PDA

View Full Version : Lời con trẻ



littlewave
15-11-2008, 11:01 AM
Tránh xa…

Jonny nói: "Mẹ ơi, cô giáo bảo khi có dịch cúm gà thì chúng ta nên tránh xa tất cả những thứ gì liên quan tới gà, đúng không ạ?".
Mẹ: Đúng rồi.
Jonny (lí nhí): Thế khi mẹ xem xong sổ liên lạc này, mẹ không được dùng chổi lông gà nhé!

Bất công

Người bố vừa đánh đòn đau cậu con trai vừa hỏi: "Thế con có biết vì sao bố đánh con thế này không?"
Đứa con bật khóc nức nở: "Thật là vô lý. Bố cũng chả biết lý do, vậy mà cứ lôi con ra uýnh, hic..."

Heo nói

Cô giáo đang đọc truyện "Ba chú heo con" cho các bé nghe. Đến đoạn một chú heo gặp bác nông dân và xin rơm:
- Bác ơi, cho cháu xin ít rơm nhé.

Cô giáo ngừng lại:
- Các con có biết bác nông dân nói gì không?

Tèo giơ tay:
- Thưa cô, bác ấy bảo: “Chòi oi! Một con heo bít nói!”

Như nhau thôi

Trong lớp học thầy giáo mắng học sinh: Các em lười học quá, chỉ có mỗi một việc ăn học mà cũng không xong. Lúc bằng tuổi các em, Tổng thống Abraham Lincoln đi bộ đến trường hằng ngày, 7 dặm đi 7 dặm về và học rất giỏi.

Dưới cuối phòng có tiếng nói lại nho nhỏ:

- Nhưng thầy ơi, lúc bằng tuổi thày, ông Abraham Lincoln đã làm tổng thống rồi ạ!

Vì bố chỉ…

Cô giáo hỏi một học sinh:

- Đề bài là "Cuộc trò chuyện của bố mẹ em", tại sao em chỉ viết toàn lời của mẹ?

- Thưa cô, vì bố em chỉ gật đầu thôi ạ.

Ngoan đạo

Đi thi về, cậu con trai kể với mẹ:

- Các thầy hỏi con trong cuộc thi vấn đáp sáng nay rất ngoan đạo.

Mẹ: Sao con biết?

Con trai: Con trả lời câu nào cũng thấy các thầy kêu: "Lạy Chúa"!

(st)

littlewave
14-11-2009, 12:45 PM
Chuyện nhà Tồ


Mẹ rầy Tồ:
- Con quá lắm, lần nào chia bánh con cũng giành miếng lớn, để cho em phần nhỏ.
Tồ cãi:
- Tại nó chọn chứ bộ. Trước khi chia con hỏi nó đàng hoàng.
- Hỏi sao?
- Con hỏi: em muốn ăn miếng nhỏ hay muốn anh ăn hết?


Tồ la lên với ông ngoại trong bữa ăn:
- Ông ngoại ơi, con có chuyện muốn nói!
Ông ngoại cau mặt:
- Ông đã dạy bao nhiêu lần: Những đứa trẻ có giáo dục không bao giờ nói chuyện trong bữa ăn.
- Nhưng chuyện này gấp lắm, phải nói liền.
- Mệt quá! Vậy thì nói đi.
- Dạ..., có một con sâu ở trong rau, nhưng ông mới vừa nuốt!


Tồ ngạc nhiên nói với Tí:
- Em nói nấu mì bằng nước luộc gà mà sao nó lạt nhách vậy?
- Tại vì con gà còn quá nhỏ.
- Nhỏ bi lớn?
- Nó còn ở trong trứng!


Cậu Tồ phân trần với vợ khi về trễ:
- Có một thằng xỉn cứ ngủ gục trên bàn, tui không đóng cửa quán được.
- Sao anh không kêu nó dậy?
- Tui kêu nó năm lần đó chứ. Khổ nỗi, mỗi lần tỉnh dậy nó đều kêu tính tiền, và móc bóp trả!


