hoai niem
02-08-2016, 04:13 PM
SỐNG TIN MỪNG VỚI MẸ MARIA
Tháng 08 Năm 2016 (Từ ngày 01-10)
LÒNG THƯƠNG XÓT
ĐẶC TÍNH RIÊNG CỦA THIÊN CHÚA
LƯU HÀNH NỘI BỘ
Ý CẦU NGUYỆN
Ý chung: Cầu cho các môn thể thao, là cơ hội gặp gỡ thân tình giữa các dân tộc và mang lại nền hoà bình cho thế giới.
Ý truyền giáo: Cầu cho các Kitô hữu biết sống theo Tin Mừng, để mang lại chứng tá về niềm tin, lòng ngay chính và tình yêu thương tha nhân.
GIÁO HUẤN
Lễ trọng 15/8 cử hành việc Mông Triệu hiển vinh của Mẹ Maria về trời. Đây là một lễ về thân phận tròn đầy và phúc vinh của Mẹ, về linh hồn vô nhiễm và thân xác trinh nguyên của Mẹ được hiển vinh, về việc Mẹ được hoàn toàn nên giống Chúa Kitô Phục Sinh; một lễ nêu lên trước mắt của Giáo Hội và của tất cả loài người hình ảnh và chứng cớ an ủi về tầm vóc viên trọn nơi niềm hy vọng cuối cùng của mình, tức sự vinh hiển tròn đầy là thân phận của tất cả những ai Chúa Kitô đã làm nên anh em của mình, có “cùng huyết nhục với họ’. Lễ trọng Mông Triệu này được kéo dài nơi việc cử hành mừng Thiên Chức Nữ Vương của Đức Trinh Nữ Maria sau đó 7 ngày. Vào dịp này, chúng ta chiêm ngưỡng Mẹ, vị ngồi bên Đức Vua của các thế hệ, rạng ngời như một Nữ Hoàng và chuyển cầu như một Người Mẹ. Bởi thế, bốn lễ trọng ở bậc phụng vụ cao nhất này đánh dấu những sự thật chính yếu về tín lý liên quan tới vị nữ tỳ của Chúa đây.
(Đức Phaolô VI, Tông huấn Marialis Cultus, 6)
GIỜ KINH GIA ĐÌNH
Có thể dùng nội san CỨ LÀM THEO với Giờ Kinh Gia Đình
Gia đình có thể cầu nguyện vào giờ thuận tiện. Chọn 1 trong 2 mẫu dưới đây hoặc 1 mẫu khác tương tự:
MẪU 1
1. Dấu Thánh Giá
2. Đọc kinh (hoặc hát xin ơn) Chúa Thánh Thần
3. Đọc kinh: Tin - Cậy - Mến
4. Thinh lặng xét mình, rồi đọc kinh Ăn Năn Tội
5. Đọc Tin Mừng theo ngày
6. Suy niệm và cầu nguyện với CỨ LÀM THEO
7. Đọc kinh Lạy Nữ Vương
8. Hát một bài về Đức Mẹ.
MẪU 2
1. Dấu Thánh Giá
2. Đọc kinh (hoặc hát xin ơn) Chúa Thánh Thần
3. Thinh lặng xét mình, rồi đọc kinh Cáo Mình
4. Đọc Tin Mừng theo ngày
5. Suy niệm và cầu nguyện với CỨ LÀM THEO
6. Đọc 1 kinh hoặc hát 1 bài về Đức Mẹ.
Có thể lần hạt 1 chục theo gợi ý, hoặc 2 chục...
5 chục tuỳ điều kiện và thời gian của mỗi gia đình.
THƯ CỦA ĐẶC TRÁCH
Trong tháng 8 này, Giáo Hội mừng hai lễ đặc biệt về Đức Mẹ: lễ Đức Mẹ linh hồn và xác lên trời và lễ Đức Mẹ Trinh Nữ Vương. Mẹ là người thật có phúc biết bao.
Trong thế giới thụ tạo, Mẹ Maria là người có phúc nhất, vì được Thiên Chúa ở cùng, vì được cưu mang và sinh ra Con Thiên Chúa, vì được nuôi nấng và cho Người bú mớm. Hơn nữa, Mẹ là người có phúc vì đã nghe và thực hành Lời Chúa một cách trọn hảo nhất.
