PDA

View Full Version : Tại Sao Đức Mẹ Lại Yêu Con Số 13?



hoathuytinh
19-01-2016, 10:40 AM
Theo giáo phận Leiria-Fatima, Đức Giáo Hoàng dự định sẽ thăm Fatima vào năm2017, để cứ hành kỷ niệm 100 năm những cuộc hiện ra của Mẹ Maria với ba trẻ chăn chiên.


Cách đây 98 năm, Mẹ đã hiện ra với Lucia, Jacinta và Francisco lần đầu tiên. Không phải là một vấn đề ít quan trọng mà Mẹ hiện ra vào ngày 13/05. Tháng Năm là tháng dành cho Mẹ, nhưng hơn thế nữa Mẹ lại hiện ra tại Fatima vào ngày 13 mỗi tháng trong vòng sáu tháng và đã đưa ra ba bí mật ở nơi những đứa trẻ cũng như mời gọi chúng làm cho những yêu cầu của Mẹ được biết đến, là chúng ta phải đọc kinh mân côi mỗi ngày và phải xét mình về các tội lỗi của chúng ta. Nhiều người dành thật nhiều sức lực để phân tích nội dung và những áp dụng sâu sa của ba bí mật, mà không vui mừng phấn khởi tương ứng về những yêu cầu mà Mẹ đưa ra.
Ở vùng đồng quê ngoại thành của Fatima, Nữ Vương Thiên Đàng đã đưa ra một đề nghị cho mỗi và từng người chúng ta là chúng ta phải dâng một chuỗi mân côi mỗi ngày và phải ăn tăn đền tội vì những sai lỗi của chúng ta.
Phép Lạ Mặt Trời diễn ra vào ngày 13/10, là tháng dành cho Kinh Mân Côi. Mẹ đã uỷ thác kinh mân côi cho Thánh Đaminh vào thế kỷ 13. Trong suốt thời gian Chúa Thánh Thần hiện xuống, Mẹ là người thứ mười ba trong phòng. Cũng thế, ký tự “M” là ký tự thứ 13 trong bộ chữ cái tiếng Anh. Điều này có lẽ là sự trùng hợp, hoặc điều đó do là những ngày Đạo Công Giáo ở Anh Quốc, khi mà ký tự “M” dành cho Mẹ Maria được đặt ở số 13 trong các chuỗi ký tự bởi vì nó làm vinh danh Mẹ Maria, là chứng nhân thứ 13 của sự ngự xuống của Chúa Thánh Thần.
Thánh Gioan Phaolô II đã tin tưởng là Mẹ cùng với phép lạ đã cứu cuộc đời Ngài – sau khi Ngài đã bị bắn ba lần bởi Mehmet Ali Agca vào ngày 13/05/1981.
Được sống cách kỳ lạ sau lần nổ súng, Đức Giáo Hoàng người Ba Lan sau này đã đặt viên đạn lên chiếc triều thiên của Mẹ ở tại ngôi đền tại Fatima vào ngày 13/05/1982. Thánh Gioan Phaolô II có thể chọn ngày khác, nhưng Ngài quyết định chọn ngày 13/05 bởi vì đó là ngày mừng kính Mẹ Fatima.
Dường như Mẹ đã có một phương pháp để đánh dấu sự hiện diện của Mẹ trên lịch trái đất của chúng ta. Đó là một hệ thống sử dụng một con số nhất định và một ngày một tháng nhất định. Nếu thế, thì con số 13, và ngày là ngày thứ 13 của mỗi tháng. Điều mỉa mai đáng buồn là đa số chúng ta đều bị lập trình để nghĩ rằng con số 13 là một con số không may mắn.
Joseph C. Pham (Theo Catholic Herald)