Trần Thế Tiến
08-12-2015, 06:19 AM
Vầng Trăng Nguyên Vẹn
Mẹ là Đấng tinh tuyền giàu ơn phước
Tội tông truyền không hề phải vương mang
Không tỳ vết, không vướng nhơ bụi trần
Tròn nguyên vẹn, lung linh vầng trăng sáng.
Tỏa ngát hương một màu hoa tinh trắng
Cả xác hồn hưởng vinh phúc cao sang
Vượt chín phẩm bay tận cõi Thiên Đàng
Muôn muôn đời đều ca khen danh Mẹ.
Tuyệt diệu thay muôn nhân đức của Mẹ
Vẫn còn đây tiếng “xin vâng” ngày nào
Trọn cuộc đời đã tự hiến, dâng trao
Tìm Thánh ý, đi trên đường tình mến.
Với lòng thành, con luôn năng tìm đến
Về bên Mẹ kính tiến câu hoan ca
Lời kinh dâng trầm nhẹ mãi chan hòa
Là đời con tín thác trong tay Mẹ.
Trên Tòa Cao, Mẹ nhậm lời con nhé
Dẫn con đi trên bước đường trần gian
Đưa con về hưởng ân phúc Thiêng Đàng
Mãi ngợp tràn trong vinh quang cùng Mẹ.
Giuse Trần Thế Tiến (https://www.facebook.com/profile.php?id=100005155025744)
Mẹ là Đấng tinh tuyền giàu ơn phước
Tội tông truyền không hề phải vương mang
Không tỳ vết, không vướng nhơ bụi trần
Tròn nguyên vẹn, lung linh vầng trăng sáng.
Tỏa ngát hương một màu hoa tinh trắng
Cả xác hồn hưởng vinh phúc cao sang
Vượt chín phẩm bay tận cõi Thiên Đàng
Muôn muôn đời đều ca khen danh Mẹ.
Tuyệt diệu thay muôn nhân đức của Mẹ
Vẫn còn đây tiếng “xin vâng” ngày nào
Trọn cuộc đời đã tự hiến, dâng trao
Tìm Thánh ý, đi trên đường tình mến.
Với lòng thành, con luôn năng tìm đến
Về bên Mẹ kính tiến câu hoan ca
Lời kinh dâng trầm nhẹ mãi chan hòa
Là đời con tín thác trong tay Mẹ.
Trên Tòa Cao, Mẹ nhậm lời con nhé
Dẫn con đi trên bước đường trần gian
Đưa con về hưởng ân phúc Thiêng Đàng
Mãi ngợp tràn trong vinh quang cùng Mẹ.
Giuse Trần Thế Tiến (https://www.facebook.com/profile.php?id=100005155025744)