gioanha
07-08-2016, 03:54 PM
THỨ HAI CN XIX THƯỜNG NIÊN - Mt. 17, 21-26
“Con Người sắp bị nộp vào tay người thế”
Tôi có nộp Chúa cho ai không?
Hay đánh đổi Chúa lấy những gì?
Hãy gục đầu dưới cây thập giá
Ngắm tình yêu Ngài – Đã làm chi?
Dân Do – thái nộp thuế đền thờ
Tôi giúp gì công cuộc nhà Chúa?
Ngài chẳng thích đền đài tơ lụa
Ngài chỉ muốn lòng ta trắng trong
Hãy xây dựng đền thờ tâm hồn
Tạ ơn tình Ngài chết cho ta
Bụi trần gian rơi đầy trên lối
Vương vấn một chiều sớm chia xa
Đường đời cám dỗ lắm Chúa ơi
Lòng con yếu mềm như bọt sóng
Cứ tan vỡ dẫu lòng không muốn
Xin Chúa giúp con vững một đời
THỨ BA XIX THƯỜNG NIÊN - Mt. 18,1.10.12-14
“Nếu các con không trở lại nên như con trẻ,
thì các con sẽ không vào nổi Nước Trời”
Cây đam mê cứ lớn mãi lớn mãi
Theo từng năm từng tháng của đời ta
Cứ đâm hoa kết trái đến tuổi già
Nhiều khi ta chết rồi nó vẫn sống
Nhưng đam mê quyến rũ có muôn mầu
Mầu trần gian đôi khi là vàng chói
Mầu Nước Trời luôn chiếu tỏa trắng trong
Hãy để cho hồn ta lên tiếng nói
“Nếu các ngươi không nên như con trẻ
Đường vào Nước Trời đâu dễ đưa chân”
Vì con trẻ lòng thành không gian dối
Sống càng lâu nặng bước gánh phong trần
Nào nói thế đâu phải không còn lối
Chúa nhắc chừng đường vào hẹp đó thôi
Theo năm tháng cứ chất chồng tội lỗi
Đâu dễ gì nhẹ chân bước lên đồi
Đồi Can – vê thánh giá Ngài chờ đó
Hãy để lòng thanh thản như trẻ thơ
Với trần gian nghĩ thế là vu vơ
Nhưng thế đó ta mau đến bên Ngài ...
THỨ TƯ CN XIX THƯỜNG NIÊN - Mt. 18, 15-20
“Nếu nó nghe ngươi, thì ngươi đã lợi được người anh em”
Chẳng phải hôm nào Chúa đã nói
Ngài đâu muốn kẻ gian phải chết
Ngày lại ngày chờ hắn ăn năn
Lỗi lầm chi Ngài tha thứ hết
Bài học đó tôi mau học thuộc
Thực tập luôn kẻo có ngày quên
Người anh em sao đành ghét bỏ
Để hồn ta khoảng trống chênh vênh
Ngài vẫn muốn đời ta kiên trì
Lần nầy không được sẽ lần khác
Chúa tha cho ta bấy nhiêu lần
Hãy trao tha nhân luồng gió mát
Có những người tôi không muốn gặp
Có những kẻ tôi chẳng thích nghe
Nhưng lòng tôi ơi ! Hãy nhìn kìa!
Hình hài Chúa đó đầy máu me
Chúa đã chết cho ai lầm lỗi
Sám hối ăn năn sớm trở về
Sự sống muôn đời chờ ai đó
Hãy dắt nhau về đừng chán chê
THỨ NĂM CN XIX THƯỜNG NIÊN - Mt.18,21-19,1
“Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần,
nhưng đến bảy mươi lần bảy”
Bao lần ta được tha
Có bao giờ thử đếm
Tình Ngài ta xúc phạm
Lòng Chúa vẫn tha hoài
Sao ta không tha thứ?
Lỗi phạm của anh em
Hãy ngước mắt nhìn xem
Chúa đang nhìn ta đó
Tha thứ cho nhau đi
Ta sẽ nhận được nhiều
Hãy giết chết cơn giận
Trước khi trời về chiều
Nhiều lúc khó thứ tha
Mắt nhìn lên thánh giá
Con tim dầu chai đá
Sẽ ray rứt xót xa
Ta vẫn hay biện minh
Cho lòng bao ích kỷ
Chúa đâu hề để ý
Vì sao ta lỗi phạm
Xin Chúa hãy giúp con
Cho lòng thôi chai đá
Không trở mặt xa lạ
Tha thứ trong tình yêu
THỨ SÁU CN XIX THƯỜNG NIÊN - Mt. 19, 3-12
“Điều gì Chúa Cha kết hợp,
loài người không được phân ly”
Ơ kìa cô bé mắt nai
Ngơ ngác xao động lá vàng
Bước chân lạc nẻo anh chàng
Ôm ấp tình yêu đôi lứa
Ơ kìa anh chàng đẹp trai
Giàu sang cơ nghiệp vững vàng
Xao xuyến lay động tim nàng
Đưa nhau dựng xây tổ ấm
Anh xây tình yêu trên mộng
Em dựng tình yêu kim cương
Hai đứa kết nghĩa yêu thương
Dìu nhau vượt qua gió chướng
Biển đời nào ai biết được
Yên lặng vỗ về bờ cát
Ngày nao biển giận chua chát
Sóng thần tất cả cuốn đi
“Điều gì Thiên Chúa kết hợp
Loài người không được phân ly”
Mong em cất bước vu quy
Dựng xây tình yêu trong Chúa
Chỉ có tình yêu trong Chúa
Anh mới hiểu được thủy chung
Tình yêu có Chúa đi cùng
Em sẽ không hề lạc lối
THỨ BẢY CN XIX THƯỜNG NIÊN - Mt. 19, 13-15
“Đừng ngăn cấm các trẻ nhỏ đến với Ta,
vì Nước Trời là của những ai như chúng”
Trẻ em đến Chúa với lòng mến
Đơn sơ chân thành nhưng thiết tha
Người lớn đến Ngài trong lo xa
Chúc phúc cho ta sống an hòa
Tông đồ sợ trẻ quấy rầy Chúa
Nhưng kìa ! Ta hãy nghĩ lại xem
Người lớn quấy rầy hơn trẻ em
Tâm tư tội lỗi đóng đinh Ngài
Xin cho ta cải lão hoàn đồng
Trong tâm tư cái nhìn thơ bé
Trao thân mình trao cả con tim
Mãi đùa vui trong vòng tay mẹ
Trẻ em chỉ giận nhau một phút
Tiếng cười hé mở nắm tay nhau
Nếu mọi người ai cũng thế nhỉ
Chiến tranh kết thúc đẹp muôn màu
Hãy trở nên đơn sơ phó thác
Trong tâm tình tin tưởng yêu thương
Như em bé vùi trong tóc mẹ
Hạnh phúc chờ ta bến thiên đường
“Con Người sắp bị nộp vào tay người thế”
Tôi có nộp Chúa cho ai không?
Hay đánh đổi Chúa lấy những gì?
Hãy gục đầu dưới cây thập giá
Ngắm tình yêu Ngài – Đã làm chi?
Dân Do – thái nộp thuế đền thờ
Tôi giúp gì công cuộc nhà Chúa?
Ngài chẳng thích đền đài tơ lụa
Ngài chỉ muốn lòng ta trắng trong
Hãy xây dựng đền thờ tâm hồn
Tạ ơn tình Ngài chết cho ta
Bụi trần gian rơi đầy trên lối
Vương vấn một chiều sớm chia xa
Đường đời cám dỗ lắm Chúa ơi
Lòng con yếu mềm như bọt sóng
Cứ tan vỡ dẫu lòng không muốn
Xin Chúa giúp con vững một đời
THỨ BA XIX THƯỜNG NIÊN - Mt. 18,1.10.12-14
“Nếu các con không trở lại nên như con trẻ,
thì các con sẽ không vào nổi Nước Trời”
Cây đam mê cứ lớn mãi lớn mãi
Theo từng năm từng tháng của đời ta
Cứ đâm hoa kết trái đến tuổi già
Nhiều khi ta chết rồi nó vẫn sống
Nhưng đam mê quyến rũ có muôn mầu
Mầu trần gian đôi khi là vàng chói
Mầu Nước Trời luôn chiếu tỏa trắng trong
Hãy để cho hồn ta lên tiếng nói
“Nếu các ngươi không nên như con trẻ
Đường vào Nước Trời đâu dễ đưa chân”
Vì con trẻ lòng thành không gian dối
Sống càng lâu nặng bước gánh phong trần
Nào nói thế đâu phải không còn lối
Chúa nhắc chừng đường vào hẹp đó thôi
Theo năm tháng cứ chất chồng tội lỗi
Đâu dễ gì nhẹ chân bước lên đồi
Đồi Can – vê thánh giá Ngài chờ đó
Hãy để lòng thanh thản như trẻ thơ
Với trần gian nghĩ thế là vu vơ
Nhưng thế đó ta mau đến bên Ngài ...