Nhờ hồng phúc của Mẹ, chúng ta đã được đón nhận Đấng Emmanuel – Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Nhờ Con của Mẹ, chúng ta được phúc làm con của Thiên Chúa.
Nghe Lời Chúa rồi CỨ LÀM THEO Lời Chúa dạy như Mẹ Maria, chúng ta cũng sẽ được Thiên Chúa chúc phúc.
Xin Mẹ Maria, Nữ Vương thiên đàng, cầu bầu cho hết thảy chúng con đang ở nơi trần thế này.
Đặc trách
Linh mục FX. Trần Kim Ngọc, OP.
01.08.2016 Thứ Hai
Th. Alphongsô Maria, gm-tsht Mt 14,13-21
“Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương,
và chữa lành các bệnh nhân của họ” (Mt 14,14).
Như Mẹ: Trong hành trình đi rao giảng Tin Mừng về Nước Trời, Chúa Giêsu gặp gỡ rất nhiều đối tượng. Ngài chạnh lòng thương những người nghèo khổ, bệnh nhận và cùng quẫn. Vì chạnh lòng thương, nên Ngài đã ra tay cứu giúp họ: hoá bánh ra nhiều, chữa lành bệnh tật, xua trừ ma quỷ...
Với Mẹ: Ngày nay, đời sống vật chất đã được cải thiện nhiều, nhưng vẫn còn đó rất nhiều người đang phải sống trong cảnh thiếu thốn, đau khổ và bệnh tật. Xin Chúa thương xót, thôi thúc các thành phần trong Hội Thánh dấn thân thực thi tình thương của Chúa cho họ.
Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương truyền phép Rất Thánh Mân Côi, xin Mẹ thương cứu giúp những ai đang sống trong cảnh thiếu tình thương.
Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
02.08.2016 Thứ Ba
Th. Phêrô Julianô Eymard, lm Mt 14,22-36
“Thưa Ngài, xin cứu con với” (Mt 14,30).
Như Mẹ: Thánh Phêrô là một người làm nghề chài lưới, chắc hẳn ngài biết bơi rất rành. Tuy nhiên, khi đối diện với sóng gió của biển cả, ngài sợ hãi kêu xin Chúa cứu. Thiên Chúa luôn sẵn sàng đến chia sẻ, cứu vớt chúng ta nếu chúng ta biết kêu lên cùng Ngài và tin tưởng cậy trông vào sức mạnh của Ngài.
Với Mẹ: Chúa ơi! Con người ngày hôm nay đang ở trong tình trạng sợ hãi nhiều bề. Sóng gió cuộc đời làm cho con người ta lo âu nhiều. Chúng con hết lòng kêu xin Chúa thương cứu giúp, giải thoát cho khỏi những thứ sợ hãi. Xin Chúa gìn giữ con thuyền Hội Thánh vững vàng trước sức tấn công của sóng biển quỷ thù.
Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương ban sự bằng yên, xin Mẹ giúp chúng con luôn biết thầm thĩ và nhớ đến Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, biết kêu xin cùng Chúa luôn.
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
03.08.2016 Thứ Tư
Tuần 18 TN Mt 15,21-28
“Này bà, lòng tin của bà mạnh thật.
Bà muốn sao thì sẽ được như vậy” (Mt 15,28).
Như Mẹ: Chúa Giêsu khen lòng tin của người đàn bà Canaan. Lòng thương xót của Chúa không giới hạn cho những đối tượng hay lãnh thổ mà Ngài đi qua. Lòng thương xót đó có thể đụng chạm tới mọi thành phần trong xã hội. Điều Chúa muốn và cần nơi con người chính là lòng tin tưởng của họ mà thôi.
Với Mẹ: Nhiều người tin vào Chúa, nhưng đức tin hay thay đổi như thời tiết khi nắng khi mưa. Xin Chúa trợ giúp và thêm đức tin cho chúng con, nhất là khi chúng con gặp hoạn nạn đau khổ trong đời sống thường ngày.
Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, Mẹ đã sống đức tin một cách mạnh mẽ. Chúng con xin dâng lên Mẹ những người đang có đức tin và những người chưa có đức tin, để Mẹ dẫn dắt cho đến khi tất cả đều được thấm nhuần đức tin tinh tuyền.
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
04.08.2016 Thứ Năm đầu tháng
Th. Gioan Vianey, lm Mt 16,13-23
Chúa Giêsu nói với ông Phêrô:
“... Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh
không phải là tư tưởng của Thiên Chúa,
mà là của loài người” (Mt 16,23).
Như Mẹ: Con người không thể biết được mọi chuyện, ngay cả chuyện dưới đất. Còn Thiên Chúa, Ngài biết rõ mọi sự, và đường lối của Ngài cũng khác đường lối của con người. Trong bài Tin Mừng này, ông Phêrô đã cố ngăn cản Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem, nhưng Chúa Giêsu đã khiển trách ông Phêrô.
Với Mẹ: Có nhiều điều xảy ra hằng ngày rất nghịch lý với suy nghĩ của con người, xin Chúa dạy chúng con biết đón nhận ý Chúa trong mọi chuyện, với xác tín rằng Chúa làm chủ mọi sự.
Nhờ Mẹ: Ôi lạy Mẹ Maria, Mẹ luôn tin vào Thiên Chúa là Đấng thấu biết mọi sự, xin Mẹ hướng dẫn chúng con biết làm theo ý Chúa.
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
05.08.2016 Thứ Sáu đầu tháng
Cung hiến TĐ Đức Maria Mt 16,24-28
“Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình,
vác thập giá mình mà theo” (Mt 16,24).
Như Mẹ: Cuộc sống của con người là một chuỗi ngày của chọn lựa, chọn lựa cái này hoặc chọn lựa cái kia. Mỗi chọn lựa phải có hy sinh và từ bỏ. Làm môn đệ Chúa Kitô hay nói cách khác đi theo Ngài cũng là một chọn lựa, một chọn lựa khó khăn, đòi hỏi phải từ bỏ chính mình. Bởi vì, đi theo Chúa mà không từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo thì không thể làm môn đệ đích thực của Chúa được.
Với Mẹ: Lạy Chúa, con người thường muốn dễ dãi và rất sợ phải gặp gian khổ, phải sống từ bỏ. Xin cho chúng con luôn biết dứt khoát và mạnh mẽ với sự chọn lựa của mình. Và xin cho các môn đệ của Chúa luôn gắn bó với Chúa nhiệt tâm hơn.
Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, xin giúp chúng con biết chọn Chúa và làm theo Ý Ngài trong mọi sự.
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
06.08.2016 Thứ Bảy đầu tháng
CHÚA HIỂN DUNG Lc 9,28b-36
“Đang lúc Người cầu nguyện,
dung mạo Người bỗng đổi khác” (Lc 9,28).
Như Mẹ: Chúa Giêsu bày tỏ vinh quang cho các môn đệ để các ông mạnh mẽ, can đảm, vững tin hơn trước cuộc tử nạn sắp tới của Chúa. Khi ánh sáng vinh quang của Chúa bao phủ lấy các môn đệ, các ông trở nên những người chìm ngập trong hân hoan. Mỗi người Kitô hữu cần được ánh sáng tình yêu của Chúa chiếu toả trên cuộc đời, để có thể trở nên những người sống niềm vui cứu độ.
Với Mẹ: Lạy Chúa, dung mạo Chúa đã được biến đổi lúc cầu nguyện. Xin Chúa biến đổi cuộc đời chúng con mỗi ngày, để dung mạo từ bi của Chúa được sáng hơn nơi tâm hồn chúng con.
Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria là Mẹ của lòng thương xót, xin Mẹ dạy chúng con luôn say mê đời sống cầu nguyện để được biến đổi từng ngày cho càng nên giống Chúa hơn.
Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
07.08.2016 Chúa Nhật 19 TN – Năm C
Thánh vịnh tuần 3 Lc 12,32-48
“Chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày
hắn không ngờ” (Lc 12,46a).
Như Mẹ: Mọi người đều phải đi đến một đích điểm cuối cùng, đó là sự chết. Chết là thời gian không ai mong đợi nhưng tự nó sẽ đến, và thường thì nó đến bất thình lình. Để được chết lành, Thiên Chúa chỉ đòi hỏi nơi con người một điều thôi, đó là sự trung thành, chu toàn bổn phận Chúa trao phó và sống trong tinh thần sẵn sàng. Khi sống được tinh thần đó, thì cái chết là một lối mở vào sự sống vĩnh cửu.
Với Mẹ: Lạy Chúa, Chúa là Đấng luôn trung tín với những lời Ngài đã hứa, xin cho những người thợ trong Giáo Hội của Chúa luôn trung thành với sứ mạng mà Chúa đã giao phó.
