Trần Thế Tiến
26-05-2016, 06:48 AM
Năm sắc hoa yêu
Tháng năm, tháng kính Mẹ
Những rực rỡ ngàn hoa
Những câu ca vang hòa
Gọi nghĩa ân trầm lắng.
Đây màu hoa tinh trắng
Như lòng Mẹ tinh tuyền
Không mắc tội tông truyền
Bờn nhơ chẳng vương vấn.
Một màu hoa đỏ thắm
Như Máu Thánh chảy trào
Đã đổ xuống chiều nao
Khơi hồng ân cứu rỗi.
Màu hoa vàng tươi mới
Như Mẹ hằng đẹp xinh
Cao quang cõi Thiên Đình
Suối ơn lành trải khắp.
Màu hoa xanh, xanh ngát
Như áo Mẹ đẹp thay!
Chở che con ngày ngày
Dạt dào tình thương mến.
Xinh xinh màu hoa tím
Tím tín trung dịu dàng
Như đời Mẹ “xin vâng”
Hằng vững Tin Cậy Mến.
Tháng năm mùa hoa đến
Muôn hương sắc diệu vời
Đẹp như Mẹ ngàn đời
Tâm thành con dâng kính.
Giuse Trần Thế Tiến, Tân Bùi K4A
Tháng năm, tháng kính Mẹ
Những rực rỡ ngàn hoa
Những câu ca vang hòa
Gọi nghĩa ân trầm lắng.
Đây màu hoa tinh trắng
Như lòng Mẹ tinh tuyền
Không mắc tội tông truyền
Bờn nhơ chẳng vương vấn.
Một màu hoa đỏ thắm
Như Máu Thánh chảy trào
Đã đổ xuống chiều nao
Khơi hồng ân cứu rỗi.
Màu hoa vàng tươi mới
Như Mẹ hằng đẹp xinh
Cao quang cõi Thiên Đình
Suối ơn lành trải khắp.
Màu hoa xanh, xanh ngát
Như áo Mẹ đẹp thay!
Chở che con ngày ngày
Dạt dào tình thương mến.
Xinh xinh màu hoa tím
Tím tín trung dịu dàng
Như đời Mẹ “xin vâng”
Hằng vững Tin Cậy Mến.
Tháng năm mùa hoa đến
Muôn hương sắc diệu vời
Đẹp như Mẹ ngàn đời
Tâm thành con dâng kính.
Giuse Trần Thế Tiến, Tân Bùi K4A