THỨ TƯ CN XIX THƯỜNG NIÊN - Mt. 18, 15-20
“Nếu nó nghe ngươi, thì ngươi đã lợi được người anh em”
Chẳng phải hôm nào Chúa đã nói
Ngài đâu muốn kẻ gian phải chết
Ngày lại ngày chờ hắn ăn năn
Lỗi lầm chi Ngài tha thứ hết
Bài học đó tôi mau học thuộc
Thực tập luôn kẻo có ngày quên
Người anh em sao đành ghét bỏ
Để hồn ta khoảng trống chênh vênh
Ngài vẫn muốn đời ta kiên trì
Lần nầy không được sẽ lần khác
Chúa tha cho ta bấy nhiêu lần
Hãy trao tha nhân luồng gió mát
Có những người tôi không muốn gặp
Có những kẻ tôi chẳng thích nghe
Nhưng lòng tôi ơi ! Hãy nhìn kìa!
Hình hài Chúa đó đầy máu me
Chúa đã chết cho ai lầm lỗi
Sám hối ăn năn sớm trở về
Sự sống muôn đời chờ ai đó
Hãy dắt nhau về đừng chán chê
THỨ NĂM CN XIX THƯỜNG NIÊN - Mt.18,21-19,1
“Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần,
nhưng đến bảy mươi lần bảy”
Bao lần ta được tha
Có bao giờ thử đếm
Tình Ngài ta xúc phạm
Lòng Chúa vẫn tha hoài
Sao ta không tha thứ?
Lỗi phạm của anh em
Hãy ngước mắt nhìn xem
Chúa đang nhìn ta đó
Tha thứ cho nhau đi
Ta sẽ nhận được nhiều
Hãy giết chết cơn giận
Trước khi trời về chiều
Nhiều lúc khó thứ tha
Mắt nhìn lên thánh giá
Con tim dầu chai đá
Sẽ ray rứt xót xa
Ta vẫn hay biện minh
Cho lòng bao ích kỷ
Chúa đâu hề để ý
Vì sao ta lỗi phạm
Xin Chúa hãy giúp con
Cho lòng thôi chai đá
Không trở mặt xa lạ
Tha thứ trong tình yêu
THỨ SÁU CN XIX THƯỜNG NIÊN - Mt. 19, 3-12
“Điều gì Chúa Cha kết hợp,
loài người không được phân ly”
Ơ kìa cô bé mắt nai
Ngơ ngác xao động lá vàng
Bước chân lạc nẻo anh chàng
Ôm ấp tình yêu đôi lứa
Ơ kìa anh chàng đẹp trai
Giàu sang cơ nghiệp vững vàng
Xao xuyến lay động tim nàng
Đưa nhau dựng xây tổ ấm
Anh xây tình yêu trên mộng
Em dựng tình yêu kim cương
Hai đứa kết nghĩa yêu thương
Dìu nhau vượt qua gió chướng
Biển đời nào ai biết được
Yên lặng vỗ về bờ cát
Ngày nao biển giận chua chát
Sóng thần tất cả cuốn đi
“Điều gì Thiên Chúa kết hợp
Loài người không được phân ly”
Mong em cất bước vu quy
Dựng xây tình yêu trong Chúa
Chỉ có tình yêu trong Chúa
Anh mới hiểu được thủy chung
Tình yêu có Chúa đi cùng
Em sẽ không hề lạc lối
THỨ BẢY CN XIX THƯỜNG NIÊN - Mt. 19, 13-15
“Đừng ngăn cấm các trẻ nhỏ đến với Ta,
vì Nước Trời là của những ai như chúng”
Trẻ em đến Chúa với lòng mến
Đơn sơ chân thành nhưng thiết tha
Người lớn đến Ngài trong lo xa
Chúc phúc cho ta sống an hòa
Tông đồ sợ trẻ quấy rầy Chúa
Nhưng kìa ! Ta hãy nghĩ lại xem
Người lớn quấy rầy hơn trẻ em
Tâm tư tội lỗi đóng đinh Ngài
Xin cho ta cải lão hoàn đồng
Trong tâm tư cái nhìn thơ bé
Trao thân mình trao cả con tim
Mãi đùa vui trong vòng tay mẹ
Trẻ em chỉ giận nhau một phút
Tiếng cười hé mở nắm tay nhau
Nếu mọi người ai cũng thế nhỉ
Chiến tranh kết thúc đẹp muôn màu
Hãy trở nên đơn sơ phó thác
Trong tâm tình tin tưởng yêu thương
Như em bé vùi trong tóc mẹ
Hạnh phúc chờ ta bến thiên đường