Nhờ Mẹ: Mẹ ơi, cuộc đời có nhiều cản trở khiến chúng con hay rơi vào lầm lạc, xin Mẹ giúp chúng con luôn tỉnh thức trước lời của Chúa và chu toàn bổn phận như một đầy tớ trung thành.
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
08.08.2016 Thứ Hai
Th. Đa Minh, lm Mt 17,22-27
“Con Người sắp bị nộp vào tay người đời”
(Mt 17,22).
Như Mẹ: Chúa Giêsu đến trần gian để loan báo Tin Mừng cứu độ. Trong khi thực thi sứ vụ này, Chúa Giêsu nhiều lần bị người ta tìm cách bắt bớ và kết án. Dù biết vậy, Chúa Giêsu vẫn kiên định trong sứ mạng mà Chúa Cha đã trao phó. Chúa Giêsu biết trước được rằng Người sẽ bị nộp vào tay người đời, Người sẽ bị giết chết, nhưng sau ba ngày Người sẽ sống lại.
Với Mẹ: Chúa đã bị nộp vào tay người đời vì tội lỗi của con người. Ngày hôm nay, nhiều người vô tội đang bị kết án một cách oan uổng, trong đó có nhiều người là môn đệ của Chúa. Xin Chúa thêm sức mạnh và lòng kiên trì cho những ai đang vì Danh Chúa mà phải chịu thiệt thân.
Nhờ Mẹ: Mẹ ơi! Trên hành trình theo Chúa, xin Mẹ giúp chúng con luôn trung thành gắn bó với Chúa ngay cả khi bị vu oan giáng hoạ.
Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
09.08.2016 Thứ Ba
Th. Têrêsa Benêđicta, nttđ Mt 18,1-5.10.12-14
“Cha của anh em, Đấng ngự trên trời,
không muốn cho một ai trong những kẻ
bé mọn này phải hư mất” (Mt 18,14).
Như Mẹ: Tình thương của Thiên Chúa không có một giới hạn nào cả. Ngài luôn lưu tâm đến số phận của con người, dù là người nhỏ nhất. Vì yêu thương, nên Ngài tìm mọi cách để tìm kiếm những con chiên bị lạc mất. Và khi tìm được rồi, Ngài mừng rỡ vác lên vai mà đưa về nhà.
Với Mẹ: Cuộc sống hiện đại đang lôi kéo nhiều người lạc xa Chúa, sống cứ như thể là không có Chúa. Xin Chúa cột chặt chúng con với Chúa, và xin làm cho những ai đang lạc xa Chúa biết đường trở về với Chúa để được Ngài tha thứ và ấp ủ yêu thương.
Nhờ Mẹ: Mẹ ơi, Mẹ luôn sống gắn bó với Chúa. Xin Mẹ làm cho chúng con khao khát sống tâm tình của trẻ thơ luôn tín thác vào Chúa.
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
10.08.2016 Thứ Tư
Th. LAURENSÔ, pttđ Ga 12,24-26
“Ai coi thường mạng sống mình ở đời này thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời” (Ga 12,25).
Như Mẹ: Sự sống là một quà tặng vô giá Thiên Chúa ban cho con người. Con người được mời gọi tôn trọng sự sống ấy. Thiên Chúa có quyền trên mạng sống của con người. Ai tôn quý sự sống mình mà đặt trọn mạng sống cho Thiên Chúa, thì người đó sẽ được Thiên Chúa ban ơn sống mầu nhiệm tự hủy như chính Chúa Giêsu, để được xứng đáng nhận lấy phần thưởng sự sống đời đời trên Thiên Quốc.
Với Mẹ: Lạy Chúa, sống trong xã hội đầy đủ về mọi sự, con người khó lòng để thanh thoát sống lời mời gọi từ bỏ của Chúa. Xin Chúa cho những người sống đời dâng hiến luôn nghĩ về cùng đích của đời mình để sống đẹp ý Chúa hơn.
Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con luôn biết hướng về trời cao là quê hương vĩnh cửu.
Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
Tháng 08 Năm 2016 (Từ ngày 01-10)
LÒNG THƯƠNG XÓT
ĐẶC TÍNH RIÊNG CỦA THIÊN CHÚA
LƯU HÀNH NỘI BỘ
Ý CẦU NGUYỆN
Ý chung: Cầu cho các môn thể thao, là cơ hội gặp gỡ thân tình giữa các dân tộc và mang lại nền hoà bình cho thế giới.
Ý truyền giáo: Cầu cho các Kitô hữu biết sống theo Tin Mừng, để mang lại chứng tá về niềm tin, lòng ngay chính và tình yêu thương tha nhân.
GIÁO HUẤN
Lễ trọng 15/8 cử hành việc Mông Triệu hiển vinh của Mẹ Maria về trời. Đây là một lễ về thân phận tròn đầy và phúc vinh của Mẹ, về linh hồn vô nhiễm và thân xác trinh nguyên của Mẹ được hiển vinh, về việc Mẹ được hoàn toàn nên giống Chúa Kitô Phục Sinh; một lễ nêu lên trước mắt của Giáo Hội và của tất cả loài người hình ảnh và chứng cớ an ủi về tầm vóc viên trọn nơi niềm hy vọng cuối cùng của mình, tức sự vinh hiển tròn đầy là thân phận của tất cả những ai Chúa Kitô đã làm nên anh em của mình, có “cùng huyết nhục với họ’. Lễ trọng Mông Triệu này được kéo dài nơi việc cử hành mừng Thiên Chức Nữ Vương của Đức Trinh Nữ Maria sau đó 7 ngày. Vào dịp này, chúng ta chiêm ngưỡng Mẹ, vị ngồi bên Đức Vua của các thế hệ, rạng ngời như một Nữ Hoàng và chuyển cầu như một Người Mẹ. Bởi thế, bốn lễ trọng ở bậc phụng vụ cao nhất này đánh dấu những sự thật chính yếu về tín lý liên quan tới vị nữ tỳ của Chúa đây.
(Đức Phaolô VI, Tông huấn Marialis Cultus, 6)
GIỜ KINH GIA ĐÌNH
Có thể dùng nội san CỨ LÀM THEO với Giờ Kinh Gia Đình
Gia đình có thể cầu nguyện vào giờ thuận tiện. Chọn 1 trong 2 mẫu dưới đây hoặc 1 mẫu khác tương tự:
MẪU 1
1. Dấu Thánh Giá
2. Đọc kinh (hoặc hát xin ơn) Chúa Thánh Thần
3. Đọc kinh: Tin - Cậy - Mến
4. Thinh lặng xét mình, rồi đọc kinh Ăn Năn Tội
5. Đọc Tin Mừng theo ngày
6. Suy niệm và cầu nguyện với CỨ LÀM THEO
7. Đọc kinh Lạy Nữ Vương
8. Hát một bài về Đức Mẹ.
MẪU 2
1. Dấu Thánh Giá
2. Đọc kinh (hoặc hát xin ơn) Chúa Thánh Thần
3. Thinh lặng xét mình, rồi đọc kinh Cáo Mình
4. Đọc Tin Mừng theo ngày
5. Suy niệm và cầu nguyện với CỨ LÀM THEO
6. Đọc 1 kinh hoặc hát 1 bài về Đức Mẹ.
Có thể lần hạt 1 chục theo gợi ý, hoặc 2 chục...
5 chục tuỳ điều kiện và thời gian của mỗi gia đình.
THƯ CỦA ĐẶC TRÁCH
Trong tháng 8 này, Giáo Hội mừng hai lễ đặc biệt về Đức Mẹ: lễ Đức Mẹ linh hồn và xác lên trời và lễ Đức Mẹ Trinh Nữ Vương. Mẹ là người thật có phúc biết bao.
Trong thế giới thụ tạo, Mẹ Maria là người có phúc nhất, vì được Thiên Chúa ở cùng, vì được cưu mang và sinh ra Con Thiên Chúa, vì được nuôi nấng và cho Người bú mớm. Hơn nữa, Mẹ là người có phúc vì đã nghe và thực hành Lời Chúa một cách trọn hảo nhất.
Nhờ hồng phúc của Mẹ, chúng ta đã được đón nhận Đấng Emmanuel – Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Nhờ Con của Mẹ, chúng ta được phúc làm con của Thiên Chúa.
Nghe Lời Chúa rồi CỨ LÀM THEO Lời Chúa dạy như Mẹ Maria, chúng ta cũng sẽ được Thiên Chúa chúc phúc.
