PDA

View Full Version : Một chiều ngược gió



littlewave
14-11-2008, 09:30 AM
Một chiều ngược gió


Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
Ngược lòng mình tìm về nông nổi
Lãng du đi vô định cánh chim trời

Em ngược thời gian, em ngược không gian
Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm
Ngược trái tim tự bao giờ chai lặng
Em đánh thức nỗi buồn, em gợi khát khao xanh

Mang bao điều em muốn nói cùng anh
Chợt sững lại trước cây mùa trút lá
Trái đất sẽ thế nào khi mầu xanh không còn nữa
Và sẽ thế nào khi trong anh không em?

Em trở về im lặng của đêm
Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ
Phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió
Riêng chiều này - em biết, một mình em...

Bùi Sim Sim

sue
14-11-2008, 10:26 AM
Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
Ngược lòng mình tìm về nông nổi

Em ngược thời gian, em ngược không gian
Ngược trái tim tự bao giờ chai lặng

Trái đất sẽ thế nào khi mầu xanh không còn nữa
Và sẽ thế nào khi trong anh không em?

Em trở về im lặng của đêm
Riêng chiều này - em biết, một mình em...


..... ..... ..... ..... .....

Anna_Nguyen
14-11-2008, 01:51 PM
Một chiều ngược gió
Em trở về im lặng của đêm
Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ
Phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió
Riêng chiều này - em biết, một mình em...


Cô đơn ..........................

Trầm Hương
16-11-2008, 07:41 AM
Đứng trước người của tôi bao điều ...nhưng không nói !
Đến lúc xa xăm ...lòng lên tiếng biết bao lời.

"...Mang bao điều em muốn nói cùng anh
Chợt sững lại trước cây mùa trút lá
Trái đất sẽ thế nào khi mầu xanh không còn nữa
Và sẽ thế nào khi trong anh không em? ..."

Anna_Nguyen
16-11-2008, 11:25 AM
Một chiều ngược gió


Trái đất sẽ thế nào khi mầu xanh không còn nữa
Và sẽ thế nào khi trong anh không em?



... Em biết có ngày mình sẽ chẳng còn anh
Tự em dang tay ôm định mệnh
Nhưng em biết hạnh phúc hôm nay là có thật
Biết yêu anh và biết được anh yêu!
Đoàn Ngọc Thu

... Tháng và năm trôi qua không trở lại
Nhưng em chờ , chờ anh...
Taox Amrus

kimthuytung
14-06-2009, 11:22 PM
Ngược thời gian, ngược không gian, ngược tim mình .... ta tưởng mình trót yêu.
nỗi "tưởng" để người lửng lơ những hy vọng cho 10 năm yêu mòn mỏi
ta cũng lửng lơ ... "tưởng" mình đang bù đắp đớn đau người
rồi một ngày ngược gió ... xao xác nhận ra mình phải trở về
nhận ra nỗi " trót yêu " chỉ là thoáng lòng chao động
nhận ra tim nào có ngược chiều yêu
Về !...

Về!...
Ngược đớn đau, ngược hy sinh, ngược điều khao khát
ta đắp bồi yêu thương theo chiều thuận tim mình
rồi ở đỉnh điểm đêm...nhận ra mình cũng ngược
sao cứ tội tình lội ngược bình an ?
sao cứ phải ru mình cho đi điều mình đáng nhận ?
sao lại dạy mình nuốt ngược đắng vào tim ?

23h24 14-06-09