PDA

View Full Version : Xin ơn thanh sạch



Trần Thế Tiến
10-08-2016, 08:28 PM
Xin ơn thanh sạch

Xin cho con tấm lòng luôn thanh sạch
Giữa trần đời không vương vấn tội nhơ
Biết về đây bên tình Cha đứng chờ
Để đón nhận niềm xót thương tha thứ.

Ngàn dặm xa trên bước đường lữ thứ
Trước ba thù hằng mưu hại bủa vây
Những đam mê, những tục lụy giăng đầy
Xin cho con biết dừng chân xa tránh.

Ân tình trời như trăng sao lấp lánh
Kìa chính Ngài đã tự hiến trao ban
Rửa hồn con nên trinh trong trắng ngần
Thập Giá Chúa tuôn tràn ơn cứu rỗi.

Xin cho con biết xa đàng tội lỗi
Giới răn Ngài hằng tuôn giữ thực thi
Đường trọn lành, đường tình mến bước đi
Trong yêu thương, trong hy sinh phục vụ.

Từ trái tim dòng máu nước trào ứ
Nguồn xót thương, Ngài trải khắp dư đầy
Tấm lòng thành con thống hối từ đây
Xin cho con được trở nên thanh sạch.

Giuse Trần Thế Tiến (https://www.facebook.com/profile.php?id=100005155025744)