Xin Mẹ Maria, Nữ Vương thiên đàng, cầu bầu cho hết thảy chúng con đang ở nơi trần thế này.
Đặc trách
Linh mục FX. Trần Kim Ngọc, OP.
01.08.2016 Thứ Hai
Th. Alphongsô Maria, gm-tsht Mt 14,13-21
“Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu trông thấy một đoàn người đông đảo thì chạnh lòng thương,
và chữa lành các bệnh nhân của họ” (Mt 14,14).
Như Mẹ: Trong hành trình đi rao giảng Tin Mừng về Nước Trời, Chúa Giêsu gặp gỡ rất nhiều đối tượng. Ngài chạnh lòng thương những người nghèo khổ, bệnh nhận và cùng quẫn. Vì chạnh lòng thương, nên Ngài đã ra tay cứu giúp họ: hoá bánh ra nhiều, chữa lành bệnh tật, xua trừ ma quỷ...
Với Mẹ: Ngày nay, đời sống vật chất đã được cải thiện nhiều, nhưng vẫn còn đó rất nhiều người đang phải sống trong cảnh thiếu thốn, đau khổ và bệnh tật. Xin Chúa thương xót, thôi thúc các thành phần trong Hội Thánh dấn thân thực thi tình thương của Chúa cho họ.
Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương truyền phép Rất Thánh Mân Côi, xin Mẹ thương cứu giúp những ai đang sống trong cảnh thiếu tình thương.
Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
02.08.2016 Thứ Ba
Th. Phêrô Julianô Eymard, lm Mt 14,22-36
“Thưa Ngài, xin cứu con với” (Mt 14,30).
Như Mẹ: Thánh Phêrô là một người làm nghề chài lưới, chắc hẳn ngài biết bơi rất rành. Tuy nhiên, khi đối diện với sóng gió của biển cả, ngài sợ hãi kêu xin Chúa cứu. Thiên Chúa luôn sẵn sàng đến chia sẻ, cứu vớt chúng ta nếu chúng ta biết kêu lên cùng Ngài và tin tưởng cậy trông vào sức mạnh của Ngài.
Với Mẹ: Chúa ơi! Con người ngày hôm nay đang ở trong tình trạng sợ hãi nhiều bề. Sóng gió cuộc đời làm cho con người ta lo âu nhiều. Chúng con hết lòng kêu xin Chúa thương cứu giúp, giải thoát cho khỏi những thứ sợ hãi. Xin Chúa gìn giữ con thuyền Hội Thánh vững vàng trước sức tấn công của sóng biển quỷ thù.
Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ là Nữ Vương ban sự bằng yên, xin Mẹ giúp chúng con luôn biết thầm thĩ và nhớ đến Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, biết kêu xin cùng Chúa luôn.
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu. Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
03.08.2016 Thứ Tư
Tuần 18 TN Mt 15,21-28
“Này bà, lòng tin của bà mạnh thật.
Bà muốn sao thì sẽ được như vậy” (Mt 15,28).
Như Mẹ: Chúa Giêsu khen lòng tin của người đàn bà Canaan. Lòng thương xót của Chúa không giới hạn cho những đối tượng hay lãnh thổ mà Ngài đi qua. Lòng thương xót đó có thể đụng chạm tới mọi thành phần trong xã hội. Điều Chúa muốn và cần nơi con người chính là lòng tin tưởng của họ mà thôi.
Với Mẹ: Nhiều người tin vào Chúa, nhưng đức tin hay thay đổi như thời tiết khi nắng khi mưa. Xin Chúa trợ giúp và thêm đức tin cho chúng con, nhất là khi chúng con gặp hoạn nạn đau khổ trong đời sống thường ngày.
Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria, Mẹ đã sống đức tin một cách mạnh mẽ. Chúng con xin dâng lên Mẹ những người đang có đức tin và những người chưa có đức tin, để Mẹ dẫn dắt cho đến khi tất cả đều được thấm nhuần đức tin tinh tuyền.
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
04.08.2016 Thứ Năm đầu tháng
Th. Gioan Vianey, lm Mt 16,13-23
Chúa Giêsu nói với ông Phêrô:
“... Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh
không phải là tư tưởng của Thiên Chúa,
mà là của loài người” (Mt 16,23).
