PDA

View Full Version : Nước Mắt



bethichconlua
16-11-2008, 11:27 PM
:53:Lạy Chúa, sao nước mắt con cứ trào ra..chẳng hiểu vì sao...? hic..hic..
Chúa ơi...sao hôm nay con khóc nhiều thế ? đâu có chuyện gì đâu..? Ôi Lạy Chúa , xin nâng đỡ con,,,vì con mọn hèn..nhỏ bé...con chỉ biết ngóng trông vào Chúa ...Con mong đến ngày Chúa đưa con về bên ngài....con không thích ở thế gian này nữa...hu..hu... Chán lắm...chán lắm..hic..hic..con nói thật đấy...hic,.hic.. Lúc này..chắc Chúa đang ôm con vào lòng phải không? Xin cho con cảm nhận tình Chúa yêu con...Chúa ơi...xin dạy con biết thánh ý của Chúa đang thực hiện nơi con...và xin cho con lòng can đảm biết chấp nhận tất cả và xứng đáng hơn với tình Chúa yêu con.....A MEN

phan_nghị
18-11-2008, 06:14 PM
Con vẫn khóc khi cuộc đời còn khổ, Chúa vẫn cười trên thập giá vô tư - xin tặng chị bé một câu.

ailaudu
18-11-2008, 08:03 PM
:53:Lạy Chúa, sao nước mắt con cứ trào ra..chẳng hiểu vì sao...? hic..hic..
Chúa ơi...sao hôm nay con khóc nhiều thế ? đâu có chuyện gì đâu..? Ôi Lạy Chúa , xin nâng đỡ con,,,vì con mọn hèn..nhỏ bé...con chỉ biết ngóng trông vào Chúa ...Con mong đến ngày Chúa đưa con về bên ngài....con không thích ở thế gian này nữa...hu..hu... Chán lắm...chán lắm..hic..hic..con nói thật đấy...hic,.hic.. Lúc này..chắc Chúa đang ôm con vào lòng phải không? Xin cho con cảm nhận tình Chúa yêu con...Chúa ơi...xin dạy con biết thánh ý của Chúa đang thực hiện nơi con...và xin cho con lòng can đảm biết chấp nhận tất cả và xứng đáng hơn với tình Chúa yêu con.....A MEN

Như mẹ Fatima đã từng nói : Mẹ sẽ không đưa con về sớm bên Mẹ. Mẹ muốn con ở lại làm chứng nhân cho Mẹ
Thì có lẽ, Chúa muốn chúng ta ở lại lâu hơn để làm chứng nhân cho Chúa...
bethichconlua thân mến. Đừng khóc! Hãy dùng sức lực còn lại đó để đi rao giảng Tin Mừng cho Chúa, để làm chứng nhân cho Chúa...
Xin nguyện Thánh Ý của Chúa sẽ thực hiện nơi bạn, nơi ACE. Để mọi người đều biết đến chúng ta như những người con của Chúa.
Chúc bethichconlua sẽ luôn luôn vui vẻ như những lời văn mà bạn viết cũng như cái tên mà bạn đã dùng trong Làng...
Nguyện xin Thiên Chúa luôn ủi an và chúc lành cho bạn....

Rocky
18-11-2008, 10:40 PM
NGÀY XƯA BÉ KHÓC... VÌ ĐÓI, VÌ NÓNG, VÌ ĐAU VÌ KHÁT
VÌ ĐỦ THỨ, NHƯNG CÓ LẼ BÉ ÍT KHÓC VÌ BUỒN...

NGÀY NAY, Bé lại cười.. nhiều... mệt nhọc.. .nhưng bé vẫn khóc, khóc.. khi vui... thêm tí nữa.. bé buồn, bé hờn bé khóc... rùi bé biết xúc động... để rồi rưng rức khóc, nước mắt trào ra...

Dâng hết những giọt nước mắt cho Chúa, cho anh chị em rữa sạch những ... gì vướng bận.. những gì... muộn phiền.. cả những gì... tủi hờn..

Chúa ơi... ơi Chúa.. giúp con...

sue
19-11-2008, 09:05 PM
:53:Lạy Chúa, sao nước mắt con cứ trào ra..chẳng hiểu vì sao...? hic..hic..
Chúa ơi...sao hôm nay con khóc nhiều thế ? đâu có chuyện gì đâu..? Ôi Lạy Chúa , xin nâng đỡ con,,,vì con mọn hèn..nhỏ bé...con chỉ biết ngóng trông vào Chúa ...Con mong đến ngày Chúa đưa con về bên ngài....con không thích ở thế gian này nữa...hu..hu... Chán lắm...chán lắm..hic..hic..con nói thật đấy...hic,.hic.. Lúc này..chắc Chúa đang ôm con vào lòng phải không? Xin cho con cảm nhận tình Chúa yêu con...Chúa ơi...xin dạy con biết thánh ý của Chúa đang thực hiện nơi con...và xin cho con lòng can đảm biết chấp nhận tất cả và xứng đáng hơn với tình Chúa yêu con.....A MEN
khóc đi chị :1:
đời không thiếu những nụ cười - nhưng cũng đừng quên nước mắt
sau khi khóc lòng sẽ nhẹ nhàng hơn - tinh thần sảng khoái hơn - ngủ ngon hơn :4: - thức dậy - tỉnh táo hơn
khóc ..... :92::92::92::92::92:
đừng cố nén nước mắt .....

littlewave
20-11-2008, 12:45 AM
Xin cho con cảm nhận tình Chúa yêu con

Đang hứa lèo nhèo giùm, đang hưởng ứng phong trào năn nỉ, nhì nhằng, lì lợm, dai dẳng mà!!! Sao thế em?

bethichconlua
21-11-2008, 12:12 AM
:nhay:Hi.hi...Lạy Chúa.. hôm nay..bù lại..con cười nhiều...hi..hi.. vui vui vui... có nhiều hoa hoa hoa..con thích thích thích...20.11 mà..cảm ơn Chúa vì tất cả...bé không híc ..híc.. nữa..nín rồi....hi..hi...lâu lâu...rửa mắt tí thôi..hết vồi....VÀ CON TIM ĐÃ VUI TRỞ LẠI...:nhay:

vante
21-11-2008, 01:00 AM
Và con tim đã vui trở lại........Con tim con cũng thấy vui và bình thương rùi chúa ơi.
Gửi tặng chị bài:

https://thanhcavietnam.net/ThanhCaVN/index.php#Play,2921 (https://thanhcavietnam.net/forum/../ThanhCaVN/index.php#Play,2921)

bethichconlua
21-11-2008, 11:38 PM
:118:Cảm ơn Vante nhé..........Hai chị em mình cùng vui lại..thế thì cùng dâng lời tạ ơn Chúa nhé...
Lạy Chúa ...xin cho chúng con niềm vui trọn vẹn trong tình yêu Chúa..Amen