PDA

View Full Version : CHUYỆN VUI LẶT VẶT



forget_me_not
13-11-2008, 02:22 PM
chuyện vui lặt vặt

- Một anh chàng ế vợ, ngày nào cũng vào tiệm bánh mì mua 1 ổ bánh 1 đồng. Cô bán hàng đưa bánh, anh ta để 1 đồng lên bàn. Hôm sau anh cũng để 1 đồng rồi lấy bánh đi không nói 1 tiếng nào. Chuyện cứ thế tiếp diễn 1 tuần, 2 tuần rồi thì tuần thứ 3 sau khi anh lấy bánh đi thì cô bán hàng kêu giật lại. Anh mĩm cười nói
-Tôi biết thế nào cũng có ngày cô cảm động, sẽ gợi chuyện với tôi.
- Thưa ông tôi chỉ muốn nói cho ông biết là.... bánh mì đã lên giá, xin ông thêm 10 xu nữa ạ.

http://www.vietmafiaworld.com/forums/yahoo/54.gif http://www.vietmafiaworld.com/forums/yahoo/54.gif http://www.vietmafiaworld.com/forums/yahoo/54.gif http://www.vietmafiaworld.com/forums/yahoo/54.gif

Một bà già ( có lẽ lb đó) vào tiệm bánh mì mua 1 ổ bánh. Ông chủ tính 1đ50. Bà già kèo nhèo mắc mỏ
-Trước đây 10 năm bánh mì ông chỉ có 50 xu thôi, sao nay tăng giá dữ rứa??
Ông chủ liền quay vào nói với người làm
- Anh làm ơn tìm dùm 1 ổ bánh mì của cách đây 10 năm đem ra giùm tôi nhá.

http://www.vietmafiaworld.com/forums/yahoo/54.gif http://www.vietmafiaworld.com/forums/yahoo/54.gif http://www.vietmafiaworld.com/forums/yahoo/54.gif http://www.vietmafiaworld.com/forums/yahoo/54.gif

Một anh nhân viên hãng chuyên môn đi làm trể 5 phút. Ông chủ thấy làm lạ liền hỏi anh tại sao.
- Thưa ông, sáng nào tôi cũng gội đầu, rữa mặt, đánh răng, cạo râu, thoa kem, chải đầu và sau đó thì soi gương và nhìn thấy bộ mặt sạch sẽ đẹp trai tôi thấy hài lòng rồi mới đi làm.
- Thôi cũng được, anh làm ơn cố gắng đi sớm hơn chút nha.
Cố gắng lắm anh cũng chỉ làm đuợc 1 tuần, sau đó vẫn trể nãi như cũ. Tức mình, bạn bè hùa nhau lại bàn tính đem cất đi cái gương soi mặt của anh . Ngày hôm sau không thấy anh đi làm, tưởng anh bệnh nên o ai nói gì. Rồi ngày thứ 2, 3 ,4 ,5 cũng không thấy đâu, ông chủ liền đến nhà thăm thì thấy anh khỏe mạnh không có dấu hiệu gì là bệnh cà nên hỏi tại sao mấy hôm rồi anh không đi làm.
- Thưa ông, ngày nào tôi cũng thức dậy, gội đầu, tắm, cạo râu, thoa kem, chải đầu rồi nhìn vào gương, tôi không thấy mình trong gương nên tôi tưởng tôi đã đi làm rồi chứ !!!!!

http://www.vietmafiaworld.com/forums/yahoo/54.gif http://www.vietmafiaworld.com/forums/yahoo/54.gif http://www.vietmafiaworld.com/forums/yahoo/54.gif http://www.vietmafiaworld.com/forums/yahoo/54.gif

SƯU TẦM

sue
13-11-2008, 05:27 PM
he he - các anh thiệt là ..... hay :24:

Anna_Nguyen
13-11-2008, 09:26 PM
bó tay lun ................... :24::24::24:

Yêu_Thuấn
14-11-2008, 01:08 AM
bài này học làm kinh nghiệm đi làm hehehehehehe 2 năm nữa đi làm ông chư bik tay hã đợi đấy:21: