PDA

View Full Version : Sống Lời Chúa Hằng Ngày



thuanmad1
19-07-2007, 08:26 PM
Đây là những đoạn lời Chúa và suy niệm hằng ngày đươc trích trong cuốn


SỐNG LỜI CHÚA HẰNG NGÀY

TỔNG GIÁO PHẬN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nhà xuất bản tôn giáo - 2006

Lời Chúa và Suy Niệm ngày 19-7

Lời Chúa: Mt 11,28-30

Khi ấy, Chúa Giêsu lên tiếng nói rằng: "Hãy đến với Ta, hỡi tất cả những ai lao nhọc và gánh nặng, Ta sẽ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học với Ta, vì Ta dịu hiền và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ tìm được sự nghỉ ngơi. Vì ách của Ta thì êm ái và gánh của Ta thì nhẹ nhàng."


Suy niệm:
Cuộc đời của con người gặp rất nhiều vất vả, đau khổ. Gia đình nào cũng phải đối diện với khó khăn và thử thách. Người Kitô hữu hiểu rằng niềm tin vào Chúa Giêsu là sức mạnh để vượt qua đau khổ. Điều quang là đến với Chúa Giêsu trong Lời Chúa và bí tích Thánh Thể. Không phải Chúa làm cho gánh nặng nhẹ đi hoặc cất đi gánh nặng, mà Chúa ban ơn thêm sức để chúng ta có thể mang lấy gánh nặng trong một tinh thần mới. Có Chúa, người Kitô hữu sẽ cảm thấy những vất vả trong cuộc sống trở về nên nhẹ nhàng.

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa cho gia đình chúng con siêng năng đến với Chúa luôn. Với ơn của Chúa, chúng con sẽ vượt qua mọi khó khăn trong cuộc đời.


_____________________________________________________________

Lời Chúa và Suy Niệm ngày 20-7

Lời Chúa: Mt 12,1-8

Khi ấy, vào ngày sabbat, Chúa Giêsu đi ngang qua cánh đồng lúa; các môn đệ của Người đói, và bắt đầu bứt gié lúa ăn. Thấy vậy các người pharisêu nói với Người: "Kìa, các môn đệ của Ngài làm điều không được phép làm trong ngày sabbat." Người nói với họ: "Các ông không đọc thấy Đavít đã làm gì khi ông ta và các thuộc hạ đói sao? Ông vào nhà Thiên Chúa và ăn bánh dâng hiến, bánh mà ông và các thuộc hạ không được phép ăn, chỉ trừ các tư tế mà thôi sao? Hay các ông không đọc trong Lề Luật rằng: Ngày sabbat, các người tư tế trong Đền thờ vi phạm luật sabbat mà không mắc tội đó sao? Tôi bảo cho các ông biết ở đây còn lớn hơn Đền thờ. Nếu các ông biết được điều này: "Ta muốn lòng nhân từ, chứ không phải là hy lễ", chắc các ông không bao giờ lên án những người vô tội. Vì Con Người là chủ ngày sabbat."


Suy niệm:

Mỗ người đều biết rằng không ai có thể là người hoàn hảo, nhưng trên thực tế người ta thấy thái độ hạch sách và đì hỏi vẫn thường xuyên xảy ra. Khi mình sai sót thì muốn được người khác thông cảm; nhưng khi người khác sai sót thì lại hay chỉ trích và phê phán. Lời Chúa nói với mỗi người Kitô hữu: "Ta muốn lòng nhân từ, chứ không phải hy lễ." Người Kitô hữu là người không chỉ thể hiện đức tin theo lề luật đói buộc, nhưng là người có tấm lòng, có đời sống và cách đối xử với người khác giống Chúa Giêsu.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con sống Lời Chúa dạy hôm nay, để biết sống nhân từ và không bao giờ kết án người khác.


