Trần Thế Tiến
23-08-2016, 03:14 PM
Lời tạ ơn
Lời tạ ơn con xin dâng lên Chúa
Từ bình minh cho đến tận canh thâu
Khi an vui hay cay đắng buồn sầu
Cuộc đời con là bài ca cảm mến.
Lời tạ ơn con luôn mau tìm đến
Thờ lạy Ngài, Thiên Chúa của đời con
Một Đức Vua tình yêu mãi vuông tròn
Một trái tim những tràn lan thương xót.
Lời tạ ơn trọn đời con xin hát
Dâng lên Ngài mọi sướng khổ đường xa
Dâng phận người yếu đuối tội vương sa
Nguyện Ngài thương hằng xuống ơn tha thứ.
Lời tạ ơn trên con đường lữ thứ
Niềm tin yêu luôn tín thác nơi Ngài
Dẫu biết rằng tình con có nhạt phai
Ân tình Ngài vẫn hoài luôn chan chứa.
Lời tạ ơn con xin dâng lên Chúa
Khi trào dâng, khi lặng cả cung đàn
Vẫn ngợp trong nguồn suối ân tuôn tràn
Niềm an vui con hoan ca bước tới.
Giuse Trần Thế Tiến (https://www.facebook.com/profile.php?id=100005155025744)
Lời tạ ơn con xin dâng lên Chúa
Từ bình minh cho đến tận canh thâu
Khi an vui hay cay đắng buồn sầu
Cuộc đời con là bài ca cảm mến.
Lời tạ ơn con luôn mau tìm đến
Thờ lạy Ngài, Thiên Chúa của đời con
Một Đức Vua tình yêu mãi vuông tròn
Một trái tim những tràn lan thương xót.
Lời tạ ơn trọn đời con xin hát
Dâng lên Ngài mọi sướng khổ đường xa
Dâng phận người yếu đuối tội vương sa
Nguyện Ngài thương hằng xuống ơn tha thứ.
Lời tạ ơn trên con đường lữ thứ
Niềm tin yêu luôn tín thác nơi Ngài
Dẫu biết rằng tình con có nhạt phai
Ân tình Ngài vẫn hoài luôn chan chứa.
Lời tạ ơn con xin dâng lên Chúa
Khi trào dâng, khi lặng cả cung đàn
Vẫn ngợp trong nguồn suối ân tuôn tràn
Niềm an vui con hoan ca bước tới.
Giuse Trần Thế Tiến (https://www.facebook.com/profile.php?id=100005155025744)