Như Mẹ: Con người không thể biết được mọi chuyện, ngay cả chuyện dưới đất. Còn Thiên Chúa, Ngài biết rõ mọi sự, và đường lối của Ngài cũng khác đường lối của con người. Trong bài Tin Mừng này, ông Phêrô đã cố ngăn cản Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem, nhưng Chúa Giêsu đã khiển trách ông Phêrô.
Với Mẹ: Có nhiều điều xảy ra hằng ngày rất nghịch lý với suy nghĩ của con người, xin Chúa dạy chúng con biết đón nhận ý Chúa trong mọi chuyện, với xác tín rằng Chúa làm chủ mọi sự.
Nhờ Mẹ: Ôi lạy Mẹ Maria, Mẹ luôn tin vào Thiên Chúa là Đấng thấu biết mọi sự, xin Mẹ hướng dẫn chúng con biết làm theo ý Chúa.
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con cái Chúa.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
05.08.2016 Thứ Sáu đầu tháng
Cung hiến TĐ Đức Maria Mt 16,24-28
“Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình,
vác thập giá mình mà theo” (Mt 16,24).
Như Mẹ: Cuộc sống của con người là một chuỗi ngày của chọn lựa, chọn lựa cái này hoặc chọn lựa cái kia. Mỗi chọn lựa phải có hy sinh và từ bỏ. Làm môn đệ Chúa Kitô hay nói cách khác đi theo Ngài cũng là một chọn lựa, một chọn lựa khó khăn, đòi hỏi phải từ bỏ chính mình. Bởi vì, đi theo Chúa mà không từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo thì không thể làm môn đệ đích thực của Chúa được.
Với Mẹ: Lạy Chúa, con người thường muốn dễ dãi và rất sợ phải gặp gian khổ, phải sống từ bỏ. Xin cho chúng con luôn biết dứt khoát và mạnh mẽ với sự chọn lựa của mình. Và xin cho các môn đệ của Chúa luôn gắn bó với Chúa nhiệt tâm hơn.
Nhờ Mẹ: Mẹ Maria ơi, xin giúp chúng con biết chọn Chúa và làm theo Ý Ngài trong mọi sự.
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn. Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
06.08.2016 Thứ Bảy đầu tháng
CHÚA HIỂN DUNG Lc 9,28b-36
“Đang lúc Người cầu nguyện,
dung mạo Người bỗng đổi khác” (Lc 9,28).
Như Mẹ: Chúa Giêsu bày tỏ vinh quang cho các môn đệ để các ông mạnh mẽ, can đảm, vững tin hơn trước cuộc tử nạn sắp tới của Chúa. Khi ánh sáng vinh quang của Chúa bao phủ lấy các môn đệ, các ông trở nên những người chìm ngập trong hân hoan. Mỗi người Kitô hữu cần được ánh sáng tình yêu của Chúa chiếu toả trên cuộc đời, để có thể trở nên những người sống niềm vui cứu độ.
Với Mẹ: Lạy Chúa, dung mạo Chúa đã được biến đổi lúc cầu nguyện. Xin Chúa biến đổi cuộc đời chúng con mỗi ngày, để dung mạo từ bi của Chúa được sáng hơn nơi tâm hồn chúng con.
Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria là Mẹ của lòng thương xót, xin Mẹ dạy chúng con luôn say mê đời sống cầu nguyện để được biến đổi từng ngày cho càng nên giống Chúa hơn.
Trong Mẹ: Đức Bà đi viếng Bà thánh Isave. Ta hãy xin cho được lòng yêu người.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
07.08.2016 Chúa Nhật 19 TN – Năm C
Thánh vịnh tuần 3 Lc 12,32-48
“Chủ của tên đầy tớ ấy sẽ đến vào ngày
hắn không ngờ” (Lc 12,46a).
Như Mẹ: Mọi người đều phải đi đến một đích điểm cuối cùng, đó là sự chết. Chết là thời gian không ai mong đợi nhưng tự nó sẽ đến, và thường thì nó đến bất thình lình. Để được chết lành, Thiên Chúa chỉ đòi hỏi nơi con người một điều thôi, đó là sự trung thành, chu toàn bổn phận Chúa trao phó và sống trong tinh thần sẵn sàng. Khi sống được tinh thần đó, thì cái chết là một lối mở vào sự sống vĩnh cửu.
Với Mẹ: Lạy Chúa, Chúa là Đấng luôn trung tín với những lời Ngài đã hứa, xin cho những người thợ trong Giáo Hội của Chúa luôn trung thành với sứ mạng mà Chúa đã giao phó.