Bác Tồ kể với bạn:
- Tối nào vợ tao lang thang ít nhất mười quán nhậu, không bao giờ bả về nhà trước 3 giờ sáng.
- Tệ quá xá! Sao ông không rầy bả?
- Rầy gì! Bả đi kiếm tao.



H.A

dominico_dung
14-11-2009, 02:33 PM
Chuyện nhà Tồ

Mẹ rầy Tồ:
- Con quá lắm, lần nào chia bánh con cũng giành miếng lớn, để cho em phần nhỏ.
Tồ cãi:
- Tại nó chọn chứ bộ. Trước khi chia con hỏi nó đàng hoàng.
- Hỏi sao?
- Con hỏi: em muốn ăn miếng nhỏ hay muốn anh ăn hết?



H.A


:24::24::24::24::24::24::24::24::24::24::24::24::24::24:
Bắt chước cu TỒ bài ni, đi dự tiệc "thắng" chắc, khứa khứa khứa

littlewave
23-11-2009, 11:27 PM
Trong giờ giảng về ứng xử, thầy đặt câu hỏi với học sinh:
– Giả dụ, ra ngoài đường, các em vô ý đạp lên chân của một bà cụ, các em phải làm gì?
Tồ hăng hái giơ tay:
– Dạ em sẽ nói “Cháu xin lỗi bà”
Thầy khen:
– Giỏi. Rồi giả dụ thấy em lễ phép, bà cụ thưởng em tiền, thì em phải làm gì?
Tồ suy nghĩ:
– Dạ… em sẽ đạp lên chân kia của bà cái nữa!


Hôm nay, bà nội từ dưới quê lên thăm. Cả nhà vui lắm. Ăn tối xong, bố nói với con trai:
– Tối nay cu Tý ngủ với bà, còn ba ngủ với mẹ!
Cu Tý không chịu hét toáng lên:
– Mẹ của ba sao ba không ngủ mà đòi ngủ với mẹ của con?!


Sau khi đọc cho cả lớp bài văn nhỏ có liên quan đến thợ may, thầy giáo hỏi cả lớp:
- Trong bài này từ nào dài nhất ?
Trong lúc các bạn chăm chăm đếm chữ, Tồ giơ tay:
- Dạ thưa, từ “dây thun”.


Tồ khoe với ông nội ở quê : ‘
- Cháu đích tôn của ông rất thông minh, giỏi toán.
Ông nội cười :
- Giỏi, vậy cháu giúp ông đếm coi trại mình có mấy con bò?
Tồ nhún vai :
- Dễ ẹt: ông đếm tất cả số chân đi, cháu sẽ chia cho bốn!


Tí hỏi Tồ :
- Anh ơi, mẹ phải làm sao khi nước tắm em bé quá nóng?
- Thì mẹ phải mang găng tay!
Nhìn bộ dạng lem luốc của Tồ, ông ngoại mắng:
- Con lại đánh nhau với Tèo phải không? Quần con rách bét rồi kìa. Ba mẹ con lại phải mua cho con cái quần mới.
Tồ vênh mặt:
- Dạ đúng, nhưng nếu ông gặp thằng Tèo thì ông sẽ thấy thảm hơn: Ba mẹ nó sẽ phải mua một… thằng con khác!


Thầy giáo toán ngạc nhiên hỏi Tí:
- Thầy không hiểu nổi em: Đầu năm em có điểm toán khá lắm mà. Bây giờ sao bỗng dưng lại tệ?
- Dạ, tại bây giờ ba em không còn hiểu bài của thầy cho nữa!


Nhập học vài ngày, Cu Tửng hỏi Tồ:
- Mày học môn toán có chạy không?
- Không! Tao bơi…
- Tiếng Anh thì sao?
- Ô la la… Cũng bơi luôn!
- Còn môn thể dục bơi lội?
- Tao… chìm!