống như ý muốn của chúng con. Làm sao để có thể yêu kẻ thù làm sao để nhịn khi bị có ai vả má bên phải lại đưa luôn má bên trái. Thế gian họ gọi như thế là hèn nhát, nhu nhược. Hay có thể gọi là khờ dại, là thần kinh, vì thua thiệt giữa cuộc sống đầy những tranh chấp, đua chen. Xin cho ánh sáng của Lời Chúa dẫn dắt, để chúng con biết sống tha thứ, quảng đại. Xin cho chúng con xoá đi mọi hận thù, giận ghét trong lòng, để được hạnh phúc ở đời này và đời sau. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN XI THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 5, 43 – 48
43 "Anh em đã nghe Luật dạy rằng : Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù.44 Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em... 46 Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi ? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao ?47 Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu ? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao?
Suy niệm :
Lời Chúa Giêsu dạy khác với đời thường : “Hãy yêu kẻ thù”. Chung quanh ta có biết bao kẻ thù. Những người xúc phạm ta, làm thiệt hại cho ta, những người cứ khiêu khích, chửi rủa ta, ta có yêu họ được không? Những người cứ nói xấu, vu khống cho ta đủ điều xấu xa, làm sao ta yêu họ ? Và ngay cả những người thân trong cùng một nhà mà còn thù nghịch nhau : Anh em gây gỗ bất hòa, cha mẹ với con cái. Vợ chồng ghét nhau, ly dị, gia đình tan vỡ. Người mẹ thù ghét đứa con còn trong bụng đến nỗi giết chết nó, khi nó chưa chào đời. Có người còn thù ngay chính cả bản thân mình, đến nỗi tự giết mình. Nhưng Chúa Giêsu đã yêu chúng ta, Người tha thứ cho chúng ta tất cả, Người dạy chúng ta cầu nguyện với kinh Lạy Cha. Xin tha thứ cho chúng con, như chúng con cũng tha, kẻ có nợ chúng con.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con được Chúa yêu thương, dạy dỗ, được gọi là người Kitô hữu, nhưng đời sống của chúng con cũng giống như người ngoại. Chúng con chỉ yêu người yêu thương mình, chỉ chào hỏi, giúp đỡ anh em mình : Người ngoại, người tội lỗi họ cũng làm như vậy, có gì là lạ thường đâu ? Xin Lời Chúa biến đổi trái tim con, để con can đảm sống Lời Chúa dạy : Yêu thương, tha thứ, quảng đại với cả kẻ thù. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN XI THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 6, 1-6. 16 – 18
5 "Và khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả : chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường, hoặc ngoài các ngã ba ngã tư, cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em: chúng đã được phần thưởng rồi. 6 Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.
Suy niệm:
Không phải những giờ cầu nguyện âm thầm, những nhà thờ nhỏ bé nghèo nàn, những thánh lễ đơn sơ, thiếu nhạc, thiếu đèn hoa sang trọng, thì không đẹp lòng Cha bằng những giờ cầu nguyện long trọng, những Thánh Lễ linh đình trống nhạc, hoa đèn rực rỡ. Lời cầu nguyện vụng về, đơn sơ với cả tâm hồn, họ không biết làm cách nào để bày tỏ lời cầu nguyện của mình, nhưng lòng họ yêu mến và khao khát ước muốn, đẹp lòng Chúa hơn những lời phong phú, bóng bẩy, nhưng chỉ bằng môi miệng. Đó là điều cốt lõi khi chúng ta cầu nguyện. Muốn đẹp lòng Cha thì phải biết ý muốn của Cha, Người sẽ ban thưởng cho ta. Phần thưởng Cha ban không như phần thưởng của thế gian. Được Người ban thưởng thì hạnh phúc cho ta biết dường nào.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con đến với Chúa giờ này, đó là việc đạo đức đẹp lòng Chúa, chúng con đến cầu nguyện, tỏ bày tâm sự, và vòi vĩnh cầu xin, Chúa thấu rõ lòng chúng con, dù lời cầu nguyện vụng về, hay xin điều bất xứng, và còn kể lể than van trách móc Chúa nữa. Nhưng Chúa vẫn yêu thương chờ đợi chúng con từng giây phút, Chúa lắng nghe, không bỏ sót một lời cầu xin nào. Xin ban cho chúng con lòng khiêm nhường, chân thành khi cầu nguyện, như tâm tình của trẻ thơ đến với cha mẹ, dù nó xin điều sai trái thì cha mẹ vẫn yêu thương. Xin cho lời cầu nguyện của chúng con được Cha vui lòng đón nhận. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN XI THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 6, 7 – 15
7 "Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại ; họ nghĩ rằng : cứ nói nhiều là được nhận lời. 8 Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin. 9 "Vậy, anh em hãy cầu nguyện như thế này : "Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời.”
Suy niệm :
Lạy Cha chúng con ở trên trời. Thật là một hạnh phúc lớn lao, và vô cùng hãnh diện vì mình được gọi Thiên Chúa, Đấng vinh hiển quyền năng ngự trên trời bằng tiếng Cha thân thiết, gần gũi. “Cha”, một từ rất thân thương mà ai cũng có thể gọi được. Dù là một người nghèo hèn, thấp kém, hay người xấu xa tội lỗi cũng đều được thưa: Lạy Cha chúng con ở trên trời. Và dù bậc vua chúa, giàu có, địa vị, hay những người thông thái, đạo đức, kiến thức thì cũng gọi Người bằng tiếng Cha thân mật không thay đổi. Cha của chúng con, của hết mọi người. Khi đọc lời kinh này, chúng ta đang cầu nguyện cho mọi người, cho người thân và cả kẻ thù của mình nữa. Hôm nay, chúng ta không phải là “đọc” kinh Lạy Cha, mà là “cầu nguyện” với Kinh Lạy Cha một cách thật sốt sắng.
Lời nguyện: (đọc chung)
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con thật sung sướng cảm tạ Cha, vì Cha yêu thương và ban Con Một Cha là Chúa Giêsu cho chúng con. Người đã dạy chúng con gọi Cha bằng tiếng Cha thân mật. Xin cho chúng con khi cầu nguyện với lời kinh này : biết yêu thương anh em của chúng con, người thân cũng như kẻ thù ghét chúng con, vì chúng con có cùng một người Cha trên trời. Chúng con nguyện danh Cha cả sáng, Xin cho nhiều người được nhận biết Cha qua cách sống yêu thương, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hoà, nhẫn nại, và tha thứ, để nhờ đó, họ tin vào Cha và Nước Cha mau đến, lan rộng ở thế gian này. Lạy Chúa, con tín thác nơi Cha.
THỨ SÁU TUẦN XI THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 6, 19 – 23
19 "Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, và kẻ trộm khoét vách lấy đi.20 Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát, và kẻ trộm không khoét vách lấy đi. 21 Vì kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó. 22 "Đèn của thân thể là con mắt. Vậy nếu mắt anh sáng, thì toàn thân anh sẽ sáng. 23 Còn nếu mắt anh xấu, thì toàn thân anh sẽ tối. Vậy nếu ánh sáng nơi anh lại thành bóng tối, thì tối biết chừng nào!
Suy niệm :
Điều răn thứ mười dạy ta chớ tham lam, lòng tham nó phát xuất từ con mắt. Khi mắt nhìn thấy thì lòng ham muốn trỗi dậy. Con mắt là lương tâm. Nếu mắt sáng thì toàn thân sẽ sáng, lương tâm trong sáng thì cuộc đời luôn sáng. Tiền bạc, danh vọng làm cho ta mờ mắt, mờ lương tri, vì của cải mà tàn sát nhau, gia đình, xã hội, chính quyền, anh em tố cáo kiện tụng nhau, vợ chồng ly tán, cha con từ nhau. Ta mờ mắt vì tiền, lừa đảo nhau vì tiền, giết nhau cũng vì tiền. Tiền là kinh tế, là lẽ sống, Chúa không còn chỗ đứng trong cuộc đời. Không phải Chúa muốn chúng ta sống bần cùng nghèo khổ, nhưng khi giàu có, sung túc thì của cải nó làm chủ đời ta. Vậy nếu ta có nhiều của cải, hãy sống đầy tràn tình yêu mến. Đừng nói yêu thương bằng miệng, nhưng bằng hành động, bằng sự giúp đỡ.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Vì của cải thế gian mà sinh : Tội lỗi, tham lam, bất chính, hận thù, chia rẽ. Vì lo tích trữ của cải, vật chất mà chúng con phải sống một cuộc sống vất vả, khổ cực. Xin cho chúng con tin tưởng vào Chúa quan phòng, loại trừ lòng mình khỏi mọi thứ ham muốn của cải bất chính, để chúng con thành một người quản lý tốt, biết chia sẻ, phân phát cho công bằng những gì Chúa đã ban, tích trữ một kho tàng không bị hư nát. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN XI THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 6, 24 – 34)
30 Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém tin! 31 Vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi : ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây? 32 Tất cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. 33 Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho. 34 Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai : ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.
Suy niệm: (người dẫn)
Một ngày có 24 giờ, ngoài giờ nghỉ ngơi, ăn uống còn thì ai nấy lao đầu vào công việc, chúng ta lo từ sáng sớm cho đến tối mịt, lo đủ mọi thứ. Chúa trách chúng ta :“Ôi! Những kẻ kém tin.” Biết bao nhiêu chuyện xảy ra trong đời mình có bàn tay Chúa xếp đặt thật rõ ràng mà ta vẫn kém tin. Trong mọi nỗi khó khăn của cuộc sống, ta thấy Chúa luôn bên cạnh. Chúa dạy “Đừng lo” vì ta có Cha, Cha biết rõ ta cần gì. Đứa mồ côi nó lo ghê lắm, mình là con Cha, không phải là con mồ côi. Hãy nhìn ngắm Chúa, Giêsu sinh ra nơi máng cỏ chuồng bò thì vẫn là Con Thiên Chúa. Ta có nghèo, có đói, có bệnh hoạn cũng vẫn là con Cha, nhất định Cha không bao giờ bỏ mặc con cái của Ngài.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Cuộc sống của chúng con vất vả, cực khổ vì lo lắng, chúng con lo cho thân xác, lo cuộc sống tạm ở thế gian. Chúa nói với Macta: “Macta! Macta ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá. Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi.” Xin ban thêm lòng tin cho chúng con, để chúng con tin tưởng vào sự xếp đặt quan phòng của Chúa, và chọn lấy phần tốt nhất, là tìm kiếm Nước Thiên Chúa và sự công chính của Người. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
22-06-2018, 05:23 PM
CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN B
Tin Mừng (Mc 4, 35 – 41)
37 Và một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước. 38 Trong khi đó, Đức Giê-su đang ở đàng lái, dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ. Các môn đệ đánh thức Người dậy và nói : "Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi, Thầy chẳng lo gì sao? "39 Người thức dậy, ngăm đe gió, và truyền cho biển : "Im đi! Câm đi! " Gió liền tắt, và biển lặng như tờ. 40 Rồi Người bảo các ông: "Sao nhát thế? Làm sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin? "
Suy niệm :
“Chúng ta sang bờ bên kia đi!” Lời mời gọi ấy vẫn thúc dục mỗi người Kitô hữu lên thuyền, ra khơi, Chúa đang chờ sẵn trên thuyền, đừng sợ sóng gió, đừng sợ gian nan. Chúa cần chúng ta lên đường với Chúa. Đức Thánh Cha Phanxico mời gọi hãy ra vùng ngoại biên, ra khỏi mình, đến với người đau khổ, đang gặp nhiều sóng gió, hãy đem Chúa đến với họ. Bao lâu nay, chúng ta sống đạo cho chính mình, nhốt Chúa bên trong. Hôm nay, Chúa mời gọi chúng con đi ra, lên thuyền, sang bờ bên kia, đến với anh em, với mọi người. Còn biết bao người chưa biết Chúa, biết bao người bơ vơ, lạc lõng, nghèo đói, vất vả, khổ cực, những tâm hồn cô đơn, đau khổ, những người lầm lạc, tội lỗi, lầm than, vất vưởng không ai dẫn dắt. Hãy lao mình vào biển cả, sóng gió. Đừng sợ! Có Chúa ở sẵn trên thuyền. Ở chỗ đàng lái, chỗ quan trọng nhất. Chúa luôn tiếp ứng khi chúng con kêu cầu Chúa.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, Chúa mời gọi chúng con chở Chúa đi trên con thuyền đời của chúng con. Khi gặp gian nan sóng gió, chúng con cứ vất vả chèo chống, quên có Chúa ở với chúng con. Chúa im lặng chờ chúng con đánh thức Chúa. Xin cho chúng con biết tin cậy vào Lời đầy quyền năng của Chúa, để giữa những khó khăn, nguy hiểm, Lời của Chúa sẽ dẹp tan mọi sóng gió đời con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN XII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng Mt 7, 1 – 5
1 "Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán, 2 vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy ; và anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em. 3 Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của mình thì lại không để ý tới?... 5 Hỡi kẻ đạo đức giả ! Lấy cái xà ra khỏi mắt anh trước đã, rồi anh sẽ thấy rõ, để lấy cái rác ra khỏi mắt người anh em.”
Suy niệm :
“Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán.” Là con người, ai cũng có những lỗi lầm, thiếu xót, sống gần gũi với nhau thì càng thấy những khuyết điểm của nhau. Chúa Giêsu làm bao nhiêu điều tốt đẹp, giảng dạy, chữa bệnh, trừ quỉ, làm cho kẻ chết sống lại. Thế mà họ gọi Chúa là tướng quỉ, Chúa yêu thương, gần gũi với người tội lỗi thì họ nói Chúa là ăn uống, nhậu nhẹt với quân tội lỗi. Chúa Giêsu làm điều gì cũng tốt đẹp, vậy mà vẫn bị người ta xét đoán, chỉ trích, kết án.
Chúa muốn dạy chúng con phải yêu thương nhau, đừng xét đoán, phê bình, nói xấu nhau. Chúng con phải chấp nhận cả những cái không giống mình, những điều nghịch với ý mình. Chấp nhận những lỗi lầm, khuyết điểm của anh em, vì chính mình cũng còn nhiều điều lỗi lầm hơn họ. Cái rác trong mắt anh em sao ta thấy rất rõ, còn cái xà trong mắt mình thì mình không nhìn thấy.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Xét đoán, phê bình là tật xấu, mà nhiều khi nó đã thành thói quen trong mọi tiếp xúc hằng ngày. Chúng con giữ các điều răn, siêng năng việc đạo đức, nhưng lại xét đoán anh em, thì chúng con cũng như người Pharisiêu giả hình. Xin cho chúng con quyết tâm sống Lời Chúa dạy, để từ nay không xét đoán một anh em nào, biết yêu thương, quảng đại và tha thứ, để được Chúa tha thứ cho chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN XII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 7, 6. 12 – 14
6 "Của thánh, đừng quăng cho chó; ngọc trai, chớ liệng cho heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân, rồi còn quay lại cắn xé anh em. 12 "Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì Luật Mô-sê và lời các ngôn sứ là thế đó. 13 "Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó. 14 Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy.
Suy niệm :
“Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em hãy làm cho người ta như vậy.” Không ai muốn người ta làm cho mình điều xấu, nhưng không ít lần chúng ta đã làm điều xấu cho anh em, có khi vô tình cũng có khi cố ý. Mỗi ngày ta tiếp súc, gần gũi với anh em : ta có biết dừng lại một câu nói làm mất lòng anh em? ngưng lại một cử chỉ, một thái độ làm cho anh em khó chịu? Tránh làm tổn thương hay xúc phạm một anh em tầm thường bé nhỏ nào? Không làm một việc có lợi cho mình, nhưng thiệt hại cho người khác ?... Nếu ta ý thức được trong từng hành động, từng lời nói, thì đời sống của ta sẽ đem lại hạnh phúc cho mọi người. Mình muốn hạnh phúc, vui vẻ, thì hãy làm cho mọi người đều được hạnh phúc.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót, điều chúng con muốn người ta làm cho mình nhất là được yêu thương. Xin cho chúng con biết yêu thương và tôn trọng mọi ý muốn tâm tình của anh em, vì chúng con cũng muốn người ta làm cho chúng con như vậy. Xin cho chúng con dám thực hiện những điều mà chúng con chưa làm cho anh em với lòng khiêm tốn, quảng đại, vị tha. Xin cho chúng con biết nhẫn nại, chịu đựng và biết chấp nhận cả những khuyết điểm của nhau, để chúng con yêu thương chân thành. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN XII THƯỜNG 9NIÊN
Tin Mừng : Mt 7, 15 – 20
15 "Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả, họ đội lốt chiên mà đến với anh em; nhưng bên trong, họ là sói dữ tham mồi.16 Cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai. Ở bụi gai, làm gì có nho mà hái ? Trên cây găng, làm gì có vả mà bẻ ? 17 Nên hễ cây tốt thì sinh quả tốt, cây xấu thì sinh quả xấu. 18 Cây tốt không thể sinh quả xấu, cũng như cây xấu không thể sinh quả tốt. 19 Cây nào không sinh quả tốt, thì bị chặt đi và quăng vào lửa. 20 Vậy, cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai.
Suy niệm :
Trong cuộc sống hôm nay, giả nhiều hơn thật. ngoài các thứ đồ giả ở khắp mọi nơi, nhưng nguy hiểm hơn là người giả, ngôn sứ giả, tiên tri giả. Chúa Giêsu nói : “Coi chừng các ngôn sứ giả.” Các thứ đồ giả nếu chỉ nhìn qua thì khó có thể biết, khi sử dụng rồi mới biết, thậm chí có khi sử dụng mà cũng không biết nó là đồ giả. Những loại sói đội lốt chiên cũng vậy, khó lòng nhận ra nó, nó thật hiền lành, dễ thương, trà trộn vào mọi hoạt động của giáo xứ, của cộng đoàn. Nó len lỏi vào gia đình, vào tâm hồn con người. Nó xen vào mọi hoạt động của Hội Thánh. Và có khi chính chúng ta mang danh là Kitô hữu, bên ngoài thì đạo đức, tốt đẹp: là người công giáo, là giáo lý viên, ca đoàn, hội nọ đoàn kia, nhưng bên trong thì đầy những tư tưởng xấu : kiêu ngạo, tự mãn, phê bình, xét đoán anh em, tham lam, bất chính, hẹp hòi, ích kỷ. Chính lối sống đó làm cho chúng ta thành môn đệ giả mà Chúa Giêsu đang phê phán.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Cuộc sống của chúng con sự thật, sự công chính thật ít, mà giả thì rất nhiều. Nếu chúng con không khôn ngoan cậy dựa vào ơn Chúa thì chúng con sẽ khó lòng nhận ra cái vẻ hiền lành bề ngoài của sói dữ. Xin cho chúng con biết tìm đến Chúa, Lời Chúa dẫn đường cho chúng con. Vì Lời Chúa là đường, là sự thật, và là sự sống, Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN XII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 7, 21 – 27
21 "Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: "Lạy Chúa! lạy Chúa! " là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi… 24 "Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá.25 Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá. 26 Còn ai nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát. 27 Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan tành
Suy niệm :
“Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: Lạy Chúa! Lạy Chúa! Là được vào Nước Trời cả đâu.” Những người Pharisêu tự mãn vì : Họ đạo đức, thông biết Kinh Thánh, họ dạy người ta giữ luật nghiêm ngặt, họ bó những bó nặng cho người ta vác, mà không động tay lay thử. Lời của Chúa hôm nay đang nói với mỗi người chúng ta. Không phải tất cả những ai theo đạo, giữ đạo, đọc kinh, đi lễ, là được vào Thiên Đàng cả đâu ? Điều kiện để vào Nước Trời là thi hành ý muốn của Thiên Chúa. Công trạng của chúng ta không chỉ là các việc đạo đức. Nhưng Chúa nói : “Ta đói các ngươi đã cho ăn, Ta khát các ngươi cho uống…” Chúa muốn chúng ta nghe và sống thực thi Lời Chúa dạy : “Hãy yêu thương nhau.”
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con đến đây với Chúa, dù lòng chúng con chưa thật yêu mến Chúa, dù tâm hồn chúng con đầy những khuyết điểm, xấu xa, dù bao lâu nay chúng con chỉ giữ đạo bằng hình thức bên ngoài, nhưng Chúa vẫn yêu thương chờ đợi, dạy dỗ chúng con. Xin cho chúng con biết bắt đầu lại những gì chúng con còn thiếu sót. Xin biến đổi tâm hồn chúng con, để chúng con sống thực hành Lời Chúa dạy. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN XII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 8, 1 – 4
1 Khi Đức Giê-su ở trên núi xuống, đám đông lũ lượt đi theo Người.2 Bỗng có một người phong hủi tiến lại, bái lạy Người và nói: "Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch."3 Người giơ tay đụng vào anh và bảo: "Tôi muốn, anh sạch đi." Lập tức, anh được sạch bệnh phong hủi.
Suy niệm :
Chúa Giêsu yêu thương anh phong hủi, Chúa yêu thương con người đau khổ, cô đơn, tủi nhục, Chúa nhìn thấy nỗi khổ của anh. Chúa giơ tay đụng vào anh ta, đôi bàn tay thanh sạch, dịu dàng của Chúa đụng vào thân thể nhầy nhụa, đầy máu mủ hôi tanh của anh. Chúa xoa dịu những vết thương, Chúa sưởi ấm lại trái tim đã lâu rồi không được ai ủi an. “Tôi muốn, anh sạch đi”. Tôi có mang bệnh phong hủi không? Tất cả thân thể tôi nhờm gớm vì tội lỗi, trái tim tôi đầy phong hủi vì hận thù, ganh ghét, ích kỷ, tôi khoác cho mình một cái áo đẹp đẽ, mà tâm hồn đầy phong hủi ô uế, bên ngoài là cái vỏ đạo đức mà bên trong thì lở lói, nhơ nhớp. Chúa vẫn chờ đợi tôi, để chữa lành mọi bệnh tật, thương tích tâm hồn tôi.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con đã đến với Chúa đây, chúng con yếu đuối mỏng dòn, mang trong mình biết bao tội lỗi. Trái tim của chúng con đầy phong hủi vì không yêu thương, không tha thứ, chúng con tội lỗi, xấu xa như người phong hủi gớm ghiếc. Nhưng Chúa không chối bỏ, xa tránh chúng con, Chúa ở đây đem ngày trong bí tích Thánh Thể, để chữa lành bao thương tích trong tâm hồn chúng con. Chúng con khiêm tốn quỳ đây dưới chân thánh giá Chúa : “Nếu Chúa muốn, xin cho con được sạch”. Xin làm cho trái tim con nên giống trái tim Chúa, xin ban cho con đôi tay như Chúa, để con yêu thương, gần gũi, đụng chạm vào tâm hồn người đau khổ thể xác cũng như tâm hồn. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN XII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 8, 5 – 17
5 Khi Đức Giê-su vào thành Ca-phác-na-um, có một viên đại đội trưởng đến gặp Người và nài xin:6 "Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm."7 Người nói: "Chính tôi sẽ đến chữa nó." Viên đại đội trưởng đáp:8 "Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh.
Suy niệm :
Viên đại đội trưởng là dân ngoại, ông có thế lực, có địa vị, ông có kẻ hầu người hạ, có đầy tớ phục vụ, nhưng ông không lên mặt tự cao, tự đại. Ông cầu xin Chúa chữa lành cho người đầy tớ của ông, Chúa nhận lời cầu xin thành khẩn của ông : “Chính tôi sẽ đến chữa nó.” Nhưng ông không dám nhận một ân huệ lớn lao như thế, chỉ cần Người phán một Lời đã là một ân huệ rất lớn cho ông rồi, vì ông là người ngoại, đâu đáng được rước Người vào nhà nhơ bẩn của mình. Lời cầu xin khiêm nhường và đầy lòng tin của một người ngoại đã được nhắc đi nhắc lại trong mỗi Thánh Lễ. : “Con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, linh hồn con sẽ lành mạnh.”
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Dù chúng con chẳng xứng đáng, nhưng giờ đây, chính Chúa đang hiện diện thật trong bí tích Thánh Thể, trước mặt chúng con. Chúa chờ đợi và lắng nghe lời chúng con cầu nguyện. Chúa biết lời cầu nguyện của chúng con thật vụng về, kém tin. Xin ban thêm lòng tin cho chúng con. Xin cho chúng con lòng yêu thương quảng đại, chạy đến với Chúa, không chỉ vì bản thân, nhưng vì xót xa bao nỗi đau khổ của anh em. Chúng con cầu xin cho những nhu cầu của tha nhân : bao người hèn mọn, bệnh tật, nghèo khổ. Xin Chúa thương xót những anh em đang bại liệt tâm hồn, xin Chúa chữa lành thương tích nơi người đang đau khổ, tội lỗi, bị cô đơn, bị khinh rẻ. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
27-06-2018, 09:56 AM
CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN B
Tin Mừng : Mc 5, 21 – 43
Người liền quay lại hỏi: "Ai đã sờ vào áo tôi?... 33 Bà này sợ phát run lên, vì biết cái gì đã xảy đến cho mình. Bà đến phủ phục trước mặt Người, và nói hết sự thật với Người. 34 Người nói với bà ta: "Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con. Con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh."35 Đức Giê-su còn đang nói, thì có mấy người từ nhà ông trưởng hội đường đến bảo : "Con gái ông chết rồi, làm phiền Thầy chi nữa? "36 Nhưng Đức Giê-su nghe được câu nói đó, liền bảo ông trưởng hội đường: "Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi.
Suy niệm :
Chúa trở lại với đoàn dân. Có người phụ nữ bệnh tật đã mười hai năm, cũng có một người cha đang đau khổ vì đứa con gái bệnh sắp chết. Chúa cũng thấy bao nhiêu bệnh tật trong tâm hồn con người cần được cứu chữa, tội lỗi trói buộc con người. Cuộc sống ở trần gian này không bao giờ hết đau khổ, bệnh tật. Người phụ nữ khao khát được chữa lành, chạy thầy thuốc, tốn bao nhiêu của cải mà bệnh càng thêm nặng, nhưng chị vẫn còn niềm tin. Chị nghe nói về Người, giữa đoàn dân đông đảo, dù bệnh tật, yếu đuối, chị cũng ráng cố gắng chen đến gần Người. Chị tin là chỉ cần chạm vào gấu áo của Người thôi là sẽ được chữa lành. Và chị đã được chữa lành. Chúa cũng nhìn thấy nỗi đau khổ của người cha, mọi người nói con bé chết rồi, đã hết hy vọng, nhưng Chúa nói : “Ông đừng sợ! Chỉ cần tin thôi.”
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. “Chỉ cần tin thôi” Có lòng tin thì dù bệnh tật nào Chúa cũng chữa lành. Chúng con mang nhiều bệnh tật trong thân xác cũng như tâm hồn. Có bệnh đã nhiều năm, những tính hư, nết xấu, tính kiêu ngạo, lười biếng... tự chúng con không chữa được. Xin cho chúng con khao khát, tin tưởng vào quyền năng và tình yêu của Chúa, sẽ cứu chữa chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN XIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 8, 18 – 22
19 Một kinh sư tiến đến thưa Người rằng: "Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo."20 Đức Giê-su trả lời: "Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu." 21 Một môn đệ khác thưa với Người: "Thưa Ngài, xin cho phép con về chôn cất cha con trước đã."22 Đức Giê-su bảo: "Anh hãy đi theo tôi, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ."
Suy niệm :
Ước muốn theo Chúa thì nhiều, nhưng người được gọi thì nhiều mà được chọn thì ít. Các môn đệ đã bỏ tất cả để theo Chúa. Có một người thanh niên giàu có, anh đã có tất cả, nhưng anh muốn tìm con đường hạnh phúc vĩnh cửu. Chúa mời gọi anh bán tất cả theo Người, nhưng anh buồn rầu bỏ đi. Nói theo Chúa thì dễ, nhưng đi theo con đường Chúa đi thì thật khó. Theo Chúa không có một mái nhà trú ngụ, không có nơi nương thân, không có chỗ tựa đầu. Theo Chúa thì phải dứt khoát với của cải vật chất, từ bỏ mọi thứ mình đang có. Có nhiều lần chính chúng ta cũng xin theo Chúa, nhưng khi gặp khó khăn, thử thách, ta cũng buồn rầu bỏ đi như anh thanh niên kia. Theo Chúa đừng để cho tình cảm lôi kéo, chọn Chúa một cách dứt khoát, vì việc tông đồ cần kíp, đừng chần chờ, đừng do dự, không gì quan trọng bằng việc cứu các linh hồn, đừng chậm trễ.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con là những tôi tớ bất toàn, nhưng Chúa vẫn yêu thương tuyển chọn vào hàng ngũ môn đệ của Chúa. Xin cho chúng con biết chấp nhận thánh giá, những vất vả hằng ngày của chúng con. Xin cho chúng con đừng bị lệ thuộc vào những tiện nghi vật chất ở thế gian mà làm cản trở chúng con theo Chúa, xin cho chúng con can đảm chọn Chúa nhiều lần trong ngày, làm việc tông đồ ngay trong từng công việc và bổn phận, để xứng đáng là môn đệ thân tín của Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN XIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 8, 23 – 27
23 Đức Giê-su xuống thuyền, các môn đệ đi theo Người. 24 Bỗng nhiên biển động mạnh khiến sóng ập vào thuyền, nhưng Người vẫn ngủ. 25 Các ông lại gần đánh thức Người và nói : "Thưa Ngài, xin cứu chúng con, chúng con chết mất! " 26 Đức Giê-su nói: "Sao nhát thế, hỡi những người kém lòng tin! " Rồi Người chỗi dậy, ngăm đe gió và biển : biển liền lặng như tờ. 27 Người ta ngạc nhiên và nói : “Ông này là người thế nào mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh.”
Suy niệm :
Con thuyền đời của chúng ta, đang chèo chống giữa biển thế gian, mong tới ngày cập bến bình yên, nhưng cứ gặp sóng gió, bão tố vùi dập, chúng ta vất vả chèo chống mà có lúc thuyền gần chìm. Chúng ta chìm trong bão tố của đau khổ : những cơn sóng nghèo khổ, bệnh tật, thiếu thốn. Và nhất là cơn bão tố vì những cám dỗ bủa vây, thân xác yếu đuối phải chiến đấu từng ngày, tự sức mình, chúng ta không thể chống trả nổi, nhưng Chúa vẫn ngủ trên con thuyền đời ta, Chúa của ta đầy quyền năng, phép tắc, Chúa ngủ nhưng Chúa biết tất cả, Chúa im lặng nhưng vẫn chờ chúng ta kêu cầu Chúa. Trong những cơn sóng gió đó, chúng ta có nhớ đến Chúa không? Có đánh thức Chúa dậy để xin Chúa cứu không ? Chỉ tại chúng ta kiêu ngạo, cứ cố gắng sức mình mà chèo chống.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa hiện diện trên con thuyền đời của chúng con, Chúa vẫn im lặng nhưng nhìn thấy mọi nỗi vất vả chèo chống của chúng con, Chúa vẫn ngủ trong trái tim của con. Xin cho chúng con luôn nhớ, Chúa vẫn âm thầm đồng hành trong cuộc đời con, để kịp thời cứu giúp khi chúng con kêu cầu Chúa. Và chờ đợi nơi đây, để chúng con chạy đến với Chúa bất cứ lúc nào, khi chúng con cầu xin, Chúa lại ra lệnh cho biển yên sóng lặng. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN XIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 8, 28 – 34
28 Khi Đức Giê-su sang bờ bên kia…, thì có hai người bị quỷ ám từ trong đám mồ mả ra đón Người ; chúng rất dữ tợn, đến nỗi không ai dám qua lại lối ấy. 29 Chúng la lên rằng: "Hỡi Con Thiên Chúa, chuyện chúng tôi can gì đến ông? Chưa tới lúc mà ông đã đến đây làm khổ chúng tôi sao? "30 Khi ấy, ở đàng xa, có một bầy heo rất đông đang ăn. 31 Bọn quỷ nài xin Người rằng: "Nếu ông đuổi chúng tôi, thì xin sai chúng tôi nhập vào bầy heo kia."32 Người bảo: "Đi đi! " Chúng liền ra khỏi hai người đó và nhập vào bầy heo. Thế là tất cả bầy heo từ trên sườn núi lao xuống biển và chết đuối hết.
Suy niệm :
Sau khi đã dẹp yên sóng biển. Chúa Giêsu và các môn đệ sang tới bờ bên. Người dẫn môn đệ đi khắp các miền, Chúa không chọn những nơi bình an, yên tĩnh, những vùng đất tốt tươi, những tâm hồn biết yêu mến, hay những nơi đón tiếp Chúa nhiệt tình, mà Chúa đến cả những vùng đất tối tăm, mồ mả, vùng đất của dân ngoại. Đón Chúa là hai người bị quỉ ám sống trong đám mồ mả. Chúa Giêsu và các môn đệ vừa rời bỏ nơi đang được dân chúng đón tiếp, họ theo Người đông đảo, để rồi phải trải qua sóng gió, bão tố, đến một nơi buồn tẻ chẳng ai nhìn đến, và dù Người đã yêu thương chữa lành cho hai người bị quỉ ám một cách lạ lùng, nhưng họ mời Người đi khỏi vùng đất của họ.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Vâng theo lệnh của Thầy, các môn đệ rời khỏi đám đông dân chúng đầy lòng mến mộ, để theo Chúa lên thuyền, theo Chúa đi tìm những con người đau khổ, đang bị trói buộc. Xin cho chúng con vâng nghe lệnh truyền của Chúa, theo Chúa đến với bao tâm hồn đang bị trói buộc trong quyền lực sự dữ. Xin Chúa giải thoát bao người còn đang sống trong nơi mồ mả của hận thù, của tham lam, giả dối, gian tà, bất chính. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN XIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 9, 1 – 8
1 Đức Giê-su xuống thuyền, băng qua hồ, trở về thành của mình.2 Người ta liền khiêng đến cho Người một kẻ bại liệt nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt: "Này con, cứ yên tâm, con đã được tha tội rồi! "... 6b Bấy giờ Đức Giêsu bảo người bại liệt : “Đứng dậy, vác giường mà đi về nhà !” 7 Người bại liệt đứng dậy, đi về nhà. 8 Thấy vậy, dân chúng sợ hãi và tôn vinh Thiên Chúa đã ban cho loài người được quyền năng như thế.
Suy niệm :
Nhìn anh bại liệt nằm như một xác chết. Đôi chân anh không đi được, tay anh không làm việc được, anh không tự mình tìm đến với Chúa, mà nhờ vào tình yêu thương của người khác. Anh có một trái tim, một trí óc nhưng anh bất lực không điều khiển được các chi thể của anh. Anh muốn hoạt động, muốn làm việc, nhưng anh đành chịu xuôi tay. Chung quanh chúng ta có biết bao nhiêu người bại liệt. Bản thân cũng có khi bại liệt. Chúa ban cho ta có trí óc, một trái tim. Nhưng ta bị liệt tâm hồn, liệt ý chí. Lương tâm muốn làm điều tốt, điều thiện, nhưng thể xác lại cứ chiều theo điều xấu, ta không làm chủ được mọi hành động của mình. Khi ta cứ sống buông thả trong tội lỗi, chính là lúc tâm hồn đang bại liệt nguy hiểm.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con tuy không bị bại liệt thể xác, nhưng có lúc tâm hồn bị bại liệt, vì chúng con không làm tròn bổn phận trong gia đình ; không tham gia hoạt động trong giáo xứ, chúng con bị liệt vì không cầu nguyện, trái tim của chúng con bại liệt, chai cứng vì không yêu thương, làm ngơ trước nỗi đau khổ của anh em. Xin làm cho trái tim chai đá, bại liệt của chúng con trở nên mềm mại như trái tim của Chúa. Xin Chúa tha thứ, và chữa lành bệnh bại liệt thiêng liêng. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN XIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 9, 9 – 13
9 Bỏ nơi ấy, Đức Giê-su đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Mát-thêu đang ngồi tại trạm. Người bảo ông: "Anh hãy theo tôi! " Ông đứng dậy đi theo Người. 10 Khi Đức Giêsu dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và người tội lỗi kéo đến, cùng ăn với Người và các môn đệ.
Suy niệm :
Ông Matthêu là một người thu thuế tội lỗi, bị mọi người nguyền rủa, khinh ghét. Được Chúa chọn, ông mở tiệc lớn ăn mừng, trong bữa tiệc có nhiều người tội lỗi và thu thuế khác nữa. Người kinh sư và Pharisiêu thấy vậy thì họ ngạc nhiên, vì trong lòng họ không có chỗ cho hạng người đó. Chúa ngồi ăn uống với người tội lỗi, còn họ không đồng bàn với người tội lỗi.
Chúng ta đừng từ chối hay khinh rẻ một người anh em nào, dù cuộc đời họ đầy vết tích tội lỗi, dù họ nghèo khổ, thấp kém. Chỉ cần có lòng nhiệt thành, chính ơn Chúa sẽ dẫn dắt họ. Chúng ta thường chỉ quan tâm và chọn người có tài, có đức, mới xứng đáng giao phó nhiệm vụ. Cha xứ trao trách nhiệm cho người tài giỏi, được mọi người tôn trọng, thì giáo dân nghe theo. Còn người nghèo, người thấp kém thì bị coi thường, sinh ra chia rẽ.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con thường cho mình thấp hèn, chẳng xứng đáng là môn đệ của Chúa, nên từ chối tham gia công tác của giáo xứ, không dám loan báo Tin Mừng. Xin cho con nhận ra ý Chúa, Chúa chọn chính chúng con, Chúa mời gọi chúng con mỗi ngày : "Anh hãy theo tôi !" Chúa chờ đợi lời đáp trả. Chúa không chỉ chọn người đạo đức, Chúa cần cả người tội lỗi, người nhỏ bé, cộng tác trong sứ mạng của Chúa. Xin cho chúng con lập tức đáp lời, đừng chần chừ, vì công cuộc loan báo Tin Mừng đang khẩn thiết, chỉ cần chúng con nhiệt tâm cộng tác, Chúa sẽ rèn thành người môn đệ tài giỏi và trung thành. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN XIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 9, 14 – 17
14 Bấy giờ, các môn đệ ông Gio-an tiến lại hỏi Đức Giê-su rằng: "Tại sao chúng tôi và các người Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay? "15 Đức Giê-su trả lời: "Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc, khi chàng rể còn ở với họ? Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay.
Suy niệm :
Nhìn lại nhóm môn đệ của Chúa. Họ là dân đánh cá quê mùa, ít học, là người thu thuế, là những người quen sống tự do, buông thả, chẳng biết đến lề luật, chẳng biết ăn chay, họ là dân chài, là phường thu thuế chuyên ăn nhậu. Khi chọn các ông làm môn đệ, Chúa không đòi buộc các ông phải giữ luật nghiêm ngặt, ngoài luật yêu thương. Nhìn chung, môn đệ của Chúa Giêsu là nhóm lộn xộn, được gom lại bởi nhiều thành phần trong xã hội. Chúa huấn luyện các ông thật dễ dãi. Chúa không dạy các ông phải thực hiện điều nọ luật kia, mà chỉ cần theo Chúa, sống với Chúa, ở bên Chúa. Chúa dạy bằng tình yêu thương của Người dành cho các ông, chẳng bao giờ Chúa bắt phải ăn chay, phải đọc cho thật nhiều kinh, phải học thuộc rành rẽ các sách luật. Chúa lại luôn yêu thương bênh vực môn đệ của mình.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa chọn các môn đệ giữa những người nhỏ bé, tầm thường nhất, Chúa yêu thương, thông cảm, chấp nhận cả những khuyết điểm, sai sót của chúng con, Chúa chọn chúng con giữa những yếu hèn của chúng con. Chúa biết chúng con bất toàn, khờ dại, yếu kém, nhưng Chúa vẫn chọn làm môn đệ. Chúa dạy chúng con thực hiện luật yêu thương, để đừng bao giờ xét đoán anh em. Chúa không đòi buộc điều gì, chỉ cần theo Chúa, ở với Chúa, yêu mến Chúa. Xin Chúa rèn luyện chúng con, để nên người môn đệ trung thành của Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
01-07-2018, 03:08 PM
CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN B
Tin Mừng : Mc 6, 1- 6
2 Đến ngày sa-bát, Người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên. Họ nói: "Bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế, nghĩa là gì?3 Ông ta không phải là bác thợ, con bà Ma-ri-a, và anh em của các ông Gia-cô-bê, Giô-xết, Giu-đa và Si-môn sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao? " Và họ vấp ngã vì Người.
Suy niệm :
Giêsu sống giữa bà con thân thuộc, Người lớn dần lên như mọi trẻ nhỏ khác. Ai cũng biết Người là con bác thợ mộc Giuse tốt bụng, và mẹ là bà Maria hiền lành, nhân hậu, cậu bé Giêsu ngoan ngoãn, được mọi người thương mến. Giêsu cùng chơi đùa với bạn bè, hàng xóm, chia nhau những cái bánh, cái kẹo mà Mẹ Maria đã dành cho, cùng đi học như các bạn, Giêsu có gì khác thường đâu. Suốt ba mươi năm sống dưới mái nhà ở Nagiarét, ai cũng biết rõ tận tường nguồn gốc, gia đình của Người. Năm 30 tuổi, Giêsu rời khỏi mái ấm gia đình, chẳng ai biết Người đi đâu ? Rồi Người trở về và bắt đầu giảng dạy, làm phép lạ, chữa lành bệnh tật. Dù họ rất ngạc nhiên và thán phục những lời giảng dạy khôn ngoan của Người, nhưng họ từ chối, họ không chấp nhận, không tin lời giáo huấn của một anh thợ mộc con nhà hàng xóm bên cạnh họ. Và họ vấp ngã vì Người.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa hiện diện thật khiêm nhường trong Tấm Bánh, Chúa vẫn sống thật bằng cả thần tính và nhân tính giữa chúng con. Chúa hiện diện nơi những người bé mọn, nghèo hèn mà chúng con tiếp xúc, khi đón nhận họ là chúng con đón nhận Chúa, khi từ chối, xua đuổi họ là chúng con từ chối Chúa. Lạy Chúa, chúng con tin Chúa sống luôn mãi giữa chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 9, 18- 26
18 Người còn đang nói với họ như thế, thì bỗng một vị thủ lãnh đến gần bái lạy Người và nói: "Con gái tôi vừa mới chết. Nhưng xin Ngài đến đặt tay lên cháu, là nó sẽ sống."19 Đức Giê-su đứng dậy đi theo ông ấy, và các môn đệ cũng đi với Người. 23 Đức Giê-su đến nhà viên thủ lãnh; thấy phường kèn và đám đông xôn xao, Người nói : 24 "Lui ra! Con bé có chết đâu, nó ngủ đấy! " Nhưng họ chế nhạo Người. 25 Khi đám đông bị đuổi ra rồi, thì Người đi vào, cầm lấy tay con bé, nó liền trỗi dậy. 26 Và tin ấy đồn ra khắp cả vùng.
Suy niệm :
Chúa đến thế gian vì yêu thương con người yếu đuối bệnh tật, Người không làm ngơ trước một lời cầu xin nào, Người chữa lành cho tất cả những ai kêu xin Người, và đặt niềm tin ở nơi Người. Đứa con gái vị thủ lãnh đã chết rồi. Người ta chỉ hy vọng khi người bệnh còn sống, rước thầy thuốc khi bệnh nhân còn dấu hiệu của sự sống, chứ chết rồi thì đâu còn hy vọng. Nhưng vị thủ lãnh này quá thương con, và tin vào Chúa, chỉ có Người mới cứu được nó. Ông xin Người đến “Đặt tay lên cháu, là nó sẽ sống.” Ông tin “Nó sẽ sống”, một lòng tin không chút nghi ngờ.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Sự chết nó len lỏi vào gia đình, nó trói buộc con người trong cái chết. Đứa con gái viên thủ lãnh đã chết. Biết bao thanh thiếu niên đang đi vào cõi chết. Những căn bệnh xã hội đang cướp dần sự sống của bao con người. Xin Chúa thương nhìn đến những người thân của chúng con, đang bị sự chết của tội lỗi trói buộc, những nạn nhân bị giam hãm trong tệ nạn xã hội. Xin ban cho chúng con lòng tin và lòng yêu mến như người cha của đứa bé. Để niềm hy vọng của chúng con đặt hết nơi Chúa. Vì điều gì Thiên Chúa cũng có thể làm được. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 9, 32- 38
32 Họ vừa đi ra thì người ta đem đến cho Đức Giê-su một người câm bị quỷ ám. 33 Khi quỷ bị trục xuất rồi, thì người câm nói được. Dân chúng kinh ngạc, nói rằng: "Ở Ít-ra-en, chưa hề thấy thế bao giờ! "34 Nhưng người Pha-ri-sêu lại bảo: "Ông ấy dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ."
Suy niệm :
Ngày nay, người ta không bị câm thể lý, nhưng loại quỷ câm nó đang khống chế tâm hồn con người, nó khiến người ta câm miệng, không nói lên sự thật, nó ám làm ta không mở miệng loan báo Tin Mừng, không cao rao ngợi khen Chúa. Ma quỷ nó gieo đầy lời giả dối trên miệng lưỡi con người. Bệnh câm này đang báo động khẩn thiết, vì chính chúng ta tự hợp tác để quỷ câm nó nhập vào. Nếu không kết hợp với Chúa, không để Lời Sự Thật của Người dẫn dắt. Nếu miệng lưỡi ta không công bố Lời Chúa, không nói lời yêu thương, xây dựng hòa bình ; thì ma quỷ nó sẽ đặt lời thù hằn, ghen ghét, lời chia rẽ, nói hành nói xấu trên miệng lưỡi ta. Giờ đây, chúng ta hãy đến với Chúa, tin tưởng lời quyền năng của Người sẽ trục xuất nó. Để chúng ta mở miệng cao rao tình thương của Chúa.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Dân chúng kinh ngạc vì việc Chúa làm, miệng họ ca tụng Chúa : “Ở It-ra-en chưa hề thấy thế bao giờ !” Còn những người lãnh đạo thì từ chối, miệng họ nói lời xúc phạm. Chúa ban cho chúng con miệng lưỡi được tự do, chúng con có thể nói lời Sự thật, hay lời giả dối. Chúng con có thể nói lời yêu thương, hay lời nặng nề xúc phạm anh em. Miệng chúng con có thể cất lời ca tụng ngợi khen Chúa, hay ca tụng tôn vinh mình. Xin Chúa trục xuất khỏi tâm hồn chúng con, khỏi miệng lưỡi chúng con mọi lời ô uế xúc phạm, lời gian dối, lời hận thù, lời nhơ nhớp xấu xa. Xin Chúa dùng miệng lưỡi chúng con, để chúng con mở miệng công bố Lời của chính Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 10, 1- 7
1 Rồi Đức Giê-su gọi mười hai môn đệ lại, để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền… 7 Dọc đường hãy rao giảng rằng : Nước Trời đã đến gần.
Suy niệm :
Ngay từ buổi đầu, Chúa Giêsu thành lập Hội Thánh với Nhóm Mười Hai, Chúa chọn môn đệ trong những người rất tầm thường. Chúa biết rõ sự thành công nơi người bé nhỏ, và thất bại nơi người khôn ngoan, tài giỏi. Những người kinh sư, Pharisiêu đạo đức, họ giỏi Kinh Thánh, rành lề luật, họ tự cho mình biết hết mọi sự nên không cần nghe Lời giảng dạy của một người xuất thân nơi tầm thường. Chúa chọn những người đánh cá, thu thuế, họ cũng đầy khuyết điểm, kém cỏi, lại chẳng đạo đức. Chúa dạy dỗ các ông và sai các ông đi rao giảng khắp nơi. Chúa không đòi hỏi phải giảng những bài giảng thật hùng hồn, cũng không cần phải những lời khôn ngoan, văn chương, kiến thức, mà chỉ đơn giản : “Dọc đường hãy rao giảng rằng : Nước Trời đã đến gần.” Những người đánh cá ít học, những người tội lỗi, thu thuế cũng rao giảng được câu đó, chỉ có một câu nhưng chỉ cần hiểu hết một câu đó, sống một Lời đó là đã đủ rồi.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa chọn mỗi người chúng con, và sai chúng con đi rao giảng, loan truyền cho họ biết : Nước Trời đã đến gần. Chúa không chọn những người tài giỏi, nhưng là những người đánh cá ít học, những người tội lỗi, thu thuế. Giờ đây, Lời Chúa mời gọi chính chúng con : người trẻ, người già yếu, người đạo đức hay người bé nhỏ tội lỗi đều được chọn làm môn đệ của Chúa. Xin cho chúng con cộng tác trong sứ mạng này : Rao giảng bằng đời sống sám hối, yêu thương tha thứ, bằng lời cầu nguyện, loan báo cho người ta biết Tin Mừng Nước Trời. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 10, 7- 15
7 Dọc đường hãy rao giảng rằng : Nước Trời đã đến gần. 8 Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy. 9 Đừng kiếm vàng bạc hay tiền giắt lưng.
Suy niệm :
Con người chịu đau khổ vì còn mang nhiều bệnh tật nơi thân xác. Nhưng sự đau khổ còn nặng nề hơn vì bệnh tật trong tâm hồn. Càng ngày xã hội càng nhiễm uế nhiều bệnh tật. Sự văn minh tiến bộ đưa người ta tiến tới tội lỗi rất nhanh, như bệnh truyền nhiễm không thể ngăn chận và không có thuốc chữa trị. Lời Chúa tha thiết mời gọi mỗi người cộng tác : Hãy chữa lành người đau yếu. Những người suy nhược tinh thần và thể xác, những tâm hồn cô đơn, tuyệt vọng. Những người bơ vơ lạc lõng, buồn sầu. Những người mê đắm trong bóng tối sự chết không thoát ra được. Hãy rao giảng Nước Trời cho họ. Niềm tin và hy vọng là liều thuốc kỳ diệu chữa lành mọi bệnh tật. “Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy. Đừng kiếm vàng bạc giắt lưng.” Đừng làm vì lợi lộc. Vàng bạc giắt lưng không là cứu cánh. Chỉ có Tin Mừng là niềm hạnh phúc cho hết những ai tin.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa sai chúng con đi : Hãy trở thành những môn đệ của Chúa ; hãy đi đến với mọi người, vào mọi nhà, đem bình an của Chúa đến cho họ, đừng sợ người ta không đón tiếp. Công việc truyền giáo rất khẩn thiết và cấp bách, vì Nước Trời đã gần đến, việc đó không phải chỉ dành riêng cho các linh mục, tu sĩ, nhưng cho tất cả mỗi người chúng con. Xin Chúa thánh hoá chúng con, để chúng con rao giảng Nước Trời bằng lời nói, bằng hành động, bằng cách sống yêu thương, bác ái. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 10, 16- 22
16 Này, Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn ngoan như rắn và đơn sơ như bồ câu… 19 Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì : 20 thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em.
Suy niệm :
“Phải khôn ngoan như rắn và đơn sơ như bồ câu.” Khôn ngoan như rắn không phải là gian xảo, lừa lọc, bịp bợm, nhưng khôn ngoan trong ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần. Khi phải đối đầu với kẻ thù, với những người ác tâm, với những người chống lại ta, và nhất là sự dữ luôn vây bọc ta. Có một kẻ thù vô cùng lợi hại luôn tìm mọi cách để làm cho ta nhụt lòng nản chí, không khôn ngoan thì ta sẽ sa vào cái bẫy của nó. Dù bất cứ hoàn cảnh nào, dù bị đe dọa, bị mất mát, thiệt thòi, hay dù bị phản bội, bị đay nghiến. Dù ngay trong gia đình chống đối, khai trừ hay bị kết án thì cũng đừng sợ. Chính những lúc đó Thần Khí sẽ dạy ta phải đối phó cách nào, phải nói gì, làm gì. Người môn đệ quyết bền chí đến cùng, khôn ngoan để đứng vững trước mọi thách đố, nhưng vẫn đơn sơ như bồ câu, không phải chỉ dùng thủ đoạn mới thắng được kẻ hại mình, nhưng đơn sơ, chân thật là thứ vũ khí lợi hại làm đối phương phải nao núng.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa biết rõ chúng con đang chiến đấu với giữa những khó khăn, sống công chính thì bị thế gian ghét bỏ, sống hiền lành thì bị chèn ép, bị ức hiếp, như chiên con giữa bầy sói. Xin gìn giữ chúng con thoát khỏi mọi kẻ ác tâm mưu hại chúng con, xin Chúa dẫn dắt, để chúng con khôn ngoan đối phó với mọi mưu chước bóng tối luôn vây bọc chúng con, xin cho chúng con lòng tin vững mạnh để chúng con kiên trì, bền chí đến cùng. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 10, 24- 33
26 "Vậy anh em đừng sợ người ta. Thật ra, không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật, mà người ta sẽ không biết. 27 Điều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm, thì hãy nói ra giữa ban ngày ; và điều anh em nghe rỉ tai, thì hãy lên mái nhà rao giảng.
Suy niệm :
Lời Chúa Giêsu giảng dạy cách đây hai ngàn năm, Lời đó Chúa vẫn âm thầm nói trong Kinh Thánh, Lời chúng ta được nghe lúc đêm hôm, khi ta thầm đọc và suy niệm, Lời Chúa rỉ tai êm ái nói với chúng ta. Chúa réo gọi chúng ta mỗi ngày trong bí tích Thánh Thể, và kêu gọi chúng ta nói lên, công bố giữa ban ngày, giữa gia đình, giữa xóm làng, nói cho hết mọi người được nghe, được biết. Hãy để cho từng dòng chữ trong Tin Mừng trở nên sống động, hãy làm cho chính cuộc đời chúng ta là tiếng nói, là nhân chứng. Lên mái nhà mà rao giảng, tới mọi hang cùng ngõ hẻm, đến với người nghèo, người đau khổ, bệnh tật. Lời của Người vẫn vang lên ở khắp mọi nơi, là một biến cố luôn mới, mới xảy ra, mới được nghe. Thánh Phaolô nói : “Khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng.”
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa đến thế gian rất âm thầm khiêm tốn, không loan báo rầm rộ, Chúa còn bị mưu sát, bị người đời vùi dập, giết chết, thế gian muốn chôn vùi danh Chúa, nhưng Lời Chúa vẫn tỏ lộ suốt hai ngàn năm qua, danh Chúa vẫn được loan truyền khắp nơi. Chúng con nói là tin Chúa nhưng không rao giảng, niềm tin của chúng con chỉ nhốt Chúa trong lòng mình. Xin cho chúng con loan truyền Chúa, để Chúa được tỏ lộ nơi cuộc đời chúng con. Xin cho chúng con đem Chúa đến vùng ngoại biên, đến với con người đau khổ, với người cô đơn, không được ai quan tâm tới, chính chúng con phải đem Chúa đến với họ. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
14-07-2018, 09:21 AM
CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN B
Tin Mừng : Mc 6,7 – 13
7 Khi ấy, Đức Giêsu gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trên các thần ô uế. 8 Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy ; không được mang lương thực, bao bị, tiền giắt lưng ; 9 Được đi dép, nhưng không được mặc hai áo.
Suy niệm :
Lời mời gọi truyền giáo rất khẩn thiết trong cuộc sống hôm nay : Người ta không còn thấy sự hiện diện của Thiên Chúa : sự thật, sự công chính đang bị gạt ra ngoài cuộc sống, người ta không muốn nghe tiếng nói chân chính trong lương tâm, nhân loại ngả theo các thú vui, đam mê, hưởng thụ ; ngày càng sinh thêm nhiều tội lỗi. Chúa tha thiết mời gọi chúng ta cộng tác vào sứ mạng loan báo Tin Mừng, kêu gọi sám hối, nhưng thế gian, xác thịt nó lôi kéo ta theo nó. Đời sống văn minh cuốn hút chúng ta theo các nhu cầu thời đại. Nó khiến ta gắn bó với mọi thứ phương tiện, vi tính, điện thoại… Chúa mời gọi : theo Chúa phải từ bỏ mọi ràng buộc của thế gian.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Còn biết bao người chưa biết Chúa, giữa thời đại xã hội xu hướng theo duy vật. Công cuộc truyền giáo khẩn thiết. Chúa mời gọi chúng con cộng tác, làm nhân chứng của Chúa. Xin giúp chúng con can đảm từ bỏ cám dỗ nhu cầu của cuộc sống, những ràng buộc của nó, để mỗi người chúng con cộng tác vào sứ mạng của Chúa : Bằng những hy sinh, những lời cầu nguyện. Trong giờ Kính Lòng Thương Xót Chúa hôm nay, chúng con đem đến dưới chân thánh giá Chúa những người chưa biết Chúa ; những anh em đang sống trong tội lỗi. Nhờ Máu Chúa đổ xuống, xin đem họ trở về. Những linh mục đang đi khắp nơi trong công cuộc truyền giáo, xin cho các ngài được đầy ơn Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN XV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 10, 34 – 11,1
37 “Ai yêu cha mẹ hơn Thầy, thì không xứng đáng với Thầy. Ai yêu con trai, con gái hơn Thầy, thì không xứng đáng với Thầy. 38 Ai không vác thập giá mà theo Thầy thì không xứng đáng với Thầy. 39 Ai tìm giữ mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được.
Suy niệm :
Chúa Giêsu đòi hỏi có quá lắm không ? Làm sao để yêu Chúa hơn tất cả những người thân yêu nhất đời mình ?
Nếu ta yêu mến Chúa thì tình yêu đối với cha mẹ, với con cái, với người thân cận sẽ tăng thêm, và tình yêu đối với mọi người, kể cả kẻ thù, cũng không có chỗ cho hận thù. Yêu mến Chúa là cùng vác thập giá. Đón nhận anh em, yêu thương : người mắc nợ mình ; người làm ta đau khổ : người xúc phạm ta ; làm tổn thương ta. Gia đình yêu mến Chúa thì vượt thắng mọi khó khăn thử thách, sẽ bền vững lâu dài. Ai nói mình yêu mến Chúa, mà lại không yêu anh em, cha mẹ, vợ, chồng, con cái mình, thì người đó là người nói dối. Ai không yêu thương và tha thứ cho người thân cận, cho kẻ thù, thì chưa thật lòng yêu mến Chúa. Yêu mến Chúa là hy sinh đến cả mạng sống mình cho người anh em. Nếu không yêu mến Chúa thì chúng ta cũng không có tình yêu chân thật với mọi người chung quanh ta.
Lời nguyện :
“Ai không vác thập giá mà theo Thầy thì không xứng đáng với Thầy.” Thập giá của chúng con là những người Chúa đã đặt bên cạnh, sống chung với chúng con trong cuộc sống : Chúng con phải yêu thương đón nhận, mang vác cả những yếu đuối bất toàn của họ ; phải chịu đựng cả sự phản bội, bất công, nhưng vẫn tha thứ. Thập giá của chúng con là : Chính xác thịt yếu đuối, ươn hèn, vấp ngã, chúng con phải vác lấy, phải chỗi dậy. Xin ban thêm sức mạnh để chúng con can đảm vác thánh giá theo Chúa mỗi ngày. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN XV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 11, 20 – 24
21Khốn cho ngươi, hỡi Khoradin! Khốn cho ngươi, hỡi Bết-xai-đa! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Xiddon, thì họ đã mặc áo vải thô, rắc tro lên đầu tỏ lòng xám hối. 22 Vì thế,. Ta nói cho các ngươi hay: đến ngày phán xét, thành Tia và thành Xidon còn được xử khoan hồng hơn các ngươi. 23 “Còn ngươi nữa, hỡi Caphacnaum, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư? Ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi ngươi mà được làm tại Xôđom, thì thành ấy đã tồn tại cho đến ngày nay. 24 Vì thế, Ta nói cho các ngươi hay : đến ngày phán xét, đất Xôđom còn được xử khoan hông hơn các ngươi.”
Suy niệm :
“Ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư? Ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ!” Khoradin và Bết-xai-đa : Hai thành phố này có những cơ sở, có trình độ học đạo cấp cao, nhưng ở đó người ta không đón nhận Tin Mừng. Tia và Xidon là hai thành phố ngoại giáo đã từng bị các ngôn sứ nguyền rủa. Chúa Giêsu quở trách những người tự cho mình là đạo đức. Chúng ta tưởng rằng, mình là người công giáo, đi lễ, cầu nguyện, làm việc từ thiện, giữ trọn luật Chúa, nhưng nhiều khi đời sống không hơn gì người ngoại. Chúng ta được nghe Tin Mừng, được lãnh nhận các bí tích, được nhiều ơn Chúa, mà không sống Tin Mừng. Chúa nói: “Ai được cho nhiều thì bị đòi nhiều.”
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Lời Chúa cảnh báo hôm nay không phải chỉ là lời dọa cho chúng con sợ, nhưng đó là lời nhắc nhở chính chúng con, là những người tự cho mình đạo đức. Chúng con đang quỳ đây dưới chân thánh giá Chúa, xin Chúa dủ lòng thương xót, đừng oán phạt chúng con, xin Lòng Thương Xót Chúa xử khoan hồng cho chúng con, dù chúng con đầy bất xứng và tội lỗi. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN XV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 11, 25 – 27
25 Khi ấy, Đức Giêsu cất tiếng nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm Nước Trời, nhưng lại mạc khải cho những người bé mọn. 26 Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha. 27 "Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha ; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mặc khải cho.
Suy niệm :
Chúa Giêsu mạc khải mầu nhiệm Thiên Chúa là Cha. Thật hạnh phúc và hãnh diện biết bao vì chúng ta được gọi Chúa Tể trời đất bằng tiếng Cha thân thương. Lời cầu nguyện ngắn nhưng tỏ lộ mối tương quan thắm thiết của người Con Thảo đối với Cha, khi Chúa Giêsu được cảm hứng từ những biến cố đã xảy ra. Được Thánh Thần tác động, Người thốt lên lời nguyện tạ ơn này.
Lời cầu nguyện thật ấn tượng sâu đậm trong lòng các môn đệ và cho tất cả những ai đang cảm thấy mình quá bé mọn dại khờ trước mặt Chúa. Lời nguyện không nhằm xin một ơn gì nhưng là lời ngợi khen cảm tạ vì những việc lạ lùng Cha đã làm. Cha đã giấu không cho bậc thông thái biết những điều nầy. Nhưng lại mạc khải cho những kẻ bé mọn. Chúa biết sự thất bại nơi người thông thái và thành công nơi người bé mọn.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Lời cầu nguyện của Chúa, là những ý nguyện Chúa đã dạy chúng con cầu nguyện với kinh Lạy Cha : Xin cho chúng con biết khiêm tốn, và cảm nhận niềm hạnh phúc khi cầu nguyện, vì được tâm tình với Cha, tỏ bày với Cha nỗi lòng, để lời cầu nguyện của chúng con, trở thành lời : Tôn vinh Cha, là Cha vô cùng yêu thương, đầy quyền năng, và tin tưởng ý Cha sẽ thể hiện. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN XV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 11, 28 – 30
28 "Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. 29 Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. 30 Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.”
Suy niệm :
Chúa yêu thương tha thiết mời gọi: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề.” Tất cả không trừ một ai. Ai vất vả lao nhọc từng ngày. Ai nghèo đói, thiếu thốn. Ai đau buồn khóc lóc. Ai cô đơn, lạc lõng. Ai đau đớn vật vã vì bệnh tật. Ai bị khinh chê tủi nhục. Ai gánh vác nặng nề. Ai đau khổ vì muôn vàn cảnh đời dày xéo.
Ai đang vất vả chiến đấu vì thể xác yếu đuối, vì đam mê, vì cám dỗ. Ai đang bơi chèo, chống trả với phong ba, bão táp của cuộc đời một cách khó khăn, đuối lả. “Hãy đến cùng tôi.” Hãy đến với Chúa trong bí tích Thánh Thể, hãy đến với Người qua Lời Tin Mừng, hãy đến gặp Người trong bí tích Hoà Giải. Chúa chờ đợi, Chúa lắng nghe, Chúa chia sẻ với ta tất cả. Hãy trao gánh nặng cho Chúa.
Lời nguyện :
“Anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng.” Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Đó là tâm tình yêu thương thắm thiết Chúa dành cho chúng con ngay trong giờ này : Cảm tạ Chúa đã chờ đợi chúng con từng giây phút ; Cảm tạ tình yêu Chúa đã thôi thúc lòng chúng con đến với Chúa ; Cảm tạ Chúa kiên nhẫn lắng nghe mọi tâm tình chúng con kể lể với Chúa, cả những lời than van, phiền trách Chúa thì Chúa vẫn vui nghe. Và những lỗi lầm thiếu xót, chúng con cũng đến trút hết cho Chúa. Đến với Chúa, chúng con được trút bỏ hết mọi gánh nặng, được Chúa bổ sức cho chúng con, lòng chúng con thật bình an và hạnh phúc. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN XV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 12, 1 – 8
1 Hôm ấy, vào ngày Sabat, Đức Giêsu đi băng qua một cánh đồng lúa; các môn đệ thấy đói và bắt đầu bứt lúa ăn. 2 Người Phariseu thấy vậy, mới nói với Đức Giêsu : “ Ông coi, các môn đệ ông làm điều không được phép làm ngày Sabat! … Người đáp : 7 Nếu các ông hiểu được ý nghĩa của câu này : Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế, ắt các ông đã chẳng lên án kẻ vô tội. 8 Qủa thế, Con Người làm chủ ngày Sabat.
Suy niệm :
Vào thời Chúa Giêsu, hàng trăm khoản luật buộc dân Chúa phải thực hiện, nó thành rào cản trên con đường khám phá Thiên Chúa. Chúa Giêsu đến không phải sửa đổi hay bác bỏ luật Môise, nhưng hoàn thiện luật, và muốn chúng ta giữ luật nhẹ nhàng thanh thản. Tất cả mọi luật đều quy về luật mến Chúa, yêu người. Nếu người anh em đói mà ta không giúp đỡ là có lỗi, các môn đệ thấy đói và bứt lúa ăn, họ bắt bẻ các ông không phải vì lấy lúa ăn, nhưng là vi phạm luật Sabat, như vậy họ không thương người đang đói. Chúng ta không kết án những người tội lỗi, những thành phần bị xã hội loại trừ, những người bị trói buộc vì nghiện ngập, họ đang sầu khổ vì một lần lầm lỡ, một chút yếu lòng, hãy thương xót chứ đừng ruồng bỏ.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa yêu thương các môn đệ đã theo Chúa khắp mọi nẻo đường, có lúc phải chịu thiếu thốn, đói, khát. Chúa cảm thông mọi nỗi khổ của chúng con, lúc chúng con vất vả từng ngày, lúc chúng con cố gắng vượt qua mọi khó khăn cuộc sống để trọn lòng theo Chúa. Chúa yêu thương bảo vệ chúng con. Kết án, chỉ trích anh em là cố tật xấu mà chúng con thường mắc phải. Xin cho chúng con biết yêu thương, để đừng bao giờ kết án anh em, dù thật sự họ có lỗi với chúng con. Xin cho chúng con biết xót xa, thương cảm những người đang đói khát tâm hồn. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN XV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 12, 14 – 21
14 Khi ấy, nhóm Pharisêu ra khỏi hội đường, bàn bạc để tìm cách giết Đức Giêsu. 15 Biết vậy, Đức Giêsu lánh khỏi nơi đó. Dân chúng theo Người đông đảo và Người chữa lành hết. 16 Người cấm họ không được tiết lộ Người là ai. 17 Như thế là để ứng nghiệm lời ngôn sứ I-sa-ia đã nói : 18 “Đây là Người Tôi Trung Ta đã tuyển chọn, đây là Người Ta yêu dấu : Ta hài lòng về Người. Ta sẽ cho Thần Khí Ta ngự trên Người, Người sẽ loan báo công lý trước muôn dân.19 Người sẽ không cãi vã, không kêu to, chẳng ai nghe thấy Người lên tiếng giữa phố phường. ”
Suy niệm :
Ba mươi năm sống ẩn dật nơi ngôi nhà nhỏ làng Na-da-rét. Ba năm sứ vụ : thu thập môn đệ, làm nhiều phép lạ, đi khắp nơi rao giảng. Người làm gì cũng tốt đẹp, Lời Người đầy quyền năng và thu phục lòng người. Nhưng để đáp lại, người ta bàn bạc để tìm cách giết Người. Người Tôi Trung của Thiên Chúa mang lấy thân phận con người. Người hiền lành, khiêm nhường trước những âm mưu của nhóm người luôn tìm cách mưu hại, Người âm thầm lánh khỏi nơi đó, không phải vì Người sợ họ, cũng không phải vì Người không đủ sức chống lại họ, nhưng vì giờ của Người chưa đến. Dân chúng theo Người đông đảo, Người lại lặng lẽ ẩn mình. Người chẳng ra oai lớn tiếng. Chẳng ai nghe thấy Người tỏ lộ uy quyền của mình giữa phố phường.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa yêu thương tuyển chọn chúng con làm môn đệ của Chúa. Xin cho chúng con học biết nơi Chúa, hiền lành và khiêm nhường. Xin cho chúng con khiêm tốn ẩn mình trước những vinh quang thế gian. Xin Thần Khí Chúa dẫn dắt chúng con theo gương Chúa, để nên chứng nhân trung thành, luôn giữ mình trước những hào nhoáng phù du trần tục. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
18-07-2018, 03:54 PM
CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN B
Tin Mừng : Mc 6, 30 – 34
31 Người bảo các ông : "Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút." Quả thế, kẻ lui người tới quá đông, nên các ông cũng chẳng có thì giờ ăn uống nữa. 32 Vậy, thầy trò xuống thuyền đi lánh riêng ra một nơi hoang vắng.
Suy niệm :
Chúa quan tâm lo lắng, chăm sóc môn đệ với lòng yêu thương trìu mến, bước đường sứ vụ đầy gian nan thử thách, nhìn thấy nỗi vất vả trong những ngày qua, Chúa xót xa, như người cha chăm sóc con, Lời Chúa đầy thương mến :
“Anh em hãy lánh riêng ra một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút.” Ở chỗ đông người các ông không thể yên tĩnh để nghỉ ngơi, Chúa đem các ông đến nơi thanh vắng, nơi chỉ còn có Thầy trò thân tình gắn bó với nhau. Cuộc đời của chúng ta trăm bề vất vả, sứ vụ của mình là lo gia đình, lo cuộc sống, lo ăn, lo mặc, lo thuốc thang bệnh tật, và trăm nỗi vất vả, gian truân… mỗi người mỗi sứ vụ khác nhau, Chúa thấu hiểu, Chúa nhìn thấy, Chúa chạnh lòng thương, Chúa chờ đợi ta đi vào nơi thanh vắng, nơi không còn tranh đua mệt mỏi, không có hận thù ganh ghét, không còn lo đói khát, nơi bình an, không lo sự thế. Kinh Thánh diễn tả : “Nơi đầy tràn sữa và mật ong, không còn cái nóng mặt trời thiêu đốt…” nơi chỉ còn ta với Chúa, Chúa tha thiết mời gọi : “Hỡi những ai vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.”
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Cuộc sống thế gian luôn làm chúng con tất bật với công việc, với những lo lắng nhu cầu, những cám dỗ đam mê, nó làm chúng con mệt mỏi. Chúa mời gọi chúng con dừng lại, để bước vào sự thinh lặng, ở với Chúa, nghỉ ngơi bên Chúa. Một giờ Chầu Thánh Thể, một Thánh Lễ sốt sắng, một tuần tĩnh tâm cầu nguyện. Chúa mong mỏi chờ đợi con. Xin đem con vào nơi thanh vắng để con gần gũi bên Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 12, 38-42
38 Bấy giờ có mấy kinh sư và mấy người Pharisêu nói với Đức Giêsu rằng: “Thưa Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ.” 39 Người đáp: “Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được một dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ngôn sứ Giôna.
Suy niệm :
Những người kinh sư và Pharisêu được chứng kiến những việc Chúa làm, họ thấy Chúa chữa lành bệnh tật, trừ quỷ, cho người chết sống lại, họ cũng được nghe những Lời Chúa dạy, họ biết rõ Lời đó thật khôn ngoan, lạ lùng và đầy quyền năng, nhưng lòng họ chai đá không tin. Thay vì nghe Lời khôn ngoan Chúa dạy, họ lại chỉ muốn đòi hỏi dấu lạ.
Lòng chúng con cũng chai đá trước bao nhiêu ơn Chúa đã ban trong cuộc đời. Chúa hạ mình xuống làm con người như chúng con, chịu trăm ngàn khổ nhục, chịu chết đau đớn trên thánh giá vì chính chúng con. Tai chúng con được nghe Lời mà nhiều người khác chẳng được nghe. Miệng chúng con được cất lời ca tụng ngợi khen Chúa, đó là hạnh phúc mà nhiều người chẳng có được, vì “Chẳng ai tự mình đến với Chúa được, nếu Chúa Cha lôi kéo người ấy”. Hãy nhìn vào biết bao điều lạ lùng Chúa gởi đến cho chúng ta mỗi ngày.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con là thế hệ gian tà đầy tội lỗi. Xin đừng quở trách vì chúng con quá khờ dại. Giờ đây, chúng con đến trước mặt Chúa. Chúa lại ngự đến trong bí tích Thánh Thể nơi Nhà Tạm để gần gũi với chúng con. Chúng con cảm tạ vì Chúa đã lôi kéo chúng con đến đây. Nơi đây, chúng con được ca tụng ngợi khen Chúa, được thờ lạy Chúa. Hợp cùng với Mẹ Maria, với các thiên thần, các thánh, cất lời tôn vinh chúc tụng, các ngài cùng hòa tâm tình với lời cầu nguyện chân thành chúng con dâng lên Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 12, 46-50
48 Người bảo kẻ ấy rằng: “Ai là mẹ tôi, ai là anh em tôi?” 49 Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ và nói: “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. 50 Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi.”
Suy niệm :
Mẹ Maria âm thầm dõi theo mọi nẻo đường Con Mẹ đi qua. Tình yêu của Mẹ không giữ Giêsu lại cho riêng Mẹ. Có người Mẹ nào không hãnh diện khi con của mình được mọi người ngưỡng mộ. Những người anh em thân thích tìm gặp Chúa Giêsu khi Người đang giảng dạy, đang được dân chúng hoan nghênh, thán phục. Họ muốn gặp Người, muốn tự hào là người thân của Người. Họ sẽ được hãnh diện vì Người. Nhưng Người vẫn thản nhiên tiếp tục giảng dạy, chẳng quan tâm tới yêu cầu của họ. Chúa Giêsu không dành ưu tiên cho người thân, mà nhân cơ hội dạy một bài học giá trị : “Ai thi hành ý muốn của Cha tôi, người ấy là mẹ tôi, là anh chị em tôi.” Người càng tôn vinh Mẹ Người vì chính Mẹ Maria hằng ghi nhớ và thi hành thánh ý Thiên Chúa một cách tuyệt hảo nhất. Còn những người thân khác nếu họ tìm Người chỉ vì danh tiếng lẫy lừng của Người thì họ thật sự bẽ mặt.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con tin Chúa đang hiện diện ở đây giữa chúng con, Lời Chúa đang nói với chúng con, lòng chúng con thật xúc động, vì Chúa nhìn nhận chính chúng con : “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi.” Thật hạnh phúc vì Chúa gọi chúng con là anh chị em, là những người thân nhất của Chúa. Chúng con hãnh diện vì được ở trong gia đình của Chúa. Xin Chúa ban thêm lòng tin và ơn Chúa, để chúng con can đảm sống thực hành Lời Chúa, thi hành ý muốn của Thiên Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 13, 1- 9
Đức Giêsu nói : “Người gieo giống đi ra gieo giống. 4 Trong khi người ấy gieo, có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. 5 Có những hạt rơi xuống sỏi đá, chỗ không có nhiều đất ; nó mọc ngay, vì đất không sâu ; 6 Nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. 7 Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. 8 Có những hạt lại rơi trên đất tốt nên sinh hoa kết quả: hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục.
Suy niệm :
Chúa kiên trì gieo giống, công cuộc gieo giống dù trải qua nhiều lần thất bại : Nơi vệ đường, sỏi đá, bụi gai. Người môn đệ đừng nản chí, dù bị phản kháng, bị chống đối, bị cười nhạo khinh chê, cũng không thất vọng, sẽ có ngày thành công, gặt hái kết quả không ngờ. Khi gieo hạt ta đâu có thấy kết quả ngay tức khắc, đâu thấy nó nẩy mầm thế nào, nhưng hạt giống âm thầm mọc lên, nó tự sinh hoa kết quả lúc nào ta không biết. Người môn đệ kiên trì gieo giống, gặp gian nan thử thách vẫn không nản lòng. Chúng ta tin rằng : Sẽ có những hạt rơi vào đất tốt, hạt được 30, 60, 100, kết quả là Nước Chúa lan rộng khắp nơi.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Tâm hồn chúng con được đón nhận biết bao hạt giống Chúa gieo : nhiều khi khô cằn sỏi đá, nhưng chúng con tin rằng, cứ siêng năng đón nhận, rồi đến ngày nó sẽ sinh hoa kết trái. Xin cho chúng con kiên trì chờ đợi, siêng năng vun tưới bằng các bí tích, và trở thành người gieo giống trung thành : Không nản lòng khi gặp những tâm hồn khô khan sỏi đá ; Không bỏ cuộc khi hạt rơi vào mảnh đất vệ đường, bụi gai : Một sự hy sinh, một nghĩa cử bác ái, một tấm lòng vị tha, một lời an ủi, một cử chỉ yêu thương, một lời cầu nguyện. Chúng con tin sẽ có ngày gặt hái kết quả. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 13, 10 - 17
16 “Còn anh em, mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc vì được nghe. 17 Qủa thế, Thầy bảo thật anh em, nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính đã mong mỏi thấy điều anh em thấy, mà không được thấy, nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe.”
Suy niệm :
Chúng ta thật có phúc, vì đang được ở trước mặt Chúa trong giờ này, mắt được nhìn ngắm Chúa trong bí tích Thánh Thể, tai được nghe Lời Chúa, miệng lưỡi được công bố Lời của Chúa. Chúng ta còn được dự tiệc Mình và Máu Chúa. Những khi mệt nhọc, lúc đau khổ, thất vọng, Chúa lại mời gọi chúng ta đến tâm sự, chia sẻ với Chúa. Chúa lắng nghe tâm tình của chúng ta, Chúa chờ đợi ta từng giây phút. Được biết có Chúa trong cuộc đời, được làm người con của Chúa, chúng ta có phúc hơn biết bao người khác không được biết Chúa, không được chạy đến với Chúa mỗi khi đau khổ, cô đơn, buồn chán. Tai họ không được nghe thấy điều chúng ta được nghe. Những người bên cạnh ta, chung quanh ta, họ đang vất vả bận rộn, lo lắng cuộc sống, hoặc đang mải mê các vui thú thế gian, họ không cảm nhận được hạnh phúc, nguồn an ủi vô biên khi tìm đến cùng Chúa. Chúng ta thật có phúc vì Chúa đang ở bên cạnh chúng ta.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con thật có phúc hơn bao người khác, vì được biết Mầu nhiệm Nước Thiên Chúa đã ban cho chúng con. Và ngay lúc này đây, trong lúc mọi người vất vả làm việc, hay đang mải mê mọi sự thế gian, thì chúng con được hạnh phúc ở bên Đấng yêu thương chúng con vô cùng. Chúng con quỳ đây dưới chân thánh giá Chúa, xin cho hết mọi người đang bơ vơ lạc lõng, biết tìm đến Chúa, là nguồn hạnh phúc và bình an, xin cho ngày thêm nhiều người tìm đến với lòng thương xót Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 13, 18-23
22 Còn kẻ được gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe Lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời và bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt Lời, khiến Lời không sinh hoa kết quả. 23 Còn kẻ được gieo trên đất tốt, đó là kẻ nghe Lời và hiểu, thì sinh hoa kết quả, kẻ được gấp trăm, kẻ được sáu chục, kẻ được ba chục.”
Suy niệm :
Mảnh đất tâm hồn chúng ta đã được đón nhận biết bao Lời. Mỗi Thánh Lễ, giờ Chầu, giờ kinh nguyện và nhất là các bài giáo lý chúng ta đã học…, nhưng bao năm qua, Lời có sinh hoa kết trái chưa ? Chúng ta nghe mà bỏ ngoài tai, vì Lời đòi hỏi chúng ta phải cắt tỉa, chúng ta không muốn hủy mình đi, không muốn hạt giống vỡ nát ra. Bao năm rồi mà tôi vẫn giữ lấy cái tôi. Chúng ta nghe Lời Chúa mà không thấy gì phải thay đổi, phải sám hối, chúng ta bịt tai vì bản chất xác thịt yếu đuối, vì những lợi ích riêng. Lời Chúa không kịp bám rễ, đã bay theo mây, theo gió. Bả vinh hoa phú quý, mọi thứ tiền của vật chất, đam mê hưởng thụ, nó bóp nghẹt Lời. Lời không đâm rễ, vì tâm hồn chai lỳ, sỏi đá. Nghe mà không dám để Lời biến đổi lòng mình, nông nổi nhất thời, dễ chán nản bỏ cuộc. Nhưng chúng ta cứ kiên trì, cứ chờ đợi, mảnh đất được vun tưới bằng bí tích, bằng ơn Chúa, sẽ có những hạt được giữ lại, ấp ủ trong lòng, và bỗng nhiên sinh hoa kết trái gấp trăm.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Mảnh đất tâm hồn con còn đầy sỏi đá, bụi gai. Những nỗi lo lắng sự đời làm cho Lời bị bóp nghẹt. Nhưng chúng con kiên trì chạy đến với Chúa, Giờ đây, miệng chúng con công bố Lời Chúa, tai nghe Lời Chúa dạy, và hằng ao ước kết hợp với Chúa trong bí tích Thánh Thể. Xin Chúa cày xới mảnh đất tâm hồn con nên nơi đất tốt, xin cho chúng con, thực thi Lời Chúa dạy, và làm cho nhiều người nhận biết Chúa, để cuộc đời chúng con sinh hoa trái, dù chỉ bằng những việc nhỏ bé. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 13, 24 – 30
29 Ông đáp : ‘Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. 30 Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt : Hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi.’
Suy niệm :
Chúa Giêsu dùng dụ ngôn cỏ lùng để cho ta thấy cái xấu đang ở khắp mọi nơi, dù muốn hay không muốn thì nó vẫn mọc và lớn lên, cái xấu cái tốt pha lẫn với nhau cho đến ngày tận thế. Chúng ta không thể diệt hết cái xấu. Thiên Chúa đầy lòng nhân hậu, Ngài kiên trì chờ đợi. Chúng ta thấy rõ những bất công, vô lý, sự xấu lan tràn, lòng người đầy gian tà, độc ác. Thiên Chúa đầy quyền năng, sao Ngài không diệt hết sự xấu, cái ác trong ruộng thế gian. Thiên Chúa vẫn ban mưa nắng, lương thực, mọi sự thuận hòa, mọi phương tiện cho người tốt và cả kẻ xấu. Nhiều khi người ác lại cứ sung sướng, giàu có, hưởng thụ, còn người tốt thì cứ nghèo khổ. Cũng như cỏ lùng nó phát triển nhanh hơn, lớn mạnh hơn lúa, dù điều kiện mưa nắng, tưới bón cho hai loại giống nhau. Thiên Chúa tôn trọng tự do con người, để chúng ta chọn lựa. Nhưng chúng ta biết rõ cái kết : Cỏ lùng sẽ bị đốt đi, bị tiêu diệt, còn lúa tốt sẽ được thu lượm vào kho lẫm.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa tạo dựng nên chúng con thật tốt đẹp, nhưng kẻ thù là ma quỷ đã gieo cỏ lùng vào. Sự xấu xuất hiện, nó xen vào những tâm hồn trẻ thơ, nó gieo vào lòng người mọi sự mưu mô lừa lọc. Thiên Chúa giàu lòng thương xót, Người chờ đợi, không vội bất bình mà hết sức khoan dung. Chúa không nỡ bẻ gẫy cây lau bị dập, không dập tắt tim đèn còn khói. Xin cho chúng con chiến đấu để loại khỏi lòng chúng con mọi thứ cỏ lùng xấu xa. Thiên Chúa không vội thất vọng trước một linh hồn tội lỗi nào, nhưng kiên nhẫn chờ đợi chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
26-07-2018, 02:03 PM
CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN B
Tin Mừng : Ga 6, 1 – 15
8 Một trong các môn đệ là ông Anrê anh ông Simon Phêrô thưa với Người: 9 “Ở đây có một em bé có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu.”
Suy niệm :
Các môn đệ lo lắng, quan tâm dân chúng, nhưng các ông nghèo, Philipphê bất lực, Phêrô, Anrrê cũng chẳng ai có gì cả, dân chúng nghèo, các môn đệ cũng nghèo, nghèo đến nỗi chỉ có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá. Chúa sử dụng sự nhỏ bé của tôi, hiến dâng trọn vẹn, trao cả cho Chúa, nộp hết cho Chúa, cho Hội Thánh để nuôi đoàn dân.
Chúa cầm lấy tạ ơn, tạ ơn sự trao tặng nhỏ bé trọn vẹn của em bé, tạ ơn thành phẩm của con người, tạ ơn Cha đã ban lương thực cho con người. Chúa cầm lấy sự dâng hiến nhỏ bé trọn vẹn của tôi, một giờ cầu nguyện, một sự hy sinh, một câu kinh tiếng hát, một chút trao tặng, một cái bánh yêu thương, một cử chỉ ân cần giúp đỡ, Chúa cầm lấy tấm lòng đơn sơ trao hết cho Chúa, tiệc thiên sai Chúa dọn nhờ vào sự đóng góp nhỏ bé của tôi. Chúa vẫn chờ tôi để dọn tiệc, tôi có quảng đại góp hết cho Chúa.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Sự đóng góp của con tuy nhỏ bé ít oi, nhưng Chúa không chê, Chúa đón nhận hết : Dù một lời cầu nguyện đơn sơ, một câu nói an ủi, một sự tha thứ, một cố gắng kềm chế, một ly nước lã, Chúa cũng đón nhận. Xin cho con quảng đại đóng góp, để Chúa nuôi đoàn dân còn lầm than vất vưởng khắp nơi. Chung quanh chúng con còn biết bao nhiêu người đang đói khát lương thực thiêng liêng. Chúng con dâng Chúa giờ Thánh này, tuy chẳng đáng, nhưng kết quả chính Chúa sẽ làm. Chúng con dâng cho Chúa khả năng nhỏ bé của chúng con, dù rất nhỏ, nhưng Chúa sẽ làm cho nhiều người được no nê. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 13, 31 - 35
31 Khi ấy, Đức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe một dụ ngôn khác, Người nói : “Nước Trời giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. 32 Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên, thì lại thứ rau lớn nhất ; nó trở thành cây, đến nỗi chim trời đến làm tổ trên cành được.”
Suy niệm :
Nước Thiên Chúa như hạt cải, vậy mà theo thời gian, nó mọc lên thành cây, lớn hơn mọi thứ rau cỏ khác. Từ hạt giống Giêsu, nay đã trở thành một Hội Thánh lan khắp thế giới, đến với mọi dân tộc. Một hạt cải tuy nhỏ nhất, một con người tầm thường nhất, một công việc nhỏ nhặt nhất, theo thời gian, thái độ phải có là kiên nhẫn chờ đợi. Công cuộc gieo giống còn dài, có khi cả cuộc đời, hoặc lâu dài hơn nữa, mới gặt hái kết quả. Những cái nhỏ nhất trong cuộc sống hằng ngày có thể thành cây lớn nhất. Từ việc yêu thương, tha thứ, giúp đỡ, quảng đại, một ly nước, một tấm bánh nhỏ ta chia sẻ, một lời an ủi, thăm viếng, những việc rất nhỏ ta cứ gieo, cứ vùi vào đời, ta không nhìn thấy nó lớn lên thế nào, đến nỗi chim trời đến trú ngụ, bao nhiêu tâm hồn đến nương nhờ, mà khởi đầu là của một hạt giống nhỏ đó.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Giữa muôn vàn lời của thế gian, Lời của Chúa như hạt cải nhỏ bé, bị quên lãng. Xin cho chúng con biết trân trọng, ấp ủ Lời Chúa, để Lời được nẩy mầm, được sống và lan rộng, cộng tác vào việc làm cho Hội Thánh được phát triển. Chúa đã hiến mình làm hạt cải, giờ đây Chúa lại hiến mình làm Tấm Bánh nhỏ trước mặt chúng con. Xin cho chúng con khi được kết hợp với Thánh Thể Chúa. Xin cho con dù chỉ nhỏ bé như hạt cải, chịu nứt ra và chết đi cho gia đình, cho mọi người, để hạt giống được vươn mạnh, lớn lên trong Nước Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 13, 36 - 43
40 Vậy, như người ta nhặt cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. 41Con Người sẽ sai các thiên thần của Người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác, mà tống ra khỏi Nước của Người, 42 rồi quăng chúng vào lò lửa; ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng. 43 Bấy giờ, người công chính sẽ chói lọi như mặt trời, trong Nước của Cha họ. Ai có tai thì nghe.
Suy niệm :
Ngay khi còn đang sống ở đời này, người ta rất muốn biết điều gì sẽ xảy đến sau cái chết, chúng ta muốn khám phá bí mật sau khi chết. Làm sao để nói sao về những điều huyền bí chưa được tỏ lộ. Chúa Giêsu bày tỏ hình ảnh ngày tận thế : Đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Cuộc phán xét chắc chắn sẽ xảy ra. Cỏ lùng sẽ bị đốt đi, lúa tốt sẽ được tách biệt khỏi sự xấu, chiên được tách khỏi dê, và sẽ ở hai nơi khác biệt nhau. Ai được ở bên phải và ai ở bên trái, câu trả lời chính chúng ta tự chọn lấy, không ai có thể chọn thay cho mình : “Những kẻ làm gương mù gương xấu, sẽ bị tống ra khỏi Nước của Người, rồi quăng vào lò lửa, ở đó, sẽ phải khóc lóc nghiến răng.” Chúng ta không dám nghĩ đến hình phạt hỏa ngục, cũng không ai muốn vào đó, nhưng mỗi lần làm gương mù gương xấu, mỗi lần làm điều bất chính, chúng ta có nghĩ đến Lời Chúa nói hôm nay là điều chắc chắn sẽ xảy đến.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa dạy cho chúng con biết, đời sống hiện tại chỉ là tạm, ngắn ngủi và chóng qua. Xin cho chúng con đừng quá níu kéo vào nó, mà hướng về đời sống vĩnh cửu đời sau : Người công chính sẽ chói lọi như mặt trời. Xin cho chúng con ngay từ bây giờ, biết chọn sự công chính, là con đường dẫn chúng con về Nước của Cha chúng con trên trời. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 13, 44 – 46
44 Khi ấy, Đức Giêsu kể cho họ nghe dụ ngôn này : “Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy.”
Suy niệm :
Sống trong cuộc đời, người ta lo lắng đi tìm kho báu. Mọi người lao mình tìm kiếm : Tiền bạc, danh vọng có đưa ta đến cùng đích của hạnh phúc không ? Những cuộc vui chơi, hưởng thụ có bền không ? Chúng ta mải mê đi tìm mà không bao giờ thỏa nguyện : Người giàu có của cải ; Người thành đạt trong công việc ; Người nổi tiếng, được nhiều người tôn vinh, ngưỡng mộ… Người ta tưởng đó là hạnh phúc, và tìm mọi cách để đạt được, nhưng rồi vẫn đau khổ, bệnh tật. Thiên Chúa vén mở bức màn cho ta thấy kho báu, dành cho chúng ta bao nhiêu cơ hội, Dụ ngôn kho báu mời gọi chúng ta đừng để mất cơ hội khi Nước Thiên Chúa đến : Một lời nói, một dấu hiệu hy vọng, có khi đó là một cái gì đó rất đơn giản : Một lời tha thứ, một cử chỉ thân tình, một món quà được trao và được nhận, ngay từ bây giờ chúng ta thấy được kho báu, nhưng nó chưa thuộc về mình. Ta hiểu rằng, đằng sau từng chuyện nhỏ ấy là chính cái họ mong đợi, và tất cả mọi thứ khác không cần thiết nữa : “Vui mừng bán đi tất cả những gì mình có.” Đánh đổi tất cả hạnh phúc đời này để chiếm được kho báu vĩnh cửu.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Ngay từ bây giờ, Chúa đã cho chúng con được nhìn thấy kho báu, và chính Chúa là con đường để chiếm được kho báu. Xin cho chúng con dám đánh đổi tất cả những gì mình có, để mua lấy thửa ruộng Nước Trời. Trong sóng gió bão tố cuộc đời, chúng con luôn nhớ đến kho báu đã tìm thấy, và kiên trì đến cùng, lòng mong mỏi chờ đợi cho đến khi chiếm được nó. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 13, 47- 53
47 Khi ấy, Đức Giêsu kể cho dân chúng nghe dụ ngôn này : “Nước Trời giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. 48 Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt, cá tốt thì cho vào giỏ, cá xấu thì vứt ra ngoài. 49 Đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên sứ sẽ xuất hiện, và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, 50 rồi quăng chúng vào lò lửa; ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng.”
Suy niệm :
Chúa Giêsu giảng dạy các dụ ngôn nói về ngày phán xét. Cuộc sống hôm nay hầu như người ta không còn quan tâm ngày tận thế. Thiên hạ lo ăn chơi, hưởng thụ, người ta mê đắm trong đam mê tội lỗi. Những sáng kiến văn minh tiến bộ chiếm hết thời gian, người ta lao mình vào mọi thú vui, họ mất ý thức, mất nhân tính, không còn biết đến sự công chính. Lời Chúa cảnh báo những điều sẽ xảy ra cho những ai đang sống như thế.
Các thiên thần sẽ quăng chúng vào lò lửa. Người ta quên đi nguy cơ hỏa ngục, hay cố tình không hay không biết ngày ấy sẽ đến. Chúng ta đang tiến về một cuộc phán xét, và sự sống sung mãn sẽ được tặng ban cho những ai ở trong Chúa. Ngược lại, ai chối từ sự sống chỉ còn biết một số phận vô vọng.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con đang được nghe lời dạy dỗ đầy lòng yêu thương của Chúa. Chúa xót thương khi thấy con người lao mình vào sự chết. Chiếc lưới đã chờ sẵn. Sự thánh thiện của Thiên Chúa chỉ xuất hiện khi đã thiêu hủy tất cả những gì thuộc về thế gian, về con người xác thịt, để trở nên thật sự ở trong Thiên Chúa. Xin Chúa thương xót chúng con, xin đừng loại chúng con ra khỏi tình yêu thánh thiện của Chúa, xin cứu thoát chúng con khỏi sự khốn nạn đời đời xa cách Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 13, 54- 58
54 Khi ấy, Đức Giêsu về quê giàng dạy dân chúng trong hội đường của họ, khiến họ sửng sốt và nói : “Bời đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế? 55 Ông không phải là con bác thợ sao? Mẹ của ông không phải là bà Maria; anh em của ông không phải là các ông Giacobe, Gioxep, Simon và Giuda sao? ... Và họ vấp ngã vì Người. Nhưng Đức Giêsu bảo họ : “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương và trong gia đình mình mà thôi.” 58 Người không làm nhiều phép lạ tại đó vì họ không tin.
Suy niệm :
Người ta không muốn đón nhận lời giảng dạy của Chúa Giêsu chỉ vì lý lịch xuất thân tầm thường của Người, dù họ sửng sốt và thán phục lời lẽ Người giảng dạy. “Bời đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế?” Khi còn sống ở quê nhà, Người không làm điều gì khác lạ, sống cuộc đời bình dị, bỗng nhiên chỉ một thời gian ngắn rời quê nhà, bây giờ lại khác lạ, họ không tin và không đón nhận.
Chúa Giêsu làm con người thật sự, sự khôn ngoan của Người có phải vì Người là Thiên Chúa? Sự khôn ngoan đến từ Thiên Chúa. Con người tầm thường chúng ta cũng có thể nhận được mọi ơn từ Thiên Chúa. Thì Đức Giêsu cũng nhận được mọi ơn khôn ngoan nơi Thiên Chúa, dù Người là con người giống chúng ta. Chúa Giêsu nói: “Nếu anh em tin thì có thể làm được những điều còn hơn điều Thầy làm nữa.”
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Lời của Chúa là lời khôn ngoan làm họ sửng sốt, nhưng họ không đón nhận. Xin cho chúng con biết lắng nghe, và đừng loại trừ những anh em bé nhỏ tầm thường, vì Chúa có thể dùng bất cứ một người anh em nào, và cả chính cuộc đời mỗi người chúng con để loan truyền tình yêu và thông điệp của Chúa. Xin cho chúng con khiêm tốn đón nhận. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : 14, 1- 12
1 Khi ấy, tiểu vương Hêrôđê nghe danh tiếng Đức Giêsu, 2 thì nói với những kẻ hầu cận rằng : “Đó chính là ông Gioan Tẩy Gỉa; ông đã từ cõi chết trỗi dậy, nên mới có quyền năng làm phép lạ.” 3 Số là vua Hê-rô-đê đã bắt ông Gioan, xiềng ông lại và tống ngục vì chuyện bà Hê-rô-đi-a, vợ ông Phi-lip-phê, anh của nhà vua. 4 Ông Gioan có nói với vua : “Ngài không được phép lấy bà ấy.” 5 Vua muốn giết ông Gioan nhưng lại sợ dân chúng, vì họ coi ông là ngôn sứ.
Suy niệm :
Tâm trạng vua Hêrôđê sống trong nhung lụa, quyền lực, nhưng không có sự bình an. Ông vì một phút vui thú, mà giết người công chính. Nay thấy Đức Giêsu, nỗi lo sợ lại trỗi dậy. Ông bị giam hãm trong môi trường sống và nết xấu của mình. Ông là vua cai trị miền Galilê, nhưng cuộc sống sa đọa đã biến ông thành nô lệ cho dục vọng. Người gian ác làm điều bất chính, họ có trong tay của cải, quyền lực, họ là ông chủ của kẻ dưới quyền, chủ nhiều tài sản họ đang nắm giữ, nhưng họ không nhận ra đang nô lệ cho nó. Họ muốn giết đi sự công chính trong lòng, giết đi tiếng lương tâm vẫn lên tiếng trong tim họ, và cuối cùng, khi trở về lòng đất, họ chẳng còn gì. Họ tưởng đó là cuộc đời hạnh phúc, nhưng họ luôn sống trong nỗi lo sợ, họ không tìm được sự bình an, cho dù bề ngoài họ vẫn tỏ ra bình thản, nhưng họ đang giấu đi tâm sự trong lòng.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Con người ngày nay đang chịu nô lệ cho nhiều thứ : nô lệ rượu chè, cờ bạc, nô lệ tình cảm bất chính. Nô lệ của cải, nô lệ điện thoại, máy vi tính, và nhiều thứ khác. Xin cho chúng con tôn thờ Chúa là Vua trên hết mọi sự. Xin ban cho chúng con một đức tin vững mạnh, để dám phó thác mọi sự đời con cho một mình Chúa, là Vua trọn cuộc đời con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
02-08-2018, 08:55 AM
CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN B
Tin Mừng : Ga 6, 24- 35
26 Đức Giêsu nói : “Thật, tôi bảo thật các ông, các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê. 27 Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực Con Người sẽ ban cho các ông, bởi vì chính Con Người là Đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận.
Suy niệm :
Lúc đầu, dân chúng theo Chúa vì lời Chúa giảng dạy làm họ thấy lòng bình an, Lời Chúa chữa lành những thương đau, bệnh tật trong cuộc đời họ, họ như bầy chiên vất vưởng không người chăn dắt. Chúa chạnh lòng thương, họ đói Chúa hóa bánh cho họ ăn. Chúa ban lương thực phần thiêng liêng và thể xác. Nhưng khi được ăn no thì họ tìm Chúa vì mưu lợi, vì vật chất.
Chúng ta tìm Chúa khi bệnh tật, cầu xin Chúa lúc thiếu thốn, khi đã được no đủ, lương thực dư thừa rồi thì chúng ta tìm vinh quang, danh vọng, tiếng khen. Chúa nói : Hãy ra công làm việc không phải vì lương thực hư nát. Ai cũng ra công làm việc để tìm mưu sinh, đó là mối quan tâm cần thiết để nuôi sống thể xác, nhưng khi đã no đủ thì ra công làm việc để xây dựng một cuộc sống sung túc hơn, lo tìm thứ của cải vật chất hư nát.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa ban Lời, và Mình Máu Chúa để nuôi dưỡng linh hồn chúng con. Giờ đây, Chúa ở lại với chúng con, trong hình thức tấm bánh khiêm nhường bé nhỏ, trước mặt chúng con đây. Chúa còn ban cho chúng con được no đủ lương thực thể xác, được nhiều ơn lành, và nhất là được ở với Chúa trong giờ thánh thiêng này. Xin cho chúng con biết khao khát tìm đến bên Chúa, không phải chỉ để cầu xin, nhưng để tôn vinh, ca ngợi Lòng Thương Xót Chúa mỗi ngày. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 14, 13- 21
15 Chiều đến, các môn đệ lại gần thưa với Người : “Nơi đây hoang vắng và đã muộn rồi, vậy xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào các làng mạc mà mua lấy thức ăn.” 16 Đức Giêsu bảo : “Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn. 17 Các ông đáp : “Ở đây chúng con chỉ có vỏn vẹn năm chiếc bánh và hai con cá !”
Suy niệm :
Chúa nhìn đoàn dân, họ khao khát nghe lời Chúa, họ đi theo Chúa quên cả bản thân, giờ đây, họ đã mệt mỏi, đói khát, Chúa chạnh lòng thương, không đành lòng giải tán họ để họ trở về với thể xác rã rời vì đói. Chúa quay qua các môn đệ : “Chính anh em hãy cho họ ăn đi.” Các môn đệ ngạc nhiên, bối rối, làm sao các ông cho một số đông người như vậy ăn, việc này bất khả thi, các môn đệ không thể thực hiện.
Chung quanh chúng ta còn nhiều người đang đói khát, không phải chỉ lương thực phần xác mà còn lương thực phần hồn nữa.” Chúa mời gọi chính mỗi người chúng ta. “Chính anh em hãy cho họ ăn đi.” Lời này làm ta bối rối : Chúa ơi! Con chẳng có gì, tài năng, kiến thức, con nghèo vật chất và cả tinh thần, con có gì để phân phát cho anh em.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. “Họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn.” Nhìn lại đoàn dân hôm nay, chung quanh chúng con biết bao người còn thiếu thốn, đói khát, bao tâm hồn lầm than vất vưởng, không người chăn dắt. Họ thiếu tình yêu thương, thiếu lời dạy bảo, thiếu những tấm lòng chia sẻ, cảm thông. Chúa mời gọi chúng con cộng tác. Chúa không đòi hỏi nhiều, cứ trao hết khả năng nhỏ bé cho Chúa, Chúa không chê sự đóng góp ít oi, nhưng cần chúng con cộng tác, xin cho chúng con quảng đại trao cho Chúa chiếc bánh đời con để Chúa bẻ ra phân phát cho anh em, cho gia đình, cho hội đoàn, cho giáo xứ, cho đoàn chiên lầm than vất vưởng ở chung quanh con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 14, 22- 36
22 Sau khi dân chúng được ăn no nê, Đức Giêsu liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. 23 Giải tán họ xong, Người lên núi riêng một mình mà cầu nguyện. Tối đến Người vẫn ở đó một mình. 24 Còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. 25 Vào khoảng canh tư, Người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. 26 Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau : “Ma đấy!”, và sợ hãi la lên. 27 Đức Giêsu liền bảo các ông : “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ.”
Suy niệm :
Công việc thật bận rộn, dân chúng theo Người rất đông, Chúa Giêsu và các môn đệ không có giờ ăn uống, nghỉ ngơi. Sau khi đã phục vụ đoàn dân đông đảo : giảng dạy, cho họ ăn no nê. Chúa Giêsu “bắt các môn đệ lên thuyền”. Giờ đây, các môn đệ đã mệt, nhưng ngập trong niềm hạnh phúc, trong vinh quang thế gian, được mọi người vây quanh, dân chúng mến chuộng, ngưỡng mộ, các môn đệ đã gần gũi thân thiết và cảm thông với họ, các ông khó lòng rời khỏi đó. Chúa Giêsu phải : “bắt các môn đệ lên thuyền”. Vâng lời Thầy, bỏ đám đông ở lại. Bỏ đám đông vừa gắn bó yêu thương, bỏ lại tình cảm, lòng thán phục của dân chúng, bỏ lại vinh quang thành công để lên thuyền với Chúa, lên thuyền là chấp nhận bao nhiêu thử thách gian nan trước mắt,
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Cuộc sống trần gian có bao nhiêu thứ giữ chúng con ở lại bên nó : vinh quang, đam mê, thú vui xác thịt, quyền lực, vật chất… Biết bao lần Chúa mời gọi chúng con bỏ lại để lên thuyền với Chúa, chở Chúa đi vì Chúa đã chờ sẵn trên thuyền. Xin cho chúng con trút bỏ đi những lo âu, những vật chất của cải, những quyến rũ của thế gian, để đón Chúa lên thuyền đời con, có Chúa trong đời, Chúa sẽ dẹp yên mọi sóng gió, bão táp đời con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 15, 21- 28
25 Người đàn bà Ca-na-an đến bái lạy Người và thưa rằng : “Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi !” 26 Người đáp : “Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con.” 27 Bà ấy nói : “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống.” 28 Bấy giờ, Đức Giêsu đáp : “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật ! Bà muốn thế nào sẽ được như vậy.” Từ giờ đó, con gái bà được khỏi bệnh.
Suy niệm :
Chúa Giêsu tỏ ra từ chối cứu giúp người phụ nữ ngoại, Người nói rằng chỉ được sai đến với dân Itraen, Người còn nhắc bà nhớ đến thân phận của mình khi gọi là “lũ chó con”. Dưới cái nhìn của người Do Thái, họ coi khinh dân ngoại. Họ là “những người con”, còn dân ngoại là “những con chó”. Chúa Giêsu muốn xóa bỏ sự kỳ thị và nhất là lòng kiêu ngạo của dân Do Thái đã tạo nên bức tường ngăn cách với dân ngoại. Người lập lại điều này cho bà mẹ đang đau khổ vì đứa con gái nhỏ bị quỷ ám. Nhưng Người làm như vậy để thử thách lòng tin của bà. Bà không giận, không bất bình hay tự ái mà vẫn khiêm tốn nài xin, bà tự nhận thân phận chó con, xin Người cứu giúp. Người chữa lành để chứng tỏ cho dân thấy lòng yêu thương của Thiên Chúa dành cho hết mọi người không trừ một ai, miễn họ có lòng tin.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Khi cầu xin, chúng con nghĩ rằng, Thiên Chúa là Cha nên trách nhiệm là phải đáp ứng cho con cái mọi sự nhu cầu cần thiết, lời cầu xin của chúng con dường như đòi buộc Thiên Chúa theo ý muốn, còn người ngoại khi xin thì họ xin với lòng khiêm tốn, biết thân phận mình, họ nài xin hết lòng, chỉ cần vụn bánh dưới gầm bàn đã là ân huệ rất lớn rồi. Xin Chúa ban cho chúng con sự khiêm nhường và lòng tin mạnh mẽ, để chúng con biết cầu xin với lòng khiêm tốn theo ý Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 16, 13- 23
13 Khi ấy, Đức Giêsu đến miền Xê-da-rê Phi-lip-phê, Người hỏi các môn đệ rằng : “Người ta nói Con Người là ai?” 14 Các ông thưa : “Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, người khác lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ. 15 Đức Giêsu lại hỏi : “Còn anh em, anh em nói Thầy là ai?” 16 Ông Si-môn Phêrô thưa : “Thầy là Đấng Kitô Con Thiên Chúa hằng sống.”
Suy niệm :
“Người ta nói Con Người là ai?”. Thời đó, người ta xôn xao về ông Giêsu, thân thế Người là con bác thợ, ở làng quê nghèo Na-da-rét, ai cũng biết. Bỗng nhiên Người đi giảng dạy, làm nhiều phép lạ, có người nói Người là ngôn sứ, hay là những người nổi tiếng đã chết nay lại xuất hiện. Họ vừa cảm phục, nhưng lại phân vân, vì Ngài xuất thân nơi tầm thường, như ông Na-tha-na-en nói : “Ở Na-da-rét thì có gì hay ?”. Hôm nay Chúa đang hỏi chính mỗi người chúng ta : “Còn anh em, anh em nói Thầy là ai ?” Ngài là ai ? Chúng ta cảm nhận Chúa hiện diện thế nào trong đời mình : Người chẳng tỏ mình ra cho chúng ta thấy ; Người không làm phép lạ công khai cho chúng ta chứng kiến ; Người cũng chẳng kêu to, lớn tiếng giữa những tiếng ồn ào của thế gian. Nhưng chúng ta được ơn riêng để có lòng tin, được Người chọn để đến thờ lạy yêu mến Người.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con tin và tuyên xưng Chúa là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, Chúa là Chúa tể mọi loài trên trời dưới đất, Chúa hằng ở gần với chúng con dù mắt chúng con chẳng nhìn thấy. Tai chúng con được nghe Lời của Chúa, dù Lời ấy chẳng thấy tường tận chính miệng Chúa phán ra. Lòng tin đó không phải bởi lòng trí người phàm chúng con có được, nhưng bởi ơn riêng Chúa ban cho chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 16, 24-28
24 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : “Ai muốn đi theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. 25 Qủa vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất ; còn ai mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy. 26 Nếu người ta được cả thế giới, mà phải thiệt mất mạng sống mình, thì có lợi gì ? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi được mạng sống mình.
Suy niệm :
Theo Chúa phải từ bỏ chính mình. Có anh thanh niên kia, anh giữ các điều răn từ nhỏ, nhưng khi chỉ còn một bước nữa, Chúa nói : “Hãy bán những gì anh có mà cho người nghèo” thì anh buồn rầu bỏ đi. Chúng ta theo Chúa bao lâu nay, giữ trọn các điều răn, đi lễ, đọc kinh, cầu nguyện, tham dự các việc đạo đức, nhưng chúng ta có từ bỏ mình chưa ? Cái bản chất sẵn có của ta nó gắn liền với ta, từ bỏ nó là phải chết đi, có khi nó gắn với ta cho tới khi chết mà ta không từ bỏ nó được. Người ta nói : “Bệnh thì chữa được nhưng tật thì khó chữa”. Những tật xấu : tính nóng nảy, tự ái, kiêu ngạo ; tính nói hành nói xấu, ganh tỵ ; tính tham lam, ham muốn tiền bạc của cải, tính lười biếng, kiêu ngạo, đam mê, dục vọng… Còn phải vác thập giá mình mà theo. Thập giá của mình là tất cả những vất vả, cay đắng, tủi nhục. Thập giá mình là bệnh tật, thiếu thốn… theo Chúa là vui lòng vác, không than van, trách móc.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. “Nếu được cả thế giới mà mất mạng sống mình thì được ích gì ?” Chúng con muốn theo Chúa nhưng còn rất nhiều cái chưa từ bỏ. Chúng con muốn theo Chúa nhưng xác thịt ươn hèn yếu đuối nên nhiều lần chỉ muốn buông bỏ thập giá mình. Xin ban thêm lòng tin và sức mạnh, để chúng con từ bỏ tính hư nết xấu, và can đảm vác thập giá mình theo Chúa đến cùng. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 17, 14-20
19 Bấy giờ các môn đệ đến gần hỏi riêng Đức Giêsu rằng : “Tại chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy ?” 20 Người nói với các ông : “Tại anh em kém tin ! Thầy bảo thật anh em : Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này : ‘Rời khỏi đây, qua bên kia!’ nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được.
Suy niệm :
Đức tin có thể làm được mọi sự. Đã nhiều lần Chúa Giêsu trách các môn đệ : “Sao anh em vẫn cứng lòng không tin?” “Ôi thế hệ kém tin”. “Sao nhát thế, làm sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin”. Nhìn lại mỗi biến cố trong cuộc đời, những lần gặp thử thách, sóng gió, những khi gặp khó khăn, nhiều lần làm chúng ta bối rối, Chúa lại lên tiếng trách móc chúng ta : “Tại anh em kém tin”. Vâng, lạy Chúa đức tin của chúng con còn rất yếu kém. Khi cầu nguyện, nếu chúng con tin thì sẽ được, nhưng vì chúng con vẫn nghi ngờ, lòng tin của chúng con như hạt bụi, gió thổi cũng bay mất, nên gặp sóng gió chúng con chao đảo. Xin Chúa ban thêm đức tin cho chúng con.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Con người chúng con còn nhiều nỗi gian nan đau khổ : ma quỷ, bệnh tật, tội lỗi nó vẫn ám trong tâm hồn, trong gia đình, con cái chúng con, chúng con cũng cầu hoài, xin mãi mà chẳng được : “Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy?” Chúa quở trách chúng con vì kém lòng tin. Giờ đây, quỳ dưới chân thánh giá Chúa, chúng con tin Chúa đầy quyền năng, đang ở đây trước mặt chúng con, chúng con nhận ra lòng tin của chúng con nghèo nàn và mong manh biết bao. Xin ban thêm lòng tin cho chúng con. Chỉ cần có lòng tin nhỏ như hạt cải, chúng con sẽ vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống, và vững lòng trông cậy vào lòng thương xót Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
02-08-2018, 08:56 AM
CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN B
Tin Mừng : Ga 6, 41-51
44 Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy, và tôi, tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết. 45 Xưa có lời chép trong sách các ngôn sứ : Hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha, thì sẽ đến với tôi.
Suy niệm :
Mọi nổ lực của chúng ta không thể thay thế hồng ân Chúa ban, khi chúng ta nhận biết Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa theo đúng chân lý. Tự xác thịt phàm hèn, chúng ta không thể chạy đến với Thiên Chúa, nhưng tất cả là ơn ban. Để đón nhận người được Thiên Chúa sai đến, mà có thể là người tầm thường bị liệt vào hàng thấp kém, cũng như khi xưa họ đón nhận ông Giêsu, nhất là khi vị sứ giả này chỉ khiêm tốn làm nghề thợ mộc, tất phải có ơn trên. Điều này vẫn còn nguyên giá trị. Chúng ta phải vượt thắng lòng nghi kỵ của mình để nghe theo lời các sứ giả của Thiên Chúa. Chúng ta tin lời Kinh Thánh, nhưng nghe và đón nhận, sống theo lời kêu gọi để sống nghèo khó hay từ bỏ ngẫu tượng được mấy người. Thiên Chúa ban cho hết mọi người được nghe lời Người dạy dỗ từ tiếng nói trong lòng họ : Hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha, thì sẽ đến với tôi.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa là Thiên Chúa, đầy vinh quang và quyền năng, vô cùng thánh thiện và sáng láng vô cùng, còn chúng con phàm hèn, yếu đuối và tội lỗi, quá cách biệt với Chúa, nhưng Chúa hạ mình để lôi kéo chúng con vào tình yêu Chúa, Chúa biết bản chất chúng con đầy xấu xa thấp hèn : yếu đuối lại kiêu ngạo, nhờ ơn Chúa lôi kéo chúng con đến với Chúa trong giờ này, nhờ ơn Chúa, chúng con tránh xa tội lỗi. Chúng con chẳng có công trạng gì. Xin cho chúng con khiêm tốn cậy trông vào Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 17, 22-27
22 Khi Đức Giêsu và các môn đệ tụ họp ở miền Ga-li-lê. Người nói với các ông : “Con Người sắp bị nộp vào tay người đời, 23 họ sẽ giết chết Người, và ngày thứ ba Người sẽ chỗi dậy.” Các môn đệ buồn phiền lắm.
Suy niệm :
Nói đến đau khổ, tù tội, chết chóc, ai mà không sợ, không buồn phiền. Các môn đệ theo Chúa Giêsu chỉ mong một tương lai tốt đẹp, vậy mà Thầy không hứa hẹn điều lợi lộc gì, mà đã mấy lần tiên báo : sẽ bị nộp, bị đánh đập, và giết chết. “Các môn đệ buồn phiền lắm.” Thật ra, lời hứa kèm theo sự tốt đẹp nhất là : “Ngày thứ ba Người sẽ chỗi dậy” thì các môn đệ lại không chú ý gì đến.
Chúng ta theo đạo, tin Chúa, Chúa chẳng hứa ban cho chúng ta của cải, vật chất, giàu có hay danh vọng vinh quang. Mà Lời Chúa dạy : “Phúc cho ai nghèo khó, hiền lành, than van, chịu vu khống, chịu bách hại…” Cuộc sống đầy đau khổ, khóc lóc, mà Chúa lại dạy vác thánh giá theo Người. Sống trong đời có ai mà không có đau khổ, khi ta chấp nhận đau khổ thì sẽ tìm được bình an, và có ngày hạnh phúc. Còn ai từ chối đau khổ, vứt bỏ thánh giá của mình là bỏ mất cơ hội.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa biết cuộc sống chúng con đầy đau khổ, các môn đệ mang tâm trạng buồn phiền khi nghe loan báo Người phải chịu đau khổ. Chúng con cũng buồn phiền nhiều vì cứ gặp bao nhiêu sóng gió. Mẹ Maria nghe ông Si-mê-on báo trước sự đau khổ : “Một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn Bà.” Mẹ hằng ghi nhớ và suy niệm trong lòng. Xin cho chúng con can đảm vui lòng vác thánh giá. Xin cho chúng con sẵn sàng bước theo Chúa, suy niệm mầu nhiệm đau khổ của Chúa trong cuộc đời, chờ ngày được hưởng phúc vinh quang với Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 18, 1-5.10.12-14
“Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy. Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này; quả thật, Thầy nói cho anh em biết : các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.”
Suy niệm :
“Hãy coi chừng ! Chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn”. Chúa Giêsu trân trọng yêu quý, đón tiếp người bé mọn. Chung quanh chúng ta có biết bao nhiêu người bé mọn, những người tầm thường, khờ dại, nghèo của cải, nghèo kiến thức, những anh em sai lạc, tội lỗi. Những con người thường bị người ta khinh rẻ, xua đuổi. Chúa nói cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, thăm viếng, hỏi han... có biết bao nhiêu người cần chúng ta giúp đỡ, có hàng tỷ Giêsu đang bị bỏ rơi. Và nhất là những người gần gũi thân cận với chúng ta, những người vợ, người chồng bị khinh rẻ, những đứa con bị bỏ rơi, những người già : ông bà, cha mẹ, mà con cháu không chăm sóc yêu thương. Chúa tha thiết mời gọi chúng ta hãy đón tiếp họ, đừng khinh một ai trong những kẻ bé mọn.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Người bé mọn không thiếu gì chung quanh chúng con, chỉ thiếu tấm lòng rộng mở để đón nhận họ. Chính chúng con cũng có lần coi khinh người bé mọn : những người nghèo khổ, tàn tật, yếu đuối, khinh rẻ người tội lỗi… Chúng con thiếu lòng yêu thương người già cả, cô đơn. Xin ban cho chúng con một tấm lòng quảng đại, biết chạnh lòng thương người bơ vơ lạc lõng, quan tâm những người bị người đời khinh chê, chà đạp, vì chính Chúa cũng là hiện thân của một tội nhân : bị mọi người nhục mạ, bị phỉ nhổ, bị chịu mọi sự sỉ nhục. Xin tha thứ vì những lần chúng con đã khinh rẻ Chúa qua những người bé mọn. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 18, 15-20
19 “Thầy bảo thật anh em : nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho. 20 Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy giữa họ.”
Suy niệm :
“Ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở giữa họ.” Giờ đây, chúng ta họp lại nhau đây để dâng câu kinh, tiếng hát, dâng lời cầu nguyện, nài xin lòng thương xót của Chúa. Chúng ta tin Chúa đang hiện diện ở giữa chúng ta, Chúa ở với chúng ta bằng một cách thật đơn sơ, rất thân thiết, gần gũi, qua hình thức khiêm nhường trong Hình Bánh. Chúa ngỏ lời với chúng ta bằng chính ngôn ngữ bình dân của chúng ta, bằng ngôn ngữ của mọi dân tộc khắp nơi trên thế giới. Chúa lắng nghe từng lời cầu xin đơn sơ của chúng ta. Chúa đã hứa xin bất cứ điều gì, Thầy cũng sẽ ban cho. Mỗi tâm tình cầu nguyện của chúng ta, Chúa đều thấu suốt, dù chúng ta cầu nguyện lớn tiếng hay chỉ thầm thĩ trong lòng, thì Chúa vẫn rộng rãi ban ơn. Chúng ta tha thiết cầu nguyện cho giáo xứ, cho gia đình, cho những người thân cận gần gũi, và cả những người đang giận ghét, hay còn mắc nợ chúng ta.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con đang ở dưới đất vật phàm hèn, đâu xứng đáng trước sự thiêng liêng sáng láng của Chúa, mắt chúng con chẳng được chiêm ngưỡng vinh quang thật của Chúa, nhưng chúng con tin Chúa đang ở đây với chúng con. Chúng con xin đặt dưới chân thánh giá Chúa giáo xứ của chúng con, xin Chúa ban mọi ơn lành cho đoàn chiên giáo xứ. Chúng con xin đặt dưới chân thánh giá Chúa gia đình của chúng con, nhất là những người thân còn đang sống trong đam mê tội lỗi, chưa trở về với Chúa, xin Chúa thương xót dẫn dắt họ trở về. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 18, 21 – 19,1
21 Bấy giờ, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng: "Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không? "22 Đức Giêsu đáp : “Thầy không bảo đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.”
Suy niệm :
Nếu anh em cứ xúc phạm đến con, nhiều lần xúc phạm, và có khi cứ xúc phạm cả cuộc đời, sống gần gũi với nhau thế nào cũng xúc phạm nhau, làm việc với nhau cũng va chạm, hàng xóm đụng chạm, sống chung trong một gia đình có nhiều mâu thuẫn. Vợ chồng xúc phạm nhau, con cái với cha mẹ, anh chị em với nhau, mẹ chồng với con dâu.
Không biết bao nhiêu lần anh em cứ xúc phạm, có khi vô tình cũng có khi cố ý. Sống mà không xúc phạm đến nhau mới là chuyện lạ, còn xúc phạm nhau là chuyện thường tình. Các môn đệ đang sống với nhau, có Thầy Giêsu dạy dỗ, chăm sóc, yêu thương, nhưng mỗi người mỗi tính, bản chất con người vẫn đầy khiếm khuyết, không ít lần người này xúc phạm người kia. Kẻ thì ganh tỵ, ghen ghét anh em mình, vì thế nên ông Phêrô hỏi Chúa : “Phải tha đến mấy lần. Có phải bảy lần không?”
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con nhìn ngắm cuộc đời của Chúa, hy sinh, tận tình dạy dỗ, chăm sóc dân Chúa. Chúa thật hiền lành, nhân hậu và đầy tràn tình thương. Nhưng để đáp lại, người ta thù ghét, chế nhạo, khinh rẻ, kết án và giết chết. Nhưng Chúa vẫn tha thứ, tha thứ đến cùng. Xin cho chúng con mỗi lần bị xúc phạm, bị phản bội, bị oan ức, bất công, hay phải chịu thiệt thòi, biết nhìn lên Chúa, để tha thứ, tha thứ mãi mãi. Xin Chúa tháo cởi mọi xiềng xích của hận thù, buồn giận, ganh tỵ, ích kỷ… để tâm hồn chúng con được bình an, hạnh phúc. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 19, 3 -12
5 Và Người đã phán : “Vì thế người ta sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt.” 6 Như vậy họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly.”
Suy niệm :
Chúng ta nhìn ngắm kỳ công của Thiên Chúa trong Giáo Hội, trong xã hội, trong gia đình. Chúa can thiệp vào đời sống vợ chồng, bí tích hôn nhân đã được Thiên Chúa chúc phúc. Chính “Thiên Chúa phối hợp” để hôn nhân được đầy tràn ơn phúc. Hôn nhân đã được nâng lên hàng bí tích, cùng được hiệp thông trong sứ vụ như bí tích Truyền Chức. Hôn nhân thật cao cả, nhiệm mầu. Những người dù tận hiến trọn đời cho Chúa, đã được khấn trong các dòng tu, cũng chỉ là lời khấn chứ đâu được gọi là bí tích, nhưng hôn nhân đích thật là một bí tích. Và còn đặc biệt hơn, các bí tích khác thì phải có người chủ sự cử hành, riêng bí tích hôn nhân thì chính hai đương sự cử hành, trước mặt người đại diện Hội Thánh, và cộng đoàn. Chính Chúa hiện diện ở đó để chúc phúc cho đôi hôn phối. Chúa bảo vệ tình yêu hạnh phúc gia đình, bảo vệ nhân phẩm người phụ nữ : “Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly”.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa xuống thế làm người, và sống đời sống gia đình như chúng con, giữa thời đại hôm nay, cuộc sống gia đình có nhiều phức tạp, gây chia rẽ, đổ vỡ. Lời Chúa ban thêm sức mạnh để gia đình chúng con được bền vững, nhất quyết “không được phân ly.” Xin Chúa tuôn đổ dồi dào ơn phúc cho các gia đình, những người đang chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân, xin Chúa gìn giữ tình yêu gia đình luôn bền vững, thánh thiện trong hồng ân Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 19, 13-15
` 13 Bấy giờ người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giêsu, để Người đặt tay trên chúng và cầu nguyện. Các môn đệ la rầy chúng. 14 Nhưng Đức Giêsu nói : “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời là của những ai giống như chúng.” 15 Người đặt tay trên chúng rồi đi khỏi nơi đó.
Suy niệm :
Chúa Giêsu trân trọng yêu quý đặc biệt những tâm hồn trẻ thơ bé nhỏ, mầu nhiệm cuộc sống đang khởi đầu tuyệt đẹp với đầy những khả năng, chúng ta khám phá ra hình ảnh Thiên Chúa trong tâm hồn các em bé. Làm sao chúng ta có thể quên rằng trẻ em là niềm hy vọng của chúng ta.
Nhưng tâm hồn trẻ thơ ngày nay đang bị đầu độc nguy kịch, các em nhỏ bị ảnh hưởng trầm trọng cuộc sống xã hội hóa hôm nay. Việc ảnh hưởng nhiều nhất là phương tiện truyền thông, truyền hình, điện thoại. Các trẻ nhỏ bị lây nhiễm từ những hình thức quảng cáo dối trá, những phim ảnh xấu, chỉ lướt nhẹ trên điện thoại là bao nhiêu thứ trụy lạc phô bày hết. Bậc làm cha, mẹ nhiều khi đau lòng nhìn con cái mình đi vào đường hư hỏng mà không thể cứu được.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. “Cứ để trẻ em đến với Thầy”. Đó là lời mời gọi tha thiết của Chúa cho người làm cha, làm mẹ : Hãy để chúng đến nhà thờ, học giáo lý, tham gia các đoàn thể, mọi sinh hoạt của giáo xứ. Đừng chỉ lo cho con cái mọi thứ hành trang của danh vọng thế gian : bằng cấp, vật chất, hưởng thụ. Chúng con đặt dưới chân thánh giá Chúa những tâm hồn trẻ nhỏ đang có nguy cơ theo chiều hướng xấu, những thanh thiếu niên đang đi vào con đường lầm lạc, tệ nạn xã hội. Những hài nhi bị bỏ rơi, những thai nhi bị giết chết. Xin Chúa gìn giữ, bảo bọc, che chở chúng, xin đặt tay trên chúng để chúc phúc lành cho chúng. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
18-08-2018, 04:09 PM
CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN B
Tin Mừng : Ga 6, 51- 58
51 Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng : “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống… 53 Thật, tôi bảo thật các ông : nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. 54 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết.”
Suy niệm :
Bí tích Thánh Thể là Món Quà vô giá chính Chúa Giêsu đã ban tặng. Vô giá vì đó chính là nguồn sống, không có của cải kho báu nào có thể sánh với sự sống, vì có tất cả mà mất đi sự sống thì cũng chẳng ích gì. Chúa Giêsu đã ban tặng chính sự sống.
Chúng ta rước Thánh Thể Chúa là đón nhận Món Quà Chúa ban tặng. Chúa ban tặng nhưng không, và vô tận không bao giờ cạn. Chúa ban tặng ở khắp mọi nơi, đi đâu chúng ta cũng nhận được. Mỗi ngày chúng ta được tham dự Thánh Lễ, rước Thánh Thể Chúa là được nhận Qùa Tặng. Cuộc đời mình đã bỏ phí biết bao cơ hội, một ngày có 24 giờ mà ai cũng lo lắng tất bật, không dành lấy cơ hội đón nhận Món Qùa Chúa trao tặng, khó dành được một giờ dự Bàn Tiệc Chúa ban ?
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Tình yêu và lòng thương xót của Chúa trong bí tích Thánh Thể, là nguồn mạch sự sống tuôn tràn cho chúng con. Chúa không ngưng nghỉ, không mệt mỏi yêu thương khi chúng con cứ lãnh đạm vô tình với Chúa, chúng con quay lưng với Chúa để mải mê tìm sự sống của thế gian ban tặng. Của cải, danh vọng, xác thịt dẫn chúng con đến sự chết mà chúng con vẫn tìm kiếm nó. Xin cho chúng con hằng khao khát đón nhận Thánh Thể Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN XX THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 19, 16 – 22
21 Đức Giê-su đáp : “Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi." 22 Nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.
Suy niệm :
Nếu muốn hoàn thiện, muốn nên thánh, thì phải thoát khỏi sự ràng buộc của cải thế gian. Chàng thanh niên có nhiều của cải, Tin Mừng không nói đến của cải anh có là do đâu, nhưng hẳn là anh không làm điều bất chính để có được nó, vì anh thưa với Chúa : Anh đã tuân giữ các điều răn từ thuở nhỏ. Chúa mời gọi anh từ bỏ những thứ của cải nó đang là của anh. Nếu không giải thoát lòng mình khỏi những vấn đề vật chất, của cải, danh vọng, thì không thể sống hoàn thiện. Chúa muốn anh bán đi của cải vật chất để đổi lấy một kho tàng trên trời. Cuộc đời chúng ta có biết bao nhiêu cơ hội để đổi của cải hư nát hầu được kho tàng trên trời.
Cho dù ta chẳng giàu có của cải như anh thanh niên kia, nhưng Chúa ban cho nhiều thứ khác : sức khỏe, thời gian, khối óc, đôi tay, và cả sự sống, thân thể. Ta có chia sẻ cho rất nhiều người nghèo chung quanh ta : Nghèo vật chất, nghèo tinh thần, nghèo Lời Chúa, nghèo tình yêu thương, những người bị ruồng bỏ, bị từ chối, bị xã hội khinh khi. Chúng ta có chia sẻ những gì mình có, kể cả mạng sống ? Chúa hứa là sẽ dành cho ta một kho tàng trên trời, hãy bán đi, cho đi, rồi hãy đến theo tôi.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa vô cùng giàu có, đầy vinh quang, trên trời, các thiên thần, các thánh hằng chầu chực thờ lạy chúc tụng vinh quang Chúa. Nhưng Chúa đã từ bỏ mọi sự để làm con người hèn mọn. Chúa hiến cả mạng sống để chia sẻ sự sống thần linh cho chúng con. Xin cho chúng con nhận của cải vật chất nó cản trở chúng con theo Chúa. Xin ban ơn để con chọn Chúa, theo Chúa mỗi ngày trong đời con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN XX THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 19, 23 – 30
28 Đức Giêsu nói : “Thầy bảo thật anh em : anh em là những người đã theo Thầy, thì đến thời tái sinh, khi Con Người ngự tòa vinh hiển, anh em cũng sẽ được ngự trên mười hai tòa mà xét xử nười hai chi tộc Israel. 29 Và phàm ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất, vì danh Thầy, thì sẽ được gấp bội và còn được sự sống làm gia nghiệp.
Suy niệm :
“Phàm ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất, vì danh Thầy, thì sẽ được gấp bội và còn được sự sống làm gia nghiệp.” Nghe điều này nhiều người sẽ cho rằng những lời Chúa Giêsu dạy không thể chấp nhận được. Chẳng lẽ theo Chúa thì bỏ hết tình thân, gia đình, bạn bè và hết cả tài sản nữa.
Ông Phêrô đã bỏ thuyền, bỏ lưới, bỏ sự nghiệp, theo Chúa. Ông Gioan đang vá lưới trong thuyền với cha, Chúa gọi ông, lập tức ông bỏ cha, bỏ gia đình, theo làm môn đệ Chúa. Hai vấn đề quan trọng nhất là gia đình và sự nghiệp, các ông đã bỏ lại hết đằng sau, ông Mattheu đang ăn nên làm ra, ông làm giàu nhờ vào nghề thu thuế, vậy mà ông bỏ hết để theo Chúa. Lời Chúa hứa sẽ được gấp bội, chúng ta tin rằng sẽ không mất đâu : gia đình, anh em, mọi thứ sẽ được lại gấp bội.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con tin lời Chúa hứa là sự thật, nhưng lòng tin của chúng con thật yếu kém, chúng con còn luyến tiếc mọi thứ thế gian. Giờ đây, chúng con tin rằng, dù là một chút hy sinh, một sự cố gắng để đến với Chúa mỗi ngày trong giờ Thánh này, trong từng Thánh Lễ, Chúa cũng sẽ đền bù cho chúng con gấp bội : không phải của cải, không cần lợi lộc, nhưng Chúa sự bình an tâm hồn, và sự sống đời đời làm gia nghiệp. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN XX THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 20, 1- 16a
10 Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. 11 Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn chủ nhà : 12 “Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi ngang hàng với chúng tôi , là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt”
Suy niệm :
Cách xử xự của Chúa thật lạ lùng. Sao Chúa lại gọi những người làm sau cùng lên lãnh tiền công trước, và được lãnh bằng những người làm cực khổ từ sáng sớm, Chúa trả công một cách công khai làm cho họ phải cằn nhằn, ganh tỵ. Nếu là chúng ta thì cũng tỏ thái độ bất bình như vậy.
Chúa Giêsu muốn xóa đi cái ý tưởng của những người tưởng mình là đạo gốc, đạo dòng, những người theo Chúa lâu năm và nhiều công đức, những người làm việc trong giáo xứ: “Họ đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt” họ giữ đạo từ nhỏ, giữ các lề luật, đóng góp, cộng tác nhiều công trạng. Cũng như những người kinh sư, Biệt Phái, công của họ phải lớn hơn những người tội lỗi mới trở lại.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Cũng như những người làm việc suốt ngày, chúng con được tham dự vào vườn nho Hội Thánh, những linh mục, tu sĩ, hy sinh cuộc đời để phục vụ cho công cuộc loan báo Tin Mừng. Lời Chúa hôm nay không làm cho chúng con nản lòng, vì Chúa đã hứa :” “Tên chúng con đã được ghi trên thiên đàng.” Xin cho chúng con biết yêu thương và vui mừng đón tiếp những người đến sau, những anh em tội lỗi trở về, những người ngoại được gia nhập Vườn nho Hội Thánh. Xin cho chúng con biết thương xót những anh em bé nhỏ chung quanh chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN XX THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 22, 1- 14
2 Nước Trời cũng giống như chuyện một ông vua kia mở tiệc cưới cho con mình. 3 Nhà vua sai các đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin họ đến dự tiệc, nhưng họ không chịu đến. 4 Nhà vua lại sai những đầy tớ khác đi, và dặn họ : ‘Hãy thưa với những quan khách đã được mời rằng : Này cỗ bàn ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn, mời quý vị đến dự tiệc cưới!’ 5 Nhưng quan khách không thèm đếm xỉa tới, lại bỏ đi : kẻ thì đi nông trại, người thì đi buôn.
Suy niệm :
Thiên Chúa dọn tiệc mời chúng ta tham dự, nơi đó có chỗ cho tất cả mọi người. Suốt chiều dài lịch sử, Người sai phái các môn đệ đi khắp nơi, kêu gọi, rao giảng, loan truyền và nhất là thay mặt Chúa cử hành Tiệc Thánh Thể. Thiên Chúa ban cho chúng ta nhiều cơ hội. Chúa dọn Tiệc Thánh Thể bằng chính Thịt Máu Chúa. Các đầy tớ Chúa, các linh mục đã được sai đi, mỗi ngày các ngài đã dọn sẵn Lời Chúa thành những món ăn phong phú, để bồi dưỡng tâm hồn. Nhưng biết bao lần chúng ta không thèm đếm xỉa tới, bao lần từ chối dự Tiệc Thánh, chúng ta có biết bao lý do chính đáng. Chúng ta đã bỏ biết bao cơ hội đón nhận Tiệc Thánh mỗi ngày
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa yêu thương dọn tiệc cho chúng con, nhưng chúng con còn mải mê lo : cuộc sống, công việc, vui chơi, hưởng thụ. Bàn tiệc thế gian nó lôi cuốn chúng con, biết bao lần chúng con từ chối dự tiệc Chúa dọn. Xin cho chúng con biết quý trọng Bữa Tiệc của Chúa, biết khao khát và yêu mến Thánh Lễ. Biết khôn ngoan và sắp xếp, để chọn Tiệc Thánh Thể hơn mọi công việc bận rộn thế gian. Chúng con tin rằng, sẽ không mất phần được tham dự vào bàn tiệc Nước Trời. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN XX THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 22, 34- 40
37 Đức Giêsu đáp : “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. 38 Đó là điều răn trọng nhất và điều răn thứ nhất. 39 Còn điều răn thứ hai cũng giống như điều răn ấy, là : Ngươi phải yêu mến người thân cận như chính mình.
Suy niệm :
Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng.” Yêu mến Thiên Chúa hơn cả những người mà ngươi yêu thương nhất, Ngươi phải thiết tha ao ước điều đó. Yêu hết lòng, hơn mọi thứ tình yêu khác, không còn chỗ để yêu sự thế gian: tiền của, danh vị, công việc, hoặc các ham muốn đam mê khác. Yêu hết linh hồn : dù có mất mạng sống cũng vẫn yêu mến Chúa, hết linh hồn, hết cả trái tim, mọi chi thể, từng tế bào, toàn thân xác và linh hồn. Yêu hết trí khôn : Ngươi phải dùng phần trí tuệ cao quý nhất của ngươi để nhận biết Người. Tận dụng hết trí khôn, mọi tài năng, khôn ngoan, mọi kiến thức, sáng tạo, tinh thần sáng suốt Chúa ban, để phụng sự Chúa.
“Và yêu người thân cận như chính mình.” Yêu người thân cận là điều quan trọng như điều răn thứ nhất, vì ta không thể yêu mến Thiên Chúa, nếu không yêu thương anh em, những người sống bên cạnh ta: vợ, chồng, cha mẹ, anh em, xóm làng.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Nói yêu Chúa thì rất dễ, đó là lời lẽ trên môi miệng chúng con. Nhưng lòng chúng con yêu Chúa còn nửa vời, vì chúng con hướng về nhiều điều ở thế gian. Tự xác thịt phàm hèn, chúng con không thể yêu Chúa, nhưng đó là ơn Chúa ban. Giờ đây, chúng con đến với Chúa, xin ban ơn cho chúng con mỗi ngày thêm lòng yêu mến Chúa, khi chúng con yêu Chúa, thì chúng con cũng sẽ yêu thương anh em. Xin cho con mỗi ngày thêm lòng yêu mến Chúa, và yêu thương mọi người. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN XX THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 23, 1 – 12
2 “Các kinh sư và các người Pharisêu ngồi trên tòa ông Mô-sê mà giảng dạy. 3 Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm. 4 Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ lại không buồn động ngón tay vào. 5 Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ được thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài. 6 Họ ưa ngồi chỗ danh dự trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, 7 thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được người ta gọi là thầy.
Suy niệm :
Những việc tốt chúng ta làm : việc hy sinh bác ái, việc đạo đức, việc từ thiện, hay những thành quả tốt đẹp trong cuộc đời, làm sao mà ta không ngắm nghía công trạng của mình, ta muốn được người đời nhìn thấy và ca tụng. Chúng ta quên rằng : thân phận chúng ta chỉ là cát bụi, là tay trắng vào đời. Tất cả chỉ có một Đấng duy nhất để chúng ta tôn vinh. Không ai được che khuất hình bóng Cha trên trời. Tội kiêu ngạo đã có ngay từ thuở ban đầu, vì kiêu ngạo mà tổ tiên chúng ta xấu hổ trước mặt Thiên Chúa. Tội kiêu ngạo là đầu các tội khác, nó đứng đầu trong kinh bảy mối tội. Khi làm được bất cứ một việc tốt nào, chúng ta hãy thưa với Chúa rằng : “Con chỉ là đầy tớ vô dụng, con chỉ làm những việc phải làm, còn mọi sự hoàn tất là do Chúa.”
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Ngay từ xưa đến nay bản chất của chúng con vẫn thường là kiêu ngạo. Đó là tội làm cho tổ tiên chúng con phải xa cách Thiên Chúa. Giờ đây, đến trước mặt Chúa. Xin Chúa thánh hóa tâm hồn chúng con mỗi ngày. Xin loại trừ khỏi chúng con lòng kiêu ngạo, để chúng con đến gần với Chúa, khiêm nhường thờ lạy Chúa. Xin cho Chúa lớn lên, còn con nhỏ lại. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
25-08-2018, 04:00 PM
CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN B
Tin Mừng : Ga 6, 54a. 60-69
67 Đức Giêsu hỏi Nhóm Mười Hai : “Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?” 68 Ông Simon Phêrô liền đáp : “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai ? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. 69 phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng, chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa.”
Suy niệm :
“Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao?” Nhiều môn đệ rút lui, họ theo Chúa vì những phép lạ Chúa đã làm, vì được ăn bánh no nê, vì được nghe những lời Chúa dạy dỗ, nhưng họ không bền lòng. Họ bỏ Chúa Giêsu vì Lời của Chúa lạ lùng, họ không muốn đón nhận, họ cho là : “Lời này chướng tai quá ! Ai mà nghe nổi ?” Biết bao nhiêu lần trong đời, chúng ta cũng không muốn nghe Lời Chúa, vì Lời Chúa dạy trái với những điều thế gian dạy chúng ta sống xưa nay. Sống Lời Chúa dạy là : Phúc cho người nghèo, người đau khổ, khóc lóc, người bị vu khống bách hại. Làm theo Lời Chúa dạy là : Yêu thương kẻ thù, tha thứ cho kẻ xúc phạm ta. Lời Chúa khó nghe, khó thực hiện. Lời Chúa khác biệt lạ lùng, Lời Chúa gọt dũa, cắt tỉa làm ta đau đớn. Nhưng nhờ ơn Chúa, chúng ta thưa với Chúa như Phêrô : “Bỏ Thầy con biết theo ai?”
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. “Bỏ Thầy con biết theo ai ? Chính Chúa mới có những lời đem lại sự sống đời đời.” Chúng con tin và nhận biết Chúa, đó không phải là công trạng của chúng con, hay tự chúng con có được, nhưng tất cả đều là tình Chúa yêu thương lôi kéo chúng con. Xin gìn giữ và ban thêm ơn đức tin, để chúng con hiểu biết và yêu mến Chúa nhiều hơn. Dù trải qua bao nhiêu gian nan, thử thách, dù phải chịu mọi thiệt thòi, hay mất cả mạng sống, xin gìn giữ chúng con, để chúng con vẫn vững tin và một lòng theo Chúa đến cùng. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN XXI THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 23, 13.15-22
13 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các kinh sư và người Pharisêu rằng: “Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pharisêu đạo đức giả! Các người khóa cửa Nước Trời không cho thiên hạ vào! Chính các người không vào, mà những kẻ muốn vào, các người cũng không để họ vào.”
Suy niệm :
Chúa nặng lời trách móc : “Khốn cho các người”. Chúa hiền lành với những người tội lỗi, Chúa đối xử nhân hậu với chị phụ nữ ngoại tình, Chúa mang tấm lòng người Cha để yêu thương đón nhận đứa con hoang đàng trở về, vậy mà với những kẻ đạo đức giả, Chúa lại trách mắng nặng nề. Chúng ta xét lại xem mình có giả hình không? Những người kinh sư và Pharisêu, họ giảng dạy, họ làm việc lành phúc đức, nhưng lại không được Chúa khen ngợi, mà còn bị Người khiển trách nặng nề. Chúa không chê ghét người tội lỗi. Chúa không khinh rẻ người ngoại, người bệnh tật, phong hủi, những thành phần bị dân Do Thái khinh rẻ, bị loại trừ ra khỏi cộng đoàn. Nhưng Chúa khiển trách người Pharisêu đạo đức, những kinh sư, những người thông hiểu lề luật và thuộc làu Kinh Thánh. Người không chấp nhận thói giả hình. Tất cả những việc đạo đức chúng ta làm, nếu chỉ vì danh, mà thiếu đi lòng khiêm nhường và yêu mến, thì ta sẽ mất hết công trạng trước mặt Thiên Chúa.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Thói giả hình nó cũng là nguồn gốc trong lòng chúng con. Chúng con làm việc đạo đức, chúng con đi lễ, đọc kinh, cầu nguyện, nhưng lòng kiêu ngạo che khuất mọi việc tốt chúng con làm. Chúa nói : “Họ đã được phần thưởng rồi.” Xin Chúa uốn nắn lòng chúng con, xin giúp chúng con học nơi Chúa : “Hiền lành và khiêm nhường trong lòng.” Xin cho chúng con tránh xa thói giả hình, để chúng con nên giống Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN XXI THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 23, 23-26
25 Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pharisêu giả hình. Các người rửa sạch bên ngoài chén dĩa, nhưng bên trong thì đầy những chuyện cướp bóc và ăn chơi vô độ. 26 Hỡi những người Pharisêu mù quáng kia, hãy rửa bên trong chén dĩa cho sạch trước đã, để bên ngoài cũng được sạch.
Suy niệm :
Chúa Giêsu lại tiếp tục quở trách người giả hình, bên ngoài họ là những người đáng kính trọng, họ giảng dạy, cầu nguyện, ăn chay, làm những việc bác ái mà ai cũng biết, họ cầu nguyện nhiều giờ, họ giữ luật nghiêm ngặt. Nhưng không ai bên trong họ nghĩ gì? họ suy tính những gì ? Chỉ một mình Thiên Chúa biết rõ bên trong lòng họ.
Bên trong lòng chúng ta chứa chấp điều gì? Chúng ta có gì đáng bị quở trách không? Dù nhiều khi chúng ta được nhiều người khen, được quyền nọ, chức kia, được làm trưởng, làm phó, là chức việc trong giáo xứ. Nhưng những suy tính gì trong lòng Chúa đều biết. Chúng ta làm vì lòng yêu mến Chúa hay vì yêu bản thân mình. Lời Chúa có thể đang quở trách chính chúng ta : “Khốn cho các người.” Chúng ta hãy tha thiết cầu xin :
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Được đẹp lòng thế gian, nhưng không đẹp lòng Thiên Chúa thì nào ích gì. Chúng con mải mê lo tìm danh vọng, tiếng khen của thế gian, quên điều quan trọng, là việc chúng con làm có đẹp lòng Thiên Chúa không ? Dù được cả thế giới ca tụng thì có ích gì. Chỉ một mình Chúa biết lòng chúng con. Giờ đây, chúng con đến quỳ trước thánh giá Chúa, khiêm tốn thú nhận rằng : chúng con rất yếu hèn, chỉ lo tìm kiếm hư danh thế gian. Xin tha thứ cho chúng con, xin loại trừ khỏi chúng con thói giả hình, để mỗi ngày chúng con được gần Chúa hơn. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN XXI THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 23, 27-32
29 “Khốn cho các người, hỡi các người kinh sư và Pharisêu giả hình! Các người xây mồ cho các ngôn sứ và tô mả cho những người công chính. 30 Các người nói: ‘Nếu như chúng ta sống vào thời tổ tiên, hẳn chúng ta đã không thông đồng với các ngài mà đổ máu các ngôn sứ.’ 31 Như vậy, các người tự làm chứng rằng các người đúng là con cháu của những kẻ đã giết các ngôn sứ. 32 Thì các người đổ thêm cho đầy đấu tội của tổ tiên các người đi.
Suy niệm :
Những người kinh sư và Pharisêu giả hình, họ lên án tổ tiên đã đi trước họ, họ làm những điều mà : thực tế trong cái xã hội nào cũng làm khi cảm thấy bị đe dọa, họ trở thành bảo thủ đến mức cực đoan. Họ bám lấy điểm tựa an toàn của bản thân, kể cả việc kết án chính tổ tiên của mình. Họ lại càng lộ rõ thói giả hình trong khi Đức Giêsu, Đấng trên hết mọi ngôn sứ đang ở giữa họ, thì họ chống đối và giết chết. Chính họ đang tố cáo sự giả hình của mình. Chúng ta cầu nguyện cho những nơi đang bị khủng hoảng về đức tin, nơi Giáo Hội khó nghèo, thiếu mục tử, những nơi đang bị bách hại :
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Máu các vị ngôn sứ, các thánh, tổ tiên chúng con đã đổ ra để làm chứng cho sự thật, sự công chính. Ngày nay, máu người công chính vẫn đang tiếp tục đổ ra trước những bất công, những lợi lộc chèn ép. Đồng thời, mời gọi chúng con phải chiến đấu, sống công chính làm chứng cho sự thật. Chúng con quỳ đây, xin đặt dưới chân thánh giá Chúa, những người đang chiến đấu cho công lý và sự thật, những chứng nhân anh dũng, dám đổ máu để bảo vệ công trình trong mọi hoạt động của Hội Thánh. Xin Chúa thương nhìn đến Hội Thánh Chúa đang gặp nhiều gian nan thử thách, xin cho chúng con lòng kiên trì cầu nguyện trước sự bách hại ở nhiều nơi trên thế giới. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN XXI THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 24, 42-51
45 Ai là người đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà ông chủ đã đặt lên coi sóc gia nhân, để cấp phát cho họ lương thực đúng giờ đúng lúc ? 46 Phúc cho đầy tớ ấy nếu chủ về mà thấy anh ta đang làm như vậy
Suy niệm :
“Phúc cho người đầy đầy tớ trung tín và khôn ngoan.”
Khi được Thánh Tẩy, chúng ta đã được chọn vào hàng ngũ tôi
tớ của Thiên Chúa, được gọi là dân Thánh, được trao cho ba sứ mạng cao cả : Ngôn sứ, tư tế và Vương Đế. Để chúng ta thành người đầy tớ trung tín và khôn ngoan, lo lắng chu toàn mọi bổn phận và trách nhiệm được trao phó : Người vợ, người mẹ chăm sóc cho gia đình của mình, tận tâm trong bổn phận, dạy dỗ con cái biết sống yêu mến, ngay chính, trung thực. Người chồng, người cha trung thành yêu thương gia đình, chăm lo cho vợ, cho con cái, làm cho gia đình nên giống gia đình Nagiaret, không lo tìm hạnh phúc riêng của mình. Người con ngoan hiền, biết yêu mến, vâng lời, thảo kính, và trung thành bổn phận đối với Thiên Chúa. Chúng ta đang cố gắng sống công chính trong mọi bổn phận của mình. Lời chúc phúc của Chúa đang dành cho chúng ta, cho những người đầy tớ giống như vậy.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Tất cả mọi sự chúng con có ở thế gian đều là của Chúa, chúng con được Chúa chọn để làm đầy tớ, được Chúa tín nhiệm để trao cho mọi bổn phận, làm quản lý để chăm sóc gia đình, quan tâm đến những người chung quanh, cấp phát lương thực không chỉ là nhu cầu thể xác, nhưng còn khẩn thiết hơn, là lương thực thiêng liêng, mà nhiều người chung quanh chúng con đang đói khát, thiếu thốn. Xin cho chúng con là người quản lý khôn ngoan và trung tín, biết sử dụng tài sản Chúa ban, để phân phát, chia sẻ đúng lúc, đúng nhu cầu cho những người cần thiết. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN XXI THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 25, 1-13
6 Nửa đêm, có tiếng la lên : “Chú rể kia rồi, ra đón đi !” 7 Bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy, và sửa soạn đèn. 8 Các cô dại nói với các cô khôn rằng : “Xin các chị cho em chút dầu, vì đèn của chúng em sắp tắt rồi” 9 Các cô khôn đáp : ‘Sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu, các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn.’ 10 Đang lúc các cô đi mua dầu thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại. 11 Sau cùng mấy cô trinh nữ kia cũng đến gọi: ‘Thưa Ngài! Thưa Ngài! Mở cửa cho chúng tôi với !’ 12 Nhưng Người đáp : ‘Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả !’
Suy niệm:
Các cô trinh nữ đều được đến dự tiệc cưới. Các cô ngủ thiếp đi vì chờ lâu giờ. Nhưng ngay cả khi ngủ, các cô khôn ngoan đã lo liệu trước mọi sự, giữ đèn luôn cháy sáng, đủ dầu dự trữ dù cả lúc ngủ. Chúng ta đang chờ đợi vào dự tiệc cưới, đèn chúng ta vẫn cháy sáng, nhưng còn dầu dự trữ có đủ không? Đến ngày đó, mỗi người đều phải chịu trách nhiệm về sự bê trễ của mình, không ai giúp được chúng ta. Các cô dại cầu xin các cô khôn chút dầu, nhưng đến lúc đó, không ai có thể san sẻ cho chúng ta được nữa, người nào có phần của người ấy. Khi còn ở thế gian, chúng ta có nhiều cơ hội để tích lũy dầu. Tiền bạc, của cải thế gian mua được nhiều thứ. Nhưng khi ngày giờ Chú Rể đến, thì của cải giàu có cũng không còn giá trị gì nữa.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con được gia nhập Hội Thánh Chúa, đèn chúng con vẫn cháy sáng, nhưng chúng con lo dự trữ những thứ cho cuộc sống này thật đầy đủ, mà không dự trữ dầu nhân đức. Xin cho chúng con biết dùng tiền của bất chính, để mua lấy dầu ngay từ bây giờ, kẻo không còn cơ hội nữa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN XXI THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 25, 14-30
23 Ông chủ nói với người ấy : "Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành ! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh! "24 Rồi người đã lãnh một yến cũng tiến lại gần và nói : "Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi.
Suy niệm :
Người đầy tớ tài giỏi và trung thành được thưởng công xứng đáng. Anh biết dùng khả năng Chúa ban để sinh lợi, kẻ sinh được ba mươi, sáu mươi hay một trăm. Còn người đầy tớ biếng nhác. Anh chôn giấu nén bạc, chôn giấu khả năng của mình. Dưới mắt anh, Chúa là một ông chủ tính toán : gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. Nén bạc anh nhận được khi lãnh nhận bí tích Rửa tội, anh chôn giấu đi, anh đi lễ cho có lệ, giữ luật vì sợ xuống hoả ngục, sợ Chúa phạt, không làm nó sinh lợi, không biết đến người khác, không yêu thương, không chia sẻ.
Chúng ta sống đạo, giữ đạo vì sợ mà không có lòng yêu mến, hạn chế khả năng, không mở rộng tới những người chung quanh. Nước Chúa thu nhỏ lại, nén bạc không sinh lợi, ơn Chúa bị tắc nghẽn, không phát triển trong gia đình, trong giáo xứ. Sống chỉ một mình, không biết đến tha nhân.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa tin tưởng giao cho chúng con những nén bạc tùy khả năng của chúng con. Dù chúng con nhỏ bé, nén bạc của chúng con thật khiêm tốn, nhưng xin đừng để nó trở nên vô dụng. Kết quả của những đầy tớ xấu xa và biếng nhác, là bị mất hết. Xin cho chúng con đem hết khả năng, dù nhỏ bé, bất toàn, để phụng sự Chúa và phục vụ mọi người, nén bạc Chúa trao có ích lợi cho Nước Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
31-08-2018, 05:20 PM
CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN B
Tin Mừng : Mc 7, 21-23
20 Người nói : "Cái gì từ trong con người xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế 21 Vì từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu : tà dâm, trộm cắp, giết người, 22 ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tỵ, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. 23 Tất cả những điều xấu xa đó, đều từ bên trong xuất ra, và làm cho con người ra ô uế."
Suy niệm :
Tội nó phát xuất từ bên trong, từ lòng người, nó làm cho chúng ta mất đi hình ảnh giống Chúa. Thiên Chúa tạo dựng nên con người giống hình ảnh tốt đẹp của Thiên Chúa. Nhưng tội làm chúng ta đánh mất hình ảnh đó. Chúa Giêsu đâu dạy những điều luật mới, mà chỉ nhắc lại những điều luật trong Thập giới, những điều này chúng ta được học biết từ nhỏ, được thuộc làu, nhưng ta vẫn làm điều xấu, nó xuất hiện trong lòng những ý định xấu. Chúng ta không giết người, mà cứ giữ trong lòng sự hận thù, giận ghét, loại trừ anh em trong tim, giết họ trong lòng. Chúng ta không trộm cắp, nhưng lòng tham lam, ham muốn của cải vật chất thế gian, không biết chia sẻ, giúp đỡ người khó khăn, lỗi đức công bằng. Còn kiêu ngạo chính là gốc gác của chúng ta. Ganh tỵ, xảo trá, toan tính, âm mưu… nó vẫn nằm trong ý định của ta, làm sao ta tránh khỏi nó.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Những điều luật Chúa dạy chúng con vẫn ghi nhớ : Trộm cắp, ngoại tình, tham lam, độc ác… là những điều xấu xa, nhưng chúng con cứ yếu đuối vấp phạm, điều răn nào chúng con cũng lỗi phạm, nó phát xuất từ bên trong, từ lòng người, từ ý tưởng rồi đưa tới hành động. Xin Chúa gìn giữ chúng con từ bên trong, xin thanh tẩy lòng chúng con, xin giải thoát chúng con khỏi mọi ô uế của ác thần. Xin phục hồi chúng con, để chúng con nên giống Chúa, Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN XXII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 4, 16 - 30
16 Khi ấy, Đức Giêsu đến Nagiaret là nơi Người đã được dưỡng dục. Người vào hội đường như Người vẫn quen làm trong ngày Sabat, và đứng lên đọc Sách Thánh. 17 Họ trao cho Người cuốn sách ngôn sứ Isaia. Người mở ra, đọc đoạn chép rằng : 18 “Thần Khí Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, 19 công bố một năm hồng ân của Đức Chúa.
Suy niệm :
Chúa mời gọi chúng ta đi loan báo Tin Mừng. Chúng ta đã được xức dầu Thần Khí từ khi lãnh nhận bí tích Rửa tội, và tiếp theo là bí tích Thêm Sức. Chung quanh chúng ta còn biết bao kẻ nghèo hèn, nghèo ân sủng, nghèo tình yêu, nghèo học thức, những kẻ yếu đuối, thấp hèn, những người cô đơn, lầm lạc, những anh em chưa được biết Chúa. “Công bố cho kẻ giam cầm biết họ được tha.” Họ bị giam cầm trong tội, chìm đắm trong tình trạng đam mê, nghiện ngập, bị rối trong dây hôn phối. Những kẻ mù đang đi lầm đường lạc lối. Tin Mừng dành cho tất cả. Tin Mừng cho người nghèo, người tội lỗi, người bệnh tật, yếu đuối. Tin Mừng cho những ai đang buồn phiền, đau khổ.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. ‘Thần Khí Chúa đã xức dầu tấn phong tôi. Thần Khí Chúa đã sai tôi đi”. Chúng con được xức dầu Rửa tội, được nghe Lời Tin Mừng của Chúa, được tham dự vào mầu nhiệm các bí tích, được dự phần vào Tiệc Thánh Thể mỗi ngày, Chúa chữa lành bệnh tật, tha thứ cho chúng con qua bí tích Hòa Giải, Chúa sai chúng con đi loan báo Tin Mừng của Chúa cho mọi người, xin cho bản thân của chúng con trở thành chứng nhân, thành niềm vui và tin mừng cho anh em. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN XXII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 4, 31 - 37
33 Trong hội đường có một người bị quỷ thần ô uế nhập la lên rằng : 34 “Ông Giêsu Nagiaret, chuyện chúng tôi can gì đến ông, mà ông đến tiêu diệt chúng tôi ? Tôi biết ông là ai rồi : ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa!” 35 Nhưng Đức Giêsu quát mắng nó : “Câm đi, hãy xuất khỏi người này !” qủy vật người ấy ngã xuống giữa hội đường, rồi xuất khỏi anh ta, nhưng không làm hại gì anh. 36 Mọi người rất đỗi kinh ngạc và nói với nhau : “Lời ấy là thế nào? Ông ấy lấy uy quyền và thế lực mà ra lệnh cho các thần ô uế, và chúng phải xuất !” 37 Và tiếng đồn về Người lan ra khắp nơi trong vùng.
Suy niệm :
Lời Người nung chảy vàng khối, Lời Người phá đổ tội lỗi. Lời Chúa chúng ta được nghe, được đọc là Lời vẫn đầy quyền năng và thế lực. Chúng ta đọc Lời trong gia đình, trong hội đoàn, trong các buổi hội họp, chúng ta công bố Lời mỗi ngày, chúng ta thầm thĩ cầu nguyện với Lời, “dù có lúc chúng ta không hiểu, nhưng ma quỷ nó hiểu và sợ.” (Trích Mầu nhiệm Lời Chúa). Khi bị cám dỗ ; khi tâm hồn nặng trĩu u buồn ; khi bị mọi người khinh ghét ; Hãy đem Lời Chúa ra đọc, Lời đầy quyền năng sẽ dẹp tan mọi mưu chước kẻ thù ; Lời dẹp yên sóng gió, vượt thắng mọi gian truân thử thách, Lời sẽ xoa dịu mọi nỗi đau khổ khốn khó trong cuộc đời chúng ta.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Sự dữ đang lan tràn khắp nơi, nó len lỏi vào gia đình chúng con, giáo xứ chúng con. Ma quỷ nó xâm chiếm bao tâm hồn, nó muốn phá hoại đời sống tâm linh của chúng con. Chúng con tin vào Lời đầy quyền năng của Chúa, sẽ xua đuổi được chúng. Xin cho chúng con xác tín vào Lời, để miệng lưỡi chúng con, tâm hồn chúng con, cộng đoàn chúng con tin và tuyên xưng Lời mỗi ngày, Lời vang lên giữa nơi chúng con sống. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN XXII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 4, 38-44
38 Khi ấy, Đức Giêsu rời khỏi hội đường, đi vào nhà ông Simon, bầy giờ, bà mẹ vợ ông Simon đang bị sốt nặng. Họ xin Người chữa bà. 39 Đức Giêsu cúi xuống gần bà, ra lệnh cho cơn sốt, và cơn sốt biến mất : tức khắc bà chỗi dậy phục vụ các ngài.
Suy niệm :
Bà mẹ vợ ông Simon bị sốt nặng, cơn sốt thể xác nó hành hạ người bệnh, khiến người bệnh nằm đó không làm được gì. Chúa Giêsu đến nhà mà bà không dậy được. Nhưng còn loại sốt trong tâm hồn nó còn nguy hiểm hơn nhiều, nó làm cho người ta nằm lỳ trong ươn hèn tội lỗi, không chỗi dậy được. Những cơn sốt nặng của cuộc sống hôm nay nó bùng phát dữ dội : cơn sốt điện thoại, vi tính, cơn sốt đam mê nhậu nhẹt, sốt của cải vật chất, khiến người ta chém giết nhau để giành giựt, chiếm đoạt, bất kể tình nghĩa anh em. Còn những cơn sốt thời trang khiến bao thanh thiếu niên chạy theo nó. Bản thân chúng ta có bị trói buộc trong cơn sốt nào của thời đại hôm nay. Cơn sốt làm cho bà nằm lỳ ở đó, không dậy nổi để phục vụ Chúa. Còn cơn sốt nào làm chúng ta mệt mỏi, bỏ bê việc Chúa, Chúa Giêsu ra lệnh cho cơn sốt và cơn sốt biến mất. Lời Chúa đầy quyền năng trục xuất nó khỏi tâm hồn chúng ta.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa thấy rõ tình trạng bệnh tật của chúng con, nguy hiểm và trầm trọng, xin Chúa dủ lòng thương xót và cứu chữa chúng con. Xin giúp chúng con chỗi dậy, thoát khỏi mọi ràng buộc của những cơn sốt nguy hiểm của xã hội hôm nay, xin giải thoát chúng con khỏi cơn sốt lười biếng, ươn hèn khiến chúng con không đến được với Chúa. Xin Lời Chúa ra lệnh cho mọi cơn sốt biến mất, để chúng con chỗi dậy phục vụ Chúa, phục vụ Hội Thánh. Phục vụ cho gia đình, cho giáo xứ trong yêu thương và quảng đại. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN XXII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 5, 1 – 11
4 Người bảo ông Simon : “Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá.” 5 Ông Simon đáp: “Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới.” 6 Họ đã làm như vậy, và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới… 8 Thấy vậy, ông Simon Phêrô sấp mặt dưới chân Đức Giêsu và nói : “Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi!”
Suy niệm :
“Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi!”
Trước việc Chúa đã làm, mẻ cá lạ lùng, ông Phêrô bỗng nhận thấy mình nhỏ bé, tội lỗi, bất xứng trước quyền năng của Thiên Chúa. Chúa chọn môn đệ nơi những người nhỏ bé, ông Phêrô đã bị Chúa khuất phục. Người đánh cá vui mừng nhất là lúc thu hoạch thành công, nhưng bây giờ Phêrô không quan tâm tới thành quả : “Cá nhiều đến nỗi hầu như rách cả lưới.” Ông lập tức quỳ sụp xuống dưới chân Chúa. Ông tin nhận và trở thành môn đệ của Chúa. Ông nhận mình tội lỗi, Chúa cần người tội lỗi cộng tác để cứu người tội lỗi. Chúng ta đừng sợ mình là kẻ tội lỗi, Chúa cần chúng ta cộng tác. Chúa mời gọi người tội lỗi ra khơi : “Hãy thả lưới”. Chúng ta hãy quan tâm đến những người anh em mọn hèn chung quanh ta, có thể họ là người tội lỗi, chúng ta đừng loại trừ họ ra khỏi mọi hoạt động trong giáo xứ.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa thương người tội lỗi, chỉ cần chúng con vâng lời làm theo Lời Chúa thì sẽ gặt được kết quả.. Ông Phêrô vâng lời thả lưới, dù đã vất vả suốt đêm mà chẳng được gì. Lạy Chúa ! dù chúng con bất tài, bất xứng, nhưng Chúa mời gọi chúng con cộng tác, vâng nghe Lời Chúa thì sẽ gặt hái kết quả. Xin cho chúng con vâng lời Chúa, cộng tác với Hội Thánh ra khơi thả lưới, Chúa sẽ làm cho lưới chúng con đầy cá. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN XXII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 5, 33- 39
36 Đức Giêsu còn kể cho họ nghe dụ ngôn này : “Chẳng ai xé áo mới lấy vải vá áo cũ, vì như vậy, không những họ xé áo mới, mà miếng vải áo mới cũng không ăn với áo cũ.” 37 Không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, rượu mới sẽ làm nứt bầu, sẽ chảy ra và bầu cũng hư. 38 Nhưng rượu mới thì phải đổ vào bầu mới!”
Suy niệm :
“Không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ.” Tin Mừng của Chúa Giêsu không thích hợp với những truyền thống và các hình thức đạo cũ. Những tập tục của người Do Thái : Họ tránh xa người bệnh tật, phong hủi, tội lỗi, vì sợ ô uế ; Họ không giao tiếp, không vào nhà người ngoại. Còn Chúa Giêsu lại ăn uống với người thu thuế và tội lỗi, đụng chạm người phong hủi, nói chuyện tiếp xúc với chị phụ nữ Sa-ma-ri. Người không hòa nhập với mọi hình thức đạo cũ, những truyền thống rửa tay, rửa chén bát… và nhiều điều khác nữa. “Rượu mới thì phải đổ vào bầu da mới.” Tin Mừng không bị giam hãm bởi những luật lệ, nhưng Tin Mừng đổi mới tôn giáo từ bên trong. Tin Mừng không hợp với những hình thức giả tạo bên ngoài, nhưng chân thật và chan hòa tình thương.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa là đường, là sự thật, là sự sống. Chúng con được nghe Lời chân thật, được biết có Chúa trong cuộc đời, chúng con thuộc các điều răn, nhưng chúng con thường coi trọng những hình thức bên ngoài. Thói giả hình làm chúng con tìm danh dự, vinh quang trần gian mà bỏ đi luật yêu thương của Chúa. Chúng con giữ đạo mà không sống đạo, là người công giáo mà sống như người ngoại. Xin Chúa đổi mới tâm hồn chúng con, xin cho chúng con sống luật Chúa dạy là : “Yêu thương nhau.” đúng với tinh thần Tin Mừng của Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN XXII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 6, 1- 5
1 Vào một ngày Sabat, Đức Giêsu đi băng qua một cánh đồng lúa; các môn đệ bứt lúa, vò trong tay mà ăn. 2 Nhưng có mầy người Pharisêu nói : “Tại sao các ông làm điều không được phép trong ngày Sabat?” 3 Đức Giêsu trả lời : “Ông Đavit đã làm gì khi ông và thuộc hạ đói bụng? 4 Ông vào nhà Thiên Chúa lấy bánh tiến mà ăn và cho thuộc hạ ăn. Thứ bánh này, chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi. Câu chuyện ấy, các ông chưa đọc sao?” Rồi Người nói : “Con người làm chủ ngày Sabat.”
Suy niệm :
Ngày Sabat có nghĩa là nghỉ ngơi. Thiên Chúa muốn thánh hóa một ngày trong tuần, không hẳn chỉ tụ họp cử hành phụng vụ, nhưng để mọi người được nghỉ ngơi. Bởi vì Thiên Chúa Chí Thánh không muốn dân Thánh lại làm nô lệ cho nhu cầu ăn uống hằng ngày của mình, hoặc cho việc lao động của mình.
Con người làm chủ ngày Sabat. Sống ngày Chúa Nhật trong sự nghỉ ngơi, thể xác khỏe mạnh, tinh thần thoải mái. Ngày Chúa Nhật dành cho gia đình, cả nhà cùng tham dự Thánh Lễ, cùng họp mặt trong bữa ăn, cùng giải trí hoặc đi dã ngoại, đó là ngày đẹp nhất mà Thiên Chúa muốn chúng ta được hạnh phúc. Một ngày Chúa Nhật có ý nghĩa khi thể xác khỏe mạnh, tâm hồn bình an, gia đình đầy niềm vui.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Luật của Chúa là yêu thương và hạnh phúc. Chúa muốn chúng con tự do tuân giữ và yêu mến lề luật, chứ không phải nô lệ các lề luật. Chúng con cảm tạ tình yêu Chúa dành cho chúng con, Chúa muốn chúng con được hạnh phúc trong tình yêu đó. Xin cho chúng con, sống luật Chúa dạy trong yêu thương và bình an, gia đình chúng con sống ngày Chúa Nhật thật ý nghĩa đúng với tinh thần của Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
05-09-2018, 05:06 PM
CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN B
Tin Mừng : Mc 7, 31 – 37
31 Đức Giê-su lại bỏ vùng Tia, đi qua ngả Xi-đôn, đến biển hồ Ga-li-lê vào miền Thập Tỉnh. 32 Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giê-su, và xin Người đặt tay trên anh. 33 Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh, và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. 34 Rồi Người ngước mắt lên trời, rên một tiếng và nói : "Ép-pha-tha", nghĩa là : hãy mở ra ! 35 Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. Anh ta nói được rõ ràng.
Suy niệm :
Nhìn anh thanh niên vừa điếc vừa ngọng. Giữa những âm thanh ồn ào thế gian, tai chúng ta nghe biết bao chuyện hay, những điều tốt và cũng không ít điều xấu. Còn anh này lại bị điếc. Bệnh điếc khiến anh phải sống trong sự thinh lặng triền miên. Nhưng còn tai hại hơn bị điếc phần tâm linh. Biết bao lần nghe Lời Chúa dạy mà chúng ta làm ngơ không nghe. Chúa Giêsu nói nhiều lần : “Ai có tai nghe thì nghe.” Chúng ta có tai mà cố tình không nghe, vì Lời Chúa khó nghe, khó thực hiện : Lúc lòng đang giận ghét người bạn mà Chúa lại dạy : “Hãy yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ ngược đãi anh em.” Lúc đang hưởng thụ sự giàu có, thì Chúa lại nói : “Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó.” Chúng ta có tai nghe mà không nghe.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa cho chúng con có đôi tai để nghe biết bao âm thanh trong cuộc sống. Có những Lời đáng nghe nhưng chúng con bịt tai không nghe. Còn những điều không đáng nghe, những lời nói hành nói xấu, những tin tức, thời sự, những lời tâng bốc giả dối, lời nịnh nọt ngọt ngào thế gian thì chúng con thích nghe, còn Lời Tin Mừng, Lời chân thật thì không muốn nghe. Xin Chúa chữa lành tai tâm hồn chúng con, để lắng nghe Lời yêu thương của Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 6, 6- 11
9 Đức Giêsu nói với họ : “Tôi xin hỏi các ông : ngày sabat được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng hay hủy diệt?” 10 Người rảo mắt nhìn họ tất cả, rồi bảo người bại tay : “Anh giơ tay ra!” Anh ấy làm như vậy và tay anh liền trở lại bình thường.
Suy niệm :
Chúa nhìn thấy người bị bại tay, đã lâu tay anh không hoạt động được, nó không còn tuân theo ý muốn của anh, anh có tay mà chẳng làm được việc gì. Cánh tay bị tê liệt thì đời ta thành vô dụng, nhưng cũng có những đôi tay không bị tê liệt mà cuộc đời của họ cũng vô dụng.
Chúa nói: “ Nếu tay anh phạm tội thì hãy chặt nó đi.” Mình có tay mà nó vô dụng thì thà chặt nó đi. Nhưng Chúa yêu thương chúng ta biết bao, Chúa nhìn thấy nơi bản thân lành lặn của ta có nhiều chi thể bị tê liệt, Chúa chờ đợi chúng ta đến với Chúa, Chúa giảng dạy, chữa lành bệnh trong ngày sa-bat, Chúa cũng chờ đợi dân Chúa quy tụ trong ngày Chúa Nhật, để nghe Lời Chúa, ngày Chúa Nhật Chúa ban cho chúng ta muôn vàn ơn phúc, ngày Chúa Nhật Chúa tuôn đổ tràn hồng ân, ngày Chúa chữa lành bệnh tật, ngày cứu sống, ngày Thánh của Chúa thật hạnh phúc, Chúa ban bình an cho ta trong ngày đó.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa mời gọi chúng con làm việc lành phúc đức trong ngày của Chúa. Chung quanh chúng con có biết bao người đang đau khổ, cô đơn, già yếu, bệnh tật. Xin cho chúng con biết sử dụng đôi tay Chúa ban, xoa dịu những cuộc đời mang nhiều thương tích. Xin cho con biết thánh hóa ngày Chúa Nhật, làm việc lành và yêu thương mọi người. Ngày Chúa Nhật thật sự có ý nghĩa khi chúng con thực hiện được một việc lành nào đó, lòng chúng con hạnh phúc, tràn đầy niềm vui. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 6, 12 - 19
12 Trong những ngày ấy, Đức Giêsu đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. 13 Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông, gọi là Tông Đồ.
Suy niệm :
Chúa lặng lẽ cầu nguyện, cầu nguyện suốt đêm, khi cầu nguyện, Người cưu mang những ai Người yêu thương. Người gặp gỡ Cha trong cầu nguyện, những người Cha trao phó cho Người, Chúa yêu quý cách riêng, Người gọi các ông lại để ở với Người, sống thân tình với Người, Chúa ấp ủ người môn đệ trong tim, Người ban giáo huấn, tỏ lộ hết những gì bí ẩn của Người, mạc khải cho các ông biết các mầu nhiệm mà người phàm không thể biết, để Người lại trao sứ mạng cho các ông, sai các ông đi rao giảng, trao Hội Thánh lại cho họ coi sóc.
Người môn đệ được Chúa gọi, Chúa chọn, Chúa yêu thương thì trước hết ở với Chúa, gắn bó với Chúa, thân tình với Chúa trong cầu nguyện, thấm nhập Lời Chúa. Chúa gọi người môn đệ đến ở với Chúa để thấm nhập Chúa, Chúa trao sứ vụ cho người Chúa chọn, Chúa trao quyền để người môn đệ tiếp nối chương trình của Người.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa xây dựng Nước của Người trên nền tảng của các Tông Đồ đầu tiên. Một kế hoạch vĩ đại Chúa trao phó vào tay những người chài lưới đánh cá, chương trình cứu độ cả vận mạng nhân loại được bắt đầu từ những người tầm thường, thấp kém nhất, và cả người tội lỗi. Chúa cũng mời gọi mỗi người chúng con, Chúa cầu nguyện cho chúng con, Chúa kêu gọi chúng con đến ở với Chúa, để dạy dỗ, yêu thương, và ban ơn, để chúng con làm chứng cho Chúa ngay trong cuộc sống chúng con. Chúng con quỳ đây, tha thiết cầu nguyện cho những người Chúa đã chọn. Xin ban cho các ngài một lòng yêu mến để lãnh đạo dân Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 6, 20 – 26
20 Đức Giêsu ngước mắt lên và nói : “Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em.”… 24 Nhưng khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các ngươi đã được phần an ủi của mình rồi… 26 Khốn cho các ngươi khi được mọi người ca tụng, vì các ngôn sứ giả cũng đã từng được cha ông họ đối xử như thế.
Suy niệm :
Thiên Chúa chúc phúc cho những kẻ nghèo khó, những người thế gian cho là bất hạnh : Có người nghèo tiền bạc, của cải vật chất ; có người nghèo tình thương, không có người thân, cô đơn, lạc lõng ; có người nghèo sự hiểu biết, không được ai quan tâm dạy dỗ, chăm sóc, họ lầm than vất vưởng. Chúa nói họ là những người được chúc phúc. Họ có phúc vì không có của cải, không vướng bận những lo lắng, vật chất, không chất chứa trong lòng những tính toán, tham lam, danh lợi. Chúa đổ đầy vào đó tình yêu của Ngài. Và ngược lại : Khốn cho những người giàu có, họ được người đời cho là có phúc ; những người được thế gian ca tụng, được danh vọng, vinh quang : họ được phần an ủi, được phần thưởng đời này rồi.
Nhưng không chỉ người nghèo sống mối phúc này, mà người giàu nhưng sống đơn sơ, khiêm tốn, không dùng tiền của Chúa ban để phung phí, thỏa mãn những nhu cầu xa hoa hưởng thụ. Người giàu, có nhiều cơ hội chia sẻ giúp đỡ, làm việc bác ái, từ thiện mà người nghèo họ không làm được. Sống tâm hồn nghèo khó là biết chia sẻ, không nô lệ của cải vật chất.
Lời nguyện: (đọc chung)
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa thương xót và chúc phúc cho người nghèo, vậy mà chúng con chỉ ham muốn giàu có. Xin ban cho chúng con một tâm hồn nghèo khó, biết chia sẻ, biết thương xót người nghèo, những người hằng được Chúa yêu thương. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 6, 27 – 38
27 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : “Thầy nói với anh em là những người đang nghe Thầy đây : hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em, 28 hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em, và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em. 29 Ai vả má bên này, hãy đưa cả má bên kia nữa. ai đoạt áo ngoài của anh, thì cũng đừng cản nó lấy áo trong. 30 Ai xin thì hãy cho, ai lấy cái gì của anh thì đừng đòi lại. 31 Anh em muốn người ta làm gì cho mình, thì cũng hãy làm cho người ta như vậy.
Suy niệm :
Hãy yêu kẻ thù. Nếu cuộc sống của ta mà yêu kẻ thù thì cuộc đời thật hạnh phúc, Thiên Đàng đã có ngay trong tâm hồn. Bao lâu nay ta sống không bình an, lúc nào chung quanh cũng có kẻ thù, người này nói xấu, người kia ganh tị, kẻ khác lại mưu hại, làm sao yêu họ được. Chúa Giêsu sống công chính, hiền lành, nhân hậu mà chung quanh Chúa biết bao nhiêu kẻ thù, mới sinh ra đã có kẻ thù tìm cách mưu sát.
Dù không muốn, nhưng có những kẻ mưu hại ta, gây nên nỗi mất mát, thiệt hại, nỗi đau trong đời, hại sự nghiệp, hại gia đình ta, hay những người cứ gây sự, nói hành, nói xấu. Chúa nói hãy yêu họ, thật khó vô cùng, làm sao có thể yêu một người khi mà họ cứ gây sự với mình, chúng ta hãy xin Chúa giúp sức.
Lời nguyện :
Thiên Chúa đầy lòng thương xót, Người động lòng trắc ẩn với kẻ tội lỗi, chỉ cần chúng con tin tưởng cậy dựa vào lòng thương xót của Chúa thì không sợ bị xét xử. Khi chúng con đối xử với tha nhân bằng lòng thương xót, thì Thiên Chúa là Đấng nhân từ sẽ đối xử với chúng con như vậy. Phần dành cho chúng con, đó là sự sung mãn thỏa thuê cho những ai biết xót thương anh em mình. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 6, 39 – 42
39 Khi ấy, Đức Giêsu kể cho môn đệ dụ ngôn này : “Mù mà lại dắt mù được sao ? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố ? 40 Học trò không hơn Thầy, có học hết chữ cũng chỉ bằng Thầy mà thôi. 41 Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình lại không để ý tới ? 42 Sao anh lại có thể nói với người anh em : ‘Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh ra’, trong khi lại không thấy cái xà trong con mắt của mình ? Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong con mắt người anh em.
Suy niệm :
Những người Pharisêu đem đến với Chúa Giêsu một chị phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình. Họ hả hê kết án chị. Chúa nói : “Ai không có tội thì ném đá chị này trước đi.” Lần này Chúa nặng lời với họ : Hỡi kẻ đạo đức giả. Nhìn lại mình, những lần chúng ta phê bình, sửa lỗi anh em, khi bên trong mình cũng đầy lỗi lầm khuyết điểm. Hãy sống sửa đổi chính bản thân mình trước hết, sống chân thật, yêu mến hết lòng, hãy nên hoàn thiện chính mình, rồi mới dẫn dắt anh em, mù mà dẫn mù thì cả hai sẽ sa xuống hố. Chúng ta khuyên người anh em sống yêu thương, tha thứ, hòa giải mà mình lại cứ mang lòng hận thù, nói xấu, kết án anh em khác.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con thường chỉ nhìn thấy lỗi lầm của anh em mà không thấy lỗi lầm của mình. Biết bao lần chúng con nói xấu, kết án anh em, mà chúng con còn nhiều điều cần sửa đổi bản thân. Xin cho con thấy con, xin cho con thấy Chúa. Xin cho con mang lấy tâm tình của Chúa, biết thương xót anh em, để không bao giờ kết án anh em, vì chính chúng con cũng bất toàn và đầy xấu xa. Xin cho con nhìn thấy và lấy cái xà khỏi mắt con, và không xét đoán một anh em nào. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 6, 43 – 49
47 Ai đến với Thầy, và nghe những lời Thầy dạy mà đem ra thực hành, thì Thầy sẽ chỉ cho anh em biết, người ấy ví được như ai. 48 Người ấy ví được như một người khi xây nhà, đã cuốc, đã đào sâu và đặt nền móng trên đá. Nước lụt dâng lên, dòng sông có ùa vào nhà, thì cũng không lay chuyển nổi, vì nhà đã xây vững chắc.
Suy niệm :
Trong bài giảng của Đức Thánh Cha Phanxicô tại nguyện đường Santa Marta. Đức Thánh Cha mời gọi người dân dành mỗi ngày 10 phút để cầm cuốn Tin Mừng lên và trò chuyện với Thiên Chúa, hơn là lãng phí thời gian xem các chương trình TV rẻ tiền, hoặc nghe tán gẫu. Nghe và thực hành. Rất nhiều lần Chúa Giêsu nói : “Ai có tai thì nghe.” Điều trước hết là biết lắng nghe. Nghe Lời Chúa nói mỗi ngày, để Lời Chúa thấm nhập trong tim, Lời là Thần Khí sẽ biến đổi chúng ta. ĐTC nói : Đọc và suy niệm Lời Chúa là giữ vững tầm nhìn vào Chúa, trò chuyện với Thiên Chúa khi cuộc đời chúng ta gặp quá nhiều vấn đề. Lời sẽ dẫn chúng ta đến hành động. Chúa Giêsu dạy chúng ta xây dựng cuộc đời trên nền đá, nghe và sống Lời Chúa thì chúng ta mới vượt qua mọi sóng gió thử thách trong cuộc đời.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con đang xây dựng ngôi nhà đời mình trên những bãi cát của tiền bạc, danh vọng. Chúng con cậy dựa vào vật chất thế gian mà không quan tâm tới nền móng vững chắc, là xây trên nền tảng Lời Chúa. Khi gặp sóng gió, chúng con lại chán chường, thất vọng. Xin cho chúng con vững tin vào Lời Chúa, xây dựng lại đời con mỗi ngày trên nền tảng đức tin và thực hành Lời Chúa. Xin ban cho chúng con lòng trông cậy vào Chúa, và lòng yêu mến Lời Chúa, dù mưa sa bão táp cuộc đời, cũng không bao giờ sụp đổ. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
14-09-2018, 05:37 PM
CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN B
Tin Mừng : Mc 8, 27 – 35
31 Người bắt đầu dạy cho các ông biết : Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế, cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày sẽ sống lại. 32 Người nói rõ điều đó, không úp mở. Ông Phêrô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người. 33 Nhưng khi Đức Giêsu quay lại, nhìn thấy các môn đệ, Người trách ông Phêrô : “Xatan! Lui lại đằng sau Thầy! Vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.”
Suy niệm :
Vừa nghe Chúa báo trước những đau khổ Người sẽ phải trải qua, ông Phêrô vội lên tiếng cản đường thập giá của Thầy, ông không chú tâm tới điều Người kèm theo ngay sau đó, là ba ngày Người sẽ sống lại. Chúa Giêsu nhận diện đây chính là sự cám dỗ Người trong hoang địa. Trước đó, ông Phêrô đã tuyên xưng thật rõ ràng : “Thầy là Đấng Kitô” (c29). Vậy mà vừa nghe nói đến thập giá, ông đã ngăn cản Thầy đi con đường đó. Chúa khiển trách Phêrô nặng nề, vì ý nghĩ rất loài người, ông không nỡ nhìn thấy Thầy phải chịu nhiều đau khổ.
Người nói : “Lui lại đằng sau Thầy.” Người môn đệ phải đi lui lại đằng sau Thầy, môn đệ không thể chỉ đường cho Thầy mình. Ai muốn theo Chúa thì vác thập giá mình mà theo, chứ không phải bắt Chúa đi con đường theo ý mình.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Tư tưởng và ý muốn của chúng con cũng giống như tư tưởng của thánh Phêrô, chúng con vẫn thường cầu xin Chúa cất nhẹ đau khổ, thánh giá, cất đi mọi nỗi tủi nhục, những bệnh tật, mà không xin Chúa ban thêm sức để vác. Xin Chúa Thánh Thần dạy chúng con biết cầu nguyện, biết dâng trao đời mình theo thánh ý Chúa. Xin cho chúng con can đảm vác thánh giá bước theo sau Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 7, 1 -10
1 Một hôm, sau khi giảng dạy dân chúng, Đức Giêsu vào thành Ca-phac-na-um. 2 Một viên đại đội trưởng kia có người nô lệ bệnh nặng gần chết. Ông ta yêu quý người ấy lắm. 3 Khi nghe đồn về Đức Giêsu , ông cho mấy kỳ mục của người Do Thái đi xin Người đến cứu sống nô lệ của ông. 4 Họ đến gặp Đức Giêsu và khẩn khoản nài xin Người rằng : “Thưa Ngài, ông ấy đáng được Ngài làm ơn cho. 5 Vì ông quý mến dân ta. Vả lại, chính ông đã xây cất hội đường cho chúng ta.”
Suy niệm :
Chúng ta thấy ở viên đại đội trưởng có những điểm đặc biệt. Tuy chỉ là một người nô lệ mà viên đại đội trưởng của quân đội ngoại bang đã có lòng yêu thương lo lắng như vậy, ông xem trọng sự sống của một con người, dù là nô lệ. Thứ hai : Ông là dân ngoại bang nhưng ông đóng góp vào công trình xây cất hội đường của dân Do Thái. Và càng ngạc nhiên hơn nữa là ông tin Đức Giêsu dù chỉ nghe danh Ngài. Ông không sợ sự kỳ thị, cách biệt giữa dân Do Thái và dân ngoại. Lòng tin đến nỗi được Chúa thán phục. Lời cầu xin đầy lòng tin và thật khiêm nhường của ông đã được Hội Thánh đưa vào phụng vụ : “Tôi không đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài cứ nói một lời”.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Nhìn viên sĩ quan người ngoại, ông có lòng yêu mến, thương xót người nô lệ, ông nghe đồn và tin Chúa Giêsu có quyền năng cứu sống nó, ông khiêm nhường nài xin, trông cậy vào lòng thương xót của Chúa. Là người ngoại nhưng ông đã tin, trông cậy và yêu mến. Nhìn lại đức tin của chúng con, lời cầu xin của nhiều người ngoại, được nhận lời nhiều hơn con cái Chúa, vì họ khiêm nhường và tin tưởng. Lời cầu xin của chúng con thiếu lòng tin, lòng trông cậy, và kiêu ngạo vì đòi buộc Chúa phải ban ơn. Xin ban thêm lòng tin cho chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 7, 11 - 17
12 Khi Đức Giê-su đến gần cửa thành, thì kìa người ta khiêng một người chết đi chôn, người này là con trai duy nhất, và mẹ anh ta lại là một bà goá. Có một đám đông trong thành cùng đi với bà. 13 Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói : "Bà đừng khóc nữa !" 14 Rồi Người lại gần, sờ vào quan tài. Các người khiêng dừng lại. Đức Giê-su nói : "Này người thanh niên, tôi bảo anh : hãy chỗi dậy !"
Suy niệm :
Nỗi đau khổ của người mẹ góa mất đi đứa con trai duy nhất. Người ta khiêng anh ta đi chôn. Anh ta nằm đó nhưng không biết mọi sự chung quanh, không nghe, không thấy, không cảm xúc trước nỗi đau khổ của bà mẹ, không tự mình đi mà người ta phải khiêng đi. Cái chết nó trói buộc thân xác anh. Tội lỗi nó trói buộc ta trong sự chết. Tội lỗi làm tê liệt ý chí, tội lỗi nó khống chế khiến ta không tự chủ để sống theo lương tâm ngay thẳng. Những loại đam mê rượu chè, cờ bạc làm ta vùi mình trong sự chết. Người nghiện rượu không còn sáng suốt. Sự trói buộc của ma túy, nghiện hút là làm nô lệ cho thân xác. Họ không biết người thân đang đau khổ khóc lóc, Mẹ Hội Thánh đang buồn sầu vì những đứa con đi trong sự chết.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. cuộc sống hôm nay, biết bao thanh thiếu niên, trẻ em, và cả người lớn, đang bị trói buộc trong sự chết : Ma túy, đam mê cờ bạc, say sưa rượu chè, những thú vui xác thịt, tình dục bất chính… họ là những nạn nhân của tệ nạn xã hội hôm nay. Chúng con xin đặt dưới chân thánh giá Chúa những đứa con đang đi trong mồ tối của vực thẳm tội lỗi. Xin Chúa thương xót và xoa dịu nỗi đau của những bà mẹ đau khổ, những người thân đang khóc lóc, những gia đình tan nát vì sự chết của tội lỗi nó xâm nhiễm. Xin lòng thương xót Chúa phục hồi, cứu sống, xin đem lại niềm vui trở về với gia đình. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 7, 31 – 35
32 Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi nhau mà nói : “Tụi tôi thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa ; tụi tôi hát bài đưa đám mà các anh không khóc than.” 33 Thật vậy, ông Gioan Tẩy Gỉa đến, không ăn bánh, không uống rượu, thì các ông bảo : ‘Ông ta bị quỷ ám.’ 34 Con Người đến, cũng ăn cũng uống như ai thì các ông lại bảo : ‘Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và người tội lỗi.’ 35 Nhưng đức khôn ngoan được tất cả con cái mình biện minh cho.
Suy niệm :
Họ giống như lũ trẻ. Họ trách ông Gioan vì ông sống khổ hạnh, đồng thời họ cũng trách Chúa Giêsu vì Người không sống khổ hạnh. Đâu phải chỉ có “một” cách thức phụng sự Thiên Chúa, chỉ có “một” mẫu sống thánh thiện, chỉ có “một” nếp sống Kitô giáo. Thiên Chúa có trăm phương ngàn cách để hoạt động trong lịch sử. Có thể thời này thì khuyến khích một điều mà sau đó lại trách cứ ở một môi trường khác. Đâu phải ông Gioan sống sai đường, cũng không phải vì Chúa Giêsu dạy điều trái ngược với ông Gioan, dù cả hai mâu thuẫn với nhau. Chúng ta không có quyền xét đoán một ai sống theo cách của họ. Cũng cùng một câu Lời Chúa, muốn với anh điều này, nhưng với chị kia lại một ý khác, có khi trái ngược với nhau, nhưng chúng ta tin chắc là Chúa nói đúng với từng hoàn cảnh, từng trường hợp.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Lỗi lầm này chúng con thường mắc phải, chúng con hay phê bình, xét đoán anh em, khi họ có đường lối sống khác với chúng con. Xin cho chúng con biết tôn trọng và đừng xét đoán khi người anh em đi không giống đường lối mình. Xin ban cho hết thảy những ai đang cùng tin vào Chúa, đang bị chia rẽ vì những đường lối khác nhau, xin cho họ biết yêu thương, tôn trọng, và xây dựng hòa bình trong tình yêu Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 7, 36 – 50
36 Khi ấy, có người thuộc nhóm Pharisêu mời Đức Giêsu dùng bữa với mình… 37 Và kìa một phụ nữ vốn là người tội lỗi trong thành, biết được Người đang dùng bữa tại nhà ông Pha-ri-sêu, liền đem theo một bình bạch ngọc đựng dầu thơm. 38 Chị đứng đằng sau, sát chân Người mà khóc, lấy nước mắt mà tưới ướt chân Người. Chị lấy tóc mình mà lau, rồi hôn chân Người và lấy dầu thơm mà đổ lên.
Suy niệm :
Người phụ nữ tội lỗi công khai trong thành mà mọi người đều biết, chị chờ đợi Chúa từ lâu, chị dò hỏi tìm kiếm, khi biết Người dùng bữa tại nhà người Pharisêu, chị vội vàng chạy đến, bất chấp mọi ánh mắt khinh miệt, bất chấp bị mọi người nhạo báng. Chị can đảm đón nhận mọi thái độ họ dành cho chị, chị dám tìm gặp Chúa. Nhưng đúng hơn là Chúa đang chờ chị.
Chị đứng sát đằng sau chân Chúa, giữa sự ngạc nhiên và khinh miệt của mọi người, chị bắt đầu khóc, nước mắt của chị tưới ướt hết chân Chúa, chị dịu dàng lấy tóc lau chân Chúa. Đôi chân rồi đây sẽ bị những cái đinh xuyên thâu, Chị làm dịu đi những đau đớn mà Chúa sẽ phải chịu, nước mắt ăn năn sám hối xoa dịu vết thương nhức nhối của Chúa. Mái tóc thật đẹp của chị lau sạch những vết máu bê bết, lau sạch đất cát bùn nhơ mà Chúa đã lê lết suốt chặng đường lên Đồi Sọ.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chị phụ nữ tội lỗi tìm gặp Chúa, chúng con không nghe thấy chị thú nhận tội lỗi mình, Chúa cũng không hỏi chị phạm tội gì ? Chị không nói lời nào, chỉ có nước mắt thống hối và tiếng nức nở từ trái tim yêu mến. Chúa cũng không nói lời nào, Chúa im lặng đón nhận từng cử chỉ của chị, Chúa nhìn chị yêu thương. Giờ đây, Chúa vẫn im lặng, nhưng Chúa nghe từng lời thầm thĩ nguyện xin trong lòng chúng con. Xin ban cho con lòng ăn năn thống hối tội lỗi con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 8, 1 – 3
1 Khi ấy, Đức Giêsu rảo qua các thành phố, làng mạc, rao giảng và loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa. cùng đi với Người, có Nhóm Mười Hai 2 và mấy người phụ nữ đã được Người trừ quỷ và chữa bệnh. Đó là bà Maria gọi là Maria Macdala, người đã được giải thoát khỏi bảy quỷ, 3 bà Gioanna, vợ ông Khuda quản lý của vua Hê-rô-đê, bà Su-san-na và nhiều bà khác nữa. Các bà này đã lấy của cải mình mà giúp đỡ Đức Giêsu và các môn đệ.
Suy niệm :
Các phụ nữ thời xưa bị xem thường và không được tham gia vào các hoạt động, ngay cả đi vào bên trong hội đường, phụ nữ cũng không được phép, vậy mà những người phụ nữ này đã nhập đoàn với các môn đệ thân tín của Chúa, mà cuộc đời quá khứ của họ cũng chẳng mấy tốt đẹp. Chúa Giêsu không bận tâm đến những định kiến trong thiên hạ, những thành kiến đối với nữ giới, và Chúa cũng không màng đến quá khứ bệnh tật, bị quỷ ám đã được Người chữa khỏi, đối với những người hiểu biết, thông luật, họ gọi là ô uế và tội lỗi.
Chúa mời gọi phụ nữ cộng tác, người phụ nữ cũng cần thiết trong nhiều công việc. Phụ nữ không chỉ lo cho gia đình, cho con cái, phụ nữ ngày nay rất nhiều người giỏi : Vừa là người vợ lo lắng vất vả, cáng đáng việc nhà, là người mẹ tận tụy hy sinh cho con cái, và vẫn cộng tác công việc giáo xứ tích cực.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Tất cả mọi người đều được mời gọi tham dự vào sứ mạng loan báo Tin Mừng, dù là phụ nữ, là người tội lỗi, hay già yếu bệnh tật. Trong giáo xứ, cần có phụ nữ tham gia, âm thầm phục vụ. Chúa muốn hết mọi người làm môn đệ của Chúa trong hoàn cảnh của mình. Xin cho nhiều phụ nữ cộng tác tích cực trong công cuộc loan báo Tin Mừng hôm nay. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 8, 4 – 15
8 “Có hạt lại rơi nhằm đất tốt, và khi mọc lên, nó sinh hoa kết quả gấp trăm.” Nói xong, Người hô lên rằng : “Ai có tai nghe thì nghe.”
Suy niệm :
“Ai có tai nghe thì nghe.” Tai chúng ta được nghe biết bao Lời Chúa dạy, mảnh đất tâm hồn ta được đón nhận bao Hạt giống Chúa gieo, nhưng bao năm rồi, có hạt sinh hoa kết quả chưa ? Có nhiều hạt rơi bên vệ đường, sỏi đá, bụi gai, chúng ta nghe Lời Chúa mà như không nghe, nhưng rồi cũng có dù là chỉ ít hạt rơi vào đất tốt. Chúng ta sống Lời Chúa dạy, sống Tin Mừng, yêu thương, công chính, hiền lành. Có những việc rất nhỏ, một hy sinh, một việc làm bác ái, một lần thăm viếng, một lời khuyên, lời an ủi, động viên cũng có thể gây một ấn tượng tốt, nó âm thầm mọc rễ lớn lên và một ngày nào đó sinh đầy hoa trái.
Khi gieo hạt, ta đâu nhìn thấy nó nẩy mầm thế nào, nhưng hạt giống âm thầm mọc lên, nó tự sinh hoa kết quả. Một câu nói gieo vào lòng đứa trẻ, khiến nó âm thầm nuôi dưỡng, cho đến khi nó ý thức để mong muốn dâng mình cho Chúa ; Một lần tha thứ, một hành động tốt mình làm cho người ngoại, đã gieo vào lòng họ ý muốn trở lại đạo, một tấm lòng quảng đại cũng có thể làm cho người anh em bỏ đường tội lỗi trở về ...
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Tai chúng con được nghe Lời Chúa, tâm hồn chúng con đón nhận Hạt giống Chúa gieo. Xin cho chúng con mang tấm lòng quảng đại để đi gieo vãi : Hạt giống yêu thương, gieo sự tha thứ, gieo Lời Chúa dạy, không sợ thiệt, không lo hao tốn, dù bị từ chối, bị khinh khi vẫn kiên trì gieo, để dù một hạt, một câu, một Lời, một chữ đậu lại trong lòng họ, nó âm thầm bén rễ, một thời gian lâu dài nó sinh hoa trái gấp trăm. Lạy Chúa ! Con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
19-09-2018, 04:39 PM
CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN B
Tin Mừng : Mc 9, 30 – 37
33 Đức Giêsu và các môn đệ đến thành Ca-phác-na-um. Khi về tới nhà, Đức Giêsu hỏi các ông : “Dọc đường, anh em đã bàn tán điều gì vậy?” 34 Các ông làm thinh, vì khi đi đường, các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả. 35 Rồi Đức Giêsu ngồi xuống, gọi Nhóm Mười Hai lại mà nói : “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người.”
Suy niệm :
Các môn đệ đã đi rao giảng, công bố Nước Thiên Chúa, các ông làm phép lạ, chữa lành bệnh tật, trừ quỷ. Các ông phục vụ nhưng còn thiếu lòng khiêm tốn. Các môn đệ cũng là con người nhiều khuyết điểm, mà cái điểm yếu của người phục vụ thường hay vấp phải là lòng kiêu ngạo. Chúng ta quá dễ dàng tự hào về những việc đạo đức hay kiến thức của mình. Muốn là chủ nhân chứ không muốn là đầy tớ, là người phục vụ. Chúa Giêsu nhấn mạnh : “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người.” Lòng khiêm tốn là nét đặc trưng của người môn đệ phục vụ đích thực của Nước Thiên Chúa.
Lời nguyện :
“Dọc đường, anh em bàn tán về điều gì vậy?” Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Dọc đường suốt cuộc đời chúng con, trong mọi hoạt động, trong gia đình, trong hội đoàn, chúng con lo lắng bàn tán, chúng con cãi nhau vì tranh quyền lấn chức, chúng con bất hòa vì tranh dành xem ai lớn hơn ai. Giờ đây, chúng con khiêm tốn đặt mình dưới chân thánh giá Chúa, nhìn lên Chúa là Thiên Chúa, nhưng đã tự hạ làm một tội nhân, Chúa còn khiêm nhường ngự đây giữa chúng con, trong hình thức tấm bánh, dù chúng con đầy kiêu ngạo và bất xứng. Xin Chúa sửa dạy chúng con, để chúng con ơn biết phục vụ với tinh thần khiêm nhường và quảng đại. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN XXV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 8, 16 – 18
16 Đức Giêsu nói với đám đông dân chúng rằng : “Chẳng có ai đốt đèn, rồi lấy hũ che đi hoặc đặt dưới gầm giường, nhưng đặt trên đế, để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng. 17 Vì chẳng có gì bí ẩn mà lại không trở nên hiển hiện, chẳng có gì che giấu mà người ta lại không biết, và không bị đưa ra ánh sáng.”
Suy niệm :
“Chẳng có gì bí ẩn mà lại không trở nên hiển hiện, chẳng có gì che giấu mà người ta lại không biết, và không bị đưa ra ánh sáng.” Những việc tốt ta làm, có khi âm thầm, không muốn phô trương, nhưng người ta vẫn nhìn thấy, vì bản chất nó là ánh sáng, mà ánh sáng thì một ngọn núi cũng không che khuất được. Còn những việc xấu, việc làm trong bóng tối, chúng ta cố tình che đậy, giấu diếm, nhưng rồi có lúc nó cũng bị lộ ra. Bóng tối không che được ánh sáng, nhưng ánh sáng sẽ chiếu rọi vào mọi chỗ tối, ánh sáng đẩy lui bóng tối. Điều ác không che khuất được sự công chính, nhưng sự công chính sẽ thắng điều ác, có ngày nó sẽ bị đưa ra ánh sáng. Mọi điều bất chính, có cố gắng che giấu dưới mắt người đời, nhưng không qua khỏi sự công bằng của Thiên Chúa.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Lời Chúa là ánh sáng, khi chúng con tiếp nhận Lời Chúa, chúng con được biến đổi, bóng tối trong tâm hồn chúng con bị đẩy lui. Ánh sáng Lời Chúa tỏ lộ, sẽ đẩy lui mọi ý nghĩ đen tối trong lòng, làm cho chúng con được nên ánh sáng. Xin cho chúng con siêng năng tiếp nhận nguồn ánh sáng Lời Chúa và Thánh Thể, để cuộc đời chúng con như ngọn đèn tỏa sáng đến những bóng tối còn đang vây bọc gia đình, giáo xứ, mọi người chung quanh chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN XXV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 8, 19 – 21
19 Khi ấy, Mẹ và anh em Đức Giêsu đến gặp Người, mà không làm sao lại gần được, vì dân chúng quá đông. 20 Người ta báo cho Người biết : “Thưa Thầy, có Mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, muốn gặp Thầy.” 21 Người đáp lại : “Mẹ tôi và anh em tôi chính là những ai đã nghe Lời Thiên Chúa, và đem ra thực hành.”
Suy niệm :
Thật là hạnh phúc biết bao cho người mẹ, khi thấy con mình được mọi người ngưỡng mộ, ca tụng. Những phụ nữ còn mến mộ với một chút ganh tỵ khi nói về Mẹ của Người : “Phúc cho dạ đã cưu mang và vú đã cho Thầy bú mớm.” Người mẹ nào không vui mừng hãnh diện khi thấy con làm toàn điều tốt lành như thế, không cần kể đến những phép lạ Người đã làm, những bài giảng dạy thu hút lòng người. Mẹ cũng mong mỏi được gặp gỡ con với biết bao nhung nhớ. Nhưng Giêsu đã thuộc về công chúng, Mẹ chỉ âm thầm theo con, Mẹ giữ mọi tình cảm đầy ắp trong lòng. Bây giờ đang hòa mình với mọi người, Mẹ đứng ở ngoài, không cản trở việc Con Mẹ đang làm, những người chung quanh thấy vậy nên họ lên tiếng. Chúa Giêsu không ngưng lại lời giảng dạy, Mẹ chính là bài giảng tuyệt vời nhất Chúa nêu lên trong lúc này.
Lời nguyện :
“Mẹ và anh em tôi chính là những ai đã nghe Lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.” Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa trân trọng những ai nghe và thực hành Lời Chúa dạy. Và ngay lúc này đây, vẫn có Mẹ bên cạnh chúng con. Chúa lại chúc phúc cho chúng con, cho những ai đến nghe Lời Chúa, và đem ra thực hành, Chúa trân trọng gọi là mẹ, là anh em của Chúa. Xin cho chúng con mỗi ngày ghi nhớ Lời Chúa dạy, siêng năng đến nghe và thực hành trong đời sống. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN XXV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 9, 1 – 6
2 Người sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. 3 Người nói : “Anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc, cũng đừng mặc hai áo.
Suy niệm :
Chúng ta biết gì về Nhóm Mười Hai này, những người sẽ là cột trụ của Giáo Hội. Có người là đánh cá ít học, cũng có ông Matthêu, người thu thuế mà người ta gọi là người tội lỗi, và nhiều thành phần, nhóm môn đệ không chỉ giới hạn ở con số mười hai, nhưng còn có số 72 được sai đi, và còn nhiều người khác trong dân chúng được chọn mà Tin Mừng không nhắc, lại có cả phụ nữ đi theo để phục vụ. Nhìn lại trong số môn đệ của Chúa Giêsu, không có ai nổi trội. Chúa Giêsu đến cứu độ tất cả, nhưng Người bắt đầu chương trình này từ những người nhỏ bé. Và chính Người cũng thuộc tầng lớp là con bác thợ mộc.
Còn tôi, tôi là ai? Chúa đang sai chính mỗi người chúng ta đi rao giảng. Lời chúc “đi” bình an sau Thánh Lễ là lời chúc chúng ta đi thi hành sứ vụ ngay trong cuộc sống hằng ngày. Chúng ta rao giảng bằng cách đối xử với nhau, bằng lời nói, bằng tình yêu thương, bằng những việc làm chu toàn trách nhiệm mỗi ngày. Nước Trời ở giữa chúng ta, đâu cần phải chứng minh bằng những phép lạ thì họ mới tin.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Công cuộc truyền giáo còn mênh mông giữa thế giới hôm nay, Chúa chọn chúng con cộng tác, dù chúng con nhỏ bé, khờ dại, vô dụng, và thật bất toàn, nhưng Chúa vẫn chọn từng người chúng con, Chúa mời gọi chúng con tiếp tục sứ mạng rao giảng Nước Thiên Chúa. Xin cho chúng con làm môn đệ của Chúa bằng đời sống chứng nhân mỗi ngày. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN XXV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 9, 7 – 9
7 Khi tiểu vương Hêrôđê nghe biết tất cả những gì đã xảy ra, thì phân vân lắm. Thật vậy, có kẻ nói : “Đó là ông Gioan từ cõi chết trỗi dậy.” 8 Kẻ khác nói : “Ông Êlia xuất hiện đấy !” Kẻ khác nữa lại nói : “Đó là một ngôn sứ thời xưa sống lại.” Còn vua Hêrôđê thì nói : “Ông Gioan, chính ta đã chém đầu rồi ! Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế?” Rồi vua tìm cách gặp Đức Giêsu.
Suy niệm :
Vua Hêrôđê sợ ông Gioan, nhưng bị giam hãm trong môi trường sống và nết xấu của mình, trong cuộc sống hưởng thụ và sa đọa. Ông mang trách nhiệm của người lãnh đạo dân, cầm quyền trị nước : thì phải sống chính trực để dân noi theo. Khi đó, ông Gioan với sứ mạng ngôn sứ, ông không thể rao giảng mà không lên án vua Hêrôđê, tội bất chính hay không chung thủy của vua. Vua rất phục và thích nghe ông lời Gioan giảng dạy, vì ông không thể phủ nhận lời người công chính, nhưng vì lời hứa với một cô gái mà ông đã giết Gioan. Vua Hê-rô-đê có quyền, không ai dám lên tiếng trách cứ ông, nhưng lương tâm vẫn lên án ông, ông phân vân, lo sợ khi nghe biết Đức Giêsu, một người công chính xuất hiện.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Như vua Hê-rô-đê nắm trong tay quyền lực, ông dùng quyền mà giết Gioan, Thiên Chúa ban cho con người được quyền tự do, nhưng chúng con đã lạm dụng quyền đó để phạm tội. Khi phạm tội, chúng con cố gắng bào chữa, che giấu, nhưng tòa án lương tâm vẫn tra vấn, xét xử, lòng chúng con không có sự bình an, nhưng nhờ lòng thương xót vô vàn của Chúa qua bí tích Hòa giải, chúng con sẽ tìm lại được niềm vui và hạnh phúc. Xin cho chúng con có lòng khao khát trở về với Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN XXV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 9, 18 – 22
20 Người lại hỏi : “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Ông Phêrô thưa : “Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa.” 21 Nhưng Người nghiêm giọng truyền các ông không được nói điều ấy với ai. 22 Người còn nói : “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ chỗi dậy.”
Suy niệm :
Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai? Chúa Giêsu đang hỏi chính mỗi người chúng ta : “Thầy là ai?” Chúng ta hãy trả lời với Chúa : không phải chỉ là một lời tuyên xưng thuộc làu như kinh Tin Kính, nhưng là câu trả lời bằng tất cả lòng xác tín, trong niềm tin, lòng yêu mến, lòng trông cậy. Và từ bao giờ, chúng ta khám phá ra Ngài là Đấng Kitô, là Chúa của cuộc đời ta, nhưng đồng thời, Ngài là Đấng phải chịu nhiều đau khổ, lời tuyên xưng là lời tuyên hứa bước theo Ngài, không phải là một hứa hẹn tốt đẹp: vinh quang, giàu có, địa vị, nhưng là : đau khổ, bị loại trừ, chúng ta tin chắc vào niềm hy vọng theo ngay sau đó, Người sẽ chỗi dậy : Chúng ta hãy can đảm bước theo Ngài, hãy tuyên xưng : “Ngài là tất cả đời con.”
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Giờ đây, chúng con đến trước Thánh Thể Chúa, quỳ dưới chân thánh giá Chúa, Chúa lại hỏi chính mỗi người chúng con : “Chúa là ai ?” Chúa là ai mà chúng con chạy đến đây mỗi ngày : Chúa là Chúa, và chúng con đến thờ lạy, tôn vinh, cảm tạ. Chúa là Thầy để chúng con lắng nghe Lời Chúa dạy dỗ. Chúa là cha để chăm sóc, bảo bọc chúng con mọi ngày trong cuộc sống. Chúa là bạn khi chúng con đến tâm sự, chia sẻ, cầu nguyện với Chúa. Chúa còn là những kẻ nghèo hèn, đau khổ, thiếu thốn, đang cần chúng con giúp đỡ. Xin cho chúng con xác tín và tuyên xưng Chúa khắp mọi nơi. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN XXV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 9, 43b – 45
43b Đang lúc mọi người còn bỡ ngỡ về tất cả các việc Đức Giêsu đã làm, thì Người nói với các môn đệ rằng : 44 “Phần anh em, hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời sau đây : Con Người sắp bị nộp vào tay người đời.” 45 Nhưng các ông không hiểu lời đó, vì đối với các ông, lời đó còn bí ẩn, đến nỗi các ông không nhận ra ý nghĩa. Nhưng các ông sợ không dám hỏi lại Người về lời ấy.
Suy niệm :
“Con Người sắp bị nộp vào tay người đời.” Chúa Giêsu nhiều lần tiên báo những điều sẽ xảy đến, về sự đau khổ và cái chết của Người, Người không nói về nó như một tai nạn có thể xảy ra gây cản trở sứ mạng của Người, mà coi đó như một phương tiện để tôn vinh Chúa Cha và hòa giải, cứu độ nhân loại. Nhưng các môn đệ lúc này chưa thể hiểu lời đó.
Thời gian không còn nhiều. Người chủ yếu lo việc huấn luyện các Tông Đồ, họ sẽ mang trọng trách nối tiếp công nghiệp của Người. Người chuẩn bị tinh thần để các ông rồi sẽ đón nhận cú sốc mà khi xảy đến, các ông sẽ không chịu nổi. Dù lúc này, họ chưa hiểu gì về cái chết và sự Phục Sinh của Người. Nhưng các Tông Đồ sợ nên không dám hỏi thêm điều gì nữa.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa biết rõ các môn đệ Người chọn, yếu đuối và đầy khuyết điểm, nên kiên trì dạy dỗ, yêu thương, Chúa chuẩn bị tinh thần để các ông đón nhận biến cố trọng đại, nhưng khi nó xảy đến, các ông đã hèn nhát bỏ trốn hết. Chúa đã chọn chúng con, dạy dỗ, yêu thương, và làm cho chúng con biết bao điều tốt đẹp trong cuộc đời, nhưng khi nói đến đau khổ, thánh giá, chúng con sợ hãi, tránh né. Xin ban cho chúng con lòng can đảm đón nhận thánh giá, để theo Chúa đến cùng. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
25-09-2018, 04:17 PM
CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN B
Tin Mừng : Mc 9, 38- 43. 45. 47-48
41 “Ai cho anh em uống một chén nước vì lẽ anh em thuộc về Đấng Kitô, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu. 42 Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn.
Suy niệm :
Cho người anh em một chén nước, chẳng tốn tiền mua, thì không mất phần thưởng đâu, nhưng chúng ta chẳng quan tâm tới người anh em đang khát. Một câu kinh, một lời cầu nguyện cho người đang gặp bất hạnh, đau khổ, cho người anh em tội lỗi, cho cả những người đã xúc phạm, làm hại mình, chẳng tốn một xu, ta sẽ nhận lại phần thưởng gấp bội, phần thưởng ngay đời này là sự bình an trong tâm hồn, niềm hạnh phúc vì người anh em vui. Và quan trọng hơn phần thưởng đời sau.
“Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn” Người bé mọn là những người mọn hèn, thấp kém, họ không được tôn trọng trong xã hội, họ bị xem thường, bị lợi dụng. Khốn cho những ai làm cớ cho một người bé mọn vấp ngã. Những cớ vấp ngã với nhiều mưu mô xảo quyệt, với những tham ô, bạo lực, những cám dỗ của bao nhiêu tệ nạn. Không chỉ là những trẻ em, mà còn là những người nghèo, người thật thà chất phác, người ít học. Thế gian gây trở ngại cho những ai không đồng lõa trong những trò gian xảo, kẻ bé mọn thường phải chịu thua, chấp nhận thất bại, và sau đó phải chịu sự sai khiến theo cái đà của nó.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con đặt dưới chân thánh giá Chúa những anh em bé mọn, những người nghèo, người kém cỏi, khờ dại, những anh em yếu đuối, thấp hèn, những trẻ em là nạn nhân của xã hội hôm nay. Xin Chúa gìn giữ họ trong trái tim vô cùng thương xót của Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN XXVI THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 9, 46 – 53
46 Khi ấy, một câu hỏi chợt đến với các môn đệ : Trong các ông, ai là người lớn nhất ? 47 Đức Giêsu biết điều các ông đang tự hỏi trong lòng, liền đem một em nhỏ đặt bên cạnh mình, 48 và nói với các ông : “Ai tiếp đón em nhỏ này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy ; và ai tiếp đón Thầy, là tiếp đón Đấng đã sai Thầy. Thật vậy, ai là người nhỏ nhất trong tất cả anh em, thì kẻ ấy là người lớn nhất.”
Suy niệm :
Chúa Giêsu ôm một em bé vào lòng, đặt bên cạnh mình. Một em bé được trân trọng đặt bên cạnh Chúa : đối với thời đại mà trẻ em là con số không, và các thầy dạy chỉ có nghiêm cấm và sửa phạt chúng thôi. Mẫu người đạo đức thời ấy là nghiêm nghị, không lưu tâm, hòa đồng với những người không đáng nể trọng như phụ nữ và trẻ em. Chúa Giêsu đặt em nhỏ bên cạnh như một câu trả lời. Ai gần gũi Chúa Kitô nhất, đó là người có tâm hồn trẻ thơ, ai đón tiếp những người bé nhỏ, ở giữa những thành phần nhỏ bé nhất. Kẻ đó sẽ là người lớn nhất. Biết bao lần chúng ta từ chối người bé mọn, xua đuổi người cơ hàn, khinh rẻ người yếu đuối tội lỗi. Chúng ta đã từ chối tiếp đón chính Chúa, từ chối vị trí ở bên cạnh Chúa.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa ôm lấy trẻ em vào lòng, đặt chúng bên cạnh Chúa, Chúa đặt giá trị của trẻ em vào vị trí ở bên phải, bên trái Chúa, chúng sẽ được hưởng vinh quang với Chúa. Chúng con cầu nguyện cho trẻ em trong thời đại hôm nay, xin đặt chúng dưới chân thánh giá Chúa, những trẻ em bị xã hội lôi kéo, bị rơi vào cạm bẫy của người lớn, những người tội lỗi, bé mọn bị xã hội khinh ghét, nguyền rủa. Xin Chúa thương xót, cứu vớt và gìn giữ họ thoát khỏi mọi mưu chước của kẻ thù đang vây hãm chung quanh. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN XXVI THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 9, 51 – 56
51 Khi đã tới ngày Đức Giêsu được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên Giêrusalem. 52 Người sai mấy sứ giả đi trước. Họ lên đường và vào một làng người Samarri để chuẩn bị cho người đến. 53 Nhưng dân làng không đón tiếp Người, vì Người đang đi về hướng Giêrusalem. 54 Thấy thế, hai môn đệ Người là ông Giacobe và ông Gioan nói rằng : “Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy chúng nó không ?” 55 Nhưng Đức Giêsu quay lại quở mắng các ông. 56 Rồi Thầy trò đi sang làng khác.
Suy niệm :
Chúa Giêsu dạy các môn đệ trên đường rao giảng đừng vội nóng giận, những người Samari từ chối không đón tiếp Chúa, họ đâu đáng trách hơn chính chúng ta đã đóng cửa từ chối tiếp đón một người ngoại, người bé mọn, tội lỗi. Nếu chúng ta từ chối họ thì chúng ta cũng giống họ. Chúa dạy chúng ta có cái nhìn mới về những người không cùng một niềm tin, tôn trọng họ, chúng ta không đón tiếp họ là từ chối chính Chúa Giêsu. Hai môn đệ tỏ sự tức giận, Chúa quay lại quở trách thái độ của hai ông. Có thể đó cũng là thái độ của chúng ta đối với những người đang chống đối Giáo Hội. Nhất là trong thời đại hôm nay.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chung quanh chúng con còn biết bao nhiêu người không cùng một niềm tin như chúng con. Mỗi ngày chúng con gặp gỡ, tiếp xúc với họ, Chúa đặt họ bên cạnh chúng con, để chúng con có nhiều cơ hội làm chứng cho họ nhận biết Chúa. Chúng con hiệp lòng cầu nguyện cho Hội Thánh đang gặp nhiều khó khăn, nhiều nơi đang bị cản trở, bị bách hại, bị chống đối. Xin ban thêm ơn khôn ngoan, sáng suốt, và lòng kiên trì, vững tin trước mọi gian nan thử thách, để chúng con trở thành nhân chứng cho Chúa trong mọi biến cố cuộc đời. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN XXVI THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 9, 57 – 62
57 Một hôm, đang khi Đức Giêsu đi đường cùng các môn đệ, thì có kẻ đến thưa Người rằng : “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo.” 58 Người trả lời : “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.” 59 Đức Giêsu nói với một người khác : “Anh hãy theo tôi !” Người ấy thưa : “Thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã.” Đức Giêsu bảo : “Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa.”
Suy niệm :
Chúa Giêsu đòi hỏi nghiêm ngặt với những kẻ muốn đi theo Chúa. Thứ nhất, phải có thái độ dứt khoát với những sự yêu chiều thể xác, không lệ thuộc vào mọi thứ nhu cầu cho bản thân. Thứ hai, có lần Chúa nói : “Nếu anh em yêu cha mẹ hơn yêu Thầy, thì không xứng với Thầy.” Người môn đệ này muốn được phụng dưỡng cha già cho đến ngày mãn phần, nhưng việc truyền giáo khẩn thiết hơn, hãy tin vào sự quan phòng của Chúa, theo Chúa thì mọi sự khác Chúa sẽ lo liệu tốt hơn. Chúa muốn chúng ta chọn lựa sự cần thiết và cấp bách hơn. Lần thứ ba, Chúa lại đòi buộc theo Chúa thì đừng ngoảnh mặt lại đằng sau, có nhiều thứ nó giữ chân người môn đệ, bổn phận, trách nhiệm nó khiến chúng ta không thể dứt bỏ, nếu không dứt khoát với nó.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Công cuộc loan báo Nước Thiên Chúa vô cùng khẩn thiết, nhiều nơi đang thiếu người rao giảng, dạy dỗ, chăn dắt. Chúa cũng muốn mời gọi tất cả mọi người theo Chúa, việc đi loan báo triều đại Nước Thiên Chúa phải được đặt lên hàng ưu tiên hơn mọi thứ khác, có nhiều thứ trong cuộc sống cản trở chúng con theo Chúa. Xin cho gia đình chúng con biết cộng tác, xây dựng, nuôi dưỡng ơn gọi của con cái, sẵn sàng dâng hiến cho Giáo Hội những gì chúng con có thể làm được cho giáo xứ, hoặc cộng tác bằng vật chất, tiền của để nuôi ơn gọi. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN XXVI THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 10, 1 – 12
5 Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói ‘bình an cho nhà này !’ 6 Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy ; bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em. 7 Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia.”
Suy niệm :
Hành trình sứ mạng loan báo Tin Mừng của chúng ta nằm ngay trong bước đường đời ta đang đi. Mỗi ngày, chúng ta gặp gỡ, trao đổi, tiếp xúc với biết bao người, Chúa muốn chúng ta trước hết đem bình an đến bất cứ nơi nào mình đến, cuộc sống của họ đang đau khổ, bất bình, lo âu, giận ghét, hãy đem cho họ sự bình an : trong tâm hồn, trong gia đình, trong mỗi nơi chúng ta đến. Mẹ thánh Têrêsa Cancutta đâu cần phải giảng thuyết cho những người mẹ gặp. Mẹ chỉ đem bình an cho những người đau khổ, những bệnh nhân sắp chết, họ được nhận lấy một cái chết bình an. Chúng ta đến với họ với ý nguyện thành tâm, nếu họ không đón nhận, chúng ta vẫn bình an ra đi, không bất bình, không giận ghét. Còn ai tiếp đón, chúng ta đừng từ chối thành ý của họ, cùng ăn với họ, cùng chung hưởng niềm vui với họ, đón nhận cả tấm lòng chia sẻ của họ. Vì thợ thì đáng được trả công.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Cuộc sống hôm nay đang cần những bước chân của người loan báo Tin Mừng. Người dân khắp nơi còn nhiều đau khổ, chán chường, thất vọng. Xin cho chúng con cộng tác trong sứ mạng Chúa trao, là sứ giả đem bình an đến chốn u sầu, đem trông cậy vào nơi thất vọng, đem tin mừng đến nơi đau khổ buồn phiền. Xin ban cho chúng con lòng can đảm, nhiệt thành tận hiến khả năng của mình, để cộng tác trong công cuộc khẩn thiết của Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN XXVI THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 10, 13 – 16
13 Khi ấy, Đức Giêsu nói : “Khốn cho ngươi, hỡi Kho-ra-din ! Khốn cho ngươi, hỡi Bết-xai-đa ! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Xi-đôn, thì từ lâu họ đã mặc áo vải thô, ngồi trên tro, tỏ lòng sám hối rồi. 14 Vì thế, trong cuộc Phán Xét, Tia và Xi-đôn sẽ được xử khoan hồng hơn các ngươi. 15 Còn ngươi nữa, hỡi Ca-phác-na-um, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư? Không, ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ !”
Suy niệm :
Chúa Giêsu quở trách thật nặng nề dân Chúa, Chúa yêu thương, dạy dỗ, chữa lành bệnh tật, nhưng họ cứng lòng không tin, họ tìm cách để loại trừ Chúa. Chúng con thật có phúc vì được biết Chúa, được nghe Lời Chúa, được lãnh nhận bao nhiêu ơn Chúa. Bí tích Thánh Thể là nguồn mạnh tuôn tràn sự sống, lòng thương xót Chúa chữa lành muôn bệnh tật trong tâm hồn tội lỗi qua bí tích Hòa giải. Nhiều khi chúng con vẫn cứng lòng thờ ơ, dửng dưng trước tình yêu Chúa, chúng con cứ phạm hết tội này đến tội khác, chúng con tưởng mình xứng đáng hơn người ngoại. Lòng tin của người ngoại còn mạnh hơn chúng con, nếu họ được nghe Lời, được biết Chúa, được lãnh nhận ơn phúc qua các bí tích, thì họ đã sám hối và tin Chúa, yêu Chúa hơn chúng con.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con thật có phúc vì được biết Chúa, được nghe Lời Chúa, được lãnh nhận muôn vàn ân sủng qua các bí tích. Nếu những người anh em ngoại chung quanh chúng con, họ được nghe những điều tai chúng con nghe, được tham dự vào nguồn ân sủng Chúa ban một cách rộng rãi, nhưng không, thì họ sẽ sống tốt hơn chúng con. Xin tha thứ cho chúng con vì tội vô tình, cố chấp, chai đá của chúng con trước tình yêu của Chúa. Xin Chúa đừng quở trách chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN XXVI THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 10, 17 – 24
17 Khi ấy, nhóm Bảy Mươi Hai trở về, hớn hở nói với Đức Giêsu : “Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con.” 18 Đức Giêsu bảo các ông : “Thầy đã thấy Sa-tan như một tia chớp từ trời sa xuống… 20 Tuy nhiên, anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời.”
Suy niệm :
Nhóm môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu không chỉ ở con số Mười Hai, mà đã lan rộng đến nhóm Bảy Mươi Hai, nhiều người theo Chúa không phải vì Chúa có thế lực, danh vọng, tiền của. Chúng ta sống lại bầu khí đầy nhiệt huyết khi nhóm Bảy Mươi Hai lòng vui mừng hớn hở sau những thành quả của sứ vụ Chúa sai đi. Họ là những người dân chất phác, họ cũng có gia đình, có người thân, họ cũng phải làm việc để mưu sinh, vì mọi người đều phải làm việc. Nhưng được Chúa sai đi, họ đã sẵn sàng từ bỏ mọi sự để thi hành sứ vụ.
Từ khi được Rửa Tội, rồi lại lãnh nhận Thánh Thần qua bí tích Thêm Sức, Chúa đặt tay và ban nhiều ơn, để sai chúng ta đi. Chúa sai chúng ta đi suốt đường đời chúng con. Có người đi theo đường sống tu trì, người thì theo ơn gọi hôn nhân, cũng có người Chúa muốn sống độc thân để phụng sự Chúa. Chúa vẫn ban ơn qua các bí tích để chúng ta thi hành sứ vụ. Mỗi bậc sống Chúa đều ban ơn riêng để ai nấy sống ơn gọi của mình.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Giờ đây chúng con lại trở về bên Chúa, để kể cho Chúa nghe hành trình của chúng con. Chúa chờ đợi để lắng nghe tâm tình của chúng con. Những sứ vụ của mỗi ngày, mọi nỗi cực nhọc, vất vả, chua cay, Chúng con hớn hở kể những thành quả khi chúng con chiến thắng cám dỗ bản thân, và kể những lần thất bại khi đến với anh em cứng lòng tin. Xin Chúa tuôn đổ nguồn mạch thương xót trên mỗi người. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
04-10-2018, 10:27 AM
CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN B
Tin Mừng : Mc 10, 2 – 16
6 Lúc khởi đầu công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã làm nên con người có nam có nữ; 7 Vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, 8 và cả hai sẽ thành một xương một thịt. 9 Vậy sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly.”
Suy niệm :
Hôn nhân đã có từ buổi khởi đầu tạo dựng, hôn nhân cộng tác với Thiên Chúa để tiếp nối trong công cuộc tạo dựng, sinh sản con cái. Người ta rời khỏi tổ ấm đầu tiên để xây dựng một tổ ấm khác, họ đến với nhau vượt qua mọi cản trở, sự ràng buộc của gia đình, của cha mẹ, tình yêu mạnh đến độ bất chấp tất cả để đến với nhau. Có người không đạt được thì thành bất thường, thành ngơ ngẩn, có khi còn dại dột nghĩ quẩn. Ađam đi tìm cái xương sườn của mình, để nên một xương một thịt. Mọi tình yêu khác còn cách biệt là hai; cha con, mẹ con, anh em… còn tình yêu hôn nhân như mầu nhiệm Nhập Thể, nên một như bí tích Thánh Thể, như mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, không còn phân ly, tách biệt. Tình yêu lứa đôi nên một phát sinh sự sống, sự bảo tồn. Những từ ngữ Việt Nam của chúng ta dùng trong đời sống vợ chồng như : “Mình ơi!” hay “Nhà tôi!” thật đúng với ý nghĩa nên một trong Tin Mừng của Chúa.
Lời nguyện :
Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly. Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Lời Chúa bảo vệ thật bền chặt cho hôn nhân. Chúa tuôn đổ đầy tràn ơn thánh khi hai người đến với Chúa, để cử hành bí tích hôn nhân. Chúng con đặt dưới chân thánh giá Chúa đời sống hôn nhân gia đình. Xin Chúa gìn giữ tình yêu vợ chồng trong thời đại đầy nhiễu nhương và cám dỗ, thế gian với muôn vàn sự hào nhoáng, nó thu hút người ta đi tìm sự thỏa mãn xác thịt, làm mất đi sự gắn kết thiêng liêng trong hôn nhân. Xin Chúa hàn gắn lại những bất hòa, đổ vỡ trong hôn nhân. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN XXVII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 10, 25 – 37
30 Đức Giêsu đáp : “Một người kia từ Giêrusalem tới Giê-ri-khô, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột sạch người ấy, đánh nhừ tử, rồi bỏ đi, để mặc người ấy dở sống dở chết. 31 Tình cờ, có thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy. Trông thấy nạn nhân, ông tránh qua bên kia mà đi. 32 Rồi một thầy Lê-vi đi tới chỗ ấy, thấy thế, cũng tránh qua bên kia mà đi. 33 Nhưng một người Sa-ma-ri kia đi đường, tới chỗ nạn nhân, thấy vậy thì động lòng thương. 34 Ông ta lại gần, lấy dầu lấy rượu xức vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc. 35 Hôm sau, ông lấy ra hai quan tiền, trao cho chủ quán và nói : “Nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém thêm bao nhiêu, thì khi trở về, chính tôi sẽ hoàn lại.
Suy niệm :
Câu chuyện trên đây là sự thật đau lòng ngay trong cuộc sống hôm nay. Nhiều khi chúng ta sống không bằng một người ngoại. Ông không sợ bị liên lụy, phiền hà, dù ông cũng đang vội, nhưng không sợ mất thời gian, sẵn lòng băng bó, săn sóc tận tình, đến hôm sau mới tìm được chỗ trọ để gởi gắm, cũng không sợ tốn kém, ông lo đến cùng chứ không bỏ dở dang.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa chạnh lòng trước nỗi khổ của nhân loại chúng con, cuộc đời nhân thế và cái chết năm xưa của Chúa vẫn chưa chấm dứt tình yêu và lòng thương xót của Chúa. Xin tha thứ cho chúng con, vì nhiều lần làm ngơ, không ra tay giúp đỡ anh em gặp khó khăn, hoạn nạn. Những lần chúng con tránh qua một bên, khi thấy cảnh đau lòng, thương tâm, vì không muốn bị làm phiền, sợ mất thời gian, sợ thiệt thòi. Xin ban cho các mục tử mang trái tim thương xót của Chúa, để đừng làm ngơ, trước nỗi mọi nỗi thống khổ của con chiên mình. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN XXVII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 10, 38 – 42
41 Chúa đáp : “Macta! Macta ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá! 42 “Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi.”
Suy niệm :
Macta thật bận rộn, chị vất vả quá, mồ hôi nhễ nhại, chị lo đủ thứ, lo món ăn không ngon, lo bữa ăn không vừa miệng, chị lo Chúa đói mà chị không làm kịp để dọn bàn, chị bấn lên. Nhìn thấy Maria chỉ ngồi đó, chẳng quan tâm tới công việc tất bật của chị. Chị nói với Chúa : “Xin Thầy bảo nó giúp con một tay.” Chúa yêu thương gọi tên chị trìu mến: “Macta! Macta ơi!” Lời của Chúa như là một lời yêu thương tâm tình, chớ không phải là quở trách : “Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá!”
Cuộc đời chúng con thật vất vả, Chúa biết rõ và Chúa chờ đợi con, nhiều lần gọi tên con trìu mến : “Con băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá.” Chúa vẫn chờ con từng ngày, từng giờ, Chúa kéo con ra khỏi mọi thứ tất bật để giờ này được ở bên Chúa. Bây giờ mới là chuyện cần thiết nhất, tốt nhất, mà con cứ lo lắng tìm kiếm ở đâu nữa.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa biết cuộc đời chúng con thật vất vả lao nhọc, Chúa cũng biết chúng con phải tất bật từng ngày lo cho nhu cầu thể xác, bên cạnh đó còn có những cơn cám dỗ : Vật chất, hưởng thụ, nhục dục của thể xác yếu đuối… Lòng chúng con đầy những nỗi băn khoăn lo lắng nhiều chuyện thế gian. Chúa yêu thương ghé vào nhà tâm hồn chúng con, Chúa ghé lại bên chúng con những lúc con tất bật, Chúa chờ đợi để thêm sức cho chúng con. Cảm tạ Chúa vì giờ đây chúng con đến ngồi bên chân Chúa đây, cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con giờ hạnh phúc này, xin đừng để những lo lắng thế gian kéo chúng con xa khỏi Chúa. Xin cho chúng con biết chọn phần tốt nhất. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN XXVII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 11, 1 – 4
1 Một hôm, Đức Giêsu cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn đệ nói với Người : “Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gioan đã dạy môn đệ của ông.”
Suy niệm :
Nhu cầu cầu nguyện không thể thiếu nơi mỗi người, dù là người công giáo hay người ngoại, thậm chí cả người không có niềm tin theo đạo nào, thì họ vẫn có nhu cầu cầu nguyện. Chúng ta cầu nguyện với Chúa, với Mẹ Maria, với các thánh, họ cũng cầu nguyện với đấng mà họ tin. Những người không theo đạo nào thì họ cũng cầu xin trời đất, họ xin những gì họ cần, xin mùa màng, mưa thuận gió hòa, xin công việc thuận lợi. Cần đến nhu cầu nào thì họ cầu xin cái đó.
Hôm nay một môn đệ xin Chúa dạy cầu nguyện, nhiều khi chúng con cũng muốn cầu nguyện mà không biết phải cầu nguyện thế nào để đẹp lòng Thiên Chúa. Chúa Giêsu dạy một cách cầu nguyện đơn sơ, không cần những lời hoa mỹ, chỉ là những tâm tình mộc mạc, chân thành của người con thưa với Cha, tin tưởng, đơn sơ phó thác với “ Cha của chúng con.”
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Cuộc sống chúng con giữa muôn vàn lo âu gánh nặng, với thể xác yếu đuối, làm sao chúng con có thể đứng vững nếu không cầu nguyện. Nhưng lời cầu nguyện của con người phàm hèn làm sao đủ lòng tin và sức mạnh, để hoàn toàn cậy trông phó thác cho Chúa. Chúng con đến với Chúa cầu nguyện, nhưng lời cầu nguyện của chúng con chỉ muốn Chúa thực hiện theo ý mình, mà không theo ý Chúa muốn. Xin dạy chúng con cầu nguyện, để ý Cha thể hiện. Như lời cầu nguyện của Chúa cho đến cùng thì vẫn : “Con xin phó thác hồn con.” Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN XXVII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 11, 5 – 13
9 Thế nên Thầy bảo anh em : anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho.
Suy niệm :
Chúa Giêsu bày tỏ cho chúng ta biết nỗi lòng của Cha, Cha rất muốn nghe tâm sự của chúng ta, các nhu cầu của ta, Cha thích nghe ta nói với Cha những khúc mắc trong lòng, Cha thích con cái xin điều này điều nọ, dĩ nhiên là Cha biết rõ tất cả mọi sự, biết ta cần gì? Thiếu gì? Nhưng Cha vẫn chờ nghe ta nói lên : Tôi cần, tôi xin, tôi muốn, Cha chờ đợi điều đó.
Anh em cứ xin thì sẽ được. Chúa Giêsu quả quyết điều này, nhưng chỉ cần có lòng tin, Chúa còn nói : “Nếu anh em xin cho núi này dời xuống biển, mà lòng vững tin không chút nghi ngờ, thì chắc chắn sẽ được như ý.” Xin thì sẽ được, gõ thì sẽ mở cho. Cầu nguyện, cầu xin là nối sự tương quan mật thiết với Chúa, chúng ta cầu nguyện, xin một điều gì đó là cuộc hành trình ra khỏi nội tâm mình để tìm gặp Chúa.
Chúng ta gặp Chúa để trình bày những khó khăn, cầu xin là khiêm tốn nhận thấy sự nhỏ bé hèn kém của mình, tự mình không giải quyết được, xin Chúa giúp, mình bày tỏ hay tâm sự với Chúa chớ không phải đòi buộc, đặt điều kiện với Chúa.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa mong mỏi chờ đợi để nghe lời cầu xin của chúng con mỗi ngày, từng giây phút. Chúa muốn nghe chúng con cầu xin cả những điều nhỏ nhất, dù là bất cứ điều gì. Có biết bao điều khó khăn, những vấn nạn mà chúng con sức mọn không thể giải quyết, nhưng chúng con cứ tự sức mình tìm cách xoay sở, và nhiều lần thất bại. Xin ban thêm lòng tin, lòng cậy trông phó thác, và lòng yêu mến, để chúng con tin tưởng trao hết cho Chúa mọi nỗi khó khăn trong đời. Xin cho chúng con lòng kiên trì “cứ xin”, “cứ gõ”, và vững tin Chúa sẽ ban cho chúng con những gì tốt đẹp nhất. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN XXVII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 11, 15 – 26
15 Bấy giờ, Đức Giêsu trừ một tên quỷ, nhưng có mấy người lại bảo : “Ông ấy dựa thế quỷ vương Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ.” 16 Kẻ khác lại muốn thử Người, nên đã đòi Người một dấu lạ từ trời. 17 Nhưng Người biết tư tưởng của họ, nên nói : “Nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia. 18 Nếu Xa-tan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình thì nước nó tồn tại sao được :”
Suy niệm :
Bước đường rao giảng của Chúa thật cam go, người ta tìm mọi cách để gài bẫy, kết án Người. Họ có mắt mà như không nhìn thấy bao việc tốt đẹp Chúa làm : Chữa lành bệnh tật, yêu thương người tội lỗi, hóa bánh cho họ ăn no nê. Họ cũng biết rõ Lời giảng dạy của Chúa thật khôn ngoan : Chúa trừ quỷ, cho kẻ chết sống lại, nhưng họ nói Chúa dùng quyền quỷ vương mà trừ quỷ. Lòng họ thật chai đá, chối từ ơn Chúa, Thiên Chúa biết họ khờ dại đến mức độ nào, và không cảm thấy bị xúc phạm nặng nề vì những lời nói nực cười hay phạm thượng của họ.
Chính chúng ta cũng nhiều lần không nhìn nhận muôn vàn ơn ban của Thiên Chúa trong đời mình, mà cứ không ngừng đòi hỏi, bao lần chúng ta phạm tội, xúc phạm tình yêu của Chúa mà Chúa vẫn tha thứ. Nhưng đừng bao giờ kiêu ngạo, chống lại ân sủng Chúa Thánh Thần.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Trong giờ kinh này, chúng con xin đặt dưới chân Thánh giá Chúa : những người thân của chúng con, những người gần gũi trong giáo xứ, những anh em đã được sống trong ân nghĩa của Chúa, nhưng nay đang từ chối Chúa, chối bỏ đức tin. Xin lòng thương xót Chúa dẫn dắt họ trở về, hiệp nhất một niềm tin, và đừng cứng lòng trong đàng tội lỗi nữa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN XXVII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 11, 27 – 28
27 Khi Đức Giêsu đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với Người : “Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm !” 28 Nhưng Người đáp lại : “Đúng hơn phải nói rằng : Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa.”
Suy niệm :
Người mẹ nào không hạnh phúc và vui mừng khi nhìn thấy con của mình làm những điều tốt đẹp, được mọi người ngưỡng mộ, thán phục. Những người phụ nữ, những người mẹ, họ trầm trồ ca tụng Mẹ, nhưng họ đâu biết rằng, Mẹ sẽ là người Mẹ chịu nhiều đau khổ nhất, Mẹ có phúc sao? Khi Mẹ nhìn thấy Con chịu đánh đòn tan nát, chịu vác thánh giá nặng, và dưới chân thánh giá Mẹ ngước nhìn Con chết đau đớn tủi nhục. Mẹ có phúc vì Con của Mẹ bị mọi người khinh ghét sao?
Những địa vị quyền thế, danh gia vọng tộc, giàu sang phú quý ở thế gian, rồi sẽ qua đi, Mẹ của Người lúc này được mọi người ca tụng, nhưng Người lại chẳng hãnh diện ca tụng, đề cao Mẹ Người trước đám đông như thế gian vẫn làm, mà lại nhân cơ hội đề cao ai nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. và chắc chắn người ta sẽ nhận ra chỉ có Mẹ là mẫu gương tuyệt hảo, Mẹ hằng lắng nghe, ghi nhớ, tuân giữ trọn hảo nhất lời Thiên Chúa.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Dù chúng con có tất cả mọi sự ở thế gian, được mọi người ngưỡng mộ. Dù chúng con được thành công trong mọi lãnh vực, hay là một nhà truyền giáo vĩ đại, được một địa vị cao trọng, nhưng tất cả những sự đó cũng chỉ chóng qua ở đời này. Giờ đây, chúng con đang được nghe Lời Chúa giảng dạy, có Mẹ cũng ở đây với chúng con, Chúa đang nhìn chúng con thật thân thương trìu mến, Chúa chúc phúc cho chúng con. Xin cho chúng con yêu mến và tuân giữ Lời Chúa dạy. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
14-10-2018, 08:31 AM
CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN B
Tin Mừng : Mc 10, 17 – 27
19 “Hẳn anh biết các điều răn : Chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ cha kính mẹ.” 20 Anh ta nói : “Thưa Thầy, tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ.” 21 Đức Giêsu đưa mắt nhìn anh và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta : “Anh chỉ thiếu một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi.” 22 Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh có nhiều của cải.
Suy niệm :
Chúng ta lắng nghe Chúa Giêsu nhắc lại Mười điều răn mà chúng con đã thuộc làu, và cũng như chàng thanh niên kia, ngay từ nhỏ, chúng ta đâu có giết người, ngoại tình, trộm cắp… Ta tưởng rằng đời sống đạo của mình như thế là tốt lắm rồi. Ánh mắt của Chúa đầy ắp tình yêu thương, đang trìu mến nhìn chúng ta, những người con rất yêu dấu của Chúa là đây, Lời Chúa mời gọi chúng ta mở lòng thêm nữa : “Hãy chia sẻ những gì mình có, để đổi lấy kho tàng trên trời.” Vâng ! Chúa ơi ! Chúng con vẫn còn thiếu một điều, chúng con vẫn yêu của cải, yêu thế gian, chúng con ngay lúc này vẫn chưa yêu thương anh em hết lòng, chưa sẵn lòng chia sẻ cho anh em những gì mình có.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa biết lòng chúng con thật ích kỷ, chúng con có muôn vàn lý do để từ chối giúp đỡ anh em. Chúng con không giàu có tiền của thì chúng con vẫn còn hơn rất nhiều người khác, đang sống cảnh khó khăn túng thiếu. Có biết bao người thiếu ăn, thiếu mặc, có bao nhiêu người bị xã hội loại trừ, bị khinh rẻ, họ thiếu tình yêu thương, những người bệnh tật thiếu sự chăm sóc, những trẻ em bị bỏ rơi, những người tội lỗi không được ai chỉ bảo, dẫn dắt. Xin cho lòng chúng con biết thương cảm, chứ đừng sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 11, 29 – 32
29 Khi ấy, dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giêsu bắt đầu nói : “Thế hệ này là một thế hệ gian ác ; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giona. 30 Qủa thật, ông Giona đã là một dấu lạ cho dân thành Ni-ni-vê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy.
Suy niệm :
Dân Ni-ni-vê sống đàng tội lỗi, ông Giona đến mời gọi họ ăn năn sám hối. Lời kêu gọi của ông Giona báo trước hình phạt sắp giáng xuống trên họ, và họ đã sám hối bỏ đường gian ác. Cũng như lời rao giảng của Chúa Giêsu : “Hãy sám hối vì Nước Trời đã đến gần.” Và nhiều lần cảnh báo “Hãy tỉnh thức”. Họ được nghe, được thấy, mà vẫn không tin, không sám hối.
Lời mời gọi sám hối vẫn vang lên trong mọi thời đại, Hội Thánh kêu gọi và tạo cơ hội để dân Chúa sám hối. Mùa Vọng, Mùa Chay, và nhiều dịp thuận lợi cho việc tĩnh tâm sám hối. Thiên Chúa vẫn gởi đến nhân loại nhiều dấu hiệu cảnh báo những điều sắp xảy đến, cùng kèm theo bao nhiêu biến cố đang xảy ra ngay trong cuộc sống này, : thiên tai, bệnh tật, chiến tranh, khủng bố…, người ta vẫn lo lắng, hoang mang, ra sức tìm những dấu hiệu và lời tiên đoán về ngày tận thế. Nhưng đồng thời họ vẫn ăn chơi, hưởng thụ, trụy lạc, tội lỗi ngày càng nhiều.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con được nghe Lời Chúa là Lời khôn ngoan đầy Thần Khí, được thấy những điều Chúa làm trong cuộc đời chúng con, Chúa tha thiết mời gọi sám hối, mà chúng con vẫn cứng lòng, vẫn phạm tội. Chúng con đáng bị kết án hơn những người ngoại, vì họ không được nghe, không được biết. Xin Chúa tha thứ cho chúng con. Xin cho chúng con đừng chần chừ nữa, nhưng mau sám hối trở về. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 11, 37 – 41
39 Chúa nói với ông ấy rằng : “Này, nhóm Pharisêu các người, bên ngoài chén dĩa, thì các người rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc gian tà, 40 Thật là ngốc ! Đấng làm ra cái bên ngoài lại đã không làm ra cái bên trong sao ? 41 Tốt hơn, hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người.”
Suy niệm :
Hãy nên sạch từ bên trong, chúng ta thường chăm chút vẻ bên ngoài, người ta lo mua sắm, sửa soạn, trang điểm cái vẻ bên ngoài cho thật đẹp. Mọi thứ phải được phô trương cho mọi người nhìn thấy. Nhà cửa, xe cộ, quần áo, và cái vẻ đạo đức, việc bác ái từ thiện. Còn bên trong thì chẳng có gì tốt đẹp, đầy những dối trá và xấu xa, vì đâu có ai nhìn thấy. Chúa quở trách nhóm Pharisêu đạo đức giả, nhưng chính chúng ta cũng giống như họ, bên ngoài thì đạo đức : làm việc từ thiện, dâng cúng nhiều tiền của, đóng góp những công trình, ảnh tượng, xây dựng cho nhà thờ, cho giáo xứ. Nhưng coi khinh người nghèo, những người không góp nổi một viên gạch, rẻ rúng người bé mọn, người tội lỗi. Tự coi mình có tiền, có công đức, và họ cho mình có quyền phê bình, xét đoán anh em, chê trách những người có trách nhiệm làm việc trong giáo xứ. Chúa nói : “Thật là ngốc !”.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Những cái vẻ bên ngoài, chúng con cố gắng tô vẽ cho sạch, cho tốt đẹp để mọi người nhìn thấy, chúng con đi lễ, cầu nguyện, nhưng trong lòng cứ mãi giận ghét, phê bình kết án người anh em, bên trong đầy những chuyện cướp bóc gian tà. Chúa đang sửa dạy, quở trách chúng con : “Thật là ngốc”. Hãy thanh tẩy nội tâm trước đã. Xin Chúa thanh tẩy tâm hồn chúng con nên sạch, xin cho tim con biết yêu thương, để nhìn thấy vẻ đẹp trong tâm hồn người anh em con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 11, 42 – 46
42 Khi ấy, Đức Giêsu nói : “Khốn cho các người, hỡi các người Pharisêu ! Các người nộp thuế thập phân và bạc hà, vân hương, và đủ thứ rau cỏ, mà sao lãng lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa.
Suy niệm :
Người Pharisêu là những người đạo đức, họ chăm lo việc thờ phượng, họ quan tâm việc phục vụ Thiên Chúa, họ giữ luật nghiêm ngặt. Lúc đầu, lòng họ hướng về Thiên Chúa, giảng dạy, dẫn dắt dân Chúa, nhưng khi nắm trong tay quyền thế, họ đã bị danh vọng, vật chất nó lôi kéo. Họ dùng quyền để tìm danh, tìm lợi. Những việc họ làm theo lề luật, mà thiếu lẽ công bằng. Họ sao lãng việc thờ phượng để lo việc thu lợi. Đáng lẽ, họ phải là tấm gương để dân Chúa noi theo.
Lời Chúa đang nói với những người phục vụ Nhà Chúa, đừng làm việc vì quyền, vì danh. Người làm việc tích cực trong giáo xứ, việc nhà thờ, thì càng phải sống công bình, khiêm nhường và yêu thương. Đừng sao lãng lẽ công bình. Yêu mến Thiên Chúa, và yêu thương anh em, chứ đừng vì yêu bản thân mình. Chúa đang quở trách chính mỗi người chúng ta, vì lối sống đạo đức giả bao lâu nay của mình : “Khốn cho những ai sống đạo đức nhưng sao lãng công bình, lỗi luật yêu thương.”
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Ngày nay, sự cám dỗ rất mạnh của quyền lực, danh vọng, của cải, nó đang chiếm lấy ưu thế nơi cuộc sống con người, và đau xót hơn, nó xen vào guồng máy hoạt động của Giáo Hội. Chúng con đặt dưới chân thánh giá Chúa, mọi thành phần đang lãnh đạo dân Chúa, những linh mục đang phục vụ, những người đang cộng tác công việc trong giáo xứ. Xin Chúa ban cho họ thêm nhiều nhân đức, tích cực trong khiêm nhường, quảng đại trong dâng hiến, hy sinh trong tình yêu thương bác ái. Để dân Chúa được thêm niềm tin và lòng đạo đức. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 11, 47 – 54
50 Như vậy, thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu tất cả các ngôn sứ đã đổ ra từ tạo thiên lập địa, 51 Từ máu ông A-ben đến máu ông Da-ca-ri-a, người đã bị giết giữa bàn thờ và thánh điện. Phải, tôi nói cho các người biết : thế hệ này sẽ bị đòi nợ máu.” 52 “Khốn cho các người, hỡi những nhà thông luật ! Các người đã cất giấu chìa khóa của sự hiểu biết : các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người lại ngăn cản.”
Suy niệm :
Chúa Giêsu nặng lời khiển trách những người Pharisêu, nhà thông luật, những kẻ dạy luật. Họ có mặt trong cộng đoàn, và có ảnh hưởng lớn trong dân. Họ giảng dạy và tuân giữ tỉ mỉ mọi khoản luật, họ nắm phần trách nhiệm quan trọng với đoàn dân Chúa, với những người đơn sơ, nhỏ bé, chất phác. Thật vô phúc cho những ai ngăn cản họ sống chân thật, đạo đức.
Những người lãnh đạo trong cộng đoàn, phục vụ trong giáo xứ, đừng vì hình thức, tổ chức rầm rộ mà sao lãng các việc đạo đức khác. Đừng dùng quyền hành, làm những việc xem ra quan trọng vẻ bên ngoài, mà lại xem thường, ngăn cản các giờ kinh nguyện, giờ cầu nguyện, lần chuỗi Mân Côi. Chìa khóa của sự hiểu biết, mở cửa Nước Chúa ngay trong lòng Hội Thánh, kẻ lãnh đạo hãy quảng đại mở rộng cửa đón mọi người bé nhỏ vào.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con làm nhiều việc đạo đức tốt đẹp, chúng con tham dự thánh lễ, và ngay giờ này chúng con đến đây với Chúa, đó không phải là công đức của chúng con, nhưng : đó là ơn riêng Chúa ban ; đó là vì Chúa yêu thương lôi kéo chúng con đến với Chúa, nhưng như thế chưa đủ, mà chúng con phải mở rộng lòng đón nhận anh em, chứ đừng cất giấu chìa khóa của ơn riêng Chúa ban là sự hiểu biết, nhưng mở cửa đón hết mọi anh em vào trong nhà Hội Thánh Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 12, 1 – 7
4 “Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác, mà sau đó không làm gì được hơn nữa. 5 Thầy sẽ chỉ cho anh em biết phải sợ ai : hãy sợ Đấng đã giết rồi, lại có quyền ném vào hỏa ngục. Thật vậy, Thầy nói cho anh em biết : hãy sợ Đấng ấy. 6 Năm con chim sẻ chỉ bán được hai hào, phải không ? Thế mà không một con nào bị bỏ quên trước mặt Thiên Chúa. 7 Ngay đến tóc trên đầu anh em cũng được đếm cả rồi. Anh em đừng sợ, anh em còn quý hơn muôn vàn chim sẻ.
Suy niệm :
Chúng ta là những kẻ hèn nhát, và Chúa biết rõ như vậy, nên Chúa nói : “Anh em đừng sợ” “Đừng sợ những kẻ giết thân xác.” Chúng ta lo lắng vất vả chỉ vì cho thân xác, cái nghèo, cái đói, nó làm tổn hại thân xác, bệnh tật, đau khổ cũng làm thân xác yếu nhọc, và nhất là sợ cái chết thân xác đến bất cứ lúc nào mà ta không biết. Còn sống ngày nào là bao nhiêu cái sợ nó áp đảo. Biết bao lần Chúa hết sức dạy dỗ, trấn an : “đừng lo” “đừng sợ”, nhưng chúng ta vẫn không thoát khỏi cái nỗi lo sợ. Chúa không bỏ quên một thân phận nào, dù chỉ là một người bé nhỏ, mọn hèn nhất, Chúa trân trọng đến từng sợi tóc trên đầu, Chúa yêu quý ta hơn muôn vàn thụ tạo khác. Chúa yêu thương chăm sóc chúng ta, như người Cha yêu thương chăm sóc đứa con bé nhỏ của mình.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chỉ có một Đấng duy nhất chúng con tôn thờ và kính sợ, Chúa dạy chúng con đừng lo sợ điều gì ở thế gian, vì Thiên Chúa đầy quyền năng, phép tắc, chỉ một mình Chúa có quyền ban cho chúng con sự sống. Chúa lại vô cùng nhân hậu và yêu thương chúng con. chậm bất bình và hết sức khoan dung. Xin cho chúng con tin rằng dù mất tất cả mọi sự, kể cả mạng sống này, cũng không làm chúng con sợ, nhưng chỉ sợ mất Thiên Chúa là mất cả sự sống. Xin cho chúng con biết tin tưởng, trông cậy, yêu mến, và phó thác đời con cho Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 12, 8 – 12
8 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : “Thầy nói cho anh em biết : phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Con Người cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. 9 Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì sẽ bị chối trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa.
Suy niệm :
Nhận Chúa trước mặt thiên hạ, là không chối đức tin của mình, mà còn phải tuân theo Lời Người trong đời sống hằng ngày. Tin, nhận là sống, chúng ta không nên hổ thẹn, mà hành động và nói năng với tư cách là người có đức tin. Khi cần còn phải tuyên bố những điều xác tín của mình cách công khai.
Chúng ta nhận mình là người môn đệ, nhận Chúa Giêsu là Thầy, là Chúa, nhận mình là người Công giáo, là con cái Thiên Chúa, thì không làm những điều thất tín, bất chính. Một khi đã sa vào mọi thủ đoạn của thế gian là họ đã chối bỏ đức tin. Chúa Giêsu cảnh báo cho biết : là sẽ bị chối bỏ trước mặt Thiên Chúa, nhưng Chúa vẫn chờ đợi họ ăn năn sám hối, như ông Phêrô chối Chúa, ông đau đớn ăn năn, khóc lóc thảm thiết, và Chúa đã tin trao quyền chăm sóc Hội Thánh Chúa.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con tin nhận Chúa là Thầy, là Chúa, là tất cả cuộc đời chúng con, nhưng chúng con vẫn yếu đuối, sai phạm, chúng con nhiều lần vấp ngã như Phêrô, gặp thử thách đã vội chối Chúa, chối đức tin. Xin Chúa đừng chối bỏ con, xin rèn luyện chúng con trong kiên trì và thử thách, để đức tin của chúng con mỗi ngày thêm mạnh mẽ, xin đốt lửa yêu mến trong lòng chúng con, để chúng con can đảm tuyên xưng Chúa trước mặt thiên hạ, xin dạy chúng con cầu nguyện, để vững vàng trông cậy vào ơn Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
19-10-2018, 10:18 AM
CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN B
Tin Mừng : Mc 10, 35 – 45
35 Khi ấy, hai người con ông Dê-bê-đê là Gia-cô-bê và Gioan đến gần Đức Giêsu và nói : “Thưa Thầy… 37 Xin cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Thầy, khi Thầy được vinh quang.” 41 Nghe vậy, mười môn đệ kia tức tối với hai ông. Nhưng Chúa Giêsu nói : 44 “Ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người.”
Suy niệm :
Lời thỉnh cầu của hai môn đệ đúng vào lúc Chúa Giêsu vừa loan báo cuộc Khổ Nạn và Phục Sinh, các ông nghe nhưng lòng trí chưa hiểu nên xin Thầy ý nguyện của mình. Một lời cầu xin đầy tham vọng trần gian. Lúc đó, viễn cảnh đau khổ sắp đến, thời gian như nước sôi lửa bỏng, Chúa Giêsu can đảm lên Giêrusalem, Chúa dẫn các môn đệ tiến dần đến cuộc Thương Khó, trong khi các ông đang sợ hãi, kinh hoàng. Tuy nhiên, lời thỉnh cầu của hai ông vững tin Thầy sẽ được vinh quang, và tỏ lòng trung thành, can đảm theo Thầy. Nghe vậy, các môn đệ kia tức tối, trong lòng họ cũng chỉ nghĩ đến tham vọng trần thế.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Danh vọng, vinh quang thế gian nó cám dỗ người môn đệ. Các Tông Đồ cũng không thoát khỏi tư tưởng thế gian đó, và nó vẫn tiếp tục xen vào hàng ngũ lãnh đạo ớ khắp mọi nơi, trong gia đình, trong giáo xứ, trong cộng đoàn, và cả trong Hội Thánh. Chúa dạy : Người đứng đầu phải làm đầy tớ phục vụ anh em, nhưng tinh thần khiêm nhường phục vụ vẫn rất giới hạn trong tư tưởng chúng con. Chúng con xin đặt dưới chân thánh giá Chúa, những người đang cộng tác để chăn dắt đoàn chiên của Chúa trong Hội Thánh. Xin ban cho các ngài học gương khiêm nhường phục vụ, yêu thương, và dấn thân, hy sinh quên mình, để chăm sóc đoàn chiên của Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN XXIX THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 12, 13 – 21
13 Khi ấy, có người trong đám đông nói với Đức Giêsu rằng : “Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi.” 14 Người đáp : “Này anh, ai đã đặt tôi làm người xử kiện hay người chia gia tài cho các anh?” 15 Và Người nói với họ : “Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu.”
Suy niệm :
Chúng ta thường cảm nhận Chúa như một vị thẩm phán, can thiệp và xét xử công minh mọi chuyện cho chúng ta. Lòng tham của con người vô tận. Có những chuyện bất công, vô lý trong xã hội hôm nay, có những nỗi oan ức, bất bình mà không có ai giải oan được. Lời anh cầu xin Chúa phân xử, cũng là biết bao lời cầu xin của chúng ta : “Xin Chúa xử những bất công hằng ngày trong cuộc sống. Những chuyện chia gia tài, tranh chấp, kiện tụng, những đàn áp, chiếm đoạt, và hàng loạt chuyện bất chính tham ô làm cho bao người phải đau khổ…” Sao Chúa không nhìn thấy, không giải gỡ, Chúa không can thiệp mà Chúa nói : “Phúc cho ai bị bách hại vì lẽ công chính…”
Lời nguyện :
“Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam.” Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Của cải thế gian là mối bận tâm xưa nay của chúng con. Chúng con khó lòng thoát khỏi cám dỗ của nó. Xin cho chúng con giữ mình khỏi tính tham lam, mọi vướng mắc của tiền bạc, vật chất. Xin đừng để chúng con rơi vào cạm bẫy thế lực của danh vọng, của cải. Xin Chúa ban thêm sức mạnh, lòng can đảm cho chúng con trước mọi biến cố trong xã hội hôm nay, khi phải đối mặt trước những sự vô lý, bất công trong cuộc sống, và vững tin vào quyền năng Chúa, kiên trì cầu nguyện để ý Chúa thực hiện trong mọi hoàn cảnh. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN XXIX THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 12, 35 – 38
35 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ : “Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. 36 Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay. 37 Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em : chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ. 38 Nếu canh hai hoặc canh ba ông chủ mới về, mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy, thì thật là phúc cho họ.”
Suy niệm :
Thái độ tỉnh thức là đợi chờ, là cảnh giác, là sáng suốt. Phúc cho những đầy tớ đang tỉnh thức. Giữa cuộc sống với những lo lắng bận rộn, những vui chơi hưởng thụ, chúng ta vùi đầu vào công việc, vào mọi thứ vây bọc chung quanh, người ta đua nhau để theo kịp thời đại, ăn chơi, mua sắm… trong cuộc sống phong phú, đầy đủ sung túc, chúng ta có còn tinh thần sẵn sàng tỉnh thức chờ đợi không ? Hay chúng ta cũng đang chạy theo nó. Người ta quên nhiệm vụ của người đầy tớ trung thành đợi chủ về : “Thắt lưng cho gọn”, luôn luôn sẵn sàng giờ đón Chủ bất cứ lúc nào : “Thắp đèn cho sẵn”, đèn sáng của sự công chính, nhiệm vụ của đèn là thắp sáng cho mọi người chung quanh. Ngày nay bóng tối đang vây phủ. Sự xấu lan tràn, ánh sáng của chúng ta thật cần thiết để xua đi bóng tối.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Thời đại hôm nay, với sự phong phú của văn minh, những xu hướng mới đang kéo chúng con xa dần những lời cảnh báo của Chúa, chúng con mất dần ý thức phải chuẩn bị sẵn sàng. Chúng con đặt dưới chân thánh giá Chúa những người thân trong gia đình chúng con, những người còn đang mải mê ngủ vùi giữa những cám dỗ của đam mê, thú vui, tội lỗi. Xin Chúa dủ lòng thương xót, giải thoát và cho họ tỉnh thức trở về. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN XXIX THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 12, 39 – 48
42 Chúa đáp : “Vậy, ai là người quản gia trung tín, khôn ngoan, mà ông chủ sẽ đặt lên coi sóc kẻ ăn người ở, để cấp phát phần thóc gạo đúng giờ đúng lúc ? 43 Khi chủ về mà thấy đầy tớ ấy đang làm như vậy, thì thật là phúc cho anh ta. 44 Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình. 45 Nhưng nếu người đầy tớ ấy nghĩ bụng : “Còn lâu chủ ta mới về ; và bắt đầu đánh đập tôi trai tớ gái và chè chén say sưa, 46 chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không ngờ, vào giờ hắn không biết, và ông sẽ loại hắn ra, bắt phải chung số phận với những tên thất tín.
Suy niệm :
“Còn lâu chủ ta mới về”. Dù Chúa vẫn luôn nhắc nhở “hãy tỉnh thức”, nhưng hầu như ai nấy chẳng mấy quan tâm đến lời kêu gọi tha thiết của Chúa, người ta quên ngày Chúa trở lại, để vô tư vui sống hưởng thụ, chè chén say sưa. Sa đọa, phóng đãng, phung phí tài sản Chúa ban.
Thiên Chúa vẫn đến, đến từng giây, từng phút qua những biến cố, Thiên Chúa có thể xáo trộn những dự tính của chúng ta. Đố ai biết được Thiên Chúa dành cho ta ngày mai như thế nào ? những dự kiến của chúng ta có như ý ta muốn không ? Những tính toán thế gian thật tinh vi của chúng ta, liệu ta sẽ đạt được ý nguyện không ? Hay : “Ví như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công. Thành kia mà Chúa không phòng giữ, uổng công người trấn thủ canh đêm,”
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Có ai biết được ngày giờ Chúa đến. Giữa những bận rộn cuộc sống, lo toan vất vả hằng ngày, những bổn phận phải chu toàn. Xin cho chúng con đừng quên vai trò của người đầy tớ khôn ngoan, thái độ sẵn sàng là cầu nguyện và trung thành lo mọi việc Chúa trao phó. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN XXIX THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 12, 49 – 53
49 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên ! 50 Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất !” 51 “Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hòa bình cho trái đất sao ? Thầy bảo cho anh em biết : không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ.
Suy niệm :
Chúa Giêsu đến ném lửa vào mặt đất, biểu hiệu lửa tình yêu : Tin Mừng, hay ân huệ Thánh Thần. Ngọn lửa tôi luyện, thiêu hủy những gì xấu xa, cặn bã. Ngọn lửa sưởi ấm và hổ trợ sự sống. Ngọn lửa vừa là Thần Khí, vừa là án phạt của Thiên Chúa nhằm thanh luyện hết những gì nhơ uế, những gì không chịu nổi sự sáng láng của Thiên Chúa. Lửa thiêu đốt mọi tư tưởng trần tục, để trước mặt Chúa, trở nên tinh tuyền và thánh thiện.
Người ước mong lửa ấy bừng lên ! Bừng lên trong lòng từng người, bừng lên trong gia đình. Lòng Chúa khắc khoải biết bao, nỗi khắc khoải thực hiện kế hoạch yêu thương nung nấu tâm hồn Người, phép rửa Người phải chịu, những đau khổ Người sắp bước vào, cho đến khi hoàn tất. Người đã hoàn tất phép rửa, nhưng tâm hồn vẫn khắc khoải, những ước mong lửa tình yêu bừng cháy lên trong tâm hồn mọi người.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Nỗi khắc khoải của Chúa đã hoàn tất trên cây Thánh giá, nhưng Chúa vẫn chưa thỏa lòng, nên lại ngự trong bí tích Thánh Thể, để tiếp tục thực hiện kế hoạch tình yêu, ban phát muôn vàn ân sủng trong bí tích này. Giờ đây, chúng con đến với Chúa, xin lửa tình yêu của Chúa đốt cháy mọi tính hư hèn, xấu xa trong tâm hồn chúng con. Xin lửa Thánh Thần đốt cháy mọi hận thù, giận ghét trong tâm hồn chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN XXIX THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 12, 54 – 59
54 Khi ấy, Đức Giêsu nói với đám đông rằng : “Khi các người thấy mây kéo lên ở phía tây, các người nói ngay : ‘Mưa đến nơi rồi’, và xảy ra đúng như vậy. 55 Khi thấy gió nồm thổi, các người nói : ‘Trời sẽ oi bức’, và xảy ra đúng như vậy. 56 Những kẻ đạo đức giả kia, cảnh sắc đất trời, thì các người biết nhận xét, còn thời đại này, sao các người lại không biết nhận xét ?”
Suy niệm :
Thời đó, Thiên Chúa cho họ được thấy dấu hiệu tỏ tường chung quanh Chúa Giêsu, những lời tiên tri được ứng nghiệm, đã đến thời các ngôn sứ báo trước, lời kêu gọi hoán cải, để họ nhìn nhận và đón Đấng Cứu Độ đến. Nhưng họ vẫn không đón nhận Người. Họ từ chối Người, loại trừ và giết chết Người.
Thiên Chúa vẫn tiếp tục ban nhiều dấu hiệu để con người hoán cải, sửa đổi đời sống : Chiến tranh, khủng bố, bệnh tật, thiên tai…, bao nhiêu thảm họa, nhưng con người vẫn chìm đắm trong biển tội : họ chém giết nhau, nạn xâm phạm tình dục, nạn đồng tính, bao nhiêu tệ nạn, ly dị, phá thai, họ xem thường sự sống Thiên Chúa đã ban cho. Lời cảnh báo vẫn vang lên trong mọi thời đại, những dấu lạ xảy ra khắp nơi. Mẹ Thiên Chúa đến kêu gọi, cảm hóa và thúc dục con người sám hối.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa tỏ cho chúng con thấy nhiều dấu hiệu, bằng chứng tình yêu của Chúa, Lời Chúa tha thiết kêu gọi, dạy dỗ, nhắc nhở chúng con, những biến cố lạ lùng Chúa gởi đến cho con người, Chúa cứu chúng con bằng tình yêu vô cùng của Chúa. Giờ đây, chúng con quỳ đây dưới chân Thánh giá Chúa, xin cho mỗi người chúng con, cho mọi người trong gia đình chúng con, cho giáo xứ và cả nhân loại đang chìm đắm trong vật chất và hưởng thụ, đam mê và tội lỗi, mau mau sám hối trở về. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN XXIX THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 13, 1 – 9
6 Đức Giêsu kể dụ ngôn này : “Người kia có một cây vả trồng trong vườn nho mình. Bác ta ra cây tìm trái mà không thấy. 7 Nên bảo người làm vườn : ‘Anh coi, đã ba năm nay tôi ra cây vả này tìm trái, mà không thấy. vậy anh chặt nó đi, để làm gì cho hại đất?’ 8 Nhưng người làm vườn đáp : “Thưa ông, xin cứ để nó lại năm nay nữa. Tôi sẽ vun xới chung quanh, và bón phân cho nó. 9 May ra sang năm nó có trái, nếu không thì ông sẽ chặt nó đi.”
Suy niệm :
Không thể tin vào Thiên Chúa mà không tin vào công lý. Lòng thương xót của Thiên Chúa thật vô cùng, nhưng công lý vẫn được thực hiện. Thiên Chúa kiên nhẫn chờ đợi. Những bất hạnh giáng xuống trong cuộc đời không phải là vì ta tội lỗi bất xứng. Những bất hạnh trên đời này chúng ta thường coi nó như “hình phạt”, có khi đó là dấu hiệu của lòng thương xót, Thiên Chúa tạo cơ hội để chúng ta hoán cải, dùng mọi phương cách cho một tội nhân được ơn trở lại mà người ấy không hề mơ ước. Lòng thương xót của Người cứ luôn hy vọng đến cùng : “May ra sang năm nó có trái”.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa gieo trồng và ban cho chúng con mọi điều kiện thật tốt, Chúa cho mưa, nắng xuống trên cả người tốt lẫn người xấu, Chúa vun xới bằng các bí tích để chúng con phát triển. Có thể đã nhiều năm Chúa đến tìm hoa trái nơi chúng con mà không thấy, việc đạo đức chúng con vẫn làm, không lỗi phạm các điều răn, cuộc đời chúng con vẫn sống và tốt lá, như thế chưa đủ, vì thiếu hoa trái yêu thương, hoa trái hy sinh, hoa trái công đức, và nhất là hoa trái của việc truyền giáo cho bao người chưa biết Chúa. Xin Chúa thương xót và chờ đợi, cho chúng con thời gian, chúng con sẽ cố gắng thêm nữa để sinh trái. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
25-10-2018, 08:11 AM
CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN B
Tin Mừng : Mc 46 – 52
46 Khi ấy, Đức Giêsu và các môn đệ đến thành Giê-ri-khô. Khi Đức Giêsu cùng với các môn đệ và một đám người khá đông ra khỏi thành Giê-ri-khô, thì có một người mù đang ngồi ăn xin bên vệ đường, anh ta tên là Ba-ti-mê, con ông Ti-mê. 47 Vừa nghe nói đó là Đức Giêsu Nagiaret, anh ta bắt đầu kêu lên rằng : “Lạy ông Giêsu, Con Vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi.”
Suy niệm :
Tình trạng mù của anh cũng vẫn đang là bệnh mù của xã hội hôm nay, và cũng là bệnh mù của chính tôi. Anh mù không nhìn thấy Chúa, không thấy tha nhân, không thấy chính mình. Đó là bệnh mù của những con người vô tâm trước kỳ công đẹp đẽ của Thiên Chúa tạo dựng chung quanh ta. Chúng ta mù vì không nhìn thấy vô vàn điều lạ lùng và tình yêu thương vô bờ Thiên Chúa trong cuộc đời. Ta mù vì không nhìn thấy những con người nghèo khổ, bệnh tật, cô đơn, bị hắt hủi, khinh rẻ ngay bên cạnh ta, để giúp đỡ, an ủi, thăm viếng và yêu thương họ. Và bệnh mù nguy hại hơn, nó hầu như có trong mọi tâm hồn, ta bị mù vì không nhìn thấy chính mình, không thấy vô vàn khuyết điểm của mình, không nhìn thấy những tật xấu, không thấy cái xà trong mắt mình, mà chỉ thấy cái rác trong mắt anh em, nhất là không thấy mình đang bị mù trầm trọng để xin Chúa thương xót.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Anh thanh niên mắt bị mù, nhưng tai anh không bị điếc, vừa nghe nói đó là Giêsu, thì vui mừng, và miệng anh không bị câm, anh lớn tiêng kêu lên danh Giêsu, anh khao khát gặp Chúa, tin tưởng Người và cầu xin Người thương xót. Xin cho chúng con nhận ra bệnh mù của con, và cả bệnh câm, bệnh điếc trong tâm hồn con. xin Chúa thương xót. Xin mở mắt con, cho con được nhìn thấy Chúa, nhìn thấy tha nhân, và nhìn thấy chính con nữa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 13, 10 – 17
10 Ngày Sa-bát kia, Đức Giêsu giảng dạy trong một hội đường. 11 Ở đó, có một người bị quỷ làm cho tàn tật đã mười tám năm. Lưng bà còng hẳn xuống và bà không thể nào đứng thẳng lên được. 12 Trông thấy bà, Đức Giêsu gọi lại và bảo : “Này bà, bà đã được giải thoát khỏi tật nguyền !” 13 Rồi Người đặt tay trên bà, tức khắc, bà đứng thẳng lên được và tôn vinh Thiên Chúa.
Suy niệm :
Hình ảnh người phụ nữ bệnh tật đã mười tám năm, lưng còng hẳn xuống, nỗi đau khổ người phụ nữ đã chịu nhiều năm, cũng là hình ảnh của biết bao phụ nữ hôm nay : họ còng lưng vì những vất vả, cực nhọc, những lo lắng oằn trên đôi vai. Người phụ nữ còng lưng vì gánh vác gia đình, con cái, vì những người chồng chìm đắm trong đam mê, rượu chè, cờ bạc, hay tình cảm bất chính, vì những người con lâm vào sa đọa, tệ nạn của xã hội hôm nay. Bệnh tật đã nhiều năm, thánh giá quá nặng đè trên đôi vai nhiều phụ nữ. Chúa Giêsu thương cảnh đau khổ bệnh tật. Chúa chờ đợi những người phụ nữ đau khổ đến với Chúa. Chúa giảng dạy và Lời của Chúa chữa lành bao tâm hồn đau khổ, an ủi những ai đang còng lưng vì vất vả gánh nặng.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Vì tội lỗi của tổ tiên chúng con, nên chúng con phải còng lưng với những gánh nặng, gánh nặng gia đình, gánh nặng vì thân xác yếu đuối, người phụ nữ phải oằn lưng vì mang nặng đẻ đau. Chúa thấy nỗi đau khổ của chúng con, nên Chúa đã cúi mình xuống, để khom lưng vác thánh giá với chúng con. Chúa tha thiết mời gọi những ai đang vất vả gánh nặng, hãy đến với Chúa, Chúa sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Chúng con đặt dưới chân thánh giá Chúa những người vợ, người mẹ đang chịu nhiều đau khổ. Xin Chúa an ủi và xoa dịu bao nỗi đau khổ, xin cho chúng con vui lòng vác thánh giá theo Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 13, 18 – 21
18 Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng : “Nước Thiên Chúa giống cái gì đây ? Tôi phải ví Nước ấy với cái gì ? 19 Nước Thiên Chúa giống như chuyện một hạt cải người nọ lấy gieo trong vườn mình. Nó lớn lên và trở thành cây, chim trời làm tổ trên cành được.” 20 Người lại nói : “Tôi phải ví Nước Thiên Chúa với cái gì ? 21 Nước Thiên Chúa giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men.”
Suy niệm :
Hạt cải là hạt nhỏ nhất trong các loại hạt giống, Hội Thánh đầu tiên khởi đầu từ nhóm người nhỏ bé. Họ là ai ? Họ làm nên được gì ? Những người quê mùa ít học. Trong khi đó, họ còn bị chống đối, bị đè bẹp bởi những người có chức, có quyền thế. Thầy Giêsu của họ đã bị giết chết rồi, họ làm sao phát triển ? Nhưng hạt cải nhỏ bé đã thành cây. Nhóm Tông Đồ bởi những người tầm thường đó đã phát triển thành một Hội Thánh lan rộng như hôm nay. Trải qua bao nhiêu sóng gió, chịu bắt bớ, bị bách hại, nhưng vẫn đứng vững. Họ là men trong toàn khối bột, men đó đã biến đổi lịch sử loài người, đổ tràn Thần Khí xuống cho mọi hoạt động của Hội Thánh.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Nước Thiên Chúa không phải chỉ là một “Hội Thánh vô hình”, nhưng Nước Thiên Chúa phải trở nên hữu hình và hữu hiệu : “Chim trời làm tổ được”. Chúa mời gọi chúng con cộng tác để Hội Thánh được tiếp tục phát triển. Dù con là ai, dù chỉ một con người bé mọn, khờ dại, dù con chẳng tài giỏi, kiến thức, chẳng khôn ngoan, và cả khi con là người tội lỗi, thì cũng là hạt cải nhỏ, nó có thể thành cây trong vườn Hội Thánh. Xin cho chúng con là nắm men vùi vào bột, trong khả năng bé nhỏ của chúng con : trong gia đình, trong hội đoàn, trong giáo xứ, để Nước Chúa ngày thêm mở rộng. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 13, 22 – 30
22 Trên đường lên Giêrusalem, Đức Giêsu đi ngang qua các thành thị và làng mạc mà giảng dạy. 23 Có kẻ hỏi Người : “Thưa Ngài, những kẻ được cứu thoát thì ít có phải không ?” 24 Người bảo họ : “Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết : có nhiều người tìm cách vào mà không thể được.
Suy niệm :
Có rất nhiều người được gọi, số người được đặc ân biết Chúa, được gia nhập vào gia đình Hội Thánh thì nhiều, nhưng không phải như vậy là đủ để được ơn cứu độ, ít người cảm nghiệm được kho tàng của Tin Mừng, và sinh hoa trái. Người được gọi thì nhiều mà được chọn thì ít. Không phải cứ được rửa tội, tham gia vào hoạt động của Hội Thánh là được cứu thoát. Nhưng còn phải chiến đấu với bao nhiêu khó khăn sóng gió, với những cám dỗ vây bọc, và phải sinh hoa trái : bằng lời nói, bằng đời sống chứng nhân, cuộc chiến đấu để qua cửa hẹp cho tới giờ phút cuối cùng. Có nhiều người tìm cách vào mà không được. Con đường cứu độ để vào được chỉ có thể đi qua cửa chuồng chiên, cửa Giêsu, ai đi lối khác mà vào người đó là kẻ trộm.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con phải làm gì để được cứu thoát ? Chúng con được chọn vào Hội Thánh Chúa, được nghe Lời Chúa giảng dạy, được lãnh nhận các bí tích, nhưng như thế có thể được cứu chưa ? Vì chúng con thường tìm con đường rộng, đường đầy hoa thơm cỏ lạ của thế gian. Tiền bạc, vật chất, tìm vui thú hưởng thụ, là con đường dẫn đến diệt vong. Xin Chúa dẫn chúng con đi con đường vào cửa hẹp, xin ban cho chúng con lòng kiên trì và tìm lấy sự tự do đích thực, dù cam go, thập giá, dù phải hy sinh cả mạng sống, đó là đường cứu thoát . Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 13, 31 – 35
31 Một hôm, tại Giêrusalem, có mấy người Pharisêu đến thưa Đức Giêsu rằng : “Xin ông đi ra khỏi đây, vì vua Hêrôđê đang muốn giết ông !” 32 Người bảo họ : “Các ông hãy đi nói với con cáo ấy thế này : Hôm nay và ngày mai tôi trừ quỷ và chữa lành bệnh tật, ngày thứ ba tôi hoàn tất. 33 Tuy nhiên, hôm nay, ngày mai và ngày mốt, tôi phải tiếp tục đi, vì một ngôn sứ mà chết ngoài thành Giêrusalem thì không được.”
Suy niệm :
Con đường rao giảng có biết bao cạm bẫy, mưu mô giăng sẵn, như sói dữ chờ chực vồ lấy con chiên, tính mạng người môn đệ bị đe dọa hãm hại. Chúa Giêsu kiên trì tiến bước. Theo gương người Thầy Chí Thánh, có biết bao người đã lao mình vào mọi hiểm nguy thách đố, sẵn sàng đổ máu để làm chứng cho đức tin. Cuộc sống từng ngày của chúng ta tiến dần đến Giêrusalem trên trời, cũng muôn vàn gian nan thử thách. Có khi vừa thoát khỏi khó khăn này, lại gặp trắc trở khác, dù hôm nay, ngày mai hay ngày mốt, chúng ta vẫn tiến tới, tiếp tục bước đi chứ không sợ hãi lùi bước. Còn biết bao người đang đau khổ, bệnh tật, tội lỗi, những người cô đơn, mang thương tích trong cuộc đời. Chúng ta hãy can đảm tiến bước theo Chúa, dù bị từ chối, bị xua đuổi, bị đe dọa cũng không làm ta dừng bước.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Trên bước đường đời của chúng con, từng ngày, từng ngày chúng con phải đương đầu với những đau khổ, thánh giá, với bao cám dỗ vây bọc, sói dữ Hê-rô-đê thời nay vẫn luôn rình chờ, nó muốn giết chết linh hồn chúng con trong đam mê tội lỗi, trong tham vọng và sự ác. Có lúc chúng con yếu đuối, nhọc sức ngã lòng. Nếu không có Chúa, chúng con làm sao chống đỡ nổi. Xin Chúa ban thêm sức mạnh, lòng can đảm, kiên vững bước đi theo Chúa mỗi ngày. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 14, 1 – 6
1 Một ngày Sabat kia, Đức Giêsu đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pharisêu để dùng bữa : họ cố dò xét Người. 2 Và kìa trước mặt Đức Giêsu, có một người mắc bệnh phù thủng. 3 Người lên tiếng nói với các nhà thông luật và những người Pharisêu : “Có được phép chữa bệnh ngày Sabat hay không ? 4 Nhưng họ làm thinh. Người đỡ lấy bệnh nhân, chữa khỏi và cho về.
Suy niệm :
Chúa Giêsu đến nhà những người thông luật và Pharisêu để dùng bữa. Chúa biết rõ họ chẳng có ý tốt, họ cố tình dò xét để kết tội Người, nhưng Chúa vẫn đồng bàn với họ, nhân cơ hội này Chúa giảng dạy cho họ, Chúa không từ chối bất cứ ai. Chúa dọn sẵn bàn tiệc Thánh Thể để ai cũng đều được dự.
Ngày Chúa nhật mọi người đến dự Tiệc, không phân biệt người đạo đức hay người tội lỗi, có người đến để dò xét, hay để phô trương như người đạo đức giả. Có kẻ đi dự cho có lệ, hay vì bị ép buộc phải đi. Có người đến dự Tiệc vì lòng yêu mến, thờ phượng, cảm tạ, tri ân. Nhưng dù đến với tâm tình nào thì Chúa vẫn yêu thương : Chúa đồng bàn, Chúa giảng dạy, Chúa dọn Tiệc nuôi dưỡng bằng nguồn sống thiêng liêng. Chúa ban ơn cho tất cả những ai đến dự bàn Tiệc của Chúa.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa đến nhà ông thủ lãnh để dùng bữa. Chúa đến với bất cứ ai mời Chúa đến, dù chúng con tội lỗi bất xứng. Chúa biết tâm hồn chúng con còn nhiều bệnh tật, cũng như người bị bệnh phù thũng, biến dạng, gớm ghiếc, bệnh tật tâm hồn làm chúng con biến dạng, không còn hình ảnh giống Chúa nữa, nhưng Chúa vẫn yêu thương chờ đợi chúng con. Chúa dọn Tiệc Thánh, Chúa hạ mình đồng bàn với chúng con. Xin cho chúng con khao khát dự Tiệc Chúa dọn mỗi ngày. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 14, 1. 7 – 11
7 Người nhận thấy khách dự tiệc cứ chọn cỗ nhất mà ngồi, nên nói với họ dụ ngôn này : 8 “Khi anh được mời đi ăn cưới, thì đừng ngồi vào cỗ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn anh cũng được mời, 9 và rồi người đã mời cả anh lẫn nhân vật kia phải đến nói với anh rằng : ‘xin ông nhường chỗ cho vị này.’ Bấy giờ anh sẽ phải xấu hổ mà xuống ngồi chỗ cuối.
Suy niệm :
Chúa Giêsu dùng dụ ngôn khách dự tiệc để dạy chúng ta bài học khiêm nhường. Chúng ta đừng tìm cách dẫm lên người khác để ở vào địa vị cao hơn. Thiên Chúa sẽ đề cao kẻ khiêm nhường và đặt họ ở đâu theo ý Ngài. Chúa Giêsu dùng dụ ngôn tiệc cưới để báo trước bàn Tiệc Nước Trời. Khi chúng ta qua khỏi đời này ở bên Thiên Chúa thì sẽ có biết bao điều bất ngờ ! Có những nhân vật quan trọng hay nổi danh lại phải xếp sau người nghèo hèn bé mọn, lại có những kẻ thấy mình là tội lỗi, họ lại được xếp trên người tưởng là đạo đức. Đừng vội cho rằng mình đạo đức hơn những kẻ khác, đáng được ngồi chỗ nhất. Nhưng có khi chúng ta lại tỏ ra khiêm nhường khi tham dự Thánh Lễ, tìm chỗ cuối để ngồi, thậm chí có khi ra khỏi nhà thờ để ngồi. Chúa buồn biết bao khi ta từ chối đến gần Chúa, khi ta dự vào bàn Tiệc chính Chúa dọn sẵn, chính Chúa trân trọng mời ta đến dự, Chúa tha thiết mời ta lên vị trí danh dự ở trên mà ta lại từ chối để ngồi vào chỗ cuối.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Xin cho chúng con biết khiêm nhường trong mọi công việc được Chúa trao cho, nhưng yêu mến và đáp trả ân tình của Chúa, đặc biệt là Tiệc Thánh mỗi ngày. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
31-10-2018, 10:06 AM
CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN B
Tin Mừng : Mc 12, 28b – 34
32 Ông kinh sư nói với Đức Giêsu : “Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là Đấng duy nhất, ngoài người ra, không có Đấng nào khác. 33 Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ.
Suy niệm :
Điều răn đứng đầu “Yêu mến Thiên Chúa.” tóm gọn trong ba điều đầu tiên được dạy trong Mười Điều Răn, và “Yêu người thân cận như chính mình.” Là bảy điều tiếp theo được Thiên Chúa ban cho dân Ít-ra-en trên núi Si-nai. Ông kinh sư phải bật thốt lên một cách kinh ngạc và đầy lòng thán phục. “Hay lắm, Thầy nói rất đúng”.
“Ngươi phải yêu mến Thiên Chúa.” Người ta thường cảm nhận lòng quảng đại của Thiên Chúa trong tạo thành, thán phục và biết ơn Ngài, hơn là sống với Ngài trong tương quan tình yêu hai chiều. Như là nhận được một món quà giá trị, và cám ơn, cùng với sự ngưỡng mộ. Yêu mến Thiên Chúa không phải là điều răn như các điều răn khác, phải làm hay phải tránh : Không được giết người, không được trộm cắp… Yêu mến Thiên Chúa là trọn cuộc đời, hết thân xác và hết cả linh hồn.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự, và yêu người thân cận như chính mình là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ. Chính hy lễ đầu tiên Thiên Chúa đã ban tặng cho con người, là Con Một Chúa hiến mình trên thập tự. Xin cho chúng con biết đáp trả tình yêu của Chúa, bằng trọn cuộc đời yêu mến Thiên Chúa, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực. Và yêu thương người thân cận như chính mình, yêu như Chúa đã yêu, yêu thương cả kẻ thù, kẻ làm tổn thương, xúc phạm đến chúng con, vì nếu chúng con không yêu người bên cạnh thì không thể yêu mến Thiên Chúa được. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 14, 12 – 14
12 Một ngày sa-bát kia, Đức Giêsu đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pharisêu để dùng bữa. Người nói với ông rằng: “Khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối, thì đừng mời bạn bè, anh em, hay bà con, hoặc láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông, và như thế ông được đáp lễ rồi. 13 Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù.
Suy niệm :
Bánh ít đi thì bánh quy trở lại. Đó là quy luật tự nhiên trong đời thường. Ai muốn bỏ ra cái gì thì chỉ mong thu lại có lời. Điều Chúa Giêsu dạy thật khác với đời thường : Hãy điều chỉnh lại cách suy nghĩ thường tình, để tiến đến điều cao trọng hơn. Bao lâu nay, chúng ta kết bạn, giao lưu với những người theo ý thích, với người có thể mang lại lợi ích cho mình, đó là những nguyên nhân chính gây nên bất công trong xã hội, và cả trong Giáo Hội, mặc những người yếu hèn thấp kém, mặc họ bị ruồng bỏ trong cảnh bơ vơ, tứ cố vô thân. Và nhìn lại xem ngay lúc này : trong xóm làng, trong giáo xứ, trong công việc, có những người nào mà ta luôn tìm cách tránh né, chê bai, người yếu kém, người thiếu sự dạy dỗ, giáo dục, người nghèo khó, bệnh tật, chúng ta từ chối làm bạn, tiếp xúc với họ.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Trong bàn Tiệc Nước Trời, bên Chúa là những người nghèo, những kẻ từng chịu cô đơn, chịu ruồng bỏ. Chúa muốn chúng con ngay trong cuộc sống này, hãy ngồi chung bàn tiệc với những anh em nghèo hèn bé mọn, để sau này cùng được đồng bàn với Chúa bên những người nghèo. Xin cho chúng con yêu thương và quan tâm tới những người anh em bé nhỏ, yếu đuối, những người bị mọi người khinh rẻ, xa tránh. Xin dạy chúng con biết yêu mến, tôn trọng, đón tiếp những anh em bé mọn vào cuộc đời chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 14, 15 – 24
16 Người nói : “Một người kia làm tiệc lớn và đã mời nhiều người. 17 Đến giờ tiệc, ông sai đầy tớ đi thưa với quan khách rằng : ‘Mời quý vị đến, cỗ bàn đã sẵn.’ 18 Bấy giờ, mọi người nhất loạt bắt đầu xin kiếu. Người thứ nhất nói : “Tôi mới mua một thửa đất, cần phải đi thăm ; cho tôi xin kiếu.’ 19 Người thứ hai nói : ‘Tôi mới tậu năm cặp bò, tôi đi thử đây ; cho tôi xin kiếu’ 20 Người khác nói : ‘Tôi mới cưới vợ nên không thể đến được’. 21 “Đầy tớ ấy trở về, kể lại sự việc cho chủ. Bấy giờ chủ nhà nổi cơn thịnh nộ bảo người đầy tớ rằng : ‘Mau ra các nơi công cộng và đường phố trong thành, đưa các người nghèo khổ, tàn tật, đui mù, què quặt vào đây.’
Suy niệm :
Mỗi ngày Chúa dọn sẵn Bàn Tiệc Thánh, Chúa tha thiết mời gọi dân Chúa đến dự. Thánh Lễ là Tiệc Thiên Sai, là cỗ bàn thịnh soạn, với những món ăn tinh thần bổ dưỡng, là món quà tình yêu vô giá Thiên Chúa ban tặng nhưng không. Khi tham dự Thánh Lễ, chúng ta được diễm phúc đồng bàn với Chúa ngay ở thế gian này. Được dự tiệc với Chúa là hạnh phúc biết bao, nhưng biết bao lần và muôn vàn lý do để chúng ta từ chối xin kiếu, những lý do thật chính đáng : Công việc, mua đất, tậu bò, cưới vợ, và họ khước từ ân huệ Chúa ban. Cơ hội của chúng ta ngay ở trần thế này mà không chọn lựa, không nắm bắt, thì đến khi chẳng còn cơ hội, chúng ta sẽ không còn làm gì được nữa.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Hằng ngày, Chúa dọn sẵn cho chúng con Tiệc Thánh Thể, Chúa mong mỏi chúng con đến dự. Chúa dọn Tiệc bằng chính Thân Mình Chúa, không có bàn tiệc sơn hào hải vị nào ở thế gian có thể so sánh với Tiệc Chúa dọn. Xin cho chúng con tin nhận Thánh Lễ là quà tặng vô giá Chúa ban, để có lòng khao khát, yêu mến, và ước ao dự Tiệc Thánh mỗi ngày. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 14, 25 – 33
25 Khi ấy, có rất đông người cùng đi đường với Đức Giêsu. Người quay lại bảo họ : 26 “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. 27 Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được.”… 32 Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được.”
Suy niệm :
Cuộc đời chúng ta đang cùng đi đường với Chúa, nhưng có biết bao người không giữ vững đức tin, những người vì cuộc sống đã bỏ Chúa, những người theo Chúa nửa chừng. Có người muốn theo Chúa sống đời tu trì, nhưng gia đình ngăn cấm, anh em chê trách, biết bao điều cản trở. Lại còn nhiều cám dỗ thế gian. Có một thanh niên giàu có kia muốn theo Chúa, nhưng khi Chúa nói anh bán hết tài sản phân phát cho người nghèo thì anh buồn rầu bỏ đi. Chúa mời gọi chúng ta theo Chúa ngay trong cuộc sống của mình, không phải chỉ đi tu mới là theo Chúa, nhưng mỗi ngày vác thập giá của mình, mọi vất vả lo toan, những đau đớn bệnh tật, mọi đau khổ, nước mắt, tủi nhục, cô đơn, bị bỏ rơi, bị mất mát những người thân nhất. Có những người cứ phải kéo lê cây thánh giá nhiều năm, bởi người chồng phản bội, những đam mê rượu chè, cờ bạc. Theo Chúa thì vác thập giá mình, đừng buông bỏ thập giá, vác cho đến cùng.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con đặt dưới chân thánh giá Chúa những người đang mất đức tin. Và cách riêng, những người đã theo Chúa trong ơn gọi sống đời thánh hiến. Các ngài cũng là con người yếu đuối, còn nhiều lỗi lầm thiếu xót. Xin Chúa đổ tràn lòng thương xót xuống trên họ, gìn giữ và ban cho họ thêm ơn, thêm sức mạnh để trung thành với ơn gọi của mình. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 15, 1 – 10
4 “Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất một con, lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất ? 5 Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác trên vai. 6 Về đến nhà, người ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói : ‘Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó.’ Vậy, tôi nói cho các ông hay : Trên trời cũng thế, ai nấy vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là chín mươi chín người không cần phải sám hối ăn năn.
Suy niệm :
Với tư cách lúc ta là tội nhân, ta sợ, ta trốn tránh, Chúa tìm cho kỳ được, đưa về đàn chiên. Tình yêu của Chúa, nỗi lòng của Giêsu Mục Tử. Lòng người mục tử thao thức vì thế giới hôm nay còn tan tác. Thái độ của Chúa đối với con chiên hư hỏng, quậy phá, lì lợm? Nó có tồi tệ đến đâu Chúa cũng ôm ấp, gọi nó là “con chiên của tôi.” Tôi đã tìm được con chiên của tôi. Chúa yêu thương lo lắng, chăm sóc từng con chiên, nhớ tên từng con, biết từng con, cả đàn chiên mà mất một con nào là Người biết ngay. Chúa biết từng con người, Chúa biết rõ tôi, con chiên này bệnh tật gì? Con chiên kia bị thương tích gì? Tôi yếu đuối ở điểm nào? Tôi hay phạm lỗi gì? Chúa biết hết. Chúa chờ đợi, mong ngóng, dù bao nhiêu lần tôi phạm tội, bao nhiêu lần tôi bất trung với Chúa, Chúa vẫn đi tìm, Chúa thấy tôi, Chúa thương tôi, Chúa ôm trong lòng, Chúa vác trên tôi trên vai.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Mỗi lần chúng con đến với bí tích Hòa giải là Chúa lại giang tay chờ đợi, Chúa vui mừng, cả Thiên Đàng vui mừng. Mời bạn bè hàng xóm “ Xin chung vui với tôi.” Niềm vui chung cho tất cả, một người được ơn trở lại thì cả gia đình vui, cả cộng đoàn vui, cả giáo xứ vui. Xin cho chúng con cảm nhận lòng thương xót vô cùng của Chúa trong bí tích Hòa giải, để con mau chạy đến với Chúa.
THỨ SÁU TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 16, 1 – 8
1 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : “Một nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cải nhà ông. 2 Ông mới gọi anh ta đến mà bảo : ‘Tôi nghe người ta nói gì về anh đó ? Công việc của anh, anh tính sổ đi, vì từ nay anh không được làm quản gia nữa !’
Suy niệm :
Tất cả mọi tài sản chúng ta có được, dù là công sức ta làm ra, hay của cha mẹ để lại, dù ngay bây giờ nó đang thuộc quyền ta sử dụng, nhưng chúng ta không phải là người sở hữu mọi của cải, mà chỉ là người quản lý tài sản chúng ta có. Chúa ban cho mỗi người mỗi cách, có người thật nhiều tài sản, lại có người nghèo khổ, vất vả cả đời mà vẫn trắng tay. Chúng ta có bổn phận và trách nhiệm làm mưu ích cho mọi người. Tiền của, tài sản vật chất không phải là xấu, nó là phương tiện giúp chúng ta trong cuộc sống tạm này. Nó chỉ trở thành xấu khi chúng ta có ý tham lam chiếm đoạt, phung phí tài sản, quên vai trò quản lý của mình. Với những tài sản Chúa trao cho chúng ta quản lý. Chúng ta phải biết khôn khéo để sử dụng, nó có thể làm cho ta được tín nhiệm, được trọng dụng. Nó cũng có thể làm cho ta bị mất hết. Ngày ông chủ sẽ đến tính sổ không biết lúc nào. Ta sẽ phải phúc trình với Chúa tất cả những việc làm của mình.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa đã tin tưởng chọn chúng con làm người quản gia, để coi sóc tài sản chúng con được sử dụng, nếu hết mọi người, mọi dân tộc biết chia sẻ cho nhau, thì đâu có những cảnh ở nhiều nơi phải chết vì đói, vì lạnh, vì thiếu thốn. Xin cho chúng con biết trung tín, biết sử dụng của cải cách khôn ngoan, không ăn tiêu phung phí, hưởng thụ cho thể xác, nhưng biết quảng đại chia sẻ, giúp đỡ người khó khăn thiếu thốn. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 16, 9 – 15
10 Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn. 11 Vậy nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng Tiền Của bất chính, thì ai sẽ tín nhiệm mà giao phó của cải chân thật cho anh em ? 12 Và nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng của cải của người khác, thì ai sẽ ban cho anh em của cải dành riêng cho anh em.
Suy niệm :
Ai trung tín trong việc rất nhỏ. Và ai bất lương trong việc rất nhỏ. Chúa Giêsu quan tâm nhấn mạnh đến chữ “việc rất nhỏ”. Có biết bao việc chúng ta cho là “nhỏ” nên bỏ qua, hay dễ dàng vấp phạm. Chúng ta có thể quan tâm đến việc lớn, đóng góp thật nhiều để xây dựng nhà thờ, làm việc bác ái từ thiện rầm rộ, sẵn sàng bỏ một số tiền lớn để dâng cúng những cái mà ai cũng nhìn thấy. Nhưng chuyện giúp đỡ, một chén cơm, ly nước cho người đang đói thì cho là ‘việc nhỏ’, không đáng quan tâm. Trung tín trong ‘việc rất nhỏ’, là chu toàn mọi bổn phận trách nhiệm hằng ngày, ‘việc rất nhỏ’ Chúa muốn ta làm là yêu thương người thân bên cạnh mình, nếu ta chưa làm được thì làm sao để yêu thương giúp đỡ tha nhân. ‘Việc rất nhỏ’ là tha thứ cho người anh em xúc phạm ta mỗi ngày. Có biết bao việc rất nhỏ trong mỗi ngày sống mà ta chưa trung thành thực hiện.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Trong cuộc sống hôm nay, sự trung tín đang dần dần biến mất. Trong gia đình, trong giáo xứ, và cả trong hàng ngũ các vị lãnh đạo dân Chúa, sự bất công, gian dối cũng xen vào. Chúa biết rõ lòng chúng con đầy tham lam, ích kỷ. Chúng con đặt mình dưới chân thánh giá Chúa, xin Chúa gìn giữ chúng con, xin cho gia đình chúng con, giữ lòng trung tín trong từng việc nhỏ, giữa xã hội đầy dẫy sự lừa lọc và giả trá. Xin gìn giữ các vị lãnh đạo dân Chúa khỏi mọi điều bất chính. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
09-11-2018, 02:23 PM
CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN B
Tin Mừng : Mc 12, 38 - 44
41 Đức Giêsu ngồi đối diện với thùng tiền dâng cúng cho Đền Thờ. Người quan sát xem đám đông bỏ tiền vào đó ra sao. Có lắm người giàu bỏ thật nhiều tiền. 42 Cũng có một bà góa nghèo bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm, trị giá một phần tư đồng xu Rô-ma. 43 Đức Giêsu liền gọi các môn đệ lại và nói : “Thầy bảo thật anh em : Bà góa nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết.”
Suy niệm :
Giữa vô số tín hữu, chỉ có người đàn bà này dâng cho Thiên Chúa cách phải đạo. Bà không có gì nhiều nhưng chia sẻ những gì mình có để nuôi thân. Một người dù nghèo, vất vả làm việc để nuôi sống gia đình, vẫn cố hy sinh một số giờ làm việc để tham gia công tác trong giáo xứ, phục vụ cộng đoàn, cố học hỏi hay tham dự Thánh Lễ, các giờ cầu nguyện, các sinh hoạt của giáo xứ, đồng kẽm đó mới có giá trị. Trong khi những người kiếm được nhiều tiền thì lại nói : Tôi còn bận làm việc, vì kiếm được nhiều tiền, thời giờ của tôi quý hơn, họ không cần cộng tác gì cho giáo xứ, họ có thể dâng cúng thật nhiều tiền, và thấy hãnh diện, dù đó là chút thừa thãi của mình. Chúa đề cao đồng kẽm, thời gian, sự hy sinh của người nghèo giá trị hơn.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa ban cho chúng con tài sản là : Của cải, thời gian, sức lực, tài trí, và một trái tim biết cảm xúc. Giờ đây, Chúa vẫn ngồi chờ đợi, Chúa nhìn từng người chúng con đến đây với Chúa trong giờ này, dù chúng con còn vướng bận công việc, dù thân xác mệt mỏi, hay đáng lẽ giờ này có thể nghỉ ngơi, xem tivi, lướt điện thoại với bao tin tức thời sự hấp dẫn, nhưng chúng con lại quỳ đây, đó là đồng kẽm nhỏ bé chúng con dâng cho Chúa. Chúng con xin dâng cho Chúa tâm hồn, thân xác chúng con, và dâng những gì Chúa ban cho chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN XXXII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 17, 1 – 6
3 Anh em hãy đề phòng ! “Nếu người anh em của anh xúc phạm đến anh, thì hãy khiển trách nó ; nếu nó hối hận, thì hãy tha cho nó. 4 Dù nó xúc phạm đến anh một ngày đến bảy lần, rồi bảy lần trở lại nói với anh : ‘Tôi hối hận’, thì anh cũng phải tha cho nó.”
Suy niệm :
Chúng ta là con người phàm tục đầy yếu hèn, nhưng được chia sẻ sự sống thần linh, và được gia nhập vào Hội Thánh, được xưng danh là dân thánh, là Vương Đế, thuộc về hàng con cái trong gia đình Thiên Chúa. Tất cả chúng ta đều là anh em với nhau. Tình yêu sẽ san bằng mọi hận thù oán ghét. Tình yêu sẽ khỏa lấp mọi lỗi lầm, khuyết điểm của nhau, vì ta là anh em, là con cái trong một gia đình, mà Thiên Chúa là Cha. Thế giới hôm nay rất cần đến sự tha thứ. Những mối thù giữa các dân tộc, các tôn giáo. Những mối thù trong giáo xứ, trong gia đình cần được tháo cởi. Chúng ta hãy nhìn lại mình : Lòng đang giận ghét người nào, có anh em nào đã nhiều lần xúc phạm, làm tổn thương mình, mà ta không thể tha thứ, khi ngay người thân nhất trong cuộc đời mình, sống bên cạnh mình, đến nỗi : một ngày xúc phạm đến bảy lần, rồi lại đến xin tha thứ, chúng ta có kiên trì, nhẫn nại để tha thứ không ?
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con đặt dưới chân thánh giá Chúa những người còn đang giữ trong lòng sự giận ghét, những bất đồng của các tôn giáo, những xung khắc trong đoàn thể, trong gia đình. Xin Máu Thánh Chúa tuôn đổ, giải tỏa mọi mối bất hòa. Chúng con đã lỗi phạm đến Chúa luôn luôn và vô vàn lần, nhưng mỗi lần đến thú nhận qua bí tích giải tội là lại được tha hết. Xin ban cho chúng con tấm lòng quảng đại, để sẵn sàng tha thứ cho những người đã xúc phạm đến chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN XXXII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 17, 7 – 10
7 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các Tông Đồ rằng : “Ai trong anh em, có người đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên, mà khi nó ở ngoài đồng về, lại bảo nó : ‘Mau vào ăn cơm đi’, 8 chứ không bảo : ‘Hãy dọn cơm cho ta ăn, thắt lưng hầu bàn cho ta ăn uống xong đã, rồi anh hãy ăn uống sau !’ ? 9 Chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn đầy tớ vì nó đã làm theo lệnh truyền sao ? 10 Đối với anh em cũng vậy : khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói : chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.
Suy niệm :
“Khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm.” Lệnh Chúa muốn ta phải làm chỉ có một lệnh truyền là : “Yêu thương nhau.” Khi thực hiện một việc yêu thương, một công trạng, và biết bao việc tốt ta đã làm, đừng làm vì danh, vì lợi, vì bản thân, nhưng vì lòng yêu mến. “Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.” Chúng ta là dụng cụ trong tay Chúa, hãy để Chúa sử dụng cuộc đời ta theo ý Chúa. Không có kết quả nào là công trạng của tôi. Cũng không lo thất bại, khi tôi đã cố gắng thực hiện nó. Tôi chỉ là đầy tớ vô dụng, là những dụng cụ bùn đất, nếu Chúa không nắn thành thì vẫn chỉ là bùn đất. Chúng ta làm tất cả mọi việc bổn phận với lòng khiêm tốn, chớ đừng huyênh hoang tự đắc, hãy khiêm tốn để Chúa nắn thành chiếc bình sành tầm thường trong tay Chúa.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con chỉ là đầy tớ vô dụng, được Chúa yêu thương và trả công bội hậu, dù công lao chúng con chẳng bao giờ xứng đáng. Những việc bổn phận, những trách nhiệm được trao phó, dù chúng con có vất vả, cực nhọc đến đâu, cũng không thể xứng. Xin cho chúng con biết khiêm tốn tích cực trong mọi bổn phận, và sẵn sàng đảm đương những việc chúng con có thể làm. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN XXXII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 17, 11 – 19
17 Đức Giêsu nói : “Không phải cả mười người đều được sạch sao ? Thế thì chín người kia đâu ? 18 Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này ?” 19 Rồi Người nói với anh ta : “Đứng dậy về đi ! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.”
Suy niệm :
Chúng ta lãnh nhận biết bao ơn Chúa, Chúa ban ơn không bao giờ mệt mỏi, có bao giờ chúng ta ngồi đếm xem ơn Chúa, và không thể nào đếm nổi. Chúng ta cứ nhận, nhận mãi, nhưng lời tạ ơn hiếm họa cũng chỉ trên môi miệng : “Lạy Chúa, lạy Chúa, con tạ ơn Chúa.” nhưng chẳng làm gì để đáp trả. Chúa nói : “Anh em đã nhận nhưng không thì cũng hãy cho đi nhưng không.” Vì sao chỉ có một người ngoại trở lại tôn vinh Thiên Chúa. Phải chăng vì chúng ta là con cái, nên con cái có quyền nhận lãnh như đó là bổn phận của cha mẹ. Còn người ngoại, không phải là con nên họ mới tỏ lòng biết ơn. Với con số mười người, mà chín người không trở lại. Thật là xót xa. Con người vẫn vô ơn với Thiên Chúa. Thiên Chúa biết rõ điều đó nhưng Ngài vẫn yêu thương. Mặc kệ con người vong ân bội nghĩa. Người vẫn không ngừng ban ơn trong bí tích Thánh Thể. Người chữa lành bao tâm hồn trong bí tích Hòa Giải. Người tuôn đổ muôn vàn ơn trong vũ trụ.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con mang thân xác phàm hèn, là còn nhiều yếu đuối bệnh tật, bệnh tật thể xác và tâm hồn. Chúa yêu thương hiến mạng để cứu chúng con. Chúa biết rõ lòng chúng con vô ơn bội nghĩa, chẳng màng đến tình yêu Chúa, Chúa mong mỏi chờ đợi chúng con trở lại tôn vinh Chúa : Trong bí tích Thánh Thể; trong Bí tích Giải tội, để tiếp tục chữa lành tâm hồn chúng con. Chúng con cũng trong số chín người không trở lại cảm tạ Chúa. Lạy Chúa, xin tha thứ cho lòng vô ơn của chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN XXXII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 17, 20 – 25
20 Khi ấy, người Pharisêu hỏi Đức Giêsu bao giờ Triều Đại Thiên Chúa đến. Người trả lời : “Triều Đại Thiên Chúa không đến một cách hiển nhiên có thể quan sát được. 21 Và người ta sẽ không nói : ‘Ở đây này !’ hay ‘Ở kia kìa !’, vì này Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông.”
Suy niệm :
“Bao giờ Triều Đại Thiên Chúa đến?”. Đây cũng là điều nhiều người muốn biết. Triều Đại Thiên Chúa đến không như một cuộc cách mạng ; Không đến như triều đại một vị vua, một chủ tịch, hay một vị cầm quyền thế gian. Nó đã bắt đầu hoạt động từ trong lòng nơi những ai tin và đón nhận Tin Mừng. Ai tin thì Triều Đại Thiên Chúa là của họ.
Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa chúng ta, ngay trong cuộc sống hằng ngày. Hạnh phúc cho những ai nhận Thiên Chúa là Triều Đại của họ ở dưới thế này. Họ sẽ không còn lo âu, buồn khổ. Họ được hạnh phúc ngay giữa những bất hạnh, nghèo khổ, bị khinh rẻ, bị áp bức, bất công. Triều Đại Thiên Chúa nơi tâm hồn những người biết yêu thương, không oán thù, ghen ghét, chẳng tranh chấp, bon chen. Triều Đại Thiên Chúa không lệ thuộc nơi mọi thứ tiện nghi vật chất, nhưng trong tâm hồn người công chính.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa dạy chúng con cầu nguyện : Xin cho Triều Đại Cha mau đến. Giữa thời đại hôm nay, con người phạm tội kiêu ngạo, muốn làm chủ mọi sự, họ quên lãng Thiên Chúa. Chúng con đặt dưới chân thánh giá Chúa, những người đang bị nguyền rủa, bị xã hội khinh chê, ruồng bỏ, những người nghèo đói, đau khổ. Xin cho họ đón nhận Triều Đại Thiên Chúa ngay nơi trần thế này, để mọi đau khổ sẽ trở thành niềm vui vì Thiên Chúa đang ở giữa tâm hồn họ. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN XXXII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 17, 26 – 37
26 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : “Cũng như thời ông Nô-ê, sự việc đã xảy ra cách nào, thì trong những ngày của Con Người, sự việc cũng sẽ xảy ra như vậy. 27 Thiên hạ ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Nô-ê vào tàu, và nạn hồng thủy ấp tới, tiêu diệt tất cả.
Suy niệm :
Ngày ấy đến một cách rất bình thường, khi mọi sinh hoạt vẫn đều đặn. “Thiên hạ ăn uống, cưới vợ lấy chồng” Mọi người đang mải mê mọi sự thế gian : Người người lo tất bật với công việc, có người lo ăn uống, vui chơi hưởng thụ, lại có những người say sưa mua sắm, tiêu sài, đam mê xác thịt, chẳng lo gì đến ngày tận diệt, chẳng nghe lời Chúa hằng ngày vẫn kêu gọi : “Hãy sám hối.” Ba lời Mẹ Fatima yêu thương nhắn nhủ con cái Mẹ vẫn thôi thúc : “Hãy ăn năn sám hối.” Nhưng chúng ta chẳng chút quan tâm, vẫn lo mọi sinh hoạt : ăn uống, dựng vợ, gả chồng. Vẫn làm việc, buôn bán, hay xem phim, mua sắm, du lịch, tiệc tùng … Chúng ta không bỏ qua một cơ hội cuộc vui nào, tất cả cứ tận hưởng cuộc sống. Hai người đang cùng làm việc chung với nhau, cùng ngủ một giường, cùng ở một nhà, thì một người được cứu, còn một người thì không.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Giờ đây, chúng con đã bỏ hết mọi sự để ở với Chúa trong giờ cầu nguyện này. Dù thân xác cũng có lúc mệt mỏi, có những thứ giữ chúng con ở lại với nó, nghỉ ngơi, phim ảnh, công việc, gia đình, nhưng chúng con đã cố gắng bỏ lại hết để đến với Chúa. Chúng con đặt dưới chân thánh giá Chúa thân xác yếu hèn của chúng con, xin Chúa ban thêm sức mạnh, niềm tin, để chúng con chiến đấu với những cám dỗ, xin đừng để chúng con bị tiêu diệt, nhưng chúng con tin, và chờ đợi cho tới ngày được sống bên Chúa mãi mãi. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN XXXII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 18, 1 – 8
1 Khi ấy, Đức Giêsu kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí. 2 Người nói : “Trong thành kia, có một ông quan tòa. Ông chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì. 3 Trong thành đó cũng có một bà góa”…
Suy niệm :
Nhiều sự bất công, những chuyện phi lý trong cuộc đời đã làm nhiều người mất niềm tin, rơi vào cảnh chán nản, thất vọng. Họ nghĩ về Thiên Chúa như : “Một quan tòa chẳng coi ai ra gì.” Nếu Thiên Chúa công bằng, thì tại sao lại có nhiều sự không công bằng chút nào trong cuộc sống. Tại sao người sống hiền lành, công chính, lại gặp nhiều đau khổ, nghèo khó, thiếu thốn, lại còn mang nhiều bệnh tật, và bao cảnh bất công, sự ác làm điên đảo người công chính, chân thật. Còn nhiều người ác lại cứ thành công, giàu có, địa vị. Người ta chỉ biết trách Thiên Chúa, nhưng họ không kiên trì cầu nguyện, họ không muốn chờ đợi. Bà góa thời đó bị mọi người khinh rẻ, bị ruồng bỏ, nhưng nhờ lòng kiên trì, bà đã được thỏa nguyện. Chúa Giêsu dạy : “Phải cầu nguyện luôn, không được nản chí”
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. “Những kẻ ngày đêm hằng kêu cứu với Người, lẽ nào Người bắt họ chờ đợi, người sẽ minh xét cho họ”. Chúng con đặt dưới chân thánh giá Chúa, lời cầu nguyện tha thiết của những người gặp bất hạnh, đang thất vọng, chán nản. Những kẻ bị ruồng bỏ, những người đau khổ, bị ngược đãi, bị oan ức của xã hội đầy dẫy sự bất công, thế lực và áp bức, những cộng đoàn, những dòng tu đang phải chịu sự đàn áp, cưỡng chế, và đất nước thân yêu của chúng con, cũng chịu áp lực bởi tham ô, lũng đoạn. Xin Chúa thương xót an ủi, nâng đỡ, và thêm sức cho chúng con bền lòng vững chí cầu nguyện luôn luôn. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
16-11-2018, 06:03 PM
CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN B
Tin Mừng : Mc 13, 24= 32
29 “Khi thấy những điều ấy xảy ra, anh em hãy biết là Con Người đã đến gần, ở ngay ngoài cửa rồi. 30 Thầy bảo thật anh em : thế hệ này sẽ chẳng qua đi, trước khi mọi điều ấy xảy ra. 31 Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu.” 32 Còn về ngày giờ đó thì không ai biết được, ngay cả các thiên sứ trên trời hay người Con cũng không, chỉ có Chúa Cha biết mà thôi.”
Suy niệm :
Chúng ta thường hay bàn tán về ngày tận thế, người ta cứ xôn xao và suy đoán về ngày đó như là đã biết trước vậy. Chúa Giêsu nói rất rõ : “Ngày giờ đó không ai biết được, ngay cả người Con.” Như vậy chẳng lẽ Chúa Giêsu không phải là Thiên Chúa như Chúa Cha sao ? Theo chú giải : Chúa Giêsu mang hai bản chất, Thiên Chúa và con người, Người là con người thật sự, trí thông hiểu vô biên của Thiên Chúa không thể hiện nơi tâm trí bản tính con người của Chúa Giêsu.
Hãy nghe Lời Chúa Giêsu cảnh báo, chúng ta đừng cứ lo lắng, rồi nghe những lời đồn đại, đừng xôn xao bàn tán, nhưng lo chuẩn bị tâm hồn luôn sẵn sàng, ngày đó không ai biết được, ngay cả các thiên sứ trên trời không biết. Ma quỷ nó không biết, nhưng nó cứ gieo vào lòng chúng ta những nỗi lo lắng làm ta dao động. Chúa nói : “Lúc đó, người ta sẽ nói ‘Người ở kia kìa, hay ở đây này’, chúng ta đừng nghe, đừng chạy theo nó”.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Thiên Chúa vẫn ban nhiều dấu hiệu để kêu gọi con người trở về với Chúa, nhưng loài người vẫn mê đắm trong đam mê tội lỗi. Chúng con đặt dưới chân thánh giá Chúa những người đang bị trói buộc trong nghiện ngập : say sưa rượu chè, ma túy, cờ bạc, tình cảm bất chính, những người sống trong đường tội lỗi. Xin Chúa giải thoát họ khỏi sự yếu hèn, xin cho họ can đảm dứt khoát từ chối những cám dỗ của xác thịt. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 18, 35 – 43
Đức Giêsu hỏi : 41 “Anh muốn tôi làm gì cho anh ?” Anh mù đáp : “Lạy Ngài, xin cho tôi nhìn thấy được.” 42 Đức Giêsu nói : “Anh nhìn thấy đi ! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.” 43 Lập tức, anh ta nhìn thấy được và theo Người, vừa đi vừa tôn vinh Thiên Chúa.
Suy niệm :
Tình trạng anh mù : Anh không làm ăn gì được vì mắt không nhìn thấy, anh phải lê lết ăn xin bên vệ đường. Cuộc đời anh thật cô đơn, buồn tủi, chỉ toàn bóng tối. Gặp được Ngài, anh vui mừng reo lên, anh không xin điều gì khác, không cần tiền bạc, của cải, anh chỉ tha thiết xin một điều : “Lạy Ngài, xin cho tôi được thấy.
Dù mắt thể lý chúng ta không bị mù, chúng ta nhìn thấy rõ mọi thứ, nhưng nguy hiểm hơn khi tâm hồn ta đang bị mù mà ta không nhận ra. Khi đến với Chúa, chúng ta xin mọi thứ : Xin của cải vật chất, xin thành công trong công việc, xin sức khỏe thể xác, xin mọi thứ nhu cầu. Chúng ta không nhận ra mình đang bị mù, và chẳng bao giờ chúng ta xin cho được nhìn thấy.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa ban cho chúng con đôi mắt, để nhìn ngắm vũ trụ Chúa tạo dựng thật đẹp, thật hoàn mỹ trong cuộc sống. Nhưng chúng con không nhận ra bệnh mù trầm trọng trong tâm hồn chúng con. Chúng con không nhìn thấy tình yêu thương của Chúa trong mọi sự tốt đẹp hoàn hảo Chúa đã sắp sẵn trong cuộc đời chúng con ; chúng con mù, không nhìn thấy bao nỗi khổ nơi tha nhân chung quanh chúng con, không nhìn thấy bản thân chúng con đầy lỗi lầm, khuyết điểm. Giờ đây, chúng con chỉ khao khát xin một điều, xin mở mắt tâm hồn chúng con, để con nhìn thấy và đi theo Chúa, tôn vinh chúc tụng Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 19, 1 – 10
1 Sau khi vào Giê-ri-khô, Đức Giêsu đi ngang qua thành phố ấy. 2 Ở đó có một người tên là Da-kêu ; ông đứng đầu những người thu thuế, và là người giàu có, 3 Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giêsu là ai, nhưng không được, vì dân chúng thì đông, mà ông ta lại lùn. 4 Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giêsu, vì Người sắp đi qua đó.
Suy niệm :
Ông Da-kêu đứng đầu những người thu thuế, ông bị xếp vào loại tội lỗi, bị khinh ghét vì ông bắt tay làm việc với ngoại bang, thu thuế, bóc lột dân nghèo. Ngày nay người ta cũng ghét những người thu thuế, nhất là những người đứng đầu, họ đặt ra nhiều loại thuế, gom tiền của người dân, họ xử phạt kể cả những người buôn thúng bán bưng nghèo khổ. Ông Da-kêu là người giàu có, danh giá, quyền thế. Nhiều người vẫn thèm muốn được địa vị như ông. Ông nghe danh Giêsu, lòng ông ao ước một lần gặp Người, vừa nghe Người sắp đi qua, ông vội tìm cách để nhìn thấy Người. Ông quên đi tư cách của người đứng đầu, quên đi địa vị được mọi người nể trọng, ông trở nên như thẻ thơ, trèo lên cây sung, đeo tòng teng trên đó, miễn ông được thấy Người.
Và sự bất ngờ đã xảy đến làm thay đổi hẳn cuộc đời của ông : Kìa, Người muốn đến nhà ông. Chúa Giêsu đến Giê-ri-khô ngày hôm ấy để cứu một người giàu có. Mà điều khiến ông được Chúa đến cứu, chỉ là tò mò muốn nhìn xem Đức Giêsu.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa đến để cứu độ tất cả : Chúa cứu người tội lỗi, bị mọi người khinh ghét ; Chúa cứu ông Da-kêu vì một lần ông muốn nhìn xem để biết Chúa ; Chúa cứu bất cứ ai, dù chỉ một lần đi ngang qua cuộc đời người ấy. Xin ánh mắt Chúa nhìn đến con là kẻ tội lỗi, xin giải thoát gia đình con khỏi mọi trói buộc của vật chất, xin cho cả nhà con được ơn cứu độ. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 19, 11 – 28
20 “Rồi người thứ ba đến trình : ‘Thưa ngài, nén bạc của ngài đây, tôi đã bọc khăn giữ kỹ. 21 Tôi sợ ngài, vì ngài là người khắc nghiệt, đòi cái không gửi, gặt cái không gieo.’ 22 Ông nói : ‘Hỡi đầy tớ tồi tệ ! Tôi cứ lời miệng anh mà xử anh. Anh đã biết tôi là người khắc nghiệt… 23 Thế sao anh không gửi bạc của tôi vào ngân hàng ? Có vậy, khi tôi mới rút ra được cả vốn lẫn lời chứ !’
Suy niệm :
Chúa ban cho mỗi người một khả năng khác nhau, có người thật giỏi, cũng có người yếu kém, khờ dại. Có người giàu cũng có người nghèo khổ. Mỗi người Chúa ban cho mỗi tài năng khác, để cộng tác làm cho cuộc sống tươi đẹp, Nước Chúa được phát triển. Chúa không đòi buộc người nào cũng phải sinh lợi gấp năm gấp mười, nhưng tùy khả năng của mình.
Dù chúng ta không làm được những việc lớn, nhưng Chúa muốn dùng cả những cái tầm thường nhất của ta, đừng để mình trở thành vô dụng, không sinh ích lợi gì. Đừng chôn dấu nén bạc, như người đầy tớ lười biếng. Chúng ta đi lễ, giữ trọn lề luật, nén bạc lãnh nhận từ khi Rửa tội vẫn còn nguyên vẹn, nhưng chưa sinh lợi cho Hội Thánh thì vẫn chưa đủ, hãy dùng khả năng Chúa ban để làm cho nhiều người được biết Chúa.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con nhiều khi cũng cảm nhận Chúa là ông chủ hà khắc. Giữ đạo không phải vì yêu Chúa, mà vì sợ Chúa phạt, chúng con ‘phải’ đi lễ, chứ không phải là ‘được’ dự lễ. Phải giữ các điều răn. Theo Chúa phải chịu khổ, chịu vác thánh giá, Chúa chẳng ban cho chúng con mọi thứ lợi lộc thế gian, mà còn dạy Tám Mối Phúc : nghèo đói, bất công, vu khống, bách hại… Xin cho chúng con làm tất cả với lòng yêu mến Chúa, làm cho Nước Chúa lan rộng bằng khả năng của mình . Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 19, 41 – 44
41 Khi đến gần Giêrusalem và trông thấy thành, Đức Giêsu khóc thương 42 mà nói : “Phải chi ngày hôm nay ngươi nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi ! Nhưng hiện giờ điều ấy còn bị che khuất, mắt ngươi không thấy được.
Suy niệm :
Giêrusalem là niềm tự hào của dân Israel. Chúa Giêsu nhìn thấy sự bình an lúc này, và tương lai sẽ bị tàn phá, không còn hòn đá nào trên hòn đá nào. Chúa khóc thương thành : “Sẽ tới những ngày quân thù bao vây công hãm. Chúng sẽ đè bẹp ngươi và con cái ở giữa ngươi.” Con người có cố gắng xây dựng thế nào, đào bờ đắp lũy, nhà cao cửa rộng, kho lẫm đầy ứ, rồi cũng có ngày nó tàn lụi. Chúng ta có dốc sức bồi đắp cho cuộc sống này thật vững : địa vị, danh vọng, quyền thế… thì cũng sẽ đến ngày nó chẳng còn tồn tại.
Những gì đem lại bình an cho chúng ta mỗi ngày : Mỗi Thánh Lễ là biến cố Đồi Sọ lại diễn ra, chúng ta được tham dự vào Tiệc Thánh chính Chúa cử hành, được lãnh nhận Thánh Thể chính Chúa thánh hiến. Mỗi lần chúng ta đọc Lời Chúa, là đọc lời từ chính miệng Chúa đã công bố năm xưa. Hiện giờ mắt chúng ta còn bị che khuất, không nhìn thấy, nhưng lòng chúng ta tin vững chắc những ơn ích Chúa ban là đầy đủ, trọn vẹn.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa khóc thương thành Giêrusalem nguy nga diễm lệ, sẽ có ngày sụp đổ. Chúng con vẫn biết đời sống này chỉ là tạm bợ, có cố công xây dựng thì cũng đến lúc nào đó, chúng con lại trở về với bụi đất. Xin cho chúng con biết khôn ngoan, biết dốc sức lo tích lũy của cải thiêng liêng. Và ngay giờ Thánh này : Những lời kinh, tiếng hát, lời cầu nguyện của chúng con là kho tàng bền vững, không ai lấy mất được. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 19, 45 – 48
45 Khi ấy, Đức Giêsu vào Đền Thờ. Người bắt đầu đuổi những kẻ đang buôn bán 46 và nói với họ : “Đã có lời chép rằng : Nhà Ta sẽ là nhà cầu nguyện, thế mà các người đã biến thành sào huyệt của bọn cướp !” 47 Hằng ngày, Người giảng dạy trong Đền Thờ. Các thượng tế và kinh sư tìm cách giết Người, cả các thân hào trong dân cũng vậy. 48 Nhưng họ không biết phải làm sao, vì toàn dân say mê nghe Người.
Suy niệm :
Ngày nay, Nhà Chúa được xây dựng khắp nơi, chúng con đi đến đâu cũng có nhà thờ, nhà nguyện. Chúa hiện diện thật sự để chúng con đến cầu nguyện, tâm sự, bàn hỏi, và tâm hồn được nghỉ ngơi bên Chúa. Nhưng thật buồn vì có nhiều nhà thờ bỏ hoang, không có người đến cầu nguyện. Và nhiều nhà thờ đã biến thành nơi buôn bán, thành công viên, nhà hàng và các cơ sở khác.
Nhất là đền thờ tâm hồn chúng con, Chúa đã ngự ở đó, Mình Thánh Chúa đã hòa nhập trong thân xác phàm hèn chúng con, để chúng con thờ phượng, tôn vinh, để loan truyền ơn cứu độ và quyền năng Chúa. Nhưng đã nhiều lần chúng con làm ô uế, vì những lợi lộc, gian dối, vì mưu tính thế gian, vì chất chứa sự hận thù, ích kỷ, biết bao lỗi lầm xúc phạm Chúa. Chúng con làm ô uế thân xác là đền thờ cao quý Chúa đã ngự vào.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con đến đây tôn vinh, chúc tụng Chúa ở nơi thờ phượng này. Xin Chúa tha thứ những lần chúng con đã xúc phạm nơi thánh thiêng. Những lần chúng con rước Chúa vào đền thờ tâm hồn cách bất xứng, những lần chúng con chứa chấp trong lòng những cướp bóc, gian tà, những lần chúng con đã làm ô uế thân xác. Xin Chúa xua đuổi mọi thứ ô uế ra khỏi tâm hồn chúng con, để xứng đáng là đền thờ nơi Chúa đến ngự. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 20, 27 – 40
34 Đức Giêsu đáp : “Con cái đời này lấy vợ gả chồng, 35 chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết, thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. 36 Qủa thật, họ không thể chết nữa, vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa, vì là con cái sự sống lại… 38 Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với Người, tất cả đều đang sống.”
Suy niệm :
Sự sống lại, không phải là trở về với đời sống chúng ta hiện nay, không phải là bắt đầu một kiếp sống khác. Sự sống lại là công trình của Thần Khí Thiên Chúa, và không bao giờ phải chết nữa. Cuộc sống hiện tại chỉ là giới hạn : “Chúa nổi xung, đời chúng con tàn tạ, kiếp sống thoảng qua : một tiếng thở dài. Tính tuổi thọ trong ngoài bảy chục, mạnh giỏi chăng là được tám mươi…” Cuộc sống không có gì là tồn tại. Còn sự sống lại là vĩnh cửu, Thiên Chúa của chúng ta là Thiên Chúa của kẻ sống. Nếu đem so sánh hay cân nhắc để chọn lựa : một bên là hạnh phúc đời này, giàu có, danh vọng; còn một đàng là hạnh phúc vĩnh cửu. Vậy, sao ta không dám trao đổi, thí mạng sống đời này, để đổi lấy sự sống đời đời.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con tin sự sống lại là chủ đích cho cuộc đời hiện tại. Nhưng vẫn nhiều khi chúng con muốn chọn mọi thứ hạnh phúc tạm đời này. Chúng con xây dựng đời mình nơi của cải, vật chất. Chúng con tìm kiếm sự an toàn trên bậc thang danh vọng. Chúng con ảo tưởng hạnh phúc là hưởng thụ, đam mê lạc thú trần gian. Giờ đây, chúng con đang ở trước mặt Chúa, dâng lời kinh, tiếng hát, sốt sắng cầu nguyện. Xin ban thêm lòng tin cho chúng con, để ngay bây giờ, chúng con biết đặt hết niềm hy vọng và lòng khao khát sự sống vĩnh cửu. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
25-11-2018, 07:06 AM
CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN B
Tin Mừng : Mc 13, 24= 32
29 “Khi thấy những điều ấy xảy ra, anh em hãy biết là Con Người đã đến gần, ở ngay ngoài cửa rồi. 30 Thầy bảo thật anh em : thế hệ này sẽ chẳng qua đi, trước khi mọi điều ấy xảy ra. 31 Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu.” 32 Còn về ngày giờ đó thì không ai biết được, ngay cả các thiên sứ trên trời hay người Con cũng không, chỉ có Chúa Cha biết mà thôi.”
Suy niệm :
Chúng ta thường hay bàn tán về ngày tận thế, người ta cứ xôn xao và suy đoán về ngày đó như là đã biết trước vậy. Chúa Giêsu nói rất rõ : “Ngày giờ đó không ai biết được, ngay cả người Con.” Như vậy chẳng lẽ Chúa Giêsu không phải là Thiên Chúa như Chúa Cha sao ? Theo chú giải : Chúa Giêsu mang hai bản chất, Thiên Chúa và con người, Người là con người thật sự, trí thông hiểu vô biên của Thiên Chúa không thể hiện nơi tâm trí bản tính con người của Chúa Giêsu.
Hãy nghe Lời Chúa Giêsu cảnh báo, chúng ta đừng cứ lo lắng, rồi nghe những lời đồn đại, đừng xôn xao bàn tán, nhưng lo chuẩn bị tâm hồn luôn sẵn sàng, ngày đó không ai biết được, ngay cả các thiên sứ trên trời không biết. Ma quỷ nó không biết, nhưng nó cứ gieo vào lòng chúng ta những nỗi lo lắng làm ta dao động. Chúa nói : “Lúc đó, người ta sẽ nói ‘Người ở kia kìa, hay ở đây này’, chúng ta đừng nghe, đừng chạy theo nó”.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Thiên Chúa vẫn ban nhiều dấu hiệu để kêu gọi con người trở về với Chúa, nhưng loài người vẫn mê đắm trong đam mê tội lỗi. Chúng con đặt dưới chân thánh giá Chúa những người đang bị trói buộc trong nghiện ngập : say sưa rượu chè, ma túy, cờ bạc, tình cảm bất chính, những người sống trong đường tội lỗi. Xin Chúa giải thoát họ khỏi sự yếu hèn, xin cho họ can đảm dứt khoát từ chối những cám dỗ của xác thịt. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 18, 35 – 43
Đức Giêsu hỏi : 41 “Anh muốn tôi làm gì cho anh ?” Anh mù đáp : “Lạy Ngài, xin cho tôi nhìn thấy được.” 42 Đức Giêsu nói : “Anh nhìn thấy đi ! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.” 43 Lập tức, anh ta nhìn thấy được và theo Người, vừa đi vừa tôn vinh Thiên Chúa.
Suy niệm :
Tình trạng anh mù : Anh không làm ăn gì được vì mắt không nhìn thấy, anh phải lê lết ăn xin bên vệ đường. Cuộc đời anh thật cô đơn, buồn tủi, chỉ toàn bóng tối. Gặp được Ngài, anh vui mừng reo lên, anh không xin điều gì khác, không cần tiền bạc, của cải, anh chỉ tha thiết xin một điều : “Lạy Ngài, xin cho tôi được thấy.
Dù mắt thể lý chúng ta không bị mù, chúng ta nhìn thấy rõ mọi thứ, nhưng nguy hiểm hơn khi tâm hồn ta đang bị mù mà ta không nhận ra. Khi đến với Chúa, chúng ta xin mọi thứ : Xin của cải vật chất, xin thành công trong công việc, xin sức khỏe thể xác, xin mọi thứ nhu cầu. Chúng ta không nhận ra mình đang bị mù, và chẳng bao giờ chúng ta xin cho được nhìn thấy.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa ban cho chúng con đôi mắt, để nhìn ngắm vũ trụ Chúa tạo dựng thật đẹp, thật hoàn mỹ trong cuộc sống. Nhưng chúng con không nhận ra bệnh mù trầm trọng trong tâm hồn chúng con. Chúng con không nhìn thấy tình yêu thương của Chúa trong mọi sự tốt đẹp hoàn hảo Chúa đã sắp sẵn trong cuộc đời chúng con ; chúng con mù, không nhìn thấy bao nỗi khổ nơi tha nhân chung quanh chúng con, không nhìn thấy bản thân chúng con đầy lỗi lầm, khuyết điểm. Giờ đây, chúng con chỉ khao khát xin một điều, xin mở mắt tâm hồn chúng con, để con nhìn thấy và đi theo Chúa, tôn vinh chúc tụng Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 19, 1 – 10
1 Sau khi vào Giê-ri-khô, Đức Giêsu đi ngang qua thành phố ấy. 2 Ở đó có một người tên là Da-kêu ; ông đứng đầu những người thu thuế, và là người giàu có, 3 Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giêsu là ai, nhưng không được, vì dân chúng thì đông, mà ông ta lại lùn. 4 Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giêsu, vì Người sắp đi qua đó.
Suy niệm :
Ông Da-kêu đứng đầu những người thu thuế, ông bị xếp vào loại tội lỗi, bị khinh ghét vì ông bắt tay làm việc với ngoại bang, thu thuế, bóc lột dân nghèo. Ngày nay người ta cũng ghét những người thu thuế, nhất là những người đứng đầu, họ đặt ra nhiều loại thuế, gom tiền của người dân, họ xử phạt kể cả những người buôn thúng bán bưng nghèo khổ. Ông Da-kêu là người giàu có, danh giá, quyền thế. Nhiều người vẫn thèm muốn được địa vị như ông. Ông nghe danh Giêsu, lòng ông ao ước một lần gặp Người, vừa nghe Người sắp đi qua, ông vội tìm cách để nhìn thấy Người. Ông quên đi tư cách của người đứng đầu, quên đi địa vị được mọi người nể trọng, ông trở nên như thẻ thơ, trèo lên cây sung, đeo tòng teng trên đó, miễn ông được thấy Người.
Và sự bất ngờ đã xảy đến làm thay đổi hẳn cuộc đời của ông : Kìa, Người muốn đến nhà ông. Chúa Giêsu đến Giê-ri-khô ngày hôm ấy để cứu một người giàu có. Mà điều khiến ông được Chúa đến cứu, chỉ là tò mò muốn nhìn xem Đức Giêsu.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa đến để cứu độ tất cả : Chúa cứu người tội lỗi, bị mọi người khinh ghét ; Chúa cứu ông Da-kêu vì một lần ông muốn nhìn xem để biết Chúa ; Chúa cứu bất cứ ai, dù chỉ một lần đi ngang qua cuộc đời người ấy. Xin ánh mắt Chúa nhìn đến con là kẻ tội lỗi, xin giải thoát gia đình con khỏi mọi trói buộc của vật chất, xin cho cả nhà con được ơn cứu độ. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 19, 11 – 28
20 “Rồi người thứ ba đến trình : ‘Thưa ngài, nén bạc của ngài đây, tôi đã bọc khăn giữ kỹ. 21 Tôi sợ ngài, vì ngài là người khắc nghiệt, đòi cái không gửi, gặt cái không gieo.’ 22 Ông nói : ‘Hỡi đầy tớ tồi tệ ! Tôi cứ lời miệng anh mà xử anh. Anh đã biết tôi là người khắc nghiệt… 23 Thế sao anh không gửi bạc của tôi vào ngân hàng ? Có vậy, khi tôi mới rút ra được cả vốn lẫn lời chứ !’
Suy niệm :
Chúa ban cho mỗi người một khả năng khác nhau, có người thật giỏi, cũng có người yếu kém, khờ dại. Có người giàu cũng có người nghèo khổ. Mỗi người Chúa ban cho mỗi tài năng khác, để cộng tác làm cho cuộc sống tươi đẹp, Nước Chúa được phát triển. Chúa không đòi buộc người nào cũng phải sinh lợi gấp năm gấp mười, nhưng tùy khả năng của mình.
Dù chúng ta không làm được những việc lớn, nhưng Chúa muốn dùng cả những cái tầm thường nhất của ta, đừng để mình trở thành vô dụng, không sinh ích lợi gì. Đừng chôn dấu nén bạc, như người đầy tớ lười biếng. Chúng ta đi lễ, giữ trọn lề luật, nén bạc lãnh nhận từ khi Rửa tội vẫn còn nguyên vẹn, nhưng chưa sinh lợi cho Hội Thánh thì vẫn chưa đủ, hãy dùng khả năng Chúa ban để làm cho nhiều người được biết Chúa.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con nhiều khi cũng cảm nhận Chúa là ông chủ hà khắc. Giữ đạo không phải vì yêu Chúa, mà vì sợ Chúa phạt, chúng con ‘phải’ đi lễ, chứ không phải là ‘được’ dự lễ. Phải giữ các điều răn. Theo Chúa phải chịu khổ, chịu vác thánh giá, Chúa chẳng ban cho chúng con mọi thứ lợi lộc thế gian, mà còn dạy Tám Mối Phúc : nghèo đói, bất công, vu khống, bách hại… Xin cho chúng con làm tất cả với lòng yêu mến Chúa, làm cho Nước Chúa lan rộng bằng khả năng của mình . Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 19, 41 – 44
41 Khi đến gần Giêrusalem và trông thấy thành, Đức Giêsu khóc thương 42 mà nói : “Phải chi ngày hôm nay ngươi nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi ! Nhưng hiện giờ điều ấy còn bị che khuất, mắt ngươi không thấy được.
Suy niệm :
Giêrusalem là niềm tự hào của dân Israel. Chúa Giêsu nhìn thấy sự bình an lúc này, và tương lai sẽ bị tàn phá, không còn hòn đá nào trên hòn đá nào. Chúa khóc thương thành : “Sẽ tới những ngày quân thù bao vây công hãm. Chúng sẽ đè bẹp ngươi và con cái ở giữa ngươi.” Con người có cố gắng xây dựng thế nào, đào bờ đắp lũy, nhà cao cửa rộng, kho lẫm đầy ứ, rồi cũng có ngày nó tàn lụi. Chúng ta có dốc sức bồi đắp cho cuộc sống này thật vững : địa vị, danh vọng, quyền thế… thì cũng sẽ đến ngày nó chẳng còn tồn tại.
Những gì đem lại bình an cho chúng ta mỗi ngày : Mỗi Thánh Lễ là biến cố Đồi Sọ lại diễn ra, chúng ta được tham dự vào Tiệc Thánh chính Chúa cử hành, được lãnh nhận Thánh Thể chính Chúa thánh hiến. Mỗi lần chúng ta đọc Lời Chúa, là đọc lời từ chính miệng Chúa đã công bố năm xưa. Hiện giờ mắt chúng ta còn bị che khuất, không nhìn thấy, nhưng lòng chúng ta tin vững chắc những ơn ích Chúa ban là đầy đủ, trọn vẹn.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa khóc thương thành Giêrusalem nguy nga diễm lệ, sẽ có ngày sụp đổ. Chúng con vẫn biết đời sống này chỉ là tạm bợ, có cố công xây dựng thì cũng đến lúc nào đó, chúng con lại trở về với bụi đất. Xin cho chúng con biết khôn ngoan, biết dốc sức lo tích lũy của cải thiêng liêng. Và ngay giờ Thánh này : Những lời kinh, tiếng hát, lời cầu nguyện của chúng con là kho tàng bền vững, không ai lấy mất được. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 19, 45 – 48
45 Khi ấy, Đức Giêsu vào Đền Thờ. Người bắt đầu đuổi những kẻ đang buôn bán 46 và nói với họ : “Đã có lời chép rằng : Nhà Ta sẽ là nhà cầu nguyện, thế mà các người đã biến thành sào huyệt của bọn cướp !” 47 Hằng ngày, Người giảng dạy trong Đền Thờ. Các thượng tế và kinh sư tìm cách giết Người, cả các thân hào trong dân cũng vậy. 48 Nhưng họ không biết phải làm sao, vì toàn dân say mê nghe Người.
Suy niệm :
Ngày nay, Nhà Chúa được xây dựng khắp nơi, chúng con đi đến đâu cũng có nhà thờ, nhà nguyện. Chúa hiện diện thật sự để chúng con đến cầu nguyện, tâm sự, bàn hỏi, và tâm hồn được nghỉ ngơi bên Chúa. Nhưng thật buồn vì có nhiều nhà thờ bỏ hoang, không có người đến cầu nguyện. Và nhiều nhà thờ đã biến thành nơi buôn bán, thành công viên, nhà hàng và các cơ sở khác.
Nhất là đền thờ tâm hồn chúng con, Chúa đã ngự ở đó, Mình Thánh Chúa đã hòa nhập trong thân xác phàm hèn chúng con, để chúng con thờ phượng, tôn vinh, để loan truyền ơn cứu độ và quyền năng Chúa. Nhưng đã nhiều lần chúng con làm ô uế, vì những lợi lộc, gian dối, vì mưu tính thế gian, vì chất chứa sự hận thù, ích kỷ, biết bao lỗi lầm xúc phạm Chúa. Chúng con làm ô uế thân xác là đền thờ cao quý Chúa đã ngự vào.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con đến đây tôn vinh, chúc tụng Chúa ở nơi thờ phượng này. Xin Chúa tha thứ những lần chúng con đã xúc phạm nơi thánh thiêng. Những lần chúng con rước Chúa vào đền thờ tâm hồn cách bất xứng, những lần chúng con chứa chấp trong lòng những cướp bóc, gian tà, những lần chúng con đã làm ô uế thân xác. Xin Chúa xua đuổi mọi thứ ô uế ra khỏi tâm hồn chúng con, để xứng đáng là đền thờ nơi Chúa đến ngự. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 20, 27 – 40
34 Đức Giêsu đáp : “Con cái đời này lấy vợ gả chồng, 35 chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết, thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. 36 Qủa thật, họ không thể chết nữa, vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa, vì là con cái sự sống lại… 38 Người không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với Người, tất cả đều đang sống.”
Suy niệm :
Sự sống lại, không phải là trở về với đời sống chúng ta hiện nay, không phải là bắt đầu một kiếp sống khác. Sự sống lại là công trình của Thần Khí Thiên Chúa, và không bao giờ phải chết nữa. Cuộc sống hiện tại chỉ là giới hạn : “Chúa nổi xung, đời chúng con tàn tạ, kiếp sống thoảng qua : một tiếng thở dài. Tính tuổi thọ trong ngoài bảy chục, mạnh giỏi chăng là được tám mươi…” Cuộc sống không có gì là tồn tại. Còn sự sống lại là vĩnh cửu, Thiên Chúa của chúng ta là Thiên Chúa của kẻ sống. Nếu đem so sánh hay cân nhắc để chọn lựa : một bên là hạnh phúc đời này, giàu có, danh vọng; còn một đàng là hạnh phúc vĩnh cửu. Vậy, sao ta không dám trao đổi, thí mạng sống đời này, để đổi lấy sự sống đời đời.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con tin sự sống lại là chủ đích cho cuộc đời hiện tại. Nhưng vẫn nhiều khi chúng con muốn chọn mọi thứ hạnh phúc tạm đời này. Chúng con xây dựng đời mình nơi của cải, vật chất. Chúng con tìm kiếm sự an toàn trên bậc thang danh vọng. Chúng con ảo tưởng hạnh phúc là hưởng thụ, đam mê lạc thú trần gian. Giờ đây, chúng con đang ở trước mặt Chúa, dâng lời kinh, tiếng hát, sốt sắng cầu nguyện. Xin ban thêm lòng tin cho chúng con, để ngay bây giờ, chúng con biết đặt hết niềm hy vọng và lòng khao khát sự sống vĩnh cửu. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
25-11-2018, 07:07 AM
ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ NĂM B
Tin Mừng : Ga 18, 33b – 37
36 Đức Giêsu trả lời : “Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu Nước tôi thuộc về thế gian này, thuộc hạ của tôi đã chiến đấu, để tôi không bị nộp cho người Do Thái. Nhưng thật ra, Nước tôi không thuộc chốn này.
Suy niệm :
Hôm nay, ngày Chúa Nhật cuối cùng của năm phụng vụ, Giáo Hội đặc biệt tôn vinh Chúa Giêsu Kitô là Vua vũ trụ. Vương quyền của Chúa Giêsu được xác nhận vào lúc này thật là bất lợi, khi đang bị trói, bị dẫn đi ; Lúc đang là một tội nhân, bị cười nhạo, sỉ vả. Chúa Giêsu không làm vua như vua chúa trần gian, Ngài không bắt thiên hạ phục quyền mình. Còn vua Hê-rô-đê, hay viên tổng trấn có quyền hành trong tay, nhưng ông tự giam hãm trong chức vụ và tham vọng của mình, ông biết Người vô tội, muốn tha cho Người, nhưng ông không thể làm như ý mình muốn. Ông làm trái với lương tâm và kết án Người. Chúa Giêsu là Vua toàn thể vũ trụ. Người không chiếm lấy thế giới bằng vũ lực, nhưng nhờ vào lời chứng của những người sống trong chân lý. Nước Thiên Chúa là Nước tình yêu, chỉ chiếm được bằng tình yêu. Tất cả mọi vua chúa trần gian đều có ngày chấm dứt, nhưng Vua Giêsu Kitô thì bền vững mãi mãi.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con tôn vinh Chúa là Vua : Vua toàn thể vũ trụ ; Vua của đất nước con ; Vua của gia đình con ; và là Vua của chính tâm hồn con. Chúng con cùng cất lên lời ca tôn vinh Chúa là Vua : Hoan hô, Vua Giêsu. Hoan hô, Vua Giêsu. Ngài ngự đến thống trị cõi địa cầu. Hoan hô, Vua Giêsu. Hoan hô, Vua Giêsu. Ngài ngự đến thống trị tâm hồn con. Xin cho gia đình con, giáo xứ chúng con, và mọi dân mọi nước được quy tụ về một mối, tôn vinh một mình Chúa là Vua, xin cho Nước Chúa trị đến, Vương Quyền Chúa hiển trị. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 21, 1 – 4
1 Khi ấy, Đức Giêsu đang giảng dạy trong Đền Thờ. Người ngước mắt lên nhìn, thì thấy những người giàu đang bỏ tiền dâng cúng của họ vào thùng tiền. 2 Người cũng thấy một bà góa túng thiếu kia bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm. 3 Người liền nói : “Thầy bảo thật anh em : bà góa nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn ai hết.”
Suy niệm :
Chúa Giêsu ngước mắt lên nhìn, Chúa nhìn những người đến Đền Thờ, Chúa thấy trước tiên là những người giàu bỏ thật nhiều tiền, họ đi lên trước, hãnh diện bỏ tiền vào thùng, bỏ thật công khai, ai cũng nhìn thấy, sau cùng cũng đến lượt một bà góa nghèo túng thiếu, chẳng ai quan tâm đến bà, bà rụt rè tiến đến thùng tiền, bà ngại ngùng giấu kín đồng kẽm nhỏ trong tay, bỏ vào vội vàng rồi lẻn đi nơi khác. Những ánh mắt nhìn bà khinh rẻ, cười nhạo, nhưng ánh mắt của Chúa lại ngời lên niềm vui, bà đâu biết ánh mắt Người thán phục đang nhìn theo, các môn đệ cùng ngồi gần bên Chúa, các ông cũng thấy ai bỏ nhiều, ai bỏ ít, các ông cũng thầm cảm phục những người bỏ nhiều tiền kia, chẳng quan tâm để ý đến bà góa nghèo. Chúa biết suy nghĩ của các ông nên nói : “Bà góa nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn ai hết.”
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Giờ đây, Chúa cũng đang quan sát chúng con. Chúa thấy rõ lòng chúng con. Chúng con không dâng cúng tiền bạc, vật chất, nhưng chúng con dâng Chúa chút giờ mọn này : Dâng Chúa một chút công nhỏ để chạy đến đây với Chúa ; dâng Chúa một chút giờ mọn nghỉ ngơi; hy sinh giờ xem phim, giải trí; dâng Chúa mọi công việc chúng con chưa kịp làm để chạy đến với Chúa. Xin cho chúng con vững tin và cố gắng hơn, để dâng Chúa những đồng tiền kẽm nhỏ của chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 21, 5 – 11
5 Khi ấy, nhân có mấy người nói về Đền Thờ lộng lẫy nguy nga với những phiến đá đẹp và những đồ dâng cúng, Đức Giêsu bảo : 6 “Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào.”
Suy niệm :
Đền Thờ Giêrusalem nguy nga lộng lẫy, đó là niềm kiêu hãnh của dân Is-ra-el. Một công trình kiến trúc vĩ đại, họ đã xây dựng trong nhiều năm dài, không thể tính đến công sức cũng như mọi thứ quý giá dành cho công trình này. Trước sự chiêm ngưỡng và thán phục, Chúa cũng say sưa nhìn ngắm, tay Người sờ vào những phiến đá quý mát lạnh, lòng Người bỗng xúc động trước sự đẹp đẽ và cao ngạo của Đền Thờ, vì nó là lòng kiêu ngạo của dân Chúa. Họ tưởng rằng họ đang thờ phượng Thiên Chúa trong Đền Thờ nguy nga lộng lẫy, họ xứng đáng vì công trạng của mình. Chúa Giêsu thương khóc thành, cảnh báo ngày thành thánh bị phá hủy, đổ nát đến không còn tảng đá nào trên tảng đá nào.
Tất cả những gì con người xây dựng, dù kiên cố đến đâu, rồi cũng đến ngày tàn của nó. Nhưng chỉ có một triều đại vô cùng vô tận, kiên vững như bàn thạch, mặc dù hết lớp người này đến lớp người kia bị tàn sát, giết hại, nhưng Chúa Giêsu đã tuyên bố thật vững vàng : “Phêrô, con là đá, trên đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và không quyền lực nào phá đổ được.”
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con ra sức xây dựng cho cuộc sống hiện tại bằng những phương tiện vật chất, nhưng những thứ đó không tồn tại, sẽ có ngày không còn tảng đá nào trên tảng đá nào. Xin cho chúng con biết ra công gắng sức xây dựng đền thờ tâm hồn, bằng đá quý của sự cầu nguyện, hy sinh, bác ái, và sống Tám mối phúc, đó là đá tảng bền vững không bị mục nát, không quyền lực nào phá đổ được, cũng không bao giờ bị hư mất. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 21, 12 – 19
12 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : “Người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em, nộp anh em cho các hội đường, và bỏ tù, điệu anh em đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh Thầy. 13 Đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho Thầy… 17 Vì danh Thầy, anh em sẽ bị thù ghét. 18 Nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu. 19 Có kiên trì, anh em mới giữ được mạng sống mình.”
Suy niệm :
“Vì danh Thầy, anh em sẽ bị thù ghét.” Khi chúng ta làm điều ác thì bị thù ghét là chuyện bình thường. Nhưng khi ta sống tốt, làm việc bác ái, sống hết lòng vì anh em, sẵn sàng làm mọi việc vì danh Chúa. Lại nhận được những sự thù ghét, ganh tỵ, bị hãm hại. Nhất là khi với tất cả lòng nhiệt thành bừng cháy, muốn lao mình vào mọi khó khăn để cộng tác việc Chúa, nhưng ngay tức khắc bị cản trở, bị chê bai, chỉ trích đủ thứ, nhiều khi làm cho chúng ta chán nản, muốn bỏ cuộc. Hãy nhìn xem cuộc đời Chúa, Người đi giảng dạy, chữa lành bệnh tật, cứu người tội lỗi. Chúa đâu làm điều gì sai trái : “Người không bẻ gẫy cây lau bị dập, không nỡ dập tắt tim đèn còn khói.” Người yêu thương đón tiếp người bé mọn. Chúa dịu hiền cả với những người chống đối Người. Chúa làm điều gì cũng tốt đẹp cả, vậy mà họ tìm mọi cách để kết án, và cuối cùng thì giết chết Người.
Lời nguyện :
“Nhưng dù một sợi tóc trên đầu anh em cũng không bị mất đâu.” Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa biết chúng con rất dễ yếu đuối, ngã lòng. Chúa biết chúng con mau nản chí, nên Chúa dạy chúng con phải kiên trì. Chúa sẽ gìn giữ chúng con đến cả từ sợi tóc trên đầu. Không có ai có thể hại được chúng con. Xin cho chúng con vững tin vào Chúa, để luôn kiên trì giữ vững đức tin trước mọi thử thách trong đời. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 21, 20 – 28
27 Bấy giờ, thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến. 28 Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc.
Suy niệm :
Trước biết bao biến cố đang xảy ra : Nạn thiên tai, bão tố, lũ lụt, động đất, tai nạn xe cộ, bệnh tật, nhưng con người vẫn nhắm mắt làm ngơ, vẫn đắm chìm trong tội lỗi. Chúa Giêsu nói đến cuộc quang lâm của Người sẽ xảy đến. Chúng ta không sợ hãi trước những sự kiện xảy ra khắp nơi. Và đừng dửng dưng những biến cố hằng ngày : Thiên Chúa gởi đến cho chúng ta những tín hiệu, Thiên Chúa cho chúng ta nhiều cơ hội ; Thiên Chúa tạo điều kiện để chúng ta có cơ may được cứu thoát ; Người còn sắp đặt phương tiện, ban những bí tích là quà tặng vô giá, chúng ta được tha hồ lãnh nhận, để nhờ những quà tặng đó, chúng ta ngẩng đầu lên, tin vững sẽ được cứu chuộc.
Anh em hãy đứng thẳng lên, kiên trì trong cầu nguyện, Chúa Giêsu nhắc nhở : “Cầu nguyện không ngừng”. Chúng ta đang quá lơ là việc cầu nguyện, vì giữa những lo lắng vất vả cuộc sống, chúng ta bỏ quên việc cầu nguyện.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con tin và chờ ngày Chúa lại đến trong vinh quang. Chúng con cũng tin trong giờ phút thiêng liêng này, chúng con đang được hưởng nếm nguồn hạnh phúc cùng với các thiên thần, các thánh, được thờ lạy, tôn vinh Chúa. Chúa ban cho chúng con lãnh nhận dồi dào ơn phúc ngay trong cuộc đời trần thế này. Thế mà chúng con thường bỏ lỡ vì những lý do không đáng. Xin cho chúng con luôn sẵn sàng đón nhận mọi phương tiện Chúa ban, siêng năng đến với lòng thương xót Chúa, và nhất là đón nhận Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 21, 29 – 33
31 Khi thấy những điều đó xảy ra, thì hãy biết là Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. 32 Thầy bảo thật anh em : thế hệ này sẽ chẳng qua đi, trước khi mọi điều ấy xảy ra. 33 Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu.
Suy niệm :
“Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói, sẽ chẳng qua đâu.” Chúng ta chú trọng đến mọi thứ thuộc đời này : của cải, địa vị... Thế gian nhiều điều hấp dẫn lòng người, người ta đua nhau, dẫm đạp lên nhau để mong chiếm được, bất chấp mọi thủ đoạn, Mọi sự trong trời đất có ngày nó qua đi, không có gì là tồn tại mãi mãi. Có những nhân tài được ghi tên trong sổ sách, có những nhân vật lịch sử được lưu danh, được nhắc đến hay ghi tên trên đường phố, nhưng nó chỉ là một cái tên, có lúc sẽ bị mai một, còn chính họ thì đã trở về cát bụi. Chỉ có Lời vẫn mãi mãi tồn tại. Trải qua hơn 2000 năm, từng lời, từng chữ của Chúa Giêsu vẫn vang lên, gặp bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu người đổ máu, bao lớp người ngã xuống để làm chứng. Lời vẫn mãi mãi tồn tại. Những gì Chúa Giêsu tiên báo, chắc chắn nó sẽ xảy đến, chúng ta chuẩn bị sẵn sàng cho ngày đó.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Lời Chúa tha thiết mời gọi : “Hãy sám hối, vì Nước Thiên Chúa đã gần đến.” Trước những sự kiện xảy ra chung quanh chúng con : Khủng bố ; chiến tranh ; bệnh tật ; thiên tai ; thức ăn bị nhiễm độc hại ; màng bảo vệ của trái đất cũng bị đe dọa vì chính con người làm cho nó bị ô nhiễm. Xin Chúa thương xót chúng con, xin cho chúng con biết nhận biết những biến cố đang xảy đến, là dấu chỉ do lòng Thiên Chúa yêu thương nhân loại chúng con, đã gởi đến để nhắc nhở chúng con. Xin cho mọi người trong gia đình, trong giáo xứ, và cả nhân loại, mau ăn năn sám hối, để được ơn cứu độ.thoát. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 21, 34 – 36
34 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : “Anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo Ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em, 35 vì Ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất. 36 Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến, và đứng vững trước mặt Con Người.
Suy niệm :
Kết thúc năm phụng vụ, chúng ta lại nghe Chúa Giêsu kêu gọi : chốt điểm của tất cả mọi vấn nạn, mọi mối bận tâm về ngày mà lịch sử nhân loại chấm dứt, cuộc trở lại của Chúa Giêsu với tư cách là Thẩm Phán. Một lần nữa, Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn. Cầu nguyện là sức mạnh giúp chúng ta chiến đấu và chiến thắng, hầu thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến. Cầu nguyện ngày đêm nhắm đến sự cao xa hơn, giúp ta tránh khỏi những bước sa ngã có thể xảy ra; cầu nguyện là một trong các hình thức chúng ta cộng tác vào chương trình của Thiên Chúa. Chúng ta thấy rõ hiệu năng của cầu nguyện có sức vượt thắng tất cả, để được giải thoát khỏi mọi nặng nề, đau khổ hiện tại, và tiến đến hạnh phúc tương lai.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa biết rõ chúng con phận yếu sức, hèn mọn. Cứ lo mải mê mọi sự thế trần, thường quên lãng cầu nguyện. Những gì sắp xảy đến chẳng còn bao lâu nữa, làm sao chúng con có thể thoát khỏi, liệu chúng con có đứng vững nổi không? Chúa đã dạy cho chúng con lời cầu nguyện có sức mạnh cho sự kết thúc được mỹ mãn trong lời Kinh Lạy Cha. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, xin cứu thoát chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin cho chúng con kiên trì cầu nguyện, cầu nguyện luôn luôn, mọi nơi, mọi lúc. Xin giúp chúng con luôn tỉnh thức cầu nguyện. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
03-12-2018, 07:51 PM
CHÚA NHẬT THỨ I MÙA VỌNG NĂM C
Tin Mừng : Lc 21, 25-28. 34-36
25 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất, muôn dân sẽ lo lắng trước cảnh biển gào sóng thét. 26 Người ta sợ đến hồn xiêu phách lạc, chờ những gì sắp giáng xuống địa cầu… 27 Bấy giờ, thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến… 34 “Vậy anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo Ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em, 35 vì Ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất.”
Suy niệm:
Bước vào Mùa Vọng, Hội Thánh mời gọi chúng ta chuẩn bị tâm hồn. Những Lời Chúa Giêsu nói chắc chắn nó sẽ xảy đến. Mùa Vọng là mùa mời gọi chúng ta chuẩn bị tâm hồn, trong tâm tình chờ Chúa đến. Chúa Giêsu dạy : “Phải đề phòng, Chớ để lòng mình ra nặng nề.” Ngay lúc chúng ta vui hưởng mọi điều hiện ta đang có : Say sưa ăn uống, mua sắm ; Say sưa vui chơi, hưởng thụ lạc thú. Lúc chúng ta lo lắng tìm kiếm : tiền bạc, danh vọng. Lúc chúng ta vùi đầu vào công việc, lo lắng sự đời, không ai biết ngày nào, giờ nào. Mùa Vọng này, chúng ta hãy xem lòng mình còn đang nặng nề vì mối bận tâm nào ? Còn những lo lắng gì làm cản trở chúng ta trở về bên Chúa ?
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con đến với Chúa trong giờ này, nhưng trong lòng còn bao nhiêu vướng mắc của những lo lắng sự đời. Xin cho chúng con chuẩn bị tâm hồn, thoát khỏi mọi nặng nề của cuộc sống, để bước vào Mùa Vọng này với tinh thần sám hối. Chúng con đặt dưới chân thánh giá Chúa, tất cả mọi nỗi băn khoăn lo lắng, muộn phiền. Xin cho chúng con luôn sẵn sàng, siêng năng cầu nguyện, và dành giờ đến với Chúa nhiều hơn. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT THỨ I MÙA VỌNG
Tin Mừng : Mt 8, 5 – 11
5 Khi Đức Giêsu vào thành Ca-phác-na-um, có một viên đại đội trưởng đến gặp Người và nài xin : 6 “Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại, nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm.” 7 Người nói : “Chính tôi sẽ đến chữa nó.” Viên đại đội trưởng đáp : 8 “Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh. 9 Vì tôi đây, tuy dưới quyền kẻ khác, tôi cũng có lính tráng dưới quyền tôi. Tôi bảo người này : ‘Đi !’, là nó đi, bảo người kia : ‘Đến !’, là nó đến…”
Suy niệm:
Một người nô lệ bị xã hội coi thường, nhất là xã hội thời đó. Anh không có quyền lợi của một người dân, anh chỉ lệ thuộc nơi người chủ. Nhưng viên đại đội trưởng lại rất quý mến anh, anh không chỉ là đầy tớ, mà còn là người thân của ông. Ông nài xin Chúa thương xót thật tha thiết : ‘Nó đau đớn lắm’. Ông tin với tấm lòng chân thành của ông, Người sẽ động lòng thương.
Chung quanh chúng ta còn nhiều người bị tê liệt tâm hồn, người thân, người anh em của chúng ta đang bị tê liệt, họ không còn đến với Chúa, họ xa rời các bí tích, họ đang bị liệt, bị trói buộc trong sự tội. Mùa Vọng này, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta mang lấy tâm tình của viên đại đội trưởng, xót thương họ, cầu nguyện cho họ, nài xin Chúa cứu vớt họ khỏi bệnh tật.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Lòng thương xót của một người ngoại đối với người đầy tớ, làm người công giáo chúng con thật xấu hổ. Giờ đây, chúng con đem đến đặt dưới chân thánh giá Chúa, người thân trong gia đình chúng con, người anh em trong hội đoàn, người bạn trong giáo xứ, và những người nhỏ bé, nghèo khổ, những người đang đau đớn vì bệnh tật, những người bị tê liệt phần thiêng liêng. Xin Chúa thương xót chữa lành. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA SAU CHÚA NHẬT THỨ I MÙA VỌNG
Tin Mừng : Lc 10, 21 – 24
21 Được Thánh Thần tác động, Đức Giêsu hớn hở vui mừng nói : “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha,”
Suy niệm:
Trong hai cách nhìn vào bản thân : Tôi tự hào là người hiểu biết, hãnh diện vì hơn người khác về lãnh vực mà mình đang hoạt động, làm những việc lớn, chức việc, trưởng ban ngành… Hay tôi là người thấp kém, bé mọn. Chúng ta sống đức tin của mình trong những chuyện nhỏ, nhưng biết chắc là không một nghĩa cử yêu thương nhỏ nhặt nào của ta bị uổng phí. Như hai đồng kẽm của bà góa nghèo, người bé nhỏ không làm gì lớn lao, họ đóng góp một chút khả năng của họ trong những việc nhỏ : quét rác, tưới cây, dọn vệ sinh… Họ không có khả năng dạy giáo lý, không trưởng ban, không chức vụ…, nhưng họ sốt sắng tham dự Thánh Lễ, đọc kinh, cầu nguyện. Thiên Chúa thấy thích những tâm hồn nhỏ bé, vì đó là điều đẹp ý Ngài.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Nhóm môn đệ của Chúa trở về sau khi thi hành lệnh Chúa truyền, các ngài là những người tầm thường, chẳng thần học hay tri thức, họ kể lại cho Chúa nghe những gian nan vất vả, những niềm vui và thành công trong sứ vụ được trao. Tâm hồn Chúa tràn đầy niềm vui, cất lời ngợi khen Cha. Giờ đây, chúng con lại quây quần bên Chúa, kể lại cho Chúa sứ vụ nhỏ bé hằng ngày của chúng con : là gia đình, là những việc vất vả từng ngày, là cố gắng sống công chính, yêu thương, chia sẻ, tha thứ, dù chẳng đáng gì. Xin cho chúng con được hiệp cùng với lời cầu nguyện của Chúa Giêsu, để cất lời ngợi khen Cha là Chúa Tể trời đất, vì Cha đã cho chúng con cộng tác vào công trình của Chúa dưới đất này, để làm cho Nước Chúa lan rộng. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT THỨ I MÙA VỌNG
Tin Mừng : Mt 15, 29 – 37
35 Bấy giờ, Người truyền cho đám đông ngồi xuống đất. 36 Rồi Người cầm lấy bảy cái bánh và mấy con cá, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho môn đệ, và môn đệ trao cho đám đông. 37 Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại được bảy thúng đầy.
