PDA

View Full Version : Nhật Ký Của Nó



bethichconlua
17-11-2008, 08:25 AM
Lạy Chúa, con yêu ngài...vì mọi hồng ân ngài đã thương ban..con chỉ là một con người nhỏ bé, tầm thường đầy yếu đuối...chẳng làm được gì...con chẳng biết rồi đây con sẽ làm được gì cho những người thân yêu của con.....Chúa ơi..được sinh ra trên đời là một hồng ân lớn lao...nhưng có nhiều lúc buồn chán...con lại thấy không tha thiết gì với đời sống trần thế này...Con không hiểu con đang sống như thế nào...ngày ngày thao thức sống..ngày ngày lăn lộn với miếng cơm manh áo..hình như con người con u mê ..chẳng đủ lòng yêu mến mà làm những việc con khao khát...ôi..Chúa ơi...con sẽ làm được gì ạ?...Xin dạy con luôn biết sống cố gắng hơn mỗi lúc..........xin cho con bớt phiền muộn........xin dạy con từ lời ăn tiếng nói..từ cử chỉ ...từng hành vi..từng ánh mắt...từng suy nghỉ ...tất cả xin ngài hướng dẫn...xin ngài ở trong con và luôn giúp sức cho con...xin ở lại với con lạy Chúa là Thiên Chúa của con..là Cha nhân từ ...là mục đích đời con.Amen

bethichconlua
18-11-2008, 08:22 AM
:nhay:Lạy Chúa, sáng nay bé dạy ..rồi như mọi ngày lật đật sách cặp lên trường...hi..hi.. nhưng lại được về...vì công văn về được nghỉ để tránh bão....nhưng vừa về đến nhà... thì thấy ông mặt trời lấp ló...hi..hi..giờ thì nắng trang trang...hi..hi.. vui quá..vì không bị bão ....bé cảm ơn Chúa đã thương....



:icon3:Lạy Chúa, đúng là dù có dự báo thời tiết..dù loài người chúng con có tính toán hiện tượng thiên nhiên đến đâu thì cũng không thể tuyệt đối được...ước gì loài người Chúng con luôn ý thức thân phận mình yếu đuối..thấp hèn...và khiêm tốn nhìn nhận sự hạn chế của mình..Chúa ơi..Xin tha thứ cho loài người chúng con, đôi lúc quá tự cao, tự kêu ngạo...quên mất chính Chúa là chủ muôn loài..Chính Chúa là vua muôn vua...là Chúa các Chúa..là người ban cho chúng con chính trí thông sáng của chúng con.. tạo dựng nên chúng con ..và ban cho chúng con tất cả...Xin Chúa dạy chúng con biết tin tưởng phó thác cuộc đời mình trong tay Chúa...Amen