Nhờ Mẹ: Mẹ ơi, cuộc đời có nhiều cản trở khiến chúng con hay rơi vào lầm lạc, xin Mẹ giúp chúng con luôn tỉnh thức trước lời của Chúa và chu toàn bổn phận như một đầy tớ trung thành.
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu lên trời. Ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
08.08.2016 Thứ Hai
Th. Đa Minh, lm Mt 17,22-27
“Con Người sắp bị nộp vào tay người đời”
(Mt 17,22).
Như Mẹ: Chúa Giêsu đến trần gian để loan báo Tin Mừng cứu độ. Trong khi thực thi sứ vụ này, Chúa Giêsu nhiều lần bị người ta tìm cách bắt bớ và kết án. Dù biết vậy, Chúa Giêsu vẫn kiên định trong sứ mạng mà Chúa Cha đã trao phó. Chúa Giêsu biết trước được rằng Người sẽ bị nộp vào tay người đời, Người sẽ bị giết chết, nhưng sau ba ngày Người sẽ sống lại.
Với Mẹ: Chúa đã bị nộp vào tay người đời vì tội lỗi của con người. Ngày hôm nay, nhiều người vô tội đang bị kết án một cách oan uổng, trong đó có nhiều người là môn đệ của Chúa. Xin Chúa thêm sức mạnh và lòng kiên trì cho những ai đang vì Danh Chúa mà phải chịu thiệt thân.
Nhờ Mẹ: Mẹ ơi! Trên hành trình theo Chúa, xin Mẹ giúp chúng con luôn trung thành gắn bó với Chúa ngay cả khi bị vu oan giáng hoạ.
Trong Mẹ: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá. Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
09.08.2016 Thứ Ba
Th. Têrêsa Benêđicta, nttđ Mt 18,1-5.10.12-14
“Cha của anh em, Đấng ngự trên trời,
không muốn cho một ai trong những kẻ
bé mọn này phải hư mất” (Mt 18,14).
Như Mẹ: Tình thương của Thiên Chúa không có một giới hạn nào cả. Ngài luôn lưu tâm đến số phận của con người, dù là người nhỏ nhất. Vì yêu thương, nên Ngài tìm mọi cách để tìm kiếm những con chiên bị lạc mất. Và khi tìm được rồi, Ngài mừng rỡ vác lên vai mà đưa về nhà.
Với Mẹ: Cuộc sống hiện đại đang lôi kéo nhiều người lạc xa Chúa, sống cứ như thể là không có Chúa. Xin Chúa cột chặt chúng con với Chúa, và xin làm cho những ai đang lạc xa Chúa biết đường trở về với Chúa để được Ngài tha thứ và ấp ủ yêu thương.
Nhờ Mẹ: Mẹ ơi, Mẹ luôn sống gắn bó với Chúa. Xin Mẹ làm cho chúng con khao khát sống tâm tình của trẻ thơ luôn tín thác vào Chúa.
Trong Mẹ: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai. Ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).
10.08.2016 Thứ Tư
Th. LAURENSÔ, pttđ Ga 12,24-26
“Ai coi thường mạng sống mình ở đời này thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời” (Ga 12,25).
Như Mẹ: Sự sống là một quà tặng vô giá Thiên Chúa ban cho con người. Con người được mời gọi tôn trọng sự sống ấy. Thiên Chúa có quyền trên mạng sống của con người. Ai tôn quý sự sống mình mà đặt trọn mạng sống cho Thiên Chúa, thì người đó sẽ được Thiên Chúa ban ơn sống mầu nhiệm tự hủy như chính Chúa Giêsu, để được xứng đáng nhận lấy phần thưởng sự sống đời đời trên Thiên Quốc.
Với Mẹ: Lạy Chúa, sống trong xã hội đầy đủ về mọi sự, con người khó lòng để thanh thoát sống lời mời gọi từ bỏ của Chúa. Xin Chúa cho những người sống đời dâng hiến luôn nghĩ về cùng đích của đời mình để sống đẹp ý Chúa hơn.
Nhờ Mẹ: Xin Mẹ giúp chúng con luôn biết hướng về trời cao là quê hương vĩnh cửu.
Trong Mẹ: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống. Ta hãy xin cho được lòng đầy dẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.
(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).