Suy niệm:
Cơm bánh, lương thực, là nhu cầu không thể thiếu của con người, là phương tiện để nuôi thể xác, nhưng nó không dừng lại ở điều cần thiết thực tế đó, mà con người lại muốn chiếm đoạt, tích lũy mọi thứ thiên nhiên Thiên Chúa ban cho. Cũng vì lo tích lũy lương thực, nên lòng sinh tham lam tiền của, người ta quên cả tư cách làm người. Thiên Chúa tạo dựng và vẫn lo chăm sóc, nuôi dưỡng mọi tạo vật, không để cho con người phải thiếu lương thực, chỉ tại người ta ham hố, tranh dành, không biết chia sẻ cho nhau. Phép lạ ban lương thực cho con người vẫn tiếp diễn lại theo thời đại. Xưa kia dân còn ít thì lương thực vẫn đủ dùng, dân số ngày càng phát triển vượt bực thì lượng lương thực cũng phải tăng theo, nếu Thiên Chúa không chăm sóc, nuôi dưỡng thì chúng ta chết đói hết từ lâu rồi.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con cảm tạ Chúa đã ban lương thực hằng ngày cho chúng con. Chúng con không lo thiếu lương thực, vì Chúa đã ban no nê dư thừa, chỉ tại chúng con không biết chia sẻ cho người đói. Nhưng xin cho chúng con biết tìm kiếm thứ cần thiết hơn, là lương thực thiêng liêng. Chúng con đặt dưới chân thánh giá Chúa những người đói khổ, đang thiếu thốn lương thực phần thể xác, và cả những người đói khát phần thiêng liêng. Xin cho chúng con biết yêu thương chia sẻ, giúp đỡ, không chỉ vật chất mà cả tinh thần nữa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT THỨ I MÙA VỌNG
Tin Mừng : Mt 7, 21. 24 – 27
21 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy : ‘Lạy Chúa ! Lạy Chúa !’ là sẽ được vào Nước Trời cả đâu ! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy, là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi.
Suy niệm:
Chúng ta cầu nguyện, đọc kinh, đi lễ, điều đó rất tốt, và ngay lúc này đây, chúng ta đang thành tâm đến với Chúa trong giờ kinh nguyện này. Chúa vẫn mong đợi từng người, Chúa rất vui vì mỗi người có mặt lúc này. Nhưng chúng ta siêng năng đi lễ mà không sống tình yêu thương, thực thi bác ái. Chúng ta đọc lời kinh Lạy Cha : ‘Xin tha cho chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con.’, mà lòng còn hận thù, chưa tha thứ cho người anh em. Chúng ta cầu nguyện nhưng lòng còn lo lắng những danh vọng, của cải vật chất, tham lam, bất chính. Chúa muốn chúng ta thực hành Lời Chúa dạy : Yêu thương kẻ thù, sống tinh thần nghèo khó…, thi hành ý muốn của Thiên Chúa, đón nhận mọi khó khăn thử thách theo thánh ý Chúa.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Hằng ngày, chúng con vẫn thưa : ‘Lạy Chúa ! Lạy Chúa !’ nhưng không phải như thế là được vào Nước Trời cả đâu ! Giờ đây, chúng con đến với Chúa, quỳ dưới chân thánh giá Chúa. Chúng con thờ lạy, ngợi khen, cảm tạ vì biết bao hồng ân Chúa ban cho chúng con mỗi ngày. Xin cho chúng con đến với Chúa với lòng chân thành yêu mến. Chúng con dâng Chúa tâm tình cầu nguyện cho gia đình, cho người thân, cho bạn bè, anh em, và chân thành cầu nguyện cho cả những người thù ghét chúng con, những người đã xúc phạm, những người còn mắc nợ chúng con tinh thần lẫn vật chất. Xin cho chúng con khao khát sống thực thi ý muốn của Cha trên trời, yêu thương nhau, và đón nhận ý Chúa trong mọi hoàn cảnh. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT THỨ I MÙA VỌNG
Tin Mừng : Mt 9, 27 – 31
27 Khi ấy, Đức Giêsu đang trên đường đi, thì có hai người mù đi theo kêu lên rằng : “Lạy Con vua Đa-vít, xin thương xót chúng tôi !”
Suy niệm:
“Lạy Con vua Đa-vít, xin thương xót chúng tôi !” Chúa Giêsu đang trên đường đi. Chúa đi trên mọi nẻo đường, Chúa gieo rắc tình thương, giảng dạy, chữa lành bao thương tích trong cuộc đời. Chúa đi ngang qua cuộc đời của hai người mù, họ đã sống trong cảnh tối tăm bao lâu rồi. Họ muốn được nhìn thấy ánh sáng như mọi người, nhưng mắt họ không nhìn thấy. Nỗi khao khát được thấy ánh sáng đã nung nấu lòng họ. Vừa nghe thấy Chúa đi ngang qua đó, họ tin tưởng đi theo và kêu xin lòng thương xót của Người. Chúa sẽ dẫn họ đi trong ánh sáng.
Chúng ta không bị mù, nhưng nhiều khi lần mò đi trong bóng tối. Bệnh mù tâm hồn còn bất hạnh hơn, người ta thường nói : “Có mắt mà như mù”. Chúng ta có nhận ra bệnh mù nào trong tâm hồn mình ? Hai anh mù không nhìn thấy, nhưng họ đi theo Chúa Giêsu thì không sợ sai đường. Mắt chúng ta sáng, nhưng nhiều lần đi lầm đường lạc lối, chúng ta không đi theo Chúa mà cứ tìm đi con đường của thế gian.
Lời nguyện
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa ban cho chúng con đôi mắt để nhìn thấy mọi tạo vật tốt đẹp của Chúa trong cuộc sống, nhưng chúng con bị mờ mắt vì những thứ của cải phù du. Chúng con không nhìn thấy con đường của Chúa để đi theo Chúa mà đi theo con đường của thế gian. Chúng con nhắm mắt lại để sống trong bóng tối tội lỗi. Chúng con làm ngơ trước những người anh em đang sống trong tình trạng mù vì không được ai dẫn dắt. Xin Chúa chữa lành bệnh mù trong tâm hồn chúng con. Xin cho con được sáng mắt để dẫn dắt những anh em còn lần mò trong bóng tối cuộc đời. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT THỨ I MÙA VỌNG
Tin Mừng : Mt 9, 35 --- 10, 1. 6-8
36 Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt. 37 Bấy giờ, Người nói với các môn đệ rằng : “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. 38 Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt, sai thợ ra gặt lúa về.”
Suy niệm:
Chúa Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương. Là môn đệ của Chúa, chúng ta có nhìn thấy biết bao đám đông của xã hội hôm nay, những đám đông đang lăn xả vào quán ăn nhậu say sưa, đám đông trong các tụ điểm cà phê, sàn nhảy, đám đông của tiệm internet ngày càng mọc nhiều thêm, lúc nào cũng đông. Và đám đông của những nơi ăn chơi trác táng suốt đêm. Còn đau lòng hơn là những đám đông của nạn phá thai, những tệ nạn xã hội. Ai có thể mang trái tim của Chúa Giêsu để chạnh lòng trước nỗi đau này. Còn biết bao bầy chiên không người chăn dắt, trong đó cũng có thể là con cháu, là người thân, là những người rất gần gũi với chúng ta.
Giờ đây, chúng ta cầu nguyện cho Hội Thánh thêm nhiều thợ gặt, cho mỗi người chúng ta ý thức trách nhiệm của người mục tử : mang trái tim Giêsu, chạnh lòng thương trước bao nỗi khổ của những người chung quanh ta, những bầy chiên lạc lõng, cô đơn, bị xã hội từ chối, họ không được yêu thương, không ai chăm sóc, dạy dỗ, không được tôn trọng, không người chăn dắt.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Đoàn dân lầm than vất vưởng còn rải rác khắp nơi, biết bao chiên không người chăn dắt. Xin cho mỗi người chúng con trở thành công cụ của Chúa, như lời mời gọi của Đức Thánh Cha, đi ra vùng ngoại biên, mang trái tim của Chúa, chạnh lòng thương đoàn chiên bơ vơ, đến với những con chiên nhỏ bé, yếu đuối, thiếu người yêu thương dạy dỗ. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
07-12-2018, 01:25 PM
CHÚA NHẬT THỨ II MÙA VỌNG NĂM C
Tin Mừng : Lc 3, 1 – 6
4 Có lời chép trong sách ngôn sứ I-sai-a rằng : “Có tiếng người hô trong hoang địa : Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. 5 Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy, mọi núi đồi, phải bạt cho thấp, khúc quanh co, phải uốn cho ngay, đường lồi lõm, phải san cho phẳng. 6 Rồi hết mọi người phàm, sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa.”
Suy niệm
Mùa Vọng này, chúng ta đã chuẩn bị gì để đón Chúa. Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy : thung lũng của hận thù, của ganh tỵ, ghen ghét, hãy lấp đầy bằng tình yêu, tha thứ và quảng đại xót thương. Mọi núi đồi, phải bạt cho thấp : núi đồi của lòng kiêu ngạo, tham vọng. Hãy bạt thấp xuống, sống khiêm nhường, tự hạ, hãy dẹp bỏ tự ái nó cao như núi đồi trong lòng, để sống trong bình an. Khúc quanh co, đường lồi lõm, phải làm cho ngay thẳng. Lòng còn quanh co giữa những của cải trần thế, những thú vui đam mê, những say sưa mua sắm, hưởng thụ. Ta còn quanh co lối đường trần gian, những bước chân đi tìm hoa thơm cỏ lạ, tìm lạc thú xác thịt. Hãy uốn cho thẳng. Mùa Vọng này chúng ta quyết tâm quay trở về đường ngay nẻo chính, bỏ mọi lối rẽ dẫn đến diệt vong. “Rồi hết mọi người phàm, sẽ được thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa.”
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Tâm hồn chúng con còn những thung lũng của chia rẽ, bất hòa, những ngăn cách của hố sâu tội lỗi, buồn phiền, của ganh tỵ, phân rẽ. Chúng con xin quỳ đây dưới chân thánh giá Chúa, xin giúp chúng con đem tình yêu lấp đầy mọi thung lũng, đem tha thứ lấp đi hố sâu của thù nghịch. Xin cho chúng con bạt phẳng mọi núi đồi của tham vọng. Lấy đức tin san phẳng mọi đường lối quanh co, nghi ngờ, chia rẽ, để dọn đường chuẩn bị tâm hồn chờ Chúa đến. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT THỨ II MÙA VỌNG
Tin Mừng : Lc 5, 17 – 26
18 Có mấy người khiêng đến một bệnh nhân bị bại liệt nằm trên giường, họ tìm cách đem vào đặt trước mặt Người. 19 Nhưng vì có đám đông, họ không tìm được lối đem người ấy vào, nên họ mới lên mái nhà, dỡ ngói ra, thả người ấy cùng với cái giường xuống ngay chính giữa, trước mặt Đức Giêsu. 20 Thấy họ có lòng tin như vậy, Người bảo : “Này anh, tội anh được tha rồi.”
Suy niệm:
Tình trạng người bị bệnh bại liệt thật tội nghiệp. Anh nằm một chỗ, không hoạt động, không làm việc, không tự làm được điều gì anh muốn, tay chân bất lực, anh không tự mình đến với Chúa được. Người ta tìm cách để đem anh đến trước mặt Chúa.
Người bị bại liệt phần tâm hồn còn tệ hại hơn. Họ nằm lỳ trong tội, họ không muốn làm những điều tốt. Họ không tham gia mọi sinh hoạt của gia đình, của giáo xứ, không đến nhà thờ. Muốn kêu gọi, khuyên nhủ, đem họ đến với Chúa thật là khó. Chúng ta hãy mang lấy lòng thương xót, một mình ta không khiêng họ đến với Chúa được, hãy cùng với anh em, cùng hội đoàn, nhiều người khuyên nhủ, mời gọi, kiên trì, hy sinh và cầu nguyện, để khiêng họ đến với Chúa.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Trong gia đình, trong giáo xứ, và chung quanh chúng con, còn nhiều người bệnh bại liệt phần thiêng liêng, đang xa rời ân sủng của Chúa. Lạy Chúa, trái tim của chúng con chai cứng, bại liệt, vì không yêu thương, chưa tha thứ. Giờ đây, chúng con xin được khiêng những người anh em bại liệt, và cả thân xác yếu đuối của chúng con, đặt dưới chân thánh giá Chúa, xin Chúa thương xót. Xin Chúa lấy đi trái tim chai đá, và ban cho chúng con một trái tim mềm mại, biết tha thứ và yêu thương, để chúng con chạnh lòng thương, khiêng anh em bại liệt đến với Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA SAU CHÚA NHẬT THỨ II MÙA VỌNG
Tin Mừng : Mt 18, 12 – 14
12b “Ai có một trăm con chiên, mà có một con đi lạc, lại không để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao ? 13 Và nếu may mà tìm được, thì Thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó, hơn là vì chín mươi chín con không bị lạc. 14 Cũng vậy, Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất.
Suy niệm:
Chúa Giêsu muốn ta cần quan tâm anh em bé mọn, những người đang gặp khó khăn thử thách. Người phụ trách, lo cho mọi thành viên của nhóm, dù chỉ là một người bé mọn nhất cũng có giá trị trước mặt Chúa ; Giáo lý viên đừng gay gắt, trách mắng với học sinh yếu kém, tiếp thu chậm chạp, đừng xua đuổi, loại trừ, nhưng yêu thương, kiên trì chỉ dạy ; Người cha, người mẹ quan tâm tới đứa con yếu ớt, bệnh tật nhiều hơn. Mỗi thành viên, dù thấp kém, bé mọn, đều cần được yêu thương và nâng đỡ. Chúng ta mang tấm lòng của người mục tử chăm sóc đàn chiên. Cũng như Cha trên trời, hãy để lại những anh em khác, mà đi tìm, bảo vệ, che chở, gìn giữ từng con chiên yếu ớt bệnh tật, làm sao cộng đoàn có thể chấp nhận để cho một trong những người bé mọn, dù chỉ là một thôi, phải hư mất ?
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa yêu thương và đặc biệt quan tâm người bé mọn, nghèo khổ, bệnh tật, tội lỗi. Chúa không bỏ rơi một cuộc đời nhỏ nhoi nào, Chúa cần chúng con cộng tác, những con chiên lạc tự nó không tìm được đường để trở về, cần phải đi tìm nó về, vui mừng vác nó trên vai. Xin cho chúng con trong Mùa Vọng này đi tìm về, dù chỉ là một thôi. Chúng con xin đặt con chiên bé mọn dưới chân thánh giá Chúa, xin Chúa cứu thoát, đừng để một người bé mọn nào phải bị hư mất. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT THỨ II MÙA VỌNG
Tin Mừng : Mt 11, 28 – 30
28 Khi ấy, Đức Giêsu cất tiếng nói : “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. 29 Anh em hãy mang lấy ách của tôi, hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. 30 Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.”
Suy niệm:
“Anh em hãy mang lấy ách của tôi, vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.” Cuộc sống chúng ta thật nhiều vất vả, ai cũng mang vác gánh nặng của mình : Gánh nặng cha mẹ lo cho con cái, cho gia đình, cho nhu cầu cuộc sống ; Gánh nặng của lớp trẻ lo học hành, thi cử ; Gánh nặng của người mang trách nhiệm dạy dỗ, giáo dục, giáo lý viên, trưởng ban ngành lo cho đoàn viên. Gánh nặng của cha xứ lo cho đoàn chiên ; Lại thêm gánh nặng của bệnh tật, của tuổi già sức yếu. Và nhất là gánh nặng nề của xác thịt yếu đuối, chúng ta phải cố gắng chiến đấu từng ngày để chống trả mọi thứ cám dỗ đầy dẫy chung quanh ta, phải hãm dẹp ý muốn riêng để tuân giữ lời Chúa dạy. Chúa Giêsu chạnh lòng thương mọi nỗi vất vả của con người, của tất cả không trừ một ai. Chúa yêu thương mời gọi : “Hãy đến với Ta.”
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa chờ đợi chúng con từng giờ trong bí tích Thánh Thể. “Hãy đến với Ta.” hỡi ai đang vất vả, buồn phiền, đau khổ ; Hãy đến đây với Ta, hỡi ai đang mệt nhọc yếu lả. Hãy đến với Ta, hỡi ai đang chán nản, thất vọng ; Hỡi ai nghèo khó, bệnh tật, ai đang cô đơn, bị bỏ rơi, bị phản bội. Chúa ơi, giờ đây, chúng con đến với Chúa, chúng con đang quỳ đây dưới chân thánh giá Chúa. Chúng con được nghỉ ngơi bên Chúa trong giờ này, xin Chúa bổ sức cho chúng con, để chúng con chu toàn mọi thánh ý Chúa, và thêm sức bước đi trong cuộc đời. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT THỨ II MÙA VỌNG
Tin Mừng : Mt 11, 11 – 15
11 Khi ấy, Đức Giêsu nói với đám đông rằng : “Tôi nói thật với anh em : trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gio-an Tẩy Gỉa. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông.”
Suy niệm:
Chúa Giêsu giới thiệu ông Gioan Tẩy Gỉa với đám đông, Chúa đề cao ông là người cao trọng nhất ở dưới đất này, nhưng lại là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Một người sống trong hoang địa, kham khổ, không quyền thế, không danh vọng, ông đi khắp nơi rao giảng, kêu gọi mọi người sám hối. Ông dọn đường cho Chúa đến, ông được gọi là cao trọng nhất.
Chúng ta tìm danh vọng trần gian, muốn được cao trọng, được mọi người nể phục, cái danh nghĩa, chức vụ, là cái bẫy của mọi cám dỗ. Từ xã hội nó xen vào cả Giáo Hội. Ngay từ đầu, nhóm môn đệ Chúa chọn, các ông cũng mang tham vọng, tranh nhau xem ai cao trọng hơn ai. Người đi loan báo Tin Mừng là người cao trọng, tất cả chúng ta đều được mời gọi tham dự vào sứ mạng này. Chúng ta tôn trọng những người đang cộng tác trong công cuộc của Chúa, những vị mục tử, những người giảng dạy, truyền đạt giáo lý của Chúa. Dù họ là ai, dù họ tầm thường, thấp kém, thì vẫn được Chúa gọi là cao trọng.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con đặt dưới chân thánh giá Chúa, các linh mục, tu sĩ, các nhà truyền giáo, những người đang cộng tác trong sứ mạng loan báo Tin Mừng, và những giáo lý viên. Các ngài cũng chỉ là con người yếu đuối, nhiều khuyết điểm. Xin Chúa ban thêm nghị lực để vượt qua mọi thử thách, thêm lòng nhiệt thành để hăng say trong sứ vụ, lòng kiên trì trước mọi khó khăn cản trở, lòng nhẫn nại chịu đựng trước những chống đối, bách hại. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT THỨ II MÙA VỌNG
Tin Mừng : Mt 11, 16 – 19
18 “Thật vậy, ông Gioan đến, không ăn không uống, thì thiên hạ bảo : ‘Ông ta bị quỷ ám.’ 19 Con Người đến, cũng ăn cũng uống như ai, thì thiên hạ lại bảo : ‘Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi.’ Nhưng đức khôn ngoan được chứng minh bằng hành động.”
Suy niệm:
“Ở sao cho vừa lòng người.” Đó là câu tục ngữ đúng trong mọi thời. Chúng ta cố gắng sống tốt, vẫn bị chê bai, bị phê bình. Khi cố gắng sống hòa bình, không đụng chạm ai, vẫn bị gây sự, chia rẽ, bất hòa. Cố gắng sống yêu thương vẫn bị thù ghét. Sống trung thành, lại bị phản bội, chống đối. Chúa Giêsu làm điều gì cũng tốt đẹp. Lời giảng dạy làm họ ngạc nhiên sửng sốt, Người chữa lành bệnh tật, trừ quỷ, cứu người tội lỗi, cho người chết sống lại, đem niềm vui cho người mẹ đau khổ. Chúa chạnh lòng thương khi thấy dân lầm than vất vưởng, đói khát, Chúa dạy dỗ và hóa bánh cho họ ăn no nê. Cuối cùng họ kết án, sỉ nhục, đánh đập và treo trên thập giá. “Nhưng đức khôn ngoan được chứng minh bằng hành động.” Người ta giết được Giêsu, họ tưởng đó là chiến thắng, nhưng lời của Người vẫn sống mãi, vang vọng khắp cùng cõi đất, danh Người tồn tại qua bao thế hệ. Người vẫn sống, và sống mãi trong lòng người thế.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Bệnh xét đoán anh em đã trở thành tật xấu mà chúng con rất thường mắc phải. Biết bao lần chúng con kết án anh em, dù khi anh em phạm một lỗi nhỏ. Giờ đây, nhìn lên Chúa chịu treo trên thánh giá. Mỗi lần chúng con kết án anh em, là kết án chính Chúa. Chúng con xin lỗi Chúa. Xin cho chúng con đừng bao giờ xét đoán anh em. Khi muốn kết án một anh em bé mọn nào, là chúng con kết án chính mình, xin tha thứ vì những lần chúng con phê bình, xét đoán, kết án anh em. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT THỨ II MÙA VỌNG
Tin Mừng : Mt 17, 10 – 13
10 Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, các môn đệ hỏi Đức Giêsu rằng : “Sao các kinh sư nói rằng ông Ê-li-a phải đến trước ?” 11 Người đáp : “Đúng thế, ông Ê-li-a đến và sẽ chỉnh đốn mọi sự. 12 Nhưng Thầy nói cho anh em biết : Ông Ê-li-a đã đến rồi và họ không nhận ra ông, nhưng đã xử với ông theo ý họ muốn. Con Người cũng sẽ phải đau khổ vì họ như thế.” 13 Bấy giờ, các môn đệ hiểu Người có ý nói về ông Gioan Tẩy Gỉa.
Suy niệm:
“Ông Ê-li-a đã đến rồi và họ không nhận ra ông, nhưng đã xử với ông theo ý họ muốn.” Thiên Chúa luôn gởi thông điệp đến cho nhân loại, nhưng con người không nhận ra, hay cố tình làm ngơ trước những biến cố trong đời. Người ta thường suy diễn theo ý mình muốn. Không quan tâm đến bao lần Chúa muốn nhắc nhở. Họ không muốn thức tỉnh sau những gì đã trải qua : Một lần thoát khỏi tai nạn, một cơn bệnh nặng, một điềm báo trước, những nạn thiên tai, khủng bố. Và chứng kiến biết bao cái chết bất ngờ chung quanh. Nhưng họ vẫn sống theo ý họ muốn. Người ta vẫn ăn uống, vui chơi, hưởng thụ lạc thú, vẫn phạm tội, mê đắm trong dục vọng.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa thương xót loài người đang mải mê sống theo ý muốn, đầy tham vọng và sa đọa. Giờ đây, chúng con đến với Chúa trong giờ Thánh này, khiêm tốn quỳ đây, mắt nhìn lên Chúa đang bị treo trên thánh giá, người ta đã xử với Chúa như vậy, thế mà chính chúng con cũng vẫn nhiều lần làm Chúa chịu thêm đau khổ. Xin cho chúng con nhận ra những dấu chỉ Chúa gởi đến trong cuộc đời chúng con mỗi ngày, vì Chúa chỉ muốn điều tốt nhất cho chúng con, dù là đau khổ, là thánh giá thì xin cho chúng con cũng vui lòng đón nhận. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
16-12-2018, 08:20 AM
CHÚA NHẬT THỨ III MÙA VỌNG NĂM C
Tin Mừng : Lc 3, 10 - 18
10 Bấy giờ, dân chúng lũ lượt đến xin ông Gioan làm phép rửa, họ hỏi ông rằng : “Chúng tôi phải làm gì?” 11 Ông trả lời : “Ai có hai áo thì chia cho người không có; ai có gì ăn, thì cũng làm như vậy.” 12 Cũng có những người thu thuế đén chịu phép rửa. Họ hỏi ông : “Thưa Thầy, chúng tôi phải làm gì ?” 13 Đừng đòi hỏi gì quá mức ấn định cho các anh.” 14 Binh lính cũng hỏi ông : “Còn anh em chúng tôi thì phải làm gì ?” Ông bảo họ : “Chớ hà hiếp ai, cũng đừng chiếm đoạt của người, hãy bằng lòng với đồng lương của mình.”
Suy niệm:
Phép rửa của ông Gioan là phép rửa sám hối. Với những người dân đơn sơ, họ không biết phải làm gì, lòng họ khao khát được sống tốt. Ông Gioan không dạy điều gì khó khăn, ai cũng thực hiện được, chỉ đơn giản là : “Ai có hai áo thì chia cho người không có ; ai có gì ăn, thì cũng làm như vậy.”
Trong Mùa Vọng này, để dọn đường cho Chúa đến, hãy thực thi lòng bác ái : Chia sẻ cho những người nghèo đói, thiếu thốn ; ai cô đơn, tật nguyền, tủi nhục : hãy thương xót họ ; ai đang đau khổ, buồn sầu, thất vọng : hãy an ủi, chia sẻ niềm vui, đem Tin Mừng đến cho họ ; ai bị người ta khinh rẻ, loại trừ : hãy đón nhận, thương giúp họ ; ai đang bị trói buộc bởi đam mê, dục vọng : hãy yêu thương, thăm viếng, cầu nguyện cho họ. Sống trung thực, công chính trong công việc của mình.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Xin dạy chúng con biết phải làm gì trong Mùa Vọng này, để chuẩn bị tâm hồn chờ Chúa đến. Giờ đây, chúng con khiêm tốn quỳ đây dưới chân thánh giá, xin ban cho chúng con một tấm lòng yêu mến, một trái tim biết chạnh lòng xót thương, một tâm hồn sốt mến, để đến với anh em, đem họ trở về với Chúa, bằng tấm lòng quảng đại, chia sẻ và cầu nguyện. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT THỨ III MÙA VỌNG
Tin Mừng : Mt 21. 23 – 27
23 Khi ấy, Đức Giêsu vào Đền Thờ, trong khi Người giảng dạy, các kỳ mục trong dân đến gần Người và hỏi : “Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy ? Ai đã cho ông quyền ấy ?” 24 Đức Giêsu đáp : “Còn tôi, tôi chỉ xin hỏi các ông một điều thôi ; nếu các ông trả lời được cho tôi, thì tôi cũng sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy. 25 Vậy phép rửa của ông Gioan do đâu mà có ? Do trời hay do người ta ?”…27 Họ mới trả lời Đức Giêsu : “Chúng tôi không biết.” Người cũng nói với họ : “Tôi cũng vậy, tôi không nói cho các ông là tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy.”
Suy niệm:
Chúa Giêsu là ai ? Thời đó, đối với dân Do Thái, Chúa Giêsu chỉ là người thợ mộc, là một giáo dân thường như thời nay. Chúa không phải là một tư tế được công nhận, họ cũng không biết Chúa có phải là một ngôn sứ không ? Người vào Đền Thờ giảng dạy, lại còn đuổi các người buôn bán ra khỏi Đền Thờ. Các tư tế với tư cách họ có trách nhiệm bảo vệ đức tin, họ chất vấn Chúa cũng là chuyện bình thường. Có điều ở đây, họ có thật sự quan tâm đến đời sống đức tin của công chúng không ? Họ có nhìn nhận Đấng Thiên Chúa sai đến mà họ đang chờ đợi không ? Hay họ chỉ xét đoán Người là một kẻ phá rối.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con là người công giáo tốt, là một giáo dân giữ trọn lề luật. Chúng con có bổn phận bảo vệ đức tin của mình, của người thân, và của anh em. Nhưng có khi chúng con lạm dụng danh nghĩa là con Chúa, là người có trách nhiệm trong giáo xứ, giữ nhiệm vụ trong đoàn thể, nhưng chỉ quan tâm đến lợi nhuận riêng, xét đoán người khác. Chúng con xin đặt dưới chân thánh giá, những người đang hy sinh phục vụ trong giáo xứ chúng con, xin Chúa soi sáng, thánh hóa, ban ơn, để họ có tinh thần quảng đại, phục vụ trong yêu thương và vô vị lợi. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA SAU CHÚA NHẬT THỨ III MÙA VỌNG
Tin Mừng : Mt 21, 28 – 32
28 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng : “Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất : ‘Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho.’ 29 Nó đáp : ‘Con không muốn !’ nhưng sau đó, nó hối hận, nên lại đi. 30 Ông đến gặp người thứ hai, và cũng bảo như vậy. Nó đáp : ‘Thưa ngài, con đây !’ nhưng rồi lại không đi. 31 Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha ?” Họ trả lời : “Người thứ nhất.”
Suy niệm:
Mỗi người chúng ta hãy nhìn nhận xem, mình thuộc hạng người thứ nhất hay người thứ hai. Bao lâu nay, chúng ta vẫn nghe Lời Chúa nói, đọc nhiều kinh nguyện, tiếng thưa Amen thật mạnh mẽ. Lúc nào cũng sẵn sáng đáp lại : “Lạy Chúa, Con đây !” Lời Chúa dạy được nghe đi nghe lại đến nỗi thuộc nằm lòng, nhưng có sống thực hiện Lời Chúa không ? Vườn nho Hội Thánh Chúa đang cần chúng ta cộng tác, giáo xứ đang cần khả năng bé nhỏ của từng người. Đừng chỉ thưa với Chúa “Lạy Chúa, con đây !” Nhưng hãy làm với lòng yêu mến.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con đến đây với Chúa, Lời Chúa vẫn mời gọi chúng con : “Hãy đi làm vườn nho”. Còn biết bao cành nho thiếu nhựa sống, những cành khô héo, những cành bị sâu, chưa được cắt tỉa để sinh trái. Xin cho chúng con nhiệt tâm đi làm vườn nho, dọn những cỏ dại của thất vọng, buồn chán, cắt tỉa đi những cành sâu, cành héo úa vì thiếu tình yêu thương, thiếu người chăm sóc, không ai dẫn dắt. Chúa cần chúng con làm vườn nho. Xin Chúa ban thêm ơn, thêm sức, để chúng con cộng tác khả năng của mình trong vườn nho Hội Thánh Chúa. Để chúng con đừng chỉ nói mà không làm, nhưng nhiệt tâm làm cho vườn nho Hội Thánh ngày thêm phát triển. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT THỨ III MÙA VỌNG
Tin Mừng : Lc 7, 19 – 23
20 Khi đến gặp Đức Giêsu, hai môn đệ ông Gioan nói : “Ông Gioan Tẩy Gỉa sai chúng tôi đến hỏi Thầy : Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác ?”… 22 Người trả lời hai người ấy rằng : “Các anh cứ về thuật lại cho ông Gioan những điều mắt thấy tai nghe : người mù được thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết trỗi dậy, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng.” 23 và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi.”
Suy niệm:
Ông Gioan là một ngôn sứ lừng danh, chính ông giới thiệu Chúa Giêsu cho dân chúng, bây giờ ông phải ngồi tù vì làm chứng cho sự công chính. Chẳng lẽ ông nghi ngờ nên sai môn đệ hỏi thân thế Chúa Giêsu. Hay tại ông thấy Người thật khác lạ, Người tiếp súc, ăn uống với người tội lỗi, môn đệ của Người thì chẳng biết giữ luật, chẳng ăn chay. Người chẳng giữ luật ngày Sabat, người ta còn sầm xì, cho là một tay ăn nhậu.
Giờ đây, ông Gioan rơi vào cảnh tù, chẳng hy vọng được tiếp tục sứ vụ, ông muốn giới thiệu Chúa Giêsu cho môn đệ của mình, để chỉ cho họ thấy Nước Trời các ông đang rao truyền, để họ nhìn nhận Người, theo làm môn đệ của Người, họ sẽ là những nhà truyền giáo trong công cuộc của Chúa Giêsu.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa thương xót và chữa lành bệnh tật thể xác và tâm hồn chúng con. Chúa đã làm cho chúng con bao nhiêu điều lạ lùng trong cuộc đời. Khi được vui mừng hạnh phúc, chúng con tôn vinh, chúc tụng Chúa. Nhưng khi gặp khó khăn thử thách, lòng chúng con vẫn còn hoài nghi : “Có thật Chúa yêu con không ?” Xin ban thêm lòng tin cho chúng con. Xin gìn giữ chúng con trong mọi cơn gian nan thử thách, dù bao lần vấp ngã, chúng con vẫn vững tin để chỗi dậy. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT THỨ III MÙA VỌNG
Tin Mừng : Lc 7, 24 – 30
28 Chúa Giêsu nói : “Tôi nói cho anh em biết : trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, không có ai cao trọng hơn ông Gioan ; tuy nhiên kẻ nhỏ nhất trong Nước Thiên Chúa còn cao trọng hơn ông. 29 Nghe ông Gioan giảng, toàn dân, kể cả những người thu thuế, đều nhìn nhận Thiên Chúa là Đấng Công Chính, và đã chịu phép rửa của ông. 30 Còn những người Pharisêu và các nhà thông luật thì khước từ ý định của Thiên Chúa về họ, và không chịu phép rửa của ông.
Suy niệm:
“Không có ai cao trọng hơn ông Gioan.” Ông Gioan được dân chúng cảm phục, họ tìm đến nghe lời giảng dạy của ông, họ thành tâm sám hối, họ khiêm tốn nhận mình tội lỗi, họ chịu phép rửa để tỏ lòng sám hối. Hòa lẫn trong đám đông cũng có những người Pharisêu và các nhà thông luật, họ là những người đạo đức, hiểu biết, họ tự tách biệt mình với dòng người tội lỗi đang chờ chịu phép rửa, họ khước từ việc sám hối và không chịu phép rửa của ông Gioan.
Chúa Giêsu nói cho mọi người biết : “Không có ai cao trọng hơn ông Gioan.” Chúa không đề cao những người tự cho mình là bậc thầy, là người thủ lãnh, là người đạo đức, nhưng Người nâng cao một người đơn sơ, nghèo hèn, sống kham khổ, người khiêm nhường sẽ nên cao trọng.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Bản chất của chúng con đầy kiêu căng và cao ngạo. Chúng con khó lòng chấp nhận giáo huấn của Chúa từ người anh em tầm thường bé nhỏ. Chúng con bỏ qua bao nhiêu cơ hội được Chúa dạy dỗ qua những bài học từ người bé mọn. Chúng con từ khước ơn Chúa ban qua những anh em nghèo hèn, yếu kém. Xin ban cho chúng con một tâm hồn khiêm nhường, một trái tim yêu mến, để luôn luôn mở lòng đón nhận giáo huấn của Chúa nơi những người anh em bé nhỏ chung quanh chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT THỨ III MÙA VỌNG
Tin Mừng : Ga 5, 33 – 36
33 Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng : “Chính các ông đã cử người đến gặp ông Gioan, và ông ấy đã làm chứng cho sự thật. 34 Phần tôi, tôi không cần lời chứng của một phàm nhân, nhưng tôi nói ra những điều này để các ông được cứu độ. 35 Ông Gioan là ngọn đèn chiếu sáng, và các ông muốn vui hưởng ánh sáng của ông trong một thời gian. 36 Nhưng phần tôi, tôi có một lời chứng lớn hơn lời chứng của ông Gioan : đó là những việc Chúa Cha đã giao cho tôi để tôi hoàn thành ; chính những việc tôi làm đó làm chứng cho tôi rằng Chúa Cha đã sai tôi.
Suy niệm:
Ông Gioan Tẩy Gỉa đã giới thiệu và làm chứng về Chúa Giêsu. Người ta tin ông Gioan là một ngôn sứ, ông sống ẩn dật, kham khổ, ông kêu gọi sám hối, dọn đường cho Đấng Cứu Thế đến, Đấng mà họ đang mong đợi, họ nghe theo lời ông giảng dạy, họ đến để chịu phép rửa sám hối. Nhưng người Do Thái lại tìm cách giết Chúa Giêsu (c. 18). Họ không tin lời chứng của ông Gioan, họ cũng không tin lời Chúa Giêsu.
Chúa Giêsu không cần làm chứng cho mình. Chỉ cần nhìn những việc người làm, những lời chân thật công chính của Người xuất phát từ tình yêu, từ trái tim. Tất cả những điều đó làm chứng cho Người. Xem quả thì biết cây.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Không có tình yêu nào như tình yêu Chúa đã dành cho chúng con. Chúa đã cho chúng con tất cả bằng chính mạng sống mình, Chúa đổ hết máu trong trái tim để cứu lấy cả nhân loại chúng con. Giờ đây, dưới chân thánh giá Chúa, chúng con đến xin lỗi Chúa vì những lần chúng con yếu tin, bất xứng, đền vì tội những người thân của chúng con xúc phạm đến Thánh Tâm Chúa. Xin Chúa tha thứ, xin Chúa thương xót. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
18-12-2018, 07:59 PM
NGÀY 17 THÁNG 12
Tin Mừng : Mt 1, 1 – 17
1 Đây là gia phả Đức Giêsu Kitô, con cháu vua Đa-vit, con cháu Áp-ra-ham : 2 Ông Áp-ra-ham sinh I-xa-ác ; I-xa-ác sinh Gia-cóp ; Gia-cóp sinh Giu-đa và các anh em ông này … 16 Gia-cóp sinh Giuse, chồng bà Maria, bà là mẹ Đức Giêsu cũng gọi là Đấng Kitô. 17 Như thế, tính chung lại thì : từ ông Áp-ra-ham đến vua Đa-vít, là mười bốn đời ; từ vua Đa-vít đến thời lưu đày ở Ba-by-lon, là mười bốn đời ; và từ thời lưu đày ở Ba-by-lon, cũng là mười bốn đời. .
Suy niệm:
Bản gia phả của Chúa Giêsu xác nhận Giêsu là một con người, có đầy đủ gia tộc. Dòng dõi của Chúa Giêsu cũng là dòng dõi của chúng ta. Chúa gần gũi với chúng ta biết bao, lịch sử của Chúa được ghi chép lại cho tất cả mọi người đều biết đến. Qua dòng lịch sử được nhắc đến, Chúa Giêsu là con cháu của tổ phụ Áp-ra-ham, tổ phụ của những người có lòng tin. Chúa Giêsu cũng là con cháu vua Đa-vít. Trong bản gia phả, Kinh Thánh còn nhắc đến tên bốn người phụ nữ : có bà Ta-ma. Có Ra-kháp, một người gái điếm ngoại bang. Bà Rút, một gái ngoại bang khác, đức hạnh và mẫu mực, và còn vợ của U-ri-gia là Bát Se-va, người đàn bà đã cùng phạm tội với vua Đa-vít. Chúa Giêsu xuất hiện qua con đường dài lịch sử, mang dấu ấn của khổ đau và tội lỗi. Chúng ta liên đới với Chúa Giêsu trong tình đồng loại trước, rồi mới đến đức tin.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Lòng chúng con dạt dào cảm xúc khi nghe gia phả của Chúa. Chúa cũng có dòng dõi, tổ tông như chúng con, gia đình chúng con có sự liên hệ dòng dõi của Chúa. Chúa mang trong thân mình dòng máu của con người, của Mẹ Maria, Chúa được sinh ra trong một dòng tộc tổ phụ chúng con. Cảm tạ Chúa đã đến làm người để gần gũi với chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
NGÀY 18 THÁNG 12
Tin Mừng : Mt 1, 18 – 24
19 Ông Giu-se, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. 20 Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần hiện đến báo mộng cho ông rằng : “Này ông Giuse, con cháu Đa-vít, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. 21 Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ.”… 24 Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần dạy, và đón vợ về nhà.
Suy niệm:
Thánh Giuse ít được nhắc đến, ngài sống âm thầm, ẩn dật trong vai trò làm cha nuôi Chúa Giêsu. Tin Mừng nhắc đến ngài là người công chính. Giuse tôn trọng và bảo vệ sự trinh khiết của Đức Maria. Chúng ta khó tưởng tượng rằng Giuse có nghi ngờ lòng chung thủy của Maria không ? Và ông vẫn tin rằng không ai trong đôi bạn có thể phản bội người kia, ông biết rõ như vậy nên làm sao có thể nghi ngờ Maria.
Sự công chính của Giuse không cho phép ông đứng ra nhận cái gì không thuộc của mình, nhưng cũng không thể từ chối, vì như thế thì chúng ta cũng biết Maria sẽ phải lãnh nhận điều gì ? Ông định tâm kín đáo ra đi, ông ra đi là chịu tất cả sự thiệt thòi về mình, không có ông thì không ai có thể kết tội Maria được, họ chỉ có thể gán cho ông là người sở khanh, bội bạc.
Lời nguyện:
Người công chính thường nhận lấy sự thiệt về mình, có khi thiệt cả danh dự và vật chất vì ích lợi của người khác. Đó cũng là nghịch cảnh của bao gia đình trong cuộc sống, những hiểu lầm, mâu thuẫn, bất hòa, và đau lòng trước những cảnh gia đình bị đổ vỡ vì bao nhiêu lý do không đáng. Xin cho con noi theo gương thánh Giuse, sống khiêm nhường, công chính, nhất là trong đời sống hôn nhân : Biết tin tưởng, tôn trọng nhau, nhẫn nại trong yêu thương. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
NGÀY 19 THÁNG 12
Tin Mừng : Lc 1, 5 -25
5 Thời vua Hêrôđê cai trị miền Giu-đê, có một vị tư tế tên là Da-ca-ri-a ; vợ ông tên là Ê-li-sa-bét cũng thuộc dòng tư tế A-ha-ron. 6 Hai ông bà đều là người công chính trước mặt Thiên Chúa, sống đúng theo mọi điều răn và mệnh lệnh của Chúa, không ai chê trách được điều gì. 7 Nhưng họ lại không có con, vì bà Ê-li-sa-bét là người hiếm hoi, và cả hai đều đã cao niên.
Suy niệm:
Hai ông bà là người công chính trước mặt Thiên Chúa. Nỗi đau khổ tủi nhục nhất của người phụ nữ thời đó là không sinh được con cái. Hai ông bà sống đạo đức, công chính. Hằng ngày ông phục vụ trong Đền Thờ, nhưng vẫn chịu nỗi bất hạnh không có con. Nhưng hai ông bà vẫn trung thành kính mến Thiên Chúa. Ông Da-ca-ri-a hằng lo việc tế tự trước nhan Thiên Chúa. Cho đến khi tuổi già, Thiên Chúa đã thực hiện lời ông cầu xin. Thiên Chúa vẫn tiếp tục thực hiện quyền năng của Ngài trên mọi kẻ công chính kêu cầu Ngài với lòng tin kiên trì. Dù có khi cuộc đời chúng ta đầy cay đắng, tủi nhục, tại sao những người lòng đầy gian tà bất chính lại hưởng mọi điều may mắn, trong khi người hiền lành chính trực lại phải chịu nhiều nỗi khổ đau, bất hạnh. Thiên Chúa có đối xử công bằng không ?
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa sống hiền lành, khiêm nhường, đầy tình yêu thương, nhưng sao Chúa lại chịu nhiều đau khổ và bất công ? Chúa làm điều gì cũng tốt đẹp cho dân, nhưng họ kết án và treo trên thập giá, nhưng sau cái chết tủi nhục, Chúa sống lại vinh quang. Chúa đã cất nỗi tủi nhục của ông bà Da-ca-ri-a, Chúa cho tuổi già được hưởng niềm vui có con cái. Xin cho chúng con kiên trì giữ vững niềm tin, vì Chúa sẽ bù đắp cho chúng con tất cả mọi nỗi đau khổ, tủi nhục trong cuộc sống này. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
NGÀY 20 THÁNG 12
Tin Mừng : Lc 1, 26 – 38
35 Sứ thần đáp : “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ tỏa bóng trên bà ; vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. 36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi mà vẫn đang cưu mang một người con trai : bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng, 37 vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.” 38 Bấy giờ bà Maria nói với sứ thần : “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.
Suy niệm:
“Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa.” Maria quì xuống trước sứ giả của Thiên Chúa. Cô đón nghe lời Truyền Tin. Lời xin vâng quyết định từ nay cô là nữ tỳ của Thiên Chúa, cuộc đời của cô trọn vẹn thuộc về Thiên Chúa. Lời xin vâng với lòng sẵn sàng để bước vào chương trình Thiên Chúa muốn nơi Mẹ. Cả triều thần Thiên Quốc vui mừng. Mầu nhiệm Nhập Thể đã được thực hiện. Hằng ngày mầu nhiệm này được nhắc lại nhiều lần trong kinh Truyền Tin. Lời xin vâng thay đổi cuộc đời của Mẹ, và của cả nhân loại. Một lời xin vâng để khởi đầu cho trọn cuộc đời xin vâng. Phận nữ tỳ hèn mọn đã được đoái thương nhìn tới, Maria dâng hiến đời mình cho Thiên Chúa.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Kính mừng Maria đầy ơn phúc. Maria đầy ơn phúc vì đã tin tưởng phó thác cuộc đời cho Thiên Chúa, lời Xin Vâng không do dự, không phân vân, không băn khoăn lo lắng vì sẽ có bao nhiêu khó khăn sẽ xảy đến, khi một trinh nữ lại có thai. Xin cho chúng con biết tin tưởng, phó thác trọn vẹn cho Thiên Chúa, để đáp lời xin vâng trong mọi biến cố, xin vâng trong từng ngày sống, xin vâng từng giây phút trong đời. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
NGÀY 21 THÁNG 12
Tin Mừng : Lc 1, 39 – 45
39 Hồi ấy, bà Maria lên đường, vội vã đi đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. 40 Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào bà Ê-li-sa-bét. 41 Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy Thánh Thần. 42 Bà Ê-li-sa-bét kêu lớn tiếng và nói rằng : “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc.
Suy niệm:
Maria nhận lời Truyền Tin, đã vội vã đi lên miền núi, không ngại đường xa khó nhọc, chỉ nghĩ đến những khó khăn của bà chị họ đang mang thai, cần người giúp đỡ. Maria không đi một mình, nhưng có hài nhi Giêsu trong lòng, tâm hồn hân hoan vui mừng, vội vã lên đường thăm viếng bà Ê-li-sa-bét, lòng chưa hết bỡ ngỡ vì những điều Thiên Chúa đã làm cho mình. Cuộc gặp gỡ của hai người phụ nữ đang cùng mang trong lòng sứ mạng trọng đại của Thiên Chúa, cũng là cuộc gặp gỡ của hai hài nhi, đứa con trong bụng nhảy lên chào đón, và bà Ê-li-sa-bét được đầy Thánh Thần : “Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này.” Cuộc thăm viếng này mời gọi chúng ta hãy vội vã lên đường cùng với Mẹ, để đem Giêsu đến với thế giới hôm nay. Chúng ta không đi một mình, nhưng có Giêsu cùng đồng hành với chúng ta trên mọi nẻo đường.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con đang sống lại biến cố trọng đại nhất trong tâm hồn người thiếu nữ vừa được cưu mang hài nhi mà nhân loại đang mong đợi. Việc trước tiên Maria làm là đi thăm viếng, giúp đỡ người chị họ cũng đang mang thai. Mỗi lần chúng con được rước Thánh Thể Chúa vào lòng, chúng con được sống lại niềm vui của Mẹ, vô cùng vinh phúc vì Chúa đã ngự trong đền thờ thân xác hèn của chúng con. Xin cho chúng con cũng vội vã lên đường, đem Chúa đến cho mọi người. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
NGÀY 22 THÁNG 12
Tin Mừng : Lc 1, 46 – 56
46 Ngày ấy, bà Maria nói : “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, 47 thần trí tôi hớn hở vui mừng vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi. 48 Phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới ; từ nay hết mọi đời sẽ khen tôi diễm phúc. 49 Đấng toàn năng đã làm cho tôi biết bao điều cao cả, danh Người thật chí thánh chí tôn ! 50 Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai kính sợ Người.
Suy niệm:
Ngắm nhìn Maria, cô thiếu nữ trẻ vừa nhận được một sứ mạng cao trọng mà mọi thiếu nữ Do Thái đều mơ ước. Trong tâm tình dạt dào hạnh phúc, đồng thời xen cả tâm trạng bỡ ngỡ, bối rối nhưng tràn đầy lòng tin tưởng và niềm vui. Maria cất lên bài ca Magnificat đầy khiêm nhường, ngợi khen và cảm tạ.
Bài ca của Đức Maria nói lên những tâm tình sâu kín nhất của tâm hồn cầu nguyện. Có được nỗi khao khát tìm kiếm để khám phá ra trước mặt Thiên Chúa, đâu là trách nhiệm, đâu là sứ vụ, để phụng sự Người. Cuối cùng thì chúng ta hiểu rằng, tất cả là ân sủng của Thiên Chúa, Đấng đi tìm những kẻ nghèo hèn, yếu kém, bé mọn, để bù đắp và làm sáng danh Người
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa.” Đó cũng là tâm tình chúng con muốn dâng lên Chúa trong giờ này. Mỗi lần được đến để dâng lên Chúa lời ca ngợi, những tâm tình tạ ơn, từng lời ca tiếng hát, và thần trí thầm thĩ cầu nguyện. Lòng chúng con tràn đầy niềm vui và bình an. Nhưng nếu không được ơn Chúa chọn, không có ơn Chúa giúp, thì chúng con chẳng đến đây được. Xin Chúa đoái thương nhìn tới phận hèn chúng con, xin cho chúng con đến với Chúa với tâm hồn sốt mến, tràn đầy niềm tin, và lòng khiêm nhường phó thác, cất lên lời ngợi khen cảm tạ, như tâm tình của Mẹ là Mẹ chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
NGÀY 23 THÁNG 12
Tin Mừng : Lc 1, 57 – 66
57 Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Ê-li-sa-bét sinh hạ một con trai. 58 Nghe biết Chúa đã rộng lòng thương xót bà như vậy, láng giềng và thân thích, đều chia vui với bà. 59 Khi con trẻ được tám ngày, họ đến làm phép cắt bì, và tính lấy tên cha là Da-ca-ri-a mà đặt cho em. 60 Nhưng bà mẹ len tiếng nói : “Không được ! Phải đặt tên cháu là Gioan.” … 66 Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi : “Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây ?” Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em.
Suy niệm:
Rồi cũng đến ngày niềm vui òa vỡ khi bà Ê-li-sa-bét sinh hạ một con trai. Tuy đã tin biết quyền năng Chúa ban, hài nhi trong lòng ngày càng tỏ lộ, nhưng hai người vẫn mong mỏi tính từng ngày trôi qua. Trong suốt thời gian chờ đợi, ông thì bị câm không nói được, còn bà thì dù mắt đã kém, tay chân chậm chạp, nhưng vẫn may từng cái áo, chiếc tã, lo lắng cho hài nhi chào đời, niềm hạnh phúc tràn ngập trong gia đình. Niềm vui còn lớn hơn vì người em họ là Maria đến giúp đỡ, chia sẻ tâm tình, hai người mẹ, một già một trẻ, hai thai nhi cùng mang sứ mạng trọng đại. Hai ông bà hằng mong mỏi ngày hôm nay. Chính Chúa đã đặt tên cho con trẻ, tên của trẻ làm mọi người bỡ ngỡ. Mọi người láng giềng và thân thích đều chia vui với bà.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa đã thương xót ông Da-ca-ri-a và bà Ê-li-sa-bét, là người công chính, đạo đức, không ai chê trách được điều gì, được trọn niềm vui sinh con trai trong lúc tuổi già hiếm muộn. Xin Chúa thương xót những người sống hiền hòa, công chính, đang gặp những khó khăn, bất hạnh, những nỗi tủi nhục trong đời. Giờ đây, chúng con xin đem họ đến, đặt dưới chân thánh giá Chúa, xin cho họ vững tin vào tình yêu của Chúa, ban cho họ niềm vui, hy vọng và bình an. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
NGÀY 24 THÁNG 12
Tin Mừng : Lc 1, 67 – 79
67 Hồi ấy, ông Da-ca-ri-a, cha của Gioan, được đầy Thánh Thần, liền nói tiên tri rằng : 68 “Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en, đã viếng thăm cứu chuộc dân Người. 69 Từ dòng dõi trung thần Đa-vít, Người đã cho xuất hiện Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta, 70 như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ mà phán hứa tự ngàn xưa : 71 sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù, thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét ; 72 sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên và nhớ lại lời xưa giao ước…
Suy niệm:
Sau bao ngày chờ đợi trong im lặng vì ông Da-ca-ri-a bị câm. Làm sao nói được niềm vui thật lớn trong lòng ông ngày sinh con trẻ, ông không thể diễn tả được bằng lời nói. Tám ngày sau, ngày lễ đặt tên cho con, như đã kìm nén từ lâu, khi lưỡi ông vừa được mở ra, lời đầu tiên trên ông bật thốt lên đầy Thánh Thần : Bài ca (Benedictus) Chúc tụng Thiên Chúa.
Có gì đang ngăn cản chúng ta cất lên lời chúc tụng Chúa, vì biết bao ân huệ Chúa đã ban xuống trong cuộc đời chúng ta. Tôi cũng bị câm bao lâu rồi, miệng tôi chẳng cất lời ngợi khen, cảm tạ? Lưỡi tôi bị trói buộc bởi những lời gian dối thế gian. Hôm nay Chúa mở miệng lưỡi cho tôi, ngày hôm nay Chúa mời gọi chúng ta hãy vui mừng cùng cất lời ngợi tôn vinh danh Chúa. Vì chẳng lâu nữa, lễ Chúa Giáng Sinh lại đến rồi.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con đang mong mỏi từng giờ, từng phút, để vui mừng đón lễ Chúa Giáng Sinh, dù lòng chúng con còn ngổn ngang nhiều nỗi. Xin Chúa dẹp đi mọi thứ làm cản trở niềm vui trong tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con một tinh thần sốt mến, một tấm lòng yêu thương, một trái tim quảng đại, để loại bỏ thật sạch trong tâm hồn : mọi buồn chán, thất vọng ; mọi giận hờn, oán ghét ; mọi tư tưởng nhỏ nhen, ích kỷ. Để niềm vui lễ Giáng Sinh thật trọn vẹn. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
21-12-2018, 09:19 AM
CHÚA NHẬT THỨ IV MÙA VỌNG NĂM C
Tin Mừng : Lc 1, 39 – 45
41 Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy Thánh Thần. 42 Bà Ê-li-sa-bét kêu lớn tiếng và nói rằng : “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc, 43 Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này ? 44 Qủa thật, này tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vì vui sướng. 45 Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em.
Suy niệm:
Sứ điệp của sứ thần đến với Đức Maria khi Người còn là một thiếu nữ rất trẻ trong các vấn đề của Người. Thiên Chúa không để Maria một mình cô đơn với những bối rối và những khó khăn của một người phụ nữ trong thiên chức cao trọng này. Sứ thần đã nói đến bà chị họ. Maria chia sẻ với bà Ê-li-sa-bet niềm vui và điều bí mật của mình.
“Em thật có phúc vì đã tin.” Điều quan trọng ca tụng Mẹ không phải vì được làm Mẹ Chúa Giêsu về thể lý, nhưng là : “Vì đã tin”. Mẹ thật có phúc vì đã tin và trở nên Đền Thờ Thiên Chúa. Tất cả những ai tin và đón nhận Người, Chúa đã thực sự hiện diện nơi đền thờ tâm hồn người đó, họ là người có phúc.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Trong tâm tình Mùa Vọng. Lòng chúng con hướng về niềm vui mong chờ ngày Chúa đến. Niềm vui của hài nhi trong lòng bà Ê-li-sa-bet nhảy lên khi nghe tiếng chào của Mẹ. Có điều gì còn ngăn cản niềm vui của chúng con. Chúng con đặt dưới chân thánh giá Chúa, những người thân chưa trở về trong Mùa Vọng này. Xin cho mọi người trong gia đình, trong giáo xứ chúng con được đón mừng Chúa đến trong niềm vui tràn đầy. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
NGÀY 24 THÁNG 12
Tin Mừng : Lc 1, 67 – 79
67 Hồi ấy, ông Da-ca-ri-a, cha của Gioan, được đầy Thánh Thần, liền nói tiên tri rằng : 68 “Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en, đã viếng thăm cứu chuộc dân Người. 69 Từ dòng dõi trung thần Đa-vít, Người đã cho xuất hiện Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta, 70 như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ mà phán hứa tự ngàn xưa : 71 sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù, thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét ; 72 sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên và nhớ lại lời xưa giao ước…
Suy niệm:
Sau bao ngày chờ đợi trong im lặng vì ông Da-ca-ri-a bị câm. Làm sao nói được niềm vui thật lớn trong lòng ông ngày sinh con trẻ, ông không thể diễn tả được bằng lời nói. Tám ngày sau, ngày lễ đặt tên cho con, như đã kìm nén từ lâu, khi lưỡi ông vừa được mở ra, lời đầu tiên trên ông bật thốt lên đầy Thánh Thần : Bài ca (Benedictus) Chúc tụng Thiên Chúa.
Có gì đang ngăn cản chúng ta cất lên lời chúc tụng Chúa, vì biết bao ân huệ Chúa đã ban xuống trong cuộc đời chúng ta. Tôi cũng bị câm bao lâu rồi, miệng tôi chẳng cất lời ngợi khen, cảm tạ? Lưỡi tôi bị trói buộc bởi những lời gian dối thế gian. Hôm nay Chúa mở miệng lưỡi cho tôi, ngày hôm nay Chúa mời gọi chúng ta hãy vui mừng cùng cất lời ngợi tôn vinh danh Chúa. Vì chẳng lâu nữa, lễ Chúa Giáng Sinh lại đến rồi.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con đang mong mỏi từng giờ, từng phút, để vui mừng đón lễ Chúa Giáng Sinh, dù lòng chúng con còn ngổn ngang nhiều nỗi. Xin Chúa dẹp đi mọi thứ làm cản trở niềm vui trong tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con một tinh thần sốt mến, một tấm lòng yêu thương, một trái tim quảng đại, để loại bỏ thật sạch trong tâm hồn : mọi buồn chán, thất vọng ; mọi giận hờn, oán ghét ; mọi tư tưởng nhỏ nhen, ích kỷ. Để niềm vui lễ Giáng Sinh thật trọn vẹn. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
NGÀY 25 THÁNG 12. (Thánh lễ rạng đông)
Tin Mừng : Lc 2, 15 – 20
15 Khi các thiên sứ từ biệt mấy người chăn chiên để về trời, những người này bảo nhau : "Nào chúng ta sang Bê-lem, để xem sự việc đã xảy ra, như Chúa đã tỏ cho ta biết." 16 Họ liền hối hả ra đi. Đến nơi, họ gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ. 17 Thấy thế, họ kể về điều họ đã nghe nói về Hài Nhi này.
Suy niệm :
Các mục đồng vội vã chỗi dậy, họ bảo nhau đi xem sự việc đã xảy ra, dù trời tối, dù đêm đen, dù lạnh lẽo, họ vẫn vui mừng lên đường, họ đi xem một trẻ thơ bọc tã, nằm trong máng cỏ. Không phải họ đi xem một vị vua giàu có, nằm trên nhung lụa, xem cảnh xa hoa, không phải họ đi xem một hang đá rực rỡ hoa đèn, đủ màu đủ sắc, trang trí thật đẹp.
Bây giờ cứ mỗi lần lễ Gíáng Sinh đến, người ta bảo nhau đi xem hang đá nào đẹp nhất, máng cỏ nào nổi nhất. Chúng ta rủ nhau, kéo nhau đi lễ, đi cầu nguyện, nhạc Giáng Sinh rộn rã khắp nơi, đèn hoa rực rỡ. Ngày Sinh Nhật Chúa thật tưng bừng, nhưng làm sao có được niềm vui sâu lắng như các mục đồng năm xưa ? Máng cỏ đơn sơ nào Chúa Hài Đồng thật sự ngự đến ?
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con đã chuẩn bị tâm hồn suốt Mùa Vọng, để hân hoan vui mừng trong ngày đại lễ Giáng Sinh. Nhưng niềm vui sẽ mau qua với những hình thức bên ngoài, chúng con còn có niềm vui lâu bền, tràn đầy hạnh phúc vì Chúa đến viếng thăm nhân loại, và ở lại với chúng con hằng ngày trong Thánh Thể. Mỗi ngày, chúng con đều có thể đến viếng thăm Chúa với tâm hồn đơn sơ, mộc mạc như các mục đồng. Vì Chúa vẫn thật sự đang hiện diện ở đây, và luôn mãi. Chúng con xin sấp mình thờ lạy, cảm tạ, yêu mến, và kể lại cho mọi người nghe, niềm vui vì Chúa đã Giáng Sinh cho chúng ta. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
NGÀY 26 THÁNG 12 – Thánh Têphanô tử đạo
Tin Mừng : Mt 10, 17 - 22
17 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : “Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ. 18 Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy, để làm chứng cho họ và các dân ngoại. 19 Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết anh em phải nói gì : 20 Thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em.
Suy niệm :
Cuộc sống đâu được bình yên như ta hằng mong muốn, có biết bao điều oan trái, bất công. Kẻ Thù luôn rình rập chung quanh. Chúng ta không bị nộp nơi công đường, nhưng hằng ngày vẫn không thiếu những lời tố cáo oan ức, những kết án bất công, những sự vu khống gian dối. Muốn sống công chính mà cứ gặp nghịch cảnh. Chúa nói : “Đừng lo” Đừng lo phải đối phó thế nào với kẻ thù : Phải nói gì ? Hay phải làm gì ? Cứ tin tưởng vào Thiên Chúa. Hãy để Chúa tham dự vào tất cả những bận tâm, lo lắng của đời mình. Khi ta sống công chính, không kẻ thù nào mưu hại được ta, có Chúa luôn bênh đỡ ta.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. đứng trước cái chết, thánh Tê-pha-nô vẫn an tâm phó thác. Ngài còn cầu nguyện cho những kẻ hành hình ngài. Xin cho chúng con luôn vững lòng giữa muôn vàn thử thách trong cuộc đời, luôn tin tưởng phó thác cho Chúa trước mọi hiểm nguy thách đố, trước những lời xảo trá kẻ mưu hại chúng con. Xin đặt trên miệng lưỡi chúng con những lời khôn ngoan của Chúa Thánh Thần, để chúng con can đảm trước kẻ thù nghịch, và kiên tâm chịu mọi gian nan thử thách. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
NGÀY 27 THÁNG 12 – Thánh Gioan Tông Đồ.
Tin Mừng : Ga 20, 2 – 8
2 Sáng sớm ngày Phục Sinh, bà Maria Mác-đa-la chạy đi gặp ông Simon Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thương mến. Bà nói : “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu.” 3 Ông Phê-rô và môn đệ kia liền đi ra mộ. 4 Cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phê-rô và đã tới mộ trước. 5 Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào. 6 Ông Si-mon Phê-rô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó...
Suy niệm :
Cùng là Nhóm Mười Hai, tác giả không nhắc đến tên mình trong Tin Mừng, nhưng lại nhắc đến tên : “Người môn đệ Đức Giêsu thương mến.” Thánh Gioan rất tự tin khi muốn cho tất cả những ai đọc Tin Mừng đều phải nhắc đến, và muốn chúng ta đặt chính mình vào vị trí của tên gọi này. Tên gọi này có thể làm cho các môn đệ khác phải ghen tỵ, vì Thầy Giêsu yêu thương tất cả. Gioan phải thật sự yêu Chúa nhiều biết bao nhiêu, và ngay tức khắc, ông cảm nghiệm được tình yêu thương của Chúa dành cho ông, như một độc quyền, chiếm hữu.
Hôm nay, chúng ta có thể gọi mình là : “người môn đệ Chúa Giêsu yêu mến không” ? Tại sao lại không chứ : Nếu ta yêu mến Chúa nhiều bao nhiêu, thì ta sẽ biết và cảm nhận Chúa yêu ta nhiều bấy nhiêu, Ngài yêu ta biết là chừng nào. Khi ta yêu mến Chúa hơn tất cả mọi thứ khác, thì sẽ cảm nếm hạnh phúc “được Chúa thương mến”.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con muốn nói yêu mến Chúa thật nhiều, song chúng con còn yêu nhiều thứ khác nữa, chúng con yêu chính bản thân mình. Giờ đây, chúng con đến đặt mình dưới chân thánh giá Chúa Xin ban cho chúng con một trái tim dành hết cho Chúa, yêu Chúa trên hết mọi sự. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
NGÀY 28 THÁNG 12- Các Thánh Anh Hài Tử Đạo
Tin Mừng : Mt 2, 13 – 18
16 Bấy giờ vua Hê-rô-đê thấy mình bị các nhà chiêm tinh đánh lừa, thì đùng đùng nổi giận, nên sai người đi giết tất cả các con trẻ ở Bê-lem và toàn vùng lân cận, từ hai tuổi trở xuống, tính theo ngày tháng ông đã hỏi cặn kẽ các nhà chiêm tinh.
Suy niệm :
Vua Hê-rô-đê thời đó cũng không tồi tệ hơn ở bất cứ thời đại nào. Ham quyền, thủ lợi hơn là phục vụ. Nhưng kẻ thù Tin Mừng dù có gây đổ máu bao nhiêu đi nữa, cũng không tài nào đánh bại hay phá vỡ kế hoạch của Thiên Chúa. Các hài nhi bị sát hại thay cho Chúa, dù không kể là công trạng gì, cũng được chia sẻ vinh quang với Chúa. Chúng ta cũng được phép hy vọng rằng, tình yêu nhiệm mầu của Thiên Chúa ấp ủ hàng triệu triệu trẻ em bị giết chết khi chưa được chào đời. Hê-rô-đê thời nay cũng đâu kém sự ác độc, và còn ác độc hơn khi mà chính người mẹ giết chết con của mình.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Cuộc sống hôm nay vẫn đang diễn lại cảnh đẫm máu năm xưa, vua Hê-rô-đê, hiện thân của Sa-tan vẫn đang đùng đùng nổi giận khi chúng con tôn kính, thờ lạy Giêsu. Chúng con cầu nguyện cho những người vô tội bị de dọa, những cuộc đời trong sáng của tuổi thơ bị xã hội lừa lọc, bị giết chết cuộc đời trong tệ nạn, những con trẻ bị bắt cóc, bị giết hại, bị lừa gạt, giam giữ nơi ngục tù của bóng tối sa đọa… Chúng con đặt dưới chân thánh giá Chúa, những hài nhi vô tội bị giết khi còn trong lòng mẹ. Xin Chúa thương xót, xin cho linh hồn các hài nhi được hưởng vinh quang với các thiên thần của Chúa trên trời. Xin Chúa thương xót những người cha, người mẹ trong những cảnh đau thương cuộc đời, đã phạm đến tội này. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
NGÀY 29 THÁNG 12
Tin Mừng : Lc 2, 22 - 35
22 Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Mô-sê, bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa, 23 như đã chép trong Luật Chúa rằng : "Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa"
Suy niệm :
Sau bao nhiêu gian nan vất vả, cha và mẹ Chúa Giêsu đã gìn giữ, bảo vệ Người, và hôm nay hân hoan vui mừng đem Hài Nhi lên Đền Thờ để tiến dâng lên Thiên Chúa. Dâng tiến Giêsu cho Thiên Chúa, Mẹ Maria đã chấp nhận tiến dâng đời mình với Người Con mà Mẹ vô cùng yêu quý, Mẹ chăm sóc, nuôi dưỡng, gìn giữ từng ngày, cho đến ngày Giêsu của Mẹ thành của lễ hy sinh mà Mẹ không có quyền giữ lại cho mình.
Chúa mời gọi chúng ta dâng mình với Chúa để chương trình của Thiên Chúa thực hiện trong đời tôi. Đời tôi đã thuộc về Chúa, vui lòng chấp nhận tất cả. Như ông Apraham dâng đứa con trai duy nhất làm của lễ dâng cho Thiên Chúa. Như Mẹ Maria đáp trọn lời xin vâng, khi đứng dưới chân cây thập giá treo xác Con dấu ái của Mẹ. Chúng ta cũng dâng tiến đời mình với Chúa, để đón nhận mọi biến cố cuộc đời, với lời đáp : “xin vâng thánh ý Cha”.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa là Con Thiên Chúa, nhưng chấp nhận thân phận tầm thường của một Hài nhi bé nhỏ. Cha mẹ Hài Nhi dâng tiến Người lên cho Thiên Chúa. Chúng con cũng xin dâng cuộc đời con với Chúa. Dâng Chúa những yếu hèn của con người, những ước muốn tham vọng của thế gian, những vấp phạm nhiều lần làm Chúa đau buồn. Chúng con xin dâng lên Chúa đời con, những biến cố vui, buồn, và cả những đau thương trong cuộc đời, hiệp cùng lễ dâng tiến của Chúa năm xưa trên Đồi Sọ. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
LỄ THÁNH GIA THẤT NĂM C
Tin Mừng : Lc 2, 41 – 52
43 Xong kỳ lễ, hai ông bà trở về, còn cậu bé Giê-su thì ở lại Giê-ru-sa-lem, mà cha mẹ chẳng hay biết. 44 Ông bà cứ tưởng là cậu về chung với đoàn lữ hành, nên sau một ngày đường, mới đi tìm kiếm giữa đám bà con và người quen thuộc. 45 Không thấy con đâu, hai ông bà trở lại Giê-ru-sa-lem mà tìm. 46 Sau ba ngày, hai ông bà mới tìm thấy con trong Đền Thờ, đang ngồi giữa các thầy dạy, vừa nghe họ, vừa đặt câu hỏi. 47 Ai nghe cậu nói cũng ngạc nhiên về trí thông minh và những lời đáp của cậu.
Suy niệm :
Sau kỳ lễ, cậu bé Giêsu ở lại Đền Thờ, cậu say sưa học hỏi và trao đổi Kinh Thánh đến quên cả cha mẹ. Mẹ Maria và Cha Giuse có nói với Con Trẻ về nguồn gốc của Người không ? Nhưng dường như chính cậu bé Giêsu tự mình khám phá ra sứ mạng thiêng liêng và thiên tính tiềm ẩn của mình.
Chúng ta có khám phá ra thiên chức được làm con Thiên Chúa của mình không ? Ngoài sự sống tự nhiên chúng ta còn một đời sống siêu nhiên mà ta không nhìn thấy. Khi ở Đền Thờ, cậu bé Giêsu đã cảm thấy dậy lên trong lòng những tâm tình hoàn toàn mới mẻ, mối tình thiêng liêng thần bí từ Thiên Chúa Cha đã giữ cậu lại, biến cố này cũng nằm trong chương trình của Cha, lẽ ra Người cũng có cách xin phép cha mẹ ở lại, hoặc báo trước ý định ấy, sao lại để qua hai ngày mà không nghĩ đến cha mẹ phải đau khổ tìm con. Thiên Chúa bằng cách đó, đã chuẩn bị cho Đức Maria sẽ chịu nỗi đau khổ sau này.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa ban cho chúng con ơn nhận biết Thiên Chúa là Cha. Xin cho chúng con có lòng khao khát tìm kiếm sự khôn ngoan của Thiên Chúa, sống công chính, xứng đáng làm con Chúa. Xin ban ơn cho chúng con lòng ước ao kết hợp với Chúa trong phép Thánh Thể, và đến gặp gỡ Chúa mỗi ngày. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
26-12-2018, 08:18 AM
NGÀY 31 THÁNG 12
Tin Mừng : Ga 1, 1 – 18
14 Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người, là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật. 15 Ông Gioan làm chứng về Người, ông tuyên bố : “Đây là Đấng mà tôi đã nói : Người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi.”
Suy niệm :
Mầu Nhiệm Nhập Thể. Ngôi Con làm người. Lời thành xác phàm ở giữa thế gian, Lời đã vang lên bằng âm thanh ngôn ngữ của loài người, bằng cuộc đời của người thế, mang thân xác giống chúng ta. “Thiên Chúa đã nói với con người.” Lời nên trọn vẹn nơi người Con, không cần một lời nào khác nữa.
Thiên Chúa đã dùng cách thức công bố Lời Hồng Ân cứu độ loài người bằng Mầu Nhiệm Nhập Thể làm cho ta phải ngỡ ngàng. Ngôi Lời Thành Xác Phàm. Chúng ta tôn vinh Lời là chính Chúa Giêsu. Tin mừng cho tôi, cho toàn thể nhân loại, Người là Thiên Chúa như Ngôi Cha, được lãnh nhận tất cả, nhưng lại sẵn sàng trao hiến tất cả. Người tự có nhưng tự hủy mình đi để trở thành “vô ngã”.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Lạy Ngôi Lời Nhập Thể. Chúng con cảm tạ Chúa đã ở giữa chúng con. Ngôi Lời đã làm người, để chúng con được nhận lãnh quyền làm con Thiên Chúa. Chúng con được sinh lại bằng Lời, được Máu Chúa rửa sạch, xác phàm của chúng con đã trở thành người nhà trong gia đình của Chúa, là nghĩa tử của Chúa. Mỗi khi chúng con rước Thánh Thể Chúa, thân xác hèn hạ chúng con được hòa nhập với Thịt Máu Chúa, mỗi khi chúng con đọc và tuyên xưng Lời, Chúa đặt trên miệng lưỡi phàm hèn chúng con Lời của chính Chúa. Xin cho chúng con sống xứng đáng sống đời làm con Chúa.
NGÀY 1 THÁNG 1 – LỄ MẸ THIÊN CHÚA
Tin Mừng : Lc 2, 16 – 21
16 Khi ấy, các người chăn chiên hối hả ra đi đến Bê-lem. Họ gặp bà Maria, ông Giuse, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ. 17 Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về Hài Nhi này. 18 Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên. 19 Còn bà Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng.
Suy niệm :
Còn bà Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng. Bối cảnh của đêm Giáng Sinh, các mục đồng xúm xít chung quanh Hài Nhi, rộn rã tiếng nói, tiếng cười, tiếng kể chuyện, bầu khí hạnh phúc, ấm cúng, niềm vui tràn đầy. Maria lòng nghẹn ngào xúc động, sung sướng nhìn ngắm Con Mẹ giữa hơi ấm của các con vật đang sưởi ấm Hài Nhi. Mẹ ghi nhớ từng hình ảnh, nhớ chiếc máng, nắm rơm, nhớ cảnh nghèo đến thảm hại của nơi Con Thiên Chúa chào đời. Các mục đồng vui mừng, lòng tràn đầy bình an và hạnh phúc : “Bình an dưới thế cho người thiện tâm.” Những tâm hồn đơn sơ, bé nhỏ, họ đem hơi ấm đến sưởi bầu khí lạnh giá của đêm đầy sương tuyết, đem tiếng cười đến nơi chốn vắng vẻ hoang vu này.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Nhà Tạm đầu tiên của Chúa nơi trần thế là cung lòng một Người Nữ phàm trần, và Chúa còn ngự vào nhà tạm tâm hồn chúng con. Nơi Chúa sinh ra là nơi nghèo hèn, nhưng ở đó mới có bình an và hạnh phúc. Giờ đây, cũng như các mục đồng năm xưa, chúng con lại được đến viếng thăm Chúa, quây quần bên Thánh Thể Chúa, tuy trước mặt chúng con chỉ là ngôi Nhà Tạm đơn sơ, là Tấm Bánh nhỏ tầm thường, nhưng chúng con tin thật chính Chúa đang ngự ở đó. Xin cho chúng con cảm nhận Chúa chờ đợi chúng con từng giây phút, để chúng con mang tâm tình của các mục đồng, hối hả đến viếng Chúa mỗi ngày. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
NGÀY 2 THÁNG 1
Tin Mừng : Ga 1, 19 – 28
19 Khi người Do Thái từ Giêrusalem cử một số tư tế và mấy Thầy Lê-vi đến hỏi ông Gioan : “Ông là ai ?” 20 Ông tuyên bố thẳng thắn rằng : “Tôi không phải là Đấng Kitô.” 21 Họ lại hỏi : “Vậy, ông có phải là ông Ê-li-a không ?” Ông nói : “Không phải” - “Ông có phải là vị ngôn sứ chăng ?” Ông đáp : “Không” 22 Họ liền nói với ông : “Thế ông là ai, để chúng tôi còn trả lời cho những người đã cử chúng tôi đến ? Ông nói gì về chính ông ?” 23 Ông đáp : “Tôi là tiếng người hô trong hoang địa : Hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi, như ngôn sứ I-sai-a đã nói.”
Suy niệm :
Ông Gioan không tự giới thiệu gì về mình, ông nhất định không nhận những tước vị danh dự họ hỏi về ông : “Tôi không phải?” Tôi không? Tôi là con số không. Tôi chẳng là gì cả.
Còn lời chứng của tôi là gì? Tôi là ai? Tôi tự làm chứng cho mình : Tôi là…, tôi có danh hiệu, có tài năng, có địa vị. Tôi là trưởng, là thầy dạy, tôi là ông chủ tịch, tôi làm chủ, làm xếp, làm người dẫn đầu. Người ta thường nâng cao mình lên để làm chứng, không làm được gì cũng khoe khoang, mà làm được chút chút càng vỗ ngực tự hào hơn. Ông Gioan cứ thẳng thắn từ chối tất : tôi không phải là Đức Kitô, là tiên tri cũng không, ngôn sứ cũng không, tôi là không, không, không.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa là Con Thiên Chúa đầy quyền năng và vinh quang, nhưng Chúa đã chối bỏ hết để trở thành một người phàm, nhận lấy số phận một tội nhân, bị sỉ nhục, bị hành xử như một kẻ tội phạm thấp hèn nhất, bị kết án tử hình treo thập giá. Ông Gioan được sai đến làm chứng. Ông không làm chứng về mình, chứng của ông là quy hết về Chúa. Xin cho chúng con biết khiêm nhường, tự hạ mình để Chúa lớn lên, còn con nhỏ lại. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
NGÀY 3 THÁNG 1
Tin Mừng : Ga 1, 29 – 34
29 Hôm sau, khi ông Gioan thấy Đức Giêsu tiến về phía mình, liền nói : “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian. 30 Chính Người là Đấng tôi nói tới khi bảo rằng : Có người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi. 31 “Tôi đã không biết Người, nhưng tôi đến làm phép rửa trong nước để Người được tỏ ra cho dân It-sa-en.”
Suy niệm :
“Tôi đã không biết Người” Gioan không biết Người, nhưng vẫn làm chứng cho Người. Thánh Thần làm cho tôi khám phá ra Chúa, khám phá tình yêu Chúa, gặp được Chúa trong Lời, Thần Khí ngự xuống khi chúng ta nghe Lời, khi ta đọc Lời Kinh Thánh, khiến ta reo lên : “Người đây rồi”; “Đây Chiên Thiên Chúa.” Chúng ta không thấy Chúa, nhưng vẫn tiếp tục làm chứng. Chúng ta là Gioan của thời đại hôm nay. Chúa cần chúng ta cộng tác. “Tôi đã thấy và tôi xin chứng thực.” lời chứng của ta không phải là chứng dối, mà điều tôi có thì mới làm chứng, tôi có Giêsu, tôi biết Giêsu, và tôi làm chứng, chứng của tôi là chứng thực. Nếu đời sống của chúng ta không thể hiện điều có Giêsu, sống trong Giêsu thì lời chứng của ta là chứng dối.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa đã sinh ra hơn hai ngàn năm, nhưng vẫn còn rất nhiều người chưa biết Chúa, chưa tin Chúa. Khi xưa ông Gioan làm chứng cho Chúa, còn ngày nay, Chúa cần chúng con làm chứng, Chúa khẩn thiết mời gọi mỗi người Kitô hữu là một Gioan thời nay, để kêu gọi sám hối. Chúng con hãy trở thành tiếng kêu trong hoang địa của lòng người khô cằn vài hoang vắng, giữa thế giới đầy bóng tối tội lỗi, hãy tỏa ánh sáng bằng việc làm, bằng lời nói, và bằng đời sống công chính và chân thật. Xin ban cho chúng con lòng can đảm, để làm chứng cho Chúa trong đời sống hằng ngày của chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
NGÀY 4 THÁNG 1
Tin Mừng : Ga 1, 35- 42
38 Đức Giêsu quay lại, thấy các ông đi theo mình thì hỏi : “Các anh tìm gì thế ?” Họ đáp : “Thưa Ráp-bi (nghĩa là thưa Thầy), Thầy ở đâu ?” 39 Người bảo họ : “Đến mà xem.” Họ đã đến xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy. Lúc đó vào khoảng giờ thứ mười.
Suy niệm :
Chúa Giêsu quay lại, Chiên Thiên Chúa hiền lành quay lại, Người nhìn thấy tôi, người môn đệ bất xứng đang tìm kiếm. Chúa hỏi tôi tìm gì? Bao lâu nay mình ở thế gian, làm môn đệ của người thế gian, mình tìm hoài mà không gặp, nhìn hoài mà không thấy, bây giờ đã gặp, đã thấy, đã nghe tiếng Người, còn chần chờ gì nữa “Đến mà xem”. Hai môn đệ đến xem và ở lại, tôi có ở lại với Chúa không? Chỗ ở của Chúa nghèo nàn quá, chuồng bò có gì hấp dẫn đâu? chỗ ở của Chúa không có chỗ tựa đầu, chỗ ở của Chúa là lang thang khắp chốn, Thập Gía của tên tử tội càng khó lôi cuốn lòng người môn đệ, người môn đệ gặp được Chúa rồi liền bị chinh phục. Chỗ ở của Chúa là trái tim yêu thương mở rộng đón người môn đệ trú ngụ vào đó.
Ở lại với Chúa thì không có mọi thứ của thế gian, ở lại với Chúa thì không có tiền bạc, vật chất, không có tiệc tùng, nhậu nhẹt, không có các cuộc vui thế gian.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con đến đây để nhìn xem chỗ ở của Chúa, không phải là một nơi cao sang, lộng lẫy, đền đài nguy nga, chúng con chỉ thấy ngôi Nhà Tạm đơn sơ, chỗ của Chúa vẫn nghèo như khi xưa trong hang bò lừa. Xin cho chúng con ở lại thân tình với Chúa trong giờ này, và mãi mãi ở lại trong trái tim Chúa. Ở với thế gian, chúng con không tìm thấy niềm vui, hạnh phúc. Ở lại với Chúa, lòng chúng con thật bình an. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
NGÀY 5 THÁNG 1
Tin Mừng : Ga 1, 43 – 51
43 Khi ấy, Đức Giêsu quyết định đi tới miền Ga-li-lê, Người gặp ông Phi-lip-phê và nói : “Anh hãy theo tôi.”… 45 Ông Phi-líp-phê gặp ông Na-tha-na-en và nói : “Đấng mà sách luật Mô-sê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp : đó là ông Giêsu con ông Giuse, người Nagiaret.” 46 Ông Na-tha-na-en liền bảo : “Từ Nagiaret làm sao có cái gì hay được ?” Ông Phi-líp-phê trả lời : “Cứ đến mà xem !”
Suy niệm :
Chúa Giêsu quyết định đi Galilê, gặp ông Philipphê. Chúa đi tìm kiếm môn đệ của mình, không phải các ông tìm Chúa. Như là duyên số đã sẵn, Chúa gặp và chấm ngay. Chúa nói : “Anh hãy theo tôi”. Ông Philipphê hết đường từ chối.
Có một lần, hay nhiều lần rồi, Chúa tìm kiếm tôi, Chúa gặp tôi, Chúa chấm tôi, Chúa quyết định đi vào cuộc đời tôi, một quyết định táo bạo, vì tôi hoàn toàn xa lạ, vì tôi hèn kém, Chúa có lầm không ? Phải, chính là tôi, Chúa gọi tôi : “Anh hãy theo tôi.” Tôi cũng không thể từ chối, nhưng người môn đệ bất xứng vì còn nặng lòng với thế gian, còn dang dở việc thế gian, cứ tìm dịp chuồn mất, Chúa không bỏ ý định, Chúa lôi kéo lại, bao nhiêu lần tôi muốn chuồn, muốn trốn, Chúa cũng kéo lại, ông Giona trốn lên thuyền ra tận ngoài khơi, ông trốn cũng không thoát, Chúa giam ông ba ngày trong bụng cá rồi ông vẫn phải làm nhiệm vụ.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa xuất thân từ Nagiarét, một làng quê nhỏ bé, nghèo nàn có gì hay đâu? Việt Nam chúng con cũng nhỏ, cũng nghèo? Giáo xứ của chúng con, có gì hay đâu ? nhưng có Giêsu. Cứ đến mà xem. Philipphê gặp Chúa, lòng phấn khởi, vui mừng. Ông không cần giảng thuyết một lời nào, chỉ kêu gọi “đến mà xem.” Xin cho chúng con mời gọi, lôi kéo anh em : “Hãy đến mà xem, Chúa tuyệt hảo biết bao.” Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
04-01-2019, 04:55 PM
LỄ CHÚA HIỂN LINH
Tin Mừng : Mt 2, 1 – 12
1 Khi Đức Giêsu ra đời tại Bêlem, miền Giuđê, thời vua Hêrôđê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ Phương Đông đến Giêrusalem 2 và hỏi: “Đức Vua dân Do Thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên Phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người.”
Suy niệm :
Vua Hêrôđê độc ác, thỏa mãn với uy quyền, giàu sang nhung lụa, đền đài nguy nga lộng lẫy, kẻ hầu người hạ. Cũng vào thời đó, Vua dân Do Thái ra đời trong cảnh nghèo hèn, âm thầm không ai thăm viếng. Hai bối cảnh hoàn toàn trái ngược.
Ngày nay, giữa bao nhiêu xa hoa phù phiếm, giữa vật chất sung túc, chúng ta có còn nhận ra Hài Nhi nghèo nàn vẫn ở giữa chúng ta, Chúa ra đời trong cuộc sống hôm nay thì đồng thời Hêrôđê của thời đại này vẫn ngự trị. Quyền lực, địa vị, danh vọng, tham lam, độc ác đang lan tràn xâm chiếm tâm hồn con người, dung mạo của Chúa là những người nghèo, người bé nhỏ, còn tâm địa Hêrôđê nó chiếm lấy tâm hồn người ta, nó vẫn ngự trị giữa thế gian, nó tìm mọi cách để loại trừ vua Giêsu ra khỏi tâm hồn con người : bằng tiền của, đam mê, dục vọng…
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Tin Vui mà dân Do Thái vẫn mong đợi bao lâu nay, bây giờ tỏ lộ, Lời Kinh Thánh đang được thực hiện, toàn dân Do Thái họ đã chờ đợi điều này suốt bao nhiêu năm qua. Nhưng xót xa thay ! Tin Chúa sinh ra không được ai đón nhận. Ánh sao biến mất cũng là dấu chỉ Thiên Chúa muốn Ba vị đạo sĩ loan báo cho toàn dân. Ba vị đạo sĩ giàu có, thông thái và quyền thế, họ từ tận Phương Đông đến Giêrusalem, họ được sai đến để loan báo, dò hỏi, và mời gọi mọi người dân cùng họ lên đường, nhưng chẳng có ai đáp ứng. Xin cho chúng con lòng khao khát tìm Chúa, xin ánh sao của Chúa chiếu sáng trong cuộc sống đầy bóng tối hôm nay. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI SAU LỄ HIỂN LINH
Tin Mừng : Mt 4, 12 – 17. 23 – 25
14 Để ứng nghiệm lời ngôn sứ I-sai-a nói : 15 Này đất Dơ-vu-lun, và đất Náp-ta-li, hỡi con đường ven biển, và vùng tả ngạn sông Gio-đan, hỡi Ga-li-lê… 16 Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng, những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. 17 Đức Giê-su bắt đầu rao giảng và nói rằng : "Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần."
Suy niệm :
Tất cả sự nghiệp rao giảng của Chúa Giêsu đều xoay quanh đề tài Triều Đại Thiên Chúa, theo cách gọi của người Do Thái là Nước Trời. Nước Trời đã đến gần, Nước Trời đang ở giữa chúng ta. Thiên Chúa đã ban ơn cứu dộ cho chúng ta. Chúa Giêsu mời gọi gia nhập vào Nước của Người, Chúa đến để mở cửa Nước Trời cho tất cả mọi người đều được vào.
Lời rao giảng đầu tiên của Chúa Giêsu là lời kêu gọi sám hối, vẫn tiếp nối lời rao giảng của Gioan Tẩy Gỉa. Sám hối cũng có nghĩa là rẽ qua con đường khác, là quay lưng với tội lỗi, hoặc là một cuộc hoán cải nội tâm để bắt đầu một nếp sống mới. Lời kêu gọi này không phải chỉ nói với dân Do Thái khi xưa mà là nói với tất cả chúng ta, sám hối là biến đổi đời sống, chúng ta nhìn nhận mình là kẻ tội lỗi, không có ai hoàn hảo không cần sám hối, mỗi người tự biết mình cần sửa đổi điều gì, chúng ta cầu nguyện xin Chúa soi sáng và giúp chúng ta sám hối, làm mới lại đời mình.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Lời rao giảng của Chúa chỉ đơn giản là : “Hãy sám hối”. Chúa muốn chúng con sám hối, và cần chúng con tiếp nối công cuộc này, đâu cần phải giảng thật hay, nói thật nhiều, chỉ cần chúng con sống đời sám hối, và kêu gọi : “Hãy sám hối” Xin cho chúng con sám hối bản thân mỗi ngày, và cộng tác trong sứ mạng loan báo Tin Mừng, truyền đạt cho mọi người, cho gia đình, cho cả thế giới thông điệp yêu thương này. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA SAU LỄ HIỂN LINH
Tin Mừng : Mc 6, 34 – 44
34 Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều. 35 Vì bấy giờ đã khá muộn, các môn đệ đến gần Người và thưa : "Ở đây hoang vắng và bây giờ đã khá muộn. 36 Xin Thầy cho dân chúng về, để họ vào thôn xóm và làng mạc chung quanh mà mua gì ăn." 37 Người đáp : "Thì chính anh em hãy cho họ ăn đi!" Các ông nói với Người : "Chúng con phải đi mua tới hai trăm quan tiền bánh mà cho họ ăn sao?"
Suy niệm :
Nhìn đoàn dân thiết tha tìm Chúa, Chúa chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt, Chúa không đành lòng bỏ mặc họ. Chúa chạnh lòng trước nỗi khổ của con người. Chúa cần những tấm lòng biết chạnh lòng thương đoàn chiên của Chúa còn ở khắp mọi nơi. Đoàn chiên bơ vơ lạc lõng, không biết Chúa, không được ai chăm sóc dạy dỗ, mang lấy trái tim của Chúa để chạnh lòng trước những người anh em khốn khổ.
Cuộc sống hôm nay còn bao nhiêu đoàn dân lầm than vất vưởng, họ thiếu thốn vật chất và tinh thần, nhiều nơi thiếu người mục tử, bao nhiêu cánh đồng thiếu thợ gặt. Mỗi người chúng ta đều có thể cộng tác vào công cuộc của Chúa, chung quanh ta vẫn có những tâm hồn khao khát tìm biết chân lý, ước muốn sống tốt hơn, họ mong có người dẫn dắt họ tìm thấy con đường thật.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Công cuộc truyền giáo đang cấp thiết, Chúa mời gọi chúng con thực thi sứ mạng tư tế của mình. Dù khả năng nhỏ bé, giới hạn, quên nhu cầu bản thân để phục vụ dân Chúa. Xin cho con mang trái tim của Chúa, để con biết chạnh lòng, xót xa vì còn nhiều anh em cô đơn, thiếu thốn, bơ vơ lạc lõng chung quanh con, xin cho con biết xả thân quên mình để phục vụ anh em. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ SAU LỄ HIỂN LINH
Tin Mừng : Mc 6, 45 – 52
49 Khi các ông thấy Người đi trên mặt biển, lại tưởng là ma, thì la lên. 50 Qủa thế, tất cả các ông đều nhìn thấy Người và đều hoảng hốt. Người bảo các ông : “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ !” 51 Người lên thuyền với các ông, và gió lặng. Các ông cảm thấy bàng hoàng sửng sốt.
Suy niệm :
“Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ !” Trên con thuyền đời chúng con còn đang lênh đênh trên biển thế gian, mọi nguy hiểm rình rập, sóng gió cứ vùi dập. Chúng con vất vả chèo chống. Nhiều lần tưởng như không thể chống đỡ nổi. Sóng bủa vây tứ phía. Ngặt nghèo, túng thiếu, thất bại. Sóng gió của thời đại hôm nay, những làn sóng hưởng thụ, say sưa ăn nhậu, đam mê rượu chè, cờ bạc, dục vọng, những thú vui tiêu khiển ngày càng cám dỗ mạnh hơn, nó tấn công vào gia đình chúng con. Những cơn sóng tiền bạc, danh vọng, xác thịt nó làm chủ, làm gia đình tan nát, con cái hư hỏng. Chúa vẫn nhìn thấy, Chúa vượt biển thế gian để đến kịp cứu chúng con thoát khỏi nguy biến, Lời Chúa đầy quyền năng và sức mạnh : “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ !”
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Giữa biển đời đầy sóng gió, Chúa vẫn lặng lẽ bên cạnh chúng con, Chúa luôn kịp thời cứu thoát chúng con khỏi sự vây hãm của quyền lực thế gian. Chúa nhìn thấy rõ chúng con vất vả chèo chống, thể xác yếu đuối, tinh thần bạc nhược. Có Chúa, biển yên sóng lặng, có Chúa mọi sự đều bình an : “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ !” Lời đầy quyền năng của Chúa lập tức dẹp tan mọi hiểm nguy khốn khó. Xin cho chúng con tin vững vào Lời của Chúa, Lời Chúa là sức mạnh, là bình an cho gia đình chúng con. Xin cho Lời Chúa làm chủ trong tim mỗi người chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM SAU LỄ HIỂN LINH
Tin Mừng : Lc 4, 14 – 22a
18 Thần Khí Đức Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố, cho kẻ giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức. 19 Công bố một năm hồng ân của Đức Chúa. 20 Đức Giêsu cuộn sách lại, trả cho người giúp việc hội đường rồi ngồi xuống. Trong hội đường, trăm con mắt đều đổ dồn về phía Người. 21 Người bắt đầu nói với họ : “Hôm nay đã ứng nghiệm Lời Kinh Thánh tai quý vị vừa nghe.” 22a Mọi người đều tán thành và thán phục những lời ân sủng từ miệng Người nói ra.
Suy niệm :
Tin Mừng được loan báo cho kẻ nghèo hèn, bệnh tật, tội lỗi. Tin Mừng giải thoát mọi tâm hồn đang bị giam cầm, trói buộc của bóng tối. Chúng ta được xức dầu Thánh Thần trong bí tích Rửa Tội, và một lần nữa khi lãnh nhận bí tích Thêm Sức. Chúng ta có bổn phận loan báo Tin Mừng cho mọi người. Những người bé mọn, nghèo hèn, bệnh tật, những người dân ít học, kém hiểu biết, không được ai quan tâm, dạy dỗ. Họ là đoàn dân lầm than vất vưởng không người chăn dắt. Chúng ta đừng tìm những người khôn ngoan, thông thái, họ không muốn đón nhận Tin Mừng từ những người nhỏ hèn như chúng ta. Hãy đến với tâm hồn bé mọn để loan truyền tình yêu cứu độ của Thiên Chúa.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Khi sống đời làm người, Chúa đến với người bệnh tật, tội lỗi, Chúa giảng dạy cho người nghèo, người bị khinh rẻ. Tin Mừng được loan báo cho mọi tầng lớp thấp kém nhất trong xã hội : Thu thuế, gái điếm, ngoại tình; cho kẻ phong hủi, bị loại trừ khỏi cộng đoàn, cho người dân ngoại. Xin cho chúng con nhiệt thành trong sứ mạng loan báo Tin Mừng. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU SAU LỄ HIỂN LINH
Tin Mừng : Lc 5, 12 – 16
12 Khi ấy, Đức Giê-su đang ở trong một thành kia ; có một người đầy phong hủi vừa thấy Người, liền sấp mặt xuống, xin Người rằng : "Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch." 13 Người giơ tay đụng vào anh ta và bảo : "Tôi muốn, anh sạch đi." Lập tức, chứng phong hủi biến khỏi anh.
Suy niệm :
Anh phong hủi tin tưởng và chạy đến với Chúa, mọi người xa lánh, xua đuổi anh, họ lấy đá ném nếu anh đến gần họ. Nhưng anh không sợ Chúa xua đuổi, anh tin Chúa yêu thương anh, anh đến gần Chúa. Anh khiêm nhường sấp mặt xuống, anh trông cậy vào lòng thương xót Chúa, chân thành nài xin, lời cầu xin đầy lòng tin và phó thác : “Nếu Ngài muốn.” Chúa giơ tay đụng vào anh, Chúa chạm vào thân thể nhầy nhụa đầy máu mủ hôi thối của anh, Chúa nâng anh dậy. Bàn tay của Chúa dịu dàng ấm áp biết bao.
Bệnh phong hủi trong tâm hồn còn đáng sợ hơn, nó làm cho tâm hồn lở loét, thối rữa, chúng ta không nhìn thấy nên coi thường nó. Loại phong hủi của sự văn minh tiến bộ, nó giết chết tâm hồn con người qua mạng Internet, nó âm thầm tàn phá đời sống tâm linh của con người bằng những phương tiện tối tân. Con người trở nên kiêu ngạo, tội lỗi.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa vẫn ở lại đây chờ đợi chúng con chạy đến với Chúa, Chúa xót thương chúng con mang nhiều bệnh tật yếu hèn, Chúa biết chúng con đau đớn vì bệnh thể xác và cả tâm hồn.Chúng con tin tưởng vào lòng thương xót và quyền năng Chúa. Bệnh xấu xa nào Chúa cũng có thể chữa lành. Tội cỡ nào Chúa cũng tha. Giờ đây, chúng con là kẻ phong hủi, đầy tội lỗi trong tâm hồn, đến sấp mình dưới chân thánh giá Chúa, xin Chúa đụng vào tâm hồn chúng con, xin Chúa làm cho chúng con được thanh sạch, xin hồi phục chúng con nên giống Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY SAU LỄ HIỂN LINH
Tin Mừng : Ga 3, 22 – 30
Ông Gioan nói : 28 “Chính anh em làm chứng là thầy đã nói : ‘Tôi đây không phải là Đấng Kitô, mà là kẻ được sai đi trước mặt Người.’… Đó là niềm vui của thầy, niềm vui ấy bây giờ đã trọn vẹn. 30 “Người phải nổi bật lên, còn thầy phải lu mờ đi.”
Suy niệm :
Niềm vui nên trọn vẹn. Gioan rao giảng, làm chứng được nhiều người theo và nghe ông, nhưng khi Chúa Giêsu đến thì họ theo Chúa Giêsu. Ông vui mừng, niềm vui đã nên trọn vẹn. Khi chú rể chưa xuất hiện thì Gioan nổi bật, nhưng khi Chú Rể xuất hiện thì “ Người phải nổi bật lên, còn thầy phải lu mờ đi.”
Chúng ta làm mọi việc không phải để tìm danh dự cho mình, Chúa chưa xuất hiện nơi những người ngoại thì chúng ta là Gioan Tẩy Gỉa, giới thiệu Chúa cho họ, khi người ta đã nhận biết Chúa rồi thì mình rút lui, tất cả qui về một mình Giêsu, niềm vui, hạnh phúc khi mọi người đến với Giêsu, theo Giêsu, Giêsu phải chiếm trọn, Giêsu nổi bật lên còn tôi phải nhỏ lại lu mờ đi. Giêsu từ trời mà đến, ở trên mọi người, Gioan từ đất mà ra, tôi cũng từ đất thì thuộc về đất. Niềm vui của tôi nên trọn vẹn khi mọi người theo Giêsu, tin Giêsu.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con được Chúa chọn vào Hội Thánh Chúa, được ban Thánh Thần để cộng tác vào sứ mạng : Ngôn sứ, tư tế và Vương đế. Chúng con được sai đi đến với dân ngoại, đến với người chưa biết Chúa. Chúng con làm chứng để Lòng thương xót của Chúa đến với người tội lỗi, với người chưa biết Chúa, thì niềm vui đích thực của chúng con mới nên trọn vẹn. Xin cho chúng con tiếp nối sứ mạng của Gioan Tẩy Gỉa, giới thiệu và làm chứng cho Chúa, nhưng tất cả lòng đạo đức của chúng con, và công trạng của chúng con đều quy về một mình Chúa, để Chúa lớn lên, còn con nhỏ lại. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
08-01-2019, 08:23 AM
CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA NĂM C
Tin Mừng : Lc 3, 15-16. 21-22
21 Khi toàn dân chịu phép rửa, Đức Giêsu cũng chịu phép rửa ; rồi đang khi Người cầu nguyện, thì trời mở ra. 22 Và Thánh Thần ngự xuống trên Người dưới hình dáng chim bồ câu. Và có tiếng từ trời phán rằng : “Con là Con Yêu Dấu của Cha ; Cha hài lòng về Con.”
Suy niệm:
“Con là Con Yêu Dấu của Cha ; Cha hài lòng về Con.” Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa ngay từ lúc đầu thai, Người đã làm một con người hoàn toàn giống chúng ta. Khi sống trong gia đình cùng với cha Giuse và Mẹ Maria, Giêsu có ý thức mình là con Thiên Chúa không ? Hai ngài có nói gì về thân thế của Người không ? Và từ khi nào Người khám phá thân phận mình là Con Thiên Chúa.
Từ khi được lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy, chúng ta đã trở thành con, được Chúa Cha yêu thương, nhưng chúng ta đã quên mất thiên chức được làm con Thiên Chúa. Chúng ta sống như dân ngoại, vẫn tranh đua, gian tà ; vẫn tham lam, đam mê vật chất, danh vọng. Nếu chúng ta ý thức mình là con, thì chúng ta sẽ cố gắng sống đẹp lòng Cha, sẽ giống người Anh Cả Giêsu của chúng ta. Người đã khiêm nhường hạ mình ngang hàng với người tội lỗi, hòa mình chịu phép rửa với dòng người tội lỗi.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa là Con Yêu Dấu của Chúa Cha, Chúa vô cùng tốt lành thánh thiện, Chúa vô tội nhưng đã nhận lấy tội lỗi của chúng con, để đem xuống dòng sông Giodan rửa sạch. Chúng con cũng là con yêu dấu của Cha khi chúng con thật lòng sám hối. Giờ đây, chúng con đặt mình dưới chân thánh giá Chúa, xin cho chúng con sống khiêm nhường, sám hối mỗi ngày, để xứng đáng là con yêu dấu của Cha trên trời. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN I THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 1, 14 – 20
16 Người đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy ông Simon với người anh là ông An-rê, đang quăng lưới xuống biển, vì các ông làm nghề đánh cá. 17 Người bảo các ông : “Các anh hày đi theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh trở thành những kẻ lưới người như lưới cá. 18 Lập tức, hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người.
Suy niệm:
Những môn đệ đầu tiên của Chúa là những người chài lưới đánh cá, những người không nhiều kiến thức, không hiểu biết luật, không mấy đạo đức. Các ông sống mộc mạc, đơn sơ với những người chài lưới khác. Tất cả những gì các ông có là gia đình, sự nghiệp là nghề đánh cá. Chính lúc các ông đang bận rộn với việc thả lưới, đang nóng lòng chờ đợi những mẻ cá, là sự sống của gia đình, thì Chúa Giêsu xuất hiện. Thật là ngạc nhiên, khi các ông đáp trả lời mời gọi của Chúa Giêsu, “Lập tức đi theo Người,” không do dự, không nuối tiếc. Một quyết định thật liều lĩnh khi đi theo một người không có gì trong tay, chẳng có quyền thế, không giàu sang phú quý.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa đã tuyển chọn môn đệ nơi những người đánh cá ít học, những con người nhỏ bé, bất toàn, Chúa kêu gọi lúc các ông đang vất vả làm việc, và để các ông được cộng tác trong công cuộc cứu chuộc, làm cột trụ đầu tiên của Hội Thánh. Cuộc sống chúng con đầy bon chen, giữa những nỗi vất vả bận rộn hằng ngày, Chúa cũng kêu gọi mỗi người chúng con trong sứ mạng thiêng liêng, để làm cho Nước Chúa lan rộng. Xin cho chúng con một chút cái liều của Phêrô, dám bỏ lại sự nghiệp, một chút lòng nhiệt thành, tin tưởng và yêu mến của Gioan, lập tức theo Chúa, để tiếp nối công cuộc loan báo Tin Mừng bằng khả năng nhỏ bé của chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN I THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 1, 21 – 28
21 Ngày Sa-bát, Đức Giêsu vào hội đường và giảng dạy. 22 Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của người, vì Người giảng dạy như một Đấng có uy quyền, chứ không như các kinh sư…27 Mọi người đều sững sờ đến nỗi họ bàn tán với nhau : “Thế nghĩa là gì ? Lời giảng dạy thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền…
Suy niệm:
Lời giảng dạy của Chúa Giêsu làm cho mọi người sửng sốt. Vì lời đó phát xuất từ Thiên Chúa, từ tình yêu, Lời có năng lực, Lời của Đấng có thẩm quyền, chứ không như lời giảng dạy của các kinh sư. “Mọi người đều kinh ngạc, giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền.” Lời Chúa đã cách đây hai ngàn năm, nhưng vẫn luôn mới mẻ, chẳng bao giờ lỗi thời hay xưa cũ, dù chúng ta có nghe đọc đi đọc lại hằng ngàn lần trong thì Lời đó vẫn luôn luôn mới cho từng hoàn cảnh.
Lời Chúa không phân biệt người khôn ngoan, tài giỏi hay người u tối, dốt nát. Dù là Đức Giáo Hoàng, linh mục, hay là một giáo dân tầm thường, dù là tổng thống hay một người dân, dù người giàu hay kẻ bần cùng, người đạo đức hay tội lỗi, tất cả đều nghe chung một Lời, đọc chung một quyển Kinh Thánh, Lời đó dành cho từng con người trong bất cứ ở cương vị nào.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Món quà giá trị Chúa ban tặng cho nhân loại chúng con, là Thánh Thể Chúa và Lời Hằng Sống, Chúa ban tặng nhưng không. Chúng con có thể đón nhận hằng ngày, khi chúng con không xứng đáng rước Thánh Thể, thì Lời Chúa vẫn là nguồn lương thực quý giá, cho tất cả những ai khao khát đón nhận. Và ngay lúc này đây, đến với lòng thương xót Chúa, Chúa lại ban nguồn sức mạnh và bồi dưỡng tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con lòng tin mạnh mẽ, lòng yêu mến và khao khát đón nhận Món Qùa của Chúa ban tặng. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN I THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 1, 29 – 39
32 Chiều đến, khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho Người. 33 Cả thành xúm lại trước cửa. 34 Đức Giê-su chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật, và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói, vì chúng biết Người là ai. 35 Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó.
Suy niệm:
Chúa Giêsu suốt một ngày bận rộn, ra khỏi hội đường, Người đến nhà ông Simon chữa cho bà mẹ vợ của ông đang lên cơn sốt. Khi chiều đến, lúc mặt trời sắp lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau, bệnh hoạn, tật nguyền, quỉ ám đến cho Người, dù đã mệt nhọc suốt ngày, nhưng Người không bực mình, khó chịu vì họ làm phiền Người cho đến tối mịt. Người chạnh lòng thương và lại tiếp tục chữa lành, giải thoát họ khỏi mọi trói buộc của sự dữ, vì Người đến thế gian là để phục vụ. Vậy mà :“Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt Người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó.” Người không quên việc cầu nguyện, vì cầu nguyện là nhu cầu không thể thiếu trong sứ mạng của Người.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con liên tưởng đến cuộc đời vất vả, bận rộn của Chúa, Chúa sống từng ngày tất bật với bao nhiêu công việc, Chúa làm việc từ sáng sớm đến tối mịt, không có thời gian nghỉ ngơi, Chúa vừa làm người thầy giảng dạy, vừa làm một bác sĩ tài ba, chữa lành mọi thứ bệnh hoạn tật nguyền, Chúa dùng quyền năng để trừ quỷ, người ta khiêng bệnh nhân đến bất kể giờ giấc, mặc dù bận rộn như vậy, thế mà sáng sớm Người tìm nơi hoang vắng để cầu nguyện. Cuộc sống của chúng con cũng vất vả từ sáng sớm đến tối mịt. Xin cho chúng con đừng quên việc cầu nguyện, vì nếu thiếu cầu nguyện, chúng con chẳng làm được gì cả. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN I THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 1, 40 – 45
40 Có người bị phong hủi đến gặp Người, anh ta quỳ xuống van xin rằng : “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” 41 Người chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo : “Tôi muốn, anh hãy được sạch !” 42 Lập tức, bệnh phong biến khỏi anh, và anh được sạch. 43 Nhưng Người nghiêm giọng đuổi anh đi ngay.
Suy niệm:
Cuộc đời của anh phong hủi là từng ngày cô đơn, buồn tủi, anh phải xa lánh mọi người, muốn gặp mặt, bắt tay, đụng chạm người thân là chuyện không thể. Gặp được Chúa Giêsu, như có một sức mạnh thiêng liêng khiến anh can đảm đến gần Người, anh không sợ lề luật, vì bệnh phong hủi không được tiếp súc với ai, anh sấp mình nài xin Người : “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch”. Chúa chạnh lòng thương nhìn anh trìu mến, Người giơ tay đụng vào anh, Chúa chạm vào thân thể nhầy nhụa đầy máu mủ hôi tanh của anh. Anh ngạc nhiên, bỡ ngỡ. Đã lâu lắm rồi, anh phải sống xa mọi người. Không ai dám lại gần anh, bàn tay dịu dàng, ấm áp của Chúa đã chạm vào anh. Từ lần đụng chạm đó anh đã được tái sinh làm một con người, được trở lại với cộng đoàn, được hòa nhập với anh em.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa ban cho chúng con một thân xác toàn vẹn giống Chúa, nhưng bệnh phong hủi trong tâm hồn làm biến dạng, không còn giống Chúa nữa. Xin Chúa thương xót con, xin đụng vào tâm hồn con, cho con được sạch, được toàn vẹn giống Chúa, xin ban cho con trái tim như Chúa, để con yêu thương, gần gũi với anh em, xin biến đổi đôi tay con để con đụng chạm đến anh em, an ủi xoa dịu những nỗi đau khổ của anh em, xin thanh luyện miệng lưỡi con để con cảm tạ, ngợi khen và loan truyền tình yêu thương của Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN I THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 2, 1 – 12
3 Bấy giờ người ta đem đến cho Đức Giêsu một kẻ bại liệt có bốn người khiêng. 4 Nhưng vì dân chúng quá đông nên họ không sao khiêng đến gần Người được. Họ mới dỡ mái nhà ngay trên chỗ Người ngồi, làm thành một lỗ hổng, rồi thả người bại liệt nằm trên chõng xuống. 5 Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giêsu bảo người bại liệt : “Này con, con đã được tha tội rồi.”
Suy niệm:
Tội lỗi làm tê liệt tâm hồn, tê liệt ý chí, tê liệt khả năng, tê liệt lương tâm, tê liệt cả trái tim, tội lỗi trói buộc đời ta. Không ai muốn mình bệnh, nhưng còn sống trong thân xác yếu hèn là còn vướng nhiều bệnh tật, còn mang thân thể nặng nề, là còn vương mang tội lỗi.
Người bệnh bại liệt họ có chân tay, có trái tim, có trí óc, nhưng họ không tự làm được những việc họ muốn làm, họ bất lực trước thân xác bị liệt. Người bại liệt tâm hồn cũng vậy, họ bị trói buộc trong tội lỗi. Tội nó điều khiển lý trí, khiến họ không tự chủ được hành động của mình, họ cũng có lương tâm mách bảo, nhưng họ cứ làm điều sai trái, họ muốn làm điều tốt, điều thiện, nhưng họ không làm được những điều mình muốn, không điều khiển được lương tâm mình theo lẽ phải, không hành động theo lý trí, tội lỗi khống chế mọi ý muốn của họ.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Bao năm rồi, chúng con ở trong tình trạng bại liệt. Công việc, nhu cầu làm chúng con liệt, không hoạt động gì cho Hội Thánh, cho giáo xứ. Mọi thứ quyến rũ của thế gian, tiền của, danh vọng, thú vui làm lương tâm chúng con bị liệt. Xin Chúa đến phục hồi lại tình trạng bại liệt thiêng liêng của chúng con. Để chúng con chỗi dậy, làm chứng cho Chúa, và cộng tác khiêng anh em bệnh tật đến với Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN I THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 2, 13 – 17
14 Đi ngang qua trạm thu thuế, Người thấy ông Lê-vi là con ông An-phê, đang ngồi ở đó. Người bảo ông: “Anh hãy theo tôi !” Ông đứng dậy đi theo Người. 15 Khi Đức Giêsu đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và người tội lỗi cùng ăn với Đức Giê-su và các môn đệ, vì họ đông và đi theo Người. 16 Những kinh sư thuộc nhóm Pharisêu thấy Người ăn uống với người tội lỗi và thu thuế, thì nói với các môn đệ Người rằng : “Sao ông ấy lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi ?”
Suy niệm:
Bữa tiệc thịnh soạn được dọn ra, Chúa Giêsu không ngần ngại đồng bàn với họ, bữa tiệc được rộng rãi đón nhận mọi người đông đảo cùng đi với Người, niềm vui vì được Chúa ghé vào nhà, ông muốn chia sẻ với hết mọi người, và với những bạn bè đồng nghiệp của ông, những người thu thuế, tội lỗi. Chúa Giêsu cùng ăn uống vui vẻ với họ, trong khi đó có một số người không cùng tham dự, những người kinh sư, biệt phái, Pharisêu, họ không ăn uống, gần gũi với người tội lỗi, họ tự tách mình ra khỏi anh em, họ không nhận được niềm vui chung của mọi người, và họ xầm xì, kết án, họ bực tức vì lòng họ dạ hẹp hòi, không chấp nhận người tội lỗi : “Sao ông ấy lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi”.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa yêu thương người tội lỗi, gần gũi, đồng bàn với họ. Chúng con thật ngạc nhiên vì có biết bao nhiêu người xứng đáng Chúa không chọn, mà lại chọn người thu thuế tội lỗi. Chúa thấy rõ sự thành công ở người hèn mọn, và sự thất bại nơi người kiêu ngạo, tự mãn. Chúa cũng yêu thương chúng con, Chúa mời gọi chúng con theo Chúa. Xin cho chúng con can đảm, yêu mến, nhiệt thành đáp lời mời gọi của Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
16-01-2019, 03:53 PM
CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN NĂM C
Tin Mừng : Ga 2, 1 – 11
1 Ngày thứ ba, có tiệc cưới tại Ca-na miền Ga-li-lê. Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giê-su. 2 Đức Giê-su và các môn đệ cũng được mời tham dự. 3 Khi thấy thiếu rượu, thân mẫu Đức Giê-su nói với Người: “Họ hết rượu rồi.”
Suy niệm:
Nhìn ngắm Chúa đồng bàn, nâng ly với khách dự tiệc, Chúa thật gần gũi với đời sống con người, không có gì cách biệt. Người dẫn các môn đệ đi vào bữa tiệc thế gian. Làm môn đệ của Chúa không phải chỉ là phải sống trong sự đóng khung với những lề luật. Nhưng người môn đệ của Chúa thật hạnh phúc trong tình yêu thương dìu dắt của Chúa. Chúa dẫn chúng con đi vào cuộc sống, Chúa hiện diện giữa chúng con không chỉ ở nhà thờ, ở nơi tôn nghiêm, hay trong các giờ kinh nguyện, nhưng Chúa theo chúng con đi vào cả nơi vui chơi, giải trí, trong những dịp lễ lạc của gia đình. Những vị thừa sai không chỉ đóng khung trong tu viện, không chỉ dâng lễ trong nhà thờ, nhưng đến tham dự vào đời sống giáo dân, gần gũi với mọi thành phần dân Chúa, dự vào bàn tiệc đời thường của gia đình họ, với cả những thiếu thốn, những lo lắng, bận rộn của đời thường. Nhìn gia chủ bối rối vì thiếu rượu. Đó cũng là nỗi lo của bàn tiệc cuộc đời chúng con.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Bàn tiệc cuộc đời của chúng con nhiều lo lắng, bối rối, vì thiếu rượu yêu thương, thiếu rượu bác ái, rượu tha thứ, cảm thông, cuộc sống của chúng con buồn bã, tẻ nhạt vì toàn nước lã. Bàn tiệc cuộc đời của chúng con thiếu vắng Chúa, thiếu Mẹ Maria, nên cứ mãi lúng túng, lo sợ, bất an. Xin Chúa đến để cuộc sống của chúng con được đầy rượu ngon, rượu tình yêu, xin Mẹ hiện diện trong gia đình chúng con, xin cho chúng con biết chia sẻ rượu yêu thương cho anh em. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN II THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 2, 18 – 22
18 Bấy giờ các môn đệ ông Gio-an và các người Pha-ri-sêu đang ăn chay ; có người đến hỏi Đức Giê-su : “Tại sao các môn đệ ông Gio-an và các môn đệ người Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay ?”
Suy niệm:
Môn đệ ông Gioan và người Pharisêu đang giữ luật ăn chay, họ ăn chay là dấu chỉ để đền tội và tỏ lòng thống hối. Người Do Thái họ giữ luật ăn chay rất nghiêm ngặt, nên khi thấy môn đệ Chúa Giêsu không ăn chay họ rất ngạc nhiên. Nếu người thầy đi rao giảng, dạy người ta sống công chính, mà bản thân và các môn đệ không giữ luật chung dành cho người dân thời đó, thì làm sao người ta nghe và cảm phục. Các môn đệ cũng tầm thường như chúng ta, họ rất đơn sơ, chẳng biết giữ luật, chẳng có gì là đạo đức, chẳng ăn chay, hãm mình, thế mà Chúa Giêsu đã chọn các ông làm môn đệ, làm cột trụ đầu tiên của Hội Thánh. Chúa chọn các ông từ những dân chài, vụng về, khờ dại, Chúa chấp nhận cả những khuyết điểm của các ông.
Chúa ơi! Chúng con cũng đầy khuyết điểm, chúng con ăn chay cũng chỉ vì bị buộc, giữ cho có lệ. Chúng con giữ chay mà lòng còn đầy những nghi kỵ và ganh ghét, như lòng của những người Pharisêu, kết án người anh em khác.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa muốn chúng con thực hiện lề luật trong tinh thần yêu mến. Giờ đây chúng con đang thinh lặng nhìn ngắm Chúa. Chúa thật hiền lành, dịu dàng, đầy tình yêu thương. Chúa không bắt buộc môn đệ mình giữ luật nghiêm nghặt, Chúa chỉ dạy một luật duy nhất, đó là “Yêu thương nhau”. Chúng con được Chúa chọn đến đây, không phải vì chúng con đạo đức, nhưng vì Chúa yêu thương chúng con. Xin cho con biết yêu thương anh em, nhất là những người yếu đuối, những người còn lỗi lầm thiếu sót. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN II THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 2, 23 – 28
23 Vào ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa. Dọc đường, các môn đệ bắt đầu bứt lúa. 24 Người Pha-ri-sêu liền nói với Đức Giê-su : “Ông coi, ngày sa-bát mà họ làm gì kia ? Điều ấy đâu được phép !”…
Suy niệm:
Chúng con đang nhìn ngắm, và bước theo Chúa cùng các môn đệ của Chúa, con đường rao giảng không phải chỉ là tốt đẹp, là hạnh phúc, là vinh quang. Mà có rất nhiều khó khăn, cản trở. Bên cạnh sự đón nhận của những người dân khao khát nghe Chúa, tìm đến với Chúa, thì cũng có những người luôn tìm cách ngăn cản, phá hoại. Có nhiều lời ca tụng, cảm phục, thì cũng có những lời phê bình chỉ trích. Có người ủng hộ, cũng có người chống đối, điều đó luôn luôn đồng hành với người môn đệ của Chúa. Bước theo Chúa trên đường đời, chúng con gặt hái được nhiều hoa trái, nhưng đồng thời cũng gặp bao gian nan khốn khó. Khi tích cực việc nhà Chúa, việc giáo xứ, việc Hội Thánh, có người ủng hộ chúng con, cũng có lời phê bình, chống đối, có những khen ngợi, động viên, thì cũng có sự hiềm khích, ganh tỵ. Nhiều lúc làm chúng con nản chí, muốn bỏ cuộc. Chúa nói : “Anh em sẽ được đền bù gấp trăm, cùng với sự ngược đãi.”
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa dẫn chúng con đi qua mọi ngả đường, có lúc hạnh phúc, an bình, cũng có lúc gặp những thử thách. Chung quanh chúng con không thiếu gì những người ghét bỏ, ganh tị, chống đối với chúng con. Những Biệt Phái, Pharisêu thời nay cũng rất nhiều, họ cản trở chúng con theo Chúa, làm môn đệ của Chúa. Có khi chính chúng con lại trở thành những người Biệt Phái khi chúng con đầy lỗi lầm thiếu sót, nhưng luôn tìm cách phê bình, xét đoán anh em. Xin ban cho chúng con niềm tin, để vững bước theo Chúa trên đường đời con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN II THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 3 1 – 6
1 Khi ấy, Đức Giê-su lại vào hội đường. Ở đó có một người bị bại tay. 2 Họ rình xem Đức Giê-su có chữa người ấy ngày sa-bát không, để tố cáo Người. 3 Đức Giê-su bảo người bại tay : “Anh trỗi dậy, ra giữa đây !” 4 Rồi Người nói với họ : “Ngày Sa-bát được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng hay giết người ?” Nhưng họ làm thinh. 5 Đức Giêsu giận dữ rảo mắt nhìn họ, buồn bực vì lòng họ chai đá. Người bảo anh bại tay : “Anh giơ tay ra !” Người ấy giơ ra, và tay liền trở lại bình thường.
Suy niệm:
Giữa đám đông dân Chúa trong hội đường, ở đó có một người nhỏ bé, yếu ớt, anh bị bại tay suốt bao năm trời, anh ta không làm gì được, như một kẻ vô dụng vì bị tàn phế, đôi tay bất động không dành được chỗ ở gần Chúa, anh bị chìm khuất trong đám đông, nhưng Chúa đã nhìn thấy anh, thấy tình cảnh đau khổ của anh. Chúa lên tiếng gọi anh : “Này anh, hãy trỗi dậy ra giữa đây.” Chúng con không bị bại tay khổ sở như anh, nhưng đôi tay của chúng con nhiều khi thật vô dụng. Chẳng làm được điều gì tốt đẹp, chẳng dẫn dắt anh em, Chúa ban cho chúng con đôi tay, nhưng tay chúng con bị bại vì không làm điều lành mà lại làm điều dữ.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa ban cho con đôi tay khỏe mạnh, tay chúng con chắp lại cầu xin Chúa, tay chúng con được chạm đến Thánh Thể Chúa, nhưng cũng có đôi tay bị bại liệt phần thiêng liêng. Xin Chúa yêu thương chữa lành, tay Chúa xoa dịu mọi nỗi đau khổ. Để rồi đôi tay dịu dàng êm ái của Chúa đã bị đóng đinh vào Thập Gía, chịu bất động trong tay con người. Xin cho con biết thương cảm vì Chúa đã gánh chịu tất cả để thay thế cho đôi tay bại liệt trong tâm hồn con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN II THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 3, 7 – 12
7 Đức Giê-su cùng với các môn đệ của Người lánh về phía Biển Hồ…, người ta lũ lượt đến với Người, vì nghe biết những gì Người đã làm. 9 Người đã bảo các môn đệ dành sẵn cho Người một chiếc thuyền nhỏ, để khỏi bị đám đông chen lấn. 10 Qủa thế, Người đã chữa lành nhiều bệnh nhân, khiến tất cả những ai có bệnh cũng đổ xô đến để sờ vào Người. 11 Còn các thần ô uế, hễ thấy Đức Giêsu, thì phủ phục trước mặt Người và kêu lên : “Ông là Con Thiên Chúa !” 12 Nhưng Người cấm ngặt chúng không được tiết lộ Người là ai.
Suy niệm:
Danh tiếng của Chúa Giêsu được đồn ra khắp nơi, Chúa đến với con người bằng một trái tim yêu thương, chan hòa, gần gũi. Lời của Chúa có sức thuyết phục, chứa đựng cả tấm lòng yêu thương. Người ta lũ lượt đến nghe Lời Chúa dạy dỗ.
“ Người bảo các môn đệ dành sẵn cho Người một chiếc thuyền nhỏ”. Chúa vẫn hiện diện trên con thuyền của Hội thánh. Con thuyền Hội Thánh chở Lời của Chúa đi loan truyền khắp nơi, dân chúng ở khắp các miền, ở mọi nơi được nghe Lời Chúa, họ lũ lượt tuôn đến các nhà thờ, các nhà nguyện, các hội đường để được nghe, được học hỏi Lời. Chúa còn hiện diện cách hữu hình trong bí tích Thánh Thể, Chúa ở trong bí tích Hòa Giải để ban ơn tha thứ, chữa lành mọi bệnh hoạn, tật nguyền trong tâm hồn của những ai tin tưởng đến với Chúa.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Khi xưa Chúa ở trên chiếc thuyền nhỏ để mọi người đều được nhìn thấy và được nghe Lời Chúa. Giờ đây, Chúa lại ngự xuống trong Nhà Tạm nhỏ trước mặt chúng con, để ai có lòng tin thì được gặp chính Chúa, và Lời Chúa vẫn được công bố cho tất cả những ai muốn nghe. Xin ban cho chúng con lòng tin, lòng khao khát gặp Chúa và mến yêu Lời Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN II THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 3, 13 – 19
13 Khi ấy, Đức Giêsu lên núi và gọi đến với Người những kẻ Người muốn. Các ông đến với Người. 14 Người lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng. 15 với quyền trừ quỷ. 16 Người lập Nhóm Mười Hai gồm có : ông Si-mon – Người đặt tên là Phêrô, 17 ông Gia-cô-bê con ông Dê-bê-đê, và ông Gioan em ông Gia-cô-bê – Người đặt tên cho hai ông là Bô-a-nê-ghê, nghĩa là con của thiên lôi.
Suy niệm:
Nhìn lại nhóm Tông Đồ đầu tiên Chúa chọn, họ đâu có gì đặc biệt. Những người dân chài ít học, vụng về, thô kệch, chẳng biết ăn nói, không có những lời lẽ khôn ngoan, khéo léo, họ cũng đầy khuyết điểm. Phêrô nhiệt thành nhưng lại nóng nảy, hèn nhát chối Thầy. Gioan rất yêu mến Thầy mà cùng với em là Gia-cô-bê lòng vẫn ham danh vọng. Có người tội lỗi, thu thuế như ông Matthêu. Còn ông Tôma thì cứng lòng tin. Và Chúa chọn cả Giu-đa, tham lam và bất chính, người môn đệ đã phản bội nộp Thầy, khi Thầy vừa bị bắt thì ai cũng hèn nhát bỏ trốn hết . Trong suốt thời gian rao giảng nhiều lần Chúa đã quở trách các ông : “Sao hèn nhát thế? Sao anh em vẫn cứng lòng tin?
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa đã chọn những người tầm thường, đủ mọi thành phần, tội lỗi và hèn nhát, chẳng đạo đức, chẳng ăn chay cầu nguyện, cũng không hiểu biết và tuân giữ lề luật. Chúa vất vả để rèn luyện các ông. Chúa chấp nhận chịu đựng khuyết điểm của các ông, Chúa yêu thương cả khi các ông lỗi phạm, vấp ngã. Chúa cũng chọn chúng con, dù chúng con thật tầm thường bé mọn, dù chúng con bao nhiêu lần vấp phạm, dù chúng con hèn nhát, vụng về thiếu sót, dù chúng con sống đời gia đình hay độc thân, dù chúng con tuổi đã xế chiều. Xin cho chúng con liều mình theo Chúa, đừng rời xa Chúa nữa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN II THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 3, 20 – 21
20 Người trở về nhà và đám đông lại kéo đến, thành thử Người và các môn đệ không sao ăn uống được. 21 Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người đã mất trí.
Suy niệm:
Chúa Giêsu trở về nhà và đám đông lại kéo đến, Chúa thật vất vả bận rộn, không có thời gian để ăn uống, nghỉ ngơi, người ta cứ kéo đến, quấy rầy Người bất kể giờ giấc. Có biết bao nhiêu việc Người phải làm, rao giảng, chữa bệnh, trừ quỉ, cánh đồng lúa bao la mà thợ gặt thì ít. Người không từ chối một lời cầu xin nào, cứ phục vụ trong tình yêu thương, hiền hòa, nhân hậu.
Nhìn thấy Chúa ráng hết sức để phục vụ, không kể đến công lao sức lực, cũng chẳng cần thù lao, không màng đến cả bản thân, không có thời gian nghỉ ngơi, ăn uống, ai cũng ngạc nhiên. Mọi người và thân nhân của Người nói Người mất trí. Có biết bao người theo Chúa, sống theo lời Tin Mừng, người ta cũng cho là mất trí : Thánh Phanxicô bỏ gia đình, bỏ giàu có, bỏ sự nghiệp của cha để lại, bỏ gia tài mà ai cũng mơ ước, để đi xin từng viên gạch, từng miếng ăn. Và biết bao gương các thánh sẵn sàng hy sinh cả tính mạng để làm chứng cho Chúa.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa yêu thương con người đến nỗi người ta nói là Chúa mất trí. Thật vậy! Có ai lại bỏ tất cả mọi sự vinh quang, giàu sang, uy quyền tột đỉnh để làm một người hèn hạ, thấp kém, nghèo nàn. Chúa là Thiên Chúa tự hữu, bất diệt, tạo dựng nên con người, quyết định sự sống chết của con người. Vậy mà chấp nhận để cho con người sỉ vả, xúc phạm Chúa, người ta đánh đập, hành hạ, kết án Chúa, rồi cuối cùng lại treo Chúa trên Thập Gía, để nhận lấy cái chết thật thảm thương. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
23-01-2019, 04:50 PM
CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN NĂM C
Tin Mừng : Lc 4, 14 – 21
16 Đức Giêsu đến Na-da-rét, là nơi Người đã được dưỡng dục. Người vào hội đường như Người vẫn quen làm trong ngày Sa-bát. 17 Họ trao cho Người cuốn sách ngôn sứ I-sai-a. Người mở ra và gặp đoạn chép rằng : 18” Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức.
Suy niệm:
Hôm nay, tai chúng ta cũng vừa được nghe, miệng chúng ta được đọc lại đoạn văn đó. Chúng ta đã được xức dầu khi Rửa tội, xức dầu khi lãnh nhận bí tích Thêm sức. Chúa cũng sai tôi đi loan báo Tin Mừng :“Thần Khí Chúa ngự trên tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho người nghèo khó.” Có rất nhiều người nghèo chung quanh tôi, nghèo vật chất, nghèo tình thương, nghèo lời an ủi, Chúa sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho họ. “Công bố cho kẻ giam cầm biết họ được tha”. Còn biết bao nhiêu người đang bị giam cầm trong tội lỗi. Tôi phải công bố cho họ biết : Ơn Cứu Độ của Chúa đến giải thoát họ. “Cho người mù biết họ được sáng mắt”, những người còn đi trong bóng tối tội lỗi, chúng ta dẫn dắt họ, chỉ đường cho họ bước vào vùng ánh sáng. Còn biết bao nhiêu người sống trong nỗi đau khổ, áp bức, chúng ta đem bình an đến, công bố hồng ân Cứu Độ của Chúa.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con đang được nghe Lời đã thốt ra từ miệng Chúa, chúng con được trân trọng đọc Lời trên miệng chúng con. Sứ mạng loan báo Tin Mừng đã được trao cho chúng con khi chúng con được xức dầu Thánh Thần. Xin Thần Khí Chúa dẫn dắt chúng con, để chúng con nhiệt thành loan báo Lời. Xin cho chúng con quảng đại thực hành Lời Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN III THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 3, 22 – 30
22 Khi ấy, Các kinh sư từ Giê-ru-sa-lem xuống, nói về Đức Giêsu rằng : “Người bị quỷ vương Bê-en-dê-bun ám và Người dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ. 23 Người liền gọi họ đến, dùng dụ ngôn mà nói với họ : “Xa-tan làm sao trừ Xa-tan được ? … 28 “Tôi bảo thật anh em : mọi tội của con cái loài người, kể cả tội nói phạm thượng, dù nói phạm thượng nhiều đến mấy đi nữa, thì cũng sẽ được tha. 29 Nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì chẳng đời nào được tha, mà còn mắc tội muôn đời”. 30 Đó là vì họ nói : “Ông ấy bị thần ô uế ám.”
Suy niệm:
Chúa Giêsu xuống thế gian làm người nhưng vẫn mang bản tính Thiên Chúa. Người ta đã xúc phạm đến Chúa thật nặng nề, họ nói lộng ngôn, sỉ vả nhục mạ, hành hạ Chúa tàn nhẫn, thế mà trên Thánh Gía, Chúa vẫn xin cho họ được tha thứ. Nhưng Chúa nói : Tội phạm đến Chúa Thánh Thần thì chẳng được tha, đó là tội kiêu ngạo, chối bỏ ơn Chúa, không tin vào Chúa. Người nói với họ như vậy vì họ đã được nhìn thấy những phép lạ Chúa làm, được nghe những Lời dạy dỗ của Chúa, họ ngạc nhiên vì lời khôn ngoan Người giảng dạy, họ thấy rõ tình yêu thương của Chúa, nhưng vẫn cố tình không tin, và tìm cách ngăn cản lòng tin của người khác, họ nói Người bị thần ô uế ám.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Tội kiêu ngạo là tội đứng đầu các mối tội, nhưng chúng con không nhận ra nó. Chúng con rất dễ rơi vào các cám dỗ của sự kiêu ngạo. Tổ tông chúng con đã vì kiêu ngạo mà phải xa lìa Thiên Chúa. Vì kiêu ngạo nên chúng con không sống theo sự hướng dẫn của Thánh Thần. Xin cho chúng con biết khiêm tốn nhận ra chúng con thật yếu đuối, bao lần lỗi phạm, Chúa lại tha thứ, chúng con cần ơn Chúa, cần sám hối để được ơn tha thứ, xin Chúa thương xót chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN III THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 3, 31 - 35
31 Khi ấy, mẹ và anh em Đức Giêsu đến, đứng ở ngoài, cho mời Người ra. 32 Lúc ấy đám đông đang ngồi chung quanh Người. Có kẻ nói với Người rằng : “Thưa Thầy, có mẹ và anh em, chị em Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy !” 33 Nhưng Người đáp lại : “Ai là mẹ tôi ? Ai là anh em tôi ?” 34 Rồi Người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói : “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. 35Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi.”
Suy niệm:
Suốt thời gian rao giảng, chẳng thấy Chúa nhắc nhở gì tới Mẹ Người. Mẹ thương nhớ Con của Mẹ biết chừng nào, Mẹ khao khát gặp được con, vậy mà hôm nay, Mẹ đến tìm gặp Con thì bị đám đông cản trở, Giê-su Con Mẹ dường như chẳng để ý Mẹ đang đứng ngoài kia, chẳng thấy nỗi nhớ mong của Mẹ. Nhìn Mẹ âm thầm thật tội nghiệp, nhưng Mẹ vui lòng chấp nhận tất cả vì Mẹ cũng yêu cả chúng con. Thật ra không ai yêu Mẹ bằng tình yêu của Chúa, vâng lời Mẹ như Người, Chúa đang đề cao Mẹ : “Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa. người ấy là anh em và là mẹ tôi.” Mẹ đã sống trọn cuộc đời để thi hành ý muốn của Thiên Chúa, Mẹ ghi nhớ từng biến cố, từng Lời của Thiên Chúa và suy đi nghĩ lại trong lòng, và Mẹ đáp lời xin vâng và vui lòng vì Con Mẹ đang thực hiện ý Thiên Chúa.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Giờ đây chúng con đang tụ họp nhau trước mặt Chúa, đang nhìn ngắm Chúa, đang lắng nghe Lời của Chúa, có Mẹ cũng đang ở đây với chúng con, Chúa yêu thương rảo mắt nhìn chúng con thật hiền từ, Chúa gọi chúng con là anh em của Chúa. Nhưng nhiều khi chúng con chưa xứng đáng là anh em của Chúa. Xin Chúa giúp chúng con thi hành ý Chúa mỗi ngày trong đời sống. Xin Mẹ dạy chúng con vâng theo Lời Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN III THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 4, 1 – 20
8 Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nó mọc và lớn lên, sinh hoa kết quả : hạt thì được ba mươi, hạt thì được sáu mươi, hạt thì được một trăm.” 9 Rồi Người nói : “Ai có tai để nghe thì hãy nghe !”
Suy niệm:
Chúng ta đã được nhận biết bao Lời Chúa. Chúa nói : “Ai có tai để nghe thì hãy nghe”. Chúng ta được nghe rất nhiều nhưng có làm cho nó sinh lợi không ? Hay Lời Chúa đã bị Satan đến cướp đi, chúng ta chỉ đón nhận nông nổi nhất thời, có nghe mà không thực hành, và để cho lời của thế gian chiếm ngự, khiến Lời Chúa không còn đất để bám rễ sâu nữa, tâm hồn chúng ta khô cằn sỏi đá, hạt giống không phát triển được. Rồi lại những cám dỗ của thế gian, vật chất, danh vọng, đam mê làm cho hạt giống bị chết nghẹt, nhưng Chúa vẫn kiên nhẫn gieo. Tình yêu của Chúa không chỉ giới hạn ở những người có lòng đón nhận, mà Chúa gieo cả những nơi không có hy vọng, Chúa yêu thương tất cả, Chúa ban mưa nắng xuống nơi đất tốt tươi màu mỡ, và cả nơi núi non, sỏi đá, bụi gai. Chúa cứ gieo giống, cứ giảng dạy, ai muốn đón nhận, muốn nghe thì nghe. Tùy khả năng mỗi người Chúa ban, hạt giống chúng ta đón nhận đã sinh lợi được bao nhiêu : ba mươi, sáu mươi hay một trăm.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa đã gieo biết bao Hạt Giống tốt vào cuộc đời chúng con, nhưng chúng con có tai nghe mà như điếc, mảnh đất tâm hồn chúng con chai lỳ, sỏi đá, đầy những gai góc của đam mê, hận thù, ích kỷ, đầy mọi thứ tiền bạc, danh vọng, tham lam, nó cướp mất Lời đã gieo. Xin Chúa cày xới, dọn sạch những sỏi đá, bụi gai làm cản trở hạt giống phát triển, để chúng con không thành vô dụng, nhưng dù ít dù nhiều, chúng con có ích cho gia đình, cho giáo xứ, và làm cho Hội Thánh phát triển. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN III THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 4, 21 – 25
24 Người nói với các ông: “Hãy để ý tới điều anh em nghe. Anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em, và còn cho anh em hơn nữa. 25 Vì ai đã có, thì được cho thêm ; còn ai không có, thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy mất.”
Suy niệm:
Anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng đong đấu ấy cho anh em. Khi chúng ta làm một điều tốt cho anh em, ngay lúc đó, chúng ta nhận được sự hạnh phúc. Gặp người khó khăn, hoạn nạn, ta hết tình giúp đỡ, thấy họ vui, lòng mình cũng vui. Đem được một người anh em trở về với Chúa, chúng ta thật hạnh phúc, và cả triều thần Thiên Quốc vui mừng. Tha thứ cho một người đã làm tổn thương, xúc phạm đến mình, lòng thật nhẹ nhõm, bình an. Thiên Chúa không thua lòng quảng đại của chúng ta, Ngài sẽ đong lại cho chúng ta đấu đầy tràn sung mãn ngay từ đời này, và chắc chắn là ở đời sau còn được gấp trăm. Thiên Chúa không bao giờ bỏ sót một cử chỉ đẹp, một hành động tốt, một lời nói tha thứ, yêu thương, một sự ân cần giúp đỡ nhỏ nhặt nào của ta đối với tha nhân. Chúa thấy hết những sự hy sinh, một cố gắng hãm mình, một nổ lực để từ chối những mời gọi bất chính, những lợi lộc thế gian.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Thiên Chúa đã cho chúng con tất cả, đến Con Một rất yêu dấu của Ngài, Ngài cũng không tiếc. Ngài muốn chúng con đã được lãnh nhận nhưng không thì cũng phải cho đi nhưng không. Phải sống với anh em hết mình. Nếu chúng con sống hẹp hòi, ích kỷ, không yêu thương, tha thứ, thì Thiên Chúa cũng sẽ đối xử với chúng con như vậy. Xin cho chúng con biết sống quảng đại, biết cho đi mà không tính toán, vì Chúa sẽ đong lại cho chúng con, đầu đầy tràn đã dằn đã lắc. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN III THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 4, 26 – 34
26 Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng dụ ngôn này : “Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. 27 Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết. 28 Đất tự động sinh hoa kết quả : Trước hết, cây lúa mọc lên, rồi trổ đòng đòng, và sau cùng thành bông lúa nặng trĩu hạt. 29 Lúa vừa chín, người ấy đem liềm ra gặt, vì đã đến mùa.
Suy niệm:
Thiên Chúa cho chúng ta mọi điều kiện để ai cũng được vào Nước Trời. Thiên Chúa ban đất đai, mưa nắng thuận hòa, mùa nào giống nấy, nó mọc lên thành cây, dù đêm hay ngày, dù thức hay ngủ, chúng ta không nhìn thấy, không biết nó lớn lên bằng cách nào, và nó tự sinh hoa trái. Con người giống như hạt giống được gieo xuống đất, hạt giống phải nứt vỡ ra, chịu mưa nắng, nóng lạnh của đất trời, chúng ta không thể tự làm cho nó nẩy mầm, lớn lên, việc đó là của Thiên Chúa. Nếu hạt giống được gieo xuống mà không vỡ nứt ra, không vun tưới thì nó sẽ chết khô. Cuộc đời phải trải qua nhiều gian nan thử thách, phải chịu đau đớn, rồi nó mới đơm bông kết quả.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa đã ban cho chúng con được hiện diện trong cuộc sống này, từ lúc còn trong bụng mẹ, thật bé nhỏ, mọn hèn như hạt cải, chúng con được lớn dần lên, thành một con người giống hình ảnh Chúa. Chúng con không tự mình lớn lên. Thiên Chúa ban lương thực để nuôi dưỡng thể xác mỗi ngày. Chúa lại ban Lời dạy dỗ, ban chính Thịt Máu Chúa để nuôi dưỡng linh hồn chúng con. Xin cho chúng con được là bóng mát cho nhiều tâm hồn đến ẩn náu. Xin đừng để con trở nên vô dụng như cây không sinh hoa trái, nhưng có ích cho cuộc đời này. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN III THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 4, 35 – 41
35 Hôm ấy, khi chiều đến, Đức Giê-su nói với các môn đệ : “Chúng ta sang bờ bên kia đi!” 36 Bỏ đám đông ở lại, các ông chở Người đi, vì Người đang ở sẵn trên thuyền; có những thuyền khác cùng theo Người. 37 Và một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước. 38 Trong khi đó, Đức Giê-su đang ở đàng lái, dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ.
Suy niệm:
Cuộc đời chúng ta như chiếc thuyền trên biển đời thế gian, đương đầu với trăm ngàn gian nan thử thách, vất vả chèo chống, lo đủ thứ nhu cầu, ngày nào cũng có cái khổ của ngày nấy, lại còn bao nhiêu sự cám dỗ vây bủa tứ phía, sóng gió cứ ập vào, chống đỡ được chỗ này thì sóng gió lại ập vào chỗ khác, có khi gặp cảnh đau thương thê thảm, bị vùi dập không biết phải đỡ cách nào, thiếu thốn, nợ nần, đau bệnh, nhà cửa tiêu tán, cảnh gia đình đổ vỡ, con cái hư hỏng… đến nỗi thuyền đầy nước, sắp chìm. Chiếc thuyền mong manh nhỏ bé đầy nước, đầy những lo lắng, công việc, đầy của cải vật chất, đầy những mưu mô tính toán, nó trĩu nặng, gần như muốn chìm giữa biển đời thế gian.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Trên con thuyền đời của chúng con, chúng con vất vả chèo chống giữa biển thế gian, lao đao khốn khó vì sóng gió bủa vây tứ phía, có những trận cuồng phong nổi lên : nghèo đói, bệnh tật, những cám dỗ vây bọc, bị phản bội. Chúng con vẫn biết Chúa luôn hiện diện trên thuyền, dù Chúa vẫn ngủ, nhưng Chúa thấy rõ hết mọi nỗi khó khăn vất vả của chúng con. Chúa ở chỗ đằng lái, chỗ quan trọng nhất. Thuyền chúng con đầy nước, đầy những lo toan, vất vả, lao nhọc, những đau khổ, nước mắt, nó sắp chìm vì chúng con đang kiệt sức, bất lực. Xin Chúa cứu chúng con, xin dùng quyền năng của Chúa làm cho gió lặng, biển êm, để chúng con được về tới bến bình an. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
30-01-2019, 07:01 AM
CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN NĂM C
Tin Mừng : Lc 4, 21 – 30
21 Người bắt đầu nói với họ : "Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe."22 Mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng Người. Họ bảo nhau : “Ông này không phải là con ông Giuse đó sao ?” 23 Người nói với họ : “Hẳn là các ông muốn nói với tôi : Tất cả những gì chúng tôi nói ông đã làm tại Ca-phac-na-um, ông cũng hãy làm tại đây, tại quê ông xem nào !” 24 Người nói với họ : “Tôi bảo thật các ông : không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình.”
Suy niệm:
Lời giảng dạy của Chúa Giêsu được mọi người thán phục, Lời của Chúa là Lời khôn ngoan, siêu việt trên hết mọi lời, nhưng họ không tin. Chúng ta ngạc nhiên vì sao dân Do Thái họ không tin ? Vì sao những người đồng hương, họ được nhìn thấy Chúa, cùng sống trong thời của Chúa Giêsu đã sống. Được nghe chính Chúa giảng dạy. Được nghe biết những phép lạ Chúa đã làm, mà họ vẫn không tin ? chỉ vì họ biết rõ Chúa, biết nguồn gốc của Chúa, biết cha mẹ, anh em, bà con của Người, họ không muốn tin một người mà xưa nay giống như họ, vì Người chẳng có một chút thế lực nào. Chẳng phải là con ông nọ bà kia. Mà chỉ đơn giản là con bác thợ mộc Giuse.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Dù mọi người đều tán thành và thán phục Lời giảng dạy của Chúa, nhưng họ không đón nhận. Xin cho chúng con biết chấp nhận những thất bại khi rao giảng, làm chứng cho Tin Mừng. Vì đó là điều chúng con thường gặp phải trong cuộc đời người môn đệ của Chúa. Nhất là trong gia đình, giữa anh em, bạn bè, xóm làng. Xin cho chúng con biết tôn trọng những người anh em tầm thường chung quanh chúng con. Vì chính Chúa cũng là người tầm thường như họ. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN IV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 5, 1 – 20
2 Người vừa ra khỏi thuyền, thì từ đám mồ mả, có một kẻ bị thần ô uế ám liền ra đón Người. 3Anh này thường sống trong đám mồ mả và không ai có thể trói anh ta lại được, dầu phải dùng đến cả xiềng xích. 4 Thật vậy, nhiều lần anh bị gông cùm và bị xiềng xích, nhưng anh đã bẻ gãy xiềng xích, và đập tan gông cùm. Và không ai có thể kiềm chế anh được.
Suy niệm:
Cuộc sống ngày nay, chúng ta không nhìn thấy hình ảnh người bị quỷ ám, sống trong đám mồ mả của sự chết, nhưng biết bao người vẫn đang sống trong đám mồ mả của tội lỗi. Nhất là tuổi thanh niên, ma quỷ nó không tỏ lộ, nhưng nó ẩn nấp trong lòng người, nó âm thầm tàn phá từ bên trong tâm hồn. Bao con người đang bị sự dữ trói buộc, những thanh thiếu niên đang sống trong đám mồ mả của các tệ nạn, bị xiềng xích bởi những loại ma túy, họ chui rúc trong những chỗ tối tăm, không có luật lệ nào xiềng xích được họ, không ai có thể ngăn cản họ. Họ bẻ gãy xiềng xích của lề luật, đập tan gông cùm của các điều răn. Những người bị trói buộc bởi ma men, mê đắm say sưa, họ mất trí khôn, nhiều khi như người bị quỷ ám. Những người chìm đắm trong đam mê cờ bạc. Những kẻ sống trong tình dục thấp hèn, họ không nghe lời khuyên can, không ai kiềm chế họ được, họ không còn giống hình ảnh của Chúa nữa.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con đặt dưới chân thánh giá Chúa, bao nhiêu thanh thiếu niên trong tình trạng sống mà chẳng ra sống, chẳng còn hình ảnh con người, lứa tuổi của một tương lai tốt đẹp cho xã hội, cho gia đình, cho giáo xứ, nhưng đang là nạn nhân của các tệ nạn xã hội, nhất là nạn ma túy. Họ tự phá hủy đời sống của họ. Họ bị xiềng xích của Satan, mọi hành động của họ bị sự sai khiến của Satan. Xin Chúa thương xót. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN IV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 5, 31 – 43
25 Có một bà kia bị băng huyết đã mười hai năm, 26 bao phen khổ sở vì chạy thầy chạy thuốc đã nhiều đến tán gia bại sản, mà vẫn tiền mất tật mang, lại còn thêm nặng là khác. 27 Được nghe đồn về Đức Giê-su, bà lách qua đám đông, tiến đến phía sau Người, và sờ vào áo choàng của Người. 28 Vì bà tự nhủ : “Tôi mà sờ được vào áo choàng của Người thôi, là sẽ được cứu chữa.” 29 Tức khắc, máu cầm lại, và bà cảm thấy trong mình đã được khỏi bệnh.
Suy niệm:
Một bà bị băng huyết đã mười hai năm. Bà đau khổ vì bệnh tật, tán gia bại sản để chạy chữa nhưng tiền mất mà bệnh càng nặng thêm. Bà nghe đồn về Đức Giêsu, một người Thầy tài ba, đầy quyền năng và giàu lòng thương xót, Người chẳng từ chối bất cứ một ai tìm đến với Người. Như tìm được chiếc phao đầy hy vọng, nhưng đám đông chen lấn, mà theo luật, bệnh băng huyết của bà bị coi là ô uế, bà không được phép chạm vào gấu áo của người đàn ông. Bà cố sức chen vào đám đông, bà tin và tự nhủ, chỉ cần chạm vào áo choàng của Người thôi, thì sẽ được cứu. Và bà được khỏi. Có biết bao Người đụng vào áo của Người, nhưng chỉ người có lòng tin thì mới được chữa lành.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con cũng mang nhiều căn bệnh đã lâu năm, chúng con đâu xứng đáng đến gần Chúa. Chúa biết rõ chúng con thật yếu đuối và tội lỗi, đầy nhơ uế và vô cùng bất xứng. Nhưng Chúa vẫn chờ đợi chúng con tìm đến với Chúa, Chúa đầy vinh quang nhưng hạ mình ở giữa chúng con đầy thấp hèn. Giờ đây, chúng con không được chạm vào Chúa, nhưng chính Chúa lại chạm vào chúng con. Chúa yêu thương gần gũi với chúng con. Xin ban cho chúng con một trái tim như Chúa. để chúng con yêu thương anh em, chạm vào tâm hồn anh em. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN IV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 6, 1 – 6
1 Đức Giê-su ra khỏi đó và đến nơi quê quán của Người, có các môn đệ đi theo. 2 Đến ngày sa-bát, Người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên. Họ nói : “Bởi đâu ông ta được như thế ? Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao ? Ông ta làm được những phép lạ như thế, nghĩa là gì ?
Suy niệm:
Chúa Giêsu đã sống cuộc đời làm người suốt ba mươi năm tại quê nhà Nagiaret, với một cuộc sống ẩn dật, tầm thường như mọi người, Người vâng phục cha mẹ, lớn lên giữa cuộc sống đầy vất vả, lao nhọc, và được mọi người thương mến. Nhưng Người cũng sống một cuộc đời giống như họ, chẳng có điều gì khác mọi người. Anh em, bà con, hàng xóm thương mến vì Người sống tốt với mọi người. Ngoan ngoãn, hiền lành, yêu thương. Nhưng như vậy chưa đủ để họ tin Người. Họ rất đỗi ngạc nhiên khi được nghe Người giảng dạy : “Bởi đâu ông ta được như thế ? ông ta được khôn ngoan như vậy nghĩa là làm sao ?” Và họ vấp ngã vì Người.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Thái độ của người đồng hương với Chúa cũng là thái độ của chúng con. Chúa vẫn ở giữa chúng con, Chúa dùng những người anh em tầm thường để tỏ hiện ý Chúa qua lời nói, việc làm của họ. Nhưng chúng con coi thường, khinh rẻ họ. Chúng con không tôn trọng, thiếu lòng khiêm tốn để đón nhận một người mọn hèn, thấp kém, khi họ chân thành góp ý, khi họ có lời chia sẻ, nhắc nhở, hay có lòng yêu thương giúp chúng con nhận ra những sai lỗi, thiếu xót của chúng con, dù ý họ là tốt. Xin cho chúng con biết khiêm nhường đón nhận, biết tôn trọng và học hỏi cả nơi những người bé mọn nhất. Xin cho chúng con tìm thấy ý Chúa nơi người anh em chung quanh. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN IV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 6, 7 – 13
7 Người gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trừ quỷ. 8 Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy ; không được mang lương thực, bao bị, tiền đồng để giắt lưng ; 9 được đi dép, nhưng không được mặc hai áo. 10 Người bảo các ông : “Bất cứ ở đâu, khi anh em đã vào nhà nào, thì hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi. 11 Còn nơi nào người ta không đón tiếp và không nghe anh em. Thì khi ra khỏi đó, hãy giũ bụi đất dưới chân, để tỏ ý cảnh cáo họ.”
Suy niệm:
“Chúa Giêsu gọi Nhóm Mười Hai lại và sai đi từng hai người một” Các môn đệ đã được Chúa Giêsu dạy dỗ, huấn luyện, và bây giờ sai các ông đi. Chỉ thị của Chúa là không được mang gì khi đi đường. Đối với chúng ta, các nhu cầu vật chất không thể thiếu, nhất là việc ăn uống, áo mặc. Vậy mà các ông ra đi với những điều kiện khó khăn. Các môn đệ theo Chúa Giêsu chẳng được lợi tức gì ở cuộc sống thế gian. Chịu cực khổ, vất vả, bị nhiều người ghét bỏ, nghi kỵ, chống đối. Cũng có lúc hạnh phúc vì được dân chúng tin theo, được nhiều người ngưỡng mộ, nhưng Chúa không để cho các ông dừng lại ở vinh quang đó, mà tiếp tục đi nơi khác, bây giờ lại sai các ông đi với hai bàn tay trắng.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa gọi Nhóm Mười Hai lại và sai đi. Các môn đệ vâng lệnh Chúa đi khắp các nẻo đường để rao giảng. Sau Thánh Lễ, Chúa chúc bình an và sai chúng con đi vào thánh lễ cuộc đời, để chúng con đi làm chứng cho Chúa. Xin cho chúng con biết sống đơn sơ, phó thác, tin tưởng, không lệ thuộc vật chất ; nhiệt thành làm chứng bằng đời sống yêu thương, tha thứ, bằng sự chia sẻ những gì Chúa đã ban cho chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN IV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 6, 14 – 29
14 Khi ấy, vua Hê-rô-đê nghe biết Đức Giêsu, vì Người đã nổi danh. Có kẻ nói : “Đó là ông Gioan Tẩy Gỉa từ cõi chết chỗi dậy, nên mới có quyền năng làm phép lạ.” 15 Kẻ khác nói : “Đó là ông Ê-li-a.” Kẻ khác nữa lại nói : “Đó là một ngôn sứ như một trong các ngôn sứ.” 16 Vua Hê-rô-đê nghe thế, liền nói : “Ông Gioan, ta đã cho chém đầu, chính ông đã chỗi dậy.”
Suy niệm:
Là một ông vua có thế lực, quyền sinh sát trong tay. Vua Hêrôđê có thể giết bất cứ ai mà ông muốn. Ông lấy vợ của anh mình. Một ông vua phải sống đời gương mẫu, mà điều này luật Do Thái không chấp nhận, ông bất chấp luật lệ. Nhưng có một điều ông không làm được. Đó là giết chết lương tâm của ông. Vì chấp nhận yêu cầu của một cô gái theo lời hứa, ông đã giết Gioan Tẩy Gỉa, mà ông biết là người công chính. Điều đó làm cho ông không bình an. Ông là vua nhưng vẫn nể sợ ông Gioan. Cái ác phải nể sợ cái thiện. Người bất chính vẫn có một lương tâm, và nể sợ sự công chính. Khi nghe biết về Đức Giêsu, một người công chính xuất hiện. Ong như thấy Gioan đang tiếp tục sống trong Chúa Giêsu. Lòng ông sống lại tội ác ông đã làm, lòng hoang mang lo sợ, không bình an.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Cuộc sống hôm nay đầy dẫy những Hê-rô-đê, sống phóng túng, dục vọng, không màng đến luân lý, đến lương tâm. Chúa nói: Phúc thay ai có lòng khát khao nên người công chính, thì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Nhưng sống công chính thì phải chịu thiệt thòi, bất công. Gioan Tẩy Gỉa vì công chính mà bị giết, Chúa Giêsu vì công chính mà bị đủ mọi nỗi oan ức, vu khống, đánh đòn, và bị treo trên Thánh Gía. Xin cho chúng con can đảm là một người công giáo công chính giữa cuộc sống đầy dẫy những bất công. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN IV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 6, 30 – 34
30 Các Tông Đồ tụ họp chung quanh Đức Giê-su, và kể lại cho Người biết mọi việc các ông đã làm, và mọi điều các ông đã dạy. 31 Người bảo các ông: “Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút.”
Suy niệm:
Sau khi đã làm xong mọi việc Thầy Giêsu giao phó, các môn đệ đi khắp các nơi rao giảng, chữa bệnh, trừ quỉ, các ông vui mừng trở về. Thầy trò xum họp bên nhau vui vẻ, ấm cúng. Các ông kể cho Thầy nghe việc họ đã làm được, những niềm vui khi thành công, khi được đón nhận ; những thất bại, những đau buồn vì bị từ chối, bị xua đuổi. Chúa Giêsu thân thương nhìn môn đệ, các ông thật vất vả, cực khổ đi các nơi xa xôi để rao giảng, Chúa yêu thương chăm sóc, Người bảo các ông lánh riêng ra một nơi thanh vắng để nghỉ ngơi đôi chút. Nhưng vừa ra khỏi thuyền thì đám đông lại tuôn đến chờ sẵn trước cả các ngài. Nhìn đám đông họ đang khao khát như bầy chiên không người chăn dắt, Chúa chạnh lòng thương, không đành làm ngơ, lại tiếp tục dạy dỗ họ nhiều điều.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Tình yêu của Chúa thật êm ái, dịu dàng. Mục Tử Giêsu chăm sóc môn đệ với lòng yêu thương. Chúa qui tụ các môn đệ về bên Chúa sau những sứ vụ Chúa trao. Chúa cũng sai chúng con đi thi hành sứ mạng của chúng con. Những bổn phận, trách nhiệm phải chu toàn. Mỗi ngày Chúa chờ đợi chúng con, để lắng nghe chúng con đến kể lể : Những niềm vui, thành công, những nổ lực cố gắng thực hành Lời Chúa, và cả những lo lắng, những buồn đau, những thất bại của chúng con trong từng ngày sống. Xin cho chúng con biết tìm ở lại nơi thanh vắng trong tâm hồn với Chúa, sau những lao nhọc vất vả của cuộc sống hằng ngày. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
03-02-2019, 07:17 AM
MỒNG MỘT TẾT- THÁNH LỄ TÂN NIÊN
Tin Mừng : Mt 6, 25 – 34
25 "Vì vậy Thầy bảo cho anh em biết : đừng lo cho mạng sống : lấy gì mà ăn ; cũng đừng lo cho thân thể : lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao ? 26 Hãy xem chim trời : Chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho ; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao ? 27 Hỏi có ai trong anh em, nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang không ?
Suy niệm :
Ngày đầu năm mới, lời đầu tiên của Chúa chúc lành cho chúng ta là : “Đừng lo”. Lời chúc của Chúa muốn chúng ta sống bình an hạnh phúc. Chúa biết nỗi lo lắng vất vả của chúng ta. Chúa thấu hiểu gánh nặng chất trên đôi vai yếu ớt của con người. Lo là bản chất cố hữu của con người, ngay từ khi sinh ra thì con người đã phải vật lộn với mọi nhu cầu cần thiết cho sự sống, lo thức ăn, áo mặc, chỗ nương thân, lo nhu cầu hằng ngày, thuốc thang đau bệnh, người nghèo lo, người giàu cũng lo. Chúa thấu cảm và chạnh lòng thương khi thấy chúng ta cứ mải mê cực nhọc vì lo. Người nói : “Hỏi có ai trong anh em nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang không ?” Chính vì thế, Chúa tha thiết mời gọi : “Hãy đến cùng Ta, Ta sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.”
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Nhìn ngắm vũ trụ, mọi sự thật tuyệt diệu, từng bông hoa, cánh bướm đủ màu sắc, con chim trên trời bay lượn nhẹ nhàng thoải mái. Chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho. Chúng không may, không dệt, không làm lụng, kéo sợi, thế mà chúng vẫn mặc đẹp, vẫn sống vui vẻ, ca hát suốt ngày. Xin cho chúng con tin tưởng vào Chúa quan phòng. Phó thác cho Chúa một năm mới tràn đầy niềm vui và bình an. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
MỒNG HAI TẾT- Kính nhớ Tổ Tiên và Ông Bà Cha Mẹ
Tin Mừng : Mt 15, 1 – 6
3 Chúa Giêsu nói : “Còn các ông, tại sao các ông dựa vào truyền thống của các ông mà vi phạm điều răn của Thiên Chúa.” 4 Qủa thế, Thiên Chúa dạy : Ngươi hãy thờ cha kính mẹ, và kẻ nào nguyền rủa cha mẹ thì phải bị xử tử. 5 Còn các ông, các ông lại bảo : ‘Ai nói với cha mẹ rằng : Những gì con có thể giúp cha mẹ, đều là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi, 6 thì người ấy không phải thờ cha kính mẹ nữa.’ Như thế, các ông dựa vào truyền thống của các ông mà hủy bỏ lời Thiên Chúa.
Suy niệm :
Điều răn thảo kính cha mẹ là điều răn thứ nhất sau ba điều răn kính mến Thiên Chúa. Thiên Chúa đã đặt vị trí điều răn thảo kính cha mẹ, để thấy được điều răn này quan trọng thế nào. Nhưng người Pharisêu và kinh sư họ lấy điều răn kính mến Thiên Chúa là trên hết mọi sự, và chỉ cần dâng lễ phẩm cho Thiên Chúa thì không cần giữ điều răn thảo kính cha mẹ nữa. Khi Con Thiên Chúa mặc lấy nhân tính loài người, làm con Đức Trinh Nữ Maria, thì Người hằng vâng phục các ngài trong đời sống trần thế. Nếu không giữ trọn điều răn thứ tư thì lòng kính mến Thiên Chúa chỉ trên môi miệng, vì chúng ta đâu nhìn thấy Thiên Chúa, mà Người lại ở giữa chúng ta, ngay người thân bên cạnh và nhất là cha mẹ để ta yêu mến và tôn kính.
Lời nguyện :
“Kẻ nào nguyền rủa cha mẹ thì phải bị xử tử.” Con cái mà nguyền rủa cha mẹ thì mang tội nặng, phải chết, cuộc đời họ không bao giờ có được hạnh phúc. Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con xin lỗi Chúa, vì những lần làm buồn lòng cha mẹ, những lần chúng con chưa kính hiếu cha mẹ cho xứng đáng. Giờ đây, chúng con quỳ dưới chân thánh giá Chúa, cầu xin Chúa ban cho cha mẹ được sức khỏe, bình an và niềm vui tràn đầy, nếu Chúa đã cất về với Chúa, thì xin xót thương cho các ngài được hưởng hạnh phúc bên Chúa. Xin Chúa chúc lành cho cha mẹ chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
MỒNG BA TẾT- Thánh hóa Công Ăn Việc Làm.
Tin Mừng : Mt 25, 14 – 30
20 Người đã lãnh năm yến tiến lại gần, đưa năm yến khác, và nói : "Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây."21 Ông chủ nói với người ấy : "Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh ! "22 Người đã lãnh hai yến cũng tiến lại gần và nói : "Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi hai yến, tôi đã gây lời được hai yến khác đây."23 Ông chủ nói với người ấy : "Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành !"
Suy niệm :
Chúa trao cho chúng ta những nén bạc, đó là tài năng của mỗi người. Mỗi người có một khả năng khác nhau, đừng chôn dấu nén bạc nhỏ bé Chúa đã trao cho. Lời Chúa mời gọi chúng ta xây dựng Nước Chúa. Phát huy khả năng của mình để làm cho Nước Chúa phát triển trong đời sống. Làm sao để những nén bạc được sinh lợi, cành nho sinh trái. Đừng để chôn dấu khả năng dù của mình. Làm sao để là người đầy tớ tài giỏi và trung thành. Chúng ta hãy bước vào chương trình của Chúa, Chúa muốn tôi làm gì ? Để trở thành người đầy tớ tài giỏi và trung thành, tôi không trả lời không với một nhiệm vụ khó khăn nào, không từ chối khi được mời gọi làm việc, mạnh dạn, can đảm nhận mọi nhiệm vụ được giao phó với tất cả sự nổ lực của mình.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa ban cho chúng con tài năng, sức khỏe và thời gian lâu dài. Chúa tạo mọi điều kiện để chúng con làm việc. Chúa cần chúng con cộng tác vào vườn nho Hội Thánh, để làm cho Nước Chúa phát triển, dù trong môi trường nhỏ bé là gia đình, trong giáo xứ, trong xã hội. Xin cho chúng con sử dụng khả năng của mình, dù một nén, hai nén hay năm nén thì cũng không chôn dấu nó.
maria_huong
08-02-2019, 10:46 AM
CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN NĂM C
Tin Mừng : Lc 5, 1 – 11
4 Người bảo ông Si-môn: “Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá.” 5 Ông Si-môn đáp: “Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới.” 6 Họ đã làm như vậy, và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới… 8 Thấy vậy, ông Si-môn Phêrô sấp mặt dưới chân Đức Giêsu và nói : “Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi !”
Suy niệm:
“Thưa Thầy chúng con vất vả cả ngày mà chẳng bắt được gì. Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới” Cuộc đời lao nhọc, lo lắng vất vả cả đời, cuối cùng chúng ta được gì ? Lưới vẫn trống không, vì chúng ta chưa vâng lời Người, chưa làm theo lời Người dạy. Biết bao lần Chúa yêu thương mời gọi : “Chèo ra chỗ nước sâu thả lưới.” Chúa kêu gọi ra khơi. Hãy đi rao giảng, loan báo Tin Mừng. Nhưng có biết bao nhiêu lý do để ta từ chối, vì còn mải lo lưới tiền của thế gian. Trước mẻ cá lạ lùng, ông Phêrô bỗng thấy mình tội lỗi, xin Chúa tránh xa con. Trong một bài phỏng vấn Đức Thánh Cha Phanxicô khi được hỏi về chính ngài : “Ngài là ai ?” Câu trả lời của ngài rất chân thực của ngài khiến nhiều người xúc động. Ngài trả lời : “Tôi là một tội nhân.” “Phải, tôi là một tội nhân được Chúa nhìn đến”.
Lời nguyện:
“Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá.” Muốn bắt được cá phải ra khơi. Dù vất vả suốt đêm chẳng bắt được gì, nhưng các môn đệ vẫn vâng lời Thầy, các ông đã bắt được rất nhiều cá. Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Xin cho chúng con tin tưởng vào Lời Chúa, đến bất cứ nơi nào Chúa muốn, dù khó khăn, dù vất vả cũng không quản ngại, còn nhiều cá tốt đang lưu lạc khắp nơi, xin cho chúng con tin rằng : Vâng theo lệnh truyền của Chúa sẽ có kết quả tốt đẹp nhất. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN V THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 6, 53 - 56
54 Thầy trò vừa ra khỏi thuyền, thì lập tức người ta nhận ra Đức Giê-su. 55 Họ rảo khắp vùng ấy và nghe tin Người ở đâu, thì bắt đầu cáng bệnh nhân đến đó. 56 Người đi tới đâu, vào làng mạc, thành thị hay thôn xóm nào, người ta cũng đặt kẻ ốm đau ở ngoài đường ngoài chợ, và xin Người cho họ ít là được chạm đến tua áo choàng của Người ; và bất cứ ai chạm đến, thì đều được khỏi.
Suy niệm :
Cuộc đời của chúng ta là hành trình dài, cùng đồng hành với chúng ta là : đau khổ, bệnh tật, đói khát… Chúng ta cần đến Chúa biết bao. Chỉ có Chúa mới đem lại bình an, chỉ có bác sĩ Giêsu đầy quyền năng và lòng thương xót sẽ chữa lành mọi thương tích, bệnh tật thể xác và tâm linh. Giêsu cùng đồng hành với các môn đệ, cùng Hội Thánh đi khắp mọi nơi. Ở đâu cũng có Người, chỉ cần có lòng tin, thì ở đâu cũng gặp được Người, dù làng mạc, thành thị hay thôn xóm ; dù trong nhà thờ hay ngoài đường, ngoài chợ. Người khỏe mạnh thì giúp những anh em yếu đau bệnh tật đến với Chúa. Chỉ cần có lòng tin Chúa sẽ cứu. Bệnh cỡ nào Chúa cũng cứu, tội cỡ nào Chúa cũng tha, thương tích nào Chúa cũng chữa lành. Trái tim Chúa vẫn đang tuôn tràn dòng suối thương xót không bao giờ ngưng nghỉ.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Nhìn đoàn con cái Chúa nơi thế gian : đau khổ và tội lụy. Chúa chạnh lòng thương bất cứ nơi nào kêu cầu lòng thương xót Chúa. Suối nguồn thương xót của Chúa dạt dào tuôn đổ xuống những ai tin tưởng và tín thác nơi Chúa. Giờ đây, Chúa lại chờ đợi những ai kêu cầu lòng thương xót Chúa. Chúng con xin đem đặt dưới chân thánh giá Chúa, những người thân mà chúng con muốn cầu nguyện cho họ trong giờ này, xin cho họ được chạm đến nguồn ánh sáng từ trái tim Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN V THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 7, 1 - 13
9 Người còn nói : “Các ông thật khéo coi thường điều răn của Thiên Chúa để nắm giữ truyền thống của các ông. 10 Quả thế, ông Mô-sê đã dạy rằng : Ngươi hãy thờ cha kính mẹ và kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử ! 11 Còn các ông, các ông lại bảo : “Người nào nói với cha với mẹ rằng : những gì con có để giúp cha mẹ đều là “co-ban” nghĩa là lễ phẩm đã dâng cho Chúa” rồi, 12 và các ông không để cho người ấy làm gì để giúp cha mẹ nữa. 13 Thế là các ông lấy truyền thống các ông đã truyền lại cho nhau mà huỷ bỏ lời Thiên Chúa. Các ông còn làm nhiều điều khác giống như vậy nữa!”
Suy niệm :
Cuộc sống hôm nay, đầy những lo toan vất vả, người ta chạy theo mọi thứ tiện nghi của thời đại, sự văn minh cũng kéo lớp người trẻ theo nó. Những gì thuộc về lớp người già nua bị lãng quên, bị bỏ rơi. Chúng ta dễ rơi vào điều này mà quên đi điều răn : “Thảo kính cha mẹ.” Người ta làm những chuyện lớn : dâng cúng việc xây cất nhà thờ ; làm việc từ thiện ; giúp đỡ người nghèo, nhưng nhiều khi ngay trong nhà lại không quan tâm. Cha mẹ bị quên lãng, không lo lắng chăm sóc, việc báo hiếu không quan trọng bằng việc công đức, từ thiện, việc phụng dưỡng cha mẹ thì con cái phân công, chia phiên, đùn đẩy, vì lý do bận rộn, không có giờ.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Khi sống đời làm người, dù là Con Thiên Chúa, nhưng Chúa vẫn sống thảo hiếu, vâng phục cha mẹ trần gian. Xin cho chúng con kính mến Thiên Chúa trên hết mọi sự, nhưng không quên bổn phận thảo hiếu. Xin cho cha mẹ chúng con luôn bình an và hạnh phúc, nhất là khi tuổi già, dù ốm đau bệnh tật, khi khó tính, lúc lãng trí, chúng con vẫn một lòng yêu thương, phụng dưỡng, và luôn nhớ cầu nguyện cho các ngài. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN V THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 7, 14 - 23
14 Sau đó, Đức Giê-su lại gọi đám đông tới mà bảo : “Xin mọi người nghe tôi nói đây, và hiểu cho rõ : 15 Không có cái gì từ bên ngoài vào trong con người lại có thể làm cho con người ra ô uế được ; nhưng chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế. 16 Ai có tai nghe thì nghe!” 18 Người nói : “Bất cứ cái gì từ bên ngoài vào trong con người, thì không thể làm cho con người ra ô uế, 19 bởi vì nó không đi vào lòng, nhưng vào bụng người ta rồi bị thải ra ngoài ?” Như vậy là Người tuyên bố mọi thức ăn đều thanh sạch.
Suy niệm :
Dân Do Thái đặt ra nhiều truyền thống, và họ giữ nghiêm ngặt, ai vi phạm là ô uế, không được tham dự vào các phụng tự : Đụng đến người bệnh, xác chết hay máu, không được ăn thịt heo hay thịt thỏ và nhiều điều cấm khác. Chúa Giêsu gọi họ lại mà dạy : “Không có gì từ bên ngoài vào trong con người có thể làm cho người ta ra ô uế.” Trong công trình sáng tạo của Thiên Chúa, không có gì là ô uế. Ăn món này món kia, cũng là tạo vật của Thiên Chúa, ta đâu xúc phạm đến Thiên Chúa. Mọi tội lỗi phát xuất từ lòng người, chứ không phải vì những truyền thống, những thức ăn, những điều cấm kỵ con người đặt ra.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa gọi chúng con đến đây để dạy dỗ chúng con. Những lề luật làm chúng con mệt mỏi, những hình thức bên ngoài làm chúng con thêm lo lắng. Chúng con chú trọng đến bề ngoài, mà chẳng quan tâm đến bên trong. Xin cho chúng con biết thanh tẩy tâm hồn từ bên trong, lo cho đời sống thiêng liêng, đừng quá câu nệ vì những hình thức, những truyền thống mà quên việc thờ phượng. Giờ đây, chúng con đến với Chúa bằng tâm hồn yêu mến, ngợi khen, cảm tạ. Xin cho chúng con siêng năng đến với Chúa, lắng nghe và thực hành Lời Chúa dạy. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN V THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 7, 24 - 30
25 Một người đàn bà có đứa con gái nhỏ bị quỷ ám, vừa nghe nói đến Người, liền vào sấp mình dưới chân Người. 26 Bà là người Hy-lạp, gốc Phê-ni-xi thuộc xứ Xy-ri. Bà xin Người trừ quỷ cho con gái bà. 27 Người nói với bà : “Phải để cho con cái ăn no trước đã, vì không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó con.” 28 Bà ấy đáp : “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng chó con ở dưới gầm bàn lại được ăn những mảnh vụn của đám trẻ con.” 29 Người nói với bà : “Vì bà nói thế, nên bà cứ về đi, quỷ đã xuất khỏi con gái bà rồi.”
Suy niệm :
Theo truyền thống người Do Thái coi thường phụ nữ, họ không tiếp xúc với người ngoại, bà này biết rất rõ điều đó, và đều vướng vào hai điều cấm kỵ này. Đã từ lâu, bà nghe nói về ông Giêsu, Người quyền năng, lại giàu lòng thương xót. Đứa con gái tội nghiệp của bà bị quỷ ám, tình thương của người mẹ làm bà dẹp đi lòng kiêu hãnh, bất chấp bị khinh rẻ, can đảm đến cầu xin Người chữa cho con gái mình. Chúa Giêsu thử thách lòng tin của bà. Khi chúng ta muốn cầu xin điều gì, nếu lời cầu xin của mình bị từ chối, thậm chí bị xúc phạm, vì sự phân biệt kỳ thị của dân Do Thái. Nhưng bà không tự ái, không bỏ cuộc, kiên nhẫn và tin Người sẽ động lòng, khiêm nhường dù bị coi như là chó, và còn nhận thân phận hèn hạ là chó con cũng được hưởng chút ân huệ thừa thãi.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con thật xấu hổ trước lòng tin của một phụ nữ dân ngoại. Lời cầu xin của chúng con thường cao ngạo và tự mãn, thiếu kiên trì và yếu tin. Xin cho chúng con biết cầu nguyện với lòng khiêm nhường, kiên trì và nhẫn nại. Chúng con chỉ là phận tôi tớ hèn mọn, xin cho lời cầu xin của chúng con khiêm nhường, tin tưởng, cậy trông, và phó thác. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN V THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 7, 31 - 37
31 Đức Giê-su lại bỏ vùng Tia, đi qua ngả Xi-đôn, đến biển hồ Ga-li-lê vào miền Thập Tỉnh. 32 Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giê-su, và xin Người đặt tay trên anh. 33 Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh, và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. 34 Rồi Người ngước mắt lên trời, rên một tiếng và nói : “Ép-pha-tha”, nghĩa là: hãy mở ra ! 35 Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. Anh ta nói được rõ ràng. 36 Đức Giê-su truyền bảo họ không được kể chuyện đó với ai cả. Nhưng Người càng truyền bảo họ, họ lại càng đồn ra. 37 Họ hết sức kinh ngạc, và nói : “Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả : ông làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được.”
Suy niệm :
Cuộc sống còn nhiều đau khổ, nhân loại phải mang thân xác yếu nhọc, bệnh tật. Ở khắp mọi nơi vẫn đang cần : Một sự giúp đỡ, một tấm lòng yêu thương, một tâm hồn quảng đại, một cử chỉ chăm sóc : Để chia sẻ, cảm thông, an ủi, để xoa dịu bao cảnh đời đang sống trong cảnh tối tăm mù mịt. Bước chân Giêsu đi khắp miền thập tỉnh, đến với con người đau khổ, bệnh tật. Ngày nay, Người vẫn đang cùng đồng hành với chúng ta để gieo rắc tình thương. Người làm việc gì cũng tốt đẹp cả.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa vẫn hiện diện trong cuộc đời chúng con, Chúa chờ đợi mỗi người chúng con cộng tác, để giúp đỡ bao cảnh đời đau khổ. Xin Chúa dùng đôi tay hèn kém của chúng con, để xoa dịu bao thương tích thể xác và tâm hồn của con người. Còn biết bao người đang bị điếc, vì chưa được nghe biết Chúa, biết bao người bị câm, vì không ca ngợi tình thương của Chúa. Xin cho nhân loại biết được những việc tốt đẹp Chúa làm, qua những người bé nhỏ là chính chúng con đây. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN V THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 8, 1 - 10
1 Trong những ngày ấy, lại có một đám rất đông, và họ không có gì ăn, nên Đức Giê-su gọi các môn đệ lại mà nói : 2 “Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi mà không có gì ăn ! 3 Nếu Thầy giải tán, để họ nhịn đói mà về nhà, thì họ sẽ bị xỉu dọc đường. Trong số đó, lại có những người ở xa đến.” 4 Các môn đệ thưa Người : “Ở đây, trong nơi hoang vắng này, lấy đâu ra bánh cho họ ăn no?” 5 Người hỏi các ông : Anh em có mấy chiếc bánh?” Các ông đáp “Thưa có bảy chiếc.” 6 Người truyền cho họ ngồi xuống đất. Rồi Người cầm lấy bảy chiếc bánh, dâng lời tạ ơn, và bẻ ra, trao cho các môn đệ để các ông dọn ra. Và các ông đã dọn ra cho đám đông.
Suy niệm :
Trong cuộc sống khá đầy đủ hôm nay, nhiều khi chúng ta không cảm thấy sự đói khát thể xác, nhưng có thể ngay trong gia đình, trong khắp mọi nơi, hoặc ngay bên cạnh chúng ta, có một đám rất đông của thế giới hôm nay vẫn đang đói : họ không có ai dạy dỗ, chia sẻ, họ đang đói của ăn tinh thần, đói lương thực thiêng liêng. Thiên Chúa đã đặt vào lòng con người, nỗi khao khát hướng về sự lành, biết bao người đang đói vì không có ai dẫn dắt họ, đói vì không ai nói cho họ biết về một tình yêu vẫn dành cho họ. Chúa mời gọi chúng ta cộng tác.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa chạnh lòng thương đoàn dân lầm than vất vưởng. Xin cho chúng con biết chạnh lòng thương người đang đói, để chia sẻ tình thương cho người đói sự công bình, đói lời an ủi. ĐTC kêu gọi hãy đi đến vùng ngoại biên, đến với người đau khổ, cô đơn, nghèo đói, người bé mọn. Chúng con dâng Chúa chiếc bánh nhỏ bé đời con, để Chúa bẻ ra, và sai chúng con dọn cho đám đông đang đói trong cuộc sống hôm nay. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
17-02-2019, 08:46 AM
CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN NĂM C
Tin Mừng : Lc 6, 17. 20-26
20 Đức Giêsu ngước mắt nhìn các môn đệ và nói : “Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em. 21 “Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói, vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng. “Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc, vì anh em sẽ được vui cười. 22 “Phúc cho anh em khi vì Con Người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả và bị xóa tên như đồ xấu xa. 23 Ngày đó anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây, phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Bởi lẽ các ngôn sứ đã từng bị cha ông họ đối xử như thế.”
Suy niệm :
Các mối phúc là lời kêu gọi, là sứ điệp hy vọng mà Chúa Giêsu gửi đến cho tất cả những ai bị đời này bỏ quên, cuộc đời hẩm hiu, bị ngược đãi, chịu mọi sự bất hạnh, những ai bị oán ghét, chà đạp. Trước hết là người nghèo. Họ sẽ được thừa hưởng lời hứa mà Thiên Chúa đã phán cùng các ngôn sứ. Làm sao để người nghèo nhận ra đó là Tin Mừng. Họ có phúc vì Thiên Chúa đứng về phía họ, bảo vệ họ, và khi Triều Đại Nước Thiên Chúa đến, thì mọi tình thế sẽ bị đảo ngược, như bài ca Magnificat mà Mẹ đã cất lên : “Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư. Người giàu có lại đuổi về tay trắng.”
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Giờ đây, chúng con cùng với Mẹ Maria cất lên lời ngợi khen Đức Chúa : “Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường.” Xin cho những ai bất hạnh : Nghèo đói, đang phải chịu đau đớn vì bệnh tật, đang sầu khổ vì bị phản bội, bị từ chối, bị xua đuổi, cô đơn, khóc lóc. Xin cho họ nhận ra Tin Mừng đang đón đợi họ, và tìm thấy niềm an ủi lớn lao ngay đời này và phần thưởng đời sau. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN VI THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 8, 11 – 13
11 Những người Pha-ri-sêu kéo ra và bắt đầu tranh luận với Đức Giê-su, họ đòi Người một dấu lạ từ trời để thử Người. 12 Người thở dài não nuột và nói : “Sao thế hệ này lại xin một dấu lạ? Tôi bảo thật cho các ông biết : thế hệ này sẽ không được một dấu lạ nào cả.” 13 Rồi bỏ họ đó, Người lại xuống thuyền qua bờ bên kia.
