Trần Thế Tiến
18-01-2016, 09:21 PM
Đời luôn có Mẹ
Nhớ khi xưa còn bé
Con vẫn được kể nghe
Chuyện về một làng quê
Fatima ngày đó.
Một tình yêu muôn thuở
Đức Mẹ đã hiện ra
Rạng rỡ muôn màu hoa
Cùng ba bạn trẻ nhỏ.
Mẹ những hoài nhắc nhở
Khuyên hết thảy mọi người
Hãy ăn năn đền bồi
Mau trở về bên Chúa.
Tình Mẹ luôn chan chứa
Nguồn suối ân chẳng vơi
Cho ai mãi đẹp lời
Sùng kính trái tim Mẹ
Kinh Mân Côi trầm nhẹ
Hãy siêng năng nguyện cầu
Mẹ hằng luôn cầu bầu
Trước Ngai Cao Tòa Chúa.
Niềm tin yêu đoan hứa
Tựa nương Mẹ trọn niềm
Những vững bước trung kiên
Luôn vâng nghe lời Mẹ.
Nhớ từ khi còn bé
Và trên khắp đường xa
Con yêu Mẹ thiết tha
Đời hoan ca bước tới.
Giuse Trần Thế Tiến (https://www.facebook.com/profile.php?id=100005155025744)
Nhớ khi xưa còn bé
Con vẫn được kể nghe
Chuyện về một làng quê
Fatima ngày đó.
Một tình yêu muôn thuở
Đức Mẹ đã hiện ra
Rạng rỡ muôn màu hoa
Cùng ba bạn trẻ nhỏ.
Mẹ những hoài nhắc nhở
Khuyên hết thảy mọi người
Hãy ăn năn đền bồi
Mau trở về bên Chúa.
Tình Mẹ luôn chan chứa
Nguồn suối ân chẳng vơi
Cho ai mãi đẹp lời
Sùng kính trái tim Mẹ
Kinh Mân Côi trầm nhẹ
Hãy siêng năng nguyện cầu
Mẹ hằng luôn cầu bầu
Trước Ngai Cao Tòa Chúa.
Niềm tin yêu đoan hứa
Tựa nương Mẹ trọn niềm
Những vững bước trung kiên
Luôn vâng nghe lời Mẹ.
Nhớ từ khi còn bé
Và trên khắp đường xa
Con yêu Mẹ thiết tha
Đời hoan ca bước tới.
Giuse Trần Thế Tiến (https://www.facebook.com/profile.php?id=100005155025744)