_____________________________________________________________


Lời Chúa và Suy Niệm ngày 21-7

Lời Chúa: Mt 12,14-21

Khi ấy, các người pharisêu đi ra và bàn mưu kế chống lại Chúa Giêsu, để làm sao giết Người. Biết thế, Chúa Giesu rời bỏ nơi ấy. Có nhiều kẻ theo Người, và Người chữa lành họ tất cả. Người cấm họ đừng cho ai biết Người, để ứng nghiệm lời tiên tri Isaia đã nói: Này là tôi tớ Ta đã chọn, là người Ta yêu dấu, Ta hài lòng về người; Ta sẽ đặt Thần Khí Ta trên người và người sẽ loan báo công lý cho muôn dân. Người không cãi cọ, không la lớn tiếng, không ai nghe tiếng người ngoài phố chợ. Người không bẽ gãy cây lau bị giập, không dập tắt tim đèn còn khói, cho đến khi người làm cho công lý được toàn thắng. Nơi danh người, muôn dân sẽ đặt niềm hy vọng."

Suy niệm:
Trong cuộc sống, nhiều khi, dù cố gắng sống tốt lành cũng không tránh khỏi sự ghen ghét của người khác. thánh Matthêu kể lại: Chúa Giêsu là ngươi tốt lành, được Chúa Cha yêu thương và sống đẹp lòng Chúa Cha, nhưng đã bị nhiều người ghen ghét, mưu hại. Mặc dù vậy, Chúa Giêsu đã không phản ứng mà chỉ in lặng bỏ đi nơi khác. Chúa Giêsu mong muốn người Kitô hữu bền lòng bền chí tiếp nối sứ mạng cứu độ của Người.


Lạy Chúa, chúng con cảm thấy còn rất xa lạ với hình ảnh của Chúa mà Lời Chúa nói với chúng con hôm nay. Xin giúp chúng con biết sống theop gương Chúa để có thể làm chứng cho đức tin của chúng con.


_____________________________________________________________

Lời Chúa và Suy Niệm ngày 28-7

Lời Chúa: Mt 13,24-30

Khi ấy Chúa Giêsu nói một dụ ngôn khác cho dân chúng: "Nước Trời giống như người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Trong khi mọi người ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo cỏ lùng vào ngay giữa lúa, rồi đi mất. Khi lúa lớn lên và trổ bông thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Tôi tớ chủ nhà đến nói với ông: "Thưa ông, ông đã không gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Vậy từ đâu mà có cỏ lùng?" Ông đáp: "Kẻ thù của ta đã làm như thế." Người tôi tớ nói: "Nếu ông muốn, chúng tôi xin đi nhổ cỏ." Chủ nhà đáp: "Không được, kẻo khi nhổ cỏ lùng, các anh làm bật luôn cả rễ lúa. Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt. Và đến ngày mùa, ta sẽ bảo thợ gặt: "Các anh hãy nhổ cỏ lùng trước, rồi bó lại từng bó mà đốt đi, sau mới thu lúa lại chất vào kho lẫm cho ta."


Suy niệm:
Trong thiên nhiên, cỏ lùng không thể biến thành lúa tốt; nhưng nơi con người thì khác, khong ai xấu tất cà, cũng không ai là tốt haon2 toàn. Những cỏ lùng là những khuyết điểm, những tính xấu do ma quỷ gieo vào con người, qua nhiều cách thức khác nhau. Với dụ ngôn lúa và cỏ lùng, Chúa Giêsu muốn cho chúng ta hiểu rằng Thiên Chúa kiên nhẫn chờ đợi và tao cơ hội để mọi người hối cải và được cứu độ. Chỉ cần mỗi người chúng ta cố gắng sửa đổi là có thể biến đổi cỏ lùng thành lúa tốt.

lạy Chúa, chúng con cần học với Chúa nhiều hơn về tấm lòng cảm thông với người khác như Chúa đối với chúng con. Xin giúp chúng con biết gieo hạt giống yêu thương và tha thứ vào những nơi chúng con đang sống.