Suy niệm :
Họ đòi một dấu lạ từ trời, họ muốn thấy phép lạ chứng minh trăm phần trăm Thiên Chúa ở với Người. Chúa buồn rầu não nuột, Người từ chối làm phép lạ theo ý họ muốn. Ai yêu chuộng sự thật và sống ngay lành, họ sẽ nhận ra biết bao phép lạ Chúa làm trong đời mình, bàn tay Thiên Chúa vẫn hoạt động trong cuộc đời của họ. Chúng ta nhiều khi cũng mang tư tưởng giống những người Pharisêu. Chúng ta không nhìn thấy Chúa làm bao phép lạ mỗi ngày, vì nó xảy ra thường xuyên và quá quen thuộc nên ta không thấy nó lạ lùng thế nào. Chúng ta luôn đòi hỏi những phép lạ khác, từ trời hay từ những điều khác với đời thường. Cứ mãi cầu xin Chúa ban cho điều này điều kia.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con đến đây với Chúa, lúc ba giờ chiều mỗi ngày, để tưởng nhớ giờ Chúa trút hơi thở cuối cùng trên thánh giá, hoàn thành chương trình cứu chuộc. Lòng thương xót Chúa tiếp tục tuôn đổ xuống cho những ai tín thác cậy trông nơi lòng thương xót Chúa. Giờ đây Chúa lại hiện diện ở giữa chúng con, nhưng chúng con thật bất toàn không xứng, Chúa ban cho chúng con tất cả, đến cả mạng sống, Chúa lại hiến mình ở lại đây trong giờ này. Nhưng mỗi lần dến với Chúa, chúng con lại cầu xin Chúa nhiều thứ, chẳng bao giờ lòng chúng con thỏa nguyện những ơn lành và tình thương Chúa ban mỗi ngày trong đời con. Xin Chúa tha thứ và xin cảm tạ Chúa muôn vàn. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN VI THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 8, 14 - 21
17 Chúa Giêsu nói với các ông : “Sao anh em lại bàn tán về chuyện anh em không có bánh ? Anh em chưa hiểu chưa thấu sao? Lòng anh em ngu muội thế ! 18 Anh em có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe ư ? Anh em không nhớ sao : 19 khi Thầy bẻ năm chiếc bánh cho năm ngàn người ăn, anh em đã thu lại được bao nhiêu thúng đầy mẩu bánh ?” Các ông đáp : “Thưa được mười hai.” 20 “Và khi Thầy bẻ bảy chiếc bánh cho bốn ngàn người ăn, anh em đã thu được bao nhiêu giỏ đầy mẩu bánh ?” Các ông nói : “Thưa được bảy.” 21 Người bảo các ông : “Anh em chưa hiểu ư ?”
Suy niệm :
Khác với những người Pharisêu và tầng lớp thông thái, Chúa Giêsu hòa nhập vào nhóm người đơn sơ, những kẻ chất phác, Người huấn luyện họ bằng hành động, những bài học của Người là họ thấy những gì Người làm, nhưng lòng họ vẫn chưa hiểu thấu. Chúa trách các ông : “Sao lòng anh em ngu muội thế ! Anh em có mắt mà sao không nhìn thấy, có tai mà không nghe ư ?” Mắt họ thấy rõ và chính tay họ phân phát bánh Người bẻ ra cho đoàn dân ăn no nê dư thừa. Vậy mà bây giờ tâm trí họ lo không có bánh, họ chẳng quan tâm điều Người đang giảng dạy.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa trách chúng con vì chúng con cũng thật là ngu muội. Chúa làm những điều thật lạ lùng, mà chúng con chẳng nhìn thấy. Chúng con mải mê lo lắng chuyện cơm bánh, lo việc thế gian, lo tìm kiếm lương thực hư nát mà quên tích lũy lương thực thiêng liêng. Giờ đây, Chúa nói với chúng con : “Anh em không nhớ sao ?” Vâng ! Chúng con nhớ lại biết bao điều tốt đẹp Chúa làm trong cuộc đời, chúng con xin lỗi Chúa, chúng con ca tụng tình yêu thương của Chúa, chúng con ngợi khen và cảm tạ Chúa. Xin cho chúng con đừng quên ân tình Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN VI THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 8, 22 – 26
22 Đức Giê-su và các môn đệ đến Bết-xai-đa. Người ta dẫn một người mù đến và nài xin Đức Giê-su sờ vào anh ta. 23 Người cầm lấy tay anh mù, đưa ra khỏi làng, rồi nhổ nước miếng vào mắt anh, đặt tay trên anh và hỏi: “Anh có thấy gì không?” 24 Anh ngước mắt lên và thưa: “Tôi thấy người ta, trông họ như cây cối, họ đi đi lại lại.” 25 Rồi Người lại đặt tay trên mắt anh, anh trông rõ và khỏi hẳn ; anh thấy tỏ tường mọi sự. 26 Người cho anh về nhà và dặn : “Anh đừng có vào làng.”
Suy niệm :
Chúa dẫn anh mù ra khỏi làng, đem anh ra khỏi đám đông đang vây quanh, anh cần có sự riêng biệt, cần một nơi yên tĩnh, không có đám đông thế gian vây quanh. Chúng ta không bị mù thể lý, nhưng đám đông thế gian : những vật chất của cải, những thứ phương tiện xã hội, những đẹp đẽ của sự hưởng thụ, những thỏa mãn mọi nhu cầu xác thịt, nó che mắt chúng ta khiến chúng ta mù, không nhìn thấy những người anh em đang đau khổ, thiếu thốn, mù lòa ; những cảnh đời đen tối, vùi dập, và nhất là không thấy Chúa yêu ta biết chừng nào, Hành trình chữa lành cho anh mù có hai giai đoạn, phải có thời gian, lần thứ nhất anh nhìn thấy mờ mờ, rồi lần thứ hai mới nhìn thấy rõ mọi sự.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Hành trình chữa lành bệnh mù thiêng liêng cũng cần thời gian, kiên trì, và phải ở riêng với Chúa. Chúng con mù vì không thấy Chúa. “Cơn khát” của Chúa trên thánh giá năm xưa vẫn đang tiếp diễn trong cuộc sống hôm nay, giữa tối tăm và thù hận. Xin cho mỗi người Kitô hữu, dẫn những anh em đang bị mù, đang sống trong bóng tối tội lỗi, họ không nhìn thấy ánh sáng. Xin cho chúng con trở thành ánh sáng, để đem họ đến gần Chúa hơn, bằng những việc hy sinh, quảng đại, và sống công chính trước những gian tà của môi trường xã hội hôm nay. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN VI THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 8, 27 – 33
29 Người lại hỏi các ông : “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai ?” Ông Phê-rô trả lời: “Thầy là Đấng Ki-tô.” 30 Đức Giê-su liền cấm ngặt các ông không được nói với ai về Người. 31 Rồi Người bắt đầu dạy cho các ông biết Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày, sống lại. 32 Người nói rõ điều đó, không úp mở. Ông Phê-rô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người. 33 Nhưng khi Đức Giê-su quay lại, nhìn thấy các môn đệ, Người trách ông Phê-rô : “Xa-tan ! lui lại đàng sau Thầy ! Vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.”
Suy niệm :
Chính Chúa chọn Phêrô thay mặt Người để đứng đầu Hội Thánh Người thành lập. Nhưng Người đã quay lại trách Phêrô nặng lời : “Xatan ! lui lại đằng sau Thầy !” Chúa Giêsu nhận ra mưu kế của Xatan, nó dùng chính người uy tín nhất, được chọn ở vị trí cao nhất để nó hành động. Nó muốn Người từ bỏ cuộc thương khó sắp tới. Chúng ta sẽ dễ rơi vào mưu chước của nó, khi nó dùng những người gần gũi, bên cạnh chúng ta, những người thân tín, hay kể cả những người lãnh đạo chúng ta. Nó cám dỗ ta từ bỏ thập giá, từ bỏ những gian nan khốn khó, đi tìm con đường dễ dãi.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa chịu nhiều đau khổ vì chịu thay số phận của con người tội lỗi chúng con. Chúa tự nguyện hiến dâng, tự đi con đường đau khổ, thập giá, là cách thức duy nhất để cứu độ trần gian. Xin cho chúng con đi theo con đường thập giá Chúa, đường sự thật, đường sự sống. Xin Chúa gìn giữ chúng con giữa muôn vàn thử thách của trần gian, đừng để chúng con chiều theo sự cám dỗ, tìm đường dễ dãi đưa đến sự chết. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN VI THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 8, 34 - 38
34 Rồi Đức Giê-su gọi đám đông cùng với các môn đệ lại. Người nói với họ rằng : “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. 35 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. 36 Vì được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì người ta nào có lợi gì? 37 Quả thật, người ta lấy gì mà đổi lại mạng sống mình ? 38 Giữa thế hệ ngoại tình và tội lỗi này, ai hổ thẹn vì tôi và những lời tôi dạy, thì Con Người cũng sẽ hổ thẹn vì kẻ ấy, khi Người ngự đến cùng với các thánh thiên thần, trong vinh quang của Cha Người.”
Suy niệm :
“Ai hổ thẹn vì tôi và những lời tôi dạy,” Lời Chúa dạy khác với lời thế gian, có khi còn mâu thuẫn hay nghịch lý. Sống Lời Chúa dạy là “lội ngược dòng”, trái với tư tưởng loài người. Trong Tám Mối Phúc, toàn những điều trái ngược với sự thường của con người. Chúa dạy yêu thương kẻ thù, cầu nguyện cho người xúc phạm, làm tổn thương mình, những điều đó thế gian đâu chấp nhận. Chúng ta sống Lời Chúa dạy thì thế gian cười nhạo. Chúa nói : “Đừng hổ thẹn” Sự khôn ngoan thế gian, giữa thế hệ ngoại tình và tội lỗi, nó sẽ dẫn ta đến sự chết. Hãy làm kẻ khờ dại thế gian, nhưng tìm sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Đừng sợ hổ thẹn, đừng sợ người ta cười nhạo vì sống công chính.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Giữa những người hiểu biết lề luật, người thông thái, Chúa lại quy tụ môn đệ là những người đánh cá tầm thường, họ sẵn sàng đón nhận lời Chúa dạy, không hổ thẹn, không từ chối. Còn người thông thái thì cười nhạo, gọi Chúa là mất trí, là tướng quỷ. Xin cho chúng con can đảm sống Lời Chúa, can đảm tuyên xưng niềm tin giữa cuộc sống gian tà này. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN VI THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 9, 2 – 13
2 Sáu ngày sau, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng trước mắt các ông. 3 Y phục Người trở nên rực rỡ, trắng tinh, không có thợ nào ở trần gian giặt trắng được như vậy. 4 Và ba môn đệ thấy ông Ê-li-a cùng ông Mô-sê hiện ra đàm đạo với Đức Giê-su. 5 Bấy giờ, ông Phê-rô thưa với Đức Giê-su rằng : “Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay ! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a.
Suy niệm :
“Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay !” Chỉ một giây phút được chiêm ngưỡng vinh quang thật của Chúa, ông Phêrô ngay tức khắc xin được dựng lều ở luôn bên Chúa. Được ở bên Chúa là hạnh phúc lớn lao, chúng con hằng mơ ước tới ngày được hưởng hạnh phúc bên Chúa. Các Thánh khao khát được ở với Chúa nên sẵn sàng chịu đau khổ, chịu hiến cả mạng sống mình. Ngay trong cuộc sống đầy đau khổ, vất vả, lao nhọc này, chúng con hằng mong được ở riêng với Chúa. Giờ đây, chúng con được no thỏa ngắm nhìn Mình Thánh Chúa.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa ngự trong phép Thánh Thể để chúng con đến với Chúa bất cứ lúc nào. Chúa không biến đổi hình dạng thành rạng ngời vinh quang, nhưng Chúa lại giấu đi vinh quang để biến hình thành tấm bánh nhỏ bé tầm thường. Xin ban cho chúng con thêm lòng tin, để tin Chúa ngự thật đơn sơ trong Hình Bánh. Xin ban cho chúng con thêm lòng trông cậy, để mỗi ngày, chúng con đến tâm sự tỏ bày với Chúa mọi nỗi khó khăn. Xin ban thêm lòng yêu mến, để con khao khát đến với Chúa mỗi ngày, khao khát được kết hiệp với Chúa trong Thánh Lễ. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
20-02-2019, 09:28 AM
CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN C
Tin Mừng : Lc 6, 27 – 38
36 “Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ. 37 Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. 38 Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng, đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy.”
Suy niệm :
Chúng ta đong cho anh em bằng đấu nào? Chúa dạy hãy đong bằng đấu yêu thương, đấu đầy lòng quảng đại. Anh em có làm gì xúc phạm, có mắc nợ điều gì, ta đong cho họ lời tha thứ, chứ đừng cay nghiệt, sỉ vả, kết án anh em, đừng đong cho họ đấu hận thù, những lời xúc phạm, xét đoán. Vì Chúa đầy lòng nhân ái, sẽ đổ vào vạt áo anh em đấu đầy tràn, dằn lắc. Thiên Chúa đầy lòng thương xót, Người động lòng trắc ẩn với kẻ tội lỗi, chỉ cần chúng ta tin tưởng cậy dựa vào lòng thương xót của Chúa thì ta không sợ bị xét xử. Và chúng ta đối xử với tha nhân bằng lòng thương xót, thì Thiên Chúa là Đấng nhân từ sẽ đối xử với chúng ta như vậy. Phần thưởng dành cho chúng ta đó là sự sung mãn thỏa thuê cho những ai biết xót thương anh em mình.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Xét đoán, kết án anh em là điều chúng con thường hay lỗi phạm, nhất là những người chúng con hay gặp gỡ, tiếp xúc gần gũi với chúng con, mẹ chồng với con dâu, chị em bạn bè xét đoán, nói hành nói xấu nhau, chúng con lỗi phạm đức bác ái, gây chia rẽ, bất hòa. Xin cho chúng con biết xót thương người anh em phạm lỗi với chúng con, tha thứ cho người làm tổn thương, xúc phạm chúng con. Xin Chúa tha thứ vì những lần chúng con vô tình hay cố ý xét đoán anh em mình. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN VII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 9, 14 – 29
24 Lập tức, cha đứa bé kêu lên : “Tôi tin ! nhưng xin Thầy giúp lòng tin yếu kém của tôi !” 25 Khi đám đông tuôn đến, Đức Giê-su quát mắng tên quỷ : “Thần câm điếc kia, Ta truyền cho ngươi : ra khỏi đứa bé và không được nhập vào nó nữa!” 26 Quỷ thét lên, lay nó thật mạnh, rồi ra khỏi. Đứa bé ra như chết, khiến cho nhiều người nói : “Nó chết rồi!” 27 Nhưng Đức Giê-su cầm lấy tay nó, đỡ nó dậy, và nó đứng lên. 28 Khi Người vào nhà, các môn đệ mới hỏi riêng Người : “Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy ?”Người đáp : “Giống quỉ ấy chỉ trừ được bằng lời cầu nguyện thôi.”
Suy niệm:
Cuộc sống ngày nay ma quỉ vẫn tiếp tục hoạt động, nó không công khai để hành hạ, dày xéo con người bằng sự khống chế bên ngoài, nhưng nó âm thầm tấn công tâm hồn chúng ta bằng muôn vàn hình thức, nó càng nguy hiểm hơn vì chúng ta không nhìn thấy nó, nhất là tuổi trẻ thời nay, bị trói buộc trong các tệ nạn xã hội… không thể thoát ra khỏi xiềng xích của nó, tự sức con người không thể trừ nổi, chúng ta kiên trì kết hợp với Chúa bằng sự cầu nguyện, và cần có lòng tin, kiên trì trông cậy vào lòng thương xót Chúa. Các môn đệ của Chúa không trừ được nó. Nhưng lời cầu nguyện, hy sinh chay tịnh, và cùng với Lời của Chúa, đầy quyền năng và sức mạnh trục xuất mọi thứ quỷ.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Khi con cái chúng con bị bệnh tật phần xác, chúng con rất xót xa, còn khi nó bị xiềng xích trong sự tội, chúng con đau khổ hơn gấp bội. Xin cho chúng con vững tin, trọn niềm hy vọng vào Chúa. Chúng con tin vào quyền năng của Lời Chúa, Chúa có thể làm được mọi sự, xin cho chúng con vững lòng trông cậy vào tình yêu và lòng thương xót của Chúa, Chúa sẽ không đành làm ngơ khi con cái Chúa van nài kêu xin. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN VII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 9, 30 – 37
33 Sau đó, Đức Giê-su và các môn đệ đến thành Ca-phác-na-um. Khi về tới nhà, Đức Giê-su hỏi các ông : “Dọc đường, anh em đã bàn tán điều gì vậy?” 34 Các ông làm thinh, vì khi đi đường, các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả. 35 Rồi Đức Giê-su ngồi xuống, gọi Nhóm Mười Hai lại mà nói : “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người.”
Suy niệm:
Các môn đệ của Chúa Giêsu là những người tầm thường, cũng đầy khuyết điểm, được Chúa chọn làm môn đệ, sống gần gũi với Thầy Giêsu. Các ông không khác gì chúng ta, cũng mang niềm hy vọng được có ngày vinh hiển, mang tư tưởng của con người thế gian, có lúc cũng tranh cãi, cũng ham danh vọng, địa vị. Các ngài được Chúa yêu thương qui tụ lại và hết sức dạy dỗ. Chúa biết rõ con người là như thế, Chúa không đòi hỏi làm môn đệ của Chúa thì phải thật toàn vẹn, nhưng phải nổ lực để nên hoàn thiện mỗi ngày. Chúa không một lời quở trách, mà Người ngồi xuống, thân thương gọi các môn đệ lại. người lại thân tình dạy dỗ : “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người.”
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa yêu thương chúng con biết bao. Chính Chúa đã qui tụ chúng con lại đây trong giờ thánh này, không phải vì chúng con hoàn hảo, toàn vẹn, ưu tú, hay vì chúng con đạo đức. Chúng con không tự sức đến với Chúa được, nếu không được Chúa lôi kéo, nhưng Chúa chọn chúng con, những con người bất toàn, chẳng xứng, để đến ca tụng Chúa. Xin cho chúng con khao khát đến với Chúa mỗi ngày, xin biến đổi chúng con, để chúng con mang tấm lòng khiêm nhường phục vụ trong yêu thương. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN VII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 9,38-40
38 Ông Gio-an nói với Đức Giê-su : “Thưa Thầy, chúng con thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ. Chúng con đã cố ngăn cản, vì người ấy không theo chúng ta.” 39 Đức Giê-su bảo : “Đừng ngăn cản người ta, vì không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại có thể nói xấu về Thầy. 40 Quả thật, ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta.
Suy niệm:
Chúa Giêsu mời gọi hết mọi người được làm môn đệ của Chúa, ai có lòng tin tưởng, yêu mến, vâng phục và thực hành mọi điều Người dạy, thì người ấy là môn đệ, Chúa đón nhận mọi ý hướng tốt đẹp. Chúng ta đừng có thái độ chống đối với những anh em tôn giáo bạn, những người họ vẫn tin Thiên Chúa theo đường lối của họ : với anh em Tin Lành, Chính Thống …, đừng xem họ như đối phương, và cho mình mới là đúng, là lý tưởng, còn họ thì sai. Vì thế nên mới có chia rẽ, bất đồng. Chúa nói : “Không ai lấy danh nghĩa Thầy mà làm phép lạ, rồi ngay sau đó lại nói xấu về Thầy.” Chúa còn nói: “Cây tốt thì sinh trái tốt. Ở bụi gai làm sao sinh được trái vả.” Vậy : “Đừng ngăn cản người ta.” Cũng đừng chê bai, chỉ trích. Đừng gây thêm chia rẽ, bất hòa, hãy yêu thương hiệp nhất, và cầu nguyện cho họ nữa. “Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta.”
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa có muôn vàn cách để đốt nóng đời sống cầu nguyện của chúng con. Những ai nhân danh Chúa mà giảng dạy, làm việc bác ái, hướng đến điều tốt đều là môn đệ của Chúa. Xin Chúa kết chặt tình yêu thương, đoàn kết giữa những người tin theo Chúa nhưng đang bị chia rẽ. Xin Chúa hàn gắn lại những vết thương làm cho chi thể của Chúa là giáo hội bị chia cắt. Xin cho mọi người hiệp nhất trong một tình yêu, như Chúa vẫn hằng ao ước và cầu nguyện cho chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN VII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 9, 41 – 50
43 Chúa nói : “Nếu tay anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; … 45 Nếu chân anh làm cớ cho anh sa ngã, thì chặt nó đi; thà cụt một chân mà được vào cõi sống còn hơn là có đủ hai chân mà bị ném vào hoả ngục. 47 Nếu mắt anh làm cớ cho anh sa ngã, thì móc nó đi ; thà chột mắt mà được vào Nước Thiên Chúa còn hơn là có đủ hai mắt mà bị ném vào hoả ngục, 48 nơi giòi bọ không hề chết và lửa không hề tắt.
Suy niệm:
Chúa nói : “Nếu được cả thế gian này mà mất linh hồn thì nào được ích gì ?” Được mọi sự ở thế gian hay được một thân thể toàn vẹn, ta cho là hạnh phúc, nhưng Chúa nói chặt bỏ nó đi, cắt đứt với nó nếu nó nên dịp tội, tuyệt đối dứt khoát với tội lỗi, cái gì nên cớ phạm tội thì cắt bỏ. Cắt bỏ một chi thể rất đau đớn, móc đi một con mắt là mất đi nửa cuộc đời. Khi cắt đứt với tội lỗi cũng đau đớn, cũng phải cố gắng, phải chiến đấu, phải chấp nhận hy sinh, mất mát, như mất đi một chi thể. Nhưng Chúa không muốn thế gian này toàn là những người què cụt, đui mù, chẳng có ai toàn vẹn vì chúng ta đầy tội lỗi ? Chúa không muốn ta chịu tật nguyền, đau khổ, làm xấu thân thể mà Chúa đã tạo dựng giống hình ảnh Chúa, nhưng làm cho nó hoàn thiện hơn.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Tất cả các chi thể của chúng con, nó không còn là của chúng con nữa mà nó đã thuộc về Chúa. Vì mỗi lần phạm tội là chúng con đã cắt bỏ nó đi. Đôi tay của Chúa chịu đau đớn đóng đinh bất động trên Thánh Gía, để chuộc lại đôi tay tội lỗi của chúng con. Đôi chân của Chúa lê lết, rã rời, trên đường Thánh Gía, chịu đau đớn quằn quại dưới mũi đinh sắt, để chuộc lại đôi chân tật nguyền của chúng con. Xin cho chúng con biết sử dụng chúng theo ý muốn của Chúa, xin Chúa cứ dùng con như dụng cụ của Chúa, để con chỉ sống cho Chúa, là tôi tớ trung thành của Chúa suốt đời con.
THỨ SÁU TUẦN VII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 10, 1 – 12
5 Đức Giê-su nói với họ : “Chính vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Mô-sê mới viết điều răn đó cho các ông. 6 Còn lúc khởi đầu công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã làm nên con người có nam có nữ ; 7 vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, 8 và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. 9 Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly.”
Suy niệm:
Chúa Giêsu nhấn mạnh đến luật hôn nhân : “ Sự gì Thiên Chúa kết hợp loài người không được phân ly.” Khi xưa, đối với dân Do Thái, những người cứng lòng, họ muốn sống tự do theo ý họ. Chúa Giêsu thiết lập khế ước hôn nhân. Nhưng trong cuộc sống, đời sống hôn nhân ngày càng thêm phức tạp. Biết bao gia đình hôn nhân bị rối, tình trạng ly dị ngày càng tăng. Nhất là các nước văn minh, giàu có, đời sống vật chất sung túc thì ly dị càng nhiều, đời sống gia đình bị khủng hoảng, luôn đe dọa bị đổ vỡ. Không phải chỉ có những người Do Thái khi xưa mới lòng chai dạ đá, mà ngày nay con người vẫn cứ lòng chai dạ đá. Đó chính là nỗi đau đớn của những thương tích mà Chúa vẫn phải chịu.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con đặt dưới chân thánh giá Chúa : những gia đình đang gặp khó khăn, thử thách. Những người vợ đau khổ, những người chồng đang mệt mỏi, buồn chán, những đứa con hư hỏng, cuộc sống gia đình khủng hoảng. Xin cho họ tìm được sự bình an trong tình yêu của Chúa trong đời sống hôn nhân, để mỗi người đều biết hy sinh, yêu thương dâng hiến cho nhau, như Chúa đã hiến mạng vì yêu chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN VII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 10, 13 – 16
13 Người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giê-su, để Người đặt tay trên chúng. Nhưng các môn đệ la rầy chúng. 14 Thấy vậy, Người bực mình nói với các ông: “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng. 15 Thầy bảo thật anh em: Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ em, thì sẽ chẳng được vào.” 16 Rồi Người ôm lấy các trẻ em và đặt tay chúc lành cho chúng.
Suy niệm:
Chúa Giêsu yêu thương các trẻ nhỏ biết bao, Chúa bực mình với các môn đệ vì các ông sẵng giọng với chúng, Chúa nói : “Cứ để trẻ em đến với Thầy. Đừng ngăn cấm chúng.” Trẻ em có tâm hồn đơn sơ, chỉ biết tin tưởng hoàn toàn ở cha mẹ, chẳng lo lắng, vướng bận gì, thích gì thì cứ xin, nó chẳng phải làm gì mà cha mẹ vẫn lo cho nó được no nê. Chúa muốn bày tỏ tình yêu thương của Thiên Chúa đối với con người như tình yêu của cha mẹ đối với con trẻ, Người dạy chúng ta phải giống như chúng. Hoàn toàn tin tưởng, trông cậy vào Chúa, và yêu mến Chúa. Như con trẻ tin tưởng, cậy nhờ vào cha mẹ. Nước Thiên Chúa không chiếm được bằng sự khôn ngoan của thế gian. Không cần phải có tài trí, sức mạnh. Mà chỉ cần giống như một trẻ em, tin tưởng, phó thác tất cả cho Chúa.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Cuộc sống hôm nay làm hư hỏng nhiều trẻ em, đáng lẽ chúng được yêu thương nhưng bị ảnh hưởng của xã hội. Chúng con đặt dưới chân thánh giá Chúa, những trẻ em chịu bất công, thiếu tình yêu thương, thiếu sự giáo dục, đang đói khát, lao động cực khổ vì thiếu thốn, những trẻ em là nạn nhân của tệ nạn xã hội. Xin Chúa thương xót cứu vớt các em thoát khỏi bóng tối cuộc đời. Xin Chúa đặt tay và chúc lành cho các trẻ em. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
01-03-2019, 08:30 PM
CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN C
Tin Mừng : Lc 6, 39 – 45
39 Khi ấy, Đức Giêsu kể cho môn đệ dụ ngôn này : “Mù mà lại dắt mù được sao ? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố ? 40 Học trò không hơn thầy, có học hết chữ cũng chỉ bằng thầy mà thôi. 41 Sao anh thấy cái rác trong con mắt người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì không để ý tới ? 42 Sao anh lại có thể nói với người anh em : ‘Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong mắt anh ra’, trong khi chính mình lại không thấy cái xà trong con mắt của mình ? Hỡi kẻ đạo đức giả ! Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong con mắt người anh em.”
Suy niệm :
“Mù mà dắt mù được sao?” Người bệnh mù thể lý thì họ biết mình mù nên chỉ cậy nhờ chứ không dẫn dắt được ai. Bệnh mù thiêng liêng mới thật nguy hiểm, vì họ không biết mình mù. Bệnh mù, không nhìn thấy mình sai mà cứ bắt người khác phải theo ý mình. Chúng ta mù không nhìn thấy khuyết điểm của mình, mà chỉ nhìn thấy khuyết điểm của người anh em, rồi chê người này, phê bình người nọ, chỉ trích người kia. Chúa Giêsu nói : “Hãy lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ để lấy cái rác trong mắt người anh em.” Lỗi lầm của chúng ta thật to mà chẳng thấy, chúng ta cứ vạch lá tìm sâu lỗi lầm của anh em. Và thích thú khi làm bác sĩ cho anh em.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con không bị mù ở thể xác, nhưng trong tâm hồn chúng con bị mù. Chúng con bị mù nên không nhìn thấy khuyết điểm của mình, mà chỉ thấy khuyết điểm ở anh em. Xin cho chúng con nhận ra bệnh mù nơi bản thân mình. Xin ban cho chúng con ơn sáng suốt, khôn ngoan, để chúng con dẫn dắt anh em đi trong ánh sáng, đi theo đường công chính, nhờ tình yêu của Chúa, chúng con không bị lầm lạc mà sa xuống hố. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN VIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 10, 17 – 27
19 Đức Giêsu nói : Hẳn anh biết các điều răn: Chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ cha kính mẹ.” 20 Anh ta nói: “Thưa Thầy, tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ.” 21 Đức Giê-su đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta: “Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi.” 22 Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.
Suy niệm:
Ai trong chúng ta cũng muốn nên trọn lành, muốn được sự sống đời đời làm gia nghiệp. Hôm nay có một anh thanh niên đến hỏi Chúa: “ Tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp.” Một người thanh niên thật tốt lành, anh tuân giữ mọi lề luật từ nhỏ, anh tìm đến với Chúa Giêsu, xin Chúa chỉ dạy.
Chúa Giêsu đưa mắt nhìn anh trìu mến. Chúa thương anh. Chúa muốn gọi anh theo Chúa. Khi kêu gọi những người đánh cá. “Hãy theo Tôi.” Các ông lập tức bỏ lại tất cả để theo Chúa. Chúa gọi anh thu thuế Matthêu tội lỗi. Lập tức ông đứng dậy mở tiệc lớn vì vui mừng, và lập tức đi theo Chúa. Chúa gọi ông Giakêu, ông vội vã đón Chúa vào nhà, quảng đại phân phát tài sản. Bây giờ, Chúa yêu mến anh thanh niên và gọi anh : “Hãy bán hết những gì anh có. Rồi hãy đến theo Tôi.” Nhưng anh sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa đang hiện diện trước mặt chúng con đây, Chúa nhìn chúng con thật trìu mến, Chúa mời gọi chúng con theo Chúa. Nhưng trước hết phải yêu thương anh em, nếu chúng con không yêu anh em thì chúng con không thể theo Chúa. Xin cho chúng con đừng yêu của cải thế gian để rời bỏ Chúa mà đi. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN VIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 10, 28 – 31
28 Ông Phê-rô lên tiếng thưa Người : “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy!” 29 Đức Giê-su đáp: “Thầy bảo thật anh em: Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, 30 mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau. 31 Quả thật, nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, còn những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu.”
Suy niệm:
“Chẳng hề có ai theo Chúa mà không nhận lại được gấp trăm” Chúa gọi mỗi người mỗi cách. Các môn đệ đã bỏ mọi sự theo Chúa, sẽ nhận được gấp trăm. Chàng thanh niên không muốn từ bỏ của cải để theo Chúa, khi chết cũng chẳng còn lại gì. Bậc sống đời thánh hiến phải dứt khoát với mọi ràng buộc để hiến mình theo Chúa, bậc sống hôn nhân cũng được gọi để hiến thân vì gia đình, hy sinh bản thân mình để làm chứng vì Tin Mừng. Để cứu cả nhân loại, Chúa Giêsu đã từ bỏ mình, từ bỏ hạnh phúc, vinh quang trên trời để sống cuộc đời hèn kém của con người, để được lợi không phải là gấp trăm mà là sự sống của cả nhân loại. Chúa muốn chúng con từ bỏ những yếu đuối xác thịt; từ bỏ những quyến rũ của đam mê, dục vọng, từ bỏ khuynh hướng xấu, những thói tật xấu, để theo Chúa mỗi ngày.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Dù chỉ một chút cố gắng để đến đây với Chúa trong giờ này, một hy sinh nhỏ nhoi để theo Chúa, nghe Lời Chúa dạy, một cử chỉ yêu thương, giúp đỡ. Theo Chúa khi bị mọi sự ghét bỏ trong gia đình, giữa những thiệt thòi, bị ngược đãi, sẽ được đền bù gấp trăm. Xin cho chúng con biết hy sinh chọn Chúa, theo Chúa mỗi ngày. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN VIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 10, 32 – 45
32 Đức Giê-su và các môn đệ đang trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Người dẫn đầu các ông. Các ông kinh hoàng, còn những kẻ theo sau cũng sợ hãi. Người lại kéo riêng Nhóm Mười Hai ra, và bắt đầu nói với các ông về những điều sắp xảy đến cho mình : 33 “Này chúng ta lên Giê-ru-sa-lem và Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ lên án xử tử Người và sẽ nộp Người cho dân ngoại. 34 Họ sẽ nhạo báng Người, khạc nhổ vào Người, họ sẽ đánh đòn và giết chết Người. Ba ngày sau, Người sẽ sống lại.”
Suy niệm:
Chúa Giêsu và các môn đệ lên Giêrusalem. Chúa dẫn đầu, các môn đệ theo Chúa. Những ngày gần đây, người Do Thái, các thủ lãnh luôn tìm cách gài bẫy, tìm bắt để giết Người, nên khi tiến về Giêrusalem tức là tiến dần đến cuộc Tử Nạn mà Thầy đã loan báo, thì các ông kinh hoàng, sợ hãi. Nhưng chính Thầy Giêsu dẫn các ông đi, nên dù sợ vẫn không có ai rút lui, bỏ cuộc.
Có Chúa dẫn đầu, dù có tiến vào cái chết cũng ta vững lòng. Hãy để Chúa dẫn đầu giáo xứ, cộng đoàn, gia đình, và nhất là cho cuộc đời của chúng ta. Hãy tin tưởng vững bước theo Chúa, để tiến dần về Giêrusalem đích thực ở trên trời. Trong niềm tin có Chúa dẫn đi, chúng ta mạnh dạn noi gương Thầy Giêsu, dẫn dắt mọi anh em khác tiến về Giêrusalem trên trời.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. “Hãy vác thánh giá mình mà theo Ta.” Chúa vác thánh giá đi trước, để dẫn đường cho chúng con. Chúa biết chúng con rất yếu đuối, sợ hãi, có lúc muốn bỏ cuộc, nhưng nhìn thấy Chúa đằng trước, thấy Chúa kiệt sức, nhiều lần ngã quị, nhưng rồi lại can đảm đứng lên, chúng con thấy mình không có quyền bỏ cuộc. Xin cho chúng con can đảm vác thánh giá mình mà bước theo Chúa trọn đời. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN VIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 10, 46 – 52
49 Đức Giê-su đứng lại và nói: “Gọi anh ta lại đây!” Người ta gọi anh mù và bảo : “Cứ yên tâm, đứng dậy, Người gọi anh đấy !” 50 Anh mù liền vất áo choàng lại, đứng phắt dậy mà đến gần Đức Giê-su. 51 Người hỏi : “Anh muốn tôi làm gì cho anh?” Anh mù đáp: “Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được.” 52 Người nói : “Anh hãy đi, lòng tin của anh đã cứu anh!” Tức khắc, anh ta nhìn thấy được và đi theo Người trên con đường Người đi.
Suy niệm:
Trong cuộc sống đầy đau thương tủi nhục, biết bao lần chúng ta cũng bầm dập, lê lết bên vỉa hè cuộc đời, có nhiều khi cứ lần mò đi trong bóng tối tội lỗi. Lúc ta chẳng còn nhìn thấy Chúa, chẳng nhìn thấy ơn lành của Chúa, thế gian nó ngăn cản, mắt ta bị mù vì tiền bạc, của cải, vật chất, danh vọng ở thế gian, ta mù không nhìn thấy anh em, thấy nỗi đau khổ của anh em, nhắm mắt làm ngơ trước những cảnh anh em dở sống dở chết bên vệ đường, và thậm chí cũng không nhìn thấy cả chính mình nữa, không thấy mình mù lòa, tội lỗi. Chúa thấy rõ tình cảnh của chúng ta, Chúa đi ngang cuộc đời ta bao lần, Chúa chờ đợi ta kêu cầu Chúa, lắng nghe từng lời kêu xin của ta. Chúa cũng gọi ta đến với Chúa trong Thánh Lễ. Chúa gọi chúng ta đến với Chúa ngay lúc này đây, và đầy tình yêu thương Chúa dịu dàng hỏi ta : “Con muốn Ta làm gì cho con.”
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con đến đây với Chúa trong giờ này. Xin Chúa chữa lành mắt tâm hồn của chúng con, xin cho chúng con được thấy Chúa yêu thương chúng con biết chừng nào, thấy anh em chung quanh con đang đau khổ và khó nhọc, và thấy chính bản thân chúng con còn nhiều thiếu xót, đang mù loà đáng thương. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN VIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 11, 11 – 26
15 Thầy trò đến Giê-ru-sa-lem. Đức Giê-su vào Đền Thờ, Người bắt đầu đuổi những kẻ đang mua bán trong Đền Thờ, lật bàn của những người đổi bạc và xô ghế của những kẻ bán bồ câu. 16 Người không cho ai được mang đồ vật gì đi qua Đền Thờ. 17 Người giảng dạy và nói với họ : “Nào đã chẳng có lời chép rằng: Nhà Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của mọi dân tộc sao? Thế mà các người đã biến thành sào huyệt của bọn cướp!”
Suy niệm:
Trong suốt cuộc đời rao giảng, chẳng bao giờ thấy Chúa giận dữ như vậy, Người xua đuổi, lật đổ bàn ghế, ngăn cấm không cho ai mang đồ vật gì qua Đền Thờ. Chúng ta thấy Chúa Giêsu rất nhân từ, hiền hậu, Người không bực mình với người tội lỗi, không giận dữ với những người chống đối, bắt bẻ Người, không oán ghét, nguyền rủa những kẻ ngược đãi, hành hạ, sỉ nhục, giết chết Người, Chúa hiền lành hết sức, nhưng Người đã tức giận vì họ không tôn kính Đền Thờ là nơi Thiên Chúa hiện diện. Người ta muốn loại trừ Thiên Chúa ra khỏi Đền Thờ, để đem vào đó đủ mọi thứ ô uế, tội lỗi, lợi lộc của thế gian, là sào huyệt của tham lam, hận thù, ganh ghét.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Đền Thờ là nơi chúng con đến cầu nguyện, gặp gỡ Chúa. Xin cho chúng con mỗi khi đến nơi thờ phượng Chúa, đem đến một tâm hồn trong sạch, không ô uế bởi tham lam, ganh tỵ, nhưng với lòng yêu thương, tha thứ, để lời cầu nguyện của chúng con được đẹp lòng Chúa. Xin cho chúng con luôn gìn giữ đền thờ tâm hồn khỏi mọi thói kiêu căng, ích kỷ. Quyết không phạm một tội nào làm ô uế nơi Chúa ngự, biết giận mình khi yếu đuối. Chế ngự mọi đam mê, thú vui xác thịt, dọn sạch đi mọi thứ rác rưởi, để xứng đáng Chúa ngự vào. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN VIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 11, 27 – 33
27 Đức Giê-su và các môn đệ lại vào Giê-ru-sa-lem. Người đang đi trong Đền Thờ, thì các thượng tế, kinh sư và kỳ mục đến cùng Người và hỏi : 28 “Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy, hay ai đã cho ông quyền làm các điều ấy?”
Suy niệm:
Sau khi đã dẹp xong những người buôn bán nơi Đền Thờ. Chúa Giêsu đi trong Đền Thờ thì các thượng tế, kinh sư, kỳ mục đến với Chúa Giêsu. Họ vây lấy Người, họ gây sự, bắt bẻ, vặn hỏi Người, vì họ mới có quyền trong Đền Thờ này, thế mà Người ngang nhiên đến xua đuổi, làm rối loạn, phá đổ lung tung, chính họ đã chứa chấp, cho phép, để lấy tiền thuế của những người buôn bán, nơi đây đã trở thành sào huyệt của họ. Chúa đến dọn dẹp sạch mọi thứ làm ô uế nơi thờ phượng. Họ hỏi Chúa Giêsu : “Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy.”
Chúa vẫn hiền lành, không nóng nảy trách cứ họ. Đối với những kẻ lòng chai đá như họ thì Người dùng sự khôn ngoan mà đối đáp với họ. Chúa lật tẩy khiến họ cứng họng, vì lòng dạ họ không ngay thẳng. Họ đã không tin ông Gioan, và họ cũng không chịu tin Chúa Giêsu. Ông Gioan đến làm phép rửa, mọi người công nhận ông là một ngôn sứ được Thiên Chúa sai đến, nhưng các thượng tế, kinh sư không tin ông Gioan.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. “Ai đã cho ông quyền làm các điều ấy.” Chúa là Con Thiên Chúa, đầy quyền năng và vinh quang, Chúa thấu hết và lật nhào mọi tư tưởng xấu xa trong lòng chúng con. Nhưng chúng con chai lỳ trước những điều lạ lùng Chúa đã làm. Chúa ban cho chúng con biết bao ơn lành mà chúng con không thấy, không nghe, không làm chứng. Xin Chúa sứa đổi lòng chúng con, miệng lưỡi chúng con, để chúng con mạnh dạn làm chứng cho sự thật trước mọi người chung quanh. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
06-03-2019, 09:12 AM
THỨ TƯ LỄ TRO
Tin Mừng : Mt 6, 1 – 6. 16 – 18
1 Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng : “Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời ban thưởng. 2 Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả, thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. 3 Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, 4 để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.
Suy niệm :
Bước vào Mùa Chay, Chúa Giêsu lên án cách sống giả hình, Chúa nói lên một điều rất thực tế, điều này nó đã có từ thời xa xưa cho đến mọi thời đại, khi làm việc lành phúc đức, người ta phô trương cho thiên hạ biết. Không phải chỉ có các kinh sư, các Biệt Phái, mà ngay trong cuộc sống hôm nay người ta còn phô trương hơn nữa. Việc lành phúc đức, việc từ thiện bác ái, thăm viếng, giúp đỡ, an ủi người gặp khó khăn, đau khổ, cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống. Ai cũng đã làm nhiều việc lành phúc đức. Tuy nhiên, làm điều tốt, việc lành mà không tự ngắm nghía mình thì quả thật là rất khó. Nhưng đó là bí quyết đi vào bí mật của tình yêu Thiên Chúa.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Xin cho chúng con làm mọi việc trong âm thầm, phục vụ vô vị lợi, chấp nhận bị quên lãng mà không đòi hỏi, phần thưởng của chúng con không phải ngay cuộc sống này, nhưng Cha đã dành sẵn cho chúng con trên trời. Danh dự, vinh quang thế gian chỉ là chóng qua. Xin loại trừ khỏi chúng con cách sống giả hình, vì mọi việc chúng con làm, không phải là công trạng của chúng con, nhưng tất cả đều do ơn Chúa ban. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM SAU LỄ TRO.
Tin Mừng : Lc 9, 22 – 25
23 Đức Giêsu nói với mọi người : “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. 24 Qủa vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất ; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. 25 Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì ?”
Suy niệm :
Theo Chúa thì phải từ bỏ chính mình, chúng ta phải tham gia với cuộc chiến thắng sự chết với Chúa, chúng ta phải chọn từ bỏ mình hay chọn ý mình, chọn giữa phục vụ và được phục vụ, giữa hy sinh cho tha nhân và lợi dụng tha nhân. Phải vác thập giá mình hằng ngày, ngày nào cũng có thập giá của ngày nấy. Chúa trao thập giá mà chúng ta không được chọn, chúng ta sẽ gặp thấy nó trên đường đời. Không nên vác một cách miễn cưỡng, vì nó sẽ càng nặng thêm, đừng than trách vì Thiên Chúa không bao giờ trao thập giá quá sức của chúng ta. Lúc chúng ta kiệt sức thì Ngài ban thêm sức, tốt hơn là chúng ta hãy yêu mến nó, vì chính Chúa đã chọn cho chúng ta. Chúa yêu chúng ta, Ngài chia sẻ thánh giá của Ngài cho chúng ta, để ta được đồng hình đồng dạng với Ngài.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con vẫn cứ nghi ngờ tình yêu Chúa dành cho chúng con, Chúa làm ngơ khi con vất vả vác thập giá, khi thập giá của chúng con chỉ có đau khổ, nghèo đói, khi con mệt mỏi, chán chường. Những trách nhiệm, bổn phận, những đau đớn của bệnh tật, những buồn khổ, bị loại trừ, bị sỉ nhục làm chúng con nhiều khi muốn từ bỏ thập giá. Xin Chúa ban thêm niềm tin khi con ngã lòng, ban thêm sức mạnh khi con yếu lả, ban thêm nghị lực để con kiên trì chiến đấu, để con vác thập giá theo Chúa hằng ngày, không sờn lòng nản chí. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU SAU LỄ TRO.
Tin Mừng : Mt 9, 14 - 15
14 Bấy giờ, các môn đệ ông Gioan tiến lại hỏi Đức Giêsu rằng : “Tại sao chúng tôi và các người Pharisêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay.” 15 Đức Giêsu trả lời : “Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc, khi chàng rể còn ở với họ ? Nhưng tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay.”
Suy niệm :
Ăn chay là dấu chỉ của đền tội và thống hối, cùng với lời cầu nguyện xin Thiên Chúa đến giải thoát dân Người. Nhưng Thiên Chúa đang có mặt nơi Chúa Giêsu, đó là niềm vui thích hợp hơn việc ăn chay. Chúa Giêsu không bác bỏ việc ăn chay, có lần Chúa nói với các môn đệ : “Phải ăn chay và cầu nguyện mới trừ được loại quỷ này”. Ăn chay phải đi đôi với việc hy sinh hãm mình. Ăn chay là điều tốt, nhưng không chỉ ăn chay bên ngoài, mà phải giữ chay cả trong lòng. Chúng ta ăn chay mà phê bình hay xét đoán anh em, là ăn chay chưa thật lòng. Dù người anh em không ăn chay, không cầu nguyện, hay là người tội lỗi, thì chúng ta cũng không có quyền xét đoán, vì chỉ một mình Thiên Chúa mới có quyền xét đoán ai là người có tội.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Những gì chúng con làm để sáng danh Chúa, tất cả đều nhờ ơn Chúa. Mỗi lần chúng con được đến với Chúa, mỗi khi chúng con cầu nguyện, tham dự Thánh Lễ, những việc hy sinh, bác ái, và ngay lúc nay đây, đang được quỳ trước Thánh Thể, dưới chân thánh giá Chúa, đều nhờ vào tình yêu thương của Chúa lôi kéo chúng con, chúng con không thể tự mình đến với Chúa, nếu không được ơn Chúa lôi kéo. Xin ban cho chúng con lòng yêu mến Chúa và yêu thương anh em chân thành, khi chúng con ăn chay, cầu nguyện, làm việc lành phúc đức, tất cả đều là nhờ ơn Chúa yêu thương ban cho chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY SAU LỄ TRO.
Tin Mừng : Lc 5, 27 – 32
27 Khi ấy, Chúa Giêsu trông thấy một người thu thuế, tên là Lêvi, đang ngồi ở trạm thu thuế, Người bảo ông : “Anh hãy theo tôi !” Ông bỏ tất cả, đứng dậy đi theo Người. 29 Ông Lê-vi làm tiệc lớn đãi Người tại nhà ông. Có đông đảo người thu thuế và những người khác cùng ăn với các ngài. 30 Những người Pharisêu và kinh sư thuộc nhóm của họ mới lẩm bẩm trách các môn đệ Đức Giêsu rằng : “Sao các ông lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi ?”
Suy niệm :
“Chúa Giêsu trông thấy một người thu thuế.” Ông đang mải mê thu tích tiền của, mọi người nhìn ông với ánh mắt khinh ghét, ông cũng mặc kệ. Chúa Giêsu đến ngay bàn thu thuế, Chúa dừng lại, Chúa nhìn ông không giống như mọi người khác, Người bảo ông : “Anh hãy theo tôi.” Lập tức, ông bỏ tất cả, đứng dậy đi theo Người. Chúa không mất công thuyết phục, chẳng thấy Người giảng bài nào, chính Người đến tận nơi, Chúa tìm ông chứ không phải ông tìm Chúa, chính Người chọn ông chứ không phải ông chọn Người. Chúa cũng đến trong cuộc đời chúng ta, bằng cách này hay cách khác, Chúa chọn chúng ta. Chúa kéo tôi ra khỏi bàn thu thuế của cuộc đời. Thế gian trói buộc tôi, tôi có lập tức theo Chúa chưa ?
Lời nguyện :
Ông Lêvi bỏ tất cả, bỏ chiếc bàn thu thuế trói buộc ông bao lâu nay, ông đứng dậy đi theo Chúa, dứt khoát, không do dự. Xin Chúa đến giải thoát con khỏi chiếc bàn thu thuế cuộc đời, khỏi mọi thứ trói buộc con, để con theo Chúa. Tấm lòng của Chúa không phải chỉ cho ông Lê-vi, mà cho tất cả chúng con. Chúa mời gọi chớ không ép buộc, tự nguyện chớ không áp đặt. Xin ban cho chúng con can đảm như ông Mattheu, như Phêrô, như Gioan, để lập tức theo Chúa giữa mọi sinh hoạt, mọi nhu cầu quanh bàn thu thuế đời con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
06-03-2019, 09:13 AM
CHÚA NHẬT I MÙA CHAY C
Tin Mừng : Lc 4, 1 – 13
Trong những ngày ấy, Người không ăn gì cả, và khi hết thời gian đó, thì Người thấy đói. 3 Bấy giờ , quỷ nói với Người : “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì truyền cho hòn đá này hóa bánh đi !” 4 Nhưng Đức Giêsu đáp lại : “Đã có lời chép rằng : Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh.” 5 Sau đó, quỷ đem Đức Giêsu lên cao, và trong giây lát, chỉ cho Người thấy tất cả các nước thiên hạ. 6 Rồi nó nói với Người : “Tôi sẽ cho ông toàn quyền cai trị cùng với vinh hoa lợi lộc của các nước này. 7 Vậy nếu ông bái lạy tôi, thì tất cả sẽ thuộc về ông.”
Suy niệm :
Bắt đầu cuộc đời rao giảng công khai, Chúa Giêsu vào hoang địa để cầu nguyện. Bốn mươi ngày tĩnh tâm đúng mức, Chúa trải qua kinh nghiệm của sức người mong manh, Chúa chịu đựng mà không cậy dựa vào bản năng thiên tính của Người. Chúa cũng đói, cũng thèm, cũng cô đơn trống vắng, nhớ cha mẹ, nhớ anh em họ hàng, nhớ bạn bè, Chúa cũng cần các nhu cầu, cũng có những cảm tính như mọi người, vui buồn, thương nhớ, khao khát, ước mơ. Nhưng Người không có bản năng xấu về tội lỗi như chúng ta, Cuộc chiến đấu trong hoang địa đầy cam go, rồi bao cám dỗ trong suốt thời gian rao giảng, cho tới khi Người bị treo trên thập giá, nó vẫn ra sức cám dỗ : “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì xuống khỏi thập giá đi.”
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Cuộc sống chúng con vẫn đang chiến đấu từng ngày với biết bao cám dỗ. Các nhu cầu thúc bách khiến chúng con dễ chiều hướng theo điều xấu. Chúng con có nhiều cách bất chính để hóa những vật liệu thành cơm bánh trong công việc chúng con làm : xi măng, sắt thép, ăn bớt, tham nhũng, đút lót. Xin cho chúng con, thà chịu khổ, chịu thiếu thốn, quyết chiến đấu để đừng sa vào mưu chước cám dỗ của ma quỷ. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT I MÙA CHAY
Tin Mừng : Mt 25, 31 - 46
34 Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng : "Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. 35 Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống ; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước.
Suy niệm :
Mỗi ngày chúng ta gặp Chúa, gần gũi tiếp xúc với Chúa, bao nhiêu lần ta đối diện với Chúa, nhưng không nhận ra đó là dung mạo của Thiên Chúa oai phong ngự trên ngai cao cả mà tất cả mọi loài đều phải bái lạy. Chúa vẫn là người bé nhỏ chung quanh chúng ta, những người đói khát, trần truồng, bệnh tật thiếu thốn, tù tội, bị xã hội khinh chê, loại trừ. Những người cơ cực cùng khốn, họ chia sẻ cảnh nghèo của Chúa, bị khinh khi, bị kết án, bị bỏ rơi, bị xã hội loại trừ như Chúa đã bị loại trừ, Chúa chờ đợi ta giúp đỡ Chúa, đem cho Chúa một ly nước, một chén cơm, một manh áo, Chúa chờ lời an ủi, thăm viếng một tấm lòng yêu thương. “Ta đói đã cho ăn, Ta khát đã cho uống.” Chung quanh ta có biết bao nhiêu người đói, khát, thiếu thốn, cô đơn, tù rạc, bệnh tật, tội lỗi. Có hàng tỷ Giêsu đang bị bỏ rơi, Chúa chờ đợi để ta chân thành, yêu thương, phục vụ họ.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Yêu thương người nghèo thì dễ, nhưng yêu thương người bên cạnh chúng con còn khó hơn : có thể đó là người chồng say sưa, đam mê, là người vợ phản bội, là những đứa con hư hỏng. Người bé nhỏ bên con là người mẹ chồng khó tính, người con dâu vụng về, bướng bỉnh, người anh em hàng xóm khó chịu, hay bà chị chua ngoa, đanh đá. Giờ đây, chúng con đặt hết dưới chân thánh giá Chúa. Xin cho chúng con chân thành yêu thương và đón nhận Chúa trong hiện thân của họ. Xin cho chúng con đừng từ chối giúp đỡ họ, vì Chúa hiện diện trong họ. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA SAU CHÚA NHẬT I MÙA CHAY
Tin Mừng : Mt 6, 7 – 13
9 Vậy, anh em hãy cầu nguyện như thế này : ‘Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời, Xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, 10 Triều đại Cha mau đến, Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. 11 Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày. 12 Xin tha tội cho chúng con, như chúng con cũng tha, cho những người có lỗi với chúng con.
Suy niệm :
Cầu nguyện là chúng ta nối sự tương quan với Thiên Chúa. Khi cầu nguyện, chúng ta hướng lòng trí lên cùng Thiên Chúa, Ngài là Cha, là bạn, Ngài yêu thương và luôn mong chờ ta đến chia sẻ với Ngài, cầu nguyện không phải là nói thật nhiều, mà còn lắng nghe nữa. Khi chúng ta cầu nguyện với tâm hồn lắng nghe, chúng ta sẽ để Chúa Thánh Thần cầu thay nguyện giúp, chúng ta không bắt Cha thực hiện ý muốn của mình, nhưng là trao phó vận mệnh mình trong bàn tay yêu thương của Cha. Kinh Lạy Cha là lời cầu nguyện hay nhất, trọn vẹn nhất. Cầu nguyện với kinh Lạy Cha là nói lên tất cả tâm tình của mình với người yêu thương mình nhất.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa dạy chúng con biết gọi Thiên Chúa là Cha. Chúng con có thể kêu lên một cách thân thương : “Apba” “Cha ơi!” mà không sợ bất kính. Cha là Cha của chúng con, của tất cả mọi người, lòng chúng con hướng về anh em, về mọi người chung quanh, liên kết với nhau trong một tình yêu, trong đó có người thân, có bạn, có cả kẻ thù. Xin tha tội cho chúng con, cho hết mọi người, cho cả kẻ thù, kẻ có lỗi với chúng con. Khi tha thứ cho ai, chúng con đâu có tặng họ một món quà nào, đâu có công trạng gì, chúng con cũng chẳng mất gì, nhưng phần thưởng cho chúng con là được nhẹ gánh, bình an, tâm hồn thanh thản, vì ngay lúc đó, chúng con đã được Cha tha thứ. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT I MÙA CHAY
Tin Mừng : Lc 11, 29 – 32
29 Khi ấy, dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giêsu bắt đầu nói : “Thế hệ này là một thế hệ gian ác ; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na. 30 Qủa thật, ông Giô-na đã là một dấu lạ cho dân thành Ni-ni-vê thế nào, thì Con Người cũng là một dấu lạ cho dân này như vậy. 31 Trong cuộc phán xét, nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Sa-lô-môn ; mà đây còn hơn vua Sa-lô-môn nữa.
Suy niệm :
Dân Ni-ni-vê tội lỗi, Thiên Chúa sai ông Giona đến loan báo dân thành sẽ bị hủy diệt. Lập tức, từ vua tới dân, từ loài người tới loài vật, họ ăn chay, hãm mình đền tội. Họ chân thành sám hối mà không đòi hỏi một dấu lạ nào, để họ tin lời ông Giona. Chúng ta cứ muốn thấy dấu lạ, cầu nguyện chỉ để xin Chúa ban điều lạ theo nhu cầu đang cần, thậm chí đòi buộc, đặt điều kiện, khi điều cầu xin không theo ước muốn thì chán nản, thất vọng. Người ta cứ sống trong tội lỗi, gian ác rồi xin ơn tha thứ, nhưng chính họ lại không sửa đổi, không muốn ăn năn chừa lỗi. Giờ đây, chúng ta hãy chân thành cầu xin Chúa :
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con đang sống trong thế hệ gian ác và tội lỗi. Xin gìn giữ chúng con từng ngày giữa xã hội hôm nay. Xin Chúa tha thứ vì những lần kém tin, những lời cầu xin rất thế gian của chúng con. Chúng con xin đặt dưới chân thánh giá Chúa, những người thân của chúng con còn cứng lòng chưa tin. Những người anh em chưa sẵn sàng trở về. Xin Chúa thương xót, dù chúng con thật đáng muôn ngàn tội lỗi, nhưng xin đừng kết án chúng con, xin cho chúng con tin vào lời Chúa yêu thương cảnh báo, để cầu nguyện cho mọi người mau sám hối. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT I MÙA CHAY
Tin Mừng : Mt 7, 7 – 12
7 Một hôm, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ thì sẽ mở cho. 8 Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở ra cho. 9 Có người nào trong anh em khi con mình xin cái bánh, mà lại cho nó hòn đá ? 10 Hoặc nó xin con cá, mà lại cho nó con rắn ? 11 Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu, mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi Cha anh em, Đấng ngự trên trời lại không ban những của tốt lành cho những kẻ kêu xin Người sao ?”
Suy niệm :
Chúa Giêsu bày tỏ cho chúng ta biết nỗi lòng của Cha, Cha rất muốn nghe tâm sự, các nhu cầu của ta, Cha thích nghe ta nói với Cha những khúc mắc trong lòng, Cha muốn con cái xin điều này điều nọ, dĩ nhiên là Cha biết rõ tất cả mọi sự, nhưng Cha chờ đợi nghe tiếng nói của ta. Tôi cần, tôi xin, tôi muốn, Cha chờ đợi điều đó. Cho dù lời cầu xin của chúng ta rất tầm thường, ấu trĩ. Cầu nguyện, cầu xin là sự tương quan mật thiết với Chúa, chúng ta cầu nguyện, xin một điều gì đó là cuộc hành trình ra khỏi nội tâm mình để tìm gặp Chúa, muốn xin ai điều gì thì mình phải trực tiếp gặp người đó để trình bày nhu cầu của mình một cách chân tình, tin tưởng, cậy trông, phó thác.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa dạy chúng con kiên trì cầu nguyện, phải có lòng khiêm nhường để bày tỏ với Cha những tâm tình, các nhu cầu cần thiết, dù là những chuyện nhỏ nhặt, hay những tâm tư thầm kín trong lòng. Cha cũng muốn nghe cả những lời cầu nguyện rất khờ dại, thế gian của chúng con. Như người Cha muốn nghe từng lời bập bẹ của trẻ khi nó tập nói, và Cha vui sướng khi nghe chúng con nói với Cha. Xin cho chúng con siêng năng cầu nguyện, vì đó là điều đẹp ý Cha. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT I MÙA CHAY
Tin Mừng : Mt 5, 20 – 26
22 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết : Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra tòa. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hỏa ngục thiêu đốt.
Suy niệm :
Điều luật thứ năm được Chúa Giêsu làm cho hoàn thiện hơn. Giết người không phải chỉ trong phạm vi đổ máu, mà nó còn cả trong tâm, không giết bên ngoài, và càng không giết trong lòng, không loại trừ anh em trong tim mình, hãy để tình yêu thâm nhập vào tim, không nói lời nói nào xúc phạm đến anh em, không làm khổ người thân, không bao giờ nguyền rủa anh em.
Ai giận anh em mình, giết họ trong lòng mình, chúng ta làm việc lành, đi lễ, cầu nguyện, đọc kinh thật nhiều nhưng trong lòng cứ nuôi hận thù với anh em thì những việc ta làm đâu có ích lợi gì. Đón nhận người anh em vào trái tim mình, xóa bỏ mọi giận hờn, tha thứ cho người mắc lỗi với mình thì bù đắp được tội lỗi của mình. Trước hết, yêu thương người gần gũi với mình, đừng vì những chuyện nhỏ nhặt mà sinh lòng giận ghét.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Điều răn thứ năm dạy chúng con yêu thương tôn trọng những người anh em bé nhỏ, thua kém, thấp hèn, đừng sỉ vả, mắng nhiếc họ là đồ ngốc. Chúng con xin lỗi Chúa vì những lần con xúc phạm đến anh em, bằng lời nói, bằng hành động. Thói quen trách mắng người thấp kém hơn con, nhiều lần xúc phạm anh em. Xin Chúa tha thứ và biến đổi lời nói, trái tim của chúng con nên giống Chúa.
Cầu nguyện với Mẹ :
Lạy Mẹ mến yêu, biết bao lần con phạm đến tình yêu và sự sống. Xin Mẹ dạy chúng con biết yêu thương, tôn trọng từng người anh em bé mọn, để con đừng bao giờ xúc phạm anh em, quyết giữ trọn điều luật yêu thương Chúa dạy.
THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT I MÙA CHAY
Tin Mừng : Mt 5, 43 – 48
43 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : “Anh em đã nghe luật dạy rằng : Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. 44 Còn Thầy, Thầy bảo anh em : hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. 45 Như vậy anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. 46 Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi ? Ngay cả những người thu thuế cũng làm như thế sao ?
Suy niệm :
Yêu được kẻ thù thì cuộc đời thật hạnh phúc, Thiên Đàng đã có ngay trong tâm hồn. Bao lâu nay ta sống không bình an, lúc nào chung quanh cũng có kẻ thù, người này nói xấu, người kia ganh tị, kẻ khác lại mưu hại, làm sao yêu họ được. Chúa Giêsu sống công chính, hiền lành, nhân hậu mà người ta thù ghét đến treo trên thánh giá, Chúa vẫn cầu nguyện cho họ. Dù ta sống hiền lành công chính thì vẫn có kẻ thù ghét. Ta không muốn nhưng kẻ thù vẫn hiện diện trong đời. Cha sở lo lắng cho đoàn chiên đến quên cả bản thân, thế mà người ta vẫn ghét, phê bình, nói xấu, tố cáo thế này thế khác. Làm việc giáo xứ, hội đoàn, cũng bị người ta phê bình, chỉ trích. Trong gia đình đối kháng, thù ghét nhau, mẹ chồng nàng dâu, chị dâu em chồng, có khi cả anh em ruột cũng thù ghét nhau.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa mời gọi chúng con bước vào một thế giới mới, thế giới của tình yêu. Một thế giới không có chiến tranh, hận thù, chia rẽ. Xin cho con mang một trái tim mới, một trái tim biết yêu thương người thân cận, và có chỗ cho cả kẻ thù, để thiết lập nước tình yêu ngay trong cuộc sống này. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
14-03-2019, 04:04 PM
CHÚA NHẬT II MÙA CHAY C
Tin Mừng : Lc 9, 28b – 36
28b Khi ấy, Đức Giêsu lên núi cầu nguyện đem theo các ông Phêrô, Gioan và Gia-cô-bê. 29 Đang lúc Người đang cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói lòa. 30 Và kìa, có hai nhân vật đàm đạo với Người, đó là ông Môi-sê và ông Ê-li-a. 31 Hai vị hiện ra rạng ngời vinh hiển, và nói về cuộc xuất hành Người sắp hoàn thành tại Giêrusalem. 32 Còn ông Phêrô và đồng bạn thì ngủ mê mệt, nhưng khi tỉnh hẳn… 33 ông Phêrô thưa với Người rằng : “Thưa Thầy, chúng con ở đây thật là hay !”
Suy niệm :
Chúa Giêsu tỏ mình cho các môn đệ thấy vinh quang của Người. Thầy Giêsu thường ngày gần gũi, yêu thương chăm sóc các ông, Thầy Giêsu vẫn ăn uống, sinh hoạt, có lần cùng vui vẻ nâng ly với các ông trong bữa tiệc cưới Cana, cùng dự chung bữa tiệc với những người tội lỗi thu thuế, với các bậc vị vọng Biệt Phái, Pharisêu. Thầy Giêsu vẫn tươi cười ôm các trẻ nhỏ vào lòng, và chúc lành cho chúng. Bây giờ trở nên sáng chói. Các môn đệ được cảm nếm hạnh phúc Thiên đàng. Niềm hạnh phúc hơn hết mọi thứ hạnh phúc trần gian. Không có một nơi nào đẹp đẽ được như nơi này. Phêrô chỉ bật thốt lên mà không biết mình đã nói gì : “Chúng con ở đây thật là hay”
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Ngay lúc này đây, chúng con được chiêm ngưỡng chính Chúa thật với đầy vinh quang, đang hiện diện trước mặt chúng con, dù mắt chúng con chỉ nhìn thấy Tấm Bánh, nhưng chúng con tin rằng, chính nơi đây có đầy đủ vinh quang rạng ngời của Chúa, các thiên thần, các thánh đang quỳ Chầu bên Chúa, cùng hiệp với mọi lời kinh, tiếng hát, lời cầu nguyện tâm tình chúng con dâng lên Chúa. “Chúng con ở đây thật là tốt”. Xin cho chúng con lòng khao khát đến với Chúa mỗi ngày. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT II MÙA CHAY
Tin Mừng : Lc 6, 36 – 38
36 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : “Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ 37 Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. 38 Anh em hãy cho thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bắng đấu ấy.”
Suy niệm :
Biết bao lần chúng ta xét đoán người anh em một cách vô tư, chuyện nói hành, nói xấu là cách thức cám dỗ của ma quỷ hữu hiệu nhất, nó được chúng ta rất quan tâm tới. Trong thư Rôma nói: “Hỡi người, dù bạn là ai đi nữa mà bạn xét đoán, thì bạn cũng không thể tự bào chữa được. Vì khi bạn xét đoán người khác, mà bạn cũng làm như họ, thì bạn tự kết án chính mình.” (Rm 2,1) Mình là ai, là người hoàn hảo chưa mà có quyền xét đoán, chỉ có Thiên Chúa mới có quyền xét đoán. Chúng ta xét đoán anh em là tự kết án chính mình. “Vì anh em xét đoán thế nào, thì cũng bị Thiên Chúa xét đoán như vậy.”
Lời nguyện :
“Bạn là ai mà xét đoán người nhà của kẻ khác? Nó đứng hay nó ngã, đó là việc của chủ nó.” (Rm 14,4). Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con thật vô vàn xấu xa, không biết bao nhiêu lần chúng con xét đoán, kết án anh em dù cố ý hay vô tình. Người phụ nữ bị bắt quả tang ngoại tình, nhưng Chúa nói với chị: “Tôi không kết án chị đâu.” Vậy mà chúng con luôn tìm cách kết án anh em vì những lỗi lầm nhỏ nhặt. Xin cho chúng con lòng yêu mến, nhất là những anh em yếu đuối bé nhỏ, xin Chúa thương xót tha thứ, xin đừng xét đoán vô vàn lỗi lầm của chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA SAU CHÚA NHẬT II MÙA CHAY
Tin Mừng : Mt 23, 1 – 12
1 Bấy giờ, Đức Giêsu nói với dân chúng và các môn đệ Người rằng : 2 “Các kinh sư và các người Pharisêu ngồi trên tòa ông Môi-sê mà giảng dạy. 3 Vậy tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm hãy giữ, còn những việc họ làm thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm. 4 Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ không buồn động ngón tay vào. 5 Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài…
Suy niệm :
Chúa Giêsu lên án cách sống giả hình của những người Pharisêu và kinh sư. Những người có vị thế trong dân Chúa, họ ngồi trên tòa Mô-sê mà giảng dạy, cách nói mỉa mai những người có tham vọng. Chúng ta có cách sống như họ không ? Là người công giáo, là con Chúa, là người giữ trọn lề luật, dạy con cái giữ luật, khuyên bảo người anh em nhưng chính mình lại không sống yêu thương, không tha thứ cho người phạm lỗi với mình. Chúng ta là người công giáo giữa những người ngoại chung quanh, cách sống gần gũi, yêu thương, gắn bó với họ là cách truyền giáo tốt nhất, đừng có chỉ nói mà không làm, đó là lối sống giả hình mà người chúng ta hay vấp phải.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con đặt dưới chân thánh giá Chúa, những bậc lãnh đạo trong Hội Thánh, những người được Chúa chọn để chăm sóc đoàn chiên của Chúa. Cha Xứ của chúng con, những người có trách nhiệm giảng dạy, những người phục vụ trong giáo xứ, biết tận tình yêu thương với tinh thần phục vụ, chứ không vì danh lợi. Chúng con đặt dưới chân thánh giá Chúa, mỗi người công giáo sống giữa đời, bên những người ngoại, người tội lỗi, xin cho chúng con sống xứng đáng là người con của Chúa, là công dân Nước Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT II MÙA CHAY
Tin Mừng : Mt 20, 17 – 28
25 Đức Giêsu gọi các môn đệ lại và nói : “Anh em biết : thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. 26 Giữa anh em thì không được như vậy : Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. 27 Và ai muốn làm đầu anh em, thì phải làm đầy tớ anh em. 28 Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người.”
Suy niệm :
Xưa nay, người ta tranh nhau để được leo lên chức nọ, chức kia. Ngoài xã hội, họ sẵn sàng dẫm đạp lên nhau để tranh quyền lấn chức. Các môn đệ dù được Chúa Giêsu dạy dỗ, nhưng vẫn mang tư tưởng loài người, các ông mơ ước Người sẽ toàn thắng và các ông sẽ được địa vị quan trọng khi Người được vinh quang. Chúa Giêsu dạy bài học khiêm nhường phục vụ cho môn đệ và cho tất cả chúng ta. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các bậc lãnh đạo trong Giáo Hội, vì đó là mưu chước cám dỗ của ma quỷ, nó xen vào mọi cộng đoàn và mọi phẩm trật của Hội Thánh. Chúa dạy các môn đệ bài học khiêm nhường phục vụ, sau khi loan báo cuộc Tử Nạn mà Người sắp phải chịu : “Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. Ai muốn làm đầu anh em, thì phải làm đầy tớ anh em.”
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Công việc hoạt động của Giáo Hội, của giáo xứ rất cần người cộng tác, nhiều người cố gắng nổ lực, góp công sức, hy sinh việc nhà để tham gia, không phải vì lợi lộc, không tìm danh vọng, không vì vinh quang đời này, nhưng để được phần thưởng đời sau. Xin cho chúng con lòng nhiệt thành hăng say việc Chúa, và quảng đại thi hành Lời Chúa dạy, để danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến bây giờ và mãi mãi. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT II MÙA CHAY
Tin Mừng : Lc 16, 19 – 31
27 “Ông nhà giàu lại nói với tổ phụ Áp-ra-ham : ‘Lạy tổ phụ, xin tổ phụ sai anh La-da-rô đến nhà cha con, 28 vì con hiện còn năm người anh em nữa. xin sai anh đến cảnh báo họ, kẻo họ lại cũng sa vào chốn cực hình này !’ 29 Ông Áp-ra-ham đáp : ‘Chúng đã có Môi-sê và các Ngôn Sứ, thì chúng cứ nghe lời các vị đó.’ 30 Ông nhà giàu nói : ‘Thưa tổ phụ Áp-ra-ham, họ không chịu nghe đâu, nhưng nếu có người từ cõi chết đến với họ, thì họ sẽ ăn năn sám hối.’ 31 Ông Ap-ra-ham đáp : “Mô-sê và các Ngôn Sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin.”
Suy niệm :
Giữa người giàu và người nghèo có một hố sâu ngăn cách, người giàu yến tiệc hằng ngày, nhà cửa, phương tiện, mọi thứ đều cách biệt với người nghèo. Làm sao họ có thể thấy đám người nghèo đói, mụn nhọt ghẻ chóc đầy mình, họ thèm ăn những thứ thừa thải của người giàu mà không được. Người giàu phạm tội gì mà đến phải sa hỏa ngục. Ông có thể giàu bằng sự công bằng, chứ không gian lận, trộm cắp. Tội của ông là đã không nhìn thấy người nghèo ngay trước cửa nhà ông. Chung quanh chúng ta không thiếu những La-da-rô, có hàng triệu triệu La-da-rô ở khắp mọi nơi, thật là vô phúc nếu chúng ta không nhìn thấy, hay nhắm mắt làm ngơ.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Người nghèo La-da-rô vẫn sống giữa chúng con, họ lang thang giữa những đống rác bẩn thỉu : họ đi làm điếm, làm nghề trộm cắp, cướp giựt, ăn xin. Họ cô đơn, vất vưởng, không ai dạy dỗ, không ai thương xót. Xin Chúa mở mắt cho chúng con, để nhìn thấy người nghèo đầy dẫy chung quanh chúng con, xin cho trái tim chúng con biết mở ra để đón nhận họ vào nhà tâm hồn chúng con, thết đãi họ tiệc tình thương và lòng yêu mến. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT II MÙA CHAY
Tin Mừng : Mt 21, 33- 43. 45- 46
33 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng : “Các ông hãy nghe dụ ngôn sau đây : Có chủ nhà kia trồng được một vườn nho ; chung quanh vườn, ông rào giậu ; trong vườn, ông khoét bồn đạp nho, và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác, rồi trẩy đi xa. 34 Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. 35 Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông : chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ… 43 Đức Giêsu bảo họ : “Nước Thiên Chúa, Người sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi.”
Suy niệm :
Dù là công dân của một nước, là cộng tác viên của một cơ sở, là một thành viên trong gia đình, hoặc là người làm công, chúng ta đều phải cố gắng để làm cho sinh lợi. Chúng ta không giết người này, ném đá người kia. Nhưng chúng ta để cho lòng tham lam, chiếm đoạt và đủ thứ dâm loạn, những tham ô, gian xảo, bất chính nó giết chết tổ chức của xã hội, của gia đình, nó bóp nghẹt mọi lẽ sống. Giáo Hội không được phát triển, sinh lợi vì chúng ta không nổ lực truyền bá Tin Mừng, mà chỉ lo tìm lợi ích cho bản thân. Chúa Giêsu nói : “Nước Thiên Chúa, Người sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi.”
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Khi chúng con chỉ giữ đạo cho riêng mình, chúng con sống ích kỷ, cô lập, xa lánh người ngoại, cách biệt với người tội lỗi, thù ghét người ác tâm, khi chúng con chỉ biết lợi ích của bản thân mà không quan tâm tới người khác. Chúng con giữ trọn mọi luật mà thiếu luật yêu người, thì thật vô phúc cho chúng con. Xin đừng lấy mất Nước Thiên Chúa khỏi chúng con. Xin cho chúng con biết đem Nước Thiên Chúa đến với mọi người. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT II MÙA CHAY
Tin Mừng : Lc 15, 1-3. 11- 32
29 Cậu trả lời cha : “Cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha, và chẳng khi nào trái lệnh, thế mà chưa bao giờ cha cho lấy một con dê con để con ăn mừng với bạn bè. 30 Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết tài sản của cha với bọn điếm, nay trở về thì cha lại giết bê béo ăn mừng ! 31 Nhưng người cha nói với anh ta : ‘Con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con. 32 Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy.”
Suy niệm :
Người con cả kể lể công lao bao nhiêu năm trời, tất cả những gì anh tích góp phục vụ Cha, chẳng khi nào trái lệnh Cha, anh là một người con tốt, nhưng anh chỉ thiếu tình yêu thương. Anh không gọi người em là “em của mình” mà gọi nó là “thằng con của Cha đó”. Anh bất an vì ganh tỵ, không chung niềm vui, anh từ chối người em trở về. Thiên Chúa là tấm lòng của người Cha, Người cho chúng ta sự sống ở đời đâu phải để chúng ta lập công và tích góp phần thưởng, nhưng là để khám phá chúng ta là con cái của Cha, là anh em với nhau, là một gia đình, chúng ta cần yêu thương giúp đỡ nhau, nếu chúng ta từ chối anh em mình thì cũng từ chối gia đình của mình mà trong đó có Cha.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con tròn bổn phận với Cha như người con cả, hằng ngày đọc kinh, cầu nguyện, giữ các điều răn, chẳng bao giờ trái lệnh Cha, nhưng nếu chúng con không yêu thương anh em thì mọi cố gắng của chúng con cũng thành vô ích. Xin cho chúng con giữ luật trước hết là yêu thương anh em. Xin cho chúng con cùng mang niềm vui với các thánh trên trời, khi có được dù chỉ một người anh em trở về. Xin đón nhận chúng con được vào dự chung bàn tiệc với Cha trên trời. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
22-03-2019, 07:05 AM
CHÚA NHẬT III MÙA CHAY C
Tin Mừng : Lc 13, 1 – 9
1 Lúc ấy, có mấy người đến kể lại cho Đức Giêsu nghe chuyện những người Ga-li-lê bị tổng trấn Phi-la-tô giết, khiến máu đổ ra hòa lẫn với máu tế vật họ đang dâng. 2 Đức Giêsu đáp lại rằng : “Các ông tưởng mấy người Ga-li-lê này phải chịu số phận đó vì họ tội lỗi hơn mọi người Ga-li-lê khác sao ? 3 Tôi nói cho các ông biết : không phải thế đâu ; nhưng nếu các ông không sám hối, thì các ông sẽ chết hết như vậy.”
Suy niệm :
Những bất hạnh ở đời này, chúng ta không thể coi đó là hình phạt của Thiên Chúa, nhưng chỉ là dấu hiệu, là biện pháp giáo dục Thiên Chúa dùng để chúng ta ý thức về tội lỗi. Người ta thường nói : “Thương cho roi cho vọt”, chúng ta tin rằng những đau khổ, thánh giá trong cuộc đời là dấu chỉ tình yêu, khi chúng ta đón nhận thì nó trở thành hồng ân. Biết nhận ra những dấu hiệu đó thì tốt. Chúng ta tin Thiên Chúa thì cũng tin có công lý, và Người dùng công lý để làm cho một tội nhân hồi tâm trở về bằng cách ban một ơn mà họ không hề mơ ước. Thiên Chúa đầy tình yêu : nên từ cái xấu, Người rút ra cái tốt cho những ai tin tưởng vào Người.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa đâu có tội gì, nhưng Chúa đã phải chịu nhiều đau khổ biết chừng nào, Chúa chỉ làm điều tốt cho dân, Chúa đâu làm điều gì sai trái, nhưng họ thù ghét, kết án và giết Chúa như một tên tội phạm. Xin cho chúng con biết nhận ra dấu chỉ tình yêu của Chúa qua những biến cố cuộc đời. Xin cho chúng con nhìn thấy ân sủng của Chúa ban cho những ai Người yêu thương. Và chúng con vui mừng khi bị mọi người oán ghét, đón nhận mọi đau khổ, bất hạnh trong đời, vì đó là dấu chỉ tình yêu Chúa ban. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT III MÙA CHAY
Tin Mừng : Lc 4, 24 – 30
24 Khi đến Na-da-rét, Đức Giêsu nói với dân chúng trong hội đường rằng : “Tôi bảo thật các ông, không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình… 28 Nghe Người nói, mọi người trong hội đường đầy phẫn nộ. 29 Họ đứng dậy, lôi Người ra khỏi thành – thành này được xây trên núi. Họ kéo Người lên tận đỉnh núi, để xô Người xuống vực. 30 Nhưng Người băng qua giữa họ mà đi.
Suy niệm :
Chúa Giêsu trở về quê hương, nơi Người sống 30 năm yêu thương gắn bó, Người lớn dần lên ở đó, Người yêu thương nơi Người sinh trưởng. Nhưng dân làng Nagiaret không đón nhận Người, họ từ chối Người, dù họ vẫn nghe và thán phục lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng Người. Họ kiêu ngạo, không chấp nhận con bác thợ mộc, hàng xóm của họ lại giảng dạy, kêu gọi họ sám hối. Đó cũng là tư tưởng rất con người của chúng ta. Khi nghe có một người có chức, có quyền, sắp về giáo xứ thì chúng ta rầm rộ tiếp đón linh đình, nhưng nếu một người xuất thân từ một gia đình thấp hèn, nghèo khổ : phụ hồ, thợ mộc, xe thồ, làm công ; hay là một người từng sống đời tội lỗi, đam mê…, bỗng nhiên được ơn trở về, mời gọi sám hối, tổ chức các giờ cầu nguyện, chúng ta không dễ dàng chấp nhận.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa thích mạc khải cho người bé mọn biết những mầu nhiệm tình yêu của Chúa. Chúa đặt người bé mọn ở giữa chúng con, qua những dấu chỉ, lời nói, và hành động của họ, để dạy dỗ chúng con. Nhưng chúng con nhiều khi chẳng quan tâm, chẳng ghi nhớ. Xin cho chúng con biết tôn trọng những người bé mọn chung quanh chúng con. Xin cho chúng con yêu mến và cầu nguyện cho tất cả những ai đang cộng tác trong sứ mạng thiêng liêng, đem Lời Chúa đến cho mọi người. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA SAU CHÚA NHẬT III MÙA CHAY
Tin Mừng : Mt 18, 21 – 35
21 Bấy giờ, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng : "Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần ? Có phải bảy lần không? " 22 Đức Giêsu đáp : “Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.”… 35 Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ không tha thứ cho anh em, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình.”
Suy niệm :
Nếu anh em cứ xúc phạm đến con, nhiều lần xúc phạm, và có khi cứ xúc phạm cả cuộc đời, sống gần gũi với nhau thế nào cũng xúc phạm nhau, làm việc với nhau, hàng xóm đụng chạm, gia đình có nhiều mâu thuẫn. Vợ chồng xúc phạm nhau, con cái với cha mẹ, anh chị em với nhau, mẹ chồng với con dâu. Không biết bao nhiêu lần anh em cứ xúc phạm, có khi vô tình cũng có khi cố ý. Sống mà không xúc phạm đến nhau mới là chuyện lạ, còn xúc phạm nhau là chuyện thường tình. Cuộc đời chúng ta càng sống lâu dài bao nhiêu thì càng có nhiều lần đụng chạm, càng sống gần bên nhau, thì càng phạm nhiều lỗi lầm với nhau. Nếu chúng ta không tha thứ thì cuộc đời chúng ta sẽ là hỏa ngục, tình yêu của Chúa không ở lại trong chúng ta.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa dạy chúng con phải tha thứ bảy mươi lần bảy, nghĩa là tha mãi mãi, không có số lượng, không tính kể lần. Xin cho chúng con can đảm sống Lời Chúa hôm nay. Như Chúa đã tha thứ cho chúng con không biết mệt mỏi, thì dù thế nào, chúng con vẫn phải luôn tha thứ, vì sẽ được Chúa thứ tha. Nếu chúng con làm bao việc đạo đức, dâng cúng bao nhiêu tiền của, hy sinh, hãm mình, mà cứ nuôi sự hận thù trong lòng thì mọi điều chúng con làm cũng trở thành vô ích. Vì Thiên Chúa là tình yêu, Người không chấp nhận sự thù ghét. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT III MÙA CHAY
Tin Mừng : Mt 5, 17 – 19
17 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. 18 Vì Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. 19 Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời.
Suy niệm :
Chúa Giêsu dạy chúng ta hãy đề phòng những cơn cám dỗ đi tìm sự dễ dãi. Người ta thường cố tình hiểu sai Lời Chúa, tìm cách lách luật, làm cho luật trở nên tự do theo ý mình : để che giấu sự sai trái của mình ; để bào chữa cho những thói quen xấu, những tội quen phạm, và cứ ở lỳ trong nó. Chúa cảnh cáo những ai muốn sửa chữa, dù chỉ là một chấm một phết cũng không được thay đổi. Những bậc lãnh đạo, là những người dẫn dắt dân Chúa, chính họ phải làm gương cho mọi người noi theo. Ai yêu mến lề luật, tuân giữ và dạy người ta làm như thế, thì sẽ được lãnh phần dành sẵn cho họ trong Nước Trời.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Lề luật, điều răn không phải để răn đe, dọa nạt, khiến chúng con sợ hãi, nhưng luật là tay vịn để chúng con khỏi xảy chân. Chúa Giêsu dạy tinh thần giữ luật cho những ai đã trung thành sống theo một luật nội tâm, khi có lòng yêu mến thì không còn cần đến lề luật nữa. Lề luật không phải là để nghiêm trị, nhưng là để đưa dẫn chúng con đến tình yêu và hạnh phúc. Xin cho chúng con trung thành sống luật yêu thương thì chúng con sẽ không sai phạm một điều răn nhỏ nhất nào. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT III MÙA CHAY
Tin Mừng : Lc 11, 14 – 23
Đức Giêsu nói : 19 “Nếu tôi dựa thế Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ, thì con cái các ông dựa thế ai mà trừ ? Bởi vậy, chính họ sẽ xét xử các ông. 20 Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là triều đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông… 23 Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán.
Suy niệm :
Chúa Giêsu không chỉ cô đọng số người theo Chúa là các môn đệ đang ủng hộ theo Người lúc đó. Nhưng gia đình thiêng liêng của Người đông đảo ở khắp mọi nơi. Phàm tất cả những ai đang hoạt động theo cùng một hướng với Giáo Hội, và dù không thuộc Giáo Hội, cũng phải được kể là anh em, là bạn hữu. Ai chống với họ là phân tán. Đây cũng là nỗi đau chung của Giáo Hội, nỗi đau của Chúa Giêsu, thân thể của Người bị chia cắt, tuy cùng theo Chúa, nhưng họ tách lìa khỏi Hội Thánh, và nhiều nhánh họ chống đối nhau, thù nghịch nhau. Chúng ta hãy cầu nguyện cho sự hiệp nhất, chúng ta đừng phạm phải điều cám dỗ của ma quỷ, là chống lại các tôn giáo bạn : Tin Lành, Chính Thống…
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa tha thiết mời gọi hãy yêu thương nhau : “Người ta sẽ nhận ra anh em là môn đệ Thầy khi anh em yêu thương nhau.” Xin Chúa hiệp nhất mọi người tin nhận Chúa. Xin cho chúng con biết yêu thương, tôn trọng hết những ai sống ngay lành trong mọi đường hướng tôn giáo. Xin Chúa hòa giải mọi hiểu lầm, mâu thuẫn, hiềm khích giữa các tôn giáo : “Ai không cùng tôi thu góp, là họ tự phân tán.” Xin cho mọi người theo Chúa, biết thành tâm thu góp đoàn chiên đang bị phân tán khắp nơi, hiệp lại thành một đoàn chiên, để tất cả chỉ có một chủ chăn duy nhất : là Mục Tử Giêsu. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT III MÙA CHAY
Tin Mừng : Mc 12, 28b – 34
28b Khi ấy, có một người trong các kinh sư đến gần Đức Giêsu và hỏi rằng : “Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng hàng đầu.?” 29 Đức Giêsu trả lời : “Điều răn đứng hàng đầu là : Nghe đây hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. 30 Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. 31 Điều răn thứ hai là : Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó.”
Suy niệm :
Yêu người thân cận là điều quan trọng cũng giống như yêu mến Thiên Chúa, vì ta không thể yêu mến Thiên Chúa, nếu không yêu thương anh em, những người sống bên cạnh ta : vợ, chồng, cha mẹ, anh em, xóm làng. Anh em trong đoàn thể, trong giáo xứ, sống gần nhau có biết bao nhiêu điều trách móc nhau, những mâu thuẫn gây khó khăn, đụng chạm nhau, trong xóm làng bất hòa, trong đoàn thể gây chia rẽ. Người trong cùng giáo xứ cũng có lúc đối nghịch, bất đồng với nhau. Chúng ta cố gắng không làm buồn lòng nhau, đừng làm khổ nhau, cuộc sống đã quá nhiều vất vả, cực khổ, đừng làm khổ nhau vì bất cứ lý do gì, tôn trọng người gần gũi với mình, yêu thương sẽ xóa tan mọi nghi kỵ ích kỷ, có tình yêu thì ta dễ dàng chấp nhận nhau, dễ dàng bỏ qua những lỗi lầm của nhau.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Có biết bao người cô đơn, đau khổ, người anh em lầm lỡ yếu đuối mà chúng con không động lòng. Người mang thương tích trong tâm hồn mà lòng con vẫn trơ như đá. Người đang bị trói buộc trong tội lỗi mà con không chút tình thương xót. Xin Chúa biến đổi trái tim chai đá của chúng con. Để chúng con yêu thương anh em như chính mình. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT III MÙA CHAY
Tin Mừng : Lc 18, 9 – 14
10 Có hai người lên đền thờ cầu nguyện. Một người thuộc nhóm Pharisêu, còn người kia làm nghề thu thuế. 11 Người Pharisêu đứng thẳng cầu nguyện rằng : “Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác : tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. 12 Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con.”
Suy niệm :
Hai thái độ cầu nguyện, hãy xét xem cách cầu nguyện của chúng ta. Lời cầu nguyện của người Pharisêu, một người đạo đức, giữ trọn mọi lề luật, ăn chay cầu nguyện, và lời cầu nguyện đầu tiên là tạ ơn Chúa, vậy ông ta đâu có gì sai, nhưng ông mới được điều thứ nhất mà yêu người thân cận thì chưa, vì ông hạ thấp người thu thuế tội lỗi : “Tôi không như người tội lỗi kia”. Có thể đó là thái độ cầu nguyện của tôi. Tôi tạ ơn Chúa vì tôi sống công chính. Sự công chính đích thực không phải là lập công tích đức, nhưng phải nhận lấy công đức từ tay Thiên Chúa, như một ân huệ Người tặng ban cho những ai mong nhận từ nơi Người ơn tha thứ và thánh thiện.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con được biết Chúa, nghe Lời Chúa dạy, được đến đây với Chúa trong giờ này, để dâng lên lời kinh tiếng hát, cùng tâm tình cầu nguyện, đó không phải là công trạng của chúng con, nhưng là ân sủng Chúa ban tặng. Không phải là tự sức chúng con, nhưng chính Chúa đã đem chúng con đến đây. Xin cho chúng con khiêm tốn nhận ra những yếu hèn của chúng con, để được ơn tha thứ. Xin cho chúng con gặp Chúa không chỉ trong nhà thờ, nhưng trong những người thân cận, trong anh em chúng con tiếp xúc mỗi ngày, nhất là những anh em yếu đuối tội lỗi, vì Chúa hiện diện trong họ. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
29-03-2019, 08:30 PM
CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY C
Tin Mừng : Lc 15, 1-3. 11-32
1 Tất cả những người thu thuế và những người tội lỗi thường đến gần Đức Giê-su mà nghe Người. 2 Còn những người thuộc phái Pha-ri-sêu và các kinh sư thì lẩm bẩm : "Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng."
Suy niệm :
Những người tội lỗi đến với Chúa, quây quần gắn bó với Chúa Giêsu để nghe giảng. Họ thường xuyên lui tới với Chúa. Lòng thương xót của Chúa quy tụ những người tội lỗi. Đến với Chúa, họ cảm nhận được sự bình an. Đến với Chúa, không có sự cách biệt người tội lỗi với người đạo đức, thế gian khinh ghét, xa lánh họ, còn Chúa đón tiếp, yêu mến, chăm sóc, dạy dỗ, chữa lành bệnh tật trong tâm hồn họ. Còn đến với những người Pharisêu, Biệt Phái, kinh sư thì họ bị xoi mói, khinh rẻ, họ không thấy sự bình an vì mặc cảm tội lỗi, bị kết án.
Đó là chuyện rất bình thường của con người. Chúng ta cũng hãnh diện khi tiếp xúc thân mật với những người có chức vị, với các đấng bậc. Còn người tội lỗi, khô khan nguội lạnh, chẳng bao giờ đến nhà thờ, người chìm đắm trong đam mê : say sưa, tình cảm bất chính, hay công việc của họ bị mọi người khinh ghét : thì chúng ta tránh né, xa lánh, chẳng muốn tiếp xúc, không ăn uống với họ.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Tấm lòng nhân từ của Chúa xót thương khi thấy chúng con cứ nhiều lần sai phạm, ngụp lặn trong tội lỗi. Chúa mong mỏi chờ đợi từng người con trở về. Xin ban cho chúng con một tấm lòng biết xót thương người yếu đuối tội lỗi. ĐTC Phanxicô tha thiết kêu gọi chúng con đi ra vùng ngoại biên, đến với người bé mọn, những người bị mọi người khinh rẻ, đến với ai đang vất vả gánh nặng, những người nghèo đói bệnh tật. Xin cho chúng con yêu thương, gần gũi, thăm viếng, ủi an họ. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY
Tin Mừng : Ga 4, 43 – 54
46b Có một sĩ quan cận vệ của nhà vua có đứa con trai bị bệnh tại Ca-phác-na-um. 47 Khi nghe tin Đức Giêsu từ Giu-đê đến Ga-li-lê, ông tới gặp và xin Người chữa con ông, vì nó sắp chết. 48 Đức Giêsu nói với ông : “Các ông mà không thấy dấu lạ điềm thiêng thì các ông sẽ chẳng tin đâu !” 49 Viên sĩ quan nói : “Thưa Ngài, xin Ngài xuống cho, kẻo cháu nó chết mất !” Đức Giêsu bảo : “Ông cứ về đi, con ông sống.” Ông tin vào lời Đức Giêsu nói với mình và ra về.
Suy niệm :
Viên sĩ quan cận vệ nhà vua, có quyền thế, có phương tiện, tiền của, đứa con của ông bệnh nặng gần chết. Mọi quyền lực thần thế của thế gian chẳng cứu được nó, tiền của dư thừa cũng bất lực, có tài giỏi, khoa học, kiến thức cũng phải bó tay. Nghe tin Chúa Giêsu đến Galilê, ông đến nài xin Người chữa bệnh cho con trai ông. Ông không biết Chúa, nhưng nghe người ta nói về Người, và vì hết đường chạy chữa nên hy vọng cuối cùng ở Chúa, Chúa biết rõ lòng ông. Ông đến với Chúa vì thấy dấu lạ, vì con ông sắp chết. Tiền bạc của cải danh vọng, không cứu được con ông khỏi chết. Chúa nói : “Nếu không thấy dấu lạ điềm thiêng, các ông sẽ chẳng tin đâu.” Ông không bào chữa đức tin yếu kém của mình, mà cứ nài xin : “Xin Ngài xuống cho kẻo cháu nó chết mất.” Ông tin có Người thì con ông sẽ được cứu.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa nói :“Ông cứ về đi, con ông sống.” Ông đã tin, và vững dạ ra về. Chúng con cầu xin nhưng nhiều khi lòng vẫn còn nghi ngờ, đức tin yếu kém. Giờ đây, chúng con đặt dưới chân thánh giá Chúa, con cái của chúng con, những đứa con đang xa Chúa, đang yếu đuối, bệnh tật phần thiêng liêng, những đứa con sắp chết trong đời sống đức tin. Xin Chúa thương cứu giúp. Xin ban thêm lòng tin cho chúng con, để hoàn toàn tin tưởng phó thác trong tay Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA SAU CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY
Tin Mừng : Ga 5, 1-3a. 5-16
2 Tại Giêrusalem, gần Cửa Chiên, có một hồ nước… Hồ này có một hành lang. 3a Nhiều người đau ốm, đui mù, què quặt, bất toại nằm la liệt… 5 Ở đó, có một người đau ốm đã ba mươi tám năm. 6 Đức Giêsu thấy anh ta nằm đấy và biết anh sống trong tình trạng đó đã lâu, thì nói : “Anh có muốn khỏi bệnh không ?” 7 Bệnh nhân đáp : “Thưa Ngài, khi nước khuấy lên, không có người đem tôi xuống hồ. Lúc tôi tới đó thì đã có người khác xuống trước mất rồi !” 8 Đức Giêsu bảo : “Anh hãy chỗi dậy, vác chõng mà đi !” 9 Người ấy liền được khỏi bệnh, vác chõng và đi được.
Suy niệm :
Chúa Giêsu đi tìm những người đau khổ. Chúa đến hồ nước, nơi thường có những người đau ốm, tật nguyền, đui mù, què quặt, họ nằm la liệt ở đó. Chúa thấy nỗi đau khổ của con người. Có một người đau ốm đã ba mươi tám năm. Chúa thấy anh đến lúc được giải thoát, bệnh tật nó ràng buộc anh nhiều năm qua trong đau đớn, nó trói buộc cả nửa cuộc đời của anh. Mùa Chay này, chúng ta cầu xin Chúa cho nhìn thấy bệnh lâu năm nào làm ta đau khổ, nó đã ăn sâu, nó thành thói quen, nó phá hoại đời sống thiêng liêng, nó gây ra những biến chứng trong đời sống gia đình, cộng đoàn. Chúng ta hãy tha thiết dâng lời cầu xin :
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa biết chúng con là thân phận tội lỗi, yếu đuối, mang nhiều bệnh tật, Chúa nhìn thấy tình trạng từng người chúng con, không có ai lành lặn trước mặt Chúa. Có nhiều bệnh tâm hồn đã lâu năm, nó nguy hiểm và khó chữa trị, những đam mê, kiêu ngạo, ích kỷ, tham lam, lười biếng… Bao nhiêu lần được Chúa chữa lành trong bí tích Hòa giải. Nhưng rồi chúng con lại yếu đuối vấp phạm. Xin Chúa ban ơn giúp sức cho chúng con, cho con được chỗi dậy, cố gắng xa lánh tội lỗi. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY
Tin Mừng : Ga 5, 17 – 30
22 Qủa thật, Chúa Cha không xét xử một ai, nhưng đã ban cho người Con mọi quyền xét xử. 23 Để ai nấy đều tôn kính người Con như tôn kính Chúa Cha. Kẻ nào không tôn kính người Con thì cũng không tôn kính Chúa Cha, Đấng đã sai người Con. 24 Thật, tôi bảo thật các ông : ai nghe lời tôi và tin vào Đấng đã sai tôi, thì có sự sống đời đời và khỏi bị xét xử, nhưng đã từ cõi chết bước vào cõi sống.
Suy niệm :
Chúng con đến với Chúa trong giờ Chầu này. Chúng con ca tụng, ngợi khen, tôn kính Thánh Thể Chúa Giêsu, dù mắt không được nhìn thấy Chúa, nhưng chúng con tin Chúa đang hiện diện, rất gần gũi, rất thân thương và mật thiết với chúng con, sự hiện diện của Chúa vô cùng đơn sơ bằng hình thức Tấm Bánh nhỏ, chúng con có thể nhìn thấy, có thể đến sát bên, có thể chạm vào được. Chúng con được tha hồ thỏ thẻ tâm sự với Chúa, Chúa nghe thấy từng lời của chúng con. Chúa nhìn thấy rõ từng người con của Chúa. Oi! Lạy Chúa, thật hạnh phúc cho chúng con biết dường nào. Đó là nguồn hạnh phúc mà ai cũng có thể đến hưởng nhờ. Thế mà nhiều khi chúng con lại uổng phí thời giờ qúi báu này, để đi tìm hạnh phúc tạm bợ ở trần gian bằng nhiều lý lẽ đâu đâu mà bỏ quên Chúa.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa dạy chúng con gọi Thiên Chúa bằng tiếng Cha êm ái, ngọt ngào. Chúng con thật hạnh phúc kêu lên Apba! Cha ơi! Gìơ đây chúng con được đến thờ lạy Thánh Thể Chúa Giêsu, là Con rất yêu dấu của Cha. Nhưng tự sức phàm hèn chúng con không thể yêu mến và tin, xin ban thêm lòng tin cho chúng con, xin cho lòng chúng con trở nên mềm mại, êm dịu như tình yêu của Chúa, để chúng con luôn khao khát nguồn mạch yêu thương vô tận nơi Trái Tim của Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY
Tin Mừng : Ga 5, 31- 47
31 Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng : “Nếu tôi làm chứng về chính mình, thì lời chứng của tôi không thật. 32 Có Đấng khác làm chứng về tôi, và tôi biết : lời Người làm chứng về tôi là chứng thật.” 33 Chính các ông đã cử người đến gặp ông Gioan, và ông ấy đã làm chứng cho sự thật. 34 Phần tôi, tôi không cần lời chứng của một phàm nhân, nhưng tôi nói ra những điều này để các ông được cứu độ.
Suy niệm :
Khi Chúa Giêsu đến thế gian làm một con người tầm thường, không có một ưu tiên nào, không có gì trong tay : Cơ binh, nhân sự, thế lực, quyền bính của thế gian. Cũng không có phương tiện, của cải, vật chất để qui phục môn đệ. Chương trình cứu độ cả nhân loại, chỉ có một chứng nhân duy nhất, là Gioan Tẩy Gỉa đến trước dọn đường cho Người. Vì thế chúng ta cũng không ngạc nhiên gì khi người Do Thái cố chấp, không chịu tin. Còn chúng ta hôm nay được hơn họ rất nhiều, chúng ta được nhận biết qua cả cuộc đời của Người, được nghe Lời chứng ghi chép của các thánh sử, được biết bao tông đồ, các thánh đã đổ máu làm chứng. Và nhất là được tham dự vào bàn tiệc thánh mà chính Chúa Giêsu đã thiết lập, được chia sẻ chính Thịt Máu Người.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con tin thật Chúa là Thiên Chúa duy nhất, thánh thiện, uy quyền. Nhưng chúng con rất yếu đuối, dễ sa vào mọi cám dỗ của thế gian mà khước từ tình yêu của Chúa. Xin Chúa giúp chúng con vững vàng thoát xa khỏi mọi ràng buộc của đam mê, tội lỗi ; Xin gìn giữ chúng con thoát khỏi mọi sức mạnh của tiền bạc, danh vọng ; Xin cứu thoát chúng con khỏi mọi chước cám dỗ : ma quỷ, thế gian và xác thịt, luôn vây bọc chung quanh chúng con. Để chúng con chỉ yêu mến, tôn thờ một mình Thiên Chúa, là con đường cứu độ duy nhất. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY
Tin Mừng : Ga 7, 1- 2, 10, 25- 30
1 Bấy giờ, Đức Giêsu thường đi lại trong miền Ga-li-lê ; thật vậy, Người không muốn đi lại trong miền Giu-đê, vì người Do Thái tìm giết Người. 2 Lễ Lều của người Do Thái gần tới. 10 Tuy nhiên, khi anh em Người đã lên dự lễ, thì chính Người cũng lên, nhưng không công khai và hầu như bí mật.
Suy niệm :
Chúa Giêsu đang sống trong những ngày tới gần cuộc Thương Khó, tình thế có vẻ căng thẳng, người Do Thái rình rập tìm cơ hội để giết Người. Người là Con Thiên Chúa đầy quyền năng, nhưng mang thân phận con người yếu hèn như chúng ta, tình hình an ninh không ổn, Người vẫn can đảm tiến bước vào nơi nguy hiểm. Nhìn thấy Người khiêm nhường giấu đi năng lực của mình, chịu nhận lấy sự thế gian áp đảo, Người lặng lẽ đi, nhưng không công khai nhưng hầu như bí mật. Chúng ta đang sống vào thời điểm gần cuối mùa chay. Trong những ngày này, Giáo Hội mời gọi sống tâm tình chuẩn bị tâm hồn cho những ngày đại lễ sắp đến. Lời Chúa mời gọi chúng ta sống khiêm nhường, ngừng lại những tranh đua, nhận chịu sự nhún nhường. Chúng ta có làm được gì trong mùa chay này ?
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Người Do Thái rình rập để tìm giết Chúa, Chúa đầy quyền năng và vinh quang, nhưng Chúa âm thầm né tránh, bí mật ẩn mình, đồng thời Chúa vẫn can đảm hiên ngang hoạt động, vẫn rao giảng. Chúng con muốn được hòa tâm hồn chúng con với tâm tình của Chúa. Xin cho chúng con cảm nghiệm được nỗi khắc khoải của Chúa. Để chúng con chuẩn bị tâm hồn, khiêm nhường và sám hối, và can đảm đến với những anh em còn đang sống trong bất an, chưa quyết tâm trở về. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY
Tin Mừng : Ga 7, 40 – 53
40 Có những người nghe các lời của Đức Giêsu thì nói : “Ông này thật là vị ngôn sứ. 41 Kẻ khác rằng : “Ông này là Đức Kitô.” Nhưng có kẻ lại nói : “Đấng Kitô mà lại xuất thân từ Ga-li-lê sao ? 42 Nào Kinh Thánh đã chẳng nói : “Đấng Kitô xuất thân từ dòng dõi vua Đa-vít và từ Bêlem, làng của vua Đa-vít sao ?” 43 Vậy, vì Người mà dân chúng đâm ra chia rẽ.
Suy niệm :
Trước những lệnh được truyền ra : Kẻ nào dám tuyên xưng Chúa Giêsu là Đấng KiTô sẽ bị trục xuất khỏi hội đường. Những lời tuyên truyền của nhóm người Biệt Phái, Pharisiêu, khi thì nói Người bị quỉ vương ám, khi thì cho Người là kẻ kết thân với hạng tội lỗi. Họ lên án Người không giữ lề luật. Họ gán cho Chúa bao lời xấu xa. Đó là thứ khí giới âm thầm, để thấm nhập vào lòng dân chúng. Satan nó dùng mọi mưu chước để ngăn cản người ta theo Chúa. Giữa lúc dân chúng còn hoang mang, người ta xôn xao vì Người đang bị lùng sục, truy nã thì Người lại xuất hiện một cách ngang nhiên, công khai giảng dạy. Lời giảng dạy của Người làm cho họ ngạc nhiên. Họ thầm thì bàn tán. Người thì nói : “Ong này là vị ngôn sứ.” Kẻ khác lại nói : “Ông này là Đấng KiTô” Nhưng cũng nhiều người lại nghi ngờ. Chúa Giêsu lại trở thành nguyên nhân gây chia rẽ trong dân Do Thái, như lời Chúa đã nói : “Tôi đến, không phải để đem lại hòa bình, nhưng đem lại chia rẽ, bất hòa.”
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Lời của Chúa làm cho kẻ thù phải buông khí giới. Người bất chính phải cúi đầu. Lời Chúa khiến mọi người phải công nhận. Chúng con thật có phúc vì được nghe Lời Chúa. Lời Ngài nung chảy vàng khối, Lời Ngài phá đổ tội lỗi. Xin cho chúng con biết quí trọng giá trị của Lời Chúa. Để chúng con tin, nghe và siêng năng đọc Lời Chúa hằng ngày. Lời Chúa là khí giới để chúng con chiến đấu với mọi cám dỗ, yếu đuối xác thịt. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
04-04-2019, 08:33 PM
CHÚA NHẬT V MÙA CHAY C
Tin Mừng : Ga 8, 1 – 11
7 Vì họ cứ hỏi mãi, nên Người ngẩng lên và bảo họ : "Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi." 8 Rồi Người lại cúi xuống viết trên đất. 9 Nghe vậy, họ bỏ đi hết, kẻ trước người sau, bắt đầu từ những người lớn tuổi. Chỉ còn lại một mình Đức Giêsu, và người phụ nữ thì đứng ở giữa. 10 Người ngẩng lên và nói : "Này chị, họ đâu cả rồi ? Không ai lên án chị sao ?"
Suy niệm :
Chị phụ nữ thật đáng thương, chị xấu hổ, tủi nhục, chị cúi gầm mặt, không dám nhìn lên. Chúng ta đi vào tâm tình của Chúa, lòng nhân hậu của Chúa thương cứu người tội lỗi. Người mục tử Giêsu yêu thương chăm sóc con chiên, băng bó chữa lành chiên bị thương tích tật nguyền. Chung quanh ta, bao nhiêu con chiên bị người đời khinh rẻ, bao nhiêu chiên yếu ớt, tật nguyền. Bao nhiêu cuộc đời tang thương, dập nát. Chúng ta mang trái tim của Chúa để thực hiện nhiệm vụ tư tế của mình khi lãnh nhận bí tích Rửa tội : Thương xót người tội lỗi, hiền lành, nhẫn nại với anh em yếu đuối đang bị cám dỗ, đối xử nhân hậu với người bị xiềng xích trong tệ nạn, với người đang bị ngăn trở các bí tích, xoa dịu thương tích của họ.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Biết bao nhiêu lần con cầm đá ném anh em mình : con kết án, phê bình, chỉ trích, nói hành, nói xấu, ném đá sau lưng anh em, cố tìm cho được khuyết điểm của anh em để cười nhạo. Trong khi chính bản thân chúng con đáng bị ném đá hàng ngàn lần mà Chúa vẫn làm ngơ, Chúa vẫn tha thứ. Xin cho con mang trái tim của Chúa, để tôn trọng, yêu thương từng người anh em bé mọn. Xin cho con từ nay đừng bao giờ ném đá một người anh em nào: bằng lời nói, bằng thái độ coi thường, khinh rẻ, vì đó là chúng con ném đá, đóng đinh chính Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT V MÙA CHAY
Tin Mừng : Ga 8, 12 – 20 (năm C)
12 Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Pharisêu rằng : “Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi, sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống.” 13 Người Pharisêu nói với Đức Giêsu : “Ông làm chứng cho chính mình ; lời chứng của ông không thật !” 14 Người trả lời : “Tôi có làm chứng cho chính mình đi nữa, thì lời chứng của tôi vẫn là chứng thật, bởi vì tôi biết tôi từ đâu tới và đi đâu. 15 Các ông xét đoán theo kiểu người phàm ; phần tôi, tôi không xét đoán ai cả.
Suy niệm :
Khi mọi người tranh luận về nguồn gốc Chúa Giêsu. Kẻ thì nói “Người là một ngôn sứ”, người khác lại nói : “Ông này là Đấng Kitô.” Nhưng những người Pharisêu thì phản bác những điều đó. Họ chống đối và tìm cách bắt Người. Trong diễn từ này, Chúa Giêsu nói : “Tôi là ánh sáng thế gian” Người làm chứng về thần tính của bản thân Người. Người giải thích cho chúng ta hiểu nguồn gốc bí ẩn, nhiệm mầu của Người. Gần tới ngày Người sẽ chịu cuộc thương khó, Người sẽ rời bỏ thế gian, và những điều người ta thắc mắc về Người, Người không còn giấu diếm, những gì kín ẩn nơi Người, Người đã tỏ lộ.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa là ánh sáng, Chúa tỏ lộ cho mọi người biết Chúa là Con Thiên Chúa, những việc Chúa làm đủ làm chứng cho thần tính của Chúa, nhưng họ vẫn không tin. Giờ đây, Chúa lại hiện diện ở đây với chúng con, dù mắt con không nhìn thấy vinh quang của Chúa, chúng con vẫn tin Chúa đang ngự đây trong bí tích Thánh Thể, với cả thần tính và nhân tính của Chúa. Nhưng lòng tin của chúng con còn yếu kém. Xin ban thêm lòng tin cho chúng con. Xin cho chúng con lòng khao khát đến với Thánh Thể Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA SAU CHÚA NHẬT V MÙA CHAY
Tin Mừng : Ga 8, 21 – 30
21 Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng : “Tôi ra đi, các ông sẽ tìm tôi, và các ông sẽ mang tội mình mà chết. Nơi tôi đi, các ông không thể đến được.” 22 Người Do Thái mới nói : “Ông ấy sẽ tự tử hay sao mà lại nói : ‘Nơi tôi đi các ông không thể đến được’ ?” 23 Người bảo họ : “Các ông bởi hạ giới ; còn tôi, tôi bởi thượng giới. Các ông thuộc về thế gian này ; còn tôi, tôi không thuộc về thế gian này.”
Suy niệm :
Chúng ta đang ở thế gian, thuộc về thế gian, nhưng được làm con Thiên Chúa khi còn ở thế gian. Thiên Chúa không để cho con người giống hình ảnh Ngài lại mất đi mãi mãi hình ảnh chính Ngài đã tạo dựng. Nên đã thí Con Một của Người chuộc lại địa vị làm con cho chúng ta. Chúa Giêsu nói : “Các ông thuộc về thế gian, còn tôi, tôi không thuộc về thế gian.” Chúa không thuộc về thế gian, nhưng đã làm con người sống giữa thế gian. Điều làm họ không tin là : vì Chúa đã trở nên hoàn toàn giống con người. Từ địa vị Con Thiên Chúa lại trở thành con người, và để chuộc lại thân phận làm người của chúng ta, chúng ta từ thân phận người phàm lại được làm con Thiên Chúa.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa là Con Thiên Chúa, từ thượng giới, nơi hoàn toàn thánh thiện, vinh quang, và tràn đầy hạnh phúc, nơi không vương chút bụi trần, đau khổ và tội lỗi. Nhưng Chúa đã băng mình vào thế giới đầy tội ác và bất công, để dành lại từng con người đang bị nô lệ nơi hạ giới này. Chúng con cảm tạ Chúa, chúng con đến quỳ đây dưới chân thánh giá, để cầu nguyện cho thế giới hôm nay, nhận biết Thiên Chúa tình yêu đang ở giữa chúng con. Xin cho Nước Cha trị đến giữa cuộc sống hôm nay, thế gian đang trầm luân trong giả dối và gian tà, được biết Thiên Chúa vẫn đang chờ đợi từng người con trở về. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT V MÙA CHAY
Tin Mừng : Ga 8, 31 – 42
34 Đức Giê-su nói : “Thật, tôi bảo thật các ông : “Hễ ai phạm tội thì làm nô lệ cho tội. 35 Mà kẻ nô lệ thì không được ở trong nhà luôn mãi. 36 Vậy nếu người Con có giải phóng các ông, thì các ông mới thực sự là người tự do. 37 Tôi biết các ông là dòng dõi ông Ap-ra-ham, nhưng các ông tìm cách giết tôi, vì lời tôi không thấm vào lòng các ông. 38 Phần tôi, tôi nói những điều đã thấy nơi Cha tôi ; còn các ông, các ông làm những gì đã nghe cha các ông nói.” 42b “Vì tôi không tự mình mà đến, nhưng chính Chúa Cha đã sai tôi.”
Suy niệm :
Người con trong nhà được hưởng mọi thứ, còn nô lệ thì không có quyền đòi hỏi một điều gì. Chúng ta là con từ khi lãnh nhận bí tích Rửa tội. Được nhận lãnh mọi quyền lợi của người con, người con thì phải sống đúng tác phong của mình. Một đứa mồ côi, không ai dạy dỗ, nó tự vất vả lo cho cuộc sống, nó tự do làm điều nó muốn, mọi tư cách của một đứa bụi đời : ăn nói thô tục, làm điều thất đức, bất chính, nó không biết chăm sóc chính thân xác mình, bữa đói bữa no. Chúng ta có Cha : Cha chúng ta giàu có vô cùng, yêu thương ta vô cùng, nhưng nếu người con tự tách rời khỏi nhà của mình, chống lại lời cha dạy, lỗi phạm lề luật của Cha, thì nó mất quyền làm con, mà trở thành nô lệ.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Thân phận chúng con chỉ là những nô lệ, cho dù nổi trội vì giàu có, vì hiểu biết kiến thức, hay có chức quyền, nhưng luôn bấp bênh và tạm bợ. Chúa cho chúng con được bước vào, ngay bây giờ, đời sống thần linh, trong thế giới Thượng Giới, được phúc làm con Chúa, được gọi Thiên Chúa là Cha. Chúng con quỳ đây dưới chân thánh giá Chúa, xin Chúa dạy dỗ, uốn nắn chúng con, đừng để chúng con làm nô lệ cho tội lỗi, nhưng sống xứng đáng là người con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT V MÙA CHAY
Tin Mừng : Ga 8, 51 – 59
51 Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Do Thái rằng : “Thật tôi bảo thật các ông : ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết.” 52 Người Do Thái liền nói : “Bây giờ, chúng tôi biết chắc là ông bị quỷ ám. Ông Ap-ra-ham đã chết, các ngôn sứ cũng vậy ; thế mà ông lại nói : ‘Ai tuân giữ lời tôi, sẽ không bao giờ phải chết.’… 58 Đức Giêsu đáp : “Thật, tôi bảo thật các ông : trước khi có ông Ap-ra-ham, thì tôi, Tôi Hằng Hữu !” 59 Họ liền lượm đá để ném Người. Nhưng Đức Giêsu lánh đi và ra khỏi Đền Thờ.
Suy niệm :
Người ta thường nói : “Sự thật mất lòng.” Chúa Giêsu nói sự thật : “Ai tuân giữ lời tôi, thì sẽ không bao giờ phải chết.” Lời Chúa là sự thật, nhưng họ không chấp nhận ; Đâu có ai không trải qua cái chết, ông Áp-ra-ham, các ngôn sứ cũng chết, vậy mà Người nói : Người có trước ông Ap-ra-ham. Họ biết rõ Người là con ông Giuse và bà Maria, họ cũng biết Người lớn lên như họ, làm sao họ tin là Người Hằng Hữu, họ lượm đá để ném Người. Lời của Chúa là sự thật, chúng ta được nghe Lời Chúa thật nhiều mà giữ lại trong lòng được bao nhiêu. Chúng ta nghe mà không quan tâm, không để lời thấm vào lòng, chúng ta nghe mà không đón nhận. Vì Lời đó trái với ý chúng ta muốn.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa mới có những Lời ban sự sống. Chúng con được nghe Lời Chúa hằng ngày, được Lời Chúa nuôi dưỡng, được công bố Lời trên miệng lưỡi phàm hèn, dù nhiều khi chúng con không muốn đón nhận, vì Lời Chúa khác với ý muốn của chúng con, nhưng siêng năng nghe Lời Chúa, lòng chúng con cũng được Thần Khí biến đổi, Lời Chúa làm chúng con thấy bình an, hạnh phúc. Xin cho chúng con lòng yêu mến và siêng năng đọc Lời Chúa, can đảm sống Lời Chúa dạy. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT V MÙA CHAY
Tin Mừng : Ga 10, 31 – 42
31 Khi ấy, người Do Thái lại lấy đá để ném Đức Giêsu. 32 Người bảo họ : “Tôi đã cho các ông thấy nhiều việc tốt đẹp Chúa Cha đã giao cho tôi làm ; vì việc nào mà các ông ném đá tôi ?” 33 Người Do Thái đáp : “Chúng tôi ném đá ông, không phải vì một việc tốt đẹp, nhưng vì một lời nói phạm thượng : ông là người phàm mà lại tự cho mình là Thiên Chúa… 40 Đức Giêsu lại ra đi, sang bên kia sông Gio-đan, đến chỗ trước kia ông Gioan đã làm phép rửa, và Người ở lại đó. 41 Nhiều người đến gặp Đức Giêsu. Họ bảo nhau : “Ông Gioan đã không làm một dấu lạ nào cả, nhưng mọi điều ông ấy nói về người này đều đúng.” Ở đó, nhiều người đã tin vào Đức Giêsu.
Suy niệm :
Chúa Giêsu hết lòng yêu thương, giảng dạy, chạnh lòng thương khi thấy dân lầm than vất vưởng không người chăn dắt, Chúa chữa lành bệnh tật. Niềm vui mừng hạnh phúc của bao người, tưởng phải chịu bệnh tật suốt đời, phong hủi, mù lòa, bại liệt… đã được Chúa chữa lành. Chúa chữa lành thương tích trong tâm hồn những con người đau khổ vì tội lỗi trói buộc. Làm bao nhiêu việc tốt đẹp cho họ, nhưng lòng họ đã ra chai đá, họ không nhận ra tình yêu Chúa dành cho họ. Trong lòng họ tức tối, vì ganh tỵ, ích kỷ. Họ tìm cách ném đá, giết Người.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa đã làm biết bao điều tốt đẹp trong cuộc đời con, Chúa đã ban cho chúng con sự sống vui vẻ, hạnh phúc. Mỗi lần chúng con được Chúa chữa lành trong bí tích Hòa Giải, lòng chúng con thật hạnh phúc và bình an. Chúa lại hiến mình để dọn tiệc Thánh Thể cho chúng con mỗi ngày. Và giờ đây, chúng con được ở đây với Chúa, được cùng với các thiên thần, các thánh thờ lạy Chúa. Được nhìn ngắm Chúa đang ngự trong Nhà Tạm. Được tha hồ tâm sự, kể lể với Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT V MÙA CHAY
Tin Mừng : Ga 11, 45 – 57
49 Một người trong thượng hội đồng tên là Cai-pha, làm thượng tế năm ấy, nói rằng : “Các ông không hiểu gì cả, 50 các ông cũng chẳng nghĩ đến điều lợi cho các ông là : thà một người chết thay cho dân còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt.” 51 Điều đó, ông không tự mình nói ra, nhưng vì ông là thượng tế năm ấy, nên đã nói tiên tri là Đức Giêsu sắp phải chết thay cho dân, 52 và không chỉ thay cho dân mà thôi, nhưng còn để quy tụ con cái Thiên Chúa khắp nơi về một mối. 53 Từ ngày đó họ quyết định giết Đức Giêsu.
Suy niệm :
Những lời của thượng tế Cai-pha sắp được ứng nghiệm, nhưng không theo nghĩa như trong câu ông nói. Chúa Giêsu sẽ chết : “để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mác khắp nơi về một mối”. Chúa Giêsu chết thay cho tất cả toàn dân, để mọi người được cứu. Sự Phục Sinh của Chúa Kitô có hiệu quả trên toàn thể nhân loại, là quy tụ loài người vốn đã bị Thiên Chúa bắt phải ly tán vì tội kiêu ngạo ngay từ thuở đầu. Chúa Giêsu cũng đã nói : “Một khi được giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi.” Chúng ta phải nhận thức rằng : Người Kitô hữu là những người đầu tiên thực hiện tinh thần hòa giải và công cuộc tập hợp con cái Thiên Chúa đã bị phân tán.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa đã dùng cái chết để tập hợp toàn thể nhân loại được quy tụ trong gia đình của Chúa. Tất cả mọi người, mọi chủng tộc, thôn quê hay thành thị, giàu hay nghèo, cũng quy về một mối. Xin cho mỗi người tín hữu chúng con, phải là những người đầu tiên nhận thức sự hiệp nhất, sống yêu thương, hòa bình, và quan tâm đến những người nghèo đói, bất hạnh, những người tội lỗi yếu đuối, vì họ cần có người thông cảm, chia sẻ, để họ cũng được hưởng ơn cứu độ. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
13-04-2019, 04:17 PM
CHÚA NHẬT LỄ LÁ C
Tin Mừng : Lc 19, 28 – 40
35 Các ông dắt lừa về cho Đức Giêsu, rồi lấy áo choàng của mình phủ trên lưng lừa, và giúp Người cỡi lên. 36 Người đi tới đâu, dân chúng cũng lấy áo choàng trải xuống mặt đường... 38 Họ hô lên : “Chúc tụng Đức Vua, Đấng ngự đến nhân danh Chúa ! Bình an trên cõi trời cao, vinh quang trên các tầng trời.
Suy niệm :
Chúa Giêsu dẫn các môn đệ tiến lên Giêrusalem. Nơi Người sắp phải chịu mọi nỗi đau khổ và chết cái chêt kinh hoàng nhất, đau đớn và cô đơn. Nhiều người nghĩ rằng, Người sẽ để họ tôn vinh Người. Vì nhiều lần Người từ chối họ tôn Người làm Đấng Mê-si-a. Nhưng vào lúc này, sứ vụ của Người sắp chấm dứt, đã đến giờ Người tỏ mình ra cách công khai.
Nhìn cách tỏ mình của Chúa Giêsu, thật đơn sơ, hiền hòa ngồi trên lưng lừa, Người đi tới đâu, dân chúng trải áo choàng xuống đất đón tiếp Người. Họ cầm những nhành lá phất cao, miệng lớn tiếng vang lời hoan hô chúc tụng. Lòng chúng ta xúc động, vì một vị Vua khiêm nhường được muôn dân chúc tụng. Nhưng rồi sẽ chối bỏ Người vài ngày sau đó. Những lời hoan hô bây giờ sẽ đổi lại là : “Giết nó đi, đóng đinh nó vào thập giá.”
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa đã đến thế gian làm một con người, sống đơn sơ, ẩn dật. Đến lúc cần tỏ mình, Chúa vẫn một cung cách khiêm nhường, không phải là những lá cờ tung bay, không có dàn nhạc, lực lượng hùng dũng, chỉ là những cành lá được giơ cao đón mừng : “Chúc tụng Đức Vua, Đấng ngự đến nhân danh Chúa.” Xin cho chúng con chuẩn bị tâm hồn thật đơn sơ, khiêm nhường đón rước Chúa với lòng sám hối, cùng vào cuộc thương khó với Chúa, để bước vào Tuần Thánh với lòng sốt mến. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN THÁNH
Tin Mừng : Ga 12, 1 – 11
1 Sáu ngày trước lễ Vượt Qua, Đức Giêsu đến làng Bê-ta-ni-a, nơi anh La-da-rô. Anh này đã được Người cho sống lại từ cõi chết. 2 Ở đó, Người ta dọn bữa tối thết đãi Đức Giêsu; cô Mác-ta lo hầu bàn, còn anh La-da-rô là một trong những kẻ dự tiệc với Người.
Suy niệm :
Sáu ngày trước lễ Vượt Qua. Thời gian càng gần cuộc Thương Khó. Chúa Giêsu ghé đến làng Bêtania, nơi gia đình chị em Macta. Chúa dùng bữa với gia đình thân thương này. “Ladarô là một trong những kẻ cùng dự tiệc với Người.” Và có nhiều người khác cũng được dự tiệc với Chúa. Chúng ta có hy vọng cùng dự tiệc với Chúa không ? Ladarô là người Chúa cho sống lại. Tất cả những ai được sống lại, thì cũng sẽ cùng dự chung bàn tiệc trong Nước Chúa. Chúa tha thiết mời gọi chúng ta vào dự tiệc ngay trong đời này. Rượu ngon bê béo đã sẵn, nhưng bao nhiêu lần chúng ta từ chối, vì muốn chọn bàn tiệc thế gian. Chúng ta từ chối vì không muốn đồng bàn với những anh em mà mình còn đang giận ghét, thù nghịch vì trong lòng không tha thứ cho họ. Chúng ta hãy cầu xin cho được lòng khiêm tốn để cùng dự bàn tiệc với những người nghèo, người bệnh tật, người yếu đuối, bé mọn, để cùng được dự tiệc trong Nước Trời.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa đã cho Ladarô sống lại và được dự cùng bàn tiệc với Chúa. Xin cho chúng con ngay bây giờ, có lòng ao ước dự Tiệc Thánh Thể, để ngày sau sống lại, cũng được dự phần vào bàn tiệc trong Nước Chúa. Chúng con đang quỳ đây dưới chân thánh giá Chúa. Xin Chúa đừng loại một ai trong chúng con ra khỏi bàn tiệc Nước Chúa, nhưng đón nhận hết chúng con đây, đều được dự vào tiệc Thiên Sai, được ở trong tình yêu Chúa muôn đời. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN THÁNH
Tin Mừng : Ga 13, 21 – 33. 26 – 38
36 Ông Si-mon Phêrô nói với Đức Giêsu : “Thưa Thầy, Thầy đi đâu vậy ?” Đức Giêsu trả lời : “Nơi Thầy đi bây giờ anh không thể đến được ; nhưng sau này anh sẽ đi theo.” 37 Ông Phêrô thưa : “Thưa Thầy, sao con không thể theo Thầy ngay bây giờ được? Con sẽ thí mạng con vì Thầy!” 38 Đức Giêsu đáp : “Anh sẽ thí mạng vì Thầy ư? Thầy bảo thật cho anh biết : gà chưa gáy anh đã chối Thầy ba lần.”
Suy niệm :
“Thưa Thầy, sao con không thể theo Thầy ngay bây giờ được? Con sẽ thí mạng con vì Thầy.” Chúa Giêsu buồn rầu nhìn Phêrô bằng ánh mắt yêu thương, trách móc, nhưng dịu hiền tha thứ. Như tha thứ cho một đứa con bé nhỏ dại khờ. Chúa ơi! Chúng con không thể nào suy cho thấu hết được nỗi lòng của Chúa. Chúng con cũng nhiều lần quả quyết như Phêrô, yêu Chúa, mến Chúa, không bao giờ bỏ Chúa, chối Chúa. Nhưng chúng con lại yếu đuối, lại sa ngã, vấp phạm. Chúng con cứ vấp phạm hoài. Thế mà Chúa vẫn cứ yêu thương, vẫn nhẫn nại tha thứ, vẫn chờ đợi chúng con ăn năn. Dù bao nhiêu lần chúng con bán Chúa, dù bao nhiêu lần chúng con chối Chúa, thì Chúa vẫn tha thứ. Ôi lạy Chúa! Chúng con yêu mến, cảm tạ ân tình của Chúa. Chúng con ngợi khen, chúc tụng Chúa.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con họp nhau lại đây, thật thân tình, ấm cúng, vì có Chúa đang ở giữa chúng con. Chúa yêu thương từng người chúng con. Chúa biết chúng con rất yếu đuối, lầm lỗi nhưng Chúa vẫn yêu thương. Chúa gọi chúng con là những người con bé nhỏ của Chúa, và thân tình dạy dỗ chúng con. Xin tha thứ cho chúng con vì bao lần chúng con hèn nhát, không dám thí mạng mình, dù chỉ là những hy sinh nhỏ bé, những cám dỗ đam mê xác thịt, vì lòng yêu mến Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN THÁNH
Tin Mừng : Mt 26, 14 – 25
14 Bấy giờ, một người trong Nhóm Mười Hai tên là Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, đi gặp các thượng tế 15 mà nói : “Tôi nộp ông ấy cho quý vị, thì quý vị muốn cbo tôi bao nhiêu.” Họ quyết định cho hắn ba mươi đồng bạc.
Suy niệm :
Khi chọn Giuđa, Người đã hết sức yêu thương và tin tưởng. Chúa chọn ông làm thủ quĩ của nhóm. Một trách nhiệm khá nặng nề và cần người có đức độ, công chính. Ngay trước khi chọn mười hai tông đồ, Người đã cầu nguyện suốt ngày đêm. Người yêu thương nhóm Mười Hai như những người thân yêu nhất. Người dạy dỗ, chăm sóc, rèn luyện, để đào tạo thành những Giám Mục đầu tiên của Hội Thánh. Nỗi đau đớn tột cùng là một người được chọn lại phản bội nộp Người. Một người mà Người hằng yêu thương, ấp ủ, đã cùng đi theo Người suốt ba năm rao giảng, cùng ăn chung một bàn, cùng chấm chung một dĩa. Đã hẳn chương trình của Người vẫn phải thực hiện. “Con Người phải ra đi như lời đã chép về Người. Nhưng khốn cho kẻ nộp Con Người ; Thà người đó đừng sinh ra thì hơn!”
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Giờ đây chúng con ước ao được tham dự vào bàn tiệc ly của Chúa, để chúng con cảm nghiệm được nỗi đau đớn buồn rầu với Chúa, và mang tâm trạng của môn đệ Chúa. Chúng con thật lòng chân thành, khiêm tốn thưa với Chúa : “Chẳng lẽ con sao?” và đấm ngực : “Lỗi tại con mọi đàng.” Có thể chính con là kẻ nộp Thầy. Chúng con tha thiết cầu nguyện cho các linh mục, cho những người đang hiến thân làm tông đồ của Chúa. Trái tim Chúa vẫn bị đau đớn đâm thâu vì nhiều người được Chúa tuyển chọn đang bị sa vào cạm bẫy ma quỷ. Xin gìn giữ các ngài thoát khỏi mọi mưu chước kẻ thù, và ban thêm sức mạnh để chiến đấu với mọi gian nan thử thách. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN THÁNH – THÁNH LỄ TIỆC LY
Tin Mừng : Ga 13, 1 – 15
1 Trước lễ Vượt Qua, Đức Giêsu biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng. 4 Nên trong một bữa ăn, Người đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra, và lấy khăn mà thắt lưng 5 Rồi Người đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau.
Suy niệm :
Con Thiên Chúa dám bỏ tất cả vinh quang, hạnh phúc trên Thiên Quốc để xuống thế gian làm một con người tầm thường, nghèo khổ, chịu tất cả mọi sự cay đắng con người phải chịu. Cuối cùng, Người chịu cuộc Thương Khó và chết trên Thánh Gía, như Con Chiên hiền lành bị đem đi giết mà không chống cự. Nhưng mọi sự không chỉ chấm dứt ở đó. Tình yêu của Người không chỉ thể hiện ngắn ngủi trong cuộc đời ba mươi ba năm, nhưng kéo dài vô tận. Chúa Giêsu lại lập Bí Tích Thánh Thể, Người đã chấp nhận một cuộc Thương Khó nối dài không bao giờ chấm dứt, cho đến ngày tận thế. Thân mình Người đã trở nên Tấm Bánh bé nhỏ cho con người muốn làm gì thì làm. Tấm Bánh bị nghiền nát, bị đau đớn, bầm dập trong những tâm hồn tội lỗi dã rước Thánh Thể một cách bất xứng. Ở trong họ, Người bị sỉ nhục, đòn vọt, tan nát tấm thân.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa lập Bí Tích Thánh Thể để chấp nhận hy sinh lớn lao. Hiến mình cho chúng con. Giờ đây, Chúa vẫn đang ở với chúng con thật gần gũi, thân tình, không bao giờ mệt mỏi. Xin cho chúng con hiểu được tình yêu tột cùng của Chúa trong Bí Tích này. Để chúng con hằng khao khát đáp ước ao rước Thánh Thể Chúa một cách xứng đáng, và siêng năng đến thăm viếng Thánh Thể Chúa hằng ngày. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN THÁNH (tưởng niệm cuộc TK)
Tin Mừng : Ga 18, 1 --- 19, 42
18 1 Bấy giờ, Đức Giêsu đi ra cùng với các môn đệ, sang bên kia suối Kít-rôn. Ở đó có một thửa vườn, Người cùng với các môn đệ đi vào. 2 Giu-đa, kẻ nộp Người cũng biết nơi này, vì Người thường tụ họp ở đó với các môn đệ. 3 Vậy, Giu-đa tới đó, dẫn một toán quân cùng đám thuộc hạ của các thượng tế và nhóm Pharisêu ; họ mang theo đén đuốc và khí giới. 4 Đức Giêsu biết mọi việc sắp xảy đến cho mình, nên tiến ra và hỏi :”Các anh tìm ai ?” Họ đáp : “Tìm Giêsu Na-da-rét”
Suy niệm :
Hôm nay toàn thể giáo hội tưởng niệm cuộc Thương Khó của Chúa Giêsu. Chúng ta đặt trọn tâm hồn để bước theo Chúa trong cuộc Thương Khó. Chúng ta dõi theo từng bước chân, từng giai đoạn Chúa đã trải qua. Chúng ta theo Chúa từng đoạn, đi vào nội tâm của Chúa, cảm nhận nỗi đau đớn, buồn sầu, nỗi tủi nhục, cay đắng của Chúa. Chúng ta nhìn ngắm thân hình tàn tạ, tan nát, bầm dập vì những roi đòn, gai nhọn, đầy máu me, không còn chỗ nào lành lặn. Lòng xót xa, thương cảm, đau buồn vì đã xúc phạm đến Chúa quá nhiều. Khi xưa các môn đệ đã bỏ rơi Chúa, biết bao nhiêu lần chúng ta cũng bỏ rơi Chúa mặc Chúa cô đơn, mặc Chúa đau đớn, buồn phiền, chúng ta vẫn hành hạ Chúa, bởi muôn vàn tội lỗi của chúng ta.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu. Xin ban cho chúng con ơn biết đau đớn buồn phiền vì tội lỗi con mà Chúa phải chịu đau khổ, chịu nhục nhã và chết thảm thương như vậy, xin cho con từ nay con không bao giờ phạm tội nữa, dầu là tội trọng hay tội nhẹ. Dù phải chịu thòi, phải hy sinh, hay là có phải chết. Dù được cả thế gian này cũng không làm con xiêu lòng mà xúc phạm đến Chúa nữa. Xin Mẹ Maria, Mẹ đã chịu đau đớn tử nạn cùng với Con Mẹ. Xin giúp con biết kết hợp mọi đau khổ, mọi Thánh giá trong cuộc sống hằng ngày của con với Thánh giá của Chúa.
THỨ BẢY TUẦN THÁNH
Tin Mừng : Rm 6, 6 – 11
6 Chúng ta biết rằng : con người cũ nơi chúng ta đã bị đóng đinh vào thập giá với Đức Kitô, như vậy con người do tội lỗi thống trị đã bị hủy diệt, để chúng ta không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa.7 Qủa thế, ai đã chết thì thoát khỏi quyền của tội lỗi. 8 Nếu chúng ta đã cùng chết với Đức Kitô, chúng ta cũng sẽ cùng sống với Người : đó là niềm tin của chúng ta. 9Thật vậy, chúng ta biết rằng : một khi Đức Kitô đã sống lại từ cõi chết, thì không bao giờ Người chết nữa, cái chết chẳng còn quyền chi đối với Người. 10 Người đã chết là chết đối với tội lỗi, và một lần là đủ. Nay Người sống là sống cho Thiên Chúa. 11 Anh em cũng vậy, hãy coi mình như đã chết đối với tội lỗi, nhưng nay lại sống cho Thiên Chúa trong Đức Kitô Giêsu.
Suy niệm :
Ngày hôm nay, một ngày thứ bảy đặc biệt nhất trong năm, ngày thứ bảy của sự mong mỏi chờ đợi, của niềm hy vọng, của nỗi buồn xen lẫn niềm vui. Một bầu khí im lặng, trầm lắng trong lòng, xen với tâm trạng bồi hồi, nôn nao đếm từng giờ lặng lẽ trôi qua. Còn Mẹ Maria đang làm gì ? Mẹ thinh lặng, lòng hướng về nơi chôn vùi Thân Xác Thánh của Con Mẹ. Lời xin vâng của Mẹ đã trọn. Mẹ can đảm sống giây phút thiếu vắng bóng Giêsu Con Mẹ, nhất quyết không gục ngã. Giêsu đã chết nhưng vẫn mãi mãi sống trong lòng Mẹ. Thân Xác Giêsu đã chôn vùi trong mồ nhưng linh hồn Người vẫn ở bên Mẹ, an ủi nỗi buồn sầu của Mẹ. Không có giây phút nào mà Mẹ không nhở đến Giêsu, Mẹ suy ngắm, chiêm niệm lại từng biến cố suốt những năm sống bên Giêsu, Mẹ nhớ lại từng Lời Giêsu rao giảng, những việc Giêsu làm, những điều Giêsu đã thực hiện cho họ, và cuối cùng, họ kết án và giết chết Giêsu.
Cầu nguyện :
Hát : Giờ Tử Nạn (TCCĐ bài 115) hát câu 1 và 3
maria_huong
20-04-2019, 09:38 AM
CHÚA NHẬT PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 20, 1 – 9
1 Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. 2 Bà liền chạy về gặp ông Si-mon Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến. Bà nói : "Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu." 3 Ông Phê-rô và môn đệ kia liền đi ra mộ. 4 Cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn Phê-rô và đã tới mộ trước.
Suy niệm :
Khi táng xác Chúa vào mồ đá xong thì trời đã tối, cũng báo hiệu luật ngày Sabat đã bắt đầu, mọi người vội vã ra về chuẩn bị ngày lễ. Bà Maria đành rời khỏi mộ Chúa mà lòng đau đớn, đến ngày thứ ba. Suốt đêm bà thao thức không ngủ, chờ từng canh giờ cho tới lúc trời mờ sáng. Bà nôn nóng chạy ra mộ Chúa, lòng bà chỉ nghĩ đến Chúa dù Chúa đã chết.
Chúng ta đã sống một mùa Chay, với tâm tình ăn năn sám hối, lòng hòa cùng với những nghi thức buồn thương trong cuộc Thương Khó và Tử Nạn của Chúa. Và giờ đây, lòng bồi hồi rộn rã : “CHÚA SỐNG LẠI”; niềm vui òa vỡ, đầy tràn trong lòng mỗi người, niềm hạnh phúc không thể diễn tả đang rộn lên ở khắp mọi nơi, trên gương mặt từng người.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh. Chúng con cảm tạ Chúa ban cho chúng con niềm vui mừng, hạnh phúc vì Chúa đã Sống Lại. Ông Phêrô và Gioan vội vã chạy ra mộ, khi nghe bà Maria Mac-đa-la loan báo. Xin cho con biết cùng lên đường với Hội Thánh, mau mắn đồng hành với những người đang khao khát tìm Chúa; những người đang đau khổ vì Chúa đã chết trong tâm hồn họ ; những người đang bị những tảng đá của hận thù, của tội lỗi, ngăn cản Chúa Phục Sinh trong lòng họ. Xin cho con làm chứng nhân và loan truyền cho mọi người được biết tình yêu của Chúa vì “Chúa đã Sống Lại”.
THỨ HAI TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH
Tin Mừng : Mt 28, 8 – 15
9 Bỗng Đức Giê-su đón gặp các bà và nói: "Chào chị em! " Các bà tiến lại gần Người, ôm lấy chân, và bái lạy Người.10 Bấy giờ, Đức Giê-su nói với các bà: "Chị em đừng sợ! Về báo cho anh em của Thầy để họ đến Ga-li-lê. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó."
Suy niệm :
Chúa Phục Sinh gặp các chị em phụ nữ, có những người phụ nữ đã từng sống tội lỗi, các bà tầm thường bé nhỏ, bị khinh chê, chẳng có giá trị gì trong cộng đoàn. Các bà ôm lấy chân Chúa ? Đôi chân bị đóng đinh còn rõ vết tích, lòng mình có rung động không ?
Hôm nay, Chúa Giêsu đón gặp chúng ta. Chúa nói với chúng ta ngay trong giờ này : “Hãy đi báo cho anh em biết. Chúa đã sống lại”. Còn biết bao người đang đau khổ, buồn chán, thất vọng, Chúa mời gọi, sai người phụ nữ lên đường loan tin vui. Phụ nữ không chỉ lo bếp núc, nội trợ, phụ nữ cũng đi rao giảng, phụ nữ đóng góp tích cực trong giáo xứ, phụ nữ còn khéo léo kêu gọi, rủ rê, mời mọc, loan tin nhanh hơn đàn ông. Chúng ta hãy cùng nhau về báo cho anh em, để họ đến Galilê gặp Thầy ở đó. Xin Chúa Phục Sinh thúc dục lòng chúng con để chúng con mạnh dạn lên đường.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh. Tình yêu của Chúa vẫn đầy ắp, không bao giờ giảm sút, dù chúng con biết bao lần lỗi phạm. Các môn đệ có chối Thầy, trốn hết để mặc Thầy một mình với quân dữ, bỏ rơi Người trong cơn hoạn nạn. Chúa quên hết rồi, chẳng hề nhắc lại một lỗi lầm nào. Hôm nay Chúa qui tụ chúng con lại đây, Chúa hẹn chúng con đến đây không phải để quở trách, bao nhiêu lỗi lầm cũ của chúng con Chúa quên hết. Chỉ còn lại niềm vui mừng hạnh phúc vì Chúa đã Sống Lại. Chúng con cảm tạ Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 20, 11 – 18
18 Bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi báo cho các môn đệ : "Tôi đã thấy Chúa", và bà kể lại những điều Người đã nói với bà.
Suy niệm :
“Tôi đã thấy Chúa” Đó là lời loan báo quan trọng hơn tất cả mọi bài thuyết giảng. Lúc các Tông Đồ đang hoàn toàn suy sụp, các môn đệ từng mong đợi ở Chúa đều thất vọng, mọi người dân từng nghe biết về Chúa, họ muốn tôn vinh Chúa làm vua, và họ chán nản sau biến cố kinh hoàng đó. Lúc mọi thứ dường như sụp đổ, Chúa chết đã ba ngày mà lòng họ còn hoang mang, buồn phiền. Lời loan báo cùng với niềm vui tràn đầy của bà Maria Macđala làm chứng Tin Mừng Chúa Phục Sinh : “Tôi đã thấy Chúa.” Như một tin bất ngờ, một Tin Mừng vĩ đại bùng lên sức sống. Chúng ta được sai đi để tiếp tục sứ mạng quan trọng này. Đem “Tin Mừng” đến cho mọi người. Cuộc sống chung quanh ta đầy đau khổ, những người đang chán nản, thất vọng, mất niềm tin, những anh em đang suy sụp tinh thần và thể xác. Chúa đã chết trong lòng họ, Chúa mong mỏi chúng ta đem bình an và niềm vui Chúa Phục Sinh đến cho họ.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh. Tin Mừng Phục Sinh đầu tiên được Chúa sai đi loan báo cho các tông đồ là bà Maria Macđala, Chúa quan tâm tới vai trò người phụ nữ. Chúa đánh đổ mọi tư tưởng coi thường phụ nữ. Phụ nữ cũng tham dự vào sứ mạng cao cả trong chương trình của Thiên Chúa. Lời loan báo của bà Macđala chỉ đơn giản : “Tôi đã thấy Chúa”. Không cần phải những bài thuyết giảng hùng hồn. Xin cho chúng con đem niềm vui đến cho anh em, cuộc đời của chúng con là tin mừng, là bình an cho những ai chúng con gặp gỡ. Xin Chúa Phục Sinh loại bỏ hết mọi buồn phiền, đau khổ, giận hờn, ganh tỵ trong lòng chúng con, để tất cả đều được hạnh phúc, bình an trong Chúa Phục Sinh. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH
Tin Mừng : Lc 24, 13 – 35
15 Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giê-su tiến đến gần và cùng đi với họ. 16 Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra Người. 17 Người hỏi họ : Các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy ?
Suy niệm :
Chúa Phục Sinh tiến đến đồng hành với chúng ta. Chúa cùng đi bên cạnh chúng ta : lúc thất bại, khi đau buồn, mất mát; điều gì đang ngăn cản làm ta không nhận ra Chúa. Chúa không chờ chúng ta tìm Chúa mà Chúa đến gần ta, Chúa không đợi các môn đệ hỏi mà Chúa hỏi họ : “Chuyện gì vậy?”. Chúa xen vào cuộc đời chúng ta. Lúc này các ông đâu còn hy vọng gì về Thầy Giêsu nữa. Khi chúng ta mất hết hy vọng, mất niềm tin vào Chúa thì Chúa lại tìm đến.
Chúa vẫn thăm hỏi chúng ta hằng ngày, qua những người anh em gần gũi, qua người bạn, người cùng làm việc, người hàng xóm, người vô tình gặp gỡ. Chúa nói với chính tôi: Các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy ? Con đang lo lắng chuyện gì vậy? Chúa quan tâm mọi nỗi lòng của ta, Chúa chờ nghe ta nói với Chúa, kể lể với Chúa, tâm sự với Chúa, chia sẻ mọi nỗi ưu tư trong lòng ra với Chúa.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh. Như hai môn đệ trên đường Emmau. Chúng con cũng đang bước từng bước mệt mỏi trên đường tiến về quê Trời, hành trình của chúng con còn dài, nhiều gian nan thử thách, có lúc chúng con chán nản, mất niềm tin, mất hy vọng. Xin cho chúng con nhận ra Chúa Phục Sinh vẫn đồng hành bên chúng con, Chúa tiến đến gần bên lúc con buồn chán, thất vọng. Xin cho chúng con vững tin để chia sẻ với Chúa hết mọi muộn phiền trong đời. Sự hiện diện của Chúa là bình an và niềm vui để chúng con vững bước trên đường tiến về quê thật trên trời. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH
Tin Mừng : Lc 24, 35 – 48
36 Các ông còn đang nói, thì chính Đức Giêsu đứng giữa các ông và bảo : “Bình an cho anh em !” 37 Các ông kinh hồn bạt vía, tưởng là thấy ma. 38 Nhưng Người nói : “Sao lại hoảng hốt ? Sao lòng anh em còn ngờ vực ?” 39 Nhìn chân tay Thầy coi, chính Thầy đây mà ! Cứ rờ xem, ma đâu có xương có thịt như anh em thấy Thầy có đây ?”
Suy niệm :
Chúa Phục Sinh hiện đến đứng giữa các Tông Đồ, Chúa chúc bình an nhưng các ông lại sợ đến kinh hồn bạt vía. Thầy Giêsu vẫn thân thương gần gũi như ngày nào, Người trấn an môn đệ, “Nhìn chân tay Thầy coi, chính Thầy đây mà ! Thầy vẫn là Giêsu con bác thợ, là người đã cùng ăn uống, cùng chung gian khổ trên đường rao giảng. Thầy đã từng cúi xuống rửa chân cho môn đệ. Và chính thật Thầy đã bị đóng đinh vào Thập giá. Cứ rờ xem, chạm vào tay Thầy đây. Vết thương rành rành còn đỏ ửng đây nè. Hồn ma nó đâu có xương có thịt như Thầy có đây ?” Chúa Phục Sinh vẫn dễ gần, dễ chạm đến như ngày nào. Chúa còn hiện diện một cách rất nhỏ bé tầm thường dưới hình thức miếng bánh nhỏ, để chúng ta cũng cứ rờ, cứ chạm đến Ngài mà không chút sợ hãi gì.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh. Chúa đã trút bỏ vinh quang để sống đời người trần phàm hèn như chúng con, và chết đau đớn khổ nhục. Bây giờ Chúa đã Sống Lại. Nhưng vì yêu thương chúng con, Chúa tiếp tục ở lại nơi thế gian này, trong hình thức bánh, rượu, để chúng con không sợ hãi khi đến gần Chúa. Giờ đây, Chúa đang ở giữa chúng con với tất cả tình yêu thương. Chúng con được nhìn ngắm Chúa, được nghe Lời Chúa nói, được chính Chúa chạm đến tâm hồn chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 21, 1 – 14
9 Bước lên bờ, các ông nhìn thấy có sẵn than hồng với cá đặt ở trên, và có cả bánh nữa. 10 Đức Giêsu bảo các ông : “Đem ít cá mới bắt được tới đây !” 12 Đức Giêsu nói : “Anh em đến mà ăn !” 13 Người cầm lấy bánh trao cho các ông ; rồi cá, Người cũng làm như vậy.
Suy niệm :
Chúa dọn bữa ăn thân tình và bổ dưỡng cho môn đệ, Chúa biết giờ đây các ông đã mệt mỏi vì vất vả suốt đêm, vừa đói, vừa lạnh. Chúa chăm sóc môn đệ tận tình, lòng người môn đệ xúc động, tình yêu Thầy vẫn đầy ắp như thuở nào, vẫn lo lắng từng chút cho môn đệ, Thầy đã chiến thắng sự chết và sống lại vinh quang, nhưng Thầy vẫn thật hiền từ, gần gũi, đầy tình cảm nồng thắm. Chúa dọn bữa cho những môn đệ đã chối Chúa, bỏ rơi Chúa, bỏ mặc Chúa lúc Người bị bắt bớ, bị sỉ nhục, đánh đập và bị giết chết.
Cho đến bây giờ bữa tiệc trên bàn Thánh vẫn đầy ắp tình yêu và sự hiện diện thân tình của Chúa. Chúa dọn tiệc cho người môn đệ đầy tham vọng, yếu đuối, hèn nhát, Chúa dọn tiệc cho tôi. Lòng ta có xúc động vì mối tình tha thiết trong bữa tiệc Thánh Chúa dọn sẵn cho chúng ta mỗi ngày ?
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh. Chúa dọn sẵn bữa ăn và bảo các môn đệ đem cá mới bắt được đến, bữa ăn có công sức của các ông. Chúa mời gọi chúng con cộng tác. Giọt nước trong chén Rượu, Tấm Bánh nhỏ có công sức của con người, để Chúa dọn Tiệc Thánh Thể. Xin cho con mang tâm tình của Chúa, dọn tiệc cho anh em, chăm sóc anh em. Cuộc đời của chúng con là bữa tiệc cho gia đình, cho cộng đoàn, cho giáo xứ, cuộc sống của anh em đầy vất vả, khổ cực, xin cho con cảm thương, thết đãi anh em bằng tiệc yêu thương, bằng lòng tha thứ, để đời con thành bữa tiệc cho mọi người. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH
Tin Mừng : Mc 16, 9 – 15
14 Sau cùng, Người tỏ mình ra cho chính Nhóm Mười Một, đang khi các ông dùng bữa. Người khiển trách các ông không tin và cứng lòng, bởi lẽ các ông không những kẻ đã được thấy Người sau khi Người chỗi dậy. 15 Người nói với các ông : “Anh em hãy đi khắp từ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.”
Suy niệm :
Chúa khiển trách các môn đệ vì họ không tin, trong suốt thời gian ở với các ông, Người nhắc lại nhiều lần Con Người sẽ chịu đau khổ, chịu chết, và sau ba ngày sẽ sống lại, vậy mà các ông vẫn chưa hiểu, chưa tin, vài người được thấy Chúa Phục Sinh, họ nói với các ông mà các ông vẫn không tin.
Sự chết đã qua đi, chúng ta được sống lại với Chúa, lòng tràn đầy niềm vui, như bà Macđala, như hai môn đệ trên đường Emmau, như các Tông Đồ, Chúa cùng hoạt động với người môn đệ trên mọi bước đường. Mọi buồn phiền đau khổ đã qua rồi, chúng ta mạnh dạn làm chứng cho Chúa. Chúa mời gọi chúng ta bước vào chương trình của Chúa: “Hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.”
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh. Tin Mừng Chúa Sống Lại người ta không dễ dàng đón nhận, làm sao người ta tin một người đã chết thảm khốc như vậy lại có thể sống lại. Chúa sai chúng con đi loan báo Tin Mừng cho khắp tứ phương thiên hạ. Dù con tầm thường nhỏ bé, bất xứng, kém cỏi, nhưng Chúa vẫn trao sứ vụ. Xin ban cho chúng con lòng can đảm, kiên trì, và quảng đại, tâm hồn đầy tràn niềm vui Phục Sinh, đáp lại lệnh truyền của Chúa, để sẵn sàng lên đường làm chứng Chúa đã Sống Lại, loan báo Tin Mừng Phục Sinh cho mọi loài thọ tạo, bằng niềm vui và đời sống chan hòa yêu thương của chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
28-04-2019, 07:11 AM
CHÚA NHẬT II PHỤC SINH C
Tin Mừng : Ga 20, 19 – 21
26 Tám ngày sau, các môn đệ Đức Giê-su lại có mặt trong nhà, có cả ông Tô-ma ở đó với các ông. Các cửa đều đóng kín. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói : "Bình an cho anh em." 27 Rồi Người bảo ông Tô-ma : "Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin."
Suy niệm :
Tám ngày sau, tám ngày chờ đợi. Cuộc sống vắng Thầy chưa quen, nên các ông vẫn lo sợ đóng kín cửa. Lần này có cả Tô-ma. Anh em đã lôi kéo Tô-ma trở lại. Buổi họp mặt thân tình ấm cúng hơn. Cũng như lần trước, Chúa Phục Sinh đến và ở giữa họ. Vẫn lời chúc bình an, Chúa hiện ra lần này như dành cho Tô-ma. Chúa kiên nhẫn, hiền lành và khiêm tốn chấp nhận điều kiện của Tô-ma, dù ông cứng lòng Chúa vẫn chiều.
Chúa đến gần Tô-ma, nói với người môn đệ đầy thương mến, cảm thông nhưng pha chút trách móc : "Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin.”
Đúng là Thầy, vẫn ánh mắt yêu thương, vẫn giọng nói dịu dàng ấm áp của Thầy, ông xấu hổ cúi mặt làm thinh.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh. Tình yêu của Chúa quy phục người môn đệ trở về với Hội Thánh. Lời của Chúa đầy yêu thương và ấm áp vẫn mời gọi chúng con, hãy chạm vào thương tích của Chúa, mỗi ngày Chúa vẫn chờ chúng con đón lấy Thân Mình đầy vết tích tình yêu của Chúa trong Thánh Thể. Xin Chúa ban thêm lòng tin cho chúng con. Xin tha thứ vì những lần chúng con yếu đuối khi gặp thử thách, bỏ anh em, bỏ cộng đoàn, xin Chúa quy tụ mọi người trở về trong Hội Thánh Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT II PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 3, 1 – 8
5 Đức Giêsu đáp : “Thật, tôi bảo thật ông : không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí. 6 Cái bởi xác thịt sinh ra là xác thịt ; cái bởi Thần Khí sinh ra là Thần Khí.
Suy niệm :
Khi lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy, chúng ta được thông phần vào sự sống đời đời, được hưởng ơn cứu độ. Bí tích Rửa Tội làm cho chúng ta nên con cái Thiên Chúa. Đó là sự sống thần linh, một cách thức hoàn toàn mới do tác động của Thiên Chúa.
Nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí.
Nước tái sinh chảy ra từ cạnh sườn Chúa Giêsu. Nước Hằng Sống Chúa hứa ban cho chị phụ nữ bên bờ giếng Giacóp. Nước đó tái sinh cuộc đời chị và người ta tuôn đến để đón nhận, nhiều người được ơn trở lại. Chúa Giêsu nói: “Ai khát, hãy đến với tôi, ai tin vào tôi, hãy đến mà uống! Như Kinh Thánh đã nói: Từ lòng Người, sẽ tuôn chảy những dòng Nước Hằng Sống”(Ga 7, 38)
Thần Khí Chúa Giêsu trao khi trút hơi thở cuối cùng trên thánh giá. Chúng ta được sinh lại bằng cái chết của Chúa Giêsu để sự sống được tồn tại. Chúng ta tiếp xúc liên lỷ với Chúa Giêsu, với Lời và Thánh Thể để đón nhận sự sống.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh. Nhờ cuộc Tử Nạn và Phục Sinh của Chúa, chúng con được lãnh nhận sự sống. Chúng con là con cái thế gian, con cái xác thịt, nhưng được tuyển lựa, được tái sinh, bây giờ chúng con thuộc Thần Khí. Xin cho chúng con từ bỏ những thói hư tật xấu. Tránh xa tội lỗi, xa đoạ, hưởng thụ. Xin Chúa giúp chúng con từ chối mọi cám dỗ của lối sống xác thịt, đóng đinh xác thịt để được tái sinh trong Thần Khí. Xin Thần Khí Chúa làm mới lại con người con mỗi ngày. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA SAU CHÚA NHẬT II PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 3, 7b – 15
14 Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy. 15 để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.
Suy niệm :
Câu chuyện thời Cựu Ước, dân Israen phản nghịch cùng Thiên Chúa nên bị phạt rắn cắn chết, Thiên Chúa sai ông Môsê đúc rắn đồng để ai bị rắn cắn mà nhìn lên rắn đồng với lòng tin thì được cứu sống. Con rắn bằng đồng là dấu hiệu chữa lành. Câu chuyện này tiên báo số phận của Chúa Giêsu.
Loài người vẫn phản nghịch với Thiên Chúa, con rắn đồng ngày xưa chỉ cứu được cái chết tạm thời, bây giờ sự sống con người bị đe dọa, loài rắn độc càng hoạt động mạnh hơn, con người trên khắp nơi đang bị loài rắn Satan tung hoành. Nọc độc của nó càng ngày càng lan rộng, tội lỗi lan tràn, sự chết đe dọa. Thiên Chúa không để cho con người phải chết trong tình trạng đó. Con Thiên Chúa đã xuống thế làm người, thực hiện chương trình cứu độ. Con Thiên Chúa đã bị treo trên cây thập giá. Để tất cả những nhìn lên đó và tin thì được cứu.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh. Cuộc đời chúng con nhiều đau khổ, nhiều thánh giá, bệnh tật. Chúng con tin sự sống muôn đời, là tin vào thập giá Chúa. Chúng con tin thật Con Thiên Chúa chịu khổ hình treo Thập Gía và đã Phục Sinh, cho tất cả mọi người được sống. Cái chết thảm của Con Thiên Chúa thành linh dược chữa lành tất cả mọi bệnh tật. Giờ đây, chúng con nhìn lên thánh giá Chúa, xin ban cho chúng con lòng tin. Xin cho cuộc đời chúng con hiệp cùng với thánh giá của Chúa, làm chứng nhân để Chúa quy tụ mọi người trở về dưới chân thập giá, và tất cả đều được hưởng ơn cứu độ. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT II PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 3, 16 - 21
16 Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. 17 Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. 18 Ai tin vào Con của Người , thì không bị lên án ; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa.
Suy niệm :
Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một. Con Thiên Chúa đến thế gian âm thầm, lặng lẽ, tủi nhục, sinh nơi chuồng bò, bị con người mưu sát. Thế gian khước từ Người. Không phải chính Người mới có quyền lên án thế gian sao? Nhưng thế gian lại lên án Người.
Suốt cuộc đời làm người, Chúa đi tìm người tội lỗi, bệnh tật, những người thu thuế, gái điếm, không phải để kết án mà để chữa lành, để tha thứ. Chúa chữa người mù lòa, bại liệt, câm điếc. Người phụ nữ ngoại tình, chị phụ nữ Samari bên bờ giếng Giacóp, bà Maria tội lỗi khóc dưới chân Chúa, Chúa không hỏi một lời nào về tội lỗi của họ, chỉ có lời an ủi và tha thứ . “Tôi không lên án chị đâu, chị hãy về và từ nay đừng phạm tội nữa.”
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh. Chúa không lên án nhưng con người lại cứ kết án nhau, như những người đã kết án, muốn ném đá chị phụ nữ phạm tội ngoại tình, chúng con hằng ngày kết án, ném đá anh em, hành xử với anh em vì những lời nói xấu, có khi kết án, chỉ trích cả những người lãnh đạo, những bậc bề trên, những người đang dẫn dắt chúng con. Xin cho chúng con biết yêu mến, đừng bao giờ nói xấu hay kết án một anh em nào. Xin cho chúng con mang trái tim của Chúa, để chữa lành mọi thương tích trong tâm hồn anh em. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT II PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 3, 31 – 36
33 Ai nhận lời chứng của Người thì xác nhận Thiên Chúa là Đấng chân thật. 34 Qủa vậy, Đấng được Thiên Chúa sai đi, thì nói những lời của Thiên Chúa, vì Thiên Chúa ban Thần Khí cho Người vô ngần vô hạn. 35 Chúa Cha yêu thương người Con và đã giao mọi sự trong tay người Con. 36 Ai tin vào người Con thì được sống đời đời ; còn kẻ nào không chịu tin vào người Con thì không được sự sống, nhưng cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên người ấy.
Suy niệm :
Chúa Giêsu Mạc khải về Cha. Cha yêu người Con và trao hết mọi sự cho Người Con. Cơn thịnh nộ của Thiên Chúa đè nặng trên những ai không đón nhận Người Con. Ai không tin và không chấp nhận lời chứng của Người Con thì ở lại trong tình trạng nguyên thủy, cơn thịnh nộ của Thiên Chúa khi con người bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng. Nếu họ không chấp nhận lời chứng của Chúa Giêsu.
Chúa Cha yêu đến nỗi hiến ban Con mình, cho chúng ta cái quí giá nhất của mình là Người Con, để chuộc lại tội mà con người đã tự mình chuốc lấy án chết, Chúa Giêsu đã chết thay để chúng ta được sống. Ai không chịu nhận lại sự sống do con của Người đem lại thì họ đã tự chọn lấy cái chết.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh đầy lòng thương xót. Chúng con tin Chúa là Con rất Yêu Qúy của Chúa Cha. Chúng con tin lời Chúa mạc khải cho chúng con biết tình yêu của Chúa Cha. Chúng con tin tình yêu của Chúa luôn ban ơn tha thứ khi biết bao lần chúng con vấp phạm. Tình yêu vô cùng đó có khi làm cho chúng con ỷ lại, chỉ biết đón nhận mà không đáp trả. Tình yêu một chiều. Xin ban cho chúng con lòng tin trong tình yêu mến, để chúng con quyết tâm sống Lời Chúa dạy, và nhiệt thành loan truyền cho mọi người. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT II PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 6, 1 – 15
5 Ngước mắt lên, Đức Giêsu nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình. Người hỏi ông Phi-líp-phê : “Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây”… 8 Một trong các môn đệ, là ông An-rê, anh ông Simon Phêrô, thưa với Người : “Ở đây có một em bé, có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu.”
Suy niệm :
Philipphê bất lực, chẳng ai có gì cả, dân chúng nghèo, các môn đệ cũng nghèo, nghèo đến nỗi chỉ có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, lại của một em bé.
Chúa sử dụng sự nhỏ bé của tôi, hiến dâng trọn vẹn, không giữ lại, trao cả cho Chúa, cho Hội Thánh, để nuôi đoàn dân. Chúa cần 5 chiếc bánh nhỏ, Chúa không cần 200 đồng bạc của Philipphê, Chúa cầm lấy tạ ơn, tạ ơn sự trao tặng nhỏ bé trọn vẹn của em bé, tạ ơn thành phẩm của con người, tạ ơn Cha đã ban lương thực cho con người, Chúa cầm lấy chiếc bánh nhỏ của tôi, cầm lấy một giờ cầu nguyện, một sự hy sinh, một câu kinh tiếng hát, một chút trao tặng, một cái bánh yêu thương, một cử chỉ ân cần giúp đỡ, Chúa cầm lấy tấm lòng đơn sơ của tôi, tiệc thiên sai Chúa dọn nhờ vào sự đóng góp nhỏ bé của tôi. Chúa vẫn chờ tôi góp phần nhỏ của tôi để Chúa dọn tiệc.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh đầy lòng thương xót. Sự đóng góp của chúng con nhỏ bé quá, ít oi quá, Chúa không chê. Chúa bẻ bánh ra phân phát, các môn đệ cứ phân phát mãi mà không hết. Chúa bẻ chính mình ra, bẻ cuộc đời của Chúa ra để phân phát. Xin cho đời con thành tấm bánh nhỏ, dâng hiến hết cho Chúa, xin Chúa bẻ đời con cho gia đình, cho anh em, cho biết bao người còn đói khát lương thực thiêng liêng, bao người hèn mọn, lầm than vất vưởng, không ai chăn dắt. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT II PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 6, 16 – 21
16 Chiều đến, các môn đệ xuống bờ Biển Hồ, 17 rồi xuống thuyền đi về phía Ca-phác-na-um bên kia Biển Hồ. Trời đã tối mà Đức Giêsu chưa đến với các ông. 18 Biển động, gió thổi mạnh. 19 Khi đã chèo được chừng năm hoặc sáu cây số, các ông thấy Đức Giêsu đi trên mặt Biển Hồ và đang tới gần thuyền. Các ông hoảng sợ. 20 Nhưng Người bảo các ông : “Thầy đây mà, đừng sợ !”
Suy niệm :
Các môn đệ lên thuyền, trời đã tối mà chưa thấy Thầy. Biển động, gió thổi mạnh các môn đệ cố sức chèo chống. Con thuyền của đời chúng con đầy sóng gió, sóng gió bên ngoài, sóng gió trong lòng. Chúng con cố sức chèo chống mà chẳng thấy Chúa đâu, Chúa vắng mặt để chúng con nổ lực chiến đấu, có trải qua sóng gió thì mới cứng cáp vững vàng lên, vắng Chúa thì đức tin của chúng ta mới trưởng thành. Khi mệt mỏi đuối sức thì Chúa xuất hiện. Chúa đi trên mặt biển đến với các ông. Chúa đến thật âm thầm lặng lẽ, các môn đệ hoảng sợ. Chúa đến với chúng ta cũng rất âm thầm, bất ngờ, bằng nhiều cách, Chúa đi trong bóng đêm, chúng ta có nhận ra Chúa xuất hiện lúc nào trong cuộc đời mình không? Nhất là lúc gặp nguy hiểm, đuối sức.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Con thuyền đời của chúng con cứ lênh đênh trôi nổi mãi, cả đời long đong lận đận tìm kiếm, đi hoài không tới bến. Vì thuyền chúng con chở nặng những thứ thuộc thế gian, nó chiếm hết chỗ dành cho Chúa : vật chất, của cải, danh vọng, thuyền đời con chất chứa những hận thù, ganh tỵ, nhỏ nhen ích kỷ, Xin cho chúng con dọn sạch mọi thứ thuộc thế gian, để dành chỗ cho Chúa. Xin cho con nhận ra Chúa vẫn âm thầm hiện diện khi chúng con gặp nguy hiểm, thử thách, để Chúa sẽ dẹp yên mọi sóng gió, đem thuyền về tới bến yêu thương. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
02-05-2019, 07:37 AM
CHÚA NHẬT III PHỤC SINH C
Tin Mừng : Ga 21, 1 – 19
15 Khi các môn đệ ăn xong, Đức Giêsu hỏi ông Simon Phêrô : “Này anh Simon, con ông Gioan, anh có mến Thầy hơn các anh em này không ?” Ong đáp : “Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy.” Đức Giêsu nói với ông : “Hãy chăm sóc chiên con của Thầy.”
Suy niệm :
Phêrô, người đánh cá đã theo Chúa, gần gũi gắn bó với Chúa, được Chúa yêu thương dạy dỗ, được chứng kiến bao phép lạ Chúa làm. Để chọn một thủ lãnh đứng đầu cả Hội Thánh, Chúa hỏi Phêrô chỉ có một câu hỏi duy nhất. Chúa không kiểm tra về kiến thức, thần học, Chúa cũng không hỏi về Kinh Thánh hay một câu giáo lý nào. Nếu Chúa hỏi về luật, về giáo lý chắc là Phêrô cũng bí. Nhưng Chúa chỉ hỏi : “Anh có yêu mến Thầy không?”. Chúa muốn Phêrô phải khẳng định đến ba lần, thật chân thành. Chỉ một điều duy nhất là :
“Con có yêu mến Thầy hơn những người này không?”
Yêu Chúa hơn tất cả mọi thứ khác, gia đình, bạn bè, thân thích, yêu mến Chúa hơn vật chất của cải, yêu mến Chúa hơn cả bản thân. Có lòng yêu mến Chúa thì Chúa tin tưởng trao phó đoàn chiên, người yêu mến Chúa thì nhất định cũng yêu thương chiên của Chúa, chăn dắt chiên của Chúa, thí mạng sống mình vì đoàn chiên, như Chúa đã thí mạng sống mình.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh đầy lòng thương xót. Chúa chọn Phêrô người đánh cá, đặt làm vị thủ lãnh xây dựng nền tảng Hội Thánh. Xin Chúa gìn giữ Đức Thánh Cha Phanxicô, Ngài đã được Chúa chọn, để thay thế Phêrô lãnh đạo dân Chúa. Ngài cũng là con người thấp hèn, mặc lấy sự yếu đuối. Xin ban cho Ngài ơn khôn ngoan, sáng suốt và sức mạnh, để dẫn dắt đoàn chiên Hội Thánh. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT III PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 6, 22 – 29
24 Khi dân chúng thấy Đức Giêsu cũng như các môn đệ đều không có ở đó, thì họ xuống thuyền đi Ca-phác-na-um tìm Người. 25 Khi gặp thấy Người ở bên kia Biển Hồ, họ nói : “Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ vậy ?” 26 Đức Giêsu đáp : “Thật, tôi bảo thật các ông, các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã lấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê. 27 Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh.
Suy niệm :
Họ đi tìm Chúa, họ tìm Chúa vì được ăn no, lúc khổ cực đói khát thì tìm Chúa, theo Chúa thật tâm đơn thành. Khi được ăn no thì tìm mưu lợi, tìm vật chất, không phải vì tâm tình chân chất đơn sơ, không phải vì lòng yêu mến. Chúng ta tìm Chúa khi bệnh tật, thiếu thốn. Khi no đủ, lương thực dư thừa thì mình tìm vinh quang, danh vị, tiếng khen, không còn khao khát lương thực trường tồn. Chúa nói : Hãy ra công làm việc không phải vì lương thực hư nát. Ai cũng ra công làm việc để mưu sinh, tìm thứ lương thực hư nát, đó là mối quan tâm cần thiết hàng đầu để nuôi sống thể xác, nhưng dù đã no đủ thì vẫn ra công làm việc để xây dựng một cuộc sống sung túc, tìm của cải vật chất.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh đầy lòng thương xót. Chúa nói : “Hãy lo tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn những thứ khác Ngài sẽ thêm cho.” Xin ban cho chúng con lòng yêu mến Chúa, biết tìm Chúa trong mọi công việc hằng ngày. Xin cho chúng con ra công làm việc để tìm lương thực thiêng liêng bằng những việc hy sinh, bác ái ; siêng năng lãnh nhận bí tích. Và trong giờ thánh này, chúng con được nhận lãnh dồi dào ơn Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA SAU CHÚA NHẬT III PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 6, 30 – 35
30 Khi ấy, đám đông dân chúng hỏi Đức Giêsu rằng : “Vậy chính ông, ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông ? Ông sẽ làm gì đây ? 31 Tổ tiên chúng tôi đã ăn Man-na trong sa mạc, như có lời chép : Người đã cho họ ăn bánh bởi trời.” 35 Đức Giêsu bảo họ : “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, chẳng hề phải đói ; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ !”
Suy niệm :
Chúa Giêsu mạc khải Bánh Hằng Sống, bánh vật chất không đem lại cho ta sự sống đời đời. Thiên Chúa đã ban cho ta một quà tặng khác. Không phải là một vật gì cụ thể, mà là một loại lương thực Từ Trời Xuống, không giống loại lương thực Manna. Đó là chính Ngài, Bánh Trường Sinh ban sự sống đời đời. Chúa là Quà Tặng cho con người, ở thế gian không thể có món quà nào giá trị và chan chứa tình yêu như Quà Tặng Thiên Chúa ban. Ngài ban nhưng không, không giới hạn số lượng, không tính kể thời gian. Chúng ta được lãnh nhận mãi mãi, mọi thứ món hàng nào cũng có lúc hết, nhưng Qùa Tặng Thiên Chúa ban không bao giờ vơi cạn. Nhưng để được nhận Món Qùa với trọn vẹn giá trị thì phải có lòng tin.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh đầy lòng thương xót. Bí tích Thánh Thể là Món Qùa vô giá Chúa ban tặng cho chúng con. Lòng thương xót của Chúa thể hiện trong Bí Tích Tình Yêu vô cùng sâu đậm. Và lời hứa : “Ai đến với tôi, chẳng hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ.” Chúa thực hiện mãi mãi. Xin ban cho chúng con lòng khao khát kết hiệp cùng Chúa trong bí tích Thánh Thể, và siêng năng đến thờ lạy, tôn kính và cầu nguyện với Chúa hiện diện trong bí tích Thánh Thể mỗi ngày. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT III PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 6, 35 – 40
35 Đức Giêsu bảo họ : “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, chẳng hề phải đói ; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ !” 36 Nhưng tôi đã bảo các ông : các ông đã thấy tôi mà không tin. 37 Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài, 38 Vì tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi. 39 Mà ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.
Suy niệm :
Thế giới hôm nay người ta chỉ tôn thờ duy vật, tin cái gì cụ thể. Tại sao tin Chúa, Người có gì để chúng ta tin ? Chẳng có phép lạ, chẳng có vinh quang, tin Chúa cũng chẳng có bánh ăn, chẳng được lợi lộc gì ? Chúng ta phải chọn lựa, phải chiến đấu, phải kiên trì đứng vững trước muôn vàn cám dỗ chung quanh, những thứ đem lại cho thân xác rồi có ngày sẽ hết, ăn rồi vẫn đói, uống rồi vẫn khát, xác thịt rồi cũng hư nát, trở về bụi đất. Chúng ta hướng về sự sống đời đời. Chúa Giêsu lương thực, là nguồn sống. Trước hết là phải có lòng tin, không phải vì dấu lạ, vì được ăn no. Dù đời mình có tang thương, bầm dập, nghèo đói, dù bị đày đọa, thất bại cay đắng tủi nhục thì vẫn tin. Chúa Giêsu sẽ gìn giữ tất cả chúng ta bằng máu, bằng cái chết của Ngài, Ngài sẽ không loại ai ra khỏi chương trình cứu độ của Ngài.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh đầy lòng thương xót. Bánh Thánh Thể từ chất liệu tự nhiên của con người, Chúa đã biến đổi thành siêu nhiên, thành Thịt thành Máu Chúa, Ngôi Lời hóa thành nhục thể. Sự sống của chúng con kết hợp với Thịt Máu Chúa. Bản chất phàm hèn chúng con hòa nhập với bản chất Thiên Chúa. đất trời hòa với nhau. Xin cho con tin vào mầu nhiệm kỳ diệu của bí tích Thánh Thể.
THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT III PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 6, 44 – 51
Phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha, thì sẽ đến với tôi. 46 Không phải là đã có ai thấy Chúa Cha đâu, nhưng chỉ có Đấng từ nơi Thiên Chúa mà đến, chính Đấng ấy đã thấy Chúa Cha. 47 Thật, tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời. 48 Tôi là bánh trường sinh. 49 Tổ tiên các ông đã ăn Manna trong sa mạc, nhưng đã chết. 50 Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. 51 Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.
Suy niệm :
Chúa Giêsu vẫn tiếp tục diễn từ mạc khải bánh nuôi dưỡng con người, là chính Thịt Máu Người trong bí tích Thánh Thể. Chúa tha thiết mời gọi chúng ta đến dự Bữa Tiệc Người đã dọn sẵn, Tiệc Thánh là cách biểu hiện cách đậm đà nhất tình yêu của Người, sự kết hợp con người với Thiên Chúa. Hãy đến mà ăn : “Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời”. Như trên bờ Biển Hồ, Chúa Phục Sinh dọn sẵn bữa ăn thân thương cho môn đệ, Chúa yêu thương trìu mến, trao cho từng môn đệ : “Anh em đến mà ăn.” Chúa cầm lấy bánh trao cho các ông, rồi cá, Người cũng làm như vậy. (Ga 21,12-13)
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh. Mỗi lần chúng con tham dự Thánh Lễ là Chúa lại thân tình dọn cho chúng con Bữa Tiệc tràn đầy tình yêu thương. Chúa tha thiết mời gọi chúng con “Anh em hãy đến mà ăn.” Hãy đến đón nhận “Bánh Chúa ban tặng” là món ăn bổ dưỡng đem lại sự sống cho chúng con. Xin cho chúng con vui mừng và luôn khao khát đón nhận Thánh Thể Chúa mỗi ngày. Xin cho cuộc đời của chúng con ban tặng lại cho anh em, để chính chúng con trở thành bánh nuôi dưỡng mọi người chung quanh chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT III PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 6, 52 – 59
52 Khi ấy, người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói : “Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được ?” 53 Đức Giêsu nói với họ : “Thật, tôi bảo thật các ông : nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. 54 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, 55 vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. 56 Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy.
Suy niệm :
“Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được ?” Người Do Thái họ đa nghi. Chúa Giêsu cho họ thịt có vẻ như thức ăn trần tục, nhưng thật ra, chúng ta được chia sẻ sự sống Chúa Kitô đã Phục Sinh, và đã được Thần Khí biến đổi, để thông ban cho chúng ta sự sống.
Qua những cử chỉ hữu hình, chúng ta tham dự vào thực tại vô hình, và sống kết hợp với Chúa Kitô Phục Sinh. Trong Tiệc Thánh, chúng ta thật sự nhận lãnh Mình và Máu Chúa Kitô trong hình thức của bánh và rượu. Chúa Kitô Phục Sinh tự biến mình thành thức ăn nuôi dưỡng cho chúng ta được sống đời đời.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, đang hiện diện trước mặt chúng con trong hình thức tấm bánh. Tấm Bánh là chính Thịt Chúa bẻ ra. Chúng con được hưởng nguồn sống dồi dào. Xin tha thứ cho chúng con vì những lần chúng con từ chối rước Chúa, những lần chúng con rước Chúa một cách vô tình, ơ hờ lãnh đạm, những lần chúng con không chuẩn bị tâm hồn, đã rước Chúa bất kính. Xin Chúa tha thứ cho biết bao người đã dày đạp Chúa trong tâm hồn tội lỗi nhơ uế, và những sự xúc phạm Thánh Thể Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT III PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 6, 51. 60 - 69
51 Tại hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giêsu đã nói : “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời.” 60 Nghe rồi, nhiều môn đệ của Người liền nói : “Lời này chướng tai quá ! Ai mà nghe nổi ?”
67 Vậy Đức Giêsu hỏi Nhóm Mười Hai : “Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao ?” 68 Ông Simon Phêrô liền đáp : “Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai ? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. 69 Phần chúng con, chúng con đã tin và nhận biết rằng chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa.”
Suy niệm :
Làm sao những người nghe Chúa Giêsu lại có thể tin rằng “Người con của ông thợ mộc Giuse” lại từ Thiên Chúa mà đến. Và ngày nay, làm sao chúng ta có thể tin rằng chúng ta cần đến Thánh Thể. Người ta vẫn sống mà không cần Thánh Thể.
Cũng như nhiều môn đệ nói : “Lời này chướng tai quá.” Chúng ta cũng cho rằng : người ta sống nhờ cơm bánh, nhờ của cải, nhờ đam mê, lạc thú xác thịt, chứ Thánh Thể đâu có nuôi sống được thể xác, đâu có chữa lành thân xác bệnh tật ?” Chúa Giêsu mạc khải cho chúng ta loại lương thực đem lại sự sống đời đời : Con Thiên Chúa xuống trần, để thông ban chính sự sống của Thiên Chúa.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con nhiều lần muốn bỏ Chúa, vì “Lời của Chúa chướng tai quá!”. Xin ban cho chúng con lòng tin vững vào Lời Chúa, bỏ Chúa chúng con biết theo ai ? Thế gian chỉ đem lại cho chúng con những bất an, sợ hãi. Dù sống trong vật chất sung túc, dù những lạc thú vây quanh, nhưng mất đi sự sống thì có ích lợi gì ? Chỉ có Chúa mới đem lại cho chúng con sự sống, hạnh phúc, và bình an. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
09-05-2019, 06:03 PM
CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH C
Tin Mừng : Ga 10, 27 – 30
27 Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng : “Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi ; tôi biết chúng và chúng theo tôi. 28 Tôi ban cho chúng sự sống đời đời ; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. 29 Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha. 30 Tôi và Chúa Cha là một.
Suy niệm :
“Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi, tôi biết chúng và chúng theo tôi.” Hôm nay tuần IV mùa Phục Sinh, Lễ Chúa Chiên Lành, dành cho các vị mục tử, sứ mạng cao cả của người mục tử theo bước chân Mục Tử Giêsu, mang tâm tình Mục Tử Giêsu. Mục Tử Giêsu được sai đến thế gian để quy tụ đoàn chiên.
Con chiên nghe tiếng người mục tử. Tiếng người mục tử thay mặt Mục Tử Giêsu, nói lời Giêsu, nghe lời dạy dỗ của Giêsu. Người mục tử chăm sóc đàn chiên bằng tình yêu thương, bảo vệ từng con chiên. Làm sao chúng ta hiểu hết được bao nỗi khó khăn trên bước đường đầy gian nan thử thách. Không có người mục tử nào không phải chịu nhiều hy sinh cho đoàn chiên. Các ngài hết sức nổ lực, cố gắng để dẫn dắt chiên đi trên con đường đầy gai chông, sói dữ. Để không ai cướp mất chúng.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu, Mục Tử Nhân Lành đầy lòng thương xót. Chúng con đặt dưới chân thánh giá Chúa những mục tử đang dẫn dắt chúng con. Xin ban Đức Thánh Cha Phanxicô của chúng con ơn khôn ngoan và sức mạnh, kiên cường trước mọi thử thách. Xin cho Đức Giám Mục giáo phận chúng con, đầy ơn Chúa để sáng suốt trước muôn vàn khó khăn. Xin cho cha Xứ của chúng con, tấm lòng tha thiết yêu mến đoàn chiên, yêu thương chăm sóc chiên bệnh tật, quy tụ chiên lạc trở về đoàn chiên. Lạy Chúa, con tín thác nơi lòng thương xót Chúa.
THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 10, 1 – 10
1 Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng : “Thật, tôi bảo thật các ông : Ai không đi qua cửa mà vào ràn chiên, nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy là kẻ trộm, kẻ cướp. 2 Còn ai đi qua cửa mà vào, người ấy là mục tử. 3 Người giữ cửa mở cho anh ta vào, và chiên nghe tiếng của anh ; anh gọi tên từng con, rồi dẫn chúng ra. 4 Khi đã cho chiên ra hết, anh ta đi trước và chiên theo sau, vì chúng nhận biết tiếng của anh. 5 Chúng sẽ không theo người lạ, nhưng sẽ chạy trốn, vì chúng không nhận biết tiếng người lạ.”
Suy niệm :
Khi lãnh nhận bí tích Rửa tội, Chúa đã trao cho chúng ta trách nhiệm của người mục tử, được nhận ân sủng để làm tròn sứ mạng ngôn sứ - tư tế - vương giả, dù trong bậc sống nào, chúng ta vẫn là người mục tử chăn dắt những con chiên Chúa trao. Cha mẹ lo chăm sóc, dẫn dắt chiên con cái, hiến mạng, hy sinh vì gia đình, vì anh em, vì dân Chúa, vì giáo xứ, vì đoàn thể, vì các em học sinh giáo lý. Chúa trao cho chúng ta những chiên còn lạc đàn, những chiên đang mang thương tích, bệnh tật trong tâm hồn và thể xác. Những chiên còn xa lạ, lạc loài, chưa được quy tụ về một đoàn chiên và một Chủ Chăn
Lời nguyện :
Lạy Mục Tử Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa là Cửa để quy tụ đoàn chiên. Tiếng của Chúa yêu thương, dẫn dắt chúng con. Chúa tha thiết mời gọi, Chúa gọi tên từng con chiên, Chúa biết rõ từng con chiên, biết từng bệnh tật, thói quen, tính xấu của chúng con. Thế gian, kẻ trộm hằng rình rập để lôi kéo chúng con : những lợi lộc, toan tính, dụ dỗ, danh vị, lợi lộc, giết hại, phá hủy. Xin đừng để chúng con rơi vào cạm bẫy kẻ thù. Xin cho chúng con nên giống khuôn mẫu của Mục Tử Giêsu. Để dẫn dắt những chiên Chúa trao cho chúng con, đừng để mất một con chiên nào. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA SAU CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 10, 22 - 30
25 Đức Giêsu nói : “Tôi đã nói với các ông rồi mà các ông không tin. Những việc tôi làm nhân danh Cha tôi, những việc đó làm chứng cho tôi. 26 Nhưng các ông không tin, vì các ông không thuộc về đoàn chiên của tôi. 27 Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi ; tôi biết chúng và chúng theo tôi. 28 Tôi ban cho chúng sự sống đời đời ; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. 29 Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha. 30 Tôi và Chúa Cha là một.
Suy niệm :
Tất cả những ai nghe Tiếng Mục Tử Giêsu và tin Lời Người đều thuộc về Người. “Chiên nghe tiếng người Mục Tử, sẽ được ban sự sống đời đời.” Chúng ta được nghe Tiếng Giêsu, nghe Lời Giêsu, Người sẽ ban cho ta sự sống, không bao giờ phải sợ diệt vong. Lời Chúa vẫn vang lên, Lời Chúa trong mỗi Thánh Lễ. Lời Chúa trong từng trang Kinh Thánh, được công bố trên chính miệng lưỡi chúng ta. Nghe Lời Giêsu, chúng ta không sợ đi lạc. Đọc Lời Chúa, chúng ta mạnh mẽ bước đi mà không sợ kẻ thù, Lời Ngài nung chảy vàng khối, Lời Ngài phá đổ tội lỗi. Sống Lời Chúa, chúng ta không bao giờ sợ diệt vong.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa bảo vệ, gìn giữ từng con chiên, chung quanh chúng con, sói dữ luôn rình chờ, kẻ trộm cũng rình rập cướp lấy. Làm sao chúng con thoát khỏi mọi bẫy giăng, khỏi nanh vuốt. Cám dỗ vây bọc chung quanh, thế gian nhiều vẻ đẹp, nhiều lạc thú. Lời kẻ lạ mê hoặc quyến rũ. Chúng con như con chiên hiền lành giữa bầy sói hung dữ. Mục Tử Giêsu hiến mình để bảo vệ đoàn chiên, “Không ai cướp được chúng khỏi tay tôi.” Xin cho chúng con nghe tiếng Chúa, loại trừ lời thế gian, lời kẻ lạ, đi theo tiếng Chúa chúng con sẽ được sự sống. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 12, 44 – 50
Khi ấy, Đức Giêsu lớn tiếng nói rằng : 47 “Ai nghe những lời tôi nói mà không tuân giữ, thì không phải chính tôi xét xử người ấy, vì tôi đến, không phải để xét xử thế gian, nhưng để cứu thế gian. 48 Ai từ chối tôi và không đón nhận lời tôi, thì có quan tòa xét xử người ấy : chính lời tôi đã nói sẽ xét xử người ấy trong ngày sau hết.
Suy niệm :
Dân được Thiên Chúa chọn vẫn mù quáng không nhận ra Đấng đã đến với họ, mặc dù trong thâm tâm, họ vẫn nể trọng, vẫn ngưỡng mộ Ngài. Họ đã tận mắt chứng kiến bao phép lạ Người làm, chính tai họ được nghe những Lời Người giảng dạy, “Mọi người đều tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng Người” (Mt 4,22). Nhưng tin vào Thiên Chúa và đòi hỏi lại là chuyện khác. Để họ tin thì Thiên Chúa phải là Đấng theo ý họ muốn, phải đáp ứng đòi hỏi của họ.
Lòng tin của chúng ta cũng giống như họ. Lời Người đến với chúng ta giữa bao nỗi lo âu, và thường thì chúng ta không cảm thấy có bổn phận đáp ứng, “Cứ để từ từ xem !”. Chúng ta đã chối bỏ chính Thiên Chúa và chân lý của Ngài khi làm điều trái Lời Người dạy. Chúa không xét xử, nhưng chính Lời Người sẽ xét xử chúng ta.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa đến thế gian không phải để xét xử thế gian, nhưng để cứu thế gian. Lòng thương xót của Chúa mãi mãi không bao giờ cạn, Chúa không kết án chúng con, dù chúng con biết bao lần vấp phạm ngã sa. Chúa lại chờ đợi để tha thứ. Xin cho chúng con tin nghe Lời Chúa dạy, tuân giữ và quảng đại thực hành, đem Lời Chúa đến với anh em. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 13, 16 – 20
16 Sau khi rửa chân cho các môn đệ, Đức Giêsu nói : “Thật, Thầy bảo thật anh em : tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi. 17 Anh em đã biết nhưng điều đó, nếu anh em thực hành thì thật phúc cho anh em !... 20 Ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy.”
Suy niệm :
Trước khi dạy các môn đệ bài học khiêm nhường trong sứ mạng được sai đi, Chúa Giêsu đã thực hiện việc rửa chân cho các ông. Công cuộc rao giảng là phục vụ, là tôi tớ của Thiên Chúa, không phải để mình được tôn vinh, tất cả đều quy về Đấng đã sai đi. Tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Người môn đệ phải hết sức khiêm tốn để Chúa lớn lên còn tôi nhỏ lại. Lòng kiêu ngạo làm ta chỉ cố gắng để gặp chính mình, chứ không phải gặp Chúa.
“Ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy”. Sứ mạng Chúa Giêsu không chỉ trao cho các linh mục tu sĩ, nhưng trao cho tất cả mọi người, không ai được loại trừ mình khỏi sứ mạng này. Chúa sai chúng ta đi trong mọi môi trường sống, không bao giờ chấm dứt việc truyền giáo. Chúng ta không lo bị từ chối, vì ai từ chối môn đệ của Chúa là từ chối chính Chúa.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Trong bầu khí linh thánh này, Chúa lại đến phục vụ chúng con trong bí tích Thánh Thể. Chúa phải ở lại với chúng con luôn mãi vì chúng con u tối, vô dụng. Chúng con được Chúa sai đi, nhưng chẳng thực hành được bao nhiêu. Xin Chúa giúp chúng con thi hành lệnh truyền của Chúa trong gia đình, giữa những người thân, giữa xóm làng, trong nơi làm việc. Xin cho chúng con là chứng nhân, để mọi người đều được nhận ra tình yêu của Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 14, 1 – 6
1 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : “Anh em đừng xao xuyến ! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. 2 Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở. 3 Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. 4 Và Thầy đi đâu thì anh em biết đường rồi.” 5 Ông Tô-ma nói với Đức Giêsu : “Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao biết được đường ?” 6 Đức Giêsu đáp : “Chính Thầy là con đường, là sự thật, và là sự sống. Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.”
Suy niệm :
Trước khi Chúa Giêsu đi vào cuộc thương khó, Người vẫn còn lo lắng, Người biết các ông còn nhiều yếu hèn, làm sao có thể chịu nổi biến cố kinh hoàng sắp diễn ra. Chúa hết sức an ủi môn đệ : “Anh em đừng xao xuyến.” Hãy tin vào Thầy, anh em sẽ được dự phần trong nhà Cha Thầy. “Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở.” Cũng có “chỗ” cho chúng ta nữa. “Chỗ ở” không có ý nghĩa như nhà đất ở thế gian. Chúng ta không phải lo lắng như ở thế gian, không lo chỗ ở, lo ăn, lo mặc, lo mọi thứ nhu cầu nữa. Nơi ở của Thiên Chúa là trọn vẹn chính Ngài, trong Ngài. Ngài đã dọn chỗ, chính Thiên Chúa sẽ phục vụ : “Chính Thầy là đường.”
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Trên con đường cuộc đời của chúng con còn nhiều gian nan, làm sao chúng con khỏi băn khoăn bao nỗi xao xuyến lắng lo. Chúng con đến đây với Chúa trong giờ này, được nghe lời an ủi nâng đỡ của Chúa đang nói với chúng con : “Hãy tin vào Thầy.” Xin cho chúng con vững tin vào Chúa, để Chúa ở đâu thì xin cho chúng con được ở đó với Chúa, ngay bây giờ và sau này cũng ở trong nhà của Chúa mãi mãi. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 14, 7 – 14
11 Anh em hãy tin Thầy : Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy ; bằng không thì hãy tin vì công việc Thầy làm. 12 Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy, thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm. Người đó còn làm những việc lớn hơn nữa, bởi vì Thầy đến cùng Chúa Cha.
Suy niệm :
Chúa tha thiết mời gọi : “Hãy tin Thầy”. Ít ra hãy tin những công việc Người đã làm. Ai tin thì người đó cũng sẽ làm được những việc Người làm. Khi sống đời làm người, Chúa là con người giống chúng ta, là con bác thợ mộc, nhưng những lời giảng dạy của Chúa làm người ta thán phục. Chúa Giêsu đã làm phép lạ, chữa lành bệnh tật, trừ quỷ, cho kẻ chết sống lại. Chúa nói : Ai tin thì cũng sẽ làm được những việc ấy. “Nếu đức tin của anh em bằng hạt cải, thì bảo núi này dời xuống biển, nó cũng sẽ tuân lệnh.” Chỉ cần có đức tin, chúng ta sẽ làm được bất cứ điều gì. “Ai tin thì còn làm những việc lớn hơn nữa.”. Chúa Giêsu lên cùng Chúa Cha, nhưng vẫn đồng hành cùng Hội Thánh, Hội Thánh hôm nay là những việc lạ lùng hơn thời Chúa Giêsu. Số người tin theo vượt trội hơn biết bao nhiêu lần. Mỗi ngày có biết bao người được rửa tội, hằng ngày cử hành biết bao Thánh Lễ, và vô vàn người tham dự.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con đến đây trong giờ cầu nguyện này, vì tin Chúa là Con Thiên Chúa đã bằng lòng ở lại đây với chúng con. Chúng con tin Chúa Cha là Đấng hằng yêu thương nên vẫn ở trong Con Một của Ngài, ngày đêm ngự trong Thánh Thể. Chúng con tin Đấng dẫn dắt, soi sáng chúng con là Chúa Thánh Thần cũng ở cùng Chúa trong tình yêu hiệp nhất. Xin Ba Ngôi Thiên Chúa kết hiệp chúng con trong tình yêu. Chúng con yêu mến, thờ lạy và ngợi khen muôn đời. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
16-05-2019, 05:22 PM
CHÚA NHẬT V PHỤC SINH C
Tin Mừng : Ga 13, 31-33a. 34-35
33a “Hỡi anh em là những người con bé nhỏ của Thầy, Thầy còn ở với anh em một ít lâu nữa thôi. 34 Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau ; anh em hạy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. 35 Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ Thầy ở điểm này : là anh em có lòng yêu thương nhau.
Suy niệm :
Những ngày Chúa Giêsu sắp rời khỏi thế gian để lên cùng Cha, Người không còn ở lại với các môn đệ bằng thân xác con người, Người gọi các môn đệ thật dịu dàng tình thương mến. Như người mẹ yêu thương con nên luôn thấy nó là đứa con bé nhỏ của mình, dù nó càng lớn càng nhiều lần phạm lỗi, thì người mẹ vẫn thấy nó nhỏ bé dại khờ. Chúa cũng biết các ông còn yếu kém. Ba năm ở với các môn đệ, dạy dỗ nhiều điều, nhưng các ông vẫn chẳng lớn lên. Người tha thiết dạy các môn đệ một bài học sau cùng là : “Hãy yêu thương nhau.”Giờ đây, Chúa cũng đang trìu mến gọi chúng con đầy tràn thương mến : “Hỡi các con là những người con bé nhỏ của Thầy”, hãy đến đây nghe lời dạy dỗ yêu thương của Thầy : “Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ Thầy là : Anh em hãy yêu thương nhau.”
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con đang ở bên Chúa đây, Chúa biết chúng con vẫn luôn yếu đuối dại khờ, dù nghe Lời Chúa hằng ngày, nhưng đứa con bé nhỏ vẫn cứ mãi quên điều răn yêu thương Chúa dạy. Xin tha thứ cho những lần chúng con giận ghét anh em, xin bỏ qua cho chúng con những lần chúng con nói xấu anh em, xin quên đi những lần chúng con thiếu xót lòng bác ái với anh em, làm ngơ trước những khổ đau của anh em. Xin ban cho chúng con một trái tim biết yêu thương, biết mở rộng để đón nhận cả những người đã xúc phạm, mắc lỗi với chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT V PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 14, 21 – 26
21 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : “Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy. 22 Ông Giu-đa, không phải Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, nói với Đức Giêsu : “Thưa Thầy, tại sao Thầy phải tỏ mình ra cho chúng con, mà không tỏ mình ra cho thế gian ?” 23 Đức Giêsu đáp : “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy.
Suy niệm :
Chúa Giêsu tiếp tục diễn từ mạc khải về Chúa Cha. Tình yêu nên một, Chúa Giêsu và Chúa Cha là một, lời của Chúa Giêsu là lời của Chúa Cha. Chúng ta được gia nhập vào gia đình Thiên Chúa. Chúng ta bước vào sự sống mầu nhiệm của Ba Ngôi Thiên Chúa, cùng chia sẻ cho nhau tất cả. Chúa Cha ở trong Người, Người ở trong Chúa Cha. “Ai yêu mến thì giữ lời Người. Cha và Người sẽ yêu mến và đến ở lại trong người ấy.” Điều kiện duy nhất để ở lại trong tình yêu Thiên Chúa là : “Tuân giữ lời Chúa Giêsu dạy”. Lời Chúa Giêsu dạy như lời trăn trối trong bữa tiệc ly : “Anh em hãy yêu thương nhau.”
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con đến với Chúa trong giờ này, chúng con đang lắng nghe lời Chúa dạy, chúng con tin Chúa là gương mặt hữu hình của Chúa Cha vô hình, nơi đây lòng thương xót của Chúa được thể hiện, nhất là trong bí tích Thánh Thể, Chúa hiện diện thật trước mặt chúng con. Xin ban cho chúng con lòng yêu mến Chúa, vâng nghe lời Chúa dạy : Yêu thương anh em chân thành. Xin ban cho chúng con thêm lòng tin, để hằng ngày chúng con mong giờ phút được ở bên Chúa, là nguồn hạnh phúc đời con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA SAU CHÚA NHẬT V PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 14, 27 – 31a
27 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi. 28 Anh em đã nghe Thầy bảo : ‘Thầy ra đi và đến cùng anh em.’ Nếu anh em yêu mến Thầy, thì hẳn anh em đã vui mừng vì Thầy đi về cùng Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha cao trọng hơn Thầy.
Suy niệm :
Điều hạnh phúc nhất là khi lòng ta bình an. Sự bình an thật không phải nhờ của cải vật chất, vì của cải không đem lại sự bình an trong tâm hồn. Cũng không phải nhờ danh vọng, thành đạt trong cuộc sống là bình an, vẫn có những người chức tước, địa vị mà lại tìm đến sự giải thoát khỏi cuộc đời. Cái mà người ta vội vã kiếm tìm mọi thứ vui chơi, đam mê, hưởng thụ các thú vui của thế gian, họ lầm tưởng đó là bình an, nhưng nó chỉ chóng qua giây lát. Và khi ta mang trong lòng sự giận ghét, ganh tỵ, ích kỷ thì không bao giờ tìm thấy được bình an.
Chúa Giêsu hứa ban bình an, không phải thứ bình an theo kiểu thế gian. Sự bình an của Chúa sẽ không còn lo lắng xao xuyến, không phải sợ hãi, dù kẻ thù có mưu hại, dù thế gian có ghét bỏ, dù nghèo hay cả cái chết cũng không làm ta sợ hãi. Đó mới chính là bình an của Chúa, bình an đích thực.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con đang ở với Chúa thật thân tình, thật gần gũi. Giờ phút này, chúng con tìm được sự bình an giữa muôn vàn lo lắng, vất vả của cuộc sống. Chúa vẫn yêu thương mời gọi : “Tất cả những ai vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng”. Xin cho chúng con hiểu rằng, chỉ có đến với Chúa, chúng con mới tìm được sự bình an đích thực. Có Chúa thì không có gì phải xao xuyến sợ hãi nữa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT V PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 15, 1 – 8
1 "Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. 2 Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi ; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. 3 Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em. 4 Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em. Cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái, nếu không gắn liền với cây nho, anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy.
Suy niệm :
Cành nào không sinh trái thì bị chặt đi. Muốn sinh nhiều trái thì phải cắt tỉa đi những phần bị khuất trong bóng tối, bị yếu đuối, ẻo lả, bệnh tật. Những tính hư, nết xấu, những khuyết tật của bản thân. Cắt tỉa sẽ làm ta đau đớn để cùng mang thương tích với Chúa. Thân Nho Giêsu chịu cắt tỉa đau đớn, chịu băm vằm tan nát để đâm chồi và tuôn tràn nhựa sống cho cành, cuộc đời ta không có đau khổ, không có gian nan thử thách thì không sinh hoa trái, chúng ta chịu cắt tỉa để nên công chính.
Ai cũng phải chịu cắt tỉa, cha mẹ chịu cắt tỉa vì gia đình, vì con cái. Thành viên trong giáo xứ, trong hội đoàn, cắt tỉa tính độc đoán, ích kỷ, ganh tị, chia rẽ. Cành nào chịu cắt tỉa nhiều, chịu nhiều đau khổ, nhiều thử thách sẽ sinh nhiều trái.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa khao khát chúng con kết hiệp với Chúa, như cành nho gắn liền với thân nho, xin cho con đừng bao giờ xa lìa Thân Nho, là nguồn sống của chúng con. Xin Chúa cứ cắt tỉa con, cắt bỏ mọi nhành sâu, mọi tính xấu, kiêu ngạo, lười biếng, tham lam. Xin loại bỏ mọi giận ghét, ganh tỵ trong lòng chúng con, đừng để những cành sâu làm đời con thành vô dụng vì không sinh hoa trái. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT V PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 15, 9 – 11
9 Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. 10 Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người.
Suy niệm :
Chúa Cha yêu mến Thầy thế nào, thì Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Chúa yêu thương các môn đệ như tình yêu của Chúa Cha yêu Con Một Người. Tình yêu vô biên, không đo lường, không giới hạn, ngôn ngữ tầm thường của con người không thể diễn tả cho đủ được. Chúa Giêsu yêu mà không đòi hỏi điều gì, chỉ nài xin chúng ta ở lại trong tình thương đó chớ đừng từ chối. Khi yêu mến ai thì ta sẽ không làm điều gì phạm lỗi với người ấy, yêu Chúa thì tuân giữ và vâng nghe lời Người. Yêu mến Chúa thì làm gì cũng được, và còn làm những việc ngoài khả năng của mình.
Ở lại trong tình thương của Thầy. Tình yêu thì không chấp nhận kiêu ngạo ích kỷ, hận thù, không có ảnh hưởng của Satan, gia đình có tình yêu thì hạnh phúc, yêu thương, đầm ấm, cộng đoàn có Giêsu ở cùng thì không có bất hoà, chia rẽ, ganh tỵ. Ở lại với Giêsu là có niềm vui.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Xin cho chúng con khao khát ở lại trong tình yêu của Chúa, xin cho chúng con ở lại trong Lời của Chúa, xin cho chúng con biết bám chặt vào Chúa, như cành nho gắn liền với thân nho, đừng để điều gì lôi kéo con ra khỏi Chúa : dù gian truân, cùng khốn, nghèo đói, bệnh tật, dù có phải chết thì xin cho chúng con vẫn ở lại trong Chúa, không có gì có thể lôi kéo chúng con ra khỏi tình yêu của Chúa. Con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT V PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 15, 12 – 17
12 Đây là điều răn của Thầy : anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. 13 Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. 14 Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em thực hiện những điều Thầy truyền dạy. 15 Thầy không còn gọi anh em là tôi tớ nữa, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy nghe được nơi Cha Thầy, Thầy đã cho anh em biết.
Suy niệm :
Chúa Giêsu không đòi hỏi điều gì trừ tình yêu thương. Chúa thấy rõ con người yếu hèn của chúng ta. Ganh đua, tranh giành, hận thù ganh ghét. Các môn đệ tranh nhau địa vị xem ai lớn hơn ai. Trong suốt thời gian ở với Chúa Giêsu, chắc cũng có lần các môn đệ tranh cãi, bất hòa. Điều đó vẫn thường có trong cộng đoàn, trong gia đình, trong đoàn thể, trong giáo xứ, trong xã hội, những xung đột, bất hoà xảy ra rất nhiều. Dù là đời sống gia đình, tu sĩ, dù linh mục, Chúa cũng dạy một điều răn đó, vì tất cả đều là con người yếu đuối. Bây giờ không còn là lời mời gọi nữa, nhưng là lệnh truyền. Chúng ta phải thực thi lệnh truyền : Anh em hãy yêu thương nhau.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa ban cho chúng con một điều răn mới, cũng là lệnh truyền của Chúa là “Hãy yêu thương nhau.” Điều răn này không dễ thực hiện, nếu không ở trong Chúa. Xưa nay, yêu người gần gũi thân thiết còn khó, mà Chúa dạy còn phải yêu cả người xa lạ, yêu kẻ thù, kẻ xúc phạm, làm thiệt hại chúng con. Yêu người khó tính, dở hơi, yêu cả người xấu tính, nóng nảy, cố chấp, vì đó là lệnh truyền. Xin ban cho chúng con một trái tim giống Chúa, để luôn tha thứ và yêu thương như Chúa đã yêu. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT V PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 15, 18 – 21
18 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng :”Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước. 19 Gỉa như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, đã tách anh em ra khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em. 20 Hãy nhớ lời Thầy đã nói với anh em : tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em. Nếu họ đã tuân giữ lời Thầy, họ đã tuân giữ lời anh em.
Suy niệm :
Chúng ta đang ở giữa thế gian, nhưng không thuộc về thế gian. Số phận người tín hữu là bị thế gian ghét bỏ. Biết bao nhiêu người đã chịu bách hại. Người công giáo sống công chính mà vẫn chịu mọi sự chống đối, bất công. Khi chúng ta cố gắng sống tinh thần theo Tin Mừng : ngay thẳng, chính trực và yêu thương, thì gặp phải chống đối, thù ghét, có khi ngay chính trong gia đình của mình. Không ai biết đầu mối của sự hận thù là gì, và cũng không ai muốn gây ra sự hận thù, trừ ma quỷ, kẻ muốn gây ra mọi thứ xáo trộn, là kẻ tạo nên mọi tình huống đưa đến sự hận thù, chia rẽ, bất hòa. Chúng ta không thể nhận ra bộ mặt thật của chúng. Chính vì sợ thế gian ghét bỏ, nên cuối cùng chúng ta đã chọn thế gian, đó là vũ khí của ma quỷ.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Từ khi lãnh nhận bí tích Rửa tội, Chúa đã chọn và tách chúng con ra khỏi thế gian, để làm dân riêng của Chúa, chúng con đã được thuộc về gia đình của Chúa. Khi chúng con sống công chính, thì chúng con lại trở thành kẻ thù của những kẻ thuộc về thế gian. Xin Chúa gìn giữ chúng con, xin ban thêm lòng tin và sức mạnh, để chúng con quyết tâm chiến đấu mà không nản lòng trái trước mọi thử thách. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
31-05-2019, 07:13 PM
CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH C
Tin Mừng : Ga 14, 23 – 29
24 Lời anh em nghe đây, không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy. 25 Các điều đó, Thầy đã nói với anh em. 26 Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em. 27 Thầy để lại bình an cho anh em. Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi.
Suy niệm :
Chúng ta nghe Lời Chúa Giêsu, có lúc ta không hiểu, hoặc có khi cố tình không muốn hiểu, Lời làm ta bối rối. Chúa Giêsu biết sự giới hạn của con người, xác thịt lại yếu đuối, nên không bỏ mặc ta, Người đã xin Chúa Cha ban Thánh Thần, Thánh Thần sẽ dạy chúng ta, sẽ soi lòng mở trí, Thánh Thần sẽ ban thêm sức mạnh, ơn khôn ngoan để chúng ta có lòng tin vào Chúa Giêsu, yêu mến Chúa Giêsu, tuân giữ những điều Chúa dạy. Thánh Thần là hơi thở, là nguồn sống, là hoa trái. Tin vào Chúa Thánh Thần, cầu nguyện với Ngài, yêu mến Ngài, cảm tạ Ngài. Đấng bàu chữa ở cùng ta luôn mãi. Chúa Thánh Thần an ủi lòng ta, ở lại trong ta đã từ lâu rồi. Thánh Thần dẫn ta đi vào sứ mạng Chúa trao phó, Thánh Thần dẫn ta đi vào hàng con cái. Ta gọi Thiên Chúa là Cha nhờ Thánh Thần.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con đang được ở đây để nhìn ngắm Chúa ngự trong bí tích Thánh Thể, được nghe Lời của chính Chúa nói, được công bố Lời Chúa trên môi miệng chúng con. Xin ban Thánh Thần cho chúng con, để chúng con biết Lời Chúa đang muốn chúng con làm gì ? để chúng con nhớ lại tình yêu Chúa đã dành cho chúng con, những điều tốt đẹp Chúa đã ban cho chúng con trong cuộc đời. Chúng con cảm tạ, ngợi khen và tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 15, 26 --- 16,4a
26 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : “Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy đã sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là Thần Khí Sự Thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy. 27 Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng, vì anh em ở với Thầy ngay từ đầu. 16 1 “Thầy đã nói với anh em các điều ấy, để anh em khỏi bị vấp ngã.
Suy niệm :
Khi cho chúng ta trở thành con cái Thiên Chúa, Chúa Giêsu bày tỏ cho chúng ta biết mối liên hệ thâm sâu của Thiên Chúa, về mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Sự kết hợp giữa Ba Ngôi Vị : Cha – Con – và Thánh Thần là Thần Khí chung của cả Ngôi Cha và Con. Là con cái trong gia đình của Thiên Chúa, chúng ta được biết những gì thuộc về Thiên Chúa. Nhưng là người phàm, chúng ta chẳng thể hiểu thấu mầu nhiệm từ Thiên Chúa. Chúa Giêsu, Người Anh Cả phải đến hòa nhập thân phận con người, để tỏ lộ mọi điều bí ẩn nơi Thiên Chúa. “Thầy cho anh em biết tất cả những gì Thầy biết nơi Cha Thầy.” Nhưng cần có Chúa Thánh Thần, Thần Khí Sự Thật, Người sẽ làm chứng về Chúa Giêsu, dạy cho chúng ta biết mọi điều Chúa Giêsu đã thực hiện nơi thế gian.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Các môn đệ ở với Thầy ngay từ đầu cuộc đời rao giàng công khai, còn chúng con được gia nhập gia đình Thiên Chúa đã nhiều năm. Được Chúa Thánh Thần dẫn dắt đi vào tình yêu Thiên Chúa Ba Ngôi. Được nghe lời chính Chúa giảng dạy cho các môn đệ năm xưa, được tham dự vào mọi biến cố trong cuộc đời của Chúa qua biết bao chứng nhân trong suốt chiều dài lịch sử. Xin cho chúng con tiếp tục sứ mạng làm chứng, để mỗi ngày thêm nhiều người được tham dự vào gia đình Hội Thánh, được làm con Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA SAU CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 16, 5 – 11
5 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : “Bây giờ Thầy đến cùng Đấng đã sai Thầy, và không ai trong anh em hỏi : ‘Thầy đi đâu ?’ 6 Nhưng vì Thầy nói ra các điều ấy, nên lòng anh em tràn ngập ưu phiền. 7 Song, Thầy nói thật với anh em : Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em ; nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em. 8 Khi Người đến, Người sẽ chứng minh rằng thế gian sai lầm về tội lỗi, về sự công chính và việc xét xử : 9 về tội lỗi : vì chúng không tin vào Thầy ; 10 về sự công chính : vì Thầy đến cùng Chúa Cha, và anh em không còn thấy Thầy nữa.”
Suy niệm :
Cái chết và sự Phục Sinh của Chúa Giêsu đã minh chứng sự công chính của Người, dù rằng dưới mắt thế gian, Người là tội nhân, bề ngoài có vẻ là kẻ chiến bại, nhưng sẽ được minh chứng là công chính. Và kẻ thua cuộc rõ ràng là Sa-tan, “vì Thủ lãnh thế gian này đã bị xét xử rồi.” (c.11). Ảnh hưởng của Satan bị hạn chế. Thánh Thần đến định hướng cho lịch sử và hướng dẫn chúng ta đến chân lý toàn diện. Thánh Thần hướng dẫn những vị ra đi loan báo Tin Mừng, ban sức mạnh và những đặc sủng ; những ai đón nhận ơn hoán cải thì Người ban cho họ ơn nhận biết Thiên Chúa, được nhiều khả năng mới mẻ để hoạt động trong Hội Thánh.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Hội Thánh Chúa đã được Thánh Thần hướng dẫn. Hội Thánh xuất hiện những người đầy đức tin, những vị tử đạo, các sứ giả loan báo Tin Mừng.. Thánh Thần ban sức mạnh để chúng con can đảm sống đời chứng nhân. Xin cho chúng con ra đi trong ơn sủng Thánh Thần, làm sáng danh Chúa, sống công chính và sự thật. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 16, 12 – 15
12 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : “Thầy còn nhiều điều phải nói với anh em. Nhưng bây giờ anh em không có sức chịu nổi. 13 Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến.
Suy niệm :
Ba năm đi rao giảng, Chúa Giêsu chuyển tải cho các môn đệ hết mọi điều, tỏ lộ hết mọi bí ẩn, mà trước đó hằng bao thế kỷ : “Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ. Nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán dạy qua Người Con của Ngài.” (Dt 1,1-2). Nhưng các môn đệ chưa thể đón nhận hết được, chỉ khi được lãnh nhận Thánh Thần, các ông mới mạnh dạn rao giảng. Tự trí phàm con người không thể hiểu, dù các bậc thông thái, các nhà thần học cao siêu cũng không thể học cho hết được tất cả mọi điều Chúa truyền dạy. Không ai dám vỗ ngực xưng mình hiểu biết hết Kinh Thánh. Công việc của Chúa Thánh Thần không bao giờ ngưng nghỉ, Ngài không tự mình nói điều gì, nhưng sẽ dẫn chúng ta tới sự thật, Ngài sẽ giải thích cho chúng ta qua từng Lời của Chúa Giêsu. Không có Chúa Thánh Thần, chúng ta không thể đón nhận bằng sức của người phàm.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con được nghe lời Chúa dạy, được học giáo lý nhiều năm, được tham dự vào phụng vụ do chính Chúa truyền lại. Nhưng lòng trí chúng con nhiều khi còn u tối. Xin ban Thánh Thần để chúng con biết ý Chúa muốn, xin ban thêm sức mạnh để chúng con can đảm thực hành lời Chúa dạy, chính Ngài sữ dẫn chúng con tới sự thật toàn vẹn. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 16, 16 – 20
18 Vậy các ông nói : ‘Ít lâu nữa nghĩa là gì ? Chúng ta không hiểu Người nói gì !” 19 Đức Giêsu biết là các ông muốn hỏi mình, nên bảo các ông : “Anh em bàn luận với nhau về lời Thầy nói : ‘Ít lâu nữa, anh em sẽ không trông thấy Thầy, rồi ít lâu nữa, anh em sẽ lại thấy Thầy.’ 20 Thật, Thầy bảo thật anh em : anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi lo buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui.”
Suy niệm :
Chúa Giêsu Ở Giữa Chúng Ta, và chúng ta có thể ý thức sự hiện thật của Người, dù trong lòng không cảm thấy được sự ấm áp. Chính Chúa đã nói : “Anh em sẽ được thấy Thầy, vì Thầy sống và anh em sẽ được sống.”(c.14,19) “Ít lâu nữa, anh em sẽ lại được thấy Thầy.” Điều quan trọng không phải là cảm nhận được sự hiện diện của Người, mà là kiên trì trong đường lối của Người. Để đạt tới đức tin trưởng thành, chúng ta cần nếm cái chua sót thiếu vắng Người trong thời gian có thể dài hoặc ngắn “Ít lâu nữa.” Các môn đệ đã kinh nghiệm điều này trong giờ chết của Thầy, và chúng ta cũng kinh nghiệm thiếu vắng Chúa, nhưng vững niềm tin kiên trì “Ít lâu nữa” cho đến ngày tận thế, khi chúng ta khám phá ra Chúa Kitô vinh hiển mà chúng ta đã từng chờ đợi trong đức tin.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Giữa cuộc sống đầy lo buồn sầu khổ, chúng con tin rằng, Chúa vẫn hiện diện ở giữa chúng con, Chúa hằng yêu thương, an ủi và nâng đỡ khi chúng con xao xuyến, chán nản. Xin ban cho chúng con lòng tin giữa bao chua sót đắng cay của cuộc đời. Chúng con tin rằng chỉ “Ít lâu nữa”, chúng con lại được hưởng hạnh phúc vinh quang bên Chúa. Nỗi lo buồn của chúng con sẽ trở thành niềm vui. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 16, 20 – 23a
20 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : “Thật, Thầy bảo thật anh em : anh em sẽ khóc lóc và than van, còn thế gian sẽ vui mừng. Anh em sẽ lo buồn, nhưng nỗi lo buồn của anh em sẽ trở thành niềm vui.” 21 Khi sinh con, người đàn bà lo buồn vì đến giờ của mình ; nhưng sinh con rồi , thì không còn nhớ đến cơn gian nan nữa, bởi được chan chứa niềm vui vì một người con đã sinh ra trong thế gian. 22 Bây giờ anh em lo buồn, nhưng Thầy sẽ gặp lại anh em, lòng anh em sẽ vui mừng ; và niềm vui của anh em không ai lấy mất được.
Suy niệm :
Thầy Giêsu chịu mọi đau khổ, sỉ nhục và bị kết án chết treo thập giá, các môn đệ hầu như hoàn toàn thất vọng. Ba năm theo Thầy, ba năm được Thầy yêu thương dạy dỗ, ba năm cùng chia sẻ mọi niềm vui khi được hoan nghênh đón nhận, chia sẻ mọi khó khăn thử thách, khi bị từ chối, bị xua đuổi, nhưng vẫn chờ đợi một ngày vinh quang, thế mà chứng kiến Thầy chịu đau khổ, dưới mắt thế gian là một thất bại cay đắng cho đến chết.
Các môn đệ không còn hy vọng gì nữa, như lời Thầy đã nói : “Anh em sẽ khóc lóc than van, còn thế gian sẽ vui mừng.” Thế gian vui mừng vì tưởng rằng giết Chúa Giêsu là họ chiến thắng. Chúa Giêsu an ủi môn đệ, hãy chờ đợi, niềm vui của anh em không ai lấy mất được.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Cuộc đời chúng con cũng nhiều đau khổ, nhiều nỗi xót xa tủi nhục. Khi phải chiến đấu với bao nhiêu gian nan thử thách, khi bị thế gian cười nhạo, bị anh em từ chối, ghét bỏ. Có lúc rơi vào thất vọng, cay đắng ê chề. Chính Chúa lại đến an ủi vỗ về, qua đau khổ sẽ vào vinh quang. Hãy bình an và chờ đợi. Chúa đã Sống Lại. Xin ban cho chúng con lòng kiên trì vững tin vào Chúa, như lời Chúa đã hứa.” Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 16, 23b – 28
23b Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : “Thật, Thầy bảo thật anh em : anh em mà xin Chúa Cha điều gì, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy. 24 Cho đến nay, anh em đã chẳng xin gì nhân danh Thầy. Cứ xin đi, anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn.
Suy niệm :
Lời của Chúa Giêsu thật nồng ấm, trước khi sắp rời khỏi thế gian, rời cuộc đời trần thế. Như người mẹ hằng ở bên cạnh để chăm lo cho đứa con bé nhỏ dại khờ, bây giờ sắp xa rời nó, làm sao yên tâm phó mặc nó giữa muôn vàn thử thách, sóng gió cuộc đời. Chúa cũng mang trái tim đầy tình cảm của người Thầy, người Cha, ngút ngàn yêu thương, lòng đầy lo lắng, những môn đệ còn rất yếu hèn, bé nhỏ dại khờ, rồi đây xa Thầy, các ông sẽ đau buồn thất vọng, liệu các ông có đủ sức vững lòng chờ đợi Người không? Người an ủi vỗ về : “Đừng lo, có Cha Thầy luôn ở bên các con, gặp khó khăn gì thì cứ xin đi, Cha Thầy sẽ ban cho.” Người tha thiết dặn dò, hãy cầu nguyện, cứ xin Cha Thầy. Chúng ta cùng hiệp lòng với Hội Thánh dâng lên Cha tâm tình cầu xin :
Lời nguyện :
Lạy Thiên Chúa, là Cha đầy lòng thương xót. Chúng con cảm tạ tâm tình yêu mến nồng nàn của Chúa Giêsu đã dành cho chúng con. Tâm tình đó chỉ mong cho chúng con được hạnh phúc nơi trần gian đầy khổ ải này. Chúa tha thiết dạy chúng con “Cứ xin đi”. Cứ xin tất cả những nhu cầu của chúng con, cứ xin Cha cả những gì nhỏ nhặt trong cuộc sống. Cứ xin nhân danh Thầy. Giờ đây, chúng con dâng lên Cha những lời cầu xin, những nhu cầu riêng của mỗi người chúng con. Nhân danh Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con niềm vui trọn vẹn giữa muôn vàn thử thách cuộc đời. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
31-05-2019, 07:15 PM
CHÚA NHẬT CHÚA THĂNG THIÊN C
Tin Mừng : Lc 24, 46 – 53
45 Khi ấy, Đức Giêsu hiện ra với các môn đệ và nói : "Có lời Kinh Thánh chép rằng : Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại ; 47 phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. 48 Chính anh em là chứng nhân về những điều này.
Suy niệm :
Khi còn sống với các môn đệ, Chúa tiên báo nhiều lần về cuộc khổ nạn và Phục Sinh, nhưng các môn đệ vẫn không hiểu, cho tới khi Thầy đi vào thương khó thì các ông bỏ trốn hết, và khi Chúa đã Sống Lại các ông vẫn không tin. Bây giờ Lời Kinh Thánh ứng nghiệm. Người nhắc lại từng câu, từng Lời, ban Thánh Thần, mở trí cho các ông hiểu mọi điều mà trước đó các ông không hiểu. Các ông nhớ lại từng biến cố được ứng nghiệm từ các lời ngôn sứ, từ Kinh Thánh.
Các Tông Đồ là những chứng nhân đầu tiên về tất cả mọi điều về Người. Các ngài thay mặt Chúa để tiếp tục chương trình của Thiên Chúa. Mọi người tín hữu được các Tông Đồ truyền lại mầu nhiệm Nước Trời và tình yêu của Chúa Giêsu, những điều các ông được sống, được cảm nghiệm, được biết về Người. Hội Thánh Tông Truyền là niềm tin của dân Chúa lan rộng khắp nơi suốt hơn 2000 năm qua do các Tông Đồ rao giảng.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh đầy lòng thương xót. Từ khi lãnh nhận bí tích Rửa Tội, chúng con đã được lãnh nhận đặc ân : ngôn sứ, tư tế và vương giả, Chúa Phục Sinh ban ơn để chúng con thực hiện sứ mạng của Chúa qua ba đặc ân đó. Xin cho con cảm nhận niềm vui của Chúa Phục Sinh. Xin ban ơn để chúng con thực hiện sứ mạng Chúa trao phó, nhiệt thành làm chứng cho Chúa bằng chính đời sống chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 16, 29 - 33
30 Khi ấy, các môn đệ thưa với Đức Giêsu rằng : “Giờ đây, chúng con nhận ra Thầy biết hết mọi sự, và Thầy không cần phải có ai hỏi Thầy. Vì thế, chúng con tin Thầy từ Thiên Chúa mà đến.” 31 Đức Giêsu đáp : “Bây giờ anh em tin à ? 32 Này đến giờ – và giờ ấy đã đến rồi- anh em sẽ bị phân tán mỗi người mỗi ngả và để Thầy cô độc một mình. Nhưng Thầy không cô độc đâu, vì Chúa Cha ở với Thầy.
Suy niệm :
Theo Thầy Giêsu ba năm, được Thầy yêu thương chăm sóc ân cần, được nghe biết bao Lời Thầy dạy dỗ, được chứng kiến bao phép lạ Người làm, các môn đệ mạnh dạn tuyên xưng lòng tin : “Giờ đây, chúng con nhận ra Thầy biết hết mọi sự, và Thầy không cần phải có ai hỏi Thầy. Vì thế, chúng con tin Thầy từ Thiên Chúa mà đến.”
Nhưng Chúa Giêsu báo trước các ông sẽ hèn nhát bỏ trốn hết, mỗi người mỗi ngả, để Thầy cô độc một mình. Người biết rõ nỗi đau buồn khi nếm cảm nỗi cô độc ngay từ vườn Dầu, nhưng với lòng thấu hiểu, cảm thông lòng người môn đệ yếu đuối, Người không chút gì quở trách hay nặng lời, Chúa lại an ủi, nâng đỡ, muốn các ông đừng quá đau buồn mà cứ bình an, “Thầy không cô độc đâu, vì có Chúa Cha ở với Thầy.”
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con được theo Chúa, được nghe Lời của Chúa, được lãnh nhận biết bao ân sủng từ các bí tích. Chúng con mạnh dạn tuyên xưng đức tin mỗi lần làm dấu Thánh giá, khi đọc kinh Tin Kính, và nhất là khi lãnh nhận Mình Thánh Chúa. Chúng con cảm nhận đức tin của chúng con thật vững, nhưng khi gặp thử thách, chúng con cũng nhiều lần bỏ Chúa, quên Chúa để chạy theo thế gian. Xin Chúa cho chúng con luôn vững tin Chúa vẫn chờ đợi, để mau chỏng trở về bên Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA SAU CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 17, 1 – 11a
1 Nói thế xong, Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện : “Lạy Cha, giờ đã đến ! Xin Cha tôn vinh Con Cha, để Con Cha tôn vinh Cha. 2 Thật vậy, Cha đã ban cho Người quyền trên mọi phàm nhân là để Người ban sự sống đời đời cho tất cả những ai Cha đã ban cho Người. 3 Mà sự sống đời đời đó là nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Giêsu Kitô.
Suy niệm :
Chúa chờ đợi giờ của Ngài, giờ Người bị giương cao trên thập giá, lòng Chúa khao khát thực hiện, muôn ngàn cay đắng sẽ đổ ập trên Người. “Lạy Cha, giờ đã đến” Chúa không trốn chạy, Người đón nhận “giờ” đau thương này, “giờ” Người lên ngôi, “giờ” Chúa Cha tôn vinh, được đăng quang. Cái chết của Chúa là chiến thắng để tôn vinh Cha. Chúng ta cầu nguyện cho “giờ” của mình, chúng ta không sợ hãi, không trốn tránh, mà sẵn sàng đón nhận.
Đó là giờ chiến đấu cam go nhất, chúng ta tin tưởng nhìn lên cái chết của Chúa, hướng về Chúa, lòng bình an dù là giờ Chúa gọi, hạnh phúc vì được về cùng Chúa, về gia đình trên trời. Chết là bắt đầu một sự sống mới, sự sống đời đời cho tất cả những ai nhận biết và tin vào Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và tin nhận Chúa Giêsu Kitô. Ai tin nhận Người trước mặt thiên hạ thì người đó cũng được tin nhận trước mặt Thiên Chúa.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con quỳ đây nhìn lên Chúa chịu treo trên thánh giá. Chúng con tin Chúa là Đấng duy nhất và chân thật. Xin cho cuộc đời chúng con làm tôn vinh danh Cha, khi đón nhận thập giá mỗi ngày. Xin cho danh Cha cả sáng nơi mọi người tín hữu, để mọi người được nhận biết Cha. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 17, 11b – 19
11b Khi ấy, Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng : “Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như Chúng ta. 12 Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, con đã canh giữ và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh.
Suy niệm :
Chúa Giêsu cầu nguyện cho các môn đệ, Người cầu nguyện cho Hội Thánh của Người, vì Người đã giao phó cho Hội Thánh chính sứ mạng của Người. Nhiệm vụ hàng đầu của Hội Thánh sẽ là nhận biết danh Thiên Chúa. Người Kitô giáo nếu chỉ biết nói yêu thương, yêu thương, thì còn nghèo nàn biết bao. Cho dù Hội Thánh ở vào tình huống nào, sứ mạng đặc biệt và không thay thế được của Hội Thánh vẫn là gìn giữ và rao truyền sự hiểu biết chân chính về Chúa Cha và điều răn mà Con của Người đã ban.
Chúa Giêsu cũng muốn hễ ai thuộc về Người thì nhận biết Thiên Chúa. Điều này đòi hỏi phải hiểu sâu Lời Chúa, kiên trì trong cầu nguyện và tham dự các buổi phụng tự của cộng đoàn tín hữu. Khi thực hành những điều này, chúng ta sẽ nhận được ơn trợ giúp của Thánh Thần, Đấng trao ban các ơn hiểu biết và khôn ngoan. (tr. chú giải)
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa dâng lời nguyện hiến tế chính mạng sống của Chúa để cầu nguyện cho Hội Thánh. Chúng con quỳ đây dưới chân thánh giá, để dâng giờ cầu nguyện này cho Hội Thánh. Xin Chúa đổ tràn Thần Khí Chúa trên vị lãnh đạo Hội Thánh, để chính các ngài thánh hiến đời mình cho dân Chúa, trong ơn khôn ngoan và thánh thiện. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 17, 20 – 26
20 Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, 21 để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong Chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con 22 Phần con, con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một.
Suy niệm :
Chúa Giêsu cầu nguyện cho các môn đệ và cho tất cả những ai tin lời các môn đệ làm chứng cho Người. Chúa cầu nguyện cho mọi người tín hữu, cho những người tin vào Con Thiên Chúa, mọi dân, mọi nước, mọi sắc tộc, tất cả những ai tin đều trở thành chi thể của Chúa, thành một dân tộc.
Chúa cầu nguyện cho Hội Thánh của Người nên một. Được nên dấu chỉ hợp nhất trong một thế giới bị phân hóa. Từ thời đó đã có những nhóm sống tách biệt với nhau trong đức tin, Chúa Giêsu cũng thấy trước sự phân rẽ của giáo hội, Chính Thống, Tin Lành… Người cầu nguyện và mời gọi mọi người tín hữu cầu nguyện cho sự hiệp nhất.
Sự hiệp nhất của Hội Thánh công giáo nghĩa là toàn cầu, trong đó không ai thấy mình là xa lạ. Một Hội Thánh duy nhất bất phân, nhờ có cùng một Thần Khí. Tuyên xưng Chúa Kitô thì chưa đủ; người ta còn phải thấy được ở giữa họ một Hội Thánh duy nhất và hiệp nhất nữa.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con cầu xin Chúa gìn giữ chúng con trong sự hiệp nhất. Hiệp nhất trong gia đình, hiệp nhất trong hội đoàn, trong giáo xứ, xin cho Hội Thánh Công Giáo chúng con được hiệp nhất trong các bậc lãnh đạo. Và tất cả những ai tin vào Chúa đang bị phân rẽ, được hiệp nhất với nhau trong tôn thờ và yêu mến. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 21, 15 – 19
15 Sau khi dùng bữa với các môn đệ tại Biển Hồ Ti-bê-ri-a, Đức Giêsu Phục Sinh hỏi ông Simon Phêrô : “Này anh Simon, con ông Gioan, anh có mến Thầy hơn các anh em này không ?” Ông đáp: “Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy.” Đức Giêsu nói với ông : “Hãy chăm sóc chiên con của Thầy.”
Suy niệm :
Chúa Giêsu trao quyền Mục Tử Giáo Hoàng đầu tiên cho Phêrô, thay mặt Chúa để chăn dắt đoàn chiên Hội Thánh. Chúa không chọn một người tài giỏi, đạo đức, hiểu biết. Chúa chọn Phêrô, một người đánh cá ít học, Chúa chọn không theo tiêu chuẩn của thế gian. Chúa gọi đúng cái tên Simon của anh, lý lịch là con ông Gioan. Để trao một trách nhiệm vô cùng quan trọng cho vị Giáo Hoàng đầu tiên, việc rất thực tế và thủ tục đơn giản nhất là cái tên do cha mẹ đặt cho. Và cũng không thiếu nguồn gốc cha mẹ : Ông Simon là con ông Gioan. Chúa không xét về mức độ đạo đức, cũng không tuyển chọn vào trình độ học vấn, kiến thức, bằng nọ cấp kia. Cuộc phỏng vấn có một câu : “Có yêu mến Thầy hơn những anh em này không ?”
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Trong giờ phút trang trọng và linh thánh này, Chúa lại hỏi mỗi người chúng con : “Con có yêu mến Thầy không ?” Chúa ơi ! Chúng con rất muốn thưa với Chúa : “Lạy Chúa ! Chúa biết con yêu mến Chúa nên mới đến với Chúa trong giờ thánh này.” Nhưng Chúa ơi ! Khi trở về với thế gian, con lại quên Chúa mất rồi, con yêu mọi thứ khác, tiền bạc, công việc, gia đình, các thú vui… Xin ban cho chúng con thêm lòng yêu mến Chúa, vì tự sức con người phàm hèn, chúng con không thể yêu Chúa được bao nhiêu, xin cho chúng con mỗi ngày thêm một chút lòng yêu Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 21, 20 – 25
20 Khi ấy, ông Phêrô quay lại, thì thấy người môn đệ Đức Giêsu thương mến đi theo sau ; ông này là người đã nghiêng mình vào ngực Đức Giêsu trong bữa ăn tối và hỏi : “Thưa Thầy, ai là kẻ nộp Thầy ?”
Suy niệm :
Trong suốt trang Tin Mừng Gioan, tác giả đã tự đặt cho mình một cái tên thật dễ thương : “Người môn đệ Đức Giêsu thương mến.” Không biết là có đúng Thầy Giêsu thương mến ngài hơn các môn đệ khác không ? Nhưng đối với ông, lòng yêu mến Thầy Giêsu bằng cả trái tim, ông đã cảm nhận được tình yêu Thầy yêu mình như thế nào.
Ngay từ đầu, Gioan đã bỏ cả sự nghiệp, bỏ gia đình, bỏ lại cha già đang cùng làm việc trên thuyền để theo Thầy. Trong thời gian theo Thầy, Gioan thường nhạy bén nhận ra Thầy trước các môn đệ khác. Ông đã nói cho Phêrô biết “Thầy đó” khi thấy Người đi trên mặt biển mà mọi người tưởng là ma. Khi nghe nói xác Thầy bị mất, lòng yêu mến khiến ông chạy thật nhanh tới mồ trước. Và khi mọi người còn nghi ngờ thì ông và Phêrô đã tin, tuy chưa thấy Thầy mà chỉ thấy ngôi mộ trống.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con cảm nhận tình yêu của thánh Gioan thật thắm thiết, như đứa trẻ nũng nịu trong lòng người mẹ, khi ông nghiêng mình dựa đầu vào ngực Chúa. Và chắc chắn không người mẹ nào nỡ từ chối lời cầu xin của con mình. Giờ đây, chúng con tin Chúa đang ở thật gần bên chúng con, Chúa chờ đợi chúng con ngả đầu tựa bên ngực Chúa, chỗ trái tim Chúa đang đập từng nhịp đập yêu thương. Xin cho chúng con cảm nhận tình yêu Chúa dành cho chúng con, để dám xưng mình là người môn đệ khờ dại bé nhỏ mà Thầy Giêsu thương mến. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
06-06-2019, 11:03 AM
CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG
Tin Mừng : Ga 20, 19 – 23
19 Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến đứng giữa các ông và nói : “Bình an cho anh em!” 20 Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa.
Suy niệm :
Trong lúc các môn đệ còn hoang mang lo sợ thì Chúa Phục Sinh đến đứng giữa các ông. Lời chào đầu tiên là lời chúc bình an. Sự hiện diện của Chúa là sự bình an.
Các môn đệ ngỡ ngàng, chính mắt họ được nhìn thấy Thầy, vẫn là Thầy hiền hậu đầy tình yêu mến. Các môn đệ còn ngại ngùng, Người lại gần sát bên, thân tình cho các ông xem dấu đinh, đặt tay rờ vào vết thương ở cạnh sườn. Các dấu tích làm lòng người môn đệ xúc động, được xem thấy, được đụng chạm vào vết tích tình yêu, lòng xót xa rung động, đồng thời tràn đầy niềm vui vì được thấy Chúa.
Lời chúc bình an dành cho người đang lo lắng buồn phiền, bình an cho người đang mất Chúa trong tâm hồn, bình an cho người môn đệ đang sợ hãi trên bước đường trần thế. Chúa Phục Sinh đến bên người môn đệ.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh đầy lòng thương xót. Chúa Phục Sinh đến đứng giữa các môn đệ, và giờ đây, Chúa cũng đến đứng giữa chúng con, Chúa vượt qua những cánh cửa đóng kín, Chúa phá bỏ những rào cản thế gian, Chúa hiện diện giữa chúng con dù lòng chúng con còn bao nhiêu bất toàn thiếu sót; còn những sợ hãi nghi ngờ. Mỗi lần chúng con tìm đến với Chúa thì quà tặng của Chúa là bình an. Xin cho chúng con đem bình an của Chúa đến cho anh em. Tha thứ cho những người có lỗi với chúng con. Sự tha thứ là món quà tình yêu đem lại sự bình an. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN X THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 5 ,1 – 12
1 Thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. 2 Người mở miệng dạy họ rằng : 3 “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. 4 Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp. 5 Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. 6 Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng. 7 Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương.
Suy niệm:
Những lời chúc phúc của Chúa Giêsu thật trái ngược với những điều mà chúng ta đang lao mình tìm kiếm trong cuộc sống thế gian. Chúa Giêsu dạy cho chúng ta biết niềm hy vọng lớn nhất là các mối phúc trong bản hiến chương này. Những giáo huấn của Chúa Giêsu thật nhẹ nhàng, không buộc nhặt, gò ép, mà bắt đầu bằng lời hứa, bằng ơn ban “Phúc thay”. Con người sống để tìm hạnh phúc, mà Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta con đường hạnh phúc đích thực, đó là chiếm được Nước Trời, là được “Mặt giáp mặt” với Thiên Chúa. Lời hứa này vượt tiêu chuẩn trần gian. Nước Trời là phần phúc dành cho họ. Chúng ta được hun đúc để nên giống hình hài, dung mạo, vóc dáng của Chúa Giêsu, giống cuộc đời Chúa Giêsu.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa dạy chúng con phải có lòng thương xót như Cha trên trời, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Xin cho chúng con biết tìm hạnh phúc trong các mối phúc Chúa dạy, mang trái tim của Chúa để biết xót thương, an ủi người sầu khổ, nâng đỡ những người bị bách hại, khích lệ những ai sống công chính. Nhất là lòng thương xót đối với những người sống gần gũi bên cạnh chúng con. Xin cho chúng con sống xứng đáng để được gọi là con Thiên Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN X THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 5, 13 – 16
13 “Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi. 14 “Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được.
Suy niệm:
Muối : Làm cho món ăn ngon hơn, muối để ướp đồ ăn khỏi hư thối, muối còn dùng để sát trùng. Cuộc sống hôm nay có nhiều điều hư hoại, thối rữa, xã hội băng hoại, người môn đệ là muối để ướp lại, để làm cho cuộc sống đậm đà, có ý nghĩa, hạt muối Giêsu đã tan biến, thấm vào cuộc đời, vào thế giới bằng vị mặn của tình yêu, người môn đệ thấm muối tình yêu Giêsu và tan biến giữa gia đình, giữa cuộc đời.
Anh sáng: Sống giữa thế gian đầy ánh sáng, ánh sáng tự nhiên của mặt trời, trăng sao, ánh sáng đủ màu sắc rực rỡ của đèn điện, của nền văn minh tiến bộ. Nhưng bóng tối vẫn đang len lỏi ở khắp mọi nơi, trong tâm hồn của con người, trong gia đình, trong nhiều dân tộc. Bóng tối của hận thù, tội lỗi, dục vọng, bóng tối của tà thần, của tiền bạc, gây hấn, bất hoà, ly dị, phá thai. Xã hội ngập đầy bóng tối của tệ nạn, của đam mê xác thịt.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Một chút muối làm cho thức ăn ngon hơn, đem sức khỏe cho mọi người, một ngọn đèn đem lại ánh sáng là niềm vui và hạnh phúc cho cả nhà. Xin Chúa biến đổi cuộc đời chúng con thành muối mặn, dám chịu hao mòn, tan biến để đem lại hương vị đậm đà cho cuộc sống thiếu muối hôm nay. Xin Chúa thắp sáng cuộc đời chúng con bằng ngọn lửa yêu mến, chịu tiêu hao như ngọn nến, để tỏa sáng và sưởi ấm cho những người đang ở trong bóng tối, đang cô đơn lạnh lẽo, thiếu hơi ấm tình người và thiếu ánh sáng Tin Mừng. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN X THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 5, 17 – 19
17 “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. 18Vì, Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. 19Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời.
Suy niệm:
Trước bao nhiêu lề luật mà họ buộc phải giữ, khi Chúa Giêsu đến, họ không đồng tình vì thấy Chúa giữ luật không giống như họ, họ đặt ra những luật : ăn chay, giữ ngày Sabát thật nghiêm ngặt, không vào nhà người ngoại, người tội lỗi vì sợ ô uế. Và các truyền thống như rửa tay, rửa chén bát khi dùng bữa, tẩy rửa cho khỏi ô uế. Còn Chúa Giêsu và các môn đệ thì dùng bữa với người tội lỗi, ngày Sabát thì chữa bệnh, các môn đệ của Người cũng chẳng giữ chay, họ cho là Chúa Giêsu đến để gây rối, phá bỏ các luật ông Môisen đã dạy. Nhưng, Chúa Giêsu tóm lại các lề luật chỉ còn có luật mến Chúa, yêu người, mà chính họ lại không tuân giữ.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa không muốn chúng con phải vác gánh nặng lề luật, nhưng cũng không được bỏ một luật nào. Chỉ cần lòng yêu mến Thiên Chúa, và yêu thương người là chúng con không vấp phạm một luật nhỏ nào, vì người ta sẽ nhận biết chúng con là môn đệ của Chúa qua bộ đồng phục tình yêu. Xin cho chúng con yêu mến Chúa hết lòng, hết sức, và thực thi lòng yêu thương, bác ái với tất cả mọi người. Để những ai tiếp xúc với chúng con, họ sẽ nhận ra Thiên Chúa tình yêu đang hiện diện. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN X THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 5, 20 – 26
21 “Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng : Chớ giết người; ai giết người, thì đáng bị đưa ra toà. 22Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết : Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hoả ngục thiêu đốt.
Suy niệm:
Điều răn thứ năm dạy “Chớ giết người”. Chúa Giêsu dạy ta yêu thương tôn trọng những người anh em bé nhỏ, thua kém, thấp hèn nhất. Chúng ta giận anh em là giết họ trong lòng mình, chúng ta làm bao nhiêu việc lành, đi lễ, cầu nguyện, đọc kinh thật nhiều nhưng trong lòng cứ nuôi mối hận thù với anh em thì những việc ta làm đâu có ích lợi gì. Hãy đón nhận người anh em vào trái tim mình, xóa bỏ mọi giận hờn, tha thứ cho người có lỗi với mình thì bù đắp được tội lỗi của mình.
“Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo.” Chúng ta không có quyền xét đoán, chỉ một mình Thiên Chúa mới có quyền xét đoán. Chúng ta quyết tâm không nói xấu anh em, không làm tổn thương bất cứ một anh em nào.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Điều răn này Chúa còn dạy chúng con sống bác ái, khi chúng con từ chối yêu thương anh em là chúng con đã phạm tội. Một người anh em gặp nạn, dở sống dở chết về thể xác hay tinh thần mà chúng con không giúp đỡ là chúng con đã giết họ. Xin cho những người mẹ yêu thương bảo vệ con của mình khi còn trong bào thai vô tội. Xin cho đời sống hôn nhân bền vững trong yêu thương, lòng tha thứ sẽ gìn giữ và xóa bỏ mọi lỗi lầm, để cứu những gia đình ly dị, đổ vỡ. Và sự ác đang giết con người bằng những hóa chất độc hại. Lương thực lành mạnh đang bị hủy diệt vì ô nhiễm. Xin Chúa thương xót. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN X THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 5, 27 – 32
27 “Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Chớ ngoại tình. 28 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi. 29 Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy móc mà ném đi; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục. 30 Nếu tay phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy chặt mà ném đi; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân phải sa hoả ngục.
Suy niệm:
Chúa Giêsu dạy giữ luật trọn hảo. Vì con người yếu đuối, không ai là vô tội, nên hậu quả của tội chúng ta phải gánh chịu. Chúa không muốn chúng ta phải chết vì tội lỗi nên Chúa đền thay tất cả. Vì tội ngoại tình, toàn thân ta đều mang dấu vết ô nhục, nên Chúa chịu chết trần truồng, không áo che thân. Vì mắt ta mù tối : của cải, vật chất dục vọng làm mờ mắt, nên Chúa để họ bịt mắt Chúa mà nói bao lời sỉ nhục, xúc phạm. Vì tay ta vấy nhuộm bao nhiêu tội lỗi nên Chúa chịu đóng đinh giang tay đau đớn, trên thánh giá. Chúa chịu mọi sự đòn vọt tan da nát thịt, chịu kết án oan ức, chịu mọi sự sỉ nhục, mọi nỗi đau khổ vì tội hận thù, ghen ghét, nói hành nói xấu. Chúa trung thành yêu thương đến cùng, trong khi con người cứ bội phản với Chúa. Nếu Chúa cứ công minh xử phạt thì phần chi thể nào của chúng con cũng đáng bị cắt bỏ nó đi. Nếu chúng ta được sống với một thân thể nguyên vẹn mà mất phần linh hồn thì nào ích lợi gì.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa nhân từ, yêu thương vô cùng. Cuộc Thương Khó và Tử Nạn của Chúa đã chữa lành cho chúng con. Xin cho chúng con, khi yếu đuối lỡ phạm, sẽ mau sám hối sớm nhất có thể, để được sống trong ơn thánh của Chúa. Xin đừng để chúng con phải mãi mãi mất ân nghĩa với Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN X THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 5, 33 – 37
33“Anh em còn nghe Luật dạy người xưa rằng : Chớ bội thề, nhưng hãy trọn lời thề với Đức Chúa. 34Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: đừng thề chi cả. Đừng chỉ trời mà thề, vì trời là ngai Thiên Chúa. 35 Đừng chỉ đất mà thề, vì đất là bệ dưới chân Người. Đừng chỉ Giê-ru-sa-lem mà thề, vì đó là thành của Đức Vua cao cả. 36 Đừng chỉ lên đầu mà thề, vì anh không thể làm cho một sợi tóc hoá trắng hay đen được. 37 Nhưng hễ “có” thì phải nói “có”, “không” thì phải nói “không”. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ.
Suy niệm:
Chúa Giêsu là ánh sáng, là sự thật. Sống theo sự thật là sống theo bản chất con cái Thiên Chúa. Còn lừa đảo, gian dối là môn đệ của Satan. Việc gian dối đã trở thành chuyện bình thường trong cuộc sống, càng tiếp xúc, va chạm nhiều thì càng nhiều gian dối. Người ta cho rằng trung thực là thiệt thòi, là khó sống. Dù trong công việc, ngoài xã hội, nhất là trong gia đình, chúng ta loại trừ sự giả dối, vợ chồng sống trung thực với nhau, cha mẹ không gian dối với con cái, Sự gian dối có một chút lợi lộc của thế gian, qua mắt được người phàm nhưng không qua khỏi sự công bằng của Thiên Chúa. Chúa Giêsu nói : “Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của người, còn những thứ khác người sẽ thêm cho.”
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa dạy : “Có thì nói có, không thì nói không. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ.” Ngày nay, con người chúng con bị nhiễm bệnh nói dối trầm trọng. Thật nguy hại khi lòng trung thực đang mất dần ngay cả trong gia đình, trong thế hệ giới trẻ. Xin Chúa ban cho chúng con thêm lòng tin tưởng trọn vẹn vào Chúa, để giữ vững lòng chân thật. Xin cho gia đình chúng con sống trung thực, vì Chúa là đường là sự thật và là sự sống. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
19-06-2019, 10:25 AM
CHÚA NHẬT LỄ CHÚA BA NGÔI C
Tin Mừng : Ga 16, 12 – 15
13 Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại, và loan báo cho anh em biết những điều sẽ xảy đến. 14 Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em. 15 Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy…
Suy niệm:
Hôm nay, Hội Thánh mừng mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Chúa Giêsu đã mạc khải điều thuộc về Thiên Chúa mà chúng ta không thể hiểu : “Khi nào Thần Khí sự thật đến, Người sẽ dẫn anh em tới sự thật toàn vẹn. Người sẽ không tự mình nói điều gì, nhưng tất cả những gì Người nghe, Người sẽ nói lại.” Chúa Thánh Thần đến không để lập nên một chương trình khác. Nhưng để nói lại những điều Chúa Giêsu đã thực hiện. Dẫn chúng ta tới sự thật toàn vẹn. “Người sẽ tôn vinh Thầy, vì Người sẽ lấy những gì của Thầy mà loan báo cho anh em.” Chúa Thánh Thần làm chứng cho Chúa Giêsu. Ngài không thêm gì, cũng không thực hiện một chương trình nào nữa. Chúa Thánh Thần chỉ là lập lại từng hoạt động của Chúa Giêsu một cách rõ nét hơn, nói lại lời của Chúa Giêsu, trong ơn Chúa Thánh Thần, nhờ Chúa Thánh Thần, chúng ta mới được bước vào mầu nhiệm tình yêu mật thiết của Ba Ngôi Thiên Chúa, và được kết hợp ở trong tình yêu ấy.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con tin thật Chúa đang hiện diện nơi đây : với vinh quang rạng ngời của Chúa Cha ; với thiên tính và nhân tính trọn vẹn của Chúa Con ; cùng với tình yêu tuyệt hảo của Chúa Thánh Thần. Chúng con đến với Thánh Thể Chúa, là được đến với cả Ba Ngôi Thiên Chúa. Cùng với các thiên thần, các Thánh, và Mẹ Maria, chúng con thờ lạy, tôn vinh, cảm tạ tình yêu của Chúa Ba Ngôi đã hiệp nhất cứu chuộc chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN XI THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 5, 38 – 42
38 "Anh em đã nghe Luật dạy rằng : Mắt đền mắt, răng đền răng. 39 Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. 40 Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. 41 Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. 42 Ai xin, thì hãy cho ; ai muốn vay mượn, thì đừng ngoảnh mặt đi.
Suy niệm:
Từ xưa tới nay, thế gian chẳng có ai lại yêu kẻ thù của mình. Chúa Giêsu dạy và đã thực hiện những điều Người dạy. Chúa yêu thương kẻ thù, những người chống đối, thù ghét Chúa. Những người đã hại Chúa thê thảm, nhục nhã, đến nỗi bị đánh đập tàn nhẫn, bị sỉ nhục, bị đóng đinh và chết thảm thương trên thánh giá, Chúa vẫn yêu thương và cầu nguyện cho họ, người ta muốn vả Chúa bao nhiêu cũng được. Người ta lột cả áo trong lẫn áo ngoài của Chúa. Không phải là Chúa bất lực trước thế lực của con người, của bất công, của tàn bạo, nhưng vì Chúa tự giấu đi quyền năng của Chúa, vì yêu thương loài người chúng con, Chúa nêu cho chúng con tấm gương hiền lành, nhẫn nhục, chịu đựng, Chúa muốn dạy chúng con bài học yêu thương.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Nhịn không phải là nhục, là hèn nhát, mà là can đảm, vì chúng con làm được điều người khác không làm được. Khi tha thứ cho anh em, bỏ qua mọi lỗi lầm, những thiệt hại anh em làm cho chúng con, đó không phải là thất bại, là thua thiệt, nhưng là chiến thắng. “Phúc cho ai hiền lành, vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp.” Xin cho chúng con biết chọn cho mình đất hứa làm gia nghiệp, bằng sự hiền lành, nhịn nhục. Xoá đi mọi hận thù, giận ghét trong lòng, để chúng con được hạnh phúc ở đời này và đời sau nữa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN XI THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 5, 43 – 48
43 "Anh em đã nghe Luật dạy rằng : Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. 44 Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. 45 Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính.
Suy niệm:
Chúng ta vẫn xử sự với nhau như thế, ai yêu ta thì ta yêu họ, ai ghét ta thì ta cũng ghét họ. Điều này không có gì là lạ thường. Chúng ta chỉ yêu mình thôi, không nghĩ đến tha nhân, đến đồng loại, sống ích kỷ, thù ghét nhau, nói khoé, nói hành nói xấu, tìm dịp hại nhau.
Chỉ mới bước đầu là yêu đồng loại, yêu những người gần gũi mà chưa thực hiện được. Trong gia đình, vợ chồng thiếu lòng vị tha, bất hoà, thù ghét, ly dị. Cha con chống đối nhau, anh em giành giựt, tố cáo, kiện tụng, xô xát nhau, mẹ chồng nàng dâu ghét nhau, người mẹ thù ghét đứa con trong bụng, giết nó ngay khi nó chưa biết gì về cuộc đời, nó hoàn toàn vô tội, giọt máu của mình mà còn chưa yêu, và thậm chí ngay cả bản thân mà ta cũng thù ghét, để rồi đến độ tự tử, tự giết mình.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Lời Chúa dạy thật khó thực hiện đối với con người yếu đuối, ích kỷ như chúng con. Chúa đã yêu thương và cầu nguyện cho những người sỉ nhục, kết án, giết chết Chúa trên thánh giá. Xin Chúa sẽ biến đổi trái tim chúng con. Xin cho chúng con biết yêu thương anh em, những người xúc phạm chúng con, những người thù ghét chúng con, những người làm chúng con đau khổ, thiệt thòi. Xin cho chúng con là môn đệ của Chúa khi chúng con biết yêu thương, tha thứ cho nhau. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN XI THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 6, 1- 6. 16-18
1 "Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời, ban thưởng. 2 Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. 3 Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, 4 để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.
Suy niệm:
Chúa Giêsu dùng những lời rất thân thiết để nói về Chúa Cha : “Cha của anh em.” “Đấng ngự trên trời ban thưởng.” Người cha thế gian khen thưởng, thì thật vui mừng. Nếu một bậc được mọi người tôn kính, như cha xứ, cha linh hướng, Đức Giám Mục, hoặc được nhà vua ban thưởng, thì ta sung sướng hãnh diện biết bao. Huống chi là Cha, Đấng ngự trên trời, Đấng cao trọng hơn hết mọi người dưới thế, nhưng lại rất gần gũi, thân thương của một người cha, được Người ban thưởng thì hạnh phúc cho chúng ta dường nào. Lời của Chúa Giêsu mang tâm tình của một người anh, muốn bày tỏ cho đàn em biết Cha yêu thương, chăm sóc, lo lắng cho con cái, chỉ có Người mới biết rõ Cha muốn điều gì, và phải làm thế nào để đẹp lòng Cha.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. lối sống giả hình rất dễ thâm nhập vào cuộc sống của chúng con. Là con người, chúng con thường hay phô trương cho thiên hạ thấy, chúng con làm việc bác ái, từ thiện, hãm mình, cầu nguyện, nhưng thích khoe khoang, tự mãn. Xin cho chúng con biết khiêm tốn, một tâm hồn đơn sơ, chân thật, để được Cha trên trời ban ban thưởng. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN XI THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 6, 7 – 15
7 "Khi cầu nguyện, anh em đừng lải nhải như dân ngoại ; họ nghĩ rằng: cứ nói nhiều là được nhận lời.8 Đừng bắt chước họ, vì Cha anh em đã biết rõ anh em cần gì, trước khi anh em cầu xin. 9 "Vậy, anh em hãy cầu nguyện như thế này: "Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời…
Suy niệm:
Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện với Cha là Đấng đầy quyền năng và đầy lòng yêu thương. Kinh Lạy Cha là lời kinh hoàn hảo nhất. Chúa Giêsu muốn đem chúng ta lại gần tình Cha biết bao. Chúng ta rất thường đọc kinh Lạy Cha, nhưng có đọc bằng cách cầu nguyện tha thiết với Cha, hay là chỉ đọc như một thói quen ? Có khi nào đang đọc bỗng dừng lại ở một câu làm ta phải xúc động, hay vì lời đó chạm vào lòng mình? Chúng ta hãy cầu nguyện hằng ngày thật sốt sắng với từng lời kinh này :
Lời nguyện:
“Lạy Cha chúng con ở trên trời.” Thật là một hạnh phúc lớn lao, và vô cùng hãnh diện vì chúng con được gọi Thiên Chúa, Đấng ngự trên trời bằng tiếng cha thân thiết, gần gũi. “Cha”: một từ rất thân thương mà ai cũng có thể gọi được. Dù là một người hèn hạ, thấp kém, hay người tội lỗi đến đâu cũng được thưa : “Lạy Cha chúng con ở trên trời.” Dù là bậc vua chúa, giàu có, địa vị đến đâu, hay cả Đức Giáo Hoàng thì cũng gọi Người bằng tiếng Cha thân mật không hề thay đổi. Cha của chúng con, của hết mọi người, người giàu cũng như người nghèo, trong đó có cả kẻ thù của chúng con nữa. Khi đọc lời này, chúng con cầu nguyện cho mọi người, và nhất là cho những người đang bất bình, thù ghét chúng con. Kẻ thù của chúng con chỉ có ma quỷ, còn tất cả đều là anh em. Xin Cha thương xót chúng con và tất cả những ai đang gặp đau khổ, nghèo đói, bất công. Xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN XI THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 6, 19 – 23
19 "Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, và kẻ trộm khoét vách lấy đi. 20 Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát, và kẻ trộm không khoét vách lấy đi. 21 Vì kho tàng của anh ở đâu, thì lòng anh ở đó.
Suy niệm:
Chúa nói : “Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng ở dưới đất… Vì kho tàng của anh em ở đâu thì lòng anh em ở đó.” Lòng mình hướng cuộc sống ở thế gian, chúng ta làm nô lệ cho của cải thế gian. Cả linh hồn, thể xác, trí khôn, thời gian của ta chỉ lo lắng để tìm kiếm những thứ thuộc về nó, làm nô lệ cho nó, kho tàng, của cải ở đâu thì lòng trí ta ở đó, đâu còn chỗ cho Chúa nữa. Chúa nói : Không thể làm tôi hai chủ, vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được. “Nhưng hãy tích trữ kho tàng trên trời, là kho tàng không bị hư nát.” Tiền của, vật chất cũng rất cần thiết cho đời sống con người. Nhưng phải biết sử dụng nó, nó chỉ là phương tiện cho cuộc sống tạm ở trần gian này, đừng để cho nó trở thành ông chủ xấu, nhưng hãy sử dụng nó như là đầy tớ tốt, làm sao để ta biết khôn ngoan dùng của cải phi nghĩa mà mua lấy linh hồn mình.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa biết chúng con rất yếu đuối, điều cám dỗ mạnh mẽ nhất với chúng con là của cải, vật chất thế gian. Vì tiền bạc mà sinh ra biết bao tội lỗi : tham lam, bất chính, hận thù, chia rẽ. Giờ đây, chúng con đến với Chúa đang hiện diện trong bí tích Thánh Thể. Xin dạy chúng con biết tìm kiếm kho tàng không hư nát. Xin cho chúng con loại trừ khỏi tâm hồn mọi thứ ham muốn của cải bất chính, để chúng con là người quản lý tốt, biết chia sẻ, phân phát cho công bằng những gì Chúa đã ban cho chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN XI THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 6, 24 – 34
31 Vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi: ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây?32 Tất cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó.33 Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho.34 Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.
Suy niệm:
Ngày nào ta cũng lo, vừa mở mắt thức dậy là bao nhiêu sự dồn dập, lo tiền ăn, tiền học cho con, lo cho nhu cầu hằng ngày, lo đau bệnh, người nghèo lo, người giàu cũng lo. Vật chất, của cải, danh vọng, quyền thế là cái đích để con người cứ vất vả đi tìm. Bao lâu còn sống là bấy lâu còn lo tìm kiếm, cả đời vất vả khổ cực vì lo. Đời sống càng tiến bộ thì các nhu cầu đòi hỏi càng cao. Chẳng bao giờ ta bằng lòng thoả mãn với những gì mình có. Hôm nay, Chúa dạy “đừng lo”.
Tất cả những thứ đó dân ngoại vẫn tìm kiếm, chúng ta có Cha mà như không có Cha, cứ sống như dân ngoại, như con mồ côi, dân ngoại họ lo tìm của cải, vật chất, lo làm giàu, còn Cha của ta thật giàu có, còn lo lắng gì nữa. Chúng ta hãy để cho Cha chăm sóc với tất cả tình thương Người dành cho ta, Người muốn yêu thương ta như con trẻ, mà ta lại ngoảnh mặt làm ngơ, chẳng cần Người, muốn thoát ra khỏi sự chăm lo của Người.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa dạy chúng con : “Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa.” Lời của Chúa đầy tình cảm tha thiết, dạy chúng con tìm hạnh phúc trong tình Cha. Xin cho chúng con luôn tin tưởng phó thác cuộc đời trong tay Cha, và hết lòng cảm tạ Thiên Chúa là Cha hằng săn sóc chúng con mọi ngày. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
19-06-2019, 10:26 AM
CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN C
Tin Mừng : Lc 9 – 18 – 24
18 Hôm ấy, Đức Giê-su cầu nguyện một mình. Các môn đệ cũng ở đó với Người, và Người hỏi các ông rằng: "Dân chúng nói Thầy là ai? "19 Các ông thưa: "Họ bảo Thầy là ông Gio-an Tẩy Giả, nhưng có kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, kẻ khác lại cho là một trong các ngôn sứ thời xưa đã sống lại." 20 Người lại hỏi: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai? " Ông Phê-rô thưa: "Thầy là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa."
Suy niệm:
“Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Mỗi người chúng ta hãy trả lời với Chúa : “Đối với tôi, Đức Kitô là ai ?” Ngài đối với tôi có thể còn quá xa lạ : vì Ngài uy quyền, vinh quang, vì Người quá tốt lành, thánh thiện, sáng láng, tôi không dám đến gần hay xứng đáng ở trước mặt Người. Chúng ta có nhận ra dung mạo của Người là em bé nghèo hèn nơi máng cỏ năm xưa ; là anh thợ mộc lao động chung quanh ta. Là người từng tiếp xúc, ăn uống, gần gũi, thân thiết với người tội lỗi. Và Người cũng là một tội nhân bị trói, bị sỉ vả và dẫn đi diễu trên các nẻo đường. Bị kết án chết treo trên thập giá. Phêrô đã tuyên xưng : “Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa.” trong bối cảnh lúc Người đang bị giới thủ lãnh ganh ghét. Chúa Giêsu và các môn đệ không được an toàn ở Galile nữa, nên mới lánh đi nơi khác.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. “Còn con bảo Thầy là ai?” Giờ đây, Chúa đang ở trước mặt chúng con, Chúa hạ mình phục vụ chúng con suốt ngày đêm, Chúa nhỏ bé khiêm nhường trong hình thức tấm bánh. Xin cho chúng con nhận ra dung mạo của Chúa nơi những người anh em nghèo đói, khổ cực, đau buồn, bệnh tật, nơi những người tội lỗi, như chính Chúa cũng là tội nhân. Chúa hiện diện nơi những người gần gũi mà mỗi ngày chúng con gặp gỡ, để chúng con yêu thương, chia sẻ, cảm thông và phục vụ. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN XII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 7, 1 – 5
1 "Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán, 2 vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy; và anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em.
Suy niệm:
Trong thư Rôma nói: “Hỡi người, dù bạn là ai đi nữa mà bạn xét đoán, thì bạn cũng không thể tự bào chữa được. Vì khi bạn xét đoán người khác, mà bạn cũng làm như họ, thì bạn tự kết án chính mình.” (Rm 2,1)
Khi chúng ta xét đoán anh em, là chúng ta kiêu ngạo, muốn dành quyền của Thiên Chúa. Mình là ai, là người hoàn hảo chưa mà có quyền xét đoán, chỉ có Thiên Chúa mới có quyền xét đoán. Chúng ta xét đoán anh em là tự kết án chính mình. Vì “Anh em xét đoán thế nào, thì cũng bị Thiên Chúa xét đoán như vậy. Thánh Phaolô còn nói : “Bạn là ai mà xét đoán người nhà của kẻ khác? Nó đứng hay nó ngã, đó là việc của chủ nó.” (Rm 14,4). Không một ai có thể kết án họ phải mất linh hồn, cho dù họ ở trong tình trạng tội lỗi nào ta cũng không có quyền xét xử. Ngay như Giuda, chúng ta cũng không có quyền xét đoán. Vì không ai biết Giuđa có được cứu thoát không?
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Xét đoán, phê bình là tật xấu, mà nhiều khi nó đã thành thói quen của chúng con, khi gặp gỡ nhau qua vài câu chuyện là chúng con lại bắt đầu phê bình, chỉ trích, nói xấu anh em. Xin Chúa đừng xét đoán chúng con, vì chúng con thật đáng xét bị xét đoán biết bao. Khi chúng con muốn kết án một anh em nào, xin Chúa cho chúng con biết nhìn lại bản thân, để sửa đổi chính mình trước. Xin cho con biết con, xin cho con biết Chúa, xin cho con nhìn thấy Chúa trong anh em, để đừng bao giờ con xét đoán anh em. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN XII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 7, 6. 12 – 14
6 "Của thánh, đừng quăng cho chó; ngọc trai, chớ liệng cho heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân, rồi còn quay lại cắn xé anh em. 12 "Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì Luật Mô-sê và lời các ngôn sứ là thế đó. 13 "Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó. 14 Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy.
Suy niệm:
Có khi nào chúng ta nghĩ đến những ân huệ vô vàn Chúa ban cho chúng ta trong đời mình một cách rộng rãi. Và chúng ta chẳng có một chút tâm tình nào để trân trọng, yêu kính từng giây phút được hưởng những ân huệ đó. Của thánh Chúa ban vô vàn, vô cùng quý giá hơn ngọc trai. Chúng ta đã bao lần đón nhận một cách bất xứng. Thánh Thể cực trọng của Chúa bị chà đạp, dày xéo trong bao tâm hồn tội lỗi. Trong những tâm hồn vô tình hờ hững, không chút lòng yêu mến. Lời của Chúa quý hơn muôn vản báu vật, vậy mà chúng ta thiếu sự tôn kính, coi thường Lời Chúa, đem Lời Chúa ra để tranh cãi, xuyên tạc, giải thích lý lẽ cho hợp với ý mình muốn, sự thiếu hiểu biết, thiếu tôn trọng đó khác nào như “con heo ngu ngốc giày đạp dưới chân, rồi còn quay lại cắn xé.”
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Tình yêu của Chúa, Thánh Thể của Chúa, Lời của Chúa quý hơn vàng bạc châu báu, hơn ngọc trai quý giá. Xin Chúa tha thứ cho chúng con, vì những lần chúng con đón nhận thiếu lòng yêu mến và tôn kính. Xin cho chúng con biết ý thức sự giá trị vô cùng của bí tích Thánh Thể và Lời Chúa, để mỗi ngày, chúng con hằng khao khát được kết hợp với Chúa, mong mỏi đến với Thánh Thể Chúa trong giờ thánh này. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN XII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 7, 15 – 20
15 "Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả, họ đội lốt chiên mà đến với anh em; nhưng bên trong, họ là sói dữ tham mồi. 16 Cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai. Ở bụi gai, làm gì có nho mà hái ? Trên cây găng, làm gì có vả mà bẻ? 17 Nên hễ cây tốt thì sinh quả tốt, cây xấu thì sinh quả xấu. 18 Cây tốt không thể sinh quả xấu, cũng như cây xấu không thể sinh quả tốt. 19 Cây nào không sinh quả tốt, thì bị chặt đi và quăng vào lửa. 20 Vậy, cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai.
Suy niệm:
Cuộc sống hôm nay thật giả lẫn lộn. Cỏ lùng xen giữa lúa, chúng ta không còn biết đâu là thật, đâu là giả, đâu là đúng, đâu là sai nữa. “Họ đội lốt chiên mà bên trong là sói dữ tham mồi.” Lời Chúa Giêsu nói cách đây hơn hai ngàn năm, nhưng ngày nay càng ứng nghiệm rõ hơn. Làm sao để chúng ta nhận diện được sự dữ nó len lỏi vào đời sống thường ngày, nó có mặt khắp nơi, trong Hội Thánh, trong giáo xứ, và ngay trong gia đình của chúng ta. Chúa cảnh báo chúng ta phải đề phòng, cứ nhìn xem quả thì biết. “Hoa quả của Thánh Thần là : Bác ái; hoan lạc; bình an; nhân từ, lương thiện, hiền hòa, khoan dung, trung tín, khiêm nhu, tiết độ và thanh khiết.” (Gl 5, 22-23). Những gì trái với những điều trên là bóng tối của sự dữ.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. “Cây nào không sinh quả tốt thì bị chặt đi và quăng vào lửa.” Với biết bao ân huệ Chúa ban cho chúng con : Ơn Chúa, Mình Máu Chúa, Lời của Chúa, qua các Thánh lễ, giờ Chầu Thánh Thể, các buổi cầu nguyện. Xin cho cuộc đời của chúng con sinh hoa trái tốt, bằng đời sống công chính, yêu thương, hiền hòa, nhân từ… Xin cho chúng con biết tìm đến Chúa, vì Chúa chính là Đường, là Sự thật, là Sự sống. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN XII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 7, 21 – 27
21 "Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: "Lạy Chúa! lạy Chúa! " là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi. 22 Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Thầy rằng : ‘Lạy Chúa, lạy Chúa, nào chúng tôi đã từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao ?’ 23 Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với họ : ‘Ta không hề biết các ngươi ; xéo đi cho khuất mắt Ta, hỡi bọn làm điều gian ác !’
Suy niệm:
Chúng ta tự hào mình là người công giáo tốt, với các việc đạo đức : Siêng năng đi lễ, tham dự các giờ Chầu, đọc kinh, lần chuỗi thật nhiều, nhưng trong lòng còn chất chứa những hẹp hòi, ích kỷ, ganh tỵ. Nếu chúng ta giảng dạy, làm phép lạ, trừ quỷ, thì đó là những năng lực của thừa tác vụ, và là ân huệ Chúa ban để xây dựng cộng đoàn, chứ không có nghĩa là chúng ta đã sống trong ơn Chúa và nổ lực của chính mình. Người Pharisiêu đạo đức kia, siêng năng cầu nguyện, ăn chay một tuần hai lần, bố thí một phần mười thu nhập của mình, không tham lam, bất chính, không ngoại tình, trộm cắp. Ông thật tốt, nhưng ông thiếu lòng thương xót người thu thuế tội lỗi kia. Mà còn hạ người kia xuống : “Tôi không như người thu thuế tội lỗi kia.” Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Giờ đây, chúng con đến trước Thánh Thể Chúa, dù lòng chúng con còn xa Chúa, tâm hồn chúng con đầy những khuyết điểm, xấu xa, bao lâu nay chúng con giữ trọn luật Chúa, mà thiếu tình yêu thương anh em. Chúa vẫn yêu thương chờ đợi, dạy dỗ chúng con. Xin cho chúng con biết bắt đầu lại những gì còn thiếu sót, xin đừng xua đuổi chúng con cho khuất mắt Chúa, xin Chúa biến đổi tâm hồn chúng con nên mới, để ngày đó được Chúa đón nhận vào Nước Chúa trên trời. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN XII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 8, 1 – 4
1 Khi Đức Giê-su ở trên núi xuống, đám đông lũ lượt đi theo Người.2 Bỗng có một người phong hủi tiến lại, bái lạy Người và nói: "Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch."3 Người giơ tay đụng vào anh và bảo: "Tôi muốn, anh sạch đi." Lập tức, anh được sạch bệnh phong hủi. 4 Rồi Đức Giê-su bảo anh: "Coi chừng, đừng nói với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế và dâng của lễ, như ông Mô-sê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết."
Suy niệm:
Đám đông lũ lượt đi theo Chúa Giêsu, có đủ mọi thành phần, và có một người phong hủi tiến đến gần Chúa. Đối với người Do Thái khi xưa, người bị bệnh phong hủi phải tránh xa mọi người, thế mà anh phong hủi này lại đến gần Chúa, nếu anh đến gần ai khác thì chắc chắn sẽ bị xua đuổi, và người ta còn lấy đá ném vào anh. Nhưng từ trong trái tim anh đã mách bảo cho anh biết, Người rất hiền lành, yêu thương, Người đang chờ đợi anh. Với tất cả lòng tin tưởng, anh khiêm tốn sấp mình bái lạy Người. Anh tha thiết nài xin; “Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.”
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Giờ đây, Chúa vẫn đang chờ đợi chúng con, dù chúng con thật xấu xa vô vàn, trái tim của chúng con đầy phong hủi vì thiếu tình yêu thương, thiếu lòng quảng đại tha thứ, mà chứa đầy loại vi trùng của hận thù, ganh ghét, ích kỷ, kiêu ngạo. Dù lúc con bị mọi người xa lánh khinh ghét, dù có ai xua đuổi chúng con, dù lúc chúng con thật cô đơn, và chìm đắm trong tội lỗi, thì Chúa vẫn yêu thương, chờ đợi chúng con đến với Chúa từng giây phút. Xin cho chúng con can đảm chạy đến với Chúa, tin vào tình yêu thương của Chúa, để khao khát được sạch như ý Chúa muốn. Xin Chúa chữa lành cho chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN XII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 8, 5 – 17
14 Đức Giê-su đến nhà ông Phê-rô, thấy bà mẹ vợ ông đang nằm liệt và lên cơn sốt. 15 Người đụng vào tay bà, cơn sốt dứt ngay và bà chỗi dậy phục vụ Người. 16 Chiều đến, người ta đem nhiều kẻ bị quỷ ám tới gặp Đức Giê-su. Người nói một lời là trừ được các thần dữ và Người chữa lành mọi kẻ ốm đau, 17 để ứng nghiệm lời ngôn sứ I-sai-a: Người đã mang lấy các tật nguyền của ta và gánh lấy các bệnh hoạn của ta.
Suy niệm:
Từ khi tổ tông phạm tội, con người đã phải mang bệnh tật, yếu đuối và tội lỗi. Thiên Chúa đã ban Con Một của Ngài đến cứu con người thoát khỏi sự chết. Chúa chữa cho bà mẹ vợ ông Phêrô đang nằm liệt vì cơn sốt.
Cơn sốt của thời đại hôm nay còn nguy hiểm hơn cơn sốt thể xác. Người ta đang lao mình vào mọi đam mê thú vui xác thịt, chúng ta đang nhiễm loại sốt nào ? Sốt tiền, sốt các nhu cầu theo thời đại : xe, nhà, thời trang, sắm sửa. Hay sốt các thú vui : Internet, điện thoại, phim ảnh. Các tụ điểm ăn chơi, quán nhậu, sàn nhảy lúc nào cũng đông nghẹt. Người thân của chúng ta đang bị liệt vì cơn sốt của : rượu chè, ma túy, cờ bạc, tình dục… đang bị quỷ đam mê dục vọng ám. Chúng ta hãy cầu nguyện :
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Xin Chúa ghé đến nhà của chúng con, gia đình chúng con cũng có người đang nằm liệt vì không đến với Chúa, không cầu nguyện, không lãnh nhận bí tích, người thân của chúng con bị sốt vì mọi thứ thế gian lôi kéo. Trong cộng đoàn giáo xứ của chúng con, có nhiều người bệnh tật, tê liệt, đau đớn phần thiêng liêng. Chúng con dâng giờ cầu nguyện này để nài xin Chúa thương xót và cứu chữa. Xin Chúa đến chạm vào, để họ chỗi dậy phục vụ Chúa, và phục vụ Hội Thánh. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
21-06-2019, 10:18 AM
CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN C
Tin Mừng : Lc 9 – 18 – 24
18 Hôm ấy, Đức Giê-su cầu nguyện một mình. Các môn đệ cũng ở đó với Người, và Người hỏi các ông rằng: "Dân chúng nói Thầy là ai? "19 Các ông thưa: "Họ bảo Thầy là ông Gio-an Tẩy Giả, nhưng có kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, kẻ khác lại cho là một trong các ngôn sứ thời xưa đã sống lại." 20 Người lại hỏi: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai? " Ông Phê-rô thưa: "Thầy là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa."
Suy niệm:
“Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Mỗi người chúng ta hãy trả lời với Chúa : “Đối với tôi, Đức Kitô là ai ?” Ngài đối với tôi có thể còn quá xa lạ : vì Ngài uy quyền, vinh quang, vì Người quá tốt lành, thánh thiện, sáng láng, tôi không dám đến gần hay xứng đáng ở trước mặt Người. Chúng ta có nhận ra dung mạo của Người là em bé nghèo hèn nơi máng cỏ năm xưa ; là anh thợ mộc lao động chung quanh ta. Là người từng tiếp xúc, ăn uống, gần gũi, thân thiết với người tội lỗi. Và Người cũng là một tội nhân bị trói, bị sỉ vả và dẫn đi diễu trên các nẻo đường. Bị kết án chết treo trên thập giá. Phêrô đã tuyên xưng : “Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa.” trong bối cảnh lúc Người đang bị giới thủ lãnh ganh ghét. Chúa Giêsu và các môn đệ không được an toàn ở Galile nữa, nên mới lánh đi nơi khác.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. “Còn con bảo Thầy là ai?” Giờ đây, Chúa đang ở trước mặt chúng con, Chúa hạ mình phục vụ chúng con suốt ngày đêm, Chúa nhỏ bé khiêm nhường trong hình thức tấm bánh. Xin cho chúng con nhận ra dung mạo của Chúa nơi những người anh em nghèo đói, khổ cực, đau buồn, bệnh tật, nơi những người tội lỗi, như chính Chúa cũng là tội nhân. Chúa hiện diện nơi những người gần gũi mà mỗi ngày chúng con gặp gỡ, để chúng con yêu thương, chia sẻ, cảm thông và phục vụ. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN XII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 7, 1 – 5
1 "Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán, 2 vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy; và anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em.
Suy niệm:
Trong thư Rôma nói: “Hỡi người, dù bạn là ai đi nữa mà bạn xét đoán, thì bạn cũng không thể tự bào chữa được. Vì khi bạn xét đoán người khác, mà bạn cũng làm như họ, thì bạn tự kết án chính mình.” (Rm 2,1)
Khi chúng ta xét đoán anh em, là chúng ta kiêu ngạo, muốn dành quyền của Thiên Chúa. Mình là ai, là người hoàn hảo chưa mà có quyền xét đoán, chỉ có Thiên Chúa mới có quyền xét đoán. Chúng ta xét đoán anh em là tự kết án chính mình. Vì “Anh em xét đoán thế nào, thì cũng bị Thiên Chúa xét đoán như vậy. Thánh Phaolô còn nói : “Bạn là ai mà xét đoán người nhà của kẻ khác? Nó đứng hay nó ngã, đó là việc của chủ nó.” (Rm 14,4). Không một ai có thể kết án họ phải mất linh hồn, cho dù họ ở trong tình trạng tội lỗi nào ta cũng không có quyền xét xử. Ngay như Giuda, chúng ta cũng không có quyền xét đoán. Vì không ai biết Giuđa có được cứu thoát không?
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Xét đoán, phê bình là tật xấu, mà nhiều khi nó đã thành thói quen của chúng con, khi gặp gỡ nhau qua vài câu chuyện là chúng con lại bắt đầu phê bình, chỉ trích, nói xấu anh em. Xin Chúa đừng xét đoán chúng con, vì chúng con thật đáng xét bị xét đoán biết bao. Khi chúng con muốn kết án một anh em nào, xin Chúa cho chúng con biết nhìn lại bản thân, để sửa đổi chính mình trước. Xin cho con biết con, xin cho con biết Chúa, xin cho con nhìn thấy Chúa trong anh em, để đừng bao giờ con xét đoán anh em. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN XII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 7, 6. 12 – 14
6 "Của thánh, đừng quăng cho chó; ngọc trai, chớ liệng cho heo, kẻo chúng giày đạp dưới chân, rồi còn quay lại cắn xé anh em. 12 "Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì Luật Mô-sê và lời các ngôn sứ là thế đó. 13 "Hãy qua cửa hẹp mà vào, vì cửa rộng và đường thênh thang thì đưa đến diệt vong, mà nhiều người lại đi qua đó. 14 Còn cửa hẹp và đường chật thì đưa đến sự sống, nhưng ít người tìm được lối ấy.
Suy niệm:
Có khi nào chúng ta nghĩ đến những ân huệ vô vàn Chúa ban cho chúng ta trong đời mình một cách rộng rãi. Và chúng ta chẳng có một chút tâm tình nào để trân trọng, yêu kính từng giây phút được hưởng những ân huệ đó. Của thánh Chúa ban vô vàn, vô cùng quý giá hơn ngọc trai. Chúng ta đã bao lần đón nhận một cách bất xứng. Thánh Thể cực trọng của Chúa bị chà đạp, dày xéo trong bao tâm hồn tội lỗi. Trong những tâm hồn vô tình hờ hững, không chút lòng yêu mến. Lời của Chúa quý hơn muôn vản báu vật, vậy mà chúng ta thiếu sự tôn kính, coi thường Lời Chúa, đem Lời Chúa ra để tranh cãi, xuyên tạc, giải thích lý lẽ cho hợp với ý mình muốn, sự thiếu hiểu biết, thiếu tôn trọng đó khác nào như “con heo ngu ngốc giày đạp dưới chân, rồi còn quay lại cắn xé.”
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Tình yêu của Chúa, Thánh Thể của Chúa, Lời của Chúa quý hơn vàng bạc châu báu, hơn ngọc trai quý giá. Xin Chúa tha thứ cho chúng con, vì những lần chúng con đón nhận thiếu lòng yêu mến và tôn kính. Xin cho chúng con biết ý thức sự giá trị vô cùng của bí tích Thánh Thể và Lời Chúa, để mỗi ngày, chúng con hằng khao khát được kết hợp với Chúa, mong mỏi đến với Thánh Thể Chúa trong giờ thánh này. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN XII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 7, 15 – 20
15 "Anh em hãy coi chừng các ngôn sứ giả, họ đội lốt chiên mà đến với anh em; nhưng bên trong, họ là sói dữ tham mồi. 16 Cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai. Ở bụi gai, làm gì có nho mà hái ? Trên cây găng, làm gì có vả mà bẻ? 17 Nên hễ cây tốt thì sinh quả tốt, cây xấu thì sinh quả xấu. 18 Cây tốt không thể sinh quả xấu, cũng như cây xấu không thể sinh quả tốt. 19 Cây nào không sinh quả tốt, thì bị chặt đi và quăng vào lửa. 20 Vậy, cứ xem họ sinh hoa quả nào, thì biết họ là ai.
Suy niệm:
Cuộc sống hôm nay thật giả lẫn lộn. Cỏ lùng xen giữa lúa, chúng ta không còn biết đâu là thật, đâu là giả, đâu là đúng, đâu là sai nữa. “Họ đội lốt chiên mà bên trong là sói dữ tham mồi.” Lời Chúa Giêsu nói cách đây hơn hai ngàn năm, nhưng ngày nay càng ứng nghiệm rõ hơn. Làm sao để chúng ta nhận diện được sự dữ nó len lỏi vào đời sống thường ngày, nó có mặt khắp nơi, trong Hội Thánh, trong giáo xứ, và ngay trong gia đình của chúng ta. Chúa cảnh báo chúng ta phải đề phòng, cứ nhìn xem quả thì biết. “Hoa quả của Thánh Thần là : Bác ái; hoan lạc; bình an; nhân từ, lương thiện, hiền hòa, khoan dung, trung tín, khiêm nhu, tiết độ và thanh khiết.” (Gl 5, 22-23). Những gì trái với những điều trên là bóng tối của sự dữ.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. “Cây nào không sinh quả tốt thì bị chặt đi và quăng vào lửa.” Với biết bao ân huệ Chúa ban cho chúng con : Ơn Chúa, Mình Máu Chúa, Lời của Chúa, qua các Thánh lễ, giờ Chầu Thánh Thể, các buổi cầu nguyện. Xin cho cuộc đời của chúng con sinh hoa trái tốt, bằng đời sống công chính, yêu thương, hiền hòa, nhân từ… Xin cho chúng con biết tìm đến Chúa, vì Chúa chính là Đường, là Sự thật, là Sự sống. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN XII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 7, 21 – 27
21 "Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: "Lạy Chúa! lạy Chúa! " là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi. 22 Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Thầy rằng : ‘Lạy Chúa, lạy Chúa, nào chúng tôi đã từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao ?’ 23 Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với họ : ‘Ta không hề biết các ngươi ; xéo đi cho khuất mắt Ta, hỡi bọn làm điều gian ác !’
Suy niệm:
Chúng ta tự hào mình là người công giáo tốt, với các việc đạo đức : Siêng năng đi lễ, tham dự các giờ Chầu, đọc kinh, lần chuỗi thật nhiều, nhưng trong lòng còn chất chứa những hẹp hòi, ích kỷ, ganh tỵ. Nếu chúng ta giảng dạy, làm phép lạ, trừ quỷ, thì đó là những năng lực của thừa tác vụ, và là ân huệ Chúa ban để xây dựng cộng đoàn, chứ không có nghĩa là chúng ta đã sống trong ơn Chúa và nổ lực của chính mình. Người Pharisiêu đạo đức kia, siêng năng cầu nguyện, ăn chay một tuần hai lần, bố thí một phần mười thu nhập của mình, không tham lam, bất chính, không ngoại tình, trộm cắp. Ông thật tốt, nhưng ông thiếu lòng thương xót người thu thuế tội lỗi kia. Mà còn hạ người kia xuống : “Tôi không như người thu thuế tội lỗi kia.” Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Giờ đây, chúng con đến trước Thánh Thể Chúa, dù lòng chúng con còn xa Chúa, tâm hồn chúng con đầy những khuyết điểm, xấu xa, bao lâu nay chúng con giữ trọn luật Chúa, mà thiếu tình yêu thương anh em. Chúa vẫn yêu thương chờ đợi, dạy dỗ chúng con. Xin cho chúng con biết bắt đầu lại những gì còn thiếu sót, xin đừng xua đuổi chúng con cho khuất mắt Chúa, xin Chúa biến đổi tâm hồn chúng con nên mới, để ngày đó được Chúa đón nhận vào Nước Chúa trên trời. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN XII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 8, 1 – 4
1 Khi Đức Giê-su ở trên núi xuống, đám đông lũ lượt đi theo Người.2 Bỗng có một người phong hủi tiến lại, bái lạy Người và nói: "Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch."3 Người giơ tay đụng vào anh và bảo: "Tôi muốn, anh sạch đi." Lập tức, anh được sạch bệnh phong hủi. 4 Rồi Đức Giê-su bảo anh: "Coi chừng, đừng nói với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế và dâng của lễ, như ông Mô-sê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết."
Suy niệm:
Đám đông lũ lượt đi theo Chúa Giêsu, có đủ mọi thành phần, và có một người phong hủi tiến đến gần Chúa. Đối với người Do Thái khi xưa, người bị bệnh phong hủi phải tránh xa mọi người, thế mà anh phong hủi này lại đến gần Chúa, nếu anh đến gần ai khác thì chắc chắn sẽ bị xua đuổi, và người ta còn lấy đá ném vào anh. Nhưng từ trong trái tim anh đã mách bảo cho anh biết, Người rất hiền lành, yêu thương, Người đang chờ đợi anh. Với tất cả lòng tin tưởng, anh khiêm tốn sấp mình bái lạy Người. Anh tha thiết nài xin; “Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.”
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Giờ đây, Chúa vẫn đang chờ đợi chúng con, dù chúng con thật xấu xa vô vàn, trái tim của chúng con đầy phong hủi vì thiếu tình yêu thương, thiếu lòng quảng đại tha thứ, mà chứa đầy loại vi trùng của hận thù, ganh ghét, ích kỷ, kiêu ngạo. Dù lúc con bị mọi người xa lánh khinh ghét, dù có ai xua đuổi chúng con, dù lúc chúng con thật cô đơn, và chìm đắm trong tội lỗi, thì Chúa vẫn yêu thương, chờ đợi chúng con đến với Chúa từng giây phút. Xin cho chúng con can đảm chạy đến với Chúa, tin vào tình yêu thương của Chúa, để khao khát được sạch như ý Chúa muốn. Xin Chúa chữa lành cho chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN XII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 8, 5 – 17
14 Đức Giê-su đến nhà ông Phê-rô, thấy bà mẹ vợ ông đang nằm liệt và lên cơn sốt. 15 Người đụng vào tay bà, cơn sốt dứt ngay và bà chỗi dậy phục vụ Người. 16 Chiều đến, người ta đem nhiều kẻ bị quỷ ám tới gặp Đức Giê-su. Người nói một lời là trừ được các thần dữ và Người chữa lành mọi kẻ ốm đau, 17 để ứng nghiệm lời ngôn sứ I-sai-a: Người đã mang lấy các tật nguyền của ta và gánh lấy các bệnh hoạn của ta.
Suy niệm:
Từ khi tổ tông phạm tội, con người đã phải mang bệnh tật, yếu đuối và tội lỗi. Thiên Chúa đã ban Con Một của Ngài đến cứu con người thoát khỏi sự chết. Chúa chữa cho bà mẹ vợ ông Phêrô đang nằm liệt vì cơn sốt.
Cơn sốt của thời đại hôm nay còn nguy hiểm hơn cơn sốt thể xác. Người ta đang lao mình vào mọi đam mê thú vui xác thịt, chúng ta đang nhiễm loại sốt nào ? Sốt tiền, sốt các nhu cầu theo thời đại : xe, nhà, thời trang, sắm sửa. Hay sốt các thú vui : Internet, điện thoại, phim ảnh. Các tụ điểm ăn chơi, quán nhậu, sàn nhảy lúc nào cũng đông nghẹt. Người thân của chúng ta đang bị liệt vì cơn sốt của : rượu chè, ma túy, cờ bạc, tình dục… đang bị quỷ đam mê dục vọng ám. Chúng ta hãy cầu nguyện :
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Xin Chúa ghé đến nhà của chúng con, gia đình chúng con cũng có người đang nằm liệt vì không đến với Chúa, không cầu nguyện, không lãnh nhận bí tích, người thân của chúng con bị sốt vì mọi thứ thế gian lôi kéo. Trong cộng đoàn giáo xứ của chúng con, có nhiều người bệnh tật, tê liệt, đau đớn phần thiêng liêng. Chúng con dâng giờ cầu nguyện này để nài xin Chúa thương xót và cứu chữa. Xin Chúa đến chạm vào, để họ chỗi dậy phục vụ Chúa, và phục vụ Hội Thánh. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
27-06-2019, 09:20 PM
CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN C
Tin Mừng : Lc 9, 51- 62
51 Khi đã tới ngày Đức Giê-su được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên Giê-ru-sa-lem. 52 Người sai mấy sứ giả đi trước. Họ lên đường và vào một làng người Sa-ma-ri để chuẩn bị cho Người đến. 53 Nhưng dân làng không đón tiếp Người, vì Người đang đi về hướng Giê-ru-sa-lem. 54 Thấy thế, hai môn đệ Người là ông Gia-cô-bê và ông Gio-an nói rằng: "Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu huỷ chúng nó không? "55 Nhưng Đức Giê-su quay lại quở mắng các ông. 56 Rồi Thầy trò đi sang làng khác.
Suy niệm:
Chúa sai mỗi người chúng ta đi vào cuộc đời của mình, sứ mạng loan báo Tin Mừng cần thiết và cấp bách. Chung quanh còn biết bao người chưa được nghe Tin Mừng, chưa biết về Cha rất yêu thương chúng ta. Nhưng không phải họ dễ dàng đón nhận, có khi họ xua đuổi, cười nhạo, hay còn xúc phạm đến Chúa nữa. Chúa Giêsu không giận, không trách họ, Chúa quở mắng môn đệ. Người môn đệ theo Chúa phải có tấm lòng bao dung, quảng đại, phải khiêm tốn chấp nhận những thất bại. Phải hết sức giữ mình, đừng tự mãn vì những gì mình đã được Chúa ban cho. Nơi này không đón nhận thì đi đến nơi khác, chúng ta đừng nản chí mà quên lãng việc loan báo Tin Mừng.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Công việc truyền giáo dành cho tất cả mọi người Kitô hữu, đang khẩn trương và cần thiết cho cuộc sống hôm nay, còn thiếu nhiều thợ gặt. Xin cho chúng con loan báo bằng mọi khả năng của chúng con. Xin cho chúng con đừng bao giờ lùi bước trước những khó khăn, thử thách, biết khiêm tốn chấp nhận mọi hoàn cảnh : nhẫn nại với những người không muốn đón nhận, luôn bao dung, quảng đại với người anh em xúc phạm, cười nhạo khi chúng con đem Lời Chúa đến cho họ. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN XIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 8, 18 – 22
18 Thấy xung quanh có đám đông, Đức Giê-su ra lệnh sang bờ bên kia. 19 Một kinh sư tiến đến thưa Người rằng: "Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo."20 Đức Giê-su trả lời : "Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu." 21 Một môn đệ khác thưa với Người: "Thưa Ngài, xin cho phép con về chôn cất cha con trước đã."22 Đức Giê-su bảo: "Anh hãy đi theo tôi, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ."
Suy niệm:
Hội Thánh còn thiếu nhiều mục tử, ở nhiều nơi vẫn thiếu linh mục, đoàn chiên của Chúa lầm than vất vưởng, không người chăn dắt, công việc truyền giáo đang rất khẩn thiết mà lời mời gọi của Chúa chưa được đáp ứng nhiệt thành. Ước muốn theo Chúa cũng nhiều, các môn đệ đã bỏ tất cả để theo Chúa, có người được Chúa chữa lành bệnh tật cũng đi theo Chúa, có người bị thần ô uế ám, sống trong đám mồ mả được Chúa cứu chữa, anh muốn đi theo Chúa mà Chúa không cho theo, Người bảo anh cứ trở về với thân nhân và làm chứng, rao giảng ở ngay nơi anh sống. Hôm nay, lại có một kinh sư đến thưa với Chúa: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo.” Có nhiều lần chúng ta cũng xin theo Chúa, nhưng nghe Chúa nói, rồi cũng như anh thanh niên giàu có buồn rầu bỏ đi.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Giờ đây, chúng con là những tôi tớ bất toàn, chúng con không dành trọn cuộc đời để phục vụ cho Chúa, vì còn vướng bận nhiều thứ ở thế gian : gia đình, con cái, cha mẹ, anh em, của cải vật chất. Nhưng Chúa vẫn sử dụng khả năng nhỏ bé của chúng con, Chúa muốn chúng con trở thành môn đệ của Chúa ngay nơi chúng con sống. Xin cho chúng con biết chấp nhận những thánh giá, những vất vả hằng ngày, vác thánh giá theo Chúa trong trách nhiệm và bổn phận của chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN XIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 8, 23 – 27
23 Đức Giê-su xuống thuyền, các môn đệ đi theo Người.24 Bỗng nhiên biển động mạnh khiến sóng ập vào thuyền, nhưng Người vẫn ngủ.25 Các ông lại gần đánh thức Người và nói: "Thưa Ngài, xin cứu chúng con, chúng con chết mất! "26 Đức Giê-su nói: "Sao nhát thế, hỡi những người kém lòng tin! " Rồi Người chỗi dậy, ngăm đe gió và biển: biển liền lặng như tờ.
Suy niệm:
Cuộc sống của chúng ta cũng rất nhiều sóng gió, không có ai sống trên thế gian này mà suốt đời luôn hạnh phúc, êm ả. Nhiều khi nhìn bề ngoài thấy hạnh phúc, giàu có, sung sướng, nhưng cuộc đời nhất định phải trải qua nhiều sóng gió. Có những sóng gió, bão tố ầm ĩ, vùi dập thê thảm, có loại sóng ngầm, bề ngoài thì nó có vẻ yên lặng nhưng nó âm thầm biến động bên trong, có gia đình nhìn vào ai cũng thấy họ thật hạnh phúc, nhưng bỗng nhiên họ ra toà ly dị. Sóng gió vì con cái hư hỏng. Sóng gió, bão tố từng ngày vì đau khổ, vì bệnh tật, vì chết chóc, vì thiếu thốn vật chất, những cơn sóng cám dỗ mà hằng ngày chúng ta phải chiến đấu, Trong những cơn sóng gió đó, chúng ta có nhớ đến Chúa không? Có đánh thức Chúa dậy để xin Chúa cứu không?
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa biết rõ mọi nỗi vất vả, chèo chống khó nhọc của chúng con giữa biển thế gian mà sao Chúa vẫn im lặng, Chúa vẫn ngủ trong khi chúng con đang đuối sức. Xin cho chúng con vững tin rằng : Giờ đây, trước mắt chúng con, Thánh Thể Chúa im lặng, hiền lành, nhưng vẫn lắng nghe từng lời kêu cầu của chúng con, nhất là trong cơn nguy tử. xin cho chúng con kiên trì cầu nguyện, đánh thức Chúa dậy, để nhờ quyền năng của Chúa, dẹp tan mọi sóng gió trong đời sống của chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN XIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 8, 28- 34
28 Khi Đức Giê-su sang bờ bên kia, và đến miền Ga-đa-ra, thì có hai người bị quỷ ám từ trong đám mồ mả ra đón Người; chúng rất dữ tợn, đến nỗi không ai dám qua lại lối ấy.29 Chúng la lên rằng: "Hỡi Con Thiên Chúa, chuyện chúng tôi can gì đến ông? Chưa tới lúc mà ông đã đến đây làm khổ chúng tôi sao? "
Suy niệm:
Hình ảnh hai người bị quỷ ám ở trong đám mồ mả. Chỗ ở của họ là nơi mồ mả của sự chết. Xã hội hôm nay ma quỷ nó ám người ta bằng những hình ảnh đẹp, nó âm thầm thâm nhập vào cuộc đời con người : Tiền của, đam mê, danh vọng, những thú vui chơi làm người ta chạy theo nó. Biết bao thanh niên đang sức sống tràn trề, cuộc đời tươi đẹp, nhưng lại sống trong bóng tối của mồ mả. Sự chết trói buộc. Họ sống theo sự điều khiển của ma quỷ, họ làm bất cứ điều gì để có được thuốc kích thích. Họ không tự kiềm chế được những hành động dữ tợn, điên dại, gây gỗ, hành hung, có thể giết người nữa. Nếu chúng ta nhất quyết từ chối nó thì nó không làm gì được ta, chỉ những ai bằng lòng ưng thuận với nó thì mới bị nó sai khiến.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Từ bên kia Biển Hồ, Chúa nhìn thấy hai người bị quỷ ám, thân hình tàn tạ, sống chung với kẻ chết. Giờ đây, trong bí tích Thánh Thể, Chúa cũng nhìn thấy cảnh khổ của bao gia đình, của những người đang bị trói buộc trong bóng tối của rượu chè, cờ bạc, và nhất là các loại thuốc kích thích. Chúng con đặt dưới chân thánh giá Chúa, những người thân của chúng con, những anh em bạn bè của chúng con, những thanh niên trong giáo xứ chúng con. Xin Chúa thương xót giải thoát họ khỏi bóng tối của sự chết. Xin Chúa phục hồi những người con của Chúa. Xin cho họ được sống lại con người mới. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN XIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 9, 1 – 8
1 Đức Giê-su xuống thuyền, băng qua hồ, trở về thành của mình.2 Người ta liền khiêng đến cho Người một kẻ bại liệt nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt: "Này con, cứ yên tâm, con đã được tha tội rồi! "
Suy niệm:
Người bại liệt sống mà như chết, nằm đó bất động, anh không làm được gì cho gia đình, cho Hội Thánh. Chúng ta không bại liệt thể xác, nhưng tâm hồn có thể đang bị bại liệt.
Chúng ta có một trí óc, một trái tim. Nhưng ta không thể điều khiển mình làm điều đúng, điều tốt theo lương tâm. Chúng ta không bị bại liệt nhưng không muốn tích cực hoạt động. Chúa ban cho ta mọi khả năng, sức khoẻ, nhưng ta chỉ phục vụ cho thân xác, cho lợi ích cá nhân. Chúng ta đang bị liệt vì không hoạt động trong giáo xứ, trong hội đoàn, không muốn làm việc trong gia đình, ngoài xã hội. Lương tâm ta muốn làm điều tốt, điều thiện, nhưng thể xác ta cứ làm điều xấu, ta không làm chủ được mọi hành động của mình. Trái tim bị tê liệt, bị chai lỳ, không yêu thương, không cảm xúc trước nỗi đau khổ của người anh em, không biết tha thứ. Chúa ban cho chúng ta một thân thể khoẻ mạnh mà không giúp đỡ những anh em bại liệt rất nhiều chung quanh ta, thì ta cũng trở thành kẻ bại liệt.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chung quanh chúng con còn nhiều anh em bị bại liệt. Họ không còn đến nhà thờ, không lãnh nhận các bí tích. Trái tim họ chai đá, bất lực, sống buông thả theo đàng tội lỗi. Trong giờ cầu nguyện này, chúng con xin đặt dưới chân thánh giá Chúa : những người thân, những anh em trong giáo xứ chúng con, đã xa lìa tình yêu của Chúa bao lâu nay. Xin Chúa thương xót và chữa lành bệnh bại liệt thiêng liêng của họ. Xin cho họ sớm quay về trong ân sủng và bình an của Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN XIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 9, 9 – 13
9 Bỏ nơi ấy, Đức Giê-su đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Mát-thêu đang ngồi tại trạm. Người bảo ông: "Anh hãy theo tôi! " Ông đứng dậy đi theo Người.
Suy niệm:
Chúa Giêsu đi khắp các nẻo đường, Chúa đi ngang qua trạm thu thuế, thấy một người thu thuế đang lu bu với công việc, với những lợi tức, ông cố sức gom góp cho thật nhiều. Chúa dừng lại, Chúa yêu thương nhìn ông. Cái nhìn không như cái nhìn xưa nay mọi người vẫn nhìn ông : khinh thị, căm ghét, cái nhìn thiết tha trìu mến mà chưa có ai dành cho ông, ánh mắt của Chúa đã thu phục trọn vẹn trái tim ông. Chúa dịu dàng bảo ông : “Anh hãy theo tôi.”
Chúa tiếp tục đi ngang qua từng cuộc đời, Chúa thấy ai ai cũng đang làm việc vất vả, Chúa dừng lại bên cuộc đời tôi rất nhiều lần, lúc tôi đang bận rộn, lo lắng, Chúa mời gọi tôi theo Chúa, nhưng biết bao lần tôi từ chối Chúa, khi thì còn bận thả lưới, lúc lại bận thu tiền, cuộc sống của chúng ta trăm công nghìn việc, đâu có thời gian để theo Chúa, nhưng Chúa vẫn kiên nhẫn chờ đợi, Chúa không nản lòng dù bao lần ta từ chối Chúa, dù ta cứ say mê vật chất, dù ta tội lỗi ngập tràn, Chúa vẫn đợi, Chúa gọi ta đến tham dự vào bàn tiệc trên Bàn Thánh, Chúa gọi chúng ta đến với Chúa trong giờ Chầu Thánh Thể.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa đã chọn một người tội lỗi làm môn đệ của Chúa. Chúa cũng chọn chúng con, dù chúng con hèn mọn bất xứng. Chúa gọi con theo Chúa mỗi ngày, lúc con đang vất vả, bận rộn, lúc con đang say mê công việc, sự nghiệp, hay có khi con đang đắm chìm trong các thú vui, đam mê, tội lỗi. Nhưng con nhiều lần từ chối, biết bao lần con trả lời không với Chúa. Xin cho con can đảm chọn Chúa nhiều lần trong ngày. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN XIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 9, 14 – 17
14 Bấy giờ, các môn đệ ông Gio-an tiến lại hỏi Đức Giê-su rằng: "Tại sao chúng tôi và các người Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay? "15 Đức Giê-su trả lời : "Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc, khi chàng rể còn ở với họ? Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay.
Suy niệm:
"Tại sao chúng tôi và các người Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay? " Các môn đệ của Chúa không phải là những người đạo đức, toàn vẹn. Trong khi người Do Thái ăn chay một tuần hai lần, còn môn đệ Chúa Giêsu thì ăn với uống. Đời sống hằng ngày của chúng ta cũng giống các môn đệ của Chúa Giêsu khi xưa, dù chúng ta bất toàn, dù chúng ta tầm thường, dù chúng ta khờ dại, yếu kém mọi mặt, nhưng Chúa vẫn chọn mỗi người chúng ta làm môn đệ. Chúng ta cũng đừng xét đoán, hay nhìn vào đời sống của người khác mà đánh giá anh em mình. Không phải cứ ăn chay, cầu nguyện, đọc kinh nhiều mới là môn đệ của Chúa. Không phải chỉ các linh mục, tu sĩ mới xứng là môn đệ của Chúa, nhưng Chúa chọn chính những người yếu kém bất toàn như chúng ta làm môn đệ, để cộng tác trong sứ mạng của Chúa ngay trong cuộc sống này.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Khi chọn làm môn đệ, Chúa không đòi buộc các ông phải thực hiện điều luật nào, ngoài luật yêu thương. Chúa không đòi buộc chúng con thực hiện điều gì khó khăn, nhưng Chúa chờ đợi, đến ngày chúng contự nguyện sống vì Chúa, sống cho Chúa, sống yêu mến Chúa. Khi yêu Chúa thì chúng con sẽ làm tất cả những điều đẹp ý Người. Xin cho chúng con thực hiện lề luật trong sự khiêm nhường : Yêu mến Chúa, và yêu thương anh em. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
05-07-2019, 09:12 AM
CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN C
Tin Mừng : Lc 10, 1- 12. 17- 20
1 Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến.2 Người bảo các ông: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về... 17 Nhóm Bảy Mươi Hai trở về, hớn hở nói: "Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con."
Suy niệm:
Chúa Giêsu không chỉ sai Nhóm Mười Hai đi rao giảng mà Chúa còn chỉ định bảy mươi hai người khác nữa. Ngày nay Chúa lại chỉ định mỗi người chúng ta tiếp nối công cuộc rao giảng của Chúa. Chung quanh chúng ta còn biết bao chưa được biết Chúa, sau Thánh Lễ, vị linh mục truyền lại lời chúc bình an và sai đi của Chúa Giêsu, “Anh chị em đi bình an”. “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít.” Công việc truyền giáo thật khẩn thiết. Thời gian không còn nhiều nữa. Chúng ta phải làm gì để chuẩn bị cho Chúa đến. Chúng ta đem Lời Chúa đến với bất cứ người nào, vào bất cứ nhà nào. Ai đón nhận thì họ được hưởng ơn bình an. Chúng ta cũng đừng nản chí vì bị từ chối, bị xua đuổi. Vì chính người Thầy Chí Aí của chúng ta cũng từng bị xua đuổi.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Giờ đây, chúng con lại được tụ họp bên Chúa. Chúa đang chờ đợi chúng con kể cho Chúa nghe sứ vụ của chúng con trong mọi sinh hoạt thường ngày, với biết bao vất vả, lo lắng. Với những chiến đấu từng giây phút. Chúng con chân thành dâng lên Chúa tâm tình của chúng con, những điều tốt đẹp đã làm được, và những điều chưa tốt. Xin cho chúng con trở thành những thợ gặt nhỏ bé trên cánh đồng bao la của Chúa. Ước gì tên của mỗi người chúng con được ghi trên trời. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 9, 18- 26
20 Người đàn bà bị băng huyết đã mười hai năm tiến đến phía sau Người và sờ vào tua áo của Người, 21 vì bà nghĩ bụng : "Tôi chỉ cần sờ được vào áo của Người thôi là sẽ được cứu! "22 Đức Giê-su quay lại thấy bà thì nói: "Này con, cứ yên tâm, lòng tin của con đã cứu chữa con." Và ngay từ giờ ấy, bà được cứu chữa. 23 Đức Giê-su đến nhà viên thủ lãnh; thấy phường kèn và đám đông xôn xao, Người nói : 24 "Lui ra! Con bé có chết đâu, nó ngủ đấy! " Nhưng họ chế nhạo Người. 25 Khi đám đông bị đuổi ra rồi, thì Người đi vào, cầm lấy tay con bé, nó liền trỗi dậy.
Suy niệm:
Chúng ta vẫn khao khát chờ đợi, tin tưởng Chúa đầy quyền năng và lòng yêu thương. Chúng ta đau khổ vì con cái, vì những người thân yêu đang bị trói buộc trong tội, như đã chết mà không còn hy vọng cứu được nữa. Và căn bệnh nào đang đeo đuổi ta nhiều năm, những tật xấu nào ta không thể bỏ được …
Chúa Giêsu vẫn đang đến, đang chờ đợi, Chúa biết rõ cuộc sống của chúng ta đầy những đau buồn, những bất hạnh, thân thể yếu đuối mang đầy bệnh tật, chúng ta còn chần chờ gì nữa, hãy đến gần Chúa, tin vào Chúa, cầu xin Chúa, khao khát được chạm vào Chúa, vì chỉ có Chúa mới chữa lành mọi nỗi đau khổ, mọi bệnh tật, mọi vết thương trong tâm hồn. Và cho dù đã chết, không còn hy vọng, nếu tin thì Chúa vẫn cứu.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con còn ở thế gian là còn mang thân xác yếu hèn, tội lỗi, bệnh tật, những bệnh đã nhiều năm mà chúng con không loại trừ được, những thói hư, nết xấu đã làm cho tâm hồn chúng con không giống Chúa. Xin cho chúng con biết tìm đến gần Chúa, khao khát được chạm vào Chúa, tin tưởng quyền năng của Chúa sẽ cứu chữa chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 9, 32- 38
35 Đức Giê-su đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. 36 Đức Giê-su thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt. 37 Bấy giờ, Người nói với môn đệ rằng : Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. 38 Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về."
Suy niệm:
Chúa Giêsu đi khắp các thành thị, thôn quê, Chúa đi tìm những con người đau khổ, nghèo đói, bệnh tật. Người rao giảng Tin Mừng Nước Trời, chữa lành mọi thương tích thể xác và tâm hồn, đem niềm vui và hạnh phúc cho con người, Người làm bao nhiêu điều tốt đẹp, nhưng có người phê bình, chỉ trích những việc tốt lành Người làm, họ nói : “Ông ấy dựa thế quỉ vương mà trừ quỉ.” Chung quanh chúng ta còn biết bao nhiêu người đau khổ, cuộc sống họ lầm than, vất vả, không người chăn dắt, không ai dạy dỗ. Những người bệnh tật, nghèo đói, cô đơn, buồn khổ. Họ không biết Tin Mừng, không biết hy vọng Nước Trời dành cho họ. Chúng ta mang sứ mạng cộng tác với Chúa, đem Tin Mừng đến cho họ người nghèo. Để tất cả những ưu phiền, đau khổ, nghèo đói, bệnh tật không còn là một cuộc sống mệt mỏi, thất vọng. Nhưng hướng tới hạnh phúc đích thực.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít.” Xin cho chúng con nhiệt thành làm việc tông đồ với hết khả năng của mình, xin Chúa ban thêm lòng tin để chúng con có thể thực hiện sứ mạng Chúa giao phó. Xin ban cho chúng con một tấm lòng bác ái, một trái tim yêu mến, một tâm hồn quảng đại, để chúng con rao giảng Tin Mừng Nước Trời bằng đời sống yêu thương, khiêm nhường. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 10, 1- 7
1 Rồi Đức Giê-su gọi mười hai môn đệ lại, để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền… 5 Đức Giê-su sai mười hai ông ấy đi và chỉ thị rằng:6 Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Ít-ra-en.7 Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần.
Suy niệm:
Nhìn nhóm môn đệ của Chúa Giêsu, ta thấy Người qui tụ toàn những thành phần khá phức tạp, lại khác biệt nhau ở nhiều điểm. Và nhìn lại bản thân mình, những người anh em mình, mỗi người mỗi hoàn cảnh, chúng ta chẳng tài giỏi, chẳng mấy đạo đức, cuộc sống tầm thường như mọi người. Lời Chúa hôm nay đang mời gọi từng người, không loại trừ một ai. “Dọc đường” Hãy đi rao giảng dọc theo đường đời mình, ngay nơi mình sống, trong mọi môi trường mình tiếp súc. Trong gia đình, xóm làng, nơi công sở, chỗ buôn bán, trường học. Hãy rao giảng rằng : “Nước Trời đã đến gần.” Lời này ta hiểu là hãy sám hối, hãy thay đổi cách sống, hãy chuẩn bị vì thời gian chẳng còn nhiều nữa, chúng ta rao giảng bằng chính đời sống của mình. Chính mình phải sám hối, phải thay đổi, đó là cách rao giảng có kết quả hơn cả những bài giảng bằng lời lẽ thật hay.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Trước bao nhiêu biến cố đang xảy đến trong cuộc sống, việc truyền giáo cần thiết và cấp bách, không thể chần chừ được nữa. Chúa chọn và sai chúng con cộng tác việc Loan Báo Tin Mừng, dù chúng con hèn mọn bất toàn. Xin cho chúng con rao giảng bằng cách sống đạo đức, bằng việc sám hối, lòng yêu thương, và nhất là bằng lời cầu nguyện. Chúng con xin dâng giờ cầu nguyện này, và mọi hy sinh, cố gắng hằng ngày để tích cực góp phần vào công cuộc truyền giáo ở khắp nơi trên thế giới. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 10, 7- 15
7 Dọc đường hãy rao giảng rằng : Nước Trời đã đến gần.8 Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy. 9 Đừng kiếm vàng bạc hay tiền giắt lưng.
Suy niệm:
Nước Trời có ai nhìn thấy đâu, người ta chỉ thấy nước thế gian và những gì thuộc về thế gian, nó thực tế nên con người cứ lao mình theo nó. Vì thế, Chúa Giêsu đã từ Trời mà đến thế gian để dạy cho con người biết tìm về Nhà Cha mình.
Thiên Chúa yêu thương qui tụ mọi người, Người đã tự hạ làm một con người, không có một bằng chứng nào xác thực hơn là chính Người từ Nước Trời đến để nói cho chúng ta biết về Nước Trời, chính Người là một con người hoàn toàn thật, không có một khoảng cách biệt nào, và mãi mãi Người vẫn gần gũi với con người, lôi kéo con người đến gần tình Cha, thu ngắn khoảng cách giữa Thiên Chúa với con người bằng sự hiện diện trong bí tích Thánh Thể. Nhưng vẫn còn rất nhiều người chưa biết con đường tìm về nhà Cha, chưa biết hoặc còn cứng lòng chưa tin. Chúa Giêsu mời gọi hết thảy chúng ta, những người đã được Chúa yêu thương dạy dỗ, tuyển chọn vào Hội Thánh Chúa, hãy đi rao giảng rằng : “Nước Trời đã đến gần.”
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Cho thì có phúc hơn là nhận. Chúa đã cho chúng con rất nhiều, nhưng chúng con lại chưa sẵn sàng để cho đi. Xin ban cho chúng con một tấm lòng bác ái, một trái tim yêu mến, một tâm hồn quảng đại, để chúng con rao giảng Nước Trời bằng đời sống yêu thương, khiêm nhường, và dâng trao cho anh em tình yêu Chúa đã ban tặng cho chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 10, 16- 22
16 Này, Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn ngoan như rắn và đơn sơ như bồ câu. 17 "Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ. 18 Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy để làm chứng cho họ và các dân ngoại được biết…
Suy niệm:
“Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói.”
Khi sai các môn đệ đi, Chúa không hứa hẹn một điều gì tốt đẹp, mà có vẻ như lành ít dữ nhiều, chiên con mà đi giữa bầy sói nếu không bị xé xác thì cũng bị mang đầy thương tích. Chính Chúa cũng phải đương đầu với bao nhiêu sói dữ chỉ hăm he vồ lấy Người để xâu xé, con chiên hiền lành bị sói vây quanh, nhưng vẫn là chiên mà không biến thành sói để đối phó với chúng. Chúa vẫn hiền lành trước những kẻ hại Người, người ta muốn làm gì Chúa thì làm, Chúa không chống cự, không quở trách, cũng không phản kháng, Chúa hiền lành cho đến chết mà không một chút oán hận những kẻ hại Chúa. Người môn đệ dù bị thế gian vùi dập, cũng vẫn là chiên, đừng để mình biến thành sói, dù thế gian có ghét bỏ, hay cố tình mưu hại thì người môn đệ vẫn là chiên.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa biết chúng con thật nhỏ bé, yếu ớt giữa cuộc sống đầy mưu mô xảo quyệt, giữa sự khôn khéo, lừa lọc, xảo trá của thế gian, làm sao vẫn giữ mình là chiên, dù ở giữa bầy sói. Xin cho chúng con bền chí đến cùng, khôn ngoan đứng vững trước mọi thách đố, nhưng vẫn đơn sơ như bồ câu, không phải chỉ dùng thủ đoạn mới thắng được kẻ hại mình. Xin gìn giữ chúng con, để chúng con tuy ở giữa sói, vẫn luôn giữ hình ảnh giống chiên Giêsu. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 10, 24- 33
27 Điều Thầy nói với anh em lúc đêm hôm, thì hãy nói ra giữa ban ngày; và điều anh em nghe rỉ tai, thì hãy lên mái nhà rao giảng. 28 "Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục. 29 Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải không? Thế mà, không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của Cha anh em.30 Thì đối với anh em cũng vậy, ngay đến tóc trên đầu anh em, Người cũng đếm cả rồi.31 Vậy anh em đừng sợ, anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ.
Suy niệm :
Đừng sợ những kẻ giết được thân xác mà không giết được linh hồn, đừng sợ thế gian, đừng sợ người ta. Điều gì ngăn cản tôi không rao giảng Tin Mừng, điều gì làm cho tôi không nói Lời Chúa? Chúng ta thường sợ người đời, sợ thế gian, nói lời thế gian thì rất hay, nhưng nói Lời Chúa thì không nói được. Chúa nói : “Đừng sợ!” Đừng sợ nói lời sự thật, đừng sợ làm chứng đức tin của mình, người Kitô hữu hôm nay phải đi vào giữa thế giới, lời mời gọi hãy đi giảng dạy cho muôn dân không phải chỉ để nói với các linh mục, tu sĩ, nhưng nói với mỗi người Kitô hữu. Chúng ta bằng mọi cách, bằng mọi giá, đem Lời Chúa đến cho mọi người. Thánh Phaolô nói : “Khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng.”
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa yêu quí mỗi người chúng con biết bao, nâng niu từng tâm hồn nhỏ bé, Chúa chăm sóc, quan tâm đến từ sợi tóc trên đầu chúng con, Chúa dạy chúng con đừng sợ một kẻ thù nào. Xin cho chúng con chỉ kính sợ một mình Chúa là Thiên Chúa duy nhất trong đời con. Xin cho con mạnh dạn nói Lời Chúa, can đảm làm chứng cho Chúa trước mặt thế gian. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
16-07-2019, 08:24 AM
CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN C
Tin Mừng : Lc 10, 25 – 37
33 Nhưng một người Sa-ma-ri kia đi đường, tới chỗ nạn nhân, thấy vậy thì động lòng thương. 34 Ông ta lại gần, lấy dầu, lấy rượu xức vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc. 35 Hôm sau, ông lấy ra hai quan tiền, trao cho người chủ quán và nói : “Nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém thêm bao nhiêu, thì khi trở về, chính tôi sẽ hoàn lại.”
Suy niệm:
Ngày nay có còn những tấm lòng như người Sa-ma-ri này nữa không ? Dù nạn nhân là một người xa lạ, không quen biết, và thậm chí người Do Thái và người Sa-ma-ri không tiếp xúc với nhau. Thấy tình cảnh dở sống dở chết của người bị nạn. Ông không né tránh như thầy tư tế và thầy Lêvi, mà tới thẳng chỗ nạn nhân. Ông động lòng thương, chính tay ông lấy dầu lấy rượu xức và băng bó vết thương. Rồi một mình, ông ôm lấy thân mình đầy máu me, đặt lên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ. Ông cũng đang bận rộn nhiều công việc, nhưng không bỏ rơi người bị nạn nửa chừng. Ông trao cho người chủ quán hai quan tiền để chăm sóc, còn tốn kém bao nhiêu tôi hoàn lại.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Đứng trước cảnh đau thương khốn cùng của anh em, lòng chúng con cũng xúc động, xót thương, nhưng chỉ như vậy chưa đủ để gọi là yêu thương. Chúng con tự phụ là người công giáo tốt, hiểu biết và tôn trọng lề luật, nhưng bao nhiêu lần làm ngơ trước nỗi khổ của anh em. Tình yêu thương của chúng con không đủ để chăm sóc người anh em thật tận tình, trọn vẹn, không ngại tốn kém. Xin cho chúng con mang trái tim của Chúa, để yêu thương chân tình, không quay lưng trước cảnh ngặt nghèo của anh em, dù người thân hay kẻ thù, không tính toán thiệt thòi. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN XV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 10, 34 --- 11, 1
40 “Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy” 41 “Ai đón tiếp một ngôn sứ, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ ; ai đón tiếp một người công chính, vì người ấy là người công chính, thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính.” 42 “Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ một chén nước lã thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.”
Suy niệm:
“Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy”. Chúa sai môn đệ đi khắp mọi nẻo đường, Chúa dạy “đừng sợ” và hằng bênh vực che chở môn đệ của mình. Chúng ta đón tiếp môn đệ của Chúa là đón tiếp chính Chúa, đón tiếp người công chính thì sẽ được phần thưởng của người công chính. Chúa chúc bình an cho chúng ta sau mỗi Thánh Lễ, để người tín hữu sống công chính, thi hành sứ vụ của mình trong gia đình, giữa xóm làng nơi mình sinh sống, nơi làm việc, trong mọi sinh hoạt hằng ngày. Chỉ thực hiện nghĩa cử tốt cho anh em, dù một chén nước lã cho người bé nhỏ, người quét dọn, hốt rác, cắm hoa, tưới cây nhà thờ, một món quà nhỏ, một lời thăm hỏi chân tình cho những ai đang phục vụ cho giáo xứ, cho Hội Thánh, sẽ được trả công xứng đáng, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa dạy chúng con biết tôn trọng, dù một anh em bé nhỏ nào. Xin cho chúng con luôn chân tình yêu mến, biết ơn. Nhất là những mục tử đang chăm sóc đoàn chiên của Chúa, những người dạy dỗ chúng con về đức tin, giáo lý viên, chức việc... Xin cho chúng con biết trân trọng, quý mến và cầu nguyện cho họ. Những điều làm cho họ, dù chỉ một chén nước lã, cũng được Chúa tính vào phần thưởng dành cho chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN XV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 11, 20 – 24
Đức Giêsu nói : 21 Khốn cho ngươi, hỡi Khoradin! Khốn cho ngươi, hỡi Bết-xai-đa! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Xiddon, thì họ đã mặc áo vải thô, rắc tro lên đầu tỏ lòng xám hối. 22 Vì thế,. Ta nói cho các ngươi hay : đến ngày phán xét, thành Tia và thành Xidon còn được xử khoan hồng hơn các ngươi… 23 “Còn ngươi nữa, hỡi Caphacnaum, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư? Ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ ! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi ngươi mà được làm tại Xôđom, thì thành ấy đã tồn tại cho đến ngày nay. 24 Vì thế, Ta nói cho các ngươi hay : đến ngày phán xét, đất Xôđom còn được xử khoan hông hơn các ngươi.”
Suy niệm:
Chúa Giêsu quở trách nặng nề những nơi đã chứng kiến phép lạ, đã được nghe Lời Người giảng dạy, ở đó người ta đã không đón nhận Tin Mừng. Họ từ chối Người, họ tìm cách bắt bẻ, kết án, loại trừ Người. Ngày nay, tuy Chúa không hiện diện hữu hình, nhưng vẫn luôn bên cạnh chúng ta, chúng ta nghe Lời của chính Người, được lãnh nhận sự sống bởi Thánh Thể Người. Chúng ta có phúc hơn biết bao dân ngoại chưa bao giờ được nghe Tin Mừng, chưa nhận lãnh bao ân sủng của bí tích Chúa ban.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con thật có phúc hơn biết bao người chung quanh chúng con, vì tai chúng con được nghe Lời Chúa dạy dỗ, môi miệng chúng con được công bố Lời Sự Sống, lòng chúng con được Thánh Thể Chúa ngự vào. Và giờ đây, chúng con được ở thân mật bên Chúa, được nhìn ngắm Chúa ngự trước mặt chúng con, được tâm sự, kể lể với Chúa những ước nguyện của chúng con. Thật vô cùng hạnh phúc cho chúng con. Chúng con thờ lạy, yêu mến, ngợi khen và cảm tạ Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN XV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 11, 25 – 37
25 Khi ấy, Đức Giêsu cất tiếng nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm Nước Trời, nhưng lại mạc khải cho những người bé mọn.
Suy niệm:
Chúa Giêsu không có ý muốn nói là bậc thông thái bị loại ra khỏi thế giới của lòng tin. Cốt tuỷ của cuộc đời không do sự khôn ngoan thí tuệ của người phàm tìm thấy được, mà nó thường bị những thông thái, kiến thức người phàm che khuất.
Vào thời đó tại Palettin có nhiều bậc hiền triết và những kẻ được gọi là khôn ngoan, nhưng họ lại không ở trong số các môn đệ của Chúa Giêsu. Bậc thông thái theo nghĩa thế gian là hiểu biết sâu rộng, khôn ngoan theo trí tuệ người phàm, người thông thái họ tự cho mình hiểu biết hơn người, nhất là nơi một người thợ mộc Giêsu tầm thường, chính họ tự loại mình ra khỏi mạc khải của Thiên Chúa, còn người bé mọn họ khiêm tốn nhận ra sự tầm thường kém cỏi của mình nên mở lòng khao khát đón nhận giáo huấn của Chúa Giêsu.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Tạ ơn Chúa vì đã dạy cho chúng con được gọi Thiên Chúa bằng tiếng Cha rất thân thương. Giờ thánh này, chúng con được ở bên Cha, chúng con thật khờ dại, bé nhỏ được Cha yêu thương, chăm sóc. Xin cho chúng con có lòng thương xót như Cha, để yêu thương những kẻ bé mọn, những người nghèo khổ, bơ vơ, khờ dại, bị ruồng bỏ, bị khinh chê, chịu mọi bất công, thiệt thòi, họ là những người đã sống Tám Mối Phúc. Xin cho chúng con mang trái tim của Chúa để quan tâm đến những người tội lỗi, những nạn nhân của xã hội, vì Chúa đến để kêu gọi người tội lỗi. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN XV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 11, 28 – 30
28 Khi ấy, Đức Giêsu cất tiếng nói : "Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. 29 Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. 30 Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.”
Suy niệm:
Chúa nhìn thấy cuộc sống của chúng ta đầy vất vả, gánh nặng. Mỗi người ngay từ lúc mới sinh ra, mang lấy thân xác phàm hèn là bắt đầu những ngày sống với bao nhiêu nỗi khó nhọc, vừa chào đời đã cất tiếng khóc, cho đến khi trút hơi thở mới thoát khỏi cái xác thịt nặng nề.
Chúng ta gánh nặng vất vả vì lao nhọc, vì trách nhiệm gia đình, vì bệnh tật đau đớn, vì thể xác yếu đuối phải chiến đấu từng ngày với biết bao cám dỗ. Gánh nặng vì tuân giữ lề luật. Lại còn muôn vàn nỗi đau khổ khác nhau của từng hoàn cảnh. Chúa thấy rõ và chạnh lòng thương, thánh giá nặng nề mà con người nhỏ bé, yếu đuối vác lấy hằng ngày. Chúa tha thiết mời gọi : “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.”
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa mong mỏi chờ đợi chúng con trong bí tích Thánh Thể. Cảm tạ Chúa đã gọi chúng con đến đây với Chúa trong giờ này. Chúng con tạm buông hết mọi gánh nặng trần gian để ở đây với Chúa. Thật là hạnh phúc khi được nghỉ ngơi bên Chúa, Chúa thân thương bồi dưỡng cho chúng con bữa tiệc Lời Chúa. Chúa phục vụ chúng con ngày đêm không bao giờ mệt mỏi. Chúa cứ mãi nghe những lời kể lể, than thở, tâm sự của chúng con, mọi ưu phiền cứ đến trút hết cho Chúa. Chúng con ngợi khen, cảm tạ, yêu mến Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN XV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 12, 1 – 8
1 Hôm ấy, vào ngày Sabat, Đức Giêsu đi băng qua một cánh đồng lúa; các môn đệ thấy đói và bắt đầu bứt lúa ăn. 2 Người Phariseu thấy vậy, mới nói với Đức Giêsu : “ Ông coi, các môn đệ ông làm điều không được phép làm ngày Sabat ! … Người đáp : 7 Nếu các ông hiểu được ý nghĩa của câu này : Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế, ắt các ông đã chẳng lên án kẻ vô tội. 8 Qủa thế, Con Người làm chủ ngày Sabat.
Suy niệm:
Lề luật đâu có ép con người sống trong một khuôn khổ gò bó. Ngày Sa-bát đáng lẽ là một ngày tự do, hạnh phúc, nhưng nó lại trở thành nặng nề khi người ta cứ lo sợ lỗi phạm luật ngày của Chúa. Chúa Giêsu phá bỏ mọi thứ nặng nề của lề luật. Chúa tháo cởi gánh nặng đè trên vai con người. Chúa muốn chúng ta hạnh phúc khi sống thực hiện luật. Giữ luật bằng lòng yêu mến chứ không phải bằng những khó khăn buộc nhặt. Ngày Chúa Nhật đến nhà thờ tham dự Thánh Lễ, ai cũng chuẩn bị thật đẹp. Lòng hân hoan đến với Chúa, và vui mừng gặp gỡ nhau. Ngày Chúa Nhật nhà thờ đông nghẹt, mọi người tín hữu tự do đi Lễ, đâu có ai ép buộc, đâu ai cần nhắc nhở, mọi người đi Lễ đâu phải được trả lương, hay được tuyên dương công trạng. Và nếu bị cấm cản, bị đe dọa, thì người tín hữu cũng vẫn tìm mọi cách để được dự Lễ.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con cảm tạ Chúa vì đã ban cho chúng con được hạnh phúc đến dự bàn tiệc Thánh Thể Chúa dọn sẵn cho chúng con trong ngày Chúa Nhật. Gia đình Hội Thánh ở khắp nơi được quy tụ để cử hành phụng vụ. Xin cho chúng con khi đến dự Tiệc Thánh Thể, chúng con bỏ qua hết mọi lỗi lầm thiếu sót của anh em, xin cho chúng con sống chan hòa yêu thương nhau, đó là lòng nhân mà Chúa muốn chứ đâu cần lễ tế. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN XV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 12, 14 – 21
15 Đức Giêsu lánh khỏi nơi đó. Dân chúng theo Người đông đảo và Người chữa lành hết. 16 Người cấm họ không được tiết lộ Người là ai. 17 Như thế là để ứng nghiệm lời ngôn sứ I-sa-ia đã nói : 18 “Đây là Người Tôi Trung Ta đã tuyển chọn, đây là Người Ta yêu dấu : Ta hài lòng về Người. Ta sẽ cho Thần Khí Ta ngự trên Người, Người sẽ loan báo công lý trước muôn dân. 19 Người sẽ không cãi vã, không kêu to, chẳng ai nghe thấy Người lên tiếng giữa phố phường.
Suy niệm:
“Người sẽ không cãi vã, không kêu to, chẳng ai nghe thấy Người lên tiếng giữa phố phường.
Người uy quyền, toàn năng, nhưng đầy khiêm nhường, suốt ba năm đi giảng dạy : Chúa không lớn tiếng với những kẻ luôn tìm cách bắt bẻ, gài bẫy kết tội Người, Chúa giảng dạy khắp nơi, trong hội đường, trên núi, trên thuyền bên bờ biển hồ, có lúc ở nơi hoang vắng, Người cũng không từ chối những bữa ăn gia đình, bữa tiệc của những người thu thuế, thủ lãnh. Chúa hiện diện khắp nơi, dân chúng theo Người đông đảo để nghe Người giảng dạy. Lời của Người đi vào tận tâm hồn con người, chứ không phải vang lên giữa phố phường cho mọi người tôn vinh. Người làm bao nhiêu phép lạ : chữa lành bệnh tật, trừ quỷ, hóa bánh nuôi dân, cho người chết sống lại. Nhưng sau đó cấm không cho họ tiết lộ, không cho loan truyền những việc Người làm.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa đâu cần lời chúng con ca tụng tôn vinh Chúa, vì nơi Chúa đã có sẵn vinh quang muôn đời, những lời ca tụng không thêm gì cho Chúa mà đổ xuống trên chúng con muôn vàn ơn phúc. Xin cho chúng con tầm lòng khiêm nhường, để mọi vinh quang ở đời này đều quy về một mình Chúa, vì chúng con vô cùng hèn mọn bất xứng. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
19-07-2019, 06:37 AM
CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN C
Tin Mừng : Lc 10, 38 – 42
38 Khi ấy, Đức Giêsu vào một làng kia. Có một người phụ nữ tên là Macta đón Người vào nhà. 39 Cô có người em gái tên là Maria. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy. 40 Còn cô Matta thì tất bật lo việc phục vụ.
Suy niệm:
Cô Maria cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe Lời Người dạy. Nhìn cô thật hạnh phúc, cô bình an khi ở bên Chúa, không có gì kéo cô ra khỏi Chúa. Mặc những bận rộn thế gian, mặc mọi lo lắng tất bật của chị Macta, cô cũng không nghĩ gì đến việc ăn uống, cứ ngồi bên chân Chúa, có Giêsu là đủ rồi, cô không còn nghĩ điều gì khác nữa, Giêsu thu hút tâm hồn cô, ở bên Chúa cô quên hết mọi sự thế gian.
Đâu phải ngồi bên chân Chúa là nhất thiết để nghe dạy giáo lý, để đọc kinh. Chúng ta ở với Chúa trong từng công việc, từng sinh hoạt hằng ngày, nhìn ngắm Chúa nơi người anh em mình gặp gỡ, tiếp xúc, lắng nghe Chúa trong mọi biến cố đời mình. Chúa ở trong tim, cảm nhận có sự hiện diện của Chúa trong đời mình, ngồi bên chân Chúa trong thinh lặng để lắng xuống những khát vọng trong lòng mình, và chìm sâu vào ý muốn của Người.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Giữa cuộc sống với những bổn phận, những trách nhiệm phải gánh vác. Chúng con luôn tất bật trong công việc, vất vả bận rộn, lo việc phục vụ cho gia đình, cho con cái, cho các nhu cầu bản thân, bao lần Chúa ghé lại nhà tâm hồn chúng con mà chúng con không ở lại bên Chúa. Giờ đây, chúng con rời bỏ mọi sự thế gian, để ngồi bên chân Chúa. Chúng con được nghe Lời Chúa dạy, được nhìn ngắm Chúa đang hiện diện trước mặt chúng con, xin cho chúng con mỗi ngày hằng mong mỏi giờ Kình Lòng Thương xót, để được ngồi bên chân Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 12, 38 – 42
40 Qủa thật, ông Giôna đã ở trong bụng kình ngư ba ngày ba đêm thế nào, thì Con Người cũng ở trong lòng đất ba ngày ba đêm như vậy. 41 Trong cuộc phán xét, dân thành Ni-ni-vê sẽ trỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Gio-na rao giảng ; mà đây thì còn hơn ông Gio-na nữa. 42 Trong cuộc phán xét, nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với thế hệ này, và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Sa-lô-môn ; mà đây thì còn hơn vua Sa-lô-môn nữa.
Suy niệm:
Cuộc sống hôm nay, trước những văn minh tiến bộ, thì đồng thời con người càng ngày càng phát sinh nhiều tội, người ta chạy theo mọi thú vui trụy lạc. Cuộc sống tự do tính dục làm cho bao nhiêu sinh mạng thai nhi bị giết chết, mà người mẹ của nó không chút động lòng xót thương. Lòng người ra chai đá, họ giết hại lẫn nhau bằng hóa chất độc hại. Con người vô cảm trước nỗi đau của biết bao người dân lâm vào tình trạng đói khổ. Các loại thuốc kích thích phong phú đầu độc lứa tuổi thanh niên đầy tương lai triển vọng, giết chết dần cuộc đời tươi đẹp, gây bao nỗi đau khổ cho gia đình. Biết bao biến cố đang sảy ra khắp nơi, như lời cảnh báo Thiên Chúa gởi đến cho con người. Người ta không còn muốn nghe Lời khôn ngoan của Thiên Chúa, mà họ nghe theo lời cám dỗ ngọt ngào của ma quỷ.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Trước bao nhiêu thảm họa đang xảy đến : bệnh tật ; thiên tai ; tai nạn xe cộ ; thức ăn bị nhiễm độc ; khí hậu ô nhiễm… Chúng con xin đến quỳ dưới chân thánh giá Chúa, nài xin lòng thương xót Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi ảnh hưởng của ma quỷ, thế gian và xác thịt. Xin Chúa giải thoát và chữa lành những người thân của chúng con, đang bị ảnh hưởng của đam mê tội lỗi và tệ nạn xã hội hôm nay. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 12, 46 – 50
46 Khi Đức Giêsu còn đang nói với đám đông, thì có Mẹ và anh em của Người đứng bên ngoài, tìm cách nói chuyện với Người. 47 Có kẻ thưa Người rằng : “Thưa Thầy, có Mẹ và anh em Thầy đứng ngoài kia, tìm cách nói chuyện với Thầy. 48 Người bảo kẻ ấy rằng : “Ai là mẹ tôi, ai là anh em tôi ?” 49 Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ và nói : “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. 50 Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi.”
Suy niệm:
Khi Giêsu, Con của Mẹ bước vào cuộc đời rao giảng công khai, không biết là có giây phút mẹ con từ biệt nhau không ? Tin Mừng ít nhắc đến Mẹ, nhưng Mẹ Maria yêu Giêsu, Con của Mẹ biết chừng nào. Mẹ vẫn âm thầm dõi theo bước chân Con. Tất cả mọi lời giảng dạy, mọi biến cố, những phép lạ, mọi sự hoan nghênh cảm phục, cùng những sự chống đối Giêsu Con của Mẹ, Mẹ đều biết hết. Mẹ lặng lẽ bên Con, không làm ảnh hưởng tới việc rao giảng của Người. Chúa Giêsu thật yên lòng khi cảm nhận sự hiện diện của Mẹ trên bước đường sứ vụ. Hôm nay, Mẹ vẫn lặng lẽ hòa mình trong đám đông. Mẹ không lên tiếng, nhưng còn có cả những người anh em bà con, những người khác họ lên tiếng. Chúa Giêsu nhân cơ hội này, Người tôn vinh Mẹ Maria và tất cả những ai đang lắng nghe lời Người.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Khi chúng con lắng nghe và suy niệm Lời Chúa, chúng con được cùng với Mẹ dõi bước theo Chúa. Tất cả những lời giảng dạy, những phép lạ Chúa làm, và nhất là biến cố tử nạn và Phục Sinh, chúng con đều được cùng với Mẹ chiêm ngắm. Xin cho chúng con noi gương Mẹ dịu hiền và đầy lòng khiêm nhường của Chúa, và cũng là Mẹ của chúng con, để xứng đáng là con của Mẹ, và là anh em với Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 13, 1 – 9
Đức Giêsu nói : “Người gieo giống đi ra gieo giống. 4 Trong khi người ấy gieo, có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. 5 Có những hạt rơi xuống sỏi đá, chỗ không có nhiều đất ; nó mọc ngay, vì đất không sâu ; 6 Nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. 7 Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. 8 Có những hạt lại rơi trên đất tốt nên sinh hoa kết quả: hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục.
Suy niệm:
“Người gieo giống đi ra gieo giống.”Công cuộc truyền giáo vẫn mạnh mẽ nơi những sứ giả đi khắp nơi gieo rắc Tin Mừng, và khẩn thiết mời gọi tất cả chúng ta cộng tác. Bước đường loan báo Tin Mừng đâu phải tất cả đều là thành công, sinh hoa trái tốt, nhưng có biết bao gian truân thử thách. Những mảnh đất khô cằn sỏi đá là sự cản trở rất lớn cho người mang sứ mạng truyền giáo. Chúng ta hãy nhìn xem “Người Gieo Giống”.
Chúa Giêsu đi gieo Lời một cách rộng rãi phung phí, Chúa không chỉ chọn những mảnh đất tốt, những tâm hồn đạo đức, những tấm lòng quảng đại, mà Chúa gieo vào cả những mảnh đất khô khan, nguội lạnh, những vệ đường thờ ơ, những nơi chốn tối tăm, tội lỗi, những bụi gai của vật chất, hưởng thụ, những sa mạc của hận thù, ganh tỵ. Tấm lòng của Người Gieo Giống nhân từ nhẫn nại với tất cả mọi tâm hồn.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con xin đặt dưới chân thánh giá Chúa, những sứ giả được Chúa sai đi khắp nơi, đến những vùng đất chai lỳ, sỏi đá, đầy những gai góc của đam mê, hận thù, ích kỷ, mọi thứ tiền bạc, danh vọng, tham lam làm Lời chết nghẹt. Xin Chúa ban thêm lòng kiên trì, yêu mến và kiên cường gieo Hạt, để Nước Chúa sinh thêm nhiều hoa trái, Hội Thánh ngày cảng phát triển. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 13, 10 – 17
10 Khi ấy, các môn đệ đến gần hỏi Đức Giêsu rằng : “Sao Thầy lại dùng dụ ngôn mà nói với dân chúng ?” Người đáp… 13 Nếu Thầy dùng dụ ngôn mà nói với họ, là vì họ nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, không hiểu. 14 Thế là đối với họ đã ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ I-sai-a, rằng : Các ngươi có lắng tai nghe cũng chẳng hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy, 15 Vì lòng dân này đã ra chai đá : chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẻo mắt chúng thấy, tai chúng nghe, và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi Ta sẽ chữa chúng cho lành.
Suy niệm:
Nước Trời đối với con người quá cao siêu, khó diễn tả bằng lời của người phàm. Chúa Giêsu dùng những dụ ngôn, đem những điều thật gần gũi cụ thể để giảng giải cho giới bình dân hiểu được. Nhưng những người tự cho mình là thông thái, họ giảng dạy bằng sách vở, kiến thức, họ nghe rõ những Lời Chúa Giêsu giảng dạy, nhưng họ không cần nghe, không cần hiểu. Họ trố mắt nhìn những điều Chúa làm, nhưng chẳng thấy đó là tình yêu, là hồng ân của Thiên Chúa ban cho con người. “Vì lòng dân này đã ra chai đá : Chúng đã bịt tai, nhắm mắt…” Chúng ta hãy dâng lời cầu nguyện :
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con cảm tạ Chúa đã dạy dỗ chúng con với tất cả lòng yêu thương, Chúa gieo vào lòng chúng con những hạt giống tốt, nhiều khi chúng con nghe mà như không nghe, vì không dám sống Lời Chúa dạy, chúng con thấy biết bao hồng ân Chúa ban trong cuộc đời, nhưng cứ nhắm mắt làm ngơ, để sống theo ý mình. Xin tha thứ cho chúng con. Xin Chúa mở tai, mở mắt chúng con, để nghe Lời yêu thương của Chúa, để nhận ra muôn vàn ơn lành Chúa tuôn đổ xuống trong cuộc đời chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 13, 18 – 23
18 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : “Anh em hãy nghe dụ ngôn người gieo giống. 19 Hễ ai nghe lời rao giảng Nước Trời mà không hiểu, thì quỷ dữ đến cướp đi điều đã gieo trong lòng người ấy : đó là kẻ đã gieo bên vệ đường. 20 Còn kẻ được gieo trên nới sỏi đá, đó là kẻ nghe Lời và liền vui vẻ đón nhận ; 21 nhưng nó không đâm rể, mà là kẻ nông nổi nhất thời : khi gặp gian nan hay bị ngược đãi vì Lời, nó vấp ngã ngay. 22 Còn kẻ gieo vào bụi gai, đó là kẻ nghe Lời, nhưng nỗi lo lắng sự đời, bả vinh hoa phú quý bóp nghẹt Lời, khiến Lời không sinh hoa kết quả…
Suy niệm:
Công cuộc gieo giống dù trải qua nhiều lần khó khăn thất bại, dù bị phản kháng, bị chống đối, bị cười nhạo khinh chê, chúng ta đừng thất vọng, người gieo giống Giêsu đã bị gạt bỏ, bị chống đối, bị giết chết, nhưng đã gặt hái kết quả không ngờ. Hạt giống phải nứt ra, tan nát, chết đi thì mới sinh nhiều hạt khác.
Chúng ta nhìn thấy những hoa trái phát sinh từ Tin Mừng, dù công cuộc rao giảng Tin Mừng gặp biết bao khó khăn, trở ngại, dù sự phản kháng của người đời, sức mạnh Tin Mừng vẫn lướt thắng được tất cả những hoàn cảnh đó, bởi vì Tin Mừng Đức Giêsu rao giảng là công trình của Thiên Chúa, tính năng động đằng sau những công trình nhằm đem lại hợp nhất và hòa bình cho thế giới. “Lời phát xuất từ miệng Ta, sẽ không trở lại với Ta nếu không sinh hoa trái .”
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Xin cho đời con nở hoa trái yêu thương, để con đi gieo Lời Giêsu vào thế giới hôm nay, còn rất nhiều mảnh đất tốt nhưng thiếu người gieo, còn nhiều cánh đồng thiếu thợ gặt, còn nhiều đoàn chiên thiếu người chăn dắt. Xin Chúa ban thêm nhiều người nhiệt thành đáp lại lời mời gọi của Chúa. Con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 13, 24 – 30
24 Khi ấy, Đức Giêsu trình bày cho dân chúng nghe dụ ngôn sau đây : “Nước Trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. 25 Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất. 26 Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. 27 Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng : “Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao ? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy ?”…
Suy niệm:
Thiên Chúa gieo xuống ruộng thế gian tất cả đều là hạt giống tốt. Mỗi con người Thiên Chúa tạo dựng từ thai nhi, đều mang hình ảnh giống Chúa, trong sáng, tốt đẹp, cho dù có những khuyết tật thể xác thì tâm hồn vẫn là hạt giống tốt.
Khi mọi người đang ngủ thì kẻ thù là quỷ dữ, đã đến gieo cỏ lùng vào giữa lúa tốt, sự xấu len lỏi vào thế gian thật âm thầm, những hạt giống trẻ thơ đã bị gieo vào tâm hồn đủ mọi thứ cỏ lùng xấu xa. Ma quỷ nó chờ chúng ta ngủ quên : ngủ trong các thú vui, đam mê ; ngủ vùi trong sự kiêu ngạo, tự hào với chính bản thân mình ; ngủ vùi trong tiền bạc, của cải, vật chất, hưởng thụ. Chúng ta quên hết việc tỉnh thức cầu nguyện. Nó gieo cỏ lùng xen vào tâm hồn, dần dần cỏ lùng nó xuất hiện, nếu lúc này nhổ cỏ lùng thì lúa cũng bị ảnh hưởng.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa đã ban cho chúng con sự sống, chúng con được mang hình ảnh tốt đẹp giống Chúa. Nhưng khi chúng con ngủ, khi chúng con quên cầu nguyện, kẻ thù đã gieo vào lòng chúng con cỏ lùng của tham lam, kiêu ngạo, hận thù, ích kỷ, lười biếng. Cỏ lùng của chia rẽ, bất hòa… Xin cho chúng con luôn tỉnh thức, cầu nguyện. Xin gìn giữ chúng con khỏi mọi loại cỏ lùng làm chúng con không còn hình ảnh lúa tốt nữa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
28-07-2019, 08:11 AM
CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN C
Tin Mừng : Lc 11, 1 – 12
9 Thế nên Thầy bảo anh em : anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ thì sẽ mở cho. 10 Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ thì sẽ mở cho. 11 Ai trong anh em là một người cha, mà khi con xin cá, thì thay vì cá mà lại lấy rắn cho nó? 12 Hoặc nó xin trứng lại cho nó bọ cạp? 13 Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao?”
Suy niệm:
Anh em cứ xin thì sẽ được. Cầu nguyện, cầu xin là sự tương quan mật thiết với Chúa, chúng ta cầu nguyện, xin một điều gì đó là cuộc hành trình ra khỏi nội tâm mình để tìm gặp Chúa, muốn xin ai điều gì thì mình phải trực tiếp gặp người đó để trình bày nhu cầu của mình một cách chân tình, tin tưởng, cậy trông, phó thác. Thiên Chúa không cần, nhưng lời chúc tụng ngợi khen và cảm tạ, nhưng lời cầu nguyện là lời bày tỏ tâm tình tin tưởng, yêu mến. Nếu mình muốn xin ai mà xin một cách hời hợt, xin mà không tha thiết, xin mà lòng nghi ngờ, không tin thì người muốn cho cũng không sốt sắng cho, vậy mà có khi ta xin dù lòng tin còn yếu kém mà Chúa vẫn nhận lời.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Giờ đây, chúng con đến với Chúa, chúng con khiêm tốn nhận thấy sự nhỏ bé hèn kém của chúng con, tự mình không giải quyết được, chúng con cầu nguyện, nài xin Chúa giúp. Chúng con tin Chúa là Người Cha yêu thương và lắng nghe mọi tâm tình của con cái Người. Cha mong mỏi và chờ đợi chúng con thỏ thẻ với Cha mọi nhu cầu. Cứ xin cả những thứ nhỏ nhặt nhất, cái gì cũng nhờ cậy đến Cha. Chúng con cảm tạ Cha vì biết bao điều Chúa đã ban trong cuộc đời chúng con, Cha đã nuôi dưỡng, chăm sóc chúng con mọi ngày. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 13, 31 – 35
31 Khi ấy, Đức Giêsu trình bày cho dân chúng một dụ ngôn khác : “Nước Trời giống như chuyện hạt cải người nọ lấy gieo trong ruộng mình. 32 Tuy nó là loại hạt giống nhỏ nhất trong tất cả các hạt giống, nhưng khi lớn lên, thì lại là thứ rau lớn nhất ; nó trở thành cây, đến nỗi chim trời tới làm tổ trên cành được.” 33 Người còn kể cho họ một dụ ngôn khác : “Nước Trời giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men.”
Suy niệm:
Chúa Giêsu cho biết Nước Trời phải là một dấu chỉ nó lớn lên thế nào đó, mà người ta không thể không biết đến nó trong thế giới. Đó là một cách Chúa Giêsu nói về Hội Thánh, nơi thể hiện Nước Trời dưới thế này. Hội Thánh hữu hình và hữu ích, là nơi nương tựa cho chim trời tới làm tổ. Chúa Giêsu không chỉ hài lòng với một “Hội Thánh vô hình”, nơi hạnh phúc thiêng liêng, người phàm không biết đến, nhưng cần một cộng đoàn có tổ chức, có phẩm trật, và hiệp thông với nhau. Người Kitô hữu không chỉ khép kín, không chỉ dành hết cho giáo xứ, Giáo Hội. Người Kitô hữu phải là men trong toàn khối bột, chứ không chỉ trong khuôn khổ giới hạn của riêng đạo mình.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con cảm nhận được tâm tình của Chúa, nỗi khao khát ước mong cho hết mọi tâm hồn con người được trú ngụ bình yên. Giờ đây, hiệp cùng với Hội Thánh, chúng con cầu nguyện cho Nước Chúa ngày càng thêm nhiều chim trời đến làm tổ, cho nhiều tâm hồn đến tìm nơi nương tựa. Xin cho mỗi người chúng con, là giống men tốt cho toàn khối bột, không chỉ trong gia đình, trong giáo xứ, nhưng giữa xóm làng, giữa dân ngoại, làm cho tất cả bột dậy men tình yêu, men hạnh phúc. Cho mọi người đến làm tổ trong Nước Trời. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 13, 36 – 43
36 Bấy giờ, các môn đệ lại gần Người mà thưa rằng : “Xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe.” 37 Người đáp : “Kẻ gieo hạt giống tốt là Con Người. 38 Ruộng là thế gian. Hạt giống tốt, đó là con cái Nước Trời. Cỏ lùng là con cái Ác Thần. 39 Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là quỷ dữ. Mùa gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các thiên sứ. 40 Vậy, như người ta nhặt cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy.
Suy niệm:
“Như người ta nhặt cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy.” Chúa Giêsu nói về cuộc phán xét sẽ xảy đến. Một chân lý căn bản của người tín hữu xác tín rằng : cuộc đời mình sẽ được phán xét bởi một Đấng soi thấu mọi lòng dạ con người. Niềm xác tín này gây xốc cho nhiều người, làm cho bao người sợ hãi. Cũng là niềm hy vọng cho những ai sống ngay lành, nhưng gặp biết bao gian nan khổ ải. Tất cả chúng ta đang hiện diện ở đây là con cái Nước Trời, chúng ta vững tin rằng : những đau khổ, thử thách trong cuộc đời rồi sẽ chóng qua. Cỏ lùng chung quanh ta rất nhiều, nó len lỏi vào đời sống gia đình, nó ở giữa cộng đoàn, ở trong lòng Hội Thánh, nhưng đến ngày đó, cỏ lùng sẽ bị loại bỏ, còn hạt giống tốt sẽ được vào hưởng hạnh phúc trong Nước Trời.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con đang ở giữa ruộng thế gian, chung quanh chúng con đầy loại cỏ lùng của Ác Thần. Xin gìn giữ chúng con trong tình yêu và ân sủng của Chúa, để chúng con đừng biến chất người Kitô hữu. Xin đừng để chúng con thành vô dụng như cỏ lùng. Nhưng xin cho chúng con luôn giữ được bản chất lúa tốt, là con cái Nước Trời. Để làm tròn sứ mạng sinh thêm nhiều hoa trái nơi ruộng thế gian. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 13, 44 – 46
44 Khi ấy, Đức Giêsu kể cho họ nghe dụ ngôn này : “Nước Trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy.” 45 Nước Trời lại giống như một thương gia đi tìm ngọc đẹp. 46 Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi, bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy.”
Suy niệm:
Tất cả những gì hiển hiện trước mắt : Vàng bạc ; châu báu ; tiền bạc ; mọi thứ của cải thế gian, chúng ta đang dốc sức tìm kiếm, thu góp, nó thực tế, nó là niềm hy vọng của con người, nhưng dù là mọi vinh hoa phú quý, dù nó quý giá đến đâu, cũng không bền vững. Còn kho báu, ngọc quý, Thiên Chúa chỉ hé mở cho chúng ta thấy, rồi thì : “liền chôn giấu lại” Thiên Chúa giấu lại kho tàng, với lời hứa nó sẽ thuộc về ta sau khi ta đã bền bỉ kiên trì, và nhận chịu mọi khổ đau, để có khả năng lãnh nhận kho tàng ấy. Thiên Chúa muốn chúng ta trao đổi ; “Bán tất cả những gì mình có...” Chúng ta phải từ bỏ hết : những gì thuộc thế gian, xác thịt, những ham thích, những ước muốn thỏa mãn, những thứ đang trói buộc tâm hồn ta. trong sóng gió và bão táp cuộc đời, chúng ta phải luôn nhớ đến kho báu đã tìm thấy, cho đến khi được gặp lại.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa cho chúng con được biết kho báu tình yêu nhiệm mầu của Chúa, Chúa cho chúng con khám phá ra viên ngọc quý, quý hơn tất cả mọi thứ hạnh phúc, vật chất của cải trần gian. Giờ đây, chúng con bỏ hết mọi sự để ở đây với Chúa, chúng con đến trao vào tay Chúa cuộc đời của chúng con. Xin cho chúng con, lòng khao khát mong mỏi chiếm cho kỳ được kho báu còn ẩn giấu trên trời, đang dành sẵn cho chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 13, 47 – 53
47 Khi ấy, Đức Giêsu kể cho dân chúng nghe dụ ngôn này : “Nước Trời giống như chuyện chiếc lưới thả xuống biển, gom được đủ thứ cá. 48 Khi lưới đầy, người ta kéo lên bãi, rồi ngồi nhặt, cá tốt thì cho vào giỏ, cá xấu thì vứt ra ngoài. 49 Đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Các thiên sứ sẽ xuất hiện, và tách biệt kẻ xấu ra khỏi hàng ngũ người công chính, 50 rồi quăng chúng vào lò lửa; ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng.”
Suy niệm:
Chúa Giêsu nói về những điều chúng ta không thể biết tới, nhưng chắc chắn nó sẽ xảy đến. Người nhiều lần nói đến ngày tận thế bằng các dụ ngôn : Dụ ngôn kho báu, Nước Trời, Thiên Đàng ; Nói đến Luyện Ngục, nơi sẽ phải thanh tẩy, ‘và không ra khỏi đó cho đến khi đền trả hết đồng su cuối cùng’ (Mt5,26). Và cũng nhấn đến Hỏa Ngục : Những hình ảnh lửa thiêu đốt ; nơi khóc lóc nghiến răng ; lửa đời đời … Lửa chỉ là một biểu tượng. Lửa để thiêu đốt mọi thứ uế tạp, lửa để rèn những thứ cứng như sắt đá, lửa tinh luyện vàng ngọc quý giá. Những kẻ sa Hỏa ngục là chính họ tự chọn nơi giam mình trong cảnh cô đơn bi đát mà không rời khỏi nó được nữa. Hình phạt đau đớn nhất là nơi đó không có tình yêu, không còn niềm vui, chỉ có khóc lóc than van không bao giờ chấm dứt.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Lòng thương xót của Chúa được thể hiện trong suốt cuộc đời chúng con. Chúa yêu thương không bao giờ ngưng nghỉ, chỉ những ai cố tình từ chối tín thác vào lòng thương xót của Chúa, chính họ tự chọn lấy nơi xứng hợp với họ. Xin cho chúng con vững tin vào lòng thương xót của Chúa. Chúng con đặt dưới chân thánh giá Chúa mọi người thân trong gia đình chúng con, xin đừng để một ai phải hư mất. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 13, 54 – 58
54 Khi ấy, Đức Giêsu về quê giàng dạy dân chúng trong hội đường của họ, khiến họ sửng sốt và nói : “Bời đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế? 55 Ông không phải là con bác thợ sao? Mẹ của ông không phải là bà Maria; anh em của ông không phải là các ông Giacobe, Gioxep, Simon và Giuda sao? ... Và họ vấp ngã vì Người. Nhưng Đức Giêsu bảo họ : “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương và trong gia đình mình mà thôi.” 58 Người không làm nhiều phép lạ tại đó vì họ không tin.
Suy niệm:
Giêsu xuất thân từ một làng quê hẻo lánh, trong một gia đình tầm thường. Cha Giuse làm nghề thợ mộc, Mẹ Maria cũng như bao thôn nữ khác. Giêsu lớn dần lên từng ngày trong làng ai cũng biết. Từ một cậu bé Giêsu, rồi lớn dần lên ngay trước mắt dân làng, theo cha Giuse làm nghề thợ mộc, bỗng nhiên nay trở về giảng dạy những lời khôn ngoan, họ như bị sốc, dù chính tai họ được nghe, chính mắt họ được thấy, nhưng họ không thể đón nhận, thái độ của họ là phẫn nộ, muốn xô Giêsu xuống núi cho chết đi. Thân phận người rao giảng cũng giống như người Thầy Chí Thánh, luôn chuẩn bị để đón nhận những nỗi khó khăn thử thách, những cảnh tình cay đắng, phũ phàng, và cả những oan khiên không lời bào chữa, không ai bênh vực.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Niềm vui vì được trở về quê hương, ao ước đem bao điều tốt lành về cho gia đình, cho thân nhân và dân làng thân thương của mình. Nhưng bị từ chối quyết liệt, bị bà con thân thuộc của mình xua đuổi. Chúng con cảm nhận được nỗi tủi nhục, cô đơn Chúa phải chịu. Chúng con đặt dưới chân thánh giá Chúa những người đang phục vụ cho Hội Thánh, những người cộng tác vào sứ mạng cao cả của Chúa, xin ban thêm sức mạnh và lòng kiên vững đến cùng trước mọi gian nan thử thách. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 14, 1 – 12
1Khi ấy, tiểu vương Hêrôđê nghe danh tiếng Đức Giêsu, 2 thì nói với những kẻ hầu cận rằng : “Đó chính là ông Gioan Tẩy Gỉa; ông đã từ cõi chết trỗi dậy, nên mới có quyền năng làm phép lạ.” 3 Số là vua Hê-rô-đê đã bắt ông Gioan, xiềng ông lại và tống ngục vì chuyện bà Hê-rô-đi-a, vợ ông Phi-lip-phê, anh của nhà vua. 4 Ông Gioan có nói với vua : “Ngài không được phép lấy bà ấy.” 5 Vua muốn giết ông Gioan nhưng lại sợ dân chúng, vì họ coi ông là ngôn sứ.
Suy niệm:
Vì công chính, ông Gioan can ngăn vua Hê-rô-đê làm điều sai trái, dù ông biết vua sẽ không tha cho ông, ông không sợ tù tội, không sợ cái chết. Còn chúng ta nhiều khi làm ngơ, bao che cho những việc làm sai trái. Hay còn cộng tác vì lợi lộc, vì sợ thiệt thân. Ngày nay tội lỗi lan tràn, nhưng đâu có những Gioan Tẩy Gỉa, đâu còn người can đảm đứng ra bênh vực sự công chính. Công lý đang mất dần vì tiền bạc, lợi nhuận, lương tâm con người không còn băn khoăn, áy náy vì biết bao điều ác. Mỗi người chúng ta hãy trở thành Gioan trước cái ác ở khắp mọi nơi, gia đình chúng ta quyết chống lại sự xấu đang âm thầm xâm nhập, hãy can đảm bênh vực lẽ phải, loại trừ khỏi mọi điều tham lam bất chính. Chúng ta cùng tha thiết cầu nguyện cho Hội Thánh, cho đất nước, cho các bậc lãnh đạo, được trung thành yêu mến công lý và sự thật.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Tội lỗi làm người ta sống trong bóng tối, biết bao người cố gắng sống công chính như Gioan Tẩy Gỉa vẫn bị bách hại, bị loại trừ. Chúng con, đặt dưới chân thánh giá Chúa, những người đang gặp đau khổ vì công chính, những người bị oan ức, bị sự ác vùi dập. Xin Chúa ban thêm lòng tin và can đảm, để họ kiên cường chiến đấu cho công lý và sự thật. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
01-08-2019, 09:42 AM
CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN C
Tin Mừng : Lc 12, 13 – 21
13 Khi ấy, có người trong đám đông nói với Đức Giêsu rằng : “Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi.” 14 Người đáp : “Này anh, ai đã đặt tôi làm người sử kiện hay người chia gia tài cho các anh ?” 15 Và Người nói với họ : “Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu.”
Suy niệm:
“Ai đã đặt tôi làm người sử kiện hay người chia gia tài cho các anh ?” Chúa Giêsu đi khắp nơi, Chúa bênh vực lẽ phải, cứu giúp những ai khốn khổ, bệnh tật, nâng đỡ người cô thế, kẻ tội lỗi bị mọi người khinh rẻ, xa lánh thì Người thương xót, cứu vớt, chữa lành. Chúa chạnh lòng thương đoàn chiên vất vưởng không người chăn dắt. Nhưng giờ đây, Chúa từ chối giải quyết những tranh chấp pháp lý, Chúa không đứng làm quan tòa sử kiện những vụ án vật chất thế gian. Chúa không phủ nhận công lý, vì không có công lý thì không có hòa bình. Nhân dịp Chúa dạy bài học : “Phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam.” Chúng ta có thể nói thao thao về công lý, nhưng thực chất chỉ biết thu vào cho nhiều, lòng tham của con người vô hạn, nó đóng cửa không cho ta vào Nước Thiên Chúa.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Tham lam là bản chất của chúng con. Của cải vật chất thế gian nó làm chúng con sống không bình an. Nhiều khi chúng con chạy đến cầu xin, ước nguyện với Chúa vì những thứ tài sản, tiền bạc, vật chất hư nát. Xin cho chúng con biết chọn Chúa làm chủ, mọi của cải vật chất chỉ là phương tiện để chúng con làm vinh danh Chúa. Tiền bạc cần thiết cho mọi nhu cầu, nhưng xin đừng để nó làm chủ sai khiến chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 14, 13 – 21
17 Các ông đáp : “Ở đây chúng con chỉ có vỏn vẹn năm chiếc bánh và hai con cá !” 18 Người bảo : “Đem lại đây cho Thầy !” 19 Sau đó, Người truyền cho dân chúng ngồi xuống cỏ. Người cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, bẻ ra, trao cho môn đệ, và môn đệ trao cho đám đông. 20 Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại được mười hai giỏ đầy. 21 Số người ăn khoảng năm ngàn người đàn ông, không kể đàn bà và trẻ con.
Suy niệm:
“Ở đây chúng con chỉ có vỏn vẹn năm chiếc bánh và hai con cá !” Con số nhỏ nhoi là tất cả vốn liếng hiện có lúc này. Chúa cầm lấy, đón nhận mấy cái bánh và cá, sự đóng góp quá khiêm tốn, Chúa không chê ít, không đòi hỏi gì thêm. Chúa cầm lấy, bẻ ra, trao cho môn đệ, và môn đệ phân phát cho đám đông. Chúa không làm phép lạ hóa đá, hóa cỏ cây thành bánh, mà Chúa cần sự cộng tác dù là rất nhỏ. Chúa không tự mình phân phát mà trao cho các môn đệ để các ông trao cho dân chúng. Một Thánh Lễ trọn vẹn cho đoàn dân Chúa nơi hoang vắng. Phần phụng vụ Lời Chúa do chính Chúa giảng dạy, bánh bẻ ra báo trước Bánh Thánh Thể Chúa trao ban cho cả nhân loại.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Mỗi khi chúng con tham dự Thánh Lễ thì chính Chúa lại cử hành trọn vẹn bữa tiệc Thánh. Lời Chúa trong phụng vụ là Lời của chính Chúa giảng dạy hơn hai ngàn năm qua. Bánh là sự đóng góp một chút nhỏ nhoi của con người, cùng với vị chủ tế, Chúa dâng lời chúc tụng, Bánh trở thành Thịt Máu Chúa, Chúa hiến mình làm lương thực, bẻ ra, trao cho linh mục, linh mục phân phát cho đoàn dân Chúa. Ai nấy đều ăn, mọi người no thỏa dư đầy tình yêu và ân sủng của Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 14, 22 – 36
25 Vào khoảng canh tư, Người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. 26 Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau : “Ma đấy!”, và sợ hãi la lên. 27 Đức Giêsu liền bảo các ông : “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ !” 28 Ông Phêrô liền thưa với Người : “Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài.” 29 Đức Giêsu bảo ông : “Cứ đến !” Ông Phêrô từ trên thuyền bước xuống, đi trên mặt nước, và đến với Đức Giêsu. 30 Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên : “Thưa Ngài, xin cứu con với !”
