hongbinh
10-08-2016, 05:02 PM
Xin anh chị em giúp thêm lời cầu nguyện cho phụ thân của thành viên Maria_Hanh98 đang nằm tại bệnh viện Chợ Rẫy Sài Gòn.
ông bị Phình Động Mạch Chủ ở bụng chỗ phình hơn 5 cm,phình không đều nên rất nguy hiểm, bác sỹ bảo là 1 ca khó mổ, nhưng cùng với gia đình đã quyết định sáng ngày mai sẽ mổ cho ông.
Lời Cầu Nguyện Cho Người Bệnh
Lạy Cha, Con Cha đã nhận lấy những đau khổ của chúng con để dạy chúng con đức kiên nhẫn trong những bệnh tật nơi thân xác. Xin Cha nhận những lời cầu xin mà chúng con dâng lên cầu cho người anh em bệnh tật của chúng con. Ước gì tất cả những ai chịu đau đớn, bị bệnh tật nhận ra rằng họ đã được chọn để nên những người thánh, và biết rằng họ được liên kết với Chúa Kitô trong cuộc khổ nạn của Người để cứu chuộc nhân loại. Chúng con cầu xin nhờ danh Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.
hay
Lạy Thiên Chúa Quyền Năng và Hằng Hữu, là sức mạnh vĩnh cửu của những ai tin vào Ngài, xin nghe lời chúng con cầu xin Ngài thương cứu giúp người anh chị em bệnh tật, xin phục hồi sức khỏe cho họ, để họ có thể hân hoan cảm tạ Chúa trong Giáo hội của Ngài. Chúng con cầu xin nhờ danh Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.
hay
Lạy Chúa, mọi lời chúc tụng và vinh quang đều thuộc về Ngài, lạy Thiên Chúa của chúng con, vì Ngài đã kêu gọi chúng con phục vụ Ngài trong bác ái yêu thương. Xin Chúa chúc lành cho tất cả những người đã già yếu trong việc phục vụ Chúa, và ban cho Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II sức mạnh và can đảm để tiếp tục bước theo Chúa Giêsu, con Chúa. Chúng con cầu xin nhờ danh Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.
(dịch từ tài liệu của Hội Đồng Giám Mục Hoa kỳ)
ông bị Phình Động Mạch Chủ ở bụng chỗ phình hơn 5 cm,phình không đều nên rất nguy hiểm, bác sỹ bảo là 1 ca khó mổ, nhưng cùng với gia đình đã quyết định sáng ngày mai sẽ mổ cho ông.
Lời Cầu Nguyện Cho Người Bệnh
Lạy Cha, Con Cha đã nhận lấy những đau khổ của chúng con để dạy chúng con đức kiên nhẫn trong những bệnh tật nơi thân xác. Xin Cha nhận những lời cầu xin mà chúng con dâng lên cầu cho người anh em bệnh tật của chúng con. Ước gì tất cả những ai chịu đau đớn, bị bệnh tật nhận ra rằng họ đã được chọn để nên những người thánh, và biết rằng họ được liên kết với Chúa Kitô trong cuộc khổ nạn của Người để cứu chuộc nhân loại. Chúng con cầu xin nhờ danh Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.
hay
Lạy Thiên Chúa Quyền Năng và Hằng Hữu, là sức mạnh vĩnh cửu của những ai tin vào Ngài, xin nghe lời chúng con cầu xin Ngài thương cứu giúp người anh chị em bệnh tật, xin phục hồi sức khỏe cho họ, để họ có thể hân hoan cảm tạ Chúa trong Giáo hội của Ngài. Chúng con cầu xin nhờ danh Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.
hay
Lạy Chúa, mọi lời chúc tụng và vinh quang đều thuộc về Ngài, lạy Thiên Chúa của chúng con, vì Ngài đã kêu gọi chúng con phục vụ Ngài trong bác ái yêu thương. Xin Chúa chúc lành cho tất cả những người đã già yếu trong việc phục vụ Chúa, và ban cho Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II sức mạnh và can đảm để tiếp tục bước theo Chúa Giêsu, con Chúa. Chúng con cầu xin nhờ danh Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.
(dịch từ tài liệu của Hội Đồng Giám Mục Hoa kỳ)