PDA

View Full Version : CẬU BÉ THÔNG MINH



dvtung
20-10-2007, 05:28 PM
CẬU BÉ THÔNG MINH

http://vietcatholicnews.com/pics/Fighter_2.gif
N2T
[align=justify:79f2e16811]Có một chiếc xe chở hàng, vì tài xế sơ suất không để ý nên bị mắc kẹt dưới gầm cầu, tới không được mà lùi cũng không xong, rất nhiều người đứng chung quanh nhìn coi.

Công trình sư, cảnh sát và chủ hãng xe đều đến, nhưng mọi người đều bó tay hết cách và đường bên cạnh vì thế mà kẹt xe ngoài ý muốn, xe kẹt nối đuôi nhau dài như con rồng, giao thông hoàn toàn kẹt cứng.

Lúc ấy có một cậu bé chen vào hiện trường, lớn tiếng nói với tài xế: “Bác tài, cháu chỉ cho bác một cách, chỉ cần bác thả xì bớt hơi mấy bánh xe, thì có thể lùi lại.”[/align:79f2e16811]
(Diệu ngữ của tâm linh)

Suy tư:

[align=justify:79f2e16811]Chuyện thả xì hơi bánh xe để cho chiếc xe thấp xuống là một phương pháp đơn giản, nhưng trong lúc bối rối nên ai cũng nghĩ không ra, chỉ có em bé nghĩ đến mà thôi.

Em bé nghĩ được cách làm cho xe khỏi bị kẹt dưới gầm cầu là vì tâm hồn của em không băn khoăn về chuyện hư xe, không lo lắng về chuyện bị cảnh sát phạt, không bồn chồn vì làm ăn lổ lã, không hiếu kì chỉ chỏ bình luận.v.v...

Khi đời sống tâm linh của chúng ta bị xáo trộn bởi ngoại cảnh bên ngoài, thì chắc chắn sẽ rất khó mà bình tĩnh nhìn lại cuộc sống tu trì của mình để “xả xì hơi” đang no căng vì bon chen sự đời:

- Xả xì hơi kiêu ngạo, để tiến lên phía trước.

- Xả xì hơi tham lam, để thanh thoát cuộc sống.

- Xả xì hơi ghen ghét, để thấy được lòng anh em.

- Xả xì hơi tư lợi, để thấy nhu cầu của tha nhân.

- Xả xì hơi phe cánh, để thấy mình không tài cán gì.

- Xả xì hơi hưởng thụ, để thấy mình quá trần truồng...

Khi “chiếc xe” thân xác chở tâm hồn của chúng ta bị kẹt giữa đường đời, thì hãy bình tĩnh, cầu nguyện và xã xì hơi, bằng không thì sẽ bị kẹt trong hỏa ngục đấy. Ha ha ha...[/align:79f2e16811]
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

Nguồn: VietCatholic