Suy niệm:
Khi xin Thầy Giêsu cho được đi trên mặt nước, Phêrô đã mạnh mẽ vững tin Thầy có quyền năng. Nhưng khi gió thổi mạnh thì mất lòng tin, ông sợ hãi nghi ngờ. Cũng như trong bàn tiệc ly, ông mạnh mẽ tuyên bố : “Dù có phải vào tù hay phải chết với Thầy, con cũng sẵn sàng.” Nhưng chỉ mới qua ngày hôm sau, khi Thầy bị bắt, ông sợ hãi chối phắt Thầy mình, ông quả quyết : “Tôi không biết ông ấy đâu.” Biết bao lần chúng ta khi mọi sự bình yên, chúng ta vững lòng tin Chúa, nhưng khi gặp khó khăn thử thách, khi thuyền đời của chúng ta gặp sóng gió, bão tố bủa vây, chúng ta yếu lòng, không còn cậy trông vào Chúa nữa, mà đi tìm mọi cách của con người.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa biết rõ chúng con rất yếu đuối, cuộc đời của chúng con cứ mãi gặp đau khổ, sóng gió. Rất nhiều lần chúng con ngã lòng, muốn chìm dần trong sóng gió cuộc đời, nhiều khi cảm thấy tuyệt vọng, muốn buông xuôi tất cả. Chúa vẫn dạy chúng con : “Đừng sợ!” Xin cho chúng con biết kêu cầu với Chúa. Xin Chúa cứu con khi đức tin của con bị lung lay. Xin ban bình an cho con những khi đời con gặp sóng gió. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 15, 21 – 28
21 Khi Đức Giêsu lui về miền Tia và Xi-đôn, 22 thì này, có một người đàn bà Ca-na-an, ở vùng ấy đi ra, kêu lên rằng : “Lạy Ngài là Con Vua Đa-vit, xin dủ lòng thương tôi ! Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm!” 23 Nhưng Người không đáp lại một lời. Các môn đệ lại gần xin với Người rằng : “Xin Thầy bảo bà ấy về đi, vì bà ấy cứ theo sau chúng ta mà kêu mãi !” 24 Người đáp : “Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc nhà Itraen mà thôi.” 25 Nhưng bà ấy đến bái lạy Người và thưa rằng : “Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi !” 26 Người đáp : “Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con.” Bà ấy nói : “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống,”
Suy niệm:
Dù Chúa Giêsu nghe rõ lời của người đàn bà ngoại kêu xin, nhưng Người vẫn làm thinh, không đáp lại một lời. Bà vẫn nài nẵng đi theo sau Người mà kêu mãi. Đến nỗi các môn đệ tỏ vẻ bực mình, các ông xin Thầy đuổi bà ấy về đi. Chúa Giêsu lại nói : “Thầy chỉ được sai đến với những con chiên lạc nhà Itraen mà thôi.” Dù đã nghe rõ lời từ chối của Người, nhưng bà vẫn nài nỉ van xin. Lời cầu xin kiên trì và đầy lòng khiêm tốn khiến Chúa Giêsu không thể từ chối.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Nghe thấy lời cầu xin và sự kiên nhẫn đầy lòng khiêm nhường của một người đàn bà dân ngoại. Chúng con là phần con cái, nhưng lời cầu xin của chúng con lại đầy kiêu ngạo. Chúng con không kiên trì trong cầu nguyện, lòng tin chúng con lại yếu kém, mau chán nản, thất vọng. Xin Chúa dạy chúng con biết cầu nguyện, tin tưởng vào tấm lòng của Cha, xin cho chúng con khiêm tốn nhận biết rằng, chúng con cần Cha biết là chừng nào. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 16, 13 – 23
13 Khi ấy, Đức Giêsu đến miền Xê-da-rê Phi-lip-phê, Người hỏi các môn đệ rằng : “Người ta nói Con Người là ai?” 14 Các ông thưa : “Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, người khác lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ. 15 Đức Giêsu lại hỏi : “Còn anh em, anh em nói Thầy là ai ?” 16 Ông Si-môn Phêrô thưa : “Thầy là Đấng Kitô Con Thiên Chúa hằng sống.”
Suy niệm:
“Còn anh em, anh em nói Thầy là ai?” Phêrô trả lời thật mạnh mẽ, và bản thân tôi, tôi cũng trả lời như Phêrô sau khi đã theo Chúa một thời gian dài. Nhưng có bằng chứng nào chứng minh rằng tôi biết : “Ngài là ai”. Hay rồi cũng như Phêrô, cũng như các môn đệ của Chúa khi xưa. Các môn đệ theo Thầy Giêsu ba năm, tận mắt chứng kiến những phép lạ Thầy làm, tận tai nghe lời chính Người giảng dạy, nhưng đến giờ phút cuối, các ông kẻ thì phản bội bán Thầy, Phêrô chối Thầy, dù mới trong bữa tiệc ly hôm trước, ông quả quyết : “Dù tất cả có bỏ Thầy thì con vẫn không bỏ Thầy.” và các môn đệ bỏ chạy trốn hết, không ai dám vỗ ngực tuyên xưng là : “Tôi biết Ngài ấy”. Phêrô là người tuyên xưng đức tin đầu tiên : “Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa.” Nhưng cũng chính ông quyết liệt ba lần chối là : “Tôi không biết ông ấy.”
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con theo Chúa đã lâu, nhưng hôm nay Chúa quay lại hỏi chính con : “Thầy là ai ?” Theo Chúa bao lâu rồi mà “không biết Người là ai sao?” Chúng con có thật biết Chúa không ? Chúng con thuộc lòng giáo lý, và dễ dàng trả lời theo giáo lý dạy, nhưng thật sự biết “Chúa là ai” thì cần có Thánh Thần. Biết Chúa Giêsu là một ân ban của Thiên Chúa, xác thịt phàm nhân không thể thấu biết được “Ngài là ai”. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 16, 24 – 28
24 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : “Ai muốn đi theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. 25 Qủa vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy. 26 Nếu người ta được cả thế giới, mà phải thiệt mất mạng sống mình, thì có lợi gì ? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi được mạng sống mình?
Suy niệm:
ĐTC Phanxicô nói : Để biết Ngài là ai. Chúng ta phải theo Ngài. Từ khi các môn đệ theo Thầy Giêsu, làm môn đệ của Thầy Giêsu ngay từ cái nhìn đầu tiên, các ông không biết Thầy Giêsu là ai, nhưng vẫn lập tức đi theo Người. Họ theo Thầy Giêsu không phải vì Thầy có địa vị, có chức tước. Chúa Giêsu ăn mặc giản dị bình thường đi trên bờ biển. Họ theo Người không phải vì Người nhiều của cải, ăn mặc sang trọng, lụa là gấm vóc. Người cũng không hứa trả công cho họ bao nhiêu một ngày. Vậy, có điểm nào mà họ sẵn sàng bỏ tất cả, bỏ công việc, thuyền chải, bỏ gia đình, cha mẹ, vợ con lại để theo Người. Bỏ cả địa vị của người thu thuế đang thu thật nhiều lợi lộc thế gian, lập tức theo Người.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Muốn theo Chúa, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Chúng con theo Chúa, nhưng mới nửa vời, theo Chúa nhưng không từ bỏ mình, theo Chúa đâu thấy Chúa ban cho lợi lộc, nhà cửa, danh vọng. Theo Chúa, chúng con cũng vẫn phải vác lấy thập giá của mình, mà cứ càm ràm, trách móc, cầu xin Chúa cất nhẹ thánh giá. Xin ban cho chúng con lòng yêu mến Chúa hơn bản thân mình, đáp lời xin vâng trước những đau khổ thử thách, vui lòng vác thánh giá đời con để bước theo chân Chúa. Để được sự sống đời đời là cần thiết nhất. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 17, 14 – 20
19 Bấy giờ các môn đệ đến gần hỏi riêng Đức Giêsu rằng : “Tại chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy?” 20 Người nói với các ông : “Tại anh em kém tin ! Thầy bảo thật anh em : Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này : ‘Rời khỏi đây, qua bên kia!’ nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được.
Suy niệm:
“Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy?” Khi sai các môn đệ đi rao giảng, Chúa Giêsu đã ban cho các ông nhiều năng lực siêu nhiên : Chữa bệnh, trừ quỷ, và nếu có uống nhằm thuốc độc cũng không sao. Nhưng bây giờ, các ông lại tự hỏi : Sao Thầy không ban cho các ông quyền năng trên loại quỷ này ? Nhưng chính các ông không lường được lòng tin yếu kém của mình, và sự kiêu ngạo nó vẫn xen vào khiến các ông quên cái khoảng cách giữa họ với Thầy mình. Và dù sao thì vẫn phải kết hợp với Thiên Chúa bằng cầu nguyện, tự sức chúng ta chẳng làm gì được. Chúa Giêsu vẫn nói : “Không có Thầy, anh em chẳng làm được gì.”
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa biết rõ chúng con thật nhỏ bé, yếu hèn. Nên Chúa chẳng đành rời xa chúng con giây phút nào. Chúa vẫn phải chịu đựng các môn đệ kém tin, và Chúa vẫn mãi mãi chịu đựng con người cứng lòng, chai đá chúng con. Chúa ngự luôn trong Thánh Thể, và hiện diện ngay bên cạnh chúng con lúc này đây, rất gần, rất dịu dàng, yêu mến vô bờ. Mỗi ngày chúng con họp nhau nơi đây, cùng ngợi khen, chúc tụng Chúa, tha thiết cầu xin lòng thương xót của Chúa. Chúng con đặt dưới chân thánh giá Chúa những người thân của chúng con, những người đang sống xa Chúa, những ai đang xúc phạm Thánh Tâm Chúa. Xin Chúa tha thứ và đưa về trong tình yêu Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
09-08-2019, 04:54 PM
CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN C
Tin Mừng : Lc 12, 35 - 40
35 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : “Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. 36 Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ về vừa tới và gõ cửa, là mở ngay. 37 Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ầy đang tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em: chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ… 45 Nhưng nếu người đầy tớ ấy nghĩ bụng : ‘Còn lâu chủ ta mới về’, và bắt đầu đánh đập tôi trai tớ gái và chè chén say sưa. 46 Chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không ngờ, vào giờ hắn không biết, và ông sẽ loại hắn ra, bắt phải chung số phận với những tên thất tín.
Suy niệm:
“Thầy bảo thật anh em: chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ…” Nếu chúng ta sống trong ân sủng của Thiên Chúa thì đâu sợ và cứ lo nghĩ ngày ra trước tòa phán xét. Nhưng ngược lại, ngày đó lại trở thành niềm vui lớn. Vai trò đang đảo ngược lại, chủ đi phục vụ đầy tớ của mình. Chúng ta phụng sự Thiên Chúa đã nhiều năm rồi, đời sống thiêng liêng của chúng ta lẽ nào vẫn chưa đạt tới giai đoạn nhận ra Thiên Chúa vui thích tiếp đãi chúng ta trọng hậu ngay trong đời sống này. Nhưng nếu người đầy tớ nghĩ bụng ‘Còn lâu chủ ta mới về’. Ý nghĩ này nó ngay trong đầu chúng ta, cứ sống tà tà, tự do và hưởng thụ. Thái độ tỉnh thức cũng có nghĩa là cảnh giác và sáng suốt, và nhất là những người có trách nhiệm, có thể lơ là với sứ mạng của mình. Kết cục sẽ ra sao ?
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Ngay lúc này đây, Chúa hạ mình ở đây để phục vụ chúng con, Chúa dọn tiệc cho chúng con được vui hưởng, Chúa thắt lưng ân cần đến bên từng người tiếp đãi chúng con. Chúng con thật bình an và hạnh phúc trong tình yêu dịu dàng và ấm áp bên Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 17, 22 – 27 .
24 Khi Thầy trò tới Ca-phác-na-um, thì những người thu thuế cho đền thờ đến hỏi ông Phêrô : “Thầy các ông không nộp thuế sao?” 25 Ông đáp : “Có chứ !” Ông về tới nhà, Đức Giêsu hỏi đón ông : “Anh Simon, anh nghĩ sao ? Vua chúa trần gian bắt ai đóng sưu nộp thuế ? Con cái mình hay người ngoài ?” 26 Ông Phêrô đáp : “Thưa người ngoài.” Đức Giêsu liền bảo : “Vậy thì con cái được miễn. 27 Nhưng để khỏi làm cớ cho họ sa ngã, anh hãy ra biển thả câu; con cá nào câu được trước hết, thì bắt lấy, mở miệng nó ra : anh sẽ thấy một đồng tiền bốn quan ; anh lấy đồng tiền ấy, nộp thuế cho họ, phần của Thầy và của anh.”
Suy niệm:
Chúa Giêsu giữ đúng luật, dù là Con Thiên Chúa, và Người cũng muốn tỏ ra cho biết Người là ai. Chúa là Chúa Tể muôn loài, nhưng mang lấy thân phận con người, Người vẫn tuân theo lề luật, Người đóng thuế như nghĩa vụ của mọi người dân.
Chúng ta cũng cần tuân theo luật pháp, dù nhiều khi có những điều khó chấp nhận được, những áp đặt, những điều không chính đáng ; nhưng vì Chúa, chúng ta tránh chống đối, gây gỗ, hay phản kháng. Tuy luật lệ có những vô lý hay bất công, nhất là thời gian này, bao nhiêu sự kiện đau lòng vẫn đang xảy ra… Điều cần thiết lúc này là chúng ta cần gia tăng cầu nguyện thật nhiều, cho người dân, cho công lý được thực hiện.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con đặt dưới chân thánh giá Chúa những người dân nghèo khổ, đang lâm cảnh khó khăn, mất công việc, mất hết mọi sự. Chúng con tin tưởng và phó thác cho Chúa, mọi nỗi khó khăn vì những bất công, những áp bức, đang xảy ra trong Hội Thánh. Xin Chúa cho những nhà lãnh đạo, biết sáng suốt và trung thực trong mọi việc được trao phó. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 18, 1-5.10.12-14
1 Khi ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giêsu rằng : “Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời ?” 2 Đức Giêsu liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông 3 và nói : “Thầy bảo thật anh em : nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.” 4 Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất trong Nước Trời. 5 “Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy. 10 Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này ; quả thật, Thầy nói cho anh em biết : các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.
Suy niệm:
Chúa Giêsu gọi một em nhỏ đặt giữa các ông. Đối với người Do Thái, họ không coi trọng phụ nữ và trẻ em. Khi tính số người được ăn bánh, Tin Mừng chỉ tính khoảng năm ngàn đàn ông, chứ không tính đàn bà và trẻ con. Thời nay, vẫn còn nhiều trẻ em thiếu sự chăm sóc, dạy dỗ, bị hư hỏng, bị chà đạp.
Dù là một đứa trẻ, thì nó cũng là một con người trọn vẹn, trẻ em càng phải được chăm sóc và tôn trọng, nó cũng là tác phẩm tuyệt diệu của Thiên Chúa. Chúa Giêsu không chỉ nhắc đến trẻ em, mà còn chú tâm đến những người bé mọn, những người nghèo, người tội lỗi, người bị xã hội khinh chê, loại trừ. Vì Chúa đến để cứu những người tội lỗi bé mọn.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa nói : “Hãy coi chừng, đừng khinh một ai trong những kẻ bé mọn.” Chúng con xin đặt dưới chân thánh giá Chúa, những trẻ em đang chịu nhiều đau khổ, bất công trong xã hội hôm nay Xin cho con mang lấy tâm tình của Chúa, để yêu thương những người đau khổ, cô đơn, nghèo khó, bé mọn chung quanh chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 18, 15 – 20
15 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : “Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. 16 Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. 17 Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa Hội Thánh. Nếu Hội Thánh mà nó cũng không nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay người thu thuế.”
Suy niệm:
Cuộc đời chúng ta ai cũng nhiều lần lỗi phạm, và chung quanh ta cũng nhiều người cứ phạm lỗi hết lần này đến lần khác. Tuy nhiên, việc sửa lỗi phải hết sức tế nhị, và nhất định là trong tình bác ái. Nếu không khôn ngoan, việc sửa lỗi anh em sẽ gặp nhiều khó khăn. Chúa Giêsu nói : “Hãy lấy cái sào trong mắt mình trước đã, rồi sẽ thấy rõ mà lấy cái rác trong mắt anh em.” Nếu anh em phạm lỗi, trước hết chúng ta phải thật tình yêu mến họ, không vội kết án, nhưng lắng nghe và giúp họ sửa lỗi. Để sửa lỗi một người nào không phải là chuyện dễ dàng, dù họ biết rõ là tội, nhưng vẫn luôn tìm cách chống chế, bào chữa, hoặc tìm cách chạy tội. Chúng ta cần ơn Chúa giúp, hãy cầu xin Chúa Thánh Thần soi sáng để khôn ngoan khi sửa lỗi anh em.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Một người tội lỗi ăn năn sám hối thì cả Thiên Đàng vui mừng. Xin cho chúng con mang trái tim của Chúa, thương xót anh em như Chúa đã thương xót chúng con. Để đến với những anh em đang bị trói buộc trong tội lỗi, những người cô đơn, đau khổ vì bị cầm buộc, không được lãnh nhận bí tích. xin cho chúng con thật tình yêu mến, đem cho họ niềm vui và hy vọng, tin tưởng vào lòng thương xót vô cùng của Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 18, 21 – 19,1
21 Bấy giờ, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng: "Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không? " 22 Đức Giêsu đáp : “Thầy không bảo đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy.”
Suy niệm:
Nếu anh em con cứ xúc phạm đến con thì con phải tha đến mấy lần? Sống chung với nhau trong cuộc đời, không xúc phạm nhau mới là chuyện lạ, còn xúc phạm nhau là chuyện thường tình. Càng gần nhau càng nhiều đụng chạm, chung là đụng không thể tránh khỏi. Chúa Giêsu sống yêu thương hết lòng, nhưng vẫn bị những người đạo đức, những người lãnh đạo trong đền thờ thù ghét, nhưng Chúa vẫn tha thứ, và tha đến tận cùng, cho đến giờ phút đau khổ nhất trên thánh giá. Ông Phêrô hỏi : Có phải bảy lần không? Bảy lần được chưa? Con số bảy là con số hoàn hảo, ông Phêrô tưởng rằng bảy lần là nhiều lắm rồi. chúng ta không dễ gì tha thứ cho người anh em xúc phạm mình, được một lần, hai lần, ba lần, quá tam ba bận, một lời nói, một cử chỉ, một việc làm xúc phạm, ta không dễ bỏ qua. Nhưng câu trả lời của Chúa Giêsu làm chúng ta xét lại bản thân mình.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa dạy chúng con tha thứ bảy mươi lần bảy, nghĩa là tha mãi mãi, không có số lượng, không tính kể lần. Đời sống gia đình cứ gây gỗ bất hòa, mãi mãi tha thứ. Anh em có lỗi với mình, tha thứ bảy mươi lần bảy. Dù chúng con đọc kinh, đi lễ thật nhiều, làm bao nhiêu việc từ thiện, dâng cúng nhiều của cải, mà trong lòng cứ nuôi mãi sự hận thù, ghen ghét, thì nào ích lợi gì, vì Thiên Chúa là tình yêu, Người không chấp nhận con cái của Người ganh tỵ, thù ghét nhau. Xin ban cho chúng con tấm lòng quảng đại, tha thứ và yêu thương. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 19, 3 -12
3 Khi ấy, có mấy người Pharisêu đến gần Đức Giêsu để thử Người, họ nói : “Thưa Thầy, có được phép rẫy vợ mình vì bất cứ lý do nào không ?” 4 Người đáp : “Các ông không đọc thấy điều này sao : thuở ban đầu, Đấng Tạo Hóa đã làm ra con người có nam có nữ, 5 và Người đã phán : “Vì thế người ta sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt.” 6 Như vậy họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly.”
Suy niệm:
Thuở ban đầu, Đấng Tạo Hóa đã làm ra con người có nam có nữ. Mọi sự được bắt đầu từ một người nam và một người nữ, Thiên Chúa sáng tạo con người, đặt tình yêu vào trái tim con người, cả hai bổ sung cho nhau, người ta đi tìm một nửa của mình, cả hai thành một xương một thịt, không thể tách lìa nhau. Người ta rời khỏi tổ ấm đầu tiên để xây dựng một tổ ấm khác, họ đến với nhau vượt qua mọi cản trở, vượt qua sự ràng buộc của gia đình, của cha mẹ, tình yêu mạnh đến độ bất chấp tất cả để đến với nhau. Ađam đi tìm cái xương sườn của mình, để nên một xương một thịt. Mọi tình yêu khác còn cách biệt là hai; cha con, mẹ con, anh em… còn tình yêu giữa người nam và người nữ như mầu nhiệm Nhập Thể, nên một như bí tích Thánh Thể, như mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, không bao giờ phân ly.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Ngày nay, vì con người vẫn lòng chai dạ đá, nên đời sống hôn nhân càng nhiều nguyên nhân dẫn tới ly dị. Chúng con đặt dưới chân thánh giá Chúa những gia đình đang sống bất hòa. Xin ban cho họ một tấm lòng quảng đại, một trái tim rộng lượng, để sẵn sàng tha thứ và yêu thương nhau trọn đời. Xin Chúa tuôn đổ dồi dào ơn phúc trong đời sống hôn nhân. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 19, 13-15
13 Bấy giờ người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giêsu, để Người đặt tay trên chúng và cầu nguyện. Các môn đệ la rầy chúng. 14 Nhưng Đức Giêsu nói : “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời là của những ai giống như chúng.” 15 Người đặt tay trên chúng rồi đi khỏi nơi đó.
Suy niệm:
Vào thời của Chúa Giêsu, người ta không trọng phụ nữ và trẻ em. Việc các môn đệ la rầy, xua đuổi chúng cũng là bình thường, nhất là khi đó, Chúa Giêsu đang giảng dạy về đời sống hôn nhân, là chuyện của người lớn, mà các trẻ em thì nghịch ngợm, la hét, quậy phá. Tâm hồn trẻ thơ thật đơn sơ, thấy Chúa hiền lành nên tranh nhau ngồi gần Chúa, cha mẹ chúng đem con đến với Chúa Giêsu để được chúc lành. Các môn đệ la rầy chúng, nhưng Chúa Giêsu lại vui vẻ đón tiếp chúng.
Ngày nay, biết bao trẻ em đang sống thiếu tình yêu thương, thiếu người dạy dỗ, chăm sóc. Những trẻ em phải lao động vất vả để kiếm tiền mưu sinh. Những trẻ em bị rơi vào tệ nạn, phạm pháp, và những trẻ em bị xâm hại, bị bắt làm nô lệ cho tình dục… Trong giờ cầu nguyện này, chúng ta đặc biệt cầu nguyện cho trẻ em được sống xứng đáng với nhân phẩm, được tôn trọng, được yêu thương, được quan tâm chăm sóc, và dạy dỗ nên người tốt trong xã hội hôm nay.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Giờ đây, chúng con xin đặt dưới chân thánh giá Chúa, hết mọi trẻ em đang chịu nhiều đau khổ, bất công, bị mọi người xua đuổi. Xin Chúa xót thương, xin cho mọi người mang lấy trái tim của Chúa, để đón nhận chúng, yêu thương và đem chúng đến với Chúa. Xin Chúa gìn giữ và đặt tay chúc lành cho chúng. Xin Chúa biến đổi tâm hồn chúng con nên đơn sơ, khiêm nhường, trong sáng giống như chúng. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
17-08-2019, 03:51 PM
CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN C
Tin Mừng : Lc 12, 49 – 53
49 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy bùng lên ! 50 Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất !
Suy niệm:
“Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy bùng lên !” Lửa tiêu biểu cho tình yêu, Lửa cũng là ân huệ Thánh Thần. Lửa sưởi ấm, và là sự sống của con người. Lửa cũng để tôi luyện, làm cho mọi thứ được tinh ròng, thiêu hủy những cái gì cũ kỹ. Ngọn lửa vừa là Thần Khí, vừa là án phạt của Thiên Chúa.
Chúa Giêsu đến ném lửa vào mặt đất. Tình yêu của Chúa như ngọn lửa đốt cháy mọi tâm hồn. Chúa đem đến cho con người ngọn lửa sự sống, Lửa tái tạo trần gian, thiêu đốt mọi thứ nhơ uế, và cạo sạch rong rêu. Để Hội Thánh, Hiền Thê của Chúa xinh đẹp, tinh tuyền, thánh thiện, tồn tại muôn đời.
Người ước mong ngọn lửa ấy bùng lên. Người ước mong biết bao cho lửa yêu mến bừng cháy : trong gia đình, trong cộng đoàn giáo xứ, trong tâm hồn mọi con người. Thế giới hôm nay đang cần mỗi người cộng tác, ngọn lửa tình yêu đang dần lịm tắt, nỗi ước mong của Chúa chưa được thực hiện…
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con đến với lòng thương xót Chúa trong giờ này, chỉ mong được an ủi và xoa dịu “cơn khát” của Chúa trên thánh giá. Đôi tay của chúng con thật nhỏ bé, khả năng chúng con chỉ giới hạn. Trong giờ thánh này, chúng con muốn cùng hiệp lòng nhóm lên một đốm lửa nhỏ, để ngọn lửa bùng ấy bùng lên, chúng con sẽ cùng mang lấy nỗi khắc khoải của Chúa trong tâm hồn, để đốt lửa yêu mến trong lòng. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN XX THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 19, 16 – 22
16 Khi ấy, có một người đến thưa với Đức Giêsu rằng : “Thưa Thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời ?” 17 Đức Giêsu đáp : “Sao anh lại hỏi tôi về điều tốt ? Chỉ có một Đấng tốt lành mà thôi. Nếu anh muốn vào cõi sống thì hãy giữ các điều răn…” 20 Người thanh niên ấy nói : “Tất cả các điều răn đó, tôi đã tuân giữ, tôi còn thiếu điều gì nữa không ?” 21 Đức Giê-su đáp : “Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi." 22 Nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.
Suy niệm:
Cuộc sống hôm nay, thanh niên họ tìm kiếm mọi thứ thế gian : thú vui, danh vọng, họ chìm đắm trong sự tiến bộ của thời đại. Họ sẵn sàng lao mình trong tội lỗi. Anh thanh niên thật tốt, Chúa thương anh, Chúa muốn chọn anh, anh thật xứng đáng là môn đệ của Chúa. Khi kêu gọi những người đánh cá, họ bỏ thuyền, bỏ lưới, bỏ cả gia đình và lập tức theo Người, khi Chúa gọi người thu thuế Matthêu, ông liền bỏ lại tất cả, đứng dậy theo Người. Vậy mà khi kêu gọi anh thanh niên giàu có thì Chúa thất bại. Anh đang thành tâm tìm Chúa, anh đang hãnh diện vì đời sống tốt lành của mình, anh vui mừng hạnh phúc vì ánh mắt yêu thương Chúa nhìn anh, nhưng anh bỗng khựng lại trước lời đề nghị của Chúa, anh không muốn đổi mọi thứ anh đang có, anh không thể dứt khoát được với của cải, anh buồn rầu bỏ đi.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Như anh thanh niên kia, chúng con tìm đến với Chúa trong giờ này, nhưng trong lòng chúng con vẫn bị của cải, vật chất, thú vui nó ràng buộc chúng con, những thứ tự ái, mặc cảm, ích kỷ, kiêu ngạo, kiến thức, danh vọng, nó gắn bó với con, nó cản trở con theo Chúa. Xin ban thêm ơn Chúa để con biết khôn ngoan chọn lựa, xin cho con chọn Chúa, theo Chúa mỗi ngày trong đời con.
THỨ BA TUẦN XX THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 19, 23 – 30
27 Bấy giờ ông Phêrô lên tiếng thưa Người : “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Vậy chúng con sẽ được gì ?” 28 Đức Giêsu đáp : “Thầy bảo thật anh em: anh em là những người đã theo Thầy, thì đến thời tái sinh, khi Con Người ngự tòa vinh hiển, anh em cũng sẽ được ngự trên mười hai tòa mà xét xử mười hai chi tộc Israel. 29 Và phàm ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất, vì danh Thầy, thì sẽ được gấp bội và còn được sự sống làm gia nghiệp.
Suy niệm:
“Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Vậy chúng con sẽ được gì ?” Giờ đây, chúng ta cũng dám thưa với Chúa rằng : “Chúa ơi! Trong giờ này, chúng con cũng bỏ mọi sự, rời công việc nhà, bỏ xem bộ phim hấp dẫn, nhất là thắng được xác thịt lười biếng để theo Chúa, dù chỉ một giờ cầu nguyện, chúng con đến dâng Chúa những lời kinh, tiếng hát, nói với Chúa tâm tình của chúng con, và nghe Lời Chúa dạy. Vậy chúng con được gì ?” Chúng con tin rằng : Lời hứa của Chúa sẽ được thực hiện, Chúa sẽ bù đắp gấp bội ngay đời này, và niềm hy vòng lớn nhất mà ở thế gian không ai có thể cho được, đó sự sống đời đời làm gia nghiệp.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con cảm tạ vì mỗi ngày được đến với Chúa trong giờ Kính Lòng Thương Xót Chúa, không phải vì chúng con tốt lành, hay tại chúng con đạo đức hơn người khác, nhưng vì Chúa yêu thương chúng con, Chúa mời gọi và chọn chúng con. Nếu không có ơn Chúa, chúng con không thể đến với Chúa. Chúng con tin rằng, phần thưởng Chúa đã dành sẵn cho chúng con, hơn mọi thứ thế gian. Xin cho chúng con, vững tin mà dám dứt bỏ mọi sự theo Chúa mỗi ngày. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN XX THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 20, 1- 16a
6 Khoảng giờ mười một, ông trở ra và thấy còn những người khác đứng đó, ông nói với họ : “Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết ?” 7 Họ đáp : ‘Vì không ai mướn chúng tôi.’ Ông bảo họ : ‘Cả các anh nữa, hãy đi vào làm vườn nho !’ 8 Chiều đến, ông chủ vườn nho bào người quản lý : ‘Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất.’ 9 Vậy những người vào làm giờ mười một tiến lại, và lãnh được mỗi người một quan tiền. 10 Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. 11 Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn chủ nhà : 12 “Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi ngang hàng với chúng tôi , là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt”.
Suy niệm:
Trước tấm lòng quảng đại của chủ nhà, họ cằn nhằn không phải vì tiền công của họ ít, không xứng với họ, nhưng vì lòng tốt bụng của ông chủ đối với người anh em khác đang gặp khó khăn. Đó là cách Chúa thương người bé nhỏ, người sau rốt. Chúng ta chỉ yêu thương nhau bằng sự sòng phẳng, tính toán, Chúa dạy chúng ta yêu thương vô điều kiện.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa yêu thương chúng con không tính kể thời gian, sức lực. Chúa nhân từ, nhẫn nại chờ đợi từng người chậm chạp, yếu kém nhất, Chúa nâng lên ngang bằng người tài giỏi, thông thái. Còn tình yêu của chúng con tính toán giới hạn. Xin cho chúng con một trái tim giống Chúa, để chúng con yêu thương người bé nhỏ. Xin cho chúng con biết quý mến những anh em đến sau, những người được biết Chúa muộn màng. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN XX THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 22, 1- 14
2 Nước Trời cũng giống như chuyện một ông vua kia mở tiệc cưới cho con mình. 3 Nhà vua sai các đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin họ đến dự tiệc, nhưng họ không chịu đến. 4 Nhà vua lại sai những đầy tớ khác đi, và dặn họ : ‘Hãy thưa với những quan khách đã được mời rằng : Này cỗ bàn ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn, mời quý vị đến dự tiệc cưới!’ 5 Nhưng quan khách không thèm đếm xỉa tới, lại bỏ đi : kẻ thì đi nông trại, người thì đi buôn.
Suy niệm:
Chúa Giêsu nhiều lần dùng dụ ngôn nói đến bữa tiệc thế gian, để diễn tả Bàn Tiệc Nước Trời. Hình ảnh tiệc cưới linh đình của hoàng cung vua chúa mà con người tầm thường không dám ước mơ tới, mà đây là Bàn Tiệc Thiên Quốc còn cao trọng hơn biết bao. Thiên Chúa đã dọn, mọi sự đã sẵn, Ngài tha thiết mời mọi người đến dự. Lời mời gọi qua các ngôn sứ, tiên tri. Cho tới thời sau hết, Ngài sai chính Con Một của Ngài đến thế gian, Lời mời gọi vang khắp cùng trái đất, Người lại sai các môn đệ tiếp nối công cuộc rao giảng ở mọi thời, mọi nơi. Nhưng bàn tiệc thế gian, những tiệc vui chóng qua, những thứ của cải vật chất mau hư nát, làm người ta không màng gì đến lời mời gọi yêu thương tha thiết của Thiên Chúa.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Mỗi ngày, mỗi giây phút ở khắp mọi nơi trên thế giới, chính Chúa lại yêu thương dọn sẵn Bàn Tiệc trọng thể cho chúng con, Chúa dọn tiệc bằng chính Thịt Máu Chúa, và Lời Chúa đã được chủ tế chuẩn bị thành những món bổ dưỡng để chúng con. Xin cho chúng con biết trân trọng, yêu mến Tiệc Thánh Thể, để được dự vào bàn Tiệc Chúa đã dọn sẵn cho chúng con trên trời. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN XX THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 22, 34- 40
37 Đức Giêsu đáp : “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. 38 Đó là điều răn trọng nhất và điều răn thứ nhất. 39 Còn điều răn thứ hai cũng giống như điều răn ấy, là : Ngươi phải yêu mến người thân cận như chính mình. 40 Tất cả các sách Ngôn Sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy.”
Suy niệm:
Điều răn thứ nhất : “Thờ phượng và yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự” Ai trong chúng ta cũng thuộc nằm lòng. Nhưng ta yêu mến Thiên Chúa hết lòng chưa ? Giữa cuộc sống thế gian muôn màu muôn vẻ, chúng ta bị cuốn hút bởi những cái thuộc về nó. Chúng ta yêu nó, yêu những thứ thuộc về thế gian. Còn yêu mến Thiên Chúa thì chỉ giới hạn, xếp hạng sau mọi thứ thuộc thế gian và xác thịt. Còn yêu người thân cận như chính mình thì cũng thật khó vô cùng.
Chúa Giêsu nhắc lại một cách dứt khoát hơn : “Ngươi phải…” như một lệnh truyền. Nhất định “phải” thực hiện : Đó là điều răn trọng nhất và thứ nhất. Và điều răn thứ hai cũng giống như điều răn ấy. Chúa không nói là kém hơn, dù đứng thứ hai, nhưng cũng giống như điều trên. Nếu chỉ yêu mến Chúa mà thiếu điều yêu mến anh em thì không thể trọn vẹn.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Điều răn mến Chúa yêu người, nằm trên môi miệng chúng con. Nhưng chúng con thật yếu đuối nhỏ nhen, tình yêu của chúng con dành cho Chúa quá hạn hẹp, và tình yêu thương anh em còn nhỏ nhoi, ích kỷ, vì chúng con còn yêu bản thân mình. Xin ban cho chúng con mỗi ngày càng thêm lòng yêu mến Chúa, và yêu thương người thân cận như chính mình, chỉ có ơn Chúa giúp, chúng con mới có thể yêu thương chân tình. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN XX THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 23, 1 – 12
1 Bấy giờ, Đức Giêsu nói với dân chúng và các môn đệ Người rằng : 2 “Các kinh sư và các người Pharisêu ngồi trên tòa ông Mô-sê mà giảng dạy. 3 Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm. 4 Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ lại không buồn động ngón tay vào. 5 Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ được thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài. 6 Họ ưa ngồi chỗ danh dự trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, 7 thích được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được người ta gọi là thầy.
Suy niệm:
Chúa Giêsu nhìn xem cung cách của các nhà lãnh đạo dân Chúa : Cũng như những thành phần ưu tú của các tổ chức trong giáo xứ; và có thể là chính mỗi người chúng ta, những người có lòng đạo đức. Chúng ta nhìn xem cung cách của mình đối với người anh em yếu kém, nguội lạnh hay với người tội lỗi. Vai trò tư tế cộng đồng của mỗi người dân Chúa, chúng ta thể hiện trong tư cách nào ? Hãy coi chừng đừng : “Chất những gánh nặng lên vai người ta, nhưng chính mình lại không buồn động ngón tay lay thử”
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con thường chỉ thấy những điều mình làm, và lên án người khác. Chúng con thường nói nhiều, nhưng làm thì ít. Chúng con thích được ca tụng, thích làm thầy, làm người chỉ đạo, mà không muốn xâm mình phục vụ. Giờ đây, chúng con đặt mình dưới chân thánh giá Chúa, xin Chúa gìn giữ chúng con, xin biến đổi lòng chúng con, xin Chúa loại trừ khỏi tâm hồn cái chất giả hình, chất men Pharisêu, để chúng con sống khiêm nhường, yêu mến, và mỗi ngày nên giống Chúa hơn. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
17-08-2019, 03:52 PM
CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN C
Tin Mừng : Lc 13, 22 – 30
22 Trên đường lên Giêrusalem, Đức Giêsu đi ngang qua các thành thị và làng mạc mà giảng dạy. 23 Có kẻ hỏi Người : “Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít có phải không ?” Người bảo họ : 24 “Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết : có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được. 25 Một khi chủ nhà đã đứng dậy và khóa cửa lại, mà anh em còn đứng ở ngoài, bắt đầu gõ cửa và nói : ‘Thưa Ngài, xin mở cửa cho chúng tôi vào !’, thì ông sẽ bảo anh em : ‘Các anh đấy ư ? Ta không biết các anh từ đâu đến !’…
Suy niệm:
“Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào”. Cuộc sống của chúng ta là một cuộc chiến đấu không ngừng. Có ba kẻ thù mà chúng ta phải đối đầu từng giây phút, đó là : Thế gian ; xác thịt ; và ma quỷ. Chúng ta chiến đấu không phải để giành được thắng lợi tiền bạc, thế lực. Ba kẻ thù của chúng ta luôn mở rộng cửa, con đường rộng với những xa hoa lạc thú. Cứ tự do buông mình theo nó, để nó dẫn ta đi. Ta theo Chúa từ lâu, nghe Lời Chúa dạy dỗ, được cùng dự bàn tiệc Thánh Thể, nhưng chỉ một lúc sao lãng, những lần bước chân lạc lối, những cám dỗ của ba kẻ thù luôn rình rập. Ta không thể biết ngày nào, giờ nào chủ nhà sẽ đến. Một khi cửa đóng lại, ta sẽ không còn cơ hội được vào nữa.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa biết rõ chúng con thật yếu hèn, để chiến đấu qua cửa hẹp, chúng con cần ơn Chúa giúp biết bao. Giờ đây, và mỗi ngày, chúng con chạy đến đây, sấp mình dưới chân thánh giá Chúa, xin Chúa ban ơn giúp sức cho chúng con trong cuộc chiến thế gian này. Xin Chúa đừng đóng cửa từ chối chúng con, khi đến ngày chúng con ra trước tòa Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN XXI THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 23, 13.15-22
13 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các kinh sư và người Pharisêu rằng: “Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pharisêu đạo đức giả! Các người khóa cửa Nước Trời không cho thiên hạ vào! Chính các người không vào, mà những kẻ muốn vào, các người cũng không để họ vào.” 15 “Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pharisêu đạo đức giả! Các người rảo khắp biển cả đất liền để rủ cho được một người theo đạo; nhưng khi họ theo rồi, các người lại làm cho họ đáng xuống hỏa ngục gấp đôi các người.” “Khốn cho các người, những kẻ dẫn đường mù quáng…”
Suy niệm:
Lời Chúa không chỉ nói với những người kinh sư và Pharisêu, những thầy dạy thời đó, mà đang nói hôm nay, với những người lãnh đạo, những người đang giữ phận vụ trong việc chăm lo dân Chúa. Bổn phận và trách nhiệm của người lãnh đạo thật quan trọng. Khi quy tụ được từ khắp nơi những người theo đạo chưa phải đã đạt được thành tích, nhưng làm cho họ được vào Nước Vĩnh Cửu mới là điều quan trọng. Chúa quở trách thật nặng nề với những người lãnh đạo thiếu trách nhiệm, những người đạo đức giả, nắm giữ việc coi sóc những con người nhỏ bé. Chúa nói : “Khốn cho các người, những kẻ dẫn đường mù quáng…”
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa trao cho chúng con công việc tùy theo khả năng : Việc chăm sóc một đoàn thể, việc dạy giáo lý, việc cộng tác trong giáo xứ, và nhất là việc chăm sóc một gia đình : vợ; chồng; con cái, và sống giữa những người chung quanh chưa biết đạo Chúa, trách nhiệm của chúng con thật lớn. Xin gìn giữ chúng con, xin đừng để chúng con một giây phút nào lơ là với phận vụ của mình. Xin ban cho chúng con lòng yêu mến, loại trừ mọi thói đạo đức giả trong lòng chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN XXI THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 23, 23-26
23 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các kinh sư và những người Pharisêu rằng : “Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pharisêu đạo đức giả ! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, thì là, rau húng, mà bỏ những điều quan trọng nhất trong lề luật là công lý, lòng nhân và thành tín. Các điều này vẫn cứ phải làm mà các điều kia thì không được bỏ. 24 Hỡi những kẻ mù quáng ! Các người lọc con muỗi, nhưng lại nuốt con lạc đà.
Suy niệm:
Những người Pharisêu, kinh sư, họ bắt bẻ thật tỷ mỉ từng khoản luật nhỏ nhặt nhất, từ những thứ rau ăn, những con người bé nhỏ nghèo nàn, buôn bán rau cỏ thấp kém, thu nhập chẳng được bao nhiêu, vẫn buộc giữ luật nộp các khoản thuế cho Đền Thờ. Họ lọc con muỗi, nhưng lại nuốt con lạc đà. Chính họ lỗi một luật nghiêm trọng nhất nhưng vẫn tự hào là những người đạo đức, là thầy dạy, đó là luật bác ái. Thiên Chúa đâu muốn con người phải vắt kiệt sức lực để đóng góp cho mọi phương tiện thờ phượng. Yêu mến Thiên Chúa thì cũng như yêu thương người thân cận. Nếu để người anh em bên cạnh đang chịu đói khát, mà đóng góp thật nhiều cho việc xây dựng nhà thờ, quyên góp rộng rãi cho mọi sinh hoạt nổi bật trong giáo xứ, thì khác nào thanh la phèng phèng, chũm chọe xoang xoảng.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Mỗi ngày đến đây với Chúa, Lời Chúa lại yêu thương dạy dỗ chúng con. Nhiều lần, chúng con bỏ qua những điều luật quan trọng nhất là : Công lý, lòng nhân và thành tín. Chúng con cũng đầy kiêu ngạo, sống giả hình. Xin cho chúng con giữ luật với lòng yêu mến, luôn yêu thương trân trọng người bé nhỏ, đừng bao giờ mù quáng mà kết án anh em, nhưng hãy giữ cho tâm hồn mình luôn trong sạch. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN XXI THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 23, 27-32
27 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các kinh sư và những người Pharisêu rằng : “Khốn cho các người, hỡi các người kinh sư và Pharisêu đạo đức giả ! Các người giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp nhưng bên trong toàn xương người chết và đủ mọi thứ ô uế. 28 Các người cũng vậy, bên ngoài thì có vẻ công chính trước mặt thiên hạ, nhưng bên trong toàn là đạo đức giả và gian ác.
Suy niệm:
Những người kinh sư và Pharisêu, là những người hiểu biết Kinh Thánh, họ được kính trọng vì chính đời sống đạo đức của họ, họ tuân giữ tỉ mỉ mọi khoản luật, họ dạy giáo lý và giải thích Kinh Thánh, chuyên chăm cầu nguyện và suy niệm Kinh Thánh. Hẳn đã có những người Pharisêu kiêu hãnh và giả hình. “Khốn cho các người” Chúa Giêsu nặng lời lên án những người Pharisêu đạo đức giả, thái độ tưởng mình có thể mua được Nước Trời bằng công trạng và sự thánh thiện của mình có thể là chính chúng ta. Nhất là các bậc lãnh đạo, rất dễ bị cám dỗ rơi vào thái độ hợm mình. Chúng ta hãy cầu nguyện liên lỷ cho các bậc chủ chăn trong Hội Thánh, vì Hội Thánh rất cần từng lời cầu nguyện tầm thường nhỏ bé của chúng ta…
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con xin đặt dưới chân thánh giá Chúa : Đức Thánh Cha Phanxicô, các Giám Mục, linh mục, và tất cả những ai đang phục vụ dân Chúa. Giữa thế gian với muôn vàn cám dỗ, xin Chúa luôn gìn giữ và ban ơn sức mạnh, hầu các ngài đứng vững trước mọi thử thách sóng gió. Chúng con tha thiết nài xin Chúa gìn giữ các ngài khỏi mọi thứ giả hình, đang là mối nguy cơ trong xã hội hôm nay. Xin ban ơn cho các cha xứ luôn tận tụy yêu thương con chiên với lòng đơn sơ khiêm nhường, và hiệp nhất với nhau trong tình yêu mến. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN XXI THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 24, 42-51
42 Bấy giờ, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : “Anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến. 43 Anh em hãy biết điều này : nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông phải canh thức, không để nó khoét vách nhà mình đâu. 44 Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút không ngờ, Con Người sẽ đến. 45 Vậy thì ai là người đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà ông chủ đã đặt lên coi sóc gia nhân, để cấp phát cho họ lương thực đúng giờ đúng lúc ? 46 Phúc cho đầy tớ ấy nếu chủ về mà thấy anh ta đang làm như vậy.
Suy niệm:
Có bao biến cố xảy ra khiến người ta cứ lo lắng xôn xao về ngày tận thế, và những sự kiện đang xảy ra ở nhiều nơi : Thiên tai, động đất, bệnh tật, các ô nhiễm làm thiệt hại nặng nề. Nhưng người ta vẫn thản nhiên, vẫn say sưa lạc thú. Tội lỗi vẫn ngày càng nhiều thêm, người ta cứ ăn chơi, cứ hưởng thụ, cứ phạm tội. Những dụ ngôn Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta nhiều lần : Ngày ấy như chiếc lưới bất thần ụp xuống, như kẻ trộm nó đến bất ngờ. Chúa dạy hãy canh thức. Canh thức giữa những ru ngủ của thế gian, những phương tiện hiện đại đang cám dỗ con người. Chúa vẫn tha thiết nhắc nhở : “Anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến.”
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa yêu thương tha thiết mời gọi hãy tỉnh thức, nhưng người ta cứ ở lỳ trong tội lỗi. Giờ đây, chúng con khiêm tốn quỳ dưới chân thánh giá Chúa, xin đặt dưới chân thánh giá Chúa những người thân yêu trong gia đình, trong giáo xứ, và ở khắp mọi nơi trên thế giới, còn đang sống trong tội lỗi. Xin Chúa thương xót và đem họ trở về, xin đừng để một ai phải hư mất trong ngày Chúa đến. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN XXI THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 25, 1-13
1 Khi ấy, Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này : “Nước Trời sẽ giống như chuyện mười cô trinh nữ cầm đèn ra đón chú rể. 2 Trong mười cô đó, có năm cô dại và năm cô khôn. 3 Qủa vậy, các cô dại mang đèn mà không mang dầu theo. 4 Còn những cô khôn thì vừa mang đèn vừa mang chai dầu theo. 5 Vì chú rể đến chậm, nên các cô thiếp đi rồi ngủ cả. 6 Nửa đêm, có tiếng la lên : “Chú rể kia rồi, ra đón đi !” 7 Bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy, và sửa soạn đèn. 8 Các cô dại nói với các cô khôn rằng : “Xin các chị cho em chút dầu, vì đèn của chúng em sắp tắt rồi”…
Suy niệm:
Chúa Giêsu dùng dụ ngôn mười cô trinh nữ chờ chàng rể đến. Mười cô đều cầm đèn cháy sáng trong tay, trong khi chờ đợi, các cô đều ngủ. Cuộc sống chúng ta cũng trong sự chờ đợi, Chúa mời gọi thái độ luôn tỉnh thức không có nghĩa là phải thức suốt đêm khi mọi người đều ngủ. Khi mặt trời lặn, trời sẩm tối thì không có ai làm việc được. Nhưng sự kiên trì chờ đợi dễ làm cho chúng ta nản lòng. Đâu phải chúng ta nhận ngọn đèn cháy sáng khi rửa tội là đủ điều kiện, cũng chưa hẳn chúng ta giữ đạo, hăng say một lúc nào đó là xong, nhưng Chúa đã chọn ta để giao cho một sứ mạng đặc biệt, chúng ta nhận lãnh, trung thành và bền chí để tích lũy dầu cho đèn luôn cháy sáng.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Đời sống hằng ngày của chúng con là thời gian chờ Chàng Rể đến. Chúng con không thể biết lúc nào. Sự kiên trì có lúc làm chúng con mệt mỏi, thánh giá của con nặng nề mà cứ vác hoài chưa tới, sứ mạng của chúng con còn dài. Thời gian chờ đợi là cơ hội chúng con tích lũy dầu . Xin cho chúng con lòng trung kiên trong từng ngày sống, biết khôn ngoan dự trữ dầu bằng những hy sinh, nhẫn nại cho tới ngày Chúa đến. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN XXI THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mt 25, 14-30
14 "Quả thế, cũng như có người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ.15 Ông cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tuỳ khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức, 16 người đã lãnh năm yến lấy số tiền ấy đi làm ăn buôn bán, và gây lời được năm yến khác.17 Cũng vậy, người đã lãnh hai yến gây lời được hai yến khác. 18 Còn người đã lãnh một yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ.
Suy niệm:
Chúa trao cho mỗi người những nén bạc, mỗi người nhận lấy phần của mình tùy khả năng khác nhau. Người tài giỏi Chúa trao năm nén, người kém hơn thì được hai nén, người vụng về, khờ dại cũng nhận được một nén. Mọi người đều quan trọng như nhau, công lao như nhau, người có một nén cũng bằng người có năm nén, chúng ta cùng đang cố gắng nổ lực hết khả năng của mình để xây dựng Nước Chúa. Làm sao để những nén bạc được sinh lợi, cành nho sinh trái. Đừng chôn giấu khả năng dù nhỏ bé của mình. Chúng ta có trách nhiệm với Chúa, với tha nhân chớ không phải chỉ với bản thân. Nén bạc được sinh lợi bằng đời sống gương mẫu, gia đình hạnh phúc, làm sao để tình yêu lan rộng tới anh em.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa đã chọn và trao cho mỗi người chúng con những nén bạc từ khi lãnh nhận bí tích Rửa Tội, sứ mạng của chúng con là làm sinh lợi cho Nước Chúa. Xin đừng để con trở thành tên đầy tớ vô dụng, tồi tệ và biếng nhác. Dù con khờ dại, u tối, xin cho con biết đem hết khả năng nhỏ bé của con, để xây dựng Nước Chúa trong gia đình, trong giáo xứ và nơi con sống, xin giúp con bù đắp lại những thiếu xót vì nén bạc khả năng của con chưa phát huy để sinh lợi. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
29-08-2019, 11:13 AM
CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN C
Tin Mừng : Lc 14, 1. 7 – 14
7 Chúa Giêsu nhận thấy khách dự tiệc cứ chọn cỗ nhất mà ngồi, nên nói với họ dụ ngôn này : 8 “Khi anh được mời đi ăn cưới, thì đừng ngồi vào cỗ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn anh cũng được mời, 9 và người đã mời cả anh lẫn nhân vật kia phải đến nói với anh rằng : ‘Xin ông nhường chỗ cho vị này.’ Bấy giờ anh sẽ phải xấu hổ mà xuống ngồi ở chỗ cuối. 10 Trái lại, khi anh được mời, thì hãy ngồi vào chỗ cuối, để cho người đã mời anh phải đến nói : ‘Xin mời ông bạn lên trên cho.’ Thế là anh được vinh dự trước mặt mọi người đồng bàn. 11 Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống ; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.”
Suy niệm:
Trong mọi lãnh vực sinh hoạt, người ta dẫm lên nhau để trèo lên địa vị cao, được mọi người tôn vinh. Con người đầy tham vọng chức quyền. Chúa Giêsu dạy dụ ngôn này để đề cao sự khiêm nhường, càng nhận lãnh chức vụ, càng phải khiêm nhường phục vụ. Thiên Chúa biết đặt vị trí ở đâu cho từng người. Khi dự vào bàn tiệc trong Nước Thiên Chúa, sẽ có biết bao điều bất ngờ khác với sự sắp xếp của thế gian : Có thể một vị Giáo Hoàng, Giám Mục hay một nhân vật nổi danh trong Giáo Hội, lại bị xếp sau một cụ già ăn xin, hay một cậu bé bán báo… Đừng tự mãn xếp mình vào chỗ vinh dự, hãy khiêm tốn để Thiên Chúa định đoạt chỗ của mình.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa biết rõ trong lòng chúng con còn nhiều tham vọng và đầy kiêu ngạo. Khi chúng con khiêm nhường thì sự khiêm nhường đó chỉ là giả tạo. Nhưng ít nhất trong giờ thánh này, chúng con chân thành quỳ dưới chân thánh giá Chúa, xin Chúa định đoạt vị trí chỗ của con, dù chỉ được chỗ rốt hết trong Bàn Tiệc Nước Chúa, là vinh dự rất lớn cho chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN XXII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 4, 16 - 30
16 Khi ấy, Đức Giêsu đến Nagiaret là nơi Người đã được dưỡng dục. Người vào hội đường như Người vẫn quen làm trong ngày Sabat, và đứng lên đọc Sách Thánh…21 Người bắt đầu nói với họ : “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh tai quý vị vừa nghe.” 22 Mọi người đều tán thành và thán phục những lời ân sủng từ miệng Người nói ra. Họ bảo nhau : “Ông này không phải là con ông Giuse đó sao ?” 23 Người nói với họ : “Hẳn là các ông muốn nói câu tục ngữ : Thầy lang ơi, hãy chữa lấy mình ! Tất cả những gì chúng tôi nghe nói ông đã làm tại Ca-phác-na-um, ông cũng hãy làm tại đây, tại quê ông xem nào !” 24 Người nói tiếp : “Tôi bảo thật các ông : không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình.”
Suy niệm:
Sau một thời gian, khi dân làng đã được nghe biết về Người. Chúa Giêsu trở về Nagiaret, họ tụ tập đông đảo, họ muốn biết những điều người ta nói về Người : “Trăm con mắt đều đổ dồn về phía Người.” “Họ tán thành và thán phục lời giảng dạy từ miệng Người nói ra.” nhưng họ mong đợi ở Người điều khác : Phép lạ, chữa bệnh, bánh ăn… Và họ từ chối Người vì Người không đáp ứng điều họ muốn.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa dành hết lòng yêu thương để đem hạnh phúc đến quê nhà, nơi Người sinh trưởng, mọi người đều vui nghe lời Người giảng dạy, họ tán thành và thán phục, nhưng họ không đón nhận Người. Công cuộc rao giảng còn nhiều gian nan thử thách, chúng con khó lòng để kêu gọi, khuyên nhủ, hay nhắc nhở người thân, người trong gia đình, những người gần gũi thân cận với chúng con. Xin cho chúng con lòng kiên trì : Khi thành công, cùng những lúc bị từ chối, bị xua đuổi, sẽ không chán nản, thất vọng, nhưng bền chí đến cùng. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN XXII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 4, 31 - 37
31 Bấy giờ, Đức Giêsu xuống Ca-phác-na-um, một thành miền Ga-li-lê, và ngày Sabat, Người giảng dạy dân chúng. 32 Họ sửng sốt về cách giảng dạy của Người, vì Lời Người có uy quyền… 36 Mọi người rất đỗi kinh ngạc và nói với nhau : “Lời ấy là thế nào? Ông ấy lấy uy quyền và thế lực mà ra lệnh cho các thần ô uế, và chúng phải xuất!” 37 Và tiếng đồn về Người lan ra khắp nơi trong vùng.
Suy niệm:
Lời giảng dạy của Chúa Giêsu làm cho mọi người sửng sốt. Vì lời đó phát xuất từ Thiên Chúa, từ tình yêu, Lời có năng lực, Lời của Đấng có thẩm quyền, chứ không như lời giảng dạy của các kinh sư.
Hằng ngày, chúng ta vẫn nghe Lời Chúa trong Thánh Lễ, đọc Lời Chúa trong các giờ kinh, nhưng Lời đó có tác động lòng mình không? Hay chỉ nghe như lời tầm thường của thế gian. Chúng ta xác tín rằng; dù Lời đó do ai đọc, là linh mục hay giáo dân, hoặc do một người hèn kém nhất thì đó vẫn là Lời của chính Chúa Giêsu, không có gì thay đổi. Và thật vinh dự khi chính chúng ta được đọc Lời của Người trên miệng lưỡi tầm thường của ta. Lời Chúa là vũ khí lợi hại để chúng ta thắng được mọi cám dỗ của Satan. Lời Chúa có thể tiêu diệt mọi tư tưởng đen tối, mọi yếu đuối của thể xác.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Giờ đây, Chúa hiện diện ở giữa chúng con. Lời của Chúa được công bố vẫn đầy quyền năng, dù là trên miệng lưỡi hư hèn của chúng con. “Lời Người nung chảy vàng khối, Lời Người phá đổ tội lỗi.”Xin cho chúng con lòng yêu mến Lời Chúa, siêng năng đọc và suy niệm, để Lời Chúa biến đổi tâm hồn chúng con. Xin Chúa dùng Lời quyền năng trục xuất mọi thứ ô uế khỏi tâm hồn con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN XXII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 4, 38-44
38 Khi ấy, Đức Giêsu rời khỏi hội đường, đi vào nhà ông Simon, bấy giờ, bà mẹ vợ ông Simon đang bị sốt nặng. Họ xin Người chữa bà. 39 Đức Giêsu cúi xuống gần bà, ra lệnh cho cơn sốt, và cơn sốt biến mất : tức khắc bà chỗi dậy phục vụ các ngài. 40 Lúc mặt trời lặn, tất cả những ai có người đau yếu mắc đủ thứ bệnh hoạn tật nguyền, đều đưa tới Người. Người đặt tay trên từng bệnh nhân và chữa họ. 41 Qủy cũng xuất khỏi nhiều người, và la lên rằng : “Ông là Con Thiên Chúa !” Người quát mắng không cho chúng nói, vì chúng biết Người là Đấng Kitô.
Suy niệm:
Chúa Giêsu làm việc không có thì giờ nghỉ ngơi. Suốt ngày bận rộn giảng dạy ở Hội Đường, Chúa lại đến nhà chữa cho bà mẹ vợ ông Simon, lúc mặt trời lặn, trời sắp tối, tất cả những ai có người đau yếu bệnh tật đều đưa tới xin Người đặt tay chữa họ. Chúa không từ chối bất kỳ ai chạy đến với Chúa. Các môn đệ cũng phải theo Thầy để ổn định sắp xếp, vì họ rất đông, các ngài quên bản thân, thậm chí không có giờ ăn uống nghỉ ngơi.
Ngày nay, các linh mục cũng bận rộn lo lắng chăm sóc đoàn chiên, nhiều nơi thiếu linh mục nên các ngài phải đi từ làng này đến làng khác để dâng Thánh Lễ những nơi không có linh mục. Dù lúc nửa đêm hay mờ sáng, có khi không kịp ăn uống, dù xa xôi mà có người hấp hối, hay có ai xin xưng tội, các ngài lại sẵn sàng đến đặt tay xức dầu, giải tội.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Cuộc đời chúng con đầy yếu đuối bệnh tật, Chúa vẫn luôn hiện diện trong bí tích Hòa Giải để chữa lành tâm hồn chúng con, Chúa ban chính Thịt Máu Chúa để nuôi dưỡng và bổ sức cho chúng con. Xin ban ơn cho các linh mục luôn nhiệt tâm trong sứ mạng Chúa trao phó, và gìn giữ các ngài khỏi mọi cám dỗ vây bủa chung quanh chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN XXII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 5, 1 – 11
1Khi ấy, Đức Giêsu đang đứng ở bờ hồ Ghen-nê-xa-rét, dân chúng chen lấn nhau đến gần Người để nghe Lời Thiên Chúa.. 2 Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền, và đang giặt lưới. 3 Đức Giêsu xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Si-môn, và Người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút. Rồi Người ngồi xuống và từ trên thuyền giảng dạy.
Suy niệm:
Chúa nhìn thấy thuyền ông Simon, Chúa xin ông Simon chèo ra khơi, Chúa chọn, Chúa mời gọi Simon cộng tác. Chúa cũng nhìn thấy thuyền đời của tôi, Chúa xin tôi, Chúa mời gọi tôi, Chúa cần tôi giúp Chúa, Chúa muốn sử dụng thuyền của Phêrô và cả con người Phêrô nữa. Chúa cũng muốn sử dụng tôi, tôi có sẵn sàng không? Phêrô đang giặt lưới, nhưng bỏ lại đó để chở Chúa, ông sẵn sàng đáp lại yêu cầu của Chúa. Chúa tiếp cận, gần gũi, Chúa xin Phêrô giúp một cách khiêm tốn, dễ thương, tự nhiên, Chúa mời gọi ta cộng tác với Chúa một cách nhẹ nhàng, không căng thẳng, không ép, bắt đầu là như thế, không phải bắt đầu là phải giảng dạy, phải soạn bài, cũng không phải là học, là nhồi nhét kiến thức, Chúa không bắt người môn đệ làm gì quá khả năng của mình, chỉ đơn giản là xin chở Chúa, có Chúa, sống với Chúa.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. giờ đây, Chúa mời gọi chúng con dừng lại mọi việc thế gian, để chỉ còn Chúa hiện diện trên thuyền đời chúng con. Có Chúa trên thuyền thì chúng con không còn lo lắng gì nữa. Bao lâu nay chúng con cứ bươn chải nhưng chẳng được gì, thuyền vẫn trống không. Xin Chúa đổ đầy vào thuyền đời con những mẻ cá thiêng liêng. Xin Chúa cứ sử dụng thuyền đời con chở đầy Lời Chúa, để Lời Chúa được chuyển tải đến mọi người. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN XXII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 5, 33- 39
33 Khi ấy, các người Pharisêu và các kinh sư nói với Đức Giêsu rằng : “Môn đệ ông Gioan năng ăn chay cầu nguyện, môn đệ người Pharisêu cũng thế, còn môn đệ ông thì ăn với uống !” 34 Đức Giêsu trả lời : “Chẳng lẽ các ông lại bắt khách dự tiệc cưới ăn chay, khi chàng rể còn ở với họ ? 35 Sẽ có ngày chàng rể bị đem đi ; ngày đó họ mới ăn chay.” 36 Đức Giêsu còn kể cho họ nghe dụ ngôn này : “Chẳng ai xé áo mới lấy vải vá áo cũ, vì như vậy, không những họ xé áo mới, mà miếng vải áo mới cũng không ăn với áo cũ.”
Suy niệm:
Ăn chay là dấu chỉ của đền tội và lòng thống hối, đi đôi với lời cầu xin Thiên Chúa đến giải thoát dân Người, những người Pharisêu và kinh sư họ giữ luật thật nghiêm, luật ăn chay cũng như luật giữ ngày Sa-bát và bao nhiêu lề luật khác. Chúa Giêsu không có ý bác bỏ việc ăn chay, nhưng việc ăn chay phải hợp với tâm tình của mình. Các môn đệ khi mới theo Thầy Giêsu, họ không phải là người đạo đức, không hiểu biết luật, cũng chẳng rành Kinh Thánh. Chúa Giêsu quy tụ các môn đệ nhiều thành phần, Chúa không bắt họ phải vác những gánh nặng nề. Chẳng ai lấy vải mới vá áo cũ. Chúa chẳng bắt những người họ chỉ biết chài lưới, lao động, phải học giáo lý, phải thông thạo các luật, phải hy sinh. Đến ngày, đến lúc họ sẽ tự nguyện mà không cần ai chỉ dạy.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con giữ trọn luật Chúa dạy, siêng năng ăn chay cầu nguyện, nhưng lòng chúng con lại thiếu luật yêu thương, thích xét đoán người khác. Xin loại trừ khỏi tâm hồn chúng con chất men đạo đức giả, xin cho chúng con biết giữ luật với lòng yêu mến, không phải là việc ăn chay bên ngoài, nhưng là chay những lời giả dối, ganh tỵ, hiềm khích trong lòng. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN XXII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 6, 1- 5
1 Vào một ngày Sabat, Đức Giêsu đi băng qua một cánh đồng lúa; các môn đệ bứt lúa, vò trong tay mà ăn. 2 Nhưng có mầy người Pharisêu nói : “Tại sao các ông làm điều không được phép trong ngày Sabat?” 3 Đức Giêsu trả lời : “Ông Đavit đã làm gì khi ông và thuộc hạ đói bụng? 4 Ông vào nhà Thiên Chúa lấy bánh tiến mà ăn và cho thuộc hạ ăn. Thứ bánh này, chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi. Câu chuyện ấy, các ông chưa đọc sao?” Rồi Người nói : “Con người làm chủ ngày Sabat.”
Suy niệm:
Ngày Sabat, cũng như ngày nay chúng ta giữ ngày Chúa Nhật, Chúa Giêsu dạy luật yêu thương, ngày Hưu lễ là ngày thực hiện luật yêu thương, làm việc lành phúc đức, ngày Chúa Nhật trong xã hội hôm nay vẫn có nhiều người đang đói. Chúng ta sống ngày Chúa Nhật ra sao ? Thật đẹp làm sao những bước chân đến với các trẻ em mồ côi, đến thăm viếng trại dưỡng lão, ngày Chúa Nhật chúng ta tổ chức đi thăm những người già, người yếu liệt trong giáo xứ, chung quanh chúng ta, trong bầu khí yêu thương, còn biết bao người đang đói, khát, thiếu thốn. Biết bao người sống cô đơn, buồn chán, còn có những người lạc lõng, bơ vơ, chẳng được ai quan tâm, chẳng có ai yêu mến. Người môn đệ lên đường để đến với bao nhiêu cánh đồng khô cháy, bao nhiêu tâm hồn bệnh tật, đau thương. Không phải chỉ quy tụ thờ phượng Chúa mà còn đem ơn lành đến cho anh em.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Xin cho chúng con biết sống ngày Chúa Nhật thật ý nghĩa, đem niềm vui đến cho người đang đói, đem Tin Mừng đến với người đang lầm than vất vưởng. Xin cho chúng con biết quan tâm tới những người già yếu, bệnh tật, cô đơn, chính Chúa đang hiện diện trong họ mỗi ngày bên cạnh chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
05-09-2019, 07:06 AM
CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN C
Tin Mừng : Lc 14, 25 -33
25 Khi ấy, có rất đông người cùng đi đường với Đức Giêsu. Người quay lại bảo họ : 26 “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. 27 Ai không vác thập giá mình mà theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được.”… 33 “Ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được.”
Suy niệm:
Ngày nay, người theo Chúa cũng rất đông, lan tràn khắp nơi trên thế giới, nhưng để cộng tác với Chúa trong sứ vụ ơn gọi thì còn giới hạn. Nhiều nơi thiếu mục tử, thiếu người chăn dắt. Chúa Giêsu muốn người môn đệ theo Chúa thì phải dứt khoát với những vướng bận trần tục, đừng để mọi thứ thế gian ngăn cản bước chân người môn đệ. Tuy nhiên, không phải chỉ riêng những ai theo ơn gọi, mà Chúa muốn mời gọi tất cả chúng ta theo Chúa. Vác thập giá mình, những vất vả lao nhọc hằng ngày, những cay đắng mà chúng ta phải chịu đựng. Cha mẹ, vợ, chồng, con cái, anh em, chị em… chúng ta phải gánh vác hết, chúng ta được nên giống Chúa khi vác thập giá mình theo đường thánh giá Chúa đã vác đi qua.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa đau lòng khi có rất nhiều môn đệ theo Chúa nhưng không dứt khoát, vì nhiều lý do khiến họ rút lui, người thanh niên giàu có buồn rầu bỏ đi, nhiều môn đệ nghe Lời Chúa dạy thấy chướng tai nên bỏ Người mà đi. Trong Hội Thánh ngày nay cũng nhiều người theo ơn gọi, số người bước vào thì đông, nhưng cuối cùng chẳng còn lại được bao nhiêu. Chúng con xin đặt dưới chân thánh giá Chúa những người đang hiến thân vì Tin Mừng, những người đang ước muốn theo ơn gọi. Xin Chúa gìn giữ, ban ơn cho họ kiên trì đến cùng. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 6, 6- 11
6 Một ngày Sa-bát, Đức Giêsu vào hội đường và giảng dạy. Ở đó có một người bị khô bại tay phải. 7 Các kinh sư và những người Pharisêu rình xem Đức Giêsu có chữa người ấy trong ngày Sa-bát không, để tìm được cớ tối cáo Người. 8 Nhưng biết họ đang suy nghĩ như thế, nên bào người bại tay : “Anh chỗi dậy ra đứng giữa đây !” Người ấy liền chỗi dậy và đứng đó.
Suy niệm:
Chúa Giêsu chữa cho người bị bại tay, anh chịu nỗi khổ này đã lâu, Chúa Giêsu đến giải thoát cho anh cánh tay bất lực, mọi người đều phải công nhận Chúa làm là điều tốt nhất cho anh, nhưng có những người luôn mang tâm trạng theo dõi, rình chờ, cố moi móc, tìm dịp để kết án, dù là điều tốt thì vẫn là cơ hội họ tìm cớ bắt bẻ.
Chúng ta là người đạo đức, nhiệt tâm việc giáo xứ, nhưng nhiều lần cứ dò xét, tìm cớ để kết án, vạch lá tìm sâu để phê bình, chỉ trích anh em, như những người kinh sư và Pharisêu đạo đức giả. Hay chính bản thân ta dù cố gắng làm điều tốt, dù hết lòng phục vụ, vất vả cực nhọc vì lòng mến chứ không vì lợi lộc riêng tư, nhưng hết lần này đến lần khác, bị hiểu lầm, bị lên án, hãy vui mừng vì ta giống Chúa.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con nhìn ngắm Chúa làm bao việc tốt đẹp, Chúa đem hạnh phúc cho người bại tay, cho hết tất cả những ai gặp được Chúa, nhưng hết lần này đến lần khác, Chúa bị người ta dò xét, rình rập, bắt bẻ, loại trừ, và cuối cùng họ kết án và treo trên thập giá. Xin cho chúng con biết nhìn lên thánh giá Chúa, luôn kiên vững, nhẫn nại trước mọi thử thách, để sống trọn mối phúc Chúa dạy chúng con : “Phúc cho ai bị vu khống, bị bách hại vì lẽ công chính...” Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 6, 12 - 19
12 Trong những ngày ấy, Đức Giêsu đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. 13 Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông, gọi là Tông Đồ. 14 Đó là ông Simon mà Người gọi là Phêrô, rồi đến ông Anrê anh của ông ; sau đó là các ông Gia-cô-bê, Gioan, Philipphe, Ba-tô-lô-mê-ô, 15 Mat-thêu, Tô-ma, Gia-cô-bê con ông An-phê, Simon biệt danh là nhiệt thành, 16 Giu-đa con ông Gia-cô-bê, và Giu-đa It-ca-ri-ốt, người đã trở thành kẻ phản bội.
Suy niệm:
Trước một việc vô cùng quan trọng, chọn lấy Nhóm Mười Hai, để cộng tác với Chúa trong công cuộc cứu độ. Nhóm Tông Đồ tiên khởi này là những Giám Mục đầu tiên của Hội Thánh. Chúa Giêsu đã phải cầu nguyện suốt đêm. Chúa không chọn theo tiêu chuẩn thế gian. Vào thời đó đâu thiếu người tài giỏi, hiểu biết Kinh Thánh, thông thạo lề luật, thành phần đạo đức được mọi người tôn kính cũng đâu có ít, họ tuân giữ tỷ mỷ từng khoản luật, họ dạy giáo lý, giảng giải Kinh Thánh, coi sóc đền thờ. Nhưng Người không chọn một người nào trong số họ. Đó là tính cách của Thiên Chúa. Mỗi người chúng ta đừng loại trừ mình ra khỏi danh sách Chúa chọn, vì Chúa yêu thương quý trọng những con người nhỏ bé nhất.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa đã chọn từng người chúng con, để ở với Chúa trong giờ này. Chúa cần mỗi người thật nhỏ bé hèn mọn chúng con cộng tác vào sứ mạng của Chúa ngay trong đời sống. Nhưng dù đã cầu nguyện suốt đêm mà vẫn có một Giu-đa phản bội. Chúng con tha thiết cầu nguyện cho các bậc lãnh đạo trong Hội Thánh. Xin gìn giữ các ngài đầy ơn Chúa, để thoát khỏi bẫy Sa-tan luôn rình rập chung quanh. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN XXII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 6, 20 – 26
20 Đức Giêsu ngước mắt lên và nói : “Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì Nước Thiên Chúa là của anh em. 21 Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói, vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc, vì anh em sẽ được vui cười. 22 “Phúc cho anh em khi vì Con Người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả, và bị xóa tên như đồ xấu xa. 23 Ngày đó, anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây phần thưởng dành cho anh em trên trời thật lớn lao. Bởi lẽ các ngôn sứ đã từng bị cha ông họ đối xử như thế.”
Suy niệm:
Chúa Giêsu đem Tin Mừng cho người nghèo, người đang đau khổ, khóc lóc, người phải chịu những sự bất công, những sỉ nhục cay đắng. Thiên Chúa chúc phúc cho họ. Nhưng có ai nghĩ rằng họ đang được chúc phúc không ? Cuộc đời của chúng ta đầy dẫy đau khổ, ai cũng có lúc phải khóc, người nghèo khóc mà người giàu cũng khóc. Biết bao lần trong đời, chúng ta phải chịu những bất công, áp bức, những nỗi oan ức, tủi nhục, chúng ta cứ than van, trách móc, nguyền rủa những nỗi khổ nhục trong đời. Lời Chúa hôm nay là nỗi an ủi lớn nhất trong tâm hồn ta. “Phúc cho anh em”, trong mọi nỗi gian truân khốn khó, hãy để Lời Chúa nói trong lòng ta : “Phúc cho anh em”. Cuộc đời của chúng ta được Chúa chúc phúc, hãy vui mừng lên, vì phần thưởng Chúa dành sẵn cho chúng ta trên trời.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Cuộc đời trần thế của chúng con quá nhiều đau khổ, Chúa muốn chúng con được hạnh phúc ngay từ đời này. Xin cho mỗi người chúng con hết sức nổ lực đem Tin Mừng của Chúa đến cho người nghèo, công bố sự tự do cho người bị áp bức, trả lại ánh sáng cho kẻ mù lòa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 6, 27 – 38
36 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : “Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em là Đấng nhân từ. 37 Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. 38 Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy.”
Suy niệm:
Đừng xét đoán thì không bị xét đoán, hãy tha thứ, thì được thứ tha, hãy cho thì sẽ được cho lại. “Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy.” Lời này làm cho chúng ta phải suy nghĩ lại. Chúng ta cũng nhiều lần quảng đại với anh em, sẵn sàng ban tặng cho anh em bằng cả tấm lòng chân thành và yêu thương, nhưng họ là người cũng đã yêu thương ta, hay là những người thân, những người đã từng giúp đỡ ta. Nhưng có lúc ta đong cho anh em đấu keo kiệt, tính toán hơn thua, ta còn độn rác rưởi, lừa dối trong đấu đong cho anh em. Bao nhiêu lần, chúng ta xét đoán anh em. Giờ đây, chúng ta hãy tha thiết cầu nguyện lòng thương xót của Chúa.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa biết rõ chúng con thật yếu đuối nhỏ nhen. Lòng dạ chúng con hẹp hòi ích kỷ. Giờ đây, chúng con đến quỳ dưới chân thánh giá Chúa. Xin Chúa uốn nắn lòng chúng con, xin cho chúng con mang một tấm lòng quảng đại, luôn sẵn sàng yêu thương và tha thứ. Xin gìn giữ chúng con từng giây phút, xin loại trừ khỏi tâm hồn chúng con, những thói kiêu ngạo, ích kỷ, để trái tim của chúng con rộng mở đến với mọi người anh em, để Chúa đổ tràn vào vạt áo chúng con đấu ân sủng và bình an. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 6, 39 – 42
39 Khi ấy, Đức Giêsu kể cho môn đệ dụ ngôn này : “Mù mà lại dắt mù được sao ? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố ? 40 Học trò không hơn Thầy, có học hết chữ cũng chỉ bằng Thầy mà thôi. 41 Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình lại không để ý tới ? 42 Sao anh lại có thể nói với người anh em : ‘Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh ra’, trong khi lại không thấy cái xà trong con mắt của mình ? Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong con mắt người anh em.
Suy niệm:
Xét đoán, nói xấu là một thói quen mà chúng ta cứ vô tình vấp phạm. Mỗi khi tập trung ngồi lại với nhau, đề tài xét đoán một người anh em nào đó rất được mọi người chú ý tới. Chúng ta cứ cố tìm mọi lỗi lầm, khuyết điểm của anh em để xét đoán. Và sẵn sàng hưởng ứng những lời kết án có người nào đó nêu lên. Trong khi chính bản thân ta lại phạm nhiều điều tệ hại hơn. Không ai biết được tự trong tâm hồn người anh em mình tốt hay xấu. Một người bị kết án dù tội họ nặng đến đâu thì chưa chắc trong tâm hồn họ không có điểm tốt hơn ta. Ba người tử tội bị kết án tử hình trên đồi Sọ năm xưa, bị mọi người nhạo cười chế giễu, chẳng phải đã có hai người công chính đó sao. Vậy thì làm sao chúng ta có thể biết được kẻ nào mà xét đoán họ. Hỡi kẻ đạo đức giả, hãy lấy cái xà khỏi mắt ngươi trước đã…
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Xin tha thứ cho chúng con vì biết bao lần chúng con cứ xét đoán anh em. Xin cho chúng con khiêm tốn nhìn thấy những khuyết điểm của mình và hướng đến điểm tốt nơi anh em, quyết tâm không xét đoán, nhưng nếu được thì cố gắng nói tốt hết sức có thể cho anh em. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 6, 43 – 49
43 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : “Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà sinh quả tốt. 44 Thật vậy, xem quả thì biết cây. Ở bụi gai làm sao bẻ được vả, trong bụi rậm làm gì hái được nho ! 45 Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình ; kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu. Vì lòng có đầy miệng mới mói ra. 46 “Tại sao anh em gọi Thầy : ‘Lạy Chúa ! Lạy Chúa !’, mà anh em không làm điều Thầy dạy ?”
Suy niệm:
Người Pharisêu tố cáo Chúa Giêsu dù họ nhìn thấy Chúa làm bao điều tốt đẹp. Họ vu khống Chúa làm điều trái với lề luật và kết án Người. Chúa Giêsu không cần bào chữa gì cho mình. Nhưng cứ nhìn xem cây thì biết quả. Chúa Giêsu dạy chúng ta cứ vững tin sống điều Chúa dạy, cho dù bị oan ức, bị vu khống, bị ghét bỏ thì cây vẫn sinh trái tốt. Còn nếu tự trong lòng chất chứa điều xấu : ganh ghét, ích kỷ, kiêu ngạo thì chắc chắn chỉ có quả sâu và bụi gai khô cằn. Chúng ta nghe Lời Chúa dạy, siêng năng đọc kinh, “Lạy Chúa ! Lạy Chúa !” nhưng trong lòng cứ mang nỗi hận thù thì không thể sinh trái tốt. Vì cây sâu thì sinh trái sâu.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Cây Giêsu bị vùi dập, băm vằm tan nát, nhưng đã sinh hoa kết quả để trở thành một Hội Thánh tốt đẹp như hôm nay. Biết bao vị Thánh Tử Đạo đã sẵn sàng hy sinh đổ máu để vun xới thêm hoa trái. Cây tốt không sinh quả sâu, những ai tách rời khỏi thân thể Hội Thánh sẽ không có khả năng sinh trái tốt, ngày nay có biết bao nhánh đã tách rời khỏi Hội Thánh. Xin Chúa gìn giữ Hội Thánh Chúa,, xin Chúa cắt tỉa những nhành cây xấu, những thành phần phá hoại Hội Thánh, để Hội Thánh mỗi ngày thêm vững mạnh hơn. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
05-09-2019, 07:07 AM
CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN C
Tin Mừng : Lc 15, 1- 32
4 "Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất một con, lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất ? 5 Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác trên vai. 6 Về đến nhà, người ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói : ‘Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó.’ 7 Vậy tôi nói cho các ông hay : trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần sám hối ăn năn.
Suy niệm:
Lòng thương xót của Thiên Chúa đối với người đang lạc xa đường tội lỗi. Dù bao nhiêu lần xa lạc đàn chiên, bao nhiêu lần Chúa đi tìm về. bao nhiêu lần Chúa vác trên vai. Chúa lao mình vào thế gian để đi tìm chiên lạc, tìm cho kỳ được. Nó có tồi tệ đến đâu Chúa cũng ôm ấp, gọi nó là “con chiên của tôi.” Chúa yêu thương lo lắng, chăm sóc từng con chiên, nhớ tên từng con, biết từng con, cả đàn chiên mà mất một con nào là Chúa biết ngay. Mỗi lần tôi đến với bí tích Hòa giải là Chúa lại giang tay chờ đợi, Chúa vui mừng, cả Thiên Đàng vui mừng. Mời bạn bè hàng xóm “Xin chung vui với tôi.” Niềm vui chung cho tất cả, một người anh em trở lại thì mình cũng vui, cả gia đình vui, cả cộng đoàn vui, cả giáo xứ vui.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa muốn chúng con phải có lòng thương xót như Cha trên trời. Xin cho chúng con biết yêu quí từng con chiên Chúa trao cho chúng con, yêu thương những tâm hồn nhỏ bé, tội lỗi nhất, quí từng người anh em cùng sống bên cạnh chúng con. Một đứa con lầm lạc, một người anh em trong nhóm, trong cộng đoàn đang yếu đuối sa ngã, đi tìm về, tìm cho kỳ được, đem họ trở về cho kỳ được. Xin cho chúng con cố gắng đến cùng như Chúa, đừng chán nản bỏ cuộc. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 7, 1 -10
1 Một hôm, sau khi giảng dạy dân chúng, Đức Giêsu vào thành Ca-phac-na-um. 2 Một viên đại đội trưởng kia có người nô lệ bệnh nặng gần chết. Ông ta yêu quý người ấy lắm. 3 Khi nghe đồn về Đức Giêsu, ông cho mấy kỳ mục của người Do Thái đi xin Người đến cứu sống người nô lệ của ông… 6 Đức Giêsu liền đi với họ. Khi Người còn cách nhà viên sĩ quan không bao xa, thì ông này cho bạn hữu ra nói với Người : “Thưa Ngài, không dám phiền Ngài quá như vậy, vì tôi không đáng rước Ngài vào nhà tôi. 7 Cũng vì thế, tôi nghĩ mình không xứng đáng đến gặp Ngài. Nhưng xin Ngài cứ nói một lời, thì đầy tớ tôi được khỏi bệnh.
Suy niệm:
Thật ngạc nhiên và đáng khâm phục trước lòng khiêm nhường, đầy tin tưởng của một người ngoại bang, ông là một sĩ quan có máu mặt, được mọi người kính nể, chính ông tự nghĩ mình không xứng đáng với Đức Giêsu, một người chẳng có cấp bậc, chẳng địa vị, lại là người Do Thái. Ngay cả đời sống của ông đã được lòng người Do Thái, họ chấp nhận sự đóng góp của ông cho việc xây cất hội đường. Ông tin tưởng và tha thiết cầu xin Chúa Giêsu đến chữa cho người nô lệ, ông thật tình yêu mến người nô lệ, dù là hạng người bị xem là thấp kém nhất.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Nhìn vào cách cư xử của một người ngoại, chúng con thấy hổ thẹn với chính bản thân. Lời cầu xin của chúng con thật kiêu ngạo so với lời cầu xin của viên sĩ quan, tình yêu thương của chúng con dành cho con cái, cho người thân, còn ông sẵn sàng hạ mình van xin Chúa chữa cho người nô lệ, đầy tớ được khỏi bệnh, chúng con là người đạo đức cũng chưa làm được như vậy. Xin ban cho chúng con lòng khiêm nhường, một trái tim yêu mến và hết lòng yêu thương chăm sóc những người nhỏ bé chung quanh chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN XXIVTHƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 7, 11 – 17
12 Khi Đức Giê-su đến gần cửa thành, thì kìa người ta khiêng một người chết đi chôn, người này là con trai duy nhất, và mẹ anh ta lại là một bà goá. Có một đám đông trong thành cùng đi với bà. 13 Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói : "Bà đừng khóc nữa !" 14 Rồi Người lại gần, sờ vào quan tài. Các người khiêng dừng lại. Đức Giê-su nói : "Này người thanh niên, tôi bảo anh : hãy chỗi dậy !" 15 Người chết liền ngồi lên và bắt đầu nói. Đức Giêsu trao anh ta cho bà mẹ.
Suy niệm:
Bao nhiêu bà mẹ đau khổ tuyệt vọng nhìn con mình đi trong mồ tối của vực thẳm tội lỗi. Đứa con duy nhất, đó là tất cả cuộc đời bà, giờ đây đã bị đóng kín trong chiếc quan tài, nó sắp rời xa bà mãi mãi. Bà đau đớn lê từng bước chân. Nỗi đau khổ của bà cũng là nỗi đau khổ cùng cực của Mẹ Maria đi theo Chúa Giêsu Con yêu dấu của Mẹ trên đường đi đến Đồi Sọ chịu chết. Mẹ vẫn còn đau khổ khi từng đứa con, từng mỗi người con của Mẹ đi vào đường tội lỗi của cái chết.
“Trông thấy bà” Chúa thấy bà, thấy nỗi đau khổ của bà. Hình ảnh bà góa, tiều tụy, rũ rượi, đứa con duy nhất đã chết và bà muốn được chết theo nó. Chúa chạnh lòng thương vì nước mắt của người mẹ góa. Chúa chạnh lòng trước nỗi đau khổ của con người, những lời cầu nguyện đêm ngày của Mẹ Hội Thánh, Tấm lòng của Chúa dịu hiền quá. Trái tim Chúa thổn thức. Chúa đến bên bà, an ủi vỗ về bà. “Bà đừng khóc nữa”. Lời của Chúa dịu dàng, xoa dịu tâm hồn đang đau đớn của bà.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Sự chết đang lan tràn khắp nơi, biết bao bà mẹ đang nhìn con đi vào cõi chết trong đam mê, tệ nạn xã hội, nước mắt của những người mẹ đã chảy quá nhiều. Xin Chúa thương cứu sống, giải thoát, hồi sinh những tâm hồn đang chết, và trao lại cho các bà mẹ, cho gia đình niềm vui và sự sống. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 7, 31 – 35
32 Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi nhau mà nói : “Tụi tôi thổi sáo cho các anh, mà các anh không nhảy múa; tụi tôi hát bài đưa đám mà các anh không khóc than.” 33 Thật vậy, ông Gioan Tẩy Gỉa đến, không ăn bánh, không uống rượu, thì các ông bảo : ‘Ông ta bị quỷ ám.’ 34 Con Người đến, cũng ăn cũng uống như ai thì các ông lại bảo : ‘Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và người tội lỗi.’ 35 Nhưng đức khôn ngoan đã được tất cả con cái mình biện minh cho.
Suy niệm:
Chúa Giêsu nói với thế hệ thời đó, họ giống như những đứa trẻ, họ làm những chuyện ngược đời, họ đạo diễn mọi việc và muốn mọi người phải theo như một vở kịch. Thế hệ hôm nay cũng đang đà chạy theo thời đại, con người liên tục sáng tạo những cái mới, người này có chiếc xe đời mới, người khác cũng muốn có. Điện thoại thay đổi tiến nhanh đến chóng mặt, những trò chơi điện tử cũng không ngừng đổi mới. Người ta cứ đua theo cho bằng mọi người, khi chúng ta sống khác họ, không se sua, không ăn chơi, đua đòi… khi chúng ta sống trung thực, chân chính ở giữa những gian ngoa, giả trá… thì bị ghét bỏ, bị chê cười, họ cho là không bình thường.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Khi xưa, Chúa làm bao việc tốt đẹp, Chúa hòa mình ăn uống, bạn bè với người thu thuế và tội lỗi, yêu thương bệnh tật tội lỗi, người ta chê cười, cho là Chúa cũng giống như những người tội lỗi. Ông Gioan ăn chay, kham khổ họ cũng cho là quỷ ám. Xin cho chúng con làm theo những điều Chúa dạy, dù thế gian chê cười. Xin cho chúng con sống khiêm nhường nhỏ bé, can đảm từ chối những gì thế gian ca tụng, nhẫn nhịn trước những khiêu khích, chiến thắng mọi thứ cám dỗ vây bọc chung quanh chúng con mỗi ngày. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 7, 36 – 50
36 Khi ấy, có người thuộc nhóm Pharisêu mời Đức Giêsu dùng bữa với mình. Đức Giêsu đến nhà người Pharisêu ấy và vào bàn ăn. 37 Và kìa một phụ nữ vốn là người tội lỗi trong thành, biết được Người đang dùng bữa tại nhà ông Pha-ri-sêu, liền đem theo một bình bạch ngọc đựng dầu thơm. 38 Chị đứng đằng sau, sát chân Người mà khóc, lấy nước mắt mà tưới ướt chân Người. Chị lấy tóc mình mà lau, rồi hôn chân Người và lấy dầu thơm mà đổ lên.
Suy niệm:
Chúng ta nhìn ngắm từng cử chỉ của chị, người ta gọi chị là người tội lỗi. Chị đem một loại dầu thơm hảo hạng đựng trong chiếc bình bạch ngọc quý giá mà chị đã chuẩn bị sẵn từ lâu. Chị đứng sát đằng sau chân Chúa, ngồi phục xuống chân Chúa, mặc kệ sự ngạc nhiên và khinh miệt của mọi người, chị bắt đầu khóc, chị khóc thật nhiều, nước mắt của chị tưới ướt hết chân Chúa, chị ân cần, nhẹ nhàng lấy tóc mình lau. Đôi chân rồi đây sẽ bị những cái đinh xuyên thâu, bầm dập tan nát đầy máu me, không có ai lau chân Chúa, không có giọt nước mắt nào nhỏ xuống để rửa bớt vết thương cho Chúa. Chị phụ nữ đã làm dịu đi những đau đớn mà Chúa sẽ phải chịu, nước mắt ăn năn sám hối của chị xoa dịu vết thương nhức nhối của Chúa. Mái tóc thật đẹp của chị lau sạch những vết máu bê bết, lau sạch đất cát bùn nhơ mà Chúa đã lê lết suốt chặng đường lên Đồi Sọ.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con đang ở gần bên chân Chúa dưới cây thánh giá, chúng con chẳng có dầu thơm cam tùng quý giá nhưng có dầu thơm của những cố gắng, những hy sinh, của lòng bác ái, của những lần tha thứ, yêu thương giúp đỡ anh em, và nhất là dầu thơm của lòng sám hối, ước ao đem đến để xoa dịu những thương tích Chúa phải chịu. Xin Chúa đón nhận tấm lòng chân thành của chúng con.
THỨ SÁU TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 8, 1 – 3
1 Khi ấy, Đức Giêsu rảo qua các thành phố, làng mạc, rao giảng và loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa. cùng đi với Người, có Nhóm Mười Hai 2 và mấy người phụ nữ đã được Người trừ quỷ và chữa bệnh. Đó là bà Maria gọi là Maria Macdala, người đã được giải thoát khỏi bảy quỷ, 3 bà Gioanna, vợ ông Khuda quản lý của vua Hê-rô-đê, bà Su-san-na và nhiều bà khác nữa. Các bà này đã lấy của cải mình mà giúp đỡ Đức Giêsu và các môn đệ.
Suy niệm:
Từ thời Chúa Giêsu, phụ nữ bị xem thường, các tường thuật về số đông người họ không tính phụ nữ và trẻ em, phụ nữ không được tham gia vào các hoạt động, thậm chí vào hội đường phụ nữ cũng không được phép, các thầy dạy không bao giờ nói chuyện với phụ nữ nơi công cộng, nhưng Chúa Giêsu lại đón nhận sự cộng tác của các phụ nữ. Người phụ nữ phải gánh vác, chăm lo việc gia đình, nhưng từ thời đó đã có các phụ nữ đi theo Chúa Giêsu và Nhóm Mười Hai. Tin Mừng thuật lại các bà ở đây có nhiều thành phần : có người được Chúa Giêsu chữa lành quỷ ám, bệnh tật; có người là vợ của quản lý vua Hê-rô-đê, bà là người có chồng mà vẫn theo Chúa, và còn nhiều bà khác nữa. Chúng ta cũng đi theo Chúa Giêsu, là người phụ nữ cũng cộng tác với giáo xứ trong mọi hoạt động.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa không bận tâm tới những thành kiến phân biệt. Con người có quyền tự do phát huy khả năng để cộng tác trong công trình của Thiên Chúa. Xin cho mỗi người chúng con dám vượt qua mọi cản trở của thành kiến xã hội, sẵn sàng cộng tác vào mọi hoạt động của giáo xứ, hy sinh hiến mình cho Hội Thánh Chúa với khả năng nhỏ bé của chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 8, 4 – 15
5 “Người gieo giống đi ra gieo hạt giống của mình. Trong khi người ấy gieo, thì có hạt rơi xuống vệ đường, người ta dẫm lên và chim trời ăn mất. 6 Hạt khác rơi trên đá, và khi mọc lên, lại héo đi vì thiếu ẩm ướt. 7 Có hạt rơi vào giữa bụi gai, gai cùng mọc lên làm nó chết nghẹt. 8 Có hạt lại rơi nhằm đất tốt, và khi mọc lên, nó sinh hoa kết quả gấp trăm.” Nói xong, Người hô lên rằng : “Ai có tai nghe thì nghe.”
Suy niệm:
Lời Chúa Giêsu gieo một cách rộng rãi phung phí, không bao giờ giới hạn, Chúa không chỉ chọn những mảnh đất tốt, những tâm hồn đạo đức, những tấm lòng quảng đại để gieo Giống mà Chúa gieo vào cả những mảnh đất khô khan, nguội lạnh, những vệ đường thờ ơ, những nơi chốn tối tăm, tội lỗi, những bụi gai của vật chất, hưởng thụ, những sa mạc của hận thù, ganh tỵ. Nhiều lần Chúa gặp thất bại, bị người đồng hương xua đuổi, bị dân ngoại ở Ghêrasa từ chối, bị những người kinh sư Biệt Phái chống đối, bắt bẻ, gài bẫy, họ muốn ném đá Người, muốn xô Chúa xuống núi. Tấm lòng của người gieo giống nhân từ nhẫn nại với tất cả mọi tâm hồn. Ai có tai thì nghe, ai muốn đón nhận, ấp ủ Lời thì Lời sinh hoa trái, nhưng tại ta cố tình không nghe, không đón nhận, không ấp ủ Lời, Lời không thấm nhập vào lòng, vì lòng chai lỳ, sỏi đá, vì lòng đầy những gai góc của đam mê, hận thù, ích kỷ, vì mọi thứ tiền bạc, danh vọng, tham lam nó cướp mất Lời.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Còn rất nhiều tâm hồn ở khắp nơi chưa được đón nhận Lời Chúa. Xin cho mảnh đất tâm hồn con được tốt tươi màu mỡ, là nơi Chúa sử dụng để làm cho Tin Mừng được phát triển trong cuộc sống hôm nay. Để mỗi người chúng con trở thành người gieo giống trong gia đình, trong xóm làng, nơi trường học hay nơi chúng con làm việc, tiếp xúc. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
22-09-2019, 07:20 AM
CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN C
Tin Mừng : Lc 16, 10 – 13
10 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : “Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn ; ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn. 11 Vậy nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng Tiền Của bất chính, thì ai sẽ tín nhiệm mà giao phó của cải chân thật cho anh em ? 12 Và nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng của cải của người khác, thì ai sẽ ban cho anh em của cải dành riêng cho anh em ?
Suy niệm:
Người đầy tớ trung tín và khôn ngoan là người đầy tớ luôn làm theo ý chủ. Chu toàn mọi việc, trung tín từ việc nhỏ tới việc lớn. Chúa trao cho mỗi người một trách nhiệm khác nhau, người thì coi sóc gia đình, con cái, người làm trưởng hội đoàn, làm việc giáo xứ, cha sở coi sóc đoàn chiên. Có người Chúa giao cho quản lý nhiều tiền của, người thì có cả một kho tàng kiến thức. Chúa trao cho ta quản lý nhiều của cải để ta biết chia sẻ, giúp đỡ, phân phát cho người thiếu thốn. Ta được biết Chúa, được lãnh nhận biết bao ơn Chúa trong đời, để đem cho anh em. Phân phát cho họ đúng giờ, đúng lúc, đúng loại, kịp thời không chậm trễ, ai đang cần loại lương thực nào thì phân phát công bằng, hợp lý. Cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho người thiếu mặc, người bệnh tật thì giúp đỡ, thăm viếng, hỏi han, người đau khổ, buồn phiền, khóc lóc thì an ủi, chia sẻ, người yếu đuối, tội lỗi thì khuyên bảo, yêu thương, dẫn dắt, người thiếu lòng tin thì đem lòng tin đến cho họ, cầu nguyện cho họ.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa trao cho chúng con tự do sử dụng mọi của cải Chúa ban, chúng con được quản lý coi sóc mọi thứ của cải vật chất hiện tại. Xin cho chúng con luôn hoàn thành tốt việc quản lý trong chân thật và trung tín. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN XXV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 8, 16 – 18
16 Đức Giêsu nói với đám đông dân chúng rằng : “Chẳng có ai đốt đèn, rồi lấy hũ che đi hoặc đặt dưới gầm giường, nhưng đặt trên đế, để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng. 17 Vì chẳng có gì bí ẩn mà lại không trở nên hiển hiện, chẳng có gì che giấu mà người ta lại không biết, và không bị đưa ra ánh sáng. 18 Vậy hãy để ý tới cách thức anh em nghe. Vì ai đã có thì được cho thêm ; còn ai không có, thì ngay cái họ tưởng là có, cũng sẽ bị lấy mất.”
Suy niệm:
“Chẳng có ai đốt đèn, rồi lấy hũ che đi hoặc đặt dưới gầm giường, nhưng đặt trên đế, để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng.” Lời Chúa phải được sáng tỏ như ban ngày. Những điều làm trong bóng tối, che dấu đi, như đèn sáng mà lấy thùng che đi thì nó đâu tỏa sáng ra chung quanh cho mọi người được thấy. Ánh sáng Lời Chúa phải được đặt trên đế, chúng ta đón nhận ánh sáng của Lời mà không đem ra thực hành thì khác nào đốt đèn rồi đem đặt dưới gầm giường. Chúng ta đi lễ, đọc kinh thật nhiều, nghe Lời Chúa mỗi ngày, nhưng cứ nuôi giận hờn, ganh ghét trong lòng. Cứ ở lỳ trong bóng tối của đam mê, thú vui. Cứ tham lam bất chính. Chúa nói : “chẳng có gì bí ẩn mà lại không trở nên hiển hiện, chẳng có gì che giấu mà người ta lại không biết.”
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa cho chúng con được đón nhận ánh sáng Lời Chúa yêu thương dạy dỗ. Chúng con được tiếp nhận Thánh Thể Chúa trong lòng, nhưng đời sống chúng con chưa tỏa sáng, lòng yêu mến của chúng con còn giới hạn. Xin Chúa uốn nắn tâm hồn chúng con. Chúng con xin đặt mình dưới chân thánh giá Chúa trong giờ này, xin Chúa chiếu tỏa ánh sáng trên chúng con, xin cho cuộc đời chúng con tỏa sáng đến mọi người. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN XXV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 8, 19 – 21
19 Khi ấy, Mẹ và anh em Đức Giêsu đến gặp Người, mà không làm sao lại gần được, vì dân chúng quá đông. 20 Người ta báo cho Người biết : “Thưa Thầy, có Mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, muốn gặp Thầy.” 21 Người đáp lại : “Mẹ tôi và anh em tôi chính là những ai đã nghe Lời Thiên Chúa, và đem ra thực hành.”
Suy niệm:
Cuộc đời của chúng ta không có gì mong ước hơn là con cái được thành đạt, và còn hạnh phúc hơn nhiều khi con cái được mọi người chung quanh yêu mến. Mẹ Maria yêu mến Giêsu Con của Mẹ biết chừng nào. Mẹ cũng hết lòng tôn kính và trân trọng mọi công việc của Con, Mẹ ghi nhớ từng biến cố, từng việc làm của Con trong tim Mẹ, và nhất là không để mất một Lời nào Con Mẹ giảng dạy. Mẹ rất yêu thương và tôn trọng mọi người đang nghe Lời Con Mẹ, dân chúng quá đông, người ta chen lấn nhau để được nghe Lời, Mẹ không kiêu ngạo muốn cho mọi người biết mình, nhưng họ biết là Người sẽ nể trọng Mẹ và họ không bỏ qua cơ hội, nên muốn lấy điểm với Người. Lời đáp của Chúa Giêsu không làm Mẹ buồn lòng, vì chính Mẹ xứng đáng hơn ai hết, Mẹ đã sống thực hành trọn vẹn lời “xin vâng” là nữ nỳ hèn mọn khiêm nhường của Thiên Chúa.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Mỗi khi chúng con nghe Lời Chúa, đọc Lời Chúa, và sống thực hành Lời Chúa dạy : tha thứ ; yêu thương ; học với Chúa, hiền lành và khiêm nhường, Chúa lại thân thương gọi chúng con anh em rất thân tình với Chúa, là Con rất yêu dấu của Mẹ Chúa cũng là Mẹ chúng con. trong giờ này đây, từ trên thánh giá, Chúa lại âu yếm nhìn chúng con trìu mến, Chúa nói với chúng con : “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi.” Chúng con cảm tạ Chúa vì đã ban cho chúng con vinh dự này. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN XXV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 9, 1 – 6
1 Khi ấy, Đức Giêsu tập họp Nhóm Mười Hai lại, ban cho các ông năng lực và quyền phép để trừ mọi thứ quỷ và chữa các bệnh tật. 2 Người sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. 3 Người nói : “Anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc, cũng đừng mặc hai áo. 4 Khi anh em vào bất cứ nhà nào, thì ở lại đó và cũng từ đó mà ra đi. 5 Hễ người ta không đón tiếp anh em, thì khi ra khỏi thành, anh em hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ.”
Suy niệm:
Công cuộc rao giảng Tin Mừng thật khẩn thiết, Chúa Giêsu tập họp các Tông Đồ để sai đi. Người dạy dỗ và cho các môn đệ tham gia vào sứ mạng của Người. Các Tông Đồ phải công bố niềm tin của họ bằng việc chữa lành như chính Thầy mình, xoa dịu mọi đau khổ nơi đời sống con người. Điều kiện để đi rao giảng đòi buộc người môn đệ từ bỏ mọi thứ vật chất. Chúa Giêsu còn căn dặn yêu thương : Có những người đón tiếp nhưng cũng có những người không đón tiếp. Họ không đón tiếp sứ giả của Chúa có nghĩa là không màng đến lời kêu gọi của Thiên Chúa, cũng là đánh mất cơ may lớn nhất trong đời.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa vẫn tiếp tục quy tụ và mời gọi nhiều người cộng tác trong sứ mạng cao cả của Chúa. Chúa ban cho các ngài quyền tha tội, chữa lành bệnh tật tâm hồn. Các mục tử chăm lo việc rao giảng, xoa dịu thương tích những chiên đau khổ lầm lạc, đi tìm những chiên vướng mắc trong bụi gai, chăm sóc, băng bó và giải thoát họ khỏi giam cầm tội lỗi. Chúng con tha thiết cầu nguyện cho các mục tử, cho mọi thành phần trong Hội Thánh, mang lấy trái tim của Chúa, tấm lòng của Chúa, để đến với bao con người lầm than vất vưởng trong cuộc đời này. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN XXV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 9, 7 – 9
7 Khi tiểu vương Hêrôđê nghe biết tất cả những gì đã xảy ra, thì phân vân lắm. Thật vậy, có kẻ nói : “Đó là ông Gioan từ cõi chết trỗi dậy.” 8 Kẻ khác nói : “Ông Êlia xuất hiện đấy !” Kẻ khác nữa lại nói : “Đó là một ngôn sứ thời xưa sống lại.” 9 Còn vua Hêrôđê thì nói : “Ông Gioan, chính ta đã chém đầu rồi ! Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế?” Rồi vua tìm cách gặp Đức Giêsu.
Suy niệm:
Vua Hê-rô-đê là một con người sống tự do buông thả, sa đọa. Ông sống không có được sự bình an vì đã giết Gioan. Ông nghe biết về Đức Giêsu, biết tất cả những việc Chúa Giêsu làm. Ông phân vân vì những lời giảng dạy của Chúa Giêsu, còn hơn những lời giảng dạy của ông Gioan mà ông rất thích nghe. Ông tìm cách gặp Đức Giêsu.
Nhiều lần chúng ta cũng phân vân : Chúa là ai ? Làm sao con người phàm hèn chúng ta có thể hiểu biết về Thiên Chúa, Đấng chúng ta không nhìn thấy. Vào thời đó, dân chúng họ được gặp chính Chúa bằng xương bằng thịt, được nghe lời từ chính miệng Chúa nói, được thấy tường tận phép lạ Chúa làm, nhưng họ cứ phân vân về Người.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Cuộc sống hôm nay có nhiều Hê-rô-đê vẫn đang ngự trị : Tội ác, bất công, tham lam, quyền thế, làm nhiều điều trái với lương tâm, đạo lý, đang hiện hữu và lan tràn. Chúng con xin đặt dưới chân thánh giá Chúa, những người đang mang giữ trách nhiệm lãnh đạo dân, những bậc cầm quyền lo an dân trị nước. Xin cho họ biết sống công bằng, chính trực. Xin loại trừ khỏi họ, lòng tham quan, hại dân, hại nước. Chúng con hiệp lòng hiệp ý cầu nguyện, để công lý được thực hiện giữa muôn vàn bất công trong cuộc sống hôm nay. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN XXV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 9, 18 – 22
18 Khi ấy, Đức Giêsu cầu nguyện một mình. Các môn đệ cũng ở đó với Người, và Người hỏi các ông rằng : “Dân chúng nói Thầy là ai ?” 19 Các ông thưa : “Họ bảo Thầy là ông Gioan Tẩy Gỉa, nhưng có kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, kẻ khác lại cho là một trong các ngôn sứ thời xưa sống lại.” 20 Người lại hỏi : “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai ?” Ông Phêrô thưa : “Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa.”… 22 Người nói : “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ chỗi dậy.”
Suy niệm:
“Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai ?” Trong giờ phút thân tình ấm cúng này, chỉ còn Thầy trò với nhau, chỉ còn Chúa Giêsu đang rất gần gũi và yêu thương chúng ta, Chúa đang hỏi chính mỗi người chúng ta : “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai ?”. Chúng ta cũng mau mắn trả lời như Phêrô, một câu thuộc lòng từ giáo lý. Hôm nay, Chúa muốn nghe câu trả lời thật chân tình trong lòng của chúng ta. “Người là ai ” mà chúng ta chẳng bao giờ nhìn thấy ? “Người là ai” mà vẫn ngủ say giữa sóng gió cuộc đời ?
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con nhiều lần tuyên xưng “Chúa là Đấng Kitô, là Đức Chúa của đời con.” Nhưng giữa những đau khổ, gặp nhiều gian nan thử thách, khi ở giữa những người không có lòng tin, chúng con lại nhiều lần hèn nhát chối bỏ đức tin. Giờ đây, giờ thánh thiêng nhất, giờ được ở gần thân tình với Chúa. Chúng con đang nhìn lên thánh giá Chúa, thân mình đầy thương tích, Chúa vẫn đau khổ gục đầu nhìn con người chìm ngập trong tội lỗi, họ chối bỏ Chúa. Chúng con xin đến quỳ dưới chân thánh giá Chúa, để đền vì tội lỗi nhân loại đang vấp phạm đến Thánh Tâm Chúa trong ngày thứ sáu này. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN XXV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 9, 43b – 45
43b Đang lúc mọi người còn bỡ ngỡ về tất cả các việc Đức Giêsu đã làm, thì Người nói với các môn đệ rằng : 44 “Phần anh em, hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời sau đây : Con Người sắp bị nộp vào tay người đời.” 45 Nhưng các ông không hiểu lời đó, vì đối với các ông, lời đó còn bí ẩn, đến nỗi các ông không nhận ra ý nghĩa. Nhưng các ông sợ không dám hỏi lại Người về lời ấy.
Suy niệm:
Chúa Giêsu khi nói về Cuộc Thương Khó Người sắp phải chịu. Người nhấn mạnh điều Người loan báo. “Hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời sau đây…” Dù Người biết các ông sẽ không hiểu điều Người nói, nhưng phải lắng tai nghe cho kỹ. Chúa mời gọi chúng ta lắng nghe cho kỹ, đừng bỏ sót Lời từ miệng Người. Lắng nghe và suy đi nghĩ lại trong lòng như Mẹ Maria. Dù có khi chúng ta nghe mà không hiểu Lời còn bí ẩn lúc này, nhưng sẽ được tỏ lộ vào lúc khác. Có lúc chúng ta không muốn nghe, vì Lời đó thật khó chấp nhận, khó giải thích, Lời nghe thì êm dịu nhưng sức hèn chúng ta không chịu đựng nổi. Đi vào tâm trạng các môn đệ khi xưa, không hiểu Lời Thầy nhưng sợ không dám hỏi lại. Lời có lúc làm chúng ta bối rối, lo lắng, Lời soi thấu tận tim ta, Lời làm lòng ta bồi hồi xao xuyến, Lời cũng làm ta hạnh phúc ngọt ngào. Lời sắc bén như dao, đồng thời ngọt như mật ong trong miệng.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Mỗi ngày, chúng con được nghe Lời vô cùng khôn ngoan, linh nghiệm và hữu hiệu. Lời Người nung chảy vàng khối, Lời Người phá đổ tội lỗi. Xin cho chúng con yêu mến, khao khát lắng nghe, ngay cả khi chúng con nghe mà chưa hiểu, khi đọc mà Lời còn bí ẩn thì vẫn vững tin, như Mẹ Maria đã tin và đáp lời xin vâng, dù Mẹ chưa hiểu kế hoạch của Thiên Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
25-09-2019, 04:34 PM
CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN C
Tin Mừng : Lc 16, 19 – 31
19 Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Pharisêu dụ ngôn sau đây : “Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. 20 Lại có một người nghèo khó tên là La-da-rô, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng nhà giàu, 21 thèm được ăn những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống mà ăn cho no. lại thêm mấy con chó cứ đến liếm ghẻ chốc anh ta.
Suy niệm:
Dụ ngôn tường thuật hai con người, hai hoàn cảnh khác nhau. Một người giàu có, một người nghèo. Trong dụ ngôn không hề kể người giàu đã phạm tội gì ? Ông giàu không phải vì cướp của giết người, không phải vì gian lận hay làm điều gì trái, chỉ kể là người nhà giàu kia. Nhưng khi chết, ông chịu cực hình dưới âm phủ, tội của ông chỉ vì ông không thương xót, không biết chia sẻ. Chúng ta vẫn tự cho mình là không có tội, không trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác. Nhưng có bao giờ chúng ta xét mình là không thương xót, không chia sẻ, giúp đỡ cho anh em chung quanh mình ? Trong cuộc phán xét, Chúa hỏi chúng ta : “Cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho kẻ rách rưới mặc, viếng kẻ liệt cùng kẻ tù đày…”
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Giàu có không phải là tội. Chúa ban cho chúng con có cơ hội, có điều kiện đầy đủ vật chất, nhưng nếu chúng con không biết chia sẻ, không giúp đỡ anh em, chung quanh chúng con còn biết bao nhiêu người đói khát, thiếu thốn, biết bao nhiêu tâm hồn lầm than vất vưởng. Xin cho chúng con, cho mọi người công giáo biết yêu thương chia sẻ với người đang đói khát ; thiếu vật chất ; thiếu tình thương ; thiếu người dạy dỗ. La-da-rô của ngày nay vẫn rất nhiều chung quanh chúng con. Xin cho chúng con đừng bỏ lỡ một cơ hội nào để giúp đỡ. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN XXVI THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 9, 46 – 53
46 Khi ấy, một câu hỏi chợt đến với các môn đệ : Trong các ông, ai là người lớn nhất ? 47 Đức Giêsu biết điều các ông đang tự hỏi trong lòng, liền đem một em nhỏ đặt bên cạnh mình, 48 và nói với các ông : “Ai tiếp đón em nhỏ này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy ; và ai tiếp đón Thầy, là tiếp đón Đấng đã sai Thầy. Thật vậy, ai là người nhỏ nhất trong tất cả anh em, thì kẻ ấy là người lớn nhất.”
Suy niệm:
Đối với người Do Thái khi xưa, các em nhỏ, phụ nữ, cùng với hạng thấp kém, tội lỗi, nghèo khổ, bệnh tật là hạng người không được tiếp đón, họ bị loại ra khỏi mọi sinh hoạt của cộng đoàn. Chúa Giêsu đặt một em nhỏ bên cạnh mình, vị trí mà ai cũng ước muốn, như hai môn đệ kia đã từng xin được ở bên phải bên trái Chúa. Chúa nâng cao người bé nhỏ, họ đáng được tôn trọng, họ cũng có phẩm giá con người. Điều cao cả và đẹp nhất nơi con người không phải là khả năng suy luận, sự hiểu biết hay chỗ đứng trong vị trí chức quyền, nhưng là tâm hồn trẻ thơ, là những thành phần bị loại trừ, bị khinh ghét.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con thường coi trọng những người lãnh đạo, những người thông thái hiểu biết, những người có địa vị, quyền thế, và những người giàu có, nhất là khi họ đóng góp thật nhiều của cải cho giáo xứ, cho Hội Thánh. Còn người bé mọn, người nghèo khó, người khờ dại, yếu đuối tội lỗi, chúng con không muốn tiếp đón, không muốn làm thân với họ. Xin cho chúng con biết yêu mến, đón tiếp người bé mọn, vì Chúa đặt họ bên cạnh Chúa thì khi chúng con gần với họ là cũng ở bên cạnh Chúa vậy. Chúng con xin đặt dưới chân thánh giá Chúa, những người đang chịu nhiều đau khổ, bất công, bị xã hội khinh rẻ. Xin cho họ tìm được niềm vui vì được ở bên cạnh Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN XXVI THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 9, 51 – 56
51 Khi đã tới ngày Đức Giêsu được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên Giêrusalem. 52 Người sai mấy sứ giả đi trước. Họ lên đường và vào một làng người Samarri để chuẩn bị cho người đến. 53 Nhưng dân làng không đón tiếp Người, vì Người đang đi về hướng Giêrusalem. 54 Thấy thế, hai môn đệ Người là ông Giacobe và ông Gioan nói rằng : “Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy chúng nó không ?” 55 Nhưng Đức Giêsu quay lại quở mắng các ông. 56 Rồi Thầy trò đi sang làng khác.
Suy niệm:
Thái độ của hai môn đệ cùng đi với Chúa Giêsu cũng là thái độ của mỗi người chúng ta. Chúng ta thường vội kết án những ai không cùng đi chung một con đường với mình, những người ngoại. Chúa Giêsu mời gọi sống hòa bình, nóng giận đâu giải quyết được điều gì mà chỉ làm cho xấu đi. Chúng ta hãy có cái nhìn mới với những người không cùng niềm tin với mình. Những người không cùng tôn giáo thường hay gây hấn với nhau, thậm chí có thái độ rất tàn bạo, nếu chúng ta cũng giống như họ thì những lời Chúa dạy là đạo “yêu thương” đâu còn ý nghĩa gì nữa.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa muốn chúng con tin chỉ một mình Chúa, Chúa cũng muốn hết mọi người được ở trong cùng một Hội Thánh Chúa, như một đàn chiên và một Chủ Chăn, nhưng không phải bằng bạo lực, hận thù, bằng chiến đấu, Chúa chỉ muốn tất cả mọi người được chinh phục bằng yêu thương, hiền hòa. Chúng con xin đặt dưới chân thánh giá Chúa, những người tin Chúa nhưng phấn khích và bạo động, những người tín hữu bị bách hại vì trung thành với đức tin công giáo. Xin Chúa thương xót và quy tụ tất cả trở về trong đoàn chiên của Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN XXVI THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 9, 57 – 62
57 Một hôm, đang khi Đức Giêsu đi đường cùng các môn đệ, thì có kẻ đến thưa Người rằng : “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo.” 58 Người trả lời : “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.” 59 Đức Giêsu nói với một người khác : “Anh hãy theo tôi !” Người ấy thưa : “Thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã.” 60 Đức Giêsu bảo : “Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa.” 61 Một người khác nữa lại nói : “Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã.
Suy niệm:
Những điều kiện theo Chúa qua ba nhóm - Lần thứ nhất : Theo Thầy thì không nơi trú ngụ, không chỗ tựa đầu. Đời sống con người điều quan trọng nhất là an cư, có nhà ở thì mới ổn định mọi thứ khác, nhưng theo Chúa thì mọi nơi đều là nhà, mọi chốn đều là giường. Với người khác : Cha mẹ là đạo hiếu mà Chúa dạy điều răn thứ tư, nhưng Chúa Giêsu muốn xác định việc chọn lựa cần kíp nhất, theo Chúa không phải là lỗi đạo hiếu với cha mẹ. Với người khác nữa : khi còn quyến luyến gia đình, gia đình lại cản trở, những lời khuyên nhủ : đừng dại dột ; đừng từ bỏ những kỳ vọng của gia đình ; bao nhiêu thứ níu kéo bước chân người môn đệ : của cải, gia tài, sự nghiệp… thánh Phanxicô đã dứt bỏ tình cha con, từ chối cả gia tài đồ sộ, sự nghiệp đầy triển vọng để ra đi với hai bàn tay trắng.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Công cuộc loan báo Tin Mừng thật khẩn thiết và cấp bách trong cuộc sống hôm nay. Chúng con cầu xin cho Hội Thánh Chúa thêm nhiều người quảng đại theo Chúa. Xin cho mỗi người chúng con can đảm từ bỏ những cám dỗ, những cái tôi của mình, để theo Chúa ngay trong đời sống hằng ngày. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN XXVI THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 10, 1 – 12
1 Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. 2 Người bảo các ông : “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về... 5 Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói ‘bình an cho nhà này ! 6 Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy ; bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em…”
Suy niệm:
Chúa Giêsu không chỉ sai phải Nhóm Mười Hai mà Chúa còn tiếp tục sai bảy mươi hai môn đệ khác. Con số bảy mươi hai là nhóm người đầu tiên theo Chúa, là Hội Thánh sơ khai lòng đầy nhiệt huyết, cũng là Hội Thánh đã được lan rộng tới hôm nay, mỗi người gia nhập vào Hội Thánh qua bí tích Rửa tội đều được sai đi qua ba sứ mạng : Ngôn sứ – tư tế – Vương giả. “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít”.
Nhìn lại chung quanh chúng ta, số người biết Chúa còn quá ít, mười người thì tỷ lệ có một người được Rửa tội, nhưng ngay cả những người đã Rửa tội thì số người giữ vững được đức tin có là bao. ĐTC Phanxicô mời gọi chúng ta đi ra vùng ngoại biên, ra khỏi nội tâm của mình để đến với người nghèo, người ngoại, người đau khổ, bệnh tật, người tội lỗi. Điều trước tiên là : Lời chúc bình an, đem bình an đến cho tâm hồn họ.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít.” Xin ban cho chúng con lòng nhiệt huyết, hăng say loan báo Tin Mừng cho mọi người chúng con gặp gỡ. Xin cho chúng con khi đến với anh em, lòng chúng con thật bình an và mừng vui, để chính bản thân mỗi người chúng con đã là bình an và niềm vui thì Tin Mừng của Chúa mới được đón nhận. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN XXVI THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 10, 13 – 16
13 Khi ấy, Đức Giêsu nói : “Khốn cho ngươi, hỡi Kho-ra-din ! Khốn cho ngươi, hỡi Bết-xai-đa ! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Xi-đôn, thì từ lâu họ đã mặc áo vải thô, ngồi trên tro, tỏ lòng sám hối rồi. 14 Vì thế, trong cuộc Phán Xét, Tia và Xi-đôn sẽ được xử khoan hồng hơn các ngươi. 15 Còn ngươi nữa, hỡi Ca-phác-na-um, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư? Không, ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ ! 16 Ai nghe anh em là nghe Thầy ; và ai khước từ anh em là khước từ Thầy ; mà ai khước từ Thầy là khước từ Đấng đã sai Thầy.”
Suy niệm:
Đây cũng có thể là chính thái độ của chúng ta, của những người tự hào vì là người công giáo, là đạo gốc, đạo nòi, tự cho mình là người đạo đức, giữ luật Chúa dạy. Chúng ta thấy mình như thế là tốt lắm rồi, đâu cần phải sửa đổi gì. Những lời Chúa nói hôm nay dành cho chính dân của Chúa : hai thành Kho-ra-din và Bết-xai-đa là những cơ sở có trình độ học đạo cấp cao, nhưng ở đó người ta không đón nhận Tin Mừng, còn Tia và Si-đon là hai thành dân ngoại, từng bị các ngôn sứ nguyền rủa vì đời sống tội lỗi. Chúa cảnh báo đến ngày phán xét, họ sẽ được xử khoan hồng hơn.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa đã cho chúng con được lãnh nhận bí tích Rửa tội, để tham dự vào gia đình Hội Thánh Chúa, Chúa dạy dỗ chúng con bằng chính cuộc đời trần thế của Chúa. Chúa lại ban bí tích để nuôi dưỡng chúng con, nhất là bí tích Thánh Thể là Thịt Máu Chúa, đã hiến chính thân mình cho chúng con. Với tất cả tình yêu và ân ban của Chúa dành cho chúng con, mà chúng con chưa sống cho xứng đáng. Xin cho chúng con khiêm tốn đón nhận và tiếp tục sứ mạng loan báo Tin Mừng. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN XXVI THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 10, 17 – 24
17 Khi ấy, nhóm Bảy Mươi Hai trở về, hớn hở nói với Đức Giêsu : “Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con.” 18 Đức Giêsu bảo các ông : “Thầy đã thấy Sa-tan như một tia chớp từ trời sa xuống… 20 Tuy nhiên, anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời.” 21 Ngay giờ ấy, được Thánh Thần tác động, Đức Giêsu hớn hở vui mừng và nói : “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín, không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mạc khải cho những người bé mọn. Vâng lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.”
Suy niệm:
Niềm vui tràn đầy trong Nhóm Bảy Mươi Hai sau sứ vụ trở về. Tin Mừng được thực hiện nơi những người bé mọn, những người nghèo, người thấp kém, họ vui mừng đón nhận. Còn những người thông thái, những thành phần hiểu biết, cả những người tự thấy mình đạo đức, những thầy giảng, vị Thiên Chúa họ nói tới chỉ là một biếm họa, còn chính Người từ nơi Chúa Giêsu họ từ chối không đón nhận. Các môn đệ ngạc nhiên trước sức mạnh lạ lùng từ danh Chúa Giêsu tỏa ra. Sự thất bại của Sa-tan, của Ác thần, của sự gian dối, của mọi thứ xa hoa, lạc thú trói buộc lòng người phải chịu khuất phục.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Hoa trái của Tin Mừng vẫn được phát triển, hàng hàng lớp lớp người lên đường làm nhân chứng cho Tin Mừng. Khởi đầu từ Nhóm Mười Hai, rồi Nhóm Bảy Hai, cho đến ngày nay thì không thể kể hết được số người đã phục vụ cho Nước Trời. Chúng con cảm tạ Chúa đã thương người bé mọn, mạc khải cho chúng con được biết mầu nhiệm Nước Trời. Xin ban cho chúng con sức mạnh và lòng nhiệt thành hăng say làm nhân chứng cho Nước Chúa.
maria_huong
02-10-2019, 09:21 AM
CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN C
Tin Mừng : Lc 17, 5 – 10
7 “Ai trong anh em có người đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên, mà khi nó ở ngoài đồng về, lại bảo nó : ‘Mau vào ăn cơm đi’, 8 chứ không bảo : ‘Hãy dọn cơm cho ta ăn, thắt lưng hầu bàn cho ta ăn uống xong đã, rồi anh hãy ăn uống sau !’ 9 Chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn đầy tớ vì nó đã làm theo lệnh truyền sao ? 10 Đối với anh em cũng vậy : khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói : chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.”
Suy niệm:
Thật chân tình yêu thương, Chúa Giêsu dạy các môn đệ hãy đi làm mọi việc được Chúa sai đi trong tinh thần phục vụ khiêm nhường. Một bài học giá trị cho các đầy tớ trung thành của Thiên Chúa. Tất cả những ai đang phục vụ vì Nước Trời, các đấng bậc trong guồng máy Hội Thánh, các mục tử, những người lãnh đạo dân Chúa, những người cộng tác nhiệt thành mọi công việc giáo xứ, và từng người chúng ta, Chúa sai chúng ta trong khả năng nhỏ bé của mình, hãy phục vụ trong khiêm nhường và hy sinh. Vui mừng tận tụy trong việc được Chúa tin tưởng giao phó, với ý thức trách nhiệm của người đầy tớ trung thành, không phải vì danh vọng, không vì lợi lộc riêng tư.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. “Chúng con là những đầy tớ vô dụng, chúng con chỉ làm việc bổn phận của người tôi tớ Chúa.” Giờ đây, chúng con đặt dưới chân thánh giá Chúa, Đầy Tớ của Chúa là Đức Thánh Cha (Phanxicô)… đã được Chúa chọn ; tất cả các bậc lãnh đạo đang cộng tác chăm sóc vườn nho của Chúa. Giữa muôn vàn mưu chước phá hoại của Kẻ thù trong giữa lòng Hội Thánh. Xin Chúa ban thêm lòng tin và sức mạnh, để bảo vệ các ngài luôn sống trong tinh thần khiêm nhường phục vụ, và trung thành đến cùng. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN XXVII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 10, 25 – 37
30 Đức Giêsu đáp : “Một người kia từ Giêrusalem tới Giê-ri-khô, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột sạch người áy, đánh nhừ tử, rồi bỏ đi, để mặc người ấy dở sống dở chết. 31 Tình cờ, có thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy. Trông thấy nạn nhân, ông tránh qua bên kia mà đi. 32 Rồi một thầy Lê-vi đi tới chỗ ấy, thấy thế, cũng tránh qua bên kia mà đi. 33 Nhưng một người Sa-ma-ri kia đi đường, tới chỗ nạn nhân, thấy vậy thì động lòng thương. 34 Ông ta lại gần, lấy dầu lấy rượu xức vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc. 35 Hôm sau, ông lấy ra hai quan tiền, trao cho chủ quán và nói : “Nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém thêm bao nhiêu, thì khi trở về, chính tôi sẽ hoàn lại.
Suy niệm:
Cuộc sống hôm nay, sự vô cảm của con người, trái tim con người khép lại trước bao cảnh đau khổ, sự bất công ngay trước mắt. Biết bao lần chúng ta cũng bỏ mặc người bị nạn, chúng ta bỏ mặc người anh em trong hoàn cảnh đói khổ, tủi nhục, bỏ mặc người thân trong tình trạng đam mê tội lỗi, những cuộc đời dang dở, những con người bị xã hội vùi dập, những thanh thiếu niên dở sống dở chết trong nghiện ngập, những tâm hồn trẻ thơ bị lạm dụng.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Trên con đường chúng con đi, chúng con gặp nhiều anh em trong cảnh thương tâm, lòng chúng con xót thương, xúc động trước cảnh anh em gặp khó khăn, túng quẩn, đầy thương tích thể xác và tâm hồn, nhưng như thế chưa đủ để yêu thương. Xin cho chúng con biết thực hành lòng thương xót, không phân biệt người thân hay kẻ thù, để xoa dịu mọi nỗi đau, chữa lành mọi thương tích, an ủi, nâng đỡ người gặp hoạn nạn. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN XXVII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 10, 38 – 42
38 Khi ấy, Đức Giêsu vào một làng kia. Có một người phụ nữ tên là Mac-ta đón Người vào nhà. 39 Cô có người em gái tên là Maria. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy. 40 Còn cô Mac-ta thì tất bật lo việc phục vụ. Cô tiến lại mà nói : “Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ mà Thầy không để ý tới sao ? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay. 41 Chúa đáp : “Macta! Macta ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá! 42 “Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi.”
Suy niệm:
Chúng ta thường là không có giờ ngồi với Chúa, nhưng có thể cứ ngồi bấm điện tử với đủ thứ trò chơi giải trí, cứ ngồi bên truyền hình giờ này đến giờ khác. Cứ ngồi ở bàn nhậu, Karaôkê, quán cà phê. Có khi chúng ta cứ miệt mài trong công việc, không có giờ ngồi lại với Chúa.
Đâu phải ngồi bên chân Chúa là nhất thiết để nghe dạy giáo lý, để đọc kinh. Chúng ta ở với Chúa trong từng công việc, từng sinh hoạt hằng ngày, nhìn ngắm Chúa nơi người anh em mình gặp gỡ, tiếp xúc, lắng nghe Chúa trong mọi biến cố đời mình. Maria cảm thấy dễ chịu, thoải mái khi ngồi ở đấy, Chúa chờ đợi ta đến ngồi bên chân Chúa, lắng nghe Lời Chúa thầm thĩ trong sâu thẳm lòng mình.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Cuộc sống của chúng con quá nhiều vất vả. Chúa chờ đợi chúng con đến nghỉ ngơi bên Chúa. Nhưng dù đang ở bên Chúa, mà lòng chúng con cứ lo lắng mọi sự thế gian, nó làm chúng con xa Chúa. Xin cho chúng con biết vứt đi mọi lo lắng bận rộn của cuộc sống để ngồi lại với Chúa. Trong giờ này, được ngồi bên chân Chúa, chúng con thật hạnh phúc biết bao. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN XXVII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 11, 1 – 4
1 Một hôm, Đức Giêsu cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn đệ nói với Người : “Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gioan đã dạy môn đệ của ông.”
Suy niệm:
Cầu nguyện là một nhu cầu cần thiết của tất cả mọi người kể cả người ngoại. Vì con người từ khi xa lìa Thiên Chúa thì mang thân phận yếu đuối, phải chịu nhiều đau khổ, bệnh tật và phải chết, nên con người cần sự trợ giúp của một sức mạnh thiêng liêng trước bao gian nan thử thách trong đời. Người ta vẫn cầu xin dù nhiều khi họ chẳng biết mình đang kêu cầu với ai, có khi chỉ đơn giản như : “Trời ơi…!”. Cầu nguyện cũng có lúc làm ta bấn lên như cô Mac-ta “Xin Thầy bảo nó giúp con một tay”. Có khi ta đọc kinh lấy được, thưa với Chúa cả trăm lần những lo âu hằng ngày, hay lầm bầm trách cứ như Mat-ta : “Chúa không thấy sao ?” Chúa vẫn lắng nghe cả những lời cầu nguyện vụng về, những lời cầu nguyện của con người rất phàm hèn của chúng ta. Và chúng ta nhớ đến một lời cầu nguyện ngắn gọn, đơn thành nhất của một người cả đời tội lỗi trong giờ phút cuối đời : “Ông Giêsu ơi ! Khi vào Nước của ông xin nhớ đến tôi.”
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con nhớ đến lời cầu nguyện của Chúa trong Vườn Dầu, cuộc chiến đấu bằng sức con người không thể vượt thắng được. Lời kêu cầu với Cha thật khẩn thiết : “Cha có thể làm được mọi sự, xin cất chén này khỏi con…” Làm sao chúng con có thể đủ sức chiến đấu trong cuộc chiến này nếu không cầu nguyện. Xin dạy chúng con cầu nguyện như Chúa, lúc đau khổ tủi nhục, lúc yếu đuối hầu gục ngã, lúc cô đơn : bị bỏ rơi, bị xua đuổi, từ chối. Xin cho lời cầu nguyện của chúng con giống Chúa : “Xin đừng theo ý con, nhưng xin theo ý Cha.” Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN XXVII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 11, 5 – 13
9 Thế nên Thầy bảo anh em : anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. 10 Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho. 11 Ai trong anh em là một người cha, mà khi con xin cá, thì thay vì cá mà lấy rắn cho nó ? 12 Hoặc nó xin trứng lại cho nó bọ cạp ? 13 Vậy nếu anh em, vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi Cha Trên Trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao ?”
Suy niệm:
Người cha thế gian còn yêu quí con mình, thì Thiên Chúa yêu chúng ta hơn biết bao. Chúng ta thật yên tâm để đi vào tương quan với Chúa, ơn Chúa ban rộng rãi liên tục bất kỳ lúc nào, mưa ân sủng sẵn sàng tuôn đổ cho những kẻ kêu xin Người. Chúng ta đặt mình trước mặt Người và tin tưởng yên tâm chờ nhận lấy điều tốt lành. Thiên Chúa ban điều tốt hơn cả điều ta xin, nhưng điều đó không có nghĩa là đúng theo ý mình muốn. Điều tốt nhất là ban cho ta Thánh Thần. Có Thánh Thần là có tất cả. Đời sống cầu nguyện của Chúa Giêsu thân thương gắn bó với Cha, nhịp sống cầu nguyện của tôi rất nhẹ nhàng, thân tình với Chúa. Khi chúng ta cầu nguyện và được ban Thánh Thần, chúng ta không còn thấy khao khát điều gì nữa, tâm hồn bình an, các nhu cầu của bản thân không còn thúc bách.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa biết lòng chúng con rất tham lam, ước muốn vô độ. Lời cầu nguyện của chúng con còn khờ dại, nhưng Chúa vẫn dạy chúng con cứ kiên trì cầu nguyện, cứ xin, cứ thưa với Cha mọi tâm tình. Cha sẽ ban Thánh Thần, chính Ngài sẽ cầu thay nguyện giúp cho chúng con, khi cầu nguyện, dù xin điều gì thì Thánh Thần cũng ban cho chúng con sự bình an, cùng với lòng can đảm để vui mừng thực thi ý Cha muốn. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN XXVII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 11, 15 – 26
15 Bấy giờ, Đức Giêsu trừ một tên quỷ, nhưng có mấy người lại bảo : “Ông ấy dựa thế quỷ vương Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ.” 16 Kẻ khác lại muốn thử Người, nên đã đòi Người một dấu lạ từ trời. 17 Nhưng Người biết tư tưởng của họ, nên nói : “Nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia. 18 Nếu Xa-tan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình thì nước nó tồn tại sao được ?”… 23 “Ai không đi với tôi là chống lại tôi. Ai không cùng tôi thu góp là phân tán.
Suy niệm:
Thật lạ lùng vì Chúa Giêsu làm biết bao điều tốt đẹp, chữa lành bệnh tật, trừ quỷ, cho người chết sống lại… Lời giảng dạy đầy khôn ngoan và thu hút lòng người, vậy mà họ lại gán cho Chúa là quỷ, dựa thế tướng quỷ. Cũng nhiều lần chúng ta giúp đỡ anh em, làm những điều tốt cho anh em, hết lòng yêu thương khuyên nhủ, tìm cách để lôi kéo họ ra khỏi điều sai trái, nhưng rồi lại lãnh lấy những hậu quả tệ hại.
Hay là chính chúng ta cũng giống những người kết án Chúa Giêsu, chúng ta chỉ đòi hỏi phép lạ, lời cầu xin của chúng ta đòi buộc Chúa thực hiện ý mình muốn, trong khi Chúa vẫn làm biết bao phép lạ mỗi ngày, mà chúng ta không nhận ra.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa không ngừng ban cho chúng con muôn vàn hồng ân trong cuộc đời, nhưng chúng con vẫn lòng chai dạ đá, Chúng con nhắm mắt làm ngơ những điều tốt đẹp Chúa ban trong đời. Chúng con thật vô tình trước tình yêu Chúa dành cho chúng con quá lớn lao. Chúng con chỉ muốn nhận hết lần này đến lần khác quà tặng từ trời cao ban xuống, mà không muốn mang ơn. Xin cho chúng con biết nhìn nhận và đáp trả ơn lành Chúa ban. Xin cho chúng con cùng Chúa thu góp nhiệt thành cho Nước Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN XXVII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 11, 27 – 28
27 Khi Đức Giêsu đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với Người : “Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm !” 28 Nhưng Người đáp lại : “Đúng hơn phải nói rằng : Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa.”
Suy niệm:
Không chỉ vào thời Chúa Giêsu, mà nhất là trong thời đại này, người mẹ nào cũng ôm ấp một hoài bão, con cái ngoan hiền, thành đạt. Giữa cuộc sống đầy những cám dỗ, nỗi lo lắng ưu tư của bậc cha mẹ khi nhìn con cái lớn lên giữa muôn vàn xa hoa, thú vui, đam mê trụy lạc thế gian. Biết bao người mẹ đau khổ nhìn con của mình rơi vào nghiện ngập, những đứa con hoang đàng bướng bỉnh…
Người phụ nữ giữa đám đông bật thốt lên nỗi lòng của người mẹ : “Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm.” Phúc thay người mẹ nào có con dâng hiến cuộc đời cho Thiên Chúa. Phúc thay người mẹ nuôi dạy con mình lớn lên thành người. Điều hạnh phúc lớn nhất của bậc cha mẹ không phải là sự thành công thế gian, địa vị, danh vọng, của cải… mà là con mình giống Giêsu, dù chỉ là một người thợ mộc, không nhà cửa, không địa vị, không tài sản, nhưng thật hạnh phúc cho người mẹ đã cưu mang, cho bú mớm người con giống như Người.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. “Phúc cho kẻ lắng nghe và tuân giữ Lời Thiên Chúa.” Giờ đây, chúng con là người có phúc, vì đang được nghe Lời Thiên Chúa. Xin ban cho chúng con niềm tin mạnh mẽ, lòng trông cậy vững vàng, và lòng yêu mến nhiệt thành, để chúng con tuân giữ và thực hành Lời Chúa dạy. Xin Mẹ là người Mẹ được chúc phúc, ban phúc lành cho con cái chúng con được nên giống Giêsu Con của Mẹ. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
11-10-2019, 08:28 AM
CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN C
Tin Mừng : Lc 17, 11 – 19
12 Có mười người phong hủi đón gặp Người. Họ dừng lại đàng xa 13 và kêu lớn tiếng rằng : “Lạy Thầy Giêsu, xin dủ lòng thương chúng tôi !” 14 Thấy vậy, Đức Giêsu bảo họ : “Hãy đi trình diện với các tư tế.” Đang khi đi thì họ được sạch. 15 Một người trong bọn, thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa, anh ta lại là người Sa-ma-ri… 17 Đức Giêsu mới nói : “Không phải cả mười người đều được sạch sao ? Thế thì chín người kia đâu ?”
Suy niệm:
“Thế thì chín người kia đâu ?” Số người biết ơn Thiên Chúa quá ít oi, đó là sự thật hiển nhiên ngay trong cuộc sống hôm nay. Người ta có thể biết ơn một người giúp họ bữa cơm trong lúc đói, nhưng lại quên Đấng đã nuôi họ suốt bao năm dài. Người ta biết ơn người bác sĩ chữa lành bệnh cho mình, nhưng chẳng ai nhớ đến Đấng đã ban cho họ sự sống trên thế gian này. Người ta biết ơn người đã cho họ món quà, nhưng họ quên Đấng đã ban cho họ một Món Quà quý hơn tất cả mọi thứ quý nhất ở thế gian này, đó là chính Con Một rất yêu dấu của Người, là Thánh Thể Người trao tặng nhưng không, là tình yêu chan hòa trong bí tích Hòa giải.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa biết chúng con vô ơn bội nghĩa với Chúa, nhưng Chúa vẫn yêu thương đến cùng, Chúa không bỏ mặc chúng con trong đau khổ và sự chết. Bất cứ ai chạy đến kêu xin, là Chúa lại thương xót và chữa lành. Mỗi ngày, Chúa kiên trì chờ đợi trong bí tích Hòa giải, để ai chạy đến cầu xin, là Chúa lại chữa lành, nhưng có được mấy người trở lại để cảm tạ và tôn vinh Thiên Chúa. Xin Chúa tha thứ cho chúng con vì những lần vô ơn với Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 11, 29 – 32
29 Đức Giêsu bắt đầu nói : “Thế hệ này là một thế hệ gian ác ; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giona. 30 Qủa thật, ông Giona đã là một dấu lạ cho dân thành Ni-ni-vê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy. 31 Trong cuộc Phán Xét, nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Sa-lô-mon; mà đây thì còn hơn vua Sa-lo-mon nữa.
Suy niệm:
Chúa Giêsu nhắc đến Ni-ni-vê một thành sống tội lỗi và gian ác, Thiên Chúa không ban cho họ một dấu lạ nào, ngoài lời kêu gọi ăn năn sám hối của ông Giô-na, họ đã sám hối mà không đòi hỏi một dấu lạ nào. Những người đồng thời với Chúa Giêsu, họ tưởng mình công chính, vì thuộc về dân Thiên Chúa. Chúa Giêsu đến rao giảng, mời gọi sám hối, kèm theo những phép lạ, chữa bệnh, trừ quỷ… họ được nghe Lời từ chính Người, được chứng kiến bao việc Người làm, được ăn bánh no nê từ phép lạ của Người. Họ thật có phúc hơn mọi thế hệ khác, nhưng không bao giờ họ thỏa mãn, và cứ luôn đòi hỏi dấu lạ, họ cứng lòng không tin nếu Người không đáp ứng yêu cầu của họ.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con thật có phúc vì được làm con Chúa, được ở trong gia đình Hội Thánh. Và càng có phúc cho mỗi người chúng con trong giờ này, vì chính tai chúng con được nghe Lời Chúa, miệng chúng con được ca ngợi tôn vinh Chúa, gối chúng con được quỳ thờ lạy Chúa. Dù mắt chúng con không nhìn thấy, nhưng lòng chúng con tin thật ngay lúc này đây, có các thiên thần, các thánh đang cùng chúng con chúc tụng thờ phượng Chúa. Xin cho chúng con biết yêu mến, quý trọng và hằng khao khát giờ Thánh này mỗi ngày. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 11, 37 – 41
38 Ông Pharisêu lấy làm lạ vì Người không rửa tay trước bữa ăn. 39 Nhưng Chúa nói với ông ấy rằng : “Này, nhóm Pharisêu các người, bên ngoài chén dĩa, thì các người rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc gian tà, 40 Thật là ngốc ! Đấng làm ra cái bên ngoài lại đã không làm ra cái bên trong sao ? 41 Tốt hơn, hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người.”
Suy niệm:
Kinh Thánh không đòi hỏi phải làm những nghi thức thanh tẩy như “rửa tay trước khi ăn, và nhiều tập tục khác, nhưng họ giữ theo truyền thống. Với những người vốn rất quan tâm việc phục vụ Thiên Chúa, nhưng Chúa Giêsu nặng lời với họ : “Thật là ngốc”, việc thanh tẩy bên ngoài thì giữ, vậy tại sao không quan tâm tới việc thanh tẩy nội tâm ? Ngày nay, việc phụng vụ mỗi nơi có nhiều nghi thức khác nhau, chúng ta dường như quá chú tâm đến hình thức bên ngoài, phải làm cho việc thờ phượng Thiên Chúa là tốt đẹp nhất, nhưng Chúa Giêsu cũng nhắc nhở, cần phải thanh luyện bên trong, mọi sự đều sạch từ bên trong. Cần phải tẩy sạch mọi tư tưởng tham lam lợi lộc, danh vọng, phô trương : “Tốt hơn, hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch.”
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Những tập tục theo truyền thống, lo cho sạch đẹp bên ngoài để ai cũng nhìn thấy, cũng có thể đang là mục tiêu của nhiều nơi. Việc thờ phượng Chúa được chúng con tôn vinh bên ngoài để đi vào tâm hồn nhiều người, nhưng nhiều khi quên mất việc thanh tẩy trong tâm hồn mới là quan trọng nhất. Xin Chúa soi dẫn cho những tôi tớ Chúa, biết coi trọng việc thanh tẩy bên trong hơn là việc chỉ quan tâm đến sự nổi bật bên ngoài. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 11, 42 – 46
42 Khi ấy, Đức Giêsu nói : “Khốn cho các người, hỡi các người Pharisêu ! Các người nộp thuế thập phân và bạc hà, vân hương, và đủ thứ rau cỏ, mà sao lãng lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa. Các điều này phải làm, mà các điều kia cũng không được bỏ. 43 Khốn cho các người, hỡi các người Pharisêu ! Các người thích ngồi ghế đầu trong hội đường, thích được người ta chào hỏi ở nơi công cộng. 44 Khốn cho các người ! Các người như mồ mả không có gì làm dấu, người ta dẫm lên mà không hay.”
Suy niệm:
Chúa nặng lời khiển trách những người phục vụ trong đền thờ. Chúa cũng muốn nhắc nhở những người đang cộng tác trong mọi công việc của giáo xứ. Đừng làm vì tham danh, vì lợi lộc thấp hèn… Chúng ta xét lại xem có thể mình trong số đó ? Chúng ta thường nể trọng những người giàu có, họ đóng góp nhiều của cải cho giáo xứ, chúng ta coi thường và có khi còn khinh rẻ, bất kính với người nghèo, người khờ dại, người kém học, hạ thấp người yếu đuối tội lỗi… Chúng ta thích được mọi người coi trọng, thích được chào hỏi nơi công cộng, thích phô trương muốn mọi người biết công trạng của mình.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa biết bản chất của chúng con vẫn ảnh hưởng thói kiêu ngạo từ thuở ban đầu. Nó được ẩn giấu bằng cái vỏ bọc đẹp đẽ bên ngoài, nhưng bên trong thì thật xấu xa. Chất men giả hình nó len lỏi vào đời sống chúng con và che đậy bằng cái vỏ khiêm nhường. Chúng con xin đặt mình dưới chân thánh giá Chúa. Xin Chúa giải thoát khỏi tâm hồn chúng con, mọi thứ ràng buộc xấu xa của loại quỷ kiêu ngạo, xin Chúa soi dẫn các chủ chăn trong Hội Thánh, luôn bước theo đường lối của Chúa bằng đời sống yêu thương, khiêm nhường và tự hiến. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 11, 47 – 54
52 “Khốn cho các người, hỡi những nhà thông luật ! Các người đã cất giấu chìa khóa của sự hiểu biết : các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người lại ngăn cản.”
53 Khi Đức Giêsu ra khỏi đó, các kinh sư và các người Pharisêu bắt đầu căm giận Người ra mặt, và vặn hỏi Người về nhiều chuyện, 54 gài bẫy để xem có bắt được Người nói điều gì sai chăng.
Suy niệm:
Chúa Giêsu khẳng định nhóm Pharisêu, kinh sư và những nhà thông luật, họ xây lăng chứng thực và tán thành việc cha ông đã bách hại giết chết các ngôn sứ. Và thời này, họ là những người giảng dạy cho dân, Chúa Giêsu khẳng định, họ phải chịu trách nhiệm của thế hệ này : “Các người đã cất giấu chìa khóa của sự hiểu biết : Các người đã không vào, mà những kẻ muốn vào, các người lại ngăn cản.” Chúa Giêsu lật tẩy những kẻ đạo đức giả khiến họ căm giận Người ra mặt.
Có lẽ cả chúng ta nữa, chúng ta xây dựng một Giáo Hội gồm những người ưu tú. Chúng ta chỉ xem trọng sự hiểu biết, vô tình coi khinh những người nghèo hèn bé mọn. Đó cũng là lý do làm cho bao nhiêu người đơn sơ, chất phác, họ bị cách biệt, và họ tách mình ra khỏi nhóm người tự cho mình là hiểu biết, cao ngạo.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa nặng lời với những ai tự cho mình khôn ngoan, hiểu biết, là những người đạo đức hơn người anh em khác. Xin tha thứ cho chúng con vì thói đạo đức giả, vì những lần chính chúng con vô tình ngăn cản anh em bé mọn đến với Chúa. Xin Chúa cùng đồng hành với chúng con, đi ra vùng ngoại biên, hòa mình với những người tầm thường bé mọn, yêu thương chan hòa với người đau khổ, cô đơn, nghèo hèn, và những người ít hiểu biết. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 12, 1 – 7
4 “Thầy nói cho anh em là bạn hữu của Thầy được biết : Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác, mà sau đó không làm gì được hơn nữa. 5 Thầy sẽ chỉ cho anh em biết phải sợ ai : hãy sợ Đấng đã giết rồi, lại có quyền ném vào hỏa ngục. Thật vậy, Thầy nói cho anh em biết : hãy sợ Đấng ấy. 6 Năm con chim sẻ chỉ bán được hai hào, phải không ? Thế mà không một con nào bị bỏ quên trước mặt Thiên Chúa. 7 Ngay đến tóc trên đầu anh em cũng được đếm cả rồi. Anh em đừng sợ, anh em còn quý hơn muôn vàn chim sẻ.
Suy niệm:
Nói đến “Sợ” thì hầu như ai cũng có nhiều lúc phải “Sợ”, có những người cho mình là anh hùng thì có lúc họ cũng bị rơi vào một nỗi lo sợ nào đó. Chúa Giêsu biết rõ bản chất con người là yếu hèn thế nào. Chính Người cũng nếm trải nỗi băn khoăn xao xuyến khi cận kề với cuộc thương khó và cái chết, Người cũng sợ đến nỗi mồ hôi Người như những giọt máu rơi xuống đất, mặc dù chính Người nhiều lần dạy chúng ta “Đừng sợ”, “Đừng lo”, vì Người cũng đã mang lấy thân phận yếu đuối mòng dòn của con người. Lời của Chúa Giêsu an ủi nâng đỡ chúng ta, Người thấu hiểu chúng ta biết bao, Người đi vào cuộc đời đầy nỗi đau thương của chúng ta. Thiên Chúa đâu phải dọa “tống” chúng ta vào Hỏa ngục, để chúng ta “Sợ” Ngài, mà chỉ nhắc nhở chúng ta mất Ngài là coi như mất mạng sống rồi.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa coi chúng con là bạn hữu rất thân thiết của Chúa, và ân cần dạy dỗ chúng con, vì biết rõ chúng con đang phải chiến đấu trước bao nỗi lo sợ hằng ngày. Và cuộc chiến cam go nhất là những cám dỗ của ma quỷ, xác thịt và thế gian vây bọc chung quanh. Xin cho chúng con vững tin vào quyền năng của Thiên Chúa, Đấng mà chúng con phải tôn thờ kính sợ. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 12, 8 – 12
8 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : “Thầy nói cho anh em biết : phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Con Người cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. 9 Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì sẽ bị chối trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. 10 “Ai nói phạm đến Con Người thì còn được tha ; nhưng ai phạm đến Thánh Thần, thì sẽ chẳng được tha.”
Suy niệm:
Họ biết rõ Chúa Giêsu làm những điều tốt, tai họ được nghe Lời Người giảng dạy, Lời khôn ngoan và đầy quyền năng, mắt họ được nhìn thấy bao điều tốt đẹp Người làm, nhưng họ vẫn chối bỏ Người, họ tìm cách để kết án, ngăn cản người ta đừng tin vào Người. Trong sinh hoạt của cộng đoàn, của giáo xứ, cũng vì ganh tỵ mà người ta gán ý xấu cho những việc tốt của người khác. Hoặc cố tình chối bỏ việc tốt anh em làm, dù vì lợi ích chung cho mọi người. Có những người toàn tâm toàn ý phục vụ giáo xứ, sẵn sàng hy sinh : cả công sức; thời gian, cả tiền bạc ; vật chất, không tính kể, không sợ thiệt thòi, nhưng vẫn bị những thái độ chống đối, họ tìm mọi cách để kết tội, chúng ta cũng đồng lòng với họ để kết án người vô tội.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa biết rõ chúng con nhiều lần cứ tìm dịp kết án người khác. Chúng con chối bỏ những điều tốt anh em làm, không tin nhận những việc làm tốt của người bé nhỏ. Chúng con không đón nhận Lời Chúa, vì Lời đó do một người tầm thường công bố, chúng con luôn tìm cách chất vấn hay uốn nắn Tin Mừng theo ý mình muốn. Tội phạm đến Thánh Thần là tội cứng lòng tin. Xin ban thêm lòng tin cho chúng con, để chúng con khiêm tốn đón nhận Lời Tin Mừng của Chúa, dù là cách nào, hay Chúa muốn thể hiện với hình thức nào cũng đều là ý Chúa muốn. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
17-10-2019, 08:03 AM
CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN C
Tin Mừng : Lc 18, 1 – 8
1 Đức Giêsu kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí. 2 Người nói : “Trong thành kia, có một ông quan tòa. Ông ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì. 3 Trong thành đó cũng có một bà góa. Bà này đã nhiều lần đến thưa với ông : ‘Đối phương hại tôi, xin ngài minh xét cho.’ 4 Một thời gian khá lâu, ông không chịu. Nhưng cuối cùng, ông ta nghĩ bụng : ‘Dầu rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì, 5 nhưng mụ góa này quấy rầy mãi, thì ta xét xử cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài, làm ta nhức đầu nhức óc.’”
Suy niệm:
Vị quan tòa chẳng sợ Thiên Chúa, chẳng coi ai ra gì, nhưng ông đầu hàng vì sự kiên trì của bà góa. Bà chẳng có gì trong tay, tiền của không có, chẳng có chức vị gì để được nể trọng, mà chỉ là một bà góa, đối với dân Do Thái, phụ nữ góa bị coi thường, khinh rẻ. Ông xử kiện cho bà vì bị quấy rầy, ngày nào bà cũng đến cửa để kêu xin, dù bị chửi rủa, bị xua đuổi, bị mắng nhiếc, có khi họ xô đẩy, dùng vũ lực để đuổi bà đi, nhưng bà cứ khóc lóc, cứ lăn xả vào để van xin, cầu cứu, bà chẳng có gì, chẳng còn gì để mất, chỉ còn cái mạng hèn này, có chết cũng chẳng sao, nhưng nếu bà chết trước nhà ông thì phiền hà biết bao. Cuối cùng ông đành xử kiện cho bà mà chẳng cần thù lao.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Nhiều khi chúng con cứ xin mãi mà không được, cứ cầu hoài mà chẳng thấy, và chúng con mau sờn lòng nản chí, còn kêu trách Chúa. Xin cho chúng con lòng kiên trì cầu nguyện, dù xin mà chẳng được như ý nguyện. Xin ban thêm lòng tin mạnh mẽ cho chúng con, lòng trông cậy vững vàng, và lòng yêu mến trung kiên, để chúng con nhận được Thánh Thần, chính Ngài sẽ làm cho chúng con được bình an và vui mừng. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN XXIX THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 12, 13 – 21
13 Khi ấy, có người trong đám đông nói với Đức Giêsu rằng : “Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi.” 14 Người đáp : “Này anh, ai đã đặt tôi làm người xử kiện hay người chia gia tài cho các anh?” 15 Và Người nói với họ : “Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu.”
Suy niệm:
Chúa cũng nghe biết bao lời cầu xin của chúng ta giống như lời cầu xin của anh này, và Chúa cũng từng dạy : “Hãy xin thì sẽ được, hãy gõ cửa thì sẽ mở cho.” Nhưng câu trả lời của Chúa làm anh thất vọng. Chúa không phân xử, không đứng về phe chúng ta để xác minh những bất công trong cuộc sống đời thường mà chúng ta cứ phải đương đầu. Lời cầu xin của chúng ta hướng đến mọi thứ của cải vật chất : những oan ức, những áp bức ; như các dòng tu, các nhà thờ bị cưỡng chế, chiếm đoạt vô lý, chúng ta vẫn cầu xin đêm ngày, nhưng sao Chúa không ra tay cứu giúp? Trong cuộc xử án đẫm máu khi xưa, sao Thiên Chúa không ra tay bênh đỡ, Người không đứng ra để minh xét vụ án vô cùng bất công mà Chúa phải chịu ?
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Mọi thứ của cải vật chất của chúng con ở đời này đều trong tay Chúa, những đất đai, những nơi sinh hoạt tôn giáo, những nhà thờ để chúng con đến thờ phượng và tôn vinh Chúa, tất cả đều là Chúa ban. Nhưng những bất công vô cớ, những áp bức chiếm đoạt làm dân Chúa lo mất nơi thờ phượng. Nhưng Chúa cũng nói : “Đã đến giờ, các người sẽ thờ phượng Thiên Chúa, không phải trên núi này hay tại Giêrusalem, nhưng những kẻ thờ phượng Người, phải thờ phượng trong Thần Khí và sự thật” Xin cho chúng con giữ mình khỏi mọi thứ tham lam và tôn thờ Chúa trong đền thờ tâm hồn chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN XXIX THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 12, 35 – 38
35 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ : “Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. 36 Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay. 37 Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em : chủ sẽ thắt lưng, đưa họ vào bàn ăn, và đến bên từng người mà phục vụ. 38 Nếu canh hai hoặc canh ba ông chủ mới về, mà còn thấy họ tỉnh thức như vậy, thì thật là phúc cho họ.”
Suy niệm:
Chúa Giêsu nhiều lần dạy phải tỉnh thức, phải luôn luôn sẵn sàng, vì không ai biết được ngày nào, giờ nào. Những lời cảnh báo trong sách Khải Huyền, những biến cố đang xảy ra trong vũ trụ : Thiên tai, động đất, tai nạn, bệnh tật… Biết bao dấu chỉ trong thiên nhiên, nhưng con người vẫn cứng lòng, vẫn say sưa chạy theo mọi dục vọng, đam mê trụy lạc.
“Thật là phúc cho họ”. Phúc cho những ai đang tỉnh thức và sẵn sàng. Bàn tiệc Nước Trời đã dọn sẵn, hình ảnh chủ thắt lưng đến bên từng người mà phục vụ, thật là hạnh phúc, như người mẹ tận tình phục vụ từng đứa con của mình.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Nhìn thấy con người cứ lao mình vào mọi thứ lạc thú tội lỗi. Người ta chẳng màng tới những dấu chỉ Chúa gởi đến thế gian, những lời tiên đoán ngày tận cùng sẽ đến cứ loan truyền hết lần này đến lần khác, nhưng con người vẫn cứ ăn chơi, vẫn chìm đắm trong dục tình đen tối, Lời Chúa thiết tha mời gọi hãy tỉnh thức, hãy sám hối vì Nước Trời đã đến gần. Giờ đây, trong giờ Thánh này, chúng con đến quỳ dưới chân thánh giá Chúa. Xin Chúa gìn giữ chúng con, xin cho mọi người trong gia đình, trong giáo xứ chúng con, luôn sẵn sàng tỉnh thức, chờ đợi ngày Chúa đến. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN XXIX THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 12, 39 – 48
42 Chúa đáp : “Vậy, ai là người quản gia trung tín, khôn ngoan, mà ông chủ sẽ đặt lên coi sóc kẻ ăn người ở, để cấp phát phần thóc gạo đúng giờ đúng lúc ? 43 Khi chủ về mà thấy đầy tớ ấy đang làm như vậy, thì thật là phúc cho anh ta. 44 Thầy bảo thật anh em, ông sẽ đặt anh ta lên coi sóc tất cả tài sản của mình. 45 Nhưng nếu người đầy tớ ấy nghĩ bụng : “Còn lâu chủ ta mới về ; và bắt đầu đánh đập tôi trai tớ gái và chè chén say sưa, 46 chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày hắn không ngờ, vào giờ hắn không biết, và ông sẽ loại hắn ra, bắt phải chung số phận với những tên thất tín.
Suy niệm:
Trong gia đình, trong công sở, trong một cộng đoàn hay trong giáo xứ. Để chọn người có thể coi sóc, quán xuyến mọi công việc, mọi hoạt động của một tập thể, phải là người có đức, có tài, là người trung tín và khôn ngoan. Chúa đang nói với mỗi người chúng ta: “Vậy, ai là người quản gia trung tín và khôn ngoan.” trong vai trò của mình, không cần phải là người lãnh đạo, là người phụ trách công to việc nhỏ, nhưng là những người nhỏ bé nhất, để khôn ngoan quản lý gia đình, quản lý tài sản vật chất Chúa ban, quản lý mọi công việc trong đời sống hằng ngày.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa đã chọn chúng con vào gia đình Hội Thánh Chúa, được trao cho sứ vụ trong gia đình, trong nơi sống của chúng con, để coi sóc những người ngoại, những người yếu đuối tội lỗi, họ không phải kẻ ăn người ở mà họ là anh em của chúng con, để cấp phát lương thực đúng giờ, đúng lúc, đúng buổi. Cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, và yêu thương, an ủi, nâng đỡ người đau khổ, yếu nhọc. Xin ban cho chúng con ơn khôn ngoan, lòng trung tín, để chúng con làm tròn bổn phận của người quản lý trong phạm vi nhỏ bé Chúa đã tín nhiệm trao cho. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN XXIX THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 12, 49 – 53
49 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên ! 50 Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất !” 51 “Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hòa bình cho trái đất sao ? Thầy bảo cho anh em biết : không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ. 52 Vì từ nay, năm người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba chống lại hai, hai chống lại ba.
Suy niệm:
Chúng ta vẫn mong chờ được sống trong hòa bình, trong yêu thương, Chúa đã đến thế gian tưởng rằng sẽ chấm dứt mọi chiến tranh, tàn ác, sẽ không còn nghèo đói, bất công, áp bức, nhưng kết quả là Chúa bị chống đối, bị kết án, chết một cách đau đớn và bất công. Vậy sự công bình và yêu thương ở đâu ?
Chúa Giêsu mang thân phận con người, sống giữa thế gian, nhưng không hứa hẹn một thế giới yên bình, mà lại tiên báo : chiến tranh, hận thù, ghen ghét. Trong suốt thời gian lịch sử, bao cuộc chiến đẫm máu vì danh Chúa, giữa các quốc gia, giữa các gia đình, và các nhóm xã hội, và ngay giữa lòng Giáo Hội cũng gây chia rẽ, tách rời làm nhiều nhánh, bao gia đình chia rẽ nhau vì phe tin Chúa và phe chống đối với giáo lý của Chúa.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Nỗi khao khát từ sâu thẳm tâm hồn, Chúa đốt lên ngọn lửa tình yêu bằng chính mạng sống của mình, Chúa mong mỏi cho ngọn lửa ấy bùng lên. Ngọn lửa Thánh Thần tình yêu sẽ tiêu diệt mọi chiến tranh, bất hòa, chia rẽ. Xin Chúa cho ngọn lửa ấy bùng lên trong tâm hồn chúng con. Xin cho gia đình chúng con cháy bừng lửa yêu thương. Xin cho lửa ấy bừng cháy lên trong giáo xứ chúng con, để đẩy lui mọi bóng tối của ganh tỵ, của tham vọng, và đốt cháy mọi tư tưởng xấu xa đen tối. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN XXIX THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 12, 54 – 59
54 Khi ấy, Đức Giêsu nói với đám đông rằng : “Khi các người thấy mây kéo lên ở phía tây, các người nói ngay : ‘Mưa đến nơi rồi’, và xảy ra đúng như vậy. 55 Khi thấy gió nồm thổi, các người nói : ‘Trời sẽ oi bức’, và xảy ra đúng như vậy. 56 Những kẻ đạo đức giả kia, cảnh sắc đất trời, thì các người biết nhận xét, còn thời đại này, sao các người lại không biết nhận xét ?”
Suy niệm:
Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ thật hoàn hảo, Ngài ban những dấu hiệu báo trước để con người đoán biết những thay đổi nắng mưa, nóng lạnh. Thiên Chúa nhân từ vô cùng, Ngài không nỡ bẻ gẫy cây lau bị dập, không dập tắt tim đèn còn khói. Người kiên trì chờ đợi từng con người, Người không xử phạt những người cứng lòng mà không ban cho họ những dấu chỉ, những cơ hội, và bao nhiêu điều kiện để con người trở về với tình yêu của Người. Nhưng vì chúng ta từ chối biết bao ân tình Người dành cho ta. Thiên Chúa nhẫn nại, dù bao lần ta phản bội tình yêu thương của Người, Người không ngừng trợ giúp cách này hay cách khác, tâm hồn Người khắc khoải chờ đợi ta, như người mục tử “tìm cho kỳ được” con chiên bị lạc để đem trở về.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Biết bao lần chúng con đã phản bội tình yêu Chúa để chạy theo mọi thứ tham lam thế gian, bao lần chúng con mê đắm trong mọi của cải, danh vọng trần tục mà rời xa tình Chúa, nhưng Chúa vẫn kiên trì chờ đợi chúng con chạy về bên Trái Tim yêu thương của Chúa. Giờ đây, Chúa lại hiến mình để ở lại với chúng con, khiêm nhường nhỏ bé trong bí tích Thánh Thể. Xin ban cho chúng con một trái tim mãi mãi gắn bó với Chúa. Xin đừng để chúng con một lần nào xa Chúa nữa, giờ Thánh này là cơ hội Chúa ban để lôi kéo chúng con ở lại trong tình Chúa. Xin cho chúng con khao khát ở bên Chúa mỗi ngày. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN XXIX THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 13, 1 – 9
1 Lúc ấy, có mấy người đến kể lại cho Đức Giêsu nghe chuyện những người Ga-li-lê bị tổng trấn Phi-la-tô giết, khiến máu đổ ra hòa lần với máu tế vật họ đang dâng. 2 Đức Giêsu đáp lại rằng : “Các ông đừng tưởng mấy người Ga-li-lê này phải chịu số phận đó vì họ tội lỗi hơn mọi người Ga-li-lê khác ? 3 Tôi nói cho các ông biết : không phải thế đâu ; nhưng nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy.”
Suy niệm:
Những người đến kể lại cho Chúa nghe sự cố này, có ý chờ đợi Chúa Giêsu cùng đồng tình với họ để kết án những người Ga-li-lê nổi loạn và vụ tàn sát phạm thượng trong Đền Thờ nơi thờ phượng, máu họ hòa lẫn máu tế vật đang dâng. Nhưng Chúa Giêsu không kết án ai mà còn cảnh báo cho đám người tưởng rằng mình công chính.
Lúc này đây, biết bao biến cố đang xảy ra, những thiệt hại nặng nề, lâu dài do bị ô nhiễm, những nơi đất đai bị chiếm, máu người vô tội đổ ra, chúng ta cũng đừng vội kết án ai, không phải những người thi hành điều ác đó mới đáng bị án phạt, nhưng Thiên Chúa kêu gọi tất cả mọi người hoán cải : “Nếu không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy.”
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Cuộc sống hôm nay chính tự tay con người phá hủy, người ta giết nhau, vì những ham muốn lợi lộc. Nguồn lương thực thiên nhiên vô cùng phong phú, mọi tạo vật Thiên Chúa dựng nên “Người thấy nó thật tốt đẹp.” Thiên Chúa không ngừng cho nó mọi điều kiện phát triển để nuôi dưỡng con người, nhưng con người kiêu ngạo, muốn điều khiển thiên nhiên bằng mọi thứ hóa chất độc hại. Xin Chúa cho con người biết ngừng lại những tội ác, xin cho chúng con quyết không cộng tác vào bất cứ điều gì làm hại sự sống và sức khỏe của tha nhân. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
25-10-2019, 08:27 AM
CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN C
Tin Mừng : Lc 18, 9 – 14
9 Khi ấy, Đức Giêsu kể dụ ngôn sau đây : 10 “Có hai người lên đền thờ cầu nguyện. một người nhóm Pharisêu, còn người kia làm nghề thu thuế. 11 Người Pharisêu đứng thẳng, nguyện thầm rằng : ‘Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác : tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. 12 Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con.’ 13 Còn người thu thuế đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đám ngực vừa thưa rằng : ‘Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.’…”
Suy niệm:
Khi suy niệm bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta hãy nhìn lại tâm tình của mình trước mặt Chúa. Tuy rằng, chúng ta không đấm ngực khoe những thành tích của mình, nhưng biết bao lần chúng ta vẫn tự cho mình là công chính hơn những người anh em tội lỗi khác. Có lần nào chúng ta cứ vô tình làm tổn thương những con người bé nhỏ, yếu kém mà không cảm thấy một chút lỗi lầm hối tiếc nào. Không phải những người đạo đức thì có quyền phê phán hay hạ thấp những người anh em tội lỗi khác : Họ trộm cắp, ngoại tình, say sưa be bét ; hay khi ta giúp đỡ người thiếu thốn, khổ cực thì có quyền lên án, có quyền nghi ngờ sự trung thực hay những việc họ làm liên quan tới tiền bạc, nhất là trong một cộng đoàn hay tập thể. Chúng ta cho rằng, người nghèo thì không có quyền quản lý hay tham gia vào những việc dính líu tới tiền bạc ?
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con thường cho rằng mình tốt và xử xự bất công với những người thấp kém bé nhỏ chung quanh. Xin Chúa tha thứ vì những lần chúng con xúc phạm, nghi ngờ, xét đoán, làm tổn thương dù là một người bé nhỏ nào. Xin gìn giữ chúng con khỏi sự kiêu ngạo và giả hình. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 13, 10 – 17
11 Có một người bị quỷ làm cho tàn tật đã mười tám năm. Lưng bà còng hẳn xuống và bà không thể nào đứng thẳng lên được. 12 Trông thấy bà, Đức Giêsu gọi lại và bảo : “Này bà, bà đã được giải thoát khỏi tật nguyền !” 13 Rồi Người đặt tay trên bà, tức khắc, bà đứng thẳng lên được và tôn vinh Thiên Chúa. 14 Ông trưởng hội đường tức tối vì Đức Giêsu đã chữa bệnh ngày Sabat. Ông lên tiếng nói với đám đông rằng : “Đã có sáu ngày để làm việc, thì đến mà xin chữa bệnh những ngày đó, đừng có đến vào ngày Sa-bát !”
Suy niệm:
“Ông trưởng hội đường tức tối.” Khi thấy người khác làm được những việc mà mình không làm được thì đâm tức tối. Thường khi trong giáo xứ hay trong đoàn thể kêu gọi đóng góp, người rộng tay vui vẻ góp phần thì chẳng ý kiến gì, nhưng người không muốn đóng góp thì lại lên tiếng chê bai công việc tổ chức của cha xứ hay của giáo xứ. Những người không bao giờ cộng tác với giáo xứ trong các công tác, sinh hoạt, mọi công việc của giáo xứ thì thường tìm cách lên án cách làm việc của những người tích cực cộng tác. Ngay trong đoàn thể, người ít tham gia, ít hoạt động thì lại hay phê bình, lên án những người lãnh đạo của nhóm.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Xin tha thứ cho chúng con vỉ biết bao lần chúng con lên án việc tốt anh em làm. Việc thờ phượng Chúa phát xuất từ trái tim yêu mến, từ lòng chân thành và nhiệt tâm, dù với hình thức nào cũng đều vì lòng yêu mến Chúa, mọi hình thức tôn thờ qua cách tổ chức đều hướng về một ý muốn làm cho mọi người thêm lòng sốt sắng. Xin cho chúng con góp phần cộng tác, đừng bao giờ có ý kiến tiêu cực trong các việc đạo đức của giáo xứ, của cộng đoàn. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 13, 18 – 21
18 Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng : “Nước Thiên Chúa giống cái gì đây ? Tôi phải ví Nước ấy với cái gì ? 19 Nước Thiên Chúa giống như chuyện một hạt cải người nọ lấy gieo trong vườn mình. Nó lớn lên và trở thành cây, chim trời làm tổ trên cành được.” 20 Người lại nói : “Tôi phải ví Nước Thiên Chúa với cái gì ? 21 Nước Thiên Chúa giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba thúng bột, cho đến khi tất cả bột dậy men.”
Suy niệm:
Mỗi người chúng ta, dù thật nhỏ bé, thật khiêm tốn, nhưng vẫn góp phần trong công trình của Nước Chúa trong Hội Thánh. Không ai bị loại trừ ra khỏi guồng máy của Thiên Chúa. Dù chỉ là hạt cải rất nhỏ, chẳng được ai quan tâm, chẳng ai nhìn thấy giữa trời đất bao la, chúng ta đừng tự hạ thấp giá trị của hạt cải do chính Chúa tạo nên. Giữa ức tỷ hạt cải, Thiên Chúa vẫn nhìn thấy, vẫn đặt vào từng tạo vật nhỏ xíu đó một sức sống kỳ diệu. Thiên Chúa muốn sử dụng nó trong công trình của Thiên Chúa. Sức sống kỳ diệu đó chỉ có thể phát triển khi nó phải chịu hủy đi, vỡ nát ra. Chúng ta chịu tan nát, vùi dập giữa muôn vàn cay đắng cuộc đời. Giữa gia đình, giữa xóm làng. Mỗi người đều có thể trở thành bóng mát cho mọi người đến trú ngụ.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con chỉ nhỏ bé như hạt cải được vùi giữa thế gian, được cộng tác vào chương trình của Nước Chúa. Nhưng vì cách sống của chúng con ích kỷ, cô lập, cuộc đời chúng con không tỏa bóng mát, mà trơ trọi, gây gỗ, kiêu ngạo, bất hòa, không có cành rậm rạp để anh em đến trú ngụ bình an. Xin Chúa tha thứ, xin cho chúng con chấp nhận chịu vỡ nát, để trở thành cây bóng mát cho gia đình, để bất cứ ai đến đều cảm nhận được sự bình an và niềm vui. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 13, 22 – 30
22 Trên đường lên Giêrusalem, Đức Giêsu đi ngang qua các thành thị và làng mạc mà giảng dạy. 23 Có kẻ hỏi Người : “Thưa Ngài, những kẻ được cứu thoát thì ít có phải không ?” 24 Người bảo họ : “Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết : có nhiều người tìm cách vào mà không thể được. 25 Một khi chủ nhà đã đứng dậy và khóa cửa lại, mà anh em còn đứng ở ngoài, bắt đầu gõ cửa và nói : “Thưa ngài, xin mở cho chúng tôi vào !”, thì ông sẽ bảo anh em : ‘Các anh đấy ư ? Ta không biết các anh từ đâu đến !’”
Suy niệm:
Những việc chúng ta làm có khi là những công trạng trong giáo xứ, chúng ta được vinh dự, được mọi người nể trọng, chúng ta nắm giữ phần việc quan trọng trong phụng vụ, là người lo việc giảng dạy, lo cho mỗi Thánh Lễ thêm phần trang trọng. Tất cả công trạng đó ai cũng biết, được mọi người nể trọng. Nếu các vị lãnh đạo, các cha giảng dạy được năng lực từ Thiên Chúa để trừ quỷ, làm phép lạ, thì đó là thừa tác vụ và ân huệ để xây dựng cộng đoàn chứ không có nghĩa là được sống trong ân sủng Chúa. Điều đó chưa hẳn là cái vé để vào Nước Thiên Chúa.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Cuộc chiến đấu của chúng con ở thế gian đầy cam go và thử thách, chúng con muốn được đi con đường rộng thênh thang, đầy hoa thơm cỏ lạ theo ý mình, chúng con phải chiến đấu từng ngày để đi qua cửa hẹp. Giờ đây, chúng con đến quỳ dưới chân thánh giá Chúa, xin ban cho chúng con sức mạnh để chiến đấu, lòng cậy trông để phó thác mọi sự cho Chúa, lòng yêu mến để không sờn lòng nản chí trước một khó khăn thử thách nào. Xin Chúa thương xót chúng con, xin đừng đóng cửa lại khi chúng con còn đang mải mê trần thế. Xin Chúa đừng từ chối chúng con khi vào Nước Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 13, 31 – 35
31 Một hôm, tại Giêrusalem, có mấy người Pharisêu đến thưa Đức Giêsu rằng : “Xin ông đi ra khỏi đây, vì vua Hêrôđê đang muốn giết ông !” 32 Người bảo họ : “Các ông hãy đi nói với con cáo ấy thế này : Hôm nay và ngày mai tôi trừ quỷ và chữa lành bệnh tật, ngày thứ ba tôi hoàn tất. 33 Tuy nhiên, hôm nay, ngày mai và ngày mốt, tôi phải tiếp tục đi, vì một ngôn sứ mà chết ngoài thành Giêrusalem thì không được.”
Suy niệm:
Những người Pharisêu này có vẻ lo lắng cho sự an nguy của Chúa Giêsu, chúng ta không biết họ ý tốt không ? Nhưng câu trả lời của Chúa Giêsu chứng tỏ Người không theo ý họ muốn. Chúa không trốn chạy, không sợ sự đe dọa của con người.
Cuộc sống mỗi ngày chúng ta phải đương đầu với những mối lo, không đến nỗi là mạng sống bị đe dọa, nhưng là những gian nguy, thử thách, những lo lắng cho thức ăn, áo mặc, chúng ta không đến nỗi sợ chết đói, nhưng sợ thiếu thốn, thua kém mọi người. Chúng ta không sợ bị giết, nhưng sợ bệnh tật, sợ mất chỗ đứng trong xã hội, trong một cộng đoàn tập thể, trong hội đoàn, giáo xứ : mất danh, mất chức…
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa hiên ngang đối mặt với mọi thử thách. Chúa lo hoàn tất công việc Cha trao phó, không có gì ngăn cản làm chùn bước chân của Chúa : “Tôi phải tiếp tục đi”. Xin cho chúng con sẵn sàng bước theo Chúa, can đảm trước những gian nan thử thách trong cuộc đời. Sứ mạng của Chúa chưa hoàn tất thì Chúa vẫn hiên ngang tiến tới. Sứ mạng cuộc đời của chúng con còn đang dang dở. Xin cho chúng con vững vàng bước đi theo Chúa trên mọi nẻo đường, quyết không trốn chạy, dù có phải mất mạng sống vẫn kiên cường đến cùng, hoàn tất cuộc đời cho đến ngày Chúa muốn. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 14, 1 – 6
1 Một ngày Sabat kia, Đức Giêsu đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pharisêu để dùng bữa : họ cố dò xét Người. 2 Và kìa trước mặt Đức Giêsu, có một người mắc bệnh phù thủng. 3 Người lên tiếng nói với các nhà thông luật và những người Pharisêu : “Có được phép chữa bệnh ngày Sabat hay không ? 4 Nhưng họ làm thinh. Người đỡ lấy bệnh nhân, chữa khỏi và cho về. 5 Rồi Người nói với họ : “Ai trong các ông có đứa con trai hoặc có con bò sa xuống giếng, lại không kéo nó lên ngay, dù là ngày Sa-bát ?” 6 Và họ không thể đáp lại những lời đó.
Suy niệm:
“Họ cố dò xét Người” Chúa Giêsu làm chỉ toàn việc tốt, lời giảng dạy thì đầy quyền năng khiến họ ngạc nhiên. Chúa Giêsu đâu có dạy điều gì trái với đạo lý. Chúa hiền lành chẳng gây sự với ai, Người chẳng cần tìm vinh quang cho mình, mỗi lần chữa bệnh, trừ quỷ, làm phép lạ, thì luôn cẩn thận dặn dò họ đừng nói với ai, nhưng người ta vẫn biết danh tiếng Người. Vậy mà họ cứ tìm dịp để dò xét, kết án Người, họ vạch lá tìm sâu, họ chụp mọi cơ hội có thể kết tội Người.
Chúng ta nhiều khi cố gắng làm điều tốt, cố sống hết tình với mọi người, bao nhiêu lần nhịn nhục để giữ hòa khí giữa anh em, nhưng cứ hết lần này đến lần khác, kẻ xấu luôn rình rập, tìm cách bắt bẻ, tìm dịp vạch tội. Chỉ lỡ một lời nói, một việc làm nhỏ nhặt, một thiếu sót nào thì họ tìm dịp kết án.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con vẫn thường mang cái vỏ bọc mình đạo đức, mình hiểu biết, mình có công cộng tác trong giáo xứ, và nhiều lần tìm dịp để dò xét, tìm cơ hội để phê bình, bắt lỗi anh em những lỗi nhỏ nhặt nhất. Xin cho chúng con đừng nhìn vào những lỗi lầm khuyết điểm của anh em, nhưng chỉ nhìn vào những mặt tốt của anh em, để luôn tôn trọng, yêu mến, và cảm thông. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 14, 1. 7 – 11
1 Đức Giêsu đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pharisêu để dùng bữa : họ cố dò xét Người. 7 Người nhận thấy khách dự tiệc cứ chọn cỗ nhất mà ngồi, nên nói với họ dụ ngôn này : 8 “Khi anh được mời đi ăn cưới, thì đừng ngồi vào cỗ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn anh cũng được mời, 9 và rồi người đã mời cả anh lẫn nhân vật kia phải đến nói với anh rằng : ‘xin ông nhường chỗ cho vị này.’ Bấy giờ anh sẽ phải xấu hổ mà xuống ngồi chỗ cuối… 11 Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống ; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.
Suy niệm:
Sống trong cuộc đời, thường thì người ta ham danh hám chức là chuyện thường tình. Ngoài xã hội người ta đấu tranh bằng mọi cách để leo lên địa vị, chức tước, thậm chí bất kể mọi thủ đoạn, họ sẵn sàng dẫm đạp lên nhau để đạt được danh vọng, quyền thế. Nhưng điều đau lòng nhất là việc tranh quyền lấn chức vẫn có trong Giáo Hội, trong hội đoàn, giáo xứ, và cả trong đời sống gia đình, trong dòng họ bà con, anh em với nhau, ai cũng muốn mình phải ở vai lớn, ai cũng muốn làm thầy, việc tranh dành quyền lợi sinh chia rẽ, bất hòa. Chúa Giêsu dạy sự khiêm nhường, nhân đức khiêm nhường được đề cao hơn mọi nhân đức. Và kết lại : “Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống ; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Ngay từ khi con người được tạo dựng, tổ tiên chúng con đã sa ngã vì tội kiêu ngạo. Giờ đây, chúng con đặt mình dưới chân thánh giá Chúa, xin cho chúng con khiêm tốn nhận biết sự hèn yếu, biết ở vị trí chỗ cuối của mình. Xin cho những vị lãnh đạo trong Hội Thánh, mang lấy tâm tình là người tôi tớ khiêm nhường và trung thành phục vụ Hội Thánh Chúa. Để ngày sau, chúng con được tham dự vào Bàn Tiệc Trên Trời. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
02-11-2019, 07:23 AM
CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN C
Tin Mừng : Lc 19, 1 – 10
2 Có một người tên là Da-kêu ; ông đứng đầu những người thu thuế, và là người giàu có. 3 Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giêsu là ai, nhưng không được, vì dân chúng thì đông mà ông ta lại lùn. 4 Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem biết Đức Giêsu, vì Người sắp đi qua đó. Suy niệm:
Lời đồn về ông Giêsu ông đã nghe nhiều, lòng ông thầm thán phục ngôn sứ Giêsu, ông thiết tha tìm đến ánh sáng Giêsu. Ông tìm cách để xem biết Người. Người không có địa vị, không có quyền thế, nhưng Người là ánh sáng, Lời của Người chân thật. Việc của ông là thu thuế, là kiếm tiền, là hưởng thụ, người ta khinh miệt ông, ông cũng kệ họ, người ta thù ghét ông, ông cũng không quan tâm, lòng ông thôi thúc phải được thấy Chúa, chỉ tìm cách xem cho biết Chúa cũng thật khó. Ông không dám ước ao được gặp Chúa, vì ông biết mình là người tội lỗi, nhiều người khinh ghét, ông lùn về hình thức mà thấp bé về cả về đời sống đạo đức, ông bị chìm khuất giữa đám đông không thể nhìn thấy Chúa, ông muốn biết Người là ai, có khi vì tò mò, nhưng có một sự thúc dục mãnh liệt khiến ông không thể cưỡng lại được, ông tìm cách nhìn xem Chúa nhưng bị đám đông cản trở.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Tâm hồn ông Da-kêu nên như một đứa trẻ, lòng ao ước được thấy Chúa khiến ông quên đi sự sang trọng, quyền thế của mình, cái lùn không còn trở ngại nữa, và ở trên cao ông tha hồ nhìn ngắm Chúa. Chúa ơi ! Dù chúng con thật tội lỗi, bất xứng. Nhưng giờ đây, chúng con thoát ra khỏi đám đông của thế gian, của mặc cảm tội lỗi, của vật chất hào nhoáng. Để hướng tâm hồn hướng lên Chúa đang ngự thật trước mặt chúng con. Chúng con tìm gặp Chúa, khao khát nhìn thấy Chúa. Xin Chúa ở lại nhà tâm hồn chúng con luôn mãi. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 14, 12 – 14
12 Đức Giêsu đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pharisêu để dùng bữa. Người nói với ông rằng : “Khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối, thì đừng mời bạn bè, anh em, hay bà con, hoặc láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông, và như thế ông được đáp lễ rồi. 13 Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù. 14 Họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc : vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại.
