Trần Thế Tiến
20-06-2016, 10:16 AM
Cho con niềm tin yêu
Tưởng rằng con vẫn tin yêu,
Đi trong tình Chúa mỹ miều câu ca.
Đường dài trải những muôn hoa,
Bước theo chân Chúa chan hòa niềm vui.
Đến khi cay đắng ngậm ngùi,
Đời như tưởng sẽ chôn vùi, xót xa.
Ngập chìm bão tố phong ba,
Niềm tin con có chỉ là mong manh.
Tình đời thay đổi mau nhanh,
Kiên tâm, bền chí, trung thành được đâu!
Hoa kia thơm ngát một màu,
Nhưng gai hồng sắc buốt đau nhói lòng.
Chúa ơi! Tình Chúa mênh mông,
Cho đời con mãi thắm nồng tin yêu.
Biết rằng dẫu lắm phong nhiêu,
Con cần ơn Chúa ban nhiều Thánh ân.
Tấu vang khúc hát trong ngần,
Con vui hướng tới hưởng phần phúc vinh.
Đường về hoa nắng lung linh,
Tin yêu nơi Chúa đẹp tình con thôi.
Giuse Trần Thế Tiến
Tưởng rằng con vẫn tin yêu,
Đi trong tình Chúa mỹ miều câu ca.
Đường dài trải những muôn hoa,
Bước theo chân Chúa chan hòa niềm vui.
Đến khi cay đắng ngậm ngùi,
Đời như tưởng sẽ chôn vùi, xót xa.
Ngập chìm bão tố phong ba,
Niềm tin con có chỉ là mong manh.
Tình đời thay đổi mau nhanh,
Kiên tâm, bền chí, trung thành được đâu!
Hoa kia thơm ngát một màu,
Nhưng gai hồng sắc buốt đau nhói lòng.
Chúa ơi! Tình Chúa mênh mông,
Cho đời con mãi thắm nồng tin yêu.
Biết rằng dẫu lắm phong nhiêu,
Con cần ơn Chúa ban nhiều Thánh ân.
Tấu vang khúc hát trong ngần,
Con vui hướng tới hưởng phần phúc vinh.
Đường về hoa nắng lung linh,
Tin yêu nơi Chúa đẹp tình con thôi.
Giuse Trần Thế Tiến