Trần Thế Tiến
10-03-2016, 10:31 AM
Phúc thay người hiền lành
“Ở hiền thì sẽ gặp lành”,
Người xưa đã dạy chớ đành ác tâm.
Chớ mà ác ý ác nhân,
“Gieo gió gặt bão” lãnh phần chẳng sai.
Tình yêu Chúa cũng gọi mời,
Ai người hiền đức, cuộc đời phúc thay!
Gia nghiệp Đất Hứa từ đây,
Trọn niềm vinh hưởng, ngợp đầy hoan ca.
Tình yêu Chúa cũng thiết tha,
Gọi con mau sống hiền hòa, khiêm nhu.
Hãy học nơi Đức Giêsu,
Trái tim quảng đại nhân từ biết bao.
Kìa Thập Giá đã hiến trao,
Làm thành của lễ dạt dào Thánh ân.
Tha cho con mọi lỗi lầm,
Lòng thương xót Chúa vô ngần khôn ngơi.
Giới răn mến Chúa yêu người,
Tâm thành, con mãi một đời thực thi.
Hiền lành, trong sáng bước đi,
Sống như Ngài sống còn gì đẹp hơn!
Giuse Trần Thế Tiến
“Ở hiền thì sẽ gặp lành”,
Người xưa đã dạy chớ đành ác tâm.
Chớ mà ác ý ác nhân,
“Gieo gió gặt bão” lãnh phần chẳng sai.
Tình yêu Chúa cũng gọi mời,
Ai người hiền đức, cuộc đời phúc thay!
Gia nghiệp Đất Hứa từ đây,
Trọn niềm vinh hưởng, ngợp đầy hoan ca.
Tình yêu Chúa cũng thiết tha,
Gọi con mau sống hiền hòa, khiêm nhu.
Hãy học nơi Đức Giêsu,
Trái tim quảng đại nhân từ biết bao.
Kìa Thập Giá đã hiến trao,
Làm thành của lễ dạt dào Thánh ân.
Tha cho con mọi lỗi lầm,
Lòng thương xót Chúa vô ngần khôn ngơi.
Giới răn mến Chúa yêu người,
Tâm thành, con mãi một đời thực thi.
Hiền lành, trong sáng bước đi,
Sống như Ngài sống còn gì đẹp hơn!
Giuse Trần Thế Tiến