Suy niệm:
Tất cả chúng ta đều mang hình ảnh giống Thiên Chúa. Vì “Thiên Chúa tạo dựng nên con người theo hình ảnh Thiên Chúa.” (St:1,27) Nhưng cuộc sống của mỗi người khác nhau. Có những người giàu có, dư thừa, đồng thời hiện diện bên cạnh họ những người nghèo khổ, thiếu thốn. Dụ ngôn người nhà giàu ngày ngày yến tiệc linh đình bên cạnh đó là người nghèo đói La-za-rô, cũng là lời cảnh báo rất khẩn thiết cho những ai không biết yêu thương, không biết chia sẻ cho người nghèo khổ. Nhưng, lời Chúa Giêsu dạy trên đây, có ai đã thực hiện ? Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi chúng ta hãy đi ra vùng ngoại biên, đến với những người nghèo, người cô đơn, người bệnh tật, và nhất là những người đang lầm lạc, tội lỗi bên cạnh chúng ta.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Cuộc sống hôm nay chúng con được khá no đủ, phú quý sinh lễ nghĩa : người ta lo ăn uống, tiệc tùng, mua sắm, tiêu sài hoang phí một cách vô tư. Trong khi chung quanh chúng con có biết bao người còn nghèo đói, thiếu thốn. Xin cho chúng con mỗi khi sử dụng tiền của Chúa ban : ăn uống phung phí, mua sắm dư thừa ; biết nghĩ đến những người đang đói khát, thiếu thốn. Xin cho chúng con mở lòng xót thương người tàn tật, neo đơn, yêu thương mời họ cùng dự vào bàn tiệc đời con bằng sự chia sẻ, chăm sóc, thăm viếng, hỏi han. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 14, 15 – 24
15 Khi ấy, một trong những kẻ đồng bàn nói với Đức Giêsu rằng : “Phúc thay ai được dự tiệc trong Nước Thiên Chúa !” 16 Người đáp : “Một người kia làm tiệc lớn và đã mời nhiều người. 17 Đến giờ tiệc, ông sai đầy tớ đi thưa với quan khách rằng : ‘Mời quý vị đến, cỗ bàn đã sẵn.’ 18 Bấy giờ, mọi người nhất loạt bắt đầu xin kiếu. Người thứ nhất nói : “Tôi mới mua một thửa đất, cần phải đi thăm ; cho tôi xin kiếu.’ 19 Người thứ hai nói : ‘Tôi mới tậu năm cặp bò, tôi đi thử đây ; cho tôi xin kiếu’ 20 Người khác nói : ‘Tôi mới cưới vợ nên không thể đến được’.
Suy niệm:
“Phúc thay ai được dự tiệc trong Nước Thiên Chúa !” Nhưng ngay từ bây giờ, chúng ta có muôn vàn lý do để từ chối lời mời gọi của Thiên Chúa. Các lý do đều là chính đáng trong cuộc sống hiện tại, và chúng ta cho rằng mình có quyền từ chối ân ban của Thiên Chúa. Những lợi ích kinh tế vì các nhu cầu làm tê liệt chí hướng xả thân vì Nước Trời. Biết bao lần chúng ta trả lời Chúa : “Xin cho tôi kiếu” vì tôi còn bận rộn việc gia đình, việc cá nhân, và cả việc vui chơi giải trí…
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Mỗi ngày Chúa dọn sẵn tiệc cho chúng con. Cỗ bàn luôn sẵn, Chúa tha thiết mời gọi chúng con tham dự, Chúa dọn Tiệc Thánh Thể ; Tiệc Lời Chúa ; Chúa mời gọi chúng con tham gia vào đời sống Giáo Hội. Nhưng thế gian nó níu kéo chúng con. Giờ đây, Chúa lại chờ đợi chúng con đến dự tiệc Lòng Thương Xót Chúa : “cỗ bàn đã sẵn”. Nhìn lên thánh giá, Chúa gục đầu cúi xuống nhìn chúng con. Nhìn lên Nhà Tạm, Chúa ở đó bằng cả nhân tính và thiên tính trọn vẹn để phục vụ chúng con. Chỉ có chúng con mệt mỏi từ chối ân huệ của Chúa, còn Chúa thì không bao giờ mệt mỏi phục vụ. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 14, 25 – 33
25 Khi ấy, có rất đông người cùng đi đường với Đức Giêsu. Người quay lại bảo họ : 26 “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. 27 Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được.”
Suy niệm:
“Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được.” Sống trong cuộc đời, mỗi người đều có thánh giá của mình. Không ai là không có đau khổ, thánh giá. Thánh giá của mỗi người không giống nhau. Người khổ vì thiếu thốn vật chất, kẻ giàu có cũng phải vác thánh giá thân xác bệnh tật. Có người thành đạt trong xã hội, trong công việc, nhưng lại phải vác thánh giá vì gia đình không hạnh phúc, vì con cái hư hỏng, đời sống hôn nhân không hòa hợp. Có những thánh giá đầy gai góc sù sì, có thánh giá bê tông chắc chắn nhưng trĩu nặng. Có người vác thánh giá nhẹ nhàng, trơn láng mà cứ than phiền trách móc. Cả cuộc đời con người là từng chặng đường thánh giá, nếu chúng ta vui lòng đón nhận, vác đi trong yêu thương và an bình, thì thánh giá trở nên nhẹ nhàng. Hãy để thánh giá của mình là một thứ trang sức quý giá, dù nặng đến mấy thì nó vẫn tỏa sáng tô đẹp cuộc đời mình. Đừng than thở, càu nhàu thì nó sẽ thành nặng nề mệt mỏi.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa đã chịu nhiều đau khổ, và vác thánh giá nặng khi thân xác đầy thương tích. Xin cho chúng con vui lòng vác thánh giá theo chân Chúa, khi chúng con yếu nhọc không vác nổi nữa thì xin Chúa ban thêm sức mạnh và tình yêu, vì có tình yêu thì chúng con mới đón nhận vác thánh giá đi theo Chúa đến cùng. Xin cho chúng con vui mừng vác lấy những bệnh tật, yếu nhọc, mệt mỏi của thân xác trong từng ngày sống. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 15, 1 – 10
1 Tất cả những người thu thuế và những người tội lỗi thường đến gần Đức Giê-su mà nghe Người. 2 Còn những người thuộc phái Pha-ri-sêu và các kinh sư thì lẩm bẩm : "Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng."
Suy niệm:
Lòng thương xót của Chúa quy tụ những người tội lỗi. Họ đến với Chúa để Lời Chúa xoa dịu tâm hồn họ, họ cảm nhận được sự bình an khi đến với Chúa. Chúa đón tiếp và chăm sóc, dạy dỗ, chữa lành bệnh tật, băng bó thương tích trong tâm hồn họ. Còn đến với thế gian, với những người đạo đức, những người Pharisêu, Biệt Phái, kinh sư thì họ bị khinh rẻ, phê bình, họ không thấy sự bình an vì mặc cảm tội lỗi, bị xa lánh, bị kết án. Cuộc đời chúng ta đầy đau khổ, cơ cực và muôn vàn thiếu sót, Lòng Thương Xót Chúa quy tụ những người nhỏ bé, yếu hèn tội lỗi như chúng ta, để ban cho chúng ta giây phút bình an, nghỉ ngơi bên Chúa. Hãy lắng nghe Lời rất dịu hiền êm ái của Cha Nhân Từ, hãy để Lời ngọt ngào của Người an ủi nâng đỡ đời ta.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa cùng ngồi đồng bàn ăn uống với người tội lỗi. Và giờ đây, Chúa đang thật sự hiện diện, đồng bàn với chúng con ngay trong lúc này, Lòng Thương Xót của Chúa không phân biệt, không chấp tội, không ngại tiếp xúc với người tội lỗi thấp hèn như chúng con. Xin cho chúng con ngay từ bây giờ, mở rộng trái tim để đón tiếp người nhỏ bé, tội lỗi bên cạnh chúng con, và một ngày nào đó, chúng con cũng được đồng bàn với Chúa trong Nước của Người. Còn ai từ chối đón tiếp người tội lỗi, thì cũng từ chối đồng bàn với Chúa sau này. Xin cho chúng con khiêm tốn nhận ra thân phận tội lỗi yếu hèn và hằng khao khát đến gần Chúa, nghe Lời Chúa, và cùng tham dự vào bàn tiệc của Chúa bây giờ và mãi mãi trong Nước Chúa. . Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 16, 1 – 8
1 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : “Một nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cải nhà ông. 2 Ông mới gọi anh ta đến mà bảo : ‘Tôi nghe người ta nói gì về anh đó ? Công việc của anh, anh tính sổ đi, vì từ nay anh không được làm quản gia nữa !’
Suy niệm:
Thiên Chúa chọn chúng ta để trao cho mỗi người việc coi sóc, chăm lo mọi việc trong bổn phận của mình. Khi lãnh nhận bí tích Rửa tội, chúng ta đã nhận lấy của cải thiêng liêng. Công việc quản gia tùy theo khả năng mỗi người. Một Cha xứ phải gánh vác bao nhiêu trách nhiệm, dành hết tâm huyết để chăm sóc đoàn chiên, không phung phí thời gian, không để lạc mất con chiên nào, lo lắng tìm về để băng bó thương tích, yêu thương chứ không bỏ mặc chiên bệnh tật, lỡ lầm sa ngã. Người cha, người mẹ, trông coi cả tài sản con cái Chúa ban, chăm sóc gia đình tận tình. Là người Kitô hữu, Chúa trao cho chúng ta vai trò quản gia chăm sóc gia đình, trong xóm làng, trong công sở, ở giữa những người ngoại chưa biết Chúa. Mỗi người phải trung thành, tận lực với trách nhiệm của mình. Sẽ đến ngày chúng ta trả lẽ về vai trò quản gia mà Thiên Chúa đã trao cho chúng ta.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con không phải sở hữu mọi tài sản có trong đời sống ở thế gian, và tài sản thiêng liêng của mỗi người, chúng con chỉ là người quản lý Chúa chọn để coi sóc trong khả năng của mỗi người, thời gian làm việc tùy theo Chúa định : 50, 60, hay 100 năm rồi cũng đến ngày phải tính sổ công bằng trước mặt Chúa. Xin cho chúng con biết khôn ngoan dùng tiền của bất chính mà mua lấy bạn bè trong thời gian còn được sử dụng, vì đến ngày đến giờ thì không còn cơ hội nữa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 16, 9 – 15
10 Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn ; ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn. 11 Vậy nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng Tiền Của bất chính, thì ai sẽ tín nhiệm mà giao phó của cải chân thật cho anh em ? 12 Và nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng của cải của người khác, thì ai sẽ ban cho anh em của cải dành riêng cho anh em ? 13 Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được.”
Suy niệm:
Tiền Của nó rất quan trọng trong đời sống con người, không ai là không sử dụng đến nó. Vì ‘Nó’ luôn là mấu chốt giải quyết mọi vấn đề, nên ‘Nó’ có một năng lực rất lớn, ‘Nó’ làm cho người ta phải điên đảo, ‘Nó’dễ dàng làm chủ trong mọi sinh hoạt, mọi nhu cầu cần thiết của gia đình, của xã hội. Tiền Của là thứ vũ khí nguy hiểm nhất của Ma quỷ. Người ta coi ‘Nó’ là Tiên là Phật.“Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được.” Chúa Giêsu nói : Chúng ta hãy xem lại mình có đang gắn bó với Tiền Của ? Có để Nó chiếm vị trí làm chủ trong gia đình, trong cuộc đời mình không ?
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Kẻ thù lớn nhất của chúng con là Tiền Của. Nó luôn đồng hành, gắn bó với chúng con trên mọi nẻo đường đời, Nó không rời xa chúng con giây phút nào. Vì Tiền Của mà nhiều gia đình tan nát, nhiều trẻ em bị hư hỏng, và nhất là sự tham lam tiền của làm mất đi tình yêu, hủy hoại mọi trật tự của thiên nhiên. Xin cho chúng con biết khôn ngoan khi sử dụng mọi thứ của cải Chúa ban, là vật chóng hư nát đời này, để làm phương tiện mua lấy của cải đích thực, không bao giờ bị mất đi. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
10-11-2019, 08:58 AM
CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN C
Tin Mừng : Lc 20, 27 – 38
27 Khi ấy, có mấy người thuộc nhóm -đốc đến gặp Đức Giêsu. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại… 34 Đức Giêsu nói với họ rằng : “Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, 35 chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời sau và sống lại từ cõi chết, thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. 36 Qủa thật, họ không thể chết nữa, vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa, vì là con cái sự sống lại.
Suy niệm:
Sống đời người, người ta vẫn nghĩ đến sau khi chết ta sẽ còn lại gì ? Có người nghĩ chết là hết, có những người lại nghĩ đến sự luân hồi của kiếp trước, họ sẽ sống lại một kiếp khác. v.v… Với niềm tin của chúng ta, u khi chết mới là sự sống đích thực, vĩnh cửu, mãi mãi không bao giờ chết nữa. Vậy đời sống hiện tại, 30, 60, hay 100 năm, thì cũng chỉ là ngắn ngủi, tạm thời, không có ai thay đổi được định luật tự nhiên này, cũng chẳng ai biết được mình sẽ sống bao nhiêu năm. Và chẳng khoa học tài giỏi nào có thể làm cho một người được sống trường sinh bất tử. Tại o chúng ta không dám đánh cược đời sống ngắn ngủi này, để được sự sống hạnh phúc vĩnh cửu đời đời ? Anh thanh niên giàu có, anh rất muốn được sự sống vĩnh cửu, nhưng để đánh đổi hết tài sản thì anh buồn rầu bỏ đi.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con tin cuộc đời này chỉ là tạm bợ, nhưng chúng con vẫn cứ bám víu vào nó. Xin cho chúng con dám liều để đánh đổi những gì thuộc về thế gian : vật chất ; danh vọng ; những đam mê ; thời gian, sức lực, và cả cuộc đời, để có cơ may đạt được kho tàng hạnh phúc vĩnh cửu trong Nước Chúa. Xin thương xót mọi người trong gia đình chúng con, để đừng một ai bị loại ra khỏi những người được sống lại trong ngày u hết. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN XXXII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 17, 1 – 6
1 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : “Không thể không có những cớ làm người ta vấp ngã ; nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã ! 2 Thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà xô xuống biển, còn lợi cho nó hơn là để nó làm cớ cho một trong những kẻ bé nhỏ này vấp ngã.
Suy niệm:
Chúng ta phải chấp nhận sống trong một thế giới đầy tham ô, bạo lực, gian tà và bất công. “Không thể không có cớ làm vấp ngã”. Thiên Chúa đã tạo dựng một thế giới không phải là ốc đảo hạnh phúc, nhưng một nơi con người có tự do luôn đấu tranh để phát triển. Những cớ vấp ngã là thuộc về thế giới này, cuộc chiến vẫn không ngừng khi ta còn hòa nhập giữa sự thiện và sự ác. Chúa Giêsu cảnh báo sự trừng phạt thật nặng cho những ai thỏa thuận với sự ác và kéo người khác theo họ, họ cho mình là khôn ngoan và làm cho những người bé nhỏ, những người nghèo, người yếu đuối vấp ngã theo họ, lợi dụng sự nhỏ bé thấp hèn của anh em để lôi kéo họ vào lợi lộc của mình.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chung quanh chúng con, có biết bao người bé nhỏ bị rủ rê lôi kéo vào con đường tội lỗi. Và nhiều khi chính chúng con là cớ vấp phạm cho người anh em bé nhỏ, vì những thái độ xem thường, khinh rẻ, phê phán anh em lỡ lầm ngã. Xin Chúa tha thứ cho chúng con vì biết bao lần, dù vô tình hay cố ý, đã làm cho một anh em bé nhỏ nào bị tổn thương, hay vì chúng con mà nên cớ vấp phạm cho anh em. Giờ đây, chúng con xin đặt dưới chân thánh giá Chúa, những người anh em bé nhỏ, những tâm hồn đơn sơ, những trẻ em là nạn nhân của xã hội hôm nay bị vấp ngã vào con đường tội lỗi. Xin cho chúng con đừng bao giờ gây một cớ vấp phạm nào, dù là rất nhỏ cho người khác. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN XXXII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 17, 7 – 10
7 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các Tông Đồ rằng : “Ai trong anh em, có người đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên, mà khi nó ở ngoài đồng về, lại bảo nó : ‘Mau vào ăn cơm đi’, 8 chứ không bảo : ‘Hãy dọn cơm cho ta ăn, thắt lưng hầu bàn cho ta ăn uống xong đã, rồi anh hãy ăn uống sau !’ ? 9 Chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn đầy tớ vì nó đã làm theo lệnh truyền sao ? 10 Đối với anh em cũng vậy : khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói : chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.
Suy niệm:
Suốt một cuộc đời lao nhọc vất vả, chúng ta cố gắng lo cho cuộc sống, cho gia đình, cho con cái. Chúng ta như một người đầy tớ trung thành với biết bao bổn phận, trách nhiệm, chẳng hề nghĩ tới sự biết ơn. Thiên Chúa là Cha chúng ta, Ngài đã tạo dựng nên con người và phục vụ chúng ta từng giây phút, không thể nào tính kể được Thiên Chúa đã làm gì cho ta. Và Ngài chỉ ra lệnh truyền, Ngài mời gọi chúng ta thực thi lệnh truyền đó là : “Hãy yêu thương nhau.” Ông chủ thế gian không lẽ nào lại biết ơn đầy tớ vì nó làm theo lệnh truyền, nhưng Thiên Chúa vẫn hằng mong mỏi chúng ta làm theo lệnh truyền, làm tròn bổn phận trách nhiệm với gia đình, với người bé nhỏ, phục vụ mọi người như đầy tớ, mà không đòi hỏi công lao.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Trong vai trò “Ông Chủ”, Chúa đã phục vụ con người suốt cuộc đời trần thế, Chúa phục vụ cho đến cùng bằng cái chết trên Thập giá. Và giờ đây, Chúa vẫn tiếp tục phục vụ chúng con trong bí tích Thánh Thể suốt ngày đêm. Chúng con chỉ là đầy tớ vô dụng, xin dâng lên Chúa mọi vất vả, đau buồn trong từng ngày sống. Xin cho chúng con thực hiện lệnh truyền yêu thương của Chúa trong bổn phận của mình. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN XXXII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 17, 11 – 19
11 Trên đường lên Giêrusalem, Đức Giêsu đi qua biên giới giữa hai miền Sa-ma-ri và Ga-li-lê. 12 Có mười người phong hủi đón gặp Người. Họ dừng lại đàng xa 13 và kêu lớn tiếng rằng : “Lạy Thầy Giêsu, xin dủ lòng thương chúng tôi !” 14 Thấy vậy, Đức Giêsu bảo họ : “Hãy đi trình diện với các tư tế.” Đang khi đi thì họ được sạch. 15 Một người trong bọn, thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa, anh ta lại là người Sa-ma-ri… 17 Đức Giêsu nói : “Không phải cả mười người đều được sạch o ? Thế thì chín người kia đâu ? 18 Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này ?”
Suy niệm:
“Thế thì chín người kia đâu ?” Chúa Giêsu không làm phép lạ để được mọi người tôn vinh, để tìm cho mình hạnh phúc trong vinh quang, được biết ơn. Nhưng lòng Chúa mong họ trở lại bên Người, mong được thấy những con người đẹp đẽ tinh sạch, thấy được niềm vui đích thực, và trao cho họ Lời chữa lành tâm linh. “Lòng tin của anh đa cứu chữa anh!” Chính Lời đó mới đem lại sự bình an trọn vẹn.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Lòng thương xót của Chúa biết bao lần đổ xuống trên chúng con. Mỗi lần lãnh nhận ơn tha thứ trong bí tích Hòa giải là Chúa lại chữa lành mọi thương tích trong tâm hồn chúng con. Nhưng cũng như chín người kia, chúng con trở về với cuộc sống, quên hết mọi ân tình Chúa ban. Để rồi chúng con cứ tiếp tục vấp phạm đến Chúa mãi. Giờ đây, chúng con xin thành tâm sấp mình dưới chân thánh giá Chúa, trong tâm tình yêu mến cảm tạ, và tôn vinh Chúa với tất cả lòng chân thành. Xin ban ơn giúp sức cho chúng con, để từ nay chúng con đừng phạm dù tội nặng hay bất cứ một tội mọn nào nữa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN XXXII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 17, 20 – 25
22 Đức Giêsu nói với các môn đệ : “Sẽ đến thời anh em mong ước được thấy một trong những ngày của Con Người thôi, mà cũng không được thấy. 23 Người ta sẽ bảo anh em : ‘Người ở kia kìa ! Hay Người ở đây này !’ Anh em đừng đi, đừng chạy theo. 24 Vì ánh chớp chói lòa chiếu sáng từ phương trời này đến phương trời kia thế nào, thì Con Người cũng sẽ như vậy trong ngày của Người. 25 Nhưng trước đó, Người phải chịu đau khổ nhiều, và bị thế hệ này loại bỏ.”
Suy niệm:
Chúng ta vẫn thích nghe những lời tiên báo về ngày Thiên Chúa định đoạt, chạy theo bao nhiêu lời dự đoán, những tin đồn rộ lên về ngày tận thế, nó đã qua đi mà chẳng có một dấu hiệu gì. Và những tin sắp tới vẫn được mọi người chú ý đến. Nhưng người ta chỉ lo chuẩn bị mọi thứ bên ngoài : nào là nến thắp sáng ; thức ăn dự trữ… Nhưng cái cần chuẩn bị quan trọng nhất thì lại không lo. Người ta vẫn cứ ăn chơi, vẫn hưởng thụ, vẫn lo tìm kiếm vật chất, hư danh, vẫn phạm tội. Thế giới vẫn chìm ngập trong tội ác, bất công và tham lam.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con biết phải lo chuẩn bị điều gì ? Chúng con cũng biết phải luôn sẵn sàng chờ đợi, nhưng lòng tin của chúng con yếu kém, lòng mến của chúng con cũng thật giới hạn, lòng trông cậy của chúng con hướng về dục vọng thế gian. Giờ đây, chúng con đến quỳ đây dưới chân thánh giá Chúa. Xin ban cho chúng con một lòng tin vững vào Chúa, một lòng yêu mến và cậy trông phó thác mọi sự nơi Chúa. Chúng con tha thiết cầu xin cho mọi người khắp nơi trên thế giới, biết trở về bên Chúa. Xin cho họ biết nhìn cảnh vật đất trời : những tai họa, thiên tai, bệnh tật.. là dấu chỉ Chúa gởi đến để mọi người mau mau hoán cải. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN XXXII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 17, 26 – 37
26 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : “Cũng như thời ông Nô-ê, sự việc đã xảy ra cách nào, thì trong những ngày của Con Người, sự việc cũng sẽ xảy ra như vậy. 27 Thiên hạ ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Nô-ê vào tàu, và nạn hồng thủy ấp tới, tiêu diệt tất cả. 28 Sự việc cũng xảy ra giống như vậy trong thời ông Lót : thiên hạ ăn uống, mua bán, trồng trọt, xây cất. 29 Nhưng ngày ông Lót ra khỏi Xô-đôm, thì Thiên Chúa khiến mưa lửa, diêm sinh từ trời đổ xuống tiêu diệt tất cả. 30 Sự việc cũng sẽ xảy ra như thế, ngày Con Người được mặc khải.
Suy niệm:
Sự việc cũng sẽ xảy ra như thế, ngày Con Người được mặc khải. Ngày đó chắc chắn sẽ đến, nhưng dường như chẳng ai quan tâm, người ta vẫn thản nhiên. Thiên hạ ăn uống ; hưởng thụ. Người ta vẫn lao mình tìm kiếm, lo lắng tích lũy của cải thế gian : mua bán ; trồng trọt ; xây cất… Họ sống vội sống cuồng trong đam mê tội lỗi. Mọi sự không dừng lại, dù lời cảnh báo luôn nhắc nhở, những biến cố không ngừng xảy ra khắp nơi.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa yêu thương mời gọi chúng con tỉnh thức chờ đợi. Những sự kiện đang xảy ra hằng ngày, những tai họa, sự ô nhiễm độc hại, những sự cố chiếm phá nơi thờ phượng, đất thánh, không phải vì tội của riêng họ, nhưng là lời nhắc nhở chúng con sống phải khẩn thiết kết hợp với Chúa trong cầu nguyện từng ngày, từng giờ. Vì khi Con Người đến, thì liệu có còn lòng tin trên mặt đất này nữa chăng. Giờ đây, chúng con đến sấp mình trước Thánh Thể Chúa, xin được đền vì bao tội lỗi của chúng con, và của cả nhân loại vẫn đang chìm đắm trong biển tham vọng thế gian. Xin thương tình cứu vớt chúng con khỏi cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN XXXII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 18, 1 – 8
1 Đức Giêsu kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí. 2 Người nói : “Trong thành kia, có một ông quan tòa. Ông chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì. 3 Trong thành đó cũng có một bà góa. Bà này đã nhiều lần đến thưa với ông : ‘Đối phương tôi hại tôi, xin ngài minh xét cho.’ 4 Một thời gian khá lâu, ông không chịu. Nhưng cuối cùng ông ta nghĩ bụng : ‘Dầu rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì, 5 nhưng mụ góa này quấy rầy mãi, thì ta xét xử cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài làm ta nhức đầu nhức óc.”
Suy niệm:
Ai cũng có nhu cầu : cầu xin, cầu nguyện, không chỉ riêng người công giáo nhưng dù là tôn giáo nào thì họ vẫn cầu nguyện, kể cả người không có một tín ngưỡng nào thì họ vẫn có một nỗi thao thức trong lòng về những biến cố trong đời, khi đau khổ, thất vọng, họ cũng kêu trời, “Trời ơi”, đó phải chăng là lời cầu của họ kêu lên với Đấng mà họ không biết. Chúa Giêsu dạy chúng ta phải kiên trì cầu nguyện, nhiều khi chúng ta cứ cầu hoài, xin mãi mà chẳng được như ý thì cũng không được nản chí. Vì Thiên Chúa là Cha, Ngài biết rõ hơn chúng ta điều gì là tốt cho ta. Nhiều khi Ngài không ban cho ta điều ta xin, mà ban điều khác còn hơn điều ta xin. Ngài không bỏ sót dù chỉ một lời cầu nguyện tầm thường nào với lòng tin tưởng phó thác.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Khi sống đời làm người, Chúa cũng cầu nguyện liên lỷ, Chúa dạy chúng con phải cầu nguyện luôn. Nhưng chúng con thường chán nản khi cầu nguyện. Xin cho chúng con luôn tin tưởng phó thác, vì Thiên Chúa là Cha nhân từ và đầy lòng thương xót. Ngài sẽ ban cho con cái của Ngài những gì tốt nhất. Xin ban điều cần thiết nhất là Thánh Thần cho chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
14-11-2019, 09:42 AM
CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN C
Tin Mừng : Lc 21, 5 – 19
5 Khi ấy, nhân có mấy người nói về Đền Thờ lộng lẫy nguy nga với những phiến đá đẹp và những đồ dâng cúng, Đức Giêsu bảo : 6 “Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào.” 7 Họ hỏi Người : “Thưa Thầy, vậy bao giờ các sự việc đó xảy ra, và khi sắp xảy ra thì có điềm gì báo trước ?” 8 Đức Giêsu nói : “Anh em hãy coi chừng kẻo bị lừa gạt, vì sẽ có nhiều người mạo danh Thầy đến nói rằng : ‘Chính ta đây’ và : ‘Thời kỳ đã đến gần’; Anh em chớ có theo họ.
Suy niệm:
Chúa Giêsu cảnh báo ngày chung cục sẽ kinh khủng như thời Đền Thờ Giêrulem bị tàn phá đến nỗi không còn tảng đá nào chồng trên tảng đá nào. Chúng ta có thể hình dung bối cảnh ngày tàn khốc ấy thế nào, những gì đẹp đẽ nhất do công trình của con người cũng không tồn tại. Chúng ta đang sống trong thời đại này, cố gắng xây dựng đời mình vững chắc bằng những của cải vật chất. Ai cũng mong được mọi thành đạt, được vinh quang ngay từ bây giờ, mơ ước một cuộc đời đầy đủ sung túc, nhưng đến thời, đến hạn, thì chẳng mang theo được gì. Dù đám tang linh đình, mồ mả bằng đá quý giá, bia đá ghi tạc danh thơm tiếng tốt, thì thân xác cũng thối rữa, người đó chẳng còn lại gì.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Khi đang sống trong thế gian, chúng con đâu mong gì hơn là một cuộc đời đầy đủ, sung túc. Chúng con luôn nghĩ làm sao để có của cải vật chất, có chút danh, chút phận, và cứ tưởng đó là hạnh phúc thật. Nhưng chẳng bao giờ chúng con thỏa mãn với những gì mình có hiện tại. Xin cho chúng con đừng quá bám víu vào cuộc sống mong manh này, nhưng phải nghĩ đến việc tích lũy cho cuộc sống vĩnh cửu đời sau, bằng những việc lành phúc đức, bằng những góp công sức cho Giáo Hội, là của cải không bao giờ hư mất. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 18, 35 – 43
35 Khi Đức Giêsu gần đến Giê-ri-khô, có một người mù đang ngồi ăn xin ở vệ đường. 36 Nghe thấy đám đông đi qua, anh ta hỏi xem có chuyện gì. 37 Họ báo cho anh biết là Đức Giêsu Nadaret đang đi qua đó. 38 Anh liền kêu lên rằng : “Lạy ông Giêsu Con Vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi !” 39 Những người đi đầu quát nạt bảo anh ta im đi ; nhưng anh càng kêu lớn tiếng : “Lạy ông Giêsu Con Vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi !”
Suy niệm:
Chúng ta được hạnh phúc hơn anh mù ăn, mắt ta nhìn thấy bao kỳ công đẹp đẽ chung quanh ta. Nhưng bệnh mù thiêng liêng còn nguy hiểm hơn, khi ta có mắt mà không nhìn thấy Chúa bao lần đi ngang cuộc đời ta. Mắt anh bị mù, nhưng tai anh còn nghe được Giêsu đang đi ngang qua đó, còn tôi có tai mà như điếc vì bao lần Tên Giêsu được nhắc đến trong đời tôi mà tôi bịt tai chẳng muốn nghe. Anh bị mù nhưng miệng anh không bị câm, anh kêu lớn tiếng tôn vinh danh Giêsu, anh càng kêu lớn tiếng khi mọi người quát nạt bảo anh im đi. Còn miệng tôi chỉ nói lời người phàm chứ không tôn vinh Đấng là Vua Trời Đất. Miệng tôi như câm vì không biết cầu nguyện, không biết kêu danh Giêsu, không nói lời yêu thương như Chúa dạy.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con đôi mắt được nhìn thấy bao điều lạ lùng, mọi màu sắc đẹp đẽ, mỗi bông hoa, cánh bướm, chim trời cá nước sống động và hoàn mỹ. Đôi mắt thể lý chúng con không bị mù, nhưng chúng con không nhận ra bệnh mù thiêng liêng bao lâu rồi, chúng con ở lì bên vệ đường thế gian, chạy theo những màu sắc rực rỡ của người thế. Xin cho chúng con nhận ra bệnh mù tâm hồn thật nguy hại, để nài xin lòng thương xót Chúa mở mắt cho chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng :Lc 19, 1 – 10
3 Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giê-su là ai, nhưng không được, vì dân chúng thì đông, mà ông ta lại lùn. 4 Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giê-su, vì Người sắp đi qua đó. 5 Khi Đức Giê-su tới chỗ ấy, thì Người nhìn lên và nói với ông: "Này ông Da-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông! "
Suy niệm:
Ông Dakêu người thu thuế, là người đứng đầu những người thu thuế. Ông có địa vị, giàu có, có thế giá trong xã hội, dù bị nhiều người ganh ghét, bị dân chúng khinh chê, bị liệt vào hạng tội lỗi công khai, nhưng ông vẫn là một người có tiếng tăm và quyền hành trong tay. Lời đồn về Giêsu ông đã nghe nhiều, lòng thầm thán phục ngôn sứ Giêsu, ông thiết tha tìm đến ánh sáng Giêsu, tìm cách để xem biết Người. Ông biết Người không có địa vị, không có quyền thế, nhưng Người là ánh sáng, Lời của Người chân thật. Việc của ông là thu thuế, là kiếm tiền, là hưởng thụ, bị khinh miệt, ông cũng kệ họ, bị thù ghét, ông cũng không quan tâm, nhưng lòng ông thôi thúc được thấy Chúa. Ông lùn về hình thức, mà còn thấp bé về cả về đời sống đạo đức, ông bị chìm khuất giữa đám đông không thể nhìn thấy Giêsu, ông muốn biết Người là ai, có khi vì tò mò, cũng có một sự thúc dục mãnh liệt khiến ông muốn nhìn xem Chúa.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Ông Dakêu muốn nhìn thấy Chúa, ông quên đi cái vỏ bọc bệ vệ, quí phái của mình, quên địa vị cao quý, trở nên bé nhỏ, ông trèo lên để xem thấy Chúa Giêsu, để nhìn tận mắt thấy Người. Giờ đây, chúng con bỏ lại mọi cản trở của thế gian, của xác thịt nặng nề, lười biếng, để nhìn thấy Chúa đang hiện diện thật sự trước mặt chúng con. Xin cho chúng con nghe được Lời Chúa đang nói với chính chúng con : “Hôm nay ta sẽ ở lại nhà con” ở lại trong nhà tâm hồn con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 19, 11 – 28
12 Chúa Giêsu nói : “Có người quý tộc kia trẩy đi phương xa lãnh nhận vương quyền, rồi trở về. 13 Ông gọi mười người trong các tôi tớ của ông đến, phát cho họ mười nén bạc và nói với họ : ‘Hãy lo làm ăn sinh lợi cho tới khi tôi đến’…15 Sau khi lãnh nhận vương quyền trở về. bấy giờ ông truyền gọi những đầy tớ ông đã giao bạc cho, để xem mỗi người làm ăn sinh lợi được bao nhiêu. 16 Người thứ nhất đến trình ‘Thưa Ngài, nén bạc của ngài đã sinh lợi được mười nén khác.”
Suy niệm:
Mỗi người đều được giao nén bạc khi lãnh nhận bí tích Rửa tội, được trao cho sứ mạng ngôn sứ, tư tế và vương đế. Ông chủ đi xa, Thiên Chúa không ở bên cạnh để kiểm soát hay thúc dục ta phải làm cho nén bạc sinh lợi, trong thời gian chờ đợi thì chúng ta làm nhiệm vụ của mình, không được ở đó khoanh tay chờ đợi Ngày Ông Chủ Trở Lại, nhưng phải tích cực hoạt động. Dù khả năng của ta nhỏ bé, khờ dại, hay nén bạc của mình là bệnh tật, là vụng về, kém cỏi, thì cũng đem ra sử dụng. Không có nén bạc nào là vô dụng, không có ai được phép tự loại mình ra khỏi chương trình của Thiên Chúa. Nén bạc của người cha, người mẹ, hy sinh, đem hết khả năng để xây dựng Nước Chúa trong gia đình, không tìm lý do để hạn chế, thoái thác. Mở rộng Nước Chúa nơi mình sống bằng đời sống gương mẫu, gia đình hạnh phúc, làm sao để tình yêu lan rộng tới anh em.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa tin tưởng chọn chúng con để trao nén bạc Giêsu. Chúng con đi lễ, cầu nguyện, giữ trọn lề luật, nhưng như thế chưa đủ, vì chỉ giữ cho mình, chúng con chôn dấu, nhốt nén bạc Giêsu, Chúa gõ cửa từ bên trong. Xin cho chúng con mở cửa, đem Giêsu đến với bao người còn đang thiếu, làm cho nén bạc Giêsu sinh lợi nhiều nén khác. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 19, 41 – 44
41 Khi đến gần Giêrulem và trông thấy thành, Đức Giêsu khóc thương 42 mà nói : “Phải chi ngày hôm nay ngươi nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi ! Nhưng hiện giờ điều ấy còn bị che khuất, mắt ngươi không thấy được. 43 Thật vậy, sẽ tới những ngày quân thù đắp lũy chung quanh, bao vây và công hãm tư bề. 44 Chúng sẽ đè bẹp ngươi và con cái đang ở giữa ngươi, và sẽ không để hòn đá nào trên hòn đá nào, vì ngươi đã không nhận biết thời giờ ngươi được viếng thăm.”
Suy niệm:
Trông thấy thành Giêrulem đẹp đẽ, nguy nga tráng lệ, xây cất thật vững chắc, một ngày nào đó, nó sẽ bị tàn phá thảm khốc. Chúa Giêsu dừng lại, Người xúc động, chạnh lòng khóc thương thành. Nhưng nỗi xót xa đau lòng của Ngài hướng về những con người đang sống trong thành Giêrusalem vững chắc này, họ hãnh diện và đầy kiêu ngạo, vì tưởng rằng, được trú ngụ trong thành trì này sẽ an toàn. Lời cảnh báo của Chúa Giêsu họ chẳng thèm quan tâm. Đó cũng là lời cảnh báo cho chúng ta trong thời đại này. Chúng ta vẫn dựa vào mọi thứ vật chất, xa hoa. Người ta vẫn mơ tưởng sự giàu ng là thành trì vững chắc cho cuộc sống. Con người sống trong kiêu ngạo, không biết đến Thiên Chúa, cứ ở trong tội lỗi, đam mê, hưởng thụ…
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con đến bên Chúa đây, để được nghe Lời Chúa yêu thương mời gọi, nhắc nhở chúng con sẽ tới ngày Chúa lại đến. Chúng con xin dâng lên giờ Kính Lòng Thương Xót này, để đặt dưới chân thánh giá Chúa, nhân loại đang chìm đắm trong con đường đam mê, trụy lạc, bất chính, vô tâm… Xin Chúa thương xót chúng con, thương xót những người thân yêu, những anh em đang còn lầm lạc, tội lỗi, những người chúng con muốn cầu nguyện hôm nay. Xin đem họ trở về. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 19, 45 – 48
45 Khi ấy, Đức Giêsu vào Đền Thờ. Người bắt đầu đuổi những kẻ đang buôn bán 46 và nói với họ : “Đã có lời chép rằng : Nhà Ta sẽ là nhà cầu nguyện, thế mà các người đã biến thành sào huyệt của bọn cướp !” 47 Hằng ngày, Người giảng dạy trong Đền Thờ. Các thượng tế và kinh sư tìm cách giết Người, cả các thân hào trong dân cũng vậy. 48 Nhưng họ không biết phải làm sao, vì toàn dân sqy mê nghe Người.
Suy niệm:
Chúng ta có thể ngạc nhiên vì sao Chúa Giêsu làm bao điều tốt đẹp, giảng dạy lại có sức thuyết phục, khiến mọi người y mê nghe Người. Nhưng những thượng tế và kinh sư, những người đạo đức, có kiến thức, giữ luật nghiêm ngặt, họ giảng dạy dân chúng sống điều răn Thiên Chúa ban. Trong đó có luật chớ giết người, nhưng chính họ lại tìm cách để kết án, giết chết Người. Họ muốn giết Chúa vì ganh tỵ, vì dân chúng theo Người quá đông làm giảm uy thế của họ. Trong đời sống Hội Thánh ; trong sinh hoạt của giáo xứ, những người tầm thường bé nhỏ thường bị loại ra khỏi mọi sinh hoạt, họ không được lên tiếng giữa cộng đoàn, những người nghèo, người vì hoàn cảnh, vì đời sống hôn nhân bị rối, hay một lý do nào đó, họ không được tham gia vào các đoàn thể, họ bị coi là thành phần tội lỗi.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Những điều đã xảy ra trong lịch sử vẫn đang tái diễn trong thời đại hôm nay. Chúa vẫn bị đe dọa, bị lùng bắt, bị gài bẫy… Lời của Chúa vẫn có sức thuyết phục lòng Người. Người ta biết rõ những người Kitô hữu đích thực họ sống tốt hơn, những người tin theo Chúa họ làm điều ngay chính, chân thật. Người ta cũng biết việc tôn thờ Chúa trong mọi nhà thờ là chính đáng. Nơi thờ phượng không chứa chấp mọi gian trá, buôn bán cướp bóc. Nhưng vẫn bị đe dọa, cấm đoán. Xin Chúa gìn giữ, che chở Hội Thánh Chúa ở khắp nơi, đang bị bách hại. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 20, 27 – 40
27 Khi ấy, có mấy người thuộc nhóm Xa-đốc đến gặp Đức Giêsu. Nhóm này chủ trương không có sự sống lại. Mấy người ấy hỏi Đức Giêsu : 33 “Vậy trong ngày sống lại, người đàn bà ấy là vợ của ai, vì cả bảy anh em đều đã lấy nàng làm vợ ?” 34 Đức Giêsu đáp : “Con cái đời này lấy vợ gả chồng, 35 chứ những ai được xét là đáng hưởng phúc đời u và sống lại từ cõi chết, thì không cưới vợ cũng chẳng lấy chồng. 36 Qủa thật, họ không thể chết nữa, vì được ngang hàng với các thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa, vì là con cái sự sống lại 38 Người không phải Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống, vì đối với Người, tất cả đều đang sống.”
Suy niệm:
Chúng ta cảm nghiệm sự bình an, hạnh phúc, khi được hưởng phúc đời sau. Ở đó sẽ không còn tranh chấp, ganh tỵ, không còn sự đau khổ, bất hòa, chịu đựng và hy sinh của cuộc đời. không còn lo lắng mọi bổn phận trách nhiệm. Không còn phải đau khổ và chết nữa, được ngang hàng với các thiên thần, đêm ngày ca tụng tôn vinh thờ lạy Thiên Chúa. Họ là con cái Thiên Chúa. Thiên Chúa đã dành sẵn cho chúng ta Vương Quốc hạnh phúc, tất cả chúng ta đều có thể được tận hưởng vinh quang đó. Ngay từ bây giờ, chúng ta được tự do chọn cho mình, để sẵn sàng bước vào Vương Quốc Thiên Chúa đã dành sẵn.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con tin mọi sự trong đời sống hiện tại chỉ là tạm, nhưng chúng con vẫn ngày đêm lo lắng, vất vả, tham lam tìm kiếm, xây dựng cuộc đời trên vật chất chóng qua. Xin ban cho chúng con thêm lòng tin, để vững lòng trông đợi ngày được hạnh phúc bên Chúa. Và ngay lúc này, chúng con được cùng với các thiên thần ca tụng vinh quang Chúa, được hưởng trước vinh quang của Chúa trong giờ Thánh này. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
22-11-2019, 08:41 AM
CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN C
Tin Mừng : Lc 23, 35 – 43
39 Một trong hai tên gian phi bị treo trên thập giá cũng nhục mạ Người : "Ông không phải là Đấng Ki-tô sao ? Hãy tự cứu mình đi, và cứu cả chúng tôi với !" 40 Nhưng tên kia mắng nó : "Mày đang chịu chung một hình phạt, vậy mà cả Thiên Chúa, mày cũng không biết sợ! 41 Chúng ta chịu như thế này là đích đáng, vì xứng với việc đã làm. Chứ ông này đâu có làm điều gì trái !" 42 Rồi anh ta thưa với Đức Giê-su : "Ông Giê-su ơi, khi ông vào Nước của ông, xin nhớ đến tôi !" 43 Và Người nói với anh ta : "Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng."
Suy niệm:
Trong lúc đau khổ nhất, cô đơn nhất, bị mọi người bỏ rơi, các môn đệ trốn hết, những người từng được chữa lành, từng ăn bánh no nê, những người đã cầm cành lá tung hô Người trước đây mấy hôm, họ cũng không dám lên tiếng, tiếng tung hô vạn tuế đã đổi thành tiếng la gào thét : “Đóng đinh nó đi…” Thì lúc đó, ngay bên cạnh Người, một người kẻ trộm cả đời tội lỗi lên tiếng bênh vực Người : “Ong này đâu có làm điều gì trái.” Ai cũng kết án, ai cũng hô hào đóng đinh Người. Lời bênh vực hiếm hoi trong lúc này an ủi tâm hồn của Người biết bao. Và cũng chính lúc đang đau đớn, giữa bao lời sỉ nhục, thì Người tuyên bố lời Cứu độ đầy quyền năng của Vua Vũ Trụ : "Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng."
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Cả thế giới vẫn đang kết án Chúa bằng muôn vàn tội lỗi kinh khủng. Nhân loại vẫn đang gào thét : “Đóng đinh nó vào thập giá”. Còn có ai bênh vực Chúa, bênh vực công lý, còn được bao nhiêu người công chính. Lạy Chúa Giêsu Kitô là Vua. Chúng con đầy tội lỗi, bất xứng muôn vàn, giờ đây nài xin lòng thương xót Chúa, xin cứu thoát chúng con, xin cứu thoát những người đang vô tình vấp phạm đến Thánh Tâm Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 21, 1 – 4
1 Đức Giêsu giảng dạy trong Đền Thờ. Người ngước mắt lên nhìn, thì thấy những người giàu đang bỏ tiền dâng cúng của họ vào thùng tiền. 2 Người cũng thấy một bà góa túng thiếu kia bỏ vào đó hai đồng tiền kẽm. 3 Người liền nói : “Thầy bảo thật anh em : bà góa nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn ai hết, 4 Qủa vậy, tất cả những người kia đều rút từ tiền dư bạc thừa của họ, mà dâng cúng ; còn bà này, tuy thật túng thiếu, đã bỏ vào đó tất cả những gì bà có để nuôi sống mình.”
Suy niệm:
Việc bác ái từ thiện, chúng ta vẫn thường làm. Dâng cúng cho nhà thờ, đóng góp trong giáo xứ. Giúp đỡ người nghèo, phát quà từ thiện…, chúng ta làm biết bao việc tốt, và thấy tự hào vì mình đã đóng góp nhiều của cải, càng đóng góp nhiều, ta càng muốn mọi người biết đến. Chúng ta xem thường những người nghèo, vì họ chẳng bao giờ đóng góp, hay chia sẻ tiền bạc, chúng ta không biết trân trọng, quý mến những người mọn hèn : Họ âm thầm trong công việc nhỏ bé, quét dọn, vệ sinh trong giáo xứ. Nhưng như Chúa nói, ta chỉ dâng tiền dư bạc thừa, có ai dâng cả nồi cơm, chiếc bánh, hay công việc đang nuôi sống họ. Còn những người nghèo, đồng tiền kẽm của họ là hy sinh giờ nghỉ ngơi, giải trí, tranh thủ việc nhà để làm việc không tên, không danh, không lương của nhà Chúa.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa nhìn ngắm từng người chúng con đang quỳ đây trong giờ này, chúng con đến đây với Chúa, chẳng có gì giá trị dâng cho Chúa, chúng con chẳng dâng tiền bạc, của cải, nhưng Chúa trân trọng đồng xu của bà góa nghèo, Chúa cũng trân trọng sự nổ lực cố gắng của chúng con, để đến với Chúa trong giờ này : Một chút hy sinh, một sự cố gắng để chiến thắng xác thịt mệt mỏi, lười biếng, đó là đồng xu của chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 21, 5 – 11
5 Khi ấy, nhân có mấy người nói về Đền Thờ lộng lẫy nguy nga với những phiến đá đẹp và những đồ dâng cúng, Đức Giêsu bảo : 6 “Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào.”
Suy niệm:
Sống trong cuộc đời, ai cũng muốn xây dựng đời mình trên sự giàu sang phú quý. Cho dù cuộc đời không được như ý họ muốn, thì những gì đẹp đẽ, những công trình kiến trúc nguy nga đồ sộ, khoa học tiến bộ phát minh những thứ tối tân nhất, vẫn là niềm tự hào và ước mơ của con người. Nhưng “Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào.”. Có ngày nó cũng bị phá hủy, không có gì là tồn tại vĩnh viễn. Chiếc tàu thủy được thiết bị an toàn bậc nhất, khoa học ca tụng, nó vẫn bị chìm giữa đại dương. Chiếc máy bay vô cùng hoàn hảo, thế giới ngưỡng mộ, rồi cũng bị sự cố không đỡ nổi, nó chẳng có gì là bảo đảm. Tháp Baben được xây lên để chống lại hình phạt trận lụt Đại Hồng Thủy, nó không thể hoàn thành. Con người vô cùng kiêu ngạo trước những phát minh vượt bực, nhưng tất cả rồi nó vẫn sụp đổ tan tành.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Những lời cảnh báo Chúa yêu thương nhắc nhở, nhưng chúng con vẫn mê mải trần thế. Vẫn lo lắng tìm kiếm, xây dựng cuộc đời bằng của cải, vật chất, danh vọng. Chúng con mải mê vui chơi, hưởng thụ. Chúng con ngưỡng mộ những công trình đẹp đẽ do người thế tạo dựng, mà không nhìn thấy những kỳ công vô cùng hoàn mỹ Thiên Chúa tạo dựng trong vũ trụ. Chúng con yêu chuộng thứ hư danh chóng qua, mà không màng đến hạnh phúc vĩnh cửu. Xin cho chúng con biết xây dựng đời mình trên nền tảng vững chắc. Không phải bằng đá quý, bằng danh vọng, nhưng bằng sự tỉnh thức, cầu nguyện. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 21, 12 – 19
12 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : “Người ta sẽ tra tay bắt và ngược đãi anh em, nộp anh em cho các hội đường, và bỏ tù, điệu anh em đến trước mặt vua chúa quan quyền vì danh Thầy. 13 Đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho Thầy. 14 Vậy anh em hãy ghi lòng tạc dạ điều này, là anh em đừng lo nghĩ phải bào chữa cách nào. 15 Vì chính Thầy sẽ cho anh em ăn nói thật khôn ngoan, khiến tất cả địch thủ của anh em không tài nào chống chọi hay cãi lại được.”
Suy niệm:
Trong cuộc sống thường ngày, có biết bao bất công vẫn xảy ra, và chính bản thân chúng ta cũng gặp những chuyện thật vô lý khi muốn sống theo sự thật, sự công chính. Chúng ta không bị bắt bớ, bị ngược đãi, không bị tù, bị tra tấn, nhưng những chuyện hằng ngày có lúc làm ta đau khổ. Những lời nói nặng nề, xúc phạm, những nghi ngờ oan ức, những lần bị hiểu lầm, nỗi đau tâm lý còn đau hơn nỗi đau thể xác. Chúng ta không bị bắt, bị tù, nhưng bị thù ghét, bị kết án bất công… Chúa nói :“Đó sẽ là cơ hội để anh em làm chứng cho Thầy.”
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Cuộc đời chúng con có biết bao cơ hội để làm chứng, nhưng chúng con đã bỏ qua, hay chống đối, không muốn chấp nhận : những lời nói xúc phạm, những oan ức vô lý, để rồi cứ sống trong sự bất mãn, thù ghét, xung đột. Giờ đây, chúng con nhìn ngắm Chúa bị bắt bớ vô lý ; bị người ta sỉ nhục, xúc phạm ; bị vu khống đủ điều xấu xa. Họ kết án, họ vu khống, họ sỉ nhục, nhưng Chúa vẫn im lặng, không một lời bào chữa, không một chút buồn giận, thù ghét, mà còn cầu nguyện cho họ nữa. Xin ban cho chúng con một trái tim quảng đại, can đảm làm chứng cho Chúa bằng sự tha thứ, yêu thương, và vui mừng chấp nhận mọi đau thương trong cuộc đời. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 21, 20 – 28
25 Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng, và các vì sao. Dưới đất, muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét. 26 Người ta sợ đến hồn xiêu phách lạc, chờ những gì sắp giáng xuống địa cầu, vì các quyền lực trên trời sẽ bị lay chuyển. 27 Bấy giờ, thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến. 28 Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc.
Suy niệm:
Khi đang sống mạnh khỏe, bình an, chúng ta đâu nghĩ đến những chuyện chưa xảy ra. Chúa Giêsu đã nhiều lần báo trước những ngày đại nạn sẽ tới. Và mỗi ngày, mỗi giờ đều có những bất ngờ : Biết bao người ngày hôm nay còn khỏe mạnh, ngày mai đã ra đi, có người đang vui sống hạnh phúc với gia đình, đang thành đạt trong công việc, đang tiến triển trên đường công danh, bỗng chỉ một cơn gió, một tai nạn, hay một vụ hiểu lầm mà bị sát hại…, họ đã không còn để hưởng những gì họ đang nắm chắc trong tay. Dù ở độ tuổi nào : người già hay tuổi thanh niên đẹp nhất, dù một em nhỏ xinh ngoan hay một em bé mới chào đời, đều có thể đến giờ đã định. Chúng ta không chỉ chờ ngày chung cục, nhưng phải chuẩn bị ngay từ bây giờ.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con đến đây mỗi ngày, là sự chuẩn bị những gì sẽ xảy đến như lời Chúa dạy, và chúng con vững tin vào lòng thương xót của Chúa, sẽ cứu chúng con thoát khỏi mọi tai ương. Chúng con không còn lo lắng sợ hãi ngày đó, vì như lời Chúa hứa : “Anh em hãy đứng vững và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc.” Xin gìn giữ chúng con từng giây phút, đừng để lòng chúng con bối rối hoang mang vì sợ, nhưng vui mừng vì đã chuẩn bị ngày được sống bên Chúa đời đời. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 21, 29 – 33
29 Khi ấy, Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe một dụ ngôn. Người nói : “Anh em hãy xem cây vả cũng như các cây khác. 30 Khi nhìn cây đâm chồi, thì anh em biết là mùa hè gần đến. 31 Anh em cũng vậy, khi thấy những điều đó xảy ra, thì hãy biết là Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần. 32 Thầy bảo thật anh em : thế hệ này sẽ chẳng qua đi, trước khi mọi điều ấy xảy ra. 33 Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu.”
Suy niệm:
Lời Chúa vẫn luôn nhắc nhở chúng ta phải nhìn biết mọi biến cố đang xảy ra. Những lời tiên báo của Chúa : là Chủ của không gian và thời gian, chính Người mới có quyền trên mọi vạn vật trời đất, thì chẳng mấy ai quan tâm, nhưng hễ có một nhân vật nào xuất hiện, được nổi danh về đoán biết tương lai, thì người ta đua nhau tìm biết, tin nghe như một bậc thần thánh. Lời của Chúa kêu gọi sám hối, hãy tỉnh thức và cầu nguyện. Nhưng người ta vẫn làm ngơ, vẫn y sưa ăn uống, mua sắm, vui chơi ; người ta vẫn lo tranh đua tìm kiếm của cải, Chúa Giêsu nói : “Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu.” Lời Chúa trải qua bao thăng trầm trong lịch sử, dù bị cấm đoán, bị bách hại, chịu sự bắt bớ, áp bức, nhưng chẳng bao giờ qua đi. Và còn tồn tại cho đến ngày tận thế.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Người khôn khéo ở thế gian thì luôn tính toán lo liệu cho cuộc sống vật chất được đầy đủ, tương lai vững chắc nhờ của cải. Nhưng Lời Chúa nói : “Anh em đừng tưởng của cải bảo đảm cho sự sống. Không phải thế đâu…”. Xin cho chúng con biết tìm sự khôn ngoan, tin và nghe Lời Chúa dạy, vì chính Lời Chúa là của cải vững chắc cho sự sống của chúng con, đời sau và cả đời này nữa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Lc 21, 34 – 36
34 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : “Anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo Ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em, 35 vì Ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất. 36 Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến, và đứng vững trước mặt Con Người.
Suy niệm:
Không ai biết được Ngày ấy đến lúc nào. Người ta xôn xao lo lắng khi nghe nói đến Ngày ấy. Nhưng cuộc sống vẫn không dừng lại. Các tụ điểm ăn chơi, các thú vui vẫn nườm nượp. Người ta vẫn ngày ngày chè chén say sưa. Vui hưởng lạc thú, đời sống gia đình tan nát, ly dị ; con cái hư hỏng. Tội ác ngày càng kinh khủng : tội phá thai ; tội giết người bằng đủ mọi thứ độc hại : hóa chất ; ô nhiễm. Thánh Phaolô nói : “Lòng họ đầy bất chính, độc ác; ganh tỵ, giết người, cãi cọ, mưu mô, thâm hiểm; nào là nói hành, nói xấu, vu oan giá họa. Người ta thù ghét Thiên Chúa, ngạo ngược; kiêu căng, khoác lác, làm điều ác, không vâng lời cha mẹ, không có lương tri, không giữ lời hứa… Họ biết phán quyết của Thiên Chúa là : Hễ ai làm những điều đó thì đáng chết. Thế mà không những họ cứ phạm, mà còn tán thành những kẻ làm như vậy.” (Rm 1, 29-32)
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Hôm nay là ngày cuối năm phụng vụ. Chúng con đến quỳ đây dưới chân thánh giá Chúa. Xin thương xót vì chúng con đã vấp phạm biết bao tội lỗi trong suốt một năm qua. Xin Chúa gìn giữ chúng con, hầu thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến. Xin giúp chúng con kiên trì đến với Chúa trong Thánh Lễ, trong từng giờ kinh nguyện, và tưởng nhớ Chúa chịu chết trong giờ Kính Lòng Thương Xót Chúa mỗi ngày. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
28-11-2019, 10:56 AM
CHÚA NHẬT THỨ I MÙA VỌNG NĂM A
Tin Mừng : Mt 24, 37 – 44
37 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : “Thời ông Nô-ê thế nào, thì ngày Con Người quang lâm cũng như vậy. 38 Vì trong những ngày trước nạn hồng thủy, thiên hạ vẫn ăn uống, cưới vợ gả chồng, mãi cho đến ngày ông Nô-ê vào tàu. 39 Họ không hay biết gì, cho đến khi nạn hồng thủy ập tới cuốn đi hết thảy. Ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy. 40 Bấy giờ, hai người đàn ông đang làm ruộng, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại …
Suy niệm:
Ngày Con Người quang lâm sẽ đến bất ngờ, nhiều người vẫn cho rằng họ biết và loan báo ngày tận thế, người ta vẫn vội tin theo, nhưng bao nhiêu lời tiên đoán theo thời gian đã qua mà chẳng có lời nào ứng nghiệm. Không ai có thể biết trước việc Thiên Chúa thực hiện. Giờ phán xét sẽ tách biệt người lành kẻ dữ. Hai người cùng làm một công việc, cùng sống một nhà, cùng đi một con đường, dù là vợ chồng, là anh em ruột thịt, là cha với con thì đến ngày tận thế, họ không chắc cùng một số phận. Một người được đem đi, một người bị bỏ lại.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con đã bước vào Mùa Vọng, mùa chuẩn bị tâm hồn để đón Chúa đến. Lời Chúa nhắc nhở chúng con : “Hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút không ngờ, thì Con Người sẽ đến.” Giờ đây, chúng con lại đến với Chúa trong giờ này, chúng con khiêm tốn sấp mình dưới chân thánh giá, xin Chúa kéo chúng con ra khỏi mọi bận rộn của cuộc sống, những lo lắng công việc, những tiêu khiển giải trí vô bổ, và nhất là những đam mê của xác thịt yếu đuối. Xin giúp chúng con trong mùa Vọng này, sẽ cố gắng hơn, để được ở bên Chúa mỗi ngày trong giờ Chúa chịu Tử Nạn trên thánh giá. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN THỨ I MÙA VỌNG
Tin Mừng : Mt 8, 5 – 11
5 Khi Đức Giêsu vào thành Ca-phác-na-um, có một viên đại đội trưởng đến gặp Người và nài xin : 6 “Thưa Ngài, tên đầy tớ của tôi bị tê bại, nằm liệt ở nhà, đau đớn lắm.” 7 Người nói : “Chính tôi sẽ đến chữa nó.” Viên đại đội trưởng đáp : 8 “Thưa Ngài, tôi chẳng đáng Ngài vào nhà tôi, nhưng xin Ngài chỉ nói một lời là đầy tớ tôi được khỏi bệnh.”
Suy niệm:
Viên đại đội trưởng được nghe nói về Chúa Giêsu, tiếng đồn về Người lan rộng : Người làm phép lạ, chữa bệnh, trừ quỷ, Lời Người giảng dạy thu hút lòng người. Nhưng ông là dân ngoại, là một viên đại đội trưởng của ngoại bang, người Do Thái họ cách biệt với dân ngoại, họ không vào nhà vì sợ ô nhiễm, họ không tiếp súc, ăn uống với dân ngoại. Với một người có thế lực như ông, ông cũng có thể chạy chữa nhiều bác sĩ tài giỏi, ông thừa tiền dư của để lo thuốc thang. Mà cũng đâu quan trọng gì, vì ở đây chỉ là một người đầy tớ. Ông biết mình không được người Do Thái tiếp đón theo luật. Nhưng ông tin tưởng Chúa nhân từ, khiêm tốn để nhờ cậy, và tín thác vào lòng thương xót của Người, ông không ngần ngại kêu xin Người cứu giúp.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Lòng tin của một người ngoại làm chúng con thật xấu hổ, vì chúng con là con cái Chúa nhưng lòng tin yếu kém, lòng yêu mến đối với một người đầy tớ như ông, chúng con cũng chưa thực hiện được. Giờ đây, chúng con xin đặt dưới chân thánh giá Chúa, những người thân của chúng con đang bị bại liệt tâm hồn, những người đang liệt trong tội lỗi, trong đam mê, liệt trong công việc, trong những lo lắng của cải, danh vọng. Họ không còn lòng tin để đến với Chúa. Bệnh liệt giữ họ trong sự kiêu ngạo, và bất lực trong đời sống thiêng liêng. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN THỨ I MÙA VỌNG
Tin Mừng : Lc 10, 21 – 24
21 Được Thánh Thần tác động, Đức Giêsu hớn hở vui mừng nói : “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha,” 22 “Cha tôi đã giao phó mọi sự cho tôi. Và không ai biết người Con là ai, trừ Chúa Cha, và cũng không ai biết Chúa Cha là ai, trừ người Con, và kẻ mà người Con muốn mạc khải cho.”
Suy niệm:
Chúa Giêsu mạc khải mầu nhiệm Thiên Chúa là Cha. Thật hạnh phúc và hãnh diện biết bao vì chúng ta được gọi Chúa Tể trời đất bằng tiếng Cha thân thương. Lời cầu nguyện ngắn nhưng tỏ lộ mối tương quan thắm thiết của người Con Thảo đối với Cha, khi Chúa Giêsu được cảm hứng từ những biến cố đã xảy ra. Được Thánh Thần tác động, Người thốt lên lời nguyện tạ ơn này. Lời cầu nguyện thật ấn tượng sâu đậm cho những ai đang cảm thấy mình bé mọn dại khờ. Lời nguyện không nhằm xin một ơn gì nhưng là lời ngợi khen cảm tạ vì những việc lạ lùng tốt đẹp Cha đã làm, không phải để cho người thông thái biết, đã là mầu nhiệm thì sự thông thái tài giỏi kiến thức của người phàm không thấu biết được, nhưng Thiên Chúa lại mạc khải cho người tầm thường bé mọn được biết.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con thường tự hào về những hiểu biết và công trạng của mình, nhưng tất cả đều không có giá trị trước mặt Đấng vô cùng khôn ngoan và thánh thiện. Chúa biết rõ sự thất bại nơi người tự cho là mình thông thái, và thành công nơi những con người bé nhỏ. Xin cho chúng con một tâm hồn đơn sơ, khiêm hạ, để nhận ra những bí nhiệm lạ lùng Chúa vẫn thực hiện trong cuộc đời chúng con.
THỨ TƯ TUẦN THỨ I MÙA VỌNG
Tin Mừng : Mt 15, 29 – 37
29 Khi ấy, Đức Giêsu lên núi và ngồi ở đó. 30 Dân chúng lũ lượt kéo đến cùng Người, đem theo những kẻ què quặt, đui mù, tàn tật, câm điếc và nhiều bệnh nhân khác nữa. Họ đặt những kẻ ấy dưới chân Người và Người chữa lành, 31 khiến đám đông phải kinh ngạc vì thấy kẻ câm nói được, người tàn tật được lành, người què đi được, người mù xem thấy. và họ tôn vinh Thiên Chúa của Ít-ra-en.
Suy niệm:
Còn mang thân xác yếu đuối, thì chúng ta vẫn còn mang đủ thứ bệnh tật, dù không què quặt, đui mù, câm điếc hay tàn tật, nhưng còn biết bao thứ bệnh khác mà ai cũng có. Tất cả chúng ta đều là bệnh nhân, cả thân xác và tâm hồn, đang rất cần đến lòng thương xót của Thiên Chúa. Như đám dân lũ lượt kéo đến cùng Người. Giờ đây, chúng ta đang ở bên cạnh một Bác Sĩ đầy quyền năng, chúng ta hãy đem đến với Người những người anh em đang đau khổ, bệnh tật. Những người què quặt vì đôi chân của họ đang đi lầm đường lạc lối, những người mù không nhìn thấy những điều lạ lùng Chúa làm trong cuộc đời họ, những người đang điếc vì không nghe được Tin Mừng của Thiên Chúa, miệng họ câm vì không biết ca tụng ngợi khen Chúa, không loan báo Lời Thiên Chúa.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con đến với Chúa : với thân xác rã rời yếu nhọc, mệt mỏi vì bệnh tật, những vất vả tháng ngày của lo toan. Cùng những lúc sức hèn, lực cạn vì phải chiến đấu với cám dỗ vây quanh. Chúng con cũng đem theo những người thân đang mang nhiều loại bệnh tật, thể xác và tâm linh, đặt họ dưới chân thánh giá Chúa, nài xin Chúa thương xót chữa lành. Xin ban Thánh Thần để chúng con được thêm sức mạnh thiêng liêng, mỗi ngày hằng kiên trì cầu xin, tin tưởng vào tình yêu Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN THỨ I MÙA VỌNG
Tin Mừng : Mt 7, 21. 24 – 27
21 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy : ‘Lạy Chúa ! Lạy Chúa !’ là sẽ được vào Nước Trời cả đâu ! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy, là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi. 24 Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. 25 Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cùng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá…”
Suy niệm:
Thực tế trong cuộc sống, người ta xây dựng đời mình trên của cải, vật chất, danh vọng. Những kiến thức, tài năng, bằng cấp là điều ai cũng mong ước để bảo đảm cho đời sống. Chúng ta xây dựng tương lai đời mình trên sự giàu có, đặt hết hy vọng vào nền tảng của địa vị, thế lực. Nhưng cuộc sống đâu được luôn phẳng lặng. Có biết bao sóng gió dập vùi : Tiền bạc đâu giúp ta thoát khỏi những cơn sóng của đau khổ, bệnh tật, thiên tai : Của cải, giàu có, đâu ngăn cản được dòng nước lũ mạnh bạo cuốn trôi tất cả. Địa vị, quyền thế đâu có thể sai khiến bão táp đừng ập vào nhà mình. Chỉ có nền đá vững chắc Lời Chúa là sự khôn ngoan không lo sợ bị sụp đổ.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con đang ở trước mặt Chúa, được nghe Lời Chúa dạy, chúng con cố gắng xây dựng cuộc đời trên nền đá vững chắc. Nhưng những cơn mưa sa, nước cuốn làm chúng con đang bị trôi theo mọi thứ tiến bộ của thời đại. Những cơn sóng dục vọng, làm chúng con chơi vơi, muốn chìm vào cám dỗ của đam mê xác thịt. Những cơn phong ba bão táp của đau khổ, túng thiếu, bệnh tật vùi dập làm chúng con mất niềm tin. Xin cho con biết tin tưởng bám lấy Lời Chúa, là nền tảng vững chắc để đủ sức chống chọi với mọi giông tố cuộc đời. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN THỨ I MÙA VỌNG
Tin Mừng : Mt 9, 27 – 31
27 Khi ấy, Đức Giêsu đang trên đường đi, thì có hai người mù đi theo kêu lên rằng : “Lạy Con vua Đa-vít, xin thương xót chúng tôi !” 28 Khi Đức Giêsu về đến nhà, thì hai người mù ấy tiến lại gần. Người nói với họ : “Các anh có tin là tôi làm được điều ấy không ?” Họ đáp : “Thưa Ngài, chúng tôi tin.” 29 Bấy giờ Người sờ vào mắt họ và nói : “Các anh tin thế nào thì được như vậy.” 30 Mắt họ liền mở ra. Người nghiêm giọng bảo họ : “Coi chừng, đừng cho ai biết !”
Suy niệm:
Hai người mù theo sau Chúa Giêsu, mắt không nhìn thấy Người nhưng tai được nghe tiếng đồn về Người, họ mò mẫn theo Chúa trên đường đi, miệng họ nài nỉ cầu xin, họ kêu lên : “Lạy Con vua Đa-vít, xin thương xót chúng tôi !” Suốt quãng đường, dù chưa một lần thấy Người, nhưng cảm nhận lòng nhân từ của Người, và tin tưởng nài xin : Người là ai ? Người có giống như những người Biệt phái, Pharisêu, những người thường khinh rẻ, liệt họ vào hạng tội lỗi thấp hèn. Dù Người chẳng trả lời, chẳng hỏi han gì, cứ lặng lẽ đi, dường như Chúa làm ngơ, nhưng họ vẫn kiên trì theo Người, quyết không bỏ cuộc, cho đến khi Người về đến nhà, mắt họ không thấy, nhưng trái tim dẫn họ đến đúng chỗ gần bên Người, họ không sợ sai lầm, không sợ bị khinh rẻ, xua đuổi.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con như người mù, chẳng nhìn thấy Chúa, nhưng mỗi ngày vẫn lần dò đi theo Chúa. Giờ đây, chúng con tiến lại gần Chúa hơn, chúng con tin Chúa đang hiện diện trước mặt chúng con. Xin Chúa mở mắt tâm hồn chúng con, vì biết bao lần chúng con lạc bước đi theo đường khác, xin cho chúng con kiên trì theo Chúa, cho đến cuối hành trình đời con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN THỨ I MÙA VỌNG
Tin Mừng : Mt 9, 35 --- 10, 1. 6-8
35 Khi ấy, Đức Giêsu đi khắp các thành thị, làng mạc, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng Nước Trời và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. 36 Đức Giêsu thấy đám đông thì chạnh lòng thương, vì họ lầm than vất vưởng, như bầy chiên không người chăn dắt. 37 Bấy giờ, Người nói với các môn đệ rằng : “Lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt lại ít. 38 Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt, sai thợ ra gặt lúa về.”
Suy niệm:
Bước chân của Chúa Giêsu đi khắp các miền : thành thị, làng mạc, miền núi hay thôn quê… Tin Mừng của Chúa được loan truyền tới mọi nơi, vang lên trong mọi tâm hồn, trong gia đình, trong các hội đường, các nhà thờ. Tai chúng ta được nghe Lời từ chính miệng Người, miệng chúng ta được công bố Lời của Người. Quyền năng của Người vẫn chữa lành bệnh hoạn tật nguyền, từ hai ngàn năm qua, cho tới hôm nay và tiếp tục mãi mãi. Chúng ta tìm đến với Chúa, nghe Lời đầy quyền năng nâng đỡ cuộc đời chúng ta. Được rước lấy Thánh Thể là nguồn linh dược cứu sống linh hồn. Nhất là trong bí tích Giải Tội, chính Người hiện diện để ban lời Xá Giải vô cùng thiêng liêng và hữu hiệu, lập tức chữa lành hết mọi thứ bệnh tật trong tâm hồn.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Nhìn thấy đám đông Chúa chạnh lòng thương vì họ lầm than vất vưởng. Chúa vẫn chạnh lòng nhìn đám đông của thế giới hôm nay mang đủ thứ bệnh tật thiêng liêng. Và còn biết bao người đang lầm than vất vưởng, đau khổ thiếu thốn, vì những ảnh hưởng của xã hội, của tham vọng, của những lợi lộc vô tâm. Xin cho chúng con biết mang lấy trái tim của Chúa, để chạnh lòng thương xót, góp phần chia sẻ, và nhất là dâng lên Chúa giờ cầu nguyện Lòng Thương Xót Chúa mỗi ngày. Xin Chúa nâng đỡ và an ủi tâm hồn họ. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
07-12-2019, 08:30 AM
CHÚA NHẬT THỨ II MÙA VỌNG NĂM A
Tin Mừng : Mt 3, 1 – 12
5 Bấy giờ, người ta từ Giêrusalem và khắp miền Giu-đê, cùng khắp vùng ven sông Gio-đan, kéo đến với ông Gioan Tẩy Gỉa. 6 Họ thú tội, và ông làm phép rửa cho họ trong sông Gio-đan. 7 Thấy nhiều người thuộc phái Pharisêu và phải Sa-đốc đến chịu phép rửa, ông nói với họ rằng : “Nòi rắn độc kia, ai đã chỉ cho các anh cách trốn cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sắp giáng xuống vậy ? 8 Các anh hãy sinh hoa quả để chứng tỏ lòng sám hối…”
Suy niệm:
Gioan Tẩy Gỉa thực hiện sứ mạng của mình, người ta từ khắp các nơi kéo đến để được ơn tha thứ. Ông Gioan không phân biệt bất cứ ai, không hắt hủi một ai, dù là gái điếm hay người thu thuế, dù những người chân thành hay người giả hình. Lời trách cứ của ông có vẻ nặng nề xúc phạm với những người Pharisêu và phái Sa-đốc, ông gọi họ là “Nòi rắn độc kia!” Không biết họ thật sự chân thành sám hối, hay chỉ tìm cách dò xét, tìm cớ để bắt bẻ. Nếu họ thật tình sám hối thì họ sẽ không tức giận hay tự ái, vì họ mong được hưởng ơn tha thứ. Còn nếu họ tỏ thái độ bất mãn thì họ chỉ là những kẻ giả hình.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Bước vào tuần thứ hai Mùa Vọng, Lời Chúa kêu gọi hãy sám hối, nhưng chúng con vẫn chưa có sự chuẩn bị nào, khi xưa dân chúng kéo đến thú tội, họ khiêm tốn nhận thấy cần đến ơn tha thứ của Thiên Chúa và thật lòng sám hối. Điều cần thiết để được tha thứ là khiêm nhường nhận ra những lỗi phạm của mình. Giờ đây, chúng con chân thành đến với Chúa, chúng con còn biết bao lỗi lầm thiếu sót ; còn nhiều thói quen xấu cần sửa đổi ; còn nhiều khiếm khuyết về tình yêu thương cần được lấp đầy. Xin cho chúng con chân thành sám hối mỗi ngày. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN THỨ II MÙA VỌNG
Tin Mừng : Lc 5, 17 – 26
18 Có mấy người khiêng đến một bệnh nhân bị bại liệt nằm trên giường, họ tìm cách đem vào đặt trước mặt Người. 19 Nhưng vì có đám đông, họ không tìm được lối đem người ấy vào, nên họ mới lên mái nhà, dỡ ngói ra, thả người ấy cùng với cái giường xuống ngay chính giữa, trước mặt Đức Giêsu. 20 Thấy họ có lòng tin như vậy, Người bảo : “Này anh, tội anh được tha rồi.”
Suy niệm:
Nhìn anh bại liệt, anh nằm đó bất động. Anh bị liệt thân xác, liệt cả ý chí, anh sống mà như chết. Thiên Chúa ban cho chúng ta một thân xác khỏe mạnh, không ai muốn ở trong tình trạng bại liệt, nhưng bệnh bại liệt tâm hồn còn nguy hại hơn. Tội lỗi nó làm tâm hồn ta bại liệt, tội nó điều khiển ta, nó làm ta tê liệt ý chí, tê liệt khả năng, tê liệt lương tâm, tê liệt cả trái tim, tội lỗi trói buộc đời ta. Tội nó khiến ta không tự chủ được hành động của mình, như người bại liệt không tự chăm sóc mình. Ta không điều khiển được lương tâm mình theo lẽ phải, không hành động theo lý trí, tội lỗi khống chế mọi ý muốn của ta.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Bệnh bại liệt rất nguy kịch của thế giới hôm nay là trái tim con người vô cảm trước tình yêu của Thiên Chúa. Trái tim bị bại liệt vì đang mất dần nhân tính. Sự dữ nó khống chế, tình trạng bại liệt từ những người lãnh đạo, làm bế tắc, ngưng trệ mọi lãnh vực. Bệnh bại liệt nơi chúng con là trì trệ sứ mạng loan báo Tin Mừng. Giờ đây, chúng con khiêng đến đặt dưới chân thánh giá Chúa, những người Chúa đã chọn trong nhiệm vụ lãnh đạo của đất nước chúng con. Xin Chúa tha thứ và chữa lành, xin ban cho chúng con một trái tim biết yêu thương, một ý chí mạnh mẽ, một tấm lòng nhiệt thành để đổi mới những tâm hồn bại liệt. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN THỨ II MÙA VỌNG
Tin Mừng : Mt 18, 12 – 14
12 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : “Ai có một trăm con chiên, mà có một con đi lạc, lại không để chín mươi chín con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao ? 13 Và nếu may mà tìm được, thì Thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó, hơn là chín mươi chín con không bị lạc.
Suy niệm:
Lòng thương xót của Thiên Chúa đối với người tội lỗi thật dịu dàng, ấm áp. Chúa gọi chúng ta là con chiên hiền lành, bản chất con chiên nó nhỏ bé, yếu ớt, làm sao thoát khỏi mưu chước của sói dữ, bao nhiêu lần xa lạc, bao nhiêu lần vấp phạm, Ngài lao mình vào thế gian để đi tìm chiên lạc, tìm cho kỳ được. Tìm được rồi, Ngài không quở trách, không sửa phạt, cũng chẳng cần nghe ta thú tội. Ngài vác trên vai, yêu quý, che chở.
Thiên Chúa mời gọi chúng ta tiếp nối vai trò của Người. Yêu quý từng con chiên Người trao cho ta : Chăm sóc, giữ gìn chúng khỏi sự dữ. Yêu thương, trân trọng tâm hồn nhỏ bé, tội lỗi, yêu quí từng người anh em cùng sống bên cạnh ta. Một người con lầm lạc, một người anh em đang yếu đuối sa ngã, ta đi tìm về, tìm cho kỳ được, đem họ trở về cho kỳ được, chúng ta cố gắng cho đến cùng như Chúa, đừng chán nản bỏ cuộc.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa vẫn thao thức đi tìm về những chiên lạc. Mỗi lần một người con lạc trong tội lỗi, Chúa lại mong mỏi chờ đợi. mỗi lần chúng con đến với bí tích Giải tội, Chúa vui mừng, Mẹ Maria vui mừng, các thiên thần các thánh cũng hân hoan vui mừng. Giờ đây, chúng con cầu nguyện cho người mục tử, cho mỗi người chúng con mang tấm lòng của Mục Tử Giêsu, luôn thương yêu chăm sóc từng con chiên, và lo lắng tìm cho kỳ được từng con chiên đem về đoàn chiên. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN THỨ II MÙA VỌNG
Tin Mừng : Mt 11, 28 – 30
28 Khi ấy, Đức Giêsu cất tiếng nói : “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. 29 Anh em hãy mang lấy ách của tôi, hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng.
Suy niệm:
Cuộc đời chúng ta ai cũng vất vả, gánh nặng : Vất vả vì lao nhọc, vất vả vì thể xác yếu đuối phải chiến đấu từng ngày với biết bao cám dỗ. Gánh nặng vì bổn phận, vì muôn vàn nỗi đau khổ của từng hoàn cảnh. Chúa chạnh lòng thương, cảm thông thánh giá con người yếu đuối vác lấy hằng ngày. Chúa yêu thương tha thiết mời gọi : “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề.” Tất cả không trừ một ai : Ai đang lao nhọc từng ngày ; Ai nghèo đói, thiếu thốn ; Ai đau buồn khóc lóc ; Ai cô đơn, lạc lõng ; Ai đau đớn vật vã vì bệnh tật ; Ai bị khinh chê tủi nhục ; Ai đang vất vả chiến đấu vì thể xác yếu đuối, vì đam mê, vì cám dỗ ; Ai đang bơi chèo, chống trả với phong ba, bão táp của cuộc đời một cách khó khăn, đuối lả.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con tin Chúa đang ngự thật trước mặt chúng con, đầy khiêm nhường, đơn sơ, chúng con không nhìn thấy hào quang rực rỡ, không thấy cung điện huy hoàng tráng lệ. Nhưng chung quanh đây, các thiên thần, các thánh cung kính thờ lạy. Mẹ Maria dịu hiền ở bên Chúa. Chúa tha thiết mời gọi chúng con : “Hãy đến cùng tôi”, mỗi ngày đến đây, để chung hưởng hạnh phúc bên Chúa cùng triều thần Thiên Quốc. Lòng chúng con bình an và hạnh phúc. Ở bên Chúa, chúng con quên hết mọi vất vả gánh nặng, Chúa vác lấy chúng con cùng với những gánh nặng trên vai Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN THỨ II MÙA VỌNG
Tin Mừng : Mt 11, 11 – 15
11 Khi ấy, Đức Giêsu nói với đám đông rằng : “Tôi nói thật với anh em : trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gio-an Tẩy Gỉa. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông. 12 Từ thời ông Gioan Tẩy Gỉa cho đến bây giờ, Nước Trời đang đương đầu với sức mạnh, ai mạnh sức thì chiếm được.”
Suy niệm:
Chúa Giêsu tuyên dương ông Gioan cao trọng hơn mọi phàm nhân được sinh ra từ lòng mẹ. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông. Kẻ nhỏ nhất là ai ? Là những người bé nhỏ, những người tội lỗi đang đến chịu phép rửa sám hối, những người đang đương đầu với sức mạnh sự dữ.
Sự dữ vẫn hoành hành. Đồng thời, Nước Thiên Chúa đang ở giữa chúng ta. “Nước Trời đang đương đầu với sức mạnh, ai mạnh sức thì chiếm được.” Nếu thế giới xem ra đang chịu thua sức mạnh của sự dữ, thì có mặt bên cạnh đó, những con người được giải thoát, phải dùng sức mạnh để chiếm lấy. Phải chọn lựa giữa tốt và xấu. Điều thiện và điều ác. Môn đệ ông Gioan, là những người muốn thấy chính nghĩa Thiên Chúa toàn thắng. Nỗi khát vọng công lý vẫn trong lòng họ, họ có nhận ra Lòng Thương Xót của Thiên Chúa đang hoạt động mạnh mẽ nhưng kín đáo giữa lòng Hội Thánh ?
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con được gia nhập Nước Thiên Chúa khi còn đang trong cuộc sống này. Được làm con cái Thiên Chúa là điều cao trọng hơn nhiều người ngoại. Giờ đây đến trước Thánh Thể Chúa, chúng con không xin sự cao trọng hay giàu có của thế gian, nhưng xin cho chúng con biết dùng sức mạnh của sự công chính, để chiếm lấy phần dành sẵn cho chúng con trong Nước Trời, được là những kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN THỨ II MÙA VỌNG
Tin Mừng : Mt 11, 16 – 19
16 Đức Giêsu nói với đám đông rằng : “Tôi phải ví thế hệ này với ai ? Họ giống như lũ trẻ ngồi ngoài chợ gọi lũ trẻ khác, 17 và nói : ‘Tụi tôi thổi sáo, mà các anh không nhảy múa ; tụi tôi hát bài đưa đám, mà các anh không đấm ngực khóc than.’ 18 Thật vậy, ông Gioan đến, không ăn không uống, thì thiên hạ bảo : ‘Ông ta bị quỷ ám.’ 19 Con Người đến, cũng ăn cũng uống như ai, thì thiên hạ lại bảo : ‘Đây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi.’ Nhưng đức khôn ngoan được chứng minh bằng hành động.”
Suy niệm:
Chúa Giêsu ví những kẻ giả hình giống như những đứa trẻ. Họ ngồi trên tòa cao giảng dạy, họ muốn người khác phải làm theo ý họ muốn, họ chất những gánh nặng trên vai người khác. Những điều họ nói người khác làm nhưng họ lại không làm.
Chúa nói với đám đông, trong đó có cả chúng ta, mình có giống như họ không. Trong gia đình, trong giáo xứ, trong mỗi sinh hoạt hay nơi làm việc, chúng ta muốn làm thầy, làm chủ, để điều khiển người khác rập khuôn theo ý mình. Cha mẹ muốn con cái sống tốt, nhưng cha mẹ lại làm những điều sai trái. Muốn con hiếu thảo nhưng chính bản thân lại cư xử bất kính với người lớn tuổi, làm sao dạy con cái hiếu thảo với mình.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa làm biết bao điều tốt đẹp, nhưng vẫn bị bắt bẻ, bị chống đối. Chúng con cũng luôn tìm cách phê bình, chỉ trích anh em, vì họ không giống tư tưởng của chúng con. Xin cho chúng con biết nhìn nhận những điều tốt của anh em. Đừng phê bình hay xét đoán việc anh em nhiệt tâm làm, dù vụng về, chẳng được như ý. Xin cho chúng con khiêm nhường đón nhận những lời anh em phê bình, kể cả khi đã cố gắng nổ lực làm hết mình vì mọi người, nhưng vẫn bị chê cười, khiển trách. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN THỨ II MÙA VỌNG
Tin Mừng : Mt 17, 10 – 13
10 Các môn đệ hỏi Đức Giêsu rằng : “Sao các kinh sư nói rằng ông Ê-li-a phải đến trước ?” 11 Người đáp : “Đúng thế, ông Ê-li-a đến và sẽ chỉnh đốn mọi sự. 12 Nhưng Thầy nói cho anh em biết : Ông Ê-li-a đã đến rồi và họ không nhận ra ông, nhưng đã xử với ông theo ý họ muốn. Con Người cũng sẽ phải đau khổ vì họ như thế.” 13 Bấy giờ, các môn đệ hiểu Người có ý nói về ông Gioan Tẩy Gỉa.
Suy niệm:
Như lời tiên báo, ông Ê-li-a đến trước để chỉnh đốn mọi sự. Ông Gioan Tẩy Gỉa đến kêu gọi sám hối, ông sống kham khổ, giảng dạy, dọn đường cho mọi tâm hồn đón Chúa, nhưng dân chúng họ đâu nhận ra, ông đã bị giết chết vì bênh vực lẽ công chính. Thiên Chúa ngày nay vẫn tiếp tục gởi đến cho nhân loại những biến cố, những thông điệp báo trước bằng nhiều cách, nhưng con người đang sống mà như không cần biết đến lời tiên báo của Thiên Chúa. Biết bao vị thừa sai đến với mọi dân tộc, bao lời giảng dạy, bao nhiêu cơ hội Chúa ban để chỉnh đốn mọi tâm hồn, chỉnh đốn đời sống trong gia đình, nhưng họ cố tình không nhận ra, để cứ sống theo ý họ muốn. Chúa Giêsu nói với chúng ta ngay trong lúc này : “Ông Ê-li-a đã đến rồi và họ không nhận ra ông, nhưng đã xử với ông theo ý họ muốn.”
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con đang sống trong tâm tình Mùa Vọng, mùa sám hối, dọn tâm hồn chờ Chúa đến. Chúa báo trước cho chúng con bằng những dấu hiệu xảy ra trong trời đất. Chúa mời gọi chúng con chỉnh đốn đời sống từng ngày. Chúng con đến quỳ đây dưới chân thánh giá Chúa, chân thành dâng lên Chúa những lỗi lầm thiếu sót. Xin giúp chúng con trong Mùa Vọng này, cố gắng sửa đổi bản thân, chỉnh đốn lại cách sống, từ tư tưởng, lời nói, việc làm, luôn tỉnh thức để chờ đợi Chúa đến. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
12-12-2019, 09:13 AM
CHÚA NHẬT THỨ III MÙA VỌNG NĂM A
Tin Mừng : Mt 11, 2 – 11
2 Đang ngồi tù, ông Gioan nghe biết những việc Đức Kitô làm, liền sai các môn đệ đến hỏi Người rằng : 3 “Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác ?” 4 Đức Giêsu trả lời : “Các anh cứ về thuật lại cho ông Gioan những điều mắt thấy tai nghe : 5 Người mù xem thấy, kẻ què bước đi, người cùi được sạch, kẻ điếc nghe được, người chết chỗi dậy, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng. 6 Và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi.”
Suy niệm:
Sứ mạng của Chúa Giêsu thực hiện khi đến thế gian mọi người đều nhìn thấy. Các môn đệ đã được chứng kiến phép lạ chữa lành bệnh tật. Các kinh sư, biệt phái, họ chỉ nhằm những hình phạt, cách biệt, xa lánh người bệnh tật, đồng hóa họ với người tội lỗi. Còn Chúa Giêsu thì thương xót, chữa lành, ban dấu hiệu giải thoát họ. Không phải bằng hình phạt dành cho kẻ xấu, nhưng là một cuộc hòa giải, chữa lành một thế giới đầy tội lỗi, bạo tàn và oán hận. “Kẻ nghèo được nghe Tin Mừng.” Kẻ nghèo là những người chịu mọi đau khổ, thiệt thòi, bất công, những người không có địa vị, của cải. Không chỉ là nghèo vật chất, mà còn nghèo nhiều mặt khác. Loan Tin Mừng cho kẻ nghèo là một ưu tiên. Các Tông Đồ là những người nghèo, được sai đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. “Phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi.” Ông Gioan sai các môn đệ đến tìm gặp, tiếp cận với Chúa Giêsu. Dù đang ngồi tù, ông vẫn thực hiện sứ mạng, các môn đệ của ông cần phải đến với Người. Xin ban cho chúng con lòng kiên trì trong sứ mạng Chúa trao, dù gặp bao nhiêu gian nan, thử thách, vẫn can đảm đem Tin Mừng đến với anh em. Xin giúp chúng con bước đi vững vàng, để đừng bị vấp ngã vì gặp khó khăn. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN THỨ III MÙA VỌNG
Tin Mừng : Mt 21. 23 – 27
23 Khi ấy, Đức Giêsu vào Đền Thờ, trong khi Người giảng dạy, các kỳ mục trong dân đến gần Người và hỏi : “Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy ? Ai đã cho ông quyền ấy ?” 24 Đức Giêsu đáp : “Còn tôi, tôi chỉ xin hỏi các ông một điều thôi ; nếu các ông trả lời được cho tôi, thì tôi cũng sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy. 25 Vậy phép rửa của ông Gioan do đâu mà có ? Do trời hay do người ta ?”
Suy niệm:
Chúa Giêsu vào Đền Thờ giảng dạy. Lời giảng dạy của Người có sức thu hút lòng người, dân chúng cảm phục và khao khát nghe Lời. Người lại đầy quyền năng chữa lành bệnh tật, có uy lực để trục xuất ma quỷ, họ càng tức tối, ganh ghét vì dân chúng kéo theo Người rất đông, để nghe Lời, được chữa lành bệnh tật tâm hồn và thể xác. Nhưng những việc Người làm không được các kỳ mục công nhận, Người không có quyền gì trong Đền Thờ. Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, đã chấp nhận là con người như mỗi người dân bình thường. Còn chúng ta là con người, nhưng được tham dự vào bản tính Thiên Chúa, là con Thiên Chúa. Chúng ta có quyền và có bổn phận bảo vệ, gìn giữ Nhà của Cha. Và gìn giữ đền thờ tâm hồn là nơi Chúa ngự.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con được làm con Chúa. Chúng con có quyền và bổn phận gìn giữ Nhà Cha. Xin cho chúng con cộng tác hết lòng để làm cho Nhà Cha được xứng đáng là nơi thờ phượng tôn nghiêm. Xin Chúa gìn giữ và xua đuổi mọi thứ ô uế trong đền thờ tâm hồn con, là nơi Chúa ngự suốt ngày đêm. Xin cho chúng con đừng đem vào đó những kiêu ngạo, giận ghét, ích kỷ, làm nhơ uế nơi Chúa ngự. Mang tâm tình yêu mến và thờ phượng Chúa từng giây phút mỗi ngày, để mọi người nhận biết Chúa đang hiện diện thật trong chính đời sống chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
NGÀY 17 THÁNG 12.
Tin Mừng : Mt 1, 1 – 17
1 Đây là gia phả Đức Giêsu Kitô, con cháu vua Đa-vit, con cháu Áp-ra-ham… 16 Gia-cóp sinh Giuse, chồng bà Maria, bà là mẹ Đức Giêsu cũng gọi là Đấng Kitô. 17 Như thế, tính chung lại thì : từ ông Áp-ra-ham đến vua Đa-vít, là mười bốn đời ; từ vua Đa-vít đến thời lưu đày ở Ba-by-lon, là mười bốn đời ; và từ thời lưu đày ở Ba-by-lon, cũng là mười bốn đời.
Suy niệm:
Chúa Giêsu sinh ra trong một gia đình. Chúa cũng mang lấy nguồn gốc con người, là dòng dõi tổ phụ Ap-ra-ham. Từ bao đời được ghi chép trong lịch sử loài người, cho đến đời ông Giuse, lịch sử không ghi chép là ông Giuse sinh Giêsu như các đời khác, nhưng ghi ông Giuse là chồng bà Maria, bà là mẹ Đức Giêsu. Trải qua nhiều thế hệ, chúng ta được tiếp nối trang lịch sử bản gia phả Đức Giêsu, chúng ta cũng là con cháu Ap-ra-ham, và là anh em, dòng họ với Đức Giêsu, là con cái Thiên Chúa từ khi lãnh nhận bí tích Thánh tẩy. Tên chúng ta được ghi vào danh sách trong gia đình Hội Thánh dưới đất và trên trời. Chúng ta chờ đợi ngày được xum họp với tổ phụ Ap-ra-ham, với gia đình Nagiaret và tất cả các thánh trên trời.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Thiên Chúa đã chọn Mẹ Maria, thánh Giuse làm thành một gia đình khi Con Chúa đến thế gian, Con Thiên Chúa làm một con người tầm thường bé nhỏ, để thực hiện sứ mạng cứu độ chúng con và toàn thể nhân loại. Chúa cũng chọn mỗi người chúng con được tham dự vào gia đình Ba Ngôi Thiên Chúa. Xin cho chúng con cảm nhận được ơn thiêng liêng, cao quý và niềm kiêu hãnh được làm con Thiên Chúa, sống xứng đáng vai trò người con, là dòng dõi Vương đế giữa những người ngoại. Xin cho cuộc đời con được tiếp nối gia phả của Chúa, bằng đời sống chứng nhân, để làm sáng danh Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
NGÀY 18 THÁNG 12.
Tin Mừng : Mt 1, 18 – 24
19 Ông Giu-se, chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. 20 Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần hiện đến báo mộng cho ông rằng : “Này ông Giuse, con cháu Đa-vít, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. 21 Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ.”… 24 Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần dạy, và đón vợ về nhà.
Suy niệm:
Lời “Xin vâng” đầu tiên, Giuse đã mau mắn đáp trả. Sứ mạng của Giuse bắt đầu từ đây, với trọng trách chăm sóc, bảo vệ, gìn giữ gia đình Thánh cho đến hết cuộc đời của ông. Ông được biết vai trò vô cùng quan trọng của Maria, người bạn mà Thiên Chúa đã trao cho ông. Ông trân trọng yêu kính, không thể nào làm điều gì phạm đến cung thánh vô cùng cao trọng, vì giờ đây Maria là Nhà Tạm, là Đền Thờ của Con Thiên Chúa. Giuse được chọn ở bên Cung Thánh để chăm nom, giữ gìn Thánh Điện của Ngài. Trong Tin Mừng không nói nhiều đến cuộc đời thánh Giuse, nhưng qua những biến cố được nhắc đến ngài có chung một điểm đặc biệt, đó là lời xin vâng trong mọi hoàn cảnh.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa đã chọn thánh Giuse làm người bảo trợ, chăm sóc, gìn giữ gia đình Nagiaret. Chúa cũng chọn mỗi người chúng con, trong vai trò người chồng, người cha, người vợ, người mẹ. Chúa chọn và ban nhiều ơn để chúng con lãnh nhận sứ mạng trong khả năng nhỏ bé, giới hạn của chúng con. Xin cho chúng con dù trong nhiệm vụ nào, cũng luôn xứng đáng làm tròn trách nhiệm của chúng con theo gương khiêm nhường, công chính và sẵn sàng đáp lời xin vâng như thánh Giuse. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
NGÀY 19 THÁNG 12.
Tin Mừng : Lc 1, 5 -25
6 Hai ông bà đều là người công chính trước mặt Thiên Chúa. 7 Nhưng họ lại không có con, vì bà Ê-li-sa-bét là người hiếm hoi, và cả hai đã cao niên 8 Vậy một ngày kia ông Da-ca-ri-a đang lo việc tế tự trước nhan Thiên Chúa khi đến phiên của nhóm ông… 11 Bấy giờ một sứ thần của Chúa hiện ra với ông, đứng bên phải hương án. 12 Thấy vậy, ông Da-ca-ri-a bối rối và phát sợ. 13 Nhưng sứ thần bảo ông Da-ca-ri-a, đừng sợ, vì Thiên Chúa đã nhận lời ông cầu xin : bà Ê-li-sa-bét vợ ông sẽ sinh cho ông một con trai, và ông phải đặt tên là Gioan.
Suy niệm:
Niềm vui thật lớn đã đến với người công chính. Ông Da-ca-ri-a hằng ngày lo việc phục vụ Đền Thờ, hai ông bà sống đạo đức, thờ phượng Thiên Chúa, giữ trọn lề luật và yêu thương hết lòng, được mọi người yêu mến, nhưng mang nặng nỗi niềm đau khổ vì không có con cái. Dù hai ông bà hết lòng phục vụ, sống công chính, nhưng vẫn bị xầm xì tiếng xấu theo tư tưởng của họ. Nỗi tủi nhục này có ai hiểu thấu. Hai ông bà hằng cầu khẩn Thiên Chúa suốt bao năm tháng dài, mãi cho đến tuổi già, khi không còn chút hy vọng nào, thì Thiên Chúa đã nhận lời ông cầu xin. Đứa con này sẽ cộng tác vào chương trình trọng đại của Thiên Chúa. Là một ngôn sứ cho nhiều người được ơn trở lại.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Cuộc sống nhiều khi không theo ý chúng con mong muốn, khi cố gắng sống lương thiện vẫn gặp nhiều thử thách. Người công chính vẫn gặp nỗi tủi nhục. Lời cầu nguyện kiên trì của chúng con dường như Chúa chẳng đoái hoài tới. Xin ban cho chúng con lòng tin và sức mạnh trước những bất công. Lòng nhẫn nại yêu thương trước những nỗi đau buồn, lòng trông cậy vững bền trước bao thử thách trong đời. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
NGÀY 20 THÁNG 12.
Tin Mừng : Lc 1, 26 – 38
28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói : “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” 29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. 30 Sứ thần liền nói : “Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà được đẹp lòng Thiên Chúa. 31 Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. 32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa, sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. 33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.”
Suy niệm:
Thiên Chúa ngỏ lời với Maria, mời gọi Maria bước vào chương trình của Thiên Chúa. Maria sẽ thụ thai, giọt máu Giêsu hình thành trong lòng Maria. Thiên Chúa cũng đi ngang qua đời tôi. Con Thiên Chúa nhập thân vào xác phàm tôi, Thiên Chúa đã trao Con Một Người cho Maria, trao cho cả nhân loại và cho tôi, để Giêsu ngự trong lòng tôi, Thánh Thể Giêsu hòa nhập trong thân mình tôi, tan biến thành thịt máu tôi. Lời Giêsu chúng ta cưu mang ấp ủ trong tim. Mầu nhiệm nhập thể vẫn được thực hiện nơi thân xác phàm hèn tôi. Chúng ta sống mầu nhiệm này để đem Giêsu đến cho mọi người, cho thế giới hôm nay.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Thiên Chúa đã chọn Maria, một thiếu nữ đơn sơ, nhỏ bé, một tạo vật trong công trình sáng tạo của Người, để thực hiện chương trình cứu độ cả nhân loại. Thiên Chúa cũng chọn chính chúng con để cộng tác trong sứ mạng đem Chúa đến cho mọi người chung quanh chúng con. Xin cho con sống kết hợp mật thiết với Chúa như Mẹ Maria, lắng nghe và đáp lời xin vâng trong mọi trách nhiệm Chúa trao phó. Xin cho con vững tin và vui mừng bước vào chương trình của Chúa. Để Chúa thực hiện điều Chúa muốn nơi cuộc đời con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
NGÀY 21 THÁNG 12.
Tin Mừng : Lc 1, 39 – 45
40 Bà Maria vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào bà Ê-li-sa-bét. 41 Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy Thánh Thần. 42 Bà Ê-li-sa-bét kêu lớn tiếng và nói rằng : “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. 43 Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này ? 44 Qủa thật, này tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vì vui sướng. 45 Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em.”
Suy niệm:
“Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì người đã nói với em.” Lời chào và chúc mừng của bà Ê-li-sa-bét vì Maria đã được cưu mang Con Thiên Chúa, đó là niềm vinh phúc lớn nhất. Maria thật có phúc vì đã tin, và đáp lời xin vâng điều Chúa sẽ thực hiện. Lời chúc phúc đó cũng dành cho chúng ta, tất cả những ai tin và đáp lời mời gọi của Thiên Chúa đều là người có phúc. Điều Chúa muốn thực hiện nơi cuộc đời cô thôn nữ Maria bé nhỏ năm xưa, để làm vai trò người Mẹ, cũng là điều Chúa muốn thực hiện nơi mỗi người mẹ, người cha, mỗi người bé nhỏ tầm thường hôm nay. Lời xin vâng trong mọi gian nan thử thách, sống đơn sơ khiêm nhường và vững tin, là người có phúc trước mặt Thiên Chúa.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Được cưu mang Con Thiên Chúa trong lòng, niềm vui tràn đầy tâm hồn, Mẹ hân hoan lên đường, thăm viếng và giúp đỡ người chị họ Ê-li-sa-bét mang thai lúc tuổi già. Xin cho chúng con mỗi khi rước Chúa, lòng hân hoan lên đường đến với anh em. Đem tin mừng và tình yêu của Chúa cho mọi người con gặp gỡ. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
18-12-2019, 07:42 AM
CHÚA NHẬT THỨ IV MÙA VỌNG NĂM A
Tin Mừng : Mt 1, 18 – 24
18 Sau đây là gốc tích Đức Giêsu Kitô : Bà Maria, mẹ Người, đã thành hôn với ông Giuse. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. 19 Ông Giuse chồng bà, là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo.
Suy niệm:
Thiên Chúa chọn cho Con của Người một người Mẹ trần thế. Thiên Chúa cũng chọn Giuse, một người xứng đáng làm bạn với Maria để trở thành một gia đình. Ông Giuse là người hiền lành, công chính, ông tôn trọng, quý mến người bạn mình. Nhưng Maria sau khi đi thăm bà chị họ về lại có thai, chỉ có một mình Giuse biết ông trong sạch, ông thật bối rối, làm sao minh chứng được sự trong sạch của ông, lại càng không thể để Maria, người bạn mà ông vô cùng tin tưởng yêu mến, lại rơi vào cảnh bi đát nhất của thời bấy giờ. Mà ông Giuse làm sao có thể nghi ngờ lòng chung thủy của Maria. Không ai trong đôi bạn có thể phản bội người kia, ông biết rõ như vậy nên ở trong tình thế khó xử. Sự công chính của ông Giuse không cho phép ông đứng ra nhận cái gì không thuộc của mình, nhưng ông cũng không thể từ chối. Ông định tâm kín đáo ra đi, ông ra đi là chịu tất cả sự thiệt thòi về mình, không có ông thì không ai có thể kết tội Maria được, họ chỉ có thể cho ông là người sở khanh, bội bạc.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Người công chính thường nhận lấy sự thiệt về mình, có khi thiệt cả danh dự và vật chất, vì ích lợi của người khác. Đó cũng là nghịch cảnh của bao gia đình trong cuộc sống, những hiểu lầm, mâu thuẫn, bất hòa, dẫn đến cảnh ly tán vì những lý do không đáng. Xin cho các gia đình biết noi theo gương thánh Giuse, sống khiêm nhường, công chính. Xin Thánh Giuse gìn giữ mọi gia đình luôn biết sống yêu thương và tha thứ. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
NGÀY 23 THÁNG 12.
Tin Mừng : Lc 1, 57 – 66
57 Tới ngày mãn nguyệt khai hoa, bà Ê-li-sa-bét sinh hạ một con trai. 58 Nghe biết Chúa đã rộng lòng thương xót bà như vậy, láng giềng và thân thích, đều chia vui với bà. 59 Khi con trẻ được tám ngày, họ đến làm phép cắt bì, và tính lấy tên cha là Da-ca-ri-a mà đặt cho em. 60 Nhưng bà mẹ len tiếng nói : “Không được ! Phải đặt tên cháu là Gioan.” … 66 Ai nghe cũng để tâm suy nghĩ và tự hỏi : “Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây ?” Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em.
Suy niệm:
Hai ông bà sống trung thành, công chính, thánh thiện, kiên trì cầu nguyện suốt bao năm dài. Chịu biết bao đau khổ, bị mọi người dè bỉu, cười nhạo, tủi nhục nhiều năm cho tới tuổi già. Niềm vui mừng hạnh phúc không thể diễn tả khi đứa con trai chào đời. Dù thời gian chờ đợi lâu dài, Thiên Chúa đã cất đi nỗi tủi nhục cho hai ông bà, Ngài muốn thực hiện một chương trình trọng đại cho đứa trẻ này, và chính Ngài đặt tên cho con trẻ là Gioan : “Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em.”
Người công chính luôn vững tin vào Chúa, dù phải chịu bao nhiêu cay đắng trong đời, luôn vững tin vào Chúa, Chúa Giêsu nói : “Hãy kiên trì cầu nguyện, đừng bao giờ nản chí.”
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con cũng đang trong tâm trạng nôn nao chờ đợi. Ngày lễ Giáng Sinh gần đến. Những sự chuẩn bị bên ngoài thật rộn ràng, những hang đá được trang trí rực rỡ ánh đèn, ca đoàn bận rộn tập hát, các em tập dợt diễn nguyện, múa hát. Chúng con dọn nhà đón Chúa, sửa soạn hang đá, cây thông, đèn hoa, dù nhà nghèo cũng lo bữa ăn mừng Chúa Giáng Sinh. Xin cho chúng con bên cạnh đó, cũng chuẩn bị phần quan trọng nhất : là dọn tâm hồn, để gia đình chúng con mừng đón Chúa Giáng Sinh tràn đầy niềm vui và thánh thiên. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
NGÀY 24 THÁNG 12.
Tin Mừng : Lc 1, 67 – 79
67 Hồi ấy, ông Da-ca-ri-a, cha của Gioan, được đầy Thánh Thần, liền nói tiên tri rằng : 68 “Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en, đã viếng thăm cứu chuộc dân Người. 69 Từ dòng dõi trung thần Đa-vít, Người đã cho xuất hiện Vị Cứu Tinh quyền thế để giúp ta, 70 như Người đã dùng miệng các vị thánh ngôn sứ mà phán hứa tự ngàn xưa : 71 sẽ cứu ta thoát khỏi địch thù, thoát tay mọi kẻ hằng ghen ghét ; 72 sẽ trọn bề nhân nghĩa với tổ tiên và nhớ lại lời xưa giao ước… ”
Suy niệm:
Ngày hài nhi Gioan Tẩy Gỉa chào đời, ông Da-ca-ri-a tràn đầy niềm vui, nỗi mong mỏi giây phút này, ông đã đợi chờ từng ngày, từng giờ, từng phút, nay thành hiện thực, ông không ngăn được nỗi cảm xúc trong lòng, phát xuất từ tâm tình cảm tạ Thiên Chúa. Ông được đầy Thánh Thần, bật thốt lên bài ca (Benedictus) Chúc tụng Thiên Chúa. “Thiên Chúa đã đến viếng thăm cứu chuộc dân Người.” Bài ca diễn đạt : Tước vị ; Uy Quyền ; Công cuộc cứu độ của Thiên Chúa ; Ngài thực hiện lời giao ước, mà dân Chúa đã chờ đợi từ ngàn xưa, và cho đến muôn đời…Chúng ta đã chờ đợi suốt Mùa Vọng, với những sự chuẩn bị rộn rã, giờ đây niềm vui lễ Giáng Sinh cũng sắp đến. Chúng ta cầu nguyện cho những người đang đau buồn, sầu khổ, thiếu thốn… được hưởng niềm vui Giáng Sinh trọn vẹn.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con đang chờ đợi mừng kỷ niệm Ngày Sinh Nhật của Chúa, cùng với niềm tin và hy vọng chờ đợi Chúa đến lần nữa. Xin Chúa thương xót những người không được may mắn vật chất, họ không có gì để chuẩn bị mừng Sinh Nhật Chúa, và những người chưa dọn tâm hồn đón Chúa. Xin cho mọi người được đón nhận niềm vui Giáng Sinh, hạnh phúc an lành. Và sẵn sàng để hân hoan vui mừng chờ đợi Chúa sẽ lại đến. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
NGÀY 25 THÁNG 12. (Thánh lễ đêm)
Tin Mừng : Lc 2, 1 – 14
8 Trong vùng ấy, có những người chăn chiên sống ngoài đồng và thức đêm canh giữ đàn vật. 9 Và kìa sứ thần Chúa đứng bên họ, và vinh quang của Chúa chiếu toả chung quanh, khiến họ kinh khiếp hãi hùng. 10 Nhưng sứ thần bảo họ : "Anh em đừng sợ. Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân : 11 Hôm nay, một Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Đa-vít, Người là Đấng Ki-tô Đức Chúa. "
Suy niệm:
Cái đêm lạnh lẽo ấy, mọi người đều yên giấc trong ngôi nhà ấm áp của họ, chỉ có gia đình Nazaret còn thức với Hài Nhi vừa mới sinh, và còn có những mục đồng thức đêm canh giữ đàn vật, họ đồng cảnh ngộ với Chúa Hài Đồng, họ sống cuộc đời hẩm hiu, buồn tủi, nhưng đêm nay họ là những người diễm phúc nhất vì họ được loan báo tin mừng trọng đại, và là những người đầu tiên được viếng Chúa Hài Đồng.
Chúa Hài Đồng nhỏ bé, yếu ớt giữa cái lạnh của mùa đông, Con Thiên Chúa dịu hiền biết bao, nằm trên một nắm cỏ rơm, có bò lừa đến quỳ chầu Đấng Thánh. Những con vật đơn sơ chân thật, không biết gì đến sa hoa, lại được diễm phúc đến thờ lạy, cùng với các mục đồng nghèo đang quây quần bên Hài Nhi.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu Hài Đồng. Giờ đây, giờ thật linh thiêng, ấm áp bên hang đá trước mặt chúng con, có Mẹ Maria, có Cha Giuse, và nhất là Hài Nhi Giêsu đang mỉm cười nhìn chúng con. Chúng con thật hạnh phúc được cùng hòa tâm tình với các thiên thần cất lên lời ngợi khen chúc tụng Chúa : "Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương." Xin ban cho chúng con tâm hồn đơn sơ nhỏ bé như các mục đồng, để chúng con đến đây thờ lạy, yêu mến và cảm tạ Chúa Hài Đồng. Lạy Hài Nhi Giêsu, con ngợi khen Chúa.
NGÀY 26 THÁNG 12 – Thánh Têphanô tử đạo
Tin Mừng : Mt 10, 17 - 22
17 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : “Hãy coi chừng người đời. Họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng, và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ. 18 Và anh em sẽ bị điệu ra trước mặt vua chúa quan quyền vì Thầy, để làm chứng cho họ và các dân ngoại. 19 Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó, Thiên Chúa sẽ cho anh em biết anh em phải nói gì : 20 Thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là Thần Khí của Cha anh em nói trong anh em.
Suy niệm:
Chúng ta không phải trải qua những gian khổ, bắt bớ, tra tấn, tù tội như các thánh tử đạo. Các ngài đã từng phải chịu bao nhiêu gian lao khốn khổ. Nhưng những cuộc tử đạo chúng ta phải chịu nó vẫn có ngay trong cuộc sống hằng ngày. Mỗi ngày chúng ta phải chiến đấu với cái tôi, với xác thịt yếu hèn, với biết bao cám dỗ chung quanh. Tử đạo trong gia đình, người vợ hy sinh ý mình để làm vui lòng chồng con. Người chồng từ chối cuộc vui với bạn bè để về nhà với gia đình, chiến đấu với những đam mê, thú vui, những quyến rũ của biết bao cám dỗ, của xác thịt yếu đuối. Mỗi ngày qua là những vất vả, lo toan. Công việc, bổn phận, trách nhiệm phải cố gắng chu toàn là những chiến tích hằng ngày mà ta phải chết đi chính mình để làm cho trọn.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa biết rõ chúng con xác thịt yếu đuối, nên Chúa luôn đồng hành để giúp sức cho chúng con. Chúng con phải tử đạo sự lười biếng, mệt nhọc của thân xác nặng nề. Và để đến với Chúa mỗi ngày trong giờ kính Lòng Thương Xót, chúng con cũng phải chiến đấu với biết bao khó khăn cản trở ngăn cản chúng con. Xin ban cho chúng con lòng kiên trì, để quyết không bỏ giờ tưởng niệm cuộc tử nạn của Chúa mỗi ngày. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
NGÀY 27 THÁNG 12 – Thánh Gioan Tông Đồ.
Tin Mừng : Ga 20, 2 – 8
2 Sáng sớm ngày Phục Sinh, bà Maria Mác-đa-la chạy đi gặp ông Simon Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thương mến. Bà nói : “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu.”
Suy niệm:
Mừng lễ Thánh Gioan Tông Đồ, vị thánh đã để lại cho Hội Thánh bản Tin Mừng, là kho tàng quý giá hơn tất cả mọi thứ ngọc ngà trân châu quý giá nhất trên trần gian này. Tác giả gọi tên người môn đệ bằng cái tên thật dễ thương : “Người môn đệ Đức Giêsu thương mến.” Ai là “Người môn đệ Đức Giêsu thương mến.” ? Chúa Giêsu nói : “Ai yêu mến Thầy thì giữ Lời Thầy.” Ai giữ từng lời Thầy trong lòng như Gioan để viết lên tâm tình tha thiết của Thầy, người yêu mến Thầy sâu đậm mới có thể nói lên được nội tâm của Thầy : Tâm tình trong lời cầu nguyện ; diễn đạt ước nguyện, nỗi khao khát của Thầy trong những bài diễn từ chất chứa trọn tình yêu. Gioan đâu phải xác nhận ba lần : “Con yêu mến Thầy” như Phêrô, nhưng lòng yêu mến Thầy của Gioan thật âm thầm, không phô trương, không tỏ lộ ra bên ngoài. Khi các môn đệ hoảng hốt bảo là ma, thì Gioan chỉ khẽ nói nhỏ bên tai Phêrô :”Thầy đó”. Lòng yêu mến thúc dục Gioan chạy nhanh tới mộ Thầy trước cả Phêrô.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. “Người môn đệ Đức Giêsu thương mến.”có phải là chính mỗi người chúng con trong giờ phút này. Chúng con đã chạy nhanh tới đây để ở bên Chúa. Ở đây không có ngôi mộ trống, nhưng chúng con tin Chúa hiện diện thật sự trong ngôi Nhà Tạm đơn sơ trước mắt chúng con. Xin ban cho chúng con lòng yêu mến Chúa như Gioan, để giữ lại trong lòng từng lời của Chúa. Xin cho chúng con ngước nhìn lên Chúa, và vững tin con là : “Người môn đệ Đức Giêsu thương mến.”. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
NGÀY 28 THÁNG 12- Các Thánh Anh Hài Tử Đạo
Tin Mừng : Mt 2, 13 – 18
13 Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giuse rằng : “Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai Cập, và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Hêrôđê sắp tìm giết Hài Nhi đấy !” 14 Ông Giuse liền trỗi dậy, và đang đêm đưa Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai Cập. 15 Ông ở đó cho đến khi vua Hêrôđê băng hà, để ứng nghiệm Lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ : Ta đã gọi Con Ta ra khỏi Ai Cập.
Suy niệm:
Cách đây hơn hai ngàn năm, một Hài Nhi xinh đẹp vừa mới chào đời, niềm vui chưa kịp trọn thì gia đình Nagiaret đã vội vã lên đường lánh nạn, vì Vua Thiên Quốc đang bị vua trần gian mưu sát, biết bao Thánh hài nhi vô tội bị giết thay. Hê-rô-đê của hôm nay là vua xác thịt, vua của thú vui, của hưởng thụ, vẫn ngự trị trong những người mẹ, người cha, họ giết chết bao hài nhi vô tội khi chưa được sinh ra. Không thể đếm hết tội giết biết bao nhiêu sinh mạng con người. Người ta có thể kết án Hê-rô-đê độc ác, nhưng lại thản nhiên vì tội giết chính con ruột mình, thật đau lòng và còn độc ác hơn cả Hê-rô-đê nữa.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu Hài Đồng. Khi vừa sinh ra đời, Chúa đã bị mưu sát. Ngày nay, Chúa vẫn bị con người mưu giết trong tâm hồn những trẻ thơ, Chúa vẫn chịu đau đớn khổ nạn trong những gia đình không còn tình người, trong một xã hội chỉ biết đến duy vật. Chúa bị mưu sát khi người ta đang cố loại trừ sự thật, sự công chính. Con người muốn làm vua, làm chủ để điều khiển theo ý mình mọi tiến trình Thiên Chúa đã tạo dựng nên mà Ngài thấy nó là tốt đẹp. Xin tha thứ cho chúng con vì chính chúng con đã góp phần cộng tác trong việc mưu sát bằng sự phá hoại thiên nhiên, làm hư hoại, ô nhiễm công trình tạo dựng tốt đẹp của Thiên Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
28-12-2019, 12:02 PM
LỄ THÁNH GIA THẤT (năm A)
Tin Mừng : Mt 2, 13 -15. 19-23
13 Sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giuse rằng : “Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai Cập, và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Hêrôđê sắp tìm giết Hài Nhi đấy !” 14 Ông Giuse liền trỗi dậy, và đang đêm đưa Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai Cập. 15 Ông ở đó cho đến khi vua Hêrôđê băng hà, để ứng nghiệm Lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ : Ta đã gọi Con Ta ra khỏi Ai Cập.
Suy niệm:
Gia đình Nazaret nhỏ bé, gặp đủ mọi gian nan nghịch cảnh, gần tới ngày sinh con, trong lúc thật bối rối, vẫn vui lòng “Xin vâng” lên đường, đến nơi thì không còn chỗ trọ, Hai ông bà vất vả tìm chỗ để Hài Nhi ra đời, nhưng không ai đón nhận, bị từ chối, hai ông bà đành ra nơi đồng hoang trong lúc trời lạnh lẽo giá buốt. Chưa kịp hưởng trọn niềm vui Thơ Nhi vừa mới chào đời, thì sứ thần báo mộng Hài Nhi bị truy sát. Giuse liền chỗi dậy, không ngại gian khổ, trời thì lạnh, lương thực thiếu thốn, phương tiện cũng không có, Maria còn rất yếu ớt, mệt nhọc, Hài Nhi lại còn quá non yếu, họ ra đi trong đêm tối lạnh buốt trốn Sang Ai Cập. Để bảo vệ Hài Nhi, hai ông bà lại một lần nữa, đáp lời “Xin vâng”, bằng lòng chấp nhận hoàn cảnh.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu Hài Đồng. Chúa là Con Thiên Chúa, nhưng chấp nhận thân phận yếu ớt của một trẻ thơ, bị người đời mưu giết mà không chống trả, không phản kháng, chỉ khiêm nhường tìm đường lánh nạn. Chúng con quỳ đây, dâng lên Chúa những khó khăn nghịch cảnh trong đời sống gia đình. Hê-rô-đê của thế giới hôm nay vẫn đang âm thầm mưu sát những trẻ thơ vô tội, những bào thai không có khả năng phản kháng, những tâm hồn trẻ nhỏ đơn sơ, đang bị xã hội giết chết tâm hồn và nhân tính. Xin Chúa thương xót bảo vệ các trẻ thơ trong cuộc sống hôm nay. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
NGÀY 30 THÁNG 12.
Tin Mừng : Lc 2, 36 – 40
39 Khi hai ông bà đã hoàn tất mọi việc như luật Chúa truyền, thì trở về thành của mình là Nagiaret, miền Ga-li-lê. 40 Còn Hài Nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa.
Suy niệm:
Sau khi cha mẹ Chúa Giêsu đem con lên Đền Thờ thực hiện lề luật, dâng hiến cho Thiên Chúa, để hoàn tất mọi việc như luật Chúa truyền. Hai ông bà trở Nazaret, sống âm thầm khiêm tốn với nghề thợ mộc. Thánh Giuse hằng ngày làm việc vất vả, lúc nào cũng vui vẻ và sẵn lòng chiếu cố đến những người nghèo khổ, sống công chính và yêu thương giúp đỡ mọi người. Cuộc sống bình dị với từng ngày lao nhọc bằng chân tay chớ không phải bằng máy móc như bây giờ, gia đình Nazaret sống rất đơn sơ. Mẹ Maria như mọi người phụ nữ, Mẹ chăm lo mọi việc trong nhà, nuôi dưỡng, yêu thương Giêsu với tất cả tấm lòng người mẹ và cả lòng kính yêu Đấng Thánh, Mẹ được Chầu bên Thánh Thể Giêsu suốt cuộc đời trần thế của Người, gia đình Nazaret tràn đầy bình an và hạnh phúc vì có Giêsu. Cảnh sống của gia đình Nazaret không có gì đặc biệt khác thường giữa những người dân nghèo, không ai nhận ra Chúa đang ở bên cạnh họ.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Nhìn ngắm gia đình Na-da-rét năm xưa, một gia đình Thánh, lo chu toàn mọi lề luật Chúa truyền. Chúng con xin đem gia đình chúng con đến đây, để dâng cho Hài Nhi Giêsu. Chúng con xin dâng những người làm cha cho Cha Thánh Giuse, dâng những người mẹ cho Mẹ Maria rất dịu dàng yêu mến. Và cách đặc biệt, chúng con xin dâng cho Chúa Hài Đồng những đứa con của chúng con. Xin Ba Đấng gìn giữ, che chở và ban cho gia đình chúng con ngày thêm lòng yêu mến Chúa. Mỗi ngày nên giống gia đình Nagiaret năm xưa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
NGÀY 31 THÁNG 12.
Tin Mừng : Ga 1, 1 – 18
6 Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gio-an. 7 Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin. 8 Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng. 9 Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người.
Suy niệm:
Lời thành xác phàm. Thiên Chúa đã trở thành người phàm và ở giữa chúng ta. Con Thiên Chúa đến thế gian, Người không đến bằng việc tỏ hiện vinh quang thật của Người cho người thế gian được biết. Người đến thế gian theo đúng luật người phàm, Đấng vốn là Thần linh nay trở nên loài thụ tạo với một thân xác có sinh có tử. Gioan được sai đến để làm chứng cho Người.
Người môn đệ hôm nay tiếp nối công việc làm chứng của Gioan. Tôi là Gioan, anh chị là Gioan, mỗi người Kitô hữu là Gioan để tiếp tục làm chứng. Gioan không phải là ánh sáng nhưng làm chứng cho ánh sáng. Chúng ta e ngại mình còn đầy tội lỗi, yếu đuối, lỗi lầm, sai phạm, chúng ta không phải là ánh sáng, nhưng chúng ta làm chứng cho ánh sáng, chúng ta lấy chính cuộc đời tội lỗi của mình ra để làm chứng. Thiên Chúa muốn chính tôi cộng tác trong chương trình của Ngài.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Ngôi Lời là Thiên Chúa. Ngôi Lời ở giữa chúng con ngay lúc này, Người hiện diện cả thiên tính và nhân tính trong bí tích Thánh Thể. Lời đọc trên miệng lưỡi phàm hèn của chúng con là Lời Sự Sống, Lời không là những nét chữ vô tri, cũng không phải là một quyển sách chết, nằm im bất động, nhưng Lời sống động, hiện thực. Ở đâu có sự chết, Lời đến tái tạo sự sống, ở đâu chìm ngập trong bóng tối, Lời đem lại ánh sáng. Xin cho chúng con vững tin vào Lời. Xin Chúa thánh hoá con, để đời con trở thành lời chứng giữa lòng thế giới hôm nay. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
NGÀY 1 THÁNG 1 – LỄ MẸ THIÊN CHÚA
Tin Mừng : Lc 2, 16 – 21
16 Khi ấy, các người chăn chiên hối hả ra đi đến Bê-lem. Họ gặp bà Maria, ông Giuse, cùng với Hài Nhi đặt nằm trong máng cỏ. 17 Thấy thế, họ liền kể lại điều đã được nói với họ về Hài Nhi này. 18 Nghe các người chăn chiên thuật chuyện, ai cũng ngạc nhiên. 19 Còn bà Ma-ri-a thì hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng.
Suy niệm:
Còn niềm vui nào lớn hơn niềm vui của một người mẹ khi nhìn ngắm con mình vừa sinh ra trong cuộc đời. Niềm vui của Mẹ Maria còn lớn hơn gấp bội. Nhìn Con Thiên Chúa đã thật sự là một Hài Nhi thật xinh xắn, nhỏ bé, bằng xương bằng thịt, chịu rét mướt, nằm trên cỏ rơm, Mẹ Maria sung sướng, hạnh phúc. Cô thôn nữ Maria bây giờ đã thật sự làm mẹ, không phải một người mẹ tầm thường như bao người mẹ, nhưng là Mẹ của Vua Thiên Quốc. Mẹ không bao giờ quên giây phút trọng đại đó. Mẹ ghi nhớ và hằng suy đi nghĩ lại mầu nhiệm Thiên Chúa đã làm cho Mẹ. Chúng ta gợi nhắc đến Tin Mừng vĩ đại này, và lập đi lập lại, dù ngàn vạn lần, dù cứ vang lên từ đời nọ đến đời kia, lời ca chúc tụng quyền năng việc Thiên Chúa đã thực hiện nơi Mẹ phải được mọi người thế dưới đất, cùng các thiên thần, các thánh trên trời vang lên mãi mãi.
Lời nguyện:
Kính Mừng Maria đầy ơn phúc. Giờ đây, chúng con đến thờ lạy Chúa Giêsu đang hiện diện trước mặt chúng con trong bí tích Thánh Thể. Mẹ Diễm Phúc của chúng con cũng ở bên Giêsu Con của Mẹ. Mẹ vui mừng khi chúng con đến với Con của Mẹ. Chúng con hãnh diện : vì Mẹ Thiên Chúa cũng là Mẹ của chúng con, chúng con hằng lập đi lập lại lời ca tụng, và tin tưởng cầu xin cùng Mẹ bằng lời Kinh Kính Mừng. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời. Xin Mẹ chuyển cầu lên Con của Mẹ ý nguyện của chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
NGÀY 2 THÁNG 1
Tin Mừng : Ga 1, 19 – 28
22 Họ nói với ông Gioan : “Thế ông là ai, để chúng tôi còn trả lời cho những người đã cử chúng tôi đến ? Ông nói gì về chính ông ?” 23 Ông Gioan nói : “Tôi là tiếng người hô trong hoang địa : Hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi, như ngôn sứ I-sai-a đã nói.”
Suy niệm :
“Tôi là tiếng người hô trong hoang địa.” Tiếng hô của Gioan vang lên, đánh thức dậy những tâm hồn hoang sơ, cần được tu sửa, những cuộc đời cô đơn, trống vắng, những trái tim nguội lạnh, cuộc đời thành hoang địa vì thiếu mưa hồng ân. Gioan dọn đường để chuẩn bị đón lấy mưa ân sủng đến trần gian. Cuộc sống ngày nay với đầy đủ tiện nghi, vật chất dư thừa, chúng ta không còn nghe được tiếng hô trong hoang địa. Con đường đời ta đầy những vật cản của đam mê, giải trí, vui sống hưởng thụ. Tâm hồn thì cằn khô sỏi đá, không còn tình yêu.
“Hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi.” Lời kêu gọi vẫn vang lên trong tâm hồn, trong gia đình thiếu vắng tình yêu, trong những hận thù, chia rẽ. Hãy uốn thẳng lại những quanh co dối trá, lấp đầy những hố sâu của tham vọng ích kỷ. San bằng những núi đồi kiêu ngạo, huyênh hoang tự đắc.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Tiếng hô trong hoang địa vẫn vang lên trong tâm hồn chúng con, thúc bách chúng con sửa đổi đời sống, dọn đường cho thẳng để Chúa đến lần thứ hai. Giờ đây, chúng con đang ở trước Thánh Thể Chúa. Con đường của chúng con còn nhiều quanh co, lồi lõm. Xin Chúa uốn nắn lại những chỗ chưa thẳng. Xin cho chúng con tiếp nối Gioan Tẩy Gỉa để làm chứng : biết sống, biết hành động, làm chứng cho Chúa trong đời sống. Xin cho con khiêm tốn nhỏ lại, để Chúa lớn lên. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
NGÀY 3 THÁNG 1.
Tin Mừng : Ga 1, 29 – 34
29 Hôm sau, khi ông Gioan thấy Đức Giêsu tiến về phía mình, liền nói : “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian. 30 Chính Người là Đấng tôi nói tới khi bảo rằng : Có người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi. 31 “Tôi đã không biết Người, nhưng tôi đến làm phép rửa trong nước để Người được tỏ ra cho dân It-sa-en.” 32 Ông Gioan còn làm chứng : “Tôi đã thấy Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người.”
Suy niệm:
Ông Gioan vẫn làm nhiệm vụ của mình, ông rao giảng, kêu gọi sám hối, làm phép rửa, ông làm chứng từ khi chưa thấy Chúa Giêsu, ông làm chứng trong Thánh Thần, cho tới lúc Người xuất hiện. Chúng ta dù không thấy Chúa, nhưng vẫn làm chứng, Thánh Thần hướng dẫn ta làm chứng, giới thiệu Chúa. Gioan thấy Đức Giêsu tiến về phía mình. Chúa vẫn hiện diện để chúng ta can đảm làm chứng. Gioan không tự mình khám phá ra Chúa, nhưng nhờ Thánh Thần : “Đây là chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian.” Mình làm chứng cho Chúa thì càng lúc càng khám phá ra Chúa tiến đến gần với mình hơn.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Mỗi lần Mình Thánh Chúa được nâng cao trong Thánh Lễ, dù chỉ là tấm bánh nhỏ bé, khiêm tốn, hiền lành, nằm trong tay vị chủ tế, lại được long trọng lập lại lời giới thiệu năm xưa : “Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa bỏ tội trần gian.” Lòng chúng con thật bồi hồi xúc động. Giờ đây, Chiên Thiên Chúa vẫn khiêm nhường ngự lại đây trước mặt chúng con. Xin cho chúng con tiếp nối việc làm chứng, giới thiệu Chiên Thiên Chúa, bằng đời sống công chính và yêu thương, sống đời chứng nhân giữa mọi người. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
NGÀY 4 THÁNG 1.
Tin Mừng : Ga 1, 35- 42
35 Khi ấy, ông Gioan đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. 36 Thấy Đức Giêsu đi ngang qua, ông lên tiếng nói : “Đây là Chiên Thiên Chúa.” 37 Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Đức Giêsu, 38 Đức Giêsu quay lại, thấy các ông đi theo mình thì hỏi : “Các anh tìm gì thế ?” Họ đáp : “Thưa Ráp-bi (nghĩa là thưa Thầy), Thầy ở đâu ?” 39 Người bảo họ : “Đến mà xem.” Họ đã đến xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy.
Suy niệm:
Hai môn đệ nghe ông Gioan giới thiệu thì liền đi theo Đức Giêsu. Người quay lại hỏi : “Các anh tìm gì thế ?” Chúa Giêsu cũng hỏi chính chúng ta : “Các anh tìm gì thế ?” Theo Chúa, tìm Chúa, gặp Chúa để được điều gì ? Có thể vì muốn thấy điều gì khác, hy vọng cuộc đời tốt đẹp hơn, tươi sáng hơn. Chúa Giêsu thân thương mời các ông, và tha thiết mời chính chúng ta : “Đến mà xem”. Hai môn đệ đến xem và ở lại. Chỗ ở của Chúa nghèo nàn quá, chuồng bò có gì hấp dẫn ? Chỗ ở của Chúa không có chỗ tựa đầu, chỗ ở của Chúa là lang thang khắp chốn, Thập Gía của Người càng khó lôi cuốn lòng người môn đệ. Hai môn đệ không thất vọng, còn tôi có thất vọng không ?
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Bao lâu rồi, chúng con cứ mải mê đi tìm mà không thấy : “Thầy ở đâu”. Chúa mời chúng con : “Đến mà xem”. Chúng con đến với Chúa đây : Chúa chẳng có gì cao sang, chẳng có hào quang sáng chói, cũng chẳng đèn hoa rực rỡ. Chỗ Chúa ở chỉ có ngôi Nhà Tạm nhỏ bé, chỗ ở của Chúa là Tấm Bánh Trắng nằm im bất động. Nhưng chúng con tin chính nơi đây, các thiên thần, các thánh ngày đêm thờ lạy, có Mẹ Maria hằng chầu bên Con của Mẹ. Xin ban cho chúng con lòng khao khát gặp Chúa, ở lại với Chúa bây giờ và mãi mãi sau này. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
05-01-2020, 07:57 AM
LỄ HIỂN LINH
Tin Mừng : Mt 2, 1 – 12
1 Có mấy nhà chiêm tinh từ Phương Đông đến Giêrusalem 2 và hỏi : “Đức Vua dân Do Thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên Phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người.”… 9 Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi, bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở Phương Đông lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại. 10 Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. 11 Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là Bà Maria, liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến.
Suy niệm:
Có mấy nhà chiêm tinh từ Phương Đông lên đường tìm Chúa, Thiên Chúa tỏ cho họ biết một vì Vua mới sinh. Họ nhận ra ngôi sao xuất hiện, dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở. Dừng chân ở căn chòi nghèo nàn, một Hài Nhi nằm trong chiếc máng lót cỏ rơm. Không phải là một cung điện nguy nga lộng lẫy, chẳng được đón tiếp xứng đáng. Chắc hẳn họ ngạc nhiên, ngỡ ngàng. Họ có thất vọng không ? Không ! Họ mừng rỡ vì thấy Hài Nhi, họ tìm chính Ngài chớ không phải đi tìm một cung điện. Ba vị đạo sĩ cúi mình bước hẳn vào bên trong, không do dự, không phân vân, họ cung kính bái lạy Hài Nhi, rồi mở bảo tráp dâng tiến lễ vật : Vàng, Nhũ hương, Mộc dược.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Cũng như dân Do Thái khi xưa, chúng con đi tìm một Chúa đầy vinh quang, quyền năng, nhưng nơi ở của Chúa nghèo quá, đơn sơ nhỏ bé quá. Chúng con đến thờ lạy Chúa, dù chỉ là Tấm Bánh im lìm bất động, là Ngôi Nhà Tạm nhỏ lặng yên chờ đợi. Chúng con chẳng có lễ vật quý giá, chỉ xin dâng Chúa Hài Đồng chút quà mọn của lòng chân thành yêu mến. Xin Chúa Hài Đồng nhận lấy lễ vật mọn hèn của chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI SAU LỄ HIỂN LINH
Tin Mừng : Mt 4, 12 – 17. 23 – 25
12 Khi Đức Giê-su nghe tin ông Gio-an đã bị nộp, Người lánh qua miền Ga-li-lê. 13 Rồi Người bỏ Na-da-rét, đến ở Ca-phác-na-um, một thành ven biển hồ Ga-li-lê, thuộc địa hạt Dơ-vu-lun và Náp-ta-li. 14 Để ứng nghiệm lời ngôn sứ I-sai-a nói : 15 Này đất Dơ-vu-lun, và đất Náp-ta-li, hỡi con đường ven biển, và vùng tả ngạn sông Gio-đan, hỡi Ga-li-lê, miền đất của dân ngoại ! 16 Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng, những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối của tử thần nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi.
Suy niệm:
Khi bước vào cuộc đời hoạt động công khai, Chúa Giêsu đã chuẩn bị bằng việc tĩnh tâm 40 ngày, vậy mà bước khởi đầu đã gặp khó khăn. Ông Gioan, được Thiên Chúa chọn làm chứng nhân của Người đã bị bắt, bây giờ thì Người không còn một đồng minh nào nữa, tin ấy làm Người không công khai rao giảng được, trở về Nazaret thì bị người đồng hương từ chối, xua đuổi (Lc 4, 28-29) Người lánh qua miền Galilê, đến Caphacnaum, vùng đất dân ngoại. Người vâng phục ý Cha, đến nơi nào Cha sai đến. Cửa Nước Trời đã đóng lại vì tội lỗi Ađam, nay Chúa Giêsu đến Mở Cửa Nước Trời cho nhân loại bước vào.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Bước khởi đầu Chúa đến nơi vùng đất tối tăm của dân ngoại. Chung quanh chúng con còn nhiều lương dân chưa biết Chúa, bóng tối còn bao trùm nhiều tâm hồn. Chúa sai chúng con đi làm chứng nhân. Công cuộc loan báo Tin Mừng khẩn thiết trong đời sống của thời đại hôm nay. Xin Chúa dẫn dắt chúng con, xin ban cho chúng con lòng nhiệt thành yêu mến, đi vào giữa lòng người dân lương thiện và người tội lỗi, bằng yêu thương, bằng lòng vị tha, quảng đại. Đời sống chứng nhân sẽ chinh phục lòng người hơn những lời lẽ văn hoa kiến thức. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA SAU LỄ HIỂN LINH
Tin Mừng : Mc 6, 34 – 44
30 Các Tông Đồ tụ họp chung quanh Đức Giê-su, và kể lại cho Người biết mọi việc các ông đã làm, và mọi điều các ông đã dạy. 31 Người bảo các ông : "Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút." Quả thế, kẻ lui người tới quá đông, nên các ông cũng chẳng có thì giờ ăn uống nữa. 32 Vậy, thầy trò xuống thuyền đi lánh riêng ra một nơi hoang vắng.
Suy niệm:
Các môn đệ được Chúa Giêsu sai đi, sau những ngày gian khổ, các ông trở về quy tụ quanh Thầy, vui mừng kể lại sứ vụ các ông đã làm, những thành quả và cả những thất bại trên đường rao giảng. Giờ đây, chúng ta đang quây quần tụ họp chung quanh Chúa, cuộc đời chúng ta là những sứ vụ, có biết bao vất vả, khó nhọc, có lúc thành công cũng có khi thất bại, có những kết quả tốt đẹp nhưng cũng có thương đau, có biết bao điều để chúng ta kể cho Chúa nghe, Chúa chờ đợi chúng ta, mong mỏi chúng ta dừng lại bên Chúa. Chúa yêu thương ta biết chừng nào, Chúa xót xa vì vất vả lao nhọc đè nặng trên đôi vai chúng ta. Chúa nói với chúng ta trong lúc này : “Anh em hãy lánh riêng ra một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút.”
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Cuộc đời của chúng con trăm bề vất vả, lòng chúng con đầy lo lắng, nhiều nỗi gian truân, đau khổ. Chúa nhìn thấy, Chúa xót xa, chạnh lòng thương, Chúa chờ đợi chúng con, hẹn hò chúng con đi vào thanh vắng để ở với Chúa, gặp gỡ riêng Chúa, nghỉ ngơi bên Chúa. Giờ đây, Chúa đem con đến đây, để con gần gũi bên Chúa, kể lể tâm sự với Chúa, bao nỗi âu lo cùng những niềm vui, bao đau khổ, nước mắt cùng những hạnh phúc trong đời. Chúa sẽ bổ sức để chúng con tiếp tục sứ mạng của chúng con trong từng ngày sống. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ SAU LỄ HIỂN LINH
Tin Mừng : Mc 6, 45 – 52
45 Sau khi cho năm ngàn người được ăn no nê, lập tức, Đức Giêsu bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, về phía thành Bết-xai-đa, trong lúc Người giải tán đám đông. 46 Sau khi cho họ đi, Người lên núi cầu nguyện.
Suy niệm:
Chúa Giêsu làm những phép lạ : chữa lành bệnh tật, trừ quỷ, lúc đoàn dân đông đảo đang đói, Chúa hóa bánh cho họ ăn no nê, những lời giảng dạy làm mê mẩn tâm hồn, làm dân chúng quá phấn khởi, họ muốn tôn Người làm vua. Trước cảnh danh vọng, vinh hoa trần gian mà ai cũng mơ ước, các môn đệ cũng không thoát khỏi tư tưởng muốn dừng lại giữa những vinh quang đó. Chúa Giêsu phải nghiêm khắc : “Bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia.” Các môn đệ đang ngụp lặn trong niềm hạnh phúc vì được đám đông dân chúng ngưỡng mộ. Suốt một ngày vất vả bận rộn với Thầy để lo cho dân chúng, các ông đã rất mệt mỏi, giờ đây Chúa lại bắt các ông lên thuyền sang bờ bên kia, một lời đề nghị, một lệnh truyền mà các ông không muốn hưởng ứng, trời đã về chiều, bóng tối sắp phủ xuống, ra khơi bây giờ thật nguy hiểm, đêm đen, biển cả là giờ của sự dữ hoạt động, nhưng các môn đệ vẫn vâng lời Thầy để lên thuyền.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con hằng mơ ước hạnh phúc chóng qua : địa vị, của cải, vinh quang thế gian, nhưng rồi Chúa lại bắt chúng con phải dứt bỏ nó, để ra khơi chiến đấu với bao sóng gió. Giờ đây, chúng con hiệp ý cầu nguyện cho các bậc lãnh đạo, các linh mục đang gặp nhiều sóng gió trên con thuyền Hội Thánh. Các ngài cũng là con người yếu hèn nên cũng có những ước mơ, những tham vọng trần thế, nhưng đã từ bỏ tất cả để theo Chúa. Xin Chúa dẹp yên mọi sóng gió trong lòng và sóng gió bên ngoài trên bước đường thi hành sứ mạng. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM SAU LỄ HIỂN LINH
Tin Mừng : Lc 4, 14 – 22a
16 Đức Giêsu đến Nagiaret, là nơi Người đã được dưỡng dục. Người vào hội đường như Người vẫn quen làm trong ngày Sa-bát, và đứng lên đọc sách Thánh… 21 Người bắt đầu nói với họ : “Hôm nay đã ứng nghiệm Lời Kinh Thánh tai quý vị vừa nghe.” 22a Mọi người đều tán thành và thán phục những lời ân sủng từ miệng Người nói ra.
Suy niệm:
Sau một thời gian, khi tiếng đồn về Người ngày càng lan rộng, người ta đã được nghe biết về Người, Người đánh động các thính giả vì Lời giảng dạy đầy uy quyền, và các phép lạ Người làm xác nhận. Người ghé về Nagiaret là nơi Người sinh trưởng. Chúa Giêsu đã thu hút được lòng dân chúng, nhưng lại bị từ chối khi về quê hương mình. Vì lòng họ kiêu ngạo, người ta có thể hăm hở chạy theo một người lạ, người ta có thể thần tượng, ngưỡng mộ một người ở nơi xa bỗng xuất hiện, mà họ không phục người đã từng sống giữa họ với một thân phận tầm thường, nay tự nhiên nổi danh. Mặc dù : “Mọi người đều tán thành và thán phục những lời ân sủng từ miệng Người nói ra.” Lời Người cho đến bây giờ vẫn được cả nhân loại thán phục.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con đã được nghe Lời ân sủng từ chính miệng Chúa nói ra, được công bố Lời trên miệng lưỡi phàm tục của chúng con. Lời Chúa vẫn đầy quyền năng, khắp mọi nơi trên thế giới đều phải thán phục và tán thành Lời khôn ngoan của Chúa. Lời Chúa là Đường, là Sự thật và là Sự sống. Xin cho chúng con khiêm tốn lắng nghe và đón nhận Lời, để Lời dẫn dắt chúng con trong cuộc sống. Xin cho chúng con tin Lời tai chúng con vừa nghe, là Lời ban sự sống. Xin Lời Chúa biến đổi thế giới hôm nay, đang dần lạc xa đường lối của Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU SAU LỄ HIỂN LINH
Tin Mừng : Lc 5, 12 – 16
12 Khi ấy, Đức Giê-su đang ở trong một thành kia ; có một người đầy phong hủi vừa thấy Người, liền sấp mặt xuống, xin Người rằng : "Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch." 13 Người giơ tay đụng vào anh ta và bảo : "Tôi muốn, anh sạch đi." Lập tức, chứng phong hủi biến khỏi anh.
Suy niệm:
Chúa Giêsu đang ở trong một thành kia, Chúa ở đó để chờ đợi bất cứ ai, Chúa chờ đợi chính tôi. Có một người đầy phong hủi. Bệnh phong hủi nó tàn phá thân thể người bệnh, nó ăn dần mòn các phần trên cơ thể, mình mẩy lở loét, đầy máu mủ. Chúa giơ tay đụng vào anh, Chúa chạm vào thân thể nhầy nhụa đầy máu mủ hôi thối của anh, Chúa nâng anh dậy. Bàn tay của Chúa dịu dàng ấm áp biết bao. Đã lâu lắm rồi, không còn ai đụng vào anh, cả những người thân yêu nhất họ cũng tránh xa anh. Vậy mà bàn tay thanh sạch của Giêsu đã đụng vào anh, đã chạm vào tận trái tim anh. Mọi người xa lánh ghét bỏ anh, nhưng Giêsu vẫn yêu thương anh, anh không bị bỏ rơi, không bị quên lãng. Từ lần đụng chạm ấy, anh đã trở lại làm một con người, từ nay anh được tiếp xúc với mọi người, được hưởng mọi quyền lợi như mọi người, anh được sống lại con người mới.
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa thương xót con người đang gánh chịu nhiều đau khổ, nhiều bệnh tật, bệnh ngoài thể xác, bệnh trong tâm hồn. Chúa đang ở đây trước mặt chúng con. Chúa thật sự rất mong mỏi chờ đợi chúng con đến đây. Xin cho chúng con mỗi ngày hằng mong đợi đến giờ được gặp Chúa. Để được Chúa chạm vào tâm hồn chúng con, đụng đến những phong hủi của tật xấu, của lười biếng, kiêu ngạo. Xin cho chúng con được sạch, để xứng đáng ở trước nhan thánh Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY SAU LỄ HIỂN LINH
Tin Mừng : Ga 3, 22 – 30
26 Họ đến gặp ông Gioan và nói : “Thưa Thầy, người trước đây đã ở với Thầy bên kia sông Gio-đan, và được Thầy làm chứng cho, bây giờ ông ấy cũng đang làm phép rửa, và thiên hạ đều đến với ông.” 27 Ông Gioan trả lời : “Chẳng ai có thể nhận gì mà không do Trời ban. 28 Chính anh em làm chứng là thầy đã nói : ‘Tôi đây không phải là Đấng Kitô, mà là kẻ được sai đi trước mặt Người’… 30 “Người phải nổi bật lên, còn thầy phải lu mờ đi.”
Suy niệm:
Chúa Giêsu nói rằng : “Không có Thầy, các con không thể làm được gì.” Tất cả những gì chúng ta có được đều là ơn Chúa ban. Ông Gioan được người ta ngưỡng mộ, họ nghe và tin theo lời kêu gọi của ông, họ tuôn đến lãnh nhận phép rửa sám hối, ông từ chối mọi danh xưng được họ đặt cho : “Tôi không phải là Đấng Kitô”. Ông làm phép rửa sám hối bằng nước, và làm chứng phép rửa của Chúa Giêsu là bởi Thánh Thần. Ông tuyên bố ông chỉ là “Kẻ được sai đi trước mặt Người.” Để làm cho “Người nổi bật lên, còn tôi phải lu mờ đi.”
Lời nguyện:
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. “Chẳng ai có thể nhận gì mà không do Trời ban.” Ông Gioan lãnh nhận sứ mạng đi trước để dọn đường cho Chúa đến. Ông làm tròn sứ mạng trong khiêm nhường và phục vụ. Chúng con tự mãn vì những gì chúng con làm được. Sự ganh tỵ và kiêu ngạo làm chúng con không chấp nhận ý tưởng và lòng nhiệt thành của người khác. Xin cho chúng con luôn hướng về tâm tình của Gioan, khiêm tốn nhận ra mọi thành quả đều thuộc về một mình Chúa, vì không có Thầy, chúng con không thể làm gì được. Xin cho chúng con từ chối mọi vinh quang không thuộc về mình, để làm chứng quy hết về Thiên Chúa. “Người phải nổi bật lên, còn con phải lu mờ đi.” Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
09-01-2020, 06:45 AM
CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA NĂM A
Tin Mừng : Mt 3, 13 – 17
13 Bấy giờ Đức Giêsu từ miền Ga-li-lê đến sông Gio-đan, gặp ông Gioan để xin ông làm phép rửa cho mình. 14 Nhưng ông một mực can Người và nói : “Chính tôi mới cần Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi !” 15 Nhưng Đức Giêsu trả lời : “Bây giờ cứ thế đã. Vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính.” Bấy giờ ông Gioan mới chiều theo ý Người. 16 Khi Đức Giêsu chịu phép rửa xong, Người lên khỏi nước…17 Và có tiếng từ trời phán rằng : “Đây là Con Yêu Dấu của Ta, Ta hài lòng về Người.”
Suy niệm :
Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, khôn ngoan và thánh thiện, đầu thai trong cung lòng trinh nữ Maria, là Con Một Chúa Cha. Ngài đâu cần phải hoán cải, đâu cần chịu phép rửa của ông Gioan. Nhưng Con Thiên Chúa đã hòa nhập trọn vẹn giữa cộng đồng con người, tự đồng hóa mình với đoàn người tội lỗi đang đi tìm ơn tha thứ. Khi chịu phép rửa xong, Người lên khỏi nước thì cửa Trời mở ra. Chúa Giêsu đầy tràn Thánh Thần, Người được xức dầu thánh hiến để bước vào sứ vụ công bố Nước Thiên Chúa, thực hiện công trình cứu độ, xả thân thực thi sứ vụ, không hề biết ngơi nghỉ cho tới khi đưa dẫn Người tới cái chết.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa là Con Thiên Chúa, đến làm con người, cùng hòa nhập với dòng người tội lỗi chịu phép rửa sám hối, Chúa xóa đi khoảng cách giữa Thiên Chúa với con người, mở cửa Nước Trời cho chúng con được vào. Chúa là Người Con Yêu Dấu của Cha, là Người Anh Trưởng dạy chúng con biết sống đẹp lòng Cha trên trời. Xin cho chúng con biết sống yêu thương khiêm nhường, xứng đáng là người con yêu dấu của Cha ngay từ bây giờ. Xin Chúa dạy chúng con làm đẹp lòng Cha trên trời bằng việc sám hối và loan truyền. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN I THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 1, 14 – 20
16 Người thấy ông Simon với người anh là ông An-rê, đang quăng lưới xuống biển, vì các ông làm nghề đánh cá. 17 Người bảo các ông : “Các anh hãy đi theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh trở thành những kẻ lưới người như lưới cá. 18 Lập tức, hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người. 19 Đi xa hơn một chút, Người thấy ông Gia-cô-bê, con ông Dê-bê-đê, và người em là ông Gioan. Hai ông này đang vá lưới ở trong thuyền. 20 Người liền gọi các ông. Và các ông bỏ cha mình là ông Dê-bê-đê ở lại trên truyền với những người làm công mà đi theo Người.
Suy niệm :
Những môn đệ đầu tiên Chúa chọn như một sự tình cờ. Người ta vẫn nói : “Người ơi gặp gỡ làm chi, trăm năm biết có duyên gì hay không ?” Chúa gặp những môn đệ trong bối cảnh rất thường tình. Chúa không vất vả ngược xuôi, chẳng thăm dò tìm người thông thái, hiền đức. Chúa gặp các ông trên bờ biển. Lúc đang mình trần, đang ướt sũng nước lẫn mồ hôi, đang cố sức quăng lưới xuống biển, lo lắng nhìn biển, nhìn lưới. Lòng chỉ bận tâm làm sao để được nhiều cá, cá lớn, cá ngon. Chẳng còn tâm trí để nhận ra Người đang trên bờ biển đang ngắm nhìn các ông. “Chẳng biết có duyên gì hay không ?” mà lập tức các ông bỏ lưới, bỏ sự nghiệp, bỏ gia đình mà đi theo Người.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa vẫn tiếp tục đi dọc bên lề cuộc đời con. Ánh mắt Chúa nhìn chúng con vất vả kéo chiếc lưới của bổn phận, trách nhiệm, của nhu cầu cần thiết trong cuộc sống. Chúa chạnh lòng thương chúng con yếu nhọc với bao gánh nặng. Chúa xót xa nhìn chúng con cặm cụi vá từng mảnh lưới đời rách tả tơi. Chúa gọi chúng con theo Chúa : “Hãy đến với Tôi, Tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng.” Xin cho chúng con dám chọn Chúa, dám theo Chúa mỗi ngày. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN I THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 1, 21 – 28
22 Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư. 23 Lập tức, trong hội đường của họ, có một người bị thần ô uế nhập, la lên 24 rằng : "Ông Giêsu Na-da-rét, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi ? Tôi biết ông là ai rồi : ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa !" 25 Nhưng Đức Giêsu quát mắng nó : "Câm đi, hãy xuất khỏi người này !" 26 Thần ô uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng, và xuất khỏi anh ta.
Suy niệm :
Cuộc sống hôm nay, ma quỷ không xuất hiện công khai như thời xưa, nhưng nó vẫn hoạt động mạnh mẽ trong đời sống. Nó làm cho tâm hồn ta ra ô uế bằng những cách hữu hiệu hơn, nó chạy theo đà tiến bộ để len lỏi gieo vào lòng người muôn vàn sự xấu. Nó cám dỗ người ta tìm sự xa hoa, hưởng thụ, người ta kiêu ngạo và dần rời xa Thiên Chúa. Người ta không muốn Chúa can thiệp vào cuộc đời mình. Sự ô uế thâm nhập làm nhiều gia đình đổ vỡ, ly dị. Biết bao người phụ nữ hiền lành, yếu đuối, vẫn có thể phạm tội ác ghê gớm nhất mà không chút áy náy, lòng họ ra trơ lỳ, chai đá, họ giết chính con ruột của mình khi nó chưa sinh ra đời. Đó là một mối nguy hại vì chúng ta từ khước Thiên Chúa, từ khước nghe Lời của Người.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Lời khi xưa làm thiên hạ sửng sốt, giáo lý thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Giờ đây, tai chúng con được nghe cũng là Lời. Miệng công bố Lời, và Thánh Thể ở trước mặt chúng con là chính Chúa hiện diện, cả hai kết hợp trọn vẹn một Giêsu sống động, hữu hiệu, đầy quyền năng. Xin cho Lời và Thánh Thể xua đuổi mọi thứ ô uế trong lòng chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN I THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 1, 29 – 39
32 Chiều đến, khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho Người. 33 Cả thành xúm lại trước cửa. 34 Đức Giê-su chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật, và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói, vì chúng biết Người là ai. 35 Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó.
Suy niệm :
Nhìn ngắm Con Thiên Chúa sống đời làm người, Người bận rộn, vất vả không có giờ nghỉ ngơi, từ sáng sớm cho đến chiều tối, khi mặt trời đã lặn mà người ta còn đem mọi kẻ ốm đau, bệnh tật, quỷ ám đến, cả thành họ xúm lại trước cửa. Chúa không tỏ vẻ bực bội, không từ chối hay xua đuổi. Ở công sở hay phòng khám thì có giờ đóng cửa, hết giờ làm việc thì đừng ai phiền hà. Chúng ta làm việc tiêu chuẩn một ngày tám tiếng, còn Chúa khi bất cứ ai cần đến Người thì Người vẫn cứ phải làm việc. Chúa nói : “Cha Ta làm việc không ngơi nghỉ thì Ta cũng phải làm việc.” Vì mang thể xác con người, sức lực cũng giới hạn như chúng ta, nên Người cũng rất mệt mỏi vì công việc đôi khi quá tải, nhưng Người không bỏ quên việc cầu nguyện, nếu không cầu nguyện, Người cũng chẳng làm được điều gì.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Khi còn sống trong thân xác giới hạn của con người, Chúa cũng mang vác cả sự yếu nhọc, mệt mỏi của xác phàm như chúng con. Chúa hy sinh hiến mình từng ngày, gắng sức làm việc vì chạnh lòng thương con người đang chịu nhiều đau khổ. Và giờ đây, Chúa vẫn ở lại đây để phục vụ chúng con ngày đêm, không kể giờ giấc, không ngại chúng con bất xứng. Xin cho chúng con noi gương Chúa, vui vẻ trong vất vả lao nhọc mỗi ngày, và yêu thương anh em đang chịu đau khổ vì thân xác yếu đau bệnh tật, và luôn kết hiệp với Chúa trong cầu nguyện. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN I THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 1, 40 – 45
40 Khi ấy, có người mắc bệnh phong đến gặp Đức Giêsu, anh ta quỳ xuống van xin rằng : “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” 41 Đức Giêsu chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo: “Tôi muốn, anh hãy được sạch !” 42 Lập tức, bệnh phong biến khỏi anh, và anh được sạch. 43 Nhưng Người nghiêm giọng đuổi anh đi ngay, 44 và bảo anh : “Coi chừng, đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế ; và làm chứng cho người ta biết.”
Suy niệm :
Bệnh phong hủi là một căn bệnh nan y, thời đó không có thuốc chữa trị, vi trùng phong nó tàn phá thân thể, nó gặm nhấm từng phần chi thể, thân mình người bệnh máu mủ lở lói, dù người thân có đau lòng, có thương xót thì họ cũng lánh xa, vì nó là bệnh truyền nhiễm nên không ai dám đến gần. Thời nay bệnh phong đã có thể chữa trị được, nhưng thuốc còn rất hiếm. Tuy nhiên, bệnh phong thiêng liêng còn ghê gớm hơn, nó lây lan khắp nơi, nó tàn phá lương tâm con người, nó gặm nhấm lương tri. Hình ảnh đẹp đẽ giống Thiên Chúa đã bị nhơ uế vì tội lỗi, loại vi trùng tham lam, bất chính làm cho người ta phạm bao nhiêu tội ác. Vi trùng kiêu ngạo làm trái tim con người ra cứng cỏi chai đá. Vi trùng hận thù, ganh ghét nó làm chúng ta biến dạng, mất đi tình người, mất cả nhân phẩm.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Giờ đây, chúng con đến với Chúa, chúng con mắc đủ thứ bệnh cả thể xác và bệnh thiêng liêng, chúng con sấp mình quỳ trước Thánh Thể Chúa, tin rằng : “Nếu Chúa muốn, thì chúng con được lành sạch”, Chúa luôn chờ đợi chúng con, để chữa lành cả thân xác và tâm hồn chúng con. Xin cho chúng con được sạch, và sẵn sàng làm chứng, loan truyền tình yêu và quyền năng Chúa cho mọi người được biết. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN I THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 2, 1 – 12
3 Bấy giờ người ta đem đến cho Đức Giêsu một kẻ bại liệt có bốn người khiêng. 4 Nhưng vì dân chúng quá đông nên họ không sao khiêng đến gần Người được. Họ mới dỡ mái nhà ngay trên chỗ Người ngồi, làm thành một lỗ hổng, rồi thả người bại liệt nằm trên chõng xuống. 5 Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giêsu bảo người bại liệt : “Này con, con đã được tha tội rồi.”
Suy niệm :
Người bại liệt chung quanh ta rất nhiều, nhưng ai khiêng họ đến với Chúa ? Chúng ta là người đạo đức, là đám đông vây chung quanh Chúa, chúng ta đến gần Chúa, còn mặc kệ những người yếu ớt bệnh tật, tội lỗi, mình gạt họ ra ngoài.
Hình ảnh người bại liệt nằm bất động, thật khó đem họ đến với Chúa, lại thêm đám đông thế gian ngăn cản. Vì chúng ta chưa đủ yêu thương, thiếu kiên trì, không nổ lực để khiêng anh em đến với Chúa. Người bại liệt tâm hồn : họ cứng cỏi, cố chấp, muốn khuyên bảo, mời gọi, lôi kéo cũng rất khó, họ như người bại liệt, ở lỳ trong tình trạng tội lỗi, không động lòng, không lay chuyển được, họ liệt rồi thì ta phải tìm cách khiêng họ đi, phải hy sinh, thăm viếng, giúp đỡ, cầu nguyện, cầu hoài, xin mãi, thành khẩn, kiên trì Chúa cũng động lòng, Chúa lại cứu.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Cảm tạ Chúa vì chúng con được đến với Chúa trong giờ này. Chúng con được ở trong tình trạng ân sủng khi lãnh nhận bí tích, nhất là bí tích Thánh Thể. Xin cho con nhìn thấy tình trạng của xã hội hôm nay, bệnh tật dày vò tâm hồn con người, đang cần con khiêng họ đến với Chúa. Người bại liệt không còn có ích cho gia đình, cho xã hội. Xin Chúa phục hồi, tái sinh, xin quyền năng Chúa biến đổi con người ở trong tình trạng đã bị loại bỏ, để thành người môn đệ của Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN I THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 2, 13 – 17
14 Đi ngang qua trạm thu thuế, Người thấy ông Lê-vi là con ông An-phê, đang ngồi ở đó. Người bảo ông: “Anh hãy theo tôi !” Ông đứng dậy đi theo Người. 15 Khi Đức Giêsu dùng bữa tại nhà ông ấy. Nhiều người thu thuế và người tội lỗi cùng ăn với Đức Giê-su và các môn đệ, vì họ đông và đi theo Người.
Suy niệm :
Người thu thuế đối với dân Do Thái, họ bị liệt vào hạng tội lỗi, bị coi như kẻ phản bội vì cộng tác với thế lực ngoại bang, đế quốc Rôma. Người dân biết họ là những kẻ tư túi, và ngay kẻ ăn xin cũng từ chối đồng tiền họ bố thí. Nhưng Chúa Giêsu không lên án họ, Người còn chọn một người thu thuế làm Tông Đồ, để cộng tác trong sứ mạng trọng đại của Người.
Chúa Giêsu muốn xóa bỏ mọi thành kiến xã hội, Chúa muốn thay đổi cách nhìn đối với sự vật và con người. Chúa gạt bỏ đi những quan niệm dường như đã trở thành quen thuộc của người đời, dù với thành phần nào trong xã hội, đừng “dán cho họ cái mác” hay phân loại kẻ tốt người xấu. Thiên Chúa không loại trừ một ai ra khỏi chương trình cứu độ của Người.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa đã chọn Mat-thêu, một người thu thuế làm môn đệ để cộng tác với Chúa trong chương trình cứu độ. Chúa cũng chọn mỗi người chúng con, Chúa gọi chúng con theo Chúa, dù chúng con tội lỗi bất xứng, dù chúng con đang bận rộn với công việc, đang tích lũy, thu lợi tức, đang say sưa với những thành quả của thế gian. Theo Chúa trong ơn gọi gia đình, giữa biết bao phân vân chọn lựa cuộc sống, khi mọi thứ hào quang thế gian vây bọc. Dù chúng con muôn vàn bất xứng. Xin cho chúng con một chút lòng nhiệt thành như Mat-thêu, dám từ bỏ mọi sự quyến rũ của thế gian, can đảm từ chối những cám dỗ của xác thịt mệt mỏi, yếu hèn để theo Chúa đến cùng. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
17-01-2020, 07:04 AM
CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN A
Tin Mừng : Ga 1, 29 – 34
31 “Tôi đã không biết Người, nhưng tôi đến làm phép rửa trong nước để Người được tỏ ra cho dân Ít-ra-en.” 32 Ông Gioan còn làm chứng : “Tôi đã thấy Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người. 33 Tôi đã không biết Người. Nhưng chính Đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi : “Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần.” 36 Tôi đã thấy nên chứng thực rằng Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn.”
Suy niệm :
Gioan đã được tuyển chọn từ lòng mẹ, khi còn trong bào thai được Thần Khí tác động, Gioan nhảy mừng chào đón Thai Nhi Giêsu trong lòng Mẹ Maria, hai trẻ lớn lên như những trẻ bình thường. Với con mắt người thường làm sao Gioan nhận ra Giêsu, người anh em họ của mình là Con Thiên Chúa. Cuộc gặp gỡ hôm nay cũng được lặp lại. Gioan nói : “Tôi đã không biết Người.” nhưng nhờ Thánh Thần tác động. Gioan làm chứng về Người. Thánh Thần làm cho chúng ta nhận biết Chúa, khám phá Chúa, chúng ta gặp Chúa trong Lời. Khi đọc Lời Chúa, Thần Khí khiến ta reo lên : “Người đây rồi”; “Đây Chiên Thiên Chúa.” Tôi đã thấy và tôi xin chứng thực, làm chứng điều chúng ta có : Tôi có Giêsu, tôi biết Giêsu, và tôi làm chứng về Giêsu. Nếu đời sống của chúng ta không thể hiện điều có Giêsu, sống Lời Giêsu, thì lời chứng của ta là chứng dối.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Ông Gioan rao giảng sám hối và làm phép rửa, Chúa cũng sai chúng con đi, làm cho mọi người nhận biết Chúa. Xin cho chúng con nhận ra dung mạo và việc làm của Gioan, để chúng con tiếp tục công việc ngài đã làm, biết sống, biết hành động, làm chứng cho Chúa trong đời sống hằng ngày. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN II THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 2, 18 – 22
18 Bấy giờ các môn đệ ông Gio-an và các người Pha-ri-sêu đang ăn chay; có người đến hỏi Đức Giê-su: “Tại sao các môn đệ ông Gio-an và các môn đệ người Pha-ri-sêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay?” 19 Đức Giêsu trả lời : “Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại ăn chay, khi chàng rể còn ở với họ ? Bao lâu chàng rể còn ở với họ, họ không thể ăn chay được. 20 Nhưng tới ngày chàng rể bị đem đi khỏi họ, bấy giờ họ mới ăn chay trong những ngày đó…”
Suy niệm :
Chúa Giêsu không bác bỏ việc ăn chay, nhưng “tới ngày chàng rể bị đem đi, bấy giờ họ mới ăn chay.” Và Chàng Rể đã bị đem đi để chịu chết cho chúng ta. Việc ăn chay cũng cần thiết và quan trọng trong cuộc sống khá sung túc hôm nay. Ngày nay, chúng ta ăn uống thật dư thừa : Nhà hàng, tiệc tùng, hội họp, có lễ thì thế nào cũng có lạc, trong khi biết bao người thiếu thốn, khổ cực. Chúng ta phung phí lương thực khi còn nhiều người đói khát. Chúng ta tiêu sài hoang phí, say sưa mua sắm, phí phạm thời giờ vào những vui chơi vô bổ, trong khi không có giờ để cầu nguyện, để thăm viếng, không có thời gian làm việc hay sinh hoạt nhà thờ, giáo xứ. Không chỉ nhịn ăn, việc chay tịnh cần nhịn nhiều thứ khác, nhịn bớt những vui chơi, hưởng thụ.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Cuộc sống ngày nay của chúng con thật đầy đủ, sung túc. Chúng con đua nhau sắm sửa, vui thú hưởng thụ. Việc ăn chay mỗi năm chỉ còn có hai ngày mà nhiều khi chưa giữ trọn. Chúng con đang bị mù vì không nhìn thấy những nỗi khổ cực thiếu thốn của nhiều người chung quanh. Chúng con đã quen với sự phung phí mọi thứ Chúa ban. Xin cho chúng con biết giảm những chi tiêu không cần thiết, nhịn bớt ăn uống, phung phí mua sắm, quảng đại chia sẻ cho người đang thiếu thốn. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN II THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 2, 23 – 28
23 Vào ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa. Dọc đường, các môn đệ bắt đầu bứt lúa. 24 Người Pha-ri-sêu liền nói với Đức Giê-su: “Ông coi, ngày sa-bát mà họ làm gì kia? Điều ấy đâu được phép!” 25 Người đáp : “Các ông chưa bao giờ đọc trong Sách sao ? Ông Đa-vít đã làm gì, khi ông và thuộc hạ bị thiếu thốn và đói bụng ? 26 Dưới thời thượng tế A-bi-a-tha, ông vào nhà Thiên Chúa, ăn bánh tiến, rồi còn cho cả thuộc hạ ăn nữa…
Suy niệm :
Chúa Giêsu huấn luyện môn đệ thật hiền từ, dịu dàng như người mẹ. Môn đệ của Chúa chẳng biết ăn chay, chẳng giữ luật ngày Sa-bát như mọi người đạo đức khác. Chúa còn dẫn các môn đệ vào dự tiệc cưới, đồng bàn với người thu thuế và tội lỗi, nhìn chung, các môn đệ không hoàn hảo, chẳng đạo đức, cũng chẳng giữ luật. Tư tưởng của người Pharisêu cũng giống như cách nghĩ rất thường của chúng ta. Khi nhìn thấy các tu sĩ hay linh mục có một chút sơ xuất nhỏ nào, thì lập tức có bao lời xét đoán. Các ngài hy sinh tận tụy phục vụ dân Chúa hết lòng, các ngài là con người, vẫn có sai sót hoặc lỗi lầm, đáng lý chúng ta phải hết lòng thông cảm, yêu thương, giúp đỡ, cầu nguyện cho các ngài thì lại xầm xì phê bình, chỉ trích, chê trách. Chúng ta dễ dàng thấy một lỗi nhỏ mà không nhìn thấy 99 việc tốt khác.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Nhiều lần chúng con cũng như người Pharisêu, phê bình chỉ trích, nói xấu những người phục vụ trong giáo xứ, trong Hội Thánh. Chúng con đến quỳ đây dưới chân thánh giá. Xin Chúa tha thứ cho chúng con. Xin ban thật nhiều ơn Chúa cho các linh mục, tu sĩ, cho những ai đang nhiệt tâm cộng tác trong Giáo Hội, được kiên trì bền vững vượt qua mọi khó khăn để vững lòng phục vụ Chúa trong khiêm nhường và yêu thương. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN II THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 3, 1 – 6
1 Đức Giê-su vào hội đường. Ở đó có một người bị bại tay. 2 Họ rình xem Đức Giê-su có chữa người ấy ngày sa-bát không, để tố cáo Người. 3 Đức Giê-su bảo người bại tay : “Anh trỗi dậy, ra giữa đây!” 4 Người nói với họ : “Ngày Sa-bát được phép làm điều lành hay điều dữ, cứu mạng hay giết người ?” Nhưng họ làm thinh. 5 Đức Giêsu giận dữ rảo mắt nhìn họ, buồn bực vì lòng họ chai đá. Người bảo anh bại tay : “Anh giơ tay ra !” Người ấy giơ ra, và tay liền trở lại bình thường.
Suy niệm :
Đối với người Pharisêu, luật cho phép vi phạm ngày Sa-bát khi phải giúp người trong trường hợp nguy tử. Chúa Giêsu nới rộng quy định này. “Họ làm thinh” trước câu hỏi của Chúa Giêsu, họ biết Người có lý nhưng vì kiêu ngạo, họ không chấp nhận. Họ từ chối Người và tìm cách giết Người.
Chúa Giêsu giận dữ, buồn bực vì lòng họ chai đá. Chúa không chê bỏ Gia-kêu mà đến nhà ông, mọi người khinh chê người thu thuế tội lỗi, còn Chúa thu nhận làm môn đệ Chúa không bao giờ nổi giận, nhưng vui mừng đón nhận, khi ta đến tòa Cáo giải xưng thú tội lỗi. Nhưng Chúa giận dữ vì ta kiêu ngạo, vì ta không yêu thương người bệnh tật, cứu giúp người yếu đuối tội lỗi. Chúa buồn bực vì lòng ta đã ra chai đá, vô cảm trước nỗi khổ của tha nhân.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Nhiều lần chúng con cũng từ chối, làm ngơ trước nỗi đau khổ của tha nhân. Vì kiêu ngạo, chúng con làm tổn thương người bé nhỏ ; Vì lòng dạ chai đá, chúng con tố cáo, kết án người yếu đuối tội lỗi. Xin cho chúng con nhìn thấy ánh mắt giận dữ của Chúa, cảm nhận được nỗi buồn bực trong lòng Chúa, để chúng con biết yêu thương người anh em bé mọn. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN II THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 3, 7 – 12
7 Từ miền Ga-li-lê, người ta lũ lượt đi theo Người. Và từ miền Giu-đê, 8 từ Giêrusalem, từ xứ I-đu-mê, từ vùng bên kia sông Gio-đan và vùng phụ cận hai thành Tia và Si-đon, người ta lũ lượt đến với Người, vì nghe biết những gì Người đã làm. 9 Người đã bảo các môn đệ dành sẵn cho Người một chiếc thuyền nhỏ, để khỏi bị đám đông chen lấn. 10 Qủa thế, Người đã chữa lành nhiều bệnh nhân, khiến tất cả những ai có bệnh cũng đổ xô đến để sờ vào Người.
Suy niệm :
Chúa Giêsu quy tụ đoàn chiên, mọi người từ khắp các miền lũ lượt đến với Người, họ nghe biết những điều Người làm, những Lời Người giảng dạy. Chúa Giêsu đâu cần quảng cáo, đâu có tiếp thị mà người ta vẫn tuôn đến. Hơn hai ngàn năm qua, danh Chúa được loan truyền khắp nơi. Lời của Chúa được mọi dân mọi nước nghe biết. Những vị thừa sai đã đem Chúa đến với dân tộc Việt Nam. Không cần nhìn thấy phép lạ công khai, nhưng ta tin phép lạ vẫn xảy ra hằng ngày qua mọi biến cố đời thường, ai tin thì được thấy bằng mắt đức tin, Người không chữa lành bệnh tật thể xác một cách nhãn tiền, nhưng chữa lành bao nhiêu bệnh tật tâm hồn. Đến với Chúa, nghe Lời Chúa, tâm hồn chúng ta bình an, cuộc sống tràn đầy hy vọng.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con đã được phúc nghe biết Chúa. chung quanh chúng con còn rất nhiều người chưa biết Chúa. Xin Chúa cho mọi người từ khắp nơi quy tụ lại bên Chúa. Giờ đây, chúng con đến với Chúa. Chúng con còn mang nhiều bệnh tật thể xác và tâm hồn. Chúa chữa lành cho ai có lòng tin vào Chúa. Xin Chúa ban cho chúng con lòng tin, lòng khao khát được sờ vào Chúa trong bí tích Thánh Thể và trong Lời Chúa, để được chữa lành. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN II THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 3, 13 – 19
13 Đức Giêsu lên núi và gọi đến với Người những kẻ Người muốn. Các ông đến với Người. 14 Người lập Nhóm Mười Hai, để các ông ở với Người và để Người sai các ông đi rao giảng. 15 với quyền trừ quỷ. 16 Người lập Nhóm Mười Hai gồm có : ông Si-mon – Người đặt tên là Phêrô, 17 ông Gia-cô-bê con ông Dê-bê-đê, và ông Gioan em ông Gia-cô-bê – Người đặt tên cho hai ông là Bô-a-nê-ghê, nghĩa là con của thiên lôi.
Suy niệm :
Chúa Giêsu lên núi. Truyền thống Kinh Thánh xem núi là một biểu tượng : nơi con người gặp gỡ Thiên Chúa, nơi Thiên Chúa trao phó sứ điệp quan trọng cho con người. Ông Mô-sê lên núi để nhận Mười điều luật Thiên Chúa ban cho dân Người. Cũng bối cảnh trên núi, Chúa Giêsu dạy Tám mối phúc. Chính ở trên núi, Chúa Giêsu gọi những kẻ Người muốn, để cộng tác một cách đặc biệt vào sứ mạng vô cùng quan trọng của Người. Người để các ông “ở với Người”. Để thực hiện sứ mạng Thiên Chúa trao phó thì phải đến “ở với Người”, Ở với Người mới tận tường thấy những việc Người làm, nghe Lời từ chính miệng Người dạy. Ở với Người để thấm nhập Giêsu trọn vẹn, người môn đệ phải tỏa sáng con người Giêsu, tâm hồn Giêsu, trái tim Giêsu, Lời Giêsu được công bố bởi miệng lưỡi người môn đệ.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa chọn Nhóm Mười Hai để ở với Chúa, huấn luyện các ngài thành những thừa sai đầu tiên, để truyền rao công cuộc cứu độ toàn thể nhân loại. Giờ đây, chúng con cũng được Chúa chọn, để ở với Chúa ngay trong giờ này. Chúa trao sứ vụ, sai chúng con đi rao giảng : trong gia đình, trong giáo xứ, và trong chính nơi chúng con đang sống. Xin cho chúng con tiếp tục sứ mạng, quy tụ anh em đến ở với Chúa, làm chứng bằng đời sống yêu thương, tha thứ và khiêm nhường phục vụ. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN II THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 3, 20 – 21
20 Người trở về nhà và đám đông lại kéo đến, thành thử Người và các môn đệ không sao ăn uống được. 21 Thân nhân của Người hay tin ấy, liền đi bắt Người, vì họ nói rằng Người đã mất trí.
Suy niệm :
Chúa Giêsu và các môn đệ trên bước đường rao giảng. Chúa dẫn các môn đi khắp mọi nơi : làng mạc ; thôn quê ; thành thị ; công việc rao giảng cấp bách khiến các ngài không có giờ nghỉ ngơi, ăn uống. Dù vất vả bận rộn, cũng chẳng ai than phiền hay mệt mỏi dừng bước. Chúng ta không thể hiểu được động cơ nào khiến các ông bỏ tất cả mọi sự : gia đình ; sự nghiệp, như Phêrô và Gioan. Bỏ công việc lợi nhuận như người thu thuế Mat-thêu để theo Chúa. chẳng có tương lai, chẳng được no nê, chẳng có thú vui giải trí. Theo Chúa phải lang thang khắp nơi, chẳng có nhà cửa, khi thì ngủ bờ ngủ bụi, không chỗ tựa đầu. Ăn uống thất thường, còn gặp bao khó khăn, bị chống đối. Theo Chúa thì phải nhịn nhục, tha thứ, yêu thương cả kẻ thù. Đối với con người phàm thì thật là không bình thường. Chúng ta không ngạc nhiên vì họ nói Người mất trí.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Bước đường truyền giáo ngày nay thật khẩn thiết. Biết bao người đã từ bỏ mọi sự yên ấm gia đình, từ bỏ những ước vọng cao xa, để theo Chúa sống cuộc đời hiến dâng. Chúng con đặt dưới chân thánh giá, những người Chúa đã chọn làm sứ giả trong tác vụ thừa sai của Chúa. Xin cho chúng con cộng tác khả năng nhỏ bé của chúng con. Mỗi ngày cố gắng từ bỏ những cám dỗ của thân xác yếu hèn, đến với Chúa, để nhờ ơn Chúa, chúng con sống Lời Chúa dạy, yêu thương, tha thứ, khiêm nhường, nhịn nhục. Xin Chúa ban thêm sức mạnh và lòng tin, để chúng con truyền giáo bằng đời sống công bình bác ái. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
24-01-2020, 08:50 AM
MỒNG MỘT TẾT – CẦU BÌNH AN NĂM MỚI
Tin Mừng : Mt 6, 25 – 34
25 "Thầy bảo cho anh em biết : đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể : lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao?26 Hãy xem chim trời: chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao?27 Hỏi có ai trong anh em, nhờ lo lắng, mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay ? Ôi những kẻ kém tin!”
Suy niệm :
Ngày đầu năm mới, người người chúc nhau lời chúc tốt đẹp nhất. Lời chúc của thế gian là những thứ nhu cầu vật chất ; cầu cho công việc thuận lợi ; cầu sức khỏe ; lo cho mạng sống. Lời Chúc Phúc của Chúa Giêsu hôm nay là : “Đừng lo”, một lời chúc trọn vẹn nhất. Chúa Giêsu đem đến cho chúng ta tâm tình bình an, trong tin yêu và phó thác. Người dắt chúng ta đi tìm Thiên Đàng ngay giữa cuộc đời đầy bôn ba này, đừng bối rối vì lo lắng, nhưng hoàn toàn thanh thản hạnh phúc trong tình yêu của Cha, Ngài đã sắm sẵn cho chúng ta tất cả những gì cần thiết cho cuộc sống đời này và chờ đợi chúng ta ở sự sống đời đời.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Suốt một năm qua, thân xác chúng con mệt mỏi với mọi nỗi lo lắng vất vả. Chúa thấu hiểu gánh nặng chất trên đôi vai yếu ớt của con người. Hôm nay, ngày đầu năm mới, Chúa chúc phúc cho chúng con bằng Lời yêu thương : “Đừng lo” Chúa chăm sóc chúng con bằng Thánh Thể Chúa. Giờ đây, Chúa ở bên chúng con, thật gần gũi, thân thương và ấm cúng, Chúa nhìn chúng con thương mến, nhẹ nhàng trách chúng con : “Ôi những kẻ kém tin.” Xin ban cho chúng con vững lòng tin tưởng và phó thác hết cho Chúa mọi ngày trong năm nay. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
MỒNG HAI TẾT – KÍNH NHỚ TỔ TIÊN ÔNG BÀ
Tin Mừng : Mt 15, 1 – 6
4 Qủa thế, Thiên Chúa dạy : Ngươi hãy thờ cha kính mẹ, và kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử. 5 Còn các ông, các ông lại bảo : ‘Ai nói với cha mẹ rằng :những gì con có để giúp cha mẹ, đều là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi, 6 thì người ấy không phải thờ cha kính mẹ nữa.’ Như thế các ông dựa vào truyền tống các ông mà hủy bỏ Lời Thiên Chúa.”
Suy niệm :
Truyền thống thật tốt đẹp của Giáo Hội Việt Nam dành riêng ngày mồng hai tết để kính nhớ các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ. Chúa Giêsu nhắc lại điều răn này với một cách thức nghiêm trọng : “Ngươi hãy thờ cha kính mẹ, kẻ nào nguyền rủa cha mẹ thì phải bị xử tử.” Cho dù chúng ta làm biết bao việc lành phúc đức, dâng cúng bao nhiêu của cải để xây dựng nhà thờ, dù chúng ta ăn chay hãm mình, làm bao nhiêu việc thiện, nhưng nếu phạm vào điều răn này, bất kính với cha mẹ, thì kết quả vẫn là “đáng phải bị xử tử”.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Ngày hôm nay, ngày mồng hai tết, chúng con lại đến với Chúa, nghe Lời Chúa dạy chúng con kính nhớ đến những bậc sinh thành dưỡng dục chúng con. Chúng con tưởng nhớ đến những người thừa sai đầu tiên đã dày công đem Tin Mừng của Chúa đến đất nước chúng con, cho ông bà tổ tiên và đàn con cháu đến với đức tin công giáo. Chúng con cũng nhớ đến công lao của các mục tử, các vị lãnh đạo, đã thành lập Giáo phận, và xây dựng nền móng niềm tin vững chắc cho chúng con, và cách riêng các linh mục đã góp phần đặc biệt trong giáo xứ chúng con, từ khi bắt đầu thành lập cho đến hôm nay. Xin Thiên Chúa tiếp tục tuôn đổ ơn lành trên Giáo phận, giáo xứ chúng con. Xin cho mọi người tín hữu chúng con, hiệp lòng, hiệp ý, cùng nhau vun đắp cho Hội Thánh Chúa ngày càng phát triển. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
MỒNG BA TẾT – THÁNH HÓA CÔNG VIỆC
Tin Mừng : Mt 25, 14 – 30
19 Sau một thời gian lâu dài, ông chủ đến tính sổ với các đầy tớ và thanh toán sổ sách với họ. 20 Người đã lãnh năm yến tiến lại gần, đưa năm yến khác, và nói: "Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây." 21 Ông chủ nói với người ấy: "Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh! "
Suy niệm :
“Sau một thời gian lâu dài, ông chủ đến tính sổ với các đầy tớ” Thiên Chúa cho chúng ta thời gian lâu dài. Mỗi người thời gian khác nhau, mỗi khả năng khác nhau, mỗi người làm việc sinh lợi trong khả năng của mình : Tất cả đều có thể sử dụng nén bạc Chúa ban, không có ai là vô dụng trước mặt Thiên Chúa. Ngay cả người bệnh tật, yếu đuối, hay liệt nằm một chỗ cũng không phải là vô ích, họ nhận được nén bạc đau thương, nén bạc của họ thật giá trị nếu họ biết kết hợp cuộc đời của họ với những đau khổ của Chúa Giêsu, và cầu nguyện cho nhiều người được ơn cứu độ.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Hôm nay mồng ba tết, ngày thánh hóa công việc. Chúng con đến trước Thánh Thể Chúa, xin dâng lên Chúa mọi thành quả của một năm đã qua. Xin Chúa tha thứ vì những lần chúng con còn thiếu sót trách nhiệm, lơ là với việc sinh lợi cho Nước Chúa. Xin Chúa chúc lành và thánh hóa mọi công việc của chúng con trong năm nay, để làm sáng danh Chúa. Xin cho chúng con biết sử dụng nén bạc Chúa trao, dù nhiều hay ít, dù là một nén tầm thường trong khả năng nhỏ bé, cũng cố gắng nổ lực hết khả năng để xây dựng Nước Chúa, sinh ích lợi cho gia đình, cho giáo xứ. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN III THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 3, 31 - 35
32 Lúc ấy đám đông đang ngồi chung quanh Người. Có kẻ nói với Người rằng : “Thưa Thầy, có mẹ và anh em, chị em Thầy ở ngoài kia đang tìm Thầy !” 33 Nhưng Người đáp lại : “Ai là mẹ tôi ? Ai là anh em tôi ?” 34 Rồi Người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói : “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. 35Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi.”
Suy niệm :
Danh tiếng Giêsu được loan truyền khắp nơi, những người bà con anh em của Người cũng cảm thấy hãnh diện và nao nức muốn gặp Người. Đám đông ngưỡng mộ Người, họ chen lấn chung quanh Chúa Giêsu, ai cũng muốn đến gần Người, muốn được sờ, chạm vào Người, mắt họ muốn nhìn rõ Người, tai họ được nghe rõ lời Người giảng dạy, và nếu được Người chú ý đến thì thật là vinh dự. Những người anh em của Người nghĩ rằng, sẽ được người ta nể trọng vì sự có mặt của mẹ người, và anh em bà con của Người phải được vinh dự. Nhưng họ thất vọng vì chẳng được Người chiếu cố. Câu trả lời của Người như chẳng quan tâm gì đến họ : “Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh em chị em tôi, là mẹ tôi.”
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Ngày xưa đám đông tìm đến Chúa, họ vây quanh Chúa để được nghe Lời, được nhìn ngắm Chúa. Giờ đây, chúng con cũng đến để được ở với Chúa, được nhìn ngắm Chúa đang hiện diện thật trước mặt chúng con trong Thánh Thể, được nghe Lời của chính Chúa, có Mẹ của Chúa bên cạnh chúng con nữa. Chúa rảo mắt yêu thương nhìn từng người chúng con, Chúa gọi chúng con là anh em, là bạn hữu, là người thân của Chúa. Chúng con vui mừng, chúng con thờ lạy, yêu mến và cảm tạ Chúa đã ở cùng chúng con trong giờ này. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN III THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 4, 1 – 20
Chúa Giêsu dùng dụ ngôn mà nói với họ : 3 “Các người nghe đây ! Người gieo giống đi ra gieo giống. 4 Trong khi gieo, có hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất. 5 Có hạt rơi trên sỏi đá, chỗ không có nhiều đất ; nó mọc ngay vì đất không sâu ; 6 Nhưng khi nắng lên nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô. 7 Có hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt và không sinh hoa kết quả…
Suy niệm :
Với những kẻ ở bên vệ đường. Lời Chúa chúng ta được nghe, được gieo vào lòng bao năm rồi : 20, 30, 50 năm, mỗi lần tham dự Thánh Lễ, mỗi giờ Chầu, giờ kinh, nhưng nghe rồi lại mất hút, không tha thiết với Lời Chúa dạy. Nghe Lời Chúa nhưng những lợi lộc của cải thế gian nó ăn mất, chỉ còn thấy những lợi ích riêng. Xa-tan nó đến cướp đi những hoa trái tốt đẹp của Lời.
Lời gieo vào tâm hồn sỏi đá, chúng ta nghe Lời, nhưng không dám đối mặt với những thách đố, vui vẻ đón nhận, nhưng không giữ lại trong lòng, Lời không đâm rễ, vì tâm hồn chai cứng, sỏi đá. Nghe Lời mà không để Lời biến đổi lòng mình, nông nổi nhất thời, dễ chán nản bỏ cuộc. Những người kinh sư, Biệt phái họ nghe Chúa Giêsu giảng dạy, họ ngạc nhiên sửng sốt, nhưng không đón nhận, vì những tảng đá kiêu ngạo khiến hạt không đâm rễ.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Đã bao năm chúng con được đón nhận Lời Chúa, nhưng chưa sinh nhiều hoa trái. Xin Chúa cày xới mảnh đất tâm hồn con, xin cho đời con nở hoa trái yêu thương, để con đi gieo Giêsu vào thế giới hôm nay, còn rất nhiều mảnh đất tốt nhưng thiếu người gieo, còn nhiều cánh đồng mà thiếu thợ gặt, còn nhiều đoàn chiên thiếu người chăn dắt. Xin Chúa ban thêm nhiều người nhiệt thành đáp lại lời mời gọi của Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN III THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 4, 21 – 25
22 Chẳng có gì che giấu mà không được tỏ lộ, chẳng có gì bí ẩn mà không được đưa ra ánh sáng. 23 Ai có tai để nghe thì hãy nghe !” 24 Người nói với các ông: “Hãy để ý tới điều anh em nghe. Anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em, và còn cho anh em hơn nữa. 25 Vì ai đã có, thì được cho thêm; còn ai không có, thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy mất.”
Suy niệm :
“Ai có tai để nghe thì hãy nghe !” Tai chúng ta được nghe Lời từ chính miệng Chúa Giêsu nói ra, miệng được đọc Lời của Người, Chúa Giêsu lưu ý chúng ta : “Anh em mất thì giờ nếu anh em nghe mà không để cho Lời sinh hoa kết quả.” “Hãy để ý tới điều anh em nghe.” Chúng ta không nghe như lời của thế gian, không đón nhận Lời Chúa như lời của con người. Mà hãy để ý, chú tâm tới, nghe bằng tai và bằng cả trái tim, hãy để Lời có cơ hội sinh hoa kết quả. Ánh sáng phải được đặt trên đế để tỏa sáng cho mọi người. Lời chúng ta được nghe phải tỏa sáng tới người khác bằng đời sống. “Anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em, và còn cho anh em hơn nữa.” Đấu chúng ta đón nhận là Lời đã nghe thì sẽ nhận được sức mạnh và những điều từ nơi Thiên Chúa.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. “Chẳng có gì che giấu mà không được tỏ lộ.” Chúng con theo đạo, tin Chúa, được nghe Lời của Chúa, nhưng chẳng sinh ích lợi gì nếu chưa để cho Lời chạm đến, chưa để Lời tự vấn lương tâm mình. Xin cho chúng con khám phá sự biến đổi âm thầm mà Lời đang thực hiện trong cuộc sống, can đảm tuyên xưng Chúa Giêsu và nói lên điều còn bí ẩn vẫn chưa được tỏ lộ, Lời làm chúng con được hạnh phúc trong tâm hồn. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN III THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 4, 26 – 34
26 Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng dụ ngôn này : “Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. 27 Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết. 28 Đất tự động sinh hoa kết quả : Trước hết, cây lúa mọc lên, rồi trổ đòng đòng, và sau cùng thành bông lúa nặng trĩu hạt.”
Suy niệm :
Có một sức mạnh không ai đánh bại được, nó vẫn đang âm thầm hoạt động : Như một hạt giống nhỏ bé, xấu xí, nó không có gì đặc biệt, sự sống ẩn giấu trong đó thật lạ lùng, nó sẽ dần dần tỏ lộ, bùng lên đầy sức sống và tự nơi nó phát triển lớn mạnh. Người gieo vãi nó xuống đất, chẳng thể điều khiển cho nó phải sống hay lớn lên thế nào, họ cũng không biết được nó sẽ sinh hoa trái bằng cách nào, dù đêm hay ngày, dù người ấy có thức hay ngủ, thì tự nó nứt mầm, mọc lên và cho đến ngày thu hoạch. Cũng một cách thức đó, Hội Thánh lúc đầu chỉ là một Giêsu, rồi phát sinh Nhóm Mười Hai và các môn đệ. Ngày nay, Nước Thiên Chúa lớn lên, phát triển khắp mọi nơi trên thế giới.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Việt Nam chúng con cách đây 700 năm chưa có ai biết Chúa, chưa có người nào biết đạo, các vị thừa sai là những hạt giống đầu tiên đến truyền giáo. Các ngài vất vả kiên trì với biết bao khó khăn. Ngôn ngữ thì bất đồng, phong tục tập quán của người Việt đã ăn sâu trong cuộc sống quen thuộc của họ. Nhưng thật kỳ diệu, với sự hy sinh lớn lao, các ngài tự hủy mình đi để hạt giống nảy mầm. Đức tin của chúng con có được ngày nay là nhờ công lao các ngài. Xin Chúa cho chúng con tiếp nối sứ mạng của các ngài, đem Chúa đến cho những người chúng con gặp gỡ, tiếp súc, để Nước Chúa tiếp tục phát triển. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN III THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 4, 35 – 41
36 Bỏ đám đông ở lại, các ông chở Người đi, vì Người đang ở sẵn trên thuyền; có những thuyền khác cùng theo Người. 37 Và một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước. 38 Trong khi đó, Đức Giê-su đang ở đàng lái, dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ. Các môn đệ đánh thức Người dậy và nói : "Thầy ơi, chúng ta chết đến nơi rồi, Thầy chẳng lo gì sao ?" 39 Người thức dậy, ngăm đe gió, và truyền cho biển : "Im đi ! Câm đi !" Gió liền tắt, và biển lặng như tờ.
Suy niệm :
Các môn đệ vất vả cực nhọc suốt đêm, chèo chống, tát nước, la hét ầm ĩ, thuyền đang dần chìm, còn Thầy thì vẫn ngủ. Các ông gọi Thầy dậy, như trách móc : “Chúng ta chết đến nơi rồi mà Thầy chẳng lo gì sao ?” Cuộc đời chúng ta đầy sóng gió, cay đắng, đau khổ, tuyệt vọng, cả đời vất vả chèo chống, con thuyền đời tôi có lúc như gần chìm. Nhiều lúc mệt mỏi, chán nản, tuyệt vọng, bão tố bên ngoài, bão tố trong lòng, những cơn sóng của đam mê, dục vọng, ganh tỵ, hận thù, sao Chúa vẫn im lặng, vẫn làm ngơ. Có lúc ta trách Chúa : “Chúa không thấy sao ? Sao Chúa vẫn ngủ ?” Chúa không làm ngơ nhưng vì chúng ta kiêu ngạo, không xin Chúa giúp. Chúa vẫn ở chỗ đằng lái, chỗ quan trọng nhất, nhưng ta không đánh thức Chúa dậy, cứ tự sức mình lèo lái con thuyền.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa vẫn ở chỗ quan trọng nhất trên thuyền đời chúng con, Chúa túc trực ngày đêm ngay chỗ đằng lái, bất cứ lúc nào thuyền chúng con gặp nguy hiểm, bão tố, lúc lạc lòng, mất phương hướng, Chúa chờ chúng con gọi Chúa, kêu cầu là Chúa lại cứu giúp. Xin cho chúng con vững lòng tin cậy vào Chúa, phó thác mọi khó khăn thử thách đời con trong tay Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
31-01-2020, 08:16 AM
CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN A
Tin Mừng : Mt 5, 1 – 12a
1 Thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. 2 Người mở miệng dạy họ rằng : 3 Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. 4 Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp. 5 Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. 6 Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng. 7 Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. 8 Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa…
Suy niệm :
Đi vào Tám Mối Phúc là chúng ta đi vào cả cuốn Tin Mừng tóm gọn. Cùng với 10 điều luật Thiên Chúa ban cho dân Itsaen thì Tám Mối Phúc cũng là bản luật thứ hai Chúa Giêsu mạc khải cho con người. Luật này không phải là các điều răn mà là giáo huấn của Thiên Chúa.
Cuộc sống hôm nay đầy dẫy người nghèo đói, sầu khổ, bị bức hiếp, bị vu khống oan ức. Hầu như ai cũng có nhiều đau khổ. Lời Chúa hôm nay đem lại hạnh phúc cho con người. Hãy vui mừng vì được Chúa chúc phúc.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Những giáo huấn của Chúa Giêsu thật nhẹ nhàng, không buộc nhặt, gò ép, mà bắt đầu bằng lời hứa, bằng ơn ban “Phúc thay”. Con người sống để tìm hạnh phúc, Chúa chỉ cho chúng con khám phá con đường dẫn tới hạnh phúc đích thực, đó là chiếm được Nước Trời, là được giáp mặt với Thiên Chúa. Nước Trời là phần phúc dành cho chúng con. Chúng con được hun đúc để nên giống hình hài, dung mạo, vóc dáng của Chúa Giêsu, mong mỏi ngày được sống hạnh phúc bên Chúa. Xin cho chúng con chọn lấy điều Chúa dành sẵn cho chúng con trong Nước Trời. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN IV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 5, 1 – 20
2 Đức Giêsu vừa ra khỏi thuyền, thì từ đám mồ mả, có một kẻ bị thần ô uế ám liền ra đón Người… 8 Đức Giê-su bảo nó : "Thần ô uế kia, xuất khỏi người này !"… 13 Chúng xuất khỏi người đó và nhập vào bầy heo. Cả bầy heo -chừng hai ngàn con- từ trên sườn núi lao xuống biển và chết ngộp dưới đó. 14 Các kẻ chăn heo bỏ chạy, loan tin trong thành và thôn xóm. Thiên hạ đến xem việc gì đã xảy ra. 15 Họ đến cùng Đức Giê-su và thấy kẻ bị quỷ ám ngồi đó, ăn mặc hẳn hoi và trí khôn tỉnh táo -chính người này đã bị đạo binh quỷ nhập vào. Họ phát sợ.
Suy niệm :
Ai cũng biết anh thanh niên này, suốt ngày cứ la hét chửi rủa, hành động điên rồ, quần áo rách rưới, dơ bẩn, chui rúc trong đám mồ mả. Vậy mà trước mắt họ giờ đây là anh thanh niên mạnh khỏe, đẹp đẽ, ăn mặc hẳn hoi, trí khôn tỉnh táo, nói năng lịch sự.
Họ ngạc nhiên, họ phát sợ, sức mạnh của sự dữ phải thua quyền năng của Chúa. Chúa biến đổi con người toàn diện, Chúa phục hồi anh để anh trở lại cuộc sống hòa đồng với mọi người. Chúa tìm đến với anh khi anh không biết gì về Chúa, Chúa thấy anh trong tình trạng đau khổ, trái tim anh đã chết, anh không biết yêu thương, không cảm xúc, Chúa thương anh, không bỏ mặc anh, dù anh chẳng cầu xin, chẳng van nài Chúa.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Cuộc sống hôm nay con người ngập trong bóng tối của mồ mả tội lỗi. Mọi thứ thần ô uế nó thâm nhập : Làm gia đình bất hòa, đau khổ, ly tán. Nó khống chế tuổi trẻ thanh thiếu niên, làm chúng bị trói buộc trong đam mê của bóng tối sự chết. Chúng con xin đặt mọi gia đình trong giáo xứ chúng con dưới chân thánh giá Chúa. Xin Chúa đầy quyền năng, phục hồi những thanh niên bị trói buộc của tội lỗi, những gia đình đang bị bóng tối vây phủ. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN IV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 5, 21 – 43
25 Có một bà kia bị băng huyết đã mười hai năm, 26 bao phen khổ sở vì chạy thầy chạy thuốc đã nhiều đến tán gia bại sản, mà vẫn tiền mất tật mang, mà bệnh vẫn không thuyên giảm, lại còn thêm nặng là khác. 27 Được nghe đồn về Đức Giê-su, bà lách qua đám đông, tiến đến phía sau Người, và sờ vào áo choàng của Người. 28 Vì bà tự nhủ : “Tôi mà sờ được vào áo choàng của Người thôi, là sẽ được cứu chữa.” 29 Tức khắc, máu cầm lại, và bà cảm thấy đã được khỏi bệnh.
Suy niệm :
Người đàn bị băng huyết, theo luật Do Thái thì bà chạm vào ai thì người đó sẽ bị ô uế. Và chạm vào tua áo của Đức Giêsu là bà mắc tội phạm thượng. Hành động của bà thật liều, nhưng trong niềm tin mãnh liệt, bà tin tưởng lòng nhân từ và quyền năng của Người. Chúa Giêsu phá bỏ những cách biệt của lề luật, những người có chút lòng đạo đức và hiểu biết, có chức phận trong giáo xứ, là người lãnh đạo, là người kiến thức, dạy giáo lý, họ thường phê bình trước việc làm tốt đẹp của những người tầm thường nhỏ bé, họ bác bỏ lòng tin của những thành phần sống khô khan nguội lạnh. Những người chẳng bao giờ tham gia công tác của giáo xứ, họ bị coi thường và loại bỏ.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Bệnh tật vẫn luôn đồng hành với con người, cả bệnh thể xác và tâm hồn. Mỗi người chúng con đều yếu đuối bệnh tật. Mà bệnh nguy hiểm nhất là đánh mất tình yêu thương đồng loại, không còn tình nghĩa anh em huyết thống, bệnh máu lạnh. Chúng con thật không xứng đáng được chạm vào Chúa, nhưng giờ đây, chính Chúa vô cùng xót thương, cúi xuống chạm vào chúng con. Xin Chúa chữa lành trái tim khô lạnh của chúng con, thay vào đó một trái tim nồng ấm và tràn đầy tình yêu, để đón nhận mọi người anh em bé nhỏ. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN IV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 6, 1 – 6
2 Đến ngày sa-bát, Người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe rất đỗi ngạc nhiên. Họ nói: “Bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy, nghĩa là làm sao? Ông ta làm được những phép lạ như thế, nghĩa là gì ? 3 Ông ta không phải là bác thợ, con bà Maria, và là anh em của các ông Gia-cô-bê, Giô-xết, Giu-đa và Si-mon sao ? Và họ vấp ngã vì Người. 4 Đức Giêsu bảo họ : “Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình, hay giữa đám bà con thân thuộc, và trong gia đình mình mà thôi.”
Suy niệm :
Thân thế Chúa Giêsu không có gì nổi trội. Cha mẹ, dòng họ của Người ai cũng biết, đâu phải con ông nọ bà kia ; đâu có địa vị tiếng tăm gì trong làng xóm, rõ ràng là con bác thợ mộc Giuse đơn sơ chất phác, mẹ là một thiếu nữ Do Thái làng quê Nagiaret. Có chút nguồn gốc từ xa xưa là dòng dõi vua Đa-vít, đã trải qua từ bao đời chẳng ai để ý tới, chỉ là quá khứ. “Và họ vấp ngã vì Người.” Điều này vẫn là vết xe đổ cho mọi thời đại, và có khi chính chúng ta vẫn tiếp tục vấp ngã như dân Do Thái khi xưa : “Ngôn sứ bị rẻ rúng ở chính quê hương mình.”
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa đã đến “nhà mình”, nhưng “người nhà” không đón nhận. Biết bao lần chúng con cũng không đón nhận Chúa vào cuộc đời chúng con. Chúng con là con cái, là “người nhà”, nhưng khước từ ân huệ Chúa ban, vì Chúa hiện diện giữa chúng con quá đơn sơ khiêm nhường. Xin cho chúng con nhận ra Chúa nơi những người bé nhỏ chung quanh chúng con. Biết mở lòng đón nhận Tin Mừng của Chúa nơi những người tầm thường, khiêm nhường lắng nghe, biết nhìn ngắm ý Chúa qua chứng tá đời sống của họ. Đừng bao giờ khinh rẻ một anh em nhỏ bé nào. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN IV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 6, 7 – 13
8 Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy ; không được mang lương thực, bao bị, tiền đồng để giắt lưng ; 9 được đi dép, nhưng không được mặc hai áo. 10 Người bảo các ông : “Bất cứ ở đâu, khi anh em đã vào nhà nào, thì hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi. 11 Còn nơi nào người ta không đón tiếp và không nghe anh em. Thì khi ra khỏi đó, hãy giũ bụi đất dưới chân, để tỏ ý cảnh cáo họ.”
Suy niệm :
Chúa trao quyền cho các môn đệ, sai các sứ giả mang Lời đi, Người ban Thánh Thần đến cảm hóa tâm hồn và trí tuệ của những ai nghe Lời Người, họ sẽ nhận ra Lời Thiên Chúa trong lời nói vụng về của những sứ giả không có học thức được mấy, Thánh Thần còn ban nhiều ơn lạ lùng củng cố chứng từ của các sứ giả. Chúa lại tiếp tục ban Thánh Thần để mỗi người chúng ta là sứ giả của Chúa, đem Tin Mừng đến với người chưa biết Chúa, Chúa cần người cộng tác trong chương trình cứu độ.
Chỉ thị của Chúa là đừng lệ thuộc những thứ vật chất của cải thế gian, tin tưởng hoàn toàn nơi Thiên Chúa. Không mặc hai áo, người môn đệ chỉ có một bộ đồng phục là yêu thương, không mang thêm cái áo đẹp đẽ vinh quang của thế gian, cái vỏ bọc bề ngoài giả tạo, không nương tựa vào tiền bạc, danh vọng.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chung quanh chúng con phần đông là những người chưa biết Chúa, và những người anh em tín hữu đang sống xa Chúa, bỏ Hội Thánh, những người sống trong tội lỗi, thiếu người dạy dỗ, dẫn dắt. Công cuộc Loan báo Tin Mừng trong cuộc sống hôm nay rất khẩn thiết. Xin ban cho chúng con lòng nhiệt thành cộng tác vào sứ mạng truyền giáo, sống đời chứng tá, dù chúng con nhỏ bé, khờ dại và bất toàn. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN IV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 6, 14 – 29
14 Khi ấy, vua Hê-rô-đê nghe biết Đức Giêsu, vì Người đã nổi danh. Có kẻ nói : “Đó là ông Gioan Tẩy Gỉa từ cõi chết chỗi dậy, nên mới có quyền năng làm phép lạ.” 15 Kẻ khác nói : “Đó là ông Ê-li-a.” Kẻ khác nữa lại nói : “Đó là một ngôn sứ như một trong các ngôn sứ.” 16 Vua Hê-rô-đê nghe thế, liền nói : “Ông Gioan, ta đã cho chém đầu, chính ông đã chỗi dậy.”
Suy niệm :
Vua Hê-rô-đê sợ ông Gioan, vua biết ông là người công chính thánh thiện. Nghe lời chân thật của ông, nhà vua rất phân vân nhưng lại thích nghe, nhưng vua vẫn bị giam hãm : trong môi trường và nết xấu của mình ; trong cuộc sống sa đọa. Khi Chúa Giêsu xuất hiện, những lời giảng dạy của Chúa Giêsu làm cho vua lại thêm lo sợ ; những phép lạ cùng quyền năng của Người làm ông bất an. Vua nghe nhiều lời bàn tán về Người, vì danh tiếng Người đồn ra khắp nơi. Từ khi giết Gioan, lương tâm của ông không có sự bình an. Khi chúng ta làm một việc trái với luân thường đạo nghĩa, trái với lương tâm, chúng ta cũng mang tâm trạng lo sợ, bất an. Chúa xuất hiện bất cứ lúc nào, ở đâu có sự công chính, thì ở đó có tiếng nói lương tâm. Ở đâu có sự gian dối, bất chính thì ở đó cũng mang tâm trạng lo lắng, sợ sệt.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Là một ông vua giàu có, quyền hành, nhưng vua Hê-rô-đê đầy tham vọng, lo tìm thỏa mãn lạc thú. Ông đã phạm tội giết người công chính. Và luôn sống trong sự bất an. Tâm trạng của vua Hê-rô-đê cũng là tâm trạng của chúng con mỗi khi làm điều bất chính. Xin cho chúng con luôn giữ được sự công chính. Xin đừng để mọi thứ cám dỗ của thế gian : Vật chất, danh vọng, lạc thú, làm dao động lòng chúng con. Xin gìn giữ chúng con từng giây phút, đừng để vì một sai lầm nhỏ nhặt nào làm chúng con mất ân nghĩa với Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN IV THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 6, 30 – 34
34 Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều.
Suy niệm :
Nhìn đoàn dân thiết tha tìm Chúa, Chúa chạnh lòng thương vì họ như bầy chiên không người chăn dắt, Người không đành bỏ mặc họ. Chúa chạnh lòng trước nỗi khổ của con người.
Cuộc sống hôm nay còn bao nhiêu đoàn dân lầm than vất vưởng, họ thiếu thốn vật chất và tinh thần, nhiều nơi thiếu người mục tử, bao nhiêu cánh đồng thiếu thợ gặt. Chúa mời gọi mỗi người chúng ta cộng tác vào công cuộc của Chúa, chung quanh ta vẫn có những tâm hồn khao khát tìm biết chân lý, ước muốn sống tốt hơn, trong lòng họ vẫn có nỗi khao khát sống lương thiện, họ mong có người dẫn dắt họ tìm thấy con đường thật. Công cuộc truyền giáo đang cấp thiết, chúng ta đừng chậm trễ sứ mạng của mình, dù trong khả năng nhỏ bé, giới hạn, chúng ta cũng quên các nhu cầu bản thân để phục vụ dân Chúa.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa phục vụ chúng con quên cả bản thân. Dù ý muốn được nghỉ ngơi không thực hiện được nhưng các môn đệ vẫn vui vẻ cùng với Thầy lo lắng cho đoàn chiên. Xin cho chúng con sẵn sàng hy sinh, phục vụ anh em. Xin làm cho chúng con thành những môn đệ nhiệt thành của Chúa : biết yêu thương, biết chạnh lòng trước nỗi đau khổ, lầm than, vất vưởng của nhiều anh em không người chăn dắt. Chung quanh chúng con không thiếu những người khao khát sống tốt đẹp, công chính, nhưng không ai dẫn dắt họ. Xin cho chúng con đừng làm ngơ, nhưng đem họ trở lại bằng khả năng của chúng con, xin cho con biết xả thân quên mình để phục vụ anh em. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
07-02-2020, 08:35 AM
CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN A
Tin Mừng : Mt 5, 13-16
13 “Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi. 14 “Chính anh em là ánh sáng cho trần gian. Một thành xây trên núi không tài nào che giấu được. 15Cũng chẳng có ai thắp đèn rồi lại để dưới cái thùng, nhưng đặt trên đế, và đèn soi chiếu cho mọi người trong nhà.
Suy niệm :
Cuộc sống mà thiếu muối thì như món ăn có đủ mọi thứ gia vị nhưng không có muối, cuộc đời không còn ý nghĩa : Nó nhạt nhẽo vô vị ; thiếu muối thì mọi sự trở nên u buồn ảm đạm của sự chết. Xã hội hôm nay người ta đang mất dần vị mặn của muối. Muối tình yêu đang nhạt dần. Trái tim khô cằn vô cảm. Thiếu muối thì thật là khủng hoảng, nhưng ít ai để ý tới giá trị của nó, người ta chú trọng đến nhiều thứ khác đắt giá hơn muối.
Chúa Giêsu ví các môn đệ là muối cho đời. Chúng ta là muối mặn cho mọi người, cho tất cả, không phân biệt giàu nghèo, cao sang hay thấp hèn. Chúng ta là muối để ướp lại gia đình, ướp lại xã hội đang bị ung thối, hư hỏng. Người môn đệ khiêm tốn như muối để gần gũi với mọi người. Không cao ngạo, đắt giá như các loại gia vị khác, nhưng nó không thể thiếu. Muối đem lại vui tươi, hạnh phúc, món ăn có muối, thì cuộc đời mới yên vui, mạnh khỏe.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. “Muối mà nhạt đi, thì lấy gì mà muối cho mặn lại.” Xin cho muối của chúng con đừng bị nhạt đi, cuộc đời của chúng con đừng trở nên vô ích. Xin Thánh Thể Chúa, Lời Chúa, và lời cầu nguyện mỗi ngày, ướp đời chúng con vị mặn tình yêu, để muối chúng con không trở thành vô dụng trong cuộc sống hôm nay. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN V THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 6, 53 - 56
54 Thầy trò vừa ra khỏi thuyền, thì lập tức người ta nhận ra Đức Giê-su. 55 Họ rảo khắp vùng ấy và nghe tin Người ở đâu, thì bắt đầu cáng bệnh nhân đến đó. 56 Người đi tới đâu, vào làng mạc, thành thị hay thôn xóm nào, người ta cũng đặt kẻ ốm đau ở ngoài đường ngoài chợ, và xin Người cho họ ít là được chạm đến tua áo choàng của Người; và bất cứ ai chạm đến, thì đều được khỏi.
Suy niệm :
Chúa Giêsu rảo khắp mọi nơi để giảng dạy, chữa lành bệnh tật. Chúa nhìn thấy cuộc sống của loài người đầy nỗi đau khổ, Chúa đã hạ mình xuống làm một con người hoàn toàn giống chúng ta, để gần gũi, yêu thương chúng ta với trái tim bằng thịt, để đụng chạm bằng chính bàn tay dịu dàng của Chúa. Người có đầy quyền năng để vẫn sống trong vinh quang trên trời, và dùng quyền phép để chữa lành những ai Người muốn, nhưng Người đã hạ mình sống giữa chúng ta bằng xương bằng thịt như mọi người.
Chúa vẫn đang tiếp tục ở giữa chúng ta, người ta nhận biết Chúa nơi mỗi người tín hữu. Dù ở đâu, làng mạc, thành thị hay thôn xóm, danh Chúa được loan truyền khắp nơi. Chúa sống đời làm người chỉ ở giữa dân Do Thái, Ga-li-lê và vùng lân cận, nhưng danh tiếng của Chúa ngày nay đã lan rộng khắp nơi trên thế giới. Chúng ta là môn đệ của Chúa, được mang danh của Chúa là Kitô hữu, làm sao để khi chúng ta đi tới đâu người ta cũng nhận ra Chúa vẫn đang sống giữa họ.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Khi sống đời làm người, Chúa săn sóc, đụng chạm, xoa dịu mọi nỗi thương đau, chữa lành kẻ ốm đau, bệnh tật. Xin cho chúng con trái tim giống Chúa, để chạm đến bao thương tích : thể xác và tâm hồn của anh em. Xin cho mọi người nhận biết Chúa vẫn đang hiện diện thật trong cuộc đời của họ. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN V THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 7, 1 - 13
1 Có những người Pha-ri-sêu và một số kinh sư tụ họp quanh Đức Giê-su. Họ là những người từ Giê-ru-sa-lem đến… 5 Vậy, người Pha-ri-sêu và kinh sư hỏi Đức Giê-su : “Sao các môn đệ của ông không theo truyền thống của tiền nhân, cứ để tay ô uế mà dùng bữa?” 6 Người trả lời họ: “Ngôn sứ I-sai-a thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả, khi viết rằng : Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta. 7 Chúng có thờ phượng Ta thì cũng vô ích, vì giáo lý chúng giảng dạy chỉ là giới luật phàm nhân.”
Suy niệm :
Những người Pharisêu đạo đức họ đến với Chúa, họ chất vấn, bắt bẻ Chúa : “Sao các môn đệ của Người dùng bữa mà không rửa tay.” Chúa thấu suốt tâm hồn họ. Vì họ thờ phượng Thiên Chúa chỉ bằng môi miệng, còn trong lòng thì lại xa Chúa.
Chúng ta cũng tụ họp quanh Chúa. Mỗi người mang nhiều tâm trạng khác nhau, Chúa biết rõ tâm hồn chúng ta, đến với Chúa mà lòng còn đầy kiêu ngạo, giả hình, nhưng dù chúng ta lỗi lầm, nhiều khuyết điểm, Chúa vẫn yêu thương. Chúa kiên trì dạy dỗ, dù lòng chúng ta cứng cỏi chai đá.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con đến với Chúa, nhưng lòng chúng con nhiều khi vẫn xa Chúa, Chúng con tưởng mình đạo đức như những người Pharisiêu đạo đức kia. Chúng con phê bình, chỉ trích anh em, chúng con đến với Chúa mà lòng tự mãn, phê bình, chê trách những anh em không đến được với Chúa. Chúng con yêu mến Chúa cũng chỉ ngoài môi miệng mà lòng thì xa Chúa. Chúa biết rõ, Chúa thấu suốt hết mọi tâm can, nhưng vẫn vô cùng yêu thương và chờ đợi chúng con. Xin Chúa biến đổi tâm hồn chúng con, để mỗi ngày thêm giống Chúa hơn. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN V THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 7, 14 - 23
20 Người nói : “Cái gì từ trong con người xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế. 21 Vì từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu: tà dâm, trộm cắp, giết người, 22 ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, ganh tỵ, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng. 23 Tất cả những điều xấu xa đó, đều từ bên trong xuất ra, và làm cho con người ra ô uế.”
Suy niệm :
Nhân vì những người Pharisiêu và kinh sư chất vấn Chúa Giêsu về việc các môn đệ của Chúa không giữ luật rửa tay trước khi dùng bữa theo truyền thống. Chúa Giêsu mới nói với họ : Trong công trình sáng tạo của Thiên Chúa, không có gì là ô uế, sự ô uế chỉ phát xuất từ bên trong, không phải vì những hình thức bên ngoài : rửa tay, rửa chén bát, đụng chạm đến người, vật bị nhiễm uế, hay nhiều điều khác. Tội lỗi phát xuất từ lòng người, từ trong tâm : “Tà dâm, trộm cắp, giết người” với tư tưởng xấu xa, ganh tị, thù ghét. Chúa nói lên tâm trạng của người Pharisêu, và kinh sư, những người tự cho mình là thanh sạch. Đó cũng là tâm trạng của chúng ta, vì chúng ta vẫn coi trọng hình thức bên ngoài, còn trong lòng thì đầy những xấu xa ô uế.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con thường chú ý tới hình thức bên ngoài, chúng con muốn mọi người nhìn thấy những gì tốt đẹp của mình : thói đạo đức giả hình, khoe khoang vẫn là niềm tự hào của chúng con. Còn bên trong thì đầy những ý định xấu : mưu toan, xảo trá, kiêu ngạo, tham vọng… chẳng ai nhìn thấy, nhưng Chúa thấy rõ tất cả. Giờ đây chúng con đến trước mặt Chúa. Xin Chúa đến thanh tẩy mọi tư tưởng ô uế từ bên trong, từ sâu thẳm tâm hồn chúng con. Xin Chúa biến đổi, uốn nắn chúng con tận gốc rễ những căn nguyên tội lỗi, để chúng con xứng đáng mang danh hiệu là con cái Chúa, sống đẹp lòng Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN V THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 7, 24 - 30
25 Một người đàn bà có đứa con gái nhỏ bị quỷ ám, vừa nghe nói đến Người, liền vào sấp mình dưới chân Người. 26 Bà là người Hy-lạp, gốc Phê-ni-xi thuộc xứ Xy-ri. Bà xin Người trừ quỷ cho con gái bà. 27 Người nói với bà : “Phải để cho con cái ăn no trước đã, vì không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó con.” 28 Bà ấy đáp : “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng chó con ở dưới gầm bàn lại được ăn những mảnh vụn của đám trẻ con.” 29 Người nói với bà : “Vì bà nói thế, nên bà cứ về đi, quỷ đã xuất khỏi con gái bà rồi.” 30 Về đến nhà, bà thấy đứa trẻ nằm trên giường và quỷ đã xuất.
Suy niệm :
Chúng ta thường cảm nhận người ngoại họ xin thì được ơn, còn người công giáo thì ít được hơn. Người con trong gia đình, khi muốn gì thì chỉ nghĩ là người cha phải đáp ứng, thậm chí không cần xin, vì đó là bổn phận. Và dù chúng ta nhận được vô vàn ơn Cha ban trong suốt cuộc đời thì vẫn “không nhận ra” và cũng “chẳng nhìn thấy”. Còn người ngoài, khi muốn cầu xin điều gì, thì họ tự hạ mình cầu khẩn, nài xin thật lòng. Trước hết là họ tin, và đặt hết hy vọng vào ý họ muốn xin. Và khi họ được dù chỉ một chút bánh vụn dành cho chó con thì lòng biết ơn của họ đã sâu đậm và họ lập tức loan truyền cho mọi người biết.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Vì thương đứa con bị quỷ ám, người mẹ là dân ngoại, nhưng vẫn kiên trì, tin tưởng, và khiêm nhường nài xin làm Chúa động lòng. Chúng con thật xấu hổ khi nhìn lại đức tin, đức cậy của chúng con còn kém xa. Lời cầu xin của chúng con đầy kiêu ngạo, tâm tình cầu nguyện của chúng con thiếu sự kiên trì và phó thác. Xin dạy chúng con biết khiêm tốn cầu xin. Xin cho chúng con nhận ra muôn vàn ơn lành Chúa đã ban trong cuộc đời để dâng lên lời tôn vinh cảm tạ . Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN V THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 7, 31 - 37
31 Đức Giê-su lại bỏ vùng Tia, đi qua ngả Xi-đôn, đến biển hồ Ga-li-lê vào miền Thập Tỉnh. 32 Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giê-su, và xin Người đặt tay trên anh. 33 Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh, và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. 34 Rồi Người ngước mắt lên trời, rên một tiếng và nói : “Ép-pha-tha”, nghĩa là: hãy mở ra ! 35 Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. Anh ta nói được rõ ràng. 36 Đức Giê-su truyền bảo họ không được kể chuyện đó với ai cả. Nhưng Người càng truyền bảo họ, họ lại càng đồn ra.
Suy niệm :
Chúa Giêsu bỏ vùng Tia, đi qua ngả Xiđon, đến biển hồ Galilê vào miền Thập Tỉnh. Chúa đi khắp mọi nơi, Chúa đi tìm những con chiên lạc, những chiên bị thương, chiên đau yếu, bệnh hoạn để Người băng bó, chữa lành. Chúa vẫn tiếp tục đi, vì ở khắp mọi nơi, đâu đâu cũng có chiên bệnh hoạn, tật nguyền, thương tích, và Mục Tử Giêsu không bao giờ ngừng nghỉ bước chân, Người phục vụ bất kể ngày đêm giờ giấc.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Giữa cuộc sống thế gian đầy âm thanh hỗn độn, tai chúng con bị điếc vì không nghe được Lời Chúa, miệng lưỡi chúng con không loan truyền cho mọi người biết tình yêu thương của Chúa. Chung quanh chúng con còn biết bao người đang điếc vì không ai nói cho họ nghe biết về Chúa, miệng lưỡi họ không biết ca tụng trước bao kỳ công Chúa đã ban cho con người. Chúa yêu thương kéo riêng chúng con đến đây với Chúa. Xin Chúa mở miệng lưỡi chúng con, để loan truyền tình yêu và kỳ công của Chúa cho mọi người được biết. Xin cho chúng con làm chứng : “Chúa làm việc gì cũng tốt đẹp cả.” để cả thế giới đều cất lời ca tụng Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN V THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 8, 1 - 10
Đức Giê-su gọi các môn đệ lại mà nói : 2 “Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi mà không có gì ăn! 3 Nếu Thầy giải tán, để họ nhịn đói mà về nhà, thì họ sẽ bị xỉu dọc đường. Trong số đó, lại có những người ở xa đến.” 4 Các môn đệ thưa Người : “Ở đây, trong nơi hoang vắng này, lấy đâu ra bánh cho họ ăn no?” 5 Người hỏi các ông : “Anh em có mấy chiếc bánh?” Các ông đáp : “Thưa có bảy chiếc.” 6 Người truyền cho họ ngồi xuống đất. Rồi Người cầm lấy bảy chiếc bánh, dâng lời tạ ơn, và bẻ ra, trao cho các môn đệ để các ông dọn ra cho đám đông.
Suy niệm :
“Thầy chạnh lòng thương đám đông.” Lòng thương xót của Chúa dõi mắt nhìn đám đông, họ thật tội nghiệp, như đoàn chiên bơ vơ, lạc lõng không người chăn dắt. Bao lâu nay họ không được nghe những lời chỉ bảo, dạy dỗ. Chẳng ai quan tâm, thương xót họ. Gặp được Giêsu, Người thật hiền từ, nhân hậu, dễ mến, tự nơi Người phát xuất tình yêu, một trái tim tràn đầy tình cảm, Lời giảng dạy của Người ngọt ngào, ấm áp của người cha. Như tìm được chỗ nương tựa nơi Người Mục Tử nhân lành. Họ bỏ tất cả để theo Người đến quên nhu cầu ăn uống, quên giờ giấc.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con cảm nhận chính nơi đây, một Mục Tử Giêsu tràn đầy tình yêu, một trái tim nhân ái dịu dàng của người Cha. Chúa chạnh lòng thương nhìn thế giới ngày nay thiếu người dạy dỗ. Như Chúa đã bẻ Tấm Bánh Mình Chúa để nuôi chúng con, Chúa cũng mời gọi chúng con trao cho Chúa tấm bánh nhỏ bé bất xứng của đời con, để Chúa sẽ bẻ ra nuôi đoàn dân đang đói khát khắp mọi nơi. Xin cho cuộc đời chúng con là tấm bánh, để đem lại bình an, hạnh phúc cho bao tâm hồn đang thiếu thốn đói khổ của thế giới hôm nay. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
12-02-2020, 07:38 AM
CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN A
Tin Mừng : Mt 5, 17 - 26
21 “Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ giết người; ai giết người, thì đáng bị đưa ra toà. 22 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra toà. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội Đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hoả ngục thiêu đốt…
Suy niệm :
Đạo Chúa dạy là Đạo Yêu Thương. Thiên Chúa tình yêu không chấp nhận sự hận thù, ganh ghét, ích kỷ trong lòng. Trong tình yêu không có sự giận ghét, không bao giờ được sỉ vả hay mắng nhiếc một người anh em nhỏ bé, đừng mắng họ là “Đồ ngốc”, dù họ bệnh tật ngu dốt thì họ vẫn là hình ảnh Thiên Chúa tạo dựng. Điều răn thứ năm dạy chớ xúc phạm đến một con người dù là mọn hèn nhất, và nhất là người thân sống bên cạnh chúng ta. Điều răn này còn dạy ta yêu thương mọi người. Câu chuyện một người bị nạn giữa đường, bị bọn cướp đánh dở sống dở chết, người tư tế, người kinh sư đi qua làm ngơ, nếu người Samari đi qua mà không cứu thì người đó cũng chết, thấy người bị nạn mà không cứu là tội giết người. Thấy anh em mình rơi vào tình cảnh khó khăn, đói khổ, bệnh tật, bị nạn mà từ chối không giúp đỡ thì cũng phạm vào điều luật này.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Lời Chúa dạy chúng con yêu thương, tôn trọng anh em. Chúng con xin Chúa tha thứ vì nhiều lần trách mắng anh em, làm tổn thương người bé nhỏ, những lần đã vô tình hay cố ý xúc phạm người anh em lầm lỗi. Chúng con không giết người nhưng cứ mãi nuôi sự hận thù, giận ghét trong lòng, loại trừ anh em trong tim. Bao lần chúng con làm ngơ trước sự khó khăn khốn đốn của anh em. Xin cho chúng con biết yêu mến và trân trọng những người Chúa đã đặt bên cạnh chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN VI THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 8, 11 – 13
11 Những người Pha-ri-sêu kéo ra và bắt đầu tranh luận với Đức Giê-su, họ đòi Người một dấu lạ từ trời để thử Người. 12 Người thở dài não nuột và nói : “Sao thế hệ này lại xin một dấu lạ? Tôi bảo thật cho các ông biết : thế hệ này sẽ không được một dấu lạ nào cả.” 13 Rồi bỏ họ đó, Người lại xuống thuyền qua bờ bên kia.
Suy niệm :
Chúa Giêsu buồn rầu trước lòng dạ chai đá của những người Pharisiêu, Người đến với thế gian, làm một con người hèn hạ không phải để được thế gian tôn vinh. Người giảng dạy với lòng yêu thương, Người chạnh lòng thương khi thấy con người sống trong đau khổ, bệnh tật, chữa lành cho họ. Cho người mù được thấy, kẻ què được đi, người câm nói được, kẻ chết sống lại, hóa bánh ra nhiều cho họ được no nê. Chúa Giêsu làm nhiều phép lạ không phải để được tôn vinh, mà chỉ vì Người chạnh lòng thương con người đau khổ, nhưng họ không nhận ra hay cố tình không muốn chấp nhận, lòng họ đầy ghen tức, họ đòi một dấu lạ từ trời để họ tin. Nhưng thật sự dù có bao nhiêu dấu lạ đi nữa thì lòng họ vẫn chai như đá mà thôi. “Người thở dài não nuột”, cảm thấy bất lực trước lòng tin cứng cỏi của họ. Người bỏ họ đó để tìm đến nơi khác.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con nhận được biết bao ơn Chúa ban, nhưng lòng chúng con chẳng bao giờ hài lòng và trân trọng, chúng con chỉ biết xin, đòi hỏi mà không bao giờ thỏa mãn vì đang được phúc hơn nhiều người khác. Như Chúa nói : “Anh em thật có phúc vì được nghe, được thấy, còn biết bao người họ muốn thấy mà chẳng được thấy, muốn nghe mà chẳng được nghe.” Xin cho chúng con biết nhận ra muôn vàn phép lạ Chúa đã làm hằng ngày trong đời, và dâng Chúa lòng cảm tạ tri ân. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN VI THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 8, 14 - 21
14 Các môn đệ quên đem bánh theo ; trên thuyền, các ông chỉ có một chiếc bánh. 15 Người răn bảo các ông : “Anh em phải coi chừng, phải đề phòng men Pha-ri-sêu và men Hê-rô-đê !” 16 Và các ông bàn tán với nhau về chuyện các ông không có bánh. 17 Biết thế, Người nói với các ông : “Sao anh em lại bàn tán về chuyện anh em không có bánh ? Anh em chưa hiểu chưa thấu sao? Lòng anh em ngu muội thế ! 18 Anh em có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe ư ? Anh em không nhớ sao : 19 khi Thầy bẻ năm chiếc bánh cho năm ngàn người ăn, anh em đã thu lại được bao nhiêu thúng đầy mẩu bánh ?” Các ông đáp : “Thưa được mười hai.”
Suy niệm :
Trước bao nhiêu phép lạ Chúa đã làm, hóa bánh cho dân ăn no nê, dư thừa. Thế mà các môn đệ như quên hết. Có Chúa trên thuyền, mà họ còn bận tâm vì quên mang theo bánh, vì lo lắng mà họ như chẳng quan tâm mấy đến lời Chúa đang dạy họ.
Chúa cũng làm biết bao điều lạ lùng trong cuộc đời, mỗi lần gặp khó khăn, thử thách, mỗi lần chúng ta như thấy bế tắc, Chúa lại ban hết ơn này đến ơn khác. Không phải tự sức chúng ta giải quyết được hết mọi việc. Nhưng có Chúa thì dù lúc hầu như “chết đến nơi” thì Chúa lại tức khắc dẹp yên sóng gió.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa ban cho chúng con muôn vàn ân huệ, nhưng chúng con có mắt mà chẳng thấy, có tai mà chẳng nghe. Chúng con đêm ngày mải mê lo lắng cho cuộc sống. Chẳng quan tâm đến những lời dạy dỗ của Chúa, chẳng màng đến tình yêu và muôn ân huệ Chúa dành cho chúng con. Giờ đây, chúng con đến với Chúa, nhưng lòng lại suy tính, bàn tán chuyện thế gian. Xin ban thêm lòng tin cho chúng con, để hoàn toàn tin tưởng phó thác mọi sự cho Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN VI THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 8, 22 – 26
22 Đức Giê-su và các môn đệ đến Bết-xai-đa. Người ta dẫn một người mù đến và nài xin Đức Giê-su sờ vào anh ta. 23 Người cầm lấy tay anh mù, đưa ra khỏi làng, rồi nhổ nước miếng vào mắt anh, đặt tay trên anh và hỏi: “Anh có thấy gì không ?” 24 Anh ngước mắt lên và thưa: “Tôi thấy người ta, trông họ như cây cối, họ đi đi lại lại.” 25 Rồi Người lại đặt tay trên mắt anh, anh trông rõ và khỏi hẳn. 26 Người cho anh về nhà và dặn : “Anh đừng có vào làng.”
Suy niệm :
Anh mù sống trong đau khổ, mù là một nỗi bất hạnh lớn, anh có chân mà chẳng thấy đường đi, có tay mà chẳng thể làm việc, chung quanh anh đầy ánh sáng mà anh cứ mò mẫn trong bòng tối. Anh không thấy mọi tạo vật tốt đẹp, anh không thấy mọi người chung quanh, anh không nhìn thấy Chúa Giêsu, anh cũng không thấy con đường để đến với Chúa, người ta phải dẫn anh đến với Chúa, anh cũng không nhìn thấy chính mình. Chúa thương anh, đem ánh sáng đến cho anh, bây giờ anh trông rõ và khỏi hẳn, anh thấy tỏ tường mọi sự.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Giữa cuộc sống đầy ánh sáng. Khắp mọi nơi đều có sự hiện diện sống động của Thiên Chúa. Nhìn một bông hoa, ngắm một con ong, con bướm, một cơn gió, một tia nắng, một ngọn cỏ. Dù là những tạo vật nhỏ bé nhất, chẳng cần gì kể đến những công trình lớn lao của Thiên Chúa. Chúng con cũng phải nhận ra sự hoạt động không ngừng của Thiên Chúa. Nhưng mắt chúng con mù vì không nhìn thấy. Chúng con chỉ nhìn thấy những thành công của con người. Những kiến tạo do bàn tay con người. Chúng con say sưa chìm đắm trong ánh sáng của thế gian. Xin Chúa kéo chúng con ra khỏi bóng tối, ra khỏi đời sống mù lòa, để bước đi trong ánh sáng của Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN VI THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 8, 27 – 33
31 Người bắt đầu dạy cho các ông biết Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày, sống lại. 32 Người nói rõ điều đó, không úp mở. Ông Phê-rô liền kéo riêng Người ra và trách Người. 33 Nhưng khi Đức Giê-su quay lại, nhìn thấy các môn đệ, Người trách ông Phê-rô : “Xa-tan ! lui lại đàng sau Thầy ! Vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.”
Suy niệm :
Khi Phêrô vừa tuyên xưng đức tin với Chúa Giêsu : “Thầy là Đấng Kitô.” Thì Chúa Giêsu loan báo về cuộc khổ nạn của Người. Dù vừa tuyên xưng đức tin : nhưng khi nghe Thầy nói đến cuộc khổ nạn. Phêrô liền kéo riêng Người ra và ngăn cản Người. Dù chúng ta tin Chúa, yêu mến Chúa, giữ trọn lề luật, nhưng khi gặp đau khổ, thánh giá, khi trải qua những bất hạnh, thì lại cầu xin Chúa cất nhẹ, rồi quay ra trách Chúa. Lòng chân thành của ông là yêu mến, xót xa, lo lắng cho Chúa, nhưng Chúa đã mắng ông : “Satan! Lui lại đằng sau Thầy.”
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con tuyên xưng Chúa là Thiên Chúa của chúng con, nhưng lòng tin của chúng con còn yếu kém, vì chúng con không dám chấp nhận những đau khổ, Thánh Gía. Không dám sống theo ý Chúa, trước những biến cố thường xảy đến trong cuộc sống, những tai ương, hoạn nạn, chúng con lo lắng, bất an. Tư tưởng của chúng con là tư tưởng của con người yếu hèn trần gian, thường tìm cách ngăn cản ý Chúa muốn thạc hiện trong cuộc đời chúng con. Xin cho chúng con biết bình tĩnh, sáng suốt nhận ra Thánh ý Chúa, và can đảm đáp lời : “Xin vâng.” Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN VI THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 8, 34 - 38
34 Rồi Đức Giê-su gọi đám đông cùng với các môn đệ lại. Người nói với họ rằng: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. 35 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất ; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. 36 Vì được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì người ta nào có lợi gì? 37 Quả thật, người ta lấy gì mà đổi lại mạng sống mình?
Suy niệm :
“Được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống mình nào có lợi gì ?” Còn có gì quý hơn mạng sống. Được cả thế giới, giàu có, danh vọng, sự nghiệp, có tất cả mọi thứ mà không còn mạng sống thì cũng đâu được hưởng. Mạng sống không mua được bằng của cải. Người ta lấy gì mà đổi lấy được mạng sống. Giữa thế hệ ngoại tình, tội lỗi, gian tà này, Lời Chúa dạy phải từ bỏ chính mình, từ bỏ mọi tham vọng, mọi cám dỗ của vật chất, đam mê, từ bỏ tội lỗi. Vác thập giá mình : Xác thịt yếu đuối, cám dỗ vây quanh, thú vui, hưởng thụ. Người ta buông bỏ thập giá của nghèo khổ để mưu tính tìm của cải bất chính, người ta vứt bỏ thập giá của hy sinh, chân chính để tìm tự do, thỏa mãn ước muốn, khát vọng xác thịt : Ly dị, phá thai, hận thù. Tội lỗi, sự chết đang hoành hành.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Thập giá của Chúa là đau khổ, còn nỗi nhục nào lớn hơn bản án tử hình Thập giá năm xưa. Xin cho chúng con can đảm đón nhận mọi nỗi khổ nhục trong đời, thập giá của chúng con là những vất vả, những lao nhọc chân chính, là gánh vác gia đình, là sự trung thực trong xã hội đầy giả dối lọc lừa, thập giá của chúng con là dám từ chối những mối lợi bất chính, những cám dỗ đầy dẫy trong xã hội hôm nay. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN VI THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 9, 2 – 13
Đức Giê-su đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng trước mắt các ông. 3 Y phục Người trở nên rực rỡ, trắng tinh, không có thợ nào ở trần gian giặt trắng được như vậy. 4 Và ba môn đệ thấy ông Ê-li-a cùng ông Mô-sê hiện ra đàm đạo với Đức Giê-su. 5Bấy giờ, ông Phê-rô thưa với Đức Giê-su rằng : “Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a.
Suy niệm :
Chúa đem riêng ba môn đệ thân tín lên núi cao, Người tỏ cho ba môn đệ được thấy vinh quang của Người. Để củng cố đức tin cho các ông. Được nhìn thấy vinh quang của Chúa thật là hạnh phúc. Với tâm tình quá sung sướng, xúc động. Phêrô như quên hết mọi sự trần gian. Ông quên mất Thầy Giêsu bình thường của mọi ngày. Ông cũng quên luôn cuộc Thương Khó Thầy vừa loan báo. Phêrô như được niềm vui Thiên Đàng, muốn dừng lại ở giây phút tuyệt diệu đó. Ông nói mà không biết mình đã nói gì : “Thưa Thầy chúng con ở đây thật là hay.”
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Cuộc sống của chúng con nhiều gian nan thử thách, Chúa biết rõ và thấu hiểu nỗi muộn phiền lo lắng của chúng con, chính Chúa đã yêu thương chọn và đem chúng con đến với Chúa trong giờ này. Chúa cho chúng con được cảm nếm hạnh phúc tuyệt vời khi được ở bên Chúa. Giờ đây chúng con được chiêm ngưỡng vinh quang của Chúa, dù chỉ là hình thức tấm bánh khiêm nhường. Chính trong lúc này, có các thiên thần, các thánh, có Mẹ Maria và các ngôn sứ đang thờ lạy tôn vinh Chúa cùng với chúng con. Chúng con được hưởng nếm hạnh phúc thiên đàng khi được đến Chầu trước nhan thánh Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
19-02-2020, 04:35 PM
CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN A
Tin Mừng : Mt 5, 38 – 48
44 Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. 45 Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. 46 Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao ? 48 Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.
Suy niệm :
Cuộc sống hôm nay đang mất dần tình yêu. Trong gia đình, vợ chồng xung đột, bất hoà, thù ghét, ly dị, cha con chống đối nhau, anh em giành giựt, tố cáo, kiện tụng, mẹ chồng nàng dâu ghét nhau, người mẹ thù ghét đứa con trong bụng, giết nó ngay khi nó chưa biết gì về cuộc đời, nó hoàn toàn vô tội, giọt máu của mình mà còn chưa yêu, và thậm chí ngay cả bản thân mình mà mình cũng thù ghét, để rồi đến độ tự tử, tự giết mình. Điều răn của Chúa là yêu thương, nhưng lòng chúng con còn xa Chúa vì cứ mãi gây hận thù ganh ghét, ích kỷ. Yêu thương người thân cận mà nhiều khi chúng con chưa thực hiện được.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Đạo Chúa là đạo yêu thương. Thiên Chúa tình yêu không chấp nhận một sự thù ghét nhỏ nhoi nào. Giờ đây, chúng con đem đến đặt dưới chân thánh giá Chúa, những người anh em mà chúng con còn đang buồn giận, những người còn mắc nợ chúng con, những người đã xúc phạm, đã làm chúng con tổn thương, buồn phiền. Những người dù nhiều lần hay cả đời làm chúng con đau khổ. Xin Chúa ban cho chúng con một trái tim quảng đại, yêu thương và tha thứ thật lòng. Để tất cả đều được hưởng hạnh phúc của Thiên Chúa tình yêu. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN VII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 9, 13 – 28
17 Một người trong đám đông thưa : “Thưa Thầy, tôi đã đem con trai tôi lại cùng Thầy ; cháu bị quỷ câm ám . 18 Bất cứ ở đâu, hễ quỷ nhập vào là vật cháu xuống. Cháu sùi bọt mép, nghiến răng, cứng đờ người ra. Tôi đã nói với các môn đệ Thầy để họ trừ tên quỷ đó, nhưng các ông không làm nổi.” 19 Người đáp: “Ôi thế hệ cứng lòng, không chịu tin! Tôi phải ở cùng các người cho đến bao giờ, còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa? Đem nó lại đây cho tôi.”… 28 Khi Người vào nhà, các môn đệ mới hỏi riêng Người: “Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy?” Người đáp: “Giống quỉ ấy chỉ trừ được bằng lời cầu nguyện thôi.”
Suy niệm :
Người ta bàn tán xôn xao, họ tranh luận với nhau vì các môn đệ không trừ được quỉ. Chúa Giêsu ban quyền năng cho các ông, để làm được phép lạ, chữa bệnh, trừ quỉ. Nhưng lần này các ông không thực hiện được. Các môn đệ được chọn làm môn đệ, được Chúa dạy dỗ, được chứng kiến bao phép lạ Người làm, được ban nhiều ơn để thi hành sứ mạng, thời gian không còn nhiều mà nhiệm vụ của các ông thật quan trọng, khẩn thiết, nhưng Chúa buồn rầu trách : “ Ôi! Thế hệ cứng lòng, không có lòng tin ! Tôi phải ở cùng các người cho đến bao giờ nữa ?”
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con được nghe Lời Chúa nhiều năm, được Chúa yêu thương dạy dỗ, nhưng lòng tin của chúng con còn thật yếu kém. Chúa đã thực hiện xong công trình Cứu độ, nhưng không rời bỏ chúng con, mà vẫn ở với chúng con trong bí tích Thánh Thể, và Chúa vẫn chịu đựng chúng con mãi cho tới ngày tận thế. Xin ban thêm lòng tin cho chúng con. Xin cho chúng con chuyên cần cầu nguyện, gia tăng việc hy sinh, hãm mình, để cộng tác với Chúa trong sứ mạng của chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN VII THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng : Mc 9, 30 – 37
33 Khi về tới nhà, Đức Giê-su hỏi các ông: “Dọc đường, anh em đã bàn tán điều gì vậy ?” 34 Các ông làm thinh, vì khi đi đường, các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả. 35 Rồi Đức Giê-su ngồi xuống, gọi Nhóm Mười Hai lại mà nói: “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người.” 36 Kế đó, Người đem một em nhỏ đặt vào giữa các ông, rồi ôm lấy nó và nói : 37 “Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy; và ai tiếp đón Thầy, thì không phải là tiếp đón Thầy, nhưng là tiếp đón Đấng đã sai Thầy.”
Suy niệm :
Sự cám dỗ về quyền lực danh vọng thế gian, nó chiếm một vị thế mạnh mẽ trong đời sống con người. Bao nhiêu bất công, bạo lực, người ta dẵm đạp lên nhau, sẵn sàng chém giết nhau để chiếm lấy. Vua Hê-rô-đê cũng vì nó mà lùng giết Hài Nhi Giêsu. Những Thượng tế, kinh sư, người Pharisêu cũng vì kiêu ngạo, ganh ghét với Chúa Giêsu, mà tìm mọi cách giết Chúa. Đến các môn đệ, những người được Chúa tuyển chọn, yêu thương, dạy dỗ. Nhưng vẫn tranh cải nhau xem ai lớn hơn ai.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Lòng tham danh vọng, chức tước, nó đã trở thành mối nguy trong đời sống. Những tranh cãi, bàn tán sôi nổi, thậm chí dẫn đến thù hằn, chà đạp nhau, giết nhau vì danh, vì chức. Không chỉ ngoài xã hội mà còn âm thầm len lỏi vào đời sống Giáo Hội, giáo xứ, trong gia đình : nó gây mối nên bất hòa, chia rẽ, thù ghét. Chúng con quỳ đây nhìn lên Chúa treo trên thánh giá, suy niệm sự khiêm nhường tột cùng của Chúa. Xin cho chúng con nhìn lên thánh giá Chúa, biết noi gương khiêm nhường, giữa những tranh dành danh lợi thế gian hôm nay. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ LỄ TRO
Tin Mừng : Mt 6, 1 – 6. 16 – 18
1 Đức Giêsu nói rằng : “Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng ngự trên trời ban thưởng. 2 Vậy khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. 3 Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, 4 để việc anh bố thí được kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.
Suy niệm :
Trong cuộc đời, không ít lần chúng ta làm việc lành phúc đức : việc từ thiện, bác ái, bố thí dù nhiều hay ít, chúng ta cũng từng làm, đó là điều tốt, chúng ta tự hào vì góp nhiều tiền để xây dựng nhà thờ. Tự mãn trong công việc cộng tác giáo xứ. Chúa Giêsu dạy : “Phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy.” Người biết rõ nó là chính nguyên nhân làm ta kiêu ngạo, là sự cám dỗ để chúng ta được danh dự ở đời này nhưng mất hết công phúc. Chúa mời gọi đến sự quan trọng hơn là thái độ khiêm nhường, chân thật, dứt khoát với lối sống giả hình. Tất cả những công trạng chúng ta thực hiện, hy sinh, hãm mình, chay tịnh, cầu nguyện, đều là ơn Chúa ban.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con thường muốn phô trương công trạng của mình. Chúng con muốn được người đời ca tụng. Xin cho chúng con hiểu rằng : Tất cả những gì chúng con có đều là Chúa ban, những của cải vật chất đời này, chúng con chỉ là người quản lý. Cả lòng đạo đức, sự hiểu biết, hay mọi thứ bằng cấp, tài năng cũng đều là ơn Chúa. Chúng con chỉ là tạo vật thấp hèn, được Chúa sử dụng để làm sáng danh Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM SAU LỄ TRO
Tin Mừng : Lc 9, 22 – 25
22 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : “Con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ 23 Đức Giêsu nói với mọi người : “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. 24 Qủa vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất : còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. 25 Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì ?”
Suy niệm :
“Người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì ?” Trong cuộc sống hôm nay, người ta rất thích cá cược. Người ta đua nhau với những phần thưởng thế gian. Nhiều cách thức cám dỗ với phần thưởng thật hấp dẫn khiến người ta cứ lao vào : như xổ số điện toán, trúng thưởng nhiều tỷ, người ta đua nhau tham gia. Hôm nay, Chúa Giêsu đưa ra một lời hứa, một cuộc cá cược mà trên thế gian này không ai có thể sánh nổi. Cuộc chơi này tất cả mọi người, mọi thành phần, dù nghèo hay giàu, dù cao sang, tri thức hay hèn hạ kém hiểu biết, ai cũng được dự phần. Đặc biệt là ai cũng được có thể trúng thưởng, phần thưởng lại giá trị hơn tất cả mọi thứ phần thưởng trần gian, dù là cả thế giới.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con cứ lao mình, đặt cược cuộc đời để tìm kiếm vật chất của cải, danh vọng, nhiều khi đánh mất chính mình, thiệt mất linh hồn, quên phần thưởng Chúa hứa ban gấp bội, chắc chắn bền vững và vĩnh viễn. Xin cho chúng con tin tưởng trọn vẹn vào Chúa, trao hết cuộc đời cho Chúa : gia đình, sự nghiệp, tài năng, và dù liều đến mất cả mạng sống,“vì được cả thế giới mà mất thiệt thân thì được ích gì.” Để nhận được phần thưởng Chúa dành sẵn cho chúng con trên trời. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU SAU LỄ TRO
Tin Mừng : Mt 9, 14 - 15
14 Bấy giờ, các môn đệ ông Gioan tiến lại hỏi Đức Giêsu rằng : “Tại sao chúng tôi và các người Pharisêu ăn chay, mà môn đệ ông lại không ăn chay ?” 15 Đức Giêsu trả lời : “Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc, khi chàng rể còn ở với họ ? Nhưng khi tới ngay bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay.”
Suy niệm :
Chúa Giêsu ăn chay bốn mươi ngày trong sa mạc, không chỉ là việc nhịn ăn, mà Người hoàn toàn cách biệt với tất cả mọi sinh hoạt đời thường, ở trong sa mạc thinh lặng bên Cha, liên lỷ cầu nguyện. Biết bao vị thánh đã chay tịnh noi theo gương vị Thầy Chí Thánh. Thánh Phanxicô ăn chay nhịn đói suốt 39 ngày, ngày thứ 40, ngài ăn một miếng bánh nhỏ để nhường bước cho Thầy Giêsu. Chúa Giêsu dạy việc chay tịnh cần thiết hơn, đó là tấm lòng. Trước hết, hãy có lòng bác ái. Các môn đệ chẳng biết ăn chay, chẳng hiểu biết lề luật, họ đang sống cùng Thầy Giêsu, điều quan trọng là thấm nhập Lời dạy dỗ của Thầy Giêsu, thấm cuộc đời Giêsu, vì Giêsu là Tin Mừng, là niềm vui. Cho tới khi đi vào mầu nhiệm Tử Nạn của Người, lúc đó chính họ sẽ chia sẻ mọi nỗi đau khổ với Người bằng cuộc đời của họ, sẵn sàng thí cả mạng sống vì Người.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Khi chúng con cố gắng sống luật Chúa dạy. Chúng con giữ chay, mà lòng thì đầy ganh tỵ, giận ghét, tham lam, ích kỷ thì có ích lợi gì. Chúng con giữ luật nhưng cứ vấp phạm lỗi đức bác ái, phê bình, xét đoán anh em. Xin cho chúng con trong Mùa Chay này, giữ được sự chay tịnh trong tâm hồn, từ bỏ một thói quen xấu, tránh những cuộc vui chơi vô bổ, chừa bớt những tật xấu có hại. Xin cho chúng con thật khiêm nhường và yêu thương. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY SAU LỄ TRO
Tin Mừng : Lc 5, 27 – 32
27 Khi ấy, Chúa Giêsu trông thấy một người thu thuế, tên là Lêvi, đang ngồi ở trạm thu thuế, Người bảo ông : “Anh hãy theo tôi !” 28 Ông bỏ tất cả, đứng dậy đi theo Người. 29 Ông Lêvi làm tiệc lớn đãi Người tại nhà ông. có đông đảo người thu thuế và những người khác cùng ăn với các ngài. 30 Những người Pharisêu và những kinh sư thuộc nhóm của họ mới lẩm bẩm trách môn đệ Đức Giêsu rằng : “Sao các ông lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi ?”
Suy niệm :
Được Chúa gọi, ông Lêvi bỏ lại tất cả, bỏ công việc đang thuận lợi, bỏ địa vị mà nhiều người mong được ngồi vào đó. Trạm thu thuế là mối lợi tức lớn mà ông phải phấn đấu nhiều công sức mới có được. Gặp được Chúa, ông lập tức rời bỏ tất cả, đứng dậy đi theo Người. Ông đãi tiệc lớn, có đông đảo người thu thuế, tội lỗi, cùng đồng bàn với Người. Còn biết bao người chưa dự được bữa tiệc Chúa dọn, Tiệc Thánh Thể, Tiệc Lời Chúa. Chúa cần chúng ta cộng tác để quy tụ. Đời mình là bữa tiệc cho anh em, đem niềm vui lớn đến cho mọi người.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa mời gọi, Chúa chọn người thu thuế làm môn đệ, để cộng tác trong công cuộc cứu độ. Chúa cũng mời gọi mỗi người chúng con cộng tác với Chúa, dù chúng con bất xứng, dù chúng con tội lỗi. Có nhiều thứ thế gian níu kéo chúng con : những lợi lộc ; những đam mê ; các cuộc vui thế gian. Xin Chúa lôi kéo chúng con ra khỏi mọi cám dỗ đó, xin tách chúng con khỏi mọi thứ quyền lực của tiền bạc, những tham vọng trần tục, để chúng con can đảm như ông Lêvi : Đứng dậy bỏ lại tất cả, dù thiệt thòi, mất mát, dù thế gian bàn tán, chế giễu. Xin cho chúng con tiến đến gần những người tội lỗi, qui tụ họ lại, để họ cũng được ngồi chung bàn Tiệc trong Nước Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
03-03-2020, 07:52 AM
CHÚA NHẬT THỨ I MÙA CHAY A
Tin Mừng : Mt 4, 1 – 11
1 Bấy giờ Đức Giêsu được Thần Khí dẫn vào hoang địa để chịu quỉ cám dỗ. 2 Người ăn chay ròng rã bốn mươi đêm ngày, và sau đó Người thấy đói. 3 Khi ấy tên cám dỗ đến gần Người và nói : “Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì truyền cho những hòn đá này hóa bánh đi!” 4 Nhưng Người đáp : “Đã có Lời chép rằng : Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi Lời Thiên Chúa phán ra.”
Suy niệm :
Trước khi bước vào cuộc đời rao giảng công khai, thực hiện chương trình Cứu Chuộc, Chúa Giêsu vào hoang địa để ăn chay cầu nguyện. Chúa trải qua kinh nghiệm của sức người mong manh, 40 ngày trong hoang địa không ăn uống, Người thấy đói. Trong thân phận con người, Chúa cũng cần các nhu cầu cho thể xác, Người phải cố gắng chiến đấu với cái đói qua từng ngày. Ngày nay, chúng ta không đến nỗi đói, tuy vẫn có nhiều nơi, nhiều con người đang khổ sở vì đói khát thiếu thốn. Nhưng khi đã no đủ cơm bánh, chúng ta lại mong ước nhiều cái khác nữa. Chúng ta đói các tiện nghi, vật chất, đói các phương tiện, các đam mê, thú vui, chung quanh chúng ta là cả một thế giới với những thứ quyến rũ của nó. Con người chẳng bao giờ hài lòng với những gì mình đang có, ma quỷ nó biết rõ và nó khiến cho lòng tham của ta không bao giờ thỏa nguyện.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa ban cho chúng con cuộc sống được no đủ, nên chúng con dễ sa vào chước cám dỗ, chúng con đang quên dần việc cầu nguyện, hãm mình, chay tịnh. Xin Chúa dẫn chúng con vào nơi thanh vắng của tâm hồn, siêng năng việc cầu nguyện. Trong Mùa Chay này, xin cho chúng con biết hãm mình nhịn bớt những đòi hỏi của xác thịt, nhịn bớt những sự hoang phí, xa hoa hưởng thụ để chia sẻ cho người thiếu thốn. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN I MÙA CHAY
Tin Mừng : Mt 25, 31 - 46
35 Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước ; 36 Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc ; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han."… 40 Đức Vua sẽ đáp lại rằng: "Ta bảo thật các ngươi : mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy."
Suy niệm :
Cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, an ủi, giúp đỡ, chia sẻ, thăm viếng, chúng ta làm nhiều lần. Nhưng người thân bên cạnh thì ta không nhìn, không thấy : Cha mẹ già yếu, lẩm cẩm, vụng về, đụng đâu đổ bể đó, ta có yêu thương chăm sóc, thông cảm ? Người chồng tệ bạc, say sưa ; người vợ nhiều khuyết điểm, đứa con hư hỏng ; bà mẹ chồng khó tính ; người con dâu vụng về ; người hàng xóm khó chịu, hay bà chị chua ngoa, đanh đá. Chúa đặt bên cạnh ta, Chúa hiện diện trong họ để chúng ta có cơ hội phục vụ, dù bất cứ hoàn cảnh nào cũng không thoái thác, nhưng kiên trì yêu thương. Cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống nơi chính người thân bên cạnh, yêu thương phục vụ đến cùng. Vợ chồng phục vụ nhau. Cha mẹ phục vụ con cái. Cha sở phục vụ con chiên, anh em trong hội đoàn, trong giáo xứ phục vụ nhau.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chung quanh chúng con còn biết bao người đói khổ, thiếu thốn. Họ là những Giêsu bé nhỏ Chúa đặt bên cạnh chúng con, họ khao khát tình yêu, họ mong mỏi sự quan tâm, lòng tha thứ. Dù là người xấu xa tội lỗi thì họ vẫn có một trái tim, một trí óc, họ đói tình yêu thương, lòng mong mỏi lòng quảng đại của tình người, họ cần được thông cảm, giúp đỡ. Xin cho chúng con quan tâm yêu thương phục vụ người bé nhỏ. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN I MÙA CHAY
Tin Mừng : Mt 6, 7 – 13
9 Vậy, anh em hãy cầu nguyện như thế này : ‘Lạy Cha chúng con là Đấng ngự trên trời’
Suy niệm :
Kinh Lạy Cha là lời cầu nguyện đầy đủ nhất, đẹp nhất, là lời cầu nguyện trọn vẹn tuyệt hảo mà chính Người Anh Giêsu dạy cho chúng ta bày tỏ với Cha. Có bảy ý nguyện trong kinh Lạy Cha. Ba ý trên bày tỏ tâm tình của người con thảo hiếu đối với Cha, bốn ý nguyện sau là lời cầu xin khiêm tốn cho các nhu cầu trong cuộc đời đầy cam go của con người yếu đuối còn ở trần gian.
Chúa Giêsu dạy ta cầu nguyện bằng tâm tình của người con đối với cha, một tình cảm rất đơn thuần mà ở thế gian ai cũng cảm nhận được. Là người con hiếu thảo thì xin gì cha cũng cho, người con ngoan ngoãn, hiền lành, biết vâng lời, luôn làm theo ý Cha muốn thì xin gì cũng được. Cha trên trời cũng vậy. Cha rất yêu thương ta, Cha mong ban cho ta những gì tốt đẹp nhất, chúng ta bày tỏ lòng tin tưởng, yêu mến và cầu xin, khiêm tốn nhận thấy sự bất lực yếu kém của mình. Không phải cầu nguyện là đòi buộc cha làm theo ý mình. Có khi ta lười biếng cầu nguyện, không khiêm tốn cầu xin, vì nghĩ mình cần gì thì Cha biết cả rồi, Cha muốn cho thì cho, đâu cần phải xin. Đó là lòng kiêu ngạo mà ma quỷ cám dỗ để ta không cầu nguyện.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Khi chúng con cầu nguyện là được gặp chính Chúa. Ngài là Cha, là bạn, Ngài yêu thương và luôn mong chờ chúng con chạy đến chia sẻ với Ngài, cầu nguyện không phải là nói thật nhiều, mà còn lắng nghe nữa. Xin cho chúng con biết cầu nguyện với tâm tình yêu mến, tin tưởng và khiêm nhường. Không đòi buộc nhưng hoàn toàn tín thác vào tình yêu và sự khôn ngoan vô cùng của Cha, để trao phó vận mệnh trong bàn tay yêu thương của Cha. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN I MÙA CHAY
Tin Mừng : Lc 11, 29 – 32
29 Đức Giêsu nói : “Thế hệ này là một thế hệ gian ác ; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na. 30 Qủa thật, ông Giô-na đã là một dấu lạ cho dân thành Ni-ni-vê thế nào, thì Con Người cũng là một dấu lạ cho dân này như vậy. 31 Trong cuộc phán xét, nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Sa-lô-môn ; mà đây còn hơn vua Sa-lô-môn nữa.
Suy niệm :
Dân chúng được nghe Lời từ chính miệng Chúa Giêsu, được tận mắt chứng kiến phép lạ Người làm, nhưng họ vẫn không tin, họ đòi hỏi phép lạ từ trời, không có gì lấp đầy lòng kiêu ngạo của họ. Ngày nay, đã qua hơn hai ngàn năm, nhưng mọi sự kiện lịch sử diễn lại mỗi ngày, Chúa Giêsu vẫn hiện diện thật sự. Cũng như dân chúng khi xưa, họ chỉ nhìn thấy một con người bình thường, con bác thợ mộc, thì trong Tấm Bánh nhỏ, Người vẫn ở đó với cả Thiên tính và Nhân tính trọn vẹn. Lời giảng dạy từ miệng Chúa cũng vẫn là Lời Khôn Ngoan chúng ta đang được nghe. Những việc Chúa làm được tường thuật thật đầy đủ, rõ ràng. Lại còn biết bao chứng nhân đã đổ máu để làm chứng. Liệu lòng tin của chúng ta có vững chắc không ?
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con thật có phúc vì được biết Chúa hiện diện thật sự trước mặt chúng con đây. Tai chúng con được nghe Lời Khôn Ngoan của chính Chúa giảng dạy. Mắt trần gian chúng con không nhìn thấy Chúa, nhưng lòng chúng con tin thật Chúa đang ở đây với chúng con. Xin tha thứ cho chúng con vì những lần chúng con yếu tin, chúng con cứ mãi đòi hỏi Chúa làm dấu lạ trong đời chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN I MÙA CHAY
Tin Mừng : Mt 7, 7 – 12
7 Một hôm, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ thì sẽ mở cho. 8 Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở ra cho”… 12 “Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì luật Mô-sê và các ngôn sứ là thế đó.”
Suy niệm :
Thiên Chúa biết rõ những nhu cầu con cái cần. Lời cầu xin không phải chỉ để thỏa mãn những ý nguyện, nhưng còn là mối tương quan cần thiết, bày tỏ lòng tin tưởng, yêu mến đối với Cha. Chúng ta sống trong mối tương quan đó bằng những lời cầu xin liên lỷ, kiên trì không mệt mỏi. Thiên Chúa là Cha luôn ban cho chúng ta những gì tốt nhất, không phải chỉ ban theo điều chúng ta xin, cũng chẳng theo cách chúng ta xin, bởi vì chúng ta thường không biết điều gì thích hợp cho mình.
Lời cầu xin của chúng ta dù là điều tốt hay xấu, dù những chuyện nhỏ nhặt nhất trong đời sống thường ngày, ta cũng cứ xin. Khi cầu xin là khiêm nhường nhờ cậy, tin tưởng. Và điều tốt lành nhất Thiên Chúa ban cho là Thánh Thần, Đấng sẽ cho chúng ta cái nhìn sáng suốt hơn để nhận ra ý muốn của Ngài.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Cha luôn lắng nghe từng lời khẩn thiết cầu xin của con cái Ngài. Cha biết chúng cần gì, và không bao giờ bỏ sót một lời cầu xin nào. Như người cha yêu thương chăm sóc đứa trẻ dù nó chẳng hiểu điều nó khóc lóc đòi cho được là có hại cho nó thì cha vẫn tìm cách ban cho nó điều khác tốt hơn. Xin cho chúng con luôn kết hợp với Cha bằng việc cầu xin : Cứ xin ; cứ tìm ; cứ gõ cửa, đừng bao giờ thất vọng nản chí. Chúng con tin rằng : Nếu Cha đóng lại cánh cửa nhỏ thì sẽ mở cánh cửa khác lớn hơn. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN I MÙA CHAY
Tin Mừng : Mt 5, 20 – 26
22 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết : Ai giận anh em mình, thì đáng bị đưa ra tòa. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì đáng bị đưa ra trước Thượng Hội đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì đáng bị lửa hỏa ngục thiêu đốt.
Suy niệm :
Chúng ta chẳng bao giờ thấy mình lỗi phạm điều răn thứ năm : Tội giết người. Lời Chúa thật khác với những gì chúng ta nghĩ xưa nay. Ai mà không có lúc giận ghét một người anh em nào đó. Ai không có lần mắng anh em là đồ ngốc, là ngu dốt. Bao nhiêu lần xúc phạm người nhỏ bé mà không hề thấy mình có lỗi, bao nhiêu lần chà đạp, khinh rẻ, nói hành, nói xấu ; bao nhiêu lần phê bình, kết án anh em mà chẳng chút áy náy lương tâm. Một lời nói có thể làm cho người ta đau hơn cả roi đòn, một câu mắng nhiếc người anh em khờ dại, vụng về có khi đau hơn những cái tát. Một thái độ khinh rẻ người nghèo khổ, bệnh tật, tội lỗi, nó đau như chính ta đang ném đá vào họ. Nhưng mỗi lần đi xưng tội, chúng ta thấy mình chẳng có tội gì để xưng, hay chẳng bao giờ mình phạm điều răn thứ năm.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chính Chúa tạo dựng và ban sự sống cho con người, dù người tin Chúa hay người ngoại, dù người cao sang hay thấp hèn, tất cả đều là công trình của Thiên Chúa. Chúa dạy chúng con tôn trọng sự sống, yêu thương và quý trọng mọi tạo vật của Chúa. Xin tha thứ vì biết bao lần chúng con xúc phạm đến sự sống, làm tổn thương đến danh dự, phẩm giá, tâm hồn anh em. Biết bao lần chính chúng con có khi vô tình cũng có khi cố ý làm đau lòng người anh em tầm thường bé mọn. Xin tha thứ khi chúng con làm ngơ với anh em rơi vào tình cảnh khó khăn, đói khổ, bệnh tật, bị nạn mà không giúp đỡ. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN I MÙA CHAY
Tin Mừng : Mt 5, 43 – 48
43 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : “Anh em đã nghe luật dạy rằng : Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. 44 Còn Thầy, Thầy bảo anh em : hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. 45 Như vậy anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính.
Suy niệm :
Yêu thương kẻ yêu thương mình là chuyện bình thường. Gặp người thân, người anh em chúng ta vui mừng, chào hỏi, thăm viếng nhau, ai cũng làm, dù người ngoại, dù người tội lỗi họ cũng làm như vậy, có gì lạ thường đâu. Nếu chỉ yêu thương kẻ yêu thương mình thôi thì chẳng có công chi. Tình cảm sòng phẳng, tình yêu của chúng ta là tình yêu trao đổi, có qua có lại, tình yêu chưa trọn vẹn, người tội lỗi hay người ngoại họ vẫn làm như vậy. Hôm nay Chúa mời gọi chúng ta là con cái Chúa, phải xem tất cả mọi người đều là anh em. Yêu thương người xa lạ, người nghèo khổ, bệnh tật, người tội lỗi, yếu đuối….
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Bao lâu nay, chúng con vẫn tự hào là người công giáo, giữ luật Chúa dạy, nhưng thật sự chúng con cũng giống người ngoại, người tội lỗi, họ cũng biết yêu thương anh em, yêu kẻ yêu thương mình. Xin Chúa giúp con mở rộng trái tim, để yêu thương người ghét con, xúc phạm con. Xin cho con can đảm chào hỏi người mà trong lòng con còn giận, từ lâu đã không nói chuyện, không tiếp súc với ho. Yêu thương người đã làm thiệt thòi, làm hại con. Xin Chúa chúc lành cho những người đang thù ghét con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
08-03-2020, 08:33 AM
CHÚA NHẬT THỨ II MÙA CHAY A
Tin Mừng : Mt 17, 1 – 9
2 Rồi Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng. 3 Và bỗng các ông thấy ông Mô-sê và ông Ê-li-a hiện ra đàm đạo với Người. 4 Bấy giờ ông Phêrô thưa với Đức Giêsu rằng : “Lạy Ngài, chúng con ở đây thật là hay ! Nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây ba cái lều, một cho Ngài, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a.”
Suy niệm :
Sống giữa sự ồn ào của thế gian, Lúc nào cũng bận rộn, công việc, vui chơi, xem phim, giải trí. Chúng ta không có giờ yên tĩnh, không tìm ra giờ để ở riêng với Chúa. Chúa đem ba môn đệ lên núi, riêng ra một chỗ, chỉ còn Thầy trò bên nhau. Chính trong bối cảnh đó, Chúa tỏ vinh quang cho các ông được thấy, Ông Mô-sê và ông Ê-li-a ngồi đàm đạo với Người. Một sự yên bình mà thế gian không có được. Các môn đệ như quên hết mọi chuyện thế gian, lòng thật bình an, cảm nếm niềm hạnh phúc thiên đàng, khiến các ông muốn dừng lại mãi mãi giờ thiêng liêng này.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa chọn ba môn đệ và tỏ hiện vinh quang cho họ thấy. Chính Chúa cũng chọn mỗi người chúng con, tách biệt chúng con ra khỏi mọi bận rộn của thế gian, để đưa chúng con đến đây, ở riêng với Chúa. Dù mắt chúng con không nhìn thấy, nhưng lòng chúng con thật bình an, và tin thật chính lúc này đây, các thiên thần, các thánh đang ở đây bên Chúa, chúng con được đàm đạo, tâm sự với Chúa mọi nỗi niềm của chúng con trong cuộc sống, không lo lắng hay sợ điều gì nữa. Xin cho chúng con dựng lều cho Chúa trong tâm hồn con, để Chúa ngự lại trong lòng chúng con luôn mãi. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN II MÙA CHAY
Tin Mừng : Lc 6, 36 – 38
Chúa Giêsu nói : 37 “Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán. Anh em đừng lên án thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha.
Suy niệm :
Xét đoán, kết án anh em là một thói xấu rất quen thuộc mà hầu như ai cũng có nhiều lần vấp phải. Xét đoán, nói hành, nói xấu là cách thức cám dỗ của ma quỷ hữu hiệu nhất, nó được chúng ta rất quan tâm tới. Người ta tìm mọi sơ hở, mọi lỗi lầm của anh em để xét đoán, kết án nhau, người này tố cáo người kia. Những người tự cho mình là lương thiện, đạo đức, thường hay xét đoán và phê phán những kẻ đối nghịch. Đây là một dạng tự cao tự đại, nó ăn sâu trong bản tính con người nhiều đến nỗi “người công chính” trong Kinh Thánh tỏ ra bất bình với “người tội lỗi”, với những người không tuân giữ lề luật. Ngược lại, điều răn mới của Chúa Giêsu thì dạy chúng ta đừng coi mình hơn người, đừng tự tôn mình làm thẩm phán xét xử người khác, dù họ không bước đi theo đường lối giống chúng ta.
Chúa Giêsu dạy tôn trọng anh em, dù là kẻ bé mọn hay thấp hèn thì họ cũng là con cái của Người, là anh em với ta. Xét đoán là ta gây sự chia rẽ, bất bình giữa họ với người khác.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Lời Chúa dạy chúng con không thật tha thiết “Anh em đừng xét đoán”. Nếu Thiên Chúa cứ thẳng tay kết án thì ai có thể thoát khỏi sự công thẳng của Thiên Chúa. Nhưng để khỏi bị Thiên Chúa lên án chỉ có một cách là “Đừng” xét đoán anh em. Xin ban cho chúng con một tấm lòng quảng đại, một trái tim ấm áp, một tinh thần khoan dung, để chan hòa yêu thương, đầy tràn vị tha, và chỉ thấy điều tốt nơi anh em mà cảm tạ Thiên Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN II MÙA CHAY
Tin Mừng : Mt 23, 1 – 12
1 Đức Giêsu nói với dân chúng và các môn đệ Người rằng : 2 “Các kinh sư và các người Pharisêu ngồi trên tòa ông Môi-sê mà giảng dạy. 3 Vậy tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm hãy giữ, còn những việc họ làm thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm. 4 Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ không buồn động ngón tay vào.
Suy niệm :
Chúa Giêsu nói đúng vào não trạng của nhiều thành phần lãnh đạo, “nói mà không làm”. Và Chúa đang nói với chính mỗi người chúng ta. Ở đời, người lãnh đạo đâu cần phải làm gì, họ ngồi trên cao để chỉ tay năm ngón là được. Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, là Vua Vũ Trụ, Người đâu cần phải hạ mình làm một con người như chúng ta. Người có thể ngồi trên tòa cao để phán quyết, có thể dạy dỗ con người bằng uy quyền, bằng chiếu chỉ, bằng lệnh truyền. Nhưng Con Thiên Chúa đã chịu tất cả mọi khổ nhục của kiếp con người, chính Người vác lấy mọi gánh nặng của con người, hòa nhập trong thân phận con người, để nâng con người lên làm con Thiên Chúa.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa chia sẻ thân phận của chúng con, Chúa nếm trải hết mọi khổ nhục của kiếp người. Chúa nhận chịu nỗi đau cả tinh thần và thể xác. Những làn roi đau thấu xương, những cái tát rát bỏng, nhục nhã, những lời chửa rủa, nhục mạ. Cơn khát khô cháy bởi những vết thương nhức nhối đang hành hạ. Và cái khát cháy lửa yêu thương nung nấu tâm hồn. Chúa dạy chúng con bằng cuộc đời của Chúa. Xin cho chúng con nhìn lên thánh giá Chúa, để thực thi Lời Chúa dạy : “Nói được, làm được”. Đừng bắt người khác làm điều chúng con không muốn làm. Đừng bó những gánh nặng chất lên vai người khác. Xin cho chúng con học nơi Chúa lòng khiêm nhường và phục vụ. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN II MÙA CHAY
Tin Mừng : Mt 20, 17 – 28
21 Người hỏi bà : “Bà muốn gì ?” Bà thưa : “Xin Thầy truyền cho hai con tôi đây, một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả Thầy trong Nước Thầy.” 22 Đức Giêsu bảo : “Các người không biết các người xin gì ! Các người có uống nổi chén Thầy sắp uống không ?” Họ đáp : “Thưa, uống nổi.” 23 Đức Giêsu bảo : “Chén của Thầy, các người sẽ uống ; còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Cha Thầy đã chuẩn bị cho ai, thì kẻ ấy mới được.” 24 Nghe vậy, mười môn đệ kia tức tối với hai anh em đó.
Suy niệm :
Danh vọng là sức thu hút mạnh nhất của con người, các môn đệ dù sống bên cạnh Thầy Giêsu, được nghe Thầy Giêsu dạy dỗ, yêu thương, chăm sóc. Tấm gương khiêm nhường, phục vụ của Người các ông đều được mắt thấy tai nghe và vui hưởng. Thế mà tư tưởng các ông vẫn không thoát khỏi cái vòng danh vọng. Lúc đầu thì hai môn đệ nghĩ mình chiếm được chỗ nhất trong trái tim Thầy nên mới mạnh dạn tỏ bày nguyện vọng, rồi đến mười môn đệ kia cũng tức tối với hai anh em đó. Ngay từ đầu Hội Thánh sơ khai, quyền lực danh vọng đã xen vào hàng ngũ môn đệ, nhưng có Chúa thì mọi sự được đẩy lui : “Ai muốn làm lớn thì phải làm người phục vụ anh em.”
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa biết chúng con thật yếu đuối, sự kiêu ngạo nó luôn cám dỗ chúng con, nó xen vào mọi hoạt động của Hội Thánh, của giáo xứ, và cả trong gia đình. Chúng con tranh chấp, bất hòa vì tranh dành địa vị, danh vọng. Xin Chúa luôn hiện diện bên cạnh chúng con, xin loại trừ mọi tư tưởng đen tối, tham danh, tham chức trong Giáo Hội, để chúng con sống yêu thương, trong hy sinh và khiêm nhường phục vụ. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN II MÙA CHAY
Tin Mừng : Lc 16, 19 – 31
19 “Có một ông nhà giàu kia, mặc toàn lụa là gấm vóc, ngày ngày yến tiệc linh đình. 20 Lại có một người nghèo khó tên là La-da-rô, mụn nhọt đầy mình, nằm trước cổng ông nhà giàu, 21 thèm được những thứ trên bàn ăn của ông ấy rớt xuống mà ăn cho no. Lại thêm mấy con chó cứ đến liếm ghẻ chốc anh ta. 22 Thế rồi người nghèo này chết, và được thiên thần đem vào lòng ông Ap-ra-ham. Ông nhà giàu cũng chết, và người ta đem chôn.
Suy niệm :
Ngày nay, chúng ta cũng quần này áo kia, tuy không lụa là gấm vóc nhưng cũng dư ăn dư mặc. Trong khi có biết bao người đang rách rưới. Chung quanh ta hằng ngày tiệc tùng, quán ăn, quán nhậu đông nghẹt. Trong khi biết bao người đang đói, khát, thèm bữa ăn cho no. Có hàng triệu triệu La-da-rô trong cuộc đời này, ngay bên cạnh ta, ngay trước cửa nhà mình. Tên họ là Kẻ Trộm, là Lừa Đảo, là Gái Điếm, là những trẻ em đi lượm rác, ăn xin, cướp giật, xì ke, ma túy. Ông nhà giàu đâu có tội gì, chỉ là tội không nhìn thấy ông La-da-rô ngay trước cửa nhà mình. Tội của chúng ta là được no đủ, ấm cúng, mà không nhìn thấy nỗi đau khổ, thèm khát của những người bất hạnh.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa dọn tiệc cho chúng con, cho tất cả mọi người không trừ một ai. Chúng con được dự vào bàn Tiệc Thánh mỗi ngày, nhưng chúng con thật có lỗi vì không nhìn thấy biết bao La-da-rô chung quanh chúng con, đang đói khát, đau khổ. Những linh hồn ghẻ chóc đang khóc lóc kêu xin. Xin cho chúng con mỗi khi dự vào bàn Tiệc Thánh, đừng quên các linh hồn đang đói khát chờ đợi lời cầu nguyện, thèm được chút ân sủng quý báu để dịu bớt những đau đớn khổ cực đang phải chịu. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN II MÙA CHAY
Tin Mừng : Mt 21, 33- 43. 45- 46
33 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng : “Các ông hãy nghe dụ ngôn sau đây : Có chủ nhà kia trồng được một vườn nho ; chung quanh vườn, ông rào giậu ; trong vườn, ông khoét bồn đạp nho, và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác, rồi trẩy đi xa. 34 Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. 35 Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông : chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ… 43 Đức Giêsu bảo họ : “Nước Thiên Chúa, Người sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi.”
Suy niệm :
Lời cảnh báo này Chúa Giêsu không chỉ nhắm đến các thượng tế, kỳ mục hay dân Do Thái đương thời, nhưng nhằm cảnh báo hết mọi công dân trong Nước Hội Thánh Người. Công cuộc loan báo Tin Mừng, làm cho Nước Trời phát triển, sinh lợi, là của tất cả những ai đang là công dân Nước Chúa. Thiên Chúa đã vun trồng Vườn Nho, xếp đặt mọi phương tiện thuận lợi, Người ban các bí tích nuôi dưỡng, ban Lời và Thánh Thể. Nhưng chúng ta đã để cho đủ mọi thứ thác loạn, tội lỗi xâm chiếm. Những thủ đoạn lừa lọc giết chết sự công chính. Bao nhiêu ngôn sứ, sứ giả được sai đến bị giết chết. Tiền bạc, vật chất nó giết chết lương tâm thiện hảo của con người.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa ban cho chúng con muôn vàn ân sủng, Chúa dọn sẵn cho chúng con nguồn lương thực dồi dào bằng cuộc đời trần thế của Chúa, Chúa hiến mình trong cuộc Tử Nạn, chia sẻ tình yêu bằng chính Thân Mình và Máu, để chăm sóc nuôi dưỡng Vườn Nho Hội Thánh Chúa. Xin cho chúng con trung thành gìn giữ, và cộng tác trong bổn phận làm cho Vườn Nho ngày càng thêm phát triển. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN II MÙA CHAY
Tin Mừng : Lc 15, 1-3. 11- 32
21 Bấy giờ người con nói rằng : “Thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa …” 22 Nhưng người cha liền bảo các đầy tớ rằng : “Mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu, 23 rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng ! 24 Vì con ta đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy. Và họ bắt đầu ăn mừng.
Suy niệm :
Người cha đầy lòng thương xót ngày đêm mong mỏi, ông chuẩn bị mọi thứ để chờ đứa con hoang đàng trở về, ông sắm sẵn áo đẹp, nhẫn quí, giầy mới, con bê đã vỗ béo chờ để dọn tiệc. Thiên Chúa là Cha cũng chuẩn bị cho chúng ta, cho những đứa con tội lỗi, hư hỏng, đứa con chẳng ra gì thật chu đáo, ta còn chần chờ gì nữa mà không trở về. Bí tích Hòa Giải là tình yêu dịu dàng, dâng hiến. Chúng ta sống bí tích hòa giải với anh em, dâng hiến đời mình với Chúa Giêsu bằng tấm lòng của người cha. Anh em lỗi phạm đến mình, họ muốn làm hòa, chúng ta không nặng lời trách móc, nhưng ôm lấy họ vào trái tim, mở tiệc ăn mừng, hòa giải với người đó. Cha mẹ đón nhận con cái khi nó trở về sau những lỡ lầm sai phạm. Vợ, chồng đón nhận nhau, dù sai phạm bao nhiêu lần chúng ta cũng rộng lòng tha thứ.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa là Người Cha dịu hiền, dang tay mỏi mòn trên thánh giá, chờ đợi ôm lấy chúng con. Biết bao lần chúng con phản nghịch, bao lần chúng con đắm chìm trong tội lỗi. Chúa đều tha thứ. Giờ đây, chúng con trở về dưới chân thánh giá Chúa, chúng con mang đến đây những người anh em đang sống xa tình Cha, ăn chơi phóng đãng, phung phí bao nhiêu ân sủng Cha ban. Xin cho chúng con mang lấy tâm tình của Cha, để yêu thương đón nhận và đem anh em trở về bên Cha. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
20-03-2020, 04:16 PM
CHÚA NHẬT THỨ III MÙA CHAY ATin Mừng : Ga 4, 5 – 42
5 Khi ấy, Đức Giêsu đến một thành xứ Sa-ma-ri… 6 Ở đấy có giếng của ông Gia-cóp. Người đi đường mỏi mệt, nên ngồi ngay xuống bờ giếng. Lúc đó vào khoảng 12 giờ trưa. 7 Có một người phụ nữ Sa-ma-ri đến lấy nước. Đức Giêsu nói với người ấy : “Chị cho tôi xin chút nước uống!” 8 Lúc đó, các môn đệ của Người đã vào thành mua thức ăn. 9 Người phụ nữ liền nói : “Ông là người Do Thái mà lại xin tôi, một phụ nữ Sa-ma-ri cho ông nước uống sao ?”
Suy niệm :
Người ta đi lấy nước lúc mát mẻ, gặp gỡ nhau chuyện trò vui vẻ, còn chị phụ nữ Samari đi lấy nước giữa trưa nắng, vắng vẻ, lẻ loi một mình, chị bị mọi người xa lánh, nhưng Chúa không xa lánh chị, Chúa đợi chị. Người Do Thái và người Samari đối nghịch nhau, họ không tiếp súc với nhau, họ thù ghét nhau. Người đàn ông Do Thái mà nói chuyện với phụ nữ giữa nơi công cộng vào thời đó là tối kỵ, trái với thuần phong mỹ tục, Chúa Giêsu đã vượt qua cái hàng rào định kiến phân biệt của xã hội và chủng tộc. Chúa thiết lập mối tương quan với con người, Chúa bắt chuyện làm quen, xin chị nước uống. Chúa ngồi bên bờ giếng mà vẫn chịu cơn khát, Chúa xin nước, Chúa cần chị, Chúa ngỏ lời : “Chị cho tôi xin chút nước uống.”
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa khiêm tốn hạ mình cầu xin chị phụ nữ chút nước uống. Chúa ở bên giếng nước mà vẫn chịu khát. Chúa có cả cánh đồng lúa mà thiếu thợ gặt. Chúa cần người môn đệ cộng tác. Lời Chúa vẫn nài nỉ trên thánh giá “Ta Khát”. Thế giới còn chìm đắm trong tội lỗi, trong thù hận thì cơn “Khát” của Chúa vẫn khắc khoải trong tim. Xin cho chúng con thành chiếc gầu bên giếng Tổ Phụ, để cộng tác trong công cuộc đem Nước Hằng Sống đến cho mọi người đang khát mong ơn cứu độ. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN III MÙA CHAY
Tin Mừng : Lc 4, 24 – 30
24 Khi đến Na-da-rét, Đức Giêsu nói với dân chúng trong hội đường rằng : “Tôi bảo thật các ông, không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình. 25 Thật vậy, tôi nói cho các ông hay : vào thời ông Ê-li-a, khi trời hạn hán suốt ba năm sáu tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thiếu gì bà góa ở trong nước Ít-sa-en ; 26 thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà góa thành Xa-rép-ta miền Si-đôn.
Suy niệm :
Sau một thời gian rời bỏ quê hương để thực hiện sứ vụ rao giảng, rất nhiều người được ơn chữa lành bệnh tật phần xác cũng như phần thiêng liêng, họ tin và sám hối, tiếng tăm Người đồn ra khắp vùng lân cận, và được mọi người tôn vinh (Lc 4,14). Họ ngưỡng mộ Người nên nghe danh Người ở đâu là họ lại tụ tập lại để được nghe Người. Bà con lối xóm cũng nghe tiếng đồn về Người. Chúa Giêsu trở về Na-da-rét, là nơi Người sinh trưởng, Người vào hội đường giảng dạy như vẫn làm những nơi Người đến. Vì công việc của Người là rao giảng, nhưng họ không tin, và cũng không đón nhận lời Người giảng dạy, dù họ tán thành và thán phục những lời hay ý đẹp thốt ra từ miệng Người.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Công cuộc rao giảng Tin Mừng rất khẩn thiết, nhưng không dễ đem đức tin lại cho mọi người. Dù ở đâu, thời nào, Tin Mừng vẫn bị bách hại, bị chống đối, và nhất là ngay tại quê hương, trong gia đình hay bà con thân thuộc. Xin ban cho chúng con lòng khiêm nhường, đón nhận Lời Chúa trong mọi hoàn cảnh. Xin ban thêm lòng nhiệt thành, kiên trì, nhẫn nại, để chính cuộc đời chúng con làm chứng cho Tin Mừng. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN III MÙA CHAY
Tin Mừng : Mt 18, 21 – 35
24 Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua mười ngàn yến vàng.25 Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con, tài sản mà trả nợ.26 Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống bái lạy: "Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết."27 Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ.28 Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn, mắc nợ y một trăm quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: "Trả nợ cho tao!"
Suy niệm :
Nghe dụ ngôn trên đây, hồi tưởng lại đời mình. Chúng ta nợ Chúa nhiều lắm. Nợ sự sống, Chúa đã chết thay để chúng ta được sống, nợ của cải, vật chất, mọi thứ ta sử dụng trong đời. Mỗi lần phạm tội là chúng ta lại mắc nợ Chúa, xúc phạm đến Chúa, Chúa cứ tha. Mỗi lần trở về với thân tội lỗi, tàn tạ là Chúa lại chạnh lòng thương, mỗi lần ta thú nhận, nài xin lòng thương xót của Chúa là Chúa lại xoá sạch sổ nợ, Chúa tha bổng không đòi hỏi một điều kiện nào, cũng không bắt đền trả cân xứng. Tội ta dù có ngập tràn Chúa cũng tha hết. Vậy mà sống với anh em, ta tính từng ly từng tý, anh em nợ chẳng đáng một xu nhỏ, mình túm lấy cổ anh em, anh em nợ một lời nói xúc phạm, một sự lỡ lầm, đụng chạm, nợ miếng cơm, manh áo bị giành giựt, nợ danh dự, ta quyết tính sổ, không thiếu một xu.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Sống với anh em trong cuộc đời này, không ít lần chúng con xúc phạm nhau. Chúa đã tha cho chúng con số nợ quá lớn. Xin cho chúng con tha thứ hoài hoài, tha thứ luôn mãi. Cuộc đời sẽ tươi đẹp, có ý nghĩa khi chúng con biết yêu thương, biết tha thứ. Thiên Chúa tình yêu không chấp nhận một sự giận hờn ghen ghét nào. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN III MÙA CHAY
Tin Mừng : Mt 5, 17 – 19
17 Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : “Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. 18 Vì Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng sẽ không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thành. 19 Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế, thì sẽ bị gọi là kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời. Còn ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời.
Suy niệm :
“Vậy ai bãi bỏ dù chỉ là một trong những điều răn nhỏ nhất ấy, và dạy người ta làm như thế….” Tự trong thâm tâm con người đã có sẵn nền tảng của luật. Làm lành lánh dữ là luật mà ai cũng tự biết, luật tình yêu nó tự có trong trái tim. Thấy nghịch cảnh, thấy tha nhân đau khổ, đói khát, chúng ta cũng chạnh lòng thương. Thấy sự sai trái, lương tâm mách bảo không nên làm. Mười Điều Răn Thiên Chúa truyền dạy là tâm điểm của hết mọi lề luật. Nhưng chính con người đã chối bỏ lương tâm của mình để làm điều sai trái. Chúa Giêsu đến để khơi dậy những gì đã có sẵn nhưng vì lòng chai dạ đá mà người ta cố tình bãi bỏ. Chúa Giêsu kiện toàn lại những gì người ta đánh mất.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa đã đặt vào trái tim chúng con những điều tốt đẹp nhất. Chúa dạy chúng con tuân giữ luật thật trọn vẹn, dù một chấm một phết cũng không qua đi. Nhưng vì muốn sống tự do, chúng con lại giải thích, điều chỉnh luật theo ý mình muốn. Xin Chúa cho chúng con một lòng yêu mến luật Chúa dạy. Nhất là luật yêu thương và tôn trọng mọi người, xin cho mọi người trong gia đình chúng con, tuân giữ luật Chúa, noi gương gia đình Na-da-rét khi xưa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN III MÙA CHAY
Tin Mừng : Lc 11, 14 – 23
14 Khi ấy, Đức Giêsu trừ một tên quỷ, và nó là quỷ câm. Khi quỷ xuất rồi, thì người câm nói được. Đám đông lấy làm ngạc nhiên. 15 Nhưng trong số đó có mấy người lại bảo : “Ông ấy dựa thế quỷ vương Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ.” 16 Kẻ khác lại muốn thử Người, nên đã đòi Người một dấu lạ từ trời. 17 Nhưng Người biết tư tưởng của họ, nên nói : “Nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia.
Suy niệm :
Chúa Giêsu làm biết bao việc tốt đẹp, chữa lành bệnh tật, họ thán phục lời Người giảng dạy, Chúa giải thoát con người khỏi sự trói buộc của ma quỷ, đám đông lấy làm ngạc nhiên trước quyền năng của Người. Nhưng vì kiêu ngạo, họ không đón nhận mọi việc tốt đẹp Người làm, họ luôn tìm một điều gì đó để chống đối Người. Khi ta cố gắng làm mọi điều tốt, tham gia việc giáo xứ, hết lòng phục vụ, xả thân vì những nhu cầu cần kíp của Giáo Hội ; khi thật lòng yêu thương giúp đỡ người anh em trở về thì lại bị công kích, bị nhiều người phản kháng, có khi ngay trong gia đình, nơi những người thân, trong giáo xứ, hay những người cùng làm việc với mình. Càng nhiệt tâm, càng bị phê bình, chỉ trích, dễ khiến ta nản lòng bỏ việc.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con nhìn ngắm Chúa chịu treo đau đớn, nhục nhã trên thánh giá, chỉ vì Chúa đã chấp nhận và mang lấy tội : đó là tội yêu thương chúng con quá bội. Chúng con xin đặt dưới chân thánh giá Chúa, những người đang chịu bách hại vì sống yêu thương phục vụ, những người mục tử phải chịu trăm bề khốn khổ vì đoàn chiên của Chúa. Những ai đang hết lòng hy sinh phục vụ trong giáo xứ, trong Hội Thánh. Xin Chúa đổ tràn ân sủng, sức mạnh và lòng kiên trì, để can đảm đương đầu trước mọi sự bách hại của thế gian. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN III MÙA CHAY
Tin Mừng : Mc 12, 28b – 34
28b Có một người trong các kinh sư hỏi rằng : “Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng hàng đầu ?” 29 Đức Giêsu trả lời : “Điều răn đứng hàng đầu là : Nghe đây hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. 30 Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. 31 Điều răn thứ hai là : Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó.”
Suy niệm :
“Nghe đây, hỡi Itraen” Chúa mời gọi cộng đoàn dân Chúa hãy lắng tai nghe. “Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất” Ngoài Người ra không có một Chúa nào khác nữa, Chúa của chúng ta là Thiên Chúa ghen tương, không chấp nhận ta tôn thờ thần khác, hay chúa nào khác mà chỉ duy nhất một mình Người mà thôi. Chúng ta dễ cảm nhận lòng quảng đại của Thiên Chúa trong tạo thành, thán phục và biết ơn Người, hơn là sống trong tương quan tình yêu. Như một ông vua tốt, được mọi người kính trọng, nể phục, nhưng họ không thể gần gũi, tâm sự, trao đổi, tỏ bày trong mối tương giao tình yêu hai chiều. Họ chỉ nhận và biết ơn mà không cho lại.
“Và yêu người thân cận như chính mình.” Yêu người thân cận là điều quan trọng cũng như yêu mến Thiên Chúa. Chúng ta không thể nói rằng : Tôi yêu mến Chúa, mà trong khi đó lại đang giận ghét một người nào đó bên cạnh mình.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Xin ban cho chúng con lòng yêu mến Chúa hơn mọi thứ thế gian. Yêu mến Thiên Chúa hơn cả những người con yêu thương nhất, xin cho chúng con thiết tha ao ước điều đó, trong mọi sự, tìm kiếm điều Thiên Chúa chờ đợi ở nơi con, và yêu người anh em như chính bản thân minh. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN III MÙA CHAY
Tin Mừng : Lc 18, 9 – 14
10 Có hai người lên đền thờ cầu nguyện. 11 Người Pharisêu đứng thẳng cầu nguyện rằng : ‘Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác : tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. 12 Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con.’ 13 Còn người thu thuế kia thì đứng đàng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng : ‘Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.’
Suy niệm :
Cầu nguyện là nhu cầu không thể thiếu trong cuộc đời chúng ta, nhưng lời cầu nguyện của mỗi người khác nhau. Dụ ngôn trên đây Chúa Giêsu nói đến hai tâm tình cầu nguyện. Người Pharisêu tự hào vì đời sống đạo đức, kể lể công trạng của mình. Trong lời cầu nguyện của ông, chúng ta thấy ông chẳng có lỗi lầm nào, tất cả đều hoàn hảo, ông không cầu xin, cũng chẳng cần được ơn tha thứ. Nhưng ông đã lỗi phạm nghiêm trọng đến tình người, ông đã hạ thấp anh em mình : ‘Con không giống như người thu thuế kia.’ Còn người thu thuế thì chỉ cúi đầu, đấm ngực, thú nhận thân phận là kẻ tội lỗi, cầu xin lòng thương xót của Thiên Chúa.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con dâng lên Chúa tâm tình cầu nguyện của chúng con. Nhưng là con người vụng về khờ dại, chúng con không biết cách cầu nguyện đẹp lòng Thiên Chúa. Xin Chúa dạy chúng con biết cầu nguyện với tất cả lòng chân thành, khiêm nhường và yêu thương anh em. Xin cho chúng con nhận biết thân phận mỏng dòn yếu đuối, để luôn luôn kết hợp với Chúa trong cầu nguyện, cần được ơn tha thứ và nâng đỡ, để mỗi ngày nên hoàn thiện hơn, sống công chính và làm chứng cho Chúa giữa muôn vàn xấu xa tội lỗi trong cuộc sống này. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
20-03-2020, 04:20 PM
CHÚA NHẬT THỨ IV MÙA CHAY A
Tin Mừng : Ga 9, 1 – 41
1 Đức Giêsu nhìn thấy một người mù từ thuở mới sinh. 2 Các môn đệ hỏi Người : “Thưa Thầy, ai đã phạm tội khiến người này sinh ra đã bị mù, anh ta hay cha mẹ anh ta ? 3 Đức Giêsu trả lời : “Không phải anh ta, cũng chẳng phải cha mẹ anh ta đã phạm tội. Nhưng sở dĩ như thế là để thiên hạ thấy công trình của Thiên Chúa được tỏ hiện nơi anh. 4 Chúng ta phải thực hiện công trình của Đấng đã sai Thầy khi trời còn sáng ; đêm đến, không ai có thể làm việc được.
Suy niệm :
Chúa Giêsu chữa cho một người mù từ khi mới sinh. Nhìn lại chung quanh chúng ta có biết bao nhiêu người mù, người bất hạnh. Có những người mắt sáng nhưng họ mù vì đang sống trong bóng tối của tham lam, bất chính, đam mê tội lỗi, có người mù vì từ khi sinh ra họ chưa bao giờ được nghe biết về Chúa, họ không được nghe ai dạy dỗ. Lời Chúa hôm nay đem lại nguồn an ủi cho những ai đang chịu đau khổ, bệnh hoạn. Vì họ được chọn cho công trình của Thiên Chúa tỏ hiện. Chúng ta phải vui mừng khi gặp đau khổ và làm cho Thiên Chúa tỏ hiện nơi cuộc sống của mình.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con thật có phúc được hưởng niềm vui của đôi mắt, được ngắm nhìn mọi tạo vật, được thấy tỏ tường mọi kỳ công đẹp đẽ của trời đất, và nhất là được nhận biết Thiên Chúa. Chung quanh chúng con có biết bao anh em mù từ khi mới sinh. Họ không được biết Chúa, không có ai dìu dắt, họ là những người bất hạnh, đang sống trong bóng tối thế gian. Xin cho mỗi người chúng con biết cộng tác với Chúa đem ánh sáng đến cho họ. Xin cho chúng con đừng uổng phí thời gian khi còn có cơ hội, làm điều gì cộng tác trong công trình của Thiên Chúa, vì khi đêm đến, không ai có thể làm việc được nữa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN IV MÙA CHAY
Tin Mừng : Ga 4, 43 – 54
46 Bấy giờ, có một sĩ quan cận vệ của nhà vua có đứa con trai bị bệnh tại Ca-phác-na-um. 47 Khi nghe tin Đức Giêsu từ Giu-đê đến Ga-li-lê, ông tới gặp và xin Người chữa con ông, vì nó sắp chết. 48 Đức Giêsu nói với ông : “Các ông mà không thấy dấu lạ điềm thiêng thì các ông sẽ chẳng tin đâu !” 49 Viên sĩ quan nói : “Thưa Ngài, xin Ngài xuống cho, kẻo cháu nó chết mất !” Đức Giêsu bảo : “Ông cứ về đi, con ông sống.” Ông tin vào lời Đức Giêsu nói với mình và ra về.
Suy niệm :
Có một viên sĩ quan. Một người có thế lực, hầu cận bên cạnh nhà vua. Ông có địa vị, có tiền, có uy quyền, danh vọng. Nhưng tiền không cứu được con trai ông. Được nghe danh Đức Giêsu, ông đi tìm gặp Người. Ông là người ngoại, nhưng ông hy vọng chỉ có Người mới có thể cứu con trai của ông. Khi Chúa Giêsu trở về quê hương, người đồng hương họ không tin, họ từ chối, xua đuổi Người. Còn viên sĩ quan ngoại từ Caphacnaum lên tận Galilê để gặp Người và xin Người cứu con trai ông. Chúa muốn thử đức tin của ông nên nói : “Nếu không thấy dấu lạ điềm thiêng, các ông sẽ chẳng tin đâu.” Ong không phủ nhận lời Chúa nói, mà chỉ quả quyết bày tỏ lòng tin và nài xin với Người : “Xin Ngài xuống cho kẻo cháu nó chết mất.”
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Cuộc sống hôm nay làm cho con cái chúng con đang mất dần đức tin, nhiều cha mẹ đau khổ khi nhìn con cái mình sắp chết trong mọi thứ tệ nạn xã hội, bị trói buộc trong đam mê tội lỗi. Giờ đây, chúng con đặt dưới chân thánh giá Chúa, những người thân của chúng con, những thanh thiếu niên, những trẻ em, là nạn nhân đau khổ của mọi thứ quyền lực bóng tối. Xin ban cho lòng chúng con vững tin, và hy vọng vào quyền năng của Chúa. Vì ngoài Chúa ra, không ai có thể cứu được. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN IV MÙA CHAY
Tin Mừng : Ga 5, 1-3a. 5-16
2 Tại Giêrusalem, gần Cửa Chiên, có một hồ nước, tiếng Hip-ri gọi là Bết-da-tha. Hồ này có một hành lang. 3a Nhiều người đau ốm, đui mù, què quặt, bất toại nằm la liệt. 5 Ở đó, có một người đau ốm đã ba mươi tám năm. 6 Đức Giêsu thấy anh ta nằm đấy và biết anh sống trong tình trạng đó đã lâu, thì nói : “Anh có muốn khỏi bệnh không ?” 7 Bệnh nhân đáp : “Thưa Ngài, khi nước khuấy lên, không có người đem tôi xuống hồ. Lúc tôi tới đó thì đã có người khác xuống trước mất rồi !” 8 Đức Giêsu bảo : “Anh hãy chỗi dậy, vác chõng mà đi !” 9 Người ấy liền được khỏi bệnh, vác chõng và đi được.
Suy niệm :
Chúa Giêsu đi tìm những người đau khổ. Chúa đến hồ nước, nơi thường có những người đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyền, đui mù, què quặt, họ nằm la liệt ở đó. Chúa thấy rõ mọi nỗi đau khổ của họ. Nhưng Chúa chỉ quan tâm đến một anh đau ốm đã ba mươi tám năm. Tuy ở đó rất nhiều người nhưng chỉ có một mình anh này được Chúa chữa, anh đã đến lúc được giải thoát. Bệnh tật đã trói buộc nửa cuộc đời của anh. Dù rất muốn được khỏi nhưng anh bất lực nằm đó.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa biết con người chúng con là thân phận tội lỗi, yếu đuối. Mang nhiều bệnh tật, có những bệnh lâu năm, khó trị, những tật xấu, thói quen xấu, những tội chúng con cứ xưng rồi lại phạm. Chúa nhìn thấy tình trạng từng người chúng con, không có ai lành lặn trước mặt Chúa. Nên Chúa lại hiến thân Mình Chúa để ở lại với chúng con. Chúng con rất muốn được khỏi, muốn từ bỏ, muốn được chữa lành, nhưng tự sức chúng con không thoát khỏi bệnh tật. Xin Chúa ban ơn giúp chúng con lánh xa tội lỗi, giải thoát chúng con khỏi mọi trói buộc của tội lỗi, để mỗi ngày chúng con nên giống hình ảnh Chúa hơn. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN IV MÙA CHAY
Tin Mừng : Ga 5, 17 – 30
17 Sau khi chữa lành một người bệnh trong ngày Sa-bát, Đức Giêsu tuyên bố rằng : “Cho đến nay, Cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc.” 18 Bởi vậy người Do Thái lại càng tìm cách giết Đức Giêsu, vì không những Người phá luật Sa-bát, lại còn nói Thiên Chúa là Cha của mình, và như thế là tự coi mình ngang hàng với Thiên Chúa.
Suy niệm :
“Cho đến nay, Cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc.” Chúa Giêsu đã tỏ rõ mối quan hệ mật thiết giữa Chúa Cha và Chúa Con. Cả hai nên một trong mọi sự. Chúa Giêsu đến thế gian làm một con người hoàn toàn giống chúng ta, ngoại trừ tội lỗi. Đã sống một cuộc sống giống như chúng ta, ở giữa chúng ta, chúng ta được nghe chính Lời của Người dạy dỗ. Chúa Giêsu đem chúng ta đến gần Cha bằng sự hiện diện của Người ở thế gian. Người được Cha ban cho tất cả mọi quyền xét xử. Người là một Thiên Chúa duy nhất. Ngay lúc này, chúng ta tin, tôn kính và thờ phượng Chúa đang ngự trong Thánh Thể là tôn kính Chúa Cha. Chúa Giêsu đã dạy cho chúng ta cầu nguyện bằng kinh Lạy Cha, lời kinh mà chúng ta đọc hằng ngày, để luôn luôn nhắc nhở cho ta nhớ đến Cha.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa đến thế gian thực hiện chương trình cứu độ, sống đời làm người ba mươi ba năm, nhưng cho đến nay thì Chúa vẫn không ngừng làm việc. Chúa Cha vẫn tiếp tục công trình tạo dựng trong vũ trụ, thì Chúa Con vẫn hiện diện khắp mọi nơi trên thế gian, để tiếp nối công trình cứu chuộc, nhất là trong bí tích Thánh Thể. Chúa lại ở đây ngày đêm để phục vụ chúng con. Chúng con tin rằng ở đâu có Chúa Giêsu thì Cha cũng ở đó với chúng con. Xin cho chúng con cũng được hiệp nhất trong tình yêu thương của Ba Ngôi Thiên Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN IV MÙA CHAY
Tin Mừng : Ga 5, 31- 47
31 Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng : “Nếu tôi làm chứng về chính mình, thì lời chứng của tôi không thật. 32 Có Đấng khác làm chứng về tôi, và tôi biết : lời Người làm chứng về tôi là chứng thật.” 33 Chính các ông đã cử người đến gặp ông Gioan, và ông ấy đã làm chứng cho sự thật. 34 Phần tôi, tôi không cần lời chứng của một phàm nhân, nhưng tôi nói ra những điều này để các ông được cứu độ.
Suy niệm :
Dân Do Thái họ không tin Chúa Giêsu, dù chính mắt họ được chứng kiến việc Chúa làm, họ thán phục lời từ miệng Người dạy dỗ. Chúng ta cũng được phúc nhận biết Chúa : Qua cuộc đời trần thế của Người trong Tin Mừng, được nghe Lời ghi chép của các thánh sử, được biết bao nhiêu vị tông đồ, các thánh đã đổ máu làm chứng cho Người. Và nhất là được tham dự vào bàn tiệc thánh mà chính Chúa Giêsu đã thiết lập, được chia sẻ chính Thịt Máu Người. Thật khốn cho ta nếu ta cứng lòng không tin. Sống giữa những người dân ngoại, chúng ta đã được chọn để làm chứng cho Chúa trong cuộc sống của mình. Thiên Chúa đầy vinh quang và quyền năng, đâu cần lời chứng của con người phàm hèn, nhỏ bé như chúng ta. Nhưng được làm chứng cho Chúa lại là một vinh dự rất lớn cho chính chúng ta.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con đến với Chúa trong giờ thánh này, được ở trước mặt Chúa, được nghe Lời của chính Chúa. Nhưng cũng như dân Chúa khi xưa, dù Chúa ở giữa họ, nhưng họ không tin, họ kết án, đóng đinh Chúa vào thập giá. Xin Chúa ban thêm lòng tin cho chúng con, để giữa những thử thách sóng gió cuộc đời, chúng con vững tin vào một mình Chúa duy nhất, tôn thờ Chúa trên hết mọi sự, và yêu mến Chúa hết lòng. Đó là chúng con sống chứng nhân giữa cuộc sống đang mất dần niềm tin. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN IV MÙA CHAY
Tin Mừng : Ga 7, 1- 2, 10, 25- 30
27 Bấy giờ có những người ở Giêrusalem nói : “Ông ấy, chúng ta biết ông xuất thân ở đâu rồi ; còn Đấng Kitô, khi Người đến thì chẳng ai biết Người xuất thân từ đâu cả.” 28 Lúc giảng dạy trong Đền Thờ, Đức Giêsu nói lớn tiếng rằng : “Các ông biết tôi ư ? Các ông biết tôi xuất thân từ đâu ư ? Tôi đâu có tự mình mà đến. Đấng đã sai tôi là Đấng chân thật. Các ông, các ông không biết Người 29 Phần tôi, tôi biết Người, bởi vì tôi từ nơi Người mà đến, và chính Người đã sai tôi.
Suy niệm :
Thân thế Chúa Giêsu xuất phát từ nơi tầm thường khiến họ chống đối, loại trừ Người. Không chỉ dân Do Thái vào thời đó, nhưng mọi thời và mọi nơi, người người khắp nơi vẫn không chịu tin. Thế gian thường nhìn vẻ tầm thường như người Thợ Mộc Giêsu năm xưa : là người lao động cực khổ, làm thuê làm mướn kiếm sống ; là người nghèo đói cơ cực ; cũng có thể là dân bụi đời, lang thang khắp nơi ; hay là người tội lỗi, người đam mê rượu chè say sưa… Chúng ta biết rõ họ và khinh rẻ, kết án họ. Nếu họ có những điều giỏi hơn tôi hay hơn người khác, thì cũng chẳng ai muốn chấp nhận họ. Nhưng nếu một người giàu có, địa vị, thế lực thì lời nói của họ thật giá trị.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con đến trước Thánh Thể Chúa. Chúng con cảm nhận được nỗi khắc khoải của tâm hồn của Chúa, dù người Do Thái tìm cách giết Chúa, nhưng Chúa vẫn công khai giảng dạy. Và giờ đây, Chúa cũng đang khắc khoải vì còn biết bao nhiêu người chưa sám hối, chuẩn bị tâm hồn cho cuộc khổ nạn của Chúa. Chúng con tha thiết dâng lên Chúa lời cầu nguyện, cùng những hy sinh, để cầu xin cho mọi người anh em đang sống đàng tội lỗi, xin cho họ trở về trong Mùa Chay này, để được chuẩn bị tâm hồn mừng lễ Phục Sinh sắp đến. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN IV MÙA CHAY
Tin Mừng : Ga 7, 40 – 53
40 Khi ấy, Đức Giêsu giảng dạy tại đền thờ Giêrusalem. Trong dân chúng, có những người nghe các lời của Đức Giêsu thì nói : “Ông này thật là vị ngôn sứ. 41 Kẻ khác rằng : “Ông này là Đức Kitô.” Nhưng có kẻ lại nói : “Đấng Kitô mà lại xuất thân từ Ga-li-lê sao ? 42 Nào Kinh Thánh đã chẳng nói : “Đấng Kitô xuất thân từ dòng dõi vua Đa-vít và từ Bêlem, làng của vua Đa-vít sao ?” 43 Vậy, vì Người mà dân chúng đâm ra chia rẽ. 44 Một số trong bọn họ muốn ra tay bắt Người, nhưng chẳng có ai tra tay bắt.
Suy niệm :
Càng gần đến cuộc Thương Khó. Thời gian có phần thúc bách hơn. Tình thế sục sôi bầu khí hận thù, bắt bớ. Dầu vậy Chúa Giêsu không ẩn mình chờ đợi, không bỏ phí một thời gian nào. Người tiếp tục giảng dạy, Lời của Người vẫn vang lên giữa những kẻ đang lùng sục đi tìm bắt Người. Lời của Chúa làm cho họ phải buông khí giới. Họ muốn bắt Người nhưng chẳng có ai tra tay bắt. Các vệ binh đành chịu xuôi tay, bất lực khi nghe Lời của Chúa. Lệnh được truyền ra cho dân chúng để ngăn chận họ nghe theo Người : Kẻ nào dám tuyên xưng Chúa Giêsu là Đấng KiTô sẽ bị trục xuất khỏi hội đường, và nhiều lời đe dọa khác. Nhưng Lời Chúa vẫn vang lên mạnh mẽ, hùng hồn.
Lời nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con thật có phúc vì được nghe Lời của Chúa. Có lúc Lời gây trong lòng chúng con sự bất mãn, chống đối. Chúng con muốn tin nhận, đồng thời chúng con lại muốn chối bỏ, muốn phủ nhận. Lời của Chúa có một sức mạnh làm tiêu tan mọi ý định xấu xa, đen tối. Xin cho chúng con biết quí trọng giá trị của Lời Chúa. Để chúng con nghe Lời Chúa hằng ngày. Xin cho chúng con biết dùng Lời Chúa làm khí giới để chiến đấu với mọi cám dỗ, yếu đuối của chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
12-04-2020, 08:32 AM
CHÚA NHẬT PHỤC SINH NĂM A
Tin Mừng : Ga 20, 1 – 9
2 Bà Maria liền chạy về gặp ông Si-mon Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến. Bà nói : "Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu." 3 Ông Phê-rô và môn đệ kia liền đi ra mộ. 4 Cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phê-rô và đã tới mộ trước. 5 Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào. 6 Ông Si-mon Phê-rô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó, 7 và khăn che đầu Đức Giê-su. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. 8 Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin.
Suy niệm :
Sáng sớm Phục Sinh, Maria Mac-đa-la còn đang hoang mang bối rối, nhưng lòng yêu mến đã thúc dục bà ra mộ từ sáng sớm, lúc trời còn tối. Nỗi đau buồn xót xa vì Thầy đã chết còn ngập nỗi lòng, nhìn thấy Ngôi Mộ Trống, bà hoảng hốt lo lắng, tìm kiếm, khóc lóc… Vừa nghe bà Maria báo tin mất Chúa, hai ông cùng chạy ra mộ. Nhìn thấy Ngôi Mộ Trống, và những khăn vải xếp gọn gàng, trật tự. Hai ông đã thấy và đã tin.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh. Bà Maria yêu mến Chúa biết là chừng nào. Bà âm thầm theo Chúa suốt cuộc thương khó, bà có mặt dưới chân thập giá khi Chúa trút hơi thở cuối cùng, bà ở bên Thánh Thể Chúa cho đến giờ phút cuối cùng, khi họ chôn Chúa trong mộ đá. Và sáng sớm Phục Sinh, lúc trời còn tối, bà đến viếng mồ Chúa đầu tiên. Xin ban cho chúng con một chút lòng yêu mến như bà Maria, lòng yêu mến để cùng đứng dưới chân thánh giá Chúa. lòng yêu mến để thông phần nỗi thống khổ với Chúa, khao khát tìm gặp Chúa, mong mỏi đến với Chúa mỗi ngày. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH
Tin Mừng : Mt 28, 8 – 15
8 Khi ấy, các người phụ nữ vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng rất đỗi vui mừng, chạy về báo tin cho môn đệ Đức Giêsu hay. 9 Bỗng Đức Giê-su đón gặp các bà và nói: "Chào chị em! " Các bà tiến lại gần Người, ôm lấy chân, và bái lạy Người. 10 Bấy giờ, Đức Giê-su nói với các bà: "Chị em đừng sợ! Về báo cho anh em của Thầy để họ đến Ga-li-lê. Họ sẽ được thấy Thầy ở đó."
Suy niệm :
Các phụ nữ họ đến viếng mộ từ sáng sớm. Các bà còn đang bối rối vì lời của sứ thần nói : “Người đã Sống Lại”, chưa kịp biết phải làm gì thì Chúa Giêsu đón gặp các bà, và sai các bà đi loan báo Tin Chúa Phục Sinh cho các môn đệ. Hôm nay, lòng chúng ta đầy tràn niềm vui, chính Chúa Phục Sinh đón gặp chúng ta trong giờ này. Người là Đấng bị đóng đinh, thương tích tình yêu còn rành rành. Tay, chân bị còn rõ vết tích, lòng mình có rung động không? Chúa nói : “Chị em đừng sợ! hãy đi loan báo Chúa đã Sống Lại, báo cho họ đến điểm hẹn Galilê trên trời, những phụ nữ được Chúa sai đi loan báo tin Chúa Phục Sinh đầu tiên. Chúa muốn người phụ nữ cộng tác, làm nhân chứng quan trọng trong sứ vụ loan báo Tin Mừng.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh đầy lòng thương xót. Chúa đã chọn những người phụ nữ mọn hèn loan báo tin Mừng Phục Sinh. Chúa nói : “Đừng sợ”. Có nhiều thứ làm chúng con sợ : sợ vì chúng con nhỏ bé tầm thường, vì bản chất yếu đuối tội lỗi, sợ vì chúng con còn khờ dại, u tối. Xin cho chúng con vững tin, và một trái tim yêu mến như bà Maria Mac-đa-la, tâm hồn đầy tràn niềm vui, để cuộc đời chúng con là lời loan báo mạnh mẽ nhất, đem hy vọng và hạnh phúc đến cho những ai đang sống trong đau khổ, buồn chán. Đem Tin Mừng Chúa đã Phục Sinh đến trong cuộc đời họ. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 20, 11 – 18
13 Thiên thần hỏi bà : "Này bà, sao bà khóc ?" Bà thưa : "Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để Người ở đâu !" 14 Nói xong, bà quay lại và thấy Đức Giê-su đứng đó, nhưng bà không biết là Đức Giê-su. 15 Đức Giê-su nói với bà : "Này bà, sao bà khóc ? Bà tìm ai ?" Bà Ma-ri-a tưởng là người làm vườn, liền nói : "Thưa ông, nếu ông đã đem Người đi, thì xin nói cho tôi biết ông để Người ở đâu, tôi sẽ đem Người về."
Suy niệm :
Maria đau khổ khóc lóc, bà quay quắt tìm Chúa. Khi sống cuộc đời trần thế, có lúc Chúa cũng đã khóc cùng với chị em Mat-ta trước ngôi mộ của La-da-rô, bây giờ cũng bên ngôi mộ, nhìn Maria khóc, Chúa không đành làm ngơ, trái tim Chúa chạnh lòng xót thương. Chúa thấu hiểu mọi nỗi đau, Chúa động lòng trước nỗi khổ của con người. Lời Chúa tha thiết gọi Maria : “Này bà, sao bà khóc ?” Lời Chúa hôm nay vẫn thật trìu mến, an ủi những tâm hồn đau khổ. Chúa gọi tên bà : “Maria”. Chúa vẫn thầm thì gọi tên ta khi ta gặp đau khổ, Chúa tỏ cho ta thấy Chúa vẫn hiện diện bên cạnh ta. Chúa gọi tên ta khi yếu đuối, vấp phạm. Có khi nào ta cuống cuồng tìm Chúa trong tòa Giải Tội không ? Chúa chờ đợi để gọi tên ta thật yêu thương ở đó.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh. Cuộc đời chúng con nhiều đau khổ, nước mắt, Chúa ở gần bên mà chúng con cứ vất vả tìm kiếm, chúng con cứ lao mình vào những thứ phù du chóng qua của thế gian. Chúa gọi tên mà chúng con chẳng đáp lại. Xin cho chúng con cảm nhận tình yêu dịu dàng của Chúa Phục Sinh, chính Chúa là niềm vui, là hạnh phúc, Chúa cúi xuống lau sạch nước mắt của chúng con, xin cho chúng con loan báo tình yêu dịu hiền của Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH
Tin Mừng : Lc 24, 13 – 35
30 Khi đồng bàn với họ, Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra trao cho họ. 31 Mắt họ liền mở ra và họ nhận ra Người, nhưng Người lại biến mất. 32 Họ mới bảo nhau : "Dọc đường, khi Người nói chuyện và giải thích Kinh Thánh cho chúng ta, lòng chúng ta đã chẳng bừng cháy lên sao ?" 33 Ngay lúc ấy, họ đứng dậy, quay trở lại Giê-ru-sa-lem, gặp Nhóm Mười Một và các bạn hữu đang tụ họp tại đó.
Suy niệm :
Sau biến cố kinh hoàng, Thầy đã bị giết. Nỗi bàng hoàng chưa nguôi. Đoàn môn đệ tan tác, họ thất vọng, hai môn đệ trở về quê với đời sống cũ. Chúa Phục Sinh đã tiến đến đồng hành với họ, chia sẻ nỗi lòng của người môn đệ, quy tụ họ trở lại. Lời Người làm lòng các môn đệ bừng cháy, khi đồng bàn với Người, họ được sống lại bữa tiệc ly ấm cúng tình Thầy Trò.
Mắt họ liền mở ra, và họ nhận ra Người, chưa kịp vui mừng thì Người lại biến mất. Chúa biến mất nhưng tâm hồn họ đã có Chúa, Chúa biến mất nhưng đang hiện diện trong lòng họ qua bí tích Thánh Thể họ vừa được lãnh nhận, Chúa hiện diện trong Lời họ vừa được nghe. Lòng họ bừng cháy khi nghe Lời Kinh Thánh. Lời Chúa là Thần Khí soi sáng cuộc đời chúng ta.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh. Trên đường về Quê Thật của chúng con trên trời, Chúa vẫn đồng hành bên chúng con, Chúa chia sẻ niềm vui nỗi buồn trong cuộc đời. Mỗi ngày, Chúa lại tiếp tục tỏ mình trên bàn Tiệc Thánh một cách trọn vẹn qua Lời Chúa và Thánh Thể. Mỗi Thánh Lễ luôn là sự ngỡ ngàng mới mẻ, một sự kiện lạ lùng không bao giờ nhàm chán. Xin cho chúng con sống mầu nhiệm của Thánh Lễ mỗi ngày. Và lời chúc bình an, cũng là lời sai chúng con đi, sứ vụ của chúng con là : Gặp gỡ, loan truyền, yêu thương, tha thứ, cùng với thánh giá chúng con vác mỗi ngày. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH
Tin Mừng : Lc 24, 35 – 48
45 Bấy giờ Người mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh 46 và bảo : "Có lời Kinh Thánh chép rằng : Đấng Ki-tô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại ; 47 và phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giê-ru-sa-lem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. 48 Chính anh em là chứng nhân của những điều này.
Suy niệm :
Và phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân. Chúa Phục Sinh truyền cho chúng ta thi hành sứ mạng. Khi lãnh nhận bí tích Rửa Tội, chúng ta đã được lãnh nhân ba chức vụ : ngôn sứ, tư tế và vương đế, Chúa Phục Sinh ban ơn để chúng ta thực hiện sứ mạng của mình.
Bắt đầu từ Giêrusalem, từ chính nơi các môn đệ đã được chứng kiến người ta giết Chúa. Chúng ta thực thi sứ mạng ‘ngôn sứ’ bắt đầu từ chính nơi mình sống, từ bản thân, từ gia đình, trong giáo xứ, những anh em chung quanh.
Kêu gọi họ sám hối là sứ mạng ‘tư tế’ của người Kitô hữu. Trước hết, chính chúng ta phải sám hối. Cuộc sống ngày nay đang chìm đắm trong tội, Chúa cần ta cộng tác để chinh phục lòng người. Chúng ta khẩn thiết để đem anh em trở về.
Chính anh em là chứng nhân: Chúng ta là chứng nhân giữa những người ngoại chưa được biết Chúa, với chức vụ ‘vương đế’, chúng ta thì sống sao cho xứng đáng là con Chúa.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh. Các Tông Đồ là chứng nhân đầu tiên mọi điều về Người. Các ngài thay mặt Chúa tiếp tục chương trình cứu độ nhân loại. Chúng con cũng được mời gọi cộng tác trong sứ mạng cao cả này. Xin ban Thánh Thần cho chúng con, để con thi hành ba sứ mạng : Ngôn sứ, Tư tế và Vương đế, cuộc đời chúng con thành nhân chứng về mọi Lời Chúa truyền dạy. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 21, 1 – 14
4 Đức Giêsu đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra đó chính là Đức Giêsu. 5 Người nói với các ông: “Này các chú, không có gì ăn ư?” Các ông trả lời : “Thưa không.” 6 Người bảo các ông : “Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, thì sẽ bắt được cá.” Các ông thả lưới xuống, nhưng không sao kéo lên nổi, vì lưới đầy những cá. 7 Người môn đệ được Đức Giêsu thương mến nói với ông Phêrô : “Chúa đó !” Vừa nghe nói “Chúa đó !”, ông Simon Phêrô vội khoác áo vào vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển.
Suy niệm :
Các môn đệ vất vả suốt đêm nhưng không bắt được gì, lúc các ông mệt mỏi, thất vọng thì Chúa xuất hiện “Chúa Giêsu đứng trên bãi biển, nhưng các ông không nhận ra Chúa”. Như lần đầu Chúa kêu gọi môn đệ cũng trên bờ biển, lúc các ông chưa biết Người là ai. Bây giờ Chúa đến cũng trên bờ biển : kêu gọi các ông thả lưới. Như lời Chúa đã nói : “Tôi sẽ làm cho anh em thành những kẻ lưới người như lưới cá”. Mẻ cá lạ lùng như tiên báo một sứ vụ mới cho các môn đệ.
Chúa vẫn chờ đợi bên con thuyền đời tôi, cả đời vất vả nhưng được gì : chỉ toàn đau khổ, thất vọng…, lưới vẫn trống không. Chúa mời gọi tôi thả lưới, nhưng tôi cứ mải miết theo đường thế gian : công danh, sự nghiệp… Hãy làm theo Lời Chúa, để Chúa qui tụ mọi dân mọi nước, quy tụ các tín hữu về một đoàn chiên. Chúa đổ đầy tràn ân sủng vào thuyền đời tôi.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh. Chúa hiện diện bên cạnh chúng con lúc khó khăn nhất, Chúa vẫn dõi theo mọi sinh hoạt của chúng con, khi thất vọng, lúc chúng con bất lực vì vất vả mà lưới vẫn trống không. Lời Chúa sẽ chỉ đường cho chúng con, làm theo Lời Chúa, thuyền chúng con sẽ đầy tràn tình yêu và hy vọng. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH
Tin Mừng : Mc 16, 9 – 15
14 Sau cùng, Người tỏ mình ra cho chính Nhóm Mười Một, đang khi các ông dùng bữa. Người khiển trách các ông không tin và cứng lòng, bởi lẽ các ông không chịu tin những kẻ đã được thấy Người sau khi Người chỗi dậy. 15 Người nói với các ông : “Anh em hãy đi khắp từ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.”
Suy niệm :
Biến cố Phục Sinh ngay từ đầu đã gặp bao thử thách. Các Tông Đồ nghe những phụ nữ kể lại. Bà Maria Macđala được tiếp cận hiện trường Ngôi Mộ Trống, và được sai đi báo tin mừng Phục Sinh cho các Tông Đồ, cho những kẻ từng sống với Người mà nay đang buồn bã khóc lóc. Rồi hai môn đệ trên đường về quê đã thuật lại : Người tỏ mình cho họ thế nào. Nhưng Tin Mừng Phục Sinh vẫn không thuyết phục được lòng tin của họ.
Chúng ta sống lại sự kiện lịch sử, nỗi kinh hoàng trong cuộc xử án một người vô tội còn hằn rõ nét, nỗi sợ hãi, hoang mang chưa thể nguôi ngoai. Bầu khí nhiệt huyết của các môn đệ trước đây đã chết theo cái chết của Thầy. Mọi người đều tận mắt chứng kiến cảnh hành hình Người, dường như Người bất lực trước những làn roi, những lời nhục mạ, những chiếc đinh đóng vào chân tay, không thể phản kháng hay chống cự. Bây giờ làm sao họ dám tin vào một tội nhân đã bị tử hình như thế ?
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh. Chúa sai chúng con : “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.” Nhưng lời loan báo của chúng con không dễ tin, lời đó chỉ có sức thuyết phục khi chính cuộc đời của chúng con phải cùng mang lấy thương tích. Xin Chúa Phục Sinh ban thêm lòng tin và sức mạnh, để chúng con đón nhận mọi khó khăn thử thách, và kiên trì đến cùng trên bước đường rao giảng. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
18-04-2020, 10:53 AM
CHÚA NHẬT II PHỤC SINH NĂM A
Tin Mừng : Ga 20, 19 – 31
19 Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến đứng giữa các ông và nói : “Bình an cho anh em!” 20 Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. 21 Người lại nói với các ông : “Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.”
Suy niệm :
Trong lúc các môn đệ còn hoang mang lo sợ thì Chúa Phục Sinh đến đứng giữa các ông. Lời chào đầu tiên là lời chúc bình an. Sự hiện diện của Chúa là sự bình an. Lời chúc bình an dành cho người đang lo lắng buồn phiền, bình an cho người môn đệ đang sợ hãi trên bước đường sứ vụ.
Chúa Phục Sinh chúc bình an một lần nữa, trong lòng các môn đệ còn một nỗi băn khoăn ray rứt, lòng xấu hổ vì khi Thầy bị nạn các ông bỏ trốn hết, bỏ mặc Thầy đối mặt với sự ác. Chúa không hiện ra để quở trách, không nhắc đến lỗi lầm của người môn đệ. Lời chúc bình an như là lời tha thứ hết, lòng người môn đệ phải thật sự bình an thì mới nhận lãnh sứ vụ, sự bình an là biết mình đã được tha thứ.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Lời chúc bình an trong Thánh Lễ, lời chúc bình an trong tòa giải tội, là lời chúc bình an của Chúa Giêsu. Chúa Phục Sinh ban bình an, ơn tha thứ và sai đi, lòng bình an để thi hành sứ vụ. Chúa sai chúng con đem bình an của Chúa đến cho anh em. Chúa Phục Sinh đã tha thứ hết mọi tội lỗi cho chúng con, thì xin cho chúng con cũng tha hết lỗi lầm cho anh em. Xin cho chúng con nhận lãnh Lời Chúa truyền, thực hiện điều răn của Chúa là :“Yêu thương nhau” đó là sứ vụ Chúa trao cho từng người chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT II PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 3, 1 – 8
1 Trong nhóm Pharisêu, có một người tên là Ni-cô-đê-mô, một thủ lãnh của người Do Thái. 2 Ông đến gặp Đức Giêsu ban đêm. Ông nói với Người : “Thưa Thầy, chúng tôi biết : Thầy là một vị tôn sư được Thiên Chúa sai đến. quả vậy, chẳng ai làm được những dấu lạ Thầy làm, nếu Thiên Chúa không ở cùng người ấy.” 3 Đức Giêsu trả lời : “Thật, tôi bảo thật ông : không ai có thể thấy Nước Thiên Chúa, nếu không được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên.”
Suy niệm :
Ông Nicôđêmô thuộc nhóm Pharisiêu. Nhóm Pharisiêu có thành kiến với Chúa Giêsu, họ chống đối Chúa, ông Ni-cô-đê-mô là người thủ lãnh dân Do Thái. Ông muốn gặp Chúa với ý tốt lành. Ông muốn biết rõ hơn về chân lý và ông đến gặp Chúa Giêsu tìm thầy học đạo. Ông phải kín đáo đến gặp Chúa ban đêm, Chúa đón nhận không thành kiến, Chúa luôn sẵn lòng chờ đợi, dù đêm hay ngày, dù trong bóng tối của lòng tin, trong sự đe doạ, ngại ngùng sợ hãi. Chúa chấp nhận người môn đệ nhiều yếu điểm, hèn nhát, sợ thế gian ghét bỏ, Chúa chấp nhận cả khi lòng chúng ta tìm Chúa với ý không tốt lành gì. Người Pharisiêu có chống đối Người thì Người vẫn đón tiếp họ.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa biết rõ lòng chúng con còn vướng bận nhiều thứ thế gian, chúng con đến với Chúa mà ngại ngùng lo sợ. Nhưng Chúa vui mừng đón tiếp, Chúa chờ đợi phục vụ chúng con bất cứ lúc nào. Giờ đây, Chúa chờ để nghe chúng con tỏ bày những nỗi bận tâm của chúng con, những điều khó khăn hằng ngày. Xin cho chúng con lòng tin vững, vì chỉ có Chúa là vị tôn sư, là Thầy dạy cho chúng con những lời khôn ngoan, chúng con cứ tin vững tìm đến giải bày với Chúa lúc bối rối, lòng chúng con sẽ tìm được sự bình an. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA SAU CHÚA NHẬT II PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 3, 7b – 15
7b Khi ấy, Đức Giêsu nói với ông Nicôđêmô rằng : “Các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên. 8 Gió muốn thổi đâu thì thổi ; ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. ai bởi Thần Khí mà sinh ra thì cũng vậy.” … 14 Như ông Môsê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy. 15 để ai tin vào Người thì được sống muôn đời.
Suy niệm :
Chúng ta đi vào một giai đoạn mới, sống lại trong ơn Chúa Thánh Thần, tôi chỉ có thể làm chứng cho Chúa trong ơn Chúa Thánh Thần, tự tôi không thể làm gì được. Ong Nicôđêmô là một người sùng đạo, ông muốn hiểu biết những chân lý về Thiên Chúa, ông đến với Chúa Giêsu. Không phải ông cần nhu cầu về những kiến thức mới mẻ, nhưng điều ông cần là một cuộc đổi mới nội tâm. Chúng ta sinh ra theo nghĩa xác thịt, và được sinh một lần nữa bởi ơn trên qua bí tích Thánh Tẩy. Đức tin của chúng ta không chỉ tin Thiên Chúa mà còn tin vào lời của Chúa Giêsu và kế hoạch cứu độ của Người. Dân Do Thái tin Thiên Chúa nhưng không tin Lời của Chúa Giêsu, họ giết chết Giêsu. Chúa Giêsu khẳng định : “Ai tin vào Người thì được Cứu Độ”. Đó cũng là điều chúng ta cần. Chúng ta phải nhìn nhận mình hoàn toàn bất lực, tự mình không thể phá đổ những trở ngại ngăn cản chúng ta sống công chính trung thực.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. “Cái gì bởi xác thịt sinh ra là xác thịt.” Chúng con là con người sinh ra bởi xác thịt yếu đuối, bao lần vấp ngã, bao nhiêu sai phạm lầm lỗi thì Chúa vẫn cứu. Chúa chịu giương cao trên thập giá, để ban cho chúng con sự sống thần linh. Xin ban cho chúng con lòng tin, quyết sống theo Thần Khí, không lệ thuộc những tham vọng, những ước muốn xác thịt. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT II PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 3, 16 - 21
16 Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. 17 Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.
Suy niệm :
Cuộc sống ngày nay, người ta tin vào khoa học, văn minh, kiến thức : hàng loạt loại thuốc với muôn ngàn nhãn hiệu, bao nhiêu bác sĩ tài năng, ngành y khoa tiến bộ, máy móc tối tân, nhưng đồng thời ngày càng sinh ra nhiều loại bệnh tật. Biết bao nhiêu loại thuốc âm thầm giết chết con người, các loại hóa chất độc hại, thuốc kích thích, gây nghiện, thuốc phá thai… được bào chế để phục vụ cho thị hiếu con người. Người ta kiêu ngạo trước những phát minh tài năng của họ, sự chết càng xâm nhập nhanh hơn bởi chính tác hại của sự văn minh tiến bộ đó.
“Thiên Chúa cứu thế gian bằng cách hiến ban Con Một. Để ai tin vào Con của Người thì được sống.” Thiên Chúa cứu thế gian bằng con đường khác với thế gian. Thiên Chúa cứu thế gian không phải bằng sự trừng phạt, diệt trừ ; bằng sức mạnh chiến đấu của người phàm, hay bằng kiến thức tiến bộ vượt trội của thế gian, nhưng bằng sự khiêm nhường, tự hạ, chịu nhục nhã, và chịu chết treo trên thập giá. “Ai tin thì được sống”
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa đến thế gian không phải để lên án, nhưng để cứu thế gian, Chúa dạy chúng con con đường sự sống, là tin vào Thập giá. Xin cho chúng con, trong niềm xác tín vào Thập giá Chúa, cùng kết hợp thập giá mỗi ngày của chúng con. Để nhờ đau khổ, thánh giá, chúng con tin và chờ ngày được hưởng sự sống muôn đời. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT II PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 3, 31 – 36
31 Khi ấy, Đức Giêsu nói với ông Ni-cô-đê-mô rằng : “Đấng từ trên cao mà đến thì ở trên mọi người ; kẻ từ đất mà ra thì thuộc về đất, và nói những chuyện dưới đất. Đấng từ trời mà đến thì ở trên mọi người ; 32 Người làm chứng về những gì Người đã thấy đã nghe, nhưng chẳng ai nhận lời chứng của Người. 33 Ai nhận lời chứng của Người thì xác nhận Thiên Chúa là Đấng chân thật.
Suy niệm :
Chúa Giêsu sinh ra bởi người Mẹ trần gian, nhưng Người thuộc về Thiên Chúa. Người đến làm chứng và đưa mọi người dưới đất lên cùng Cha. Những việc Đức Giêsu làm phát xuất từ tình yêu. Người là Đấng chân thật, làm chứng về những gì Người đã thấy, đã nghe từ Cha. Giêsu chứng thực là Đấng từ trời, nhưng người ta không đón nhận, họ giết chết Người, “Người đến nhà mình nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận” họ từ khước Lời Người : Ai nhận lời chứng của Người thì xác nhận Thiên Chúa là Đấng chân thật. Chúng ta đã được tái sinh bằng nước và Lời Hằng Sống, sứ mạng của chúng ta tiếp tục làm chứng về những gì đã được nghe và đón nhận từ Lời.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con được sinh ra từ đất, chúng con thuộc về đất, chúng con chỉ biết nói chuyện dưới đất, tìm kiếm những gì thuộc về đất : những thứ hư vô thế gian không tồn tại. Nhưng Chúa đã hạ mình xuống đất, để ban cho chúng con sự sống thần linh, mạc khải cho chúng con những sự trên trời, chúng con được nghe, được thấy điều Chúa làm. Xin cho chúng con, đừng chú tâm vào những sự dưới đất, những thứ chóng qua của thế gian, nhưng hướng lòng trí về những sự trên trời, để được cứu thoát khỏi cơn thịnh nộ của Thiên Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT II PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 6, 1 – 15
1 Bấy giờ, Đức Giêsu sang bên kia biển hồ Ga-li-lê, cũng gọi là biển hồ Ti-bê-ri-a. 2 Có đông đảo dân chúng đi theo Người, bởi họ từng được chứng kiến những dấu lạ Người đã làm cho những kẻ đau ốm. 3 Đức Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn đệ. 4 Lúc ấy sắp đến lễ Vượt Qua là đại lễ của người Do Thái. 5 Ngước mắt lên, Đức Giêsu nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình. Người hỏi ông Phi-líp-phê : “Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây.”
Suy niệm :
Chúa Giêsu sang bờ bên kia biển hồ, Chúa ngước mắt nhìn đoàn dân đông đảo đi theo Người, họ như đoàn chiên vất vưởng, họ khao khát được nghe Lời Người dạy, mong được chữa lành bệnh thể xác và tâm hồn : họ nghèo khổ, đói khát, thiếu thốn, bệnh tật. Chúa chạnh lòng, xót xa thương họ. Ngày nay, bệnh tật, đói khát phần thiêng liêng còn nguy kịch hơn, nhưng họ không tìm đến Thầy thuốc Giêsu, không khao khát Lời yêu thương dạy dỗ, Lời chỉ cho họ con đường sống. Người ta chỉ lo tìm sự sống thế gian. Chúa mời gọi mỗi người chúng ta tham gia vào sứ mạng : “Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây.” Hãy cộng tác để đem lương thực cho họ.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Ngày nay đông đảo đoàn dân đang lầm than vất vưởng, mang nhiều bệnh tật trong tâm hồn, đói khát lương thực thiêng liêng : Họ đói Lời Chúa dạy, đói tình yêu thương, họ thiếu niềm tin, mất hy vọng. Biết bao người đang đau khổ, cô đơn... Chúa tha thiết mời gọi chúng con : “Hãy cho họ ăn đi”. Chúa biết rõ khả năng nhỏ bé của chúng con, Chúa biết chúng con hèn kém bất lực. Xin cho chúng con vững tin để trao cho Chúa, tấm bánh nhỏ đời con, Chúa sẽ trao lại cho chúng con nguồn lương thực dồi dào để nuôi dân Chúa. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT II PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 6, 16 – 21
16 Chiều đến, các môn đệ xuống bờ Biển Hồ, 17 rồi xuống thuyền đi về phía Ca-phác-na-um bên kia Biển Hồ. Trời đã tối mà Đức Giêsu chưa đến với các ông. 18 Biển động, gió thổi mạnh. 19 Khi đã chèo được chừng năm hoặc sáu cây số, các ông thấy Đức Giêsu đi trên mặt Biển Hồ và đang tới gần thuyền. Các ông hoảng sợ. 20 Nhưng Người bảo các ông : “Thầy đây mà, đừng sợ !” 21 Các ông muốn rước Người lên thuyền, nhưng ngay lúc đó thuyền đã tới bờ, nơi các ông định đến.
Suy niệm :
Các môn đệ lên thuyền, trời đã tối mà chưa thấy Thầy đâu, khi không có Thầy thì lòng mới mong mỏi Thầy. Biển động, gió thổi mạnh các môn đệ tự chèo chống. Vắng Chúa thì sóng gió nổi dậy, cuộc đời chúng ta có biết bao sóng gió, con thuyền đời còn nhiều lênh đênh trên biển thế gian. Chúng ta vất vả chèo chống, mà chẳng thấy Chúa đâu. Chúa vắng mặt để người môn đệ trả qua thử thách, phải chấp nhận bị vùi dập đau thương, có qua sóng gió thì mới vững vàng lên, vắng Chúa người môn đệ mới trưởng thành, còn có Chúa thì ỷ lại. Khi đã mệt mỏi đuối sức thì Chúa xuất hiện, Chúa đi trên mặt biển đến với các ông. Các môn đệ hoảng sợ vì tưởng là ma.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Con thuyền đời của chúng con gặp nhiều sóng gió. Có lúc chúng con mệt mỏi vì vất vả chèo chống. Khi chúng con tưởng chừng như sắp đuối sức, Chúa lại đến với chúng con, rất âm thầm, bất ngờ, Chúa đi trên mặt biển, lướt qua sóng gió, Chúa vượt qua mọi khó khăn thử thách đến cứu chúng con. Xin cho chúng con nhận ra Chúa vẫn luôn bên chúng con, sẵn sàng đưa tay cứu chúng con đúng lúc, Chúa không để cuộc đời chúng con chìm trong đau khổ, thất vọng, Lời Chúa trấn an chúng con lúc hoang mang bối rối : “Thầy đây mà, đừng sợ.” Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
04-05-2020, 08:07 AM
CHÚA NHẬT III PHỤC SINH NĂM A
Tin Mừng : Lc 24, 13 – 35
13 Cũng ngày hôm ấy, có hai người trong nhóm môn đệ đi đến một làng kia tên là Em-mau, cách Giê-ru-sa-lem chừng mười một cây số. 14 Họ trò chuyện với nhau về tất cả những sự việc mới xảy ra. 15 Đang lúc họ trò chuyện và bàn tán, thì chính Đức Giê-su tiến đến gần và cùng đi với họ. 16 Nhưng mắt họ còn bị ngăn cản, không nhận ra Người. 17 Người hỏi họ : Các anh vừa đi vừa trao đổi với nhau về chuyện gì vậy ?" Họ dừng lại, vẻ mặt buồn rầu. 18 Một trong hai người tên là Cơ-lê-ô-pát trả lời : "Chắc ông là người duy nhất trú ngụ tại Giê-ru-sa-lem mà không hay biết những chuyện đã xảy ra trong thành mấy bữa nay."
Suy niệm :
Cũng ngày hôm ấy, ngày đầu tuần, mọi người trở lại với công việc. Hai người môn đệ bàn với nhau trở về quê. Thầy chết đến nay là ngày thứ ba, họ cho là mọi sự đã kết thúc, họ thu xếp để trở về cuộc sống cũ. Bước đi nặng nề, mệt mỏi, vừa đi vừa trò chuyện với nhau. Họ nhắc lại bao kỷ niệm, tình Thầy trò còn in sâu trong lòng. Họ nhớ Lời Thầy dạy dỗ, lòng thương xót, và dấu lạ Thầy làm. Thầy yêu thương, chăm sóc từng người, hai ông xúc động nhớ lại cử chỉ Thầy ngồi xuống rửa chân cho môn đệ. Cảnh bắt bớ, roi đòn, sỉ vả, cuộc thương khó và cái chết đau thương của Thầy, làm rúng động người dân còn rõ ràng đó.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con theo Chúa bao nhiêu năm, được nghe Lời Chúa yêu thương dạy dỗ, được đồng bàn với Chúa trong Tiệc Thánh Thể, nhưng khi gặp thử thách, chúng con thất vọng, chán nản, nhiều lần bỏ Chúa, bỏ anh em. Xin cho chúng con nhận ra Chúa Phục Sinh luôn đồng hành bên chúng con. Lời Chúa lại bừng cháy trong tim chúng con, Thánh Thể Chúa bổ sức cho chúng con trên bước đường loan báo Tin Mừng. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT III PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 6, 22 – 29
22 Khi Đức Giêsu cho năm ngàn người ăn no nê, các môn đệ thấy Người đi trên mặt Biển Hồ. Hôm sau, đám đông dân chúng còn đứng ở bờ bên kia Biển Hồ, thấy rằng ở đó chỉ có một chiếc thuyền và Đức Giêsu không cùng xuống thuyền đó với các môn đệ… 25 Khi gặp thấy Người ở bên kia Biển Hồ, họ nói : “Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ vậy ?” 26 Đức Giêsu đáp : “Thật, tôi bảo thật các ông, các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã lấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê. 27 Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh.
Suy niệm :
Sống trong cuộc đời, ai cũng phải tay làm hàm nhai : mối quan tâm hàng đầu là bảo đảm của ăn cho ngày mai, vì không có lương thực thì cũng mất sự sống, cần phải tiếp nhận những thứ bên ngoài để duy trì sự sống. Thật ra, con người cần nhiều cái thiết yếu hơn, khi không còn đói, khát nữa, không thiếu lương thực hằng ngày, mọi thứ nhu cầu khác theo từng thời vẫn thúc bách, làm con người không bao giờ thấy thỏa lòng. Nhưng dù được đầy đủ lương thực, thể xác cũng không duy trì, một ngày kia, sự sống cũng sẽ lìa khỏi thân xác. Chúa Giêsu nói :
Cầu nguyện :
Hãy ra công làm việc không phải vì lương thực hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh. Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Mỗi ngày chúng con vất vả ra công làm việc để tìm mưu sinh, để chu toàn bổn phận, nhưng dù đã no đủ, dù cuộc sống sung túc, hay dư thừa thì chúng con lo tích lũy thêm, lòng tham của chúng con không bao giờ ngừng lại. Trong bổn phận làm việc để mưu sinh, xin cho chúng con cũng biết lo lắng tích lũy lương thực trường tồn đem lại phúc trường sinh. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA SAU CHÚA NHẬT III PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 6, 30 – 35
32 Đức Giêsu nói : “Thật, tôi bảo thật các ông, không phải ông Mô-sê cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà là chính Cha Tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực, 33 vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian.” 34 Họ liền nói : “Thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy.” 35 Đức Giêsu bảo họ : “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, chẳng hề phải đói ; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ !”
Suy niệm :
Mọi thứ lương thực nuôi sống con người, ai cũng cần tới nó, ai cũng phải lo tìm kiếm mỗi ngày, nhu cầu ăn uống của thể xác nó đòi hỏi luôn luôn không ngừng nghỉ. Khi nghe nói đến loại bánh từ trời đem lại sự sống, Bánh Trường Sinh, loại lương thực không phải đói khát nữa, họ ước muốn, họ nài xin thứ bánh đó, nhưng khi Chúa Giêsu nói lên sự thật : “Chính tôi là bánh trường sinh.” thì chẳng ai hưởng ứng, người ta chỉ muốn tìm thứ lương thực mau hư nát, còn Bánh Thân Mình Người là lương thực đem lại sự sống đích thực thì họ chẳng cần màng đến.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Bí tích Thánh Thể : là tột đỉnh của tình yêu ; là sự khiêm nhường đến cùng ; là một nghĩa cử tình yêu vô cùng liều lĩnh Chúa đã làm ; Một hình thức làm chúng con ngỡ ngàng. Làm sao chúng con cảm nghiệm và hiểu thấu mầu nhiệm tình yêu và sự khôn ngoan tuyệt đỉnh của Chúa trong Thánh Thể. Thánh Thể vô cùng cao trọng, vì tình yêu đã chấp nhận tiếp tục bị sỉ nhục đến tận cùng dưới hình thức bánh rượu. Xin cho hết thảy nhân loại khắp mọi nơi trên thế giới, biết tôn kính, yêu mến và thờ phượng Thánh Thể Chúa, nhất là mỗi khi chúng con được rước Thánh Thể. Xin tha thứ cho chúng con vì bao lần chúng con rước Chúa một cách vô tâm, hờ hững. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT III PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 6, 35 – 40
35 “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, chẳng hề phải đói ; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ !” 36 Nhưng tôi đã bảo các ông : các ông đã thấy tôi mà không tin. 37 Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài. 38 Vì tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi. 39 Mà ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.
Suy niệm :
Từ chuyện bánh trần gian Chúa Giêsu mạc khải Bánh Trường Sinh. Chúa chấp nhận ý nghĩ thế gian của chúng ta, chỉ biết xin lương thực trần gian. Chúa chuyển đổi chất liệu bánh tầm thường, chất rượu nho từ nguyên liệu thế gian, thành Thịt và Máu Châu Báu, là lương thực đem lại sự sống trường tồn. Nhưng làm sao để chúng ta tin. Khi xưa, mắt họ được thấy, tai được nghe, được cùng sống với Giêsu, mà họ vẫn cứng lòng không tin. Có một sự thông ban huyền nhiệm, một ơn riêng, một đặc sủng đến từ Thiên Chúa. Vì tất cả những kẻ được tuyển chọn, Chúa Giêsu sẽ gìn giữ để không mất một ai. Chúng ta hãy ở lại trong tình yêu đó với tất cả nổ lực của mình, đừng tự tách mình ra khỏi đó, cho đến khi được sống lại với Người.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Bánh, rượu từ chất liệu tự nhiên, Chúa biến đổi thành Thịt, Máu Chúa. Khi chúng con đón nhận Thánh Thể, sự sống phàm tục của chúng con được kết hợp với Thịt Máu Chúa, để sự sống thần linh hòa với thân xác phàm tục chúng con. Ngôi Lời đã nhập thể, hóa thành nhục thể, máu thịt chúng con có Thánh Thể Chúa nơi mình. Xin cho chúng con xác tín vào mầu nhiệm linh thánh này, để sống xứng đáng là đền thờ của Chúa nơi thân mình phàm hèn của chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT III PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 6, 44 – 51
44 Khi ấy, Đức Giêsu nói với dân chúng rằng : “Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy ; và tôi, tôi sẽ cho người ấy sống lại trong ngày sau hết. 45 Xưa có lời chép trong các sách ngôn sứ : Hết mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy dỗ. Vậy phàm ai nghe và đón nhận giáo huấn của Chúa Cha thì sẽ đến với tôi.
Suy niệm :
Người Do Thái tự hào là người chính đạo, là dân riêng của Thiên Chúa, lòng kiêu ngạo khiến họ không đến với một người thợ mộc Giêsu : Người bị nghi kỵ, bị chà đạp, sỉ nhục, và bị kết án tử. Ơn đức tin phát xuất từ Thiên Chúa, không một phàm nhân nào có thể vỗ ngực tuyên xưng đức tin của mình được khám phá do sự thông thái, tài năng của mình, mọi người phải khiêm tốn để đón nhận ơn trên. Chúng ta được thấm nhập tầm quan trọng của các bí tích và Lời, thì đừng quên lời quả quyết của này của Chúa Giêsu : “Chẳng ai đến với tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi, không lôi kéo người ấy.” Mọi nổ lực của chúng ta, khoa học, danh vọng, quyền thế không thể thay thế bằng hồng ân Chúa Cha ban, chính Ngài tuyển chọn ta, để chúng ta nhận biết Chúa Giêsu theo đúng chân lý.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Không phải Thiên Chúa không công bằng khi lôi kéo và ban ơn đức tin cho người này mà không cho người khác. Thiên Chúa ban ơn cho tất cả những ai khiêm tốn đón nhận. Chỉ tại chúng con kiêu ngạo nên tự tìm kiếm sự khôn ngoan thế gian mà từ chối ân huệ Chúa ban. Chúa vẫn tiếp tục sai sứ giả đến ngay trong thời đại này, những sứ giả có khi sống tầm thường như Người Thợ Mộc năm xưa. Sự kiêu ngạo, tự mãn làm chúng con tự loại trừ thành phần bé nhỏ khỏi lòng tin của chúng con. Xin ban cho chúng con ơn khiêm nhường. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT III PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 6, 52 – 59
52 Khi ấy, người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói : “Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được ?” 53 Đức Giêsu nói với họ : “Thật, tôi bảo thật các ông : nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. 54 Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, 55 vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. 56 Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy.
Suy niệm :
Chúa Giêsu trở thành bánh, để chúng ta có thể dễ dàng đón nhận Thánh Thể Người, theo cách thức ăn. Nhưng chúng ta thấy rõ, đâu phải : tất cả những ai “rước Thánh Thể” đều trở nên hoàn thiện để có sự sống nơi mình ; hay ai nghe Lời Người là có sự sống : “Lời Thầy nói với anh em là Thần Khí và là sự sống.” (Ga 6,63) Chúng ta tiếp nhận Thịt và Lời, là quà tặng Thiên Chúa. Dù là Người hay Lời đều là nguồn sống thật. “Thịt và Lời” đều có khả năng sự sống tiềm ẩn, nhưng còn tùy khả năng người nhận. Có biết bao hạt giống bị chết khô, bị gai góc chèn ép, bị cướp đi, những hạt không chịu vỡ nát ra thì nó sẽ chỉ trơ trọi. Chỉ có ai bền chí trung thành đến cùng, chịu mọi gian nan thử thách, chịu chết đi thì nó mới sinh hoa kết quả.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa ban Mình Chúa là nguồn sống, là lương thực cho chúng con được chia sẻ sự sống thần linh. Chúa ban Lời Hằng Sống để dẫn đường cho chúng con tới nguồn sự sống. Hai món quà vô cùng quý giá mà thế gian không thể ban tặng, Chúa đã ban một cách rộng rãi, không giới hạn. Xin cho chúng con khao khát đón nhận với lòng yêu mến. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT III PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 6, 51. 60 - 69
51 Tại hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giêsu đã nói : “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời.” 60 Nghe rồi, nhiều môn đệ của Người liền nói : “Lời này chướng tai quá ! Ai mà nghe nổi ?” 61 Nhưng Đức Giêsu tự mình biết được là các môn đệ đang xầm xì về vấn đề ấy, Người bảo các ông : “Điều đó, anh em lấy làm chướng, không chấp nhận được ư ?” 62 Vậy, nếu anh em thấy Con Người lên nơi đã ở trước kia thì sao ? 63 Thần Khí mới làm cho sống, chứ xác thịt chẳng có ích gì. Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống.
Suy niệm :
Trong mỗi Thánh Lễ, qua cử chỉ hữu hình, chúng ta tham dự vào thực tại vô hình và sống kết hợp với Chúa Kitô Phục Sinh. Chúa Giêsu là Bánh Hằng Sống. Khi ăn bánh thông thường, bánh tiêu hóa để thành thịt máu nuôi sống thân xác, thịt máu con người là thân phận xác đất vật hèn, có sinh có tử. Còn khi ăn Bánh Mình Chúa, chính Thịt Chúa đồng hóa chúng ta với Chúa, kết hợp chúng ta với đời sống của Người : “Kẻ ăn tôi cũng sẽ nhờ tôi mà được sống.” (c.57). Dĩ nhiên là việc rước lễ đầy đủ ý nghĩa là có cả hai hình thức bánh và rượu, và ít nhất vị chủ tế chịu lễ dưới hai hình thức, nhưng dù ta chỉ rước Mình Thánh, thì chúng ta đã rước trọn vẹn Chúa Giêsu.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa hiến thân mình làm của lễ xóa tội trần gian. Khi hiến thân mình, Chúa muốn chúng con khao khát lãnh nhận, để chúng con được chia sẻ sự sống thần linh của Chúa. Xin cho chúng con mỗi lần tham dự vào mầu nhiệm sự sống khi rước Thánh Thể Chúa, chúng con tưởng nhớ lại biến cố đau thương của Chúa năm xưa trên đồi sọ, để sống tâm tình tạ ơn bí tích tình yêu của Chúa trong Thánh Thể. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
maria_huong
04-05-2020, 08:11 AM
CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH NĂM A
Tin Mừng : Ga 10, 1 – 10
1 Khi ấy, Đức Giêsu nói với người Do Thái rằng : “Thật, tôi bảo thật các ông : Ai không đi qua cửa mà vào ràn chiên, nhưng trèo qua lối khác mà vào, người ấy là kẻ trộm, kẻ cướp. 2 Còn ai đi qua cửa mà vào, người ấy là mục tử. 3 Người giữ cửa mở cho anh ta vào, và chiên nghe tiếng của anh ; anh gọi tên từng con, rồi dẫn chúng ra. 4 Khi đã cho chiên ra hết, anh ta đi trước và chiên theo sau, vì chúng nhận biết tiếng của anh. 5 Chúng sẽ không theo người lạ, nhưng sẽ chạy trốn, vì chúng không nhận biết tiếng người lạ.”
Suy niệm :
Chúa Giêsu là Người Mục Tử, là mẫu gương cho người mục tử ở khắp mọi nơi. Có nhiều hình ảnh mục tử : Những mục tử hết lòng vì đoàn chiên, dâng hiến cuộc đời cho đoàn chiên ; vì công việc mục vụ quên đi bản thân, người mục tử hiến mình để bảo vệ đoàn chiên, phải đương đầu với sói dữ, chịu đựng những thành phần gây rối, hy sinh lao mình vào công việc cho giáo xứ mà vẫn bị xét đoán, bị kết án. Cũng có những mục tử kinh sư, Pharisêu, những mục tử không qua cửa Giêsu mà đi lối khác, lối của thế gian, của vật chất, của hư danh, chúng ta phải cầu nguyện thật nhiều cho các mục tử. Nhất là cho Đức Giáo Hoàng, ngài thay mặt Mục Tử Giêsu để chăm sóc đoàn chiên Hội Thánh, phải đương đầu với sói dữ vẫn vây quanh rình rập.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con xin đặt dưới chân thánh giá Chúa, Đức Thánh Cha ….., vị Mục Tử mang trên vai gánh nặng của cả Hội Thánh, xin ban cho ngài được tràn đầy ơn Chúa, để sáng suốt chăn dắt và quy tụ đoàn chiên còn đang tản mác khắp nơi, về một đoàn chiên duy nhất. Xin Chúa ban thêm nhiều ơn cho hết mọi mục tử Chúa đã chọn, xin gìn giữ bảo vệ các ngài sống trung thành trong ơn gọi thánh hiến. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ HAI SAU CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 10, 11 – 18
11 Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên. 12 Người làm thuê, vì không phải là Mục Tử, và vì chiên không thuộc về anh, nên khi thấy sói đến, anh bỏ chiên mà chạy. Sói vồ lấy chiên và làm cho chiên tán loạn, 13 vì anh ta là kẻ làm thuê, và không thiết gì đến chiên. 14 Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi, 15 như Chúa Cha biết tôi, và tôi biết Chúa Cha, và tôi hy sinh mạng sống mình cho đoàn chiên.
Suy niệm :
Người Mục tử nhân lành hy sinh mạng sống cho đoàn chiên. Không phải là người làm thuê. Chúa trao cho mỗi người đoàn chiên tùy theo khả năng của mình : Cha Xứ hy sinh chăm sóc đoàn chiên giáo xứ không phải vì được trả lương cao, cũng không vì lợi lộc, danh vọng, sẵn sàng hiến mình để bảo vệ chiên. Người dạy giáo lý được trao chăm sóc chiên học viên. Người trưởng hội đoàn hết lòng lo cho đoàn viên. Cha, mẹ được trao cho chăm sóc, dạy dỗ, yêu thương chiên con cái. Chúa Giêsu mời gọi ta yêu thương chúng như người mục tử chứ không phải người làm thuê, hiến mạng vì chiên, phải đương đầu với bao khó khăn, đừng vì khó, vì khổ, vì những lời nói của kẻ xấu, sói dữ luôn luôn rình rập chung quanh, thấy sói dữ thì liều thân để bảo vệ chứ không bỏ chạy.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Thế giới hôm nay đầy sói dữ, giữa biết bao nguy hiểm vây hãm, sự dữ tàn phá, đoàn chiên của Chúa đang bị đe dọa, Xin Chúa ban cho chúng con tấm lòng của người mục tử nhân lành, luôn sáng suốt và can đảm với mọi nguy hiểm, hiến mình để bảo vệ, gìn giữ từng con chiên khỏi mọi nguy biến. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BA SAU CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 10, 22 - 30
22 Khi ấy, ở Giêrusalem, người ta đang mừng lễ Cung Hiến Đền Thờ. Bấy giờ là mùa đông. 23 Đức Giêsu đi đi lại lại trong Đền Thờ, tại hành lang Sa-lô-môn. 24 Người Do Thái vây quanh Đức Giêsu và nói : “Ông còn để lòng trí chúng tôi còn thắc mắc cho đến bao giờ ? Nếu ông là Đấng Kitô, thì xin nói công khai cho chúng tôi biết.” 25 Đức Giêsu đáp : “Tôi đã nói với các ông rồi mà các ông không tin. Những việc tôi làm nhân danh Cha tôi, những việc đó làm chứng cho tôi. 26 Nhưng các ông không tin, vì các ông không thuộc về đoàn chiên của tôi.
Suy niệm :
Chúa Giêsu ở giữa dân Do Thái, Người giảng dạy, chữa lành bệnh tật, trừ quỷ, cho kẻ chết sống lại. Tất cả những việc Người làm công khai, mắt họ được chứng kiến, tai họ được nghe Lời Người. Nhưng họ không tin, không đón nhận : họ đủ hiểu biết để nhận thức lời khôn ngoan từ miệng Người thốt ra không phải là lời của người phàm. Những việc Người làm phải đến từ Thiên Chúa, nhưng vì kiêu ngạo nên lòng họ chai đá không phục. Cuối cùng, họ vẫn nghi ngờ hỏi về Người : “Ông còn để lòng trí chúng tôi còn thắc mắc cho đến bao giờ ?
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa tiếp tục hiện diện giữa chúng con, không phải là Người Thợ Mộc, nhưng với nhiều hình thức, trong mọi thành phần : giàu nghèo, sang hèn, người kiến thức hay tầm thường nhỏ bé chung quanh chúng con. Và nhất là hữu hình trong bí tích Thánh Thể. Dân Do Thái khi xưa loại trừ một Giêsu thợ mộc. Thì ngày nay, con người vẫn kiêu ngạo từ chối sự hiện diện quá khiêm nhường của Chúa. Xin cho chúng con vững tin sự hiện diện của Chúa qua các biến cố mỗi ngày trong đời con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ TƯ SAU CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 12, 44 – 50
44 Khi ấy, Đức Giêsu lớn tiếng nói rằng : “Ai tin vào tôi, thì không phải là tin vào tôi, nhưng là tin vào Đấng đã sai tôi ; 45 Ai thấy tôi là thấy Đấng đã sai tôi. 46 Tôi là ánh sáng, tôi đã đến thế gian, để bất cứ ai tin vào tôi, thì không ở lại trong bóng tối. 47 Ai nghe những lời tôi nói mà không tuân giữ, thì không phải chính tôi xét xử người ấy, vì tôi đến, không phải để xét xử thế gian, nhưng để cứu thế gian. 48 Ai từ chối tôi và không đón nhận lời tôi, thì có quan tòa xét xử người ấy : chính lời tôi đã nói sẽ xét xử người ấy trong ngày sau hết.
Suy niệm :
Dân Do Thái họ không chịu tin vào Chúa Giêsu, mặc dù trong thâm tâm họ vẫn cảm phục những việc Người làm, những lời Người giảng dạy, một phần nào của suy biết lý trí, họ đã phân vân Người đến từ Thiên Chúa. Nhưng để tin vào những lời của một Người Thợ Mộc dạy, và làm theo những gì Người tuyên bố lại là một chuyện khác.
Chúng ta cũng vậy : Tôi theo đạo, tin vào Tin Mừng, nghe và tán thành Lời Người dạy, nhưng chỉ bàng quang. Lời Người đến với chúng ta giữa bao nỗi lo âu, và thường thì chúng ta không cảm thấy có bổn phận đáp ứng, khi bỏ qua lời Người như vậy, chúng ta nghĩ không có gì là nghiêm trọng. Thật ra là chúng ta đã chối bỏ chính Thiên Chúa và chân lý của Người.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Cũng như dân Do Thái khi xưa, chúng con được gia nhập vào gia đình Hội Thánh, tuân giữ lề luật, được nghe Lời Chúa dạy, nhưng đời sống chúng con chẳng chứng minh được là con Chúa. Biết bao lần chúng con bỏ qua cơ hội để làm chứng. Xin cho mỗi người chúng con trở nên giống hình ảnh Chúa, để mọi người thấy người tín hữu, là nhìn thấy Chúa Phục Sinh vẫn hiện diện. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ NĂM SAU CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 13, 16 – 20
16 Sau khi rửa chân cho các môn đệ, Đức Giêsu nói : “Thật, Thầy bảo thật anh em : tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi. 17 Anh em đã biết nhưng điều đó, nếu anh em thực hành thì thật phúc cho anh em ! 18 Thầy không nói về tất cả anh em đâu. chính Thầy biết những người Thầy đã chọn, nhưng phải ứng nghiệm lời Kinh Thánh sau đây : Kẻ đã cùng con chia cơm sẻ bánh lại giơ gót đạp con... 20 Ai đón tiếp người Thầy sai đến là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp Đấng đã sai Thầy.”
Suy niệm :
“Tôi tớ không lớn hơn chủ nhà, kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi.” Trước khi Chúa Giêsu bước vào cuộc Thương khó và rời khỏi các môn đệ để về cùng Cha. Các môn đệ sẽ nhận lấy những trọng trách thay mặt Người ở thế gian này. Người lo lắng dạy dỗ môn đệ, ý nghĩa việc Người rửa chân cho môn đệ là một bài học thật giá trị. Người đã thực hiện một việc của kẻ tôi tớ. Các môn đệ không thể lớn hơn Thầy mình, các ông được sai đi không phải để làm thầy, làm chủ, nhưng làm tôi tớ, làm người phục vụ. Hành động của việc này nhắc nhớ đến hai bí tích thanh tẩy và sám hối. Người cử hành cũng như người đón nhận Phép rửa và bí tích Sám hối đều phải khiêm tốn để Chúa thực hiện việc thanh tẩy. Cả hai cùng mang một tâm tình khiêm tốn và xót thương.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa đã làm trước việc phục vụ khiêm nhường cho các môn đệ, và sai các ông đi nhân danh Người mà ban ơn tha tội, cử hành việc thanh tẩy cho tất cả những ai đến với các ông, không phân biệt giàu nghèo, người có học thức hay người kém cỏi, u tối. Xin ban cho chúng con lòng yêu thương và tinh thần khiêm nhường phục vụ những người bé nhỏ chung quanh. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ SÁU SAU CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 14, 1 – 6
1 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : “Anh em đừng xao xuyến ! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. 2 Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở ; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. 3 Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. 4 Và Thầy đi đâu thì anh em biết đường rồi.”
Suy niệm :
Cuộc đời của chúng ta cứ mãi xoay quanh những lo lắng, có nhiều lúc tâm trạng bất an. Những nhu cầu thúc bách, thời gian cứ qua đi mà chẳng bao giờ dừng lại, sức khỏe ngày càng xuống cấp, mọi ảnh hưởng của thời tiết, thân xác yếu đuối phải chống chọi với biết bao sóng gió cuộc đời. Lời Chúa đang an ủi, xoa dịu mọi cõi lòng, bao tâm hồn đang xao xuyến bối rối : “Anh em đừng xao xuyến !” Chỉ cần có lòng tin : Tin vào Thiên Chúa thì không còn gì phải lo lắng. Chúa Giêsu mời gọi, và mở đường cho chúng ta đi về nhà, nơi đó có nhiều chỗ : “Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở”. Nơi Người, chúng ta sẽ được tất cả. Ở trong nhà Cha thì chẳng lo thiếu thốn, chẳng sợ thời gian. “Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi…”
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa vẫn hiện diện bên cạnh chúng con. Từng ngày lòng chúng con : Xao xuyến vì biết bao khó khăn cuộc sống ; xao xuyến vì lo lắng ; xao xuyến vì muôn vàn cám dỗ vây quanh, xao xuyến vì thân xác bệnh tật và yếu nhọc ; xao xuyến vì cái chết chia cách người thân. Lời Chúa vẫn đầy quyền năng, sức mạnh và sự ấm áp để an ủi tâm hồn chúng con. Xin ban cho chúng con niềm tin vững vào lòng thương xót Chúa, cho đến ngày Chúa lại đem chúng con về trong nhà Cha, nơi Chúa đã dọn chỗ cho chúng con. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
THỨ BẢY SAU CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH
Tin Mừng : Ga 14, 7 – 14
7 Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : “Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy, ngay từ bây giờ, anh em đã biết Người và đã thấy Người. 8 Ông Phi-lip-phê nói : “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện.” 9 Đức Giêsu trả lời : “Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh Phi-lip-phê, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói : ‘Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha’ ? 10 Anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao ?”
Suy niệm :
Thiên Chúa đã trở nên người phàm, cho chúng ta được thấy, được sống, được cùng thở chung một bầu khí với Người. Điều ông Phi-líp-phê thắc mắc, xin được thấy Thiên Chúa, cũng là nỗi lòng của tất cả chúng ta khi sống cuộc đời này. Câu trả lời của Chúa Giêsu nói với chúng ta : “Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà anh em chưa biết Thầy ư ?” Chúa Giêsu vẫn ở với, ở cùng chúng ta bấy lâu, rất gần, rất thân, rất thực, ngay bên cạnh mà chúng ta vẫn không biết Người. Như Hài Nhi bé nhỏ đêm xưa, nằm trong máng cỏ nghèo hèn, là người con bác thợ mộc cần cù lao nhọc, là một người thầy đầy lòng yêu thương, giảng dạy cho chúng ta, lại bị mọi người thù ghét, chống báng. Là một tên tử tội bị nhạo báng, sỉ nhục, và bị án tử hình treo thập giá.
Cầu nguyện :
Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương xót. Chúa còn ở lại với chúng con trọn vẹn cả thần tính và nhân tính, bằng hình thức đơn sơ trong tấm bánh bé nhỏ. Trong giờ phút này với lòng xác tín : Mắt chúng con được chiêm ngưỡng nhan thánh Chúa, rất gần gũi, thân thương. Tai được nghe Lời của chính Chúa, được cùng với các thiên thần, các thánh và Mẹ Maria, cung kính thờ lạy ngợi khen Chúa. Lưỡi chúng con được cất lời ngợi khen. Chúng con cảm tạ ân phúc này. Lạy Chúa, con tín thác nơi Chúa.
Powered by vBulletin® Version 4.1.7 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.