PDA

View Full Version : Cách cầu nguyện Lòng Thương Xót Chúa



Gia Nhân
14-01-2016, 07:04 PM
Cách cầu nguyện
Lòng Thương Xót Chúa


https://loihangsong.files.wordpress.com/2012/02/jesus-i-trust-in-you.jpg?w=450&h=581 (https://loihangsong.files.wordpress.com/2012/02/jesus-i-trust-in-you.jpg)

Dùng Chuỗi Mân Côi và bắt đầu đọc như sau:
Kinh Lạy Cha…. (https://loihangsong.wordpress.com/2012/02/07/cach-lan-hat-long-thuong-xot-chua/#kinh-lay-cha)
Kinh Kính Mừng… (https://loihangsong.wordpress.com/2012/02/07/cach-lan-hat-long-thuong-xot-chua/#kinh-kinh-mung)
Kinh Tin Kính… (https://loihangsong.wordpress.com/2012/02/07/cach-lan-hat-long-thuong-xot-chua/#kinh-tin-kinh)
Hát 1 lần
Ngợi ca lòng thương xót, Chúa đã ban tặng con.
Lạy Trái Tim Từ Nhân, con tín thác nơi Ngài .

Mỗi hạt lớn đọc :
Lạy Cha Hằng Hữu, con xin dâng cha Mình và Máu, Linh Hồn và Thần Tính của Con rất Yêu Dấu Cha, là Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con,
– để đền vì tội lỗi chúng con và toàn thế giới .
Mười hạt nhỏ đọc:
Vì cuộc Khổ Nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô,
– xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giớí.

Để kết thúc :

Đọc ba lần : Lạy Đấng Chí Thánh, là Thiên Chúa Toàn Năng Hằng Hữu – xin thương xót chúng con và toàn thế giới .
Đọc ba lần : Ôi, Máu và Nước, tuôn ra từ Trái Tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con, con trông cậy nơi Ngài.

Kinh Lòng Thương Xót Chúa là sự cầu xin vô cùng quyền năng, và nên được đọc thường xuyên.

Chúa nói với chị Faustina rằng : ” Con luôn luôn an ủi Ta khi con cầu nguyện cho các linh hồn tội lỗi . Lời cầu nguyện làm hài lòng Ta nhất là – lời cầu cho kẻ có tội ăn năn trở lại . Con biết không, đây là lời cầu xin luôn luôn được ta nghe và nhậm lời . “
Vào dịp khác Chúa lại nói : ” Ta muốn con hiểu rằng , tình yêu cháy nóng trong Trái Tim Ta vì thương các linh hồn . Con dư hiểu điều này khi con suy gẫm cuộc thương khó của Ta . Hãy kêu cầu Lòng Thương Xót của Ta cho các tội nhân, vì Ta khao khát phần rỗi họ . Khi con đọc lời nguyện sau đây với 1 tấm lòng ăn năn và niềm tin cho một tội nhân nào đó – thì ta sẽ ban cho họ được ơn trở lại : “ Ôi, Máu và Nước, tuôn ra từ Trái Tim Chúa Giêsu là nguồn mạch lòng Chúa thương xót chúng con, con trông cậy nơi Ngài . ”
Chúa Giêsu đã giải thích cho Thánh Faustina rằng Ngài muốn lời nguyện được đọc như thế nào:

“Hãy đọc chuỗi kinh này không ngừng. Ai đọc nó sẽ nhận được sự thương xót cao cả vào giờ chết. Các Linh Mục sẽ khuyên những người tội lỗi đọc nó như là sự hy vọng cuối cùng. Nếu người tội lỗi cứng lòng nhất mà đọc chuỗi kinh này dù chỉ một lần, người đó sẽ nhận ân sủng từ Lòng Thương Xót vô tận của Ta. Ta muốn cả thế giới biết đến Lòng Thương Xót vô biên của Ta. Ta muốn ban những ân sủng không thể tưởng tượng nổi cho những ai tin vào Lòng Thương Xót của Ta.”
Chúa Giêsu đã hứa rằng nếu chuỗi kinh này được đọc trước mặt của người sắp chết, Ngài sẽ đứng giữa Chúa Cha và người sắp chết, không phải là quan tòa mà là Vị Cứu Tinh đầy thương xót.
Lời hứa Chúa Giêsu cho những ai truyền bá sự tôn sùng Lòng Thương Xót Chúa cho người khác:

Chúa nói: “Những linh hồn nào truyền bá sự tôn sùng Lòng Thương Xót của Ta, Ta sẽ bão bọc họ suốt cuộc đời họ và trong giờ lâm tử, Ta sẽ không là Quan Tòa phán xét họ, nhưng Ta sẽ là Ðấng Cứu Tinh đầy Thương Xót.” (Hồi Ký Thánh Faustina (III. 20,21)
NGÀY LỄ KÍNH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

Chúng ta nên tham dự Thánh Lễ trong ngày Chúa Nhật Kính Lòng Thương Xót Chúa để được hưởng ơn “toàn xá”. Ơn toàn xá được ban với điều kiện là xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Thánh Cha. Ngày đó là ngày Chúa Nhật thứ nhất sau Phục Sinh. Trong ngày này, Chúa hứa rằng những ai đi xưng tội và rước lễ sẽ nhận được ơn tha thứ hoàn toàn, cả tội lẫn hình phạt mà đáng lẽ phải chịu nơi lữa luyện ngục. Các Linh Mục nên kêu gọi con chiên tham dự Thánh Lễ này một cách sốt sắng.
(Được ban Ân Xá do Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II năm 2002)
Kinh Lạy Cha

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.
Kinh Kính mừng

Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.
Kinh Tin Kính

Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất.
Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi; bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh: chịu nạn đời quan Phong-xi-ô Philatô, chịu đóng đanh trên cây Thánh-giá, chết và táng xác; xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại; lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng; ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết.

Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen.


https://loihangsong.wordpress.com